QUỐC BẢO CHÂN KINH
----------O----------
LONG HOA
THI TẬP
CA - NHẠC
Quyển 3
THIÊN ẤN - THIÊN BÚT
GÒ HỘI - ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI, 2022
Cao Đức Thắng
-------------O-------------
329 - TIÊN DUNG VÀ CHỮ ĐỒNG TỬ
342 - HẸN GẶP NHAU TRÊN THIÊN ĐÀNG
374 - ĐƯỜNG ĐỜI XA CÁCH NHƯNG LÒNG KHÔNG XA
387 - TÌNH YÊU KHÔNG CHUNG LỐI
291
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XUÂN ĐẾN RỒI
XUÂN ĐÃ VỀ
Buốt giá đông rồi
Cũng đã qua
Xuân về ấm áp
Mộng đời ta
Khoe sắc mai mời
Xuân đó nhỉ
Đào, xuân, thủ thỉ
Ánh dương soi
Dệt mộng chào xuân
Đàn chim én
Vang lên điệp khúc
Én đưa thoi
Mây trời nắng gió
Hoa đua nở
Náo nhiệt trần gian
Ấm bờ môi
Kẻ bán người mua
Trao ý tưởng
Nhẹ gót chuyển mình
Phúc lộc rơi
Tưng bừng cuộc sống
Rôm xóm ngõ
Chim ca ríu rít
Khắp mọi nơi
Cỏ cây hoa lá
Màu xanh mởn
Tình yêu rộng lớn
Những bao la
Xuấn đến xuân về
Tan phiền não
Tình người thêm đậm
Thương nở hoa
Xuân về tết cũng
Vui niềm nở
Phô vẻ rộn ràng
Những ngất ngây
Ông bướm lượn đùa
Luôn ve vãn
Chắc bởi gọi mời
Của nàng xuân
Xuân đến sắc xuân
Đời ngơ ngẩn
Vạn vật chan hòa
Rộn rã tình xuân
Hoa tỏa hương
Người tìm lấy bình an
Nước non thay áo mới
Người vui xuân
Người phơi phới niềm vui
Bướm say hoa
Người vui say ngày tết
Xuân đã đến
Xuân vang lên điệp khúc
Lời ca xuân
Đầy hạnh phúc sắc màu
Hoa hé cười
Xuân đang mời cuộc sống
Hãy vui xuân
Đừng lãng phí thời gian
Hãy yêu thương
Đầy nhiệt tình sự sống
Xuân đã về
Xuân đã đến
Vui cùng xuân
* * *
Buốt giá đông rồi
Cũng đã qua
Xuân về ấm áp
Mộng đời ta
Khoe sắc mai mời
Xuân đó nhỉ
Đào, xuân, thủ thỉ
Ánh dương soi
Dệt mộng chào xuân
Đàn chim én
Vang lên điệp khúc
Én đưa thoi
Mây trời nắng gió
Hoa đua nở
Náo nhiệt trần gian
Ấm bờ môi
Kẻ bán người mua
Trao ý tưởng
Nhẹ gót chuyển mình
Phúc lộc rơi
Tưng bừng cuộc sống
Rôm xóm ngõ
Chim ca ríu rít
Khắp mọi nơi
Cỏ cây hoa lá
Màu xanh mởn
Tình yêu rộng lớn
Những bao la
Xuấn đến xuân về
Tan phiền não
Tình người thêm đậm
Thương nở hoa
Xuân về tết cũng
Vui niềm nở
Phô vẻ rộn ràng
Những ngất ngây
Ông bướm lượn đùa
Luôn ve vãn
Chắc bởi gọi mời
Của nàng xuân
Xuân đến sắc xuân
Đời ngơ ngẩn
Vạn vật chan hòa
Rộn rã tình xuân
Hoa tỏa hương
Người tìm lấy bình an
Nước non thay áo mới
Người vui xuân
Người phơi phới niềm vui
Bướm say hoa
Người vui say ngày tết
Xuân đã đến
Xuân vang lên điệp khúc
Lời ca xuân
Đầy hạnh phúc sắc màu
Hoa hé cười
Xuân đang mời cuộc sống
Hãy vui xuân
Đừng lãng phí thời gian
Hãy yêu thương
Đầy nhiệt tình sự sống
Xuân đã về
Xuân đã đến
Vui cùng xuân
* * *
Hãy vui xuân
Đừng lãng phí thời gian
Hãy yêu thương
Đầy nhiệt tình sự sống
Xuân đã về
Xuân đã đến
Vui cùng xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
292
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MỪNG XUÂN
Mừng xuân
Xuân đến mọi nhà
Xuân ca xuân hát
Bao là mắn may
Mừng xuân
Phúc lộc trao tay
Công danh thành đạt
Ước mong đều thành
Mừng xuân
Xuân đến trong lòng
Nở hoa giác ngộ
Trở thành phật tiên
Xuân về
Mang cả niềm tin
Cho người hạnh phúc
Vươn lên cuộc đời
Xuân về
Là cả đất trời
Sinh linh vạn vật
Chuyển thời theo xuân
Xuân đến
Là cả thế gian
Muôn hoa đua nở
Đẹp xinh đất trời
Nước non
Trổ lộc đâm chồi
Đơm hoa kết quả
Sáng ngời nước non
Xuân về
Hội tụ đoàn viên
Sum vầy đón tết
Thiêng liêng cuộc đời
Mừng xuân
Xuân đến mọi nhà
Xuân đem phúc lộc
Thọ, tài, mắn may
Trao Tay
Bao nhiêu
U tối tan bay
Giàu sang hạnh phúc
Thế thay đẹp lành
An vui
Khỏe mạnh công danh
Cát tường như ý
Đãi lòng mừng xuân
* * *
Mừng xuân
Xuân đến mọi nhà
Xuân ca xuân hát
Bao là mắn may
Mừng xuân
Phúc lộc trao tay
Công danh thành đạt
Ước mong đều thành
Mừng xuân
Xuân đến trong lòng
Nở hoa giác ngộ
Trở thành phật tiên
Xuân về
Mang cả niềm tin
Cho người hạnh phúc
Vươn lên cuộc đời
Xuân về
Là cả đất trời
Sinh linh vạn vật
Chuyển thời theo xuân
Xuân đến
Là cả thế gian
Muôn hoa đua nở
Đẹp xinh đất trời
Nước non
Trổ lộc đâm chồi
Đơm hoa kết quả
Sáng ngời nước non
Xuân về
Hội tụ đoàn viên
Sum vầy đón tết
Thiêng liêng cuộc đời
Mừng xuân
Xuân đến mọi nhà
Xuân đem phúc lộc
Thọ, tài, mắn may
Trao tay
Bao nhiêu
U tối tan bay
Giàu sang hạnh phúc
Thế thay đẹp lành
An vui
Khỏe mạnh công danh
Cát tường như ý
Đãi lòng mừng xuân
* * *
Mừng xuân
Xuân đến mọi nhà
Xuân đem phúc lộc
Thọ, tài, mắn may
Trao tay
Bao nhiêu
U tối tan bay
Giàu sang hạnh phúc
Thế thay đẹp lành
An vui
Khỏe mạnh công danh
Cát tường như ý
Đãi lòng mừng xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
293
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHÚC XUÂN
Chúc xuân
Chúc khắp nước non
An vui hạnh phúc
Bình an mọi nhà
Chúc cùng
Dân tộc Đồng Bào
Bước sang năm mới
Lộc vào tiền vô
Chúc cùng
Nhân loại anh em
Giàu sang no ấm
Cùng nhau về Nguồn
Chúc cho
Cùng khắp địa cầu
Tràn đầy may mắn
Không còn chiến tranh
Chúc cho
Bốn biển năm châu
Nở hoa hạnh phúc
An vui đẹp lành
Chúc cho
Thiên hạ thái bình
Lộc, tài, may, mắn
Tràn đầy mãi vô
Nước non
Non nước vững yên
Tự do hạnh phúc
Giàu lên từng ngày
Việc chi
Mong muốn cũng thành
Cơ đồ sự nghiệp
Vững bền dài lâu
Quê hương
Đất mẹ Việt Nam
Ba miền Nam, Trung, Bắc
Chứa chan nghĩa tình
Chúc cho
Tổ Quốc quê mình
Tự do dân chủ
Xây thành vinh quang
Muốn chi
Đặng nấy bình an
Hiệp hòa chung sống
Thênh thang cơ đồ
Rồng Tiên
Chuyển động đất trời
Năm châu bốn biển
Rạng ngời Việt Nam
Năm mới
Chúc khắp toàn dân
Không còn dịch bệnh
Làm ăn sang giàu
Phúc, Thọ, Lộc, Tài
Tràn đầy
Gia đình, dòng họ
Sum vầy an vui
* * *
Chúc xuân
Chúc khắp nước non
An vui hạnh phúc
Bình an mọi nhà
Chúc cùng
Dân tộc Đồng Bào
Bước sang năm mới
Lộc vào tiền vô
Chúc cùng
Nhân loại anh em
Giàu sang no ấm
Cùng nhau về Nguồn
Chúc cho
Cùng khắp địa cầu
Tràn đầy may mắn
Không còn chiến tranh
Chúc cho
Bốn biển năm châu
Nở hoa hạnh phúc
An vui đẹp lành
Chúc cho
Thiên hạ thái bình
Lộc, tài, may, mắn
Tràn đầy mãi vô
Nước non
Non nước vững yên
Tự do hạnh phúc
Giàu lên từng ngày
Việc chi
Mong muốn cũng thành
Cơ đồ sự nghiệp
Vững bền dài lâu
Quê hương
Đất mẹ Việt Nam
Ba miền Nam, Trung, Bắc
Chứa chan nghĩa tình
Chúc cho
Tổ Quốc quê mình
Tự do dân chủ
Xây thành vinh quang
Muốn chi
Đặng nấy bình an
Hiệp hòa chung sống
Thênh thang cơ đồ
Rồng Tiên
Chuyển động đất trời
Năm châu bốn biển
Rạng ngời Việt Nam
Năm mới
Chúc khắp toàn dân
Không còn dịch bệnh
Làm ăn sang giàu
Phúc, Thọ, Lộc, Tài
Tràn đầy
Gia đình, dòng họ
Sum vầy an vui
* * *
Chúc cho
Tổ Quốc quê mình
Tự do dân chủ
Xây thành vinh quang
Muốn chi
Đặng nấy bình an
Hiệp hòa chung sống
Thênh thang cơ đồ
Rồng Tiên
Chuyển động đất trời
Năm châu bốn biển
Rạng ngời Việt Nam
Năm mới
Chúc khắp toàn dân
Không còn dịch bệnh
Làm ăn sang giàu
Phúc, Thọ, Lộc, Tài
Tràn đầy
Gia đình, dòng họ
Sum vầy an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
294
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TẾT ĐẾN
Xuân đã về
Tết đến rồi đây
Sắc thắm đào, mai
Đẹp ngất ngây
Thọ, cúc khoe màu
Tươi sắc thắm
Huệ, lan, xinh xắn
Tỏa hương đầy
Hồng hé mỉm cười
Khoe nụ biếc
Đổ quyên đỏ thắm
Bụt hồng tươi
Muôn hoa đua nở
Giăng đầy khắp
Rực rỡ sắc màu
Khắp trần ai
Đất trời lũ bướm
Lượn đùa vui
Do bởi nàng xuân
Đã gọi mời
Én lượn dệt mành
Thêu áo mới
Ao hồ nắng gió
Cá lội bơi
Rộn ràng tà áo
Bao trai gái
Rộn rã niềm vui
Những cặp đôi
Buốt giá tan rồi
Niềm hơi ấm
Mộng đời tô thắm
Rộn chim ca
Xuân tình xuân tứ
Xuân tình ái
Mây lượn theo mây
Ánh trời xa
Náo nhiệt tết về
Vui vẻ đến
Người mua kẻ sắm
Bước cao ngôi
Tưng bừng cảnh sắc
Người đông đúc
Nói cười đọng lại
Ở bờ môi
Tiếng gọi chào mời
Rôm cả chợ
Rộn rịp trên đường
Rộn xe qua
Xuân về
Tết chuyển mình trở lại
Hạnh phúc ấm nồng
Tết sum vầy
Tết sum hợp âu ca
* * *
Xuân đã về
Tết đến rồi đây
Sắc thắm đào, mai
Đẹp ngất ngây
Thọ, cúc khoe màu
Tươi sắc thắm
Huệ, lan, xinh xắn
Tỏa hương đầy
Hồng hé mỉm cười
Khoe nụ biếc
Đổ quyên đỏ thắm
Bụt hồng tươi
Muôn hoa đua nở
Giăng đầy khắp
Rực rỡ sắc màu
Khắp trần ai
Đất trời lũ bướm
Lượn đùa vui
Do bởi nàng xuân
Đã gọi mời
Én lượn dệt mành
Thêu áo mới
Ao hồ nắng gió
Cá lội bơi
Rộn ràng tà áo
Bao trai gái
Rộn rã niềm vui
Những cặp đôi
Buốt giá tan rồi
Niềm hơi ấm
Mộng đời tô thắm
Rộn chim ca
Xuân tình xuân tứ
Xuân tình ái
Mây lượn theo mây
Ánh trời xa
Náo nhiệt tết về
Vui vẻ đến
Người mua kẻ sắm
Bước cao ngôi
Tưng bừng cảnh sắc
Người đông đúc
Nói cười đọng lại
Ở bờ môi
Tiếng gọi chào mời
Rôm cả chợ
Rộn rịp trên đường
Rộn xe qua
Xuân về
Tết chuyển mình trở lại
Hạnh phúc ấm nồng
Tết sum vầy
Tết sum hợp âu ca
* * *
Náo nhiệt tết về
Vui vẻ đến
Người mua kẻ sắm
Bước cao ngôi
Tưng bừng cảnh sắc
Người đông đúc
Nói cười đọng lại
Ở bờ môi
Tiếng gọi chào mời
Rôm cả chợ
Rộn rịp trên đường
Rộn xe qua
Xuân về
Tết chuyển mình trở lại
Hạnh phúc ấm nồng
Tết sum vầy
Tết sum hợp âu ca
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
295
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HƠI XUÂN
Đã thấy hơi xuân
Lất phất bay
Vương trên mái lá
Tiễn đông gầy
Phố thị thôn quê
Người nhộn nhịp
Thỏ thẻ vườn hoa
Ong bướm say
Nắng hồng hừng ửng
Sau quê xóm
Dệt mộng sông hồ
Én lượn bay
Sắp tết người đông
Xe tấp nập
Mưa xuân nhè nhẹ
Lất phất bay
Thấp thoáng mây trời
Đàn cò trắng
Vòm xuân êm ả
Áng mây trôi
Len lỏi vào hồn
Xuân thủ thỉ
Trăm hoa đua nở
Rộn nhành xuân
Nỗi nhớ niềm thương
Non với nước
Phúc lộc tràn về
Ban với phát
Đào, Mai, Lan, Cúc
Chớm chớm nở
Dễ cảm lòng ai
Những ước mong
Hơi xuân đã nhốm
Xuân mời tết
Tết cũng đến rồi
Tết chờ xuân
Giao thời ca khúc
Xuân vầy tết
Cháy bỏng lòng người
Tết vầy xuân
* * *
Đã thấy hơi xuân
Lất phất bay
Vương trên mái lá
Tiễn đông gầy
Phố thị thôn quê
Người nhộn nhịp
Thỏ thẻ vườn hoa
Ong bướm say
Nắng hồng hừng ửng
Sau quê xóm
Dệt mộng sông hồ
Én lượn bay
Sắp tết người đông
Xe tấp nập
Mưa xuân nhè nhẹ
Lất phất bay
Thấp thoáng mây trời
Đàn cò trắng
Vòm xuân êm ả
Áng mây trôi
Len lỏi vào hồn
Xuân thủ thỉ
Trăm hoa đua nở
Rộn nhành xuân
Nỗi nhớ niềm thương
Non với nước
Phúc lộc tràn về
Ban với phát
Đào, Mai, Lan, Cúc
Chớm chớm nở
Dễ cảm lòng ai
Những ước mong
Hơi xuân đã nhốm
Xuân mời tết
Tết cũng đến rồi
Tết chờ xuân
Giao thời ca khúc
Xuân vầy tết
Cháy bỏng lòng người
Tết vầy xuân
* * *
Trăm hoa đua nở
Rộn nhành xuân
Nỗi nhớ niềm thương
Non với nước
Phúc lộc tràn về
Ban với phát
Đào, Mai, Lan, Cúc
Chớm chớm nở
Dễ cảm lòng ai
Những ước mong
Hơi xuân đã nhốm
Xuân mời tết
Tết cũng đến rồi
Tết chờ xuân
Giao thời ca khúc
Xuân vầy tết
Cháy bỏng lòng người
Tết vầy xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
296
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XUÂN ĐẠO ĐỜI
Xuân nầy hơn hẳn
Mấy xuân qua
Phúc, lộc, mắn, may
Đến mọi nhà
Đạo đời chung hiệp
Nền Cội Gốc
Đã xinh lại đẹp
Gấm thêm hoa
Vạn sự an lành
Tân niên mới
An khang thịnh vượng
Những âu ca
Công ơn Quốc Tổ
Như trời biển
Nguồn xuân đem lại
Đời nở hoa
Xuân đời xuân đạo
Xuân non nước
Rộn ánh niềm vui
Phúc, Lộc ca
Tưng bừng rạng rỡ
Bao hạnh phúc
Chim ca chim hót
Rộn nhành hoa
Xuân đời xuân đạo
Xuân ao ước
Ấm áp tình người
Thương nở hoa
Khúc hát trường xuân
Tô thắm mãi
Sum hợp đoàn viên
Khắp mọi nhà
Non sông trổi khúc
Nguồn xuân mới
Cho đời hạnh phúc
Cho hồn say
Diệu kỳ cảm xúc
Lòng xao xuyến
Nhẹ lòng ấm áp
Cất cánh bay
Xuân đời xuân đạo
Xuân hi vọng
Xuân trổi nguồn xuân
Những đổi thay
Muôn hoa hé nụ
Cười chúm chín
Xuân nầy đem lại
Những đắm say
Tự do hạnh phúc
Trong cuộc sống
Tự do phát triển
Tự do bay
Xuân nầy hơn hẳn
Những xuân qua
Xuân đem hạnh phúc
Tự do cho đời
Bình yên
Phúc lộc tràn đầy
Xuân đời xuân đạo
Đồng hành nguồn xuân
* * *
Xuân nầy hơn hẳn
Mấy xuân qua
Phúc, lộc, mắn, may
Đến mọi nhà
Đạo đời chung hiệp
Nền Cội Gốc
Đã xinh lại đẹp
Gấm thêm hoa
Vạn sự an lành
Tân niên mới
An khang thịnh vượng
Những âu ca
Công ơn Quốc Tổ
Như trời biển
Nguồn xuân đem lại
Đời nở hoa
Xuân đời xuân đạo
Xuân non nước
Rộn ánh niềm vui
Phúc, Lộc ca
Tưng bừng rạng rỡ
Bao hạnh phúc
Chim ca chim hót
Rộn nhành hoa
Xuân đời xuân đạo
Xuân ao ước
Ấm áp tình người
Thương nở hoa
Khúc hát trường xuân
Tô thắm mãi
Sum hợp đoàn viên
Khắp mọi nhà
Non sông trổi khúc
Nguồn xuân mới
Cho đời hạnh phúc
Cho hồn say
Diệu kỳ cảm xúc
Lòng xao xuyến
Nhẹ lòng ấm áp
Cất cánh bay
Xuân đời xuân đạo
Xuân hi vọng
Xuân trổi nguồn xuân
Những đổi thay
Muôn hoa hé nụ
Cười chúm chín
Xuân nầy đem lại
Những đắm say
Tự do hạnh phúc
Trong cuộc sống
Tự do phát triển
Tự do bay
Xuân nầy hơn hẳn
Những xuân qua
Xuân đem hạnh phúc
Tự do cho đời
Bình yên
Phúc lộc tràn đầy
Xuân đời xuân đạo
Đồng hành nguồn xuân
* * *
Xuân nầy hơn hẳn
Những xuân qua
Xuân đem hạnh phúc
Tự do cho đời
Bình yên
Phúc lộc tràn đầy
Xuân đời xuân đạo
Đồng hành nguồn xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
297
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HÁI LỘC ĐẦU NĂM
Xuân về xuân gợi
Nỗi chờ mong
Xao xuyến lòng ai
Những nhớ trông
Ước vọng bên thềm
Lòng hoa nở
Tình xuân trỗi dậy
Những mênh mông
Nhẹ nhàng sâu lắng
Lòng khao khát
Rộn rã tiếng chim
Hót tìm nhau
Hừng đông gió nội
Đàn chim én
Thi nhau say đắm
Dệt nguồn xuân
Trãi nhẹ trên cành
Mưa lất phất
Trời xanh mây trắng
Gió đưa hương
Lành lạnh len vào
Theo chân gót
Hơi ấm tràn về
Tiễn mùa đông
Ánh xuân trổi dạy
Xuân đang đến
Hân hoan chào đón
Rực hoa bông
Đào, mai, lan, cúc
Cười tươi thắm
Mến xuân lấm tấm
Giọt sương rơi
Lao xao cành lá
Đùa trong nắng
Thẹn thùng mây trắng
Ngắm nhành xuân
Giao thừa giao điểm
Năm cũ, mới
Tổ Tiên dâng cúng
Hái lộc đầu năm
* * *
Xuân về xuân gợi
Nỗi chờ mong
Xao xuyến lòng ai
Những nhớ trông
Ước vọng bên thềm
Lòng hoa nở
Tình xuân trỗi dậy
Những mênh mông
Nhẹ nhàng sâu lắng
Lòng khao khát
Rộn rã tiếng chim
Hót tìm nhau
Hừng đông gió nội
Đàn chim én
Thi nhau say đắm
Dệt nguồn xuân
Trãi nhẹ trên cành
Mưa lất phất
Trời xanh mây trắng
Gió đưa hương
Lành lạnh len vào
Theo chân gót
Hơi ấm tràn về
Tiễn mùa đông
Ánh xuân trổi dạy
Xuân đang đến
Hân hoan chào đón
Rực hoa bông
Đào, mai, lan, cúc
Cười tươi thắm
Mến xuân lấm tấm
Giọt sương rơi
Lao xao cành lá
Đùa trong nắng
Thẹn thùng mây trắng
Ngắm nhành xuân
Giao thừa giao điểm
Năm cũ, mới
Tổ Tiên dân cúng
Hái lộc đầu năm
* * *
Giao thừa giao điểm
Năm cũ, mới
Hương, hoa,
Trà, quả, dâng lên
Hái lộc đầu năm
Giao thừa giao điểm
Năm cũ, mới
Bánh mức dâng lên
Hái lộc đầu năm
Giao thừa giao điểm
Năm cũ mới
Hương khói dâng lên
Hái lộc đầu năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
298
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KÍNH CHÚC
Nước non sắc thắm
Đầy ắp quả hoa
Xuân đến rồi đây
Nào ai biết không
Trông chờ hoài mong
Trông chờ tết đến
Bao nhiêu mơ ước
Khi mùa xuân sang
Kính chúc bình an
Chúc khắp nước non
Nhà nhà yên vui
Đón xuân năm mới
May mắn phơi phới
Lộc đến đầy nhà
Vào mùa xuân nầy
Ai cũng như ai
Rực rỡ công danh
Muôn việc thành công
Vạn sự thành đạt
Như ý ước mong
Kính chúc thế gian
Mọi đều tai qua
Giàu sang phát triển
Yên bình vinh quang
Ai cũng mừng vui
Sum vầy đầm ấm
Rượu hồng nồng thắm
Trai gái bền duyên
Kính chúc tương lai
Rực ánh bình minh
Như làng gió nhẹ
Rực thắm đào mai
Con Rồng cháu Tiên
Đẹp mãi tháng năm
Luôn là yêu dấu
Quay về Tổ Tông
Kính chúc năm châu
Đồng Bào anh em
Một cội Rồng Tiên
Quây quần đầm ấm
Không còn chinh chiến
Cho bao cuộc sống
Ao ước chóng thành
Non nước yên bình
Trọn tình cùng nhau
Kính chúc rồi đây
Dù là ở đâu
Cũng được an vui
Như bướm vàng bay
Vườn hoa hương sắc
An vui hạnh phúc
Ngập tràn mùa xuân
Kính chúc tốt đẹp đầu năm
* * *
Nước non sắc thắm
Đầy ắp quả hoa
Xuân đến rồi đây
Nào ai biết không
Trông chờ hoài mong
Trông chờ tết đến
Bao nhiêu mơ ước
Khi mùa xuân sang
Kính chúc bình an
Chúc khắp nước non
Nhà nhà yên vui
Đón xuân năm mới
May mắn phơi phới
Lộc đến đầy nhà
Vào mùa xuân nầy
Ai cũng như ai
Rực rỡ công danh
Muôn việc thành công
Vạn sự thành đạt
Như ý ước mong
Kính chúc thế gian
Mọi đều tai qua
Giàu sang phát triển
Yên bình vinh quang
Ai cũng mừng vui
Sum vầy đầm ấm
Rượu hồng nồng thắm
Trai gái bền duyên
Kính chúc tương lai
Rực ánh bình minh
Như làng gió nhẹ
Rực thắm đào mai
Con Rồng cháu Tiên
Đẹp mãi tháng năm
Luôn là yêu dấu
Quay về Tổ Tông
Kính chúc năm châu
Đồng Bào anh em
Một cội Rồng Tiên
Quây quần đầm ấm
Không còn chinh chiến
Cho bao cuộc sống
Ao ước chóng thành
Non nước yên bình
Trọn tình cùng nhau
Kính chúc rồi đây
Dù là ở đâu
Cũng được an vui
Như bướm vàng bay
Vườn hoa hương sắc
An vui hạnh phúc
Ngập tràn mùa xuân
Kính chúc tốt đẹp đầu năm
* * *
Con Rồng cháu Tiên
Đẹp mãi tháng năm
Luôn là yêu dấu
Quay về Tổ Tông
Kính chúc năm châu
Đồng Bào anh em
Một cội Rồng Tiên
Quây quần đầm ấm
Không còn chinh chiến
Cho bao cuộc sống
Ao ước chóng thành
Non nước yên bình
Trọn tình cùng nhau
Kính chúc rồi đây
Dù là ở đâu
Cũng được an vui
Như bướm vàng bay
Vườn hoa hương sắc
An vui hạnh phúc
Ngập tràn mùa xuân
Kính chúc tốt đẹp đầu năm
Dù là ở đâu
Cũng được an vui
Như bướm vàng bay
Vườn hoa hương sắc
An vui hạnh phúc
Ngập tràn mùa xuân
Kính chúc tốt đẹp đầu năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
299
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THEO CHA
Theo Cha
Con đến với Cha
Cha là Cội Gốc
Con hoa lá cành
Theo Cha
Con mới đẹp lành
Cha là tài lộc
Cuộc đời của con
Còn Cha
Gót đỏ như son
Mất Cha con trẻ
Gót đen như chì
Bao may mắn
Khi còn Nguồn Cội
Bao đẹp lành
Kề cận Trời Cha
Cuộc đời
Luôn mãi nở hoa
Mắn may tài lộc
Đắp xây cuộc đời
Muôn pháp tu
Về Nguồn đệ nhất
Cầu yên bình
Tìm đến về Nguồn
Cha Trời
Cùng với Mẹ Trời
Chở che bảo bọc
Mọi điều tai qua
Tu đâu hơn
Thờ Cha kính Mẹ
Đạo nào hơn
Nguồn Cội, Cội Nguồn
Tổ Tiên
Tiên Tổ bao trùm
Hư không vũ trụ
Khắp cùng mọi nơi
Cội Nguồn
Luôn sát bên con
Cá sống trong nước
Đâu xa rất gần
Cá cầu
Thời nước biết liền
Cá đang mắc cạn
Nước liền dâng lên
Cứu cá
Thoát nạn bình an
Không còn tai nạn
Khốn nguy cuộc đời
Tâm đạt đạo
Chính là chứng biết
Cha ở đâu
Tìm đến gần Cha
Cha là
Vũ trụ bao la
Cha là cuộc sống
Trong con rất gần
Như cá sống
Trong nước thường ngày
Pháp thân Cha
Chỗ nào cũng có
Con sống
Trong lòng Cha
Chỉ cần
Hướng nội quy y
Nhận Tổ quy Tông
Đi vào mọi việc
Bình yên cuộc đời
Tìm đến Cha Trời
Đường đi
Chính là Văn Hóa
Cội Nguồn tối cao
* * *
Theo Cha
Con đến với Cha
Cha là Cội Gốc
Con hoa lá cành
Theo Cha
Con mới đẹp lành
Cha là tài lộc
Cuộc đời của con
Còn Cha
Gót đỏ như son
Mất Cha con trẻ
Gót đen như chì
Bao may mắn
Khi còn Nguồn Cội
Bao đẹp lành
Kề cận Trời Cha
Cuộc đời
Luôn mãi nở hoa
Mắn may tài lộc
Đắp xây cuộc đời
Muôn pháp tu
Về Nguồn đệ nhất
Cầu yên bình
Tìm đến về Nguồn
Cha Trời
Cùng với Mẹ Trời
Chở che bảo bọc
Mọi điều tai qua
Tu đâu hơn
Thờ Cha kính Mẹ
Đạo nào hơn
Nguồn Cội, Cội Nguồn
Tổ Tiên
Tiên Tổ bao trùm
Hư không vũ trụ
Khắp cùng mọi nơi
Cội Nguồn
Luôn sát bên con
Cá sống trong nước
Đâu xa rất gần
Cá cầu
Thời nước biết liền
Cá đang mắc cạn
Nước liền dâng lên
Cứu cá
Thoát nạn bình an
Không còn tai nạn
Khốn nguy cuộc đời
Tâm đạt đạo
Chính là chứng biết
Cha ở đâu
Tìm đến gần Cha
Cha là
Vũ trụ bao la
Cha là cuộc sống
Trong con rất gần
Như cá sống
Trong nước thường ngày
Pháp thân Cha
Chỗ nào cũng có
Con sống
Trong lòng Cha
Chỉ cần
Hướng nội quy y
Nhận Tổ quy Tông
Đi vào mọi việc
Bình yên cuộc đời
Tìm đến Cha Trời
Đường đi
Chính là Văn Hóa
Cội Nguồn tối cao
* * *
Cha là
Vũ trụ bao la
Cha là cuộc sống
Trong con rất gần
Như cá sống
Trong nước thường ngày
Pháp thân Cha
Chỗ nào cũng có
Con sống
Trong lòng Cha
Chỉ cần
Hướng nội quy y
Nhận Tổ quy Tông
Đi vào mọi việc
Bình yên cuộc đời
Tìm đến Cha Trời
Đường đi
Chính là Văn Hóa
Cội Nguồn tối cao
Tìm đến Cha Trời
Đường đi
Chính là Văn Hóa
Cội Nguồn tối cao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
300
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MỪNG ANH
Mừng anh
Đến với Cội Nguồn
Không còn lạc lõng
Hồng trần bơ vơ
Thuyền anh
Đã có bến bờ
Tìm nơi neo đậu
Cội Nguồn Cha Ông
Về Nguồn
Phúc lộc trao tay
Biết bao may mắn
Đắp xây cuộc đời
Công danh
Thành đạt lẫy lừng
Ước mong đều được
Đều thành Trời Cho
Mừng anh
Tìm đến Trời Cha
Đời anh vững Gốc
Thăng hoa Cuộc Đời
Đời anh
Luôn mãi đâm chồi
Đơm hoa kết trái
Sáng ngời công danh
Tâm anh
Nở rộ trí khôn
Nở hoa chánh giác
Biết bao phúc lành
Anh về
Về lại được nhà
Ngôi nhà vũ trụ
Ngôi nhà Mẹ Cha
Tam thiên
Vũ trụ trong ta
Trần gian, địa phủ
Đâu xa trong vườn
Về Nguồn
Hội tụ đoàn viên
Sum vầy cùng khắp
Phật, Tiên, Thánh, Thần
Chúc mừng
Phật, Thánh người anh
Đi vào viên mãn
Công danh lẫy lừng
Khế thừa
Di chí Cha Trời
Chân Ông tột đỉnh
Vĩnh hằng uy linh
* * *
Mừng anh
Đến với Cội Nguồn
Không còn lạc lõng
Hồng trần bơ vơ
Thuyền anh
Đã có bến bờ
Tìm nơi neo đậu
Cội Nguồn Cha Ông
Về Nguồn
Phúc lộc trao tay
Biết bao may mắn
Đắp xây cuộc đời
Công danh
Thành đạt lẫy lừng
Ước mong đều được
Đều thành Trời Cho
Mừng anh
Tìm đến Trời Cha
Đời anh vững Gốc
Thăng hoa Cuộc Đời
Đời anh
Luôn mãi đâm chồi
Đơm hoa kết trái
Sáng ngời công danh
Tâm anh
Nở rộ trí khôn
Nở hoa chánh giác
Biết bao phúc lành
Anh về
Về lại được nhà
Ngôi nhà vũ trụ
Ngôi nhà Mẹ Cha
Tam thiên
Vũ trụ trong ta
Trần gian, địa phủ
Đâu xa trong vườn
Về Nguồn
Hội tụ đoàn viên
Sum vầy cùng khắp
Phật, Tiên, Thánh, Thần
Chúc mừng
Phật, Thánh người anh
Đi vào viên mãn
Công danh lẫy lừng
Khế thừa
Di chí Cha Trời
Chân Ông tột đỉnh
Vĩnh hằng uy linh
* * *
Anh về
Về lại được nhà
Ngôi nhà vũ trụ
Ngôi nhà Mẹ Cha
Tam thiên
Vũ trụ trong ta
Trần gian, địa phủ
Đâu xa trong vườn
Về Nguồn
Hội tụ đoàn viên
Sum vầy cùng khắp
Phật, Tiên, Thánh, Thần
Chúc mừng
Phật, Thánh người anh
Đi vào viên mãn
Công danh lẫy lừng
Khế thừa
Di chí Cha Trời
Chân Ông tột đỉnh
Vĩnh hằng uy linh
Khế thừa
Di chí Cha Trời
Chân Ông tột đỉnh
Vĩnh hằng uy linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
301
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BÌNH AN MỌI NHÀ
Về Nguồn
Về khắp nước non
An vui hạnh phúc
Bình an mọi nhà
Về Nguồn
Về khắp nhân loài
Thái bình thịnh trị
Hoàn cầu yên vui
Năm châu
Bốn biển trở xuân
Thiên đàng tại thế
Ấm no sang giàu
Đạo nào
Cũng một đạo Trời
Sinh ra nhiều nhánh
Thánh, Thần, Phật, Tiên
Đến hồi
Tam giáo quy nguyên
Ngũ chi hiệp nhất
Đồng quy về Nguồn
Nhân loại
Khắp nơi hoàn cầu
Cũng cùng một Cội
Mẹ Trời sanh ra
Thiên đàng
Nào ở đâu xa
Ngay trong tâm thức
Lương Tâm con người
Đường lên
Lên các cõi trời
Chính là về Cội
Phản hồi Lương Tâm
Thiên đàng
Nhân loại đồng lên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Về Nguồn
Nhân Loại thái bình
An vui hạnh phúc
Sang giàu ấm no
Thiên đàng
Tại thế mở ra
An vui hạnh phúc
Bài ca thanh bình
* * *
Về Nguồn
Về khắp nước non
An vui hạnh phúc
Bình an mọi nhà
Về Nguồn
Về khắp nhân loài
Thái bình thịnh trị
Hoàn cầu yên vui
Năm châu
Bốn biển trở xuân
Thiên đàng tại thế
Ấm no sang giàu
Đạo nào
Cũng một đạo Trời
Sinh ra nhiều nhánh
Thánh, Thần, Phật, Tiên
Đến hồi
Tam giáo quy nguyên
Ngũ chi hiệp nhất
Đồng quy về Nguồn
Nhân loại
Khắp nơi hoàn cầu
Cũng cùng một Cội
Mẹ Trời sanh ra
Thiên đàng
Nào ở đâu xa
Ngay trong tâm thức
Lương Tâm con người
Đường lên
Lên các cõi trời
Chính là về Cội
Phản hồi Lương Tâm
Thiên đàng
Nhân loại đồng lên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Về Nguồn
Nhân Loại thái bình
An vui hạnh phúc
Sang giàu ấm no
Thiên đàng
Tại thế mở ra
An vui hạnh phúc
Bài ca thanh bình
* * *
Đường lên
Lên các cõi trời
Chính là về Cội
Phản hồi Lương Tâm
Thiên đàng
Nhân loại đồng lên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Về Nguồn
Nhân Loại thái bình
An vui hạnh phúc
Sang giàu ấm no
Thiên đàng
Tại thế mở ra
An vui hạnh phúc
Bài ca thanh bình
Về Nguồn
Nhân Loại thái bình
An vui hạnh phúc
Sang giàu ấm no
Thiên đàng
Tại thế mở ra
An vui hạnh phúc
Bài ca thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
302
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỮNG NGUỒN
VỮNG CỘI
Lạc Nguồn
Lạc Cội Ông Cha
Trầm luân đày đọa
Lênh đênh cuộc đời
Về Nguồn
Bước đến chân trời
Thảnh thơi trải rộng
Phúc lành thênh thang
Con người
Một kiếp trần gian
Nhưng nhờ vững Gốc
Bình an cuộc đời
Dù cho
Tai nạn đến mời
Nhưng nhờ vững Gốc
Cuộc đời tai qua
Dù cho
Khốn khổ hà sa
Nhưng nhờ vể Cội
Tai qua hết dần
Bể trần
Cuộc thế vô thường
Nhưng nhờ vững Cội
An lành an vui
Vô thường
Luôn mãi chuyển luân
Nhưng nhờ vững Cội
Bình an tháng ngày
Thân người
Khi ngã về chiều
Nhưng nhờ vững Gốc
Mọi điều em xuôi
Bệnh tật
Thường được đẩy lui
Bình an vạn sự
Tai qua phúc lành
Một ngày
Tìm lại chính mình
Một ngày hạnh phúc
Đẹp lành biết bao
Đánh rơi
Nguồn Cội Cha Ông
Tự mình đánh mất
Tốt xanh cuộc đời
Thân cành héo rũ
Vận thời tối đen
Hết mong
Tái kiếp siêu sanh
Vạn muôn ức kiếp
Tử sanh luân hồi
* * *
Lạc Nguồn
Lạc Cội Ông Cha
Trầm luân đày đọa
Lênh đênh cuộc đời
Về Nguồn
Bước đến chân trời
Thảnh thơi trải rộng
Phúc lành thênh thang
Con người
Một kiếp trần gian
Nhưng nhờ vững Gốc
Bình an cuộc đời
Dù cho
Tai nạn đến mời
Nhưng nhờ vững Gốc
Cuộc đời tai qua
Dù cho
Khốn khổ hà sa
Nhưng nhờ vể Cội
Tai qua hết dần
Bể trần
Cuộc thế vô thường
Nhưng nhờ vững Cội
An lành an vui
Vô thường
Luôn mãi chuyển luân
Nhưng nhờ vững Cội
Bình an tháng ngày
Thân người
Khi ngã về chiều
Nhưng nhờ vững Gốc
Mọi điều em xuôi
Bệnh tật
Thường được đẩy lui
Bình an vạn sự
Tai qua phúc lành
Một ngày
Tìm lại chính mình
Một ngày hạnh phúc
Đẹp lành biết bao
Đánh rơi
Nguồn Cội Cha Ông
Tự mình đánh mất
Tốt xanh cuộc đời
Thân cành héo rũ
Vận thời tối đen
Hết mong
Tái kiếp siêu sanh
Vạn muôn ức kiếp
Tử sanh luân hồi
* * *
Thân người
Khi ngã về chiều
Nhưng nhờ vững Gốc
Mọi điều em xuôi
Bệnh tật
Thường được đẩy lui
Bình an vạn sự
Tai qua phúc lành
Một ngày
Tìm lại chính mình
Một ngày hạnh phúc
Đẹp lành biết bao
Đánh rơi
Nguồn Cội Cha Ông
Tự mình đánh mất
Tốt xanh cuộc đời
Thân cành héo rũ
Vân thời tối đen
Hết mong
Tái kiếp siêu sanh
Vạn muôn ước kiếp
Tử sanh luân hồi
Đánh rơi
Nguồn Cội Cha Ông
Tự mình đánh mất
Tốt xanh cuộc đời
Thân cành héo rũ
Vận thời tối đen
Hết mong
Tái kiếp siêu sanh
Vạn muôn ức kiếp
Tử sanh luân hồi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
303
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KHÔNG ĐÂU
BẰNG VIỆT NAM
Đi đâu rồi
Cũng nhớ về Việt Nam
Nhớ Sài Gòn
Phố thị về đêm
Sôi Động
Sầm uất
Lung linh sắc màu
Dịu dàng lắng đọng
Yên bình
Mê say ẩm thực
Hút hồn mê say
Thành phố kiêu sa
Lộng lẫy phồn hoa
Nhớ Việt Nam
Biển rộng bao la
Rì rào sóng vỗ
Thoáng qua lòng người
Nhớ Trường Sơn
Điệp trùng hùng vĩ
Cảnh đèo mây
Xa tới chân trời
Đèo nhìn Hà Nội
Thơ mộng đẹp lành
Hồ Tây Văn Miếu
Quốc Tử Giám
Lưu danh người tài
Hồ Gươm cụ rùa
Con đường gốm sứ
Bát Tràng lừng danh
Nhớ
Quê hương
Đông Bắc
Núi non hùng vĩ
Con đường
Uốn Lượn
Quanh co khúc khuỷu
Triền đá cheo leo
Dựng đứng hiểm trở
Thung lũng
Hun hút sâu thẳm
Vẻ đẹp bất tận
Đông bắc mến yêu
Nhớ tây bắc
Con đường trong mây
Ruộng đồi bậc thang
Đẹp như bức tranh
Tháp vàng lúa chín
Như đuôi
Chim Phụng
Vũ khúc được mùa
Nét đẹp ngoằn ngoèo
Đèo dốc quanh co
Nhớ Tây Nam
Thuyền bè
Loang loáng
Chợ nổi,
Làng nổi
Mùa nước nổi
Sông ngòi chằng chịt
Miệt vườn
Đủ loại trái cây
Trăm thứ hoa quả
Nhớ về Vũng Tàu
Bãi biển mộng mơ
Nhớ
Vịnh Hạ Long
Kỳ quan Châu Á
Nhớ
Vịnh Nha Trang
Đẹp nhất Việt Nam
Không biết bao nhiêu
Là nỗi nhớ
Ai đi ra thế giới
Biết còn nhớ
Việt nam
Những cánh đồng
Thăm thẳm
Những đàn cò bay ngang
Thành phố thân yêu
Trăng sáng thôn quê
Bao tuổi thơ
Hồn nhiên vui chơi
Việt Nam ơi
Mãi nhớ về Việt Nam
* * *
Đi đâu rồi
Cũng nhớ về Việt Nam
Nhớ Sài Gòn
Phố thị về đêm
Sôi Động
Sầm uất
Lung linh sắc màu
Dịu dàng lắng đọng
Yên bình
Mê say ẩm thực
Hút hồn mê say
Thành phố kiêu sa
Lộng lẫy phồn hoa
Nhớ Việt Nam
Biển rộng bao la
Rì rào sóng vỗ
Thoáng qua lòng người
Nhớ trường sơn
Điệp trùng hùng vĩ
Cảnh đèo mây
Xa tới chân trời
Đèo nhìn Hà Nội
Thơ mộng đẹp lành
Hồ Tây Văn Miếu
Quốc Tử Giám
Lưu danh người tài
Hồ Gươm cụ rùa
Con đường gốm sứ
Bát tràng lừng danh
Nhớ
Quê hương
Đông Bắc
Núi non hùng vĩ
Con đường
Uốn Lượn
Quanh co khúc khuỷu
Triền đá cheo leo
Dựng đứng hiểm trở
Thung lũng
Hun hút sâu thẳm
Vẻ đẹp bất tận
Đông bắc mến yêu
Nhớ tây bắc
Con đường trong mây
Ruộng đồi bậc thang
Đẹp như bức tranh
Tháp vàng lúa chín
Như đuôi
Chim Phụng
Vũ khúc được mùa
Nét đẹp ngoằn ngoèo
Đèo dốc quanh co
Nhớ Tây Nam
Thuyền bè
Loang loáng
Chợ nổi,
Làng nổi
Mùa nước nổi
Sông ngòi chằng chịt
Miệt vườn
Đủ loại trái cây
Trăm thứ hoa quả
Nhớ về Vũng Tàu
Bãi biển mộng mơ
Nhớ
Vịnh Hạ Long
Kỳ quan Châu Á
Nhớ
Vịnh Nha Trang
Đẹp nhất Việt Nam
Không biết bao nhiêu
Là nỗi nhớ
Ai đi ra thế giới
Biết còn nhớ
Việt nam
Những cánh đồng
Thăm thẳm
Những đàn cò bay ngang
Thành phố thân yêu
Trăng sáng thôn quê
Bao tuổi thơ
Hồn nhiên vui chơi
Việt Nam ơi
Mãi nhớ về Việt Nam
* * *
Ai đi ra thế giới
Biết còn nhớ
Việt nam
Những cánh đồng
Thăm thẳm
Những đàn cò bay ngang
Thành phố thân yêu
Trăng sáng thôn quê
Bao tuổi thơ
Hồn nhiên vui chơi
Việt Nam ơi
Mãi nhớ về Việt Nam
Ai đi ra thế giới
Biết còn nhớ
Việt nam
Những cánh đồng
Thăm thẳm
Những đàn cò bay ngang
Thành phố thân yêu
Trăng sáng thôn quê
Bao tuổi thơ
Hồn nhiên vui chơi
Việt Nam ơi
Mãi nhớ về Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
304
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÓ NHỚ EM KHÔNG
Anh đi rồi
Anh có nhớ em không
Nhớ đàn con thơ
Nhớ bữa cơm chiều
Trở lạnh mùa đông
Đôi ta
Như chim liền cánh
Như cây liền cành
Tình sâu nghĩa nặng
Nương nhau
Đi hết
Đoạn đường trần
Nay lại giữa đường
Gãy gánh uyên ương
Người đi
Kẻ ở nhớ thương
Âm vang sóng vỗ
Nát tan con thuyền
Anh đi rồi
Còn có nhớ
Lấy đường về
Hay là
Biền biệt sơn khê
Gió ngàn bay
Gió mãi ra đi
Nhìn mây hun hút
Xa xăm chân trời
Đường trần
Cũng phải đến hồi
Rời xa cõi tạm
Phản hồi quê xưa
Thân em
Sống cảnh nắng mưa
Nuôi con
Trong cảnh cô đơn
Âu sầu
Em hôm nay
Nhìn mãi con tàu
Dần dần biến mất
Dặm ngàn biển khơi
Vọng phu
Mòn mõi tháng năm
Bến xưa chờ mãi
Ngóng trông đợi thuyền
Con ơi hãy ngủ
Đừng buồn
Lệ rơi đã cạn
Tình người đã khô
À ơi thăm thẳm chiều trôi
Ơi à biền biệt tăm hơi người tình
* * *
Anh đi rồi
Anh có nhớ em không
Nhớ đàn con thơ
Nhớ bữa cơm chiều
Trở lạnh mùa đông
Đôi ta
Như chim liền cánh
Như cây liền cành
Tình sâu nghĩa nặng
Nương nhau
Đi hết
Đoạn đường trần
Nay lại giữa đường
Gãy gánh uyên ương
Người đi
Kẻ ở nhớ thương
Âm vang sóng vỗ
Nát tan con thuyền
Anh đi rồi
Còn có nhớ
Lấy đường về
Hay là
Biền biệt sơn khê
Gió ngàn bay
Gió mãi ra đi
Nhìn mây hun hút
Xa xăm chân trời
Đường trần
Cũng phải đến hồi
Rời xa cõi tạm
Phản hồi quê xưa
Thân em
Sống cảnh nắng mưa
Nuôi con
Trong cảnh cô đơn
Âu sầu
Em hôm nay
Nhìn mãi con tàu
Dần dần biến mất
Dặm ngàn biển khơi
Vọng phu
Mòn mõi tháng năm
Bến xưa chờ mãi
Ngóng trông đợi thuyền
Con ơi hãy ngủ
Đừng buồn
Lệ rơi đã cạn
Tình người đã khô
À ơi thăm thẳm chiều trôi
Ơi à biền biệt tăm hơi người tình
* * *
Vọng phu
Mòn mõi tháng năm
Bến xưa chờ mãi
Ngóng trông đợi thuyền
Con ơi hãy ngủ
Đừng buồn
Lệ rơi đã cạn
Tình người đã khô
À ơi thăm thẳm chiều trôi
Ơi à biền biệt tăm hơi người tình
Vọng phu
Mòn mõi tháng năm
Bến xưa chờ mãi
Ngóng trông đợi thuyền
Con ơi hãy ngủ
Đừng buồn
Lệ rơi đã cạn
Tình người đã khô
À ơi thăm thẳm chiều trôi
Ơi à biền biệt tăm hơi người tình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
305
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XIN HÃY NHỚ
ĐỪNG QUÊN
Cõi hồng trần
Xoay vần không dứt
Kiếp luân hồi
Mãi tiếp nối nhau
Bao ân tình
Đã về nơi cõi khác
Hồn não nề
Khi lạc bước âm ti
Dẫu đã biết
Trần gian là cõi tạm
Thế vẫn mê
Dấy mãi tham sân si
Kết thành quả nghiệp
Luân hồi khốn nguy
Mãn kiếp trần
Hồn sa địa ngục
Đi vào ngạ quỷ súc sanh
Cái dại nào hơn
Cái dại làm khổ hồn linh
Dù chết oan
Hay mồ chôn vô chủ
Kiếp luân hồi
Theo nghiệp để đầu thai
Hỏi trần gian
Có mấy ai thức tỉnh
Giành giật làm gì
Cho nghiệp ác phải mang
Tự hỏi rằng
Có mấy ai sống mãi
Ai rồi cũng
Trở thành thiên cổ
Dù là dân
Cho đến vua quan
Thứ mang theo
Không phải là
Quyền chức hay giàu sang
Mà là nghiệp Ác - Thiện
Siêu sanh hay đọa đày
Xin hãy nhớ đừng quên
Xin hãy nhớ đừng quên
* * *
Cõi hồng trần
Xoay vần không dứt
Kiếp luân hồi
Mãi tiếp nối nhau
Bao ân tình
Đã về nơi cõi khác
Hồn não nề
Khi lạc bước âm ti
Dẫu đã biết
Trần gian là cõi tạm
Thế vẫn mê
Dấy mãi tham sân si
Kết thành quả nghiệp
Luân hồi khốn nguy
Mãn kiếp trần
Hồn sa địa ngục
Đi vào ngạ quỷ súc sanh
Cái dại nào hơn
Cái dại làm khổ hồn linh
Dù chết oan
Hay mồ chôn vô chủ
Kiếp luân hồi
Theo nghiệp để đầu thai
Hỏi trần gian
Có mấy ai thức tỉnh
Giành giật làm gì
Cho nghiệp ác phải mang
Tự hỏi rằng
Có mấy ai sống mãi
Ai rồi cũng
Trở thành thiên cổ
Dù là dân
Cho đến vua quan
Thứ mang theo
Không phải là
Quyền chức hay giàu sang
Mà là nghiệp Ác - Thiện
Siêu sanh hay đọa đày
Xin hãy nhớ đừng quên
Xin hãy nhớ đừng quên
* * *
Hỏi trần gian
Có mấy ai thức tỉnh
Giành giật làm gì
Cho nghiệp ác phải mang
Tự hỏi rằng
Có mấy ai sống mãi
Ai rồi cũng
Trở thành thiên cổ
Dù là dân
Cho đến vua quan
Thứ mang theo
Không phải là
Quyền chức hay giàu sang
Mà là nghiệp Ác - Thiện
Siêu sanh hay đọa đày
Xin hãy nhớ đừng quên
Xin hãy nhớ đừng quên
Thứ mang theo
Không phải là
Quyền chức hay giàu sang
Mà là nghiệp Ác - Thiện
Siêu sanh hay đọa đày
Xin hãy nhớ đừng quên
Xin hãy nhớ đừng quên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
306
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MỘT KIẾP RONG CHƠI
Một kiếp
Rong chơi chốn cõi trần
Chông chênh đèo dốc
Nặng bước chân
Một cõi bao la
Đầy sóng vỗ
Cuốn trôi bèo bọt
Dập tả tơi
Thăng trầm lận đận
Bao sống gió
Kiếp trôi kiếp nổi
Sống chơi vơi
Dòng chảy không ngừng
Bao số phận
Cát bụi cuộc đời
Luôn cuốn trôi
Bao hi vọng
Chỉ là mơ ước
Cảnh vô thường
Hạnh ngộ chia lìa
Được mất vô chừng
Luôn xảy đến
Bạc bẽo thời gian
Họa tai bay
Số kiếp nhân sinh
Luôn là thế
Trần gian cõi tạm
Tỉnh cùng say
Một kiếp đời trần
Vay mượn trả
Đã thấm mùi trần tục
Tỉnh giấc say
Tỉnh lặng cuộc đời
Buông với bỏ
Niềm vui thức tỉnh
Đến cùng đi
Một kiếp đời trần
Không lạc Cội
Sống đời tự tại
Những tự nhiên
Dạo chơi trần thế
Tìm kiếm
Ngọc như ý mâu ni
Sâu nơi đáy bể
Trầm luân
Lại càng
Nhớ rõ đường về
Bước vào
Cửa ngõ Lương Tâm
Trở lại quê hương
Cõi Trời
Kết thúc một kiếp
Rong chơi cõi trần
* * *
Một kiếp
Rong chơi chốn cõi trần
Chông chênh đèo dốc
Nặng bước chân
Một cõi bao la
Đầy sóng vỗ
Cuốn trôi bèo bọt
Dập tả tơi
Thăng trầm lận đận
Bao sống gió
Kiếp trôi kiếp nổi
Sống chơi vơi
Dòng chảy không ngừng
Bao số phận
Cát bụi cuộc đời
Luôn cuốn trôi
Bao hi vọng
Chỉ là mơ ước
Cảnh vô thường
Hạnh ngộ chia lìa
Được mất vô chừng
Luôn xảy đến
Bạc bẽo thời gian
Họa tai bay
Số kiếp nhân sinh
Luôn là thế
Trần gian cõi tạm
Tỉnh cùng say
Một kiếp đời trần
Vay mượn trả
Đã thấm mùi trần tục
Tỉnh giấc say
Tỉnh lặng cuộc đời
Buông với bỏ
Niềm vui thức tỉnh
Đến cùng đi
Một kiếp đời trần
Không lạc Cội
Sống đời tự tại
Những tự nhiên
Dạo chơi trần thế
Tìm kiếm
Ngọc như ý mâu ni
Sâu nơi đáy bể
Trầm luân
Lại càng
Nhớ rõ đường về
Bước vào
Cửa ngõ Lương Tâm
Trở lại quê hương
Cõi Trời
Kết thúc một kiếp
Rong chơi cõi trần
* * *
Đã thấm mùi trần tục
Tỉnh giấc say
Tỉnh lặng cuộc đời
Buông với bỏ
Niềm vui thức tỉnh
Đến cùng đi
Một kiếp đời trần
Không lạc Cội
Sống đời tự tại
Những tự nhiên
Dạo chơi trần thế
Tìm kiếm
Ngọc như ý mâu ni
Sâu nơi đáy bể
Trầm luân
Lại càng
Nhớ rõ đường về
Bước vào
Cửa ngõ Lương Tâm
Trở lại quê hương
Cõi Trời
Kết thúc một kiếp
Rong chơi cõi trần
Bước vào
Cửa ngõ Lương Tâm
Trở lại quê hương
Cõi Trời
Kết thúc một kiếp
Rong chơi cõi trần
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
307
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HAI BÀN TAY TRẮNG
Muốn hay không
Thời cuộc trần vẫn vậy
Cảnh vô thường
Theo dòng chảy thời gian
Người nghèo hèn
Hay là kẻ giàu sang
Khi mãn trần
Chỉ hai bàn tay trắng
Sống bình yên
Đã là điều may mắn
Được ấm no
Là phúc đức lắm rồi
Nơi bể trần
Không có gì tồn tại
Theo thời gian
Đều thay đổi, đổi thay
Đừng gượng ép
Chạy theo thời theo thế
Dù vinh quang
Cũng đi vào bóng xế
Hết phước rồi
Thời rớt xuống vực sâu
Biết ăn năn
Và nhận ra lầm lỗi
Theo Lương Tâm
Mà cải đổi ban thân
Thân đã có
Thời rất cần vật chất
Nhưng đắm chìm
Thời làm hại Hồn Linh
Làm con người
Thời ai cũng ham cũng muốn
Nhưng muốn gì
Đừng trái lại Lương Tâm
Muốn hay không
Thời cuộc trần vẫn thế
Cảnh vô thường
Luôn tàn phá sức công
Vì vật chất
Chỉ là công với cốc
Công dã tràng xe cát biển đông
Công truyền kinh
Mới là công phúc đức
Ức vạn đời
Sống mãi cảnh giàu sang
* * *
Muốn hay không
Thời cuộc trần vẫn vậy
Cảnh vô thường
Theo dòng chảy thời gian
Người nghèo hèn
Hay là kẻ giàu sang
Khi mãn trần
Chỉ hai bàn tay trắng
Sống bình yên
Đã là điều may mắn
Được ấm no
Là phúc đức lắm rồi
Nơi bể trần
Không có gì tồn tại
Theo thời gian
Đều thay đổi, đổi thay
Đừng gượng ép
Chạy theo thời theo thế
Dù vinh quang
Cũng đi vào bóng xế
Hết phước rồi
Thời rớt xuống vực sâu
Biết ăn năn
Và nhận ra lầm lỗi
Theo Lương Tâm
Mà cải đổi ban thân
Thân đã có
Thời rất cần vật chất
Nhưng đắm chìm
Thời làm hại Hồn Linh
Làm con người
Thời ai cũng ham cũng muốn
Nhưng muốn gì
Đừng trái lại Lương Tâm
Muốn hay không
Thời cuộc trần vẫn thế
Cảnh vô thường
Luôn tàn phá sức công
Vì vật chất
Chỉ là công với cốc
Công dã tràng xe cát biển đông
Công truyền kinh
Mới là công phúc đức
Ức vạn đời
Sống mãi cảnh giàu sang
* * *
Dù vinh quang
Cũng đi vào bóng xế
Hết phước rồi
Thời rớt xuống vực sâu
Biết ăn năng
Và nhận ra lầm lỗi
Theo Lương Tâm
Mà cải đổi ban thân
Thân đã có
Thời rất cần vật chất
Nhưng đắm chìm
Thời làm hại Hồn Linh
Làm con người
Thời ai cũng ham cũng muốn
Nhưng muốn gì
Đừng trái lại Lương Tâm
Muốn hay không
Thời cuộc trần vẫn thế
Cảnh vô thường
Luôn tàn phá sức công
Vì vật chất
Chỉ là công với cốc
Công dã tràng xe cát biển đông
Công truyền kinh
Mới là công phúc đức
Ức vạn đời
Sống mãi cảnh giàu sang
Công truyền kinh
Mới là công phúc đức
Ức vạn đời
Sống mãi cảnh giàu sang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
308
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DIỆU KỲ
Cội Nguồn
Quả thật diệu kỳ
Về Nguồn
Thời thấy cái gì
Cũng siêu
Rõ đường
Sanh tử đọa siêu
Rõ Tâm rõ tánh
Giả chân tận tường
Dù cho
Còn ở phàm trần
Tiêu diêu an lạc
Tâm hồn biết bao
Về Nguồn
Không muốn cũng cao
Không cầu cũng đến
Vinh quang tột cùng
Thấy nghe
Hay Biết khác thường
Vô ngại
Thấu suốt
Dứt đường tử sanh
Không không
Mà có suốt thông
Cái gì cũng có
Cũng không diệu kỳ
Bí mật
Bí ẩn Cội Nguồn
Tự nhiên thanh tịnh
Niết bàn tới nơi
Chân Tâm chân tánh
Ai ơi
Vào ra tam giới
Sạch trong diệu kỳ
Cội Nguồn
Không thể nghĩ bàn
Thâm thâm vi diệu
Tột cùng diệu vi
* * *
Cội Nguồn
Quả thật diệu kỳ
Về Nguồn
Thời thấy cái gì
Cũng siêu
Rõ đường
Sanh tử đọa siêu
Rõ Tâm rõ tánh
Giả chân tận tường
Dù cho
Còn ở phàm trần
Tiêu diêu an lạc
Tâm hồn biết bao
Về Nguồn
Không muốn cũng cao
Không cầu cũng đến
Vinh quang tột cùng
Thấy nghe
Hay Biết khác thường
Vô ngại
Thấu suốt
Dứt đường tử sanh
Không không
Mà có suốt thông
Cái gì cũng có
Cũng không diệu kỳ
Bí mật
Bí ẩn Cội Nguồn
Tự nhiên thanh tịnh
Niết bàn tới nơi
Chân Tâm chân tánh
Ai ơi
Vào ra tam giới
Sạch trong diệu kỳ
Cội Nguồn
Không thể nghĩ bàn
Thâm thâm vi diệu
Tột cùng diệu vi
* * *
Bí mật
Bí ẩn Cội Nguồn
Tự nhiên thanh tịnh
Niết bàn tới nơi
Chân Tâm chân tánh
Ai ơi
Vào ra tam giới
Sạch trong diệu kỳ
Cội Nguồn
Không thể nghĩ bàn
Thâm thâm vi diệu
Tột cùng diệu vi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
309
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LUÔN MÃI HÀO HÙNG
Rồng Tiên
Luôn mãi hào hùng
Con Trời
Là mãi
Con trời uy linh
Chủ nhân
Vũ trụ chủ nhân
Ra vào sanh tử
Thung dung ra vào
Dù cho
Còn ở tục phàm
Tiêu diêu an lạc
Niết bàn tiêu diêu
Tiên Rồng
Luôn mãi chủ nhân
Chân Ông vũ trụ
Linh thông đất trời
Thấy nghe
Hay biết phản hồi
Vô ngại
Thấu suốt
Diệt dường tử sanh
Tiên Rồng
Dòng giống uy linh
Cái gì cũng có
Chủ nhân đất trời
Rồng Tiên
Luôn mãi sáng ngời
Phật, Tiên, Thánh, Chúa
Bao đời xưa nay
Kế thừa
Di chí Cha Ông
Chủ nhân vũ trụ
Vận xoay đất trời
Rồng Tiên
Đệ Nhất trên đời
Không gì
Hơn được
Giống nòi Rồng Tiên
* * *
Rồng Tiên
Luôn mãi hào hùng
Con Trời
Là mãi
Con trời uy linh
Chủ nhân
Vũ trụ chủ nhân
Ra vào sanh tử
Thung dung ra vào
Dù cho
Còn ở tục phàm
Tiêu diêu an lạc
Niết bàn tiêu diêu
Tiên Rồng
Luôn mãi chủ nhân
Chân Ông vũ trụ
Linh thông đất trời
Thấy nghe
Hay biết phản hồi
Vô ngại
Thấu suốt
Diệt dường tử sanh
Tiên Rồng
Dòng giống uy linh
Cái gì cũng có
Chủ nhân đất trời
Rồng Tiên
Luôn mãi sáng ngời
Phật, Tiên, Thánh, Chúa
Bao đời xưa nay
Kế thừa
Di chí Cha Ông
Chủ nhân vũ trụ
Vận xoay đất trời
Rồng Tiên
Đệ Nhất trên đời
Không gì
Hơn được
Giống nòi Rồng Tiên
* * *
Tiên Rồng
Dòng giống uy linh
Cái gì cũng có
Chủ nhân đất trời
Rồng Tiên
Luôn mãi sáng ngời
Phật, Tiên, Thánh, Chúa
Bao đời xưa nay
Kế thừa
Di chí Cha Ông
Chủ nhân vũ trụ
Vận xoay đất trời
Rồng Tiên
Đệ Nhất trên đời
Không gì
Hơn được
Giống nòi Rồng Tiên
Rồng Tiên
Đệ Nhất trên đời
Không gì
Hơn được
Giống nòi Rồng Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
310
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LINH HỒN BẤT BIẾN
Linh Hồn nầy
Mãi đi vào bất biến
Cõi trần gian
Quán trọ đến rồi đi
Xác thân nầy
Chỉ là thân giả tạm
Đến là mượn
Trả là đi
Có chi
Mà ta phải luyến lưu
Bởi tất cả
Cũng chỉ là cát bụi
Được hay mất
Cũng chỉ tạm mà thôi
Có gì đâu
Nơi cõi trần quán trọ
Cõi chợ đời
Trường học để luyện tu
Một cuộc sống
Không bao lâu biến mất
Giàu hay nghèo
Chức hay quyền
Khi mãn trần
Nào có mang theo
Cứ an nhiên
Vì đời là cõi tạm
Sanh là đến
Tử là về
Chỉ một kiếp lai sinh
Hãy vui lên
Trở về Nguồn nương tựa
Mãn kiếp trần
Hồn sẽ được siêu sanh
Về thiên giới
Quê hương miền cực lạc
Sống vĩnh hằng
Trong kiếp sống trường sanh
Sanh là tử
Đi lần về cõi chết
Một tuổi đời
Là rút ngắn thời gian
Mấy mươi năm
Qua liền trong thoáng chốc
Cảnh về già
Như trái chín trên cây
Đến rồi đi
Đâu có gì là mới
Chỉ Linh Hồn
Là bất biến mà thôi
Đọa hay siêu
Đều do mình tự chủ
Phật hay Ma
Ta cũng tự làm nên
* * *
Linh Hồn nầy
Mãi đi vào bất biến
Cõi trần gian
Quán trọ đến rồi đi
Xác thân nầy
Chỉ là thân giả tạm
Đến là mượn
Trả là đi
Có chi
Mà ta phải luyến lưu
Bởi tất cả
Cũng chỉ là cát bụi
Được hay mất
Cũng chỉ tạm mà thôi
Có gì đâu
Nơi cõi trần quán trọ
Cõi chợ đời
Trường học để luyện tu
Một cuộc sống
Không bao lâu biến mất
Giàu hay nghèo
Chức hay quyền
Khi mãn trần
Nào có mang theo
Cứ an nhiên
Vì đời là cõi tạm
Sanh là đến
Tử là về
Chỉ một kiếp lai sinh
Hãy vui lên
Trở về Nguồn nương tựa
Mãn kiếp trần
Hồn sẽ được siêu sanh
Về thiên giới
Quê hương miền cực lạc
Sống vĩnh hằng
Trong kiếp sống trường sanh
Sanh là tử
Đi lần về cõi chết
Một tuổi đời
Là rút ngắn thời gian
Mấy mươi năm
Qua liền trong thoáng chốc
Cảnh về già
Như trái chín trên cây
Đến rồi đi
Đâu có gì là mới
Chỉ Linh Hồn
Là bất biến mà thôi
Đọa hay siêu
Đều do mình tự chủ
Phật hay Ma
Ta cũng tự làm nên
* * *
Sanh là tử
Đi lần về cõi chết
Một tuổi đời
Là rút ngắn thời gian
Mấy mươi năm
Qua liền trong thoáng chốc
Cảnh về già
Như trái chín trên cây
Đến rồi đi
Đâu có gì là mới
Chỉ Linh Hồn
Là bất biến mà thôi
Đọa hay siêu
Đều do mình tự chủ
Phật hay Ma
Ta cũng tự làm nên
Đến rồi đi
Đâu có gì là mới
Chỉ Linh Hồn
Là bất biến mà thôi
Đọa hay siêu
Đều do mình tự chủ
Phật hay Ma
Ta cũng tự làm nên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
311
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VUA HÙNG QUỐC TỔ
Quốc Tổ Vua Hùng
Quốc Tổ Vua Hùng
Anh cả con Trời
Chí Tôn Thiên Đế
Lâm phàm xuống thế
Khai dựng
Nước Văn Lang
Trở thành
Quốc Tổ Hùng Vương
Dẹp tan yêu tinh
Mộc Tinh, Hồ Tinh, Ngư Tinh
Dựng kinh đô
Phần đầu
Địa Long Vũ Trụ
Về sau con cháu
Khai mở rộng
Vào Trung, Nam
Hoàn thành di chí
Quốc Tổ Hùng Vương
Làm chủ Địa Long
Con Rồng Châu Á
Rồng vàng anh linh
Việt Nam Việt Nam
Từ đây định danh
Việt Nam Việt Nam
Hồng Lạc Rồng Tiên
Suốt hai nghìn năm
Con cháu Hùng Vương
Gian khổ vô biên
Khai phá làm nên
Rừng vàng biển bạc
Do vì lạc Cội
Đi vào nô lệ nghìn năm
Non nước tối tăm
Giành lại giang san
Nhưng không bao lâu
Lại bị xâm lược
Đi vào lệ thuộc
Đến cả trăm năm
Đau khổ biết bao
Dẫn đến chia đôi
Đất nước
Trở thành Nam Bắc
Phân tranh
Nồi da nấu thịt
Thảm thương tiêu điều
Đi vào
Kẻ thua người thắng
Thật là đau đớn
Lưu lạc tứ phương
Làm cho đất Mẹ
Nhớ con tháng ngày
Quốc Tổ
Từ Trung Thiên Giới
Tầng trời mười tám
Lâm phàm trở về
Truyền trao Thiên Ý
Khơi dậy Cội Nguồn
Lấy lại sức mạnh
Tiên Rồng
Truyền trao Ý Trời
Trong tay nắm vững
Gươm thiên trấn quốc
Đi vào đoàn kết
Gốc vững
Đâm chồi nẩy lộc sum suê
Nội lực trào dâng
Việt Nam bừng lên
Tỏa sáng.
Ngoại xâm khiếp vía
Gian tà khiếp kinh
Năm nghìn năm
Kết trái đơm hoa
Rồng Tiên phất phới
Bài ca thanh bình
Việt Nam
Quốc Tổ Vua Hùng
Việt Nam đất Mẹ
Lẫy Lừng Việt Nam
* * *
Quốc Tổ Vua Hùng
Quốc Tổ Vua Hùng
Anh cả con Trời
Chí Tôn Thiên Đế
Lâm phàm xuống thế
Khai dựng
Nước Văn Lang
Trở thành
Quốc Tổ Hùng Vương
Dẹp tan yêu tinh
Mộc Tinh, Hồ Tinh, Ngư Tinh
Dựng kinh đô
Phần đầu
Địa Long Vũ Trụ
Về sau con cháu
Khai mở rộng
Vào Trung, Nam
Hoàn thành di chí
Quốc Tổ Hùng Vương
Làm chủ Địa Long
Con Rồng Châu Á
Rồng vàng anh linh
Việt Nam Việt Nam
Từ đây định danh
Việt Nam Việt Nam
Hồng Lạc Rồng Tiên
Suốt hai nghìn năm
Con cháu Hùng Vương
Gian khổ vô biên
Khai phá làm nên
Rừng vàng biển bạc
Do vì lạc Cội
Đi vào nô lệ nghìn năm
Non nước tối tăm
Giành lại giang sang
Nhưng không bao lâu
Lại bị xâm lược
Đi vào lệ thuộc
Đến cả trăm năm
Đau khổ biết bao
Dẫn đến chia đôi
Đất nước
Trở thành Nam Bắc
Phân tranh
Nồi da nấu thịt
Thảm thương tiêu điều
Đi vào
Kẻ thua người thắng
Thật là đau đớn
Lưu lạc tứ phương
Làm cho đất Mẹ
Nhớ con tháng ngày
Quốc Tổ
Từ Trung Thiên Giới
Tầng trời mười tám
Lâm phàm trở về
Truyền trao Thiên Ý
Khơi dậy Cội Nguồn
Lấy lại sức mạnh
Tiên Rồng
Truyền trao Ý Trời
Trong tay nắm vững
Gươm thiên trấn quốc
Đi vào đoàn kết
Gốc vững
Đâm chồi nẩy lộc sum suê
Nội lực trào dâng
Việt Nam bừng lên
Tỏa sáng.
Ngoại xâm khiếp vía
Gian tà khiếp kinh
Năm nghìn năm
Kết trái đơm hoa
Rồng Tiên phất phới
Bài ca thanh bình
Việt Nam
Quốc Tổ Vua Hùng
Việt Nam đất Mẹ
Lẫy Lừng Việt Nam
* * *
Quốc Tổ
Từ Trung Thiên Giới
Tầng trời mười tám
Lâm phàm trở về
Truyền trao Thiên Ý
Khơi dậy Cội Nguồn
Lấy lại sức mạnh
Tiên Rồng
Truyền trao Ý Trời
Trong tay nắm vững
Gươm thiên trấn quốc
Đi vào đoàn kết
Gốc vững
Đâm chồi nẩy lộc sum suê
Nội lực trào dâng
Việt Nam bừng lên
Tỏa sáng.
Ngoại xâm khiếp vía
Gian tà khiếp kinh
Năm nghìn năm
Kết trái đơm hoa
Rồng Tiên phất phới
Bài ca thanh bình
Việt Nam
Quốc Tổ Vua Hùng
Việt Nam đất Mẹ
Lẫy Lừng Việt Nam
Việt Nam
Quốc Tổ Vua Hùng
Việt Nam đất Mẹ
Lẫy Lừng Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
312
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DÂN TỘC VIỆT NAM
Dân Tộc Việt Nam
Có ra từ thời
Dựng nước Văn Lang
Từ thời Quốc Tổ
Dựng nước khai sanh
Chẳng cần gươm đao
Không đi vào
Thắng là vua
Thua là giặc
Mà đi vào truyền dạy
Văn Hóa Cội Nguồn
Long Vân khai mở
Giác Ngộ lòng người
Kể rõ Nguồn Gốc
Tiên Rồng
Thiên Hạ con trời
Ra đời từ giữa
Tiểu kiếp thứ năm
Trăm Bách Tộc
Giác ngộ đi theo
Trở thành
Bách Tộc Văn Lang
Bách Tộc Thần Thánh
Oai Linh đất trời
Độc lập kéo dài
Đến mấy nghìn năm
Bình yên thịnh trị
Chẳng nước nào
Dám lược xâm
Nền Quốc Đạo Văn Minh
Lần lần đi vào
Tam sao thất bổn
Đến thời Hậu Hùng Vương
Đi vào bất ổn
Dần dần đi vào biến loạn
Con cháu Tiên Rồng
Đi vào khốn khổ từ đây
Cây mất Gốc
Cành khô ngọn héo
Nước mất Nguồn
Trơ đáy lòng sông
Lấy nước đâu
Mà tràn dâng sức sống
Đành tan hoang
Dân nước tiêu điều
Trải bao qua
Triều đại, đại triều
Do vì mất Gốc
Đi vào tranh bá
Nát tan
Chạy theo xu thế
Biến động thế gian
Trở thành con vụ
Quay theo thế thời
Chạy theo thế giới
Đổi dời
Nước non Đại Việt
Rối bời rẽ chia
Viết thương thù hận
Ăn sâu
Khó mà hết được
Biết bao giờ lành
Khổ nầy ai cứu
Được nào
Nếu không Quốc Tổ
Ai nào cứu đây
Tàu, Pháp, Nhật, Mỹ, Tây
Gương còn trước mắt
Khổ thay cúi đầu
Khổ nghèo lạc hậu
Theo chầu
Lần lần mất nước
Thảm sầu nước non
Dân Tộc Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Bỏ Nguồn bỏ Cội
Khổ muôn vạn đời
Không theo Vua Hùng
Còn theo ai nữa
Đồng Bào Việt Nam
Vững Nguồn vững Cội
Bình an
Nước non, non nước
Vẻ vang sang giàu
* * *
Dân Tộc Việt Nam
Có ra từ thời
Dựng nước Văn Lang
Từ thời Quốc Tổ
Dựng nước khai sanh
Chẳng cần gươm đao
Không đi vào
Thắng là vua
Thua là giặc
Mà đi vào truyền dạy
Văn Hóa Cội Nguồn
Long Vân khai mở
Giác Ngộ lòng người
Kể rõ Nguồn Gốc
Tiên Rồng
Thiên Hạ con trời
Ra đời từ giữa
Tiểu kiếp thứ năm
Trăm Bách Tộc
Giác ngộ đi theo
Trở thành
Bách Tộc Văn Lang
Bách Tộc Thần Thánh
Oai Linh đất trời
Độc lập kéo dài
Đến mấy nghìn năm
Bình yên thịnh trị
Chẳng nước nào
Dám lược xâm
Nền Quốc Đạo Văn Minh
Lần lần đi vào
Tam sao thất bổn
Đến thời Hậu Hùng Vương
Đi vào bất ổn
Dần dần đi vào biến loạn
Con cháu Tiên Rồng
Đi vào khốn khổ từ đây
Cây mất Gốc
Cành khô ngọn héo
Nước mất Nguồn
Trơ đáy lòng sông
Lấy nước đâu
Mà tràn dâng sức sống
Đành tan hoang
Dân nước tiêu điều
Trải bao qua
Triều đại, đại triều
Do vì mất Gốc
Đi vào tranh bá
Nát tan
Chạy theo xu thế
Biến động thế gian
Trở thành con vụ
Quay theo thế thời
Chạy theo thế giới
Đổi dời
Nước non Đại Việt
Rối bời rẽ chia
Viết thương thù hận
Ăn sâu
Khó mà hết được
Biết bao giờ lành
Khổ nầy ai cứu
Được nào
Nếu không Quốc Tổ
Ai nào cứu đây
Tàu, Pháp, Nhật, Mỹ, Tây
Gương còn trước mắt
Khổ thay cúi đầu
Khổ nghèo lạc hậu
Theo chầu
Lần lần mất nước
Thảm sầu nước non
Dân Tộc Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Bỏ Nguồn bỏ Cội
Khổ muôn vạn đời
Không theo Vua Hùng
Còn theo ai nữa
Đồng Bào Việt Nam
Vững Nguồn vững Cội
Bình an
Nước non, non nước
Vẻ vang sang giàu
* * *
Trải bao qua
Triều đại, đại triều
Do vì mất Gốc
Đi vào tranh bá
Nát tan
Chạy theo xu thế
Biến động thế gian
Trở thành con vụ
Quay theo thế thời
Chạy theo thế giới
Đổi dời
Nước non Đại Việt
Rối bời rẽ chia
Viết thương thù hận
Ăn sâu
Khó mà hết được
Biết bao giờ lành
Khổ nầy ai cứu
Được nào
Nếu không Quốc Tổ
Ai nào cứu đây
Tàu, Pháp, Nhật, Mỹ, Tây
Gương còn trước mắt
Khổ thay cúi đầu
Khổ nghèo lạc hậu
Theo chầu
Lần lần mất nước
Thảm sầu nước non
Dân Tộc Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Bỏ Nguồn bỏ Cội
Khổ muôn vạn đời
Không theo Vua Hùng
Còn theo ai nữa
Đồng Bào Việt Nam
Vững Nguồn vững Cội
Bình an
Nước non, non nước
Vẻ vang sang giàu
* * *
Nếu không Quốc Tổ
Ai nào cứu đây
Tàu, Pháp, Nhật, Mỹ, Tây
Gương còn trước mắt
Khổ thay cúi đầu
Khổ nghèo lạc hậu
Theo chầu
Lần lần mất nước
Thảm sầu nước non
Dân Tộc Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Bỏ Nguồn bỏ Cội
Khổ muôn vạn đời
Không theo Vua Hùng
Còn theo ai nữa
Đồng Bào Việt Nam
Vững Nguồn vững Cội
Bình an
Nước non, non nước
Vẻ vang sang giàu
Còn theo ai nữa
Đồng Bào Việt Nam
Vững Nguồn vững Cội
Bình an
Nước non, non nước
Vẻ vang sang giàu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
313
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THIÊN ẤN TRÁI TIM
Có một trái tim
Là trái tim vũ trụ
Nhịp đập khắp cùng
Bao sự sống bừng lên
Trái tim Thiên Ấn
Ấn dấu Tổ Tiên
Năng lượng vô biên
Trái tim cứu khổ
Trái tim Cơ Cảm
Lặng thầm tối linh
Ôi quả tim
Tuy nhỏ nhoi
Nhưng ẩn tàng
Khắp vũ trụ huyền vi
Hình quả tim
Chứa huyền cơ tạo hóa
Đầy quyền biến
Và đầy ắp quyền năng
Với những ai
Biết tôn thờ Thiên Ấn
Thời vạn đời
Sống hạnh phúc bình yên
Một quả tim
Mãi cho đi
Không bao giờ nhận lại
Tim đất trời
Tim vũ trụ uy linh
Hãy chấp nhận
Một quả tim tạo hóa
Đầy phép mầu
Che chở suốt ngày đêm
Đầy phép mầu
Khai mở trí linh căn
Một quả tim
Cho ta là rất lớn
Bao phúc lành
Những vận tài
Và bình an
Quả tim vũ trụ
Dấu Ấn của Cha Ông
Ba ngôi tối cao Vũ Trụ
Pháp Thân cùng khắp hư không
Cảm ứng, cơ cảm, linh thông
* * *
Có một trái tim
Là trái tim vũ trụ
Nhịp đập khắp cùng
Bao sự sống bừng lên
Trái tim Thiên Ấn
Ấn dấu Tổ Tiên
Năng lượng vô biên
Trái tim cứu khổ
Trái tim Cơ Cảm
Lặng thầm tối linh
Ôi quả tim
Tuy nhỏ nhoi
Nhưng ẩn tàng
Khắp vũ trụ huyền vi
Hình quả tim
Chứa huyền cơ tạo hóa
Đầy quyền biến
Và đầy ắp quyền năng
Với những ai
Biết tôn thờ Thiên Ấn
Thời vạn đời
Sống hạnh phúc bình yên
Một quả tim
Mãi cho đi
Không bao giờ nhận lại
Tim đất trời
Tim vũ trụ uy linh
Hãy chấp nhận
Một quả tim tạo hóa
Đầy phép mầu
Che chở suốt ngày đêm
Đầy phép mầu
Khai mở trí linh căn
Một quả tim
Cho ta là rất lớn
Bao phúc lành
Những vận tài
Và bình an
Quả tim vũ trụ
Dấu Ấn của Cha Ông
Ba ngôi tối cao Vũ Trụ
Pháp Thân cùng khắp hư không
Cảm ứng, cơ cảm, linh thông
* * *
Với những ai
Biết tôn thờ Thiên Ấn
Thời vạn đời
Sống hạnh phúc bình yên
Một quả tim
Mãi cho đi
Không bao giờ nhận lại
Tim đất trời
Tim vũ trụ uy linh
Hãy chấp nhận
Một quả tim tạo hóa
Đầy phép mầu
Che chở suốt ngày đêm
Đầy phép mầu
Khai mở trí linh căn
Một quả tim
Cho ta là rất lớn
Bao phúc lành
Những vận tài
Và bình an
Quả tim vũ trụ
Dấu Ấn của Cha Ông
Ba ngôi tối cao Vũ Trụ
Pháp Thân cùng khắp hư không
Cảm ứng, cơ cảm, linh thông
Quả tim vũ trụ
Dấu Ấn của Cha Ông
Ba ngôi tối cao Vũ Trụ
Pháp Thân cùng khắp hư không
Cảm ứng, cơ cảm, linh thông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
314
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NÀO NGỜ
Tưởng cõi đời đẹp lắm
Toàn hạnh phúc an vui
Và những điều tươi sáng
Làm gì có thương đau
Nhưng bước vào cuộc sống
Thời đèo dốc cao sâu
Biển trần bao con sóng
Chúng vùi dập tả tơi
Ngàn vạn điều cay đắng
Đời lặn hụp chơi vơi
Chưa yêu thời thường nghĩ
Tình yêu là đầm thắm
Nào hay đâu sóng gió
Đầy dâu bể bão giông
Đầy tình sầu trái đắng
Lòng đau xót biết bao
Điều kỳ lạ ở đời
Trong cuộc trần nhân thế
Cứ biến đổi xoay vần
Làm cho đời điêu linh
Bao cuộc đời chông chênh
Đậm sâu mùi ly biệt
Sâu vết lòng khó quên
Cõi đời là thế đó
Cõi trần là trường thi
Cho đời luôn phứt tạp
Đời chông gai mãi đi
Đầy đủ mùi khổ nhục
Khó tìm được nguồn vui
Muốn cho đời bình yên
Thời không có gì hơn
Hãy về Nguồn về Cội
Muốn cuộc đời thuận lợi
Gốc vững rồi tươi xanh
Vượt qua bao khốn khổ
Mãn trần hồn siêu sanh
Về quê hương thiên giới
An vui hạnh phúc trường sanh
* * *
Tưởng cõi đời đẹp lắm
Toàn hạnh phúc an vui
Và những điều tươi sáng
Làm gì có thương đau
Nhưng bước vào cuộc sống
Thời đèo dốc cao sâu
Biển trần bao con sóng
Chúng vùi dập tả tơi
Ngàn vạn điều cay đắng
Đời lặn hụp chơi vơi
Chưa yêu thời thường nghĩ
Tình yêu là đầm thắm
Nào hay đâu sóng gió
Đầy dâu bể bão giông
Đầy tình sầu trái đắng
Lòng đau xót biết bao
Điều kỳ lạ ở đời
Trong cuộc trần nhân thế
Cứ biến đổi xoay vần
Làm cho đời điêu linh
Bao cuộc đời chông chênh
Đậm sâu mùi ly biệt
Sâu vết lòng khó quên
Cõi đời là thế đó
Cõi trần là trường thi
Cho đời luôn phứt tạp
Đời chông gai mãi đi
Đầy đủ mùi khổ nhục
Khó tìm được nguồn vui
Muốn cho đời bình yên
Thời không có gì hơn
Hãy về Nguồn về Cội
Muốn cuộc đời thuận lợi
Gốc vững rồi tươi xanh
Vượt qua bao khốn khổ
Mãn trần hồn siêu sanh
Về quê hương thiên giới
An vui hạnh phúc trường sanh
* * *
Cõi đời là thế đó
Cõi trần là trường thi
Cho đời luôn phứt tạp
Đời chông gai mãi đi
Đầy đủ mùi khổ nhục
Khó tìm được nguồn vui
Muốn cho đời bình yên
Thời không có gì hơn
Hãy về Nguồn về Cội
Muốn cuộc đời thuận lợi
Gốc vững rồi tươi xanh
Vượt qua bao khốn khổ
Mãn trần hồn siêu sanh
Về quê hương thiên giới
An vui hạnh phúc trường sanh
Hãy về Nguồn về Cội
Muốn cuộc đời thuận lợi
Gốc vững rồi tươi xanh
Vượt qua bao khốn khổ
Mãn trần hồn siêu sanh
Về quê hương thiên giới
An vui hạnh phúc trường sanh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
315
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỰA NƯƠNG CHA TRỜI
Trần đời
Đầy rẫy ưu phiền
Nếu không
Về Cội
Khó mòng yên vui
Bể trần
Lắm rủi nhiều xui
Phải cần
Nương Cội
Mới yên cuộc đời
Bình an
Nào phải dễ dàng
Phong ba bão tố
Vô thường chuyển xoay
Ai mà
Che chở ta đây
Nếu không
Về Cội
Tựa nương Cha Trời
Muốn yên
Nào có dễ gì
Nếu xa Nguồn Cội
Lạc loài bơ vơ
Con mà
Có mẹ có Cha
Lo gì
Chẳng đặng
Ấm no cuộc đời
Cây mà
Gốc đã vững rồi
Tha hồ
Kết trái
Đâm chồi nở hoa
Tai qua
Nạn khỏi tai qua
Nhờ nương Cội Gốc
Bảo bọc
Của Cha Mẹ Trời
Trần đời
Bể khổ trần đời
Nếu không
Về Cội
Cuộc đời lênh đênh
Giã từ
Lạc Cội bơ vơ
Trở về Nguồn Cội
Muốn chi cũng thành
* * *
Trần đời
Đầy rẫy ưu phiền
Nếu không
Về Cội
Khó mòng yên vui
Bể trần
Lắm rủi nhiều xui
Phải cần
Nương Cội
Mới yên cuộc đời
Bình an
Nào phải dễ dàng
Phong ba bão tố
Vô thường chuyển xoay
Ai mà
Che chở ta đây
Nếu không
Về Cội
Tựa nương Cha Trời
Muốn yên
Nào có dễ gì
Nếu xa Nguồn Cội
Lạc loài bơ vơ
Con mà
Có mẹ có Cha
Lo gì
Chẳng đặng
Ấm no cuộc đời
Cây mà
Gốc đã vững rồi
Tha hồ
Kết trái
Đâm chồi nở hoa
Tai qua
Nạn khỏi tai qua
Nhờ nương Cội Gốc
Bảo bọc
Của Cha Mẹ Trời
Trần đời
Bể khổ trần đời
Nếu không
Về Cội
Cuộc đời lênh đênh
Giã từ
Lạc Cội bơ vơ
Trở về Nguồn Cội
Muốn chi cũng thành
* * *
Cây mà
Gốc đã vững rồi
Tha hồ
Kết trái
Đâm chồi nở hoa
Tai qua
Nạn khỏi tai qua
Nhờ nương Cội Gốc
Bảo bọc
Của Cha Mẹ Trời
Trần đời
Bể khổ trần đời
Nếu không
Về Cội
Cuộc đời lênh đênh
Giã từ
Lạc Cội bơ vơ
Trở về Nguồn Cội
Muốn chi cũng thành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
316
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÌM LẠI CHÍNH MÌNH
Cùng về Cội về Nguồn
Cùng về Cội về nguồn
Tìm lại chính mình
Lâu rồi đã bỏ quên
Nơi chân tâm
Không có tử sanh
Gốc trí huệ thần thông
Từ nơi đây
Khởi sanh ra tất cả
Chạy theo
Thấy, Nghe, Hay, Biết
Đi vào sanh tử
Đi vào tử sanh
Cửa địa ngục
Chính là mõ ác
Hành động
Trái ngược Lương Tâm
Cửa thiên đàng
Không phải đâu xa
Chính là Lương tâm
Thuận theo Lương Tâm
Chính là trở lại
Thiên đàng cực lạc cõi trời
Một kiếp đời
Là một giấc mơ
Ta đã xa Lương Tâm
Đi vào cừa ác
Sống theo mõ ác
Thời nhất định
Địa ngục phải sa
Kìa cửa trời
Đã mở chính là
Lương tâm sáng tỏ
Thấy rõ quê trời
Cùng về Nguồn
Là về lại chính mình
Thấy rõ
Nơi hồn ta sanh ra
Từ Cội Nguồn
Vũ trụ Ông Cha
Với dòng sông
Thanh tịnh
Không thiện không ác
Tắm trong
Dòng sông nầy
Tẩy trần
Không còn đọa sa
Hưởng mãi an vui
Trường sanh bất tử
Bao nhiêu năm
Theo dòng đời
Rời xa Cội Nguồn
Lạc Cội chơi vơi
Với dòng đời
Lúc khổ lúc vui
Thành bại, rủi xui
Linh Hồn phiêu bạc
Đi vào cát bụi
Lạc vào tử sanh
Nơi an vui
Là nơi lắng đọng
Lương Tâm
Tìm lại chính Ta
Trở về Nguồn Cội
Siêu lên cõi trời
Hạnh phúc vĩnh hằng
* * *
Cùng về Cội về Nguồn
Cùng về Cội về nguồn
Tìm lại chính mình
Lâu rồi đã bỏ quên
Nơi chân tâm
Không có tử sanh
Gốc trí huệ thần thông
Từ nơi đây
Khởi sanh ra tất cả
Chạy theo
Thấy, Nghe, Hay, Biết
Đi vào sanh tử
Đi vào tử sanh
Cửa địa ngục
Chính là mõ ác
Hành động
Trái ngược Lương Tâm
Cửa thiên đàng
Không phải đâu xa
Chính là Lương tâm
Thuận theo Lương Tâm
Chính là trở lại
Thiên đàng cực lạc cõi trời
Một kiếp đời
Là một giấc mơ
Ta đã xa Lương Tâm
Đi vào cừa ác
Sống theo mõ ác
Thời nhất định
Địa ngục phải sa
Kìa cửa trời
Đã mở chính là
Lương tâm sáng tỏ
Thấy rõ quê trời
Cùng về Nguồn
Là về lại chính mình
Thấy rõ
Nơi hồn ta sanh ra
Từ Cội Nguồn
Vũ trụ Ông Cha
Với dòng sông
Thanh tịnh
Không thiện không ác
Tắm trong
Dòng sông nầy
Tẩy trần
Không còn đọa sa
Hưởng mãi an vui
Trường sanh bất tử
Bao nhiêu năm
Theo dòng đời
Rời xa Cội Nguồn
Lạc Cội chơi vơi
Với dòng đời
Lúc khổ lúc vui
Thành bại, rủi xui
Linh Hồn phiêu bạc
Đi vào cát bụi
Lạc vào tử sanh
Nơi an vui
Là nơi lắng đọng
Lương Tâm
Tìm lại chính Ta
Trở về Nguồn Cội
Siêu lên cõi trời
Hạnh phúc vĩnh hằng
* * *
Bao nhiêu năm
Theo dòng đời
Rời xa Cội Nguồn
Lạc Cội chơi vơi
Với dòng đời
Lúc khổ lúc vui
Thành bại, rủi xui
Linh Hồn phiêu bạc
Đi vào cát bụi
Lạc vào tử sanh
Nơi an vui
Là nơi lắng đọng
Lương Tâm
Tìm lại chính Ta
Trở về Nguồn Cội
Siêu lên cõi trời
Hạnh phúc vĩnh hằng
Nơi an vui
Là nơi lắng đọng
Lương Tâm
Tìm lại chính Ta
Trở về Nguồn Cội
Siêu lên cõi trời
Hạnh phúc vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
317
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
QUỐC TỔ ĐÃ VỀ
Quốc Tổ đã về
Quốc Tổ đã về
Trao chìa khóa vàng
Cho nhân loại
Anh em
Vũ trụ Cha Ông
Có kho báu Chân Tâm
Kho báu Chân Tánh
Kho tàng tri kiến
Đệ nhất càn khôn
Quốc Tổ đã về
Quốc Tổ đã về
Trao cho
Con cháu Rồng Tiên
Làm chủ kho báu
Phân phát Thiên Ý
Cùng khắp năm châu
Truyền trao quả ngọt
Hưởng bao phúc lành
Quốc Tổ đã về
Quốc Tổ đã về
Truyền trao gươm báu
Gươm thiên trấn quốc
Bảy nguồn ánh sáng
Giữ nước trừ yêu
Phát huy nội lực
Làm nên hào hùng
Không còn nô lệ
Không còn đói nghèo
Sống đời an lạc
Phồn hoa
Độc lập tự do
Mưu cầu hạnh phúc
No cơm ấm áo
Xuân thắm đầy nhà
Quốc Tổ con Trời
Quốc Tổ trở về
Truyền trao Văn Hóa
Ánh sáng chân lý
Mặt trời
Sáng khắp vũ trụ
Hà sa
Quốc Tổ
Thương dân như con
Thương hết thế nhân
Mở cửa thiên đàng
Đưa nhân loại về trời
Lìa xa khốn khổ
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng
Quốc Tổ con Trời
Quốc Tổ đã về
* * *
Quốc Tổ đã về
Quốc Tổ đã về
Trao chìa khóa vàng
Cho nhân loại
Anh em
Vũ trụ Cha Ông
Có kho báu Chân Tâm
Kho báu Chân Tánh
Kho tàng tri kiến
Đệ nhất càn khôn
Quốc Tổ đã về
Quốc Tổ đã về
Trao cho
Con cháu Rồng Tiên
Làm chủ kho báu
Phân phát Thiên Ý
Cùng khắp năm châu
Truyền trao quả ngọt
Hưởng bao phúc lành
Quốc Tổ đã về
Quốc Tổ đã về
Truyền trao gươm báu
Gươm thiên trấn quốc
Bảy nguồn ánh sáng
Giữ nước trừ yêu
Phát huy nội lực
Làm nên hào hùng
Không còn nô lệ
Không còn đói nghèo
Sống đời an lạc
Phồn hoa
Độc lập tự do
Mưu cầu hạnh phúc
No cơm ấm áo
Xuân thắm đầy nhà
Quốc Tổ con Trời
Quốc Tổ trở về
Truyền trao Văn Hóa
Ánh sáng chân lý
Mặt trời
Sáng khắp vũ trụ
Hà sa
Quốc Tổ
Thương dân như con
Thương hết thế nhân
Mở cửa thiên đàng
Đưa nhân loại về trời
Lìa xa khốn khổ
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng
Quốc Tổ con Trời
Quốc Tổ đã về
* * *
Quốc Tổ con Trời
Quốc Tổ trở về
Truyền trao Văn Hóa
Ánh sáng chân lý
Mặt trời
Sáng khắp vũ trụ
Hà sa
Quốc Tổ
Thương dân như con
Thương hết thế nhân
Mở cửa thiên đàng
Đưa nhân loại về trời
Lìa xa khốn khổ
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng
Quốc Tổ con Trời
Quốc Tổ đã về
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
318
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TUỔI TRẺ
Tuổi thanh niên
Tuổi làm nên tất cả
Tuồi làm nên giọt nắng
Tuổi đem về hơi ấm
Tuổi làm nên giọt mưa
Tưới mát
Khắp cùng nước non
Trai anh hùng
Đi lên đường
Dệt mộng mùa xuân
Anh là núi
Đâu ngại gió sương
Anh là biển
Mênh mông khí phách
Phen nầy
Cứu thế độ nhân
Theo lời dạy
Quốc Tổ Hùng Vương
Truyền kinh thơ
Đi trong sóng gió
Phục hồi Quốc Đạo
Đem về mùa xuân
Nước non reo
Cuộc sống bình yên
Đi truyền kinh
Đi cứu thế
Độ nhân
Mau lên đi
Hỡi con cháu
Rồng Tiên
Tuổi thanh niên
Tuổi làm nên
Nghiệp cả
Dậy oai hùng
Dâng trào
Trong toàn thân
Chí kim cang
Chí dời núi lấp sông
Phá tan tăm tối
San bằng bất công
Cùng nhau dựng xây
Tổ quốc non sông
Dân giàu nước mạnh
Công bằng
Dân chủ văn minh
Em chờ anh
Với bao
Chiến công lẫy lừng
Tuổi trẻ là giọt nắng
Luôn đem về hơi ấm
Tuổi trẻ là giọt mưa
Tưới mát
Khắp cùng nước non
Trai anh hùng
Đi lên đường
Dệt mộng mùa xuân
Anh là núi
Đâu ngại gió sương
Anh là biển
Mênh mông khí phách
Phen nầy
Cứu thế độ nhân
* * *
Tuổi thanh niên
Tuổi làm nên tất cả
Tuồi làm nên giọt nắng
Tuổi đem về hơi ấm
Tuổi làm nên giọt mưa
Tưới mát
Khắp cùng nước non
Trai anh hùng
Đi lên đường
Dệt mộng mùa xuân
Anh là núi
Đâu ngại gió sương
Anh là biển
Mênh mông khí phách
Phen nầy
Cứu thế độ nhân
Theo lời dạy
Quốc Tổ Hùng Vương
Truyền kinh thơ
Đi trong sóng gió
Phục hồi Quốc Đạo
Đem về mùa xuân
Nước non reo
Cuộc sống bình yên
Đi truyền kinh
Đi cứu thế
Độ nhân
Mau lên đi
Hỡi con cháu
Rồng Tiên
Tuổi thanh niên
Tuổi làm nên
Nghiệp cả
Dậy oai hùng
Dâng trào
Trong toàn thân
Chí kim cang
Chí dời núi lấp sông
Phá tan tăm tối
San bằng bất công
Cùng nhau dựng xây
Tổ quốc non sông
Dân giàu nước mạnh
Công bằng
Dân chủ văn minh
Em chờ anh
Với bao
Chiến công lẫy lừng
Tuổi trẻ là giọt nắng
Luôn đem về hơi ấm
Tuổi trẻ là giọt mưa
Tưới mát
Khắp cùng nước non
Trai anh hùng
Đi lên đường
Dệt mộng mùa xuân
Anh là núi
Đâu ngại gió sương
Anh là biển
Mênh mông khí phách
Phen nầy
Cứu thế độ nhân
* * *
Em chờ anh
Với bao
Chiến công lẫy lừng
Tuổi trẻ là giọt nắng
Luôn đem về hơi ấm
Tuổi trẻ là giọt mưa
Tưới mát
Khắp cùng nước non
Trai anh hùng
Đi lên đường
Dệt mộng mùa xuân
Anh là núi
Đâu ngại gió sương
Anh là biển
Mênh mông khí phách
Phen nầy
Cứu thế độ nhân
Anh là núi
Đâu ngại gió sương
Anh là biển
Mênh mông khí phách
Phen nầy
Cứu thế độ nhân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
319
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XÂY DỰNG NƯỚC NON
Con cháu Rồng Tiên
Dựng dậy hồn thiêng
Làm cho
Nước non rực sáng
Khiếp vía quân thù
Khiếp đảm ngoại xâm
Nỗi gió lên
Sấm nổ trời vang
Tưng bừng khí phách
Reo vang hào hùng
Con cháu Tiên Rồng
Đầu đội Trời
Chân đạp đất
Ngẩng đầu
Chín tận tầng mây
Loại bỏ chiến tranh
Phen nầy
Đội đá vá trời
Chuyển xoay tình thế
Đi vào mùa xuân
Rồng Tiên tiến lên
Gươm thiên văn hóa
Liên miên phủ đầu
Chém ngang
Chém dọc ầm ầm
Trời long đất lở
Trùng trùng hào quang
Oai hùng
Chấn động năm châu
Rền vang khí thế
Đâu đâu vang rền
Dựng xây
Chủ nghĩa đại đồng
Chiến công
Lừng lẫy
Đi vào muôn thu
Con cháu Rồng Tiên
Dựng dậy hồn thiêng
Làm cho
Nước non rực sáng
Kinh hồn khiếp
Ngoại xâm tàn đời
Rồng Tiên
Con Trời
Rồng Tiên Việt Nam
* * *
Con cháu Rồng Tiên
Dựng dậy hồn thiêng
Làm cho
Nước non rực sáng
Khiếp vía quân thù
Khiếp đảm ngoại xâm
Nỗi gió lên
Sấm nổ trời vang
Tưng bừng khí phách
Reo vang hào hùng
Con cháu Tiên Rồng
Đầu đội Trời
Chân đạp đất
Ngẩng đầu
Chín tận tầng mây
Loại bỏ chiến tranh
Phen nầy
Đội đá vá trời
Chuyển xoay tình thế
Đi vào mùa xuân
Rồng Tiên tiến lên
Gươm thiên văn hóa
Liên miên phủ đầu
Chém ngang
Chém dọc ầm ầm
Trời long đất lở
Trùng trùng hào quang
Oai hùng
Chấn động năm châu
Rền vang khí thế
Đâu đâu vang rền
Dựng xây
Chủ nghĩa đại đồng
Chiến công
Lừng lẫy
Đi vào muôn thu
Con cháu Rồng Tiên
Dựng dậy hồn thiêng
Làm cho
Nước non rực sáng
Kinh hồn khiếp
Ngoại xâm tàn đời
Rồng Tiên
Con Trời
Rồng Tiên Việt Nam
* * *
Con cháu Rồng Tiên
Dựng dậy hồn thiêng
Làm cho
Nước non rực sáng
Kinh hồn khiếp
Ngoại xâm tàn đời
Rồng Tiên
Con Trời
Rồng Tiên Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
320
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỜI CÒN XANH
Đời còn xanh
Chúng ta đang còn trẻ
Đường thênh thang
Chúng ta cùng bước đi
Trong đường trần
Sanh tử
Cứu vớt linh hồn
Đang sa ngã
Bỡi cám dỗ mê si
Chúng ta là thuyền
Chúng ta là phao
Đi trong bể khổ
Cứu những người
Lạc lối lầm đường
Rời bỏ Cội Nguồn
Đi vào sa đọa
Lặn lội chốn bùn
Không có ngày ra
Chúng ta là vì sao
Sáng soi mãi mãi
Những bước chân đêm
Thấy đường mà đi
Chúng ta là gươm thiên
Trừ yêu diệt ma
Phen nầy
Cứu nước giúp dân
Phen nầy
Truyền bá kinh luân
Thuốc nào
Bệnh nấy
Cứu nguy nhân loài
Đâu ngại bão bùng
Vực sâu
Vách đứng cheo leo
Rừng gươm núi giáo
Trải cang cường
Xây khí phách
Hiên ngang vào trận
Đối mặt tử sanh
Lập nhiều chiến công
Cho đời cho đạo
Đáng mặt anh hùng
Không bỏ phí tuổi xuân
Tuổi làm nên
Bao lịch sử uy phong
* * *
Đời còn xanh
Chúng ta đang còn trẻ
Đường thênh thang
Chúng ta cùng bước đi
Trong đường trần
Sanh tử
Cứu vớt linh hồn
Đang sa ngã
Bỡi cám dỗ mê si
Chúng ta là thuyền
Chúng ta là phao
Đi trong bể khổ
Cứu những người
Lạc lối lầm đường
Rời bỏ Cội Nguồn
Đi vào sa đọa
Lặn lội chốn bùn
Không có ngày ra
Chúng ta là vì sao
Sáng soi mãi mãi
Những bước chân đêm
Thấy đường mà đi
Chúng ta là gươm thiên
Trừ yêu diệt ma
Phen nầy
Cứu nước giúp dân
Phen nầy
Truyền bá kinh luân
Thuốc nào
Bệnh nấy
Cứu nguy nhân loài
Đâu ngại bão bùng
Vực sâu
Vách đứng cheo leo
Rừng gươm núi giáo
Trải cang cường
Xây khí phách
Hiên ngang vào trận
Đối mặt tử sanh
Lập nhiều chiến công
Cho đời cho đạo
Đáng mặt anh hùng
Không bỏ phí tuổi xuân
Tuổi làm nên
Bao lịch sử uy phong
* * *
Chúng ta là vì sao
Sáng soi mãi mãi
Những bước chân đêm
Thấy đường mà đi
Chúng ta là gươm thiên
Trừ yêu diệt ma
Phen nầy
Cứu nước giúp dân
Phen nầy
Truyền bá kinh luân
Thuốc nào
Bệnh nấy
Cứu nguy nhân loài
Đâu ngại bão bùng
Vực sâu
Vách đứng cheo leo
Rừng gươm núi giáo
Trải cang cường
Xây khí phách
Hiên ngang vào trận
Đối mặt tử sanh
Lập nhiều chiến công
Cho đời cho đạo
Đáng mặt anh hùng
Không bỏ phí tuổi xuân
Tuổi làm nên
Bao lịch sử uy phong
Đối mặt tử sanh
Lập nhiều chiến công
Cho đời cho đạo
Đáng mặt anh hùng
Không bỏ phí tuổi xuân
Tuổi làm nên
Bao lịch sử uy phong
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
321
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BÁNH CHƯNG BÁNH GIẦY
Ở vào thời
Hạ Hùng Vương
Đời thứ sáu
Vua tuổi đã già
Có ý
Chọn người nối ngôi
Mở cuộc thi
Để kén chọn
Người kế vị ngai vàng
Trị vì thiên hạ
Ai có món ăn ngon
Dâng cúng Tổ Tiên
Vừa ý ta
Thời ta sẽ chọn người đó
Trong số
Mười tám hoàng tử
Lang Liêu
Hoàng Tử thứ mười tám
Mồ côi mẹ
Từng sống cô đơn
Trong khi
Các hoàng tử khác
Bề thế trùm bá
Muốn gì được nấy
Chuyện làm bánh
Dâng cúng Tổ Tiên
Là chuyện dễ không
Món ngon vật lạ
Trong tay không khó
Chỉ có Lang Liêu
Suốt ngày
Nằm queo trong nhà
Chẳng có ai giúp đỡ
Chỉ còn ba ngày nữa
Là đến kỳ thi
Lang Liêu
Suy nghĩ mãi
Đi vào giấc ngủ
Lúc nào không hay
Mơ mơ màng màng
Bỗng thấy một vị
Nữ Thần
Từ trên trời bay xuống
Nói rằng
Ta vâng lệnh
Quốc Mẫu Phụng Cơ
Thiên Mẫu Nương Nương
Xuống giúp chàng làm bánh
Nữ Thần bảo
To lớn trong thiên hạ
Không gì bằng trời đất
Của quý nhất trần gian
Không gì bằng gạo nếp
Ngũ đậu làm nhân
Lá xanh tượng trưng
Màu sự sống của đất
Bao bọc quanh bánh
Màu xanh tượng trưng
Cho Trời
Đạo Trời tròn
Đạo đất vuông
Làm hai chiếc bánh
Bánh chưng bánh giầy
Lang Liêu giật mình
Tỉnh dậy
Nhớ rõ như in
Nhờ cả bên vợ
Ra sức làm bánh
Quên ăn quên ngủ
Ba ngày đã tới
Lúc mặt trời lên
Vua Hùng đến
Làm lễ gia Tiên
Chiêng trống rộn ràng
Cờ xí tưng bừng
Đàn sáo rộn tai
Riêng Vua Hùng
Lấy làm ngạc nhiên
Về bánh lạ vừa ăn
Các quan cận thần
Cũng đều kinh ngạc
Vua cho đòi
Lang Liêu lên điện
Hỏi cách thức làm bánh
Thế nào
Lang Liêu tâu
Bánh con làm
Là do Quốc Mẫu Phụng Cơ
Thiên Mẫu Nương Nương
Sai nữ Thần đến dạy cho
Cũng như nói rõ
Bành dày bánh chưng
Là đạo Vuông Tròn
Cái đạo thuận thiên
Tề gia trị quốc bình thiên hạ
Vua nghe xong
Vua Lấy làm mừng rỡ
Truyền ngôi
Cho Lang Liêu
Từ đó thành tục lệ
Hàng năm
Cứ đến ngày tết
Mọi người đều
Làm hai thứ bánh
Bánh Chưng bánh Giầy
Thờ cúng gia Tiên
Đoàn tụ gia đình
Hội tụ con cháu
Trong ngoài êm ấm
Đùm bọc cùng nhau
Lang Liêu trở thành
Hùng Vương Vua Hùng thứ 7
Đi vào huyền sử
Tốt đẹp biết là bao
* * *
Ở vào thời
Hạ Hùng Vương
Đời thứ sáu
Vua tuổi đã già
Có ý
Chọn người nối ngôi
Mở cuộc thi
Để kén chọn
Người kế vị ngai vàng
Trị vì thiên hạ
Ai có món ăn ngon
Dâng cúng Tổ Tiên
Vừa ý ta
Thời ta sẽ chọn người đó
Trong số
Mười tám hoàng tử
Lang Liêu
Hoàng Tử thứ mười tám
Mồ côi mẹ
Từng sống cô đơn
Trong khi
Các hoàng tử khác
Bề thế trùm bá
Muốn gì được nấy
Chuyện làm bánh
Dâng cúng Tổ Tiên
Là chuyện dễ không
Món ngon vật lạ
Trong tay không khó
Chỉ có Lang Liêu
Suốt ngày
Nằm queo trong nhà
Chẳng có ai giúp đỡ
Chỉ còn ba ngày nữa
Là đến kỳ thi
Lang Liêu
Suy nghĩ mãi
Đi vào giấc ngủ
Lúc nào không hay
Mơ mơ màng màng
Bỗng thấy một vị
Nữ Thần
Từ trên trời bay xuống
Nói rằng
Ta vâng lệnh
Quốc Mẫu Phụng Cơ
Thiên Mẫu Nương Nương
Xuống giúp chàng làm bánh
Nữ Thần bảo
To lớn trong thiên hạ
Không gì bằng trời đất
Của quý nhất trần gian
Không gì bằng gạo nếp
Ngũ đậu làm nhân
Lá xanh tượng trưng
Màu sự sống của đất
Bao bọc quanh bánh
Màu xanh tượng trưng
Cho Trời
Đạo Trời tròn
Đạo đất vuông
Làm hai chiếc bánh
Bánh chưng bánh giầy
Lang Liêu giật mình
Tỉnh dậy
Nhớ rõ như in
Nhờ cả bên vợ
Ra sức làm bánh
Quên ăn quên ngủ
Ba ngày đã tới
Lúc mặt trời lên
Vua Hùng đến
Làm lễ gia Tiên
Chiêng trống rộn ràng
Cờ xí tưng bừng
Đàn sáo rộn tai
Riêng Vua Hùng
Lấy làm ngạc nhiên
Về bánh lạ vừa ăn
Các quan cận thần
Cũng đều kinh ngạc
Vua cho đòi
Lang Liêu lên điện
Hỏi cách thức làm bánh
Thế nào
Lang Liêu tâu
Bánh con làm
Là do Quốc Mẫu Phụng Cơ
Thiên Mẫu Nương Nương
Sai nữ Thần đến dạy cho
Cũng như nói rõ
Bành dày bánh chưng
Là đạo Vuông Tròn
Cái đạo thuận thiên
Tề gia trị quốc bình thiên hạ
Vua nghe xong
Vua Lấy làm mừng rỡ
Truyền ngôi
Cho Lang Liêu
Từ đó thành tục lệ
Hàng năm
Cứ đến ngày tết
Mọi người đều
Làm hai thứ bánh
Bánh Chưng bánh Giầy
Thờ cúng gia Tiên
Đoàn tụ gia đình
Hội tụ con cháu
Trong ngoài êm ấm
Đùm bọc cùng nhau
Lang Liêu trở thành
Hùng Vương Vua Hùng thứ 7
Đi vào huyền sử
Tốt đẹp biết là bao
* * *
Bành dày bánh chưng
Là đạo Vuông Tròn
Cái đạo thuận thiên
Tề gia trị quốc bình thiên hạ
Vua nghe xong
Vua Lấy làm mừng rỡ
Truyền ngôi
Cho Lang Liêu
Từ đó thành tục lệ
Hàng năm
Cứ đến ngày tết
Mọi người đều
Làm hai thứ bánh
Bánh Chưng bánh Giầy
Thờ cúng gia Tiên
Đoàn tụ gia đình
Hội tụ con cháu
Trong ngoài êm ấm
Đùm bọc cùng nhau
Lang Liêu trở thành
Hùng Vương Vua Hùng thứ 7
Đi vào huyền sử
Tốt đẹp biết là bao
Lang Liêu trở thành
Hùng Vương Vua Hùng thứ 7
Đi vào huyền sử
Tốt đẹp biết là bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
322
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THÁNH GIÓNG
Hùng Thiêng hùng thiêng
Anh linh anh linh
Vào thuở xa xưa
Thời Hùng Vương tứ sáu
Giặc Ân xâm lấn
Kéo vào cướp nước
Văn Lang
Chúng nó đi đến đâu
Là đốt phá nhà cửa
Giết người cướp của
Lũ quỷ lũ ma
Ở vào thời ấy
Một cậu bé sanh ra
Đặt tên là Gióng
Lớn lên cưỡi con ngựa sắt
Thanh gươm roi thép
Nón sắt,
Áo giáp sắt
Trông thật oai hùng
Oai phong lạ lùng
Ai cũng cho là
Thần nhân xuất hiện
Không thể tưởng tượng
Hàng chục người
Mang gươm roi sắt
Không nhúc nhích
Vua Hùng phải cho
Hàng nghìn quân sĩ
Tìm mọi cách
Mang gươm roi sắt đến
Cho Thánh Giống
Gióng ăn cơm rất dữ
Hết chảo nầy
Đến chảo kia
Lớn nhanh như thổi
Bỗng chốc trở thành
Một chàng trai
To lớn khỏe mạnh
Hét lên một tiếng
Như sấm nổ vang trời
Ta là tướng nhà trời
Xuống thế
Quét sạch lũ ngoại xâm
Lũ hậu Ân cướp nước
Gióng nhảy lên ngựa sắt
Ngựa liền phun lửa
Đỏ rực
Phi nhanh hơn tên bắn
Trong chớp mắt
Đã đến đồn giặc
Ngựa phun ra lửa
Thiêu cháy đồn trú
Khói lửa mịt mù
Giặc Ân kinh hoàng
La ré kêu khóc như ma
Gươm roi sắt trên tay
Nặng hàng tấn
Gióng vung lên loang loáng
Thây giặc tan tành
Dập nát như tương
Roi sắt gãy
Gióng bằng nhổ tre
Đánh tới tấp
Vào binh lính hậu Ân
Tan tành xơ xác
Bọn tàn binh
Lạy lục van xin
Không đầy mấy ngày
Gióng đã trừ xong
Nạn nước
Khi về đến núi Sóc Sơn
Gióng bằng cỡi giáp
Bỏ nón bỏ gươm lại
Cả người lẫn nhựa
Bay thẳng về trời
Hùng Vương sai người
Lập đền thờ Gióng
Ở làng quê
Phong làm
Phù Đổng Thiên Vương
Lịch sử anh linh
Lịch sử anh linh
Vang rền
Mấy nghìn năm không dứt
Quân thù khiếp via
Khi nhắc đến
Phù Đổng Thiên Vương
* * *
Hùng thiêng hùng thiêng
Anh linh anh linh
Vào thuở xa xưa
Thời Hùng Vương tứ sáu
Giặc Ân xâm lấn
Kéo vào cướp nước
Văn Lang
Chúng nó đi đến đâu
Là đốt phá nhà cửa
Giết người cướp của
Lũ quỷ lũ ma
Ở vào thời ấy
Một cậu bé sanh ra
Đặt tên là Gióng
Lớn lên cỡi con ngựa sắt
Thanh gươm roi thép
Nón sắt,
Áo giáp sắt
Trông thật oai hùng
Oai phong lạ lùng
Ai cũng cho là
Thần nhân xuất hiện
Không thể tưởng tượng
Hàng chục người
Mang gươm roi sắt
Không nhúc nhích
Vua hùng phải cho
Hàng nghìn quân sĩ
Tìm mọi cách
Mang gươm roi sắt đến
Cho Thánh Giống
Gióng ăn cơm rất dữ
Hết chảo nầy
Đến chảo kia
Lớn nhanh như thổi
Bỗng chốc trở thành
Một chàng trai
To lớn khỏe mạnh
Hét lên một tiếng
Như sấm nổ vang trời
Ta là tướng nhà trời
Xuống thế
Quét sạch lũ ngoại xâm
Lũ hậu Ân cướp nước
Gióng nhảy lên ngựa sắt
Ngựa liền phun lửa
Đỏ rực
Phi nhanh hơn tên bắn
Trong chớp mắt
Đã đến đồn giặc
Ngựa phun ra lửa
Thiêu cháy đồn trú
Khói lửa mịt mù
Giặc Ân kinh hoàng
La ré kêu khóc như ma
Gươm roi sắt trên tay
Nặng hàng tấn
Gióng vung lên loang loáng
Thây giặc tan tành
Dập nát như tương
Roi sắt gãy
Gióng bằng nhổ tre
Đánh tới tấp
Vào binh lính hậu Ân
Tan tành xơ xác
Bọn tàn binh
Lạy lục van xin
Không đầy mấy ngày
Gióng đã trừ xong
Nạn nước
Khi về đến núi Sóc Sơn
Gióng bằng cỡi giáp
Bỏ nón bỏ gươm lại
Cả người lẫn nhựa
Bay thẳng về trời
Hùng Vương sai người
Lập đền thờ Gióng
Ở làng quê
Phong làm
Phù Đổng Thiên Vương
Lịch sử anh linh
Lịch sử anh linh
Vang rền
Mấy nghìn năm không dứt
Quân thù khiếp via
Khi nhắc đến
Phù Đổng Thiên Vương
* * *
Gióng nhảy lên ngựa sắt
Ngựa liền phun lửa
Đỏ rực
Phi nhanh hơn tên bắn
Trong chớp mắt
Đã đến đồn giặc
Ngựa phun ra lửa
Thiêu cháy đồn trú
Khói lửa mịt mù
Giặc Ân kinh hoàng
La ré kêu khóc như ma
Gươm roi sắt trên tay
Nặng hàng tấn
Gióng vung lên loang loáng
Thây giặc tan tành
Dập nát như tương
Roi sắt gãy
Gióng bằng nhổ tre
Đánh tới tấp
Vào binh lính hậu Ân
Tan tành xơ xác
Bọn tàn binh
Lạy lục van xin
Không đầy mấy ngày
Gióng đã trừ xong
Nạn nước
Khi về đến núi Sóc Sơn
Gióng bằng cỡi giáp
Bỏ nón bỏ gươm lại
Cả người lẫn nhựa
Bay thẳng về trời
Hùng Vương sai người
Lập đền thờ Gióng
Ở làng quê
Phong làm
Phù Đổng Thiên Vương
Lịch sử anh linh
Lịch sử anh linh
Vang rền
Mấy nghìn năm không dứt
Quân thù khiếp via
Khi nhắc đến
Phù Đổng Thiên Vương
Phù Đổng Thiên Vương
Lịch sử anh linh
Lịch sử anh linh
Vang rền
Mấy nghìn năm không dứt
Quân thù khiếp via
Khi nhắc đến
Phù Đổng Thiên Vương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
323
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HỌC ĐI, ĐỂ NHỚ
Quê hương
Non nước Việt Nam
Khai mở từ thời
Hùng Vương
Năm nghìn năm
Dòng chảy liên miên
Nước Việt Nam
Con Rồng cháu Tiên
Đất mẹ thân thương
Non nước đẹp xinh
Bốn màu hoa trái
Lung linh đất trời
Trường sơn đại ngàn
Biển bạc rừng vàng
Sông nước Rồng bay
Ruộng đồng phì nhiêu
Thị thành thôn quê
Lung linh Phụng múa
Học đi để nhớ
Học đi để biết
Non nước Việt Nam
Non nước địa linh
Đệ nhất trần gian
Địa Long Rồng vàng
Dòng chảy trong người
Hòa quyện đất trời
Trung ương địa cầu
Dáng hình Thái Cực
Âm dương, tứ tượng
Phân định nhiệm mầu
Ngũ hành bát quái
Đứng đầu thập phương
Địa Long vũ trụ trung ương
Nước non Đại Việt
Thiêng Liêng đất trời
Non nước Tiên Rồng
Học đi đừng quên
Kẻ nào chiếm xâm
Ta liền đánh đuổi
Chung nhau gìn giữ
Non nước Việt Nam
Chủ nhân vẫn mãi
Cháu con Tiên rồng
Duy nhất người được
Tôn thời
Vua Hùng Quốc Tổ
Cha Già dựng non
Cái Gốc khai dựng
Giang san
Dân mà vững Gốc
Bình an thanh bình
Học đi cho thấu Cội Nguồn
Học đi cho rõ
Con đường ta đi
Học đi để nhớ đừng quên
Nhớ mình người Việt
Rồng Tiên, Tiên Rồng
* * *
Quê hương
Non nước Việt Nam
Khai mở từ thời
Hùng Vương
Năm nghìn năm
Dòng chảy liên miên
Nước Việt Nam
Con Rồng cháu Tiên
Đất mẹ thân thương
Non nước đẹp xinh
Bốn màu hoa trái
Lung linh đất trời
Trường sơn đại ngàn
Biển bạc rừng vàng
Sông nước Rồng bay
Ruộng đồng phì nhiêu
Thị thành thôn quê
Lung linh Phụng múa
Học đi để nhớ
Học đi để biết
Non nước Việt Nam
Non nước địa linh
Đệ nhất trần gian
Địa Long Rồng vàng
Dòng chảy trong người
Hòa quyện đất trời
Trung ương địa cầu
Dáng hình Thái Cực
Âm dương, tứ tượng
Phân định nhiệm mầu
Ngũ hành bát quái
Đứng đầu thập phương
Địa Long vũ trụ trung ương
Nước non Đại Việt
Thiêng Liêng đất trời
Non nước Tiên Rồng
Học đi đừng quên
Kẻ nào chiếm xâm
Ta liền đánh đuổi
Chung nhau gìn giữ
Non nước Việt Nam
Chủ nhân vẫn mãi
Cháu con Tiên rồng
Duy nhất người được
Tôn thời
Vua Hùng Quốc Tổ
Cha Già dựng non
Cái Gốc khai dựng
Giang san
Dân mà vững Gốc
Bình an thanh bình
Học đi cho thấu Cội Nguồn
Học đi cho rõ
Con đường ta đi
Học đi để nhớ đừng quên
Nhớ mình người Việt
Rồng Tiên, Tiên Rồng
* * *
Học đi để nhớ
Học đi để biết
Non nước Việt Nam
Non nước địa linh
Đệ nhất trần gian
Địa Long Rồng vàng
Dòng chảy trong người
Hòa quyện đất trời
Trung ương địa cầu
Dáng hình Thái Cực
Âm dương, tứ tượng
Phân định nhiệm mầu
Ngũ hành bát quái
Đứng đầu thập phương
Địa Long vũ trụ trung ương
Nước non Đại Việt
Thiêng Liêng đất trời
Non nước Tiên Rồng
Học đi đừng quên
Kẻ nào chiếm xâm
Ta liền đánh đuổi
Chung nhau gìn giữ
Non nước Việt Nam
Chủ nhân vẫn mãi
Cháu con Tiên rồng
Duy nhất người được
Tôn thời
Vua Hùng Quốc Tổ
Cha Già dựng non
Cái Gốc khai dựng
Giang san
Dân mà vững Gốc
Bình an thanh bình
Học đi cho thấu Cội Nguồn
Học đi cho rõ
Con đường ta đi
Học đi để nhớ đừng quên
Nhớ mình người Việt
Rồng Tiên, Tiên Rồng
Học đi cho rõ
Con đường ta đi
Học đi để nhớ đừng quên
Nhớ mình người Việt
Rồng Tiên, Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
324
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
SƠN TINH - THỦY TINH
Sơn Tinh, Thủy Tinh
Câu chuyện cạnh tranh
Xảy ra
Thời Hùng Duệ Vương
270 trước công nguyên
Nơi làng chài đông hải
Cặp vợ chồng chài
Sinh người con trai
Đặt tên Thủy Tinh
Long Vương Thủy Tề
Cũng vào thời ấy
Làng Tản Sơn
Vợ chồng tiều phu
Sinh người con trai
Tên là Sơn Tinh
Ở vào thời ấy
Hùng Duệ Vương
Có cô con gái
Tên là Mị Nương
Xinh đẹp như tiên
Hùng Vương
Tìm rễ xứng đáng
Bằng ra thông báo
Khắp nước non
Ai là người tài nhất
Thời gã cho
Thủy Tinh, Sơn Tinh
Liền đến cầu hôn
Hai người
So tài đấu phép
Kẻ năm lạng
Người nửa cân
Không ai hơn ai
Vua liền phán
Ai đem lễ đến trước
Thời rước Mị Nương
Về làm vợ
Trời vừa hừng sáng
Sơn Tinh
Đem lễ vật tới
Trở thành người chiến thắng
Đón rước
Mị Nương về núi
Thủy Tinh
Đến sau chậm hơn
Vài năm ba phút
Mất vợ
Nỗi giận lôi đình
Lao theo giành lại
Hóa phép đùng đùng
Nước dâng trắng xóa
Nước dâng lên đến đâu
Núi cao lên đến đó
Binh tôm tướng cá
Bị Hổ Báo chúng xơi
Thủy Tinh chịu thua
Đành trở về đông hải
Sơn Tinh
Dẫn Mị Nương về núi
Sống với nhau hạnh phúc
Không bao lâu
Vua Hùng triệu kiến
Nhường ngôi
Cho Sơn Tinh
Sơn Tinh biết
Niên đại Hùng Vương
Đi vào kết thúc
Bằng khuyên Vua Hùng
Nhường ngôi cho
Thục Phán
Sơn Tinh về núi
Vợ chồng tu tiên
Đi theo con đường
Vợ chồng
Chữ Đồng Tử
Không bao lâu
Thời về trời
Lịch sử
Văn Học Tiên Rồng
Vốn lạ lùng
Và đẹp như mơ
Văn Học Thần Tiên Việt Nam
* * *
Sơn Tinh, Thủy Tinh
Câu chuyện cạnh tranh
Xảy ra
Thời Hùng Duệ Vương
270 trước công nguyên
Nơi làng chài đông hải
Cặp vợ chồng chài
Sinh người con trai
Đặt tên Thủy Tinh
Long Vương Thủy Tề
Cũng vào thời ấy
Làng Tản Sơn
Vợ chồng tiều phu
Sinh người con trai
Tên là Sơn Tinh
Ở vào thời ấy
Hùng Duệ Vương
Có cô con gái
Tên là Mị Nương
Xinh đẹp như tiên
Hùng Vương
Tìm rễ xứng đáng
Bằng ra thông báo
Khắp nước non
Ai là người tài nhất
Thời gã cho
Thủy Tinh, Sơn Tinh
Liền đến cầu hôn
Hai người
So tài đấu phép
Kẻ năm lạng
Người nửa cân
Không ai hơn ai
Vua liền phán
Ai đem lễ đến trước
Thời rước Mị Nương
Về làm vợ
Trời vừa hừng sáng
Sơn Tinh
Đem lễ vật tới
Trở thành người chiến thắng
Đón rước
Mị Nương về núi
Thủy Tinh
Đến sau chậm hơn
Vài năm ba phút
Mất vợ
Nỗi giận lôi đình
Lao theo giành lại
Hóa phép đùng đùng
Nước dâng trắng xóa
Nước dâng lên đến đâu
Núi cao lên đến đó
Binh tôm tướng cá
Bị Hổ Báo chúng xơi
Thủy Tinh chịu thua
Đành trở về đông hải
Sơn Tinh
Dẫn Mị Nương về núi
Sống với nhau hạnh phúc
Không bao lâu
Vua Hùng triệu kiến
Nhường ngôi
Cho Sơn Tinh
Sơn Tinh biết
Niên đại Hùng Vương
Đi vào kết thúc
Bằng khuyên Vua Hùng
Nhường ngôi cho
Thục Phán
Sơn Tinh về núi
Vợ chống tu tiên
Đi theo con đường
Vợ chồng
Chữ Đồng Tử
Không bao lâu
Thời về trời
Lịch sử
Văn Học Tiên Rồng
Vốn lạ lùng
Và đẹp như mơ
Văn Học Thần Tiên Việt Nam
* * *
Sơn Tinh
Dẫn Mị Nương về núi
Sống với nhau hạnh phúc
Không bao lâu
Vua Hùng triệu kiến
Nhường ngôi
Cho Sơn Tinh
Sơn Tinh biết
Niên đại Hùng Vương
Đi vào kết thúc
Bằng khuyên Vua Hùng
Nhường ngôi cho
Thục Phán
Sơn Tinh về núi
Vợ chồng tu tiên
Đi theo con đường
Vợ chồng
Chữ Đồng Tử
Không bao lâu
Thời về trời
Lịch sử
Văn Học Tiên Rồng
Vốn lạ lùng
Và đẹp như mơ
Văn Học Thần Tiên Việt Nam
Lịch sử
Văn Học Tiên Rồng
Vốn lạ lùng
Và đẹp như mơ
Văn Học Thần Tiên Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
325
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CẢM ƠN
LỜI DẠY TRỜI CHA
Có những ngày
Tôi ôn về quá khứ
Nơi trần gian
Đầy sóng gió liên miên
Cảnh xô bồ
Như dòng sông êm ả
Nhưng bên trong
Nào có được ngày yên
Như mùa đông
Đầy âm u lạnh lẻo
Cảnh giữa trời
Cây trụi lá phong sương
Mặt trời lên
Tôi chợt nhìn thấy rõ
Những chú hề
Đang nhảy múa thâu đêm
Lời yêu thương
Chỉ là lời cám dỗ
Để cuối cùng
Chúng ăn cả gan tim
Một lần thôi
Dù một lần cũng đủ
Đau cả đời
Và đau tận ngàn thu
Cảm ơn
Văn Hóa Cội Nguồn
Đã làm tôi thức tỉnh
Đời phù du
Đời ngắn ngủi bấp bênh
Biết rõ tương lai
Chết là
Không đem theo gì cả
Chỉ có thiện lành
Nhân tốt ngày nay
Đi đến
Rực rỡ tương lai
Không ai cứu mình được
Chính mình
Tự cứu chính mình thôi
Cảm ơn lời dạy Trời Cha
Cảm ơn Văn Hóa sáng soi
* * *
Có những ngày
Tôi ôn về quá khứ
Nơi trần gian
Đầy sóng gió liên miên
Cảnh xô bồ
Như dòng sông êm ả
Nhưng bên trong
Nào có được ngày yên
Như mùa đông
Đầy âm u lạnh lẻo
Cảnh giữa trời
Cây trụi lá phong sương
Mặt trời lên
Tôi chợt nhìn thấy rõ
Những chú hề
Đang nhảy múa thâu đêm
Lời yêu thương
Chỉ là lời cám dỗ
Để cuối cùng
Chúng ăn cả gan tim
Một lần thôi
Dù một lần cũng đủ
Đau cả đời
Và đau tận ngàn thu
Cảm ơn
Văn Hóa Cội Nguồn
Đã làm tôi thức tỉnh
Đời phù du
Đời ngắn ngủi bấp bênh
Biết rõ tương lai
Chết là
Không đem theo gì cả
Chỉ có thiện lành
Nhân tốt ngày nay
Đi đến
Rực rỡ tương lai
Không ai cứu mình được
Chính mình
Tự cứu chính mình thôi
Cảm ơn lời dạy Trời Cha
Cảm ơn Văn Hóa sáng soi
* * *
Cảm ơn
Văn Hóa Cội Nguồn
Đã làm tôi thức tỉnh
Đời phù du
Đời ngắn ngủi bấp bênh
Biết rõ tương lai
Chết là
Không đem theo gì cả
Chỉ có thiện lành
Nhân tốt ngày nay
Đi đến
Rực rỡ tương lai
Không ai cứu mình được
Chính mình
Tự cứu chính mình thôi
Cảm ơn lời dạy Trời Cha
Cảm ơn Văn Hóa sáng soi
Không ai cứu mình được
Chính mình
Tự cứu chính mình thôi
Cảm ơn lời dạy Trời Cha
Cảm ơn Văn Hóa sáng soi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
326
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỜI LÀ CHI
Đời là chi
Đời chỉ là mộng ảo
Có rồi không
Như tựa bóng mây
Vội hiện ra
Cũng biến tan vội vã
Bao người mê
Sa ngã lắm đắng cay
Đời là thế
Đời luôn thêm tô vẽ
Cảnh hình hài
Ôi tựa những bóng ma
Đến rồi đi
Không một lời nhắn nhủ
Ánh hoàng hôn
Đầy giọt hạt mưa sa
Ôi trần gian
Ôi bao người mơ tưởng
Theo dòng đời
Bắt bóng ánh trăng sa
Ôm đợi chờ
Những ước mơ khắc khoải
Chờ đợi trông
Những ảo ảnh bóng ma
Bám không rời
Đưa cuộc đời
Với những điều ngơ ngẫn
Ôi trần gian
Ôi thế thời điên đảo
Khờ với khạo
Thường làm nên đồ tể
Cúng cho ma
Cúng cho quỷ yêu tinh
Đời là chi
Làm khổ đời như thế
Tỉnh hồn đi
Ôi những kẻ mê si
* * *
Đời là chi
Đời chỉ là mộng ảo
Có rồi không
Như tựa bóng mây
Vội hiện ra
Cũng biến tan vội vã
Bao người mê
Sa ngã lắm đắng cay
Đời là thế
Đời luôn thêm tô vẽ
Cảnh hình hài
Ôi tựa những bóng ma
Đến rồi đi
Không một lời nhắn nhủ
Ánh hoàng hôn
Đầy giọt hạt mưa sa
Ôi trần gian
Ôi bao người mơ tưởng
Theo dòng đời
Bắt bóng ánh trăng sa
Ôm đợi chờ
Những ước mơ khắc khoải
Chờ đợi trông
Những ảo ảnh bóng ma
Bám không rời
Đưa cuộc đời
Với những điều ngơ ngẫn
Ôi trần gian
Ôi thế thời điên đảo
Khờ với khạo
Thường làm nên đồ tể
Cúng cho ma
Cúng cho quỷ yêu tinh
Đời là chi
Làm khổ đời như thế
Tỉnh hồn đi
Ôi những kẻ mê si
* * *
Ôi trần gian
Ôi bao người mơ tưởng
Theo dòng đời
Bắt bóng ánh trăng sa
Ôm đợi chờ
Những ước mơ khắc khoải
Chờ đợi trông
Những ảo ảnh bóng ma
Bám không rời
Đưa cuộc đời
Với những điều ngơ ngẫn
Ôi trần gian
Ôi thế thời điên đảo
Khờ với khạo
Thường làm nên đồ tể
Cúng cho ma
Cúng cho quỷ yêu tinh
Đời là chi
Làm khổ đời như thế
Tỉnh hồn đi
Ôi những kẻ mê si
Ôi trần gian
Ôi thế thời điên đảo
Khờ với khạo
Thường làm nên đồ tể
Cúng cho ma
Cúng cho quỷ yêu tinh
Đời là chi
Làm khổ đời như thế
Tỉnh hồn đi
Ôi những kẻ mê si
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
327
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TRÊN ĐƯỜNG
CHÚNG TA ĐI
Việt Nam
Trên đường chúng ta đi
Rồng Tiên
Ta cất cánh bay lên
Bay theo truyền thống
Trong ánh ban mai
Năm nghìn năm
Trỗi dậy mùa xuân
Năm nghìn năm
Trỗi dậy anh linh
Cội Nguồn ta đó
Rền vang khí thế
Tận tới chân trời
Đầy hào hùng
Dồn theo nhịp bước
Đầy tự hào
Con cháu Rồng Tiên
Ta đi
Đi trong
Ánh nắng mùa xuân
Đi giữa tình thương
Của Đạo
Theo bước Vua Hùng
Rung động
Mãi trong tim
Đường ta đi
Cứu thế độ nhân
Mở cửa trời
Đưa nhân loại Nguồn
Đồng trở lại quê tiên
Rồng Tiên
Rồng tiên
Qua từng bước khó khăn
Thành quả rồi
Rực rỡ nước non
Ta đi truyền giáo
Ta đi độ đời
Theo ánh mặt trời
Văn Hóa Cha Ông
Thiên Ý trời Cha
Ấm lòng nhân thế
Con đường ta đó
Con đường ta đi
Dậy sóng anh linh
Dục lòng ta bước
Những niềm tin
Bao năm trông đợi
Đạo trong đời
Dồn dập nở hoa
Việt Nam ơi
Rồng Tiên ơi
Phất cao
Chủ nghĩa đại đồng
Văn Hóa Cội Nguồn
Trỗi dậy năm châu
Nơi đâu bất công
Vắng bóng
Dân chủ nhân quyền
Thời con cháu
Tiên Rồng
Còn mãi tiếp tục phải đi
Nơi đâu còn chiến tranh
Vắng bóng hòa bình
Thời con cháu Tiên Rông
Còn mãi tiếp tục phải đi
* * *
Việt Nam
Trên đường chúng ta đi
Rồng Tiên
Ta cất cánh bay lên
Bay theo truyền thống
Trong ánh ban mai
Năm nghìn năm
Trỗi dậy mùa xuân
Năm nghìn năm
Trỗi dậy anh linh
Cội Nguồn ta đó
Rền vang khí thế
Tận tới chân trời
Đầy hào hùng
Dồn theo nhịp bước
Đầy tự hào
Con cháu Rồng Tiên
Ta đi
Đi trong
Ánh nắng mùa xuân
Đi giữa tình thương
Của Đạo
Theo bước Vua Hùng
Rung động
Mãi trong tim
Đường ta đi
Cứu thế độ nhân
Mở cửa trời
Đưa nhân loại Nguồn
Đồng trở lại quê tiên
Rồng Tiên
Rồng tiên
Qua từng bước khó khăn
Thành quả rồi
Rực rỡ nước non
Ta đi truyền giáo
Ta đi độ đời
Theo ánh mặt trời
Văn Hóa Cha Ông
Thiên Ý trời Cha
Ấm lòng nhân thế
Con đường ta đó
Con đường ta đi
Dậy sóng anh linh
Dục lòng ta bước
Những niềm tin
Bao năm trông đợi
Đạo trong đời
Dồn dập nở hoa
Việt Nam ơi
Rồng Tiên ơi
Phất cao
Chủ nghĩa đại đồng
Văn Hóa Cội Nguồn
Trỗi dậy năm châu
Nơi đâu bất công
Vắng bóng
Dân chủ nhân quyền
Thời con cháu
Tiên Rồng
Còn mãi tiếp tục phải đi
Nơi đâu còn chiến tranh
Vắng bóng hòa bình
Thời con cháu Tiên Rông
Còn mãi tiếp tục phải đi
* * *
Việt Nam ơi
Rồng Tiên ơi
Phất cao
Chủ nghĩa đại đồng
Văn Hóa Cội Nguồn
Trỗi dậy năm châu
Nơi đâu bất công
Vắng bóng
Dân chủ nhân quyền
Thời con cháu
Tiên Rồng
Còn mãi tiếp tục phải đi
Nơi đâu còn chiến tranh
Vắng bóng hòa bình
Thời con cháu Tiên Rông
Còn mãi tiếp tục phải đi
Nơi đâu bất công
Vắng bóng
Dân chủ nhân quyền
Thời con cháu
Tiên Rồng
Còn mãi tiếp tục phải đi
Nơi đâu còn chiến tranh
Vắng bóng hòa bình
Thời con cháu Tiên Rông
Còn mãi tiếp tục phải đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
328
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KHÔNG CÒN KHỔ ĐAU
Vì đã về Nguồn
Cặp đôi chúng tôi
Không còn khổ đau
Vì đã truyền kinh
Nên cuộc đời
Đi vào đổi thay
Ngày đó gặp nhau
Khi hai người
Còn tay trắng
Nay lại khác rồi
Danh tiếng lẫy lừng
Cuộc sống yên bình
Đủ mặc dư ăn
Cuộc sống lên mây
Muốn chi đặng nấy
Nhờ theo Cội Nguồn
Đôi lứa bạn
Không về Nguồn
Ước hẹn thề non
Giờ đã xa nhau
Tay trắng
Vẫn trắng tay
Duyên không thành
Đành lở hẹn nhau
Cuộc sống bể dâu
Vì cây mất Gốc
Vì nước không Nguồn
Thôi đôi bạn
Đừng buồn
Đừng trách gì nhau
Hãy theo chúng tôi
Làm lại từ đầu
Trở về Cội Nguồn
Nương tựa Cha Trời
Bảo bọc Mẹ Trời
Thời số phận
Đổi thay
Cái may kéo đến
Lộc phước trở về
Cay đắng không còn
Cái buồn
Cũng tan theo gió
Theo mây
Vui cũng tại ta
Khổ cũng tại ta
Sống có người
Che chở
Cuộc sống
Sẽ nở hoa
Sống mất Gốc
Cành khô ngọn héo
Sống mất Nguồn
Cạn kiệt mắn may
Mấy ai
Sống mất Nguồn
Lạc Cội
Mà không rơi lệ
Đau buồn khổ đau
Ớ a a ớ
Như hai chúng tôi
Sống không lìa gốc
Sống không rời Nguồn
Đương nhiên
Phúc lộc đâm chồi
An vui hạnh phúc
Phước hồng Trời cho
* * *
Vì đã về Nguồn
Cặp đôi chúng tôi
Không còn khổ đau
Vì đã truyền kinh
Nên cuộc đời
Đi vào đổi thay
Ngày đó gặp nhau
Khi hai người
Còn tay trắng
Nay lại khác rồi
Danh tiếng lẫy lừng
Cuộc sống yên bình
Đủ mặc dư ăn
Cuộc sống lên mây
Muốn chi đặng nấy
Nhờ theo Cội Nguồn
Đôi lứa bạn
Không về Nguồn
Ước hẹn thề non
Giờ đã xa nhau
Tay trắng
Vẫn trắng tay
Duyên không thành
Đành lở hẹn nhau
Cuộc sống bể dâu
Vì cây mất Gốc
Vì nước không Nguồn
Thôi đôi bạn
Đừng buồn
Đừng trách gì nhau
Hãy theo chúng tôi
Làm lại từ đầu
Trở về Cội Nguồn
Nương tựa Cha Trời
Bảo bọc Mẹ Trời
Thời số phận
Đổi thay
Cái may kéo đến
Lộc phước trở về
Cay đắng không còn
Cái buồn
Cũng tan theo gió
Theo mây
Vui cũng tại ta
Khổ cũng tại ta
Sống có người
Che chở
Cuộc sống
Sẽ nở hoa
Sống mất Gốc
Cành khô ngọn héo
Sống mất Nguồn
Cạn kiệt mắn may
Mấy ai
Sống mất Nguồn
Lạc Cội
Mà không rơi lệ
Đau buồn khổ đau
Ớ a a ớ
Như hai chúng tôi
Sống không lìa gốc
Sống không rời Nguồn
Đương nhiên
Phúc lộc đâm chồi
An vui hạnh phúc
Phước hồng Trời cho
* * *
Ớ a a ớ
Như hai chúng tôi
Sống không lìa gốc
Sống không rời Nguồn
Đương nhiên
Phúc lộc đâm chồi
An vui hạnh phúc
Phước hồng Trời cho
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
329
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TIÊN DUNG VÀ CHỮ ĐỒNG TỬ
Thần Tiên
Giáng hạ lâm phàm
Tấm gương để lại
Cho đời soi chung
Công chúa
Ưng người nghèo xơ
Nên duyên chồng vợ
Tóc tơ sống đời
Tình yêu
Đâu kể giàu nghèo
Tơ duyên là bởi
Do trời mà nên
Nào ai
Có muốn được đâu
Đều do số phận
Thành đôi ý trời
Mở màng
Câu chuyện lạ đời
Tiên Dung, Đồng Tử
Ở thời
Hùng Duệ Vương
Khi ấy trên cõi trời
Tiên Long, Ngọc Nữ
Thường hẹn hò
Nguyện nhau
Sanh xuống nhân gian
Kết thành phu thê
Ngọc Nữ đầu thai
Làm Tiên Dung Công Chúa
Tiên Long đầu thai
Thành Chữ Đồng Tử nghèo xơ
Tiên Dung
Thích dạo cảnh mộng mơ
Dòng sông
Nước chảy lững lờ
Thuyền đi lặng lẽ
Tháng ngày trên sông
Xa xa đồng ruộng lũy tre
Lòng riêng ta lại
Cùng ta với mình
Chu du
Sông nước bạn cùng
Hòa cùng mây gió
Đất trời quê hương
Dòng sông
Nước chảy êm êm
Khúc sông kỳ diệu
Nên duyên tấn tần
Tiên Dung tắm
Gặp Chữ Đồng Tử trần truồng
Do duyên tiền định
Vơ chồng thành đôi
Vua Hùng
Tức giận biết bao
Cho quân tới bắt
Cách ngăn vợ chồng
Nhưng yêu
Yêu đến tận cùng
Thủy chung gắn bó
Không rời cùng nhau
Vợ chồng đành bỏ
Xóm thôn
Tìm nơi lành nạn
Bên nhau trọn đời
Tựa lưng
Nằm ngủ giữa trời
Đêm khuya thức dậy
Cuộc đời đổi thay
Cung vàng điện ngọc hiện ra
Quân canh lính gác
Hào quang sáng ngời
Vua Hùng tức giận phản rồi
Bằng cho quân lính
Bắt thời Đồng Tử Tiên Dung
Bỗng nghe
Tiếng nổ trong đêm
Lầu đài cung điện biến mất
Chữ Đồng Tử, Tiên Dung
Đã bay về trời
Câu chuyện Văn Học
Lịch sử tuyệt vời
Tấm gương để lại
Cho đời noi theo
Tình Yêu tình yêu
Gắn bó keo sơn
Tình yêu chung thủy
Biết bao đẹp lành
* * *
Thần Tiên
Giáng hạ lâm phàm
Tấm gương để lại
Cho đời soi chung
Công chúa
Ưng người nghèo xơ
Nên duyên chồng vợ
Tóc tơ sống đời
Tình yêu
Đâu kể giàu nghèo
Tơ duyên là bởi
Do trời mà nên
Nào ai
Có muốn được đâu
Đều do số phận
Thành đôi ý trời
Mở màng
Câu chuyện lạ đời
Tiên Dung, Đồng Tử
Ở thời
Hùng Duệ Vương
Khi ấy trên cõi trời
Tiên Long, Ngọc Nữ
Thường hẹn hò
Nguyện nhau
Sanh xuống nhân gian
Kết thành phu thê
Ngọc Nữ đầu thai
Làm Tiên Dung Công Chúa
Tiên Long đầu thai
Thành Chữ Đồng Tử nghèo xơ
Tiên Dung
Thích dạo cảnh mộng mơ
Dòng sông
Nước chảy lững lờ
Thuyền đi lặng lẽ
Tháng ngày trên sông
Xa xa đồng ruộng lũy tre
Lòng riêng ta lại
Cùng ta với mình
Chu du
Sông nước bạn cùng
Hòa cùng mây gió
Đất trời quê hương
Dòng sông
Nước chảy êm êm
Khúc sông kỳ diệu
Nên duyên tấn tần
Tiên Dung tắm
Gặp Chữ Đồng Tử trần truồng
Do duyên tiền định
Vơ chồng thành đôi
Vua Hùng
Tức giận biết bao
Cho quân tới bắt
Cách ngăn vợ chồng
Nhưng yêu
Yêu đến tận cùng
Thủy chung gắn bó
Không rời cùng nhau
Vợ chồng đành bỏ
Xóm thôn
Tìm nơi lành nạn
Bên nhau trọn đời
Tựa lưng
Nằm ngủ giữa trời
Đêm khuya thức dậy
Cuộc đời đổi thay
Cung vàng điện ngọc hiện ra
Quân canh lính gác
Hào quang sáng ngời
Vua Hùng tức giận phản rồi
Bằng cho quân lính
Bắt thời Đồng Tử Tiên Dung
Bỗng nghe
Tiếng nổ trong đêm
Lầu đài cung điện biến mất
Chữ Đồng Tử, Tiên Dung
Đã bay về trời
Câu chuyện Văn Học
Lịch sử tuyệt vời
Tấm gương để lại
Cho đời noi theo
Tình Yêu tình yêu
Gắn bó keo sơn
Tình yêu chung thủy
Biết bao đẹp lành
* * *
Vua Hùng
Tức giận biết bao
Cho quân tới bắt
Cách ngăn vợ chồng
Nhưng yêu
Yêu đến tận cùng
Thủy chung gắn bó
Không rời cùng nhau
Vợ chồng đành bỏ
Xóm thôn
Tìm nơi lành nạn
Bên nhau trọn đời
Tựa lưng
Nằm ngủ giữa trời
Đêm khuya thức dậy
Cuộc đời đổi thay
Cung vàng điện ngọc hiện ra
Quân canh lính gác
Hào quang sáng ngời
Vua Hùng tức giận phản rồi
Bằng cho quân lính
Bắt thời Đồng Tử Tiên Dung
Bỗng nghe
Tiếng nổ trong đêm
Lầu đài cung điện biến mất
Chữ Đồng Tử, Tiên Dung
Đã bay về trời
Câu chuyện Văn Học
Lịch sử tuyệt vời
Tấm gương để lại
Cho đời noi theo
Tình Yêu tình yêu
Gắn bó keo sơn
Tình yêu chung thủy
Biết bao đẹp lành
Câu chuyện Văn Học
Lịch sử tuyệt vời
Tấm gương để lại
Cho đời noi theo
Tình Yêu tình yêu
Gắn bó keo sơn
Tình yêu chung thủy
Biết bao đẹp lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
330
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XIN EM ĐỪNG BUỒN
Thôi xin em đừng buồn
Cuộc trần nào
Mà không cay không đắng
Mối tình nào
Mà không đắng không cay
Xin đừng buồn
Vì có Đấng Trời Cha
Xin đừng trách ai
Khi ta
Biết nhìn nhận Mẹ
Thời Cha và Mẹ
Sẽ bảo bọc
Che chở cho ta
Khốn khổ lìa xa
An vui hạnh phúc
Sẽ đến
Không còn cay đắng
Đẹp tựa bài ca
Thôi xin em đừng buồn
Cuộc trần nào
Cũng mau héo tàn
Mối tình nào
Cũng đi vào không bền
Xin đừng buồn
Hãy trở về Cội Nguồn
Xin đừng trách ai
Khi ta đã chọn sai
Đời trần
Thường bạc như vôi
Khi ta còn
Lạc Cội chơi vơi
Hãy tìm nhau
Trong dòng đạo em ơi
Vì nơi đó
Bao tâm hồn sạch sẽ
Bao tâm hồn chung thủy
Gian khổ đường trần
Mưa nắng có nhau
Sống chết tựa nương
Thôi xin em
Đừng có buồn
Xin em
Đừng có buồn
Trở về Cội Nguồn
Đi em
Có Cha Trời
Mẹ Trời bảo bọc
Che chở cho ta
Khốn khổ lìa xa
An vui hạnh phúc
Sẽ đến
Không còn cay đắng
Đẹp tựa bài ca
Về đi em
Về với Ông Cha
Về đi em
Duyên tình sẽ đẹp hơn
* * *
Thôi xin em đừng buồn
Cuộc trần nào
Mà không cay không đắng
Mối tình nào
Mà không đắng không cay
Xin đừng buồn
Vì có Đấng Trời Cha
Xin đừng trách ai
Khi ta
Biết nhìn nhận Mẹ
Thời Cha và Mẹ
Sẽ bảo bọc
Che chở cho ta
Khốn khổ lìa xa
An vui hạnh phúc
Sẽ đến
Không còn cay đắng
Đẹp tựa bài ca
Thôi xin em đừng buồn
Cuộc trần nào
Cũng mau héo tàn
Mối tình nào
Cũng đi vào không bền
Xin đừng buồn
Hãy trở về Cội Nguồn
Xin đừng trách ai
Khi ta đã chọn sai
Đời trần
Thường bạc như vôi
Khi ta còn
Lạc Cội chơi vơi
Hãy tìm nhau
Trong dòng đạo em ơi
Vì nơi đó
Bao tâm hồn sạch sẽ
Bao tâm hồn chung thủy
Gian khổ đường trần
Mưa nắng có nhau
Sống chết tựa nương
Thôi xin em
Đừng có buồn
Xin em
Đừng có buồn
Trở về Cội Nguồn
Đi em
Có Cha Trời
Mẹ Trời bảo bọc
Che chở cho ta
Khốn khổ lìa xa
An vui hạnh phúc
Sẽ đến
Không còn cay đắng
Đẹp tựa bài ca
Về đi em
Về với Ông Cha
Về đi em
Duyên tình sẽ đẹp hơn
* * *
Về đi em
Về với Ông Cha
Về đi em
Duyên tình sẽ đẹp hơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
331
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỀ VỚI ANH EM
Tôi trở về đây
Về với anh em
Khi lúc nước non
Cần chung sức chung tay
Góp phần
Xây dựng nước non
Góp phần
Truyền bá kinh thơ
Để cho non nước
Lên bờ vinh quang
Một Việt Nam
Giàu mạnh an vui
Một Việt Nam
Không còn ngoại xâm
Tôi trở về đây
Theo bước Cha Ông
Nối tiếp bước chân
Bảo vệ non sông
Xứng danh
Con cháu Rồng Tiên
Oai linh vang dậy
Thế gian địa cầu
Cội Nguồn Văn Hóa
Mặt trời Việt Nam
Xuân đến đông đi
Cho nước non bừng lên
Đầy sắc màu phơi phới
Thi nhau về Nguồn
Nồng ấm
Dậy tình thương
Uy linh xưa đã trổi
Rồng tiên
Niềm quật khởi
Lấy lại bao niềm tin
Chung lòng vì non
Đem đến vinh quang
Việt Nam Việt Nam
Bước chân thênh thang
Mùa xuân mùa xuân
Rồng Tiên Rồng Tiên
Dậy ánh bình minh
Tôi trở về đây
Gắng kết tình thương
Chung nhau truyền kinh
Làm rạng rỡ non sông
Nguồn xuân trỗi dậy
Thoát muôn vạn sầu
Ấm no
Hạnh phúc thanh bình
Âu ca an lạc
Muôn đời muôn thu
* * *
Tôi trở về đây
Theo bước Cha Ông
Nối tiếp bước chân
Bảo vệ non sông
Xứng danh
Con cháu Rồng Tiên
Oai linh vang dậy
Thế gian địa cầu
Cội Nguồn Văn Hóa
Mặt trời Việt Nam
Xuân đến đông đi
Cho nước non bừng lên
Đầy sắc màu phơi phới
Thi nhau về Nguồn
Nồng ấm
Dậy tình thương
Uy linh xưa đã trổi
Rồng tiên
Niềm quật khởi
Lấy lại bao niềm tin
Chung lòng vì non
Đem đến vinh quang
Việt Nam Việt Nam
Bước chân thênh thang
Mùa xuân mùa xuân
Rồng Tiên Rồng Tiên
Dậy ánh bình minh
Tôi trở về đây
Gắng kết tình thương
Chung nhau truyền kinh
Làm rạng rỡ non sông
Nguồn xuân trỗi dậy
Thoát muôn vạn sầu
Ấm no
Hạnh phúc thanh bình
Âu ca an lạc
Muôn đời muôn thu
* * *
Tôi trở về đây
Gắng kết tình thương
Chung nhau truyền kinh
Làm rạng rỡ non sông
Nguồn xuân trỗi dậy
Thoát muôn vạn sầu
Ấm no
Hạnh phúc thanh bình
Âu ca an lạc
Muôn đời muôn thu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
332
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỀ VỚI EM
Về Nguồn với em
Về Nguồn với em
Cho bớt cô đơn
Cho đời ấm áp
Cho thêm mặn mà
Về Nguồn với em
Cho tan nỗi buồn
Tìm lại những gì
Tốt đẹp ngày xưa
Dư hương còn đây
Bao kỳ niệm
Êm ái biết bao
Một tình yêu
Thoát khỏi tầm tay
Về với em
Về Nguồn với em
Với con đường xưa
Nơi ngôi nhà
Không còn hoang vắng
Ngọn đèn yêu
Thắp sáng đêm đêm
Nguồn vui luôn đến
Nỗi buồn lặng im
Đông đã đến
Lòng càng thêm lạnh giá
Cảnh cô đơn
Càng thêm đậm cô đơn
Về Nguồn đi anh
Về Nguồn với em
Ân tình xưa nối lại
Bao kỷ niệm con đây
Kỷ niệm đầu
Ai đành lòng quên
Nỗi buồn mình em
Cuộc sống lẽ loi
Ray rứt tháng năm
Giọt lệ mãi lăn
Trên đôi má lạnh tanh
Chuyện buồn tâm tư
Em gửi người thương
Lạc Cội
Lạc mất tình yêu
Về Nguồn đi anh
Về Nguồn với em
* * *
Về Nguồn với em
Về Nguồn với em
Với con đường xưa
Nơi ngôi nhà
Không còn hoang vắng
Ngọn đèn yêu
Thắp sáng đêm đêm
Nguồn vui luôn đến
Nỗi buồn lặng im
Đông đã đến
Lòng càng thêm lạnh giá
Cảnh cô đơn
Càng thêm đậm cô đơn
Về Nguồn đi anh
Về Nguồn với em
Ân tình xưa nối lại
Bao kỷ niệm con đây
Kỷ niệm đầu
Ai đành lòng quên
Nỗi buồn mình em
Cuộc sống lẽ loi
Ray rứt tháng năm
Giọt lệ mãi lăn
Trên đôi má lạnh tanh
Chuyện buồn tâm tư
Em gửi người thương
Lạc Cội
Lạc mất tình yêu
Về Nguồn đi anh
Về Nguồn với em
* * *
Về Nguồn với em
Ân tình xưa nối lại
Bao kỷ niệm con đây
Kỷ niệm đầu
Ai đành lòng quên
Nỗi buồn mình em
Cuộc sống lẽ loi
Ray rứt tháng năm
Giọt lệ mãi lăn
Trên đôi má lạnh tanh
Chuyện buồn tâm tư
Em gửi người thương
Lạc Cội
Lạc mất tình yêu
Về Nguồn đi anh
Về Nguồn với em
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
333
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BỎ LẠI SAU LƯNG
Tôi đã ra đi
Lúc đêm vừa lên
Gió lạnh trời mưa
Ảm đạm buồn tênh
Xa lìa
Mộng tưởng đảo điên
Phù du
Cuộc sống đọa sa
Một cuộc đời
Đen tối yêu ma
Tôi đã ra đi
Về với Ông Cha
Về với Cội Nguồn
Lìa khỏi bơ vơ
Tiếng kinh cầu
Vang vọng đón đưa
Ôi Rồng Tiên
Một chân trời đầm ấm
Đầy tự do
Và cũng lắm thân thương
Ngọn đèn Trời
Văn hóa Cội Nguồn
Tháng năm tỏa sáng
Cho loài người
Tìm lại giấc mơ tiên
Tôi thoát ra
Trong màn đêm u tối
Đầy âm u
Đầy cám dỗ đọa sa
Tìm về tương lai
Một niềm tin tỏa sáng
Bước chân vững vàng
Không còn
Khốn khổ lẻ loi
Tìm nguồn vui
Rạng rỡ tương lai
Cây vững Gốc
Xanh cành tươi tốt
Sông còn Nguồn
Sông mãi thẩm sâu
Đời là thế
Chân lý là đây
Xa lìa cám dỗ
Đổi thay cuộc đời
Bỏ lại sau lưng
Những bước sai lầm
* * *
Tôi đã ra đi
Lúc đêm vừa lên
Gió lạnh trời mưa
Ảm đạm buồn tênh
Xa lìa
Mộng tưởng đảo điên
Phù du
Cuộc sống đọa sa
Một cuộc đời
Đen tối yêu ma
Tôi đã ra đi
Về với Ông Cha
Về với Cội Nguồn
Lìa khỏi bơ vơ
Tiếng kinh cầu
Vang vọng đón đưa
Ôi Rồng Tiên
Một chân trời đầm ấm
Đầy tự do
Và cũng lắm thân thương
Ngọn đèn Trời
Văn hóa Cội Nguồn
Tháng năm tỏa sáng
Cho loài người
Tìm lại giấc mơ tiên
Tôi thoát ra
Trong màn đêm u tối
Đầy âm u
Đầy cám dỗ đọa sa
Tìm về tương lai
Một niềm tin tỏa sáng
Bước chân vững vàng
Không còn
Khốn khổ lẻ loi
Tìm nguồn vui
Rạng rỡ tương lai
Cây vững Gốc
Xanh cành tươi tốt
Sông còn Nguồn
Sông mãi thẩm sâu
Đời là thế
Chân lý là đây
Xa lìa cám dỗ
Đổi thay cuộc đời
Bỏ lại sau lưng
Những bước sai lầm
* * *
Cây vững Gốc
Xanh cành tươi tốt
Sông còn Nguồn
Sông mãi thẩm sâu
Đời là thế
Chân lý là đây
Xa lìa cám dỗ
Đổi thay cuộc đời
Bỏ lại sau lưng
Những bước sai lầm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
332
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGÀY NÀO
Ngày nào
Chia tay nhau
Anh ở đông
Tôi về tây
Hoàng hôn
Đưa tiễn chân
Trong niềm thương
Nỗi nhớ chia ly
Luyến nhớ biết bao
Ước thời gian
Ngừng trôi
Kéo dài luyến lưu
Nhìn mùa thu
Lá lìa cành
Bay lan thang
Biết đâu tìm
Se sắt lòng
Hoàng hôn dần buông
Người ra đi
Lặng im
Trong mờ sương
Chợt thấy lòng cô đơn
Ôi chia cách
Hai bờ đông tây
Người đi
Yêu thương mang đi
Rồng Tiên giờ đã
Phân kỳ hai nơi
Tình trăm nghìn mối
Hướng theo một bóng
Khuất dần
Hun hút trời xa
Chuyến tàu
Chia cách đôi ta
Về nơi chốn xa
Nếu mai đây
Ta lại gặp nhau
Cùng trên
Chuyến tàu bình minh
Chuyến tàu
Quốc Đạo Cha Ông
Chuyến tàu định mệnh
Đẹp đôi châu trần
* * *
Ngày nào
Chia tay nhau
Anh ở đông
Tôi về tây
Hoàng hôn
Đưa tiễn chân
Trong niềm thương
Nỗi nhớ chia ly
Luyến nhớ biết bao
Ước thời gian
Ngừng trôi
Kéo dài luyến lưu
Nhìn mùa thu
Lá lìa cành
Bay lan thang
Biết đâu tìm
Se sắt lòng
Hoàng hôn dần buông
Người ra đi
Lặng im
Trong mờ sương
Chợt thấy lòng cô đơn
Ôi chia cách
Hai bờ đông tây
Người đi
Yêu thương mang đi
Rồng Tiên giờ đã
Phân kỳ hai nơi
Tình trăm nghìn mối
Hướng theo một bóng
Khuất dần
Hun hút trời xa
Chuyến tàu
Chia cách đôi ta
Về nơi chốn xa
Nếu mai đây
Ta lại gặp nhau
Cùng trên
Chuyến tàu bình minh
Chuyến tàu
Quốc Đạo Cha Ông
Chuyến tàu định mệnh
Đẹp đôi châu trần
* * *
Nếu mai đây
Ta lại gặp nhau
Cùng trên
Chuyến tàu bình minh
Chuyến tàu
Quốc Đạo Cha Ông
Chuyến tàu định mệnh
Đẹp đôi châu trần
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
335
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XA NHAU
Ta xa nhau
Là vì
Không chung lối
Ta xa nhau
Là vì
Rẽ lối hai đường
Em về Cội Nguồn
Anh rời bỏ
Em tìm
Ánh mặt trời
Anh tìm lối u minh
Em rất muốn
Đôi ta
Như chim liền cánh
Như cây liền cành
Nhưng nào có được
Không phải
Tại Ông Trời
Tại do mình
Kẻ giác ngộ
Người u minh
Nên hai ta
Phải đành rẽ chia
Mùa xuân
Nào có
Dâng tặng cho ai
Mà người tìm đến
Vui xuân an lành
Tình yêu
Luôn biết giữ gìn
Mới nên cuộc sống
Có mình có ta
Đau lòng
Kẻ đợi người xa
Đường yêu gảy gánh
Cầu sa sụp cầu
Se lòng
Người trốn kẻ tìm
Sao hôm tìm mãi
Nhưng nào
Được gần sao mai
Trách ai
Nầy hỡi trách ai
Không cùng chung lối
Chia ly lẽ thường
* * *
Em rất muốn
Đôi ta
Như chim liền cánh
Như cây liền cành
Nhưng nào có được
Không phải
Tại Ông Trời
Tại do mình
Kẻ giác ngộ
Người u minh
Nên hai ta
Phải đành rẽ chia
Mùa xuân
Nào có
Dâng tặng cho ai
Mà người tìm đến
Vui xuân an lành
Tình yêu
Luôn biết giữ gìn
Mới nên cuộc sống
Có mình có ta
Đau lòng
Kẻ đợi người xa
Đường yêu gảy gánh
Cầu sa sụp cầu
Se lòng
Người trốn kẻ tìm
Sao hôm tìm mãi
Nhưng nào
Được gần sao mai
Trách ai
Nầy hỡi trách ai
Không cùng chung lối
Chia ly lẽ thường
* * *
Đau lòng
Kẻ đợi người xa
Đường yêu gảy gánh
Cầu sa sụp cầu
Se lòng
Người trốn kẻ tìm
Sao hôm tìm mãi
Nhưng nào
Được gần sao mai
Trách ai
Nầy hỡi trách ai
Không cùng chung lối
Chia ly lẽ thường
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
336
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CUỘC SỐNG HÔM NAY
Nhìn cuộc sống hôm nay
Tự do mưu cầu hạnh phúc
Giàu sang sung sướng
Sống theo Hiến Pháp
Luật Pháp, Đạo Pháp
Cuộc sống Văn Minh
Đâu như ngày xưa
Chúng mình
Sống trong
Thể chế xin cho
Mọi chuyện khó khăn
Chim lồng cá chậu
Ngày đó quen nhau
Đôi mắt ngây thơ
Có biết gì đâu
Cảnh đời sa mạc
Khô cằn biết bao
Cuộc sống hôm nay
Đẹp như mùa xuân
Kết trái, đơm bông giàu sang
Khung trời xanh mơ ước
Vương gót hài
Hoa bướm say sưa
Mình xa nhau
Qua bao mùa thu
Nay gặp lại
Em vẫn như xưa
Đôi mắt mộng mơ
Đẹp tựa bài thơ
Lúc nầy đây
Đối với anh
Tất cả
Đều là hoa bông
Hương bay ngào ngạt
Yến oanh dệt mộng
Rộn rịp tình yêu
Tuy rằng
Cá biển chim trời
Còn xa cách
Nhưng đã về Nguồn
Thời chung bước bên nhau
Cái thời
Mai mối đã xa
Tự do chọn lựa
Đẹp đôi đẹp tình
Trên dòng
Định mệnh đôi mình
Xa nhau giờ lại
Thật gần kề nhau
* * *
Nhìn cuộc sống hôm nay
Tự do mưu cầu hạnh phúc
Giàu sang sung sướng
Sống theo Hiến Pháp
Luật Pháp, Đạo Pháp
Cuộc sống Văn Minh
Đâu như ngày xưa
Chúng mình
Sống trong
Thể chế xin cho
Mọi chuyện khó khăn
Chim lồng cá chậu
Ngày đó quen nhau
Đôi mắt ngây thơ
Có biết gì đâu
Cảnh đời sa mạc
Khô cằn biết bao
Cuộc sống hôm nay
Đẹp như mùa xuân
Kết trái, đơm bông giàu sang
Khung trời xanh mơ ước
Vương gót hài
Hoa bướm say sưa
Mình xa nhau
Qua bao mùa thu
Nay gặp lại
Em vẫn như xưa
Đôi mắt mộng mơ
Đẹp tựa bài thơ
Lúc nầy đây
Đối với anh
Tất cả
Đều là hoa bông
Hương bay ngào ngạt
Yến oanh dệt mộng
Rộn rịp tình yêu
Tuy rằng
Cá biển chim trời
Còn xa cách
Nhưng đã về Nguồn
Thời chung bước bên nhau
Cái thời
Mai mối đã xa
Tự do chọn lựa
Đẹp đôi đẹp tình
Trên dòng
Định mệnh đôi mình
Xa nhau giờ lại
Thật gần kề nhau
* * *
Tuy rằng
Cá biển chim trời
Còn xa cách
Nhưng đã về Nguồn
Thời chung bước bên nhau
Cái thời
Mai mối đã xa
Tự do chọn lựa
Đẹp đôi đẹp tình
Trên dòng
Định mệnh đôi mình
Xa nhau giờ lại
Thật gần kề nhau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
337
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KỶ NIỆM BUỒN
Nhìn cánh hoa mai
Nhớ kỷ niệm
Mùa xuân năm nào
Vương chút tình
Bèo bọt gặp nhau
Bèo trôi theo nước
Bọt trôi theo dòng
Án mây buồn
Vì gió đã ngừng
Tình đã vay
Nhưng gió lặng im
Tơ nắng sớm
Đã vương
Hồn sông núi
Cơn mưa trời
Đã xóa hết còn đâu
Chiếc lá rơi
Bị cuống trôi theo gió
Lá tìm nguồn
Những biết Cội là đâu
Ôi tình thế
Bao nỗi buồn cuộc sống
Lúc hè về
Xuân vội vã qua mau
Bao kỷ niệm
Đã trở thành mây khói
Đi vào lòng
Thành những giấc chiêm bao
Người nhớ cảnh
Người mãi lưu mãi luyến
Nhưng cảnh nào phải thế
Cảnh theo trời biến hóa
Để lại nguồn thương
Kỷ niệm xưa
Vướng chút tình luyến ái
Trên dòng đời
Xuôi ngược hợp tan
Cố quên đi
Mà sao lòng mãi nhớ
Tình rụng rơi
Như chiếc lá mùa thu
Những kỷ niệm
Vẫy tay chào vĩnh biệt
Kỷ niệm buồn
Trong ký ước gặp nhau
* * *
Chiếc lá rơi
Bị cuống trôi theo gió
Lá tìm nguồn
Những biết Cội là đâu
Ôi tình thế
Bao nỗi buồn cuộc sống
Lúc hè về
Xuân vội vã qua mau
Bao kỷ niệm
Đã trở thành mây khói
Đi vào lòng
Thành những giấc chiêm bao
Người nhớ cảnh
Người mãi lưu mãi luyến
Nhưng cảnh nào phải thế
Cảnh theo trời biến hóa
Để lại nguồn thương
Kỷ niệm xưa
Vướng chút tình luyến ái
Trên dòng đời
Xuôi ngược hợp tan
Cố quên đi
Mà sao lòng mãi nhớ
Tình rụng rơi
Như chiếc lá mùa thu
Những kỷ niệm
Vẫy tay chào vĩnh biệt
Kỷ niệm buồn
Trong ký ước gặp nhau
* * *
Trên dòng đời
Xuôi ngược hợp tan
Cố quên đi
Mà sao lòng mãi nhớ
Tình rụng rơi
Như chiếc lá mùa thu
Những kỷ niệm
Vẫy tay chào vĩnh biệt
Kỷ niệm buồn
Trong ký ước gặp nhau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
338
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỔI THỊT THAY DA
Trên đường về
Nguồn Cội Ông Cha
Qua một năm
Đổi thịt thay da
Bao may mắn
Không cầu mà đến
Bao tai họa
Không tránh mà tan
Vui cùng
Kinh giáo sớm hôm
Đón thêm
Phúc lộc Trời ban
Dù thế thời
Thay đổi biết bao lần
Nhưng không
Ảnh hưởng gì
Vì có trời chở che
Tuy chưa giàu sang
Nhưng cũng đầy ấm cúng
Tuy chưa hiển Thánh
Nhưng cũng đã hiển linh
Cầu đâu đặng đó
Về Nguồn
Phúc lộc tới
Bao la niềm vui mới
Như hoa mai phơi phới
Khó khăn thay nụ cười
May nhiều rủi ít
Ước vọng đều thành
Đã theo Trời
Trời đãi Trời cho
Trên cuộc sống an vui
Về Nguồn
Là đổi số
Giàu thay cho nghèo khó
Xui không còn
May mắn nở hoa
Xin chớ quên
Mong cho người ta
Trở về Nguồn
Đầm ấm gia đình
Hạnh phúc vơi đầy
Cuộc sống âu ca
Thịt đổi da thay
* * *
Trên đường về
Nguồn Cội Ông Cha
Qua một năm
Đổi thịt thay da
Bao may mắn
Không cầu mà đến
Bao tai họa
Không tránh mà tan
Vui cùng
Kinh giáo sớm hôm
Đón thêm
Phúc lộc Trời ban
Dù thế thời
Thay đổi biết bao lần
Nhưng không
Ảnh hưởng gì
Vì có trời chở che
Tuy chưa giàu sang
Nhưng cũng đầy ấm cúng
Tuy chưa hiển Thánh
Nhưng cũng đã hiển linh
Cầu đâu đặng đó
Về Nguồn
Phúc lộc tới
Bao la niềm vui mới
Như hoa mai phơi phới
Khó khăn thay nụ cười
May nhiều rủi ít
Ước vọng đều thành
Đã theo Trời
Trời đãi Trời cho
Trên cuộc sống an vui
Về Nguồn
Là đổi số
Giàu thay cho nghèo khó
Xui không còn
May mắn nở hoa
Xin chớ quên
Mong cho người ta
Trở về Nguồn
Đầm ấm gia đình
Hạnh phúc vơi đầy
Cuộc sống âu ca
Thịt đổi da thay
* * *
Xin chớ quên
Mong cho người ta
Trở về Nguồn
Đầm ấm gia đình
Hạnh phúc vơi đầy
Cuộc sống âu ca
Thịt đổi da thay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
339
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VUI NÀO HƠN
Vui nào hơn
Lễ xuân đầu năm
Qua một năm
Tu tánh tu tâm
Hạnh phúc nhiều
Phước lộc Trời ban
May mắn nhiều
Thịnh vượng an khang
Vui cùng xuân
Đón thêm
Nguồn vui mới
Ước vọng tràn đầy
Vạn sự thành công
Tay trong tay
Kết chặt tình thâm
Rồng Tiên hội tụ
Phơi phới lâng lâng
Xin khấn nguyện
Non nước bình yên
Xuân nầy
Xuân đổi mới
Xuân đạo xuân đời
Xuân yên bình phơi phới
Rạng rỡ nụ cười
Hạnh phúc an lành
Trên đất mẹ quê hương
Trên non nước thân thương
Xuân đi rồi xuân đến
Xuân đến rồi xuân đi
Cho dâng gian
Đầy lưu luyến
Hạnh phúc vơi đầy
Trên bước đường
Danh lợi Rồng mây
Duyên vừa đẹp ý
Duyên đắm duyên say
Tình yêu vừa chớm
Tình yêu ngất ngây
Lễ hội đầu xuân
Lễ hội muôn điều mắn may
* * *
Vui nào hơn
Lễ xuân đầu năm
Qua một năm
Tu tánh tu tâm
Hạnh phúc nhiều
Phước lộc Trời ban
May mắn nhiều
Thịnh vượng an khang
Vui cùng xuân
Đón thêm
Nguồn vui mới
Ước vọng tràn đầy
Vạn sự thành công
Tay trong tay
Kết chặt tình thâm
Rồng Tiên hội tụ
Phơi phới lâng lâng
Xin khấn nguyện
Non nước bình yên
Xuân nầy
Xuân đổi mới
Xuân đạo xuân đời
Xuân yên bình phơi phới
Rạng rỡ nụ cười
Hạnh phúc an lành
Trên đất mẹ quê hương
Trên non nước thân thương
Xuân đi rồi xuân đến
Xuân đến rồi xuân đi
Cho dâng gian
Đầy lưu luyến
Hạnh phúc vơi đầy
Trên bước đường
Danh lợi Rồng mây
Duyên vừa đẹp ý
Duyên đắm duyên say
Tình yêu vừa chớm
Tình yêu ngất ngây
Lễ hội đầu xuân
Lễ hội muôn điều mắn may
* * *
Xuân đi rồi xuân đến
Xuân đến rồi xuân đi
Cho dâng gian
Đầy lưu luyến
Hạnh phúc vơi đầy
Trên bước đường
Danh lợi Rồng mây
Duyên vừa đẹp ý
Duyên đắm duyên say
Tình yêu vừa chớm
Tình yêu ngất ngây
Lễ hội đầu xuân
Lễ hội muôn điều mắn may
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
340
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGÀY ĐÓ LÂU RỒI
Ngày đó lâu rồi
Bạn tôi về Nguồn
Tôi không đi
Như con thiêu thân
Chẳng nghĩ tương lai
Tìm nguồn vui
Trong cảnh phù du
Đuổi theo ảo tưởng
Trừu tượng giấc mơ
Thuở ấy
Tôi cho rằng
Về Nguồn
Thời được cái chi
Sao bằng
Tìm chốn phồn hoa
Ngờ đâu
Nô lệ tiền là tù
Tình bạc như vôi
Lời ru giả dối
Câu hát đầu môi
Tình yêu nồng ấm
Tình yêu dỡ dang
Đi sai nhịp bước
Lỡ cung đàn
Ôi chuyện đời
Bao giờ cũng thế thôi
Chuyện xưa qua rồi
Còn in trong đời
Theo con đường dài
Lẽ loi
Tìm quên đi
Những sai lầm chơi vơi
Và tôi
Gặp lại người bạn thân
Mặt sáng như gương
Trước đám đông
Bạn tôi như con
Phụng hoàng xinh xắm
Bao cặp mắt
Nhìn bạn tôi
Với cái nhìn triều mến
Như thiên thần
Giáng thế chốn nhân gian
Chợt hiểu ra
Về Nguồn là như thế
Tự đưa mình
Đi đến chỗ vinh quang
Bạn nhìn tôi
Với cái nhìn thân thiện
Và cảm thông
Cho số phận nhỏ nhoi
Tôi đã hiểu
Cây đã lìa mất Gốc
Thời cành khô
Ngọn héo mà thôi
* * *
Và tôi
Gặp lại người bạn thân
Mặt sáng như gương
Trước đám đông
Bạn tôi như con
Phụng hoàng xinh xắm
Bao cặp mắt
Nhìn bạn tôi
Với cái nhìn triều mến
Như thiên thần
Giáng thế chốn nhân gian
Chợt hiểu ra
Về Nguồn là như thế
Tự đưa mình
Đi đến chỗ vinh quang
Bạn nhìn tôi
Với cái nhìn thân thiện
Và cảm thông
Cho số phận nhỏ nhoi
Tôi đã hiểu
Cây đã lìa mất Gốc
Thời cành khô
Ngọn héo mà thôi
* * *
Tôi đã hiểu
Cây đã lìa mất Gốc
Thời cành khô
Ngọn héo mà thôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
341
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÌNH YÊU CỦA ĐẠO
Thuở ấy chúng mình
Gắn bó không rời
Hay ngắm nhìn trăng lên
Sửu ấm lòng nhau
Qua những câu chuyện tình
Câu chuyện vui buồn
Chuyện vợ chồng
Câu chuyện thần tiên
Lời ru bến nước
Điệu hò dâng gian
Ngân hà ô thước
Chức Nữ Ngưu Lang
Vầng trăng vét vẻo
Đỉnh núi sường non
Duyên kiếp cuộc đời
Ước mộng lâu dài
Đường trần chung bước
Vui khổ có nhau
Thế rồi
Duyên kiếp cuộc đời
Lòng người thay đổi
Em theo
Bước về nhà ai
Để anh đau khổ
Đau xót con tim
Giấc mơ
Chung sống bên nhau
Đi vào tan vỡ
Chỉ là giấc mơ
Tình yêu đã phai
Như giấc mộng đêm dài
Ngày đó lâu rồi
Giờ tôi đã về Nguồn
Tìm tình yêu mới
Không bao giờ phai
Tình yêu của Đạo
Tình yêu đẹp mãi
Đến tận ngày mai
* * *
Thuở ấy chúng mình
Gắn bó không rời
Hay ngắm nhìn trăng lên
Sửu ấm lòng nhau
Qua những câu chuyện tình
Câu chuyện vui buồn
Chuyện vợ chồng
Câu chuyện thần tiên
Lời ru bến nước
Điệu hò dâng gian
Ngân hà ô thước
Chức Nữ Ngưu Lang
Vầng trăng vét vẻo
Đỉnh núi sường non
Duyên kiếp cuộc đời
Ước mộng lâu dài
Đường trần chung bước
Vui khổ có nhau
Thế rồi
Duyên kiếp cuộc đời
Lòng người thay đổi
Em theo
Bước về nhà ai
Để anh đau khổ
Đau xót con tim
Giấc mơ
Chung sống bên nhau
Đi vào tan vỡ
Chỉ là giấc mơ
Tình yêu đã phai
Như giấc mộng đêm dài
Ngày đó lâu rồi
Giờ tôi đã về Nguồn
Tìm tình yêu mới
Không bao giờ phai
Tình yêu của Đạo
Tình yêu đẹp mãi
Đến tận ngày mai
* * *
Ngày đó lâu rồi
Giờ tôi đã về Nguồn
Tìm tình yêu mới
Không bao giờ phai
Tình yêu của Đạo
Tình yêu đẹp mãi
Đến tận ngày mai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
342
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HẸN GẶP NHAU
TRÊN THIÊN ĐÀNG
Người đã ra đi
Rời xa trần thế
Một thời lưu luyến
Cuối cùng cũng chia tay
Vào một chiều mưa
Tôi nhìn kỷ vật
Người đã trao cho tôi
Tấm hình kỷ niệm
Những ngày quen nhau
Hình nầy
Làm tôi thương nhớ
Cũng bởi lời
Thề non hẹn biển
Trông hình nhớ người
Mới đây còn gặp
Nay xa cúi trời
Người đi
Không hẹn ngày về
Biết nói gì đây
Để mình tôi lẻ loi
Nỉ non suốt đêm
Giờ đây
Chỉ là giấc mơ
Người nói với tôi
Kiếp trần em đã mãn
Xác thân vay mượn
Trả lại cho đời
Em về trời
Em sẽ đợi anh
Trong vòng tay
Thề non hẹn biển
Nhớ lại lời nàng
Tôi như sống lại
Kiếp hồng trần
Nhanh tựa bóng câu
Thiên đàng nơi ở
Em nhớ đợi anh
Tôi theo
Bước chân nàng
Về Cội Nguồn
Đường lên cõi trời
Con đường
Nàng đã đi
Tôi chăm chỉ truyền kinh
Và một hôm
Tội được Mẹ Trời đưa đi
Trong giấc mọng lên tiên
Tôi gặp lại người yêu
Nàng sống
Trong tòa lâu đài
Nguy nga tráng lệ
Quan cảnh nơi đây
Khác xa trần tục
Đất đai toàn là
Ngọc ngà châu báu
Hào quang sáng chói
Nàng lung linh
Trước muôn hoa tươi thắm
Đây mới là
Quê hương vĩnh hằng
Mà hai ta
Thường mơ để đến
Em nhìn thấy anh
Đi đúng con đường
Trở lại quê tiên
Em chờ anh
Người tốt bụng
Thủy chung của em
Tối giật mình tỉnh giấc
Mới hay
Là giấc chiêm bao
Nhưng sống nơi trần gian
Cũng là giấc chiêm bao
Chỉ có quê hương
Thiên giới
Là quê hương vĩnh hằng
Để sống đời
Vĩnh viễn cùng nhau
Nhìn tấm hình
Tôi đã khắc sâu
Lời thề non
Hẹn biển với nàng
* * *
Em về trời
Em sẽ đợi anh
Trong vòng tay
Thề non hẹn biển
Nhớ lại lời nàng
Tôi như sống lại
Kiếp hồng trần
Nhanh tựa bóng câu
Thiên đàng nơi ở
Em nhớ đợi anh
Tôi theo
Bước chân nàng
Về Cội Nguồn
Đường lên cõi trời
Con đường
Nàng đã đi
Tôi chăm chỉ truyền kinh
Và một hôm
Tội được Mẹ Trời đưa đi
Trong giấc mọng lên tiên
Tôi gặp lại người yêu
Nàng sống
Trong tòa lâu đài
Nguy nga tráng lệ
Quan cảnh nơi đây
Khác xa trần tục
Đất đai toàn là
Ngọc ngà châu báu
Hào quang sáng chói
Nàng lung linh
Trước muôn hoa tươi thắm
Đây mới là
Quê hương vĩnh hằng
Mà hai ta
Thường mơ để đến
Em nhìn thấy anh
Đi đúng con đường
Trở lại quê tiên
Em chờ anh
Người tốt bụng
Thủy chung của em
Tối giật mình tỉnh giấc
Mới hay
Là giấc chiêm bao
Nhưng sống nơi trần gian
Cũng là giấc chiêm bao
Chỉ có quê hương
Thiên giới
Là quê hương vĩnh hằng
Để sống đời
Vĩnh viễn cùng nhau
Nhìn tấm hình
Tôi đã khắc sâu
Lời thề non
Hẹn biển với nàng
* * *
Em chờ anh
Người tốt bụng
Thủy chung của em
Tối giật mình tỉnh giấc
Mới hay
Là giấc chiêm bao
Nhưng sống nơi trần gian
Cũng là giấc chiêm bao
Chỉ có quê hương
Thiên giới
Là quê hương vĩnh hằng
Để sống đời
Vĩnh viễn cùng nhau
Nhìn tấm hình
Tôi đã khắc sâu
Lời thề non
Hẹn biển với nàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
343
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHẲNG CÒN CHI
Nàng và tôi
Chung sống với nhau
Không bao lâu
Thời rạng nứt tình yêu
Tuy sống chung
Nhưng vợ chồng
Mỗi lúc một xa
Tôi nhìn về cuối trời
Nàng nhìn về cuối biển
Tình yêu
Giữa tôi và nàng
Phai lợt dần
Như làn mây khói
Cũng bởi không chung đường
Mà cuộc sống
Càng ngày càng cách xa
Nàng theo đời
Chạy theo
Con đường phù phiếm
Càng lún sâu
Vào cảnh giới xa hoa
Còn tôi đi theo
Con đường tranh đấu
Cảnh nhục vinh
Trong kiếp sống phôi pha
Rồi cuối cùng
Cảnh chia tay cũng đến
Những người con
Thời chẳng biết theo ai
Đời là thế
Biển trần
Muôn vạn lối
Con đường nào
Để chúng ta đi
Giờ nghĩ lại
Cũng tại mình mất Gốc
Cả hai người
Cùng đã lạc lối đi
Đi quá xa
Nên đâu còn gặp lại
Lạc Cội Nguồn
Thời cuộc sống
Chẳng ra chi
Ôi trần gian
Ôi muôn đường vạn lối
Con đường nào
Cũng đậm nét sầu bi
Có mấy ai
Mà tình yêu trọn vẹn
Hợp rồi tan
Thường rẽ lối bước đi
Hạnh phúc
Trở thành cơn mây khói
Hối tiếc đã rồi
Tan giấc mộng
Chẳng còn chi
* * *
Nàng theo đời
Chạy theo
Con đường phù phiếm
Càng lún sâu
Vào cảnh giới xa hoa
Còn tôi đi theo
Con đường tranh đấu
Cảnh nhục vinh
Trong kiếp sống phôi pha
Rồi cuối cùng
Cảnh chia tay cũng đến
Những người con
Thời chẳng biết theo ai
Đời là thế
Biển trần
Muôn vạn lối
Con đường nào
Để chúng ta đi
Giờ nghĩ lại
Cũng tại mình mất Gốc
Cả hai người
Cùng đã lạc lối đi
Đi quá xa
Nên đâu còn gặp lại
Lạc Cội Nguồn
Thời cuộc sống
Chẳng ra chi
Ôi trần gian
Ôi muôn đường vạn lối
Con đường nào
Cũng đậm nét sầu bi
Có mấy ai
Mà tình yêu trọn vẹn
Hợp rồi tan
Thường rẽ lối bước đi
Hạnh phúc
Trở thành cơn mây khói
Hối tiếc đã rồi
Tan giấc mộng
Chẳng còn chi
* * *
Ôi trần gian
Ôi muôn đường vạn lối
Con đường nào
Cũng đậm nét sầu bi
Có mấy ai
Mà tình yêu trọn vẹn
Hợp rồi tan
Thường rẽ lối bước đi
Hạnh phúc
Trở thành cơn mây khói
Hối tiếc đã rồi
Tan giấc mộng
Chẳng còn chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
344
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỪ LÚC QUEN NHAU
Từ lúc quen nhau
Chung cùng đường đi
Chưa nói một lời
Tỏ tình cùng nhau
Nhưng trong tâm tư
Ước mơ
Duyên mình thành đôi
Suốt đời
Chung sống bên nhau
Một đêm trăng sao
Gió đưa mây
Rồi mây đưa gió
Làn môi xính xắn
Như muốn nói điều gì
Chỉ thấy nàng
Mỉm cười rồi lặng im
Khi đã yêu
Hồn như nở hoa
Xây mộng tuyệt vời
Tôi nhìn nàng mỉm cười
Một câu tâm tình
Mối duyên đầu
Gắng bó từ đây
Từ đó gặp nhau
Lòng không ai ngại
Tình yêu vựt dậy
Tình yêu đắp xây
Tay nắm lấy bàn tay
Dắc nhau
Về Cội về Nguồn
Trên một còn đường
Truyền thống anh linh
Nhìn những cặp đôi
Kết hoa
Xuôi nguộc nẻo đường
Hạnh phúc ngập tràn
Lòng vui mừng
Trỗi dậy ước mơ
Nhìn nhau
Trong vòng tay yêu thương
Pháo hồng tiễn đưa
Những cặp đôi nên duyên
Nắng hồng chậm rơi
Gió nhẹ đưa hương
Làm xao động con tim
Bao giờ
Đến lược mình đây
Đường trần chung lối
Đấp xây mộng trần
* * *
Một đêm trăng sao
Gió đưa mây
Rồi mây đưa gió
Làn môi xính xắn
Như muốn nói điều gì
Chỉ thấy nàng
Mỉm cười rồi lặng im
Khi đã yêu
Hồn như nở hoa
Xây mộng tuyệt vời
Tôi nhìn nàng mỉm cười
Một câu tâm tình
Mối duyên đầu
Gắng bó từ đây
Từ đó gặp nhau
Lòng không ai ngại
Tình yêu vựt dậy
Tình yêu đắp xây
Tay nắm lấy bàn tay
Dắc nhau
Về Cội về Nguồn
Trên một còn đường
Truyền thống anh linh
Nhìn những cặp đôi
Kết hoa
Xuôi nguộc nẻo đường
Hạnh phúc ngập tràn
Lòng vui mừng
Trỗi dậy ước mơ
Nhìn nhau
Trong vòng tay yêu thương
Pháo hồng tiễn đưa
Những cặp đôi nên duyên
Nắng hồng chậm rơi
Gió nhẹ đưa hương
Làm xao động con tim
Bao giờ
Đến lược mình đây
Đường trần chung lối
Đấp xây mộng trần
* * *
Nhìn những cặp đôi
Kết hoa
Xuôi nguộc nẻo đường
Hạnh phúc ngập tràn
Lòng vui mừng
Trỗi dậy ước mơ
Nhìn nhau
Trong vòng tay yêu thương
Pháo hồng tiễn đưa
Những cặp đôi nên duyên
Nắng hồng chậm rơi
Gió nhẹ đưa hương
Làm xao động con tim
Bao giờ
Đến lược mình đây
Đường trần chung lối
Đấp xây mộng trần
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
345
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CỘI NGUỒN PHÙ SA
Cội Nguồn
Văn Hóa phù sa
Đã theo thời tốt
Đã ca thời lành
Những người
Về Cội về Nguồn
Thường là xanh tốt
Cuộc đời sum sê
Hồn xuân
Trỗi dậy nơi tâm
Trí xuân soi sáng
Biết bao đẹp lành
Cuộc đời
Luôn mãi yên bình
Cha che mẹ đỡ
Qua ghềnh lao đao
Hiếu trung
Rực rỡ ánh sao
Còn Nguồn còn Cội
Nở hoa cuộc đời
Theo ai
Cho bằng theo Trời
An vui tự tại
Sáng ngời tương lai
Rồng Tiên
Ta đắp ta xây
Ta ca ta hát
Ta bay khắp cùng
Việt Nam
Con cháu Vua Hùng
Đi theo di chí
Vua Hùng truyền trao
Anh linh
Truyền thống phất cao
Cho dân tộc Việt
Xứng danh Tiên Rồng
Cội Nguồn
Văn Hóa Cội Nguồn
Phù sa nước Việt
Đẹp lành
Năm nghìn năm
Làm cho
Nước Việt tốt tươi
Vang danh bốn bể
Năm châu đất trời
Phù sa
Kinh giáo sáng ngời
Phù sa nước Việt
Cội Nguồn Rồng Tiên
* * *
Cội Nguồn
Văn Hóa phù sa
Đã theo thời tốt
Đã ca thời lành
Những người
Về Cội về Nguồn
Thường là xanh tốt
Cuộc đời sum sê
Hồn xuân
Trỗi dậy nơi tâm
Trí xuân soi sáng
Biết bao đẹp lành
Cuộc đời
Luôn mãi yên bình
Cha che mẹ đỡ
Qua ghềnh lao đao
Hiếu trung
Rực rỡ ánh sao
Còn Nguồn còn Cội
Nở hoa cuộc đời
Theo ai
Cho bằng theo Trời
An vui tự tại
Sáng ngời tương lai
Rồng Tiên
Ta đắp ta xây
Ta ca ta hát
Ta bay khắp cùng
Việt Nam
Con cháu Vua Hùng
Đi theo di chí
Vua Hùng truyền trao
Anh linh
Truyền thống phất cao
Cho dân tộc Việt
Xứng danh Tiên Rồng
Cội Nguồn
Văn Hóa Cội Nguồn
Phù sa nước Việt
Đẹp lành
Năm nghìn năm
Làm cho
Nước Việt tốt tươi
Vang danh bốn bể
Năm châu đất trời
Phù sa
Kinh giáo sáng ngời
Phù sa nước Việt
Cội Nguồn Rồng Tiên
* * *
Cội Nguồn
Văn Hóa Cội Nguồn
Phù sa nước Việt
Đẹp lành
Năm nghìn năm
Làm cho
Nước Việt tốt tươi
Vang danh bốn bể
Năm châu đất trời
Phù sa
Kinh giáo sáng ngời
Phù sa nước Việt
Cội Nguồn Rồng Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
346
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỀ NGUỒN
Về Nguồn
Trên đường
Chúng ta đi
Đầy an vui
Bình yên
Những bước chân
Lòng hớn hở
Lan xa
Tận tới chân trời
Nghe ấm tình
Những bước cuộc đời
Bao niềm vui
Chẳng nói nên lời
Đường về Nguồn
Đường về trời
Ta đi giữa
Mùa xuân
Đầy tình thương
Đi theo lời kinh
Quốc Tổ truyền trao
Ta đi ta đi
Rực sáng ngàn sao
Soi đêm dài
Trong ánh lửa
Cội Nguồn
Ta đi
Đi giữa đời thường
Đi trong cuộc đời
Ánh sáng ban mai
Việt Nam Rồng Tiên
Việt Nam thiêng liêng
Qua từng bước,
Gian nan
Đi trong khủng bố
Đi trong sóng gió
Đi trong rừng gươm
Núi giáo
Đến đích rồi
Rực ánh mùa xuân
* * *
Về Nguồn
Trên đường
Chúng ta đi
Đầy an vui
Bình yên
Những bước chân
Lòng hớn hở
Lan xa
Tận tới chân trời
Nghe ấm tình
Những bước cuộc đời
Bao niềm vui
Chẳng nói nên lời
Đường về Nguồn
Đường về trời
Ta đi giữa
Mùa xuân
Đầy tình thương
Đi theo lời kinh
Quốc Tổ truyền trao
Ta đi ta đi
Rực sáng ngàn sao
Soi đêm dài
Trong ánh lửa
Cội Nguồn
Ta đi
Đi giữa đời thường
Đi trong cuộc đời
Ánh sáng ban mai
Việt Nam Rồng Tiên
Việt Nam thiêng liêng
Qua từng bước,
Gian nan
Đi trong khủng bố
Đi trong sóng gió
Đi trong rừng gươm
Núi giáo
Đến đích rồi
Rực ánh mùa xuân
* * *
Ta đi
Đi giữa đời thường
Đi trong cuộc đời
Ánh sáng ban mai
Việt Nam Rồng Tiên
Việt Nam thiêng liêng
Qua từng bước,
Gian nan
Đi trong khủng bố
Đi trong sóng gió
Đi trong rừng gươm
Núi giáo
Đến đích rồi
Rực ánh mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
347
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TA ĐI
Ta đi
Đi cứu nước non
Đuổi quân xâm lược
Ra khỏi giang san
Việt Nam
Con cháu Tiên Rồng
Đi theo
Tiếng gọi Vua Hùng
Biển trời ta giữ
Núi rừng ta coi
Những khi
Dồn bước hành quân
Lắng nghe hơi ấm
Bừng lên cuộc đời
Đèo mây
Xa tận chân trời
Con đường quanh quẹo
Ngoèn ngoèo trong mây
Non sông
Đất nước ta đây
Ông Cha để lại
Đắp xây giữ gìn
Kìa biển bạc
Kìa rừng vàng
Non sông gấm vóc
Địa đàng cõi tiên
Đất trời
Nam Việt Việt nam
Là nơi Thánh Địa
Thế gian ai bằng
Rồng Tiên
Con cháu nhà Trời
Mang gươm văn hóa
Sáng ngời uy linh
Việt Nam
Như vụt lớn lên
Trưởng thành già dặn
Bay lên rợp trời
Ngọn đèn
Chân lý sáng ngời
Ấm lòng trái đất
Khắp cùng năm châu
Bao cặp mắt
Đêm Đêm trông đợi
Ánh bình minh
Vựt dậy Việt Nam
Sáng ngời
Muôn đạo hào quang
Ôi Việt Nam
Ôi Việt Nam
Ôi Tổ Quốc vinh quang
* * *
Ta đi
Đi cứu nước non
Đuổi quân xâm lược
Ra khỏi giang san
Việt Nam
Co cháu Tiên Rồng
Đi theo
Tiếng gọi Vua Hùng
Biển trời ta giữ
Núi rừng ta coi
Những khi
Dồn bước hành quân
Lắng nghe hơi ấm
Bừng lên cuộc đời
Đèo mây
Xa tận chân trời
Con đường quanh quẹo
Ngoèn ngoèo trong mây
Non sông
Đất nước ta đây
Ông Cha để lại
Đắp xây giữ gìn
Kìa biển bạc
Kìa rừng vàng
Non sông gấm vóc
Địa đàng cõi tiên
Đất trời
Nam Việt Việt nam
Là nơi Thánh Địa
Thế gian ai bằng
Rồng Tiên
Con cháu nhà Trời
Mang gươm văn hóa
Sáng ngời uy linh
Việt Nam
Như vụt lớn lên
Trưởng thành già dặn
Bay lên rợp trời
Ngọn đèn
Chân lý sáng ngời
Ấm lòng trái đất
Khắp cùng năm châu
Bao cặp mắt
Đêm Đêm trông đợi
Ánh bình minh
Vựt dậy Việt Nam
Sáng ngời
Muôn đạo hào quang
Ôi Việt Nam
Ôi Việt Nam
Ôi Tổ Quốc vinh quang
* * *
Bao cặp mắt
Đêm Đêm trông đợi
Ánh bình minh
Vựt dậy Việt Nam
Sáng ngời
Muôn đạo hào quang
Ôi Việt Nam
Ôi Việt Nam
Ôi Tổ Quốc vinh quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
348
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HÀNH KHÚC
RỒNG TIÊN
Thế kỷ hai mốt
Hành khúc Rồng Tiên
Trùng trùng toàn dân
Tiến bước theo
Con đường Quốc Tổ
Truyền Thiên Ý
Lập chiến công
Dâng lên Tạo Hóa
Dâng lên Vua Hùng
Chiến công lẫy lừng
Rực rỡ ngàn hoa
Rồng Tiên quyết thắng
Cội Nguồn sáng soi
Con đường Việt Nam
Con đường Việt Nam
Giải thoát thế nhân
Quê trời trở lại
Không còn sa đọa
Thời Rồng Tiên
Lòng từ bi
Thúc dục chúng ta
Chiến đấu
Vì nhân loài
Vì bốn bể năm châu
Một thế giới
Không còn chiến tranh
Sống an vui
Hạnh phúc
Rực thắm mùa xuân
Quốc Tổ Anh Linh
Quốc Tổ Anh Linh
Cùng dân tộc tiến lên
Luôn phất cao
Chí khí hùng anh
Trùng trùng kinh giáo
Trùng trùng kinh thơ
Quyết giành chiến thắng
Sử, Văn chém tới
Sấm nổ trời xanh
Khí phách Rồng Tiên
Đâu ngại
Núi cao vựt thẳm
Sanh tử không màng
Lòng độ gười
Cao ngút trời xanh
Nhân loại anh em
Hãy phất cao
Ý chí độ nhân
Phá hết tối tăm
Giải phóng ngu si
Không còn ngoại xâm
Vì Độc Lập Tự Do
Vì Mưu Cầu Hạnh Phúc
Vì Công Bằng Bình Đẳng
Nhân quyền dân chủ
Ấm no tiến lên
Việt Nam hành khúc Rồng Tiên
* * *
Thế kỷ hai mốt
Hành khúc Rồng Tiên
Trùng trùng toàn dân
Tiến bước theo
Con đường Quốc Tổ
Truyền Thiên Ý
Lập chiến công
Dâng lên Tạo Hóa
Dâng lên Vua Hùng
Chiến công lẫy lừng
Rực rỡ ngàn hoa
Rồng Tiên quyết thắng
Cội Nguồn sáng soi
Con đường Việt Nam
Con đường Việt Nam
Giải thoát thế nhân
Quê trời trở lại
Không còn sa đọa
Thời Rồng Tiên
Lòng từ bi
Thúc dục chúng ta
Chiến đấu
Vì nhân loài
Vì bốn bể năm châu
Một thế giới
Không còn chiến tranh
Sống an vui
Hạnh phúc
Rực thắm mùa xuân
Quốc Tổ Anh Linh
Quốc Tổ Anh Linh
Cùng dân tộc tiến lên
Luôn phất cao
Chí khí hùng anh
Trùng trùng kinh giáo
Trùng trùng kinh thơ
Quyết giành chiến thắng
Sử, Văn chém tới
Sấm nổ trời xanh
Khí phách Rồng Tiên
Đâu ngại
Núi cao vựt thẳm
Sanh tử không màng
Lòng độ gười
Cao ngút trời xanh
Nhân loại anh em
Hãy phát cao
Ý chí độ nhân
Phá hết tối tăm
Giải phóng ngu si
Không còn ngoại xâm
Vì Độc Lập Tự Do
Vì Mưu Cầu Hạnh Phúc
Công Bằng Bình Đẳng
Nhân quyền dân chủ
Ấm no tiến lên
Việt Nam hành khúc Rồng Tiên
* * *
Hãy phát cao
Ý chí độ nhân
Phá hết tối tăm
Giải phóng ngu si
Vì Độc Lập Tự Do
Vì Mưu Cầu Hạnh Phúc
Công Bằng Bình Đẳng
Nhân quyền dân chủ
Ấm no tiến lên
Việt Nam hành khúc Rồng Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
349
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÔI LÀ
Con là
Hạt bụi giọt sương
Nhưng không bỏ Cội
Mãi nương Cha Trời
Con là
Ngọn gió trên đồi
Và con
Mãi mãi
Không rời quê hương
Cuộc đời
Sáng nắng chiều mưa
Nhưng không
Vì thế
Mà quên Cội Nguồn
Lang thang mây bạc
Khắp cùng
Cây cần
Con biến
Mưa rào cho cây
Con là
Thập cẩm xưa nay
Chôm chôm vú sửa
Vườn rau quả cà
Bửa thời
Mặc áo đông tà
Thấm mùi trần tục
Cuộc trần bể dâu
Con là
Con cháu Rồng Tiên
Nên con mãi mãi
Không quên Cội Nguồn
Cuộc đời
Luôn mãi tôn thờ
Hùng vương Quốc Tổ
Cõi bờ nước non
Đời con
Như phấn mật hoa
Cho ong thỏa thích
Tự do no lòng
Con đi
Đi mãi khắp cùng
Nhưng con
Vẫn nhớ
Cội Nguồn của con
Giọt sương Hạt Bụi
Nhỏ nhoi
Thế mà ôm cả
Nước non biển trời
Cuộc đời
Tuy nhỏ không rời
Cội Nguồn vũ trụ
Cội Nguồn của con
* * *
Con là
Hạt bụi giọt sương
Nhưng không bỏ Cội
Mãi nương Cha Trời
Con là
Ngọn gió trên đồi
Và con
Mãi mãi
Không rời quê hương
Cuộc đời
Sáng nắng chiều mưa
Nhưng không
Vì thế
Mà quên Cội Nguồn
Lang thang mây bạc
Khắp cùng
Cây cần
Con biến
Mưa rào cho cây
Con là
Thập cẩm xưa nay
Chôm chôm vú sửa
Vườn rau quả cà
Bửa thời
Mặc áo đông tà
Thấm mùi trần tục
Cuộc trần bể dâu
Con là
Con cháu Rồng Tiên
Nên con mãi mãi
Không quên Cội Nguồn
Cuộc đời
Luôn mãi tôn thờ
Hùng vương Quốc Tổ
Cõi bờ nước non
Đời con
Như phấn mật hoa
Cho ong thỏa thích
Tự do no lòng
Con đi
Đi mãi khắp cùng
Nhưng con
Vẫn nhớ
Cội Nguồn của con
Giọt sương Hạt Bụi
Nhỏ nhoi
Thế mà ôm cả
Nước non biển trời
Cuộc đời
Tuy nhỏ không rời
Cội Nguồn vũ trụ
Cội Nguồn của con
* * *
Con đi
Đi mãi khắp cùng
Nhưng con
Vẫn nhớ
Cội Nguồn của con
Giọt sương Hạt Bụi
Nhỏ nhoi
Thế mà ôm cả
Nước non biển trời
Cuộc đời
Tuy nhỏ không rời
Cội Nguồn vũ trụ
Cội Nguồn của con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
350
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
QUỐC TỔ
Quốc Tổ
Là người
Vĩ đại nhất trần gian
Lòng người mênh mông
Như biển cả, đại dương
Như trời cao
Đất rộng bao la
Quốc Tổ
Thương dân như con
Trong trái tim nhân loại
Rộng lớn
Đẹp biết bao
Quốc Tổ
Ông Tổ dựng nước
Cả cuộc đời
Chăm lo
Hạnh phúc cho dân
Cả cuộc đời
Hi sinh
Xây dựng nước non
Để lại giang sa
Cho cháu con
Rồng Tiên
Quốc Tổ về trời
Năm nghìn năm
Vì thương nhân loại
Hồng trần
Thương con cháu
Tiên Rồng Việt Nam
Quốc tổ lâm phàm
Trở về
Sanh làm người thường
Cực khổ trăm bề
Hi sinh cuộc đời
Cho dân tộc Việt Nam
Giam mình
Trong bốn bức tường
Bảy mươi năm cuộc đời
Để lại
Văn Hóa Cội Nguồn
Cứu nguy dân tộc
Thoát khỏi nô lệ
Ngoại xâm
Lấy lại khí thế
Rồng tiên.
Đem lại mùa xuân
Cho toàn thế giới
Mở cửa thiên đàng
Đưa nhân loại về trởi
Lấp cửa địa ngục
Dứt đường khổ đau
Quốc Tổ
Là người Cha Già
Tình yêu
Tha thiết nhất
Trong lòng dân tộc
Và thế giới năm châu
Rất thanh cao
Không gợn trần nhơ
Thơm ngát hương sen
Mãi ngàn đời
Quốc Tổ
Là ánh mặt trời
Soi sáng tận tâm hồn
Lời dạy của người
Là vườn hoa
Dâng tặng cho đời
Hưởng mãi mùa xuân
Quốc Tổ
Trao tặng cho người
Chìa khóa vạn năng
Mở kho báu vũ trụ
Muốn gì được nấy
An vui hạnh phúc
Tự tại vĩnh hằng
Trên các cõi trời, tần trời
Trần gian
Nhân loại địa cầu
Xin khắc sâu ơn người
Trong trái tim nhân loại
Và con cháu Tiên rồng Việt Nam
* * *
Quốc Tổ
Là người
Vĩ đại nhất trần gian
Lòng người mênh mông
Như biển cả, đại dương
Như trời cao
Đất rộng bao la
Quốc Tổ
Thương dân như con
Trong trái tim nhân loại
Rộng lớn
Đẹp biết bao
Quốc Tổ
Ông Tổ dựng nước
Cả cuộc đời
Chăm lo
Hạnh phúc cho dân
Cả cuộc đời
Hi sinh
Xây dựng nước non
Để lại giang sa
Cho cháu con
Rồng Tiên
Quốc Tổ về trời
Năm nghìn năm
Vì thương nhân loại
Hồng trần
Thương con cháu
Tiên Rồng Việt Nam
Quốc tổ lâm phàm
Trở về
Sanh làm người thường
Cực khổ trăm bề
Hi sinh cuộc đời
Cho dân tộc Việt Nam
Giam mình
Trong bốn bức tường
Bảy mươi năm cuộc đời
Để lại
Văn Hóa Cội Nguồn
Cứu nguy dân tộc
Thoát khỏi nô lệ
Ngoại xâm
Lấy lại khí thế
Rồng tiên.
Đem lại mùa xuân
Cho toàn thế giới
Mở cửa thiên đàng
Đưa nhân loại về trởi
Lấp cửa địa ngục
Dứt đường khổ đau
Quốc Tổ
Là người Cha Già
Tình yêu
Tha thiết nhất
Trong lòng dân tộc
Và thế giới năm châu
Rất thanh cao
Không gợn trần nhơ
Thơm ngát hương sen
Mãi ngàn đời
Quốc Tổ
Là ánh mặt trời
Soi sáng tận tâm hồn
Lời dạy của người
Là vườn hoa
Dâng tặng cho đời
Hưởng mãi mùa xuân
Quốc Tổ
Trao tặng cho người
Chìa khóa vạn năng
Mở kho báu vũ trụ
Muốn gì được nấy
An vui hạnh phúc
Tự tại vĩnh hằng
Trên các cõi trời, tần trời
Nhân loại địa cầu
Xin khắc sâu ơn người
Trong trái tim nhân loại
Và con cháu Tiên rồng Việt Nam
* * *
Quốc Tổ
Là ánh mặt trời
Soi sáng tận tâm hồn
Lời dạy của người
Là vườn hoa
Dâng tặng cho đời
Hưởng mãi mùa xuân
Quốc Tổ
Trao tặng cho người
Chìa khóa vạn năng
Mở kho báu vũ trụ
Muốn gì được nấy
An vui hạnh phúc
Tự tại vĩnh hằng
Trên các cõi trời, tần trời
Nhân loại địa cầu
Xin khắc sâu ơn người
Trong trái tim nhân loại
Và con cháu Tiên rồng Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
351
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGƯỜI VIỆT NAM
Người Việt Nam
Nòi giống Rồng Tiên
Người Việt Nam
Gian khó gian nan
Lưu lạc năm châu
Vì chiến tranh
Người ở lại
Nhớ người ra đi
Người Việt Nam
Khốn khổ biết bao
Hết giặc nầy xâm lược
Đến giặc kia xâm lăng
Lắm mưa bom
Nhiều gió đạn
Cày xới
Thật thảm thê
Người lìa quê
Trông mong ngày trở lại
Hội tụ gia đình
Bè bạn thân yêu
Bao con sông
Khắp nước non
Đây bến đợi
Kia bến chờ
Đêm đêm
Trăng sao hiện về
Trên bầu trời hun hút
Sáng mập mờ nhớ ai
Người Việt Nam
Luôn là mong với ước
Sống yên lành
Trong cuộc sống tự do
Lòng thân thiện
Khắp hoàn cầu trái đất
Như người nhà
Khắp cả năm châu
Con sông quê
Luôn nhớ người xa xứ
Núi đã già
Càng nhớ những người con
Mây kia vẫn bay
Bốn mùa vẫn
Vui vầy luân chuyển
Mai, sen, cúc,
Thi nhau cùng hoa cải
Khoe sắc hương
Lan tỏa khắp quê nhà
Người Việt Nam
Đau lòng khi chia cắt
Tay và chân
Mãi khắn khít với nhau
Dù cho mai nầy
Non nước ra sao
Người Việt Nam
Vẫn đoàn kết
Keo sơn một nhà
* * *
Người Việt Nam
Nòi giống Rồng Tiên
Người Việt Nam
Gian khó gian nan
Lưu lạc năm châu
Vì chiến tranh
Người ở lại
Nhớ người ra đi
Người Việt Nam
Khốn khổ biết bao
Hết giặc nầy xâm lược
Đến giặc kia xâm lăng
Lắm mưa bom
Nhiều gió đạn
Cày xới
Thật thảm thê
Người lìa quê
Trông mong ngày trở lại
Hội tụ gia đình
Bè bạn thân yêu
Bao con sông
Khắp nước non
Đây bến đợi
Kia bến chờ
Đêm đêm
Trăng sao hiện về
Trên bầu trời hun hút
Sáng mập mờ nhớ ai
Người Việt Nam
Luôn là mong với ước
Sống yên lành
Trong cuộc sống tự do
Lòng thân thiện
Khắp hoàn cầu trái đất
Như người nhà
Khắp cả năm châu
Con sông quê
Luôn nhớ người xa xứ
Núi đã già
Càng nhớ những người con
Mây kia vẫn bay
Bốn mùa vẫn
Vui vầy luân chuyển
Mai, sen, cúc,
Thi nhau cùng hoa cải
Khoe sắc hương
Lan tỏa khắp quê nhà
Người Việt Nam
Đau lòng khi chia cắt
Tay và chân
Mãi khắn khít với nhau
Dù cho mai nầy
Non nước ra sao
Người Việt Nam
Vẫn đoàn kết
Keo sơn một nhà
* * *
Người Việt Nam
Luôn là mong với ước
Sống yên lành
Trong cuộc sống tự do
Lòng thân thiện
Khắp hoàn cầu trái đất
Như người nhà
Khắp cả năm châu
Con sông quê
Luôn nhớ người xa xứ
Núi đã già
Càng nhớ những người con
Mây kia vẫn bay
Bốn mùa vẫn
Vui vầy luân chuyển
Mai, sen, cúc,
Thi nhau cùng hoa cải
Khoe sắc hương
Lan tỏa khắp quê nhà
Người Việt Nam
Đau lòng khi chia cắt
Tay và chân
Mãi khắn khít với nhau
Dù cho mai nầy
Non nước ra sao
Người Việt Nam
Vẫn đoàn kết
Keo sơn một nhà
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
352
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NON NƯỚC QUÊ TA
Việt Nam
Non nước quê ta
Hàng năm mưa lụt
Phù sa đất bồi
Từ sông suối
Từ ngọn đồi
Đều mang hồn Việt
Đất trời Việt Nam
Lắm mưa bão
Khi đông sang
Nhưng nhờ mưa bão
Phù sa kéo về
Xuân đã đến
Tràn trề sắc thắm
Ong bướm say
Ngọt lắm bờ môi
Thu chưa đến
Sen còn khoe sắc
Thu đến rồi
Cây thay lá rụng rơi
Ôi Việt Nam
Ôi đất trời đẹp lắm
Mây biển vào
Tìm non núi dạo chơi
Cây đón mây
Cây tròn xe táng lá
Lác đác non tiên
Cánh hạt bay
Phải chăng đây
Việt Nam là tiên cảnh
Khắp đất trời
Đều là chốn bồng lai
Ai đã mang
Một người con xác Việt
Dù xa quê
Đi khắp chốn đông tây
Hồn đất việt
Vẫn ngày đêm nhung nhớ
Những người con
Biền biệt chốn phương xa
Dòng sông quê
Vẫn chờ mong đưa đón
Con đò xưa
Vẫn trông ngóng đợi chờ
Khói lam chiều
Mãi bay lên tìm kiếm
Những người con
Lâu lắm chẳng thấy về
Những chuyến tàu
Vẫn bay đi bay đến
Thành phố buồn
Vẫn trông ngóng đợi con
Ôi Việt Nam
Quê ta non với nước
Luôn mong chờ
Những người con
Lưu lạc chốn phương xa
Việt Nam non nước quê ta
* * *
Việt Nam
Non nước quê ta
Hàng năm mưa lụt
Phù sa đất bồi
Từ sông suối
Từ ngọn đồi
Đều mang hồn Việt
Đất trời Việt Nam
Lắm mưa bão
Khi đông sang
Nhưng nhờ mưa bão
Phù sa kéo về
Xuân đã đến
Tràn trề sắc thắm
Ong bướm say
Ngọt lắm bờ môi
Thu chưa đến
Sen còn khoe sắc
Thu đến rồi
Cây thay lá rụng rơi
Ôi Việt Nam
Ôi đất trời đẹp lắm
Mây biển vào
Tìm non núi dạo chơi
Cây đón mây
Cây tròn xe táng lá
Lác đác non tiên
Cánh hạt bay
Phải chăng đây
Việt Nam là tiên cảnh
Khắp đất trời
Đều là chốn bồng lai
Ai đã mang
Một người con xác Việt
Dù xa quê
Đi khắp chốn đông tây
Hồn đất việt
Vẫn ngày đêm nhung nhớ
Những người con
Biền biệt chốn phương xa
Dòng sông quê
Vẫn chờ mong đưa đón
Con đò xưa
Vẫn trông ngóng đợi chờ
Khói lam chiều
Mãi bay lên tìm kiếm
Những người con
Lâu lắm chẳng thấy về
Những chuyến tàu
Vẫn bay đi bay đến
Thành phố buồn
Vẫn trông ngóng đợi con
Ôi Việt Nam
Quê ta non với nước
Luôn mong chờ
Những người con
Lưu lạc chốn phương xa
Việt Nam non nước quê ta
* * *
Ôi Việt Nam
Quê ta non với nước
Luôn mong chờ
Những người con
Lưu lạc chốn phương xa
Việt Nam non nước quê ta
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
353
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỒNG HÀNH CÙNG NHAU
Hai ta về Nguồn
Đồng hành cùng nhau
Như cây có Gốc
Như sông có Nguồn
Đời ta vững vàng
Dù cho mưa nắng
Dù cho bão tố
Thời hai chúng ta
Vẫn sống yên bình
Anh biết nhận nhìn
Em biết cận kề
Cha Trời Mẹ Trời
Và hai chúng ta
Cuộc sống êm đềm
Ai nói mặt ai
Dù là chê bai
Dù là bừa bác
Thời hai chúng ta
Cũng chẳng thay lòng
Tôn kính Cội Nguồn
Yêu mến Cội Nguồn
Anh mãi truyền kinh
Tháng ngày chỉ chăm
Thiên Ý gieo ra
Phước lộc xanh tốt
May mắn nở hoa
Cho hai chúng ta
Gặt nhiều hạnh phúc
Đạt nhiều mong ước
Như gấm thêm hoa
Đã về Nguồn
Không phận biệt giàu nghèo
Sông sâu ta vẫn lội
Vạn đèo ta cũng qua
Miễn là
Ta mãi gần Ta
Có nhau cuộc sống
Hai ta mãi gần
Em là Phụng
Anh là rồng
Đẹp đôi
Đẹp cả tấm lòng cùng nhau
Chung bước đôi ta
Rồng Tiên xông pha
Một đời vì nước
Một đời vì dân
Nên duyên đôi ta
Gắn bó chung thân
Nhịp cầu kết nối
Ta có nhau trọn đời
Cho đến ngày mai
Dù mưa hay nắng
Thời hai chúng ta
Không thay đổi lòng
Ta có Cội Nguồn
Đời ta vững vàng
Bàn tay ta nàng
Thuận vợ thuận chồng
Lấp biển
Vá trời cũng được
Huống chi
Dời núi lấp sông
Đồng hành chung sức
Cùng nhau gánh gồng
Trăm năm hạnh phúc
Đường trần ta đi
* * *
Ai nói mặt ai
Dù là chê bai
Dù là bừa bác
Thời hai chúng ta
Cũng chẳng thay lòng
Tôn kính Cội Nguồn
Yêu mến Cội Nguồn
Anh mãi truyền kinh
Tháng ngày chỉ chăm
Thiên Ý gieo ra
Phước lộc xanh tốt
May mắn nở hoa
Cho hai chúng ta
Gặt nhiều hạnh phúc
Đạt nhiều mong ước
Như gấm thêm hoa
Đã về Nguồn
Không phận biệt giàu nghèo
Sông sâu ta vẫn lội
Vạn đèo ta cũng qua
Miễn là
Ta mãi gần Ta
Có nhau cuộc sống
Hai ta mãi gần
Em là Phụng
Anh là rồng
Đẹp đôi
Đẹp cả tấm lòng cùng nhau
Chung bước đôi ta
Rồng Tiên xông pha
Một đời vì nước
Một đời vì dân
Nên duyên đôi ta
Gắn bó chung thân
Nhịp cầu kết nối
Ta có nhau trọn đời
Cho đến ngày mai
Dù mưa hay nắng
Thời hai chúng ta
Không thay đổi lòng
Ta có Cội Nguồn
Đời ta vững vàng
Bàn tay ta nàng
Thuận vợ thuận chồng
Lấp biển
Vá trời cũng được
Huống chi
Dời núi lấp sông
Đồng hành chung sức
Cùng nhau gánh gồng
Trăm năm hạnh phúc
Đường trần ta đi
* * *
Ta có Cội Nguồn
Đời ta vững vàng
Bàn tay ta nàng
Thuận vợ thuận chồng
Lấp biển
Vá trời cũng được
Huống chi
Dời núi lấp sông
Đồng hành chung sức
Cùng nhau gánh gồng
Trăm năm hạnh phúc
Đường trần ta đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
354
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LÒNG TA ĐÃ QUYẾT
Ai nói mặt ai
Lòng ta vẫn quyết
Niềm tin vững chắc
Theo Cội theo Nguồn
Theo Cha Mẹ Trời
Núi đao không sờn
Biển giáo vượt qua
Chí trong ta
Mặt sức xông pha
Tung hoành ngang dọc
Truyền giáo Trời Cha
Gieo trồng cây đức
Cho phúc nở hoa
Ai bác mặt ai
Lòng ta mãi theo
Chung cùng truyền giáo
Vượt núi cheo leo
Sông sâu không ngán
Vạn đèo xông pha
Con Trời là thế
Chẳng sợ chông gai
Bát phong xoay chuyển
Nghịch cảnh chất chồng
Vẫn không sờn lòng
Khí phách nở hoa
Mồ hôi đã đổ
Cho phúc sanh sôi
Cha Trời trên đầu
Nào phải xa xôi
Một lòng vì Cội
Tâm sáng muôn nơi
Duyên Trời đã định
Phật, Thánh an ngôi
Một vừng hào quang
Trong tâm xuất hiện
Mặt trời trí tuệ
Mặt trời sang soi
Ta có người Cha
Người Cha vũ trụ
Quyền năng vô hạn
Không để lạc Cha
Cội Nguồn nương tựa
Đời ta nở hoa
Ai nói mặt ai
Lòng ta vẫn quyết
Theo Cha Mẹ Trời
* * *
Ai bác mặt ai
Lòng ta mãi theo
Chung cùng truyền giáo
Vượt núi cheo leo
Sông sâu không ngán
Vạn đèo xông pha
Con Trời là thế
Chẳng sợ chông gai
Bát phong xoay chuyển
Nghịch cảnh chất chồng
Vẫn không sờn lòng
Khí phách nở hoa
Mồ hôi đã đổ
Cho phúc sanh sôi
Cha Trời trên đầu
Nào phải xa xôi
Một lòng vì Cội
Tâm sáng muôn nơi
Duyên Trời đã định
Phật, Thánh an ngôi
Một vừng hào quang
Trong tâm xuất hiện
Mặt trời trí tuệ
Mặt trời sang soi
Ta có người Cha
Người Cha vũ trụ
Quyền năng vô hạn
Không để lạc Cha
Cội Nguồn nương tựa
Đời ta nở hoa
Ai nói mặt ai
Lòng ta vẫn quyết
Theo Cha Mẹ Trời
* * *
Ta có người Cha
Người Cha vũ trụ
Quyền năng vô hạn
Không để lạc Cha
Cội Nguồn nương tựa
Đời ta nở hoa
Ai nói mặt ai
Lòng ta vẫn quyết
Theo Cha Mẹ Trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
355
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỆ NHẤT VIỆT NAM
Đất nước Việt Nam
Đất nước lâu đời
Kể từ khởi Nguồn
Niên Đại Hùng Vương
Cho đến ngày nay
Năm nghìn năm
Văn Hiến
Chiều dài lịch sử
Đệ nhất Việt Nam
Hình cong chữ S
Rực rỡ vàng son
Bề dày đàn anh
Bề sâu có một
Dân Tộc Đại Việt
Phát Nguồn
Từ thời Hồng Bàng
Đến thời Hồng Đế,
Kế đến
Viêm Đế Thần Nông
Văn minh lúa nước
Chấn động rền vang
Bề dày
Hơn mười nghìn năm
Hôn nay giờ đây
Truyền thống anh linh
Việt Nam trỗi dậy
Cất cánh để bay
Bay về vũ trụ
Cội Nguồn Cha Ông
Long Hoa hội tụ
Rồng Tiên Việt Nam
Thiên Ý huyền cơ
Mặt trời Văn Hóa
Tỏa sáng năm châu
Việt Nam cỗ thụ
Lịch sử lâu đời
Chiếc nôi nhân loại
Thần Tiên giáng hạ
Việt Nam đại dương
Nối liền năm châu
Đất đai liên thông
Nối liền thế giới
Thiên thời địa lợi
Địa cuộc Trời cho
Quê hương địa linh
Sản sanh nhân tài
Rạng danh thế giới
Việt Nam đất Thánh
Mạch Rồng nối khắp
Phụng lượn sông sa
Rừng vàng biển bạc
Bốn mùa hiện rõ
Thứ gì cũng có
Không nước nào hơn
Đẹp lắm quê hương
Ngọt ngào đất mẹ
Hoa thơm quả ngọt
Ôn đới quanh năm
Mạch Rồng nối khắp
Phụng lượn sông sa
Bao nhiêu tốt đẹp
Đều ở Việt Nam
Địa Long vũ trụ
Đệ nhất thế gian
* * *
Việt Nam đất Thánh
Mạch Rồng nối khắp
Phụng lượn sông sa
Rừng vàng biển bạc
Bốn mùa hiện rõ
Thứ gì cũng có
Không nước nào hơn
Đẹp lắm quê hương
Ngọt ngào đất mẹ
Hoa thơm quả ngọt
Ôn đới quanh năm
Mạch Rồng nối khắp
Phụng lượn sông sa
Bao nhiêu tốt đẹp
Đều ở Việt Nam
Địa Long vũ trụ
Đệ nhất thế gian
Bao nhiêu tốt đẹp
Đều ở Việt Nam
Địa Long vũ trụ
Đệ nhất thế gian
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
356
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỜI NGƯỜI
Đời người là một
Phim trường tự đóng
Sống và làm
Năm tháng lui cui
Từng gian khổ
Và cũng từng trả giá
Cho việc làm
Sai trái cảnh lợi danh
Đời là bức tranh
Lắm muôn hình họa tiết
Cảnh vui buồn dược mất
Lẫn lộn giữa yêu thương
Cảnh đậm đà
Bao lời ru mật ngọt
Trên trường đời
Tiếng võng xít đu đưa
Ai vì ai
Ai hại ai
Theo dòng đời cuộc sống
Bao cảnh hình
Đọng lại ở nơi tâm
Đời là
Một phim trường to lớn
Đủ tuồng đời
Và cũng lắm bể dâu
Chân đã quen
Theo lối mòn tâm tưởng
Gặt hái những gì
Mình đã gieo ra
Từ lúc gieo trồng
Gieo không cần suy nghĩ
Để giờ đây
Gặt lấy những phong ba
Vai gánh nặng
Bao nghiệp đời bám lấy
Khổ lắm cuộc đời
Khổ nặng cái ta
Đời là một
Bài ca không hồi kết
Như gon tàu
Nối tiếp tận xa xa
Ôi đời người
Ôi chỉ là giả tạm
Mấy mươi năm
Thời biến mất
Có đâu xa
Lớn lên từ cát bụi
Trở về là cát bụi
Hồn ra đi
Theo nghiệp đã gieo ra
Thiện siêu ác đọa
Vốn do ta gieo trồng
Đời người
Là một phim trường
Dựng lên vui khổ
Mất còn do ta
* * *
Đời là
Một phim trường to lớn
Đủ tuồng đời
Và cũng lắm bể dâu
Chân đã quen
Theo lối mòn tâm tưởng
Gặt hái những gì
Mình đã gieo ra
Từ lúc gieo trồng
Gieo không cần suy nghĩ
Để giờ đây
Gặt lấy những phong ba
Vai gánh nặng
Bao nghiệp đời bám lấy
Khổ lắm cuộc đời
Khổ nặng cái ta
Đời là một
Bài ca không hồi kết
Như gon tàu
Nối tiếp tận xa xa
Ôi đời người
Ôi chỉ là giả tạm
Mấy mươi năm
Thời biến mất
Có đâu xa
Lớn lên từ cát bụi
Trở về là cát bụi
Hồn ra đi
Theo nghiệp đã gieo ra
Thiện siêu ác đọa
Vốn do ta gieo trồng
Đời người
Là một phim trường
Dựng lên vui khổ
Mất còn do ta
* * *
Lớn lên từ cát bụi
Trở về là cát bụi
Hồn ra đi
Theo nghiệp đã gieo ra
Thiện siêu ác đọa
Vốn do ta gieo trồng
Đời người
Là một phim trường
Dựng lên vui khổ
Mất còn do ta
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
357
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HAI TA
Hai ta
Chung cùng đất nước
Một Cội Nguồn
Nối liền hai ta
Từng sanh ra
Trên quê hương đất mẹ
Cũng lũy tre
Đồng ruộng xanh rì
Cũng xốm thôm
Thành phố đông người
Tình quê đậm đà
Nôi tình khôn lớn
Quê hương là
Sữa mẹ nôi con
Hai ta lớn lên
Từ ruộng lúa nương dâu
Từ dòng sông bến nước
Chân quen
Đường mòn quê xốm
Chân bước đường đời
Phố thị xôn xao
Khói lam chiều
Dạt dào nỗi nhớ
Hàng cau dừa
Đánh nhịp gọi mây
Sương đêm
Trăng rằm soi bóng
Giã gạo chày đôi
Nhịp trống quê hương
Dù xa xôi
Hay còn trên đất nước
Luôn nhớ về câu hát
Lời ru của mẹ ngọt bùi
Nhớ ngày trong nôi
Đẹp mãi trong đời
Rồng Tiên vận hội
Quê nhà nở hoa
Hai ta nắm lấy bàn tay
Đi về một hướng
Đắp xây mộng lành
* * *
Hai ta
Chung cùng đất nước
Một Cội Nguồn
Nối liền hai ta
Từng sanh ra
Trên quê hương đất mẹ
Cũng lũy tre
Đồng ruộng xanh rì
Cũng xốm thôm
Thành phố đông người
Tình quê đậm đà
Nôi tình khôn lớn
Quê hương là
Sữa mẹ nôi con
Hai ta lớn lên
Từ ruộng lúa nương dâu
Từ dòng sông bến nước
Chân quen
Đường mòn quê xốm
Chân bước đường đời
Phố thị xôn xao
Khói lam chiều
Dạt dào nỗi nhớ
Hàng cau dừa
Đánh nhịp gọi mây
Sương đêm
Trăng rằm soi bóng
Giã gạo chày đôi
Nhịp trống quê hương
Dù xa xôi
Hay còn trên đất nước
Luôn nhớ về câu hát
Lời ru của mẹ ngọt bùi
Nhớ ngày trong nôi
Đẹp mãi trong đời
Rồng Tiên vận hội
Quê nhà nở hoa
Hai ta nắm lấy bàn tay
Đi về một hướng
Đắp xây mộng lành
* * *
Dù xa xôi
Hay còn trên đất nước
Luôn nhớ về câu hát
Lời ru của mẹ ngọt bùi
Nhớ ngày trong nôi
Đẹp mãi trong đời
Rồng Tiên vận hội
Quê nhà nở hoa
Hai ta nắm lấy bàn tay
Đi về một hướng
Đắp xây mộng lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
358
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÔI VÀ ANH
Tôi và anh xa Nguồn
Như con thuyền không bến
Mãi lên đênh
Giữa biển trần giông tố
Như cây không Gốc
Bị gió cuốn bay đi
Như nước không Nguồn
Sông chỉ còn trơ đáy
Hai ta bây giờ
Biết phải về đâu
Tiểu kiếp thứ chín
Cũng đà sắp hết
Trường đời cũng tan
Chợ đời vắng bóng
Nửa đời thanh xuân
Bèo trôi nước cuốn
Nữa đời còn lại
Lạc lõng bơ vơ
Gửi phận cho ai
Nơi đâu là bến
Thuyền mãi lênh đênh
Gập ghềnh con sóng
Kiếp không Nguồn
Đời không Gốc
Cành khô
Ngọn héo cô đơn
Tuổi thanh xuân qua rồi
Còn đâu nữa
Anh cũng mất nữa đời
Tôi cũng thế
Hai ta đợi chờ duyên
Nhưng tương lai mịt mù
Vì thuyền không bến
Hai ta hiện nay
Chỉ là bèo trôi theo nước
Con đường phía trước
Chẳng có tương lai
Đời tôi đời anh
Phải chuyển mình đổi hướng
Trở về Nguồn
Thuyền cập bến tựa nương
Thời hai ta
Mới đổi đời tỏa sáng
Sống an lành
Trong cảnh giới mùa xuân
* * *
Hai ta bây giờ
Biết phải về đâu
Tiểu kiếp thứ chín
Cũng đà sắp hết
Trường đời cũng tan
Chợ đời vắng bóng
Nửa đời thanh xuân
Bèo trôi nước cuốn
Nữa đời còn lại
Lạc lõng bơ vơ
Gửi phận cho ai
Nơi đâu là bến
Thuyền mãi lênh đênh
Gập ghềnh con sóng
Kiếp không Nguồn
Đời không Gốc
Cành khô
Ngọn héo cô đơn
Tuổi thanh xuân qua rồi
Còn đâu nữa
Anh cũng mất nữa đời
Tôi cũng thế
Hai ta đợi chờ duyên
Nhưng tương lai mịt mù
Vì thuyền không bến
Hai ta hiện nay
Chỉ là bèo trôi theo nước
Con đường phía trước
Chẳng có tương lai
Đời tôi đời anh
Phải chuyển mình đổi hướng
Trở về Nguồn
Thuyền cập bến tựa nương
Thời hai ta
Mới đổi đời tỏa sáng
Sống an lành
Trong cảnh giới mùa xuân
* * *
Đời tôi đời anh
Phải chuyển mình đổi hướng
Trở về Nguồn
Thuyền cập bến tựa nương
Thời hai ta
Mới đổi đời tỏa sáng
Sống an lành
Trong cảnh giới mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
359
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THUYỀN KHÔNG BẾN
Đời mất Gốc
Như thuyền không bến
Mãi lênh đênh
Trên sóng nước nênh mong
Biết về đâu
Khi chân trời không có
Càng đi xa
Thời càng thấy hư không
Biển trần mênh mông
Biển không bờ không bến
Càng ra khơi
Càng sóng gió u âm
Cây mất Gốc
Thời dần dần khô héo
Lấy đâu ra
Nhựa sống để đơm bông
Sông mất Nguồn
Thời đời sông trơ đáy
Mây mãi tìm
Mây đã lạc đường không
Chờ đợi mãi
Đường tương lai khô cứng
Đóng băng rồi
Theo cái lạnh mùa đông
Phải chăng ta
Đã sai đường lạc lối
Lạc lối đi
Chẳng tìm thấy lối ra
Mãi chôn chân
Trong đường quanh vạn lối
Đời qua mau
Tới lúc phải vùi chôn
Thuyền không bến
Thuyền lênh đênh sóng gió
Nếu không nhờ
Thấp thoáng ngọn hải đăng
Đời mất Đạo
Đời biết đâu bờ bến
Người mất Nguồn
Người biết phải về đâu
Kim chỉ nam
Chính là nền Văn Hóa
Hãy đi theo
Đường sanh tử thoát ra
Thuyền còn Cội
Thuyền liền cập bến
Thuyền an toàn
Bao kiếp nạn tai qua
Sống an vui
Nhờ vững Nguồn vững Cội
Đời xanh cành
Rực rỡ trái cùng hoa
* * *
Cây mất Gốc
Thời dần dần khô héo
Lấy đâu ra
Nhựa sống để đơm bông
Sông mất Nguồn
Thời đời sông trơ đáy
Mây mãi tìm
Mây đã lạc đường không
Chờ đợi mãi
Đường tương lai khô cứng
Đóng băng rồi
Theo cái lạnh mùa đông
Phải chăng ta
Đã sai đường lạc lối
Lạc lối đi
Chẳng tìm thấy lối ra
Mãi chôn chân
Trong đường quanh vạn lối
Đời qua mau
Tới lúc phải vùi chôn
Thuyền không bến
Thuyền lênh đênh sóng gió
Nếu không nhờ
Thấp thoáng ngọn hải đăng
Đời mất Đạo
Đời biết đâu bờ bến
Người mất Nguồn
Người biết phải về đâu
Kim chỉ nam
Chính là nền Văn Hóa
Hãy đi theo
Đường sanh tử thoát ra
Thuyền còn Cội
Thuyền liền cập bến
Thuyền an toàn
Bao kiếp nạn tai qua
Sống an vui
Nhờ vững Nguồn vững Cội
Đời xanh cành
Rực rỡ trái cùng hoa
* * *
Đời mất Đạo
Đời biết đâu bờ bến
Người mất Nguồn
Người biết phải về đâu
Kim chỉ nam
Chính là nền Văn Hóa
Hãy đi theo
Đường sanh tử thoát ra
Thuyền còn Cội
Thuyền liền cập bến
Thuyền an toàn
Bao kiếp nạn tai qua
Sống an vui
Nhờ vững Nguồn vững Cội
Đời xanh cành
Rực rỡ trái cùng hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
360
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHỊP ĐẬP RỒNG TIÊN
Hôm nay
Ngày hội xuân
Mình bên nhau
Cùng hòa chung
Câu hát Rồng Tiên
Niềm đắm say
Cùng múa theo
Điệu nhạc lân lân
Lòng nao nao
Nghe xao xuyến
Lời ca tiếng hát
Cùng cảnh sắc mùa xuân
Cùng say sưa
Muôn ngàn hoa
Tỏa sắc hương
Lấp lánh
Ngày hội xuân
Rộn yến oanh
Tình trúc mai
Mừng đón năm mới
Năm gặt hái
Bao điều ước mơ
Vạn sự thành công
Ánh Rồng Tiên
Đã bừng lên
Mình bên nhau
Rực thắm yêu thương
Tràn đầy hạnh phúc
Muôn chim
Cùng ca hát
Én dệt mộng
Đào mai kheo sắc
Gió đưa mây
Rồi mây đưa gió
Rộn lòng trời
Giọt nắng điểm trang
Ta mừng xuân
Xuân mừng chúng ta
Người và xuân
Niềm vui phơi phới
Mãi muôn đời có nhau
Tình thương yêu
Sẽ không nhạt phai
Hôm nay
Ta cùng say
Cùng nhịp đập
Cùng cuồng quay
Lân lân
Niềm vui mới
Lân lân men rượu cay
Hòa mình
Cùng múa hát
Tiên Rồng
Khúc tình ca
Chúc cho nhau hạnh phúc
Mãi muôn đời gần nhau
* * *
Ngày hội xuân
Rộn yến oanh
Tình trúc mai
Mừng đón năm mới
Năm gặt hái
Bao điều ước mơ
Vạn sự thành công
Ánh Rồng Tiên
Đã bừng lên
Mình bên nhau
Rực thắm yêu thương
Tràn đầy hạnh phúc
Muôn chim
Cùng ca hát
Én dệt mộng
Đào mai kheo sắc
Gió đưa mây
Rồi mây đưa gió
Rộn lòng trời
Giọt nắng điểm trang
Ta mừng xuân
Xuân mừng chúng ta
Người và xuân
Niềm vui phơi phới
Mãi muôn đời có nhau
Tình thương yêu
Sẽ không nhạt phai
Hôm nay
Ta cùng say
Cùng nhịp đập
Cùng cuồng quay
Lân lân
Niềm vui mới
Lân lân men rượu cay
Hòa mình
Cùng múa hát
Tiên Rồng
Khúc tình ca
Chúc cho nhau hạnh phúc
Mãi muôn đời gần nhau
* * *
Hôm nay
Ta cùng say
Cùng nhịp đập
Cùng cuồng quay
Lân lân
Niềm vui mới
Lân lân men rượu cay
Hòa mình
Cùng múa hát
Tiên Rồng
Khúc tình ca
Chúc cho nhau hạnh phúc
Mãi muôn đời gần nhau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
361
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NIỀM VUI THÀNH CÔNG
Đêm nay
Mừng thành công
Bao gian nan
Cũng đem về chiến thắng
Ta hòa chung
Niềm vui chung non nước
Mừng tự do
Mừng Việt Nam tỏa sáng
Ánh hương xuân
Phơi phới tràn về
Niềm vui say
Trong câu hò điệu hát
Ánh trăng thề
Cùng muôn vạn vì sao
Trên trời cao
Lấp lánh sáng soi
Mừng chúng ta
Đi đến thành công
Lấy lại uy phong
Con cháu Rồng Tiên
Hai nghìn năm
Im hơi lặng tiếng
Và giờ đây
Uy linh tỏa sáng
Rực rỡ đất trời
Khắp cả năm châu
Lạc Hồng vinh hoa
Việt Nam hiển Thánh
Nhân loại mừng vui
Cùng nhau ca hát
Việt Nam Văn Hóa
Tỏa sáng mặt trời
Cùng nhau giải thoát
Khốn khổ xa lìa
An hưởng thái bình
Quây quần múa hát
Thiên đàng tại thế
Muốn gì đặng nấy
Tự do
Mưu cầu hạnh phúc
Sống đời áo ấm cơm no
* * *
Đêm nay
Mừng thành công
Bao gian nan
Cũng đem về chiến thắng
Ta hòa chung
Niềm vui chung non nước
Mừng tự do
Mừng Việt Nam tỏa sáng
Ánh hương xuân
Phơi phới tràn về
Niềm vui say
Trong câu hò điệu hát
Ánh trăng thề
Cùng muôn vạn vì sao
Trên trời cao
Lấp lánh sáng soi
Mừng chúng ta
Đi đến thành công
Lấy lại uy phong
Con cháu Rồng Tiên
Hai nghìn năm
Im hơi lặng tiếng
Và giờ đây
Uy linh tỏa sáng
Rực rỡ đất trời
Khắp cả năm châu
Lạc Hồng vinh hoa
Việt Nam hiển Thánh
Nhân loại mừng vui
Cùng nhau ca hát
Việt Nam Văn Hóa
Tỏa sáng mặt trời
Cùng nhau giải thoát
Khốn khổ xa lìa
An hưởng thái bình
Quây quần múa hát
Thiên đàng tại thế
Muốn gì đặng nấy
Tự do
Mưu cầu hạnh phúc
Sống đời áo ấm cơm no
* * *
Việt Nam Văn Hóa
Tỏa sáng mặt trời
Cùng nhau giải thoát
Khốn khổ xa lìa
An hưởng thái bình
Quây quần múa hát
Thiên đàng tại thế
Muốn gì đặng nấy
Tự do
Mưu cầu hạnh phúc
Sống đời áo ấm cơm no
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
362
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MUÔN ĐỜI VIỆT NAM
Nắng chiều
Nhuộm tím sông quê
Rồng Tiên tỏa sáng
Tràn trề nước non
Cánh cò
Bay lã bay la
Bay qua thôn xóm
Bay về đồng xanh
Rồng Tiên
Đẹp tựa bức tranh
Cho đời cảm giác
An lành yên vui
Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Phơi vàng trải gấm
Ấm no thanh bình
Đàn trâu
No cỏ trên đường
Vẳng văng tiếng sáo
Vang lừng trời xa
Cội Nguồn
Tỏ rạng hà sa
Năm châu bốn bể
Chầu Cha Cội Nguồn
Thân thương
Đất Mẹ ngọt ngào
Trăng mây nắng gió
Đi vào hồn thơ
Xuân đời
Xuân đạo nở hoa
Mùa xuân khác lạ
Âu ca đẹp lành
Rồng Tiên
Con cháu Tiên Rồng
Mãi xin ghi dạ
Khắc lòng Hùng Vương
Công ơn
Dựng nước dựng non
Dựng nền Quốc Đạo
Vàng son nước nhà
Non xanh
Nước biếc sơn hà
Ngát hương lan tỏa
Theo là đèo mây
Rồng Tiên
Sãi cánh tung bay
Bay trong hạnh phúc
Bay trong hòa bình
Phù sa
Bồi đắp ruộng đồng
Tốt tươi ngô lúa
Xanh màu ấm no
Tự do
Độc lập tự do
Long, Lân, Quy, Phụng
Tứ linh chầu trời
Việt Nam
Đất nước tuyệt vời
Việt Nam mãi mãi
Muôn đời Việt nam
* * *
Nắng chiều
Nhuộm tím sông quê
Rồng Tiên tỏa sáng
Tràn trề nước non
Cánh cò
Bay lã bay la
Bay qua thôn xóm
Bay về đồng xanh
Rồng Tiên
Đẹp tựa bức tranh
Cho đời cảm giác
An lành yên vui
Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Phơi vàng trải gấm
Ấm no thanh bình
Đàn trâu
No cỏ trên đường
Vẳng văng tiếng sáo
Vang lừng trời xa
Cội Nguồn
Tỏ rạng hà sa
Năm châu bốn bể
Chầu Cha Cội Nguồn
Thân thương
Đất Mẹ ngọt ngào
Trăng mây nắng gió
Đi vào hồn thơ
Xuân đời
Xuân đạo nở hoa
Mùa xuân khác lạ
Âu ca đẹp lành
Rồng Tiên
Con cháu Tiên Rồng
Mãi xin ghi dạ
Khắc lòng Hùng Vương
Công ơn
Dựng nước dựng non
Dựng nền Quốc Đạo
Vàng son nước nhà
Non xanh
Nước biếc sơn hà
Ngát hương lan tỏa
Theo là đèo mây
Rồng Tiên
Sãi cánh tung bay
Bay trong hạnh phúc
Bay trong hòa bình
Phù sa
Bồi đắp ruộng đồng
Tốt tươi ngô lúa
Xanh màu ấm no
Tự do
Độc lập tự do
Long, Lân, Quy, Phụng
Tứ linh chầu trời
Việt Nam
Đất nước tuyệt vời
Việt Nam mãi mãi
Muôn đời Việt nam
* * *
Rồng Tiên
Sãi cánh tung bay
Bay trong hạnh phúc
Bay trong hòa bình
Phù sa
Bồi đắp ruộng đồng
Tốt tươi ngô lúa
Xanh màu ấm no
Tự do
Độc lập tự do
Long, Lân, Quy, Phụng
Tứ linh chầu trời
Việt Nam
Đất nước tuyệt vời
Việt Nam mãi mãi
Muôn đời Việt nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
363
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÌM LẠI SÔNG XƯA
Con về
Tìm lại sông xưa
Dòng sông truyền thống
Anh linh ngàn đời
Dòng sông
Luôn mãi tuyệt vời
Dòng sông đùm bọc
Muôn đời muôn năm
Sông Nguồn
Sông Cội xưa xa
Dòng sông đẻ cháu
Sanh con khắp cùng
Dòng sông
Xuyên suốt thiên đàng
Trần gian địa phủ
Cội Nguồn dòng sông
Bao đời
Vẫn mãi ước mong
Tắm trong truyền thống
Tắm trong Cội Nguồn
Không quên
Con mãi nhớ về
Quê hương đất mẹ
Cội Nguồn Rồng Tiên
Êm đềm
Đầm thắm thân thương
Câu thơ điệu lý
Vấn vương linh hồn
Dẫu từng
Đi khắp chân trời
Không quên Nguồn Cội
Cội Nguồn Việt Nam
Dòng sông
Truyền thống anh linh
Năm nghìn năm
Chảy mãi ở nơi quê nhà
Con về
Tìm lại sông Nguồn
Dòng sông truyền thống
Đẹp lành anh linh
* * *
Con về
Tìm lại sông xưa
Dòng sông truyền thống
Anh linh ngàn đời
Dòng sông
Luôn mãi tuyệt vời
Dòng sông đùm bọc
Muôn đời muôn năm
Sông Nguồn
Sông Cội xưa xa
Dòng sông đẻ cháu
Sanh con khắp cùng
Dòng sông
Xuyên suốt thiên đàng
Trần gian địa phủ
Cội Nguồn dòng sông
Bao đời
Vẫn mãi ước mong
Tắm trong truyền thống
Tắm trong Cội Nguồn
Không quên
Con mãi nhớ về
Quê hương đất mẹ
Cội Nguồn Rồng Tiên
Êm đềm
Đầm thắm thân thương
Câu thơ điệu lý
Vấn vương linh hồn
Dẫu từng
Đi khắp chân trời
Không quên Nguồn Cội
Cội Nguồn Việt Nam
Dòng sông
Truyền thống anh linh
Năm nghìn năm
Chảy mãi ở nơi quê nhà
Con về
Tìm lại sông Nguồn
Dòng sông truyền thống
Đẹp lành anh linh
* * *
Dẫu từng
Đi khắp chân trời
Không quên Nguồn Cội
Cội Nguồn Việt Nam
Dòng sông
Truyền thống anh linh
Năm nghìn năm
Chảy mãi ở nơi quê nhà
Con về
Tìm lại sông Nguồn
Dòng sông truyền thống
Đẹp lành anh linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
364
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CON RỒNG CHÁU TIÊN
Rồng tiên
Tỏa sáng muôn nơi
Khắp cùng nhân loại
Biển khơi đất liền
Rồng Tiên
Đem lại điềm lành
Khắp cùng trái đất
Khắp cùng năm châu
Việt Nam
Giờ đã đổi thay
Không còn như trước
Âm u khốn cùng
Đàn chim
Ríu rít gọi bầy
Thi nhau làm tổ
Vui vầy cùng nhau
Quê Cha
Đất Mẹ Việt Nam
Khắc sâu hình bóng
Rồng Tiên Tiên rồng
Nương dâu
Bãi mía bao đời
Vẫn còn chan chứa
Ngọt bùi tình quê
Dòng sông
Nước chảy êm êm
Con đò bến nước
Càng thêm mặn mà
Rồng Tiên
Đẹp mãi muôn đời
Mênh mông sâu lắng
Sáng ngời Rồng Tiên
Rồng Tiên
Son sắc đinh ninh
Gắng liền sông núi
Địa hình Rồng Bay
Tần không
Chao luyện tần mây
Bức tranh biến hóa
Đổi thay từng giờ
Thơm đất nước
Thơm đất trời
Thơm là dòng giống
Tiên rồng uy linh
Bao nhiêu
Kỳ diệu xảy ra
Rồng Tiên sống dậy
Đất nước
Nở hoa phúc lành
Trước sau
Sau trước vẫn là
Việt Nam nước Việt
Con Rồng cháu Tiên
* * *
Việt Nam
Giờ đã đổi thay
Không còn như trước
Âm u khốn cùng
Đàn chim
Ríu rít gọi bầy
Thi nhau làm tổ
Vui vầy cùng nhau
Quê Cha
Đất Mẹ Việt Nam
Khắc sâu hình bóng
Rồng Tiên Tiên rồng
Nương dâu
Bãi mía bao đời
Vẫn còn chan chứa
Ngọt bùi tình quê
Dòng sông
Nước chảy êm êm
Con đò bến nước
Càng thêm mặn mà
Rồng Tiên
Đẹp mãi muôn đời
Mênh mông sâu lắng
Sáng ngời Rồng Tiên
Rồng Tiên
Son sắc đinh ninh
Gắng liền sông núi
Địa hình Rồng Bay
Tần không
Chao luyện tần mây
Bức tranh biến hóa
Đổi thay từng giờ
Thơm đất nước
Thơm đất trời
Thơm là dòng giống
Tiên rồng uy linh
Bao nhiêu
Kỳ diệu xảy ra
Rồng Tiên sống dậy
Đất nước
Nở hoa phúc lành
Trước sau
Sau trước vẫn là
Việt Nam nước Việt
Con Rồng cháu Tiên
* * *
Bao nhiêu
Kỳ diệu xảy ra
Rồng Tiên sống dậy
Đất nước
Nở hoa phúc lành
Trước sau
Sau trước vẫn là
Việt Nam nước Việt
Con Rồng cháu Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
365
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ƯỚC GÌ
Ước gì
Trở lại thiên đàng
Quê hương thiên giới
Vạn ngàn ước mơ
Không còn
Sanh tử tử sanh
An vui tự tại
Mãi trên thiên đàng
Làm Tiên
Làm Phật Thánh Thần
Tiêu diêu tự tại
Không còn đọa sa
Đàn ca
Múa hát đàn ca
Vui cùng thiên chúng
Tự do thanh nhàn
Đâu như
Ở chốn phàm trần
Khổ nhiều vui ít
Tháng ngày lo toan
Cuộc đời
Chẳng được bình an
Lên đèo xuống dốc
Gian nan lắm bề
Cuộc đời
Chẳng khác chú hề
Làm trò sân khấu
Cho đời mua vui
Đâu như
Thiên giới quê hương
Muốn gì được nấy
An vui tháng ngày
Đất toàn
Châu báu sáng ngời
Sống trên châu báu
Ngọc ngà kim cương
Trần gian
Tìm kiếm lợi danh
Lao vào bể khổ
Đấu tranh kiếm tìm
Đâu như
Thiên giới quê trời
Thần thông tự tại
Ưng gì biến ra
Chẳng cần
Giành giật se sua
An nhàn vui vẻ
Không chi kiếm tìm
Tháng ngày
Hưởng phước đủ đầy
Không như trần thế
Lo nầy lo kia
Ước gì
Mãn kiếp lên Tiên
Mãn trần siêu thoát
Hồn linh về trời
* * *
Ước gì
Trở lại thiên đàng
Quê hương thiên giới
Vạn ngàn ước mơ
Không còn
Sanh tử tử sanh
An vui tự tại
Mãi trên thiên đàng
Làm Tiên
Làm Phật Thánh Thần
Tiêu diêu tự tại
Không còn đọa sa
Đàn ca
Múa hát đàn ca
Vui cùng thiên chúng
Tự do thanh nhàn
Đâu như
Ở chốn phàm trần
Khổ nhiều vui ít
Tháng ngày lo toan
Cuộc đời
Chẳng được bình an
Lên đèo xuống dốc
Gian nan lắm bề
Cuộc đời
Chẳng khác chú hề
Làm trò sân khấu
Cho đời mua vui
Đâu như
Thiên giới quê hương
Muốn gì được nấy
An vui tháng ngày
Đất toàn
Châu báu sáng ngời
Sống trên châu báu
Ngọc ngà kim cương
Trần gian
Tìm kiếm lợi danh
Lao vào bể khổ
Đấu tranh kiếm tìm
Đâu như
Thiên giới quê trời
Thần thông tự tại
Ưng gì biến ra
Chẳng cần
Giành giật se sua
An nhàn vui vẻ
Không chi kiếm tìm
Tháng ngày
Hưởng phước đủ đầy
Không như trần thế
Lo nầy lo kia
Ước gì
Mãn kiếp lên Tiên
Mãn trần siêu thoát
Hồn linh về trời
Ước gì
Mãn kiếp lên Tiên
Mãn trần siêu thoát
Hồn linh về trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
366
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGẪM LẠI
Quê hương
Trăm mến ngàn thương
Nơi ta ấp ủ
Biết bao sự đời
Chăng trâu
Cắt cỏ thả diều
Đánh đu rược đuổi
Trốn tìm nhảy dây
Lững lờ
Mây lượn mây bay
Đêm trăng ngồi hát
Ý a tang tình
Đò xưa
Nay đã bắt cầu
Liều tranh biến mất
Thay vào nhà xây
Thời gian
Như giấc ngủ trưa
Bao nhiêu kỷ niệm
Như vừa đâu đây
Biết bao
Ký ước đong đầy
Cuộc đời gẫm lại
Một thời ấu thơ
Ước gì
Quay lại thời gian
Để ta làm lại
Muôn vàn ước mơ
Như thời
Tuổi trẻ ngây thơ
Mãi mê sớm tối
Đùa vui vui đùa
Chẳng lo
Chẳng nghĩ điều gì
Tự do tự tại
Vui vầy mãi vui
Đâu như
Cuộc sống ngày nay
Lo toan đủ chuyện
Khổ thay kiếp người
Bộn bề
Lắm chuyện trên đời
Mất còn vui khổ
Lỗ lời được thua
Cuối cùng
Chẳng được cái chi
Mãn trần trả lại
Trắng tay cuộc trần
Loay hoay
Trong kiếp sanh tồn
Cuối cùng bỏ lại
Chẳng gì mang theo
Ước gì
Quay lại tuổi thơ
Hồn nhiên trong sáng
Bến bờ thoát siêu
* * *
Thời gian
Như giấc ngủ trưa
Bao nhiêu kỷ niệm
Như vừa đâu đây
Biết bao
Ký ước đong đầy
Cuộc đời gẫm lại
Một thời ấu thơ
Ước gì
Quay lại thời gian
Để ta làm lại
Muôn vàn ước mơ
Như thời
Tuổi trẻ ngây thơ
Mãi mê sớm tối
Đùa vui vui đùa
Chẳng lo
Chẳng nghĩ điều gì
Tự do tự tại
Vui vầy mãi vui
Đâu như
Cuộc sống ngày nay
Lo toan đủ chuyện
Khổ thay kiếp người
Bộn bề
Lắm chuyện trên đời
Mất còn vui khổ
Lỗ lời được thua
Cuối cùng
Chẳng được cái chi
Mãn trần trả lại
Trắng tay cuộc trần
Loay hoay
Trong kiếp sanh tồn
Cuối cùng bỏ lại
Chẳng gì mang theo
Ước gì
Quay lại tuổi thơ
Hồn nhiên trong sáng
Bến bờ thoát siêu
* * *
Loay hoay
Trong kiếp sanh tồn
Cuối cùng bỏ lại
Chẳng gì mang theo
Ước gì
Quay lại tuổi thơ
Hồn nhiên trong sáng
Bến bờ thoát siêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
367
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỔ QUỐC TÔI
Tổ Quốc tôi
Sáng ngời đẹp mãi
Tổ Quốc thân thương
Xanh màu núi biển
Cho người chung thủy
Gắn bó quê hương
Giữ gìn Tổ Quốc
Ngăn bước quân thù
Dã tâm xâm lược
Cướp lấy non sông
Bao nhiêu người con
Bao lần ra đi
Người mẹ thân thương
Khóc thầm lặng lẽ
Bước chân dập dồn
Xông pha nắng lửa
Nghe từng nổi đau
Tổ Quốc lâm nguy
Tổ Quốc Tôi
Từ thuở khai sinh
Đã mang trong mình
Tổ Quốc uy linh
Sáng ngời
Con cháu Rồng Tiên
Suốt đời
Gắn bó quê hương
Muôn lũy tre làng
Dòng sông bến nước
Con tàu đưa rước
Trọn tình đón đưa
Tổ Quốc ơi
Bốn mùa lam lủ
Cho đời rực rỡ
Hương sắc đầy hoa
Dẫu no dẫu đói
Ngọt bùi đắng cay
Bàn tay
Nắm lấy bàn tay
Vượt qua gian khổ
Đắp xây cuộc đời
Vui theo
Câu hát điệu hò
Ca dao điệu lý
Ngọt ngào quê hương
Đất nước tôi
Tổ Quốc tôi
Quê hương tôi
Sáng ngời mãi mãi
Trường Tồn muôn thuờ
Giặc đến nhà
Thời chung sức ra tay
* * *
Tổ Quốc tôi
Sáng ngời đẹp mãi
Tổ Quốc thân thương
Xanh màu núi biển
Cho người chung thủy
Gắn bó quê hương
Giữ gìn Tổ Quốc
Ngăn bước quân thù
Dã tâm xâm lược
Cướp lấy non sông
Bao nhiêu người con
Bao lần ra đi
Người mẹ thân thương
Khóc thầm lặng lẽ
Bước chân dập dồn
Xông pha nắng lửa
Nghe từng nổi đau
Tổ Quốc lâm nguy
Tổ Quốc Tôi
Từ thuở khai sinh
Đã mang trong mình
Tổ Quốc uy linh
Sáng ngời
Con cháu Rồng Tiên
Suốt đời
Gắn bó quê hương
Muôn lũy tre làng
Dòng sông bến nước
Con tàu đưa rước
Trọn tình đón đưa
Tổ Quốc ơi
Bốn mùa lam lủ
Cho đời rực rỡ
Hương sắc đầy hoa
Dẫu no dẫu đói
Ngọt bùi đắng cay
Bàn tay
Nắm lấy bàn tay
Vượt qua gian khổ
Đắp xây cuộc đời
Vui theo
Câu hát điệu hò
Ca dao điệu lý
Ngọt ngào quê hương
Đất nước tôi
Tổ Quốc tôi
Quê hương tôi
Sáng ngời mãi mãi
Trường Tồn muôn thuờ
Giặc đến nhà
Thời chung sức ra tay
* * *
Tổ Quốc tôi
Quê hương tôi
Sáng ngời mãi mãi
Trường Tồn muôn thuờ
Giặc đến nhà
Thời chung sức ra tay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
368
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÔI VÀ NÀNG
Tôi và nàng
Đi trên đường mòn
Dìu nhau qua thị trấn
Sau những ngày ra sức
Vì nhân loại truyền kinh
Nắm lấy tay nhau
Thân thương triều mến
Chung bước cùng đường
Truyền thống anh linh
Tôi vì non
Nàng vì nước
Xuôi ngược đó đây
Quên đi đời trai
Quên đi đời gái
Xa lìa nơi phóng túng
Xa lìa vùng lêu trai
Chỉ biết một lòng
Cống hiến đời mình
Phục vụ
Cho Tổ Quốc quê hương
Khơi dậy Cội Nguồn
Dựng dậy hồn thiêng
Hai năm chia tay
Giờ gặp lại nhau
Vui mừng khắc khỏi
Rung động con tim
Tay trong tay
Dưới ánh đèn cuồng quây
Đêm gần nhau
Theo tiếng nhạc lời ca
Tình chưa nhấm đã say
Hương nồng môi thắm
Đam mê sự tình
Đêm vui
Rồi cũng tàn
Lẽ đời là thế
Có hợp có tan
Nhưng vì chung lối
Tình chẳng sang ngang
Châu trần sẽ đến
Khi mùa xuân
Nở rộ nước non
Yến Oanh đôi cặp
Lon con đầy nhà
* * *
Tôi và nàng
Đi trên đường mòn
Dìu nhau qua thị trấn
Sau những ngày ra sức
Vì nhân loại truyền kinh
Nắm lấy tay nhau
Thân thương triều mến
Chung bước cùng đường
Truyền thống anh linh
Tôi vì non
Nàng vì nước
Xuôi ngược đó đây
Quên đi đời trai
Quên đi đời gái
Xa lìa nơi phóng túng
Xa lìa vùng lêu trai
Chỉ biết một lòng
Cống hiến đời mình
Phục vụ
Cho Tổ Quốc quê hương
Khơi dậy Cội Nguồn
Dựng dậy hồn thiêng
Hai năm chia tay
Giờ gặp lại nhau
Vui mừng khắc khỏi
Rung động con tim
Tay trong tay
Dưới ánh đèn cuồng quây
Đêm gần nhau
Theo tiếng nhạc lời ca
Tình chưa nhấm đã say
Hương nồng môi thắm
Đam mê sự tình
Đêm vui
Rồi cũng tàn
Lẽ đời là thế
Có hợp có tan
Nhưng vì chung lối
Tình chẳng sang ngang
Châu trần sẽ đến
Khi mùa xuân
Nở rộ nước non
Yến Oanh đôi cặp
Lon con đầy nhà
* * *
Đêm vui
Rồi cũng tàn
Lẽ đời là thế
Có hợp có tan
Nhưng vì chung lối
Tình chẳng sang ngang
Châu trần sẽ đến
Khi mùa xuân
Nở rộ nước non
Yến Oanh đôi cặp
Lon con đầy nhà
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
369
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
GIẤC MƠ CUỘC ĐỜI
Ngày xưa
Tôi hay nằm mơ
Thấy mình
Sa đọa ngục hình
Bị cưa bị xẻ
Nấu dầu moi tim
Lòng hải kinh
Muốn quên đi
Nhưng không quên được
Tôi mãi lo sợ
Năm tháng không yên
Sống đời lắm cái rủi
Nhiều cái xui
Không nói là
Tai họa triền miên
Cho đến một hôm
Tôi gặp được
Kinh thơ Văn Hóa
Thiên Ý Trời Cha
Tôi lật từng trang
Đọc từng câu xem qua
Ý trời dạy rõ
Không riêng một ai
Hành ác
Nhất định đọa sa
Và tôi chợt tỉnh ra
Gieo gió gặt bão
Nhân nào
Quả nấy không sai
Tôi liền
Cải hối ăn năng
Tu tâm sửa tánh
Làm theo Ý Trời
Hầu như
Tai họa không còn
Gặp nhiều may mắn
Trên đường làm ăn
Giấc mơ
Lại đến với tôi
Không phải
Sa xuống địa ngục
Mà siêu lên thiên đàng
Và tôi
Cảm thấy bàng hoàng
Cõi tiên lộng lẫy
Đất toàn báu châu
Lòng tôi
Sung sướng biết bao
Con đường giải thoát
Đâu xa rất gần
Do tâm
Làm ác hay lành
Lên trời hay đọa
Do mình tạo ra
Về Nguồn
Quy Tổ nhận Tông
Xa lìa mộng tưởng
Đảo điên cuộc trần
Về Nguồn
Làm lại cuộc đời
Xa lìa hành ác
Phản hồi quê tiên
* * *
Ngày xưa
Tôi hay nằm mơ
Thấy mình
Sa đọa ngục hình
Bị cưa bị xẻ
Nấu dầu moi tim
Lòng hải kinh
Muốn quên đi
Nhưng không quên được
Tôi mãi lo sợ
Năm thàng không yên
Sống đời lắm cái rủi
Nhiều cái xui
Không nói là
Tai họa triền miên
Cho đến một hôm
Tôi gặp được
Kinh thơ Văn Hóa
Thiên Ý Trời Cha
Tôi lật từng trang
Đọc từng câu xem qua
Ý trời dạy rõ
Không riêng một ai
Hành ác
Nhất định đọa sa
Và tôi chợt tỉnh ra
Gieo gió gặt bão
Nhân nào
Quả nấy không sai
Tôi liền
Cải hối ăn năng
Tu tâm sửa tánh
Làm theo Ý Trời
Hầu như
Tai họa không còn
Gặp nhiều may mắn
Trên đường làm ăn
Giấc mơ
Lại đến với tôi
Không phải
Sa xuống địa ngục
Mà siêu lên thiên đàng
Và tôi
Cảm thấy bàng hoàng
Cõi tiên lộng lẫy
Đất toàn báu châu
Lòng tôi
Sung sướng biết bao
Con đường giải thoát
Đâu xa rất gần
Do tâm
Làm ác hay lành
Lên trời hay đọa
Do mình tạo ra
Về Nguồn
Quy Tổ nhận Tông
Xa lìa mộng tưởng
Đảo điên cuộc trần
Về Nguồn
Làm lại cuộc đời
Xa lìa hành ác
Phản hồi quê tiên
* * *
Con đường giải thoát
Đâu xa rất gần
Do tâm
Làm ác hay lành
Lên trời hay đọa
Do mình tạo ra
Về Nguồn
Quy Tổ nhận Tông
Xa lìa mộng tưởng
Đảo điên cuộc trần
Về Nguồn
Làm lại cuộc đời
Xa lìa hành ác
Phản hồi quê tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
370
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGÀY XƯA
Ngày xưa
Tôi rất sai lầm
Lìa xa Nguồn Cội
Kiếm tìm vu vơ
Theo Ông nầy
Theo Bà kia
Rốt cùng chẳng được
Cái chi để thành
Họa tai
Cứ mãi xoay vần
Tương lai mù mịt
Không nhìn thấy đâu
Nhiều khi
Tiền mất tật mang
Cúng dường sai chỗ
Đeo mang vận nghèo
Ai đâu ngờ
Hạnh phúc rất gần
Chính là vững Cội
Sống yên lành
Nguồn chớ rời xa
Theo ai cho bằng
Theo Ông Cha
Ông Cha vũ trụ
Tối cao đất trời
Giờ đây
Tôi đã tỉnh rồi
Không còn lầm lạc
Như thời ngày xưa
Thiên ý
Đọc tụng sớm trưa
Họa tiêu phúc đến
An vui phúc lành
Một hôm
Tôi gặp một người
Lầm đường lạc lối
Như tôi
Thời xa xưa
Tôi liền
Chỉ rõ đường đi
Nhà mình có Phật
Tìm chi Phật ngoài
Tìm cầu
Cầu mãi suốt đời
Cũng không thành Phật
Mà còn khổ thân
Phật là
Chân Tánh Chân Tâm
Thánh là làm chủ
Lương Tâm chính mình
Kinh thơ
Cũng đã chỉ rồi
Làm theo Thiên Ý
Cha Trời dạy răng
Không cầu
Cũng được bình yên
Không muốn siêu thoát
Cũng lên thiên đàng
Ngày xưa
Tôi rất sai lầm
Nên tôi hiểu rõ
Con đường luống công
* * *
Ai đâu ngờ
Hạnh phúc rất gần
Chính là vững Cội
Sống yên lành
Nguồn chớ rời xa
Theo ai cho bằng
Theo Ông Cha
Ông Cha vũ trụ
Tối cao đất trời
Giờ đây
Tôi đã tỉnh rồi
Không còn lầm lạc
Như thời ngày xưa
Thiên ý
Đọc tụng sớm trưa
Họa tiêu phúc đến
An vui phúc lành
Một hôm
Tôi gặp một người
Lầm đường lạc lối
Như tôi
Thời xa xưa
Tôi liền
Chỉ rõ đường đi
Nhà mình có Phật
Tìm chi Phật ngoài
Tìm cầu
Cầu mãi suốt đời
Cũng không thành Phật
Mà còn khổ thân
Phật là
Chân Tánh Chân Tâm
Thánh là làm chủ
Lương Tâm chính mình
Kinh thơ
Cũng đã chỉ rồi
Làm theo Thiên Ý
Cha Trời dạy răng
Không cầu
Cũng được bình yên
Không muốn siêu thoát
Cũng lên thiên đàng
Ngày xưa
Tôi rất sai lầm
Nên tôi hiểu rõ
Con đường luống công
* * *
Kinh thơ
Cũng đã chỉ rồi
Làm theo Thiên Ý
Cha Trời dạy răng
Không cầu
Cũng được bình yên
Không muốn siêu thoát
Cũng lên thiên đàng
Ngày xưa
Tôi rất sai lầm
Nên tôi hiểu rõ
Con đường luống công
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
371
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THẦN TIÊN TRÊN TRỜI
Ngày xưa có cặp
Thần Tiên trên trời
Chàng Tiên Đồng
Nàng Ngọc Nữ
Thường hay hẹn hò
Xây mơ ước ngày sau
Động Đào yên lắng
Thần Tiên vắng bóng
Cỏ cây hoa lá
Rực thắm đất trời
Đôi cặp Thần Tiên
Say sưa trao nhau
Kỷ niệm
Phút giây ngọt ngào
Tình yêu
Đẹp mãi trên trời
Đẹp mãi trong lòng
Không bao giờ phai
Cuộc đời nào hay
Hết phước
Vận mạng chuyển xoay
Một hôm Tiên Đồng
Không thấy Ngọc Nữ
Liền đi tìm hiểu
Không rõ vì sao
Không lời từ giả
Ngọc Nữ đã ra đi
Không biết
Đã về đâu
Động Đào
Giờ vắng bóng
Ngọc Nữ thân yêu
Ôi nhớ thương vô bờ
Bao ước hẹn lời thề
Giờ còn riêng mình tôi
Và đây
Hoa lá cỏ cây
Cũng buồn theo tháng ngày
Động Đào giờ đây
Còn đâu người yêu
Tiên Đồng
Lòng lạnh lẻo cô đơn
Một trăm ngày trôi qua
Tiên Đồng
Đang nhớ lại
Kỷ niệm xưa
Thời một vừng
Hào quang hiện đến
Ngọc Nữ xuất hiện
Tiên đồng ngẫn ngơ
Ngọc nữ
Còn đẹp hơn xưa
Hỏi ra mới biết
Do hết phước tái kiếp
Sanh xuống nhân gian
Làm người
Trần thế trăm năm
Tu hành đắc đạo
Siêu sanh
Trở lãi cõi trời
Hiện nay
Em là Thánh Mẫu
Không còn
Ngọc Nữ trước đây
Em có cõi nước
Thiên Giới Bồng Lai
Trường sanh bất tử
Không còn hết phước
Luân chuyển như ngày xưa
Anh muốn gặp em
Thời phải
Vào Đạo trường sanh
Làm con Cha Mẹ Trời
Trụ vững Cội Nguồn
Sanh xuống nhân gian
Tu hành chánh quả
Một ngày thiên đàng
Trần gian một năm
Kim Đồng nghe xong
Liền lấy làm mừng
Đi theo con đường
Ngọc Nữ đã đi
Hẹn gặp lại nhau
Vĩnh viễn không lìa xa
* * *
Ngày xưa có cặp
Thần Tiên trên trời
Chàng Tiên Đồng
Nàng Ngọc Nữ
Thường hay hẹn hò
Xây mơ ước ngày sau
Động Đào yên lắng
Thần Tiên vắng bóng
Cỏ cây hoa lá
Rực thắm đất trời
Đôi cặp Thần Tiên
Say sưa trao nhau
Kỷ niệm
Phút giây ngọt ngào
Tình yêu
Đẹp mãi trên trời
Đẹp mãi trong lòng
Không bao giờ phai
Cuộc đời nào hay
Hết phước
Vận mạng chuyển xoay
Một hôm Tiên Đồng
Không thấy Ngọc Nữ
Liền đi tìm hiểu
Không rõ vì sao
Không lời từ giả
Ngọc Nữ đã ra đi
Không biết
Đã về đâu
Động Đào
Giờ vắng bóng
Ngọc Nữ thân yêu
Ôi nhớ thương vô bờ
Bao ước hẹn lời thề
Giờ còn riêng mình tôi
Và đây
Hoa lá cỏ cây
Cũng buồn theo tháng ngày
Động Đào giờ đây
Còn đâu người yêu
Tiên Đồng
Lòng lạnh lẻo cô đơn
Một trăm ngày trôi qua
Tiên Đồng
Đang nhớ lại
Kỷ niệm xưa
Thời một vừng
Hào quang hiện đến
Ngọc Nữ xuất hiện
Tiên đồng ngẫn ngơ
Ngọc nữ
Còn đẹp hơn xưa
Hỏi ra mới biết
Do hết phước tái kiếp
Sanh xuống nhân gian
Làm người
Trần thế trăm năm
Tu hành đắc đạo
Siêu sanh
Trở lãi cõi trời
Hiện nay
Em là Thánh Mẫu
Không còn
Ngọc Nữ trước đây
Em có cõi nước
Thiên Giới Bồng Lai
Trường sanh bất tử
Không còn hết phước
Luân chuyển như ngày xưa
Anh muốn gặp em
Thời phải
Vào Đạo trường sanh
Làm con Cha Mẹ Trời
Trụ vững Cội Nguồn
Sanh xuống nhân gian
Tu hành chánh quả
Một ngày thiên đàng
Trần gian một năm
Kim Đồng nghe xong
Liền lấy làm mừng
Đi theo con đường
Ngọc Nữ đã đi
Hẹn gặp lại nhau
Vĩnh viễn không lìa xa
* * *
Anh muốn gặp em
Thời phải
Vào Đạo trường sanh
Làm con Cha Mẹ Trời
Trụ vững Cội Nguồn
Sanh xuống nhân gian
Tu hành chánh quả
Một ngày thiên đàng
Trần gian một năm
Kim Đồng nghe xong
Liền lấy làm mừng
Đi theo con đường
Ngọc Nữ đã đi
Hẹn gặp lại nhau
Vĩnh viễn không lìa xa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
372
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHỚ HÔM NÀO
Nhớ hôm nào
Hai chúng mình
Trên con đường
Nguồn Cội Ông Cha
Nhớ hôm nào
Cùng hẹn hò
Truyền giáo xông pha
Đời quanh co
Lòng không lo
Cùng theo nhịp bước
Những đàn anh đi trước
Vì nước vì nhà
Đẹp tựa bài ca
Trên đường đời
Có Cha Mẹ Trời
Phù hộ hai ta
Theo tháng ngày
Truyền giáo xông pha
Nhớ không em
Năm tháng u buồn
Tối tăm lạnh lùng
Không ánh sao trời
Nước non buồm
Ảm đạm sương rơi
Nhưng rồi
Mọi chuyện đổi thay
Hai chúng mình
Rực cháy trong lòng
Theo nhịp bước
Tiên Rồng
Truyền bá kinh thơ
Nghe niềm vui
Lan tỏa châu thân
Rồi từ đó
Mình yêu nhau
Rồi từ đó
Tình thêm đậm đà
Giây phút ngọt ngào
Đẹp mộng yêu đương
Giờ hai ta
Như chim liền cánh
Như cây liền cành
Dệt mộng chung tình
Quên đất trời
Chỉ có hai ta
* * *
Nhớ hôm nào
Hai chúng mình
Trên con đường
Nguồn Cội Ông Cha
Nhớ hôm nào
Cùng hẹn hò
Truyền giáo xông pha
Đời quanh co
Lòng không lo
Cùng theo nhịp bước
Những đàn anh đi trước
Vì nước vì nhà
Đẹp tựa bài ca
Trên đường đời
Có Cha Mẹ Trời
Phù hộ hai ta
Theo tháng ngày
Truyền giáo xông pha
Nhớ không em
Năm tháng u buồn
Tối tăm lạnh lùng
Không ánh sao trời
Nước non buồm
Ảm đạm sương rơi
Nhưng rồi
Mọi chuyện đổi thay
Hai chúng mình
Rực cháy trong lòng
Theo nhịp bước
Tiên Rồng
Truyền bá kinh thơ
Nghe niềm vui
Lan tỏa châu thân
Rồi từ đó
Mình yêu nhau
Rồi từ đó
Tình thêm đậm đà
Giây phút ngọt ngào
Đẹp mộng yêu đương
Giờ hai ta
Như chim liền cánh
Như cây liền cành
Dệt mộng chung tình
Quên đất trời
Chỉ có hai ta
* * *
Giờ hai ta
Như chim liền cánh
Như cây liền cành
Dệt mộng chung tình
Quên đất trời
Chỉ có hai ta
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
373
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HÁI TRỘM TIÊN ĐÀO
Hái trộm tiên đào
Tiên Ông bắt được
Là ta chạy trốn
Là ta chạy trốn
Về tận Cội Nguồn
Tiên Ông mất đào
Tiên Ông ngồi buồn
Làm sao bắt được
Cội Nguồn chở che
Năm xưa lối nầy
Ta thường lên trời
Vài cô tiên nữ
Vẫn thường
Khen ta đẹp trai
Ta thường hay khoe
Trần gian đẹp lắm
Cái gì cũng có
Ghe thuyền tàu xe
Đàn ca sáo thổi
Nhích chuột là nghe
Năm châu bốn biển
Gần xa tâm tình
Tiên nữ
Nghe nói giật mình
Quả là kỳ diệu
Hồng trần
Thua gì cõi tiên
Được mùa táng gẩu
Tôi xổ liên miên
Nghe mê nghe mẫn
Mấy cô tiên trên trời
Lên trời
Tôi kể xong rồi
Giờ đây tới lượt
Kể thời trần gian
Buôn bán nồi xoong
Làm nên nghiệp lớn
Thành con Ông Trời
Thay Cha cai quản
Đất trời càn khôn
Thần Tiên
Bái phục tôi luôn
Cho là hi hữu
Nhất trên cõi đời
Lên trời
Chọc phá người trời
Dưới trần
Làm nên nghiệp lớn
Cũng nhờ
Bán chảo nồi xoang
* * *
Hái trộm tiên đào
Tiên Ông bắt được
Là ta chạy trốn
Là ta chạy trốn
Về tận Cội Nguồn
Tiên Ông mất đào
Tiên Ông ngồi buồn
Làm sao bắt được
Cội Nguồn chở che
Năm xưa lối nầy
Ta thường lên trời
Vài cô tiên nữ
Vẫn thường
Khen ta đẹp trai
Ta thường hay khoe
Trần gian đẹp lắm
Cái gì cũng có
Ghe thuyền tàu xe
Đàn ca sáo thổi
Nhích chuột là nghe
Năm châu bốn biển
Gần xa tâm tình
Tiên nữ
Nghe nói giật mình
Quả là kỳ diệu
Hồng trần
Thua gì cõi tiên
Được mùa táng gẩu
Tôi xổ liên miên
Nghe mê nghe mẫn
Mấy cô tiên trên trời
Lên trời
Tôi kể xong rồi
Giờ đây tới lượt
Kể thời trần gian
Buôn bán nồi xoong
Làm nên nghiệp lớn
Thành con Ông Trời
Thay Cha cai quản
Đất trời càn khôn
Thần Tiên
Bái phục tôi luôn
Cho là hi hữu
Nhất trên cõi đời
Lên trời
Chọc phá người trời
Dưới trần
Làm nên nghiệp lớn
Cũng nhờ
Bán chảo nồi xoang
* * *
Thần Tiên
Bái phục tôi luôn
Cho là hi hữu
Nhất trên cõi đời
Lên trời
Chọc phá người trời
Dưới trần
Làm nên nghiệp lớn
Cũng nhờ
Bán chảo nồi xoang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
374
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐƯỜNG ĐỜI XA CÁCH
NHƯNG LÒNG KHÔNG XA
Đã lâu lắm rồi
Đường đời xa cách
Nhưng lòng không xa
Bao năm đã qua
Chuyện chúng mình
Tình không nhạt phai
Dù là ngăn cách
Cách trở đông tây
Anh đi em chờ
Đợi anh trở về
Nối lại tình ta
Giấc mộng đêm thâu
Lá thư anh viết
Còn lại nơi đây
Đường đời lỗi hẹn
Nào phải tại ai
Mà do số phận
Anh đi đường anh
Em đi đường em
Vì chưa tìm ra
Con đường chung lối
Ngày xưa anh nói
Tuy hoa tàn úa
Tâm tư vẫn dạt dào
Cũng như ngày nào
Còn mãi bên nhau
Chiều xa hôm ấy
Em vẫn nghe đau
Em quay về bến
Thuyền đợi đã lâu
Sang qua bờ giác
Xóa vết thương đau
Nay anh lỗi hẹn
Tìm anh nơi đâu
Nhạt nhoài dòng lệ
Thăm thẳm trời xa
Đường đời xa cách
Nhưng lòng không xa
* * *
Đã lâu lắm rồi
Đường đời xa cách
Nhưng lòng không xa
Bao năm đã qua
Chuyện chúng mình
Tình không nhạt phai
Dù là ngăn cách
Cách trở đông tây
Anh đi em chờ
Đợi anh trở về
Nối lại tình ta
Giấc mộng đêm thâu
Lá thư anh viết
Còn lại nơi đây
Đường đời lỗi hẹn
Nào phải tại ai
Mà do số phận
Anh đi đường anh
Em đi đường em
Vì chưa tìm ra
Con đường chung lối
Ngày xưa anh nói
Tuy hoa tàn úa
Tâm tư vẫn dạt dào
Cũng như ngày nào
Còn mãi bên nhau
Chiều xa hôm ấy
Em vẫn nghe đau
Em quay về bến
Tuyền đợi đã lâu
Sang qua bờ giác
Xóa vết thương đau
Nay anh lỗi hẹn
Tìm anh nơi đâu
Nhạt nhoài dòng lệ
Thăm thẳm trời xa
Đường đời xa cách
Nhưng lòng không xa
* * *
Chiều xa hôm ấy
Em vẫn nghe đau
Em quay về bến
Tuyền đợi đã lâu
Sang qua bờ giác
Xóa vết thương đau
Nay anh lỗi hẹn
Tìm anh nơi đâu
Nhạt nhoài dòng lệ
Thăm thẳm trời xa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
375
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LOÀI NGƯỜI
Thuở loài người ra đời
Vang lên tiếng sấm nổ
Vang dội đất trời
Tam thiên
Đại thiên vũ trụ
Hào quang sáng ngời
Sau đó vì ăn
Hoa quả cây cỏ
Hào quang
Lần lần biến mất
Nhưng linh hồn
Ý thức nhận thức
Căn thân huệ mạng
Tiến nhanh vô kể
Trở thành Phật
Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Không bao lâu
Trở thành
Chánh đẳng chánh giác
Làm chủ vũ trụ
Làm chủ tam thiên
Đại thiên thế giới
Làm chủ
Nhật nguyệt tinh tú
Thiên hà ngân hà
Thiên đàng
Trần gian địa phủ
Thay thế
Cha Trời Mẹ Trời
Cai quản
Muôn loài vạn vật
Trăm người con Trời
Ông Bà Tổ Tổ Tổ
Sanh con đẻ cháu
Lưu truyền nòi giống
Cho đến
Tận hôm nay
Mang trong mình
Dòng giống Rồng Tiên
Uy linh vô biên
Chỉ riêng
Người Việt Nam
Là hiểu rõ Cội Nguồn
Do Quốc Tổ
Vua Hùng truyền lại
Trở thành
Chủ nhân Văn Hóa
Chủ nghĩa Đại Đồng
Chủ nghĩa
Tối cao loài người
Chủ nghĩa Thánh Thần
Sống trong hòa bình
Việt Nam đi đến
Tột thế vinh quang
Vang danh vũ trụ
Trùm bá thế gian
Việt Nam Việt Nam
Nhân loại anh em
Đồng cùng một bọc
Đồng Bào Rồng Tiên
Việt Nam Việt Nam
Đất nước thiêng liêng
* * *
Thuở loài người ra đời
Vang lên tiếng sấm nổ
Vang dội đất trời
Tam thiên
Đại thiên vũ trụ
Hào quang sáng ngời
Sau đó vì ăn
Hoa quả cây cỏ
Hào quang
Lần lần biến mất
Nhưng linh hồn
Ý thức nhận thức
Căn thân huệ mạng
Tiến nhanh vô kể
Trở thành Phật
Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Không bao lâu
Trở thành
Chánh đẳng chánh giác
Làm chủ vũ trụ
Làm chủ tam thiên
Đại thiên thế giới
Làm chủ
Nhật nguyệt tinh tú
Thiên hà ngân hà
Thiên đàng
Trần gian địa phủ
Thay thế
Cha Trời Mẹ Trời
Cai quản
Muôn loài vạn vật
Trăm người con Trời
Ông Bà Tổ Tổ Tổ
Sanh con đẻ cháu
Lưu truyền nòi giống
Cho đến
Tận hôm nay
Mang trong mình
Dòng giống Rồng Tiên
Uy linh vô biên
Chỉ riêng
Người Việt Nam
Là hiểu rõ Cội Nguồn
Do Quốc Tổ
Vua Hùng truyền lại
Trở thành
Chủ nhân Văn Hóa
Chủ nghĩa Đại Đồng
Chủ nghĩa
Tối cao loài người
Chủ nghĩa Thánh Thần
Sống trong hòa bình
Việt Nam đi đến
Tột thế vinh quang
Vang danh vũ trụ
Trùm bá thế gian
Việt Nam Việt Nam
Nhân loại anh em
Đồng cùng một bọc
Đồng Bào Rồng Tiên
Việt Nam Việt Nam
Đất nước thiêng liêng
* * *
Chỉ riêng
Người Việt Nam
Là hiểu rõ Cội Nguồn
Do Quốc Tổ
Vua Hùng truyền lại
Trở thành
Chủ nhân Văn Hóa
Chủ nghĩa Đại Đồng
Chủ nghĩa
Tối cao loài người
Chủ nghĩa Thánh Thần
Sống trong hòa bình
Việt Nam đi đến
Tột thế vinh quang
Vang danh vũ trụ
Trùm bá thế gian
Việt Nam Việt Nam
Nhân loại anh em
Đồng cùng một bọc
Đồng Bào Rồng Tiên
Việt Nam Việt Nam
Đất nước thiêng liêng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
376
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHÚA XUÂN
Đào, Mai phơi phới
Vui cùng nhịp xuân
Nụ hoa lấp lánh
Nụ hoa rung rinh
Chao chao gió thổi
Tỏa sắc tỏa hương
Cúc ca lan hát
Rộn nhành cành xuân
Hải âu tung trời
Én dệt thâm tình
Người kể chuyện đời
Chim kể chuyện chim
Ríu rít gọi nhau
Trong ánh bình minh
Trúc mai vầy hội
Rộn ràng yến oanh
Mây, trời, sông nước
Nắng, gió, đàn tranh
Du dương tiếng hát
Lan tỏa khắp nơi
Xanh xanh màu đất
Xanh xanh cỏ cây
Nhộn nhịp làng quê
Rộn ràng thành phố
Chim trời cá nước
Rộn rịp tầng mây
Xuân ca xuân hát
Xuân đắp xuân xây
Xuân vầy cuộc sống
Phước lộc lan bay
Từ đó mùa xuân
Đẹp nhất trong năm
Dẫn đầu bốn mùa
Mộc Đức Chúa xuân
Đài thiên vũ trụ
Hoa mai hoa mai
* * *
Đào Mai phơi phới
Vui cùng nhịp xuân
Nụ hoa lấp lánh
Nụ hoa rung rinh
Chao chao gió thổi
Tỏa sắc tỏa hương
Cúc ca lan hát
Rộn nhành cành xuân
Hải âu tung trời
Én dệt thâm tình
Người kể chuyện đời
Chim kể chuyện chim
Ríu rít gọi nhau
Trong ánh bình minh
Trúc mai vầy hội
Rộn ràng yến oanh
Mây, trời, sông nước
Nắng , gió, đàn tranh
Du dương tiếng hát
Lan tỏa khắp nơi
Xanh xanh màu đất
Xanh xanh cỏ cây
Nhộn nhịp làng quê
Rộn ràng thành phố
Chim trời cá nước
Rộn rịp tầng mây
Xuân ca xuân hát
Xuân đắp xuân xây
Xuân vầy cuộc sống
Phước lộc lan bay
Từ đó mùa xuân
Đẹp nhất trong năm
Dẫn đầu bốn mùa
Mộc Đức Chúa xuân
Đài thiên vũ trụ
Hoa mai hoa mai
* * *
Xuân ca xuân hát
Xuân đắp xuân xây
Xuân vầy cuộc sống
Phước lộc lan bay
Từ đó mùa xuân
Đẹp nhất trong năm
Dẫn đầu bốn mùa
Mộc Đức Chúa xuân
Đài thiên vũ trụ
Hoa mai hoa mai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
377
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
GẶP NHAU
Trên Facebook
Tôi tình cờ gặp nàng
Thường chuyện trò
Thường gọi tên nhau
Và cũng từ đây
Và cũng từ đây
Sanh ra
Mối tình nồng thắm
Qua nhịp cầu
Facebook gặp nhau
Qua duyên đời
Nhịp bước Rồng Tiên
Tôi muốn nói
Lên trọn đời chung sống
Bằng con tim
Bằng bao lời yêu mến
Nhưng sợ nàng từ chối
Tan vỡ mau
Nên chưa dám nói
Nên tôi chần chờ
Ôm trong lòng
Nỗi buồn xa xăm
Nàng ơi nàng ơi
Thời gian gần gủi
Tuy được chưa lâu
Nhưng tôi ôm ấp
Mình mãi gần nhau
Nếu xa em rồi
Tôi rất u buồn
Cuộc đời lẽ loi
Em ơi em ơi
Thà đừng quen nhau
Thà không gặp gỡ
Tôi không ôm ấp
Tôi chẳng buồn đau
Trên Facebook
Tôi đã nhìn em
Như rất quen
Gặp gỡ từ lâu
Nghe thương nhớ
Thổn thức tim tôi
Nghe trái tim
Rung lên bồi hồi
Ước gì
Sống chung một nhà
Không bao giờ
Chia lìa cách xa
* * *
Tôi muốn nói
Lên trọn đời gần nhau
Bằng con tim
Bằng bao lời yêu mến
Nhưng sợ nàng từ chối
Tan vỡ mau
Nên chưa dám nói
Nên tôi chần chờ
Ôm trong lòng
Nỗi buồn xa xăm
Nàng ơi nàng ơi
Thời gian gần gủi
Tuy được chưa lâu
Nhưng tôi ôm ấp
Mình mãi gần nhau
Nếu xa em rồi
Tôi rất u buồn
Cuộc đời lẽ loi
Em ơi em ơi
Thà đừng quen nhau
Thà không gặp gỡ
Tôi không ôm ấp
Tôi chẳng buồn đau
Trên Facebook
Tôi đã nhìn em
Như rất quen
Gặp gỡ từ lâu
Nghe thương nhớ
Thổn thức tim tôi
Nghe trái tim
Rung lên bồi hồi
Ước gì
Sống chung một nhà
Không bao giờ
Chia lìa cách xa
* * *
Em ơi em ơi
Thà đừng quen nhau
Thà không gặp gỡ
Tôi không ôm ấp
Tôi chẳng buồn đau
Trên Facebook
Tôi đã nhìn em
Như rất quen
Gặp gỡ từ lâu
Nghe thương nhớ
Thổn thức tim tôi
Nghe trái tim
Rung lên bồi hồi
Ước gì
Sống chung một nhà
Không bao giờ
Chia lìa cách xa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
378
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DUYÊN TÌNH
Trên nhịp sống
Vào một hôm
Ngồi bên nhau
Thường nhìn nhau
Tiếp chuyện đôi lời
Để rồi thân nhau
Duyên đã đến
Như hoa gặp nắng
Như gió gặp mây
Như đôi cánh chim
Liền cánh để bay
Cơn mưa gặp hạn
Diều bay theo chiều
Ôi duyên tình
Một vài giờ vui
Duyên đã đến
Tình như muốn nói
Bao lời êm đềm
Gắng chặt đôi ta
Duyên Tình, Tình Duyên
Bằng con tim
Bằng tấm lòng
Trọn cuộc đời
Sum hiệp cùng nhau
Duyên sanh tình
Tình sanh bạn
Bạn sanh yêu
Thời gian gần gũi
Nào được bao nhiêu
Nhưng khi xa cách
Lòng đầy cô liêu
Tình luôn ôm ấp
Kỷ niệm gặp nhau
Ước gì
Gặp lại lần thư hai
* * *
Trên nhịp sống
Vào một hôm
Ngồi bên nhau
Thường nhìn nhau
Tiếp chuyện đôi lời
Để rồi thân nhau
Duyên đã đến
Như hoa gặp nắng
Như gió gặp mây
Như đôi cánh chim
Liền cánh để bay
Cơn mưa gặp hạn
Diều bay theo chiều
Ôi duyên tình
Một vài giờ vui
Duyên đã đến
Tình như muốn nói
Bao lời êm đềm
Gắng chặt đôi ta
Duyên Tình, Tình Duyên
Bằng con tim
Bằng tấm lòng
Trọn cuộc đời
Sum hiệp cùng nhau
Duyên sanh tình
Tình sanh bạn
Bạn sanh yêu
Thời gian gần gũi
Nào được bao nhiêu
Nhưng khi xa cách
Lòng đầy cô liêu
Tình luôn ôm ấp
Kỷ niệm gặp nhau
Ước gì
Gặp lại lần thư hai
* * *
Duyên đã đến
Tình như muốn nói
Bao lời êm đềm
Gắng chặt đôi ta
Duyên Tình, Tình Duyên
Bằng con tim
Bằng tấm lòng
Trọn cuộc đời
Sum hiệp cùng nhau
Duyên sanh tình
Tình sanh bạn
Bạn sanh yêu
Thời gian gần gũi
Nào được bao nhiêu
Nhưng khi xa cách
Lòng đầy cô liêu
Tình luôn ôm ấp
Kỷ niệm gặp nhau
Ước gì
Gặp lại lần thư hai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
379
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LINH HỒN BƠ VƠ
Thôi hết rồi
Người đã xa Nguồn
Cây mất Gốc
Cành khô ngọn héo
Đời ngậm ngùi
Lạc lõng lênh đênh
Quên Ông Cha
Quên đi nền truyền thống
Cảnh đời tàn
Nụ héo nhành hoa
Vui với khổ
Là hai đường hai lối
Đã bước vào
Thời nhận lấy khổ vui
Ôi thời gian
Một quảng đời quý hiếm
Vì sai đường
Làm uổng phí thời gian
Đời chỉ còn
Là niềm thương đau
Sống cuộc đời
Tựa giấc chiêm bao
Đời lạc Cội
Lệ tuôn đẩm lệ
Bao ước mơ
Chìm ngập sương mù
Sống cuộc đời
Họa nhiều hơn phúc
Đường trái ngang
Ngang trái đắng cay
Thôi còn chi
Khi xa lìa Nguồn Cội
Lạc đường mây
Và cũng lạc lối đi
Sống gian khổ
Niềm vui được mấy khi
Đến bạc đầu
Công dã tràng
Lúc lìa trần
Vật chất
Nào có mang theo
Thôi hết rồi
Rời bỏ Cội Nguồn
Trắng tay tay trắng
Linh hồn bơ vơ
* * *
Ôi thời gian
Một quảng đời quý hiếm
Vì sai đường
Làm uổng phí thời gian
Đời chỉ còn
Là niềm thương đau
Sống cuộc đời
Tựa giấc chiêm bao
Đời lạc Cội
Lệ tuôn đẩm lệ
Bao ước mơ
Chìm ngập sương mù
Sống cuộc đời
Họa nhiều hơn phúc
Đường trái ngang
Ngang trái đắng cay
Thôi còn chi
Khi xa lìa Nguồn Cội
Lạc đường mây
Và cũng lạc lối đi
Sống gian khổ
Niềm vui được mấy khi
Đến bạc đầu
Công dã tràng
Lúc lìa trần
Vật chất
Nào có mang theo
Thôi hết rồi
Rời bỏ Cội Nguồn
Trắng tay tay trắng
Linh hồn bơ vơ
* * *
Thôi còn chi
Khi xa lìa Nguồn Cội
Lạc đường mây
Và cũng lạc lối đi
Sống gian khổ
Niềm vui được mấy khi
Đến bạc đầu
Công dã tràng
Lúc lìa trần
Vật chất
Nào có mang theo
Thôi hết rồi
Rời bỏ Cội Nguồn
Trắng tay tay trắng
Linh hồn bơ vơ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
380
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
GẪM SUY
Thôi hết rồi
Non nước điêu tàn
Cội Nguồn không còn
Truyền thống
Cũng ra ra đi
Con người
Đánh mất lương tâm
Sa chân
Vào con đường tội lỗi
Rồng tiên rời bỏ
Rắn sói rước vào
Để cho chúng nấu
Chúng xào chúng xơi
Lắm thương đau
Cảnh xé xâu
Hóa ra hận sầu
Cảnh yên bình
Sống an lành
Biến mất xa xôi
Đời chỉ còn
Là niềm thương đau
Sống ngẹn ngào
Nô lệ cúi đầu
Bể dâu cuộc sống
Thịt xào lộn da
Lạc Nguồn
Ra quỷ ra ma
Mất luôn quyền sống
Ấm no thanh bình
Không có
Dân chủ nhân quyền
Làm thân trâu ngựa
Chúng cày chúng xơi
Chỉ còn
Nuốt lệ khum lưng
Rưng rưng nước mắt
Sầu ơi là sầu
Cây mất Gốc
Còn gì sự sống
Đành héo khô
Tơi tả lá cành
Sông mất Nguồn
Sông đành trơ đáy
Nước đâu còn
Nước mất cạn khô
Ai ơi
Đường bỏ Ông Cha
Cội Nguồn trụ vững
Mới là người khôn
Làm cho
Non nước nước non
Đơm hoa kết trái
Vàng son nước nhà
* * *
Lạc Nguồn
Ra quỷ ra ma
Mất luôn quyền sống
Ấm no thanh bình
Không có
Dân chủ nhân quyền
Làm thân trâu ngựa
Chúng cày chúng xơi
Chỉ còn
Nuốt lệ khum lưng
Rưng rưng nước mắt
Sầu ơi là sầu
Cây mất Gốc
Còn gì sự sống
Đành héo khô
Tơi tả lá cành
Sông mất Nguồn
Sông đành trơ đáy
Nước đâu còn
Nước mất cạn khô
Ai ơi
Đường bỏ Ông Cha
Cội Nguồn trụ vững
Mới là người khôn
Làm cho
Non nước nước non
Đơm hoa kết trái
Vàng son nước nhà
* * *
Ai ơi
Đường bỏ Ông Cha
Cội Nguồn trụ vững
Mới là người khôn
Làm cho
Non nước nước non
Đơm hoa kết trái
Vàng son nước nhà
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
381
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NỖI NHỚ NIỀM THƯƠNG
Nhớ nước nhớ non
Nhớ rừng nhớ biển
Nhớ con sông chiều
Thương lắm là thương
Những con xuồng
Xuôi ngược trên sông
Nỗi nhớ niềm thương
Một màu xanh
Đất mẹ quê hương
Lũy tre đồng ruộng
Núi non sông hồ
Thương gió đưa mây
Rồi mây đưa gió
Gió mây lặng rồi
Ai đó đưa ta
Đưa trong
Nắng ấm chiều mưa
Chiếc xuồng ba lá
Ngược xuôi sông hồ
Người thương
Kẻ nhớ đợi chờ
Quê hương đẹp quá
Đất trời quê hương
Trăng soi
Trăng sáng trăng in
Đáy sông đáy suối
Đáy ao đáy hồ
Đã thương thời
Chín đợi mười chờ
Xuân cười khe khẻ
Xuân mời rừng hoa
Biết bao
Cô gái chàng trai
Thương thương nhớ nhớ
Dệt bao mối tình
Nước non
Non nước quê mình
Biền ôm dẫy đất
Hình rồng Địa Long
Niềm thương
Nỗi nhớ quê hương
Đất trời Nam Việt
Quê hương Tiên Rồng
* * *
Nhớ nước nhớ non
Nhớ rừng nhớ biển
Nhớ con sông chiều
Thương lắm là thương
Những con xuồng
Xuôi nguộc trên sông
Nỗi nhớ niềm thương
Một màu xanh
Đất mẹ quê hương
Lũy tre đồng ruộng
Núi non sông hồ
Thương gió đưa mây
Rồi mây đưa gió
Gió mây lặng rồi
Ai đó đưa ta
Đưa trong
Nắng ấm chiều mưa
Chiếc xuồng ba lá
Ngược xuôi sông hồ
Người thương
Kẻ nhớ đợi chờ
Quê hương đẹp quá
Đất trời quê hương
Trăng soi
Trăng sáng trăng in
Đáy sông đáy suối
Đáy ao đáy hồ
Đã thương thời
Chín đợi mười chờ
Xuân cười khe khẻ
Xuân mời rừng hoa
Biết bao
Cô gái chàng trai
Thương thương nhớ nhớ
Dệt bao mối tình
Nước non
Non nước quê mình
Biển ôm dãi đất
Hình rồng Địa Long
Niềm thương
Nỗi nhớ quê hương
Đất trời Nam Việt
Quê hương Tiên Rồng
* * *
Trăng soi
Trăng sáng trăng in
Đáy sông đáy suối
Đáy ao đáy hổ
Đã thương thời
Chín đợi mười chờ
Xuân cười khe khẻ
Xuân mời rừng hoa
Biết bao
Cô gái chàng trai
Thương thương nhớ nhớ
Dệt bao mối tình
Nước non
Non nước quê mình
Biển ôm dãi đất
Hình rồng Địa Long
Niềm thương
Nỗi nhớ quê hương
Đất trời Nam Việt
Quê hương Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
382
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỀ ĐI MỌI NGƯỜI
Khổ biết bao
Những tháng ngày mất gốc
Khổ biết bao
Những tháng năm lạc Nguồn
Những tháng năm buồn
Còn gì đâu
Còn gì đâu
Cay đắng càng thêm
Lê lê cảnh lênh đênh
Không Trời phù hộ
Không Trời chở che
Con đã lạc Cha
Con đã lạc Mẹ
Đàn gà con
Lạc lõng bơ vơ
Khổ thời nhiều
Vui thời ít
Khốn khổ điêu linh
Thôi về đi anh
Thôi về đi em
Về Nguồn
Nhận lại Mẹ Cha
Chánh Thân Chánh Mẫu
Tối cao đất trời
Về đi mọi người
Cội Nguồn Ta đó
Đang chờ ta đến
Đời đã cho ta
Bao nhiêu cơn sầu
Chẳng được gì
Càng trôi nổi hồn linh
Về đi anh em
Về đi mọi người
Chỉ cần về
Là cuộc đời xanh tốt
Đi vào hạnh phúc
Cuộc sống âu ca
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
Về đi mọi người
Về với Cha Trời Mẹ Trời
* * *
Khổ biết bao
Những tháng ngày mất gốc
Khổ biết bao
Những tháng năm lạc Nguồn
Những tháng năm buồn
Còn gì đâu
Còn gì đâu
Cay đắng càng thêm
Lê lê cảnh lênh đênh
Không Trời phù hộ
Không Trời chở che
Con đã lạc Cha
Con đã lạc Mẹ
Đàn gà con
Lạc lõng bơ vơ
Khổ thời nhiều
Vui thời ít
Khốn khổ điêu linh
Thôi về đi anh
Thôi về đi em
Về Nguồn
Nhận lại Mẹ Cha
Chánh Thân Chánh Mẫu
Tối cao đất trời
Về đi mọi người
Cội Nguồn Ta đó
Đang chờ ta đến
Đời đã cho ta
Bao nhiêu cơn sầu
Chẳng được gì
Càng trôi nổi hồn linh
Về đi anh em
Về đi mọi người
Chỉ cần về
Là cuộc đời xanh tốt
Đi vào hạnh phúc
Cuộc sống âu ca
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
Về đi mọi người
Về với Cha Trời Mẹ Trời
* * *
Về đi anh em
Về đi mọi người
Chỉ cần về
Là cuộc đời xanh tốt
Đi vào hạnh phúc
Cuộc sống âu ca
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
Về đi mọi người
Về với Cha Trời Mẹ Trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
383
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐƯỜNG LÊN CÕI TRỜI
Đường lên cõi trời
Nhớ câu thuộc lòng
Sống đời hành thiện
Sống không
Trái ngược Lương Tâm
Rơi vào tần dương
Thiện nhiều
Sanh lên trời cao
Thiện ít sanh lên
Cõi trời thấp
Đường lên thiên giới
Chẳng có đâu xa
Chính là
Trở về Cội Nguồn
Sống theo Lương Tâm
Xa rời hành ác
Xa rời tối tăm
Quốc Tổ ra đi
Quốc Tổ trở lại
Con đường đã quen
Thương tiếc cho ai
Không theo lời dạy
Quốc Tổ Vua Hùng
Để rồi lạc mất
Con đường về trời
Rơi vào tần âm
Sa đọa nơi Địa Phủ
Xót thương những ai
Rơi vào Ma Quỷ
Tiếc cho những ai
Xa rời Quốc Tổ
Trách ai đây
Duyên Trời bỏ lỡ
Lạc Nguồn lạc Cội
Đau khổ triền miên
Kiếp nầy đã lỡ
Khó mong
Trở lại làm người
Còn gì nữa đâu
Thế gian nầy
Chỉ là nơi nghỉ tạm
Người mê không biết
Người Giác
Thời rõ thấu như in
Xót thương cho ai
Đường về
Quê trời lạc mất
Muôn đời vạn kiếp
Sa đọa khốn khổ hồn linh
* * *
Đường lên cõi trời
Nhớ câu thuộc lòng
Sống đời hành thiện
Sống không
Trái ngược Lương Tâm
Rơi vào tần dương
Thiện nhiều
Sanh lên trời cao
Thiện ít sanh lên
Cõi trời thấp
Đường lên thiên giới
Chẳng có đâu xa
Chính là
Trở về Cội Nguồn
Sống theo Lương Tâm
Xa rời hành ác
Xa rời tối tăm
Quốc Tổ ra đi
Quốc Tổ trở lại
Con đường đã quen
Thương tiếc cho ai
Không theo lời dạy
Quốc Tổ Vua Hùng
Để rồi lạc mất
Con đường về trời
Rơi vào tần âm
Sa đọa nơi Địa Phủ
Xót thương những ai
Rơi vào Ma Quỷ
Tiếc cho những ai
Xa rời Quốc Tổ
Trách ai đây
Duyên Trời bỏ lỡ
Lạc Nguồn lạc Cội
Đau khổ triền miên
Kiếp nầy đã lỡ
Khó mong
Trở lại làm người
Còn gì nữa đâu
Thế gian nầy
Chỉ là nơi nghỉ tạm
Người mê không biết
Người Giác
Thời rõ thấu như in
Xót thương cho ai
Đường về
Quê trời lạc mất
Muôn đời vạn kiếp
Sa đọa khốn khổ hồn linh
* * *
Thế gian nầy
Chỉ là nơi nghỉ tạm
Người mê không biết
Người Giác
Thời rõ thấu như in
Xót thương cho ai
Đường về
Quê trời lạc mất
Muôn đời vạn kiếp
Sa đọa khốn khổ hồn linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
384
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CON ĐƯỜNG XƯA
Tôi đã đi theo
Với con đường xưa
Con đường Cha Ông
Gầy dựng nước non
Chống quân xâm lược
Bảo vệ giang san
Làm nên tên tuổi
Đất nước Văn Lang
Làm nên tên tuổi
Đất nước Việt Nam
Năm nghìn năm
Danh vang rực rỡ
Lũ ngoại xâm
Lặng yên cúi đầu
Ngọn đèn trời
Soi sáng thế gian
Nghìn năm đến
Nghìn năm đi
Luôn mãi bình an
Tôi đã đi theo
Con đường
Quốc Tổ Hùng Vương
Con đường
Truyền bá kinh thơ
Độ nhân trở lại
Quê hương cõi trời
Con đường
Làm chủ linh hồn
Làm chủ vận mệnh
Đất trời càn khôn
Con đường
Làm chủ tử sanh
Không còn sanh tử
Tử sanh luân hồi
Con đường
Trở lại quê trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
* * *
Tôi đã đi theo
Với con đường xưa
Con đường Cha Ông
Gầy dựng nước non
Chống quân xâm lược
Bảo vệ giang san
Làm nên tên tuổi
Đất nước Văn Lang
Làm nên tên tuổi
Đất nước Việt Nam
Năm nghìn năm
Danh vang rực rỡ
Lũ ngoại xâm
Lặng yên cúi đầu
Ngọn đèn trời
Soi sáng thế gian
Nghìn năm đến
Nghìn năm đi
Luôn mãi bình an
Tôi đã đi theo
Con đường
Quốc Tổ Hùng Vương
Con đường
Truyền bá kinh thơ
Độ nhân trở lại
Quê hương cõi trời
Con đường
Làm chủ linh hồn
Làm chủ vận mệnh
Đất trời càn khôn
Con đường
Làm chủ tử sanh
Không còn sanh tử
Tử sanh luân hồi
Con đường
Trở lại quê trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
* * *
Tôi đã đi theo
Con đường
Quốc Tổ Hùng Vương
Con đường
Truyền bá kinh thơ
Độ nhân trở lại
Quê hương cõi trời
Con đường
Làm chủ linh hồn
Làm chủ vận mệnh
Đất trời càn khôn
Con đường
Làm chủ tử sanh
Không còn sanh tử
Tử sanh luân hồi
Con đường
Trở lại quê trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
385
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỜI ĐẸP NHƯ MƠ
Hai ta
Giờ được an vui
Không như ngày xưa
Khổ cực đắng cay
Nhờ theo
Con đường Hùng Vương
Con đường ngày xưa
Rực rỡ vinh quang
Em yêu
Nguồn Cội Cha Ông
Anh yêu
Tổ quốc non sông
Chung con đường
Đại Đạo Rồng Tiên
Hai ta
Sánh bước cùng nhau
Có phước cùng hưởng
Có họa cùng chia
Vui bên nhau
Cuộc sống ấm êm
Đời đẹp như mơ
Đâu như ngày xưa
Hai ta
Khổ cực biết bao
Ngẫn ngơ cuộc sống
Lao đao cuộc đời
Làm thời nhiều
Những chẳng có dư
Tiền vô nhà khó
Gió vô nhà rách
Dư đặng mấy khi
Cầu nguyện suốt đêm
Nhưng chẳng thấy linh
Nhưng từ khi
Hai ta
Về Nguồn về Cội
Thời vận mệnh đổi thay
Báo cái mắn
Lắm cái may
Làm đâu được đó
Dư ăn dư để
Giàu lên từng ngày
Đúng như
Lời dạy Cha Trời
Vững Nguồn vững Cội
Cuộc đời giàu sang
Giờ đây
Hai chúng ta
Trên con đường bình an
Đời đẹp như mơ
Duyên tình thêm đậm
Hưởng sang hưởng giàu
* * *
Hai ta
Giờ được an vui
Không như ngày xưa
Khổ cực đắng cay
Nhờ theo
Con đường Hùng Vương
Con đường ngày xưa
Rực rỡ vinh quang
Em yêu
Nguồn Cội Cha Ông
Anh yêu
Tổ quốc non sông
Chung con đường
Đại Đạo Rồng Tiên
Hai ta
Sánh bước cùng nhau
Có phước cùng hưởng
Có họa cùng chia
Vui bên nhau
Cuộc sống ấm êm
Đời đẹp như mơ
Đâu như ngày xưa
Hai ta
Khổ cực biết bao
Ngẫn ngơ cuộc sống
Lao đao cuộc đời
Làm thời nhiều
Những chẳng có dư
Tiền vô nhà khó
Gió vô nhà rách
Dư đặng mấy khi
Cầu nguyện suốt đêm
Nhưng chẳng thấy linh
Nhưng từ khi
Hai ta
Về Nguồn về Cội
Thời vận mệnh đổi thay
Báo cái mắn
Lắm cái may
Làm đâu được đó
Dư ăn dư để
Giàu lên từng ngày
Đúng như
Lời dạy Cha Trời
Vững Nguồn vững Cội
Cuộc đời giàu sang
Giờ đây
Hai chúng ta
Trên con đường bình an
Đời đẹp như mơ
Duyên tình thêm đậm
Hưởng sang hưởng giàu
* * *
Giờ đây
Hai chúng ta
Trên con đường bình an
Đời đẹp như mơ
Duyên tình thêm đậm
Hưởng sang hưởng giàu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
386
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NỞ HOA XÂY MỘNG
Từ lúc quen nhau
Như hoa tìm bướm
Như bướm tìm hoa
Do hương mà đến
Do mật mà qua
Duyên tình nẩy nở
Chiêm mộng đã sa
Mỉm cười duyên kiếp
Thương nhớ đầy vơi
Từ khi gặp nhau
Vui không thể nói
Vừa nghe hơi gió
Biết rằng mình yêu
Nắm bắt tương lai
Nhìn nhau thay nói
Hồn bay theo gió
Hồn quyện lấy nhau
Hôm nay đôi ta
Như đôi oanh yến
Niềm thương lưu luyến
Chẳng rời chẳng xa
Chỉ thấy bầu trời
Rưc rỡ ngàn hoa
Đón em vào mộng
Mở rộng vòng tay
Niềm vui hạnh phúc
Lên tận tần mây
Nở hoa xây mộng
Ong bướm ngất ngây
Không gian đọng lại
Nhịp tình nồng cay
Lá thu rơi chậm
Gió đưa lá bay
Tình yêu ngọt lịm
Tình yêu đã say
Mỉm cười duyên phận
Duyên đắp tình xây
Nở hoa xây mộng
Từ lúc quen nhau
* * *
Từ lúc quen nhau
Như hoa tìm bướm
Như bướm tìm hoa
Do hương mà đến
Do mật mà qua
Duyên tình nẩy nở
Chiêm mộng đã sa
Mỉm cười duyên kiếp
Thương nhớ đầy vơi
Từ khi gặp nhau
Vui không thể nói
Vừa nghe hơi gió
Biết rằng mình yêu
Nắm bắt tương lai
Nhìn nhau thay nói
Hồn bay theo gió
Hồn quyện lấy nhau
Hôm nay đôi ta
Như đôi oanh yến
Niềm thương lưu luyến
Chẳng rời chẳng xa
Chỉ thấy bầu trời
Rưc rỡ ngàn hoa
Đón em vào mộng
Mở rộng vòng tay
Niềm vui hạnh phúc
Lên tận tần mây
Nở hoa xây mộng
Ong bướm ngất ngây
Không gian đọng lại
Nhịp tình nồng cay
Lá thu rơi chậm
Gió đưa lá bay
Tình yêu ngọt lịm
Tình yêu đã say
Mỉm cười duyên phận
Duyên đắp tình xây
Nở hoa xây mộng
Từ lúc quen nhau
* * *
Lá thu rơi chậm
Gió đưa lá bay
Tình yêu ngọt lịm
Tình yêu đã say
Mỉm cười duyên phận
Duyên đắp tình xây
Nở hoa xây mộng
Từ lúc quen nhau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
387
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÌNH YÊU
KHÔNG CHUNG LỐI
Sống kiếp đời trần gian
Trên con đường tình yêu
Gian nan trắc trở nhiều
Thường hay đem lại u buồn
Lắng đọng suy tư
Thấu rõ sự tình
Đường tình không chung lối
Mang nối tiếc cho nhau
Tình yêu không bờ bến
Tình yêu thường rẽ đôi
Ngày nào tay trong tay
Lối về không cùng đường
Dù hẹn hò cho mấy
Cũng rẽ lối sang sông
Dù dìu em vào mộng
Nhưng lạc Cội lạc Nguồn
Tình yêu không vững Gốc
Dẫn đến cảnh rã tan
Dù tháng ngày lưu luyến
Suốt ngày trong thương nhớ
Mà sống đời vô Cội
Tình yêu tình sang ngang
Lệ sầu thấm ước đôi mi
Tình yêu không vững Gốc
Tình yêu thường là thế
Dù cho níu kéo
Tình yêu cũng vội bay đi
Tình yêu sang ngang rồi
Để lại bao nỗi buồn
Để lại bao nỗi đau
Xin cho tôi
Một lần hiểu thấu
Tình yêu vững bền
Là tình yêu cùng đường
Chung lối cùng nhau
Tình yêu thấm sâu
Tình yêu đồng cảm thương yêu
Tình yêu không còn rẽ chia
Sống an vui
Ru nhau vào hồn
Bờ môi luôn nở nụ cười
Trọn đời có nhau
Không còn
Nỗi nhớ niềm thương
Nối tiếc chia ly
* * *
Sống kiếp đời trần gian
Trên con đường tình yêu
Gian nan trắc trở nhiều
Thường hay đem lại u buồn
Lắng đọng suy tư
Đi vào dĩ vãng
Đường tình không chung lối
Mang nối tiếc cho nhau
Tình yêu không bờ bến
Tình yêu thường rẽ đôi
Ngày nào tay trong tay
Lối về không cùng đường
Dù hẹn hò cho mấy
Cũng rẽ lối sang sông
Dù dìu em vào mộng
Nhưng lạc Cội lạc Nguồn
Tình yêu không vững Gốc
Dẫn đến cảnh rã tan
Dù tháng ngày lưu luyến
Suốt ngày trong thương nhớ
Mà sống đời vô Cội
Tình yêu tình sang ngang
Lệ sầu thấm ước đôi mi
Tình yêu không vững Gốc
Tình yêu thường là thế
Dù cho níu kéo
Tình yêu cũng vội bay đi
Tình yêu sang ngang rồi
Để lại bao nỗi buồn
Để lại bao nỗi đau
Xin cho tôi
Một lần hiểu thấu
Tình yêu vững bền
Là tình yêu cùng đường
Chung lối cùng nhau
Tình yêu thấm sâu
Tình yêu đồng cảm thương yêu
Tình yêu không còn rẽ chia
Sống an vui
Ru nhau vào hồn
Bờ môi luôn nở nụ cười
Trọn đời có nhau
Không còn
Nỗi nhớ niềm thương
Nối tiếc chia ly
* * *
Xin cho tôi
Một lần hiểu thấu
Tình yêu vững bền
Là tình yêu cùng đường
Chung lối cùng nhau
Tình yêu thấm sâu
Tình yêu đồng cảm thương yêu
Tình yêu không còn rẽ chia
Sống an vui
Ru nhau vào hồn
Bờ môi luôn nở nụ cười
Trọn đời có nhau
Không còn
Nỗi nhớ niềm thương
Nối tiếc chia ly
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
388
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÌNH YÊU NGỌT NGÀO
Ngày nào tôi còn sống
Ngày đó tôi về Nguồn
Cuộc đời nơi trần thế
Họa tai xảy luôn luôn
Thời gian qua nhanh chóng
Kiếp người lẹ như tên
Được chi nơi trần thế
Kiếp người sống lênh đênh
Tôi quen người con gái
Mãi thường gặp nhau luôn
Qua thời gian làm quen
Em mới cho mình biết tên
Cuộc đời nơi trần thế
Quanh năm mãi vùi đầu
Ít khi bước song hành
Để tìm hiểu về nhau
Năm tháng dần trôi
Cho đến một hôm
Tôi gặp em trên phố
Em rũ tôi đến nơi
Thờ Cha Trời Mẹ Trời
Tôi rất mừng
Và nhìn em thật lâu
Em như nàng tiên
Tà áo phất phơ
Tôi ngỡ mình nằm mơ
Lòng đầy sung sướng
Bến yêu đà tỏ lối
Bến mơ đang chờ nơi
Đời tôi
Sung sướng biết là bao
Biết em đi cùng đừng
Thấy em cùng chung lối
Nên không còn bối rối
Tay nắm lấy bàn tay
Tình yêu
Cho ta trái ngọt
Tình yêu
Cho ta bông hồng
Ta nhìn nhau
Tia mắt trao
Tình yêu ngọt ngào
* * *
Ngày nào tôi còn sống
Ngày đó tôi về Nguồn
Cuộc đời nơi trần thế
Họa tai xảy luôn luôn
Thời gian qua nhanh chóng
Kiếp người lẹ như tên
Được chi nơi trần thế
Kiếp người sống lênh đênh
Tôi quen người con gái
Mãi thường gặp nhau luôn
Qua thời gian làm quen
Em mới cho mình biết tên
Cuộc đời nơi trần thế
Quanh năm mãi vùi đầu
Ít khi bước song hành
Để tìm hiểu về nhau
Năm tháng dần trôi
Cho đến một hôm
Tôi gặp em trên phố
Em rũ tôi đến nơi
Thờ Cha Trời Mẹ Trời
Tôi rất mừng
Và nhìn em thật lâu
Em như nàng tiên
Tà áo phất phơ
Tôi ngỡ mình nằm mơ
Lòng đầy sung sướng
Bến yêu đà tỏ lối
Bến mơ đang chờ nơi
Đời tôi
Sung sướng biết là bao
Biết em đi cùng đừng
Thấy em cùng chung lối
Nên không còn bối rối
Tay nắm lấy ban tay
Tình yêu
Cho ta trái ngọt
Tình yêu
Cho ta bông hồng
Ta nhìn nhau
Tia mắt trao
Tình yêu ngọt ngào
* * *
Đời tôi
Sung sướng biết là bao
Biết em đi cùng đừng
Thấy em cùng chung lối
Nên không còn bối rối
Tay nắm lấy ban tay
Tình yêu
Cho ta trái ngọt
Tình yêu
Cho ta bông hồng
Ta nhìn nhau
Tia mắt trao
Tình yêu ngọt ngào
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
389
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CON ĐƯỜNG QUỐC TỔ
Con đường
Quốc Tổ đi
Con đường
Vạn pháp quy tôn
Đại Đạo vũ trụ
Tối cao đất trời
Con đường
Tận độ con đường
Con đường đẹp nhất
Vạn ngàn ánh xuân
Rực hồng tỏa sáng
Ánh hồng bình minh
Đường Quốc Tổ đi
Như bao vạn lời ca
Muôn loài lắng im nghe
Lời Thiên Ý Trời Cha
Đường vũ trụ
Đường Cội Nguồn
Vận hội Long Hoa
Đại Đồng nhân bản
Thái bình âu ca
Đường hòa bình
Đoàn kết an lành
Dân giàu nước mạnh
Vạn đời bình yên
Con đường
Làm chủ hồn linh
Làm chủ sanh tử
Siêu sanh thiên đàng
Làm chủ vận mệnh
Nên hư chính mình
Làm chủ cuộc đời
Con đường gần nhất
Vãn hồi Lương Tâm
Quốc Tổ mãi đi
Trên con đường nầy
Trải qua vô lượng kiếp
Đi cho đến ngày nay
Ai đi theo
Con đường Quốc Tổ
Như diều
Gặp gió lên mây
Không còn khốn khổ
Không còn họa tai
Phúc tài lộc thọ
Đắp xây cuộc đời
Mãn trần
Siêu thoát về trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
* * *
Con đường
Quốc Tổ đi
Con đường
Vạn pháp quy tôn
Đại Đạo vũ trụ
Tối cao đất trời
Con đường
Tận độ con đường
Con đường đẹp nhất
Vạn ngàn ánh xuân
Rực hồng tỏa sáng
Ánh hồng bình minh
Đường Quốc Tổ đi
Như bao vạn lời ca
Muôn loài lắng im nghe
Lời Thiên Ý Trời Cha
Đường vũ trụ
Đường Cội Nguồn
Vận hội Long Hoa
Đại Đồng nhân bản
Thái bình âu ca
Đường hòa bình
Đoàn kết an lành
Dân giàu nước mạnh
Vạn đời bình yên
Con đường
Làm chủ hồn linh
Làm chủ sanh tử
Siêu sanh thiên đàng
Làm chủ vận mệnh
Nên hư chính mình
Làm chủ cuộc đời
Con đường gần nhất
Vãn hồi Lương Tâm
Quốc Tổ mãi đi
Trên con đường nầy
Trải qua vô lượng kiếp
Đi cho đến ngày nay
Ai đi theo
Con đường Quốc Tổ
Như diều
Gặp gió lên mây
Không còn khốn khổ
Không còn họa tai
Phúc tài lộc thọ
Đắp xây cuộc đời
Mãn trần
Siêu thoát về trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
* * *
Ai đi theo
Con đường Quốc Tổ
Như diều
Gặp gió lên mây
Không còn khốn khổ
Không còn họa tai
Phúc tài lộc thọ
Đắp xây cuộc đời
Mãn trần
Siêu thoát về trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
390
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DANH LỢI PHÙ DU
Con đừng nay ta đi
Chỉ biết danh và lợi
Bất chấp mọi thủ đoạn
Đời trần của giả tạm
Con đường chẳng ra chi
* * *
Có được rồi như không
Vô phúc tự biến mất
Tồn tại được mấy khi
Danh qua đường là thế
Lợi qua đường xưa nay
Chỉ có người chân chính
Lộc mới vào tận tay
Thường làm đâu được đó
Phúc trời mãi ban cho
Chuyện đời ta đã thấy
Bất chính mãi âu lo
Thế gian là như thế
Có nhân là có quả
Gieo gió thời gặt bão
Luật trời khó mà qua
Con đường nay ta đi
Rơi vào tần số âm
Là con đường tội lỗi
Nếu không dừng thức tỉnh
Thời địa ngục phải sa
Ai ơi
Cuộc sống lên hương
Là cuộc sống có Tâm
Sống có Đạo có Đức
Không đủ sức để ăn
Sống làm theo Lương Tâm
Vì mọi người là chính
Thời đi đến huy hoàng
Từ bàn tay chính mình
Con đường Quốc Tổ đi
Nào có là xa gì
Anh linh truyền thống
Ghi nhớ nằm lòng
Con đường
Vì Đạo vì Đời
Vì dân ví nước
Sáng ngời đường đi
Danh lợi bất chính
Danh lợi phù du
Được rồi lại mất
Có đâu trường tồn
Của trần
Trả lại cho trần
Trắng tay đến lúc
Linh hồn ra đi
Có chi mà gành giật có chi
* * *
Con đừng nay ta đi
Chỉ biết danh và lợi
Bất chấp mọi thủ đoạn
Đời trần của giả tạm
Con đường chẳng ra chi
* * *
Có được rồi như không
Vô phúc tự biến mất
Tồn tại được mấy khi
Danh qua đường là thế
Lợi qua đường xưa nay
Chỉ có người chân chính
Lộc mới vào tận tay
Thường làm đâu được đó
Phúc trời mãi ban cho
Chuyện đời ta đã thấy
Bất chính mãi âu lo
Thế gian là như thế
Có nhân là có quả
Gieo gió thời gặt bão
Luật trời khó mà qua
Con đường nay ta đi
Rơi vào tần số âm
Là con đường tội lỗi
Nếu không dừng thức tỉnh
Thời địa ngục phải sa
Ai ơi
Cuộc sống lên hương
Là cuộc sống có Tâm
Sống có Đạo có Đức
Không đủ sức để ăn
Sống làm theo Lương Tâm
Vì mọi người là chính
Thời đi đến huy hoàng
Từ bàn tay chính mình
Con đường Quốc Tổ đi
Nào có là xa gì
Anh linh truyền thống
Ghi nhớ nằm lòng
Con đường
Vì Đạo vì Đời
Vì dân ví nước
Sáng ngời đường đi
Danh lợi bất chính
Danh lợi phù du
Được rồi lại mất
Có đâu trường tồn
Của trần
Trả lại cho trần
Trắng tay đến lúc
Linh hồn ra đi
Có chi mà gành giật có chi
* * *
Ai ơi
Cuộc sống lên hương
Là cuộc sống có Tâm
Sống có Đạo có Đức
Không đủ sức để ăn
Sống làm theo Lương Tâm
Vì mọi người là chính
Thời đi đến huy hoàng
Từ bàn tay chính mình
Con đường Quốc Tổ đi
Nào có là xa gì
Anh linh truyền thống
Ghi nhớ nằm lòng
Con đường
Vì Đạo vì Đời
Vì dân ví nước
Sáng ngời đường đi
Danh lợi bất chính
Danh lợi phù du
Được rồi lại mất
Có đâu trường tồn
Của trần
Trả lại cho trần
Trắng tay đến lúc
Linh hồn ra đi
Có chi mà gành giật có chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
391
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DUYÊN HỘI NGỘ
Trên Facebook thời đại
Nhưng ai cũng lạ
Tình cờ gặp nhau
Người truyền giáo tên Hân
Qua Facebook ngày đêm
Chuyện gần chuyện xa
Lời qua tiếng lại
Chợt buồn chợt vui
Ngày tháng trôi qua
Cho nhau đầy kỷ niệm
Lần đầu gặp nhau
Vụng về hỏi thăm
Mấy câu chẳng ra đâu
Thế mà thân thương
Vì chung đường luyện tu
Những lần gặp nhau
Hai bên thường e thẹn
Một lần gặp nhau
Đã tình sâu
Nghĩa thêm nặng
Dù rằng thời gian
Không lâu là mấy
Nhưng cho tôi
Nhiều điều lưu luyến
Chuyện tình yêu
Thường là
Tiếng sét ái tình
Duyên hội ngộ
Dẫu một lần
Cũng không thể nào quên
Tôi nàng gặp nhau
Nàng cùng người thân
Trên chuyến tàu bắc nam
Niềm vui vô kể
Tình càng đắm say
Rồi chia tay
Mà tôi cứ ngỡ
Như còn đâu đây
Trên Facebook
Tôi đợi người thân
Đêm hắc hiu
Sương lạnh giá
Lắng nghe tiếng còi tàu
Tìm về trên sân ga
Lần gặp gỡ đã qua
Tôi tìm Hân
Qua Facebook
Hai người gặp nhau
Phút giây êm đềm
Tôi vui bên người thân
Và luôn ước mong
Gặp lại người
Con gái tên Hân
Người truyền giáo ngày đêm
* * *
Ngày tháng trôi qua
Cho nhau đầy kỷ niệm
Lần đầu gặp nhau
Vụng về hỏi thăm
Mấy câu chẳng ra đâu
Thế mà thân thương
Vì chung đường luyện tu
Những lần gặp nhau
Hai bên thường e thẹn
Một lần gặp nhau
Đã tình sâu
Nghĩa thêm nặng
Dù rằng thời gian
Không lâu là mấy
Nhưng cho tôi
Nhiều điều lưu luyến
Chuyện tình yêu
Thường là
Tiếng sét ái tình
Duyên hội ngộ
Dẫu một lần
Cũng không thể nào quên
Tôi nàng gặp nhau
Nàng cùng người thân
Trên chuyến tàu bắc nam
Niềm vui vô kể
Tình càng đắm say
Rồi chia tay
Mà tôi cứ ngỡ
Như còn đâu đây
Trên Facebook
Tôi đợi người thân
Đêm hắc hiu
Sương lạnh giá
Lắng nghe tiếng còi tàu
Tìm về trên sân ga
Lần gặp gỡ đã qua
Tôi tìm Hân
Qua Facebook
Hai người gặp nhau
Phút giây êm đềm
Tôi vui bên người thân
Và luôn ước mong
Gặp lại người
Con gái tên Hân
Người truyền giáo ngày đêm
* * *
Trên Facebook
Tôi đợi người thân
Đêm hắc hiu
Sương lạnh giá
Lắng nghe tiếng còi tàu
Tìm về trên sân ga
Lần gặp gỡ đã qua
Tôi tìm Hân
Qua Facebook
Hai người gặp nhau
Phút giây êm đềm
Tôi vui bên người thân
Và luôn ước mong
Gặp lại người
Con gái tên Hân
Người truyền giáo ngày đêm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
392
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CON TÀU VIỆT NAM
Con tàu Việt Nam
Qua mấy nghìn năm
Vẫn lăn bánh xe
Vượt qua thời gian
Vượt qua không gian
Chạy về tương lai
Qua bao gian nan
Tàu vẫn như bay
Vượt qua bão tố
Vượt qua sóng gào
Đôi khi
Như muốn lật nhào
Tàu không vì thế
Đứng dừng dậm chân
Bánh xe lịch sử
Tàu mãi vượt lên
Tàu luôn trụ vững
Không nghiêng lật nhào
Luôn mãi hùng hào
Con tàu Việt Nam
Ngày hôm nay
Thênh thang con đường lớn
Tàu Việt Nam
Càng tỏa sáng lướt mau
Trên con đường
Nguồn Cội Cha Ông
Biết bao niềm vui
Tàu Việt Nam
Tàu con cháu Rồng Tiên
Vẫn hát ca
Trên chiếc tàu truyền thống
Dậy hào hùng
Bao chướng ngại băng qua
Tàu vẫn rền vang
Đất trời nổi sấm
Năm nghìn năm
Dậy núi dậy non
Khắp thế gian
Cũng đang chờ tàu tới
Vượt tần mây
Và vượt cả thời gian
Đem niềm vui
Cho nhân loại thế giới
Trang trãi chủ nghĩa đại đồng
Khắp bốn biển năm châu
Con tàu Việt Nam
Con tàu
Xuyên suốt năm nghìn năm
* * *
Con tàu Việt Nam
Qua mấy nghìn năm
Vẫn lăn bánh xe
Vượt qua thời gian
Vượt qua không gian
Chạy về tương lai
Qua bao gian nan
Tàu vẫn như bay
Vượt qua bão tố
Vượt qua sóng gào
Đôi khi
Như muốn lật nhào
Tàu không vì thế
Đứng dừng dậm chân
Bánh xe lịch sử
Tàu mãi vượt lên
Tàu luôn trụ vững
Không nghiêng lật nhào
Luôn mãi hùng hào
Con tàu Việt Nam
Ngày hôm nay
Thênh thang con đường lớn
Tàu Việt Nam
Càng tỏa sáng lướt mau
Trên con đường
Nguồn Cội Cha Ông
Biết bao niềm vui
Tàu Việt Nam
Tàu con cháu Rồng Tiên
Vẫn hát ca
Trên chiếc tàu truyền thống
Dậy hào hùng
Bao chướng ngại băng qua
Tàu vẫn rền vang
Đất trời nổi sấm
Năm nghìn năm
Dậy núi dậy non
Khắp thế gian
Cũng đang chờ tàu tới
Vượt tần mây
Và vượt cả thời gian
Đem niềm vui
Cho nhân loại thế giới
Trang trãi chủ nghĩa đại đồng
Khắp bốn biển năm châu
Con tàu Việt Nam
Con tàu
Xuyên suốt năm nghìn năm
* * *
Tàu Việt Nam
Tàu con cháu Rồng Tiên
Vẫn hát ca
Trên chiếc tàu truyền thống
Dậy hào hùng
Bao chướng ngại băng qua
Tàu vẫn rền vang
Đất trời nổi sấm
Năm nghìn năm
Dậy núi dậy non
Khắp thế gian
Cũng đang chờ tàu tới
Vượt tần mây
Và vượt cả thời gian
Đem niềm vui
Cho nhân loại thế giới
Trang trãi chủ nghĩa đại đồng
Khắp bốn biển năm châu
Con tàu Việt Nam
Con tàu
Xuyên suốt năm nghìn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
393
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
SÁNG NGỜI TỎA SÁNG
Giống Rồng Tiên
Sáng ngời tỏa sang
Ánh hào quang
Lấp lánh địa cầu
Khắp đất trời
Vang lên tiếng sấm
Sấm Rồng Tiên
Chân lý tối cao
Luôn rền vang
Cội Nguồn Văn Hóa
Ánh mặt trời
Soi sáng năm châu
Một Việt Nam
Anh hùng cái thế
Đưa Việt Nam
Tới đỉnh vinh quang
Đầy niềm tin
Mở trang sử mới
Luôn kề nhau
Thế giới anh em
Tình đồng loại
Nghĩa Đồng Bào
Chung nhau bọc trứng
Lá lành đùm lá rách
Bầu thương lấy bí
Chị ngã em nâng
Ta thương nhau
Xây dựng ngày mai
Sống vì người
Sống cho đời
Sống theo Ý Trời
Sống đẹp tình ta
Xin nhau đừng
Cội Nguồn lìa xa
Giống Rồng Tiên
Đẹp mãi trong ta
Như cánh chim
Bay trên bầu trời
Bay trong hòa bình
Bay trong thế giới tự do
* * *
Giống Rồng Tiên
Sáng ngời tỏa sang
Ánh hào quang
Lấp lánh địa cầu
Khắp đất trời
Vang lên tiếng sấm
Sấm Rồng Tiên
Chân lý tối cao
Luôn rền vang
Cội Nguồn Văn Hóa
Ánh mặt trời
Soi sáng năm châu
Một Việt Nam
Anh hùng cái thế
Đưa Việt Nam
Tới đỉnh vinh quang
Đầy niềm tin
Mở trang sử mới
Luôn kề nhau
Thế giới anh em
Tình đồng loại
Nghĩa Đồng Bào
Chung nhau bọc trứng
Lá lành đùm lá rách
Bầu thương lấy bí
Chị ngã em nâng
Ta thương nhau
Xây dựng ngày mai
Sống vì người
Sống cho đời
Sống theo Ý Trời
Sống đẹp tình ta
Xin nhau đừng
Cội Nguồn lìa xa
Giống Rồng Tiên
Đẹp mãi trong ta
Như cánh chim
Bay trên bầu trời
Bay trong hòa bình
Bay trong thế giới tự do
* * *
Xin nhau đừng
Cội Nguồn lìa xa
Giống Rồng Tiên
Đẹp mãi trong ta
Như cánh chim
Bay trên bầu trời
Bay trong hòa bình
Bay trong thế giới tự do
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
HẾT QUYỂN 3
MỜI XEM TIẾP QUYỂN 4
CAO ĐỨC THẮNG