QUỐC BẢO CHÂN KINH
----------O----------
LONG HOA
THI TẬP
CA - NHẠC
Quyển 1
THIÊN ẤN - THIÊN BÚT
GÒ HỘI - ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI, 2022
Cao Đức Thắng
-------------O-------------
10 - GIÁC NGỘ QUAY VỀ TẬN DỤNG THỜI GIAN
13 - XUÂN NGUỒN XUÂN CỘI TRONG TA
16 - QUYẾT LÒNG VÌ NƯỚC VÌ NON
59 - ĐỊA LONG VŨ TRỤ NƯỚC NHÀ VIỆT NAM
64 - BÀN TAY NGỌC BÀN TAY VÀNG
75 - VỀ THÔI CON CHÁU LẠC HỒNG
150 - TÌNH NÀO BẰNG TÌNH YÊU THƯƠNG CHA MẸ
154 - NHỮNG NÀNG TIÊN TRẦN THẾ
1
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CON CHÁU RỒNG TIÊN
Nước Việt Nam,
Địa Long Thánh Địa
Trung Ương
Đến hồi nở hoa
Rực rỡ
Năm nghìn năm Văn Hiến
Địa Linh tỏa sáng
Cùng khắp năm châu
Con cháu Rồng Tiên
Đồng Bào anh em
Từ bọc Âu Cơ
Trăm con một bọc
Ra đời xa xưa
Lưu truyền đến nay
Nắm lấy tay nhau
Trong tình thương rộng lớn
Cùng Cội cùng Nguồn
Nở hoa vàng
Trong cuộc sống bình yên
Hãy hát lên
Hát cho đời tươi thắm
Nắm tay nhau
Cùng vững bước tiến lên
Xây dựng tự do
Dân Chủ Nhân quyền
Đi vào Công Bằng
An vui tự tại
Đi vào mở hội
Đại Đồng Long Hoa
Tam Giáo Quy Nguyên
Ngũ chi hiệp nhất
Đi vào giải thoát
Đồng sanh về trời
Việt Nam Việt Nam
Thời gian thời gian
Năm nghìn năm
Những bước chân
Khắp năm châu
Mãi thi nhau truyền bá
Truyền lời Thiên Ý
Ánh Cội Nguồn
Sáng tột cùng linh thiên
Khắp thế gian
Đồng Bào con cháu Rồng Tiên
* * *
Nước Việt Nam,
Địa Long Thánh Đại
Trung Ương
Đến hồi nở hoa
Rực rỡ
Năm nghìn năm Văn Hiến
Địa Linh tỏa sáng
Cùng khắp năm châu
Con cháu Rồng Tiên
Đồng Bào anh em
Từ bọc Âu Cơ
Trăm con một bọc
Ra đời xa xưa
Lưu truyền đến nay
Nắm lấy tay nhau
Trong tình thương rộng lớn
Cùng Cội cùng Nguồn
Nở hoa vàng
Trong cuộc sống bình yên
Hãy hát lên
Hát cho đời tươi thắm
Nắm tay nhau
Cùng vững bước tiến lên
Xây dựng tự do
Dân Chủ Nhân quyền
Đi vào Công Bằng
An vui tự tại
Đi vào mở hội
Đại Đồng Long Hoa
Tam Giáo Quy Nguyên
Ngũ chi hiệp nhất
Đi vào giải thoát
Đồng sanh về trời
Việt Nam Việt Nam
Thời gian thời gian
Năm nghìn năm
Những bước chân
Khắp năm châu
Mãi thi nhau truyền bá
Truyền lời Thiên Ý
Ánh Cội Nguồn
Sáng tột cùng linh thiên
Khắp thế gian
Đồng Bào con cháu Rồng Tiên
* * *
Việt Nam Việt Nam
Thời gian thời gian
Năm nghìn năm
Những bước chân
Khắp năm châu
Mãi thi nhau truyền bá
Truyền lời Thiên Ý
Ánh Cội Nguồn
Sáng tột cùng linh thiên
Khắp thế gian
Đồng Bào con cháu Rồng Tiên
Ánh sáng Cội Nguồn
Sáng tột cùng linh thiên
Khắp thế gian
Đồng Bào con cháu Rồng Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
2
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỜI VÀO XUÂN
Càng về Nguồn
Càng đi vào hạnh phúc
Đời vào xuân
Trong cuộc sống Thần Tiên
Đời tự do
Việt Nam cuộc sống ấm no
Ai đâu ngờ
Có ngày cuộc đời nên thơ
Ai đâu ngờ
Việt Nam tỏa sáng mặt trời
Bao gian tà
Đều lặng lẻ ra đi
Nói đi em
Hãy nói đi em
Cống hiến đời trai
Cho ngày mai
Đất trời nở hoa
Rồi từng đêm
Nghe tiếng hát xa xa
Cả nước non
Trong cuộc sống thăng hoa
Khắp năm châu
Bình yên hạnh phúc âu ca
Càng về Nguồn
Đất nước càng vào xuân
Càng vững Gốc
Đất nước càng gấm hoa
Càng về Nguồn
Đất nước càng tự do
Càng vững Gốc
Đất nước càng ấm no
Ai đâu ngờ
Việt Nam
Chuyển hóa đổi đời
Việt Nam tỏa sáng mặt trời
Khắp năm châu
Ngỡ ngàng đất nước Việt Nam
* * *
Càng về Nguồn
Càng đi vào hạnh phúc
Đời vào xuân
Trong cuộc sống Thần Tiên
Đời tự do
Việt Nam cuộc sống ấm no
Ai đâu ngờ
Có ngày cuộc đời nên thơ
Ai đâu ngờ
Việt Nam tỏa sáng mặt trời
Bao gian tà
Đều lặng lẻ ra đi
Nói đi em
Hãy nói đi em
Cống hiến đời trai
Cho ngày mai
Đất trời nở hoa
Rồi từng đêm
Nghe tiếng hát xa xa
Cả nước non
Trong cuộc sống thăng hoa
Khắp năm châu
Bình yên hạnh phúc âu ca
Càng về Nguồn
Đất nước càng vào xuân
Càng vững Gốc
Đất nước càng gấm hoa
Càng về Nguồn
Đất nước càng tự do
Càng vững Gốc
Đất nước càng ấm no
Ai đâu ngờ
Việt Nam
Chuyển hóa đổi đời
Việt Nam tỏa sáng mặt trời
Khắp năm châu
Ngỡ ngàng đất nước Việt Nam
* * *
Ai đâu ngờ
Việt Nam
Chuyển hóa đổi đời
Việt Nam tỏa sáng mặt trời
Khắp năm châu
Ngỡ ngàng đất nước Việt Nam
Ai đâu ngờ
Việt Nam
Chuyển hóa đổi đời
Việt Nam tỏa sáng mặt trời
Khắp năm châu
Ngỡ ngàng đất nước Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
3
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHẮC MÃI TÊN ANH
Ôi những tâm hồn
Những con người sáng ngời
Vì đời
Luôn cống hiến không ngừng
Làm nên lẫy lừng
Ôi đẹp làm sao
Những nhân cách thanh cao
Như những dòng sông
Luôn đem về màu xanh
Cho quê hương
Cho nước non
Không còn đau thương
Đem lại sự bình yên
Thế gian gọi mãi tên anh
Ôi dòng chảy thời gian
Những tâm hồn lạc loài
Trong dòng chảy thế thời
Đầy khốn khổ thê lương
Không chỗ tựa nương
Ôi trần gian
Ôi đất trời bao la
Những tâm hồn nhỏ bé
Chờ mong cuộc sống đổi thay
Ôi đẹp làm sao
Những tâm hồn thanh cao
Như những dòng sông
Luôn đem về màu xanh
Cho đời mùa xuân
Đem lại sự bình yên
Thế gian nhắc mãi tên anh
* * *
Ôi những tâm hồn
Những con người sáng ngời
Vì đời
Luôn cống hiến không ngừng
Làm nên lẫy lừng
Ôi đẹp làm sao
Những nhân cách thanh cao
Như những dòng sông
Luôn đem về màu xanh
Cho quê hương
Cho nước non
Không còn đau thương
Đem lại sự bình yên
Thế gian gọi mãi tên anh
Ôi dòng chảy thời gian
Những tâm hồn lạc loài
Trong dòng chảy thế thời
Đầy khốn khổ thê lương
Không chỗ tựa nương
Ôi trần gian
Ôi đất trời bao la
Những tâm hồn nhỏ bé
Chờ mong cuộc sống đổi thay
Ôi đẹp làm sao
Những tâm hồn thanh cao
Như những dòng sông
Luôn đem về màu xanh
Cho đời mùa xuân
Đem lại sự bình yên
Thế gian nhắc mãi tên anh
* * *
Ôi đẹp làm sao
Những tâm hồn thanh cao
Như những dòng sông
Luôn đem về màu xanh
Cho đời mùa xuân
Đem lại sự bình yên
Thế gian nhắc mãi tên anh
Ôi đẹp làm sao
Những tâm hồn thanh cao
Như những dòng sông
Luôn đem về màu xanh
Cho đời mùa xuân
Đem lại sự bình yên
Thế gian nhắc mãi tên anh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
4
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÌM ĐƯỜNG THOÁT HIỂM
Người vì xa bờ giác
Nên cuộc sống chập chờn
Người vì quên Cội Nguồn
Nên luân hồi ức kiếp
Sống cuộc đời mất Gốc
Tự khô héo lá cành
Nên cuộc đời kém xanh
Thuyền bồng bềnh giữa khơi
Chẳng thấy bến là đâu
Bể trần sóng lao xao
Vô thường con sóng dữ
Làm con thuyền chao đảo
Bát phong thường xoay chuyển
Cuộc đời mãi lao đao
Để tìm đường thoát hiểm
Cội Nguồn trở về mau
Lái cuộc đời về Cội
Bến giác thường neo đậu
Giải thoát mọi khổ đau
Đường lành ta mãi đi
Ác nghiệp chúng tự tiêu
Tai họa không còn nữa
Sống cuộc đời an vui
Kiến chấp thường buông bỏ
Phiền não cũng buông xuôi
Niết bàn liền bước đến
An lạc đã đến nơi
Dù còn ở trần gian
Nhưng thiên đàng trước mắt
Mãn trần liền siêu thoát
Sanh lên các tầng trời
Dù còn trong bể trần
Nhưng đã tìm thấy bến
Thường neo đậu Chân Tánh
Nên thuyền vẫn bình yên
Sống cuộc đời vững Gốc
Giông bão càng vượt lên
Sống cuộc đời vững Cội
Nắng mưa càng thêm xanh
Nguồn còn đời sung túc
Dù còn ở trần gian
Nếu như không tỉnh giác
Sống cuộc đời mất Gốc
Thời khốn khổ triền miên
Đó là điều tất yếu
Đó là lẽ tự nhiên
Dù trên trời cũng thế
Rời Cội Nguồn khô héo
Hết phước
Rơi vào sanh tử đảo điên
Tìm đường thoát hiểm
Chính là trở về
Cội Nguồn tượng nương
Dù là trần gian
Hay là thiên đàng
Cũng vậy như nhau
* * *
Để tìm đường thoát hiểm
Cội Nguồn trở về mau
Lái cuộc đời về Cội
Bến giác thường neo đậu
Giải thoát mọi khổ đau
Đường lành ta mãi đi
Ác nghiệp chúng tự tiêu
Tai họa không còn nữa
Sống cuộc đời an vui
Kiến chấp thường buông bỏ
Phiền não cũng buông xuôi
Niết bàn liền bước đến
An lạc đã đến nơi
Dù còn ở trần gian
Nhưng thiên đàng trước mắt
Mãn trần liền siêu thoát
Sanh lên các tầng trời
Dù còn trong bể trần
Nhưng đã tìm thấy bến
Thường neo đậu Chân Tánh
Nên thuyền vẫn bình yên
Sống cuộc đời vững Gốc
Giông bão càng vượt lên
Sống cuộc đời vững Cội
Nắng mưa càng thêm xanh
Nguồn còn đời sung túc
Dù còn ở trần gian
Nếu như không tỉnh giác
Sống cuộc đời mất Gốc
Thời khốn khổ triền miên
Đó là điều tất yếu
Đó là lẽ tự nhiên
Dù trên trời cũng thế
Rời Cội Nguồn khô héo
Hết phước
Rơi vào sanh tử đảo điên
Tìm đường thoát hiểm
Chính là trở về
Cội Nguồn tượng nương
Dù là trần gian
Hay là thiên đàng
Cũng vậy như nhau
* * *
Tìm đường thoát hiểm
Chính là trở về
Cội Nguồn tượng nương
Dù là trần gian
Hay là thiên đàng
Cũng vậy như nhau
Tìm đường thoát hiểm
Chính là trở về
Cội Nguồn tượng nương
Dù là trần gian
Hay là thiên đàng
Cũng vậy như nhau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
5
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THIÊN SỨ CON TRỜI
Những Thiên Sứ con Trời
Ngày đêm, truyền chánh giáo
Các Ngài là Thần Thánh
Từ thiên thượng xuống đây
Tế độ cứu chúng nhân
Xông pha
Dựng xây đời Thánh Đức
Những con người có khác
Đưa nhân loại về trời
Ôi những con người
Làm nên lịch sử
Làm nên tên tuổi
Ngọn đuốc soi
Khắp chốn làng quê
Rực sáng nước non
Khắp cả năm châu
Ôi những cuộc đời
Những con người
Lặn lội xông pha
Luôn gieo ra
Những hạt ngọc Trời Cha
Nẫy mầm xanh
Kết trái đơm hoa
Những người hùng
Từ đất nước sanh ra
Mang dòng máu Ông Cha
Ôi những con người
Thiên Sứ con Trời
Hi sinh cuộc đời
Vì nhân loại anh em
Truyền Thiên Ý lời kinh
Làm cho nhân loại bình yên
Ôi những cuộc đời
Ôi những con người
Lặn lội xông pha
Làm cho cuộc sống
Nở hoa
Dân giàu nước mạnh
Bài ca thanh bình
Thiên Sứ con Trời,
Thiên Sứ con Trời
* * *
Ôi những con người
Làm nên lịch sử
Làm nên tên tuổi
Ngọn đuốc soi
Khắp chốn làng quê
Rực sáng nước non
Khắp cả năm châu
Ôi những cuộc đời
Những con người
Lặn lội xông pha
Luôn gieo ra
Những hạt ngọc Trời Cha
Nẫy mầm xanh
Kết trái đơm hoa
Những người hùng
Từ đất nước sanh ra
Mang dòng máu Ông Cha
Ôi những con người
Thiên Sứ con Trời
Hi sinh cuộc đời
Vì nhân loại anh em
Truyền Thiên Ý lời kinh
Làm cho nhân loại bình yên
Ôi những cuộc đời
Ôi những con người
Lặn lội xông pha
Làm cho cuộc sống
Nở hoa
Dân giàu nước mạnh
Bài ca thanh bình
Thiên Sứ con Trời,
Thiên Sứ con Trời
* * *
Ôi những con người
Lặn lội xông pha
Làm cho cuộc sống
Nở hoa
Dân giàu nước mạnh
Bài ca thanh bình
Thiên Sứ con Trời,
Thiên Sứ con Trời
Ôi những con người
Lặn lội xông pha
Làm cho cuộc sống
Nở hoa
Dân giàu nước mạnh
Bài ca thanh bình
Thiên Sứ con Trời,
Thiên Sứ con Trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
6
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LẠI NHỚ ĐẾN NGƯỜI
Nhìn kinh
Lại nhớ đến người
Văn, Thơ, Triết, Truyện
Do người viết ra
Sử kinh
Nguồn Cội Ông Cha
Do người viết lại
Công lao biển trời
Nhớ ơn Thầy
Tuổi cũng đã cao
Mấy mươi năm
Gian nan đủ kiểu
Vì nhân sanh
Khốn khổ trăm bề
Cả cuộc đời
Luôn vì con cháu,
Cả cuộc đời
Luôn vì sông núi
Người Cha già
Dựng nước dựng non
Từ cõi trời trở lại
Cứu vớt thế nhân
Mở con đường
Nguồn Cội Tối Cao
Năm nghìn năm
Dậy ánh tự hào
Ôi Việt Nam
Ôi cháu con Rồng Tiên
Dòng sông thương
Dòng sông xuyên suốt
Năm nghìn năm
Lan tỏa bắc nam
Núi vẫn xanh
Biển vẫn rộng bao la nhớ người
Ơi Hò Quốc Tổ Vua Hùng
Rồng Tiên con cháu
Nghiêng mình chầu Cha
Người là ánh thái dương
Bất tử sáng soi
Nước non, non nước
Nhớ ơn công người
* * *
Nhìn kinh
Lại nhớ đến người
Văn, Thơ, Triết, Truyện
Do người viết ra
Sử kinh
Nguồn Cội Ông Cha
Do người viết lại
Công lao biển trời
Nhớ ơn Thầy
Tuổi cũng đã cao
Mấy mươi năm
Gian nan đủ kiểu
Vì nhân sanh
Khốn khổ trăm bề
Cả cuộc đời
Luôn vì con cháu,
Cả cuộc đời
Luôn vì sông núi
Người Cha già
Dưng nước dựng non
Từ cõi trời trở lại
Cứu vớt thế nhân
Mở con đường
Nguồn Cội Tối Cao
Năm nghìn năm
Dậy ánh tự hào
Ôi Việt Nam
Ôi cháu con Rồng Tiên
Dòng sông thương
Dòng sông xuyên suốt
Năm nghìn năm
Lan tỏa bắc nam
Núi vẫn xanh
Biển vẫn rộng bao la nhớ người
Ơi Hò Quốc Tổ Vua Hùng
Rồng Tiên con cháu
Nghiêng mình chầu Cha
Người là ánh thái dương
Bất tử sáng soi
Nước non, non nước
Nhớ ơn công người
* * *
Ơi Hò Quốc Tổ Vua Hùng
Rồng Tiên con cháu
Nghiêng mình chầu Cha
Người là ánh thái dương
Bất tử sáng soi
Nước non, non nước
Nhớ ơn công người
Ơi Hò Quốc Tổ Vua Hùng
Rồng Tiên con cháu
Nghiêng mình chầu Cha
Người là ánh thái dương
Bất tử sáng soi
Nước non, non nước
Nhớ ơn công người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
7
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MỌI BỀ AN KHANG
Quay về
Nguồn Cội quay về
Coi như bước đến
Mọi bề an khang
Dần dần
Qua hết gian nan
Không còn tai họa
Đeo mang khổ sầu
Huệ khai
Trí sáng dồi dào
Đi vào giác ngộ
Không còn đọa sa
Tương lai
Mở rộng bao la
Thênh thang hạnh phúc
Biết bao đẹp lành
Tuy rằng
Còn ở chốn trần
Nhưng mà cuộc sống
Mọi bề bình an
Kiếp người
Dù ở trần gian
Nhưng Tâm giải thoát
An vui tháng ngày
Không còn
Mê đắm hồng trần
Bến bờ chánh giác
Thường hằng nghĩ Chân
Nhất tâm
Nhận Bổn quy Chân
Cội Nguồn trụ vững
Tựa nương Cha Trời
Truyền kinh
Tận độ nhân loài
Làm cho nhân thế
Về trời siêu sanh
Minh Tâm
Kiến Tánh thường chân
Bổn lai điện mục
Rõ thông bến bờ
Trường sanh
Bất tử thường hằng
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
Quay về
Nguồn Cội Chân Như
Coi như bước đến
An vui niết bàn
Mọi bề
Tự Tại mọi đàng
An vui hạnh phúc
Ngập tràn an vui
* * *
Kiếp người
Dù ở trần gian
Nhưng Tâm giải thoát
An vui tháng ngày
Không còn
Mê đắm hồng trần
Bến bờ chánh giác
Thường hằng nghĩ Chân
Nhất tâm
Nhận Bổn quy Chân
Cội Nguồn trụ vững
Tựa nương Cha Trời
Truyền kinh
Tận độ nhân loài
Làm cho nhân thế
Về trời siêu sanh
Minh Tâm
Kiến Tánh thường chân
Bổn lai điện mục
Rõ thông bến bờ
Trường sanh
Bất tử thường hằng
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
Quay về
Nguồn Cội Chân Như
Coi như bước đến
An vui niết bàn
Mọi bề
Tự Tại mọi đàng
An vui hạnh phúc
Ngập tràn an vui
* * *
Quay về
Nguồn Cội Chân Như
Coi như bước đến
An vui niết bàn
Mọi bề
Tự Tại mọi đàng
An vui hạnh phúc
Ngập tràn an vui
Quay về
Nguồn Cội Chân Như
Coi như bước đến
An vui niết bàn
Mọi bề
Tự Tại mọi đàng
An vui hạnh phúc
Ngập tràn an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
8
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TRẦN GIAN CÕI TẠM
Buồn làm chi em ơi
Trần gian cõi tạm mà thôi
Đừng nghĩ rằng ở lâu
Đời người tựa bóng câu
Sanh là đến, tử là đi
Cảnh trần như mây khói
Vô thường luôn kéo đến
Biết bao là ngan trái
Biết bao là dãi dầu
Nào có được chi đâu
Buồn làm chi em ơi
Cảnh đời lắm trái ngang
Sự đời lắm phủ phàn
Cuộc sống luôn ngỡ ngàng
Hết duyên thời chia ly
Chốn trần luôn là thế
Bao đau thương tan tác
Lắm cảnh đời tan nát
Kiếp trần đời ra chi
Như hoa kia héo tàn
Mấy ai muốn ngắm nhìn
Thức tỉnh đi em ơi
Thuyền Nguồn đã đến nơi
Mau lên thuyền ra khơi
Bên kia là bờ giác
Quê hương tiên tiên giới
Quê hương toàn châu báu
Vĩnh hằng cõi trường sanh
Đâu như trần gian
Chỉ là cõi tạm
Nào có được bền lâu
Buồn làm chi em ơi
Giàu nghèo chỉ tạm thôi
Quan, dân, nào có khác
Vùi sâu vài tất đất
Trở thành nấm mồ hoang
Sống cuộc đời phôi pha
Nắng mưa nào phải do ta
Tất cả là Thiên Ý
Hợp duyên là đến
Mãn trần là đi
Buồn làm chi buồn làm chi
Lên thuyền Nguồn Cội
Quy y Cội Nguồn
* * *
Buồn làm chi em ơi
Cảnh đời lắm trái ngang
Sự đời lắm phủ phàn
Cuộc sống luôn ngỡ ngàng
Hết duyên thời chia ly
Chốn trần luôn là thế
Bao đau thương tan tác
Lắm cảnh đời tan nát
Kiếp trần đời ra chi
Như hoa kia héo tàn
Mấy ai muốn ngắm nhìn
Thức tỉnh đi em ơi
Thuyền Nguồn đã đến nơi
Mau lên thuyền ra khơi
Bên kia là bờ giác
Quê hương tiên tiên giới
Quê hương toàn châu báu
Vĩnh hằng cõi trường sanh
Đâu như trần gian
Chỉ là cõi tạm
Nào có được bền lâu
Buồn làm chi em ơi
Giàu nghèo chỉ tạm thôi
Quan, dân, nào có khác
Vùi sâu vài tất đất
Trở thành nấm mồ hoang
Sống cuộc đời phôi pha
Nắng mưa nào phải do ta
Tất cả là Thiên Ý
Hợp duyên là đến
Mãn trần là đi
Buồn làm chi buồn làm chi
Lên thuyền Nguồn Cội
Quy y Cội Nguồn
* * *
Buồn làm chi em ơi
Giàu nghèo chỉ tạm thôi
Quan, dân, nào có khác
Vùi sâu vài tất đất
Trở thành nấm mồ hoang
Sống cuộc đời phôi pha
Nắng mưa nào phải do ta
Tất cả là Thiên Ý
Hợp duyên là đến
Mãn trần là đi
Buồn làm chi buồn làm chi
Lên thuyền Nguồn Cội
Quy y Cội Nguồn
Buồn làm chi, buồn làm chi
Lên thuyền Nguồn Cội
Quy y Cội Nguồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
9
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
QUỐC ĐẠO VỀ
Quốc Đạo đã về, trên quê hương
Khắp đất trởi, rực ánh mùa xuân
Tiếng reo mừng, khắp đất trời
Tiếng hát lời ca, đàn sáo véo von
Mai đào rực rỡ non sông
Mùa xuân Quốc đạo, nở bông hoa vàng
Chào bển rộng, chào đất trời
Chào nền Văn Hóa Cội Nguồn muôn năm
Mừng non mừng nước đổi thay
Mừng xuân thắng lợi, rồng bay phụng chầu
Nước non, non nước non nhà
Bừng lên phơi phới chang hòa ấm êm
Dâng lên Quốc Đạo uy linh
Bài ca hạnh phúc đặt tên Tiên Rồng
* * *
Nước Việt Nam, Lạc Hồng rực rỡ
Năm nghìn năm, uy vũ đất trời
Quân thù khiếp sợ kinh hồn
Rồng Tiên vẫn mãi, Tiên Rồng vinh hoa
Mai nầy Nước Việt, Nam ta
Năm châu bốn bể, ngợi ca Tiên rồng
Núi sông kể chuyện Vua Hùng
Dựng xây đất nước Lạc Hồng Việt Nam
Quốc Đạo Quốc Giáo vẻ vang
Cờ bay phất phới Địa Long sáng bừng
Toàn dân từ trẻ đến già
Quốc Ca đồng hát nhịp chày dựng non
Nước Ta đất nước vàng son
Bốn mùa rực thắm hoa thơm bốn mùa
Quyết lòng xây dựng nước nhà
Tự do, dân chủ nhân quyền tự do
Đạo về Quốc Đạo bừng lên
Non sông Tổ Quốc toàn dân reo mừng
* * *
Toàn dân từ trẻ đến già
Quốc Ca đồng hát nhịp chày dựng non
Nước Ta đất nước vàng son
Bốn mùa rực thắm hoa thơm bốn mùa
Quyết lòng xây dựng nước nhà
Tự do dân chủ nhân quyền tự do
Đạo về Quốc Đạo bừng lên
Non sông Tổ Quốc toàn dân reo mừng
Đạo về Quốc Đạo lẫy lừng
Non sông Tổ Quốc reo mừng toàn dân
Đạo về Quốc Đạo bừng lên
Non sông Tổ Quốc, toàn dân reo mừng
Đạo về Quốc Đạo lẫy lừng
Non sông Tổ Quốc reo mừng toàn dân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
10
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
GIÁC NGỘ QUAY VỀ
TẬN DỤNG THỜI GIAN
Lòng giác ngộ quay về
Vào Cội Nguồn Cha Ông
Hạnh phúc thật bất ngờ
Mà từ lâu ước mơ
Xưa nay nào có hay
Mùa xuân đều ở đây
Đời tôi đã đổi thay
U sầu liền chấm dứt
Hết rồi bao đắng cay
Lòng nhẹ bỗng như bay
Lên chín tận tầng mây
Lòng an vui tự hỏi
Cội Nguồn nào có bỏ
Bỏ Nguồn theo chi ai
Lạc Nguồn mãi bơ vơ
Muôn kiếp mãi chơi vơi
Là do mình tất cả
Bao đêm dài suy nghĩ
Cha Mẹ Trời nào bỏ
Tại do mình rời Cha
Về Nguồn sống an vui
Trở về quê hương cũ
Quê trời chốn cõi tiên
Dứt cuộc đời phiêu bạc
Sống cuộc đời phiêu lưu
Nơi biển trần dông tố
Lênh đênh trên biển khơi
Nay tôi đã đi theo
Trên con đường Nguồn Cội
Sống cuộc đời hữu dụng
Nên không còn
Bỏ phí những thời gian
Tìm cầu cạnh bên ngoài
Nào hay Phật ở Tâm
Phật, Thánh, Tiên đâu xa
Ngay trong lòng chính ta
Với tình yêu Cội Nguồn
Người có Gốc xanh cành
Lòng trổi dậy nở hoa
Bể trần mông mênh
Biết đâu là bến
Biết đâu là bờ
Sống kiếp đời bèo trôi
Cúi cùng thời chẳng ra sao
Tôi đã quay gót trở về
Không mang theo gì
Ngoài tâm hồn của tôi
Cõi tạm trần gian
Đến tay trắng, đi trắng tay mà thôi
Năm xưa tôi lạc loài
Rời xa Cội Nguồn
Nơi phàm trần
Lạc lõng bơ vơ
Càng nghĩ suy
Cái dại nào hơn
Về với Cha Ông
Nhận Tổ quy Tông
Đời có Gốc nở hoa
Đừng phí bỏ thời gian.
* * *
Tôi đã quay gót trở về
Không mang theo gì
Ngoài tâm hồn của tôi
Cõi tạm trần gian
Đến trắng tay, đi tay trắng mà thôi
Đời có Gốc nở hoa
Đừng phí bỏ thời gian
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
11
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MẤT GỐC U SẦU
Lạc Cội Nguồn
Khổ biết bao
Cũng do mình
Mất Gốc u sầu
Lạc Cội Nguồn
Tránh sao cho khỏi
Nhiều gian khổ
Đời điêu linh
Trách ai đây
Xốn xang cuộc đời
Sống bồng bềnh
Sóng nước lênh đênh
Bao nỗi buồn
Không gọi mời
Ngày càng nặng thêm
Ôi cuộc đời
Lạc Cội Nguồn
Càng buồn tênh
Cội Nguồn
Đâu bỏ mình
Đấng Cha Trời
Luôn là che chở
Đời xa Cha
Chìm đắm gian truân
Trở về Nguồn
Nương tựa Cha Trời
Đi đến bình yên
Cha thương tình
Sẽ cho mình
Hạnh phúc giàu sang
Cũng từ đây
Đời nở hoa
Phúc phần rực thắm âu ca
* * *
Lạc Cội Nguồn
Khổ biết bao
Cũng do mình
Mất Gốc u sầu
Lạc Cội Nguồn
Tránh sao cho khỏi
Nhiều gian khổ
Đời điêu linh
Trách ai đây
Xốn xang cuộc đời
Sống bồng bềnh
Sóng nước lênh đênh
Bao nỗi buồn
Không gọi mời
Ngày càng nặng thêm
Ôi cuộc đời
Lạc Cội Nguồn
Càng buồn tênh
Cội Nguồn
Đâu bỏ mình
Đấng Cha Trời
Luôn là che chở
Đời xa Cha
Chìm đắm gian truân
Trở về Nguồn
Nương tựa Cha Trời
Đi đến bình yên
Cha thương tình
Sẽ cho mình
Hạnh phúc giàu sang
Cũng từ đây
Đời nở hoa
Phúc phần rực thắm âu ca
* * *
Trở về Nguồn
Nương tựa Cha Trời
Đi đến bình yên
Cha thương tình
Sẽ cho mình
Hạnh phúc giàu sang
Cũng từ đây
Đời nở hoa
Phúc phần rực thắm âu ca
Cũng từ đây
Đời nở hoa
Phúc phần rực thắm âu ca
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
12
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỜI KHÔNG GỐC
Đời không Gốc
Quỷ cùng Ma
Chúng nào đâu có tha
Khổ cuộc đời
Mãi dập vùi
Khổ chồng lên khổ hà sa
Lạc Cội Nguồn
Lắm tai ương
Mãi đau buồn
Lạnh buốt tâm hồn
Trên con đường
Đơn côi lạnh lùng
Đời không cha
Lạc lõng bơ vơ
Tháng cùng năm
Cảnh đông về
Vùi dập tai ương
Đưa cuộc đời
Qua chặng đường
Khúc khuỷu quanh co
Hãy về đi
Tìm đến Cha Ông
Nhìn nhận Tổ Tiên
Rồi từ đây
Vận mạng đổi thay
Phước đến tội tiêu
Lời nguyện cầu
Đi đến bình yên
Được Cha Trời
Ban phúc lành
Hạnh phúc giàu sang
Cũng từ đây
Mọi sự đổi thay
Gốc vững rồi
Cuộc sống lên mây
Mãn kiếp trần
Trở lại cõi tiên
Sống trên trời
Sống mãi bình yên
* * *
Đời không Gốc
Quỷ cùng Ma
Chúng nào đâu có tha
Khổ cuộc đời
Mãi dập vùi
Khổ chồng lên khổ hà sa
Lạc Cội Nguồn
Lắm tai ương
Mãi đau buồn
Lạnh buốt tâm hồn
Trên con đường
Đơn côi lạnh lùng
Đời không cha
Lạc lõng bơ vơ
Tháng cùng năm
Cảnh đông về
Vùi dập tai ương
Đưa cuộc đời
Qua chặng đường
Khúc khuỷu quanh co
Hãy về đi
Tìm đến Cha Ông
Nhìn nhận Tổ Tiên
Rồi từ đây
Vận mạng đổi thay
Phước đến tội tiêu
Lời nguyện cầu
Đi đến bình yên
Được Cha Trời
Ban phúc lành
Hạnh phúc giàu sang
Cũng từ đây
Mọi sự đổi thay
Gốc vững rồi
Cuộc sống lên mây
Mãn kiếp trần
Trở lại cõi tiên
Sống trên trời
Sống mãi bình yên
* * *
Gốc vững rồi
Cuộc sống lên mây
Mãn kiếp trần
Trở lại cõi tiên
Sống trên trời
Sống mãi bình yên
Gốc vững rồi
Cuộc sống lên mây
Mãn kiếp trần
Trở lại cõi tiên
Sống trên trời
Sống mãi bình yên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
13
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XUÂN NGUỒN
XUÂN CỘI TRONG TA
Cội Nguồn ta đó ai ơi
Cội Nguồn về đến
Phản hồi quê tiên
Về Nguồn
Muôn sự bình yên
Thoát ra bể khổ
Dứt muôn vạn sầu
Không còn
Sa đọa linh hồn
Trở về thiên giới
Ngập tràn niềm vui
Quê trời
Sống mãi tự do
Muốn gì đặng nấy
Trường sanh vĩnh hằng
Đâu như
Trần thế cõi trần
Vô thường xoay chuyển
Khổ sầu truyền miên
Bể trần
Bể khổ đảo điên
Hết tai tới họa
Liên miên cuộc đời
Về Nguồn
Trở lại cõi trời
An vui hạnh phúc
Cuộc đời nở hoa
Xuân Nguồn
Xuân Cội trong ta
Bình yên vạn sự
Thăng hoa phúc lành
Tuy còn
Sanh sống cõi trần
Nhưng nhờ về Cội
Về Nguồn bình an
Nụ cười
Luôn nở trên môi
Ung dung nhàn nhã
Thong dong cuộc đời
Về Nguồn
Về Cội xanh chồi
Đơm hoa kết trái
Rạng ngời ánh xuân
* * *
Về Nguồn
Muôn sự bình yên
Thoát ra bể khổ
Dứt muôn vạn sầu
Không còn
Sa đọa linh hồn
Trở về thiên giới
Ngập tràn niềm vui
Quê trời
Sống mãi tự do
Muốn gì đặng nấy
Trường sanh vĩnh hằng
Đâu như
Trần thế cõi trần
Vô thường xoay chuyển
Khổ sầu truyền miên
Bể trần
Bể khổ đảo điên
Hết tai tới họa
Liên miên cuộc đời
Về Nguồn
Trở lại cõi trời
An vui hạnh phúc
Cuộc đời nở hoa
Xuân Nguồn
Xuân Cội trong ta
Bình yên vạn sự
Thăng hoa phúc lành
Tuy còn
Sanh sống cõi trần
Nhưng nhờ về Cội
Về Nguồn bình an
Nụ cười
Luôn nở trên môi
Ung dung nhàn nhã
Thong dong cuộc đời
Về Nguồn
Về Cội xanh chồi
Đơm hoa kết trái
Rạng ngời ánh xuân
* * *
Về Nguồn
Về Cội xanh chồi
Đơm hoa kết trái
Rạng ngời ánh xuân
Về Nguồn
Về Cội xanh chồi
Đơm hoa kết trái
Rạng ngời ánh xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
14
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LỜI THẦY
Lời Thầy đã dạy, bao lần rồi
Thầy bảo nhân loài, một Nguồn thôi
Đại đồng một bọc, tình đồng loại
Nắm tay đoàn kết, sống yêu thương
Anh em như thể, chân và tay
Tuy khác màu da, nhưng cùng Gốc
Như chim liền cánh, nhịp đập cùng bay
Lời Thầy đã dạy tận xưa nay
Nhân loại anh em, giống Rồng Tiên
Cội Nguồn một Cội, cùng một Gốc
Đồng Bào một bọc, khắp Tây Đông
Quên tình quên nghĩa, quên non nước
Quên Tổ quên Tiên, quên Cha Ông
Quên người dựng nước, quên Tổ Quốc
Không sớm thời chầy, họa tai mang
Phong ba bão tố, đầy cuộc sống
Làm cho non nước, cảnh điêu linh
Phải nghe phải hiểu lời Thầy nói
Đừng như nước đổ, lá khoai môn
Sống đời cuộc sống, bầu thương bí
Như chim liền cánh, đủa cặp đôi
Sống đời tự do, ai không muốn
Gốc đã mất rồi, sống âu lo
Bao lời Thầy dạy trong kinh giáo
Sống theo Thiên Ý, Đấng Trời trao
Lời dạy của Thầy, sao không nhớ
Lời dạy của Thầy đã quên sao
* * *
Lời Thầy đã dạy, bao lần rồi
Thầy bảo nhân loài, một Nguồn thôi
Đại đồng một bọc, tình đồng loại
Nắm tay đoàn kết, sống yêu thương
Anh em như thể, chân và tay
Tuy khác màu da, nhưng cùng Gốc
Như chim liền cánh, nhịp đập cùng bay
Lời Thầy đã dạy tận xưa nay
Nhân loại anh em, giống Rồng Tiên
Cội Nguồn một Cội, cùng một Gốc
Đồng Bào một bọc, khắp Tây Đông
Quên tình quên nghĩa, quên non nước
Quên Tổ quên Tiên, quên Cha Ông
Quên người dựng nước, quên Tổ Quốc
Không sớm thời chầy, họa tai bay
Phong ba bão tố, đầy cuộc sống
Làm cho non nước, cảnh điêu linh
Phải nghe phải hiểu lời Thầy nói
Đừng như nước đổ, lá khoai môn
Sống đời cuộc sống, bầu thương bí
Như chim liền cánh, đủa cặp đôi
Sống đời tự do, ai không muốn
Gốc đã mất rồi, sống âu lo
Bao lời Thầy dạy trong kinh giáo
Sống theo Thiên Ý, Đấng Trời trao
Lời dạy của Thầy, sao không nhớ
Lời dạy của Thầy đã quên sao
* * *
Phải nghe phải hiểu lời Thầy nói
Đừng như nước đổ, lá khoai môn
Sống đời cuộc sống, bầu thương bí
Như chim liền cánh, đủa cặp đôi
Sống đời tự do, ai không muốn
Gốc đã mất rồi, sống âu lo
Bao lời Thầy dạy trong kinh giáo
Sống theo Thiên Ý, Đấng Trời trao
Lời dạy của Thầy, sao không nhớ
Lời dạy của Thầy đã quên sao
Bao lời Thầy dạy trong kinh giáo
Sống theo Thiên Ý, Đấng Trời trao
Lời dạy của Thầy nên ghi nhớ
Hành theo Thiên Ý đẹp biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
15
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐÔI BẠN THÂN
Ngày nầy năm trước
Người bạn thân
Anh chỉ là
Làm mướn kiến ăn
Nhưng giờ đây
Anh là người nổi tiếng
Vì anh là người,
Truyền giáo tài năng
Anh sắp về đây
Thăm người bạn khó khăn
Đã từng cùng anh
Chết sống có nhau
Tách cà phê ấm môi
Cũng con người nầy
Nay đã khác rồi
Trở thành tùng bách
Che nắng một phương
Tiếng chân vang lên
Anh hiện ra trước mắt
Người anh đâu khác
Thế mà non nước gọi tên
Nghĩ lại những ngày ấu thơ
Tôi cùng anh
Khao khác những ước mơ
Tiếng tàu xe
Vang vọng đánh thức người đi
Nằm cạnh nhau, trong đêm thâu
Nghe những giọt mưa rơi
Vì quê hương
Lần chia tay như trước
Nhưng lần nầy có khác
Đầy thâm tình
Cùng giống nòi
Con cháu Rồng Tiên
Anh bước đi
Như người hùng bất khuất
Tôi đứng nhìn
Gạt nước mắt phân ly
Anh ra đi
Vì non sông Tổ Quốc
Ánh sao trời
Luôn soi sáng cứu nguy
Mới thoáng qua
Thế là một năm đã hết
Tôi chờ tin
Người bạn thân thiết của tôi
Đang truyền kinh ở tận xa xôi
* * *
Tiếng tàu xe
Vang vọng đánh thức người đi
Nằm cạnh nhau, trong đêm thâu
Nghe những giọt mưa rơi
Vì quê hương
Lần chia tay như trước
Nhưng lần nầy có khác
Đầy thâm tình
Cùng giống nòi
Con cháu Rồng Tiên
Anh bước đi
Như người hùng bất khuất
Tôi đứng nhìn
Gạt nước mắt phân ly
Anh ra đi
Vì non sông Tổ Quốc
Ánh sao trời
Luôn soi sáng cứu nguy
Mới thoáng qua
Thế là một năm đã hết
Tôi chờ tin
Người bạn thân thiết của tôi
Đang truyền kinh ở tận xa xôi
* * *
Anh ra đi
Vì non sông Tổ Quốc
Ánh sao trời
Luôn soi sáng cứu nguy
Mới thoáng qua
Thế là một năm đã hết
Tôi chờ tin
Người bạn thân thiết của tôi
Đang truyền kinh ở tận xa xôi
Tôi chờ tin
Người bạn thân thiết của tôi
Đang truyền kinh ở tận xa xôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
16
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
QUYẾT LÒNG
VÌ NƯỚC VÌ NON
Ngày qua,
Quyết lòng truyền giáo độ nhân
Làm cho, non nước mùa xuân trở về
Nước chia hai lối, nước còn nghèo
Xót thương cho nước, lụn tàn cùng non
Lòng vì dân,
Hỏi lòng còn Cội Cha Ông
Quê hương ơi,
Tiên rồng con cháu Việt Nam
Giữ gìn Tổ Quốc giang san
Kế thừa di chí Hùng Vương
Kiếp con người, sống cho đời
Cha Ông truyền dạy, chớ quên lời
Rực ánh Tiên Rồng
Chan hòa đất Mẹ niềm vui
Hò hơ ơi hò, hò hơ
Vì nước non, công tâm đã quyết
Vì nước non, ra sức truyền kinh
Vì thanh bình cuộc sống tự do
Hiếu, trung, nhân, nghĩa tỏa lan
Tốt đời đẹp đạo, xóa tan hận thù
À ơi non nước Tiên Rồng
Ơi à đất mẹ xanh mầm yêu thương
Về Nguồn đoàn kết dựng xây
Đường xưa lối cũ, rồng bay phụng chầu
Có nghe tiếng gọi Cội Nguồn
Có nghe tiếng vọng Tiên Rồng, Rồng Tiên
Hòa bình sum hiệp đoàn viên
Giữa lòng đất mẹ quê hương Tiên Rồng
Hò hơ ơi hò con đường
Lối về đất mẹ Cội Nguồn đắp xây
* * *
À ơi non nước Tiên Rồng
Ơi à đất mẹ xanh mầm yêu thương
Về Nguồn đoàn kết dựng xây
Đường xưa lối cũ rồng bay phụng chầu
Có nghe tiếng gọi Cội Nguồn
Có nghe tiếng vọng Tiên Rồng, Rồng Tiên
Hòa bình sum hiệp đoàn viên
Giữa lòng đất mẹ quê hương Tiên Rồng
Hò hơ ơi hò con đường
Lối về đất mẹ Cội Nguồn đắp xây
* * *
Hòa bình sum hiệp đoàn viên
Giữa lòng đất mẹ quê hương Tiên Rồng
Hò hơ ơi hò con đường
Lối về đất mẹ Cội Nguồn chung tay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
17
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
EM MONG ANH
HÃY NHỚ
Trao cho anh Thiên Ý
Để xanh tốt cuộc đời
Em tặng anh Ý Trời
Cho đời anh may mắn
Bước qua vùng ánh sáng
Từ Cội Nguồn Trời Cha
Lòng anh sẽ nở hoa
Lòng anh luôn ấm áp
Em mong anh hãy nhớ
Thứ tốt nhất trên đời
Không gì qua Cội Nguồn
Nơi cõi trần giả tạm
Thứ quý nhất tình thương
Trao cho anh chân lý
Xua đi bao tăm tối
Nở nụ cười trong sáng
Cùng tận hưởng niềm vui
Chúng ta đều như nhau
Nếu không xa Nguồn Cội
Chúng ta đồng giác ngộ
Trở thành Phật, Thánh, Tiên
Em luôn luôn chờ đợi
Nơi Nguồn Cội chờ anh
Đồng cùng nắm tay nhau
Là một điều rất tuyệt
Đẹp cuộc tình làm sao
Có thể anh chưa biết
Hạnh phúc đang chờ anh
Ai chẳng muốn giàu sang
Nhưng mong cầu đâu dễ
Có những điều có thể
Đổi đời dễ như chơi
Nào phải tận xa xôi
Làm con Trời anh nhé
Làm theo lời Thiên Ý
Muốn gì được nấy anh ơi
* * *
Thứ tốt nhất trên đời
Không gì qua Cội Nguồn
Nơi cõi trần giả tạm
Thứ quý nhất tình thương
Trao cho anh chân lý
Xua đi bao tăm tối
Nở nụ cười trong sáng
Cùng tận hưởng niềm vui
Chúng ta đều như nhau
Nếu không xa Nguồn Cội
Chúng ta đồng giác ngộ
Trở thành Phật, Thánh, Tiên
Em luôn luôn chờ đợi
Nơi Nguồn Cội chờ anh
Đồng cùng nắm tay nhau
Là một điều rất tuyệt
Đẹp cuộc tình làm sao
Có thể anh chưa biết
Hạnh phúc đang chờ anh
Ai chẳng muốn giàu sang
Nhưng mong cầu đâu dễ
Có những điều có thể
Đổi đời dễ như chơi
Nào phải tận xa xôi
Làm con Trời anh nhé
Làm theo lời Thiên Ý
Muốn gì được nấy anh ơi
* * *
Em luôn luôn chờ đợi
Nơi Nguồn Cội chờ anh
Đồng cùng nắm tay nhau
Là một điều rất tuyệt
Đẹp cuộc tình làm sao
Có thể anh chưa biết
Hạnh phúc đang chờ anh
Ai chẳng muốn giàu sang
Nhưng mong cầu đâu dễ
Có những điều có thể
Đổi đời dễ như chơi
Nào phải tận xa xôi
Làm con Trời anh nhé
Làm theo lời Thiên Ý
Muốn gì được nấy anh ơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
18
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÙNG NẮM TAY NHAU
Đồng Bào anh em
Con cháu Rồng Tiên
Nới rộng vòng tay
Xây dựng nước non
Đưa Việt Nam
Sang trang sử mới
Đi vào biển lớn
Cất cánh đồng bay
Đi vào thế giới
Hòa nhập đổi trao
Nhập mà không tan
Cùng mang chi hướng
Đại Đồng, một Cội Rồng Tiên
Thế giới ơi
Năm châu bốn biển anh em
Tình đồng loại
Nghĩa đồng bào thân thương
Ôi thế gian,
Cảnh thiên đàng trần thế
Ôi thế giới,
Vòng tay ấm áp anh em
Chia sẻ tình thương
Hòa bình hạnh phúc ấm êm
Năm màu da
Trong khó khăn cùng tiến
Đưa địa cầu
Đến cuộc sống thần tiên
An vui cực lạc
Sống trong giàu mạnh hòa bình
Tôn trong nhân quyền
Dân chủ tự do
Mưu cầu hạnh phúc ấm no
* * *
Đồng Bào anh em
Con cháu Rồng Tiên
Nới rộng vòng tay
Xây dựng nước non
Đưa Việt Nam
Sang trang sử mới
Đi vào biển lớn
Cất cánh đồng bay
Đi vào thế giới
Hòa nhập đổi trao
Nhập mà không tan
Cùng mang chi hướng
Đại Đồng, một Cội Rồng Tiên
Thế giới ơi
Năm châu bốn biển anh em
Tình đồng loại
Nghĩa đồng bào thân thương
Ôi thế gian,
Cảnh thiên đàng trần thế
Ôi thế giới,
Vòng tay ấm áp anh em
Chia sẻ tình thương
Hòa bình hạnh phúc ấm êm
Năm màu da
Trong khó khăn cùng tiến
Đưa địa cầu
Đến cuộc sống thần tiên
An vui cực lạc
Sống trong giàu mạnh hòa bình
Tôn trong nhân quyền
Dân chủ tự do
Mưu cầu hạnh phúc ấm no
* * *
Năm màu da
Trong khó khăn cùng tiến
Đưa địa cầu
Đến cuộc sống thần tiên
An vui cực lạc
Sống trong giàu mạnh hòa bình
Tôn trọng nhân quyền
Dân chủ tự do
Mưu cầu hạnh phúc ấm no
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
19
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỜI LÀ THẾ
Càng vinh quang
Thời càng đi vào gian khổ
Trời vào xuân
Thời bao rực rỡ sắc hoa
Ai có hay
Một niềm vui
Bao công sức đã đổ
Đầy gian khổ
Mới đi vào rực rỡ công danh
Ôi thế gian
Một con đường định sẵn
Khổ trước rồi
Sau mới được cái vui
Đời gian nan
Thời về sau rực rỡ
Lẽ thường tình
Than thở để mà chi
Hãy đi đi
Ánh Cội Nguồn rộng mở
Trổ tài năng
Cùng ra sức cùng thi
Ai đâu ngờ
Về Cội Nguồn sáng tỏ
Sống vì đời
Luôn đạt đến ước mơ
Biết nói chi đây
Một niềm tin đến rồi
Những bước chân vững vàng
Trong dông tố ta bay
Ai hay, cái khó ló cái khôn
Không trầy vi tróc vảy
Lấy đâu ra thay đổi cuộc đời
* * *
Càng vinh quang
Thời càng đi vào gian khổ
Trời vào xuân
Thời bao rực rỡ sắc hoa
Ai có hay
Một niềm vui
Bao công sức đã đổ
Đầy gian khổ
Mới đi vào rực rỡ công danh
Ôi thế gian
Một con đường định sẵn
Khổ trước rồi
Sau mới được cái vui
Đời gian nan
Thời về sau rực rỡ
Lẽ thường tình
Than thở để mà chi
Hãy đi đi
Ánh Cội Nguồn rộng mở
Trổ tài năng
Cùng ra sức cùng thi
Ai đâu ngờ
Về Cội Nguồn sáng tỏ
Sống vì đời
Luôn đạt đến ước mơ
Biết nói chi đây
Một niềm tin đến rồi
Những bước chân vững vàng
Trong dông tố ta bay
Ai hay, cái khó ló cái khôn
Không trầy vi tróc vảy
Lấy đâu ra thay đổi cuộc đời
* * *
Ai hay, cái khó ló cái khôn
Không trầy vi tróc vảy
Lấy đâu ra đổi thay cuộc đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
20
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CẢM ƠN NGHỊCH CẢNH
Cảm ơn
Cú sốc hôm nay
Trả xong thấy nhẹ
Ngày mai an lành
Cảm ơn
Tai nạn dập dồn
Càng mau hết nợ
Nghiệp trần càng mau
Bây giờ
Nhận lấy sự đau
Mai kia mãn nguyện
Hôm nay trả rồi
Biết nhân
Biết quả đắp bồi
Thiện làm ác bỏ
Xanh chồi tương lai
Đường trần
Khốn khổ mới nên
Cho ta cay đắng
Bỏ buông cuộc trần
Công danh
Lợi lộc vô thường
Có không, không có
Xoay vần công danh
Cảm ơn
Thời thế đổi thay
Gương đời phản chiếu
Thực hư rõ ràng
Cảm ơn
Cay đắng phủ phàn
Trả xong nhẹ bỗng
Không còn bận tâm
Ngộ rồi
Rẽ lối sang sông
Quay về bờ giác
Về nơi Cội Nguồn
Cảm ơn
Tai họa tột cùng
Làm ta thức tỉnh
Tìm đường rời xa
Bể trần
Cuộc sống cuồng quay
Vong ơn bội nghĩa
Xảy ra thường ngày
Ngộ ra
Cảm thấy nhẹ lòng
Bỏ buông cuộc sống
Xô bồ đảo điên
Cảm ơn
Chân lý Rồng Tiên
Cho ta thánh thiện
Bình yên cuộc đời
Cảm ơn
Thiên Ý Cha Trời
Trao cho Văn Hóa
Sáng ngời đời con
* * *
Bây giờ
Nhận lấy sự đau
Mai kia mãn nguyện
Hôm nay trả rồi
Biết nhân
Biết quả đắp bồi
Thiện làm ác bỏ
Xanh chồi tương lai
Đường trần
Khốn khổ mới nên
Cho ta cay đắng
Bỏ buông cuộc trần
Công danh
Lợi lộc vô thường
Có không, không có
Xoay vần công danh
Cảm ơn
Thời thế đổi thay
Gương đời phản chiếu
Thực hư rõ ràng
Cảm ơn
Cay đắng phủ phàn
Trả xong nhẹ bỗng
Không còn bận tâm
Ngộ rồi
Rẽ lối sang sông
Quay về bờ giác
Về nơi Cội Nguồn
Cảm ơn
Tai họa tột cùng
Làm ta thức tỉnh
Tìm đường rời xa
Bể trần
Cuộc sống cuồng quay
Vong ơn bội nghĩa
Xảy ra thường ngày
Ngộ ra
Cảm thấy nhẹ lòng
Bỏ buông cuộc sống
Xô bồ đảo điên
Cảm ơn
Chân lý Rồng Tiên
Cho ta thánh thiện
Bình yên cuộc đời
Cảm ơn
Thiên Ý Cha Trời
Trao cho Văn Hóa
Sáng ngời đời con
* * *
Cảm ơn
Chân lý Rồng Tiên
Cho ta thánh thiện
Bình yên cuộc đời
Cảm ơn
Thiên Ý Cha Trời
Trao cho Văn Hóa
Sáng ngời đời con
Cảm ơn
Chân lý Rồng Tiên
Cho ta thánh thiện
Bình yên cuộc đời
Cảm ơn
Thiên Ý Cha Trời
Trao cho Văn Hóa
Sáng ngời đời con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
21
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
SÁNG NGỜI TỎA SÁNG
Nước Việt Nam
Sáng ngời tỏa sáng
Ánh Rồng Tiên
Dậy khắp năm châu
Giống Lạc Hồng
Lẫy lừng trùm bá
Khắp nơi nơi
Dậy sóng âu ca
Đời mừng vui
Chan hòa cuộc sống
Nghe bừng lên
Rộn rã trong ta
Những ngày vui
Ta cùng chung bước
Đầy ánh xuân
Rộn rã chim ca
Nghe tin vui
Gần xa khắp chốn
Giống Rồng Tiên
Phơi phới bừng lên
Dậy núi non
Dậy sóng hùng anh
Nước Việt Nam
Đất trời đổi mới
Cùng chung nhau
Xây dựng ngày mai
Khắp đất trời
Khắp nhân loài
Tình không phai
Xin ai đừng
Rời xa Cội Nguồn
Trở thành lạc loài
Lạc lõng bơ vơ
Xin ai đừng
Quên Cội quên Nguồn
Quên giống nòi
Thành người ngẫn ngơ
Định luật nào
Không vào đề thi
Mất Gốc rồi
Loạn lạc sai chi
Người Việt Nam
Giữ trọn tình chung
Người Việt Nam
Hồng Lạc Uy Linh
Sống yêu Nguồn
Không quên nòi
Đẹp mãi Rồng Tiên
* * *
Xin ai đừng
Quên Cội quên Nguồn
Quên giống nòi
Thành người ngẫn ngơ
Định luật nào
Không vào đề thi
Mất Gốc rồi
Loạn lạc sai chi
Người Việt Nam
Giữ trọn tình chung
Người Việt Nam
Hồng Lạc Uy Linh
Sống yêu Nguồn
Không quên nòi
Đẹp mãi Rồng Tiên
* * *
Người Việt Nam
Giữ trọn tình chung
Người Việt Nam
Hồng Lạc Uy Linh
Sống yêu Nguồn
Không quên nòi
Đẹp mãi Rồng Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
22
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
QUÊN QUÁ KHỨ
Tôi đã quên quá khứ
Yêu tha thiết Cội Nguồn
Con đường trần giả tạm
Rời xô bồ bỏ buông
Tôi không còn luyến nhớ
Cuộc trần như mây khói
Ôi trường đời giả tạm
Càng chen chân danh lợi
Càng lạc vào u minh
Những đắng cay sầu hận
Càng lún sâu đày đọa
Sống cuộc sống lênh đênh
Chợt thấy mình ngu ngốc
Nếu không sớm tỉnh giấc
Quay về tìm Cội Gốc
Bể trần khổ mông mênh
Càng đi càng bít lối
Thế thời là vậy đó
Sự đời như mây khói
Ái tình như cơn gió
Vô tình vội bay đi
Tình yêu vừa chợt đến
Con tim vừa nồng ấm
Xem lại chẳng còn chi
Cuộc trần luôn là thế
Ngộ rồi tâm tỉnh giấc
Âm thầm quay lưng đi
Tôi đã quên quá khứ
Thứ tình yêu chán ngấy
Tình yêu không hồi kết
Thứ tình yêu ngu suy
Rốt cuộc chẳng ra chi
Tìm Cội Nguồn yêu mến
Bao niềm vui hạnh phúc
Những niềm vui ấm áp
Lòng không còn trống vắng
Ánh xuân Nguồn chợt đến
Đời rực hồng tương lai
An vui hạnh phúc tận ngày mai
* * *
Quay về tìm Cội Gốc
Bể trần khổ mông mênh
Càng đi càng bít lối
Thế thời là vậy đó
Sự đời như mây khói
Ái tình như cơn gió
Vô tình vội bay đi
Tình yêu vừa chợt đến
Con tim vừa nồng ấm
Xem lại chẳng còn chi
Cuộc trần luôn là thế
Ngộ rồi tâm tỉnh giấc
Âm thầm quay lưng đi
Tôi đã quên quá khứ
Thứ tình yêu chán ngấy
Tình yêu không hồi kết
Thứ tình yêu ngu suy
Rốt cuộc chẳng ra chi
Tìm Cội Nguồn yêu mến
Bao niềm vui hạnh phúc
Những niềm vui ấm áp
Lòng không còn trống vắng
Ánh xuân Nguồn chợt đến
Đời rực hồng tương lai
An vui hạnh phúc tận ngày mai
* * *
Tôi đã quên quá khứ
Thứ tình yêu chán ngấy
Tình yêu không hồi kết
Thứ tình yêu ngu suy
Rốt cuộc chẳng ra chi
Tìm Cội Nguồn yêu mến
Bao niềm vui hạnh phúc
Những niềm vui ấm áp
Lòng không còn trống vắng
Ánh xuân Nguồn chợt đến
Đời rực hồng tương lai
An vui hạnh phúc tận ngày mai
Lòng không còn trống vắng
Ánh xuân Nguồn chợt đến
Đời rực hồng tương lai
An vui hạnh phúc tận ngày mai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
23
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
RỒNG TIÊN HÀO HÙNG
Rồng Tiên
Vượt qua thế thời
Rồng Tiên
Vượt qua bão bùng
Rồng Tiên
Tiến bước không ngừng
Vượt qua núi rừng,
Vượt qua biển cả đại dương
Vượt chông gai
Vượt thời gian,
Vượt Gươm Giáo bủa vây
Việt Nam ơi
Quê hương ơi
Đỉnh cao mây
Vang những bước đi xa
Băng băng qua
Khắp năm châu bốn bể
Cội Nguồn rạng rỡ
Văn hóa Việt Nam
Rồng Tiên non nước, nước non
Hòa cùng nhịp sống
Con thuyền chèo lái
Xuôi về một mối
Có ai bằng
Vút lên bao lời ca
Tình nào bằng
Tình đại đồng một bọc
Hòa chung nhịp đập
Tình người lai láng
Cùng nhau tỏa sáng
Nắm lấy triệu bàn tay
Sức mạnh là đây
Dời non lấp biển
Rồng Tiên vinh hiển
Ngỡ ngàng Đông Tây
Tình người về Cội đắp xây
Nối vòng tay lớn Rồng Tiên, Tiên Rồng
* * *
Tình nào bằng
Tình đại đồng một bọc
Hòa chung nhịp đập
Tình người lai láng
Cùng nhau tỏa sáng
Nắm lấy triệu bàn tay
Sức mạnh là đây
Dời non lấp biển
Rồng Tiên vinh hiển
Ngỡ ngàng Đông Tây
Tình người về Cội đắp xây
Nối vòng tay lớn Rồng Tiên Hào Hùng
* * *
Rồng Tiên vinh hiển
Ngỡ ngàng Đông, Tây
Tình người về Cội đắp xây
Nối vòng tay lớn Rồng Tiên, Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
24
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MỘT TÌNH YÊU
Một tình yêu
Sáng ngời tỏa sáng
Nghe trong tâm
Dậy sóng yêu đời
Nỗi vui mừng
Tràn ngập biển trời
Khắp nước non
Trổi dậy mùa xuân
Một niềm tin
Tràn đầy sức sống
Giống Rồng Tiên
Phơi phới đi lên
Khắp nước non
Chuyển thay áo mới
Nước Việt Nam
Xinh xắn biết bao
Ánh Lạc Hồng
Dậy đất trời
Khắp thế giới năm châu
Bọc Âu Cơ
Đại đồng anh em
Xin nhau đừng
Bỏ Cội quên Nguồn
Gây chiến tranh
Tan nát đau thương
Xin nhau đừng
Phân biệt rẽ chia
Mãi hại nhau
Tan nát điêu linh
Cuộc đời trần
Giả tạm mà thôi
Hãy cùng nhau
Nắm lấy bàn tay
Cùng dựng xây
Thế giới đẹp xinh
Ta yêu người
Người yêu mình
Cuộc sống hòa bình
Cuộc sống thần tiên
Ta thương nhau
Dệt mộng mùa xuân
* * *
Bọc Âu Cơ
Đại đồng anh em
Xin nhau đừng
Bỏ Cội quên Nguồn
Gây chiến tranh
Tan nát đau thương
Xin nhau đừng
Phân biệt rẽ chia
Mãi hại nhau
Tan nát điêu linh
Cuộc đời trần
Giả tạm mà thôi
Hãy cùng nhau
Nắm lấy bàn tay
Cùng dựng xây
Thế giới đẹp xinh
Ta yêu người
Người yêu mình
Cuộc sống hòa bình
Cuộc sống thần tiên
Ta thương nhau
Dệt mộng mùa xuân
* * *
Ta yêu người
Người yêu mình
Cuộc sống hòa bình
Cuộc sống thần tiên
Ta thương nhau
Dệt mộng mùa xuân
Ta yêu người
Người yêu mình
Cuộc sống hòa bình
Cuộc sống thần tiên
Ta thương nhau
Dệt mộng mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
25
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
RẤT GẦN ĐÂU XA
Chân Tâm
Chân Tánh đâu xa
Lương Tâm là ở
Trong ta rất gần
Thiên đàng
Ngay ở tại lòng
Cực lạc cũng thế
Trong tầm tay ta
Bình yên
Nào phải đâu xa
Bỏ ác hành thiện
Nở hoa phúc lành
Chân Tâm
Chân Tánh trụ rồi
Tử sanh, sanh tử,
Ra vào, vào ra
Lương Tâm
Luôn mãi xem qua
Kho tàng tri kiến
Tinh hoa Ý Trời
Đạo Trời
Nào phải xa vời
Rõ thông đi đứng
Nằm ngồi tiêu diêu
Báu châu,
châu báu tóm thâu
Chính là Thiên Ý
Biết bao diệu kỳ
Cầu mong
Nhân Loại con người
Về Nguồn tỏa sáng
Cuộc đời lên mây
Rất gần
Đều ở nơi Tâm
Chỉ cần quy Tổ
Nhận Tông đều thành
Quy Chân,
Nhận Bổn trọn lành
Phúc, Tài, Lộc, Thọ,
Đều nằm trong Ta
Ngàn kinh
Muôn luận có ra
Tâm kinh rộng lớn
Hà sa lạ gì
Chỉ cần
Về Cội về Nguồn
Quy Chân nhận Bổn
Đều thành Như Lai
Lời dạy
Thiên Ý nào sai
Đạo Trời đều ở
Trong tâm mỗi người
* * *
Ngàn kinh
Muôn luận có ra
Tâm kinh rộng lớn
Hà sa lạ gì
Chỉ cần
Về Cội về Nguồn
Quy Chân nhận Bổn
Đều thành Như Lai
Lời dạy
Thiên Ý nào sai
Đạo Trời đều ở
Trong tâm mỗi người
Lời dạy
Thiên Ý nào sai
Đạo Trời đều ở
Trong tâm mỗi người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
26
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
GỌI THẦM TÊN EM
Có những đêm dài
Ngồi nhìn
Người con gái Việt Nam
Em là
Tiên Nữ nàng Tiên
Mang nặng tình Cha
Đong đầy nghĩa Mẹ yêu thương
Những đóa hoa sen
Rực rỡ trong ánh bình minh
Nhìn không nháy mắt
Trổi dậy yêu thương
Ôi đẹp làm sao
Những ánh mắt hồ thu
Ôi nước non
Sinh sản những người con
Danh vang
Trên khắp thế gian
Người con gái Việt Nam
Pháo nổ vang
Xuân đã về trên khắp quê hương
Khi non sông
Đã vén màn thay áo
Cho anh xin
Nhìn thấy những nàng Tiên
Trong ánh sao trời
Nghe tiếng hát diệu êm
* * *
Ôi đẹp làm sao
Những ánh mắt hồ thu
Ôi nước non
Sinh sản những người con
Danh vang
Trên khắp thế gian
Người con gái Việt Nam
Pháo nổ vang
Xuân đã về trên khắp quê hương
Khi non sông
Đã vén màn thay áo
Cho anh xin
Nhìn thấy những nàng Tiên
Trong ánh sao trời
Nghe tiếng hát diệu êm
* * *
Khi non sông
Đã vén màn thay áo
Cho anh xin
Nhìn thấy những nàng Tiên
Trong ánh sao trời
Nghe tiếng hát diệu êm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
27
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NON NƯỚC VIỆT NAM
Ôi non nước Rồng Tiên
Chạy dài theo bắc nam
Là trung tâm vũ trụ
Chiếc nôi sanh ra nhân loại
Lâu xa bảy sáu triệu năm
Ôi những con người
Lưu truyền còn lại
Tồn tại chốn nhân gian
Ôi nhân loại khắp năm châu
Nòi giống Rồng Tiên
Năm màu da
Cùng môt bọc Đồng Bào anh em
Rồng ơi, Tiên mãi lắng nghe
Tiên ơi Rồng cũng sum suê lá cành
Tình đồng loại
Nghĩa đồng bào
Như những sông dài
Biển Cội Nguồn
Như cả đại dương
Luôn để lại nỗi nhớ niềm thương
Việt Nam ơi
Đất nước Địa Long
Cửa trời rộng mở nước non Tiên rồng
* * *
Rồng ơi Tiên mãi lắng nghe
Tiên ơi Rồng cũng sum suê lá cành
Tình đồng loại
Nghĩa đồng bào
Như những sông dài
Biển Cội Nguồn
Như cả đại dương
Luôn để lại nỗi nhớ niềm thương
Việt Nam ơi
Đất nước Địa Long
Cửa trời rộng mở nước non Tiên rồng
* * *
Việt Nam ơi
Việt Nam ơi
Đất nước Địa Long
Cửa trời rộng mở nước non Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
28
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ÂN ĐỨC VUA HÙNG
Nhớ Vua Hùng
Dựng non năm xưa
Mấy nghìn năm
Nhưng còn mới mẻ
Lời của người
Như bông hoa nở
Đấng con trời
Cứu thế độ nhân
Người xuống trần
Người hồi sanh trở lại
Làm cho đời
Luôn sáng lạng nở hoa
Niềm nước non
Nhớ đến một người Cha
Đức Hùng Vương
Người trở lại thế gian
Đem tình yêu
Trang trải khắp giang san
Người hồi sanh
Như đi vào bất tử
Ương mầm xanh
Lan tỏa ánh trời xuân
Dòng thời gian
In dấu mãi bước chân
Ơi hò non nước,
Nhớ công ơn người
Đấng con Trời
Trên con đường cứu khổ
Tình yêu thương
Như Cha Mẹ thương con
Cả cuộc đời vì nước vì non
Rồng Tiên con cháu nhớ ơn công người
* * *
Người hồi sanh
Như đi vào bất tử
Ương mầm xanh
Lan tỏa ánh trời xuân
Dòng thời gian
In dấu mãi bước chân
Ơi hò non nước,
Nhớ công ơn người
Đấng con Trời
Trên con đường cứu khổ
Tình yêu thương
Như Cha Mẹ thương con
Cả cuộc đời vì nước vì non
Rồng Tiên con cháu nhớ ơn công người
* * *
Đấng con Trời
Trên con đường cứu khổ
Tình yêu thương
Như Cha Mẹ thương con
Cả cuộc đời vì nước vì non
Rồng Tiên con cháu nhớ ơn công người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
29
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CỘI NGUỒN
Cội Nguồn
Quả thật diệu kỳ
Về Nguồn thời thấy
Cái gì cũng siêu
Rõ đường
Sanh tử đọa siêu
Rõ tâm rõ tánh
Giả chân tận tường
Dù cho
Còn ở phàm trần
Tiêu diêu an lạc
Tâm hồn tiêu diêu
Về Nguồn
Không muốn cũng cao
Không cầu cũng đến
Vinh quang tột cùng
Thấy, nghe,
Hay, Biết khác thường
Chân Ông vô ngại
Dứt đường tử sanh
Không không
Mà có diệu không
Cái gì cũng có
Cũng không diệu kỳ
Mật Tông
Tâm Pháp Cội Nguồn
Tự nhiên thanh tịnh
Niết bàn tới nơi
Chân tâm
Chân Tánh an ngôi
Ra vào tam giới
Sạch không diệu kỳ
Tử sanh,
Sanh tử chủ trì
Tùy theo ý niệm
Ra vào tử sanh
Cội Nguồn
Quả thật cao siêu
Về Nguồn gặt hái
Biết bao phúc lành
Không gì
Hơn được Cội Nguồn
Về rồi thời cả
Đất trời mùa xuân
An vui
Tự tại an vui
Thiên đàng sống mãi
Trường sanh vĩnh hằng
* * *
Cội Nguồn
Quả thật diệu kỳ
Về Nguồn thời thấy
Cái gì cũng siêu
Rõ đường
Sanh tử đọa siêu
Rõ tâm rõ tánh
Giả chân tận tường
Dù cho
Còn ở phàm trần
Tiêu diêu an lạc
Tâm hồn tiêu diêu
Về Nguồn
Không muốn cũng cao
Không cầu cũng đến
Vinh quang tột cùng
Thấy, nghe,
Hay, Biết khác thường
Chân Ông vô ngại
Dứt đường tử sanh
Không không
Mà có diệu không
Cái gì cũng có
Cũng không diệu kỳ
Mật Tông
Tâm Pháp Cội Nguồn
Tự nhiên thanh tịnh
Niết bàn tới nơi
Chân tâm
Chân Tánh an ngôi
Ra vào tam giới
Sạch không diệu kỳ
Tử sanh,
Sanh tử chủ trì
Tùy theo ý niệm
Ra vào tử sanh
Cội Nguồn
Quả thật cao siêu
Về Nguồn gặt hái
Biết bao phúc lành
Không gì
Hơn được Cội Nguồn
Về rồi thời cả
Đất trời mùa xuân
An vui
Tự tại an vui
Thiên đàng sống mãi
Trường sanh vĩnh hằng
* * *
Cội Nguồn
Quả thật cao siêu
Về Nguồn gặt hái
Biết bao phúc lành
Không gì
Hơn được Cội Nguồn
Về rồi thời cả
Đất trời mùa xuân
An vui
Tự tại an vui
Thiên đàng sống mãi
Trường sanh vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
30
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐẠO ĐÃ VỀ
Đạo đã về, trên khắp nước non
Khắp núi rừng, chim hát véo von
Giống Rồng Tiên, vang dội thế gian
Mùa xuân về, xuân đã về
Ánh mai vàng, đào cúc thắm tươi
Rực sắc màu, lan tỏa hương thơm
Năm nghìn năm, trổi dạy nở hoa
Năm nghìn năm, trổi dậy âu ca
Tiên Rồng tỏ rạng, bài ca thanh bình
Năm nghìn năm, chuyển mình kết trái
Quả tự do, rực ánh nhân quyền
Dân chủ, Cội Nguồn, nhân bản văn minh
Mừng tuổi Đạo thêm một tuổi xuân
Độ nhiều nhân loại siêu sanh cõi trời
Nước Việt Nam, Tiên Rồng đổi mới
Thật bất bất ngờ, phơi phới mùa xuân
Quốc Đạo về, tan lần tăm tối
Khắp nước non, tỏa sáng bình minh
Khiếp quân thù, khiếp gian tà ác bá
Nước Việt Nam, ôi đất nước linh thiên
Năm nghìn năm, rực ánh hào quang
Năm nghìn năm, rực rỡ vàng son
Rực rỡ tương lai, non nước nở hoa
Mai cùng Xuân, tưng bừng hương sắc
Ánh mây trời, nắng gió dịu êm
Chang hòa mừng Đạo bài ca hào hùng
Đất nước ta, lẫy lừng vang bốn bể
Khắp năm châu, mừng rỡ đón chào
Tiên Rồng Quốc Đạo rạng ngời muôn thu
* * *
Đạo đã về, trên khắp nước non
Khắp núi rừng, chim hát véo von
Giống Rồng Tiên, vang dội thế gian
Mùa xuân về, xuân đã về
Ánh mai vàng, đào cúc thắm tươi
Rực sắc màu, lan tỏa hương thơm
Năm nghìn năm, trổi dạy nở hoa
Năm nghìn năm, trổi dậy âu ca
Tiên Rồng tỏ rạng, bài ca thanh bình
Năm nghìn năm, chuyển mình kết trái
Quả tự do, rực ánh nhân quyền
Dân chủ, Cội Nguồn, nhân bản văn minh
Mừng tuổi Đạo thêm một tuổi xuân
Độ nhiều nhân loại siêu sanh cõi trời
Nước Việt Nam, Tiên Rồng đổi mới
Thật bất bất ngờ, phơi phới mùa xuân
Quốc Đạo về, tan lần tăm tối
Khắp nước non, tỏa sáng bình minh
Khiếp quân thù, khiếp gian tà ác bá
Nước Việt Nam, ôi đất nước linh thiên
Năm nghìn năm, rực ánh hào quang
Năm nghìn năm, rực rỡ vàng son
Rực rỡ tương lai, non nước nở hoa
Mai cùng Xuân, tưng bừng hương sắc
Ánh mây trời, nắng gió dịu êm
Chang hòa mừng Đạo bài ca hào hùng
Đất nước ta, lẫy lừng vang bốn bể
Khắp năm châu, mừng rỡ đón chào
Tiên Rồng Quốc Đạo rạng ngời muôn thu
* * *
Nước Việt Nam, Tiên Rồng đổi mới
Thật bất bất ngờ, phơi phới mùa xuân
Quốc Đạo về, tan lần tăm tối
Khắp nước non, tỏa sáng bình minh
Khiếp quân thù, khiếp gian tà ác bá
Nước Việt Nam, ôi đất nước linh thiên
Năm nghìn năm, rực ánh hào quang
Năm nghìn năm, rực rỡ vàng son
Rực rỡ tương lai, non nước nở hoa
Mai cùng Xuân, tưng bừng hương sắc
Ánh mây trời, nắng gió dịu êm
Chang hòa mừng Đạo bài ca hào hùng
Đất nước ta, lẫy lừng vang bốn bể
Khắp năm châu, mừng rỡ đón chào
Tiên Rồng Quốc Đạo rạng ngời muôn thu
Đất nước ta lẫy lừng vang bốn bể
Khắp năm châu, mừng rỡ đón chào
Tiên Rồng Quốc Đạo, rạng ngời muôn thu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
31
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGỠ NGÀNG
Ai cũng cho mình tài
Rồi có một ngày
Chuyện đời chẳng bền lâu
Mọi chuyện cũng tan mau
Vô thường treo cuộc sống
Thuyền lênh đênh sóng gió
Qua bao nhiêu dông tố
Cuộc đời đổi số sang trang
Ai cũng nghĩ mình tài
Tài với tai, đâu rời
Cõi trần là như thế
Lắm bao chuyện trái ngang
Vô thường gieo phủ phàn
Đổi thay màu úa tàn
Kiếp số những bè bàng
Trò đời là thế, vội vàng mà chi
Sống nhẫn nhục khiên đi
Đời sẽ thấy bình yên
Không phật cũng thành tiên
Không cầu giàu cũng tới
Luôn trong tay tầm với
Rạng ngời bao tương lai
Hãy tự mình sửa sai
Dù thời gian có lâu
Nhân tốt quả mới cao
Khổ vui là do mình
Nhân nào thời quả nấy
Ngộ rồi dứt thở than
Đời cho ta kinh nghiệm
Để cho ta nhìn nhận
Khổ và vui tận đáy con tim
* * *
Sống nhẫn nhục khiên đi
Đời sẽ thấy bình yên
Không phật cũng thành tiên
Không cầu giàu cũng tới
Luôn trong tay tầm với
Rạng ngời bao tương lai
Hãy tự mình sửa sai
Dù thời gian có lâu
Nhân tốt quả mới cao
Khổ vui là do mình
Nhân nào thời quả nấy
Ngộ rồi dứt thở than
Đời cho ta kinh nghiệm
Để cho ta nhìn nhận
Khổ và vui tận đáy con tim
* * *
Đời cho ta kinh nghiệm
Để cho ta nhìn nhận
Khổ và vui tận đáy con tim
Đời cho ta kinh nghiệm
Để cho ta nhìn nhận
Khổ và vui tận đáy con tim
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
32
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
SỞ NGHIỆP
Cái gì
Cũng sẽ mất đi
Nhưng mà cái nghiệp
Vẫn theo bên mình
Công danh
Sự nghiệp sang giàu
Chỉ là giả tạm
Sống đời trần gian
Chỉ có
Cái nghiệp đeo mang
Tùy theo ác, thiện
Siêu sanh đọa đày
Dù cho
Của cải ngập trời
Mãn trần trở lại
Tay thời trắng tay
Sở nghiệp
Theo mãi bên ta
Thiện thời hưởng phước
Siêu lên thiên đàng
Ác thời
Sa đọa linh hồn
Địa ngục, ngạ quỷ
Luân hồi súc sanh
Rốt cùng
Tóm lại gieo nhân
Nhân nào quả nấy
Theo ta vĩnh hằng
Ác nghiệp
Thiện nghiệp hai đường
Thiên siêu ác đọa
Luật trời phân minh
Cầu ai
Cho bằng cầu ta
Bỏ ác hành thiện
An vui đời đời
Cầu ai
Cho bằng cầu mình
Về Nguồn về Cội
Đăng trình thăng hoa
Theo ai
Cho bằng Mẹ Cha
Chánh Thân Chánh Mẫu
Tối cao Cội Nguồn
Gieo nhân
Cái nghiệp tôn thờ
Thờ Nguồn thờ Cội
Đời đời an vui
Quy Chân
Nhận Bổn thảnh thơi
Vô sanh vô diệt
An ngôi thường hằng
Gieo nghiệp
Giác Ngộ vĩnh hằng
An vui tự tại
Không gì vui hơn
* * *
Sở nghiệp
Theo mãi bên ta
Thiện thời hưởng phước
Siêu lên thiên đàng
Ác thời
Sa đọa linh hồn
Địa ngục, ngạ quỷ
Luân hồi súc sanh
Rốt cùng
Tóm lại gieo nhân
Nhân nào quả nấy
Theo ta vĩnh hằng
Ác nghiệp
Thiện nghiệp hai đường
Thiên siêu ác đọa
Luật trời phân minh
Cầu ai
Cho bằng cầu ta
Bỏ ác hành thiện
An vui đời đời
Cầu ai
Cho bằng cầu mình
Về Nguồn về Cội
Đăng trình thăng hoa
Theo ai
Cho bằng Mẹ Cha
Chánh Thân Chánh Mẫu
Tối cao Cội Nguồn
Gieo nhân
Cái nghiệp tôn thờ
Thờ Nguồn thờ Cội
Đời đời an vui
Quy Chân
Nhận Bổn thảnh thơi
Vô sanh vô diệt
An ngôi thường hằng
Gieo nghiệp
Giác Ngộ vĩnh hằng
An vui tự tại
Không gì vui hơn
* * *
Gieo nhân
Cái nghiệp tôn thờ
Thờ Nguồn thờ Cội
Đời đời an vui
Quy Chân
Nhận Bổn thảnh thơi
Vô sanh vô diệt
An ngôi thường hằng
Gieo nghiệp
Giác Ngộ vĩnh hằng
An vui tự tại
Không gì vui hơn
Gieo nghiệp
Giác Ngộ vĩnh hằng
An vui tự tại
Không gì vui hơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
33
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TĂM TỐI KHÔNG CÒN
Từ tăm tối trở về
Nhìn thấy rõ thế thời
Trong căn nhà Việt Nam
Thấy lòng mình trống trơn
Cũng nước non nầy đây
Nhưng sao lắm đổi thay
Trắng bỗng hóa thành đen
Sống cuộc đời heo mây
Cánh đã mõi hết bay
Không còn tha thiết
Trong phồn hoa đắm say
Cái khốn mãi bao vây
Lòng miên man tự hỏi
Đời biết trách ai đây
Năm xưa lạc loài
Từng đêm thở dài
Cuộc đời trăn trở
Cảnh xô bồ
Ruồng bỏ tương lai
Và tôi đã đi
Đi theo Quốc Tổ
Rời xa cám dỗ
Trở về Nguồn
Truyền phổ kinh luân
Những tháng năm,
Yêu tinh khảo đảo
Nhưng đời tôi,
Luôn vững niềm tin
Tôi theo chân các anh
Xua đuổi những tà tâm
Chạnh lòng thấy người ta
Vùi mình trong cảnh đọa sa
Với tình yêu quê hương
Tràn đầy những niềm thương.
Từ lối sống tối tăm
Tôi quay mình ra đi
Tìm về Cội Nguồn Cha Ông
Tưởng rơi vào mênh mông
Nào hay chấm dứt bước chân lạc loài
* * *
Và tôi đã đi
Đi theo Quốc Tổ
Rời xa cảm dỗ
Trở về Nguồn
Truyền phổ kinh luân
Những tháng năm,
Yêu tinh khảo đảo
Nhưng đời tôi,
Luôn vững niềm tin
Tôi theo chân các anh
Xua đổi những tà tâm
Chạnh lòng thấy người ta
Vùi mình trong cảnh đọa sa
Với tình yêu quê hương
Tràn đầy những niềm thương.
Từ lối sống tối tăm
Tôi quay mình ra đi
Tìm về Cội Nguồn Cha Ông
Tưởng rơi vào mênh mông
Nào hay chấm dứt bước chân lạc loài
* * *
Từ lối sống tối tăm
Tôi quay mình ra đi
Tìm về Cội Nguồn Cha Ông
Tưởng rơi vào mênh mông
Nào hay chấm dứt bước chân lạc loài
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
34
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TA VỀ
Ta về
Nhìn nhận Tổ Tiên
Chữ danh chữ lợi
Chữ phiền buông trôi
Ta về
Nguồn Cội an ngôi
Trút đi cái vỏ
Hư vô sự đời
Ta về
Về với Cha Trời
Vui trong hạnh phúc
Được gần Mẹ Cha
Nghe lời
Trời dạy sớm trưa
Tu tâm dưỡng tánh
Truyền kinh độ đời
Ta luôn
Vững Cội vững Nguồn
Tâm khai huệ mở
Rõ đường tử sanh
Tịnh yên
Lắng đục khơi trong
Dứt đi phiền não
Trong tâm não phiền
Kế thừa
Di chí Vua Hùng
Theo lời Trời dạy
Độ người lập công
Trần gian
Giả tạm thế gian
Có không, không có
Miên man mộng trần
Bể trần
Bể khổ hồng trần
Là nơi cõi tạm
Vô thường chuyển xoay
Trần gian
Ta đến ta đi
Có gì để bận
Có chi buộc ràng
Mãn trần
Trở lại thiên đàng
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
* * *
Trần gian
Giả tạm thế gian
Có không, không có
Miên man mộng trần
Bể trần
Bể khổ hồng trần
Là nơi cõi tạm
Vô thường chuyển xoay
Trần gian
Ta đến ta đi
Có gì để bận
Có chi buộc ràng
Mãn trần
Trở lại thiên đàng
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
* * *
Trần gian
Ta đến ta đi
Có gì để bận
Có chi buộc ràng
Mãn trần
Trở lại thiên đàng
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
Mãn trần
Trở lại thiên đàng
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
35
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THÁNG NĂM NÀO
Tháng năm nào
Nhớ không anh
Ta gặp nhau
Rất khó mà quên
Những niềm tin
Hai ta
Chung một con đường
Tháng năm nào
Hai ta lạc loài
Lắm nỗi buồn
Biển khổ bơ vơ
Đời có Cha
Tốt đẹp biết bao
Tài sanh lộc
Phúc sanh sôi
Đời hết buồn
Luôn ngập tràn
To thắm làng môi
Nhớ năm nào
Vào buổi chiều
Ta lại gặp nhau
Những ánh mắt đổi trao
Đẹp biết bao
Năm tháng ngọt ngào
Đôi ta hẹn hò
Cùng quỳ bên nhau
Nguyện cầu Trời Cha
Diệt mộng yêu thương
Rồi từ đó
Vì cách xa
Em về Nguồn
Anh lạc loài
Người chân trời
Kẻ góc biển đau thương
Tháng ngày góp nhặt mảnh gương
Đông về lạnh buốt con tim
Em mãi mong chờ
Ngày chúng ta gặp lại nhau
* * *
Nhớ năm nào
Vào buổi chiều
Ta lại gặp nhau
Những ánh mắt đổi trao
Đẹp biết bao
Năm tháng ngọt ngào
Đôi ta hẹn hò
Cùng quỳ bên nhau
Nguyện cầu Trời Cha
Diệt mộng yêu thương
Rồi từ đó
Vì cách xa
Em về Nguồn
Anh lạc loài
Người chân trời
Kẻ góc biển đau thương
Tháng ngày góp nhặt mảnh gương
Đông về lạnh buốt con tim
Em mãi mong chờ
Ngày chúng ta gặp lại nhau
* * *
Vì cách xa
Em về Nguồn
Anh lạc loài
Người chân trời
Kẻ góc biển đau thương
Tháng ngày góp nhặt mảnh gương
Đông về lạnh buốt con tim
Em mãi mong chờ
Ngày chúng ta gặp lại nhau
Em mãi mong chờ
Ngày chúng ta gặp lại nhau
Nắm lấy bàn tay
Trên đường Nguồn Cội chung đôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
36
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TRỜI NAM ĐẤT VIỆT
Lắng nghe
Nhịp bước hào hùng
Nước non, non nước
Sáng bừng Rồng Tiên
Thăng hoa
Hạnh phúc âu ca
Niềm vui chạm đáy
Thăng hoa an lành
Ấm no
Tự do mưu cầu
Việt Nam bừng dậy
Đổi đời Việt Nam
Vang rền
Tiếng sấm Cha Ông
Thay da đổi thịt
Quên hương đẹp giàu
Đạo về
Rực rỡ sơn hà
Vàng son Nước Việt
Mọi nhà ấm êm
Bây giờ
Non nước vào thơ
Rồng Tiên rực cháy
Xuân bay khắp miền
Rực hồng
Cuộc sống an lành
Tỏa lan Văn Hóa
Ru hời Văn Thơ
Ngày xưa
Nghèo khổ bao nhiêu
Ngày nay hạnh phúc
Bấy nhiêu sang giàu
Ô kìa
Văn Hóa Cội Nguồn
Vang lừng khắp cả
Đất trời năm châu
Ví dầu
Dù ở nơi đâu
Cũng nghe cũng thấy
Rồng Tiên, Tiên Rồng
Đại đồng
Một Cội đại đồng
Năm châu bốn bể
Đều là anh em
Thế gian
Nhân loại Rồng Tiên
Nối vòng tay lớn
Dựng xây hòa bình
Trời Nam
Đất Việt sáng bừng
Rồng Tiên con cháu
Lẫy lừng Việt Nam
* * *
Vang rền
Tiếng sấm Cha Ông
Thay da đổi thịt
Quên hương đẹp giàu
Đạo về
Rực rỡ sơn hà
Vàng son Nước Việt
Mọi nhà ấm êm
Bây giờ
Non nước vào thơ
Rồng Tiên rực cháy
Xuân bay khắp miền
Rực hồng
Cuộc sống an lành
Tỏa lan Văn Hóa
Ru hời Văn Thơ
Ngày xưa
Nghèo khổ bao nhiêu
Ngày nay hạnh phúc
Bấy nhiêu sang giàu
Ô kìa
Văn Hóa Cội Nguồn
Vang lừng khắp cả
Đất trời năm châu
Ví dầu
Dù ở nơi đâu
Cũng nghe cũng thấy
Rồng Tiên, Tiên Rồng
Đại đồng
Một Cội đại đồng
Năm châu bốn bể
Đều là anh em
Thế gian
Nhân loại Rồng Tiên
Nối vòng tay lớn
Dựng xây hòa bình
Trời Nam
Đất Việt sáng bừng
Rồng Tiên con cháu
Lẫy lừng Việt Nam
* * *
Thế gian
Nhân loại Rồng Tiên
Nối vòng tay lớn
Dựng xây hòa bình
Trời Nam
Đất Việt sáng bừng
Rồng Tiên con cháu
Lẫy lừng Việt Nam
Trời Nam
Đất Việt sáng bừng
Rồng Tiên con cháu
Lẫy lừng Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
37
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐÒ CHIỀU
CHUYẾN CHÓT
Tiểu kiếp sắp hết
Chợ trần sắp tan
Đò chiều chuyến chót
Nếu không tỉnh giấc
Trở về Cội Nguồn
Trở lại cõi trời
Thời coi như Linh Hồn
Vùi dập tả tơi
Không nơi tựa nương
Vô cùng khổ đau
Tiểu kiếp sắp hết
Hồn biết về đâu
Lời kinh
Thiên Ý Trời Cha
Chỉ lối mở đường
Nói rõ chu kỳ
Chợ trần sắp tan
Trần gian
Chuyến chót đò chiều
Tiểu kiếp sắp hết
Trường đời chấm dứt
Trần gian cõi tạm
Phải đâu quê nhà
Mau mau về Nguồn
Mau mau lên đò
Hoàng hôn sắp lặn
Chần chờ khó lên
Công danh
Lợi lộc trần gian
Chỉ là mây khói
Không mang được gì
Chỉ có
Văn Hóa Cội Nguồn
Mới là châu báu
Linh Hồn mang theo
Hành Trang
Quý hiếm biết bao
Linh hồn mới thật
Của Ta
Không hề
Sanh tử thường còn
Chỉ do ác thiện
Đi vào khổ vui
Trần gian
Giả tạm trần gian
Trường đời giả tạm
Sắp tan trường đời
Chợ trần
Cũng đã xế chiều
Đến hồi biến mất
Tiêu điều biến tan
Thiên đàng
Mới thật bình an
Quê hương thiên giới
Giàu sang vĩnh hằng
Mau về
Nguồn Cội lên thuyền
Trở về thiên giới
Chợ trần rời xa
Trống trường
Trần thế reo vang
Trống trời dục dã
Biết bao sấm truyền
Sấm giảng
Tràn ngập đất trời
Mau mau thức tỉnh
Phản hồi quê tiên
Về thôi
Về lại Chân Tâm
Cửa trời rộng mở
Siêu sanh về trời
* * *
Mau về
Nguồn Cội lên thuyền
Trở về thiên giới
Chợ trần rời xa
Trống trường
Trần thế reo vang
Trống trời dục dã
Biết bao sấm truyền
Sấm giảng
Tràn ngập đất trời
Mau mau thức tỉnh
Phản hồi quê tiên
Về thôi
Về lại Chân Tâm
Cửa trời rộng mở
Siêu sanh về trời
* * *
Về thôi
Về lại Chân Tâm
Cửa trời rộng mở
Siêu sanh về trời
Về thôi
Về lại Chân Tâm
Cửa trời rộng mở
Siêu sanh về trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
38
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHỚ ĐỪNG QUÊN
Ngoại xâm, xâm lấn bao lần rồi
Ai ai cũng hiểu, đâu mình tôi
Ngoại bang, không thể tin chúng được
Nói gạt nói lường, trên đầu môi
Nô lệ nghìn năm, còn nhớ rõ
Chúng coi Nam Việt, như tớ tôi
Chúng hành chúng hạ, không thương xót
Chúng vơ chúng vét, bạc như vôi
Ta còn tin chúng, là ta ngốc
Đảo giờ chúng lấy, có xa xôi
Ông Cha đã dạy sao lại quên
Quên người dựng nước, quên Tổ Tiên
Xem nhẹ Hùng Vương, không nghĩ tới
Thôi thì, nô lệ là cái chắc
Lạc loài lệ thuộc, nước tan thương
Vững non vững nước, là vững Gốc
Mất Nguồn lạc Cội, khó bình yên
Bao lời di giáo, sao quên mất
Nước non quy khốn, do mình điên
Cây mà mất Gốc, còn đâu xanh tốt
Hướng ngoại quên Nguồn, khổ vô biên
Đó là định luật, xưa nay thế
Ý Trời không thấu
Sao gọi là con cháu Rồng Tiên
* * *
Ngoại xâm, xâm lấn bao lần rồi
Ai ai cũng hiểu, đâu mình tôi
Ngoại bang, không thể tin chúng được
Nói gạt nói lường, trên đầu môi
Nô lệ nghìn năm, còn nhớ rõ
Chúng coi Nam Việt, như tớ tôi
Chúng hành chúng hạ, không thương xót
Chúng vơ chúng vét, bạc như vôi
Ta còn tin chúng, là ta ngốc
Đảo giờ chúng lấy, có xa xôi
Ông Cha đã dạy sao lại quên
Quên người dựng nước, quên Tổ Tiên
Xem nhẹ Hùng Vương, không nghĩ tới
Thôi thì, nô lệ là cái chắc
Lạc loài lệ thuộc, nước tan thương
Vững non vững nước, là vững Gốc
Mất Nguồn lạc Cội, khó bình yên
Bao lời di giáo, sao quên mất
Nước non quy khốn, do mình điên
Cây mà mất Gốc, còn đâu xanh tốt
Hướng ngoại quên Nguồn, khổ vô biên
Đó là định luật, xưa nay thế
Ý Trời không thấu
Sao gọi là con cháu Rồng Tiên
* * *
Cây mà mất Gốc, còn đâu xanh tốt
Hướng ngoại quên Nguồn, khổ vô biên
Đó là định luật, xưa nay thế
Ý Trời không thấu
Sao gọi là con cháu Rồng Tiên
Ý Trời không thấu
Sao gọi là con cháu Rồng Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
39
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
GIÃ TỪ
Từ nay, giã từ lạc Cội lạc Nguồn
Về nghe, lời kinh tiếng kệ lời truyền
Gốc không còn, héo lá cành
Nguồn không còn, nước cạn khô
Rơi vào lệ nô
Lệ thuộc ngoại bang
Hỏi lòng, nghĩ suy
Nước không Nguồn, nước đâu còn
Tình non nghĩa nước chia lìa rời xa
Những người con
Còn Gốc thiết tha
Mẹ Ơi, chỉ còn đất Mẹ mà thôi
Về Nguồn, nhận lại Ông Cha
Đã mang dòng máu
Vinh hoa Lạc Hồng
Phải thương nhau hoài,
Đồng Bào một bọc
Muôn đời keo sơn
Luôn mãi chung tay
Giữ gìn truyền thống,
Phát huy nòi giống, cho đời nở hoa
Rồi một ngày mai
Chan hòa đất Mẹ niềm vui
Ơi hò non nước Cha Ông
Màu xanh trải khắp quê hương đất trời
Tình đồng loại nghĩa Đồng Bào
Vững Nguồn vững Cội, có nào chia ly
Ôi đau thương
Ngày ngày nhớ về Việt Nam
Sầu lên mấy tận tầng mây, nỗi sầu
À ơi non nước biển trời
Lối về đất Mẹ Cội Nguồn đắp xây
Giã từ lạc lối xa bay
Đường xưa lối cũ, đẹp thay Tiên Rồng
Đoàn viên đất Mẹ giữa dòng
Đục trong cũng chỉ là người Việt Nam
* * *
Hỏi lòng, nghĩ suy
Nước không Nguồn, nước đâu còn
Tình non nghĩa nước chia lìa rời xa
Những người con
Còn Gốc thiết tha
Mẹ Ơi, chỉ còn đất Mẹ mà thôi
Về Nguồn, nhận lại Ông Cha
Đã mang dòng máu
Vinh hoa Lạc Hồng
Phải thương nhau hoài,
Đồng Bào một bọc
Muôn đời keo sơn
Luôn mãi chung tay
Giữ gìn truyền thống,
Phát huy nòi giống, cho đời nở hoa
Rồi một ngày mai
Chan hòa đất Mẹ niềm vui
Ơi hò non nước Cha Ông
Màu xanh trải khắp quê hương đất trời
Tình đồng loại nghĩa Đồng Bào
Vững Nguồn vững Cội, có nào chia ly
Ôi đau thương
Ngày ngày nhớ về Việt Nam
Sầu lên mấy tận tầng mây, nỗi sầu
À ơi non nước biển trời
Lối về đất Mẹ Cội Nguồn đắp xây
Giã từ lạc lối xa bay
Đường xưa lối cũ, đẹp thay Tiên Rồng
Đoàn viên đất Mẹ giữa dòng
Đục trong cũng chỉ là người Việt Nam
* * *
À ơi non nước biển trời
Lối về đất Mẹ Cội Nguồn đắp xây
Giã từ lạc lối xa bay
Đường xưa lối cũ, đẹp thay Tiên Rồng
Đoàn viên đất Mẹ giữa dòng
Đục trong cũng chỉ là người Việt Nam
Đoàn viên đất mẹ giữa dòng
Đục trong cũng chỉ là người Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
40
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGƯỜI BẠN CŨ
Tình xưa bạn cũ
Người bạn thân quen
Thường ghé thăm tôi
Thời ấu thơ
Nay lại gặp nhau
Cũng như bao lần trước
Chén trà cùng ấm môi
Hôm nay anh đã khác
Chỉ tôi, vẫn thế mà thôi
Cùng ngồi nhìn mưa rơi
Nhìn dòng sông nho nhỏ
Tuồi thơ thường đến chơi
Nhìn con đường xa thẳm
Mưa trắng xóa khắp nơi
Nhìn mái trường ấu thơ
Và hàng cau trong gió
Mưa bạc đầu trắng phơ
Chưa vơi bao tâm sự
Hôm sau anh lên đường
Tôi tiển anh
Như bao anh hùng
Mang dòng máu Tiên Rồng
Vì đất nước quê hương
Tôi lặng lẽ nhìn theo
Gạt nước mắt phân ly
Đau nhói con tim
Anh nói một năm nữa anh về
Một năm lại đến
Tôi mừng vui đón tin anh
Hôm nay trời nắng ấm
Nền bầu trời trong xanh
Xa xa một người đi
Ôi dáng hình thân quen
Anh là người nổi tiếng
Trong con cháu Rồng Tiên
Mỗi lần về khác xa
Người anh như vạn loài hoa
Người bạn cũ
Mang dấp dáng Ông Cha
* * *
Tôi tiển anh
Như bao anh hùng
Mang dòng máu Tiên Rồng
Vì đất nước quê hương
Tôi lặng lẽ nhìn theo
Gạt nước mắt phân ly
Đau nhói con tim
Anh nói một năm nữa anh về
Một năm lại đến
Tôi mừng vui đón tin anh
Hôm nay trời nắng ấm
Nền bầu trời trong xanh
Xa xa một người đi
Ôi dáng hình thân quen
Anh là người nổi tiếng
Trong con cháu Rồng Tiên
Mỗi lần về khác xa
Người anh như vạn loài hoa
Người bạn cũ
Mang dấp dáng Ông Cha
* * *
Mỗi lần về khác xa
Người anh như vạn loài hoa
Người bạn cũ
Mang dấp dáng Ông Cha
Mỗi lần về khác xa
Người anh như vạn loài hoa
Mang dấp dáng Ông Cha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
41
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
QUÊN ĐI
Hôm chia tay
Anh bảo rằng
Chiều chủ nhật
Tuần sau
Nơi đền thờ
Mẹ Cha
Chánh Mẫu Chánh Thân
Ta lại gặp nhau
Anh hẹn em
Ánh hoàng hôn
Lịm tắc đồi non
Ánh trăng lên
Đến thế gian
Bao đêm rồi
Em không ngủ
Mong đến ngày
Ta lại gặp nhau
Anh thường nói với em
Đường trần gian
Chúng ta
Cùng nắm tay mà đi
Lời ngọt ngon
Như mật rót vào tai
Ngày chủ nhật
Rồi cũng đến
Ánh hoàng hôn
Dần dần lịm tắc non xa
Ánh trăng lên
Đến thế gian
Em bồi hồi trông ngóng
Trời sao lấp lánh
Sương rơi ước áo
Sao anh không tới
Để em chờ đợi thâu đêm
Âu lo từng phút giây
Lệ buồn tuôn rơi
Em bơ vơ
Quay trở về
Thật bất ngờ
Sao nghe quá chua cay
Anh sánh vai
Cùng người con gái
Tay nắm tay
Sánh bước chung vai
Lòng anh đã đổi thay
Ôi trần gian
Có gì để luyến lưu
Tình yêu
Mây khói biến tan
Cha Trời ơi
Mẹ Trời ơi
Hãy cứu con
Tình yêu
Chỉ là chót lưỡi đầu môi
Thủy chung,
Chung thủy xa vời
Thấy lòng
Sao lắm đắng cay
Tình yêu phản bội
Tình yêu tạm bợ
Thứ tình yêu
Rời ra Cội Nguồn
Tình yêu thay dạ đổi lòng
Những con người
Đã đánh mất Lương Tâm
Tình yêu chót lưỡi đầu môi
Mối tình đầu biến mất xa xăm
Tỉnh ngộ mau chóng quên đi
* * *
Ngày chủ nhật
Rồi cũng đến
Ánh hoàng hôn
Dần dần lịm tắc non xa
Ánh trăng lên
Đến thế gian
Em bồi hồi trông ngóng
Trời sao lấp lánh
Sương rơi ước áo
Sao anh không tới
Để em chờ đợi thâu đêm
Âu lo từng phút giây
Lệ buồn tuôn rơi
Em bơ vơ
Quay trở về
Thật bất ngờ
Sao nghe quá chua cay
Anh sánh vai
Cùng người con gái
Tay nắm tay
Sánh bước chung vai
Lòng anh đã đổi thay
Ôi trần gian
Có gì để luyến lưu
Tình yêu
Mây khói biến tan
Cha Trời ơi
Mẹ Trời ơi
Hãy cứu con
Tình yêu
Chỉ là chót lưỡi đầu môi
Thủy chung,
Chung thủy xa vời
Thấy lòng
Sao lắm đắng cay
Tình yêu phản bội
Tình yêu tạm bợ
Thứ tình yêu
Rời ra Cội Nguồn
Tình yêu thay dạ đổi lòng
Những con người
Đã đánh mất Lương Tâm
Tình yêu chót lưỡi đầu môi
Mối tình đầu biến mất xa xăm
Tỉnh ngộ mau chóng quên đi
* * *
Thứ tình yêu
Rời ra Cội Nguồn
Tình yêu thay dạ đổi lòng
Những con người
Đã đánh mất Lương Tâm
Mối tình đầu biến mất xa xăm
Tỉnh ngộ mau chóng quên đi
Những con người
Đã đánh mất Lương Tâm
Tình yêu chót lưỡi đầu môi
Mối tình đầu biến mất xa xăm
Tỉnh ngộ mau chóng quên đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
42
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THẬT BẤT NGỜ
Lối sống về Nguồn
Thật bất ngờ
An vui hạnh phúc
Những từng giờ
Lo âu sầu muộn
Dần biến mất
Tương lai rộng mở
Rạng bến bờ
Trăm phúc nghìn lành
Luôn kéo đến
Ai ngờ vững Gốc
Trăm mắn nghìn may
Ai ngờ vững Cội
Hạnh phúc đắp xây
Đổi đời đổi vận
Cuộc đời lên mây
Lối sống về Nguồn
Thật bất ngờ
Đời xanh tốt
Lá cành khoe sắc
Phúc vận sum suê
An vui cuộc sống
Tài Lộc phủ phê
Ai đâu ngờ
Lối sống về Nguồn
Không còn lạc loài
Dứt cảnh bơ vơ
Mãn kiếp trần gian
Trở về thiên giới
Sống trong hạnh phúc
Nào phải giấc mơ
Ai đâu ngờ
Về Nguồn
Là trở lại Thiên Đàng
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng trường sanh
* * *
Lối sống về Nguồn
Thật bất ngờ
An vui hạnh phúc
Những từng giờ
Lo âu sầu muộn
Dần biến mất
Tương lai rộng mở
Rạng bến bờ
Trăm phúc nghìn lành
Luôn kéo đến
Ai ngờ vững Gốc
Trăm mắn nghìn may
Ai ngờ vững Cội
Hạnh phúc đắp xây
Đổi đời đổi vận
Cuộc đời lên mây
Lối sống về Nguồn
Thật bất ngờ
Đời xanh tốt
Lá cành khoe sắc
Phúc vận sum suê
An vui cuộc sống
Tài Lộc phủ phê
Ai đâu ngờ
Lối sống về Nguồn
Không còn lạc loài
Dứt cảnh bơ vơ
Mãn kiếp trần gian
Trở về thiên giới
Sống trong hạnh phúc
Nào phải giấc mơ
Ai đâu ngờ
Về Nguồn
Là trở lại Thiên Đàng
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng trường sanh
* * *
Ai đâu ngờ
Về Nguồn
Là trở lại Thiên Đàng
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng trường sanh
Ai đâu ngờ
Về Nguồn
Là trở lại Thiên Đàng
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng trường sanh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
43
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHỐNG GIẶC NGOẠI XÂM
Toàn dân, quyết lòng
Chống giặc ngoại xâm
Làm tròn
Bổn phận cháu con
Hiếu trung, trung hiếu
Lừng danh đất trời
Quê hương
Non nước Tiên Rồng
Muôn năm trường tồn
Nước mà lệ thuộc,
Nước không còn
Trăm đường khổ cực
Lụn tàn cùng non
Vì Việt Nam
Độc Lập Tự Do
Vì Việt Nam
Giàu mạnh ấm no
Quân thù quyết đuổi
Không cho giặc vào
Quê hương ơi
Đồng Bào anh em
Đứng dậy mà thôi
Rồng Tiên
Khí thế sục sôi
Giữ gìn Tổ Quốc
Giang san giống nòi
Kiếp con người,
Sống cho đời
Lưu danh sử sách,
Mãi sáng ngời
Rực lửa hùng anh
Đầu đội Trời Cha
Chân đạp đất rền vang
Hò hơ Tổ Quốc nước non
Đứng lên nầy hỡi
Cháu con Tiên Rồng
Vì thanh bình,
Vì sự sống còn
Nêu cao ngọn cờ
Xóa tan bao lớp mây mờ
À ơi đất mẹ rạng ngời muôn thu
Về Nguồn đoàn kết chung tay
Sánh vai thế giới,
Đông tây hiệp hòa
Rồng Tiên
Nhân Loại một nhà
Năm châu bốn biển
Đều là anh em
Ơi hò non nước quê hương
Toàn dân đứng dậy nổi lên diệt thù
Lối về đất mẹ đây rồi
Cội Nguồn xây đắp, muôn đời ấm no
Độc Lập Tự Do, Độc Lập Tự Do
* * *
Vì Việt Nam
Độc Lập Tự Do
Vì Việt Nam
Giàu mạnh ấm no
Quân thù quyết đuổi
Không cho giặc vào
Quê hương ơi
Đồng Bào anh em
Đứng dậy mà thôi
Rồng Tiên
Khí thế sục sôi
Giữ gìn Tổ Quốc
Giang san giống nòi
Kiếp con người,
Sống cho đời
Lưu danh sử sách,
Mãi sáng ngời
Rực lửa hùng anh
Đầu đội Trời Cha
Chân đạp đất rền vang
Hò hơ Tổ Quốc nước non
Đứng lên nầy hỡi
Cháu con Tiên Rồng
Vì thanh bình,
Vì sự sống còn
Nêu cao ngọn cờ
Xóa tan bao lớp mây mờ
À ơi đất mẹ rạng ngời muôn thu
Về Nguồn đoàn kết chung tay
Sánh vai thế giới,
Đông tây hiệp hòa
Rồng Tiên
Nhân Loại một nhà
Năm châu bốn biển
Đều là anh em
Ơi hò non nước quê hương
Toàn dân đứng dậy nổi lên diệt thù
Lối về đất mẹ đây rồi
Cội Nguồn xây đắp, muôn đời ấm no
Độc Lập Tự Do, Độc Lập Tự Do
* * *
Ơi hò non nước quê hương
Toàn dân đứng dậy nổi lên diệt thù
Lối về đất mẹ đây rồi
Cội Nguồn xây đắp, muôn đời ấm no
Độc Lập Tự Do, Độc Lập Tự Do
Ơi hò non nước quê hương
Toàn dân đứng dậy nổi lên diệt thù
Lối về đất mẹ đây rồi
Cội Nguồn xây đắp, muôn đời ấm no
Độc Lập Tự Do, Độc Lập Tự Do
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
44
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MỜI ANH
Mời anh
Tìm đến Ông Cha
Đến nơi truyền thống
Tối cao Cội Nguồn
Mời anh
Vào Cội Tiên Rồng
Xem cơ Tạo Hóa
Xoay vần càn khôn
Mời anh
Tìm đọc kinh thơ
Ý Trời Thiên Ý
Cao thâm tột cùng
Thời gian
Là bạc là vàng
Tiên mua không được
Qua rồi uổng thay
Có đi
Có đến xưa nay
Không đi không đến
Không sai bao đời
Cội Nguồn
Đã bước đến rồi
Coi như trở lại
Thiên đàng quê tiên
Mời anh
Nguồn Cội bước lên
Long Hoa Vận Hội
Có tên sử vàng
Biên cương
Muôn thuở vẫn còn
Rồng Tiên Vận Hội
Đạo Tràng Việt Nam
Mời anh
Đừng có bỏ qua
Cội Nguồn Ta đó
Ông Cha đang chờ
Mời anh mời anh
* * *
Mời anh
Tìm đến Ông Cha
Đến nơi truyền thống
Tối cao Cội Nguồn
Mời anh
Vào Cội Tiên Rồng
Xem cơ Tạo Hóa
Xoay vần càn khôn
Mời anh
Tìm đọc kinh thơ
Ý Trời Thiên Ý
Cao thâm tột cùng
Thời gian
Là bạc là vàng
Tiên mua không được
Qua rồi uổng thay
Có đi
Có đến xưa nay
Không đi không đến
Không sai bao đời
Cội Nguồn
Đã bước đến rồi
Coi như trở lại
Thiên đàng quê tiên
Mời anh
Nguồn Cội bước lên
Long Hoa Vận Hội
Có tên sử vàng
Biên cương
Muôn thuở vẫn còn
Rồng Tiên Vận Hội
Đạo Tràng Việt Nam
Mời anh
Đừng có bỏ qua
Cội Nguồn Ta đó
Ông Cha đang chờ
Mời anh mời anh
* * *
Mời anh
Nguồn Cội bước lên
Long Hoa Vận Hội
Có tên sử vàng
Biên cương
Muôn thuở vẫn còn
Rồng Tiên Vận Hội
Đạo Tràng Việt Nam
Mời anh
Đừng có bỏ qua
Cội Nguồn Ta đó
Ông Cha đang chờ
Mời anh mời anh
Mời anh
Đừng có bỏ qua
Cội Nguồn ta đó
Ông Cha đang chờ
Mời anh mời anh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
45
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÌM CỘI NGUỒN XƯA
Trở về
Tìm Cội Nguồn xưa
Chân Tâm Chân Tánh
Bản nguyên Cội Nguồn
Lương Tâm
Bờ giác Ý Trời
Lìa xa mộng tưởng
Xa rời đảo điên
Biển trần
Tìm bến đậu neo
Sông mê qua khỏi
Thoát siêu lên bờ
Về Nguồn
Là về Thiên Đàng
Cửa trời là cửa
Cội Nguồn Cha Ông
Tìm hình
Bóng Mẹ Chân Tâm
Cùng trong Chân Tánh
Lương Tâm Cha Trời
Con thuyền
Bát nhã quay đầu
Ngược dòng hướng ngoại
Sâu vào nội tâm
Thuyền về
Bến Mẹ Âu Cơ
Lương Tâm luật tạng
Ý Thiên Cha Trời
Thuyền về
Đến Cội đến Nguồn
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng trường sanh
Quê tiên
Hạnh phúc bao nhiêu
Cõi trần khốn khổ
Bấy nhiêu đường trần
Về đâu
Cho bằng về Nguồn
Kế thừa sự nhiệp
Cha Trời tạo ra
Theo ai cho bằng
Theo Ông theo Cha
Tổ Tiên Tạo Hóa
Tạo ra đất trời
Về Nguồn
Chính thị đổi đời
Chân Ông trở lại
Lên ngồi tòa sen
Ngân nga
Tiếng kệ lời kinh
Văn, Thơ, Triết, Truyện
Quý hơn bạc vàng
Trở về
Tìm Cội tìm Nguồn
Tim trong Chân Tánh
Bến bờ Lương Tâm
* * *
Về Nguồn
Là về Thiên Đàng
Cửa trời là cửa
Cội Nguồn Cha Ông
Tìm hình
Bóng Mẹ Chân Tâm
Cùng trong Chân Tánh
Lương Tâm Cha Trời
Con thuyền
Bát nhã quay đầu
Ngược dòng hướng ngoại
Sâu vào nội tâm
Thuyền về
Bến Mẹ Âu Cơ
Lương Tâm luật tạng
Ý Thiên Cha Trời
Thuyền về
Đến Cội đến Nguồn
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng trường sanh
Quê tiên
Hạnh phúc bao nhiêu
Cõi trần khốn khổ
Bấy nhiêu đường trần
Về đâu
Cho bằng về Nguồn
Kế thừa sự nhiệp
Cha Trời tạo ra
Theo ai cho bằng
Theo Ông Cha
Tổ Tiên Tạo Hóa
Tạo ra đất trời
Về Nguồn
Chính thị đổi đời
Chân Ông trở lại
Lên ngồi tòa sen
Ngân nga
Tiếng kệ lời kinh
Văn, Thơ, Triết, Truyện
Quý hơn bạc vàng
Trở về
Tìm Cội tìm Nguồn
Tim trong Chân Tánh
Bến bờ Lương Tâm
* * *
Ngân nga
Tiếng kệ lời kinh
Văn, Thơ, Triết, Truyện
Quý hơn bạc vàng
Trở về
Tìm Cội tìm Nguồn
Tim trong Chân Tánh
Bến bờ Lương Tâm
Trở về
Tìm Cội tìm Nguồn
Tìm trong Chân Tánh
Bến bờ Lương Tâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
46
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỀ ĐI NHÂN LOẠI
Trăng buồn
Trần thế trăng gầy
Buồn cho nhân loại
Lạc Nguồn bơ vơ
Heo mây
Cánh nhạn xa bây
Chân trời thăm thẳm
Cánh chim lạc loài
Thân cành
Mất Gốc không còn
Tắm sương vùi gió
Thân cành tả tơi
Thuyền không
Bến đậu lênh đênh
Vùi trong sóng gió
Bồng bềnh lê thê
Con chim
Rời Tổ không về
Lạc vào dông tố
Thảm thê cuộc đời
Cội Nguồn
Người đã lạc rồi
Bơ vơ mờ mịt
Luân hồi đọa sa
Về đi
Tìm lại Ông Cha
Gốc còn thân lá
Nở hoa xanh cành
Nguồn còn
Má thắm môi hồng
Phúc lành phơi phới
Sang giàu bình an
Cuộc đời
Nhung lụa vàng son
Xuân vầy cuộc sống
An vui cuộc đời
Giờ trăng
Cũng đã hết gầy
Trăng tròn trăng sáng
Trăng mừng trần gian
Trăng mừng
Nhân Loại anh em
Rồng Tiên nhân loại
Quy nguyên Cội Nguồn
Làm nên
Chủ nghĩa đại đồng
Thiên đàng tại thế
Sanh giàu ấm no
Hòa bình
Hạnh phúc âu ca
Năm châu bốn bể
Nở hoa phúc lành
* * *
Trăng buồn
Trần thế trăng gầy
Buồn cho nhân loại
Lạc Nguồn bơ vơ
Heo mây
Cánh nhạn xa bây
Chân trời thăm thẳm
Cánh chim lạc loài
Thân cành
Mất Gốc không còn
Tắm sương vùi gió
Thân cành tả tơi
Thuyền không
Bến đậu lênh đênh
Vùi trong sóng gió
Bồng bềnh lê thê
Con chim
Rời Tổ không về
Lạc vào dông tố
Thảm thê cuộc đời
Cội Nguồn
Người đã lạc rồi
Bơ vơ mờ mịt
Luân hồi đọa sa
Về đi
Tìm lại Ông Cha
Gốc còn thân lá
Nở hoa xanh cành
Nguồn còn
Má thắm môi hồng
Phúc lành phơi phới
Sang giàu bình an
Cuộc đời
Nhung lụa vàng son
Xuân vầy cuộc sống
An vui cuộc đời
Giờ trăng
Cũng đã hết gầy
Trăng tròn trăng sáng
Trăng mừng trần gian
Trăng mừng
Nhân Loại anh em
Rồng Tiên nhân loại
Quy nguyên Cội Nguồn
Làm nên
Chủ nghĩa đại đồng
Thiên đàng tại thế
Sanh giàu ấm no
Hòa bình
Hạnh phúc âu ca
Năm châu bốn bể
Nở hoa phúc lành
* * *
Giờ trăng
Cũng đã hết gầy
Trăng tròn trăng sáng
Trăng mừng trần gian
Trăng mừng
Nhân Loại anh em
Rồng Tiên nhân loại
Quy nguyên Cội Nguồn
Làm nên
Chủ nghĩa đại đồng
Thiên đàng tại thế
Sanh giàu ấm no
Hòa bình
Hạnh phúc âu ca
Năm châu bốn bể
Nở hoa phúc lành
Hòa bình
Hạnh phúc âu ca
Năm châu bốn biển
Nở hoa phúc lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
47
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DÒNG THƠ MẸ
Cống hiến đời mình,
Con bỏ cảnh làm giàu
Theo tiếng gọi Cội Nguồn
Vì đất nước khổ đau
Con chấp nhận đời mình
Sóng gió chông gai
Vợ con ở nhà
Cũng rất đồng tình
Son phấn chẳng cần
Cần kiệm đảm đang
Lòng thủy chung
Cơm cháo tương rau
Rời xa cám dỗ cao sang
Con hãy vững lòng nghe con
Đã được hai năm
Bóng đơn côi
Vợ con nhớ chồng phương xa
Ngày đêm
Truyền lời Thiên Ý
Cuộc đời cứu thế
Đành phải xa vợ con
Lời thơ mẹ viết
Kể cho con biết
Vợ con biết tỏ cùng ai
Đôi dòng lệ chảy
Nơi chiến trường
Chánh, Tà, đấu trí
Không may đời con bị bắt
Thời coi như chấm hết
Dù mẹ biết
Thân xác chỉ là
Cát bụi trần gian
Nhưng con ơi
Hãy vững niềm tin
Vợ con cũng yêu mến nước non
Bao giờ cũng hướng về Tổ Tiên
Dù ngày mai
Con trở về cũng chỉ là tay trắng
Dù con chiến thắng
Con cũng chẳng hơn ai
Vì con đấu tranh cho ngày mai
Được tự do
Công bằng bình đẳng ấm no
Ai cũng như ai
Kẻ thắng, người thua
Đều sống tự do mưu cầu hạnh phúc
Vợ thương con
Một đời vì nước
Dù con chẳng còn gì
Trở về tay trắng, nghèo xơ
Lòng vẫn chẳng đổi thay
Nhân quyền dân chủ
Đâu phải, tự nhiên mà có
Nếu không có người hi sinh như con
* * *
Dù ngày mai
Con trở về cũng chỉ là tay trắng
Dù con chiến thắng
Con cũng chẳng hơn ai
Vì con chiến đấu cho ngày mai
Được tự do
Công bằng bình đẳng ấm no
Ai cũng như ai
Kẻ thắng, người thua
Điều sống tự do mưu cầu hạnh phúc
Vợ thương con
Một đời vì nước
Dù con chẳng còn gì
Trở về tay trắng, nghèo xơ
Lòng vẫn chằng đổi thay
Nhân quyền dân chủ
Đâu phải, tự nhiên mà có
Nếu không có người hi sinh như con
* * *
Vợ thương con
Một đời vì nước
Dù con chẳng còn gì
Trở về tay trắng nghèo xơ
Lòng vẫn chằng đổi thay
Nhân quyền dân chủ
Đâu phải, tự nhiên mà có
Nếu không có người hi sinh như con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
48
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THIÊN SỨ
Anh bỏ cuộc vui
Rời bỏ luyến lưu sung sướng
Theo tiếng gọi Rồng Tiên
Quên hận thù
Nối lại hai bờ sông thương
Không phải xuất gia
Cũng không phải rời xa trần thế
Làm người chỉ đường
Tìm lại cái Gốc nước non
Một bóng đơn côi, anh vẫn đi
Đi theo, con đường truyền thống
Trước bạo tàn, anh có sợ chi
Xin hiểu cho anh
Đã làm người, mang số phận con cháu
Đường anh đi, là nối chí Cha Ông
Gốc giữ gìn, tỏa sáng lòng hiếu trung
Dẫu mai kia, chỉ là người khốn khó
Chẳng được gì ngoài danh tiếng tỏa lan
Nơi trần gian, chỉ là nơi anh đến
Mãn trần rồi, mới hiểu có gì mang
Những hành trang, không ngoài lời thiên ý
Ôi được gì, cõi tạm ở thế gian
Anh bỏ cuộc vui
Rời bỏ luyến lưu sung sướng
Không phải, đi vào tranh bá
Mà là cứu thế độ nhân
Làm cho nhân loại, siêu sanh về trời
Làm sống lại những quyền
Mà Tạo Hóa ban cho
Quyền mưu cầu hạnh phúc
Quyền được sống ấm no
Làm người chỉ đường
Tìm lại cái Gốc nước non
Một bóng đơn côi anh vẫn đi
Đi theo, con đường truyền thống
Trước bạo tàn, anh có sợ chi
Xin hiểu cho anh
Đã làm người, mang số phận con cháu
Đường anh đi, là nối chí Cha Ông
Giữ gìn non nước, nước non
Rạng danh con cháu Rồng Tiên, Tiên Rồng
Dẫu mai kia, chỉ là người nghèo
Chẳng được gì ngoài danh tiếng tỏa lan
Nơi trần gian, chỉ là nơi anh đến
Mãn trần rồi, mới hiểu có gì mang
Những hành trang, không ngoài lời thiên ý
Ôi được gì, cõi tạm ở thế gian
Là Thiên Sứ
Xuống trần cứu thế độ nhân
* * *
Nơi trần gian, chỉ là nơi anh đến
Mãn trần rồi, mới hiểu có gì mang
Những hành trang, không ngoài lời thiên ý
Ôi được gì, cõi tạm ở thế gian
Là Thiên Sứ
Xuống trần cứu thế độ nhân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
49
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XUÂN ĐẠO, ĐỜI
Quốc Đạo trở về
Đẹp lòng nước non
Xuân đến rồi đây
Nào ai biết không
Quốc Giáo kinh Thơ
Tỏa sáng khắp nơi
Bao nhiêu ước mong
Ngập tràn trong tâm
Sung sướng làm sao
Ánh đạo bình minh
Quốc Đạo hồi sinh
Ngập tràn nước non
Xuân đạo chuyển sang
Nhà nhà phơi phới
Xuân non xuân nước
Rực thắm đào mai
Nắng ấm bừng lên
Khắp chốn làng quê
Tôi chúc gì đây
Mọi điều ước muốn
Đã đến đắp xây
Nước non, non nước
Dậy ánh Rồng Tiên
Đồng Bào anh em
Quay về Nguồn Cội
Bước đến chân trời
Rực sáng tương lai
Tìm vui lẽ đạo
Đẹp lành ngày mai
Ánh Đạo đưa duyên
Cho bao cuộc sống
Chuyển sang đổi đời
Cho bao cô gái
Chàng trai ước nguyền
Cau trầu xe duyên
Đẹp tình lứa đôi
Hạnh phúc bên nhau
Tôi chúc gì đây
Mùa xuân Đạo Đời
Mùa xuân thanh bình
Mùa xuân đẹp nhất trần gian
* * *
Quốc Đạo hồi sinh
Ngập tràn nước non
Xuân đạo chuyển sang
Nhà nhà phơi phới
Xuân non xuân nước
Rực thắm đào mai
Nắng ấm bừng lên
Khắp chốn làng quê
Tôi chúc gì đây
Mọi điều ước muốn
Đã đến đắp xây
Nước non, non nước
Dậy ánh Rồng Tiên
Đồng Bào anh em
Quay về Nguồn Cội
Bước đến chân trời
Rực sáng tương lai
Tìm vui lẽ đạo
Đẹp lành ngày mai
Ánh Đạo đưa duyên
Cho bao cuộc sống
Chuyển sang đổi đời
Cho bao cô gái
Chàng trai ước nguyền
Cau trầu xe duyên
Đẹp tình lứa đôi
Hạnh phúc bên nhau
Tôi chúc gì đây
Mùa xuân Đạo Đời
Mùa xuân thanh bình
Mùa xuân đẹp nhất trần gian
* * *
Tôi chúc gì đây
Mùa xuân Đạo Đời
Mùa xuân thanh bình
Mùa xuân đẹp nhất trần gian
Tôi chúc gì đây
Mùa xuân Đạo Đời
Mùa xuân thanh bình
Mùa xuân đẹp nhất trần gian
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
50
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XA - GẦN
Nghe nói
Cội Nguồn xa lắm
Năm nghìn năm,
Lâu lắc xa xưa
Ngại đường xa,
Là không đi tới
Nên nhiều người,
Dừng bước chẳng muốn đi
Nói với nhau,
Nếu ai mời từ chối
Lắm Đạo gần,
Bè phái chẳng xa xôi
Sau thời Hùng Vương
Đến mấy nghìn năm
Xuôi thế thời,
Là đến chốn đến nơi
Đâu như Cội Nguồn
Xa lắm mấy nghìn năm
Ôi những con người lạc lối
Cội Nguồn gần không đến,
Tìm đến Đạo Phái đường quanh
Đi vô lượng kiếp,
Khó mong đến nhà
Càng đi càng xa,
Càng lạc loài
Rời Nguồn mất Gốc,
Vạn đời chẳng đến nơi
Về Cội Nguồn,
Là đến với Chân Tâm
Vào nhà vũ trụ,
Đâu xa rất gần
Về Cội Nguồn,
Là đến cõi trời
Con đường Cội Nguồn
Quốc Tổ đã đi
Rút ngắn thời gian
Rút ngắn
Vô lượng kiếp tu
Ai nghe, tiếng hát lời ru
Cội Nguồn lìa bỏ
Bơ vơ Linh Hồn
Cội Nguồn
Quả thật rất gần
Nằm trong tâm thức
Của mình chẳng xa
Xa thời xa tận chân trời
Gần ngay trước mắt
Chỉ cần hướng nội
Nhận Tổ quy Tông
Nhận Bổn quy Chân
Cội Nguồn đến nơi
Tôn thờ
Quốc Tổ Hùng Vương
Ông Tổ dựng nước
Đâu xa rất gần
Con cháu Tôn Thờ
Cội Nguồn, Nguồn Cội
Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa sáng ngời
Ôi tốt đẹp biết bao, thành đạo chính là đây.
* * *
Ôi những con người lạc lối
Cội Nguồn gần không đến,
Tìm đến Đạo Phái đường quanh
Đi vô lượng kiếp,
Khó mong đến nhà
Càng đi càng xa,
Càng lạc loài
Rời Nguồn mất Gốc,
Vạn đời chẳng đến nơi
Về Cội Nguồn,
Là đến với Chân Tâm
Vào nhà vũ trụ,
Đâu xa rất gần
Về Cội Nguồn,
Là đến cõi trời
Con đường Cội Nguồn
Quốc Tổ đã đi
Rút ngắn thời gian
Rút ngắn
Vô lượng kiếp tu
Ai nghe, tiếng hát lời ru
Cội Nguồn lìa bỏ
Bơ vơ Linh Hồn
Cội Nguồn
Quả thật rất gần
Nằm trong tâm thức
Của mình chẳng xa
Xa thời xa tận chân trời
Gần ngay trước mắt
Chỉ cần hướng nội
Nhận Tổ quy Tông
Nhận Bổn quy Chân
Cội Nguồn đến nơi
Tôn thờ
Quốc Tổ Hùng Vương
Ông Tổ dựng nước
Đâu xa rất gần
Con cháu Tôn Thờ
Cội Nguồn, Nguồn Cội
Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa sáng ngời
Ôi tốt đẹp biết bao, thành đạo chính là đây.
* * *
Tôn thờ
Quốc Tổ Hùng Vương
Ông Tổ dựng nước
Đâu xa rất gần
Con cháu Tôn Thờ
Cội Nguồn, Nguồn Cội
Hiếu, Trung, Nhân, Nghĩa sáng ngời
Ôi tốt đẹp biết bao, thành đạo chính là đây.
Tôn thờ
Quốc Tổ Hùng Vương
Ông Tổ dựng nước
Đâu xa rất gần
Con cháu Tôn Thờ
Cội Nguồn, Nguồn Cội
Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa sáng ngời
Ôi tốt đẹp biết bao, thành đạo chính là đây.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
51
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐẠO ĐÃ CHO TA
Quốc Đạo Việt Nam
Đạo đã cho ta
Cuộc sống thăng hoa
Đạo đã cho ta
Bao niềm ước mong
Hạnh phúc nào hơn
Khi mùa xuân sang
Hội tụ đoàn viên
Hòa hợp anh em
Con cháu Rồng Tiên
Trổi dậy vinh quang
Ôi Việt Nam
Tổ Quốc giang san
Ôi Việt Nam
Vào mùa xuân mới
Phúc lộc nhẹ lan
Đạo Đời chung hiệp
Dậy cảnh vàng son
Năm nghìn năm
Trổi dậy nở hoa
Năm nghìn năm
Hội tụ tinh hoa
Quay về Nguồn Cội
Ấm no thanh bình
Đạo cho ta
Tất cả sự lành
Để người sung sướng
Trên cành chim ca
Đạo cho ta
Phúc lành êm ấm
Người người khắp chốn
Cuộc đời an vui
Đạo cho ta mùa xuân
Nắng hồng tia nắng
Xua tan nỗi buồn
Đạo cho ta
Ước nguyện chóng thành
Trải trang duyên thắm
Triểu cành tình duyên
Đạo Đời Quốc Đạo Rồng Tiên
Giang san nước Việt, Thiêng Liêng Đạo Đời
* * *
Đạo đã cho ta
Cuộc sống thăng hoa
Đạo đã cho ta
Bao niềm ước mong
Hạnh phúc nào hơn
Khi mùa xuân sang
Hội tụ đoàn viên
Hòa hợp anh em
Con cháu Rồng Tiên
Trổi dậy vinh quang
Ôi Việt Nam
Tổ Quốc giang san
Ôi Việt Nam
Vào mùa xuân mới
Phúc lộc nhẹ lan
Đạo Đời chung hiệp
Dậy cảnh vàng son
Năm nghìn năm
Trổi dậy nở hoa
Năm nghìn năm
Hội tụ tinh hoa
Quay về Nguồn Cội
Ấm no thanh bình
Đạo cho ta
Tất cả sự lành
Để người sung sướng
Trên cành chim ca
Đạo cho ta
Phúc lành êm ấm
Người người khắp chốn
Cuộc đời an vui
Đạo cho ta mùa xuân
Nắng hồng tia nắng
Xua tan nỗi buồn
Đạo cho ta
Ước nguyện chóng thành
Trải trang duyên thắm
Triểu cành tình duyên
Đạo Đời Quốc Đạo Rồng Tiên
Giang san nước Việt, Thiêng Liêng Đạo Đời
* * *
Đạo cho ta mùa xuân
Nắng hồng tia nắng
Xua tan nỗi buồn
Đạo cho ta
Ước nguyện chóng thành
Trải trang duyên thắm
Triểu cành tình duyên
Đạo Đời Quốc Đạo Rồng Tiên
Giang san nước Việt, Thiêng Liêng Đạo Đời
Đạo Đời Quốc Đạo Rồng Tiên
Giang san nước Việt, Thiêng Liêng Đạo Đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
52
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐẤT NƯỚC TÔI
Đất nước tôi
Trải dài hình chữ S
Năm nghìn năm
Đậm nét rất Việt Nam
Một Địa Long
Vươn mình ôi đẹp nhất
Khắp đất trời
Xanh ngắt một màu xanh
Đòng sông Nguồn
Năm nghìn năm xuyên suốt
Mãi kế thừa
Bao lớp lớp Cha Ông
Dân Tộc tôi
Giống Tiên Rồng bất khuất
Mãi hào hùng
Làm khiếp vía ngoại xâm
Đất nước tôi
Những con người thân ái
Đầy hiếu trung
Luôn gắn với non sông
Yêu tự do
Yêu Nhân Quyền lẽ sống
Yêu hòa bình
Yêu cả những hoa bông
Đất nước tôi
Vẫn còn nghèo gian khó
Luôn vượt lên
Và luôn mãi thành công
Khó khăn nào
Cũng vượt qua dũng tiến
Luôn bất ngờ
Đầy kết quả ước mong
Một Việt Nam
Bao những là hiếm quý
Cõi trung ương
Địa lợi cảnh nước non
Những tài nguyên
Cảnh đất trời vô giá
Nền Cội Nguồn
Rực rỡ ánh vàng son
Đất nước tôi
Đã đơm hoa kết trái
Năm nghìn năm
Trổi dậy ánh hào quang
Rực thắm mùa xuân
Thiên đàng tại thế
Việt Nam đất nước tôi
Địa Linh cõi trung ương
* * *
Một Địa Long
Vươn mình ôi đẹp nhất
Khắp đất trời
Xanh ngắt một màu xanh
Đòng sông Nguồn
Năm nghìn năm xuyên suốt
Mãi kế thừa
Bao lớp lớp Cha Ông
Dân Tộc tôi
Giống Tiên Rồng bất khuất
Mãi hào hùng
Làm khiếp vía ngoại xâm
Đất nước tôi
Những con người thân ái
Đầy hiếu trung
Luôn gắn với non sông
Yêu tự do
Yêu Nhân Quyền lẽ sống
Yêu hòa bình
Yêu cả những hoa bông
Đất nước tôi
Vẫn còn nghèo gian khó
Luôn vượt lên
Và luôn mãi thành công
Khó khăn nào
Cũng vượt qua dũng tiến
Luôn bất ngờ
Đầy kết quả ước mong
Một Việt Nam
Bao những là hiếm quý
Cõi trung ương
Địa lợi cảnh nước non
Những tài nguyên
Cảnh đất trời vô giá
Nền Cội Nguồn
Rực rỡ ánh vàng son
Đất nước tôi
Đã đơm hoa kết trái
Năm nghìn năm
Trổi dậy ánh hào quang
Rực thắm mùa xuân
Thiên đàng tại thế
Việt Nam đất nước tôi
Địa Linh cõi trung ương
* * *
Đất nước tôi
Đã đơm hoa kết trái
Năm nghìn năm
Trổi dậy ánh hào quang
Rực thắm mùa xuân
Thiên đàng tại thế
Việt Nam đất nước tôi
Đất nước tôi
Đã đơm hoa kết trái
Năm nghìn năm
Trổi dậy ánh hào quang
Rực thắm mùa xuân
Thiên đàng tại thế
Việt Nam đất nước tôi
Địa Linh cõi trung ương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
53
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGHE NÓI
Nghe nói,
Về Cội Nguồn hay lắm
Bước đến rồi,
Huệ sáng tâm khai
Những con người
Thường hay lui tới
Nói với nhau,
Hạnh phúc an vui
Xuôi mái chèo,
Theo dòng truyền thống
Mọi chuyện đời,
May mắn lên ngôi
Người về Nguồn,
Ngày đêm không ngớt
Người Việt Nam,
Cần Gốc xanh tươi
Theo Cha Ông,
Theo dòng sông dựng nước
Tiếp nối nhau,
Cùng một lối đi
Nước Việt Nam,
Nước con dòng cháu giống
Nước mặt trời,
Luôn sáng mãi bừng lên
Về cội Nguồn,
Là thiên đàng về đến
Đường Cha Ông,
Giờ sửa soạn đẹp hơn
Cánh chim trời,
Cùng bay về một hướng
Khách thập phương,
Đều muốn đến Việt Nam
Mẹ Việt Nam,
Đã mặc lên áo mới
Vốn đẹp rồi,
Nay lại càng đẹp hơn
* * *
Người về Nguồn,
Ngày đêm không ngớt
Người Việt Nam,
Cần Gốc xanh tươi
Theo Cha Ông,
Theo dòng sông dựng nước
Tiếp nối nhau,
Cùng một lối đi
Nước Việt Nam,
Nước con dòng cháu giống
Nước mặt trời,
Luôn sáng mãi bừng lên
Về cội Nguồn,
Là thiên đàng về đến
Đường Cha Ông,
Giờ sửa soạn đẹp hơn
Cánh chim trời,
Cùng bay về một hướng
Khách thập phương,
Đều muốn đến Việt Nam
Mẹ Việt Nam,
Đã mặc lên áo mới
Vốn đẹp rồi,
Nay lại càng đẹp hơn
* * *
Về cội Nguồn,
Là thiên đàng về đến
Đường Cha Ông,
Giờ sửa soạn đẹp hơn
Cánh chim trời,
Cùng bay về một hướng
Khách thập phương,
Đều muốn đến Việt Nam
Mẹ Việt Nam,
Đã mặc lên áo mới
Vốn đẹp rồi,
Nay lại càng đẹp hơn
Mẹ Việt Nam
Đã mặt lên áo mới
Vốn đẹp rồi
Nay lại càng đẹp hơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
54
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CON NGƯỜI TÔI
Con người tôi
Con người luôn yêu nước
Cả cuộc đời
Chỉ biết giống Rồng Tiên
Là cháu con
Luôn giữ gìn Tổ Quốc
Chống quân thù
Và chống kẻ ác gian
Mãi kế thừa
Những gì đẹp nhất
Đã bao đời
Truyền lại của Cha Ông
Tôi là thế
Giống Rồng Tiên bất khuất
Mãi tự hào
Về Quốc Tổ Hùng Vương
Con người tôi
Một linh hồn chất phát
Mãi vươn mình
Và đậm nét phong sương
Yêu tự do
Yêu Nhân quyền lẽ sống
Yêu hòa bình
Luôn đoàn kết anh em
Con người tôi
Không chạy theo xu thế
Vững Cội Nguồn
Theo nhịp bước Rồng Tiên
Là cháu con
Chỉ một lòng trung hiếu
Hướng về Nguồn
Chỉ biết có non sông
Và vượt lên
Bao cảnh đời nghiệt ngã
Chẳng lỵ mùi
Nơi cõi tạm trần gian
Tôi là thế
Không có gì sáng giá
Nơi tục trần
Tâm vẫn mãi là không
* * *
Con người tôi
Con người luôn yêu nước
Cả cuộc đời
Chỉ biết giống Rồng Tiên
Là cháu con
Luôn giữ gìn Tổ Quốc
Chống quân thù
Và chống kẻ ác gian
Mãi kế thừa
Những gì đẹp nhất
Đã bao đời
Truyền lại của Cha Ông
Tôi là thế
Giống Rồng Tiên bất khuất
Mãi tự hào
Về Quốc Tổ Hùng Vương
Con người tôi
Một linh hồn chất phát
Mãi vươn mình
Và đậm nết phong sương
Yêu tự do
Yêu Nhân quyền lẽ sống
Yêu hòa bình
Luôn đoàn kết anh em
Con người tôi
Không chạy theo xu thế
Vững Cội Nguồn
Theo nhịp bước Rồng Tiên
Là cháu con
Chỉ một lòng trung hiếu
Hướng về Nguồn
Chỉ biết có non sông
Và vượt lên
Bao cảnh đời nghiệt ngã
Chẳng lỵ mùi
Nơi cõi tạm trần gian
Tôi là thế
Không có gì sáng giá
Nơi tục trần
Tâm vẫn mãi là không
* * *
Con người tôi
Không chạy theo xu thế
Vững Cội Nguồn
Theo nhịp bước Rồng Tiên
Là cháu con
Chỉ một lòng trung hiếu
Hướng về Nguồn
Chỉ biết có non sông
Và vượt lên
Bao cảnh đời nghiệt ngã
Chẳng lỵ mùi
Nơi cõi tạm trần gian
Tôi là thế
Không có gì sáng giá
Nơi tục trần
Tâm vẫn mãi là không
Tôi là thế
Không có gì sáng giá
Nơi tục trần
Tâm vẫn mãi là không
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
55
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THẢM SẦU
Tự do không có,
Khốn khó phủ đường
Công Bằng không còn,
Khốn cùng cuộc sống
Nhân Quyền nghiêm cấm
Cá chậu chim lồng
Cảnh đời bị trói
Sống trong gò bó
Năm tháng bằng không
Hơn hai nghìn năm,
Non nước Cha Ông
Chìm trong bóng tối,
Nào thấy nở hoa
Giữa cuộc trần,
Luôn vắng bóng âu ca
Luôn chập chờn,
Những bóng quỷ bóng ma
Sao không thấy,
Những người con tỉnh giấc
Vì non sông
Đất nước xông pha
Còn chìm sâu
Giấc ngủ Nam Kha
Khi nước non,
Còn u minh gió bắc
Lạnh lẽo sơn hà
Hiu quạnh bóng hùng anh
Lũ giặc ngoại xâm
Chúng ngày đêm
Cướp nước non
Ăn mòn biển đảo
Biên giới đất đai
Lo mất ăn mất ngủ
Nô lệ sắp đến rồi
Ta chết rồi hỡi Ta
Sao không nhớ,
Giặc nghìn năm can qua
Độc tài
Che kín đường về phồn hoa
Sao không nhớ,
Cảnh tương tàn,
Thịt nấu xương da
Những nấm mồ,
Phủ xanh cỏ lá
Mưa gió dập vùi
Tiếp nối chẳng tha
Độc tài tiếp nối,
Khổ đời lanh quanh
Ôi dân tộc Rồng Tiên
Ngay từ lạc Cội,
Khô héo lá cành
Nước non, non nước
Tiêu điều nước non
Sống đời
Cá chậu chim lồng
Nghìn năm tăm tối
Đâu còn mùa xuân
* * *
Hơn hai nghìn năm,
Non nước Cha Ông
Chìm trong bóng tối,
Nào thấy nở hoa
Giữa cuộc trần,
Luôn vắng bóng âu ca
Luôn chập chờn,
Những bóng quỷ bóng ma
Sao không thấy,
Những người con tỉnh giấc
Vì non sông
Đất nước xông pha
Còn chìm sâu
Giấc ngủ Nam Kha
Khi nước non,
Còn u minh gió bắc
Lạnh lẽo sơn hà
Hiu quạnh bóng hùng anh
Lũ giặc ngoại xâm
Chúng ngày đêm
Cướp nước non
Ăn mòn biển đảo
Biên giới đất đai
Lo mất ăn mất ngủ
Nô lệ sắp đến rồi
Ta chết rồi hỡi Ta
Sao không nhớ,
Giặc nghìn năm can qua
Độc tài
Che kín đường về phồn hoa
Sao không nhớ,
Cảnh tương tàn,
Thịt nấu xương da
Những nấm mồ,
Phủ xanh cỏ lá
Mưa gió dập vùi
Tiếp nối chẳng tha
Độc tài tiếp nối,
Khổ đời lanh quanh
Ôi dân tộc Rồng Tiên
Ngay từ lạc Cội,
Khô héo lá cành
Nước non, non nước
Tiêu điều nước non
Sống đời
Cá chậu chim lồng
Nghìn năm tăm tối
Đâu còn mùa xuân
* * *
Ôi dân tộc Rồng Tiên
Ngay từ lạc Cội,
Khô héo lá cành
Nước non, non nước
Tiêu điều nước non
Sống đời
Cá chậu chim lồng
Nghìn năm tăm tối
Đâu còn mùa xuân
Sống đời
Cá chậu chim lồng
Nghìn năm tăm tối
Đâu còn mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
56
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGƯỜI CON GÁI
Người con gái
Năm ấy
Thường hay ca
Thường hái hoa
Dâng cúng Ông Cha
Rồi từ đây,
Theo tháng năm
Truyền kinh
Phổ độ nhân sanh
Bao người yêu mến
Thường hết lòng ngợi khen
Cũng từ đây
Hương đức hương nhân
Lan tỏa khắp nơi
Cuộc đời đổi thay
Như ánh trăng soi
Nhẹ như làn gió
Bay khắp nước non
Một chàng trai
Nhìn thấy thầm yêu
Đến với nhau
Đi vào gắn bó
Bên bờ chân lý
Dưới ánh Cội Nguồn
Đại đạo Ông Cha
Rồi một hôm
Nghe được tin xa
Người con trai
Vén mây rẽ gió
Vui say tình duyên mới
Lời thề yêu đương
Tan theo mây khói
Người con gái
Năm ấy
Thường hay ca
Thường hái hoa
Dâng cúng Ông Cha
Giác ngộ tỉnh ra
Tình yêu lạc lối
Tình yêu bóng ma
Vô thường chóng đổi
Như gió bay qua
Không còn phiền não
Tâm liền an tỉnh
Xinh đẹp cành hoa
Đi dạo chơi
Bên bờ chân lý
Nhìn thấy
Dưới đô thị phồn hoa
Thấy chàng trai,
Lâm nạn,
Bị người yêu bỏ rơi
Như đi vào chết đuối
Chờ người cứu vớt
Nhưng tất cả đều bỏ đi
Người con gái đến bên
Cứu lấy chàng trai
Chàng trai nhận ra
Người cứu mình là ai
Không khỏi ngẫn ngơ
Người con gái bỏ đi
Chàng trai nhìn theo
Hỏi ra mới biết
Nàng trở thành Bồ Tát
Cứu người gặp nạn
Là đức tánh từ bi
Chàng trai hối hận
Đường sáng không đi
Rời xa kho báu
Xa nghìn dặm
Chỉ cần bước sai một li
* * *
Rồi một hôm
Nghe được tin xa
Người con trai
Vén mây rẽ gió
Vui say tình duyên mới
Lời thề yêu đương
Tan theo mây khói
Người con gái
Năm ấy
Thường hay ca
Thường hái hoa
Dâng cúng Ông Cha
Giác ngộ tỉnh ra
Tình yêu lạc lối
Tình yêu bóng ma
Vô thường chóng đổi
Như gió bay qua
Không còn phiền não
Tâm liền an tỉnh
Xinh đẹp cành hoa
Đi dạo chơi
Bên bờ chân lý
Nhìn thấy
Dưới đô thị phồn hoa
Thấy chàng trai,
Lâm nạn,
Bị người yêu bỏ rơi
Như đi vào chết đuối
Chờ người cứu vớt
Nhưng tất cả đều bỏ đi
Người con gái đến bên
Cứu lấy chàng trai
Chàng trai nhận ra
Người cứu mình là ai
Không khỏi ngẫn ngơ
Người con gái bỏ đi
Chàng trai nhìn theo
Hỏi ra mới biết
Nàng trở thành Bồ Tát
Cứu người gặp nạn
Là đức tánh từ bi
Chàng trai hối hận
Đường sáng không đi
Rời xa kho báu
Xa nghìn dặm
Chỉ cần bước sai một li
* * *
Chàng trai nhận ra
Người cứu mình là ai
Không khỏi ngẫn ngơ
Người con gái bỏ đi
Chàng trai nhìn theo
Hỏi ra mới biết
Nàng trở thành Bồ Tát
Cứu người gặp nạn
Là đức tánh từ bi
Chàng trai hối hận
Đường sáng không đi
Rời xa kho báu
Xa nghìn dặm
Chỉ cần bước sai một li
Chàng trai hối hận
Đường sáng không đi
Rời xa kho báu
Xa nghìn dặm
Chỉ cần bước sai một li
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
57
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÔI SINH RA
Tôi sinh ra
Là để ngợi ca
Bao tấm lòng
Vì nước vì non
Những con người
Những cuộc đời
Vì Ông vì Cha
Biết hi sinh
Lợi ích cá nhân
Vì Tổ Quốc giang san
Những tâm hồn
Vì Cội Nguồn
Góp sức ngày đêm
Tôi sinh ra
Đâu thể lặng im
Mà để nói lên
Bao cuộc sống khổ đau
Mất tự do
Vùi mình trong kiếp xin cho
Mịt mờ tương lai
Cúi đầu lặng im
Tôi sinh ra
Là để cảm ơn
Những con người
Truyền bá kinh thơ
Cứu thế độ nhân
Cung phụng
Đất nước quê hương
Rực sáng
Tấm lòng hiếu trung
Tôi sinh ra
Đâu phải ngồi yên
Mà là chống trả
Quân thù xâm lăng
Tôi là người Việt Nam
Mang dòng máu Rồng Tiên
Rực lửa
Khí phách hùng anh
Vượt qua giông tố bão giông
Vì đất nước non sông
* * *
Tôi sinh ra
Là để ngợi ca
Bao tấm lòng
Vì nước vì non
Những con người
Những cuộc đời
Vì Ông vì Cha
Biết hi sinh
Lợi ích cá nhân
Vì Tổ Quốc giang san
Những tâm hồn
Vì Cội Nguồn
Góp sức ngày đêm
Tôi sinh ra
Đâu thể lặng im
Mà để nói lên
Bao cuộc sống khổ đau
Mất tự do
Vùi mình trong kiếp xin cho
Mịt mờ tương lai
Cúi đầu lặng im
Tôi sinh ra
Là để cảm ơn
Những con người
Truyền bá kinh thơ
Cứu thế độ nhân
Cung phụng
Đất nước quê hương
Rực sáng
Tấm lòng hiếu trung
Tôi sinh ra
Đâu phải ngồi yên
Mà là chống trả
Quân thù xâm lăng
Tôi là người Việt Nam
Mang dòng máu Rồng Tiên
Rực lửa
Khí phách hùng anh
Vượt qua giông tố bão giông
Vì đất nước non sông
* * *
Tôi sinh ra
Đâu phải ngồi yên
Mà là chống trả
Quân thù xâm lăng
Tôi là người Việt Nam
Mang dòng máu Rồng Tiên
Rực lửa
Khí phách hùng anh
Vượt qua giông tố bão giông
Vì đất nước non sông
Tôi là người Việt Nam
Mang dòng máu Rồng Tiên
Rực lửa
Khí phác hùng anh
Vì đất nước non sông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
58
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGƯỜI VỢ ĐẢM ĐANG
Nàng nhìn tôi
Bao tháng năm thầm lặng
Ngồi chép những lời kinh
Nàng nhìn tôi
Với tấm lòng yêu mến
Luôn đậm nét hi sinh
Cũng từ đây
Tôi càng thấy thương hơn
Người vợ đảm đang
Ánh mắt nàng
Như xa xăm tìm kiếm
Những gì, trong khối óc niềm tin
Nàng nhìn tôi
Như đem về hơi ấm
Làm cho tôi,
Càng vững bước đi lên
Không biết từ đâu
Yêu tinh đến nhà quậy phá
Bao gian khó
Từ đó đã ập lên
Gánh nặng vì con
Làm ăn lên non xuống dốc
Tưởng chừng như khó sống
Nàng nói với tôi
Gian khó để em
Mạnh mẽ lên
Cùng nhau vượt qua dông tố
Vượt rừng gươm
Mũi giáo đạn tên
Tôi nhìn nàng
Với hai hàng nước mắt
Người vợ hiền
Luôn sống chết có nhau
Cũng từ đây
Một niềm tin ý chí
Quên đời mình
Vì non nước Cha Ông
Ánh hào quang
Từ người vợ đảm đang
Luôn truyền sang
Động viên tôi cố gắng
Nơi bể trần
Cùng hợp sức để đi
Vợ tần tảo
Trên đôi chân vững chắc
Tôi ngòi bút
Bao năm tháng xông pha
Đi trong sấm sét
Đi trong mưa sa
Thuận vợ chồng
Đồng tát biển đông
Sau thời gian
Vượt tử sanh sống chết
Đêm cũng tàn
Nhìn thấy ánh bình minh
Bao gian khổ
Cũng đến hồi đền đáp
Rạng niềm vui
Vì cuộc sống đầy hoa
Càng về sau
Càng ấm êm hạnh phúc
Khảo đảo qua rồi
Đời sung sướng có nhau
* * *
Không biết từ đâu
Yêu tinh đến nhà quậy phá
Bao gian khó
Từ đó đã ập lên
Gánh nặng vì con
Làm ăn lên non xuống dốc
Tưởng chừng như khó sống
Nàng nói với tôi
Gian khó để em
Mạnh mẽ lên
Cùng nhau vượt qua dông tố
Vượt rừng gươm
Mũi giáo đạn tên
Tôi nhìn nàng
Với hai hàng nước mắt
Người vợ hiền
Luôn sống chết có nhau
Cũng từ đây
Một niềm tin ý chí
Quên đời mình
Vì non nước Cha Ông
Ánh hào quang
Từ người vợ đảm đang
Luôn truyền sang
Động viên tôi cố gắng
Nơi bể trần
Cùng hợp sức để đi
Vợ tần tảo
Trên đôi chân vững chắc
Tôi ngòi bút
Bao năm tháng xông pha
Đi trong sấm sét
Đi trong mưa sa
Thuận vợ chồng
Đồng tát biển đông
Sau thời gian
Vượt tử sanh sống chết
Đêm cũng tàn
Nhìn thấy ánh bình minh
Bao gian khổ
Cũng đến hồi đền đáp
Rạng niềm vui
Vì cuộc sống đầy hoa
Càng về sau
Càng ấm êm hạnh phúc
Khảo đảo qua rồi
Đời sung sướng có nhau
* * *
Bao gian khổ
Cũng đến hồi đền đáp
Rạng niềm vui
Vì cuộc sống đầy hoa
Càng về sau
Càng ấm êm hạnh phúc
Khảo đảo qua rồi
Đời sung sướng có nhau
Khảo đảo qua rồi
Đời sung sướng nở hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
59
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỊA LONG VŨ TRỤ
NƯỚC NHÀ VIỆT NAM
Yêu sao
Đất nước Việt Nam
Địa Long vũ trụ
Nước non Tiên Rồng
Yêu sao
Văn Hóa Cội Nguồn
Đại đồng chủ nghĩa
Lẫy lừng năm châu
Lời Trời
Thiên Ý Trời Cha
Văn Hóa đoàn kết
Dung hòa anh em
Văn Hóa
Nhân ái tình thương
Làm cho cuộc sống
An vui yêu đời
Việt Nam
Non nước biển trời
Địa linh nhân kiệt
Sáng ngời nước non
Cội Nguồn
Văn Hóa vàng son
Đong đầy hạnh phúc
Thế nhân đồng bào
Quên đi
Tất cả hận thù
Bỏ buông quá khứ
Rộng đường ta đi
Nối vòng
Tay lớn anh em
Chung tay đoàn kết
Đuổi quân giặc thù
Cội Nguồn
Văn Hóa xuân về
Ngập tràn hơi ấm
Thanh bình âu ca
Chiến tranh
Chấm dứt tai qua
Năm châu bốn biển
Nở hoa phúc lành
Con đường
Văn Hóa Cội Nguồn
Con đường xuyên suốt
Thiên đàng trần gian
Cửa trời
Mở tại Việt Nam
Địa Long Chữ S
Rồng vàng Á Châu
Chuyển mình
Rực sáng nở hoa
Địa Long vũ trụ
Nước nhà Việt Nam
* * *
Yêu sao
Đất nước Việt Nam
Địa Long vũ trụ
Nước non Tiên Rồng
Yêu sao
Văn Hóa Cội Nguồn
Đại đồng chủ nghĩa
Lẫy lừng năm châu
Lời Trời
Thiên Ý Trời Cha
Văn Hóa đoàn kết
Dung hòa anh em
Văn Hóa
Nhân ái tình thương
Làm cho cuộc sống
An vui yêu đời
Việt Nam
Non nước biển trời
Địa linh nhân kiệt
Sáng ngời nước non
Cội Nguồn
Văn Hóa vàng son
Đong đầy hạnh phúc
Thế nhân đồng bào
Quên đi
Tất cả hận thù
Bỏ buông quá khứ
Rộng đường ta đi
Nối vòng
Tay lớn anh em
Chung tay đoàn kết
Đuổi quân giặc thù
Cội Nguồn
Văn Hóa xuân về
Ngập tràn hơi ấm
Thanh bình âu ca
Chiến tranh
Chấm dứt tai qua
Năm châu bốn biển
Nở hoa phúc lành
Con đường
Văn Hóa Cội Nguồn
Con đường xuyên suốt
Thiên đàng trần gian
Cửa trời
Mở tại Việt Nam
Địa Long Chữ S
Rồng vàng Á Châu
Chuyển mình
Rực sáng nở hoa
Địa Long vũ trụ
Nước nhà Việt Nam
* * *
Cửa trời
Mở tại Việt Nam
Địa Long Chữ S
Rồng vàng Á Châu
Chuyển mình
Rực sáng nở hoa
Địa Long vũ trụ
Nước nhà Việt Nam
Cửa trời
Mở tại Việt Nam
Địa Long Chữ S
Rồng vàng Á Châu
Chuyển mình
Rực sáng nở hoa
Địa Long vũ trụ
Nước nhà Việt Nam
Chuyển mình
Rực sáng nở hoa
Địa Long vũ trụ
Nước nhà Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
60
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
GIÁC NGỘ VỀ NGUỒN
Giác Ngộ về Nguồn
Trần gian,
Bể khổ lắm u sầu
Thời thế buổi nầy
Lắm kẻ mê,
Người chưa tỉnh
Có mấy người,
Giác Ngộ về Nguồn,
Có mấy người
Vững Gốc xanh cành
Xa xôi bạc ngàn
Lòng tỉnh giấc
Khi chuông
Tiên Rồng đã đổ
Thấm thía cuộc đời
Còn gì khi mất
Năm tháng qua mau,
Già nua cũng đến
Bởi gian truân,
Trong cuộc sống đời trần
Ngở đời còn dài
Nhưng bao người còn trẻ
Vĩnh biệt thiên thu
Cuộc đời trần gian,
Như giọt sương
Nằm trên ngọn cỏ
Giấc ngủ chưa tròn
Thời tan biến chốn hư vô
Về đâu
Thiên đàng hay địa phủ
Bước chân dài,
Mòn mỏi nhớ xuân thu
Non nước Ông Cha
Đất trời mây biển
Mãi căm thù,
Bởi lũ giặc ngoại xâm
Nghìn năm
Nô lệ ngoại bang
Trâu cày ngựa cỡi
Nát tan cơ đồ
Tuy chốn trần
Chỉ là trường đời cõi tạm
Bước thang mây
Cội Nguồn đắp xây
Trở lại chốn thiên đàng
Giác ngộ rồi
Thời dừng chân biết đủ
Lương Tâm hồi tưởng
Ra khỏi chốn tối tăm
Thoát khỏi cảnh ngoại xâm
Độc lập tự do
An vui hạnh phúc ấm no
* * *
Có mấy người,
Giác Ngộ về Nguồn,
Có mấy người
Vững Gốc xanh cành
Xa xôi bạc ngàn
Lòng tỉnh giấc
Khi chuông
Tiên Rồng đã đổ
Thấm thía cuộc đời
Còn gì khi mất
Năm tháng qua mau,
Già nua cũng đến
Bởi gian truân,
Trong cuộc sống đời trần
Ngở đời còn dài
Nhưng bao người còn trẻ
Vĩnh biệt thiên thu
Cuộc đời trần gian,
Như giọt sương
Nằm trên ngọn cỏ
Giấc ngủ chưa tròn
Thời tan biến chốn hư vô
Về đâu
Thiên đàng hay địa phủ
Bước chân dài,
Mòn mỏi nhớ xuân thu
Non nước Ông Cha
Đất trời mây biển
Mãi căm thù,
Bởi lũ giặc ngoại xâm
Nghìn năm
Nô lệ ngoại bang
Trâu cày ngựa cỡi
Nát tan cơ đồ
Tuy chốn trần
Chỉ là trường đời cõi tạm
Bước thang mây
Cội Nguồn đắp xây
Trở lại chốn thiên đàng
Giác ngộ rồi
Thời dừng chân biết đủ
Lương tâm hồi tưởng
Ra khỏi chốn tối tăm
Thoát khỏi cảnh ngoại xâm
Độc lập tự do
An vui hạnh phúc ấm no
* * *
Tuy chốn trần
Chỉ là trường đời cõi tạm
Bước thang mây
Trở lại chốn thiên đàng
Giác ngộ rồi
Thời dừng chân biết đủ
Lương tâm hồi tưởng
Ra khỏi chốn tối tăm
Thoát khỏi cảnh ngoại xâm
Độc lập tự do
An vui hạnh phúc ấm no
Giác ngộ rồi
Thời dừng chân biết đủ
Lương tâm hồi tưởng
Ra khỏi chốn tối tăm
Thoát khỏi cảnh ngoại xâm
Độc lập tự do
An vui hạnh phúc ấm no
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
61
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BỂ TRẦN
Bể trần lắm cuộc
Những bể dâu
Mưa cay gió đắng
Trải cung sầu
Oan nghiệt đáo đầu
Nhiều đau khổ
Vết thương đau đớn
Cạn, nông, sâu
Thổn thức tháng năm
Sầu bi lỵ
Xoay vần cuộc sống
Mãi lao đao
Bể trần bể khổ
Mau thức tỉnh
Bon chen chi lắm
Được gì đâu
Chữ phiền càng nặng
Thêm chữ muộn
Thị phi trói buộc
Chẳng ra sao
Cơ trời vận hóa
Luôn thay đổi
Chỗ thấp bỗng nhiên
Thành chỗ cao
Dã tràng luôn mãi
Đời công cốc
Tài mà không đức
Họa biết bao
Chân Tâm
Vốn thật nơi bờ giác
Đến rồi
Thời vui sướng biết bao
Lương Tâm
Đâu phải nơi xa lắm
Nguồn xuân nơi ấy
Đẹp biết là bao
* * *
Bể trần lắm cuộc
Những bể dâu
Mưa cay gió đắng
Trải cung sầu
Oan nghiệt đáo đầu
Nhiều đau khổ
Vết thương đau đớn
Cạn, nông, sâu
Thổn thức tháng năm
Sầu bi lỵ
Xoay vần cuộc sống
Mãi lao đao
Bể trần bể khổ
Mau thức tỉnh
Bon chen chi lắm
Được gì đâu
Chữ phiền càng nặng
Thêm chữ muộn
Thị phi trói buộc
Chẳng ra sao
Cơ trời vận hóa
Luôn thay đổi
Chỗ thấp bỗng nhiên
Thành chỗ cao
Dã tràng luôn mãi
Đời công cốc
Tài mà không đức
Họa biết bao
Chân Tâm
Vốn thật nơi bờ giác
Đến rồi
Thời vui sướng biết bao
Lương Tâm
Đâu phải nơi xa lắm
Nguồn xuân nơi ấy
Đẹp biết là bao
* * *
Tài mà không đức
Họa biết bao
Chân Tâm
Vốn thật nơi bờ giác
Đến rồi
Thời vui sướng biết bao
Lương Tâm
Đâu phải nơi xa lắm
Nguồn xuân nơi ấy
Đẹp biết là bao
Tài mà không đức
Họa biết bao
Chân Tâm
Vốn thật nơi bờ giác
Đến rồi
Thời vui sướng biết bao
Lương Tâm
Đâu phải nơi xa lắm
Nguồn xuân nơi ấy
Đẹp biết là bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
62
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỀ NGUỒN AN NGHỈ
Đời mệt mõi
Với thế thời bất ổn
Tạm dừng chân
An nghỉ nơi Cội Nguồn
Điểm giao thời
Tranh sáng tối chưa phân
Non với nước,
Ánh mưa buồn rỉ rả
Cảnh đêm đông,
Nhiều thú dữ lại qua
Trong buổi thời nầy
Cám dỗ gọi mời
Bao người có thoát được đâu
Đếm trên đầu ngón tay
Mấy ai vượt qua cám dỗ
Người đi âm phủ
Mấy ai trở lại thiên đàng
Đời u mù,
Đời sa nỗi buồn
Họa tìm người,
Tai chẳng ngồi yên
Trong thời thế đảo điên
Bởi gian truân
Nên con người bươn chải
Lực đã mòm,
Sức không còn
Đời trống rỗng
Cuộc sống cỏn con
Nơi Cội Nguồn
Tựa lưng ta an nghĩ
Đông tàn rồi
Xuân đến trải vàng son
Đường đất nước
Rộng thênh thang ta bước
Cánh chim trời
Bay khắp nước cùng non
* * *
Đời mệt mõi
Với thế thời bất ổn
Tạm dừng chân
An nghỉ nơi Cội Nguồn
Điểm giao thời
Tranh sáng tối chưa phân
Non với nước,
Ánh mưa buồn rỉ rả
Cảnh đêm đông,
Nhiều thú dữ lại qua
Trong buổi thời nầy
Cám dỗ gọi mời
Bao người có thoát được đâu
Đếm trên đầu ngón tay
Mấy ai vượt qua cám dỗ
Người đi âm phủ
Mấy ai trở lại thiên đàng
Đời u mù,
Đời sa nỗi buồn
Họa tìm người,
Tai chẳng ngồi yên
Trong thời thế đảo điên
Bởi gian truân
Nên con người bươn chải
Lực đã mòm,
Sức không còn
Đời trống rỗng
Cuộc sống cỏn con
Nơi Cội Nguồn
Tựa lưng ta an nghĩ
Đông tàn rồi
Xuân đến trải vàng son
Đường đất nước
Rộng thênh thang ta bước
Cánh chim trời
Bay khắp nước cùng non
* * *
Nơi Cội Nguồn
Tựa lưng ta an nghĩ
Đông tàn rồi
Xuân đến trải vàng son
Đường đất nước
Rộng thênh thang ta bước
Cánh chim trời
Bay khắp nước cùng non
Nơi Cội Nguồn
Tựa lưng ta an nghĩ
Đông tàn rồi
Xuân đến trải vàng son
Đường đất nước
Rộng thênh thang ta bước
Cánh chim trời
Bay khắp nước cùng non
Cánh chim trời
Bay khắp nước cùng non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
63
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHỚ LẠI
Nhớ lại đôi mình
Khi vừa gặp nhau
Như rất thân quen
Biết nhau từ lâu
Không cùng ức hẹn
Nhưng đồng ước mơ
Âm thầm nhìn nhau
Đôi mắt đổi trao
Như kiếp xa xưa
Chúng mình
Chung bước chung đôi
Rất là thân thương
Giờ đây,
Tìm về Nguồn Cội
Ta lại gặp nhau
Duyên trời đã định
Rồi từ đó
Chung bước chung tay
Có một hôm
Em mời cùng anh
Ngắm cảnh trăng sao
Anh thấy đời anh
Sung sướng biết bao
Ước mong cho tình
Đôi mình đẹp đôi
Nhớ xưa chúng mình
Sánh vai về Nguồn
Trong lòng vừa mừng
Chiêng trống khua vang
Ôi thật là vui
Cũng rất vinh quang
Lớp lớp gái trai,
Về Nguồn truyền kinh
Nắm lấy tay nhau
Đồng loạt xông pha
Tháng năm ra sức học tập
Chung tay xây dựng
Đất nước quê hương
Muôn cánh chim trời
Đồng loạt bay lên
Như ánh vì sao
Lấp lánh trời cao
Trải lòng yêu thương
Cứu vớt nhân sinh
Trời ban duyên lành
Ông Tơ Bà Nguyệt
Chúng mình thành đôi
* * *
Tìm về Nguồn Cội
Ta lại gặp nhau
Duyên trời đã định
Rồi từ đó
Chung bước chung tay
Có một hôm
Em mời cùng anh
Ngắm cảnh trăng sao
Anh thấy đời anh
Sung sướng biết bao
Ước mong cho tình
Đôi mình đẹp đôi
Nhớ xưa chúng mình
Sánh vai về Nguồn
Trong lòng vừa mừng
Chiêng trống khua vang
Ôi thật là vui
Cũng rất vinh quang
Lớp lớp gái trai,
Về Nguồn truyền kinh
Nắm lấy tay nhau
Đồng loạt xông pha
Tháng năm ra sức học tập
Chung tay xây dựng
Đất nước quê hương
Muôn cánh chim trời
Đồng loạt bay lên
Như ánh vì sao
Lấp lánh trời cao
Trải lòng yêu thương
Cứu vớt nhân sinh
Trời ban duyên lành
Ông Tơ Bà Nguyệt
Chúng mình thành đôi
* * *
Lớp lớp gái trai,
Về Nguồn truyền kinh
Nắm lấy tay nhau
Đồng loạt xông pha
Tháng năm ra sức học tập
Chung tay xây dựng
Đất nước quê hương
Muôn cánh chim trời
Đồng loạt bay lên
Như ánh vì sao
Lấp lánh trời cao
Trải lòng yêu thương
Cứu vớt nhân sinh
Trời ban duyên lành
Ông Tơ Bà Nguyệt
Chúng mình thành đôi
Trời ban duyên lành
Ông Tơ Bà Nguyệt
Chúng mình thành đôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
64
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BÀN TAY NGỌC
BÀN TAY VÀNG
Bàn tay
Nắm lấy bàn tay
Thân thương cảm mến
Biết bao thâm tình
Gặp nhau
Về Cội về Nguồn
Vui mừng sung sướng
Đẹp lành chung tay
Mừng nhau
Thoát khỏi u minh
Qua cơn lạnh giá
Âm u đường trần
Giờ đây
Thắm đượm nghĩa tình
Tương lai rộng mở
Chân trời mùa xuân
An vui
Hạnh phúc biết bao
Mát lành cuộc sống
Đẹp sao cuộc đời
Âu Cơ
Một bọc Đồng Bào
Rồng Tiên một Cội
Đong đầy tình thương
Về Nguồn
Xích lại gần thêm
Như chim liền cánh
Như cây liền cành
Bàn tay nghĩa
Bàn tay tình
Bàn tay chung hiệp
Giữ gìn Tổ Tông
Biển trần
Bờ giác đã qua
Sông mê giờ đã
Hiện ra thuyền Nguồn
Đưa người
Trần thế về trời
An vui tự tại
Phản hồi quê tiên
Rồng Tiên
Dòng giống Rồng Tiên
Chung tay chung sức
Làm nên hòa bình
Bàn tay ngọc
Bàn tay vàng
Bàn tay cứu thế,
Độ đời bàn tay
* * *
Bàn tay
Nắm lấy bàn tay
Thân thương cảm mến
Biết bao thâm tình
Gặp nhau
Về Cội về Nguồn
Vui mừng sung sướng
Đẹp lành chung tay
Mừng nhau
Thoát khỏi u minh
Qua cơn lạnh giá
Âm u đường trần
Giờ đây
Thắm đượm nghĩa tình
Tương lai rộng mở
Chân trời mùa xuân
An vui
Hạnh phúc biết bao
Mát lành cuộc sống
Đẹp sao cuộc đời
Âu Cơ
Một bọc Đồng Bào
Rồng Tiên một Cội
Đong đầy tình thương
Về Nguồn
Xích lại gần thêm
Như chim liền cánh
Như cây liền cành
Bàn tay nghĩa
Bàn tay tình
Bàn tay chung hiệp
Giữ gìn Tổ Tông
Biển trần
Bờ giác đã qua
Sông mê giờ đã
Hiện ra thuyền Nguồn
Đưa người
Trần thế về trời
An vui tự tại
Phản hồi quê tiên
Rồng Tiên
Dòng giống Rồng Tiên
Chung tay chung sức
Làm nên hòa bình
Bàn tay ngọc
Bàn tay vàng
Bàn tay cứu thế,
Độ đời bàn tay
* * *
Biển trần
Bờ giác đã qua
Sông mê giờ đã
Hiện ra thuyền Nguồn
Đưa người
Trần thế về trời
An vui tự tại
Phản hồi quê tiên
Rồng Tiên
Dòng giống Rồng Tiên
Chung tay chung sức
Làm nên hòa bình
Bàn tay ngọc
Bàn tay vàng
Bàn tay cứu thế,
Độ đời bàn tay
Bàn tay ngọc
Bàn tay vàng
Bàn tay cứu thế,
Độ đời bàn tay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
65
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
RỒNG TIÊN ƠI
Rồng Tiên ơi
Dẫu gì, cũng tỏa sáng rồi
Rực rỡ sáng ngời
Khắp cả thế giới năm châu
Nói gì đây
Rồng Tiên sãi cánh ta bay
Ta đã vượt qua
Bao chặng đường gian khổ
Sao ta lo lắng
Cho chặng đường ngày mai
Dù cho ai
Quên đi Nguồn Cội
Dù ai phản bội
Lìa bỏ Cội Nguồn Ông Cha
Chạy theo ác quỷ tà ma
Lòng ta
Chớ quên câu sấm
Lạc Hồng vinh hoa
Cội Nguồn chung lối
Về Nguồn xông pha
Rồng Tiên sống dậy
Rồng Tiên nở hoa
Dân Tộc Việt Nam
Chớ quên câu thề
Giữ gìn vẹn toàn
Tổ Quốc giang san
Chuyện tình ngày xưa
Dù sao đi nữa
Cũng là anh em
Cùng một giấc mơ
Xây dựng nước non
Giàu mạnh nhất thế gian
Nếu xưa, không lạc Cội Nguồn
Thì đâu, chia lìa rẽ lối
Nước non, trở thành u tối
Dẫn đến làm khổ cho nhau
Nếu xưa, về Nguồn về Cội
Đường trần chung lối
Rồng Tiên phất phới
Đâu còn nghèo khó
Đâu còn tăm tối bể dâu
Dân giàu nước mạnh biết bao
* * *
Rồng Tiên ơi
Dẫu gì, cũng tỏa sáng rồi
Rực rỡ sáng ngời
Khắp cả thế giới năm châu
Nói gì đây
Rồng Tiên sãi cánh ta bay
Ta đã vượt qua
Bao chặng đường gian khổ
Sao ta lo lắng
Cho chặng đường ngày mai
Dù cho ai
Quên đi Nguồn Cội
Dù ai phản bội
Lìa bỏ Cội Nguồn Ông Cha
Chạy theo ác quỷ tà ma
Lòng ta
Chớ quên câu sấm
Lạc Hồng vinh hoa
Cội Nguồn chung lối
Về Nguồn xông pha
Rồng Tiên sống dậy
Rồng Tiên nở hoa
Dân Tộc Việt Nam
Chớ quên câu thề
Giữ gìn vẹn toàn
Tổ Quốc giang san
Chuyện tình ngày xưa
Dù sao đi nữa
Cũng là anh em
Cùng một giấc mơ
Xây dựng nước non
Giàu mạnh nhất thế gian
Nếu xưa, không lạc Cội Nguồn
Thì đâu, chia lìa rẽ lối
Nước non, trở thành u tối
Dẫn đến làm khổ cho nhau
Nếu xưa, về Nguồn về Cội
Đường trần chung lối
Rồng Tiên phất phới
Đâu còn nghèo khó
Đâu còn tăm tối bể dâu
Dân giàu nước mạnh biết bao
* * *
Nếu xưa, về Nguồn về Cội
Đường trần chung lối
Rồng Tiên phất phới
Đâu còn nghèo khó
Đâu còn tăm tối bể dâu
Dân giàu nước mạnh biết bao
Nếu xưa, về Nguồn về Cội
Đường trần chung lối
Rồng Tiên phất phới
Đâu còn nghèo khó
Đâu còn tăm tối bể dâu
Dân giàu nước mạnh biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
66
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÂM HỒN ƠI
Tâm hồn ơi
Sao ngươi cứ mãi luân hồi
Do ngươi quên rồi
Nguồn Cội của chính ngươi
Nói gì đây
Chạy theo cái Thấy cái Nghe
Tại ai đây
Chạy theo cái Biết cái Hay
Dệt mộng yêu đương
Dệt mộng nhớ thương
Sinh ra một bầy phiền não
Trách ai đây
Chạy theo trần cảnh
Nên lao vào sanh tử đời ta
Tâm Hồn Ơi
Đường về quê
Nào có đâu xa
Thấy, Nghe, Hay, Biết
Nhìn về Nội Tâm.
Mặt hồ lắng yên
Ánh Trăng
Chân Tâm Chân Tánh sáng soi
Từ nơi chân tâm tự nhiên
Mặt Trời
Minh Tâm Kiến Tánh hiện tiền
Tiểu Linh Hồn
Thấy rõ Đại Linh Hồn Ông Cha
Chuyện tình xưa
Hãy quên đi, toàn là giả cảnh
Toàn là phiền não
Nào đâu phải là
Đức tánh Lương Tâm
Toàn là giấc mơ
Trái ngược Lương Tâm
Nếu không còn
Lầm đường lạc lối
Nhận Tổ quy Tông
Nhận Bổn quy Chân
Thấy, Nghe, Hay, Biết
Quy thuận Cội Nguồn
Hội nhập thường thường
Hành theo Lương Tâm
Sống theo tự nhiên
Thời tử sanh, sanh tử không còn
Chấm dứt luân hồi
Đi vào an vui tự tại
Làm chủ vũ trụ,
Làm chủ sanh tử, tử sanh
* * *
Tâm hồn ơi
Sao ngươi cứ mãi luân hồi
Do ngươi quên rồi
Nguồn Cội của chính ngươi
Nói gì đây
Chạy theo cái Thấy cái Nghe
Tại ai đây
Chạy theo cái Biết cái Hay
Dệt mộng yêu đương
Dệt mộng nhớ thương
Sinh ra một bầy phiền não
Trách ai đây
Chạy theo trần cảnh
Nên lao vào sanh tử đời ta
Tâm Hồn Ơi
Đường về quê
Nào có đâu xa
Thấy, Nghe, Hay, Biết
Nhìn về Nội Tâm.
Mặt hồ lắng yên
Ánh Trăng
Chân Tâm Chân Tánh sáng soi
Từ nơi chân tâm tự nhiên
Mặt Trời
Minh Tâm Kiến Tánh hiện tiền
Tiểu Linh Hồn
Thấy rõ Đại Linh Hồn Ông Cha
Chuyện tình xưa
Hãy quên đi, toàn là giả cảnh
Toàn là phiền não
Nào đâu phải là
Đức tánh Lương Tâm
Toàn là giấc mơ
Trái ngược Lương Tâm
Nếu không còn
Lầm đường lạc lối
Nhận Tổ quy Tông
Nhận Bổn quy Chân
Thấy, Nghe, Hay, Biết
Quy thuận Cội Nguồn
Hội nhập thường thường
Hành theo Lương Tâm
Sống theo Tự Nhiên
Thời tử sanh, sanh tử không còn
Chấm dứt luân hồi
Đi vào an vui tự tại
Làm chủ vũ trụ,
Làm chủ sanh tử, tử sanh
* * *
Nếu không còn
Lầm đường lạc lối
Nhận Tổ quy Tông
Nhận Bổn quy Chân
Thấy, Nghe, Hay, Biết
Quy thuận Cội Nguồn
Hội nhập thường thường
Hành theo Lương Tâm
Sống theo Tự Nhiên
Thời tử sanh, sanh tử không còn
Chấm dứt luân hồi
Đi vào an vui tự tại
Làm chủ vũ trụ,
Làm chủ sanh tử, tử sanh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
67
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỰ MÌNH GIEO HỌA
Chống phá Cội Nguồn
Gốc mất,
Khô héo lá cành
Khó nổi yên bình
Tai họa rập rình
Khó thoát tai ương
Xem nhẹ Ông Cha
Khờ dại điên khùng
Chạy đâu cho thoát
Nhân quả theo sát
Nhân nào quả nấy
Thiên lý khó dung
Ý trời, Luật Thiên
Họa phúc vô môn tự triệu
Ý Trời đã dạy
Thân cành phản Gốc
Tự mình tan nát
Không ai cứu vớt
Tai họa cùng khắp mọi nơi
Cháu con, rời bỏ Cha Ông
Đi vào bất hiếu bất trung
Xem thường Tổ Tông
Đi vào bất nhân bất nghĩa
Luật Trời nhân quả
Ức kiếp bơ vơ
Hết rồi phúc đức
Cùng khắp tai ương
Hết rồi tương lai
Chìm đắm đêm thâu
Câu chuyện sau đây
Cho ta thấy rõ
Kết quả chống phá Cội Nguồn
Nhớ hôm nào
Khi chưa chống phá Cội nguồn
Đôi ta như cánh chim trời tung bay
Giờ thì sao
Thương em ở lại bơ vơ một mình
Tháng ngày đen đủi, tại họa rập rình
Giờ thì sao
Thương anh lao lý nhà tù
Tháng năm khốn khổ dập vùi tấm thân
Mãn trần sa đọa
Địa Ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh
Hết mong trở lại làm thân con người
* * *
Chống phá Cội Nguồn
Gốc mất,
Khô héo lá cành
Khó nổi yên bình
Tai họa rập rình
Khó thoát tai ương
Xem nhẹ Ông Cha
Khờ dại điên khùng
Chạy đâu cho thoát
Nhân quả theo sát
Nhân nào quả nấy
Thiên lý khó dung
Ý trời, Luật Thiên
Họa phúc vô môn tự triệu
Ý Trời đã dạy
Thân cành phản Gốc
Tự mình tan nát
Không ai cứu vớt
Tai họa cùng khắp mọi nơi
Cháu con, rời bỏ Cha Ông
Đi vào bất hiếu bất trung
Xem thường Tổ Tông
Đi vào bất nhân bất nghĩa
Luật Trời nhân quả
Ức kiếp bơ vơ
Hết rồi phúc đức
Cùng khắp tai ương
Hết rồi tương lai
Chìm đắm đêm thâu
Câu chuyện sau đây
Cho ta thấy rõ
Kết quả chống phá Cội Nguồn
Nhớ hôm nào
Khi chưa chống phá Cội nguồn
Đôi ta như cánh chim trời tung bay
Giờ thì sao
Thương em ở lại bơ vơ một mình
Tháng ngày đen đủi, tại họa rập rình
Giờ thì sao
Thương anh lao lý nhà tù
Tháng năm khốn khổ dập vùi tấm thân
Mãn trần sa đọa
Địa Ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh
Hết mong trở lại làm thân con người
* * *
Nhớ hôm nào
Khi chưa chống phá Cội nguồn
Đôi ta như cánh chim trời tung bay
Giờ thì sao
Thương em ở lại bơ vơ một mình
Tháng ngày đen đủi, tại họa rập rình
Giờ thì sao
Thương anh lao lý nhà tù
Tháng năm khốn khổ dập vùi tấm thân
Mãn trần sa đọa
Địa Ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh
Hết mong trở lại làm thân con người
Mãn trần sa đọa
Địa Ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh
Hết mong trở lại làm thân con người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
68
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGHIỆP VÀ TA
Nghiệp theo ta
Từ thuở sơ khai
Hà sa số kiếp
Hà sa cuộc đời
Đến chốn cõi trần
Nghiệp vẫn không rời
Nghiệp vẫn theo ta
Nghiệp chẳng rời xa
Theo mãi từng ngày
Theo đến chân trời
Nghiệp theo dài dài
Khi thân hình tan biến
Khi tái sanh làm người
Nghiệp vẫn theo cùng
Dù hoạn nạn
Khắp nẻo đường trần
Dù đói nghèo
Ốm đau ghềnh thác
Dù đói khác
Sung sướng vinh hoa
Như keo sơn
Nghiệp không rời một phút
Nghiệp là tạo tác
Nghiệp là nguyên nhân
Nghiệp thiện ta vui
Nghiệp ác ta khổ
Nghiệp là Ông Tổ
Tạo tác luân hồi
Mãi không xa rời
Qua bao số kiếp hà sa
Nghiệp quả
Vui khổ hai đường
Thiện thời về trời
Ác thời
Địa ngục phải sa
Nghiệp là Ta
Ta cũng là nghiệp
Dệt mộng tương lai
Không may
Nghiệp sa nơi địa phủ
Luân hồi khắp nẻo
Địa ngục ngạ quỉ súc sanh
Thời hết mong
Trở lại tái sanh làm người
Muốn dứt khổ
Thời phải
Chuyển nghiệp thay da
Theo bước Ông Cha
Cội Nguồn về đến
Mới mong
Bao kiếp tới
Nghiệp trắng da
Thời Ta
Là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Từ đây sung sướng
Giữa cuộc đời
Vũ trụ bao la
Nghiệp trắng da
Thời Ta
Là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Tự Nhiên Nghiệp Dứt
Thời Ta là Chánh Giác
Chủ quản càn khôn đất trời
Nghiệp Thiện, Nghiệp Ác, Nghiệp Giác
Ta đã chọn rồi
Nghiệp nào quả nấy, luật Trời nào sai
* * *
Muốn dứt khổ
Thời phải
Chuyển nghiệp thay da
Theo bước Ông Cha
Cội Nguồn về đến
Mới mong
Bao kiếp tới
Nghiệp trắng da
Thời Ta
Là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Từ đây sung sướng
Giữa cuộc đời
Vũ trụ bao la
Nghiệp trắng da
Thời Ta
Là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Tự Nhiên Nghiệp Dứt
Thời Ta là Chánh Giác
Chủ quản càn khôn đất trời
Nghiệp Thiện, Nghiệp Ác, Nghiệp Giác
Ta đã chọn rồi
Nghiệp nào quả nấy, luật Trời nào sai
* * *
Nghiệp Thiện, Nghiệp Ác, Nghiệp Giác
Ta đã chọn rồi
Nghiệp nào quả nấy, luật Trời nào sai
Nghiệp Thiện, Nghiệp Ác, Nghiệp Giác
Ta đã chọn rồi
Nghiệp nào quả nấy, luật Trời nào sai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
69
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỜI VÀ ĐẠO
Đời theo đạo mà đi
Đạo theo đời mà tiến
Trong gian khó
Có Đạo cùng Đời
Trong bão bùng
Có Đời cùng Đạo
Đời là hạt gạo
Đạo là nồi niêu
Giữa trần gian
Cũng đặng Âu Ca
Đạo đi trong truyền thống
Đời đi trong Cội Nguồn
Hoa vẫn nở bên mình
Khi vẫn còn gian khó
Khi vẫn còn nghèo đói
Vẫn yên bình
Dù phong ba
Đất trời nổi sóng
Đạo cùng Đời
Luôn vững vàng
Vẫn đẹp như mơ
Cứu vớt nhân sanh
Trong gian khó
Đời cùng đạo
Hợp Nhất chuyển luân
Tỏa ánh mặt trời
Bình minh lại lên
Đạo Đời
Đôi cánh Thần Tiên
Nắng mưa chân lý
Đem về chiến thắng
Đồng bay đồng tiến
Diệt loài xà lang
Khắp núi khắp sông
Diệt loài ác quỷ
Quân xâm lăng khiếp vía
Khi Tiên Rồng con cháu
Gươm huệ sẵn sàng
Đồng loạt vung lên
Sấm chớp dậy trời
Mồ chôn lũ giặc
Tàn đời ngoại xâm
Người Việt Nam
Khí phách hùng anh
Như cành hoa
Tỏa ngát hương thơm
Đứng trước cuồng phong
Mà lòng không lay
Trong gian khó
Như non như núi
Như đại ngàn trường sơn
Sừng sửng hiên ngang
Nơi Đâu
Cũng là tường đồng vách sắt
Vang tiếng ca
Dậy sóng hào hùng
Giữa núi rừng
Đất trời bao la
Đạo Đời song song
Bao nhiêu khúc quanh
Bao nhiêu hố thắm
Bủa vây ác tà
Đời Đạo không rời
Đánh giặc trong lòng
Nơi tâm hồn
Đất dậy âu ca
Chung tay diệt quỷ
Chung tay trừ ma
Nghìn năm lưu sách sử
Lạc Hồng dậy ánh âu ca
Rền vang Đời Đạo
Tiên Rồng tỏa sáng hà sa
* * *
Đạo cùng Đời
Luôn vững vàng
Vẫn đẹp như mơ
Cứu vớt nhân sanh
Trong gian khó
Đời cùng đạo
Hợp Nhất chuyển luân
Tỏa ánh mặt trời
Bình minh lại lên
Đạo Đời
Đôi cánh Thần Tiên
Nắng mưa chân lý
Đem về chiến thắng
Đồng bay đồng tiến
Diệt loài xà lang
Khắp núi khắp sông
Diệt loài ác quỷ
Quân xâm lăng khiếp vía
Khi Tiên Rồng con cháu
Gươm huệ sẵn sàng
Đồng loạt vung lên
Sấm chớp dậy trời
Mồ chôn lũ giặc
Tàn đời ngoại xâm
Người Việt Nam
Khí phách hùng anh
Như cành hoa
Tỏa ngát hương thơm
Đứng trước cuồng phong
Mà lòng không lay
Trong gian khó
Như non như núi
Như đại ngàn trường sơn
Sừng sửng hiên ngang
Nơi Đâu
Cũng là tường đồng vách sắt
Vang tiếng ca
Dậy sóng hào hùng
Giữa núi rừng
Đất trời bao la
Đạo Đời song song
Bao nhiêu khúc quanh
Bao nhiêu hố thắm
Bủa vây ác tà
Đời Đạo không rời
Đánh giặc trong lòng
Nơi tâm hồn
Đất dậy âu ca
Chung tay diệt quỷ
Chung tay trừ ma
Nghìn năm lưu sách sử
Lạc Hồng dậy ánh âu ca
Rền vang Đời Đạo
Tiên Rồng tỏa sáng hà sa
* * *
Đạo Đời song song
Bao nhiêu khúc quanh
Bao nhiêu hố thắm
Bủa vây ác tà
Đời Đạo không rời
Đánh giặc trong lòng
Nơi tâm hồn
Đất dậy âu ca
Chung tay diệt quỷ
Chung tay trừ ma
Nghìn năm lưu sách sử
Lạc Hồng dậy ánh âu ca
Rền vang Đời Đạo
Tiên Rồng tỏa sáng hà sa
Rền vang Đời Đạo
Tiên Rồng tỏa sáng hà sa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
70
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐÒ CHIỀU CHUYẾN CHÓT
Tan trường đời
Về Nguồn con nhé
Chợ trần tan
Còn đứng đó mà chi
Tiểu kiếp thứ chín
Cũng đà sắp hết
Trần gian
Đến lúc khốn nguy
Động đất,
Sóng thần, siêu bão
Mưa to gió lớn
Cuốn sạch đi
Mau mau
Về Nguồn con nhé
Đò chiều chuyến chót
Mau lên
Lưu lạc
Bơ vơ ức kiếp
Không mau về
Khổ lắm con ơi
Quê hương
Cõi trời đẹp lắm
Toàn là châu báu
Sống trên trời
Đâu còn lo nghèo
Lo thiếu thốn
Sống an vui
Hạnh phúc vĩnh hằng
Sống cuộc sống
Trường sanh bất tử
Tất cả
Đều theo ý tưởng
Muốn gì có nấy
Con ơi
Về đi thôi
Về Nguồn kẻo trể
Tiểu kiếp hết rồi
Lặn hụp chơi vơi
Về đi thôi
Về với Chánh Thân
Chánh Mẫu
Cha Mẹ Trời
Nào bỏ con đâu
Trần gian sắp tàn
Không còn gì nữa
Lục địa tách đôi
Đất đai
Sông hồ thay đổi
Hồn linh
Vùi dập tả tơi
Về đi con
Mau về kẻo trể
Đò chiều
Chuyến chót đợi con
Hành trang
Chính là Thiên Ý
Món quà quý nhất
Trời trao
Văn, Thơ, Kinh, Sử
Triết, Truyện, Tiểu Phẩm
Chính là châu báu
Có được rồi
Thời thường ở ngôi cao
Quê trời hưởng mãi
Không bao giờ hết
An vui tự tại
Sung sướng biết là bao
Về Nguồn mau lên con
Đò chiều chuyến chót
Đang đợi con về Nguồn
* * *
Tan trường đời
Về Nguồn con nhé
Chợ trần tan
Còn đứng đó mà chi
Tiểu kiếp thứ chín
Cũng đà sắp hết
Trần gian
Đến lúc khốn nguy
Động đất,
Sóng thần, siêu bão
Mưa to gió lớn
Cuốn sạch đi
Mau mau
Về Nguồn con nhé
Đò chiều chuyến chót
Mau lên
Lưu lạc
Bơ vơ ức kiếp
Không mau về
Khổ lắm con ơi
Quê hương
Cõi trời đẹp lắm
Toàn là châu báu
Sống trên trời
Đâu còn lo nghèo
Lo thiếu thốn
Sống an vui
Hạnh phúc vĩnh hằng
Sống cuộc sống
Trường sanh bất tử
Tất cả
Đều theo ý tưởng
Muốn gì có nấy
Con ơi
Về đi thôi
Về Nguồn kẻo trể
Tiểu kiếp hết rồi
Lặn hụp chơi vơi
Về đi thôi
Về với Chánh Thân
Chánh Mẫu
Cha Mẹ Trời
Nào bỏ con đâu
Trần gian sắp tàn
Không còn gì nữa
Lục địa tách đôi
Đất đai
Sông hồ thay đổi
Hồn linh
Vùi dập tả tơi
Về đi con
Mau về kẻo trể
Đò chiều
Chuyến chót đợi con
Hành trang
Chính là Thiên Ý
Món quà quý nhất
Trời trao
Văn, Thơ, Kinh, Sử
Triết, Truyện, Tiểu Phẩm
Chính là châu báu
Có được rồi
Thời thường ở ngôi cao
Quê trời hưởng mãi
Không bao giờ hết
An vui tự tại
Sung sướng biết là bao
Về Nguồn mau lên con
Đò chiều chuyến chót
Đang đợi con về Nguồn
* * *
Về đi con
Mau về kẻo trể
Đò chiều
Chuyến chót đợi con
Hành trang
Chính là Thiên Ý
Món quà quý nhất
Trời trao
Văn, Thơ, Kinh, Sử
Triết, Truyện, Tiểu Phẩm
Chính là châu báu
Có được rồi
Thời thường ở ngôi cao
Quê trời hưởng mãi
Không bao giờ hết
An vui tự tại
Sung sướng biết là bao
Về Nguồn mau lên con
Đò chiều chuyến chót
Đang đợi con về Nguồn
Đò chiều chuyến chót
Đang đợi con về Nguồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
71
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÓ MỘT NƠI
Có một nơi
Ta vẫn thường nghe nói
Nơi cõi trời
Đất báu chốn quê tiên
Cõi trần gian
Cõi tạm nơi trần thế
Kiếp con người
Nhanh chóng tựa như tên
Nơi trần gian
Chỉ là nơi ta đến
Đến rồi đi
Tay trắng cảnh trắng tay
Sao cho bằng
Thiên giới chốn bồng lai
Chốn an vui
Thật yên bình sung sướng
Chẳng khổ sầu
Cũng không có tử sanh
Ở nơi đó
Cảnh mùa xuân nồng ấm
Đầy nghĩa tình
Luôn kết nối nhân duyên
Ai cũng muốn
Để rồi đi đến đó
Mãn kiếp trần
Thời Hồn Phách siêu lên
Có Mẹ Cha
Là Chánh Thân Chánh Mẫu
Khắp thiên đàng
Cùng đông đủ anh em
Nơi trần gian
Nơi biển trần tê tái
Sống ngày nay
Và chẳng biết ngày mai
Suốt tháng năm
Sống cuộc đời u tối
Họa cùng tai
Luôn bám lấy kề bên
Có một nơi
Ta vẫn thường nghe nói
Sống đủ đầy
Trong cuộc sống bình yên
Ở nơi ấy
Là quê tiên thiên giới
Đón người lành
Về Cội để siêu lên
* * *
Có một nơi
Ta vẫn thường nghe nói
Nơi cõi trời
Đất báu chốn quê tiên
Cõi trần gian
Cõi tạm nơi trần thế
Kiếp con người
Nhanh chóng tựa như tên
Nơi trần gian
Chỉ là nơi ta đến
Đến rồi đi
Tay trắng cảnh trắng tay
Sao cho bằng
Thiên giới chốn bồng lai
Chốn an vui
Thật yên bình sung sướng
Chẳng khổ sầu
Cũng không có tử sanh
Ở nơi đó
Cảnh mùa xuân nồng ấm
Đầy nghĩa tình
Luôn kết nối nhân duyên
Ai cũng muốn
Để rồi đi đến đó
Mãn kiếp trần
Thời Hồn Phách siêu lên
Có Mẹ Cha
Là Chánh Thân Chánh Mẫu
Khắp thiên đàng
Cùng đông đủ anh em
Nơi trần gian
Nơi biển trần tê tái
Sống ngày nay
Và chẳng biết ngày mai
Suốt tháng năm
Sống cuộc đời u tối
Họa cùng tai
Luôn bám lấy kề bên
Có một nơi
Ta vẫn thường nghe nói
Sống đủ đầy
Trong cuộc sống bình yên
Ở nơi ấy
Là quê tiên thiên giới
Đón người lành
Về Cội để siêu lên
* * *
Có một nơi
Ta vẫn thường nghe nói
Sống đủ đầy
Trong cuộc sống bình yên
Ở nơi ấy
Là quê tiên thiên giới
Đón người lành
Về Cội để siêu lên
Có một nơi
Ta vẫn thường nghe nói
Sống đủ đầy
Trong cuộc sống bình yên
Ở nơi ấy
Là quê tiên thiên giới
Đón người lành
Về Cội để siêu lên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
72
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHÁY LÊN NGỌN LỬA
Rất dài và rất xa
Năm nghìn năm
Cội Nguồn, truyền thống
Nơi cháy lên ngọn lửa
Cháy lên nhân nghĩa hiếu trung
Là trái tim đồng loại
Trái tim bào bọc Âu Cơ
Chu kỳ thượng ngươn
Trời đang xoay chuyển
Lựa chọn sàn sảy
Những hạt ngọc sáng trong
Tiếp nối
Di chí Ông Cha
Giúp đời cho ngày mai
Ngôi sao, sáng long lanh
Ngôi sao thường không ngủ
Vì thương chốn thế gian
Tà và chánh khác xa
Đâu chỉ vui và khổ
Và luôn là cách trở
Siêu đọa hai đường
Nơi Cội Nguồn
Gươm thiên trời đã trao
Chém vào đầu lũ quỷ
Cội Nguồn nơi an nghĩ
Chẳng cần tìm nơi đâu
Dù ở dưới hố sâu
Củng bay lên rất dễ
Rồng Tiên là chiến sĩ
Cả thế giới gục đầu
Đội đá vá trời, đời tuổi trẻ
Dời non lấp bể khó chi đâu
Cháy lên ngọn lửa
Đường truyền thống
Tiên Rồng nòi giống
Gian khổ đồng cam,
Lạc Hồng cháu con
Cuộc sống có nhau
Dựng xây
Non nước mai sau
Dân giàu nước mạnh
Âu ca thanh bình
Cháy lên
Ngọn lửa tinh thần
Làm nên thiên sử
Đất trời Việt Nam
* * *
Rất dài và rất xa
Năm nghìn năm
Cội Nguồn, truyền thống
Nơi cháy lên ngọn lửa
Cháy lên nhân nghĩa hiếu trung
Là trái tim đồng loại
Trái tim bào bọc Âu Cơ
Chu kỳ thượng ngươn
Trời đang xoay chuyển
Lựa chọn sàn sảy
Những hạt ngọc sáng trong
Tiếp nối
Di chí Ông Cha
Giúp đời cho ngày mai
Ngôi sao, sáng long lanh
Ngôi sao thường không ngủ
Vì thương chốn thế gian
Tà và chánh khác xa
Đâu chỉ vui và khổ
Và luôn là cách trở
Siêu đọa hai đường
Nơi Cội Nguồn
Gươm thiên trời đã trao
Chém vào đầu lũ quỷ
Cội Nguồn nơi an nghĩ
Chẳng cần tìm nơi đâu
Dù ở dưới hố sâu
Củng bay lên rất dễ
Rồng Tiên là chiến sĩ
Cả thế giới gục đầu
Đội đá vá trời, đời tuổi trẻ
Dời non lấp bể khó chi đâu
Cháy lên ngọn lửa
Đường truyền thống
Tiên Rồng nòi giống
Gian khổ đồng cam,
Lạc Hồng cháu con
Cuộc sống có nhau
Dựng xây
Non nước mai sau
Dân giàu nước mạnh
Âu ca thanh bình
Cháy lên
Ngọn lửa tinh thần
Làm nên thiên sử
Đất trời Việt Nam
* * *
Cháy lên ngọn lửa
Đường truyền thống
Tiên Rồng nòi giống
Gian khổ đồng cam,
Lạc Hồng cháu con
Cuộc sống có nhau
Dựng xây
Non nước mai sau
Dân giàu nước mạnh
Âu ca thanh bình
Cháy lên
Ngọn lửa tinh thần
Làm nên thiên sử
Đất trời Việt Nam
Cháy lên
Ngọn lửa tinh thần
Làm nên thiên sử
Đất trời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
73
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐÂU CÒN CÁCH NGĂN
Tuy nửa vòng trái đất
Nhưng đâu còn cách ngăn
Nháy mắt là thấy nhau
Nhờ điện thoại đa năng
Là thần thông thời nay
Là pháp thuật tối tân
Chỉ cần vài thao tác
Là thấy em được ngay
Chợt nghe tiếng em nói
Ngọt, nhưng pha hơi cay
Em hiện ra trước mắt
Ôi bao thương và nhớ
Liền tan biến theo mây
Trong những đêm không ngủ
Hai ta
Nói chuyện cả đêm
Sao em, em còn nằm đó
Em hãy dậy đi em
Anh và em rất xa
Nhưng đâu còn nỗi nhớ
Rất gần trong hơi thở
Điện thọa vừa mở ra
Là cháy bỗng tình yêu
Tuy nửa vòng trái đất
Nhưng chỉ trong nháy mắt
Ta lại đến với nhau
Em truyền kinh ngày đem
Anh ở đây cũng thế
Lời em vừa mới ngỏ
Anh thấy ấm con tim
Nơi quê nhà
Luôn vẫn nhắc tên em
Người con gái Việt Nam
Dòng giống Rồng Tiên
Thời đại khoa học
Giúp con người
Đạt đến cảnh giới thần thông
Cả thế giới gần nhau
Tuy cuộc đời còn trẻ
Nhưng trưởng thành ở trí
Em chính là Thiên Sứ
Anh cùng em chiến đấu
Ngày và đêm bên nhau
Tuy nửa vòng trái đất
Nhưng vẫn
Thường gặp nhau
Xa thời, thời thật là xa
Nhưng gần
Thời cũng hóa ra rất gần
Cách ngăn thể xác
Nhưng tâm hồn
Đâu còn cách ngăn
* * *
Tuy nửa vòng trái đất
Nhưng đâu còn cách ngăn
Nháy mắt là thấy nhau
Nhờ điện thọa đa năng
Là thần thông thời nay
Là pháp thuật tối tân
Chỉ cần vài thao tác
Là thấy em được ngay
Chợt nghe tiếng em nói
Ngọt, nhưng pha hơi cay
Em hiện ra trước mắt
Ôi bao thương và nhớ
Liền tan biến theo mây
Trong những đêm không ngủ
Hai ta
Nói chuyện cả đêm
Sao em, em còn nằm đó
Em hãy dậy đi em
Anh và em rất xa
Nhưng đâu còn nỗi nhớ
Rất gần trong hơi thở
Điện thọa vừa mở ra
Là cháy bỗng tình yêu
Tuy nửa vòng trái đất
Nhưng chỉ trong nháy mắt
Ta lại đến với nhau
Em truyền kinh ngày đem
Anh ở đây cũng thế
Lời em vừa mới ngỏ
Anh thấy ấm con tim
Nơi quê nhà
Luôn vẫn nhắc tên em
Người con gái Việt Nam
Dòng giống Rồng Tiên
Thời đại khoa học
Giúp con người
Đạt đến cảnh giới thần thông
Cả thế giới gần nhau
Tuy cuộc đời còn trẻ
Nhưng trưởng thành ở trí
Em chính là Thiên Sứ
Anh cùng em chiến đấu
Ngày và đêm ta bên nhau
Tuy nửa vòng trái đất
Nhưng vẫn
Thường gặp nhau
Xa thời, thời thật là xa
Nhưng gần
Thời cũng hóa ra rất gần
Cách ngăn thể xác
Nhưng tâm hồn
Đâu còn cách ngăn
* * *
Tuy nửa vòng trái đất
Nhưng vẫn
Thường gặp nhau
Xa thời, thời thật là xa
Nhưng gần
Thời cũng hóa ra rất gần
Cách ngăn thể xác
Nhưng tâm hồn
Đâu còn cách ngăn
Tuy nửa vòng trái đất
Nhưng vẫn
Thường gặp nhau
Xa thời, thời thật là xa
Nhưng gần
Thời cũng hóa ra rất gần
Cách ngăn thể xác
Nhưng tâm hồn
Đâu còn cách ngăn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
74
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÁCH - NGĂN
Em về Nguồn
Anh chưa về Cội
Hai bờ cách ngăn
Anh mang
Nỗi nhớ vào em
Vì em giờ đã
Tiếng tăm lẫy lừng
Anh luôn
Mơ ước trong lòng
Gặp em anh tỏ
Chút tình nhớ thương
Anh nghe
Mình đã đánh rơi
Người em đẹp nhất
Trên đời trần gian
Từ lâu
Anh mãi vấn vương
Ngày đêm mơ tưởng
Gặp em chuyện trò
Nhưng rồi
Lạc mất con đò
Nên chưa về Cội
Vẫn còn lang thang
Đường trần
Còn mãi bơ vơ
Cảnh đời đông giá
Ngẫn ngơ đường trần
Còn mang
Xa Cội rời Nguồn
Nên không gặp được
Người mình thầm yêu
Nay anh
Giác ngộ suốt thông
Tìm nàng tiên nữ
Không nên lạc Nguồn
Giờ anh
Mới hiểu được rằng
Tiên Rồng nòi giống
Khác thường phàm nhân
Con Trời
Đâu dễ làm quen
Vững Nguồn vững Cội
Mới thân được người
Con Trời
Khác với lạc loài
Có Cha có Mẹ
Sáng ngời đời con
Giờ anh
Quy Tổ nhận Tông
Tiên Rồng hội hiệp
Đẹp đôi châu trần
Hai ta
Nối lại nhịp cầu
Cho lòng kết nhị
Cho đời nở hoa
Không còn
Ngăn cách, cách xa
Dường trần chung bước
Có ta có nàng
* * *
Anh nghe
Mình đã đánh rơi
Người em đẹp nhất
Trên đời trần gian
Từ lâu
Anh mãi vấn vương
Ngày đêm mơ tưởng
Gặp em chuyện trò
Nhưng rồi
Lạc mất con đò
Nên chưa về Cội
Vẫn còn lang thang
Đường trần
Còn mãi bơ vơ
Cảnh đời đông giá
Ngẫn ngơ đường trần
Còn mang
Xa Cội rời Nguồn
Nên không gặp được
Người mình thầm yêu
Nay anh
Giác ngộ suốt thông
Tìm nàng tiên nữ
Không nên lạc Nguồn
Giờ anh
Mới hiểu được rằng
Tiên Rồng nòi giống
Khác thường phàm nhân
Con Trời
Đâu thể làm quen
Vững Nguồn vững Cội
Mới thân được người
Con Trời
Khác với lạc loài
Có Cha có Mẹ
Sáng ngời đời con
Giờ anh
Quy Tổ nhận Tông
Tiên Rồng hội hiệp
Đẹp đôi châu trần
Hai ta
Nối lại nhịp cầu
Cho lòng kết nhị
Cho đời nở hoa
Không còn
Ngăn cách, cách xa
Dường trần chung bước
Có ta có nàng
* * *
Giờ anh
Quy Tổ nhận Tông
Tiên Rồng hội hiệp
Đẹp đôi châu trần
Hai ta
Nối lại nhịp cầu
Cho lòng kết nhị
Cho đời nở hoa
Không còn
Ngăn cách, cách xa
Dường trần chung bước
Có ta có nàng
Không còn
Ngăn cách, cách xa
Dường trần chung bước
Có ta có nàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
75
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỀ THÔI
CON CHÁU LẠC HỒNG
Đẹp sao
Dòng giống Tiên Rồng
Uy linh vang mãi
Đất trời Việt Nam
Chuyển mình
Đồng loạt nở hoa
Cội Nguồn rộng mở
Cháu con quay về
Sấm trời
Đánh thức lâu rồi
Cõi trần chiều xế
Chợ trần sắp tan
Hoàng Hôn
Trần thế hoàng hôn
Trường đời chuông đã
Dậy vang tan trường
Đò chiều
Chuyến chót cứu người
Trở về thiên giới
Cõi trời quê hương
Ý Trời
Quốc Tổ truyền trao
Món quà Tạo Hóa
Ban cho nhân loài
Những ai
Về Cội về Nguồn
Góp nhặt Thiên Ý
Làm giàu hồn linh
Xôn xao
Kẻ bước người đi
Trên đường Nguồn Cội
Rộng thênh con đường
Tiểu kiếp
Cũng sắp hết rồi
Chợ đời kết thúc
Trường đời sắp tan
Hoàng hôn
Dần tắc đầu non
Con ơi mau hỡi
Bước lên con đò
Tam tai
Cũng đã lần hồi
Xoay vần thế giới
Đi vào khốn nguy
Sóng thần
Động đất vòng xoay
Hết chỗ nầy
Đến chỗ khác
Về sau càng mạnh
Xiết bao kinh hoàng
Chiều tà
Sắp hết lặn dần
Mau mau con hỡi
Lên đò hồi hương
Tiếng chuông
Cảnh tỉnh tiếng chuông
Về Nguồn trở lại
Quê hương cõi trời
* * *
Tiểu kiếp
Cũng sắp hết rồi
Chợ đời kết thúc
Trường đời sắp tan
Hoàng hôn
Dần tắc đầu non
Con ơi mau hỡi
Bước lên con đò
Tam tai
Cũng đã lần hồi
Xoay vần thế giới
Đi vào khốn nguy
Sóng thần
Động đất vòng xoay
Hết chỗ nầy
Đến chỗ khác
Về sau càng mạnh
Xiết bao kinh hoàng
Chiều tà
Sắp hết lặn dần
Mau mau con hỡi
Lên đò hồi hương
Tiếng chuông
Cảnh tỉnh tiếng chuông
Về Nguồn trở lại
Quê hương cõi trời
* * *
Chiều tà
Sắp hết lặn dần
Mau mau con hỡi
Lên đò hồi hương
Tiếng chuông
Cảnh tỉnh tiếng chuông
Về Nguồn trở lại
Quê hương cõi trời
Chiều tà
Sắp hết lặn dần
Mau mau con hỡi
Lên đò hồi hương
Tiếng chuông
Cảnh tỉnh tiếng chuông
Về Nguồn trở lại
Quê hương cõi trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
76
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THỬ XEM MÌNH NHÌN LẠI
Người dân Việt,
Thử xem mình nhìn lại
Gốc mất rồi,
Tồn tại được bao lâu
Nguồn không còn,
Là khôn hay là dại
Hơn nghìn năm
Nô lệ, bởi do đâu
Kiếp con người,
Kiếp trần gian cát bụi
Hà cớ chi,
Bỏ Cội để trầm luân
Gốc không còn,
Rơi vào đường nô lệ
Cội không còn,
Gây khổ lụy chiến tranh
Gom cho nhiều,
Nhưng cuối cùng rốt lại
Gốc mất rồi,
Đành lệ thuộc ngoại xâm
Ngoảnh đầu lại,
Giang san đầu đã bạc
Kiệt sức rồi,
Nguyên khí cũng rã tan
Sống có Gốc,
Sống xanh chồi tươi đẹp
Sống có Nguồn,
Bực dậy ánh chồi xuân
Hà cớ chi,
Ta bỏ Nguồn lìa Cội
Gốc mất rồi,
Lụn bại cả nước non
Hà cớ chi,
Ta bỏ Nguồn lìa Cội
Sống cúi luồn,
Sống lệ thuộc ngoại bang
Ta hãy sống,
Sống có Nguồn có Cội
Sống an lành,
Độc Lập Hạnh Phúc Tự Do
Người dân Việt,
Thử xem mình nhìn lại
Gốc mất rồi,
Khôn hay dại phân minh
* * *
Người dân Việt,
Thử xem mình nhìn lại
Gốc mất rồi,
Tồn tại được bao lâu
Nguồn không còn,
Là khôn hay là dại
Hơn nghìn năm
Nô lệ, bởi do đâu
Kiếp con người,
Kiếp trần gian cát bụi
Hà cớ chi,
Bỏ Cội để trầm luân
Gốc không còn,
Rơi vào đường nô lệ
Cội không còn,
Gây khổ lụy chiến tranh
Gom cho nhiều,
Nhưng cuối cùng rốt lại
Gốc mất rồi,
Đành lệ thuộc ngoại xâm
Ngoảnh đầu lại,
Giang san đầu đã bạc
Kiệt sức rồi,
Nguyên khí cũng rã tan
Sống có Gốc,
sống xanh chồi tươi đẹp
Sống có Nguồn,
Bực dậy ánh chồi xuân
Hà cớ chi,
Ta bỏ Nguồn lìa Cội
Gốc mất rồi,
Lụn bại cả nước non
Hà cớ chi,
Ta bỏ Nguồn lìa Cội
Sống cúi luồn,
Sống lệ thuộc ngoại bang
Ta hãy sống,
Sống có Nguồn có Cội
Sống an lành,
Độc Lập Hạnh Phúc Tự Do
Người dân Việt,
Thử xem mình nhìn lại
Gốc mất rồi,
Khôn hay dại phân minh
* * *
Ta hãy sống,
Sống có Nguồn có Cội
Sống an lành,
Độc Lập Hạnh Phúc Tự Do
Người dân Việt,
Thử xem mình nhìn lại
Gốc mất rồi,
Khôn hay dại phân minh
Ta hãy sống,
Sống có Nguồn có Cội
Sống an lành,
Độc Lập Hạnh Phúc Tự Do
Người dân Việt,
Thử xem mình nhìn lại
Gốc mất rồi,
Khôn hay dại phân minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
77
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
SONG HÀNH CÙNG NHAU
Đến nay, anh còn
Đi theo truyền thống
Đếm công, em thường
Truyền giáo độ đời
Tính em vì người
Tính anh vì Trời
Chúng mình sống chết có nhau
Lòng anh, luôn là
Tấm lòng trung hiếu
Lòng em, luôn là
Đức tánh từ bi
Hai ta
Dòng giống Rồng Tiên
Lạc Hồng uy linh
Chúng mình,
Mãi vui cùng lập công
Trong lúc, đất nước
Vẫn còn tối tăm
Chúng mình,
Chịu chung bước gian nan
Chớ thối lui, vì khó khăn
Chớ buồn rầu, vì thiếu ăn
Xã thân, vì nước vì nguồn
Đến với nhau,
Vì cùng chung chí hướng
Kết duyên lành,
Ngày đất nước trở xuân
Dân Chủ Tự Do
Mưu cầu hạnh phúc ấm no
Ngày ấy
Hai chúng mình nên duyên
Quê hương Việt Nam
Không còn nghèo đói giàu sang
Đất nước Ông Cha
Vắng bóng ngoại xâm
Đất nước non mình
Hoa lệ phồn vinh
Đàn chim, Việt Nam bay cao
Đồng hành cùng nhau
Xây dựng tương lai
Thỏa lòng ước mơ
Việt Nam Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
* * *
Hai ta
Dòng giống Rồng Tiên
Lạc Hồng uy linh
Chúng mình,
Mãi vui cùng lập công
Trong lúc, đất nước
Vẫn còn tối tăm
Chúng mình,
Chịu chung bước gian nan
Chớ thối lui, vì khó khăn
Chớ buồn rầu, vì thiếu ăn
Xã thân, vì nước vì nguồn
Đến với nhau,
Vì cùng chung chí hướng
Kết duyên lành,
Ngày đất nước trở xuân
Dân Chủ Tự Do
Mưu cầu hạnh phúc ấm no
Ngày ấy
Hai chúng mình nên duyên
Quê hương Việt Nam
Không còn nghèo đói giàu sang
Đất nước Ông Cha
Vắng bóng ngoại xâm
Đất nước non mình
Hoa lệ phồn vinh
Đàn chim, Việt Nam bay cao
Đồng hành cùng nhau
Xây dựng tương lai
Thỏa lòng ước mơ
Việt Nam Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên vinh quang
* * *
Đàn chim, Việt Nam bay cao
Đồng hành cùng nhau
Xây dựng tương lai
Thỏa lòng ước mơ
Việt Nam Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên vinh quang
Đàn chim, Việt Nam bay cao
Đồng hành cùng nhau
Xây dựng tương lai
Thỏa lòng ước mơ
Việt Nam Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên vinh quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
78
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XÂY NGUỒN XUÂN MỚI
Quê hương Việt Nam
Biết bao đau thương
Hơn hai nghìn năm
Mãi chìm trong
Nghèo đói chiến tranh
Nước non, non nước
Sầu thương ray rứt gian nan
Quê hương Việt Nam
Khổ đau, như xé con tim
Lệ thuộc triền miên
Ngỡ ngàng chân bước đi tìm
Nhưng rồi qua cửa im liềm
Sống lạnh lùng, như chẳng có tim
Xin nhớ quay về
Cội Nguồn Cha Ông,
Sống trong tình thương
Qua rồi thời mạc pháp
Những thế kỷ
Cuối thế kỷ hai mươi
Nay là thời đầu
Kỷ nguyên ba nghìn năm
Đi vào thời Thánh Đức
Cùng nhau hợp sức vươn lên
Vùi chôn quá khứ u buồn
Về Nguồn dựng xây
Nối lại duyên thắm tình người
Một Việt Nam rạng ngời
Tỏa sáng khắp năm châu
Nhịp cầu chung lối
Xây đời Thánh Đức thượng ngươn
Ngày đêm
Chung cùng truyền kinh phổ biến
Tháng năm
Chung cùng truyền giáo độ đời
Bàn tay Dân Tộc
Bàn tay lấp biển vá trời
Bàn tay
Xoay chuyển đất trời càn khôn
Bàn tay dời núi lấp sông
Xây nguồn xuân mới ấm no thanh bình
* * *
Quê hương Việt Nam
Biết bao đau thương
Hơn hai nghìn năm
Mãi chìm trong
Nghèo đói chiến tranh
Nước non, non nước
Sầu thương ray rứt gian nan
Quê hương Việt Nam
Khổ đau, như xé con tim
Lệ thuộc triền miên
Ngỡ ngàng chân bước đi tìm
Nhưng rồi qua cửa im liềm
Sống lạnh lùng, như chẳng có tim
Xin nhớ quay về
Cội Nguồn Cha Ông,
Sống trong tình thương
Qua rồi thời mạc pháp
Những thế kỷ
Cuối thế kỷ hai mươi
Nay là thời đầu
Kỷ nguyên ba nghìn năm
Đi vào thời Thánh Đức
Cùng nhau hợp sức vươn lên
Vùi chôn quá khứ u buồn
Về Nguồn dựng xây
Nối lại duyên thắm tình người
Một Việt Nam rạng ngời
Tỏa sáng khắp năm châu
Nhịp cầu chung lối
Xây đời Thánh Đức thượng ngươn
Ngày đêm
Chung cùng truyền kinh phổ biến
Tháng năm
Chung cùng truyền giáo độ đời
Bàn tay Dân Tộc
Bàn tay lấp biển vá trời
Bàn tay
Xoay chuyển đất trời càn khôn
Bàn tay dời núi lấp sông
Xây nguồn xuân mới ấm no thanh bình
* * *
Bàn tay Dân Tộc
Bàn tay lấp biển vá trời
Bàn tay
Xoay chuyển đất trời càn khôn
Bàn tay dời núi lấp sông
Xây nguồn xuân mới ấm no thanh bình
Bàn tay Dân Tộc
Bàn tay lấp biển vá trời
Bàn tay
Xoay chuyển đất trời càn khôn
Bàn tay dời núi lấp sông
Xây nguồn xuân mới ấm no thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
79
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHỨNG ĐẠO ĐỈNH CAO
Chứng đạo quả đỉnh cao
Không tìm cầu nơi đâu
Chỉ cần trở về Nguồn
Tìm lại nơi chính mình
Lương Tâm cùng Chân Tánh
Là thoát khỏi tử sanh
Dù tu cao hay thấp
Mà Nguồn Cội lãng quên
Dù tu vô lương kiếp
Phật, Thánh, Tiên, khó nên
Về Nguồn trong chốc lác
Bằng muôn kiếp luyện tu
Phước lành không thể đếm
Dù cho cả trăm năm
Lợi ích không nghĩ bàn
Nhiều đời kể không xong
Thường sống theo tự nhiên
Tùy nhân duyên mà sống
Cứ làm đều mình thích
Không mắc vào nhục vinh
Cứ làm đều mình mong
Không mắc vào lợi danh
Lòng vị tha yêu thương
Khắp thế giới nhơn sanh
Thượng đế nào ở xa
Chính tại nơi lòng ta
Tình yêu thương bao la
Đó chính là Thượng Đế
Chân Tâm cùng Chân Tánh
Thường hằng mãi không quên
Phiền não liền sạch không
Như gương kia trong sáng
Minh Tâm cùng Kiến Tánh
Chiếu sáng khắp mười phương
Lương Tâm thường không mất
Liền rõ thông Thiên Ý
Thành con Trời tôn quý
Đứng đầu, nhân loại thế nhân
Quả Phật, Thánh, Tiên tự đến
Quả Phật, Thánh, Tiên tự thành
Ra vào tam giới
Làm chủ tử sanh
An vui tự tại
Thường hằng Chân Tâm,
Chân Tánh, Lương Tâm
* * *
Dù tu cao hay thấp
Mà Nguồn Cội lãng quên
Dù tu vô lương kiếp
Phật, Thánh, Tiên, khó nên
Về Nguồn trong chốc lác
Bằng muôn kiếp luyện tu
Phước lành không thể đếm
Dù cho cả trăm năm
Lợi ích không nghĩ bàn
Nhiều đời kể không xong
Thường sống theo tự nhiên
Tùy nhân duyên mà sống
Cứ làm đều mình thích
Không mắc vào nhục vinh
Cứ làm đều mình mong
Không mắc vào lợi danh
Lòng vị tha yêu thương
Khắp thế giới nhơn sanh
Thượng đế nào ở xa
Chính tại nơi lòng ta
Tình yêu thương bao la
Đó chính là Thượng Đế
Chân Tâm cùng Chân Tánh
Thường hằng mãi không quên
Phiền não liền sạch không
Như gương kia trong sáng
Minh Tâm cùng Kiến Tánh
Chiếu sáng khắp mười phương
Lương Tâm thường không mất
Liền rõ thông Thiên Ý
Thành con Trời tôn quý
Đứng đầu, nhân loại thế nhân
Quả Phật, Thánh, Tiên tự đến
Quả Phật, Thánh, Tiên tự thành
Ra vào tam giới
Làm chủ tử sanh
An vui tự tại
Thường hằng Chân Tâm,
Chân Tánh, Lương Tâm
* * *
Chân Tâm cùng Chân Tánh
Thường hằng mãi không quên
Phiền não liền sạch không
Như gương kia trong sáng
Minh Tâm cùng Kiến Tánh
Chiếu sáng khắp mười phương
Lương Tâm thường không mất
Liền rõ thông Thiên Ý
Thành con Trời tôn quý
Đứng đầu, nhân loại thế nhân
Quả Phật, Thánh, Tiên tự đến
Quả Phật, Thánh, Tiên tự thành
Ra vào tam giới
Làm chủ tử sanh
An vui tự tại
Thường hằng Chân Tâm,
Chân Tánh, Lương Tâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
80
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGƯỜI ĐỒNG ĐẠO
Hỡi người
Đồng Đạo của tôi ơi
Vì nước vì non
Hiến cuộc đời
Đâu phải vì tiền
Vì danh lợi
Chỉ vì bổn phận
Cháu con thôi
Hỡi người tri kỷ
Của tôi ơi
Độ nhân cứu thế
Cảnh chơi vơi
Tấm lòng nhân ái
Dâng cuồn cuộn
Lớt sóng vượt mây
Chẳng nghĩ ngơi
Truyền kinh thuyết giáo
Cơ tận độ
Khắp cả năm châu
Khắp đất trời
Người hùng Dân Tộc
Nơi Nguồn Cội
Chí tại bốn phương
Vạn nẻo đời
Người mãi người hùng
Gương soi sáng
Đêm về cuộc sống
Ánh xuân phơi
Tô thắm nước non
Nguồn xuân mới
Yên lành cuộc sống
Giàu mạnh khắp nơi
Hỡi người tâm phúc
Của thế gian
Đêm về cuộc sống
Cảnh son vàng
Nước non, non nước
Niềm phơi phới
An vui hạnh phúc
Niềm sung sướng
Vinh quang vinh hiển
Tận cháu con
* * *
Hỡi người
Đồng Đạo của tôi ơi
Vì nước vì non
Hiến cuộc đời
Đâu phải vì tiền
Vì danh lợi
Chỉ vì bổn phận
Cháu con thôi
Hỡi người tri kỷ
Của tôi ơi
Độ nhân cứu thế
Cảnh chơi vơi
Tấm lòng nhân ái
Dâng cuồn cuộn
Lớt sóng vượt mây
Chẳng nghĩ ngơi
Truyền kinh thuyết giáo
Cơ tận độ
Khắp cả năm châu
Khắp đất trời
Người hùng Dân Tộc
Nơi Nguồn Cội
Chí tại bốn phương
Vạn nẻo đời
Người mãi người hùng
Gương soi sáng
Đêm về cuộc sống
Ánh xuân phơi
Tô thắm nước non
Nguồn xuân mới
Yên lành cuộc sống
Giàu mạnh khắp nơi
Hỡi người tâm phúc
Của thế gian
Đêm về cuộc sống
Cảnh son vàng
Nước non, non nước
Niềm phơi phới
An vui hạnh phúc
Niềm sung sướng
Vinh quang vinh hiển
Tận cháu con
* * *
Hỡi người tâm phúc
Của thế gian
Đêm về cuộc sống
Cảnh son vàng
Nước non, non nước
Niềm phơi phới
An vui hạnh phúc
Niềm sung sướng
Vinh quang vinh hiển
Tận cháu con
Hỡi người tâm phúc
Của thế gian
Đêm về cuộc sống
Cảnh son vàng
Nước non, non nước
Niềm phơi phới
An vui hạnh phúc
Niềm sung sướng
Vinh quang vinh hiển
Tận cháu con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
81
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
SỐNG VUI SỐNG KHỎE
Sống vui, sống khỏe,
Sống an lành
Sống cho đời,
Sống rực lửa hùng anh
Sống hay cười,
Sống vì người tươi vui
Sống hay chào
Sống cho đời thêm ngọt ngào,
Tiêu tan hận thù
Ganh ghét hờn ghen
Chúng mình,
Sẽ vui duyên mới
Và bước tới,
Duyên lành, của đôi ta
Đời nở hoa,
Là đời, hay ca
Đời bay xa,
Là đời, theo Ông Cha
Vô lượng kiếp trải qua
Ta vẫn là Ta, vẫn còn
Cớ chi
Sợ hãi làm gì
Chết là
Trả lại cái xác cho trần
Có gì đáng lo
Trái đất hủy diệt nhiều lần
Nhưng hồn ta mãi
Vẫn còn đấy thôi
Hãy sống vui
Sống vì người
Sống cho đời hạnh phúc
Sống mạnh sống lành
Đêm về cuộc sống mùa xuân
* * *
Sống vui, sống khỏe,
Sống an lành
Sống cho đời,
Sống rực lửa hùng anh
Sống hay cười,
Sống vì người tươi vui
Sống hay chào
Sống cho đời thêm ngọt ngào,
Tiêu tan hận thù
Ganh ghét hờn ghen
Chúng mình,
Sẽ vui duyên mới
Và bước tới,
Duyên lành, của đôi ta
Đời nở hoa,
Là đời, hay ca
Đời bay xa,
Là đời, theo Ông Cha
Vô lượng kiếp trải qua
Ta vẫn là Ta, vẫn còn
Cớ chi
Sợ hãi làm gì
Chết là
Trả lại cái xác cho trần
Có gì đáng lo
Trái đất hủy diệt nhiều lần
Nhưng hồn ta mãi
Vẫn còn đấy thôi
Hãy sống vui
Sống vì người
Sống cho đời hạnh phúc
Sống mạnh sống lành
Đêm về cuộc sống mùa xuân
* * *
Vô lượng kiếp trải qua
Ta vẫn là Ta, vẫn còn
Cớ chi
Sợ hãi làm gì
Chết là
Trả lại cái xác cho trần
Có gì đáng lo
Trái đất hủy diệt nhiều lần
Nhưng hồn ta mãi
Vẫn còn đấy thôi
Hãy sống vui
Sống vì người
Sống cho đời hạnh phúc
Sống mạnh sống lành
Đêm về cuộc sống mùa xuân
Hãy sống vui
Sống vì người
Sống cho đời hạnh phúc
Sống mạnh sống lành
Đêm về cuộc sống mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
82
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐẤT NƯỚC MÌNH
Anh ơi, đất nước mình
Như, con rồng bay lên
Em ơi, giống Tiên Rồng
Vang dội, đất trời càn khôn
Chúng mình đôi ta,
Bước, đường đời xông pha
Cứu thế nhân
Trong khốn khó, lầm than
Thời gian, thời gian
Đáng quý, biết là bao
Chớ vì mình
Mà, quên đi vì người
Quên đi, vì nước vì non
Chớ giận hờn,
Mà đau xót, lòng anh
Đừng nói thế
Em đâu là, trẻ nhỏ lên năm
Chỉ biết cười, biết khóc mà thôi
Chờ đón anh,
Trong, vòng tay người lớn
Đón anh, trong vòng tay yêu mến
Hai ta, là chim liền cánh
Hai ta, là cây liền cành
Trai tài gái đức
Trai hiếu gái hiền
Vượt qua đêm trường
Đến ánh sáng bình minh
Hai ta, cùng nắm tay
Chân lý trên vai
Cùng lui cùng tiến
Đem ánh sáng
Thiên Ý, của Trời Cha
Trao cho đời,
Để cho đời nở hoa
Mang, trong mình tuổi xanh
Thời đem lại màu xanh
Đem lại, an vui cho cuộc sống
Rồng Tiên dòng giống
Con đường truyền thống
Hào hùng, sống dậy, năm nghìn năm
Rực rỡ ngàn hoa
Trên, non nước Ông Cha
Sống vui, sống hay hát, sống hay ca
Hai chúng Ta, hai chúng Ta
Dâng tặng cuộc sống
Dâng tặng tuổi trẻ mùa xuân cho đời
* * *
Anh ơi, đất nước mình
Như, con rồng bay lên
Em ơi, giống Tiên Rồng
Vang dội, đất trời càn khôn
Chúng mình đôi ta,
Bước, đường đời xông pha
Cứu thế nhân
Trong khốn khó, lầm than
Thời gian, thời gian
Đáng quý, biết là bao
Chớ vì mình
Mà, quên đi vì người
Quên đi, vì nước vì non
Chớ giận hờn,
Mà đau xót, lòng anh
Đừng nói thế
Em đâu là, trẻ nhỏ lên năm
Chỉ biết cười, biết khóc mà thôi
Chờ đón anh,
Trong, vòng tay người lớn
Đón anh, trong vòng tay yêu mến
Hai ta, là chim liền cánh
Hai ta, là cây liền cành
Trai tài gái đức
Trai hiếu gái hiền
Vượt qua đêm trường
Đến ánh sáng bình minh
Hai ta, cùng nắm tay
Chân lý trên vai
Cùng lui cùng tiến
Đem ánh sáng
Thiên Ý, của Trời Cha
Trao cho đời,
Để cho đời nở hoa
Mang, trong mình tuổi xanh
Thời đem lại màu xanh
Đem lại, an vui cho cuộc sống
Rồng Tiên dòng giống
Con đường truyền thống
Hào hùng, sống dậy, năm nghìn năm
Rực rỡ ngàn hoa
Trên, non nước Ông Cha
Sống vui, sống hay hát, sống hay ca
Hai chúng Ta, hai chúng Ta
Dâng tặng cuộc sống
Dâng tặng tuổi trẻ mùa xuân cho đời
* * *
Sống vui, sống hay hát, sống hay ca
Hai chúng Ta, hai chúng Ta
Dâng tặng cuộc sống
Dâng tặng tuổi trẻ mùa xuân cho đời
Sống vui, sống hay hát, sống hay ca
Hai chúng Ta, hai chúng Ta
Dâng tặng cuộc sống
Dâng tặng tuổi trẻ mùa xuân cho đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
83
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HÃY BẮT ĐẦU
NGÀY MỚI
Hãy bắt đầu ngày mới
Truyền Thiên Ý lời kinh
Đời sẽ cười với bạn
Phúc báo luôn kề bên
Hãy gieo trồng hạt giống
Lời Thiên Ý quý báu
Bao may mắn sẽ đến
Sống cuộc đời bình yên
Hãy nhớ rằng Trời Cao
Ở trên đầu chúng ta
Mỗi việc làm Trời biết
Luôn soi xét chúng ta
Đừng gian tham làm ác
Đừng ganh ghét hận thù
Phước lành luôn đem đến
Kéo dài đến muôn thu
Hãy vững Cội vững Nguồn
Không một phút xa rời
Sẽ thấy đời xanh tốt
Mọi thứ sẽ tuyệt vời
Sống vì người bạn nhé
Sống cho đời bạn ơi
Sống cho đi tất cả
Sống chẳng uổng cuộc đời
Hãy bắt đầu cuộc sống
Gieo trồng toàn giống tốt
Gieo lời Trời Thiên Ý
Bằng những lời chân chính
Đời sẽ cười với bạn
Những niềm vui sung sướng
Toàn quả lành trái ngọt
Tài phúc lộc nở hoa
Cho đi là còn mãi
Vì người chính vì ta
Ta đi trong yêu mến
Ta đi trong vị tha
Hãy chọn lấy đường đi
Trên con đường truyền giáo
Điều huyền diệu sẽ đến
Nở nụ cười an vui
Mọi đau buồn sẽ hết
Mọi âu sầu sẽ lui
Hãy bắt đầu ngày mới
Truyền Thiên Ý lời kinh
* * *
Hãy bắt đầu ngày mới
Truyền Thiên Ý lời kinh
Đời sẽ cười với bạn
Phúc báo luôn kề bên
Hãy gieo trồng hạt giống
Lời Thiên Ý quý báu
Bao may mắn sẽ đến
Sống cuộc đời bình yên
Hãy nhớ rằng Trời Cao
Ở trên đầu chúng ta
Mỗi việc làm Trời biết
Luôn soi xét chúng ta
Đừng gian tham làm ác
Đừng ganh ghét hận thù
Phước lành luôn đem đến
Kéo dài đến muôn thu
Hãy vững Cội vững Nguồn
Không một phút xa rời
Sẽ thấy đời xanh tốt
Mọi thứ sẽ tuyệt vời
Sống vì người bạn nhé
Sống cho đời bạn ơi
Sống cho đi tất cả
Sống chẳng uổng cuộc đời
Hãy bắt đầu cuộc sống
Gieo trồng toàn giống tốt
Gieo lời Trời Thiên Ý
Bằng những lời chân chính
Đời sẽ cười với bạn
Những niềm vui sung sướng
Toàn quả lành trái ngọt
Tài phúc lộc nở hoa
Cho đi là còn mãi
Vì người chính vì ta
Ta đi trong yêu mến
Ta đi trong vị tha
Hãy chọn lấy đường đi
Trên con đường truyền giáo
Điều huyền diệu sẽ đến
Nở nụ cười an vui
Mọi đau buồn sẽ hết
Mọi âu sầu sẽ lui
Hãy bắt đầu ngày mới
Truyền Thiên Ý lời kinh
* * *
Ta đi trong yêu mến
Ta đi trong vị tha
Hãy chọn lấy đường đi
Trên con đường truyền giáo
Điều huyền diệu sẽ đến
Nở nụ cười an vui
Mọi đau buồn sẽ hết
Mọi âu sầu sẽ lui
Hãy bắt đầu ngày mới
Truyền Thiên Ý lời kinh
Ta đi trong yêu mến
Ta đi trong vị tha
Hãy chọn lấy đường đi
Trên con đường truyền giáo
Điều huyền diệu sẽ đến
Nở nụ cười an vui
Mọi đau buồn sẽ hết
Mọi âu sầu sẽ lui
Hãy bắt đầu ngày mới
Truyền Thiên Ý lời kinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
84
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HỒN XUÂN
Xuân lất phất
Bay trên quê xóm
Gió thì thầm
Gõ cửa cành mai
Nhấp nhô
Thuyền mãi tìm ai
Đường làng thấp thoáng
Dáng sen dáng đào
Ai trông đợi
Bao ngày suốt ruột
Giọt sương tan
Tạm biệt trần ai
Trăng vui
Trăng đẹp trăng đầy
Trăng buồn còn lại
Nửa vành trăng môi
Người đẹp mấy
Qua rồi một thuở
Đức cao vời
Còn mãi dư âm
Đôi tim
Đồng cảm cùng nhau
Bừng lên bốt cháy
Nao nao tâm hồn
Xa nguồn Cội
Đi vào u tối
Kiếp lần mò
Vạn lối u minh
Đường trần
Lặn hụp lênh đênh
Nghe từng giọt đắng
Giọt cay dập dồn
Xuân lất phất
Xuân về khắp chỗ
Người yêu hoa
Hoa cũng yêu người
Xuân luôn
Là mãi tuyệt vời
Cho người nhớ mãi
Ngàn đời không quên
Ôi tha thiết
Lầu son gác tía
Ôi công danh
Phú quý cao sang
Đến khi
Hơi thở không còn
Mới hay tất cả
Chỉ là số không
Đời xuân mãi
Là đời hành thiện
Gốc vững rồi
Vô tận đời xuân
Đường trần
Dệt mộng thiện chân
Mùa xuân mãi mãi
Xuân trong cuộc đời
* * *
Xa nguồn Cội
Đi vào u tối
Kiếp lần mò
Vạn lối u minh
Đường trần
Lặn hụp lênh đênh
Nghe từng giọt đắng
Giọt cay dập dồn
Xuân lất phất
Xuân về khắp chỗ
Người yêu hoa
Hoa cũng yêu người
Xuân luôn
Là mãi tuyệt vời
Cho người nhớ mãi
Ngàn đời không quên
Ôi tha thiết
Lầu son gác tía
Ôi công danh
Phú quý cao sang
Đến khi
Hơi thở không còn
Mới hay tất cả
Chỉ là số không
Đời xuân mãi
Là đời hành thiện
Gốc vững rồi
Vô tận đời xuân
Đường trần
Dệt mộng thiện chân
Mùa xuân mãi mãi
Xuân trong cuộc đời
* * *
Đời xuân mãi
Là đời hành thiện
Gốc vững rồi
Vô tận đời xuân
Đường trần
Dệt mộng thiện chân
Mùa xuân mãi mãi
Xuân trong cuộc đời
Đời xuân mãi
Là đời hành thiện
Gốc vững rồi
Vô tận đời xuân
Đường trần
Dệt mộng thiện chân
Mùa xuân mãi mãi
Xuân trong cuộc đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
85
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KHÔNG BAO GIỜ NGĂN CÁCH
Chúng mình,
Thường ngồi với nhau
Kể chuyện đời trai,
Cuộc đời ngày mai
Dưới ánh trăng, soi mái đầu
Gió lùa vào, lá xạc xào
Như tâm tình
Cuộc sống bể dâu
Không biết từ đâu
Cuộc thế mãi âm u
Nước non, non nước sầu đau
Chìm mãi trong đêm thâu
Mấy nghìn năm, mấy nghìn năm
Núi sông nhìn lên
Mây trắng bạc đầu
Trời không sao, đời tăm tối
Đêm mãi dài, cuộc sống lê thê
Đời ra đi, người chia ly
Khắp năm châu,
vùi đầu để kiếm sống
Ngước lên,
Nhìn nhau, đầu tắc mặt rối
Và giờ đây,
Kẻ chân trời người góc biển
Mãi mong chờ,
Ngày non nước đổi thay
Nhớ thương nhiều
Một khung trời
Máu xương sanh ra từ đó
Có dòng sông
Tối ngày, tấp nập thuyền ghe
Có xóm thôn
Ánh cau dừa, dang tay chào đón
Có người con gái
Chiếc áo dài, bay bay trong gió
Nghĩ lại đôi ta
Lạc bước, quanh co
Bâng khuân, xót thương cho đời trai
Chưa qua cầu
Đã đi vào lạc bến
Phải chăng đây,
Là đớn đau cho cuộc sống
Đàn chim Việt,
Như đang bay, tìm về tổ ấm
Và hình như,
Giống Tiên Rồng,
Đang nói rộng vòng tay
Bao nhiêu tình ý, bao nhiêu lời nói
Hãy lên đường
Vì cuộc sống tự do
Vì cuộc sống ấm no
Dẫu cho thời gian
Đêm tâm sự qua mau
Nhưng, không bao giờ
Ngăn cách đôi ta
Dù cho sau nầy, cách xa vạn lý
Nhưng tình đồng loại
Nghĩa Đồng Bào, mãi trong tim hai Ta
* * *
Và giờ đây,
Kẻ chân trời người góc biển
Mãi mong chờ,
Ngày non nước đổi thay
Nhớ thương nhiều
Một khung trời
Máu xương sanh ra từ đó
Có dòng sông
Tối ngày, tấp nập thuyền ghe
Có xóm thôn
Ánh cau dừa, dang tay chào đón
Có người con gái
Chiếc áo dài, bay bay trong gió
Nghĩ lại đôi ta
Lạc bước, quanh co
Bâng khuân, xót thương cho đời trai
Chưa qua cầu
Đã đi vào lạc bến
Phải chăng đây,
Là đớn đau cho cuộc sống
Đàn chim Việt,
Như đang bay, tìm về tổ ấm
Và hình như,
Giống Tiên Rồng,
Đang nói rộng vòng tay
Bao nhiêu tình ý, bao nhiêu lời nói
Hãy lên đường
Vì cuộc sống tự do
Vì cuộc sống ấm no
Dẫu cho thời gian
Đêm tâm sự qua mau
Nhưng, không bao giờ
Ngăn cách đôi ta
Dù cho sau nầy, cách xa vạn lý
Nhưng tình đồng loại
Nghĩa Đồng Bào, mãi trong tim hai Ta
* * *
Và hình như,
Giống Tiên Rồng,
Đang nói rộng vòng tay
Bao nhiêu tình ý, bao nhiêu lời nói
Hãy lên đường
Vì cuộc sống tự do
Vì cuộc sống ấm no
Dẫu cho thời gian
Đêm tâm sự qua mau
Nhưng, không bao giờ
Ngăn cách đôi ta
Dù cho sau nầy, cách xa vạn lý
Nhưng tình đồng loại
Nghĩa Đồng Bào, mãi trong tim hai Ta
Dù cho sau nầy, cách xa vạn lý
Nhưng tình đồng loại
Nghĩa Đồng Bào, mãi trong tim hai Ta
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
86
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐÂU LẠ
Cội Nguồn Ông Cha
Rất quen đâu lạ
Nhiều người sao lại
Làm ngơ bỏ qua
Bắt bóng trời xa
Chẳng thèm ngó tới
Ông Tổ dựng nước
Trước mắt chúng ta
Sao ta bỏ quên
Làm người lạc lối sa chân
Hạnh phúc thường khi
Nằm trên hiện thực
Không cần mệt nhọc
Quay về Nguồn Cội
Là đã đến nơi
Thử hỏi lòng ta
Vì sao vì sao
Lại bỏ đấng Ông Cha
Tự hỏi Lương Tâm
Trách nhiệm ở đâu
Yêu non sông
Mà quên người dựng nước
Thật lòng sao
Hay bằng chót lưỡi đầu môi
Nghĩ mãi không ra
Gốc bỏ tìm ngọn
Bao nhiêu ý lạ
Văn chương lạc Cội
Nghĩ thấy mà thương
Đốt lên ngọn lửa
Đốt cả Cội Nguồn quê hương
Đến với Cha Ông
Đến với non sông
Đừng yêu nước bằng lời
Mà phải hành động để đời
Gương sáng để soi
Làm tròn
Bổn phận cháu con
Xứng danh con cháu
Rồng Tiên, Tiên Rồng
Tiếp nối
Di chí Quốc Tổ Vua Hùng
Yêu Nguồn mến Cội
Giữ gìn đất nước quê hương
* * *
Cội Nguồn Ông Cha
Rất quen đâu lạ
Nhiều người sao lại
Làm ngơ bỏ qua
Bắt bóng trời xa
Chẳng thèm ngó tới
Ông Tổ dựng nước
Trước mắt chúng ta
Sao ta bỏ quên
Làm người lạc lối sa chân
Hạnh phúc thường khi
Nằm trên hiện thực
Không cần mệt nhọc
Quay về Nguồn Cội
Là đã đến nơi
Thử hỏi lòng ta
Vì sao vì sao
Lại bỏ đấng Ông Cha
Tự hỏi Lương Tâm
Trách nhiệm ở đâu
Yêu non sông
Mà quên người dựng nước
Thật lòng sao
Hay bằng chót lưỡi đầu môi
Nghĩ mãi không ra
Gốc bỏ tìm ngọn
Bao nhiêu ý lạ
Văn chương lạc Cội
Nghĩ thấy mà thương
Đốt lên ngọn lửa
Đốt cả Cội Nguồn quê hương
Đến với Cha Ông
Đến với non sông
Đừng yêu nước bằng lời
Mà phải hành động để đời
Gương sáng để soi
Làm tròn
Bổn phận cháu con
Xứng danh con cháu
Rồng Tiên, Tiên Rồng
Tiếp nối
Di chí Quốc Tổ Vua Hùng
Yêu Nguồn mến Cội
Giữ gìn đất nước quê hương
* * *
Đến với Cha Ông
Đến với non sông
Đừng yêu nước bằng lời
Mà phải hành động để đời
Gương sáng để soi
Làm tròn
Bổn phận cháu con
Xứng danh con cháu
Rồng Tiên, Tiên Rồng
Tiếp nối
Di chí Quốc Tổ Vua Hùng
Yêu Nguồn mến Cội
Giữ gìn đất nước quê hương
Tiếp nối
Di chí Quốc Tổ Vua Hùng
Yêu Nguồn mến Cội
Giữ gìn đất nước quê hương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
87
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THƯƠNG THAY
Ôi những lúc
Một thời óng ả
Gốc mất rồi
Tơi tả lá cành
Vùi trong nắng gió
Hết còn tốt xanh
Nguồn đã mất
Nước thời cạn kiệt
Kiếp cá đời
La liệt chết khô
Cái thời
Cuộc sống tam vô
Đến hồi lạnh lẻo
Ngẫn ngơ cuộc trần
Phước đã hết
Chức quyền rụng lá
Lộc không còn
Cọng rác cũng đi tiêu
Nhân nào
Quả nấy xưa nay
Luật Trời là thế
Mấy ai thoát cùng
Ác đã gieo
Cheo leo tai họa
Thiện không làm
Sa đọa âm u
Nên hư
Đều ở lòng ta
Ác gieo thời khó
Bước qua mây mù
Đời mất Gốc
Lấy gì tươi tốt
Thờ ngoại bang
Đội lớp nghĩa nhân
Khó mong
Tươi tốt bản thân
Rơi vào khốn khó
Hết mong yên bình
Muốn qua sông
Con đò phải có
Đi trong đêm
Ánh sáng phải tìm
Đường trần
Bể khổ mịt mùng
Không nơi nương tựa
Lấy gì vững yên
Lòng hướng ngoại
Dệt lên thảm cảnh
Nguồn xa rồi
Thê thảm chông gai
Một thời
Óng ả tiêu bay
Lạc Nguồn bỏ Cội
Vận may không còn
Ôi thôi
Một cuộc tuồng hề
Khói mây rồi cũng
Trở về khói mây
* * *
Cái thời
Cuộc sống tam vô
Đến hồi lạnh lẻo
Ngẫn ngơ cuộc trần
Phước đã hết
Chức quyền rụng lá
Lộc không còn
Cọng rác cũng đi tiêu
Nhân nào
Quả nấy xưa nay
Luật Trời là thế
Mấy ai thoát cùng
Ác đã gieo
Cheo leo tai họa
Thiện không làm
Sa đọa âm u
Nên hư
Đều ở lòng ta
Ác gieo thời khó
Bước qua mây mù
Đời mất Gốc
Lấy gì tươi tốt
Thờ ngoại bang
Đội lớp nghĩa nhân
Khó mong
Tươi tốt bản thân
Rơi vào khốn khó
Hết mong yên bình
Muốn qua sông
Con đò phải có
Đi trong đêm
Ánh sáng phải tìm
Đường trần
Bể khổ mịt mùng
Không nơi nương tựa
Lấy gì vững yên
Lòng hướng ngoại
Dệt lên thảm cảnh
Nguồn xa rồi
Thê thảm chông gai
Một thời
Óng ả tiêu bay
Lạc Nguồn bỏ Cội
Vận may không còn
Ôi thôi
Một cuộc tuồng hề
Khói mây rồi cũng
Trở về khói mây
* * *
Ôi thôi
Một cuộc tuồng hề
Khói mây rồi cũng
Trở về khói mây
Ôi thôi
Một cuộc tuồng hề
Khói mây rồi cũng
Trở về khói mây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
88
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÔ ẤY
ĐÃ KHÁC XƯA
Cô ấy thường hay
Nở nụ cười
Cả ngày năng động
Thật vui tươi
Họ nói rằng cô
Tâm ngộ đạo
Trong nền Nguồn Cội
Đã khác xưa
Họ nói rằng cô
Một mình chống chọi
Với bao hoạn nạn
Phong ba vùi dập
Cô mãi vượt lên
Mấy ai hiểu được
Lúc cô buồn
Cô luôn chịu đựng
Chẳng lệ tuôn
Cô ấy thường hay
Giúp đỡ đời
Những người lạc Cội
Sống chơi vơi
Họ nói lòng cô
Lòng Bồ Tát
Cô nghe lặng thinh
Chỉ mỉm cười
Cô thường giảng giải
Những lời kinh
Kể chuyện đời tư
Của đời mình
Thấy rõ bao người
Lìa Nguồn xa Cội
Chạy theo
Cảnh trần giả tâm
Công giành công giật
Lúc lâm chung
Chẳng được cái chi
Trắng tay, tay trắng
Họ nói rằng
Cô hay làm phước
Giúp đỡ mọi người
Vì Cô yêu đời
Thương hết nhân loài
Và thường chia sẻ
Vui buồng cùng dân
San sẻ những gì
Hiểu biết ở nơi cô
Ai cũng được vui
Có người
Nước mắt đã rơi
Cô là biểu tượng tình yêu
Cô là sắc thắm mùa xuân cho đời
* * *
Cô ấy thường hay
Nở nụ cười
Cả ngày năng động
Thật vui tươi
Họ nói rằng cô
Tâm ngộ đạo
Trong nền Nguồn Cội
Đã khác xưa
Họ nói rằng cô
Một mình chống chọi
Với bao hoạn nạn
Phong ba vùi dập
Cô mãi vượt lên
Mấy ai hiểu được
Lúc cô buồn
Cô luôn chịu đựng
Chẳng lệ tuôn
Cô ấy thường hay
Giúp đỡ đời
Những người lạc Cội
Sống chơi vơi
Họ nói lòng cô
Lòng Bồ Tát
Cô nghe lặng thinh
Chỉ mỉm cười
Cô thường giảng giải
Những lời kinh
Kể chuyện đời tư
Của đời mình
Thấy rõ bao người
Lìa Nguồn xa Cội
Chạy theo
Cảnh trần giả tâm
Công giành công giật
Lúc lâm chung
Chẳng được cái chi
Trắng tay, tay trắng
Họ nói rằng
Cô hay làm phước
Giúp đỡ mọi người
Vì Cô yêu đời
Thương hết nhân loài
Và thường chia sẻ
Vui buồng cùng dân
San sẻ những gì
Hiểu biết ở nơi cô
Ai cũng được vui
Có người
Nước mắt đã rơi
Cô là biểu tượng tình yêu
Cô là sắc thắm mùa xuân cho đời
* * *
Họ nói rằng
Cô hay làm phước
Giúp đỡ mọi người
Vì Cô yêu đời
Thương hết nhân loài
Và thường chia sẻ
Vui buồng cùng dân
San sẻ những gì
Hiểu biết ở nơi cô
Ai cũng được vui
Có người
Nước mắt đã rơi
Cô là biểu tượng tình yêu
Cô là sắc thắm mùa xuân cho đời
Có người
Nước mắt đã rơi
Cô là biểu tượng tình yêu
Cô là sắc thắm mùa xuân cho đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
89
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÌM RA KHO BÁU
Đã mấy năm qua
Cội Nguồn tìm học
Nhiều đều mới lạ
Liên tiếp hiện ra
Đầy đủ món quà
Thiên Ý Cha Trời ban cho
Và cũng từ đây
Tôi tìm ra kho báu
Hạnh phúc thường khi
Ở ngay trước mắt
Chẳng cần tìm kiếm
Ngay trong Nguồn Cội
Chỉ cần nhìn nhận
Là đã đến nơi
Mấy năm gian khổ
Nổ lực tìm tòa
Chạy theo ngoại cảnh
Càng tìm càng xa
Giác Ngộ tỉnh ra
Tìm về Nguồn Cội
Tự nhiên đầy đủ
Hồn liền nở hoa
Đi vào viên mãn
Như ánh mặt trời sáng soi
Xin nhân loại
Chỉ một lần
Về Nguồn Cội tìm coi
Ở nơi đây
Cả kho tàng châu báu
Cất dấu,
Hàng triệu vạn ức năm
Và giờ đây
Mới được mở ra
Đối với tôi
Không những gì hơn thế
Không thể nói bằng lời
Mà nhẹ bước đến coi
Cội Nguồn đâu xa
Nhưng nhiều chuyện lạ
Vua Hùng truyền lại
Đậm nét Văn Chương
Hãy đến mà xem
Toàn là châu báu kim cương
* * *
Xin nhân loại
Chỉ một lần
Về Nguồn Cội tìm coi
Ở nơi đây
Cả kho tàng châu báu
Cất dấu,
Hàng triệu vạn ức năm
Và giờ đây
Mới được mở ra
Đối với tôi
Không những gì hơn thế
Không thể nói bằng lời
Mà nhẹ bước đến coi
Cội Nguồn đâu xa
Nhưng nhiều chuyện lạ
Vua Hùng truyền lại
Đậm nét Văn Chương
Hãy đến mà xem
Toàn là châu báu kim cương
* * *
Cội Nguồn đâu xa
Nhưng nhiều chuyện lạ
Vua Hùng truyền lại
Đậm nét Văn Chương
Hãy đến mà xem
Toàn là châu báu kim cương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
90
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DUYÊN NỢ
Ngày hẹn lại đến
Tôi vui mừng
Tìm kiếm mua hoa
Và chợt nhìn ra
Một đóa hoa
Cánh hoa màu tim tím
Tôi như bị thu hút
Bởi đóa hoa
Xinh xắn đến lạ lùng
Tôi bước lại gần
Nhìn đóa hoa say đắm
Hoa đẹp thế nầy
Chắc vừa lòng người yêu
Tôi nâng niu
Và mua lấy bó hoa
Nơi công viên
Tôi thường hẹn hò
Trời như buồn
Lấm Tấm những hạt mưa sa
Bên góc ao
Người yêu
Nắm chặc đôi bàn tay
Một chàng trai
Sang trọng bảnh bao
Tôi ngơ ngác
Và đến bên người yêu
Nàng không chào
Mà nhìn tôi lạnh lùng
Nắm chặc bàn tay
Người con trai bảnh bao
Như nói rằng
Đây mới là người yêu
Tôi ôm bó hoa
Mà nước mắt nhỏ sa
Nhìn cặp đôi vừa đi
Tôi ngở mình
Lạc bước phương xa
Đã tỉnh ra,
Yêu lầm quỷ ma
Tôi trở về nhà
Nhìn bàn thờ
Lòng nghe nhẹ dần
Và dâng hoa
Cúng tặng Trời Cha
Qua mấy tháng sau
Đến nơi đánh mất người yêu
Ôn lại chuyện xưa
Còn đọng lại trong mơ
Đi tìm lại dấu xưa
Tưởng mình mắt hoa
Và tôi cũng đã nhận ra
Một người con gái
Trong cô đơn
Như ai đó gạt mình
Chờ đợi cả ngày
Nhưng không thấy người đâu
Và được tin
Người ấy đã bỏ nàng từ lâu
Hôm nay trời trong xanh
Tôi đến làm quen
Và phát hiện ra
Nàng đeo Thiên Ấn
Hỏi ra mới biết
Nàng thờ Mẹ Âu Cơ
Thật bất ngờ
Cùng đi trên
Con đường truyền thống
Rồi từ đó
Thâm tình gắn bó
Thường hay gặp nhau
Đi vào hẹn hò
Và ngày hẹn lại đến
Tôi lại mua hoa
Đóa hoa màu Tim Tím
Đem tặng cho nàng
Nơi hẹn hò
Cánh chim phụng hoàng
Đã mở rộng vòng tay
Và từ đây
Hai đứa nên duyên
Cha Trời Địa Mẫu
Chứng tri cho hai người
* * *
Nơi công viên
Tôi thường hẹn hò
Trời như buồn
Lấm Tấm những hạt mưa sa
Bên góc ao
Người yêu
Nắm chặc đôi bàn tay
Một chàng trai
Sang trọng bảnh bao
Tôi ngơ ngác
Và đến bên người yêu
Nàng không chào
Mà nhìn tôi lạnh lùng
Nắm chặc bàn tay
Người con trai bảnh bao
Như nói rằng
Đây mới là người yêu
Tôi ôm bó hoa
Mà nước mắt nhỏ sa
Nhìn cặp đôi vừa đi
Tôi ngở mình
Lạc bước phương xa
Đã tỉnh ra,
Yêu lầm quỷ ma
Tôi trở về nhà
Nhìn bàn thờ
Lòng nghe nhẹ dần
Và dâng hoa
Cúng tặng Trời Cha
Qua mấy tháng sau
Đến nơi đánh mất người yêu
Ôn lại chuyện xưa
Còn đọng lại trong mơ
Đi tìm lại dấu xưa
Tưởng mình mắt hoa
Và tôi cũng đã nhận ra
Một người con gái
Trong cô đơn
Như ai đó gạt mình
Chờ đợi cả ngày
Nhưng không thấy người đâu
Và được tin
Người ấy đã bỏ nàng từ lâu
Hôm nay trời trong xanh
Tôi đến làm quen
Và phát hiện ra
Nàng đeo Thiên Ấn
Hỏi ra mới biết
Nàng thờ Mẹ Âu Cơ
Thật bất ngờ
Cùng đi trên
Con đường truyền thống
Rồi từ đó
Thâm tình gắn bó
Thường hay gặp nhau
Đi vào hẹn hò
Và ngày hẹn lại đến
Tôi lại mua hoa
Đóa hoa màu Tim Tím
Đem tặng cho nàng
Nơi hẹn hò
Cánh chim phụng hoàng
Đã mở rộng vòng tay
Và từ đây
Hai đứa nên duyên
Cha Trời Địa Mẫu
Chứng tri cho hai người
* * *
Rồi từ đó
Thâm tình gắn bó
Thường hay gặp nhau
Đi vào hẹn hò
Và ngày hẹn lại đến
Tôi lại mua hoa
Đóa hoa màu Tim Tím
Đem tặng cho nàng
Nơi hẹn hò
Cánh chim phụng hoàng
Đã mở rộng vòng tay
Và từ đây
Hai đứa nên duyên
Cha Trời Địa Mẫu
Chứng tri cho hai người
Và từ đây
Hai đứa nên duyên
Cha Trời Địa Mẫu
Chứng tri cho hai người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
91
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THẮP SÁNG LÊN
Rồng Tiên hỡi
Hãy thắp sáng lên
Thắp sáng lên
Nguồn Cội Thiêng Liêng
Rồng Tiên hỡi
Hãy thắp sáng lên
Ngọn lửa yêu thương
Xóa tan
Bao tăm tối
Đang cần
Ánh sáng chiếu soi
Rồng Tiên hỡi
Bùng lên quật khỡi
Chân lý sáng soi
Xin chớ lãng quên
Đất nước Cha Ông
Bị ngoại xâm, xâm chiếm
Tình yêu đất nước
Tình yêu
Tổ Quốc non sông
Hãy nắm tay nhau
Thắp lên ngọn đuốc
Sáng lòng yêu nước bạn ơi
Tình yêu
Nguồn Cội Cha Ông
Đốt cháy tan niềm đau
Xóa tan bóng đêm từ lâu
Nầy Rồng Tiên
Hồng Lạc uy linh
Hãy thắp lên
Nhân Quyền Tự Do
Ngọn lửa hân hoang
Áo ấm cơm no
Đời hạnh phúc
Là đời luôn vững Gốc
Không rời Nguồn
Xanh tốt sum suê
Xin chớ thờ ơ
Xin chớ hửng hờ
Nước non đợi chờ
Trổi dậy mùa xuân
Hãy thắp lên Rồng Tiên
Ánh sáng Đại Đồng trần gian
Sánh lên tình yêu
Tình Đồng Bào, Đồng Loại anh em
* * *
Rồng Tiên hỡi
Hãy thắp sáng lên
Thắp sáng lên
Nguồn Cội Thiêng Liêng
Rồng Tiên hỡi
Hãy thắp sáng lên
Ngọn lửa yêu thương
Xóa tan
Bao tăm tối
Đang cần
Ánh sáng chiếu soi
Rồng Tiên hỡi
Bùng lên quật khỡi
Chân lý sáng soi
Xin chớ lãng quên
Đất nước Cha Ông
Bị ngoại xâm, xâm chiếm
Tình yêu đất nước
Tình yêu
Tổ Quốc non sông
Hãy nắm tay nhau
Thắp lên ngọn đuốc
Sáng lòng yêu nước bạn ơi
Tình yêu
Nguồn Cội Cha Ông
Đốt cháy tan niềm đau
Xóa tan bóng đêm từ lâu
Nầy Rồng Tiên
Hồng Lạc uy linh
Hãy thắp lên
Nhân Quyền Tự Do
Ngọn lửa hân hoang
Áo ấm cơm no
Đời hạnh phúc
Là đời luôn vững Gốc
Không rời Nguồn
Xanh tốt sum suê
Xin chớ thờ ơ
Xin chớ hửng hờ
Nước non đợi chờ
Trổi dậy mùa xuân
Hãy thắp lên Rồng Tiên
Ánh sáng Đại Đồng trần gian
Sánh lên tình yêu
Tình Đồng Bào, Đồng Loại anh em
* * *
Xin chớ hửng hờ
Nước non đợi chờ
Trổi dậy mùa xuân
Hãy thắp lên Rồng Tiên
Ánh sáng Đại Đồng trần gian
Sánh lên tình yêu
Tình Đồng Bào, Đồng Loại anh em
Xin chớ hửng hờ
Nước non đợi chờ
Trổi dậy mùa xuân
Hãy thắp lên Rồng Tiên
Ánh sáng Đại Đồng trần gian
Sánh lên tình yêu
Tình Đồng Bào, Đồng Loại anh em
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
92
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGƯỜI THẦY
Đêm gần tàn
Cùng bạn đời cái máy
Cây viết cầm tay
Như không
Bao giờ buông xuống
Viết, máy, cùng thầy
Bạn đời
Qua bao năm tháng
Đời tâm tư
Một bóng cảnh cô đơn
Ngày lại về
Không có gì là mới
Mấy chậu hoa
Cùng đôi đủa chén cơm
Ngày đi qua
Rồi ngày lại đến
Tháng năm dài
Thầy
Chỉ thấy những dòng kinh
Để lại cho đời
Làm món quà
Bước đến cõi trường sinh
Lòng tự hỏi
Đời còn nhiều khổ lắm
Khổ cho đời
Là cái khổ cũng nên
Góc đêm khuya
Cũng lặng im tỉnh lắng
Tỉnh theo thầy
Trong cuộc sống định yên
Thầy lạnh không
Ôi cái lạnh
Mùa đông đã tới
Bốn bức từng
Như cảm thấy lạnh tê
Đêm nay
Sao trời đều đi ngủ
Chỉ mình thầy
Là thức đủ năm canh
Nhẹ bàn tay
Thầy nân niu câu chữ
Những ngọc ngà
Thiên Ý đấng Trời Cha
Tiếng tàu đêm
Như vang lên nhắc nhở
Đêm khuya rồi
Thời đi nghĩ cả ba
Thầy là thầy, cũng là Cha
Là vầng dương thái, sáng soi muôn đời
* * *
Đêm gần tàn
Cùng bạn đời cái máy
Cây viết cầm tay
Như không bao giờ buông xuống
Viết, máy, cùng thầy
Bạn đời
Qua bao năm tháng
Đời tâm tư
Chỉ một bóng cô đơn
Ngày lại về
Không có gì là mới
Mấy chậu hoa
Cùng đôi đủa chén cơm
Ngày đi qua
Rồi ngày lại đến
Tháng năm dài
Thầy
Chỉ thấy những dòng kinh
Để lại cho đời
Làm món quà
Bước đến cõi trường sinh
Lòng tự hỏi
Đời còn nhiều khổ lắm
Khổ cho đời
Là cái khổ cũng nên
Góc đêm khuya
Cũng lặng im tỉnh lắng
Tỉnh theo thầy
Trong cuộc sống định yên
Thầy lạnh không
Ôi cái lạnh
Mùa đông đã tới
Bốn bức từng
Như cảm thấy lạnh tê
Đêm nay
Sao trời đều đi ngủ
Chỉ mình thầy
Là thức đủ năm canh
Nhẹ bàn tay
Thầy nân niu câu chữ
Những ngọc ngà
Thiên Ý đấng Trời Cha
Tiếng tàu đêm
Như vang lên nhắc nhở
Đêm khuya rồi
Thời đi nghĩ cả ba
Thầy là thầy, cũng là Cha
Là vầng dương thái sáng soi muôn đời
* * *
Tiếng tàu đêm
Như vang lên nhắc nhở
Đêm khuya rồi
Thời đi nghĩ cả ba
Thầy là thầy, cũng là Cha
Là vầng dương thái sáng soi muôn đời
Tiếng tàu đêm
Như vang lên nhắc nhở
Đêm khuya rồi
Thời đi nghĩ cả ba
Thầy là thầy, cũng là Cha
Là vầng dương thái sáng soi muôn đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
93
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CON CHÁU RỒNG TIÊN
Con cháu Rồng Tiên
Ngàn đời hiếu trung
Không quên nòi giống
Mà luôn biết yêu
Chân lý Cội Nguồn
Dòng giống Lạc Hồng
Vốn từ ngàn đời
Anh linh hào hùng
Và luôn vì nước
Hết lòng vì dân
Thế giới năm châu
Chung cùng Cội Gốc
Đại Đồng một bọc
Ai cũng như ai
Tình thương bao la
Chung nhau cuộc sống
Trên đầu Trời Cha
Dìu dắt chúng ta
Qua lời Thiên Ý
Anh em năm màu da
Đây đó chung lòng
Thế giới lên màu
Hòa bình hạnh phúc
Ngập tràn mùa xuân
Phật, Thánh, Thần, tiên
Hiệp sức chung lòng
Không kể giàu nghèo
Không phân chủng tộc
Hiệp hòa đùm bọc
Gian khổ có nhau
Đường trần thế gian
Cùng nhau xông pha
Cùng nhau vượt qua
Chua cay chát đắng
Sẻ chia san sẻ
Buồn vui sung sướng
Nên câu đằm thắm
Nên nghĩa Đồng Bào
Lắng yên tiếng súng
Ngập tràn niềm vui
Ta có bàn tay
Dựng xây đời nầy
Nguồn Cội sum vầy
Thời thế gian
Biến thành thiên đàng
Ngập tràn
Hạnh phúc yêu thương
* * *
Con cháu Rồng Tiên
Ngàn đời hiếu trung
Không quên nòi giống
Mà luôn biết yêu
Chân lý Cội Nguồn
Dòng giống Lạc Hồng
Vốn từ ngàn đời
Anh linh hào hùng
Và luôn vì nước
Hết lòng vì dân
Thế giới năm châu
Chung cùng Cội Gốc
Đại Đồng một bọc
Ai cũng như ai
Tình thương bao la
Chung nhau cuộc sống
Trên đầu Trời Cha
Dìu dắt chúng ta
Qua lời Thiên Ý
Anh em năm màu da
Đây đó chung lòng
Thế giới lên màu
Hòa bình hạnh phúc
Ngập tràn mùa xuân
Phật, Thánh, Thần, tiên
Hiệp sức chung lòng
Không kể giàu nghèo
Không phân chủng tộc
Hiệp hòa đùm bọc
Gian khổ có nhau
Đường trần thế gian
Cùng nhau xông pha
Cùng nhau vượt qua
Chua cay chát đắng
Sẻ chia san sẻ
Buồn vui sung sướng
Nên câu đằm thắm
Nên nghĩa Đồng Bào
Lắng yên tiếng súng
Ngập tràn niềm vui
Ta có bàn tay
Dựng xây đời nầy
Nguồn Cội sum vầy
Thời thế gian
Biến thành thiên đàng
Ngập tràn
Hạnh phúc yêu thương
* * *
Ta có bàn tay
Dựng xây đời nầy
Nguồn Cội sum vầy
Thời thế gian
Biến thành thiên đàng
Ngập tràn
Hạnh phúc yêu thương
Ta có bàn tay
Dựng xây đời nầy
Nguồn Cội sum vầy
Thời thế gian
Biến thành thiên đàng
Ngập tràn
Hạnh phúc yêu thương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
94
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỀ THI
Bỏ Nguồn bỏ Cội,
Được cái chi
Thử hỏi, tương lai
Được những gì
Hay là, nhận lấy
Cành rụng héo
Còn đường,
Nhưng đã hết lối đi
Từ nơi. lương tâm
Nơi sâu lắng
Ngọt, hết vị rồi,
Tới đắng cay
Cả cuộc đời,
Nào có thấy tương lai
Cảnh u mù,
Trong lối sống ngày mai
Sao không đến.
Với Cội Nguồn truyền thống
Ươm mầm xanh
Trong cuộc sống vươn lên
Khi đời còn,
Tăm tối chốn u minh
Trong khó khăn,
Ta tìm ra lối sáng
Tỉnh giấc rồi,
Ta cũng hết u minh
Sao không đến,
Với Trời Cha Thiên Ý
Truyền lời Cha,
Cứu vớt khắp nhân sinh
Bỏ Nguồn bỏ Cội,
Có ra chi
Gót chẳng, còn son
Gót lại chì
Ma quỷ, rất mừng
Cho là béo
Cần thời, làm thịt
Chúng ăn thi
Gan phèo, chúng nuốt,
Đâu cần nấu
Cái xương, chúng cũng
Nuốt hết đi
Lời khuyên, không mua
Tiền không mất
Thơ Nguồn thơ Cội, những đề thi
* * *
Bỏ Nguồn bỏ Cội,
Được cái chi
Thử hỏi, tương lai
Được những gì
Hay là, nhận lấy
Cành rụng héo
Còn đường,
Nhưng đã hết lối đi
Từ nơi. lương tâm
Nơi sâu lắng
Ngọt, hết vị rồi,
Tới đắng cay
Cả cuộc đời,
Nào có thấy tương lai
Cảnh u mù,
Trong lối sống ngày mai
Sao không đến.
Với Cội Nguồn truyền thống
Ươm mầm xanh
Trong cuộc sống vươn lên
Khi đời còn,
Tăm tối chốn u minh
Trong khó khăn,
Ta tìm ra lối sáng
Tỉnh giấc rồi,
Ta cũng hết u minh
Sao không đến,
Với Trời Cha Thiên Ý
Truyền lời Cha,
Cứu vớt khắp nhân sinh
Bỏ Nguồn bỏ Cội,
Có ra chi
Gót chẳng, còn son
Gót lại chì
Ma quỷ, rất mừng
Cho là béo
Cần thời, làm thịt
Chúng ăn thi
Gan phèo, chúng nuốt,
Đâu cần nấu
Cái xương, chúng cũng
Nuốt hết đi
Lời khuyên, không mua
Tiền không mất
Thơ Nguồn thơ Cội, những đề thi
* * *
Bỏ Nguồn bỏ Cội,
Có ra chi
Gót chẳng, còn son
Gót lại chì
Ma quỷ, rất mừng
Cho là béo
Cần thời, làm thịt
Chúng ăn thi
Gan phèo, chúng nuốt,
Đâu cần nấu
Cái xương, chúng cũng
Nuốt hết đi
Lời khuyên, không mua
Tiền không mất
Thơ Nguồn thơ Cội, những đề thi
Lời khuyên, không mua
Tiền không mất
Thơ Nguồn thơ Cội, những đề thi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
95
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BIẾT ƠN CÔNG THẦY
Nay con
Hiểu rõ Cội Nguồn
Và con thông suốt
Con đường con đi
Hôm nay
Quỳ lạy tại đây
Tỏ lòng thành kính
Biết ơn công Thầy
Người Thầy
Chỉ lối mở đường
Không vì danh lợi
Đức lòng từ bi
Biết bao
Công sức gian nan
Biết bao khảo đảo
Khó khăn chẳng cùng
Tiểu kiếp
Cũng sắp hết rồi
Trường đời giả tạm
Đâu còn biến tan
Hồn Linh
Biết phải về đâu
Mịt mờ tăm tối
Khốn nguy Linh Hồn
Nếu không
Có người dẫn đường
Khó mà trở lại
Quê trời cõi tiên
Con nay
Cảm khích biết ơn
Người Thầy dẫn dắt
Chúng con về Nguồn
Về Nguồn
Mới thấy diệu kỳ
Huệ khai trí sáng
Chuyện gì cũng thông
Tự mình
Nhận Bổn quy Chân
Minh Tâm Kiến Tánh
Rõ thông Cội Nguồn
Lương Tâm
Tỏ rạng mặt trời
Không còn sanh tử
Hết rồi tử sanh
Con nay
Đã gặp đại duyên
Nên con gặp được
Bề trên các Thầy
Công Thầy
Nhớ mãi công Thầy
Muôn đời vạn kiếp
Không hề quên ơn
* * *
Nay con
Hiểu rõ Cội Nguồn
Và con thông suốt
Con đường con đi
Hôm nay
Quỳ lạy tại đây
Tỏ lòng thành kính
Biết ơn công Thầy
Người Thầy
Chỉ lối mở đường
Không vì danh lợi
Đức lòng từ bi
Biết bao
Công sức gian nan
Biết bao khảo đảo
Khó khăn chẳng cùng
Tiểu kiếp
Cũng sắp hết rồi
Trường đời giả tạm
Đâu còn biến tan
Hồn Linh
Biếtphải về đâu
Mịt mờ tăm tối
Khốn nguy Linh Hồn
Nếu không
Có người dẫn đường
Khó mà trở lại
Quê trời cõi tiên
Con nay
Cảm khích biết ơn
Người Thầy dẫn dắt
Chúng con về Nguồn
Về Nguồn
Mới thấy diệu kỳ
Huệ khai trí sáng
Chuyện gì cũng thông
Tự mình
Nhận Bổn quy Chân
Minh Tâm Kiến Tánh
Rõ thông Cội Nguồn
Lương Tâm
Tỏ rạng mặt trời
Không còn sanh tử
Hết rồi tử sanh
Con nay
Đã gặp đại duyên
Nên con gặp được
Bề trên các Thầy
Công Thầy
Nhớ mãi công Thầy
Muôn đời vạn kiếp
Không hề quên ơn
* * *
Về Nguồn
Mới thấy diệu kỳ
Huệ khai trí sáng
Chuyện gì cũng thông
Tự mình
Nhận Bổn quy Chân
Minh Tâm Kiến Tánh
Rõ thông Cội Nguồn
Lương Tâm
Tỏ rạng mặt trời
Không còn sanh tử
Hết rồi tử sanh
Con nay
Đã gặp đại duyên
Nên con gặp được
Bề trên các Thầy
Công Thầy
Nhớ mãi công Thầy
Muôn đời vạn kiếp
Không hề quên ơn
Công Thầy
Nhớ mãi công Thầy
Muôn đời vạn kiếp
Không hề quên ơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
96
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XIN CẢM ƠN
Xin cảm ơn
Những người
Truyền giáo độ nhân
Tháng ngày
Luôn mãi truyền kinh
Sống chẳng màng
Danh lợi nhục vinh
Ôi tôn quý
Các Thầy đáng kính
Xin đa tạ
Công sức công ơn
Chúng con là những
Tâm hồn bé bỏng
Những tâm hồn
Lạc lõng bơ vơ
Nơi cõi trần
Mờ mịt tăm tối
Lời ru
Cảm dỗ điêu linh
Sống đời buồn tênh
Vô thường
Xoay chuyển đau thương
Tôi xin cảm ơn
Lời kinh
Truyền bá độ nhân
Khai mở tâm linh
Ra khỏi tối tăm
Xin đa tạ
Biết ơn các Thầy
Rưới cam lồ
Cứu vớt Hồn Linh
Những lời kinh
Chuyển tải không ngừng
Thấm sâu lòng người
Làm cho đời
Nở hoa ân tình
Giữa quê hương mình
Sống yên lành
Hạnh phúc an vui
Ôi sung sướng
Thấm nhuần chân lý
Thiên Ý Trời Cha
Xin cảm ơn
Các Thầy ân nhân
Tháng ngày miệt mài
Luôn mãi truyền kinh
Gian khổ khó khăn
Chẳng kể bản thân
Vì nhân loại anh em
Cuộc đời cống hiến hi sinh
* * *
Xin đa tạ
Biết ơn các Thầy
Rưới cam lồ
Cứu vớt Hồn Linh
Những lời kinh
Chuyển tải không ngừng
Thấm sâu lòng người
Làm cho đời
Nở hoa ân tình
Giữa quê hương mình
Sống yên lành
Hạnh phúc an vui
Ôi sung sướng
Thấm nhuần chân lý
Thiên Ý Trời Cha
Xin cảm ơn
Các Thầy ân nhân
Tháng ngày miệt mài
Luôn mãi truyền kinh
Gian khổ khó khăn
Chẳng kể bản thân
Vì nhân loại anh em
Cuộc đời cống hiến hi sinh
* * *
Ôi sung sướng
Thấm nhuần chân lý
Thiên Ý Trời Cha
Xin cảm ơn
Các Thầy ân nhân
Tháng ngày miệt mài
Luôn mãi truyền kinh
Gian khổ khó khăn
Chẳng kể bản thân
Vì nhân loại anh em
Cuộc đời cống hiến hi sinh
Vì nhân loại anh em
Cuộc đời cống hiến hi sinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
97
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÔI LẠI VIẾT
Tôi lại viết,
Những vần thơ ca ngợi
Những con người,
Tận độ mãi truyền kinh
Tháng cùng năm,
Biết bao là cực nhọc
Gian khổ vô cùng,
Nhưng vẫn vượt lên
Người truyền giáo,
Luôn vượt qua số phận
Sống cuộc đời,
Như người mẹ thương con
Như người cha,
Mang tình yêu cao cả
Cứu nhân loài,
Ân đức tựa biển non
Từng nâng đỡ,
Những con người vấp ngã
Đem nguồn vui,
Lấp vào chỗ nguy nan
Tình nồng ấm,
Sưởi con tim lạnh giá
Bao cuộc đời,
Trong cái lạnh mùa đông
Tôi lại viết,
Những vần thơ tán thán
Những con người,
Chỉ biết đến muôn dân
Tôi lại viết,
Những vòng thơ triều mến
Luôn vì đời,
Quên mất cả bản thân
Đầy trách nhiệm,
Vươn đôi vai gánh vát
Sống cho đời,
Cho Tổ Quốc non sông
* * *
Tôi lại viết,
Những vần thơ ca ngợi
Những con người,
Tận độ mãi truyền kinh
Tháng cùng năm,
Biết bao là cực nhọc
Gian khổ vô cùng,
Nhưng vẫn vượt lên
Người truyền giáo,
Luôn vượt qua số phận
Sống cuộc đời,
Như người mẹ thương con
Như người cha,
Mang tình yêu cao cả
Cứu nhân loài,
Ân đức tựa biển non
Từng nâng đỡ,
Những con người vấp ngã
Đem nguồn vui,
Lấp vào chỗ nguy nan
Tình nồng ấm,
Sưởi con tim lạnh giá
Bao cuộc đời,
Trong cái lạnh mùa đông
Tôi lại viết,
Những vần thơ tán thán
Những con người,
Chỉ biết đến muôn dân
Tôi lại viết,
Những vòng thơ triều mến
Luôn vì đời,
Quên mất cả bản thân
Đầy trách nhiệm,
Vươn đôi vai gánh vát
Sống cho đời,
Cho Tổ Quốc non sông
* * *
Tôi lại viết,
Những vòng thơ triều mến
Luôn vì đời,
Quên mất cả bản thân
Đầy trách nhiệm,
Vươn đôi vai gánh vát
Sống cho đời,
Cho Tổ Quốc non sông
Tôi lại viết,
Những vòng thơ triều mến
Luôn vì đời,
Quên mất cả bản thân
Đầy trách nhiệm,
Vươn đôi vai gánh vát
Sống cho đời,
Cho Tổ Quốc non sông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
98
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KIẾP NGƯỜI
LẠC LÕNG
Đêm khuya vắng
Con giật mình tỉnh giấc
Cảnh đêm dài
Hiu hắc giọt mưa rơi
Ôi lành lạnh
Cảnh màn đêm đen thẳm
Lạc Cội Nguồn
Đời lạc lõng mồ côi
Ôi kiếp người
Một kiếp đời khốn khổ
Đường tương lai
Như sóng vỗ ngàn khơi
Tìm hạnh phúc
Mờ mịt xa xôi
Suốt tháng năm
Cuộc đời luôn trắc trở
Cha Mẹ ơi
Chánh Thân Chánh Mẫu
Xin đừng bỏ con
Đời côi cút
Hồn lan than muôn kiếp
Chốn dương trần
Đầy ắp cảnh gian nan
Con đã tỉnh
Đã nhìn ra sự thật
Giá như con
Không rời xa Nguồn Cội
Thời hôm nay
Con là ánh hào quang
Con đã khóc
Và tự mình an ủi
Ngồi một mình
Ôn lại chuyện thế gian
Rồi nhớ Mẹ
Nhớ Cha Trời đâu bỏ
Ôi dại khờ
Tất cả là do con
Kiếp mồ côi
Trôi lăn vô lượng kiếp
Bao đọa đày
Khốn khổ những gian nan
Con thèm nghe
Lời Cha Trời dạy bảo
Biết đường về
Tìm lại Gốc của con
Còn Cha gót đỏ như son
Lạc Cha lạc Mẹ gót con như chì
* * *
Đời côi cút
Hồn lan than muôn kiếp
Chốn dương trần
Đầy ắp cảnh gian nan
Con đã tỉnh
Đã nhìn ra sự thật
Giá như con
Không rời xa Nguồn Cội
Thời hôm nay
Con là ánh hào quang
Con đã khóc
Và tự mình an ủi
Ngồi một mình
Ôn lại chuyện thế gian
Rồi nhớ Mẹ
Nhớ Cha Trời đâu bỏ
Ôi dại khờ
Tất cả là do con
Kiếp mồ côi
Trôi lăn vô lượng kiếp
Bao đọa đày
Khốn khổ những gian nan
Con thèm nghe
Lời Cha Trời dạy bảo
Biết đường về
Tìm lại Gốc của con
Còn Cha gót đỏ như son
Lạc Cha lạc Mẹ gót con như chì
* * *
Ôi dại khờ
Tất cả là do con
Kiếp mồ côi
Trôi lăn vô lượng kiếp
Bao đọa đày
Khốn khổ những gian nan
Con thèm nghe
Lời Cha Trời dạy bảo
Biết đường về
Tìm lại Gốc của con
Còn Cha gót đỏ như son
Lạc Cha lạc Mẹ gót con như chì
Còn Cha gót đỏ như son
Lạc Cha lạc Mẹ gót con như chì
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
99
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHO ANH CƠ HỘI
Nay em
Thay đổi quá trời
Em về Nguồn Cội
Gieo trồng thiện căn
Em như
Tiên nữ xinh xinh
Giữa nơi trần thế
Lung linh sáng ngời
Em nay
Cũng đã khác rồi
Em như là cả
Đất trời mùa xuân
Giờ em
Như tận xa xăm
Rất gần sao vẫn
Cách ngăn đôi bờ
Bây giờ
Anh thấy dại khờ
Biết mình lạc Cội
Xa bờ tình duyên
Giờ anh
Cảm thấy bơ vơ
Đường trần lặn hụp
Ngẫn ngơ đường trần
Đâu như
Em đã sang bờ
Bên kia bờ giác
Ngập tràn niềm vui
Nay em
Như vạn bài thơ
Bao người hâm mộ
Ngợi ca chẳng cùng
Còn anh
Lạc bến đường trần
Không còn phương hướng
Bồng bềnh lênh đênh
Anh luôn
Thầm nhớ ước mong
Cho anh cơ hội
Được không hỡi nàng
Tìm em
Trong chốn Cội Nguồn
Chúng ta cùng một
Con đường ta đi
Cho anh
Cơ hội nghe em
Để anh bày tỏ
Con tim của mình
Cùng nhau
Chung bước đường trần
Cùng nhau trở lại
Thiên đàng quê tiên
* * *
Giờ em
Như tận xa xăm
Rất gần sao vẫn
Cách ngăn đôi bờ
Bây giờ
Anh thấy dại khờ
Biết mình lạc Cội
Xa bờ tình duyên
Giờ anh
Cảm thấy bơ vơ
Đường trần lặn hụp
Ngẫn ngơ đường trần
Đâu như
Em đã sang bờ
Bên kia bờ giác
Ngập tràn niềm vui
Nay em
Như vạn bài thơ
Bao người hâm mộ
Ngợi ca chẳng cùng
Còn anh
Lạc bến đường trần
Không còn phương hướng
Bồng bềnh lênh đênh
Anh luôn
Thầm nhớ ước mong
Cho anh cơ hội
Được không hỡi nàng
Tìm em
Trong chốn Cội Nguồn
Chúng ta cùng một
Con đường ta đi
Cho anh
Cơ hội nghe em
Để anh bày tỏ
Con tim của mình
Cùng nhau
Chung bước đường trần
Cùng nhau trở lại
Thiên đàng quê tiên
* * *
Cho anh
Cơ hội nghe em
Để anh bày tỏ
Con tim của mình
Cùng nhau
Chung bước đường trần
Cùng nhau trở lại
Thiên đàng quê tiên
Cùng nhau
Chung bước đường trần
Cùng nhau trở lại
Thiên đàng quê tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
100
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHỚ QUÊ THIÊN ĐÀNG
Nơi trần gian
Thiên đàng cách trở
Giọt nhớ nào
Rụng vỡ chiều sương
Trần gian
Một kiếp tha phương
Nhớ miền thiên giới
Nhớ quê thiên đàng
Kiếp xuống trần
Làm người trần tục
Kiếp gian nan
Khổ cực trăm bề
Đâu như
Thiên giới quê nhà
Sống trong châu báu
Ngọc ngà yên vui
Đời trần thế
Trò chơi mộng ảo
Cảnh tuồng đời
Sương gửi khói mây
Dã tràng
Xe cát biển đông
Luống đời công cốc
Đổ sông luống đời
Chợ tan dần
Còn ngồi cho đó
Trường sắp tan
Ngơ ngác mà chi
Con đường
Trở lại quê tiên
Cội Nguồn ta đó
Mau lên về Nguồn
Chốn trường đời
Cũng đà mãn khóa
Trống tan trường
Dội dã khua vang
Hãy mau
Trở lại Thiên Bang
Thuyền Nguồn đợi sẵn
Mau lên Thuyền Nguồn
Tiểu kiếp sắp hết
Trường đời kết thúc
Chợ đời đông đúc
Cũng sắp tan dần
Mau mau
Trở lại thiên đàng
Luyến chi cõi tạm
Thế gian chợ đời
* * *
Đời trần thế
Trò chơi mộng ảo
Cảnh tuồng đời
Sương gửi khói mây
Dã tràng
Xe cát biển đông
Luống đời công cốc
Đổ sông luống đời
Chợ tan dần
Còn ngồi cho đó
Trường sắp tan
Ngơ ngác mà chi
Con đường
Trở lại quê tiên
Cội Nguồn ta đó
Mau lên về Nguồn
Chốn trường đời
Cũng đà mãn khóa
Trống tan trường
Dội dã khua vang
Hãy mau
Trở lại Thiên Bang
Thuyền Nguồn đợi sẵn
Mau lên Thuyền Nguồn
Tiểu kiếp sắp hết
Trường đời kết thúc
Chợ đời đông đúc
Cũng sắp tan dần
Mau mau
Trở lại thiên đàng
Luyến chi cõi tạm
Thế gian chợ đời
* * *
Tiểu kiếp sắp hết
Trường đời kết thúc
Chợ đời đông đúc
Cũng sắp tan dần
Mau mau
Trở lại thiên đàng
Luyến chi cõi tạm
Thế gian chợ đời
Mau mau
Trở lại thiên đàng
Luyến chi cõi tạm
Thế gian chợ đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
101
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGUYỆN GẮNG SỨC
Nguyện gắng sức,
Cả đời còn lại
Truyền kinh luân,
Nguồn Cội cho đời
Cho non
Cho nước thanh bình
Cho người nối lại
Nghĩa tình anh em
Trao nhân loại
Văn kinh Thiên Ý
Giúp cho người
Siêu thoát về trời
Không còn
Sa đọa luân hồi
Trở về thiên giới
An lành an vui
Đừng nhầm lẫn,
Tiền hơn Đạo Đức
Đức càng nhiều,
Phước báo càng cao
Dẫu tiền
Của cải như non
Sống mà ác đức
Trắng tay mấy hồi
Sống cuộc sống,
Vun trồng Thiên Ý
Thời mai sau,
Phú quý vạn đời
Mãn trần
Siêu thoát về trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
Sống mất Gốc,
Xác xơ cuộc sống
Sống mất Nguồn
Hết phước kiệt khô
Hồn linh
Sa đọa âm u
Vì không có đức
Chuyển xoay luân hồi
Nguyện gắng sức
Công bồi lập đức
Đức càng nhiều
Không sức mà ăn
Hồn linh
Trở lại cõi tiên
An vui hạnh phúc
Trường sanh vĩnh hằng
Cả đời
Còn lại quyết lòng
Truyền kinh tận độ
Gieo trồng đức nhân
* * *
Nguyện gắng sức,
Cả đời còn lại
Truyền kinh luân,
Nguồn Cội cho đời
Cho non
Cho nước thanh bình
Cho người nối lại
Nghĩa tình anh em
Trao nhân loại
Văn kinh Thiên Ý
Giúp cho người
Siêu thoát về trời
Không còn
Sa đọa luân hồi
Trở về thiên giới
An lành an vui
Đừng nhầm lẫn,
Tiền hơn Đạo Đức
Đức càng nhiều,
Phước báo càng cao
Dẫu tiền
Của cải như non
Sống mà ác đức
Trắng tay mấy hồi
Sống cuộc sống,
Vun trồng Thiên Ý
Thời mai sau,
Phú quý vạn đời
Mãn trần
Siêu thoát về trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
Sống mất Gốc,
Xác xơ cuộc sống
Sống mất Nguồn
Hết phước kiệt khô
Hồn linh
Sa đọa âm u
Vì không có đức
Chuyển xoay luân hồi
Nguyện gắng sức
Công bồi lập đức
Đức càng nhiều
Không sức mà ăn
Hồn linh
Trở lại cõi tiên
An vui hạnh phúc
Trường sanh vĩnh hằng
Cả đời
Còn lại quyết lòng
Truyền kinh tận độ
Gieo trồng đức nhân
* * *
Nguyện gắng sức
Công bồi lập đức
Đức càng nhiều
Không sức mà ăn
Hồn linh
Trở lại cõi tiên
An vui hạnh phúc
Trường sanh vĩnh hằng
Cả đời
Còn lại quyết lòng
Truyền kinh tận độ
Gieo trồng đức nhân
Cả đời
Còn lại quyết lòng
Truyền kinh tận độ
Gieo trồng đức nhân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
102
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XUÂN ĐÃ ĐẾN
Mai khoe sắc
Đang mời xuân đó nhỉ
Đào khoe màu
Đang thủ thỉ cùng xuân
Én đưa thoi
Én dệt lên âm hưởng
Chào xuân về
Khắp đất nước quên hương
Cỏ cây hoa lá
Mây trời nắng gió
Đua nở muôn hoa
Chuyển mình
Nhẹ gót theo xuân
Xuân đã đến
Bao ưu phiền tan biến
Cho tình người
Thêm rộng lớn bao la
Xuân dệt mộng
Người bận rộn
Lo toan ba ngày tết
Hoa tỏa hương
Người tìm lấy bình an
Xuân đã về
Nước non thay áo mới
Người vui xuân
Người phơi phới niềm vui
Bướm say hoa
Người say sưa đầm ấm
Sum hợp gia đình
Ta hạnh phúc cùng ta
Xuân đã đến
Xuân vang lên điệp khúc
Rực sắc màu
Đủ dạng hình
Chen chúc lung linh
Lời ca xuân
Lời ca
Không bao giờ hết
Người vui xuân
Người đậm nết rạng ngời
Đầy nhiệt tình
Bao tấm lòng yêu mến
Vui cùng xuân,
Và nhộn nhịp cùng xuân
* * *
Mai khoe sắc
Đang mời xuân đó nhỉ
Đào khoe màu
Đang thủ thỉ cùng xuân
Én đưa thoi
Én dệt lên âm hưởng
Chào xuân về
Khắp đất nước quên hương
Cỏ cây hoa lá
Mây trời nắng gió
Đua nở muôn hoa
Chuyển mình
Nhẹ gót theo xuân
Xuân đã đến
Bao ưu phiền tan biến
Cho tình người
Thêm rộng lớn bao la
Xuân dệt mộng
Người bận rộn
Lo toan ba ngày tết
Hoa tỏa hương
Người tìm lấy bình an
Xuân đã về
Nước non thay áo mới
Người vui xuân
Người phơi phới niềm vui
Bướm say hoa
Người say sưa đầm ấm
Sum hợp gia đình
Ta hạnh phúc cùng ta
Xuân đã đến
Xuân vang lên điệp khúc
Rực sắc màu
Đủ dạng hình
Chen chúc lung linh
Lời ca xuân
Lời ca
Không bao giờ hết
Người vui xuân
Người đậm nết rạng ngời
Đầy nhiệt tình
Bao tấm lòng yêu mến
Vui cùng xuân,
Và nhộn nhịp cùng xuân
* * *
Xuân đã đến
Xuân vang lên điệp khúc
Rực sắc màu
Đủ dạng hình
Chen chúc lung linh
Lời ca xuân
Lời ca
Không bao giờ hết
Người vui xuân
Người đậm nét rạng ngời
Đầy nhiệt tình
Bao tấm lòng yêu mến
Vui cùng xuân,
Và nhộn nhịp cùng xuân
Người vui xuân
Người đậm nét rạng ngời
Đầy nhiệt tình
Bao tấm lòng yêu mến
Vui cùng xuân,
Và nhộn nhịp cùng xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
103
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MUÔN ĐỜI GIÀU SANG
Sống cuộc sống,
Gieo nhân tích đức
Thời mai sau,
Không sức mà ăn
Tai bay
Họa gửi biến xa
Tài lộc kéo đến
Làm ra bạc tiền
Đức càng nhiều,
Muốn gì được nấy
Đức càng cao,
Phước lớn làm quan
Dẫu tiền
Của cải như non
Sống mà ác đức
Trắng tay mấy hồi
Vậy mới biết,
Ở hiền tích đức
Là giàu sang,
Bậc nhất trên đời
Mãn trần
Hồn được về trời
Gia đình con cái
Sang giàu bình yên
Cả đời
Còn lại truyền kinh
Tu nhân tích đức
Gieo nhân tháng ngày
Gắng sức
Tích đức từng giờ
Sang giàu đạo đức,
Muôn đời giàu sang
Tái sanh
Dù ở nơi đâu
Quyền huy bật nhất
Đứng đầu không sai
* * *
Sống cuộc sống,
Gieo nhân tích đức
Thời mai sau,
Không sức mà ăn
Tai bay
Họa gửi biến xa
Tài lộc kéo đến
Làm ra bạc tiền
Đức càng nhiều,
Muốn gì được nấy
Đức càng cao,
Phước lớn làm quan
Dẫu tiền
Của cải như non
Sống mà ác đức
Trắng tay mấy hồi
Vậy mới biết,
Ở hiền tích đức
Là giàu sang,
Bậc nhất trên đời
Mãn trần
Hồn được về trời
Gia đình con cái
Sang giàu bình yên
Cả đời
Còn lại truyền kinh
Tu nhân tích đức
Gieo nhân tháng ngày
Gắng sức
Tích đức từng giờ
Sang giàu đạo đức,
Muôn đời giàu sang
Tái sanh
Dù ở nơi đâu
Quyền huy bật nhất
Đứng đầu không sai
* * *
Cả đời
Còn lại truyền kinh
Tu nhân tích đức
Gieo nhân tháng ngày
Gắng sức
Tích đức từng giờ
Sang giàu đạo đức,
Muôn đời giàu sang
Tái sanh
Dù ở nơi đâu
Quyền huy bật nhất
Đứng đầu không sai
Tái sanh
Dù ở nơi đâu
Quyền huy bật nhất
Đứng đầu không sai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
104
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DŨNG CẢM LÊN EM
Dũng cảm lên em
Cội Nguồn dựng xây
Khơi dậy
Tinh thần truyền thống
Khơi càng nhiều
Càng thêm ấm tình nước non
Dũng cảm lên em
Dũng cảm lên em
Hồn thiêng sông núi
Có trong trận chiến
Có Cha Trời
Chỉ lối kinh thơ
Ôi Việt Nam
Biết bao giờ thoát ngục
Lửa bạo tàn
Còn rợp bóng quê hương
Yêu đất nước
Không thể lặng im
Nín thinh luồn cúi
Ta vùng lên
Như sóng dữ đại dương
Vũ khí chúng ta
Tuy không là nguyên tử
Nhưng mạnh hơn
Nguyên tử gấp vạn lần
Văn, thơ, triết, truyện
Cuồng phong
Sử, kinh sấm nổ
Rung rinh đất trời
Gốc vững Nguồn còn
Thiên, Địa, Nhơn hợp rồi
Sức mạnh năm nghìn năm
Sức mạnh toàn dân
Đoàn kết chung tay
Sức mạnh vô biên
Dũng cảm lên em
Dũng cảm lên em
Cứu nước cứu non
Thoát khỏi
Ách thống trị ngoại xâm
Sức mạnh làm nên nghiệp lớn
Vung gươm trời
Ta loại bỏ yêu tinh
Sức mạnh Rồng Tiên
Sức mạnh bách chiến bách thắng
Non nước Thánh
Lạc Hồng vinh hoa
Dậy sóng âu ca
Dũng cảm lên em
Dũng cảm lên em
* * *
Dũng cảm lên em
Cội Nguồn dựng xây
Khơi dậy
Tinh thần truyền thống
Khơi càng nhiều
Càng thêm ấm tình nước non
Dũng cảm lên em
Dũng cảm lên em
Hồn thiêng sông núi
Có trong trận chiến
Có Cha Trời
Chỉ lối kinh thơ
Ôi Việt Nam
Biết bao giờ thoát ngục
Lửa bạo tàn
Còn rợp bóng quê hương
Yêu đất nước
Không thể lặng im
Nín thinh luồn cúi
Ta vùng lên
Như sóng dữ đại dương
Vũ khí chúng ta
Tuy không là nguyên tử
Nhưng mạnh hơn
Nguyên tử gấp vạn lần
Văn, thơ, triết, truyện
Cuồng phong
Sử, kinh sấm nổ
Rung rinh đất trời
Gốc vững Nguồn còn
Thiên, Địa, Nhơn hợp rồi
Sức mạnh năm nghìn năm
Sức mạnh toàn dân
Đoàn kết chung tay
Sức mạnh vô biên
Dũng cảm lên em
Dũng cảm lên em
Cứu nước cứu non
Thoát khỏi
Ách thống trị ngoại xâm
Sức mạnh làm nên nghiệp lớn
Vung gươm trời
Ta loại bỏ yêu tinh
Sức mạnh Rồng Tiên
Sức mạnh bách chiến bách thắng
Non nước Thánh
Lạc Hồng vinh hoa
Dậy sóng âu ca
Dũng cảm lên em
Dũng cảm lên em
* * *
Dũng cảm lên em
Dũng cảm lên em
Cứu nước cứu non
Thoát khỏi
Ách thống trị ngoại xâm
Sức mạnh làm nên nghiệp lớn
Vung gươm trời
Ta loại bỏ yêu tinh
Sức mạnh Rồng Tiên
Sức mạnh bách chiến bách thắng
Non nước Thánh
Lạc Hồng vinh hoa
Dậy sóng âu ca
Dũng cảm lên em
Dũng cảm lên em
Sức mạnh Rồng Tiên
Sức mạnh bách chiến bách thắng
Non nước Thánh
Lạc Hồng vinh hoa
Dậy sóng âu ca
Dũng cảm lên em
Dũng cảm lên em
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
105
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DŨNG CẢM LÊN ANH
Dũng cảm lên anh
Kìa trống đồng dục thức
Ngàn khơi tỏa sáng
Dũng cảm lên anh
Vì quê hương non nước
Xả thân mình
Cho Tổ Quốc quyết sinh
Vì bổn phận cháu con
Tiếp nối
Di chí Cha Ông
Bảo vệ nước non
Ôi Việt Nam
Ôi tháng ngày nung nấu
Lửa hiếu Trung
Tỏa sáng bừng bừng
Khơi dậy hào hùng
Sấm dậy nơi nơi
Mỗi lời dạy Cha Ông
Luôn là quý hóa
Mỗi lời truyền bá
Cứu sống quê hương
Đem lại màu xanh
Cho Tổ quốc
Dũng cảm lên anh
Dũng cảm lên anh
Thuở xa xưa
Khai dựng nước non
Toàn dân
Điều khai sơn
Phá thạch lập công
Núi rừng xanh
Cũng biến thành đồng rộng
Cò bay thẳng cánh
Thời nay con cháu
Tinh thần bực sáng
Là sáng cả
Đất trời non nước Việt Nam
* * *
Dũng cảm lên anh
Kìa trống đồng dục thức
Ngàn khơi tỏa sáng
Dũng cảm lên anh
Vì quê hương non nước
Xả thân mình
Cho Tổ Quốc quyết sinh
Vì bổn phận cháu con
Tiếp nối
Di chí Cha Ông
Bảo vệ nước non
Ôi Việt Nam
Ôi tháng ngày nung nấu
Lửa hiếu Trung
Tỏa sáng bừng bừng
Khơi dậy hào hùng
Sấm dậy nơi nơi
Mỗi lời dạy Cha Ông
Luôn là quý hóa
Mỗi lời truyền bá
Cứu sống quê hương
Đem lại màu xanh
Cho Tổ quốc
Dũng cảm lên anh
Dũng cảm lên anh
Thuở xa xưa
Khai dựng nước non
Toàn dân
Điều khai sơn
Phá thạch lập công
Núi rừng xanh
Cũng biến thành đồng rộng
Cò bay thẳng cánh
Thời nay con cháu
Tinh thần bực sáng
Là sáng cả
Đất trời non nước Việt Nam
* * *
Thời nay con cháu
Tinh thần bực sáng
Là sáng cả
Đất trời non nước Việt Nam
Thời nay con cháu
Tinh thần bực sáng
Là sáng cả
Đất trời non nước Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
106
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐÔNG TÀN
XUÂN ĐẾN
Trời đông gần tàn
Xuân điểm nở hoa
Xuân tiễn
Rét buốt rét da về trời
Xuân tiễn Đông
Xuân đi vào đời,
Tâm tư sáng ngời nở hoa
Xuân mang về
Với luồn hơi ấm tràn qua
Thời gian trôi nhanh
Thời gian qua mau
Xuân nói rằng
Đông còn luyến lưu chi
Trở gót bâng khuâng
Đông hết thời
Nỗi buồn ra đi
Ém luyện trời xa
Mừng xuân vừa đến
Mai kia vừa lòng
Rực rỡ sắc hoa
Gió đông lại nồm
Lùa về phương bắc
Đông càng biến mất
Rét càng đi xa
Trăm hoa
Đua nở những ước ao
Thơm mùi mật ngọt
Đồng tâm đồng lòng
Nụ Mai chờ đợi
Xuân đã hỏi thăm
Đã cách một năm
Tình cũ nghĩa xưa
Giờ đây gặp lại
Đi vào ngày hội
Chấm dứt
Giá rét tối tăm
Mây trời nắng gió
Vầy hội vui xuân
* * *
Trời đông gần tàn
Xuân điểm nở hoa
Xuân tiễn
Rét buốt rét da về trời
Xuân tiễn Đông
Xuân đi vào đời,
Tâm tư sáng ngời nở hoa
Xuân mang về
Với luồn hơi ấm tràn qua
Thời gian trôi nhanh
Thời gian qua mau
Xuân nói rằng
Đông còn luyến lưu chi
Trở gót bâng khuâng
Đông hết thời
Nỗi buồn ra đi
Ém luyện trời xa
Mừng xuân vừa đến
Mai kia vừa lòng
Rực rỡ sắc hoa
Gió đông lại nồm
Lùa về phương bắc
Đông càng biến mất
Rét càng đi xa
Trăm hoa
Đua nở những ước ao
Thơm mùi mật ngọt
Đồng tâm đồng lòng
Nụ Mai đợi chờ
Xuân đến hỏi thăm
Đã cách một năm
Tình cũ nghĩa xưa
Giờ đây gặp lại
Đi vào ngày hội
Chấm dứt
Giá rét tối tăm
Mây trời nắng gió
Vầy hội vui xuân
* * *
Rét càng đi xa
Trăm hoa
Đua nở những ước ao
Thơm mùi mật ngọt
Đồng tâm đồng lòng
Nụ Mai đợi chờ
Xuân đến hỏi thăm
Đã cách một năm
Tình cũ nghĩa xưa
Giờ đây gặp lại
Đi vào ngày hội
Chấm dứt
Giá rét tối tăm
Mây trời nắng gió
Vầy hội vui xuân
Mây trời nắng gió
Vầy hội vui xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
107
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐIỆP KHÚC MÙA XUÂN
Quốc Đạo về
Khắp đất trời
Cảnh êm đềm hạnh phúc
Quốc Giáo bừng lên
Càng sung túc ấm no
Sống tự do
Suốt bốn mùa tươi tốt
Ôi Việt Nam
Đã qua rồi u tối
Một chặn đường
Gian khổ mấy nghìn năm
Trong cái lạnh mùa đông
Luôn khát khao
Mãi ước mơ
Sống cuộc sống tự do
Chặn đường dài
Ôi thăm thẳm chiều trôi
Bao xương máu
Vùi sâu nơi lòng đất
Ôi chiến tranh
Ôi nô lệ
Thầm mùi đày đọa
Mãi lênh đênh
Sóng gió nơi đầu sông
Ôi Việt Nam
Nay đất trời đổi mới
Quốc Đạo về
Quốc Giáo bừng lên
Tràn trề sức sống
Mãi vang lên
Điệp khúc mùa xuân
Rực thắm quê hương
Làng gió mới
Non nước
Năm nghìn năm
Rực ánh vinh quang
Quốc Giáo Anh Linh
Quốc Đạo vàng son
Năm nghìn năm Văn Hiến
Chuyển mình nở hoa
* * *
Quốc Đạo về
Khắp đất trời
Cảnh êm đềm hạnh phúc
Quốc Giáo bừng lên
Càng sung túc ấm no
Sống tự do
Suốt bốn mùa tươi tốt
Ôi Việt Nam
Đã qua rồi u tối
Một chặn đường
Gian khổ mấy nghìn năm
Trong cái lạnh mùa đông
Luôn khát khao
Mãi ước mơ
Sống cuộc sống tự do
Chặn đường dài
Ôi thăm thẳm chiều trôi
Bao xương máu
Vùi sâu nơi lòng đất
Ôi chiến tranh
Ôi nô lệ
Thầm mùi đày đọa
Mãi lênh đênh
Sóng gió nơi đầu sông
Ôi Việt Nam
Nay đất trời đổi mới
Quốc Đạo về
Quốc Giáo bừng lên
Tràn trề sức sống
Mãi vang lên
Điệp khúc mùa xuân
Rực thắm quê hương
Làng gió mới
Non nước
Năm nghìn năm
Rực ánh vinh quang
Quốc Giáo Anh Linh
Quốc Đạo vàng son
Năm nghìn năm Văn Hiến
Chuyển mình nở hoa
* * *
Quốc Đạo về
Quốc Giáo bừng lên
Tràn trề sức sống
Mãi vang lên
Điệp khúc mùa xuân
Rực thắm quê hương
Làng gió mới
Non nước
Năm nghìn năm
Rực ánh vinh quang
Quốc Giáo Anh Linh
Quốc Đạo vàng son
Năm nghìn năm Văn Hiến
Chuyển mình nở hoa
Năm nghìn năm Văn Hiến
Chuyển mình nở hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
108
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHÚC NHAU
Chúc anh
Chúc suốt cuộc đời
An vui hạnh phúc
Vận thời đắp xây
Chúc em
Mạnh khỏe trăm năm
Tiền vô như nước
Lộc xây đầy nhà
Chúc anh
Gặp được vợ hiền
Chung vui hạnh phúc
Đẹp lành cùng nhau
Chúc em
Tìm bến nước trong
Hoa thơm quả ngọt
Vây quanh cuộc đời
Chúc anh
Những bước sáng ngời
Công danh sự nghiệp
Vững bền dài lâu
Chúc em
Rực ánh hào quang
Muốn gì được nấy
Chứa chan nghĩa tình
Hai ta
Chung một Cội Nguồn
Tràn đầy may mắn
Chan hòa niềm vui
Chúc cùng
Nhân loại anh em
Giàu sang no ấm
Đồng siêu thiên đàng
Chúc cho
Cùng khắp địa cầu
Hòa bình chung sống
Không còn chiến tranh
Chúc cho
Tổ quốc quê hương
Tự do dân chủ
Ấm no thanh bình
Hiệp hòa
Chung sống chung lòng
Rạng danh con cháu
Lạc Hồng rạng danh
Rồng Tiên
Đẹp mãi Rồng Tiên
Năm châu bốn biển
Thiêng Liêng con Trời
Chúc đời
Chúc khắp toàn cầu
Cội Nguồn chung hiệp
Rạnh ngời bình minh
Hai ta
Duyên thắm nên duyên
Chúc nhau đi đến
Nên duyên châu trần
Răng long
Đầu bạc sống đời
An vui hạnh phúc
Đông đầy cháu con
* * *
Chúc anh
Chúc suốt cuộc đời
An vui hạnh phúc
Vận thời đắp xây
Chúc em
Mạnh khỏe trăm năm
Tiền vô như nước
Lộc xây đầy nhà
Chúc anh
Gặp được vợ hiền
Chung vui hạnh phúc
Đẹp lành cùng nhau
Chúc em
Tìm bến nước trong
Hoa thơm quả ngọt
Vây quanh cuộc đời
Chúc anh
Những bước sáng ngời
Công danh sự nghiệp
Vững bền dài lâu
Chúc em
Rực ánh hào quang
Muốn gì được nấy
Chứa chan nghĩa tình
Hai ta
Chung một Cội Nguồn
Tràn đầy may mắn
Chan hòa niềm vui
Chúc cùng
Nhân loại anh em
Giàu sang no ấm
Đồng siêu thiên đàng
Chúc cho
Cùng khắp địa cầu
Hòa bình chung sống
Không còn chiến tranh
Chúc cho
Tổ quốc quê hương
Tự do dân chủ
Ấm no thanh bình
Hiệp hòa
Chung sống chung lòng
Rạng danh con cháu
Lạc Hồng rạng danh
Rồng Tiên
Đẹp mãi Rồng Tiên
Năm châu bốn biển
Thiêng Liêng con Trời
Chúc đời
Chúc khắp toàn cầu
Cội Nguồn chung hiệp
Rạnh ngời bình minh
Hai ta
Duyên thắm nên duyên
Chúc nhau đi đến
Nên duyên châu trần
Răng long
Đầu bạc sống đời
An vui hạnh phúc
Đông đầy cháu con
* * *
Hai ta
Duyên thắm nên duyên
Chúc nhau đi đến
Nên duyên châu trần
Răng long
Đầu bạc sống đời
An vui hạnh phúc
Đông đầy cháu con
Hai ta
Duyên thắm nên duyên
Chúc nhau đi đến
Nên duyên châu trần
Răng long
Đầu bạc sống đời
An vui hạnh phúc
Đông đầy cháu con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
109
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DÂN TỘC VIỆT NAM
Dân tộc Việt Nam
Như bao dân tộc khác
Ưa chuộng tự do
Nhân Quyền Dân Chủ
Không ngừng phát triển
Sống bằng trái tim
Sống hòa chung
Đâu cũng là anh em
Cũng căm thù
Lũ giặc ngoại xâm
Chọn con đường
Có lợi đôi bên
Tôn trọng sự bình yên
Sống mưu cầu
Sống Công bằng bình đẳng
Thực thi nhân quyền
Sống hòa bình
Ai cũng như ai
Sống cho đời
Và sống cho tương lai
Đấu tranh
Loại bỏ cái sai
Tôn trọng
Hướng đi riêng
Của mỗi dân tộc
Sống không
Lệ thuộc tay sai
Còn ngoại xâm
Thời còn quét sạch nó đi
Ăn cướp nào vô đây
Cũng bị vùi thây bỏ mạng
Dân tộc không co cụm
Dân tộc vươn xa
Keo sơn
Chung cùng một bọc
Nghĩa Đồng Bào
Bầu bí tương thân
Cùng chung sống có nhau
Không mang hình bóng
Vóc dáng độc tài
Nước Việt Nam
Là bạn đời
Khắp cùng
Thế giới Đông- Tây
Một Việt Nam
Thân thương nối lớn vòng tay
Đại Đồng Nhân Bản đắp xây hòa bình
* * *
Dân tộc Việt Nam
Như bao dân tộc khác
Ưa chuộn tự do
Nhân Quyền Dân Chủ
Không ngừng phát triển
Sống bằng trái tim
Sống hòa chung
Đâu cũng là anh em
Cũng căm thù
Lũ giặc ngoại xâm
Chọn con đường
Có lợi đôi bên
Tôn trọng sự bình yên
Sống mưu cầu
Sống Công bằng bình đẳng
Thực thi nhân quyền
Sống hòa bình
Ai cũng như ai
Sống cho đời
Và sống cho tương lai
Đấu tranh
Loại bỏ cái sai
Tôn trọng
Hướng đi riêng
Của mỗi dân tộc
Sống không
Lệ thuộc tay sai
Còn ngoại xâm
Thời còn quét sạch nó đi
Ăn cướp nào vô đây
Cũng bị vùi thây bỏ mạng
Dân tộc không co cụm
Dân tộc vươn xa
Keo sơn
Chung cùng một bọc
Nghĩa Đồng Bào
Bầu bí tương thân
Cùng chung sống có nhau
Không mang hình bóng
Vóc dáng độc tài
Nước Việt Nam
Là bạn đời
Khắp cùng
Thế giới Đông- Tây
Một Việt Nam
Thân thương nối lớn vòng tay
Đại Đồng Nhân Bản đắp xây hòa bình
* * *
Nước Việt Nam
Là bạn đời
Khắp cùng
Thế giới Đông - Tây
Một Việt Nam
Thân thương nối lớn vòng tay
Đại Đồng Nhân Bản đắp xây hòa bình
Một Việt Nam
Thân thương nối lớn vòng tay
Đại Đồng Nhân Bản đắp xây hòa bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
110
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGẪM LẠI SỰ ĐỜI
Ai rồi
Cũng phải ra đi
Lìa trần cõi thế
Có chi theo mình
Ai rồi
Cũng phải lìa trần
Ra đi bỏ lại
Còn gì trắng tay
Sự đời
Gẫm lại trong ta
Gieo nhân gặt quả
Chỉ là thời gian
Bỏ buông
Tội lỗi ác gian
Chính là lìa bỏ
Đọa sa luân hồi
Sống đời
Một kiếp con người
Bóng câu cửa sổ
Có gì lâu đâu
Giúp người
Đừng nghĩ đền ơn
Đi vào vô lậu
Đức cao nghìn trùng
Tu tâm
Tu tánh tu lòng
Đi vào tối thượng
Đại thừa chân tu
Trở thành
Phật, Thánh, Thần, Tiên
Mãn trần trở lại
Siêu sanh thiên đàng
Sự đời
Gẫm lại sự đời
Chỉ có Linh Hồn
Mới thật của Ta
Ai rồi
Cũng phải ra đi
Lìa trần cõi thế
Có chi theo mình
Hành trang
Thiên Ý rất cần
Mang theo thọ hưởng
Phúc phần trời cho
* * *
Ai rồi
Cũng phải ra đi
Lìa trần cõi thế
Có chi theo mình
Ai rồi
Cũng phải lìa trần
Ra đi bỏ lại
Còn gì trắng tay
Sự đời
Gẫm lại trong ta
Gieo nhân gặt quả
Chỉ là thời gian
Bỏ buông
Tội lỗi ác gian
Chính là lìa bỏ
Đọa sa luân hồi
Sống đời
Một kiếp con người
Bóng câu cửa sổ
Có gì lâu đâu
Giúp người
Đừng nghĩ đền ơn
Đi vào vô lậu
Đức cao nghìn trùng
Tu tâm
Tu tánh tu lòng
Đi vào tối thượng
Đại thừa chân tu
Trở thành
Phật, Thánh, Thần, Tiên
Mãn trần trở lại
Siêu sanh thiên đàng
Sự đời
Gẫm lại sự đời
Chỉ có Linh Hồn
Mới thật của Ta
Ai rồi
Cũng phải ra đi
Lìa trần cõi thế
Có chi theo mình
Hành trang
Thiên Ý rất cần
Mang theo thọ hưởng
Phúc phần trời cho
* * *
Sự đời
Gẫm lại sự đời
Chỉ có Linh Hồn
Mới thật của Ta
Ai rồi
Cũng phải ra đi
Lìa trần cõi thế
Có chi theo mình
Hành trang
Thiên Ý rất cần
Mang theo thọ hưởng
Phúc phần trời cho
Hành trang
Thiên Ý rất cần
Mang theo thọ hưởng
Phúc phần trời cho
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
111
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHUNG CÙNG
MỘT VÁCH
Nhà nàng cùng nhà tôi
Chung cùng tường một vách
Đêm đêm nàng đọc thơ
Thơ Thiên Ý Cha Trời
Nghe lân lân tâm hồn
Huệ bừng trí sáng ra
Nhìn sang
Trộm nhớ thầm thương
Mơ ngày mai lứa đôi
Hôm qua tôi gặp nàng
Tôi cảm ơn thật lòng
Nhờ lời thơ nàng đàn
Như là dâng đãi khách
Tôi mê say quên hết
Càng uống càng khao khát
Càng uống càng lân lân
Làm cho tôi mơ màng
Không có lúc nào quên
Chắc nàng hiểu tình tôi
Nàng nhìn tôi thật lâu
Đầy nồng ấm thân thương
Khi đã hiểu về nhau
Cùng trên chung nhịp cầu
Càng đi càng gần
Càng gắn bó nhau hơn
Đêm nghe thơ đàn
Thơ Thiên Ý Cha Trời
Như dâng hiến
Như gọi mời
Làm tôi ngất ngây
Hoa tình yêu hé nở
Hương tình yêu lan bay
Tình thân thiết vô vàng
Chưa nhấp môi đã say
* * *
Nhà nàng cùng nhà tôi
Chung cùng tường một vách
Đêm đêm nàng đọc thơ
Thơ Thiên Ý Cha Trời
Nghe lân lân tâm hồn
Huệ bừng trí sáng ra
Nhìn sang
Trộm nhớ thầm thương
Mơ ngày mai lứa đôi
Hôm qua tôi gặp nàng
Tôi cảm ơn thật lòng
Nhờ lời thơ nàng đàn
Như là dâng đãi khách
Tôi mê say quên hết
Càng uống càng khao khát
Càng uống càng lân lân
Làm cho tôi mơ màng
Không có lúc nào quên
Chắc nàng hiểu tình tôi
Nàng nhìn tôi thật lâu
Đầy nồng ấm thân thương
Khi đã hiểu về nhau
Cùng trên chung nhịp cầu
Càng đi càng gần
Càng gắn bó nhau hơn
Đêm nghe thơ đàn
Thơ Thiên Ý Cha Trời
Như dâng hiến
Như gọi mời
Làm tôi ngất ngây
Hoa tình yêu hé nở
Hương tình yêu lan bay
Tình thân thiết vô vàng
Chưa nhấp môi đã say
* * *
Đêm nghe thơ đàn
Thơ Thiên Ý Cha Trời
Như dâng hiến
Như gọi mời
Làm tôi ngất ngây
Hoa tình yêu hé nở
Hương tình yêu lan bay
Tình thân thiết vô vàng
Chưa nhấp môi đã say
Đêm nghe thơ đàn
Thơ Thiên Ý Cha Trời
Như dâng hiến
Như gọi mời
Làm tôi ngất ngây
Hoa tình yêu hé nở
Hương tình yêu lan bay
Tình thân thiết vô vàng
Chưa nhấp môi đã say
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
112
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
QUỐC TỔ VUA HÙNG
Quốc Tổ Vua Hùng,
Truyền kinh chánh giáo
Độ nhân sanh,
Rõ thấu Chân Tâm
Trở thành
Phật, Thánh, Thần, Tiên
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
Rõ Lương Tâm,
Trở thành Chánh Giác
Không lìa Tâm,
Giải thoát Hồn Linh
Không còn
Sanh tử, tử sanh
Niết Bàn an lạc
Trường sanh vĩnh hằng
Quốc Tổ Vua Hùng,
Ân nhân khắp cả
Đức Chí Tôn,
Linh hiển đất trời
Thừa hành
Di chí Cha Trời
Truyền trao Thiên Ý
Cội Nguồn Như Lai
Ánh Mặt Trời,
Sáng soi cùng khắp
Tạo mùa xuân,
Hạnh phúc an vui
Khắp cùng
Trái đất năm châu
Thái bình an lạc
Giàu sang, sang giàu
Đường Nguồn Cội
Đại đồng rộng lớn
Đưa nhân loài,
Về đến thiên đàng
Không còn
Sa đọa ngục hình
Quê trời sống mãi
An lành an vui
Quốc Tổ Vua Hùng,
Chí Tôn Anh Cả
Đấng ân nhân,
Dắt dẫn chỉ đường
Con Trời
Thay thế Cha Trời
Long Hoa mở hội
Khắp thời tam thiên
* * *
Quốc Tổ Vua Hùng,
Truyền kinh chánh giáo
Độ nhân sanh,
Rõ thấu Chân Tâm
Trở thành
Phật, Thánh, Thần, Tiên
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
Rõ Lương Tâm,
Trở thành Chánh Giác
Không lìa Tâm,
Giải thoát Hồn Linh
Không còn
Sanh tử, tử sanh
Niết Bàn an lạc
Trường sanh vĩnh hằng
Quốc Tổ Vua Hùng,
Ân nhân khắp cả
Đức Chí Tôn,
Linh hiển đất trời
Thừa hành
Di chí Cha Trời
Truyền trao Thiên Ý
Cội Nguồn Như Lai
Ánh Mặt Trời,
Sáng soi cùng khắp
Tạo mùa xuân,
Hạnh phúc an vui
Khắp cùng
Trái đất năm châu
Thái bình an lạc
Giàu sang, sang giàu
Đường Nguồn Cội
Đại đồng rộng lớn
Đưa nhân loài,
Về đến thiên đàng
Không còn
Sa đọa ngục hình
Quê trời sống mãi
An lành an vui
Quốc Tổ Vua Hùng,
Chí Tôn Anh Cả
Đấng ân nhân,
Dắt dẫn chỉ đường
Con Trời
Thay thế Cha Trời
Long Hoa mở hội
Khắp thời tam thiên
* * *
Đường Nguồn Cội
Đại đồng rộng lớn
Đưa nhân loài,
Về đến thiên đàng
Không còn
Sa đọa ngục hình
Quê trời sống mãi
An lành an vui
Quốc Tổ Vua Hùng,
Chí Tôn Anh Cả
Đấng ân nhân,
Dắt dẫn chỉ đường
Con Trời
Thay thế Cha Trời
Long Hoa mở hội
Khắp thời tam thiên
Con Trời
Thay thế Cha Trời
Long Hoa mở hội
Khắp thời tam thiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
113
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NẾU AI CÓ HỎI
Nếu ai có hỏi
Chúng mình
Sao lại gặp nhau
Em ơi
Chúng mình
Nói thật đi thôi
Vui lên
Bày tỏ đôi lời
Đường về Ông Cha
Tình duyên nở hoa
Đường tình gặt hái
Chắp cánh đôi ta
Nắm lấy tay nhau
Đi về Nguồn Cội
Ông Tơ Bà Nguyệt
Nhịp cầu xe duyên
Lưu truyền nói giống
Rực hồng đời gái
Sáng ngời đời trai
Hạnh phúc tương lai
Vui lên em
Nước non đổi mới
Nước non phơi phới
Tỉnh yêu nẩy nở
Đâu còn cách trở
Như thời chiến tranh
Hai bờ ngăn cách
Chia lìa thảm thương
Dừng chân giữa đời
Hay ngồi lặng im
Nay đã khác xưa
Chúng mình yêu nhau
Đi trên
Con đường mùa xuân
Con đường
Truyền Thống thân thương
Con chim về Tổ
Con người nhận Tông
Đâu còn ngăn cách
Pháo đỏ rượu hồng
Đẹp đôi như ý
Đường trần cùng đi
* * *
Nếu ai có hỏi
Chúng mình
Sao lại gặp nhau
Em ơi
Chúng mình
Nói thật đi thôi
Vui lên
Bày tỏ đôi lời
Đường về Ông Cha
Tình duyên nở hoa
Đường tình gặt hái
Chắp cánh đôi ta
Nắm lấy tay nhau
Đi về Nguồn Cội
Ông Tơ Bà Nguyệt
Nhịp cầu xe duyên
Lưu truyền nói giống
Rực hồng đời gái
Sáng ngời đời trai
Hạnh phúc tương lai
Vui lên em
Nước non đổi mới
Nước non phơi phới
Tỉnh yêu nẩy nở
Đâu còn cách trở
Như thời chiến tranh
Hai bờ ngăn cách
Chia lìa thảm thương
Dừng chân giữa đời
Hay ngồi lặng im
Nay đã khác xưa
Chúng mình yêu nhau
Đi trên
Con đường mùa xuân
Con đường
Truyền Thống thân thương
Con chim về Tổ
Con người nhận Tông
Đâu còn ngăn cách
Pháo đỏ rượu hồng
Đẹp đôi như ý
Đường trần cùng đi
* * *
Nay đã khác xưa
Chúng mình yêu nhau
Đi trên
Con đường mùa xuân
Con đường
Truyền Thống thân thương
Con chim về Tổ
Con người nhận Tông
Đâu còn ngăn cách
Pháo đỏ rượu hồng
Đẹp đôi như ý
Đường trần cùng đi
Con chim về Tổ
Con người nhận Tông
Đâu còn ngăn cách
Pháo đỏ rượu hồng
Đẹp đôi như ý
Đường trần cùng đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
114
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỀ NGUỒN ĐI
Về Nguồn đi,
Để tâm con sáng suốt
Nhận Cha Trời,
Liền thoát kiếp khổ đau
Về Nguồn đi,
Đường tử sanh chấm dứt
Cố lên con,
Tiên giới được hồi quy
Giàu hay nghèo,
Cũng đến hồi chung kết
Mãn kiếp trần,
Thử hỏi được cái chi
Theo Lương Tâm,
An nhiên mà sanh sống
Thuận Ý trời,
Thời thấy rõ đường đi
Về Cội Nguồn,
Là về nhà con đó
Dứt luân hồi,
Thành Phật, Thánh uy nghi
Về đi con,
Về Cội Nguồn con nhé
Đạo trong đời,
Đời trong Đạo con đi
Nầy con hỡi,
Những người con trung hiếu
Những người con,
Đẹp nhất của thời nay
Những người con,
Mang đôi cánh Rồng Tiên
Về Nguồn đi,
Về Nguồn đi những người con
* * *
Về Nguồn đi,
Để tâm con sáng suốt
Nhận Cha Trời,
Liền thoát kiếp khổ đau
Về Nguồn đi,
Đường tử sanh chấm dứt
Cố lên con,
Tiên giới được hồi quy
Giàu hay nghèo,
Cũng đến hồi chung kết
Mãn kiếp trần,
Thử hỏi được cái chi
Theo Lương Tâm,
An nhiên mà sanh sống
Thuận Ý trời,
Thời thấy rõ đường đi
Về Cội Nguồn,
Là về nhà con đó
Dứt luân hồi,
Thành Phật, Thánh uy nghi
Về đi con,
Về Cội Nguồn con nhé
Đạo trong đời,
Đời trong Đạo con đi
Nầy con hỡi,
Những người con trung hiếu
Những người con,
Đẹp nhất của thời nay
Những người con,
Mang đôi cánh Rồng Tiên
Về Nguồn đi,
Về Nguồn đi những người con
* * *
Nầy con hỡi,
Những người con trung hiếu
Những người con,
Đẹp nhất của thời nay
Những người con,
Mang đôi cánh Rồng Tiên
Về Nguồn đi,
Về Nguồn đi những người con
Nầy con hỡi,
Những người con trung hiếu
Những người con,
Đẹp nhất của thời nay
Những người con,
Mang đôi cánh Rồng Tiên
Về Nguồn đi,
Về Nguồn đi những người con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
115
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐẸP TỰA BÀI THƠ
Nàng ở chân trời
Tôi nơi góc bể
Tình yêu nẩy nở
Đẹp tựa bài thơ
Cách trở xa xôi
Nhưng rất gần nhau
Nhịp cầu Facebook
Giữa đêm khuya
Thỏ thẻ tâm tình
Chưa biết một lần
Chỉ mới gặp nhau
Và giây phút ấy
Lo lắng làm sao
Tình yêu đầu đời
Thường là
Tình bạc như vôi
Thật bất ngờ
Tình yêu đợi chờ
Như đã từ lâu
Bồi hồi ngẩn ngơ
Hướng nẻo đêm sâu
Chung một con đường
Nguồn Cội con thuyền
Bén rễ tình yêu
Bốc cháy rất mau
Con chim tìm bạn
Đã tìm thấy nhau
Niềm thương mến ấy
Kiếp trước
Nối liền kiếp sau
Chuyện từ một đêm
Đẹp tựa bài thơ
Giờ tôi đã bên nhau
Bên đàn con yêu thương
Giữa cuộc đời trần gian
Trên bước đường chung đôi
* * *
Nàng ở chân trời
Tôi nơi góc bể
Tình yêu nẩy nở
Đẹp tựa bài thơ
Cách trở xa xôi
Nhưng rất gần nhau
Nhịp cầu Facebook
Giữa đêm khuya
Thỏ thẻ tâm tình
Chưa biết một lần
Chỉ mới gặp nhau
Và giây phút ấy
Lo lắng làm sao
Tình yêu đầu đời
Thường là
Tình bạc như vôi
Thật bất ngờ
Tình yêu đợi chờ
Như đã từ lâu
Bồi hồi ngẩn ngơ
Hướng nẻo đêm sâu
Chung một con đường
Nguồn Cội con thuyền
Bén rễ tình yêu
Bốc cháy rất mau
Con chim tìm bạn
Đã tìm thấy nhau
Niềm thương mến ấy
Kiếp trước
Nối liền kiếp sau
Chuyện từ một đêm
Đẹp tựa bài thơ
Giờ tôi đã bên nhau
Bên đàn con yêu thương
Giữa cuộc đời trần gian
Trên bước đường chung đôi
* * *
Thật bất ngờ
Tình yêu đợi chờ
Như đã từ lâu
Bồi hồi ngẫn ngơ
Hướng nẻo đêm sâu
Chung một con đường
Nguồn Cội con thuyền
Bén rễ tình yêu
Bốc cháy rất mau
Con chim tìm bạn
Đã tìm thấy nhau
Niềm thương mến ấy
Kiếp trước
Nối liền kiếp sau
Chuyện từ một đêm
Đẹp tựa bài thơ
Giờ tôi đã bên nhau
Bên đàn con yêu thương
Giữa cuộc đời trần gian
Trên bước đường chung đôi
Giờ tôi đã bên nhau
Bên đàn con yêu thương
Giữa cuộc đời trần gian
Trên bước đường chung đôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
116
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
QUỐC ĐẠO ĐÃ VỀ
Non nước quê ta
Đẹp như gấm hoa
Ánh xuân tràn trề
Quốc Đạo đã về
Rực sáng nước non
Con cháu Rồng Tiên
Ca hát âu ca
Bắc Nam một nhà
An lạc thái bình
Khoang nhặt hò khoang
Hố khoang hò khoang
Non nước, nước non
Đã thay áo mới
Cội Nguồn tỏa sáng
Xuân khắp mọi nhà
Kinh giáo ngập tràn
Phúc dậy lộc bay
Việt Nam ơi
No ấm xây thành
Hòa bình
Độc lập tự do
Rộn tiếng hân hoang
Rồng Tiên hội hiệp
Rồng Tiên nhộn nhịp
Đẹp lành
Đất trời mùa xuân
Đàn chim reo ca
Tìm về Tổ Tông
Tựa nương mến thương
Ôi
Khải hoàng hò reo
Nhân Quyền tự do
Dân Chủ ấm no
Sung sướng biết bao
Hố khoang ta hố
Biển trời bình yên
Hố khoang ta hố
Việt Nam cõi tiên
Việt Nam thiêng liêng
Nắng gió reo cười
Hòa hợp anh em
Lời vàng tiếng ngọc
Xây dựng, phụng sự
Lại càng đẹp thêm
Việt Nam Việt Nam
Quốc Đạo Anh Linh
Xây đời hạnh phúc
Làm đẹp nét quê
Bao năm chia ly
Xa Nguồn lạc Cội
Giờ đây trở lại
Chung hiệp một nhà
Thỏa lòng
Tay bắt mặt mừng
Thỏa nguyện ước mơ
Biển trời quê ta
Sạch bóng quân thù
Nòi giống Tiên Rồng
Hòa hợp tứ linh
Long, Lân, Quy, phụng
Nhã ngọc phun châu
Tưng bừng non nước
Đồn vang tiếng ca
Bắc Nam một nhà
Đạo Đời nở hoa
Vang rềnh Thánh Đức
Ơi hò
Quốc Đạo Việt Nam
Tỏa sáng hà sa
Hố khoang ta hố
Lừng danh lẫy lừng
Hố khoang ta hố
Đạo Nhà Việt Nam
* * *
Non nước, nước non
Đã thay áo mới
Cội Nguồn tỏa sáng
Xuân khắp mọi nhà
Kinh giáo ngập tràn
Phúc dậy lộc bay
Việt Nam ơi
No ấm xây thành
Hòa bình
Độc lập tự do
Rộn tiếng hân hoang
Rồng Tiên hội hiệp
Rồng Tiên nhộn nhịp
Đẹp lành
Đất trời mùa xuân
Đàn chim reo ca
Tìm về Tổ Tông
Tựa nương mến thương
Ôi
Khải hoàng hò reo
Nhân Quyền tự do
Dân Chủ ấm no
Sung sướng biết bao
Hố khoang ta hố
Biển trời bình yên
Hố khoang ta hố
Việt Nam cõi tiên
Việt Nam thiêng liêng
Nắng gió reo cười
Hòa hợp anh em
Lời vàng tiếng ngọc
Xây dựng, phụng sự
Lại càng đẹp thêm
Việt Nam Việt Nam
Quốc Đạo Anh Linh
Xây đời hạnh phúc
Làm đẹp nét quê
Bao năm chia ly
Xa Nguồn lạc Cội
Giờ đây trở lại
Chung hiệp một nhà
Thỏa lòng
Tay bắt mặt mừng
Thỏa nguyện ước mơ
Biển trời quê ta
Sạch bóng quân thù
Nòi giống Tiên Rồng
Hòa hợp tứ linh
Long, Lân, Quy, phụng
Nhã ngọc phun châu
Tưng bừng non nước
Đồn vang tiếng ca
Bắc Nam một nhà
Đạo Đời nở hoa
Vang rềnh Thánh Đức
Ơi hò
Quốc Đạo Việt Nam
Tỏa sáng hà sa
Hố khoang ta hố
Lừng danh lẫy lừng
Hố khoang ta hố
Đạo Nhà Việt Nam
* * *
Bao năm chia ly
Xa Nguồn lạc Cội
Giờ đây trở lại
Chung hiệp một nhà
Thỏa lòng
Tay bắt mặt mừng
Thỏa nguyện ước mơ
Biển trời quê ta
Sạch bóng quân thù
Nòi giống Tiên Rồng
Hòa hợp tứ linh
Long, Lân, Quy, phụng
Nhã ngọc phun châu
Tưng bừng non nước
Đồn vang tiếng ca
Bắc Nam một nhà
Đạo Đời nở hoa
Vang rềnh Thánh Đức
Ơi hò
Quốc Đạo Việt Nam
Tỏa sáng hà sa
Hố khoang ta hố
Lừng danh lẫy lừng
Hố khoang ta hố
Đạo Nhà Việt Nam
Quốc Đạo Việt Nam
Tỏa sáng hà sa
Hố khoang ta hố
Lừng danh lẫy lừng
Hố khoang ta hố
Đạo Nhà Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
117
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỔI ĐỜI
Nhìn xuân trở về
Nhớ lại
Mùa xuân của ngày xưa
Mùa xuân yêu nhau
Đi đến thành đôi
Đến nay cũng lâu
Sanh được mấy con
Cuộc sống lo toan
Vẫn nghèo vẫn đói
Nhưng vì,
Nay đi theo truyền thống
Không lấy đó làm buồn
Nhưng rồi một hôm
Từ trong giấc mơ
Tôi, thấy Mẹ Âu Cơ
Mẹ nhìn tôi
Cái nhìn
Thật là triều mến
Tôi lạy Mẹ
Người Mẹ vĩnh hằng
Sống mãi với thời gian
Mẹ nhìn tôi
Biết tôi buồn
Vì nghèo khó
Mẹ nói
Mẹ cho con
Tờ vế số
Mai con hãy mua
Và con
Sẽ được đổi đời
Tôi, giật mình tỉnh lại
Ngọn gió lùa
Cái lạnh trong đêm
Mặt trời lên
Có người
Mời tôi mua vé số
Tôi ngập ngừng
Nhưng rồi lại mua
Chồng tôi rất tin
Và giữ ngay, mấy tờ vé số
Tôi lay hoay trong bếp
Và nhớ Mẹ Âu Cơ
Nghe chồng tôi la lên
Trúng rồi em ơi
Trúng rồi em ơi
Tuy không nhiều lắm
Nhưng cũng đủ đổi đời
Vợ chồng từ đó
Sanh kế kiếm lời
Vốn sanh ra vốn
Cuộc đời đổi thay
* * *
Nhìn xuân trở về
Nhớ lại
Mùa xuân của ngày xưa
Mùa xuân yêu nhau
Đi đến thành đôi
Đến nay cũng lâu
Sanh được mấy con
Cuộc sống lo toan
Vẫn nghèo vẫn đói
Nhưng vì,
Nay đi theo truyền thống
Không lấy đó làm buồn
Nhưng rồi một hôm
Từ trong giấc mơ
Tôi, thấy Mẹ Âu Cơ
Mẹ nhìn tôi
Cái nhìn
Thật là triều mến
Tôi lạy Mẹ
Người Mẹ vĩnh hằng
Sống mãi với thời gian
Mẹ nhìn tôi
Biết tôi buồn
Vì nghèo khó
Mẹ nói
Mẹ cho con
Tờ vế số
Mai con hãy mua
Và con
Sẽ được đổi đời
Tôi, giật mình tỉnh lại
Ngọn gió lùa
Cái lạnh trong đêm
Mặt trời lên
Có người
Mời tôi mua vé số
Tôi ngập ngừng
Nhưng rồi lại mua
Chồng tôi rất tin
Và giữ ngay, mấy tờ vé số
Tô lay hoay trong bếp
Và nhớ Mẹ Âu Cơ
Nghe chồng tôi la lên
Trúng rồi em ơi
Trúng rồi em ơi
Tuy không nhiều lắm
Nhưng cũng đủ đổi đời
Vợ chồng từ đó
Sanh kế kiếm lời
Vốn sanh ra vốn
Cuộc đời đổi thay
* * *
Trúng rồi em ơi
Trúng rồi em ơi
Tuy không nhiều lắm
Nhưng cũng đủ đổi đời
Vợ chồng từ đó
Sanh kế kiếm lời
Vốn sanh ra vốn
Cuộc đời đổi thay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
118
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐẠI ĐẠO CHA ÔNG
Tôn thời Trời Cha
Phước đức hà sa
Cuộc sống mưu sinh
Muốn gì
Cha cũng đều cho
Đạo là đường
Đường lên trời
Đường xuống âm phủ
Đường trở lại thế gian
Nhưng không đường nào
Bằng
Con đường
Đại Đạo Cha Ông
Nhận Bổn Quy Chân
Ta đi trong
Ánh Đạo mùa xuân
Ta đi trong
Bảo bọc tình thương
Trong vòng tay
Nguồn Cội chở che
Cha Trời, Mẹ Trời
Hai đấng toàn năng
Vũ trụ Cha Ông
Cội Nguồn Đại Đạo
Con đường siêu sanh
Có Phật có Tiên
Có Thần có Thánh
Ngàn sao lấp lánh
Mặt trời sáng soi
Sanh tử thoát ra
Làm chủ cái Ta
Làm chủ càn khôn
Ra vào
Ngôi nhà vũ trụ
Đại Đồng một Cội
Cực lạc an vui
Tiên Đồng Ngọc Nữ
Sáo thổi đàn ca
Hố khoang
Ta hố hò khoang
Cội Nguồn đại Đạo
Đệ nhất trần gian
Sắc xuân bay vào
Chiến tranh không còn
Tự do mưu cầu
Hạnh phúc nơi nơi
Bốn bể năm châu
Đâu đâu
Cũng là anh em
Con Rồng cháu Tiên
Hố khoang ta hố
Thiêng liêng cuộc đời
Tự do
Dân chủ nhân quyền
Việt Nam Quốc Đạo
Vạn ngàn xuân hoa
Việt Nam, Việt Nam
Rền tiếng vang ca
* * *
Đâu đâu
Cũng là anh em
Con Rồng cháu Tiên
Hố khoang ta hố
Thiêng liêng cuộc đời
Tự do
Dân chủ nhân quyền
Việt Nam Quốc Đạo
Vạn ngàn xuân hoa
Việt Nam, Việt Nam
Rền tiếng vang ca
Hố khoang ta hố
Đạo Nhà Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
119
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KHÔNG DỄ GÌ PHAI
Lạnh buồn
Đông vẫn còn
Mùa đông của lạnh giá
Đôi mình chia tay
Trong nỗi buồn cách xa
Anh rời xa truyền thống
Còn tôi
Trở lại Cội Nguồn
Lâu rồi
Chẳng gặp được nhau
Nhưng khó quên
Nhớ lại khi xưa
Chúng mình gặp nhau
Thường kể chuyện mai sau
Chuyện ước mơ
Và cũng rất nên thơ
Nay tôi
Thành người truyền giáo
Buông bỏ những gì
Đầy cặn bã lôi thôi
Nghe đâu
Anh vẫn còn
Rời xa truyền thống
Ngược dòng trung hiếu
Tôi rất là đau
Hôm qua
Mới nhận được thư
Nay là mùa xuân
Dòng thơ tâm sự
Lời ngọt ngào yêu mến
Như ngày nào
Tình chẳng hề phai
Khơi niềm nỗi nhớ
Thấy ấm lạ lùng
Vì anh
Đã trở lại Cội Nguồn
Tìm lại dấu chân xưa
Tình yêu ban đầu
Tình yêu ngọt ngào
Không dễ gì phai
* * *
Lạnh buồn
Đông vẫn còn
Mùa đông của lạnh giá
Đôi mình chia tay
Trong nỗi buồn cách xa
Anh rời xa truyền thống
Còn tôi
Trở lại Cội Nguồn
Lâu rồi
Chẳng gặp được nhau
Nhưng khó quên
Nhớ lại khi xưa
Chúng mình gặp nhau
Thường kể chuyện mai sau
Chuyện ước mơ
Và cũng rất nên thơ
Nay tôi
Thành người truyền giáo
Buông bỏ những gì
Đầy cặn bã lôi thôi
Nghe đâu
Anh vẫn còn
Rời xa truyền thống
Ngược dòng trung hiếu
Tôi rất là đau
Hôm qua
Mới nhận được thư
Nay là mùa xuân
Dòng thơ tâm sự
Lời ngọt ngào yêu mến
Như ngày nào
Tình chẳng hề phai
Khơi niềm nỗi nhớ
Thấy ấm lạ lùng
Vì anh
Đã trở lại Cội Nguồn
Tìm lại dấu chân xưa
Tình yêu ban đầu
Tình yêu ngọt ngào
Không dễ gì phai
* * *
Hôm qua
Mới nhận được thư
Nay là mùa xuân
Dòng thơ tâm sự
Lời ngọt ngào yêu mến
Như ngày nào
Tình chẳng hề phai
Khơi niềm nỗi nhớ
Thấy ấm lạ lùng
Vì anh
Đã trở lại Cội Nguồn
Tìm lại dấu chân xưa
Tình yêu ban đầu
Tình yêu ngọt ngào
Không dễ gì phai
Tình yêu ban đầu
Tình yêu ngọt ngào
Không dễ gì phai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
120
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NẮM TAY NHAU
Cùng nắm tay nhau
Ra sức truyền kinh
Làm cho non nước
Mùa xuân trở về
Con chim reo hót
Con người hạnh phúc
Bài ca hòa bình
Con đường du lịch
Nam, bắc, tây nguyên
Quê hương Việt Nam
Cảnh tiên trần gian
Thiên đàng tại thế
Biết bao đẹp lành
Vui một nhà
Chung Cội Nguồn
Con cháu Tiên rồng
Hố khoang ta hố
Ngập tràn tự do
Nắng lan truyền
Quê mình đẹp lắm
Gió ngợi ca
Xuân thắm sắc phơi
Đại ngàn biển cả
Suối reo hoa nở
Đất trời bao la
Việt Nam gấm hoa
Muôn màu muôn vẻ
Tình thương rộng mở
Tình thương bao la
Đồng Bào anh em
Bắc nam sum vầy
Đẹp nghĩa đẹp tình
Hố khoang ta hố
Muôn đời keo sơn
Lấp biển dời non
Sức mạnh đoàn kết
Bó đủa khổng lồ
Sức mạnh nào hơn
Tính tang
Tang tính tình tang
Bốn mùa
Xuân, Hạ, Thu, Đông
Mùa nào cũng đẹp
Nở bông hoa vàng
Đường lên trời
Đường về Nguồn
Cùng đi
Chung nhau một hướng
Xây đời
Thánh Đức Thượng Ngơn
Khổ sầu biến mất
An vui hạnh phúc
Thỏa lòng mong ước
Nở hoa cuộc đời
Nắm tay
Xây dựng hòa bình
Hố khoang ta hố
Trọn nghĩa tình âu ca
* * *
Đất trời bao la
Việt Nam gấm hoa
Muôn màu muôn vẻ
Tình thương rộng mở
Tình thương bao la
Đồng Bào anh em
Bắc nam sum vầy
Đẹp nghĩa đẹp tình
Hố khoang ta hố
Muôn đời keo sơn
Lấp biển dời non
Sức mạnh đoàn kết
Bó đủa khổng lồ
Sức mạnh nào hơn
Tính tang
Tang tính tình tang
Bốn mùa
Xuân, Hạ, Thu, Đông
Mùa nào cũng đẹp
Nở bông hoa vàng
Đường lên trời
Đường về Nguồn
Cùng đi
Chung nhau một hướng
Xây đời
Thánh Đức Thượng Ngơn
Khổ sầu biến mất
An vui hạnh phúc
Thỏa lòng mong ước
Nở hoa cuộc đời
Nắm tay
Xây dựng hòa bình
Hố khoang ta hố
Trọn nghĩa tình âu ca
* * *
Nắm tay
Xây dựng hòa bình
Hố khoang ta hố
Trọn nghĩa trọn tình âu ca
Hố khoang
Ta hố hò khoang
Tà hò, là hò, hò khoang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
121
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KHÍ PHÁCH
Như bao
Anh hùng khi xưa
Tay cầm gươm
Mắt tỏa hào quang
Hào hùng hiên ngang
Ngẩng cao đầu
Nhắm quân thù mà tiến
Không sợ súng
Không sợ tên
Theo tiếng gọi con tim
Trào dâng hùng khí
Dẫn nát quân thù
Thét gào nỗi gió
Khiếp vía xâm lăng
Khiếp hồn cướp nước
Lớp trước ngã xuống
Lớp sau tiến lên
Mưa trung gió hiếu
Phủ lên quân thù
Dậy sóng hào hùng
Cuốn phăng ác bá
Khí thế Tiên Rồng
Luôn là
Bách chiến bách thắng
Đó là
Nói trong thời chiến
Còn thời bình
Truyền kinh thuyết giáo
Phổ độ nhân sanh
Làm theo Thiên Ý
Xoay chuyển càn khôn
Chém tan độc tài
Vùi chôn bạo tàn
Rạng ngời chân lý
Công bằng, bình đẳng, tự do
Như bao
Anh hùng khi xưa
Vì nước non cống hiến
Quên đời mình
Phục vụ Tổ Quốc giang san
Đem lại sự bình yên
Dân giàu nước mạnh bình an
Hạnh phúc tràn ngập nước non
* * *
Như bao
Anh hùng khi xưa
Tay cầm gươm
Mắt tỏa hào quang
Hào hùng hiên ngang
Ngẩng cao đầu
Nhắm quân thù mà tiến
Không sợ súng
Không sợ tên
Theo tiếng gọi con tim
Trào dâng hùng khí
Dẫn nát quân thù
Thét gào nỗi gió
Khiếp vía xâm lăng
Khiếp hồn cướp nước
Lớp trước ngã xuống
Lớp sau tiến lên
Mưa trung gió hiếu
Phủ lên quân thù
Dậy sóng hào hùng
Cuốn phăng ác bá
Khí thế Tiên Rồng
Luôn là
Bách chiến bách thắng
Đó là
Nói trong thời chiến
Còn thời bình
Truyền kinh thuyết giáo
Phổ độ nhân sanh
Làm theo Thiên Ý
Xoay chuyển càn khôn
Chém tan độc tài
Vùi chôn bạo tàn
Rạng ngời chân lý
Công bằng, bình đẳng, tự do
Như bao
Anh hùng khi xưa
Vì nước non cống hiến
Quên đời mình
Phục vụ Tổ Quốc giang san
Đem lại sự bình yên
Dân giàu nước mạnh bình an
Hạnh phúc tràn ngập nước non
* * *
Như bao
Anh hùng khi xưa
Vì nước non cống hiến
Quên đời mình
Phục vụ Tổ Quốc giang san
Đem lại sự bình yên
Đẹp giàu độc lập bình an
Hạnh phúc tràn ngập nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
122
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DỰNG DẬY HỒN THIÊNG
Thiên Ý có rồi
Khơi dậy tinh thần Dân Tộc
Công nghệ ta dùng
Kinh giáo phổ truyền
Lại càng nhanh
Chung Tay tiến lên
Càng quét quân thù
Kinh giáo ta chém
Văn thơ trảm xà
Vào trong chiến trận
Tung hoành xông pha
Có Cha Trời
Chỉ lối ta đi
Ôi Việt Nam
Đất nước nhiều khổ đau
Lửa chiến tranh
Phủ bóng đất quê mình
Yêu đất nước
Càng quyết giữ gìn
Yêu giống nòi
Ta càng chung sức
Vượt qua sống chết
Giữ gìn quên hương
Chạy bỏ đi đâu
Khi quê hương
Là nơi đất sống
Núi sông nầy
Gắn bó máu thịt chúng ta
Người mẹ quê hương
Vẫn nhớ mãi con
Giặc đến rồi
Ta dồn lên quyết tử
Thà chết tiến lên
Thà chết tiến lên
Sức mạnh Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Bảo vệ quê hương
Là bổn phận cháu con
Dân Tộc Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Hùng khí trào dâng
Thét gào nổi sống
Mỗi dặm đường
Bão tố cuồng phong
Dồn lên chiến trận
Quân thù
Tất cả mạng vong
Ôi Việt Nam
Nô lệ còn vang
Nghìn năm tủi nhục còn mang
Không lùi một bước
Đánh tan quân thù
Con cháu Tiên Rồng
Dựng dậy hồn thiêng
Xây dựng lại quê hương
Cháy lên ngọn lửa yêu thương
Tình non nghĩa nước làm nên hào hùng
* * *
Thiên Ý có rồi
Khơi dậy tinh thần Dân Tộc
Công nghệ ta dùng
Kinh giáo phổ truyền
Lại càng nhanh
Chung Tay tiến lên
Càng quét quân thù
Kinh giáo ta chém
Văn thơ trảm xà
Vào trong chiến trận
Tung hoành xông pha
Có Cha Trời
Chỉ lối ta đi
Ôi Việt Nam
Đất nước nhiều khổ đau
Lửa chiến tranh
Phủ bóng đất quê mình
Yêu đất nước
Càng quyết giữ gìn
Yêu giống nòi
Ta càng chung sức
Vượt qua sống chết
Giữ gìn quên hương
Chạy bỏ đi đâu
Khi quê hương
Là nơi đất sống
Núi sông nầy
Gắn bó máu thịt chúng ta
Người mẹ quê hương
Vẫn nhớ mãi con
Giặc đến rồi
Ta dồn lên quyết tử
Thà chết tiến lên
Thà chết tiến lên
Sức mạnh Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Bảo vệ quê hương
Là bổn phận cháu con
Dân Tộc Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Hùng khí trào dâng
Thét gào nổi sống
Mỗi dặm đường
Bão tố cuồng phong
Dồn lên chiến trận
Quân thù
Tất cả mạng vong
Ôi Việt Nam
Nô lệ còn vang
Nghìn năm tủi nhục còn mang
Không lùi một bước
Đánh tan quân thù
Con cháu Tiên Rồng
Dựng dậy hồn thiêng
Xây dựng lại quê hương
Cháy lên ngọn lửa yêu thương
Tình non nghĩa nước làm nên hào hùng
* * *
Ôi Việt Nam
Nô lệ còn vang
Nghìn năm tủi nhục còn mang
Không lùi một bước
Đánh tan quân thù
Trên đường ra quân
Dựng dậy hồn thiêng
Xây dựng lại quê hương
Cháy lên ngọn lửa yêu thương
Tình non nghĩa nước làm nên hào hùng
Ôi Việt Nam
Nô lệ còn vang
Nghìn năm tủi nhục còn mang
Không lùi một bước
Đánh tan quân thù
Trên đường ra quân
Dựng dậy hồn thiêng
Xây dựng lại quê hương
Cháy lên ngọn lửa yêu thương
Tình non nghĩa nước làm nên hào hùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
123
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỨC PHỔ THÂN YÊU
Có những ngày
Nhớ về quê hương
Nhớ dòng sông
Lượn quanh sông Quán
Gió hát hè
Chào ngọn núi mồ côi
Đưa ta về
Nỗi buồn nỗi thương, sợi nhớ
Nơi sanh ra
Những con người tài ba
Nay lưu lạc khắp chốn
Nhớ lại khi xưa
Giữa bốn bề chinh chiến
Bom rơi đạn xé
Quê hương buồn
Theo nắng hoàng hôn
Đi vào lịm tắt
Nao nao
Ngọn núi mồ côi
Nhìn đàn trẻ chăng trâu
Đùa cợt dưới sông
Trầm mình trong nước mát
Cánh cò trắng lã
Bay qua
Ôi quê hương
Ôi quê hương Đức Phổ
Lũy tre xanh mướt
Lắng nghe chim hót
Chào bình minh
Rực thắm xốm làng
Thời ấy qua rồi
Nay không còn vang tiếng súng
Chuyển mình
Đổi thịt thay da
Trông thật là xinh xắn
Ôi quê hương Đức Phổ
Lá nằm nghe mưa đổ
Áng mây chiều
Luôn nhớ những người xa
Câu hò giọng hát
Còn mang nặng tình
Ruột bọc trong da
Gò hội
Như chờ như đợi
Những bóng hình
Đã rời xa quê hương
Ôi thương
Thương quá là thương
Núi vàng hơi ốm
Gò lên nghĩa tình
Ơi hời
Núi cửa mãi nhìn
Con thuyền lướt sóng
Xa dần rời xa
Núi cửa mãi nhìn
Chờ đón con thuyền
Trở lại đông vui
Quê hương ơi
Một miền quê thương nhớ
Một miền quê
Danh tiếng lẫy lừng
Nơi kinh luân
Ra đời từ đây
Ai là người nhớ
Ai là người quên
Sao nở không về
Để quê buồn
Thương nhớ người thân
Tôi viết lên đây
Mấy dòng thơ tâm sự
Có trong máu thịt
Không thể dối lòng
Hồi tưởng những gì
Trong ký ức của tôi
Quê hương
Đức Phổ thân yêu
* * *
Có những ngày
Nhớ về quê hương
Nhớ dòng sông
Lượn quanh sông quán
Gió hát hè
Chào ngọn núi mồ côi
Đưa ta về
Nỗi buồn nỗi thương, sợi nhớ
Nơi sanh ra
Những con người tài ba
Nay lưu lạc khắp chốn
Nhớ lại khi xưa
Giữa bốn bề chinh chiến
Bom rơi đạn xé
Quê hương buồn
Theo nắng hoàng hôn
Đi vào lịm tắt
Nao nao
Ngọn núi mồ côi
Nhìn đàn trẻ chăng trâu
Đùa cợt dưới sông
Trầm mình trong nước mát
Cánh cò trắng lã
Bay qua
Ôi quê hương
Ôi quê hương Đức Phổ
Lũy tre xanh mướt
Lắng nghe chim hót
Chào bình minh
Rực thắm xốm làng
Thời ấy qua rồi
Nay không còn vang tiếng súng
Chuyển mình
Đổi thịt thay da
Trông thật là xinh xắn
Ôi quê hương Đức Phổ
Lá nằm nghe mưa đổ
Áng mây chiều
Luôn nhớ những người xa
Câu hò giọng hát
Còn mang nặng tình
Ruột bọc trong da
Gò hội
Như chờ như đợi
Những bóng hình
Đã rời xa quê hương
Ôi thương
Thương quá là thương
Núi vàng hơi ốm
Gò lên nghĩa tình
Ơi hời
Núi cửa mãi nhìn
Con thuyền lướt sóng
Xa dần rời xa
Núi cửa mãi nhìn
Chờ đón con thuyền
Trở lại đông vui
Quê hương ơi
Một miền quê thương nhớ
Một miền quê
Danh tiếng lẫy lừng
Nơi kinh luân
Ra đời từ đây
Ai là người nhớ
Ai là người quên
Sao nở không về
Để quê buồn
Thương nhớ người thân
Tôi viết lên đây
Mấy dòng thơ tâm sự
Có trong máu thịt
Không thể dối lòng
Hồi tưởng những gì
Trong ký ức của tôi
Quê hương
Đức Phổ thân yêu
* * *
Tôi viết lên đây
Mấy dòng thơ tâm sự
Có trong máu thịt
Không thể dối lòng
Hồi tưởng những gì
Trong ký ức của tôi
Quê hương
Đức Phổ thân yêu
Tôi viết lên đây
Mấy dòng thơ tâm sự
Có trong máu thịt
Không thể dối lòng
Hồi tưởng những gì
Trong ký ức của tôi
Quê hương
Đức Phổ thân yêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
124
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỪNG CÓ HỎI
Đừng có hỏi
Vì sao
Tôi về Nguồn Cội
Vì đời tôi
Luôn đội Trời Cha
Đừng có hỏi
Vì sao
Tôi đã vội
Vượt thời gian
Nhanh chóng trôi qua
Một kiếp người
Như chiếc bóng câu
Tự hỏi lòng
Làm được gì đâu
Khi đất nước quê hương
Còn chìm sâu
Trong bóng tối điêu linh
Đừng có hỏi
Tôi buồn lắm đấy
Một nước non
Xinh xắn biết bao
Suốt cuộc đời
Vua Hùng
Vất vã công lao
Mới nên cơ nghiệp
Non sông đất trời
Đừng có hỏi
Còn gì trung hiếu
Đường nghĩa nhân
Cũng mất không còn
Trời tròn
Quả đất cũng tròn
Hỏi lòng tự hỏi
Có còn lương tâm
Cội Cha Ông
Mấy nghìn năm Văn Hiến
Nào phải đâu
Tự có không không
Có từ
Có Tổ có Tông
Có từ dựng nước
Non sông cõi bờ
Tôn thờ là chuyện
Phải thờ
Cháu con
Trọn nghĩa trọn tình Cha Ông
Đừng có hỏi
Hãy nghĩ cho thông
Con dòng cháu giống
Tổ Tông Cội Nguồn
Tôn thờ Tổ Tiên
Là chuyện bình thường
Người mà lạc Cội
Đất trời bơ vơ, đất trời bơ vơ
* * *
Đừng có hỏi
Vì sao
Tôi về Nguồn Cội
Vì đời tôi
Luôn đội Trời Cha
Đừng có hỏi
Vì sao
Tôi đã vội
Vượt thời gian
Nhanh chóng trôi qua
Một kiếp người
Như chiếc bóng câu
Tự hỏi lòng
Làm được gì đâu
Khi đất nước quê hương
Còn chìm sâu
Trong bóng tối điêu linh
Đừng có hỏi
Tôi buồn lắm đấy
Một nước non
Xinh xắn biết bao
Suốt cuộc đời
Vua Hùng
Vất vã công lao
Mới nên cơ nghiệp
Non sông đất trời
Đừng có hỏi
Còn gì trung hiếu
Đường nghĩa nhân
Cũng mất không còn
Trời tròn
Quả đất cũng tròn
Hỏi lòng tự hỏi
Có còn lương tâm
Cội Cha Ông
Mấy nghìn năm Văn Hiến
Nào phải đâu
Tự có không không
Có từ
Có Tổ có Tông
Có từ dựng nước
Non sông cõi bờ
Tôn thờ là chuyện
Phải thờ
Cháu con
Trọn nghĩa trọn tình Cha Ông
Đừng có hỏi
Hãy nghĩ cho thông
Con dòng cháu giống
Tổ Tông Cội Nguồn
Tôn thờ Tổ Tiên
Là chuyện bình thường
Người mà lạc Cội
Đất trời bơ vơ, đất trời bơ vơ
* * *
Đừng có hỏi
Hãy nghĩ cho thông
Con dòng cháu giống
Tổ Tông Cội Nguồn
Tôn thờ Tổ Tiên
Là chuyện bình thường
Người mà lạc Cội
Đất trời bơ vơ, đất trời bơ vơ
Đừng có hỏi
Hãy nghĩ cho thông
Con dòng cháu giống
Tổ Tông Cội Nguồn
Tôn thờ Tổ Tiên
Là chuyện bình thường
Người mà lạc Cội
Đất trời bơ vơ, đất trời bơ vơ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
125
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CỬA TRỜI ĐÃ MỞ
Cửa trời đã mở
Vân anh được vào
Không ai ngăn cấm
Dù tội đầy đầu
Phận nghèo khó khăn
Luôn thiếu cái ăn
Cửa trời vẫn mở
Không có ai ngăn
Cội Nguồn vẫn đón
Không bỏ người nào
Tất cả nhân loài
Dù ma hay quỷ
Về Nguồn an nghỉ
Không ai cản ngăn
Nhân loại hồi quy
Vào nhà vũ trụ
Đoàn viên hội tụ
Mặc áo nhà trời
Thành, Phật,
Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Ngôi nhà kho báu
Kho tàng tri kiến
Một sức mà chọn
An vui tự tại
Sao lại hửng hờ
Đợi chờ cái gì
Về Nguồn đi thôi
Trần gian bể khổ
Cám dỗ giăng tơ
Nô lệ vật chất
Danh lợi giam nhốt
Có gì đợi chờ
Quên mất đường về
Xa Tổ lìa Tông
Ngôi nhà vũ trụ
Thiếu vắng người thân
Ôi trái tim,
Trái tim lạc lối
Cửa trời đã mở
Ngơ ngác ngỡ ngàng
Thật bẻ bàng
Lòng do dự bỏ qua
Mãi đời lang thang
Muôn kiếp đọa sa
Nguồn Cội Tổ Tiên
Như xa nghìn trùng
Lạc vào tử sanh
Lở phím sai cung
Tâm người ai khiến
Tối tăm lạc loài
Cửa trời
Đã mở không vào
Coi như
Lạc mất đường về cõi tiên
Lạc vào
Sanh tử triền miên
Khổ vô lượng khổ
Đảo điên Linh Hồn
Cửa trời đã mở
Vân anh được vào
Không ai ngăn cấm
Dù tội đầy đầu
Phận nghèo khó khăn
Luôn thiếu cái ăn
Cửa trời vẫn mở
Không có ai ngăn
Cội Nguồn vẫn đón
Không bỏ người nào
Tất cả nhân loài
Dù ma hay quỷ
Về Nguồn an nghỉ
Không ai cản ngăn
Đều là bình đẳng như nhau
* * *
Cửa trời đã mở
Vân anh được vào
Không ai ngăn cấm
Dù tội đầy đầu
Phận nghèo khó khăn
Luôn thiếu cái ăn
Cửa trời vẫn mở
Không có ai ngăn
Cội Nguồn vẫn đón
Không bỏ người nào
Tất cả nhân loài
Dù ma hay quỷ
Về Nguồn an nghỉ
Không ai cản ngăn
Nhân loại hồi quy
Vào nhà vũ trụ
Đoàn viên hội tụ
Mặc áo nhà trời
Thành, Phật,
Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Ngôi nhà kho báu
Kho tàng tri kiến
Một sức mà chọn
An vui tự tại
Sao lại hửng hờ
Đợi chờ cái gì
Về Nguồn đi thôi
Trần gian bể khổ
Cám dỗ giăng tơ
Nô lệ vật chất
Danh lợi giam nhốt
Có gì đợi chờ
Quên mất đường về
Xa Tổ lìa Tông
Ngôi nhà vũ trụ
Thiếu vắng người thân
Ôi trái tim,
Trái tim lạc lối
Cửa trời đã mở
Ngơ ngác ngỡ ngàng
Thật bẻ bàng
Lòng do dự bỏ qua
Mãi đời lang thang
Muôn kiếp đọa sa
Nguồn Cội Tổ Tiên
Như xa nghìn trùng
Lạc vào tử sanh
Lở phím sai cung
Tâm người ai khiến
Tối tăm lạc loài
Cửa trời
Đã mở không vào
Coi như
Lạc mất đường về cõi tiên
Lạc vào
Sanh tử triền miên
Khổ vô lượng khổ
Đảo điên Linh Hồn
Cửa trời đã mở
Vân anh được vào
Không ai ngăn cấm
Dù tội đầy đầu
Phận nghèo khó khăn
Luôn thiếu cái ăn
Cửa trời vẫn mở
Không có ai ngăn
Cội Nguồn vẫn đón
Không bỏ người nào
Tất cả nhân loài
Dù ma hay quỷ
Về Nguồn an nghỉ
Không ai cản ngăn
Đều là bình đẳng như nhau
* * *
Cửa trời đã mở
Vân anh được vào
Không ai ngăn cấm
Dù tội đầy đầu
Phận nghèo khó khăn
Luôn thiếu cái ăn
Cửa trời vẫn mở
Không có ai ngăn
Cội Nguồn vẫn đón
Không bỏ người nào
Tất cả nhân loài
Dù ma hay quỷ
Về Nguồn an nghỉ
Không ai cản ngăn
Đều là bình đẳng như nhau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
126
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DÂN TỘC VIỆT NAM
Dân Tộc Việt Nam
Anh em một nhà
Dù cho thế nào
Cũng là Đồng Bào
Gắn bó từ lâu
Ghét nhau vì hận
Ghét nhau vì thù
Càng thêm xanh xao
Càng thêm khốn khổ
Càng thêm lao đao
Mở rộng trái tim
Nhận nhìn anh em
Bớt lòng tái tê
Sóng gió lặng yên
Dân Tộc Việt Nam
Cách chia đôi bờ
Dòng sông quạnh quẻ
Kẻ đợi người chờ
Đến biết bao giờ
Thịt liền thịt, da liền da
Cuộc sống ngỡ ngàng
Đời mãi phủ phàn
Ta chẳng ra ta
Anh em
Chẳng chút hỏi hang
Nỗi buồn non nước
Nỗi buồn Việt Nam
Đã xa càng xa
Bức tường ngăn cách
Lạnh lùng lại qua
Tình anh ai lấy
Tình em ai vùi
Cũng bởi lạc Nguồn
Dẫn đến chiến tranh mà ra
* * *
Dân Tộc Việt Nam
Anh em một nhà
Dù cho thế nào
Cũng là Đồng Bào
Gắn bó từ lâu
Ghét nhau vì hận
Ghét nhau vì thù
Càng thêm xanh xao
Càng thêm khốn khổ
Càng thên lao đao
Mở rộng trái tim
Nhận nhìn anh em
Bớt lòng tái tê
Sóng gió lặng yên
Dân Tộc Việt Nam
Cách chia đôi bờ
Dòng sông quạnh quẻ
Kẻ đợi người chờ
Đến biết bao giờ
Thịt liền thịt, da liền da
Cuộc sống ngỡ ngàng
Đời mãi phủ phàn
Ta chẳng ra ta
Anh em
Chẳng chút hỏi hang
Nỗi buồn non nước
Nỗi buồn Việt Nam
Đã xa càng xa
Bức tường ngăn cách
Lạnh lùng lại qua
Tình anh ai lấy
Tình em ai vùi
Cũng bởi lạc Nguồn
Dẫn đến chiến tranh mà ra
* * *
Anh em
Chẳng chút hỏi hang
Nỗi buồn non nước
Nỗi buồn Việt Nam
Đã xa càng xa
Bức tường ngăn cách
Lạnh lùng lại qua
Tình anh ai lấy
Tình em ai vùi
Cũng bởi lạc Nguồn
Dẫn đến chiến tranh mà ra
Dân Tộc Việt Nam
Cách chia đôi bờ
Dòng sông quạnh quẻ
Kẻ đợi người chờ
Đến biết bao giờ
Thịt liền thịt, da liền da
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
127
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NỖI BUỒN
Gió đưa trăng
Rồi trăng đưa gió
Trăng lặn rồi
Gió lại cô đơn
Sông núi buồn
Trời lạnh âm u
Cỏ cây hoa lá
Buồn theo
Cheo leo
Nầy hỡi cheo leo
Để cho
Chân mỏi
Khi trèo lên non
Sướng chi
Tóc bạc rừng xanh
Tuyết phơi trắng xóa
Núi thành ngàn mây
Trắng tay
Người có gì đâu
Mãn trần
Một nấm mồ hoang
Nấm mồ
Cuộc đời
Cứ mãi xô bồ
Quên đi trở lại
Cõi trời thiên tiên
Nước sầu
Nước mãi ngữa nghiêng
Biển sầu
Biển cũng liêng miên bạc đầu
Đời là
Bể khổ u sầu
Vướng chi cho khổ
Nhuộm màu thê lương
Ở đời
Kẻ tỉnh người mê
Đời trần là thế
Xưa nay cuộc trần
Tiền vì người
Người vì tiền
Buộc nhau quá sức
Đâu còn tự do
Thiên đàng
Địa phủ hai nơi
Tự mình chọn lấy
Xưa nay do mình
Người vì Nguồn
Nguồn vì mình
Gốc còn
Cành lá xanh cành
Đơm hoa kết trái
Xưa thời như nay
Gốc mất
Cành Lá tả tơi
Nỗi buồn, buồn mãi
Biết bao nỗi buồn
* * *
Gió đưa trăng
Rồi trăng đưa gió
Trăng lặn rồi
Gió lại cô đơn
Sông núi buồn
Trời lạnh âm u
Cỏ cây hoa lá
Buồn theo
Cheo leo
Nầy hỡi cheo leo
Để cho
Chân mõi
Khi trèo lên non
Sướng chi
Tóc bạc rừng xanh
Tuyết phơi trắng xóa
Núi thành ngàn mây
Trắng tay
Người có gì đâu
Mãn trần
Một nấm mồ hoang
Nấm mồ
Cuộc đời
Cứ mãi xô bồ
Quên đi trở lại
Cõi trời thiên tiên
Nước sầu
Nước mãi ngữa nghiêng
Biển sầu
Biển cũng liêng miên bạc đầu
Đời là
Bể khổ u sầu
Vướng chi cho khổ
Nhuộm màu thê lương
Ở đời
Kẻ tỉnh người mê
Đời trần là thế
Xưa nay cuộc trần
Tiền vì người
Người vì tiền
Buộc nhau quá sức
Đâu còn tự do
Thiên đàng
Địa phủ hai nơi
Tự mình chọn lấy
Xưa nay do mình
Người vì Nguồn
Nguồn vì mình
Gốc còn
Cành lá xanh cành
Đơm hoa kết trái
Xưa thời như nay
Gốc mất
Cành Lá tả tơi
Nỗi buồn, buồn mãi
Biết bao nỗi buồn
* * *
Gốc còn
Cành lá xanh cành
Đơm hoa kết trái
Xưa thời như nay
Gốc mất
Cành Lá tả tơi
Nỗi buồn, buồn mãi
Biết bao nỗi buồn
Gốc còn
Cành lá xanh cành
Đơm hoa kết trái
Xưa thời như nay
Gốc mất
Cành Lá tả tơi
Nỗi buồn, buồn mãi
Biết bao nỗi buồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
128
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÓ MỘT NGÀY
Có một ngày
Con người Việt Nam
Nhìn nhận Tổ Tông
Nhận thức quê hương
Nơi sanh ra
Những con người Việt Nam
Và lớn lên
Trong lời ru của mẹ
Và ôn lại
Quảng một thời thở bé
Đưa ta về
Với nỗi nhớ xa xưa
Một miền quê
Giữa bôn ba bận rộn
Người cha người mẹ
Vất vã sớm hôm
Kiếm từng bữa cơm
Kiếm từng hạt gạo
Tình Cha nghĩa mẹ
Nuôi lớn người con
Ôi quê hương
Ôi thâm tình biết mấy
Khúc hát đầu đời
Là khúc hát niềm thương
Vấn vương
Dòng sông quê
Dòng sông
Đong đầy tình nghĩa
Ôi nhớ hoài
Và nhớ mãi không quên
Ai đã quên
Là người không có trái tim
Khúc yêu thương
Có từ trong máu thịt
Bởi làm ăn
Nên lúc nhớ lúc quên
Người Việt Nam
Vốn là thân với thiện
Lúc trầm tư
Thường nhớ đến quê hương
Một miền quê
Luôn trải đầy quả ngọt
Mến thương, ôi mến thương
Việt Nam Rồng Tiên
Việt Nam
Quốc Tổ Hùng Vương
Việt Nam đất nước quên hương
* * *
Có một ngày
Con người Việt Nam
Nhìn nhận Tổ Tông
Nhận thức quê hương
Nơi sanh ra
Những con người Việt Nam
Và lớn lên
Trong lời ru của mẹ
Và ôn lại
Quảng một thời thở bé
Đưa ta về
Với nỗi nhớ xa xưa
Một miền quê
Giữa bôn ba bận rộn
Người cha người mẹ
Vất vã sớm hôm
Kiếm từng bữa cơm
Kiếm từng hạt gạo
Tình Cha nghĩa mẹ
Nuôi lớn người con
Ôi quê hương
Ôi thâm tình biết mấy
Khúc hát đầu đời
Là khúc hát niềm thương
Vấn vương
Dòng sông quê
Dòng sông
Đong đầy tình nghĩa
Ôi nhớ hoài
Và nhớ mãi không quên
Ai đã quên
Là người không có trái tim
Khúc yêu thương
Có từ trong máu thịt
Bởi làm ăn
Nên lúc nhớ lúc quên
Người Việt Nam
Vốn là thân với thiện
Lúc trầm tư
Thường nhớ đến quê hương
Một miền quê
Luôn trải đầy quả ngọt
Mến thương, ôi mến thương
Việt Nam Rồng Tiên
Việt Nam
Quốc Tổ Hùng Vương
Việt Nam đất nước quên hương
* * *
Việt Nam Rồng Tiên
Việt Nam
Quốc Tổ Hùng Vương
Việt Nam đất nước quên hương
Việt Nam Rồng Tiên
Việt Nam
Quốc Tổ Hùng Vương
Việt Nam đất nước quên hương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
129
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KHÁC XƯA RỒI
Quê tôi khác xưa rồi
Qua tháng ngày gieo neo
Khang trang đủ mọi điều
Không còn cảnh hắc hiu
Cảnh giàu lên phơi phới
An vui hạnh phúc tự do
Không còn độc tài xin cho
Hò hơ ơi hò
Quê hương xuân đã về
Hò hơ ơi hò
Xuân tự do đẹp lành
Xuân sang giàu ấm no
Điện thắp sáng khắp nơi
Đường cũng thật khang trang
Dài rộng đẹp thênh thang
Biệt thư, xe hơi, nhà lầu
Thi nhau mọc lên như nắm
Quê ngày nay xinh xắm
Thay quần áo mới
Đổi thịt thay da
Mập lên phồn hoa
Nhà sang cửa rộng hoành tráng
Cuộc đời đi vào sung sướng
Ăn mặc luôn là vừa ý
Lối sống như Thần Tiên
Không như ngày xa xưa
Không có cái ăn
Lấy đâu ra mà mua mà sắm
Thiếu thốn đủ bề
Hôm nay chân trời hồng
Tiên Rồng bừng tỏa sáng
Trải dài theo năm tháng
Tình người thêm lai láng
Cảm nhận lòng bao dung
Cuộc sống bây giờ
Đầy tình người
Thiên đàng tại thế
Rộn ràng an vui
Hò hơ, ơi hò, hò hơ
Quê tôi khác xưa
Quê tôi thay áo mới
Thiên đàng tại thế
Rộn ràng an vui
* * *
Quê tôi khác xưa rồi
Qua tháng ngày gieo neo
Khang trang đủ mọi điều
Không còn cảnh hắc hiu
Cảnh giàu lên phơi phới
An vui hạnh phúc tự do
Không còn độc tài xin cho
Hò hơ ơi hò
Quê hương xuân đã về
Hò hơ ơi hò
Xuân tự do đẹp lành
Xuân sang giàu ấm no
Điện thắp sáng khắp nơi
Đường cũng thật khang trang
Dài rộng đẹp thênh thang
Biệt thư, xe hơi, nhà lầu
Thi nhau mọc lên như nắm
Quê ngày nay xinh xắm
Thay quần áo mới
Đổi thịt thay da
Mập lên phồn hoa
Nhà sang cửa rộng hoành tráng
Cuộc đời đi vào sung sướng
Ăn mặc luôn là vừa ý
Lối sống như Thần Tiên
Không như ngày xa xưa
Không có cái ăn
Lấy đâu ra mà mua mà sắm
Thiếu thốn đủ bề
Hôm nay chân trời hồng
Tiên Rồng bừng tỏa sáng
Trải dài theo năm tháng
Tình người thêm lai láng
Cảm nhận lòng bao dung
Cuộc sống bây giờ
Đầy tình người
Thiên đàng tại thế
Rộn ràng an vui
Hò hơ, ơi hò, hò hơ
Quê tôi khác xưa
Quê tôi thay áo mới
Thiên đàng tại thế
Rộn ràng an vui
* * *
Cuộc sống bây giờ
Đầy tình người
Thiên đàng tại thế
Rộn ràng an vui
Hò hơ, ơi hò, hò hơ
Quê tôi khác xưa
Quê tôi thay áo mới
Thiên đàng tại thế
Rộn ràng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
130
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BỂ TRẦN
Bể trần
Trông rất dịu dàng
Luôn mãi gọi mời
Bao lời mến yêu
Quyến rũ con người
Lao vào mê đắm
Lên câu vật chất
Buộc ràng đam mê
Nào hay đâu
Bể trần bể khổ
Nhấn chìm tất cả
Lặn hụp chơi vơi
Ớ a lỉm chìm
Vùi dập tả tơi
Đâu dễ gì
Thoát ra được
Ớ a, a ớ lỉm chìm
Hết mong trở lại
Thiên đàng quê tiên
Dừng chân
Nầy hỡi dừng chân
Đi vào dòng Đạo
Song Song dòng đời
Đi vào bể trần
Phải có con thuyền
Con thuyền Nguồn Cội
Thời mới được yên
Bể trần
Dòng chảy êm êm
Sóng ngầm trong đó
Xoáy xoay dòng đời
Thuyền Nguồn
Làm chủ ta ngồi
Ra vào dòng xoáy
Biển trần lo chi
Tài cứ trổ
Đức cứ thi
Làm nên nghiệp lớn
Uy nghi cuộc đời
Xế xang ta xế ta cười
Mênh mông bể khổ
Ra vào, vào ra
Bể trần mông mênh
Không bến không bờ
Đời cùng với Đạo
Vững vàng vượt qua
Bể trần
Bể khổ mênh mông
Không thuyền
Lặn hụp chơi vơi
Nổi trôi, trôi nổi
Lênh đênh dập vùi
Ai ơi
Nhớ lấy lời trời
Về nguồn về Cội
Cùng nhau lên thuyền
Dạo chơi
Nơi bể Hồng Trần
Hoa đăng mở hội
Lạc Hồng Vinh Hoa
Bể trần
Dù có phong ba
Thuyền Nguồn đã có
Xông pha an lành
* * *
Bể trần
Trông rất dịu dàng
Luôn mãi gọi mời
Bao lời mến yêu
Quyến rũ con người
Lao vào mê đắm
Lên câu vật chất
Buộc ràng đam mê
Nào hay đâu
Bể trần bể khổ
Nhấn chìm tất cả
Lặn hụp chơi vơi
Ớ a lỉm chìm
Vùi dập tả tơi
Đâu dễ gì
Thoát ra được
Ớ a, a ớ lỉm chìm
Hết mong trở lại
Thiên đàng quê tiên
Dừng chân
Nầy hỡi dừng chân
Đi vào dòng Đạo
Song Song dòng đời
Đi vào bể trần
Phải có con thuyền
Con thuyền Nguồn Cội
Thời mới được yên
Bể trần
Dòng chảy êm êm
Sóng ngầm trong đó
Xoáy xoay dòng đời
Thuyền Nguồn
Làm chủ ta ngồi
Ra vào dòng xoáy
Biển trần lo chi
Tài cứ trổ
Đức cứ thi
Làm nên nghiệp lớn
Uy nghi cuộc đời
Xế xang ta xế ta cười
Mênh mông bể khổ
Ra vào, vào ra
Bể trần mông mênh
Không bến không bờ
Đời cùng với Đạo
Vững vàng vượt qua
Bể trần
Bể khổ mênh mông
Không thuyền
Lặn hụp chơi vơi
Nổi trôi, trôi nổi
Lênh đênh dập vùi
Ai ơi
Nhớ lấy lời trời
Về nguồn về Cội
Cùng nhau lên thuyền
Dạo chơi
Nơi bể Hồng Trần
Hoa đăng mở hội
Lạc Hồng Vinh Hoa
Bể trần
Dù có phong ba
Thuyền Nguồn đã có
Xông pha an lành
* * *
Ai ơi
Nhớ lấy lời kinh
Về nguồn về Cội
Cùng nhau lên thuyền
Dạo chơi
Nơi bể Hồng Trần
Hoa đăng mở hội
Lạc Hồng Vinh Hoa
Bể trần
Dù có phong ba
Thuyền Nguồn đã có
Xông pha an lành
Bể trần
Dù có phong ba
Thuyền Nguồn đã có
Xông pha an lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
131
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LẠY CHA
Qua nửa đời lầm lạc
Nay con lại về
Quỳ dưới chân Trời Cha
Cầu Cha
Tha thứ, thứ tha
Con đã tỉnh rồi
Từ lời dạy của Cha
Lời dạy thiết tha
Lời dạy sáng soi
Đường trần gian
Đường trần cuốn hút
Đưa đời con
Vào chốn bê tha
Ôi lòng Cha
Cha đã cứu con ra
Nay con
Như người sống lại
Thẹn lòng mình
Với những ngày đã qua
Và từ đây
Con nghe lời Trời dạy
Theo đường lành
Trở lại thiên tiên
Con muốn được
Trong vòng tay của Mẹ
Đức Mẹ Trời
Đức Mẹ Thiêng Liêng
Con thiết tha
Được gần Mẹ Cha
Ôi nhớ nhung
Biển trời bao la
Nhân loại trần gian
Những lầm thang
Sống khổ
Sống gian nan
Vì quên đi Nguồn Cội
Lạc loài
Sanh tử bơ vơ
Con xin Cha
Dơ bàn tay cứu vớt
Để những cuộc đời
Giải thoát đớn đau
Để những cuộc đời
Giải thoát siêu sanh
Lạy Cha
Lạy Cha
Cứu vớt chúng con
* * *
Qua nửa đời lầm lạc
Nay con lại về
Quỳ dưới chân Trời Cha
Cầu Cha
Tha thứ, thứ tha
Con đã tỉnh rồi
Từ lời dạy của Cha
Lời dạy thiết tha
Lời dạy sáng soi
Đường trần gian
Đường trần cuốn hút
Đưa đời con
Vào chốn bê tha
Ôi lòng Cha
Cha đã cứu con ra
Nay con
Như người sống lại
Thẹn lòng mình
Với những ngày đã qua
Và từ đây
Con nghe lời Trời dạy
Theo đường lành
Trở lại thiên tiên
Con muốn được
Trong vòng tay của Mẹ
Đức Mẹ Trời
Đức Mẹ Thiêng Liêng
Con thiết tha
Được gần Mẹ Cha
Ôi nhớ nhung
Biển trời bao la
Nhân loại trần gian
Những lầm thang
Sống khổ
Sống gian nan
Vì quên đi Nguồn Cội
Lạc loài
Sanh tử bơ vơ
Con xin Cha
Dơ bàn tay cứu vớt
Để những cuộc đời
Giải thoát đớn đau
Để những cuộc đời
Giải thoát siêu sanh
Lạy Cha
Lạy Cha
Cứu vớt chúng con
* * *
Con xin Cha
Dơ bàn tay cứu vớt
Để những cuộc đời
Giải thoát đớn đau
Để những cuộc đời
Giải thoát siêu sanh
Lạy Cha
Lạy Cha
Cứu vớt chúng con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
132
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐẾN VỚI CHA
Anh đến với Cha
Một chiều nắng ấm
Khúc hát thân thương
Chảy dài
Theo năm tháng
Cuộc đời anh
Như đi vào đổi khác
Cha đã cho anh
Những niềm tin tự giác
Đặt tên cho anh
Là bất khuất độ mình
Lặn lội bể trần
Nhưng vẫn thấy bình yên
Nghe theo lời Cha
Phúc đức nẫy mầm
Lên màu xanh tốt
May với mắn
Cũng theo đó đơm hoa
Anh đến với Cha
Với tấm lòng thuận hiếu
Anh đến với Cha
Với tấm lòng
Quy Tổ Nhận Tông
Ôi một dòng sông
Dòng sông rộng lớn
Dòng sông Cội Nguồn
Chạy dài
Từ thiên đàng
Đến trần gian
Ôi dòng sông đẹp lành
Nơi Cội Nguồn
Có thuyền Cha chờ đợi
Đón con về
Hội tụ cùng Cha
Con có Cha
Con muốn gì được nấy
Đời của con
Con mặc sức thăng hoa
Kìa giang san
Kìa vũ trụ con đó
Của Cha
Cũng chính là của con
* * *
Anh đến với Cha
Một chiều nắng ấm
Khúc hát thân thương
Chảy dài
Theo năm tháng
Cuộc đời anh
Như đi vào đổi khác
Cha đã cho anh
Những niềm tin tự giác
Đặt tên cho anh
Là bất khuất độ mình
Lặn lội bể trần
Nhưng vẫn thấy bình yên
Nghe theo lời Cha
Phúc đức nẫy mầm
Lên màu xanh tốt
May với mắn
Cũng theo đó đơm hoa
Anh đến với Cha
Với tấm lòng thuận hiếu
Anh đến với Cha
Với tấm lòng
Quy Tổ Nhận Tông
Ôi một dòng sông
Dòng sông rộng lớn
Dòng sông Cội Nguồn
Chạy dài
Từ thiên đàng
Đến trần gian
Ôi dòng sông đẹp lành
Nơi Cội Nguồn
Có thuyền Cha chờ đợi
Đón con về
Hội tụ cùng Cha
Con có Cha
Con muốn gì được nấy
Đời của con
Con mặc sức thăng hoa
Kìa giang san
Kìa vũ trụ con đó
Của Cha
Cũng chính là của con
* * *
Con có Cha
Con muốn gì được nấy
Đời của con
Con mặc sức thăng hoa
Kìa giang san
Kìa vũ trụ con đó
Của Cha
Cũng chính là của con
Con có Cha
Con muốn gì được nấy
Đời của con
Con mặc sức thăng hoa
Kìa giang san
Kìa vũ trụ con đó
Của Cha
Cũng chính là của con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
133
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGƯỜI CON GÁI
NÀNG TIÊN
Em về Nguồn
Em càng diệu dàng
Như ánh trăng ngà
Dịu mát quê hương
Em gái ơi
Lời ca tiếng hát
Tắm mát sông hồ
Nơi cõi trần
Giọt cam lồ
Tiếng hát lời kinh
Chữa trị tâm hồn
Qua tiếng hát lời ca
Tiếng hát thiết tha
Người con gái
Non nước Ông Cha
Dừng chân lại nghe
Tiếng hát của em
Điệu nhảy của em
Là ngàn hoa
Lung linh trong nắng
Rực hồng phơi phới
Trong sắc thắm ngàn xuân
Ngày ấy nhìn em
Lòng anh rất vui
Bao cơn buồn
Tan biến, biến tan
Em gái ơi
Ánh trăng đầy xinh xắm
Ai gặp rồi
Thời nhớ mãi không quên
Người con gái Rồng Tiên
Người con gái nàng tiên
* * *
Em về Nguồn
Em càng diệu dàng
Như ánh trăng ngà
Dịu mát quê hương
Em gái ơi
Lời ca tiếng hát
Tắm mát sông hồ
Nơi cõi trần
Giọt cam lồ
Tiếng hát lời kinh
Chữa trị tâm hồn
Qua tiếng hát lời ca
Tiếng hát thiết tha
Người con gái
Non nước Ông Cha
Dừng chân lại nghe
Tiếng hát của em
Điệu nhảy của em
Là ngàn hoa
Lung linh trong nắng
Rực hồng phơi phới
Trong sắc thắm ngàn xuân
Ngày ấy nhìn em
Lòng anh rất vui
Bao cơn buồn
Tan biến, biến tan
Em gái ơi
Ánh trăng đầy xinh xắm
Ai gặp rồi
Thời nhớ mãi không quên
Người con gái Rồng Tiên
Người con gái nàng tiên
* * *
Em gái ơi
Ánh trăng đầy xinh xắm
Ai gặp rồi
Thời nhớ mãi không quên
Người con gái Rồng Tiên
Người con gái nàng tiên
Em gái ơi
Ánh trăng đầy xinh xắm
Ai gặp rồi
Thời nhớ mãi không quên
Người con gái Rồng Tiên
Người con gái nàng tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
134
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐÔI TA
Hai ta gặp nhau
Hội hiệp nhân duyên
Khúc hát Rồng Tiên
Anh linh tỏa sáng
Việt Nam ơi
Tổ Tiên nòi giống
Có tự bao giờ
Ai cũng đợi chờ
Sợi thương sợi nhớ
Ai cũng mong đợi
Ngày rực rỡ quê hương
Đất vẫn cứ sanh sôi
Tiên Rồng
Mọc lên phơi phới
Sao mà yêu đến thế
Cội Nguồn
Dân Tộc Việt Nam
Núi rừng cao giọng hát
Biển trời mây nắng gió
Cùng dệt thảm mùa xuân
Hai ta gặp nhau
Trên đường đời Facebook
Trong gian khổ
Thường gắn bó bên nhau
Anh quê miền trung
Tôi quên miền bắc
Anh quê miền nam
Tôi nửa vòng trái đất
Nhịp cầu Facebook
Đưa ta đến với nhau
Anh thương đời truyền giáo
Tôi vì nước truyền kinh
Anh trao tôi đức tánh
Tôi trao anh niền tin
Cùng làm đẹp quê mình
Cùng xây dựng quê hương
Tay anh độ người
Tay tôi độ đời
Đưa nhân loại về trời
Giải thoát tử sanh
Rồng Tiên Ta đó
Ngập tràn bốn biển năm châu
* * *
Hai ta gặp nhau
Hội hiệp nhân duyên
Khúc hát Rồng Tiên
Anh linh tỏa sáng
Việt Nam ơi
Tổ Tiên nòi giống
Có tự bao giờ
Ai cũng đợi chờ
Sợi thương sợi nhớ
Ai cũng mong đợi
Ngày rực rỡ quê hương
Đất vẫn cứ sanh sôi
Tiên Rồng
Mọc lên phơi phới
Sao mà yêu đến thế
Cội Nguồn
Dân Tộc Việt Nam
Núi rừng cao giọng hát
Biển trời mây nắng gió
Cùng dệt thảm mùa xuân
Hai ta gặp nhau
Trên đường đời Facebook
Trong gian khổ
Thường gắn bó bên nhau
Anh quê miền trung
Tôi quên miền bắc
Anh quê miền nam
Tôi nửa vòng trái đất
Nhịp cầu Facebook
Đưa ta đến với nhau
Anh thương đời truyền giáo
Tôi vì nước truyền kinh
Anh trao tôi đức tánh
Tôi trao anh niền tin
Cùng làm đẹp quê mình
Cùng xây dựng quê hương
Tay anh độ người
Tay tôi độ đời
Đưa nhân loại về trời
Giải thoát tử sanh
Rồng Tiên Ta đó
Ngập tràn bốn biển năm châu
* * *
Anh trao tôi đức tánh
Tôi trao anh niền tin
Cùng làm đẹp quê mình
Cùng xây dựng quê hương
Tay anh độ người
Tay tôi độ đời
Đưa nhân loại về trời
Giải thoát tử sanh
Rồng Tiên Ta đó
Ngập tràn bốn biển năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
135
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỖ CÁNH ĐỒNG BAY
Em có về
Nguồn Cội với anh không
Về nơi ấy
Cảnh mùa xuân không dứt
Xa rất xa
Năm nghìn năm thuở trước
Gần rất gần
Chỉ một bước đến nơi
Mê và Giác
Như bàn tay ngửa úp
Bỏ Cội Nguồn
Về Cội Nguồn mà thôi
Về em nhé
Chúng ta về em nhé
Bước về Nguồn
Dứt lạc loài
Sông lạc lõng nổi trôi
Đời trong Đạo
Một màu xanh đằm thắm
Đạo trong Đời
Đồng vỗ cánh đồng bay
Theo ai bằng
Theo truyền thống Ông Cha
Đức nào hơn
Đức yêu nước thương nòi
Về đi em
Theo anh về
Nguồn Cội Cha Ông
Đại Đồng Chủ Nghĩa
Thiên Quyền Nhân Chủ
Rực hồng mùa xuân
* * *
Em có về
Nguồn Cội với anh không
Về nơi ấy
Cảnh mùa xuân không dứt
Xa rất xa
Năm nghìn năm thuở trước
Gần rất gần
Chỉ một bước đến nơi
Mê và Giác
Như bàn tay ngửa úp
Bỏ Cội Nguồn
Về Cội Nguồn mà thôi
Về em nhé
Chúng ta về em nhé
Bước về Nguồn
Dứt lạc loài
Sông lạc lõng nổi trôi
Đời trong Đạo
Một màu xanh đằm thắm
Đạo trong Đời
Đồng vỗ cánh đồng bay
Theo ai bằng
Theo truyền thống Ông Cha
Đức nào hơn
Đức yêu nước thương nòi
Về đi em
Theo anh về
Nguồn Cội Cha Ông
Đại Đồng Chủ Nghĩa
Thiên Quyền Nhân Chủ
Rực hồng mùa xuân
* * *
Đời trong Đạo
Một màu xanh đằm thắm
Đạo trong Đời
Đồng vỗ cánh đồng bay
Theo ai bằng
Theo truyền thống Ông Cha
Đức nào hơn
Đức yêu nước thương nòi
Về đi em
Theo anh về
Nguồn Cội Cha Ông
Đại Đồng Chủ Nghĩa
Thiên Quyền Nhân Chủ
Rực hồng mùa xuân
Theo anh về
Nguồn Cội Cha Ông
Đại Đồng Chủ Nghĩa
Thiên Quyền Nhân Chủ
Rực hồng mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
136
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỢ CHỒNG
Đến với nhau
Không duyên thời nợ
Như là định mệnh
Thành cặp thành đôi
Âm dương tương hiệp
Vạn vật sanh sôi
Nam nữ kết duyên
Sanh con cái lưu truyền
Xưa nay là thế
Nhân loài sanh sôi
Duyên tình ơi
Vợ chồng là vậy
Đi vào nhiệm vụ
Phụ Mẫu Phụ Thân
Ngôi trời thứ hai
Sống chung đôi
Đường trần chung hiệp
Gian khổ có nhau
Xây đắp tình yêu
Lần lần cao vót
Em là đất
Anh là cây
Rừng xanh phủ khắp
Hoa quả sum suê
Chín mộng tràn trề
Suối Nguồn tuôn mãi
Không bao giờ cạn
Chồng là chim
Vợ thêm đôi cánh
Cùng chung gánh vác
Chung sức chung xây
Hạnh phúc là đây
Đường trần chung lối
Cùng lui cùng tiến
Câu hò giọng hát
Sưởi ấm lòng trần
Em thương anh lối nói
Anh thương em dịu hiền
Đôi ta thỏa lòng
Đẹp dạ hai bên
Nắm tay nhau
Trên con đường hạnh phúc
Mở rộng tương lai
Nhìn ánh mặt trời lên
Tay anh mở lối
Tay em mở đường
Làm giàu cho tổ ấm
Làm giàu cho quê hương
Trăm năm hạnh phúc
Cháu con đầy nhà
Thuận vợ thuận chồng
Biển đông tát cạn
Chồng ca vợ xướng
Sợ gì cách núi ngăn sông
Sỏi đá cũng thành cơm
* * *
Đến với nhau
Không duyên thời nợ
Như là định mệnh
Thành cặp thành đôi
Âm dương tương hiệp
Vạn vật sanh sôi
Nam nữ kết duyên
Sanh con cái lưu truyền
Xưa nay là thế
Nhân loài sanh sôi
Duyên tình ơi
Vợ chồng là vậy
Đi vào nhiệm vụ
Phụ Mẫu Phụ Thân
Ngôi trời thứ hai
Sống chung đôi
Đường trần chung hiệp
Gian khổ có nhau
Xây đắp tình yêu
Lần lần cao vót
Em là đất
Anh là cây
Rừng xanh phủ khắp
Hoa quả sum suê
Chín mộng tràn trề
Suối Nguồn tuôn mãi
Không bao giờ cạn
Chồng là chim
Vợ thêm đôi cánh
Cùng chung gánh vác
Chung sức chung xây
Hạnh phúc là đây
Đường trần chung lối
Cùng lui cùng tiến
Câu hò giọng hát
Sưởi ấm lòng trần
Em thương anh lối nói
Anh thương em dịu hiền
Đôi ta thỏa lòng
Đẹp dạ hai bên
Nắm tay nhau
Trên con đường hạnh phúc
Mở rộng tương lai
Nhìn ánh mặt trời lên
Tay anh mở lối
Tay em mở đường
Làm giàu cho tổ ấm
Làm giàu cho quê hương
Trăm năm hạnh phúc
Cháu con đầy nhà
Thuận vợ thuận chồng
Biển đông tát cạn
Chồng ca vợ xướng
Sợ gì cách núi ngăn sông
Sỏi đá cũng thành cơm
* * *
Tay anh mở lối
Tay em mở đường
Làm giàu cho tổ ấm
Làm giàu cho quê hương
Trăm năm hạnh phúc
Cháu con đầy nhà
Thuận vợ thuận chồng
Biển đông tát cạn
Chồng ca vợ xướng
Sợ gì cách núi ngăn sông
Sỏi đá cũng thành cơm
Thuận vợ thuận chồng
Biển đông tát cạn
Chồng ca vợ xướng
Sợ gì cách núi ngăn sông
Sỏi đá cũng thành cơm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
137
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÌNH YÊU ĐẸP MÃI
Tình yêu đôi ta
Đẹp tựa bài ca
Tình yêu đầu đời
Như những gon tàu
Tiếp nối cùng đi
Đi trong
Ánh nắng hoàng hôn
Đi trong mưa bão
Xuống lên dốc đèo
Tình vẫn đẹp
Chung tình gắn bó
Đường thủy chung
Muôn lối đều bền
Hò khoang
Ta hố khoang hò
Nắng chiều tỏa nhẹ
Con đò tình yêu
Tình yêu
Ôm lấy tình yêu
Hố khoang ta hố
Keo sơn chẳng lìa
Tình yêu vợ chồng
Tình yêu hợp hòa
Phai màu không phai
An vui
Chung sống cùng nhau
Tình non nghĩa nước
Xanh màu nước non
Vàng son
Cuộc sống vàng son
Ấm tình chung hiệp
Đầy vơi nghĩa tình
Chung chăng,
Chung gối chung lòng
Tưng bừng nở rộ
Xanh màu tình yêu
Hố khoang
Ta hố hò khoang
Ta hò ta hố hò khoang
Tình yêu đẹp mãi
Bài ca đầu đời
* * *
Tình yêu đôi ta
Đẹp tựa bài ca
Tình yêu đầu đời
Như những gon tàu
Tiếp nối cùng đi
Đi trong
Ánh nắng hoàng hôn
Đi trong mưa bão
Xuống lên dốc đèo
Tình vẫn đẹp
Chung tình gắn bó
Đường thủy chung
Muôn lối đều bền
Hò khoang
Ta hố khoang hò
Nắng chiều tỏa nhẹ
Con đò tình yêu
Tình yêu
Ôm lấy tình yêu
Hố khoang ta hố
Keo sơn chẳng lìa
Tình yêu vợ chồng
Tình yêu hợp hòa
Phai màu không phai
An vui
Chung sống cùng nhau
Tình non nghĩa nước
Xanh màu nước non
Vàng son
Cuộc sống vàng son
Ấm tình chung hiệp
Đầy vơi nghĩa tình
Chung chăng,
Chung gối chung lòng
Tưng bừng nở rộ
Xanh màu tình yêu
Hố khoang
Ta hố hò khoang
Ta hò ta hố hò khoang
Tình yêu đẹp mãi
Bài ca đầu đời
* * *
Chung chăng,
Chung gối chung lòng
Tưng bừng nở rộ
Xanh màu tình yêu
Hố khoang
Ta hố hò khoang
Ta hò ta hố hò khoang
Tình yêu đẹp mãi
Bài ca đầu đời
Chung chăng,
Chung gối chung lòng
Tưng bừng nở rộ
Xanh màu tình yêu
Hố khoang
Ta hố hò khoang
Ta hò ta hố hò khoang
Tình yêu đẹp mãi
Bài ca đầu đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
138
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CẢM ƠN NGƯỜI
Nầy là tin vui
Nầy là nước non
Quê hương Việt Nam
Nay đã sáng ngời
Quốc Tổ trao truyền
Thiên Ý Cha Trời
Cứu thế độ nhân
Nầy là kinh thơ
Vua Hùng dày công
Suốt mấy mươi năm
Trao tặng cho đời
Tỏ chút tình
Đối với thế nhân
Tuy lời đơn sơ
Nhưng lời Thiên Ý
Thậm Thâm chân lý
Cam lồ
Dược liệu như lai
Quốc Tổ ra đi
Quốc Tổ trở về
Cứu vớt nhân loài
Mở rộng cửa trời
Đưa nhân loại hồi quy
Càng đọc kinh
Sao như tôi nghe
Trong lòng mến yêu
Đạo đã về
Trên khắp đất trời
Như tất cả
Xuân là ở đây
Tôi xin cảm ơn người
Cảm ơn Trời
Đã đem kinh giáo
Chân lý đến cho đời
Cảm ơn
Quốc Tổ Vua Hùng
Ra công trao truyền
Vui thật là vui
Không quên ơn người
Gian khó
Suôt mấy mươi năm
Thế nhân
Gửi lời mến thương
Tâm tư tha thiết
Kính yêu Cha già
Công biển trời
Vài lời của thế nhân
Bao nhiêu yêu thương
Dành hết cho người
Khi xuân Đạo về
Quốc Đạo rực hồng ngày mai
* * *
Nầy là tin vui
Nầy là nước non
Quê hương Việt Nam
Nay đã sáng ngời
Quốc Tổ trao truyền
Thiên Ý Cha Trời
Cứu thế độ nhân
Nầy là kinh thơ
Vua Hùng dày công
Suốt mấy mươi năm
Trao tặng cho đời
Tỏ chút tình
Đối với thế nhân
Tuy lời đơn sơ
Nhưng lời Thiên Ý
Thậm Thâm chân lý
Cam lồ
Dược liệu như lai
Quốc Tổ ra đi
Quốc Tổ trở về
Cứu vớt nhân loài
Mở rộng cửa trời
Đưa nhân loại hồi quy
Càng đọc kinh
Sao như tôi nghe
Trong lòng mến yêu
Đạo đã về
Trên khắp đất trời
Như tất cả
Xuân là ở đây
Tôi xin cảm ơn người
Cảm ơn Trời
Đã đem kinh giáo
Chân lý đến cho đời
Cảm ơn
Quốc Tổ Vua Hùng
Ra công trao truyền
Vui thật là vui
Không quên ơn người
Gian khó
Suôt mấy mươi năm
Thế nhân
Gửi lời mến thương
Tâm tư tha thiết
Kính yêu Cha già
Công biển trời
Vài lời của thế nhân
Bao nhiêu yêu thương
Dành hết cho người
Khi xuân Đạo về
Quốc Đạo rực hồng ngày mai
* * *
Cảm ơn
Quốc Tổ Vua Hùng
Trao truyền ThiênÝ
Vui thật là vui
Không quên ơn người
Gian khó
Suôt mấy mươi năm
Thế nhân
Gửi lời mến thương
Tâm tư tha thiết
Kính yêu Cha già
Công biển trời
Vài lời của thế nhân
Bao nhiêu yêu thương
Dành hết cho người
Khi xuân Đạo về
Quốc Đạo rực hồng ngày mai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
139
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BÍ BẦU
Nầy là lá thư
Đôi dòng tâm tư
Bí gửi cho Bầu
Nầy là xưa kia
Đã từng chung nhau
Sanh sống một giàn
Nầy là nắng mưa
Luôn kề nhau
Vui, khổ, sướng buồn
Nay Bí gửi
Mấy lời đến Bầu
Mang chút tình
Đồng Cội quê hương
Bầu đọc lá thư
Đơn sơ thân thiết
Văn chương đời thường
Nhìn dòng chữ Bí
Mà sao thương nhớ
Biến xa thần gần
Len lõi vào hồn
Sao như Bầu nghe
Trong lòng chơi vơi
Xuân đã về
Xuân đang về
Trên khắp nẻo đường
Trên giàn Bí đợi
Ngóng trông Bầu về
Cùng nhau
Giữ trọn lời thề
Một Giàn từng sống
Vui buồn có nhau
Bầu cảm ơn
Dòng thơ của Bí
Nồng ấm đến với Bầu
Vui thật là vui
Bí không quên
Luyến thương nồng ấm
Cảnh xa quê
Sương gió phương trời
Mỗi lần xuân về
Bí thường
Gửi thơ cho Bầu
Thật nhiều mến thương
Tâm tư thiết tha
Bầu hồi âm trở về
Vài lời thâm tình
Chúc mừng năm nay
Luôn mãi yêu đời
Hẹn ngày Bầu Bí gặp nhau
* * *
Nầy là lá thư
Đôi dòng tâm tư
Bí gửi cho Bầu
Nầy là xưa kia
Đã từng chung nhau
Sanh sống một giàn
Nầy là nắng mưa
Luôn kề nhau
Vui, khổ, sướng buồn
Nay Bí gửi
Mấy lời đến Bầu
Mang chút tình
Đồng Cội quê hương
Bầu đọc lá thư
Đơn sơ thân thiết
Văn chương đời thường
Nhìn dòng chữ Bí
Mà sao thương nhớ
Biến xa thần gần
Len lõi vào hồn
Sao như Bầu nghe
Trong lòng chơi vơi
Xuân đã về
Xuân đang về
Trên khắp nẻo đường
Trên giàn Bí đợi
Ngóng trông Bầu về
Cùng nhau
Giữ trọn lời thề
Một Giàn từng sống
Vui buồn có nhau
Bầu cảm ơn
Dòng thơ của Bí
Nồng ấm đến với Bầu
Vui thật là vui
Bí không quên
Luyến thương nồng ấm
Cảnh xa quê
Sương gió phương trời
Mỗi lần xuân về
Bí thường
Gửi thơ cho Bầu
Thật nhiều mến thương
Tâm tư thiết tha
Bầu hồi âm trở về
Vài lời thâm tình
Chúc mừng năm nay
Luôn mãi yêu đời
Hẹn ngày Bầu Bí gặp nhau
* * *
Bầu cảm ơn
Dòng thơ của Bí
Nồng ấm đến với Bầu
Vui thật là vui
Bí không quên
Luyến thương nồng ấm
Cảnh xa quê
Sương gió phương trời
Mỗi lần xuân về
Bí thường
Gửi thơ cho Bầu
Thật nhiều mến thương
Tâm tư thiết tha
Bầu hồi âm trở về
Vài lời thâm tình
Chúc mừng năm nay
Luôn mãi yêu đời
Hẹn ngày Bầu Bí gặp nhau
Hẹn ngày Bầu Bí gặp nhau
Hẹn ngày Bầu Bí gặp nhau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
140
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐÔNG TÀN RA ĐI
Sẽ có một ngày
Đông sẽ tàn
Đông chẳng còn chi
Lùi về quá khứ
Ra đi
Đông để lại đây
Nỗi lòng xơ xác
Cảnh đời đổ nát
Núi lở bùn sâu
Biết bao phen
Nhà trôi vật chết
Rồi xuân sẽ đến
Thay thế mùa Đông
Con nai nhảy nhót
Con chim ca hát
Gió bắc không còn
Gió nồm lại thổi
Quạt mát non sông
Sẽ có một ngày
Non nước bình yên
Không còn đông nữa
Lùi về quá khứ
Xuân đến
Xuân thay sắc áo
Không còn xơ xác
Đổi thịt da thay
Rồng bay phụng múa
Xóa tan nghèo đói
Hạnh phúc ấm no
Độc lập tự do
Đâu như mùa đông
Luôn là lạnh giá
Lạnh buốt tâm hồn
Không lúc nào yên
Có một ngày
Xuân đến Đông đi
Con chim ca hát
Con nai nhảy nhót
Sang giàu hạnh phúc
Vui sướng ấm no
Thái bình an lạc tự do
Không còn bi đát lâm li
* * *
Sẽ có một ngày
Đông sẽ tàn
Đông chẳng còn chi
Lùi về quá khứ
Ra đi
Đông để lại đây
Nỗi lòng xơ xác
Cảnh đời đổ nát
Núi lở bùn sâu
Biết bao phen
Nhà trôi vật chết
Rồi xuân sẽ đến
Thay thế mùa Đông
Con nai nhảy nhót
Con chim ca hát
Gió bắc không còn
Gió nồm lại thổi
Quạt mát non sông
Sẽ có một ngày
Non nước bình yên
Không còn đông nữa
Lùi về quá khứ
Xuân đến
Xuân thay sắc áo
Không còn xơ xác
Đổi thịt da thay
Rồng bay phụng múa
Xóa tan nghèo đói
Hạnh phúc ấm no
Độc lập tự do
Đâu như mùa đông
Luôn là lạnh giá
Lạnh buốt tâm hồn
Không lúc nào yên
Có một ngày
Xuân đến Đông đi
Con chim ca hát
Con nai nhảy nhót
Sang giàu hạnh phúc
Vui sướng ấm no
Thái bình an lạc tự do
Không còn bi đát lâm li
* * *
Sẽ có một ngày
Non nước bình yên
Không còn đông nữa
Lùi về quá khứ
Xuân đến
Xuân thay sắc áo
Không còn xơ xác
Đổi thịt da thay
Rồng bay phụng múa
Xóa tan nghèo đói
Hạnh phúc ấm no
Độc lập tự do
Đâu như mùa đông
Luôn là lạnh giá
Lạnh buốt tâm hồn
Không lúc nào yên
Có một ngày
Xuân đến Đông đi
Con chim ca hát
Con nai nhảy nhót
Sang giàu hạnh phúc
Vui sướng ấm no
Thái bình an lạc tự do
Không còn bi đát lâm li
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
141
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
RA ĐI
Rồi đến một ngày
Phải ra đi
Khi mãn kiếp trần
Hồn chẳng còn chi
Ngoài mang nghiệp chướng
Thiện thời siêu lên
Ác thời đọa xuống
Làm người
Trở lại mấy khi
Nghiệp ác đã mang
Luân hồi
Súc sanh ngạ quỷ
Còn gì đâu
Còn gì đâu
Giàu sang phú quý
Còn gì đâu
Còn gì đâu
Danh tước công hầu
Bỏ lại hết rồi
Của trần
Trả lại cho trần
Tay trắng khi đến
Trắng tay khi đi
Hạt bụi mảy lông
Không mang theo được
Sống đời tạm bợ
Sanh đến tử quy
Nhưng quy về đâu
Thiên đàng hay âm phủ
Nếu không thức tỉnh
Lạc mất đường về
Quê hương cõi trời
Rời xa vĩnh viễn
Để có một ngày
Đi vào hành trình
Khi mãn kiếp trần
Hành trang có sẵn
Thiên Ý mang theo
Ngay lúc nầy đây
Trở về Cội Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Kinh thơ bầu bạn
Truyền kinh tận độ
Phước báo vô biên
Thành Phật, Thánh, tiên,
Trở lại cõi trời
Không còn sanh tử luân hồi
Mãi mãi an vui
* * *
Rồi đến một ngày
Phải ra đi
Khi mãn kiếp trần
Hồn chẳng còn chi
Ngoài mang nghiệp chướng
Thiện thời siêu lên
Ác thời đọa xuống
Làm người
Trở lại mấy khi
Nghiệp ác đã mang
Luân hồi
Súc sanh ngạ quỷ
Còn gì đâu
Còn gì đâu
Giàu sang phú quý
Còn gì đâu
Còn gì đâu
Danh tước công hầu
Bỏ lại hết rồi
Của trần
Trả lại cho trần
Tay trắng khi đến
Trắng tay khi đi
Hạt bụi mảy lông
Không mang theo được
Sống đời tạm bợ
Sanh đến tử quy
Nhưng quy về đâu
Thiên đàng hay âm phủ
Nếu không thức tỉnh
Lạc mất đường về
Quê hương cõi trời
Rời xa vĩnh viễn
Để có một ngày
Đi vào hành trình
Khi mãn kiếp trần
Hành trang có sẵn
Thiên Ý mang theo
Ngay lúc nầy đây
Trở về Cội Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Kinh thơ bầu bạn
Truyền kinh tận độ
Phước báo vô biên
Thành Phật, Thánh, tiên,
Trở lại cõi trời
Không còn sanh tử luân hồi
Mãi mãi an vui
* * *
Sanh đến tử quy
Nhưng quy về đâu
Thiên đàng hay âm phủ
Nếu không thức tỉnh
Lạc mất đường về
Quê hương cõi trời
Rời xa vĩnh viễn
Để có một ngày
Đi vào hành trình
Khi mãn kiếp trần
Hành trang có sẵn
Thiên Ý mang theo
Ngay lúc nầy đây
Trở về Cội Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Kinh thơ bầu bạn
Truyền kinh tận độ
Phước báo vô biên
Thành Phật, Thánh, Tiên,
Trở lại cõi trời
Không còn sanh tử luân hồi
Mãi mãi an vui
Nhận Tổ quy Tông
Kinh thơ bầu bạn
Truyền kinh tận độ
Phước báo vô biên
Thành Phật, Thánh, Tiên,
Trở lại cõi trời
Không còn sanh tử luân hồi
Mãi mãi an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
142
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NAY CON LẠI VỀ
Vô lượng kiếp
Luân hồi đọa lạc
Nay con về
Nhận Tổ Quy Tông
Được ôm ấp
Trong vòng tay của Mẹ
Cũng không còn
Cánh sáng ngóng chiều trông
Van cầu xin
Với những người xa lạ
Chẳng được gì
Tay trắng mãi trắng tay
Con lại về đây
Mãi đi theo chân Mẹ
Bước đường đời
Con bên cạnh người Cha
Ôi dòng sông Nguồn Cội
Ôi dòng sống Ông Cha
Dòng sông thiên
Dòng sông vũ trụ
Tắm một lần
Sạch bụi trần nhơ
Ôi con sông Nguồn Cội
Ôi con sông Nguồn Cội
Dòng sông đẹp lành
Sông quê trời bao bọc
Khắp tầng trời an vui
Ôi con sông quê
Con sông quê
Quê thiên đàng cực lạc
Sông Cội Nguồn
Sông Tổ Sông Tông
Con sông quê
Quê Thánh, Thần, Tiên, Phật
Đến sông rồi
Thời có cả
Ánh mùa xuân
Dòng sông Trời
Dòng sông Tổ sông Tiên
* * *
Vô lượng kiếp
Luân hồi đọa lạc
Nay con về
Nhận Tổ Quy Tông
Được ôm ấp
Trong vòng tay của Mẹ
Cũng không còn
Cánh sáng ngóng chiều trông
Van cầu xin
Với những người xa lạ
Chẳng được gì
Tay trắng mãi trắng tay
Con lại về đây
Mãi đi theo chân mẹ
Bước đường đời
Con bên cạnh người cha
Ôi dòng sông Nguồn Cội
Ôi dòng sống Ông Cha
Dòng sông thiên
Dòng sông vũ trụ
Tắm môt lần
Sạch bụi trần nhơ
Ôi con sông Nguồn Cội
Ôi con sông Nguồn Cội
Dòng sông đẹp lành
Sông quê trời bao bọc
Khắp tầng trời an vui
Ôi con sông quê
Con sông quê
Quê thiên đàng cực lạc
Sông Cội Nguồn
Sông Tổ Sông Tông
Con sông quê
Quê Thánh, Thần, Tiên, Phật
Đến sông rồi
Thời có cả
Ánh mùa xuân
Dòng sông Trời
Dòng sông Tổ sông Tiên
* * *
Ôi con sông quê
Con sông quê
Quê thiên đàng cực lạc
Sông Cội Nguồn
Sông Tổ Sông Tông
Con sông quê
Quê Thánh, Thần, Tiên, Phật
Đến sông rồi
Thời có cả
Ánh mùa xuân
Dòng sông Trời
Dòng sông Tổ sông Tiên
Dòng sông Trời
Dòng sông Tổ sông Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
143
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỰ TẠI
Đời ta dạo
Đạo ta đi
Giữa dòng trần tục
Không chi bận lòng
Ta luôn vững mạnh
Vì Cội Nguồn ta nương
Sống vững Gốc
Nên cành tươi tốt
Không rời Nguồn
Hạnh phúc đời ta
Cuộc đời mùa xuân
Ới a
Nắm vững tay chèo
Đi trong sóng lớn
Vượt đèo trèo non
Ới a
Khoang nhặt hò khoang
Tốt đời đẹp đạo
Tính tang tang tình
Nhìn bể trần
Như đất bằng
Thản nhiên ta bước
Xa gần gần xa
Nghe cuộc đời
Nghe tâm hồn
Phúc lên chồi
Đức bừng nở hoa
Ới a
Tự tại an vui
Tính tang
Niết bàn tại thế
Ới a thanh nhàn
Chân Tâm
Chân Tánh vững vàng
Đạo đời, đời đạo
Song hành ta đi
Đời ta dạo
Đạo Ta đi
Cuội Nguồn không bỏ
An vui cuộc đời
* * *
Đời ta dạo
Đạo ta đi
Giữa dòng trần tục
Không chi bận lòng
Ta luôn vững mạnh
Vì Cội Nguồn ta nương
Sống vững Gốc
Nên cành tươi tốt
Không rời Nguồn
Hạnh phúc đời ta
Cuộc đời mùa xuân
Ới a
Nắm vững tay chèo
Đi trong sóng lớn
Vượt đèo trèo non
Ới a
Khoang nhặt hò khoang
Tốt đời đẹp đạo
Tính tang tang tình
Nhìn bể trần
Như đất bằng
Thản nhiên ta bước
Xa gần gần xa
Nghe cuộc đời
Nghe tâm hồn
Phúc lên chồi
Đức bừng nở hoa
Ới a
Tự tại an vui
Tính tang
Niết bàn tại thế
Ới a thanh nhàn
Chân Tâm
Chân Tánh vững vàng
Đạo đời, đời đạo
Song hành ta đi
Đời ta dạo
Đạo Ta đi
Cuội Nguồn không bỏ
An vui cuộc đời
* * *
Ới a
Tự tại an vui
Tính tang
Niết bàn tại thế
Ới a thanh nhàng
Chân Tâm
Chân Tánh vững vàng
Đạo đời, đời đạo
Song hành ta đi
Đời ta dạo
Đạo Ta đi
Cuội Nguồn không bỏ
An vui cuộc đời
Đời ta dạo
Đạo Ta đi
Cuội Nguồn không bỏ
An vui cuộc đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
144
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHỮNG NGƯỜI CON
Về Nguồn đi
Để tâm con sáng suốt
Nhận Cha Trời
Liền thoát kiếp khổ đau
Về Nguồn đi
Đường sanh tử chấm dứt
Cố lên con
Tiên giới được hồi quy
Giàu hay nghèo
Cũng đến hồi chung cuộc
Mãn kiếp trần
Thử hỏi được cái chi
Theo Lương Tâm
An nhiên mà sanh sống
Thuận Ý Trời
Thời thấy rõ đường đi
Về Cội Nguồn
Là về nhà con đó
Dứt luân hồi
Thành Phật, Thánh uy nghi
Về đi con
Về Cội Nguồn con nhé
Đạo trong đời
Đường hạnh phúc con đi
Đời trong đạo
Con thản nhiên con bước
Nầy con hỡi
Những người con thuận hiếu
Những người con
Đẹp nhất của thời nay
Những người con
Mang đôi cánh Rồng Tiên
Những con trời
Không rời Nguồn
Phật, Thánh, Thần, Tiên
* * *
Về Nguồn đi
Để tâm con sáng suốt
Nhận Cha Trời
Liền thoát kiếp khổ đau
Về Nguồn đi
Đường sanh tử chấm dứt
Cố lên con
Tiên giới được hồi quy
Giàu hay nghèo
Cũng đến hồi chung cuộc
Mãn kiếp trần
Thử hỏi được cái chi
Theo Lương Tâm
An nhiên mà sanh sống
Thuận Ý Trời
Thời thấy rõ đường đi
Về Cội Nguồn
Là về nhà con đó
Dứt luân hồi
Thành Phật, Thánh uy nghi
Về đi con
Về Cội Nguồn con nhé
Đạo trong đời
Đường hạnh phúc con đi
Đời trong đạo
Con thản nhiên con bước
Nầy con hỡi
Những người con thuận hiếu
Những người con
Đẹp nhất của thời nay
Những người con
Mang đôi cánh Rồng Tiên
Những con trời
Không rời Nguồn
Phật, Thánh, Thần, Tiên
* * *
Về đi con
Về Cội Nguồn con nhé
Đạo trong đời
Đường hạnh phúc con đi
Đời trong đạo
Con thản nhiên con bước
Nầy con hỡi
Những người con thuận hiếu
Những người con
Đẹp nhất của thời nay
Những người con
Mang đôi cánh Rồng Tiên
Những con trời
Không rời Nguồn
Phật, Thánh, Thần, Tiên
Những người con
Mang đôi cánh Rồng Tiên
Những con trời
Không rời Nguồn
Phật, Thánh, Thần, Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
145
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỀ NGUỒN ĐI BẠN
Về Nguồn đi bạn
Về Cội Nguồn
Đi nhân loại anh em
Không tốn cái chi
Chỉ nhận lại Tổ Tông
Nơi sanh ra
Tiểu Linh Hồn chúng ta
Cũng như sanh ra
Tiểu thiên vũ trụ
Xác thân con người
Về Cội Nguồn
Là về với ngôi nhà vũ trụ
Mà Tổ Tiên
Cha Trời Mẹ Trời
Khai tạo lập nên
Với ngôi nhà rộng lớn
Tam thiên đại thiên thế giới
Hai mươi tám tầng trời
Thất sơn châu báu
Nhật, Nguyệt, Tinh Tú
Thiên Hà Ngân Hà
Bốn cõi trần gian
Thiên đàng địa phủ
Về Nguồn
Là làm chủ tất cả
Kế thừa những gì
Tổ Tiên
Cha Trời Mẹ Trời
Khai dựng tạo lập
Hưởng mãi
Không bao giờ hết
Về Nguồn đi
Năm màu da nhân loại anh em
* * *
Về Nguồn đi bạn
Về Cội Nguồn
Đi nhân loại anh em
Không tốn cái chi
Chỉ nhận lại Tổ Tông
Nơi sanh ra
Tiểu Linh Hồn chúng ta
Cũng như sanh ra
Tiểu thiên vũ trụ
Xác thân con người
Về Cội Nguồn
Là về với ngôi nhà vũ trụ
Mà Tổ Tiên
Cha Trời Mẹ Trời
Khai tạo lập nên
Với ngôi nhà rộng lớn
Tam thiên đại thiên thế giới
Hai mươi tám tầng trời
Thất sơn châu báu
Nhật, Nguyệt, Tinh Tú
Thiên Hà Ngân Hà
Bốn cõi trần gian
Thiên đàng địa phủ
Về Nguồn
Là làm chủ tất cả
Kế thừa những gì
Tổ Tiên
Cha Trời Mẹ Trời
Khai dựng tạo lập
Hưởng mãi
Không bao giờ hết
Về Nguồn đi
Năm màu da nhân loại anh em
* * *
Về Nguồn
Là làm chủ tất cả
Kế thừa những gì
Tổ Tiên
Cha Trời Mẹ Trời
Khai dựng tạo lập
Hưởng mãi
Không bao giờ hết
Về Nguồn đi
Năm màu da nhân loại anh em
Về Nguồn đi
Năm màu da nhân loại anh em
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
146
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
Ở MÃI NGÔI CAO
Đời tôi như thuở nào
Tháng ngày trồng cây phúc
Nghe thời gian vùn vụt
Mới đó vài chục năm
Cảnh đời trần chớp mắt
Cảnh già đến hỏi thăm
Tôi hai quê một lúc
Quê Đời, Đạo, song song
Quê Đời quê vật chất
Quê Đạo quê nội tâm
Đời trong Đạo hợp nhất
Đạo trong Đời cùng đi
Hai bên tình nghĩa nặng
Thấm tình chẳng chia ly
Vang câu hò trọng trách
Gắn bó đồng hành
Tốt Đời đẹp Đạo
Tốt Đạo đẹp đời
Cùng bên nhau tháng năm
Đời, Đạo như phu thê
Luôn giữ mãi câu thề
Đời đi Đạo cùng đi
Đạo về Đời cùng về
Luôn mãi mãi cận kề
Nơi Hồng trần giông tố
Biển trần luôn nổi sóng
Đời xa đạo tách lối
Bị vùi dập thảm thê
Đạo không Đời như chết
Mãi trụi lá lê thê
Người có Đời không Đạo
Lặn hụp đường tử sanh
Người có Đạo không đời
Người khô héo kém xanh
Người có Đạo có Đời
Phúc, Lộc mãi đâm chồi
Người xinh đẹp như tranh
Đạo đời luôn là một
Hai quê luôn hội hiệp
Người tỏa sáng ánh sao
Người ở mãi ngôi cao
* * *
Đời tôi như thuở nào
Tháng ngày trồng cây phúc
Nghe thời gian vùn vụt
Mới đó vài chục năm
Cảnh đời trần chớp mắt
Cảnh già đến hỏi thăm
Tôi hai quê một lúc
Quê Đời, Đạo, song song
Quê Đời quê vật chất
Quê Đạo quê nội tâm
Đời trong Đạo hợp nhất
Đạo trong Đời cùng đi
Hai bên tình nghĩa nặng
Thấm tình chẳng chia ly
Vang câu hò trọng trách
Gắn bó đồng hành
Tốt Đời đẹp Đạo
Tốt Đạo đẹp đời
Cùng bên nhau tháng năm
Đời, Đạo như phu thê
Luôn giữ mãi câu thề
Đời đi Đạo cùng đi
Đạo về Đời cùng về
Luôn mãi mãi cận kề
Nơi Hồng trần giông tố
Biển trần luôn nổi sóng
Đời xa đạo tách lối
Bị vùi dập thảm thê
Đạo không Đời như chết
Mãi trụi lá lê thê
Người có Đời không Đạo
Lặn hụp đường tử sanh
Người có Đạo không đời
Người khô héo kém xanh
Người có Đạo có Đời
Phúc, Lộc mãi đâm chồi
Người xinh đẹp như tranh
Đạo đời luôn là một
Hai quê luôn hội hiệp
Người tỏa sáng ánh sao
Người ở mãi ngôi cao
* * *
Người có Đời không Đạo
Lặn hụp đường tử sanh
Người có Đạo không đời
Người khô héo kém xanh
Người có Đạo có Đời
Phúc, Lộc mãi đâm chồi
Người xinh đẹp như tranh
Hai quê luôn hội hiệp
Đạo Đời luôn là một
Người tỏa sáng ánh sao
Người ở mãi ngôi cao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
147
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HỎI MÌNH TỰ HỎI
Hỏi mình tự hỏi
Con đường nào
Con đường nào
Dẫn đến
Giải thoát tử sanh
Con đường nào
Dẫn đến ánh mùa xuân
Đường Cha Ông
Hay đường
Lìa xa Cội Gốc
Con đường nào
Dẫn đến những niềm vui
Đường Cha Ông
Đường anh linh truyền thống
Mãi hào hùng
Tỏa sáng năm nghìn năm
Mãi trường tồn
Vang dội những anh linh
Con đường
Lạc Cội Nguồn quên
Nước non xơ xác
Điêu linh cơ hàn
Lòng tự hỏi
Con đường nào
Con đường nào
Dẫn đến yên bình
Quê hương mãi mãi
Đẹp giàu ấm no
Không gì hơn
Độc lập tự do
Có con sông xưa
Bất tử trường sanh
Quê hương Thần Thánh
Thời dựng nước Văn Lang
Tính tang,
Con cháu Rồng Tiên
Tang tình
Tự hỏi lấy mình
Con đường nào
Con đường nào
Dẫn đến đạt ước mơ
Hạnh phúc an vui
Đàn chim trời
Sãi cánh tung bay
Nhận Tổ quy Tông
Muốn gì được nấy
Ước mong điều thành
Con đường về Nguồn
Con đường đẹp lành
Dân giàu nước mạnh
Con đường mùa xuân
* * *
Hỏi mình tự hỏi
Con đường nào
Con đường nào
Dẫn đến
Giải thoát tử sanh
Con đường nào
Dẫn đến ánh mùa xuân
Đường Cha Ông
Hay đường
Lìa xa Cội Gốc
Con đường nào
Dẫn đến những niềm vui
Đường Cha Ông
Đường anh linh truyền thống
Mãi hào hùng
Tỏa sáng năm nghìn năm
Mãi trường tồn
Vang dội những anh linh
Con đường
Lạc Cội Nguồn quên
Nước non xơ xác
Điêu linh cơ hàn
Lòng tự hỏi
Con đường nào
Con đường nào
Dẫn đến yên bình
Quê hương mãi mãi
Sang giàu ấm no
Không gì hơn
Độc lập tự do
Có con sông xưa
Bất tử trường sanh
Quê hương Thần Thánh
Thời dựng nước Văn Lang
Tính tang,
Con cháu Rồng Tiên
Tang tình
Tự hỏi lấy mình
Con đường nào
Con đường nào
Dẫn đến đạt ước mơ
Hạnh phúc an vui
Đàn chim trời
Sãi cánh tung bay
Nhận Tổ quy Tông
Muốn gì được nấy
Ước mong điều thành
Con đường về Nguồn
Con đường đẹp lành
Dân giàu nước mạnh
Con đường mùa xuân
* * *
Con đường nào
Con đường nào
Dẫn đến đạt ước mơ
Hạnh phúc an vui
Đàn chim trời
Sãi cánh tung bay
Nhận Tổ quy Tông
Muốn gì được nấy
Ước mong điều thành
Con đường về Nguồn
Con đường đẹp lành
Dân giàu nước mạnh
Con đường mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
148
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHUẨN BỊ
HÀNH TRANG
Nằm đêm tự hỏi
Được những gì
Được những gì
Khi rời khỏi trần gian
Một cuộc đời
Khổ cực mấy mươi năm
Được gì đâu
Được gì đâu
Rốt lại
Chỉ là trắng tay
Cát bụi theo gió theo mây
Những đêm không ngủ
Lòng mình tự hỏi
Khi mãn trần
Khi lìa đời
Ta phải về đâu
Về một miền quê
Âm ty nơi địa ngục
Hay trở lại thiên đàng
Một vui một khổ
Một siêu, một đọa
Hai đàng hai nơi
Con đường nào
Ta đã chọn ra đi
Ớ ơ
Nỗi lòng giờ đây
Đường tử sanh
Con đừng xuôi ngược
Ớ ơ, ơ ớ
Chọn đi dự phần
Đường lên trời
Đường rơi Địa Phủ
Ta đi đường nào
Nghĩ với suy
Suy rồi tới nghĩ
Chọn con đường
Về Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Dẫn đến siêu sanh
Chuẩn bị từ đây
Hành trang đầy đủ
Mãn trần rồi
Trở lại cõi tiên
Sống vĩnh hằng
Tự tại an vui
* * *
Nằm đêm tự hỏi
Được những gì
Được những gì
Khi rời khỏi trần gian
Một cuộc đời
Khổ cực mấy mươi năm
Được gì đâu
Được gì đâu
Rốt lại
Chỉ là trắng tay
Cát bụi theo gió theo mây
Những đêm không ngủ
Lòng mình tự hỏi
Khi mãn trần
Khi lìa đời
Ta phải về đâu
Về một miền quê
Âm ty nơi địa ngục
Hay trở lại thiên đàng
Một vui một khổ
Một siêu, một đọa
Hai đàng hai nơi
Con đường nào
Ta đã chọn ra đi
Ớ ơ
Nỗi lòng giờ đây
Đường tử sanh
Con đừng xuôi ngược
Ớ ơ, ơ ớ
Chọn đi dự phần
Đường lên trời
Đường rơi Địa Phủ
Ta đi đường nào
Nghĩ với suy
Suy rồi tới nghĩ
Chọn con đường
Về Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Dẫn đến siêu sanh
Chuẩn bị từ đây
Hành trang đầy đủ
Mãn trần rồi
Trở lại cõi tiên
Sống vĩnh hằng
Tự tại an vui
* * *
Nghĩ với suy
Suy rồi tới nghĩ
Chọn con đường
Về Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Dẫn đến siêu sanh
Chuẩn bị từ đây
Hành trang đầy đủ
Mãn trần rồi
Trở lại cõi tiên
Sống vĩnh hằng
Tự tại an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
149
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DỨT BỎ HẾT ĐI
Dừng đi dừng đi
Tham lam, chi cho lắm
Lắng nghe lắng nghe
Lương Tâm khổ triền miên
Dừng đi dừng đi
Vô thường
Luôn cướp lấy
Còn chi còn chi
Có đó rồi không
Ra sức mấy chục năm
Cuối cùng
Cũng đi vào công cốc
Vô thường luôn gieo tan tóc
Khốn nguy có chi
Quay gót
Theo Ông Cha
Gieo trồng Thiên Ý
Phúc lộc nở hoa
Mê si mê si
Bám theo dòng đời
Cuốn trôi cuốn trôi
Theo quỷ cùng ma
Có anh xui rủi
Bám lấy chẳng tha
Có anh họa tai
Bám theo cuộc đời
Tâm hồn khốn khổ
Lạc lối chơi vơi
Còn đâu còn đâu
Chiếc lá rụng rơi
Dừng chân dừng chân
Gạt bỏ sân si
Tình tang tang tính
Cứu nguy đời mình
Lắng nghe lắng nghe
Âm vang
Nền truyền thống
Lắng tâm lắng tâm
Phẳng lặng hồ thu
Trăng vàng hiện đến
Rõ thông sự đời
Thoát giải thoát
Tỉnh đời mê khúc
Nghe nhạc Nguồn
Tỉnh giấc trầm kha
Tỉnh ra tỉnh ra
Trần gian cõi tạm
Sao qua Cội Nguồn
Bể trần vô thường
Sao bằng trở lại
Cội Nguồn Ông Cha
Tham lam mà chi
Sân si mà chi
Dứt bỏ hết đi
* * *
Dừng đi dừng đi
Tham lam, chi cho lắm
Lắng nghe lắng nghe
Lương Tâm khổ triền miên
Dừng đi dừng đi
Vô thường
Luôn cướp lấy
Còn chi còn chi
Có đó rồi không
Ra sức mấy chục năm
Cuối cùng
Cũng đi vào công cốc
Vô thường luôn gieo tan tóc
Khốn nguy có chi
Quay gót
Theo Ông Cha
Gieo trồng Thiên Ý
Phúc lộc nở hoa
Mê si mê si
Bám theo dòng đời
Cuốn trôi cuốn trôi
Theo quỷ cùng ma
Có anh xui rủi
Bám lấy chẳng tha
Có anh họa tai
Bám theo cuộc đời
Tâm hồn khốn khổ
Lạc lối chơi vơi
Còn đâu còn đâu
Chiếc lá rụng rơi
Dừng chân dừng chân
Gạt bỏ sân si
Tình tang tang tính
Cứu nguy đời mình
Lắng nghe lắng nghe
Âm vang
Nền truyền thống
Lắng tâm lắng tâm
Phẳng lặng hồ thu
Trăng vàng hiện đến
Rõ thông sự đời
Thoát giải thoát
Tỉnh đời mê khúc
Nghe nhạc Nguồn
Tỉnh giấc trầm kha
Tỉnh ra tỉnh ra
Trần gian cõi tạm
Sao qua Cội Nguồn
Bể trần vô thường
Sao bằng trở lại
Cội Nguồn Ông Cha
Tham lam mà chi
Sân si mà chi
Dứt bỏ hết đi
* * *
Tỉnh ra tỉnh ra
Trần gian cõi tạm
Sao qua Cội Nguồn
Bể trần vô thường
Sao bằng trở lại
Cội Nguồn Ông Cha
Tham lam mà chi
Sân si mà chi
Dứt bỏ hết đi
Tỉnh ra tỉnh ra
Trần gian cõi tạm
Sao qua Cội Nguồn
Bể trần vô thường
Sao bằng trở lại
Cội Nguồn Ông Cha
Tham lam mà chi
Sân si mà chi
Dứt bỏ hết đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
150
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÌNH NÀO BẰNG
TÌNH YÊU THƯƠNG
CHA MẸ
Không có tình thương nào
Không mang nhiều nỗi nhớ
Không có Cha Mẹ nào
Không lo lắng cho con
Tình yêu thương Mẹ Cha
Tình yêu thương bao la
Tình yêu thương
không bờ không bến
Sâu thẳm tận trời xa
Đâu đây
Vẫn còn nghe hơi ấm
Tuy lâu rồi
Còn đọng mãi nơi tâm
Hơi ấm người Cha
Hơi ấm người Mẹ kính yêu
Có núi sông nào
Đẹp bằng
Tình Cha đối với con
Có biển rộng nào
Bằng biển lòng
Người Mẹ thương yêu
Mênh mông nỗi nhớ
Những người con xa
Cách trở xa xôi
Tình yêu nào
Bằng tình yêu thương Cha Mẹ
Vượt thời gian
Nhớ mãi không bao giờ quên
Tình yêu mang nặng đẻ đau
Tình yêu nuôi nấn con thơ
Lo cho con
Năm tháng từng giờ
Như trời cao
Bể rộng sâu sâu
Ở đâu đây
Vẫn còn mang đầy nỗi nhớ
Nhớ người thân, nhớ Mẹ nhớ Cha
* * *
Không có tình thương nào
Không mang nhiều nỗi nhớ
Không có Cha Mẹ nào
Không lo lắng cho con
Tình yêu thương Mẹ Cha
Tình yêu thương bao la
Tình yêu thương
không bờ không bến
Sâu thẳm tận trời xa
Đâu đây
Vẫn còn nghe hơi ấm
Tuy lâu rồi
Còn đọng mãi nơi tâm
Hơi ấm người Cha
Hơi ấm người Mẹ kính yêu
Có núi sông nào
Đẹp bằng
Tình Cha đối với con
Có biển rộng nào
Bằng biển lòng
Người Mẹ thương yêu
Mênh mông nỗi nhớ
Những người con xa
Cách trở xa xôi
Tình yêu nào
Bằng tình yêu thương Cha Mẹ
Vượt thời gian
Nhớ mãi không bao giờ quên
Tình yêu mang nặng đẻ đau
Tình yêu nuôi nấn con thơ
Lo cho con
Năm tháng từng giờ
Như trời cao
Bể rộng sâu sâu
Ở đâu đây
Vẫn còn mang đầy nỗi nhớ
Nhớ người thân, nhớ Mẹ nhớ Cha
* * *
Tình yêu nào
Bằng tình yêu thương Cha Mẹ
Vượt thời gian
Nhớ mãi không bao giờ quên
Tình yêu mang nặng đẻ đau
Tình yêu nuôi nấn con thơ
Lo cho con
Năm tháng từng giờ
Như trời cao
Bể rộng sâu sâu
Ở đâu đây
Vẫn còn mang đầy nỗi nhớ
Nhớ người thân, nhớ Mẹ nhớ Cha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
151
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CẢM ƠN TRỜI
Cảm ơn Trời
Cho con nhiều ưu đãi
Được làm người
Làm con Rồng cháu Tiên
Cảm ơn Trời
Ban cho nhiều may mắn
Sanh làm người
Với đầy đủ lục căn
Con biết ơn
Đấng Trời Cha hoàn vũ
Luôn phù trì
Luôn che chở cho con
Trong yêu thương
Tình Cha Con đồng cảm
Mỗi khi cầu
Đều linh ứng, ứng linh
Cảm ơn Trời
Đã cho con lành lặng
Ít ốm đau
Sống chẳng thiếu cái ăn
Ở ngoài kia
Biết bao nhiêu số phận
Phải đương đầu
Bao khốn khổ khó khăn
Họ vẫn sống
Và cảm ơn sự sống
Huống chi con
Khi nhìn lên
Thấy con không bằng ai
Khi nhìn xuống
Biết bao không bằng mình
Biết đủ
Là an lạc tâm hồn
Cảm ơn Cha, cảm ơn Cha
Đấng Cha Trời,
Toàn Giác Toàn Năng
* * *
Cảm ơn Trời
Cho con nhiều ưu đãi
Được làm người
Làm con Rồng cháu Tiên
Cảm ơn Trời
Ban cho nhiều may mắn
Sanh làm người
Với đầy đủ lục căn
Con biết ơn
Đấng Trời Cha hoàn vũ
Luôn phù trì
Luôn che chở cho con
Trong yêu thương
Tình Cha Con đồng cảm
Mỗi khi cầu
Đều linh ứng, ứng linh
Cảm ơn Trời
Đã cho con lành lặng
Ít ốm đau
Sống chẳng thiếu cái ăn
Ở ngoài kia
Biết bao nhiêu số phận
Phải dương đầu
Bao khốn khổ khó khăn
Họ vẫn sống
Và cảm ơn sự sống
Huống chi con
Khi nhìn lên
Thấy con không bằng ai
Khi nhìn xuống
Biết bao không bằng mình
Biết đủ
Là an lạc tâm hồn
Cảm ơn Cha, cảm ơn Cha
Đấng Cha Trời,
Toàn Giác Toàn Năng
* * *
Ở ngoài kia
Biết bao nhiêu số phận
Phải dương đầu
Bao khốn khổ khó khăn
Họ vẫn sống
Và cảm ơn sự sống
Huống chi con
Khi nhìn lên
Thấy con không bằng ai
Khi nhìn xuống
Biết bao không bằng mình
Biết đủ
Là an lạc tâm hồn
Cảm ơn Cha, cảm ơn Cha
Đấng Cha Trời,
Toàn Giác Toàn Năng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
152
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
SỐNG ĐỜI MẤT GỐC
Đời xa Nguồn
Đời lìa Cội
Trở thành bèo bọt
Vùi dập tả tơi
Ai quên Trời
Ai quên đất
Như cây mất Gốc
Cành lá tả tơi
Đó là chân lý
Ới A
Định Luật xoay vần
Ấy là
Tạo Hóa
Công bằng chuyển xoay
Ới a
Nguồn mất
Nước khô
Bóng chiều
In bóng
Sông hồ còn đâu
Đời xa Nguồn
Đời u buồn
Sống mà như chết
Bènh bồng giữa khơi
Khoang nhặt hò khoang
Gốc còn
Phúc lộc sanh sôi
Nguồn còn
Thời cả
Cuộc đời lên mây
Ới a
Đẹp lành
Nguồn cội tự nương
Tính tang tang tính
Nhớ ghi trong lòng
* * *
Đời xa Nguồn
Đời lìa Cội
Trở thành bèo bọt
Vùi dập tả tơi
Ai quên Trời
Ai quên đất
Như cây mất Gốc
Cành lá tả tơi
Đó là chân lý
Ới A
Định Luật xoay vần
Ấy là
Tạo Hóa
Công bằng chuyển xoay
Ới a
Nguồn mất
Nước khô
Bóng chiều
In bóng
Sông hồ còn đâu
Đời xa Nguồn
Đời u buồn
Sống mà như chết
Bènh bồng giữa khơi
Khoang nhặt hò khoang
Gốc còn
Phúc lộc sanh sôi
Nguồn còn
Thời cả
Cuộc đời lên mây
Ới a
Đẹp lành
Nguồn cội tự nương
Tính tang tang tính
Nhớ ghi trong lòng
* * *
Ới a
Nguồn mất
Nước khô
Bóng chiều
In bóng
Sông hồ còn đâu
Đời xa Nguồn
Đời u buồn
Sống mà như chết
Bènh bồng giữa khơi
Khoang nhặt hò khoang
Gốc còn
Phúc lộc sanh sôi
Nguồn còn
Thời cả
Cuộc đời lên mây
Ới a
Đẹp lành
Nguồn cội tựa nương
Tính tang tang tính
Nhớ ghi trong lòng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
153
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THIÊN SỨ
Đi dưới bão bùng
Đi trong mưa gió
Vẫn cao giọng hát
Vang vọng đất trời
Phải chăng là
Thiên Sứ nhà trời
Anh hùng bất khuất
Bừng lên khí phách
Đạp sóng trùng dương
Trai hùng anh
Nữ kiên trung
Đang ngày đêm
Truyền kinh thuyết giáo
Gieo mầm xuân mới
Những con trời
Đi vào đời
Khai đường mở lối
Không màng vui sướng
Chỉ biết
Cứu thế độ nhân
Không vì bản thân
Chỉ vì
Tổ Quốc non sông
Đi trong gian khó
Đi trong sấm sét
Ngẫn cao đầu
Rao giảng Ý Trời
Mở con đường
Chung sống hòa bình
Chủ nghĩa đại đồng
Khắp thế giới năm châu
Đưa lời kinh
Đến với nhân sanh
Rạng danh thơm
Con cháu Rồng Tiên
Tuổi còn xanh
Nhưng uy phong tỏa sáng
Ý chí quật cường
Cao ngút đất trời
Yêu quỷ phải lùi
Nhường bước ta đi
Tiếng sấm vang
Lời kinh chánh giáo
Cảm phục lòng
Thiên Sứ Rồng Tiên
Nhân loại ngợi ca
Đi vào muôn năm
Thiên Sứ
Rồng Tiên Việt Nam
* * *
Đi dưới bão bùng
Đi trong mưa gió
Vẫn cao giọng hát
Vang vọng đất trời
Phải chăng là
Thiên Sứ nhà trời
Anh hùng bất khuất
Bừng lên khí phách
Đạp sóng trùng dương
Trai hùng anh
Nữ kiên trung
Đang ngày đêm
Truyền kinh thuyết giáo
Gieo mầm xuân mới
Những con trời
Đi vào đời
Khai đường mở lối
Không màng vui sướng
Chỉ biết
Cứu thế độ nhân
Không vì bản thân
Chỉ vì
Tổ Quốc non sông
Đi trong gian khó
Đi trong sấm sét
Ngẩng cao đầu
Rao giảng Ý Trời
Mở con đường
Chung sống hòa bình
Chủ nghĩa đại đồng
Khắp thế giới năm châu
Đưa lời kinh
Đến với nhân sanh
Rạng danh thơm
Con cháu Rồng Tiên
Tuổi còn xanh
Nhưng uy phong tỏa sáng
Ý chí quật cường
Cao ngút đất trời
Yêu quỷ phải lùi
Nhường bước ta đi
Tiếng sấm vang
Lời kinh chánh giáo
Cảm phục lòng
Thiên Sứ Rồng Tiên
Nhân loại ngợi ca
Đi vào muôn năm
Thiên Sứ
Rồng Tiên Việt Nam
* * *
Tuổi còn xanh
Nhưng uy phong tỏa sáng
Ý chí quật cường
Cao ngút đất trời
Yêu quỷ phải lùi
Nhường bước ta đi
Tiếng sấm vang
Lời kinh chánh giáo
Cảm phục lòng
Thiên Sứ Rồng Tiên
Nhân loại ngợi ca
Đi vào muôn năm
Thiên Sứ
Rồng Tiên Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
154
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHỮNG NÀNG TIÊN
TRẦN THẾ
Người con gái
Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Luôn luôn tỏa sáng
Như trăng rằm
Soi sáng trời đêm
Khi mặt trời
Đang ngủ phương ra
Non nước yêu thương
Sản sanh ra
Những người con yêu nước
Tuy là phận gái
Vẫn luôn gắng sức
Vì nước vì non
Thế thời u minh
Tối tăm, tăm tối
Nàng Tiên
Tuổi đôi mươi mười tám
Ngày đêm truyền giáo
Lời kinh phủ khắp
Tràn ngập sông hồ
Mặc cho quỷ thét
Mặc cho ma gào
Em vẫn truyền lời
Thiên Ý trời Cha
Để cho nhân loài
Trí huệ nở hoa
Mãn kiếp trần
Thiên giới siêu sanh
Yêu biết bao cô gái
Luôn xông pha
Luôn quên mình truyền giáo
Những nàng tiên trần thế
Đời rực rỡ muôn hoa
Chẳng có hoa nào
Bằng người con gái
Rồng Tiên
Em đi vào đời
Tuổi đôi mươi
Đi trên gươm giáo
Đi trong lửa đạn
Mưa sa bão tố
Em không lùi bước
Em luôn tiến tới
Quyết lòng cứu thế
Thoát khỏi
Máu lửa binh đao
Cứu cả thế giới anh em
Trở lại
Thiên đàng cực lạc
An vui hạnh phúc
Không còn sanh tử, tử sanh
Người con gái anh hùng
Người con gái
Tiên Rồng Việt Nam
* * *
Người con gái
Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Luôn luôn tỏa sáng
Như trăng rằm
Soi sáng trời đêm
Khi mặt trời
Đang ngủ phương ra
Non nước yêu thương
Sản sanh ra
Những người con yêu nước
Tuy là phận gái
Vẫn luôn gắng sức
Vì nước vì non
Thế thời u minh
Tối tăm, tăm tối
Nàng Tiên
Tuổi đôi mươi mười tám
Ngày đêm truyền giáo
Lời kinh phủ khắp
Tràn ngập sông hồ
Mặc cho quỷ thét
Mặc cho ma gào
Em vẫn truyền lời
Thiên Ý trời Cha
Để cho nhân loài
Trí huệ nở hoa
Mãn kiếp trần
Thiên giới siêu sanh
Yêu biết bao cô gái
Luôn xông pha
Luôn quên mình truyền giáo
Những nàng tiên trần thế
Đời rực rỡ muôn hoa
Chẳng có hoa nào
Bằng người con gái
Rồng Tiên
Em đi vào đời
Tuổi đôi mươi
Đi trên gươm giáo
Đi trong lửa đạn
Mưa sa bão tố
Em không lùi bước
Em luôn tiến tới
Quyết lòng cứu thế
Thoát khỏi
Máu lửa binh đao
Cứu cả thế giới anh em
Trở lại
Thiên đàng cực lạc
An vui hạnh phúc
Không còn sanh tử, tử sanh
Người con gái anh hùng
Người con gái
Tiên Rồng Việt Nam
* * *
Em đi vào đời
Tuổi đôi mươi
Đi trên gươm giáo
Đi trong lửa đạn
Mưa sa bão tố
Em không lùi bước
Em luôn tiến tới
Quyết lòng cứu thế
Thoát khỏi
Máu lửa binh đao
Cứu cả thế giới anh em
Trở lại
Thiên đàng cực lạc
An vui hạnh phúc
Không còn sanh tử, tử sanh
Người con gái anh hùng
Người con gái
Tiên Rồng Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
155
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TIÊN PHONG
MỞ ĐƯỜNG
Không thể để cho
Đất nước quê hương
Tan thương
Mất lần chủ quyền
Con cháu Vua Hùng
Tiên phong mở đường
Quyết diệt trừ
Phản quốc hại dân
Cùng tiến lên
Xông pha ngày đêm
Huệ gươm ta chém
Chung sức chung lòng
Đẩy lùi
Ác bá cường hào
Ấm no mở lối
Nước nhà bình yên
Ta đi
Đi trong ánh sáng bình minh
Cam lồ Thiên Ý
Vết thương chữa lành
Do chiến tranh
Để lại vết lòng
Con cháu Tiên Rồng
Chung sức chung lòng
Chung tay
Xây dựng ngày mai
Dân giàu nước mạnh
Không còn ngoại xâm
Ta đi, đi trong
Ánh sáng Tiên Rồng
Xây đắp nghĩa tình
Nối lại mạch Nguồn
Độc Lập Tự Do
Nhân Quyền Dân Chủ
Công Bằng Bình Đẳng
Sang giàu ấm no
Ta đi đi trong
Niềm tin chiến thắng
Bàn tay ta
Bàn tay Dân Tộc
Triệu người như một
Lấp biển dời non
Gian khổ không lùi
Anh dũng tiến lên
Mỗi bước chân
Là mỗi bước nở hoa
Tổ Quốc thân yêu
Vì khao khát
Hòa bình,
Đưa Dân Tộc mình
Thịt đổi thay da
Ngày đêm mở lối
Ngày đêm xông pha
Khó khăn chặn lối
Cản trở chặn đường
Lòng không sờn
Quyết chí vượt qua
Vai ta mang trọng trách
Vì Cội Nguồn
Vì nước non Ông Cha
Sẵn sàng
Lao vào chiến đấu
Rừng gươm núi giáo
Ta cũng vượt qua
Trên mỗi chặng đường
Để lại ngàn hoa
Mùa xuân nở rộ
Trên khắp quê ta
Nước non sạch bóng
Tà ma gian hùng
Nước non sạch bóng
Ngoại xâm quân thù
Tính tang tang tính
Lẫy lừng Việt Nam
Lẫy lừng con cháu Rồng Tiên
* * *
Không thể để cho
Đất nước quê hương
Tan thương
Mất lần chủ quyền
Con cháu Vua Hùng
Tiên phong mở đường
Quyết diệt trừ
Phản quốc hại dân
Cùng tiến lên
Xông pha ngày đêm
Huệ gươm ta chém
Chung sức chung lòng
Đẩy lùi
Ác bá cường hào
Ấm no mở lối
Nước nhà bình yên
Ta đi
Đi trong ánh sáng bình minh
Cam lồ Thiên Ý
Vết thương chữa lành
Do chiến tranh
Để lại vết lòng
Con cháu Tiên Rồng
Chung sức chung lòng
Chung tay
Xây dựng ngày mai
Dân giàu nước mạnh
Không còn ngoại xâm
Ta đi, đi trong
Ánh sáng Tiên Rồng
Xây đắp nghĩa tình
Nối lại mạch Nguồn
Độc Lập Tự Do
Nhân Quyền Dân Chủ
Công Bằng Bình Đẳng
Sang giàu ấm no
Ta đi đi trong
Niềm tin chiến thắng
Bàn tay ta
Bàn tay Dân Tộc
Triệu người như một
Lấp biển dời non
Gian khổ không lùi
Anh dũng tiến lên
Mỗi bước chân
Là mỗi bước nở hoa
Tổ Quốc thân yêu
Vì khao khát
Hòa bình,
Đưa Dân Tộc mình
Thịt đổi thay da
Ngày đêm mở lối
Ngày đêm xông pha
Khó khăn chặn lối
Cản trở chặn đường
Lòng không sờn
Quyết chí vượt qua
Vai ta mang trọng trách
Vì Cội Nguồn
Vì nước non Ông Cha
Sẵn sàng
Lao vào chiến đấu
Rừng gươm núi giáo
Ta cũng vượt qua
Trên mỗi chặng đường
Để lại ngàn hoa
Mùa xuân nở rộ
Trên khắp quê ta
Nước non sạch bóng
Tà ma gian hùng
Nước non sạch bóng
Ngoại xâm quân thù
Tính tang tang tính
Lẫy lừng Việt Nam
Lẫy lừng con cháu Rồng Tiên
* * *
Vì Cội Nguồn
Vì nước non Ông Cha
Sẵn sàng
Lao vào chiến đấu
Rừng gươm núi giáo
Ta cũng vượt qua
Trên mỗi chặng đường
Để lại ngàn hoa
Mùa xuân nở rộ
Trên khắp quê ta
Nước non sạch bóng
Tà ma gian hùng
Nước non sạch bóng
Ngoại xâm quân thù
Tính tang tang tính
Lẫy lừng Việt Nam
Lẫy lừng con cháu Rồng Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
156
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHÂN TU
Tu không phải
Là ăn chay ăn mặn
Tu là tìm
Đến khát vọng tự do
Tu không phải
Là cầu xin quỳ lạy
Mà trở về
Nguồn Cội chính ta
Làm chủ Lương Tâm
Không xa rời
Chân Tâm Chân Tánh
Sống theo đức
Cứu nước non
Thoát khỏi cảnh xin cho
Tu là quy
Trở về Nguồn Cội
Đoàn kết thuận hòa
Chống đế quốc ngoại xâm
Thoát cảnh sống
Tối tăm đầy bệnh hoạn
Xây dựng đời
Một cuộc sống văn minh
Ai cũng chết
Có gì đâu phải sợ
Tử rồi sanh
Trong quy luật tự nhiên
Thay áo mới
Thay cuộc đời thể xác
Làm người khác
Ta mãi sống thế thôi
Một cuộc sống
Nhiệm mầu hơn kiếp trước
Nhờ hành trang đạo đức
Cuộc sống mới, tốt nhiều hơn
Là con cháu
Phải giữ gìn truyền thống
Tấm gương soi
Bao thế hệ về sau
Ai cũng biết
Mất Gốc
Thời khó thoát tai ương
Mất Nguồn
Thời rơi vào lệ thuộc
Sống vững Nguồn Vững Cội
Có Nhân Quyền Dân Chủ
Công Bằng Bình Đẳng, Tự Do
Đó là lẽ sống chân tu
Tu là thế
Tu loại bỏ cái ngu
Không phải chay mặn
Cầu cạnh lu bu
Chay cũng tốt
Không chay cũng tốt
Chữ Tâm là chính
Bằng ba chữ tài
* * *
Tu không phải
Là ăn chay ăn mặn
Tu là tìm
Đến khát vọng tự do
Tu không phải
Là cầu xin quỳ lạy
Mà trở về
Nguồn Cội chính ta
Làm chủ Lương Tâm
Không xa rời
Chân Tâm Chân Tánh
Sống theo đức
Cứu nước non
Thoát khỏi cảnh xin cho
Tu là quy
Trở về Nguồn Cội
Đoàn kết thuận hòa
Chống đế quốc ngoại xâm
Thoát cảnh sống
Tối tăm đầy bệnh hoạn
Xây dựng đời
Một cuộc sống văn minh
Ai cũng chết
Có gì đâu phải sợ
Tử rồi sanh
Trong quy luật tự nhiên
Thay áo mới
Thay cuộc đời thể xác
Làm người khác
Ta mãi sống thế thôi
Một cuộc sống
Nhiệm mầu hơn kiếp trước
Nhờ hành trang đạo đức
Cuộc sống mới tốt nhiều hơn
Là con cháu
Phải giữ gìn truyền thống
Tấm gương soi
Bao thế hệ về sau
Ai cũng biết
Mất Gốc
Thời khó thoát tai ương
Mất Nguồn
Thời rơi vào lệ thuộc
Sống vững Nguồn Vững Cội
Có Nhân Quyền Dân Chủ
Công Bằng Bình Đẳng, Tự Do
Đó là lẽ sống chân tu
Tu là thế
Tu loại bỏ cái ngu
Không phải chay mặn
Cầu cạnh lu bu
Chay cũng tốt
Không chay cũng tốt
Chữ Tâm là chính
Bằng ba chữ tài
* * *
Ai cũng biết
Mất Gốc
Thời khó thoát tai ương
Mất Nguồn
Thời rơi vào lệ thuộc
Sống vững Nguồn Vững Cội
Có Nhân Quyền Dân Chủ
Công Bằng Bình Đẳng, Tự Do
Đó là lẽ sống chân tu
Tu là thế
Tu loại bỏ cái ngu
Không phải chay mặn
Cầu cạnh lu bu
Chay cũng tốt
Không chay cũng tốt
Chữ Tâm là chính
Bằng ba chữ tài
Chay cũng tốt
Không chay cũng tốt
Chữ Tâm là chính
Bằng ba chữ tài
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
157
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỒNG CÙNG BAY LÊN
Đôi cánh Rồng Tiên
Đồng cùng bay lên
Tỏa hào quang
Ngân vang
Tiếng sấm trời nam
Non nước quê hương
Trời xanh gió lộng
Rồng Tiên sống dậy
Rồng Tiên bay lên
Dân Tộc Việt Nam
Quan hệ anh em
Khắp cả năm châu
Quan hệ làm ăn
Làm giàu chính đáng
Yêu chuộng hòa bình
Đẩy lùi chinh chiến
Đôi cánh Rồng Tiên
Không chỉ Việt Nam
Mà cùng thế giới
Nhân loại anh em
Cùng chung bọc trứng
Đại Đồng Nguồn Cội
Bọc trứng Âu Cơ
Việt Nam giờ đây
Việt Nam khác xưa
Cùng chung trách nhiệm
Lo cho ngôi nhà
Địa cầu năm châu
Cùng gieo, những hạt giống
Thiên Ý Cội Nguồn
Những công trình
Bảo vệ những Quyền
Tạo Hóa ban cho
Ai cũng như ai
Có Quyền sống
Có Quyền mưu cầu
Hạnh phúc Tự Do
Việt Nam luôn đổi mới
Không ngừng phát triển
Phát sáng khắp nơi nơi
Xóa tan bao u ám
Xóa tan, những lầm than
Cho đời luôn no ấm
Bao đời luôn ước mơ
Khó khăn vẫn bền chí
Gian nan vẫn bền lòng
Khổ vui sang sẻ sống
Cùng ra sức dựng xây
Đại Đồng
Nguồn Cội anh em
Theo di chí Hùng Vương
Hạnh phúc khắp năm châu
* * *
Đôi cánh Rồng Tiên
Đồng cùng bay lên
Tỏa hào quang
Ngân vang
Tiếng sấm trời nam
Non nước quê hương
Trời xanh gió lộng
Rồng Tiên sống dậy
Rồng Tiên bay lên
Dân Tộc Việt Nam
Quan hệ anh em
Khắp cả năm châu
Quan hệ làm ăn
Làm giàu chính đáng
Yêu chuộng hòa bình
Đẩy lùi chinh chiến
Đôi cánh Rồng Tiên
Không chỉ Việt Nam
Mà cùng thế giới
Nhân loại anh em
Cùng chung bọc trứng
Đại Đồng Nguồn Cội
Bọc trứng Âu Cơ
Việt Nam giờ đây
Việt Nam khác xưa
Cùng chung trách nhiệm
Lo cho ngôi nhà
Địa cầu năm châu
Cùng gieo, những hạt giống
Thiên Ý Cội Nguồn
Những công trình
Bảo vệ những Quyền
Tạo Hóa ban cho
Ai cũng như ai
Có Quyền sống
Có Quyền mưu cầu
Hạnh phúc Tự Do
Việt Nam luôn đổi mới
Không ngừng phát triển
Phát sáng khắp nơi nơi
Xóa tan bao u ám
Xóa tan, những lầm than
Cho đời luôn no ấm
Bao đời luôn ước mơ
Khó khăn vẫn bền chí
Gian nan vẫn bền lòng
Khổ vui sang sẻ sống
Cùng ra sức dựng xây
Đại Đồng
Nguồn Cội anh em
Theo di chí Hùng Vương
Hạnh phúc khắp năm châu
* * *
Việt Nam luôn đổi mới
Không ngừng phát triển
Phát sáng khắp nơi nơi
Xóa tan bao u ám
Xóa tan, những lầm than
Cho đời luôn no ấm
Bao đời luôn ước mơ
Khó khăn vẫn bền chí
Gian nan vẫn bền lòng
Khổ vui sang sẻ sống
Cùng ra sức dựng xây
Đại Đồng
Nguồn Cội anh em
Theo di chí Hùng Vương
Hạnh phúc khắp năm châu
Cùng ra sức dựng xây
Đại Đồng
Nguồn Cội anh em
Theo di chí Hùng Vương
Hạnh phúc khắp năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
158
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VIỆT NAM BAY CAO
Việt Nam
Đang bay cao
Cả dân tộc
Tỏa sáng những vì sao
Cùng đắp xây
Thiên đàng trần gian
Du lịch khắp nơi
Ớ a
Làm cho thế giới
Cảm thấy ngỡ ngàng
Ơi hò
Non nước
Ngập tràn mùa xuân
Những ngày qua
Dân Tộc Việt Nam
Những ngày xông pha
Đi vào đổi mới
Điểm hẹn lại lên
Cùng nhau tiến tới
Thề giữ lấy quê hương
Năm nghìn năm
Rực ánh bình minh
Sánh vai cùng năm châu
Hò hơ
Ta chung nhau xây đắp
Đại Đồng chủ nghĩa
Tối cao nhân loài
Ơi hò
Ta xây dựng công trình
Thiên Quyền Nhân Chủ
Đẹp lành thế gian
Việt Nam
Đoàn kết khắp thế nhân
Môt Việt Nam tỏa sáng
Văn Minh đổi đời
Việt Nam nay đã khác
Việt Nam nay sáng ngời
Thay thịt đổi da
Đẹp lành biết bao
Việt Nam Việt Nam
Đang bay rất cao
* * *
Việt Nam
Đang bay cao
Cả dân tộc
Tỏa sáng những vì sao
Cùng đắp xây
Thiên đàng trần gian
Du lịch khắp nơi
Ớ a
Làm cho thế giới
Cảm thấy ngỡ ngàng
Ơi hò
Non nước
Ngập tràn mùa xuân
Những ngày qua
Dân Tộc Việt Nam
Những ngày xông pha
Đi vào đổi mới
Điểm hẹn lại lên
Cùng nhau tiến tới
Thề giữ lấy quê hương
Năm nghìn năm
Rực ánh bình minh
Sánh vai cùng năm châu
Hò hơ
Ta chung nhau xây đắp
Đại Đồng chủ nghĩa
Tối cao nhân loài
Ơi hò
Ta xây dựng công trình
Thiên Quyền Nhân Chủ
Đẹp lành thế gian
Việt Nam
Đoàn kết khắp thế nhân
Môt Việt Nam tỏa sáng
Văn Minh đổi đời
Việt Nam nay đã khác
Việt Nam nay sáng ngời
Thay thịt đổi da
Đẹp lành biết bao
Việt Nam Việt Nam
Đang bay rất cao
* * *
Năm nghìn năm
Rực ánh bình minh
Sánh vai cùng năm châu
Hò hơ
Ta chung nhau xây đắp
Đại Đồng chủ nghĩa
Tối cao nhân loài
Ơi hò
Ta xây dựng công trình
Thiên Quyền Nhân Chủ
Đẹp lành thế gian
Việt Nam
Đoàn kết khắp thế nhân
Môt Việt Nam tỏa sáng
Văn Minh đổi đời
Việt Nam nay đã khác
Việt Nam nay sáng ngời
Thay thịt đổi da
Đẹp lành biết bao
Việt Nam Việt Nam
Đang bay rất cao
Việt Nam Việt Nam
Đang bay rất cao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
159
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐÁNH ĐUỔI
NGOẠI XÂM
Nước non nước non
Mây trời suối gọi
Ta lên đường
Đánh đuổi ngoại xâm
Biển đảo còn đâu
Ngoại xâm chiếm đóng
Sóng nỗi căm hờn
Biển buồn mênh mang
Và giờ đây
Dân Tộc Rồng Tiên
Không thể lặng im
Chung nhau quyết chiến
Đòi lại những gì
Biển đảo quê hương
Đòi lại những gì
Tất đất Cha Ông
Con cháu Rồng Tiên
Sát cánh bên nhau
Lớp trước lớp sau
Lũy hào kiên cố
Lớp trước lớp sau
Keo sơn gắn bó
Đoàn kết anh em
Chung nhau diệt thù
Từ ngày
Rồng Tiên sáng ngời
Bắc Nam một nhà
Từ ngày
Văn Hóa Cội Nguồn
Như ánh mặt trời soi sáng
Hồn thiêng sông núi
Trổi dậy anh linh
Hồn Thiêng,
Dân Tộc tỏa sáng bừng lên
Mỗi trái tim
Mang trong mình trung hiếu
Nối vòng tay lớn
Góp lửa diệt thù
Dù bom rơi
Dù đạn nổ
Cũng quyết lòng
Giữ lấy non sông
Mỗi tất đất Cha Ông
Thấm đầy
Máu xương đã đổ
Nay thế hệ cháu con
Dâng hiến
Lứa tuổi thanh xuân
Quên mình
Đòi lại những gì đã mất
Niềm tin chiến thắng
Vì chính nghĩa đã bùng lên
* * *
Nước non nước non
Mây trời suối gọi
Ta lên đường
Đánh đuổi ngoại xâm
Biển đảo còn đâu
Ngoại xâm chiếm đóng
Sóng nỗi căm hờn
Biển buồn mênh mang
Và giờ đây
Dân Tộc Rồng Tiên
Không thể lặng im
Chung nhau quyết chiến
Đòi lại những gì
Biển đảo quê hương
Đòi lại những gì
Tất đất Cha Ông
Con cháu Rồng Tiên
Sát cánh bên nhau
Lớp trước lớp sau
Lũy hào kiên cố
Lớp trước lớp sau
Keo sơn gắn bó
Đoàn kết anh em
Chung nhau diệt thù
Từ ngày
Rồng Tiên sáng ngời
Bắc Nam một nhà
Từ ngày
Văn Hóa Cội Nguồn
Như ánh mặt trời soi sáng
Hồn thiêng sông núi
Trổi dậy anh linh
Hồn Thiêng,
Dân Tộc tỏa sáng bừng lên
Mỗi trái tim
Mang trong mình trung hiếu
Nối vòng tay lớn
Góp lửa diệt thù
Dù bom rơi
Dù đạn nổ
Cũng quyết lòng
Giữ lấy non sông
Mỗi tất đất Cha Ông
Thấm đầy
Máu xương đã đổ
Nay thế hệ cháu con
Dâng hiến
Lứa tuổi thanh xuân
Quên mình
Đòi lại những gì đã mất
Niềm tin chiến thắng
Vì chính nghĩa đã bùng lên
* * *
Từ ngày
Văn Hóa Cội Nguồn
Như ánh mặt trời soi sáng
Hồn thiêng sông núi
Trổi dậy anh linh
Hồn Thiêng,
Dân Tộc tỏa sáng bừng lên
Mỗi trái tim
Mang trong mình trung hiếu
Nối vòng tay lớn
Góp lửa diệt thù
Dù bom rơi
Dù đạn nổ
Cũng quyết lòng
Giữ lấy non sông
Mỗi tất đất Cha Ông
Thấm đầy
Máu xương đã đổ
Nay thế hệ cháu con
Dâng hiến
Lứa tuổi thanh xuân
Quên mình
Đòi lại những gì đã mất
Niềm tin chiến thắng
Vì chính nghĩa đã bùng lên
Niềm tin chiến thắng
Vì chính nghĩa đã bùng lên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
160
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐÃ KHÁC HÔM QUA
Hôm qua hôm qua
Em chưa từng hiểu đạo
Em chưa từng
Tìm đọc kinh thơ
Em chỉ là
Con gái ngây thơ
Hôm nay hôm nay
Em là tín nữ
Thông hiểu lẽ trời
Trên đường đời
Dày dạn bước chân
Là người
Đang độ mùa xuân
Trào dâng sức sống
Không màng sống chết
Thi nhau độ đời
Dẫu hiểm nguy
Em không nề
Đem ánh sáng Cội nguồn
Đến với năm châu
Em hôm nay
Đã khác hôm qua
Vụt lớn lên
Như phù đổng
Suốt ngày đêm
Truyền giáo độ nhân
Đường về trời
Giờ đây thấy rõ
Cổng cửa trời
Đã mở rộng thênh
Em là
Cô gái Rồng Tiên
Niềm tin thắng lợi
Thôi thúc em lên đường
Dẫn dắt nhân loài
Về Nguồn
Những con thuyền
Lạc bến
Đang chờ Ta
Em là
Con cháu Vua Hùng
Đem tuổi xuân
Dân hiến cho đời
Giải phóng não phiền
Nô lệ vật chất
Nộ lệ Thần Quyền
Nộ lệ cúi luồn ngoại bang
Người con gái Việt Nam
Con Rồng cháu Tiên
Hôm qua u tối
Hôm nay đã khác đổi đời
Đổi cả tâm hồn
Dâng hiến cho đời tuổi xuân
* * *
Hôm qua hôm qua
Em chưa từng hiểu đạo
Em chưa từng
Tìm đọc kinh thơ
Em chỉ là
Con gái ngây thơ
Hôm nay hôm nay
Em là tín nữ
Thông hiểu lẽ trời
Trên đường đời
Dày dạn bước chân
Là người
Đang độ mùa xuân
Trào dâng sức sống
Không màng sống chết
Thi nhau độ đời
Dẫu hiểm nguy
Em không nề
Đem ánh sáng Cội nguồn
Đến với năm châu
Em hôm nay
Đã khác hôm qua
Vụt lớn lên
Như phù đổng
Suốt ngày đêm
Truyền giáo độ nhân
Đường về trời
Giờ đây thấy rõ
Cổng cửa trời
Đã mở rộng thênh
Em là
Cô gái Rồng Tiên
Niềm tin thắng lợi
Thôi thúc em lên đường
Dẫn dắt nhân loài
Về Nguồn
Những con thuyền
Lạc bến
Đang chờ Ta
Em là
Con cháu Vua Hùng
Đem tuổi xuân
Dân hiến cho đời
Giải phóng não phiền
Nô lệ vật chất
Nộ lệ Thần Quyền
Nộ lệ cúi luồn ngoại bang
Người con gái Việt Nam
Con Rồng cháu Tiên
Hôm qua u tối
Hôm nay đã khác đổi đời
Đổi cả tâm hồn
Dâng hiến cho đời tuổi xuân
* * *
Em là
Con cháu Vua Hùng
Đem tuổi xuân
Dân hiến cho đời
Giải phóng não phiền
Nô lệ vật chất
Nộ lệ Thần Quyền
Nộ lệ cúi luồn ngoại bang
Người con gái Việt Nam
Con Rồng cháu Tiên
Hôm qua u tối
Hôm nay đã khác đổi đời
Đổi cả tâm hồn
Dâng hiến cho đời tuổi xuân
Hôm qua u tối
Hôm nay đã khác đổi đời
Đổi cả tâm hồn
Dâng hiến cho đời tuổi xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
161
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
UỔNG THAY
Uổng thay uổng thay
Theo con đường mất Gốc
Buồn thay buồn thay
Họa tai đến liên miên
Gốc mất
Ngọn, thân, cành tự héo
Mất Nguồn
Phước đức cạn kiệt khô
Đời xin cho
Đời chạy quanh xó bếp
Lệ thuộc cúi luồn
Chậm tiến âu lo
Khổ thay khổ thay
Mưa buồn gió tủi
Lá rơi lá rơi
Chìm nỗi cuộc đời
Xoáy theo dòng xoáy
Dập vùi tả tơi
Tính tang, tang tính
Lênh đênh
Nỗi trôi ức kiếp
Biết đâu bến bờ
Lao xao cuộc đời
Nhạc thời nhạc thế
Nghe rồi đảo điên
Con Rồng cháu Tiên
Lại quên Nguồn Cội
Trở thành có tội
Bất Hiếu Bất Trung
Bất Nghĩa Bất Nhân
Tai họa triền miên
Uổng thay
Một kiếp trần gian
Lạc Nguồn mất Cội
Buồn thay là buồn
* * *
Uổng thay uổng thay
Theo con đường mất Gốc
Buồn thay buồn thay
Họa tai đến liên miên
Gốc mất
Ngọn, thân, cành tự héo
Mất Nguồn
Phước đức cạn kiệt khô
Đời xin cho
Đời chạy quanh xó bếp
Lệ thuộc cúi luồn
Chậm tiến âu lo
Khổ thay khổ thay
Mưa buồn gió tủi
Lá rơi lá rơi
Chìm nỗi cuộc đời
Xoáy theo dòng xoáy
Dập vùi tả tơi
Tính tang, tang tính
Lênh đênh
Nỗi trôi ức kiếp
Biết đâu bến bờ
Lao xao cuộc đời
Nhạc thời nhạc thế
Nghe rồi đảo điên
Con Rồng cháu Tiên
Lại quên Nguồn Cội
Trở thành có tội
Bất Hiếu Bất Trung
Bất Nghĩa Bất Nhân
Tai họa triền miên
Uổng thay
Một kiếp trần gian
Lạc Nguồn mất Cội
Buồn thay là buồn
* * *
Con Rồng cháu Tiên
Lại quên Nguồn Cội
Trở thành có tội
Bất Hiếu Bất Trung
Bất Nghĩa Bất Nhân
Tai họa triền miên
Uổng thay
Một kiếp trần gian
Lạc Nguồn mất Cội
Buồn thay là buồn
Uổng thay
Một kiếp trần gian
Lạc Nguồn mất Cội
Buồn thay là buồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
162
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐÔNG TÂY
MỘT NGUỒN
Cùng một Cội
Cùng một Nguồn
Hai đứa ở
Hai đầu xa thẳm
Người phương đông
Người phương tây
Cách nhau
Nửa vòng trái đất
Cùng truyền giáo
Tháng ngày đẹp lắm
Anh và em
Xích lại gần nhau
Nơi phương tây
Nhờ qua Facebook
Em có thấy
Ánh mặt trời lên
Nơi phương đông
Nhờ qua Facebook
Anh có thấy
Ánh hoàng hôn lịm tắt
Anh truyền kinh
Em truyền giáo
Cùng cho đi chân lý
Để nuôi sống hồn linh
Thương bên tây
Người em
Suốt ngày bận rộn
Chăm từng hạt ngọc
Thiên Ý Trời Cha
Biết bao khổ cực
Quên đi tuổi xuân
Đêm khuya rồi
Em có thấy mệt không
Em thương anh
Đang là mùa đông
Lạnh rét lắm không
Anh nên mặt áo ấm
Nhờ qua Facebook
Nữa vòng trái đất
Như gần trước mắt
Vơi đi
Nổi thương nổi nhớ
Trên đường chung lối
Có ngày
Hai ta gặp lại nhau
Trời đổ cơn mưa
Bên em cũng buồn lắm
Để xua đi trống vắng
Em gửi quà cho anh
Những công lao truyền giáo
Gian khổ suốt mấy năm
Anh nhìn em rực rỡ
Ánh môi hồng
Tô điểm đời xuân
Anh nhớ đến em
Từ những dòng thơ phát mới
Để cho đời
Rực rỡ ánh tương lai
Từ nơi anh
Tỏa lên bao ánh sáng
Lời chân lý vô tận
Thiên Ý Cội Nguồn Cha Ông
Đẹp mãi hai Ta, Tây và Đông
* * *
Cùng một Cội
Cùng một Nguồn
Hai đứa ở
Hai đầu xa thẳm
Người phương đông
Người phương tây
Cách nhau
Nửa vòng trái đất
Cùng truyền giáo
Tháng ngày đẹp lắm
Anh và em
Xích lại gần nhau
Nơi phương tây
Nhờ qua Facebook
Em có thấy
Ánh mặt trời lên
Nơi phương đông
Nhờ qua Facebook
Anh có thấy
Ánh hoàng hôn lịm tắt
Anh truyền kinh
Em truyền giáo
Cùng cho đi chân lý
Để nuôi sống hồn linh
Thương bên tây
Người em
Suốt ngày bận rộn
Chăm từng hạt ngọc
Thiên Ý Trời Cha
Biết bao khổ cực
Quên đi tuổi xuân
Đêm khuya rồi
Em có thấy mệt không
Em thương anh
Đang là mùa đông
Lạnh rét lắm không
Anh nên mặt áo ấm
Nhờ qua Facebook
Nữa vòng trái đất
Như gần trước mắt
Vơi đi
Nổi thương nổi nhớ
Trên đường chung lối
Có ngày
Hai ta gặp lại nhau
Trời đổ cơn mưa
Bên em cũng buồn lắm
Để xua đi trống vắng
Em gửi quà cho anh
Những công lao truyền giáo
Gian khổ suốt mấy năm
Anh nhìn em rực rỡ
Ánh môi hồng
Tô điểm đời xuân
Anh nhớ đến em
Từ những dòng thơ phát mới
Để cho đời
Rực rỡ ánh tương lai
Từ nơi anh
Tỏa lên bao ánh sáng
Lời chân lý vô tận
Thiên Ý Cội Nguồn Cha Ông
Đẹp mãi hai Ta Tây và Đông
* * *
Có ngày
Hai ta gặp lại nhau
Trời đổ cơn mưa
Bên em cũng buồn lắm
Để xua đi trống vắng
Em gửi quà cho anh
Những công lao truyền giáo
Gian khổ suốt mấy năm
Anh nhìn em rực rỡ
Ánh môi hồng
Tô điểm đời xuân
Anh nhớ đến em
Từ những dòng thơ phát mới
Để cho đời
Rực rỡ ánh tương lai
Từ nơi anh
Tỏa lên bao ánh sáng
Lời chân lý vô tận
Thiên Ý Cội Nguồn Cha Ông
Đẹp mãi hai Ta Tây và Đông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
163
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NON NƯỚC
THẦN TIÊN
Việt Nam tỏa sáng
Như ánh ngàn mai
Sắc xuân trổi dậy
Hoa lá lung linh
Đất trời nhộn nhịp
Vạn vật vui say
Vui trong nắng ấm
Vàng hống nắng phơi
Rồng Tiên con cháu
Rộn rả lên đàng
Trổ đức trổ tài
Khắp cả năm châu
Nước non non nước
Phơi phới ấm no
An vui hạnh phúc
Vang lên điệp khúc
Như muôn tiếng đàn
Trổi khúc thanh bình
Nhịp đời thăng hoa
Tiếng ca tiếng ca
Khắp nẻo trời xa
Đàn sáo du dương
Non nước thần tiên
Thuyền ai
Giữa dòng chờ đợi
Đưa em về núi
Nghe suối đàn ru
Đợi anh trở lại
Tương hiệp cùng nhau
Nay anh còn lo
Bận việc quê hương
Em ở nơi đây
Vui cùng chúng bạn
Địa Long chuyển động
Non nước bay cao
Tới tận các vì sao
Xuân bay trong nắng
Non ca rừng hát
Vui tưng bùng
Nhộn nhịp nước non
Trời trong xanh
Soi dáng Rồng Tiên
Đời cùng Đạo
Bên nhau tỏa sáng
Vui êm ấm
Hạnh phúc thanh bình
Nước non đẹp lành
Non nước Thần Tiên
* * *
Việt Nam tỏa sáng
Như ánh ngàn mai
Sắc xuân trổi dậy
Hoa lá lung linh
Đất trời nhộn nhịp
Vạn vật vui say
Vui trong nắng ấm
Vàng hống nắng phơi
Rồng Tiên con cháu
Rộn rả lên đàng
Trổ đức trổ tài
Khắp cả năm châu
Nước non non nước
Phơi phới ấm no
An vui hạnh phúc
Vang lên điệp khúc
Như muôn tiếng đàn
Trổi khúc thanh bình
Nhịp đời thăng hoa
Tiếng ca tiếng ca
Khắp nẻo trời xa
Đàn sáo du dương
Non nước thần tiên
Thuyền ai
Giữa dòng chờ đợi
Đưa em về núi
Nghe suối đàn ru
Đợi anh trở lại
Tương hiệp cùng nhau
Nay anh còn lo
Bận việc quê hương
Em ở nơi đây
Vui cùng chúng bạn
Địa Long chuyển động
Non nước bay cao
Tới tận các vì sao
Xuân bay trong nắng
Non ca rừng hát
Vui tưng bùng
Nhộn nhịp nước non
Trời trong xanh
Soi dáng Rồng Tiên
Đời cùng Đạo
Bên nhau tỏa sáng
Vui êm ấm
Hạnh phúc thanh bình
Nước non đẹp lành
Non nước Thần Tiên
* * *
Địa Long chuyển động
Non nước bay cao
Tới tận các vì sao
Xuân bay trong nắng
Non ca rừng hát
Vui tưng bùng
Nhộn nhịp nước non
Trời trong xanh
Soi dáng Rồng Tiên
Đời cùng Đạo
Bên nhau tỏa sáng
Vui êm ấm
Hạnh phúc thanh bình
Nước non đẹp lành
Non nước Thần Tiên
Đời cùng Đạo
Bên nhau tỏa sáng
Vui êm ấm
Hạnh phúc thanh bình
Nước non đẹp lành
Non nước Thần Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
164
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ANH ĐÂY MUỐN NÓI
Anh đây muốn nói
Nhưng chẳng nên lời
Anh mãi ngập ngừng
Lâu rồi lâu lắm
Em là xuân thắm
Hương sắc tỏa lan
Em như tiếng đàn
Bâng khuâng nỗi lòng
Em như tiếng sáo
Gợi nhớ gợi thương
Em là
Dòng sông diệu êm
Mang phù sa
Bồi đắp quê hương
Giữa dòng đời
Anh mãi đợi chờ
Nhưng anh không dám
Ngõ lời cùng em
Nay anh mạnh dạng
Muốn cùng em bầu bạn
Đường trần
Có cặp có đôi
Xa hơn
Là quê hương thiên giới
Ở nơi đó
Một mùa xuân bất tử
Sống yên lành
Vĩnh viễn trường sanh
Hẹn hò, hò hẹn
Nơi non tiên
Hay trên các
Tầng trời châu báu
Rực ánh ngàn hoa
Nơi ao sen
Soi bóng anh
Cùng bóng em
Thiên đàng quê hương
Đất nước
Vĩnh hằng cõi tiên
Niềm vui
Đong đầy trong lẽ sống
Hạnh phúc thiên đàng
Bắt đầu nơi
Hạnh phúc trần gian
Thủy chung
Gắn bó keo sơn
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
* * *
Anh đây muốn nói
Nhưng chẳng nên lời
Anh mãi ngập ngừng
Lâu rồi lâu lắm
Em là xuân thắm
Hương sắc tỏa lan
Em như tiếng đàn
Bâng khuâng nỗi lòng
Em như tiếng sáo
Gợi nhớ gợi thương
Em là
Dòng sông diệu êm
Mang phù sa
Bồi đắp quê hương
Giữa dòng đời
Anh mãi đợi chờ
Nhưng anh không dám
Ngõ lời cùng em
Nay anh mạnh dạng
Muốn cùng em bầu bạn
Đường trần
Có cặp có đôi
Xa hơn
Là quê hương thiên giới
Ở nơi đó
Một mùa xuân bất tử
Sống yên lành
Vĩnh viễn trường sanh
Hẹn hò, hò hẹn
Nơi non tiên
Hay trên các
Tầng trời châu báu
Rực ánh ngàn hoa
Nơi ao sen
Soi bóng anh
Cùng bóng em
Thiên đàng quê hương
Đất nước
Vĩnh hằng cõi tiên
Niềm vui
Đong đầy trong lẽ sống
Hạnh phúc thiên đàng
Bắt đầu nơi
Hạnh phúc trần gian
Thủy chung
Gắn bó keo sơn
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
* * *
Hạnh phúc thiên đàng
Bắt đầu nơi
Hạnh phúc trần gian
Thủy chung
Gắn bó keo sơn
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
Hạnh phúc thiên đàng
Bắt đầu nơi
Hạnh phúc trần gian
Thủy chung
Gắn bó keo sơn
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
165
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
RẠNG RỠ
KHẮP NĂM CHÂU
Từ ngàn xa xưa
Vua Hùng dựng nước
Toàn dân ra sức
Khai phá ruộng nương
Gieo trồng lúa nước
Mưa phùn lất phất
Ước đẩm đôi trâu
Trai hiền gái hiếu
Đảm đang cùng nhau
Chung vai gánh vát
Vì muốn có ăn
Vì muốn có mặc
Không quản mệt nhọc
Làm ra hạt ngọc
Làm ra gấm vóc lụa là
Ngày nay đã khác
Con cháu Vua Hùng
Lái con trâu sắt
Đâu cần dưỡng sức
Cày bừa ung dung
Và những chàng trai
Đâu cần tốn công
Nhích nhẹ đôi chân
Trâu sắc thét lên
Cày nhanh gió lộng
Vào bao cô gái
Xăn quần bó ống
Đạp sóng trùng dương
Vung tay rãi giống
Đi tới tương lai
Đồng xanh mọc lên
Trải dài xanh mước
Đi tới tương lai
Lúa vàng thơm ngát
Được mùa lúa thóc
Được mùa ngô khoai
No cơm ấm áo
Đổi đời
Nhờ khoa học thời nay
Giạo trắng nước trong
Tương lại rộng mở
Không còn cực khổ
Như thời xa xưa
Máy móc
Thay người thay trâu
Ấm no hạnh phúc
Thiên đàng trần gian
Việt Nam Việt Nam
Con dân Hùng Vương
Rồng Tiên Rồng Tiên
Con cháu
Lạc Long Quân Âu Cơ
Văn Minh Tinh Thần Vật Chất
Vua Hùng nối gót
Rạng rỡ khắp năm châu
* * *
Từ ngàn xa xưa
Vua Hùng dựng nước
Toàn dân ra sức
Khai phá ruộng nương
Gieo trồng lúa nước
Mưa phùn lất phất
Ước đẩm đôi trâu
Trai hiền gái hiếu
Đảm đang cùng nhau
Chung vai gánh vát
Vì muốn có ăn
Vì muốn có mặc
Không quản mệt nhọc
Làm ra hạt ngọc
Làm ra gấm vóc lụa là
Ngày nay đã khác
Con cháu Vua Hùng
Lái con trâu sắt
Đâu cần dưỡng sức
Cày bừa ung dung
Và những chàng trai
Đâu cần tốn công
Nhích nhẹ đôi chân
Trâu sắc thét lên
Cày nhanh gió lộng
Vào bao cô gái
Xăn quần bó ống
Đạp sóng trùng dương
Vung tay rãi giống
Đi tới tương lai
Đồng xanh mọc lên
Trải dài xanh mước
Đi tới tương lai
Lúa vàng thơm ngát
Được mùa lúa thóc
Được mùa ngô khoai
No cơm ấm áo
Đổi đời
Nhờ khoa học thời nay
Giạo trắng nước trong
Tương lại rộng mở
Không còn cực khổ
Như thời xa xưa
Máy móc
Thay người thay trâu
Ấm no hạnh phúc
Thiên đàng trần gian
Việt Nam Việt Nam
Con dân Hùng Vương
Rồng Tiên Rồng Tiên
Con cháu
Lạc Long Quân Âu Cơ
Văn Minh Tinh Thần Vật Chất
Vua Hùng nối gót
Rạng rỡ khắp năm châu
* * *
Được mùa lúa thóc
Được mùa ngô khoai
No cơm ấm áo
Đổi đời
Nhờ khoa học thời nay
Giạo trắng nước trong
Tương lại rộng mở
Không còn cực khổ
Như thời xa xưa
Máy móc
Thay người thay trâu
Ấm no hạnh phúc
Thiên đàng trần gian
Việt Nam Việt Nam
Con dân Hùng Vương
Rồng Tiên Rồng Tiên
Con cháu
Lạc Long Quân Âu Cơ
Văn Minh Tinh Thần Vật Chất
Vua Hùng nối gót
Rạng rỡ khắp năm châu
Việt Nam Việt Nam
Con dân Hùng Vương
Rồng Tiên Rồng Tiên
Con cháu
Lạc Long Quân Âu Cơ
Văn Minh Tinh Thần Vật Chất
Vua Hùng nối gót
Rạng rỡ khắp năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
166
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MỞ NƯỚC
Vua Hùng ngày xưa
Ra công dựng nước
Gồm thâu bá tánh
Không cần gươm đao
Không cần cung tên
Chỉ cần xoay chuyển
Văn Hóa Cội Nguồn
Đem ra truyền bá
Không cần chém giết
Bách tộc phục tùng
Làm nên nghiệp trời
Các nước láng ghiềng
Khiếp vía hồn kinh
Văn Lang rộng lớn
Ai cũng có đất
Có ruộng để cày
Có nương canh tác
Ruộng đồng bát ngát
Thẳng cánh cò bay
Bách Việt Văn Lang
Áo ấm cơm no
Sống đời tự do
Cùng nhau chung sức
Làm nên hào hùng
Những chàng trai
Những cô gái
Con cháu Tiên rồng
Ra sức phá rừng
Đào rãnh khai mương
Những thân hình
Thon thon nhỏ bé
Ý chí phi thường
Làm nên ruộng vườn
Nương rẫy mênh mông
Lối sống Văn Minh
Đắp đập khai mương
Nước có nước không
Thường là như ý
Văn minh lúa nước
Nắm rõ thời tiết
Vận dụng sức trời
Làm nên cuộc đời
Giàu mạnh nước non
Ở vào thời ấy
Trên khắp thế gian
Không nước nào
Qua được nước Văn Lang
Ngày nay
Con cháu Việt Nam
Nhớ về Nguồn Cội
Tự hào
Bao thế hệ Cha Ông
Hào hùng Dân Tộc
Hào hùng
Bách Việt Văn Lang
* * *
Vua Hùng ngày xưa
Ra công dựng nước
Gồm thâu bá tánh
Không cần gươm đao
Không cần cung tên
Chỉ cần xoay chuyển
Văn Hóa Cội Nguồn
Đem ra truyền bá
Không cần chém giết
Bách tộc phục tùng
Làm nên nghiệp trời
Các nước láng ghiềng
Khiếp vía hồn kinh
Văn Lang rộng lớn
Ai cũng có đất
Có ruộng để cày
Có nương canh tác
Ruộng đồng bát ngát
Thẳng cánh cò bay
Bách Việt Văn Lang
Áo ấm cơm no
Sống đời tự do
Cùng nhau chung sức
Làm nên hào hùng
Những chàng trai
Những cô gái
Con cháu Tiên rồng
Ra sức phá rừng
Đào rãnh khai mương
Những thân hình
Thon thon nhỏ bé
Ý chí phi thường
Làm nên ruộng vườn
Nương rẫy mênh mông
Lối sống Văn Minh
Đắp đập khai mương
Nước có nước không
Thường là như ý
Văn minh lúa nước
Nắm rõ thời tiết
Vận dụng sức trời
Làm nên cuộc đời
Giàu mạnh nước non
Ở vào thời ấy
Trên khắp thế gian
Không nước nào
Qua được nước Văn Lang
Ngày nay
Con cháu Việt Nam
Nhớ về Nguồn Cội
Tự hào
Bao thế hệ Cha Ông
Hào hùng Dân Tộc
Hào hùng
Bách Việt Văn Lang
* * *
Ở vào thời ấy
Trên khắp thế gian
Không nước nào
Qua được nước Văn Lang
Ngày nay
Con cháu Việt Nam
Nhớ về Nguồn Cội
Tự hào
Bao thế hệ Cha Ông
Hào hùng Dân Tộc
Hào hùng
Bách Việt Văn Lang
Tự hào
Bao thế hệ Cha Ông
Hào hùng Dân Tộc
Hào hùng
Bách Việt Văn Lang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
167
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
AN VUI CỰC LẠC
Đường về
Nguồn Cội Rồng Tiên
Con đường hạnh phúc
Thiêng liêng cuộc đời
Về Nguồn
Về đến ngôi nhà
Ngôi nhà vũ trụ
Ngôi nhà tam thiên
Về Nguồn
Gần Mẹ gần Cha
Bơ vơ chấm dứt
Nở hoa linh hồn
Tiểu Linh Hồn
Gần Đại Linh Hồn
Trong lòng Cha Mẹ
Hết còn tử sanh
Gốc còn
Cành lá sum suê
Nguồn còn phúc đức
Tràn trề mắn may
Con Trời
Tìm lại Trời Cha
An vui hạnh phúc
Thăng hoa cuộc đời
Pháp thân
Cha Mẹ khắp cùng
Chỗ nào cũng có
Không lìa chúng ta
Một lời
Cầu nguyện trong tâm
Tức thời linh ứng
Ứng linh nhiệm mầu
Rõ con
Con muốn những gì
Cha Trời ban phát
Mẹ Trời ban cho
Về Nguồn
Nào phải đâu xa
Ở ngay trước mắt
Chúng ta Cội Nguồn
Nói gần
Quốc Tổ Vua Hùng
Nói xa, bản thể
Cha Trời hư không
Chỗ nào
Cũng có tối linh
Dắt dìu con cái
Tai qua phúc lành
Con Trời
Phải theo Cha Trời
Ấy là hợp lẽ
Muôn đời xưa nay
Mãn trần
Hồn đặng sanh thiên
An vui tự tại
Mãi trên thiên đàng
* * *
Đường về
Nguồn Cội Rồng Tiên
Con đường hạnh phúc
Thiêng liêng cuộc đời
Về Nguồn
Về đến ngôi nhà
Ngôi nhà vũ trụ
Ngôi nhà tam thiên
Về Nguồn
Gần Mẹ gần Cha
Bơ vơ chấm dứt
Nở hoa linh hồn
Tiểu Linh Hồn
Gần Đại Linh Hồn
Trong lòng Cha Mẹ
Hết còn tử sanh
Gốc còn
Cành lá sum suê
Nguồn còn phúc đức
Tràn trề mắn may
Con Trời
Tìm lại Trời Cha
An vui hạnh phúc
Thăng hoa cuộc đời
Pháp thân
Cha Mẹ khắp cùng
Chỗ nào cũng có
Không lìa chúng ta
Một lời
Cầu nguyện trong tâm
Tức thời linh ứng
Ứng linh nhiệm mầu
Rõ con
Con muốn những gì
Cha Trời ban phát
Mẹ Trời ban cho
Về Nguồn
Nào phải đâu xa
Ở ngay trước mắt
Chúng ta Cội Nguồn
Nói gần
Quốc Tổ Vua Hùng
Nói xa, bản thể
Cha Trời hư không
Chỗ nào
Cũng có tối linh
Dắt dìu con cái
Tai qua phúc lành
Con Trời
Phải theo Cha Trời
Ấy là hợp lẽ
Muôn đời xưa nay
Mãn trần
Hồn đặng sanh thiên
An vui tự tại
Mãi trên thiên đàng
* * *
Về Nguồn
Nào phải đâu xa
Ở ngay trước mắt
Chúng ta Cội Nguồn
Nói gần
Quốc Tổ Vua Hùng
Nói xa, bản thể
Cha Trời hư không
Chỗ nào
Cũng có tối linh
Dắt dìu con cái
Tai qua phúc lành
Con Trời
Phải theo Cha Trời
Ấy là hợp lẽ
Muôn đời xưa nay
Mãn trần
Hồn đặng sanh thiên
An vui tự tại
Mãi trên thiên đàng
Mãn trần
Hồn đặng sanh thiên
An vui tự tại
Mãi trên thiên đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
168
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KỂ CHUYỆN ĐỜI TÔI
Nhiều khi, tôi muốn kể
Với những người thân
Kể chuyện đời tôi
Chuyện vui buồn đã qua
Chuyện lạc Nguồn
Chuyện lạc loài
Trôi lăn trong bể khổ
Những đêm dài không ngủ
Nghe từng giọt mưa rơi
Tôi xa, Cội Nguồn Cha Ông
Hẹn hò, từ buổi học trò
Mộng mơ, chưa làm gì nên công
Khi xưa, tôi mãi vui say
Trong cảnh, phồn hoa điên đảo
Và đời tôi
Khốn khổ triền miên
Tôi như tỉnh ra
Rời xa, tiếng hát đam mê
Theo những anh em
Ngày đêm truyền giáo
Lần lần, đi vào giác ngộ
Biết tâm tự tu
Biết tánh tự độ
Thấy lòng mình
Nhẹ tựa tên bay
Xin cảm ơi xin cảm ơn
Những người truyền giáo
Nhớ ngày nào
Cô đơn một mình
Trong thói đời
Còn tiền còn đệ tử
Hết tiền rồi
Thời cũng hết ông tôi
Đời là thế
Đời mãi bạc như vôi
Nhớ ngày nào
Tôi thầm yêu
Một người con gái
Nhưng không dám nói
Vì nàng nổi tiếng truyền kinh
Nàng không những xinh
Mà còn trong sáng
Tội gặp nàng trên Facebook
Nhưng nay tôi đã khác
Như đi vào lột xác
Thấu hiểu bao lời kinh
Tôi mạnh dạng nói lên
Những gì tôi muốn nói
Từ đó quen nhau
Tâm đầu ý hợp
Cùng hội cùng thuyền
Đi đến trăm năm
Câu chuyện của tôi
Tôi muốn kể với người thân
Lấy đó làm bài học
Hạnh phúc thường
Nằm trong Nguồn Cội, Cội Nguồn
* * *
Nhiều khi, tôi muốn kể
Với những người thân
Kể chuyện đời tôi
Chuyện vui buồn đã qua
Chuyện lạc Nguồn
Chuyện lạc loài
Trôi lăn trong bể khổ
Những đêm dài không ngủ
Nghe từng giọt mưa rơi
Tôi xa, Cội Nguồn Cha Ông
Hẹn hò, từ buổi học trò
Mộng mơ, chưa làm gì nên công
Khi xưa, tôi mãi vui say
Trong cảnh, phồn hoa điên đảo
Và đời tôi
Khốn khổ triền miên
Tôi như tỉnh ra
Rời xa, tiếng hát đam mê
Theo những anh em
Ngày đêm truyền giáo
Lần lần, đi vào giác ngộ
Biết tâm tự tu
Biết tánh tự độ
Thấy lòng mình
Nhẹ tựa tên bay
Xin cảm ơi xin cảm ơn
Những người truyền giáo
Nhớ ngày nào
Cô đơn một mình
Trong thói đời
Còn tiền còn đệ tử
Hết tiền rồi
Thời cũng hết ông tôi
Đời là thế
Đời mãi bạc như vôi
Nhớ ngày nào
Tôi thầm yêu
Một người con gái
Nhưng không dám nói
Vì nàng nỗi tiếng truyền kinh
Nàng không những xinh
Mà còn trong sáng
Tội gặp nàng trên Facebook
Nhưng nay tôi đã khác
Như đi vào lột xác
Thấu hiểu bao lời kinh
Tôi mạnh dạng nói lên
Những gì tôi muốn nói
Từ đó quen nhau
Tâm đầu ý hợp
Cùng hội cùng thuyền
Đi đến trăm năm
Câu chuyện của tôi
Tôi muốn kể với người thân
Lấy đó làm bài học
Hạnh phúc thường
Nằm trong Nguồn Cội, Cội Nguồn
* * *
Câu chuyện của tôi
Tôi muốn kể với người thân
Lấy đó làm bài học
Hạnh phúc thường
Nằm trong Nguồn Cội, Cội Nguồn
Câu chuyện của tôi
Tôi muốn kể với người thân
Lấy đó làm bài học
Hạnh phúc thường
Nằm trong Nguồn Cội, Cội Nguồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
169
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TIÊN RỒNG VIỆT NAM
Tiên Rồng
Dân Tộc Việt Nam
Dù ở đâu
Phương đông phương tây
Chân trời góc bể
Đường độ dân tận độ
Kỳ nầy đẹp lắm
Rồng tiên hiển Thánh
Rồng tiên tỏa sáng
Làm cuộc đổi thay
Chuyển xoay thế giới
Thương nhân loại anh em
Đau khổ bao đời
Chiến tranh hận thù
Rơi vào nô lệ
Vật chất, kiến thức, thần quyền
Khó mà về trời
Khó mà
Thành Phật, Thánh, Tiên
Giờ đây
Thế giới
Còn chưa bình yên
Phải cần đổi mới
Đi vào Chánh Giác
Không còn độc tài
Không còn lỵ quỳ
Nộ lệ vật chất thần quyền
Cheo leo ghềnh đá
Luân hồi chìm đắm
Sanh tử, tử sanh
Nầy Rồng Tiên Việt Nam
Rồng Tiên thế giới
Chung nhau một lối
Dang tay cứu vớt
Nhân loại
Về Cội về Nguồn
Đi nào ta đi
Tiến lên
Chủ nghĩa đại đồng
Thực thi công lý
Dân Chủ Nhân Quyền
Làm cho
Cuộc sống công bằng tự do
Chấm dứt
Chủ nghĩa cá nhân
Chấm dứt thể chế xin cho
Rồng đã dậy
Tiên đã bay
Xuân về rực rỡ
Đổi thay đất trời
Chung tay
Nầy hỡi ơi hời
Cùng nhau ra trận
Hòa bình đắp xây
Làm cho
Thế giới yên vui
Địa cầu hạnh phúc
Năm châu hòa bình
Rồng Tiên Đại Đồng
Tình yêu vô tận
Thấm vào
Cuộc sống thế gian
Bình an hạnh phúc bình an
* * *
Tiên Rồng
Dân Tộc Việt Nam
Dù ở đâu
Phương đông phương tây
Chân trời góc bể
Đường độ dân tận độ
Kỳ nầy đẹp lắm
Rồng tiên hiển Thánh
Rồng tiên tỏa sáng
Làm cuộc đổi thay
Chuyển xoay thế giới
Thương nhân loại anh em
Đau khổ bao đời
Chiến tranh hận thù
Rơi vào nô lệ
Vật chất, kiến thức, thần quyền
Khó mà về trời
Khó mà
Thành Phật, Thánh, Tiên
Giờ đây
Thế giới
Còn chưa bình yên
Phải cần đổi mới
Đi vào Chánh Giác
Không còn độc tài
Không còn lỵ quỳ
Nộ lệ vật chất thần quyền
Cheo leo ghềnh đá
Luân hồi chìm đắm
Sanh tử, tử sanh
Nầy Rồng Tiên Việt Nam
Rồng Tiên thế giới
Chung nhau một lối
Dang tay cứu vớt
Nhân loại
Về Cội về Nguồn
Đi nào ta đi
Tiến lên
Chủ nghĩa đại đồng
Thực thi công lý
Dân Chủ Nhân Quyền
Làm cho
Cuộc sống công bằng tự do
Chấm dứt
Chủ nghĩa cá nhân
Chấm dứt thể chế xin cho
Rồng đã dậy
Tiên đã bay
Xuân về rực rỡ
Đổi thay đất trời
Chung tay
Nầy hỡi ơi hời
Cùng nhau ra trận
Hòa bình đắp xây
Làm cho
Thế giới yên vui
Địa cầu hạnh phúc
Năm châu hòa bình
Rồng Tiên Đại Đồng
Tình yêu vô tận
Thấm vào
Cuộc sống thế gian
Bình an hạnh phúc bình an
* * *
Rồng đã dậy
Tiên đã bay
Xuân về rực rỡ
Đổi thay đất trời
Chung tay
Nầy hỡi ơi hời
Cùng nhau ra trận
Hòa bình đắp xây
Làm cho
Thế giới yên vui
Địa cầu hạnh phúc
Năm châu hòa bình
Rồng Tiên Đại Đồng
Tình yêu vô tận
Thấm vào
Cuộc sống thế gian
Bình an hạnh phúc bình an
Rồng Tiên Đại Đồng
Tình yêu vô tận
Thấm vào
Cuộc sống thế gian
Bình an hạnh phúc bình an
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
170
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
SỐNG VÌ ĐỜI
Xin hiểu người ơi
Trong bể cõi hồng trần
Mấy người,
Ước nguyện viên thành
Càng khổ đau
Thời giác ngộ càng cao
Tiến hóa càng mau
Khốn khổ bây giờ
Cho ngày mai, huy hoàng
Không phải
Tự nhiên mà có
Cái giá phải trả,
Cho ngày nay
Thời rực sáng
Cho ngày mai
Ta nên
Góp phần công sức
Xác thân nầy
Cống hiến cho trọn tình quê
Nhân thế bây giờ
Biết bao người
Còn đang thiếu thốn
Khoai sắn,
Cũng chẳng có để mà ăn
Biết bao người
Sống mà như chết
Bao oan ức
Mất hết quyền tự do
Đành lòng sao em
Đành lòng sao anh
Nở nào nhìn sự đời
Sống trong u buồn
Quỳ lụy xin cho
Sống trong nỗi lo
Sống trong hãi hùng sợ hãi
Đành lòng sao em
Đành lòng sao anh
Sung sướng, chỉ mình ta
Khi bao người
Còn trong biển khổ
Thiếu thốn bệnh tật ốm đau
Cuộc đời
Chỉ là bóng câu cửa sổ
Lương tâm vứt bỏ
Thời coi như
Muôn kiếp đọa đày
Hãy cho đi, vì đời
Tình người vẫn còn mãi
Không phai màu tàn úa
Tuy nơi cõi trần
Nhưng tâm hồn hiển Thánh
Sống cuộc đời cống hiến
Thời tình người càng sâu
Càng nhiều khổ dau,
Càng xích lại gần nhau
Khốn khổ vì đời bây giờ
Cũng chính là
Tốt đẹp cho mai sau
* * *
Xin hiểu người ơi
Trong bể cõi hồng trần
Mấy người,
Ước nguyện viên thành
Càng khổ đau
Thời giác ngộ càng cao
Tiến hóa càng mau
Khốn khổ bây giờ
Cho ngày mai, huy hoàng
Không phải
Tự nhiên mà có
Cái giá phải trả,
Cho ngày nay
Thời rực sáng
Cho ngày mai
Ta nên
Góp phần công sức
Xác thân nầy
Cống hiến cho trọn tình quê
Nhân thế bây giờ
Biết bao người
Còn đang thiếu thốn
Khoai sắn,
Cũng chẳng có để mà ăn
Biết bao người
Sống mà như chết
Bao oan ức
Mất hết quyền tự do
Đành lòng sao em
Đành lòng sao anh
Nở nào nhìn sự đời
Sống trong u buồn
Quỳ lụy xin cho
Sống trong nỗi lo
Sống trong hãi hùng sợ hãi
Đành lòng sao em
Đành lòng sao anh
Sung sướng, chỉ mình ta
Khi bao người
Còn trong biển khổ
Thiếu thốn bệnh tật ốm đau
Cuộc đời
Chỉ là bóng câu cửa sổ
Lương tâm vứt bỏ
Thời coi như
Muôn kiếp đọa đày
Hãy cho đi, vì đời
Tình người còn mãi
Không phai màu tàn úa
Tuy nơi cõi trần
Nhưng tâm hồn hiển Thánh
Sống cuộc đời cống hiến
Thời tình người càng sâu
Càng nhiều khổ dau,
Càng xích lại gần nhau
Khốn khổ vì đời bây giờ
Cũng chính là
Tốt đẹp cho mai sau
* * *
Hãy cho đi, vì đời
Tình người còn mãi
Không phai màu tàn úa
Tuy nơi cõi trần
Nhưng tâm hồn hiển Thánh
Sống cuộc đời cống hiến
Thời tình người càng sâu
Càng nhiều khổ dau,
Càng xích lại gần nhau
Khốn khổ vì đời bây giờ
Cũng chính là
Tốt đẹp cho mai sau
Càng nhiều khổ dau,
Càng xích lại gần nhau
Khốn khổ vì đời bây giờ
Cũng chính là
Tốt đẹp cho mai sau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
171
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỨC PHỔ MỘNG MƠ
Lắng nghe chiều xuống
Nắng vàng dần ốm
Đức Phổ quê hương
Mây trắng lang thang
Cánh cò bay ngang
Từng con dãy phố
Xe chạy đông đúc
Trên đỉnh núi vàng
Nhìn xuống quảng trường
Đẹp như tranh vẽ
Nhìn sang núi cửa
Tấp nập thuyền ghe
Bãi cát hàng dương
Vi vu gió thổi
Bải tắm đông người
Rộn tiếng cười vui
Người đi trong nắng
Nắng đi trong gió
Sóng vỗ rì rào
Biển cả đại dương
Thị xã lên đèn
Trăng rằm tỏa sáng
Đức Phổ đẹp lắm
Đức Phổ mộng mơ
Người đi trong đêm
Trăng đi theo người
Hai bên đường
Những dãy sao đêm
Vừa chiếu vừa soi
Đẹp lắm quê hương
Đức Phổ ta ơi
Những trái tim nồng cháy
Lấn áp nỗi cô đơn
Phố phường
Rộn bước châm đêm
Nhạc vang dãy phố
Đèn thêm màu đèn
Đức phổ ơi
Đức Phổ quê tôi
Đức Phổ mộng mơ
* * *
Lắng nghe chiều xuống
Nắng vàng dần ốm
Đức Phổ quê hương
Mây trắng lang thang
Cánh cò bay ngang
Từng con dãy phố
Xe chạy đông đúc
Trên đỉnh núi vàng
Nhìn xuống quảng trường
Đẹp như tranh vẽ
Nhìn sang núi cửa
Tấp nập thuyền ghe
Bãi cát hàng dương
Vi vu gió thổi
Bải tắm đông người
Rộn tiếng cười vui
Người đi trong nắng
Nắng đi trong gió
Sóng vỗ rì rào
Biển cả đại dương
Thị xã lên đèn
Trăng rằm tỏa sáng
Đức Phổ đẹp lắm
Đức Phổ mộng mơ
Người đi trong đêm
Trăng đi theo người
Hai bên đường
Những dãy sao đêm
Vừa chiếu vừa soi
Đẹp lắm quê hương
Đức Phổ ta ơi
Những trái tim nồng cháy
Lấn áp nỗi cô đơn
Phố phường
Rộn bước châm đêm
Nhạc vang dãy phố
Đèn thêm màu đèn
Đức phổ ơi
Đức Phổ quê tôi
Đức Phổ mộng mơ
* * *
Đức Phổ đẹp lắm
Đức Phổ mộng mơ
Người đi trong đêm
Trăng đi theo người
Hai bên đường
Những dãy sao đêm
Vừa chiếu vừa soi
Đẹp lắm quê hương
Đức Phổ ta ơi
Những trái tim nồng cháy
Lấn áp nỗi cô đơn
Phố phường
Rộn bước châm đêm
Nhạc vang dãy phố
Đèn thêm màu đèn
Đức Phổ ơi
Đức Phổ quê tôi
Đức Phổ mộng mơ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
172
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XIN HIỂU CHO TÔI
Xin hiểu cho tôi
Trong thời thế nầy
Càng xa Cội Nguồn
Càng thêm dập vùi
Tràn ngập khổ đau
Hãy dắt tay nhau
Nương tựa Trời Cha
Về Nguồn bây giờ
Phúc lành ngầy mai
Xin hiểu cho tôi
Vì sao về Nguồn
Rời xa thế thời
Ngăn cách bây giờ
Trong lúc giao thừa
Xuân đến đông đi
Ta lại gặp nhau
Sum vầy an vui
Hãy về bên người
Quỳ dưới chân Cha
Kiếp nạn nào
Rồi cũng khỏi tai qua
Xin hiểu cho tôi
Trần gian bể khổ
Vô thường chuyển đổi
Khó nổi vượt qua
Nếu không nương nhờ
Thần lực Trời Cha
Vì đời khổ đau
Biết bao người
Cống hiến
Một phần xương máu
Cho đời, không còn tàn úa
Sống không vì mình
Không thẹn cùng núi sông
Cuộc đời nầy
Đời đạo song đôi
Về Nguồn vững Gốc
Cành lá
Buông ra với đời
Gốc vững rồi
Đất trời
Ta lội dọc ngang
Trổ tài trổ đức
Vàng son cuộc đời
Hiểu cho tôi
Xin hiểu cho tôi
Vì sao tôi trở về Nguồn
Tôi không muốn
Cuộc đời mất Gốc
Thân lá cành héo khô
* * *
Xin hiểu cho tôi
Trong thời thế nầy
Càng xa Cội Nguồn
Càng thêm dập vùi
Tràn ngập khổ đau
Hãy dắt tay nhau
Nương tựa Trời Cha
Về Nguồn bây giờ
Phúc lành ngầy mai
Xin hiểu cho tôi
Vì sao về Nguồn
Rời xa thế thời
Ngăn cách bây giờ
Trong lúc giao thừa
Xuân đến đông đi
Ta lại gặp nhau
Sum vầy an vui
Hãy về bên người
Quỳ dưới chân Cha
Kiếp nạn nào
Rồi cũng khỏi tai qua
Xin hiểu cho tôi
Trần gian bể khổ
Vô thường chuyển đổi
Khó nổi vượt qua
Nếu không nương nhờ
Thần lực Trời Cha
Vì đời khổ đau
Biết bao người
Cống hiến
Một phần xương máu
Cho đời, không còn tàn úa
Sống không vì mình
Không thẹn cùng núi sông
Cuộc đời nầy
Đời đạo song đôi
Về Nguồn vững Gốc
Cành lá
Buông ra với đời
Gốc vững rồi
Đất trời
Ta lội dọc ngang
Trổ tài trổ đức
Vàng son cuộc đời
Hiểu cho tôi
Xin hiểu cho tôi
Vì sao tôi trở về Nguồn
Tôi không muốn
Cuộc đời mất Gốc
Thân lá cành héo khô
* * *
Xin hiểu cho tôi
Vì sao tôi trở về Nguồn
Tôi không muốn
Cuộc đời mất Gốc
Thân lá cành héo khô
Xin hiểu cho tôi
Vì sao tôi trở về Nguồn
Tôi không muốn
Cuộc đời mất Gốc
Thân lá cành héo khô
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
173
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỨC PHỔ
KHÁC XƯA
Ai về Đức Phổ
Vô cùng bỡ ngỡ
Đức Phổ khác xưa
Đức Phổ thay da
Đức phổ đổi thịt
Phố thị
Thi nhau mà mọc
Hàng cây thẳng tắp
Đường như bàn cờ
Đường đi đông
Đường đi tây
Đường đi Nam Bắc
Sân ga đông đúc
Bãi biển chen chúc
Ngươi đi trên thuyền
Người bơi dưới nước
Bãi trước bãi sau
Thi nhau đón khách
Đất lành chim đậu
Cảnh đẹp nên thơ
Quê hương quê hương
Đức Phổ mến thương
Người về tấp nập
Trên nguồn con đập
Dưới đồng cò bay
Quê hương sanh ra
Biết Bao nhân tài
Đi khắp địa cầu
Bốn bể năm châu
Đức Phổ địa linh
Đức phổ thân yêu
Từng con dãy phố
Rộn riệp dập dìu
Quang cảnh núi vàng
Trông thật đáng yêu
Quảng trường trổi nhạc
Thể dục sáng chiều
Mây trời tạo dáng
Sông núi vui theo
Xôn xao cuộc sống
Đức phổ thoát nghèo
Đèn lên phố phường
Người chen sắc áo
Ôi là huyên náo
Đức phổ quê hương
Đẹp không tả hết
Sống dậy tình thương
Văn Hiến mấy nghìn năm
* * *
Ai về Đức Phổ
Vô cùng bỡ ngỡ
Đức Phổ khác xưa
Đức Phổ thay da
Đức phổ đổi thịt
Phố thị
Thi nhau mà mọc
Hàng cây thẳng tắp
Đường như bàn cờ
Đường đi đông
Đường đi tây
Đường đi Nam Bắc
Sân ga đông đúc
Bãi biển chen chúc
Ngươi đi trên thuyền
Người bơi dưới nước
Bãi trước bãi sau
Thi nhau đón khách
Đất lành chim đậu
Cảnh đẹp nên thơ
Quê hương quê hương
Đức Phổ mến thương
Người về tấp nập
Trên nguồn con đập
Dưới đồng cò bay
Quê hương sanh ra
Biết Bao nhân tài
Đi khắp địa cầu
Bốn bể năm châu
Đức Phổ địa linh
Đức phổ thân yêu
Từng con dãy phố
Rộn riệp dập dìu
Quang cảnh núi vàng
Trông thật đáng yêu
Quảng trường trổi nhạc
Thể dục sáng chiều
Mây trời tạo dáng
Sông núi vui theo
Xôn xao cuộc sống
Đức phổ thoát nghèo
Đèn lên phố phường
Người chen sắc áo
Ôi là huyên náo
Đức phổ quê hương
Đẹp không tả hết
Sống dậy tình thương
Văn Hiến mấy nghìn năm
* * *
Đức Phổ địa linh
Đức phổ thân yêu
Từng con dãy phố
Rộn riệp dập dìu
Quang cảnh núi vàng
Trông thật đáng yêu
Quảng trường trổi nhạc
Thể dục sáng chiều
Mây trời tạo dáng
Sông núi vui theo
Xôn xao cuộc sống
Đức phổ thoát nghèo
Đèn lên phố phường
Người chen sắc áo
Ôi là huyên náo
Đức phổ quê hương
Đẹp không tả hết
Sống dậy tình thương
Văn Hiến mấy nghìn năm
Đức phổ quê hương
Đẹp không tả hết
Sống dậy tình thương
Văn Hiến mấy nghìn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
174
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LANG THANG
Tôi trở lại
Quê hương Đức Phổ
Nơi sanh
Thầy Tổ hiền lành
Người vì đời
Cống hiến đời mình
Truyền trao kho báu
Văn Hóa Cội Nguồn
Cho đất nước quê hương
Tôi lại đi
Đi về Tây Nguyên
Quê hương khói sương
Từng đôi
Đi trong phố vắng
Đứng trên sườn dốc
Nhìn khắp đồi thông
Có hay chăng
Cam Ly
Bao mối tình dang dở
Bước chân đêm khuya
Đầy hơi sương giá buốt
Tôi về Sài Gòn
Thành phố
Hòn ngọc viễn đông
Phố thị lầu cao
Văn minh
Đi đầu cả nước
Cái gì cũng có
Thứ gì cũng sang
Mây trời lang thang
Nhìn không biết chán
Tôi lại ra bắc
Cái gì cũng đẹp
Văn minh hiện đại
Con người thân thiện
Ai cũng mến ưa
Nhiều khu di tích
Đậm nét Cha Ông
Hà Nội
Cảnh đẹp như tranh
Hồ sông phố thị
Đẹp lạ đẹp lùng
Mây trời thường ngừng
Xem mãi không thôi
Tôi lại đi lên
Tây bắc quê hương
Đường quanh đèo dốc
Uốn lượn ngoằn ngoèo
Lắng nghe điệu sáo
Hút hồn người nghe
Sa Pa Sa Pa
Ruộng nương trên đồi
Như con chim phụng
Vũ địu mây trời
Mùa đông nhớ mãi
Sa Pa tuyết rơi
Bạc trắng mênh mông
Sa Pa xuân về
Cô nàng đưa sắc
Mai đào đua hương
Tôi về
Miền đông Tây Bắc
Hạ Long Quảng Ninh
Tôi như choáng ngợp
Trước quang cảnh thiên nhiên
Gần hai nghìn hòn đảo
Chạy dài
Uốn lượn bay lên
Vẻ đẹp trời ban
Vẽ đẹp nước non
Tôi lại về
Nam Bộ Miền Tây
Sông nước mênh mông
Tấp nập thuyền ghe
Đúc đông chợ nổi
Đàn ca tài tử
Con người bình dị
Thân thiện biết bao
Lang thang du lịch đến đây
Cũng là tạm đủ
Đúng là tiên cảnh Việt Nam
Nước non, non nước quê hương
* * *
Tôi trở lại
Quê hương Đức Phổ
Nơi sanh
Thầy Tổ hiền lành
Người vì đời
Cống hiến đời mình
Truyền trao kho báu
Văn Hóa Cội Nguồn
Cho đất nước quê hương
Tôi lại đi
Đi về Tây Nguyên
Quê hương khói sương
Từng đôi
Đi trong phố vắng
Đứng trên sườn dốc
Nhìn khắp đồi thông
Có hay chăng
Cam Ly
Bao mối tình dang dỡ
Bước chân đêm khuya
Đầy hơi sương giá buốt
Tôi về Sài Gòn
Thành phố
Hòn ngọc viễn đông
Phố thị lầu cao
Văn minh
Đi đầu cả nước
Cái gì cũng có
Thứ gì cũng sang
Mây trời lang thang
Nhìn không biết chán
Tôi lại ra bắc
Cái gì cũng đẹp
Văn minh hiện đại
Con người thân thiện
Ai cũng mến ưa
Nhiều khu di tích
Đậm nét Cha Ông
Hà Nội
Cảnh đẹp như tranh
Hồ sông phố thị
Đẹp lạ đẹp lùng
Mây trời thường ngừng
Xem mãi không thôi
Tôi lại đi lên
Tây bắc quê hương
Đường quanh đèo dốc
Uốn lượn ngoằn ngoèo
Lắng nghe điệu sáo
Hút hồn người nghe
Sa Pa Sa Pa
Ruộng nương trên đồi
Như con chim phụng
Vũ địu mây trời
Mùa đông nhớ mãi
Sa Pa tuyết rơi
Bạc trắng mênh mông
Sa Pa xuân về
Cô nàng đưa sắc
Mai đào đua hương
Tôi về
Miền đông Tây Bắc
Hạ Long Quảng Ninh
Tôi như choáng ngợp
Trước quang cảnh thiên nhiên
Gần hai nghìn hòn đảo
Chạy dài
Uốn lượn bay lên
Vẻ đẹp trời ban
Vẽ đẹp nước non
Tôi lại về
Nam Bộ Miền Tây
Sông nước mênh mông
Tấp nập thuyền ghe
Đúc đông chợ nổi
Đàn ca tài tử
Con người bình dị
Thân thiện biết bao
Lang thang du lịch đến đây
Cũng là tạm đủ
Đúng là tiên cảnh Việt Nam
Nước non, non nước quê hương
* * *
Lang thang du lịch đến đây
Cũng là tạm đủ
Đúng là tiên cảnh Việt Nam
Nước non, non nước quê hương
Lang thang du lịch đến đây
Cũng là tạm đủ
Đúng là tiên cảnh Việt Nam
Nước non, non nước quê hương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
175
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGẬP TRÀN TÌNH XUÂN
Nụ Đào
Chớm nở bên thềm
Vàng hồng Mai nở
Trên cành lung linh
Mây dừng
Mây đợi chờ ai
Để cho nắng ấm
Trải dài chiều xuân
Dáng kiều
Thon thả yến anh
Mắt nai ngơ ngác
Long lanh tìm chàng
Lượn bay
Ông Bướm ngỡ ngàng
Muôn hoa nủng nịu
Mật tràn bờ môi
Má đào hồng ửng đẹp xinh
Lung linh vạt áo
Tóc mây mượt mà
Xuân xanh
Đương độ nở hoa
Dung nhan nguyệt then
Nhạn sa cá chìm
Mỹ miều
Đậm nết yêu kiều
Sáng ngời trắng mịn
Hút hồn gió mây
Mù sương
Nhóm đọng nhành cây
Hơi xuân lất phất
Tình bay theo tình
Nhấp nhô
Hoa bưởi nhà nàng
Thơm mùi trần tục
Non bồng kiêu sa
Xuân về
Rực thắm hương hoa
Xuân lòng xuân cả
Nước non đất trời
* * *
Nụ Đào
Chớm nở bên thềm
Vàng hồng Mai nở
Trên cành lung linh
Mây dừng
Mây đợi chờ ai
Để cho nắng ấm
Trải dài chiều xuân
Dáng kiều
Thon thả yến anh
Mắt nai ngơ ngác
Long lanh tìm chàng
Lượn bay
Ông Bướm ngỡ ngàng
Muôn hoa nủng nịu
Mật tràn bờ môi
Má đào hồng ửng đẹp xinh
Lung linh vạt áo
Tóc mây mượt mà
Xuân xanh
Đương độ nở hoa
Dung nhan nguyệt then
Nhạn sa cá chìm
Mỹ miều
Đậm nét yêu kiều
Sáng ngời trắng mịn
Hút hồn gió mây
Mù sương
Nhóm đọng nhành cây
Hơi xuân lất phất
Tình bay theo tình
Nhấp nhô
Hoa bưởi nhà nàng
Thơm mùi trần tục
Non bồng kiêu sa
Xuân về
Rực thắm hương hoa
Xuân lòng xuân cả
Nước non đất trời
* * *
Xuân xanh
Đương độ nở hoa
Dung nhan nguyệt then
Nhạn sa cá chìm
Mỹ miều
Đậm nét yêu kiều
Sáng ngời trắng mịn
Hút hồn gió mây
Mù sương
Nhóm đọng nhành cây
Hơi xuân lất phất
Tình bay theo tình
Nhấp nhô
Hoa bưởi nhà nàng
Thơm mùi trần tục
Non bồng kiêu sa
Xuân về
Rực thắm hương hoa
Xuân lòng xuân cả
Nước non đất trời
Xuân về
Rực thắm hương hoa
Xuân lòng xuân cả
Nước non đất trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
HẾT QUYỂN 1
MỜI XEM TIẾP QUYỂN 2
CAO ĐỨC THẮNG