QUỐC BẢO CHÂN KINH

----------O----------

 

 

 

LONG HOA

THI TẬP

CA - NHẠC

 

Quyển 4

 

 

 

 

 

 

THIÊN ẤN - THIÊN BÚT

 

GÒ HỘI - ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI, 2022

 

 

 

 

Cao Đức Thắng

-------------O-------------


QUYỂN 4

394 - BỎ LẠI SAU LƯNG

395 - NHỊP BƯỚC RỒNG TIÊN

396 - CÂY KHÔ NẢY MẦM CÁ CHÉP HÓA LONG

397 - BÀN TAY NGỌC BÀN TAY VÀNG

398 - MỚI ĐÓ BẠC ĐẦU

399 - BIẾT PHẢI VỀ ĐÂU

400 - ĐỔI THAY CHÓNG MẶT

401 - CON RỒNG LẠI NỞ RA RỒNG

402 - SAO ANH BỎ QUÊ HƯƠNG

403 - TỘI TÌNH GÌ

404 - LẠC LỐI SAI ĐƯỜNG

405 - LUẬT TRỜI

406 - DỐC LÒNG

407 - HAI - QUÊ

408 - EM CÓ NGHE

409 - LÂU RỒI

410 - THĂM LẠI QUÊ XƯA

411 - ĐÃ CÓ CHA

412 - NƠI CON ĐẾN

413 - QUÊ TIÊN CÕI TRỜI

414 - EM KHÔNG ĐẾN

415 - VẦNG TRĂNG SÁNG

416 - CON ĐÃ VỀ

417 - ĐỨC PHỔ NGÀY NAY

418 - LẠC MẤT ĐƯỜNG VỀ

419 - ĐẠO NGHĨA PHU THÊ

420 - MONG ANH TRỞ VỀ

421 - ANH LÀ THẦN THÁNH

422 - BÌNH MINH LẠI VỀ

423 - ƠN TRUYỀN GIÁO

424 - GIÁC NGỘ ĐỔI ĐỜI

425 - MONG ANH EM TRỞ LẠI

426 - TRẦN GIAN VÀ THIÊN ĐÀNG

427 - LỐI SỐNG THẦN TIÊN

428 - QUÊ  NHÀ CÕI TIÊN

429 - BẾN THUYỀN

430 - NHỚ VỀ CỐ HƯƠNG

431 - KHÔNG THỂ NGỜ

432 - NIỀM VUI VỀ NGUỒN

433 - HÁT NỮA ĐI EM

434 - CẢM ƠN

435 - SAI ĐƯỜNG LẠC LỐI

436 - TRẦN GIAN CÕI TẠM

437 - PHÁT NGUYỆN ĐỘ SANH

438 - CHUNG BƯỚC ĐƯỜNG ĐỜI

439 - BẠN LÒNG ƠI

440 - ĐÔNG - XUÂN

441 - XIN ĐỪNG XA NHAU

442 - XIN TRẢ TÔI VỀ

443 - TỰ HỎI LÒNG MÌNH

444 - XIN NHỚ TRỞ VỀ

445 - BẾN ĐỤC BẾN TRONG

446 - ĐƯA TIỄN LINH HỒN

447 - BIẾT NÓI GÌ ĐÂY

448 - HỒI NHẬT KÝ

449 - BẠN TÌNH LÂU NĂM

450 - CẢM ƠN

451 - CHUYỆN NĂM XƯA

452 - NGÀY XƯA

453 - NÊN DUYÊN

454 - QUÊ HƯƠNG THIÊN ĐÀNG

455 - THEO CHÂN CÁC ĐÀN ANH

456 - BỪNG LÊN NỞ HOA

457 - NẾU NƯỚC NON MÌNH

458 - NẾU HAI ĐỨA MÌNH

459 - CUỐI CÙNG RỒI ANH CŨNG VỀ

460 - QUỐC ĐẠO HỒI SINH

461 - ANH ƠI

462 - TỈNH CƠN MÊ

463 - ANH ĐÃ ĐẾN

464 - TÔI ĐÃ TRỞ VỀ

465 - VÌ SAO

466 - ĐỂ NÓ QUA ĐI

467 - CÓ TỪ BAO GIỜ

468 - VỀ TRONG MỘT NHÀ

469 - DÂN TÌNH QUÊ THÔN

470 - QUÊ HƯƠNG ĐẸP MÃI TRONG TÔI

471 - LÒNG VUI VÔ KỂ

472 - HÁT NỮA ĐI EM

473 - VIỆT NAM QUÊ TA

474 - DUYÊN HẾT NỢ CŨNG KHÔNG CÒN

475 - NẾU NHƯ NGÀY XƯA

476 - TÌM EM

477 - CỚ SAO NGẬP NGỪNG

478 - GIÁC NGỘ ĐƯỜNG TÌNH

479 - SAI LẦM Ý NGHĨ

480 - ÁNH SAO CHỈ ĐƯỜNG

481 - NGƯỜI MẸ QUÊ HƯƠNG

482 - MƯA THIÊN Ý

483 - CHUNG NHAU MỘT ĐƯỜNG

484 - NGU NGƠ

485 - TIẾNG VE SẦU BUỒN

486 - TÔI VÀ NÀNG

487 - TÔI GẶP LẠI ANH

488 - MUỐN NÓI

489 - BẠN THÂN ƠI

490 - LÌA NGUỒN MÀ CHI

491 - CUỘC TÌNH ĐÔI TA

492 - KHỔ VÌ AI

493 - TIẾNG HÁT QUÊ HƯƠNG

494 - TA HÃY CÙNG ĐI

495 - THÔI RỒI

496 - CUỘC SỐNG THẦN TIÊN

497 - DẤU ẤN NGÀY XƯA

498 - TIỄN NHAU ĐI

499 - HỐI TIẾC

500 - THUỞ ẤY LÂU RỒI

501 - ANH THƯƠNG CÔ NÀO

502 - TỈNH ĐI MỘNG TRẦN

503 - TỪ BIỆT NHAU

504 - PHẢI ĐI ĐÚNG ĐƯỜNG

505 - DĨ HÒA VI QUÝ

 

 

 

QUYỂN 4

394
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BỎ LẠI SAU LƯNG

Tôi bỏ lại sau lưng

Những khổ đau

Tăm tối mịt mù

Suốt nửa cuộc đời

Không thấy bình yên

Vết thương.

Bao kiếp nạn tai ương

Tôi cố quên đi

Những trò đời ảo ảnh

Những trò đời

Không lối thoát màn đêm

Cái khổ lâu năm

Đã làm tôi thức tỉnh

Đời vô thường

Nên cuộc sống lạnh tên

Kiếp sống dài

Kiến sống mịt mù

Nào thấy tương lai

Nào ai biết cho ai

Con tim đầy vô cảm

Tôi ngẫn ngơ

Thường ngơ ngẫn

Giọt sương tan rồi

Giọt sương trở về đâu

Tan về hư không

Hay chìm sâu nơi lòng đất

Giây phút trong tôi

Như chợt tỉnh

Tìm trong hơi thở

Tìm đến một người Cha

Dấng Cha Trời

Đấng Tạo Hóa Như Lai

Hỡi con tim

Con tim đang mách bảo

Về đi con

Về với đấng Trời Cha

Tôi bỏ lại sau lưng

Bỏ lại sau lưng

Những khổ đau

Tăm tối mịt mù

Suốt nửa cuộc đời

Không thấy bình yên

Vết thương.

Bao kiếp nạn tai ương

Trở về bên Cha

Người Cha Tạo Hóa

Sự bình yên

Luôn đến với tôi

Gốc vững rồi

Cành lá nở hoa

Mùa xuân rực rỡ trong Ta

*     *     *

Tôi bỏ lại sau lưng

Những khổ đau

Tăm tối mịt mù

Suốt nửa cuộc đời

Không thấy bình yên

Vết thương.

Bao kiếp nạn tai ương

Tôi cố quên đi

Những trò đời ảo ảnh

Những trò đời

Không lối thoát màn đêm

Cái khổ lâu năm

Đã làm tôi thức tỉnh

Đời vô thường

Nên cuộc sống lạnh tên

Kiếp sống dài

Kiến sống mịt mù

Nào thấy tương lai

Nào ai biết cho ai

Con tim đầy vô cảm

Tôi ngẫn ngơ

Thường ngơ ngẫn

Giọt sương tan rồi

Giọt sương trở về đâu

Tan về hư không

Hay chìm sâu nơi lòng đất

Giây phút trong tôi

Như chợt tỉnh

Tìm trong hơi thở

Tìm đến một người Cha

Đấng Cha Trời

Đấng Tạo Hóa Như Lai

Hỡi con tim

Con tim đang mách bảo

Về đi con

Về với đấng Trời Cha

Tôi bỏ lại sau lưng

Bỏ lại sau lưng

Những khổ đau

Tăm tối mịt mù

Suốt nửa cuộc đời

Không thấy bình yên

Vết thương.

Bao kiếp nạn tai ương

Trở về bên Cha

Người Cha Tạo Hóa

Sự bình yên

Luôn đến với tôi

Gốc vững rồi

Cành lá nở hoa

Mùa xuân rực rỡ trong Ta

*     *     *

Trở về bên Cha

Người Cha Tạo Hóa

Sự bình yên

Luôn đến với tôi

Gốc vững rồi

Cành lá nở hoa

Mùa xuân rực rỡ trong Ta

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

395
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHỊP BƯỚC RỒNG TIÊN

Chúng ta

Con cháu Rồng Tiên 

Cùng múa hát

Cùng đàn ca

Em dang tay

Anh sè tay

Theo nhịp trống cơm

Dưới ánh trăng

Dưới muôn nghìn sao

Vui say cuồng quây

Cho thêm sợ nhớ

Cho đầy sợi thương

Nhịp bước Rồng Tiên

Nhịp bước dựng xây

Xóa tan u minh

Cho đời thêm xanh

Cùng nhau hợp tác

Cùng nhau gánh vác

Bên truyền giáo

Bên động viên

Dệt mộng mùa xuân

Vui bên nhau

Đẹp tình anh em

Dưới ánh trăng sao

Nhịp trống vang xa

Đàn ca thanh thót

Cùng nhau nhảy nhót

Nồng ấm cuồng say

Đồng hành cùng bay

Rồng Tiên anh em 

Rồng Tiên Việt Nam 

*     *     *

Chúng ta

Con cháu Rồng Tiên 

Cùng múa hát

Cùng đàn ca

Em dang tay

Anh sè tay

Theo nhịp trống cơm

Dưới ánh trăng

Dưới muôn nghìn sao

Vui say cuồng quây

Cho thêm sợ nhớ

Cho đầy sợi thương

Nhịp bước Rồng Tiên

Nhịp bước dựng xây

Xóa tan u minh

Cho đời thêm xanh

Cùng nhau hợp tác

Cùng nhau gánh vác

Bên truyền giáo

Bên động viên

Dệt mộng mùa xuân

Vui bên nhau

Đẹp tình anh em

Dưới ánh trăng sao

Nhịp trống vang xa

Đàn ca thanh thót

Cùng nhau nhảy nhót

Nồng ấm cuồng say

Đồng hành cùng bay

Rồng Tiên anh em 

Rồng Tiên Việt Nam 

*     *     *

Nhịp bước Rồng Tiên

Nhịp bước dựng xây

Xóa tan u minh

Cho đời thêm xanh

Cùng nhau hợp tác

Cùng nhau gánh vác

Bên truyền giáo

Bên động viên

Dệt mộng mùa xuân

Vui bên nhau

Đẹp tình anh em

Dưới ánh trăng sao

Nhịp trống vang xa

Đàn ca thanh thót

Cùng nhau nhảy nhót

Nồng ấm cuồng say

Đồng hành cùng bay

Rồng Tiên anh em 

Rồng Tiên Việt Nam

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

396
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÂY KHÔ NẢY MẦM
CÁ CHÉP HÓA LONG

Từ một dân tộc

Chân lội bùn sâu

Từ một dân tộc

Luôn là lệ thuộc

Đi vào nô lệ

Luôn mất tự do

Đói nghèo âu lo

Bởi quân xâm lược

Cuộc đời khổ nhọc

Chẳng khác ngựa trâu

Vì do mất Gốc

Đi vào tăm tối

Vì do lạc Nguồn

Nên mãi cúi đầu

Trước lũ tà gian

Cho đến hôm nay

Con cháu Rồng Tiên

Từ nơi hố sâu

Mọc cánh bay lên

Nỗi dông nổi gió

Muôn đạo hào quang

Rực sáng bầu trời

Văn hóa Cội Nguồn

Chuyển xoay thế tình

Yên ổn thái bình

Nội lực hào hùng

Việt Nam bay lên

Nhã ngọc phun châu

Phí chí gồm thâu

Làm cho thế giới

Ngỡ ngàng Việt Nam

Ánh gươm thiên

Mặt trời Văn Hóa

Chuyển vận xoay

Thế giới năm châu

Mở con đường

Đi tới tương lai

Một thế giới

Không có chiến tranh

Không có người nô lệ

Sống yên lành tự do

Thế giới mừng vui

Mang ơn Việt Nam

Truyền bá Ý Trời

Đêm về yêu thương

Việt Nam hiển hách

Việt Nam lừng danh

Cho đời quả ngọt

Lá cành sum sê

Những bàn tay

Trung dũng kiên cường

Mở đường đi tới

Cùng nhau truyền giáo

Cùng nhau tiến lên

Chân trời tươi sáng

Tên tuổi lẫy lừng

Việt Nam làm nên

Lịch sử oai hùng

Việt Nam sáng ngời

Cây khô đâm chồi

Các chép hóa long

*     *     *

Từ một dân tộc

Luôn là lệ thuộc

Đi vào nô lệ

Luôn mất tự do

Đói nghèo âu lo

Bởi quân xâm lược

Cuộc đời khổ nhọc

Chẳng khác ngựa trâu

Vì do mất Gốc

Đi vào tăm tối

Vì do lạc Nguồn

Nên mãi cúi đầu

Trước lũ tà gian

Cho đến hôm nay

Con cháu Rồng Tiên

Từ nơi hố sâu

Mọc cánh bay lên

Nỗi dông nổi gió

Muôn đạo hào quang

Rực sáng bầu trời

Văn hóa Cội Nguồn

Chuyển xoay thế tình

Yên ổn thái bình

Nội lực hào hùng

Việt Nam bay lên

Nhã ngọc phun châu

Phí chí gồm thâu

Làm cho thế giới

Ngỡ ngàng Việt Nam

Ánh gươm thiên

Mặt trời Văn Hóa

Chuyển vận xoay

Thế giới năm châu

Mở con đường

Đi tới tương lai

Một thế giới

Không có chiến tranh

Không có người nô lệ

Sống yên lành tự do

Thế giới mừng vui

Mang ơn Việt Nam

Truyền bá Ý Trời

Đêm về yêu thương

Việt Nam hiển hách

Việt Nam lừng danh

Cho đời quả ngọt

Lá cành sum sê

Những bàn tay

Trung dũng kiên cường

Mở đường đi tới

Cùng nhau truyền giáo

Cùng nhau tiến lên

Chân trời tươi sáng

Tên tuổi lẫy lừng

Việt Nam làm nên

Lịch sử oai hùng

Việt Nam sáng ngời

Cây khô đâm chồi

Các chép hóa long

*     *     *

Những bàn tay

Trung dũng kiên cường

Mở đường đi tới

Cùng nhau truyền giáo

Cùng nhau tiến lên

Chân trời tươi sáng

Tên tuổi lẫy lừng

Việt Nam làm nên

Lịch sử oai hùng

Việt Nam sáng ngời

Cây khô đâm chồi

Các chép hóa long

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

397
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BÀN TAY NGỌC
BÀN TAY VÀNG

Từ bàn tay anh

Từ bàn tay em

Ra sức truyền kinh

Ra sức dựng xây 

Làm cho cuộc sống

Đổi thay từng ngày

Không còn khô cằn 

Không còn khô héo

Không còn khốn khó

Không còn khổ đau 

Cho đến hôm nay

Hạnh phúc âu ca

Cuộc sống hôm nay

Thịt đổi thay da

Đơm hoa kết trái

Nếp nhà tranh

Thay cho nhà ngói

Con đường làng

Sạch sẽ bê tông

Cảnh ấm no

Càng ngày phơi phới

Nhà lầu sang sát

Phố thị mọc lên

Quê hương đổi mới

Mỗi ngày đẹp ra

Chiếc cầu tre

Thay bằng cầu bê tông

Xe chạy bon bon

Chở đầy lúa thóc

Đường sá nhỏ bé

Nay rộng thênh thang

Tư duy đổi mới 

Nhờ Văn Hóa Trời ban 

Cuộc sống đổi thay

Nhờ đôi bàn tay

Tay Ngọc tay Vàng 

Truyền kinh thuyết giáo

Dựng xây đời sống

Không kể đêm ngày

Hạt mưa chánh pháp

Thấm đầy hồn linh

Mầm xanh trí huệ

Từ đó mọc lên

Xanh mầm cuộc sống

Giàu mạnh an vui

Hạnh phúc giàu sang

Ra sức vun trồng

Cuộc sống an lành

Ra sức công lao

Bàn tay kiến thiết 

Bàn tay kết nối

Đi tới tương lai

Mùa xuân tràn ngập

Hạnh phúc biết bao

Đôi bàn tay ngọc

Đôi bàn tay vàng

Rực ánh công lao

*     *     *

Từ bàn tay anh

Từ bàn tay em

Ra sức truyền kinh

Ra sức dựng xây 

Làm cho cuộc sống

Đổi thay từng ngày

Không còn khô cằn 

Không còn khô héo

Không còn khốn khó

Không còn khổ đau 

Cho đến hôm nay

Hạnh phúc âu ca

Cuộc sống hôm nay

Thịt đổi thay da

Đơm hoa kết trái

Nếp nhà tranh

Thay cho nhà ngói

Con đường làng

Sạch sẽ bê tông

Cảnh ấm no

Càng ngày phơi phới

Nhà lầu sang sát

Phố thị mọc lên

Quê hương đổi mới

Mỗi ngày đẹp ra

Chiếc cầu tre

Thay bằng cầu bê tông

Xe chạy bon bon

Chở đầy lúa thóc

Đường sá nhỏ bé

Nay rộng thênh thang

Tư duy đổi mới 

Nhờ Văn Hóa Trời ban 

Cuộc sống đổi thay

Nhờ đôi bàn tay

Tay Ngọc tay Vàng 

Truyền kinh thuyết giáo

Dựng xây đời sống

Không kể đêm ngày

Hạt mưa chánh pháp

Thấm đầy hồn linh

Mầm xanh trí huệ

Từ đó mọc lên

Xanh mầm cuộc sống

Giàu mạnh an vui

Hạnh phúc giàu sang

Ra sức vun trồng

Cuộc sống an lành

Ra sức công lao

Bàn tay kiến thiết 

Bàn tay kết nối

Đi tới tương lai

Mùa xuân tràn ngập

Hạnh phúc biết bao

Đôi bàn tay ngọc

Đôi bàn tay vàng

Rực ánh công lao

*     *     *

Nhờ đôi bàn tay

Tay Ngọc tay Vàng 

Truyền kinh thuyết giáo

Dựng xây đời sống

Không kể đêm ngày

Hạt mưa chánh pháp

Thấm đầy hồn linh

Mầm xanh trí huệ

Từ đó mọc lên

Xanh mầm cuộc sống

Giàu mạnh an vui

Hạnh phúc giàu sang

Ra sức vun trồng

Cuộc sống an lành

Ra sức công lao

Bàn tay kiến thiết 

Bàn tay kết nối

Đi tới tương lai

Mùa xuân tràn ngập

Hạnh phúc biết bao

Đôi bàn tay ngọc

Đôi bàn tay vàng

Rực ánh công lao

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

398
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MỚI ĐÓ BẠC ĐẦU

Năm tháng qua mau

Mới đó bạc đầu

Chẳng làm được gì

Trần gian lạc lối

Lạc Nguồn u tối

Lạc Cội bơ vơ

Biết phải về đâu

Trần gian xế chiều

Phủ bóng u minh

Tứ đại hoành hành

Cuộc sống điêu linh 

Ngôi nhà vũ trụ

Mịt mờ xa xăm

Cha Trời vẫn đợi

Mẹ Trời chờ mong

Người con lạc Cội

Mau mau trở về

Thoát khỏi đọa đày

Ra khỏi sanh tử

Trở về quê hương

Thiên đàng cực lạc 

An vui tự tại

Sống mãi trên trời

Chúng con sẽ về

Dù trước hay sau

Cội Nguồn trở lại

Quy Bổn nhận Tông

Con hồng cháu Lạc

Con rồng cháu Tiên

Trước đây

Lạc lối u minh

Giờ đây thức tỉnh

Không quên Cội Nguồn

Tuy là

Tuổi đã xế chiều

Nhưng đường giác ngộ

Đâu cần dài lâu

Chỉ cần

Một phút ngộ ra

Đổi đời đổi cả

Số căn cuộc đời

Linh hồn

Tươi tỉnh xanh chồi

Đơm hoa kết trái

Phước phần nở hoa

Sống đời

Mê, ngộ, đâu xa

Chỉ trong phút chốc

Tỉnh ra thay đổi cuộc đời

Rõ đường

Siêu thoát về trời

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Năm tháng qua mau

Mới đó bạc đầu

Chẳng làm được gì

Trần gian lạc lối

Lạc Nguồn u tối

Lạc Cội bơ vơ

Biết phải về đâu

Trần gian xế chiều

Phủ bóng u minh

Tứ đại hoành hành

Cuộc sống điêu linh 

Ngôi nhà vũ trụ

Mịt mờ xa xăm

Cha Trời vẫn đợi

Mẹ Trời chờ mong

Người con lạc Cội

Mau mau trở về

Thoát khỏi đọa đày

Ra khỏi sanh tử

Trở về quê hương

Thiên đàng cực lạc 

An vui tự tại

Sống mãi trên trời

Chúng con sẽ về

Dù trước hay sau

Cội Nguồn trở lại

Quy Bổn nhận Tông

Con hồng cháu Lạc

Con rồng cháu Tiên

Trước đây

Lạc lối u minh

Giờ đây thức tỉnh

Không quên Cội Nguồn

Tuy là

Tuổi đã xế chiều

Nhưng đường giác ngộ

Đâu cần dài lâu

Chỉ cần

Một phút ngộ ra

Đổi đời đổi cả

Số căn cuộc đời

Linh hồn

Tươi tỉnh xanh chồi

Đơm hoa kết trái

Phước phần nở hoa

Sống đời

Mê, ngộ, đâu xa

Chỉ trong phút chốc

Tỉnh ra thay đổi cuộc đời

Rõ đường

Siêu thoát về trời

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Tuy là

Tuổi đã xế chiều

Nhưng đường giác ngộ

Đâu cần dài lâu

Chỉ cần

Một phút ngộ ra

Đổi đời đổi cả

Số căn cuộc đời

Linh hồn

Tươi tỉnh xanh chồi

Đơm hoa kết trái

Phước phần nở hoa

Sống đời

Mê, ngộ, đâu xa

Chỉ trong phút chốc

Tỉnh ra thay đổi cuộc đời

Rõ đường

Siêu thoát về trời

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui  

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

399
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BIẾT PHẢI VỀ ĐÂU

Kiếp người qua mau

Biết phải về đâu

Khi lìa trần thế

Siêu sanh thiên giới

Hay xuống địa ngục

Nếu gieo ác nghiệp

Làm kiếp ngạ quỷ

Bất nhân bất nghĩa

Làm kiếp súc sanh

Kiếp sống trần gian

Mãn trần ra đi

Nào ai trở lại

Cuộc đời vô định

Chẳng rõ về đâu

Không nghĩ thời thôi

Nghĩ thời lo âu

Vô cùng sợ hãi

Ai là người chỉ

Cho mình hiểu đây

Và may thay

Gặp được

Thiên Ý Trời Cha

Vui sướng biết bao

Lời kinh châu báu

Lời kinh giải thoát

Lời kinh dìu dắt

Con đường mình đi

Ra khỏi tần số âm

Đi vào tần số dương

Khi lìa trần thế

Siêu sanh về trời

Lời kinh dạy rằng

Xa lìa điều ác

Sống luôn vững Gốc

Nhớ Trời Cha

Nhớ Mẹ Âu Cơ

Con trẻ ngây thơ

Tìm về Nguồn Cội

Có Cha có Mẹ

Không còn bơ vơ

Không còn đọa sa

Địa Ngục

Ngạ quỷ súc sanh

Mãn trần trở lại

Quê hương cõi trời

Và tôi

Cảm thấy bồi hồi

May cho tôi quá

Về Nguồn

Nhận lại Mẹ Cha

Không còn

Lạc lõng đọa sa

Không còn

Ngơ ngẫn ngẫn ngơ

Đường trần

An vui tự tại

Bình yên linh hồn

*     *     *

Mãn trần ra đi

Nào ai trở lại

Cuộc đời vô định

Chẳng rõ về đâu

Không nghĩ thời thôi

Nghĩ thời lo âu

Vô cùng sợ hãi

Ai là người chỉ

Cho mình hiểu đây

Và may thay

Gặp được

Thiên Ý Trời Cha

Vui sướng biết bao

Lời kinh châu báu

Lời kinh giải thoát

Lời kinh dìu dắt

Con đường mình đi

Ra khỏi tần số âm

Đi vào tần số dương

Khi lìa trần thế

Siêu sanh về trời

Lời kinh dạy rằng

Xa lìa điều ác

Sống luôn vững Gốc

Nhớ Trời Cha

Nhớ Mẹ Âu Cơ

Con trẻ ngây thơ

Tìm về Nguồn Cội

Có Cha có Mẹ

Không còn bơ vơ

Không còn đọa sa

Địa Ngục

Ngạ quỷ súc sanh

Mãn trần trở lại

Quê hương cõi trời

Và tôi

Cảm thấy bồi hồi

May cho tôi quá

Về Nguồn

Nhận lại Mẹ Cha

Không còn

Lạc lõng đọa sa

Không còn

Ngơ ngẫn ngẫn ngơ

Đường trần

An vui tự tại

Bình yên linh hồn

*     *     *

Lời kinh dạy rằng

Xa lìa điều ác

Sống luôn vững Gốc

Nhớ Trời Cha

Nhớ Mẹ Âu Cơ

Con trẻ ngây thơ

Tìm về Nguồn Cội

Có Cha có Mẹ

Không còn bơ vơ

Không còn đọa sa

Địa Ngục

Ngạ quỷ súc sanh

Mãn trần trở lại

Quê hương cõi trời

Và tôi

Cảm thấy bồi hồi

May cho tôi quá

Về Nguồn

Nhận lại Mẹ Cha

Không còn

Lạc lõng đọa sa

Không còn

Ngơ ngẫn ngẫn ngơ

Đường trần

An vui tự tại

Bình yên linh hồn

Về Nguồn

Nhận lại Mẹ Cha

Không còn

Lạc lõng đọa sa

Không còn

Ngơ ngẫn ngẫn ngơ

Đường trần

An vui tự tại

Bình yên linh hồn  

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

400
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỔI THAY CHÓNG MẶT

Việt Nam xưa nay

Vốn thật nghèo xơ

Vài năm lại đây

Thay thịt đổi da

Ngày càng đẹp ra

Rực rỡ hào hoa

Không ai thể ngờ

Việt Nam tài ba

Khó ai nhìn ra

Việt Nam giỏi dang

Tự mình mọc cánh

Tự mình biết bay

Tự mình chuyển đổi

Tự mình chuyển xoay

Biết gọi mưa

Biết tạo gió

Từ không thành có

Chuyện lạ xưa nay

Việt Nam đổi thay

Từ bàn tay trắng

Việt Nam vụt lớn

Như bí như dưa

Sáng nhỏ chiều to

Ngày trước ngày sau

Khác xa độ lớn

Danh vang như sấm

Dậy khắp năm châu

Việt Nam khác lạ

Từ thấp hóa cao

Nhìn xuống khắp nơi

Đều là nhỏ bé

Mặt trời chân lý

Mọc tại Việt Nam

Đổi thay chóng mặt

Rực tỏa hào quang

*     *     *

Việt Nam xưa nay

Vốn thật nghèo xơ

Vài năm lại đây

Thay thịt đổi da

Ngày càng đẹp ra

Rực rỡ hào hoa

Không ai thể ngờ

Việt Nam tài ba

Khó ai nhìn ra

Việt Nam giỏi dang

Tự mình mọc cánh

Tự mình biết bay

Tự mình chuyển đổi

Tự mình chuyển xoay

Biết gọi mưa

Biết tạo gió

Từ không thành có

Chuyện lạ xưa nay

Việt Nam đổi thay

Từ bàn tay trắng

Việt Nam vụt lớn

Như bí như dưa

Sáng nhỏ chiều to

Ngày trước ngày sau

Khác xa độ lớn

Danh vang như sấm

Dậy khắp năm châu

Việt Nam khác lạ

Từ thấp hóa cao

Nhìn xuống khắp nơi

Đều là nhỏ bé

Mặt trời chân lý

Mọc tại Việt Nam

Đổi thay chóng mặt

Rực tỏa hào quang

*     *     *

Việt Nam đổi thay

Từ bàn tay trắng

Việt Nam vụt lớn

Như bí như dưa

Sáng nhỏ chiều to

Ngày trước ngày sau

Khác xa độ lớn

Danh vang như sấm

Dậy khắp năm châu

Việt Nam khác lạ

Từ thấp hóa cao

Nhìn xuống khắp nơi

Đều là nhỏ bé

Mặt trời chân lý

Mọc tại Việt Nam

Đổi thay chóng mặt

Rực tỏa hào quang

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

401
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CON RỒNG
LẠI NỞ RA RỒNG

Khi vừa lớn lên

Tôi đã

Không quên Cội Nguồn

Tuy chưa hiểu đời

Nhưng tôi một lòng

Hướng về Cha Ông

Lòng không quên Gốc

Người Tôi chuyên nhất

Đi theo

Truyền thống anh linh

Và tôi quên hết

Những chuyện vu vơ

Không còn phù hợp

Khó đạt ước mơ

Khi vừa lớn lên

Tôi đã ước mong

Trở thành dũng sĩ

Vì nước vì non

Nêu cao ngọn cờ

Lạc Hồng vinh hoa

Rồng tiên hùng khí

Vực dậy sáng soi

Tuy chưa bằng ai

Nhưng không vì thế

Đánh mất chí trai

Từ nơi đất Mẹ

Sanh ra sự sống

Hướng về đất Mẹ

Không quên nòi giống 

Tuy chưa hiểu đời

Nhưng tôi một lòng

Hướng về Cha Ông

Không quê Cội Gốc

Không lìa Tổ Tông

Đi theo di chí

Quốc Tổ Hùng Vương

*     *     *

Khi vừa lớn lên

Tôi đã

Không quên Cội Nguồn

Tuy chưa hiểu đời

Nhưng tôi một lòng

Hướng về Cha Ông

Lòng không quên Gốc

Người Tôi chuyên nhất

Đi theo

Truyền thống anh linh

Và tôi quên hết

Những chuyện vu vơ

Không còn phù hợp

Khó đạt ước mơ

Khi vừa lớn lên

Tôi đã ước mong

Trở thành dũng sĩ

Vì nước vì non

Nêu cao ngọn cờ

Lạc Hồng vinh hoa

Rồng tiên hùng khí

Vực dậy sáng soi

Tuy chưa bằng ai

Nhưng không vì thế

Đánh mất chí trai

Từ nơi đất Mẹ

Sanh ra sự sống

Hướng về đất Mẹ

Không quên nòi giống 

Tuy chưa hiểu đời

Nhưng tôi một lòng

Hướng về Cha Ông

Không quê Cội Gốc

Không lìa Tổ Tông

Đi theo di chí

Quốc Tổ Hùng Vương

*     *     *

Tuy chưa bằng ai

Nhưng không vì thế

Đánh mất chí trai

Từ nơi đất Mẹ

Sanh ra sự sống

Hướng về đất Mẹ

Không quên nòi giống 

Tuy chưa hiểu đời

Nhưng tôi một lòng

Hướng về Cha Ông

Không quê Cội Gốc

Không lìa Tổ Tông

Đi theo di chí

Quốc Tổ Hùng Vương

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

402
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
SAO ANH
BỎ QUÊ HƯƠNG

Sao anh lại bỏ quê hương

Sao anh hửng hờ

Quê hương có tội tình gì

Sao anh không nhìn

Lại bỏ ra đi

Quê hương nào có tội chi

Quê hương

Người Mẹ quê hương

Nuôi lớn anh từng ngày

Biết bao kỷ niệm

Đong đầy tháng năm

Anh biết không

Quê hương đất Mẹ

Sáng nhớ chiều trông

Những người con xa xứ

Lui hui một mình

Trên cuộc hành trình

Lặn lội sanh nhai

Ưu tư trĩu nặng con tim

Mẹ buồn thao thức ngày đêm

Sao anh bỏ ra đi

Bỏ quên tất cả những gì

Bờ tre bến nước

Một đời tuổi thơ

Trải đầy kỷ niệm mộng mơ

Cánh cò xóm vắng

Hoàng hôn chiều tà

Khói lam

Lan tỏa mái nhà

Vườn cây ăn trái

Vườn cà luống rau

Đời xuôi ngược

Lìa bỏ quê hương

Con mà lìa Mẹ

Bơ vơ lạc loài

Gấp té giữa đời

Ôm trái sầu buồn đơn côi

Về đi anh

Quê hương đang chờ

Người con xa xứ trở về

Sống cùng với Mẹ

Đẹp lành quê hương

*     *     *

Sao anh lại bỏ quê hương

Sao anh hửng hờ

Quê hương có tội tình gì

Sao anh không nhìn

Lại bỏ ra đi

Quê hương nào có tội chi

Quê hương

Người Mẹ quê hương

Nuôi lớn anh từng ngày

Biết bao kỷ niệm

Đong đầy tháng năm

Anh biết không

Quê hương đất Mẹ

Sáng nhớ chiều trông

Những người con xa xứ

Lui hui một mình

Trên cuộc hành trình

Lặn lội sanh nhai

Ưu tư trĩu nặng

Mẹ buồn thao thức ngày đêm

Sao anh bỏ ra đi

Bỏ quên tất cả những gì

Bờ tre bến nước

Một đời tuổi thơ

Trải đầy kỷ niệm mộng mơ

Cánh cò xóm vắng

Hoàng hôn chiều tà

Khói lam

Lan tỏa mái nhà

Vườn cây ăn trái

Vườn cà luống rau

Đời xuôi ngược

Lìa bỏ quê hương

Con mà lìa Mẹ

Bơ vơ lạc loài

Gấp té giữa đời

Ôm trái sầu buồn đơn côi

Về đi anh

Quê hương đang chờ

Người con xa xứ trở về

Sống cùng với Mẹ

Đẹp lành quê hương

*     *     *

Đời xuôi ngược

Lìa bỏ quê hương

Con mà lìa Mẹ

Bơ vơ lạc loài

Gấp té giữa đời

Ôm trái sầu buồn đơn côi

Về đi anh

Quê hương đang chờ

Người con xa xứ trở về

Sống cùng với Mẹ

Đẹp lành quê hương

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

403
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỘI TÌNH GÌ

Em theo Cội Nguồn

Em nào có tội tình gì

Sao anh giận hờn

Để em buồn

Em tủi em đau

Sống trên đời

Cây nào

Muốn lìa xa Gốc

Sông nào

Muốn mất Nguồn sông

Lẽ tự nhiên là thế

Thông cảm cho em

Trời chưa đông

Nhưng lòng em lạnh giá

Anh la mắn

Anh xem thường

Chỉ vì em về Nguồn

Nhận Tổ quy Tông

Cảnh vắng đìu hiu

Ưu tư

Trĩu nặng con tim

Em buồn thao thức cả đêm

Sao anh giận hờn

Em nào có tội tình chi

Nơi chốn trần gian

Nếu không về Nguồn

Bèo bọt giữa dòng

Sông nước mênh mông

Đời xuôi ngược

Nương tựa vào nhau

Đời đơn côi

Đời bơ vơ

Trong nỗi đau

Em chợt hiểu rằng

Anh đã sai lầm

Rời xa Cội Nguồn

Là đánh mất tương lai

Em sẽ chờ anh

Chắp cánh cùng bay

Tình yêu chung thủy

Đâu phân biệt

Đời, Đạo, nghèo khổ

Tuy đôi ta

Chưa thành vợ chồng

Nhưng cũng ấm nồng

Một thời đã yêu

*     *     *

Cây nào

Muốn lìa xa Gốc

Sông nào

Muốn mất Nguồn sông

Lẽ tự nhiên là thế

Thông cảm cho em

Trời chưa đông

Nhưng lòng em lạnh giá

Anh la mắn

Anh xem thường

Chỉ vì em về Nguồn

Nhận Tổ quy Tông

Cảnh vắng đìu hiu

Ưu tư

Trĩu nặng con tim

Em buồn thao thức cả đêm

Sao anh giận hờn

Em nào có tội tình chi

Nơi chốn trần gian

Nếu không về Nguồn

Bèo bọt giữa dòng

Sông nước mênh mông

Đời xuôi ngược

Nương tựa vào nhau

Đời đơn côi

Đời bơ vơ

Trong nỗi đau

Em chợt hiểu rằng

Anh đã sai lầm

Rời xa Cội Nguồn

Là đánh mất tương lai

Em sẽ chờ anh

Chắp cánh cùng bay

Tình yêu chung thủy

Đâu phân biệt

Đạo, Đời nghèo khổ

Tuy đôi ta

Chưa thành vợ chồng

Nhưng cũng ấm nồng

Một thời đã yêu

Em sẽ chờ anh

Chắp cánh cùng bay

Tình yêu chung thủy

Đâu phân biệt

Giàu sang hay nghèo khổ

Tuy đôi ta

Chưa thành vợ chồng

Nhưng cũng ấm nồng

Một thời đã yêu

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

404
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LẠC LỐI SAI ĐƯỜNG

Ngày xưa

Lạc lối lầm đường

Sống đời mất Gốc

Tưởng rằng mình hay

Lao vào

Cuộc sống cuồng quay

Trò hề sân khấu

Trả vay tuồng đời

Lợi danh

Danh lợi chào mời

Cầm lòng chẳng được

Lao vào tranh đua

Trò đời

Cổ vũ hơn thua

Rồng mây danh lợi

Đò đưa sang đò

Hạnh phúc thăm dò

Tình yêu mật ngọt

Chào mời dính môi

Rủi xui

Mở rộng vòng tay

Phước lộc nào thấy

Khổ đầy chật tim

Tháng ngày

Chẳng thấy bình yên

Biết rằng cố gắng

Vượt qua sự đời

Nào hay

Trong cảnh thế thời

Sao dời vật đổi

Vô thường chuyển xoay

Không gì

Nắm chắc tương lai

Vì không có sự

Chở che phù trì

Đường trần

Tai họa lắm khi

Ai mà biết trước

Chuyện gì xảy ra

Nếu không

Về Cội tựa nương

Chở che, che chở

Bình yên, yên bình

Rời Nguồn

Rời Cội sai lầm

Phải luôn vững Gốc

Mới thời bình yên

Cha Trời

Che chở luôn luôn

Mẹ Trời phù hộ

Bình yên, yên bình

Ấy là

Định luật trường tồn

Như cây vững Gốc

Đâm cành nở hoa

*     *     *

Nào hay

Trong cảnh thế thời

Sao dời vật đổi

Vô thường chuyển xoay

Không gì

Nắm chắc tương lai

Vì không có sự

Chở che phù trì

Đường trần

Tai họa lắm khi

Ai mà biết trước

Chuyện gì xảy ra

Nếu không

Về Cội tựa nương

Chở che, che chở

Bình yên, yên bình

Rời Nguồn

Rời Cội sai lầm

Phải luôn vững Gốc

Mới thời bình yên

Cha Trời

Che chở luôn luôn

Mẹ Trời phù hộ

Bình yên, yên bình

Ấy là

Định luật trường tồn

Như cây vững Gốc

Đâm cành nở hoa

Rời Nguồn

Rời Cội sai lầm

Phải luôn vững Gốc

Mới thời bình yên

Cha Trời

Che chở luôn luôn

Mẹ Trời phù hộ

Bình yên, yên bình

Ấy là

Định luật trường tồn

Như cây vững Gốc

Đâm cành nở hoa

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

405
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LUẬT TRỜI

Sống đời

Hạnh phúc giàu sang

Nếu không tích đức

Nghèo nàn về sau

Gặt về

Thời phải gieo ra

Nếu không phải thế

Lấy đâu gặt về

Cắt cỏ

Nhổ gốc cho bò

Lấy gì cắt nữa

Tiêu đời cỏ luôn

Sang giàu

Nhờ đức tồn vong

Đức mà hết đức

Giàu sang tiêu đời

Phúc mà

Xài hết cạn rồi

Thời tai với họa

Không mời

Chúng cũng ghé thăm

Càng giàu càng phải

Tích đức tu nhân

Ấy là giữ mãi

Giàu sang sang giàu

Giàu mà

Ác đức hại đời

Cái giàu mau hết

Trở về nghèo xơ

Tiền tài

Bố thí cho đi

Chuyển thành âm đức

Gốc sang gốc giàu

Của cho đi thời còn

Của tiêu xài thời mất

Luật Trời xưa nay

*     *     *

Sống đời

Hạnh phúc giàu sang

Nếu không tích đức

Nghèo nàn về sau

Gặt về

Thời phải gieo ra

Nếu không phải thế

Lấy đâu gặt về

Cắt cỏ

Nhổ gốc cho bò

Lấy gì cắt nữa

Tiêu đời cỏ luôn

Sang giàu

Nhờ đức tồn vong

Đức mà hết đức

Giàu sang tiêu đời

Phúc mà

Xài hết cạn rồi

Thời tai với họa

Không mời

Chúng cũng ghé thăm

Càng giàu càng phải

Tích đức tu nhân

Ấy là giữ mãi

Giàu sang sang giàu

Giàu mà

Ác đức hại đời

Cái giàu mau hết

Trở về nghèo xơ

Tiền tài

Bố thí cho đi

Chuyển thành âm đức

Gốc sang gốc giàu

Của cho đi thời còn

Của tiêu xài thời mất

Luật Trời xưa nay

*     *     *

Sang giàu

Nhờ đức tồn vong

Đức mà hết đức

Giàu sang tiêu đời

Phúc mà

Xài hết cạn rồi

Thời tai với họa

Không mời

Chúng cũng ghé thăm

Càng giàu càng phải

Tích đức tu nhân

Ấy là giữ mãi

Giàu sang sang giàu

Giàu mà

Ác đức hại đời

Cái giàu mau hết

Trở về nghèo xơ

Tiền tài

Bố thí cho đi

Chuyển thành âm đức

Gốc sang gốc giàu

Của cho đi thời còn

Của tiêu xài thời mất

Luật Trời xưa nay

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

406
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DỐC LÒNG

Dốc lòng truyền kinh

Cả ngày lẫn đêm

Quên tháng quên năm

Để cứu thế nhân

Anh nghe lòng anh

Rộn rã con tim

Ước gì

Nhân loại bình yên

Không còn đói khổ

Điêu linh cơ hàn

Sống hòa bình

Trong mối tình đoàn kết

Cùng nhau chung sức

Xây dựng thế giới tự do

Áo ấm cơm no

Biết giờ nầy

Nhân loại

Có đọc kinh không

Có nghe tình thương

Cha Trời dành cho

Lời kinh giải thoát

Lời kinh dìu dắt

Ra khỏi u minh

Trở về

Thiên giới trường sinh

Tu nào hơn

Trở về Nguồn Cội

Nhìn nhận Mẹ Cha

Nhận Tổ quy Tông

Con Trời

Nào phải nghèo xơ

Mà là cuộc sống

Giàu sang tột cùng

Ước gì

Nhân loại về Nguồn

Siêu sanh thiên giới

An lành an vui

Ước gì

Thiên Ý Trời Cha

Thấm nhuần tất cả

Hồn linh con người

Làm cho

Cuộc sống xanh chồi

Mùa xuân bừng dậy

Khắp cả địa cầu năm châu

Công nào

Cho bằng công truyền kinh

Bố thí pháp

Là cao nhất

Công phu tu hành

Lòng anh

Cảm thấy yêu nghề

Cái nghề tận độ

Nhân loài siêu sanh

Sống đời

Kiếp sống bình yên

Giàu sang hạnh phúc

Ấm êm mọi nhà

*     *     *

Biết giờ nầy

Nhân loại

Có đọc kinh không

Có nghe tình thương

Cha Trời dành cho

Lời kinh giải thoát

Lời kinh dìu dắt

Ra khỏi u minh

Trở về

Thiên giới trường sinh

Tu nào hơn

Trở về Nguồn Cội

Nhìn nhận Mẹ Cha

Nhận Tổ quy Tông

Con Trời

Nào phải nghèo xơ

Mà là cuộc sống

Giàu sang tột cùng

Ước gì

Nhân loại về Nguồn

Siêu sanh thiên giới

An lành an vui

Ước gì

Thiên Ý Trời Cha

Thấm nhuần tất cả

Hồn linh con người

Làm cho

Cuộc sống xanh chồi

Mùa xuân bừng dậy

Khắp cả địa cầu năm châu

Công nào

Cho bằng công truyền kinh

Bố thí pháp

Là cao nhất

Công phu tu hành

Lòng anh

Cảm thấy yêu nghề

Cái nghề tận độ

Nhân loài siêu sanh

Sống đời

Kiếp sống bình yên

Giàu sang hạnh phúc

Ấm êm mọi nhà

Bố thí pháp

Là cao nhất

Công phu tu hành

Lòng anh

Cảm thấy yêu nghề

Cái nghề tận độ

Nhân loài siêu sanh

Sống đời

Kiếp sống bình yên

Giàu sang hạnh phúc

Ấm êm mọi nhà

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

407
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HAI - QUÊ

Thiên đàng

Nhớ đến trần gian

Sống đời lam lũ

Gian nan cuộc trần

Muôn thứ bệnh

Cứ xoay vần

Làm cho cuộc sống

Khổ sầu chẳng yên

Trần gian

Nhớ đến cõi tiên

Thiên đàng cực lạc

Bình yên tháng ngày

Chư thiên

Ca hát vui đùa

Không đau không bệnh

Không già trường sanh

Thiên đàng

Thương lắm trần gian

Người trần lặn lội

Lo toan đủ điều

Đến khi

Bóng xế về chiều

Lìa trần chẳng có

Cái gì mang theo

Tình yêu

Lắm cảnh cheo leo

Thường là ngang trái

Hút heo cuộc tình

Đâu như

Thiên giới thiên đàng

Tình yêu vĩnh cửu

Ngập tràn tình yêu

Trần gian

Nhớ lắm cõi Tiên

Thiên đàng cực lạc

Báu châu sáng ngời

Đất báu

Kim cương ngọc ngà

Trân châu mã não

Bạc vàng khắp nơi

Cần chi

Tìm kiếm nhọc công

Nơi nào cũng có

Khắp trên thiên đàng

Chư thiên

Hạnh phúc vô cùng

Muốn gì được nấy

Mọi điều hiện ra

Đâu như

Trần thế trần gian

Khổ nhiều vui ít

Lang thang cuộc trần

Hai quê

Khác biệt vô cùng

Một quê cực khổ

Lắm đường họa tai

Một Quê

Cực lạc an vui

Thiên đàng sống mãi

Trường sanh vĩnh hằng

*     *     *

Thiên đàng

Nhớ đến trần gian

Sống đời lam lũ

Gian nan cuộc trần

Muôn thứ bệnh

Cứ xoay vần

Làm cho cuộc sống

Khổ sầu chẳng yên

Trần gian

Nhớ đến cõi tiên

Thiên đàng cực lạc

Bình yên tháng ngày

Chư thiên

Ca hát vui đùa

Không đau không bệnh

Không già trường sanh

Thiên đàng

Thương lắm trần gian

Người trần lặn lội

Lo toan đủ điều

Đến khi

Bóng xế về chiều

Lìa trần chẳng có

Cái gì mang theo

Tình yêu

Lắm cảnh cheo leo

Thường là ngang trái

Hút heo cuộc tình

Đâu như

Thiên giới thiên đàng

Tình yêu vĩnh cửu

Ngập tràn tình yêu

Trần gian

Nhớ lắm cõi Tiên

Thiên đàng cực lạc

Báu châu sáng ngời

Đất báu

Kim cương ngọc ngà

Trân châu mã não

Bạc vàng khắp nơi

Cần chi

Tìm kiếm nhọc công

Nơi nào cũng có

Khắp trên thiên đàng

Chư thiên

Hạnh phúc vô cùng

Muốn gì được nấy

Mọi điều hiện ra

Đâu như

Trần thế trần gian

Khổ nhiều vui ít

Lang thang cuộc trần

Hai quê

Khác biệt vô cùng

Một quê cực khổ

Lắm đường họa tai

Một Quê

Cực lạc an vui

Thiên đàng sống mãi

Trường sanh vĩnh hằng

*     *     *

Hai quê

Khác biệt vô cùng

Một quê cực khổ

Lắm đường họa tai

Một Quê

Cực lạc an vui

Thiên đàng sống mãi

Trường sanh vĩnh hằng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

408
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
EM CÓ NGHE

Biết giờ nầy

Em có được vui không

Có nghe Rồng Tiên

Thức dậy trong lòng

Có nghe

Tiếng sấm Cội Nguồn

Rền vang thế giới

Địa cầu năm châu

Em có nghe

Tiếng gọi thiêng liêng

Từ lời dạy Trời Cha

Em có nghe

Nhịp tim yêu mến

Vui sướng nào bằng

Rồng Tiên bừng sáng

Lẫy lừng Việt Nam

Anh nghe tình yêu

Dậy khắp non sông

Tình yêu Nguồn Cội

Tình yêu Đồng Bào

Chung nhau một Nguồn

Đại Đồng anh em

Em ơi lòng anh

Luôn mãi hướng về

Trọn đời yêu em

Trọn đời

Không quên Nguồn Cội

Không quên Tổ Tiên

Cha Trời Chánh Thân

Địa Mẫu Chánh Thân

Lạc Long, Âu Cơ

Vì hai ta

Con cháu Rồng Tiên

*     *     *

Em có nghe

Tiếng gọi thiêng liêng

Từ lời dạy Trời Cha

Em có nghe

Nhịp tim yêu mến

Vui sướng nào bằng

Rồng Tiên bừng sáng

Lẫy lừng Việt Nam

Anh nghe tình yêu

Dậy khắp non sông

Tình yêu Nguồn Cội

Tình yêu Đồng Bào

Chung nhau một Nguồn

Đại Đồng anh em

Em ơi lòng anh

Luôn mãi hướng về

Trọn đời yêu em

Trọn đời

Không quên Nguồn Cội

Không quên Tổ Tiên

Cha Trời Chánh Thân

Địa Mẫu Chánh Thân

Lạc Long, Âu Cơ

Vì hai ta

Con cháu Rồng Tiên

Em ơi lòng anh

Luôn mãi hướng về

Trọn đời yêu em

Trọn đời

Không quên Nguồn Cội

Không quên Tổ Tiên

Cha Trời Chánh Thân

Địa Mẫu Chánh Thân

Lạc Long, Âu Cơ

Vì hai ta

Con cháu Rồng Tiên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

409
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LÂU RỒI

Lâu rồi hai chúng ta

Chưa một lần gặp lại

Khi quen nhau

Về đền Hùng lễ hội

Bao kỷ niệm

Ngồi bên nhau trú mưa

Biết em còn

Không ai đón ai đưa

Về đền Hùng đông lắm

Chen lấn, lấn chen

Như người thân quen

Anh nắm tay em

Sánh vai cùng bước

Trên đường trơn láng

Còn đọng giọt mưa

Từ khi chia tay

Không biết bao giờ

Ta gặp lại nhau

Mùa lễ hội lại đến

Cũng nơi nầy

Anh đợi anh chờ

Một bóng hình ai

Trời cũng mưa bay

Con tim

Như chợt se lại

Buồn nầy

Em nào có hay

Không thấy em

Như mùa xuân

Không có hoa

Mùa đông trụi lá

Trơ trọi một mình

Nghe sao

Mà lòng nhớ thêm

Bao kỷ niệm

Anh nhớ

Mà em đã quên

Dù đã biết tên nhau

Mối duyên tình

Gió thoảng mây bay

*     *     *

Khi quen nhau

Về đền Hùng lễ hội

Bao kỷ niệm

Ngồi bên nhau trú mưa

Biết em còn

Không ai đón ai đưa

Về đền Hùng đông lắm

Chen lấn, lấn chen

Như người thân quen

Anh nắm tay em

Sánh vai cùng bước

Trên đường trơn láng

Còn đọng giọt mưa

Từ khi chia tay

Không biết bao giờ

Ta gặp lại nhau

Mùa lễ hội lại đến

Cũng nơi nầy

Anh đợi anh chờ

Một bóng hình ai

Trời cũng mưa bay

Con tim

Như chợt se lại

Buồn nầy

Em nào có hay

Không thấy em

Như mùa xuân

Không có hoa

Mùa đông trụi lá

Trơ trọi một mình

Nghe sao

Mà lòng nhớ thêm

Bao kỷ niệm

Anh nhớ

Mà em đã quên

Dù đã biết tên nhau

Mối duyên tình

Gió thoảng mây bay

Buồn nầy

Em nào có hay

Không thấy em

Như mùa xuân

Không có hoa

Mùa đông trụi lá

Trơ trọi một mình

Nghe sao

Mà lòng nhớ thêm

Bao kỷ niệm

Anh nhớ

Mà em đã quên

Dù đã biết tên nhau

Mối duyên tình

Gió thoảng mây bay

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

410
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THĂM LẠI QUÊ XƯA

Đã lâu lắm rồi

Tôi về

Thăm lại quê xưa

Cầu tre lắc lẻo

Cầu dừa trợt trơn

Có cô

Bắt cá dưới kênh

Chôm chôm mận bưởi

Sầu riêng cau dừa

Bao cô

Thôn nữ má đào

Qua cầu trơn trợt

Cô nào cũng xinh

Khác gì

Phố thị chị em

Môi son má phấn

Giày cao gót giày

Xa quê

Cũng đã lâu rồi

Giờ đây trở lại

Quê nhà thân yêu

Cầu dừa không còn

Thay thế bê tông

Cầu treo lắc lẻo

Thay ông nhịp cầu

Quê xưa

Cũng đã thay màu

Đâu còn xóm lá

Cánh cò lũy tre

Thay cho

Thị trấn mọc lên

Khang trang sạch đẹp

Khác chi thị thành

Trên sông

Cô gái ngày nào

Trở thành thủy thủ

Ghe xuồng lại qua

Đường làng

Rộng lớn khang trang

Mặt đường tráng nhựa

Đẹp xinh đổi đời

Xe đưa

Xe đón hàng ngày

Mô-đen đủ kiểu

Khác gì thành đô

Lòng tôi

Quả thật ngỡ ngàng

Bao năm xa cách

Mọi đàng đổi thay

Quê giờ

Xa lạ làm sao

Văn minh hiện đại

Thay vào cổ xưa

Bây giờ

Tôi mới hiểu ra

Quê hương phát triển

Thịt da đổi đời

Trên cầu

Chẳng thấy cô nàng

Xe hơi đời mới

Ngập tràn thôn quê

Giàu sang

Nào có khác chi

Thị thành phố thị

Đẹp xinh quê làng

Đâu còn

Ngăn cách thị thành

Có khi mơ mộng

Hơn là thành đô

*     *     *

Xa quê

Cũng đã lâu rồi

Giờ đây trở lại

Quê nhà thân yêu

Cầu dừa không còn

Thay thế bê tông

Cầu treo lắc lẻo

Thay ông nhịp cầu

Quê xưa

Cũng đã thay màu

Đâu còn xóm lá

Cánh cò lũy tre

Thay cho

Thị trấn mọc lên

Khang trang sạch đẹp

Khác chi thị thành

Trên sông

Cô gái ngày nào

Trở thành thủy thủ

Ghe xuồng lại qua

Đường làng

Rộng lớn khang trang

Mặt đường tráng nhựa

Đẹp xinh đổi đời

Xe đưa

Xe đón hàng ngày

Mô-đen đủ kiểu

Khác gì thành đô

Lòng tôi

Quả thật ngỡ ngàng

Bao năm xa cách

Mọi đàng đổi thay

Quê giờ

Xa lạ làm sao

Văn minh hiện đại

Thay vào cổ xưa

Bây giờ

Tôi mới hiểu ra

Quê hương phát triển

Thịt da đổi đời

Trên cầu

Chẳng thấy cô nàng

Xe hơi đời mới

Ngập tràn thôn quê

Giàu sang

Nào có khác chi

Thị thành phố thị

Đẹp xinh quê làng

Đâu còn

Ngăn cách thị thành

Có khi mơ mộng

Hơn là thành đô

Bây giờ

Tôi mới hiểu ra

Quê hương phát triển

Thịt da đổi đời

Trên cầu

Chẳng thấy cô nàng

Xe hơi đời mới

Ngập tràn thôn quê

Giàu sang

Nào có khác chi

Thị thành phố thị

Đẹp xinh quê làng

Đâu còn

Ngăn cách thị thành

Có khi mơ mộng

Hơn là thành đô

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

411
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐÃ CÓ CHA

Hỡi những người con

Đã nhận ra Cha

Hỡi những người con

Đã trở lại với Cha

Khó khăn

Đã có Cha rồi

Các con cứ việc

Thẳng đường mà đi

Sanh tử

Đừng có ngại chi

Có Cha cứu vớt

Về nơi thiên đàng

Các con

Nhân loại con trời

Làm điều hữu ích

Đắp bồi thiện căn

Không còn

Điên đảo, đảo điên

Dứt đi tai họa

Chiến tranh điêu tàn

Văn minh

Đạo đức lại càng

Làm cho thế giới

Hoàn cầu nở hoa

Về Nguồn

Nhận Tổ quy Tông

Sang giàu hạnh phúc

Bình yên yên bình

Khổ đau

Đau khổ không còn

Chan hòa cuộc sống

Tâm hồn yên vui

Có Cha

Cùng Mẹ Âu Cơ

Dắt dìu phù hộ

Chở che sống còn

Về Nguồn

Trở lại thiên đàng

Trường sanh bất tử

Vĩnh hằng trường sanh

Cha Trời

Cha của các con

Mau mau nhận Tổ

Quy Tông về trời

*     *     *

Hỡi những người con

Đã nhận ra Cha

Hỡi những người con

Đã trở lại với Cha

Khó khăn

Đã có Cha rồi

Các con cứ việc

Thẳng đường mà đi

Sanh tử

Đừng có ngại chi

Có Cha cứu vớt

Về nơi thiên đàng

Các con

Nhân loại con trời

Làm điều hữu ích

Đắp bồi thiện căn

Không còn

Điên đảo, đảo điên

Dứt đi tai họa

Chiến tranh điêu tàn

Văn minh

Đạo đức lại càng

Làm cho thế giới

Hoàn cầu nở hoa

Về Nguồn

Quy Tổ nhận Tông

Sang giàu hạnh phúc

Bình yên yên bình

Khổ đau

Đau khổ không còn

Chan hòa cuộc sống

Tâm hồn yên vui

Có Cha

Cùng Mẹ Âu Cơ

Dắt dìu phù hộ

Chở che sống còn

Về Nguồn

Trở lại thiên đàng

Trường sanh bất tử

Vĩnh hằng trường sanh

Cha Trời

Cha của các con

Mau mau nhận Tổ

Quy Tông về trời

*     *     *

Có Cha

Cùng Mẹ Âu Cơ

Dắt dìu phù hộ

Chở che sống còn

Về Nguồn

Trở lại thiên đàng

Trường sanh bất tử

Vĩnh hằng trường sanh

Cha Trời

Cha của các con

Mau mau nhận Tổ

Quy Tông về trời

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

412
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NƠI CON ĐẾN

Nơi con đến

Nào phải xa xăm

Nơi con đến

Nào phải kiếm tìm

Mà ở trong lòng

Ngay trong tâm của con

Mang tình yêu của Mẹ

Mang tình thương của Cha

Cha Long Quân

Mẹ Âu Cơ

Nơi bể trần

Đầy bão tố phong ba

Nhờ Mẹ Cha

Con vượt qua tất cả

Trong khi

Bao người đang gục ngã

Trước làn sóng dữ

Đã ùa qua

Ngước nhìn Trời

Con liền chợt nhớ

Con là cá

Sống trong lòng đại dương

Con nghĩ gì

Đại dương đều biết

Con muốn gì

Đại dương đều hay

Số phận cuộc đời

Là con tàu đi mãi

Giữa bể trần

Đầy gió bụi mưa sa

Bể trần mênh mông

Nhưng khi,

Trở về Chân Tâm

Thời liền thấy bến

Quê hương Cha đó

Quê hương thiên giới

Quê hương châu báu

Quê hương

Sống mãi trường sanh

Đường về trời

Tuy là xa xa lắm

Nhưng cũng gần

Khi đã trở về Chân Tâm

Thân Cha Trời

Thời chỗ nào cũng có

Lạc Cội rồi

Thời xa tận xa xăm

Tìm Cội Nguồn

Muôn vạn đời không tới

Khi tới rồi

Thời ngay ở trong tâm

Tìm chi tìm mãi xa xăm

Hay đâu trước mắt

Trong tâm của mình

*     *     *

Nhờ Mẹ Cha

Con vượt qua tất cả

Trong khi

Bao người đang gục ngã

Trước làn sóng dữ

Đã ùa qua

Ngước nhìn Trời

Con liền chợt nhớ

Con là cá

Sống trong lòng đại dương

Con nghĩ gì

Đại dương đều biết

Con muốn gì

Đại dương đều hay

Số phận cuộc đời

Là con tàu đi mãi

Giữa bể trần

Đầy gió bụi mưa sa

Bể trần mênh mông

Nhưng khi,

Trở về Chân Tâm

Thời liền thấy bến

Quê hương Cha đó

Quê hương thiên giới

Quê hương châu báu

Quê hương

Sống mãi trường sanh

Đường về trời

Tuy là xa xa lắm

Nhưng cũng gần

Khi đã trở về Chân Tâm

Thân Cha Trời

Thời chỗ nào cũng có

Lạc Cội rồi

Thời xa tận xa xăm

Tìm Cội Nguồn

Muôn vạn đời không tới

Khi tới rồi

Thời ngay ở trong tâm

Tìm chi tìm mãi xa xăm

Hay đâu trước mắt

Trong tâm của mình

*     *     *

Thân Cha Trời

Thời chỗ nào cũng có

Lạc Cội rồi

Thời xa tận xa xăm

Tìm Cội Nguồn

Muôn vạn đời không tới

Khi tới rồi

Thời ngay ở trong tâm

Tìm chi tìm mãi xa xăm

Hay đâu trước mắt

Trong tâm của mình

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

413
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
QUÊ TIÊN CÕI TRỜI

Đường về trời

Nào có xa

Chính là về Cội

Siêu sanh về trời

Đường giải thoát

Lại rất gần

Chân Tâm Chân Tánh

Của mình đâu xa

Lắng tâm

Nghe tiếng ngân nga

Lương Tâm làm chủ

Liền nghe nhạc trời

Quê Trời

Khác với quê trần

Muốn gì được nấy

Đâu cần nhọc công

Không ốm đau

Chẳng có tử sanh

An vui tự tại

Mãi sang mãi giàu

Đời tự do

Không bao giờ

Nghe tiếng súng

Không bao giờ

Thấy máu đổ đầu rơi

Quê trời

Quê hương Thần Thánh

Quê hương châu báu

Tiên cảnh bồng lai

Tháng năm cuộc đời

Chưa bao giờ thấy khổ

Ai cũng có quyền

Ai cũng làm chủ

Không có người nghèo

Không có kẻ khổ

Không có cảnh

Áp bức bất công

Không có

Áo rách khố ôm

Mà ai ai

Cũng đẹp cũng xinh

Nơi Bồng Lai Tiên cảnh

Cảnh sắc mùa xuân

Cung vàng điện ngọc

Cây cỏ, cỏ cây

Toàn là bảy báu

Hào quang sáng chóa

Xinh đẹp lạ thường

Cảnh trời mây nước

Phụng múa Rồng bay

Quê trời là đó

Quê tiên cũng đây

Hay còn gọi

Là cảnh bồng lai

Những người

Quy Tổ nhận Tông

Trở về Nguồn Cội

Coi như về trời

Không còn lưu lạc

Cũng hết đọa đày

Quê trời sống mãi

Không còn tử sanh

An vui hạnh phúc

Dài lâu tột cùng

*     *     *

Những người

Quy Tổ nhận Tông

Trở về Nguồn Cội

Coi như về trời

Không còn lưu lạc

Cũng hết đọa đày

Quê trời sống mãi

Không còn tử sanh

An vui hạnh phúc

Dài lâu tột cùng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

414
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
EM KHÔNG ĐẾN

Em không đến

Nơi lạc Nguồn

Em không tới

Nơi lạc Cội

Họ đã bỏ Ông Cha

Quên đi Cội Gốc

Quên Luôn

Truyền Thống Anh Linh

Mấy nghìn năm

Dòng chảy trong tim

Đây Hùng Vương

Quốc Tổ yêu thương

Người khai sanh đất nước

Người trao truyền chân lý

Cha Già còn đó

Sao người lại quên

Họ nhìn đời

Mà không thẹn với Tổ Tiên

Họ quên đi

Bao thế hệ

Tiếp nối nhau

Những con tàu

Mãi nối nhau

Dòng chảy không ngừng

Mang tín hiệu

Hòa bình thống nhất

Chống ngoại xâm

Độc Lập Tự Do

Em nhớ đến

Không cầm được nước mắt

Nguồn Cội đó

Sao ta không đến

Gốc vẫn còn

Sao nhành lá bỏ đi

Trời xanh kia

Có phụ ai đâu nhỉ

Người phụ Trời

Người chẳng nhớ cái chi

Cả hồn linh

Với dáng hình Trời tạo

Quên Cội Nguồn

Lạc mất lối đi

Trôi lăn ức kiếp

Khổ đau linh hồn

Em không đến

Nơi lạc Nguồn

Em không tới

Nơi lạc Cội

Họ đã bỏ Ông Cha

Bỏ người dựng nước

Bỏ rơi Cội Nguồn

*     *     *

Em không đến

Nơi lạc Nguồn

Em không tới

Nơi lạc Cội

Họ đã bỏ Ông Cha

Bỏ người dựng nước

Bỏ rơi Cội Nguồn

Em không đến

Nơi lạc Nguồn

Em không tới

Nơi lạc Cội

Họ đã bỏ Ông Cha

Bỏ người dựng nước

Bỏ rơi Cội Nguồn

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

415
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VẦNG TRĂNG SÁNG

Vầng trăng sáng

Trên quê hương

Vầng trăng sáng

Khắp nước non

Em là Vầng Trăng

Tiếng hát ngân nga

Theo lời ca thanh thoát

Đây quê nhà

Đây quê hương Tổ Quốc

Qua bao nhiêu sóng gió

Trở thành bản hùng ca

Trăng mãi soi

Những con tàu vượt sóng

Trăng mãi sáng

Trong đêm dài tăm tối

Để cho đời

Nhìn thấy những lối đi

Những cánh chim Việt Nam

Bay trong làn gió mới

Theo tiếng ca

Lời hát của ánh trăng

Nhờ trăng em

Đời mạnh lên thấy rõ

Những mối tình

Gắn bó càng chặt thêm

Trăng đã đến

Không ai mời cũng đến

Trăng đã đi

Không ai đuổi cũng đi

Trăng tự do

Trên bầu trời xanh lắng

Quyền tự do

Tỏa sáng những đêm đêm

Đời tặng em

Mùa xuân đầy rực rỡ

Núi sông mây biển

Nhớ mãi ánh trăng em

*     *     *

Vầng trăng sáng

Trên quê hương

Vầng trăng sáng

Khắp nước non

Em là Vầng Trăng

Tiếng hát ngân nga

Theo lời ca thanh thoát

Đây quê nhà

Đây quê hương Tổ Quốc

Qua bao nhiêu sóng gió

Trở thành bản hùng ca

Trăng mãi soi

Những con tàu vượt sóng

Trăng mãi sáng

Trong đêm dài tăm tối

Để cho đời

Nhìn thấy những lối đi

Những cánh chim Việt Nam

Bay trong làn gió mới

Theo tiếng ca

Lời hát của ánh trăng

Nhờ trăng em

Đời mạnh lên thấy rõ

Những mối tình

Gắn bó càng chặt thêm

Trăng đã đến

Không ai mời cũng đến

Trăng đã đi

Không ai đuổi cũng đi

Trăng tự do

Trên bầu trời xanh lắng

Quyền tự do

Tỏa sáng những đêm đêm

Đời tặng em

Mùa xuân đầy rực rỡ

Núi sông mây biển

Nhớ mãi ánh trăng em

*     *     *

Trăng đã đến

Không ai mời cũng đến

Trăng đã đi

Không ai đuổi cũng đi

Trăng tự do

Trên bầu trời xanh lắng

Quyền tự do

Tỏa sáng những đêm đêm

Đời tặng em

Mùa xuân đầy rực rỡ

Núi sông mây biển

Nhớ mãi ánh trăng em

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

416
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CON ĐÃ VỀ

Con đã về đây

Với mọi người

Với tình non nước

Đồng Bào anh em

Lòng yêu dấu

Biển trời mây gió

Non sông Tổ Quốc

Đẹp dường bao

Con đã về đây

Với quê hương

Ấm tình ruột thịt

Ấm tình yêu thương

Nước non, non nước

Vận hội Rồng Tiên

Tình yêu rộng lớn

Khắp cùng vô biên

Về Cội Nguồn

Xây đắp tự do

Cho đời

Nẩy nở mùa xuân

Cho non cho nước

Bừng lên thanh bình

Con đã về đây

Với cả chân tình

Yêu Nguồn yêu Cội

Tiên Rồng của con

Yêu quê hương

Đất nước Việt Nam

Yêu người dựng nước

Công ơn Vua Hùng

Nguyện cho

Đất nước quê nhà

Không còn khốn khổ

Không còn khổ đau

Con đã về đây

Con đã về đây

Với tình non nước

Đắp xây tình người

Con đã về, con đã về

*     *     *

Con đã về đây

Với cả chân tình

Yêu Nguồn yêu Cội

Tiên Rồng của con

Yêu quê hương

Đất nước Việt Nam

Yêu người dựng nước

Công ơn Vua Hùng

Nguyện cho

Đất nước quê nhà

Không còn khốn khổ

Không còn khổ đau

Con đã về đây

Con đã về đây

Với tình non nước

Đắp xây tình người

Con đã về, con đã về

Nguyện cho

Đất nước quê nhà

Không còn khốn khổ

Không còn khổ đau

Con đã về đây

Con đã về đây

Với tình non nước

Đắp xây tình người

Con đã về, con đã về

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

417
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỨC PHỔ NGÀY NAY

Những ai đã về

Quê hương Đức Phổ

Trùng dương sóng vỗ

Mây trắng trời xanh

Soi dòng Mỹ Á

Mênh mông biển cả

Bạt ngàn núi non

Nhiều kênh con đập

Xuyên qua đồng ruộng

Dòng nước trong xanh

Quê hương Đức Phổ

Giờ đã đổi thay

Phố thị mọc lên 

Đường ngang đường dọc

Người đông nhà mọc

Chen chúc chúc chen

Cho ta cảm giác

Đức Phổ ngày nay

Thay da đổi thịt

Đức Phổ vốn đẹp

Càng thêm đẹp xinh

Sông nước lung linh

Như đâu đây

Bóng dáng cõi tiên

Mặt trời thức giấc

Nỉ non chim hót

Khúc nhạc bình minh

Thủy triều xuống lên

Ghe thuyền vào ra

Dẫu nhiều phong ba

Thăng trầm dông tố

Quê hương Đức Phổ

Xinh đẹp thêm ra

Thành bảng tình ca

Mảnh đất tuy nghèo

Nhưng mãi đâm chồi

Chuyển mình nở hoa

Người đi lưu luyến

Người về

Không nỡ rời xa

Hoàng hôn buông xuống

Trăng sáng về soi

Lênh đênh mây trôi

Gió luồn qua phố

Miên man nỗi nhớ

Từng con sóng vỗ

Thổn thức bên bờ

Gọi nhau trong đêm

Gọi ánh mặt trời lên

Thấm đượm hồn ai

Đức Phổ ngày nay

Bao lần mưa nắng

Bao lần đổi thay

Giàu mấy ai hay

Đẹp mấy ai biết

Đức Phổ ngày nay

Đức Phổ ngày nay

*     *     *

Quê hương Đức Phổ

Giờ đã đổi thay

Phố thị mọc lên 

Đường ngang đường dọc

Người đông nhà mọc

Chen chúc chúc chen

Cho ta cảm giác

Đức Phổ ngày nay

Thay da đổi thịt

Đức Phổ vốn đẹp

Càng thêm đẹp xinh

Sông nước lung linh

Như đâu đây

Bóng dáng cõi tiên

Mặt trời thức giấc

Nỉ non chim hót

Khúc nhạc bình minh

Thủy triều xuống lên

Ghe thuyền vào ra

Dẫu nhiều phong ba

Thăng trầm dông tố

Quê hương Đức Phổ

Xinh đẹp thêm ra

Thành bảng tình ca

Mảnh đất tuy nghèo

Nhưng mãi đâm chồi

Chuyển mình nở hoa

Người đi lưu luyến

Người về

Không nỡ rời xa

Hoàng hôn buông xuống

Trăng sáng về soi

Lênh đênh mây trôi

Gió luồn qua phố

Miên man nỗi nhớ

Từng con sóng vỗ

Thổn thức bên bờ

Gọi nhau trong đêm

Gọi ánh mặt trời lên

Thấm đượm hồn ai

Đức Phổ ngày nay

Bao lần mưa nắng

Bao lần đổi thay

Giàu mấy ai hay

Đẹp mấy ai biết

Đức Phổ ngày nay

Đức Phổ ngày nay

Đức Phổ ngày nay

Bao lần mưa nắng

Bao lần đổi thay

Giàu mấy ai hay

Đẹp mấy ai biết

Đức Phổ ngày nay

Đức Phổ ngày nay

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

418
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LẠC MẤT ĐƯỜNG VỀ

Từ là từ thiên giới

Vốn là người

Được sắc phong thiên tướng

Nguyện xuống trần

Ra tay cứu vớt thế nhân

Mang gươm trí

Đầu thai xuống thế

Tôi tiễn người

Ra khỏi thiên cung

Một ngày trên trời

Bằng một năm trần gian

Đã bảy mươi ngày

Tôi luống trông tin

Người đã xuống trần

Mà chưa trở về

Thương nhớ bùi ngùi

Ôi gan ruột quặn đau

Ý a

Thiên đàng trần gian

Cách xa hai cảnh giới

Nơi trần thế

Phong ba bão tố

Bể khổ mênh mông

Bát phong xoay chuyển

Sanh già bệnh khổ

Bám lấy triền miên

Lại thêm

Thời thế đảo điên

Tối tăm u mù

Tham sân khắp cùng

Ngu si bịt bùng

Tôi lo lắng vô cùng

Tôi mong người

Cố gắng vượt qua

Xin nhớ đừng quên

Nơi quê hương tiên giới

Tôi ngày đêm trông chờ

Người trở lại thiên đàng

Sum hiệp cùng nhau

Kể lại thế gian

Bể khổ ra sao

Ngày mỏi mòn

Đêm trông đợi

Như đá vọng phu

Nơi chốn nhân gian

Người có nghe

Tiếng lòng nơi cõi tiên

Ngóng người xa trở về

Bảy mươi ngày rồi

Tôi đợi người

Không lúc nào quên

Thiên tướng

Người hỡi người có hay

Hoa sen báu

Đã đi vào khép ngủ

Chỉ còn tôi

Chờ đợi ngóng trông

Tôi linh cảm

Lần nầy, người xuống trần

Ra đi vĩnh viễn

Lạc vào cám dỗ

Bản thân

Còn không giữ nổi

Nói gì đến độ nhân

Phần đông toàn là

Lạc Cội tham sân si

Tôi cầu nguyện cho người

Lội ngược dòng đời

Lên thuyền Nguồn

Trở lại cõi tiên

Dù tay trắng, trắng tay

Không độ được người nào

Trong biển trần

Tìm ngọc Mâu Ni

Nhưng giờ đây

Nơi hồng trần

Người còn nhớ quê tiên

Ở thiên đàng

Chờ mãi

Chờ mãi

Không thấy người về

Hội tụ đoàn viên

Hay người đã quên

Nguồn Cội thiêng liêng

Con đường trở lại

Quê hương cõi trời

*     *     *

Ý a

Thiên đàng trần gian

Cách xa hai cảnh giới

Nơi trần thế

Phong ba bão tố

Bể khổ mênh mông

Bát phong xoay chuyển

Sanh già bệnh khổ

Bám lấy triền miên

Lại thêm

Thời thế đảo điên

Tối tăm u mù

Tham sân khắp cùng

Ngu si bịt bùng

Tôi lo lắng vô cùng

Tôi mong người

Cố gắng vượt qua

Xin nhớ đừng quên

Nơi quê hương tiên giới

Tôi ngày đêm trông chờ

Người trở lại thiên đàng

Sum hiệp cùng nhau

Kể lại thế gian

Bể khổ ra sao

Ngày mỏi mòn

Đêm trông đợi

Như đá vọng phu

Nơi chốn nhân gian

Người có nghe

Tiếng lòng nơi cõi tiên

Ngóng người xa trở về

Bảy mươi ngày rồi

Tôi đợi người

Không lúc nào quên

Thiên tướng

Người hỡi người có hay

Hoa sen báu

Đã đi vào khép ngủ

Chỉ còn tôi

Chờ đợi ngóng trông

Tôi linh cảm

Lần nầy, người xuống trần

Ra đi vĩnh viễn

Lạc vào cám dỗ

Bản thân

Còn không giữ nổi

Nói gì đến độ nhân

Phần đông toàn là

Lạc Cội tham sân si

Tôi cầu nguyện cho người

Lội ngược dòng đời

Lên thuyền Nguồn

Trở lại cõi tiên

Dù tay trắng, trắng tay

Không độ được người nào

Trong biển trần

Tìm ngọc Mâu Ni

Nhưng giờ đây

Nơi hồng trần

Người còn nhớ quê tiên

Ở thiên đàng

Chờ mãi

Chờ mãi

Không thấy người về

Hội tụ đoàn viên

Hay người đã quên

Nguồn Cội thiêng liêng

Con đường trở lại

Quê hương cõi trời

Dù tay trắng, trắng tay

Không độ được người nào

Trong biển trần

Tìm ngọc Mâu Ni

Nhưng giờ đây

Nơi hồng trần

Người còn nhớ quê tiên

Ở thiên đàng

Chờ mãi

Chờ mãi

Không thấy người về

Hội tụ đoàn viên

Hay người đã quên

Nguồn Cội thiêng liêng

Con đường trở lại

Quê hương cõi trời

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

419
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐẠO NGHĨA PHU THÊ

Bể trần

Lao xao sóng vỗ

Đường trần

Khúc khuỷu quanh co

Tôi cùng anh

Nên duyên vợ chồng

Đi trên đường đời

Lặn lội

Trong bể khổ nhân gian

Nương tựa có nhau

Vượt qua

Hố thẳm sông sâu

Vượt qua

Đói đau bệnh tật

Dù đường xa

Nhưng bàn tay nắm chặt

Sống chết cùng nhau

Đồng lòng chung sức

Lặn lội bể trần

Vượt qua đường dài

Đi hết trăm năm

Không bỏ nhau

Gắn bó keo sơn

Liền cánh đồng bay

Giữ nghĩa tào khang

Chồng ca vợ xướng

Tránh xa

Đường ong bướm

Bền vững đạo phu thê

Phũ phàng mà chi

Để rồi

Đi đến chia ly

Đường trần đi hết

Ta đến thiên đàng

Cùng nhau

Thuyền Nguồn chung bước

Đạo Trời ta theo

Thắm duyên cầm sắc

Thắm nghĩa tào khang

Gian nan có nhau

Khó khăn đồng cam

Cùng nhau biết đủ

Hố sâu thung lũng

Cũng biến thành đất bằng

Đạo vợ chồng

Là đạo chung sức chung lòng

Biển đông tát cạn

Dốc đèo vượt qua

Đường đời

Tuy có dài xa

Thủy chung giữ vẹn

Vượt qua dễ dàng

Bể trần

Bão tố bịt bùng

Thuận vợ thuận chồng

Thời có ngại chi

Cội còn cành lá xanh tươi

Nguồn còn

Tràn ngập mùa xuân an lành

Hai ta

Nghĩa vợ tình chồng

Tâm đầu ý hiệp

Đường trần có nhau

*     *     *

Đường đời

Tuy có dài xa

Thủy chung giữ vẹn

Vượt qua dễ dàng

Bể trần

Bão tố bịt bùng

Thuận vợ thuận chồng

Thời có ngại chi

Cội còn cành lá xanh tươi

Nguồn còn

Tràn ngập mùa xuân an lành

Hai ta

Nghĩa vợ tình chồng

Tâm đầu ý hiệp

Đường trần có nhau

Bể trần

Bão tố bịt bùng

Thuận vợ thuận chồng

Thời có ngại chi

Cội còn cành lá xanh tươi

Nguồn còn

Tràn ngập mùa xuân an lành

Hai ta

Nghĩa vợ tình chồng

Tâm đầu ý hiệp

Đường trần có nhau

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

420
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MONG ANH TRỞ VỀ

Nơi thiên đàng

Rất nhiều

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa

Lâm phàm xuống thế

Ra sức lập công

Tận độ nhơn sanh

Trở lại thiên đàng

Theo lời dạy Cha Trời

Vì tiểu kiếp thứ chín

Sắp đi vào kết thúc

Trong số người lâm phàm

Có người bạn của tôi

Những người can đảm

Sanh xuống nhân gian

Nơi Thiên Đàng

Ngồi nhớ anh

Những đêm dài

Từ ngày chia ly

Bể trần, đưa anh về đâu

Có về được Cội Nguồn

Hay lạc vào

Khốn khổ bể dâu

Sang giàu

Hay khố rách áo ôm

Chư Tiên người thân

Ai cũng nhắc tên anh

Trong thương yêu

Bây giờ

Anh có được vui

Hay là

Bị Ma dắt Quỷ lôi

Bạn bè chúng ta

Chỉ có mỗi anh

Là đi vào chốn nhân gian

Có đi, rất khó trở về

Nơi thiên đàng cực lạc

Nơi cung vàng, điện ngọc

Nay vắng anh, không còn vui

Hàng cây báu

Thường che mát chúng ta

Nay vắng anh

Hàng cây báu cũng buồn

Những ngày trước đây

Tôi với anh,

Đi dạo thiên cung

Hai đứa nắm tay

Vui rất là vui

Nhìn hoa sen rực thắm

Nhưng rồi anh đi

Ôi biệt ly nhung nhớ

Nơi thiên giới

Tôi nhìn về

Trần thế xa xôi

Giọt buồn trong tôi

Bảy mươi ngày trôi qua

Trần gian bảy mươi năm

Tôi nghe nói

Anh về Nguồn được rồi

Tôi hết sức vui mừng

Hé lên

Niềm tin yêu vui sướng

Tôi không buồn nhớ

Vì biết rằng anh

Sắp trở lại

Quê hương thiên đàng

Tôi thương anh,

Thương nhất trên đời

Tin vui lại đến

Ánh hào quang

Nơi trần gian tỏa sáng

Chư thiên reo hò

Đón anh,

Người anh chiến thắng

Chiến thắng phiền não

Chiến thắng cám dỗ sự đời

Chiến thắng vô thường

Dẹp tan bát phong

Bể trần đứng vững

Anh đã ra khỏi sanh tử

Bước vào ngôi nhà

Vũ trụ tam thiên

Độ vô số hà sa

Muôn ức sanh linh

Trở thành thiên chúng

Công đức tột thế

Anh đã trở thành

Chuyển luân Thánh Vương

Cai quản vô số nước trời

Em thấy mình nhỏ bé

Như hạt bụi trong lòng anh

Người anh thương nhất đời em

*     *     *

Nơi Thiên Đàng

Ngồi nhớ anh

Những đêm dài

Từ ngày chia ly

Bể trần, đưa anh về đâu

Có về được Cội Nguồn

Hay lạc vào

Khốn khổ bể dâu

Sang giàu

Hay khố rách áo ôm

Chư Tiên người thân

Ai cũng nhắc tên anh

Trong thương yêu

Bây giờ

Anh có được vui

Hay là

Bị Ma dắt Quỷ lôi

Bạn bè chúng ta

Chỉ có mỗi anh

Là đi vào chốn nhân gian

Có đi, rất khó trở về

Nơi thiên đàng cực lạc

Nơi cung vàng, điện ngọc

Nay vắng anh, không còn vui

Hàng cây báu

Thường che mát chúng ta

Nay vắng anh

Hàng cây báu cũng buồn

Những ngày trước đây

Tôi với anh,

Đi dạo thiên cung

Hai đứa nắm tay

Vui rất là vui

Nhìn hoa sen rực thắm

Nhưng rồi anh đi

Ôi biệt ly nhung nhớ

Nơi thiên giới

Tôi nhìn về

Trần thế xa xôi

Giọt buồn trong tôi

Bảy mươi ngày trôi qua

Trần gian bảy mươi năm

Tôi nghe nói

Anh về Nguồn được rồi

Tôi hết sức vui mừng

Hé lên

Niềm tin yêu vui sướng

Tôi không buồn nhớ

Vì biết rằng anh

Sắp trở lại

Quê hương thiên đàng

Tôi thương anh,

Thương nhất trên đời

Tin vui lại đến

Ánh hào quang

Nơi trần gian tỏa sáng

Chư thiên reo hò

Đón anh,

Người anh chiến thắng

Chiến thắng phiền não

Chiến thắng cám dỗ sự đời

Chiến thắng vô thường

Dẹp tan bát phong

Bể trần đứng vững

Anh đã ra khỏi sanh tử

Bước vào ngôi nhà

Vũ trụ tam thiên

Độ vô số hà sa

Muôn ức sanh linh

Trở thành thiên chúng

Công đức tột thế

Anh đã trở thành

Chuyển luân Thánh Vương

Cai quản vô số nước trời

Em thấy mình nhỏ bé

Như hạt bụi trong lòng anh

Người anh thương nhất đời em

Tin vui lại đến

Ánh hào quang

Nơi trần gian tỏa sáng

Chư thiên reo hò

Đón anh,

Người anh chiến thắng

Chiến thắng phiền não

Chiến thắng cám dỗ sự đời

Chiến thắng vô thường

Dẹp tan bát phong

Bể trần đứng vững

Anh đã ra khỏi sanh tử

Bước vào ngôi nhà

Vũ trụ tam thiên

Độ vô số hà sa

Muôn ức sanh linh

Trở thành thiên chúng

Công đức tột thế

Anh đã trở thành

Chuyển luân Thánh Vương

Cai quản vô số nước trời

Em thấy mình nhỏ bé

Như hạt bụi trong lòng anh

Người anh thương nhất đời em

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

421
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ANH LÀ THẦN THÁNH

Từ một người, giàu sang

Can đảm chuyển mình

Theo tiếng gọi lương tâm

Cứu thế độ nhân

Như ánh thái dương

Phá tan bóng đêm

Như mặt trời lên

Làm tan biến

Cái lạnh của mùa đông

Vậy mà có người

Cho anh là dại dột

Vợ đẹp con xinh

Chăn ấm nệm êm

Muốn gì được nấy

Cái phúc trước mắt

Không hưởng

Làm chuyện dại khờ

Làm chuyện ngược đời

Cứu khổ độ người

Tìm bắt cái bóng

Xa xăm

Để rồi

Bị khảo đảo khổ thân

Bạn bè anh

Kẻ khinh người lánh

Nhưng anh

Không vì thế

Vì hiểu rõ trần đời

Chỉ là nơi cõi tạm

Mãn trần

Tay trắng, trắng tay

Chỉ có đạo đức

Mới thật giàu sang

Là hành trang

Mang theo về trời

Ý chí dồi mài

Kinh giáo kề vai

Chí tại bốn phương

Tung hoành cứu thế

Tên anh rền vang

Chấn động năm châu

Và chiều hôm nao

Tôi với anh, gặp lại nhau

Anh vô cùng thông thái

Tôi như đom đóm

Không thể sáng

Trước ánh mặt trời

Giờ đây tôi mới biết

Anh là Thần là Thánh

Lâm phàm xuống thế

Cứu độ thế nhân

Anh là Phật là Tiên

Sang giàu

Chỉ là phù du

Cát bụi đối với anh

*     *     *

Từ một người, giàu sang

Can đảm chuyển mình

Theo tiếng gọi lương tâm

Cứu thế độ nhân

Như ánh thái dương

Phá tan bóng đêm

Như mặt trời lên

Làm tan biến

Cái lạnh của mùa đông

Vậy mà có người

Cho anh là dại dột

Vợ đẹp con xinh

Chăn ấm nệm êm

Muốn gì được nấy

Cái phúc trước mắt

Không hưởng

Làm chuyện dại khờ

Làm chuyện ngược đời

Cứu khổ độ người

Tìm bắt cái bóng

Xa xăm

Để rồi

Bị khảo đảo khổ thân

Bạn bè anh

Kẻ khinh người lánh

Nhưng anh

Không vì thế

Vì hiểu rõ trần đời

Chỉ là nơi cõi tạm

Mãn trần

Tay trắng, trắng tay

Chỉ có đạo đức

Mới thật giàu sang

Là hành trang

Mang theo về trời

Ý chí dồi mài

Kinh giáo kề vai

Chí tại bốn phương

Tung hoành cứu thế

Tên anh rền vang

Chấn động năm châu

Và chiều hôm nao

Tôi với anh, gặp lại nhau

Anh vô cùng thông thái

Tôi như đom đóm

Không thể sáng

Trước ánh mặt trời

Giờ đây tôi mới biết

Anh là Thần là Thánh

Lâm phàm xuống thế

Cứu độ thế nhân

Anh là Phật là Tiên

Sang giàu

Chỉ là phù du

Cát bụi đối với anh

Và chiều hôm nao

Tôi với anh, gặp lại nhau

Anh vô cùng thông thái

Tôi như đom đóm

Không thể sáng

Trước ánh mặt trời

Giờ đây tôi mới biết

Anh là Thần là Thánh

Lâm phàm xuống thế

Cứu độ thế nhân

Anh là Phật là Tiên

Sang giàu

Chỉ là phù du

Cát bụi đối với anh

Anh là Thần là Thánh

Lâm phàm xuống thế

Cứu độ thế nhân

Anh là Phật là Tiên

Sang giàu

Chỉ là phù du

Cát bụi đối với anh

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

422
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BÌNH MINH LẠI VỀ

Người Việt Nam

Người Việt Nam

Nòi giống Rồng Tiên

Với tình yêu nước

Không quên Cội Nguồn

Bài học ở đời

Nghìn năm nô lệ

Đói nghèo lạc hậu

Khó khăn trăm chiều

Đầy rẫy tai ương

Mất hết tự do

Khốn khổ tan thương

Người dân Việt Nam

Con cháu Rồng Tiên

Bừng lên giác ngộ

Vững Nguồn vững Cội

Chấm dứt lầm than

Cơm no áo ấm

Không còn khốn đốn

Phát huy Văn Hóa

Sức mạnh trời cho

Giải phóng cho mình

Cho cả nhân loài

Khi Việt Nam

Đã bùng lên ánh lửa

Ánh lửa Lạc Hồng

Ánh lửa Đại Đồng

Rực ánh thăng hoa

Nắm tay nhau

Chung sức chung vai

Diệt quân thù

Vùi lấp lũ ngoại xâm

Cùng tiến lên

Triệu triệu bàn tay

Cùng tiến lên

Xây đắp tương lai

Theo bước của Cha Ông

Bùng lên ngọn lửa

Cháy bổng hùng anh

Dậy sóng Rồng Tiên

Rền sấm Nam bang

Bình minh lại lên

Con chim reo hót

Nhịp rừng điệp khúc

Nhịp sống vang ca

Việt Nam Việt Nam

Bình minh lại về

Mặt trời đã lên

Việt Nam Việt Nam

Mùa xuân lại về

Rực ánh ngàn hoa

*     *     *

Bài học ở đời

Nghìn năm nô lệ

Đói nghèo lạc hậu

Khó khăn trăm chiều

Đầy rẫy tai ương

Mất hết tự do

Khốn khổ tan thương

Người dân Việt Nam

Con cháu Rồng Tiên

Bừng lên giác ngộ

Vững Nguồn vững Cội

Chấm dứt lầm than

Cơm no áo ấm

Không còn khốn đốn

Phát huy Văn Hóa

Sức mạnh trời cho

Giải phóng cho mình

Cho cả nhân loài

Khi Việt Nam

Đã bùng lên ánh lửa

Ánh lửa Lạc Hồng

Ánh lửa Đại Đồng

Rực ánh thăng hoa

Nắm tay nhau

Chung sức chung vai

Diệt quân thù

Vùi lấp lũ ngoại xâm

Cùng tiến lên

Triệu triệu bàn tay

Cùng tiến lên

Xây đắp tương lai

Theo bước của Cha Ông

Bùng lên ngọn lửa

Cháy bổng hùng anh

Dậy sóng Rồng Tiên

Rền sấm Nam bang

Bình minh lại lên

Con chim reo hót

Nhịp rừng điệp khúc

Nhịp sống vang ca

Việt Nam Việt Nam

Bình minh lại về

Mặt trời đã lên

Việt Nam Việt Nam

Mùa xuân lại về

Rực ánh ngàn hoa

Bình minh lại lên

Con chim reo hót

Nhịp rừng điệp khúc

Nhịp sống vang ca

Việt Nam Việt Nam

Bình minh lại về

Mặt trời đã lên

Việt Nam Việt Nam

Mùa xuân lại về

Rực ánh ngàn hoa

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

423
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ƠN TRUYỀN GIÁO

Ơn người truyền giáo

Như núi non biển cả

Công sức vô kể

Giải thoát cho nhân loài

Còn trong đắm chìm

Sanh tử, tử sanh

Xa Nguồn lạc Cội

Hết mong về trời

Người truyền kinh

Quên mình phổ độ

Kinh là bạn

Bạn là kinh

Cùng đồng hành

Cứu khổ nhân sinh

Tình thương cho ra

Không cầu đáp lại

Đời thêm đẹp

Cho người nở hoa

Người truyền kinh

Mở màn Thánh Đức

Sống đời âu ca

Tiếng cười vui

Đẩy lùi khốn khổ

Người an lành

Khi trở về Nguồn

Đời thăng hoa

Khi đời vững Gốc

Theo nhịp bước Ông Cha

Người lên mây

Khi Nguồn Cội đã xây

Khi Văn Hóa trong tay

Truyền kinh gieo nhân

Phước đức lại thêm đầy

Hành trang về trời

Thiện đức là đây

Giàu sang châu báu

Không thể mang theo

Sống vì nhân thế

Lối sống đỉnh cao

Ánh sao tỏa sáng

Đời Đạo chung bước

Vỗ cánh bay lên

Truyền lời kinh

Là nhiều người được độ

Một người độ

Công đức cứ thế nhân lên

Đời truyền kinh

Là đời làm nên nghiệp lớn

Rồi sẽ có ngày

Đi đến hiển cùng vinh

Khi về trời

Làm vua chúa cõi tiên

*     *     *

Người truyền kinh

Mở màn Thánh Đức

Sống đời âu ca

Tiếng cười vui

Đẩy lùi khốn khổ

Người an lành

Khi trở về Nguồn

Đời thăng hoa

Khi đời vững Gốc

Theo nhịp bước Ông Cha

Người lên mây

Khi Nguồn Cội đã xây

Khi Văn Hóa trong tay

Truyền kinh gieo nhân

Phước đức lại thêm đầy

Hành trang về trời

Thiện đức là đây

Giàu sang châu báu

Không thể mang theo

Sống vì nhân thế

Lối sống đỉnh cao

Ánh sao tỏa sáng

Đời Đạo chung bước

Vỗ cánh bay lên

Truyền lời kinh

Là nhiều người được độ

Một người độ

Công đức cứ thế nhân lên

Đời truyền kinh

Là đời làm nên nghiệp lớn

Rồi sẽ có ngày

Đi đến hiển cùng vinh

Khi về trời

Làm vua chúa cõi tiên

Truyền lời kinh

Là nhiều người được độ

Một người độ

Công đức cứ thế nhân lên

Đời truyền kinh

Là đời làm nên nghiệp lớn

Rồi sẽ có ngày

Đi đến hiển cùng vinh

Khi về trời

Làm vua chúa cõi tiên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

424
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
GIÁC NGỘ ĐỔI ĐỜI

Tôi đã ngán

Cuộc đời trần thế

Lắm chuyện buồn

Cay đắng bờ môi

Tìm sự bình yên

Tìm ở nơi đâu

Mò kim đáy biển

Hố thẳm hang sâu

Những vết đời

Vẫn chưa lành hẳn

Tôi lại lên non

Tìm nơi tịnh dưỡng

Chẳng tìm được gì

Hụt hẫng đường tu

Tôi lại

Vào nơi am thất

Ra công gắng sức

Ngày đêm tìm kiếm

Nào thấy cái chi

Toàn là

Mê tín dị đoan

Cúi lạy ngày đêm

An vui nào thấy

Lệ nô Thần quyền

Đời tôi

Gian khổ đã nhiều

Lội suối băng rừng

Như người mộng du

Cuộc đời tôi

Như kiếp sông dài

Không Nguồn

Nên thường cạn khô

Cuộc đời tôi

Như lá lìa cành

Như cây mất Gốc

Phải đành tả tơi

Sống đời

Làm chủ được đâu

Mà nghĩ đến ngày mai

Tôi ngẫn ngơ

Như lạc vào tăm tối

Một màu đen

Nào thấy được mùa xuân

Cánh hoa mai

Tuy ở ngay trước mắt

Cánh hoa đào

Theo làng gió rung rinh

Nhưng đời tôi

Nào biết mùa xuân

Tôi đã quen

Đời lá khô

Cuốn theo chiều gió

Tôi đã quen

Đời lá khô

Nào có biết tương lai

Tôi đã quen

Thân bèo trôi dạt

Nổi chìm lênh đênh

Dù hoa đã nở

Sắc xuân rực rỡ

Xuân đến với ai

Xa lạ với tôi

Ôi nỗi buồn

Rên rỉ trong tâm

Trong nỗi đau

Tôi liền giác ngộ

Gốc mất rồi

Khó được bình yên

Trôi lăn

Bèo dạt lênh đênh

Cuộc đời vô định

Bão dong dập vùi

Tìm trở lại về Nguồn

Như cây có Gốc

Lá cành sum suê

Sự bình yên nơi đây

Nhìn én bay

Mai đào rực rỡ

Xuân trong lòng rộ nở

Xuân trong đời hồi sinh

Tìm chi

Ở núi ở non

Ở am ở thất

Ở nơi chùa chiền

Mà là

Vững Gốc còn Nguồn

An vui hạnh phúc

Không gì vui hơn

Mãn trần

Trở lại cõi tiên

Con đường giải thoát

Vô biên nhiệm mầu

Từ đây

Hết khổ hết sầu

Lúc nào cũng thấy

Cuộc đời mùa xuân

*     *     *

Cuộc đời tôi

Như kiếp sông dài

Không Nguồn

Nên thường cạn khô

Cuộc đời tôi

Như lá lìa cành

Như cây mất Gốc

Phải đành tả tơi

Sống đời

Làm chủ được đâu

Mà nghĩ đến ngày mai

Tôi ngẫn ngơ

Như lạc vào tăm tối

Một màu đen

Nào thấy được mùa xuân

Cánh hoa mai

Tuy ở ngay trước mắt

Cánh hoa đào

Theo làng gió rung rinh

Nhưng đời tôi

Nào biết mùa xuân

Tôi đã quen

Đời lá khô

Cuốn theo chiều gió

Tôi đã quen

Đời lá khô

Nào có biết tương lai

Tôi đã quen

Thân bèo trôi dạt

Nổi chìm lênh đênh

Dù hoa đã nở

Sắc xuân rực rỡ

Xuân đến với ai

Xa lạ với tôi

Ôi nỗi buồn

Rên rỉ trong tâm

Trong nỗi đau

Tôi liền giác ngộ

Gốc mất rồi

Khó được bình yên

Trôi lăn

Bèo dạt lênh đênh

Cuộc đời vô định

Bão dong dập vùi

Tìm trở lại về Nguồn

Như cây có Gốc

Lá cành sum suê

Sự bình yên nơi đây

Nhìn én bay

Mai đào rực rỡ

Xuân trong lòng rộ nở

Xuân trong đời hồi sinh

Tìm chi

Ở núi ở non

Ở am ở thất

Ở nơi chùa chiền

Mà là

Vững Gốc còn Nguồn

An vui hạnh phúc

Không gì vui hơn

Mãn trần

Trở lại cõi tiên

Con đường giải thoát

Vô biên nhiệm mầu

Từ đây

Hết khổ hết sầu

Lúc nào cũng thấy

Cuộc đời mùa xuân

Tìm chi

Ở núi ở non

Ở am ở thất

Ở nơi chùa chiền

Mà là

Vững Gốc còn Nguồn

An vui hạnh phúc

Không gì vui hơn

Mãn trần

Trở lại cõi tiên

Con đường giải thoát

Vô biên nhiệm mầu

Từ đây

Hết khổ hết sầu

Lúc nào cũng thấy

Cuộc đời mùa xuân

Từ đây

Hết khổ hết sầu

Lúc nào cũng thấy

Cuộc đời mùa xuân

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

425
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MONG ANH EM TRỞ LẠI

Ở trên thiên đàng

Tôi nghe câu hò Tiên Nữ

Câu hò buồn bã

Câu hò tiễn đưa

Người anh em

Trên cõi thiên đàng

Đi vào nơi hồng trần

Bể khổ chốn nhân gian

Biết bao người ra đi

Biệt tăm, không trở lại

Ôi nghe câu hò chờ đợi

Mà trong lòng,

Cảm thấy buồn theo

Tiếng hò như xé con tim

Người tiên nữ cõi tiên

Tiếng hò ngân vang

Nầy hỡi anh em

Ở nhân gian,

Anh có nghe không

Nơi trần gian xa xăm

Hãy mau

Quay trở về thiên giới

Biết bao người trông đợi

Anh có nghe

Em vô cùng lo lắng

Bao người xuống thế

Sa vào đường ác

Lại quên mất đường về

Rồi sa vào Địa Ngục

Khốn khổ thảm thê

Làm người trở lại

Còn không được

Nói gì trở lại

Thiên đàng tiên quê

Em cầu cho anh em

Trí huệ mở thông

Trần gian giàu nghèo

Mấy tất đất là xong

Chẳng được gì đâu

Trần gian

Chỉ là nơi cõi tạm

Vua dân áo rách khố ôm

Khi mất cũng như nhau

Trắng tay, tay trắng

Sợi chỉ cây kim

Cũng không thể mang theo

Chỉ mang theo

Sự giác ngộ

Trí huệ và quả nghiệp

Xác tiên anh em

Vẫn còn ở đây

Nếu trăm ngày

Anh em

Không trở về nhập xác

Thời xác anh em

Sẽ hóa đá

Theo gió theo mây

Em cầu cho anh em

Mau mau về Cội

Để Hồn Anh Em

Trở lại thiên đàng

Nhập xác hoàn hồn

Tám mươi ngày rồi còn gì

Trần gian tám mươi năm

Em lo lắng biết bao

Người anh em ở chốn nhân gian

*     *     *

Người tiên nữ cõi tiên

Tiếng hò ngân vang

Nầy hỡi anh em

Ở nhân gian,

Anh có nghe không

Nơi trần gian xa xăm

Hãy mau

Quay trở về thiên giới

Biết bao người trông đợi

Anh có nghe

Em vô cùng lo lắng

Bao người xuống thế

Sa vào đường ác

Lại quên mất đường về

Rồi sa vào Địa Ngục

Khốn khổ thảm thê

Làm người trở lại

Còn không được

Nói gì trở lại

Thiên đàng tiên quê

Em cầu cho anh em

Trí huệ mở thông

Trần gian giàu nghèo

Mấy tất đất là xong

Chẳng được gì đâu

Trần gian

Chỉ là nơi cõi tạm

Vua dân áo rách khố ôm

Khi mất cũng như nhau

Trắng tay, tay trắng

Sợi chỉ cây kim

Cũng không thể mang theo

Chỉ mang theo

Sự giác ngộ

Trí huệ và quả nghiệp

Xác tiên anh em

Vẫn còn ở đây

Nếu trăm ngày

Anh em

Không trở về nhập xác

Thời xác anh em

Sẽ hóa đá

Theo gió theo mây

Em cầu cho anh em

Mau mau về Cội

Để Hồn Anh Em

Trở lại thiên đàng

Nhập xác hoàn hồn

Tám mươi ngày rồi còn gì

Trần gian tám mươi năm

Em lo lắng biết bao

Người anh em ở chốn nhân gian

Nếu trăm ngày

Anh em

Không trở về nhập xác

Thời xác anh em

Sẽ hóa đá

Theo gió theo mây

Em cầu cho anh em

Mau mau về Cội

Để Hồn Anh Em

Trở lại thiên đàng

Nhập xác hoàn hồn

Tám mươi ngày rồi còn gì

Trần gian tám mươi năm

Em lo lắng biết bao

Người anh em ở chốn nhân gian

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

426
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TRẦN GIAN VÀ
THIÊN ĐÀNG

Ôi trần gian xứ sở

Bôn ba giữa cuộc đời

Biết bao là khốn khổ

Kể sao mà cho hết

Cõi tạm đầy phong ba

Ôi cõi tạm trần gian

Cuộc đời luôn gánh nặng

Trên con đường vạn dặm

Hết tháng nầy năm kia

Chông gai cùng họa tai

Đường trần là như thế

Nào thấy được tương lai

Ôi quê hương thiên đàng

Quê hương vĩnh hằng

Đâu như cõi trần

Ngắn ngủi bóng câu

Khốn khổ lao đao

Trên các cõi trời

Cuộc sống an lành

Không như trần đời

Cuộc sống đua tranh

Nơi miền thiên giới

Muốn gì được nấy

Cả ngày vui chơi

Tiếng hát nàng tiên

Cao vút trời xanh

Đờn ca sáo thổi

Múa hát quanh năm

Đâu như trần gian

Cuộc đời lầm than

Cúi đầu làm nô lệ

U mù mê man

Trong bể đời thù hận

Sa đọa tối tăm

Sống chỉ biết nuôi thân

Quên đi linh hồn

Khó mong

Trở lại về trời

Hồn sa địa phủ

Muôn đời ức muôn

Ngày xưa

Tôi thường nghe

Sống gửi, thác về

Nhưng mà về đâu

Nếu không tu

Còn xa lìa Cội

Thời biết nơi đâu mà về

Thiên đàng cực lạc

Hay là địa phủ âm ti

Những người giác ngộ

Hiểu rõ đường đi

Đi về Nguồn Cội

Mà lên thiên đàng

Quê hương vĩnh hằng

Muốn gì được nấy

Không còn khổ thân

Thiên đàng cực lạc

Khác với trần gian

Cực vui, cực khổ

Hai nơi, hai miền

Trần gian và thiên đàng

*     *     *

Trên các cõi trời

Cuộc sống an lành

Không như trần đời

Cuộc sống đua tranh

Nơi miền thiên giới

Muốn gì được nấy

Cả ngày vui chơi

Tiếng hát nàng tiên

Cao vút trời xanh

Đờn ca sáo thổi

Múa hát quanh năm

Đâu như trần gian

Cuộc đời lầm than

Cúi đầu làm nô lệ

U mù mê man

Trong bể đời thù hận

Sa đọa tối tăm

Sống chỉ biết nuôi thân

Quên đi linh hồn

Khó mong

Trở lại về trời

Hồn sa địa phủ

Muôn đời ức muôn

Ngày xưa

Tôi thường nghe

Sống gửi, thác về

Nhưng mà về đâu

Nếu không tu

Còn xa lìa Cội

Thời biết nơi đâu mà về

Thiên đàng cực lạc

Hay là địa phủ âm ti

Những người giác ngộ

Hiểu rõ đường đi

Đi về Nguồn Cội

Mà lên thiên đàng

Quê hương vĩnh hằng

Muốn gì được nấy

Không còn khổ thân

Thiên đàng cực lạc

Khác với trần gian

Cực vui, cực khổ

Hai nơi, hai miền

Trần gian và thiên đàng

Những người giác ngộ

Hiểu rõ đường đi

Đi về Nguồn Cội

Mà lên thiên đàng

Quê hương vĩnh hằng

Muốn gì được nấy

Không còn khổ thân

Thiên đàng cực lạc

Khác với trần gian

Cực vui, cực khổ

Hai nơi, hai miền

Trần gian và thiên đàng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

427
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LỐI SỐNG THẦN TIÊN

Cuộc đời tuy nghèo khó

Thiếu thốn đủ mọi điều

Không vì nghèo thiếu thốn

Mà đi vào đứng điêu

Tôi vẫn thường điềm nhiên

Nghèo cũng xong

Giàu cũng được

Cuộc sống theo tự nhiên

Nơi cuộc đời trần thế

Chạy theo là khốn đốn

Biết đủ là bình yên

Nơi cuộc đời trần thế

Vô sự tiểu thành tiên

Nặng không còn

Nhẹ tựa tên bay

Khổ rồi đến hết khổ

Tất cả rồi sẽ qua

Nguồn còn thời xanh tốt

Gốc còn thời nở hoa

Mấy nghìn năm luôn thế

Mấy nghìn đời nào sai

Ai ngộ rồi ráng nhớ

Ai nhớ rồi đừng quên

Lòng có đức tin

Tự tin càng có

Càng gian khó

Càng ló cái khôn

Sống có Nguồn

Phước lành sẽ đến

Sống vững Gốc

Xanh tốt ngày sau

Bao khổ đau lận đận

Nghiệp trả rồi mới nhẹ

Nghe câu kinh Trời dạy

Thầy Tổ đã truyền trao

Khổ bao nhiêu

Thời sau sướng bấy nhiêu

Cuộc đời luôn đổi thay

Theo cái nhân đã gieo

Cuộc đời luôn thay đổi

Theo cái quả đã gặt

Ấy là định luật

Không sai chạy bao giờ

Giàu cũng được

Nghèo cũng xong

Sống theo tự nhiên

Thường biết đủ

Cuộc sống Thần Tiên

*     *     *

Cuộc đời tuy nghèo khó

Thiếu thốn đủ mọi điều

Không vì nghèo thiếu thốn

Mà đi vào đứng điêu

Tôi vẫn thường điềm nhiên

Nghèo cũng xong

Giàu cũng được

Cuộc sống theo tự nhiên

Nơi cuộc đời trần thế

Chạy theo là khốn đốn

Biết đủ là bình yên

Nơi cuộc đời trần thế

Vô sự tiểu thành tiên

Nặng không còn

Nhẹ tựa tên bay

Khổ rồi đến hết khổ

Tất cả rồi sẽ qua

Nguồn còn thời xanh tốt

Gốc còn thời nở hoa

Mấy nghìn năm luôn thế

Mấy nghìn đời nào sai

Ai ngộ rồi ráng nhớ

Ai nhớ rồi đừng quên

Lòng có đức tin

Tự tin càng có

Càng gian khó

Càng ló cái khôn

Sống có Nguồn

Phước lành sẽ đến

Sống vững Gốc

Xanh tốt ngày sau

Bao khổ đau lận đận

Nghiệp trả rồi mới nhẹ

Nghe câu kinh Trời dạy

Thầy Tổ đã truyền trao

Khổ bao nhiêu

Thời sau sướng bấy nhiêu

Cuộc đời luôn đổi thay

Theo cái nhân đã gieo

Cuộc đời luôn thay đổi

Theo cái quả đã gặt

Ấy là định luật

Không sai chạy bao giờ

Giàu cũng được

Nghèo cũng xong

Sống theo tự nhiên

Thường biết đủ

Cuộc sống Thần Tiên

Giàu cũng được

Nghèo cũng xong

Sống theo tự nhiên

Thường biết đủ

Cuộc sống Thần Tiên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

428
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
QUÊ  NHÀ CÕI TIÊN

Em đã về trời

Cũng đã lâu rồi

Nơi quê nhà cõi tiên

Em vẫn không quên 

Người Anh còn ở lại

Nơi bể trần xa xăm

Nhớ ngày xưa

Nơi Trần Gian

Anh cùng em 

Trở về Cội Nguồn

Tình nguyện lên đường

Tìm ngọc Mâu Ni

Đi vào tận độ nhơn sanh

Gian khổ biết bao

Anh có nhớ chăng

Hay là quên mất người em

Đã xông pha ngày đêm

Truyền lời Trời dạy

Di chí Quốc Tổ Hùng Vương

Hai chúng ta

Qua bao lời thề

Trở về Trời cùng nhau

Nơi trần gian

Anh lặng sâu nơi đáy bể

Tìm ngọc trời

Còn lem lấm bởi lầm mê

Chốn nhân gian

Vẫn thường nổi lên binh lửa 

Khó mà thoát khỏi 

Tòng quân chinh chiến 

Chống giặc ngoại xâm

Giữ gìn tổ quốc quê hương

Quê hương trần gian

Chỉ là nơi cõi tạm 

Đến rồi lại ra đi

Như em đây

Đã trở về

Quê hương vĩnh hằng

Anh còn nhớ không

Khi em rời khỏi trần gian

Bỏ lại sau lưng tất cả 

Với đôi bàn tay trắng

Em ra đi

Với tay trắng, trắng tay

Anh cũng đã biết

Anh cũng đã hay

Cõi trần giả tạm

Mượn rồi phải trả 

Đừng có đắm say

Công danh phú quý

Khó mong về trời

Nơi thiên giới

Em vẫn đợi em vẫn chờ

Một tâm hồn hiển Thánh

Mang theo nhiều

Ngọc châu báu Mâu Ni 

Anh trở thành Vua Trời

Hạnh phúc là biết bao

Em về trời trước

Anh về trời sau

Không ai ngăn cản

Vì anh quả cảm

Đã tìm ra lối đi

Khi chúng ta

Còn ở nơi trần gian

Kìa ánh hào quang

Nơi trần gian 

Đã bừng lên rực rỡ

Làm rung chuyển thiên đàng

Anh đã trở thành

Đấng Vua Trời chúa tể

Anh độ người

Vô số kể 

Em vui mừng

Không nói nên lời

Chỉ nhìn anh

Trở lại cõi trời

Như trong giấc mơ

*     *     *

Em đã về trời

Cũng đã lâu rồi

Nơi quê nhà cõi tiên

Em vẫn không quên 

Người Anh còn ở lại

Nơi bể trần xa xăm

Nhớ ngày xưa

Nơi Trần Gian

Anh cùng em 

Trở về Cội Nguồn

Tình nguyện lên đường

Tìm ngọc Mâu Ni

Đi vào tận độ nhơn sanh

Gian khổ biết bao

Anh có nhớ chăng

Hay là quên mất người em

Đã xông pha ngày đêm

Truyền lời Trời dạy

Di chí Quốc Tổ Hùng Vương

Hai chúng ta

Qua bao lời thề

Trở về Trời cùng nhau

Nơi trần gian

Anh lặng sâu nơi đáy bể

Tìm ngọc trời

Còn lem lấm bởi lầm mê

Chốn nhân gian

Vẫn thường nổi lên binh lửa 

Khó mà thoát khỏi 

Tòng quân chinh chiến 

Chống giặc ngoại xâm

Giữ gìn tổ quốc quê hương

Quê hương trần gian

Chỉ là nơi cõi tạm 

Đến rồi lại ra đi

Như em đây

Đã trở về

Quê hương vĩnh hằng

Anh còn nhớ không

Khi em rời khỏi trần gian

Bỏ lại sau lưng tất cả 

Với đôi bàn tay trắng

Em ra đi

Với tay trắng, trắng tay

Anh cũng đã biết

Anh cũng đã hay

Cõi trần giả tạm

Mượn rồi phải trả 

Đừng có đắm say

Công danh phú quý

Khó mong về trời

Nơi thiên giới

Em vẫn đợi em vẫn chờ

Một tâm hồn hiển Thánh

Mang theo nhiều

Ngọc châu báu Mâu Ni 

Anh trở thành Vua Trời

Hạnh phúc là biết bao

Em về trời trước

Anh về trời sau

Không ai ngăn cản

Vì anh quả cảm

Đã tìm ra lối đi

Khi chúng ta

Còn ở nơi trần gian

Kìa ánh hào quang

Nơi trần gian 

Đã bừng lên rực rỡ

Làm rung chuyển thiên đàng

Anh đã trở thành

Đấng Vua Trời chúa tể

Anh độ người

Vô số kể 

Em vui mừng

Không nói nên lời

Chỉ nhìn anh

Trở lại cõi trời

Như trong giấc mơ

Kìa ánh hào quang

Nơi trần gian 

Đã bừng lên rực rỡ

Làm rung chuyển thiên đàng

Anh đã trở thành

Đấng Vua Trời chúa tể

Anh độ người

Vô số kể 

Em vui mừng

Không nói nên lời

Chỉ nhìn anh

Trở lại cõi trời

Như trong giấc mơ

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

429
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BẾN, THUYỀN

Bến buồn

Bến nhớ thuyền Đi

Rơi khơi ngoài biển

Bến trông thuyền về

Mắt đượm tình

Mắt buồn vời vợi

Trăng chờ ai

Trăng đợi thâu đêm

Thuyền ra đi

Thuyền có còn nhớ bến

Bến nhớ thuyền

Lo lắng chẳng yên

Gió đưa cây

Rồi cây đưa gió

Mưa xuống rồi

Đất ngấm liên miên

Anh ra đi

Em nhìn theo trông ngóng

Anh không về

Em biến

Thành đá vọng phu

Đủa có đôi

Cơm cần có chén

Em đi rồi

Anh có nhớ em chăng

Em nhớ anh

Như đôi chim liền cánh

Xuân không hoa

Xuân chết cóng mùa đông

Bình minh lên

Bình minh chuyển mình soi sáng

Cả ngày tìm

Chuyển đến hoàng hôn

Đêm buồn

Đêm tối ôm

Đêm nhuộm đen hết thảy

Ta thương nhau

Đừng để

Kẻ đợi người chờ

Nối liền hai Bến

Nhịp cầu chắp nối

Xây đắp liền nhau

Tình nầy

Ta đắp ta xây

Nên câu chung thủy

Không phai lợt tàn

Thuyền bến,

Bến thuyền bao đời

Kẻ đi người nhớ

Kẻ chờ người trông

Cuộc đời

Thuyền bến thủy chung

Nên câu duyên nợ

Như cây liền cành

*     *     *

Bến buồn

Bến nhớ thuyền Đi

Rơi khơi ngoài biển

Bến trông thuyền về

Mắt đượm tình

Mắt buồn vời vợi

Trăng chờ ai

Trăng đợi thâu đêm

Thuyền ra đi

Thuyền có còn nhớ bến

Bến nhớ thuyền

Lo lắng chẳng yên

Gió đưa cây

Rồi cây đưa gió

Mưa xuống rồi

Đất ngấm liên miên

Anh ra đi

Em nhìn theo trông ngóng

Anh không về

Em biến

Thành đá vọng phu

Đủa có đôi

Cơm cần có chén

Em đi rồi

Anh có nhớ em chăng

Em nhớ anh

Như đôi chim liền cánh

Xuân không hoa

Xuân chết cóng mùa đông

Bình minh lên

Bình minh chuyển mình soi sáng

Cả ngày tìm

Chuyển đến hoàng hôn

Đêm buồn

Đêm tối ôm

Đêm nhuộm đen hết thảy

Ta thương nhau

Đừng để

Kẻ đợi người chờ

Nối liền hai Bến

Nhịp cầu chắp nối

Xây đắp liền nhau

Tình nầy

Ta đắp ta xây

Nên câu chung thủy

Không phai lợt tàn

Thuyền bến,

Bến thuyền bao đời

Kẻ đi người nhớ

Kẻ chờ người trông

Cuộc đời

Thuyền bến thủy chung

Nên câu duyên nợ

Như cây liền cành

Tình nầy

Ta đắp ta xây

Nên câu chung thủy

Không phai lợt tàn

Thuyền bến,

Bến thuyền bao đời

Kẻ đi người nhớ

Kẻ chờ người trông

Cuộc đời

Thuyền bến thủy chung

Nên câu duyên nợ

Như cây liền cành

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

430
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHỚ VỀ CỐ HƯƠNG

Nơi xa xôi 

Chiều nay, nhớ về quê hương

Lòng buồn nao nao

Thương nhớ biết bao

Việt Nam xa xôi

Việt Nam thân yêu

Cách trở quan san

Buồn theo gió

Buồn theo mây

Buồn nhớ ai

Không gian trầm lắng

Nghe câu hò trong máy

Nhớ đến

Việt Nam thân thương

Ơi à Miền Nam 

À ơi Miền Trung

Ơi à Miền Bắc

Ba anh em,

Một người mẹ quê hương

Miền Trung Tây Nguyên

Nhớ ai sương mờ

Biển đông nhớ ai

Biển đông bạc đầu

Xa xa những con tàu

Những đoàn thuyền

Xuôi ngược, ngược xuôi

Nhớ về Trường Sơn

Điệp trùng núi non

Tuyết rơi Tây Bắc

Biển khơi đảo buồn

Nước non

Đất nước Tiên Rồng

Lũy tre đồng ruộng

Cánh cò mưa xuân

Ôi câu hò vang vang

Sao mà nhớ quê đến thế

Gửi lời bay theo gió

Bay nửa vòng trái đất

Quê hương xa khuất chân trời

Xa xa đàn chim

Rẽ mây tìm đến chân đồi

Tìm về Tổ ấm

Cả nhà đoàn viên

Dù cho ngăn cách hai phương

Dễ gì ngăn được

Nhớ nhung quê nhà

Rẽ mây cho sáng trăng vàng

Hồi tâm ôn lại

Những gì nơi quê

Ôi câu hò chiều nay

Tuy là trong máy

Sao nghe nặng tình suy

Lòng nầy sâu nặng tình quê

Nên câu chung thủy

Mãi ghi trong lòng

Là hò ơi hò nhớ về quê hương

*     *     *

Nơi xa xôi 

Chiều nay, nhớ về quê hương

Lòng buồn nao nao

Thương nhớ biết bao

Việt Nam xa xôi

Việt Nam thân yêu

Cách trở quan san

Buồn theo gió

Buồn theo mây

Buồn nhớ ai

Không gian trầm lắng

Nghe câu hò trong máy

Nhớ đến

Việt Nam thân thương

Ơi à Miền Nam 

À ơi Miền Trung

Ơi à Miền Bắc

Ba anh em,

Một người mẹ quê hương

Miền Trung Tây Nguyên

Nhớ ai sương mờ

Biển đông nhớ ai

Biển đông bạc đầu

Xa xa những con tàu

Những đoàn thuyền

Xuôi ngược, ngược xuôi

Nhớ về Trường Sơn

Điệp trùng núi non

Tuyết rơi Tây Bắc

Biển khơi đảo buồn

Nước non

Đất nước Tiên Rồng

Lũy tre đồng ruộng

Cánh cò mưa xuân

Ôi câu hò vang vang

Sao mà nhớ quê đến thế

Gửi lời bay theo gió

Bay nửa vòng trái đất

Quê hương xa khuất chân trời

Xa xa đàn chim

Rẽ mây tìm đến chân đồi

Tìm về Tổ ấm

Cả nhà đoàn viên

Dù cho ngăn cách hai phương

Dễ gì ngăn được

Nhớ nhung quê nhà

Rẽ mây cho sáng trăng vàng

Hồi tâm ôn lại

Những gì nơi quê

Ôi câu hò chiều nay

Tuy là trong máy

Sao nghe nặng tình suy

Lòng nầy sâu nặng tình quê

Nên câu chung thủy

Mãi ghi trong lòng

Là hò ơi hò nhớ về quê hương

Hồi tâm ôn lại

Những gì nơi quê

Ôi câu hò chiều nay

Tuy là trong máy

Sao nghe nặng tình suy

Lòng nầy sâu nặng tình quê

Nên câu chung thủy

Mãi ghi trong lòng

Là hò ơi hò nhớ về quê hương

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

431
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KHÔNG THỂ NGỜ

Không thể nào ngờ

Việt Nam bây giờ

Quốc Đạo ra đời

Anh linh truyền thống 

Sáng ngời bừng lên

Quốc Đạo hồi sinh

Chuyển mình soi sáng

Vang dội đất trời

Khắp cả năm châu

Quốc Đạo Văn Lang

Soi sáng mấy nghìn năm

Đi vào lịm tắt 

Một thời lặng im

Hơn hai nghìn năm

Đi vào tối tăm

Biết bao khốn khổ

Biết bao thương đau

Quốc Đạo ngủ quên 

Trong giấc ngủ nam kha

Ôi cái thuở ban đầu

Văn Lang

Bách Việt ra đời 

Nền Quốc Đạo nhiệm mầu

Nền Quốc Đạo đứng đầu

Anh cả Đạo thế gian

Nền Quốc Đạo Văn Lang

Quốc Đạo Rồng Tiên

Lừng lẫy vô biên 

Làm cho đất nước

Đời sống mùa xuân 

An vui hạnh phúc

Thanh bình âu ca

Ai cũng có quyền

Tự do mưu cầu

Cạnh tranh công bằng

Dân giàu nước mạnh

Thường hằng ấm no

Nam thanh nữ tú

Vui mãi hội xuân

Bóng chiều xuống dần

Quốc Đạo mất tăm

Hơn hai nghìn năm

Tưởng là mất luôn

Giờ đây nào hay

Quốc Đạo hồi sinh

Rực rỡ hơn xưa

Đất trời Việt Nam

Đổi thịt thay da 

Nhân quyền dân chủ

Trỗi dậy thăng hoa

Quốc Đạo sáng soi

Rõ gốc một bầu

Âu Cơ một bọc

Đại Đồng anh em

Sung sướng biết bao

Con cháu Rồng Tiên

Bay cao phất phới

Nhã ngọc phun châu

Thi nhau

Trổ ánh hoa vàng

Chủ nghĩa Đại Đồng

Đệ nhất Văn Minh

Ôi Việt Nam

Quốc Đạo anh linh

Quốc Đạo phục sinh

Rền vang thế giới

Sáng ngời

Quốc Tổ Hùng Vương

*     *     *

Quốc Đạo Văn Lang

Soi sáng mấy nghìn năm

Đi vào lịm tắt 

Một thời lặng im

Hơn hai nghìn năm

Đi vào tối tăm

Biết bao khốn khổ

Biết bao thương đau

Quốc Đạo ngủ quên 

Trong giấc ngủ nam kha

Ôi cái thuở ban đầu

Văn Lang

Bách Việt ra đời 

Nền Quốc Đạo nhiệm mầu

Nền Quốc Đạo đứng đầu

Anh cả Đạo thế gian

Nền Quốc Đạo Văn Lang

Quốc Đạo Rồng Tiên

Lừng lẫy vô biên 

Làm cho đất nước

Đời sống mùa xuân 

An vui hạnh phúc

Thanh bình âu ca

Ai cũng có quyền

Tự do mưu cầu

Cạnh tranh công bằng

Dân giàu nước mạnh

Thường hằng ấm no

Nam thanh nữ tú

Vui mãi hội xuân

Bóng chiều xuống dần

Quốc Đạo mất tăm

Hơn hai nghìn năm

Tưởng là mất luôn

Giờ đây nào hay

Quốc Đạo hồi sinh

Rực rỡ hơn xưa

Đất trời Việt Nam

Đổi thịt thay da 

Nhân quyền dân chủ

Trỗi dậy thăng hoa

Quốc Đạo sáng soi

Rõ gốc một bầu

Âu Cơ một bọc

Đại Đồng anh em

Sung sướng biết bao

Con cháu Rồng Tiên

Bay cao phất phới

Nhã ngọc phun châu

Thi nhau

Trổ ánh hoa vàng

Chủ nghĩa Đại Đồng

Đệ nhất Văn Minh

Ôi Việt Nam

Quốc Đạo anh linh

Quốc Đạo phục sinh

Rền vang thế giới

Sáng ngời

Quốc Tổ Hùng Vương

Ôi Việt Nam

Quốc Đạo anh linh

Quốc Đạo phục sinh

Rền vang thế giới

Sáng ngời

Quốc Tổ Hùng Vương

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

432
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NIỀM VUI VỀ NGUỒN

Đâu có thể phai mờ

Cây có Gốc vững vàng

Niềm vui khi về Nguồn

Đâu có thể phai mờ

Những chân lý ở đời

Sống có Nguồn có Cội

Cho ta luôn đổi đời

Trưởng thành trong dông tố

Sáng ngời trong khó khăn

Mãi không quên

Tiếp bước Quốc Tổ Hùng Vương

Lòng sung sướng

Cho đến mãi bây giờ

Nhớ hoài nhớ mãi không quên

Kiếp trần gian

Kiếp làm nên Phật Thánh

Làm người truyền giáo

Sự nghiệp đã làm nên

Ôi cái thuở đau thương

Cái thuở xé xâu

Vì xa Nguồn lạc Cội

Bể trần lặn lội

Sóng gió lênh đênh

Chìm bóng u minh

Ôi cái thuở

Mù mịt tối tăm

Chồng chất khó khăn 

Trước muôn đường vạn lối

Đi trong sóng gió

Cuộc đời

Ba chìm bảy nổi lênh đênh

Tháng rộng năm dài

Mù mịt tương lai

Không thấy bến là đâu

Nhưng hôm nay

Cuộc đời thay đổi

Không còn trôi nổi 

Khi Nguồn Cội trở về 

Bể trần mặc sức xông pha

Đâu có thể ngờ

Khi tiếp được Cội Nguồn

Như cây có Gốc

Đâm cành nở hoa

Huệ Gươm tỏa sáng

Trừ Quỷ diệt Ma

Trở thành người cứu thế

Danh đức bay xa

Lập công với đời

Phước đức hà sa

Ôn lại chuyện xưa

Mà thương cho đời

Những người

Lìa Cội bỏ Nguồn

Gốc không còn

Thân cành tự héo

Nguồn không còn

Phúc, lộc, cạn khô

Niềm vui về Nguồn

Vận mệnh đổi thay

Đời ta mọc cánh

Đời ta mãi bay

Bay trong hạnh phúc

Tràn đầy ánh xuân

*     *     *

Kiếp trần gian

Kiếp làm nên Phật Thánh

Làm người truyền giáo

Sự nghiệp đã làm nên

Ôi cái thuở đau thương

Cái thuở xé xâu

Vì xa Nguồn lạc Cội

Bể trần lặn lội

Sóng gió lênh đênh

Chìm bóng u minh

Ôi cái thuở

Mù mịt tối tăm

Chồng chất khó khăn 

Trước muôn đường vạn lối

Đi trong sóng gió

Cuộc đời

Ba chìm bảy nổi lênh đênh

Tháng rộng năm dài

Mù mịt tương lai

Không thấy bến là đâu

Nhưng hôm nay

Cuộc đời thay đổi

Không còn trôi nổi 

Khi Nguồn Cội trở về 

Bể trần mặc sức xông pha

Đâu có thể ngờ

Khi tiếp được Cội Nguồn

Như cây có Gốc

Đâm cành nở hoa

Huệ Gươm tỏa sáng

Trừ Quỷ diệt Ma

Trở thành người cứu thế

Danh đức bay xa

Lập công với đời

Phước đức hà sa

Ôn lại chuyện xưa

Mà thương cho đời

Những người

Lìa Cội bỏ Nguồn

Gốc không còn

Thân cành tự héo

Nguồn không còn

Phúc, lộc, cạn khô

Niềm vui về Nguồn

Vận mệnh đổi thay

Đời ta mọc cánh

Đời ta mãi bay

Bay trong hạnh phúc

Tràn đầy ánh xuân

Niềm vui về Nguồn

Vận mệnh đổi thay

Đời ta mọc cánh

Đời ta mãi bay

Bay trong hạnh phúc

Tràn đầy ánh xuân

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

433
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HÁT NỮA ĐI EM

Nơi quê hương 

Miền Trung xứ sở

Nghe câu hò Đức Phổ

Câu hò

Nói về Thầy Tổ

Người thầy khốn khổ 

Trong lòng thị xã

Hơn bốn mươi năm

Chịu bao kiếp nạn

Tai ương dập vùi

Quang cảnh đất trời

Núi vàng mây lơ lững

Quảng trường im lắng

Nghe câu hò vạn dặm

Câu hò ca ngợi

Hát về Thầy Tổ

Sao mà nhớ mà thương 

Tiếng hát vút cao

Đến tận trời xanh

Điệu hò gợi nhớ

Một thời gian khổ

Thầy Tổ 

Sống như người tù

Trong bốn bức tường

Phong ba bão tố

Vẫn thường viết kinh

Lời Thiên Ý Trời Cha

Để lại đời

Cho muôn thế hệ mai sau

Ngày nay

Có kinh luân để tu

Có kinh luân để học

Suốt thông Đạo Trời

Kim chỉ nam để tiến

Kim chỉ nam để lùi

Không còn khiếp sợ

Giặc thù ngoại xâm

Đạo Đời chung hiệp

Đi vào mùa xuân 

Ôi câu hò

Câu hò quê hương

Xứ sở miền trung

Quê hương Đức Phổ

Quê Hương Tổ Thầy

Quê hương

Vượt khó bao đời

Quê hương đất thánh

Rạng ngời quê hương

Đất anh linh

Sinh người đại giác

Đem phúc lành

Cho cả non sông

Cho cả thế gian

Chân lý lời kinh

Soi sáng năm châu

Bồi hồi con tim

Về Đức Phổ quê hương

Nghe câu hò điệu hát

Vấn vương trong lòng

Người thầy

Văn Hóa Cội Nguồn 

Như bình minh trỗi dậy

Khắp cùng thế gian

Tiếng hát ngân vang

Tràn ngập khắp quê hương

Tiếng hát gợi nhớ

Tiếng hát gợi thương

Thương về Thầy Tổ

Già nua bạc đầu

Vì nhân loài

Cả cuộc đời

Thầm lặng viết kinh

Hát nữa đi 

Cho Thầy sống mãi

Trong lòng cháu con 

Với bạn bè,

Với Đồng Bào 

Thế giới năm châu

Con cháu Rồng Tiên

Công ơn của người 

Niềm thương

Nỗi nhớ ngập tràn

Bóng hình Thầy Tổ

Vạn ngàn xuân thu

*     *     *

Nơi quê hương 

Miền Trung xứ sở

Nghe câu hò Đức Phổ

Câu hò

Nói về Thầy Tổ

Người thầy khốn khổ 

Trong lòng thị xã

Hơn bốn mươi năm

Chịu bao kiếp nạn

Tai ương dập vùi

Quang cảnh đất trời

Núi vàng mây lơ lững

Quảng trường im lắng

Nghe câu hò vạn dặm

Câu hò ca ngợi

Hát về Thầy Tổ

Sao mà nhớ mà thương 

Tiếng hát vút cao

Đến tận trời xanh

Điệu hò gợi nhớ

Một thời gian khổ

Thầy Tổ 

Sống như người tù

Trong bốn bức tường

Phong ba bão tố

Vẫn thường viết kinh

Lời Thiên Ý Trời Cha

Để lại đời

Cho muôn thế hệ mai sau

Ngày nay

Có kinh luân để tu

Có kinh luân để học

Suốt thông Đạo Trời

Kim chỉ nam để tiến

Kim chỉ nam để lùi

Không còn khiếp sợ

Giặc thù ngoại xâm

Đạo Đời chung hiệp

Đi vào mùa xuân 

Ôi câu hò

Câu hò quê hương

Xứ sở miền trung

Quê hương Đức Phổ

Quê Hương Tổ Thầy

Quê hương

Vượt khó bao đời

Quê hương đất thánh

Rạng ngời quê hương

Đất anh linh

Sinh người đại giác

Đem phúc lành

Cho cả non sông

Cho cả thế gian

Chân lý lời kinh

Soi sáng năm châu

Bồi hồi con tim

Về Đức Phổ quê hương

Nghe câu hò điệu hát

Vấn vương trong lòng

Người thầy

Văn Hóa Cội Nguồn 

Như bình minh trỗi dậy

Khắp cùng thế gian

Tiếng hát ngân vang

Tràn ngập khắp quê hương

Tiếng hát gợi nhớ

Tiếng hát gợi thương

Thương về Thầy Tổ

Già nua bạc đầu

Vì nhân loài

Cả cuộc đời

Thầm lặng viết kinh

Hát nữa đi 

Cho Thầy sống mãi

Trong lòng cháu con 

Với bạn bè,

Với Đồng Bào 

Thế giới năm châu

Con cháu Rồng Tiên

Công ơn của người 

Niềm thương

Nỗi nhớ ngập tràn

Bóng hình Thầy Tổ

Vạn ngàn xuân thu

Hát nữa đi 

Cho Thầy sống mãi

Trong lòng cháu con 

Với bạn bè,

Với Đồng Bào 

Thế giới năm châu

Con cháu Rồng Tiên

Công ơn của người 

Niềm thương

Nỗi nhớ ngập tràn

Bóng hình Thầy Tổ

Vạn ngàn xuân thu

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

434
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CẢM ƠN

Nghĩ xưa tôi nghèo khó

Ra sức làm ăn

Quần quật quanh năm  

Ôi cuộc đời lênh đênh

Luôn rày đây mai đó

Không thể nào khá lên

Ôi cuộc đời tối tăm

Cho đến một hôm

Được một người giới thiệu

Tôi theo về Nguồn Cội

Ôi thật bất ngờ

Cho đến mãi bây giờ

Đời như đổi thay

Làm ăn khá lên

May mắn tràn đầy

Vợ chồng thuận hòa

Mọi chuyện đều êm xuôi

Ôi cái thuở đói nghèo

Cái thuở lạc Nguồn

Nửa cuộc đời

Tắm gió nằm sương

Khó khăn mọi lối

Miếng ăn khó tìm

Bao bùi ngùi

Bệnh tật lại nhiều

Cái khổ bủa vây

Ôi ngày nay

Một chuyện đổi thay

No cơm ấm áo

Cuộc đời như lên mây

Ôi Trời Cha

Ôi Mẹ Âu Cơ

Đã cải số cho con

Tai họa tiêu tan

Làm đâu được đó

Gia đình êm ấm

Xin cảm ơn trời đất

Ơn người truyền giáo

Đưa con về

Đến cội Cha Ông

Mắt rưng rưng

Khi nhớ về quá khứ

Tăm tối mịt mù

Nay đời nở hoa vàng

Nhìn thấy cửa nhà trời

Con vui sướng biết bao

Xin cảm ơn

Cảm ơn người truyền giáo

Thay đổi đời tôi

Đi vào an vui

Hạnh phúc biết là bao

*     *     *

Tôi theo về Nguồn Cội

Ôi thật bất ngờ

Cho đến mãi bây giờ

Đời như đổi thay

Làm ăn khá lên

May mắn tràn đầy

Vợ chồng thuận hòa

Mọi chuyện đều êm xuôi

Ôi cái thuở đói nghèo

Cái thuở lạc Nguồn

Nửa cuộc đời

Tắm gió nằm sương

Khó khăn mọi lối

Miếng ăn khó tìm

Bao bùi ngùi

Bệnh tật lại nhiều

Cái khổ bủa vây

Ôi ngày nay

Một chuyện đổi thay

No cơm ấm áo

Cuộc đời như lên mây

Ôi Trời Cha

Ôi Mẹ Âu Cơ

Đã cải số cho con

Tai họa tiêu tan

Làm đâu được đó

Gia đình êm ấm

Xin cảm ơn trời đất

Ơn người truyền giáo

Đưa con về

Đến cội Cha Ông

Mắt rưng rưng

Khi nhớ về quá khứ

Tăm tối mịt mù

Nay đời nở hoa vàng

Nhìn thấy cửa nhà trời

Con vui sướng biết bao

Xin cảm ơn

Cảm ơn người truyền giáo

Thay đổi đời tôi

Đi vào an vui

Hạnh phúc biết là bao

Mắt rưng rưng

Khi nhớ về quá khứ

Tăm tối mịt mù

Nay đời nở hoa vàng

Nhìn thấy cửa nhà trời

Con vui sướng biết bao

Xin cảm ơn

Cảm ơn người truyền giáo

Thay đổi đời tôi

Đi vào an vui

Hạnh phúc biết là bao

Xin cảm ơn

Cảm ơn người truyền giáo

Thay đổi đời tôi

Đi vào an vui

Hạnh phúc biết là bao

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

435
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
SAI ĐƯỜNG LẠC LỐI

Người tu theo ai

Theo chi đạo lạ

Theo chi ngoại đạo

Lạc vào mê tín

Nô lệ Thần Quyền

Nội tâm xa lìa

Đánh mất lương tâm

Rơi vào tối tăm

Người ơi

Cội Nguồn Cha Ông

Đại Đạo tối cao

Đạo nào hơn được

Sao ta quên Nguồn

Cho người khốn khổ

Lạc đường sai cơ

Người ơi

Qua mấy nghìn năm

Tiên Rồng rực rỡ

Biết bao hào hùng

Người ơi hãy dừng

Theo chi ngoại đạo

Để rồi bất trung

Bất nghĩa bất nhân

Đi vào mê tín

Linh hồn tối tăm  

Dễ gì trở lại

Quê hương cõi trời

Cội Nguồn

Người hãy phản hồi

Nên trung trọn nghĩa

Sáng ngời hiếu trung

Đạo gần không đến

Mà đến đạo xa

Để rồi lạc lối

Rơi vào lệ nô

Tà ma thần quyền

Còn đâu

Dòng giống Tiên Rồng

Còn đâu khí phách

Hào hùng còn đâu

Tỉnh đi

Người hỡi tỉnh đi

Trở về Nguồn Cội

Mà lên thiên đàng 

Đạo ta, ta kính ta thờ

Ta xây ta dựng

Đẹp lành Đạo ta

Đạo nhà không đến

Tìm đến đạo xa

Hò hơ lạc mất

Đường lên cõi trời 

Ơi hò Đạo nhà

Quốc Đạo Tiên Rồng

Dù trong dù đục

Đạo Nhà vẫn hơn 

*     *     *

Người ơi

Cội Nguồn Cha Ông

Đại Đạo tối cao

Đạo nào hơn được

Sao ta quên Nguồn

Cho người khốn khổ

Lạc đường sai cơ

Người ơi

Qua mấy nghìn năm

Tiên Rồng rực rỡ

Biết bao hào hùng

Người ơi hãy dừng

Theo chi ngoại đạo

Để rồi bất trung

Bất nghĩa bất nhân

Đi vào mê tín

Linh hồn tối tăm  

Dễ gì trở lại

Quê hương cõi trời

Cội Nguồn

Người hãy phản hồi

Nên trung trọn nghĩa

Sáng ngời hiếu trung

Đạo gần không đến

Mà đến đạo xa

Để rồi lạc lối

Rơi vào lệ nô

Tà ma thần quyền

Còn đâu

Dòng giống Tiên Rồng

Còn đâu khí phách

Hào hùng còn đâu

Tỉnh đi

Người hỡi tỉnh đi

Trở về Nguồn Cội

Mà lên thiên đàng 

Đạo ta, ta kính ta thờ

Ta xây ta dựng

Đẹp lành Đạo ta

Đạo nhà không đến

Tìm đến đạo xa

Hò hơ lạc mất

Đường lên cõi trời 

Ơi hò Đạo nhà

Quốc Đạo Tiên Rồng

Dù trong dù đục

Đạo Nhà vẫn hơn 

Đạo ta, ta kính ta thờ

Ta xây ta dựng

Đẹp lành Đạo ta

Đạo nhà không đến

Tìm đến đạo xa

Hò hơ lạc mất

Đường lên cõi trời 

Ơi hò Đạo nhà

Quốc Đạo Tiên Rồng

Dù trong dù đục

Đạo Nhà vẫn hơn 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

436
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TRẦN GIAN CÕI TẠM

Nơi chốn trần gian

Là nơi cõi tạm

Nếu không phát hiện

Là khổ vạn đời

Không còn trở về

Tiên giới cõi tiên

Thức tỉnh đi

Quay về Nguồn Cội

Không còn đọa lạc

Luân hồi tử sanh

Con đường giải thoát

Đường lên thiên đàng

Bể trần cõi tạm

Nếu không chỗ dựa

Thời khó bình an

Chốn trần

Là chốn phong ba

Lìa xa thuyền Cội

Khó qua bể trần

Chìm trong

Đáy biển luân hồi

Khó mong trở lại

Phản hồi quê tiên

Cội Nguồn hồi quy

Tựa nương

Cha Trời Mẹ Trời

Gặp bao sóng gió

Cũng thời bình yên

Bể trần

Sóng gió liên miên

Nếu không vững Gốc

Ngã nghiêng cuộc đời

Chân lý

Định luật rõ rồi

Mới mong ra khỏi

Bể trần bình an

Bỏ gần

Mà lại lấy xa

Lấy mà khó tới

Hóa ra điên rồ

Đường về nhà

Không về

Lanh quanh đèo dốc

Ê chề đôi chân

À ơi chân lý, lý chân

A ời nghịch lý

Hết mong an lành

Khổ thân

Thân khổ đã đành

Khổ theo Linh Giác

Linh Hồn ức muôn

*     *     *

Thức tỉnh đi

Quay về Nguồn Cội

Không còn đọa lạc

Luân hồi tử sanh

Con đường giải thoát

Đường lên thiên đàng

Bể trần cõi tạm

Nếu không chỗ dựa

Thời khó bình an

Chốn trần

Là chốn phong ba

Lìa xa thuyền Cội

Khó qua bể trần

Chìm trong

Đáy biển luân hồi

Khó mong trở lại

Phản hồi quê tiên

Cội Nguồn hồi quy

Tựa nương

Cha Trời Mẹ Trời

Gặp bao sóng gió

Cũng thời bình yên

Bể trần

Sóng gió liên miên

Nếu không vững Gốc

Ngã nghiêng cuộc đời

Chân lý

Định luật rõ rồi

Mới mong ra khỏi

Bể trần bình an

Bỏ gần

Mà lại lấy xa

Lấy mà khó tới

Hóa ra điên rồ

Đường về nhà

Không về

Lanh quanh đèo dốc

Ê chề đôi chân

À ơi chân lý, lý chân

A ời nghịch lý

Hết mong an lành

Khổ thân

Thân khổ đã đành

Khổ theo Linh Giác

Linh Hồn ức muôn

Bỏ gần

Mà lại lấy xa

Lấy mà khó tới

Hóa ra điên rồ

Đường về nhà

Không về

Lanh quanh đèo dốc

Ê chề đôi chân

À ơi chân lý, lý chân

A ời nghịch lý

Hết mong an lành

Khổ thân

Thân khổ đã đành

Khổ theo Linh Giác

Linh Hồn ức muôn

À ơi chân lý, lý chân

A ời nghịch lý

Hết mong an lành

Khổ thân

Thân khổ đã đành

Khổ theo Linh Giác

Linh Hồn ức muôn

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

437
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
PHÁT NGUYỆN
ĐỘ SANH

Biết bao chư thiên

Phát nguyện độ sanh

Mà lòng không ngại

Sanh xuống nhân gian

Truyền kinh độ nhân

Ra công gắng sức

Quên tháng quên năm

Làm bao nhiêu việc

Khốn khổ gian nan

Để cho nhân loài

Giải thoát khổ đau

Ra khỏi sanh tử

Siêu sanh thiên đàng

Các Ngài

Ngọn đuốc soi đường

Để cho nhân loại

Thấy đường mà đi

Đức độ là đây

Sống vì nhân loại

Thường hay quên mình

Các Ngài hiểu rằng

Trần gian cõi tạm

Đời người qua mau

Linh hồn về đâu

Bỏ lại tất cả

Tay trắng, cuộc trần

Lạc lối lầm đường

Sa vào ác đạo

Đọa đày trầm luân

Các Ngài là anh

Các Ngài là chị

Tay anh cứu thế

Tay chị độ đời

Làm cho con người

Hạnh phúc an vui

Nhân loại anh em

Con cháu Rồng Tiên

Đồng Bào một bọc

Tay đứt ruột mềm

Ngày tháng trôi qua

Cùng nhau xông pha

Làm bao chuyện lạ

Ương mầm mùa xuân

Bể trần mênh mông

Vững Nguồn vững Cội

Bể trần lặn lội

Đi trong bão giông

Đi trong sấm sét

Cứu nhân độ đời

Thêm đông người trời

Rộn ràng cõi tiên

Trần gian ta đến

Trần gian ta đi

Ta luôn làm chủ

Con đường sanh tử

Nên chẳng ngại chi

Hò hơ là hò

Phật, Tiên

Thánh, Chúa xuống trần

Cứu nhân độ thế

Về trời quê tiên

*     *     *

Các Ngài

Ngọn đuốc soi đường

Để cho nhân loại

Thấy đường mà đi

Đức độ là đây

Sống vì nhân loại

Thường hay quên mình

Các Ngài hiểu rằng

Trần gian cõi tạm

Đời người qua mau

Linh hồn về đâu

Bỏ lại tất cả

Tay trắng, cuộc trần

Lạc lối lầm đường

Sa vào ác đạo

Đọa đày trầm luân

Các Ngài là anh

Các Ngài là chị

Tay anh cứu thế

Tay chị độ đời

Làm cho con người

Hạnh phúc an vui

Nhân loại anh em

Con cháu Rồng Tiên

Đồng Bào một bọc

Tay đứt ruột mềm

Ngày tháng trôi qua

Cùng nhau xông pha

Làm bao chuyện lạ

Ương mầm mùa xuân

Bể trần mênh mông

Vững Nguồn vững Cội

Bể trần lặn lội

Đi trong bão giông

Đi trong sấm sét

Cứu nhân độ đời

Thêm đông người trời

Rộn ràng cõi tiên

Trần gian ta đến

Trần gian ta đi

Ta luôn làm chủ

Con đường sanh tử

Nên chẳng ngại chi

Hò hơ là hò

Phật, Tiên

Thánh, Chúa xuống trần

Cứu nhân độ thế

Về trời quê tiên

Các Ngài là anh

Các Ngài là chị

Tay anh cứu thế

Tay chị độ đời

Làm cho con người

Hạnh phúc an vui

Nhân loại anh em

Con cháu Rồng Tiên

Đồng Bào một bọc

Tay đứt ruột mềm

Ngày tháng trôi qua

Cùng nhau xông pha

Làm bao chuyện lạ

Ương mầm mùa xuân

Bể trần mênh mông

Vững Nguồn vững Cội

Bể trần lặn lội

Đi trong bão giông

Đi trong sấm sét

Cứu nhân độ đời

Thêm đông người trời

Rộn ràng cõi tiên

Trần gian ta đến

Trần gian ta đi

Ta luôn làm chủ

Con đường sanh tử

Nên chẳng ngại chi

Hò hơ là hò

Phật, Tiên

Thánh, Chúa xuống trần

Cứu nhân độ thế

Về trời quê tiên

Hò hơ là hò

Phật, Tiên

Thánh, Chúa xuống trần

Cứu nhân độ thế

Về trời quê tiên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

438
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHUNG BƯỚC
ĐƯỜNG ĐỜI

Anh lo việc nước

Em lo việc nhà

Chúng ta đều là

Con cháu Rồng Tiên

Chí tại bốn phương

Anh đi cứu thế

Em chăm độ đời

Hai ta chung sức

Sáng ngời đôi ta

Biển trần chung bước

Cứu vớt thế nhân

Anh vá em khâu

Lành bao vết thương

Chiến tranh để lại

Lành bao vết lòng

Thù hận khắc sâu

Anh đi

Xua đuổi mùa đông

Em đi kéo lại

Mùa xuân trở về

Hai ta chung bước

Luôn giữ câu thề

Vì dân vì nước

Vì Đồng Bào anh em

Cuộc đời chung vai

Quên mình lấp bể

Quên mình dời non

Sang bằng

Biển núi bất công

Không còn bão tố

Lắng yên mặt hồ

Nhân loại thanh bình

Tươi màu xuân mới

Thênh thang cuộc sống

Đong đầy hạnh phúc

Bởi chúng mình

Thương nhân loại anh em

Mà đời không ngại

Chung bước hi sinh

Cứu thế độ nhân

Làm cho

Bốn bể năm châu

An vui cuộc sống

Rực màu mùa xuân

*     *     *

Anh lo việc nước

Em lo việc nhà

Chúng ta đều là

Con cháu Rồng Tiên

Chí tại bốn phương

Anh đi cứu thế

Em chăm độ đời

Hai ta chung sức

Sáng ngời đôi ta

Biển trần chung bước

Cứu vớt thế nhân

Anh vá em khâu

Lành bao vết thương

Chiến tranh để lại

Lành bao vết lòng

Thù hận khắc sâu

Anh đi

Xua đuổi mùa đông

Em đi kéo lại

Mùa xuân trở về

Hai ta chung bước

Luôn giữ câu thề

Vì dân vì nước

Vì Đồng Bào anh em

Cuộc đời chung vai

Quên mình lấp bể

Quên mình dời non

Sang bằng

Biển núi bất công

Không còn bão tố

Lắng yên mặt hồ

Nhân loại thanh bình

Tươi màu xuân mới

Thênh thang cuộc sống

Đong đầy hạnh phúc

Bởi chúng mình

Thương nhân loại anh em

Mà đời không ngại

Chung bước hi sinh

Cứu thế độ nhân

Làm cho

Bốn bể năm châu

An vui cuộc sống

Rực màu mùa xuân

Bởi chúng mình

Thương nhân loại anh em

Mà đời không ngại

Chung bước hi sinh

Cứu thế độ nhân

Làm cho

Bốn bể năm châu

An vui cuộc sống

Rực màu mùa xuân

Làm cho

Bốn bể năm châu

An vui cuộc sống

Rực màu mùa xuân

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

439
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BẠN LÒNG ƠI

Bạn lòng ơi

Dẫu gì

Cũng một Cội Nguồn

Giận chi cho lắm

Cho buồn lòng nhau

Tại vì ai

Hay tại chúng ta

Cội Nguồn rời bỏ

Mới nên hận thù

Gây đau thương

Bao cảnh chia lìa

Trách ai, ai trách

Tự mình hai ta

Lâu ngày

Rời bỏ Ông Cha

Cành khô ngọn héo

Xót xa cuộc đời

Hai ta

Con cháu Tiên Rồng

Cùng chung một bọc

Đồng Bào anh em

Dẫu gì

Cũng đã qua rồi

Thôi thì làm lại

Cuộc đời từ đây

Mặt hồ

Tĩnh lặng sáng trong

Ánh gương in bóng

Trăng ngà lung linh

Dòng sông

Nước chảy êm êm

Con thuyền cập bến

Nên duyên hồng trần

Xích gần

Ta lại xích gần

Hẹn hò hò hẹn

Cuộc đời như xưa

Lâu ngày

Tình mới duyên đưa

Dang tay nắm lại

Bàn tay một nhà

Cội Nguồn

Nguồn Cội nhịp cầu 

Hai bờ nối lại

Thâm tình chúng ta

Còn Nguồn

Còn Gốc nở hoa

Xanh cành tốt lá

Sum suê nghĩa tình

Qua rồi

Lạc lối đau lòng

Bạn ơi tình bạn

Mãi còn bên nhau

*     *     *

Bạn lòng ơi

Dẫu gì

Cũng một Cội Nguồn

Giận chi cho lắm

Cho buồn lòng nhau

Tại vì ai

Hay tại chúng ta

Cội Nguồn rời bỏ

Mới nên hận thù

Gây đau thương

Bao cảnh chia lìa

Trách ai, ai trách

Tự mình hai ta

Lâu ngày

Rời bỏ Ông Cha

Cành khô ngọn héo

Xót xa cuộc đời

Hai ta

Con cháu Tiên Rồng

Cùng chung một bọc

Đồng Bào anh em

Dẫu gì

Cũng đã qua rồi

Thôi thì làm lại

Cuộc đời từ đây

Mặt hồ

Tĩnh lặng sáng trong

Ánh gương in bóng

Trăng ngà lung linh

Dòng sông

Nước chảy êm êm

Con thuyền cập bến

Nên duyên hồng trần

Xích gần

Ta lại xích gần

Hẹn hò hò hẹn

Cuộc đời như xưa

Lâu ngày

Tình mới duyên đưa

Dang tay nắm lại

Bàn tay một nhà

Cội Nguồn

Nguồn Cội nhịp cầu 

Hai bờ nối lại

Thâm tình chúng ta

Còn Nguồn

Còn Gốc nở hoa

Xanh cành tốt lá

Sum suê nghĩa tình

Qua rồi

Lạc lối đau lòng

Bạn ơi tình bạn

Mãi còn bên nhau

Cội Nguồn

Nguồn Cội nhịp cầu 

Hai bờ nối lại

Thâm tình chúng ta

Còn Nguồn

Còn Gốc nở hoa

Xanh cành tốt lá

Sum suê nghĩa tình

Qua rồi

Lạc lối đau lòng

Bạn ơi tình bạn

Mãi còn bên nhau

Qua rồi

Lạc lối đau lòng

Bạn ơi tình bạn

Mãi còn bên nhau

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

440
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐÔNG - XUÂN

Dẫu gì

Đông cũng qua rồi

Trôi về quá khứ

Lặng vào không gian

Nhường cho

Xuân đến xuân sang

Xuân về dệt mộng

Bình an, an bình

Đông còn

Gửi lại chút tình

Se se cái lạnh

Thâm tình với xuân

Nói gì

Thời nói cho xong

Cớ sao đông mãi

Vấn vương sự đời

Lâu ngày

Vật đổi sao dời

Mùa đông biến mất

Không còn mùa đông

Nhớ chi

Bão tố phong ba

Nhớ chi mưa lụt

Tràn lan ngập tràn

Làm cho

Hoa lá úa tàn

Tả tơi mọi lối

Đứng ngồi lạnh tê

Đông đi

Xuân đến thế thay

Xuân còn kể chuyện

Đổi thay thế thời

Muôn hoa

Khoe sắc đâm chồi

Yến bay dệt mộng

Đất trời vào xuân

Ấm về

Cái lạnh cũng tan

Đổi thay sắc áo

Nước non thanh bình

Đông xuân

Câu chuyện ở đời

Cho ta nhớ mãi

Thế thời Đông, Xuân

*     *     *

Dẫu gì

Đông cũng qua rồi

Trôi về quá khứ

Lặng vào không gian

Nhường cho

Xuân đến xuân sang

Xuân về dệt mộng

Bình an, an bình

Đông còn

Gửi lại chút tình

Se se cái lạnh

Thâm tình với xuân

Nói gì

Thời nói cho xong

Cớ sao đông mãi

Vấn vương sự đời

Lâu ngày

Vật đổi sao dời

Mùa đông biến mất

Không còn mùa đông

Nhớ chi

Bão tố phong ba

Nhớ chi mưa lụt

Tràn lan ngập tràn

Làm cho

Hoa lá úa tàn

Tả tơi mọi lối

Đứng ngồi lạnh tê

Đông đi

Xuân đến thế thay

Xuân còn kể chuyện

Đổi thay thế thời

Muôn hoa

Khoe sắc đâm chồi

Yến bay dệt mộng

Đất trời vào xuân

Ấm về

Cái lạnh cũng tan

Đổi thay sắc áo

Nước non thanh bình

Đông xuân

Câu chuyện ở đời

Cho ta nhớ mãi

Thế thời Đông, Xuân

Đông đi

Xuân đến thế thay

Xuân còn kể chuyện

Đổi thay thế thời

Muôn hoa

Khoe sắc đâm chồi

Yến bay dệt mộng

Đất trời vào xuân

Ấm về

Cái lạnh cũng tan

Đổi thay sắc áo

Nước non thanh bình

Đông xuân

Câu chuyện ở đời

Cho ta nhớ mãi

Thế thời Đông, Xuân

Đông xuân

Câu chuyện ở đời

Cho ta nhớ mãi

Thế thời Đông, Xuân

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

441
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XIN ĐỪNG XA NHAU

Anh xa Cội Nguồn

Lòng em rất buồn

Ở nơi Nguồn Cội

Có người trông

Nhớ anh

Lệ thấm khăn tay

Xót xa đắng cay

Nỗi lòng

Mộng ước duyên thành

Ôi đã xa bay

Khi biết nhau

Thề xây ước mộng

Chung sống bạc đầu

Như chim liền cánh

Đường đời chung vai

Cội Nguồn có nhau

Như mây kề gió

Như cây liền cành

Tháng ngày chung sống

Tối lửa tắt đèn

Tay ấp má kề

Xây đắp cuộc đời

Hạnh phúc biết bao

Giờ nầy anh ở đâu

Lìa xa Nguồn Cội

Đối đầu gian nan

Nơi Cội Nguồn

Có người đang ngóng

Chờ trông anh về

Nhớ anh

Lệ thấm vai gầy

Người anh lạc lối

Đi vào trầm luân

Đường trần có nhau

Trọn đời thủy chung

Dù cho

Sông núi cách ngăn

Cũng không thay đổi

Bên nhau trọn đời

Thuyền rời

Bến mãi giữ bờ

Giữ cho đến lúc

Thuyền về mới thôi

Nước Nguồn

Đi mãi xa xôi

Thành mây hóa nước

Lại rơi về Nguồn

Hỡi chàng, chàng hỡi

Lạc đường

Mau mau trở lại

Cội Nguồn cùng em

*     *     *

Anh xa Cội Nguồn

Lòng em rất buồn

Ở nơi Nguồn Cội

Có người trông

Nhớ anh

Lệ thấm khăn tay

Xót xa đắng cay

Nỗi lòng

Mộng ước duyên thành

Ôi đã xa bay

Khi biết nhau

Thề xây ước mộng

Chung sống bạc đầu

Như chim liền cánh

Đường đời chung vai

Cội Nguồn có nhau

Như mây kề gió

Như cây liền cành

Tháng ngày chung sống

Tối lửa tắt đèn

Tay ấp má kề

Xây đắp cuộc đời

Hạnh phúc biết bao

Giờ nầy anh ở đâu

Lìa xa Nguồn Cội

Đối đầu gian nan

Nơi Cội Nguồn

Có người đang ngóng

Chờ trông anh về

Nhớ anh

Lệ thấm vai gầy

Người anh lạc lối

Đi vào trầm luân

Đường trần có nhau

Trọn đời thủy chung

Dù cho

Sông núi cách ngăn

Cũng không thay đổi

Bên nhau trọn đời

Thuyền rời

Bến mãi giữ bờ

Giữ cho đến lúc

Thuyền về mới thôi

Nước Nguồn

Đi mãi xa xôi

Thành mây hóa nước

Lại rơi về Nguồn

Hỡi chàng, chàng hỡi

Lạc đường

Mau mau trở lại

Cội Nguồn cùng em

Thuyền rời

Bến mãi giữ bờ

Giữ cho đến lúc

Thuyền về mới thôi

Nước Nguồn

Đi mãi xa xôi

Thành mây hóa nước

Lại rơi về Nguồn

Hỡi chàng, chàng hỡi

Lạc đường

Mau mau trở lại

Cội Nguồn cùng em

Nước Nguồn

Đi mãi xa xôi

Thành mây hóa nước

Lại rơi về Nguồn

Hỡi chàng, chàng hỡi

Lạc đường

Mau mau trở lại

Cội Nguồn cùng em

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

442
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XIN TRẢ TÔI VỀ

Xin trả tôi về

Nền anh linh truyền thống

Xin trả tôi về

Nền Cội Nguồn rộng lớn

Đạo trong đời

Đời trong đạo một niềm tin

Xin trả tôi về

Nền Cha Ông còn đó

Năm nghìn năm Văn Hiến

Từ thời dựng nước

Cho đến tận ngày nay

Cội nền Văn Hóa

Đẹp nhất, rạng trời mây

Xin trả tôi về

Về với quê hương, Đồng Bào

Tiên Rồng nòi giống

Trùm bá đông tây

Mấy nghìn năm

Dòng chảy mãi không thôi

Tôi không muốn

Theo con đường bè phái

Rời Cội Gốc

Lạc Cội Nguồn tối tăm

Những tháng năm

Cảnh trơ cành trụi lá

Đường tương lai

Mù mịt tận xa xăm

Tôi mãi nghĩ về

Thời xa xưa dựng nước

Bách Việt Văn Lang

Không nước nào hơn

Có nền văn minh lúa nước

No cơm ấm áo

Dậy sóng âu ca

Nước Văn Lang

Rực một màu

Trải gấm phơi hoa

Ngô lúa đầy đồng

Chuỗi ngày đẹp mộng mơ

Đâu như ngày nay

Chạy theo Tàu Tây

Gốc bỏ, ngọn xây

Đi vào nghịch lý

Tối tăm nước nhà

Chạy theo vật chất

Sơn hà ngả nghiêng

Trau chuốt đầu môi

Thói đời gian dối

Còn mấy ai

Nghĩ đến Cội Nguồn

Xin trả tôi về

Thời Cha Ông khí phách

Dòng giống oai hùng

Thơm ngát một trời mây

Không rẽ chia

Không bè phái

Không chạy theo quyền thế

Trong kiếp người

Trung hiếu nghĩa nhân

Lòng chất phát vô tư

Lo làm ăn cày cấy

Phát triển kinh tế

Thắm đượm tình quê

Như thời Quốc Tổ Hùng Vương

Hưng thịnh mấy nghìn năm

Xin trả tôi về

Về với truyền thống Ông Cha

*     *     *

Xin trả tôi về

Nền Cha Ông còn đó

Năm nghìn năm Văn Hiến

Từ thời dựng nước

Cho đến tận ngày nay

Cội nền Văn Hóa

Đẹp nhất, rạng trời mây

Xin trả tôi về

Về với quê hương, Đồng Bào

Tiên Rồng nòi giống

Trùm bá đông tây

Mấy nghìn năm

Dòng chảy mãi không thôi

Tôi không muốn

Theo con đường bè phái

Rời Cội Gốc

Lạc Cội Nguồn tối tăm

Những tháng năm

Cảnh trơ cành trụi lá

Đường tương lai

Mù mịt tận xa xăm

Tôi mãi nghĩ về

Thời xa xưa dựng nước

Bách Việt Văn Lang

Không nước nào hơn

Có nền văn minh lúa nước

No cơm ấm áo

Dậy sóng âu ca

Nước Văn Lang

Rực một màu

Trải gấm phơi hoa

Ngô lúa đầy đồng

Chuỗi ngày đẹp mộng mơ

Đâu như ngày nay

Chạy theo Tàu Tây

Gốc bỏ, ngọn xây

Đi vào nghịch lý

Tối tăm nước nhà

Chạy theo vật chất

Sơn hà ngả nghiêng

Trau chuốt đầu môi

Thói đời gian dối

Còn mấy ai

Nghĩ đến Cội Nguồn

Xin trả tôi về

Thời Cha Ông khí phách

Dòng giống oai hùng

Thơm ngát một trời mây

Không rẽ chia

Không bè phái

Không chạy theo quyền thế

Trong kiếp người

Trung hiếu nghĩa nhân

Lòng chất phát vô tư

Lo làm ăn cày cấy

Phát triển kinh tế

Thắm đượm tình quê

Như thời Quốc Tổ Hùng Vương

Hưng thịnh mấy nghìn năm

Xin trả tôi về

Về với truyền thống Ông Cha

Xin trả tôi về

Thời Cha Ông khí phách

Dòng giống oai hùng

Thơm ngát một trời mây

Không rẽ chia

Không bè phái

Không chạy theo quyền thế

Trong kiếp người

Trung hiếu nghĩa nhân

Lòng chất phát vô tư

Lo làm ăn cày cấy

Phát triển kinh tế

Thắm đượm tình quê

Như thời Quốc Tổ Hùng Vương

Hưng thịnh mấy nghìn năm

Xin trả tôi về

Về với truyền thống Ông Cha

Xin trả tôi về

Về với truyền thống Ông Cha

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

443
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỰ HỎI LÒNG MÌNH

Tự hỏi lòng mình

Cội Nguồn Ta Bỏ

Chạy theo bè phái

Chôn vùi truyền thống

Là đúng hay sai

Gốc không chăm sóc

Gốc bỏ cho ai

Lấy gì đâm chồi

Diệt chết tương lai

Là đúng hay sai

Nước đã mất Nguồn

Nước khô tận đáy

Để buồn lòng sông

Dân không còn Gốc

Dân sống sao đây

Đi vào nô lệ

Tả tơi khốn cùng

Sai, đúng hai đường

Tự hỏi lòng mình

Khôn dại, dại khôn

Sao ta không nghĩ

Sao ta lại quên

Nguồn cạn hết rồi

Gốc cũng không còn

Lấy đâu khởi sắc

Đông dài mãi đông

Tâm phúc nước non

Chính là vững Gốc

Mùa xuân trở về

Rồng Tiên đẹp mãi

Đạo, Đời nở hoa

Bước chi những bước

Sai cơ lạc Nguồn

Hiếu trung đánh mất

Triệt đường nghĩa nhân

Thân cành

Bỏ Gốc sao nên

Tự mình khô héo

Vùi chôn thân cành

Nước non

Đánh mất Cội Nguồn

Nước khô trơ đáy

Đâu còn là sông

Cá không

Còn nước hết mong

Rơi vào thảm cảnh

Kiến xơi từng đàn

Xót thương

Những kẻ lầm đường

Bỏ Nguồn lạc Cội

Lạc loài bơ vơ

Đường trần

Ngơ ngác ngẩn ngơ

Lạc vào ma quỷ

Hết mong yên bình

Lầm đường

Lạc lối lầm đường

Gốc nhà không giữ

Lại tìm Gốc xa

Đến khi

Héo lá tàn hoa

Tìm đâu Cội Gốc

Cách xa chân trời

Hỏi đời,

Tự hỏi lòng mình

Là khôn hay dại

Cội, Nguồn, bỏ đi

*     *     *

Tự hỏi lòng mình

Cội Nguồn Ta Bỏ

Chạy theo bè phái

Chôn vùi truyền thống

Là đúng hay sai

Gốc không chăm sóc

Gốc bỏ cho ai

Lấy gì đâm chồi

Diệt chết tương lai

Là đúng hay sai

Nước đã mất Nguồn

Nước khô tận đáy

Để buồn lòng sông

Dân không còn Gốc

Dân sống sao đây

Đi vào nô lệ

Tả tơi khốn cùng

Sai, đúng hai đường

Tự hỏi lòng mình

Khôn dại, dại khôn

Sao ta không nghĩ

Sao ta lại quên

Nguồn cạn hết rồi

Gốc cũng không còn

Lấy đâu khởi sắc

Đông dài mãi đông

Tâm phúc nước non

Chính là vững Gốc

Mùa xuân trở về

Rồng Tiên đẹp mãi

Đạo, Đời nở hoa

Bước chi những bước

Sai cơ lạc Nguồn

Hiếu trung đánh mất

Triệt đường nghĩa nhân

Thân cành

Bỏ Gốc sao nên

Tự mình khô héo

Vùi chôn thân cành

Nước non

Đánh mất Cội Nguồn

Nước khô trơ đáy

Đâu còn là sông

Cá không

Còn nước hết mong

Rơi vào thảm cảnh

Kiến xơi từng đàn

Xót thương

Những kẻ lầm đường

Bỏ Nguồn lạc Cội

Lạc loài bơ vơ

Đường trần

Ngơ ngác ngẩn ngơ

Lạc vào ma quỷ

Hết mong yên bình

Lầm đường

Lạc lối lầm đường

Gốc nhà không giữ

Lại tìm Gốc xa

Đến khi

Héo lá tàn hoa

Tìm đâu Cội Gốc

Cách xa chân trời

Hỏi đời,

Tự hỏi lòng mình

Là khôn hay dại

Cội, Nguồn, bỏ đi

Lầm đường

Lạc lối lầm đường

Gốc nhà không giữ

Lại tìm Gốc xa

Đến khi

Héo lá tàn hoa

Tìm đâu Cội Gốc

Cách xa chân trời

Hỏi đời,

Tự hỏi lòng mình

Là khôn hay dại

Cội, Nguồn, bỏ đi

Lầm đường

Lạc lối lầm đường

Gốc nhà không giữ

Lại tìm Gốc xa

Đến khi

Héo lá tàn hoa

Tìm đâu Cội Gốc

Cách xa chân trời

Hỏi đời,

Tự hỏi lòng mình

Là khôn hay dại

Cội, Nguồn, bỏ đi

Hỏi đời,

Tự hỏi lòng mình

Là khôn hay dại

Cội, Nguồn, bỏ đi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

444
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XIN NHỚ TRỞ VỀ

Xin nhớ trở về

Về Cội Nguồn ta đó

Năm nghìn năm Văn Hiến

Anh linh truyền thống

Rực rỡ mấy nghìn năm

Không gì vui hơn

Về Cội Nguồn

Đi vào siêu sanh

Thời gian trôi nhanh

Cuộc đời mong manh

Nếu không vững Gốc

Họa sanh vô thường

Nhìn áng mây trời

Hết tan rồi hợp

Có rồi lại không

Thời gian thời gian

Trôi nhanh vùn vụt

Đời người trần tục

Ví tựa bóng câu

Xác thân mất rồi

Hồn biết về đâu

Tu đâu

Cho bằng về Nguồn

Đạo ở trong đời

Ta sống bình yên

Ôi đường lên tiên 

Đường Cội Nguồn dân tộc

Đời trong đạo hiện thực

Mãi đi sát bên nhau

Thuyền đời mãi vững yên

Xin nhớ trở về

Lên thuyền Nguồn Cội

Trở lại cõi trời

Tiên cảnh quê hương

Trần gian chỉ là cõi tạm

Hồn đến rồi

Hồn lại đi

Cuộc sống thế gian

Đầy xốn xang buồn tủi

Lệ rơi mắt đỏ

Ngập tràn

Dối trá đầu môi

Điêu ngoa cám dỗ

Cảnh giới của đọa sa

Mình tự biết thương mình

Xin nhớ về Nguồn

Buông bỏ thị phi

Theo Cha Ông

Về bên kia thế giới

Và nơi đó

Chốn thiên đàng

Quê hương bất tử trường sinh

Xin nhớ trở về

Về với chính mình

Với Chân Tâm

Chân Tánh Lương Tâm 

Yên ổn Linh Hồn

Phước đức vô biên

Xin nhớ về Nguồn 

Quy Tổ nhận Tông

Đi vào cõi vĩnh hằng

Thiên giới trường sanh

*     *     *

Nhìn áng mây trời

Hết tan rồi hợp

Có rồi lại không

Thời gian thời gian

Trôi nhanh vùn vụt

Đời người trần tục

Ví tựa bóng câu

Xác thân mất rồi

Hồn biết về đâu

Tu đâu

Cho bằng về Nguồn

Đạo ở trong đời

Ta sống bình yên

Ôi đường lên tiên 

Đường Cội Nguồn dân tộc

Đời trong đạo hiện thực

Mãi đi sát bên nhau

Thuyền đời mãi vững yên

Xin nhớ trở về

Lên thuyền Nguồn Cội

Trở lại cõi trời

Tiên cảnh quê hương

Trần gian chỉ là cõi tạm

Hồn đến rồi

Hồn lại đi

Cuộc sống thế gian

Đầy xốn xang buồn tủi

Lệ rơi mắt đỏ

Ngập tràn

Dối trá đầu môi

Điêu ngoa cám dỗ

Cảnh giới của đọa sa

Mình tự biết thương mình

Xin nhớ về Nguồn

Buông bỏ thị phi

Theo Cha Ông

Về bên kia thế giới

Và nơi đó

Chốn thiên đàng

Quê hương bất tử trường sinh

Xin nhớ trở về

Về với chính mình

Với Chân Tâm

Chân Tánh Lương Tâm 

Yên ổn Linh Hồn

Phước đức vô biên

Xin nhớ về Nguồn 

Quy Tổ nhận Tông

Đi vào cõi vĩnh hằng

Thiên giới trường sanh

Xin nhớ trở về

Về với chính mình

Với Chân Tâm

Chân Tánh Lương Tâm 

Yên ổn Linh Hồn

Phước đức vô biên

Xin nhớ về Nguồn 

Quy Tổ nhận Tông

Đi vào cõi vĩnh hằng

Thiên giới trường sanh

Xin nhớ về Nguồn 

Quy Tổ nhận Tông

Đi vào cõi vĩnh hằng

Thiên giới trường sanh

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

445
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BẾN ĐỤC, BẾN TRONG

Thử hỏi trần gian

Trên đầu ngón tay

Bao người trọn vui

Phần nhiều

Ngậm đắng nuốt cay

Mấy ai

Là tránh khỏi chia ly

Mấy ai tránh khỏi

Sầu bi nỗi buồn

Không buồn nầy

Thời cũng buồn kia

Biết bao thương xót

Chia lìa người thân 

Vĩnh biệt ra đi

Thói đời thường hay

Giàu sang bỏ bạn

Ít khi nhận nhìn

Thử hỏi trên đời

Được bao người

Cuộc sống yên bình

Không đau thời bệnh

Thình lình họa tai

Nào ai

Nào có mấy ai

Biết trước được đâu

Cuộc trần bể khổ

Lênh đênh cuộc trần

Cuộc đời nổi trôi

Không bến không bờ

Lênh đênh sóng gió 

Bến bờ là đâu

Đời trần

Một cuộc bể dâu  

Biết bao cạm bẫy

Như vôi cuộc đời 

Thay lòng đổi dạ

Mấy ai chung tình

Toàn là giả dối

Thật tình mấy ai 

Trần gian cõi tạm 

Đời là bến đục

Đạo là bến trong 

Về Nguồn Cội 

Không có cảnh

Giàu sang bỏ bạn

Không có cảnh

Tình yêu giả tạm

Qua chót lưỡi đầu môi

Khoác áo vu quy

Đầy tình xuân êm ấm

Tình yêu không cay đắng

Cháy đỏ thật ngọt ngào

Tình yêu

Đường Đạo bến trong 

*     *     *

Thói đời thường hay

Giàu sang bỏ bạn

Ít khi nhận nhìn

Thử hỏi trên đời

Được bao người

Cuộc sống yên bình

Không đau thời bệnh

Thình lình họa tai

Nào ai

Nào có mấy ai

Biết trước được đâu

Cuộc trần bể khổ

Lênh đênh cuộc trần

Cuộc đời nổi trôi

Không bến không bờ

Lênh đênh sóng gió 

Bến bờ là đâu

Đời trần

Một cuộc bể dâu  

Biết bao cạm bẫy

Như vôi cuộc đời 

Thay lòng đổi dạ

Mấy ai chung tình

Toàn là giả dối

Thật tình mấy ai 

Trần gian cõi tạm 

Đời là bến đục

Đạo là bến trong 

Về Nguồn Cội 

Không có cảnh

Giàu sang bỏ bạn

Không có cảnh

Tình yêu giả tạm

Qua chót lưỡi đầu môi

Khoác áo vu quy

Đầy tình xuân êm ấm

Tình yêu không cay đắng

Cháy đỏ thật ngọt ngào

Tình yêu

Đường Đạo bến trong 

Đời là bến đục

Đạo là bến trong 

Về Nguồn Cội 

Không có cảnh

Giàu sang bỏ bạn

Không có cảnh

Tình yêu giả tạm

Qua chót lưỡi đầu môi

Khoác áo vu quy

Đầy tình xuân êm ấm

Tình yêu không cay đắng

Cháy đỏ thật ngọt ngào

Tình yêu

Đường Đạo bến trong 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

446
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐƯA TIỄN LINH HỒN

Hồn đến thế gian

Làm người trần thế

Hồn trả lại xác thân

Hồn ra đi

Là chuyện bình thường

Trần gian cõi tạm

Đâu phải quê hương

Sống gửi thác về

Vốn lẽ xưa nay

Hồn đã trải qua

Hà sa số kiếp

Hồn nào chết

Hồn thay xác mà thôi

Chết là tái sanh

Đi vào kiếp mới

Buồn mà chi

Hồn thanh thoát ra đi

Sống nơi thế giới khác

Nào hồn có mất đi

Buồn mà chi

Buồn mà chi

Hồn đến một mình

Kết duyên hội tụ

Hết duyên tan rã

Cô đơn ra đi

Hành trang

Chỉ là duyên nghiệp 

Những thứ quý nhất

Không phải vật chất

Mà là

Đạo Đức thiện nhân

Nhất là

Thiên ý Trời Cha

Hành trang mang theo

Mãi giàu sang

Vô tận kiếp sau

Buồn làm chi

Rồi ai cũng phải ra đi

Chỉ là

Người trước kẻ sau

Nếu có duyên

Ta lại gặp nhau

Trên chốn thiên đàng

Đi trên con đường

Cội Nguồn Cha Ông

Nhận Tổ quy Tông

Thời thường gặp nhau

Trong ngôi nhà vũ trụ

 Đoàn tụ một nhà

Tạm thời

Kẻ ở lại người ra đi

Nơi cõi tạm trần gian

Buồn mà chi

Chết nào đâu phải hết

Kẻ đi trước người đi sau

Gặp lại nhau

Trên thiên giới quê hương

*     *     *

Hồn đến thế gian

Làm người trần thế

Hồn trả lại xác thân

Hồn ra đi

Là chuyện bình thường

Trần gian cõi tạm

Đâu phải quê hương

Sống gửi thác về

Vốn lẽ xưa nay

Hồn đã trải qua

Hà sa số kiếp

Hồn nào chết

Hồn thay xác mà thôi

Chết là tái sanh

Đi vào kiếp mới

Buồn mà chi

Hồn thanh thoát ra đi

Sống nơi thế giới khác

Nào hồn có mất đi

Buồn mà chi

Buồn mà chi

Hồn đến một mình

Kết duyên hội tụ

Hết duyên tan rã

Cô đơn ra đi

Hành trang

Chỉ là duyên nghiệp 

Những thứ quý nhất

Không phải vật chất

Mà là

Đạo Đức thiện nhân

Nhất là

Thiên ý Trời Cha

Hành trang mang theo

Mãi giàu sang

Vô tận kiếp sau

Buồn làm chi

Rồi ai cũng phải ra đi

Chỉ là

Người trước kẻ sau

Nếu có duyên

Ta lại gặp nhau

Trên chốn thiên đàng

Đi trên con đường

Cội Nguồn Cha Ông

Nhận Tổ quy Tông

Thời thường gặp nhau

Trong ngôi nhà vũ trụ

 Đoàn tụ một nhà

Tạm thời

Kẻ ở lại người ra đi

Nơi cõi tạm trần gian

Buồn mà chi

Chết nào đâu phải hết

Kẻ đi trước người đi sau

Gặp lại nhau

Trên thiên giới quê hương

Buồn làm chi

Rồi ai cũng phải ra đi

Chỉ là

Người trước kẻ sau

Nếu có duyên

Ta lại gặp nhau

Trên chốn thiên đàng

Đi trên con đường

Cội Nguồn Cha Ông

Nhận Tổ quy Tông

Thời thường gặp nhau

Trong ngôi nhà vũ trụ

 Đoàn tụ một nhà

Tạm thời

Kẻ ở lại người ra đi

Nơi cõi tạm trần gian

Buồn mà chi

Chết nào đâu phải hết

Kẻ đi trước người đi sau

Gặp lại nhau

Trên thiên giới quê hương

Buồn mà chi

Chết nào đâu phải hết

Kẻ đi trước người đi sau

Gặp lại nhau

Trên thiên giới quê hương

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

447
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BIẾT NÓI GÌ ĐÂY

Biết nói gì đây

Khép lại tình duyên

Của hai chúng mình

Cội Nguồn em bước

Lạc Cội anh đi

Càng ngày càng xa

Ngày nào hai ta 

Đẹp tựa bức tranh

Tình ta ngày ấy

Như ánh bình minh

Như đêm có trăng

Như ngày có mây

Trong tình say đắm

Nắm chặt bàn tay

Những lời âu yếm

Ngọt nhất trên đời

Mối tình nồng cháy

Đẹp biết là bao

Nhưng rồi

Vật đổi sao dời

Giờ đây

Mỗi người mỗi nơi

Đường anh anh đi

Để em ở lại

Nhìn theo mà buồn

Người về đâu

Người rời xa Cội Gốc

Trôi lăn muôn kiếp

Lặn hụp chơi vơi

Nơi Cội Nguồn

Em đợi chờ trông

Chuỗi ngày nhớ mong 

Màu Tang chia cách

Hai dòng nước chảy

Dòng đục dòng trong

Em chỉ còn

Tình yêu quê hương

Tình yêu đất nước

Vùi chôn cuộc tình 

Tách đôi dòng chảy

Đục trong hai dòng

Em trở lại thiên đàng

Anh lạc lỏng bơ vơ

*     *     *

Biết nói gì đây

Khép lại tình duyên

Của hai chúng mình

Cội Nguồn em bước

Lạc Cội anh đi

Càng ngày càng xa

Ngày nào hai ta 

Đẹp tựa bức tranh

Tình ta ngày ấy

Như ánh bình minh

Như đêm có trăng

Như ngày có mây

Trong tình say đắm

Nắm chặt bàn tay

Những lời âu yếm

Ngọt nhất trên đời

Mối tình nồng cháy

Đẹp biết là bao

Nhưng rồi

Vật đổi sao dời

Giờ đây

Mỗi người mỗi nơi

Đường anh anh đi

Để em ở lại

Nhìn theo mà buồn

Người về đâu

Người rời xa Cội Gốc

Trôi lăn muôn kiếp

Lặn hụp chơi vơi

Nơi Cội Nguồn

Em đợi chờ trông

Chuỗi ngày nhớ mong 

Màu Tang chia cách

Hai dòng nước chảy

Dòng đục dòng trong

Em chỉ còn

Tình yêu quê hương

Tình yêu đất nước

Vùi chôn cuộc tình 

Tách đôi dòng chảy

Đục trong hai dòng

Em trở lại thiên đàng

Anh lạc lỏng bơ vơ

Người về đâu

Người rời xa Cội Gốc

Trôi lăn muôn kiếp

Lặn hụp chơi vơi

Nơi Cội Nguồn

Em đợi chờ trông

Chuỗi ngày nhớ mong 

Màu Tang chia cách

Hai dòng nước chảy

Dòng đục dòng trong

Em chỉ còn

Tình yêu quê hương

Tình yêu đất nước

Vùi chôn cuộc tình 

Tách đôi dòng chảy

Đục trong hai dòng

Em trở lại thiên đàng

Anh lạc lỏng bơ vơ

Em chỉ còn

Tình yêu quê hương

Tình yêu đất nước

Vùi chôn cuộc tình 

Tách đôi dòng chảy

Đục trong hai dòng

Em trở lại thiên đàng

Anh lạc lỏng bơ vơ

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

448
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HỒI NHẬT KÝ

Suốt mấy đêm nay

Viết hồi nhật ký

Của hai chúng mình

Một thời yêu nhau

Đường trần chung bước

Đường đời chung đôi

Tình ta bao năm

Đầm thắm biết bao

Như xuân có hoa

Như diều có gió

Trong tình say đắm

Đẹp nhất trên đời

Càng theo về Nguồn

Thời càng đẹp đôi

Một ngày không xa

Tình yêu đôi ta

Trở thành vợ chồng 

Con đàn cháu đống

Ngập tràn niềm vui

Nhờ Cội không xa

Mối tình đôi ta

An vui hạnh phúc

Lắng nghe nhịp sống

Bình yên thuận hòa

Chung nhau Cội Nguồn

Càng thêm ấm cúng

Nhờ theo truyền thống

Phước mãi nở hoa

Nhờ theo Ông Cha

Tài vô lộc đến

Tình yêu vững Gốc

Tình yêu thăng hoa

Nạn khỏi tai qua

Tình yêu cho mấy

Tình yêu đến đâu

Đường đời hai ngã

Tình yêu tách đôi

Tình yêu đẹp mãi

Tình yêu cũng cần

Gắn chặt tình yêu 

Chung Nguồn chung Cội

Như keo chẳng rời

Tình yêu buộc ràng

Nhờ qua con cái

Đồng hành Truyền Thống  

Lại càng

Tươi thắm tình yêu

Thức suốt đêm thâu

Viết hồi nhật ký

Của hai chúng mình

Đồng hành

Về Cội về Nguồn

Tình yêu đẹp mãi

Châu trần đẹp đôi

*     *     *

Tình yêu đôi ta

Trở thành vợ chồng 

Con đàn cháu đống

Ngập tràn niềm vui

Nhờ Cội không xa

Mối tình đôi ta

An vui hạnh phúc

Lắng nghe nhịp sống

Bình yên thuận hòa

Chung nhau Cội Nguồn

Càng thêm ấm cúng

Nhờ theo truyền thống

Phước mãi nở hoa

Nhờ theo Ông Cha

Tài vô lộc đến

Tình yêu vững Gốc

Tình yêu thăng hoa

Nạn khỏi tai qua

Tình yêu cho mấy

Tình yêu đến đâu

Đường đời hai ngã

Tình yêu tách đôi

Tình yêu đẹp mãi

Tình yêu cũng cần

Gắn chặt tình yêu 

Chung Nguồn chung Cội

Như keo chẳng rời

Tình yêu buộc ràng

Nhờ qua con cái

Đồng hành Truyền Thống  

Lại càng

Tươi thắm tình yêu

Thức suốt đêm thâu

Viết hồi nhật ký

Của hai chúng mình

Đồng hành

Về Cội về Nguồn

Tình yêu đẹp mãi

Châu trần đẹp đôi

Viết hồi nhật ký

Của hai chúng mình

Đồng hành

Về Cội về Nguồn

Tình yêu đẹp mãi

Châu trần đẹp đôi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

449
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BẠN TÌNH LÂU NĂM

Tối qua

Có người đến nhà

Ba mẹ đón chào

Ấy là bạn đời

Bao năm cách xa

Nhưng thường gặp nhau

Trên trang Facebook

Người bạn thân thiết

Mừng rỡ biết bao

Chuyện làm ăn

Chuyện nước non

Chuyện nền

Quốc Đạo Cha Ông

Tôi nghe vui sướng

Lời hàn huyên

Của mẹ của cha 

Biết bao nhiêu

Câu chuyện tài hoa

Lòng tôi cảm phục

Và mến yêu thật nhiều 

Câu chuyện qua mau

Người khách cũng ra đi

Tôi nhìn theo

Nhưng người thân  

Đem đến cho tôi

Món quà quý giá

Mẹ tôi bước đến

Triều mến bảo rằng

Người ta đi rồi

Ngẫn ngơ làm gì

Hai người ấy

Là thiên sứ đó con

Vì nhơn sanh

Ra công tận độ

Quên mình hi sinh

Tôi nhìn mẹ thật lâu

Con cũng là thiên sứ

Mẹ nhìn tôi âu yếm

Con nhỏ nầy ngộ ghê

Với tuổi nầy nhỏ quá

Mà đã trèo lên cao

Người ta là Thánh đó

Tu học biết là bao

Một bước liền lên mây

Danh vang khắp đó đây

Cả đông lẫn phương tây

Tôi nghe lòng sung sướng

Mẹ nói rất là hay

Mẹ cũng là Thiên Sứ

Con nào có biết có hay

Tôi nhìn mẹ rồi nói

Con đã khôn đã lớn

Phân biệt được dở hay

Con cũng là chân Thánh

Mẹ nhìn tôi

Rồi cười ngất ngây

*     *     *

Tối qua

Có người đến nhà

Ba mẹ đón chào

Ấy là bạn đời

Bao năm cách xa

Nhưng thường gặp nhau

Trên trang Facebook

Người bạn thân thiết

Mừng rỡ biết bao

Chuyện làm ăn

Chuyện nước non

Chuyện nền

Quốc Đạo Cha Ông

Tôi nghe vui sướng

Lời hàn huyên

Của mẹ của cha 

Biết bao nhiêu

Câu chuyện tài hoa

Lòng tôi cảm phục

Và mến yêu thật nhiều 

Câu chuyện qua mau

Người khách cũng ra đi

Tôi nhìn theo

Nhưng người thân  

Đem đến cho tôi

Món quà quý giá

Mẹ tôi bước đến

Triều mến bảo rằng

Người ta đi rồi

Ngẫn ngơ làm gì

Hai người ấy

Là thiên sứ đó con

Vì nhơn sanh

Ra công tận độ

Quên mình hi sinh

Tôi nhìn mẹ thật lâu

Con cũng là thiên sứ

Mẹ nhìn tôi âu yếm

Con nhỏ nầy ngộ ghê

Với tuổi nầy nhỏ quá

Mà đã trèo lên cao

Người ta là Thánh đó

Tu học biết là bao

Một bước liền lên mây

Danh vang khắp đó đây

Cả đông lẫn phương tây

Tôi nghe lòng sung sướng

Mẹ nói rất là hay

Mẹ cũng là Thiên Sứ

Con nào có biết có hay

Tôi nhìn mẹ rồi nói

Con đã khôn đã lớn

Phân biệt được dở hay

Con cũng là chân Thánh

Mẹ nhìn tôi

Rồi cười ngất ngây

Hai người ấy

Là thiên sứ đó con

Vì nhơn sanh

Ra công tận độ

Quên mình hi sinh

Tôi nhìn mẹ thật lâu

Con cũng là thiên sứ

Mẹ nhìn tôi âu yếm

Con nhỏ nầy ngộ ghê

Với tuổi nầy nhỏ quá

Mà đã trèo lên cao

Người ta là Thánh đó

Tu học biết là bao

Một bước liền lên mây

Danh vang khắp đó đây

Cả đông lẫn phương tây

Tôi nghe lòng sung sướng

Mẹ nói rất là hay

Mẹ cũng là Thiên Sứ

Con nào có biết có hay

Tôi nhìn mẹ rồi nói

Con đã khôn đã lớn

Phân biệt được dở hay

Con cũng là chân Thánh

Mẹ nhìn tôi

Rồi cười ngất ngây

Tôi nhìn mẹ rồi nói

Con đã khôn đã lớn

Phân biệt được dở hay

Con cũng là chân Thánh

Mẹ nhìn tôi

Rồi cười ngất ngây

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

450
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CẢM ƠN

Sáng nay

Có người bảo rằng

Không gì bằng

Về Cội về Nguồn

Nương tựa Trời Cha 

Chơn mạng vững vàng

Đời lại nở hoa

Tôi rất là vui

Đã chỉ cho lối đi

Cảm ơn người truyền giáo

Không cái vui nào hơn

Tôi mừng như muốn khóc

Nhìn vợ tôi rồi nói

Anh và em cùng đi

Về Nguồn Cội Cha Ông

Mình đổi đời em nhé

Lìa bến mê sang sông

Ở bên kia bờ giác

Không còn tử cùng sanh

Không còn cảnh chia ly

Ta sống mãi bên nhau

Và từ đây

Biển trần ta có lối

Đêm tối ta có trăng

Lời dạy Cha Trời

Quốc Tổ chỉ đường 

Hễ có đi là đến

Đừng e ngại bỏ qua

Một bước lên thang mây

Không uổng phí cuộc đời

Về Nguồn Cội để bay

Em thấy không 

Người ta đi nhiều lắm

Dậy núi dậy sông

Về Nguồn tự sanh quý

Sang giàu dễ như chơi

Xưa nay vì lạc Cội

Cuộc đời mãi chơi vơi

Hơn nửa cuộc đời

Nào thấy được tương lai

Về Nguồn đi em

Chúng ta về đi thôi

Đừng mãi sống mất Gốc

Dưới trời đêm

Đón chào bình minh mới

An lành

Hạnh phúc đã gọi tên

Người chỉ đường đã tới

Thiên Sứ đấng bề trên

*     *     *

Sáng nay

Có người bảo rằng

Không gì bằng

Về Cội về Nguồn

Nương tựa Trời Cha 

Chơn mạng vững vàng

Đời lại nở hoa

Tôi rất là vui

Đã chỉ cho lối đi

Cảm ơn người truyền giáo

Không cái vui nào hơn

Tôi mừng như muốn khóc

Nhìn vợ tôi rồi nói

Anh và em cùng đi

Về Nguồn Cội Cha Ông

Mình đổi đời em nhé

Lìa bến mê sang sông

Ở bên kia bờ giác

Không còn tử cùng sanh

Không còn cảnh chia ly

Ta sống mãi bên nhau

Và từ đây

Biển trần ta có lối

Đêm tối ta có trăng

Lời dạy Cha Trời

Quốc Tổ chỉ đường 

Hễ có đi là đến

Đừng e ngại bỏ qua

Một bước lên thang mây

Không uổng phí cuộc đời

Về Nguồn Cội để bay

Em thấy không 

Người ta đi nhiều lắm

Dậy núi dậy sông

Về Nguồn tự sanh quý

Sang giàu dễ như chơi

Xưa nay vì lạc Cội

Cuộc đời mãi chơi vơi

Hơn nửa cuộc đời

Nào thấy được tương lai

Về Nguồn đi em

Chúng ta về đi thôi

Đừng mãi sống mất Gốc

Dưới trời đêm

Đón chào bình minh mới

An lành

Hạnh phúc đã gọi tên

Người chỉ đường đã tới

Thiên Sứ đấng bề trên

Về Nguồn đi em

Chúng ta về đi thôi

Đừng mãi sống mất Gốc

Dưới trời đêm

Đón chào bình minh mới

An lành

Hạnh phúc đã gọi tên

Người chỉ đường đã tới

Thiên Sứ đấng bề trên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

451
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHUYỆN NĂM XƯA
 

Chuyện năm xưa

Ở đây có một người

Vừa bệnh tật

Vừa nghèo đói

Bữa nào cũng lạy vái

Cha Trời Lạc Long Quân

Có nhiều người phỉ báng

Cho đó là thằng điên

Chứng bệnh khùng của nó

Nên nghèo khổ ốm đau

Nhiều người xa lánh

Lắm kẻ khinh khi

Người ấy không vì thế

Mà căm ghét mọi người

Người vẫn luôn tươi cười

Chỉ buồn buồn đôi mắt

Do bao đời kiếp trước

Chẳng biết chút tu hành

Nên trong kiếp nầy

Phải chịu đủ điều

Nào nghèo nào bệnh

Chẳng mấy ai thương

Đời như tan vỡ

Đâu kiếm được niềm vui

Cho đến một hôm

Mùa xuân đã sang

Ai nấy vui xuân

Chỉ riêng người ấy

Nhìn mãi Cha Trời

Như nguyện rằng

Cha Hãy cứu con

Nhiệm mầu thay

Liền nhớ về tiền kiếp

Biết mình vào kiếp ấy

Xem thường Cội Nguồn

Quả báo như ngày nay

Lòng thiết tha sám hối

Một tia sáng bừng lên

Thấy rõ

Pháp thân Cha Trời

Pháp Thân

Phúc, Lộc, Thọ, Tài

Khắp cùng pháp giới

Khắp cùng hư không

Chỗ nào cũng có

Tôn thờ

Vận mạng đổi thay

Có lẽ niềm tin ăn sâu

Cuộc đời liền đổi số

Bao sự may mắn kéo đến

Tài lộc ùa vào

Người ấy đổi đời

Quý nhân giúp đỡ

Bệnh tật không còn

Giàu lên thấy rõ

Mọi người đều tìm hiểu

Câu chuyện thật lạ đời

Từ một người rất nghèo

Trở thành người giàu

Từ một người ít học

Bừng nổi tiếng thông minh

Nên ở đời mới biết

Đại phú vốn do Thiên

Tin vào Nguồn Cội

Bình yên sang giàu

*     *     *

Chuyện năm xưa

Ở đây có một người

Vừa bệnh tật

Vừa nghèo đói

Bữa nào cũng lạy vái

Cha Trời Lạc Long Quân

Có nhiều người phỉ báng

Cho đó là thằng điên

Chứng bệnh khùng của nó

Nên nghèo khổ ốm đau

Nhiều người xa lánh

Lắm kẻ khinh khi

Người ấy không vì thế

Mà căm ghét mọi người

Người vẫn luôn tươi cười

Chỉ buồn buồn đôi mắt

Do bao đời kiếp trước

Chẳng biết chút tu hành

Nên trong kiếp nầy

Phải chịu đủ điều

Nào nghèo nào bệnh

Chẳng mấy ai thương

Đời như tan vỡ

Đâu kiếm được niềm vui

Cho đến một hôm

Mùa xuân đã sang

Ai nấy vui xuân

Chỉ riêng người ấy

Nhìn mãi Cha Trời

Như nguyện rằng

Cha Hãy cứu con

Nhiệm mầu thay

Liền nhớ về tiền kiếp

Biết mình vào kiếp ấy

Xem thường Cội Nguồn

Quả báo như ngày nay

Lòng thiết tha sám hối

Một tia sáng bừng lên

Thấy rõ

Pháp thân Cha Trời

Pháp Thân

Phúc, Lộc, Thọ, Tài

Khắp cùng pháp giới

Khắp cùng hư không

Chỗ nào cũng có

Tôn thờ

Vận mạng đổi thay

Có lẽ niềm tin ăn sâu

Cuộc đời liền đổi số

Bao sự may mắn kéo đến

Tài lộc ùa vào

Người ấy đổi đời

Quý nhân giúp đỡ

Bệnh tật không còn

Giàu lên thấy rõ

Mọi người đều tìm hiểu

Câu chuyện thật lạ đời

Từ một người rất nghèo

Trở thành người giàu

Từ một người ít học

Bừng nổi tiếng thông minh

Nên ở đời mới biết

Đại phú vốn do Thiên

Tin vào Nguồn Cội

Bình yên sang giàu

Có lẽ niềm tin ăn sâu

Cuộc đời liền đổi số

Bao sự may mắn kéo đến

Tài lộc ùa vào

Người ấy đổi đời

Quý nhân giúp đỡ

Bệnh tật không còn

Giàu lên thấy rõ

Mọi người đều tìm hiểu

Câu chuyện thật lạ đời

Từ một người rất nghèo

Trở thành người giàu

Từ một người ít học

Bừng nổi tiếng thông minh

Nên ở đời mới biết

Đại phú vốn do Thiên

Tin vào Nguồn Cội

Bình yên sang giàu

Câu chuyện thật lạ đời

Từ một người rất nghèo

Trở thành người giàu

Từ một người ít học

Bừng nổi tiếng thông minh

Nên ở đời mới biết

Đại phú vốn do Thiên

Tin vào Nguồn Cội

Bình yên sang giàu

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

452
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGÀY XƯA

Ngày xưa

Có một chàng trai

Đốn củi kiếm ăn

Cuộc đời nghèo xơ

Mồ côi Cha Mẹ

Tháng năm hiu quạnh

Tấm lòng rộng lượng

Hay giúp đỡ muôn loài

Chuyến đi vào rừng

Nhìn thấy

Con chim đang mắc bẫy

Chàng trai

Vô cùng thương xót

Gỡ cho chim bay đi

Chim gật đầu biết ơn

Thời gian

Cứ thế trôi qua

Cho đến một hôm

Chàng trai thấy nhà

Sạch sẽ

Có sẵn mâm cơm

Không những niềm vui

Mà cũng lấy làm lạ

Người giúp mình là ai

Vốn không người thân 

Cũng không bè bạn 

Ai đã lo cho mình

Quyết tìm ra sự thật

Và rồi

Nhìn thấy con chim

Con chim thật đẹp

Mình đã cứu khi xưa

Chim không muốn bay đi

Coi như là

Tổ mình ở đây

Với tấm lòng tốt bụng

Đêm đông rét lạnh

Chàng trai sưởi ấm

Cho chim

Tới tuổi nghĩa vụ

Lên đường

Nhập ngũ tòng quân

Trong chuyến đi xa

Chàng trai

Để chim ở lại

Nếp mái nhà tranh

Thường nghe chim hót

Như đợi chờ

Người thân trở lại

Mãn nghĩa vụ

Chàng trai trở về

Nhìn thấy

Một người con gái

Xinh đẹp vô cùng

Nở nụ cười

Tươi như hoa

Em là chim đây

Anh còn nhớ không

Em là Kim Hoa

Lạc xuống trần gian

Không ngờ dính bẫy

Được anh cứu thoát

Chàng trai mừng rỡ

Nắm lấy tay nàng

Chung đôi hạnh phúc

*     *     *

Ngày xưa

Có một chàng trai

Đốn củi kiếm ăn

Cuộc đời nghèo xơ

Mồ côi Cha Mẹ

Tháng năm hiu quạnh

Tấm lòng rộng lượng

Hay giúp đỡ muôn loài

Chuyến đi vào rừng

Nhìn thấy

Con chim đang mắc bẫy

Chàng trai

Vô cùng thương xót

Gỡ cho chim bay đi

Chim gật đầu biết ơn

Thời gian

Cứ thế trôi qua

Cho đến một hôm

Chàng trai thấy nhà

Sạch sẽ

Có sẵn mâm cơm

Không những niềm vui

Mà cũng lấy làm lạ

Người giúp mình là ai

Vốn không người thân 

Cũng không bè bạn 

Ai đã lo cho mình

Quyết tìm ra sự thật

Và rồi

Nhìn thấy con chim

Con chim thật đẹp

Mình đã cứu khi xưa

Chim không muốn bay đi

Coi như là

Tổ mình ở đây

Với tấm lòng tốt bụng

Đêm đông rét lạnh

Chàng trai sưởi ấm

Cho chim

Tới tuổi nghĩa vụ

Lên đường

Nhập ngũ tòng quân

Trong chuyến đi xa

Chàng trai

Để chim ở lại

Nếp mái nhà tranh

Thường nghe chim hót

Như đợi chờ

Người thân trở lại

Mãn nghĩa vụ

Chàng trai trở về

Nhìn thấy

Một người con gái

Xinh đẹp vô cùng

Nở nụ cười

Tươi như hoa

Em là chim đây

Anh còn nhớ không

Em là Kim Hoa

Lạc xuống trần gian

Không ngờ dính bẫy

Được anh cứu thoát

Chàng trai mừng rỡ

Nắm lấy tay nàng

Chung đôi hạnh phúc

*     *     *

Mãn nghĩa vụ

Chàng trai trở về

Nhìn thấy

Một người con gái

Xinh đẹp vô cùng

Nở nụ cười

Tươi như hoa

Em là chim đây

Anh còn nhớ không

Em là Kim Hoa

Lạc xuống trần gian

Không ngờ dính bẫy

Được anh cứu thoát

Chàng trai mừng rỡ

Nắm lấy tay nàng

Chung đôi hạnh phúc

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

453
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NÊN DUYÊN

Lối về Cội Nguồn

Trước lạ

Sau rồi cũng quen

Anh thường gặp em

Lòng rộn ràng

Như đôi chim trên cành

Ríu rít bên nhau

Như vườn hoa

Dập dìu ong bướm

Quen trong ánh mắt

Quen trong nụ cười

Quen trong lời chào

Tình yêu dần dần

Lớn theo ngày tháng

Và một hôm

Tình yêu gắn bó

Tay nắm bàn tay

Bước đi

Trong nắng ấm trời xanh

Gió đưa mây

Rồi mây đưa gió

Lang thang trên phố

Suốt cả buổi chiều

Lá rụng chiều thu 

Anh gặp em

Sánh bước bên nhau

Rộn rã con tim

Nụ cười hé nở

Ánh mắt làm duyên

Tuy không nói gì 

Nhưng lòng rộn ràng

Gắn chặt tình thêm

Lối về Nguồn Cội

Cho ta gặp nhau

Cho anh gặp em

Con đường kết nối

Lối về nên duyên

Nhịp cầu chung lối

Hai bờ sông thương

Nên duyên đôi lứa

Gắn chặt tơ vương 

*     *     *

Lối về Cội Nguồn

Trước lạ

Sau rồi cũng quen

Anh thường gặp em

Lòng rộn ràng

Như đôi chim trên cành

Ríu rít bên nhau

Như vườn hoa

Dập dìu ong bướm

Quen trong ánh mắt

Quen trong nụ cười

Quen trong lời chào

Tình yêu dần dần

Lớn theo ngày tháng

Và một hôm

Tình yêu gắn bó

Tay nắm bàn tay

Bước đi

Trong nắng ấm trời xanh

Gió đưa mây

Rồi mây đưa gió

Lang thang trên phố

Suốt cả buổi chiều

Lá rụng chiều thu 

Anh gặp em

Sánh bước bên nhau

Rộn rã con tim

Nụ cười hé nở

Ánh mắt làm duyên

Tuy không nói gì 

Nhưng lòng rộn ràng

Gắn chặt tình thêm

Lối về Nguồn Cội

Cho ta gặp nhau

Cho anh gặp em

Con đường kết nối

Lối về nên duyên

Nhịp cầu chung lối

Hai bờ sông thương

Nên duyên đôi lứa

Gắn chặt tơ vương 

Anh gặp em

Sánh bước bên nhau

Rộn rã con tim

Nụ cười hé nở

Ánh mắt làm duyên

Tuy không nói gì 

Nhưng lòng rộn ràng

Gắn chặt tình thêm

Lối về Nguồn Cội

Cho ta gặp nhau

Cho anh gặp em

Con đường kết nối

Lối về nên duyên

Nhịp cầu chung lối

Hai bờ sông thương

Nên duyên đôi lứa

Gắn chặt tơ vương 

Lối về Nguồn Cội

Cho ta gặp nhau

Cho anh gặp em

Con đường kết nối

Lối về nên duyên

Nhịp cầu chung lối

Hai bờ sông thương

Nên duyên đôi lứa

Gắn chặt tơ vương 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

454
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
QUÊ HƯƠNG THIÊN ĐÀNG

Hãy trở lại trời

Bằng con đường

Trở về Cội Nguồn

Quê hương thiên đàng

Quê hương vĩnh hằng

Không có khốn khổ

Hận thù chiến tranh

Không có nghèo đói

Bệnh tật ốm đau

Quê hương an vui

Hạnh phúc vô biên

Quê hương châu báu

Quê hương đẹp xinh

Tự do cuộc sống

Tự do mưu sinh

Ai cũng sống

Trong cung vàng điện ngọc

Tưởng ăn có ăn

Tưởng mặc có mặc

Muốn gì được nấy

Hạnh phúc vô biên

Hãy về Nguồn

Trở lại cõi thiên đàng

Quê hương cõi trời

Tiên cảnh bồng lai

An vui tự tại

Tử sanh không còn

Đâu như trần thế

Khốn cùng lao đao

Biển trần khốn khổ 

Chuỗi ngày thương đau

Chen nhau cuộc sống

Đến khi

Nhắm mắt lìa trần

Chẳng còn cái gì

Chỉ hai bàn tay trắng

Nấm mồ cỏ xanh

Nơi đồng hoang

Nghĩa địa trần gian

Kiếp trần ai

Kiếp trần gian giả tạm

Rượt đuổi vô thường

Chạy theo bắt bóng

Mấy kẻ ở đời

Thức tỉnh lui chân 

Xin hãy trở về

Nguồn Cội Rồng Tiên

Sống thời bình yên

Chết thời siêu thoát

Mà lên thiên đàng

An vui hạnh phúc

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Hãy về Nguồn

Trở lại cõi thiên đàng

Quê hương cõi trời

Tiên cảnh bồng lai

An vui tự tại

Tử sanh không còn

Đâu như trần thế

Khốn cùng lao đao

Biển trần khốn khổ 

Chuỗi ngày thương đau

Chen nhau cuộc sống

Đến khi

Nhắm mắt lìa trần

Chẳng còn cái gì

Chỉ hai bàn tay trắng

Nấm mồ cỏ xanh

Nơi đồng hoang

Nghĩa địa trần gian

Kiếp trần ai

Kiếp trần gian giả tạm

Rượt đuổi vô thường

Chạy theo bắt bóng

Mấy kẻ ở đời

Thức tỉnh lui chân 

Xin hãy trở về

Nguồn Cội Rồng Tiên

Sống thời bình yên

Chết thời siêu thoát

Mà lên thiên đàng

An vui hạnh phúc

Vĩnh hằng an vui

Kiếp trần ai

Kiếp trần gian giả tạm

Rượt đuổi vô thường

Chạy theo bắt bóng

Mấy kẻ ở đời

Thức tỉnh lui chân 

Xin hãy trở về

Nguồn Cội Rồng Tiên

Sống thời bình yên

Chết thời siêu thoát

Mà lên thiên đàng

An vui hạnh phúc

Vĩnh hằng an vui

Xin hãy trở về

Nguồn Cội Rồng Tiên

Sống thời bình yên

Chết thời siêu thoát

Mà lên thiên đàng

An vui hạnh phúc

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

455
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THEO CHÂN
CÁC ĐÀN ANH

Trang nhà Facebook

Thời đại văn minh

Nhịp cầu lối tắt

Xa gần gặp nhau

Trước lạ sau quen

Yêu nhau lời nói

Mến nhau nụ cười

Gặp nhau lâu rồi

Nhưng chưa dám ngỏ

Vẫn còn cách xa

Vì em làm cao

Ngọc em đắt đỏ

Có bao người

Chờ đợi để mua

Tôi mãi ngập ngừng

Chưa dám tỏ tình

Nên vẫn còn xa

Tôi thường nghĩ rằng

Số phận người ta

Kẻ nghèo người giàu

Giai cấp thấp cao

Ngọc mua ngọc bán

Thời chẳng thiếu

Ngọc duyên ngọc phận

Tìm đâu khó tìm

Tuy đã gặp rồi

Nhưng khó bán mua

Tôi cùng nàng

Giai cấp khác nhau

Nàng giàu có

Còn tôi nhà nghèo  

Tuy thường gặp nhau

Cho đến một hôm

Nói chuyện cả đêm

Tâm đầu ý hợp

Trên con đường đi

Tiên Rồng Nguồn Cội

Càng hiểu nhau hơn 

Tình yêu

Càng thêm nồng cháy

Càng thêm vương vấn

Cho đến một hôm

Và tôi gặp nàng

Trên nền Quốc Giáo

Nàng như chim Phụng Hoàng

Bay trong ánh nắng

Tôi nhìn nàng

Chăm chú say mê

Nàng đến bên tôi

Trong ánh mắt

Thương yêu triều mến

Nàng nhìn tôi

Rồi đến nắm tay tôi

Ta đi thôi

Đi về nền Quốc Đạo

Nghe anh,

Theo chân các đàn anh

*     *     *

Trang nhà Facebook

Thời đại văn minh

Nhịp cầu lối tắt

Xa gần gặp nhau

Trước lạ sau quen

Yêu nhau lời nói

Mến nhau nụ cười

Gặp nhau lâu rồi

Nhưng chưa dám ngỏ

Vẫn còn cách xa

Vì em làm cao

Ngọc em đắt đỏ

Có bao người

Chờ đợi để mua

Tôi mãi ngập ngừng

Chưa dám tỏ tình

Nên vẫn còn xa

Tôi thường nghĩ rằng

Số phận người ta

Kẻ nghèo người giàu

Giai cấp thấp cao

Ngọc mua ngọc bán

Thời chẳng thiếu

Ngọc duyên ngọc phận

Tìm đâu khó tìm

Tuy đã gặp rồi

Nhưng khó bán mua

Tôi cùng nàng

Giai cấp khác nhau

Nàng giàu có

Còn tôi nhà nghèo  

Tuy thường gặp nhau

Cho đến một hôm

Nói chuyện cả đêm

Tâm đầu ý hợp

Trên con đường đi

Tiên Rồng Nguồn Cội

Càng hiểu nhau hơn 

Tình yêu

Càng thêm nồng cháy

Càng thêm vương vấn

Cho đến một hôm

Và tôi gặp nàng

Trên nền Quốc Giáo

Nàng như chim Phụng Hoàng

Bay trong ánh nắng

Tôi nhìn nàng

Chăm chú say mê

Nàng đến bên tôi

Trong ánh mắt

Thương yêu triều mến

Nàng nhìn tôi

Rồi đến nắm tay tôi

Ta đi thôi

Đi về nền Quốc Đạo

Nghe anh,

Theo chân các đàn anh

Cho đến một hôm

Và tôi gặp nàng

Trên nền Quốc Giáo

Nàng như chim Phụng Hoàng

Bay trong ánh nắng

Tôi nhìn nàng

Chăm chú say mê

Nàng đến bên tôi

Trong ánh mắt

Thương yêu triều mến

Nàng nhìn tôi

Rồi đến nắm tay tôi

Ta đi thôi

Đi về nền Quốc Đạo

Nghe anh,

Theo chân các đàn anh

Nàng nhìn tôi

Rồi đến nắm tay tôi

Ta đi thôi

Đi về nền Quốc Đạo

Nghe anh,

Theo chân các đàn anh

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

456
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BỪNG LÊN NỞ HOA

Nước mình từ đây

Chuyển mình nở hoa

Bừng lên tỏa sáng

Cội Nguồn Ông Cha

Vang lên tiếng sấm 

Chấn động hà sa

Khi xưa

Cội Nguồn đánh mất

Đi vào tăm tối

Đành phải

Nguy khốn nước nhà

Chiến tranh lạc hậu

Đói nghèo triền miên

Từ nay nước mình

Mọc cánh để bay

Rồng Tiên rực sáng

Đắp xây hòa bình

Tự do

Hạnh phúc sang giàu 

Thay da đổi thịt

Đất trời mùa xuân

Không còn

Tăm tối tối tăm

An vui, sung sướng

Biết bao phúc lành

Không còn

Nghèo đói, đói nghèo

Yên bình hạnh phúc

Tràn đầy niềm vui

Sống yên bình

Dĩ hòa yêu thương

Xóa mờ dĩ vãng

Quên đi hận thù

Đoàn kết chung lòng

Sát cánh kề vai

Đồng Bào anh em 

Nam, trung, bắc một nhà

Thề nguyền gắn bó

Thắm tình keo sơn

Cội Nguồn Ông Cha

Chung nhau gìn giữ

Chung nhau thờ tôn

Hiếu trung muôn đời

Mãi mãi sáng ngời

Non nước Việt Nam 

Một cội anh em

Trong tình thương rộng lớn

Nghĩa Đồng Bào

Trăm trứng nở trăm con

Không còn cách trở

Ngăn núi ngăn sông

Liền da liền thịt

Ngoài trong chặt bền  

Bầu ơi

Thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống

Nhưng chung một giàn

Việt Nam

Con cháu Tiên Rồng

Chuyển mình trỗi dậy

Rực hồng nở hoa

*     *     *

Nước mình từ đây

Chuyển mình nở hoa

Bừng lên tỏa sáng

Cội Nguồn Ông Cha

Vang lên tiếng sấm 

Chấn động hà sa

Khi xưa

Cội Nguồn đánh mất

Đi vào tăm tối

Đành phải

Nguy khốn nước nhà

Chiến tranh lạc hậu

Đói nghèo triền miên

Từ nay nước mình

Mọc cánh để bay

Rồng Tiên rực sáng

Đắp xây hòa bình

Tự do

Hạnh phúc sang giàu 

Thay da đổi thịt

Đất trời mùa xuân

Không còn

Tăm tối tối tăm

An vui, sung sướng

Biết bao phúc lành

Không còn

Nghèo đói, đói nghèo

Yên bình hạnh phúc

Tràn đầy niềm vui

Sống yên bình

Dĩ hòa yêu thương

Xóa mờ dĩ vãng

Quên đi hận thù

Đoàn kết chung lòng

Sát cánh kề vai

Đồng Bào anh em 

Nam, trung, bắc một nhà

Thề nguyền gắn bó

Thắm tình keo sơn

Cội Nguồn Ông Cha

Chung nhau gìn giữ

Chung nhau thờ tôn

Hiếu trung muôn đời

Mãi mãi sáng ngời

Non nước Việt Nam 

Một cội anh em

Trong tình thương rộng lớn

Nghĩa Đồng Bào

Trăm trứng nở trăm con

Không còn cách trở

Ngăn núi ngăn sông

Liền da liền thịt

Ngoài trong chặt bền  

Bầu ơi

Thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống

Nhưng chung một giàn

Việt Nam

Con cháu Tiên Rồng

Chuyển mình trỗi dậy

Rực hồng nở hoa

Non nước Việt Nam 

Một cội anh em

Trong tình thương rộng lớn

Nghĩa Đồng Bào

Trăm trứng nở trăm con

Không còn cách trở

Ngăn núi ngăn sông

Liền da liền thịt

Ngoài trong chặt bền  

Bầu ơi

Thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống

Nhưng chung một giàn

Việt Nam

Con cháu Tiên Rồng

Chuyển mình trỗi dậy

Rực hồng nở hoa

Bầu ơi

Thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống

Nhưng chung một giàn

Việt Nam

Con cháu Tiên Rồng

Chuyển mình trỗi dậy

Rực hồng nở hoa

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

457
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NẾU NƯỚC NON MÌNH

Nếu nước non mình

Vẫn còn trong cảnh độc tài

Dù cho thanh bình

Chỉ là canh thiếu vị nêm

Nếu nước non mình

Lệ thuộc nước ngoài

Dù cho sang giàu

Chỉ là tăm tối màn đêm

Độc lập, mà mất tự do

Như mật không ngọt

Chẳng ra mật nào

Đất nước dù hùng cường

Nhân quyền mà không có

Cuộc sống gò bó

Lối sống chỉ là âu lo

Đầy phiền lụy xin cho

Cội Nguồn

Dưới chân Tôn Giáo

Truyền Thống

Dưới chân bè phái 

Dù cho là mùa xuân

Vẫn chỉ là

Tuyết lạnh mùa đông

Nếu nước non mình

Mất Cội  mất Nguồn

Dù cho trăng sáng

Chỉ là màu trắng khăn tang

Sự bình an

Chỉ là gió mây trôi

Nếu nước non mình

Cội Nguồn không nhìn

Như cây mất Gốc

Giàu sang phát triển

Chỉ là chùm gửi mà thôi

Cuộc sống hòa bình

Mà tình

Đồng Bào không có

Dù cho đằm thắm

Chỉ là sắc thắm không hương

Đoàn kết giọt sương

Nếu dân tộc Việt Nam

Gốc giữ Nguồn Chăm

Không no cũng ấm

Không sang cũng giàu

Dù có bão bùng

Tàu vững thuyền yên

Năm châu tỏa sáng

Vinh quang nước nhà

Ấy là chân lý muôn đời

Vững Nguồn vững Cội

Là đời lên hương

*     *     *

Nếu nước non mình

Vẫn còn trong cảnh độc tài

Dù cho thanh bình

Chỉ là canh thiếu vị nêm

Nếu nước non mình

Lệ thuộc nước ngoài

Dù cho sang giàu

Chỉ là tăm tối màn đêm

Độc lập, mà mất tự do

Như mật không ngọt

Chẳng ra mật nào

Đất nước dù hùng cường

Nhân quyền mà không có

Cuộc sống gò bó

Lối sống chỉ là âu lo

Đầy phiền lụy xin cho

Cội Nguồn

Dưới chân Tôn Giáo

Truyền Thống

Dưới chân bè phái 

Dù cho là mùa xuân

Vẫn chỉ là

Tuyết lạnh mùa đông

Nếu nước non mình

Mất Cội  mất Nguồn

Dù cho trăng sáng

Chỉ là màu trắng khăn tang

Sự bình an

Chỉ là gió mây trôi

Nếu nước non mình

Cội Nguồn không nhìn

Như cây mất Gốc

Giàu sang phát triển

Chỉ là chùm gửi mà thôi

Cuộc sống hòa bình

Mà tình

Đồng Bào không có

Dù cho đằm thắm

Chỉ là sắc thắm không hương

Đoàn kết giọt sương

Nếu dân tộc Việt Nam

Gốc giữ Nguồn Chăm

Không no cũng ấm

Không sang cũng giàu

Dù có bão bùng

Tàu vững thuyền yên

Năm châu tỏa sáng

Vinh quang nước nhà

Ấy là chân lý muôn đời

Vững Nguồn vững Cội

Là đời lên hương

Nếu nước non mình

Cội Nguồn không nhìn

Như cây mất Gốc

Giàu sang phát triển

Chỉ là chùm gửi mà thôi

Cuộc sống hòa bình

Mà tình

Đồng Bào không có

Dù cho đằm thắm

Chỉ là sắc thắm không hương

Đoàn kết giọt sương

Nếu dân tộc Việt Nam

Gốc giữ Nguồn Chăm

Không no cũng ấm

Không sang cũng giàu

Dù có bão bùng

Tàu vững thuyền yên

Năm châu tỏa sáng

Vinh quang nước nhà

Ấy là chân lý muôn đời

Vững Nguồn vững Cội

Là đời lên hương

Nếu dân tộc Việt Nam

Gốc giữ Nguồn Chăm

Không no cũng ấm

Không sang cũng giàu

Dù có bão bùng

Tàu vững thuyền yên

Năm châu tỏa sáng

Vinh quang nước nhà

Ấy là chân lý muôn đời

Vững Nguồn vững Cội

Là đời lên hương

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

458
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NẾU HAI ĐỨA MÌNH

Nếu hai đứa mình

Chung lối chung đường

Thời dù

Cách xa nghìn trùng 

Cũng đến với nhau

Không trước thời sau

Nếu hai đứa mình

Cùng về Cội Nguồn

Làm theo Ý Trời

Thời dù giàu, nghèo

Cũng không cách ngăn

Tình yêu gắn bó

Mãi mãi bên nhau

Dù cho

Kẻ trước người sau

Khi mãn trần

Đồng về thiên đàng

Ta lại gặp nhau

Nếu hai đứa mình

Không cùng con đường

Dù có buộc nhau

Không trước thời sau

Cũng đi đến chia ly

Đường anh, anh đi

Đường em, em đi

Khó mong sum hiệp

Chung quy chia lìa

Dù sống trong sang giàu

Không cùng đường đi

Kẻ âm người dương

Chỉ làm tan nát con tim

Đời an vui

Đời cùng hội cùng thuyền

Trên đoạn đường trần

Nắm lấy tay nhau

Nếu hai đứa mình

Chung lối cùng đường

Dù trời giá lạnh 

Vẫn thường ấm êm 

Nếu hai đứa mình

Một Cội không xa

Dù cho nắng hạn

Đời vẫn nở hoa

Trọn đời gần nhau

Như chim liền cánh

Như cây liền cành

Đồng vợ đồng chồng

Mãi mãi thương yêu

*     *     *

Nếu hai đứa mình

Chung lối chung đường

Thời dù

Cách xa nghìn trùng 

Cũng đến với nhau

Không trước thời sau

Nếu hai đứa mình

Cùng về Cội Nguồn

Làm theo Ý Trời

Thời dù giàu, nghèo

Cũng không cách ngăn

Tình yêu gắn bó

Mãi mãi bên nhau

Dù cho

Kẻ trước người sau

Khi mãn trần

Đồng về thiên đàng

Ta lại gặp nhau

Nếu hai đứa mình

Không cùng con đường

Dù có buộc nhau

Không trước thời sau

Cũng đi đến chia ly

Đường anh, anh đi

Đường em, em đi

Khó mong sum hiệp

Chung quy chia lìa

Dù sống trong sang giàu

Không cùng đường đi

Kẻ âm người dương

Chỉ làm tan nát con tim

Đời an vui

Đời cùng hội cùng thuyền

Trên đoạn đường trần

Nắm lấy tay nhau

Nếu hai đứa mình

Chung lối cùng đường

Dù trời giá lạnh 

Vẫn thường ấm êm 

Nếu hai đứa mình

Một Cội không xa

Dù cho nắng hạn

Đời vẫn nở hoa

Trọn đời gần nhau

Như chim liền cánh

Như cây liền cành

Đồng vợ đồng chồng

Mãi mãi thương yêu

Đời an vui

Đời cùng hội cùng thuyền

Trên đoạn đường trần

Nắm lấy tay nhau

Nếu hai đứa mình

Chung lối cùng đường

Dù trời giá lạnh 

Vẫn thường ấm êm 

Nếu hai đứa mình

Một Cội không xa

Dù cho nắng hạn

Đời vẫn nở hoa

Trọn đời gần nhau

Như chim liền cánh

Như cây liền cành

Đồng vợ đồng chồng

Mãi mãi thương yêu

Nếu hai đứa mình

Một Cội không xa

Dù cho nắng hạn

Đời vẫn nở hoa

Trọn đời gần nhau

Như chim liền cánh

Như cây liền cành

Đồng vợ đồng chồng

Mãi mãi thương yêu

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

459
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CUỐI CÙNG
RỒI ANH CŨNG VỀ

Cuối cùng

Rồi anh cũng về 

Em đã đợi chờ

Suốt nửa đời người

Anh xa Cội Nguồn

Được gì hỡi anh

Gốc đã mất

Cành khô ngọn héo

Giọt lệ buồn

Theo mãi chân anh

Anh đã về

Em rất mừng

Từ nay

Từ nay

Chúng mình có đôi

Anh ơi

Ngoài kia lạnh lắm

Bèo dạt mây trôi

Giữa đời trần

Anh biết

Phải về đâu

Cách biệt đôi ta

Nỗi nhớ niềm thương

Nơi nầy

Em sống cô đơn

Trùng trùng

Cái lạnh về đêm

Đời mình

Còn trắng đôi tay

Nhưng không sao

Vì có đôi tay

Ngày anh ra đi

Ngoài kia

Bóng đèn

Phỉnh dụ phù du

Lao vào là khổ

Biết bao khốn cùng

Trần gian

Chỉ là cõi tạm

Nào phải

Quê hương vĩnh hằng

Anh tìm gì

Nơi biển trần giả dối

Có rồi lại không

Mãn trần

Chỉ trắng đôi tay

Anh đã về

Em rất mừng

Em chỉ biết có anh

Về Cội Nguồn

Nghèo

Có sao đâu

Đời người như gió

Luồn qua cửa sổ

Chớp mắt qua liền

Như tựa bóng câu

Hãy nhìn

Bao nhiêu người

Mới đó đã ra đi

Không mang theo

Được gì

Ngoài nấm mồ hoang

Cuộc đời nào

Rồi cũng đi qua

Sướng vui khổ cực

Tủi nhục u buồn

Chủ được lòng mình

Mới là

Hạnh phúc đó anh

Bến cũ đò xưa

Chúng mình

Mưa nắng có nhau

Đi trên Nguồn Cội

Cùng nhau về trời

Ấy là chân lý

Ấy là bên nhau

Muôn đời đó anh

*     *     *

Cuối cùng

Rồi anh cũng về 

Em đã đợi chờ

Suốt nửa đời người

Anh xa Cội Nguồn

Được gì hỡi anh

Gốc đã mất

Cành khô ngọn héo

Giọt lệ buồn

Theo mãi chân anh

Anh đã về

Em rất mừng

Từ nay

Từ nay

Chúng mình có đôi

Anh ơi

Ngoài kia lạnh lắm

Bèo dạt mây trôi

Giữa đời trần

Anh biết

Phải về đâu

Cách biệt đôi ta

Nỗi nhớ niềm thương

Nơi nầy

Em sống cô đơn

Trùng trùng

Cái lạnh về đêm

Đời mình

Còn trắng đôi tay

Nhưng không sao

Vì có đôi tay

Ngày anh ra đi

Ngoài kia

Bóng đèn

Phỉnh dụ phù du

Lao vào là khổ

Biết bao khốn cùng

Trần gian

Chỉ là cõi tạm

Nào phải

Quê hương vĩnh hằng

Anh tìm gì

Nơi biển trần giả dối

Có rồi lại không

Mãn trần

Chỉ trắng đôi tay

Anh đã về

Em rất mừng

Em chỉ biết có anh

Về Cội Nguồn

Nghèo

Có sao đâu

Đời người như gió

Luồn qua cửa sổ

Chớp mắt qua liền

Như tựa bóng câu

Hãy nhìn

Bao nhiêu người

Mới đó đã ra đi

Không mang theo

Được gì

Ngoài nấm mồ hoang

Cuộc đời nào

Rồi cũng đi qua

Sướng vui khổ cực

Tủi nhục u buồn

Chủ được lòng mình

Mới là

Hạnh phúc đó anh

Bến cũ đò xưa

Chúng mình

Mưa nắng có nhau

Đi trên Nguồn Cội

Cùng nhau về trời

Ấy là chân lý

Ấy là bên nhau

Muôn đời đó anh

Hãy nhìn

Bao nhiêu người

Mới đó đã ra đi

Không mang theo

Được gì

Ngoài nấm mồ hoang

Cuộc đời nào

Rồi cũng đi qua

Sướng vui khổ cực

Tủi nhục u buồn

Chủ được lòng mình

Mới là

Hạnh phúc đó anh

Bến cũ đò xưa

Chúng mình

Mưa nắng có nhau

Đi trên Nguồn Cội

Cùng nhau về trời

Ấy là chân lý

Ấy là bên nhau

Muôn đời đó anh

Chúng mình

Mưa nắng có nhau

Đi trên Nguồn Cội

Cùng nhau về trời

Ấy là chân lý

Ấy là bên nhau

Muôn đời đó anh

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

460
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
QUỐC ĐẠO
HỒI SINH

Quốc Tổ Quốc Giỗ

Quốc Lễ hồi sinh

Quốc Giáo Quốc Đạo

Phục hưng ra đời

Việt Nam

Trỗi dậy sáng ngời 

Niềm vui ngập tràn

Khắp cùng chúng dân 

Quốc Đạo bừng lên

Mọi chuyện đổi thay

Tự do hạnh phúc 

Ai cũng như ai

Rồi mai đây

Việt Nam mình

Nước mạnh dân giàu

Đổi thay cuộc sống

Lên đời ấm no

Mọi chuyện âu lo

Tan theo mây khói

Sống theo

Hiến Pháp Luật Pháp

Đạo Pháp Văn Minh

Cạnh tranh công bằng

Dân giàu nước mạnh

Đăng trình cung mây

Hơi đâu

Mà lo chuyện đời

Những chuyện qua rồi

Mất Gốc tối tăm

Quốc Đạo hồi sinh

Cuộc sống Văn Minh

Con cháu Rồng Tiên

Cá chép hóa long

Đổi đời là khác

Một bước lên mây

Đâu như trước đây

Khó khăn cuộc sống

Nước non mất Gốc

Tang tóc heo mây 

Quốc Đạo đã về

Quê hương đổi thay

Trên khắp non nước

No cơm ấm áo

Thứ quý nhất

Phải đâu là tiền

Mà chính là

Văn Hóa Cội Nguồn

Năm nghìn năm Văn Hiến

Rực rỡ kết trái đơm bông

Hãy vui lên

Vui cùng non nước

Vui cùng chúng dân

Vui cùng

Nhân loại anh em

Con cháu Rồng Tiên

Quốc Đạo trở về

Tràn ngập niềm vui

*     *     *

Quốc Đạo bừng lên

Mọi chuyện đổi thay

Tự do hạnh phúc 

Ai cũng như ai

Rồi mai đây

Việt Nam mình

Nước mạnh dân giàu

Đổi thay cuộc sống

Lên đời ấm no

Mọi chuyện âu lo

Tan theo mây khói

Sống theo

Hiến Pháp Luật Pháp

Đạo Pháp Văn Minh

Cạnh tranh công bằng

Dân giàu nước mạnh

Đăng trình cung mây

Hơi đâu

Mà lo chuyện đời

Những chuyện qua rồi

Mất Gốc tối tăm

Quốc Đạo hồi sinh

Cuộc sống Văn Minh

Con cháu Rồng Tiên

Cá chép hóa long

Đổi đời là khác

Một bước lên mây

Đâu như trước đây

Khó khăn cuộc sống

Nước non mất Gốc

Tang tóc heo mây 

Quốc Đạo đã về

Quê hương đổi thay

Trên khắp non nước

No cơm ấm áo

Thứ quý nhất

Phải đâu là tiền

Mà chính là

Văn Hóa Cội Nguồn

Năm nghìn năm Văn Hiến

Rực rỡ kết trái đơm bông

Hãy vui lên

Vui cùng non nước

Vui cùng chúng dân

Vui cùng

Nhân loại anh em

Con cháu Rồng Tiên

Quốc Đạo trở về

Tràn ngập niềm vui

Thứ quý nhất

Phải đâu là tiền

Mà chính là

Văn Hóa Cội Nguồn

Năm nghìn năm Văn Hiến

Rực rỡ kết trái đơm bông

Hãy vui lên

Vui cùng non nước

Vui cùng chúng dân

Vui cùng

Nhân loại anh em

Con cháu Rồng Tiên

Quốc Đạo trở về

Tràn ngập niềm vui

Hãy vui lên

Vui cùng non nước

Vui cùng chúng dân

Vui cùng

Nhân loại anh em

Con cháu Rồng Tiên

Quốc Đạo trở về

Tràn ngập niềm vui

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

461
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ANH ƠI

Anh ơi

Rời bè phái

Có sao đâu

Buồn làm chi

Cho mau già

Được gì

Tôn thờ bè phái

Rời bỏ

Cội Ông Cha

Những thứ muôn năm

Không phải

Là bè phái

Mà là truyền thống

Quốc đạo Ông Cha

Sự giác ngộ ngày nay

Cho mai sau

Những niềm vui rực rỡ

Khi Cội Nguồn sáng tỏ

Non nước đầy xuân

Tràn ngập Rồng Tiên

Non nước âu ca

Người thời nay

Phần đông

Chạy theo bè phái 

Có bao người

Biết yêu quý Cội Nguồn

Ánh sáng đời thường

Chỉ là bóng đèn

Thu hút phù du 

Hãy nhìn lên

Bao kiếp đời

Tự héo cành rũ lá

Hãy nhìn xuống

Bao kiếp sống

Thiêu Thân 

Vào chốn phồn hoa

Cuộc đời nào

Rồi cũng đi qua

Sanh lão bệnh tử

Thế gian cuộc trần

Chỉ có trở về

Nguồn Cội, Cội Nguồn

Thời mới nhận ra

Những lợi ích vô biên

Không gì sánh kịp

Tổ Tiên Cội Nguồn

Bè Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo

Ví như trăng sao trên trời

Làm sao sánh được

Mặt Trời Thiên Ý Cha Ông

Buồn làm chi

Hãy giác ngộ lên anh

Rời ra Bè Phái

Có chi mà buồn

*     *     *

Anh ơi

Rời bè phái

Có sao đâu

Buồn làm chi

Cho mau già

Được gì

Tôn thờ bè phái

Rời bỏ

Cội Ông Cha

Những thứ muôn năm

Không phải

Là bè phái

Mà là truyền thống

Quốc đạo Ông Cha

Sự giác ngộ ngày nay

Cho mai sau

Những niềm vui rực rỡ

Khi Cội Nguồn sáng tỏ

Non nước đầy xuân

Tràn ngập Rồng Tiên

Non nước âu ca

Người thời nay

Phần đông

Chạy theo bè phái 

Có bao người

Biết yêu quý Cội Nguồn

Ánh sáng đời thường

Chỉ là bóng đèn

Thu hút phù du 

Hãy nhìn lên

Bao kiếp đời

Tự héo cành rũ lá

Hãy nhìn xuống

Bao kiếp sống

Thiêu Thân 

Vào chốn phồn hoa

Cuộc đời nào

Rồi cũng đi qua

Sanh lão bệnh tử

Thế gian cuộc trần

Chỉ có trở về

Nguồn Cội, Cội Nguồn

Thời mới nhận ra

Những lợi ích vô biên

Không gì sánh kịp

Tổ Tiên Cội Nguồn

Bè Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo

Ví như trăng sao trên trời

Làm sao sánh được

Mặt Trời Thiên Ý Cha Ông

Buồn làm chi

Hãy giác ngộ lên anh

Rời ra Bè Phái

Có chi mà buồn

Chỉ có trở về

Nguồn Cội, Cội Nguồn

Thời mới nhận ra

Những lợi ích vô biên

Không gì sánh kịp

Tổ Tiên Cội Nguồn

Bè Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo

Ví như trăng sao trên trời

Làm sao sánh được

Mặt Trời Thiên Ý Cha Ông

Buồn làm chi

Hãy giác ngộ lên anh

Rời ra Bè Phái

Có chi mà buồn

Bè Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo

Ví như trăng sao trên trời

Làm sao sánh được

Mặt Trời Thiên Ý Cha Ông

Buồn làm chi

Hãy giác ngộ lên anh

Rời ra Bè Phái

Có chi mà buồn

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

462
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỈNH CƠN MÊ

Một khi tỉnh cơn mê

Quay trở lại về Nguồn

Lìa xa đời bồng bềnh

Về nhận Tổ quy Tông

Đời vững Gốc tốt xanh

Mãn trần hồn siêu thoát

Mãn trần hồn siêu sanh

Và ngày đó không xa

Cuộc đời luôn nở hoa

Đời có Cội vững yên

Ta dong thuyền ra khơi

Cùng nhau ta cứu vớt

Những cuộc đời nổi trôi

Ta sẽ cứu từng người

Ta sẽ cứu từng nhà

Và khắp cùng thế giới

Và đưa họ lên bờ

Sau một thời lênh đênh

Không còn cảnh lầm mê

Họ đã tìm thấy bến

Nền Cội Nguồn Văn Hóa

Họ sẽ được đổi đời

Và mãi mãi vượt lên

An vui và hạnh phúc

Trong cuộc đời bình yên

Sau khi người tỉnh mê

Như bình minh hừng sáng

Như bầu trời trong suốt

Cảnh đèo mây mênh mông

Biết bao tháng năm

Bão giông dập vùi

Trong cõi đời

Biển trần lênh đênh 

Nay ta lại về

Về Cội về Nguồn

Cùng theo các anh

Xây đời Thánh Đức

Thiên đàng trần gian

Dân giàu nước mạnh

Ngập tràn ánh xuân

Cuộc đời hạnh phúc

Cuộc đời lên hương

Tình người vun đắp

Không còn chia cách

Năm châu địa cầu

Rồng Tiên hội tụ

Rạng bầu tương lai

Không còn u tối

Tỉnh rồi cơn mê

*     *     *

Ta sẽ cứu từng người

Ta sẽ cứu từng nhà

Và khắp cùng thế giới

Và đưa họ lên bờ

Sau một thời lênh đênh

Không còn cảnh lầm mê

Họ đã tìm thấy bến

Nền Cội Nguồn Văn Hóa

Họ sẽ được đổi đời

Và mãi mãi vượt lên

An vui và hạnh phúc

Trong cuộc đời bình yên

Sau khi người tỉnh mê

Như bình minh hừng sáng

Như bầu trời trong suốt

Cảnh đèo mây mênh mông

Biết bao tháng năm

Bão giông dập vùi

Trong cõi đời

Biển trần lênh đênh 

Nay ta lại về

Về Cội về Nguồn

Cùng theo các anh

Xây đời Thánh Đức

Thiên đàng trần gian

Dân giàu nước mạnh

Ngập tràn ánh xuân

Cuộc đời hạnh phúc

Cuộc đời lên hương

Tình người vun đắp

Không còn chia cách

Năm châu địa cầu

Rồng Tiên hội tụ

Rạng bầu tương lai

Không còn u tối

Tỉnh rồi cơn mê

Nay ta lại về

Về Cội về Nguồn

Cùng theo các anh

Xây đời Thánh Đức

Thiên đàng trần gian

Dân giàu nước mạnh

Ngập tràn ánh xuân

Cuộc đời hạnh phúc

Cuộc đời lên hương

Tình người vun đắp

Không còn chia cách

Năm châu địa cầu

Rồng Tiên hội tụ

Rạng bầu tương lai

Không còn u tối

Tỉnh rồi cơn mê

Tình người vun đắp

Không còn chia cách

Năm châu địa cầu

Rồng Tiên hội tụ

Rạng bầu tương lai

Không còn u tối

Tỉnh rồi cơn mê

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

463
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ANH ĐÃ ĐẾN

Cuối cùng

Rồi anh cũng đến

Có sao đâu

Em đợi mà

Đợi tới già

Giọt lệ nầy

Để dành cho anh

Nầy em ơi

Cuộc đời nổi trôi

Nay đây mai đó

Cùng nhau chen lấn

Giữa thói đời

Đen bạc

Vùi chôn linh hồn

Thật đau thương

Nên anh trở về

Ta lại gặp nhau

Em mừng cho anh

Về Cội Cha Ông

Có người em

Trông ngóng đợi trông

Đôi ta giờ đây

Tìm lại phút giây 

Mặn nồng đằm thắm

Sánh bước đôi vai

Tìm lại phút giây

Trùng phùng

Đôi cánh chim trời

Bay theo nòi giống

Xây đời tương lai

Ngày xưa 

Anh vẫn biết rằng

Rời ra Cội Nguồn

Là cành khô ngọn héo

Nhưng anh phải xa

Để tự mình kiểm chứng

Bao năm khốn khổ

Chơi vơi giữa dòng

Anh nói thật lòng

Mình sai quá em ơi

Vào bể trần

Phải vững vàng

Rõ đường phương hướng

Bến bờ rõ thông

Nếu không phải thế

Vùi dập chơi vơi

Nay anh đã về

Giữ trọn lời thề 

Như chim liền cánh

Vững bền từ đây

Vững Nguồn vững Cội

Ta mãi đắp xây

Xây đời hạnh phúc

Tương lai rỡ ràng

*     *     *

Cuối cùng

Rồi anh cũng đến

Có sao đâu

Em đợi mà

Đợi tới già

Giọt lệ nầy

Để dành cho anh

Nầy em ơi

Cuộc đời nổi trôi

Nay đây mai đó

Cùng nhau chen lấn

Giữa thói đời

Đen bạc

Vùi chôn linh hồn

Thật đau thương

Nên anh trở về

Ta lại gặp nhau

Em mừng cho anh

Về Cội Cha Ông

Có người em

Trông ngóng đợi trông

Đôi ta giờ đây

Tìm lại phút giây 

Mặn nồng đằm thắm

Sánh bước đôi vai

Tìm lại phút giây

Trùng phùng

Đôi cánh chim trời

Bay theo nòi giống

Xây đời tương lai

Ngày xưa 

Anh vẫn biết rằng

Rời ra Cội Nguồn

Là cành khô ngọn héo

Nhưng anh phải xa

Để tự mình kiểm chứng

Bao năm khốn khổ

Chơi vơi giữa dòng

Anh nói thật lòng

Mình sai quá em ơi

Vào bể trần

Phải vững vàng

Rõ đường phương hướng

Bến bờ rõ thông

Nếu không phải thế

Vùi dập chơi vơi

Nay anh đã về

Giữ trọn lời thề 

Như chim liền cánh

Vững bền từ đây

Vững Nguồn vững Cội

Ta mãi đắp xây

Xây đời hạnh phúc

Tương lai rỡ ràng

Anh nói thật lòng

Mình sai quá em ơi

Vào bể trần

Phải vững vàng

Rõ đường phương hướng

Bến bờ rõ thông

Nếu không phải thế

Vùi dập chơi vơi

Nay anh đã về

Giữ trọn lời thề 

Như chim liền cánh

Vững bền từ đây

Vững Nguồn vững Cội

Ta mãi đắp xây

Xây đời hạnh phúc

Tương lai rỡ ràng

Nay anh đã về

Giữ trọn lời thề 

Như chim liền cánh

Vững bền từ đây

Vững Nguồn vững Cội

Ta mãi đắp xây

Xây đời hạnh phúc

Tương lai rỡ ràng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

464
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÔI ĐÃ TRỞ VỀ

Tôi đã trở về

Nguồn Cội, Cội Nguồn

Sống không mất Gốc

Cho đời bình yên

Bao năm vì đời

Gian khổ nhọc nhằn

Nơi bể trần 

Sóng gió lênh đênh

Không còn gì hơn

Trở về chính ta

Lương tâm làm chủ

Thoát khỏi đọa sa

Tôi đã trở về

Về Cội về Nguồn

Về bên đồng Đạo

Tiên Rồng anh em 

Trong tình yêu thương

Bao năm xa cách

Lạc lối bơ vơ

Tôi sẽ đi

Đi khắp mọi nơi

Thăm bạn bè

Thăm những người

Khốn khổ lênh đênh

Lìa xa Cội Gốc

U minh u mù

Lạc vào bể khổ

Khốn cùng họa tai

Tôi là chiếc phao

Tôi là vì sao

Sống đời vững Gốc

Biết bao đẹp lành

Dù bao gian nan

Đau thương dập vùi

Dù bao khó khăn

Cản trở ngăn đường

Vẫn một lòng

Truyền bá lời kinh

Cứu vớt anh em

Tôi sẽ đi thăm

Bao người dân

Không quên Nguồn Cội

Sau mùa đông

Rực ánh bình minh

Tôi đã trở về

Cùng vui say

Trong tình yêu

Một Cội anh em

*     *     *

Tôi đã trở về

Nguồn Cội, Cội Nguồn

Sống không mất Gốc

Cho đời bình yên

Bao năm vì đời

Gian khổ nhọc nhằn

Nơi bể trần 

Sóng gió lênh đênh

Không còn gì hơn

Trở về chính ta

Lương tâm làm chủ

Thoát khỏi đọa sa

Tôi đã trở về

Về Cội về Nguồn

Về bên đồng Đạo

Tiên Rồng anh em 

Trong tình yêu thương

Bao năm xa cách

Lạc lối bơ vơ

Tôi sẽ đi

Đi khắp mọi nơi

Thăm bạn bè

Thăm những người

Khốn khổ lênh đênh

Lìa xa Cội Gốc

U minh u mù

Lạc vào bể khổ

Khốn cùng họa tai

Tôi là chiếc phao

Tôi là vì sao

Sống đời vững Gốc

Biết bao đẹp lành

Dù bao gian nan

Đau thương dập vùi

Dù bao khó khăn

Cản trở ngăn đường

Vẫn một lòng

Truyền bá lời kinh

Cứu vớt anh em

Tôi sẽ đi thăm

Bao người dân

Không quên Nguồn Cội

Sau mùa đông

Rực ánh bình minh

Tôi đã trở về

Cùng vui say

Trong tình yêu

Một Cội anh em

Tôi là chiếc phao

Tôi là vì sao

Sống đời vững Gốc

Biết bao đẹp lành

Dù bao gian nan

Đau thương dập vùi

Dù bao khó khăn

Cản trở ngăn đường

Vẫn một lòng

Truyền bá lời kinh

Cứu vớt anh em

Tôi sẽ đi thăm

Bao người dân

Không quên Nguồn Cội

Sau mùa đông

Rực ánh bình minh

Tôi đã trở về

Cùng vui say

Trong tình yêu

Một Cội anh em

Tôi sẽ đi thăm

Bao người dân

Không quên Nguồn Cội

Sau mùa đông

Rực ánh bình minh

Tôi đã trở về

Cùng vui say

Trong tình yêu

Một Cội anh em

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

465
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VÌ SAO

Nếu ai hỏi vì sao

Quê hương Việt Nam

Nhiều đổi thay

Gặt hái vinh quang

Là do đâu

Có phải chăng

Quốc Đạo Rồng Tiên

Hồi sinh trở lại

Thay da đổi thịt

Nước non mạnh giàu

Không còn

Khốn khổ đói nghèo

An vui hạnh phúc

Tràn đầy niềm vui 

Có ai hỏi vì sao

Quê hương Việt Nam

Giờ đây

Không sợ ngoại xâm

Phải chăng nước Việt

Sang trang đổi đời

Là nhờ

Văn Hóa Cội Nguồn 

Gươm thiên trấn quốc

Vua Hùng truyền trao 

Từ biển cả

Cho đến tận núi non

Anh linh dậy sóng

Năm châu sáng bừng

Tối tăm ngày xưa

Bây giờ không còn

Văn minh Văn Hóa

Đứng đầu Văn Minh

Việt Nam ta ơi

Việt Nam mến thương

Năm nghìn năm Văn Hiến

Giờ kết trái đơm hoa

Quả ngon trái ngọt

Sum suê nghĩa tình

Một dân tộc

Đã bao đời

Chịu nhiều khổ cực

Lắm điều đắng cay 

Chịu nhiều khốn đốn 

Nếm mật mằm gai

Lúc nào

Cũng khát vọng tự do

Khát vọng

Áo ấm cơm no

Nay đã vùng lên

Trưởng thành nhanh chóng

Vì sao nầy hỡi vì sao

Phải chăng

Dân Tộc Việt Nam 

Tự mình

Đổi mới sang trang  

Triệu người như một

Hướng về Cha Ông

Nảy mầm chính nghĩa

Xanh tươi hào hùng

Dòng máu Tiên Rồng

Bao đời sống dậy

Những bước dọc ngang

Theo bước Cha Ông

Hiên ngang phấn đấu

Nội lực phát sanh

Dân giàu nước mạnh

Rực rỡ anh linh

Nếu ai hỏi vì sao

Quê hương Việt Nam

Như ánh ngàn xuân

Bừng lên sức trẻ

Lứa tuổi hai mươi 

Có phải chăng

Dân Tộc Việt Nam

Có nền cam lộ

Thế gian ai bì

Uống vào

Trí, Dũng, Hùng, Bi

Khó khăn chẳng sợ

Sợ chi quân thù 

Đổi thay vận mệnh

Chuyển vận thế thời

Vượt qua ghềnh thác

Chép thời hóa Long

Làm thay đổi

Cả vận mệnh nước non

*     *     *

Nếu ai hỏi vì sao

Quê hương Việt Nam

Nhiều đổi thay

Gặt hái vinh quang

Là do đâu

Có phải chăng

Quốc Đạo Rồng Tiên

Hồi sinh trở lại

Thay da đổi thịt

Nước non mạnh giàu

Không còn

Khốn khổ đói nghèo

An vui hạnh phúc

Tràn đầy niềm vui 

Có ai hỏi vì sao

Quê hương Việt Nam

Giờ đây

Không sợ ngoại xâm

Phải chăng nước Việt

Sang trang đổi đời

Là nhờ

Văn Hóa Cội Nguồn 

Gươm thiên trấn quốc

Vua Hùng truyền trao 

Từ biển cả

Cho đến tận núi non

Anh linh dậy sóng

Năm châu sáng bừng

Tối tăm ngày xưa

Bây giờ không còn

Văn minh Văn Hóa

Đứng đầu Văn Minh

Việt Nam ta ơi

Việt Nam mến thương

Năm nghìn năm Văn Hiến

Giờ kết trái đơm hoa

Quả ngon trái ngọt

Sum suê nghĩa tình

Một dân tộc

Đã bao đời

Chịu nhiều khổ cực

Lắm điều đắng cay 

Chịu nhiều khốn đốn 

Nếm mật mằm gai

Lúc nào

Cũng khát vọng tự do

Khát vọng

Áo ấm cơm no

Nay đã vùng lên

Trưởng thành nhanh chóng

Vì sao nầy hỡi vì sao

Phải chăng

Dân Tộc Việt Nam 

Tự mình

Đổi mới sang trang  

Triệu người như một

Hướng về Cha Ông

Nảy mầm chính nghĩa

Xanh tươi hào hùng

Dòng máu Tiên Rồng

Bao đời sống dậy

Những bước dọc ngang

Theo bước Cha Ông

Hiên ngang phấn đấu

Nội lực phát sanh

Dân giàu nước mạnh

Rực rỡ anh linh

Nếu ai hỏi vì sao

Quê hương Việt Nam

Như ánh ngàn xuân

Bừng lên sức trẻ

Lứa tuổi hai mươi 

Có phải chăng

Dân Tộc Việt Nam

Có nền cam lộ

Thế gian ai bì

Uống vào

Trí, Dũng, Hùng, Bi

Khó khăn chẳng sợ

Sợ chi quân thù 

Đổi thay vận mệnh

Chuyển vận thế thời

Vượt qua ghềnh thác

Chép thời hóa Long

Làm thay đổi

Cả vận mệnh nước non

Nếu ai hỏi vì sao

Quê hương Việt Nam

Như ánh ngàn xuân

Bừng lên sức trẻ

Lứa tuổi hai mươi 

Có phải chăng

Dân Tộc Việt Nam

Có nền cam lộ

Thế gian ai bì

Uống vào

Trí, Dũng, Hùng, Bi

Khó khăn chẳng sợ

Sợ chi quân thù 

Đổi thay vận mệnh

Chuyển vận thế thời

Vượt qua ghềnh thác

Chép thời hóa Long

Làm thay đổi

Cả vận mệnh nước non

Có phải chăng

Dân Tộc Việt Nam

Có nền cam lộ

Thế gian ai bì

Uống vào

Trí, Dũng, Hùng, Bi

Khó khăn chẳng sợ

Sợ chi quân thù 

Đổi thay vận mệnh

Chuyển vận thế thời

Vượt qua ghềnh thác

Chép thời hóa Long

Làm thay đổi

Cả vận mệnh nước non

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

466
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỂ NÓ QUA ĐI

Từ nay không còn

Để lòng hận thù 

Buông bỏ cho rồi

Để nó qua đi

Hận chi cho lắm

Làm khổ cái tôi

Khi xưa lạc lối

Đi vào mất Gốc

Chia bè rẽ phái

Đấu đá lẫn nhau

Bao nhiêu kiếp nạn

Vùi dập thương đau

Nồi da nấu thịt

Tang thương giống nòi

Từ nay xin đừng

Nhắc nhở chuyện xưa

Những chuyện qua rồi

Thời để nó qua

Hận chi cho khổ

Đọa sa linh hồn

Tương lai phía trước

Xây đắp mộng lành

Đông tàn xuân đến

Đẹp lành mùa xuân 

Ghét nhau

Thời bị trời hành

Thương nhau thời được

Phúc lành trời cho

Qua sông

Rời khỏi con đò

Lên bờ thời phải

Tìm nhà Rồng Tiên

Xin đừng oán trách

Tuồng đời thời thế

Nụ hề thế gian

Quên đi

Đừng để bận tâm 

Xóa mờ dĩ vãng

Tương lai nhìn về

Trăm năm

Thoáng chốc qua liền  

Bóng câu cửa sổ

Qua cầu nước trôi

Từ nay

Khép lại chuyện xưa

Quên đi quá khứ

Tương lai xây đời

Trở về

Nguồn Cội một nhà

Âu Cơ một bọc

Thuận hòa anh em 

*     *     *

Từ nay không còn

Để lòng hận thù 

Buông bỏ cho rồi

Để nó qua đi

Hận chi cho lắm

Làm khổ cái tôi

Khi xưa lạc lối

Đi vào mất Gốc

Chia bè rẽ phái

Đấu đá lẫn nhau

Bao nhiêu kiếp nạn

Vùi dập thương đau

Nồi da nấu thịt

Tang thương giống nòi

Từ nay xin đừng

Nhắc nhở chuyện xưa

Những chuyện qua rồi

Thời để nó qua

Hận chi cho khổ

Đọa sa linh hồn

Tương lai phía trước

Xây đắp mộng lành

Đông tàn xuân đến

Đẹp lành mùa xuân 

Ghét nhau

Thời bị trời hành

Thương nhau thời được

Phúc lành trời cho

Qua sông

Rời khỏi con đò

Lên bờ thời phải

Tìm nhà Rồng Tiên

Xin đừng oán trách

Tuồng đời thời thế

Nụ hề thế gian

Quên đi

Đừng để bận tâm 

Xóa mờ dĩ vãng

Tương lai nhìn về

Trăm năm

Thoáng chốc qua liền  

Bóng câu cửa sổ

Qua cầu nước trôi

Từ nay

Khép lại chuyện xưa

Quên đi quá khứ

Tương lai xây đời

Trở về

Nguồn Cội một nhà

Âu Cơ một bọc

Thuận hòa anh em 

Quên đi

Đừng để bận tâm 

Xóa mờ dĩ vãng

Tương lai nhìn về

Trăm năm

Thoáng chốc qua liền  

Bóng câu cửa sổ

Qua cầu nước trôi

Từ nay

Khép lại chuyện xưa

Quên đi quá khứ

Tương lai xây đời

Trở về

Nguồn Cội một nhà

Âu Cơ một bọc

Thuận hòa anh em 

Từ nay

Khép lại chuyện xưa

Quên đi quá khứ

Tương lai xây đời

Trở về

Nguồn Cội một nhà

Âu Cơ một bọc

Thuận hòa anh em 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

467
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÓ TỪ BAO GIỜ

Có từ bao giờ

Rồng Tiên Việt Nam

Năm nghìn năm

Từ thời

Dựng nước Văn Lang

Qua bao thăng trầm

Nhiều nỗi đắng cay

Lận đận long đong

Là do mất Gốc

Trên hai nghìn năm

Kiếp nạn vùi dập

Khốn khổ điêu linh 

Trơ cành trụi lá

Cuộc sống xác xơ

Chu kỳ vận hóa

Hết suy đến thịnh

Hết đông tới xuân

Giờ đây đất nước

Phục hưng xây đời 

Hạt giống anh hùng

Tiên Rồng yêu quý

Nay đã nảy mầm

Cây khô đâm chồi

Sum suê cành lá

Xanh màu nước non

Màu xanh ấm áo

Xanh màu no cơm

Dân giàu nước mạnh

Quê hương đổi đời

Nhớ lại một thời 

Những ngày cơ cực

Nghìn năm nô lệ

Trăm năm lệ thuộc

Nồi da nấu thịt

Điêu đứng từng ngày 

Tưởng đâu đã mất

Ngọn đèn le lói

Mịt mờ tương lai

Giờ đây 

Bao mến thương

Phục sinh sống dậy

Thay da đổi thịt 

Rộn tiếng vang ca

Dòng sông Cội Nguồn

Dòng sông đem về

Chân lý phù sa 

Xanh màu tình nghĩa

Ấm màu tình thương

Nắm tay đoàn kết

Con cháu Rồng Tiên

Canh giữ biên cương

Canh gác bầu trời

Đi vào sang giàu

Nhanh tựa đạn tên

Sức mạnh nội lực

Bùng lên vô biên

Triệu người như một

Chung lòng một dạ

Hướng về tương lai

Cho một ngày mai

Vang lừng chiến thắng

Thế giới năm châu

Về trong một nhà

Chủ nghĩa đại đồng

Vang lừng âu ca 

Đẩy lùi lạc hậu

Văn minh thăng hoa  

Vui trên hòa bình

Khoan nhặt hò khoan

Năm màu da anh em

Tay nắm chặt nhau

Nhân quyền dân chủ

Chung sức dựng xây

Làm cho năm châu

Tươi màu đổi mới

Rồng Tiên phơi phới

Phủ khắp năm châu

Đâu đâu

Cũng là mùa xuân

Đâu đâu

Cũng được bình yên

Rộn tình một bọc

Đại Đồng anh em

Rồng Tiên Rồng Tiên

Việt Nam

Gắn liền

Rồng Tiên năm châu

*     *     *

Có từ bao giờ

Rồng Tiên Việt Nam

Năm nghìn năm

Từ thời

Dựng nước Văn Lang

Qua bao thăng trầm

Nhiều nỗi đắng cay

Lận đận long đong

Là do mất Gốc

Trên hai nghìn năm

Kiếp nạn vùi dập

Khốn khổ điêu linh 

Trơ cành trụi lá

Cuộc sống xác xơ

Chu kỳ vận hóa

Hết suy đến thịnh

Hết đông tới xuân

Giờ đây đất nước

Phục hưng xây đời 

Hạt giống anh hùng

Tiên Rồng yêu quý

Nay đã nảy mầm

Cây khô đâm chồi

Sum suê cành lá

Xanh màu nước non

Màu xanh ấm áo

Xanh màu no cơm

Dân giàu nước mạnh

Quê hương đổi đời

Nhớ lại một thời 

Những ngày cơ cực

Nghìn năm nô lệ

Trăm năm lệ thuộc

Nồi da nấu thịt

Điêu đứng từng ngày 

Tưởng đâu đã mất

Ngọn đèn le lói

Mịt mờ tương lai

Giờ đây 

Bao mến thương

Phục sinh sống dậy

Thay da đổi thịt 

Rộn tiếng vang ca

Dòng sông Cội Nguồn

Dòng sông đem về

Chân lý phù sa 

Xanh màu tình nghĩa

Ấm màu tình thương

Nắm tay đoàn kết

Con cháu Rồng Tiên

Canh giữ biên cương

Canh gác bầu trời

Đi vào sang giàu

Nhanh tựa đạn tên

Sức mạnh nội lực

Bùng lên vô biên

Triệu người như một

Chung lòng một dạ

Hướng về tương lai

Cho một ngày mai

Vang lừng chiến thắng

Thế giới năm châu

Về trong một nhà

Chủ nghĩa đại đồng

Vang lừng âu ca 

Đẩy lùi lạc hậu

Văn minh thăng hoa  

Vui trên hòa bình

Khoan nhặt hò khoan

Năm màu da anh em

Tay nắm chặt nhau

Nhân quyền dân chủ

Chung sức dựng xây

Làm cho năm châu

Tươi màu đổi mới

Rồng Tiên phơi phới

Phủ khắp năm châu

Đâu đâu

Cũng là mùa xuân

Đâu đâu

Cũng được bình yên

Rộn tình một bọc

Đại Đồng anh em

Rồng Tiên Rồng Tiên

Việt Nam

Gắn liền

Rồng Tiên năm châu

Năm màu da anh em

Tay nắm chặt nhau

Nhân quyền dân chủ

Chung sức dựng xây

Làm cho năm châu

Tươi màu đổi mới

Rồng Tiên phơi phới

Phủ khắp năm châu

Đâu đâu

Cũng là mùa xuân

Đâu đâu

Cũng được bình yên

Rộn tình một bọc

Đại Đồng anh em

Rồng Tiên Rồng Tiên

Việt Nam

Gắn liền

Rồng Tiên năm châu

Đâu đâu

Cũng là mùa xuân

Đâu đâu

Cũng được bình yên

Rộn tình một bọc

Đại Đồng anh em

Rồng Tiên Rồng Tiên

Việt Nam

Gắn liền

Rồng Tiên năm châu

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

468
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỀ TRONG MỘT NHÀ

Có ai về Nguồn

Về trong một nhà

Đến nơi kho báu

Văn Hóa Ý Thiên

Chọn lựa ra

Những gì mình thích 

Làm lợi ích cho ta

Cùng nhau tỏa sáng

Cùng nhau chung sức

Cùng nhau thăng hoa

Đi vào phấn đấu

Đi vào xông pha

Đẩy lùi lạc hậu

Phá tan tăm tối

Nghèo nàn lùi xa

Ca ngợi Quốc Tổ

Ông Tổ tài ba

Công ơn biển trời

Kể sao cho cùng

Con cháu Tiên Rồng

Ta hò chung sức

Xây đời thượng ngươn

Tốt đẹp thay

Bao tấm gương

Truyền kinh cứu thế

Gian nan không lùi

Cống hiến đời mình

Để cho non nước

Đi vào mùa xuân

Khoan nhặt hò khoan

Tấm lòng son sắc

Luôn mang dòng máu

Anh hùng, hùng anh

Dòng máu Tiên Rồng

Cùng hội cùng thuyền

Cùng một Cội Nguồn

Một nhà Việt Nam

Là hò hò khoan

Mấy nghìn năm

Dân tộc Rồng Tiên

Kế thừa nối nhau

Giữ lấy đất trời

Gìn giữ quê hương

Giữ những gì

Cha Ông để lại

Bảo vệ ngôi nhà chung

Có ai về Nguồn

Về trong một nhà

Thăm người đồng đạo

Tặng quà cho nhau

Sẻ chia gian khổ

Hẹn nhau về trời

Đạo trong đời

Đời trong đạo 

Đẩy lùi tệ hại

Làm lụn bại Tổ Tông

Không quên

Những người góp công

Ta hò chung sức

Xây đời tương lai

Ngôi nhà Việt Nam

Giàu mạnh bình yên

*     *     *

Con cháu Tiên Rồng

Ta hò chung sức

Xây đời thượng ngươn

Tốt đẹp thay

Bao tấm gương

Truyền kinh cứu thế

Gian nan không lùi

Cống hiến đời mình

Để cho non nước

Đi vào mùa xuân

Khoan nhặt hò khoan

Tấm lòng son sắc

Luôn mang dòng máu

Anh hùng, hùng anh

Dòng máu Tiên Rồng

Cùng hội cùng thuyền

Cùng một Cội Nguồn

Một nhà Việt Nam

Là hò hò khoan

Mấy nghìn năm

Dân tộc Rồng Tiên

Kế thừa nối nhau

Giữ lấy đất trời

Gìn giữ quê hương

Giữ những gì

Cha Ông để lại

Bảo vệ ngôi nhà chung

Có ai về Nguồn

Về trong một nhà

Thăm người đồng đạo

Tặng quà cho nhau

Sẻ chia gian khổ

Hẹn nhau về trời

Đạo trong đời

Đời trong đạo 

Đẩy lùi tệ hại

Làm lụn bại Tổ Tông

Không quên

Những người góp công

Ta hò chung sức

Xây đời tương lai

Ngôi nhà Việt Nam

Giàu mạnh bình yên

Có ai về Nguồn

Về trong một nhà

Thăm người đồng đạo

Tặng quà cho nhau

Sẻ chia gian khổ

Hẹn nhau về trời

Đạo trong đời

Đời trong đạo 

Đẩy lùi tệ hại

Làm lụn bại Tổ Tông

Không quên

Những người góp công

Ta hò chung sức

Xây đời tương lai

Ngôi nhà Việt Nam

Giàu mạnh bình yên

Đạo trong đời

Đời trong đạo 

Đẩy lùi tệ hại

Làm lụn bại Tổ Tông

Không quên

Những người góp công

Ta hò chung sức

Xây đời tương lai

Ngôi nhà Việt Nam

Giàu mạnh bình yên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

469
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DÂN TÌNH QUÊ THÔN

Quê tôi luôn mãi đẹp

Đẹp những tình đơn sơ

Sống chân tình mộc mạc

Đẹp hiền hòa ngây thơ

Khoan nhặt hò khoan 

Sống chẳng âu lo

Mặn mà đầy tình nghĩa

Say sưa trong lễ hội

Say sưa trong đàn ca

Hố khoan ta hố

Tính tang tang tình

Người làng quê

Yêu ruộng đồng

Yêu lũy tre làng

Yêu nắng chiều

Yêu cánh cò bay

Khoan nhặt hò khoan

Những mẹ già

Trông trẻ hát ru

Miệng ăn trầu

Nở nụ cười tươi

Hố khoan tang tính

Tính tang tang tình

Trên con sông đò ngang

Xuồng thả câu đánh lưới

Bao cô gái

Việc nhà thóc lúa

Mỉm cười chúm chím

Liếc ngang anh chàng

Hố khoan ta hố

Hẹn hò nhau vui

Là tang tính tình

Là tình tính tang

Khơi ngàn lối sống

Duyên thắm gái trai

Đêm đêm rộn ràng

Nhịp chày vang vang

Ánh trăng gác núi

Bàng bạc ánh trăng

Khoan nhặt hò khoan

Dân miền quê

Miền xuôi miền ngược

Bao lời hẹn ước

Xây thắm tình duyên

Khoan nhặt hò khoan

Sớm nắng chiều mưa

Cau dừa sai trái

Nhớ con ong bầu

Hút mật say sưa

Dân quê luôn mãi đẹp

Bao nét đẹp đơn sơ

Đẹp trong ý thức

Đẹp luôn tâm hồn

Ta hò ta lý tang tình

Hố khoan ta hố 

Dân tình quê thôn

*     *     *

Quê tôi luôn mãi đẹp

Đẹp những tình đơn sơ

Sống chân tình mộc mạc

Đẹp hiền hòa ngây thơ

Khoan nhặt hò khoan 

Sống chẳng âu lo

Mặn mà đầy tình nghĩa

Say sưa trong lễ hội

Say sưa trong đàn ca

Hố khoan ta hố

Tính tang tang tình

Người làng quê

Yêu ruộng đồng

Yêu lũy tre làng

Yêu nắng chiều

Yêu cánh cò bay

Khoan nhặt hò khoan

Những mẹ già

Trông trẻ hát ru

Miệng ăn trầu

Nở nụ cười tươi

Hố khoan tang tính

Tính tang tang tình

Trên con sông đò ngang

Xuồng thả câu đánh lưới

Bao cô gái

Việc nhà thóc lúa

Mỉm cười chúm chím

Liếc ngang anh chàng

Hố khoan ta hố

Hẹn hò nhau vui

Là tang tính tình

Là tình tính tang

Khơi ngàn lối sống

Duyên thắm gái trai

Đêm đêm rộn ràng

Nhịp chày vang vang

Ánh trăng gác núi

Bàng bạc ánh trăng

Khoan nhặt hò khoan

Dân miền quê

Miền xuôi miền ngược

Bao lời hẹn ước

Xây thắm tình duyên

Khoan nhặt hò khoan

Sớm nắng chiều mưa

Cau dừa sai trái

Nhớ con ong bầu

Hút mật say sưa

Dân quê luôn mãi đẹp

Bao nét đẹp đơn sơ

Đẹp trong ý thức

Đẹp luôn tâm hồn

Ta hò ta lý tang tình

Hố khoan ta hố 

Dân tình quê thôn

Dân miền quê

Miền xuôi miền ngược

Bao lời hẹn ước

Xây thắm tình duyên

Khoan nhặt hò khoan

Sớm nắng chiều mưa

Cau dừa sai trái

Nhớ con ong bầu

Hút mật say sưa

Dân quê luôn mãi đẹp

Bao nét đẹp đơn sơ

Đẹp trong ý thức

Đẹp luôn tâm hồn

Ta hò ta lý tang tình

Hố khoan ta hố 

Dân tình quê thôn

Dân quê luôn mãi đẹp

Bao nét đẹp đơn sơ

Đẹp trong ý thức

Đẹp luôn tâm hồn

Ta hò ta lý tang tình

Hố khoan ta hố 

Dân tình quê thôn

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

470
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
QUÊ HƯƠNG
ĐẸP MÃI TRONG TÔI

Sau nhiều năm

Xa cách quê hương

Xa nơi cắt rốn

Chôn nhau quê nhà

Trời mây trắng

Là đà quê xóm

Nắng bình minh

Trải ấm đồng quê

Mùa nước nổi

Cá tôm về sanh sản

Ánh trăng soi

Êm ả quê thôn

Cá đầy ghe

Người mua tấp nập

Ve sầu kêu

Phượng nở mùa hè

Gọi trời xanh

Dừa cau đánh nhịp

Nơi đồng xanh

Trắng lợp cánh cò sa

Gió đưa mây

Rồi mây đưa gió

Ánh xuân về

Hoa thắm sắc khoe

Trúc vầy mai

Yến oanh rộn rịp

Thoáng đường làng

Cô gái chàng trai

Ôi quê hương

Những thâm tình còn đọng

Theo bước Chân

Xuôi ngược khắp đó đây

Nhớ về quê

Thời ấu thơ niên thiếu

Ôi quê hương

Đẹp mãi trong đời tôi

Quê hương mật ngọt

Trong trái tim tôi 

*     *     *

Sau nhiều năm

Xa cách quê hương

Xa nơi cắt rốn

Chôn nhau quê nhà

Trời mây trắng

Là đà quê xóm

Nắng bình minh

Trải ấm đồng quê

Mùa nước nổi

Cá tôm về sanh sản

Ánh trăng soi

Êm ả quê thôn

Cá đầy ghe

Người mua tấp nập

Ve sầu kêu

Phượng nở mùa hè

Gọi trời xanh

Dừa cau đánh nhịp

Nơi đồng xanh

Trắng lợp cánh cò sa

Gió đưa mây

Rồi mây đưa gió

Ánh xuân về

Hoa thắm sắc khoe

Trúc vầy mai

Yến oanh rộn rịp

Thoáng đường làng

Cô gái chàng trai

Ôi quê hương

Những thâm tình còn đọng

Theo bước Chân

Xuôi ngược khắp đó đây

Nhớ về quê

Thời ấu thơ niên thiếu

Ôi quê hương

Đẹp mãi trong đời tôi

Quê hương mật ngọt

Trong trái tim tôi 

Gió đưa mây

Rồi mây đưa gió

Ánh xuân về

Hoa thắm sắc khoe

Trúc vầy mai

Yến oanh rộn rịp

Thoáng đường làng

Cô gái chàng trai

Ôi quê hương

Những thâm tình còn đọng

Theo bước Chân

Xuôi ngược khắp đó đây

Nhớ về quê

Thời ấu thơ niên thiếu

Ôi quê hương

Đẹp mãi trong đời tôi

Quê hương mật ngọt

Trong trái tim tôi 

Nhớ về quê

Thời ấu thơ niên thiếu

Ôi quê hương

Đẹp mãi trong đời tôi

Quê hương mật ngọt

Trong trái tim tôi 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

471
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LÒNG VUI VÔ KỂ

Trở về quê hương

Lòng vui vô kể

Như con chim nhỏ

Hót trên đầu làng

Qua bao nhịp cầu

Qua mấy con đê

Con đường ngoằn ngoèo

Trở lại xóm thôn

Rộn ràng đồng quê

Đàn trâu gặm cỏ

Xôn xao lũ trẻ

Bịt mắt bắt dê

Qua bao tháng năm

Xuôi ngược bôn ba

Tìm kế sinh nhai

Nhưng không quên được

Quê hương của mình 

Ôm ấp trong lòng

Hình bóng quê nhà

Có Cha Mẹ già

Ngóng đợi trông con

Nhà tranh vách lá

Nắng đổ chiều mưa

Khói lam gợi nhớ

Tiếng gà gợi thương

Ai đi chó sủa

Trăng về trăng treo

Cuộc đời tuổi thơ

Chẳng mộng chẳng mơ

Vô tư đùa giỡn

Tắm sông tắm suối

Nắng trưa chiều hè

Bao nhiêu ký ức

Hiện về nơi tâm

Về tới đầu làng

Con chim chiền chiện

Hót vang rộn ràng

Thương quá là thương

Hình bóng quê nhà

Bao năm xa cách

Ôi là nhớ nhung

*     *     *

Trở về quê hương

Lòng vui vô kể

Như con chim nhỏ

Hót trên đầu làng

Qua bao nhịp cầu

Qua mấy con đê

Con đường ngoằn ngoèo

Trở lại xóm thôn

Rộn ràng đồng quê

Đàn trâu gặm cỏ

Xôn xao lũ trẻ

Bịt mắt bắt dê

Qua bao tháng năm

Xuôi ngược bôn ba

Tìm kế sinh nhai

Nhưng không quên được

Quê hương của mình 

Ôm ấp trong lòng

Hình bóng quê nhà

Có Cha Mẹ già

Ngóng đợi trông con

Nhà tranh vách lá

Nắng đổ chiều mưa

Khói lam gợi nhớ

Tiếng gà gợi thương

Ai đi chó sủa

Trăng về trăng treo

Cuộc đời tuổi thơ

Chẳng mộng chẳng mơ

Vô tư đùa giỡn

Tắm sông tắm suối

Nắng trưa chiều hè

Bao nhiêu ký ức

Hiện về nơi tâm

Về tới đầu làng

Con chim chiền chiện

Hót vang rộn ràng

Thương quá là thương

Hình bóng quê nhà

Bao năm xa cách

Ôi là nhớ nhung

*     *     *

Về tới đầu làng

Con chim chiền chiện

Hót vang rộn ràng

Thương quá là thương

Hình bóng quê nhà

Bao năm xa cách

Ôi là nhớ nhung

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

472
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HÁT NỮA ĐI EM

Hãy hát lên

Hát nữa đi em

Hát cho non nước

Dậy lên hào hùng

Ca ngợi Tiên Rồng

Bài ca khí phách

Lẫy lừng năm châu 

Ca ngợi Cha Ông

Non sông Tổ Quốc

Hát cho dậy sóng

Dậy đời âu ca

Hát nữa đi em

Ca ngợi quê hương

Ca ngợi Hùng Vương

Hát cho truyền thống 

Bừng lên rực sáng

Cho bao cuộc tình

Chứa chan đầm ấm

Khơi dậy bếp hồng

No ấm an lành

Dân tộc Việt Nam

Hát nữa đi em

Hát cho nghèo đói

Tan đi không còn

Giàu sang vực dậy

Cuộc đời Văn Minh

Hát cho

Dậy sóng anh linh

Quân thù khiếp vía

Không còn lược xâm

Hát cho

Cuộc sống đổi thay

Mùa xuân trỗi dậy

Phụng bay rồng chầu

Lời ca

Tiếng hát gieo mầm

Cho bao thế hệ

Đâm chồi nở hoa

Hát cho

Mở rộng tương lai

Nối vòng tay lớn

Đắp xây hòa bình

Hát nữa đi em

Hát nữa đi em 

Hát cho non nước

Bừng lên sang giàu

Sánh vai thế giới

Hiệp hòa Đông Tây

Hát nữa đi em

Hát nữa đi em

*     *     *

Hãy hát lên

Hát nữa đi em

Hát cho non nước

Dậy lên hào hùng

Ca ngợi Tiên Rồng

Bài ca khí phách

Lẫy lừng năm châu 

Ca ngợi Cha Ông

Non sông Tổ Quốc

Hát cho dậy sóng

Dậy đời âu ca

Hát nữa đi em

Ca ngợi quê hương

Ca ngợi Hùng Vương

Hát cho truyền thống 

Bừng lên rực sáng

Cho bao cuộc tình

Chứa chan đầm ấm

Khơi dậy bếp hồng

No ấm an lành

Dân tộc Việt Nam

Hát nữa đi em

Hát cho nghèo đói

Tan đi không còn

Giàu sang vực dậy

Cuộc đời Văn Minh

Hát cho

Dậy sóng anh linh

Quân thù khiếp vía

Không còn lược xâm

Hát cho

Cuộc sống đổi thay

Mùa xuân trỗi dậy

Phụng bay rồng chầu

Lời ca

Tiếng hát gieo mầm

Cho bao thế hệ

Đâm chồi nở hoa

Hát cho

Mở rộng tương lai

Nối vòng tay lớn

Đắp xây hòa bình

Hát nữa đi em

Hát nữa đi em 

Hát cho non nước

Bừng lên sang giàu

Sánh vai thế giới

Hiệp hòa Đông Tây

Hát nữa đi em

Hát nữa đi em

Hát cho

Mở rộng tương lai

Nối vòng tay lớn

Đắp xây hòa bình

Hát nữa đi em

Hát nữa đi em 

Hát cho non nước

Bừng lên sang giàu

Sánh vai thế giới

Hiệp hòa Đông Tây

Hát nữa đi em

Hát nữa đi em

Hát nữa đi em 

Hát cho non nước

Bừng lên sang giàu

Sánh vai thế giới

Hiệp hòa Đông Tây

Hát nữa đi em

Hát nữa đi em

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

473
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VIỆT NAM QUÊ TA

Việt Nam quê ta

Non nước Ông Cha

Rừng vàng biển bạc

Địa Long vũ trụ

Hội tụ anh linh

Địa hình chữ S

Địa cuộc rồng bay

Việt Nam quê ta

Dòng chảy phù sa

Đất đai màu mở

Thiên thời

Địa lợi có đủ

Rồng Tiên

Con cháu làm chủ

Trải qua

Hơn năm nghìn năm

Việt Nam Việt Nam

Non nước Cha Ông

Địa linh vũ trụ

Trung ương địa cầu

Việt Nam Việt Nam

Đất nước Tiên Rồng

Địa Linh nhân kiệt

Lẫy lừng năm châu

Việt Nam quê ta

Phước hồng chữ S

Khắp trên thế giới

Không nơi nào bằng

Vì do

Lạc Cội lầm đường

Chiến tranh tàn phá

Điêu tàn điêu linh

Lại chưa

Biết cách làm ăn

Tài nguyên phong phú

Lại không biết dùng

Thành ra

Đất nước nghèo cùng

Địa Long vũ trụ

Vẫn còn nguyên sơ

Mất đi chỉ là

Mặt nổi ngoài da

Chỉ cần biết cách

Nở hoa sang giàu

Nội lực

Vực dậy khơi màu

Cội Nguồn Văn Hóa

Đứng đầu thế gian

Địa Long vũ trụ

Rồng vàng Việt Nam

*     *     *

Việt Nam quê ta

Non nước Ông Cha

Rừng vàng biển bạc

Địa Long vũ trụ

Hội tụ anh linh

Địa hình chữ S

Địa cuộc rồng bay

Việt Nam quê ta

Dòng chảy phù sa

Đất đai màu mở

Thiên thời

Địa lợi có đủ

Rồng Tiên

Con cháu làm chủ

Trải qua

Hơn năm nghìn năm

Việt Nam Việt Nam

Non nước Cha Ông

Địa linh vũ trụ

Trung ương địa cầu

Việt Nam Việt Nam

Đất nước Tiên Rồng

Địa Linh nhân kiệt

Lẫy lừng năm châu

Việt Nam quê ta

Phước hồng chữ S

Khắp trên thế giới

Không nơi nào bằng

Vì do

Lạc Cội lầm đường

Chiến tranh tàn phá

Điêu tàn điêu linh

Lại chưa

Biết cách làm ăn

Tài nguyên phong phú

Lại không biết dùng

Thành ra

Đất nước nghèo cùng

Địa Long vũ trụ

Vẫn còn nguyên sơ

Mất đi chỉ là

Mặt nổi ngoài da

Chỉ cần biết cách

Nở hoa sang giàu

Nội lực

Vực dậy khơi màu

Cội Nguồn Văn Hóa

Đứng đầu thế gian

Địa Long vũ trụ

Rồng vàng Việt Nam

Địa Long vũ trụ

Vẫn còn nguyên sơ

Mất đi chỉ là

Mặt nổi ngoài da

Chỉ cần biết cách

Nở hoa sang giàu

Nội lực

Vực dậy khơi màu

Cội Nguồn Văn Hóa

Đứng đầu thế gian

Địa Long vũ trụ

Rồng vàng Việt Nam

Nội lực

Vực dậy khơi màu

Cội Nguồn Văn Hóa

Đứng đầu thế gian

Địa Long vũ trụ

Rồng vàng Việt Nam

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

474
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DUYÊN HẾT
NỢ CŨNG KHÔNG CÒN

Ngày mai

Tôi sẽ cố quên người

Anh đã phụ tôi

Anh rời bỏ Cội Nguồn

Quên ơn người dựng nước

Xem thường người dựng non

Đời bất nghĩa

Đời ăn cháo đá bát

Đời vô ơn

Ăn quả quên người trồng cây

Tôi không thể chọn anh

Vì anh là kẻ bất nhân

Lòng trung không có

Hiếu nhân không còn

Lương Tâm vứt bỏ

Theo đường tà ma 

Cội Nguồn vứt bỏ

Không ra con người 

Huống chi là

Thiện, ác hai đường

Anh theo hướng ngoại

Bỏ Nguồn Ông Cha

Dù cho

Anh có quay về đây

Niềm tin đã mất

Còn gì nữa đâu

Tôi sẽ rời xa anh

Cho dù anh còn yêu tôi

Thứ tình yêu

Chỉ là chót lưỡi đầu môi

Anh chỉ yêu tiền mà thôi

Thứ tình yêu

Bạc trắng như vôi

Tình yêu bèo bọt

Nổi trôi giữa dòng 

Đôi ta từ đây

Chia cắt đôi đường

Tình yêu không Gốc

Lạc loài tình yêu 

Thà bỏ hết đi

Em làm lại từ đầu

Tìm người

Cùng hội cùng thuyền

Đường trần một lối

Cội Nguồn ta đi

Bận tâm mà chi

Vì một người mất Gốc 

Có đáng hay không

Gốc đã mất rồi

Thời cành khô ngọn héo

Kết quả gì

Mục nát yêu đương

Ví như hôm nay

Rẽ lối uyên ương 

Không chung đường

Thời lấy gì

Bám bíu lấy nhau

Bám bíu lấy nhau

Càng thêm buồn phiền

Dù có buộc ràng 

Càng thêm tan vỡ

Không trước thời sau

Thức tỉnh đi thôi

Thứ tình yêu

Sẽ bạc trắng như vôi

Thứ tình yêu vì tiền

Lìa bỏ Cội Nguồn

Nào phải thật tình yêu

*     *     *

Ngày mai

Tôi sẽ cố quên người

Anh đã phụ tôi

Anh rời bỏ Cội Nguồn

Quên ơn người dựng nước

Xem thường người dựng non

Đời bất nghĩa

Đời ăn cháo đá bát

Đời vô ơn

Ăn quả quên người trồng cây

Tôi không thể chọn anh

Vì anh là kẻ bất nhân

Lòng trung không có

Hiếu nhân không còn

Lương Tâm vứt bỏ

Theo đường tà ma 

Cội Nguồn vứt bỏ

Không ra con người 

Huống chi là

Thiện, ác hai đường

Anh theo hướng ngoại

Bỏ Nguồn Ông Cha

Dù cho

Anh có quay về đây

Niềm tin đã mất

Còn gì nữa đâu

Tôi sẽ rời xa anh

Cho dù anh còn yêu tôi

Thứ tình yêu

Chỉ là chót lưỡi đầu môi

Anh chỉ yêu tiền mà thôi

Thứ tình yêu

Bạc trắng như vôi

Tình yêu bèo bọt

Nổi trôi giữa dòng 

Đôi ta từ đây

Chia cắt đôi đường

Tình yêu không Gốc

Lạc loài tình yêu 

Thà bỏ hết đi

Em làm lại từ đầu

Tìm người

Cùng hội cùng thuyền

Đường trần một lối

Cội Nguồn ta đi

Bận tâm mà chi

Vì một người mất Gốc 

Có đáng hay không

Gốc đã mất rồi

Thời cành khô ngọn héo

Kết quả gì

Mục nát yêu đương

Ví như hôm nay

Rẽ lối uyên ương 

Không chung đường

Thời lấy gì

Bám bíu lấy nhau

Bám bíu lấy nhau

Càng thêm buồn phiền

Dù có buộc ràng 

Càng thêm tan vỡ

Không trước thời sau

Thức tỉnh đi thôi

Thứ tình yêu

Sẽ bạc trắng như vôi

Thứ tình yêu vì tiền

Lìa bỏ Cội Nguồn

Nào phải thật tình yêu

Bận tâm mà chi

Vì một người mất Gốc 

Có đáng hay không

Gốc đã mất rồi

Thời cành khô ngọn héo

Kết quả gì

Mục nát yêu đương

Ví như hôm nay

Rẽ lối uyên ương 

Không chung đường

Thời lấy gì

Bám bíu lấy nhau

Bám bíu lấy nhau

Càng thêm buồn phiền

Dù có buộc ràng 

Càng thêm tan vỡ

Không trước thời sau

Thức tỉnh đi thôi

Thứ tình yêu

Sẽ bạc trắng như vôi

Thứ tình yêu vì tiền

Lìa bỏ Cội Nguồn

Nào phải thật tình yêu

Thức tỉnh đi thôi

Thứ tình yêu

Sẽ bạc trắng như vôi

Thứ tình yêu vì tiền

Lìa bỏ Cội Nguồn

Nào phải thật tình yêu

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

475
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NẾU NHƯ NGÀY XƯA

Nếu như ngày xưa

Tìm hiểu kỹ nhau

Không vội không vàng

Thời ngày hôm nay

Có đâu sầu đau

Yêu nhau để rồi

Bây giờ lìa tan

Thứ tình yêu

Đâu cần chung thủy

Tình yêu vắt chanh

Tình yêu bỏ vỏ

Khi không còn

Lợi dụng được nhau 

Thứ tình yêu 

Sớm nắng chiều mưa

Đổi thay, thay đổi

Không đâu bến bờ

Thứ tình yêu

Cởi ra mặc vào

Đến khi chán ngán

Đi vào nhẫn tâm

Không yêu thời chớ

Ném ra ngoài đường

Và thật vậy

Đã quá chán chường

Tình yêu mù quáng

Lầm đường tình yêu

Thứ tình yêu

Thấy trăng quên đèn

Chạy theo hình bóng

Tiền tài lợi danh 

Thứ tình yêu

Anh dành cho tôi

Giờ bạc trắng như vôi

Em nay đã hiểu ra

Không chung đường

Chẳng Cội Nguồn

Đường tình lạc lối

Hợp rồi để tan 

Hai ta chia tay

Cũng là hợp lẽ

Để không phải ai

Phiền lụy đến ai

Dù cho ngày mai

Nỗi đau vẫn còn 

Nhưng rồi thời gian

Cũng dần phai mờ

Giờ đã tỉnh rồi

Tìm trong Cội Nguồn

Bến bờ tình yêu 

Tâm đầu ý hợp 

Hướng đến tương lai 

Bền chặt không phai

Nỗi đau nào

Cũng sẽ qua mau

Thời gian xóa đi

Tình yêu sai đường

Tình yêu vô thường

Tình yêu

Giờ chẳng còn chi

*     *     *

Nếu như ngày xưa

Tìm hiểu kỹ nhau

Không vội không vàng

Thời ngày hôm nay

Có đâu sầu đau

Yêu nhau để rồi

Bây giờ lìa tan

Thứ tình yêu

Đâu cần chung thủy

Tình yêu vắt chanh

Tình yêu bỏ vỏ

Khi không còn

Lợi dụng được nhau 

Thứ tình yêu 

Sớm nắng chiều mưa

Đổi thay, thay đổi

Không đâu bến bờ

Thứ tình yêu

Cởi ra mặc vào

Đến khi chán ngán

Đi vào nhẫn tâm

Không yêu thời chớ

Ném ra ngoài đường

Và thật vậy

Đã quá chán chường

Tình yêu mù quáng

Lầm đường tình yêu

Thứ tình yêu

Thấy trăng quên đèn

Chạy theo hình bóng

Tiền tài lợi danh 

Thứ tình yêu

Anh dành cho tôi

Giờ bạc trắng như vôi

Em nay đã hiểu ra

Không chung đường

Chẳng Cội Nguồn

Đường tình lạc lối

Hợp rồi để tan 

Hai ta chia tay

Cũng là hợp lẽ

Để không phải ai

Phiền lụy đến ai

Dù cho ngày mai

Nỗi đau vẫn còn 

Nhưng rồi thời gian

Cũng dần phai mờ

Giờ đã tỉnh rồi

Tìm trong Cội Nguồn

Bến bờ tình yêu 

Tâm đầu ý hợp 

Hướng đến tương lai 

Bền chặt không phai

Nỗi đau nào

Cũng sẽ qua mau

Thời gian xóa đi

Tình yêu sai đường

Tình yêu vô thường

Tình yêu

Giờ chẳng còn chi

Giờ đã tỉnh rồi

Tìm trong Cội Nguồn

Bến bờ tình yêu 

Tâm đầu ý hợp 

Hướng đến tương lai 

Bền chặt không phai

Nỗi đau nào

Cũng sẽ qua mau

Thời gian xóa đi

Tình yêu sai đường

Tình yêu vô thường

Tình yêu

Giờ chẳng còn chi

Nỗi đau nào

Cũng sẽ qua mau

Thời gian xóa đi

Tình yêu sai đường

Tình yêu vô thường

Tình yêu

Giờ chẳng còn chi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

476
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÌM EM

Tìm em

Anh đi tìm em

Đơn côi trong đêm

Anh đi lang thang

Trăng rơi trên sông

Gió lùa ngọn cỏ

Tiếng nhạn kêu sương

Anh đi tìm mãi

Cũng không thấy người

Xuống trần

Lạc nhau mất rồi

Thiên đàng ngày nào

Ta cũng bên nhau

Xuống trần

Quên hết chuyện xưa

Tìm nhau tìm cả

Tháng năm cuộc đời

Người ở đây

Người ở chân trời

Bao giờ gặp được

Người mình nhớ mong

Đêm ôm cô đơn

Ngày đợi ngóng trông

Nỗi buồn theo mãi

Tháng năm cuộc đời

Và thật tình cờ

Tôi gặp em

Đi trên con đường

Nguồn Cội Cha Ông

Em như nàng tiên

Xinh đẹp lạ thường

Gần nhau trước mắt

Nhưng tìm không ra

Ngày nào

Nàng cũng đi qua

Căn nhà xóm nhỏ

Thướt tha về Nguồn

Nhưng vì

Tôi đã lạc đường

Lìa xa Nguồn Cội

Trí mù tối tăm

Nên tôi

Không nhận ra em

Nàng tiên thiên giới

Cùng tôi xuống trần

Cái gần

Cũng thật là gần

Cái xa thăm thẳm

Chân trời rất xa

Bây giờ

Tôi đã nhận ra

Nên tôi nhập cuộc

Theo em về Nguồn

Ánh trăng

Vừa đẹp vừa tròn

Và tôi tận hưởng

Vui cùng ánh trăng

Thế là

Tôi đã gặp em

Nên duyên chồng vợ

Nên duyên châu trần

Trăm năm hạnh phúc

Con đàn cháu đống

Ngập tràn tình yêu

*     *     *

Xuống trần

Lạc nhau mất rồi

Thiên đàng ngày nào

Ta cũng bên nhau

Xuống trần

Quên hết chuyện xưa

Tìm nhau tìm cả

Tháng năm cuộc đời

Người ở đây

Người ở chân trời

Bao giờ gặp được

Người mình nhớ mong

Đêm ôm cô đơn

Ngày đợi ngóng trông

Nỗi buồn theo mãi

Tháng năm cuộc đời

Và thật tình cờ

Tôi gặp em

Đi trên con đường

Nguồn Cội Cha Ông

Em như nàng tiên

Xinh đẹp lạ thường

Gần nhau trước mắt

Nhưng tìm không ra

Ngày nào

Nàng cũng đi qua

Căn nhà xóm nhỏ

Thướt tha về Nguồn

Nhưng vì

Tôi đã lạc đường

Lìa xa Nguồn Cội

Trí mù tối tăm

Nên tôi

Không nhận ra em

Nàng tiên thiên giới

Cùng tôi xuống trần

Cái gần

Cũng thật là gần

Cái xa thăm thẳm

Chân trời rất xa

Bây giờ

Tôi đã nhận ra

Nên tôi nhập cuộc

Theo em về Nguồn

Ánh trăng

Vừa đẹp vừa tròn

Và tôi tận hưởng

Vui cùng ánh trăng

Thế là

Tôi đã gặp em

Nên duyên chồng vợ

Nên duyên châu trần

Trăm năm hạnh phúc

Con đàn cháu đống

Ngập tràn tình yêu

Bây giờ

Tôi đã nhận ra

Nên tôi nhập cuộc

Theo em về Nguồn

Ánh trăng

Vừa đẹp vừa tròn

Và tôi tận hưởng

Vui cùng ánh trăng

Thế là

Tôi đã gặp em

Nên duyên chồng vợ

Nên duyên châu trần

Trăm năm hạnh phúc

Con đàn cháu đống

Ngập tràn tình yêu

Thế là

Tôi đã gặp em

Nên duyên chồng vợ

Nên duyên châu trần

Trăm năm hạnh phúc

Con đàn cháu đống

Ngập tràn tình yêu

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

477
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CỚ SAO NGẬP NGỪNG

Anh về Nguồn

Là về chính mình

Như cây có Gốc

Đơm cành nở hoa

Anh theo Ông Cha

Nào phải anh theo ai

Mà anh ngập ngừng

Anh mãi lưng chừng

Sao lạ vậy anh

Sống mà vững Gốc

Hiếu nhân tỏa sáng

Nhân nghĩa thơm bay

Người đời sùng kính

Thánh Thần quan tâm

Anh hãy vui lên

Cùng em sánh vai

Cùng thuyền chung hội

Không còn lạc Cội

Đẹp mãi tình yêu 

Trước đây

Em chưa về Nguồn

Đời em nhiều lúc cô đơn

Luôn mang nhiều tâm sự

Không có niềm tin

Nhưng khi em về Nguồn

Như cây khô hạn

Gặp được mưa rào

Mát lạnh vào hồn

Người vui

Thời cảnh cũng vui

Ngập tràn hạnh phúc

Tươi xanh cuộc đời 

Anh về Nguồn

Là anh đi vào đổi đời

Đổi căn đổi số

Như thuyền có bến

Không còn

Trôi nổi bơ vơ

Đời anh

Luôn gặp mắn may

Làm đâu được đó

Muốn chi đều thành

Nhìn nhận Tổ Tông 

Cha Ông phù hộ 

Như cây có Gốc

Thân cành nở hoa

Hai ta đẹp mãi đôi ta

Trọn đời hạnh phúc

Âu ca đẹp lành

Về Nguồn

Sao lại chần chờ

Cùng em dệt mộng

Phúc lành tình yêu

*     *     *

Anh về Nguồn

Là về chính mình

Như cây có Gốc

Đơm cành nở hoa

Anh theo Ông Cha

Nào phải anh theo ai

Mà anh ngập ngừng

Anh mãi lưng chừng

Sao lạ vậy anh

Sống mà vững Gốc

Hiếu nhân tỏa sáng

Nhân nghĩa thơm bay

Người đời sùng kính

Thánh Thần quan tâm

Anh hãy vui lên

Cùng em sánh vai

Cùng thuyền chung hội

Không còn lạc Cội

Đẹp mãi tình yêu 

Trước đây

Em chưa về Nguồn

Đời em nhiều lúc cô đơn

Luôn mang nhiều tâm sự

Không có niềm tin

Nhưng khi em về Nguồn

Như cây khô hạn

Gặp được mưa rào

Mát lạnh vào hồn

Người vui

Thời cảnh cũng vui

Ngập tràn hạnh phúc

Tươi xanh cuộc đời 

Anh về Nguồn

Là anh đi vào đổi đời

Đổi căn đổi số

Như thuyền có bến

Không còn

Trôi nổi bơ vơ

Đời anh

Luôn gặp mắn may

Làm đâu được đó

Muốn chi đều thành

Nhìn nhận Tổ Tông 

Cha Ông phù hộ 

Như cây có Gốc

Thân cành nở hoa

Hai ta đẹp mãi đôi ta

Trọn đời hạnh phúc

Âu ca đẹp lành

Về Nguồn

Sao lại chần chờ

Cùng em dệt mộng

Phúc lành tình yêu

Anh về Nguồn

Là anh đi vào đổi đời

Đổi căn đổi số

Như thuyền có bến

Không còn

Trôi nổi bơ vơ

Đời anh

Luôn gặp mắn may

Làm đâu được đó

Muốn chi đều thành

Nhìn nhận Tổ Tông 

Cha Ông phù hộ 

Như cây có Gốc

Thân cành nở hoa

Hai ta đẹp mãi đôi ta

Trọn đời hạnh phúc

Âu ca đẹp lành

Về Nguồn

Sao lại chần chờ

Cùng em dệt mộng

Phúc lành tình yêu

Nhìn nhận Tổ Tông 

Cha Ông phù hộ 

Như cây có Gốc

Thân cành nở hoa

Hai ta đẹp mãi đôi ta

Trọn đời hạnh phúc

Âu ca đẹp lành

Về Nguồn

Sao lại chần chờ

Cùng em dệt mộng

Phúc lành tình yêu

Về Nguồn

Sao lại chần chờ

Cùng em dệt mộng

Phúc lành tình yêu

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

478
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
GIÁC NGỘ ĐƯỜNG TÌNH

Qua một lần

Yêu đương trắc trở

Ta chợt hiểu rằng

Tình yêu bền vững

Là tình yêu 

Phải đi chung đường

Tâm đầu ý hiệp

Dắt dìu cùng nhau

Đường về Nguồn

Chung hội chung thuyền

Chung nhau lý tưởng

Gắn liền với nhau

Quy Tổ nhận Tông

Tình yêu có Gốc

Càng thêm vững bền  

Ít bị trái ngang

Phũ phàng chia cách

Qua bao đêm trăn trở

Tìm trong hơi thở

Những gì đã qua

Cho ta giác ngộ

Tình yêu rút ra

Tình yêu lạc nẻo

Sum hiệp phôi pha 

Mỗi người

Theo một con đường

Thường chia lối rẽ

Yêu nhau rồi

Lại phải xa nhau

Tình yêu lạc lối

Tình yêu cho ta

Héo mòn tuổi đời

Tuy dù ở gần

Nhưng vẫn cách xa 

Cảm thương cho Ta 

Bao mối tình đổ vỡ

Giờ ta mới được nhận ra

Tình không chung lối

Đường tình rẽ lối sang sông

Yêu thời vơi

Đau thương thời lại đầy

Qua một lần

Trắc trở yêu đương

Nay tôi đã rõ

Hiểu thông đường tình

Làm lại từ đầu

Chung đường chung lối

Vững bền tình yêu

*     *     *

Qua một lần

Yêu đương trắc trở

Ta chợt hiểu rằng

Tình yêu bền vững

Là tình yêu 

Phải đi chung đường

Tâm đầu ý hiệp

Dắt dìu cùng nhau

Đường về Nguồn

Chung hội chung thuyền

Chung nhau lý tưởng

Gắn liền với nhau

Quy Tổ nhận Tông

Tình yêu có Gốc

Càng thêm vững bền  

Ít bị trái ngang

Phũ phàng chia cách

Qua bao đêm trăn trở

Tìm trong hơi thở

Những gì đã qua

Cho ta giác ngộ

Tình yêu rút ra

Tình yêu lạc nẻo

Sum hiệp phôi pha 

Mỗi người

Theo một con đường

Thường chia lối rẽ

Yêu nhau rồi

Lại phải xa nhau

Tình yêu lạc lối

Tình yêu cho ta

Héo mòn tuổi đời

Tuy dù ở gần

Nhưng vẫn cách xa 

Cảm thương cho Ta 

Bao mối tình đổ vỡ

Giờ ta mới được nhận ra

Tình không chung lối

Đường tình rẽ lối sang sông

Yêu thời vơi

Đau thương thời lại đầy

Qua một lần

Trắc trở yêu đương

Nay tôi đã rõ

Hiểu thông đường tình

Làm lại từ đầu

Chung đường chung lối

Vững bền tình yêu

Cảm thương cho Ta 

Bao mối tình đổ vỡ

Giờ ta mới được nhận ra

Tình không chung lối

Đường tình rẽ lối sang sông

Yêu thời vơi

Đau thương thời lại đầy

Qua một lần

Trắc trở yêu đương

Nay tôi đã rõ

Hiểu thông đường tình

Làm lại từ đầu

Chung đường chung lối

Vững bền tình yêu

Qua một lần

Trắc trở yêu đương

Nay tôi đã rõ

Hiểu thông đường tình

Làm lại từ đầu

Chung đường chung lối

Vững bền tình yêu

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

479
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
SAI LẦM Ý NGHĨ

Đời hay nói rằng

Chết là hết

Không còn gì nữa

Vì mấy khi chết

Ai sống lại được đâu

Tu không tu

Thời cũng như nhau

Chết là hết

Còn đâu mà phân với biệt

Thật ra không phải vậy

Người có Hồn và Xác

Xác mất rồi

Hồn nào có chết

Sống hành ác

Hồn khổ biết bao

Ý nghĩ lầm sai

Dẫn tới họa tai

Xác mất rồi

Địa Ngục đọa sa

Bao khốn khổ

Cưa xẻ lột da 

Chết nào phải là xong

Muôn kiếp đầu thai trả nợ

Bởi vì khờ dại

Nên ý nghĩ sai lầm

Sống trên đời

Tu là để nuôi phần hồn

Làm ăn là nuôi thể xác

Chỉ lo làm ăn

Mà quên mất đường tu

Còn nói dại ngu

Chết là hết còn gì nữa đâu

Vì mưu sinh

Mà tạo ra nhiều nghiệp ác

Xác mất rồi

Hồn nhận lấy đeo mang

Luân hồi

Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh

Muôn đời vạn kiếp

Khốn nguy linh hồn

Nuôi xác thời nhiều

Đến khi nhận lại

Chỉ là con số không

Linh Hồn không chăm

Hoặc thờ ơ chẳng biết

Xác mất rồi

Hồn sa đọa tối tăm

Chỉ có người giác ngộ

Nuôi dưỡng thể xác

Tu dưỡng linh Hồn

Khi mãn kiếp trần

Xác trả lại rồi 

Hồn được siêu sanh 

Không còn sa đọa 

Trầm luân luân hồi

An vui sống mãi trên trời

Tu là như thế,

Đắp bồi Hồn Linh

Người ngu

Suy nghĩ cũng ngu

Tự mình làm hại

Hồn Linh của mình

Chết nào phải hết

Chỉ là hành trình

Chuyển kiếp mà thôi

*     *     *

Đời hay nói rằng

Chết là hết

Không còn gì nữa

Vì mấy khi chết

Ai sống lại được đâu

Tu không tu

Thời cũng như nhau

Chết là hết

Còn đâu mà phân với biệt

Thật ra không phải vậy

Người có Hồn và Xác

Xác mất rồi

Hồn nào có chết

Sống hành ác

Hồn khổ biết bao

Ý nghĩ lầm sai

Dẫn tới họa tai

Xác mất rồi

Địa Ngục đọa sa

Bao khốn khổ

Cưa xẻ lột da 

Chết nào phải là xong

Muôn kiếp đầu thai trả nợ

Bởi vì khờ dại

Nên ý nghĩ sai lầm

Sống trên đời

Tu là để nuôi phần hồn

Làm ăn là nuôi thể xác

Chỉ lo làm ăn

Mà quên mất đường tu

Còn nói dại ngu

Chết là hết còn gì nữa đâu

Vì mưu sinh

Mà tạo ra nhiều nghiệp ác

Xác mất rồi

Hồn nhận lấy đeo mang

Luân hồi

Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh

Muôn đời vạn kiếp

Khốn nguy linh hồn

Nuôi xác thời nhiều

Đến khi nhận lại

Chỉ là con số không

Linh Hồn không chăm

Hoặc thờ ơ chẳng biết

Xác mất rồi

Hồn sa đọa tối tăm

Chỉ có người giác ngộ

Nuôi dưỡng thể xác

Tu dưỡng linh Hồn

Khi mãn kiếp trần

Xác trả lại rồi 

Hồn được siêu sanh 

Không còn sa đọa 

Trầm luân luân hồi

An vui sống mãi trên trời

Tu là như thế,

Đắp bồi Hồn Linh

Người ngu

Suy nghĩ cũng ngu

Tự mình làm hại

Hồn Linh của mình

Chết nào phải hết

Chỉ là hành trình

Chuyển kiếp mà thôi

Vì mưu sinh

Mà tạo ra nhiều nghiệp ác

Xác mất rồi

Hồn nhận lấy đeo mang

Luân hồi

Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh

Muôn đời vạn kiếp

Khốn nguy linh hồn

Nuôi xác thời nhiều

Đến khi nhận lại

Chỉ là con số không

Linh Hồn không chăm

Hoặc thờ ơ chẳng biết

Xác mất rồi

Hồn sa đọa tối tăm

Chỉ có người giác ngộ

Nuôi dưỡng thể xác

Tu dưỡng linh Hồn

Khi mãn kiếp trần

Xác trả lại rồi 

Hồn được siêu sanh 

Không còn sa đọa 

Trầm luân luân hồi

An vui sống mãi trên trời

Tu là như thế,

Đắp bồi Hồn Linh

Người ngu

Suy nghĩ cũng ngu

Tự mình làm hại

Hồn Linh của mình

Chết nào phải hết

Chỉ là hành trình

Chuyển kiếp mà thôi

Người ngu

Suy nghĩ cũng ngu

Tự mình làm hại

Hồn Linh của mình

Chết nào phải hết

Chỉ là hành trình

Chuyển kiếp mà thôi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

480
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ÁNH SAO CHỈ ĐƯỜNG

Đời lỡ sa vào

Vào cảnh ác gian

Tháng năm lo sợ

Những bất an

Ước thầm ra khỏi

Con đường ác

Nhưng biết đi đâu 

Thở với than

Quay đầu chẳng dễ

Không rõ lối

Đường trần u tối

Lối nào đi

Khó sống thay

Người yếu vai gầy

Luôn sợ gió

Trăng về lầu kín

Khó chiếu thay

Hỏng chân không Gốc

Đời vô định

Bồng bềnh vô trụ

Sợ gió bay

Muốn dừng nhưng trớn

Còn lao tới

Khó khăn biết mấy

Khi đầu quây

Biết làm sao đây

Lắng nghe dòng chảy

Đông, Tây, mịt mù 

Cuộc sống muôn màu

Nhiều ngõ ngách

May thay

Nhìn thấy ánh vì sao

Soi đường chỉ  lối

Cho Ta tìm đường

Tìm về Nguồn Cội

Thẳng đường mà đi

*     *     *

Đời lỡ sa vào

Vào cảnh ác gian

Tháng năm lo sợ

Những bất an

Ước thầm ra khỏi

Con đường ác

Nhưng biết đi đâu 

Thở với than

Quay đầu chẳng dễ

Không rõ lối

Đường trần u tối

Lối nào đi

Khó sống thay

Người yếu vai gầy

Luôn sợ gió

Trăng về lầu kín

Khó chiếu thay

Hỏng chân không Gốc

Đời vô định

Bồng bềnh vô trụ

Sợ gió bay

Muốn dừng nhưng trớn

Còn lao tới

Khó khăn biết mấy

Khi đầu quây

Biết làm sao đây

Lắng nghe dòng chảy

Đông, Tây, mịt mù 

Cuộc sống muôn màu

Nhiều ngõ ngách

May thay

Nhìn thấy ánh vì sao

Soi đường chỉ  lối

Cho Ta tìm đường

Tìm về Nguồn Cội

Thẳng đường mà đi

Đời lỡ sa vào

Vào cảnh ác gian

Tháng năm lo sợ

Những bất an

Ước thầm ra khỏi

Con đường ác

Nhưng biết đi đâu 

Thở với than

Quay đầu chẳng dễ

Không rõ lối

Đường trần u tối

Lối nào đi

Khó sống thay

Người yếu vai gầy

Luôn sợ gió

Trăng về lầu kín

Khó chiếu thay

Hỏng chân không Gốc

Đời vô định

Bồng bềnh vô trụ

Sợ gió bay

Muốn dừng nhưng trớn

Còn lao tới

Khó khăn biết mấy

Khi đầu quây

Biết làm sao đây

Lắng nghe dòng chảy

Đông, Tây, mịt mù 

Cuộc sống muôn màu

Nhiều ngõ ngách

May thay

Nhìn thấy ánh vì sao

Soi đường chỉ  lối

Cho Ta tìm đường

Tìm về Nguồn Cội

Thẳng đường mà đi

May thay

Nhìn thấy ánh vì sao

Soi đường chỉ  lối

Cho Ta tìm đường

Tìm về Nguồn Cội

Thẳng đường mà đi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

481
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGƯỜI MẸ
QUÊ HƯƠNG

Ôi Nam Quan

Ôi Cà Mau

Hai đầu đất nước

Hình cong chữ S

Người Mẹ quê hương

Vẫn còn thổn thức

Giấc ngủ chưa tròn

Vì con cái

Lạc lõng bơ vơ

Vì chiến tranh

Tan đàn xẻ nghé

Đứa đi tù

Người lưu lạc tha phương

Đất nước hao mòn

Đất liền biển cả

Biết bao vẻ đẹp

Về tay giặc thù

Nỗi buồn u sầu

Hoàng Sa Trường Sa

Giặc ngày đêm

Cày xới không tha

Không còn nguyên vẹn

Đổi thay dạng hình

Đau lòng xót dạ

Người Mẹ quê hương

Ôi biển đảo

Những đứa con của Mẹ

Mấy nghìn năm

Các con còn trẻ 

Vẫn hồn nhiên

Tắm biển vui chơi

Ôi lũ ngoại xâm

Chúng bắt các con

Làm bàn đạp

Hì hục cày xới nát tan

Ôi đau lòng

Những đảo con của Mẹ

Hãy yên lòng

Con cháu Tiên Rồng 

Sẽ cứu các con

Những hòn đảo thân yêu 

Trở về với Mẹ

Chắt chiêu hợp đàn 

Quê hương đất Mẹ

Biển trời Việt Nam

Hai đầu đất nước

Thương ải Nam Quan

*     *     *

Ôi Nam Quan

Ôi Cà Mau

Hai đầu đất nước

Hình cong chữ S

Người Mẹ quê hương

Vẫn còn thổn thức

Giấc ngủ chưa tròn

Vì con cái

Lạc lõng bơ vơ

Vì chiến tranh

Tan đàn xẻ nghé

Đứa đi tù

Người lưu lạc tha phương

Đất nước hao mòn

Đất liền biển cả

Biết bao vẻ đẹp

Về tay giặc thù

Nỗi buồn u sầu

Hoàng Sa Trường Sa

Giặc ngày đêm

Cày xới không tha

Không còn nguyên vẹn

Đổi thay dạng hình

Đau lòng xót dạ

Người Mẹ quê hương

Ôi biển đảo

Những đứa con của Mẹ

Mấy nghìn năm

Các con còn trẻ 

Vẫn hồn nhiên

Tắm biển vui chơi

Ôi lũ ngoại xâm

Chúng bắt các con

Làm bàn đạp

Hì hục cày xới nát tan

Ôi đau lòng

Những đảo con của Mẹ

Hãy yên lòng

Con cháu Tiên Rồng 

Sẽ cứu các con

Những hòn đảo thân yêu 

Trở về với Mẹ

Chắt chiêu hợp đàn 

Quê hương đất Mẹ

Biển trời Việt Nam

Hai đầu đất nước

Thương ải Nam Quan

Ôi biển đảo

Những đứa con của Mẹ

Mấy nghìn năm

Các con còn trẻ 

Vẫn hồn nhiên

Tắm biển vui chơi

Ôi lũ ngoại xâm

Chúng bắt các con

Làm bàn đạp

Hì hục cày xới nát tan

Ôi đau lòng

Những đảo con của Mẹ

Hãy yên lòng

Con cháu Tiên Rồng 

Sẽ cứu các con

Những hòn đảo thân yêu 

Trở về với Mẹ

Chắt chiêu hợp đàn 

Quê hương đất Mẹ

Biển trời Việt Nam

Hai đầu đất nước

Thương ải Nam Quan

Hãy yên lòng

Con cháu Tiên Rồng 

Sẽ cứu các con

Những hòn đảo thân yêu 

Trở về với Mẹ

Chắt chiêu hợp đàn 

Quê hương đất Mẹ

Biển trời Việt Nam

Hai đầu đất nước

Thương ải Nam Quan

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

482
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MƯA THIÊN Ý

Mưa,

Mưa rơi ngày đêm

Mưa triền miên

Giọt mưa Thiên Ý

Cam lộ siêu nhiên

Trên nước non

Mưa khắp thế gian

Mưa trong lòng người

Tắm gội Linh Hồn

Hạt mưa tận độ

Đi vào siêu sinh  

Mưa, mưa tràn lan

Hóa thành nước lũ

Tràn ngập thế gian

Cuốn trôi ác tà

Hạt mưa cứu đời

Làm cho cuộc sống

Đâm chồi nở hoa

Hạt mưa sa

Từ Nguồn Cội tuôn ra

Từ trên trời mưa xuống

Hạt mưa Thiên Ý Trời Cha

Hạt Mưa

Hóa thành ánh sáng

Đem về hơi ấm

Cho đời mùa xuân

Giọt mưa

Chuyển hóa hồn linh

Làm cho giác ngộ

Siêu lên cõi trời 

Giọt mưa

Đem lại sanh tồn 

Giọt mưa giải hạn

Khô cằn, cằn khô 

Nẩy mầm phát triển

Đức nhân thiện lành 

Mưa,

Mưa rơi đêm ngày 

Mưa ngập tràn 

Trên khắp địa cầu 

Làm cho thế giới

Đổi đời văn minh

Không còn

Chinh chiến chiến chinh

An vui hạnh phúc

Bình yên cuộc đời

Hạt mưa

Chân lý nhà Trời

Hóa thành cam lộ 

Cứu thời nạn tai

Mưa hạt Mưa

Đem lại an vui

Thấm vào cuộc sống 

Tốt tươi mọi bề  

Mưa hạt mưa

Cải thiện cuộc đời

Hạt mưa đem lại

Sáng ngời ấm no

Mưa hạt mưa

Siêu thoát hồn linh

Không còn sa đọa

Siêu sanh về trời

Mưa triền miên

Mưa ngày đêm

Hạt mưa Văn Hóa Cội Nguồn

*     *     *

Mưa,

Mưa rơi ngày đêm

Mưa triền miên

Giọt mưa Thiên Ý

Cam lộ siêu nhiên

Trên nước non

Mưa khắp thế gian

Mưa trong lòng người

Tắm gội Linh Hồn

Hạt mưa tận độ

Đi vào siêu sinh  

Mưa, mưa tràn lan

Hóa thành nước lũ

Tràn ngập thế gian

Cuốn trôi ác tà

Hạt mưa cứu đời

Làm cho cuộc sống

Đâm chồi nở hoa

Hạt mưa sa

Từ Nguồn Cội tuôn ra

Từ trên trời mưa xuống

Hạt mưa Thiên Ý Trời Cha

Hạt Mưa

Hóa thành ánh sáng

Đem về hơi ấm

Cho đời mùa xuân

Giọt mưa

Chuyển hóa hồn linh

Làm cho giác ngộ

Siêu lên cõi trời 

Giọt mưa

Đem lại sanh tồn 

Giọt mưa giải hạn

Khô cằn, cằn khô 

Nẩy mầm phát triển

Đức nhân thiện lành 

Mưa,

Mưa rơi đêm ngày 

Mưa ngập tràn 

Trên khắp địa cầu 

Làm cho thế giới

Đổi đời văn minh

Không còn

Chinh chiến chiến chinh

An vui hạnh phúc

Bình yên cuộc đời

Hạt mưa

Chân lý nhà Trời

Hóa thành cam lộ 

Cứu thời nạn tai

Mưa hạt Mưa

Đem lại an vui

Thấm vào cuộc sống 

Tốt tươi mọi bề  

Mưa hạt mưa

Cải thiện cuộc đời

Hạt mưa đem lại

Sáng ngời ấm no

Mưa hạt mưa

Siêu thoát hồn linh

Không còn sa đọa

Siêu sanh về trời

Mưa triền miên

Mưa ngày đêm

Hạt mưa Văn Hóa Cội Nguồn

Hạt mưa

Chân lý nhà Trời

Hóa thành cam lộ 

Cứu thời nạn tai

Mưa hạt Mưa

Đem lại an vui

Thấm vào cuộc sống 

Tốt tươi mọi bề  

Mưa hạt mưa

Cải thiện cuộc đời

Hạt mưa đem lại

Sáng ngời ấm no

Mưa hạt mưa

Siêu thoát hồn linh

Không còn sa đọa

Siêu sanh về trời

Mưa triền miên

Mưa ngày đêm

Hạt mưa Văn Hóa Cội Nguồn

Mưa triền miên

Mưa ngày đêm

Hạt mưa Văn Hóa Cội Nguồn

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

483
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHUNG NHAU
MỘT ĐƯỜNG

Đã lâu lắm rồi

Cùng anh em

Ra sức truyền kinh

Thường gặp nhau

Trên facebook hàng đêm

Bao niềm vui

Cùng chia sẻ niềm tin

Trên con đường

Nguồn Cội Cha Ông

Đại Đạo vũ trụ tối cao

Ngày xưa đó

Ta thường lạc lối

Đi trong màn đêm

Lạc lối u minh

Nhưng hôm nay

Cơ trời thay đổi

Cho đời ánh sáng

Bước đi dễ dàng

Cùng nhau

Chung hiệp cùng đường

Lời kinh chia sẻ

Dắt dìu cùng nhau  

Thường hay

Chia sẻ thông tin

Cho nhau hiểu biết

Càng thêm vững vàng

Mấy năm qua rồi

Đi trên con đường

Cùng Cội cùng Nguồn 

Bao nhiêu cảm mến

Luôn dành cho nhau

Hạt muối cắn hai

Một con ngựa đau

Cả tàu bỏ cỏ 

Tình anh em

Tình đồng loại

Sát cánh bên nhau

Chiến đấu ngày đêm

Đem hết tài năng

Phổ biến lời kinh

Tận độ thế nhân

Qua bao năm tháng

Qua bao gian nan

Càng thêm gắn bó

Biết bao thâm tình

Thương nhau nhiều lắm

Trọn nghĩa đầy tình

Mong ngày gặp lại

Chúng mình 

Chia sẻ niềm vui

Chia sẻ vinh quang

Người anh em

Người đồng đội

Cháu con Rồng Tiên

*     *     *

Đã lâu lắm rồi

Cùng anh em

Ra sức truyền kinh

Thường gặp nhau

Trên facebook hàng đêm

Bao niềm vui

Cùng chia sẻ niềm tin

Trên con đường

Nguồn Cội Cha Ông

Đại Đạo vũ trụ tối cao

Ngày xưa đó

Ta thường lạc lối

Đi trong màn đêm

Lạc lối u minh

Nhưng hôm nay

Cơ trời thay đổi

Cho đời ánh sáng

Bước đi dễ dàng

Cùng nhau

Chung hiệp cùng đường

Lời kinh chia sẻ

Dắt dìu cùng nhau  

Thường hay

Chia sẻ thông tin

Cho nhau hiểu biết

Càng thêm vững vàng

Mấy năm qua rồi

Đi trên con đường

Cùng Cội cùng Nguồn 

Bao nhiêu cảm mến

Luôn dành cho nhau

Hạt muối cắn hai

Một con ngựa đau

Cả tàu bỏ cỏ 

Tình anh em

Tình đồng loại

Sát cánh bên nhau

Chiến đấu ngày đêm

Đem hết tài năng

Phổ biến lời kinh

Tận độ thế nhân

Qua bao năm tháng

Qua bao gian nan

Càng thêm gắn bó

Biết bao thâm tình

Thương nhau nhiều lắm

Trọn nghĩa đầy tình

Mong ngày gặp lại

Chúng mình 

Chia sẻ niềm vui

Chia sẻ vinh quang

Người anh em

Người đồng đội

Cháu con Rồng Tiên

Một con ngựa đau

Cả tàu bỏ cỏ 

Tình anh em

Tình đồng loại

Sát cánh bên nhau

Chiến đấu ngày đêm

Đem hết tài năng

Phổ biến lời kinh

Tận độ thế nhân

Qua bao năm tháng

Qua bao gian nan

Càng thêm gắn bó

Biết bao thâm tình

Thương nhau nhiều lắm

Trọn nghĩa đầy tình

Mong ngày gặp lại

Chúng mình 

Chia sẻ niềm vui

Chia sẻ vinh quang

Người anh em

Người đồng đội

Cháu con Rồng Tiên

Người anh em

Người đồng đội

Cháu con Rồng Tiên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

484
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGU NGƠ

Nói lời vu vơ

Sống đời ngẫn ngơ

Như cây mất Gốc

Như sông mất Nguồn 

Thường hay mù mờ

Chẳng rõ đúng sai

Thường hay ngủ yên

Trong vô thường

Như lá vàng

Rơi rụng tứ phương

Mây bơ vơ

Gió lang thang

Tìm kiếm dã tràng

Làm bạn trong đời

Chẳng rõ tương lai

Tìm kiếm họa tai

Lương Tâm tàn úa

Phiền não dẫy đầy

Biết chi là đạo

Mãi gầy trầm luân

Thấy ma tưởng Phật

Sùng bái yêu tinh

Cho mình trí thức

Lại chẳng hiếu trung

Nói lời thất kính

Đối với Cha Ông

Gốc mình thời bỏ

Gốc người ta tôn thờ

Không phải dật dờ

Cũng là người khờ

Mới làm chuyện ngu ngơ

*     *     *

Nói lời vu vơ

Sống đời ngẫn ngơ

Như cây mất Gốc

Như sông mất Nguồn 

Thường hay mù mờ

Chẳng rõ đúng sai

Thường hay ngủ yên

Trong vô thường

Như lá vàng

Rơi rụng tứ phương

Mây bơ vơ

Gió lang thang

Tìm kiếm dã tràng

Làm bạn trong đời

Chẳng rõ tương lai

Tìm kiếm họa tai

Lương Tâm tàn úa

Phiền não dẫy đầy

Biết chi là đạo

Mãi gầy trầm luân

Thấy ma tưởng Phật

Sùng bái yêu tinh

Cho mình trí thức

Lại chẳng hiếu trung

Nói lời thất kính

Đối với Cha Ông

Gốc mình thời bỏ

Gốc người ta tôn thờ

Không phải dật dờ

Cũng là người khờ

Mới làm chuyện ngu ngơ

Cho mình trí thức

Lại chẳng hiếu trung

Nói lời thất kính

Đối với Cha Ông

Gốc mình thời bỏ

Gốc người ta tôn thờ

Không phải dật dờ

Cũng là người khờ

Mới làm chuyện ngu ngơ

Gốc mình thời bỏ

Gốc người ta tôn thờ

Không phải dật dờ

Cũng là người khờ

Mới làm chuyện ngu ngơ

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

485
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TIẾNG VE SẦU BUỒN

Tiếng ve nức nở

Tiếng ve sầu buồn

Sống đời giả tạm

Lạc vào đường không

Buồn người lạc Cội

Bèo dạt trôi sông 

Suốt đời giành giật

Có đó rồi không

Suốt đời xâu xé

Ác nghiệp mênh mông 

Được chi đâu

Mãn trần đều thấy

Chết rồi trắng tay

Tiếng ve nức nở

Khóc buồn cho ai

Cuộc đời qua mau

Bóng câu cửa sổ

Nước trôi qua cầu

Đến khi

Giã biệt cõi trần

Hành trang không có

Lấy gì mang theo

Từ đây

Muôn vạn kiếp sau  

Nghèo xơ nghèo xác

Đức đâu mà dùng 

Lạc vào đọa sa

Khốn khổ khốn cùng 

Làm ma làm quỷ 

Luân hồi súc sanh

Lại qua luân hồi

Cây mất Gốc

Cây mãi buồn đời

Người mất Nguồn

Người sống chơi vơi

Phước không có

Khô cằn, cuộc sống

Khi chợt tỉnh ra

Thời uổng phí thời gian

Giờ đâu còn nữa 

Lìa xa cõi trần

Hối tiếc

Cũng đã muộn màng

Tuổi đời qua mất

Đâu còn gì đâu

Buồn người

Lạc Cội bơ vơ

Lạc vào cảnh giới

Đọa sa luân hồi

Hết mong trở lại

Làm thân con người

Tiếng ve nức nở

Tiếng ve sầu buồn

*     *     *

Được chi đâu

Mãn trần đều thấy

Chết rồi trắng tay

Tiếng ve nức nở

Khóc buồn cho ai

Cuộc đời qua mau

Bóng câu cửa sổ

Nước trôi qua cầu

Đến khi

Giã biệt cõi trần

Hành trang không có

Lấy gì mang theo

Từ đây

Muôn vạn kiếp sau  

Nghèo xơ nghèo xác

Đức đâu mà dùng 

Lạc vào đọa sa

Khốn khổ khốn cùng 

Làm ma làm quỷ 

Luân hồi súc sanh

Lại qua luân hồi

Cây mất Gốc

Cây mãi buồn đời

Người mất Nguồn

Người sống chơi vơi

Phước không có

Khô cằn, cuộc sống

Khi chợt tỉnh ra

Thời uổng phí thời gian

Giờ đâu còn nữa 

Lìa xa cõi trần

Hối tếc

Cũng đã muộn màng

Tuổi đời qua mất

Đâu còn gì đâu

Buồn người

Lạc Cội bơ vơ

Lạc vào cảnh giới

Đọa sa luân hồi

Hết mong trở lại

Làm thân con người

Tiếng ve nức nở

Tiếng ve sầu buồn

Tuổi đời qua mất

Đâu còn gì đâu

Buồn người

Lạc Cội bơ vơ

Lạc vào cảnh giới

Đọa sa luân hồi

Hết mong trở lại

Làm thân con người

Tiếng ve nức nở

Tiếng ve sầu buồn

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

486
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÔI VÀ NÀNG
 

Tôi và nàng

Quê ở cách xa

Thường gặp nhau

Trên công chuyện làm ăn

Dần dần

Đi đến tình yêu 

Tôi vốn nghèo

Nàng cũng chẳng khá hơn

Nồi nào úp vung nấy

Yêu nhau vì cảm mến 

Gần nhau

Vì công việc làm

Đẹp mối duyên đầu

Tôi nàng

Đi đến thành hôn

Đã có hai con

Nhưng không biết vì sao

Tình yêu càng ngày

Càng cách xa

Xuýt mấy lần

Đi đến rã tan 

Cho đến một hôm

Nhờ qua facebook

Tôi tình cờ đọc được

Tình yêu có Đạo

Tình yêu vững bền 

Nhờ về Cội Nguồn

Hạnh phúc như xưa

Tôi mừng vui

Dẫn vợ con

Đi trên con đường

Nguồn Cội Cha Ông

Kỳ diệu thay

Mọi chuyện

Đều như thay đổi

Tình yêu

Vốn dần phai tàn

Xanh chồi trở lại

Rực hồng nở hoa 

Tôi vui mừng

Nghe tiếng chim ca

Tình yêu thắm lại

Như vừa mới yêu

*     *     *

Tôi và nàng

Quê ở cách xa

Thường gặp nhau

Trên công chuyện làm ăn

Dần dần

Đi đến tình yêu 

Tôi vốn nghèo

Nàng cũng chẳng khá hơn

Nồi nào úp vung nấy

Yêu nhau vì cảm mến 

Gần nhau

Vì công việc làm

Đẹp mối duyên đầu

Tôi nàng

Đi đến thành hôn

Đã có hai con

Nhưng không biết vì sao

Tình yêu càng ngày

Càng cách xa

Xuýt mấy lần

Đi đến rã tan 

Cho đến một hôm

Nhờ qua facebook

Tôi tình cờ đọc được

Tình yêu có Đạo

Tình yêu vững bền 

Nhờ về Cội Nguồn

Hạnh phúc như xưa

Tôi mừng vui

Dẫn vợ con

Đi trên con đường

Nguồn Cội Cha Ông

Kỳ diệu thay

Mọi chuyện

Đều như thay đổi

Tình yêu

Vốn dần phai tàn

Xanh chồi trở lại

Rực hồng nở hoa 

Tôi vui mừng

Nghe tiếng chim ca

Tình yêu thắm lại

Như vừa mới yêu

Tình yêu có Đạo

Tình yêu vững bền 

Nhờ về Cội Nguồn

Hạnh phúc như xưa

Tôi mừng vui

Dẫn vợ con

Đi trên con đường

Nguồn Cội Cha Ông

Kỳ diệu thay

Mọi chuyện

Đều như thay đổi

Tình yêu

Vốn dần phai tàn

Xanh chồi trở lại

Rực hồng nở hoa 

Tôi vui mừng

Nghe tiếng chim ca

Tình yêu thắm lại

Như vừa mới yêu

Kỳ diệu thay

Mọi chuyện

Đều như thay đổi

Tình yêu

Vốn dần phai tàn

Xanh chồi trở lại

Rực hồng nở hoa 

Tôi vui mừng

Nghe tiếng chim ca

Tình yêu thắm lại

Như vừa mới yêu

Tôi vui mừng

Nghe tiếng chim ca

Tình yêu thắm lại

Như vừa mới yêu

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

487
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÔI GẶP LẠI ANH

Tôi lại gặp anh

Người mang tin Trời

Đến với thế gian

Tôi lại gặp anh

Người anh tiên phong

Nơi đầu sóng ngọn gió

Người vẫn luôn truyền bá

Những lời trời

Đến với thế nhân

Người là Thiên Sứ

Người là bài ca

Những người hùng

Trong truyền thuyết dân gian

Đi trong lửa đạn

Đi trong núi giáo rừng gươm

Xông pha cùng mặt trận

Cứu thế độ nhân

Từ ngày vào đời

Tôi luôn kiếm tìm

Những người hùng

Và mãi theo chân 

Con đường các anh

Ôi thật là vui

Nay tôi được gặp

Người tôi mong đợi

Các anh

Là những vì sao

Là vầng trăng sáng

Đêm đêm soi đường

Những hạt kim cương

Lấp lánh oai hùng

Tôi lại gặp anh

Người anh vui tính

Thường khôi hài

Kể chuyện dân nghe

Chuyện ở đời

Chuyện về trời

Chuyện đánh đuổi ngoại xâm 

Anh sống đời trai

Giữa muôn vạn người

Tôi viết bài ca

Ca những cuộc đời

Hi sinh vì Tổ Quốc

Một đời vì quê hương

Anh là đóa hoa mai

Làm đẹp mùa xuân

Anh là đóa hoa sen

Gần bùn mà chẳng

Hôi tanh mùi bùn  

Đường khuya lối nhỏ

Tôi mời anh

Một ly trà sữa

Tỏ tấm lòng

Kính mến lâu nay

Cuộc vui nào

Rồi cũng sẽ tan

Tôi, Anh chia tay

Rồi mai đây gặp lại nhau

Nắng đẹp của bình minh

Rực hồng tươi thắm mùa xuân

*     *     *

Tôi lại gặp anh

Người anh tiên phong

Nơi đầu sóng ngọn gió

Người vẫn luôn truyền bá

Những lời trời

Đến với thế nhân

Người là Thiên Sứ

Người là bài ca

Những người hùng

Trong truyền thuyết dân gian

Đi trong lửa đạn

Đi trong núi giáo rừng gươm

Xông pha cùng mặt trận

Cứu thế độ nhân

Từ ngày vào đời

Tôi luôn kiếm tìm

Những người hùng

Và mãi theo chân 

Con đường các anh

Ôi thật là vui

Nay tôi được gặp

Người tôi mong đợi

Các anh

Là những vì sao

Là vầng trăng sáng

Đêm đêm soi đường

Những hạt kim cương

Lấp lánh oai hùng

Tôi lại gặp anh

Người anh vui tính

Thường khôi hài

Kể chuyện dân nghe

Chuyện ở đời

Chuyện về trời

Chuyện đánh đuổi ngoại xâm 

Anh sống đời trai

Giữa muôn vạn người

Tôi viết bài ca

Ca những cuộc đời

Hi sinh vì Tổ Quốc

Một đời vì quê hương

Anh là đóa hoa mai

Làm đẹp mùa xuân

Anh là đóa hoa sen

Gần bùn mà chẳng

Hôi tanh mùi bùn  

Đường khuya lối nhỏ

Tôi mời anh

Một ly trà sữa

Tỏ tấm lòng

Kính mến lâu nay

Cuộc vui nào

Rồi cũng sẽ tan

Tôi, Anh chia tay

Rồi mai đây gặp lại nhau

Nắng đẹp của bình minh

Rực hồng tươi thắm mùa xuân

Anh là đóa hoa mai

Làm đẹp mùa xuân

Anh là đóa hoa sen

Gần bùn mà chẳng

Hôi tanh mùi bùn  

Đường khuya lối nhỏ

Tôi mời anh

Một ly trà sữa

Tỏ tấm lòng

Kính mến lâu nay

Cuộc vui nào

Rồi cũng sẽ tan

Tôi, Anh chia tay

Rồi mai đây gặp lại nhau

Nắng đẹp của bình minh

Rực hồng tươi thắm mùa xuân

Tôi mời anh

Một ly trà sữa

Tỏ tấm lòng

Kính mến lâu nay

Cuộc vui nào

Rồi cũng sẽ tan

Tôi, Anh chia tay

Rồi mai đây gặp lại nhau

Nắng đẹp của bình minh

Rực hồng tươi thắm mùa xuân

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

488
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MUỐN NÓI

Đôi khi muốn nói

Với anh thật nhiều

Nhưng mà lại rồi

Chẳng đặng bao nhiêu

Nay tôi muốn nói

Với anh thật nhiều

Đường trần sắp hết

Còn chẳng bao nhiêu

Nếu mãi lao theo

Bể khổ hồng trần

Mịt mù muôn lối

Biết đường nào đi

Tiểu kiếp sắp hết

Dịch bệnh thiên tai

Dẫy đầy tai nạn

Đông, Tây, một xuồng 

Đời vô thường

Lắm rủi ít may

Lời tôi muốn nói

Với anh lâu nay

Thôi anh đừng nhắc

Cho tôi thêm buồn

Tôi mãi chần chờ

Chưa về Nguồn Cội

Tôi đã ngã ngựa

Trên đường làm ăn

Lòng tôi đau xót

Nay chẳng còn chi

Ước mơ

Còn ước mơ gì

Thế gian vô thường

Vật đổi sao dời

Có con đường nào

Mà được bình yên

Cảm ơn anh

Người anh em

Ngày tháng bên nhau

Nầy anh ơi

Mưa mưa rơi ngoài hiên

Mưa rơi triền miên

Cho ta giọt buồn 

Ước đẩm tâm hồn

Đời trần

Sàn lọc dập dồn

Nếu không nương tựa

Lấy gì vượt qua  

Những bước chân sai

Tôi với anh

Hai người bạn thân   

Chim khôn chọn cây làm tổ

Người khôn tìm chỗ nương nhờ

Không ai

Cho bằng Cha Mẹ Trời

Chiếc phao cứu vớt

Cuộc đời hai ta

Bể trần lặn lội

Nhờ Mẹ nhờ Cha

Sống đời có Gốc

Đơm hoa cuộc đời

*     *     *

Nếu mãi lao theo

Bể khổ hồng trần

Mịt mù muôn lối

Biết đường nào đi

Tiểu kiếp sắp hết

Dịch bệnh thiên tai

Dẫy đầy tai nạn

Đông, Tây, một xuồng 

Đời vô thường

Lắm rủi ít may

Lời tôi muốn nói

Với anh lâu nay

Thôi anh đừng nhắc

Cho tôi thêm buồn

Tôi mãi chần chờ

Chưa về Nguồn Cội

Tôi đã ngã ngựa

Trên đường làm ăn

Lòng tôi đau xót

Nay chẳng còn chi

Ước mơ

Còn ước mơ gì

Thế gian vô thường

Vật đổi sao dời

Có con đường nào

Mà được bình yên

Cảm ơn anh

Người anh em

Ngày tháng bên nhau

Nầy anh ơi

Mưa mưa rơi ngoài hiên

Mưa rơi triền miên

Cho ta giọt buồn 

Ước đẩm tâm hồn

Đời trần

Sàn lọc dập dồn

Nếu không nương tựa

Lấy gì vượt qua  

Những bước chân sai

Tôi với anh

Hai người bạn thân   

Chim khôn chọn cây làm tổ

Người khôn tìm chỗ nương nhờ

Không ai

Cho bằng Cha Mẹ Trời

Chiếc phao cứu vớt

Cuộc đời hai ta

Bể trần lặn lội

Nhờ Mẹ nhờ Cha

Sống đời có Gốc

Đơm hoa cuộc đời

Tôi với anh

Hai người bạn thân   

Chim khôn chọn cây làm tổ

Người khôn tìm chỗ nương nhờ

Không ai

Cho bằng Cha Mẹ Trời

Chiếc phao cứu vớt

Cuộc đời hai ta

Bể trần lặn lội

Nhờ Mẹ nhờ Cha

Sống đời có Gốc

Đơm hoa cuộc đời

Cuộc đời hai ta

Bể trần lặn lội

Nhờ Mẹ nhờ Cha

Sống đời có Gốc

Đơm hoa cuộc đời

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

489
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BẠN THÂN ƠI

Nầy bạn thân ơi

Trần gian

Chỉ là nơi cõi tạm

Đến rồi đi

Một thoáng qua mau

Xưa nay thế

Trước sau vẫn thế

Mãn trần rồi

Bỏ xác ra đi

Nầy bạn thân ơi 

Dù anh và tôi

Chức phận quyền huy

Giàu sang tột bực

Mãn trần rồi

Đều trắng đôi tay 

Sống ở đời

Giàu hay nghèo

Hơi thở không còn

Thời cũng như nhau 

Tất cả đều là không

Linh Hồn ra đi

Chẳng mang theo gì

Đó là đáp số

Đời là trường thi

Vật chất phù du

Chỉ có đạo đức

Hành trang theo mình

Nầy bạn thân ơi 

Hãy cho đi

Trang trải tấm lòng từ   

Tham lam thù hận 

Sâu dày nghiệp mang

Linh hồn sa đọa

Địa Ngục, súc sanh

Gian dối chi

Ác báo theo chân 

Đã vay phải trả

Ước muôn vạn đời 

Bạn thân ơi

Hãy về Nguồn

Trở lại cõi trời

Trần gian cõi tạm

Đến rồi lại đi

Bạn thân ơi

Toan tính mà chi

Đời là cát bụi

Hư vô cuộc đời

Chỉ có Linh Hồn

Là sống mãi thường còn

Trải vô lượng kiếp

Tới thời ngày nay

Tiền tài vật chất

Chỉ là ngoại thân

Có thời có đó

Nhưng rồi lại không 

Chỉ có đạo đức

Mới mang theo mình

Vậy nên tích đức làm lành

Chính là giác ngộ

Con đường lên tiên

Sống trên thiên giới bình yên

Vĩnh hằng sống mãi

An vui tột cùng

Đâu như

Trần thế cõi trần

Công danh sự nghiệp

Đều là phù du

*     *     *

Nầy bạn thân ơi 

Dù anh và tôi

Chức phận quyền huy

Giàu sang tột bực

Mãn trần rồi

Đều trắng đôi tay 

Sống ở đời

Giàu hay nghèo

Hơi thở không còn

Thời cũng như nhau 

Tất cả đều là không

Linh Hồn ra đi

Chẳng mang theo gì

Đó là đáp số

Đời là trường thi

Vật chất phù du

Chỉ có đạo đức

Hành trang theo mình

Nầy bạn thân ơi 

Hãy cho đi

Trang trải tấm lòng từ   

Tham lam thù hận 

Sâu dày nghiệp mang

Linh hồn sa đọa

Địa Ngục, súc sanh

Gian dối chi

Ác báo theo chân 

Đã vay phải trả

Ước muôn vạn đời 

Bạn thân ơi

Hãy về Nguồn

Trở lại cõi trời

Trần gian cõi tạm

Đến rồi lại đi

Bạn thân ơi

Toan tính mà chi

Đời là cát bụi

Hư vô cuộc đời

Chỉ có Linh Hồn

Là sống mãi thường còn

Trải vô lượng kiếp

Tới thời ngày nay

Tiền tài vật chất

Chỉ là ngoại thân

Có thời có đó

Nhưng rồi lại không 

Chỉ có đạo đức

Mới mang theo mình

Vậy nên tích đức làm lành

Chính là giác ngộ

Con đường lên tiên

Sống trên thiên giới bình yên

Vĩnh hằng sống mãi

An vui tột cùng

Đâu như

Trần thế cõi trần

Công danh sự nghiệp

Đều là phù du

Tiền tài vật chất

Chỉ là ngoại thân

Có thời có đó

Nhưng rồi lại không 

Chỉ có đạo đức

Mới mang theo mình

Vậy nên tích đức làm lành

Chính là giác ngộ

Con đường lên tiên

Sống trên thiên giới bình yên

Vĩnh hằng sống mãi

An vui tột cùng

Đâu như

Trần thế cõi trần

Công danh sự nghiệp

Đều là phù du

Đâu như

Trần thế cõi trần

Công danh sự nghiệp

Đều là phù du

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

490
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LÌA NGUỒN MÀ CHI

Lìa Nguồn mà chi

Để rồi bơ vơ

Lìa Cội mà chi

Mờ mịt lối đi

Mất Cội rồi

Lệ buồn tuôn đổ

Lạc Nguồn rồi

Khốn khổ điêu linh

Lời thiết tha

Bao lời kinh nhắc nhở

Gốc vững vàng

Thời mới nở nhành hoa

Nơi bể trần

Chính là nơi bể khổ

Người là thuyền

Người tìm chỗ tựa nương

Bến nào bằng 

Bến Cội Nguồn đậu đỗ

Dù phong ba

Người vẫn được bình yên 

Lìa Nguồn mà chi

Lìa Cội mà chi

Cây mất Gốc

Lấy gì xanh tốt

Sông mất Nguồn

Sông chết dòng sông 

Những hành trang

Nào phải là

Của cải thế gian 

Mà là Thiên Ý

Trời Cha chỉ bày

Chết đâu phải là hết

Mà đi vào

Kiếp mới thăng hoa

Hay đi vào

Kiếp mới đọa sa

Luôn vững Cội

Luôn vững Nguồn

Là đi vào bình an

Chỉ có về Nguồn

Không bao giờ thua thiệt

Chỉ có về Nguồn

Mới đem lại an vui 

Âu ca hạnh phúc

Rực rỡ tương lai

Thăng hoa cuộc đời

*     *     *

Lìa Nguồn mà chi

Để rồi bơ vơ

Lìa Cội mà chi

Mờ mịt lối đi

Mất Cội rồi

Lệ buồn tuôn đổ

Lạc Nguồn rồi

Khốn khổ điêu linh

Lời thiết tha

Bao lời kinh nhắc nhở

Gốc vững vàng

Thời mới nở nhành hoa

Nơi bể trần

Chính là nơi bể khổ

Người là thuyền

Người tìm chỗ tựa nương

Bến nào bằng 

Bến Cội Nguồn đậu đỗ

Dù phong ba

Người vẫn được bình yên 

Lìa Nguồn mà chi

Lìa Cội mà chi

Cây mất Gốc

Lấy gì xanh tốt

Sông mất Nguồn

Sông chết dòng sông 

Những hành trang

Nào phải là

Của cải thế gian 

Mà là Thiên Ý

Trời Cha chỉ bày

Chết đâu phải là hết

Mà đi vào

Kiếp mới thăng hoa

Hay đi vào

Kiếp mới đọa sa

Luôn vững Cội

Luôn vững Nguồn

Là đi vào bình an

Chỉ có về Nguồn

Không bao giờ thua thiệt

Chỉ có về Nguồn

Mới đem lại an vui 

Âu ca hạnh phúc

Rực rỡ tương lai

Thăng hoa cuộc đời

Chết đâu phải là hết

Mà đi vào

Kiếp mới thăng hoa

Hay đi vào

Kiếp mới đọa sa

Luôn vững Cội

Luôn vững Nguồn

Là đi vào bình an

Chỉ có về Nguồn

Không bao giờ thua thiệt

Chỉ có về Nguồn

Mới đem lại an vui 

Âu ca hạnh phúc

Rực rỡ tương lai

Thăng hoa cuộc đời

Chỉ có về Nguồn

Mới đem lại an vui 

Âu ca hạnh phúc

Rực rỡ tương lai

Thăng hoa cuộc đời

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

491
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CUỘC TÌNH ĐÔI TA

Cuộc tình đôi ta

Đẹp như ngàn hoa

Nhờ theo Nguồn Cội

Không rời Ông Cha

Như thuyền có bến

Như gấm thêu hoa

Dù đời nghèo khó

Dù đời phong ba

Tình yêu vẫn đẹp

Khốn khổ vượt qua

Sống trong hạnh phúc

Dù là thiếu thốn

Cuộc tình thần tiên

Chuyện tình đôi ta

Nhờ Gốc không xa

Nhờ Nguồn không bỏ

Tình mãi nở hoa

Thủy chung, chung thủy

Bền vững keo sơn

Trên con đường trần

Ta mãi bên ta

Anh ơi

Con đường ngày xưa

Bách Việt Văn Lang

Chung đường Nguồn Cội

Hạnh phúc biết bao

Trai gái yêu nhau

Răng long đầu bạc

Đường trần chung hiệp

Gian khổ có nhau

Ôi đẹp làm sao

Tình yêu chung hội

Tình yêu chung thuyền 

An vui cuộc sống

Nụ cười trên môi

Tình yêu có Tổ

Tình yêu có Tông

Thuận buồm xuôi gió

Biết bao đẹp lành 

Ai đâu thể ngờ

Cuộc tình đôi ta

Đi trên Nguồn Cội

Đẹp như ngàn hoa

*     *     *

Cuộc tình đôi ta

Đẹp như ngàn hoa

Nhờ theo Nguồn Cội

Không rời Ông Cha

Như thuyền có bến

Như gấm thêu hoa

Dù đời nghèo khó

Dù đời phong ba

Tình yêu vẫn đẹp

Khốn khổ vượt qua

Sống trong hạnh phúc

Dù là thiếu thốn

Cuộc tình thần tiên

Chuyện tình đôi ta

Nhờ Gốc không xa

Nhờ Nguồn không bỏ

Tình mãi nở hoa

Thủy chung, chung thủy

Bền vững keo sơn

Trên con đường trần

Ta mãi bên ta

Anh ơi

Con đường ngày xưa

Bách Việt Văn Lang

Chung đường Nguồn Cội

Hạnh phúc biết bao

Trai gái yêu nhau

Răng long đầu bạc

Đường trần chung hiệp

Gian khổ có nhau

Ôi đẹp làm sao

Tình yêu chung hội

Tình yêu chung thuyền 

An vui cuộc sống

Nụ cười trên môi

Tình yêu có Tổ

Tình yêu có Tông

Thuận buồm xuôi gió

Biết bao đẹp lành 

Ai đâu thể ngờ

Cuộc tình đôi ta

Đi trên Nguồn Cội

Đẹp như ngàn hoa

Ôi đẹp làm sao

Tình yêu chung hội

Tình yêu chung thuyền 

An vui cuộc sống

Nụ cười trên môi

Tình yêu có Tổ

Tình yêu có Tông

Thuận buồm xuôi gió

Biết bao đẹp lành 

Ai đâu thể ngờ

Cuộc tình đôi ta

Đi trên Nguồn Cội

Đẹp như ngàn hoa

Ai đâu thể ngờ

Cuộc tình đôi ta

Đi trên Nguồn Cội

Đẹp như ngàn hoa

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

492
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KHỔ VÌ AI

Anh biết chăng anh

Biết bao năm

Em khổ vì ai

Em khóc vì ai

Khóc cho tình đời

Khóc cho người mình yêu

Cứ mãi sai lầm

Chạy theo

Ngoại Đạo Tà Ma

Bỏ Cội bỏ Nguồn

Bỏ Ông bỏ Cha 

Ngôi nhà tình yêu

Biết bao năm

Thành đống tro tàn

Tình yêu lịm tắt

Chẳng còn lửa yêu

Em muốn kêu lên

Cho thấu tận trời xanh

Cho anh hiểu thấu

Cho anh quay đầu

Đừng như

Những kẻ lạc Nguồn

Như thuyền không bến

Lạc loài chơi vơi

Như loài hoa ngắn ngủi

Sớm nở tối tàn

Cuộc đời phù du

Anh ơi

Thuở xưa

Mình yêu nhau

Tuy chưa về Nguồn

Nhưng lòng

Vẫn tôn thờ nước non

Nay anh vì lợi danh

Chạy theo ngoại bang

Bán rẻ lòng hiếu trung

Anh xa lần vợ con

Quên đi lòng chung thủy

Thề non hẹn tình

Hôm nay

Anh bỏ quê hương

Bỏ ngôi nhà nhỏ

Quạnh hiu tháng ngày

Trăng nước bạc màu

Khốn khổ u sầu

Anh có biết không

Anh là mây khói

Biến tan bầu trời

Dù sao

Nước Việt Quê mình

Vẫn hơn cuộc sống

Bồng bềnh lưu vong  

Nhiều khi em cố quên

Nhưng càng chuốc lấy

Ưu tư ưu phiền

Đã trót

Thành vợ thành chồng

Đường trần chung bước

Sao làm khổ nhau 

Tỉnh lại đi anh

Tỉnh lại đi anh

Trở về Nguồn Cội

Quay lại chung sống

Với gia đình chúng ta

Đi trên

Con đường Nguồn Cội

Trở lại Quê trời

Trở lại Quê Cha

Trọn tình trọn nghĩa hai Ta 

*     *     *

Anh biết chăng anh

Biết bao năm

Em khổ vì ai

Em khóc vì ai

Khóc cho tình đời

Khóc cho người mình yêu

Cứ mãi sai lầm

Chạy theo

Ngoại Đạo Tà Ma

Bỏ Cội bỏ Nguồn

Bỏ Ông bỏ Cha 

Ngôi nhà tình yêu

Biết bao năm

Thành đống tro tàn

Tình yêu lịm tắt

Chẳng còn lửa yêu

Em muốn kêu lên

Cho thấu tận trời xanh

Cho anh hiểu thấu

Cho anh quay đầu

Đừng như

Những kẻ lạc Nguồn

Như thuyền không bến

Lạc loài chơi vơi

Như loài hoa ngắn ngủi

Sớm nở tối tàn

Cuộc đời phù du

Anh ơi

Thuở xưa

Mình yêu nhau

Tuy chưa về Nguồn

Nhưng lòng

Vẫn tôn thờ nước non

Nay anh vì lợi danh

Chạy theo ngoại bang

Bán rẻ lòng hiếu trung

Anh xa lần vợ con

Quên đi lòng chung thủy

Thề non hẹn tình

Hôm nay

Anh bỏ quê hương

Bỏ ngôi nhà nhỏ

Quạnh hiu tháng ngày

Trăng nước bạc màu

Khốn khổ u sầu

Anh có biết không

Anh là mây khói

Biến tan bầu trời

Dù sao

Nước Việt Quê mình

Vẫn hơn cuộc sống

Bồng bềnh lưu vong  

Nhiều khi em cố quên

Nhưng càng chuốc lấy

Ưu tư ưu phiền

Đã trót

Thành vợ thành chồng

Đường trần chung bước

Sao làm khổ nhau 

Tỉnh lại đi anh

Tỉnh lại đi anh

Trở về Nguồn Cội

Quay lại chung sống

Với gia đình chúng ta

Đi trên

Con đường Nguồn Cội

Trở lại Quê trời

Trở lại Quê Cha

Trọn tình trọn nghĩa hai Ta 

Dù sao

Nước Việt Quê mình

Vẫn hơn cuộc sống

Bồng bềnh lưu vong  

Nhiều khi em cố quên

Nhưng càng chuốc lấy

Ưu tư ưu phiền

Đã trót

Thành vợ thành chồng

Đường trần chung bước

Sao làm khổ nhau 

Tỉnh lại đi anh

Tỉnh lại đi anh

Trở về Nguồn Cội

Quay lại chung sống

Với gia đình chúng ta

Đi trên

Con đường Nguồn Cội

Trở lại Quê trời

Trở lại Quê Cha

Trọn tình trọn nghĩa hai Ta 

Tỉnh lại đi anh

Tỉnh lại đi anh

Trở về Nguồn Cội

Quay lại chung sống

Với gia đình chúng ta

Đi trên

Con đường Nguồn Cội

Trở lại Quê trời

Trở lại Quê Cha

Trọn tình trọn nghĩa hai Ta 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

493
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TIẾNG HÁT
QUÊ HƯƠNG

Em hát đi

Hát cho đời vui mãi

Em hát đi

Hát cho xuân lại về

Miên man tình người

Cho cuộc đời

Thắm sắc hương hoa

Cho bình minh

Rộn tiếng chim ca

Hát nữa đi em

Cho quên nỗi buồn

Cho bao cuộc tình

Vẫn còn lênh đênh

Tìm nơi bến đậu

Trọn tình yêu thương

Hát cho những người

Không quên Cội Nguồn 

Lá rụng về Cội

Biết đường lên tiên

Hát như dòng suối

Hát mãi liên miên

Hát không ngừng

Hát như mây trời

Bay khắp nhân gian

Hát cho non nước

Phủ khắp màu xanh

Đơm hoa kết trái

Yên bình, bình yên 

Nước non nầy

Nhớ mãi về em

Lời ca

Theo gió bay xa

Bay khắp thế giới

Bay lên thiên đàng

Chư thiên

Nghe rõ nghe ràng

Trần gian giờ có

Giọng vàng lời ca

Lá trên cây

Cũng nghe say sưa

Lá vàng rơi rụng

Tìm ai lá vàng 

Tìm người

Con cháu Tiên Rồng

Lời ca tiếng hát

Đêm về mùa xuân

Tiếng hát quê hương

*     *     *

Em hát đi

Hát cho đời vui mãi

Em hát đi

Hát cho xuân lại về

Miên man tình người

Cho cuộc đời

Thắm sắc hương hoa

Cho bình minh

Rộn tiếng chim ca

Hát nữa đi em

Cho quên nỗi buồn

Cho bao cuộc tình

Vẫn còn lênh đênh

Tìm nơi bến đậu

Trọn tình yêu thương

Hát cho những người

Không quên Cội Nguồn 

Lá rụng về Cội

Biết đường lên tiên

Hát như dòng suối

Hát mãi liên miên

Hát không ngừng

Hát như mây trời

Bay khắp nhân gian

Hát cho non nước

Phủ khắp màu xanh

Đơm hoa kết trái

Yên bình, bình yên 

Nước non nầy

Nhớ mãi về em

Lời ca

Theo gió bay xa

Bay khắp thế giới

Bay lên thiên đàng

Chư thiên

Nghe rõ nghe ràng

Trần gian giờ có

Giọng vàng lời ca

Lá trên cây

Cũng nghe say sưa

Lá vàng rơi rụng

Tìm ai lá vàng 

Tìm người

Con cháu Tiên Rồng

Lời ca tiếng hát

Đêm về mùa xuân

Tiếng hát quê hương

Nước non nầy

Nhớ mãi về em

Lời ca

Theo gió bay xa

Bay khắp thế giới

Bay lên thiên đàng

Chư thiên

Nghe rõ nghe ràng

Trần gian giờ có

Giọng vàng lời ca

Lá trên cây

Cũng nghe say sưa

Lá vàng rơi rụng

Tìm ai lá vàng 

Tìm người

Con cháu Tiên Rồng

Lời ca tiếng hát

Đêm về mùa xuân

Tiếng hát quê hương

Chư thiên

Nghe rõ nghe ràng

Trần gian giờ có

Giọng vàng lời ca

Lá trên cây

Cũng nghe say sưa

Lá vàng rơi rụng

Tìm ai lá vàng 

Tìm người

Con cháu Tiên Rồng

Lời ca tiếng hát

Đêm về mùa xuân

Tiếng hát quê hương

Lá vàng rơi rụng

Tìm ai lá vàng 

Tìm người

Con cháu Tiên Rồng

Lời ca tiếng hát

Đêm về mùa xuân

Tiếng hát quê hương

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

494
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TA HÃY CÙNG ĐI

Đi, ta hãy cùng đi

Đi về Nguồn Cội

Cha Trời phù hộ

Mẹ Trời chở che

Đi Làm theo lời dạy

Quốc Tổ anh linh

Cứu thế độ nhân

Làm nên tên tuổi

Việt Nam lẫy lừng

Đi, ta hãy cùng đi

Truyền bá kinh luân

Lời Trời rao giảng

Khắp trong nhân loài

Để cho

Cuộc sống xanh chồi

Xanh mầm chủ nghĩa

Đại Đồng bình minh

Cuộc đời nầy

Thế gian nầy

Là chốn trường thi

Ta cứ đi

Và ta cứ thi

Trổ tài trổ đức

Cứu nguy nhân loài

Làm cho

Thay đổi cuộc đời

Hướng về Nguồn Cội

Phản hồi quê tiên

Đi, ta hãy cùng đi

Xóa tan nô lệ

Trả quyền tự do

Những quyền

Tạo hóa ban cho

Không ai

Có quyền xâm phạm 

Tạo hóa ban cho những quyền

Đi, ta đi truyền

Thiên Ý lời Trời

Khắp cùng trái đất

Khắp thời năm châu 

Làm cho

Nhân Loại siêu sanh 

Về trời sống mãi

An vui thiên đàng

Không còn sa đọa

Không còn tử sanh 

Ta là Thiên Sứ

Chúa, Thánh, Phật, Tiên.

Truyền trao Văn Hóa

Đem lại điềm lành

Mang lại niềm vui

Khắp địa cầu

Bốn bể năm châu 

Ta đi

Trong ánh ban mai

Truyền trao Thiên Ý

Đắp xây hòa bình

Trần gian

Biến thành thiên đàng

An vui hạnh phúc

Ngập tràn an vui

*     *     *

Cuộc đời nầy

Thế gian nầy

Là chốn trường thi

Ta cứ đi

Và ta cứ thi

Trổ tài trổ đức

Cứu nguy nhân loài

Làm cho

Thay đổi cuộc đời

Hướng về Nguồn Cội

Phản hồi quê tiên

Đi, ta hãy cùng đi

Xóa tan nô lệ

Trả quyền tự do

Những quyền

Tạo hóa ban cho

Không ai

Có quyền xâm phạm 

Tạo hóa ban cho những quyền

Đi, ta đi truyền

Thiên Ý lời Trời

Khắp cùng trái đất

Khắp thời năm châu 

Làm cho

Nhân Loại siêu sanh 

Về trời sống mãi

An vui thiên đàng

Không còn sa đọa

Không còn tử sanh 

Ta là Thiên Sứ

Chúa, Thánh, Phật, Tiên.

Truyền trao Văn Hóa

Đem lại điềm lành

Mang lại niềm vui

Khắp địa cầu

Bốn bể năm châu 

Ta đi

Trong ánh ban mai

Truyền trao Thiên Ý

Đắp xây hòa bình

Trần gian

Biến thành thiên đàng

An vui hạnh phúc

Ngập tràn an vui

Ta là Thiên Sứ

Chúa, Thánh, Phật, Tiên.

Truyền trao Văn Hóa

Đem lại điềm lành

Mang lại niềm vui

Khắp địa cầu

Bốn bể năm châu 

Ta đi

Trong ánh ban mai

Truyền trao Thiên Ý

Đắp xây hòa bình

Trần gian

Biến thành thiên đàng

An vui hạnh phúc

Ngập tràn an vui

Ta đi

Trong ánh ban mai

Truyền trao Thiên Ý

Đắp xây hòa bình

Trần gian

Biến thành thiên đàng

An vui hạnh phúc

Ngập tràn an vui

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

495
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THÔI RỒI

Thôi rồi

Ta chẳng còn gì

Kể từ khi

Rẽ lối sang đường

Anh theo ngoại đạo

Em về Cội Nguồn

Đường em em đi

Đường anh anh đi

Cúi mặt nhìn nhau

Trong phút chia ly

Tôi không thể đi

Theo đường ngoại đạo

Con đường phản bội

Truyền thống Ông Cha

Như cây mất Gốc

Tả tơi lá cành

Tôi thề

Trung, Hiếu một lòng

Dù trong dù đục

Ao nhà vẫn hơn

Tôi, không thể theo anh

Vì anh lạc Cội

Vì anh lạc Nguồn 

Anh mãi chạy theo

Dục vọng tầm thường

Ảo ảnh phù du 

Còn gì nữa đâu

Yêu thương xưa

Như nước trôi qua cầu

Như đàn trổi cung sầu 

Chỉ còn

Là con số không

Kỷ niệm xưa

Bỏ ngỏ trôi sông

Còn lại đống tro tàn

Bay theo gió theo mây

Thôi rồi

Ta chẳng còn chi

Để khỏi bơ vơ

Tôi trở về Nguồn Cội

Xây lại ước mơ

Thay vào nỗi cô đơn 

Kinh, Thơ, Triết, Truyện

Tháng năm bạn đời

Và Tôi

Cảm thấy yên bình

Bình yên cuộc sống

Nhìn về tương lai

Mãn trần

Trở lại quê tiên

Xa lìa mộng ảo

Đảo điên cuộc trần

*     *     *

Thôi rồi

Ta chẳng còn gì

Kể từ khi

Rẽ lối sang đường

Anh theo ngoại đạo

Em về Cội Nguồn

Đường em em đi

Đường anh anh đi

Cúi mặt nhìn nhau

Trong phút chia ly

Tôi không thể đi

Theo đường ngoại đạo

Con đường phản bội

Truyền thống Ông Cha

Như cây mất Gốc

Tả tơi lá cành

Tôi thề

Trung, Hiếu một lòng

Dù trong dù đục

Ao nhà vẫn hơn

Tôi, không thể theo anh

Vì anh lạc Cội

Vì anh lạc Nguồn 

Anh mãi chạy theo

Dục vọng tầm thường

Ảo ảnh phù du 

Còn gì nữa đâu

Yêu thương xưa

Như nước trôi qua cầu

Như đàn trổi cung sầu 

Chỉ còn

Là con số không

Kỷ niệm xưa

Bỏ ngỏ trôi sông

Còn lại đống tro tàn

Bay theo gió theo mây

Thôi rồi

Ta chẳng còn chi

Để khỏi bơ vơ

Tôi trở về Nguồn Cội

Xây lại ước mơ

Thay vào nỗi cô đơn 

Kinh, Thơ, Triết, Truyện

Tháng năm bạn đời

Và Tôi

Cảm thấy yên bình

Bình yên cuộc sống

Nhìn về tương lai

Mãn trần

Trở lại quê tiên

Xa lìa mộng ảo

Đảo điên cuộc trần

Thôi rồi

Ta chẳng còn chi

Để khỏi bơ vơ

Tôi trở về Nguồn Cội

Xây lại ước mơ

Thay vào nỗi cô đơn 

Kinh, Thơ, Triết, Truyện

Tháng năm bạn đời

Và Tôi

Cảm thấy yên bình

Bình yên cuộc sống

Nhìn về tương lai

Mãn trần

Trở lại quê tiên

Xa lìa mộng ảo

Đảo điên cuộc trần

Và Tôi

Cảm thấy yên bình

Bình yên cuộc sống

Nhìn về tương lai

Mãn trần

Trở lại quê tiên

Xa lìa mộng ảo

Đảo điên cuộc trần

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

496
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CUỘC SỐNG THẦN TIÊN

Em muốn kể anh nghe

Về Cội Nguồn ta đó

Như cây luôn có Gốc

Như sông luôn vững Nguồn

Tình yêu luôn mặn nồng

Tốt Đạo đẹp đời

Cuộc sống của hai ta

Sống an vui hạnh phúc

Cội Nguồn nên chớ xa

Tình yêu luôn kết trái

Tình yêu luôn đơm hoa

Hai Ta mãi kề nhau

Chồng ca vợ xướng

Sống an lành

Sống hạnh phúc an vui

Em ngâm thơ

Anh đọc kinh kể chuyện

Món ăn tinh thần

Khỏe mạnh hồn linh

Nơi trần gian

Chỉ là nơi cõi tạm

Chốn trường đời

Tiến hóa linh Căn 

Mãn hồng trần

Trở lại

Thiên giới quê hương

Em muốn kể anh nghe

Lạc Cội Nguồn

Là đi vào tăm tối

Như cây mất Gốc

Đảo điên cuộc đời

Nơi bể trần

Thuyền không bến đậu

Mãi thời lênh đênh 

Một mảnh đời vô định

Biết về đâu

Biết về đâu

Tương lai mờ mịt

Lạc vào u minh

Nơi Cội Nguồn

Đường về trời rộng mở

Mãn kiếp trần

Hồn trở lại thiên bang

Em thèm nghe

Lời văn, thơ, kinh, sử

Lời Trời Cha

Tôn quý chẳng gì hơn

Em thèm nghe

Những lời anh kể

Về Tiên Rồng

Uy dũng những oai linh

Em muốn kề bên anh

Kề bên nhau mãi mãi

Sánh vai nhau

Cùng chung bước Vượt Lên

Cùng rẽ mây

Bay về Nguồn hạnh phúc

Những tháng năm

Sống cuộc sống Thần Tiên

Những tháng năm

Sống cuộc sống bình yên

*     *     *

Em ngâm thơ

Anh đọc kinh kể chuyện

Món ăn tinh thần

Khỏe mạnh hồn linh

Nơi trần gian

Chỉ là nơi cõi tạm

Chốn trường đời

Tiến hóa linh Căn 

Mãn hồng trần

Trở lại

Thiên giới quê hương

Em muốn kể anh nghe

Lạc Cội Nguồn

Là đi vào tăm tối

Như cây mất Gốc

Đảo điên cuộc đời

Nơi bể trần

Thuyền không bến đậu

Mãi thời lênh đênh 

Một mảnh đời vô định

Biết về đâu

Biết về đâu

Tương lai mờ mịt

Lạc vào u minh

Nơi Cội Nguồn

Đường về trời rộng mở

Mãn kiếp trần

Hồn trở lại thiên bang

Em thèm nghe

Lời văn, thơ, kinh, sử

Lời Trời Cha

Tôn quý chẳng gì hơn

Em thèm nghe

Những lời anh kể

Về Tiên Rồng

Uy dũng những oai linh

Em muốn kề bên anh

Kề bên nhau mãi mãi

Sánh vai nhau

Cùng chung bước Vượt Lên

Cùng rẽ mây

Bay về Nguồn hạnh phúc

Những tháng năm

Sống cuộc sống Thần Tiên

Những tháng năm

Sống cuộc sống bình yên

Em thèm nghe

Những lời anh kể

Về Tiên Rồng

Uy dũng những oai linh

Em muốn kề bên anh

Kề bên nhau mãi mãi

Sánh vai nhau

Cùng chung bước Vượt Lên

Cùng rẽ mây

Bay về Nguồn hạnh phúc

Những tháng năm

Sống cuộc sống Thần Tiên

Những tháng năm

Sống cuộc sống bình yên

Em muốn kề bên anh

Kề bên nhau mãi mãi

Sánh vai nhau

Cùng chung bước Vượt Lên

Cùng rẽ mây

Bay về Nguồn hạnh phúc

Những tháng năm

Sống cuộc sống Thần Tiên

Những tháng năm

Sống cuộc sống bình yên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

497
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DẤU ẤN NGÀY XƯA

Tôi lại đi theo

Theo bước Cha Ông

Dấu ấn ngày xưa

Rồng Tiên hùng khí

Dậy núi rền vang

Gót mòn

Tìm ánh hào quang

Bao nhiêu kỳ tích

Vẻ vang giống nòi

Tôi lại đi theo

Với con đường xưa

Vua Hùng truyền dạy

Làm nên hào hùng

Phổ truyền chân lý

Lẫy lừng anh linh

Dựng dậy hồn thiêng

Rạng danh con cháu

Vinh hoa Lạc Hồng

Đâu như ngày nay

Lạnh lùng truyền thống

Mãi lặng im

Khom lưng cúi đầu

Hướng ngoại để rồi

Khiếp sợ ngoại xâm

Lũ ác ma

Chiếm đất liền

Biển đảo quê hương

Dân tình mất Gốc

Dẫy đầy thê lương

Ai bỏ Cội Nguồn

Chạy theo ngoại bang

Còn tôi thì không

Vẫn mãi đi trên

Con đường Cha Ông

Đi theo dấu ấn

Rền vang Tiên Rồng

Cội Nguồn mình tôi

Dù bước chân lẽ loi 

Tôi vẫn mãi đi

Không hề thối lui 

Tìm lại ánh hào quang

Con cháu Việt Nam

Nỗi niềm

Câu chuyện tâm tư

Vui buồn kể lể

Buồn, vui, cuộc đời

Rồng Tiên dấu ấn

Vẫn còn đâu đây

Tôi lại đi theo

Theo bước Cha Ông

Vua Hùng Quốc Tổ

Chờ trông con hiền 

*     *     *

Tôi lại đi theo

Theo bước Cha Ông

Dấu ấn ngày xưa

Rồng Tiên hùng khí

Dậy núi rền vang

Gót mòn

Tìm ánh hào quang

Bao nhiêu kỳ tích

Vẻ vang giống nòi

Tôi lại đi theo

Với con đường xưa

Vua Hùng truyền dạy

Làm nên hào hùng

Phổ truyền chân lý

Lẫy lừng anh linh

Dựng dậy hồn thiêng

Rạng danh con cháu

Vinh hoa Lạc Hồng

Đâu như ngày nay

Lạnh lùng truyền thống

Mãi lặng im

Khom lưng cúi đầu

Hướng ngoại để rồi

Khiếp sợ ngoại xâm

Lũ ác ma

Chiếm đất liền

Biển đảo quê hương

Dân tình mất Gốc

Dẫy đầy thê lương

Ai bỏ Cội Nguồn

Chạy theo ngoại bang

Còn tôi thì không

Vẫn mãi đi trên

Con đường Cha Ông

Đi theo dấu ấn

Rền vang Tiên Rồng

Cội Nguồn mình tôi

Dù bước chân lẽ loi 

Tôi vẫn mãi đi

Không hề thối lui 

Tìm lại ánh hào quang

Con cháu Việt Nam

Nỗi niềm

Câu chuyện tâm tư

Vui buồn kể lể

Buồn, vui, cuộc đời

Rồng Tiên dấu ấn

Vẫn còn đâu đây

Tôi lại đi theo

Theo bước Cha Ông

Vua Hùng Quốc Tổ

Chờ trông con hiền 

Ai bỏ Cội Nguồn

Chạy theo ngoại bang

Còn tôi thì không

Vẫn mãi đi trên

Con đường Cha Ông

Đi theo dấu ấn

Rền vang Tiên Rồng

Cội Nguồn mình tôi

Dù bước chân lẽ loi 

Tôi vẫn mãi đi

Không hề thối lui 

Tìm lại ánh hào quang

Con cháu Việt Nam

Nỗi niềm

Câu chuyện tâm tư

Vui buồn kể lể

Buồn, vui, cuộc đời

Rồng Tiên dấu ấn

Vẫn còn đâu đây

Tôi lại đi theo

Theo bước Cha Ông

Vua Hùng Quốc Tổ

Chờ trông con hiền 

Nỗi niềm

Câu chuyện tâm tư

Vui buồn kể lể

Buồn, vui, cuộc đời

Rồng Tiên dấu ấn

Vẫn còn đâu đây

Tôi lại đi theo

Theo bước Cha Ông

Vua Hùng Quốc Tổ

Chờ trông con hiền 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

498
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TIỄN NHAU ĐI

Cứ mỗi lần

Nhìn thiên hạ 

Tiễn nhau đi

Và tôi tự hỏi

Đến khi lượt mình

Cuộc đời trần

Là thế ấy

Không chừa một ai

Vua, quan, giàu sang

Bần hèn, khốn khó

Lần lượt ra đi 

Nằm yên nghỉ dưới mồ

Chẳng còn gì

Tay trắng, trắng tay

Một nỗi buồn

Dâng trong hồn ta

Tham để làm gì

Hận thù mà chi

Trần gian cõi tạm

Có chi của mình

Ai rồi cũng già

Ai rồi cũng chết

Nhà cửa bỏ lại hết

Người thân cũng chia ly

Ra đi mãi mãi ra đi

Không bao giờ trở lại

Nghĩ đến chi sang giàu

Nghĩ đến chi hận thù

Trước khi lìa trần

Tất cả trả lại cho trần

Tất cả đều là

Con số không

Những thứ mang theo

Ấy là quả nghiệp

Luân hồi vạn nẻo

Khốn cùng lao đao

Nhất là nghiệp ác

Khốn khổ biết bao 

Thiên hạ dắt nhau

Vào đường âm u

Gây nhiều tội ác

Hồn linh đọa đày

Xã hội ngày nào

Cũng có người rời trần gian

Những gì họ mang

Chỉ toàn là nghiệp

Phải đâu tiền bạc

Chức phận quyền huy 

Nghĩ đến mình

Thấy mà buồn

Chỉ là sớm muộn mà thôi

Cũng rời khỏi trần gian

Con người tiễn nhau

Lần lượt ra đi

Xác thời bỏ lại

Nhưng Linh Hồn về đâu

Nếu không về Cội

Biết đâu đường về

Thiên giới cũng gần

Nào phải xa xăm

Về Nguồn là đến

Siêu sanh cõi trời

Còn sống

Thời đã lo rồi

Hành trang nghiệp thiện

Yên lòng ra đi

*     *     *

Tham để làm gì

Hận thù mà chi

Trần gian cõi tạm

Có chi của mình

Ai rồi cũng già

Ai rồi cũng chết

Nhà cửa bỏ lại hết

Người thân cũng chia ly

Ra đi mãi mãi ra đi

Không bao giờ trở lại

Nghĩ đến chi sang giàu

Nghĩ đến chi hận thù

Trước khi lìa trần

Tất cả trả lại cho trần

Tất cả đều là

Con số không

Những thứ mang theo

Ấy là quả nghiệp

Luân hồi vạn nẻo

Khốn cùng lao đao

Nhất là nghiệp ác

Khốn khổ biết bao 

Thiên hạ dắt nhau

Vào đường âm u

Gây nhiều tội ác

Hồn linh đọa đày

Xã hội ngày nào

Cũng có người rời trần gian

Những gì họ mang

Chỉ toàn là nghiệp

Phải đâu tiền bạc

Chức phận quyền huy 

Nghĩ đến mình

Thấy mà buồn

Chỉ là sớm muộn mà thôi

Cũng rời khỏi trần gian

Con người tiễn nhau

Lần lượt ra đi

Xác thời bỏ lại

Nhưng Linh Hồn về đâu

Nếu không về Cội

Biết đâu đường về

Thiên giới cũng gần

Nào phải xa xăm

Về Nguồn là đến

Siêu sanh cõi trời

Còn sống

Thời đã lo rồi

Hành trang nghiệp thiện

Yên lòng ra đi

Con người tiễn nhau

Lần lượt ra đi

Xác thời bỏ lại

Nhưng Linh Hồn về đâu

Nếu không về Cội

Biết đâu đường về

Thiên giới cũng gần

Nào phải xa xăm

Về Nguồn là đến

Siêu sanh cõi trời

Còn sống

Thời đã lo rồi

Hành trang nghiệp thiện

Yên lòng ra đi

Còn sống

Thời đã lo rồi

Hành trang nghiệp thiện

Yên lòng ra đi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

499
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HỐI TIẾC

Duyên tình cờ

Tôi ngồi bên nàng

Nhìn người ta hạnh phúc

Tay trong tay

Dạo theo bãi cát 

Dưới ánh nắng chiều

Thật ngọt ngào

Không gì hạnh phúc hơn

Nhớ lại khi xưa

Kỷ niệm hai chúng mình

Cũng ngọt ngào

Như mía lùi

Ngọt như mật ong

Tay trong tay

Dạo nơi công viên

Đẹp như cánh hoa lan

Cũng thường dạo chơi

Trên bãi cát nầy

Nghe sóng vỗ rì rào

Tình yêu

Đẹp tựa bài thơ

Khung trời xanh

Đầy những ước mơ

Nhưng vì anh nghèo

Mà chia cắt đôi ta

Từ đó không gặp nhau

Còn anh lặn lội

Để quên đường tình

Anh về Nguồn Cội

Tựa nương Cha Trời

Và từ đây

Vơi bớt nỗi buồn

Được Trời phù hộ

Làm nên ăn ra

Mẹ Trời che chở

Thăng hoa cuộc đời

Anh cũng đà có vợ

Người con gái hiền lành

Chung cùng Nguồn Cội

Đường trần có nhau

Phải chi ngày đó

Em về Nguồn cùng anh

Cha Mẹ Trời chở che

Thời hai ta

Đã nên duyên vợ chồng

Thật là buồn

Hối tiếc cho đời em

Một chàng trai

Đức tánh hiền lương

Lại hiếu trung

Theo con đường Cha Ông

Giờ em vẫn chưa có ai

Chỉ là người cô đơn

Chúc anh sống an vui

Bên người mình yêu 

Không còn hối tiếc như em

*     *     *

Duyên tình cờ

Tôi ngồi bên nàng

Nhìn người ta hạnh phúc

Tay trong tay

Dạo theo bãi cát 

Dưới ánh nắng chiều

Thật ngọt ngào

Không gì hạnh phúc hơn

Nhớ lại khi xưa

Kỷ niệm hai chúng mình

Cũng ngọt ngào

Như mía lùi

Ngọt như mật ong

Tay trong tay

Dạo nơi công viên

Đẹp như cánh hoa lan

Cũng thường dạo chơi

Trên bãi cát nầy

Nghe sóng vỗ rì rào

Tình yêu

Đẹp tựa bài thơ

Khung trời xanh

Đầy những ước mơ

Nhưng vì anh nghèo

Mà chia cắt đôi ta

Từ đó không gặp nhau

Còn anh lặn lội

Để quên đường tình

Anh về Nguồn Cội

Tựa nương Cha Trời

Và từ đây

Vơi bớt nỗi buồn

Được Trời phù hộ

Làm nên ăn ra

Mẹ Trời che chở

Thăng hoa cuộc đời

Anh cũng đà có vợ

Người con gái hiền lành

Chung cùng Nguồn Cội

Đường trần có nhau

Phải chi ngày đó

Em về Nguồn cùng anh

Cha Mẹ Trời chở che

Thời hai ta

Đã nên duyên vợ chồng

Thật là buồn

Hối tiếc cho đời em

Một chàng trai

Đức tánh hiền lương

Lại hiếu trung

Theo con đường Cha Ông

Giờ em vẫn chưa có ai

Chỉ là người cô đơn

Chúc anh sống an vui

Bên người mình yêu 

Không còn hối tiếc như em

Phải chi ngày đó

Em về Nguồn cùng anh

Cha Mẹ Trời chở che

Thời hai ta

Đã nên duyên vợ chồng

Thật là buồn

Hối tiếc cho đời em

Một chàng trai

Đức tánh hiền lương

Lại hiếu trung

Theo con đường Cha Ông

Giờ em vẫn chưa có ai

Chỉ là người cô đơn

Chúc anh sống an vui

Bên người mình yêu 

Không còn hối tiếc như em

Thật là buồn

Hối tiếc cho đời em

Một chàng trai

Đức tánh hiền lương

Lại hiếu trung

Theo con đường Cha Ông

Giờ em vẫn chưa có ai

Chỉ là người cô đơn

Chúc anh sống an vui

Bên người mình yêu 

Không còn hối tiếc như em

Giờ em vẫn chưa có ai

Chỉ là người cô đơn

Chúc anh sống an vui

Bên người mình yêu 

Không còn hối tiếc như em

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

500
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THUỞ ẤY LÂU RỒI

Thuở ấy lâu rồi

Cái thời

Bách Việt Văn Lang

Con cháu Tiên Rồng

Hòa hợp đại đồng

Sống chung đoàn kết

An vui hạnh phúc

Vững bền dài lâu

Cái thời

Bách Việt ra đời 

Âu ca an lạc

Thái bình âu ca

Cái thời 

Rực rỡ biết bao

Dân giàu nước mạnh

Đỉnh cao yên bình

Cái thời

Quốc Tổ Vua Hùng

Nước non chung một

Ngọn cờ Rồng Tiên 

Cái thời

Phật, Thánh, Thần, Tiên

Nước non cực lạc

An vui phúc lành

Cái thời

Không có chiến tranh

Chỉ lo phát triển

Văn minh con người

Nghề nào

Cũng rạng cũng ngời

Thi nhau hưởng phúc

Cuộc đời lên mây

Sống đời

No ấm vui chơi

Đuổi ong bắt bướm

Rong chơi thả diều

Đàn ca sáo thổi

Rộn ràng thôn quê

Lời ru

Điệu cổ ca dao

Hò khoan điệu hát

Đổi trao tâm tình

Tuy thuở ấy lâu rồi

Vẫn còn lưu mãi

Trong đời mai sau

Bây giờ

Cũng thế mà thôi

Noi theo truyền thống

Cha Ông sống còn

Lịch sử và Cội Nguồn

Là nơi chỗ đứng

Sanh tồn nước non

Những ai

Chẳng nhớ lãng quên

Trở thành mất Gốc

Lênh đênh cuộc đời

Đau xót

Cho những con người

Quên Nguồn bỏ Cội

Hết rồi hiếu trung

Đường trần

Lạc lối bơ vơ

Cây đà mất Gốc

Xác xơ thân cành

Sống trong

Giấc mộng đêm dài

Mãn trần sa đọa

Luân hồi vạn kiếp ức năm

*     *     *

Cái thời

Bách Việt ra đời 

Âu ca an lạc

Thái bình âu ca

Cái thời 

Rực rỡ biết bao

Dân giàu nước mạnh

Đỉnh cao yên bình

Cái thời

Quốc Tổ Vua Hùng

Nước non chung một

Ngọn cờ Rồng Tiên 

Cái thời

Phật, Thánh, Thần, Tiên

Nước non cực lạc

An vui phúc lành

Cái thời

Không có chiến tranh

Chỉ lo phát triển

Văn minh con người

Nghề nào

Cũng rạng cũng ngời

Thi nhau hưởng phúc

Cuộc đời lên mây

Sống đời

No ấm vui chơi

Đuổi ong bắt bướm

Rong chơi thả diều

Đàn ca sáo thổi

Rộn ràng thôn quê

Lời ru

Điệu cổ ca dao

Hò khoan điệu hát

Đổi trao tâm tình

Tuy thuở ấy lâu rồi

Vẫn còn lưu mãi

Trong đời mai sau

Bây giờ

Cũng thế mà thôi

Noi theo truyền thống

Cha Ông sống còn

Lịch sử và Cội Nguồn

Là nơi chỗ đứng

Sanh tồn nước non

Những ai

Chẳng nhớ lãng quên

Trở thành mất Gốc

Lênh đênh cuộc đời

Đau xót

Cho những con người

Quên Nguồn bỏ Cội

Hết rồi hiếu trung

Đường trần

Lạc lối bơ vơ

Cây đà mất Gốc

Xác xơ thân cành

Sống trong

Giấc mộng đêm dài

Mãn trần sa đọa

Luân hồi vạn kiếp ức năm

Bây giờ

Cũng thế mà thôi

Noi theo truyền thống

Cha Ông sống còn

Lịch sử và Cội Nguồn

Là nơi chỗ đứng

Sanh tồn nước non

Những ai

Chẳng nhớ lãng quên

Trở thành mất Gốc

Lênh đênh cuộc đời

Đau xót

Cho những con người

Quên Nguồn bỏ Cội

Hết rồi hiếu trung

Đường trần

Lạc lối bơ vơ

Cây đà mất Gốc

Xác xơ thân cành

Sống trong

Giấc mộng đêm dài

Mãn trần sa đọa

Luân hồi vạn kiếp ức năm

Đau xót

Cho những con người

Quên Nguồn bỏ Cội

Hết rồi hiếu trung

Đường trần

Lạc lối bơ vơ

Cây đà mất Gốc

Xác xơ thân cành

Sống trong

Giấc mộng đêm dài

Mãn trần sa đọa

Luân hồi vạn kiếp ức năm

Sống trong

Giấc mộng đêm dài

Mãn trần sa đọa

Luân hồi vạn kiếp ức năm

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

501
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ANH THƯƠNG
CÔ NÀO
 

Thời nay

Không ngày thời đêm 

Thường lên Facebook

Đến nơi tận nhà

Nhịp cầu kết nối

Khắp là năm châu

Tôi không ngại gì

Chào hỏi vài câu

Đào, mai, sen, cúc

Hoa nào cũng xinh

Lan, cải, hướng dương

Trăm loài hoa khác

Cũng thường gặp nhau

Trước lạ sau quen

Dù là Phương Đông

Hay là Phương Tây

Chỉ cấn nhấp chuột

Thấy nhau tức thời

Những người tôi thích

Dù là

Xa tận chân trời 

Phương Tây tôi cũng đến

Huống chi là Phương Đông

Chỉ cần nhấp chuột là xong

Nhịp cầu kết nối

Facebook hàng đêm

Đào nhắn lời cho tôi

Có vợ rồi hay chưa

Hay còn

Cưa kéo cò cưa

Kéo qua kéo lại

Chưa xong mệt nhừ 

Mai xin hỏi

Người bạn đang tìm

Đường tình

Đã mọc cái đuôi

Hay là đã có

Cái chuôi bóng đè

Sen tranh thủ

Cúc xen vào

Người trông đẹp xấu

Thấp, lùn, béo, cao

Đào, mai

Nào kém thua ai

Hỏi người bạn mới

Tiêu xài được bao

Dư thừa

Hay chỉ đủ tiêu

Để em tính toán

Mới theo anh về

Hướng dương

Càng lại liều mình

Em đây đã ế

Thiêu rồi mãi hâm

Hâm chín

Quá lứa cho không

Anh nào thả thính

Thì em theo liền 

Lựa đi

Anh lựa cô nào

Đào, Mai, Sen, Cúc

Lan, Hồng, Tầm Xuân

Hay là

Hoa Cải, Hướng Dương

Một Cô

Thời được Cô thương

Nhiều Cô thời ngủ

Chồng heo chồng gà

Ý a a ý, y à

Thời nay là thế

Dễ mà gặp nhau

*     *     *

Thời nay

Không ngày thời đêm 

Thường lên Facebook

Đến nơi tận nhà

Nhịp cầu kết nối

Khắp là năm châu

Tôi không ngại gì

Chào hỏi vài câu

Đào, mai, sen, cúc

Hoa nào cũng xinh

Lan, cải, hướng dương

Trăm loài hoa khác

Cũng thường gặp nhau

Trước lạ sau quen

Dù là Phương Đông

Hay là Phương Tây

Chỉ cấn nhấp chuột

Thấy nhau tức thời

Những người tôi thích

Dù là

Xa tận chân trời 

Phương Tây tôi cũng đến

Huống chi là Phương Đông

Chỉ cần nhấp chuột là xong

Nhịp cầu kết nối

Facebook hàng đêm

Đào nhắn lời cho tôi

Có vợ rồi hay chưa

Hay còn

Cưa kéo cò cưa

Kéo qua kéo lại

Chưa xong mệt nhừ 

Mai xin hỏi

Người bạn đang tìm

Đường tình

Đã mọc cái đuôi

Hay là đã có

Cái chuôi bóng đè

Sen tranh thủ

Cúc xen vào

Người trông đẹp xấu

Thấp, lùn, béo, cao

Đào, mai

Nào kém thua ai

Hỏi người bạn mới

Tiêu xài được bao

Dư thừa

Hay chỉ đủ tiêu

Để em tính toán

Mới theo anh về

Hướng dương

Càng lại liều mình

Em đây đã ế

Thiêu rồi mãi hâm

Hâm chín

Quá lứa cho không

Anh nào thả thính

Thì em theo liền 

Lựa đi

Anh lựa cô nào

Đào, Mai, Sen, Cúc

Lan, Hồng, Tầm Xuân

Hay là

Hoa Cải, Hướng Dương

Một Cô

Thời được Cô thương

Nhiều Cô thời ngủ

Chồng heo chồng gà

Ý a a ý, y à

Thời nay là thế

Dễ mà gặp nhau

Nhịp cầu kết nối

Facebook hàng đêm

Đào nhắn lời cho tôi

Có vợ rồi hay chưa

Hay còn

Cưa kéo cò cưa

Kéo qua kéo lại

Chưa xong mệt nhừ 

Mai xin hỏi

Người bạn đang tìm

Đường tình

Đã mọc cái đuôi

Hay là đã có

Cái chuôi bóng đè

Sen tranh thủ

Cúc xen vào

Người trông đẹp xấu

Thấp, lùn, béo, cao

Đào, mai

Nào kém thua ai

Hỏi người bạn mới

Tiêu xài được bao

Dư thừa

Hay chỉ đủ tiêu

Để em tính toán

Mới theo anh về

Hướng dương

Càng lại liều mình

Em đây đã ế

Thiêu rồi mãi hâm

Hâm chín

Quá lứa cho không

Anh nào thả thính

Thì em theo liền 

Lựa đi

Anh lựa cô nào

Đào, Mai, Sen, Cúc

Lan, Hồng, Tầm Xuân

Hay là

Hoa Cải, Hướng Dương

Một Cô

Thời được Cô thương

Nhiều Cô thời ngủ

Chồng heo chồng gà

Ý a a ý, y à

Thời nay là thế

Dễ mà gặp nhau

Lựa đi

Anh lựa cô nào

Đào, Mai, Sen, Cúc

Lan, Hồng, Tầm Xuân

Hay là

Hoa Cải, Hướng Dương

Một Cô

Thời được Cô thương

Nhiều Cô thời ngủ

Chồng heo chồng gà

Ý a a ý, y à

Thời nay là thế

Dễ mà gặp nhau

Một Cô

Thời được Cô thương

Nhiều Cô thời ngủ

Chồng heo chồng gà

Ý a a ý, y à

Thời nay là thế

Dễ mà gặp nhau

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

502
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỈNH ĐI, MỘNG TRẦN
 

Còn gì giờ đây

Khi ác nghiệp

Bao vây linh hồn

Mộng đời phù du

Tai họa bám theo

Khốn khổ điêu linh

Đường đời trần gian

Của cải vinh hoa

Chỉ là giả tạm 

Còn gì đâu

Khi hồn lìa khỏi xác

Còn chỉ là nghiệp ác

Linh hồn mang theo

Đi vào đọa sa

Sống ở đời

Nơi cuộc trần

Ai giác ngộ

Thời thoát siêu

Ai còn mê

Thời sa đọa

Súc sanh ngục tù 

Đời còn gì vui hơn

Trong giây phút về Nguồn

Đời còn gì buồn hơn

Khi xa lìa Nguồn Cội

Đi vào mất Gốc

Ngọn héo cành khô

Dù đời còn nghèo

Mà vững Nguồn vững Cội

Còn hơn sang giàu 

Lặn lội bơ vơ

Nghèo mà an lành

Cuộc sống vẫn vui 

Sống có Nguồn 

Vững vàng chỗ dựa

Cha Mẹ Trời

Che chở, chở che

Ban cho phúc lành

Thoát khỏi họa tai

Ôi duyên lành

Ức muôn đời tu luyện

Nên kiếp nầy

Mới gần được Trời Cha

Con xin khắc ghi

Ơn sâu lời dạy

Thiện chăm lo

Tội ác lìa xa

Mong nhân loài

Hãy trở về Nguồn Cội

Hãy nhận nhìn

Nguồn Cội của chính ta

Chánh Thân Chánh Mẫu tối cao

An vui hạnh phúc

Không sao nghĩ bàn

Đường trần

Lạc Cội lạc Nguồn

Coi như chấm hết

Con đường thoát siêu

Mãi mê

Tìm kiếm hư vinh

Tháng năm lặn lội

Ra công nhọc nhằn

Đến khi

Gần đất xa trời

Mới hay tất cả

Chỉ là trắng tay

Hồn linh

Mờ mịt bơ vơ

Lạc vào sanh tử

Khốn nguy Linh Hồn

Tỉnh đi

Nhân loại hồng trần

Về Nguồn về Cội

Về trời tiêu diêu

*     *     *

Sống ở đời

Nơi cuộc trần

Ai giác ngộ

Thời thoát siêu

Ai còn mê

Thời sa đọa

Súc sanh ngục tù 

Đời còn gì vui hơn

Trong giây phút về Nguồn

Đời còn gì buồn hơn

Khi xa lìa Nguồn Cội

Đi vào mất Gốc

Ngọn héo cành khô

Dù đời còn nghèo

Mà vững Nguồn vững Cội

Còn hơn sang giàu 

Lặn lội bơ vơ

Nghèo mà an lành

Cuộc sống vẫn vui 

Sống có Nguồn 

Vững vàng chỗ dựa

Cha Mẹ Trời

Che chở, chở che

Ban cho phúc lành

Thoát khỏi họa tai

Ôi duyên lành

Ức muôn đời tu luyện

Nên kiếp nầy

Mới gần được Trời Cha

Con xin khắc ghi

Ơn sâu lời dạy

Thiện chăm lo

Tội ác lìa xa

Mong nhân loài

Hãy trở về Nguồn Cội

Hãy nhận nhìn

Nguồn Cội của chính ta

Chánh Thân Chánh Mẫu tối cao

An vui hạnh phúc

Không sao nghĩ bàn

Đường trần

Lạc Cội lạc Nguồn

Coi như chấm hết

Con đường thoát siêu

Mãi mê

Tìm kiếm hư vinh

Tháng năm lặn lội

Ra công nhọc nhằn

Đến khi

Gần đất xa trời

Mới hay tất cả

Chỉ là trắng tay

Hồn linh

Mờ mịt bơ vơ

Lạc vào sanh tử

Khốn nguy Linh Hồn

Tỉnh đi

Nhân loại hồng trần

Về Nguồn về Cội

Về trời tiêu diêu

Mãi mê

Tìm kiếm hư vinh

Tháng năm lặn lội

Ra công nhọc nhằn

Đến khi

Gần đất xa trời

Mới hay tất cả

Chỉ là trắng tay

Hồn linh

Mờ mịt bơ vơ

Lạc vào sanh tử

Khốn nguy Linh Hồn

Tỉnh đi

Nhân loại hồng trần

Về Nguồn về Cội

Về trời tiêu diêu

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

503
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỪ BIỆT NHAU

Từ biệt nhau

Anh ra đi

Tìm kiếm những ước mơ

Tôi ở lại

Trông chờ tin anh

Nhìn nhau lần cuối

Nước mắt tuôn rơi

Nước mắt chia đôi

Bóng anh khuất dần

Đường trần giông tố

Bến bờ là đâu

Tôi chợt thấy đau

Đau cho số kiếp

Ngăn đôi đường tình

Em mãi trông chờ

Sau đó bặt tin

Không thư không từ

Nhớ anh vô vàng

Nhớ anh muôn ngàn

Lệ nhòa đêm thâu

Mong đợi người về

Mong đợi biết bao

Vào một đêm sương

Có người trai hồi hương

Báo tin thật buồn

Tin anh tại nạn

Lao động công trường

Và anh bỏ mạng

Không còn thế gian

Tôi ngẹn ngào

Đau xót vô cùng

Tha thiết gọi tên anh

Từ đó tôi về Nguồn

Hàng đêm nguyện cầu

Cha Trời Mẹ Trời

Siêu độ hồn linh

Và tôi chú tâm

Tìm đọc kinh thơ

Và từ đây

Tôi hiểu thấu trần gian

Chỉ là nơi cõi tạm

Đến rồi lại đi

Tình yêu

Cũng chỉ là duyên

Hết duyên tự nó

Chia ly tách rời 

Mấy mươi năm cõi đời

Bằng mấy mươi ngày

Chốn non tiên

Cầu cho Hồn Anh

Trở lại Cội Nguồn

Ta lại gặp nhau

Ở thế giới bên kia

Người anh đã đi xa

*     *     *

Từ biệt nhau

Anh ra đi

Tìm kiếm những ước mơ

Tôi ở lại

Trông chờ tin anh

Nhìn nhau lần cuối

Nước mắt tuôn rơi

Nước mắt chia đôi

Bóng anh khuất dần

Đường trần giông tố

Bến bờ là đâu

Tôi chợt thấy đau

Đau cho số kiếp

Ngăn đôi đường tình

Em mãi trông chờ

Sau đó bặt tin

Không thư không từ

Nhớ anh vô vàng

Nhớ anh muôn ngàn

Lệ nhòa đêm thâu

Mong đợi người về

Mong đợi biết bao

Vào một đêm sương

Có người trai hồi hương

Báo tin thật buồn

Tin anh tại nạn

Lao động công trường

Và anh bỏ mạng

Không còn thế gian

Tôi ngẹn ngào

Đau xót vô cùng

Tha thiết gọi tên anh

Từ đó tôi về Nguồn

Hàng đêm nguyện cầu

Cha Trời Mẹ Trời

Siêu độ hồn linh

Và tôi chú tâm

Tìm đọc kinh thơ

Và từ đây

Tôi hiểu thấu trần gian

Chỉ là nơi cõi tạm

Đến rồi lại đi

Tình yêu

Cũng chỉ là duyên

Hết duyên tự nó

Chia ly tách rời 

Mấy mươi năm cõi đời

Bằng mấy mươi ngày

Chốn non tiên

Cầu cho Hồn Anh

Trở lại Cội Nguồn

Ta lại gặp nhau

Ở thế giới bên kia

Người anh đã đi xa

Tình yêu

Cũng chỉ là duyên

Hết duyên tự nó

Chia ly tách rời 

Mấy mươi năm cõi đời

Bằng mấy mươi ngày

Chốn non tiên

Cầu cho Hồn Anh

Trở lại Cội Nguồn

Ta lại gặp nhau

Ở thế giới bên kia

Người anh đã đi xa

Cầu cho Hồn Anh

Trở lại Cội Nguồn

Ta lại gặp nhau

Ở thế giới bên kia

Người anh đã đi xa

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

504
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
PHẢI ĐI
ĐÚNG ĐƯỜNG

Dân tộc Việt Nam

Con cháu Rồng Tiên

Dân Tộc anh linh

Mấy nghìn năm 

Không kém thông minh

Không kém đạo đức

Không  kém hiểu biết

Luôn ra sức phấn đấu

Luôn ra sức làm ăn

Thế mà

Luôn mãi tối tăm

Luôn là lạc hậu

Đi vào chậm phát triển

Ấy là do đâu

Do đi sai đường lạc Cội

Rơi vào đường tai họa

Đi vào mất Gốc

Cành khô ngọn héo

Tương tàn, nô lệ, chiến tranh

Xảy ra cảnh

Mạnh được yếu thua

Luôn rơi

Vào cảnh độc tài

Kìm hảm sự phát triển

Trong thể chế xin cho

Dân thời lo

Quan thời no

Giả sử

Dân tộc Việt Nam

Con cháu Tiên Rồng

Không lạc Cội lạc Nguồn

Thời không có cảnh

Chiến tranh tương tàn

Nồi da nấu thịt

Lụn tàn văn minh

Mà là phát triển

Tiến hóa cạnh tranh

Công bằng bình đẳng

Thi nhau làm giàu

Văn Minh

Hiến Pháp đứng đầu

Luật Pháp, Đạo Pháp

Ngôi nhà mái chung

Không phân giai cấp

Ai cũng như ai

Tự do phát triển

Tự do làm ăn

Hợp pháp hợp Hiến

Đúng quyền Công Dân 

Tự nhiên 

Lạc hậu lùi xa

Ấm no hạnh phúc

Âu ca sang giàu

Thành công do mình

Đi trên con đường

Quy luật thành công

Đi trên con đường

Mất Gốc quên Tổ bỏ Tông

Đi vào thất bại

Tiêu vong cơ đồ 

Dù cho

Thông minh cở nào

Tài nguyên phong phú

Dồi dào cũng tiêu 

Đi sai

Định luật thành công

Như cây mất Gốc

Như sông mất Nguồn

Thành bại

Là ở con đường

Phải đâu Dân Tộc

Ngu hèn, hèn ngu

Huống chi

Con cháu Rồng Tiên

Thông minh tột đỉnh

Anh Linh con Trời

Chỉ cần

Đi đúng con đường

Thời Gà cũng hóa

Phượng Hoàng khó chi

*     *     *

Dân tộc Việt Nam

Con cháu Rồng Tiên

Dân Tộc anh linh

Mấy nghìn năm 

Không kém thông minh

Không kém đạo đức

Không  kém hiểu biết

Luôn ra sức phấn đấu

Luôn ra sức làm ăn

Thế mà

Luôn mãi tối tăm

Luôn là lạc hậu

Đi vào chậm phát triển

Ấy là do đâu

Do đi sai đường lạc Cội

Rơi vào đường tai họa

Đi vào mất Gốc

Cành khô ngọn héo

Tương tàn, nô lệ, chiến tranh

Xảy ra cảnh

Mạnh được yếu thua

Luôn rơi

Vào cảnh độc tài

Kìm hảm sự phát triển

Trong thể chế xin cho

Dân thời lo

Quan thời no

Giả sử

Dân tộc Việt Nam

Con cháu Tiên Rồng

Không lạc Cội lạc Nguồn

Thời không có cảnh

Chiến tranh tương tàn

Nồi da nấu thịt

Lụn tàn văn minh

Mà là phát triển

Tiến hóa cạnh tranh

Công bằng bình đẳng

Thi nhau làm giàu

Văn Minh

Hiến Pháp đứng đầu

Luật Pháp, Đạo Pháp

Ngôi nhà mái chung

Không phân giai cấp

Ai cũng như ai

Tự do phát triển

Tự do làm ăn

Hợp pháp hợp Hiến

Đúng quyền Công Dân 

Tự nhiên 

Lạc hậu lùi xa

Ấm no hạnh phúc

Âu ca sang giàu

Thành công do mình

Đi trên con đường

Quy luật thành công

Đi trên con đường

Mất Gốc quên Tổ bỏ Tông

Đi vào thất bại

Tiêu vong cơ đồ 

Dù cho

Thông minh cở nào

Tài nguyên phong phú

Dồi dào cũng tiêu 

Đi sai

Định luật thành công

Như cây mất Gốc

Như sông mất Nguồn

Thành bại

Là ở con đường

Phải đâu Dân Tộc

Ngu hèn, hèn ngu

Huống chi

Con cháu Rồng Tiên

Thông minh tột đỉnh

Anh Linh con Trời

Chỉ cần

Đi đúng con đường

Thời Gà cũng hóa

Phượng Hoàng khó chi

Luôn rơi

Vào cảnh độc tài

Kìm hảm sự phát triển

Trong thể chế xin cho

Dân thời lo

Quan thời no

Giả sử

Dân tộc Việt Nam

Con cháu Tiên Rồng

Không lạc Cội lạc Nguồn

Thời không có cảnh

Chiến tranh tương tàn

Nồi da nấu thịt

Lụn tàn văn minh

Mà là phát triển

Tiến hóa cạnh tranh

Công bằng bình đẳng

Thi nhau làm giàu

Văn Minh

Hiến Pháp đứng đầu

Luật Pháp, Đạo Pháp

Ngôi nhà mái chung

Không phân giai cấp

Ai cũng như ai

Tự do phát triển

Tự do làm ăn

Hợp pháp hợp Hiến

Đúng quyền Công Dân 

Tự nhiên 

Lạc hậu lùi xa

Ấm no hạnh phúc

Âu ca sang giàu

Thành công do mình

Đi trên con đường

Quy luật thành công

Đi trên con đường

Mất Gốc quên Tổ bỏ Tông

Đi vào thất bại

Tiêu vong cơ đồ 

Dù cho

Thông minh cở nào

Tài nguyên phong phú

Dồi dào cũng tiêu 

Đi sai

Định luật thành công

Như cây mất Gốc

Như sông mất Nguồn

Thành bại

Là ở con đường

Phải đâu Dân Tộc

Ngu hèn, hèn ngu

Huống chi

Con cháu Rồng Tiên

Thông minh tột đỉnh

Anh Linh con Trời

Chỉ cần

Đi đúng con đường

Thời Gà cũng hóa

Phượng Hoàng khó chi

Thành bại

Là ở con đường

Phải đâu Dân Tộc

Ngu hèn, hèn ngu

Huống chi

Con cháu Rồng Tiên

Thông minh tột đỉnh

Anh Linh con Trời

Chỉ cần

Đi đúng con đường

Thời Gà cũng hóa

Phượng Hoàng khó chi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

505
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DĨ HÒA
VI QUÝ

Vốn từ lâu

Tôi về Nguồn Cội

Theo đường lành

Quên đi thù hận

Tâm hồn nhẹ tênh 

Nhưng thật ra

Đời có gì tồn tại

Cảnh tuồn đời

Tựa như giấc chiêm bao

Đời tất cả

Chỉ là mây là khói

Đầy phủ phàng

Rốt cuộc chẳng ra sao

Ôi đường trần

Mãi trôi về quá khứ

Biết bao oan trái

Nhớ để mà làm chi

Kiếp đời người

Thoáng chốc cũng qua mau

Suốt cuộc đời

Mãi vùi đầu tìm kiếm

Có được rồi

Sau tất cả đều không

Sự hận thù

Chỉ là gieo nghiệp trầm luân

Niềm cảm xúc

Cho những gì tỉnh giấc

Trở về Nguồn

Để quá khứ trôi luôn 

Những niềm vui

Khi con thuyền cập bến

Đời an vui

Khi bờ giác đã qua

Đã về Nguồn

Thời cuộc đời tươi sáng

Vui lẽ Đạo

Theo Thiên Ý Trời Cha

Đời tựa nương

Sống cuộc đời có Gốc

Mãn trần rồi

Hồn siêu thoát lên tiên

Sống cuộc sống

An vui niềm vĩnh cửu

Hận mà chi

Nơi trần thế đảo điên

Hận mà chi

Quá khứ để trôi luôn

*     *     *

Vốn từ lâu

Tôi về Nguồn Cội

Theo đường lành

Quên đi thù hận

Tâm hồn nhẹ tênh 

Nhưng thật ra

Đời có gì tồn tại

Cảnh tuồn đời

Tựa như giấc chiêm bao

Đời tất cả

Chỉ là mây là khói

Đầy phủ phàng

Rốt cuộc chẳng ra sao

Ôi đường trần

Mãi trôi về quá khứ

Biết bao oan trái

Nhớ để mà làm chi

Kiếp đời người

Thoáng chốc cũng qua mau

Suốt cuộc đời

Mãi vùi đầu tìm kiếm

Có được rồi

Sau tất cả đều không

Sự hận thù

Chỉ là gieo nghiệp trầm luân

Niềm cảm xúc

Cho những gì tỉnh giấc

Trở về Nguồn

Để quá khứ trôi luôn 

Những niềm vui

Khi con thuyền cập bến

Đời an vui

Khi bờ giác đã qua

Đã về Nguồn

Thời cuộc đời tươi sáng

Vui lẽ Đạo

Theo Thiên Ý Trời Cha

Đời tựa nương

Sống cuộc đời có Gốc

Mãn trần rồi

Hồn siêu thoát lên tiên

Sống cuộc sống

An vui niềm vĩnh cửu

Hận mà chi

Nơi trần thế đảo điên

Hận mà chi

Quá khứ để trôi luôn

Những niềm vui

Khi con thuyền cập bến

Đời an vui

Khi bờ giác đã qua

Đã về Nguồn

Thời cuộc đời tươi sáng

Vui lẽ Đạo

Theo Thiên Ý Trời Cha

Đời tựa nương

Sống cuộc đời có Gốc

Mãn trần rồi

Hồn siêu thoát lên tiên

Sống cuộc sống

An vui niềm vĩnh cửu

Hận mà chi

Nơi trần thế đảo điên

Hận mà chi

Quá khứ để trôi luôn

Sống cuộc sống

An vui niềm vĩnh cửu

Hận mà chi

Nơi trần thế đảo điên

Hận mà chi

Quá khứ để trôi luôn

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

HẾT QUYỂN 4
MỜI XEM TIẾP QUYỂN 5

CAO ĐỨC THẮNG