QUỐC BẢO CHÂN KINH
----------O----------
LONG HOA
THI TẬP
CA - NHẠC
Quyển 2
THIÊN ẤN - THIÊN BÚT
GÒ HỘI - ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI, 2022
Cao Đức Thắng
-------------O-------------
184 - THƯ GỬI ANH NGƯỜI CON GÁI CÕI TIÊN
194 - NHỮNG NGÀY TRÊN THIÊN ĐÀNG
223 - TRUYỀN KINH THEO THÁNG NGÀY
232 - TA LÀ BẤT SANH TA LÀ BẤT DIỆT
238 - RỜI BỎ QUỐC TỔ VIỆT NAM SẼ ĐI VỀ ĐÂU
251 - CÓ ĐÂU HƠN ĐƯỢC NƯỚC NHÀ VIỆT NAM
256 - TRÍ TUỆ SỨC MẠNH CON NGƯỜI
265 - CHO ĐỜI TƯƠI SÁNG CHO HỒN NỞ HOA
270 - HẠI TA CŨNG CHÍNH LÀ THẦY TA
271 - QUÊ THIÊN ĐÀNG Ở ĐÂU HẢ BỐ
275 - CÕI ĐỊA NGỤC Ở ĐÂU HẢ BỐ
277 - VIỆT NAM ĐẸP LẠ ĐẸP LÙNG
283 - VỀ NGUỒN TÌM LẠI MÙA XUÂN
176
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGƯỜI LÀ TẤT CẢ
Quốc Tổ Vua Hùng
Người là
Ánh gương soi
Bao la biển cả
Núi non sông hồ
Người là
Ánh mặt trời
Phá tan tăm tối
Cho đời mầm xanh
Người là
Mây, gió, trăng thanh
Bốn mùa hoa nở
Lung linh sông hồ
Người là
Cánh đồng
Vàng hồng lúa chín
Nắng hồng ban mai
Người là niềm tin
Trong lòng nhân dân
Trong trái tim
Tất cả nhân loài
Người là hạt mưa
Về trong nắng hạn
Người là hơi ấm
Về trong rét lạnh
Người trao đôi cánh
Cho người bay xa
Người là tiếng quân ca
Thúc dục lòng người
Ra khỏi
Nô lệ ngoại bang
Người là tiếng kèn
Thôi thúc lòng người
Trở về Cội Nguồn
Người là tiếng đàn
Vút tận chân trời
Làm cho lũ giặc
Kinh hồn, hồn kinh
Người là
Thiên Đế Chí Tôn
Con Trời
Lâm phàm xuống thế
Cứu vớt thế nhân
Là chỗ dựa
Vững chắc của dân
Con cháu Rồng Tiên
Người là tất cả
Người là vạn lời ca
Thấm sâu
Trong lòng thế nhân
Quốc Tổ Anh Linh
Quốc Tổ Hùng Vương
* * *
Quốc Tổ Vua Hùng
Người là
Ánh gương soi
Bao la biển cả
Núi non sông hồ
Người là
Ánh mặt trời
Phá tan tăm tối
Cho đời mầm xanh
Người là
Mây, gió, trăng thanh
Bốn mùa hoa nở
Lung linh sông hồ
Người là
Cánh đồng
Vàng hồng lúa chín
Nắng hồng ban mai
Người là niềm tin
Trong lòng nhân dân
Trong trái tim
Tất cả nhân loài
Người là hạt mưa
Về trong nắng hạn
Người là hơi ấm
Về trong rét lạnh
Người trao đôi cánh
Cho người bay xa
Người là tiếng quân ca
Thúc dục lòng người
Ra khỏi
Nô lệ ngoại bang
Người là tiếng kèn
Thôi thúc lòng người
Trở về Cội Nguồn
Người là tiếng đàn
Vút tận chân trời
Làm cho lũ giặc
Kinh hồn, hồn kinh
Người là
Thiên Đế Chí Tôn
Con Trời
Lâm phàm xuống thế
Cứu vớt thế nhân
Là chỗ dựa
Vững chắc của dân
Con cháu Rồng Tiên
Người là tất cả
Người là vạn lời ca
Thấm sâu
Trong lòng thế nhân
Quốc Tổ Anh Linh
Quốc Tổ Hùng Vương
* * *
Người là
Thiên Đế Chí Tôn
Con Trời
Lâm phàm xuống thế
Cứu vớt thế nhân
Là chỗ dựa
Vững chắc của dân
Con cháu Rồng Tiên
Người là tất cả
Người là vạn lời ca
Thấm sâu
Trong lòng thế nhân
Quốc Tổ Anh Linh
Quốc Tổ Hùng Vương
Người là tất cả
Người là vạn lời ca
Thấm sâu
Trong lòng thế nhân
Quốc Tổ Anh Linh
Quốc Tổ Hùng Vương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
177
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NẾU KHÔNG AI
Nếu không ai
Khơi Nguồn lịch sử
Năm nghìn năm
Quên lãng chôn vùi
Cây mất Gốc
Lá cành ủ rũ
Nhạc nhoài theo
Quá khứ buông xuôi
Một Dân Tộc
Không còn lịch sử
Mất Nguồn rồi
Nước còn giữ được sao
Nước cạn khô
Với bao điều họa dữ
Giống Tiên Rồng
Ai biết vốn từ đâu
Nước non nầy
Biết ai là Ông Chủ
Thành mù mờ
Thân vào chốn ngựa trâu
Gốc mất rồi
Bị cuốn theo dông bão
Nguồn không còn
Nước tơi tả cạn khô
Dòng lịch sử
Là dòng sông cao cả
Ánh huy hoàng
Tuôn chảy mấy nghìn năm
Từ cái thuở
Chung nhau mở bờ cõi
Dậy hào hùng
Sấm động dậy trời Nam
Dòng lịch sử
Đã quên đi buông bỏ
Ôi còn đâu
Thời dựng nước Văn Lang
Niềm tự hào
Mất đi không còn nữa
Đành cúi đầu
Trước xâm lược ngoại bang
Nếu rằng ai
Cũng quên đi Quốc Tổ
Gốc không còn
Dân Tộc ngã đổ nát tan
Niếu rằng ai
Cũng quên đi lịch sử
Nguồn không còn
Non nước chẳng còn tiêu tan
* * *
Nếu không ai
Khơi Nguồn lịch sử
Năm nghìn năm
Quên lãng chôn vùi
Cây mất Gốc
Lá cành ủ rũ
Nhạc nhoài theo
Quá khứ buông xuôi
Một Dân Tộc
Không còn lịch sử
Mất Nguồn rồi
Nước còn giữ được sao
Nước cạn khô
Với bao điều họa dữ
Giống Tiên Rồng
Ai biết vốn từ đâu
Nước non nầy
Biết ai là Ông Chủ
Thành mù mờ
Thân vào chốn ngựa trâu
Gốc mất rồi
Bị cuốn theo dông bão
Nguồn không còn
Nước tơi tả cạn khô
Dòng lịch sử
Là dòng sông cao cả
Ánh huy hoàng
Tuôn chảy mấy nghìn năm
Từ cái thuở
Chung nhau mở bờ cõi
Dậy hào hùng
Sấm động dậy trời Nam
Dòng lịch sử
Đã quên đi buông bỏ
Ôi còn đâu
Thời dựng nước Văn Lang
Niềm tự hào
Mất đi không còn nữa
Đành cúi đầu
Trước xâm lược ngoại bang
Nếu rằng ai
Cũng quên đi Quốc Tổ
Gốc không còn
Dân Tộc ngã đổ nát tan
Niếu rằng ai
Cũng quên đi lịch sử
Nguồn không còn
Non nước chẳng còn tiêu tan
* * *
Dòng lịch sử
Đã quên đi buông bỏ
Ôi còn đâu
Thời dựng nước Văn Lang
Niềm tự hào
Mất đi không còn nữa
Đành cúi đầu
Trước xâm lược ngoại bang
Nếu rằng ai
Cũng quên đi Quốc Tổ
Gốc không còn
Dân Tộc ngã đổ nát tan
Niếu rằng ai
Cũng quên đi lịch sử
Nguồn không còn
Non nước chẳng còn tiêu tan
Nếu rằng ai
Cũng quên đi Quốc Tổ
Gốc không còn
Dân Tộc ngã đổ nát tan
Niếu rằng ai
Cũng quên đi lịch sử
Nguồn không còn
Non nước chẳng còn tiêu tan
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
178
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÙNG NHAU
TỎA SÁNG
Hôm nay
Hôm nay
Cùng phát lên
Kinh thơ văn hóa
Truyền lời Thiên ý
Cứu thế độ nhân
Giải phóng tử sanh
Lập chiến công
Dâng lên Cha Trời
Dâng lên Vua Hùng
Tỏ tấm lòng
Bổn phận cháu con
Rồng Tiên Việt Nam
Mang lại niềm tin
Khắp nhân gian
Niềm tin quyết thắng
Cùng nhau tỏa sáng
Con đường thành công
Đi ta đi
Xây dựng nước non
Xây nguồn xuân mới
Vàng son cuộc đời
Hôm nay
Đất nước còn nghèo
Vẫn còn khốn khổ
Đời còn bất công
Đời còn tăm tối
Ta còn chiến đấu
Làm ánh sao trời
Cống hiến cuộc đời
Ngọn đuốc sáng soi
Mở rộng con đường
Văn Hóa Cội Nguồn
Nối lại nhịp cầu
Hai bờ cách xa
Nam bắc hiệp hòa
Đoàn viên một nhà
Con Rồng cháu Tiên
Cả nhà Việt Nam
Ngôi nhà quê hương
Nối chí Hùng Vương
Nêu cao tinh thần
Diệt trừ ngoại xâm
Ôi nghìn năm
Nô lệ đớn đau
Ôi trăm năm
Lệ thuộc cúi đầu
Căm hờn lũ giặc
Ngút trời không quên
Tiến lên
Cùng tiến lên
Truyền kinh mở lối
Cùng nhau tiến tới
Xây dựng quê hương
Ta giành chiến thắng
Trên khắp mọi đường
Lái con thuyền
Vượt qua đói nghèo
Phát huy Truyền Thống
Cùng xông pha
Giải phóng tối tăm
Dẹp tan
Nô lệ Thần Quyền
Phá tan
Nô lệ kiến thức
Trở thành dân tộc
Thần Thánh.
Khiếp hồn ngoại xâm
Hùng mạnh thế gian
Việt Nam đệ nhất vinh quang
* * *
Hôm nay
Hôm nay
Cùng phát lên
Kinh thơ văn hóa
Truyền lời Thiên ý
Cứu thế độ nhân
Giải phóng tử sanh
Lập chiến công
Dâng lên Cha Trời
Dâng lên Vua Hùng
Tỏ tấm lòng
Bổn phận cháu con
Rồng Tiên Việt Nam
Mang lại niềm tin
Khắp nhân gian
Niềm tin quyết thắng
Cùng nhau tỏa sáng
Con đường thành công
Đi ta đi
Xây dựng nước non
Xây nguồn xuân mới
Vàng son cuộc đời
Hôm nay
Đất nước còn nghèo
Vẫn còn khốn khổ
Đời còn bất công
Đời còn tăm tối
Ta còn chiến đấu
Làm ánh sao trời
Cống hiến cuộc đời
Ngọn đuốc sáng soi
Mở rộng con đường
Văn Hóa Cội Nguồn
Nối lại nhịp cầu
Hai bờ cách xa
Nam bắc hiệp hòa
Đoàn viên một nhà
Con Rồng cháu Tiên
Cả nhà Việt Nam
Ngôi nhà quê hương
Nối chí Hùng Vương
Nêu cao tinh thần
Diệt trừ ngoại xâm
Ôi nghìn năm
Nô lệ đớn đau
Ôi trăm năm
Lệ thuộc cúi đầu
Căm hờn lũ giặc
Ngút trời không quên
Tiến lên
Cùng tiến lên
Truyền kinh mở lối
Cùng nhau tiến tới
Xây dựng quê hương
Ta giành chiến thắng
Trên khắp mọi đường
Lái con thuyền
Vượt qua đói nghèo
Phát huy Truyền Thống
Cùng xông pha
Giải phóng tối tăm
Dẹp tan
Nô lệ Thần Quyền
Phá tan
Nô lệ kiến thức
Trở thành dân tộc
Thần Thánh.
Khiếp hồn ngoại xâm
Hùng mạnh thế gian
Việt Nam đệ nhất vinh quang
* * *
Tiến lên
Cùng tiến lên
Truyền kinh mở lối
Cùng nhau tiến tới
Xây dựng quê hương
Ta giành chiến thắng
Trên khắp mọi đường
Lái con thuyền
Vượt qua đói nghèo
Phát huy Truyền Thống
Cùng xông pha
Giải phóng tối tăm
Dẹp tan
Nô lệ Thần Quyền
Phá tan
Nô lệ kiến thức
Trở thành dân tộc
Thần Thánh.
Khiếp hồn ngoại xâm
Hùng mạnh thế gian
Việt Nam đệ nhất vinh quang
Cùng xông pha
Giải phóng tối tăm
Dẹp tan
Nô lệ Thần Quyền
Phá tan
Nô lệ kiến thức
Trở thành dân tộc
Thần Thánh.
Khiếp hồn ngoại xâm
Hùng mạnh thế gian
Việt Nam đệ nhất vinh quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
179
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HÃY VỮNG GỐC
Gốc không còn
Đành chia năm xẻ bảy
Nguồn không còn
Bao buồn bả theo chân
Ôi con thuyền
Đã không còn bến đổ
Mãi lênh đênh
Nơi sóng gió bão giông
Gốc không còn
Lấy đâu xanh với tốt
Nguồn không còn
Đành trơ đáy lòng sông
Nước cạn rồi
Thuyền phơi thây lịm chết
Cha Ông quên mất
Đành tan nát cháu con
Dòng lịch sử
Xin đừng quên đánh mất
Thời nước non
Mới trổ phúc vàng son
Hãy cùng nhau
Cùng về Nguồn vững Gốc
Dựng hồn thiêng
Theo những bước Cha Ông
Nắm tay nhau
Cùng giữ yên lãnh thổ
Mãi trường tồn
Cho Dân Tộc muôn năm
Người Việt Nam
Giống da vàng hành thổ
Giống Trung Ương
Từ thuở dựng nước non
Chủ Địa Long
Một con Rồng Châu Á
Bừng nở hoa
Rực rỡ năm nghìn năm
Hãy vững Gốc
Thời đơm hoa kết trái
Ánh Mặt Trời
Bừng sáng nước Việt Nam
* * *
Gốc không còn
Đành chia năm xẻ bảy
Nguồn không còn
Bao buồn bả theo chân
Ôi con thuyền
Đã không còn bến đổ
Mãi lênh đênh
Nơi sóng gió bão giông
Gốc không còn
Lấy đâu xanh với tốt
Nguồn không còn
Đành trơ đáy lòng sông
Nước cạn rồi
Thuyền phơi thây lịm chết
Cha Ông quên mất
Đành tan nát cháu con
Dòng lịch sử
Xin đừng quên đánh mất
Thời nước non
Mới trổ phúc vàng son
Hãy cùng nhau
Cùng về Nguồn vững Gốc
Dựng hồn thiêng
Theo những bước Cha Ông
Nắm tay nhau
Cùng giữ yên lãnh thổ
Mãi trường tồn
Cho Dân Tộc muôn năm
Người Việt Nam
Giống da vàng hành thổ
Giống Trung Ương
Từ thuở dựng nước non
Chủ Địa Long
Một con Rồng Châu Á
Bừng nở hoa
Rực rỡ năm nghìn năm
Hãy vững Gốc
Thời đơm hoa kết trái
Ánh Mặt Trời
Bừng sáng nước Việt Nam
* * *
Người Việt Nam
Giống da vàng hành thổ
Giống Trung Ương
Từ thuở dựng nước non
Chủ Địa Long
Một con Rồng Châu Á
Bừng nở hoa
Rực rỡ năm nghìn năm
Hãy vững Gốc
Thời đơm hoa kết trái
Ánh Mặt Trời
Bừng sáng nước Việt Nam
Hãy vững Gốc
Thời đơm hoa kết trái
Ánh Mặt Trời
Bừng sáng nước Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
180
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÔI MÃI NGỢI CA
Tôi mãi ngợi ca
Những người vì nước non
Không quản ngày đêm
Dựng dậy hồn thiêng
Vì đời truyền kinh
Mênh mông
Hơn mặt biển đông
Êm đềm
Như những dòng sông
Hò hơ ơi hò
Là hò hớ lơ
Là hò hớ lơ
Tôi ca,
Ca những lời ca
Những con người
Suốt tháng ngày
Vì Ông Cha
Vì Cội Nguồn phục vụ
Đẹp hơn
Nắng ấm ban mai
Như mùa xuân
Rực ánh đào mai
Hơn cả
Núi sông dài
Người là niềm tin
Là con thuyền
Cứu vớt sanh linh
Người là Thánh Nhân
Là Bồ Tát anh linh
Nơi bể trần gian
Người là chiếc phao
Không mời mà đến
Thấy khó không lui
Quên mình vô tư
Người là tình yêu
Chỉ biết cho đi
Không bao giờ đòi lại
Người là ân nhân
Là món quà phân phát
Không bao giờ hết
Đem hạnh phúc cho dời
Ôi tuyệt vời
Những người vì Cha Ông
Vì Tổ Quốc non sông
Hò lơ ơi hò
Là hò, hò lơ hới lơ
Những người đẹp tựa ngàn thơ
* * *
Tôi mãi ngợi ca
Những người vì nước non
Không quản ngày đêm
Dựng dậy hồn thiêng
Vì đời truyền kinh
Mênh mông
Hơn mặt biển đông
Êm đềm
Như những dòng sông
Hò hơ ơi hò
Là hò hớ lơ
Là hò hớ lơ
Tôi ca,
Ca những lời ca
Những con người
Suốt tháng ngày
Vì Ông Cha
Vì Cội Nguồn phục vụ
Đẹp hơn
Nắng ấm ban mai
Như mùa xuân
Rực ánh đào mai
Hơn cả
Núi sông dài
Người là niềm tin
Là con thuyền
Cứu vớt sanh linh
Người là Thánh Nhân
Là Bồ Tát anh linh
Nơi bể trần gian
Người là chiếc phao
Không mời mà đến
Thấy khó không lui
Quên mình vô tư
Người là tình yêu
Chỉ biết cho đi
Không bao giờ đòi lại
Người là ân nhân
Là món quà phân phát
Không bao giờ hết
Đem hạnh phúc cho dời
Ôi tuyệt vời
Những người vì Cha Ông
Vì Tổ Quốc non sông
Hò lơ ơi hò
Là hò, hò lơ hới lơ
Những người đẹp tựa ngàn thơ
* * *
Ôi tuyệt vời
Những người vì Cha Ông
Vì Tổ Quốc non sông
Hò lơ ơi hò
Là hò, hò lơ hới lơ
Những người đẹp tựa ngàn thơ
Ôi tuyệt vời
Những người vì Cha Ông
Vì Tổ Quốc non sông
Hò lơ ơi hò
Là hò, hò lơ hới lơ
Những người đẹp tựa ngàn thơ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
181
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HAI LỐI
Tuy thương mến nhau
Hai người hai ngã
Cội Nguồn anh bỏ
Cội Nguồn em đi
Tránh sao cho khỏi
Hai cảnh chia ly
Đêm thâu lá đổ
Lạnh buốt tâm hồn
Nhạt nhoà ước mơ
Mây đen phủ mờ
Đã gặp nhau rồi
Mà không chung lối
Sao anh không nói
Anh giận hờn em không
Anh hiểu cho em
Em là con cháu
Quốc Tổ Hùng Vương
Tấm lòng trung hiếu
Luôn mãi trong tâm
Con đường Nguồn Cội
Em mãi bước chân
Anh hiểu cho em
Cây cần có Gốc
Không chịu số phận
Lá cành héo khô
Em luôn cúi mặt
Ngăn dòng nước mắt
Phút giây tạ từ
Đừng buồn nghe anh
Đừng buồn nghe anh
Tuy em biết rằng
Yêu không thấy bến
Yêu không thấy bờ
Là sự yêu mù quáng
Thế mà em vẫn yêu
Biết chia ly vẫn làm
Tâm tư héo mòn
Xin em chớ buồn
Cho nặng lòng em
Anh sẽ quay về
Đi trên con đường
Mà em đã chọn
Không ai muốn mình
Rời Cội đâu em
Nếu em biết rằng
Con chim lìa đàn
Nhưng không bỏ tổ
Luôn mang lời thề
Tìm về Nguồn Cội
Gìn giữ Tổ Tông
Nếu em đã chọn
Con đường theo anh
Lạc Nguồn bơ vơ
Thì duyên tình mình
Có nghĩa gì đâu
Chỉ là bèo bọt
Lênh đênh nổi trôi
Nếu anh có về
Thời em đợi chờ
Em không cúi mặt
Em nhìn đôi mắt
Tràn đầy mộng mơ
Hai ta là cánh
Chim trời
Yêu nhau yêu đến
Bạc đầu trăm năm
* * *
Tuy thương mến nhau
Hai người hai ngã
Cội Nguồn anh bỏ
Cội Nguồn em đi
Tránh sao cho khỏi
Hai cảnh chia ly
Đêm thâu lá đổ
Lạnh buốt tâm hồn
Nhạt nhoà ước mơ
Mây đen phủ mờ
Đã gặp nhau rồi
Mà không chung lối
Sao anh không nói
Anh giận hờn em không
Anh hiểu cho em
Em là con cháu
Quốc Tổ Hùng Vương
Tấm lòng trung hiếu
Luôn mãi trong tâm
Con đường Nguồn Cội
Em mãi bước chân
Anh hiểu cho em
Cây cần có Gốc
Không chịu số phận
Lá cành héo khô
Em luôn cúi mặt
Ngăn dòng nước mắt
Phút giây tạ từ
Đừng buồn nghe anh
Đừng buồn nghe anh
Tuy em biết rằng
Yêu không thấy bến
Yêu không thấy bờ
Là sự yêu mù quáng
Thế mà em vẫn yêu
Biết chia ly vẫn làm
Tâm tư héo mòn
Xin em chớ buồn
Cho nặng lòng em
Anh sẽ quay về
Đi trên con đường
Mà em đã chọn
Không ai muốn mình
Rời Cội đâu em
Nếu em biết rằng
Con chim lìa đàn
Nhưng không bỏ tổ
Luôn mang lời thề
Tìm về Nguồn Cội
Gìn giữ Tổ Tông
Nếu em đã chọn
Con đường theo anh
Lạc Nguồn bơ vơ
Thì duyên tình mình
Có nghĩa gì đâu
Chỉ là bèo bọt
Lênh đênh nổi trôi
Nếu anh có về
Thời em đợi chờ
Em không cúi mặt
Em nhìn đôi mắt
Tràn đầy mộng mơ
Hai ta là cánh
Chim trời
Yêu nhau yêu đến
Bạc đầu trăm năm
* * *
Nếu em đã chọn
Con đường theo anh
Lạc Nguồn bơ vơ
Thì duyên tình mình
Có nghĩa gì đâu
Chỉ là bèo bọt
Lênh đênh nổi trôi
Nếu anh có về
Thời em đợi chờ
Em không cúi mặt
Em nhìn đôi mắt
Tràn đầy mộng mơ
Hai ta là cánh
Chim trời
Yêu nhau yêu đến
Bạc đầu trăm năm
Hai ta là cánh
Chim trời
Yêu nhau yêu đến
Bạc đầu trăm năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
182
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HẠT BỤI GIỌT SƯƠNG
Con là
Hạt bụi giọt sương
Nhưng không bỏ Cội
Vẫn nương Cha Trời
Con là
Ngọn gió trên đồi
Và con luôn mãi
Không rời quê hương
Cuộc đời
Sáng nắng chiều mưa
Nhưng con vẫn nhớ
Nước non Tiên Rồng
Giọt Sương
Hạt bụi vẫn nằm
Trong lòng đất mẹ
Ương mầm nước non
Cuộc đời
Tối hợp sáng tan
Như vầng mây bạc
Lang thang sông hồ
Đời con
Thập cẩm đủ điều
Chôm chôm vú sữa
Quả cà vườn rau
Bữa thời
Mặt áo bể dâu
Thấm mùi trần tục
Thấm sâu cuộc trần
Cuộc đời
Lắm chuyện đủ điều
Nửa thương cuộc thế
Nửa chiều người ta
Đời con
Như sáp mật hoa
Bầy ong hút chích
Tự do no lòng
Con đi,
Đi mãi khắp cùng
Nhưng con nhớ mãi
Cội Nguồn của con
Địa Long
Non nước Rồng Tiên
Quê hương đất mẹ
Thiêng liêng Tiên Rồng
* * *
Con là
Hạt bụi giọt sương
Nhưng không bỏ Cội
Vẫn nương Cha Trời
Con là
Ngọn gió trên đồi
Và con luôn mãi
Không rời quê hương
Cuộc đời
Sáng nắng chiều mưa
Nhưng con vẫn nhớ
Nước non Tiên Rồng
Giọt Sương
Hạt bụi vẫn nằm
Trong lòng đất mẹ
Ương mầm nước non
Cuộc đời
Tối hợp sáng tan
Như vầng mây bạc
Lang thang sông hồ
Đời con
Thập cẩm đủ điều
Chôm chôm vú sữa
Quả cà vườn rau
Bửa thời
Mặt áo bể dâu
Thấm mùi trần tục
Thấm sâu cuộc trần
Cuộc đời
Lắm chuyện đủ điều
Nửa thương cuộc thế
Nửa chiều người ta
Đời con
Như sáp mật hoa
Bầy ong hút chích
Tự do no lòng
Con đi,
Đi mãi khắp cùng
Nhưng con nhớ mãi
Cội Nguồn của con
Địa Long
Non nước Rồng Tiên
Quê hương đất mẹ
Thiêng liêng Tiên Rồng
* * *
Đời con
Thập cẩm đủ điều
Chôm chôm vú sửa
Quả cà vườn rau
Bửa thời
Mặt áo bể dâu
Thấm mùi trần tục
Thấm sâu cuộc trần
Cuộc đời
Lắm chuyện đủ điều
Nửa thương cuộc thế
Nửa chiều người ta
Đời con
Như sáp mật hoa
Bầy ong hút chích
Tự do no lòng
Con đi,
Đi mãi khắp cùng
Nhưng con nhớ mãi
Cội Nguồn của con
Địa Long
Non nước Rồng Tiên
Quê hương đất mẹ
Thiêng liêng Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
183
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÔI MÃI NHỚ
Tôi mãi nhớ
Những con người truyền giáo
Tháng năm dài
Luôn gắng sức xông pha
Sống vì đời
Sống quên mình cống hiến
Sống cho người
Không nhớ đến cái ta
Sống trong lành
Như loài hoa bất tử
Đầy vô tư
Trong nếp sống thứ tha
Đời tối tăm
Đầy u minh bao phủ
Tự thắp lên
Những ngọn đuốc sáng soi
Lo cho dân
Lo cho nước cho non
Quên đời tư
Quên những gì sung sướng
Chỉ một đường
Lòng cứu thế độ nhân
Đường Nguồn Cội
Đường Cha Ông truyền thống
Đường mùa xuân
Giàu mạnh những âu ca
Tôi mãi nhớ
Những con người chung sức
Nắm tay nhau
Đoàn kết dựng xây
Một Việt Nam
Rực thắm những hương hoa
Một Việt Nam
Giàu mạnh sống âu ca
Tôi mãi nhớ
Những con người chung bước
Tháng năm dài
Luông gắng sức xông pha
Những con người
Đẹm lại ánh ngàn xuân
Làm cho đất nước nở hoa
* * *
Tôi mãi nhớ
Những con người truyền giáo
Tháng năm dài
Luôn gắng sức xông pha
Sống vì đời
Sống quên mình cống hiến
Sống cho người
Không nhớ đến cái ta
Sống trong lành
Như loài hoa bất tử
Đầy vô tư
Trong nếp sống thứ tha
Đời tối tăm
Đầy u minh bao phủ
Tự thắp lên
Những ngọn đuốc sáng soi
Lo cho dân
Lo cho nước cho non
Quên đời tư
Quên những gì sung sướng
Chỉ một đường
Lòng cứu thế độ nhân
Đường Nguồn Cội
Đường Cha Ông truyền thống
Đường mùa xuân
Giàu mạnh những âu ca
Tôi mãi nhớ
Những con người chung sức
Nắm tay nhau
Đoàn kết dựng xây
Một Việt Nam
Rực thắm những hương hoa
Một Việt Nam
Giàu mạnh sống âu ca
Tôi mãi nhớ
Những con người chung bước
Tháng năm dài
Luông gắng sức xông pha
Những con người
Đẹm lại ánh ngàn xuân
Làm cho đất nước nở hoa
* * *
Tôi mãi nhớ
Những con người chung sức
Nắm tay nhau
Đoàn kết dựng xây
Một Việt Nam
Rực thắm những hương hoa
Một Việt Nam
Giàu mạnh sống âu ca
Tôi mãi nhớ
Những con người chung bước
Tháng năm dài
Luông gắng sức xông pha
Những con người
Đẹm lại ánh ngàn xuân
Làm cho đất nước nở hoa
Những con người
Đẹm lại ánh ngàn xuân
Làm cho đất nước nở hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
184
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THƯ GỬI ANH
NGƯỜI CON GÁI CÕI TIÊN
Nơi trần thế
Người có khổ lắm không
Nơi thiên đàng
Em ngày mong đêm đợi
Ngày anh về
Ta sum hiệp cùng nhau
Nơi trần gian
Cõi hồng trần gió bụi
Bao cái lạnh
Bao đắng cay lầm than
Sống lo toan
Tháng năm dài bận rộn
Nơi thiên đàng
Em mãi luôn cầu nguyện
Nơi bể trần
Anh lặn hụp bình yên
Và đương đầu
Với bao nhiêu khổ cực
Tìm Ngọc Mâu Ni
Trong sóng gió lênh đênh
Em muốn xuống
Xuống cùng anh chung lối
Nhưng xuống trần
Thời tất cả đều quên
Mang xác trần
Khó nhìn ra nhau lắm
Đầy chông gai
Và cũng lắm đạn tên
Nhớ về người
Em viết thư gửi đến
Người anh em
Đã xuống chốn trần gian
En nghe nói
Anh về Nguồn vững Gốc
Lên thuyền Nguồn
Cứu vớt những hồn linh
Một kiếp trần
Anh làm nên tên tuổi
Tỏa hào quang
Đã rực sáng hẳng lên
Nơi thiên giới
Em đã nhìn thấy rõ
Ánh hào quang
Trí huệ chánh giác của anh
Em cầu chúc
Anh bình yên mãi mãi
Độ thật nhiều
Ngọc Như Ý Hồn Linh
Mãn kiếp trần
Thành Vua Trời tột đỉnh
Chẳng mấy ai
Xuống trần làm được như anh
Lá thư
Người con gái cõi tiên
* * *
Nơi trần thế
Người có khổ lắm không
Nơi thiên đàng
Em ngày mong đêm đợi
Ngày anh về
Ta sum hiệp cùng nhau
Nơi trần gian
Cõi hồng trần gió bụi
Bao cái lạnh
Bao đắng cay lầm than
Sống lo toan
Tháng năm dài bận rộn
Nơi thiên đàng
Em mãi luôn cầu nguyện
Nơi bể trần
Anh lặn hụp bình yên
Và đương đầu
Với bao nhiêu khổ cực
Tìm Ngọc Mâu Ni
Trong sóng gió lênh đênh
Em muốn xuống
Xuống cùng anh chung lối
Nhưng xuống trần
Thời tất cả đều quên
Mang xác trần
Khó nhìn ra nhau lắm
Đầy chông gai
Và cũng lắm đạn tên
Nhớ về người
Em viết thư gửi đến
Người anh em
Đã xuống chốn trần gian
En nghe nói
Anh về Nguồn vững Gốc
Lên thuyền Nguồn
Cứu vớt những hồn linh
Một kiếp trần
Anh làm nên tên tuổi
Tỏa hào quang
Đã rực sáng hẳng lên
Nơi thiên giới
Em đã nhìn thấy rõ
Ánh hào quang
Trí huệ chánh giác của anh
Em cầu chúc
Anh bình yên mãi mãi
Độ thật nhiều
Ngọc Như Ý Hồn Linh
Mãn kiếp trần
Thành Vua Trời tột đỉnh
Chẳng mấy ai
Xuống trần làm được như anh
Lá thư
Người con gái cõi tiên
* * *
Một kiếp trần
Anh làm nên tên tuổi
Tỏa hào quang
Đã rực sáng hẳng lên
Nơi thiên giới
Em đã nhìn thấy rõ
Ánh hào quang
Trí huệ chánh giác của anh
Em cầu chúc
Anh bình yên mãi mãi
Độ thật nhiều
Ngọc Như Ý Hồn Linh
Mãn kiếp trần
Thành Vua Trời tột đỉnh
Chẳng mấy ai
Xuống trần làm được như anh
Lá thư
Người con gái cõi tiên
Mãn kiếp trần
Thành Vua Trời tột đỉnh
Chẳng mấy ai
Xuống trần làm được như anh
Lá thư
Người con gái cõi tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
185
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
UỔNG PHÍ
THỜI GIAN
Qua lứa tuổi
Tuổi ăn chơi
Mới biết ngày xưa
Hoang phí
Tuổi thanh xuân
Lòng buồn
Lỡ qua rồi
Luyến tiếc
Cũng thế thôi
Suốt cả ngày
Lo bận chuyện
Ăn chơi
Hỏi lòng tại sao
Mỗi chúng ta
Thường hoan phí
Tuổi thanh xuân
Có phải
Tuổi mộng mơ
Tuổi không lo
Hồn nhiên
Trong cược sống
Ở đời
Ai cũng biết
Thời gian
Là quý nhất
Không thể mua
Bằng tiền
Không thể
Giành bằng quyền
Có cả kho vàng
Cũng không mua
Được thời gian
Quốc Tổ
Nhờ thời gian
Làm ra
Hạt ngọc Văn hóa
Nuôi sống huệ mạng
Chửa bệnh linh hồn
Thời gian
Quý hơn
Vàng, kim cương, châu báu
Cuộc sống con người
Cũng có hạn
Thời gian.
Xin hiểu cho tôi
Tôi nghĩ suy
Hơi quá
Nhưng thực tế
Thời gian
Mạng người có hạng
Không thể mua
Bằng quyền lực
Và tiền,
Vua cũng chết
Phật cũng ra đi
Thời gian
Do Trời
Nắm giữ
Không phải con người
Hay bất cứ một ai
Thời gian
Bỏ phí uổng thay
Quốc Tổ
Tận dụng thời gian
Làm việc cho Trời
Tận độ nhân loại
Con người
Mở cửa thiên đàng
Làm nên bao việc
Lớn lao nhờ vào thời gian
* * *
Qua lứa tuổi
Tuổi ăn chơi
Mới biết ngày xưa
Hoan phí
Tuổi thanh xuân
Lòng buồn
Lỡ qua rồi
Luyến tiếc
Cũng thế thôi
Suốt cả ngày
Lo bận chuyện
Ăn chơi
Hỏi lòng tại sao
Mỗi chúng ta
Thường hoan phí
Tuổi thanh xuân
Có phải
Tuổi mộng mơ
Tuổi không lo
Hồn nhiên
Trong cược sống
Ở đời
Ai cũng biết
Thời gian
Là quý nhất
Không thể mua
Bằng tiền
Không thể
Giành bằng quyền
Có cả kho vàng
Cũng không mua
Được thời gian
Quốc Tổ
Nhờ thời gian
Làm ra
Hạt ngọc Văn hóa
Nuôi sống huệ mạng
Chửa bệnh linh hồn
Thời gian
Quý hơn
Vàng, kim cương, châu báu
Cuộc sống con người
Cũng có hạn
Thời gian.
Xin hiểu cho tôi
Tôi nghĩ suy
Hơi quá
Nhưng thực tế
Thời gian
Mạng người có hạng
Không thể mua
Bằng quyền lực
Và tiền,
Vua cũng chết
Phật cũng ra đi
Thời gian
Do Trời
Nắm giữ
Không phải con người
Hay bất cứ một ai
Thời gian
Bỏ phí uổng thay
Quốc Tổ
Tận dụng thời gian
Làm việc cho Trời
Tận độ nhân loại
Con người
Mở cửa thiên đàng
Làm nên bao việc
Lớn lao nhờ vào thời gian
* * *
Xin hiểu cho tôi
Tôi nghĩ suy
Hơi quá
Nhưng thực tế
Thời gian
Mạng người có hạng
Không thể mua
Bằng quyền lực
Và tiền,
Vua cũng chết
Phật cũng ra đi
Thời gian
Do Trời
Nắm giữ
Không phải con người
Hay bất cứ một ai
Thời gian
Bỏ phí uổng thay
Quốc Tổ
Tận dụng thời gian
Làm việc cho Trời
Tận độ nhân loại
Con người
Mở cửa thiên đàng
Làm nên bao việc
Lớn lao nhờ vào thời gian
Làm nên bao việc
Lớn lao nhờ vào thời gian
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
186
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THƯỜNG NGHE
TRUYỆN KỂ
Qua lối nhỏ
Vào nhà anh
Em thường nghe truyện kể
Về
Quốc Tổ Hùng Vương
Mẹ anh kể rằng
Quốc Tổ Vua Hùng
Dựng nước Văn Lang
Không dùng gươm đao
Chỉ dùng Văn Hóa
Làm vũ khí
Hàng phục
Trăm Bộc Lạc
Theo về một mối
Trở thành
Bách Việt Văn Lang
Người thuyết ra
Thiên La đại pháp
Văn, Thơ, Kinh, Sử,
Triết, Truyện, Hò vè
Ca khúc
Chuyển xoay tình thế
Hàng phục con người
Không dùng bạo quyền
Chỉ dùng
Linh đơn Văn Hóa
Dược liệu Ý Trời
Hiện thân mặt trời
Làm tan đi bóng đêm
Ngọn đuốc soi
Nhìn thấy tương lai
Nên thiên hạ theo về
Không tốn một mũi tên
Đi vào bất chiến
Không đánh Tự nhiên thành
Thế gian khi ấy
Chỉ có Quốc Tổ Vua Hùng
Lạ nhất trên đời
Dựng nước
Không cần
Động đến gươm đao
Hàng phục thế nhân
Chẳng tốn
Một mũi tên
Độc lập
Gần ba nghìn năm
Khắp thế gian thời đó
Không có niên đại nào
Kéo dài Độc Lập
Như Niên đại Hùng Vương
Tự hào thay
Nguồn Cội dựng nước
Dân Tộc Việt Nam
Đệ Nhất Quốc Tổ Hùng Vương
Có một không hai nơi trần gian
* * *
Qua lối nhỏ
Vào nhà anh
Em thường nghe truyện kể
Về
Quốc Tổ Hùng Vương
Mẹ anh kể rằng
Quốc Tổ Vua Hùng
Dựng nước Văn lang
Không dùng gươm đao
Chỉ dùng Văn Hóa
Làm vũ khí
Hàng phục
Trăm Bộc Lạc
Theo về một mối
Trở thành
Bách Việt Văn Lang
Người thuyết ra
Thiên La đại pháp
Văn, Thơ, Kinh, Sử,
Triết, Truyện, Hò vè
Ca khúc
Chuyển xoay tình thế
Hàng phục con người
Không dùng bạo quyền
Chỉ dùng
Linh đơn Văn Hóa
Dược liệu Ý Trời
Hiện thân mặt trời
Làm tan đi bóng đêm
Ngọn đuốc soi
Nhìn thấy tương lai
Nên thiên hạ theo về
Không tốn một mũi tên
Đi vào bất chiến
Không đánh Tự nhiên thành
Thế gian khi ấy
Chỉ có Quốc Tổ Vua Hùng
Lạ nhất trên đời
Dựng nước
Không cần
Động đến gươm đao
Hàn phục thế nhân
Chẳng tốn
Một mũi tên
Độc lập
Gần ba nghìn năm
Khắp thế gian thời đó
Không có niên đại nào
Kéo dài Độc Lập
Như Niên đại Hùng Vương
Tự hào thay
Nguồn Cội dựng nước
Dân Tộc Việt Nam
Đệ Nhất Quốc Tổ Hùng Vương
Có một không hai nơi trần gian
* * *
Chỉ có Quốc Tổ Vua Hùng
Lạ nhất trên đời
Dựng nước
Không cần
Động đến gươm đao
Hàn phục thế nhân
Chẳng tốn
Một mũi tên
Độc lập
Gần ba nghìn năm
Khắp thế gian thời đó
Không có niên đại nào
Kéo dài Độc Lập
Như Niên đại Hùng Vương
Tự hào thay
Nguồn Cội dựng nước
Dân Tộc Việt Nam
Đệ Nhất Quốc Tổ Hùng Vương
Có một không hai nơi trần gian
Dân Tộc Việt Nam
Đệ Nhất Quốc Tổ Hùng Vương
Có một không hai nơi trần gian
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
187
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÁCH NGĂN ĐÔI BỜ
Tôi nhớ lại rằng
Cách đây không lâu
Có đôi trai gái
Thường đến với nhau
Nhưng không hiểu sao
Người con gái
Thường hay khóc thầm
Yêu một người
Nhưng mãi buồn
Duyên tình lênh đênh
Như giọt sương
Dễ đi vào tan biến
Duyên tình
Trôi theo năm tháng
Phong trần
Đều tay trắng
Chẳng có gì đâu
Buồn cho nhau
Lại thêm
Cách núi ngăn sông
Kẻ theo Cha Ông
Người rời bến Cội
Kẻ trông người đợi
Mây khói duyên tình
Vì không chung thuyền
Vì không chung lối
Nên đành cách xa
Người bay biển bắc
Người tìm biển nam
Tình yêu
Không chung lối
Tình yêu
Đi vào chia ly
Câu chuyện đã qua
Câu chuyện người ta
Cho ta suy nghĩ
Bước ra sương mù
* * *
Tôi nhớ lại rằng
Cách đây không lâu
Có đôi trai gái
Thường đến với nhau
Nhưng không hiểu sao
Người con gái
Thường hay khóc thầm
Yêu một người
Nhưng mãi buồn
Duyên tình lênh đênh
Như giọt sương
Dễ đi vào tan biến
Duyên tình
Trôi theo năm tháng
Phong trần
Đều tay trắng
Chẳng có gì đâu
Buồn cho nhau
Lại thêm
Cách núi ngăn sông
Kẻ theo Cha Ông
Người rời bến Cội
Kẻ trông người đợi
Mây khói duyên tình
Vì không chung thuyền
Vì không chung lối
Nên đành cách xa
Người bay biển bắc
Người tìm biển nam
Tình yêu
Không chung lối
Tình yêu
Đi vào chia ly
Câu chuyện đã qua
Câu chuyện người ta
Cho ta suy nghĩ
Bước ra sương mù
* * *
Kẻ theo Cha Ông
Người rời bến Cội
Kẻ trông người đợi
Mây khói duyên tình
Vì không chung thuyền
Vì không chung lối
Nên đành cách xa
Người bay biển bắc
Người tìm biển nam
Tình yêu
Không chung lối
Tình yêu
Đi vào chia ly
Câu chuyện đã qua
Câu chuyện người ta
Cho ta suy nghĩ
Bước ra sương mù
Câu chuyện đã qua
Câu chuyện người ta
Cho ta suy nghĩ
Bước ra sương mù
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
188
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LỜI DẠY CHA TRỜI
Nầy hỡi
Những người con của ta
Pháp Thân Cha
Chỗ nào cũng có
Có thể nói
Bao bọc
Xung quanh các con
Như cá sống trong nước
Cá nghĩ gì
Nước đều biết
Sự nương tựa gần nhất
Như cá kia
Nương tựa vào nước
Tiểu Linh Hồn các con
Nương tựa vào
Đại Linh Hồn của Cha
Đại Linh Hồn của Cha
Không những
Bao bọc xung quanh con
Trên đầu các con
Sự nương tựa gần nhất
Chỉ cần làm theo
Lời dạy của Cha
Thời Pháp Thân Cha
Không những phù hộ
Hộ độ cho các con
Sống bình yên
Mà khi các con
Mãn kiếp trần
Pháp Thân Cha
Liền đưa các con về trời
Cứu khắp nhân loài
Đối với Cha
Dễ như trở bàn tay
Nếu nhân loài
Biết nghe lời Cha
Sự giải thoát
Không phải
Ở một nơi nào khác
Mà ngay chính con
Hội ngộ
Chân Tâm Chân Tánh
Lương Tâm các con
Sống theo Lương Tâm
Cũng chính là
Hành theo Thiên Ý
Các con sẽ trở thành
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Kế thừa những gì
Mà Cha đã khai tạo ra
Để lại cho các con
Những người con
Biết nghe lời Cha
* * *
Nầy hỡi
Những người con cũa ta
Pháp Thân Cha
Chỗ nào cũng có
Có thể nói
Bao bọc
Xung quanh các con
Như cá sống trong nước
Cá nghĩ gì
Nước đều biết
Sự nương tựa gần nhất
Như cá kia
Nương tựa vào nước
Tiểu Linh Hồn các con
Nương tựa vào
Đại Linh Hồn của Cha
Đại Linh Hồn của Cha
Không những
Bao bọc xung quanh con
Trên đầu các con
Sự nương tựa gần nhất
Chỉ cần làm theo
Lời dạy của Cha
Thời Pháp Thân Cha
Không những phù hộ
Hộ độ cho các con
Sống bình yên
Mà khi các con
Mãn kiếp trần
Pháp Thân Cha
Liền đưa các con về trời
Cứu khắp nhân loài
Đối với Cha
Dễ như trở bàn tay
Nếu nhân loài
Biết nghe lời Cha
Sự giải thoát
Không phải
Ở một nơi nào khác
Mà ngay chính con
Hội ngộ
Chân Tâm Chân Tánh
Lương Tâm các con
Sống theo Lương Tâm
Cũng chính là
Hành theo Thiên Ý
Các con sẽ trở thành
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Kế thừa những gì
Mà Cha đã khai tạo ra
Để lại cho các con
Những người con
Biết nghe lời Cha
* * *
Sự giải thoát
Không phải
Ở một nơi nào khác
Mà ngay chính con
Hội ngộ
Chân Tâm Chân Tánh
Lương Tâm các con
Sống theo Lương Tâm
Cũng chính là
Hành theo Thiên Ý
Các con sẽ trở thành
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Kế thừa những gì
Mà Cha đã khai tạo ra
Để lại cho các con
Những người con
Biết nghe lời Cha
Hành theo Thiên Ý
Lời dạy của Cha
Các con sẽ trở thành
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Kế thừa những gì
Mà Cha đã khai tạo ra
Để lại cho các con
Những người con
Biết nghe lời Cha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
189
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NIỀM VUI
VÀ NỖI BUỒN
Muốn đến nhà em
Nhưng không dám
Sợ ba má em
Buồn lòng
Buồn nầy
Anh biết nói
Cùng ai
Biết làm sao đây
Suốt cả ngày
Nhớ mong
Xin hiểu cho em
Em là con cái
Cha mẹ em
Không cần
Môn đăng hộ đối
Nhưng không thể
Không chọn giống
Chọn Tông
Giống bỏ Cha Ông
Cội Nguồn
Không nghĩ đến
Sống không còn Gốc
Sống mất Cội Nguồn
Phận làm Cha Mẹ
Luôn là bảo vệ
Cho con
Anh nên biết rằng
Cha Mẹ em
Đâu có khó
Em là dòng giống
Tiên Rồng
Nếu anh cũng thế
Thời anh sợ gì
Không đến nhà em
Xem ra hai ta
Đâu có cách ngăn
Sao anh mãi đợi
Sao em mãi chờ
Câu chuyện đường dài
Là dài đến đâu
Nếu yêu mến nhau
Thời anh
Mạnh dạn mà đến
Cha Mẹ em nói
Không cần
Môn đăng hộ đối
Chỉ cần thật tình
Với con cái
Thật ra
Anh đâu có gì
Ngoài hai bàn tay trắng
Anh sợ em từ chối
Em chê
Em có
Đòi hỏi gì đâu
Em chỉ cần tình yêu
Tình yêu
Thủy chung gắn bó
Dù anh nghèo khó
Hai bàn tay trắng
Em chỉ cần
Hai đứa mình yêu nhau
Thủy chung, chung thủy
Đẹp tình mai sau
* * *
Muốn đến nhà em
Nhưng không dám
Sợ ba má em
Buồn lòng
Buồn nầy
Anh biết nói
Cùng ai
Biết làm sao đây
Suốt cả ngày
Nhớ mong
Xin hiểu cho em
Em là con cái
Cha mẹ em
Không cần
Môn đăng hộ đối
Nhưng không thể
Không chọn giống
Chọn Tông
Giống bỏ Cha Ông
Cội Nguồn
Không nghĩ đến
Sống không còn Gốc
Sống mất Cội Nguồn
Phận làm Cha Mẹ
Luôn là bảo vệ
Cho con
Anh nên biết rằng
Cha Mẹ em
Đâu có khó
Em là dòng giống
Tiên Rồng
Nếu anh cũng thế
Thời anh sợ gì
Không đến nhà em
Xem ra hai ta
Đâu có cách ngăn
Sao anh mãi đợi
Sao em mãi chờ
Câu chuyện đường dài
Là dài đến đâu
Nếu yêu mến nhau
Thời anh
Mạnh dạn mà đến
Cha Mẹ em nói
Không cần
Môn đăng hộ đối
Chỉ cần thật tình
Với con cái
Thật ra
Anh đâu có gì
Ngoài hai bàn tay trắng
Anh sợ em từ chối
Em chê
Em có
Đòi hỏi gì đâu
Em chỉ cần tình yêu
Tình yêu
Thủy chung gắn bó
Dù anh nghèo khó
Hai bàn tay trắng
Em chỉ cần
Hai đứa mình yêu nhau
Thủy chung, chung thủy
Đẹp tình mai sau
* * *
Thật ra
Anh đâu có gì
Ngoài hai bàn tay trắng
Anh sợ em từ chối
Em chê
Em có
Đòi hỏi gì đâu
Em chỉ cần tình yêu
Tình yêu
Thủy chung gắn bó
Dù anh nghèo khó
Hai bàn tay trắng
Em chỉ cần
Hai đứa mình yêu nhau
Thủy chung, chung thủy
Đẹp tình mai sau
Em chỉ cần
Hai đứa mình yêu nhau
Thủy chung, chung thủy
Đẹp tình mai sau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
190
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỪNG BUỒN
NGHE EM
Mai anh đi rồi
Đi theo truyền thống
Cội Nguồn đưa lối
Kẻ ở người đi
Tránh sao cho khỏi
Xúc động chia ly
Hẹn gặp lại nhau
Đông tàn xuân đến
Nước non đổi mới
Khúc hát mình minh
Hôm nay anh đi
Sương mờ giăng lối
Ngày mai anh về
Phơi phới mùa xuân
Ngày buồn mưa rơi
Hôm nay chia tay
Sao em không nói
Sao em cúi mặt
Em giận hờn anh chăng
Anh hiểu rồi đây
Mai anh đi rồi
Trăng gầy soi bóng
Lạnh giá đêm đông
Nên em cúi mặt
Ngăn dòng lệ rơi
Chia tay để thương
Chia tay để nhớ
Đừng buồn nghe em
Đôi ta biết rằng
Anh phải lên đường
Làm theo
Di chí Vua Hùng
Cứu thế độ nhân
Xa xôi vẫn đi
Gian khổ vẫn làm
Nếu em đã chọn
Khóm trúc thân tùng
Xin em chớ buồn
Cho nặng lòng anh
Nếu em biết rằng
Ai cũng chỉ biết mình
Thời còn gì quê hương
Có những người đi
Đi mãi không về
Mang lời thề
Vì Tổ Quốc non sông
Anh hỏi một câu
Khi trong cuộc đời
Gươm báu trao tay
Không ra tuyền tuyến
Có nghĩa gì đâu
Sao em cúi mặt
Không nói nên câu
Yêu nhau yêu trọn đời
Chia tay
Là chuyện bình thường
Hẹn ngày
Quốc Đạo trở về
Mùa xuân rực rỡ
Khắp cùng nước non
Xin em
Em hãy vui lên
Anh mang theo mãi
Làng môi nụ cười
Người em hẹn hò
Người vợ tương lai
Của đời anh
* * *
Mai anh đi rồi
Đi theo truyền thống
Cội Nguồn đưa lối
Kẻ ở người đi
Tránh sao cho khỏi
Xúc động chia ly
Hẹn gặp lại nhau
Đông tàn xuân đến
Nước non đổi mới
Khúc hát mình minh
Hôm nay anh đi
Sương mờ giăng lối
Ngày mai anh về
Phơi phới mùa xuân
Ngày buồn mưa rơi
Hôm nay chia tay
Sao em không nói
Sao em cúi mặt
Em giận hờn anh chăng
Anh hiểu rồi đây
Mai anh đi rồi
Trăng gầy soi bóng
Lạnh giá đêm đông
Nên em cúi mặt
Ngăn dòng lệ rơi
Chia tay để thương
Chia tay để nhớ
Đừng buồn nghe em
Đôi ta biết rằng
Anh phải lên đường
Làm theo
Di chí Vua Hùng
Cứu thế độ nhân
Xa xôi vẫn đi
Gian khổ vẫn làm
Nếu em đã chọn
Khóm trúc thân tùng
Xin em chớ buồn
Cho nặng lòng anh
Nếu em biết rằng
Ai cũng chỉ biết mình
Thời còn gì quê hương
Có những người đi
Đi mãi không về
Mang lời thề
Vì Tổ Quốc non sông
Anh hỏi một câu
Khi trong cuộc đời
Gươm báu trao tay
Không ra tuyền tuyến
Có nghĩa gì đâu
Sao em cúi mặt
Không nói nên câu
Yêu nhau yêu trọn đời
Chia tay
Là chuyện bình thường
Hẹn ngày
Quốc Đạo trở về
Mùa xuân rực rỡ
Khắp cùng nước non
Xin em
Em hãy vui lên
Anh mang theo mãi
Làng môi nụ cười
Người em hẹn hò
Người vợ tương lai
Của đời anh
* * *
Nếu em đã chọn
Khóm trúc thân tùng
Xin em chớ buồn
Cho nặng lòng anh
Nếu em biết rằng
Ai cũng chỉ biết mình
Thời còn gì quê hương
Có những người đi
Đi mãi không về
Mang lời thề
Vì Tổ Quốc non sông
Anh hỏi một câu
Khi trong cuộc đời
Gươm báu trao tay
Không ra tuyền tuyến
Có nghĩa gì đâu
Sao em cúi mặt
Không nói nên câu
Yêu nhau yêu trọn đời
Chia tay
Là chuyện bình thường
Hẹn ngày
Quốc Đạo trở về
Mùa xuân rực rỡ
Khắp cùng nước non
Xin em
Em hãy vui lên
Anh mang theo mãi
Làng môi nụ cười
Người em hẹn hò
Người vợ tương lai
Của đời anh
Em hãy vui lên
Anh mang theo mãi
Làng môi nụ cười
Người em hẹn hò
Người vợ tương lai
Của đời anh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
191
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THỨC THỜI
Đông qua rồi
Sao anh còn say ngủ
Kìa mùa xuân
Rực rỡ khắp làng quê
Xuân đã đến
Thời vui xuân anh nhé
Đông không còn
Thời bám lấy để mà chi
Anh có hiểu
Thuận Ý Trời đặng phúc
Xuân đến rồi
Anh từ chối sao nên
Ôi cái lạnh
Làm cuộc đời tê buốt
Cảnh đêm dài
Đầy tăm tối lê thê
Anh có hiểu
Luật tuần hoàn xoay chuyển
Nắng rồi mưa, xuấn đến đông ra đi
Trời là thế
Thời con người phải thế
Trời chuyển mưa
Con người sống theo mưa
Xuân đã đến
Con người theo xuân sống
Thuận Ý Trời
Muôn việc mới xuôi êm
Cơ mạc pháp
Tan dần theo năm tháng
Cơ Thánh Đức
Dần dần đến thế thay
Ngồi chờ chi
Ôi cái chờ trống vắng
Hoa nở rồi
Đàn én dệt mộng mơ
Ánh đào mai
Đã bừng lên khoe sắc
Em mong anh
Tỉnh giấc cảnh ngủ mê
Mấy giọt mưa
Nơi đông tàn còn lại
Mặt trời lên
Trong chốc lác tiêu bay
Người biết trước
Đâu cần khôn hay dại
Mà thức thời
Theo cơ tạo vận xoay
Thuận Thiên Ý
Để đi vào tồn tại
Đông đã tàn
Anh níu kéo để mà chi
* * *
Đông qua rồi
Sao anh còn say ngủ
Kìa mùa xuân
Rực rỡ khắp làng quê
Xuân đã đến
Thời vui xuân anh nhé
Đông không còn
Thời bám lấy để mà chi
Anh có hiểu
Thuận Ý Trời đặng phúc
Xuân đến rồi
Anh từ chối sao nên
Ôi cái lạnh
Làm cuộc đời tê buốt
Cảnh đêm dài
Đầy tăm tối lê thê
Anh có hiểu
Luật tuần hoàn xoay chuyển
Nắng rồi mưa, xuấn đến đông ra đi
Trời là thế
Thời con người phải thế
Trời chuyển mưa
Con người sống theo mưa
Xuân đã đến
Con người theo xuân sống
Thuận Ý Trời
Muôn việc mới xuôi êm
Cơ mạc pháp
Tan dần theo năm tháng
Cơ Thánh Đức
Dần dần đến thế thay
Ngồi chờ chi
Ôi cái chờ trống vắng
Hoa nở rồi
Đàn én dệt mộng mơ
Ánh đào mai
Đã bừng lên khoe sắc
Em mong anh
Tỉnh giấc cảnh ngủ mê
Mấy giọt mưa
Nơi đông tàn còn lại
Mặt trời lên
Trong chốc lác tiêu bay
Người biết trước
Đâu cần khôn hay dại
Mà thức thời
Theo cơ tạo vận xoay
Thuận Thiên Ý
Để đi vào tồn tại
Đông đã tàn
Anh níu kéo để mà chi
* * *
Cơ mạc pháp
Tan dần theo năm tháng
Cơ Thánh Đức
Dần dần đến thế thay
Ngồi chờ chi
Ôi cái chờ trống vắng
Hoa nở rồi
Đàn én dệt mộng mơ
Ánh đào mai
Đã bừng lên khoe sắc
Em mong anh
Tỉnh giấc cảnh ngủ mê
Mấy giọt mưa
Nơi đông tàn còn lại
Mặt trời lên
Trong chốc lác tiêu bay
Người biết trước
Đâu cần khôn hay dại
Mà thức thời
Theo cơ tạo vận xoay
Thuận Thiên Ý
Để đi vào tồn tại
Đông đã tàn
Anh níu kéo để mà chi
Thuận Thiên Ý
Để đi vào tồn tại
Đông đã tàn
Anh níu kéo để mà chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
192
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HỮU DUYÊN
Hữu duyên
Gặp được Cội Nguồn
Phước hồng liền đến
Mọi đường mắn may
Đường lên
Lên tận cung mây
Chính là Nguồn Cội
Đắp xây cơ đồ
Cội Nguồn
Tìm đến bước vào
Coi như đã đến
Ra vào vườn xuân
Đã nhờ
Muôn kiếp luyện tu
Kiếp nầy mới được
Bước chân về Nguồn
Tử sanh sanh tử
Không còn
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
Kho báu cũng đã
Tới nơi
Suốt ngày làm chủ
Báu châu ngọc ngà
Lời kinh châu báu
Ý Trời
Truyền kinh cứu khổ
Sáng bừng công danh
Tự tu tự độ
Mới hay
Vì ta đã có
Trong tay con đường
Con đường vũ trụ
Đại Đồng
Con đường tận độ
Cội Nguồn Cha Ông
Về Nguồn nuôi dưỡng
Hồn Linh
Thân Tâm an lạc
Bước đi nhẹ nhàng
Dù cho cuộc sống
Còn nghèo
Nhưng không vì thế
Nặng hoằng thâm tâm
Bước vào vận hội
Rồng Mây
Sáng bừng cuộc sống
Công danh sáng bừng
* * *
Hữu duyên
Gặp được Cội Nguồn
Phước hồng liền đến
Mọi đường mắn may
Đường lên
Lên tận cung mây
Chính là Nguồn Cội
Đắp xây cơ đồ
Cội Nguồn
Tìm đến bước vào
Coi như đã đến
Ra vào vườn xuân
Đã nhờ
Muôn kiếp luyện tu
Kiếp nầy mới được
Bước chân về Nguồn
Tử sanh sanh tử
Không còn
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
Kho báu cũng đã
Tới nơi
Suốt ngày làm chủ
Báu châu ngọc ngà
Lời kinh châu báu
Ý Trời
Truyền kinh cứu khổ
Sáng bừng công danh
Tự tu tự độ
Mới hay
Vì ta đã có
Trong tay con đường
Con đường vũ trụ
Đại Đồng
Con đường tận độ
Cội Nguồn Cha Ông
Về Nguồn nuôi dưỡng
Hồn Linh
Thân Tâm an lạc
Bước đi nhẹ nhàng
Dù cho cuộc sống
Còn nghèo
Nhưng không vì thế
Nặng hoằng thâm tâm
Bước vào vận hội
Rồng Mây
Sáng bừng cuộc sống
Công danh sáng bừng
* * *
Dù cho cuộc sống
Còn nghèo
Nhưng không vì thế
Nặng hoằng thâm tâm
Bước vào vận hội
Rồng Mây
Sáng bừng cuộc sống
Công danh sáng bừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
193
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỀ LẠI THIÊN ĐÀNG
Mình về
Thiên đàng thật rồi
Quê hương vĩnh hằng
Quê hương châu báu
Sống an nhàn
Không còn khốn cùng
Kiếp đọa đày
Chốn thiên đàng
Chốn vui chốn chơi
Tự do sung sướng
Lòng nhẹ nhàng
Muốn gì được nấy
Đâu như
Chốn nhân gian
Rời xa cõi tiên
Sanh xuống nhân gian
Khốn khổ từng ngày
Sống trong đói nghèo
Đọa đày
Biển trần cõi tạm
Nuốt đắng nằm gai
Không được tự do
Gặp thời xin cho
Nhân quyền không có
Sống trong lo lắng
Sống trong âu lo
Đâu như thiên giới
Muốn gì được nấy
Tưởng ăn có ăn
Tưởng mặc có mặc
Sống trong lầu đài
Cung điện vàng son
Không có ai
Là nghèo
Sống trong sang giàu
Tự tại tự do
Mưu cầu hạnh phúc
Mưu cầu ấm no
Đâu như trần thế
Sống trong gươm giáo
Chiến tranh
Máu đổ đầu rơi
Mấy khi
Được sống hòa bình
Tình yêu vô thường
Đến với nhau
Rồi lại chia ly
Ôi Thiên đàng
Quê Cha
Quê hương vĩnh hằng
Vàng là đất
Đâu cần tìm kiếm
Kim cương châu báu
Là vật dụng thường ngày
Mạn trần
Như mãn nghĩa vụ
Trở lại cõi trời
Sáu mươi năm cuộc đời
Trần thế
Chiến đấu
Với bao ưu phiền
Sanh già bệnh tử
Gặc dốt, giặc đói, giặc đau
Bao loại giặc
Làm khổ sáu mươi năm
Nghĩa vụ xong rồi
Ta trở lại cõi trời
Trong niềm vui
Của chư thiên
Ôi đêm nay
Thiên đàng đẹp lắm
Quê tiên yên lắng
Trông thật đẹp mắt
Muôn đạo hào quang
Muôn màu muôn sắc
Sống nơi đất báu
Không có bóng đêm
Nơi đâu
Cũng toàn là ánh sáng
Đâu như trần thế
Đêm về
Là sự chết chóc
Thê lương
Bom rơi đạn nổ
Cày xới
Quên hương chốn trần
Chém giết hại nhau
Hồn du địa phủ
Ức kiếp đớn đau
Nhớ lại
Kiếp người
Nơi trần gian
Quá gian nan
Không may rơi
Xuống các tầng địa phủ
Thời hết mong
Trở lại quê hương
Cõi trời.
Cuộc sống cõi trần
Chiến đấu không ngừng
Đánh tan
Chiến thắng
Cái ác chốn trần
Dẹp tan phiền não
Tâm hồn
Ta trở lại cõi trời
Trong niềm vui
Chiến thắng hân hoan
Lòng cảm phục
Những người
Sanh xuống chốn trần
Chiến thắng giặc lòng
Trở lại cõi tiên
Thành Vua Trời
Quyền Lực Uy Linh
* * *
Cuộc sống cõi trần
Chiến đấu không ngừng
Đánh tan
Chiến thắng
Cái ác chốn trần
Dẹp tan phiền não
Tâm hồn
Ta trở lại cõi trời
Trong niềm vui
Chiến thắng hân hoan
Lòng cảm phục
Những người
Sanh xuống chốn trần
Chiến thắng giặc lòng
Trở lại cõi tiên
Thành Vua Trời
Quyền Lực Uy Linh
Lòng cảm phục
Những người
Sanh xuống chốn trần
Chiến thắng giặc lòng
Trở lại cõi tiên
Thành Vua Trời
Quyền Lực Uy Linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
194
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHỮNG NGÀY
TRÊN THIÊN ĐÀNG
Những ngày
Trên thiên đàng
Ta hay
Dắt nhau về
Vùng ngoại cung
Quang cảnh núi tiên
Ở đây
Lắm những Phi Tiên
Cầm thú
Tu luyện thành người
Suối reo thác chảy
Mây trời ngũ sắc
Những giọt mưa tiên
Nhè nhẹ
Rơi trên lá báu
Thác tiên trắng xóa
Lụa trắng bay ngang
Tàng lọng rừng cây
Sum suê quả trái
Nội cảnh cung trời
Lưa thưa cây báu
Hào quang tỏa sáng
Trổi nhạc sắc màu
Đẹp không thể tả
Nói không hết lời
Chư thiên
Đàn ca sáo thổi
Du dương nhạc trời
Vấn vương ân tình
Thoát xa gần
Nơi thiên đàng
Chư Thiên vui đùa
Không chút âu lo
In dấu chân mây
Rồng thiên uốn khúc
Phụng hoàng
Ca hát nhảy múa
Xa xa tiên nữ hát hay
Bồng Lai
Cung điện ngân nga
Tiên Đồng, Ngọc Nữ
Vào ra, ra vào
Thế rồi
Ta lại lên đường
Lo âu sợ hãi
Xuống trần đầu quân
Đi trong giấc mộng
Tử sanh.
Cõi trần cõi tạm
U minh trùng trùng
Đường trần
Một kiếp làm người
Có đi
Không mấy ai trở lại
Hãi hùng chư thiên
Bể trần
Bể khổ mênh mông
Bát phong xoay chuyển
Khó mong về trời
Giặc nội tâm
Giặc đường trần
Chỗ nào cũng giặc
Khó mòng vượt qua
Thời Mạc Pháp
Gần cuối tiểu kiếp
Theo Ý Trời Cha
Chí Tôn Thiên Đế
Sanh ra chốn trần
Xông pha mở đường
Cứu vớt
Nhân loại về trời
Đưa Thuyền Nguồn
Trong bể sông mê
Cứu vớt hồn linh
Người trao gươm huệ
Trừ yêu trừ tinh
Đánh tan lũ giặc
Giặc dối giặc ngu si
Thoát ra vòng vây
Nô lệ vật chất
Nô lệ kiến thức
Nô lệ thần quyền
Quy nguyên Cội Nguồn
Làm chủ Linh Hồn
Làm chủ Chân Tánh Chân Tâm
Lái con thuyền Lương Tâm
Phá vòng vây phiền não
Quy Chân nhận Bổn
Thoát ra sanh tử về trời
Chư thiên reo hò vui mừng
* * *
Những ngày
Trên thiên đàng
Ta hay
Dắt nhau về
Vùng ngoại cung
Quang cảnh núi tiên
Ở đây
Lắm những Phi Tiên
Cầm thú
Tu luyện thành người
Suối reo thác chảy
Mây trời ngũ sắc
Những giọt mưa tiên
Nhè nhẹ
Rơi trên lá báu
Thác tiên trắng xóa
Lụa trắng bay ngang
Tàng lọng rừng cây
Sum suê quả trái
Nội cảnh cung trời
Lưa thưa cây báu
Hào quang tỏa sáng
Trổi nhạc sắc màu
Đẹp không thể tả
Nói không hết lời
Chư thiên
Đàn ca sáo thổi
Du dương nhạc trời
Vấn vương ân tình
Thoát xa gần
Nơi thiên đàng
Chư Thiên vui đùa
Không chút âu lo
In dấu chân mây
Rồng thiên uốn khúc
Phụng hoàng
Ca hát nhảy múa
Xa xa tiên nữ hát hay
Bồng Lai
Cung điện ngân nga
Tiên Đồng, Ngọc Nữ
Vào ra, ra vào
Thế rồi
Ta lại lên đường
Lo âu sợ hãi
Xuống trần đầu quân
Đi trong giấc mộng
Tử sanh.
Cõi trần cõi tạm
U minh trùng trùng
Đường trần
Một kiếp làm người
Có đi
Không mấy ai trở lại
Hãi hùng chư thiên
Bể trần
Bể khổ mênh mông
Bát phong xoay chuyển
Khó mong về trời
Giặc nội tâm
Giặc đường trần
Chỗ nào cũng giặc
Khó mòng vượt qua
Thời Mạc Pháp
Gần cuối tiểu kiếp
Theo Ý Trời Cha
Chí Tôn Thiên Đế
Sanh ra chốn trần
Xông pha mở đường
Cứu vớt
Nhân loại về trời
Đưa Thuyền Nguồn
Trong bể sông mê
Cứu vớt hồn linh
Người trao gươm huệ
Trừ yêu trừ tinh
Đánh tan lũ giặc
Giặc dối giặc ngu si
Thoát ra vòng vây
Nô lệ vật chất
Nô lệ kiến thức
Nô lệ thần quyền
Quy nguyên Cội Nguồn
Làm chủ Linh Hồn
Làm chủ Chân Tánh Chân Tâm
Lái con thuyền Lương Tâm
Phá vòng vây phiền não
Quy Chân nhận Bổn
Thoát ra sanh tử về trời
Chư thiên reo hò vui mừng
* * *
Thời Mạc Pháp
Gần cuối tiểu kiếp
Theo Ý Trời Cha
Chí Tôn Thiên Đế
Sanh ra chốn trần
Xông pha mở đường
Cứu vớt
Nhân loại về trời
Đưa Thuyền Nguồn
Trong bể sông mê
Cứu vớt hồn linh
Người trao gươm huệ
Trừ yêu trừ tinh
Đánh tan lũ giặc
Giặc dối giặc ngu si
Thoát ra vòng vây
Nô lệ vật chất
Nô lệ kiến thức
Nô lệ thần quyền
Quy nguyên Cội Nguồn
Làm chủ Linh Hồn
Làm chủ Chân Tánh Chân Tâm
Lái con thuyền Lương Tâm
Phá vòng vây phiền não
Quy Chân nhận Bổn
Thoát ra sanh tử về trời
Chư thiên reo hò vui mừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
195
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỀ NGUỒN ĐI BẠN
Về Nguồn
Đi bạn ơi
Bơ vơ
Chi giữa đời
Trần gian
Nơi cõi tạm
Mịt mù
Và ảm đạm
Buồn đau
Khổ biết bao
Họa tai
Khổ lao đao
Kìa
Cội Nguồn ta đó
Ánh mặt trời
Sáng soi
Về Cội Nguồn
Giải thoát
An vui
Không còn
Cảnh chơi vơi
Về Cội Nguồn
Đi thôi
Về Cội Nguồn
Bạn ơi
Lên thuyền Nguồn bạn nhé
Thoát cảnh đời bơ vơ
Sống cuộc đời bình yên
Lạc loài chi giữa đời
Về Cội Nguồn
Ta nượng tựa
Có Cha Trời
Phù hộ sớm hôm
Mãn trần
Hồn siêu thoát
An vui
Nơi cực lạc
Kìa
Cội Nguồn ta đó
Ánh mặt trời sáng soi
Ta về Nguồn đi thôi
Đi thôi nào các bạn ơi
* * *
Về Nguồn
Đi bạn ơi
Bơ vơ
Chi giữa đời
Trần gian
Nơi cõi tạm
Mịt mù
Và ảm đạm
Buồn đau
Khổ biết bao
Họa tai
Khổ lao đao
Kìa
Cội Nguồn ta đó
Ánh mặt trời
Sáng soi
Về Cội Nguồn
Giải thoát
An vui
Không còn
Cảnh chơi vơi
Về Cội Nguồn
Đi thôi
Về Cội Nguồn
Bạn ơi
Lên thuyền Nguồn bạn nhé
Thoát cảnh đời bơ vơ
Sống cuộc đời bình yên
Lạc loài chi giữa đời
Về Cội Nguồn
Ta nượng tựa
Có Cha Trời
Phù hộ sớm hôm
Mãn trần
Hồn siêu thoát
An vui
Nơi cực lạc
Kìa
Cội Nguồn ta đó
Ánh mặt trời sáng soi
Ta về Nguồn đi thôi
Đi thôi nào các bạn ơi
* * *
Về Cội Nguồn
Bạn ơi
Lên thuyền Nguồn bạn nhé
Thoát cảnh đời bơ vơ
Sống cuộc đời bình yên
Lạc loài chi giữa đời
Về Cội Nguồn
Ta nượng tựa
Có Cha Trời
Phù hộ sớm hôm
Mãn trần
Hồn siêu thoát
An vui
Nơi cực lạc
Kìa
Cội Nguồn ta đó
Ánh mặt trời sáng soi
Ta về Nguồn đi thôi
Đi thôi nào các bạn ơi
Kìa
Cội Nguồn ta đó
Ánh mặt trời sáng soi
Ta về Nguồn đi thôi
Đi thôi nào các bạn ơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
196
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHUYỂN ĐỔI
HƯỚNG ĐI
Một bước đi sai
Cả đời suy sụp
Cha Trời không lạy
Mà lạy chi ai
Nhà ta không về
Nhà người nương ngụ
Trở thành tay sai
Chim lồng cá chậu
Nhớ sông cá lội
Đất trời chim bay
Chuyển đổi hướng đi
Ta về nhà vũ trụ
Dứt lưu lạc khắp nơi
Sống an vui tự tai
Đâu như
Không nơi nương tựa
Khốn khổ biết bao
Gian lao cực nhọc
Rốt lại
Chỉ là số không
Mây bay gió thoảng
Sáng đợi chiều trông
Phước đâu không thấy
Họa đến ngập chân
Đời chỉ là
Bóng câu cửa sổ
Tìm đạo sai chỗ
Phật trong tâm không tìm
Tìm Phật ngoài tâm
Lạy Phật tận xa xăm
Cuộc đời khóc dỡ
Khổ mãi cái ta
Trở gót lui chân
Ra khỏi ngôi nhà lửa
Không còn
Bị thiêu đốt
Lửa tham sân si
Mê tín dị đoan
Ra khỏi thần quyền
Làm chủ lấy mình
Mở rộng tương lai
Tu sai đi sai
Gian lao cực nhọc
Rốt lại
Chỉ là số không
Mây bay gió thoảng
Sáng đợi chiều trông
Phước đâu không thấy
Họa đến ngập chân
* * *
Một bước đi sai
Cả đời suy sụp
Cha Trời không lạy
Mà lạy chi ai
Nhà ta không về
Nhà người nương ngụ
Trở thành tay sai
Chim lồng cá chậu
Nhớ sông cá lội
Đất trời chim bay
Chuyển đổi hướng đi
Ta về nhà vũ trụ
Dứt lưu lạc khắp nơi
Sống an vui tự tai
Đâu như
Không nơi nương tựa
Khốn khổ biết bao
Gian lao cực nhọc
Rốt lại
Chỉ là số không
Mây bay gió thoảng
Sáng đợi chiều trông
Phước đâu không thấy
Họa đến ngập chân
Đời chỉ là
Bóng câu cửa sổ
Tìm đạo sai chỗ
Phật trong tâm không tìm
Tìm Phật ngoài tâm
Lạy Phật tận xa xăm
Cuộc đời khóc dỡ
Khổ mãi cái ta
Trở gót lui chân
Ra khỏi ngôi nhà lửa
Không còn
Bị thiêu đốt
Lửa tham sân si
Mê tín dị đoan
Ra khỏi thần quyền
Làm chủ lấy mình
Mở rộng tương lai
Tu sai đi sai
Gian lao cực nhọc
Rốt lại
Chỉ là số không
Mây bay gió thoảng
Sáng đợi chiều trông
Phước đâu không thấy
Họa đến ngập chân
* * *
Lạy Phật tận xa xăm
Cuộc đời khóc dỡ
Khổ mãi cái ta
Trở gót lui chân
Ra khỏi ngôi nhà lửa
Không còn
Bị thiêu đốt
Lửa tham sân si
Mê tín dị đoan
Ra khỏi thần quyền
Làm chủ lấy mình
Mở rộng tương lai
Tu sai đi sai
Gian lao cực nhọc
Rốt lại
Chỉ là số không
Mây bay gió thoảng
Sáng đợi chiều trông
Phước đâu không thấy
Họa đến ngập chân
Tu sai đi sai
Gian lao cực nhọc
Rốt lại
Chỉ là số không
Mây bay gió thoảng
Sáng đợi chiều trông
Phước đâu không thấy
Họa đến ngập chân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
197
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HẸN NHAU
Tôi về
Nguồn Cội lâu rồi
Truyền kinh
Cứu khổ độ người
Bao lời kinh
Nghiệm thầm
Bao lời dạy
Cha Trời
Mà lòng nghe
Như đã đổi đời
Nghĩ lại
Những tháng năm
Bỏ phí thời giờ
Làm chuyện không đâu
Chẳng ra trò
Uổng phí thời gian
Cho đến hôm nay
Đời truyền kinh
Là đời tươi đẹp
Đời đổi đời
Tỏa sáng hồn linh
Trên đường Cha Ông
Tôi gặp
Người con gái
Đồng cùng chung lối
Truyền kinh
Tóc xỏa bờ vai
Rồi đến với nhau
Qua Facebook
Bao đêm tâm sự
Như là
Quên biết từ lâu
Ôi đêm nay
Sao trời lấp lánh
Nàng cùng tôi
Chiến đấu truyền kinh
Ước mơ
Đem lại thanh bình
Trên đất trời quê hương
Tôi nhìn em, qua đôi mắt
Em nhìn tôi, qua nụ cười
Hẹn nhau một ngày
Đất nước xuân về
Cuộc sống nở hoa
Hai ta
Nắm lấy tay nhau
Trong nền Quốc giáo
Yêu mến chẳng rời xa
Trong nền Quốc Đạo Ông Cha
* * *
Tôi về
Nguồn Cội lâu rồi
Truyền kinh
Cứu khổ độ người
Bao lời kinh
Nghiệm thầm
Bao lời dạy
Cha Trời
Mà lòng nghe
Như đã đổi đời
Nghĩ lại
Những tháng năm
Bỏ phí thời giờ
Làm chuyện không đâu
Chẳng ra trò
Uổng phí thời gian
Cho đến hôm nay
Đời truyền kinh
Là đời tươi đẹp
Đời đổi đời
Tỏa sáng hồn linh
Trên đường Cha Ông
Tôi gặp
Người con gái
Đồng cùng chung lối
Truyền kinh
Tóc xỏa bờ vai
Rồi đến với nhau
Qua Facebook
Bao đêm tâm sự
Như là
Quên biết từ lâu
Ôi đêm nay
Sao trời lấp lánh
Nàng cùng tôi
Chiến đấu truyền kinh
Ước mơ
Đem lại thanh bình
Trên đất trời quê hương
Tôi nhìn em, qua đôi mắt
Em nhìn tôi, qua nụ cười
Hẹn nhau một ngày
Đất nước xuân về
Cuộc sống nở hoa
Hai ta
Nắm lấy tay nhau
Trong nền Quốc giáo
Yêu mến chẳng rời xa
Trong nền Quốc Đạo Ông Cha
* * *
Ôi đêm nay
Sao trời lấp lánh
Nàng cùng tôi
Chiến đấu truyền kinh
Ước mơ
Đem lại thanh bình
Trên đất trời quê hương
Tôi nhìn em, qua đôi mắt
Em nhìn tôi, qua nụ cười
Hẹn nhau một ngày
Đất nước xuân về
Cuộc sống nở hoa
Hai ta
Nắm lấy tay nhau
Trong nền Quốc giáo
Yêu mến chẳng rời xa
Trong nền Quốc Đạo Ông Cha
Hai ta
Nắm lấy tay nhau
Trong nền Quốc giáo
Yêu mến chẳng rời xa
Trong nền Quốc Đạo Ông Cha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
198
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐÃ LÂU RỒI
Đã lâu rồi
Tôi về Nguồn
Tôi không còn
Nghĩ đến chuyện xưa
Chuyện tình yêu
Đã chìm trong quá khứ
Nay đi vào quên lãng
Nơi cuộc sống
Khi tôi còn lạc lối
Tình cờ gặp nàng
Rồi yêu nhau say đắm
Ngày xưa đó
Tôi mê trần
Yêu giả tạo phồn hoa
Nên vẫn thường
Hò hẹn cùng nhau
Đi trong mưa ngâu
Đi trong điện sáng
Đi trong mua sắm
Bao kỷ niệm
Tôi cất vào tim
Cho đến một hôm
Người ấy bỏ tôi
Chạy theo duyên mới
Tôi như chới với
Giữa đất trời mênh mông
Tôi lan thang
Như thuyền không có bến
Thời ai đó
Gọi tên.
Tôi như đang mơ
Và nhìn ra người ấy
Người con gái
Chỉ mơ ước nào dám gọi tên
Nàng đến bên tôi
Hãy đi theo em
Về với Cha Ông
Anh sẽ thấy
Biển lòng yên sóng gió
Em nhìn tôi
Mắt hoen lệ sầu
Tôi Không nói nên lời
Cảm ơn em nhiều lắm
Và từ ấy
Tôi dần quên
Một mối tình cay đắng
Tình yêu mù quáng
Trong tăm tối u minh
Tôi chuyển thành
Tình yêu non sông
Một tình yêu cao quý
Còn phủ bóng
Quân thù
Tôi phải làm gì
Cho Tổ Quốc quê hương
Chí nguyện truyền kinh
Mong sao
Đất nước đổi thay
Em và tôi
Thường ngày gặp nhau
Trên một nhịp sống
Sống cho đời
Và cống hiến cho non sông
Tôi và em
Như không bao giờ
Cách xa
Vì chúng ta
Cùng một đường đi
Quốc Đạo Việt Nam
Quốc Giáo Anh Linh
Đi trong lý tưởng mùa xuân
* * *
Đã lâu rồi
Tôi về Nguồn
Tôi không còn
Nghĩ đến chuyện xưa
Chuyện tình yêu
Đã chìm trong quá khứ
Nay đi vào quên lãng
Nơi cuộc sống
Khi tôi còn lạc lối
Tình cờ gặp nàng
Rồi yêu nhau say đắm
Ngày xưa đó
Tôi mê trần
Yêu giả tạo phồn hoa
Nên vẫn thường
Hò hẹn cùng nhau
Đi trong mưa ngâu
Đi trong điện sáng
Đi trong mua sắm
Bao kỷ niệm
Tôi cất vào tim
Cho đến một hôm
Người ấy bỏ tôi
Chạy theo duyên mới
Tôi như chới với
Giữa đất trời mênh mông
Tôi lan thang
Như thuyền không có bến
Thời ai đó
Gọi tên.
Tôi như đang mơ
Và nhìn ra người ấy
Người con gái
Chỉ mơ ước nào dám gọi tên
Nàng đến bên tôi
Hãy đi theo em
Về với Cha Ông
Anh sẽ thấy
Biển lòng yên sóng gió
Em nhìn tôi
Mắt hoen lệ sầu
Tôi Không nói nên lời
Cảm ơn em nhiều lắm
Và từ ấy
Tôi dần quên
Một mối tình cay đắng
Tình yêu mù quáng
Trong tăm tối u minh
Tôi chuyển thành
Tình yêu non sông
Một tình yêu cao quý
Còn phủ bóng
Quân thù
Tôi phải làm gì
Cho Tổ Quốc quê hương
Chí nguyện truyền kinh
Mong sao
Đất nước đổi thay
Em và tôi
Thường ngày gặp nhau
Trên một nhịp sống
Sống cho đời
Và cống hiến cho non sông
Tôi và em
Như không bao giờ
Cách xa
Vì chúng ta
Cùng một đường đi
Quốc Đạo Việt Nam
Quốc Giáo Anh Linh
Đi trong lý tưởng mùa xuân
* * *
Em và tôi
Thường ngày gặp nhau
Trên một nhịp sống
Sống cho đời
Và cống hiến cho non sông
Tôi và em
Như không bao giờ
Cách xa
Vì chúng ta
Cùng một đường đi
Quốc Đạo Việt Nam
Quốc Giáo Anh Linh
Đi trong lý tưởng mùa xuân
Tôi và em
Như không bao giờ
Cách xa
Vì chúng ta
Cùng một đường đi
Quốc Đạo Việt Nam
Quốc Giáo Anh Linh
Đi trong lý tưởng mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
199
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THIÊN LONG
ĐỊA CỐT
Nước Việt Nam
Quê Cha đất Mẹ
Cốt Địa Long
Đẹp lạ đẹp lùng
Rừng vàng
Biển bạc mây trời
Nối liền hết thảy
Khắp thời năm châu
Giống rồng Tiên
Lừng danh bao thuở
Năm nghìn năm
Rực rỡ non sông
Tuy rằng
Đôi lúc khó khăn
Nhưng không vì thế
Địa Long quên mình
Có đôi lúc
Thình lình nổi gió
Lũ ngoại xâm
Cuốn vó chạy dài
Lẫy lừng
Con cháu Lạc Hồng
Danh vang bốn bể
Ngỡ ngàng năm châu
Dân Việt Nam
Mang bầu nhiệt huyết
Đức hi sinh
Cao vút tầng mây
Căng tràn nhiệt huyết
Tung bay
Địa Linh nhân kiệt
Đẹp thay quê nhà
Núi non
Bốn bể sơn hà
Địa Long vũ trụ
Quê nhà Việt Nam
Rồng vàng
Chuyển động thế gian
Phun châu ngã ngọc
Vàng son quê nhà
Nước Việt Nam
Vua Hùng Quốc Tổ
Đấng con trời
Khai mở nước non
Địa Long vũ trụ
Đẹp xinh
Trung tâm lục địa
Trung ương địa cầu
Đất địa linh
Sáng ngời tỏa sáng
Giống Rồng Tiên
Hùng bá trời nam
Lạc hồng
Vinh hiển muôn năm
Việt Nam đất Việt
Uy linh ngàn đời
Năm châu bốn biển
Về Chầu
Việt Nam nước Việt
Đứng đầu Việt Nam
* * *
Nước Việt Nam
Quê Cha đất Mẹ
Cốt Địa Long
Đẹp lạ đẹp lùng
Rừng vàng
Biển bạc mây trời
Nối liền hết thảy
Khắp thời năm châu
Giống rồng Tiên
Lừng danh bao thuở
Năm nghìn năm
Rực rỡ non sông
Tuy rằng
Đôi lúc khó khăn
Nhưng không vì thế
Địa Long quên mình
Có đôi lúc
Thình lình nổi gió
Lũ ngoại xâm
Cuốn vó chạy dài
Lẫy lừng
Con cháu Lạc Hồng
Danh vang bốn bể
Ngỡ ngàng năm châu
Dân Việt Nam
Mang bầu nhiệt huyết
Đức hi sinh
Cao vút tầng mây
Căng tràn nhiệt huyết
Tung bay
Địa Linh nhân kiệt
Đẹp thay quê nhà
Núi non
Bốn bể sơn hà
Địa Long vũ trụ
Quê nhà Việt Nam
Rồng vàng
Chuyển động thế gian
Phun châu ngã ngọc
Vàng son quê nhà
Nước Việt Nam
Vua Hùng Quốc Tổ
Đấng con trời
Khai mở nước non
Địa Long vũ trụ
Đẹp xinh
Trung tâm lục địa
Trung ương địa cầu
Đất địa linh
Sáng ngời tỏa sáng
Giống Rồng Tiên
Hùng bá trời nam
Lạc hồng
Vinh hiển muôn năm
Việt Nam đất Việt
Uy linh ngàn đời
Năm châu bốn biển
Về Chầu
Việt Nam nước Việt
Đứng đầu Việt Nam
* * *
Lạc hồng
Vinh hiển muôn năm
Việt Nam đất Việt
Uy linh ngàn đời
Năm châu bốn biển
Về Chầu
Việt Nam nước Việt
Đứng đầu Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
200
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐÔI CẶP THẦN TIÊN
Ở trên trời
Đôi cặp Thần Tiên
Vì nghịch duyên
Không đến
Được với nhau
Bằng nguyện
Cùng nhau
Sanh xuống nhân gian
Không may
Kẻ giàu sang
Người nghèo khó
Đôi đường cách trở
Lại không nhớ kiếp xưa
Chỉ theo nghiệp duyên
Nên hai người
Gặp nhau
Đi vào thương vào nhớ
Nên bao kỷ niệm
Thương anh ngày đó
Những ngày đợi em
Thương em ngày đó
Ta cùng trú mưa
Đi vào ước mơ
Cho tình duyên
Không nhạc phai
Thời gian qua mau
Mối tình lương duyên
Càng đằm thắm
Nhưng vẫn chưa thành
Duyên phận nghèo giàu
Còn cách xa
Bứt tường
Ngăn cách chung đôi
Tháng ngày đau nhói con tim
Thế rồi
Hai người cùng về Nguồn
Thường gặp lại nhau
Nhờ truyền kinh thơ
Nghịch duyên đã qua
Thuận duyên lại đến
Chung nhau
Trong nền Quốc Giáo
Duyên tình thắm lại
Ngăn cách không còn
Đến với nhau
Trăm năm đầu bạc
Cùng nhau về trời
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng chung đôi
* * *
Ở trên trời
Đôi cặp Thần Tiên
Vì nghịch duyên
Không đến
Được với nhau
Bằng nguyện
Cùng nhau
Sanh xuống nhân gian
Không may
Kẻ giàu sang
Người nghèo khó
Đôi đường cách trở
Lại không nhớ kiếp xưa
Chỉ theo nghiệp duyên
Nên hai người
Gặp nhau
Đi vào thương vào nhớ
Nên bao kỷ niệm
Thương anh ngày đó
Những ngày đợi em
Thương em ngày đó
Ta cùng trú mưa
Đi vào ước mơ
Cho tình duyên
Không nhạt phai
Thời gian qua mau
Mối tình lương duyên
Càng đằm thắm
Nhưng vẫn chưa thành
Duyên phận nghèo giàu
Còn cách xa
Bứt tường
Ngăn cách chung đôi
Tháng ngày đau nhói con tim
Thế rồi
Hai người cùng về Nguồn
Thường gặp lại nhau
Nhờ truyền kinh thơ
Nghịch duyên đã qua
Thuận duyên lại đến
Chung nhau
Trong nền Quốc Giáo
Duyên tình thắm lại
Ngăn cách không còn
Đến với nhau
Trăm năm đầu bạc
Cùng nhau về trời
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng chung đôi
* * *
Thế rồi
Hai người cùng về Nguồn
Thường gặp lại nhau
Nhờ truyền kinh thơ
Nghịch duyên đã qua
Thuận duyên lại đến
Chung nhau
Trong nền Quốc Giáo
Duyên tình thắm lại
Ngăn cách không còn
Đến với nhau
Trăm năm đầu bạc
Cùng nhau về trời
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng chung đôi
Chung nhau
Trong nền Quốc Giáo
Duyên tình thắm lại
Ngăn cách không còn
Đến với nhau
Trăm năm đầu bạc
Cùng nhau về trời
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng chung đôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
201
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NÀO NGỜ
Những ngày
Chưa về Nguồn
Thường hay nghĩ rằng
Trần gian
Là cõi vĩnh hằng
Nên cố bám lấy
Không muốn rời xa
Nào hay
Ngoài cõi trần
Còn có
Các cõi thiên đàng
Ở các cõi trời
Cõi nước châu báu
Sáng ngời
Sung sướng biết là bao
Đâu như trần gian
Cảnh đói đau
Sanh già bệnh chết
Tan tóc chia lìa
Lắm chiến tranh
Với nỗi u sầu
Vất vã
Trên con đường
Kiếm sống
Nực mùi cạnh tranh
Giành giật hơn thua
Nỗi ưu tư
Mãi theo năm tháng
Người ra đi
Chẳng biết về đâu
Người ở lại
U sầu cuộc thế
Đường kiếm ăn
Khốn khó vô cùng
Xui rủi mãi theo mình
Nhiều khi
Trong giấc mộng
Thấy mình sa đọa
Xuống âm ti
Lòng hãi kinh
Cuộc đời là chi
Tôi chợt tỉnh
Ngoài cõi trần nầy ra
Còn biết bao
Cõi khác tốt đẹp hơn
Và tôi chọn lấy
Con đường tôi đi
Cõi trần gian
Cõi đời cạm bẫy
Chốn trường thi
Ngủ mơ trên phù du
Cuộc đời chẳng ra chi
Tôi trở về nền Quốc Giáo
Và tôi đã đi
Đi trong nắng ấm mùa xuân
Con đường trở lại
Quê hương cõi trời
Quê Hương cực lạc vĩnh hằng
* * *
Những ngày
Chưa về Nguồn
Thường hay nghĩ rằng
Trần gian
Là cõi vĩnh hằng
Nên cố bám lấy
Không muốn rời xa
Nào hay
Ngoài cõi trần
Còn có
Các cõi thiên đàng
Ở các cõi trời
Cõi nước châu báu
Sáng ngời
Sung sướng biết là bao
Đâu như trần gian
Cảnh đói đau
Sanh già bệnh chết
Tan tóc chia lìa
Lắm chiến tranh
Với nỗi u sầu
Vất vã
Trên con đường
Kiếm sống
Nực mùi cạnh tranh
Giành giật hơn thua
Nỗi ưu tư
Mãi theo năm tháng
Người ra đi
Chẳng biết về đâu
Người ở lại
U sầu cuộc thế
Đường kiếm ăn
Khốn khó vô cùng
Xui rủi mãi theo mình
Nhiều khi
Trong giấc mộng
Thấy mình sa đọa
Xuống âm ti
Lòng hãi kinh
Cuộc đời là chi
Tôi chợt tỉnh
Ngoài cõi trần nầy ra
Còn biết bao
Cõi khác tốt đẹp hơn
Và tôi chọn lấy
Con đường tôi đi
Cõi trần gian
Cõi đời cạm bẫy
Chốn trường thi
Ngủ mơ trên phù du
Cuộc đời chẳng ra chi
Tôi trở về nền Quốc Giáo
Và tôi đã đi
Đi trong nắng ấm mùa xuân
Con đường trở lại
Quê hương cõi trời
Quê Hương cực lạc vĩnh hằng
* * *
Tôi chợt tỉnh
Ngoài cõi trần nầy ra
Còn biết bao
Cõi khác tốt đẹp hơn
Và tôi chọn lấy
Con đường tôi đi
Cõi trần gian
Cõi đời cạm bẫy
Chốn trường thi
Ngủ mơ trên phù du
Cuộc đời chẳng ra chi
Tôi trở về nền Quốc Giáo
Và tôi đã đi
Đi trong nắng ấm mùa xuân
Con đường trở lại
Quê hương cõi trời
Quê Hương cực lạc vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
202
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÓ NHỮNG CON NGƯỜI
Có những con người
Suốt cuộc đời
Quên bản thân
Chỉ lo cho dân
Cháy bỏng
Tình yêu thương người
Những việc làm
Vì nước vì non
Khí phách bừng lên
Trong đêm tối
Làm ngọn đuốc sáng ngời
Soi sáng
Những lối đi
Những đêm không ngủ
Cùng ngòi bút
Kinh Thơ như dòng chảy
Tràn ngập lòng người
Ôi đẹp làm sao
Những con người
Vì nước
Những con người
Kính yêu
Đem về mùa xuân
Đem về tình thương
Ôi những con người
Mang nặng lòng dân
Vì đất nước quê hương
Nhẫn nhục
Chịu đựng gian nan
Dưới ánh đèn mờ
Tôi luôn nghĩ về
Những con người
Tiếp bước
Nối chí Hùng Vương
Trải tấm lòng
Rộng lớn bao la
Vai gánh nặng
Chân xông pha
Trên con đường
Mở lối
Đại Đạo Ông Cha
Vì nước non
Phục vụ
Vì quê nhà hi sinh
Những con người
Sống mãi với thời gian
* * *
Có những con người
Suốt cuộc đời
Quên bản thân
Chỉ lo cho dân
Cháy bỏng
Tình yêu thương người
Những việc làm
Vì nước vì non
Khí phách bừng lên
Trong đêm tối
Làm ngọn đuốc sáng ngời
Soi sáng
Những lối đi
Những đêm không ngủ
Cùng ngòi bút
Kinh Thơ như dòng chảy
Tràn ngập lòng người
Ôi đẹp làm sao
Những con người
Vì nước
Những con người
Kính yêu
Đem về mùa xuân
Đem về tình thương
Ôi những con người
Mang nặng lòng dân
Vì đất nước quê hương
Nhẫn nhục
Chịu đựng gian nan
Dưới ánh đèn mờ
Tôi luôn nghĩ về
Những con người
Tiếp bước
Nối chí Hùng Vương
Trải tấm lòng
Rộng lớn bao la
Vai gánh nặng
Chân xông pha
Trên con đường
Mở lối
Đại Đạo Ông Cha
Vì nước non
Phục vụ
Vì quê nhà hi sinh
Những con người
Sống mãi với thời gian
* * *
Tôi luôn nghĩ về
Những con người
Tiếp bước
Nối chí Hùng Vương
Trải tấm lòng
Rộng lớn bao la
Vai gánh nặng
Chân xông pha
Trên con đường
Mở lối
Đại Đạo Ông Cha
Vì nước non
Phục vụ
Vì quê nhà hi sinh
Những con người
Sống mãi với thời gian
Những con người
Sống mãi với thời gian
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
203
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BẠO ÁC LÀM GÌ
Hung tàn
Bạo ác làm gì
Gây thêm sóng gió
Cho đời khổ đau
Mãn trần
Hồn sẽ về đâu
Đọa sa địa ngục
Vùi chôn linh hồn
Về Nguồn
Mở rộng nhân từ
Hiếu trung tỏa sáng
Bến bờ an vui
Ác gian
Sa đọa ích chi
Họa tai, tai họa
Bám theo hại mình
Theo ai
Cho bằng theo Trời
Cội Nguồn ta đó
Cha Trời trời Cha
Giàu nghèo
Chỉ tạm trần gian
Giàu nhân giàu nghĩa
Thênh thang sang giàu
Mãn trần
Hồn được về trời
Tiêu diêu tự tại
Vĩnh hằng trường sanh
Hung tàn
Bạo ác mà chi
Để rồi khốn khổ
Âm ti đọa đày
Sống theo
Nếp sống hiền lành
Muôn đời vạn kiếp
Phước phần an vui
Gieo trồng
Thiên Ý mới cao
Thiên đàng sống mãi
Trường sanh vĩnh hằng
Làm ác
Tự đọa linh hồn
Sa vào địa ngục
Khốn cùng biết bao
Bạo ác
Hại người mà chi
Mảy lông không lọt
Nhớ ghi luật trời
Ăn năng
Sám hối phản hồi
Trở về Nguồn Cội
Linh hồn thoát siêu
* * *
Hung tàn
Bạo ác làm gì
Gây thêm sóng gió
Cho đời khổ đau
Mãn trần
Hồn sẽ về đâu
Đọa sa địa ngục
Vùi chôn linh hồn
Về Nguồn
Mở rộng nhân từ
Hiếu trung tỏa sáng
Bến bờ an vui
Ác gian
Sa đọa ích chi
Họa tai, tai họa
Bám theo hại mình
Theo ai
Cho bằng theo Trời
Cội Nguồn ta đó
Cha Trời trời Cha
Giàu nghèo
Chỉ tạm trần gian
Giàu nhân giàu nghĩa
Thênh thang sang giàu
Mãn trần
Hồn được về trời
Tiêu diêu tự tại
Vĩnh hằng trường sanh
Hung tàn
Bạo ác mà chi
Để rồi khốn khổ
Âm ti đọa đày
Sống theo
Nếp sống hiền lành
Muôn đời vạn kiếp
Phước phần an vui
Gieo trồng
Thiên Ý mới cao
Thiên đàng sống mãi
Trường sanh vĩnh hằng
Làm ác
Tự đọa linh hồn
Sa vào địa ngục
Khốn cùng biết bao
Bạo ác
Hại người mà chi
Mảy lông không lọt
Nhớ ghi luật trời
Ăn năng
Sám hối phản hồi
Trở về Nguồn Cội
Linh hồn thoát siêu
* * *
Gieo trồng
Thiên Ý mới cao
Thiên đàng sống mãi
Trường sanh vĩnh hằng
Làm ác
Tự đọa linh hồn
Sa vào địa ngục
Khốn cùng biết bao
Bạo ác
Hại người mà chi
Mảy lông không lọt
Nhớ ghi luật trời
Ăn năng
Sám hối phản hồi
Trở về Nguồn Cội
Linh hồn thoát siêu
Ăn năng
Sám hối phản hồi
Trở về Nguồn Cội
Linh hồn thoát siêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
204
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CUỘC ĐỜI CHƠI VƠI
Có những con người
Xem thường Cội Nguồn
Không còn xanh tốt
Như chiếc lá rơi
Cuốn theo dòng xoáy
Cuộc đời chơi vơi
Những cuộc đời
Khi mất Gốc rồi
Cành khô ngọn héo
Thân cành tả tơi
Nơi biển trần
Không thuyền không đò
Làm mồi
Cho tôm cá chúng xơi
Ơi nầy, nầy hỡi ai ơi
Lối sống đẹp
Lối sống có Cội
Lối sống lành mạnh
Lối sống có Nguồn
Sống có thuyền
Đi trong bể khổ
Sống có đò
Mưa lũ qua sông
Ôi đẹp làm sao
Những con người
Biết Tổ biết Tông
Những con người
Trụ vững Cha Ông
Những con người
Làm nên lịch sử
Rạng danh thơm
Đến mấy nghìn năm
Có những con người
Chỉ biết mình
Xem thường Cội Nguồn
Như làn khói mờ
Lặn mất tăm hơi
Như chiếc lá rơi
Mãi bị cuốn trôi
Trôi theo dòng xoáy
Cuộc đời chơi vơi
Những cuộc đời
Khi mất Gốc rồi
Cành khô ngọn héo
Thân cành tả tơi
Không có ngày mai
Không có tương lai
Buồn thay
Một kiếp đời
Lạc Cội lạc Nguồn
Lạc vào ác đạo
Linh Hồn trầm luân
Ức muôn kiếp khổ
Luân hồi vùi chôn
* * *
Có những con người
Xem thường Cội Nguồn
Không còn xanh tốt
Như chiếc lá rơi
Cuốn theo dòng xoáy
Cuộc đời chơi vơi
Những cuộc đời
Khi mất Gốc rồi
Cành khô ngọn héo
Thân cành tả tơi
Nơi biển trần
Không thuyền không đò
Làm mồi
Cho tôm cá chúng xơi
Ơi nầy, nầy hỡi ai ơi
Lối sống đẹp
Lối sống có Cội
Lối sống lành mạnh
Lối sống có Nguồn
Sống có thuyền
Đi trong bể khổ
Sống có đò
Mưa lũ qua sông
Ôi đẹp làm sao
Những con người
Biết Tổ biết Tông
Những con người
Trụ vững Cha Ông
Những con người
Làm nên lịch sử
Rạng danh thơm
Đến mấy nghìn năm
Có những con người
Chỉ biết mình
Xem thường Cội Nguồn
Như làn khói mờ
Lặn mất tăm hơi
Như chiếc lá rơi
Mãi bị cuốn trôi
Trôi theo dòng xoáy
Cuộc đời chơi vơi
Những cuộc đời
Khi mất Gốc rồi
Cành khô ngọn héo
Thân cành tả tơi
Không có ngày mai
Không có tương lai
Buồn thay
Một kiếp đời
Lạc Cội lạc Nguồn
Lạc vào ác đạo
Linh Hồn trầm luân
Ức muôn kiếp khổ
Luân hồi vùi chôn
* * *
Những cuộc đời
Khi mất Gốc rồi
Cành khô ngọn héo
Thân cành tả tơi
Không có ngày mai
Không có tương lai
Buồn thay
Một kiếp đời
Lạc Cội lạc Nguồn
Lạc vào ác đạo
Linh Hồn trầm luân
Ức muôn kiếp khổ
Luân hồi vùi chôn
Buồn thay
Một kiếp đời
Lạc Cội lạc Nguồn
Lạc vào ác đạo
Linh Hồn trầm luân
Ức muôn kiếp khổ
Luân hồi vùi chôn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
205
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỌA XUỐNG HỒNG TRẦN
Nhận được tin báo
Em bị
Đọa xuống hồng trần
Em phạm tội gì
Hay phước đã cạn
Đành phải
Sanh xuống nhân gian
Mấy lần tin gửi
Không thấy em
Hồi âm
Ngờ đâu
Em đi vào thời gian
Đọa xuống nhân gian
Nghe đâu em
Quên mất Cội Nguồn
Quên mất
Lời dạy Cha Trời
Không nhớ đến một câu
Sao vậy em
Lòng anh bâng khuâng
Buồn tênh
Nơi thiên đàng
An vui cực lạc
Xóa tan hết rồi
Bao lời nguyền
Bao ước hẹn
Bao kỉ niệm buồn vui
Biết rằng
Em
Sanh xuống nhân gian
Tuy hết phúc trời
Nhưng cũng hưởng
Giàu sang
Tuy không quyền thế
Nhưng một đời
Sung sướng ăn dư
Anh ở thiên đàng
Nhu cầu không thiếu
Chỉ thiếu vắng em
Kỉ niệm buồn
Anh khó mà quên
Em ơi giờ đây
Em ở nơi đâu
Nơi yên bình
Hay nơi chiến tranh
Nơi lạc hậu
Hay nơi văn minh
Giờ đây
Em chẳng nhớ gì
Em là người trần
Chỉ biết nơi
Em ở
Hoàn cảnh
Đưa em đi
Anh cầu nguyện
Cho em
Làm nhiều việc thiện
Sớm quy về bờ giác
Hãy về thuyền Nguồn
Mà trở lại quên tiên
Ở thiên đàng một ngày
Bằng trần gian
Một năm
Sáu mươi năm cuộc đời
Như bóng câu cửa sổ
Thời gian vùn vụt tên bay
Hẹn gặp lại em
Không bao lâu
Nếu em về Cội
Mãn trần trở lại quê tiên
Và em cố gắng
Góp thật nhiều Thiên Ý
Làm phúc phần
Phước báo cho đời em
Không còn
Sa đọa xuống chốn nhân gian
Ở mãi thiên đàng an vui
* * *
Nhận được tin báo
Em bị
Đọa xuống hồng trần
Em phạm tội gì
Hay phước đã cạn
Đành phải
Sanh xuống nhân gian
Mấy lần tin gửi
Không thấy em
Hồi âm
Ngờ đâu
Em đi vào thời gian
Đọa xuống nhân gian
Nghe đâu em
Quên mất Cội Nguồn
Quên mất
Lời dạy Cha Trời
Không nhớ đến một câu
Sao vậy em
Lòng anh bâng khuâng
Buồn tênh
Nơi thiên đàng
An vui cực lạc
Xóa tan hết rồi
Bao lời nguyền
Bao ước hẹn
Bao kỉ niệm buồn vui
Biết rằng
Em
Sanh xuống nhân gian
Tuy hết phúc trời
Nhưng cũng hưởng
Giàu sang
Tuy không quyền thế
Nhưng một đời
Sung sướng ăn dư
Anh ở thiên đàng
Nhu cầu không thiếu
Chỉ thiếu vắng em
Kỉ niệm buồn
Anh khó mà quên
Em ơi giờ đây
Em ở nơi đâu
Nơi yên bình
Hay nơi chiến tranh
Nơi lạc hậu
Hay nơi văn minh
Giờ đây
Em chẳng nhớ gì
Em là người trần
Chỉ biết nơi
Em ở
Hoàn cảnh
Đưa em đi
Anh cầu nguyện
Cho em
Làm nhiều việc thiện
Sớm quay về bờ giác
Hãy về thuyền Nguồn
Mà trở lại quên tiên
Ở thiên đàng một ngày
Bằng trần gian
Một năm
Sáu mươi năm cuộc đời
Như bóng câu cửa sổ
Thời gian vùn vụt tên bay
Hẹn gặp lại em
Không bao lâu
Nếu em về Cội
Mãn trần trở lại quê tiên
Và em cố gắng
Góp thật nhiều Thiên Ý
Làm phúc phần
Phước báo cho đời em
Không còn
Sa đọa xuống chốn nhân gian
Ở mãi thiên đàng an vui
* * *
Ở thiên đàng một ngày
Bằng trần gian
Một năm
Sáu mươi năm cuộc đời
Như bóng câu cửa sổ
Thời gian vùn vụt tên bay
Hẹn gặp lại em
Không bao lâu
Nếu em về Cội
Mãn trần trở lại quê tiên
Và em cố gắng
Góp thật nhiều Thiên Ý
Làm phúc phần
Phước báo cho đời em
Không còn
Sa đọa xuống chốn nhân gian
Ở mãi thiên đàng an vui
Và em cố gắng
Góp thật nhiều Thiên Ý
Làm phúc phần
Phước báo cho đời em
Không còn
Sa đọa xuống chốn nhân gian
Ở mãi thiên đàng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
206
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
SANH ĐẾN, TỬ ĐI
Nhìn anh đã mất
Nhìn anh qua đời
Mãn kiếp trần
Em lấy làm buồn
Ấy là sự thường
Của đạo vợ chồng
Vì anh ra đi
Rời xa mẹ con em
Anh về nơi
Mà anh muốn đến
Thuyền anh cập bến
Anh đã về Nguồn
Nhận lại Tổ Tông
Nợ trần trả xong
Anh trở lại
Quê hương thiên giới
Anh đi trước
Em đi sau
Không bao lâu
Ta lại gặp nhau
Thời gian trần gian
Qua mau
Bóng câu cửa sổ
Nước trôi qua cầu
Ước mộng về trời
Nào phải bây giờ
Mà khi ta
Mới quen biết nhau
Về trời nào phải xa xôi
Về Nguồn là đến
Anh đi trước
Là anh đến trước
Em đi sau
Em sẽ đến sau
Trần gian quán trọ
Bước đến rồi đi
Cửa Lương Tâm
Chính là cửa
Thiên đàng
Anh chờ em
Nơi cửa ngọ môn
Em ở vậy nuôi con
Không đi bước nữa
Chung thủy một lòng
Kỷ niệm vui buồn
Em giữ kín trong tim
Anh ơi giờ đây
Chiếc áo da
Anh trả lại cho trần thế
Anh rời trần
Với đôi bàn tay trắng
Nhờ chuẩn bị trước
Anh mong theo
Ba xe châu báu Thiên Ý
Tiểu thừa
Trung thừa đại thừa
Anh trở thành
Giàu có
Nơi quê hương thiên đàng
Anh không còn nghèo
Và anh
Trở thành vua trời
Vì anh tận độ
Nhân loài họ sẽ theo anh
Về Thiên Đàng
Sống cùng anh
Nơi cõi vĩnh hằng
Anh chờ em
Hoàng Hậu của anh
* * *
Nhìn anh đã mất
Nhìn anh qua đời
Mãn kiếp trần
Em lấy làm buồn
Ấy là sự thường
Của đạo vợ chồng
Vì anh ra đi
Rời xa mẹ con em
Anh về nơi
Mà anh muốn đến
Thuyền anh cập bến
Anh đã về Nguồn
Nhận lại Tổ Tông
Nợ trần trả xong
Anh trở lại
Quê hương thiên giới
Anh đi trước
Em đi sau
Không bao lâu
Ta lại gặp nhau
Thời gian trần gian
Qua mau
Bóng câu cửa sổ
Nước trôi qua cầu
Ước mộng về trời
Nào phải bây giờ
Mà khi ta
Mới quen biết nhau
Về trời nào phải xa xôi
Về Nguồn là đến
Anh đi trước
Là anh đến trước
Em đi sau
Em sẽ đến sau
Trần gian quán trọ
Bước đến rồi đi
Cửa Lương Tâm
Chính là cửa
Thiên đàng
Anh chờ em
Nơi cửa ngọ môn
Em ở vậy nuôi con
Không đi bước nữa
Chung thủy một lòng
Kỷ niệm vui buồn
Em giữ kín trong tim
Anh ơi giờ đây
Chiếc áo da
Anh trả lại cho trần thế
Anh rời trần
Với đôi bàn tay trắng
Nhờ chuẩn bị trước
Anh mong theo
Ba xe châu báu Thiên Ý
Tiểu thừa
Trung thừa đại thừa
Anh trở thành
Giàu có
Nơi quê hương thiên đàng
Anh không còn nghèo
Và anh
Trở thành vua trời
Vì anh tận độ
Nhân loài họ sẽ theo anh
Về Thiên Đàng
Sống cùng anh
Nơi cõi vĩnh hằng
Anh chờ em
Hoàng Hậu của anh
* * *
Cửa Lương Tâm
Chính là cửa
Thiên đàng
Anh chờ em
Nơi cửa ngọ môn
Em ở vậy nuôi con
Không đi bước nữa
Chung thủy một lòng
Kỷ niệm vui buồn
Em giữ kín trong tim
Anh ơi giờ đây
Chiếc áo da
Anh trả lại cho trần thế
Anh rời trần
Với đôi bàn tay trắng
Nhờ chuẩn bị trước
Anh mong theo
Ba xe châu báu Thiên Ý
Tiểu thừa
Trung thừa đại đại thừa
Anh trở thành
Giàu có
Nơi quê hương thiên đàng
Anh không còn nghèo
Và anh
Trở thành vua trời
Vì anh tận độ
Nhân loài họ sẽ theo anh
Về Thiên Đàng
Sống cùng anh
Nơi cõi vĩnh hằng
Anh chờ em
Hoàng Hậu của anh
Anh chờ em
Hoàng Hậu của anh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
207
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
SÁNG NGỜI VIÊT NAM
Đã lâu rồi
Địa Long non nước
Tình Nam nghĩa Bắc
Không còn
Chia cách hai nơi
Huyết mạch xưa
Xương liền xương
Thịt liền thịt
Da liền da
Nam bắc một nhà
Hiệp hòa an vui
Ba người con
Bắc, Trung, Nam
Thuận hòa đùm bọc
Đổi đời khang trang
Hận không còn
Mà thù cũng hết
Keo sơn đoàn kết
Chung nhau Cội Gốc
Cành lá sum suê
Ánh xuân lại về
Đào mai rực thắm
Dìu nhau qua bến
Rời khỏi sông mê
Việt Nam giờ đây
Thịt đổi da thay
Đẹp xinh lừng lẫy
Phụng múa rồng bay
Phơi màu no ấm
Hết rồi đắng cay
Phước hồng chữ S
Hồng Lạc vinh hoa
Con cháu Rồng Tiên
Bay khắp năm châu
Bay trong hạnh phúc
Phất cao truyền thống
Nở hoa Tiên Rồng
Đã lâu rồi
Lặng tiếng hào hùng
Hôm nay trổi dậy
Vang lừng nước non
Dân Việt Nam
Con cháu Hùng Vương
Giống Dân Hồng Ngọc
Da vàng trung ương
Dựng dậy hồn thiêng
Sáng ngời tỏa sáng
Khắp cùng thế giới
Sáng ngời quê hương
Vì độc lập tự do
Quyết xông lên
Xóa bỏ bất công
Giành lấy mùa xuân
Địa Long vũ trụ
Bay lên sáng ngời
Việt Nam
Đất nước Tiên Rồng
Không còn chia cắt
Sáng ngời Việt Nam
* * *
Đã lâu rồi
Địa Long non nước
Tình Nam nghĩa Bắc
Không còn
Chia cách hai nơi
Huyết mạch xưa
Xương liền xương
Thịt liền thịt
Da liền da
Nam bắc một nhà
Hiệp hòa an vui
Ba người con
Bắc, Trung, Nam
Thuận hòa đùm bọc
Đổi đời khang trang
Hận không còn
Mà thù cũng hết
Keo sơn đoàn kết
Chung nhau Cội Gốc
Cành lá sum suê
Ánh xuân lại về
Đào mai rực thắm
Dìu nhau qua bến
Rời khỏi sông mê
Việt Nam giờ đây
Thịt đổi da thay
Đẹp xinh lừng lẫy
Phụng múa rồng bay
Phơi màu no ấm
Hết rồi đắng cay
Phước hồng chữ S
Hồng Lạc vinh hoa
Con cháu Rồng Tiên
Bay khắp năm châu
Bay trong hạnh phúc
Phất cao truyền thống
Nở hoa Tiên Rồng
Đã lâu rồi
Lặng tiếng hào hùng
Hôm nay trổi dậy
Vang lừng nước non
Dân Việt Nam
Con cháu Hùng Vương
Giống Dân Hồng Ngọc
Da vàng trung ương
Dựng dậy hồn thiêng
Sáng ngời tỏa sáng
Khắp cùng thế giới
Sáng ngời quê hương
Vì độc lập tự do
Quyết xông lên
Xóa bỏ bất công
Giành lấy mùa xuân
Địa Long vũ trụ
Bay lên sáng ngời
Việt Nam
Đất nước Tiên Rồng
Không còn chia cắt
Sáng ngời Việt Nam
* * *
Dân Việt Nam
Con cháu Hùng Vương
Giống Dân Hồng Ngọc
Da vàng trung ương
Dựng dậy hồn thiêng
Sáng ngời tỏa sáng
Khắp cùng thế giới
Sáng ngời quê hương
Vì độc lập tự do
Quyết xông lên
Xóa bỏ bất công
Giành lấy mùa xuân
Địa Long vũ trụ
Bay lên sáng ngời
Việt Nam
Đất nước Tiên Rồng
Không còn chia cắt
Sáng ngời Việt Nam
Việt Nam
Đất nước Tiên Rồng
Không còn chia cắt
Sáng ngời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
208
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ÁNH SAO ĐÊM
Có những đêm dài
Tôi ngồi nhìn
Những ánh sao đêm
Lòng nghe buồn
Nặng trĩu tâm tư
Ánh sao bừng lên
Trong màn tối
Ánh sao bừng lên
Soi rõ lối
Mỗi bước chân đi
Khắp chốn khắp nơi
Những đêm không ngủ
Tôi gửi tâm tư
Cùng những ánh sao
Xa xôi
Ôi đẹp làm sao
Những ánh sao
Đêm đêm soi sáng
Lòng tôi
Nhớ mãi không quên
Những ánh sao bừng lên
Đem lại niềm tin
Cho những tâm hồn u tối
Nặng trĩu đau thương
Ôi nặng lòng
Vì quê hương
Nhận diện
Kẻ ác nhân
Giữa đêm đông
Ôi những bạo tàn
Dưới ánh sao trời
Lộ rõ nguyên hình
Gây bao
Tan tóc đau thương
Dưới ánh sao trời
Tôi nhớ về
Một người xa xôi
Thầy Tổ của tôi
Suốc cuộc đời vi dân
Suốc cuộc đời
Truyền lại kinh thơ
Đem về ánh ngàn xuân
Trên khắp nẻo quê hương
Tôi nhìn ánh sao
Trong ánh mắt mọi người
Bình minh lại về
Hết rồi
Lạnh lẻo tối tăm
Ta đến với nhau
Dưới ánh ngàn sao
Soi đường
Đi đến chân trời
Hạnh phúc thân thương
Việt Nam rực rỡ mùa xuân
* * *
Có những đêm dài
Tôi ngồi nhìn
Những ánh sao đêm
Lòng nghe buồn
Nặng trỉu tâm tư
Ánh sao bừng lên
Trong màn tối
Ánh sao bừng lên
Soi rõ lối
Mỗi bước chân đi
Khắp chốn khắp nơi
Những đêm không ngủ
Tôi gửi tâm tư
Cùng những ánh sao
Xa xôi
Ôi đẹp làm sao
Những ánh sao
Đêm đêm soi sáng
Lòng tôi
Nhớ mãi không quên
Những ánh sao bừng lên
Đem lại niềm tin
Cho những tâm hồn u tối
Nặng trỉu đau thương
Ôi nặng lòng
Vì quê hương
Nhận diện
Kẻ ác nhân
Giữa đêm đông
Ôi những bạo tàn
Dưới ánh sao trời
Lộ rõ nguyên hình
Gây bao
Tan tóc đau thương
Dưới ánh sao trời
Tôi nhớ về
Một người xa xôi
Thầy Tổ của tôi
Suốc cuộc đời vi dân
Suốc cuộc đời
Truyền lại kinh thơ
Đem về ánh ngàn xuân
Trên khắp nẻo quê hương
Tôi nhìn ánh sao
Trong ánh mắt mọi người
Bình minh lại về
Hết rồi
Lạnh lẻo tối tăm
Ta đến với nhau
Dưới ánh ngàn sao
Soi đường
Đi đến chân trời
Hạnh phúc thân thương
Việt Nam rực rỡ mùa xuân
* * *
Dưới ánh sao trời
Tôi nhớ về
Một người xa xôi
Thầy Tổ của tôi
Suốc cuộc đời vi dân
Suốc cuộc đời
Truyền lại kinh thơ
Đem về ánh ngàn xuân
Trên khắp nẻo quê hương
Tôi nhìn ánh sao
Trong ánh mắt mọi người
Bình minh lại về
Hết rồi
Lạnh lẻo tối tăm
Ta đến với nhau
Dưới ánh ngàn sao
Soi đường
Đi đến chân trời
Hạnh phúc thân thương
Việt Nam rực rỡ mùa xuân
Dưới ánh ngàn sao
Soi đường
Đi đến chân trời
Hạnh phúc thân thương
Việt Nam rực rỡ mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
209
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỀ NGUỒN EM ƠI
Mùa xuân năm nay
Anh sẽ đưa em về
Đưa em về
Nền Quốc Đạo thân yêu
Để được nghe
Lời dạy của Trời Cha
Thiên Ý châu ngọc kinh thơ
Lời ngọc lời vàng
Là hành trang
Khi mãn trần
Trở lại thiên đàng
Em sẽ thấy
Chân trời tỏa sáng
Cuộc đời em
Thay đổi số phần
Thấy mùa xuân
Dưới ánh bình minh
Nhìn về tương lai
Em sẽ thấy
Bao điều may mắn
Những phúc phần
Khi đến với Cha Ông
Giờ đây
Em vẫn còn
Xa nền Quốc Giáo
Chưa thấu đạo đời
Nên em còn
Bỡ ngỡ trong lòng
Nhiều người về Nguồn
Phần đông đều hiển thánh
Trở thành bậc Thầy
Giảng đạo truyền kinh
Công đức vô biên
Không thể nghĩ bàn
Làm chủ linh hồn
Nắm vững tương lai
Còn những người
Chưa về Nguồn
Trôi nổi cuộc đời
Kiếp sống bơ vơ
Cửa thiên đàng
Còn xa
Đời người qua mau
Như bóng câu
Xuyên qua cửa sổ
Đường tử sanh
Mịt mù
Chìm trong bể khổ
Lặn hụp chơi vơi
Về Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Ra khỏi sanh tử
Thiên đàng tới nơi
Về Nguồn với anh em ơi
* * *
Mùa xuân năm nay
Anh sẽ đưa em về
Đưa em về
Nền Quốc Đạo thân yêu
Để được nghe
Lời dạy của Trời Cha
Thiên Ý châu ngọc kinh thơ
Lời ngọc lời vàng
Là hành trang
Khi mãn trần
Trở lại thiên đàng
Em sẽ thấy
Chân trời tỏa sáng
Cuộc đời em
Thay đổi số phần
Thấy mùa xuân
Dưới ánh bình minh
Nhìn về tương lai
Em sẽ thấy
Bao điều may mắn
Những phúc phần
Khi đến với Cha Ông
Giờ đây
Em vẫn còn
Xa nền Quốc Giáo
Chưa thấu đạo đời
Nên em còn
Bỡ ngỡ trong lòng
Nhiều người về Nguồn
Phần đông đều hiển thánh
Trở thành bậc Thầy
Giảng đạo truyền kinh
Công đức vô biên
Không thể nghĩ bàn
Làm chủ linh hồn
Nắm vững tương lai
Còn những người
Chưa về Nguồn
Trôi nổi cuộc đời
Kiếp sống bơ vơ
Cửa thiên đàng
Còn xa
Đời người qua mau
Như bóng câu
Xuyên qua cửa sổ
Đường tử sanh
Mịt mù
Chìm trong bể khổ
Lặn hụp chơi vơi
Về Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Ra khỏi sanh tử
Thiên đàng tới nơi
Về Nguồn với anh em ơi
* * *
Còn những người
Chưa về Nguồn
Trôi nổi cuộc đời
Kiếp sống bơ vơ
Cửa thiên đàng
Còn xa
Đời người qua mau
Như bóng câu
Xuyên qua cửa sổ
Đường tử sanh
Mịt mù
Chìm trong bể khổ
Lặn hụp chơi vơi
Về Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Ra khỏi sanh tử
Thiên đàng tới nơi
Về Nguồn với anh em ơi
Về Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Ra khỏi sanh tử
Thiên đàng tới nơi
Về Nguồn với anh em ơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
210
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THIỆN LÀNH
Thiện lành
Đâu phải tận đâu
Ngay trong cuộc sống
Nhiệm mầu thế gian
Nhân quả
Cho ta tiến thân
Nhân lành thời được
Siêu sanh thiên đàng
Cội Nguồn
Nào phải mơ hồ
Ông Cha dựng nước
Cơ đồ Việt Nam
Vinh quang
Đâu phải xa xăm
Trở về Nguồn Cội
Anh linh Tiên Rồng
Cội Nguồn
Văn hóa đại đồng
Năm châu bốn bể
Một nhà anh em
Thiếu tình
Thiếu đức mới nguy
Có tình có nghĩa
Vượt lên chính mình
Thiếu nhân thiếu nghĩa
Lụn tàn
Có nhân có nghĩa
Huy hoàng tánh danh
Độ người
Ta mãi vượt lên
Đi trong ánh sáng
Bình minh Cội Nguồn
Con đường
Nguồn Cội con đường
Đại đạo vũ trụ
Đại Đồng chân như
Kiếp trần
Như giấc ngủ trưa
Giọt sương trên lá
Nước trôi qua cầu
Thiện lành
Đâu phải kiếm tìm
Mà ta gieo thiện
Gieo lành sớm hôm
Thiện lành
Nào phải tận đâu
Ngay trong cuộc sống
Thế gian cuộc đời
* * *
Thiện lành
Đâu phải tận đâu
Ngay trong cuộc sống
Nhiệm mầu thế gian
Nhân quả
Cho ta tiến thân
Nhân lành thời được
Siêu sanh thiên đàng
Cội Nguồn
Nào phải mơ hồ
Ông Cha dựng nước
Cơ đồ Việt Nam
Vinh quang
Đâu phải xa xăm
Trở về Nguồn Cội
Anh linh Tiên Rồng
Cội Nguồn
Văn hóa đại đồng
Năm châu bốn bể
Một nhà anh em
Thiếu tình
Thiếu đức mới nguy
Có tình có nghĩa
Vượt lên chính mình
Thiếu nhân thiếu nghĩa
Lụn tàn
Có nhân có nghĩa
Huy hoàng tánh danh
Độ người
Ta mãi vượt lên
Đi trong ánh sáng
Bình minh Cội Nguồn
Con đường
Nguồn Cội con đường
Đại đạo vũ trụ
Đại Đồng chân như
Kiếp trần
Như giấc ngủ trưa
Giọt sương trên lá
Nước trôi qua cầu
Thiện lành
Đâu phải kiếm tìm
Mà ta gieo thiện
Gieo lành sớm hôm
Thiện lành
Nào phải tận đâu
Ngay trong cuộc sống
Thế gian cuộc đời
* * *
Thiện lành
Nào phải tận đâu
Ngay trong cuộc sống
Thế gian cuộc đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
211
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ANH HÃY VỀ ĐI
Thôi anh
Hãy về đi
Đường anh, anh đi
Đường em, em đi
Chuyện tình đôi ta
Hết rồi
Vào dĩ vãng
Lời hứa năm xưa
Anh thả trôi sông
Tôi ấp ủ mà chi
Anh bây giờ
Rời xa Cội Nguồn
Bỏ Quốc Tổ Vua Hùng
Tôn thờ ngoại bang
Khoát áo lợi danh
Bỏ lại sau lưng
Nền anh linh truyền thống
Đồng hành
Cùng ma quỷ xâm lăng
Anh ơi
Còn gì nữa đây
Đêm nay phố vắng canh thâu
Đậm mùi chua chát
Bao nỗi đắng cay
Anh bỏ rơi trung hiếu
Tôn thờ ác bá
Làm hại nước non
Với những cuồng điên
Say trong mùi phản Cội
Quên đi vận hội
Con cháu Rồng Tiên
Thôi anh về đi
Còn gì cho nhau
Mà níu mà kéo
Thôi anh về đi
Mối tình ảm đạm
Khi thức tỉnh
Thấy lòng ngỡ ngàng
Nghe trong lòng
Những nỗi xót xa
Mong qua đi
Và chóng quên
Những vết thương
Khắc sâu
Gặp gỡ nhau chi
Hỡi anh,
Để lại vết đau
Người em yêu mến
Lại là người
Phản bội Ông Cha
Phản bội Tổ Tông nòi giống
Ôi vết đau đâm thấu tim em
* * *
Thôi anh
Hãy về đi
Đường anh, anh đi
Đường em, em đi
Chuyện tình đôi ta
Hết rồi
Vào dĩ vãng
Lời hứa năm xưa
Anh thả trôi sông
Tôi ấp ủ mà chi
Anh bây giờ
Rời xa Cội Nguồn
Bỏ Quốc Tổ Vua Hùng
Tôn thờ ngoại bang
Khoát áo lợi danh
Bỏ lại sau lưng
Nền anh linh truyền thống
Đồng hành
Cùng ma quỷ xâm lăng
Anh ơi
Còn gì nữa đây
Đêm nay phố vắng canh thâu
Đậm mùi chua chát
Bao nỗi đắng cay
Anh bỏ rơi trung hiếu
Tôn thờ ác bá
Làm hại nước non
Với những cuồng điên
Say trong mùi phản Cội
Quên đi vận hội
Con cháu Rồng Tiên
Thôi anh về đi
Còn gì cho nhau
Mà níu má kéo
Thôi anh về đi
Mối tình ảm đạm
Khi thức tỉnh
Thấy lòng ngỡ ngàng
Nghe trong lòng
Những nỗi xót xa
Mong qua đi
Và chóng quên
Những vết thương
Khắc sâu
Gặp gỡ nhau chi
Hỡi anh,
Để lại vết đau
Người em yêu mến
Lại là người
Phản bội Ông Cha
Phản bội Tổ Tông nòi giống
Ôi vết đau đâm thấu tim em
* * *
Thôi anh về đi
Còn gì cho nhau
Mà níu má kéo
Thôi anh về đi
Mối tình ảm đạm
Khi thức tỉnh
Thấy lòng ngỡ ngàng
Nghe trong lòng
Những nỗi xót xa
Mong qua đi
Và chóng quên
Những vết thương
Khắc sâu
Gặp gỡ nhau chi
Hỡi anh,
Để lại vết đau
Người em yêu mến
Lại là người
Phản bội Ông Cha
Phản bội Tổ Tông nòi giống
Ôi vết đau đâm thấu tim em
Người em yêu mến
Lại là người
Phản bội Ông Cha
Phản bội Tổ Tông nòi giống
Ôi vết đau đâm thấu tim em
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
212
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CON ĐƯỜNG HUYỀN THOẠI
Đi thôi
Ta đi trên
Đường Nguồn Cội
Đường huyền thoại
Ức triệu năm
Con đường về trời
Giải thoát tử sanh
Biết bao người
Đã thành công
Thành
Phật Thánh Tiên
Thần Chúa
Được người ta
Táng thán ngợi ca
Trí huệ vô biên
Ta bỏ lại sau lưng
Những tháng năm
Lạc Cội
Giờ đây ta nhìn lại
Suốt bao năm
Biển trần lặn lội
Sống giả dối
Đầy phản bội
Bao mối tình khờ dại
Thuốc đắng trên môi
Thấm mùi trần tục
Lặn hụp chơi vơi
Tình hạnh phúc
Nơi ngoại Đạo
Đến nay
Có được gì đâu
Bận chi
Bèo bọt nổi trôi
Thôi ta hãy về
Đi trong Nguồn Cội
Đi trong đại đạo
Làm chủ cuộc đời
Nhẹ nỗi lòng
Dứt cảnh nao nao
Đến với Cội Nguồn
Gốc thường còn
Tốt đẹp biết bao
Tình yêu
Tìm trong Nguồn Cội
Trên con đường huyền thoại
Tình yêu vĩnh hằng
Tình yêu mãi mãi đẹp đôi
* * *
Đi thôi
Ta đi trên
Đường Nguồn Cội
Đường huyền thoại
Ức triệu năm
Con đường về trời
Giải thoát tử sanh
Biết bao người
Đã thành công
Thành
Phật Thánh Tiên
Thần Chúa
Được người ta
Táng thán ngợi ca
Trí huệ vô biên
Ta bỏ lại sau lưng
Những tháng năm
Lạc Cội
Giờ đây ta nhìn lại
Suốt bao năm
Biển trần lặn lội
Sống giả dối
Đầy phản bội
Bao mối tình khờ dại
Thuốc đắng trên môi
Thấm mùi trần tục
Lặn hụp chơi vơi
Tình hạnh phúc
Nơi ngoại Đạo
Đến nay
Có được gì đâu
Bận chi
Bèo bọt nổi trôi
Thôi ta hãy về
Đi trong Nguồn Cội
Đi trong đại đạo
Làm chủ cuộc đời
Nhẹ nỗi lòng
Dứt cảnh nao nao
Đến với Cội Nguồn
Gốc thường còn
Tốt đẹp biết bao
Tình yêu
Tìm trong Nguồn Cội
Trên con đường huyền thoại
Tình yêu vĩnh hằng
Tình yêu mãi mãi đẹp đôi
* * *
Tình hạnh phúc
Nơi ngoại Đạo
Đến nay
Có được gì đâu
Bận chi
Bèo bọt nổi trôi
Thôi ta hãy về
Đi trong Nguồn Cội
Đi trong đại đạo
Làm chủ cuộc đời
Nhẹ nỗi lòng
Dứt cảnh nao nao
Đến với Cội Nguồn
Gốc thường còn
Tốt đẹp biết bao
Tình yêu
Tìm trong Nguồn Cội
Trên con đường huyền thoại
Tình yêu vĩnh hằng
Tình yêu mãi mãi đẹp đôi
Tình yêu
Tìm trong Nguồn Cội
Trên con đường huyền thoại
Tình yêu vĩnh hằng
Tình yêu mãi mãi đẹp đôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
213
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÁI GÌ LÀ CÁI CỦA TA
Thời gian
Vùn vụt tên bay
Giàu mà cho lắm
Trắng tay đường về
Thời gian
Nào đợi con người
Qua mau như nước
Qua cầu trôi luôn
Cái gì
Là cái của ta
Tất cả giả tạm
Ở nơi cõi trần
Cái gì
Là cái của mình
Sao không giữ được
Vô thường cướp đi
Khi nào
Ta đã tỉnh ra
Phù du vật chất
Luôn pha trò hề
Lao xao
Con sóng xô bờ
Nhìn năm vẫn thế
Có gì đổi thay
Vui buồn
Giữa cuộc nhân sinh
Làm ta vướng phải
Chông chênh cuộc đời
Họa kia
Ai muốn gọi mời
Thế mà vẫn đến
Âm thầm hại ta
Ta là ta mãi là ta
Trải vô lượng kiếp
Tử sanh luân hồi
Ta nào
Mang được theo gì
Chỉ là cái nghiệp
Theo cùng với ta
Ác thời
Thành quỷ thành ma
Thiện thời thành Phật
Thánh, Tiên, Chúa, Thần
Trần gian
Hữu sắc hữu hình
Chỉ là giả tạm
Có gì bận tâm
Giàu mà
Như núi như non
Không bằng một sợi
Mảy lông Ý Trời
Hành trang
Thiên Ý có rồi
Siêu sanh thiên giới
Vĩnh hằng an vui
Linh Hồn
Mới thật của Ta
Vĩnh hằng bất tử
Trải qua vô lượng cuộc đời
* * *
Thời gian
Vùn vụt tên bay
Giàu mà cho lắm
Trắng tay đường về
Thời gian
Nào đợi con người
Qua mau như nước
Qua cầu trôi luôn
Cái gì
Là cái của ta
Tất cả giả tạm
Ở nơi cõi trần
Cái gì
Là cái của mình
Sao không giữ được
Vô thường cướp đi
Khi nào
Ta đã tỉnh ra
Phù du vật chất
Luôn pha trò hề
Lao xao
Con sóng xô bờ
Nhìn năm vẫn thế
Có gì đổi thay
Vui buồn
Giữa cuộc nhân sinh
Làm ta vướng phải
Chông chênh cuộc đời
Họa kia
Ai muốn gọi mời
Thế mà vẫn đến
Âm thầm hại ta
Ta là ta mãi là ta
Trải vô lượng kiếp
Tử sanh luân hồi
Ta nào
Mang được theo gì
Chỉ là cái nghiệp
Theo cùng với ta
Ác thời
Thành quỷ thành ma
Thiện thời thành Phật
Thánh, Tiên, Chúa, Thần
Trần gian
Hữu sắc hữu hình
Chỉ là giả tạm
Có gì bận tâm
Giàu mà
Như núi như non
Không bằng một sợi
Mảy lông Ý Trời
Hành trang
Thiên Ý có rồi
Siêu sanh thiên giới
Vĩnh hằng an vui
Linh Hồn
Mới thật của Ta
Vĩnh hằng bất tử
Trải qua vô lượng cuộc đời
* * *
Trần gian
Hữu sắc hữu hình
Chỉ là giả tạm
Có gì bận tâm
Giàu mà
Như núi như non
Không bằng một sợi
Mảy lông Ý Trời
Hành trang
Thiên Ý có rồi
Siêu sanh thiên giới
Vĩnh hằng an vui
Linh Hồn
Mới thật của Ta
Vĩnh hằng bất tử
Trải qua vô lượng cuộc đời
Linh Hồn
Mới thật của Ta
Vĩnh hằng bất tử
Trải qua vô lượng cuộc đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
214
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MẤY LỜI TÂM SỰ
Em là Tiên Nữ
Xin gửi các anh
Nơi chốn xa
Cõi trần phàm tục
Các anh
Đi nghĩa vụ
Xuống trần tận độ
Nhân loại trần gian
Sắp đi vào kết thúc
Quê nhà cõi tiên
Em chờ trông
Các anh trở lại
Đừng như bao người
Sa đọa xuống trần
Là vĩnh viễn
Không về
Xác thân hóa đá
Người thân
Mắt lệ sầu vương
Triệu người đi
May một người
Trở lại
Kể chuyện trần gian
Quả là khủng khiếp
Chào đời đã khóc
Không mấy ai
Thoát khỏi luân hồi
Lội ngược dòng
Triệu người
Không được một
Nơi bể trần
Hầu như
Là bị cuốn trôi
Theo dòng xoáy
Trào lưu vật chất
Giai cấp nào
Cũng mang đầy
Bệnh tật
Tham, sân, si,
Mạn, nghi, thân kiến,
Kiến thủ, giới cấm thủ
Tà kiến
Xung quanh
Toàn là giặc
Giặc đói, giặc đau
Giặc bệnh, giặc dốt
Ra đường gặp quỷ
Quỷ lường quỷ gạt
Quỷ tàn bạo, quỷ ma
Nằm đó
Chúng cũng không tha
Ma lòng thúc dục
Như con thiêu thân
Bu vào là chết
Sanh tử
Chúng chẳng tha
Sống trong
Nỗi khổ chồng lên khổ
Bát phong xoay chuyển
Vô thường rược đuổi
Biết bao người
Xuống trần
Có đi không về
Linh hồn sa đọa
Vào tam đồ khổ
Địa Ngục, Ngạ Quỷ
Súc sanh
Người thân bao
Tháng năm chờ đợi
Chỉ nhìn cái xác
Dần dần hóa đá
Biến tan
Một ngày cõi tiên
Trần gian một năm
Chạnh lòng đau
Thương nhớ các anh.
Nơi quê tiên
Chiều nào
Em cũng trông đợi
Mong các anh
Trở lại quê trời
Không còn
Cách trở đôi đường
Nghe nặng tình thương
Anh hỡi các anh
Thăm thẳm xa xăm
Có biết nỗi buồn
Người em gái nhỏ
Quê hương cõi trời
Nghe nói
Chuyển luân
Thánh Vương Xuống trần
Mở ra
Văn Hóa Cội Nguồn
Mau về Nguồn
Trở về trời
Em mãi chờ mong
* * *
Đừng như bao người
Sa đọa xuống trần
Là vĩnh viễn
Không về
Xác thân hóa đá
Người thân
Mắt lệ sầu vương
Triệu người đi
May một người
Trở lại
Kể chuyện trần gian
Quả là khủng khiếp
Chào đời đã khóc
Không mấy ai
Thoát khỏi luân hồi
Lội ngược dòng
Triệu người
Không được một
Nơi bể trần
Hầu như
Là bị cuốn trôi
Theo dòng xoáy
Trào lưu vật chất
Giai cấp nào
Cũng mang đầy
Bệnh tật
Tham, sân, si,
Mạn, nghi, thân kiến,
Kiến thủ, giới cấm thủ
Tà kiến
Xung quanh
Toàn là giặc
Giặc đói, giặc đau
Giặc bệnh, giặc dốt
Ra đường gặp quỷ
Quỷ lường quỷ gạt
Quỷ tàn bạo, quỷ ma
Nằm đó
Chúng cũng không tha
Ma lòng thúc dục
Như con thiêu thân
Bu vào là chết
Sanh tử
Chúng chẳng tha
Sống trong
Nỗi khổ chồng lên khổ
Bát phong xoay chuyển
Vô thường rược đuổi
Biết bao người
Xuống trần
Có đi không về
Linh hồn sa đọa
Vào tam đồ khổ
Địa Ngục, Ngạ Quỷ
Súc sanh
Người thân bao
Tháng năm chờ đợi
Chỉ nhìn cái xác
Dần dần hóa đá
Biến tan
Một ngày cõi tiên
Trần gian một năm
Chạnh lòng đau
Thương nhớ các anh.
Nơi quê tiên
Chiều nào
Em cũng trông đợi
Mong các anh
Trở lại quê trời
Không còn
Cách trở đôi đường
Nghe nặng tình thương
Anh hỡi các anh
Thăm thẳm xa xăm
Có biết nỗi buồn
Người em gái nhỏ
Quê hương cõi trời
Nghe nói
Chuyển luân
Thánh Vương Xuống trần
Mở ra
Văn Hóa Cội Nguồn
Mau về Nguồn
Trở về trời
Em mãi chờ mong
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
215
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐOÀN CA KỊCH
Hôm nay
Đoàn ca kịch
Về xóm làng quê em
Các chú hát sáng đêm
Các cô không chịu ngủ
Đàn sáo kèn luôn thổi
Chào đón tình quê hương
Tình Cội Nguồn thân thương
Năm nghìn năm tha thiết
Nghĩa đồng bào xanh biếc
Luôn tươi thắm vươn cao
Những lời ca ngọt ngào
Những lời ca tự hào
Cho lòng người tươi thắm
Cho lòng người ước ao
Hôm nay
Trời trong xanh
Ánh trăng gầy dịu êm
Mây lang thang im lắng
Những chòm sao lấp lánh
Nghe tiếng hát Trần Gian
Đoàn ca nhạc Rồng Tiên
Ca ngợi Lạc Long Quân
Ca ngợi Mẹ Âu Cơ
Ca ngợi anh linh truyền thống
Năm nghìn năm
Mở nước dựng non
Bao thế hệ Cha Ông
Hào hùng chống ngoại xâm
Rền vang khí phách
Khiếp hồn ngoại bang
Đoàn ca kịch dân gian
Đoàn ca kịch Việt Nam
* * *
Hôm nay
Đoàn ca kịch
Về xóm làng quê em
Các chú hát sáng đêm
Các cô không chịu ngủ
Đàn sáo kèn luôn thổi
Chào đón tình quê hương
Tình Cội Nguồn thân thương
Năm nghìn năm tha thiết
Nghĩa đồng bào xanh biếc
Luôn tươi thắm vươn cao
Những lời ca ngọt ngào
Những lời ca tự hào
Cho lòng người tươi thắm
Cho lòng người ước ao
Hôm nay
Trời trong xanh
Ánh trăng gầy dịu êm
Mây lang thang im lắng
Những chòm sao lấp lánh
Nghe tiếng hát Trần Gian
Đoàn ca nhạc Rồng Tiên
Ca ngợi Lạc Long Quân
Ca ngợi Mẹ Âu Cơ
Ca ngợi anh linh truyền thống
Năm nghìn năm
Mở nước dựng non
Bao thế hệ Cha Ông
Hào hùng chống ngoại xâm
Rền vang khí phách
Khiếp hồn ngoại bang
Đoàn ca kịch dân gian
Đoàn ca kịch Việt Nam
* * *
Hôm nay
Trời trong xanh
Ánh trăng gầy dịu êm
Mây lan thang im lắng
Những chòm sao lấp lánh
Nghe tiếng hát Trần Gian
Đoàn ca nhạc Rồng Tiên
Ca ngợi Lạc Long Quân
Ca ngợi Mẹ Âu Cơ
Ca ngợi anh linh truyền thống
Năm nghìn năm
Mở nước dựng non
Bao thế hệ Cha Ông
Hào hùng chống ngoại xâm
Rền vang khí phách
Khiếp hồn ngoại bang
Đoàn ca kịch dân gian
Đoàn ca kịch Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
216
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
GỬI NGƯỜI TÌNH XA
Gửi người tình xa
Nơi chốn phồn hoa
Đôi lời ấp ủ
Người em gái nhỏ
Quên mùa mồ côi
Bị anh bỏ rơi
Nay hết sầu
Không còn ngấm lệ
Không còn chờ đợi
Lời thề buông trôi
Tìm nơi tựa nương
Không phải người tình
Mà là về Nguồn
Nhìn Cha nhận Mẹ
Không còn mồ côi
Vui trong lời dạy
Thiên Ý Trời Cha
Vui trong đồng đạo
Cái vui không khổ
Niềm vui không sầu
Cũng chẳng
Cách trở đôi đường
Em chúc mừng
Cho anh
Tìm được người
Bạn đời
Em ngày nào
Cũng cầu Cha Trời
Mẹ Trời
Ban phúc lành
Cho nhân loại
Vạn sự bình yên
Hôm nay
Tuy đông về giá lạnh
Nhưng lòng em
Vẫn thấy ấm áp
Ấm lòng giác ngộ
Hiểu thấu sự đời
Tất cả chỉ là cát bụi
Đi vào rã tan
Chỉ có Linh Hồn
Là mới thật của Ta
Ta đã đi qua
Vô lượng kiếp hà sa
Biết bao là tình duyên
Biết bao là lời hứa hẹn
Chỉ là con số không
Có gì đâu
Tất cả đều
Bỏ lại sau lưng
Có gì đâu
Mà phải giữ người yêu
Người yêu
Bội bạc lại càng quên đi
Người yêu bội bạc
Như gió thoảng qua tai
* * *
Gửi người tình xa
Nơi chốn phồn hoa
Đôi lời ấp ủ
Người em gái nhỏ
Quên mùa mồ côi
Bị anh bỏ rơi
Nay hết sầu
Không còn ngấm lệ
Không còn chờ đợi
Lời thề buông trôi
Tìm nơi tựa nương
Không phải người tình
Mà là về Nguồn
Nhìn Cha nhận Mẹ
Không còn mồ côi
Vui trong lời dạy
Thiên Ý Trời Cha
Vui trong đồng đạo
Cái vui không khổ
Niềm vui không sầu
Cũng chẳng
Cách trở đôi đường
Em chúc mừng
Cho anh
Tìm được người
Bạn đời
Em ngày nào
Cũng cầu Cha Trời
Mẹ Trời
Ban phúc lành
Cho nhân loại
Vạn sự bình yên
Hôm nay
Tuy đông về giá lạnh
Nhưng lòng em
Vẫn thấy ấm áp
Ấm lòng giác ngộ
Hiểu thấu sự đời
Tất cả chỉ là cát bụi
Đi vào rã tan
Chỉ có Linh Hồn
Là mới thật của Ta
Ta đã đi qua
Vô lượng kiếp hà sa
Biết bao là tình duyên
Biết bao là lời hứa hẹn
Chỉ là con số không
Có gì đâu
Tất cả đều
Bỏ lại sau lưng
Có gì đâu
Mà phải giữ người yêu
Người yêu
Bội bạc lại càng quên đi
Người yêu bội bạc
Như gió thoảng qua tai
* * *
Hôm nay
Tuy đông về giá lạnh
Nhưng lòng em
Vẫn thấy ấm áp
Ấm lòng giác ngộ
Hiểu thấu sự đời
Tất cả chỉ là cát bụi
Đi vào rã tan
Chỉ có Linh Hồn
Là mới thật của Ta
Ta đã đi qua
Vô lượng kiếp hà sa
Biết bao là tình duyên
Biết bao là lời hứa hẹn
Chỉ là con số không
Có gì đâu
Tất cả đều
Bỏ lại sau lưng
Có gì đâu
Mà phải giữ người yêu
Người yêu
Bội bạc lại càng quên đi
Người yêu bội bạc
Như gió thoảng qua tai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
217
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NỖI BUỒN CHIA LY
Nơi cõi thiên đàng
Một cuộc chia tay
Thật buồn
Em biết anh đi
Xuống cõi hồng trần
Khó trở về
Trần gian đâu phải
Chốn yên bình
Là nơi bể khổ
Khổ chồng lên khổ
Hết rồi
Chẳng thể
Gặp lại nhau
Em biết rằng anh
Vẫn yêu em
Nhưng anh phải đi
Vì tiểu kiếp
Sắp hết
Anh cứu vớt
Những người thân
Còn lại
Nơi trần gian
Nhưng em
Không thể theo anh
Vì em không đủ sức
Theo anh
Chỉ làm khổ cho anh
Em biết
Anh đi khó trở về
Nhưng anh phải đi
Đi là hết
Đi là chết
Linh hồn đày đọa
Bơ vơ
Trôi lăn muôn ức kiếp
Ta xa nhau
Chẳng phải tại anh
Chẳng phải tại em
Mà là hết phước
Cạn đức
Nên phải xuồng trần
Tu thêm
Tu một ngày trần
Bằng ngàn ngày
Thiên giới
Em cầu nguyện cho anh
Nơi cõi trần
Gặp được Thiên Ý
Không những
Tận độ nhân loài
Dễ dàng
Mà còn trở lại
Thiên đàng dễ không
Làm vua cõi trời
Biết bao Thiên Chúng
Ước mong
Thiên Ý ra đời
Không ở thiên đàng
Mà ở tận
Nơi đáy
Bể khổ trần gian
Có lẽ anh
Quyết tìm Thiên Ý
Anh mới rời
Cõi thiên đàng
Biết ra đi
Là không bao giờ
Trở lại
Nhưng anh vẫn đi
Anh đừng quay lại
Nhìn em nữa
Tim em tan vỡ
Như muốn quỵ
Không thể đứng lên
Em mong anh
Có Thiên Ý trong tay
Thật nhiều Ngọc Mâu Ni
Em chờ anh
Em chờ anh
Chỉ là hy vọng
Mong manh
Nhưng em vẫn tin
Lòng cương quyết của anh
* * *
Nơi cõi thiên đàng
Một cuộc chia tay
Thật buồn
Em biết anh đi
Xuống cõi hồng trần
Khó trở về
Trần gian đâu phải
Chốn yên bình
Là nơi bể khổ
Khổ chồng lên khổ
Hết rồi
Chẳng thể
Gặp lại nhau
Em biết rằng anh
Vẫn yêu em
Nhưng anh phải đi
Vì tiểu kiếp
Sắp hết
Anh cứu vớt
Những người thân
Còn lại
Nơi trần gian
Nhưng em
Không thể theo anh
Vì em không đủ sức
Theo anh
Chỉ làm khổ cho anh
Em biết
Anh đi khó trở về
Nhưng anh phải đi
Đi là hết
Đi là chết
Linh hồn đày đọa
Bơ vơ
Trôi lăn muôn ức kiếp
Ta xa nhau
Chẳng phải tại anh
Chẳng phải tại em
Mà là hết phước
Cạn đức
Nên phải xuồng trần
Tu thêm
Tu một ngày trần
Bằng ngàn ngày
Thiên giới
Em cầu nguyện cho anh
Nơi cõi trần
Gặp được Thiên Ý
Không những
Tận độ nhân loài
Dễ dàng
Mà còn trở lại
Thiên đàng dễ không
Làm vua cõi trời
Biết bao Thiên Chúng
Ước mong
Thiên Ý ra đời
Không ở thiên đàng
Mà ở tận
Nơi đáy
Bể khổ trần gian
Có lẽ anh
Quyết tìm Thiên Ý
Anh mới rời
Cõi thiên đàng
Biết ra đi
Là không bao giờ
Trở lại
Nhưng anh vẫn đi
Anh đừng quay lại
Nhìn em nữa
Tim em tan vỡ
Như muốn quỵ
Không thể đứng lên
Em mong anh
Có Thiên Ý trong tay
Thật nhiều Ngọc Mâu Ni
Em chờ anh
Em chờ anh
Chỉ là hy vọng
Mong manh
Nhưng em vẫn tin
Lòng cương quyết của anh
* * *
Có lẽ anh
Quyết tìm Thiên Ý
Anh mới rời
Cõi thiên đàng
Biết ra đi
Là không bao giờ
Trở lại
Nhưng anh vẫn đi
Anh đừng quay lại
Nhìn em nữa
Tim em tan vỡ
Như muốn quỵ
Không thể đứng lên
Em mong anh
Có Thiên Ý trong tay
Thật nhiều Ngọc Mâu Ni
Em chờ anh
Em chờ anh
Chỉ là hy vọng
Mong manh
Nhưng em vẫn tin
Lòng cương quyết của anh
Em chờ anh
Em chờ anh
Chỉ là hy vọng
Mong manh
Nhưng em vẫn tin
Lòng cương quyết của anh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
218
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TẤM LÒNG RỘNG LỚN
Hãy góp sức
Cho đời tươi sáng
Truyền kinh thơ
Cứu thế độ nhân
Làm cho
Cuộc sống an vui
Nước non non nước
Mùa xuân yên bình
Cùng chung lòng
Tôn thờ Nguồn Cội
Cùng chung tay
Mở rộng vòng tay
Dắt dìu
Nhân Loại anh em
Sang qua bờ giác
Mà lên thiên đàng
Vui nào hơn
Gieo mầm công đức
Phước nào hơn
Truyền bá kinh thơ
Lẫy lừng
Nòi giống Rồng Tiên
Uy linh vạn cõi
Vững yên nước nhà
Công khó nhọc
Những người truyền giáo
Biết bao là
Khốn khó gian nan
Khó khăn
Cho mấy vẫn cam
Làm cho non nước
Bừng lên sáng ngời
Danh thơm mãi
Ngàn đời còn mãi
Gương anh hùng
Trang trãi muôn thu
Rực hồng
Muôn cánh hoa mai
Đẹp tình non nước
Đẹp thay Tiên Rồng
Tấm lòng
Rộng lớn tấm lòng
Truyền kinh độ thế
Sáng người muôn năm
* * *
Hãy góp sức
Cho đời tươi sáng
Truyền kinh thơ
Cứu thế độ nhân
Làm cho
Cuộc sống an vui
Nước non non nước
Mùa xuân yên bình
Cùng chung lòng
Tôn thờ Nguồn Cội
Cùng chung tay
Mở rộng vòng tay
Dắt dìu
Nhân Loại anh em
Sang qua bờ giác
Mà lên thiên đàng
Vui nào hơn
Gieo mầm công đức
Phước nào hơn
Truyền bá kinh thơ
Lẫy lừng
Nòi giống Rồng Tiên
Uy linh vạn cõi
Vững yên nước nhà
Công khó nhọc
Những người truyền giáo
Biết bao là
Khốn khó gian nan
Khó khăn
Cho mấy vẫn cam
Làm cho non nước
Bừng lên sáng ngời
Danh thơm mãi
Ngàn đời còn mãi
Gương anh hùng
Trang trãi muôn thu
Rực hồng
Muôn cánh hoa mai
Đẹp tình non nước
Đẹp thay Tiên Rồng
Tấm lòng
Rộng lớn tấm lòng
Truyền kinh độ thế
Sáng người muôn năm
* * *
Khó khăn
Cho mấy vẫn cam
Làm cho non nước
Bừng lên sáng ngời
Danh thơm mãi
Ngàn đời còn mãi
Gương anh hùng
Trang trãi muôn thu
Rực hồng
Muôn cánh hoa mai
Đẹp tình non nước
Đẹp thay Tiên Rồng
Tấm lòng
Rộng lớn tấm lòng
Truyền kinh độ thế
Sáng người muôn năm
Tấm lòng
Rộng lớn tấm lòng
Truyền kinh độ thế
Sáng người muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
219
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐÃ QUA RỒI
Chuyện xưa
Nay đã qua rồi
Tình duyên
Ngang trái u sầu
Ngăn sông cách núi
Chân trời thẳm thăm
Bởi vì
Khác lối tây đông
Tôi về Nguồn Cội
Người xa lìa Nguồn
Chạnh lòng
Nhìn gió qua đèo
Nhìn thuyền rời bến
Chân trời biệt tăm
Sang sông
Chim sáo bay đi
Thuyền nang chờ đợi
Mấy khi sáo về
Hàng cây rụng lá
Thu về
Thu đâu nhìn đến
Lời thề của cây
Cuộc đời
Mây mãi tìm ai
Tìm người là gió
Thấy đâu mà tìm
Hàng cây
Trút lá lặng im
Chịu tang trong nắng
Sầu lên mấy tầng
Chuyện xưa
Nay đã qua rồi
Buồn chi những chuyện
Xa vời xa xăm
Bèo trôi
Gặp gở lênh đênh
Kẻ theo sóng nước
Người lên bến bờ
Cội Nguồn
Luôn mãi trông chờ
Người con lạc lối
Lạc loài người con
Về Nguồn
Chuẩn bị hành trang
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
Chuyện tình
Ngang trái lâu rồi
Có gì bận bịu
Trong lòng bỏ buông
* * *
Chuyện xưa
Nay đã qua rồi
Tình duyên
Ngang trái u sầu
Ngăn sông cách núi
Chân trời thẳm thăm
Bởi vì
Khác lối tây đông
Tôi về Nguồn Cội
Người xa lìa Nguồn
Chạnh lòng
Nhìn gió qua đèo
Nhìn thuyền rời bến
Chân trời biệt tăm
Sang sông
Chim sáo bay đi
Thuyền nang chờ đợi
Mấy khi sáo về
Hàng cây rụng lá
Thu về
Thu đâu nhìn đến
Lời thề của cây
Cuộc đời
Mây mãi tìm ai
Tìm người là gió
Thấy đâu mà tìm
Hàng cây
Trút lá lặng im
Chịu tang trong nắng
Sầu lên mấy tầng
Chuyện xưa
Nay đã qua rồi
Buồn chi những chuyện
Xa vời xa xăm
Bèo trôi
Gặp gở lênh đênh
Kẻ theo sóng nước
Người lên bến bờ
Cội Nguồn
Luôn mãi trông chờ
Người con lạc lối
Lạc loài người con
Về Nguồn
Chuẩn bị hành trang
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
Chuyện tình
Ngang trái lâu rồi
Có gì bận bịu
Trong lòng bỏ buông
* * *
Chuyện xưa
Nay đã qua rồi
Buồn chi những chuyện
Xa vời xa xăm
Bèo trôi
Gặp gở lênh đênh
Kẻ theo sóng nước
Người lên bến bờ
Cội Nguồn
Luôn mãi trông chờ
Người con lạc lối
Lạc loài người con
Về Nguồn
Chuẩn bị hành trang
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
Chuyện tình
Ngang trái lâu rồi
Có gì bận bịu
Trong lòng bỏ buông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
220
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHỮNG KẺ ĐIÊN KHÙNG
Tôi thường gặp
Những kẻ điên khùng
Quên Cội Nguồn
Quên giống nòi
Mà cho mình tài hay
Chuyện lạ lùng
Chỉ có ở thời nay
Luôn khoe mình
Là khôn, tự vùi chôn
Nhân đức hiếu trung
Cuộc đời trên thế gian
Là đến chốn trường thi
Ai là người được siêu
Ai là người sa đọa
Nhìn xem
Lời nói và hành động
Thời hiểu rõ
Chẳng sai chi
Áo làm nên nhà tu
Áo làm nên nhà đời
Xấu xa, tuyệt vời
Đều ở tại cái tâm
Hiển Thánh, hay thành Ma
Đều không ở đâu xa
Tâm chính là Thánh
Tâm tà là Ma
Biết hiếu,
Đối với Ông Cha
Cội Nguồn vứt bỏ
Khoát áo nhà tu
Con Ma hại đời
Đường tu
Theo luật Ông Trời
Làm người bỏ Cội
Hết rồi đường tu
Đi vào đường tối tăm
Dù cho theo đạo nào
Luật nhân quả hỏi thăm
Nhân nào quả nấy
Bơ vơ lạc loài
Gốc mất
Thời cành khô ngọn héo
Luật trời luôn là thế
Đi vào mãi mãi thường còn
Lời Trời Thiên Ý
Chớ cải lời họa mang
Thuận Trời thời còn mãi
Nghịch Trời tất diệt vong
Bỏ Ông Cha
Sao nên Thánh
Bỏ Cội Nguồn
Nhất định đi vào đọa sa
Tôi thường gặp
Những người như thế
Ôi thương thay ôi thương thay
Những con người
Lạc Cội của thời nay
* * *
Tôi thường gặp
Những kẻ điên khùng
Quên Cội Nguồn
Quên giống nòi
Mà cho mình tài hay
Chuyện lạ lùng
Chỉ có ở thời nay
Luôn khoe mình
Là khôn, tự vùi chôn
Nhân đức hiếu trung
Cuộc đời trên thế gian
Là đến chốn trường thi
Ai là người được siêu
Ai là người sa đọa
Nhìn xem
Lời nói và hành động
Thời hiểu rõ
Chẳng sai chi
Áo làm nên nhà tu
Áo làm nên nhà đời
Xấu xa, tuyệt vời
Đều ở tại cái tâm
Hiển Thánh, hay thành Ma
Đều không ở đâu xa
Tâm chính là Thánh
Tâm tà là Ma
Biết hiếu,
Đối với Ông Cha
Cội Nguồn vứt bỏ
Khoát áo nhà tu
Con Ma hại đời
Đường tu
Theo luật Ông Trời
Làm người bỏ Cội
Hết rồi đường tu
Đi vào đường tối tăm
Dù cho theo đạo nào
Luật nhân quả hỏi thăm
Nhân nào quả nấy
Bơ vơ lạc loài
Gốc mất
Thời cành khô ngọn héo
Luật trời luôn là thế
Đi vào mãi mãi thường còn
Lời Trời Thiên Ý
Chớ cải lời họa mang
Thuận Trời thời còn mãi
Nghịch Trời tất diệt vong
Bỏ Ông Cha
Sao nên Thánh
Bỏ Cội Nguồn
Nhất định đi vào đọa sa
Tôi thường gặp
Những người như thế
Ôi thương thay ôi thương thay
Những con người
Lạc Cội của thời nay
* * *
Gốc mất
Thời cành khô ngọn héo
Luật trời luôn là thế
Đi vào mãi mãi thường còn
Lời Trời Thiên Ý
Chớ cải lời họa mang
Thuận Trời thời còn mãi
Nghịch Trời tất diệt vong
Bỏ Ông Cha
Sao nên Thánh
Bỏ Cội Nguồn
Nhất định đi vào đọa sa
Tôi thường gặp
Những người như thế
Ôi thương thay ôi thương thay
Những con người
Lạc Cội của thời nay
Tôi thường gặp
Những người như thế
Ôi thương thay ôi thương thay
Những con người
Lạc Cội của thời nay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
221
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHUYỆN XƯA
Chuyện xưa
Có một anh chàng
Về nền Quốc Đạo
Ngỡ ngàng nhìn tôi
Mùa xuân
Hoa nở sắc phơi
Hoa khoe sắc thắm
Ngất ngây anh chàng
Tại vì
Anh đã gặp nàng
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn
Nhìn vầng trăng soi
Nhưng vầng
Trăng sáng làm ngơ
Phất mùi hương phấn
Tỉnh bơ nhìn chàng
Lung linh
Mười tám trăng vàng
Ánh trăng rực rỡ
Rộn ràng cành xuân
Chợt nghe
Chàng đã theo chân
Lạnh lòng trăng hỏi
Có đi về Nguồn
Anh chàng
Nghe hỏi lắc đầu
Trăng liền biến mất
Giữa bầu trời xa
Chàng tìm
Rơi rụng cánh hoa
Nhưng không thấy bóng
Rụng rơi nơi nào
Bỏ chàng
Ngơ ngác một mình
Mùa xuân thắm đẹp
Nhưng lòng trống không
Ánh trăng
Lặn mất về tây
Cho ai ngơ ngẫn
Cho ai lạc Nguồn
* * *
Chuyện xưa
Có một anh chàng
Về nền Quốc Đạo
Ngỡ ngàng nhìn tôi
Mùa xuân
Hoa nở sắc phơi
Hoa khoe sắc thắm
Ngất ngây anh chàng
Tại vì
Anh đã gặp nàng
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn
Nhìn vầng trăng soi
Nhưng vầng
Trăng sáng làm ngơ
Phất mùi hương phấn
Tỉnh bơ nhìn chàng
Lung linh
Mười tám trăng vàng
Ánh trăng rực rỡ
Rộn ràng cành xuân
Chợt nghe
Chàng đã theo chân
Lạnh lòng trăng hỏi
Có đi về Nguồn
Anh chàng
Nghe hỏi lắc đầu
Trăng liền biến mất
Giữa bầu trời xa
Chàng tìm
Rơi rụng cánh hoa
Nhưng không thấy bóng
Rụng rơi nơi nào
Bỏ chàng
Ngơ ngác một mình
Mùa xuân thắm đẹp
Nhưng lòng trống không
Ánh trăng
Lặn mất về tây
Cho ai ngơ ngẩn
Cho ai lạc Nguồn
* * *
Bỏ chàng
Ngơ ngác một mình
Mùa xuân thắm đẹp
Nhưng lòng trống không
Ánh trăng
Lặn mất về tây
Cho ai ngơ ngẫn
Cho ai lạc Nguồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
222
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THƠ ĐÀN
Thơ đàn
Trầm bổng du dương
Hữu duyên nghe rõ
Cung thương cung trầm
Vô duyên
Nghe lộn nghe lầm
Tiếng đàn châu ngọc
Tưởng là gió mây
Hữu duyên
Châu báu là đây
Mừng rơi nước mắt
Đắp xây son vàng
Vô duyên
Nào hiểu thơ đàn
Tưởng chừng không được
Một đồng một xu
Thơ đàn
Đàn khảy tai trâu
Đờn kêu tích tịch
Tính tang tang tình
Thơ đàn
Dược liệu cam lồ
Mặt trời chân lý
Soi đường ta đi
Thơ đàn
Là kim chỉ nam
Là gươm trí huệ
Chống quân giặc thù
Tiếng đàn
Thiên Ý Cha Trời
Hành trang châu báu
Linh hồn mang theo
Xóa tan
Gốc rễ ngu si
Tiếng đàng giải thoát
Tử sanh tiếng đàn
U mê nghe lộn nghe lầm
Như là gió thoảng
Không bằng một xu
* * *
Thơ đàn
Trầm bổng du dương
Hữu duyên nghe rõ
Cung thương cung trầm
Vô duyên
Nghe lộn nghe lầm
Tiếng đàn châu ngọc
Tưởng là gió mây
Hữu duyên
Châu báu là đây
Mừng rơi nước mắt
Đắp xây son vàng
Vô duyên
Nào hiểu thơ đàn
Tưởng chừng không được
Một đồng một xu
Thơ đàn
Đàn khảy tai trâu
Đờn kêu tích tịch
Tính tang tang tình
Thơ đàn
Dược liệu cam lồ
Mặt trời chân lý
Soi đường ta đi
Thơ đàn
Là kim chỉ nam
Là gươm trí huệ
Chống quân giặc thù
Tiếng đàn
Thiên Ý Cha Trời
Hành trang châu báu
Linh hồn mang theo
Xóa tan
Gốc rễ ngu si
Tiếng đàng giải thoát
Tử sanh tiêng đàn
U mê nghe lộn nghe lầm
Như là gió thoảng
Không bằng một xu
* * *
Tiếng đàn
Thiên Ý Cha Trời
Hành trang châu báu
Linh hồn mang theo
Xóa tan
Gốc rễ ngu si
Tiếng đàng giải thoát
Tử sanh tiêng đàn
U mê nghe lộn nghe lầm
Như là gió thoảng
Không bằng một xu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
223
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TRUYỀN KINH THEO THÁNG NGÀY
Tôi phổ truyền chân lý
Theo tháng ngày không quên
Luôn đem về cuộc sống
Khắp đất trời bình yên
Lòng an vui
Như bao nhiêu chuyện lạ
Tuy nhọc nhằn
Nhưng lòng mãi nở hoa
Biển trần luôn lao xao
U minh mở lối vào
Thế nhân chen chúc bước
Khổ đời ráng sức lao
Đêm đêm ráng truyền kinh
Gieo hạt mầm Thiên Ý
Để cho đời xanh tốt
Đón xuân về bình yên
Mưa rơi mưa Thiên Ý
Hạt mưa, mưa chân lý
Làm xanh mầm nước non
Làm khiếp vía ngoại xâm
Sống cuộc đời chung sức
Sống cuộc đời chung vai
Luôn nối vòng tay lớn
Nghĩa đồng bào đắp xây
Anh em cùng trái đất
Không phân biệt giai cấp
Không phân biệt màu da
Vì cuộc sống vinh hoa
Cùng đẩy lùi lạc hậu
Cùng đẩy lùi chiến tranh
Không còn người áp bức
Không còn người oan sai
Ân tình theo cuộc sống
Đẹp lành tận ngày mai
Bao sự đời lưu luyến
Của tỷ người, người thân
Cùng chung đường chung lối
Chung Cội Nguồn yêu thương
* * *
Tôi phổ truyền chân lý
Theo tháng ngày không quên
Luôn đem về cuộc sống
Khắp đất trời bình yên
Lòng an vui
Như bao nhiêu chuyện lạ
Tuy nhọc nhằn
Nhưng lòng mãi nở hoa
Biển trần luôn lao xao
U minh mở lối vào
Thế nhân chen chúc bước
Khổ đời ráng sức lao
Đêm đêm ráng truyền kinh
Gieo hạt mầm Thiên Ý
Để cho đời xanh tốt
Đón xuân về bình yên
Mưa rơi mưa Thiên Ý
Hạt mưa, mưa chân lý
Làm xanh mầm nước non
Làm khiếp vía ngoại xâm
Sống cuộc đời chung sức
Sống cuộc đời chung vai
Luôn nối vòng tay lớn
Nghĩa đồng bào đắp xây
Anh em cùng trái đất
Không phân biệt giai cấp
Không phân biệt màu da
Vì cuộc sống vinh hoa
Cùng đẩy lùi lạc hậu
Cùng đẩy lùi chiến tranh
Không còn người áp bức
Không còn người oan sai
Ân tình theo cuộc sống
Đẹp lành tận ngày mai
Bao sự đời lưu luyến
Của tỷ người, người thân
Cùng chung đường chung lối
Chung Cội Nguồn yêu thương
* * *
Anh em cùng trái đất
Không phân biệt giai cấp
Không phân biệt màu da
Vì cuộc sống vinh hoa
Cùng đẩy lùi lạc hậu
Cùng đẩy lùi chiến tranh
Không còn người áp bức
Không còn người oan sai
Ân tình theo cuộc sống
Đẹp lành tận ngày mai
Bao sự đời lưu luyến
Của tỷ người, người thân
Cùng chung đường chung lối
Chung Cội Nguồn yêu thương
Bao sự đời lưu luyến
Của tỷ người, người thân
Cùng chung đường chung lối
Chung Cội Nguồn yêu thương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
224
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỀ NGUỒN ĐI EM
Về Nguồn đi em
Em sẽ yêu
Cuộc sống
Yêu cuộc đời
Yêu biển trời
An lạc tâm hồn
Yêu quê hương
Rộng mở tình thương
Em nghe
Tâm tư phơi phới
Bao điều ước muốn
Mơ mái nhà
Đoàn kết yêu thương
Cơm no áo ấm
Về Cội Nguồn
Là về với Cha Trời
Làm chủ Thiên Ý
Ở nơi đây
Em muốn gì
Cầu nguyền
Đều được linh ứng
Về Nguồn đi em
Sẽ cho em
Niềm hi vọng
Cuộc đời an vui
Em sẽ thấy
Vườn xuân
Đầy niềm vui
Mơ ước của em
Cả tình yêu
Đẹp tựa giấc mơ
Dù đời qua mau
Vẫn thấy
Đời đáng yêu
Cuối đường đời
Trở lại quê hương
Thiên đàng cõi trời
Về Nguồn đi em
Về Nguồn đi em
* * *
Về Nguồn đi em
Em sẽ yêu
Cuộc sống
Yêu cuộc đời
Yêu biển trời
An lạc tâm hồn
Yêu quê hương
Rộng mở tình thương
Em nghe
Tâm tư phơi phới
Bao điều ước muốn
Mơ mái nhà
Đoàn kết yêu thương
Cơm no áo ấm
Về Cội Nguồn
Là về với Cha Trời
Làm chủ Thiên Ý
Ở nơi đây
Em muốn gì
Cầu nguyền
Đều được linh ứng
Về Nguồn đi em
Sẽ cho em
Niềm hi vọng
Cuộc đời an vui
Em sẽ thấy
Vườn xuân
Đầy niềm vui
Mơ ước của em
Cả tình yêu
Đẹp tựa giấc mơ
Dù đời qua mau
Vẫn thấy
Đời đáng yêu
Cuối đường đời
Trở lại quê hương
Thiên đàng cõi trời
Về Nguồn đi em
Về Nguồn đi em
* * *
Về Nguồn đi em
Sẽ cho em
Niềm hi vọng
Cuộc đời an vui
Em sẽ thấy
Vườn xuân
Đầy niềm vui
Mơ ước của em
Cả tình yêu
Đẹp tựa giấc mơ
Dù đời qua mau
Vẫn thấy
Đời đáng yêu
Cuối đường đời
Trở lại quê hương
Thiên đàng cõi trời
Về Nguồn đi em
Về Nguồn đi em
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
225
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LỜI HỎI THĂM
Nơi chốn xa
Người bạn của tôi
Cùng gia đình
Nơi ấy
Bây giờ
Có được bình yên không
Có còn
Nhìn tuyết rơi cuối đường
Có còn
Đi trong thành phố buồn
Những đêm mưa
Người vắng bóng thưa
Người bạn của tôi
Nơi xa xôi
Nhớ khi xưa
Chúng mình chung đôi
Yêu quá là yêu
Người bạn thân
Lam lũ làm ăn
Tôi luôn cầu nguyện
Cho gia đình
Bình yên vạn sự
Nghe bạn về Nguồn
Tôi rất là mừng
Khi mãn trần
Chúng ta
Cùng trở lại
Quê hương cõi trời
Đoàn viên
Trên thiên đàng
Nơi ấy bây giờ
Có lẽ là mùa mưa
Rét buốt thấu da
Cây cối
Bạc đầu
Nở hoa bông tuyết
Hơn mười năm rồi
Ta chưa gặp nhau
Chiều nay nhớ về bạn
Trong bể khổ trần ai
Chịu nhiều gian nan
Và cũng lắm đắng cay
Giàu cho mấy
Mãn trần
Cũng trắng tay
Nghèo cho mấy
Mãn trần
Cũng xong một đời
Hãy trở lại thiên đàng
Qua cửa ngõ lương tâm
Đừng có sa chân
Lạc vào cám dỗ
Tiền Ma bạc quỷ
Mà mất lối về trời
Mấy lời thăm bạn
Người bạn tận xa xôi
* * *
Nơi chốn xa
Người bạn của tôi
Cùng gia đình
Nơi ấy
Bây giờ
Có được bình yên không
Có còn
Nhìn tuyết rơi cuối đường
Có còn
Đi trong thành phố buồn
Những đêm mưa
Người vắng bóng thưa
Người bạn của tôi
Nơi xa xôi
Nhớ khi xưa
Chúng mình chung đôi
Yêu quá là yêu
Người bạn thân
Lam lũ làm ăn
Tôi luôn cầu nguyện
Cho gia đình
Bình yên vạn sự
Nghe bạn về Nguồn
Tôi rất là mừng
Khi mãn trần
Chúng ta
Cùng trở lại
Quê hương cõi trời
Đoàn viên
Trên thiên đàng
Nơi ấy bây giờ
Có lẽ là mùa mưa
Rét buốt thấu da
Cây cối
Bạc đầu
Nở hoa bông tuyết
Hơn mười năm rồi
Ta chưa gặp nhau
Chiều nay nhớ về bạn
Trong bể khổ trần ai
Chịu nhiều gian nan
Và cũng lắm đắng cay
Giàu cho mấy
Mãn trần
Cũng trắng tay
Nghèo cho mấy
Mãn trần
Cũng xong một đời
Hãy trở lại thiên đàng
Qua cửa ngõ lương tâm
Đừng có sa chân
Lạc vào cám dỗ
Tiền Ma bạc quỷ
Mà mất lối về trời
Mấy lời thăm bạn
Người bạn tận xa xôi
* * *
Hơn mười năm rồi
Ta chưa gặp nhau
Chiều nay nhớ về bạn
Trong bể khổ trần ai
Chịu nhiều gian nan
Và cũng lắm đắng cay
Giàu cho mấy
Mãn trần
Cũng trắng tay
Nghèo cho mấy
Mãn trần
Cũng xong một đời
Hãy trở lại thiên đàng
Qua cửa ngõ lương tâm
Đừng có sa chân
Lạc vào cám dỗ
Tiền Ma bạc quỷ
Mà mất lối về trời
Mấy lời thăm bạn
Người bạn tận xa xôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
226
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THIÊN GIỚI VÀ TRẦN GIAN
Quê hương thiên giới
Ở nơi đó
Đất toàn châu báu
Vàng bạc kim cương
Trân châu,
Lưu ly, pha lê mã não
Kỳ trâm dị bảo
Hào quang sáng chói
Muôn màu muôn sắc
Đẹp lạ đẹp lùng
Lầu đài cung điện
Xa gần điệp trùng
Kỳ quan bảo tháp
Cao thấp ngút trời
Các cung các cõi
Phố xá thiên thành
Kiến trúc Lộng lẫy
Cấu trúc nguy nga
Muôn đạo hào quang
Tỏa lên không ngớt
Muôn màu vạn sắc
Đẹp lạ đẹp lùng
Đường Lộ xa gần
Dọc ngang khắp chỗ
Bàn cờ phố ở
Rộn rịp chư thiên
Nối liền khắp nơi
Liên thông khắp chốn
Đường sá
Toàn bằng bảy báu
Rực rỡ làm sao
Ngoại cung
Cảnh giới non tiên
Trập trùng hùng vĩ
Thác nước đèo mây
Suối reo thành nhạc
Mây trời ngũ sắc
Phụng múa rồng bay
Hoa quả lung linh
Chim trời ca hát
Gió tiên dịu mát
Dẫn lối đưa hương
Thơm ngát núi tiên
Thanh bình êm ả
Tự do nhàn nhã
Không chút lo âu
Chẳng chút buồn rầu
Không có hận thù
Không có ngục tù
Không có giàu nghèo
Ai cũng như ai
Sống theo Thiên Ý
Thiên Quyền Nhân Chủ
Sống theo Lương Tâm
Tôn trọng lẫn nhau
Và nơi đó
Không có người đau
Không có người chết
Không có cảnh
Chia ly
Sống mãi vĩnh hằng
Vui chơi quanh năm
Tưởng ăn có ăn
Tưởng mặc có mặc
Không như trần gian
Là nơi bể khổ
Phong tai gió bão
Động đất, núi lửa
Mưa nắng thất thường
Làm cho con người
Thấy đó mất đó
Đang giàu thành nghèo
Đang an vui
Trở thành khốn khổ
Cuộc đời trần gian
Đâu có bao lâu
Bóng câu cửa sổ
Không thiện lành
Thời sa nơi
Địa Phủ
Hãy về Nguồn
Trang trải tình thương
Giúp đỡ nhau
Cuộc sống mưu sanh
Không còn chiến tranh
Lên bờ chánh giác
Sống theo Hiến Pháp
Luật Pháp, Đạo Pháp
Vào cửa Lương Tâm
Trở lại thiên đàng
Quê hương cõi trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng trường sanh
* * *
Quê hương thiên giới
Ở nơi đó
Đất toàn châu báu
Vàng bạc kim cương
Trân châu,
Lưu ly, pha lê mã não
Kỳ trâm dị bảo
Hào quang sáng chói
Muôn màu muôn sắc
Đẹp lạ đẹp lùng
Lầu đài cung điện
Xa gần điệp trùng
Kỳ quan bảo tháp
Cao thấp ngút trời
Các cung các cõi
Phố xá thiên thành
Kiến trúc Lộng lẫy
Cấu trúc nguy nga
Muôn đạo hào quang
Tỏa lên không ngớt
Muôn màu vạn sắc
Đẹp lạ đẹp lùng
Đường Lộ xa gần
Dọc ngang khắp chỗ
Bàn cờ phố ở
Rộn rịp chư thiên
Nối liền khắp nơi
Liên thông khắp chốn
Đường sá
Toàn bằng bảy báu
Rực rỡ làm sao
Ngoại cung
Cảnh giới non tiên
Trập trùng hùng vĩ
Thác nước đèo mây
Suối reo thành nhạc
Mây trời ngũ sắc
Phụng múa rồng bay
Hoa quả lung linh
Chim trời ca hát
Gió tiên dịu mát
Dẫn lối đưa hương
Thơm ngát núi tiên
Thanh bình êm ả
Tự do nhàn nhã
Không chút lo âu
Chẳng chút buồn rầu
Không có hận thù
Không có ngục tù
Không có giàu nghèo
Ai cũng như ai
Sống theo Thiên Ý
Thiên Quyền Nhân Chủ
Sống theo Lương Tâm
Tôn trọng lẫn nhau
Và nơi đó
Không có người đau
Không có người chết
Không có cảnh
Chia ly
Sống mãi vĩnh hằng
Vui chơi quanh năm
Tưởng ăn có ăn
Tưởng mặc có mặc
Không như trần gian
Là nơi bể khổ
Phong tai gió bão
Động đất, núi lửa
Mưa nắng thất thường
Làm cho con người
Thấy đó mất đó
Đang giàu thành nghèo
Đang an vui
Trở thành khốn khổ
Cuộc đời trần gian
Đâu có bao lâu
Bóng câu cửa sổ
Không thiện lành
Thời sa nơi
Địa Phủ
Hãy về Nguồn
Trang trải tình thương
Giúp đỡ nhau
Cuộc sống mưu sanh
Không còn chiến tranh
Lên bờ chánh giác
Sống theo Hiến Pháp
Luật Pháp, Đạo Pháp
Vào cửa Lương Tâm
Trở lại thiên đàng
Quê hương cõi trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng trường sanh
* * *
Hãy về Nguồn
Trang trải tình thương
Giúp đỡ nhau
Cuộc sống mưu sanh
Không còn chiến tranh
Lên bờ chánh giác
Sống theo Hiến Pháp
Luật Pháp, Đạo Pháp
Vào cửa Lương Tâm
Trở lại thiên đàng
Quê hương cõi trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng trường sanh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
227
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NƠI ĐÓ VÀ NƠI ĐÂY
Dù giàu hay nghèo
Ở nơi đó
Không có Cội
Không có Nguồn
Bao cảnh xô bồ
Dẫm đạp cạnh tranh
Ở nơi đây
Trong nền Quốc Giáo
Chỉ có tấm lòng
Thương mến nhau
Không có
Phân biệt giàu nghèo
Không biết buồn
Mà chỉ biết vui
Và nơi đó
Dù là phồn hoa
Lộng lẫy kiêu sa
Nhưng cũng biết
Bao người lầm lủi
Bơi từng cọng rác
Kiếm sống qua ngày
Trong kiếp ăn mày
Lang thang trên
Đường phố
Trong cái khốn khổ
Lẫn lộn cảnh xa hoa
Đâu như nơi đây
Cuộc sống yêu thương
Giúp đỡ cùng nhau
Mưu cầu hạnh phúc
Không có áp lực
Trong cuộc sống
Cạnh tranh
Một thế giới
Bình yên
Trong nền Quốc Đạo
Thiêng Liêng
Thế gian nầy
Cũng chỉ là
Cõi tạm
Đến rồi đi
Rốt cùng tất cả
Đều là trắng tay
Còn lạc Cội
Còn khổ đau
Còn lạc Nguồn
Còn trôi nổi bơ vơ
Về đâu
Thiên đàng địa phủ
Về đâu về đâu
Nơi đó và nơi đây
* * *
Dù giàu hay nghèo
Ở nơi đó
Không có Cội
Không có Nguồn
Bao cảnh xô bồ
Dẫm đạp cạnh tranh
Ở nơi đây
Trong nền Quốc Giáo
Chỉ có tấm lòng
Thương mến nhau
Không có
Phân biệt giàu nghèo
Không biết buồn
Mà chỉ biết vui
Và nơi đó
Dù là phồn hoa
Lộng lẫy kiêu sa
Nhưng cũng biết
Bao người lầm lủi
Bơi từng cọng rác
Kiếm sống qua ngày
Trong kiếp ăn mày
Lang thang trên
Đường phố
Trong cái khốn khổ
Lẫn lộn cảnh xa hoa
Đâu như nơi đây
Cuộc sống yêu thương
Giúp đỡ cùng nhau
Mưu cầu hạnh phúc
Không có áp lực
Trong cuộc sống
Cạnh tranh
Một thế giới
Bình yên
Trong nền Quốc Đạo
Thiêng Liêng
Thế gian nầy
Cũng chỉ là
Cõi tạm
Đến rồi đi
Rốt cùng tất cả
Đều là trắng tay
Còn lạc Cội
Còn khổ đau
Còn lạc Nguồn
Còn trôi nổi bơ vơ
Về đâu
Thiên đàng địa phủ
Về đâu về đâu
Nơi đó và nơi đây
* * *
Thế gian nầy
Cũng chỉ là
Cõi tạm
Đến rồi đi
Rốt cùng tất cả
Đều là trắng tay
Còn lạc Cội
Còn khổ đau
Còn lạc Nguồn
Còn trôi nổi bơ vơ
Về đâu
Thiên đàng địa phủ
Về đâu về đâu
Nơi đó và nơi đây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
228
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỀ ĐI VỀ NGUỒN
Kiếp đời
Nơi trần thế
Kiếp người
Gian nan cơ hàn
Đường trần
Lắm phủ phàn
Bao đắng cay
Những trái ngang
Lỵ phiền
Đau khổ con tim
Đời phù du
Mãi lao vào
Phù phiếm
Không hay mình
Lạc lối
Cảnh trần giả dối
Có đó rồi không
Luôn mãi chạy theo
Bắt bóng
Bóng vô thường
Luôn để lại khổ đau
Khi mãn trần
Có mang theo
Được gì đâu
Thứ theo ta
Là quả nghệp
Ăn sâu
Đường danh lợi
Như mây tựa khói
Đường phù phiếm
Như khói tựa mây
Thế gian bể khổ
Không chỉ riêng ai
Mà tất cả đều khổ
Lênh đênh cuộc trần
Hãy về Nguồn
Lên bờ chánh giác
Đi trong giác ngộ
Trở về thiên tiên
Về Nguồn
Biến mình thành
Hoa sen
Gần bùn mà chẳng
Hôi tanh mùi bùn
Niệm Cha Trời
Quy Tổ nhận Tông
Sẽ an nhiên
Dù ở trần gian
Thiên đàng
Đã hiện nơi tâm
Chính mình
Về đi
Về Cội về Nguồn
Tìm nơi chỗ tựa
Đường trần vượt qua
Mãn trần về đến
Quê hương cõi trời
* * *
Kiếp đời
Nơi trần thế
Kiếp người
Gian nan cơ hàn
Đường trần
Lắm phủ phàn
Bao đắng cay
Những trái ngang
Lỵ phiền
Đau khổ con tim
Đời phù du
Mãi lao vào
Phù phiếm
Không hay mình
Lạc lối
Cảnh trần giả dối
Có đó rồi không
Luôn mãi chạy theo
Bắt bóng
Bóng vô thường
Luôn để lại khổ đau
Khi mãn trần
Có mang theo
Được gì đâu
Thứ theo ta
Là quả nghệp
Ăn sâu
Đường danh lợi
Như mây tựa khói
Đường phù phiếm
Như khói tựa mây
Thế gian bể khổ
Không chỉ riêng ai
Mà tất cả đều khổ
Lênh đênh cuộc trần
Hãy về Nguồn
Lên bờ chánh giác
Đi trong giác ngộ
Trở về thiên tiên
Về Nguồn
Biến mình thành
Hoa sen
Gần bùn mà chẳng
Hôi tanh mùi bùn
Niệm Cha Trời
Quy Tổ nhận Tông
Sẽ an nhiên
Dù ở trần gian
Thiên đàng
Đã hiện nơi tâm
Chính mình
Về đi
Về Cội về Nguồn
Tìm nơi chỗ tựa
Đường trần vượt qua
Mãn Trần về đến
Quê hương cõi trời
* * *
Về đi
Về Cội về Nguồn
Tìm nơi chỗ tựa
Đường trần vượt qua
Mãn trần về đền
Quê hương cõi trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
229
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
AI CŨNG THẾ
Sống xa
Cội Nguồn
Muôn kiếp
Nhận khổ sầu
Gian nan đày đọa
Luân hồi khổ đau
Lương Tâm khó thấy
Nghìn trùng cách xa
Bao lụy phiền
Đeo theo mãi
Thân không chút
An nhàn
Mỗi kiếp đời
Đi qua
Mỗi kiếp đời
Khốn khổ
Lạc lõng chơi vơi
Mãi lao theo
Sanh Tử
Nào dừng lại
Được đâu
Bến không thấy
Thuyền mãi lạc
Ngoài khơi
Sống mất Gốc
Cành khô ngọn héo
Mỗi kiếp đời trần
Khốn khó gian nan
Nguồn không còn
Phước phần khô cạn
Phải đi vay mượn
Khắp chốn khắp nơi
Hãy từ bỏ
Lạc loài bơ vơ
Hãy tỉnh giấc
Tìm về Cội Gốc
Như con có Cha
Cuộc đời xanh tốt
Như con có Mẹ
Cuộc đời nở hoa
Làm chủ tử sanh
Làm chủ cái Ta
Làm chủ Lương Tâm
Mãn trần siêu sanh
Về trời hưởng phước
Chấm dứt tử sanh
An vui tự tại
Mãi trên thiên đàng
* * *
Sống xa
Cội Nguồn
Muôn kiếp
Nhận khổ sầu
Gian nan đày đọa
Luân hồi khổ đau
Lương Tâm khó thấy
Nghìn trùng cách xa
Bao lụy phiền
Đeo theo mãi
Thân không chút
An nhàng
Mỗi kiếp đời
Đi qua
Mỗi kiếp đời
Khốn khổ
Lạc lõng chơi vơi
Mãi lao theo
Sanh Tử
Nào dừng lại
Được đâu
Bến không thấy
Thuyền mãi lạc
Ngoài khơi
Sống mất Gốc
Cành khô ngọn héo
Mỗi kiếp đời trần
Khốn khó gian nan
Nguồn không còn
Phước phần khô cạn
Phải đi vay mượn
Khắp chốn khắp nơi
Hãy từ bỏ
Lạc loài bơ vơ
Hãy tỉnh giấc
Tìm về Cội Gốc
Như con có Cha
Cuộc đời xanh tốt
Như con có Mẹ
Cuộc đời nở hoa
Làm chủ tử sanh
Làm chủ cái Ta
Làm chủ Lương Tâm
Mãn trần siêu sanh
Về trời hưởng phước
Chấm dứt tử sanh
An vui tự tại
Mãi trên thiên đàng
* * *
Hãy từ bỏ
Lạc loài bơ vơ
Hãy tỉnh giấc
Tìm về Cội Gốc
Như con có Cha
Cuộc đời xanh tốt
Như con có Mẹ
Cuộc đời nở hoa
Làm chủ tử sanh
Làm chủ cái Ta
Làm chủ Lương Tâm
Mãn trần siêu sanh
Về trời hưởng phước
Chấm dứt tử sanh
An vui tự tại
Mãi trên thiên đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
230
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
SỰ ĐÁNH LỪA
Nầy chúng ta ơi
Trải qua
Vô số kiếp
Chúng ta
Không bao giờ chết
Dù bạn và tôi
Hai ta không khác
Chết chỉ là
Bỏ cái xác
Linh hồn đi tiếp
Tìm cái xác khác
Mà thôi
Chiếc áo da
Bỏ ra mặc vào
Vô số vô biên
Kiếp linh hồn
Kiếp bất tử
Trường sanh
Vì lạc Cội
Lạc Nguồn
Mới bị đánh lừa
Linh hồn
Sanh tử, tử sanh
Thành ra khiếp sợ
Mỗi lần bỏ xác
Tưởng mình đã chết
Hóa ra không chết
Theo nghiệp
Vào cảnh giới
Mượn xác
Để rồi có thân
Một là hóa sanh
Hai là thai sanh
Ba là noãn sanh
Bốn là thấp sanh
Sanh chính là
Vay mượn thể xác
Tử là
Tả lại thể xác
Linh Hồn
Vẫn y nguyên
Không tăng không giảm
Như người
Cởi áo ra
Mặc áo vào
Kiếp con người
Kiếp muôn loài
Xác thân chỉ là
Cát bụi.
Hãy dành cho nhau
Bao niềm vui
Đang có
Khuyên nhau
Trở về Cội Nguồn
Để mai kia
Bỏ lại xác trần
Cùng về thiên giới
Hưởng an vui
Cực lạc có nhau
Sự đánh lừa sanh tử
Về Nguồn thời rõ
Thế thôi
An vui cực lạc từ đây
* * *
Nầy chúng ta ơi
Trải qua
Vô số kiếp
Chúng ta
Không bao giờ chết
Dù bạn và tôi
Hai ta không khác
Chết chỉ là
Bỏ cái xác
Linh hồn đi tiếp
Tìm cái xác khác
Mà thôi
Chiếc áo da
Bỏ ra mặc vào
Vô số vô biên
Kiếp linh hồn
Kiếp bất tử
Trường sanh
Vì lạc Cội
Lạc Nguồn
Mới bị đánh lừa
Linh hồn
Sanh tử, tử sanh
Thành ra khiếp sợ
Mỗi lần bỏ xác
Tưởng mình đã chết
Hóa ra không chết
Theo nghiệp
Vào cảnh giới
Mượn xác
Để rồi có thân
Một là hóa sanh
Hai là thai sanh
Ba là noản sanh
Bốn là thấp sanh
Sanh chính là
Vay mượn thể xác
Tử là
Tả lại thể xác
Linh Hồn
Vẫn y nguyên
Không tăng không giảm
Như người
Cỡi áo ra
Mặc áo vào
Kiếp con người
Kiếp muôn loài
Xác thân chỉ là
Cát bụi.
Hãy dành cho nhau
Bao niềm vui
Đang có
Khuyên nhau
Trở về Cội Nguồn
Để mai kia
Bỏ lại xác trần
Cùng về thiên giới
Hưởng an vui
Cực lạc có nhau
Sự đánh lừa sanh tử
Về Nguồn thời rõ
Thế thôi
An vui cực lạc từ đây
* * *
Khuyên nhau
Trở về Cội Nguồn
Để mai kia
Bỏ lại xác trần
Cùng về thiên giới
Hưởng an vui
Cực lạc có nhau
Sự đánh lừa sanh tử
Về Nguồn thời rõ
Thế thôi
An vui cực lạc từ đây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
231
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐÔI LỜI TÂM SỰ
Tôi có người anh
Vào nền Quốc Đạo
Ra sức ngược xuôi
Cứu người tận độ
Nên ít hẹn hò
Nói chuyện cùng nhau
Nơi nền Quốc Đạo
Bận rộn
Anh còn nhớ đến
Em không
Hay chỉ mình em
Là nhớ là thương
Thương người anh
Luôn vì
Đất nước quê hương
Yêu quá là yêu
Người anh cứu thế
Độ nhân
Nơi ấy, anh có buồn
Vì nghe
Giá lạnh mùa đông
Nhớ hôm nào
Hai chúng ta
Trên đường về
Gặp cảnh mưa chiều
Ước đẫm cùng nhau
Nhưng lòng vẫn vui
Chẳng lạnh tí nào
Em thường đọc
Thơ anh
Trong những ngày mưa
Em không trách anh
Ít gặp nhau
Vì nước non
Còn nhiều thương đau
Khốn khổ
Bên bờ vực thẳm
Nô lệ sát chân
Ôi nghìn năm
Lệ thấm nước non
Ôi trăm năm
Đầu cúi lưng khom
Ôi ba mươi năm
Tan nát thịt da
Con người thời nay
Lương Tâm bỏ rơi
Khó mà trở lại
Quê hương cõi trời
Anh thường nói rằng
Hạnh phúc đôi ta
Cũng chính là
Hạnh phúc mọi người
Tình yêu
Thật đậm đà
Khi đất nước
Rực rỡ ngàn hoa
Khi cháu con
Trở về Nguồn Cội Ông Cha
* * *
Tôi có người anh
Vào nền Quốc Đạo
Ra sức ngược xuôi
Cứu người tận độ
Nên ít hẹn hò
Nói chuyện cùng nhau
Nơi nền Quốc Đạo
Bận rộn
Anh còn nhớ đến
Em không
Hay chỉ mình em
Là nhớ là thương
Thương người anh
Luôn vì
Đất nước quê hương
Yêu quá là yêu
Người anh cứu thế
Độ nhân
Nơi ấy, anh có buồn
Vì nghe
Giá lạnh mùa đông
Nhớ hôm nào
Hai chúng ta
Trên đường về
Gặp cảnh mưa chiều
Ước đẩm cùng nhau
Nhưng lòng vẫn vui
Chẳng lạnh tí nào
Em thường đọc
Thơ anh
Trong những ngày mưa
Em không trách anh
Ít gặp nhau
Vì nước non
Còn nhiều thương đau
Khốn khổ
Bên bờ vực thẳm
Nô lệ sát chân
Ôi nghìn năm
Lệ thấm nước non
Ôi trăm năm
Đầu cúi lưng khom
Ôi ba mươi năm
Tan nát thịt da
Con người thời nay
Lương Tâm bỏ rơi
Khó mà trở lại
Quê hương cõi trời
Anh thường nói rằng
Hạnh phúc đôi ta
Cũng chính là
Hạnh phúc mọi người
Tình yêu
Thật đậm đà
Khi đất nước
Rực rỡ ngàn hoa
Khi cháu con
Trở về Nguồn Cội Ông Cha
* * *
Em thường đọc
Thơ anh
Trong những ngày mưa
Em không trách anh
Ít gặp nhau
Vì nước non
Còn nhiều thương đau
Khốn khổ
Bên bờ vực thẳm
Nô lệ sát chân
Ôi nghìn năm
Lệ thấm nước non
Ôi trăm năm
Đầu cúi lưng khom
Ôi ba mươi năm
Tan nát thịt da
Con người thời nay
Lương Tâm bỏ rơi
Khó mà trở lại
Quê hương cõi trời
Anh thường nói rằng
Hạnh phúc đôi ta
Cũng chính là
Hạnh phúc mọi người
Tình yêu
Thật đậm đà
Khi đất nước
Rực rỡ ngàn hoa
Khi cháu con
Trở về Nguồn Cội Ông Cha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
232
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TA LÀ BẤT SANH, TA LÀ BẤT DIỆT
Ta là bất sanh
Ta là bất diệt
Dù trải qua
Vô lượng số kiếp
Dù trải qua
Vô lượng xác thân
Ta nào có chết
Ta vẫn là Ta
Ta là Thấy
Ta là Nghe
Ta là Hay
Ta là Biết
Thấy, Nghe, Hay, Biết
Thiên tánh của Ta
Thường Thấy
Thường Nghe
Thường Hay
Thường Biết
Thường hằng bất diệt
Trải qua
Vô lượng đời
Dù là ở đâu
Thiên đàng
Trần gian
Địa phủ
Không gì thay đổi
Ta vẫn là Ta
Trường sanh bất tử.
Cái sợ của Ta
Chính là
Gieo ra nghiệp dữ
Liền bị thiên chuyển
Đày đọa linh hồn
Đày đọa
Cái Thấy, Nghe, Hay, Biết của ta
Khi Ta
Làm chủ cái Ta
Thấy, nghe, hay biết
Phân biệt, tạo tác của Ta
Tạo ra phúc đức
Mặc sức rong chơi
Vui trong lục trần
Giàu sang càng vui
Quyền cao càng quý
Ăn sung mặc sướng
Càng hay
Ta nào sợ đọa
Chân Tâm ta trụ
Chân tánh ta ngồi
Lương tâm
Phản hồi
Lội chơi bể trần
Càng vui
Ta không sợ tử
Ta không sợ sanh
Vì ta
Vốn không sanh
Vì Ta
Vốn không tử
Sanh tử
Là xác Thân
Vay mượn của ta
Vay là sanh
Trả là tử
Xác thân
Trở về cát bụi
Ta vẫn là Ta
Không sanh không tử
Vô lượng số kiếp hà sa
Ta hiểu được Ta
Thời Cực Lạc
Ngay nơi trần gian
Đâu phải tây phương
Mới có Cực Lạc
Mà Cực Lạc
Chính là Ta làm chủ
Lương Tâm
Chân Tâm Chân Tánh của Ta
* * *
Ta là bất sanh
Ta là bất diệt
Dù trải qua
Vô lượng số kiếp
Dù trải qua
Vô lượng xác thân
Ta nào có chết
Ta vẫn là Ta
Ta là Thấy
Ta là Nghe
Ta là Hay
Ta là Biết
Thấy, Nghe, Hay, Biết
Thiên tánh của Ta
Thường Thấy
Thường Nghe
Thường Hay
Thường Biết
Thường hằng bất diệt
Trải qua
Vô lượng đời
Dù là ở đâu
Thiên đàng
Trần gian
Địa phủ
Không gì thay đổi
Ta vẫn là Ta
Trường sanh bất tử.
Cái sợ của Ta
Chính là
Gieo ra nghiệp dữ
Liền bị thiên chuyển
Đày đọa linh hồn
Đày đọa
Cái Thấy, Nghe, Hay, Biết của ta
Khi Ta
Làm chủ cái Ta
Thấy, nghe, hay biết
Phân biệt, tạo tác của Ta
Tạo ra phúc đức
Mặc sức rong chơi
Vui trong lục trần
Giàu sang càng vui
Quyền cao càng quý
Ăn sung mặc sướng
Càng hay
Ta nào sợ đọa
Chân Tâm ta trụ
Chân tánh ta ngồi
Lương tâm
Phản hồi
Lội chơi bể trần
Càng vui
Ta không sợ tử
Ta không sợ sanh
Vì ta
Vốn không sanh
Vì Ta
Vốn không tử
Sanh tử
Là xác Thân
Vay mượn của ta
Vay là sanh
Trả là tử
Xác thân
Trở về cát bụi
Ta vẫn là Ta
Không sanh không tử
Vô lượng số kiếp hà sa
Ta hiểu được Ta
Thời Cực Lạc
Ngay nơi trần gian
Đâu phải tây phương
Mới có Cực Lạc
Mà Cực Lạc
Chính là Ta làm chủ
Lương Tâm
Chân Tâm Chân Tánh của Ta
* * *
Ta nào sợ đọa
Chân Tâm ta trụ
Chân tánh ta ngồi
Lương tâm
Phản hồi
Lội chơi bể trần
Càng vui
Ta không sợ tử
Ta không sợ sanh
Vì ta
Vốn không sanh
Vì Ta
Vốn không tử
Sanh tử
Là xác Thân
Vay mượn của ta
Vay là sanh
Trả là tử
Xác thân
Trở về cát bụi
Ta vẫn là Ta
Không sanh không tử
Vô lượng số kiếp hà sa
Ta hiểu được Ta
Thời Cực Lạc
Ngay nơi trần gian
Đâu phải tây phương
Mới có Cực Lạc
Mà Cực Lạc
Chính là Ta làm chủ
Lương Tâm
Chân Tâm Chân Tánh của Ta
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
233
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TẤT CẢ ĐỀU GIẢ
Người giác ngộ
Là đi vào diệt độ
Có hình là giả
Có sắc là giả
Có tướng là giả
Có pháp là giả
Tất cả là hành giả
Giặc là giặc giả
Sống là sống giả
Chết là chết giả
Tất cả chỉ là
Trò ảo thuật
Vạn pháp
Do Duy Tâm tạo
Vạn cảnh
Do Duy Thức sanh
Thuận, nghịch
Biến động
Lúc chiến tranh
Lúc hòa bình
Cõi tạm hồng trần
Sống cũng giả
Chết cũng giả
Có gì là thật đâu
Mà hận với thù
Nầy bạn thân ơi
Dù anh là ai
Giai cấp
Chủng Tộc nào
Giàu hay nghèo
Mãn trần
Thời cũng như nhau
Ai cũng phải
Ra đi
Bỏ lại tất cả
Không mang theo
Được gì
Dù là mảy lông
Hạt bụi,
Đời là giả tạm
Không thể ở lâu
Hãy dành cho nhau
Bao niềm vui
Hạnh phúc
Thiên đàng
Cùng nhau đi đến
Không ganh ghét
Hận thù
Thời địa ngục
Không sa
Người ơi hãy nhớ
Kiếp người
Mau chóng vội qua
Chỉ nghiệp
Là mang theo
Không phải
Vàng muôn bạc đống
Mãn trần rồi
Mấy ai trở lại
Xin đừng
Toan tính thiệt hơn
Hãy mến thương nhau
Giúp đở lẫn nhau
Bằng cả trái tim
Đến rồi đi
Ai ai cũng thế
Mãn trần là chấm hết
Thứ mang theo
Là Thiện Lành Thiên Ý
Thứ Trâm quý
Không phải là Bạc Vàng
Mà đức Tánh Từ Bi
Trần gian cõi tạm
Sống cũng giả
Chết cũng giả
Giặc cũng chỉ là Giặc giả
Nên mới gọi
Cõi tạm trường thi
Có chi
Hãy buông bỏ hết đi
Trở lại thiên đàng
Quê hương vĩnh hằng
Sống mãi tự tại an vui
* * *
Người giác ngộ
Là đi vào diệt độ
Có hình là giả
Có sắc là giả
Có tướng là giả
Có pháp là giả
Tất cả là hành giả
Giặc là giặc giả
Sống là sống giả
Chết là chết giả
Tất cả chỉ là
Trò ảo thuật
Vạn pháp
Do Duy Tâm tạo
Vạn cảnh
Do Duy Thức sanh
Thuận, nghịch
Biến động
Lúc chiến tranh
Lúc hòa bình
Cõi tạm hồng trần
Sống cũng giả
Chết cũng giả
Có gì là thật đâu
Mà hận với thù
Nầy bạn thân ơi
Dù anh là ai
Giai cấp
Chủng Tộc nào
Giàu hay nghèo
Mãn trần
Thời cũng như nhau
Ai cũng phải
Ra đi
Bỏ lại tất cả
Không mang theo
Được gì
Dù là mảy lông
Hạt bụi,
Đời là giả tạm
Không thể ở lâu
Hãy dành cho nhau
Bao niềm vui
Hạnh phúc
Thiên đàng
Cùng nhau đi đến
Không ganh ghét
Hận thù
Thời địa ngục
Không sa
Người ơi hãy nhớ
Kiếp người
Mau chóng vội qua
Chỉ nghiệp
Là mang theo
Không phải
Vàng muôn bạc đống
Mãn trần rồi
Mấy ai trở lại
Xin đừng
Toan tính thiệt hơn
Hãy mến thương nhau
Giúp đở lẫn nhau
Bằng cả trái tim
Đến rồi đi
Ai ai cũng thế
Mãn trần là chấm hết
Thứ mang theo
Là Thiện Lành Thiên Ý
Thứ Trâm quý
Không phải là Bạc Vàng
Mà đức Tánh Từ Bi
Trần gian cõi tạm
Sống cũng giả
Chết cũng giả
Giặc cũng chỉ là Giặc giả
Nên mới gọi
Cõi tạm trường thi
Có chi
Hãy buông bỏ hết đi
Trở lại thiên đàng
Quê hương vĩnh hằng
Sống mãi tự tại an vui
* * *
Mãn trần rồi
Mấy ai trở lại
Xin đừng
Toan tính thiệt hơn
Hãy mến thương nhau
Giúp đở lẫn nhau
Bằng cả trái tim
Đến rồi đi
Ai ai cũng thế
Mãn trần là chấm hết
Thứ mang theo
Là Thiện Lành Thiên Ý
Thứ Trâm quý
Không phải là Bạc Vàng
Mà đức Tánh Từ Bi
Trần gian cõi tạm
Sống cũng giả
Chết cũng giả
Giặc cũng chỉ là Giặc giả
Nên mới gọi
Cõi tạm trường thi
Có chi
Hãy buông bỏ hết đi
Trở lại thiên đàng
Quê hương vĩnh hằng
Sống mãi tự tại an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
234
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
QUỲ DƯỚI CHÂN CHA
Chúng con quay đầu
Trở về Cội Nguồn
Quỳ dưới chân Cha
Cha là Thái Dương
Mẹ là Thái Âm
Soi sáng nhân gian
Trừ hết lầm mê
Cứu cháu cứu con
Cha là Long Quân
Mẹ là Âu Cơ
Cha Mẹ vũ trụ
Đại từ đại bi
Cha lành bốn loài
Cha khắp càn khôn
Từ vô lượng kiếp
Chúng con lạc Cội
Lạc loài bơ vơ
Gây ra nhiều tội
Sa đọa không ngừng
Lạc mất đường về
Nên không
Biết nhà là đâu
Biết bao khổ đau
Biết bao trầm luân
Chúng con quyết tâm
Trở về Cội Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Nghe lời Mẹ Cha
Gieo trồng Thiên Ý
Mai sau gặt hái
Toàn quả phúc lành
Không còn cái nghèo
Cầu xin
Khắp cùng tam giới
Cha sai con cả
Chí Tôn xuống thế
Trao cho chìa khóa
Mở kho báu
Nhà Trời
Chọn lấy những gì
Mình ưa thích
Đem ra kinh doanh
Đem ra gieo trồng
Làm giàu cho hồn linh
Chúng con cảm ơn
Quốc Tổ Vua Hùng
Người truyền lời Trời
Cho chúng con
* * *
Chúng con quay đầu
Trở về Cội Nguồn
Quỳ dưới chân Cha
Cha là Thái Dương
Mẹ là Thái Âm
Soi sáng nhân gian
Trừ hết lầm mê
Cứu cháu cứu con
Cha là Long Quân
Mẹ là Âu Cơ
Cha Mẹ vũ trụ
Đại từ đại bi
Cha lành bốn loài
Cha khắp càn khôn
Từ vô lượng kiếp
Chúng con lạc Cội
Lạc loài bơ vơ
Gây ra nhiều tội
Sa đọa không ngừng
Lạc mất đường về
Nên không
Biết nhà là đâu
Biết bao khổ đau
Biết bao trầm luân
Chúng con quyết tâm
Trở về Cội Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Nghe lời Mẹ Cha
Gieo trồng Thiên Ý
Mai sau gặt hái
Toàn quả phúc lành
Không còn cái nghèo
Cầu xin
Khắp cùng tam giới
Cha sai con cả
Chí Tôn xuống thế
Trao cho chìa khóa
Mở kho báu
Nhà Trời
Chọn lấy những gì
Mình ưa thích
Đem ra kinh doanh
Đem ra gieo trồng
Làm giàu cho hồn linh
Chúng con cảm ơn
Quốc Tổ Vua Hùng
Người truyền lời Trời
Cho chúng con
* * *
Chúng con quyết tâm
Trở về Cội Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Nghe lời Mẹ Cha
Gieo trồng Thiên Ý
Mai sau gặt hái
Toàn quả phúc lành
Không còn cái nghèo
Cầu xin
Khắp cùng tam giới
Cha sai con cả
Chí Tôn xuống thế
Trao cho chìa khóa
Mở kho báu
Nhà Trời
Chọn lấy những gì
Mình ưa thích
Đem ra kinh doanh
Đem ra gieo trồng
Làm giàu cho hồn linh
Chúng con cảm ơn
Quốc Tổ Vua Hùng
Người truyền lời Trời
Cho chúng con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
235
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TẠ ƠN THẦY
Thắp nén nhang lòng
Muôn vàng tạ ơn
Công đức của Thầy
Thầy là ánh sáng
Đem về hơi ấm
Thầy là ngọn đuốc
Soi đường con đi
Thầy là Cha Lành
Cứu vớt con thơ
Thầy là nhân từ
Thương hết muôn loài
Nhân loại thế gian
Suốt cả cuộc đời
Vì nước vì dân
Vì nhân loại
Năm màu da anh em
Ngày đêm
Làm nên những
Hạt ngọc báu châu
Nuôi dưỡng hồn linh
Giải trừ tăm tối
Đang chìm trong
Bể khổ
Nhất là non nước
Sắp rơi vào tay
Ngoại xâm
Đi vào nô lệ
Đớn đau tối tăm
Thầy vì thế nhân
Nhưng nào được yên
Khốn khổ vô cùng
Biết bao tai ương
Dập dồn
Suốt mấy chục
Năm trời
Nhưng Thầy vẫn
Gồng mình chịu đựng
Không than một lời
Âm thầm lặng lẽ
Viết kinh
Lấp đường địa ngục
Mở cửa thiên đàng
Trao cho kiếm huệ
Biển trời xông pha
Vượt qua
Sanh tử vượt qua
Dứt trừ sa đọa
Vượt qua bể trần
Thầy Tổ là người
Dẫn đường
Nếm mật nằm gai
Đi trong bão tố
Đất trời phong ba
Sống một ngày
Chỉ biết một ngày
Tai nạn đã qua
Không phải dễ
Làm ra những hạt ngọc
Phải trả giá
Sấm sét can qua
Công dựng nước
Cháu con chưa trả
Nay còn thêm
Để lại kho kinh
Đưa dân tộc
Rồng Tiên
Bước lên
Tầm cao mới
Ai cũng làm chủ
Con đường về trời
Cửa ngõ thiên đàng
Đâu phải xa vời
Mà chính là
Cửa ngõ Lương Tâm.
Ra khỏi sanh tử
Đâu là xa lắm
Mà chỉ trở về
Với Chân Tánh Chân Tâm
Nhang lòng chúng con
Dâng lên Thầy Tổ
Cháy mãi ức vạn năm
Thơm ngát
Không bao giờ phai
* * *
Thắp nén nhang lòng
Muôn vàng tạ ơn
Công đức của Thầy
Thầy là ánh sáng
Đem về hơi ấm
Thầy là ngọn đuốc
Soi đường con đi
Thầy là Cha Lành
Cứu vớt con thơ
Thầy là nhân từ
Thương hết muôn loài
Nhân loại thế gian
Suốt cả cuộc đời
Vì nước vì dân
Vì nhân loại
Năm màu da anh em
Ngày đêm
Làm nên những
Hạt ngọc báu châu
Nuôi dưỡng hồn linh
Giải trừ tăm tối
Đang chìm trong
Bể khổ
Nhất là non nước
Sắp rơi vào tay
Ngoại xâm
Đi vào nô lệ
Đớn đau tối tăm
Thầy vì thế nhân
Nhưng nào được yên
Khốn khổ vô cùng
Biết bao tai ương
Dập dồn
Suốt mấy chục
Năm trời
Nhưng Thầy vẫn
Gồng mình chịu đựng
Không than một lời
Âm thầm lặng lẽ
Viết kinh
Lấp đường địa ngục
Mở cửa thiên đàng
Trao cho kiếm huệ
Biển trời xông pha
Vượt qua
Sanh tử vượt qua
Dứt trừ sa đọa
Vượt qua bể trần
Thầy Tổ là người
Dẫn đường
Nếm mật nằm gai
Đi trong bão tố
Đất trời phong ba
Sống một ngày
Chỉ biết một ngày
Tai nạn đã qua
Không phải dễ
Làm ra những hạt ngọc
Phải trả giá
Sấm sét can qua
Công dựng nước
Cháu con chưa trả
Nay còn thêm
Để lại kho kinh
Đưa dân tộc
Rồng Tiên
Bước lên
Tầm cao mới
Ai cũng làm chủ
Con đường về trời
Cửa ngõ thiên đàng
Đâu phải xa vời
Mà chính là
Cửa ngõ Lương Tâm.
Ra khỏi sanh tử
Đâu là xa lắm
Mà chỉ trở về
Với Chân Tánh Chân Tâm
Nhang lòng chúng con
Dâng lên Thầy Tổ
Cháy mãi ức vạn năm
Thơm ngát
Không bao giờ phai
* * *
Thầy Tổ là người
Dẫn đường
Nếm mật nằm gai
Đi trong bão tố
Đất trời phong ba
Sống một ngày
Chỉ biết một ngày
Tai nạn đã qua
Không phải dễ
Làm ra những hạt ngọc
Phải trả giá
Sấm sét can qua
Công dựng nước
Cháu con chưa trả
Nay còn thêm
Để lại kho kinh
Đưa dân tộc
Rồng Tiên
Bước lên
Tầm cao mới
Ai cũng làm chủ
Con đường về trời
Cửa ngõ thiên đàng
Đâu phải xa vời
Mà chính là
Cửa ngõ Lương Tâm.
Ra khỏi sanh tử
Đâu là xa lắm
Mà chỉ trở về
Với Chân Tánh Chân Tâm
Nhang lòng chúng con
Dâng lên Thầy Tổ
Cháy mãi ức vạn năm
Thơm ngát
Không bao giờ phai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
236
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐẤT NƯỚC TÔI
Đất nước tôi
Đất nước tôi
Năm nghìn năm
Từ thuở dựng non
Bách Việt Văn Lang
Rền vang khí phách
No cơm ấm áo
Đệ nhất hoàn cầu
Độc Lập lâu dài
Không nước nào hơn
Nhưng đến khi
Kết thúc
Niên Đại Hùng Vương
Bách Việt Văn Lang
Đi vào chiến tranh loạn lạc
Rời xa Cội Nguồn
Dẫn đến tan thương
Đi vào thảm sử
Nghe từng nỗi đau
Của biển
Nghe từng nỗi đau
Của rừng
Nghe từng nỗi buồn
Của núi
Ôi quê hương dòng sông
Lũy tre đồng ruộng
Bom cày đạn xới
Ôi chiến tranh
Ôi đau thương
Do giặc ngoại xâm
Dày xéo
Bao người ra đi
Bao người không về
Để lại nặng nề
Cho bao thế hệ tiếp theo
Đất nước tôi
Đất Cha Ông
Từ thuở khai sinh
Nào đâu phải thế
Nhưng vì mất Gốc
Nối tiếp nhau
Mưa dầm nắng lửa
Binh đao không nghỉ
Thành dòng ca dao
Dòng giống Tiên Rồng
Mất đi
Hùng thiêng lịch sử
Hào hùng uy dũng
Hùng khí mấy nghìn năm
Quê hương ta ơi
Quê hương Việt Nam
Chịu nhiều gian khổ
Cùng nhau thức tỉnh
Trở về Cội Nguồn
Lấy lại khí thế hào hùng
Bao đời vang mãi
Con tàu nối nhau
Trọn tình trọn nghĩa
Giữ gìn quê hương
Ngăn bước quân thù
Vang vang câu hò
Vùi chôn
Lũ giặc ngoại xâm
Đất nước tôi
Đất nước tôi
Đất nước năm nghìn năm
Sáng ngời muôn thuở
Sáng ngời muôn thu
* * *
Đất nước tôi
Đất nước tôi
Năm nghìn năm
Từ thuở dựng non
Bách Việt Văn Lang
Rền vang khí phách
No cơm ấm áo
Đệ nhất hoàn cầu
Độc Lập lâu dài
Không nước nào hơn
Nhưng đến khi
Kết thúc
Niên Đại Hùng Vương
Bách Việt Văn Lang
Đi vào chiến tranh loạn lạc
Rời xa Cội Nguồn
Dẫn đến tan thương
Đi vào thảm sử
Nghe từng nỗi đau
Của biển
Nghe từng nỗi đau
Của rừng
Nghe từng nỗi buồn
Của núi
Ôi quê hương dòng sông
Lũy tre đồng ruộng
Bôm cày đạn xới
Ôi chiến tranh
Ôi đau thương
Do giặc ngoại xâm
Dày xéo
Bao người ra đi
Bao người không về
Để lại nặng nề
Cho bao thế hệ tiếp theo
Đất nước tôi
Đất Cha Ông
Từ thuở khai sinh
Nào đâu phải thế
Nhưng vì mất Gốc
Nối tiếp nhau
Mưa dầm nắng lửa
Binh đao không nghỉ
Thành dòng ca dao
Dòng giống Tiên Rồng
Mất đi
Hùng thiêng lịch sử
Hào hùng uy dũng
Hùng khí mấy nghìn năm
Quê hương ta ơi
Quê hương Việt Nam
Chịu nhiều gian khổ
Cùng nhau thức tỉnh
Trở về Cội Nguồn
Lấy lại khí thế hào hùng
Bao đời vang mãi
Con tàu nối nhau
Trọn tình trọn nghĩa
Giữ gìn quê hương
Ngăn bước quân thù
Vang vang câu hò
Vùi chôn
Lũ giặc ngoại xâm
Đất nước tôi
Đất nước tôi
Đất nước năm nghìn năm
Sáng ngời muôn thuở
Sáng ngời muôn thu
* * *
Ôi chiến tranh
Ôi đau thương
Do giặc ngoại xâm
Dày xéo
Bao người ra đi
Bao người không về
Để lại nặng nề
Cho bao thế hệ tiếp theo
Đất nước tôi
Đất Cha Ông
Từ thuở khai sinh
Nào đâu phải thế
Nhưng vì mất Gốc
Nối tiếp nhau
Mưa dầm nắng lửa
Binh đao không nghỉ
Thành dòng ca dao
Dòng giống Tiên Rồng
Mất đi
Hùng thiêng lịch sử
Hào hùng uy dũng
Hùng khí mấy nghìn năm
Quê hương ta ơi
Quê hương Việt Nam
Chịu nhiều gian khổ
Cùng nhau thức tỉnh
Trở về Cội Nguồn
Lấy lại khí thế hào hùng
Bao đời vang mãi
Con tàu nối nhau
Trọn tình trọn nghĩa
Giữ gìn quê hương
Ngăn bước quân thù
Vang vang câu hò
Vùi chôn
Lũ giặc ngoại xâm
Đất nước tôi
Đất nước tôi
Đất nước năm nghìn năm
Sáng ngời muôn thuở
Sáng ngời muôn thu
Đất nước tôi
Đất nước tôi
Đất nước năm nghìn năm
Sáng ngời muôn thuở
Sáng ngời muôn thu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
237
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CON BIẾT ĐI ĐÂU
Bỏ Nguồn
Con biết đi đâu
Gốc mất
Cành khô ngọn héo
Cuộc đời tăm tối
Cánh chim ngàn khơi
Mênh mông
Biển cả mênh mông
Biền trần
Thuyền không lái
Biết trôi về đâu
Bỏ Nguồn bỏ Cội
Thuyền không bến đậu
Con biết theo ai
Tương lai mịt mờ
Bước đời vô định
Lạc loài bơ vơ
Thuyền đời
Không bến
Thuyền đời lênh đênh
Bỏ Cha Trời
Bỏ mẹ Trời
Con sống với ai
Mồ côi mồ cút
Lạnh tanh cuộc đời
Đời cô đơn
Trong chốn nhân gian
Đi vào luân hồi
Lang thang bao
Kiếp sống
Kiếm từng chút phước
Từng chút may mắn
Nghèo xơ
Muôn kiếp chơi vơi
Rời xa Cội Nguồn
Con biết về đâu
Con đi đi mãi
Cũng không thấy nhà
Hằng hà số kiếp trôi qua
U minh mịt mờ
Nào ai dẫn
Con trên đường dài
Cha Trời
Mẹ Trời ơi
Đừng bỏ rơi con
Linh Hồn con
Bơ vơ
Tháng năm ngơ ngẫn
Đường đời bơ vơ
Thiên đàng kia
Cha dành cho ai
Cho con biết
Làm sao con đến được
Khi con rời bỏ
Cội Nguồn
Cha Trời
Mẹ Trời ơi
Đừng bỏ con
Con nguyện từ đây
Nhận Tổ quy Tông
Trở thành
Người con
Thuận Hiếu
Của Cha của Mẹ
Chánh Thân Chánh Mẫu
Của con
Con xin Cha Mẹ nhận con
* * *
Bỏ Nguồn
Con biết đi đâu
Gốc mất
Cành khô ngọn héo
Cuộc đời tăm tối
Cánh chim ngàn khơi
Mênh mông
Biển cả mênh mông
Biền trần
Thuyền không lái
Biết trôi về đâu
Bỏ Nguồn bỏ Cội
Thuyền không bến đậu
Con biết theo ai
Tương lai mịt mờ
Bước đời vô định
Lạc loài bơ vơ
Thuyền đời
Không bến
Thuyền đời lênh đênh
Bỏ Cha Trời
Bỏ mẹ Trời
Con sống với ai
Mồ côi mồ cút
Lạnh tanh cuộc đời
Đời cô đơn
Trong chốn nhân gian
Đi vào luân hồi
Lang thang bao
Kiếp sống
Kiếm từng chút phước
Từng chút may mắn
Nghèo xơ
Muôn kiếp chơi vơi
Rời xa Cội Nguồn
Con biết về đâu
Con đi đi mãi
Cũng không thấy nhà
Hằng hà số kiếp trôi qua
U minh mịt mờ
Nào ai dẫn
Con trên đường dài
Cha Trời
Mẹ Trời ơi
Đừng bỏ rơi con
Linh Hồn con
Bơ vơ
Tháng năm ngơ ngẫn
Đường đời bơ vơ
Thiên đàng kia
Cha dành cho ai
Cho con biết
Làm sao con đến được
Khi con rời bỏ
Cội Nguồn
Cha Trời
Mẹ Trời ơi
Đừng bỏ con
Con nguyện từ đây
Nhận Tổ quy Tông
Trở thành
Người con
Thuận Hiếu
Của Cha của Mẹ
Chánh Thân Chánh Mẫu
Của con
Con xin Cha Mẹ nhận con
* * *
Bỏ Cha Trời
Bỏ mẹ Trời
Con sống với ai
Mồ côi mồ cút
Lạnh tanh cuộc đời
Đời cô đơn
Trong chốn nhân gian
Đi vào luân hồi
Lang thang bao
Kiếp sống
Kiếm từng chút phước
Từng chút may mắn
Nghèo xơ
Muôn kiếp chơi vơi
Rời xa Cội Nguồn
Con biết về đâu
Con đi đi mãi
Cũng không thấy nhà
Hằng hà số kiếp trôi qua
U minh mịt mờ
Nào ai dẫn
Con trên đường dài
Cha Trời
Mẹ Trời ơi
Đừng bỏ rơi con
Linh Hồn con
Bơ vơ
Tháng năm ngơ ngẫn
Đường đời bơ vơ
Thiên đàng kia
Cha dành cho ai
Cho con biết
Làm sao con đến được
Khi con rời bỏ
Cội Nguồn
Cha Trời
Mẹ Trời ơi
Đừng bỏ con
Con nguyện từ đây
Nhận Tổ quy Tông
Trở thành
Người con
Thuận Hiếu
Của Cha của Mẹ
Chánh Thân Chánh Mẫu
Của con
Con xin Cha Mẹ nhận con
Cha Trời
Mẹ Trời ơi
Đừng bỏ con
Con nguyện từ đây
Nhận Tổ quy Tông
Trở thành
Người con
Thuận Hiếu
Của Cha của Mẹ
Chánh Thân Chánh Mẫu
Của con
Con xin Cha Mẹ nhận con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
238
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
RỜI BỎ QUỐC TỔ
VIỆT NAM SẼ ĐI VỀ ĐÂU
Rời bỏ Quốc Tổ
Việt Nam
Sẽ đi về đâu
Đi theo ngoại bang
Hay làm nô lệ
Như cánh chim
Lạc loài
Ai thương xót
Ngoại xâm ư
Ai cứu vớt
Ngoại bang ư
Dân Tộc
Không còn bến
Con thuyền
Vô định ngàn khơi
Trùng trùng
Sóng nước mông mênh
Dân Tộc
Bỏ Cội bỏ Nguồn
Dân Tộc theo ai
Cho bằng
Theo Quốc Tổ
Cây mất Gốc
Cành khô ngọn héo
Tương lai mịt mờ
Bước chân lạc lối
Con thuyền
Dân Tộc lênh đênh
Cây mất Gốc
Đâu còn sự sống
Nguồn mất rồi
Khô đáy dòng sông
Ôi thảm thương
Bao chiến tranh
Nồi da nấu thịt
Thân phận Việt Nam
Đời cô liêu
Biết theo ai
Giữa trần gian
Bốn biển năm châu
Rời bỏ Cội Nguồn
Là tự mình
Đi vào đường
Chông gai
Quốc Tổ về trời
Nhưng không
Rời bỏ Dân Tộc
Việt Nam
Trở lại phàm trần
Cứu con thuyền
Việt Nam
Lênh đênh biển cả
Thắp lên ngọn
Hải đăng chân lý
Để thuyền thấy bến
Trở về
Làm cái Gốc
Cho cành lá
Đang khô héo
Sống dậy tựa nương
Đơm hoa kết quả
Bình an
Mạch Nguồn
Chảy ra
Làm cho cánh đồng
Tươi xanh trở lại
Quốc Tổ ơi
Đừng rời bỏ
Chúng con
Chúng con khổ
Lắm rồi
Khi người bỏ
Về trời
Là đi vào
Cảnh tối tăm
Người trở lại
Cõi trần
Hi sinh đời mình
Trong bốn bức tường
Để lại ánh mặt trời
Văn Hóa Cội Nguồn
Soi sáng cho
Dân Tộc Việt Nam
Rồng Tiên chúng con
Cả thế giới năm châu
Quốc Tổ ơi
Hãy thương chúng con
Thương nhân loại trần gian
Người thầy, người Cha
Kính yêu
* * *
Rời bỏ Quốc Tổ
Việt Nam
Sẽ đi về đâu
Đi theo ngoại bang
Hay làm nô lệ
Như cánh chim
Lạc loài
Ai thương xót
Ngoại xâm ư
Ai cứu vớt
Ngoại bang ư
Dân Tộc
Không còn bến
Con thuyền
Vô định ngàn khơi
Trùng trùng
Sóng nước mông mênh
Dân Tộc
Bỏ Cội bỏ Nguồn
Dân Tộc theo ai
Cho bằng
Theo Quốc Tổ
Cây mất Gốc
Cành khô ngọn héo
Tương lai mịt mờ
Bước chân lạc lối
Con thuyền
Dân Tộc lênh đênh
Cây mất Gốc
Đâu còn sự sống
Nguồn mất rồi
Khô đáy dòng sông
Ôi thảm thương
Bao chiến tranh
Nồi da nấu thịt
Thân phận Việt Nam
Đời cô liêu
Biết theo ai
Giữa trần gian
Bốn biển năm châu
Rời bỏ Cội Nguồn
Là tự mình
Đi vào đường
Chông gai
Quốc Tổ về trời
Nhưng không
Rời bỏ Dân Tộc
Việt Nam
Trở lại phàm trần
Cứu con thuyền
Việt Nam
Lênh đênh biển cả
Thắp lên ngọn
Hải đăng chân lý
Để thuyền thấy bến
Trở về
Làm cái Gốc
Cho cành lá
Đang khô héo
Sống dậy tựa nương
Đơm hoa kết quả
Bình an
Mạch Nguồn
Chảy ra
Làm cho cánh đồng
Tươi xanh trở lại
Quốc Tổ ơi
Đừng rời bỏ
Chúng con
Chúng con khổ
Lắm rồi
Khi người bỏ
Về trời
Là đi vào
Cảnh tối tăm
Người trở lại
Cõi trần
Hi sinh đời mình
Trong bốn bức tường
Để lại ánh mặt trời
Văn Hóa Cội Nguồn
Soi sáng cho
Dân Tộc Việt Nam
Rồng Tiên chúng con
Cả thế giới năm châu
Quốc Tổ ơi
Hãy thương chúng con
Thương nhân loại trần gian
Người thầy, người Cha
Kính yêu
* * *
Quốc Tổ ơi
Hãy thương chúng con
Thương nhân loại trần gian
Người thầy, người Cha
Kính yêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
239
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CŨNG CHẲNG ĐẾN ĐÂU
Bỏ chân tâm
Rời xa chân tánh
Đánh mất Lương Tâm
Dù tu cho mấy
Cũng chẳng đến đâu
Trải qua ức kiếp
Cũng chỉ lạc loài
Lạc vào
Trùng trùng duy thức
Mênh mông duy nghiệp
Chẳng biết đâu
Là bến là bờ
Rời xa Lương Tâm
Như thuyền không lái
Như không la bàn
Lạc vào rừng sâu
Giải thoát là đâu
Mở mịt xa xăm
Cầu Phật
Cầu mãi không thành
Đi trong
Sanh tử
Xoay vần càn khôn
Chạy theo thần thông
Càng không giải thoát
Nô lệ Thần Quyền
Mất hết tự do
Chạy theo xin cho
Lạc vào Ma Quỷ
Chạy theo kiến thức
Nô lệ kiến thức
Khó mong giải thoát
Sanh tử luân hồi
Chân Tâm bỏ rồi
Lấy đâu thành đạo
Chân Tánh không trụ
Lấy đâu mà thành
Ngược lại Lương Tâm
Không vào súc sanh
Cũng sa địa ngục
Chân Tâm Chân Tánh
Cửa ngõ Cội Nguồn
Lương Tâm
Là cửa ngõ Thiên Đàng
Con đường Đốn Ngộ
Rõ ràng là đây
Đại thừa
Vô thượng thậm thâm
Không ngoài
Chân Tánh, Chân Tâm
Lương Tâm, Đại Thừa
* * *
Bỏ chân tâm
Rời xa chân tánh
Dù tu cho mấy
Cũng chẳng đến đâu
Trải qua ức kiếp
Cũng chỉ lạc loài
Lạc vào
Trùng trùng duy thức
Mênh mông duy nghiệp
Chẳng biết đâu
Là bến là bờ
Rời xa Lương Tâm
Như thuyền không lái
Như không la bàn
Lạc vào rừng sâu
Giải thoát là đâu
Mở mịt xa xăm
Cầu Phật
Cầu mãi không thành
Đi trong
Sanh tử
Xoay vần càn khôn
Chạy theo thần thông
Càng không giải thoát
Nô lệ Thần Quyền
Mất hết tự do
Chạy theo xin cho
Lạc vào Ma Quỷ
Chạy theo kiến thức
Nô lệ kiến thức
Khó mong giải thoát
Sanh tử luân hồi
Chân Tâm bỏ rồi
Lấy đâu thành đạo
Chân Tánh không trụ
Lấy đâu mà thành
Ngược lại Lương Tâm
Không vào súc sanh
Cũng sa địa ngục
Chân Tâm Chân Tánh
Cửa ngõ Cội Nguồn
Lương Tâm
Là cửa ngõ Thiên Đàng
Con đường Đốn Ngộ
Rõ ràng là đây
Đại thừa
Vô thượng thậm thâm
Không ngoài
Chân Tánh, Chân Tâm
Lương Tâm, Đại Thừa
* * *
Chân Tâm Chân Tánh
Cửa ngõ Cội Nguồn
Lương Tâm
Là cửa ngõ Thiên Đàng
Con đường Đốn Ngộ
Rõ ràng là đây
Đại thừa
Vô thượng thậm thâm
Không ngoài
Chân Tánh, Chân Tâm
Lương Tâm, Đại Thừa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
240
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÌNH YÊU CỦA THẦY
Tình thầy
Yêu chúng con
Bao la biển cả
Đại dương
Tình thầy
Yêu chúng con
Như rừng núi
Yêu màu xanh
Trời cao đất rộng
Mênh mông
Tình Thầy
Tình Thầy
Yêu chúng con
Như mẹ hiền
Trọn đời vì con
Lo cho chúng con
Bình yên cuộc sống
No cơm ấm áo
Sánh vai cùng
Thế giới bạn bè
Cả đời Thầy
Cũng vì con cháu
Truyền trao chân lý
Sợ chúng con
Mất nước
Đi vào nô lệ
Nên Thầy
Đã quên đời mình
Luyện thành
Bảy thiên kiếm báu
Văn, thơ, kinh, sử
Triết, truyện, thánh ca
Để chúng con
Xông pha trảm xà
Trừ yêu diệt quỷ
Đem lại công bằng
Bình đẳng nhân quyền
Dân chủ văn minh
Tự do mưu cầu
Hạnh phúc
Thầy sợ chúng con
Sa chân địa phủ
Nên chỉ rõ
Cửa ngõ thiên đàng
Chính là Lương Tâm
Thầy thương chúng con
Đi vào sanh tử
Thầy chỉ đường về Nguồn
Quy Chân nhận Bổn
Quy Tổ nhận Tông
Ra khỏi sanh tử
Trở lại
Thiên đàng bình yên
Chúng con nay
Trở thành
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Đều nhờ ơn Thầy
Truyền trao ThiênÝ
Chúng con nguyện
Một đời
Yêu mến người mà thôi
Mong sao nhân loài
Tìm tình yêu
Trong mối tình
Của Thầy
Người Thầy
Trần gian, thiên đàng, địa phủ
Đường trần
Chúng con đi
Không còn bao nguy hiểm
Nhờ có bảy
Gươm thiên trí huệ
Thầy trao
Chúng con chung bước
Hết lo sợ gì
Càng gian nan
Càng thêm khí phách
Càng ngăn sông cách núi
Càng thêm kiên cường
Chúng con yên tâm
Vững dạ
Trên con đường
Giữ vững Tổ Quốc
Giang san
Chúng con nguyện
Một đời
Yêu mến người mà thôi
Mong sao nhân loài
Tìm tình yêu
Trong mối tình
Của Thầy
Người Thầy
Trần gian, thiên đàng, địa phủ
Người Thầy
Thầy nhân loại và chư thiên
* * *
Tình thầy
Yêu chúng con
Bao la biển cả
Đại dương
Tình thầy
Yêu chúng con
Như rừng núi
Yêu màu xanh
Trời cao đất rộng
Mênh mông
Tình Thầy
Tình Thầy
Yêu chúng con
Như mẹ hiền
Trọn đời vì con
Lo cho chúng con
Bình yên cuộc sống
No cơm ấm áo
Sánh vai cùng
Thế giới bạn bè
Cả đời Thầy
Cũng vì con cháu
Truyền trao chân lý
Sợ chúng con
Mất nước
Đi vào nô lệ
Nên Thầy
Đã quên đời mình
Luyện thành
Bảy thiên kiếm báu
Văn, thơ, kinh, sử
Triết, truyện, thánh ca
Để chúng con
Xông pha trảm xà
Trừ yêu diệt quỷ
Đem lại công bằng
Bình đẳng nhân quyền
Dân chủ văn minh
Tự do mưu cầu
Hạnh phúc
Thầy sợ chúng con
Sa chân địa phủ
Nên chỉ rõ
Cửa ngõ thiên đàng
Chính là Lương Tâm
Thầy thương chúng con
Đi vào sanh tử
Thầy chỉ đường về Nguồn
Quy Chân nhận Bổn
Quy Tổ nhận Tông
Ra khỏi sanh tử
Trở lại
Thiên đàng bình yên
Chúng con nay
Trở thành
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Đều nhờ ơn Thầy
Truyền trao ThiênÝ
Chúng con nguyện
Một đời
Yêu mến người mà thôi
Mong sao nhân loài
Tìm tình yêu
Trong mối tình
Của Thầy
Người Thầy
Trần gian, thiên đàng, địa phủ
Đường trần
Chúng con đi
Không còn bao nguy hiểm
Nhờ có bảy
Gươm thiên trí huệ
Thầy trao
Chúng con chung bước
Hết lo sợ gì
Càng gian nan
Càng thêm khí phách
Càng ngăn sông cách núi
Càng thêm kiên cường
Chúng con yên tâm
Vững dạ
Trên con đường
Giữ vững Tổ Quốc
Giang san
Chúng con nguyện
Một đời
Yêu mến người mà thôi
Mong sao nhân loài
Tìm tình yêu
Trong mối tình
Của Thầy
Người Thầy
Trần gian, thiên đàng, địa phủ
Người Thầy
Thầy nhân loại và chư thiên
* * *
Đường trần
Chúng con đi
Không còn bao nguy hiểm
Nhờ có bảy
Gươm thiên trí huệ
Thầy trao
Chúng con chung bước
Hết lo sợ gì
Càng gian nan
Càng thêm khí phách
Càng ngăn sông cách núi
Càng thêm kiên cường
Chúng con yên tâm
Vững dạ
Trên con đường
Giữ vững Tổ Quốc
Giang san
Chúng con nguyện
Một đời
Yêu mến người mà thôi
Mong sao nhân loài
Tìm tình yêu
Trong mối tình
Của Thầy
Người Thầy
Trần gian, thiên đàng, địa phủ
Người Thầy
Thầy nhân loại và chư thiên
Người Thầy
Trần gian, thiên đàng, địa phủ
Người Thầy
Thầy nhân loại và chư thiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
241
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÌNH ĐỒNG BÀO
Tình
Đồng Bào anh em
Bao la
Cao vút trời xanh
Tình
Đồng Bào anh em
Dạt dào
Như biển cả
Mênh mông
Tình
Đồng Bào anh em
Mấy nghìn năm
Gắn bó
Keo sơn
Như chim liền cánh
Như cây liền cành
Luôn có nhau
Như Bầu và Bí
Sống chung một giàn
Đoàn kết một lòng
Bảo vệ sơn hà
Có phước cùng hưởng
Có họa cùng chia
Hạt muối
Cắn hai
Có nhau
Trong gian khổ
Đường trần cùng đi
Quân thù cùng chống
Bao hiểm nguy
Sống chết có nhau
Dù ngàn gian nan
Cũng không
Tan đàn xẻ nghé
Một bọc Âu Cơ
Tình yêu
Trăm trứng
Nên nghĩa Đồng Bào
Dân Tộc Việt Nam
Con cháu Vua Hùng
Người là
Cội Nguồn
Dân tộc Việt Nam
Người là
Quả tim
Nhịp đập quê hương
Quả tim còn
Là đất nước
Việt Nam còn
Gốc còn
Cành lá sum suê
Nguồn còn
Dân, Nước,
Tràn trề ấm no
Tình Đồng Bào
Gắn bó keo sơn
* * *
Tình
Đồng Bào anh em
Bao la
Cao vút trời xanh
Tình
Đồng Bào anh em
Dạt dào
Như biển cả
Mênh mông
Tình
Đồng Bào anh em
Mấy nghìn năm
Gắn bó
Keo sơn
Như chim liền cánh
Như cây liền cành
Luôn có nhau
Như Bầu và Bí
Sống chung một giàn
Đoàn kết một lòng
Bảo vệ sơn hà
Có phước cùng hưởng
Có họa cùng chia
Hạt muối
Cắn hai
Có nhau
Trong gian khổ
Đường trần cùng đi
Quân thù cùng chống
Bao hiểm nguy
Sống chết có nhau
Dù ngàn gian nan
Cũng không
Tan đàn xẻ nghé
Một bọc Âu Cơ
Tình yêu
Trăm trứng
Nên nghĩa Đồng Bào
Dân Tộc Việt Nam
Con cháu Vua Hùng
Người là
Cội Nguồn
Dân tộc Việt Nam
Người là
Quả tim
Nhịp đập quê hương
Quả tim còn
Là đất nước
Việt Nam còn
Gốc còn
Cành lá sum suê
Nguồn còn
Dân, Nước,
Tràn trề ấm no
Tình Đồng Bào
Gắn bó keo sơn
* * *
Người là
Quả tim
Nhịp đập quê hương
Quả tim còn
Là đất nước
Việt Nam còn
Gốc còn
Cành lá sum suê
Nguồn còn
Dân, Nước,
Tràn trề ấm no
Tình Đồng Bào
Gắn bó keo sơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
242
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÕI TẠM TRẦN GIAN
Sống trên
Cõi đời nầy
Trần gian
Chỉ là cõi tạm
Thời người giàu sang
Hay người nghèo khó
Quyền cao
Chức trọng
Lầu vàng cung son
Tiền muôn bạc đống
Chỉ là
Giả tạm mà thôi
Toan tính thiệt hơn
Để mà chi
Đời người
Thoáng chốc qua mau
Hết đời
Ai cũng như ai
Trở thành tay trắng
Không mang theo
Được gì
Xác thân
Trở về cát bụi
Giàu nghèo như nhau
Quan dân
Cũng nấm mồ hoang
Nơi đồng vắng
Nơi nghĩa địa
Linh hồn về đâu
Những thứ mang theo
Không phải
Là giàu sang vàng bạc
Mà là
Thiên Ý Cha Trời
Thiện đức lòng người
Giàu Thiên Ý
Mới thật là giàu
Cái giàu đi theo
Linh hồn mãi mãi
Trần gian là
Bể khổ
Không ai biết trước
Số phận về sau
Phước hưởng
Không lo tu cũng hết
Như khói mây
Thấy đó
Rồi biến mất
Đời phù du
Mong manh
Trong số kiếp
Hãy sống yêu thương
Sống vì nhau
Trong bể dâu
Cuộc trần
Không thay lòng
Đổi dạ
Sống thủy chung
Xin nhớ người ơi
Trần gian cõi tạm
Quán trọ đến rồi đi
Thứ quý nhất trên đời
Không phải
Là tiền tài danh lợi
Lầu son
Quyền cao chức trọng
Mà là Thiên Ý Trời Cha
Thiện đức lòng Ta
Xin người nhớ cho
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
* * *
Sống trên
Cõi đời nầy
Trần gian
Chỉ là cõi tạm
Thời người giàu sang
Hay người nghèo khó
Quyền cao
Chức trọng
Lầu vàng cung son
Tiền muôn bạc đống
Chỉ là
Giả tạm mà thôi
Toan tính thiệt hơn
Để mà chi
Đời người
Thoáng chốc qua mau
Hết đời
Ai cũng như ai
Trở thành tay trắng
Không mang theo
Được gì
Xác thân
Trở về cát bụi
Giàu nghèo như nhau
Quan dân
Cũng nấm mồ hoang
Nơi đồng vắng
Nơi nghĩa địa
Linh hồn về đâu
Những thứ mang theo
Không phải
Là giàu sang vàng bạc
Mà là
Thiên Ý Cha Trời
Thiện đức lòng người
Giàu Thiên Ý
Mới thật là giàu
Cái giàu đi theo
Linh hồn mãi mãi
Trần gian là
Bể khổ
Không ai biết trước
Số phận về sau
Phước hưởng
Không lo tu cũng hết
Như khói mây
Thấy đó
Rồi biến mất
Đời phù du
Mong manh
Trong số kiếp
Hãy sống yêu thương
Sống vì nhau
Trong bể dâu
Cuộc trần
Không thay lòng
Đổi dạ
Sống thủy chung
Xin nhớ người ơi
Trần gian cõi tạm
Quán trọ đến rồi đi
Thứ quý nhất trên đời
Không phải
Là tiền tài danh lợi
Lầu son
Quyền cao chức trọng
Mà là Thiên Ý Trời Cha
Thiện đức lòng Ta
Xin người nhớ cho
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
* * *
Phước hưởng
Không lo tu cũng hết
Như khói mây
Thấy đó
Rồi biến mất
Đời phù du
Mong manh
Trong số kiếp
Hãy sống yêu thương
Sống vì nhau
Trong bể dâu
Cuộc trần
Không thay lòng
Đổi dạ
Sống thủy chung
Xin nhớ người ơi
Trần gian cõi tạm
Quán trọ đến rồi đi
Thứ quý nhất trên đời
Không phải
Là tiền tài danh lợi
Lầu son
Quyền cao chức trọng
Mà là Thiên Ý Trời Cha
Thiện đức lòng Ta
Xin người nhớ cho
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
Thứ quý nhất trên đời
Không phải
Là tiền tài danh lợi
Lầu son
Quyền cao chức trọng
Mà là Thiên Ý Trời Cha
Thiện đức lòng Ta
Xin người nhớ cho
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
243
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DÂNG LÊN CỘI NGUỒN
Dâng lên Cội Nguồn
Tấm lòng vàng
Nhất dạ kiên trung
Dâng lên
Tổ Tiên
Cha Trời Mẹ Trời
Tấm lòng mộc mạc
Thánh kính chúng con
Công lao Tổ Tiên
Cha Trời Mẹ Trời
Công lao hà sa
Khai lập
Lên vũ trụ
Khó nhọc vất vã
Sinh ra
Nhân loại con người
Cha nuôi
Mẹ dưỡng
Sanh tồn
Cho tới ngày nay
Xin nhận cho
Lễ vật
Hương đăng trà quả
Tấm lòng hiếu thuận
Trung kiên thành kính
Mong làm
Cho Cha Mẹ vui
Dâng lên Cội Nguồn
Lời ca tán thán
Xưng tụng
Cội Nguồn
Lời ca yêu mến
Tấm lòng mộc mạc
Biết gì nói nấy
Nay con trở về
Nhận Tổ quy Tông
Mới biết
Rằng mình
Có Mẹ có Cha
Chánh Thân Chánh Mẫu
Sanh ra linh hồn
Tạo ra
Thể xác con người
Lưu truyền
Cho đến hôm nay
Chúng con
Mới hết bơ vơ
Lạc loài
Vô lượng ức kiếp
Khổ đau
Cha Mẹ ơi
Xin hãy nhận
Những người con
Lưu lạc nầy
Chúng con
Xin dâng lên
Tấm lòng vàng
Xin nhận cho
Lễ vật
Chúng con không có
Chỉ có tấm lòng
Thuận hiếu
Trung kiên thành kính
Dâng lên
Tổ Tiên Cội Nguồn
Cha Mẹ mà thôi
Để cho Cha Trởi
Mẹ Trời vui
Chúng con
Những người con
Giờ đã có Cha có Mẹ
Không còn lạc loài bơ vơ
* * *
Dâng lên Cội Nguồn
Tấm lòng vàng
Nhất dạ kiên trung
Dâng lên
Tổ Tiên
Cha Trời Mẹ Trời
Tấm lòng mộc mạc
Thánh kính chúng con
Công lao Tổ Tiên
Cha Trời Mẹ Trời
Công lao hà sa
Khai lập
Lên vũ trụ
Khó nhọc vất vã
Sinh ra
Nhân loại con người
Cha nuôi
Mẹ dưỡng
Sanh tồn
Cho tới ngày nay
Xin nhận cho
Lễ vật
Hương đăng trà quả
Tấm lòng hiếu thuận
Trung kiên thành kính
Mong làm
Cho Cha Mẹ vui
Dâng lên Cội Nguồn
Lời ca tán thán
Xưng tụng
Cội Nguồn
Lời ca yêu mến
Tấm lòng mộc mạc
Biết gì nói nấy
Nay con trở về
Nhận Tổ quy Tông
Mới biết
Rằng mình
Có Mẹ có Cha
Chánh Thân Chánh Mẫu
Sanh ra linh hồn
Tạo ra
Thể xác con người
Lưu truyền
Cho đến hôm nay
Chúng con
Mới hết bơ vơ
Lạc loài
Vô lượng ức kiếp
Khổ đau
Cha Mẹ ơi
Xin hãy nhận
Những người con
Lưu lạc nầy
Chúng con
Xin dâng lên
Hương đăng, trà, quả
Tấm lòng vàng
Hiếu thuận trung kiên
Xin nhận cho
Chúng con không có
Lễ vật châu báu
Chỉ có tấm lòng
Thuận hiếu
Trung kiên thành kính
Dâng lên
Tổ Tiên Cội Nguồn
Cha Mẹ mà thôi
Để cho Cha Trởi
Mẹ Trời vui
Chúng con
Những người con
Giờ đã có Cha có Mẹ
Không còn lạc loài bơ vơ
* * *
Chúng con
Xin dâng lên
Hương, đăng, trà, quả
Tấm lòng vàng
Hiếu thuận trung kiên
Xin nhận cho
Chúng con không có
Lễ vật châu báu
Chỉ có tấm lòng
Thuận hiếu
Trung kiên thành kính
Dâng lên
Tổ Tiên Cội Nguồn
Cha Mẹ mà thôi
Để cho Cha Trởi
Mẹ Trời vui
Chúng con
Những người con
Giờ đã có Cha có Mẹ
Không còn lạc loài bơ vơ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
244
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGUYỆN THEO QUỐC ĐẠO
Nguyện theo Quốc Đạo
Với tấm lòng trung kiên
Nguyện theo Quốc Đạo
Với tấm lòng hi sinh
Nguyện theo Quốc Đạo
Với cả niềm tin
Không ngại gian nan
Không ngại khó khăn
Cống hiến đời mình
Cho sự nghiệp vẻ vang
Những cống hiến
Dâng lên
Nền Quốc Đạo
Ra sức truyền kinh
Phổ độ thế nhân
Tìm lại tự do
Giải thoát nô lệ
Thần Quyền
Không còn
Mê tín dị đoan
Giải thoát nô lệ
Kiến thức phàm tâm
Ra khỏi u minh
Đi đến an vui tự tại
Giải thoát nô lệ
Ngoại bang
Độc lập tự do
Mưu cầu hạnh phúc
Nguyện phụng sự
Quốc đạo
Với tất cả chân thành
Nguyện giữ gìn
Quốc Đạo
Như đôi mắt của mình
Nguyện dựng xây
Nền Quốc Đạo
Tỏa sáng khắp đất trời
Năm châu bốn bể
Khắp cùng trần gian
Với cả niềm tin
Không ngại gian nan
Không ngại khó khăn
Cống hiến đời mình
Cho sự nghiệp vẻ vang
* * *
Nguyện theo Quốc Đạo
Với tấm lòng trung kiên
Nguyện theo Quốc Đạo
Với tấm lòng hi sinh
Nguyện theo Quốc Đạo
Với cả niềm tin
Không ngại gian nan
Không ngại khó khăn
Cống hiến đời mình
Cho sự nghiệp vẻ vang
Những cống hiến
Dâng lên
Nền Quốc Đạo
Ra sức truyền kinh
Phổ độ thế nhân
Tìm lại tự do
Giải thoát nô lệ
Thần Quyền
Không còn
Mê tín dị đoan
Giải thoát nô lệ
Kiến thức phàm tâm
Ra khỏi u minh
Đi đến an vui tự tại
Giải thoát nô lệ
Ngoại bang
Độc lập tự do
Mưu cầu hạnh phúc
Nguyện phụng sự
Quốc đạo
Với tất cả chân thành
Nguyện giữ gìn
Quốc Đạo
Như đôi mắt của mình
Nguyện dựng xây
Nền Quốc Đạo
Tỏa sáng khắp đất trời
Năm châu bốn bể
Khắp cùng trần gian
Với cả niềm tin
Không ngại gian nan
Không ngại khó khăn
Cống hiến đời mình
Cho sự nghiệp vẻ vang
* * *
Nguyện dựng xây
Nền Quốc Đạo
Tảo sáng khắp đất trời
Năm châu bốn bể
Khắp cùng trần gian
Với cả niềm tin
Không ngại gian nan
Không ngại khó khăn
Cống hiến đời mình
Cho sự nghiệp vẻ vang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
245
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CON ĐẾN VỚI THẦY
Con đến với Thầy
Vì lòng
Thành kính mến yêu
Con đến với Thầy
Vì lòng
Mến mộ của con
Con đến với Thầy
Như con
Tìm đến người Cha
Bao hi sinh
Cực nhọc vất vả
Đối với đời
Thầy là ân nhân tất cả
Xin nhận con
Cho con theo Thầy
Học những gì
Thầy truyền trao
Thầy là
Tấm gương soi
Soi đường
Cho chúng con đi
Ơn Thầy
Kể sao cho hết
Nói sao cho cùng
Trên cõi đời nầy
Biết bao người
Bất hạnh
Nhờ lời thầydạy
An ủi cuộc đời
Vượt qua
Bao nỗi khổ sầu
Trên đời nầy
Biết bao
Người sa đọa
Nhờ lời
Truyền dạy của Thầy
Ra khỏi nanh vuốt
Tà Ma
Đi vào bình yên
Xin hãy nhận
Nơi chúng con
Với tấm lòng
Trung kiên
Quyết theo Thầy
Xin Thầy nhận cho
* * *
Con đến với Thầy
Vì lòng
Thành kính mến yêu
Con đến với Thầy
Vì lòng
Mến mộ của con
Con đến với Thầy
Như con
Tìm đến người Cha
Bao hi sinh
Cực nhọc vất vả
Đối với đời
Thầy là ân nhân tất cả
Xin nhận con
Cho con theo Thầy
Học những gì
Thầy truyền trao
Thầy là
Tấm gương soi
Soi đường
Cho chúng con đi
Ơn Thầy
Kể sao cho hết
Nói sao cho cùng
Trên cõi đời nầy
Biết bao người
Bất hạnh
Nhờ lời thầy dạy
An ủi cuộc đời
Vượt qua
Bao nỗi khổ sầu
Trên đời nầy
Biết bao
Người sa đọa
Nhờ lời
Truyền dạy của Thầy
Ra khỏi nanh vuốt
Tà Ma
Đi vào bình yên
Xin hãy nhận
Nơi chúng con
Với tấm lòng
Trung kiên
Quyết theo Thầy
Xin Thầy nhận cho
* * *
Ơn Thầy
Kể sao cho hết
Nói sao cho cùng
Trên cõi đời nầy
Biết bao người
Bất hạnh
Nhờ lời thầydạy
An ủi cuộc đời
Vượt qua
Bao nỗi khổ sầu
Trên đời nầy
Biết bao
Người sa đọa
Nhờ lời
Truyền dạy của Thầy
Ra khỏi nanh vuốt
Tà Ma
Đi vào bình yên
Xin hãy nhận
Nơi chúng con
Với tấm lòng
Trung kiên
Quyết theo Thầy
Xin Thầy nhận cho
Xin hãy nhận
Nơi chúng con
Với tấm lòng
Trung kiên
Quyết theo Thầy
Xin Thầy nhận cho
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
246
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KHÚC HÁT MỪNG XUÂN
Anh em ơi
Hãy cùng hát lên
Khúc hát
Mừng đất nước vào xuân
Con Rồng cháu Tiên
Sum vầy
Ánh Mai Đào rực thắm
Muôn hoa đua sắc
Từ Nam chí Bắc
Xuân lay
Người đắm say
Nắm lấy bàn tay
Thắm tình anh em
Chung cùng Nguồn Cội
Đại Đồng
Bào Bọc Âu Cơ
Dựng xây
Non nước đẹp xinh
Gian khổ chẳng sờn
Gian nan
Không lùi bước
Sóng sau sóng trước
Có mình có ta
Cùng vươn lên
Xuân nầy
Vui trọn niềm vui
Đất nước vào xuân
Sắc hương phơi phới
Lời ca đàn sáo
Tràn ngập lòng người
Hoa cười
Rực thắm đất trời
Cầu cho xa gần
Muôn nhà
Đều được bình yên
Ngoài đảo xa
Vùng cao nguyên
Đồng bằng
Nơi biên giới
Rộn ràng đón xuân
Hãy nhấm môi
Chút men say
Lắng nghe
Khúc nhạc quê hương
Chan hòa mùa xuân
Hòa theo nhịp sống
Tiên Rồng nòi giống
Bức tranh xuân về
Hội tụ gia đình
Thắm tình bạn bè
Tô đẹp đất trời
Việt Nam
Xuân đời xuân đạo
Vẻ vang
Mùa xuân đẹp nhất
Nước non đất trời
Anh em ơi
Bạn bè ơi
Hòa mình cùng Xuân
* * *
Anh em ơi
Hãy cùng hát lên
Khúc hát
Mừng đất nước vào xuân
Con Rồng cháu Tiên
Sum vầy
Ánh Mai Đào rực thắm
Muôn hoa đua sắc
Từ Nam chí Bắc
Xuân lay
Người đắm say
Nắm lấy bàn tay
Thắm tình anh em
Chung cùng Nguồn Cội
Đại Đồng
Bào Bọc Âu Cơ
Dựng xây
Non nước đẹp xinh
Gian khổ chẳng sờn
Gian nan
Không lùi bước
Sóng sau sóng trước
Có mình có ta
Cùng vươn lên
Xuân nầy
Vui trọn niềm vui
Đất nước vào xuân
Sắc hương phơi phới
Lời ca đàn sáo
Tràn ngập lòng người
Hoa cười
Rực thắm đất trời
Cầu cho xa gần
Muôn nhà
Đều được bình yên
Ngoài đảo xa
Vùng cao nguyên
Đồng bằng
Nơi biên giới
Rộn ràng đón xuân
Hãy nhấm môi
Chút men say
Lắng nghe
Khúc nhạc quê hương
Chan hòa mùa xuân
Hòa theo nhịp sống
Tiên Rồng nòi giống
Bức tranh xuân về
Hội tụ gia đình
Thắm tình bạn bè
Tô đẹp đất trời
Việt Nam
Xuân đời xuân đạo
Vẻ vang
Mùa xuân đẹp nhất
Nước non đất trời
Anh em ơi
Bạn bè ơi
Hòa mình cùng Xuân
* * *
Bức tranh xuân về
Hội tụ gia đình
Thắm tình bạn bè
Tô đẹp đất trời
Việt Nam
Xuân đời xuân đạo
Vẻ vang
Mùa xuân đẹp nhất
Nước non đất trời
Anh em ơi
Bạn bè ơi
Hòa mình cùng Xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
247
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TRỔI DẬY MÙA XUÂN
Việt Nam ơi
Hãy bừng lên
Bừng lên
Trổi dậy
Đất nước mùa xuân
Con Rồng cháu Tiên
Tiếp bước Hùng Vương
Xây đời
Hạnh phúc ấm no
Xây đời
Giàu mạnh văn minh
Nước non đẹp tươi
Đồng bào ơi
Dân tộc anh em
Mấy nghìn năm
Sát cánh kề vai
Mấy nghìn năm
Chung sống một nhà
Tổ Quốc thân yêu
Quê hương
Người mẹ Việt Nam
Ta bên mình
Là mình bên bạn
Cùng hoạn nạn
Trong khổ cực
Cùng có nhau
Một con ngựa đau
Cả tàu bỏ cỏ
Hãy bùng lên
Tuyết tan lạnh vỡ
Hơi ấm trở về
Tràn ngập mùa xuân
Xin hãy vì nhau
Vì đất nước
Non sông
Vì Cha Ông
Một Việt Nam
Cành tươi Gốc vững
Hòa theo khúc nhạc
Thần Tiên
Việt Nam, Việt Nam
Khúc hát bình minh
Trổi dậy mùa xuân
* * *
Việt Nam ơi
Hãy bừng lên
Bừng lên
Trổi dậy
Đất nước mùa xuân
Con Rồng cháu Tiên
Tiếp bước Hùng Vương
Xây đời
Hạnh phúc ấm no
Xây đời
Giàu mạnh văn minh
Nước non đẹp tươi
Đồng bào ơi
Dân tộc anh em
Mấy nghìn năm
Sát cánh kề vai
Mấy nghìn năm
Chung sống một nhà
Tổ Quốc thân yêu
Quê hương
Người mẹ Việt Nam
Ta bên mình
Là mình bên bạn
Cùng hoạn nạn
Trong khổ cực
Cùng có nhau
Một con ngựa đau
Cả tàu bỏ cỏ
Hãy bùng lên
Tuyết tan lạnh vỡ
Hơi ấm trở về
Tràn ngập mùa xuân
Xin hãy vì nhau
Vì đất nước
Non sông
Vì Cha Ông
Một Việt Nam
Cành tươi Gốc vững
Hòa theo khúc nhạc
Thần Tiên
Việt Nam, Việt Nam
Khúc hát bình minh
Trổi dậy mùa xuân
* * *
Xin hãy vì nhau
Vì đất nước
Non sông
Vì Cha Ông
Một Việt Nam
Cành tươi Gốc vững
Hòa theo khúc nhạc
Thần Tiên
Việt Nam, Việt Nam
Khúc hát bình minh
Trổi dậy mùa xuân
Một Việt Nam
Cành tươi Gốc vững
Hòa theo khúc nhạc
Thần Tiên
Việt Nam, Việt Nam
Khúc hát bình minh
Trổi dậy mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
248
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MÙA XUÂN NĂM ẤY
Mùa xuân năm ấy
Sáng rực bầu trời
Mùa xuân năm ấy
Mai Lan vui cười
Quốc Tổ trở về
Các tầng trời
Thiên Thần múa hát
Mừng vui khôn xiết
Con cả Cha Trời
Giáng trần
Lần hai
Mở ra đại đạo
Cội Nguồn vũ trụ
Vinh quang thay
Việt Nam
Tốt đẹp thay
Thế gian
Ánh mặt trời
Soi sáng
Không còn tăm tối
Yên bình âu ca
Mùa xuân năm ấy
Chúa Thánh ra đời
Cũng như bao người
Hài nhi bình thường
Có vầng hào quang
Ngũ sắc năm màu
Như ánh bình minh
Đẹp lạ đẹp lùng
Chư thiên ca hát
Mừng đấng cứu thế
Xuống trần
Đấng trí huệ nhất
Đấng từ bi nhất
Đấng nhẫn nhục nhất
Đấng chịu nhiều
Gian khổ nhất
Sống đầy nghịch cảnh
Nhưng vẫn vượt qua
Đấng oai hùng
Khiếp vía quỷ ma
Đấng lấp cửa địa ngục
Cửa trời mở ra
Đấng anh cả
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa,
Đấng con cả Trời Cha
Huệ Mạng Uy Linh Chí Tôn
Mùng một hàng tháng
Con cả thay Cha Trời
Mừng sinh nhật
Quốc Tổ trở về
20 tháng 02 hàng năm
Cứu vớt nhân loại
Năm màu da anh em
Mùa xuân
Mai, Đào, Lan
Rộ nở hoa,
Chào đón Anh Linh
Quốc Tổ lâm phàm lần hai
* * *
Mùa xuân năm ấy
Sáng rực bầu trời
Mùa xuân năm ấy
Mai Lan vui cười
Quốc Tổ trở về
Các tầng trời
Thiên Thần múa hát
Mừng vui khôn xiết
Con cả Cha Trời
Giáng trần
Lần hai
Mở ra đại đạo
Cội Nguồn vũ trụ
Vinh quang thay
Việt Nam
Tốt đẹp thay
Thế gian
Ánh mặt trời
Soi sáng
Không còn tăm tối
Yên bình âu ca
Mùa xuân năm ấy
Chúa Thánh ra đời
Cũng như bao người
Hài nhi bình thường
Có vầng hào quang
Ngũ sắc năm màu
Như ánh bình minh
Đẹp lạ đẹp lùng
Chư thiên ca hát
Mừng đấng cứu thế
Xuống trần
Đấng trí huệ nhất
Đấng từ bi nhất
Đấng nhẫn nhục nhất
Đấng chịu nhiều
Gian khổ nhất
Sống đầy nghịch cảnh
Nhưng vẫn vượt qua
Đấng oai hùng
Khiếp vía quỷ ma
Đấng lấp cửa địa ngục
Cửa trời mở ra
Đấng anh cả
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa,
Đấng con cả Trời Cha
Huệ Mạng Uy Linh Chí Tôn
Mùng một hàng tháng
Con cả thay Cha Trời
Mừng sinh nhật
Quốc Tổ trở về
20 tháng 02 hàng năm
Cứu vớt nhân loại
Năm màu da anh em
Mùa xuân
Mai, Đào, Lan
Rộ nở hoa,
Chào đón Anh Linh
Quốc Tổ lâm phàm lần hai
* * *
Đấng anh cả
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa,
Đấng con cả Trời Cha
Huệ Mạng Uy Linh Chí Tôn
Mùng một hàng tháng
Con cả thay Cha Trời
Mừng sinh nhật
Quốc Tổ trở về
20 tháng 02 hàng năm
Cứu vớt nhân loại
Năm màu da anh em
Mùa xuân
Mai, Đào, Lan
Rộ nở hoa,
Chào đón Anh Linh
Quốc Tổ lâm phàm lần hai
Quốc Tổ trở về
20 tháng 02 hàng năm
Cứu vớt nhân loại
Năm màu da anh em
Mùa xuân
Mai, Đào, Lan
Rộ nở hoa,
Chào đón Anh Linh
Quốc Tổ lâm phàm lần hai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
249
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KINH THƠ VĂN HÓA
Kinh thơ Văn Hóa
Soi sáng lòng người
Kinh thơ Văn Hóa
Mở đường về trời
Kinh thơ là bạn đời
Người thầy âm thầm
Lặng lẽ tháng ngày
Là gươm thiên
Là binh pháp
Là hào lũy tường thành
Chống quân xâm lược
Diệt trừ ngoại xâm
Tiếng sáo véo von
Tiếng đàn trầm bổng
Xua tan nỗi buồn
Linh đan dược liệu
Kinh thơ
Chữa tan bách bệnh
Tiêu tan bách tà
Kinh thơ là nhà
Là vườn hoa
Tô thắm sơn hà
Là bạn đời
Chung thủy muôn đời
Chỉ người giác ngộ
Mới rõ thời kinh thơ
Vô duyên
Nhặt được kim cương
Tưởng đâu là đất
Còn thua cục chì
Kinh thơ Thiên Ý
Của Trời
Còn hơn châu báu
Ngọc ngà kim cương
* * *
Kinh thơ Văn Hóa
Soi sáng lòng người
Kinh thơ Văn Hóa
Mở đường về trời
Kinh thơ là bạn đời
Người thầy âm thầm
Lặng lẽ tháng ngày
Là gươm thiên
Là binh pháp
Là hào lũy tường thành
Chống quân xâm lược
Diệt trừ ngoại xâm
Tiếng sáo véo von
Tiếng đàn trầm bổng
Xua tan nỗi buồn
Linh đan dược liệu
Kinh thơ
Chữa tan bách bệnh
Tiêu tan bách tà
Kinh thơ là nhà
Là vườn hoa
Tô thắm sơn hà
Là bạn đời
Chung thủy muôn đời
Chỉ người giác ngộ
Mới rõ thời kinh thơ
Vô duyên
Nhặt được kim cương
Tưởng đâu là đất
Còn thua cục chì
Kinh thơ Thiên Ý
Của Trời
Còn hơn châu báu
Ngọc ngà kim cương
* * *
Chỉ người giác ngộ
Mới rõ thời kinh thơ
Vô duyên
Nhặt được kim cương
Tưởng đâu là đất
Còn thua cục chì
Kinh thơ Thiên Ý
Của Trời
Còn hơn châu báu
Ngọc ngà kim cương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
250
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BÌNH YÊN CON THUYỀN
Ta về
Lưng tựa Cha Trời
Thả hồn theo gió
Hòa mình theo mây
Bao năm
Lạc Cội ngược xuôi
Dặm đường gian khổ
Lao đao cuộc đời
Cội Nguồn
Đã sáng lên rồi
Dòng sông Nguồn Cội
Nặng tình nước non
Con Rồng
Mà lại cháu Tiên
Bao nhiêu âm điệu
Thiết Tha diệu kỳ
Năm nghìn năm
Sông lỡ sông bồi
Qua rồi tăm tối
Rạng ngời bình minh
Hương đồng
Gió nội quê hương
Vang vang câu hát
Vấn vương sông hồ
Vi vu
Cao vút mây trời
Sáo diều trầm bổng
Vang lừng nước non
Ta về
Tìm khúc Âu Cơ
Tìm trong huyết mạch
Long Quân Cha Trời
Bước chân
Trở lại Cội Nguồn
Cao dao của Mẹ
Quê hương Tiên Rồng
Ta về
Chủ nghĩa đại đồng
Thơm tình đồng loại
Đồng Bào anh em
Bể trần
Tìm bến tựa nương
Bến Nguồn bến Cội
Bình yên con thuyền
* * *
Ta về
Lưng tựa Cha Trời
Thả hồn theo gió
Hòa mình theo mây
Bao năm
Lạc Cội ngược xuôi
Dặm đường gian khổ
Lao đao cuộc đời
Cội Nguồn
Đã sáng lên rồi
Dòng sông Nguồn Cội
Nặng tình nước non
Con Rồng
Mà lại cháu Tiên
Bao nhiêu âm điệu
Thiết Tha diệu kỳ
Năm nghìn năm
Sông lỡ sông bồi
Qua rồi tăm tối
Rạng ngời bình minh
Hương đồng
Gió nội quê hương
Vang vang câu hát
Vấn vương sông hồ
Vi vu
Cao vút mây trời
Sáo diều trầm bổng
Vang lừng nước non
Ta về
Tìm khúc Âu Cơ
Tìm trong huyết mạch
Long Quân Cha Trời
Bước chân
Trở lại Cội Nguồn
Cao dao của Mẹ
Quê hương Tiên Rồng
Ta về
Chủ nghĩa đại đồng
Thơm tình đồng loại
Đồng Bào anh em
Bể trần
Tìm bến tựa nương
Bến Nguồn bến Cội
Bình yên con thuyền
* * *
Bể trần
Tìm bến tựa nương
Bến Nguồn bến Cội
Bình yên con thuyền
Tựa lưng
Vào Đức Cha Trời
An vui hạnh phúc
Đời đời bình yên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
251
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÓ ĐÂU HƠN ĐƯỢC
NƯỚC NHÀ VIỆT NAM
Ta về
Đất Mẹ quê hương
Bước chân vạn lối
Khắp nơi sông hồ
Bao năm
Xa xứ quê người
Ngược xuôi gian khổ
Bến bờ thẳm thăm
Quê hương
Giờ đã đổi thay
Thay màu áo mới
Đẹp lên từng ngày
Lạc Hồng
Vinh hiển phơi bày
Đất trời mây gió
Đi vào nguồn xuân
Quê hương
Đất Mẹ Việt Nam
Lung linh no ấm
Vàng son mọi nhà
Nơi đâu cũng đẹp
Non nước sơn hà
Đại ngàn biển đảo
Nở bông du lịch
Kết quả sang giàu
Việt Nam tiên cảnh
Ba miền
Nam, Trung, Bắc
Vang vang tiếng hát
Hát xoan, hát xẩm
Tài tử đờn ca
Bài chòi
Sắc bùa, dân ca
Cao vút tầng mây
Điệu nhạc du dương
Trầm bổng
Mê hồn người nghe
Khúc nhạc Âu Cơ
Khúc nhạc Trời Cha
Điệu hò
Cao dao của mẹ
Quê hương Việt Nam
Quê hương đất Mẹ
Thắm tình đồng loại
Thắm nghĩa Đồng Bào
Có đâu hơn được
Nước nhà Việt Nam
* * *
Ta về
Đất Mẹ quê hương
Bước chân vạn lối
Khắp nơi sông hồ
Bao năm
Xa xứ quê người
Ngược xuôi gian khổ
Bến bờ thẳm thăm
Quê hương
Giờ đã đổi thay
Thay màu áo mới
Đẹp lên từng ngày
Lạc Hồng
Vinh hiển phơi bày
Đất trời mây gió
Đi vào nguồn xuân
Quê hương
Đất Mẹ Việt Nam
Lung linh no ấm
Vàng son mọi nhà
Nơi đâu cũng đẹp
Non nước sơn hà
Đại ngàn biển đảo
Nở bông du lịch
Kết quả sang giàu
Việt Nam tiên cảnh
Ba miền
Nam, Trung, Bắc
Vang vang tiếng hát
Hát xoan, hát xẩm
Tài tử đờn ca
Bài chòi
Sắc bùa, dân ca
Cao vút tầng mây
Điệu nhạc du dương
Trầm bổng
Mê hồn người nghe
Khúc nhạc Âu Cơ
Khúc nhạc Trời Cha
Điệu hò
Cao dao của mẹ
Quê hương Việt Nam
Quê hương đất Mẹ
Thắm tình đồng loại
Thắm nghĩa Đồng Bào
Có đâu hơn được
Nước nhà Việt Nam
* * *
Quê hương Việt Nam
Quê hương đất Mẹ
Thắm tình đồng loại
Thắm nghĩa Đồng Bào
Có đâu hơn được
Nước nhà Việt Nam
Quê hương Việt Nam
Quê hương đất Mẹ
Thắm tình đồng loại
Thắm nghĩa Đồng Bào
Có đâu hơn được
Nước nhà Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
252
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỀ ĐI THÔI
Ta về với
Cội Nguồn Dân Tộc
Cho Việt Nam
Tươi đẹp từ đây
Rồng Tiên
Phất phới tung bay
Khắp cùng trái đất
Năm châu địa cầu
Về đi thôi
Những người con Trời
Dựng xây nước Việt
Đời đời ấm no
Về đi thôi
Con cháu Rồng Tiên
Chung tay chung sức
Làm nên lẫy lừng
Về đi thôi
Ca ngợi Vua Hùng
Kế thừa di chí
Dắt dìu nhân sinh
Về Nguồn đi
Cho gió lặng sóng yên
Không còn chinh chiến
Điêu linh cơ hàn
Về đi thôi
Cha Ông đang chờ
Chốn trường thi
Sắp sửa tan trường
Tiểu kiếp
Cũng sắp hết rồi
Trần gian cõi tạm
Có gì bận tâm
Về đi thôi
Trở lại cõi trời
Làm lại cuộc đời
Dựng xây đất nước
Sáng ngời muôn thu
Về Nguồn đi thôi
Con cháu Rồng Tiên
* * *
Ta về với
Cội Nguồn Dân Tộc
Cho Việt Nam
Tươi đẹp từ đây
Rồng Tiên
Phất phới tung bay
Khắp cùng trái đất
Năm châu địa cầu
Về đi thôi
Những người con Trời
Dựng xây nước Việt
Đời đời ấm no
Về đi thôi
Con cháu Rồng Tiên
Chung tay chung sức
Làm nên lẫy lừng
Về đi thôi
Ca ngợi Vua Hùng
Kế thừa di chí
Dắt dìu nhân sinh
Về Nguồn đi
Cho gió lặng sóng yên
Không còn chinh chiến
Điêu linh cơ hàn
Về đi thôi
Cha Ông đang chờ
Chốn trường thi
Sắp sửa tan trường
Tiểu kiếp
Cũng sắp hết rồi
Trần gian cõi tạm
Có gì bận tâm
Về đi thôi
Trở lại cõi trời
Làm lại cuộc đời
Dựng xây đất nước
Sáng ngời muôn thu
Về Nguồn đi thôi
Con cháu Rồng Tiên
* * *
Về đi thôi
Cha Ông đang chờ
Chốn trường thi
Sắp sửa tan trường
Tiểu kiếp
Cũng sắp hết rồi
Trần gian cõi tạm
Có gì bận tâm
Về đi thôi
Trở lại cõi trời
Làm lại cuộc đời
Dựng xây đất nước
Sáng ngời muôn thu
Về Nguồn đi thôi
Con cháu Rồng Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
253
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LỜI TÂM SỰ
Xế chiều rồi
Thầy cũng đã nhận ra
Trời khuất núi
Ôi thôi còn rất ngắn
Thầy cũng hiểu
Thầy phải luôn trân trọng
Mỗi việc làm
Phải cố gắng nhiều hơn
Thầy muốn nói
Những gì Thầy muốn viết
Khi thầy đi
Không còn lòng hối tiếc
Mãn nguyện rồi
Khi đến chốn trần gian
Lời Thầy để
Vốn vô cùng rất quý
Đã trở thành
Nền Quốc Bảo chân kinh
Lũ yêu tinh
Chúng quyết lấy làm của riêng
Bài xích Thầy
Cho rằng Trời nói
Chớ không phải Thầy
Chúng nào biết
Trời là ai, ở đâu
Các con hãy
Giữ gìn Thiên Ý
Cho cẫn thận
Mạnh mẽ lên
Chiến thắng với yêu tinh
Tuổi xế chiều
Thầy sắp rời cõi thế
Thiên Ý
Để lại cho các con
Thầy chỉ còn
Đoạn đường ngắn
Những lắm ma nhiều quỷ
Muốn cướp công
Những gì Thầy
Đã hi sinh
Cả cuộc đời
Mới nên Quốc Bảo
Có một không hai
Nơi vũ trụ
Chúng cho ai nói
Không phải Thầy nói
Chúng cho ai viết
Không phải Thầy viết
Chúng làm theo Ý Trời
Lấy đi tất cả
Những gì Thầy để lại
Làm của riêng cho chúng
Chúng biết Thầy
Cũng sắp xa trần thế
Mặt trời sắp lặn
Không còn phân biệt
Đâu là thật
Đâu là giả
Các con hãy
Trụ nơi Chân Tâm
Chân tánh
Nắm vững Lương Tâm
Vung Ý Thiên
Mà loại trừ bọn chúng
Cứu nhân loại
Thoát khỏi nanh vuốt
Ác Quỷ, và đại Ác Ma
Trở về trời, an vui hạnh phúc
* * *
Xế chiều rồi
Thầy cũng đã nhận ra
Trời khuất núi
Ôi thôi còn rất ngắn
Thầy cũng hiểu
Thầy phải luôn trân trọng
Mỗi việc làm
Phải cố gắng nhiều hơn
Thầy muốn nói
Những gì Thầy muốn viết
Khi thầy đi
Không còn lòng hối tiếc
Mãn nguyện rồi
Khi đến chốn trần gian
Lời Thầy để
Vốn vô cùng rất quý
Đã trở thành
Nền Quốc Bảo chân kinh
Lũ yêu tinh
Chúng quyết lấy làm của riêng
Bài xích Thầy
Cho rằng Trời nói
Chớ không phải Thầy
Chúng nào biết
Trời là ai, ở đâu
Các con hãy
Giữ gìn Thiên Ý
Cho cẫn thận
Mạnh mẽ lên
Chiến thắng với yêu tinh
Tuổi xế chiều
Thầy sắp rời cõi thế
Thiên Ý
Để lại cho các con
Thầy chỉ còn
Đoạn đường ngắn
Những lắm ma nhiều quỷ
Muốn cướp công
Những gì Thầy
Đã hi sinh
Cả cuộc đời
Mới nên Quốc Bảo
Có một không hai
Nơi vũ trụ
Chúng cho ai nói
Không phải Thầy nói
Chúng cho ai viết
Không phải Thầy viết
Chúng làm theo Ý Trời
Lấy đi tất cả
Những gì Thầy để lại
Làm của riêng cho chúng
Chúng biết Thầy
Cũng sắp xa trần thế
Mặt trời sắp lặn
Không còn phân biệt
Đâu là thật
Đâu là giả
Các con hãy
Trụ nơi Chân Tâm
Chân tánh
Nắm vững Lương Tâm
Vung Ý Thiên
Mà loại trừ bọn chúng
Cứu nhân loại
Thoát khỏi nanh vuốt
Ác Quỷ, và đại Ác Ma
Trở về trời, an vui hạnh phúc
* * *
Các con hãy
Trụ nơi Chân Tâm
Chân tánh
Nắm vững Lương Tâm
Vung Ý Thiên
Mà loại trừ bọn chúng
Cứu nhân loại
Thoát khỏi nanh vuốt
Ác Quỷ, và đại Ác Ma
Trở về trời, an vui hạnh phúc
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
254
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NỖI BUỒN QUÊ HƯƠNG
Đất trời buồn
Cuộc chiến quê hương
Non nước buồn
Súng đạn triền miên
Nhà tan ngói đổ
Ruộng đồng hoang bỏ
Quê buồn
Lũy tre ủ rũ
Cuộc sống buồn
Lìa xa nhà cửa
Đời u buồn
Sanh tử biệt ly
Màu chiến tranh
Từng đêm
Nghe súng nổ
Đầy sợ hãi lo âu
Kẻ mất người còn
Lắm thương đau
Sống ngày nay
Không biết được ngày mai
Hãy chấm dứt, chiến tranh
Cho quê hương, được vui
Hãy chấm dứt, chiến tranh
Cho non nước, bình an
Màu yêu thương
Trổi dạy khắp nước non
Niềm hân hoan
Không còn nghe tiếng súng
Vươn mình
Trong nắng ấm ban mai
Những chiến công
Không phải là chiến tranh
Mà là xây dựng
Tự Do Dân Chủ
Công Bằng Bình Đẳng
Đất trời bừng lên
Màu quê hương đổi mới
Non nước vui
Giàu lên phơi phới
Ruộng đồng xanh tốt
Phố thị mọc lên
Cửa nhà san sát
Lầu cao chót vót
Giởn nắng chơi mưa
Lũy tre
Vui đùa trong gió
Cuộc sống thanh bình
Vì không còn
Đổ nát chiến tranh
* * *
Đất trời buồn
Cuộc chiến quê hương
Non nước buồn
Súng đạn triền miên
Nhà tan ngói đổ
Ruộng đồng hoang bỏ
Quê buồn
Lũy tre ủ rũ
Cuộc sống buồn
Lìa xa nhà cửa
Đời u buồn
Sanh tử biệt ly
Màu chiến tranh
Từng đêm
Nghe súng nổ
Đầy sợ hãi lo âu
Kẻ mất người còn
Lắm thương đau
Sống ngày nay
Không biết được ngày mai
Hãy chấm dứt, chiến tranh
Cho quê hương, được vui
Hãy chấm dứt, chiến tranh
Cho non nước, bình an
Màu yêu thương
Trổi dạy khắp nước non
Niềm hân hoan
Không còn nghe tiếng súng
Vươn mình
Trong nắng ấm ban mai
Những chiến công
Không phải là chiến tranh
Mà là xây dựng
Tự Do Dân Chủ
Công Bằng Bình Đẳng
Đất trời bừng lên
Màu quê hương đổi mới
Non nước vui
Giàu lên phơi phới
Ruộng đồng xanh tốt
Phố thị mọc lên
Cửa nhà san sát
Lầu cao chót vót
Giởn nắng chơi mưa
Lũy tre
Vui đùa trong gió
Cuộc sống thanh bình
Vì không còn
Đổ nát chiến tranh
* * *
Những chiến công
Không phải là chiến tranh
Mà là xây dựng
Tự Do Dân Chủ
Công Bằng Bình Đẳng
Đất trời bừng lên
Màu quê hương đổi mới
Non nước vui
Giàu lên phơi phới
Ruộng đồng xanh tốt
Phố thị mọc lên
Cửa nhà san sát
Lầu cao chót vót
Giởn nắng chơi mưa
Lũy tre
Vui đùa trong gió
Cuộc sống thanh bình
Vì không còn
Đổ nát chiến tranh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
255
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HÃY VUI LÊN
Hãy vui lên
Hãy hát lên
Khúc hát Rồng Tiên
Lạc Hồng vinh hoa
Sum vầy yêu thương
Đất nước Tự Do
Nhà nhà ấm no
Non sông đất nước
Đổi thịt thay da
Thanh bình âu ca
Non nước đẹp giàu
Lẫy lừng
Bốn biển năm châu
Việt Nam
Tươi đẹp vẻ vang
Hết rồi gian nan
Mưu cầu hạnh phúc
Đạo và Đời
Cùng đồng hành
Vui trọn niềm vui
Đất nước ngàn hoa
Đất trời bừng lên
Sáng ngời áo mới
Xuân đời phơi phới
Nhà nhà mừng xuân
Năm nghìn năm
Bừng dậy sắc hương
Khắp nước non
No ấm bình yên
Đồng Bào
Khắp miền DÂn Tộc
Tưng bừng hát ca
Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Rộn lên
Nhịp bước thăng hoa
Hòa theo điệu múa
Ấm no hòa bình
Sáng ngời cuộc sống
Yên bình Tự Do
* * *
Hãy vui lên
Hãy hát lên
Khúc hát Rồng Tiên
Lạc Hồng vinh hoa
Sum vầy yêu thương
Đất nước Tự Do
Nhà nhà ấm no
Non sông đất nước
Đổi thịt thay da
Thanh bình âu ca
Non nước đẹp giàu
Lẫy lừng
Bốn biển năm châu
Việt Nam
Tươi đẹp vẻ vang
Hết rồi gian nan
Mưu cầu hạnh phúc
Đạo và Đời
Cùng đồng hành
Vui trọn niềm vui
Đất nước ngàn hoa
Đất trời bừng lên
Sáng ngời áo mới
Xuân đời phơi phới
Nhà nhà mừng xuân
Năm nghìn năm
Bừng dậy sắc hương
Khắp nước non
No ấm bình yên
Đồng Bào
Khắp miền DÂn Tộc
Tưng bừng hát ca
Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Rộn lên
Nhịp bước thăng hoa
Hòa theo điệu múa
Ấm no hòa bình
Sáng ngời cuộc sống
Yên bình Tự Do
* * *
Đạo và Đời
Cùng đồng hành
Vui trọn niềm vui
Đất nước ngàn hoa
Đất trời bừng lên
Sáng ngời áo mới
Xuân đời phơi phới
Nhà nhà mừng xuân
Năm nghìn năm
Bừng dậy sắc hương
Khắp nước non
No ấm bình yên
Đồng Bào
Khắp miền DÂn Tộc
Tưng bừng hát ca
Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Rộn lên
Nhịp bước thăng hoa
Hòa theo điệu múa
Ấm no hòa bình
Sáng ngời cuộc sống
Yên bình Tự Do
Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Rộn lên
Nhịp bước thăng hoa
Hòa theo điệu múa
Ấm no hòa bình
Sáng ngời cuộc sống
Yên bình Tự Do
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
256
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TRÍ TUỆ
SỨC MẠNH CON NGƯỜI
Đứng trước biển
Ta thấy mình nhỏ bé
Nhìn xuống chân
Hạt cát còn nhỏ hơn Ta
Hàng triệu lần
Sóng vỗ kia
Đâu làm ta thổn thức
Sóng trong lòng
Mới dữ dằn hơn
Lửa cháy kia
Không bao lâu tự tắc
Lửa trong lòng
Lửa hận thù
Quân xâm lược
Mấy nghìn năm
Bão nào hơn
Bão lòng
Vì Tổ Quốc
Khi lòng yêu nước
Đã bùng lên
Bão không ngừng
Đến mấy nghìn thu
Núi cao chót vót
Nhưng nào bằng
Ý chí vượt tầng mây
Chim kia có cánh
Mới bay
Nhưng người không cánh
Vẫn bay như thường
Vì nắm bắt
Quy Luật đất trời
Tạo lên máy móc
Vượt tầng không gian
Cá kia vượt biển
Là thường
Nhưng người vượt biển
Khắp cùng năm châu
Tàu bè
Lớn nhỏ thấp cao
Đại dương bốn biển
Ngao du khắp cùng
Không tu
Phép tắc lẫy lừng
Vận hành máy móc
Muốn gì biến ra
Muốn lạnh có lạnh
Muốn nóng có nóng
Muốn gió có gió
Muốn sáng có sáng
Nửa vòng trái đất đâu xa
Chỉ trong chốc lát
Tới nơi diệu kỳ
Tai nghe khắp cả
Địa cầu
Mắt thấy khắp cả
Đất trời càn khôn
Nửa vòng trái đất
Thấy nhau
Vị lai quá khứ
Đâu đâu cũng tường
Thời đại con người
Văn minh tột cùng
Cuộc sống nhân loài
Tiến tới cảnh giới
Địa Tiên.
Độc tài không còn
Phù hợp
Lùi về quá khứ
Tiến tới văn minh
Đại Đồng Chủ Nghĩa
Đỉnh cao con người
Con người đâu phải
Tầm thường
Mà là tiểu thiên vũ trụ
Tiến tới vận hành càn khôn
* * *
Đứng trước biển
Ta thấy mình nhỏ bé
Nhìn xuống chân
Hạt cát còn nhỏ hơn Ta
Hàng triệu lần
Sóng vỗ kia
Đâu làm ta thổn thức
Sóng trong lòng
Mới dữ dằn hơn
Lửa cháy kia
Không bao lâu tự tắc
Lửa trong lòng
Lửa hận thù
Quân xâm lược
Mấy nghìn năm
Bão nào hơn
Bão lòng
Vì Tổ Quốc
Khi lòng yêu nước
Đã bùng lên
Bão không ngừng
Đến mấy nghìn thu
Núi cao chót vót
Nhưng nào bằng
Ý chí vượt tầng mây
Chim kia có cánh
Mới bay
Nhưng người không cánh
Vẫn bay như thường
Vì nắm bắt
Quy Luật đất trời
Tạo lên máy móc
Vượt tần không gian
Cá kia vượt biển
Là thường
Nhưng người vượt biển
Khắp cùng năm châu
Tàu bè
Lớn nhỏ thấp cao
Đại dương bốn biển
Ngao du khắp cùng
Không tu
Phép tắc lẫy lừng
Vận hành máy móc
Muốn gì biến ra
Muốn lạnh có lạnh
Muốn nóng có nóng
Muốn gió có gió
Muốn sáng có sáng
Nửa vòng trái đất đâu xa
Chỉ trong chốc lát
Tới nơi diệu kỳ
Tai nghe khắp cả
Địa cầu
Mắt thấy khắp cả
Đất trời càn khôn
Nửa vòng trái đất
Thấy nhau
Vị lai quá khứ
Đâu đâu cũng tường
Thời đại con người
Văn minh tột cùng
Cuộc sống nhân loài
Tiến tới cảnh giới
Địa Tiên.
Độc tài không còn
Phù hợp
Lùi về quá khứ
Tiến tới văn minh
Đại Đồng Chủ Nghĩa
Đỉnh cao con người
Con người đâu phải
Tầm thường
Mà là tiểu thiên vũ trụ
Tiến tới vận hành càn khôn
* * *
Không tu
Phép tắc lẫy lừng
Vận hành máy móc
Muốn gì biến ra
Muốn lạnh có lạnh
Muốn nóng có nóng
Muốn gió có gió
Muốn sáng có sáng
Nửa vòng trái đất đâu xa
Chỉ trong chốc lát
Tới nơi diệu kỳ
Tai nghe khắp cả
Địa cầu
Mắt thấy khắp cả
Đất trời càn khôn
Nửa vòng trái đất
Thấy nhau
Vị lai quá khứ
Đâu đâu cũng tường
Thời đại con người
Văn minh tột cùng
Cuộc sống nhân loài
Tiến tới cảnh giới
Địa Tiên.
Độc tài không còn
Phù hợp
Lùi về quá khứ
Tiến tới văn minh
Đại Đồng Chủ Nghĩa
Đỉnh cao con người
Con người đâu phải
Tầm thường
Mà là tiểu thiên vũ trụ
Tiến tới vận hành càn khôn
Độc tài không còn
Phù hợp
Lùi về quá khứ
Tiến tới văn minh
Đại Đồng Chủ Nghĩa
Đỉnh cao con người
Con người đâu phải
Tầm thường
Mà là tiểu thiên vũ trụ
Tiến tới vận hành càn khôn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
257
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KHI NGƯỜI TA
Khi người ta
Đã quên đi Nguồn Cội
Sẽ quay lưng
Hờ hửng cả chính mình
Bao nhiêu
Những niềm tin trao gửi
Cũng dần chìm
Vào quên lãng lặng thinh
Khi người ta
Không còn thương họ nữa
Thời cái ác
Trở thành quỷ yêu tinh
Những ân tình
Chỉ là
Trò chơi rồi bỏ
Mặc cho người
Ôm ngậm ngùi
Nuối tiếc thương đau
Khi người ta
Không cần
Đến nhân nghĩa
Sẽ âm thầm
Xóa bỏ hết vấn vương
Những dư âm
Còn sót lại
Sẽ tan vào khoảng trống
Hư vô
Mặc ai kia
Có hết lòng đi nữa
Cũng chỉ là
Gió thoảng cảnh mây trôi
Hãy tỉnh giấc
Khi nhìn ra sự thật
Sẽ chẳng còn
Để ý những sầu thương
Và lặng lẽ
Quên đi điều chưa xót
Như mặt hồ
Soi yên lắng
Sáng như gương
Khi người ta
Đã quên đi Nguồn Cội
Thời quay lưng
Hờ hửng chẳng vấn vương
* * *
Khi người ta
Đã quên đi Nguồn Cội
Sẽ quay lưng
Hờ hửng cả chính mình
Bao nhiêu
Những niềm tin trao gửi
Cũng dần chìm
Vào quên lãng lặng thinh
Khi người ta
Không còn thương họ nữa
Thời cái ác
Trở thành quỷ yêu tinh
Những ân tình
Chỉ là
Trò chơi rồi bỏ
Mặc cho người
Ôm ngậm ngùi
Nuối tiếc thương đau
Khi người ta
Không cần
Đến nhân nghĩa
Sẽ âm thầm
Xóa bỏ hết vấn vương
Những dư âm
Còn sót lại
Sẽ tan vào khoảng trống
Hư vô
Mặc ai kia
Có hết lòng đi nữa
Cũng chỉ là
Gió thoảng cảnh mây trôi
Hãy tỉnh giấc
Khi nhìn ra sự thật
Sẽ chẳng còn
Để ý những sầu thương
Và lặng lẽ
Quên đi điều chưa xót
Như mặt hồ
Soi yên lắng
Sáng như gương
Khi người ta
Đã quên đi Nguồn Cội
Thời quay lưng
Hờ hửng chẳng vấn vương
* * *
Hãy tỉnh giấc
Khi nhìn ra sự thật
Sẽ chẳng còn
Để ý những sầu thương
Và lặng lẽ
Quên đi điều chưa xót
Như mặt hồ
Soi yên lắng
Sáng như gương
Khi người ta
Đã quên đi Nguồn Cội
Thời quay lưng
Hờ hửng chẳng vấn vương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
258
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHẲNG RA GÌ
Khi người ta
Đã quên đi truyền thống
Thời coi như
Mất Gốc chẳng ra gì
Người như thế
Trao niềm tin vô ích
Vết sơn dày
Chỉ dễ tróc mà thôi
Càng lánh xa
Càng bình yên cuộc sống
Sẽ chẳng còn
Cái khổ đến với ta
Những ân tình
Phải trao cho đúng chỗ
Thời mai kia
Nhận lấy những an vui
Mặc ai đó
Cho ta là ngu xuẩn
Hiểu cái ngu
Mới thoát cảnh yêu ma
Khi người ta
Đã không còn Gốc nữa
Tự quay lưng
Ngoảnh mặt tự tránh xa
Đời là thế
Cái khôn sai chỗ
Khôn chẳng khôn
Đành phải hóa ra ngu
Trao gươm cho họ
Họ đâm ta
Khi người ta
Không cần nhân với quả
Thời trở thành
Độc hại biết là bao
Mặc ai đó
Chê ta hay ta dỡ
Ta chẳng nhận
Nước đổ lá khoai
Nên ta vẫn an nhiên
Mặc ai kia
Nói rằng ta ngu xuẩn
Ta không nhận
Họ bưng về
Tẩm bổ họ ăn
Khi người ta
Sẽ không cần Cội nữa
Thời tự mình
Lặng lẽ bỏ mà đi
Và vờ như
Là không có chuyện chi
Và cũng mau chóng quên đi
* * *
Khi người ta
Đã quên đi truyền thống
Thời coi như
Mất Gốc chẳng ra gì
Người như thế
Trao niềm tin vô ích
Vết sơn dày
Chỉ dễ tróc mà thôi
Càng lánh xa
Càng bình yên cuộc sống
Sẽ chẳng còn
Cái khổ đến với ta
Những ân tình
Phải trao cho đúng chỗ
Thời mai kia
Nhận lấy những an vui
Mặc ai đó
Cho ta là ngu xuẩn
Hiểu cái ngu
Mới thoát cảnh yêu ma
Khi người ta
Đã không còn Gốc nữa
Tự quay lưng
Ngoảnh mặt tự tránh xa
Đời là thế
Cái khôn sai chỗ
Khôn chẳng khôn
Đành phải hóa ra ngu
Trao gươm cho họ
Họ đâm ta
Khi người ta
Không cần nhân với quả
Thời trở thành
Độc hại biết là bao
Mặc ai đó
Chê ta hay ta dỡ
Ta chẳng nhận
Nước đổ lá khoai
Nên ta vẫn an nhiên
Mặc ai kia
Nói rằng ta ngu xuẩn
Ta không nhận
Họ bưng về
Tẩm bổ họ ăn
Khi người ta
Sẽ không cần Cội nữa
Thời tự mình
Lặng lẽ bỏ mà đi
Và vờ như
Là không có chuyện chi
Và cũng mau chóng quên đi
* * *
Mặc ai đó
Chê ta hay ta dỡ
Ta chẳng nhận
Nước đổ lá khoai
Nên ta vẫn an nhiên
Mặc ai kia
Nói rằng ta ngu xuẩn
Ta không nhận
Họ bưng về
Tẩm bổ họ ăn
Khi người ta
Sẽ không cần Cội nữa
Thời tự mình
Lặng lẽ bỏ mà đi
Và vờ như
Là không có chuyện chi
Và cũng mau chóng quên đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
259
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHỮNG NỖI BUỒN
Có những nỗi buồn
Khó thể gọi tên
Con phản Cha
Khiến lòng Cha tan vỡ
Vì cuộc sống
Hay vì nghèo vì đói
Mà bán đứng người Thầy
Giọt đắng đọng trong tim
Có nỗi buồn
Theo năm tháng lặng im
Phong cho họ cái danh
Họ chẳng cảm ơn
Còn bội bạc người phong
Có nỗi buồn
Đến và đi nhè nhẹ
Vì nỗi buồn
Không đọng lại trong tâm
Có nỗi buồn
Nhân tốt mấy
Quả chỉ là trái đắng
Vì gặp phải bất nhân
Có nỗi buồn
Đọng lại thành nỗi đau
Màu thời gian
Vết in hằng trên trán
Tóc muối tiêu
Bỗng dưng liền bạc trắng
Năm tháng buồn
Vết cứa lại thêm sâu
Sao con người
Cứ mang đến cho nhau
Bao ưu phiền
Như viết thương xác muối
Đến hôm nay
Mới biết
Rằng ai tốt xấu
Những nỗi buồn
Sao chẳng thể gọi tên
* * *
Có những nỗi buồn
Khó thể gọi tên
Con phản Cha
Khiến lòng Cha tan vỡ
Vì cuộc sống
Hay vì nghèo vì đói
Mà bán đứng người Thầy
Giọt đắng đọng trong tim
Có nỗi buồn
Theo năm tháng lặng im
Phong cho họ cái danh
Họ chẳng cảm ơn
Còn bội bạc người phong
Có nỗi buồn
Đến và đi nhè nhẹ
Vì nỗi buồn
Không đọng lại trong tâm
Có nỗi buồn
Nhân tốt mấy
Quả chỉ là trái đắng
Vì gặp phải bất nhân
Có nỗi buồn
Đọng lại thành nỗi đau
Màu thời gian
Vết in hằng trên trán
Tóc muối tiêu
Bỗng dưng liền bạc trắng
Năm tháng buồn
Vết cứa lại thêm sâu
Sao con người
Cứ mang đến cho nhau
Bao ưu phiền
Như viết thương xác muối
Đến hôm nay
Mới biết
Rằng ai tốt xấu
Những nỗi buồn
Sao chẳng thể gọi tên
* * *
Màu thời gian
Vết in hằng trên trán
Tóc muối tiêu
Bỗng dưng liền bạc trắng
Năm tháng buồn
Vết cứa lại thêm sâu
Sao con người
Cứ mang đến cho nhau
Bao ưu phiền
Như viết thương xác muối
Đến hôm nay
Mới biết
Rằng ai tốt xấu
Những nỗi buồn
Sao chẳng thể gọi tên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
260
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÌM SỰ BÌNH YÊN
Tôi đi về
Nền Quốc Đạo Cha Ông
Tìm bình yên
Nơi hồng trần bể khổ
Sống an lành
Ngắm đại dương
Nghe rì rầm sóng vỗ
Ngắm bình minh
Nghe mùa xuân nẩy nở
Nơi Cội Nguồn
Tìm thấy một nguồn thương
Tôi về Nguồn
Về với mẹ quê hương
Tìm hơi ấm
Những lời ru của mẹ
Những lời ru
Nhịp đời ru nhè nhẹ
Tiếng tơ lòng
Để lại những hồn thơ
Tôi về Nguồn
Tìm lại những ước mơ
Áng mây chiều
Lang thang bay bay mãi
Nhìn lúa non
Đang xanh đời con gái
Trải lá mời
Gió nắng sương mưa
Một dòng sông
Lượn mình qua thôn xóm
Đám lục bình
Theo dòng nước cuốn trôi
Tôi tìm về
Tìm tựa nương Cội Gốc
Tìm tình thương
Trong nền Quốc Giáo Cha Ông
Tôi đi về
Về Nguồn Cội chính tôi
Tìm nguồn vui
Nào phải tận xa xôi
Tôi dang tay
Ôm Cội Nguồn thật chặc
Và không còn
Lạc lõng cảnh nổi trôi
* * *
Tôi đi về
Nền Quốc Đạo Cha Ông
Tìm bình yên
Nơi hồng trần bể khổ
Sống an lành
Ngắm đại dương
Nghe rì rầm sóng vỗ
Ngắm bình minh
Nghe mùa xuân nẩy nở
Nơi Cội Nguồn
Tìm thấy một nguồn thương
Tôi về Nguồn
Về với mẹ quê hương
Tìm hơi ấm
Những lời ru của mẹ
Những lời ru
Nhịp đời ru nhè nhẹ
Tiếng tơ lòng
Để lại những hồn thơ
Tôi về Nguồn
Tìm lại những ước mơ
Áng mây chiều
Lang thang bay bay mãi
Nhìn lúa non
Đang xanh đời con gái
Trải lá mời
Gió nắng sương mưa
Một dòng sông
Lượn mình qua thôn xốm
Đám lục bình
Theo dòng nước cuốn trôi
Tôi tìm về
Tìm tựa nương Cội Gốc
Tìm tình thương
Trong nền Quốc Giáo Cha Ông
Tôi đi về
Về Nguồn Cội chính tôi
Tìm nguồn vui
Nào phải tận xa xôi
Tôi dang tay
Ôm Cội Nguồn thật chặc
Và không còn
Lạc lõng cảnh nổi trôi
* * *
Tôi tìm về
Tìm tựa nương Cội Gốc
Tìm tình thương
Trong nền Quốc Giáo Cha Ông
Tôi đi về
Về Nguồn Cội chính tôi
Tìm nguồn vui
Nào phải tận xa xôi
Tôi dang tay
Ôm Cội Nguồn thật chặc
Và không còn
Lạc lõng cảnh nổi trôi
Tôi đi về
Về Nguồn Cội chính tôi
Tìm nguồn vui
Nào phải tận xa xôi
Tôi dang tay
Ôm Cội Nguồn thật chặc
Và không còn
Lạc lõng cảnh nổi trôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
261
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÔI VÀ ANH
Tôi và anh
Cùng con Rồng cháu Tiên
Tìm an vui
Trong cuộc sống bình yên
Ngắm mùa xuân
Nghe đất trời chuyển đổi
Nhìn đàn chim
Chúng cùng nhau xây tổ
Tôi và anh
Quên đi bao nỗi khổ
Tháng năm dài
Trôi nổi cảnh lênh đênh
Và từ đây
Thuyền tìm nơi bến đổ
Bến Cội Nguồn
Rực rỡ mấy nghìn năm
Tôi và anh
Tìm lại những niềm tin
Từng một thời
Đã đi vào quên lãng
Sống chơi vơi
Theo gió cuốn mây trôi
Bao cái khổ
Luôn chồng lên sự khổ
Đời dập vùi
Trong bể khổ mông mênh
Sống long đong
Cảnh bèo trôi vô định
Theo dòng đời
Bao lạnh lẻo buồn tên
Tôi vào anh
Đã quay về Nguồn Cội
Những bước đời
Giờ đã mở rộng thênh
Nguồn an vui
Trong tình yêu Quốc Giáo
Gốc vững rồi
Đời kết trái đơm bông
Tôi và anh
Một cuộc đời đổi mới
Một cuộc đời
Hạnh phúc biết bao nhiêu
Tôi và anh
Giống Tiên Rồng con cháu
Tình anh em
Tình đồng loại thân thương
Sống cùng Nguồn
Chúng ta cùng chung sống
Mãn kiếp trần
Cùng trở lại quê tiên
Quê cõi trời
Quê thiên đàng thiên giới
Sống vĩnh hằng
Sống hạnh phúc an vui
* * *
Tôi và anh
Cùng con Rồng cháu Tiên
Tìm an vui
Trong cuộc sống bình yên
Ngắm mùa xuân
Nghe đất trời chuyển đổi
Nhìn đàn chim
Chúng cùng nhau xây tổ
Tôi và anh
Quên đi bao nỗi khổ
Tháng năm dài
Trôi nổi cảnh lênh đênh
Và từ đây
Thuyền tìm nơi bến đổ
Bến Cội Nguồn
Rực rỡ mấy nghìn năm
Tôi và anh
Tìm lại những niềm tin
Từng một thời
Đã đi vào quên lãng
Sống chơi vơi
Theo gió cuốn mây trôi
Bao cái khổ
Luôn chồng lên sự khổ
Đời dập vùi
Trong bể khổ mông mênh
Sống long đong
Cảnh bèo trôi vô định
Theo dòng đời
Bao lạnh lẻo buồn tên
Tôi vào anh
Đã quay về Nguồn Cội
Những bước đời
Giờ đã mở rộng thênh
Nguồn an vui
Trong tình yêu Quốc Giáo
Gốc vững rồi
Đời kết trái đơm bông
Tôi và anh
Một cuộc đời đổi mới
Một cuộc đời
Hạnh phúc biết bao nhiêu
Tôi và anh
Giống Tiên Rồng con cháu
Tình anh em
Tình đồng loại thân thương
Sống cùng Nguồn
Chúng ta cùng chung sống
Mãn kiếp trần
Cùng trở lại quê tiên
Quê cõi trời
Quê thiên đàng thiên giới
Sống vĩnh hằng
Sống hạnh phúc an vui
* * *
Tôi vào anh
Đã quay về Nguồn Cội
Những bước đời
Giờ đã mở rộng thênh
Nguồn an vui
Trong tình yêu Quốc Giáo
Gốc vững rồi
Đời kết trái đơm bông
Tôi và anh
Một cuộc đời đổi mới
Một cuộc đời
Hạnh phúc biết bao nhiêu
Tôi và anh
Giống Tiên Rồng con cháu
Tình anh em
Tình đồng loại thân thương
Sống cùng Nguồn
Chúng ta cùng chung sống
Mãn kiếp trần
Cùng trở lại quê tiên
Quê cõi trời
Quê thiên đàng thiên giới
Sống vĩnh hằng
Sống hạnh phúc an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
262
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
QUỐC ĐẠO HỒI SINH
Quốc Đạo về
Trên non nước quê tôi
Quốc Đạo Việt Nam
Quốc Đạo
Năm nghìn năm Văn Hiến
Ánh đào mai
Chuyển mình khoe sắc thắm
Lan sen cúc
Ôi xuân nầy đẹp lắm
Ánh bình minh
Rực sáng ánh mây trời
Quê hương tôi
Giống Tiên Rồng phơi phới
Cảnh dập dìu
Bao trai gái cặp đôi
Ánh xuân sang
Bao tiên đồng ngọc nữ
Ửng má hồng
Say điệu nhạc Rồng Tiên
Chén rượu Nguồn
Luôn ấm tình bè bạn
Hẹn ước thề
Cùng làm đẹp thế gian
Núi sông hồ
Luôn vút lên điệu nhạc
Cảnh đẹp lành
Ngây ngất khách tham quan
Mùa xuân nầy
Ta cùng về Quốc Giáo
Xem dòng sông
Truyền thống đẹp như mơ
Ở nơi đây
Nghe câu hò giọng hát
Tiếng đàn bầu
Kèn sáo vút ngân nga
Bầy chin én
Đưa thoi cùng nắng gió
Cho hồn người
Lạc lối đến bồng lai
Nước Việt Nam
Đã bừng lên tỏa sáng
Quốc Đạo về
Xuân rộ nở ngàn mây
Quốc Đạo hồi sinh
Việt Nam rực rỡ
Ánh tương lai
Việt Nam đẹp mãi
Tận ngày mai
* * *
Quốc Đạo về
Trên non nước quê tôi
Quốc Đạo Việt Nam
Quốc Đạo
Năm nghìn năm Văn Hiến
Ánh đào mai
Chuyển mình khoe sắc thắm
Lan sen cúc
Ôi xuân nầy đẹp lắm
Ánh bình minh
Rực sáng ánh mây trời
Quê hương tôi
Giống Tiên Rồng phơi phới
Cảnh dập dìu
Bao trai gái cặp đôi
Ánh xuân sang
Bao tiên đồng ngọc nữ
Ửng má hồng
Say điệu nhạc Rồng Tiên
Chén rượu Nguồn
Luôn ấm tình bè bạn
Hẹn ước thề
Cùng làm đẹp thế gian
Núi sông hồ
Luôn vút lên điệu nhạc
Cảnh đẹp lành
Ngây ngất khách tham quan
Mùa xuân nầy
Ta cùng về Quốc Giáo
Xem dòng sông
Truyền thống đẹp như mơ
Ở nơi đây
Nghe câu hò giọng hát
Tiếng đàn bầu
Kèn sáo vút ngân nga
Bầy chin én
Đưa thoi cùng nắng gió
Cho hồn người
Lạc lối đến bồng lai
Nước Việt Nam
Đã bừng lên tỏa sáng
Quốc Đạo về
Xuân rộ nở ngàn mây
Quốc Đạo hồi sinh
Việt Nam rực rỡ
Ánh tương lai
Việt Nam đẹp mãi
Tận ngày mai
* * *
Mùa xuân nầy
Ta cùng về Quốc Giáo
Xem dòng sông
Truyền thống đẹp như mơ
Ở nơi đây
Nghe câu hò giọng hát
Tiếng đàn bầu
Kèn sáo vút ngân nga
Bầy chin én
Đưa thoi cùng nắng gió
Cho hồn người
Lạc lối đến bồng lai
Nước Việt Nam
Đã bừng lên tỏa sáng
Quốc Đạo về
Xuân rộ nở ngàn mây
Quốc Đạo hồi sinh
Việt Nam rực rỡ
Ánh tương lai
Việt Nam đẹp mãi
Tận ngày mai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
263
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XUÂN ĐỔI MỚI
Xuân đã về
Trên quê hương đất nước
Rộn cành đào
Bừng vũ khúc cành mai
Bắc Trung Nam
Xuân năm nầy đẹp lắm
Xuân đạo đời
Xuân sắc thắm nguồn xuân
Nước Việt Nam
Dậy anh linh truyền thống
Tỏa sáng ngời
Trong ánh sáng Rồng Tiên
Cảnh nước non
Cảnh phồn vinh no ấm
Dậy hào hùng
Và cũng rất thiêng liêng
Ôi quê hương
Một mùa xuân đổi mới
Xuân nhân quyền
Xuân dân chủ đa nguyên
Ánh xuân sang
Xuân tràn đầy sức sống
Xuân hòa bình
Xuân phơi phới niềm tin
Rộn bình minh
Với bầy đàn chim én
Dệt mộng đời
Trong cuộc sống ước mơ
Đàn chim Việt
Bay khắp cùng quả đất
Gieo niềm tin
Trong cuộc sống tươi xanh
Mùa xuân nầy
Hơn bao mùa xuân khác
Xuân hạnh phúc âu ca
Xuân bình đẳng ấm no
Một mùa xuân
Hàng nghìn năm mới có
Xuân đại đồng
Xuân nhân quyền
Xuân dân chủ nở hoa
* * *
Xuân đã về
Trên quê hương đất nước
Rộn cành đào
Bừng vũ khúc cành mai
Bắc Trung Nam
Xuân năm nầy đẹp lắm
Xuân đạo đời
Xuân sắc thắm nguồn xuân
Nước Việt Nam
Dậy anh linh truyền thống
Tỏa sáng ngời
Trong ánh sáng Rồng Tiên
Cảnh nước non
Cảnh phồn vinh no ấm
Dậy hào hùng
Và cũng rất thiêng liêng
Ôi quê hương
Một mùa xuân đổi mới
Xuân nhân quyền
Xuân dân chủ đa nguyên
Ánh xuân sang
Xuân tràn đầy sức sống
Xuân hòa bình
Xuân phơi phới niềm tin
Rộn bình minh
Với bầy đàn chim én
Dệt mộng đời
Trong cuộc sống ước mơ
Đàn chim Việt
Bay khắp cùng quả đất
Gieo niềm tin
Trong cuộc sống tươi xanh
Mùa xuân nầy
Hơn bao mùa xuân khác
Xuân hạnh phúc âu ca
Xuân bình đẳng ấm no
Một mùa xuân
Hàng nghìn năm mới có
Xuân đại đồng
Xuân nhân quyền
Xuân dân chủ nở hoa
* * *
Ôi quê hương
Một mùa xuân đổi mới
Xuân nhân quyền
Xuân dân chủ đa nguyên
Ánh xuân sang
Xuân tràn đầy sức sống
Xuân hòa bình
Xuân phơi phới niềm tin
Rộn bình minh
Với bầy đàn chim én
Dệt mộng đời
Trong cuộc sống ước mơ
Đàn chim Việt
Bay khắp cùng quả đất
Gieo niềm tin
Trong cuộc sống tươi xanh
Mùa xuân nầy
Hơn bao mùa xuân khác
Xuân hạnh phúc âu ca
Xuân bình đẳng ấm no
Một mùa xuân
Hàng nghìn năm mới có
Xuân đại đồng
Xuân nhân quyền
Xuân dân chủ nở hoa
Một mùa xuân
Hàng nghìn năm mới có
Xuân đại đồng
Xuân nhân quyền
Xuân dân chủ nở hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
264
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BÌNH YÊN CUỘC ĐỜI
Ta về
Lưng tựa Cha Trời
Thả hồn theo gió
Hòa mình theo mây
Bao năm
Lạc Cội ngược xuôi
Dặm đường gian khổ
Lao đao cuộc đời
Cội Nguồn
Đã sáng lên rồi
Dòng sông Nguồn Cội
Nặng tình nước non
Con Rồng
Mà lại cháu Tiên
Bao nhiêu âm điệu
Thiết tha diệu kỳ
Năm nghìn năm
Sông lỡ sông bồi
Qua rồi tăm tối
Rạng ngời bình minh
Hương đồng
Gió nội quê hương
Vang vang tiếng hát
Rồng Tiên, Tiên Rồng
Vi vu
Cao vút mây trời
Sáo diều trầm bổng
Vang lừng nước non
Ta về
Tìm khúc Âu Cơ
Tìm trong huyết mạch
Long Quân Cha Trời
Bước chân
Trở lại Cội Nguồn
Ca dao của Mẹ
Quê hương Tiên Rồng
Ta về
Chủ nghĩa đại đồng
Thơm tình đồng loại
Đồng Bào anh em
Bể trần
Tìm bến tựa nương
Bến Nguồn bến Cội
Bình yên con thuyền
* * *
Ta về
Lưng tựa Cha Trời
Thả hồn theo gió
Hòa mình theo mây
Bao năm
Lạc Cội ngược xuôi
Dặm đường gian khổ
Lao đao cuộc đời
Cội Nguồn
Đã sáng lên rồi
Dòng sông Nguồn Cội
Nặng tình nước non
Con Rồng
Mà lại cháu Tiên
Bao nhiêu âm điệu
Thiết tha diệu kỳ
Năm nghìn năm
Sông lỡ sông bồi
Qua rồi tăm tối
Rạng ngời bình minh
Hương đồng
Gió nội quê hương
Vang vang tiếng hát
Rồng Tiên, Tiên Rồng
Vi vu
Cao vút mây trời
Sáo diều trầm bổng
Vang lừng nước non
Ta về
Tìm khúc Âu Cơ
Tìm trong huyết mạch
Long Quân Cha Trời
Bước chân
Trở lại Cội Nguồn
Ca dao của Mẹ
Quê hương Tiên Rồng
Ta về
Chủ nghĩa đại đồng
Thơm tình đồng loại
Đồng Bào anh em
Bể trần
Tìm bến tựa nương
Bến Nguồn bến Cội
Bình yên con thuyền
* * *
Bước chân
Trở lại Cội Nguồn
Ca dao của Mẹ
Quê hương Tiên Rồng
Ta về
Chủ nghĩa đại đồng
Thơm tình đồng loại
Đồng Bào anh em
Bể trần
Tìm bến tựa nương
Bến Nguồn bến Cội
Bình yên con thuyền
Bể trần
Tìm bến tựa nương
Bến Nguồn bến Cội
Bình yên con thuyền
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
265
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHO ĐỜI TƯƠI SÁNG
CHO HỒN NỞ HOA
Ta về
Nguồn Cội Cội Nguồn
Cho đời tươi sáng
Cho hồn nở hoa
Khôn còn
Héo ngọn cành khô
Tươi cành tốt lá
Sum suê cuộc đời
Không còn gian khổ
Ba chìm bảy nổi
Bơ vơ lạc loài
Cội Nguồn
Nguồn Cội, Cội Nguồn
Mặt trời chân lý
Soi đường ta đi
Rời xa
Cám dỗ thế gian
Thuyền đời ta lái
Vượt qua sóng ghềnh
Rồng Tiên
Dòng giống Tiên Rồng
Đi theo di chí
Vua Hùng truyền trao
Năm nghìn năm
Trổi dậy anh linh
Rạng ngời truyền thống
Biết bao hào hùng
Quê hương
Non nước Lạc Hồng
Muôn đời hiển hách
Lẫy lừng rền vang
Nước non, non nước
Nước non
Năm nghìn năm Văn Hiến
Trổ bông hoa vàng
Ta về
Quốc Giáo đạo tràng
Đi trong vinh hiển
Sáng ngời Rồng Tiên
Không còn
Tăm tối tối tắm
Vàng hồng cuộc sống
Vàng son cuộc đời
Cội Nguồn
Đại Đạo đất trời
Con đường xuyên suốt
Thiên đàng trần gian
Về Nguồn
Trở lại Thiên Bang
Quê hương thiên giới
Trường sanh vĩnh hằng
* * *
Ta về
Nguồn Cội Cội Nguồn
Cho đời tươi sáng
Cho hồn nở hoa
Khôn còn
Héo ngọn cành khô
Tươi cành tốt lá
Sum suê cuộc đời
Không còn gian khổ
Ba chìm bảy nổi
Bơ vơ lạc loài
Cội Nguồn
Nguồn Cội, Cội Nguồn
Mặt trời chân lý
Soi đường ta đi
Rời xa
Cám dỗ thế gian
Thuyền đời ta lái
Vượt qua sóng ghềnh
Rồng Tiên
Dòng giống Tiên Rồng
Đi theo di chí
Vua Hùng truyền trao
Năm nghìn năm
Trổi dậy anh linh
Rạng ngời truyền thống
Biết bao hào hùng
Quê hương
Non nước Lạc Hồng
Muôn đời hiển hách
Lẫy lừng rền vang
Nước non, non nước
Nước non
Năm nghìn năm Văn Hiến
Trổ bông hoa vàng
Ta về
Quốc Giáo đạo tràng
Đi trong vinh hiển
Sáng ngời Rồng Tiên
Không còn
Tăm tối tối tắm
Vàng hồng cuộc sống
Vàng son cuộc đời
Cội Nguồn
Đại Đạo đất trời
Con đường xuyên suốt
Thiên đàng trần gian
Về Nguồn
Trở lại Thiên Bang
Quê hương thiên giới
Trường sanh vĩnh hằng
* * *
Ta về
Quốc Giáo đạo tràng
Đi trong vinh hiển
Sáng ngời Rồng Tiên
Không còn
Tăm tối tối tắm
Vàng hồng cuộc sống
Vàng son cuộc đời
Cội Nguồn
Đại Đạo đất trời
Con đường xuyên suốt
Thiên đàng trần gian
Về Nguồn
Trở lại Thiên Bang
Quê hương thiên giới
Trường sanh vĩnh hằng
Về Nguồn
Trở lại Thiên Bang
Quê hương thiên giới
Trường sanh vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
266
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LẠY CHA TRỜI
Lạy Cha Trời
Con chỉ là
Tiểu linh hồn nhỏ bé
Mãi trôi lăn
Muôn ức kiếp luân hồi
Cha là
Đại Linh Hồn
Đấng quyền năng
Nhất vũ trụ
Không ai
Bằng được Cha
Đấng khai sanh
Ra tất cả
Càn khôn vũ trụ
Tam thiên
Đại thiên thế giới
Nhật, nguyệt, tinh tú
Hai mươi tám tầng trời
Thất sơn châu báu
Trần gian địa phủ
Cha là chủ
Vì tất cả
Là của Cha
Pháp thân Cha
Là Phước, Lộc, Thọ
Đến với Cha
Là đến với
Sự giàu sang
Tài Lộc vinh hoa
Hưởng mãi không hết
Đến với Cha
Là đến với
Trường thọ vô biên
Không còn sanh tử
Chúng con lâu nay
Lạc Cội lạc Nguồn
Bơ vơ lạc loài
Hàng triệu ức kiếp
Thấp hèn nhỏ bé
Mãi mãi
Đi vào luân hồi
Sanh tử
Hết kiếp nầy
Đến kiếp khác
Nay chúng con
Nhờ nghe được
Lời Cha dạy bảo
Nay chúng con
Đã trở về Nguồn Cội
Nhận tổ quy Tông
Nương Cha tựa Mẹ
Và biết lắng nghe
Tiếp nhận Thiên Ý
Văn Hóa Cội Nguồn
Lời dạy
Cha Trời Mẹ Trời
Làm hành trang
Giàu sang
Linh hồn chúng con
Nơi trần gian
Sanh đến tử quy
Lá rụng về Cội
Nước rơi về Nguồn
Chúng con đã
Về với Cha Trời Mẹ Trời
Đấng tạo ra
Thân xác con người
Và tiểu linh hồn chúng con
* * *
Lạy Cha Trời
Con chỉ là
Tiểu linh hồn nhỏ bé
Mãi trôi lăn
Muôn ức kiếp luân hồi
Cha là
Đại Linh Hồn
Đấng quyền năng
Nhất vũ trụ
Không ai
Bằng được Cha
Đấng khai sanh
Ra tất cả
Càn khôn vũ trụ
Tam thiên
Đại thiên thế giới
Nhật, nguyệt, tinh tú
Hai mươi tám tầng trời
Thất sơn châu báu
Trần gian địa phủ
Cha là chủ
Vì tất cả
Là của Cha
Pháp thân Cha
Là Phước, Lộc, Thọ
Đến với Cha
Là đến với
Sự giàu sang
Tài Lộc vinh hoa
Hưởng mãi không hết
Đến với Cha
Là đến với
Trường thọ vô biên
Không còn sanh tử
Chúng con lâu nay
Lạc Cội lạc Nguồn
Bơ vơ lạc loài
Hàng triệu ức kiếp
Thấp hèn nhỏ bé
Mãi mãi
Đi vào luân hồi
Sanh tử
Hết kiếp nầy
Đến kiếp khác
Nay chúng con
Nhờ nghe được
Lời Cha dạy bảo
Nay chúng con
Đã trở về Nguồn Cội
Nhận tổ quy Tông
Nương Cha tựa Mẹ
Và biết lắng nghe
Tiếp nhận Thiên Ý
Văn Hóa Cội Nguồn
Lời dạy
Cha Trời Mẹ Trời
Làm hành trang
Giàu sang
Linh hồn chúng con
Nơi trần gian
Sanh đến tử quy
Lá rụng về Cội
Nước rơi về Nguồn
Chúng con đã
Về với Cha Trời Mẹ Trời
Đấng tạo ra
Thân xác con người
Và tiểu linh hồn chúng con
* * *
Nay chúng con
Đã trở về Nguồn Cội
Nhận tổ quy Tông
Nương Cha tựa Mẹ
Và biết lắng nghe
Tiếp nhận Thiên Ý
Văn Hóa Cội Nguồn
Lời dạy
Cha Trời Mẹ Trời
Làm hành trang
Giàu sang
Linh hồn chúng con
Nơi trần gian
Sanh đến tử quy
Lá rụng về Cội
Nước rơi về Nguồn
Chúng con đã
Về với Cha Trời Mẹ Trời
Đấng tạo ra
Thân xác con người
Và tiểu linh hồn chúng con
Chúng con đã
Về với Cha Trời Mẹ Trời
Đấng tạo ra
Thân xác con người
Và tiểu linh hồn chúng con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
267
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
QUY THUẬN CỘI NGUỒN
Chúng con
Là tiểu linh hồn
Là con cái
Đại Linh Hồn vũ trụ
Tiểu linh hồn
Chúng con
Được sanh ra
Từ Đại Linh Hồn vũ trụ
Ví như Nước
Sanh ra Bọt Nước
Nước chỉ có một
Bọt Nước
Hằng hà sa số
Đại Linh Hồn
Cũng thế
Chỉ có một
Sanh ra vô số
Vô Biên tiểu Linh Hồn
Trước mặt
Vũ Trụ Đại Linh Hồn
Tiểu Linh Hồn
Chúng con quá nhỏ bé
Chúng con là Cá
Đại Linh Hồn vũ trụ
Là biển cả đại dương
Cá sống
Trong lòng đại dương
Cá lội tung tăng
Nhưng cá nào có biết
Mình đang sống
Trong lòng Cha Mẹ
Có khi nghịch lại
Đại Linh Hồn
Chính là nghịch Thiên
Nên khổ mãi không thôi
Trải qua vô lượng
Ức kiếp.
Sự cao ngạo
Với Đại Linh Hồn
Chỉ làm cho
Tiểu Linh hồn
Chúng con khổ mãi
Gốc đã mất
Thời cành khô
Ngọn héo
Tiểu Linh Hồn
Vì thế khốn khổ biết bao
Rời xa Cội Nguồn
Gà con lạc Mẹ
Lạc lõng bơ vơ
Trước mặt hư không
Đại Linh Hồn vũ trụ
Tiểu linh hồn
Chúng con
Chỉ là hạt cát hạt bụi
Nhỏ bé
Không biết gì
Cao ngạo
Với đấng
Cha Trời Mẹ Trời
Là sự
Cao ngạo ngu si
Thuận thiên dã tồn
Nghich Thiên dã vong
Bất hiếu với
Chánh Thân Chánh Mẫu
Là tiệt đường
Phúc Lộc Thọ
Cái nghèo cái hèn
Mãi mãi
Vô lượng ức kiếp
Chúng con
Thành Tâm sám hối
Xin dâng lên
Cội Nguồn
Tấm lòng thuận hiếu
Và luôn mãi
Biết lắng nghe làm theo
Lời dạy Cha Trời Mẹ Trời
Và không bao giờ
Nghịch Thiên
Xin Cha Mẹ
Đại Linh Hồn vũ trụ
Che chở phù hộ cho chúng con
Nam Mô A Men
* * *
Chúng con
Là tiểu linh hồn
Là con cái
Đại Linh Hồn vũ trụ
Tiểu linh hồn
Chúng con
Được sanh ra
Từ Đại Linh Hồn vũ trụ
Ví như Nước
Sanh ra Bọt Nước
Nước chỉ có một
Bọt Nước
Hằng hà sa số
Đại Linh Hồn
Cũng thế
Chỉ có một
Sanh ra vô số
Vô Biên tiểu Linh Hồn
Trước mặt
Vũ Trụ Đại Linh Hồn
Tiểu Linh Hồn
Chúng con quá nhỏ bé
Chúng con là Cá
Đại Linh Hồn vũ trụ
Là biển cả đại dương
Cá sống
Trong lòng đại dương
Cá lội tung tăng
Nhưng cá nào có biết
Mình đang sống
Trong lòng Cha Mẹ
Có khi nghịch lại
Đại Linh Hồn
Chính là nghịch Thiên
Nên khổ mãi không thôi
Trải qua vô lượng
Ức kiếp.
Sự cao ngạo
Với Đại Linh Hồn
Chỉ làm cho
Tiểu Linh hồn
Chúng con khổ mãi
Gốc đã mất
Thời cành khô
Ngọn héo
Tiểu Linh Hồn
Vì thế khốn khổ biết bao
Rời xa Cội Nguồn
Gà con lạc Mẹ
Lạc lõng bơ vơ
Trước mặt hư không
Đại Linh Hồn vũ trụ
Tiểu linh hồn
Chúng con
Chỉ là hạt cát hạt bụi
Nhỏ bé
Không biết gì
Cao ngạo
Với đấng
Cha Trời Mẹ Trời
Là sự
Cao ngạo ngu si
Thuận thiên dã tồn
Nghich Thiên dã vong
Bất hiếu với
Chánh Thân Chánh Mẫu
Là tiệt đường
Phúc Lộc Thọ
Cái nghèo cái hèn
Mãi mãi
Vô lượng ức kiếp
Chúng con
Thành Tâm sám hối
Xin dâng lên
Cội Nguồn
Tấm lòng thuận hiếu
Và luôn mãi
Biết lắng nghe làm theo
Lời dạy Cha Trời Mẹ Trời
Và không bao giờ
Nghịch Thiên
Xin Cha Mẹ
Đại Linh Hồn vũ trụ
Che chở phù hộ cho chúng con
Nam Mô A Men
* * *
Gốc đã mất
Thời cành khô
Ngọn héo
Tiểu Linh Hồn
Vì thế khốn khổ biết bao
Rời xa Cội Nguồn
Gà con lạc Mẹ
Lạc lõng bơ vơ
Trước mặt hư không
Đại Linh Hồn vũ trụ
Tiểu linh hồn
Chúng con
Chỉ là hạt cát hạt bụi
Nhỏ bé
Không biết gì
Cao ngạo
Với đấng
Cha Trời Mẹ Trời
Là sự
Cao ngạo ngu si
Thuận thiên dã tồn
Nghich Thiên dã vong
Bất hiếu với
Chánh Thân Chánh Mẫu
Là tiệt đường
Phúc Lộc Thọ
Cái nghèo cái hèn
Mãi mãi
Vô lượng ức kiếp
Chúng con
Thành Tâm sám hối
Xin dâng lên
Cội Nguồn
Tấm lòng thuận hiếu
Và luôn mãi
Biết lắng nghe làm theo
Lời dạy Cha Trời Mẹ Trời
Và không bao giờ
Nghịch Thiên
Xin Cha Mẹ
Đại Linh Hồn vũ trụ
Che chở phù hộ cho chúng con
Nam Mô A Men
Xin Cha Mẹ
Đại Linh Hồn vũ trụ
Che chở phù hộ cho chúng con
Nam Mô A Men
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
268
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
GIÃ TỪ LẠC CỘI
Trần đời
Đầy rẫy ưu phiền
Nếu không về Cội
Khó mòng an vui
Bể trần
Lắm rủi nhiều xui
Phải cần vững Gốc
Mới yên cuộc đời
Bình an
Nào phải dễ dàng
Phong ba bão tố
Chốn trần chuyển xoay
Ai mà
Che chở ta đây
Nếu không về Cội
Tựa nương Cha Trời
Muốn yên
Nào có dễ gì
Nếu xa Nguồn Cội
Lạc loài bơ vơ
Con mà
Có Mẹ có Cha
Lo gì chẳng đặng
Ấm no cuộc đời
Cây mà
Gốc đã vững rồi
Tha hồ kết trái
Đâm cành nở hoa
Tai qua
Nạn khỏi tai qua
Nhờ sự bảo bọc
Của Cha Mẹ Trời
Trần đời
Đầy rẫy khổ sầu
Nhưng nhờ vững Gốc
Cuộc đời bình yên
Giã từ
Lạc Cội bơ vơ
Giã từ lạc lối
Ngẩn ngơ cuộc trần
Về Nguồn
Về Cội xanh cành
Vượt qua dông tố
Chuyển mình nở hoa
* * *
Trần đời
Đầy rẫy ưu phiền
Nếu không về Cội
Khó mòng an vui
Bể trần
Lắm rủi nhiều xui
Phải cần vững Gốc
Mới yên cuộc đời
Bình an
Nào phải dễ dàng
Phong ba bão tố
Chốn trần chuyển xoay
Ai mà
Che chở ta đây
Nếu không về Cội
Tựa nương Cha Trời
Muốn yên
Nào có dễ gì
Nếu xa Nguồn Cội
Lạc loài bơ vơ
Con mà
Có Mẹ có Cha
Lo gì chẳng đặng
Ấm no cuộc đời
Cây mà
Gốc đã vững rồi
Tha hồ kết trái
Đâm cành nở hoa
Tai qua
Nạn khỏi tai qua
Nhờ sự bảo bọc
Của Cha Mẹ Trời
Trần đời
Đầy rẫy khổ sầu
Nhưng nhờ vững Gốc
Cuộc đời bình yên
Giã từ
Lạc Cội bơ vơ
Giã từ lạc lối
Ngẩn ngơ cuộc trần
Về Nguồn
Về Cội xanh cành
Vượt qua dông tố
Chuyển mình nở hoa
* * *
Giã từ
Lạc Cội bơ vơ
Giã từ lạc lối
Ngẩn ngơ cuộc trần
Về Nguồn
Về Cội xanh cành
Vượt qua dông tố
Chuyển mình nở hoa
Về Nguồn
Về Cội xanh cành
Vượt qua dông tố
Chuyển mình nở hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
269
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XIN CẢM ƠN
Xin cảm ơn những người
Truyền cho tôi những lời
Lời Thiên Ý Trời Cha
Nay tôi đã đổi đời
Không còn lầm than
Trong kiếp người
Năm tháng họa tai
Đi vào đời an vui
Xin cảm ơn bạn bè
Người đã truyền lời
Thiên Ý nhiệm mầu
Làm cho cuộc đời nở hoa
Đường tương lai rộng mở
Lời kinh luôn nhắc nhở
Trên bước đường ta đi
Xin cảm ơn những người
Xin cảm ơn những người
Gian khổ tháng ngày
Truyền lời kinh cứu đời
Nay tôi thoát khổ đau
Tôi xin được chân thành
Cả đời, luôn mãi biết ơn
Dù đời thật mong manh
Nơi cõi tạm trần gian
Tôi vẫn mãi không quên
Vì đã cho tôi
Những lời ngọc ngà
Châu báu kim cương
Không gì vui hơn
Làm chủ Lương Tâm
Trong những ngày xông pha
Nơi bể khổ trần gian
Xin đa tạ người tình
Tôi là người chết đuối
Nơi biển trần chới với
Liền tìm thấy cái phao
Từ những người đem trao
Cùng đồng hành với tôi
Trên bước đường chông gai
Giờ thời đã có nhau
Đường trần cùng vượt qua
Tìm hạnh phúc trong ta
Theo con đường Ông Cha
Xin cảm ơn, xin cảm ơn
Những người đã giúp ta
Truyền Thiên Ý Trời Cha
* * *
Xin cảm ơn những người
Truyền cho tôi những lời
Lời Thiên Ý Trời Cha
Nay tôi đã đổi đời
Không còn lầm than
Trong kiếp người
Năm tháng họa tai
Đi vào đời an vui
Xin cảm ơn bạn bè
Người đã truyền lời
Thiên Ý nhiệm mầu
Làm cho cuộc đời nở hoa
Đường tương lai rộng mở
Lời kinh luôn nhắc nhở
Trên bước đường ta đi
Xin cảm ơn những người
Xin cảm ơn những người
Gian khổ tháng ngày
Truyền lời kinh cứu đời
Nay tôi thoát khổ đau
Tôi xin được chân thành
Cả đời, luôn mãi biết ơn
Dù đời thật mong manh
Nơi cõi tạm trần gian
Tôi vẫn mãi không quên
Vì đã cho tôi
Những lời ngọc ngà
Châu báu kim cương
Không gì vui hơn
Làm chủ Lương Tâm
Trong những ngày xông pha
Nơi bể khổ trần gian
Xin đa tạ người tình
Tôi là người chết đuối
Nơi biển trần chới với
Liền tìm thấy cái phao
Từ những người đem trao
Cùng đồng hành với tôi
Trên bước đường chông gai
Giờ thời đã có nhau
Đường trần cùng vượt qua
Tìm hạnh phúc trong ta
Theo con đường Ông Cha
Xin cảm ơn, xin cảm ơn
Những người đã giúp ta
Truyền Thiên Ý Trời Cha
* * *
Tôi xin được chân thành
Cả đời, luôn mãi biết ơn
Dù đời thật mong manh
Nơi cõi tạm trần gian
Tôi vẫn mãi không quên
Vì đã cho tôi
Những lời ngọc ngà
Châu báu kim cương
Không gì vui hơn
Làm chủ Lương Tâm
Trong những ngày xông pha
Nơi bể khổ trần gian
Xin đa tạ người tình
Tôi là người chết đuối
Nơi biển trần chới với
Liền tìm thấy cái phao
Từ những người đem trao
Cùng đồng hành với tôi
Trên bước đường chông gai
Giờ thời đã có nhau
Đường trần cùng vượt qua
Tìm hạnh phúc trong ta
Theo con đường Ông Cha
Xin cảm ơn, xin cảm ơn
Những người đã giúp ta
Truyền Thiên Ý Trời Cha
Xin cảm ơn, xin cảm ơn
Những người đã giúp ta
Truyền Thiên Ý Trời Cha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
270
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HẠI TA
CŨNG CHÍNH LÀ THẦY TA
Xin cảm ơn những người
Đã cho tôi nỗi buồn
Trên cõi tạm trần đời
Mang nhiều đắng cay
Lầm than trong kiếp người
Mệt nhoài trong sớm chiều
Đi vào đời khổ đau
Xin cảm ơn những người
Đã tặng tôi
Những trái đắng cuộc đời
Những món quà bội phản
Lời điêu ngoa sâu hiểm
Xin biết ơn cái ác
Cho tôi thức tỉnh
Xin biết ơn
Độc hiểm hại tôi
Bao dập vùi gian nan
Xin đừng hại nhau
Vì đời lắm khổ đau
Giúp người chính giúp mình
Gặt phúc ở mai sau
Dù đời thật qua mau
Tiếng thơm mãi ngàn sau
Xin cảm ơn những người
Đã cho tôi cuộc đời
Trên cõi tạm làm người
Bao nỗi khổ sớm chiều
Đi vào đời hắt hiu
Lời điêu ngoa gian trá
Càng làm tôi đau đớn
Càng làm tôi tỉnh ra
Tôi lại càng biết ơn
Trên cuộc sống mệt nhoài
Lắm nỗi buồn khổ đau
Xin cảm ơn người thân
Trên lối mộng trần gian
Xin lạy đừng hại nhau
Cuộc đời là cát bụi
Chớp mắt sống bao lâu
Khi lìa trần ra đi
Tất cả là trắng tay
Hồn sẽ về nơi đâu
Những thứ mang theo
Là nghiệp ác hay sao
Xin hãy dừng tay
Những người mãi hại tôi
* * *
Xin cảm ơn những người
Đã cho tôi nỗi buồn
Trên cõi tạm trần đời
Mang nhiều đắng cay
Lầm than trong kiếp người
Mệt nhoài trong sớm chiều
Đi vào đời khổ đau
Xin cảm ơn những người
Đã tặng tôi
Những trái đắng cuộc đời
Những món quà bội phản
Lời điêu ngoa sâu hiểm
Xin biết ơn cái ác
Cho tôi thức tỉnh
Xin biết ơn
Độc hiểm hại tôi
Bao dập vùi gian nan
Xin đừng hại nhau
Vì đời lắm khổ đau
Giúp người chính giúp mình
Gặt phúc ở mai sau
Dù đời thật qua mau
Tiếng thơm mãi ngàn sau
Xin cảm ơn những người
Đã cho tôi cuộc đời
Trên cõi tạm làm người
Bao nỗi khổ sớm chiều
Đi vào đời hắt hiu
Lời điêu ngoa gian trá
Càng làm tôi đau đớn
Càng làm tôi tỉnh ra
Tôi lại càng biết ơn
Trên cuộc sống mệt nhoài
Lắm nỗi buồn khổ đau
Xin cảm ơn người thân
Trên lối mộng trần gian
Xin lạy đừng hại nhau
Cuộc đời là cát bụi
Chớp mắt sống bao lâu
Khi lìa trần ra đi
Tất cả là trắng tay
Hồn sẽ về nơi đâu
Những thứ mang theo
Là nghiệp ác hay sao
Xin hãy dừng tay
Những người mãi hại tôi
* * *
Xin cảm ơn những người
Đã cho tôi cuộc đời
Trên cõi tạm làm người
Bao nỗi khổ sớm chiều
Đi vào đời hắt hiu
Lời điêu ngoa gian trá
Càng làm tôi đau đớn
Càng làm tôi tỉnh ra
Tôi lại càng biết ơn
Trên cuộc sống mệt nhoài
Lắm nỗi buồn khổ đau
Xin cảm ơn người thân
Trên lối mộng trần gian
Xin lạy đừng hại nhau
Cuộc đời là cát bụi
Chớp mắt sống bao lâu
Khi lìa trần ra đi
Tất cả là trắng tay
Hồn sẽ về nơi đâu
Những thứ mang theo
Là nghiệp ác hay sao
Xin hãy dừng tay
Những người mãi hại tôi
Cuộc đời là cát bụi
Chớp mắt sống bao lâu
Khi lìa trần ra đi
Tất cả là trắng tay
Hồn sẽ về nơi đâu
Những thứ mang theo
Là nghiệp ác hay sao
Xin hãy dừng tay
Những người mãi hại tôi
Người thầy ác nhân
Xin cảm ơn xin cảm ơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
271
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
QUÊ THIÊN ĐÀNG
Ở ĐÂU HẢ BỐ
Quê thiên đàng
Ở đâu hả bố
Mà sao con
Chẳng được thấy bao giờ
Bố mỉm cười
Và nhìn con rồi nói
Quê thiên đàng
Xa xa lắm con ơi
Nhưng rất gần
Nếu là con muốn đến
Quê thiên đàng
Quê nước trời
Đều ở tại Lương Tâm
Sống không trái Lương Tâm
Thời con
Sẽ đến được thiên đàng
Quê hương trời
Quê hương của người lành
Không có ai sang hèn
Không có ai nghèo khó
Sống trên châu báu
Ai cũng như ai
Chẳng có tử sanh
Quê hương
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Quê hương ước mơ
Của bao người muốn đến
Quê hương
Không có cảnh chiến tranh
Sống trong bình an
Không có khổ đau
Sống an vui cực lạc
Tưởng ăn có ăn
Tưởng mặc có mặc
Nói chung
Muốn gì được nấy
Con muốn đến
Là con phải
Trả lại xác trần
Ra đi với bàn tay trắng
Muốn về trời
Con phải là người
Chiến thắng.
Chiến thắng Tà Tâm
Loại trừ
Những tánh ác
Chiến thắng bát phong
Con trở thành
Chủ nhân ông cao quý
Thắng giặc phiền não
Là điều rất khó
Nhưng chiến thắng được rồi
Con trở thành
Tột thế vinh quang
Trở thành
Phật, Thánh, Thần, Tiên
Quê hương trời
Quê hương toàn là châu báu
Quê hương vĩnh hằng
Nếu con không
Chiến thắng lòng tà
Thời con
Không đến được đâu con
Sống trái ngược Lương Tâm
Thời quê thiên đàng
Xa xa lắm rất xa
Dù đi hàng vạn kiếp
Cũng không đến được thiên đàng
* * *
Quê thiên đàng
Ở đâu hả bố
Mà sao con
Chẳng được thấy bao giờ
Bố mỉm cười
Và nhìn con rồi nói
Quê thiên đàng
Xa xa lắm con ơi
Nhưng rất gần
Nếu là con muốn đến
Quê thiên đàng
Quê nước trời
Đều ở tại Lương Tâm
Sống không trái Lương Tâm
Thời con
Sẽ đến được thiên đàng
Quê hương trời
Quê hương của người lành
Không có ai sang hèn
Không có ai nghèo khó
Sống trên châu báu
Ai cũng như ai
Chẳng có tử sanh
Quê hương
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Quê hương ước mơ
Của bao người muốn đến
Quê hương
Không có cảnh chiến tranh
Sống trong bình an
Không có khổ đau
Sống an vui cực lạc
Tưởng ăn có ăn
Tưởng mặc có mặc
Nói chung
Muốn gì được nấy
Con muốn đến
Là con phải
Trả lại xác trần
Ra đi với bàn tay trắng
Muốn về trời
Con phải là người
Chiến thắng.
Chiến thắng Tà Tâm
Loại trừ
Những tánh ác
Chiến thắng bát phong
Con trở thành
Chủ nhân ông cao quý
Thắng giặc phiền não
Là điều rất khó
Nhưng chiến thắng được rồi
Con trở thành
Tột thế vinh quang
Trở thành
Phật, Thánh, Thần, Tiên
Quê hương trời
Quê hương toàn là châu báu
Quê hương vĩnh hằng
Nếu con không
Chiến thắng lòng tà
Thời con
Không đến được đâu con
Sống trái ngược Lương Tâm
Thời quê thiên đàng
Xa xa lắm rất xa
Dù đi hàng vạn kiếp
Cũng không đến được thiên đàng
* * *
Quê hương trời
Quê hương toàn là châu báu
Quê hương vĩnh hằng
Nếu con không
Chiến thắng lòng tà
Thời con
Không đến được đâu con
Sống trái ngược Lương Tâm
Thời quê thiên đàng
Xa xa lắm rất xa
Dù đi hàng vạn kiếp
Cũng không đến được thiên đàng
Sống trái ngược Lương Tâm
Thời quê thiên đàng
Xa xa lắm rất xa
Dù đi hàng vạn kiếp
Cũng không đến được thiên đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
272
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐẤU CHIẾN THÀNH PHẬT
Thầy ơi Thầy
Chúng con xin hỏi
Tu là buông bỏ
Sao còn phải
Đấu chiến thành Phật
Thầy mỉm cười
Nhìn trời rồi nói
Con đường tu
Là con đường đấu chiến
Chiến thắng lục căn
Dẹp tan lục trần
Phá tan phiền não
Làm chủ các định luật
Mỗi Chân Tâm
Đều có sáu quan bộ lại
Chính là Lục Căn
Nếu không chiến thắng
Hàn phục được lục căn
Lục căn trở thành
Sáu tên lục tặc
Làm hại
Chân Tâm Tánh Vương.
Sáu quan bộ lại
1- là căn Thấy
2- là căn nghe
3- là căn hay
4- là căn biết
5- là căn phân biệt
6- là căn ý thức đi đến Nhận Thức
Nếu không làm chủ
Được lục căn
Làm chủ
Thấy, Nghe, Hay, Biết
Phân Biệt, Nhận Thức
Thời lục căn
Trở thành lục tặc
Sáu quan bộ lại
Đi vào hổn loạn
Vương quốc Tâm Linh
Sẽ đi vào tăm tối
Không nói là
Tánh Vương
Chân Tâm Chân Tánh
Đi vào điên đảo
Không làm chủ
Mình được nữa
Lệ thuộc
Sáu quan bộ lại
Lục Căn
Lục Căn sanh ra
Sáu cái biết
Gọi là Lục Thức
Căn Thức nhận Thấy
Căn Thức biết Nghe
Căn Thức biết Hay
Căn Thức Phân Biệt
Căn Thức Nhận Thức
Đi đến kết quả
Thành nghiệp
Đi vào sanh tử luân hồi
Tu hành
Là phải chiến đấu
Đi đến chiến thắng
Làm chủ lục căn
Phá tan lục trần
Cắt đứt mọi sự Nhân Duyên
Đạt đến chữ buông
Đi vào thanh tịnh
Chơn Tâm thành Phật
Thành Thánh, Thành Tiên
Vương quốc tâm linh
Thái bình an lạc
Chơn Tâm, Tâm Vương
Thành lập quốc độ
Trang nghiêm.
Không thể nghĩ bàn
Tây Phương Cực Lạc
Hay Niết Bàn Cực Lạc là đây
* * *
Thầy ơi Thầy
Chúng con xin hỏi
Tu là buông bỏ
Sao còn phải
Đấu chiến thành Phật
Thầy mỉm cười
Nhìn trời rồi nói
Con đường tu
Là con đường đấu chiến
Chiến thắng lục căn
Dẹp tan lục trần
Phá tan phiền não
Làm chủ các định luật
Mỗi Chân Tâm
Đều có sáu quan bộ lại
Chính là Lục Căn
Nếu không chiến thắng
Hàn phục được lục căn
Lục căn trở thành
Sáu tên lục tặc
Làm hại
Chân Tâm Tánh Vương.
Sáu quan bộ lại
1- là căn Thấy
2- là căn nghe
3- là căn hay
4- là căn biết
5- là căn phân biệt
6- là căn ý thức đi đến Nhận Thức
Nếu không làm chủ
Được lục căn
Làm chủ
Thấy, Nghe, Hay, Biết
Phân Biệt, Nhận Thức
Thời lục căn
Trở thành lục tặc
Sáu quan bộ lại
Đi vào hổn loạn
Vương quốc Tâm Linh
Sẽ đi vào tăm tối
Không nói là
Tánh Vương
Chân Tâm Chân Tánh
Đi vào điên đảo
Không làm chủ
Mình được nữa
Lệ thuộc
Sáu quan bộ lại
Lục Căn
Lục Căn sanh ra
Sáu cái biết
Gọi là Lục Thức
Căn Thức nhận Thấy
Căn Thức biết Nghe
Căn Thức biết Hay
Căn Thức Phân Biệt
Căn Thức Nhận Thức
Đi đến kết quả
Thành nghiệp
Đi vào sanh tử luân hồi
Tu hành
Là phải chiến đấu
Đi đến chiến thắng
Làm chủ lục căn
Phá tan lục trần
Cắt đứt mọi sự Nhân Duyên
Đạt đến chữ buông
Đi vào thanh tịnh
Chơn Tâm thành Phật
Thành Thánh, Thành Tiên
Vương quốc tâm linh
Thái bình an lạc
Chơn Tâm, Tâm Vương
Thành lập quốc độ
Trang nghiêm.
Không thể nghĩ bàn
Tây Phương Cực Lạc
Hay Niết Bàn Cực Lạc là đây
* * *
Tu hành
Là phải chiến đấu
Đi đến chiến thắng
Làm chủ lục căn
Phá tan lục trần
Cắt đứt mọi sự Nhân Duyên
Đạt đến chữ buông
Đi vào thanh tịnh
Chơn Tâm thành Phật
Thành Thánh, Thành Tiên
Vương quốc tâm linh
Thái bình an lạc
Chơn Tâm, Tâm Vương
Thành lập quốc độ
Trang nghiêm.
Không thể nghĩ bàn
Tây Phương Cực Lạc
Hay Niết Bàn Cực Lạc là đây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
273
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LỤC TRẦN
Thầy ơi Thầy
Chúng con xin hỏi
Sao gọi là Lục Trần
Ai tạo ra chúng
Phá tan Lục Trần
Là sao
Thầy lặng im
Một hồi rồi nói
Đại Linh Hồn Vũ Trụ
Cũng có
Sáu quan bộ lại Lục Căn
Căn Thấy
Thấy khắp vũ trụ
Căn Nghe
Nghe khắp vũ trụ
Căn Hay
Hay khắp vũ trụ
Căn Biết
Biết khắp vũ trụ
Căn Phân Biệt
Phân Biệt Tất cả
Những gì trong vũ trụ
Căn Ý Thức Nhận Thức
Tạo ra vô số
Định Luật trong vũ trụ
Lục Căn
Đại Linh Hồn vũ trụ
Qua Thần Lực
Chuyển xoay
Tứ đại vi trần
Đất, Nước, Gió, Lửa
Tạo lên
Cảnh giới Sắc Trần
Cõi trời
Cảnh giới Hồng Trần
Trần Gian.
Cảnh giới Âm Trần
Địa Phủ
Tâm Vương
Tiểu Linh Hồn con người
Cũng có Lục Căn
Lục Căn đi vào Lục Trần
Kiến tạo lên
Cảnh giới thiên đàng cực lạc
Kiến tạo lên
Cảnh giới vật dụng trần gian
Phá tan Lục Trần
Là hiểu rõ
Sắc, Thinh, hương,
Vị, Xúc, Pháp.
Do Lục Căn
Đại Linh Hồn vũ trụ
Tạo ra
Do Lục Căn
Tiểu Linh Hồn
Nhóm họp Lục Trần
Cấu kết tạo lập
Lên cảnh giới đời thường
Có thể nói
Đại Linh Hồn vũ trụ
Tạo Hóa Cha
Tiểu Linh Hồn vũ trụ
Tạo Hóa Con
Phá tan Lục Trần
Là hiểu chúng
Từ đâu ra
Dẹp tan lục trần
Tức là Buông Bỏ
Không chạy theo
Cảnh giới Lục Trần nữa
Lục Căn thanh tịnh
Đi đến
Phá tan phiền não
Làm chủ các định luật
Cũng chính là
Làm chủ Càn Khôn
Đi đến an vui tự tại
Muốn gì được nấy
* * *
Thầy ơi Thầy
Chúng con xin hỏi
Sao gọi là Lục Trần
Ai tạo ra chúng
Phá tan Lục Trần
Là sao
Thầy lặng im
Một hồi rồi nói
Đại Linh Hồn Vũ Trụ
Cũng có
Sáu quan bộ lại Lục Căn
Căn Thấy
Thấy khắp vũ trụ
Căn Nghe
Nghe khắp vũ trụ
Căn Hay
Hay khắp vũ trụ
Căn Biết
Biết khắp vũ trụ
Căn Phân Biệt
Phân Biệt Tất cả
Những gì trong vũ trụ
Căn Ý Thức Nhận Thức
Tạo ra vô số
Định Luật trong vũ trụ
Lục Căn
Đại Linh Hồn vũ trụ
Qua Thần Lực
Chuyển xoay
Tứ đại vi trần
Đất, Nước, Gió, Lửa
Tạo lên
Cảnh giới Sắc Trần
Cõi trời
Cảnh giới Hồng Trần
Trần Gian.
Cảnh giới Âm Trần
Địa Phủ
Tâm Vương
Tiểu Linh Hồn con người
Cũng có Lục Căn
Lục Căn đi vào Lục Trần
Kiến tạo lên
Cảnh giới thiên đàng cực lạc
Kiến tạo lên
Cảnh giới vật dụng trần gian
Phá tan Lục Trần
Là hiểu rõ
Sắc, Thinh, hương,
Vị, Xúc, Pháp.
Do Lục Căn
Đại Linh Hồn vũ trụ
Tạo ra
Do Lục Căn
Tiểu Linh Hồn
Nhóm họp Lục Trần
Cấu kết tạo lập
Lên cảnh giới đời thường
Có thể nói
Đại Linh Hồn vũ trụ
Tạo Hóa Cha
Tiểu Linh Hồn vũ trụ
Tạo Hóa Con
Phá tan Lục Trần
Là hiểu chúng
Từ đâu ra
Dẹp tan lục trần
Tức là Buông Bỏ
Không chạy theo
Cảnh giới Lục Trần nữa
Lục Căn thanh tịnh
Đi đến
Phá tan phiền não
Làm chủ các định luật
Cũng chính là
Làm chủ Càn Khôn
Đi đến an vui tự tại
Muốn gì được nấy
* * *
Phá tan Lục Trần
Là hiểu chúng
Từ đâu ra
Dẹp tan lục trần
Tức là Buông Bỏ
Không chạy theo
Cảnh giới Lục Trần nữa
Lục Căn thanh tịnh
Đi đến
Phá tan phiền não
Làm chủ các định luật
Cũng chính là
Làm chủ Càn Khôn
Đi đến an vui tự tại
Muốn gì được nấy
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
274
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VI TRẦN
Thầy ơi Thầy
Chúng con xin hỏi
Sao gọi là Vi Trần
Ai tạo ra chúng
Chúng con muốn biết
Xin Thầy chỉ cho
Thầy lặng im
Một hồi rồi nói
Tổ Tiên Tạo Hóa
Đi vào đại định
Sanh ra Thần Lực.
Thần Lực sanh ra
Đi vào phân Âm Dương
Phân mãi
Đến tám muôn bốn nghìn lần
Khi không còn
Phân được nữa
Trở về không
Thần Lực vũ trụ
Đã phân hóa ra
Tám muôn bốn nghìn Âm
Tám muôn bốn nghìn Dương
Những gì sanh ra
Đều phải chuyển đến già
Thần Lực vũ trụ già
Chuyển ra thành khí
Khí có tám muôn
Bốn nghìn vi trần Dương
Tám muôn bốn nghìn
Vi Trần Âm
Khí già chuyển ra thành nước
Nước cũng có
Tám muôn bốn nghìn
Vi trần nước Dương
Tám muôn bốn nghìn
Vi trần nước Âm
Nước già sanh ra đất
Đất cũng có tám muôn
Vi trần Âm
Tám muôn vi trần Dương
Các vi trần
Ma sát với nhau
Tạo ra vi trần lửa
Lửa Âm lửa Dương
Thể hơi, thể lỏng,
Thể đặc, thể lửa
Gọi là tứ đại vi trần
Mẹ đẻ của Vi Trần
Chính là Thần Lực vũ trụ
Mẹ đẻ của Thần Lực vũ trụ
Chính là
Chân Tâm Chân Tánh
Đại Linh Hồn vũ trụ
Vi Trần Tứ Đại
Tạo ra cảnh trần
Cảnh trần Thiên Đàng
Cảnh trần Nhân Gian
Cảnh trần Địa Phủ
Hiểu rõ Nguồn Cội Vi Trần
Hiểu rõ Nhân Duyên
Tạo ra cảnh Trần
Thời coi như phá tan
Bí mật của chúng
Làm chủ Vi Trần
Cảnh Trần
Đi vào tự tại an vui
* * *
Thầy ơi Thầy
Chúng con xin hỏi
Sao gọi là Vi Trần
Ai tạo ra chúng
Chúng con muốn biết
Xin Thầy chỉ cho
Thầy lặng im
Một hồi rồi nói
Tổ Tiên Tạo Hóa
Đi vào đại định
Sanh ra Thần Lực.
Thần Lực sanh ra
Đi vào phân Âm Dương
Phân mãi
Đến tám muôn bốn nghìn lần
Khi không còn
Phân được nữa
Trở về không
Thần Lực vũ trụ
Đã phân hóa ra
Tám muôn bốn nghìn Âm
Tám muôn bốn nghìn Dương
Những gì sanh ra
Đều phải chuyển đến già
Thần Lực vũ trụ già
Chuyển ra thành khí
Khí có tám muôn
Bốn nghìn vi trần Dương
Tám muôn bốn nghìn
Vi Trần Âm
Khí già chuyển ra thành nước
Nước cũng có
Tám muôn bốn nghìn
Vi trần nước Dương
Tám muôn bốn nghìn
Vi trần nước Âm
Nước già sanh ra đất
Đất cũng có tám muôn
Vi trần Âm
Tám muôn vi trần Dương
Các vi trần
Ma sát với nhau
Tạo ra vi trần lửa
Lửa Âm lửa Dương
Thể hơi, thể lỏng,
Thể đặc, thể lửa
Gọi là tứ đại vi trần
Mẹ đẻ của Vi Trần
Chính là Thần Lực vũ trụ
Mẹ đẻ của Thần Lực vũ trụ
Chính là
Chân Tâm Chân Tánh
Đại Linh Hồn vũ trụ
Vi Trần Tứ Đại
Tạo ra cảnh trần
Cảnh trần Thiên Đàng
Cảnh trần Nhân Gian
Cảnh trần Địa Phủ
Hiểu rõ Nguồn Cội Vi Trần
Hiểu rõ Nhân Duyên
Tạo ra cảnh Trần
Thời coi như phá tan
Bí mật của chúng
Làm chủ Vi Trần
Cảnh Trần
Đi vào tự tại an vui
* * *
Mẹ đẻ của Vi Trần
Chính là Thần Lực vũ trụ
Mẹ đẻ của Thần Lực vũ trụ
Chính là
Chân Tâm Chân Tánh
Đại Linh Hồn vũ trụ
Vi Trần Tứ Đại
Tạo ra cảnh trần
Cảnh trần Thiên Đàng
Cảnh trần Nhân Gian
Cảnh trần Địa Phủ
Hiểu rõ Nguồn Cội Vi Trần
Hiểu rõ Nhân Duyên
Tạo ra cảnh Trần
Thời coi như phá tan
Bí mật của chúng
Làm chủ Vi Trần
Cảnh Trần
Đi vào tự tại an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
275
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÕI ĐỊA NGỤC
Ở ĐÂU HẢ BỐ
Cõi địa ngục
Ở đâu hả Bố
Người thiện lành
Đến được không Cha
Cha mỉm cười
Nhìn con rồi nói
Cõi địa phủ
Xa xa lắm con ơi
Nhưng rất gần
Ở ngay trước mắt
Nếu như con
Tâm đi vào hành ác
Thời nhất định
Khi mãn trần
Con sẽ bị sa đọa
Xuống các tầng
Địa Phủ không sai
Người hành thiện
Không bao giờ
Xuống cõi
Địa Phủ được
Mà chỉ có người
Hành ác
Mới sa đọa
Xuống các tầng Địa Phủ
Cũng như người
Trần gian
Không phạm pháp
Thời không vào
Nhà tù được
Vì nơi nhà tù
Họ không cho vào
Mà chỉ giam nhốt
Những người phạm pháp
Nơi địa phủ
Cũng thế
Không giam giữ
Những người hành thiện
Mà chỉ giam giữ
Những người hành ác
Nay con đã về Nguồn
Theo con đường
Hành Thiện,
Nơi con đến
Chính là
Thiên đàng cực lạc
Hưởng phước trời
Sống trên ngọc ngà
Châu báu,
Tự do
An vui tự tại
Còn những ai
Hành ác
Sa đọa xuống
Các tầng địa phủ
Chịu cảnh hành hình
Tra tấn, chém giết
Xẻ thịt, lột da nấu dầu
Vô cùng thê thảm
Đau đớn
Không lúc nào yên
Nơi địa phủ
Chỉ có hành hạ
Không có tự do
Không như nơi
Thiên Đàng
Quyền tự do
Quyền mưu cầu
Hạnh phúc tự tại
An vui cực lạc
Cửa vào địa ngục
Ở ngay tại tâm
Chỉ cần hành ác
Trái ngược lại Lương Tâm
Khi mãn kiếp trần
Linh Hồn sa xuống
Địa ngục không bao
Giờ sai
Đời sao Đạo vậy như nhau
Hữu hình vô hình không khác
Luật Trời định luật xưa nay
Ác sa Địa Phủ, thiện siêu thiên đàng
* * *
Cõi địa ngục
Ở đâu hả Bố
Người thiện lành
Đến được không Cha
Cha mỉm cười
Nhìn con rồi nói
Cõi địa phủ
Xa xa lắm con ơi
Nhưng rất gần
Ở ngay trước mắt
Nếu như con
Tâm đi vào hành ác
Thời nhất định
Khi mãn trần
Con sẽ bị sa đọa
Xuống các tầng
Địa Phủ không sai
Người hành thiện
Không bao giờ
Xuống cõi
Địa Phủ được
Mà chỉ có người
Hành ác
Mới sa đọa
Xuống các tầng Địa Phủ
Cũng như người
Trần gian
Không phạm pháp
Thời không vào
Nhà tù được
Vì nơi nhà tù
Họ không cho vào
Mà chỉ giam nhốt
Những người phạm pháp
Nơi địa phủ
Cũng thế
Không giam giữ
Những người hành thiện
Mà chỉ giam giữ
Những người hành ác
Nay con đã về Nguồn
Theo con đường
Hành Thiện,
Nơi con đến
Chính là
Thiên đàng cực lạc
Hưởng phước trời
Sống trên ngọc ngà
Châu báu,
Tự do
An vui tự tại
Còn những ai
Hành ác
Sa đọa xuống
Các tầng địa phủ
Chịu cảnh hành hình
Tra tấn, chém giết
Xẻ thịt, lột da nấu dầu
Vô cùng thê thảm
Đau đớn
Không lúc nào yên
Nơi địa phủ
Chỉ có hành hạ
Không có tự do
Không như nơi
Thiên Đàng
Quyền tự do
Quyền mưu cầu
Hạnh phúc tự tại
An vui cực lạc
Cửa vào địa ngục
Ở ngay tại tâm
Chỉ cần hành ác
Trái ngược lại Lương Tâm
Khi mãn kiếp trần
Linh Hồn sa xuống
Địa ngục không bao
Giờ sai
Đời sao Đạo vậy như nhau
Hữu hình vô hình không khác
Luật Trời định luật xưa nay
Ác sa Địa Phủ, thiện siêu thiên đàng
* * *
Cửa vào địa ngục
Ở ngay tại tâm
Chỉ cần hành ác
Trái ngược lại Lương Tâm
Khi mãn kiếp trần
Linh Hồn sa xuống
Địa ngục không bao
Giờ sai
Đời sao Đạo vậy như nhau
Hữu hình vô hình không khác
Luật Trời định luật xưa nay
Ác sa Địa Phủ, thiện siêu thiên đàng
Đời sao Đạo vậy như nhau
Hữu hình vô hình không khác
Luật Trời định luật xưa nay
Ác sa Địa Phủ, thiện siêu thiên đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
276
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
RỒNG TIÊN, TIÊN RỒNG
Rồng Tiên
Đẹp lạ đẹp lùng
Tràn đầy mật ngọt
Ngon lành lắm thay
Cáo già
Len lén ra tay
Cướp đi mật ngọt
Rồng Tiên, Tiên Rồng
Nào hay
Con cái nhà trời
Đánh cho một trận
Tơi bời nên thân
Cáo già
Thất vía hồn kinh
Mẻ đầu u trán
Hãi kinh chạy dài
Rồng Tiên
Nào phải tầm thường
Đồng tâm hiệp lực
Bao đời xưa nay
Đánh Tàu
Rồi lại đánh Tây
Loại quân bạo ác
Xóa đi độc tài
Rồng Tiên
Dòng máu anh hùng
Dễ gì cướp được
Sông hồ nước non
Gươm thiên
Quốc Tổ truyền trao
Cùng nhau chung sức
Vung lên loại trừ
Vững yên
Truyền thống Tiên rồng
Kết thừa di chí
Vua Hùng anh linh
Cáo chồn
Một lũ tay sai
Hại non hại nước
Nát tan nước nhà
Rồng Tiên
Đã sống dậy rồi
Vùi chôn xâm lược
Tàn đời yêu ma
* * *
Rồng Tiên
Đẹp lạ đẹp lùng
Tràn đầy mật ngọt
Ngon lành lắm thay
Cáo già
Len lén ra tay
Cướp đi mật ngọt
Rồng Tiên, Tiên Rồng
Nào hay
Con cái nhà trời
Đánh cho một trận
Tơi bời nên thân
Cáo già
Thất vía hồn kinh
Mẻ đầu u trán
Hãi kinh chạy dài
Rồng Tiên
Nào phải tầm thường
Đồng tâm hiệp lực
Bao đời xưa nay
Đánh Tàu
Rồi lại đánh Tây
Loại quân bạo ác
Xóa đi độc tài
Rồng Tiên
Dòng máu anh hùng
Dễ gì cướp được
Sông hồ nước non
Gươm thiên
Quốc Tổ truyền trao
Cùng nhau chung sức
Vung lên loại trừ
Vững yên
Truyền thống Tiên rồng
Kết thừa di chí
Vua Hùng anh linh
Cáo chồn
Một lũ tay sai
Hại non hại nước
Nát tan nước nhà
Rồng Tiên
Đã sống dậy rồi
Vùi chôn xâm lược
Tàn đời yêu ma
* * *
Rồng Tiên
Nào phải tầm thường
Đồng tâm hiệp lực
Bao đời xưa nay
Đánh Tàu
Rồi lại đánh Tây
Loại quân bạo ác
Xóa đi độc tài
Rồng Tiên
Dòng máu anh hùng
Dễ gì cướp được
Sông hồ nước non
Gươm thiên
Quốc Tổ truyền trao
Cùng nhau chung sức
Vung lên loại trừ
Vững yên
Truyền thống Tiên rồng
Kết thừa di chí
Vua Hùng anh linh
Cáo chồn
Một lũ tay sai
Hại non hại nước
Nát tan nước nhà
Rồng Tiên
Đã sống dậy rồi
Vùi chôn xâm lược
Tàn đời yêu ma
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
277
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VIỆT NAM
ĐẸP LẠ ĐẸP LÙNG
Việt Nam
Đẹp lạ đẹp lùng
Cong hình chữ S
Rồng vàng Á Châu
Thiên thời
Địa lợi tung bay
Giờ đây Nguồn Cội
Sáng lên nhân hòa
Rồng Tiên
Hừng hực dâng trào
Đơm hoa kết trái
Rạng ngời trời mây
Làm cho
Khiếp vía ngoại xâm
Khiếp hồn hại nước
Hại dân độc tài
Việt Nam
Nhân kiệt anh hùng
Địa Linh vũ trụ
Địa cầu trung ương
Rồng Tiên
Non nước Rồng Tiên
Trổi lên khúc nhạc
Anh linh Tiên Rồng
Trổi lên
Khúc nhạc đại đồng
Năm châu bốn bể
Lẫy lừng Việt Nam
Thiên thời
Địa lợi Trời ban
Nhân hòa Trời đãi
Ban cho Cội Nguồn
Việt Nam
Cũng đã đến hồi
Cửa trời rộng mở
Đón chào anh em
Rồng vàng
Cất cánh bay lên
Địa Long vũ trụ
Sáng lên mặt trời
Năm châu
Bốn bể đắp bồi
Rồng vàng Nam Việt
Rạng ngời muôn thu
Vận thời
Đã đến Việt Nam
Trổ xuân trổ phúc
Nước non đẹp giàu
Việt Nam
Văn Hóa Cội Nguồn
Việt Nam Nước Việt
Vang lừng Việt Nam
* * *
Việt Nam
Đẹp lạ đẹp lùng
Cong hình chữ S
Rồng vàng Á Châu
Thiên thời
Địa lợi tung bay
Giờ đây Nguồn Cội
Sáng lên nhân hòa
Rồng Tiên
Hừng hực dâng trào
Đơm hoa kết trái
Rạng ngời trời mây
Làm cho
Khiếp vía ngoại xâm
Khiếp hồn hại nước
Hại dân độc tài
Việt Nam
Nhân kiệt anh hùng
Địa Linh vũ trụ
Địa cầu trung ương
Rồng Tiên
Non nước Rồng Tiên
Trổi lên khúc nhạc
Anh linh Tiên Rồng
Trổi lên
Khúc nhạc đại đồng
Năm châu bốn bể
Lẫy lừng Việt Nam
Thiên thời
Địa lợi Trời ban
Nhân hòa Trời đãi
Ban cho Cội Nguồn
Việt Nam
Cũng đã đến hồi
Cửa trời rộng mở
Đón chào anh em
Rồng vàng
Cất cánh bay lên
Địa Long vũ trụ
Sáng lên mặt trời
Năm châu
Bốn bể đắp bồi
Rồng vàng Nam Việt
Rạng ngời muôn thu
Vận thời
Đã đến Việt Nam
Trổ xuân trổ phúc
Nước non đẹp giàu
Việt Nam
Văn Hóa Cội Nguồn
Việt Nam Nước Việt
Vang lừng Việt Nam
* * *
Việt Nam
Cũng đã đến hồi
Cửa trời rộng mở
Đón chào anh em
Rồng vàng
Cất cánh bay lên
Địa Long vũ trụ
Sáng lên mặt trời
Năm châu
Bốn bể đắp bồi
Rồng vàng Nam Việt
Rạng ngời muôn thu
Vận thời
Đã đến Việt Nam
Trổ xuân trổ phúc
Nước non đẹp giàu
Việt Nam
Văn Hóa Cội Nguồn
Việt Nam Nước Việt
Vang lừng Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
278
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XIN BIẾT LẮNG NGHE
Con xin biết lắng nghe
Lời Trời
Dạy con trong tâm thức
Con xin biết lắng nghe
Lời Trời dạy con
Mọi lúc mọi nơi
Con đã trở về Nguồn
Tựa nương
Cha Trời Mẹ Trời
Xin Cha Mẹ
Hãy dạy con
Con luôn mãi
Nghe theo lời Cha Mẹ
Biết thương yêu
Và biết cho đi
Không mong cầu trả ơn
Và luôn cầu nguyện
Ai ai cũng được
An vui hạnh phúc
Thiên Ý Văn Hóa
Là sức sống đời con
Lời Trời
Là ánh sáng đời con
Lời Trời
Là niềm hi vọng
Là đường đi
Để chúng con đi
Lời Trời là cam lộ
Chữa bao tật bệnh
Trong lòng
Là chất ngất niềm vui
Lời trời
Là cải số đổi đời
Từ khốn khổ
Thành an vui
Từ nghèo khổ
Thành giàu sang
Từ ngu si
Trở thành thông thái
Lời Trời
Đem lại hạnh phúc
Cho nhận loại trần gian
Con xin biết lắng nghe
Lời Trời
Dạy con trong cuộc sống
Lời Trời dạy
Là lời
Còn hơn châu báu
Chúng con
Xin nguyện biết lắng nghe
Làm hành trang
Theo bước đời con
Chúng con
Luôn sẵn sàng
Chờ đợi
Và vâng nghe theo Trời
Chúng con nguyện
Thực hành
Lời Cha Trời
Đã truyền ban
Lời dạy Cha Trời
Là sức sống của đời con
* * *
Con xin biết lắng nghe
Lời Trời
Dạy con trong tâm thức
Con xin biết lắng nghe
Lời Trời dạy con
Mọi lúc mọi nơi
Con đã trở về Nguồn
Tựa nương
Cha Trời Mẹ Trời
Xin Cha Mẹ
Hãy dạy con
Con luôn mãi
Nghe theo lời Cha Mẹ
Biết thương yêu
Và biết cho đi
Không mong cầu trả ơn
Và luôn cầu nguyện
Ai ai cũng được
An vui hạnh phúc
Thiên Ý Văn Hóa
Là sức sống đời con
Lời Trời
Là ánh sáng đời con
Lời Trời
Là niềm hi vọng
Là đường đi
Để chúng con đi
Lời Trời là cam lộ
Chữa bao tật bệnh
Trong lòng
Là chất ngất niềm vui
Lời trời
Là cải số đổi đời
Từ khốn khổ
Thành an vui
Từ nghèo khổ
Thành giàu sang
Từ ngu si
Trở thành thông thái
Lời Trời
Đem lại hạnh phúc
Cho nhận loại trần gian
Con xin biết lắng nghe
Lời Trời
Dạy con trong cuộc sống
Lời Trời dạy
Là lời
Còn hơn châu báu
Chúng con
Xin nguyện biết lắng nghe
Làm hành trang
Theo bước đời con
Chúng con
Luôn sẵn sàng
Chờ đợi
Và vâng nghe theo Trời
Chúng con nguyện
Thực hành
Lời Cha Trời
Đã truyền ban
Lời dạy Cha Trời
Là sức sống của đời con
* * *
Chúng con
Xin nguyện biết lắng nghe
Làm hành trang
Theo bước đời con
Chúng con
Luôn sẵn sàng
Chờ đợi
Và vâng nghe theo Trời
Chúng con nguyện
Thực hành
Lời Cha Trời
Đã truyền ban
Lời dạy Cha Trời
Là sức sống của đời con
Lời Cha Trời
Đã truyền ban
Lời dạy Cha Trời
Là sức sống của đời con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
279
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÌM CHA
Nơi hồng trần
Dòng đời xuôi ngược
Cha Trời ơi
Con biết phải
Về đâu
Con đi tìm Cha
Đi giữa trần đời
Lạc loài bơ vơ
Bể khổ mênh mông
Cha ở khắp cùng
Nhưng nào
Con thấy được Cha
Xin xót thương
Người con lạc loài
Sống đời
Lo lắng không yên
Xin mở mắt con
Con hết u mê
Để con thấy Cha
Vượt qua
Cạm bẫy quỷ ma
Để con bước ra
Từ nơi tăm tối
Con thường thấy Cha
Trong cuộc đời
Cha là ánh mặt trời
Soi đường con đi
Con luôn tin rằng
Chỉ có con
Khờ dại bỏ Cha
Còn Cha không bao giờ
Bỏ con
Cha vẫn mãi soi sáng
Trong lương tâm của con
Con u mê
Nên không nhận ra
Dù sao con quyết
Tìm thấy người Cha
Cha của đất trời càn khôn
Người Cha không
Bỏ rơi chúng con
Khi con lỗi lầm
Khi con hững hờ
Quên mất Cội Nguồn
Xin Cha dắt dẫn
Con về
Tới nơi Cội Nguồn
Nguồn Cội của con
Sống trong bình yên
Không còn tử sanh
Cha Trời
Cha của chúng con
* * *
Nơi hồng trần
Dòng đời xuôi ngược
Cha Trời ơi
Con biết phải
Về đâu
Con đi tìm Cha
Đi giữa trần đời
Lạc loài bơ vơ
Bể khổ mênh mông
Cha ở khắp cùng
Nhưng nào
Con thấy được Cha
Xin xót thương
Người con lạc loài
Sống đời
Lo lắng không yên
Xin mở mắt con
Con hết u mê
Để con thấy Cha
Vượt qua
Cạm bẫy quỷ ma
Để con bước ra
Từ nơi tăm tối
Con thường thấy Cha
Trong cuộc đời
Cha là ánh mặt trời
Soi đường con đi
Con luôn tin rằng
Chỉ có con
Khờ dại bỏ Cha
Còn Cha không bao giờ
Bỏ con
Cha vẫn mãi soi sáng
Trong lương tâm của con
Con u mê
Nên không nhận ra
Dù sao con quyết
Tìm thấy người Cha
Cha của đất trời càn khôn
Người Cha không
Bỏ rơi chúng con
Khi con lỗi lầm
Khi con hững hờ
Quên mất Cội Nguồn
Xin Cha dắt dẫn
Con về
Tới nơi Cội Nguồn
Nguồn Cội của con
Sống trong bình yên
Không còn tử sanh
Cha Trời
Cha của chúng con
* * *
Con luôn tin rằng
Chỉ có con
Khờ dại bỏ Cha
Còn Cha không bao giờ
Bỏ con
Cha vẫn mãi soi sáng
Trong lương tâm của con
Con u mê
Nên không nhận ra
Dù sao con quyết
Tìm thấy người Cha
Cha của đất trời càn khôn
Người Cha không
Bỏ rơi chúng con
Khi con lỗi lầm
Khi con hững hờ
Quên mất Cội Nguồn
Xin Cha dắt dẫn
Con về
Tới nơi Cội Nguồn
Nguồn Cội của con
Sống trong bình yên
Không còn tử sanh
Cha Trời
Cha của chúng con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
280
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BIẾT PHẢI VỀ ĐÂU
Biển trần mênh mông
Thầy ơi
Thuyền chúng con
Biết phải về đâu
Cứ mãi lênh đênh
Giữa dòng đời
Con thuyền bơ vơ
Năm tháng lạc loài
Không tìm ra bến đậu
Biển trần cuồn cuộn
Thuyền đời chúng con
Rất mong manh
Thấy đó
Nhưng phút chốc
Vùi dập mất tăm
Xin Thầy xót thương
Khai mở
Con mắt huệ chúng con
Để chúng con
Nhìn thấy bến bờ
Không còn
Lạc lõng ngu ngơ
Thuyền về bến
Tìm thấy sự bình yên
Thầy là kim chỉ nam
Là ngọn hải đăng
Là ngọn đuốc
Là ánh sao trời
Trong đêm tối sáng soi
Xin Thầy
Khai huệ cho chúng con
Bằng Thiên Ý Trời Cha
Để chúng con tự
Thắp sáng cuộc đời
Trong bể trần u minh
Con vẫn thấy
Đường về bến xưa
Nhận lại Tổ Tông
Không còn
Lạc lõng bơ vơ
Nguyện xin
Thầy thương chúng con
Cho con niềm tin
Cho con nghị lực
Vượt qua
Sóng gió u minh
Đến nơi an lành
Bến bờ
Nguồn Cội Cha Ông
* * *
Biển trần mênh mông
Thầy ơi
Thuyền chúng con
Biết phải về đâu
Cứ mãi lênh đênh
Giữa dòng đời
Con thuyền bơ vơ
Năm tháng lạc loài
Không tìm ra bến đậu
Biển trần cuồn cuộn
Thuyền đời chúng con
Rất mong manh
Thấy đó
Nhưng phút chốc
Vùi dập mất tăm
Xin Thầy xót thương
Khai mở
Con mắt huệ chúng con
Để chúng con
Nhìn thấy bến bờ
Không còn
Lạc lõng ngu ngơ
Thuyền về bến
Tìm thấy sự bình yên
Thầy là kim chỉ nam
Là ngọn hải đăng
Là ngọn đuốc
Là ánh sao trời
Trong đêm tối sáng soi
Xin Thầy
Khai huệ cho chúng con
Bằng Thiên Ý Trời Cha
Để chúng con tự
Thắp sáng cuộc đời
Trong bể trần u minh
Con vẫn thấy
Đường về bến xưa
Nhận lại Tổ Tông
Không còn
Lạc lõng bơ vơ
Nguyện xin
Thầy thương chúng con
Cho con niềm tin
Cho con nghị lực
Vượt qua
Sóng gió u minh
Đến nơi an lành
Bến bờ
Nguồn Cội Cha Ông
* * *
Xin Thầy
Khai huệ cho chúng con
Bằng Thiên Ý Trời Cha
Để chúng con tự
Thắp sáng cuộc đời
Trong bể trần u minh
Con vẫn thấy
Đường về bến xưa
Nhận lại Tổ Tông
Không còn
Lạc lõng bơ vơ
Nguyện xin
Thầy thương chúng con
Cho con niềm tin
Cho con nghị lực
Vượt qua
Sóng gió u minh
Đến nơi an lành
Bến bờ
Nguồn Cội Cha Ông
Nguyện xin
Thầy thương chúng con
Cho con niềm tin
Cho con nghị lực
Vượt qua
Sóng gió u minh
Đến nơi an lành
Bến bờ
Nguồn Cội Cha Ông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
281
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỨNG ĐÓ MÀ CHI
Em trông chờ những gì
Giữa cõi trần u tối
Kìa Cội Nguồn tỏa sáng
Em đứng đó mà chi
Cuộc sống đầy lê thê
Như đi vào hấp hối
Ánh mặt trời văn hóa
Chiếu sáng khắp làng quê
Em đứng đó mà chi
Em chờ đợi những gì
Cuộc đời như chớp mắt
Mãn trần hồn rời xác
Hồn biết phải về đâu
Kìa mặt trời tâm linh
Đã bừng lên sáng soi
Ôi bao lời kinh thơ
Làm trái đất rung rinh
Tràn đầy bao năng lượng
Tạo lên bao thịnh vượng
Dậy mùa xuân địa cầu
Em có thấy không nào
Nắng ấm đã lên rồi
Bình minh nền Quốc Đạo
Văn minh và hiện đại
Lan tỏa đạo cùng đời
Ôi sung sướng tuyệt vời
Nền Cội Nguồn vô tận
Hãy về Nguồn kẻo muộn
Em trông chờ điều chi
Về Cội Nguồn đi em
Mau vào hội Rồng Tiên
Vào cửa trời em nhé
Nơi cõi trời thiên giới
Quê hương toàn châu báu
Sống an vui hạnh phúc
Con đường chúng ta đi
Con đường chúng ta đi
Em đứng đó mà chi
* * *
Em trông chờ những gì
Giữa cõi trần u tối
Kìa Cội Nguồn tỏa sáng
Em đứng đó mà chi
Cuộc sống đầy lê thê
Như đi vào hấp hối
Ánh mặt trời văn hóa
Chiếu sáng khắp làng quê
Em đứng đó mà chi
Em chờ đợi những gì
Cuộc đời như chớp mắt
Mãn trần hồn rời xác
Hồn biết phải về đâu
Kìa mặt trời tâm linh
Đã bừng lên sáng soi
Ôi bao lời kinh thơ
Làm trái đất rung rinh
Tràn đầy bao năng lượng
Tạo lên bao thịnh vượng
Dậy mùa xuân địa cầu
Em có thấy không nào
Nắng ấm đã lên rồi
Bình minh nền Quốc Đạo
Văn minh và hiện đại
Lan tỏa đạo cùng đời
Ôi sung sướng tuyệt vời
Nền Cội Nguồn vô tận
Hãy về Nguồn kẻo muộn
Em trông chờ điều chi
Về Cội Nguồn đi em
Mau vào hội Rồng Tiên
Vào cửa trời em nhé
Nơi cõi trời thiên giới
Quê hương toàn châu báu
Sống an vui hạnh phúc
Con đường chúng ta đi
Con đường chúng ta đi
Em đứng đó mà chi
* * *
Về Cội Nguồn đi em
Mau vào hội Rồng Tiên
Vào cửa trời em nhé
Nơi cõi trời thiên giới
Quê hương toàn châu báu
Sống an vui hạnh phúc
Con đường chúng ta đi
Con đường chúng ta đi
Em đứng đó mà chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
282
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỪNG HÒNG
Nầy lũ quỷ
Đừng hòng cai trị ta
Nầy lũ ma
Đừng hòng phỉnh dụ ta
Ta lớn lên
Trong bạo tàn cối giã
Và trưởng thành
Từ thế ngã đứng lên
Nước non ta
Ta tự mình làm chủ
Luôn kế thừa
Di chí Đức Hùng Vương
Ta đã lớn
Lớn từ trong lò lửa
Nên chí ta
Là chí thánh kim cương
Những gì Cha Ông
Giặc đã cướp đi
Ta lấy lại tất cả
Giữ yên bờ cõi
Trổi dậy ánh mùa xuân
Nầy lũ quỷ
Đông tàn đâu còn nữa
Ánh xuân về
Chào đón mặt trời lên
Hỡi toàn dân
Những tâm hồn cháy bỏng
Hãy cháy lên
Ngọn lửa vì quê hương
Và chấm dứt
Cuộc sống đời nô lệ
Sống tự do
Trong ấm no yêu thương
Hãy chấm dứt
Một cuộc đời trói buộc
Sống công bằng
Quyền bình đẳng như ai
Hãy chấm dứt
Những trò lừa ma quỷ
Sống yên bình
Trong cuộc sống mưu sinh
Nầy lũ quỷ
Đừng hòng cai trị ta
Nầy lũ ma
Đừng hòng phỉnh dụ ta
Ta luôn
Theo bước Ông Cha
Rồng Tiên trổi dậy
Nở hoa Tiên rồng
Mắc gì
Luồn cúi Tây, Tàu
Mắc gì tùng phục
Cúi đầu ngoại xâm
* * *
Nầy lũ quỷ
Đừng hòng cai trị ta
Nầy lũ ma
Đừng hòng phỉnh dụ ta
Ta lớn lên
Trong bạo tàn cối giã
Và trưởng thành
Từ thế ngã đứng lên
Nước non ta
Ta tự mình làm chủ
Luôn kế thừa
Di chí Đức Hùng Vương
Ta đã lớn
Lớn từ trong lò lửa
Nên chí ta
Là chí thánh kim cương
Những gì Cha Ông
Giặc đã cướp đi
Ta lấy lại tất cả
Giữ yên bờ cõi
Trổi dậy ánh mùa xuân
Nầy lũ quỷ
Đông tàn đâu còn nữa
Ánh xuân về
Chào đón mặt trời lên
Hỡi toàn dân
Những tâm hồn cháy bỏng
Hãy cháy lên
Ngọn lửa vì quê hương
Và chấm dứt
Cuộc sống đời nô lệ
Sống tự do
Trong ấm no yêu thương
Hãy chấm dứt
Một cuộc đời trói buộc
Sống công bằng
Quyền bình đẳng như ai
Hãy chấm dứt
Những trò lừa ma quỷ
Sống yên bình
Trong cuộc sống mưu sinh
Nầy lũ quỷ
Đừng hòng cai trị ta
Nầy lũ ma
Đừng hòng phỉnh dụ ta
Ta luôn
Theo bước Ông Cha
Rồng Tiên trổi dậy
Nở hoa Tiên rồng
Mắc gì
Luồn cúi Tây, Tàu
Mắc gì tùng phục
Cúi đầu ngoại xâm
* * *
Hãy chấm dứt
Những trò lừa ma quỷ
Sống yên bình
Trong cuộc sống mưu sinh
Nầy lũ quỷ
Đừng hòng cai trị ta
Nầy lũ ma
Đừng hòng phỉnh dụ ta
Ta luôn
Theo bước Ông Cha
Rồng Tiên trổi dậy
Nở hoa Tiên rồng
Mắc gì
Luồn cúi Tây, Tàu
Mắc gì tùng phục
Cúi đầu ngoại xâm
Ta luôn
Theo bước Ông Cha
Rồng Tiên trổi dậy
Nở hoa Tiên rồng
Mắc gì
Luồn cúi Tây, Tàu
Mắc gì tùng phục
Cúi đầu ngoại xâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
283
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỀ NGUỒN
TÌM LẠI MÙA XUÂN
Con về
Về lại Cội Nguồn
Sau bao năm tháng
Lạc đường Ông Cha
Bể trần
Lặn lội phong ba
Sống pha nỗi khổ
Lại thêm nỗi sầu
Con về
Về lại Cội Nguồn
Để đời xanh tốt
Không còn héo khô
Tìm về
Cuộc sống mùa xuân
Sau bao năm tháng
Vùi đông ngậm ngùi
Còn về
Về lại chính mình
Như cây đứng thẳng
Không còn ngã nghiêng
Tìm về
Tìm sự bình yên
Sau bao năm tháng
Ngã nghiêng cuộc đời
Dấu chân
In mọi nẻo đường
Mênh mông bể khổ
Bến bờ là đâu
Về Nguồn
Nương tựa Trời Cha
Cho đời xanh lá
Cho thêm nụ hồng
Sống đời
Có Gốc tươi lòng
Sống trong che chở
Cuộc đời bình an
Cội Nguồn
Nguồn Cội Tổ Tiên
Tối cao vũ trụ
Thiêng liêng diệu kỳ
Về Nguồn
Tìm lại con thuyền
Đi vào biển cả
Hồng trần thế gian
Đi trong
Bão tố bình an
Vượt qua sóng dữ
Tháng năm yên bình
Về Nguồn
Tốt lá xanh cành
Đơm hoa kết trái
Phúc lành giàu sang
Về Nguồn
Tìm lại mùa xuân
An vui hạnh phúc
Biết bao đẹp lành
* * *
Con về
Về lại Cội Nguồn
Sau bao năm tháng
Lạc đường Ông Cha
Bể trần
Lặn lội phong ba
Sống pha nỗi khổ
Lại thêm nỗi sầu
Con về
Về lại Cội Nguồn
Để đời xanh tốt
Không còn héo khô
Tìm về
Cuộc sống mùa xuân
Sau bao năm tháng
Vùi đông ngậm ngùi
Còn về
Về lại chính mình
Như cây đứng thẳng
Không còn ngã nghiêng
Tìm về
Tìm sự bình yên
Sau bao năm tháng
Ngã nghiêng cuộc đời
Dấu chân
In mọi nẻo đường
Mênh mông bể khổ
Bến bờ là đâu
Về Nguồn
Nương tựa Trời Cha
Cho đời xanh lá
Cho thêm nụ hồng
Sống đời
Có Gốc tươi lòng
Sống trong che chở
Cuộc đời bình an
Cội Nguồn
Nguồn Cội Tổ Tiên
Tối cao vũ trụ
Thiêng liêng diệu kỳ
Về Nguồn
Tìm lại con thuyền
Đi vào biển cả
Hồng trần thế gian
Đi trong
Bão tố bình an
Vượt qua sóng dữ
Tháng năm yên bình
Về Nguồn
Tốt lá xanh cành
Đơm hoa kết trái
Phúc lành giàu sang
Về Nguồn
Tìm lại mùa xuân
An vui hạnh phúc
Biết bao đẹp lành
* * *
Về Nguồn
Nương tựa Trời Cha
Cho đời xanh lá
Cho thêm nụ hồng
Sống đời
Có Gốc tươi lòng
Sống trong che chở
Cuộc đời bình an
Cội Nguồn
Nguồn Cội Tổ Tiên
Tối cao vũ trụ
Thiêng liêng diệu kỳ
Về Nguồn
Tìm lại con thuyền
Đi vào biển cả
Hồng trần thế gian
Đi trong
Bão tố bình an
Vượt qua sóng dữ
Tháng năm yên bình
Về Nguồn
Tốt lá xanh cành
Đơm hoa kết trái
Phúc lành giàu sang
Về Nguồn
Tìm lại mùa xuân
An vui hạnh phúc
Biết bao đẹp lành
Về Nguồn
Tìm lại mùa xuân
An vui hạnh phúc
Biết bao đẹp lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
284
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TRỞ LẠI CÕI TRỜI
Về Nguồn
Trở lại thiên đàng
Quê hương sống mãi
Vĩnh hằng quê hương
Hồng trần
Cõi tạm trường thi
Phải đâu là chốn
Quê hương vĩnh hằng
Trường thi
Là chốn học hành
Thi tài luyện đức
Trở thành Phật Tiên
U mê
Quên mất trường thi
Bon chen lặn lội
Tối tăm cuộc đời
Bao năm
Lạc mất đường về
Đi trong bể khổ
Đường trần chơi vơi
Cuộc đời
Nào thấy mùa xuân
Thấy đời lạnh lẻo
Tối tăm cuộc đời
Họa mang
Tai đến tháng ngày
Mênh mong bể khổ
Bến bờ là đâu
Trần gian
Nào phải quê hương
Chỉ là cõi tạm
Trường thi linh hồn
Đến đi
Thoáng chốc qua liền
Mãn trần hồn lại
Biết về nơi đâu
Nếu không
Tìm lối để đi
Lạc vào muôn nẻo
Hết mong về nhà
Quê nhà
Vốn ở thiên đàng
Xuống trần xuống chốn
Chợ đời nhân gian
Trần gian
Phiên chợ sắp tan
Chợ trần muôn lối
Quên luôn đường về
Lạc vào
Các nẻo luân hồi
Biết bao sầu khổ
Lạc loài bơ vơ
Con đường
Ra khỏi tử sanh
Trở về thiên giới
Quê hương cõi trời
Chính là
Văn Hóa Cội Nguồn
Con đường trở lại
Thiên đàng bồng lai
* * *
Về Nguồn
Trở lại thiên đàng
Quê hương sống mãi
Vĩnh hằng quê hương
Hồng trần
Cõi tạm trường thi
Phải đâu là chốn
Quê hương vĩnh hằng
Trường thi
Là chốn học hành
Thi tài luyện đức
Trở thành Phật Tiên
U mê
Quên mất trường thi
Bon chen lặn lội
Tối tăm cuộc đời
Bao năm
Lạc mất đường về
Đi trong bể khổ
Đường trần chơi vơi
Cuộc đời
Nào thấy mùa xuân
Thấy đời lạnh lẻo
Tối tăm cuộc đời
Họa mang
Tai đến tháng ngày
Mênh mong bể khổ
Bến bờ là đâu
Trần gian
Nào phải quê hương
Chỉ là cõi tạm
Trường thi linh hồn
Đến đi
Thoáng chốc qua liền
Mãn trần hồn lại
Biết về nơi đâu
Nếu không
Tìm lối để đi
Lạc vào muôn nẻo
Hết mong về nhà
Quê nhà
Vốn ở thiên đàng
Xuống trần xuống chốn
Chợ đời nhân gian
Trần gian
Phiên chợ sắp tan
Chợ trần muôn lối
Quên luôn đường về
Lạc vào
Các nẻo luân hồi
Biết bao sầu khổ
Lạc loài bơ vơ
Con đường
Ra khỏi tử sanh
Trở về thiên giới
Quê hương cõi trời
Chính là
Văn Hóa Cội Nguồn
Con đường trở lại
Thiên đàng bồng lai
* * *
Con đường
Ra khỏi tử sanh
Trở về thiên giới
Quê hương cõi trời
Chính là
Văn Hóa Cội Nguồn
Con đường trở lại
Thiên đàng bồng lai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
285
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TA ĐI
Ta đi
Vì Đạo vì Đời
Sau bao năm tháng
Nhọc nhằn công lao
Đời Ta
Luôn mãi ước ao
Cho non cho nước
Đẹp xinh sang giàu
Ai ai
Cũng trở về Nguồn
Sống trong hạnh phúc
Yên lành bình an
Ta đi
Vì nước vì non
Làm tròn bổn phận
Cháu con Tiên Rồng
Truyền lời
Quốc Tổ Vua Hùng
Lời Trời Thiên Ý
Khắp cùng năm châu
Biển trần
Lặn lội xông pha
Trao lời Thiên Ý
Trời Cha dạy truyền
Ta đi
Đi khắp mọi miền
Nối vòng tay lớn
Chung cùng bàn tay
Xây đời
Thánh Đức Thượng ngơn
Làm cho đất nước
Mùa xuân trở về
Trong bao
Năm tháng dập vùi
Sống trong giá lạnh
Thế thời mùa đông
Ta đi
Mở lối suốt thông
Dọn đường sạch sẽ
Cho dân về Nguồn
Dấu chân
In mọi nẻo đường
Đi trong bão tố
Gập ghềnh lối đi
Gian nan
Đạo Đức càng xinh
Khó khăn đạo đức
Càng thêm rực hồng
Độ người
Trở ngại càng nhiều
Công lao càng lớn
Phước hồng càng cao
Bể trần
Bể khổ chẳng sao
Vì ta đã có
Cái phao Cội Nguồn
Ta đi
Vì Đạo vì Đời
Vì non sông Tổ Quốc
Vì Cội Nguồn Cha Ông
Vì tương lai
Con cháu cháu con
Thái bình thịnh trị
Muôn năm trường tồn
* * *
Ta đi
Vì Đạo vì Đời
Sau bao năm tháng
Nhọc nhằn công lao
Đời Ta
Luôn mãi ước ao
Cho non cho nước
Đẹp xinh sang giàu
Ai ai
Cũng trở về Nguồn
Sống trong hạnh phúc
Yên lành bình an
Ta đi
Vì nước vì non
Làm tròn bổn phận
Cháu con Tiên Rồng
Truyền lời
Quốc Tổ Vua Hùng
Lời Trời Thiên Ý
Khắp cùng năm châu
Biển trần
Lặn lội xông pha
Trao lời Thiên Ý
Trời Cha dạy truyền
Ta đi
Đi khắp mọi miền
Nối vòng tay lớn
Chung cùng bàn tay
Xây đời
Thánh Đức Thượng ngơn
Làm cho đất nước
Mùa xuân trở về
Trong bao
Năm tháng dập vùi
Sống trong giá lạnh
Thế thời mùa đông
Ta đi
Mở lối suốt thông
Dọn đường sạch sẽ
Cho dân về Nguồn
Dấu chân
In mọi nẻo đường
Đi trong bão tố
Gập ghềnh lối đi
Gian nan
Đạo Đức càng xinh
Khó khăn đạo đức
Càng thêm rực hồng
Độ người
Trở ngại càng nhiều
Công lao càng lớn
Phước hồng càng cao
Bể trần
Bể khổ chẳng sao
Vì ta đã có
Cái phao Cội Nguồn
Ta đi
Vì Đạo vì Đời
Vì non sông Tổ Quốc
Vì Cội Nguồn Cha Ông
Vì tương lai
Con cháu cháu con
Thái bình thịnh trị
Muôn năm trường tồn
* * *
Ta đi
Vì Đạo vì Đời
Vì non sông Tổ Quốc
Vì Cội Nguồn Cha Ông
Vì tương lai
Con cháu cháu con
Thái bình thịnh trị
Muôn năm trường tồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
286
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VÌ SAO
Vì sao chúng mình
Không còn chung bước
Khi biết đôi mình
Vẫn còn thương nhau
Nhìn nhau
Không nói nên lời
Mà như
Đã cách xa rồi
Có phải tại em
Về Nguồn không anh
Nên anh lỗi hẹn
Hẹn rồi không đến
Để em ngậm ngùi
Giọt lệ rơi
Có lẽ tại anh
Anh nghĩ chưa thông
Tưởng rằng
Em đã bỏ anh
Nên anh
Không đến nơi hẹn
Để em chờ
Để em đợi
Trông đứng trông ngồi
Trông mõi mòn
Ngồi ngóng trông hoài
Buồn biết bao
Nay ta biết được
Nỗi lòng của nhau
Của người đang yêu
Về Nguồn
Càng thêm gắn bó
Nên anh
Đã hết buồn hiu
Những đêm
Mình vắng nhau
Em nhớ anh
Tìm trong giấc mộng
Những nỗi buồn
Lại thêm ngơ ngẩn
Em ơi
Anh về Nguồn
Cho em hết giận
Cho em hết hờn
Không còn nỗi buồn
Yêu nhau
Mãi mãi muôn đời
Từ nay
Ta sẽ không rời
Sẽ không bao giờ
Chia cách đôi ta
Nơi Cội Nguồn
Hạnh phúc nở hoa
Tình yêu mãi đẹp
Chung nhau đường trần
* * *
Vì sao chúng mình
Không còn chung bước
Khi biết đôi mình
Vẫn còn thương nhau
Nhìn nhau
Không nói nên lời
Mà như
Đã cách xa rồi
Có phải tại em
Về Nguồn không anh
Nên anh lỗi hẹn
Hẹn rồi không đến
Để em ngậm ngùi
Giọt lệ rơi
Có lẽ tại anh
Anh nghĩ chưa thông
Tưởng rằng
Em đã bỏ anh
Nên anh
Không đến nơi hẹn
Để em chờ
Để em đợi
Trông đứng trông ngồi
Trông mõi mòn
Ngồi ngóng trông hoài
Buồn biết bao
Nay ta biết được
Nỗi lòng của nhau
Của người đang yêu
Về Nguồn
Càng thêm gắn bó
Nên anh
Đã hết buồn hiu
Những đêm
Mình vắng nhau
Em nhớ anh
Tìm trong giấc mộng
Những nỗi buồn
Lại thêm ngơ ngẩn
Em ơi
Anh về Nguồn
Cho em hết giận
Cho em hết hờn
Không còn nỗi buồn
Yêu nhau
Mãi mãi muôn đời
Từ nay
Ta sẽ không rời
Sẽ không bao giờ
Chia cách đôi ta
Nơi Cội Nguồn
Hạnh phúc nở hoa
Tình yêu mãi đẹp
Chung nhau đường trần
* * *
Em ơi
Anh về Nguồn
Cho em hết giận
Cho em hết hờn
Không còn nỗi buồn
Yêu nhau
Mãi mãi muôn đời
Từ nay
Ta sẽ không rời
Sẽ không bao giờ
Chia cách đôi ta
Nơi Cội Nguồn
Hạnh phúc nở hoa
Tình yêu mãi đẹp
Chung nhau đường trần
Từ nay
Ta sẽ không rời
Sẽ không bao giờ
Chia cách đôi ta
Nơi Cội Nguồn
Hạnh phúc nở hoa
Tình yêu mãi đẹp
Chung nhau đường trần
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
287
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỒNG HÀNH CHUNG BƯỚC
Vì sao chúng ta
Đồng hành chung bước
Khi biết chúng mình
Khác biệt màu da
Thân thiện
Anh em một nhà
Như là
Thân mật từ lâu
Nếu ai biết được
Nguồn Cội chúng ta
Cùng chung
Một Cội Trời Cha
Đồng bào
Một bọc Âu Cơ
Nên không cách ngăn
Phân biệt màu da
Tình yêu vẫn đến
Tình bạn thân mến
Đồng hành
Chung bước xông pha
Vì sao con người
Còn mang trong lòng
Phân biệt chủng tộc
Phân biệt màu da
Vì còn quá xa
Ngôi nhà Nguồn Cội
Nên còn cách biệt
Phân biệt màu da
Nếu như vượt qua
Đến nơi điểm hẹn
Tìm về Nguồn Cội
Thấy từ một Gốc
Năm nhánh trổ hoa
Như một bàn tay
Có năm ngón tay
Như một vầng mây
Năm màu ngũ sắc
Năm châu bốn bể
Trên một quả đất
Nhân loại anh em
Trên một địa cầu
Từ bọc Âu Cơ
Nên nghĩa Đồng Bào
Tất cả đồng hành
Đi về Nguồn Cội
Thời ai cũng hiểu
Rồng Tiên vận hội
Đâu còn cách ngăn
Không còn xa nhau
Đều là đáng yêu
Chung nhau mà sống
Đồng hành chung bước
Đoàn kết chủng tộc
Năm màu da anh em
Sao còn ngẩn ngơ
Phân biệt mà chi
Nhìn nhận anh em
Hòa bình hợp tác
Dệt mộng mơ ước
Nhân loại ơi
Chúng ta một Gốc
Mãi mãi đoàn kết
Đến muôn đời
Sẽ không bao giờ
Chia cách chiến tranh
Sống trong tình thương
Hòa bình anh em
* * *
Vì sao chúng Ta
Đồng hành chung bước
Khi biết chúng mình
Khác biệt màu da
Thân thiện
Anh em một nhà
Như là
Thân mật từ lâu
Nếu ai biết được
Nguồn Cội chúng ta
Cùng chung
Một Cội Trời Cha
Đồng bào
Một bọc Âu Cơ
Nên không cách ngăn
Phân biệt màu da
Tình yêu vẫn đến
Tình bạn thân mến
Đồng hành
Chung bước xông pha
Vì sao con người
Còn mang trong lòng
Phân biệt chủng tộc
Phân biệt màu da
Vì còn quá xa
Ngôi nhà Nguồn Cội
Nên còn cách biệt
Phân biệt màu da
Nếu như vượt qua
Đến nơi điểm hẹn
Tìm về Nguồn Cội
Thấy từ một Gốc
Năm nhánh trổ hoa
Như một bàn tay
Có năm ngón tay
Như một vầng mây
Năm màu ngũ sắc
Năm châu bốn bể
Trên một quả đất
Nhân loại anh em
Trên một địa cầu
Từ bọc Âu Cơ
Nên nghĩa Đồng Bào
Tất cả đồng hành
Đi về Nguồn Cội
Thời ai cũng hiểu
Rồng Tiên vận hội
Đâu còn cách ngăn
Không còn xa nhau
Đều là đáng yêu
Chung nhau mà sống
Đồng hành chung bước
Đoàn kết chủng tộc
Năm màu da anh em
Sao còn ngẩn ngơ
Phân biệt mà chi
Nhìn nhận anh em
Hòa bình hợp tác
Dệt mộng mơ ước
Nhân loại ơi
Chúng ta một Gốc
Mãi mãi đoàn kết
Đến muôn đời
Sẽ không bao giờ
Chia cách chiến tranh
Sống trong tình thương
Hòa bình anh em
* * *
Nhân loại ơi
Chúng ta một Gốc
Mãi mãi đoàn kết
Đến muôn đời
Sẽ không bao giờ
Chia cách chiến tranh
Sống trong tình thương
Hòa bình anh em
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
288
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KIẾP ĐỘ NGƯỜI
Đã xuống trần gian
Cứu độ người
Phải đâu hưởng phước
Cảnh sang giàu
Cái kiếp độ người
Truân chuyên lắm
Ra công năm tháng
Chẳng thấy đâu
Đã xuống hồng trần
Làm việc nghĩa
Cho đi, đâu phải
Cảnh làm giàu
Nên phải chịu nghèo
Trong số kiếp
Cuộc đời đủ sống
Độ nhân sanh sinh
Xuống trần đâu phải
Xuống để chơi
Gian nan hành đạo
Trồng cây đức
Bần hàn thiếu thốn
Luôn là chính
Công danh cơm áo
Chuyện nhỏ thôi
Cuộc đời quán trọ
Cần chi lắm
Thế gian cõi tạm
Đường mây khói
Chỉ mong cuộc sống
Tạm đủ sống
Mọi chuyện bình yên
Cảnh êm trôi
Cái quý chính là
Tâm trong sáng
Chẳng vướng chi nhiều
Sạch cái tôi
Bởi đời vốn dĩ
Như bong bóng
Thế gian luôn mãi
Bạc như vôi
Mãn trần trở lại
Miền thiên giới
Bỏ lại sau lưng
Chỉ thế thôi
Đến đi, đi đến
Đều tay trắng
Xuống trần đâu phải
Xuống để chơi
Mà là tận độ
Người dương thế
Xuống trần đâu phải
Tìm phú quý
Mà trồng cây đức
Truyền lời Cha
Làm cho
Cuộc sống nở hoa
An vui hạnh phúc
Bài ca thanh bình
Mãn trần
Đều được về trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
* * *
Đã xuống trần gian
Cứu độ người
Phải đâu hưởng phước
Cảnh sang giàu
Cái kiếp độ người
Truân chiên lắm
Ra công năm tháng
Chẳng thấy đâu
Đã xuống hồng trần
Làm việc nghĩa
Cho đi, đâu phải
Cảnh làm giàu
Nên phải chịu nghèo
Trong số kiếp
Cuộc đời đủ sống
Độ nhân sanh sinh
Xuống trần đâu phải
Xuống để chơi
Gian nan hành đạo
Trồng cây đức
Bần hàn thiếu thốn
Luôn là chính
Công danh cơm áo
Chuyện nhỏ thôi
Cuộc đời quán trọ
Cần chi lắm
Thế gian cõi tạm
Đường mây khói
Chỉ mong cuộc sống
Tạm đủ sống
Mọi chuyện bình yên
Cảnh êm trôi
Cái quý chính là
Tâm trong sáng
Chẳng vướng chi nhiều
Sạch cái tôi
Bởi đời vốn dĩ
Như bong bóng
Thế gian luôn mãi
Bạc như vôi
Mãn trần trở lại
Miền thiên giới
Bỏ lại sau lưng
Chỉ thế thôi
Đến đi, đi đến
Đều tay trắng
Xuống trần đâu phải
Xuống để chơi
Mà là tận độ
Người dương thế
Xuống trần đâu phải
Tìm phú quý
Mà trồng cây đức
Truyền lời Cha
Làm cho
Cuộc sống nở hoa
An vui hạnh phúc
Bài ca thanh bình
Mãn trần
Đều được về trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
* * *
Xuống trần đâu phải
Xuống để chơi
Mà là tận độ
Người dương thế
Xuống trần đâu phải
Tìm phú quý
Mà trồng cây đức
Truyền lời Cha
Làm cho
Cuộc sống nở hoa
An vui hạnh phúc
Bài ca thanh bình
Mãn trần
Đều được về trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
289
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KIẾP LÀM NGƯỜI
Ta sanh ra
Cõi tạm trần gian
Nào phải ở lâu
Tìm về quê hương
Thiên đàng cực lạc
Vào nhà vũ trụ
Chấm dứt tử sanh
Chấm dứt
Lạc loài bơ vơ
Ta sanh ra
Đâu phải
Tìm sự xa hoa
Ăn chơi trụy lạc
Uổng kiếp làm người
Kiếp con thuyền
Tiểu thiên vũ trụ
Thể xác Trời Ban
Thế gian
Cõi tạm đến đi
Bể khổ mênh mông
Phải đâu là cõi
An vui vĩnh hằng
Ở nơi cõi trần
Chỉ là chớp mắt
Qua liền rất mau
Kiếp người
May mắn sanh ra
Nhờ thân
Linh Hồn vượt biển
Ái hà lên tiên
Sang qua bờ giác
Bình yên lên trời
May mắn sinh ra
Kiếp làm người
Làm chủ con thuyền
Tiểu thiên
Xác thân vũ trụ
Cơ hội cho ta
Tu hành tiến hóa
Đến nơi bờ giác
Thành Phật, Thánh, Tiên,
May mắn sinh ra
Gặp Thời Thánh Đức
Tiếp cận Thiên Ý
Làm chủ kho báu
Đem ra truyền bá
Tận độ nhơn sanh
Thành Chuyển Luân Vương
Thành các Vua Trời
Phải đâu
Sanh ra làm người
Chạy theo vật chất
Sa đọa ăn chơi
Phí bỏ con thuyền
Mãn trần rồi
Muôn kiếp luân hồi
Chìm trong bể khổ
Lạc loài bơ vơ
Chỉ có con thuyền
Thể xác con người
Tiểu Thiên Vũ Trụ
Mới đủ sức
Vượt qua bể trần
Đến nơi bờ giác
Thành Phật, Thánh, Tiên
Thần, Chúa.
Chỉ lo tìm cầu
Vật chất
Ăn chơi sa đọa
Mất thuyền rồi
Đọa lạc luân hồi
Lặn hụp chơi vơi
* * *
Ta sanh ra
Cõi tạm trần gian
Nào phải ở lâu
Tìm về quê hương
Thiên đàng cực lạc
Vào nhà vũ trụ
Chấm dứt tử sanh
Chấm dứt
Lạc loài bơ vơ
Ta sanh ra
Đâu phải
Tìm sự xa hoa
Ăn chơi trụy lạc
Uổng kiếp làm người
Kiếp con thuyền
Tiểu thiên vũ trụ
Thể xác Trời Ban
Thế gian
Cõi tạm đến đi
Bể khổ mênh mông
Phải đâu là cõi
An vui vĩnh hằng
Ở nơi cõi trần
Chỉ là chớp mắt
Qua liền rất mau
Kiếp người
May mắn sanh ra
Nhờ thân
Linh Hồn vượt biển
Ái hà lên tiên
Sang qua bờ giác
Bình yên lên trời
May mắn sinh ra
Kiếp làm người
Làm chủ con thuyền
Tiểu thiên
Xác thân vũ trụ
Cơ hội cho ta
Tu hành tiến hóa
Đến nơi bờ giác
Thành Phật, Thánh, Tiên,
May mắn sinh ra
Gặp Thời Thánh Đức
Tiếp cận Thiên Ý
Làm chủ kho báu
Đem ra truyền bá
Tận độ nhơn sanh
Thành Chuyển Luân Vương
Thành các Vua Trời
Phải đâu
Sanh ra làm người
Chạy theo vật chất
Sa đọa ăn chơi
Phí bỏ con thuyền
Mãn trần rồi
Muôn kiếp luân hồi
Chìm trong bể khổ
Lạc loài bơ vơ
Chỉ có con thuyền
Thể xác con người
Tiểu Thiên Vũ Trụ
Mới đủ sức
Vượt qua bể trần
Đến nơi bờ giác
Thành Phật, Thánh, Tiên
Thần, Chúa.
Chỉ lo tìm cầu
Vật chất
Ăn chơi sa đọa
Mất thuyền rồi
Đọa lạc luân hồi
Lặn hụp chơi vơi
* * *
Chỉ có con thuyền
Thể xác con người
Tiểu Thiên Vũ Trụ
Mới đủ sức
Vượt qua bể trần
Đến nơi bờ giác
Thành Phật, Thánh, Tiên
Thần, Chúa.
Chỉ lo tìm cầu
Vật chất
Ăn chơi sa đọa
Mất thuyền rồi
Đọa lạc luân hồi
Lặn hụp chơi vơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
290
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XIN CẢM ƠN
Tôi xin đa tạ
Ngày nào
Cũng phải thêm buồn
Ngày nào
Cũng phải u sầu
Trong bạo tàn
Trong thế thời
Ôi khốn đốn
Cho kiếp con người
Xin đa tạ
Trần gian cõi tạm
Bể khổ hồng trần
Cho tôi
Đủ thứ mùi
Cay, đắng, mặn, nồng
Lời ru vô thường
Có đó rồi không
Tôi xin đa tạ
Tai họa rập rình
Bệnh tật đầy mình
Hành hạ xác thân
Lời ru của xui
Lời ru của rủi
Tiếng ru ru khổ
Tiếng ru hạ hành
Xin đa tạ
Bể trần
Lời ru thống khổ
Lời ru miệt mài
Xin cảm ơn
Văn Hóa Cội Nguồn
Cái phao của Trời
Đã cứu linh hồn
Vùi trong bể trần
Xin cảm ơn
Lời ru ngọt ngào
Nở hoa ân tình
Lời ru Cội Nguồn
Lời ru con đường
Siêu thoát về trời
Ôi Cha Trời
Thiên Ý Trời Cha
Xin đa tạ hồng trần
Ngày nào
Cũng phải dè chừng
Ngày nào
Cũng phải loại trừ
Bao tai họa vây quanh
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
Văn Hóa trao tay
An vui tự tại
Ở ngay hồng trần
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
* * *
Tôi xin đa tạ
Ngày nào
Cũng phải thêm buồn
Ngày nào
Cũng phải u sầu
Trong bạo tàn
Trong thế thời
Ôi khốn đốn
Cho kiếp con người
Xin đa tạ
Trần gian cõi tạm
Bể khổ hồng trần
Cho tôi
Đủ thứ mùi
Cay, đắng, mặn, nồng
Lời ru vô thường
Có đó rồi không
Tôi xin đa tạ
Tai họa rập rình
Bệnh tật đầy mình
Hành hạ xác thân
Lời ru của xui
Lời ru của rủi
Tiếng ru ru khổ
Tiếng ru hạ hành
Xin đa tạ
Bể trần
Lời ru thống khổ
Lời ru miệt mài
Xin cảm ơn
Văn Hóa Cội Nguồn
Cái phao của Trời
Đã cứu linh hồn
Vùi trong bể trần
Xin cảm ơn
Lời ru ngọt ngào
Nở hoa ân tình
Lời ru Cội Nguồn
Lời ru con đường
Siêu thoát về trời
Ôi Cha Trời
Thiên Ý Trời Cha
Xin đa tạ hồng trần
Ngày nào
Cũng phải dè chừng
Ngày nào
Cũng phải loại trừ
Bao tai họa vây quanh
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
Văn Hóa trao tay
An vui tự tại
Ở ngay hồng trần
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
* * *
Xin đa tạ hồng trần
Ngày nào
Cũng phải dè chừng
Ngày nào
Cũng phải loại trừ
Bao tai họa vây quanh
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
Văn Hóa trao tay
An vui tự tại
Ở ngay hồng trần
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
HẾT QUYỂN 2
MỜI XEM TIẾP QUYỂN 3
CAO ĐỨC THẮNG