QUỐC BẢO CHÂN KINH

----------O----------

 

 

 

LONG HOA

THI TẬP

CA - NHẠC

 

Quyển 5

 

 

 

 

 

 

THIÊN ẤN - THIÊN BÚT

 

GÒ HỘI - ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI, 2022

 

 

 

 

Cao Đức Thắng

-------------O-------------


 

QUYỂN 5

506 - LUẬT TRỜI

507 - VỀ NGUỒN CÙNG VỚI EM

508 - MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

509 - KIẾP ĐỜI TRẦN

510 - VIẾT GÌ ĐÂY

511 - SAY MÙI ĐẠO

512 - TRỔI KHÚC MÙA XUÂN

513 - BỜ GIÁC

514 - ĐẸP MÃI QUÊ HƯƠNG

515 - ĐẤT MẸ QUÊ MÌNH

516 - CẢM ƠN ĐỜI

517 - TÌNH YÊU VỮNG BỀN

518 - THỜI GIAN QUÝ HƠN VÀNG BẠC

519 - CÓ MỘT NƠI

520 - NHÂN CÁCH SỐNG

521 - KHÔNG GÌ HƠN ĐƯỢC CỘI NGUỒN

522 - TẠ ƠN NGƯỜI

523 - KHÔN GÌ

524 - CUỒNG NGÔNG NGÔNG CUỒNG

525 - VỀ ĐÂU TA BIẾT VỀ ĐÂU

526 - ĐÂU NGỜ

527 - RỒNG - TIÊN

528 - MẶT TRỜI VĂN HÓA

529 - KIẾP NGƯỜI

530 - TÌNH YÊU LẠC LỐI

531 - BUỒN MÀ LÀM CHI

532 - CẢM ƠN NGƯỜI TÌNH

533 - ANH ĐÃ TRỞ VỀ

534 - CHUYỆN TÌNH TRONG MƯA

535 - MỐI TÌNH ĐẸP MÃI

536 - CHUYỆN NGÀY XƯA

537 - TRẢI NGHIỆM CUỘC ĐỜI

538 - TÌNH YÊU CHUNG ĐƯỜNG

539 - VỀ VỚI CHA ÔNG

540 - ĐỜI TRẦN GIAN

541 - CUỘC ĐỜI

542 - TỈNH ĐI MỘNG TRẦN

543 - RẠNG NGỜI MUÔN THU

544 - VIỆT NAM HAI TIẾNG THIÊNG LIÊNG

545 - TỈNH MỘNG VỀ NGUỒN

546 - LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

547 - VIỆT NAM ĐỔI MỚI

548 - THEO AI CHO BẰNG

549 - NGỌT NGÀO THÂN THƯƠNG

550 - VIỆT NAM LẪY LỪNG

551 - SẼ CÓ MỘT NGÀY

552 - CHUNG SỨC ĐỒNG LÒNG

553 - TỈNH THỨC CHO MAU

554 - THIỆN LÀ GÌ

555 - ÁC LÀ GÌ

556 - DUYÊN PHẦN

557 - MAU LÊN

558 - DÁNG HÌNH VIỆT NAM

559 - VIỆT NAM

560 - ĐẸP LÀNH ÁNH SAO

561 - ĐẸP LÀNH BIẾT BAO

562 - GIA ĐÌNH VIỆT NAM

563 - ĐẸP MÃI VĂN LANG

564 - DUYÊN ĐỊNH DO TRỜI

565 - EM THẤY KHÔNG

566 - TỈNH NGỘ TRỒNG CÂY ĐỨC

567 - LỜI ANH DẠY RĂN

568 - VỀ ĐÂU

569 - VỀ ĐI ANH EM

570 - SỰ TÍCH TRẦU CAU

571 - DÃ TRÀNG

572 - DÒNG SÔNG THIÊN

573 - CHÚ CUỘI CUNG TRĂNG

574 - KHÓC MÀ LÀM CHI

575 - ĐỜI LÀ CÕI TẠM

576 - ĂN KHẾ TRẢ VÀNG

577 - XIN BỎ LẠI

578 - KHÔNG BAO GIỜ

579 - HỒN TRƯƠNG BA DA HÀNG THỊT

580 - EM CHỈ ĐI TÌM

581 - TÌM LẠI CHÍNH MÌNH

582 - TÚ YÊN GIÁNG KIỀU

583 - CHIỀU BUỒN

584 - ĐỜI ĐỜI BÊN NHAU

585 - THÁNH GIÓNG

586 - CÒN GÌ NỮA ĐÂU

587 - EM ĐÂU CÓ NGỜ

588 - ĐI VÀO BẤT TỬ

589 - TỰ MÌNH HẠI TA

590 - TÌM VỀ DĨ VÃNG

591 - ĐIÊN RỒ RỒ ĐIÊN

592 - QUẢ BÁO

593 - ĐẠI ÁC ĐẠI TỘI

594 - THẬT LẠ ĐỜI

595 - THEO NHẦM QUỶ DỮ

596 - CÁI ĐẠO TÀ MA

597 - HÃY BỎ TÀ ĐẠO

598 - TÁNH NÀO TẬT NẤY

599 - LINH HỒN YÊU MA

600 - ĐỪNG HÒNG

601 - PHẬT MA PHẬT QUỶ

602 - NGHỊCH THIÊN

603 - PHÁ TAN ÂM MƯU

604 - BA XẠO

605 - THEO CHI LŨ QUỶ TÀ MA

 

 

 

 

QUYỂN 5

506
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LUẬT TRỜI

Gốc vững

Cành lá tốt xanh

Cha Mẹ hiền lành

Con cháu giàu sang

Đời Cha

Ăn mặn ác gian

Đời con khát nước

Họa mang khốn cùng

Vuông tròn

Nào phải ai bày

Mà là Đại Đạo

Của trời dạy cho

Có ăn

Thời mới có no

Cha lành Mẹ thiện

Cháu con sáng bừng

Ở trong

Vũ trụ đất trời

Thuận Thiên thời mãi

An lành an vui

Vững Gốc

Cành lá tốt tươi

Đơm hoa kết trái

Sum suê cuộc đời

Gốc mất

Tơi tả lá cành

Xác xơ trơ trọi

Gập ghềnh lao đao

Đời trần

Như khói tựa mây

Thấy đó mất đó

Có chi lâu bền

Của trần

Trả lại cho trần

Giàu sang cho mấy

Rốt cùng trắng tay

Cái gì

Mới thật của ta

Đó là nghiệp quả

Do ta tạo thành

Thiện thời

Trở lại thiên đàng

Ác thời sa đọa

Ngục hình âm ti

Nghĩ đời

Càng nghĩ có chi

Giàu nghèo giả tạm

Ở nơi cuộc trần

Vua, quan

Dân dã thấp hèn

Chỉ là giả tạm

Mãn trần còn đâu

Luật Trời

Luôn mãi phân minh

Gieo gì gặt nấy

Phải nên dè chừng

*     *     *

Gốc vững

Cành lá tốt xanh

Cha Mẹ hiền lành

Con cháu giàu sang

Đời Cha

Ăn mặn ác gian

Đời con khát nước

Họa mang khốn cùng

Vuông tròn

Nào phải ai bày

Mà là Đại Đạo

Của trời dạy cho

Có ăn

Thời mới có no

Cha lành Mẹ thiện

Cháu con sáng bừng

Ở trong

Vũ trụ đất trời

Thuận Thiên thời mãi

An lành an vui

Vững Gốc

Cành lá tốt tươi

Đơm hoa kết trái

Sum suê cuộc đời

Gốc mất

Tơi tả lá cành

Xác xơ trơ trọi

Gập ghềnh lao đao

Đời trần

Như khói tựa mây

Thấy đó mất đó

Có chi lâu bền

Của trần

Trả lại cho trần

Giàu sang cho mấy

Rốt cùng trắng tay

Cái gì

Mới thật của ta

Đó là nghiệp quả

Do ta tạo thành

Thiện thời

Trở lại thiên đàng

Ác thời sa đọa

Ngục hình âm ti

Nghĩ đời

Càng nghĩ có chi

Giàu nghèo giả tạm

Ở nơi cuộc trần

Vua, quan

Dân dã thấp hèn

Chỉ là giả tạm

Mãn trần còn đâu

Luật Trời

Luôn mãi phân minh

Gieo gì gặt nấy

Phải nên dè chừng

*     *     *

Vững Gốc

Cành lá tốt tươi

Đơm hoa kết trái

Sum suê cuộc đời

Gốc mất

Tơi tả lá cành

Xác xơ trơ trọi

Gập ghềnh lao đao

Đời trần

Như khói tựa mây

Thế đó mất đó

Có chi lâu bền

Của trần

Trả lại cho trần

Giàu sang cho mấy

Rốt cùng trắng tay

Cái gì

Mới thật của ta

Đó là nghiệp quả

Do ta tạo thành

Thiện thời

Trở lại thiên đàng

Ác thời sa đọa

Ngục hình âm ti

Nghĩ đời

Càng nghĩ có chi

Giàu nghèo giả tạm

Ở nơi cuộc trần

Vua, quan

Dân dã thấp hèn

Chỉ là giả tạm

Mãn trần còn đâu

Luật Trời

Luôn mãi phân minh

Gieo gì gặt nấy

Phải nên dè chừng

Vua, quan

Dân dã thấp hèn

Chỉ là giả tạm

Mãn trần còn đâu

Luật Trời

Luôn mãi phân minh

Gieo gì gặt nấy

Phải nên dè chừng

Luật Trời

Luôn mãi phân minh

Gieo gì gặt nấy

Phải nên dè chừng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

507
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỀ NGUỒN
CÙNG VỚI EM

Hai chúng ta

Con cháu Rồng Tiên

Có Tông có Tổ

Phải đâu lạc loài

Hai ta trở về

Nguồn Cội nghe anh 

Năm nghìn năm

Giờ đây bừng sống dậy

Nước Việt Nam

Tỏ rạng ánh vinh quang

Ôi mùa xuân

Xuân Đạo, Đời, Đời, Đạo

Khắp nước non

Giàu mạnh thăng hoa 

Đàn chim Việt

Đã bay về Nguồn Cội

Và hát lên

Theo nhịp bước Ông Cha

Anh và em

Là giống dòng Hồng Lạc.

Vốn con Trời

Nào đâu phải quỷ, ma

Ôi mùa đông

Đã lùi về quá khứ

Hạt mưa xuân

Trên mái là còn nguyên

Ánh bình minh

Đã trở về non nước

Đẹp lắm anh

Nền Văn Hóa nước ta

Ôi đôi ta

Cánh chim trời tung cánh

Bàn tay anh

Nắm chặt bàn tay em

Bước đường trần

Sát cánh bên nhau

Đến trần gian

Là tu hành tiến hóa

Lạc Cội Nguồn

Phật, Thánh, khó làm nên

Về Cội Nguồn

Ta cùng tu cùng tiến

Mãn kiếp trần

Ta trở lại cõi tiên

Đi đi anh

Ta về Nguồn, về Cội

Sống bên nhau

Và mãi mãi bên nhau

*     *     *

Hai chúng ta

Con cháu Rồng Tiên

Có Tông có Tổ

Phải đâu lạc loài

Hai ta trở về

Nguồn Cội nghe anh 

Năm nghìn năm

Giờ đây bừng sống dậy

Nước Việt Nam

Tỏ rạng ánh vinh quang

Ôi mùa xuân

Xuân Đạo, Đời, Đời, Đạo

Khắp nước non

Giàu mạnh thăng hoa 

Đàn chim Việt

Đã bay về Nguồn Cội

Và hát lên

Theo nhịp bước Ông Cha

Anh và em

Là giống dòng Hồng Lạc.

Vốn con Trời

Nào đâu phải quỷ, ma

Ôi mùa đông

Đã lùi về quá khứ

Hạt mưa xuân

Trên mái là còn nguyên

Ánh bình minh

Đã trở về non nước

Đẹp lắm anh

Nền Văn Hóa nước ta

Ôi đôi ta

Cánh chim trời tung cánh

Bàn tay anh

Nắm chặt bàn tay em

Bước đường trần

Sát cánh bên nhau

Đến trần gian

Là tu hành tiến hóa

Lạc Cội Nguồn

Phật, Thánh, khó làm nên

Về Cội Nguồn

Ta cùng tu cùng tiến

Mãn kiếp trần

Ta trở lại cõi tiên

Đi đi anh

Ta về Nguồn, về Cội

Sống bên nhau

Và mãi mãi bên nhau

Bàn tay anh

Nắm chặt bàn tay em

Bước đường trần

Sát cánh bên nhau

Đến trần gian

Là tu hành tiến hóa

Lạc Cội Nguồn

Phật, Thánh, khó làm nên

Về Cội Nguồn

Ta cùng tu cùng tiến

Mãn kiếp trần

Ta trở lại cõi tiên

Đi đi anh

Ta về Nguồn, về Cội

Sống bên nhau

Và mãi mãi bên nhau

Về Cội Nguồn

Ta cùng tu cùng tiến

Mãn kiếp trần

Ta trở lại cõi tiên

Đi đi anh

Ta về Nguồn, về Cội

Sống bên nhau

Và mãi mãi bên nhau

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

508
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Ai cũng có

Thời tuổi thơ để nhớ

Một vùng quê

Luôn đậm nét tuổi thơ

Kỷ niệm ấy

Không thể xóa bao giờ

Mưa và nắng

Áng mây chiều lộng gió

Vết thời gian

Luôn còn đó để mơ

Ôi quê hương

Những dòng sông gợn sóng

Thuyền chòng chềnh

Theo con sóng nhấp nhô

Lúa chín vàng

Vào mùa thu hoạch mới

Giọt mồ hôi

Thấm ước Mẹ cùng Cha 

Ôi quê hương

Nơi ta đã sinh ra

Máu thịt nầy

Đâu có dễ lãng quên

Quê hương là

Giang san đất Mẹ

Rừng vàng biển bạc

Để lại cho con

Quê hương

Là nước là non 

Mấy nghìn năm

Dòng chảy Việt Nam

Ôi nước non

Ôi biển trời Tổ Quốc

Năm nghìn năm

Nền Văn Hiến vàng son

Ai cũng có

Thời tuổi thơ để nhớ

Theo cuộc đời

Và theo những tháng năm

Tuy giờ đây

Đã trưởng thành khôn lớn

Vẫn không quên

Thời thơ ấu trẻ con

*     *     *

Ai cũng có

Thời tuổi thơ để nhớ

Một vùng quê

Luôn đậm nét tuổi thơ

Kỷ niệm ấy

Không thể xóa bao giờ

Mưa và nắng

Áng mây chiều lộng gió

Vết thời gian

Luôn còn đó để mơ

Ôi quê hương

Những dòng sông gợn sóng

Thuyền chòng chềnh

Theo con sóng nhấp nhô

Lúa chín vàng

Vào mùa thu hoạch mới

Giọt mồ hôi

Thấm ước Mẹ cùng Cha 

Ôi quê hương

Nơi ta đã sinh ra

Máu thịt nầy

Đâu có dễ lãng quên

Quê hương là

Giang san đất Mẹ

Rừng vàng biển bạc

Để lại cho con

Quê hương

Là nước là non 

Mấy nghìn năm

Dòng chảy Việt Nam

Ôi nước non

Ôi biển trời Tổ Quốc

Năm nghìn năm

Nền Văn Hiến vàng son

Ai cũng có

Thời tuổi thơ để nhớ

Theo cuộc đời

Và theo những tháng năm

Tuy giờ đây

Đã trưởng thành khôn lớn

Vẫn không quên

Thời thơ ấu trẻ con

Ôi quê hương

Nơi ta đã sinh ra

Máu thịt nầy

Đâu có dễ lãng quên

Quê hương là

Giang san đất Mẹ

Rừng vàng biển bạc

Để lại cho con

Quê hương

Là nước là non 

Mấy nghìn năm

Dòng chảy Việt Nam

Ôi nước non

Ôi biển trời Tổ Quốc

Năm nghìn năm

Nền Văn Hiến vàng son

Ai cũng có

Thời tuổi thơ để nhớ

Theo cuộc đời

Và theo những tháng năm

Tuy giờ đây

Đã trưởng thành khôn lớn

Vẫn không quên

Thời thơ ấu trẻ con

Ai cũng có

Thời tuổi thơ để nhớ

Theo cuộc đời

Và theo những tháng năm

Tuy giờ đây

Đã trưởng thành khôn lớn

Vẫn không quên

Thời thơ ấu trẻ con

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

509
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KIẾP ĐỜI TRẦN

Kiếp đời trần

Như giọt sương trên lá

Vội tan đi

Chẳng biết sẽ về đâu

Mãi cứ đau

Mãi cứ buồn cuộc sống

Buồn hợp tan

Buồn trước cảnh chia ly

Kiếp đời trần

Kiếp đến đi, đi đến

Đi về đâu

Mấy ai biết xưa nay

Sống an vui

Là sống đời biết trước

Sẽ về đâu

Khi mãn kiếp trần gian

Sống lạc quan

Dù chưa lần may mắn

Càng gian nan

Thời càng thấm mùi trần

Giác ngộ rồi

Thời tâm hồn thoát tục

Hiểu đời trần

Chỉ là kiếp dừng chân

Đến rồi đi

Ai thời cũng như nhau

Lo lắng mà chi

Dù giàu, nghèo

Dù quan, dân, quyền quý

Khi chết rồi

Thời chẳng có cái chi 

Sống ung dung

Trong trời cao đất rộng

Vui về Nguồn

Thời giữ trọn niềm vui

Lòng vô tư

Với thế thời bại hoại

Sống thanh nhàn

Tạm đủ chẳng cần dư

Xung quanh ta

Đâu có gì tồn tại

Theo thời gian

Đều biến mất hư vô

Cứ an nhiên

Giữa dòng đời tấp nập

Sống hết mình

Và sống đúng Lương Tâm 

Gốc vững rồi

Thời lo gì Đời, Đạo

Kiếp đời trần

Kiếp giả tạm có chi

Đến rồi đi

Cũng chỉ có thế thôi

Đi về đâu

Thời ta cũng đã chọn

Có gì lo

Khi nhắm mắt ra đi

*     *     *

Kiếp đời trần

Như giọt sương trên lá

Vội tan đi

Chẳng biết sẽ về đâu

Mãi cứ đau

Mãi cứ buồn cuộc sống

Buồn hợp tan

Buồn trước cảnh chia ly

Kiếp đời trần

Kiếp đến đi, đi đến

Đi về đâu

Mấy ai biết xưa nay

Sống an vui

Là sống đời biết trước

Sẽ về đâu

Khi mãn kiếp trần gian

Sống lạc quan

Dù chưa lần may mắn

Càng gian nan

Thời càng thấm mùi trần

Giác ngộ rồi

Thời tâm hồn thoát tục

Hiểu đời trần

Chỉ là kiếp dừng chân

Đến rồi đi

Ai thời cũng như nhau

Lo lắng mà chi

Dù giàu, nghèo

Dù quan, dân, quyền quý

Khi chết rồi

Thời chẳng có cái chi 

Sống ung dung

Trong trời cao đất rộng

Vui về Nguồn

Thời giữ trọn niềm vui

Lòng vô tư

Với thế thời bại hoại

Sống thanh nhàn

Tạm đủ chẳng cần dư

Xung quanh ta

Đâu có gì tồn tại

Theo thời gian

Đều biến mất hư vô

Cứ an nhiên

Giữa dòng đời tấp nập

Sống hết mình

Và sống đúng Lương Tâm 

Gốc vững rồi

Thời lo gì Đời, Đạo

Kiếp đời trần

Kiếp giả tạm có chi

Đến rồi đi

Cũng chỉ có thế thôi

Đi về đâu

Thời ta cũng đã chọn

Có gì lo

Khi nhắm mắt ra đi

Xung quanh ta

Đâu có gì tồn tại

Theo thời gian

Đều biến mất hư vô

Cứ an nhiên

Giữa dòng đời tấp nập

Sống hết mình

Và sống đúng Lương Tâm 

Gốc vững rồi

Thời lo gì Đời, Đạo

Kiếp đời trần

Kiếp giả tạm có chi

Đến rồi đi

Cũng chỉ có thế thôi

Đi về đâu

Thời ta cũng đã chọn

Có gì lo

Khi nhắm mắt ra đi

Gốc vững rồi

Thời lo gì Đời, Đạo

Kiếp đời trần

Kiếp giả tạm có chi

Đến rồi đi

Cũng chỉ có thế thôi

Đi về đâu

Thời ta cũng đã chọn

Có gì lo

Khi nhắm mắt ra đi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

510
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VIẾT GÌ ĐÂY
 

Viết gì đây

Đôi dòng suy nghĩ

Nói gì đây 

Dâu bể cuộc trần

Viết cho

Nhân loại tỉnh hồn

Hay là viết kể

Chuyện buồn nổi trôi

Đời bể khổ

Bon chen cho lắm

Càng đi vào

Vòng xoáy điêu linh

Dẫm đạp nhau

Trên con đường kiếm sống

Sát phạt nhau

Để tìm kế mưu sinh

Đời khốn khổ

Khổ chồng lên nỗi khổ

Bao khốn cùng

Đầy dẫy những nạn tai

Viết gì đây

Để cho người thấu hiểu

Tìm nguồn vui

Diệt khổ diệt nạn tai

Nói gì đây

Để cho người

Trở về Cội về Nguồn 

Xa lần cám dỗ

Tìm nguồn bình an

Bước thang mây

Trở lại quê tiên 

Trở thành Phật, Thánh

Thần, Tiên, Thánh Thần

Tôi muốn nói

Cho đời thấu rõ

Sống có Nguồn

Xanh tốt thăng hoa

Có Cha

Mẹ Trời che chở 

Nên nạn khỏi tai qua

Bình an vạn sự

Ở nơi chốn trần

Sống không Gốc

Lá cành ủ rủ

Lắm họa tai

Nghiêng ngã, cuộc đời 

Sống không Nguồn

Đời bọt bèo trôi chảy

Cảnh lênh đênh

Luôn vùi dập tả tơi

Nước chảy bèo trôi

Tôi muốn nói

Những gì đã nói

Tùy cơ duyên

Rõ thấu huyền cơ

Xa lìa

Mộng tưởng đảo điên

Trở về Nguồn Cội

Siêu sanh thiên đàng 

*     *     *

Viết gì đây

Đôi dòng suy nghĩ

Nói gì đây 

Dâu bể cuộc trần

Viết cho

Nhân loại tỉnh hồn

Hay là viết kể

Chuyện buồn nổi trôi

Đời bể khổ

Bon chen cho lắm

Càng đi vào

Vòng xoáy điêu linh

Dẫm đạp nhau

Trên con đường kiếm sống

Sát phạt nhau

Để tìm kế mưu sinh

Đời khốn khổ

Khổ chồng lên nỗi khổ

Bao khốn cùng

Đầy dẫy những nạn tai

Viết gì đây

Để cho người thấu hiểu

Tìm nguồn vui

Diệt khổ diệt nạn tai

Nói gì đây

Để cho người

Trở về Cội về Nguồn 

Xa lần cám dỗ

Tìm nguồn bình an

Bước thang mây

Trở lại quê tiên 

Trở thành Phật, Thánh

Thần, Tiên, Thánh Thần

Tôi muốn nói

Cho đời thấu rõ

Sống có Nguồn

Xanh tốt thăng hoa

Có Cha

Mẹ Trời che chở 

Nên nạn khỏi tai qua

Bình an vạn sự

Ở nơi chốn trần

Sống không Gốc

Lá cành ủ rủ

Lắm họa tai

Nghiêng ngã, cuộc đời 

Sống không Nguồn

Đời bọt bèo trôi chảy

Cảnh lênh đênh

Luôn vùi dập tả tơi

Nước chảy bèo trôi

Tôi muốn nói

Những gì đã nói

Tùy cơ duyên

Rõ thấu huyền cơ

Xa lìa

Mộng tưởng đảo điên

Trở về Nguồn Cội

Siêu sanh thiên đàng 

Ở nơi chốn trần

Sống không Gốc

Lá cành ủ rủ

Lắm họa tai

Nghiêng ngã, cuộc đời 

Sống không Nguồn

Đời bọt bèo trôi chảy

Cảnh lênh đênh

Luôn vùi dập tả tơi

Nước chảy bèo trôi

Tôi muốn nói

Những gì đã nói

Tùy cơ duyên

Rõ thấu huyền cơ

Xa lìa

Mộng tưởng đảo điên

Trở về Nguồn Cội

Siêu sanh thiên đàng 

Tôi muốn nói

Những gì đã nói

Tùy cơ duyên

Rõ thấu huyền cơ

Xa lìa

Mộng tưởng đảo điên

Trở về Nguồn Cội

Siêu sanh thiên đàng 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

511
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
SAY MÙI ĐẠO

Tôi trở về

Về với Nguồn với Cội

Mãi say sưa

Theo lời dạy Trời Cha

Niềm an vui

Làm tôi say mùi Đạo

Đã cho tôi

Niềm giác ngộ tỉnh ra 

Bao lạc lõng

Bơ vơ đời lạc Cội

Khổ với sầu

Tai họa chúng chẳng tha

Quay đầu lại

Tìm con đường an lạc

Trở về Nguồn

Với tháng ngày tu học

Cảnh mùi trần

Giờ tôi đã nhận ra

Những an vui

Đời tỉnh tâm giác ngộ

Gốc vững rồi

Đời trần thế xông pha

Thuyền có bến

Thời không còn phiêu dạt

Nguồn vững rồi

Tai họa cũng lìa xa 

Đời u tối

Là quên Nguồn quên Cội

Lạc đường mê

Vào cảnh giới đọa sa

Tôi mê say

Tháng năm say mùi đạo

Cánh chim trời

Dang đôi cánh tung bay

Bao lời Trời

Biết bao là ý vị

Khai sáng lòng

Luôn đạt đến ước mơ

Những con thuyền

Có bến thường neo đậu

Gần Mẹ Cha

Bảo bọc những chở che

Sống cuộc sống

An vui trong đùm bọc

Dù vẫn còn

Trong bão tố phong ba

Nơi trần gian

Dù tháng ngày cực nhọc

Vững Gốc rồi

Thời vẫn mãi thăng hoa

Bao xanh tươi

Ôi những là phúc lộc

Và quên mình

Trong vận hội Long Hoa

Mãn kiếp trần

Hồn trở về thiên giới

Sống vĩnh hằng

Trong cuộc sống âu ca

Say mùi Đạo

Say những gì Trời dạy

Tháng cùng năm

Gặt hái những tinh hoa

*     *     *

Tôi trở về

Về với Nguồn với Cội

Mãi say sưa

Theo lời dạy Trời Cha

Niềm an vui

Làm tôi say mùi Đạo

Đã cho tôi

Niềm giác ngộ tỉnh ra 

Bao lạc lõng

Bơ vơ đời lạc Cội

Khổ với sầu

Tai họa chúng chẳng tha

Quay đầu lại

Tìm con đường an lạc

Trở về Nguồn

Với tháng ngày tu học

Cảnh mùi trần

Giờ tôi đã nhận ra

Những an vui

Đời tỉnh tâm giác ngộ

Gốc vững rồi

Đời trần thế xông pha

Thuyền có bến

Thời không còn phiêu dạt

Nguồn vững rồi

Tai họa cũng lìa xa 

Đời u tối

Là quên Nguồn quên Cội

Lạc đường mê

Vào cảnh giới đọa sa

Tôi mê say

Tháng năm say mùi đạo

Cánh chim trời

Dang đôi cánh tung bay

Bao lời Trời

Biết bao là ý vị

Khai sáng lòng

Luôn đạt đến ước mơ

Những con thuyền

Có bến thường neo đậu

Gần Mẹ Cha

Bảo bọc những chở che

Sống cuộc sống

An vui trong đùm bọc

Dù vẫn còn

Trong bão tố phong ba

Nơi trần gian

Dù tháng ngày cực nhọc

Vững Gốc rồi

Thời vẫn mãi thăng hoa

Bao xanh tươi

Ôi những là phúc lộc

Và quên mình

Trong vận hội Long Hoa

Mãn kiếp trần

Hồn trở về thiên giới

Sống vĩnh hằng

Trong cuộc sống âu ca

Say mùi Đạo

Say những gì Trời dạy

Tháng cùng năm

Gặt hái những tinh hoa

Nơi trần gian

Dù tháng ngày cực nhọc

Vững Gốc rồi

Thời vẫn mãi thăng hoa

Bao xanh tươi

Ôi những là phúc lộc

Và quên mình

Trong vận hội Long Hoa

Mãn kiếp trần

Hồn trở về thiên giới

Sống vĩnh hằng

Trong cuộc sống âu ca

Say mùi Đạo

Say những gì Trời dạy

Tháng cùng năm

Gặt hái những tinh hoa

Say mùi Đạo

Say những gì Trời dạy

Tháng cùng năm

Gặt hái những tinh hoa

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

512
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TRỔI KHÚC MÙA XUÂN

Việt Nam giờ đổi khác

Rồng Tiên lớn thật nhanh

Nước non giờ rực rỡ

Đẹp lành mãi vây quanh

Mới vài năm xa cách

Nay đổi khác đẹp xinh

Nước non, non với nước

Sống dậy những tình thương

Bừng bừng nguồn hạnh phúc

Rực sáng ánh thái dương

Giàu sang như tên bắn

Phú quý mãi lên vương

Không còn cảnh nghèo đói

Đêm tàn nắng lại lên

Ôi bao niềm sung sướng

Sống cuộc sống thần tiên

Việt Nam giờ đổi khác

Việt Nam đẹp vô biên

Nước non và biển cả

Rực sáng thời Hùng Vương

Chủ nhân luôn mãi mãi

Là con Rồng cháu Tiên

Bốn mùa đầy hoa quả

Đất trời những lung linh

Cứ làm điều mình thích

Tự do và mưu sinh

Tình yêu thương rộng lớn

Hận thù đã lãng quên

Thiên đàng đà khởi sắc

Trên đất nước Việt Nam

Việt Nam giờ đổi khác

Hạnh phúc biết là bao

Việt Nam giờ trổi khúc

Khúc hát khúc mùa xuân

*     *     *

Việt Nam giờ đổi khác

Rồng Tiên lớn thật nhanh

Nước non giờ rực rỡ

Đẹp lành mãi vây quanh

Mới vài năm xa cách

Nay đổi khác đẹp xinh

Nước non, non với nước

Sống dậy những tình thương

Bừng bừng nguồn hạnh phúc

Rực sáng ánh thái dương

Giàu sang như tên bắn

Phú quý mãi lên vương

Không còn cảnh nghèo đói

Đêm tàn nắng lại lên

Ôi bao niềm sung sướng

Sống cuộc sống thần tiên

Việt Nam giờ đổi khác

Việt Nam đẹp vô biên

Nước non và biển cả

Rực sáng thời Hùng Vương

Chủ nhân luôn mãi mãi

Là con Rồng cháu Tiên

Bốn mùa đầy hoa quả

Đất trời những lung linh

Cứ làm điều mình thích

Tự do và mưu sinh

Tình yêu thương rộng lớn

Hận thù đã lãng quên

Thiên đàng đà khởi sắc

Trên đất nước Việt Nam

Việt Nam giờ đổi khác

Hạnh phúc biết là bao

Việt Nam giờ trổi khúc

Khúc hát khúc mùa xuân

*     *     *

Việt Nam giờ đổi khác

Việt Nam đẹp vô biên

Nước non và biển cả

Rực sáng thời Hùng Vương

Chủ nhân luôn mãi mãi

Là con Rồng cháu Tiên

Bốn mùa đầy hoa quả

Đất trời những lung linh

Cứ làm điều mình thích

Tự do và mưu sinh

Tình yêu thương rộng lớn

Hận thù đã lãng quên

Thiên đàng đà khởi sắc

Trên đất nước Việt Nam

Việt Nam giờ đổi khác

Hạnh phúc biết là bao

Việt Nam giờ trổi khúc

Khúc hát khúc mùa xuân

Việt Nam giờ đổi khác

Hạnh phúc biết là bao

Việt Nam giờ trổi khúc

Khúc hát khúc mùa xuân

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

513
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BỜ GIÁC

Trần gian là cõi tạm

Nên giác ngộ về Nguồn

Ráng tu hành đạt đạo

Phiền não lìa bỏ buông

Hành ác thời dừng lại

Tham sân thời dứt luôn

Bởi không gì tồn tại

Quay về Nguồn

Chầu Tổ chầu Tiên

Hãy sống thiện với nhau

Luôn vì lòng vị tha

Thời mọi chuyện tai qua

Tai ương liền tan biến

Bởi không gì lưu luyến

Sanh tử liền thoát ra

An vui và tự tại

Trí huệ mãi sáng soi

Trần gian là ảo mộng

Kiếp trần là giả tạm

Thoáng chốc qua rất mau

Khác gì tựa bóng câu

Ôi trần gian đến, đi 

Những gì để mang theo

Chỉ là Mê và Ngộ

Cùng nghiệp ác và thiện 

Đối với người không tu

Thiện thời siêu

Ác thời đọa

Hồn mang chỉ bấy nhiêu

Nên phải tường phải tận

Tiền tài như ảo mộng

Chết nào có mang theo

Nên nhớ lấy lời kinh

Lời Cha Trời truyền dạy

Không còn cảnh sa đọa

Mãn trần hồn trở lại

Thiên đàng và cực lạc

Trở lại chốn bồng lai

An vui và hạnh phúc 

Mãi Mãi tận ngày mai 

*     *     *

Trần gian là cõi tạm

Nên giác ngộ về Nguồn

Ráng tu hành đạt đạo

Phiền não lìa bỏ buông

Hành ác thời dừng lại

Tham sân thời dứt luôn

Bởi không gì tồn tại

Quay về Nguồn

Chầu Tổ chầu Tiên

Hãy sống thiện với nhau

Luôn vì lòng vị tha

Thời mọi chuyện tai qua

Tai ương liền tan biến

Bởi không gì lưu luyến

Sanh tử liền thoát ra

An vui và tự tại

Trí huệ mãi sáng soi

Trần gian là ảo mộng

Kiếp trần là giả tạm

Thoáng chốc qua rất mau

Khác gì tựa bóng câu

Ôi trần gian đến, đi 

Những gì để mang theo

Chỉ là Mê và Ngộ

Cùng nghiệp ác và thiện 

Đối với người không tu

Thiện thời siêu

Ác thời đọa

Hồn mang chỉ bấy nhiêu

Nên phải tường phải tận

Tiền tài như ảo mộng

Chết nào có mang theo

Nên nhớ lấy lời kinh

Lời Cha Trời truyền dạy

Không còn cảnh sa đọa

Mãn trần hồn trở lại

Thiên đàng và cực lạc

Trở lại chốn bồng lai

An vui và hạnh phúc 

Mãi Mãi tận ngày mai 

Ôi trần gian đến, đi 

Những gì để mang theo

Chỉ là Mê và Ngộ

Cùng nghiệp ác và thiện 

Đối với người không tu

Thiện thời siêu

Ác thời đọa

Hồn mang chỉ bấy nhiêu

Nên phải tường phải tận

Tiền tài như ảo mộng

Chết nào có mang theo

Nên nhớ lấy lời kinh

Lời Cha Trời truyền dạy

Không còn cảnh sa đọa

Mãn trần hồn trở lại

Thiên đàng và cực lạc

Trở lại chốn bồng lai

An vui và hạnh phúc 

Mãi Mãi tận ngày mai 

Nên nhớ lấy lời kinh

Lời Cha Trời truyền dạy

Không còn cảnh sa đọa

Mãn trần hồn trở lại

Thiên đàng và cực lạc

Trở lại chốn bồng lai

An vui và hạnh phúc 

Mãi Mãi tận ngày mai 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

514
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐẸP MÃI QUÊ HƯƠNG

Việt Nam

Đất nước Tiên Rồng

Mênh mông biển cả

Núi rừng làng quê

Cánh cò

Bay lả bay la

Bay qua đồng ruộng

Lũy tre sông hồ

Bay qua

Xóm núi đường làng

Việt Nam biển bạc

Rừng vàng đẹp thay

Sơn hào

Hải vị thiếu chi

Quê hương yêu dấu

Thân yêu ngàn đời

Khói lam

Lan tỏa sớm chiều

Mây bay đỉnh núi

Cánh diều đồng quê

Ta đi

Ta nhớ biết bao

Ta về ta lại

Đi vào hồn quê

Thăm đồng ruộng

Thăm luống khoai

Phố đêm chợ phố

Đong đầy lấn chen

Ẩm thực

Trăm món kiểu ăn

Kẻ mua người bán

Đông vui cảnh đời

Bâng khuâng

Ôi những con đò

Kẻ trông người đợi

Kẻ chờ người mong

Quê hương

Đất mẹ hùng anh

Mỗi khi xâm lược

Đồng lòng vùng lên

Đánh cho

Khiếp vía hồn kinh

Khiếp hồn xâm lược

Vùi chôn quân thù

Việt Nam

Non nước Tiên Rồng

Việt Nam đất Mẹ

Ngọt lành Việt Nam

*     *     *

Việt Nam

Đất nước Tiên Rồng

Mênh mông biển cả

Núi rừng làng quê

Cánh cò

Bay lả bay la

Bay qua đồng ruộng

Lũy tre sông hồ

Bay qua

Xóm núi đường làng

Việt Nam biển bạc

Rừng vàng đẹp thay

Sơn hào

Hải vị thiếu chi

Quê hương yêu dấu

Thân yêu ngàn đời

Khói lam

Lan tỏa sớm chiều

Mây bay đỉnh núi

Cánh diều đồng quê

Ta đi

Ta nhớ biết bao

Ta về ta lại

Đi vào hồn quê

Thăm đồng ruộng

Thăm luống khoai

Phố đêm chợ phố

Đong đầy lấn chen

Ẩm thực

Trăm món kiểu ăn

Kẻ mua người bán

Đông vui cảnh đời

Bâng khuâng

Ôi những con đò

Kẻ trông người đợi

Kẻ chờ người mong

Quê hương

Đất mẹ hùng anh

Mỗi khi xâm lược

Đồng lòng vùng lên

Đánh cho

Khiếp vía hồn kinh

Khiếp hồn xâm lược

Vùi chôn quân thù

Việt Nam

Non nước Tiên Rồng

Việt Nam đất Mẹ

Ngọt lành Việt Nam

*     *     *

Quê hương

Đất mẹ hùng anh

Mỗi khi xâm lược

Đồng lòng vùng lên

Đánh cho

Khiếp vía hồn kinh

Khiếp hồn xâm lược

Vùi chôn quân thù

Việt Nam

Non nước Tiên Rồng

Việt Nam đất Mẹ

Ngọt lành Việt Nam

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

515
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐẤT MẸ QUÊ MÌNH

Quê hương

Là nước là non

Trời mây nắng gió

Xóm thôn ruộng đồng

Thị thành

Biển cả núi rừng

Bốn mùa tám tiết

Xoay vần quanh năm 

Quê hương

Dải đất Việt Nam

Hình cong chữ S

Nước non đẹp lành

Quê hương

Là ánh nắng chiều 

Hoàng hôn buông xuống

Cánh cò lưa thưa

Quê hương

Là những con đò

Sớm chiều đưa khách

Âm thầm lại qua

Quê hương

Là áng mây bay

Bình minh gọi gió

Chim bay gọi đàn

Quê hương

Phiên chợ rộn ràng

Đường xe chập ém

Sắp hàng nối đuôi

Sáo diều

Văng vẳng xóm thôn

Lưa thưa đồng ruộng

Bóng ai thăm đồng

Cây dừa

Dáng đứng trời trồng

Dang tay đánh nhịp

Gọi tàu biển xa

Quê hương

Là vạn lời ca

Chôn nhau cắt rốn

Lớn lên từng ngày

Nhớ quê

Nhớ mãi cả đời

Dù bao năm tháng

Xa rời quê hương

Nhớ quê

Trăm nhớ nghìn thương

Không sao quên được

Vấn vương trong lòng

Ngọt lành

Đất Mẹ quê mình

Bao năm vẫn thế

Sanh nhiều đàn con

Đứa đi

Xuất Ngoại làm ăn

Đứa còn ở lại

Nhớ nhung gọi đàn

Việt Nam

Đất Mẹ quê mình

Bao năm vẫn thế

Sanh nhiều đàn con

*     *     *

Quê hương

Dải đất Việt Nam

Hình cong chữ S

Nước non đẹp lành

Quê hương

Là ánh nắng chiều 

Hoàng hôn buông xuống

Cánh cò lưa thưa

Quê hương

Là những con đò

Sớm chiều đưa khách

Âm thầm lại qua

Quê hương

Là áng mây bay

Bình minh gọi gió

Chim bay gọi đàn

Quê hương

Phiên chợ rộn ràng

Đường xe chập ém

Sắp hàng nối đuôi

Sáo diều

Văng vẳng xóm thôn

Lưa thưa đồng ruộng

Bóng ai thăm đồng

Cây dừa

Dáng đứng trời trồng

Dang tay đánh nhịp

Gọi tàu biển xa

Quê hương

Là vạn lời ca

Chôn nhau cắt rốn

Lớn lên từng ngày

Nhớ quê

Nhớ mãi cả đời

Dù bao năm tháng

Xa rời quê hương

Nhớ quê

Trăm nhớ nghìn thương

Không sao quên được

Vấn vương trong lòng

Ngọt lành

Đất Mẹ quê mình

Bao năm vẫn thế

Sanh nhiều đàn con

Đứa đi

Xuất Ngoại làm ăn

Đứa còn ở lại

Nhớ nhung gọi đàn

Việt Nam

Đất Mẹ quê mình

Bao năm vẫn thế

Sanh nhiều đàn con

Nhớ quê

Trăm nhớ nghìn thương

Không sao quên được

Vấn vương trong lòng

Ngọt lành

Đất Mẹ quê mình

Bao năm vẫn thế

Sanh nhiều đàn con

Đứa đi

Xuất Ngoại làm ăn

Đứa còn ở lại

Nhớ nhung gọi đàn

Việt Nam

Đất Mẹ quê mình

Bao năm vẫn thế

Sanh nhiều đàn con

Đứa đi

Xuất Ngoại làm ăn

Đứa còn ở lại

Nhớ nhung gọi đàn

Việt Nam

Đất Mẹ quê mình

Bao năm vẫn thế

Sanh nhiều đàn con

Việt Nam

Đất Mẹ quê mình

Bao năm vẫn thế

Sanh nhiều đàn con

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

516
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CẢM ƠN ĐỜI

Cảm ơn đời

Đã cho tôi thất bại

Để đời tôi

Giác ngộ những bao điều

Trong ngọt ngào

Thường thường là để lại

Hết ngọt rồi

Thời đắng với cay

Tình yêu ơi

Tiếng thì thầm vẫy gọi

Trót yêu rồi

Thời để lại sầu đau

Bởi tình yêu

Không bến bờ neo đậu

Cứ phiêu du

Vùi dập nơi bể sâu

Thứ tình yêu

Không nương Nguồn nương Cội

Như mây bay

Không chỗ trụ lang thang

Yêu không bến

Như mùa đông giá lạnh

Nắng lên rồi

Thời mọi chuyện rã tan

Chút yêu đương

Cũng trở thành cát bụi

Ấp ủ đầy

Nhưng rồi lại khô khan

Bao kỷ niệm

Không đi vào tồn tại

Bạc như vôi

Tình trở mặt đóng khung

Đời cũng thế

Đời chút mùi mật ngọt

Đã lụy vào

Thời thịt nát xương tan

Ôi trần gian

Một cuộc đời giả tạm

Nghiệp thành rồi

Thời hồn mãi đeo mang

Khúc mùi trần 

Khúc luân hồi mê, ngộ 

Bao cuộc tình

Thường dẫn đến rã tan

Đã cho tôi

Những buồn vui trải nghiệm

Mất Nguồn rồi

Hồn chẳng biết về đâu

Cảm ơn đời

Đã cho tôi giác ngộ

Tỉnh mộng trần

Và cũng dứt nỗi đau

*     *     *

Cảm ơn đời

Đã cho tôi thất bại

Để đời tôi

Giác ngộ những bao điều

Trong ngọt ngào

Thường thường là để lại

Hết ngọt rồi

Thời đắng với cay

Tình yêu ơi

Tiếng thì thầm vẫy gọi

Trót yêu rồi

Thời để lại sầu đau

Bởi tình yêu

Không bến bờ neo đậu

Cứ phiêu du

Vùi dập nơi bể sâu

Thứ tình yêu

Không nương Nguồn nương Cội

Như mây bay

Không chỗ trụ lang thang

Yêu không bến

Như mùa đông giá lạnh

Nắng lên rồi

Thời mọi chuyện rã tan

Chút yêu đương

Cũng trở thành cát bụi

Ấp ủ đầy

Nhưng rồi lại khô khan

Bao kỷ niệm

Không đi vào tồn tại

Bạc như vôi

Tình trở mặt đóng khung

Đời cũng thế

Đời chút mùi mật ngọt

Đã lụy vào

Thời thịt nát xương tan

Ôi trần gian

Một cuộc đời giả tạm

Nghiệp thành rồi

Thời hồn mãi đeo mang

Khúc mùi trần 

Khúc luân hồi mê, ngộ 

Bao cuộc tình

Thường dẫn đến rã tan

Đã cho tôi

Những buồn vui trải nghiệm

Mất Nguồn rồi

Hồn chẳng biết về đâu

Cảm ơn đời

Đã cho tôi giác ngộ

Tỉnh mộng trần

Và cũng dứt nỗi đau

Đời cũng thế

Đời chút mùi mật ngọt

Đã lụy vào

Thời thịt nát xương tan

Ôi trần gian

Một cuộc đời giả tạm

Nghiệp thành rồi

Thời hồn mãi đeo mang

Khúc mùi trần 

Khúc luân hồi mê, ngộ 

Bao cuộc tình

Thường dẫn đến rã tan

Đã cho tôi

Những buồn vui trải nghiệm

Mất Nguồn rồi

Hồn chẳng biết về đâu

Cảm ơn đời

Đã cho tôi giác ngộ

Tỉnh mộng trần

Và cũng dứt nỗi đau

Đã cho tôi

Những buồn vui trải nghiệm

Mất Nguồn rồi

Hồn chẳng biết về đâu

Cảm ơn đời

Đã cho tôi giác ngộ

Tỉnh mộng trần

Và cũng dứt nỗi đau

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

517
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÌNH YÊU
VỮNG BỀN

Bên nhau

Dưới ánh đèn màu

Nghe anh thủ thỉ

Ngọt ngào bên tai

Anh nói

Nhiều về tương lai

Lại không nói đến

Ông Cha Cội Nguồn

Mất Gốc

Tự héo lá cành

Mong gì giữ được

Mối tình đôi ta

Thế gian

Là những phong ba

Nếu không vững Gốc

Đổ sa chung tình

Cuộc đời

Nay đổi mai dời

Nếu không vững Gốc

Thế thời trôi theo

Tình yêu

Cũng bị cuốn trôi

Về đâu nầy hỡi

Nổi trôi cuộc tình

Quen nhau

Đã mấy năm rồi

Tình yêu không bến

Đến rồi lại đi

Và em

Cũng đã hiểu ra

Yêu nhau thời phải

Chung nhau một đường

Cùng nhau

Về Cội về Nguồn

Tình yêu mới được

Vẹn toàn tình yêu

*     *     *

Bên nhau

Dưới ánh đèn màu

Nghe anh thủ thỉ

Ngọt ngào bên tai

Anh nói

Nhiều về tương lai

Lại không nói đến

Ông Cha Cội Nguồn

Mất Gốc

Tự héo lá cành

Mong gì giữ được

Mối tình đôi ta

Thế gian

Là những phong ba

Nếu không vững Gốc

Đổ sa chung tình

Cuộc đời

Nay đổi mai dời

Nếu không vững Gốc

Thế thời trôi theo

Tình yêu

Cũng bị cuốn trôi

Về đâu nầy hỡi

Nổi trôi cuộc tình

Quen nhau

Đã mấy năm rồi

Tình yêu không bến

Đến rồi lại đi

Và em

Cũng đã hiểu ra

Yêu nhau thời phải

Chung nhau một đường

Cùng nhau

Về Cội về Nguồn

Tình yêu mới được

Vẹn toàn tình yêu

*     *     *

Quen nhau

Đã mấy năm rồi

Tình yêu không bến

Đến rồi lại đi

Và em

Cũng đã hiểu ra

Yêu nhau thời phải

Chung nhau một đường

Cùng nhau

Về Cội về Nguồn

Tình yêu mới được

Vẹn toàn tình yêu

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

518
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THỜI GIAN
QUÝ HƠN VÀNG BẠC

Ôi thời gian

Đã qua rồi

Có bao giờ trở lại

Dù nhiều vàng ngọc

Cũng chịu thua

Thời gian đã qua

Đã cho ta

Mất nhiều cơ hội

Để đắc thành

Đạo quả siêu nhiên

Trở thành người

Phật, Thánh, Thần, Tiên 

Hỏi mấy ai

Mua được thời gian

Hỏi mấy ai

Sống mãi ở thế gian

Thời gian đã hết

Biến tan cuộc đời

Đời vô thường

Không chi là tồn tại

Có rồi không

Để lại hồn bơ vơ

Níu kéo mà chi

Dòng nước trôi luôn

Chuyện đã qua

Thời xin đừng giữ lại

Cõi trần đời

Chỉ là tuồng ảo mộng

Chiếc bóng câu

Thấy đó vụt mất tăm

Tìm hạnh phúc

Càng xa xăm mờ mịt

Thời gian chẳng còn

Thời đến lúc ra đi

Đi về đâu

Thiên đàng hay địa phủ

Vì u mù

Nên chẳng rõ lối đi

Đời là thế

Đời mãi luôn là thế

Kiếp con người

Thường dâu bể trầm luân

Sống lạc Nguồn

Theo dòng nước trôi luôn

Đời ngắn lắm

Thời gian đừng bỏ phí

Hãy về Nguồn

Tìm đọc những kinh thơ

Cây vững Gốc

Thuyền có bờ neo đậu

Muốn kiếp sau

Đời cực lạc an vui

Gieo Thiên Ý

Để tương lai rực sáng

Trồng nhân lành

Thời muôn kiếp giàu sang

Mãn kiếp trần

Hồn trở lại thiên bang

*     *     *

Ôi thời gian

Đã qua rồi

Có bao giờ trở lại

Dù nhiều vàng ngọc

Cũng chịu thua

Thời gian đã qua

Đã cho ta

Mất nhiều cơ hội

Để đắc thành

Đạo quả siêu nhiên

Trở thành người

Phật, Thánh, Thần, Tiên 

Hỏi mấy ai

Mua được thời gian

Hỏi mấy ai

Sống mãi ở thế gian

Thời gian đã hết

Biến tan cuộc đời

Đời vô thường

Không chi là tồn tại

Có rồi không

Để lại hồn bơ vơ

Níu kéo mà chi

Dòng nước trôi luôn

Chuyện đã qua

Thời xin đừng giữ lại

Cõi trần đời

Chỉ là tuồng ảo mộng

Chiếc bóng câu

Thấy đó vụt mất tăm

Tìm hạnh phúc

Càng xa xăm mờ mịt

Thời gian chẳng còn

Thời đến lúc ra đi

Đi về đâu

Thiên đàng hay địa phủ

Vì u mù

Nên chẳng rõ lối đi

Đời là thế

Đời mãi luôn là thế

Kiếp con người

Thường dâu bể trầm luân

Sống lạc Nguồn

Theo dòng nước trôi luôn

Đời ngắn lắm

Thời gian đừng bỏ phí

Hãy về Nguồn

Tìm đọc những kinh thơ

Cây vững Gốc

Thuyền có bờ neo đậu

Muốn kiếp sau

Đời cực lạc an vui

Gieo Thiên Ý

Để tương lai rực sáng

Trồng nhân lành

Thời muôn kiếp giàu sang

Mãn kiếp trần

Hồn trở lại thiên bang

Đời là thế

Đời mãi luôn là thế

Kiếp con người

Thường dâu bể trầm luân

Sống lạc Nguồn

Theo dòng nước trôi luôn

Đời ngắn lắm

Thời gian đừng bỏ phí

Hãy về Nguồn

Tìm đọc những kinh thơ

Cây vững Gốc

Thuyền có bờ neo đậu

Muốn kiếp sau

Đời cực lạc an vui

Gieo Thiên Ý

Để tương lai rực sáng

Trồng nhân lành

Thời muôn kiếp giàu sang

Mãn kiếp trần

Hồn trở lại thiên bang

Đời ngắn lắm

Thời gian đừng bỏ phí

Hãy về Nguồn

Tìm đọc những kinh thơ

Cây vững Gốc

Thuyền có bờ neo đậu

Muốn kiếp sau

Đời cực lạc an vui

Gieo Thiên Ý

Để tương lai rực sáng

Trồng nhân lành

Thời muôn kiếp giàu sang

Mãn kiếp trần

Hồn trở lại thiên bang

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

519
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÓ MỘT NƠI

Có một nơi

Vốn yên bình sống mãi 

Không âu lo

Không lo nghĩ cái ăn

Ấy nơi nào

Trong kinh thường chỉ rõ

Về Cội Nguồn

Trở lại chốn cõi Tiên 

Sống an lành

Trường sanh đời sống mãi

Sống an vui

Không lo lắng điều chi 

Sống cuộc sống

Muốn chi thời được nấy

Vốn không làm

Nhưng chẳng thiếu cái chi

Đời bình an

Muôn vạn đời hạnh phúc

Cảnh thiên đàng

Cực lạc chốn cõi tiên

Có một nơi

Khi ta gặp khó khăn

Đời bế tắc

Tưởng rằng không qua khỏi

Nhưng thật ra

Một chân trời rộng mở

Trở về Nguồn

Thời mọi việc tai qua

Ở nơi đây

Đầy tình thương an ủi

Cùng anh em

Từ bào bọc sanh ra

Nghĩa Đồng Bào

Tình anh em đồng loại

Chỉ nơi đây

Niềm hạnh phúc thăng hoa

Sống an lành

Bao kiếp nạn tai qua

Về Cội Nguồn

Nương tựa Đấng Trời Cha

*     *     *

Có một nơi

Vốn yên bình sống mãi 

Không âu lo

Không lo nghĩ cái ăn

Ấy nơi nào

Trong kinh thường chỉ rõ

Về Cội Nguồn

Trở lại chốn cõi Tiên 

Sống an lành

Trường sanh đời sống mãi

Sống an vui

Không lo lắng điều chi 

Sống cuộc sống

Muốn chi thời được nấy

Vốn không làm

Nhưng chẳng thiếu cái chi

Đời bình an

Muôn vạn đời hạnh phúc

Cảnh thiên đàng

Cực lạc chốn cõi tiên

Có một nơi

Khi ta gặp khó khăn

Đời bế tắc

Tưởng rằng không qua khỏi

Nhưng thật ra

Một chân trời rộng mở

Trở về Nguồn

Thời mọi việc tai qua

Ở nơi đây

Đầy tình thương an ủi

Cùng anh em

Từ bào bọc sanh ra

Nghĩa Đồng Bào

Tình anh em đồng loại

Chỉ nơi đây

Niềm hạnh phúc thăng hoa

Sống an lành

Bao kiếp nạn tai qua

Về Cội Nguồn

Nương tựa Đấng Trời Cha

Có một nơi

Khi ta gặp khó khăn

Đời bế tắc

Tưởng rằng không qua khỏi

Nhưng thật ra

Một chân trời rộng mở

Trở về Nguồn

Thời mọi việc tai qua

Ở nơi đây

Đầy tình thương an ủi

Cùng anh em

Từ bào bọc sanh ra

Nghĩa Đồng Bào

Tình anh em đồng loại

Chỉ nơi đây

Niềm hạnh phúc thăng hoa

Sống an lành

Bao kiếp nạn tai qua

Về Cội Nguồn

Nương tựa Đấng Trời Cha

Chỉ nơi đây

Niềm hạnh phúc thăng hoa

Sống an lành

Bao kiếp nạn tai qua

Về Cội Nguồn

Nương tựa Đấng Trời Cha

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

520
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHÂN CÁCH SỐNG

Chúng ta sống

Sống trong sự biết ơn

Uống nước nhớ Nguồn

Ăn quả

Nhớ người trồng cây

Cho dù ở đâu

Trong nước ngoài nước

Cũng không quên

Công ơn Quốc Tổ

Người khai sinh

Bách Tộc Văn Lang

Cội Nguồn

Dân Tộc Việt Nam

Trải mấy nghìn năm

Dòng giống Rồng Tiên

Cũng không mất đi

Giờ thêm rực sáng

Giờ thêm hào hùng 

Ôi Việt Nam

Ôi những con người

Hiếu trung nhân nghĩa

Mấy nghìn năm

Dòng chảy Việt Nam

Chúng ta luôn sống

Sống trong sự biết ơn

Và luôn luôn ghi nhớ

Đền đáp những công ơn

Những người đi trước

Là tấm gương soi

Mở đường cho ta

Dù cho ngã xuống

Tự mình đứng lên

Làm nên tên tuổi

Bao thế hệ hùng anh

Nay con cháu Rồng Tiên

An trụ Cội Nguồn

Làm chủ

Vận mệnh nước non

Trở thành

Đất nước Thần Tiên

Nhân cách sống đỉnh cao

*     *     *

Chúng ta sống

Sống trong sự biết ơn

Uống nước nhớ Nguồn

Ăn quả

Nhớ người trồng cây

Cho dù ở đâu

Trong nước ngoài nước

Cũng không quên

Công ơn Quốc Tổ

Người khai sinh

Bách Tộc Văn Lang

Cội Nguồn

Dân Tộc Việt Nam

Trải mấy nghìn năm

Dòng giống Rồng Tiên

Cũng không mất đi

Giờ thêm rực sáng

Giờ thêm hào hùng 

Ôi Việt Nam

Ôi những con người

Hiếu trung nhân nghĩa

Mấy nghìn năm

Dòng chảy Việt Nam

Chúng ta luôn sống

Sống trong sự biết ơn

Và luôn luôn ghi nhớ

Đền đáp những công ơn

Những người đi trước

Là tấm gương soi

Mở đường cho ta

Dù cho ngã xuống

Tự mình đứng lên

Làm nên tên tuổi

Bao thế hệ hùng anh

Nay con cháu Rồng Tiên

An trụ Cội Nguồn

Làm chủ

Vận mệnh nước non

Trở thành

Đất nước Thần Tiên

Nhân cách sống đỉnh cao

Mấy nghìn năm

Dòng chảy Việt Nam

Chúng ta luôn sống

Sống trong sự biết ơn

Và luôn luôn ghi nhớ

Đền đáp những công ơn

Những người đi trước

Là tấm gương soi

Mở đường cho ta

Dù cho ngã xuống

Tự mình đứng lên

Làm nên tên tuổi

Bao thế hệ hùng anh

Nay con cháu Rồng Tiên

An trụ Cội Nguồn

Làm chủ

Vận mệnh nước non

Trở thành

Đất nước Thần Tiên

Nhân cách sống đỉnh cao

Nay con cháu Rồng Tiên

An trụ Cội Nguồn

Làm chủ

Vận mệnh nước non

Trở thành

Đất nước Thần Tiên

Nhân cách sống đỉnh cao

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

521
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KHÔNG GÌ
HƠN ĐƯỢC CỘI NGUỒN

Muốn mau

Sạch hết vô minh

Chính là về Cội

Lương tâm phản hồi

Chân Tâm

Chân Tánh ta ngồi

Dần dần hết sạch

Não phiền u mê

Luân hồi

Do bởi nghiệp sanh

Nhất là nghiệp ác

Khốn nguy linh hồn

Tuyệt vời

Về Cội về Nguồn

Gieo trồng Thiên Ý

Vạn đời an vui

Nhân lành

Quả tốt đương nhiên

Gieo lúa gặt lúa

Xưa nay luật trời

Gieo Thiên Ý

Vào đời cuộc sống

Gặt phúc lành

Giàu có vô biên

Không gì hơn

Cội Nguồn trở lại

Mãi cho ta

Muôn sự bình yên 

Hãy cố gắng

Tìm về Nguồn Cội

Sẽ giúp ta

Học được nhiều điều

Nhất là

Lời dạy Cha Trời

Cao sâu tột đỉnh

Nhiệm mầu vô biên

Mãn trần

Hồn đặng sanh thiên

An vui tự tại

Mãi trên thiên đàng

Không gì

Hơn được Cội Nguồn

Cho ta tất cả

Phúc lành an vui

*     *     *

Muốn mau

Sạch hết vô minh

Chính là về Cội

Lương tâm phản hồi

Chân Tâm

Chân Tánh ta ngồi

Dần dần hết sạch

Não phiền u mê

Luân hồi

Do bởi nghiệp sanh

Nhất là nghiệp ác

Khốn nguy linh hồn

Tuyệt vời

Về Cội về Nguồn

Gieo trồng Thiên Ý

Vạn đời an vui

Nhân lành

Quả tốt đương nhiên

Gieo lúa gặt lúa

Xưa nay luật trời

Gieo Thiên Ý

Vào đời cuộc sống

Gặt phúc lành

Giàu có vô biên

Không gì hơn

Cội Nguồn trở lại

Mãi cho ta

Muôn sự bình yên 

Hãy cố gắng

Tìm về Nguồn Cội

Sẽ giúp ta

Học được nhiều điều

Nhất là

Lời dạy Cha Trời

Cao sâu tột đỉnh

Nhiệm mầu vô biên

Mãn trần

Hồn đặng sanh thiên

An vui tự tại

Mãi trên thiên đàng

Không gì

Hơn được Cội Nguồn

Cho ta tất cả

Phúc lành an vui

*     *     *

Gieo Thiên Ý

Vào đời cuộc sống

Gặt phúc lành

Giàu có vô biên

Không gì hơn

Cội Nguồn trở lại

Mãi cho ta

Muôn sự bình yên 

Hãy cố gắng

Tìm về Nguồn Cội

Sẽ giúp ta

Học được nhiều điều

Nhất là

Lời dạy Cha Trời

Cao sâu tột đỉnh

Nhiệm mầu vô biên

Mãn trần

Hồn đặng sanh thiên

An vui tự tại

Mãi trên thiên đàng

Không gì

Hơn được Cội Nguồn

Cho ta tất cả

Phúc lành an vui

Không gì

Hơn được Cội Nguồn

Cho ta tất cả

Phúc lành an vui

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

522
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TẠ ƠN NGƯỜI

Chữ Tâm

Nằm ở Lương Tâm

Đối nhân xử thế

Mới mong vẹn toàn

Hành động

Trái ngược Lương Tâm

Chính là sa đọa

Vào trong luân hồi

Lừa trên

Gạt dưới lại càng

Sâu vào tội lỗi

Ngược dòng Lương Tâm

Tránh sao

Cho khỏi đọa sa

Súc sanh ngạ quỷ

Vào ra ngục hình

Sống cho

Khế hiệp Tâm mình

Lương Tâm tỏa sáng

Phước lành an khang

Tạ ơn người

Đã đem về chân lý

Đưa đời tôi

Rời tăm tối u minh

Thấy hoa sen

Từ Chân Tâm Chân Tánh

Tỏa cánh sen

Từ đức tánh Lương Tâm

Biết bao là

Lời chân thành cảm mến

Đấng đại từ

Truyền chân lý Trời Cha

Thay những gì

Trong lòng con muốn nói

Cảm ơn người

Người đệ nhất thân thương

Tuy cuộc đời

Vẫn còn nhiều ngang trái

Nhưng lần hồi

Tan biến chẳng còn vương

Tạ ơn người

Đã trao truyền chân lý

Nguyện đời đời

Kiếp kiếp mãi nhớ ơn

Ơn Quốc Tổ

Như trời cao biển cả

Truyền lời Trời

Cứu nhân thế Cháu Con

*     *     *

Chữ Tâm

Nằm ở Lương Tâm

Đối nhân xử thế

Mới mong vẹn toàn

Hành động

Trái ngược Lương Tâm

Chính là sa đọa

Vào trong luân hồi

Lừa trên

Gạt dưới lại càng

Sâu vào tội lỗi

Ngược dòng Lương Tâm

Tránh sao

Cho khỏi đọa sa

Súc sanh ngạ quỷ

Vào ra ngục hình

Sống cho

Khế hiệp Tâm mình

Lương Tâm tỏa sáng

Phước lành an khang

Tạ ơn người

Đã đem về chân lý

Đưa đời tôi

Rời tăm tối u minh

Thấy hoa sen

Từ Chân Tâm Chân Tánh

Tỏa cánh sen

Từ đức tánh Lương Tâm

Biết bao là

Lời chân thành cảm mến

Đấng đại từ

Truyền chân lý Trời Cha

Thay những gì

Trong lòng con muốn nói

Cảm ơn người

Người đệ nhất thân thương

Tuy cuộc đời

Vẫn còn nhiều ngang trái

Nhưng lần hồi

Tan biến chẳng còn vương

Tạ ơn người

Đã trao truyền chân lý

Nguyện đời đời

Kiếp kiếp mãi nhớ ơn

Ơn Quốc Tổ

Như trời cao biển cả

Truyền lời Trời

Cứu nhân thế Cháu Con

Tạ ơn người

Đã đem về chân lý

Đưa đời tôi

Rời tăm tối u minh

Thấy hoa sen

Từ Chân Tâm Chân Tánh

Tỏa cánh sen

Từ đức tánh Lương Tâm

Biết bao là

Lời chân thành cảm mến

Đấng đại từ

Truyền chân lý Trời Cha

Thay những gì

Trong lòng con muốn nói

Cảm ơn người

Người đệ nhất thân thương

Tuy cuộc đời

Vẫn còn nhiều ngang trái

Nhưng lần hồi

Tan biến chẳng còn vương

Tạ ơn người

Đã trao truyền chân lý

Nguyện đời đời

Kiếp kiếp mãi nhớ ơn

Ơn Quốc Tổ

Như trời cao biển cả

Truyền lời Trời

Cứu nhân thế Cháu Con

Tạ ơn người

Đã trao truyền chân lý

Nguyện đời đời

Kiếp kiếp mãi nhớ ơn

Ơn Quốc Tổ

Như trời cao biển cả

Truyền lời Trời

Cứu nhân thế Cháu Con

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

523
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KHÔN GÌ

Khôn gì

Phỉ báng Cội Nguồn

Bất trung bất hiếu

Còn gì trí khôn

Người khôn

Thờ phụng Tổ Tông

Tựa nương Nguồn Cội

Chở che cuộc đời

Kẻ ngu

Xem nhẹ Cội Nguồn

Thích quỳ thích lạy

Thần quyền van xin

Người khôn

Gốc vững chẳng nghiêng

Trung cang nghĩa khí

Hùng anh, anh hùng

Ngợi ca

Dòng giống Tiên Rồng

Ngợi ca Quốc Tổ

Vua Hùng ngợi ca

Kẻ ngu

Miệng mãi ba hoa

Xem thường Ông Tổ

Dựng non Cội Nguồn

Thói đời

Tệ bạc ra gì

Ngu đần thời có

Khoe gì thông minh

Đời Cha

Ăn mặn thường xuyên

Đời con khát nước

Liên miên họa đầy

Khôn gì

Ngoại Đạo tôn thờ

Cha Ông thời bỏ

Ngu đần tà ma

Nước non,

Non nước Ông Cha

Anh linh truyền thống

Biết bao oai hùng

Rồng Tiên

Cốt cách con trời

Dễ đâu chống phá

Dễ hời cuồng ngông

Luật Trời

Nhân quả vần xoay

Gây nhiều tội lỗi

Hồn đày âm ti

Thiên đàng

Có lối không đi

Địa ngục âm phủ

Ngu si đọa vào

Cái tội

Phỉ báng Cội Nguồn

Cái tội rất nặng

Dứt đường siêu sanh

Đọa vào

Ngạ quỷ súc sanh

Âm ti ở mãi

Hết mong làm người

*     *     *

Khôn gì

Phỉ báng Cội Nguồn

Bất trung bất hiếu

Còn gì trí khôn

Người khôn

Thờ phụng Tổ Tông

Tựa nương Nguồn Cội

Chở che cuộc đời

Kẻ ngu

Xem nhẹ Cội Nguồn

Thích quỳ thích lạy

Thần quyền van xin

Người khôn

Gốc vững chẳng nghiêng

Trung cang nghĩa khí

Hùng anh, anh hùng

Ngợi ca

Dòng giống Tiên Rồng

Ngợi ca Quốc Tổ

Vua Hùng ngợi ca

Kẻ ngu

Miệng mãi ba hoa

Xem thường Ông Tổ

Dựng non Cội Nguồn

Thói đời

Tệ bạc ra gì

Ngu đần thời có

Khoe gì thông minh

Đời Cha

Ăn mặn thường xuyên

Đời con khát nước

Liên miên họa đầy

Khôn gì

Ngoại Đạo tôn thờ

Cha Ông thời bỏ

Ngu đần tà ma

Nước non,

Non nước Ông Cha

Anh linh truyền thống

Biết bao oai hùng

Rồng Tiên

Cốt cách con trời

Dễ đâu chống phá

Dễ hời cuồng ngông

Luật Trời

Nhân quả vần xoay

Gây nhiều tội lỗi

Hồn đày âm ti

Thiên đàng

Có lối không đi

Địa ngục âm phủ

Ngu si đọa vào

Cái tội

Phỉ báng Cội Nguồn

Cái tội rất nặng

Dứt đường siêu sanh

Đọa vào

Ngạ quỷ súc sanh

Âm ti ở mãi

Hết mong làm người

*     *     *

Luật Trời

Nhân quả vần xoay

Gây nhiều tội lỗi

Hồn đày âm ti

Thiên đàng

Có lối không đi

Địa ngục âm phủ

Ngu si đọa vào

Cái tội

Phỉ báng Cội Nguồn

Cái tội rất nặng

Dứt đường siêu sanh

Đọa vào

Ngạ quỷ súc sanh

Âm ti ở mãi

Hết mong làm người

Cái tội

Phỉ báng Cội Nguồn

Cái tội rất nặng

Dứt đường siêu sanh

Đọa vào

Ngạ quỷ súc sanh

Âm ti ở mãi

Hết mong làm người

Cái tội

Phỉ báng Cội Nguồn

Cái tội rất nặng

Dứt đường siêu sanh

Đọa vào

Ngạ quỷ súc sanh

Âm ti ở mãi

Hết mong làm người

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

524
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CUỒNG NGÔNG
NGÔNG CUỒNG

Người xuống trần

Người truyền Văn Hóa

Khắp đất trời

Nào có ai hơn

Thế mà

Cũng lắm kẻ ngu

Cuồng ngôn hỗn láo

Cuồng ngông nói bừa

Lời vô lễ

Buông lời phỉ báng

Tưởng rằng hay

Phỉ báng Cha Ông

Hồn thiêng

Sông núi chuyển xoay

Trăm tai nghìn họa

Tránh sao cho cùng

Ôi một lũ

Điên khùng mất trí

Mới buông lời

Phỉ báng Tổ Tông

Trí gì

Cái lũ vô ơn

Tu gì cái lũ

Cuồng ngông, ngông cuồng

Lũ tu mù

Lòng tà bất chánh

Trí ngu si

Tâm tánh bất nhân

Sống không

Có Gốc tối tăm

Mắt mù nào thấy

Cha Ông hiện về

Kẻ dốt chữ

Thường hay nói chữ

Lý chẳng thông

Cứ tưởng tài ba

Đức gì

Cái lũ tà ma

Vô ơn bạc nghĩa

Chẳng ra con người

Tài cán gì

Phê bình thiên hạ

Đời dế giun

Sánh với Rồng sao

Vua Hùng

Quốc Tổ Chí Tôn

Cha già Dân Tộc

Phải đâu người phàm

Không tôn kính

Thời câm mồm lại

Lời cuồng ngôn

Thần hại quỷ đâm

Hồn linh

Thất phách tiêu tan

Hết mong trở lại

Đầu thai kiếp người

Súc sanh

Ngạ quỷ đời đời

Âm ti địa ngục

Hành hình khảo tra

Họa từ

Lỗ miệng họa ra

Không từ đâu đến

Hại người ta

Cũng chính là hại mình

Kẻ ngu

Là thế ở đời

Kẻ khôn ai lại

Xem thường Ông Cha

*     *     *

Người xuống trần

Người truyền Văn Hóa

Khắp đất trời

Nào có ai hơn

Thế mà

Cũng lắm kẻ ngu

Cuồng ngôn hỗn láo

Cuồng ngông nói bừa

Lời vô lễ

Buông lời phỉ báng

Tưởng rằng hay

Phỉ báng Cha Ông

Hồn thiêng

Sông núi chuyển xoay

Trăm tai nghìn họa

Tránh sao cho cùng

Ôi một lũ

Điên khùng mất trí

Mới buông lời

Phỉ báng Tổ Tông

Trí gì

Cái lũ vô ơn

Tu gì cái lũ

Cuồng ngông, ngông cuồng

Lũ tu mù

Lòng tà bất chánh

Trí ngu si

Tâm tánh bất nhân

Sống không

Có Gốc tối tăm

Mắt mù nào thấy

Cha Ông hiện về

Kẻ dốt chữ

Thường hay nói chữ

Lý chẳng thông

Cứ tưởng tài ba

Đức gì

Cái lũ tà ma

Vô ơn bạc nghĩa

Chẳng ra con người

Tài cán gì

Phê bình thiên hạ

Đời dế giun

Sánh với Rồng sao

Vua Hùng

Quốc Tổ Chí Tôn

Cha già Dân Tộc

Phải đâu người phàm

Không tôn kính

Thời câm mồm lại

Lời cuồng ngôn

Thần hại quỷ đâm

Hồn linh

Thất phách tiêu tan

Hết mong trở lại

Đầu thai kiếp người

Súc sanh

Ngạ quỷ đời

Âm ti địa ngục

Hành hình khảo tra

Họa từ

Lỗ miệng họa ra

Không từ đâu đến

Hại người ta

Cũng chính là hại mình

Kẻ ngu

Là thế ở đời

Kẻ khôn ai lại

Xem thường Ông Cha

*     *     *

Họa từ

Lỗ miệng họa ra

Không từ đâu đến

Hại người ta

Cũng chính là hại mình

Kẻ ngu

Là thế ở đời

Kẻ khôn ai lại

Xem thường Ông Cha

Họa từ

Lỗ miệng họa ra

Không từ đâu đến

Hại người ta

Cũng chính là hại mình

Kẻ ngu

Là thế ở đời

Kẻ khôn ai lại

Xem thường Ông Cha

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

525
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỀ ĐÂU
TA BIẾT VỀ ĐÂU

Đời người trời sắp lặn

Đời người hoàng hôn

Tiếng chuông vang vọng

Chim mất Tổ rồi 

Lòng chim bâng khuâng

Nhìn mây xám

Lang thang lưng trời

Cội Nguồn

Còn quá xa vời

Thời gian sắp hết

Nghe lòng tái tê

Thân đã trả

Trở về cát bụi

Hồn biết phải về đâu

Súc sanh

Thiên đàng ngạ quỷ

Chiếc lá vàng

Cuốn theo chiều gió

Biết về đâu

Chiếc lá rụng rơi

Ôi kiếp người

Khác gì chiếc lá

Sắp lìa đời 

Hồn biết về đâu

Trong màn đêm

Ôi điều hiu

Khi lìa trần gian

Buồn lòng biết bao 

Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn

Mênh mông đất trời

Khi còn trẻ

Không tìm chân lý

Sắp ra đi

Mới thấy uổng thay

Thời gian

Phí bỏ trôi bay

Ngộ ra thì cả

Trắng tay cuộc đời

Thân đã già

Thân thể chết dần

Không bao lâu nữa

Trở về hư vô

Trẻ thời

Xem nhẹ sự tu

Giờ đây mới hiểu

Rõ ngu cuộc đời

Đến khi

Gần đất xa trời

Coi như tất cả

Muộn rồi còn đâu

Ôi thôi

Đáng tiếc biết bao

Ra đi chẳng có

Mang theo được gì

Của cải

Thời bỏ lại rồi

Cội Nguồn Văn Hóa

Có nào một câu

Uổng thay

Một kiếp trần gian

Đôi lời để lại

Trần gian ngẫm lời

*     *     *

Đời người trời sắp lặn

Đời người hoàng hôn

Tiếng chuông vang vọng

Chim mất Tổ rồi 

Lòng chim bâng khuâng

Nhìn mây xám

Lang thang lưng trời

Cội Nguồn

Còn quá xa vời

Thời gian sắp hết

Nghe lòng tái tê

Thân đã trả

Trở về cát bụi

Hồn biết phải về đâu

Súc sanh

Thiên đàng ngạ quỷ

Chiếc lá vàng

Cuốn theo chiều gió

Biết về đâu

Chiếc lá rụng rơi

Ôi kiếp người

Khác gì chiếc lá

Sắp lìa đời 

Hồn biết về đâu

Trong màn đêm

Ôi điều hiu

Khi lìa trần gian

Buồn lòng biết bao 

Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn

Mênh mông đất trời

Khi còn trẻ

Không tìm chân lý

Sắp ra đi

Mới thấy uổng thay

Thời gian

Phí bỏ trôi bay

Ngộ ra thì cả

Trắng tay cuộc đời

Thân đã già

Thân thể chết dần

Không bao lâu nữa

Trở về hư vô

Trẻ thời

Xem nhẹ sự tu

Giờ đây mới hiểu

Rõ ngu cuộc đời

Đến khi

Gần đất xa trời

Coi như tất cả

Muộn rồi còn đâu

Ôi thôi

Đáng tiếc biết bao

Ra đi chẳng có

Mang theo được gì

Của cải

Thời bỏ lại rồi

Cội Nguồn Văn Hóa

Có nào một câu

Uổng thay

Một kiếp trần gian

Đôi lời để lại

Trần gian ngẫm lời

Trẻ thời

Xem nhẹ sự tu

Giờ đây mới hiểu

Rõ ngu cuộc đời

Đến khi

Gần đất xa trời

Coi như tất cả

Muộn rồi còn đâu

Ôi thôi

Đáng tiếc biết bao

Ra đi chẳng có

Mang theo được gì

Của cải

Thời bỏ lại rồi

Cội Nguồn Văn Hóa

Có nào một câu

Uổng thay

Một kiếp trần gian

Đôi lời để lại

Trần gian ngẫm lời

Ôi thôi

Đáng tiếc biết bao

Ra đi chẳng có

Mang theo được gì

Của cải

Thời bỏ lại rồi

Cội Nguồn Văn Hóa

Có nào một câu

Uổng thay

Một kiếp trần gian

Đôi lời để lại

Trần gian ngẫm lời

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

526
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐÂU NGỜ

Ngày nào

Lên cộ xuống xe

Bây giờ chẳng có

Một ai theo hầu

Ngày nào

Rượu thịt ê chề

Cao lương mĩ vị

Dư thừa đổ đi

Bây giờ

Rau chẳng có ăn

Bữa không bữa có

Khó khăn trăm bề

Mới hay

Trong chốn hồng trần

Họa phúc xoay vần

Sang hèn đổi thay

Đất trời

Lúc nắng lúc mưa

Huống chi sinh mệnh

Phù du cuộc trần

Còn phước sang giàu

Hết phước nghèo hèn

Xưa nay là thế

Sự đời thế nhân

Ngày nào

Nhung lụa nhà lầu

Quyền huy chức tước

Kẻ hầu người cung

Không may

Thời thế đổi thay

Chén vàng biến mất

Thế thay chén sành

Không ai dòm ngó

Không ai thèm nhìn 

Ngày nào

Thiên hạ khinh thường

Làm chi những chuyện

Về Nguồn làm chi

Phước đầy

Thời số đổi thay

Từ ông quét rác

Lên Ông Bà Hoàng

Cuộc đời

Trên bước hành trình

Đều do phước họa

Mà thành thứ ngôi

Khen ai

Kiếp trước khéo tu

Kiếp nầy con cháu

Võng dù nghênh ngang

Dù rằng

Để của bằng non

Không bằng để đức

Cho con ở đời

Phước, Họa

Nào phải Ông Trời

Do mình triệu lấy

Do mình làm ra

Con vua

Thời lại làm vua

Con sãi ở chùa

Thời quét lá đa

Một cơn

Gió thoảng can qua

Con vua lại quét

Lá đa cho chùa

Không gì

Tuyệt đối ở đời

Đều do phúc đức

Sang hèn khác nhau

*     *     *

Ngày nào

Lên cộ xuống xe

Bây giờ chẳng có

Một ai theo hầu

Ngày nào

Rượu thịt ê chề

Cao lương mĩ vị

Dư thừa đổ đi

Bây giờ

Rau chẳng có ăn

Bữa không bữa có

Khó khăn trăm bề

Mới hay

Trong chốn hồng trần

Họa phúc xoay vần

Sang hèn đổi thay

Đất trời

Lúc nắng lúc mưa

Huống chi sinh mệnh

Phù du cuộc trần

Còn phước sang giàu

Hết phước nghèo hèn

Xưa nay là thế

Sự đời thế nhân

Ngày nào

Nhung lụa nhà lầu

Quyền huy chức tước

Kẻ hầu người cung

Không may

Thời thế đổi thay

Chén vàng biến mất

Thế thay chén sành

Không ai dòm ngó

Không ai thèm nhìn 

Ngày nào

Thiên hạ khinh thường

Làm chi những chuyện

Về Nguồn làm chi

Phước đầy

Thời số đổi thay

Từ ông quét rác

Lên Ông Bà Hoàng

Cuộc đời

Trên bước hành trình

Đều do phước họa

Mà thành thứ ngôi

Khen ai

Kiếp trước khéo tu

Kiếp nầy con cháu

Võng dù nghênh ngang

Dù rằng

Để của bằng non

Không bằng để đức

Cho con ở đời

Phước, Họa

Nào phải Ông Trời

Do mình triệu lấy

Do mình làm ra

Con vua

Thời lại làm vua

Con sãi ở chùa

Thời quét lá đa

Một cơn

Gió thoảng can qua

Con vua lại quét

Lá đa cho chùa

Không gì

Tuyệt đối ở đời

Đều do phúc đức

Sang hèn khác nhau

Khen ai

Kiếp trước khéo tu

Kiếp nầy con cháu

Võng dù nghênh ngang

Dù rằng

Để của bằng non

Không bằng để đức

Cho con ở đời

Phước, Họa

Nào phải Ông Trời

Do mình triệu lấy

Do mình làm ra

Con vua

Thời lại làm vua

Con sãi ở chùa

Thời quét lá đa

Một cơn

Gió thoảng can qua

Con vua lại quét

Lá đa cho chùa

Không gì

Tuyệt đối ở đời

Đều do phúc đức

Sang hèn khác nhau

Con vua

Thời lại làm vua

Con sãi ở chùa

Thời quét lá đa

Một cơn

Gió thoảng can qua

Con vua lại quét

Lá đa cho chùa

Không gì

Tuyệt đối ở đời

Đều do phúc đức

Sang hèn khác nhau

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

527
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
RỒNG - TIÊN

Rồng anh dậy chưa

Cafe sáng

Với Tiên được không

Bình minh đẹp quá

Ửng hồng hừng đông

Tiên thấy cô đơn

Và lạc lõng

Khi vắng thiếu Rồng anh

Chim ơi đã thức chưa

Hãy ca lên

Cho đời tươi sáng

Tiên ngồi đây

Nhâm nhi cafe

Đợi anh Rồng đến

Cùng nhau thưởng thức

Cùng nhau

Ngắm nhìn bình minh

Say cùng

Vẻ đẹp non sông

Đất nước vào xuân

Tiên Rồng đôi ta

Cùng cặp cùng đôi

Rồng Tiên Việt Nam

Như chim liền cánh

Như cây liền cành

Trong đời thường

Hay trên trời

Cùng đồng hành

Vui khổ có nhau

Vui thời cứ vui 

Nào có mắc chi

Vui trong Tạo Hóa

Cội Nguồn Ta đi

Không hề toan tính 

Không hề cách xa

Từ xưa đến nay

Đôi khi dừng lại

Cơ Trời là vậy

Xuân về ta bay 

Rồng Tiên, Tiên Rồng

Đã bao đời

Gắn bó với nhau

Nâng ly cafe

Chia sẻ niềm vui

Uống một mình

Cảm thấy cô đơn

Rồng có thấy không

Nước non đổi mới

Ánh xuân về

Đẹp lắm Rồng ơi

Cảnh sang giàu

Mỗi ngày mỗi lớn

Thịt cùng da

Non nỏn đẹp lên

Ôi Việt Nam

Ôi bình minh tỏa sáng

Đầy tự hào

Và cũng lắm quang vinh

Tiên thích nhìn

Một chân trời đổi mới

Một chân trời

Trên đất nước Việt nam

Tiên mời Rồng nâng ly

*     *     *

Rồng anh dậy chưa

Cafe sáng

Với Tiên được không

Bình minh đẹp quá

Ửng hồng hừng đông

Tiên thấy cô đơn

Và lạc lõng

Khi vắng thiếu Rồng anh

Chim ơi đã thức chưa

Hãy ca lên

Cho đời tươi sáng

Tiên ngồi đây

Nhâm nhi cafe

Đợi anh Rồng đến

Cùng nhau thưởng thức

Cùng nhau

Ngắm nhìn bình minh

Say cùng

Vẻ đẹp non sông

Đất nước vào xuân

Tiên Rồng đôi ta

Cùng cặp cùng đôi

Rồng Tiên Việt Nam

Như chim liền cánh

Như cây liền cành

Trong đời thường

Hay trên trời

Cùng đồng hành

Vui khổ có nhau

Vui thời cứ vui 

Nào có mắc chi

Vui trong Tạo Hóa

Cội Nguồn Ta đi

Không hề toan tính 

Không hề cách xa

Từ xưa đến nay

Đôi khi dừng lại

Cơ Trời là vậy

Xuân về ta bay 

Rồng Tiên, Tiên Rồng

Đã bao đời

Gắn bó với nhau

Nâng ly cafe

Chia sẻ niềm vui

Uống một mình

Cảm thấy cô đơn

Rồng có thấy không

Nước non đổi mới

Ánh xuân về

Đẹp lắm Rồng ơi

Cảnh sang giàu

Mỗi ngày mỗi lớn

Thịt cùng da

Non nỏn đẹp lên

Ôi Việt Nam

Ôi bình minh tỏa sáng

Đầy tự hào

Và cũng lắm quang vinh

Tiên thích nhìn

Một chân trời đổi mới

Một chân trời

Trên đất nước Việt Nam

Tiên mời Rồng nâng ly

Rồng Tiên, Tiên Rồng

Đã bao đời

Gắn bó với nhau

Nâng ly cafe

Chia sẻ niềm vui

Uống một mình

Cảm thấy cô đơn

Rồng có thấy không

Nước non đổi mới

Ánh xuân về

Đẹp lắm Rồng ơi

Cảnh sang giàu

Mỗi ngày mỗi lớn

Thịt cùng da

Non nỏn đẹp lên

Ôi Việt Nam

Ôi bình minh tỏa sáng

Đầy tự hào

Và cũng lắm quang vinh

Tiên thích nhìn

Một chân trời đổi mới

Một chân trời

Trên đất nước Việt Nam

Tiên mời Rồng nâng ly

Ôi Việt Nam

Ôi bình minh tỏa sáng

Đầy tự hào

Và cũng lắm quang vinh

Tiên thích nhìn

Một chân trời đổi mới

Một chân trời

Trên đất nước Việt Nam

Tiên mời Rồng nâng ly

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

528
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MẶT TRỜI VĂN HÓA

Mặt trời hồng

Văn Hóa Việt Nam

Ánh hào quang

Rực rỡ năm châu

Mặt trời Văn Hóa

Đem lại mùa xuân

Khắp thế gian

Niềm vui hạnh phúc

Khắp năm châu

Yên lắng chiến tranh

Văn Hóa sáng soi

Mặt trời đã lên 

Trời quang mây tạnh

Bồng bềnh mây bay

Biển trời yên lắng

Xuân bay trong nắng

Hoa tỏa hương thơm

Gió bay theo gió

Người đi theo người

Việt Nam đổi đời

Việt Nam sáng ngời

Hòa cùng thế giới

Cùng nhau tiến tới

Công bằng văn minh

Xã hội Thần Tiên

Xã hội Thần Thánh

Khoa học đời sống

Phục vụ con người

Thế gian thiên đàng

Thế gian cực lạc 

Sống trong hòa bình

Hạnh phúc tự do

Việt Nam Việt Nam

Văn Hóa mặt trời

Thế gian thế gian

Chủ nghĩa đại đồng

Sống theo Thiên Ý

Lập đời thượng ngươn

Mùa xuân mùa xuân

Muôn hoa sắc thắm

Mùa xuân mùa xuân

Rực ánh bình minh

Mặt trời Văn Hóa

Mặt trời Việt Nam

*     *     *

Mặt trời hồng

Văn Hóa Việt Nam

Ánh hào quang

Rực rỡ năm châu

Mặt trời Văn Hóa

Đem lại mùa xuân

Khắp thế gian

Niềm vui hạnh phúc

Khắp năm châu

Yên lắng chiến tranh

Văn Hóa sáng soi

Mặt trời đã lên 

Trời quang mây tạnh

Bồng bềnh mây bay

Biển trời yên lắng

Xuân bay trong nắng

Hoa tỏa hương thơm

Gió bay theo gió

Người đi theo người

Việt Nam đổi đời

Việt Nam sáng ngời

Hòa cùng thế giới

Cùng nhau tiến tới

Công bằng văn minh

Xã hội Thần Tiên

Xã hội Thần Thánh

Khoa học đời sống

Phục vụ con người

Thế gian thiên đàng

Thế gian cực lạc 

Sống trong hòa bình

Hạnh phúc tự do

Việt Nam Việt Nam

Văn Hóa mặt trời

Thế gian thế gian

Chủ nghĩa đại đồng

Sống theo Thiên Ý

Lập đời thượng ngươn

Mùa xuân mùa xuân

Muôn hoa sắc thắm

Mùa xuân mùa xuân

Rực ánh bình minh

Mặt trời Văn Hóa

Mặt trời Việt Nam

Gió bay theo gió

Người đi theo người

Việt Nam đổi đời

Việt Nam sáng ngời

Hòa cùng thế giới

Cùng nhau tiến tới

Công bằng văn minh

Xã hội Thần Tiên

Xã hội Thần Thánh

Khoa học đời sống

Phục vụ con người

Thế gian thiên đàng

Thế gian cực lạc 

Sống trong hòa bình

Hạnh phúc tự do

Việt Nam Việt Nam

Văn Hóa mặt trời

Thế gian thế gian

Chủ nghĩa đại đồng

Sống theo Thiên Ý

Lập đời thượng ngươn

Mùa xuân mùa xuân

Muôn hoa sắc thắm

Mùa xuân mùa xuân

Rực ánh bình minh

Mặt trời Văn Hóa

Mặt trời Việt Nam

Mùa xuân mùa xuân

Muôn hoa sắc thắm

Mùa xuân mùa xuân

Rực ánh bình minh

Mặt trời Văn Hóa

Mặt trời Việt Nam

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

529
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KIẾP NGƯỜI

Kiếp người

Như tựa bóng câu

Ngoảnh đi ngoảnh lại

Hết xong cuộc đời

Công danh

Lợi lộc là gì

Chỉ là sương khói

Nhạt nhòa khói sương

Cuộc đời

Như bóng trong gương

Thấy đó mất đó

Hư vô cuộc đời

Chiều tà

Bóng ngả theo trời

Hoàng hôn lịm tắt

Bóng thời còn đâu

Đỉnh cao

Cuộc sống là chi

Phải đâu danh lợi

Hư vô cuộc trần

Đức nhiều

Thời mãi ấm lòng

Mãn trần trở lại

Cõi trời an vui

Cõi trần

Thật giả hư không

Càng ham càng muốn

Càng thêm buồn phiền

Được, mất

Cố níu cố trì

Cuối cùng rốt cuộc

Được gì trắng tay

An nhiên

Cuộc sống mới hay

Thiện gieo sớm tối

Đức xây vạn tòa

Khổ vui

Đều bởi do mình

Nhân nào quả nấy

Tự mình do ta

Chỉ cần

Ta hiểu chính Ta

Biết Tâm tự độ

Thăng hoa cuộc đời

*     *     *

Kiếp người

Như tựa bóng câu

Ngoảnh đi ngoảnh lại

Hết xong cuộc đời

Công danh

Lợi lộc là gì

Chỉ là sương khói

Nhạt nhòa khói sương

Cuộc đời

Như bóng trong gương

Thấy đó mất đó

Hư vô cuộc đời

Chiều tà

Bóng ngả theo trời

Hoàng hôn lịm tắt

Bóng thời còn đâu

Đỉnh cao

Cuộc sống là chi

Phải đâu danh lợi

Hư vô cuộc trần

Đức nhiều

Thời mãi ấm lòng

Mãn trần trở lại

Cõi trời an vui

Cõi trần

Thật giả hư không

Càng ham càng muốn

Càng thêm buồn phiền

Được, mất

Cố níu cố trì

Cuối cùng rốt cuộc

Được gì trắng tay

An nhiên

Cuộc sống mới hay

Thiện gieo sớm tối

Đức xây vạn tòa

Khổ vui

Đều bởi do mình

Nhân nào quả nấy

Tự mình do ta

Chỉ cần

Ta hiểu chính Ta

Biết Tâm tự độ

Thăng hoa cuộc đời

*     *     *

Cõi trần

Thật giả hư không

Càng ham càng muốn

Càng thêm buồn phiền

Được, mất

Cố níu cố trì

Cuối cùng rốt cuộc

Được gì trắng tay

An nhiên

Cuộc sống mới hay

Thiện gieo sớm tối

Đức xây vạn tòa

Khổ vui

Đều bởi do mình

Nhân nào quả nấy

Tự mình do ta

Chỉ cần

Ta hiểu chính Ta

Biết Tâm tự độ

Thăng hoa cuộc đời

Khổ vui

Đều bởi do mình

Nhân nào quả nấy

Tự mình do ta

Chỉ cần

Ta hiểu chính Ta

Biết Tâm tự độ

Thăng hoa cuộc đời

Chỉ cần

Ta hiểu chính Ta

Biết Tâm tự độ

Thăng hoa cuộc đời

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

530
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÌNH YÊU LẠC LỐI

Nơi Hồng Trần

Là nơi bể khổ

Cảnh đường đời

Vạn nẻo chông gai

Lạc vào đường yêu

Mấy ai suôn sẻ

Ngọt chẳng bao lâu

Trăm đắng nghìn cay

Biết bao muộn phiền 

Đau khổ linh hồn

Ai đâu ngờ

Sự thế vô thường

Tình yêu ngọt lành

Bạc trắng như vôi

Ôi tình yêu 

Thê thảm vì yêu

Cho tôi giác ngộ

Biết đâu bến bờ

Tình yêu đẹp nhất

Khó kiếm ngoài đời

Tìm trong Nguồn Cội

Trọn lành tình yêu 

Ôi tình ngoài đời

Tình yêu vội vã

Tan rã sớm chiều 

Lắm cảnh phũ phàng

Ngang trái tình yêu

Hôm nay

Tôi đã về Nguồn

Và tôi đã hiểu

Tình yêu vội vã

Thuốc đắng bọc đường

Yêu không cơ bản

Dẫn đến đau thương

Nơi Cội Nguồn

Tâm hồn đã tỉnh

Không còn vội vã

Trong đường tình yêu

Và tôi đã quên

Những gì tan vỡ

Không còn đau khổ

Than vắn thở dài 

Khóc đời con gái

Sai đường tình yêu

Nơi Cội Nguồn

Nào phải khô khan

Tình yêu cũng đến

Chứa chan ân tình

Tình yêu trong sáng

Tình yêu tâm hồn

Dù giàu hay nghèo

Cũng trọn đường yêu

Đong đầy kỷ niệm

Thắm nghĩa thắm tình

Tình yêu ngọt lành 

Đường đời chung lối

Đùm bọc cùng nhau

Không như tình yêu

Bèo bọt nổi trôi

Nay đen mai trắng

Tả tơi cuộc tình

*     *     *

Ôi tình yêu 

Thê thảm vì yêu

Cho tôi giác ngộ

Biết đâu bến bờ

Tình yêu đẹp nhất

Khó kiếm ngoài đời

Tìm trong Nguồn Cội

Trọn lành tình yêu 

Ôi tình ngoài đời

Tình yêu vội vã

Tan rã sớm chiều 

Lắm cảnh phũ phàng

Ngang trái tình yêu

Hôm nay

Tôi đã về Nguồn

Và tôi đã hiểu

Tình yêu vội vã

Thuốc đắng bọc đường

Yêu không cơ bản

Dẫn đến đau thương

Nơi Cội Nguồn

Tâm hồn đã tỉnh

Không còn vội vã

Trong đường tình yêu

Và tôi đã quên

Những gì tan vỡ

Không còn đau khổ

Than vắn thở dài 

Khóc đời con gái

Sai đường tình yêu

Nơi Cội Nguồn

Nào phải khô khan

Tình yêu cũng đến

Chứa chan ân tình

Tình yêu trong sáng

Tình yêu tâm hồn

Dù giàu hay nghèo

Cũng trọn đường yêu

Đong đầy kỷ niệm

Thắm nghĩa thắm tình

Tình yêu ngọt lành 

Đường đời chung lối

Đùm bọc cùng nhau

Không như tình yêu

Bèo bọt nổi trôi

Nay đen mai trắng

Tả tơi cuộc tình

Nơi Cội Nguồn

Nào phải khô khan

Tình yêu cũng đến

Chứa chan ân tình

Tình yêu trong sáng

Tình yêu tâm hồn

Dù giàu hay nghèo

Cũng trọn đường yêu

Đong đầy kỷ niệm

Thắm nghĩa thắm tình

Tình yêu ngọt lành 

Đường đời chung lối

Đùm bọc cùng nhau

Không như tình yêu

Bèo bọt nổi trôi

Nay đen mai trắng

Tả tơi cuộc tình

Tình yêu ngọt lành 

Đường đời chung lối

Đùm bọc cùng nhau

Không như tình yêu

Bèo bọt nổi trôi

Nay đen mai trắng

Tả tơi cuộc tình

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

531
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BUỒN MÀ LÀM CHI

Buồn mà làm chi

Sầu mà làm chi

Đường trần vô lối

Cảnh trần vô bến

Vật đổi sao dời

Tình yêu chớp nhoáng 

Đi vào khói mây

Chạy theo vật chất

Không đắng thời cay

Mọi chuyện không Gốc

Nay còn mai mất

Ai trách ai đây

Những gì vững chắc

Thường không mất Gốc

Tình yêu chung lối

Tình yêu đắm say

Bắt chim đã đậu

Nào bắt chim bay

Đậu trong Nguồn Cội

Đang bay chân trời

Tình đời,

Cũng lắm chuyện đời  

Yêu trong bóng dáng

Đến hồi bóng tan

Yêu trong đắng cay

Hãy cố mà quên

Tình yêu không bến

Lênh đênh chuyện tình

Tình là sợi tơ 

Tình là giấc mơ  

Không cùng chung hướng

Rẽ đôi đường tình

Sống ở đời

Bao chuyện qua rồi

Cho ta bài học

Để đời tỉnh soi

Dù cho

Tình yêu mông mênh 

Nhưng không bờ bến

Khó Mong trọn tình

Dù là

Thành vợ thành chồng

Cũng không hạnh phúc

Đi vào khói mây 

Tình yêu

Nhỏ bé mong manh

Chỉ cần sóng gió

Nổi lên dập vùi 

Tình yêu vững vàng

Thường là

Chung lối cùng thuyền 

Đường trần gắn bó

Trên đường ta đi

Tình thuyền

Có chỗ đậu neo

Vượt qua sóng gió

Nhờ chung cùng đường 

Buồn mà làm chi

Sầu mà làm chi

Sự đời là thế

Có chi sự đời

Hãy cố quên đi

Những chuyện qua rồi

Tìm trong Nguồn Cội

Đổi đời Tình Duyên

*     *     *

Buồn mà làm chi

Sầu mà làm chi

Đường trần vô lối

Cảnh trần vô bến

Vật đổi sao dời

Tình yêu chớp nhoáng 

Đi vào khói mây

Chạy theo vật chất

Không đắng thời cay

Mọi chuyện không Gốc

Nay còn mai mất

Ai trách ai đây

Những gì vững chắc

Thường không mất Gốc

Tình yêu chung lối

Tình yêu đắm say

Bắt chim đã đậu

Nào bắt chim bay

Đậu trong Nguồn Cội

Đang bay chân trời

Tình đời,

Cũng lắm chuyện đời  

Yêu trong bóng dáng

Đến hồi bóng tan

Yêu trong đắng cay

Hãy cố mà quên

Tình yêu không bến

Lênh đênh chuyện tình

Tình là sợi tơ 

Tình là giấc mơ  

Không cùng chung hướng

Rẽ đôi đường tình

Sống ở đời

Bao chuyện qua rồi

Cho ta bài học

Để đời tỉnh soi

Dù cho

Tình yêu mông mênh 

Nhưng không bờ bến

Khó Mong trọn tình

Dù là

Thành vợ thành chồng

Cũng không hạnh phúc

Đi vào khói mây 

Tình yêu

Nhỏ bé mong manh

Chỉ cần sóng gió

Nổi lên dập vùi 

Tình yêu vững vàng

Thường là

Chung lối cùng thuyền 

Đường trần gắn bó

Trên đường ta đi

Tình thuyền

Có chỗ đậu neo

Vượt qua sóng gió

Nhờ chung cùng đường 

Buồn mà làm chi

Sầu mà làm chi

Sự đời là thế

Có chi sự đời

Hãy cố quên đi

Những chuyện qua rồi

Tìm trong Nguồn Cội

Đổi đời Tình Duyên

Dù cho

Tình yêu mông mênh 

Nhưng không bờ bến

Khó Mong trọn tình

Dù là

Thành vợ thành chồng

Cũng không hạnh phúc

Đi vào khói mây 

Tình yêu

Nhỏ bé mong manh

Chỉ cần sóng gió

Nổi lên dập vùi 

Tình yêu vững vàng

Thường là

Chung lối cùng thuyền 

Đường trần gắn bó

Trên đường ta đi

Tình thuyền

Có chỗ đậu neo

Vượt qua sóng gió

Nhờ chung cùng đường 

Buồn mà làm chi

Sầu mà làm chi

Sự đời là thế

Có chi sự đời

Hãy cố quên đi

Những chuyện qua rồi

Tìm trong Nguồn Cội

Đổi đời Tình Duyên

Buồn mà làm chi

Sầu mà làm chi

Sự đời là thế

Có chi sự đời

Hãy cố quên đi

Những chuyện qua rồi

Tìm trong Nguồn Cội

Đổi đời Tình Duyên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

532
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CẢM ƠN
NGƯỜI TÌNH

Lối qua nhà em

Mùi chiếu thủy rất thơm

Khi đêm sang

Ánh đèn nhà nàng

Đã bật lên

Nghe nàng đọc kinh

Nhưng nàng nào có hay

Tôi đang lắng nghe

Khuya lắc khuya lơ

Tiếng nàng êm ấm

Lòng tôi như ngẫn ngơ

Mãi suy tư

Tôi thao thức suốt đêm

Tôi bằng viết thư

Nói lên bao cảm xúc

Đã thầm yêu nàng rồi  

Trong giây phút

Tôi mạnh dạng gửi thư

Lời tâm tình tha thiết

Như ngừng đập con tim

Nàng nhận thơ

Nhưng rồi lặng thinh

Đường tình yêu

Không chung con đường

Nàng đã về Nguồn

Còn tôi 

Thời trôi lăn

Không bờ không bến

Lòng tôi

Rõ biết điều nầy

Và tôi rất buồn

Đường trần không chung lối

Dù gần cũng xa 

Nên nàng không trả lời

Tình yêu đơn phương đợi chờ

Cho đến một hôm

Tôi về đền thờ

Tìm lại Cội Nguồn

Tôi gặp nàng

Nàng không còn làm ngơ

Tuy tôi nghèo

Nàng cũng mĩm cười

Không còn lạnh lùng

Như trước đây  

Tôi lặng yên

Bước theo nàng

Hát vu vơ

Mấy câu nhạc tình

Nàng làm như vô tình

Cùng hát theo tôi

Lòng tôi vui sướng

Như cá gặp nước

Nắng hạn gặp mưa

Từ đó

Tôi nàng thường gặp nhau

Đi đến thành đôi

Cảm ơn về Nguồn

Đã cho tôi tình yêu

*     *     *

Lối qua nhà em

Mùi chiếu thủy rất thơm

Khi đêm sang

Ánh đèn nhà nàng

Đã bật lên

Nghe nàng đọc kinh

Nhưng nàng nào có hay

Tôi đang lắng nghe

Khuya lắc khuya lơ

Tiếng nàng êm ấm

Lòng tôi như ngẫn ngơ

Mãi suy tư

Tôi thao thức suốt đêm

Tôi bằng viết thư

Nói lên bao cảm xúc

Đã thầm yêu nàng rồi  

Trong giây phút

Tôi mạnh dạng gửi thư

Lời tâm tình tha thiết

Như ngừng đập con tim

Nàng nhận thơ

Nhưng rồi lặng thinh

Đường tình yêu

Không chung con đường

Nàng đã về Nguồn

Còn tôi 

Thời trôi lăn

Không bờ không bến

Lòng tôi

Rõ biết điều nầy

Và tôi rất buồn

Đường trần không chung lối

Dù gần cũng xa 

Nên nàng không trả lời

Tình yêu đơn phương đợi chờ

Cho đến một hôm

Tôi về đền thờ

Tìm lại Cội Nguồn

Tôi gặp nàng

Nàng không còn làm ngơ

Tuy tôi nghèo

Nàng cũng mĩm cười

Không còn lạnh lùng

Như trước đây  

Tôi lặng yên

Bước theo nàng

Hát vu vơ

Mấy câu nhạc tình

Nàng làm như vô tình

Cùng hát theo tôi

Lòng tôi vui sướng

Như cá gặp nước

Nắng hạn gặp mưa

Từ đó

Tôi nàng thường gặp nhau

Đi đến thành đôi

Cảm ơn về Nguồn

Đã cho tôi tình yêu

Cho đến một hôm

Tôi về đền thờ

Tìm lại Cội Nguồn

Tôi gặp nàng

Nàng không còn làm ngơ

Tuy tôi nghèo

Nàng cũng mĩm cười

Không còn lạnh lùng

Như trước đây  

Tôi lặng yên

Bước theo nàng

Hát vu vơ

Mấy câu nhạc tình

Nàng làm như vô tình

Cùng hát theo tôi

Lòng tôi vui sướng

Như cá gặp nước

Nắng hạn gặp mưa

Từ đó

Tôi nàng thường gặp nhau

Đi đến thành đôi

Cảm ơn về Nguồn

Đã cho tôi tình yêu

Từ đó

Tôi nàng thường gặp nhau

Đi đến thành đôi

Cảm ơn về Nguồn

Đã cho tôi tình yêu

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

533
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ANH ĐÃ TRỞ VỀ

Anh đã trở về

Mười năm xa vắng

Người em năm ấy

Còn đợi còn chờ

Hay đã có chồng

Mái ấm nhà êm

Mười năm lạc loài

Long đong lận đận

Cũng chẳng được gì

Nhớ người năm xưa

Trĩu nặng con tim

Trót đã vong ân

Làm kiếp lưu đày

Kiếp sống ngục tù

Lao động khổ sai 

Tuổi đã đôi mươi

Nay anh trở về

Mười năm xa nhà

Tình yêu đầu đời

Còn đợi còn chờ

Hay đã có chồng

Mười hai bến nước

Theo về nhà ai

Nhớ lại khi xưa

Em như vầng trăng

Rực ánh hoa đào

Rực rỡ hoa mai

Nàng nhìn tôi

Mĩm cười thật tươi

Ôi thời gian

Đã cách mười năm

Ôi chia tay

Đâu phải hai ta

Mà vì hoàn cảnh

Chia đôi cuộc tình

Nay anh giác ngộ

Đã trở về Nguồn

Những ngày tìm em

Nhưng nào có gặp

Cho đến một hôm

Thật bất ngờ  

Thật ngỡ ngàng

Lễ Hội Đền Hùng

Gặp lại nhau  

Như đang chiêm bao

Nàng dắt tôi đi

Những bước chân

Quen thuộc lạ kỳ 

Nàng chỉ hai người

Nói rằng

Đây là Cha Trời Mẹ Trời

Chánh Thân, Chánh Mẫu

Nhân loại con người

Em luôn phụng thờ

Cầu nguyện cho anh 

Mười năm xa cách

Như giấc ngủ trưa

Hai Ta lạc Nguồn

Đi đến chia ly 

Tôi như chết nghẹn

Biết nói gì đây 

Nàng nhìn tôi

Tôi nhìn nàng

Thông cảm cho nhau

Hai tôi quỳ xuống

Trước Cha Mẹ Trời

Lạc Long Âu Cơ

Chánh Thân Chánh Mẫu

Nhân từ che chở

Kết nối hai con  

Trăm năm hạnh phúc

Vẹn toàn lứa đôi

*     *     *

Anh đã trở về

Mười năm xa vắng

Người em năm ấy

Còn đợi còn chờ

Hay đã có chồng

Mái ấm nhà êm

Mười năm lạc loài

Long đong lận đận

Cũng chẳng được gì

Nhớ người năm xưa

Trĩu nặng con tim

Trót đã vong ân

Làm kiếp lưu đày

Kiếp sống ngục tù

Lao động khổ sai 

Tuổi đã đôi mươi

Nay anh trở về

Mười năm xa nhà

Tình yêu đầu đời

Còn đợi còn chờ

Hay đã có chồng

Mười hai bến nước

Theo về nhà ai

Nhớ lại khi xưa

Em như vầng trăng

Rực ánh hoa đào

Rực rỡ hoa mai

Nàng nhìn tôi

Mĩm cười thật tươi

Ôi thời gian

Đã cách mười năm

Ôi chia tay

Đâu phải hai ta

Mà vì hoàn cảnh

Chia đôi cuộc tình

Nay anh giác ngộ

Đã trở về Nguồn

Những ngày tìm em

Nhưng nào có gặp

Cho đến một hôm

Thật bất ngờ  

Thật ngỡ ngàng

Lễ Hội Đền Hùng

Gặp lại nhau  

Như đang chiêm bao

Nàng dắt tôi đi

Những bước chân

Quen thuộc lạ kỳ 

Nàng chỉ hai người

Nói rằng

Đây là Cha Trời Mẹ Trời

Chánh Thân, Chánh Mẫu

Nhân loại con người

Em luôn phụng thờ

Cầu nguyện cho anh 

Mười năm xa cách

Như giấc ngủ trưa

Hai Ta lạc Nguồn

Đi đến chia ly 

Tôi như chết nghẹn

Biết nói gì đây 

Nàng nhìn tôi

Tôi nhìn nàng

Thông cảm cho nhau

Hai tôi quỳ xuống

Trước Cha Mẹ Trời

Lạc Long Âu Cơ

Chánh Thân Chánh Mẫu

Nhân từ che chở

Kết nối hai con  

Trăm năm hạnh phúc

Vẹn toàn lứa đôi

Cho đến một hôm

Thật bất ngờ  

Thật ngỡ ngàng

Lễ Hội Đền Hùng

Gặp lại nhau  

Như đang chiêm bao

Nàng dắt tôi đi

Những bước chân

Quen thuộc lạ kỳ 

Nàng chỉ hai người

Nói rằng

Đây là Cha Trời Mẹ Trời

Chánh Thân, Chánh Mẫu

Nhân loại con người

Em luôn phụng thờ

Cầu nguyện cho anh 

Mười năm xa cách

Như giấc ngủ trưa

Hai Ta lạc Nguồn

Đi đến chia ly 

Tôi như chết nghẹn

Biết nói gì đây 

Nàng nhìn tôi

Tôi nhìn nàng

Thông cảm cho nhau

Hai tôi quỳ xuống

Trước Cha Mẹ Trời

Lạc Long Âu Cơ

Chánh Thân Chánh Mẫu

Nhân từ che chở

Kết nối hai con  

Trăm năm hạnh phúc

Vẹn toàn lứa đôi

Biết nói gì đây 

Nàng nhìn tôi

Tôi nhìn nàng

Thông cảm cho nhau

Hai tôi quỳ xuống

Trước Cha Mẹ Trời

Lạc Long Âu Cơ

Chánh Thân Chánh Mẫu

Nhân từ che chở

Kết nối hai con  

Trăm năm hạnh phúc

Vẹn toàn lứa đôi

Hai tôi quỳ xuống

Trước Cha Mẹ Trời

Lạc Long Âu Cơ

Chánh Thân Chánh Mẫu

Nhân từ che chở

Kết nối hai con  

Trăm năm hạnh phúc

Vẹn toàn lứa đôi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

534
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHUYỆN TÌNH
TRONG MƯA

Chiều nào

Anh cùng với em

Thường trú mưa

Bên thềm đường phố

Những giọt mưa 

Kết nối duyên tình

Như hoa thắm sắc

Cho người thắm yêu

Biết bao kỷ niệm

Rất khó mà quên

Đường đời

Lắm lúc ngả nghiêng

Chốn trần bể khổ

Lênh đênh cuộc đời

Thế rồi

Vật đổi sao dời

Hai ta xa cách

Chẳng hề gặp nhau

Rồi từ đó

Không biết em đi đâu

Ngôi nhà của em

Đã bán cho người khác

Biết bao lần

Đường mòn con phố

Chỉ mình anh

Trên con đường lẻ loi

Ngóng trông hoài

Một bóng hình ai

Giờ nầy em ở đâu

Hình bóng nàng

Ở tận xa xăm

Để anh ôm ấp

Tháng năm đợi chờ 

Cho đến một hôm

Tôi gặp em

Trên con đường nhỏ

Tôi nàng bỡ ngỡ

Chưa nói gì nhau

Vì trời đang mưa

Nàng nói với tôi

Em nay ổn rồi

Nhờ về Cội Nguồn

Vận mệnh đổi thay

Trăm mắn nghìn may

Làm đâu được đó

Nhà em khắm khá

Không còn như xưa

Em đang đi lễ Âu Cơ

Anh có đi không

Anh theo em nhé

Tình yêu chung Cội

Được Trời phù hộ

Được Trời chở che

Tình yêu trở lại

Càng đẹp hơn xưa

Chuyện tình trong mưa

Chuyện tình trong mưa

*     *     *

Chiều nào

Anh cùng với em

Thường trú mưa

Bên thềm đường phố

Những giọt mưa 

Kết nối duyên tình

Như hoa thắm sắc

Cho người thắm yêu

Biết bao kỷ niệm

Rất khó mà quên

Đường đời

Lắm lúc ngả nghiêng

Chốn trần bể khổ

Lênh đênh cuộc đời

Thế rồi

Vật đổi sao dời

Hai ta xa cách

Chẳng hề gặp nhau

Rồi từ đó

Không biết em đi đâu

Ngôi nhà của em

Đã bán cho người khác

Biết bao lần

Đường mòn con phố

Chỉ mình anh

Trên con đường lẻ loi

Ngóng trông hoài

Một bóng hình ai

Giờ nầy em ở đâu

Hình bóng nàng

Ở tận xa xăm

Để anh ôm ấp

Tháng năm đợi chờ 

Cho đến một hôm

Tôi gặp em

Trên con đường nhỏ

Tôi nàng bỡ ngỡ

Chưa nói gì nhau

Vì trời đang mưa

Nàng nói với tôi

Em nay ổn rồi

Nhờ về Cội Nguồn

Vận mệnh đổi thay

Trăm mắn nghìn may

Làm đâu được đó

Nhà em khắm khá

Không còn như xưa

Em đang đi lễ Âu Cơ

Anh có đi không

Anh theo em nhé

Tình yêu chung Cội

Được Trời phù hộ

Được Trời chở che

Tình yêu trở lại

Càng đẹp hơn xưa

Chuyện tình trong mưa

Chuyện tình trong mưa

Cho đến một hôm

Tôi gặp em

Trên con đường nhỏ

Tôi nàng bỡ ngỡ

Chưa nói gì nhau

Vì trời đang mưa

Nàng nói với tôi

Em nay ổn rồi

Nhờ về Cội Nguồn

Vận mệnh đổi thay

Trăm mắn nghìn may

Làm đâu được đó

Nhà em khắm khá

Không còn như xưa

Em đang đi lễ Âu Cơ

Anh có đi không

Anh theo em nhé

Tình yêu chung Cội

Được Trời phù hộ

Được Trời chở che

Tình yêu trở lại

Càng đẹp hơn xưa

Chuyện tình trong mưa

Chuyện tình trong mưa

Tình yêu chung Cội

Được Trời phù hộ

Được Trời chở che

Tình yêu trở lại

Càng đẹp hơn xưa

Chuyện tình trong mưa

Chuyện tình trong mưa

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

535
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MỐI TÌNH
ĐẸP MÃI

Mùa xuân năm nao

Về Nguồn gặp nhau

Tưởng rằng

Chỉ là thoáng qua 

Nào ngờ

Đi đến tình yêu

Thường gặp nhau

Biết bao kỷ niệm

Tôi và nàng

Như đôi trái tim 

Chờ nhau từ lâu

Rồi thời gian

Cứ mãi qua trôi 

Đường tình trắc trở 

Chia lìa cách xa 

Vì theo gia đình

Em đành ra đi

Còn tôi ở lại

Bôn ba sự đời

Mấy năm cách xa

Không rõ nơi nào

Đã có chồng chưa

Hay còn lưu luyến

Chuyện xưa duyên tình

Rồi sau cơn mưa

Giông tố đã đi qua

Tôi tìm về Nguồn Cội

Em về tìm lại lối xưa

Hai ta lại gặp nhau

Xóa mờ niềm đau

Về Nguồn bên nhau

Không còn xa cách

Kết thành cặp đôi 

Chuyện tình của tôi

Không gì mới mẻ

Nhưng đầy vững chãi

Vì cùng

Chung lối chung đường

Dù cho cách trở

Vẫn tìm đến nhau

Tôi và nàng

Hạnh phúc biết bao

Đồng cam cộng khổ

Bên nhau đường đời

Bao năm qua rồi 

Nhưng vẫn yên lành

Uống dòng kinh giáo

Thắm tình càng thêm 

Tràn đầy ước mơ

Chung Nguồn gắn chặt

Mối tình nên thơ 

Son vàng cuộc sống

Đẹp lành tình yêu 

Tôi nàng

Sớm tối có nhau

Tối đèn tắt lửa

Càng thêm mặn nồng 

Con đàn cháu đống

Ngập tràn tình yêu

*     *     *

Mùa xuân năm nao

Về Nguồn gặp nhau

Tưởng rằng

Chỉ là thoáng qua 

Nào ngờ

Đi đến tình yêu

Thường gặp nhau

Biết bao kỷ niệm

Tôi và nàng

Như đôi trái tim 

Chờ nhau từ lâu

Rồi thời gian

Cứ mãi qua trôi 

Đường tình trắc trở 

Chia lìa cách xa 

Vì theo gia đình

Em đành ra đi

Còn tôi ở lại

Bôn ba sự đời

Mấy năm cách xa

Không rõ nơi nào

Đã có chồng chưa

Hay còn lưu luyến

Chuyện xưa duyên tình

Rồi sau cơn mưa

Giông tố đã đi qua

Tôi tìm về Nguồn Cội

Em về tìm lại lối xưa

Hai ta lại gặp nhau

Xóa mờ niềm đau

Về Nguồn bên nhau

Không còn xa cách

Kết thành cặp đôi 

Chuyện tình của tôi

Không gì mới mẻ

Nhưng đầy vững chãi

Vì cùng

Chung lối chung đường

Dù cho cách trở

Vẫn tìm đến nhau

Tôi và nàng

Hạnh phúc biết bao

Đồng cam cộng khổ

Bên nhau đường đời

Bao năm qua rồi 

Nhưng vẫn yên lành

Uống dòng kinh giáo

Thắm tình càng thêm 

Tràn đầy ước mơ

Chung Nguồn gắn chặt

Mối tình nên thơ 

Son vàng cuộc sống

Đẹp lành tình yêu 

Tôi nàng

Sớm tối có nhau

Tối đèn tắt lửa

Càng thêm mặn nồng 

Con đàn cháu đống

Ngập tràn tình yêu

Chuyện tình của tôi

Không gì mới mẻ

Nhưng đầy vững chãi

Vì cùng

Chung lối chung đường

Dù cho cách trở

Vẫn tìm đến nhau

Tôi và nàng

Hạnh phúc biết bao

Đồng cam cộng khổ

Bên nhau đường đời

Bao năm qua rồi 

Nhưng vẫn yên lành

Uống dòng kinh giáo

Thắm tình càng thêm 

Tràn đầy ước mơ

Chung Nguồn gắn chặt

Mối tình nên thơ 

Son vàng cuộc sống

Đẹp lành tình yêu 

Tôi nàng

Sớm tối có nhau

Tối đèn tắt lửa

Càng thêm mặn nồng 

Con đàn cháu đống

Ngập tràn tình yêu

Tôi nàng

Sớm tối có nhau

Tối đèn tắt lửa

Càng thêm mặn nồng 

Con đàn cháu đống

Ngập tràn tình yêu

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

536
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHUYỆN NGÀY XƯA

Chuyện ngày xưa

Nơi làng quê

Tôi nàng hai đứa

Hai nhà kề bên 

Lớn lên cùng nhau

Tôi thường chẻ củi

Nàng thời nấu cơm giặt áo

Năm tháng trôi qua 

Tình cảm theo đó đậm lần

Vì chuyện học hành

Mỗi đứa một nơi

Đã qua mấy năm

Bặt tin bặt tăm

Cho đến một hôm

Tình cờ gặp nhau

Lễ hội Hùng Vương

Nàng trong chiếc áo

Như thời ngày xưa

Tôi nàng vui mừng

Nhớ lại chuyện đã qua

Tràn đầy ánh mắt

Buồn vui chuyện tình

Ngày đó xa rồi

Để lại nỗi buồn

Năm tháng chia ly

Nhớ mãi không quên

Giờ gặp lại nhau

Sống lại tuổi thơ

Tình yêu chợt đến

Hai đứa ngẫn ngơ 

Ai ngờ bây giờ

Tình yêu sống dậy

Nẩy lộc đâm chồi

Tình yêu kết trái

Mộng đời tình yêu

Sống lại giấc mơ

Đẹp mãi tuổi thơ

Em như vầng trăng

Anh như chú cuội

Sống mãi bên nhau

Dù chia ly 

Vẫn không đổi dạ

Vẫn không thay lòng

Xong bước học hành

Ta lại gặp nhau

Gặp trong Nguồn Cội

Cùng hội cùng thuyền

Trên một con đường

Truyền thống Ông Cha

Tình yêu thắm sắc

Tình yêu kết trái đơm bông

Đẹp mãi tương lai

Đường trần hai đứa

Bên nhau đường trần 

*     *     *

Chuyện ngày xưa

Nơi làng quê

Tôi nàng hai đứa

Hai nhà kề bên 

Lớn lên cùng nhau

Tôi thường chẻ củi

Nàng thời nấu cơm giặt áo

Năm tháng trôi qua 

Tình cảm theo đó đậm lần

Vì chuyện học hành

Mỗi đứa một nơi

Đã qua mấy năm

Bặt tin bặt tăm

Cho đến một hôm

Tình cờ gặp nhau

Lễ hội Hùng Vương

Nàng trong chiếc áo

Như thời ngày xưa

Tôi nàng vui mừng

Nhớ lại chuyện đã qua

Tràn đầy ánh mắt

Buồn vui chuyện tình

Ngày đó xa rồi

Để lại nỗi buồn

Năm tháng chia ly

Nhớ mãi không quên

Giờ gặp lại nhau

Sống lại tuổi thơ

Tình yêu chợt đến

Hai đứa ngẫn ngơ 

Ai ngờ bây giờ

Tình yêu sống dậy

Nẩy lộc đâm chồi

Tình yêu kết trái

Mộng đời tình yêu

Sống lại giấc mơ

Đẹp mãi tuổi thơ

Em như vầng trăng

Anh như chú cuội

Sống mãi bên nhau

Dù chia ly 

Vẫn không đổi dạ

Vẫn không thay lòng

Xong bước học hành

Ta lại gặp nhau

Gặp trong Nguồn Cội

Cùng hội cùng thuyền

Trên một con đường

Truyền thống Ông Cha

Tình yêu thắm sắc

Tình yêu kết trái đơm bông

Đẹp mãi tương lai

Đường trần hai đứa

Bên nhau đường trần 

Giờ gặp lại nhau

Sống lại tuổi thơ

Tình yêu chợt đến

Hai đứa ngẫn ngơ 

Ai ngờ bây giờ

Tình yêu sống dậy

Nẩy lộc đâm chồi

Tình yêu kết trái

Mộng đời tình yêu

Sống lại giấc mơ

Đẹp mãi tuổi thơ

Em như vầng trăng

Anh như chú cuội

Sống mãi bên nhau

Dù chia ly 

Vẫn không đổi dạ

Vẫn không thay lòng

Xong bước học hành

Ta lại gặp nhau

Gặp trong Nguồn Cội

Cùng hội cùng thuyền

Trên một con đường

Truyền thống Ông Cha

Tình yêu thắm sắc

Tình yêu kết trái đơm bông

Đẹp mãi tương lai

Đường trần hai đứa

Bên nhau đường trần 

Ta lại gặp nhau

Gặp trong Nguồn Cội

Cùng hội cùng thuyền

Trên một con đường

Truyền thống Ông Cha

Tình yêu thắm sắc

Tình yêu kết trái đơm bông

Đẹp mãi tương lai

Đường trần hai đứa

Bên nhau đường trần 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

537
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TRẢI NGHIỆM
CUỘC ĐỜI
 

Những chuyện qua rồi

Trải nghiệm cuộc đời

Sống lìa mất Gốc

Chạy theo vật chất

Thường là

Bèo dạt mây trôi

Dẫn đến suy sụp 

Nhiều nỗi đắng cay

Không những sự nghiệp

Kéo theo đường tình

Yêu rồi để hận 

Chẳng vững chẳng bền

Những bước sai lầm

Thường là,

Mọi chuyện xa tầm

Như sương gặp nắng

Như diều đứt dây 

Nhất là tình yêu

Không cánh mà bay

Trải nghiệm sự đời

Cho tôi cái nhìn

Cây mà mất Gốc

Lấy gì tốt xanh

Người mà mất Gốc

Muôn chuyện khó khăn

Sông mà khô đáy

Vì không còn Nguồn

Ôi tình yêu

Ôi sự nghiệp làm ăn 

Không người che chở

Lấy đâu yên lành 

Chốn cảnh thường đời

Chạy theo vật chất

Bỏ Cội bỏ Nguồn

Đường trần bão tố

Đi vào trắng tay 

Mơ chi gác tía lầu son

Gốc mà không vững

Tiêu tan mấy hồi 

Đớn đau cuộc tình

Nàng sẽ bỏ mình

Đi theo chồng giàu sang

Ôi thế gian

Nào phải thế ngay  

Trải bao vấp ngã

Mới hiểu bước sai

Làm gì có chuyện

Hai quả tim vàng

Chỉ cần cơn gió

Hai đàng chia ly 

Hai quả tim vàng

Đường trần chung lối

Đồng hành cùng nhau

Yêu nhau

Đầu bạc răng long

Mối tình có Gốc

Biết bao đẹp lành

Ấy là

Cùng Cội cùng Nguồn

Phải đâu vật chất

Vững vàng tình yêu

*     *     *

Những chuyện qua rồi

Trải nghiệm cuộc đời

Sống lìa mất Gốc

Chạy theo vật chất

Thường là

Bèo dạt mây trôi

Dẫn đến suy sụp 

Nhiều nỗi đắng cay

Không những sự nghiệp

Kéo theo đường tình

Yêu rồi để hận 

Chẳng vững chẳng bền

Những bước sai lầm

Thường là,

Mọi chuyện xa tầm

Như sương gặp nắng

Như diều đứt dây 

Nhất là tình yêu

Không cánh mà bay

Trải nghiệm sự đời

Cho tôi cái nhìn

Cây mà mất Gốc

Lấy gì tốt xanh

Người mà mất Gốc

Muôn chuyện khó khăn

Sông mà khô đáy

Vì không còn Nguồn

Ôi tình yêu

Ôi sự nghiệp làm ăn 

Không người che chở

Lấy đâu yên lành 

Chốn cảnh thường đời

Chạy theo vật chất

Bỏ Cội bỏ Nguồn

Đường trần bão tố

Đi vào trắng tay 

Mơ chi gác tía lầu son

Gốc mà không vững

Tiêu tan mấy hồi 

Đớn đau cuộc tình

Nàng sẽ bỏ mình

Đi theo chồng giàu sang

Ôi thế gian

Nào phải thế ngay  

Trải bao vấp ngã

Mới hiểu bước sai

Làm gì có chuyện

Hai quả tim vàng

Chỉ cần cơn gió

Hai đàng chia ly 

Hai quả tim vàng

Đường trần chung lối

Đồng hành cùng nhau

Yêu nhau

Đầu bạc răng long

Mối tình có Gốc

Biết bao đẹp lành

Ấy là

Cùng Cội cùng Nguồn

Phải đâu vật chất

Vững vàng tình yêu

Ôi thế gian

Nào phải thế ngay  

Trải bao vấp ngã

Mới hiểu bước sai

Làm gì có chuyện

Hai quả tim vàng

Chỉ cần cơn gió

Hai đàng chia ly 

Hai quả tim vàng

Đường trần chung lối

Đồng hành cùng nhau

Yêu nhau

Đầu bạc răng long

Mối tình có Gốc

Biết bao đẹp lành

Ấy là

Cùng Cội cùng Nguồn

Phải đâu vật chất

Vững vàng tình yêu

Yêu nhau

Đầu bạc răng long

Mối tình có Gốc

Biết bao đẹp lành

Ấy là

Cùng Cội cùng Nguồn

Phải đâu vật chất

Vững vàng tình yêu

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

538
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÌNH YÊU
CHUNG ĐƯỜNG

Về Nguồn theo anh

Anh đưa em

Cuối nẻo đường trần

Mãn trần ta lại

Mãi gần bên nhau

Bên kia thế giới

Thiên đàng cõi tiên

Về Nguồn theo anh

Đẹp lành đôi ta

Đường trần chung hiệp

Đường tình nở hoa

Tình yêu có Đạo

Gắn bó không xa

Tràn đầy chung thủy

Đẹp tựa bài ca

Con đường gắn bó

Dù cho sóng gió

Dù cho phong ba 

Cũng không rời tách

Cuộc đời hai ta 

Về Nguồn theo anh

Về Nguồn đi em

Cùng anh

Xây dựng tương lai

Tình yêu đôi lứa

Trúc Mai thân vàng

Về Nguồn đi em

Gắn chặt tình yêu

Biển trần xuôi ngược

Càng thêm mặn nồng 

Giàu, nghèo

Cũng chỉ tạm nơi trần

Của trần trả lại

Có gì đâu em 

Chỉ có tình yêu

Tình yêu thủy chung

Tình yêu có Đạo

Tình yêu chân thành

Mãi không chia lìa  

Em ơi em ơi

Về Nguồn

Nào phải xa xôi

Chỉ cần quy gót

Tới nơi Cội Nguồn

Tình yêu vững Cội

Tình yêu đẹp lành

Tình yêu có Đạo

Chung tình, tình yêu

Về Nguồn đi em

Cùng anh

Xây đắp tương lai

Mối tình có Đạo

Ấm êm cuộc tình

Về Nguồn đi em

Về Nguồn cùng anh

*     *     *

Về Nguồn theo anh

Anh đưa em

Cuối nẻo đường trần

Mãn trần ta lại

Mãi gần bên nhau

Bên kia thế giới

Thiên đàng cõi tiên

Về Nguồn theo anh

Đẹp lành đôi ta

Đường trần chung hiệp

Đường tình nở hoa

Tình yêu có Đạo

Gắn bó không xa

Tràn đầy chung thủy

Đẹp tựa bài ca

Con đường gắn bó

Dù cho sóng gió

Dù cho phong ba 

Cũng không rời tách

Cuộc đời hai ta 

Về Nguồn theo anh

Về Nguồn đi em

Cùng anh

Xây dựng tương lai

Tình yêu đôi lứa

Trúc Mai thân vàng

Về Nguồn đi em

Gắn chặt tình yêu

Biển trần xuôi ngược

Càng thêm mặn nồng 

Giàu, nghèo

Cũng chỉ tạm nơi trần

Của trần trả lại

Có gì đâu em 

Chỉ có tình yêu

Tình yêu thủy chung

Tình yêu có Đạo

Tình yêu chân thành

Mãi không chia lìa  

Em ơi em ơi

Về Nguồn

Nào phải xa xôi

Chỉ cần quy gót

Tới nơi Cội Nguồn

Tình yêu vững Cội

Tình yêu đẹp lành

Tình yêu có Đạo

Chung tình, tình yêu

Về Nguồn đi em

Cùng anh

Xây đắp tương lai

Mối tình có Đạo

Ấm êm cuộc tình

Về Nguồn đi em

Về Nguồn cùng anh

Em ơi em ơi

Về Nguồn

Nào phải xa xôi

Chỉ cần quy gót

Tới nơi Cội Nguồn

Tình yêu vững Cội

Tình yêu đẹp lành

Tình yêu có Đạo

Chung tình, tình yêu

Về Nguồn đi em

Cùng anh

Xây đắp tương lai

Mối tình có Đạo

Ấm êm cuộc tình

Về Nguồn đi em

Về Nguồn cùng anh

Về Nguồn đi em

Cùng anh

Xây đắp tương lai

Mối tình có Đạo

Ấm êm cuộc tình

Về Nguồn đi em

Về Nguồn cùng anh

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

539
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỀ VỚI CHA ÔNG

Đường trần u minh

Biển trần lao xao

Thế thời vô ngã

Không đâu là bến

Không đâu là bờ

Nếu không thức tỉnh

Lặn lội đường trần 

Vùi trong bể khổ

Vô thường chuyển xoay

Chỉ cần

Nghịch cảnh xảy ra

Những gì tốt đẹp

Biến ra đất bùn 

Về với Cội Nguồn 

Ông Cha trông đợi

Dìu dắt con mình

Đi vào ổn định

Đi vào bình yên

Cuộc đời nổi trôi

Không Nguồn không Cội

Bến bờ là đâu  

Gặp cơn gió lốc

Chiếc lá cuốn theo

Cuộc đời vô định

Cuộc đời heo mây

Biết bao khổ đau

Là do lạc Cội

Cũng như lạc Nguồn

Về với Cha Ông

Ông Trời nào bỏ

Chở che cuộc đời

Sống đời mất Gốc

Cành khô ngọn héo

Mọi chuyện theo đó

Như gió thoáng qua

Chạy theo vật chất

Vốn tựa bóng ma

Trở về Nguồn Cội

Thăng Hoa Linh Hồn

Nơi Cội Nguồn

Thắm tình Đồng Bào

Hãy tìm nơi ấy

Ngọt ngào tình thương

Đường trần lao đao

Biển trần lao xao

Cảnh đời vô ngã 

Gặp thời nghịch cảnh

Khốn khổ biết bao

Bao nhiêu trắc trở

Bấy nhiêu khổ sầu 

Chỉ cần

Về Cội về Nguồn

An vui hạnh phúc

Cuộc đời bình yên 

*     *     *

Đường trần u minh

Biển trần lao xao

Thế thời vô ngã

Không đâu là bến

Không đâu là bờ

Nếu không thức tỉnh

Lặn lội đường trần 

Vùi trong bể khổ

Vô thường chuyển xoay

Chỉ cần

Nghịch cảnh xảy ra

Những gì tốt đẹp

Biến ra đất bùn 

Về với Cội Nguồn 

Ông Cha trông đợi

Dìu dắt con mình

Đi vào ổn định

Đi vào bình yên

Cuộc đời nổi trôi

Không Nguồn không Cội

Bến bờ là đâu  

Gặp cơn gió lốc

Chiếc lá cuốn theo

Cuộc đời vô định

Cuộc đời heo mây

Biết bao khổ đau

Là do lạc Cội

Cũng như lạc Nguồn

Về với Cha Ông

Ông Trời nào bỏ

Chở che cuộc đời

Sống đời mất Gốc

Cành khô ngọn héo

Mọi chuyện theo đó

Như gió thoáng qua

Chạy theo vật chất

Vốn tựa bóng ma

Trở về Nguồn Cội

Thăng Hoa Linh Hồn

Nơi Cội Nguồn

Thắm tình Đồng Bào

Hãy tìm nơi ấy

Ngọt ngào tình thương

Đường trần lao đao

Biển trần lao xao

Cảnh đời vô ngã 

Gặp thời nghịch cảnh

Khốn khổ biết bao

Bao nhiêu trắc trở

Bấy nhiêu khổ sầu 

Chỉ cần

Về Cội về Nguồn

An vui hạnh phúc

Cuộc đời bình yên 

Chạy theo vật chất

Vốn tựa bóng ma

Trở về Nguồn Cội

Thăng Hoa Linh Hồn

Nơi Cội Nguồn

Thắm tình Đồng Bào

Hãy tìm nơi ấy

Ngọt ngào tình thương

Đường trần lao đao

Biển trần lao xao

Cảnh đời vô ngã 

Gặp thời nghịch cảnh

Khốn khổ biết bao

Bao nhiêu trắc trở

Bấy nhiêu khổ sầu 

Chỉ cần

Về Cội về Nguồn

An vui hạnh phúc

Cuộc đời bình yên 

Biển trần lao xao

Cảnh đời vô ngã 

Gặp thời nghịch cảnh

Khốn khổ biết bao

Bao nhiêu trắc trở

Bấy nhiêu khổ sầu 

Chỉ cần

Về Cội về Nguồn

An vui hạnh phúc

Cuộc đời bình yên 

Chỉ cần

Về Cội về Nguồn

An vui hạnh phúc

Cuộc đời bình yên 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

540
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỜI TRẦN GIAN

Đời trần gian

Đời cõi tạm

Đời trả nợ

Đời tiến hóa luyện tu

Có gì vui

Sao bao người

Cứ sa chân 

Lao vào đường trần

Kiếm tìm

Mộng ảo hư vô

Mãn trần

Giàu cũng như nghèo

Rốt lại

Chẳng được cái chi

Trắng tay, trắng tay

Kiếp trần qua rồi

Thời bặt tin

Mấy ai nhắc tên

Như loài cỏ cây

Chết đơn phương

Mờ mịt ra đi

Về đâu về đâu

Vô định biệt ly

Bồi hồi

Chút nghĩ suy

Nhớ về Nguồn Cội

Lòng như thấy nhẹ

Vì đã

Tìm ra lối đi

Xao xuyến tâm tư

Bể trần nơi cõi tạm

Có đến

Thời phải đi

Đi về đâu

Ta về Nguồn Cội

Rõ thông con đường

Thiên đàng cực lạc

Địa ngục luân hồi

Không còn mờ mịt

Rõ ràng lối đi

Đời trần giả tạm

Đời trần có chi

Khi ta đến

Là ta trả nợ

Khi ta đi

Đức Thiện mang theo

Về trời

Sống mãi an vui

Không còn khốn khổ

Đọa sa Linh Hồn

*     *     *

Đời trần gian

Đời cõi tạm

Đời trả nợ

Đời tiến hóa luyện tu

Có gì vui

Sao bao người

Cứ sa chân 

Lao vào đường trần

Kiếm tìm

Mộng ảo hư vô

Mãn trần

Giàu cũng như nghèo

Rốt lại

Chẳng được cái chi

Trắng tay, trắng tay

Kiếp trần qua rồi

Thời bặt tin

Mấy ai nhắc tên

Như loài cỏ cây

Chết đơn phương

Mờ mịt ra đi

Về đâu về đâu

Vô định biệt ly

Bồi hồi

Chút nghĩ suy

Nhớ về Nguồn Cội

Lòng như thấy nhẹ

Vì đã

Tìm ra lối đi

Xao xuyến tâm tư

Bể trần nơi cõi tạm

Có đến

Thời phải đi

Đi về đâu

Ta về Nguồn Cội

Rõ thông con đường

Thiên đàng cực lạc

Địa ngục luân hồi

Không còn mờ mịt

Rõ ràng lối đi

Đời trần giả tạm

Đời trần có chi

Khi ta đến

Là ta trả nợ

Khi ta đi

Đức Thiện mang theo

Về trời

Sống mãi an vui

Không còn khốn khổ

Đọa sa Linh Hồn

Bồi hồi

Chút nghĩ suy

Nhớ về Nguồn Cội

Lòng như thấy nhẹ

Vì đã

Tìm ra lối đi

Xao xuyến tâm tư

Bể trần nơi cõi tạm

Có đến

Thời phải đi

Đi về đâu

Ta về Nguồn Cội

Rõ thông con đường

Thiên đàng cực lạc

Địa ngục luân hồi

Không còn mờ mịt

Rõ ràng lối đi

Đời trần giả tạm

Đời trần có chi

Khi ta đến

Là ta trả nợ

Khi ta đi

Đức Thiện mang theo

Về trời

Sống mãi an vui

Không còn khốn khổ

Đọa sa Linh Hồn

Đời trần giả tạm

Đời trần có chi

Khi ta đến

Là ta trả nợ

Khi ta đi

Đức Thiện mang theo

Về trời

Sống mãi an vui

Không còn khốn khổ

Đọa sa Linh Hồn

Về trời

Sống mãi an vui

Không còn khốn khổ

Đọa sa Linh Hồn

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

541
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CUỘC ĐỜI

Cuộc đời

Có lúc thịnh suy

Được, thua, còn, mất

Nghiệp duyên an bày

Buồn chi

Thế giới cuộc trần

Giận chi thế sự

Xoay vần có không

Tội gì

Khốn khổ đâu đâu

Sự thường trần thế 

Bể dâu cuộc trần

Sự đời

Giả tạm được gì 

Chỉ là phiên chợ

Hợp rồi lại tan

Tiểu kiếp

Sắp hết còn đâu

Chợ tan trường biến

Mau mau về Nguồn

Để cho

Tâm trí yên bình

Về Nguồn về Cội

Lên bờ thoát siêu

Cội Nguồn

Văn Hóa Báu Châu

Chỉ cần góp nhặt

Giàu sang Linh Hồn

Về Nguồn

Trở lại cõi trời

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

Sống nơi

Cõi tạm trần gian

Vô thường biến chuyển

Không yên đổi dời

Những điều

Ngang trái, phủ phàng

Tránh đâu cho khỏi 

Cuộc trần thế gian

Vậy nên

Học lối con Ong

Như Ong lấy mật

Đâu cần lấy hoa

Nơi trần

Học lấy tinh hoa

Chính là Đạo Đức

Trời Cha dạy truyền

Trần gian

Cõi tạm có gì

Đến đi, đi đến

Vẫn là trắng tay

Chỉ có

Đạo Đức xưa nay

Đi vào chân thiện

Theo Ta đời đời

Ngộ rồi

Thay đổi cuộc đời

Về Nguồn trở lại

Quê trời cõi tiên 

Hành trang 

Văn Hóa mang theo 

Chính là Châu Báu 

Quý hơn ngọc ngà

Về trời

Thành tựu bậc Thầy

Chân Ông tột đỉnh

Ta ngồi tòa sen 

*     *     *

Cuộc đời

Có lúc thịnh suy

Được, thua, còn, mất

Nghiệp duyên an bày

Buồn chi

Thế giới cuộc trần

Giận chi thế sự

Xoay vần có không

Tội gì

Khốn khổ đâu đâu

Sự thường trần thế 

Bể dâu cuộc trần

Sự đời

Giả tạm được gì 

Chỉ là phiên chợ

Hợp rồi lại tan

Tiểu kiếp

Sắp hết còn đâu

Chợ tan trường biến

Mau mau về Nguồn

Để cho

Tâm trí yên bình

Về Nguồn về Cội

Lên bờ thoát siêu

Cội Nguồn

Văn Hóa Báu Châu

Chỉ cần góp nhặt

Giàu sang Linh Hồn

Về Nguồn

Trở lại cõi trời

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

Sống nơi

Cõi tạm trần gian

Vô thường biến chuyển

Không yên đổi dời

Những điều

Ngang trái, phủ phàng

Tránh đâu cho khỏi 

Cuộc trần thế gian

Vậy nên

Học lối con Ong

Như Ong lấy mật

Đâu cần lấy hoa

Nơi trần

Học lấy tinh hoa

Chính là Đạo Đức

Trời Cha dạy truyền

Trần gian

Cõi tạm có gì

Đến đi, đi đến

Vẫn là trắng tay

Chỉ có

Đạo Đức xưa nay

Đi vào chân thiện

Theo Ta đời đời

Ngộ rồi

Thay đổi cuộc đời

Về Nguồn trở lại

Quê trời cõi tiên 

Hành trang 

Văn Hóa mang theo 

Chính là Châu Báu 

Quý hơn ngọc ngà

Về trời

Thành tựu bậc Thầy

Chân Ông tột đỉnh

Ta ngồi tòa sen 

Vậy nên

Học lối con Ong

Như Ong lấy mật

Đâu cần lấy hoa

Nơi trần

Học lấy tinh hoa

Chính là Đạo Đức

Trời Cha dạy truyền

Trần gian

Cõi tạm có gì

Đến đi, đi đến

Vẫn là trắng tay

Chỉ có

Đạo Đức xưa nay

Đi vào chân thiện

Theo Ta đời đời

Ngộ rồi

Thay đổi cuộc đời

Về Nguồn trở lại

Quê trời cõi tiên 

Hành trang 

Văn Hóa mang theo 

Chính là Châu Báu 

Quý hơn ngọc ngà

Về trời

Thành tựu bậc Thầy

Chân Ông tột đỉnh

Ta ngồi tòa sen 

Chỉ có

Đạo Đức xưa nay

Đi vào chân thiện

Theo Ta đời đời

Ngộ rồi

Thay đổi cuộc đời

Về Nguồn trở lại

Quê trời cõi tiên 

Hành trang 

Văn Hóa mang theo 

Chính là Châu Báu 

Quý hơn ngọc ngà

Về trời

Thành tựu bậc Thầy

Chân Ông tột đỉnh

Ta ngồi tòa sen 

Hành trang 

Văn Hóa mang theo 

Chính là Châu Báu 

Quý hơn ngọc ngà

Về trời

Thành tựu bậc Thầy

Chân Ông tột đỉnh

Ta ngồi tòa sen 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

542
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỈNH ĐI, MỘNG TRẦN

Theo bè

Theo phái mà chi

Bỏ Nguồn bỏ Cội

Khốn nguy Linh Hồn

Về Nguồn

Về Cội về Nguồn

Ông Cha Ta đó

Chủ quyền càn khôn 

Ông Trời

Nào bỏ chúng ta

Chỉ cần nhận Tổ

Quy Tông về trời

Cháu con

Con cháu Tiên Rồng

Không theo Nguồn Cội

Mà còn theo ai

Theo ai cho bằng

Theo Tổ theo Tiên 

Như Lai Tạo Hóa

Quyền năng tột cùng

Hiện thân 

Cha Trời Mẹ Trời

Sanh ra nhân loại

Con người trần gian

Lưu truyền

Cho đến ngày nay

Khắp cùng vũ trụ

Hà sa con người

Con người

Là con của Trời

Xưa nay chủ quản

Khắp thời tam thiên

Con Trời

Là Phật, Thánh, Tiên

Cùng Thần, với Chúa

Chung nhau con Trời

Trần gian

Cõi tạm, tạm thời

Đến đi, đi đến

Thường hằng xưa nay

Mê trần

Lạc mất đường đi

Khó mong trở lại

Quê hương cõi trời

Trở thành

Lưu lạc khắp cùng

Tử sanh, sanh tử

Luân hồi tử sanh

Theo bè

Theo phái mà chi

Hãy mau về Cội

Mà lên thiên đàng

Cội Nguồn

Nguồn Cội, Cội Nguồn

Quy Chân nhận Bổn

Hết còn đọa sa

Trở về

Thiên Giới quê hương

An vui cực lạc

Mãi trên thiên đàng

*     *     *

Theo bè

Theo phái mà chi

Bỏ Nguồn bỏ Cội

Khốn nguy Linh Hồn

Về Nguồn

Về Cội về Nguồn

Ông Cha Ta đó

Chủ quyền càn khôn 

Ông Trời

Nào bỏ chúng ta

Chỉ cần nhận Tổ

Quy Tông về trời

Cháu con

Con cháu Tiên Rồng

Không theo Nguồn Cội

Mà còn theo ai

Theo ai cho bằng

Theo Tổ theo Tiên 

Như Lai Tạo Hóa

Quyền năng tột cùng

Hiện thân 

Cha Trời Mẹ Trời

Sanh ra nhân loại

Con người trần gian

Lưu truyền

Cho đến ngày nay

Khắp cùng vũ trụ

Hà sa con người

Con người

Là con của Trời

Xưa nay chủ quản

Khắp thời tam thiên

Con Trời

Là Phật, Thánh, Tiên

Cùng Thần, với Chúa

Chung nhau con Trời

Trần gian

Cõi tạm, tạm thời

Đến đi, đi đến

Thường hằng xưa nay

Mê trần

Lạc mất đường đi

Khó mong trở lại

Quê hương cõi trời

Trở thành

Lưu lạc khắp cùng

Tử sanh, sanh tử

Luân hồi tử sanh

Theo bè

Theo phái mà chi

Hãy mau về Cội

Mà lên thiên đàng

Cội Nguồn

Nguồn Cội, Cội Nguồn

Quy Chân nhận Bổn

Hết còn đọa sa

Trở về

Thiên Giới quê hương

An vui cực lạc

Mãi trên thiên đàng

Con người

Là con của Trời

Xưa nay chủ quản

Khắp thời tam thiên

Con Trời

Là Phật, Thánh, Tiên

Cùng Thần, với Chúa

Chung nhau con Trời

Trần gian

Cõi tạm, tạm thời

Đến đi, đi đến

Thường hằng xưa nay

Mê trần

Lạc mất đường đi

Khó mong trở lại

Quê hương cõi trời

Trở thành

Lưu lạc khắp cùng

Tử sanh, sanh tử

Luân hồi tử sanh

Theo bè

Theo phái mà chi

Hãy mau về Cội

Mà lên thiên đàng

Cội Nguồn

Nguồn Cội, Cội Nguồn

Quy Chân nhận Bổn

Hết còn đọa sa

Trở về

Thiên Giới quê hương

An vui cực lạc

Mãi trên thiên đàng

Theo bè

Theo phái mà chi

Hãy mau về Cội

Mà lên thiên đàng

Cội Nguồn

Nguồn Cội, Cội Nguồn

Quy Chân nhận Bổn

Hết còn đọa sa

Trở về

Thiên Giới quê hương

An vui cực lạc

Mãi trên thiên đàng

Cội Nguồn

Nguồn Cội, Cội Nguồn

Quy Chân nhận Bổn

Hết còn đọa sa

Trở về

Thiên Giới quê hương

An vui cực lạc

Mãi trên thiên đàng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

543
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
RẠNG NGỜI
MUÔN THU

Ngọt ngào

Điệu lý ca dao

Quê hương đất Mẹ

Biết bao ân tình

Non sông

Đất nước biển trời

Giờ đây sắc thắm

Rộn ràng niềm vui

Quê mình

Đổi mới lý nhân

Chuyển mình tỏa sáng

Văn minh Đạo Đời

Mặt trời

Văn Hóa Cội Nguồn

Sáng soi thế giới 

Khắp cùng năm châu

Giờ đây

Đẹp lắm quê ta

Trên đà phát triển

Thăng hoa sang giàu

Hạnh phúc đong đầy

Dân Chủ Nhân Quyền

Công bằng Văn Minh

Đẹp mãi từ đây

Con Rồng cháu Tiên

Luôn là vì nước 

Hiến dâng vì đời

Vẻ vang bao lớp    

Sáng ngời Rồng Tiên 

Lịch sử còn vang

Địa Long non nước

Trung ương địa cầu 

Quê hương ta đó

Tự hào Việt Nam

Rồng Tiên con cháu

Chung tay đoàn kết

Dựng xây đất nước

Giữ vững biên cương

Muôn năm độc lập

Không còn chiến tranh 

Mãi tự hào

Hai chữ Đồng Bào

Rồng Tiên con cháu

Rạng ngời muôn thu 

*     *     *

Ngọt ngào

Điệu lý ca dao

Quê hương đất Mẹ

Biết bao ân tình

Non sông

Đất nước biển trời

Giờ đây sắc thắm

Rộn ràng niềm vui

Quê mình

Đổi mới lý nhân

Chuyển mình tỏa sáng

Văn minh Đạo Đời

Mặt trời

Văn Hóa Cội Nguồn

Sáng soi thế giới 

Khắp cùng năm châu

Giờ đây

Đẹp lắm quê ta

Trên đà phát triển

Thăng hoa sang giàu

Hạnh phúc đong đầy

Dân Chủ Nhân Quyền

Công bằng Văn Minh

Đẹp mãi từ đây

Con Rồng cháu Tiên

Luôn là vì nước 

Hiến dâng vì đời

Vẻ vang bao lớp    

Sáng ngời Rồng Tiên 

Lịch sử còn vang

Địa Long non nước

Trung ương địa cầu 

Quê hương ta đó

Tự hào Việt Nam

Rồng Tiên con cháu

Chung tay đoàn kết

Dựng xây đất nước

Giữ vững biên cương

Muôn năm độc lập

Không còn chiến tranh 

Mãi tự hào

Hai chữ Đồng Bào

Rồng Tiên con cháu

Rạng ngời muôn thu 

Con Rồng cháu Tiên

Luôn là vì nước 

Hiến dâng vì đời

Vẻ vang bao lớp    

Sáng ngời Rồng Tiên 

Lịch sử còn vang

Địa Long non nước

Trung ương địa cầu 

Quê hương ta đó

Tự hào Việt Nam

Rồng Tiên con cháu

Chung tay đoàn kết

Dựng xây đất nước

Giữ vững biên cương

Muôn năm độc lập

Không còn chiến tranh 

Mãi tự hào

Hai chữ Đồng Bào

Rồng Tiên con cháu

Rạng ngời muôn thu 

Tự hào Việt Nam

Rồng Tiên con cháu

Chung tay đoàn kết

Dựng xây đất nước

Giữ vững biên cương

Muôn năm độc lập

Không còn chiến tranh 

Mãi tự hào

Hai chữ Đồng Bào

Rồng Tiên con cháu

Rạng ngời muôn thu 

Rồng Tiên con cháu

Rạng ngời muôn thu 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

544
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VIỆT NAM
HAI TIẾNG THIÊNG LIÊNG

Việt Nam

Hai tiếng thiêng liêng

Nơi đây quê Mẹ

Đẹp xinh từng ngày

Bao năm

Vất vả chuyên cần

Giờ đây sắc thắm

Rộn ràng ánh xuân

Quê mình

Non nước Việt Nam

Sinh ra bao lớp

Cháu con kỳ tài

Việt Nam đất Mẹ

Hạnh phúc đong đầy

Trên đà khởi sắc

Sang giàu quê hương

Việt Nam, Việt Nam

Con cháu Rồng Tiên

Vẻ vang anh dũng

Vượt lên chính mình

Trở thành

Ngọn đuốc soi đường

Trở thành những ánh

Sao trời sáng soi

Những người con quê hương

Gian khó không sờn

Chung tay đoàn kết

Dệt mành tương lai

Quê hương ơi

Quê hương Việt Nam 

Muôn đời ghi dấu

Sáng ngời dũng khí 

Muôn đời hùng anh

Hai tiếng Đồng Bào

Âu Cơ một bọc

Gắn bó sắc son 

Đời đời keo sơn

Luôn là vì nước

Đứng lên đồng lòng

Vẹn tình trung hiếu 

Đời đời trung kiên

Hai tiếng Việt Nam

Hai tiếng thiêng liêng

Quê hương đất Mẹ

Đẹp xinh muôn đời

*     *     *

Việt Nam

Hai tiếng thiêng liêng

Nơi đây quê Mẹ

Đẹp xinh từng ngày

Bao năm

Vất vả chuyên cần

Giờ đây sắc thắm

Rộn ràng ánh xuân

Quê mình

Non nước Việt Nam

Sinh ra bao lớp

Cháu con kỳ tài

Việt Nam đất Mẹ

Hạnh phúc đong đầy

Trên đà khởi sắc

Sang giàu quê hương

Việt Nam, Việt Nam

Con cháu Rồng Tiên

Vẻ vang anh dũng

Vượt lên chính mình

Trở thành

Ngọn đuốc soi đường

Trở thành những ánh

Sao trời sáng soi

Những người con quê hương

Gian khó không sờn

Chung tay đoàn kết

Dệt mành tương lai

Quê hương ơi

Quê hương Việt Nam 

Muôn đời ghi dấu

Sáng ngời dũng khí 

Muôn đời hùng anh

Hai tiếng Đồng Bào

Âu Cơ một bọc

Gắn bó sắc son 

Đời đời keo sơn

Luôn là vì nước

Đứng lên đồng lòng

Vẹn tình trung hiếu 

Đời đời trung kiên

Hai tiếng Việt Nam

Hai tiếng thiêng liêng

Quê hương đất Mẹ

Đẹp xinh muôn đời

Quê hương ơi

Quê hương Việt Nam 

Muôn đời ghi dấu

Sáng ngời dũng khí 

Muôn đời hùng anh

Hai tiếng Đồng Bào

Âu Cơ một bọc

Gắn bó sắc son 

Đời đời keo sơn

Luôn là vì nước

Đứng lên đồng lòng

Vẹn tình trung hiếu 

Đời đời trung kiên

Hai tiếng Việt Nam

Hai tiếng thiêng liêng

Quê hương đất Mẹ

Đẹp xinh muôn đời

Hai tiếng Việt Nam

Hai tiếng thiêng liêng

Quê hương đất Mẹ

Đẹp xinh muôn đời

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

545
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỈNH MỘNG
VỀ NGUỒN

Bao năm

Khốn khổ điêu linh

Đường trần ngơ ngẫn

Bơ vơ đường trần

Họa tai,

Tai họa khốn cùng

Kể sao cho hết

Đường trần gian nan 

Nước mắt lăn dài

Quanh năm suốt tháng

Vô cùng khổ đau

Như cây mất Gốc

Lá cành tả tơi

Làm tôi tỉnh ngộ

Hồi quy Cội Nguồn

Thật bất ngờ 

Như sông có Nguồn

Đâu còn khô cạn

Tràn trề phúc xây

Cũng con người

Cũng chính Ta đây

Sống đời tai họa

Mắn may chẳng còn

Từ khi về Nguồn 

Làm người vững Gốc 

Đi vào bình yên

Làm đâu được đó

Tràn đầy mắn may 

Thương cho những ai

Bỏ Nguồn quên Cội

Đắng cay cuộc đời

Nói cho cùng

Nếu không

Về Cội về Nguồn

Thân bèo bọt phận

Dập vùi lênh đênh

Khổ thân 

Khổ cả Hồn Linh

Đọa sa, sa đọa

Ức muôn vạn đời

Một ngày về Nguồn

Một ngày bớt khổ

Cha Trời che chở

Mẹ Trời chở che

Lạc Nguồn lạc Cội

Gặp mãi đắng cay

Họa thường kéo đến

Khổ thay cuộc trần

Lời dạy Cha Trời

Lời kinh cam lộ

Uống vào giác ngộ 

Tự mình khá bệnh

Điên đảo, đảo điên

Khổ tâm khổ tứ

Khốn khổ triền miên

Từ nơi khốn khổ

Tìm thấy lời kinh 

Lời kinh giải khổ

Chỉ đường Ta đi 

Mãn trần

Hồn được sanh thiên

An vui sống mãi

Ở trên thiên đàng

Tỉnh mộng trần

Giác ngộ về Nguồn

An vui tự tại

Không còn khổ đau

*     *     *

Bao năm

Khốn khổ điêu linh

Đường trần ngơ ngẫn

Bơ vơ đường trần

Họa tai,

Tai họa khốn cùng

Kể sao cho hết

Đường trần gian nan 

Nước mắt lăn dài

Quanh năm suốt tháng

Vô cùng khổ đau

Như cây mất Gốc

Lá cành tả tơi

Làm tôi tỉnh ngộ

Hồi quy Cội Nguồn

Thật bất ngờ 

Như sông có Nguồn

Đâu còn khô cạn

Tràn trề phúc xây

Cũng con người

Cũng chính Ta đây

Sống đời tai họa

Mắn may chẳng còn

Từ khi về Nguồn 

Làm người vững Gốc 

Đi vào bình yên

Làm đâu được đó

Tràn đầy mắn may 

Thương cho những ai

Bỏ Nguồn quên Cội

Đắng cay cuộc đời

Nói cho cùng

Nếu không

Về Cội về Nguồn

Thân bèo bọt phận

Dập vùi lênh đênh

Khổ thân 

Khổ cả Hồn Linh

Đọa sa, sa đọa

Ức muôn vạn đời

Một ngày về Nguồn

Một ngày bớt khổ

Cha Trời che chở

Mẹ Trời chở che

Lạc Nguồn lạc Cội

Gặp mãi đắng cay

Họa thường kéo đến

Khổ thay cuộc trần

Lời dạy Cha Trời

Lời kinh cam lộ

Uống vào giác ngộ 

Tự mình khá bệnh

Điên đảo, đảo điên

Khổ tâm khổ tứ

Khốn khổ triền miên

Từ nơi khốn khổ

Tìm thấy lời kinh 

Lời kinh giải khổ

Chỉ đường Ta đi 

Mãn trần

Hồn được sanh thiên

An vui sống mãi

Ở trên thiên đàng

Tỉnh mộng trần

Giác ngộ về Nguồn

An vui tự tại

Không còn khổ đau

Nói cho cùng

Nếu không

Về Cội về Nguồn

Thân bèo bọt phận

Dập vùi lênh đênh

Khổ thân 

Khổ cả Hồn Linh

Đọa sa, sa đọa

Ức muôn vạn đời

Một ngày về Nguồn

Một ngày bớt khổ

Cha Trời che chở

Mẹ Trời chở che

Lạc Nguồn lạc Cội

Gặp mãi đắng cay

Họa thường kéo đến

Khổ thay cuộc trần

Lời dạy Cha Trời

Lời kinh cam lộ

Uống vào giác ngộ 

Tự mình khá bệnh

Điên đảo, đảo điên

Khổ tâm khổ tứ

Khốn khổ triền miên

Từ nơi khốn khổ

Tìm thấy lời kinh 

Lời kinh giải khổ

Chỉ đường Ta đi 

Mãn trần

Hồn được sanh thiên

An vui sống mãi

Ở trên thiên đàng

Tỉnh mộng trần

Giác ngộ về Nguồn

An vui tự tại

Không còn khổ đau

Từ nơi khốn khổ

Tìm thấy lời kinh 

Lời kinh giải khổ

Chỉ đường Ta đi 

Mãn trần

Hồn được sanh thiên

An vui sống mãi

Ở trên thiên đàng

Tỉnh mộng trần

Giác ngộ về Nguồn

An vui tự tại

Không còn khổ đau

Tỉnh mộng trần

Giác ngộ về Nguồn

An vui tự tại

Không còn khổ đau

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

546
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

Trở về Nguồn

Làm lại cuộc đời

Không còn khốn khổ

Lạc loài bơ vơ

Trở về Nguồn

Sống đời vững Gốc

Xây đời ước mơ

Không còn lạc lõng

Bơ vơ đường trần

An vui hạnh phúc

Nhờ gần Mẹ Cha

Chánh Thân

Chánh Mẫu bao la

Chỗ nào cũng có

Chở che cuộc đời

An vui

Hạnh phúc an lành

Trăm may nghìn mắn

Đắp bồi bình yên

Làm đâu

Được đó giàu lên

Không còn tai họa

An vui cuộc đời

Về Nguồn

Vững Gốc xanh chồi

Đơm hoa kết quả

Sang giàu ấm no

Con đường

Về đến cõi tiên

Chính là về Cội

Tựa nương Cha Trời

Lương Tâm

Trở lại phản hồi

Mãn trần Hồn đặng

Về trời Quê Tiên

Trần gian

Cõi tạm đến đi

Có chi ta phải

Mê si hồng trần

Bể trần

Bể khổ vô thường

Càng mê càng đắm

Thời càng họa tai

Sao bằng

Về Cội tựa nương

Lên thuyền Nguồn Cội

Bình yên cuộc đời

Không như

Lạc Cội lạc Nguồn

Thân Bèo kiếp Bọt

Dập vùi lênh đênh

Mộng trần

Tỉnh giấc lui chân 

Trở về Nguồn Cội

Thân trần bình yên

Đi vào vững Gốc

Đâm chồi nở hoa

*     *     *

Trở về Nguồn

Làm lại cuộc đời

Không còn khốn khổ

Lạc loài bơ vơ

Trở về Nguồn

Sống đời vững Gốc

Xây đời ước mơ

Không còn lạc lõng

Bơ vơ đường trần

An vui hạnh phúc

Nhờ gần Mẹ Cha

Chánh Thân

Chánh Mẫu bao la

Chỗ nào cũng có

Chở che cuộc đời

An vui

Hạnh phúc an lành

Trăm may nghìn mắn

Đắp bồi bình yên

Làm đâu

Được đó giàu lên

Không còn tai họa

An vui cuộc đời

Về Nguồn

Vững Gốc xanh chồi

Đơm hoa kết quả

Sang giàu ấm no

Con đường

Về đến cõi tiên

Chính là về Cội

Tựa nương Cha Trời

Lương Tâm

Trở lại phản hồi

Mãn trần Hồn đặng

Về trời Quê Tiên

Trần gian

Cõi tạm đến đi

Có chi ta phải

Mê si hồng trần

Bể trần

Bể khổ vô thường

Càng mê càng đắm

Thời càng họa tai

Sao bằng

Về Cội tựa nương

Lên thuyền Nguồn Cội

Bình yên cuộc đời

Không như

Lạc Cội lạc Nguồn

Thân Bèo kiếp Bọt

Dập vùi lênh đênh

Mộng trần

Tỉnh giấc lui chân 

Trở về Nguồn Cội

Thân trần bình yên

Đi vào vững Gốc

Đâm chồi nở hoa

Về Nguồn

Vững Gốc xanh chồi

Đơm hoa kết quả

Sang giàu ấm no

Con đường

Về đến cõi tiên

Chính là về Cội

Tựa nương Cha Trời

Lương Tâm

Trở lại phản hồi

Mãn trần Hồn đặng

Về trời Quê Tiên

Trần gian

Cõi tạm đến đi

Có chi ta phải

Mê si hồng trần

Bể trần

Bể khổ vô thường

Càng mê càng đắm

Thời càng họa tai

Sao bằng

Về Cội tựa nương

Lên thuyền Nguồn Cội

Bình yên cuộc đời

Không như

Lạc Cội lạc Nguồn

Thân Bèo kiếp Bọt

Dập vùi lênh đênh

Mộng trần

Tỉnh giấc lui chân 

Trở về Nguồn Cội

Thân trần bình yên

Đi vào vững Gốc

Đâm chồi nở hoa

Bể trần

Bể khổ vô thường

Càng mê càng đắm

Thời càng họa tai

Sao bằng

Về Cội tựa nương

Lên thuyền Nguồn Cội

Bình yên cuộc đời

Không như

Lạc Cội lạc Nguồn

Thân Bèo kiếp Bọt

Dập vùi lênh đênh

Mộng trần

Tỉnh giấc lui chân 

Trở về Nguồn Cội

Thân trần bình yên

Đi vào vững Gốc

Đâm chồi nở hoa

Mộng trần

Tỉnh giấc lui chân 

Trở về Nguồn Cội

Thân trần bình yên

Đi vào vững Gốc

Đâm chồi nở hoa

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

547
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VIỆT NAM ĐỔI MỚI

Tôi trở về đây 

Non nước đổi thay 

Nức lòng khách đến

Vừa lòng khách đi

Việt Nam

Bây giờ đã khác

Việt Nam đổi mới

Không như ngày xưa

Khốn khổ gian nan

Việt Nam ngày nay

Văn minh tỏa sáng

Phụng múa Rồng bay

Tôi trở về đây

Bao năm xa quê

Tôi trở về đây

Với con đường xưa

Con đường Nguồn Cội

Con đường vận hội

Nở hoa Tiên Rồng

Việt Nam bây giờ

Ánh sáng Cội Nguồn

Mặt trời chân lý

Bừng lên soi sáng

Khắp cả năm châu

Con đường Việt Nam

Truyền thống anh linh

Năm nghìn năm kết trái

Trổ bông hoa vàng

Hoa chủ nghĩa

Hoa Đại Đồng

Nhân Quyền Dân Chủ

Thơm lừng nước non

Cuộc sống an vui

Rực ánh mùa xuân

Tôi trở về đây

Nhận Tổ Quy Tông

Theo bước Cha Ông

Vui say Văn Hóa

Cội Nguồn Thiên Ý

Quốc Đạo Rồng Tiên

Việt Nam Quốc Đạo

Việt Nam thiêng liêng

Tôi trở về đây

Non nước đã đổi thay

Nức lòng khách đến

Vừa lòng khách đi

Việt Nam Quê Hương

Việt Nam thân thương

*     *     *

Tôi trở về đây 

Non nước đổi thay 

Nức lòng khách đến

Vừa lòng khách đi

Việt Nam

Bây giờ đã khác

Việt Nam đổi mới

Không như ngày xưa

Khốn khổ gian nan

Việt Nam ngày nay

Văn minh tỏa sáng

Phụng múa Rồng bay

Tôi trở về đây

Bao năm xa quê

Tôi trở về đây

Với con đường xưa

Con đường Nguồn Cội

Con đường vận hội

Nở hoa Tiên Rồng

Việt Nam bây giờ

Ánh sáng Cội Nguồn

Mặt trời chân lý

Bừng lên soi sáng

Khắp cả năm châu

Con đường Việt Nam

Truyền thống anh linh

Năm nghìn năm kết trái

Trổ bông hoa vàng

Hoa chủ nghĩa

Hoa Đại Đồng

Nhân Quyền Dân Chủ

Thơm lừng nước non

Cuộc sống an vui

Rực ánh mùa xuân

Tôi trở về đây

Nhận Tổ Quy Tông

Theo bước Cha Ông

Vui say Văn Hóa

Cội Nguồn Thiên Ý

Quốc Đạo Rồng Tiên

Việt Nam Quốc Đạo

Việt Nam thiêng liêng

Tôi trở về đây

Non nước đã đổi thay

Nức lòng khách đến

Vừa lòng khách đi

Việt Nam Quê Hương

Việt Nam thân thương

Tôi trở về đây

Với con đường xưa

Con đường Nguồn Cội

Con đường vận hội

Nở hoa Tiên Rồng

Việt Nam bây giờ

Ánh sáng Cội Nguồn

Mặt trời chân lý

Bừng lên soi sáng

Khắp cả năm châu

Con đường Việt Nam

Truyền thống anh linh

Năm nghìn năm kết trái

Trổ bông hoa vàng

Hoa chủ nghĩa

Hoa Đại Đồng

Nhân Quyền Dân Chủ

Thơm lừng nước non

Cuộc sống an vui

Rực ánh mùa xuân

Tôi trở về đây

Nhận Tổ Quy Tông

Theo bước Cha Ông

Vui say Văn Hóa

Cội Nguồn Thiên Ý

Quốc Đạo Rồng Tiên

Việt Nam Quốc Đạo

Việt Nam thiêng liêng

Tôi trở về đây

Non nước đã đổi thay

Nức lòng khách đến

Vừa lòng khách đi

Việt Nam Quê Hương

Việt Nam thân thương

Tôi trở về đây

Nhận Tổ Quy Tông

Theo bước Cha Ông

Vui say Văn Hóa

Cội Nguồn Thiên Ý

Quốc Đạo Rồng Tiên

Việt Nam Quốc Đạo

Việt Nam thiêng liêng

Tôi trở về đây

Non nước đã đổi thay

Nức lòng khách đến

Vừa lòng khách đi

Việt Nam Quê Hương

Việt Nam thân thương

Tôi trở về đây

Non nước đã đổi thay

Nức lòng khách đến

Vừa lòng khách đi

Việt Nam Quê Hương

Việt Nam thân thương

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

548
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THEO AI CHO BẰNG

Theo ai cho bằng

Theo Cội theo Nguồn

Long Hoa vận hội

Tiên Rồng nở hoa 

Đạo nào hơn được

Quốc Đạo vang lừng

Anh linh truyền thống

Rạng ngời muôn thu 

Vua nào hơn được

Hiến Pháp Đa Nguyên 

Nhân Quyền Dân Chủ

Công Bằng Tự Do

Đạo nào lớn bằng

Quốc Đạo mới to

Mặt Trời Chân Lý

Sáng soi khắp cùng

Theo ai

Cho bằng Cội Nguồn

Con đường Đại Đạo

Phúc lành biết bao

Đường nào cho bằng

Con đường Việt Nam

Con đường xuyên suốt

Hư không đất trời

Trần gian

Thiên giới nối liền

Về Nguồn trở lại

Thiên đàng khó chi

Cội Nguồn

Đại Đạo Ta đi

Quy nguyên tam giáo

Ngũ chi một nhà

Việt Nam

Văn Hóa Mặt Trời

Sáng soi thế giới

Khắp cùng năm châu  

Con đường

Chủ Nghĩa mùa xuân

Anh Linh Nguồn Cội

Sáng bừng tương lai

An vui hạnh phúc

Giàu sang, sang giàu

Theo ai

Cho bằng Đạo Trời

Lời dạy Thiên Ý

Sáng ngời chí linh

Một câu

Cũng được lên Tiên

Huống chi đọc tụng

Vài câu Ý Trời

Người nầy

Muôn kiếp vạn đời

Sang giàu hạnh phúc

Đứng đầu chúng dân

Đạo nào

Bằng Đạo Cha Ông

Về Nguồn về Cội

Siêu sanh về trời 

An vui hạnh phúc

Vĩnh hằng bình an 

*     *     *

Theo ai cho bằng

Theo Cội theo Nguồn

Long Hoa vận hội

Tiên Rồng nở hoa 

Đạo nào hơn được

Quốc Đạo vang lừng

Anh linh truyền thống

Rạng ngời muôn thu 

Vua nào hơn được

Hiến Pháp Đa Nguyên 

Nhân Quyền Dân Chủ

Công Bằng Tự Do

Đạo nào lớn bằng

Quốc Đạo mới to

Mặt Trời Chân Lý

Sáng soi khắp cùng

Theo ai

Cho bằng Cội Nguồn

Con đường Đại Đạo

Phúc lành biết bao

Đường nào cho bằng

Con đường Việt Nam

Con đường xuyên suốt

Hư không đất trời

Trần gian

Thiên giới nối liền

Về Nguồn trở lại

Thiên đàng khó chi

Cội Nguồn

Đại Đạo Ta đi

Quy nguyên tam giáo

Ngũ chi một nhà

Việt Nam

Văn Hóa Mặt Trời

Sáng soi thế giới

Khắp cùng năm châu  

Con đường

Chủ Nghĩa mùa xuân

Anh Linh Nguồn Cội

Sáng bừng tương lai

An vui hạnh phúc

Giàu sang, sang giàu

Theo ai

Cho bằng Đạo Trời

Lời dạy Thiên Ý

Sáng ngời chí linh

Một câu

Cũng được lên Tiên

Huống chi đọc tụng

Vài câu Ý Trời

Người nầy

Muôn kiếp vạn đời

Sang giàu hạnh phúc

Đứng đầu chúng dân

Đạo nào

Bằng Đạo Cha Ông

Về Nguồn về Cội

Siêu sanh về trời 

An vui hạnh phúc

Vĩnh hằng bình an 

Con đường

Chủ Nghĩa mùa xuân

Anh Linh Nguồn Cội

Sáng bừng tương lai

An vui hạnh phúc

Giàu sang, sang giàu

Theo ai

Cho bằng Đạo Trời

Lời dạy Thiên Ý

Sáng ngời chí linh

Một câu

Cũng được lên Tiên

Huống chi đọc tụng

Vài câu Ý Trời

Người nầy

Muôn kiếp vạn đời

Sang giàu hạnh phúc

Đứng đầu chúng dân

Đạo nào

Bằng Đạo Cha Ông

Về Nguồn về Cội

Siêu sanh về trời 

An vui hạnh phúc

Vĩnh hằng bình an 

Đạo nào

Bằng Đạo Cha Ông

Về Nguồn về Cội

Siêu sanh về trời 

An vui hạnh phúc

Vĩnh hằng bình an 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

549
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGỌT NGÀO
THÂN THƯƠNG

Quê Hương

Đẹp mãi tranh quê

Mây, trời, nắng, gió

Tuyết, sương, trăng ngà

Lũy tre

Đồng ruộng, đàn cò

Xóm thôn sông nước

Con đò đèo mây

Nước nào

Bằng nước ta đây  

Sông hồ biển cả 

Núi non điệp trùng 

Bốn mùa

Hoa nở đẹp lành

Luân phiên thời tiết

Nghĩa tình càng thêm

Người dân Việt Nam

Nghĩa nặng tình thâm

Thật thà chất phát

Nhưng không quê mùa

Dòng giống Tiên Rồng 

Xuyên suốt bao đời

Không gì thay đổi

Sáng ngời Rồng Tiên

Quê đẹp mãi

Nước thiêng liêng

Cháu con bao lớp 

Trung kiên anh hùng

Kế thừa

Gìn giữ đất trời

Muôn thu rạng ánh

Chân trời tự do

Hào Hùng

Trổi khúc ấm no

Tiếng ca vang mãi

Non sông đất trời 

Việt Nam

Luôn mãi lẫy lừng

Khơi ngàn lối sống

Đẹp lành quê hương

Việt Nam

Nam Việt Quê Hương

Anh linh truyền thống

Soi sáng đường đời

Ơi hò khoan nhặt ơi hò

Lạc Hồng vinh hiển

Đời đời vinh quang

Việt Nam

Tỏa sáng hào quang

Ơi hò tang tính

Tính tang khoan hò 

Việt Nam

Quốc Giáo Đạo Đời 

Việt Nam vững Gốc

Cội Nguồn Việt Nam

*     *     *

Quê Hương

Đẹp mãi tranh quê

Mây, trời, nắng, gió

Tuyết, sương, trăng ngà

Lũy tre

Đồng ruộng, đàn cò

Xóm thôn sông nước

Con đò đèo mây

Nước nào

Bằng nước ta đây  

Sông hồ biển cả 

Núi non điệp trùng 

Bốn mùa

Hoa nở đẹp lành

Luân phiên thời tiết

Nghĩa tình càng thêm

Người dân Việt Nam

Nghĩa nặng tình thâm

Thật thà chất phát

Nhưng không quê mùa

Dòng giống Tiên Rồng 

Xuyên suốt bao đời

Không gì thay đổi

Sáng ngời Rồng Tiên

Quê đẹp mãi

Nước thiêng liêng

Cháu con bao lớp 

Trung kiên anh hùng

Kế thừa

Gìn giữ đất trời

Muôn thu rạng ánh

Chân trời tự do

Hào Hùng

Trổi khúc ấm no

Tiếng ca vang mãi

Non sông đất trời 

Việt Nam

Luôn mãi lẫy lừng

Khơi ngàn lối sống

Đẹp lành quê hương

Việt Nam

Nam Việt Quê Hương

Anh linh truyền thống

Soi sáng đường đời

Ơi hò khoan nhặt ơi hò

Lạc Hồng vinh hiển

Đời đời vinh quang

Việt Nam

Tỏa sáng hào quang

Ơi hò tang tính

Tính tang khoan hò 

Việt Nam

Quốc Giáo Đạo Đời 

Việt Nam vững Gốc

Cội Nguồn Việt Nam

Hào Hùng

Trổi khúc ấm no

Tiếng ca vang mãi

Non sông đất trời 

Việt Nam

Luôn mãi lẫy lừng

Khơi ngàn lối sống

Đẹp lành quê hương

Việt Nam

Nam Việt Quê Hương

Anh linh truyền thống

Soi sáng đường đời

Ơi hò khoan nhặt ơi hò

Lạc Hồng vinh hiển

Đời đời vinh quang

Việt Nam

Tỏa sáng hào quang

Ơi hò tang tính

Tính tang khoan hò 

Việt Nam

Quốc Giáo Đạo Đời 

Việt Nam vững Gốc

Cội Nguồn Việt Nam

Việt Nam

Tỏa sáng hào quang

Ơi hò tang tính

Tính tang khoan hò 

Việt Nam

Quốc Giáo Đạo Đời 

Việt Nam vững Gốc

Cội Nguồn Việt Nam

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

550
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VIỆT NAM LẪY LỪNG
 

Nước non quê mình

Giờ đây khác rồi

Khởi sắc đâm chồi

Rồng Tiên sống dậy

Sáng ngời Việt Nam

Rực ánh hào quang

Ngập tràn thế giới

Việt Nam cuộc sống

An lạc thái bình

An vui hạnh phúc

Không còn chiến tranh

Vang lên tiếng sấm

Đại Đồng khởi sanh

Chấn động thế gian

Hào quang Thiên Ý

Hào quang Tâm Linh

Năm châu bốn bể

Ngợi ca chẳng cùng

Việt Nam lẫy lừng

Văn minh Văn Hóa

Đứng đầu thế gian

Việt Nam Việt Nam

Non nước Rồng Tiên

Địa Long Chữ S

Vô biên sáng ngời

Cội Nguồn

Rực rỡ đất trời

Năm nghìn năm Văn Hiến

Đâm chồi nở hoa

Sang giàu hạnh phúc

Độc Lập Tự Do

Nhân Loại anh em

Khắp cả năm châu

Chung cùng Nguồn Cội

Âu Cơ một bọc

Làm nên Đồng Bào

Sum vầy đoàn viên

Việt Nam đất Thánh

Việt Nam đất thiêng

Chiếc nôi nhân loại

Đón chào anh em

Việt Nam khang trang 

Rồng Tiên trỗi dậy 

Rộn ràng nước non

Long Hoa vận hội

Tưng bừng quê hương

Việt Nam thân thương

Tràn ngập niềm vui

*     *     *

Nước non quê mình

Giờ đây khác rồi

Khởi sắc đâm chồi

Rồng Tiên sống dậy

Sáng ngời Việt Nam

Rực ánh hào quang

Ngập tràn thế giới

Việt Nam cuộc sống

An lạc thái bình

An vui hạnh phúc

Không còn chiến tranh

Vang lên tiếng sấm

Đại Đồng khởi sanh

Chấn động thế gian

Hào quang Thiên Ý

Hào quang Tâm Linh

Năm châu bốn bể

Ngợi ca chẳng cùng

Việt Nam lẫy lừng

Văn minh Văn Hóa

Đứng đầu thế gian

Việt Nam Việt Nam

Non nước Rồng Tiên

Địa Long Chữ S

Vô biên sáng ngời

Cội Nguồn

Rực rỡ đất trời

Năm nghìn năm Văn Hiến

Đâm chồi nở hoa

Sang giàu hạnh phúc

Độc Lập Tự Do

Nhân Loại anh em

Khắp cả năm châu

Chung cùng Nguồn Cội

Âu Cơ một bọc

Làm nên Đồng Bào

Sum vầy đoàn viên

Việt Nam đất Thánh

Việt Nam đất thiêng

Chiếc nôi nhân loại

Đón chào anh em

Việt Nam khang trang 

Rồng Tiên trỗi dậy 

Rộn ràng nước non

Long Hoa vận hội

Tưng bừng quê hương

Việt Nam thân thương

Tràn ngập niềm vui

Việt Nam Việt Nam

Non nước Rồng Tiên

Địa Long Chữ S

Vô biên sáng ngời

Cội Nguồn

Rực rỡ đất trời

Năm nghìn năm Văn Hiến

Đâm chồi nở hoa

Sang giàu hạnh phúc

Độc Lập Tự Do

Nhân Loại anh em

Khắp cả năm châu

Chung cùng Nguồn Cội

Âu Cơ một bọc

Làm nên Đồng Bào

Sum vầy đoàn viên

Việt Nam đất Thánh

Việt Nam đất thiêng

Chiếc nôi nhân loại

Đón chào anh em

Việt Nam khang trang 

Rồng Tiên trỗi dậy 

Rộn ràng nước non

Long Hoa vận hội

Tưng bừng quê hương

Việt Nam thân thương

Tràn ngập niềm vui

Việt Nam đất Thánh

Việt Nam đất thiêng

Chiếc nôi nhân loại

Đón chào anh em

Việt Nam khang trang 

Rồng Tiên trỗi dậy 

Rộn ràng nước non

Long Hoa vận hội

Tưng bừng quê hương

Việt Nam thân thương

Tràn ngập niềm vui

Việt Nam thân thương

Tràn ngập niềm vui

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

551
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
SẼ CÓ MỘT NGÀY
 

Sẽ có một ngày

Mọi chuyện đổi thay

Non nước Rồng Bay

Là nhờ

Ra sức lập công

Truyền bá kinh thơ

Gieo trồng Thiên Ý

Làm cho thế giới

Trỗi dậy nguồn xuân

Làm cho Việt Nam

Non sông đổi mới

Đẹp lành cuộc sống

Đời sống văn minh

Sẽ có một ngày

Dân Tộc Việt Nam

Chắp cánh tung bay

Bay trong xuân thắm

Bay trong thanh bình

Công quả viên thành

Đường trần chung lối

Ngọt bùi có nhau 

Không thể nào quên

Khi Nguồn Cội Mất

Gian nan nghèo đói

Giặc thù xâm lấn

Khốn khổ điêu linh

Con Cháu Rồng Tiên

Tháng năm bên nhau

Khổ cực cùng chia

Chung lo việc nước

Chung lo việc nhà

Anh, chị, em ơi 

Chúng mình cố gắng

Chúng mình có nhau

Không vì gian khó

Bỏ Cội Ông Cha

Anh, chị, em ơi 

Khó khăn cho mấy

Trung, hiếu một lòng

Đồng giữ đồng gìn

Tổ Quốc Thân Yêu 

Nối truyền di chí

Quốc Tổ Hùng Vương 

Lòng không phụ lòng

Gắn chặt keo sơn

Sẽ có một ngày

Nước non đổi đời

Hạnh phúc sang giàu

Sáng ngời tương lai

Đẹp mãi Việt Nam

Đẹp mãi Việt Nam

*     *     *

Sẽ có một ngày

Mọi chuyện đổi thay

Non nước Rồng Bay

Là nhờ

Ra sức lập công

Truyền bá kinh thơ

Gieo trồng Thiên Ý

Làm cho thế giới

Trỗi dậy nguồn xuân

Làm cho Việt Nam

Non sông đổi mới

Đẹp lành cuộc sống

Đời sống văn minh

Sẽ có một ngày

Dân Tộc Việt Nam

Chắp cánh tung bay

Bay trong xuân thắm

Bay trong thanh bình

Công quả viên thành

Đường trần chung lối

Ngọt bùi có nhau 

Không thể nào quên

Khi Nguồn Cội Mất

Gian nan nghèo đói

Giặc thù xâm lấn

Khốn khổ điêu linh

Con Cháu Rồng Tiên

Tháng năm bên nhau

Khổ cực cùng chia

Chung lo việc nước

Chung lo việc nhà

Anh, chị, em ơi 

Chúng mình cố gắng

Chúng mình có nhau

Không vì gian khó

Bỏ Cội Ông Cha

Anh, chị, em ơi 

Khó khăn cho mấy

Trung, hiếu một lòng

Đồng giữ đồng gìn

Tổ Quốc Thân Yêu 

Nối truyền di chí

Quốc Tổ Hùng Vương 

Lòng không phụ lòng

Gắn chặt keo sơn

Sẽ có một ngày

Nước non đổi đời

Hạnh phúc sang giàu

Sáng ngời tương lai

Đẹp mãi Việt Nam

Đẹp mãi Việt Nam

Anh, chị, em ơi 

Chúng mình cố gắng

Chúng mình có nhau

Không vì gian khó

Bỏ Cội Ông Cha

Anh, chị, em ơi 

Khó khăn cho mấy

Trung, hiếu một lòng

Đồng giữ đồng gìn

Tổ Quốc Thân Yêu 

Nối truyền di chí

Quốc Tổ Hùng Vương 

Lòng không phụ lòng

Gắn chặt keo sơn

Sẽ có một ngày

Nước non đổi đời

Hạnh phúc sang giàu

Sáng ngời tương lai

Đẹp mãi Việt Nam

Đẹp mãi Việt Nam

Sẽ có một ngày

Nước non đổi đời

Hạnh phúc sang giàu

Sáng ngời tương lai

Đẹp mãi Việt Nam

Đẹp mãi Việt Nam

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

552
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHUNG SỨC
ĐỒNG LÒNG

Cõi tạm trần gian

Chỉ là trường thi

Có đến có đi 

Trần gian mãn kiếp

Không gì mang theo

Chỉ có Thiên Ý

Hành trang châu báu

Mang theo về trời

Chỉ có nghiệp thiện

Theo ta không rời 

Trở lại thiên đàng

Cõi trời châu báu 

An vui hạnh phúc

Vĩnh hằng an vui

Vậy nên

Nơi kiếp trần gian

Sống không mất Gốc

Bình yên cuộc đời

Mãn trần về trời 

Mỗi người Việt Nam

Vì Cội vì Nguồn

Vì non vì nước

Đẹp lành ngày mai

Gieo nhân gặt quả 

Ra sức truyền kinh

Gieo trồng Thiên Ý

Đem về mùa xuân

Gieo trồng cây đức

Dệt mầm tương lai

Khổ cực cùng chia

Niềm vui cùng hưởng

Có nhau đường trần

Cùng hội cùng thuyền

Chung một con đường

Cội Nguồn Truyền Thống

Rộng đường Ta đi

Chung lo việc nước

Cùng lo việc nhà  

Phấn đấu không ngừng

Ra sức lập công

Dâng lên Quốc Tổ

Dự phần hiển vinh

Chúng ta càng thêm

An vui hạnh phúc

Cùng nhau hưởng phước

Rạng ngời tương lai

Trần gian cõi tạm

Đường trần có nhau

Mãn trần trở lại

Quê hương thiên đàng

*     *     *

Cõi tạm trần gian

Chỉ là trường thi

Có đến có đi 

Trần gian mãn kiếp

Không gì mang theo

Chỉ có Thiên Ý

Hành trang châu báu

Mang theo về trời

Chỉ có nghiệp thiện

Theo ta không rời 

Trở lại thiên đàng

Cõi trời châu báu 

An vui hạnh phúc

Vĩnh hằng an vui

Vậy nên

Nơi kiếp trần gian

Sống không mất Gốc

Bình yên cuộc đời

Mãn trần về trời 

Mỗi người Việt Nam

Vì Cội vì Nguồn

Vì non vì nước

Đẹp lành ngày mai

Gieo nhân gặt quả 

Ra sức truyền kinh

Gieo trồng Thiên Ý

Đem về mùa xuân

Gieo trồng cây đức

Dệt mầm tương lai

Khổ cực cùng chia

Niềm vui cùng hưởng

Có nhau đường trần

Cùng hội cùng thuyền

Chung một con đường

Cội Nguồn Truyền Thống

Rộng đường Ta đi

Chung lo việc nước

Cùng lo việc nhà  

Phấn đấu không ngừng

Ra sức lập công

Dâng lên Quốc Tổ

Dự phần hiển vinh

Chúng ta càng thêm

An vui hạnh phúc

Cùng nhau hưởng phước

Rạng ngời tương lai

Trần gian cõi tạm

Đường trần có nhau

Mãn trần trở lại

Quê hương thiên đàng

Mỗi người Việt Nam

Vì Cội vì Nguồn

Vì non vì nước

Đẹp lành ngày mai

Gieo nhân gặt quả 

Ra sức truyền kinh

Gieo trồng Thiên Ý

Đem về mùa xuân

Gieo trồng cây đức

Dệt mầm tương lai

Khổ cực cùng chia

Niềm vui cùng hưởng

Có nhau đường trần

Cùng hội cùng thuyền

Chung một con đường

Cội Nguồn Truyền Thống

Rộng đường Ta đi

Chung lo việc nước

Cùng lo việc nhà  

Phấn đấu không ngừng

Ra sức lập công

Dâng lên Quốc Tổ

Dự phần hiển vinh

Chúng ta càng thêm

An vui hạnh phúc

Cùng nhau hưởng phước

Rạng ngời tương lai

Trần gian cõi tạm

Đường trần có nhau

Mãn trần trở lại

Quê hương thiên đàng

Trần gian cõi tạm

Đường trần có nhau

Mãn trần trở lại

Quê hương thiên đàng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

553
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỈNH THỨC CHO MAU

Bấy lâu lưu lạc

Bỏ Cội bỏ Nguồn

Như cây mất Gốc

Cuộc đời tối tăm

Hướng ngoại tìm cầu

Đi vào khốn khổ

Đường trần trôi nổi

Cuộc đời bơ vơ

Sắc, tình, danh, lợi

Khi đã đắm chìm

Càng cố vùng vẫy

Thời càng khổ đau

Sắc, tình, danh, lợi

Ảo ảnh khói mây

Tâm mê bám bíu

Bể khổ bao vây

Bán Hồn cho quỷ

Bán mình cho ma 

Sắc, tình, danh, lợi,

Giả tạm phù du

Nếu không thức tỉnh

Tự thiêu chính mình

Kết thành sở nghiệp 

Luân hồi tù ngục 

Khốn khổ điêu linh

Hãy tỉnh cho mau

Cuộc đời mộng ảo

Trần đời giả tạm

Có được chi đâu

Nếu không tỉnh ngộ

Gần đất xa trời

Linh Hồn mù mịt

Biết phải về đâu

Thức tỉnh cho mau

Đời người bóng câu

Thoáng qua cửa sổ

Nào có bao lâu 

Nếu không về Nguồn

Như thuyền không bến

Như cây không Gốc

Luân hồi trầm luân

Muôn đời vạn kiếp

Khốn nguy Linh Hồn

Hãy trở về Nguồn

Trở lại cõi trời

An vui tự tại

Không còn khổ đau

*     *     *

Bấy lâu lưu lạc

Bỏ Cội bỏ Nguồn

Như cây mất Gốc

Cuộc đời tối tăm

Hướng ngoại tìm cầu

Đi vào khốn khổ

Đường trần trôi nổi

Cuộc đời bơ vơ

Sắc, tình, danh, lợi

Khi đã đắm chìm

Càng cố vùng vẫy

Thời càng khổ đau

Sắc, tình, danh, lợi

Ảo ảnh khói mây

Tâm mê bám bíu

Bể khổ bao vây

Bán Hồn cho quỷ

Bán mình cho ma 

Sắc, tình, danh, lợi,

Giả tạm phù du

Nếu không thức tỉnh

Tự thiêu chính mình

Kết thành sở nghiệp 

Luân hồi tù ngục 

Khốn khổ điêu linh

Hãy tỉnh cho mau

Cuộc đời mộng ảo

Trần đời giả tạm

Có được chi đâu

Nếu không tỉnh ngộ

Gần đất xa trời

Linh Hồn mù mịt

Biết phải về đâu

Thức tỉnh cho mau

Đời người bóng câu

Thoáng qua cửa sổ

Nào có bao lâu 

Nếu không về Nguồn

Như thuyền không bến

Như cây không Gốc

Luân hồi trầm luân

Muôn đời vạn kiếp

Khốn nguy Linh Hồn

Hãy trở về Nguồn

Trở lại cõi trời

An vui tự tại

Không còn khổ đau

Nếu không tỉnh ngộ

Gần đất xa trời

Linh Hồn mù mịt

Biết phải về đâu

Thức tỉnh cho mau

Đời người bóng câu

Thoáng qua cửa sổ

Nào có bao lâu 

Nếu không về Nguồn

Như thuyền không bến

Như cây không Gốc

Luân hồi trầm luân

Muôn đời vạn kiếp

Khốn nguy Linh Hồn

Hãy trở về Nguồn

Trở lại cõi trời

An vui tự tại

Không còn khổ đau

Nếu không về Nguồn

Như thuyền không bến

Như cây không Gốc

Luân hồi trầm luân

Muôn đời vạn kiếp

Khốn nguy Linh Hồn

Hãy trở về Nguồn

Trở lại cõi trời

An vui tự tại

Không còn khổ đau

Hãy trở về Nguồn

Trở lại cõi trời

An vui tự tại

Không còn khổ đau

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

554
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THIỆN LÀ GÌ

Thiện là gì 

Sao Cha Trời răn dạy

Sống ở đời

Phải tu nhân hành thiện

Thiện có gì đặc biệt

Sao con người phải tu

Thiện là nguồn sinh lực

Là tự tại an vui

Thiện chính là Lương Tâm

Thiện là Phật, Thánh, Tiên,

Thiện là siêu

Không bao giờ bị đọa

Thiện phát sanh trí huệ

Thiện ra khỏi luân hồi 

Thiện trở về quê trời

Thiện sẽ được người đời

Tôn vinh và kính trọng 

Thiện là Phúc, Lộc, Thọ

Thiện trăm nghìn cái lợi

Không thể nói hết ra

Nên Trời Cha

Mới khuyên răn hành thiện

Vì hành thiện

Nên khác xa muôn loài

Là con người

Luôn phải thực hành

Không lúc nào quên

Không rời xa

Hành thiện gieo nhân 

Có làm được vậy

Muôn kiếp Vua Trời

Không còn sa đọa

Thường ngồi tòa sen

Vui sướng nào hơn

Cuộc đời hành thiện

An vui tự tại

Cái Gốc

Muôn sự giàu sang

Cái Gốc

Của sự siêu sanh

Quê Trời sống mãi

Trường sanh vĩnh hằng

*     *     *

Thiện là gì 

Sao Cha Trời răn dạy

Sống ở đời

Phải tu nhân hành thiện

Thiện có gì đặc biệt

Sao con người phải tu

Thiện là nguồn sinh lực

Là tự tại an vui

Thiện chính là Lương Tâm

Thiện là Phật, Thánh, Tiên,

Thiện là siêu

Không bao giờ bị đọa

Thiện phát sanh trí huệ

Thiện ra khỏi luân hồi 

Thiện trở về quê trời

Thiện sẽ được người đời

Tôn vinh và kính trọng 

Thiện là Phúc, Lộc, Thọ

Thiện trăm nghìn cái lợi

Không thể nói hết ra

Nên Trời Cha

Mới khuyên răn hành thiện

Vì hành thiện

Nên khác xa muôn loài

Là con người

Luôn phải thực hành

Không lúc nào quên

Không rời xa

Hành thiện gieo nhân 

Có làm được vậy

Muôn kiếp Vua Trời

Không còn sa đọa

Thường ngồi tòa sen

Vui sướng nào hơn

Cuộc đời hành thiện

An vui tự tại

Cái Gốc

Muôn sự giàu sang

Cái Gốc

Của sự siêu sanh

Quê Trời sống mãi

Trường sanh vĩnh hằng

Nên Trời Cha

Mới khuyên răn hành thiện

Vì hành thiện

Nên khác xa muôn loài

Là con người

Luôn phải thực hành

Không lúc nào quên

Không rời xa

Hành thiện gieo nhân 

Có làm được vậy

Muôn kiếp Vua Trời

Không còn sa đọa

Thường ngồi tòa sen

Vui sướng nào hơn

Cuộc đời hành thiện

An vui tự tại

Cái Gốc

Muôn sự giàu sang

Cái Gốc

Của sự siêu sanh

Quê Trời sống mãi

Trường sanh vĩnh hằng

Cuộc đời hành thiện

An vui tự tại

Cái Gốc

Muôn sự giàu sang

Cái Gốc

Của sự siêu sanh

Quê Trời sống mãi

Trường sanh vĩnh hằng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

555
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ÁC LÀ GÌ

Ác là gì?

Sao Cha Trời dạy răn

Phải rời xa cái Ác 

Ác có gì tai hại

Sao con người phải xa

Ác là Gốc họa tai 

Ác phá tan may mắn

Ác chiêu cảm họa đến

Nhận đủ kiểu đắng cay 

Ác địa ngục phải sa

Bao tánh nết xấu xa  

Ác trái ngược Lương Tâm

Ác là Quỷ là Ma

Đã là người 

Thời tránh xa cái ác

Là người tu

Càng quét sạch nó đi

Ác vừa ngu, vừa si

Là điên là đảo, hại thân

Đem đến tán gia bại sản

Ác là chiêu cảm

Đen đủi tai ương 

Không bao giờ hạnh phúc

Không bao giờ thoát siêu

Thường là kẻ ngu si

Thường làm điều bất chính

Thường sa đọa Âm Ti 

Thường luân hồi sanh tử

Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh

Ác là tai là họa

Trăm nghìn điều bất lợi

Không thể nói hết ra

Nên Trời Cha

Mới khuyên răng

Rời xa hành Ác

Ác là rác

Làm dơ bẩn nơi tâm

Luôn quét dọn

Không lúc nào quên

Có làm được vậy

Muôn kiếp Phật, Thánh, Tiên 

Không còn sa đọa

Siêu sanh cõi trời 

Vui sướng nào hơn

Trong tâm không còn Ác 

Thành bậc Chánh Giác

Đầy đủ

Phước báu trang nghiêm 

Quê Trời sống mãi

An vui vĩnh hằng

*     *     *

Ác là gì?

Sao Cha Trời dạy răn

Phải rời xa cái Ác 

Ác có gì tai hại

Sao con người phải xa

Ác là Gốc họa tai 

Ác phá tan may mắn

Ác chiêu cảm họa đến

Nhận đủ kiểu đắng cay 

Ác địa ngục phải sa

Bao tánh nết xấu xa  

Ác trái ngược Lương Tâm

Ác là Quỷ là Ma

Đã là người 

Thời tránh xa cái ác

Là người tu

Càng quét sạch nó đi

Ác vừa ngu, vừa si

Là điên là đảo, hại thân

Đem đến tán gia bại sản

Ác là chiêu cảm

Đen đủi tai ương 

Không bao giờ hạnh phúc

Không bao giờ thoát siêu

Thường là kẻ ngu si

Thường làm điều bất chính

Thường sa đọa Âm Ti 

Thường luân hồi sanh tử

Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh

Ác là tai là họa

Trăm nghìn điều bất lợi

Không thể nói hết ra

Nên Trời Cha

Mới khuyên răng

Rời xa hành Ác

Ác là rác

Làm dơ bẩn nơi tâm

Luôn quét dọn

Không lúc nào quên

Có làm được vậy

Muôn kiếp Phật, Thánh, Tiên 

Không còn sa đọa

Siêu sanh cõi trời 

Vui sướng nào hơn

Trong tâm không còn Ác 

Thành bậc Chánh Giác

Đầy đủ

Phước báu trang nghiêm 

Quê Trời sống mãi

An vui vĩnh hằng

Ác là tai là họa

Trăm nghìn điều bất lợi

Không thể nói hết ra

Nên Trời Cha

Mới khuyên răng

Rời xa hành Ác

Ác là rác

Làm dơ bẩn nơi tâm

Luôn quét dọn

Không lúc nào quên

Có làm được vậy

Muôn kiếp Phật, Thánh, Tiên 

Không còn sa đọa

Siêu sanh cõi trời 

Vui sướng nào hơn

Trong tâm không còn Ác 

Thành bậc Chánh Giác

Đầy đủ

Phước báu trang nghiêm 

Quê Trời sống mãi

An vui vĩnh hằng

Vui sướng nào hơn

Trong tâm không còn Ác 

Thành bậc Chánh Giác

Đầy đủ

Phước báu trang nghiêm 

Quê Trời sống mãi

An vui vĩnh hằng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

556
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DUYÊN PHẦN

Tiên Rồng

Vang dậy non sông

Tiếng chuông Thiên Ý

Rền vang đất trời

Đường trần

Vương vấn làm gì

Hơn, thua, được, mất

Níu trì chúng ta

Kinh, thơ

Châu báu kim cương

Hãy mau nhặt lấy

Hành trang về trời

Đời như

Hoa nở chóng tàn

Giọt sương trên lá

Đâu còn nắng lên

Về Nguồn

Tự Tại an nhiên

Tiêu tan phiền não

Bình yên linh hồn

Sống đời

Cõi tạm trần đời

Bóng câu cửa sổ

Qua cầu nước trôi

Sa đọa

Không phải do ai

Mà do hành ác

Đọa sa ngục hình

Muốn dứt

Sa đọa ngục tù 

Chính ta tự cứu

Chính mình tự tu

Bỏ Ác

Hành Thiện công phu

Tức thời ra khỏi

Đọa sa ngục hình

Phước họa hai đường

Siêu đọa do ta

Không ai ban cả

Mà do chính mình

Hành ác

Nhất định đọa đày

Hành Thiện nhất định

Về trời an vui

Muôn sự

Cũng bởi do duyên

Ấy là muôn kiếp

Luyện tu gieo trồng

Sanh ra

Gặp quả phúc lành

Là nhờ kiếp trước

Gieo trồng thiện căn

Chính mình

Lựa chọn tương lai

Phước họa là tại

Gieo nhân hiện tiền

*     *     *

Đường trần

Vương vấn làm gì

Hơn, thua, được, mất

Níu trì chúng ta

Kinh, thơ

Châu báu kim cương

Hãy mau nhặt lấy

Hành trang về trời

Đời như

Hoa nở chóng tàn

Giọt sương trên lá

Đâu còn nắng lên

Về Nguồn

Tự Tại an nhiên

Tiêu tan phiền não

Bình yên linh hồn

Sống đời

Cõi tạm trần đời

Bóng câu cửa sổ

Qua cầu nước trôi

Sa đọa

Không phải do ai

Mà do hành ác

Đọa sa ngục hình

Muốn dứt

Sa đọa ngục tù 

Chính ta tự cứu

Chính mình tự tu

Bỏ Ác

Hành Thiện công phu

Tức thời ra khỏi

Đọa sa ngục hình

Phước họa hai đường

Siêu đọa do ta

Không ai ban cả

Mà do chính mình

Hành ác

Nhất định đọa đày

Hành Thiện nhất định

Về trời an vui

Muôn sự

Cũng bởi do duyên

Ấy là muôn kiếp

Luyện tu gieo trồng

Sanh ra

Gặp quả phúc lành

Là nhờ kiếp trước

Gieo trồng thiện căn

Chính mình

Lựa chọn tương lai

Phước họa là tại

Gieo nhân hiện tiền

Muôn sự

Cũng bởi do duyên

Ấy là muôn kiếp

Luyện tu gieo trồng

Sanh ra

Gặp quả phúc lành

Là nhờ kiếp trước

Gieo trồng thiện căn

Chính mình

Lựa chọn tương lai

Phước họa là tại

Gieo nhân hiện tiền

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

557
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MAU LÊN

Đường về Nguồn

Đường lên thiên giới

Bến Rồng Tiên

Bát ngát tình thương

Qua sông

Phiền não bỏ buông

Con thuyền Nguồn Cội

Cha Ông đợi chờ

Con đường

Trở lại cõi trời

Chính là về Cội

Con đường ta đi

Người ơi

Người hãy mau lên

Đò chiều chuyến chót

Hoàng hôn lặn dần

Mau lên

Trở lại thiên đàng

Đôi dòng Thiên Ý

Hành trang theo mình

Giàu nghèo

Chỉ tạm chốn trần

Trắng tay khi đến

Lìa trần trắng tay

Người ơi

Nầy hỡi người ơi

Luyến lưu, lưu luyến

Trần gian làm gì

Cái vui

Vui nhất trên đời

Không còn sa đọa

Phản hồi quê tiên

Thanh nhàn

Sống mãi bình yên

Không như trần thế

Đảo điên cuộc đời

Mau lên

Vượt khỏi ái hà

Thuyền Nguồn đang đợi

Đò chiều qua sông

Người ơi

Buông bỏ, bỏ buông

Về Nguồn trở lại

Quê hương cõi trời

*     *     *

Đường về Nguồn

Đường lên thiên giới

Bến Rồng Tiên

Bát ngát tình thương

Qua sông

Phiền não bỏ buông

Con thuyền Nguồn Cội

Cha Ông đợi chờ

Con đường

Trở lại cõi trời

Chính là về Cội

Con đường ta đi

Người ơi

Người hãy mau lên

Đò chiều chuyến chót

Hoàng hôn lặng dần

Mau lên

Trở lại thiên đàng

Đôi dòng Thiên Ý

Hành trang theo mình

Giàu nghèo

Chỉ tạm chốn trần

Trắng tay khi đến

Lìa trần trắng tay

Người ơi

Nầy hỡi người ơi

Luyến lưu, lưu luyến

Trần gian làm gì

Cái vui

Vui nhất trên đời

Không còn sa đọa

Phản hồi quê tiên

Thanh nhàn

Sống mãi bình yên

Không như trần thế

Đảo điên cuộc đời

Mau lên

Vượt khỏi ái hà

Thuyền Nguồn đang đợi

Đò chiều qua sông

Người ơi

Buông bỏ, bỏ buông

Về Nguồn trở lại

Quê hương cõi trời

Mau lên

Vượt khỏi ái hà

Thuyền Nguồn đang đợi

Đò chiều qua sông

Người ơi

Buông bỏ, bỏ buông

Về Nguồn trở lại

Quê hương cõi trời

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

558
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DÁNG HÌNH VIỆT NAM

Việt Nam dáng hình

Đẹp lạ đẹp lùng 

Thiên Long hình thể

Rồng vàng Á Châu

Đẹp biết là bao

Dáng hình chữ S

Trung ương địa cầu

Non nước Tiên Rồng

Duyên dáng bao đời

Thân thương non nước

Đất trời vấn vương

Non nước Thần Tiên

Việt Nam, Việt Nam

Non nước thiêng liêng

Mấy nghìn năm

Bao lớp Cha Ông

Kế thừa tiếp nối

Đời nào cũng thế

Rực rỡ hùng anh 

Khiếp hồn quân giặc

Nên trang sử vàng

Non nước vĩnh hằng

Sông nước hữu tình

Đôi bờ gắn bó

Trải dài nước non

Đồng bằng xanh tốt

Đắp bồi phù sa

Việt Nam quê hương

Việt Nam đất Mẹ

Thân thương ngàn đời

Giờ đây tỏa sáng

Vươn mình bay cao

Rồng Tiên cháu con

Ghi dấu hùng anh

Làm nên

Tên tuổi liệt oanh

Dậy vang tiếng sấm

Năm châu biển trời

Việt Nam sáng ngời

Vang danh Quốc Tổ

Lẫy lừng thế gian

Việt Nam Việt Nam

Non nước Rồng Tiên

Rực ánh ngàn xuân

*     *     *

Việt Nam dáng hình

Đẹp lạ đẹp lùng 

Thiên Long hình thể

Rồng vàng Á Châu

Đẹp biết là bao

Dáng hình chữ S

Trung ương địa cầu

Non nước Tiên Rồng

Duyên dáng bao đời

Thân thương non nước

Đất trời vấn vương

Non nước Thần Tiên

Việt Nam, Việt Nam

Non nước thiêng liêng

Mấy nghìn năm

Bao lớp Cha Ông

Kế thừa tiếp nối

Đời nào cũng thế

Rực rỡ hùng anh 

Khiếp hồn quân giặc

Nên trang sử vàng

Non nước vĩnh hằng

Sông nước hữu tình

Đôi bờ gắn bó

Trải dài nước non

Đồng bằng xanh tốt

Đắp bồi phù sa

Việt Nam quê hương

Việt Nam đất Mẹ

Thân thương ngàn đời

Giờ đây tỏa sáng

Vươn mình bay cao

Rồng Tiên cháu con

Ghi dấu hùng anh

Làm nên

Tên tuổi liệt oanh

Dậy vang tiếng sấm

Năm châu biển trời

Việt Nam sáng ngời

Vang danh Quốc Tổ

Lẫy lừng thế gian

Việt Nam Việt Nam

Non nước Rồng Tiên

Rực ánh ngàn xuân

Việt Nam quê hương

Việt Nam đất Mẹ

Thân thương ngàn đời

Giờ đây tỏa sáng

Vươn mình bay cao

Rồng Tiên cháu con

Ghi dấu hùng anh

Làm nên

Tên tuổi liệt oanh

Dậy vang tiếng sấm

Năm châu biển trời

Việt Nam sáng ngời

Vang danh Quốc Tổ

Lẫy lừng thế gian

Việt Nam Việt Nam

Non nước Rồng Tiên

Rực ánh ngàn xuân

Việt Nam sáng ngời

Vang danh Quốc Tổ

Lẫy lừng thế gian

Việt Nam Việt Nam

Non nước Rồng Tiên

Rực ánh ngàn xuân

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

559
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VIỆT NAM

Việt Nam Việt Nam

Đất nước Địa Long

Việt Nam Việt Nam

Năm Nghìn Năm

Giờ đây nở hoa

Việt Nam Việt Nam

Là bản hùng ca

Vang danh thế giới

Nở hoa Tiên Rồng

Vàng hồng tia nắng

Sáng ngời bình minh

Việt Nam Việt Nam

Cất cánh bay cao

Bay trong xuân mới

Bay vào Tự Do

Dân giàu nước mạnh

Thái bình ấm no

Việt Nam Việt Nam

Là bản hùng ca

Là vầng dương thái

Ánh dương Cội Nguồn

Sáng bừng thế giới

Khắp cùng năm châu

Việt Nam mùa xuân

Xuân đời xuân đạo

Ngập tràn niềm vui

Rừng vàng biển bạc 

Trổi khúc Thần Tiên

Thiên đàng tại thế

Khởi nguyên Đại Đồng

Việt Nam Việt Nam

Con cháu Lạc Hồng

Vinh quang tột thế

Lẫy lừng trời mây

Long Hoa

Đại Cáo Đông, Tây

Hoa Đăng vận hội

Đắp xây hòa bình

Kỳ ba

Thánh Đức vận hành

Khắp cùng nhân loại

Yên bình, bình yên

Thời đại

Thánh Đức hoàng kim

An vui cuộc sống

Giàu sang mọi nhà

Mãn trần

Đều được về trời

An vui tự tại

Vĩnh hằng trường sanh

Việt Nam, Việt Nam

Đẹp mãi bức tranh

Bức tranh hạnh phúc

Bức tranh hòa bình

Bức tranh

Đem lại Nhân Quyền

Tự Do, Dân Chủ

Ngập tràn thế gian

Việt Nam, Việt Nam

Tột đỉnh vinh quang

*     *     *

Việt Nam Việt Nam

Đất nước Địa Long

Việt Nam Việt Nam

Năm Nghìn Năm

Giờ đây nở hoa

Việt Nam Việt Nam

Là bản hùng ca

Vang danh thế giới

Nở hoa Tiên Rồng

Vàng hồng tia nắng

Sáng ngời bình minh

Việt Nam Việt Nam

Cất cánh bay cao

Bay trong xuân mới

Bay vào Tự Do

Dân giàu nước mạnh

Thái bình ấm no

Việt Nam Việt Nam

Là bản hùng ca

Là vầng dương thái

Ánh dương Cội Nguồn

Sáng bừng thế giới

Khắp cùng năm châu

Việt Nam mùa xuân

Xuân đời xuân đạo

Ngập tràn niềm vui

Rừng vàng biển bạc 

Trổi khúc Thần Tiên

Thiên đàng tại thế

Khởi nguyên Đại Đồng

Việt Nam Việt Nam

Con cháu Lạc Hồng

Vinh quang tột thế

Lẫy lừng trời mây

Long Hoa

Đại Cáo Đông, Tây

Hoa Đăng vận hội

Đắp xây hòa bình

Kỳ ba

Thánh Đức vận hành

Khắp cùng nhân loại

Yên bình, bình yên

Thời đại

Thánh Đức hoàng kim

An vui cuộc sống

Giàu sang mọi nhà

Mãn trần

Đều được về trời

An vui tự tại

Vĩnh hằng trường sanh

Việt Nam, Việt Nam

Đẹp mãi bức tranh

Bức tranh hạnh phúc

Bức tranh hòa bình

Bức tranh

Đem lại Nhân Quyền

Tự Do, Dân Chủ

Ngập tràn thế gian

Việt Nam, Việt Nam

Tột đỉnh vinh quang

Việt Nam Việt Nam

Con cháu Lạc Hồng

Vinh quang tột thế

Lẫy lừng trời mây

Long Hoa

Đại Cáo Đông, Tây

Hoa Đăng vận hội

Đắp xây hòa bình

Kỳ ba

Thánh Đức vận hành

Khắp cùng nhân loại

Yên bình, bình yên

Thời đại

Thánh Đức hoàng kim

An vui cuộc sống

Giàu sang mọi nhà

Mãn trần

Đều được về trời

An vui tự tại

Vĩnh hằng trường sanh

Việt Nam, Việt Nam

Đẹp mãi bức tranh

Bức tranh hạnh phúc

Bức tranh hòa bình

Bức tranh

Đem lại Nhân Quyền

Tự Do, Dân Chủ

Ngập tràn thế gian

Việt Nam, Việt Nam

Tột đỉnh vinh quang

Việt Nam, Việt Nam

Đẹp mãi bức tranh

Bức tranh hạnh phúc

Bức tranh hòa bình

Bức tranh

Đem lại Nhân Quyền

Tự Do, Dân Chủ

Ngập tràn thế gian

Việt Nam, Việt Nam

Tột đỉnh vinh quang

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

560
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐẸP LÀNH ÁNH SAO

Hãy dắt em theo

Dắt em về Nguồn

Hai ta chung đường

Có em có anh 

Hãy dắt em theo

Đường trần có nhau

Vào hội Long Hoa

Để đời em

Vững Gốc thăng hoa

Để đời em

Vạn sự bình an 

Em cứ theo anh

Về Nguồn về Cội

Quy Tổ nhận Tông

Như cây có Gốc

Sum suê lá cành

Bước Chân 

Vào hội Tiên Rồng

Uy linh truyền thống

Lẫy lừng trời mây 

Hai ta

Là cánh là chim

Bay trong hạnh phúc

Mùa xuân Đạo, Đời

Hai ta

Là ánh sao trời

Luôn luôn tỏa sáng

Cho nào trần gian

Nước non 

Giờ đã bay cao

Rạng danh thế giới

Năm châu khắp cùng

Nguồn xuân

Cũng đã đâm chồi

Nước non rực thắm

Một màu văn minh

Em đã thấy chưa

Hào quang Văn Hóa

Mặt trời chân lý 

Sáng bừng trời mây

Em đã thấy rồi 

Con đường tươi sáng

Con đường về trời

Hồn linh siêu thoát

Trở về quê tiên

Hai ta

Con cháu Rồng Tiên

Không về Nguồn Cội

Thời đi lối nào 

Cùng anh về Nguồn

Cùng nhau tỏa sáng

Đẹp lành ánh sao

*     *     *

Hãy dắt em theo

Dắt em về Nguồn

Hai ta chung đường

Có em có anh 

Hãy dắt em theo

Đường trần có nhau

Vào hội Long Hoa

Để đời em

Vững Gốc thăng hoa

Để đời em

Vạn sự bình an 

Em cứ theo anh

Về Nguồn về Cội

Quy Tổ nhận Tông

Như cây có Gốc

Sum suê lá cành

Bước Chân 

Vào hội Tiên Rồng

Uy linh truyền thống

Lẫy lừng trời mây 

Hai ta

Là cánh là chim

Bay trong hạnh phúc

Mùa xuân Đạo, Đời

Hai ta

Là ánh sao trời

Luôn luôn tỏa sáng

Cho nào trần gian

Nước non 

Giờ đã bay cao

Rạng danh thế giới

Năm châu khắp cùng

Nguồn xuân

Cũng đã đâm chồi

Nước non rực thắm

Một màu văn minh

Em đã thấy chưa

Hào quang Văn Hóa

Mặt trời chân lý 

Sáng bừng trời mây

Em đã thấy rồi 

Con đường tươi sáng

Con đường về trời

Hồn linh siêu thoát

Trở về quê tiên

Hai ta

Con cháu Rồng Tiên

Không về Nguồn Cội

Thời đi lối nào 

Cùng anh về Nguồn

Cùng nhau tỏa sáng

Đẹp lành ánh sao

Hai ta

Là ánh sao trời

Luôn luôn tỏa sáng

Cho nào trần gian

Nước non 

Giờ đã bay cao

Rạng danh thế giới

Năm châu khắp cùng

Nguồn xuân

Cũng đã đâm chồi

Nước non rực thắm

Một màu văn minh

Em đã thấy chưa

Hào quang Văn Hóa

Mặt trời chân lý 

Sáng bừng trời mây

Em đã thấy rồi 

Con đường tươi sáng

Con đường về trời

Hồn linh siêu thoát

Trở về quê tiên

Hai ta

Con cháu Rồng Tiên

Không về Nguồn Cội

Thời đi lối nào 

Cùng anh về Nguồn

Cùng nhau tỏa sáng

Đẹp lành ánh sao

Em đã thấy chưa

Hào quang Văn Hóa

Mặt trời chân lý 

Sáng bừng trời mây

Em đã thấy rồi 

Con đường tươi sáng

Con đường về trời

Hồn linh siêu thoát

Trở về quê tiên

Hai ta

Con cháu Rồng Tiên

Không về Nguồn Cội

Thời đi lối nào 

Cùng anh về Nguồn

Cùng nhau tỏa sáng

Đẹp lành ánh sao

Hai ta

Con cháu Rồng Tiên

Không về Nguồn Cội

Thời đi lối nào 

Cùng anh về Nguồn

Cùng nhau tỏa sáng

Đẹp lành ánh sao

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

561
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐẸP LÀNH
BIẾT BAO

Rồng Tiên con cháu

Vang khúc âu ca

Giờ đây tỏa sáng

Biết bao đẹp lành

Việt Nam sáng ngời

Đi vào Thánh Đức

Vang lừng Việt Nam

Con cháu Rồng Tiên

Theo bước Ông Cha 

Hái hoa Độc Lập

Trồng cây hòa bình

An vui tự tại

Sang giàu bình an 

Nước non, non nước

Xuân về

Trên khắp nẻo đường

Từng đàn chim én

Dệt mành mùa xuân

Cuộc đời

Luôn mãi bừng lên

Tương lai phơi phới

Rộn lên sang giàu

Câu ca tiếng hát

Luôn mãi ngọt ngào 

Những con người

Đầy lòng chất phát

Rạng ngời hiếu trung

Tôn thờ Nguồn Cội

Kế thừa Cha Ông  

Non nước Việt Nam

Con cháu Rồng Tiên

Vững Nguồn vững Cội

Vững yên sơn hà

Không gì hơn

Văn Hóa Cội Nguồn

Làm cho sức sống

Linh Hồn sáng soi 

Xuân Đạo bình an

Xuân đời quyến rũ

Núi sông không ngủ

Rực thắm muôn hoa

Biết bao người

Vì Đời, vì Đạo xông pha

Ngân nga đàn sáo 

Ngợi ca Tiên Rồng

Tầm xuân, mai, đào

Khoe màu sắc thắm

Từng đàn chim én

Thổi hồn mùa xuân

Việt Nam Rồng Tiên

Việt Nam bình yên 

Xuân khắp mọi nhà

Xuân Đời xuân Đạo

Đẹp lành mùa xuân 

*     *     *

Rồng Tiên con cháu

Vang khúc âu ca

Giờ đây tỏa sáng

Biết bao đẹp lành

Việt Nam sáng ngời

Đi vào Thánh Đức

Vang lừng Việt Nam

Con cháu Rồng Tiên

Theo bước Ông Cha 

Hái hoa Độc Lập

Trồng cây hòa bình

An vui tự tại

Sang giàu bình an 

Nước non, non nước

Xuân về

Trên khắp nẻo đường

Từng đàn chim én

Dệt mành mùa xuân

Cuộc đời

Luôn mãi bừng lên

Tương lai phơi phới

Rộn lên sang giàu

Câu ca tiếng hát

Luôn mãi ngọt ngào 

Những con người

Đầy lòng chất phát

Rạng ngời hiếu trung

Tôn thờ Nguồn Cội

Kế thừa Cha Ông  

Non nước Việt Nam

Con cháu Rồng Tiên

Vững Nguồn vững Cội

Vững yên sơn hà

Không gì hơn

Văn Hóa Cội Nguồn

Làm cho sức sống

Linh Hồn sáng soi 

Xuân Đạo bình an

Xuân đời quyến rũ

Núi sông không ngủ

Rực thắm muôn hoa

Biết bao người

Vì Đời, vì Đạo xông pha

Ngân nga đàn sáo 

Ngợi ca Tiên Rồng

Tầm xuân, mai, đào

Khoe màu sắc thắm

Từng đàn chim én

Thổi hồn mùa xuân

Việt Nam Rồng Tiên

Việt Nam bình yên 

Xuân khắp mọi nhà

Xuân Đời xuân Đạo

Đẹp lành mùa xuân 

Con cháu Rồng Tiên

Vững Nguồn vững Cội

Vững yên sơn hà

Không gì hơn

Văn Hóa Cội Nguồn

Làm cho sức sống

Linh Hồn sáng soi 

Xuân Đạo bình an

Xuân đời quyến rũ

Núi sông không ngủ

Rực thắm muôn hoa

Biết bao người

Vì Đời, vì Đạo xông pha

Ngân nga đàn sáo 

Ngợi ca Tiên Rồng

Tầm xuân, mai, đào

Khoe màu sắc thắm

Từng đàn chim én

Thổi hồn mùa xuân

Việt Nam Rồng Tiên

Việt Nam bình yên 

Xuân khắp mọi nhà

Xuân Đời xuân Đạo

Đẹp lành mùa xuân 

Việt Nam Rồng Tiên

Việt Nam bình yên 

Xuân khắp mọi nhà

Xuân Đời xuân Đạo

Đẹp lành mùa xuân 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

562
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
GIA ĐÌNH VIỆT NAM

Mấy nghìn năm rồi

Đại gia đình

Dân Tộc Việt Nam

Mấy mươi

Dân Tộc anh em

Thể Đồng Bào

Dân Tộc Đa Nguyên 

Trọn tình non nước

Keo sơn hiệp hòa

Lớn lên từng ngày

Xây đắp cuộc đời

Chung sống hòa bình

Đoàn kết chung tay

Thủy chung gắn bó 

Hạt muối cắn hai

Gồng gánh có nhau

Bầu thương lấy Bí

Chị ngã em nâng 

Một con ngựa đau

Cả tàu bỏ cỏ 

Đạo đức Việt Nam

Chính là thế đó

Lá lành

Luôn mãi chở che

Đùm bọc lá rách

Biết bao thâm tình

Ấy là Truyền Thống

Ngàn đời Việt Nam

Nước Non

Non Nước, nước non

Giang san gấm vóc

Truyền trao Vua Hùng

Đã mấy nghìn năm

Bao lớp Cha Ông

Bao lớp cháu con

Kế thừa gìn giữ

Nước non sơn hà

Nước non

Biển bạc rừng vàng

Đèo mây thấp thoáng

Đại ngàn Trường Sơn

Mãi còn

Vang khúc Cha Ông

Khải hoàn con cháu

Vinh quang giống nòi

Từ thuở dựng Nguồn

Đa Nguyên một Cội

Vang lừng Văn Lang

Qua mấy nghìn năm

Thăng trầm xuống lên

Nhưng không mất Nguồn 

Giờ đây

Non nước xuân về

Đồng Bào một Cội

Đề huề cùng nhau 

Uy Linh truyền thống

Sáng ngời năm châu

*     *     *

Mấy nghìn năm rồi

Đại gia đình

Dân Tộc Việt Nam

Mấy mươi

Dân Tộc anh em

Thể Đồng Bào

Dân Tộc Đa Nguyên 

Trọn tình non nước

Keo sơn hiệp hòa

Lớn lên từng ngày

Xây đắp cuộc đời

Chung sống hòa bình

Đoàn kết chung tay

Thủy chung gắn bó 

Hạt muối cắn hai

Gồng gánh có nhau

Bầu thương lấy Bí

Chị ngã em nâng 

Một con ngựa đau

Cả tàu bỏ cỏ 

Đạo đức Việt Nam

Chính là thế đó

Lá lành

Luôn mãi chở che

Đùm bọc lá rách

Biết bao thâm tình

Ấy là Truyền Thống

Ngàn đời Việt Nam

Nước Non

Non Nước, nước non

Giang san gấm vóc

Truyền trao Vua Hùng

Đã mấy nghìn năm

Bao lớp Cha Ông

Bao lớp cháu con

Kế thừa gìn giữ

Nước non sơn hà

Nước non

Biển bạc rừng vàng

Đèo mây thấp thoáng

Đại ngàn Trường Sơn

Mãi còn

Vang khúc Cha Ông

Khải hoàn con cháu

Vinh quang giống nòi

Từ thuở dựng Nguồn

Đa Nguyên một Cội

Vang lừng Văn Lang

Qua mấy nghìn năm

Thăng trầm xuống lên

Nhưng không mất Nguồn 

Giờ đây

Non nước xuân về

Đồng Bào một Cội

Đề huề cùng nhau 

Uy Linh truyền thống

Sáng ngời năm châu

Nước Non

Non Nước, nước non

Giang san gấm vóc

Truyền trao Vua Hùng

Đã mấy nghìn năm

Bao lớp Cha Ông

Bao lớp cháu con

Kế thừa gìn giữ

Nước non sơn hà

Nước non

Biển bạc rừng vàng

Đèo mây thấp thoáng

Đại ngàn Trường Sơn

Mãi còn

Vang khúc Cha Ông

Khải hoàn con cháu

Vinh quang giống nòi

Từ thuở dựng Nguồn

Đa Nguyên một Cội

Vang lừng Văn Lang

Qua mấy nghìn năm

Thăng trầm xuống lên

Nhưng không mất Nguồn 

Giờ đây

Non nước xuân về

Đồng Bào một Cội

Đề huề cùng nhau 

Uy Linh truyền thống

Sáng ngời năm châu

Từ thuở dựng Nguồn

Đa Nguyên một Cội

Vang lừng Văn Lang

Qua mấy nghìn năm

Thăng trầm xuống lên

Nhưng không mất Nguồn 

Giờ đây

Non nước xuân về

Đồng Bào một Cội

Đề huề cùng nhau 

Uy Linh truyền thống

Sáng ngời năm châu

Giờ đây

Non nước xuân về

Đồng Bào một Cội

Đề huề cùng nhau 

Uy Linh truyền thống

Sáng ngời năm châu

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

563
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐẸP MÃI VĂN LANG

Vang vang

Câu hát Rồng Tiên

Muôn năm đẹp mãi

Thiêng liêng Tiên Rồng

Ngân vang

Tiếng trống, trống đồng

Bóng hình dựng nước

Vẫn còn đâu đây

Văn Lang

Đẹp mãi Văn Lang

Vẫn còn vang vọng

Âm vang lẫy lừng

Việt Nam

Đất nước con người

Mang dòng lịch sử

Từ thời Văn Lang

Trở thành

Truyền thống anh linh

Năm nghìn năm

Văn Hiến

Anh linh Tiên Rồng

Vườn tao ngộ

Vườn địa đàng

Việt Nam đất Việt

Cửa trời Việt Nam

Năm nghìn năm

Làm một bài ca

Non sông nước Việt

Nở hoa Đại Đồng

Khắp đất trời

Rạng ngời Thiên Ý

Khắp năm châu

Tôn quý Việt Nam

Cội Nguồn

Văn Hóa sáng soi

Làm cho thế giới

An vui thanh bình

Một lẽ sống

Từ thời dựng nước

Sống an vui

Hạnh phúc sang giàu

Và giờ đây

Sanh khởi phục hồi

Làm cho đất nước

Càng ngày càng xuân

Một Văn Lang

Việt Nam tái hiện

Dậy hào hùng

Giàu mạnh vô biên

Một Việt Nam

Hào quang tỏa sáng

Từ Cội Nguồn

Truyền thống Việt Nam

Việt Nam Văn Lang

Đẹp nhất thế gian

*     *     *

Vang vang

Câu hát Rồng Tiên

Muôn năm đẹp mãi

Thiêng liêng Tiên Rồng

Ngân vang

Tiếng trống, trống đồng

Bóng hình dựng nước

Vẫn còn đâu đây

Văn Lang

Đẹp mãi Văn Lang

Vẫn còn vang vọng

Âm vang lẫy lừng

Việt Nam

Đất nước con người

Mang dòng lịch sử

Từ thời Văn Lang

Trở thành

Truyền thống anh linh

Năm nghìn năm

Văn Hiến

Anh linh Tiên Rồng

Vườn tao ngộ

Vườn địa đàng

Việt Nam đất Việt

Cửa trời Việt Nam

Năm nghìn năm

Làm một bài ca

Non sông nước Việt

Nở hoa Đại Đồng

Khắp đất trời

Rạng ngời Thiên Ý

Khắp năm châu

Tôn quý Việt Nam

Cội Nguồn

Văn Hóa sáng soi

Làm cho thế giới

An vui thanh bình

Một lẽ sống

Từ thời dựng nước

Sống an vui

Hạnh phúc sang giàu

Và giờ đây

Sanh khởi phục hồi

Làm cho đất nước

Càng ngày càng xuân

Một Văn Lang

Việt Nam tái hiện

Dậy hào hùng

Giàu mạnh vô biên

Một Việt Nam

Hào quang tỏa sáng

Từ Cội Nguồn

Truyền thống Việt Nam

Việt Nam Văn Lang

Đẹp nhất thế gian

Một lẽ sống

Từ thời dựng nước

Sống an vui

Hạnh phúc sang giàu

Và giờ đây

Sanh khởi phục hồi

Làm cho đất nước

Càng ngày càng xuân

Một Văn Lang

Việt Nam tái hiện

Dậy hào hùng

Giàu mạnh vô biên

Đẹp nhất thế gian

Một Việt Nam

Hào quang tỏa sáng

Từ Cội Nguồn

Truyền thống Việt Nam

Việt Nam Văn Lang

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

564
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DUYÊN ĐỊNH
DO TRỜI

Nắng chiều lung linh

Mây trời gió xuân

Mai đào rực thắm

Bướm say mật ngọt

Người say mật tình

Yến oanh rộn ràng

Biết bao mối tình

Nên nghĩa vợ chồng

Với hai chúng mình

Quen biết từ lâu

Giờ lại gặp nhau

Duyên Trời đã định 

Hai chúng Ta 

Đã về Nguồn Cội 

Đã vào vận hội 

Tiên Rồng Long Hoa

Hai chúng ta

Ra mắt Mẹ Cha

Gắn liền cuộc sống

Thủy chung trọn đời

Cội Nguồn nương tựa

Đường trần có nhau

Dù cho

Bão tố phong ba

Dù cho ngăn cách

Ngân hà ngăn đôi

Nhưng lòng

Gắn bó không xa

Như chim liền cánh

Như cây liền cành

Không gì

Ngăn được chúng mình

Mãi vang câu hát

Chung tình thủy chung

Hai Ta về Nguồn

Giữ trọn tình yêu

Mãn trần ta lại

Siêu lên thiên đàng

Tình yêu

Mãi mãi không lìa

Trần gian rồi đến

Thiên đàng có nhau

*     *     *

Nắng chiều lung linh

Mây trời gió xuân

Mai đào rực thắm

Bướm say mật ngọt

Người say mật tình

Yến oanh rộn ràng

Biết bao mối tình

Nên nghĩa vợ chồng

Với hai chúng mình

Quen biết từ lâu

Giờ lại gặp nhau

Duyên Trời đã định 

Hai chúng Ta 

Đã về Nguồn Cội 

Đã vào vận hội 

Tiên Rồng Long Hoa

Hai chúng ta

Ra mắt Mẹ Cha

Gắn liền cuộc sống

Thủy chung trọn đời

Cội Nguồn nương tựa

Đường trần có nhau

Dù cho

Bão tố phong ba

Dù cho ngăn cách

Ngân hà ngăn đôi

Nhưng lòng

Gắn bó không xa

Như chim liền cánh

Như cây liền cành

Không gì

Ngăn được chúng mình

Mãi vang câu hát

Chung tình thủy chung

Hai Ta về Nguồn

Giữ trọn tình yêu

Mãn trần ta lại

Siêu lên thiên đàng

Tình yêu

Mãi mãi không lìa

Trần gian rồi đến

Thiên đàng có nhau

Đường trần có nhau

Dù cho

Bão tố phong ba

Dù cho ngăn cách

Ngân hà ngăn đôi

Nhưng lòng

Gắn bó không xa

Như chim liền cánh

Như cây liền cành

Không gì

Ngăn được chúng mình

Mãi vang câu hát

Chung tình thủy chung

Hai Ta về Nguồn

Giữ trọn tình yêu

Mãn trần ta lại

Siêu lên thiên đàng

Tình yêu

Mãi mãi không lìa

Trần gian rồi đến

Thiên đàng có nhau

Hai Ta về Nguồn

Giữ trọn tình yêu

Mãn trần ta lại

Siêu lên thiên đàng

Tình yêu

Mãi mãi không lìa

Trần gian rồi đến

Thiên đàng có nhau

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

565
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
EM THẤY KHÔNG

Trường làng

Vang vọng ê a

Tình thương cô giáo

Sớm hôm dắt dìu

Tình quê

Êm ả bao điều

Mênh mông non nước

Sáo diều ngân nga

Rồng Tiên

Trỗi dậy gần xa

Bao điều nhung nhớ

Nước non Tiên Rồng

Xao xuyến ân tình

Không đâu

Sánh được quê mình

Việt Nam đất Việt

Tháng ngày nhớ mong

Nhớ lũy tre xanh

Trăng ngà soi bóng

Dòng sông quê xóm

Thuyền ghe loang loáng

Hoàng hôn buông xuống

Đàn cò xa xa

Em thấy không

Mai đào hé nụ

Chuẩn bị nở hoa

Dù cho

Lưu lạc phương xa

Cũng không quên được

Quê nhà Việt Nam

Không đâu

Sánh được quê hương

Việt Nam đất Việt

Nhớ mong ngàn đời

Con đường ngoằn ngoèo

Chạy dài xa tít

Lúa, ngô, khoai, sắn

Xanh mướt bao la

Nhất là Việt Nam

Có Ông Quốc Tổ

Lừng danh lẫy lừng

*     *     *

Trường làng

Vang vọng ê a

Tình thương cô giáo

Sớm hôm dắt dìu

Tình quê

Êm ả bao điều

Mênh mông non nước

Sáo diều ngân nga

Rồng Tiên

Trỗi dậy gần xa

Bao điều nhung nhớ

Nước non Tiên Rồng

Xao xuyến ân tình

Không đâu

Sánh được quê mình

Việt Nam đất Việt

Tháng ngày nhớ mong

Nhớ lũy tre xanh

Trăng ngà soi bóng

Dòng sông quê xóm

Thuyền ghe loang loáng

Hoàng hôn buông xuống

Đàn cò xa xa

Em thấy không

Mai đào hé nụ

Chuẩn bị nở hoa

Dù cho

Lưu lạc phương xa

Cũng không quên được

Quê nhà Việt Nam

Không đâu

Sánh được quê hương

Việt Nam đất Việt

Nhớ mong ngàn đời

Con đường ngoằn ngoèo

Chạy dài xa tít

Lúa, ngô, khoai, sắn

Xanh mướt bao la

Nhất là Việt Nam

Có Ông Quốc Tổ

Em thấy không

Mai đào hé nụ

Chuẩn bị nở hoa

Dù cho

Lưu lạc phương xa

Cũng không quên được

Quê nhà Việt Nam

Không đâu

Sánh được quê hương

Việt Nam đất Việt

Nhớ mong ngàn đời

Con đường ngoằn ngoèo

Chạy dài xa tít

Lúa, ngô, khoai, sắn

Xanh mướt bao la

Nhất là Việt Nam

Có Ông Quốc Tổ

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

566
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỈNH NGỘ
TRỒNG CÂY ĐỨC

Đông giá rét

Bao nỗi buồn nhân thế

Hoa lá sầu

Trong mưa gió tả tơi

Cảnh u buồn

Theo từng đợt mưa rơi

Như thầm nhủ

Kiếp con người

Trong đêm dài

Được mấy người

Thức tỉnh cơn mê

Kiếp con người

Lạc Cội Nguồn

Khác nào, lục bình

Bão dông tàn phá

Hoa, Lá tả tơi 

Nước dâng tràn ngập

Lục bình cuốn trôi

Cuộc đời vô định

Chẳng biết về đâu

Mùa Đông lên ngôi

Kiếp con người

Kiếp vô thường

Gặp cảnh nghịch thời

Đau bệnh xoay vần

Đi đến tả tơi

Nghiệp duyên

Duyên nghiệp cuộc đời

Xoay vần ràng buộc

Kiếp người nhân sinh

Đời tối đen

Kiếp vô minh

Tránh đâu cho khỏi

Họa tai xoay vần

Bởi do tạo nghiệp

Gieo nhân chẳng lành

Vay trả đáo đầu

Tai họa triền miên

Nếu không tỉnh ngộ

Biết đời nào yên

Về Nguồn nương tựa

Tạo lập thiện duyên

Chờ cho xuân đến

Bình yên cuộc đời

Xuân đã đến

Mai, Đào nở rộ

Xuân đã về

Vầy hội xuân ca

Ánh bình minh

Dần lên hơi ấm 

Xua tan đi

Bao rét lạnh mùa đông

Nhờ giác ngộ

Nên gieo trồng cây đức

Nhân đã lành

Thời kết quả bình an

Tương lai

Rộng mở thênh thang

An vui hạnh phúc

Giàu sang yên bình 

*     *     *

Đông giá rét

Bao nỗi buồn nhân thế

Hoa lá sầu

Trong mưa gió tả tơi

Cảnh u buồn

Theo từng đợt mưa rơi

Như thầm nhủ

Kiếp con người

Trong đêm dài

Được mấy người

Thức tỉnh cơn mê

Kiếp con người

Lạc Cội Nguồn

Khác nào, lục bình

Bão dông tàn phá

Hoa, Lá tả tơi 

Nước dâng tràn ngập

Lục bình cuốn trôi

Cuộc đời vô định

Chẳng biết về đâu

Mùa Đông lên ngôi

Kiếp con người

Kiếp vô thường

Gặp cảnh nghịch thời

Đau bệnh xoay vần

Đi đến tả tơi

Nghiệp duyên

Duyên nghiệp cuộc đời

Xoay vần ràng buộc

Kiếp người nhân sinh

Đời tối đen

Kiếp vô minh

Tránh đâu cho khỏi

Họa tai xoay vần

Bởi do tạo nghiệp

Gieo nhân chẳng lành

Vay trả đáo đầu

Tai họa triền miên

Nếu không tỉnh ngộ

Biết đời nào yên

Về Nguồn nương tựa

Tạo lập thiện duyên

Chờ cho xuân đến

Bình yên cuộc đời

Xuân đã đến

Mai, Đào nở rộ

Xuân đã về

Vầy hội xuân ca

Ánh bình minh

Dần lên hơi ấm 

Xua tan đi

Bao rét lạnh mùa đông

Nhờ giác ngộ

Nên gieo trồng cây đức

Nhân đã lành

Thời kết quả bình an

Tương lai

Rộng mở thênh thang

An vui hạnh phúc

Giàu sang yên bình 

Kiếp con người

Kiếp vô thường

Gặp cảnh nghịch thời

Đau bệnh xoay vần

Đi đến tả tơi

Nghiệp duyên

Duyên nghiệp cuộc đời

Xoay vần ràng buộc

Kiếp người nhân sinh

Đời tối đen

Kiếp vô minh

Tránh đâu cho khỏi

Họa tai xoay vần

Bởi do tạo nghiệp

Gieo nhân chẳng lành

Vay trả đáo đầu

Tai họa triền miên

Nếu không tỉnh ngộ

Biết đời nào yên

Về Nguồn nương tựa

Tạo lập thiện duyên

Chờ cho xuân đến

Bình yên cuộc đời

Xuân đã đến

Mai, Đào nở rộ

Xuân đã về

Vầy hội xuân ca

Ánh bình minh

Dần lên hơi ấm 

Xua tan đi

Bao rét lạnh mùa đông

Nhờ giác ngộ

Nên gieo trồng cây đức

Nhân đã lành

Thời kết quả bình an

Tương lai

Rộng mở thênh thang

An vui hạnh phúc

Giàu sang yên bình 

Xuân đã đến

Mai, Đào nở rộ

Xuân đã về

Vầy hội xuân ca

Ánh bình minh

Dần lên hơi ấm 

Xua tan đi

Bao rét lạnh mùa đông

Nhờ giác ngộ

Nên gieo trồng cây đức

Nhân đã lành

Thời kết quả bình an

Tương lai

Rộng mở thênh thang

An vui hạnh phúc

Giàu sang yên bình 

Nhờ giác ngộ

Nên gieo trồng cây đức

Nhân đã lành

Thời kết quả bình an

Tương lai

Rộng mở thênh thang

An vui hạnh phúc

Giàu sang yên bình 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

567
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LỜI ANH DẠY RĂN

Khi em về Nguồn

Gặp khó khăn

Ấy là cuộc sống

Nghiệp duyên níu trì

Nếu em bỏ cuộc

Không còn niềm tin

Niềm tin không vững

Nhịp cầu đã gãy 

Khó mong cảm nhận

Những gì linh thiêng

Về Nguồn như thế 

Chỉ là con số không

Ngập tràn

Bao cái lạnh mùa đông

Ê chề cuộc sống

Nát tan vận thời

Em chẳng còn gì 

Trở về

Cuộc sống vô minh

Lênh đênh

Khốn khổ vô biên

Khi em về Nguồn

Dù cho cuộc đời

Lắm chuyện ưu phiền

Trái ngang cuộc sống

Lắm điều chua cay

Đã về Nguồn

Thời sắc son một lòng

Dẫu khổ thế nào

Sẽ không lìa xa

Thử thách qua rồi

Có Cha Mẹ Trời

Che chở, chở che

Bao nhiêu kiếp nạn

Khó khăn qua lần

Rủi xui 

Tan biến không còn

Coi như đổi số

Đổi đời đổi căn 

Gặp nhiều may mắn

Phúc lành an vui

Em sẽ gặp tình yêu

Trong nền Nguồn Cội

Thủy chung an lành

Khi đông tàn

Én lượn mai chào

Tình duyên rực thắm

Ngọt ngào tình duyên

Em nhớ nghe em

Và luôn đừng quên 

Lời anh dạy răn

*     *     *

Khi em về Nguồn

Gặp khó khăn

Ấy là cuộc sống

Nghiệp duyên níu trì

Nếu em bỏ cuộc

Không còn niềm tin

Niềm tin không vững

Nhịp cầu đã gãy 

Khó mong cảm nhận

Những gì linh thiêng

Về Nguồn như thế 

Chỉ là con số không

Ngập tràn

Bao cái lạnh mùa đông

Ê chề cuộc sống

Nát tan vận thời

Em chẳng còn gì 

Trở về

Cuộc sống vô minh

Lênh đênh

Khốn khổ vô biên

Khi em về Nguồn

Dù cho cuộc đời

Lắm chuyện ưu phiền

Trái ngang cuộc sống

Lắm điều chua cay

Đã về Nguồn

Thời sắc son một lòng

Dẫu khổ thế nào

Sẽ không lìa xa

Thử thách qua rồi

Có Cha Mẹ Trời

Che chở, chở che

Bao nhiêu kiếp nạn

Khó khăn qua lần

Rủi xui 

Tan biến không còn

Coi như đổi số

Đổi đời đổi căn 

Gặp nhiều may mắn

Phúc lành an vui

Em sẽ gặp tình yêu

Trong nền Nguồn Cội

Thủy chung an lành

Khi đông tàn

Én lượn mai chào

Tình duyên rực thắm

Ngọt ngào tình duyên

Em nhớ nghe em

Và luôn đừng quên 

Lời anh dạy răn

Đã về Nguồn

Thời sắc son một lòng

Dẫu khổ thế nào

Sẽ không lìa xa

Thử thách qua rồi

Có Cha Mẹ Trời

Che chở, chở che

Bao nhiêu kiếp nạn

Khó khăn qua lần

Rủi xui 

Tan biến không còn

Coi như đổi số

Đổi đời đổi căn 

Gặp nhiều may mắn

Phúc lành an vui

Em sẽ gặp tình yêu

Trong nền Nguồn Cội

Thủy chung an lành

Khi đông tàn

Én lượn mai chào

Tình duyên rực thắm

Ngọt ngào tình duyên

Em nhớ nghe em

Và luôn đừng quên 

Lời anh dạy răn

Khi đông tàn

Én lượn mai chào

Tình duyên rực thắm

Ngọt ngào tình duyên

Em nhớ nghe em

Và luôn đừng quên 

Lời anh dạy răn

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

568
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỀ ĐÂU

Về đâu

Về đâu

Khi đời mất Gốc

Về đâu

Về đâu

Khi đời lạc Nguồn

Gốc đã mất

Héo cành trụi lá

Thân bơ vơ

Lạc lõng đường trần

Thuyền không bến

Lênh đênh vạn kiếp

Mãi dập vùi

Bèo dạt trôi sông

Ôi trần gian

Ôi bể khổ mênh mông

Đường trần âm u

Cuộc đời vô minh

Đời về đâu

Đời về đâu

Con chim lìa Tổ

Con người lìa Tông

Sống lang thang

Sóng gió gọi nhau

Đường trần muôn lối

Biết đâu mà về

Đời trần gian

Bao hư ảo thở dài

Cây mất Gốc

Lấy đâu xanh tốt

Người lạc Nguồn

Phước cạn đức khô

Muôn kiếp trôi lăn

Mịt mờ tăm tối

Mịt mù tương lai

Còn gì đâu

Khi Gốc lìa xa

Đời ra Ma

Đời mãi đọa sa

Biết bao vạn đời

Khốn khổ luân hồi

Kiếp bụi trần

Lưu lạc lang thang

Hãy về đi

Hãy về đi

Về Nguồn Cội

Nhận Tổ Quy Tông

Nhận Cha Nhận Mẹ

Chánh Mẫu Chánh Thân  

Cha Mẹ Trời

Không còn

Sa đọa luân hồi

Mãn trần trở lại

Quê trời cõi tiên

An vui

Hạnh Phúc bình yên

Vĩnh hằng sống mãi

Ở trên thiên đàng

*     *     *

Về đâu

Về đâu

Khi đời mất Gốc

Về đâu

Về đâu

Khi đời lạc Nguồn

Gốc đã mất

Héo cành trụi lá

Thân bơ vơ

Lạc lõng đường trần

Thuyền không bến

Lênh đênh vạn kiếp

Mãi dập vùi

Bèo dạt trôi sông

Ôi trần gian

Ôi bể khổ mênh mông

Đường trần âm u

Cuộc đời vô minh

Đời về đâu

Đời về đâu

Con chim lìa Tổ

Con người lìa Tông

Sống lang thang

Sóng gió gọi nhau

Đường trần muôn lối

Biết đâu mà về

Đời trần gian

Bao hư ảo thở dài

Cây mất Gốc

Lấy đâu xanh tốt

Người lạc Nguồn

Phước cạn đức khô

Muôn kiếp trôi lăn

Mịt mờ tăm tối

Mịt mù tương lai

Còn gì đâu

Khi Gốc lìa xa

Đời ra Ma

Đời mãi đọa sa

Biết bao vạn đời

Khốn khổ luân hồi

Kiếp bụi trần

Lưu lạc lang thang

Hãy về đi

Hãy về đi

Về Nguồn Cội

Nhận Tổ Quy Tông

Nhận Cha Nhận Mẹ

Chánh Mẫu Chánh Thân  

Cha Mẹ Trời

Không còn

Sa đọa luân hồi

Mãn trần trở lại

Quê trời cõi tiên

An vui

Hạnh Phúc bình yên

Vĩnh hằng sống mãi

Ở trên thiên đàng

Hãy về đi

Hãy về đi

Về Nguồn Cội

Nhận Tổ Quy Tông

Nhận Cha Nhận Mẹ

Chánh Mẫu Chánh Thân  

Cha Mẹ Trời

Không còn

Sa đọa luân hồi

Mãn trần trở lại

Quê trời cõi tiên

An vui

Hạnh Phúc bình yên

Vĩnh hằng sống mãi

Ở trên thiên đàng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

569
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỀ ĐI ANH EM

Về đi anh em

Về đi anh em

Ta về

Nguồn Cội của Ta

Ta chầu Tiên Tổ

Tổ Tiên Cội Nguồn 

Trở thành

Phật, Thánh, Tiên, Thần

An vui tự tại

Cuộc đời bình yên 

Về đi anh em

Về đi

Con cháu Rồng Tiên

Luân hồi chấm dứt

Quê Tiên trở về

Không còn lạc lõng

Luân hồi tử sanh

Về đi

Về đi

Thuyền Nguồn

Thuyền Cội Cha Ông

Thuyền đà cập bến

Trần gian kia rồi

Bước lên

Một bước huy hoàng

Không còn lạc lối

Lạc Nguồn bơ vơ 

Con chim có Tổ

Con người có Tông

Mất Nguồn

Khô cạn dòng sông

Mất Gốc tơi tả

Héo khô lá cành

Về Nguồn

Tìm lại những gì

Chúng Ta đánh mất

Ngôi nhà tam thiên

Trôi lăn

Muôn kiếp đảo điên

Khốn cùng đầy rẫy

Họa tai khốn cùng 

Về đi

Về với Cha Trời

Cha Trời nào bỏ

Con về với Cha

Sống trong đùm bọc

Chở che bọc đùm

Tiểu kiếp thứ chín

Cũng sắp hết rồi

Trần gian cõi tạm

Có gì luyến lưu

Đến lúc

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên thiên đàng

Về đi anh em

Về đi

Con cháu Tiên Rồng

Chúng ta về Cội

Về Nguồn chúng Ta 

Về nhà vũ trụ

Thăng hoa cuộc đời

Không còn

Sanh tử, luân hồi

An vui tự tại

Vĩnh hằng trường sanh

Về đi

Về đi

Nhân loại anh em 

Chủ nhân vũ trụ

Rồng Tiên một nhà

*     *     *

Về đi anh em

Về đi anh em

Ta về

Nguồn Cội của Ta

Ta chầu Tiên Tổ

Tổ Tiên Cội Nguồn 

Trở thành

Phật, Thánh, Tiên, Thần

An vui tự tại

Cuộc đời bình yên 

Về đi anh em

Về đi

Con cháu Rồng Tiên

Luân hồi chấm dứt

Quê Tiên trở về

Không còn lạc lõng

Luân hồi tử sanh

Về đi

Về đi

Thuyền Nguồn

Thuyền Cội Cha Ông

Thuyền đà cập bến

Trần gian kia rồi

Bước lên

Một bước huy hoàng

Không còn lạc lối

Lạc Nguồn bơ vơ 

Con chim có Tổ

Con người có Tông

Mất Nguồn

Khô cạn dòng sông

Mất Gốc tơi tả

Héo khô lá cành

Về Nguồn

Tìm lại những gì

Chúng Ta đánh mất

Ngôi nhà tam thiên

Trôi lăn

Muôn kiếp đảo điên

Khốn cùng đầy rẫy

Họa tai khốn cùng 

Về đi

Về với Cha Trời

Cha Trời nào bỏ

Con về với Cha

Sống trong đùm bọc

Chở che bọc đùm

Tiểu kiếp thứ chín

Cũng sắp hết rồi

Trần gian cõi tạm

Có gì luyến lưu

Đến lúc

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên thiên đàng

Về đi anh em

Về đi

Con cháu Tiên Rồng

Chúng ta về Cội

Về Nguồn chúng Ta 

Về nhà vũ trụ

Thăng hoa cuộc đời

Không còn

Sanh tử, luân hồi

An vui tự tại

Vĩnh hằng trường sanh

Về đi

Về đi

Nhân loại anh em 

Chủ nhân vũ trụ

Rồng Tiên một nhà

Về đi

Về với Cha Trời

Cha Trời nào bỏ

Con về với Cha

Sống trong đùm bọc

Chở che bọc đùm

Tiểu kiếp thứ chín

Cũng sắp hết rồi

Trần gian cõi tạm

Có gì luyến lưu

Đến lúc

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên thiên đàng

Về đi anh em

Về đi

Con cháu Tiên Rồng

Chúng ta về Cội

Về Nguồn chúng Ta 

Về nhà vũ trụ

Thăng hoa cuộc đời

Không còn

Sanh tử, luân hồi

An vui tự tại

Vĩnh hằng trường sanh

Về đi

Về đi

Nhân loại anh em 

Chủ nhân vũ trụ

Rồng Tiên một nhà

Về đi

Về đi

Nhân loại anh em 

Chủ nhân vũ trụ

Rồng Tiên một nhà

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

570
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
SỰ TÍCH TRẦU CAU

Ngày xưa ngày xưa

Có hai anh em họ cao

Tân là anh

Lang là em

Giống nhau như đúc

Đến nổi

Lưu tiểu thơ

Không phân biệt

Ai là

Chồng của mình

Cho đến một hôm

Tân và Lang

Lên kinh ứng thí

Tân đổ trạng

Lang thi rớt

Nên về nhà trước

Lang

Vừa bước vào nhà

Thời chị dâu

Là Lưu tiểu thơ

Từ trong nhà

Chạy ra

Ôm chầm lấy Lang

Vừa lúc ấy

Tân

Cũng vừa về đến nhà

Nhìn thấy cảnh đó

Không khỏi ngỡ ngàng

Nỗi buồn

Len lõi vào tim

Lang nhìn anh

Xấu hổ

Tân lặng thinh

Từ đó

Tân lạnh nhạt với Lang

Lang rất buồn

Và muốn ra đi

Cho đến một hôm

Trời mới mờ sáng

Lang ra đi, đi mãi

Tới một bờ sông lớn

Nơi đây vắng bóng

Không có người lại qua

Đã về đêm

Không có tiếng chó sủa

Không có tiếng gà gáy

Lang ngồi

Gục đầu trên bờ

Khóc mãi khóc mãi

Tiếng khóc

Lê thê nức nở

Sáng hôm sau

Lang chỉ còn lại

Cái xác không hồn

Rồi hóa đá.

Tân thấy

Vắng bóng em

Mấy ngày liền

Không thấy về

Bằng thở dài

Cất bước đi tìm

Sau mấy ngày

Tân đã đến

Một bờ sông

Không có

Cách gì qua được

Tân đi dọc bờ sông

Nhìn thấy tản đá

Tân liền bước đến

Nhớ đến em

Tân Khóc khóc mãi 

Chỉ nghe tiếng nước chảy

Chỉ nghe tiếng nước than

Tân chết hóa thành cây

Mọc thẳng lên trời

Bên cạnh tản đá

Gọi đó là cây Cau

Lưu tiểu thơ

Ở nhà đợi mãi

Không thấy chồng về

Bằng ra đi tìm chồng

Nàng vừa đi vừa khóc

Đi mãi mấy ngày

Cuối cùng

Cũng đến bờ sông

Không có

Cách gì qua được

Nước chảy xiết mênh mông

Nàng lê bước

Dọc theo bờ sông

Nhìn thấy tản đá

Bên cạnh cây Cau

Nàng linh cảm

Nhận ra

Cây Cau tản Đá ấy

Chính là Tân và Lang

Hai anh em

Nàng đến cây cau

Rồi ôm chặt

Khóc mãi khóc mãi

Chết hóa thành

Một cây dây

Gọi là

Cây dây Trầu

Quấn quanh Cây Cau

Ôm lấy không rời

Tình Chồng nghĩa Vợ 

Gắn bó không rời

Sự tích Cau, Trầu

Chung thủy biết bao

*     *     *

Ngày xưa ngày xưa

Có hai anh em họ cao

Tân là anh

Lang là em

Giống nhau như đúc

Đến nổi

Lưu tiểu thơ

Không phân biệt

Ai là

Chồng của mình

Cho đến một hôm

Tân và Lang

Lên kinh ứng thí

Tân đổ trạng

Lang thi rớt

Nên về nhà trước

Lang

Vừa bước vào nhà

Thời chị dâu

Là Lưu tiểu thơ

Từ trong nhà

Chạy ra

Ôm chầm lấy Lang

Vừa lúc ấy

Tân

Cũng vừa về đến nhà

Nhìn thấy cảnh đó

Không khỏi ngỡ ngàng

Nỗi buồn

Len lõi vào tim

Lang nhìn anh

Xấu hổ

Tân lặng thinh

Từ đó

Tân lạnh nhạt với Lang

Lang rất buồn

Và muốn ra đi

Cho đến một hôm

Trời mới mờ sáng

Lang ra đi, đi mãi

Tới một bờ sông lớn

Nơi đây vắng bóng

Không có người lại qua

Đã về đêm

Không có tiếng chó sủa

Không có tiếng gà gáy

Lang ngồi

Gục đầu trên bờ

Khóc mãi khóc mãi

Tiếng khóc

Lê thê nức nở

Sáng hôm sau

Lang chỉ còn lại

Cái xác không hồn

Rồi hóa đá.

Tân thấy

Vắng bóng em

Mấy ngày liền

Không thấy về

Bằng thở dài

Cất bước đi tìm

Sau mấy ngày

Tân đã đến

Một bờ sông

Không có

Cách gì qua được

Tân đi dọc bờ sông

Nhìn thấy tản đá

Tân liền bước đến

Nhớ đến em

Tân Khóc khóc mãi 

Chỉ nghe tiếng nước chảy

Chỉ nghe tiếng nước than

Tân chết hóa thành cây

Mọc thẳng lên trời

Bên cạnh tản đá

Gọi đó là cây Cau

Lưu tiểu thơ

Ở nhà đợi mãi

Không thấy chồng về

Bằng ra đi tìm chồng

Nàng vừa đi vừa khóc

Đi mãi mấy ngày

Cuối cùng

Cũng đến bờ sông

Không có

Cách gì qua được

Nước chảy xiết mênh mông

Nàng lê bước

Dọc theo bờ sông

Nhìn thấy tản đá

Bên cạnh cây Cau

Nàng linh cảm

Nhận ra

Cây Cau tản Đá ấy

Chính là Tân và Lang

Hai anh em

Nàng đến cây cau

Rồi ôm chặt

Khóc mãi khóc mãi

Chết hóa thành

Một cây dây

Gọi là

Cây dây Trầu

Quấn quanh Cây Cau

Ôm lấy không rời

Tình Chồng nghĩa Vợ 

Gắn bó không rời

Sự tích Cau, Trầu

Chung thủy biết bao

Lưu tiểu thơ

Ở nhà đợi mãi

Không thấy chồng về

Bằng ra đi tìm chồng

Nàng vừa đi vừa khóc

Đi mãi mấy ngày

Cuối cùng

Cũng đến bờ sông

Không có

Cách gì qua được

Nước chảy xiết mênh mông

Nàng lê bước

Dọc theo bờ sông

Nhìn thấy tản đá

Bên cạnh cây Cau

Nàng linh cảm

Nhận ra

Cây Cau tản Đá ấy

Chính là Tân và Lang

Hai anh em

Lưu tiểu thơ

Ở nhà đợi mãi

Không thấy chồng về

Bằng ra đi tìm chồng

Nàng vừa đi vừa khóc

Đi mãi mấy ngày

Cuối cùng

Cũng đến bờ sông

Không có

Cách gì qua được

Nước chảy xiết mênh mông

Nàng lê bước

Dọc theo bờ sông

Nhìn thấy tản đá

Bên cạnh cây Cau

Nàng linh cảm

Nhận ra

Cây Cau tản Đá ấy

Chính là Tân và Lang

Hai anh em

Nàng đến cây cau

Rồi ôm chặt

Khóc mãi khóc mãi

Chết hóa thành

Một cây dây

Gọi là

Cây dây Trầu

Quấn quanh Cây Cau

Ôm lấy không rời

Tình Chồng nghĩa Vợ 

Gắn bó không rời

Sự tích Cau, Trầu

Chung thủy biết bao

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

571
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DÃ TRÀNG

Dã Tràng

Câu chuyện Dã Tràng

Dã Tràng

Xe cát biển đông

Nhọc nhằn

Mà chẳng nên công cán gì

Tức giận Long Vương

Phỉnh dụ vợ mình

Lấy đi túi ngọc

Phép mầu trời cho

Vợ Dã Tràng

Vốn ham danh lợi

Quyền quý cao sang

Bằng đem túi ngọc

Đem xuống giao cho

Long Vương Thủy Tề

Được phong hoàng hậu

Sang giàu cao sang

Dã Tràng mất vợ  

Mất cả báu châu

Sanh tâm tức giận

Quyết tìm Long Vương

Đòi lại túi ngọc

Cũng như vợ mình

Dã Tràng quyết chí

Đào địa đạo

Xuống thủy tề

Ra công khó nhọc

Cả ngày lẫn đêm

Nhưng ôi thôi

Một cơn sóng nhỏ

Ập đến phủ lên

Thời đâu vào đấy

Cũng như chưa đào

Mặc cho

Sóng biển phủ vào

Đào xong lấp mất

Công nào còn công

Ở đời

Nên mới có câu

Dã Tràng

Xe cát biển đông

Nhọc nhằn

Mà chẳng nên công cán gì

Nhưng không

Chịu bỏ mới kỳ

Ngày ngày đào cát

Chẳng gì nên công

Đào muôn ức kiếp

Đào mãi chưa xong

Cũng không đến được

Long Vương Thủy Tề

Câu chuyện

Hấp dẫn ly kỳ

Nhưng là bài học

Để đời soi chung

Dã Tràng

Xe cát biển đông

Nhọc nhằn

Mà chẳng nên công cán gì

*     *     *

Dã Tràng

Câu chuyện Dã Tràng

Dã Tràng

Xe cát biển đông

Nhọc nhằn

Mà chẳng nên công cán gì

Tức giận Long Vương

Phỉnh dụ vợ mình

Lấy đi túi ngọc

Phép mầu trời cho

Vợ Dã Tràng

Vốn ham danh lợi

Quyền quý cao sang

Bằng đem túi ngọc

Đem xuống giao cho

Long Vương Thủy Tề

Được phong hoàng hậu

Sang giàu cao sang

Dã Tràng mất vợ  

Mất cả báu châu

Sanh tâm tức giận

Quyết tìm Long Vương

Đòi lại túi ngọc

Cũng như vợ mình

Dã Tràng quyết chí

Đào địa đạo

Xuống thủy tề

Ra công khó nhọc

Cả ngày lẫn đêm

Nhưng ôi thôi

Một cơn sóng nhỏ

Ập đến phủ lên

Thời đâu vào đấy

Cũng như chưa đào

Mặc cho

Sóng biển phủ vào

Đào xong lấp mất

Công nào còn công

Ở đời

Nên mới có câu

Dã Tràng

Xe cát biển đông

Nhọc nhằn

Mà chẳng nên công cán gì

Nhưng không

Chịu bỏ mới kỳ

Ngày ngày đào cát

Chẳng gì nên công

Đào muôn ức kiếp

Đào mãi chưa xong

Cũng không đến được

Long Vương Thủy Tề

Câu chuyện

Hấp dẫn ly kỳ

Nhưng là bài học

Để đời soi chung

Dã Tràng

Xe cát biển đông

Nhọc nhằn

Mà chẳng nên công cán gì

Dã Tràng

Xe cát biển đông

Nhọc nhằn

Mà chẳng nên công cán gì

Nhưng không

Chịu bỏ mới kỳ

Ngày ngày đào cát

Chẳng gì nên công

Đào muôn ức kiếp

Đào mãi chưa xong

Cũng không đến được

Long Vương Thủy Tề

Câu chuyện

Hấp dẫn ly kỳ

Nhưng là bài học

Để đời soi chung

Dã Tràng

Xe cát biển đông

Nhọc nhằn

Mà chẳng nên công cán gì

Câu chuyện

Hấp dẫn ly kỳ

Nhưng là bài học

Để đời soi chung

Dã Tràng

Xe cát biển đông

Nhọc nhằn

Mà chẳng nên công cán gì

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

572
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DÒNG SÔNG THIÊN

Có một dòng sông

Chảy trong trí nhớ

Dòng sông truyền thống

Dòng sông Cội Nguồn

Xuyên suốt chặng đường

Qua mấy nghìn năm

Mang phù sa Đạo Đức

Từ thời dựng nước

Bồi đắp cháu con

Ôi dòng sông

Khởi Nguồn

Từ thời dựng nước

Quốc Tổ Hùng Vương

Biết bao đời

Trải qua bao lớp

Tắm mát sông Nguồn

Dầm mình sông Cội

Vươn mình bay xa

Ôi dòng sông

Dòng sông

Truyền thống Ông Cha

Dòng sông bất tử

Mấy nghìn năm vẫn còn

Giờ đây

Con cháu Tiên Rồng

Cùng nhau khơi dậy

Cội Nguồn dòng sông

Quảng bá

Khắp cả năm châu

Dòng sông xuyên suốt

Trần gian thiên đàng

Đến sông Cội

Liền thấy nhẹ nhàng

Tiêu tan phiền não

Không còn khổ đau

Dòng sông Cội

Dòng sông thiên

Dòng sông bến đổ

Rồng Tiên, Tiên Rồng

Về sông Nguồn

Là đến cõi trời

Không còn sa đọa

Luân hồi tử sanh

Ôi Việt Nam

Có con sông thiên

Chính là sông Cội

Thường hay tắm gội

Trở thành

Phật, Thánh, Thần, Tiên

Dòng sông

Truyền thống anh linh

Dòng sông đẹp mãi

Anh linh Tiên Rồng

Chảy trong

Trí nhớ con người

Dòng sông Nguồn Cội

Cội Nguồn dòng sông

*     *     *

Có một dòng sông

Chảy trong trí nhớ

Dòng sông truyền thống

Dòng sông Cội Nguồn

Xuyên suốt chặng đường

Qua mấy nghìn năm

Mang phù sa Đạo Đức

Từ thời dựng nước

Bồi đắp cháu con

Ôi dòng sông

Khởi Nguồn

Từ thời dựng nước

Quốc Tổ Hùng Vương

Biết bao đời

Trải qua bao lớp

Tắm mát sông Nguồn

Dầm mình sông Cội

Vươn mình bay xa

Ôi dòng sông

Dòng sông

Truyền thống Ông Cha

Dòng sông bất tử

Mấy nghìn năm vẫn còn

Giờ đây

Con cháu Tiên Rồng

Cùng nhau khơi dậy

Cội Nguồn dòng sông

Quảng bá

Khắp cả năm châu

Dòng sông xuyên suốt

Trần gian thiên đàng

Đến sông Cội

Liền thấy nhẹ nhàng

Tiêu tan phiền não

Không còn khổ đau

Dòng sông Cội

Dòng sông thiên

Dòng sông bến đổ

Rồng Tiên, Tiên Rồng

Về sông Nguồn

Là đến cõi trời

Không còn sa đọa

Luân hồi tử sanh

Ôi Việt Nam

Có con sông thiên

Chính là sông Cội

Thường hay tắm gội

Trở thành

Phật, Thánh, Thần, Tiên

Dòng sông

Truyền thống anh linh

Dòng sông đẹp mãi

Anh linh Tiên Rồng

Chảy trong

Trí nhớ con người

Dòng sông Nguồn Cội

Cội Nguồn dòng sông

Ôi Việt Nam

Có con sông thiên

Chính là sông Cội

Thường hay tắm gội

Trở thành

Phật, Thánh, Thần, Tiên

Dòng sông

Truyền thống anh linh

Dòng sông đẹp mãi

Anh linh Tiên Rồng

Chảy trong

Trí nhớ con người

Dòng sông Nguồn Cội

Cội Nguồn dòng sông

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

573
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHÚ CUỘI CUNG TRĂNG

Ngày xưa

Ngày xửa ngày xưa

Có một chàng trai

Sống nghề tiều phu

Tên là chú Cuội

Như thường lệ

Cuội vác rìu vào rừng

Nhưng không may

Gặp phải

Mấy con cọp con

Chúng rất hung dữ

Chụp bắt Cuội

Cuội vung rìu giết chết

Vừa lúc ấy

Cọp mẹ cũng đến nơi

Cuội vội vàng

Leo lên cây cao

Cọp Mẹ

Thấy các con

Bị giết chết

Liền gào thét

Rung chuyển

Cả núi rừng

Từ trên cây cao

Cuội thấy cọp mẹ

Lồng lộng một hồi

Rồi đi đến

Một Gốc cây

Há họng lấy ít lá

Cho vào miệng rồi nhai

Rồi trở về mớm lá

Vào miệng cọp con

Cũng như thoa vào

Những viết thương

Thời kỳ diệu thay

Cọp con chết rồi

Sống lại như thường

Mà còn mạnh hơn

Trước nữa là khác

Cuội vô cùng sững sốt

Chờ cho

Mẹ con cọp bỏ đi

Cuội trèo xuống

Đến ngay cây lạ

Đào Gốc vác về

Dọc đường gặp một

Ông lão ăn mày

Nằm chết

Trên đám cỏ

Cuội bứt lấy

Mấy lá nhai nhỏ

Cho vào miệng ông già

Lác sau ông lão

Đã tỉnh lại

Cuội vô cùng mừng rỡ

Trời đã cho ta

Cây thuốc

Cải tử hoàn sanh

Nhờ cây thuốc quý

Cuội cứu rất nhiều người

Và thú vật

Trong đó

Có con gái phú hộ

Trở thành vợ

Của Cuội

Một hôm Cuội đi xa

Dặn vợ ở nhà

Không được

Tưới nước cho cây

Thấy cây héo

Mà chồng thời chưa về

Sẵn nước giặt áo

Vợ Cuội

Tưới vào gốc cây thuốc

Tức thời

Đất chuyển trời rung

Gió thổi ào ào

Cây thuốc Thần

Bật gốc bay lên trời

Vừa khi ấy

Cuội cũng vừa về tới nhà

Cuội hốt hoảng

Nhảy bổ đến

Toan níu lại

Nhưng cây đã

Rời khỏi mặt đất

Mang Cuội theo

Bay lên cung trăng

Cây thuốc

Trở thành cây đa

Chú Cuội

Ngồi gốc cây đa

Nhớ quê nhớ vợ

Ở nơi cõi trần 

*     *     *

Một hôm Cuội đi xa

Dặn vợ ở nhà

Không được

Tưới nước cho cây

Thấy cây héo

Mà chồng thời chưa về

Sẵn nước giặt áo

Vợ Cuội

Tưới vào gốc cây thuốc

Tức thời

Đất chuyển trời rung

Gió thổi ào ào

Cây thuốc Thần

Bật gốc bay lên trời

Vừa khi ấy

Cuội cũng vừa về tới nhà

Cuội hốt hoảng

Nhảy bổ đến

Toan níu lại

Nhưng cây đã

Rời khỏi mặt đất

Mang Cuội theo

Bay lên cung trăng

Cây thuốc

Trở thành cây đa

Chú Cuội

Ngồi gốc cây đa

Nhớ quê nhớ vợ

Ở nơi cõi trần 

Chú Cuội

Ngồi gốc cây đa

Nhớ quê nhớ vợ

Ở nơi cõi trần 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

574
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KHÓC MÀ LÀM CHI

Khóc mà làm chi

Buồn mà làm chi

Mãn trần thời ra đi

Rồi ai

Cũng thế mà thôi

Có gì đâu

Phải buồn phải đau

Chết nào đâu phải hết

Mà là

Giải thoát siêu sanh

Ra khỏi

Bể khổ trần gian

Về nơi cực lạc

An vui vĩnh hằng

Sống nơi

Cõi tạm trần gian

Dừng chân quán trọ

Phải đâu sống đời 

Đã đến, thời đi

Chỉ trước

Hay sau mà thôi

Có chi u sầu

Kỷ niệm nào

Cũng tan vào mây khói

Khi thời gian bôi xóa

Luật trời là thế

Đã đến, thời đi

Nơi chốn trần gian

Mượn xác thân 

Thời phải trả

Có gì đâu

Để khóc để than

Để buồn để lụy

Xót đau linh hồn

Chỉ có

Chân Tâm Chân Tánh

Là bất tử trường tồn

Từ vô lượng kiếp

Thường hằng là Ta

Ta đi Ta đến

Ba cõi sáu đường

Mượn vô thể xác

Có gì mới đâu

Cái quý 

Là ở Tu nhân

Hành trang là đó

Theo chân vạn đời

Mãn trần

Trở lại Thiên Đàng

Quê Tiên sống mãi

Vĩnh hằng an vui 

Còn duyên

Thời gặp lại nhau

Thiên đàng sống mãi 

Buồn đau làm gì  

Thủy chung gắn bó

Đời đời không xa

*     *     *

Sống nơi

Cõi tạm trần gian

Dừng chân quán trọ

Phải đâu sống đời 

Đã đến, thời đi

Chỉ trước

Hay sau mà thôi

Có chi u sầu

Kỷ niệm nào

Cũng tan vào mây khói

Khi thời gian bôi xóa

Luật trời là thế

Đã đến, thời đi

Nơi chốn trần gian

Mượn xác thân 

Thời phải trả

Có gì đâu

Để khóc để than

Để buồn để lụy

Xót đau linh hồn

Chỉ có

Chân Tâm Chân Tánh

Là bất tử trường tồn

Từ vô lượng kiếp

Thường hằng là Ta

Ta đi Ta đến

Ba cõi sáu đường

Mượn vô thể xác

Có gì mới đâu

Cái quý 

Là ở Tu nhân

Hành trang là đó

Theo chân vạn đời

Mãn trần

Trở lại Thiên Đàng

Quê Tiên sống mãi

Vĩnh hằng an vui 

Còn duyên

Thời gặp lại nhau

Thiên đàng sống mãi 

Buồn đau làm gì  

Thủy chung gắn bó

Đời đời không xa

Cái quý 

Là ở Tu nhân

Hành trang là đó

Theo chân vạn đời

Mãn trần

Trở lại Thiên Đàng

Quê Tiên sống mãi

Vĩnh hằng an vui 

Còn duyên

Thời gặp lại nhau

Thiên đàng sống mãi 

Buồn đau làm gì  

Thủy chung gắn bó

Đời đời không xa

Còn duyên

Thời gặp lại nhau

Thiên đàng sống mãi 

Buồn đau làm gì  

Thủy chung gắn bó

Đời đời không xa

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

575
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỜI LÀ CÕI TẠM

Đừng buồn em ơi

Những gì trải qua

Khốn khổ phong ba

Đắng cay khổ não

Biết bao dập dồn

Đời là

Cõi tạm hồng trần

Bao gian nan

Cho ta giác ngộ

Hiểu sâu trường đời

Trần gian chỉ là

Trường thi

Tiến hóa hồn linh

Đã là trường thi

Thời mấy ai

Trọn vẹn cái vui

Bể dâu sóng gió

Phủ lên cuộc đời

Khó nổi yên bình

Thế gian trường đời

Biết bao bài học

Ngậm ngùi đắng cay 

Trường đời cõi tạm

Luyện tu linh hồn

Chợ đời trần gian

Bao nhiêu cám dỗ

Gọi mời hồn linh

Nếu không

Tỉnh táo ngã sa

Rơi vào bể nghiệp

Đọa sa ngục hình 

Đời là vô thường

Bao nỗi chán chường 

Đời là thương đau

Bao nỗi bi ai 

Nếu không tỉnh giấc

Đảo điên Linh Hồn

Nghiệp quả sâu dày

Luân hồi sanh tử

Đọa đày trầm luân 

Trần gian chỉ là

Cõi tạm dừng chân

Trường đời nhân thế

Phải đâu thiên đàng

Đến đây

Thời phải học hành

Học lời Trời dạy

Đắc thành Phật, Tiên 

Học chi

Những chuyện vô nhân

Để rồi phải chịu

Trầm luân đọa đày 

Trần gian cõi tạm

Trường thi chợ đời

Được, thua, vinh, nhục

Lẽ thường trần gian

Buồn tiếc mà chi

Đời là mộng ảo

Vật chất phù du

Đến trần gian

Phải đâu

Chạy theo vật chất 

Mà quên đi

Tiến hóa Linh Hồn

Học với hành

Hiểu rõ vô thường

Trở thành giác ngộ

Lọc lừa Tinh Hoa

Nhất là

Thiên Ý Trời Cha 

Cam lồ châu báu

Ngọc ngà nào hơn 

Đây mới là hành trang

Mang theo, trở lại  

Quê hương thiên đàng

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Đừng buồn em ơi

Những gì trải qua

Khốn khổ phong ba

Đắng cay khổ não

Biết bao dập dồn

Đời là

Cõi tạm hồng trần

Bao gian nan

Cho ta giác ngộ

Hiểu sâu trường đời

Trần gian chỉ là

Trường thi

Tiến hóa hồn linh

Đã là trường thi

Thời mấy ai

Trọn vẹn cái vui

Bể dâu sóng gió

Phủ lên cuộc đời

Khó nổi yên bình

Thế gian trường đời

Biết bao bài học

Ngậm ngùi đắng cay 

Trường đời cõi tạm

Luyện tu linh hồn

Chợ đời trần gian

Bao nhiêu cám dỗ

Gọi mời hồn linh

Nếu không

Tỉnh táo ngã sa

Rơi vào bể nghiệp

Đọa sa ngục hình 

Đời là vô thường

Bao nỗi chán chường 

Đời là thương đau

Bao nỗi bi ai 

Nếu không tỉnh giấc

Đảo điên Linh Hồn

Nghiệp quả sâu dày

Luân hồi sanh tử

Đọa đày trầm luân 

Trần gian chỉ là

Cõi tạm dừng chân

Trường đời nhân thế

Phải đâu thiên đàng

Đến đây

Thời phải học hành

Học lời Trời dạy

Đắc thành Phật, Tiên 

Học chi

Những chuyện vô nhân

Để rồi phải chịu

Trầm luân đọa đày 

Trần gian cõi tạm

Trường thi chợ đời

Được, thua, vinh, nhục

Lẽ thường trần gian

Buồn tiếc mà chi

Đời là mộng ảo

Vật chất phù du

Đến trần gian

Phải đâu

Chạy theo vật chất 

Mà quên đi

Tiến hóa Linh Hồn

Học với hành

Hiểu rõ vô thường

Trở thành giác ngộ

Lọc lừa Tinh Hoa

Nhất là

Thiên Ý Trời Cha 

Cam lồ châu báu

Ngọc ngà nào hơn 

Đây mới là hành trang

Mang theo, trở lại  

Quê hương thiên đàng

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

Đến đây

Thời phải học hành

Học lời Trời dạy

Đắc thành Phật, Tiên 

Học chi

Những chuyện vô nhân

Để rồi phải chịu

Trầm luân đọa đày 

Trần gian cõi tạm

Trường thi chợ đời

Được, thua, vinh, nhục

Lẽ thường trần gian

Buồn tiếc mà chi

Đời là mộng ảo

Vật chất phù du

Đến trần gian

Phải đâu

Chạy theo vật chất 

Mà quên đi

Tiến hóa Linh Hồn

Học với hành

Hiểu rõ vô thường

Trở thành giác ngộ

Lọc lừa Tinh Hoa

Nhất là

Thiên Ý Trời Cha 

Cam lồ châu báu

Ngọc ngà nào hơn 

Đây mới là hành trang

Mang theo, trở lại  

Quê hương thiên đàng

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

Nhất là

Thiên Ý Trời Cha 

Cam lồ châu báu

Ngọc ngà nào hơn 

Đây mới là hành trang

Mang theo, trở lại  

Quê hương thiên đàng

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

576
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĂN KHẾ TRẢ VÀNG

Quạ quạ

Quạ quạ

Ăn khế trả vàng

May túi ba gan

May túi ba gan

Lấy vàng mà đựng

Quạ quạ

Quạ quạ

Ăn khế trả vàng

May túi ba gan

May túi ba gan

Lấy vàng mà đựng

Ngày xửa ngày xưa

Có hai anh em

Mồ côi cha mẹ

Từ khi có vợ

Người anh

Sanh ra làm biến

Mọi việc khó khăn

Đều đổ trút

Lên người em

Với tánh tham lam

Vợ chồng người anh

Muốn lấy sạch

Gia tài

Của cha mẹ để lại

Bằng chia cho em

Một cây khế

Còn bao nhiêu

Vợ chồng người anh

Lấy hết

Người em buồn quá

Nhưng chẳng biết nói sao

Cho đến một hôm

Con quạ

To lớn bay đến

Đậu trên cây khế

Người em thấy thế

Bằng đuổi quạ bay đi

Nào hay con quạ

Nhìn người em kêu lên

Quạ quạ

Quạ quạ

Ăn khế trả vàng

May túi ba gan

May túi ba gan

Lấy vàng mà đựng

Quạ quạ

Quạ quạ

Ăn khế trả vàng

May túi ba gan

May túi ba gan

Lấy vàng mà đựng

Quạ đưa người em

Bay qua biển đông

Đến nơi kho vàng

Người em

Chẳng tham lam

Chỉ lấy số vàng

Đầy túi ba gan

Từ đó người em

Trở nên giàu có

Vợ chồng người anh

Mò đến

Người em chẳng giấu

Kể lại đầu đuôi

Vợ chồng người anh

Bằng nói

Nay anh chị chia lại

Cây khế

Thuộc vợ chồng của anh

Còn tất cả gia tài

Cha Mẹ để lại

Thuộc về của em

Vợ chồng người anh

Ngày đêm

Ngồi dưới gốc khế

Con quạ to lớn

Liền bay đến

Vợ chồng người anh

Ra sức đuổi

Không cho quạ ăn khế

Quạ liền lên tiếng 

Quạ quạ

Quạ quạ

Ăn khế trả vàng

May túi ba gan

May túi ba gan

Lấy vàng mà đựng

Quạ quạ

Quạ quạ

Ăn khế trả vàng

May túi ba gan

May túi ba gan

Lấy vàng mà đựng

Do quá tham lam

Người anh

May thật nhiều

Túi ba gan

Khi lấy vàng xong

Lúc quạ

Bay ngang qua biển

Gặp phải cơn gió lớn

Quạ kêu lên

Bỏ bớt vàng xuống đi

Người anh không nghe

Vì vàng quá nặng

Chim quạ chao đảo

Người anh cả vàng

Rơi vèo xuống biển

Chìm lỉm mất tăm

Con quạ kêu lên

Quá tham lam

Quá tham lam

Trời nào cho mà ăn

Bài học tham lam

Cho những ai quá tham lam

*     *     *

Do quá tham lam

Người anh

May thật nhiều

Túi ba gan

Khi lấy vàng xong

Lúc quạ

Bay ngang qua biển

Gặp phải cơn gió lớn

Quạ kêu lên

Bỏ bớt vàng xuống đi

Người anh không nghe

Vì vàng quá nặng

Chim quạ chao đảo

Người anh cả vàng

Ra vèo xuống biển

Chìm lỉm mất tăm

Con quạ kêu lên

Quá tham lam

Quá tham lam

Trời nào cho mà ăn

Bài học tham lam

Cho những ai quá tham lam

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

577
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XIN BỎ LẠI

Xin bỏ lại 

Bao khổ sầu

Đời lạc Nguồn

Kiếp sống lênh đênh

Nửa đời người

Chẳng được gì 

Bao nỗi buồn tênh

Với thế tình

Thường là đổi màu

Bạc trắng như vôi

Được gì đâu

Chỉ là

Bèo dạt nổi trôi

Bao năm vất vả

Đào xới cực khổ

Nhưng rốt cùng

Thời được cái chi

Chỉ nhận được

Bi đát lâm li

Ôi lạc Nguồn 

Nghe trái sầu

Còn nặng trong tim

Bao kiếp nạn 

Làm tôi khôn hơn

Nhận ra mọi điều

Trở về Nguồn

Tìm kiếm lối đi

Và tôi chợt hiểu

Định luật ở đời

Gốc mất rồi

Cành lá

Chẳng còn chi

Bao xui rủi

Làm tôi thức tỉnh 

Hiểu rõ cảnh trần

Là nơi cõi tạm

Xoay vần, vần xoay

Xin cảm ơn

Văn Hóa Cội Nguồn 

Lời dạy của Trời

Chỉ cho nhân loại

Con đường để đi

Không còn

Khốn khổ lênh đênh

Mãn trần trở lại

Quê hương cõi trời

*     *     *

Xin bỏ lại 

Bao khổ sầu

Đời lạc Nguồn

Kiếp sống lênh đênh

Nửa đời người

Chẳng được gì 

Bao nỗi buồn tênh

Với thế tình

Thường là đổi màu

Bạc trắng như vôi

Được gì đâu

Chỉ là

Bèo dạt nổi trôi

Bao năm vất vả

Đào xới cực khổ

Nhưng rốt cùng

Thời được cái chi

Chỉ nhận được

Bi đát lâm li

Ôi lạc Nguồn 

Nghe trái sầu

Còn nặng trong tim

Bao kiếp nạn 

Làm tôi khôn hơn

Nhận ra mọi điều

Trở về Nguồn

Tìm kiếm lối đi

Và tôi chợt hiểu

Định luật ở đời

Gốc mất rồi

Cành lá

Chẳng còn chi

Bao xui rủi

Làm tôi thức tỉnh 

Hiểu rõ cảnh trần

Là nơi cõi tạm

Xoay vần, vần xoay

Xin cảm ơn

Văn Hóa Cội Nguồn 

Lời dạy của Trời

Chỉ cho nhân loại

Con đường để đi

Không còn

Khốn khổ lênh đênh

Mãn trần trở lại

Quê hương cõi trời

Bao kiếp nạn 

Làm tôi khôn hơn

Nhận ra mọi điều

Trở về Nguồn

Tìm kiếm lối đi

Và tôi chợt hiểu

Định luật ở đời

Gốc mất rồi

Cành lá

Chẳng còn chi

Bao xui rủi

Làm tôi thức tỉnh 

Hiểu rõ cảnh trần

Là nơi cõi tạm

Xoay vần, vần xoay

Xin cảm ơn

Văn Hóa Cội Nguồn 

Lời dạy của Trời

Chỉ cho nhân loại

Con đường để đi

Không còn

Khốn khổ lênh đênh

Mãn trần trở lại

Quê hương cõi trời

Xin cảm ơn

Văn Hóa Cội Nguồn 

Lời dạy của Trời

Chỉ cho nhân loại

Con đường để đi

Không còn

Khốn khổ lênh đênh

Mãn trần trở lại

Quê hương cõi trời

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

578
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KHÔNG BAO GIỜ

Không

Không

Không bao giờ

Không bao giờ

Rời xa Cội Nguồn

Vì rời xa Cội Nguồn

Đi vào lạc loài

Đi vào bơ vơ

Không

Không

Không bao giờ

Không bao giờ

Rời xa Cội Nguồn

Vì rời xa Cội Nguồn

Như bọt bèo

Trôi nổi lênh đênh

Được gì đâu

Khi trần gian

Chỉ là

Cõi tạm mà thôi

Không

Tôi không bao giờ

Không

Tôi không bao giờ

Rời xa Cội Nguồn

Như cây mất Gốc

Ngọn cành héo khô

Luân hồi

Sanh tử bơ vơ

Trái sầu giọt đắng

Đau thương cuộc đời

Không

Không

Tôi không bao giờ

Rời bỏ Cội Nguồn

Lạc mất lối đi

Lạc vào ác đạo

Âm ty đọa đày

Tôi mãi

Đi theo Cội Nguồn

Mãn trần trở lại

Thiên đàng quê hương

Không

Không

Không bao giờ

Không bao giờ

Rời xa Cội Nguồn

Không

Không

Không bao giờ

Không bao giờ

Rời xa Cội Nguồn

Và luôn mãi mãi

Con đường

Cội Nguồn Ta đi

*     *     *

Không

Không

Không bao giờ

Không bao giờ

Rời xa Cội Nguồn

Vì rời xa Cội Nguồn

Đi vào lạc loài

Đi vào bơ vơ

Không

Không

Không bao giờ

Không bao giờ

Rời xa Cội Nguồn

Vì rời xa Cội Nguồn

Như bọt bèo

Trôi nổi lênh đênh

Được gì đâu

Khi trần gian

Chỉ là

Cõi tạm mà thôi

Không

Tôi không bao giờ

Không

Tôi không bao giờ

Rời xa Cội Nguồn

Như cây mất Gốc

Ngọn cành héo khô

Luân hồi

Sanh tử bơ vơ

Trái sầu giọt đắng

Đau thương cuộc đời

Không

Không

Tôi không bao giờ

Rời bỏ Cội Nguồn

Lạc mất lối đi

Lạc vào ác đạo

Âm ty đọa đày

Tôi mãi

Đi theo Cội Nguồn

Mãn trần trở lại

Thiên đàng quê hương

Không

Không

Không bao giờ

Không bao giờ

Rời xa Cội Nguồn

Không

Không

Không bao giờ

Không bao giờ

Rời xa Cội Nguồn

Và luôn mãi mãi

Con đường

Cội Nguồn Ta đi

Không

Tôi không bao giờ

Rời bỏ Cội Nguồn

Lạc mất lối đi

Lạc vào ác đạo

Âm ty đọa đày

Tôi mãi

Đi theo Cội Nguồn

Mãn trần trở lại

Thiên đàng quê hương

Không

Không

Không bao giờ

Không bao giờ

Rời xa Cội Nguồn

Không

Không

Không bao giờ

Không bao giờ

Rời xa Cội Nguồn

Và luôn mãi mãi

Con đường

Cội Nguồn Ta đi

Không

Không

Không bao giờ

Không bao giờ

Rời xa Cội Nguồn

Và luôn mãi mãi

Con đường

Cội Nguồn Ta đi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

579
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HỒN TRƯƠNG BA
DA HÀNG THỊT

Trương Ba Trương Ba

Hồn Trương Ba

Da hàng thịt

Ngày xửa ngày xưa

Có anh Trương Ba

Chơi cờ rất cao

Ông Kỵ nghe danh

Tìm đến so tài

Nhưng đánh thua hoài

Đến ván thứ ba

Trương Ba

Dồn Ông Kỵ

Vào thế bí

Ông Kỵ

Vò đầu suy nghĩ

Trương Ba tự kiêu

Nước cờ nầy

Dù cho

Đế Thích xuống đây

Cũng không gở nổi

Đế Thích Thần Cờ

Trên Thiên Đình

Lấy làm tức giận

Bằng xuống trần gian

Đấu với Trương Ba

Trương Ba bị thua

Lấy làm cau có

Nhưng thấy Đế Thích

Không phải người trần

Bằng sụp lạy mà rằng

Ngài đây hẳn là

Thần Đế Thích

Trên chốn Thiên Đình

Xin tha lỗi

Vì đã có lần

Mạo phạm đến Ngài

Xin Đế Thích

Dạy bảo cho

Đế Thích nói

Ngươi muốn học cờ

Ta cho ngươi

Nén hương nầy

Chỉ cần thắp lên

Thời ta sẽ đến

Từ đó lâu lâu

Trương Ba

Mời Đế Thích

Xuống chơi cờ

Cho đến một hôm

Trương Ba

Ngã lăn ra chết

Người vợ

Chôn cất chồng xong

Thấy có nén nhang lạ

Bằng đốt lên cho chồng

Đế Thích

Trên Thiên Đình

Nghe mùi hương

Bằng bay xuống trần gian

Thấy vợ Trương Ba

Ngồi khóc

Đế Thích hỏi

Trương Ba đâu

Vợ Trương Ba

Buồn rầu đáp

Chồng tôi chết gần

Một tháng nay rồi

Đế Thích hỏi

Gần đây có ai

Mới chết không

Dạ có

Anh hàng thịt mới chết

Bằng nói với vợ

Trương Ba rằng

Tôi sẽ hoàn hồn

Trương Ba nhập xác

Vào anh hàng thịt

Chị cứ ở nhà

Chờ Trương Ba trở về

Anh hàng thịt

Vừa tẩm liệm xong

Bật ngồi dậy

Chạy thẳng một mạch

Về nhà Trương Ba

Vợ hàng thịt

Chạy theo níu kéo

Trương Ba

Không chịu về

Mà nói mình là Trương Ba

Xóm làng bất lực

Bằng đưa lên quan để xử

Quan hỏi vợ Trương Ba

Chồng chị

Thường làm nghề gì?

Chồng tôi

Giỏi việc đánh cờ

Quan lại hỏi

Vợ người hàng thịt

Thế còn chồng chị

Làm nghề gì?

Chồng tôi quanh năm

Chỉ một việc

Là mổ lợn

Nghe xong quan sai

Đem ngay một con lợn

Anh hàng thịt lúng túng

Không biết mổ lợn

Quan sai mấy người

Đánh cờ giỏi

Vào tỉ thí

Với anh hàng thịt

Ai cũng bất ngờ

Trước những nước cờ

Rất cao không ai địch nổi

Thế là thế là

Hồn Trương Ba

Da hàng thịt

Hồn Trương Ba

Da hàng thịt

Trương Ba Trương Ba

Hồn Trương Ba

Da hàng thịt

Thế là thế là

Hồn Trương Ba

Da hàng thịt

Hồn Trương Ba

Da hàng thịt

Trương Ba Trương Ba

Hồn Trương Ba

Da hàng thịt

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

580
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
EM CHỈ ĐI TÌM

Anh ơi

Lớn lên

Ai chẳng có chồng

Biết rằng ở đời

Ai không muốn

Đẹp giàu cao sang

Nhưng với em

Chỉ ước mơ

Những điều em thích

Em không đi tìm

Trong những cuộc tình

Xa hoa đâu anh

Em chỉ đi tìm

Người tình

Vững Cội vững Nguồn

Em không màn

Quyền quý cao sang

Chỉ cần tâm đầu ý hiệp

Nguồn Cội có nhau

Trước sau

Chẳng đổi chẳng thay

Em không đi tìm

Những chuyện xa vời

Chỉ cần trong đời

Biết Cội biết Nguồn  

Giàu nghèo cũng được

Ngọt bùi sẻ chia

Đường trần có nhau

Đời trần

Cũng chóng qua mau

Bóng câu cửa sổ

Có chi cuộc trần

Anh ơi em tìm

Người yêu chung đường

Chung Nguồn chung Cội 

Đường trần cùng đi 

Con chim có Tổ

Con người có Tông

Mãn trần ta lại

Siêu lên thiên đàng

Vui trong

Hạnh phúc quê trời

An vui tự tại

Thiên Đàng có nhau

Trần gian cõi tạm

Thiên đàng chánh quê

Em là

Con cháu Rồng Tiên

Nên em phải chọn

Người yêu chung đường

Chung Cội chung Nguồn

Giàu, nghèo cũng được

Miễn là thương nhau

*     *     *

Anh ơi

Lớn lên

Ai chẳng có chồng

Biết rằng ở đời

Ai không muốn

Đẹp giàu cao sang

Nhưng với em

Chỉ ước mơ

Những điều em thích

Em không đi tìm

Trong những cuộc tình

Xa hoa đâu anh

Em chỉ đi tìm

Người tình

Vững Cội vững Nguồn

Em không màn

Quyền quý cao sang

Chỉ cần tâm đầu ý hiệp

Nguồn Cội có nhau

Trước sau

Chẳng đổi chẳng thay

Em không đi tìm

Những chuyện xa vời

Chỉ cần trong đời

Biết Cội biết Nguồn  

Giàu nghèo cũng được

Ngọt bùi sẻ chia

Đường trần có nhau

Đời trần

Cũng chóng qua mau

Bóng câu cửa sổ

Có chi cuộc trần

Anh ơi em tìm

Người yêu chung đường

Chung Nguồn chung Cội 

Đường trần cùng đi 

Con chim có Tổ

Con người có Tông

Mãn trần ta lại

Siêu lên thiên đàng

Vui trong

Hạnh phúc quê trời

An vui tự tại

Thiên Đàng có nhau

Trần gian cõi tạm

Thiên đàng chánh quê

Em là

Con cháu Rồng Tiên

Nên em phải chọn

Người yêu chung đường

Chung Cội chung Nguồn

Giàu, nghèo cũng được

Miễn là thương nhau

Anh ơi em tìm

Người yêu chung đường

Chung Nguồn chung Cội 

Đường trần cùng đi 

Con chim có Tổ

Con người có Tông

Mãn trần ta lại

Siêu lên thiên đàng

Vui trong

Hạnh phúc quê trời

An vui tự tại

Thiên Đàng có nhau

Trần gian cõi tạm

Thiên đàng chánh quê

Em là

Con cháu Rồng Tiên

Nên em phải chọn

Người yêu chung đường

Chung Cội chung Nguồn

Giàu, nghèo cũng được

Miễn là thương nhau

Em là

Con cháu Rồng Tiên

Nên em phải chọn

Người yêu chung đường

Chung Cội chung Nguồn

Giàu, nghèo cũng được

Miễn là thương nhau

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

581
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÌM LẠI CHÍNH MÌNH

Không, không

Em không

Tìm Phật ngoài tâm

Vì tìm như thế

Ức năm không thành

Phật chính là Lương Tâm

Tìm Phật đâu nữa

Xa xăm mịt mù

Càng tìm càng xa

Càng cầu càng mất

Đọa sa Linh Hồn

Không, không

Em không tìm

Đạo ở ngoài Tâm

Ngoài tâm

Không có Đạo

Hướng Ngoại tìm cầu 

Lạc vào quỷ ma

Đạo là Chân Tâm

Đạo là Chân Tánh

Đức là Lương Tâm

Đại Đạo Ông Cha

Không ngoài Chân Tâm

Không ngoài Chân Tánh

Không ngoài Lương Tâm  

Cội Nguồn Đại Đạo

Tối cao con đường

Hướng Nội mà tìm

Nào có đâu xa

Như cây có Gốc

Tốt xanh mượt mà

Nước cần có Nguồn

Nếu không phải thế

Sông đành kiệt khô

Đời hạnh phúc

Là đời ngộ đạo

Đời an vui

Phật chính tại Tâm

Đi tìm

Đi kiếm xa xăm

Rơi vào Ma Đạo

Tử sanh luân hồi

Cuộc đời trần thế

Mấy mươi năm

Chớp mắt qua liền

Trần gian cõi tạm

Đến rồi lại đi

Ta đi

Đi đến tương lai

Trở về Nguồn Cội

Siêu sanh về trời

An vui

Hạnh phúc vĩnh hằng

Trường sanh sống mãi

Trên trời an vui

Không

Em không đi tìm

Tìm Phật ngoài Tâm

Không

Em không đi tìm

Tìm Đạo ngoài Tâm

Mà là an trụ

Chân Tánh Chân Tâm 

Đi vào giải thoát

Tử sanh luân hồi

An vui

Tự tại vĩnh hằng

Không còn sa đọa

Thường hằng an vui

*     *     *

Không

Em không đi tìm

Tìm Phật ngoài Tâm

Không

Em không đi tìm

Tìm Đạo ngoài Tâm

Mà là an trụ

Chân Tánh Chân Tâm 

Đi vào giải thoát

Tử sanh luân hồi

An vui

Tự tại vĩnh hằng

Không còn sa đọa

Thường hằng an vui

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

582
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÚ YÊN GIÁNG KIỀU

Vào thời Hồng Đức

Có người trò nghèo

Tên là Tú Yên

Tuy rất hay chữ

Nhưng không thi đổ

Vì thiếu cơ duyên

Lại hay

Có bệnh yêu hoa

Mộng mơ gái đẹp

Thường hay kiếm tìm

Cho đến một ngày

Gặp người con gái

Mặt mày như tiên

Từ đấy mê đảo mê điên

Nhưng nàng biến mất

Ngày đêm buồn rầu

Để cho

Giảm bớt cơn sầu

Dạo chơi đến chốn

Chốn cầu cầu đông

Gặp người

Bán một bức tranh

Xem ra giống hệt

Người mình nhớ thương

Đem về

Treo chỗ dễ xem

Hằng ngày dọn sẵn

Đồ ăn mời nàng

Từ đây

Mỗi lần học về

Trong nhà dọn sẵn

Một bàn mâm cơm

Tú Yên

Ngơ ngác, ngác ngơ

Ai mà tốt bụng

Thế kia với mình

Tu Yên

Đi học giả vờ

Chờ cho ai đó

Dọn hờ mâm cơm

Tức thời

Chạy đến nắm tay

Mới hay người ấy

Là nàng trong tranh

Từ đây

Thành cặp phu thê

Ái ân hạnh phúc

Đê mê vợ chồng

Tú Yên

Bỏ học chẳng cần

Sa đà vào chốn

Rượu chè bê tha

Giáng Kiều

Khuyên mãi không nghe

Bằng bay trở lại

Về nơi thiên đình

Bỏ lại

Tú Yên một mình

Tú Yên biết lỗi

Vô cùng ăn năng

Nhiều lần

Tự Tử cho xong

Hình như ai đó

Không cho mới còn

Giáng Kiều

Hiện thân trở về

Thế là chồng vợ

Thuận hòa với nhau

Qua mấy năm sau

Giáng Kiều

Sanh được một trai

Lớn lên học giỏi

Thông minh hơn người

Một hôm

Tiếng Hạt xuống trần

Giáng Kiều bằng nói

Cha Mẹ về trời

Còn con

Ở lại chốn trần

Sau nầy rạng rỡ

Dõi dòng Tông Môn

Tú Yên

Giáng Kiều, Tú Yên

Nêu câu giai thoại

Thần Tiên chốn trần

Một hôm

Tiếng Hạt xuống trần

Giáng Kiều bằng nói

Cha Mẹ về trời

Còn con

Ở lại chốn trần

Sau nầy rạng rỡ

Dõi dòng Tông Môn

Tú Yên

Giáng Kiều, Tú Yên

Nêu câu giai thoại

Thần Tiên chốn trần

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

583
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHIỀU BUỒN

Chiều buồn

Nhìn hạt mưa rơi

Nhớ thời lạc Cội

Tả tơi cuộc trần

Bao khốn khổ

Cảnh đói nghèo

Gặp nhiều xui rủi

Tiêu điều xác xơ

Lòng tôi

Luôn mãi biết ơn

Hùng Vương Quốc Tổ

Truyền kinh cho đời

Làm cho

Đất nước yên bình

Đi vào đổi mới

Không còn xác xơ

Lặng thầm

Tôn kính Hùng Vương

Mà nghe sung sướng

Niềm vui tràn trề

Ngày xưa

Khốn khổ tiêu điều

Ngày nay sung sướng

Sang giàu ấm no

Cuộc trần

Nhiều nỗi âu lo

Nhưng nhờ Văn Hóa

Vượt qua yên lành

Bây giờ

Đất nước đổi đời

Sang trang sử mới

Sáng ngời Việt Nam

Vinh quang

Giàu mạnh tiến lên

Chân trời rộng mở

Tương lai sáng ngời

Nước non

Giờ đã tuyệt vời

Còn gì hơn nữa

Ngập tràn mùa xuân

Đạo Đời

Chung hiệp tỏa hương

Không còn khốn khổ

Điêu linh điêu tàn

Rồng Tiên

Vang dội đất trời

Lạc Hồng vinh hiển

Rạng ngời vinh hoa

Chiều buồn

Nhớ lại chuyện xưa

Nhớ thời lạc Cội

Khốn nguy cuộc đời

Cảm ơn

Quốc Tổ Vua Hùng

Truyền cho kinh giáo

Cứu thời nước non

Được như

Cuộc sống hôm nay

Cũng nhờ Quốc Tổ

Truyền kinh độ đời

*     *     *

Chiều buồn

Nhìn hạt mưa rơi

Nhớ thời lạc Cội

Tả tơi cuộc trần

Bao khốn khổ

Cảnh đói nghèo

Gặp nhiều xui rủi

Tiêu điều xác xơ

Lòng tôi

Luôn mãi biết ơn

Hùng Vương Quốc Tổ

Truyền kinh cho đời

Làm cho

Đất nước yên bình

Đi vào đổi mới

Không còn xác xơ

Lặng thầm

Tôn kính Hùng Vương

Mà nghe sung sướng

Niềm vui tràn trề

Ngày xưa

Khốn khổ tiêu điều

Ngày nay sung sướng

Sang giàu ấm no

Cuộc trần

Nhiều nỗi âu lo

Nhưng nhờ Văn Hóa

Vượt qua yên lành

Bây giờ

Đất nước đổi đời

Sang trang sử mới

Sáng ngời Việt Nam

Vinh quang

Giàu mạnh tiến lên

Chân trời rộng mở

Tương lai sáng ngời

Nước non

Giờ đã tuyệt vời

Còn gì hơn nữa

Ngập tràn mùa xuân

Đạo Đời

Chung hiệp tỏa hương

Không còn khốn khổ

Điêu linh điêu tàn

Rồng Tiên

Vang dội đất trời

Lạc Hồng vinh hiển

Rạng ngời vinh hoa

Chiều buồn

Nhớ lại chuyện xưa

Nhớ thời lạc Cội

Khốn nguy cuộc đời

Cảm ơn

Quốc Tổ Vua Hùng

Truyền cho kinh giáo

Cứu thời nước non

Được như

Cuộc sống hôm nay

Cũng nhờ Quốc Tổ

Truyền kinh độ đời

Nước non

Giờ đã tuyệt vời

Còn gì hơn nữa

Ngập tràn mùa xuân

Đạo Đời

Chung hiệp tỏa hương

Không còn khốn khổ

Điêu linh điêu tàn

Rồng Tiên

Vang dội đất trời

Lạc Hồng vinh hiển

Rạng ngời vinh hoa

Chiều buồn

Nhớ lại chuyện xưa

Nhớ thời lạc Cội

Khốn nguy cuộc đời

Cảm ơn

Quốc Tổ Vua Hùng

Truyền cho kinh giáo

Cứu thời nước non

Được như

Cuộc sống hôm nay

Cũng nhờ Quốc Tổ

Truyền kinh độ đời

Chiều buồn

Nhớ lại chuyện xưa

Nhớ thời lạc Cội

Khốn nguy cuộc đời

Cảm ơn

Quốc Tổ Vua Hùng

Truyền cho kinh giáo

Cứu thời nước non

Được như

Cuộc sống hôm nay

Cũng nhờ Quốc Tổ

Truyền kinh độ đời

Cảm ơn

Quốc Tổ Vua Hùng

Truyền cho kinh giáo

Cứu thời nước non

Được như

Cuộc sống hôm nay

Cũng nhờ Quốc Tổ

Truyền kinh độ đời

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

584
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỜI ĐỜI, BÊN NHAU

Tình yêu

Không bến không bờ

Tình yêu lạc lõng

Giữa đời lênh đênh

Hai ta

Nắm lấy tay nhau

Về Nguồn sánh bước

Đẹp đôi chân trần  

Người hỡi người ơi

Em trao anh

Mối tình đầu tiên

Mối tình chung lối

Nên duyên vợ chồng 

Bên nhau trọn đời

Cùng nhau

Tiến tới chân trời

Tương lai rộng mở

Cuộc đời nở hoa

Còn gì hơn

Có Mẹ có Cha

Cha Trời Địa Mẫu

Chở che yên lành

Như cây có Gốc

Hạnh phúc tràn trề

Bên nhau mãi mãi

Tựa kề cùng nhau

Niềm vui

Non nước bình yên

Niềm vui ngày hội

Rồng Tiên, Tiên Rồng

Anh chim

Em cánh đồng lòng

Bay đi khắp chốn

Bầu trời thế gian

Tình tang

Tích tịch tình tang

Về Nguồn về Cội

Đường lên cõi trời

Tình yêu

Chung thủy không rời

Hai ta mãi mãi

Đời đời bên nhau

*     *     *

Tình yêu

Không bến không bờ

Tình yêu lạc lõng

Giữa đời lênh đênh

Hai ta

Nắm lấy tay nhau

Về Nguồn sánh bước

Đẹp đôi chân trần  

Người hỡi người ơi

Em trao anh

Mối tình đầu tiên

Mối tình chung lối

Nên duyên vợ chồng 

Bên nhau trọn đời

Cùng nhau

Tiến tới chân trời

Tương lai rộng mở

Cuộc đời nở hoa

Còn gì hơn

Có Mẹ có Cha

Cha Trời Địa Mẫu

Chở che yên lành

Như cây có Gốc

Hạnh phúc tràn trề

Bên nhau mãi mãi

Tựa kề cùng nhau

Niềm vui

Non nước bình yên

Niềm vui ngày hội

Rồng Tiên, Tiên Rồng

Anh chim

Em cánh đồng lòng

Bay đi khắp chốn

Bầu trời thế gian

Tình tang

Tích tịch tình tang

Về Nguồn về Cội

Đường lên cõi trời

Tình yêu

Chung thủy không rời

Hai ta mãi mãi

Đời đời bên nhau

Hai ta

Nắm lấy tay nhau

Về Nguồn sánh bước

Đẹp đôi chân trần  

Người hỡi người ơi

Em trao anh

Mối tình đầu tiên

Mối tình chung lối

Nên duyên vợ chồng 

Bên nhau trọn đời

Cùng nhau

Tiến tới chân trời

Tương lai rộng mở

Cuộc đời nở hoa

Còn gì hơn

Có Mẹ có Cha

Cha Trời Địa Mẫu

Chở che yên lành

Như cây có Gốc

Hạnh phúc tràn trề

Bên nhau mãi mãi

Tựa kề cùng nhau

Niềm vui

Non nước bình yên

Niềm vui ngày hội

Rồng Tiên, Tiên Rồng

Anh chim

Em cánh đồng lòng

Bay đi khắp chốn

Bầu trời thế gian

Tình tang

Tích tịch tình tang

Về Nguồn về Cội

Đường lên cõi trời

Tình yêu

Chung thủy không rời

Hai ta mãi mãi

Đời đời bên nhau

Niềm vui

Non nước bình yên

Niềm vui ngày hội

Rồng Tiên, Tiên Rồng

Anh chim

Em cánh đồng lòng

Bay đi khắp chốn

Bầu trời thế gian

Tình tang

Tích tịch tình tang

Về Nguồn về Cội

Đường lên cõi trời

Tình yêu

Chung thủy không rời

Hai ta mãi mãi

Đời đời bên nhau

Tình tang

Tích tịch tình tang

Về Nguồn về Cội

Đường lên cõi trời

Tình yêu

Chung thủy không rời

Hai ta mãi mãi

Đời đời bên nhau

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

585
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THÁNH GIÓNG

Vào thời

Hạ Hùng Vương

Đời thứ sáu

Hậu Ân xâm lấn

Quân binh khí thế

Dời núi lấp sông

Khi ấy vườn cà

Có một vết chân 

Người đàn bà làm vườn

Bằng dẫm chân lên đó

Bà liền có mang

Sanh ra một người con

Đặt tên là Gióng

Lên ba bốn tuổi

Mà không biết ngồi

Cũng không biết nói

Lúc bấy giờ

Giặc Ân

Rất hung hăng tàn ác

Chúng đi đến đâu

Là đốt giết người dân

Bao nhiêu tướng tài

Vua sai đánh giặc

Đều bị giết chết

Vua liền cầu hiền cả nước

Bỗng nhiên

Gióng nhìn mẹ

Rồi nói

Mời sứ giả vào đây

Mẹ Gióng ngạc nhiên

Bỗng dưng hôm nay

Gióng lại biết nói

Sứ giả được mời

Gióng tiếp chuyện rồi nói

Về bảo với vua

Rèn cho ta

Con ngựa sắt, roi sắt

Áo giáp sắt, nón sắt

Ta sẽ

Đánh đuổi giặc Ân cho

Vua liền làm theo

Đem đến cho Gióng

Gióng liền ngồi dậy

Mẹ Gióng

Thổi cơm cho Gióng ăn

Mẹ nấu lên nồi nào

Thời Gióng ăn hết nồi nấy

Gióng lớn lên như thổi

Mẹ Gióng hết gạo

Gọi cả hàng xóm

Đem gạo đến

Nấu cho Gióng ăn

Ăn hết nong nầy

Đến nong kia

Gióng trở thành thanh niên

Trai tráng cao lớn

Cả làng thi nhau may áo

Nhưng Gióng lớn nhanh

Một cách kỳ lạ

Vải bao nhiêu cũng thiếu

Gióng cao lớn

Chạm nóc nhà

Gióng bước ra khỏi nhà

Vươn vai một cái

Cao lớn khổng lồ

Mặc áo giáp sắt

Tay cầm roi sắt

Đầu đội nón sắt

Hét lên một tiếng

Rung trời chuyển đất

Gióng nhảy lên ngựa sắt

Múa roi mấy vòng

Cuồng phong

Nổi dậy ào ào

Ngựa sắt chồm lên

Phun ra lửa đỏ rực

Gióng thúc ngựa

Ngựa phi nhanh

Mỗi bước chân 

Hàng chục cây sào

Gió nổi ào ào

Ngựa phi mất hút

Chỉ trong phút chốc

Ngựa tới

Quân binh giặc Ân

Roi sắt vung lên

Quân Ân

Thịt xương tan nát

Roi sắt bị gảy

Gióng nhổ lấy bụi tre

Thay cho roi sắt

Vung bụi tre loang loáng 

Như chớp giật

Quân Ân bỏ mạng la liệt

Ngựa phun lửa

Đốt sạch khí cụ quân trang 

Giặc Ân hãi hùng

Khiếp vía hồn kinh

Hồn sa địa phủ

Xác thân chẳng còn

Dẹp xong giặc Ân

Gióng đến

Chân núi Sóc Sơn

Bỏ lại áo giáp nón sắt

Rồi cả người lẫn ngựa

Phi thẳng về trời

Hùng Vương

Cho lập đền thờ

Phong làm

Phù Đổng Thiên Vương

*     *     *

Dẹp xong giặc Ân

Gióng đến

Chân núi Sóc Sơn

Bỏ lại áo giáp nón sắt

Rồi cả người lẫn ngựa

Phi thẳng về trời

Hùng Vương

Cho lập đền thờ

Phong làm

Phù Đổng Thiên Vương

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

586
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÒN GÌ NỮA ĐÂU

Thôi hết rồi

Còn gì nữa đâu

Không còn chung lối

Đường đời tách đôi

Mỗi giờ ngăn cách

Mỗi ngày mỗi xa

Em theo truyền thống

Anh xa Cội Nguồn

Tình yêu

Chia cách đôi đường

Mong gì chung hiệp

Đường trần có nhau

Thôi xem như

Hết nợ hết duyên

Ai theo đường nấy

Tìm nơi yên lành

Bỏ lại sau lưng

Những kỷ niệm buồn

Năm tháng bên nhau

Kề vai sát cánh

Nay còn đâu

Anh vì

Đồng tiền chi phối

Hay vì

Lạc lối u minh

Nên không nhìn thấy

Cội Nguồn Ông Cha

Như cây mất Gốc

Bơ vơ đường trần

Anh đã bỏ Cội Nguồn 

Hiếu, Trung đánh mất

Nghĩa nhân chẳng còn 

Bỏ em một mình

Chạy theo ảo ảnh

Cuộc trần phù du

Người đã xa Nguồn

Người đã quên Cội

Thôi đành chia ly

Tôi vui trong kinh giáo

Anh về nơi xô bồ

Em trở lại trời

Còn anh lặn hụp

Luân hồi đọa sa

Đường mê

Đường ngộ khác xa

Thuyền tình tách bến

Chẳng qua do mình

Kẻ góc biển

Người chân trời

Khó mà sum hiệp

Đường trần chung đôi

Thôi hết rồi

Còn gì nữa đâu

Kẻ mê người ngộ

Khác nhau chia lìa

*     *     *

Thôi hết rồi

Còn gì nữa đâu

Không còn chung lối

Đường đời tách đôi

Mỗi giờ ngăn cách

Mỗi ngày mỗi xa

Em theo truyền thống

Anh xa Cội Nguồn

Tình yêu

Chia cách đôi đường

Mong gì chung hiệp

Đường trần có nhau

Thôi xem như

Hết nợ hết duyên

Ai theo đường nấy

Tìm nơi yên lành

Bỏ lại sau lưng

Những kỷ niệm buồn

Năm tháng bên nhau

Kề vai sát cánh

Nay còn đâu

Anh vì

Đồng tiền chi phối

Hay vì

Lạc lối u minh

Nên không nhìn thấy

Cội Nguồn Ông Cha

Như cây mất Gốc

Bơ vơ đường trần

Anh đã bỏ Cội Nguồn 

Hiếu, Trung đánh mất

Nghĩa nhân chẳng còn 

Bỏ em một mình

Chạy theo ảo ảnh

Cuộc trần phù du

Người đã xa Nguồn

Người đã quên Cội

Thôi đành chia ly

Tôi vui trong kinh giáo

Anh về nơi xô bồ

Em trở lại trời

Còn anh lặn hụp

Luân hồi đọa sa

Đường mê

Đường ngộ khác xa

Thuyền tình tách bến

Chẳng qua do mình

Kẻ góc biển

Người chân trời

Khó mà sum hiệp

Đường trần chung đôi

Thôi hết rồi

Còn gì nữa đâu

Kẻ mê người ngộ

Khác nhau chia lìa

Anh đã bỏ Cội Nguồn 

Hiếu, Trung đánh mất

Nghĩa nhân chẳng còn 

Bỏ em một mình

Chạy theo ảo ảnh

Cuộc trần phù du

Người đã xa Nguồn

Người đã quên Cội

Thôi đành chia ly

Tôi vui trong kinh giáo

Anh về nơi xô bồ

Em trở lại trời

Còn anh lặn hụp

Luân hồi đọa sa

Đường mê

Đường ngộ khác xa

Thuyền tình tách bến

Chẳng qua do mình

Kẻ góc biển

Người chân trời

Khó mà sum hiệp

Đường trần chung đôi

Thôi hết rồi

Còn gì nữa đâu

Kẻ mê người ngộ

Khác nhau chia lìa

Đường mê

Đường ngộ khác xa

Thuyền tình tách bến

Chẳng qua do mình

Kẻ góc biển

Người chân trời

Khó mà sum hiệp

Đường trần chung đôi

Thôi hết rồi

Còn gì nữa đâu

Kẻ mê người ngộ

Khác nhau chia lìa

Thôi hết rồi

Còn gì nữa đâu

Kẻ mê người ngộ

Khác nhau chia lìa

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

587
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
EM ĐÂU CÓ NGỜ

Cớ sao anh lại

Bỏ Cội Cha Ông

Em nào ngờ

Anh là người phụ ân

Quên Tổ quên Tiên

Để người con gái

Héo hon bồi hồi

Mà giờ đây

Cay đắng cuộc đời

Anh,

Đường anh, anh đi

Em

Đường em, em đi 

Giá lạnh điều hiu

Em nay

Đã trở về Nguồn

Quên đi mật ngọt

Mặn nồng ngày xưa

Vướng chi hình bóng

Lìa xa Cội Nguồn

Chẳng hiếu chẳng trung

Bất nghĩa bất nhân

Lênh đênh cuộc đời

Bơ vơ cuộc trần

Kiếp bọt kiếp bèo

Lìa Nguồn bỏ Cội 

Bỏ người thương

Người mà như thế

Nhớ đến làm chi

Xem thường truyền thống

Anh linh Tiên Rồng

Người như anh

Thời được cái chi

Hay là

Những bước lê thê

Xứ người lưu lạc

Cuộc hề khói mây

Gốc không còn

Thân cành tơi tả

Nguồn không còn

Lạc lõng bơ vơ

Còn gì đâu

Còn gì đâu

Mà tưởng mà mơ

Chỉ là cái bóng

Xác xơ lạc loài

*     *     *

Cớ sao anh lại

Bỏ Cội Cha Ông

Em nào ngờ

Anh là người phụ ân

Quên Tổ quên Tiên

Để người con gái

Héo hon bồi hồi

Mà giờ đây

Cay đắng cuộc đời

Anh,

Đường anh, anh đi

Em

Đường em, em đi 

Giá lạnh điều hiu

Em nay

Đã trở về Nguồn

Quên đi mật ngọt

Mặn nồng ngày xưa

Vướng chi hình bóng

Lìa xa Cội Nguồn

Chẳng hiếu chẳng trung

Bất nghĩa bất nhân

Lênh đênh cuộc đời

Bơ vơ cuộc trần

Kiếp bọt kiếp bèo

Lìa Nguồn bỏ Cội 

Bỏ người thương

Người mà như thế

Nhớ đến làm chi

Xem thường truyền thống

Anh linh Tiên Rồng

Người như anh

Thời được cái chi

Hay là

Những bước lê thê

Xứ người lưu lạc

Cuộc hề khói mây

Gốc không còn

Thân cành tơi tả

Nguồn không còn

Lạc lõng bơ vơ

Còn gì đâu

Còn gì đâu

Mà tưởng mà mơ

Chỉ là cái bóng

Xác xơ lạc loài

Người như anh

Thời được cái chi

Hay là

Những bước lê thê

Xứ người lưu lạc

Cuộc hề khói mây

Gốc không còn

Thân cành tơi tả

Nguồn không còn

Lạc lõng bơ vơ

Còn gì đâu

Còn gì đâu

Mà tưởng mà mơ

Chỉ là cái bóng

Xác xơ lạc loài

Còn gì đâu

Còn gì đâu

Mà tưởng mà mơ

Chỉ là cái bóng

Xác xơ lạc loài

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

588
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐI VÀO BẤT TỬ

Người về Nguồn

Là đi vào bất tử

Người về Nguồn

Là đi vào

Nhận Tổ quy Tông

Người về Nguồn

Là trở về

Chân Tánh, Chân Tâm

Sống theo Thiên Ý

Làm chủ Lương Tâm

Đi vào

Bất tử trường sanh

Không còn sa đọa

Tử sanh luân hồi

Người về Nguồn

Trở thành

Phật, Thánh, Tiên, Thần

Tâm hồn trong sáng 

Phúc lành vô biên

Giàu sang hạnh phúc

Bình yên cuộc đời

Người rời Nguồn

Là rời phúc báo

Đi vào tăm tối

Đi vào tai ương 

Bể khổ lênh đênh

Mất hướng đi lên

Rơi vào Địa Phủ

Âm ti đọa đày

Súc sanh

Qua lại luân hồi

Hết mong trở lại

Về trời quê tiên

Lời Trời Cha

Chỉ dạy cho Ta

Tìm lại an vui

Không còn khốn khổ

Trôi lăn luân hồi

Trở về Nguồn

Là đến thiên đàng

Có Trời che chở

Mọi đàng bình yên

Không gì hơn

Là trở lại cõi Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên thiên đàng

Đi vào

Bất tử vĩnh hằng

Về Nguồn là cả

Vạn đời yên vui

*     *     *

Người về Nguồn

Là đi vào bất tử

Người về Nguồn

Là đi vào

Nhận Tổ quy Tông

Người về Nguồn

Là trở về

Chân Tánh, Chân Tâm

Sống theo Thiên Ý

Làm chủ Lương Tâm

Đi vào

Bất tử trường sanh

Không còn sa đọa

Tử sanh luân hồi

Người về Nguồn

Trở thành

Phật, Thánh, Tiên, Thần

Tâm hồn trong sáng 

Phúc lành vô biên

Giàu sang hạnh phúc

Bình yên cuộc đời

Người rời Nguồn

Là rời phúc báo

Đi vào tăm tối

Đi vào tai ương 

Bể khổ lênh đênh

Mất hướng đi lên

Rơi vào Địa Phủ

Âm ti đọa đày

Súc sanh

Qua lại luân hồi

Hết mong trở lại

Về trời quê tiên

Lời Trời Cha

Chỉ dạy cho Ta

Tìm lại an vui

Không còn khốn khổ

Trôi lăn luân hồi

Trở về Nguồn

Là đến thiên đàng

Có Trời che chở

Mọi đàng bình yên

Không gì hơn

Là trở lại cõi Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên thiên đàng

Đi vào

Bất tử vĩnh hằng

Về Nguồn là cả

Vạn đời yên vui

Người rời Nguồn

Là rời phúc báo

Đi vào tăm tối

Đi vào tai ương 

Bể khổ lênh đênh

Mất hướng đi lên

Rơi vào Địa Phủ

Âm ti đọa đày

Súc sanh

Qua lại luân hồi

Hết mong trở lại

Về trời quê tiên

Lời Trời Cha

Chỉ dạy cho Ta

Tìm lại an vui

Không còn khốn khổ

Trôi lăn luân hồi

Trở về Nguồn

Là đến thiên đàng

Có Trời che chở

Mọi đàng bình yên

Không gì hơn

Là trở lại cõi Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên thiên đàng

Đi vào

Bất tử vĩnh hằng

Về Nguồn là cả

Vạn đời yên vui

Trở về Nguồn

Là đến thiên đàng

Có Trời che chở

Mọi đàng bình yên

Không gì hơn

Là trở lại cõi Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên thiên đàng

Đi vào

Bất tử vĩnh hằng

Về Nguồn là cả

Vạn đời yên vui

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

589
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỰ MÌNH HẠI TA

Đã không

Về Nguồn thời thôi

Không nên đã phá

Để rồi tội mang

Tổ Tiên

Tiên Tổ Ông Cha

Cội Nguồn, Nguồn Cội

Thế nhân con người

Đã phá

Tội lỗi vô cùng

Ác nhân đại ác

Linh hồn tiêu tan

Bất nhân

Bất hiếu bất trung

Tự mình hảm hại

Hồn linh của mình

Cuộc đời

Tai họa rập rình

Như cây mất Gốc

Héo cành ngọn khô

Phá Nguồn

Đại ác ngu si

Phá Cội đại nghịch

Tiêu tan linh hồn

Đã không

Về Cội về Nguồn

Không nên đã phá

Luật Trời khó dung

Ơn không trả

Nghĩa không đền

Đã là có tội

Còn ngông cuồng

Phá Tổ phá Tiên

Không sớm thì chầy

Cũng mách cũng điên

Họa tai, tai họa

Vây quanh cuộc đời

Trên đời

Họa nhất trên đời

Phản Nguồn phản Cội

Rồi đời hồn linh

Nếu không

Thức tỉnh ăn năng

Họa tai giáng xuống

Khiếp kinh hãi hùng

Chết đi

Sa đọa ngục hình

Muôn đời vạn kiếp

Không còn đầu thai

Không về Nguồn

Thời thôi

Mắc chi đã phá

Ngu si ngu đần

Mau mau

Thức tỉnh quay đầu

Ăn năng sám hối

Mà chầu Tổ Tiên

May ra

Mới được bình yên

Tội đà tiêu tội

Hồn Linh vẹn toàn

Đã không

Về Cội về Nguồn

Không nên đã phá

Mới còn Hồn Linh

Tỉnh đi

Những kẻ ngu si

Đã khờ còn khạo

Mới nên chống Nguồn

Hết mong

Trở lại làm người

Muôn nghìn ức kiếp

Ngục tù trầm luân

*     *     *

Đã không

Về Nguồn thời thôi

Không nên đã phá

Để rồi tội mang

Tổ Tiên

Tiên Tổ Ông Cha

Cội Nguồn, Nguồn Cội

Thế nhân con người

Đã phá

Tội lỗi vô cùng

Ác nhân đại ác

Linh hồn tiêu tan

Bất nhân

Bất hiếu bất trung

Tự mình hảm hại

Hồn linh của mình

Cuộc đời

Tai họa rập rình

Như cây mất Gốc

Héo cành ngọn khô

Phá Nguồn

Đại ác ngu si

Phá Cội đại nghịch

Tiêu tan linh hồn

Đã không

Về Cội về Nguồn

Không nên đã phá

Luật Trời khó dung

Ơn không trả

Nghĩa không đền

Đã là có tội

Còn ngông cuồng

Phá Tổ phá Tiên

Không sớm thì chầy

Cũng mách cũng điên

Họa tai, tai họa

Vây quanh cuộc đời

Trên đời

Họa nhất trên đời

Phản Nguồn phản Cội

Rồi đời hồn linh

Nếu không

Thức tỉnh ăn năng

Họa tai giáng xuống

Khiếp kinh hãi hùng

Chết đi

Sa đọa ngục hình

Muôn đời vạn kiếp

Không còn đầu thai

Không về Nguồn

Thời thôi

Mắc chi đã phá

Ngu si ngu đần

Mau mau

Thức tỉnh quay đầu

Ăn năng sám hối

Mà chầu Tổ Tiên

May ra

Mới được bình yên

Tội đà tiêu tội

Hồn Linh vẹn toàn

Đã không

Về Cội về Nguồn

Không nên đã phá

Mới còn Hồn Linh

Tỉnh đi

Những kẻ ngu si

Đã khờ còn khạo

Mới nên chống Nguồn

Hết mong

Trở lại làm người

Muôn nghìn ức kiếp

Ngục tù trầm luân

Không về Nguồn

Thời thôi

Mắc chi đã phá

Ngu si ngu đần

Mau mau

Thức tỉnh quay đầu

Ăn năng sám hối

Mà chầu Tổ Tiên

May ra

Mới được bình yên

Tội đà tiêu tội

Hồn Linh vẹn toàn

Đã không

Về Cội về Nguồn

Không nên đã phá

Mới còn Hồn Linh

Tỉnh đi

Những kẻ ngu si

Đã khờ còn khạo

Mới nên chống Nguồn

Hết mong

Trở lại làm người

Muôn nghìn ức kiếp

Ngục tù trầm luân

Đã không

Về Cội về Nguồn

Không nên đã phá

Mới còn Hồn Linh

Tỉnh đi

Những kẻ ngu si

Đã khờ còn khạo

Mới nên chống Nguồn

Hết mong

Trở lại làm người

Muôn nghìn ức kiếp

Ngục tù trầm luân

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

590
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÌM VỀ DĨ VÃNG

Vợ chồng

Thăm lại quê hương

Đò xưa bến cũ

Vấn vương trong lòng

Nhiều kỷ niệm

Nhiều chuyện tình

Lâu rồi vẫn nhớ

Như là mới đây

Chuyến đò năm xưa

Chuyến đò định mệnh

Kết duyên châu trần

Còn nhớ mãi

In dáng hình

Trở về thăm lại

Chuyến đò năm xưa

Bến đò

Vẫn nắng vẫn mưa

Người qua kẻ lại

Như xưa năm nào

Bao nhiêu kỷ niệm

Đọng lại trong lòng

Không phai không lợt

Như là mới đây,

Chiều nghiêng

Bóng ngả, mây bay

Đàn trâu vội vã

Rủ nhau đi về

Tre già

Trơ trọi giữa trời

Đàn cò bay lả

Bay về rừng xanh

Vợ chồng

Tìm lại tuổi thơ

Nhà tranh vách lá

Khói lam sáng chiều

Chập chờn

Đom đóm bay vào

Tiếng chày giã gạo

Đượm màu chân quê

Trên con đường

Quen thuộc quẹo quanh

Hàng cau thẳng đứng

Đầu thôn quê làng

Nay tuy

Vai ấp má kề

Chuyến đò định mệnh

Kết thành đôi ta

Tuy rằng

Chuyện ấy đã qua

Biết bao kỷ niệm

Hiện lên trong đầu

Cái vui

Lẫn lộn cái buồn

Không sao quên được

Trong lòng khó quên

Vợ chồng

Thăm lại quê xưa

Tìm về dĩ vãng

Đi qua trong đời

*     *     *

Vợ chồng

Thăm lại quê hương

Đò xưa bến cũ

Vấn vương trong lòng

Nhiều kỷ niệm

Nhiều chuyện tình

Lâu rồi vẫn nhớ

Như là mới đây

Chuyến đò năm xưa

Chuyến đò định mệnh

Kết duyên châu trần

Còn nhớ mãi

In dáng hình

Trở về thăm lại

Chuyến đò năm xưa

Bến đò

Vẫn nắng vẫn mưa

Người qua kẻ lại

Như xưa năm nào

Bao nhiêu kỷ niệm

Đọng lại trong lòng

Không phai không lợt

Như là mới đây,

Chiều nghiêng

Bóng ngả, mây bay

Đàn trâu vội vã

Rủ nhau đi về

Tre già

Trơ trọi giữa trời

Đàn cò bay lả

Bay về rừng xanh

Vợ chồng

Tìm lại tuổi thơ

Nhà tranh vách lá

Khói lam sáng chiều

Chập chờn

Đom đóm bay vào

Tiếng chày giã gạo

Đượm màu chân quê

Trên con đường

Quen thuộc quẹo quanh

Hàng cau thẳng đứng

Đầu thôn quê làng

Nay tuy

Vai ấp má kề

Chuyến đò định mệnh

Kết thành đôi ta

Tuy rằng

Chuyện ấy đã qua

Biết bao kỷ niệm

Hiện lên trong đầu

Cái vui

Lẫn lộn cái buồn

Không sao quên được

Trong lòng khó quên

Vợ chồng

Thăm lại quê xưa

Tìm về dĩ vãng

Đi qua trong đời

Trên con đường

Quen thuộc quẹo quanh

Hàng cau thẳng đứng

Đầu thôn quê làng

Nay tuy

Vai ấp má kề

Chuyến đò định mệnh

Kết thành đôi ta

Tuy rằng

Chuyện ấy đã qua

Biết bao kỷ niệm

Hiện lên trong đầu

Cái vui

Lẫn lộn cái buồn

Không sao quên được

Trong lòng khó quên

Vợ chồng

Thăm lại quê xưa

Tìm về dĩ vãng

Đi qua trong đời

Cái vui

Lẫn lộn cái buồn

Không sao quên được

Trong lòng khó quên

Vợ chồng

Thăm lại quê xưa

Tìm về dĩ vãng

Đi qua trong đời

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

591
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐIÊN RỒ, RỒ ĐIÊN

Mời Cô mời Bác

Hãy vô mà coi

Đệ nhất ngu si

Khoe tài phỉ báng

Chửi Tổ chửi Tiên

Chửi đã ngồi nghe

Cài dè ngu xuẩn

Chửi ai không chửi

Chửi Tổ Tiên của mình

Càng chửi càng thúi

Càng thúi càng sình

Còn hơn quỷ dữ

Đúng loài yêu tinh

Cảnh múa môi

Ôi rất kỳ tài

Múa môi bất nghĩa

Toàn lời bất trung

Mỗi lần lên cơn

Điên khùng bộc phát

Phun ra lời ác

Phỉ báng Tổ Tiên

Chửi Ông chửi Cha

Ông Cha không lấy

Tổ Tiên không nhận

Mình chửi mình nhận

Chửi rồi ngồi nghe

Lời chửi thúi ình

Tự dơ miệng mình

Chao ôi điên khùng

Đệ nhất ngu si 

Cảm thương cuộc đời

Cho kẻ tâm thần

Đi vào mất trí

Chửi ai không chửi

Chửi Ông chửi Cha

Phỉ báng Tổ Tiên

Không phải là điên

Thời gọi là gì

Tội ác đành rành

Chết đày âm phủ

Cắt lưỡi hành hình

Chết đi sống lại

Vạn ức lần chưa thôi

Đại nghịch ác đạo

Luật nào dung tha

Nếu không sám hối

Nhân quả nào sai

Ngu si đệ nhất

Trách ai bây giờ

Mình chửi mình nghe

Không phải là khờ

Cũng thành đệ nhất

Điên rồ, rồ điên 

*     *     *

Chửi ai không chửi

Chửi Ông chửi Cha

Phỉ báng Tổ Tiên

Không phải là điên

Thời gọi là gì

Tội ác đành rành

Chết đày âm phủ

Cắt lưỡi hành hình

Chết đi sống lại

Vạn ức lần chưa thôi

Đại nghịch ác đạo

Luật nào dung tha

Nếu không sám hối

Nhân quả nào sai

Ngu si đệ nhất

Trách ai bây giờ

Mình chửi mình nghe

Không phải là khờ

Cũng thành đệ nhất

Điên rồ, rồ điên 

Đại nghịch ác đạo

Luật nào dung tha

Nếu không sám hối

Nhân quả nào sai

Ngu si đệ nhất

Trách ai bây giờ

Mình chửi mình nghe

Không phải là khờ

Cũng thành đệ nhất

Điên rồ, rồ điên 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

592
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
QUẢ BÁO

Nói về quả báo

Không phải

Tự nhiên mà có

Do, thân, khẩu, ý tạo ra

Gieo tạo cái nhân

Sau thành quả báo

Gieo trồng nói láo

Nó đáo lại mình

Phá hoại Cội Nguồn

Đi vào đại tội

Đi vào đại kỵ 

Luật Trời chuyển xoay

Nhận lãnh họa tai

Lối sống bất nhân

Bỏ Tổ quên Tiên

Tội đà rõ tội

Tai ương chờ đợi

Gặt hái triền miên

Làm điều bất nhân

Chối bỏ Mẹ Cha

Tránh đâu cho khỏi 

Họa tai thình lình  

Làm hại con người

Dẫn dắt lạc đường

Đi vào mê tín

Tâm hồn u tối

Đọa đày trầm luân

Làm điều đại ác

Tránh đâu quả báo 

Trùng trùng tai ương

Nhất là

Phá hoại Tổ Tiên

Cội Nguồn Dân Tộc

Chống lại cơ Trời

Trời thâu mất trí

Nói bừa nói bậy

Nói khùng nói điên 

Từ xưa tới nay

Ông Bà thường dặn

Chớ nên

Làm chuyện hại người

Hại người Trời hại

Khó thời bình yên

Nhất là

Bội nghĩa Ông Cha

Không sa địa phủ

Cũng sa âm tào

Chạy đâu cho khỏi

Quả báo nhãn tiền

Không ăn năng

Thời nhất định

Rước họa vào thân 

Không mau thời chậm

Họa cũng tới tìm

Xúi người

Bỏ Cội bỏ Nguồn

Tự mình hiệu triệu

Con đường khốn nguy

Đường lành

Có lối không đi

Địa Ngục không lối

Mắc chi lao vào

Cản ngăn

Nhân loại về Nguồn

Gươm thiên chém xuống

Linh hồn còn chi

Linh hồn

Huệ mạng tiêu tan

Trở thành linh giác

Cỏ cây tàn đời

Phạm vào

Đại kỵ Ông Trời

Chính là phá Cội

Phá Nguồn Ông Cha

Nếu không

Thức tỉnh ăn năng

Phá Nguồn phá Cội

Ác nhân tiêu đời

Lời kinh

Thiên Ý chỉ rồi

Nếu còn phạm nữa

Linh Hồn đi tiêu

*     *     *

Cản ngăn

Nhân loại về Nguồn

Gươm thiên chém xuống

Linh hồn còn chi

Linh hồn

Huệ mạng tiêu tan

Trở thành linh giác

Cỏ cây tàn đời

Phạm vào

Đại kỵ Ông Trời

Chính là phá Cội

Phá Nguồn Ông Cha

Nếu không

Thức tỉnh ăn năng

Phá Nguồn phá Cội

Ác nhân tiêu đời

Lời kinh

Thiên Ý chỉ rồi

Nếu còn phạm nữa

Linh Hồn đi tiêu

Lời kinh

Thiên Ý chỉ rồi

Nếu còn phạm nữa

Linh Hồn đi tiêu

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

593
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐẠI ÁC, ĐẠI TỘI

Điên khùng đại ác

Chống phá Cội Nguồn

Những người như thế

Tự mình diệt vong

Không còn may mắn

Phúc, lộc tiêu tan

Tai họa, thường đến

Tai ương triền miên 

Ôi cuộc đời gian ác

Ôi cuộc đời khùng điên

Lắm điều tai họa

Khốn khổ điêu linh 

Do ngu hành ác

U mê ngu dốt

Chống phá Cội Nguồn

Tội đồ phá Cội

Tự diệt Linh Hồn 

Phỉ báng những người

Về Cội về Nguồn 

Biến thành ma quỷ

Vạn kiếp đảo điên 

Phật nào phá Cội

Thánh nào bất hiếu

Thần nào bất trung

Chỉ kẻ khùng điên

Mới đi phá Cội

Đệ nhất đại tội

Địa ngục phải sa 

Rõ là loài quỷ ma

Ở trong cảnh giới

Cầm thú sanh ra

Ngu si bậc nhất

Chối bỏ Ông Cha

Thân hình người ta

Không phải người ta

Chỉ là cầm thú

Chết rồi

Trở lại súc sanh 

Không mong trở lại

Đầu thai làm người

Trí khờ, đệ nhất

Kiến thức, con ếch

Ếch ngồi, đáy giếng

Nhìn trời bằng vung

Tưởng mình là Phật,

Hóa ra, kẻ điên

Mới đi chống phá

Tổ Tiên Cội Nguồn 

Đúng là loài cóc

Xưng cậu Ông Trời

Những con người như thế

Đời đời trầm luân 

Đi ngược lại thiên lý

Trái ngược lại Lương Tâm

Thân khẩu Ý

Tội lỗi

Như núi như non

Chỉ có người ngu si

Bị ác quỷ dắt đi

Mới đi

Chống phá Cội Nguồn

Sa đọa luân hồi

U Minh và địa ngục

Vạn đời hà sa

Uổng cho

Một kiếp người ta

Lạc vào tà đạo

Hết mong về trời

Tỉnh đi

Thức tỉnh phản hồi

Không nên chống phá

Những người

Theo Tổ theo Tiên

Mới mong thoát khỏi

Ngục tù âm ti

Mới mong thoát khỏi

Tiêu tan Linh Hồn  

*     *     *

Điên khùng đại ác

Chống phá Cội Nguồn

Những người như thế

Tự mình diệt vong

Không còn may mắn

Phúc, lộc tiêu tan

Tai họa, thường đến

Tai ương triền miên 

Ôi cuộc đời gian ác

Ôi cuộc đời khùng điên

Lắm điều tai họa

Khốn khổ điêu linh 

Do ngu hành ác

U mê ngu dốt

Chống phá Cội Nguồn

Tội đồ phá Cội

Tự diệt Linh Hồn 

Phỉ báng những người

Về Cội về Nguồn 

Biến thành ma quỷ

Vạn kiếp đảo điên 

Phật nào phá Cội

Thánh nào bất hiếu

Thần nào bất trung

Chỉ kẻ khùng điên

Mới đi phá Cội

Đệ nhất đại tội

Địa ngục phải sa 

Rõ là loài quỷ ma

Ở trong cảnh giới

Cầm thú sanh ra

Ngu si bậc nhất

Chối bỏ Ông Cha

Thân hình người ta

Không phải người ta

Chỉ là cầm thú

Chết rồi

Trở lại súc sanh 

Không mong trở lại

Đầu thai làm người

Trí khờ, đệ nhất

Kiến thức, con ếch

Ếch ngồi, đáy giếng

Nhìn trời bằng vung

Tưởng mình là Phật,

Hóa ra, kẻ điên

Mới đi chống phá

Tổ Tiên Cội Nguồn 

Đúng là loài cóc

Xưng cậu Ông Trời

Những con người như thế

Đời đời trầm luân 

Đi ngược lại thiên lý

Trái ngược lại Lương Tâm

Thân khẩu Ý

Tội lỗi

Như núi như non

Chỉ có người ngu si

Bị ác quỷ dắt đi

Mới đi

Chống phá Cội Nguồn

Sa đọa luân hồi

U Minh và địa ngục

Vạn đời hà sa

Uổng cho

Một kiếp người ta

Lạc vào tà đạo

Hết mong về trời

Tỉnh đi

Thức tỉnh phản hồi

Không nên chống phá

Những người

Theo Tổ theo Tiên

Mới mong thoát khỏi

Ngục tù âm ti

Mới mong thoát khỏi

Tiêu tan Linh Hồn  

Đúng là loài cóc

Xưng cậu Ông Trời

Những con người như thế

Đời đời trầm luân 

Đi ngược lại thiên lý

Trái ngược lại Lương Tâm

Thân khẩu Ý

Tội lỗi

Như núi như non

Chỉ có người ngu si

Bị ác quỷ dắt đi

Mới đi

Chống phá Cội Nguồn

Sa đọa luân hồi

U Minh và địa ngục

Vạn đời hà sa

Uổng cho

Một kiếp người ta

Lạc vào tà đạo

Hết mong về trời

Tỉnh đi

Thức tỉnh phản hồi

Không nên chống phá

Những người

Theo Tổ theo Tiên

Mới mong thoát khỏi

Ngục tù âm ti

Mới mong thoát khỏi

Tiêu tan Linh Hồn  

Tỉnh đi

Thức tỉnh phản hồi

Không nên chống phá

Những người

Theo Tổ theo Tiên

Mới mong thoát khỏi

Ngục tù âm ti

Mới mong thoát khỏi

Tiêu tan Linh Hồn  

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

594
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THẬT LẠ ĐỜI

Thật lạ đời

Cũng là con người

Sao lại ở đời

Có người

Chống phá Tổ Tiên

Tối ngày ềnh oang

Nên mới gọi người điên

Lúc thời xưng Phật

Lúc thời xưng Tiên

Gạt người u mê

Tà ma quỷ quái

Giống y chang

Loài sâu bướm

Biến hóa lè người

Lúc thời, thành nhộng

Lúc thời, thành sâu

Lè người, thành bướm

Nói chuyện đâu đâu

Toàn là mê tín

Thiện ác thành xâu

Người mê không tỉnh

Bị quỷ tóm thâu

Những ai thức tỉnh

Thấy liền dốc tổ 

Dốc nào dốc nấy

Gai góc hố sâu 

Ông Bà ngày xưa

Nói mầy dốc tổ

Trí ngu không rõ

Thường bị mầy lừa

Khoe mình tài giỏi

Không ai chống nổi

Kể cả Cội Nguồn

Mới có những lời

Điên đảo, đảo điên

Phỉ báng Tổ Tiên

Tối ngày ềnh oang

Ta là Trời đây

Cha Trời là ta

Sanh ra nhân loại

Ba hoa xạo lừa

Nói xàm nói bậy

Nhìn là biết ngay

Cái tài nói dốc

Chỉ gạt người ta 

Cha Ông chối bỏ

Cái tài quên Tổ

Cái tài quên Tiên

Đủ thấy là điên

Trời nào lại thế

Phật càng có hiếu

Thánh càng có trung

Tự xưng tự tôn

Lè người mê tín

Đạo hạnh vùi chôn

Thay tên đổi họ

Cáo Chồn lòi đuôi

Nói láo

Đâm thọc dệt thêu

Lòi ra chân tướng

Vọng Lượng, Ly Mi

Âm hồn

Hãy quay đầu

Về Cội về Nguồn 

Ăn năng sám hối

May còn siêu sanh

Ở đó

Mà oàng mà ênh

Mắt Trời cùng khắp

Khó che được Trời

Phật, Tiên,

Thấy rõ thằng lừa

Tỉnh hồn thức tỉnh

Quay đầu ăn năng

Bằng không

Khó tránh tai ương

Luật Trời xoay chuyển

Tiêu tan Linh Hồn

*     *     *

Thật lạ đời

Cũng là con người

Sao lại ở đời

Có người

Chống phá Tổ Tiên

Tối ngày ềnh oang

Nên mới gọi người điên

Lúc thời xưng Phật

Lúc thời xưng Tiên

Gạt người u mê

Tà ma quỷ quái

Giống y chang

Loài sâu bướm

Biến hóa lè người

Lúc thời, thành nhộng

Lúc thời, thành sâu

Lè người, thành bướm

Nói chuyện đâu đâu

Toàn là mê tín

Thiện ác thành xâu

Người mê không tỉnh

Bị quỷ tóm thâu

Những ai thức tỉnh

Thấy liền dốc tổ 

Dốc nào dốc nấy

Gai góc hố sâu 

Ông Bà ngày xưa

Nói mầy dốc tổ

Trí ngu không rõ

Thường bị mầy lừa

Khoe mình tài giỏi

Không ai chống nổi

Kể cả Cội Nguồn

Mới có những lời

Điên đảo, đảo điên

Phỉ báng Tổ Tiên

Tối ngày ềnh oang

Ta là Trời đây

Cha Trời là ta

Sanh ra nhân loại

Ba hoa xạo lừa

Nói xàm nói bậy

Nhìn là biết ngay

Cái tài nói dốc

Chỉ gạt người ta 

Cha Ông chối bỏ

Cái tài quên Tổ

Cái tài quên Tiên

Đủ thấy là điên

Trời nào lại thế

Phật càng có hiếu

Thánh càng có trung

Tự xưng tự tôn

Lè người mê tín

Đạo hạnh vùi chôn

Thay tên đổi họ

Cáo Chồn lòi đuôi

Nói láo

Đâm thọc dệt thêu

Lòi ra chân tướng

Vọng Lượng, Ly Mi

Âm hồn

Hãy quay đầu

Về Cội về Nguồn 

Ăn năng sám hối

May còn siêu sanh

Ở đó

Mà oàng mà ênh

Mắt Trời cùng khắp

Khó che được Trời

Phật, Tiên,

Thấy rõ thằng lừa

Tỉnh hồn thức tỉnh

Quay đầu ăn năng

Bằng không

Khó tránh tai ương

Luật Trời xoay chuyển

Tiêu tan Linh Hồn

Thật lạ đời

Cũng là con người

Sao lại ở đời

Có người

Chống phá Tổ Tiên

Tối ngày ềnh oang

Nên mới gọi người điên

Lúc thời xưng Phật

Lúc thời xưng Tiên

Gạt người u mê

Tà ma quỷ quái

Giống y chang

Loài sâu bướm

Biến hóa lè người

Lúc thời, thành nhộng

Lúc thời, thành sâu

Lè người, thành bướm

Nói chuyện đâu đâu

Toàn là mê tín

Thiện ác thành xâu

Người mê không tỉnh

Bị quỷ tóm thâu

Những ai thức tỉnh

Thấy liền dốc tổ 

Dốc nào dốc nấy

Gai góc hố sâu 

Ông Bà ngày xưa

Nói mầy dốc tổ

Trí ngu không rõ

Thường bị mầy lừa

Khoe mình tài giỏi

Không ai chống nổi

Kể cả Cội Nguồn

Mới có những lời

Điên đảo, đảo điên

Phỉ báng Tổ Tiên

Tối ngày ềnh oang

Ta là Trời đây

Cha Trời là ta

Sanh ra nhân loại

Ba hoa xạo lừa

Nói xàm nói bậy

Nhìn là biết ngay

Cái tài nói dốc

Chỉ gạt người ta 

Cha Ông chối bỏ

Cái tài quên Tổ

Cái tài quên Tiên

Đủ thấy là điên

Trời nào lại thế

Phật càng có hiếu

Thánh càng có trung

Tự xưng tự tôn

Lè người mê tín

Đạo hạnh vùi chôn

Thay tên đổi họ

Cáo Chồn lòi đuôi

Nói láo

Đâm thọc dệt thêu

Lòi ra chân tướng

Vọng Lượng, Ly Mi

Âm hồn

Hãy quay đầu

Về Cội về Nguồn 

Ăn năng sám hối

May còn siêu sanh

Ở đó

Mà oàng mà ênh

Mắt Trời cùng khắp

Khó che được Trời

Phật, Tiên,

Thấy rõ thằng lừa

Tỉnh hồn thức tỉnh

Quay đầu ăn năng

Bằng không

Khó tránh tai ương

Luật Trời xoay chuyển

Tiêu tan Linh Hồn

Phật, Tiên,

Thấy rõ thằng lừa

Tỉnh hồn thức tỉnh

Quay đầu ăn năng

Bằng không

Khó tránh tai ương

Luật Trời xoay chuyển

Tiêu tan Linh Hồn

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

595
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THEO NHẦM QUỶ DỮ

Theo nhầm quỷ dữ

Chống Nguồn phá Cội

Nên tôi

Tai họa đủ điều

Bị Trời hành phạt

Gặp nhiều tai ương

Bởi tánh ngu si

Mê muội nghe theo

Tà ma ngoại đạo

Chúng bịp chúng lừa

Xúi dục ác tà

Bỏ Cội lìa Nguồn

Nhận lãnh quả báo

Khốn khổ vô cùng

Kiếp nầy chắc chết

Sai lầm đường tu

Gieo nhân bất chính

Đành phải thảm thê

Rủi nhiều may ít

Nát tan gia đình

Gia tộc bất hòa

Con cháu bất hiếu

Đúng là mang gông

Chạy theo ma quỷ

Bỏ Tổ bỏ Tiên

Ấy là bất hiếu

Thành chi mà thành

Bị chúng lừa

Bị chúng gạt 

Chúng xưng đủ điều

Nào là Phật

Nào là Thánh 

Nào là Thái Tử con Trời

Tổ Tiên không nhắc

Cha Ông quên hết

Lại thêm nói dốc

Lên trời hội họp

Xuống mời Long Vương

Bản thân bội bạc

Cha Mẹ song

Toàn là ba xạo

Lũ ma nhập hồn

Phật nào

Đã dại lại khờ

Quên Ông Quốc Tổ

Lờ mờ bất nhân

Phận làm người

Phận cháu con

Chưa xong

Xưng Thần xưng Thánh

Đúng tay bịp lừa 

Ba xạo

Xạo nhất trên đời

Toàn là ma quỷ

Nhập hồn tự xưng

Bởi vì quá dại

Trí lại u mù 

Đi theo ma quỷ

Bây giờ khổ thay

Bị chồn

Bị cáo yêu ma

Chúng mê chúng hoặc

Chúng lè xưng danh

Đạo gì

Trái ngược Lương Tâm

Mẹ Cha mang nặng

Đẻ đau không nhìn

Đạo gì

Chối bỏ Cội Nguồn

Ấy là đạo quỷ

Của phường đạo ma

Nói toàn

Những chuyện đâu đâu

Đánh rơi nhân nghĩa

Bỏ quên Đạo Người

Cha Mẹ không nhìn

Người mà như thế

Phật gì Phật Ma

U mù mới theo

Tôi đây

Ngu quá là ngu

Tà ma ngoại đạo

Theo tu làm gì

Cho nên

Phải chịu đọa đày

Gặp nhiều xui rủi

Lắm điều tai ương

Vừa xấu hổ

Vừa thảm thương

Vinh đâu không thấy

Nhục Tổ Tông Ông Bà

Gia đạo trong ngoài

Xào xáo rối ben

Luật Trời

Nhân quả theo chân 

Gieo nhân bất hiếu

Bất trung tàn đời

Dù cho

Theo đạo, đạo nào

Bất nhân, bất nghĩa

Đi vào trầm luân

Huống chi

Theo kẻ ba hoa

Đã dốc còn xạo

Không ra bậc thầy

Đi theo

Mang họa đủ điều

Như tôi chẳng hạn

Đọa đày khốn nguy

Không ai

Cứu được mình đâu

Tự mình ra khỏi

Tà Ma, về Nguồn

Đi theo

Quốc Tổ Vua Hùng

Ông Tổ dựng nước

Cứu đời truyền kinh

Về Nguồn

Trở lại quê tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên thiên đàng

Ấy là đại Đạo, Đạo Tràng

Đâu như cái đạo

Nghịch Trời quỷ ma

*     *     *

Theo nhầm quỷ dữ

Chống Nguồn phá Cội

Nên tôi

Tai họa đủ điều

Bị Trời hành phạt

Gặp nhiều tai ương

Bởi tánh ngu si

Mê muội nghe theo

Tà ma ngoại đạo

Chúng bịp chúng lừa

Xúi dục ác tà

Bỏ Cội lìa Nguồn

Nhận lãnh quả báo

Khốn khổ vô cùng

Kiếp nầy chắc chết

Sai lầm đường tu

Gieo nhân bất chính

Đành phải thảm thê

Rủi nhiều may ít

Nát tan gia đình

Gia tộc bất hòa

Con cháu bất hiếu

Đúng là mang gông

Chạy theo ma quỷ

Bỏ Tổ bỏ Tiên

Ấy là bất hiếu

Thành chi mà thành

Bị chúng lừa

Bị chúng gạt 

Chúng xưng đủ điều

Nào là Phật

Nào là Thánh 

Nào là Thái Tử con Trời

Tổ Tiên không nhắc

Cha Ông quên hết

Lại thêm nói dốc

Lên trời hội họp

Xuống mời Long Vương

Bản thân bội bạc

Cha Mẹ song

Toàn là ba xạo

Lũ ma nhập hồn

Phật nào

Đã dại lại khờ

Quên Ông Quốc Tổ

Lờ mờ bất nhân

Phận làm người

Phận cháu con

Chưa xong

Xưng Thần xưng Thánh

Đúng tay bịp lừa 

Ba xạo

Xạo nhất trên đời

Toàn là ma quỷ

Nhập hồn tự xưng

Bởi vì quá dại

Trí lại u mù 

Đi theo ma quỷ

Bây giờ khổ thay

Bị chồn

Bị cáo yêu ma

Chúng mê chúng hoặc

Chúng lè xưng danh

Đạo gì

Trái ngược Lương Tâm

Mẹ Cha mang nặng

Đẻ đau không nhìn

Đạo gì

Chối bỏ Cội Nguồn

Ấy là đạo quỷ

Của phường đạo ma

Nói toàn

Những chuyện đâu đâu

Đánh rơi nhân nghĩa

Bỏ quên Đạo Người

Cha Mẹ không nhìn

Người mà như thế

Phật gì Phật Ma

U mù mới theo

Tôi đây

Ngu quá là ngu

Tà ma ngoại đạo

Theo tu làm gì

Cho nên

Phải chịu đọa đày

Gặp nhiều xui rủi

Lắm điều tai ương

Vừa xấu hổ

Vừa thảm thương

Vinh đâu không thấy

Nhục Tổ Tông Ông Bà

Gia đạo trong ngoài

Xào xáo rối ben

Luật Trời

Nhân quả theo chân 

Gieo nhân bất hiếu

Bất trung tàn đời

Dù cho

Theo đạo, đạo nào

Bất nhân, bất nghĩa

Đi vào trầm luân

Huống chi

Theo kẻ ba hoa

Đã dốc còn xạo

Không ra bậc thầy

Đi theo

Mang họa đủ điều

Như tôi chẳng hạn

Đọa đày khốn nguy

Không ai

Cứu được mình đâu

Tự mình ra khỏi

Tà Ma, về Nguồn

Đi theo

Quốc Tổ Vua Hùng

Ông Tổ dựng nước

Cứu đời truyền kinh

Về Nguồn

Trở lại quê tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên thiên đàng

Ấy là đại Đạo, Đạo Tràng

Đâu như cái đạo

Nghịch Trời quỷ ma

Không ai

Cứu được mình đâu

Tự mình ra khỏi

Tà Ma, về Nguồn

Đi theo

Quốc Tổ Vua Hùng

Ông Tổ dựng nước

Cứu đời truyền kinh

Về Nguồn

Trở lại quê tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên thiên đàng

Ấy là đại Đạo, Đạo Tràng

Đâu như cái đạo

Nghịch Trời quỷ ma

Về Nguồn

Trở lại quê tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên thiên đàng

Ấy là đại Đạo, Đạo Tràng

Đâu như cái đạo

Nghịch Trời quỷ ma

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

596
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÁI ĐẠO TÀ MA

Tâm tà bất chánh

Xưa nay

Thường ăn nói hai lời

Sống ở đời

Mà dạ chẳng thẳng ngay

Luôn xưng Ông nầy Bà kia

Nhưng thật ra là ma

Ma nhập hồn người ta

Nói một đàng

Làm một nẻo

Thường hay thèo lẻo

Nói chuyện thọc đâm

Sống ngược Lương Tâm

Làm điều ngược ngạo

Trái Đạo Nhân Luân

Bỏ Cha bỏ Mẹ

Quên Tổ quên Tông 

Ngạo mạng tự xưng

Con Trời thái tử

Ngạo mạng tự xưng

Phật, Tiên, Thánh Tổ

Nói lời bất nghĩa

Nói lời bất nhân

Con Trời nào thế

Đích thị Tà Ma

Bỏ Tổ bỏ Tiên

Quên đi nòi giống

Cha Mẹ phụ thân 

Vô ơn bạc nghĩa 

Phật nào mà thế

Phật quỷ Phật ma

Ma nhập người ta

Xưng Thần xưng Thánh 

Lừa gạt thế nhân

Ai theo thời khổ

Nghịch thiên nghịch Tổ

Quả báo không nhỏ

Nhân nào quả nấy

Khổ tận cam lai 

Lòng tà bất chánh

Bỏ xó Lương Tâm

Gây bao tội ác

Vô đức bất nhân

Xảo ngôn nói dốc

Xưng mình Phật, Tiên

Đúng là khùng điên

Chỉ có người mê

Mới tin ma quỷ

Nhập hồn xưng danh

Để rồi khốn khổ

Quả báo tai ương

Đọa sa địa ngục

Mất lối thiên đàng

Theo quỷ thành quỷ

Theo ma thành ma

Xưa nay là thế

Nào phải đâu xa

Mong gì trở lại

Đầu thai làm người

Sống gạt lừa

Đi vào ngạ quỷ

Luân hồi súc sanh

Ấy là

Thiên định tự nhiên

Nhân nào quả nấy

Chạy đâu đàng trời

Giác ngộ quay đầu 

Xa lìa tăm tối

Lời Trời chỉ lối 

Về Nguồn

Nhận Tổ quy Tông 

Tôn thờ Nguồn Cội

Tôn thờ Cha Ông

Vào hội Long Hoa

Siêu sanh thiên giới

An vui vĩnh hằng

Theo chi

Cái đạo ma tà

Bội ơn bất nghĩa

Đọa sa Linh Hồn

Cái đạo

Mất Gốc mất Nguồn

Đi vào Ma Đạo

Ngục tù đọa sa

Sao bằng về Cội

Siêu lên thiên đàng

Trở thành

Phật, Thánh, Tiên, Thần

An vui mãi mãi

Trên trời an vui 

*     *     *

Tâm tà bất chánh

Xưa nay

Thường ăn nói hai lời

Sống ở đời

Mà dạ chẳng thẳng ngay

Luôn xưng Ông nầy Bà kia

Nhưng thật ra là ma

Ma nhập hồn người ta

Nói một đàng

Làm một nẻo

Thường hay thèo lẻo

Nói chuyện thọc đâm

Sống ngược Lương Tâm

Làm điều ngược ngạo

Trái Đạo Nhân Luân

Bỏ Cha bỏ Mẹ

Quên Tổ quên Tông 

Ngạo mạng tự xưng

Con Trời thái tử

Ngạo mạng tự xưng

Phật, Tiên, Thánh Tổ

Nói lời bất nghĩa

Nói lời bất nhân

Con Trời nào thế

Đích thị Tà Ma

Bỏ Tổ bỏ Tiên

Quên đi nòi giống

Cha Mẹ phụ thân 

Vô ơn bạc nghĩa 

Phật nào mà thế

Phật quỷ Phật ma

Ma nhập người ta

Xưng Thần xưng Thánh 

Lừa gạt thế nhân

Ai theo thời khổ

Nghịch thiên nghịch Tổ

Quả báo không nhỏ

Nhân nào quả nấy

Khổ tận cam lai 

Lòng tà bất chánh

Bỏ xó Lương Tâm

Gây bao tội ác

Vô đức bất nhân

Xảo ngôn nói dốc

Xưng mình Phật, Tiên

Đúng là khùng điên

Chỉ có người mê

Mới tin ma quỷ

Nhập hồn xưng danh

Để rồi khốn khổ

Quả báo tai ương

Đọa sa địa ngục

Mất lối thiên đàng

Theo quỷ thành quỷ

Theo ma thành ma

Xưa nay là thế

Nào phải đâu xa

Mong gì trở lại

Đầu thai làm người

Sống gạt lừa

Đi vào ngạ quỷ

Luân hồi súc sanh

Ấy là

Thiên định tự nhiên

Nhân nào quả nấy

Chạy đâu đàng trời

Giác ngộ quay đầu 

Xa lìa tăm tối

Lời Trời chỉ lối 

Về Nguồn

Nhận Tổ quy Tông 

Tôn thờ Nguồn Cội

Tôn thờ Cha Ông

Vào hội Long Hoa

Siêu sanh thiên giới

An vui vĩnh hằng

Theo chi

Cái đạo ma tà

Bội ơn bất nghĩa

Đọa sa Linh Hồn

Cái đạo

Mất Gốc mất Nguồn

Đi vào Ma Đạo

Ngục tù đọa sa

Sao bằng về Cội

Siêu lên thiên đàng

Trở thành

Phật, Thánh, Tiên, Thần

An vui mãi mãi

Trên trời an vui 

Về Nguồn

Nhận Tổ quy Tông 

Tôn thờ Nguồn Cội

Tôn thờ Cha Ông

Vào hội Long Hoa

Siêu sanh thiên giới

An vui vĩnh hằng

Theo chi

Cái đạo ma tà

Bội ơn bất nghĩa

Đọa sa Linh Hồn

Cái đạo

Mất Gốc mất Nguồn

Đi vào Ma Đạo

Ngục tù đọa sa

Sao bằng về Cội

Siêu lên thiên đàng

Trở thành

Phật, Thánh, Tiên, Thần

An vui mãi mãi

Trên trời an vui 

Cái đạo

Mất Gốc mất Nguồn

Đi vào Ma Đạo

Ngục tù đọa sa

Sao bằng về Cội

Siêu lên thiên đàng

Trở thành

Phật, Thánh, Tiên, Thần

An vui mãi mãi

Trên trời an vui 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

597
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HÃY BỎ TÀ ĐẠO

Hãy bỏ tà Đạo

Trở về Cội Nguồn

Chẳng tốn tiền

Lại được siêu sanh

Theo tà đạo

Được cái chi

Xui rủi tai ương

Lại sanh địa ngục

Âm ti đọa đày

Gạt người

Cũng là gạt mình

Thường là hành động

Gieo mầm họa tai

Luôn là hành động

Trái ngược Lương Tâm

Đi vào nghịch thiên

Ở đời

Ai cũng biết

Thuận Thiên thời còn

Nghịch Thiên thời mất

Trời nào không biết

Trời ở

Trên đầu chúng ta

Hỡi những kẻ tà ma

Phỉnh lừa dân chúng

Trời chỗ nào cũng có

Trời chỗ nào không thấy

Trời chỗ nào không nghe

Những tay ngoại đạo

Dẫn con Trời đi đâu

Đồ xạo ke

Tưởng đâu

Trời không hay

Nào hay Trời ở

Trong Tâm con người

Tòa án Lương Tâm

Nào phải xa vời

Ở trong Tâm Hồn

Tỉnh đi

Những kẻ gạt lừa

Lừa người mê muội

Nào lừa

Được người sáng tâm

Nhất là

Về Cội tu nhân

Thấy rõ căn cốt

Mị dân Cáo già

Theo tà giáo

Cứ nghĩ bình thường

Nào hay gieo nghiệp

Đọa đày trầm luân

Đến khi

Tai họa đến chân 

Ăn năng sao kịp

Hết mong cứu cầu

Tội bất hiếu

Là tội đứng đầu

Phạm vào khó thoát

Luật Trời xử phân

Ngôi Trời thứ hai

Chính là

Phụ Mẫu Phụ Thân 

Bất nhân bất nghĩa

Hết mong làm người

Đạo gì

Cái đạo phản nòi

Phản Tiên phản Tổ

Phản người sanh ra

Ấy là đạo ma

Nào phải

Đạo Ông Cha

Tội nói láo

Đọa vào Vọng Lượng

Tội dối lừa

Vào cốt Ly Mi

Cái ngu

Ngu nhất ngu si

Chính là phá Cội

Huênh hoang Thánh Thần

Cái dại

Dại nhất ngu đần

Bất nhân bất nghĩa

Xem thường Mẹ Cha

Đúng là quỷ

Đúng là ma

Tránh đâu cho khỏi

Chuyển xoay luật trời

Phật nào

Mà lại lừa đời

Thánh nào mà lại

Dẫn người lìa Tông

Bỏ Nguồn

Bỏ Cội Cha Ông

Đúng là ma quỷ

Thành tinh cáo già

Bấy lâu nay

Nhờ nói láo

Nhờ lừa người

Đi vào Công Cốc

Dã tràng được chi 

Nếu không

Sám hối quy chân

Quy Tiên quy Tổ

Chánh Thân Cha Mẹ Trời

Coi như

Tai họa không lường

Dẫy đầy kiếp nạn

Dập dồn tai ương

Chỉ có trí mù

Mới không nhìn thấy

Cáo Già giả Phật

Giả Thánh giả Tiên

Toàn là ma nhập

Đảo điên linh hồn

Hết mong về trời 

Sa vào địa ngục

Đọa đày trầm luân

*     *     *

Bỏ Nguồn

Bỏ Cội Cha Ông

Đúng là ma quỷ

Thành tinh cáo già

Bấy lâu nay

Nhờ nói láo

Nhờ lừa người

Đi vào Công Cốc

Dã tràng được chi 

Nếu không

Sám hối quy chân

Quy Tiên quy Tổ

Chánh Thân Cha Mẹ Trời

Coi như

Tai họa không lường

Dẫy đầy kiếp nạn

Dập dồn tai ương

Chỉ có trí mù

Mới không nhìn thấy

Cáo Già giả Phật

Giả Thánh giả Tiên

Toàn là ma nhập

Đảo điên linh hồn

Hết mong về trời 

Sa vào địa ngục

Đọa đày trầm luân

Chỉ có trí mù

Mới không nhìn thấy

Cáo Già giả Phật

Giả Thánh giả Tiên

Toàn là ma nhập

Đảo điên linh hồn

Hết mong về trời 

Sa vào địa ngục

Đọa đày trầm luân

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

598
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÁNH NÀO TẬT NẤY

Tánh nào tật nấy

Cái ác mãi làm

Cái tánh tham lam

Không chừa không bỏ

Đạo Trời đã mở

Không lo tu tỉnh

Vẫn mãi cái ngu

Chống Trời chống Tổ

Ngu quá là ngu

Chống Trời, Trời phạt

Chống Tổ, Tổ xoay

Tai họa triền miên 

Vốn là dốc tổ

Láo khoác lừa đời

Chọc đến Ông Trời

Nhất định mang tai

Vốn là

Bất nghĩa bất nhân

Bày đặt

Lấy đức đem cân

Lòi đuôi tất cả

Hoa sen

Mà ló đuôi chồn

Chúng dân phát hiện

Hết hồn chúng dân

Vốn bất hiếu

Đã bay mùi thúi

Vốn bất trung

Nồng nặc mùi tà

Chỉ có người

Trí, mê có vấn đề

Mới không nhận biết

Cáo già giả nhân

Theo cổ vũ

Theo suy tôn

Tránh đâu cho khỏi

Họa tai chung bè

Con cháu Vua Hùng

Đâu phải dễ lè

Mà mơ mà mộng

Ngồi trên đầu

Con cháu Rồng Tiên

Lương Tâm bỏ xó

Nghĩa nhân không có

Lấy đâu về trời

Pháo mồm pháo miệng

Ác chất thành đồi

Đi vào sa đọa

Cứu mình không được

Thời còn cứu ai

Lời nói đầu môi

Những lời xảo ngôn

Thân mình đầy tội

Sám hối không kịp

Mà còn độ ai

Cha Ông Nguồn Cội

Thời chẳng chịu nhìn

Lè danh lừa bịp

Thái Tử con Trời  

Dốc tổ là đây

Những kẻ đại gian

Tâm can gian ác

Thường hay nói dốc

Dốc tổ lừa đời

Đến khi gặt quả

Tàn đời khói mây

Ngu si

Nên mới đi theo

Chịu chung số phận

Tai ương khốn cùng

Tỉnh đi

Trở lại Cội Nguồn

Thuận Thiên lại được

Về trời siêu sanh

*     *     *

Con cháu Vua Hùng

Đâu phải dễ lè

Mà mơ mà mộng

Ngồi trên đầu

Con cháu Rồng Tiên

Lương Tâm bỏ xó

Nghĩa nhân không có

Lấy đâu về trời

Pháo mồm pháo miệng

Ác chất thành đồi

Đi vào sa đọa

Cứu mình không được

Thời còn cứu ai

Lời nói đầu môi

Những lời xảo ngôn

Thân mình đầy tội

Sám hối không kịp

Mà còn độ ai

Cha Ông Nguồn Cội

Thời chẳng chịu nhìn

Lè danh lừa bịp

Thái Tử con Trời  

Dốc tổ là đây

Những kẻ đại gian

Tâm can gian ác

Thường hay nói dốc

Dốc tổ lừa đời

Đến khi gặt quả

Tàn đời khói mây

Ngu si

Nên mới đi theo

Chịu chung số phận

Tai ương khốn cùng

Tỉnh đi

Trở lại Cội Nguồn

Thuận Thiên lại được

Về trời siêu sanh

Ngu si

Nên mới đi theo

Chịu chung số phận

Tai ương khốn cùng

Tỉnh đi

Trở lại Cội Nguồn

Thuận Thiên lại được

Về trời siêu sanh

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

599
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LINH HỒN YÊU MA

Nói về tội ác

Bất hiếu đứng đầu

Xem thường Cha Mẹ

Đổi họ thay tên

Bội nghĩa Ông Cha

Phá Nguồn phá Cội

Đều là đại tội

Những kẻ tiếp tay

Cùng chung số phận

Đọa đày âm ti

Trời thâu mất trí

Trở lại ngu si

Nói xàm nói bậy

Súc sanh trở về

Cơ trời Thánh Đức

Đâu phải đông tà

Ngồi đó nói dốc

Ta là Phật, Tiên

Nhưng lại bất nhân

Thay tên đổi họ

Xấu mặt Tổ Tông

Người mà như thế

Thành ông Phật gì

Thành ông Phật lừa

Xạo là đại xạo

Luôn mòm hôi thúi

Chẳng kể Ông Cha

Không trước thời sau

Không lâu thời mau

Tai ương ập đến

Không sao tránh thoát

Ấy là quả báo

Do mình tạo ra

Nếu không ăn năng

Luật Trời xoay chuyển

Tai họa ập đến

Càng lẹ càng mau

Tu nhân chân chính

Là người có hiếu

Có nghĩa có nhân

Biết Nguồn biết Cội

Tôn thờ Tổ Tiên

Ấy là chánh Đạo

Thành Phật, Thánh, Tiên

Sống vì đất nước

Sống vì muôn dân

Không phải bỏ tiền

Lè bịp mua danh

Tổ Tông còn bỏ

Thương dân kiểu gì

Xưng Vua Nước Việt

Bỏ đi Cội Nguồn

Ấy là ngu xuẩn

Ấy là ngu đần 

Thay tên đổi họ

Xem thường Tổ Tông

Mà đòi ngự trị

Con Rồng cháu Tiên

Đúng là khùng

Đúng là điên

Chỉ có ít tiền

Mà đòi mua chuộc

Dân tình Việt Nam

Đúng là hoang tưởng

Ngu si ngu đần

Việt Nam

Đã có đường đi

Chính là Nguồn Cội

Anh Linh Tiên Rồng

Theo chân 

Quốc Tổ Vua Hùng

Kế thừa di chí

Giữ gìn nước non

Theo chi

Những kẻ khùng điên

Phô trương tánh Quỷ

Bịp lừa tánh Ma

Ngông cuồng dốc tổ

Sao ra con người

Con Người 

Phải biết Cội Nguồn 

Tôn thờ tôn kính

Đời đời truyền nhau

Đạo người Việt Nam

Là Đạo Hiếu Trung

Luôn là Nhân Nghĩa

Không quên Đạo Người

Những kẻ phá Nguồn  

Đi vào mất Gốc

Yêu Tà Quỷ Ma

Tội đồ Dân Tộc là đây

Vạch mặt ngay

Nếu còn phá Cội

Thẳng tay trị trừng

Đánh cho

Khiếp vía kinh hồn

Cái đồ phản bội

Vùi chôn Cội Nguồn

Làm cho

Đen tối quê nhà

Làm cho đất nước

Tiên Rồng ngữa nghiêng

Thâm hiểm

Đệ nhất yêu tinh

Đừng hòng cai trị

Rồng Tiên, Tiên Rồng

Mà là

Bị đánh tàn đời

Hết mong hống hách

Xưng nầy xưng kia

*     *     *

Việt Nam

Đã có đường đi

Chính là Nguồn Cội

Anh Linh Tiên Rồng

Theo chân 

Quốc Tổ Vua Hùng

Kế thừa di chí

Giữ gìn nước non

Theo chi

Những kẻ khùng điên

Phô trương tánh Quỷ

Bịp lừa tánh Ma

Ngông cuồng dốc tổ

Sao ra con người

Con Người 

Phải biết Cội Nguồn 

Tôn thờ tôn kính

Đời đời truyền nhau

Đạo người Việt Nam

Là Đạo Hiếu Trung

Luôn là Nhân Nghĩa

Không quên Đạo Người

Những kẻ phá Nguồn  

Đi vào mất Gốc

Yêu Tà Quỷ Ma

Tội đồ Dân Tộc là đây

Vạch mặt ngay

Nếu còn phá Cội

Thẳng tay trị trừng

Đánh cho

Khiếp vía kinh hồn

Cái đồ phản bội

Vùi chôn Cội Nguồn

Làm cho

Đen tối quê nhà

Làm cho đất nước

Tiên Rồng ngữa nghiêng

Thâm hiểm

Đệ nhất yêu tinh

Đừng hòng cai trị

Rồng Tiên, Tiên Rồng

Mà là

Bị đánh tàn đời

Hết mong hống hách

Xưng nầy xưng kia

Vạch mặt ngay

Nếu còn phá Cội

Thẳng tay trị trừng

Đánh cho

Khiếp vía kinh hồn

Cái đồ phản bội

Vùi chôn Cội Nguồn

Làm cho

Đen tối quê nhà

Làm cho đất nước

Tiên Rồng ngữa nghiêng

Thâm hiểm

Đệ nhất yêu tinh

Đừng hòng cai trị

Rồng Tiên, Tiên Rồng

Mà là

Bị đánh tàn đời

Hết mong hống hách

Xưng nầy xưng kia

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

600
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỪNG HÒNG

Đừng hòng đừng hòng

Làm nhiều chiêu trò

Lừa bịp thế gian

Cướp lấy Việt Nam

Bằng thủ đoạn xưng danh

Ông nầy Bà kia

Toàn là ma nhập

Nói lời nghịch lý

Vô đạo vô nhân

Đừng hòng mơ mộng

Ngồi trên đầu

Con cháu Rồng Tiên

Mà sẽ bị

Con cháu Rồng Tiên

Đánh cho

Thất đảo bát điên

Tàn đời chồn cáo

Xảo ngôn bịp lừa

Ở đời

Người ta thường nói

Kẻ bỏ Cội Nguồn

Là phường bất nghĩa

Là đồ bất nhân

Bội bạc Mẹ Cha

Không kể công ơn

Mạng nặng đẻ đau

Thay tên đổi họ

Là phường gian manh

Rồng Tiên đã ngủ

Hơn hai nghìn năm

Giờ đây thức dậy

Anh Linh hào hùng

Dễ đâu

Mà ngồi lên đầu

Đi vào toi mạng

Rồi đời ác gian

Trí huệ

Con cháu Rồng Tiên 

Chính là Văn Hóa

Ý Thiên Cội Nguồn

Văn Hóa

Trấn Quốc trừ tà 

Gươm thiên trí huệ

Diệt loài gian manh

Văn Hóa

Triệt phá yêu tinh

Làm cho hồn phách

Tiêu tan chẳng còn

Con cháu Tiên Rồng

Nào phải tầm thường

Mà là Thiên Sứ

Lâm phàm hạ sanh

Dễ gì

Cướp lấy Địa Long

Non sông đất nước

Cháu con Vua Hùng

Kế thừa

Gìn giữ bao đời

Dễ gì cướp được

Sơn hà nước non

Giờ đây

Con cháu Rồng Tiên

Chăm lo gìn giữ

Dựng xây đẹp lành

Đừng hòng

Lừa gạt chiêu trò

Xưng nầy xưng nọ

Toàn là yêu ma

Pháo mồm

Pháo miệng ba hoa

Vì dân vì nước

Ông Cha không nhìn

Đúng là

Xảo trá giả hình

Giả nhân giả nghĩa

Cáo chồn lòi đuôi

Tưởng đâu

Con cháu Rồng Tiên

Là đồ dễ nuốt

Dễ xơi mà hòng

Con cháu Tiên Rồng

Toàn là Phật, Thánh

Tiên, Thần, Chúa Tiên

Xuống trần

Tận độ nhân sanh

Theo cơ tận độ

Ý Thiên Cha Trời

Phải đâu

Con cháu Tiên Rồng

Tầm thường nhu nhược

Dọa hù khiến sai

Trong Tâm

Có kính chiếu yêu

Ấy là ánh sáng

Lương Tâm con người

Yêu Tinh

Hiện rõ nguyên hình

Trước con mắt Thánh

Mắt Thần Rồng Tiên

Cái thói

Bất nghĩa bất nhân

Cha Ông thời bỏ

Tôn thờ ngoại bang

Mà đòi

Lãnh đạo nước non 

Lừa ai thời được

Lừa cháu con

Tiên Rồng thời nguy

Còn đường

Mà hết lối đi

Thiên La Địa Võng

Phủ vây trùng trùng

Nếu không

Thức tỉnh quay đầu

Ăn năng sám hối

Thật lòng chí nguy

Cội Nguồn

Rộng mở không đi

Tai ương không lối

Mắc chi lao vào

Đừng hòng

Lừa bịp Đồng Bào

Rồi leo lên cổ

Lên đầu khiến sai

Đừng hòng đừng hòng

Thức tỉnh đi

Ngồi lên đầu

Con Rồng cháu Tiên

Không dễ chi

Đừng hòng đừng hòng

*     *     *

Trí huệ

Con cháu Rồng Tiên 

Chính là Văn Hóa

Ý Thiên Cội Nguồn

Văn Hóa

Trấn Quốc trừ tà 

Gươm thiên trí huệ

Diệt loài gian manh

Văn Hóa

Triệt phá yêu tinh

Làm cho hồn phách

Tiêu tan chẳng còn

Con cháu Tiên Rồng

Nào phải tầm thường

Mà là Thiên Sứ

Lâm phàm hạ sanh

Dễ gì

Cướp lấy Địa Long

Non sông đất nước

Cháu con Vua Hùng

Kế thừa

Gìn giữ bao đời

Dễ gì cướp được

Sơn hà nước non

Giờ đây

Con cháu Rồng Tiên

Chăm lo gìn giữ

Dựng xây đẹp lành

Đừng hòng

Lừa gạt chiêu trò

Xưng nầy xưng nọ

Toàn là yêu ma

Pháo mồm

Pháo miệng ba hoa

Vì dân vì nước

Ông Cha không nhìn

Đúng là

Xảo trá giả hình

Giả nhân giả nghĩa

Cáo chồn lòi đuôi

Tưởng đâu

Con cháu Rồng Tiên

Là đồ dễ nuốt

Dễ xơi mà hòng

Con cháu Tiên Rồng

Toàn là Phật, Thánh

Tiên, Thần, Chúa Tiên

Xuống trần

Tận độ nhân sanh

Theo cơ tận độ

Ý Thiên Cha Trời

Phải đâu

Con cháu Tiên Rồng

Tầm thường nhu nhược

Dọa hù khiến sai

Trong Tâm

Có kính chiếu yêu

Ấy là ánh sáng

Lương Tâm con người

Yêu Tinh

Hiện rõ nguyên hình

Trước con mắt Thánh

Mắt Thần Rồng Tiên

Cái thói

Bất nghĩa bất nhân

Cha Ông thời bỏ

Tôn thờ ngoại bang

Mà đòi

Lãnh đạo nước non 

Lừa ai thời được

Lừa cháu con

Tiên Rồng thời nguy

Còn đường

Mà hết lối đi

Thiên La Địa Võng

Phủ vây trùng trùng

Nếu không

Thức tỉnh quay đầu

Ăn năng sám hối

Thật lòng chí nguy

Cội Nguồn

Rộng mở không đi

Tai ương không lối

Mắc chi lao vào

Đừng hòng

Lừa bịp Đồng Bào

Rồi leo lên cổ

Lên đầu khiến sai

Dừng hòng đừng hòng

Thức tỉnh đi

Ngồi lên đầu

Con Rồng cháu Tiên

Không dễ chi

Đừng hòng đừng hòng

Đừng hòng

Lừa bịp Đồng Bào

Rồi leo lên cổ

Lên đầu khiến sai

Dừng hòng đừng hòng

Thức tỉnh đi

Ngồi lên đầu

Con Rồng cháu Tiên

Không dễ chi

Đừng hòng đừng hòng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

601
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
PHẬT MA PHẬT QUỶ

Rồng Tiên

Nay đã thức rồi

Uy linh tột thế

Sáng ngời hùng anh

Gươm thiên

Trí huệ sáng soi

Yêu tinh thấy rõ

Khó che dấu hình

Đừng hòng

Cướp lấy quê nhà

Non sông nước Việt

Vua Hùng dựng xây

Ý đồ

Cướp lấy nước non

Xảo ngôn bịp bợm

Mị dân lừa đời

Nào hay

Con cháu Tiên Rồng

Có gươm trừ quỷ

Có Nguồn chiếu yêu

Nhìn thấy rõ

Cốt yêu ma

Tâm tà bất chánh

Phải đâu con người

Phật gì

Mà lại bỏ Nguồn

Bội ơn bất nghĩa

Không nhìn Cha Ông

Chỉ có tâm ma

Cùng là tâm quỷ

Mới nên bội nghĩa

Thay họ lìa tông

Ăn quả đốn Gốc

Ăn cháo đá bát

Xưng danh

Thái tử Ngọc Hoàng

Thái tử con Trời

Thế mà

Hành động ngược đời

Trái Ý nghịch Thiên

Đúng là

Con phản Cha

Chính thị là ma

Phản Tổ lìa Tông

Hành động nghịch Thiên

Mà xưng con Trời

Đúng là ma mị

Buông lời xảo ngôn

Lừa người mê

Làm sao lừa được

Cháu con Tiên Rồng

Đúng là ngu xuẩn

Đúng là điên khùng

Toàn mơ với mộng

Chiêm bao bịp lừa

Phá hoại Cội Nguồn

Tôn thờ ngoại bang

Không có công

Mà đòi

Làm vua nước Việt

Đúng là hoang tưởng

Mà cho là thiệt

Có số người

Hùa về tin theo

Để rồi

Xui rủi, rủi xui

Họa tai, tai họa

Theo chân không rời

Rồng Tiên

Đã thức dậy rồi

Hùng thiên khí phách

Sáng ngời uy linh

Phải đâu

Tăm tối u minh

Mà đòi thống trị

Cháu con Tiên Rồng

Cội Nguồn

Văn Hóa sáng ngời

Phải đâu tăm tối

Như thời u minh

Cái thời

Mạt pháp điêu linh

Làm ác thời được

Lên ngôi hoành hành

Giờ đây

Thánh Đức khác rồi

Mà còn gian ác

Tự mình diệt vong

Giờ đây

Khoa học văn minh

Giúp cho nhân loại

Mở mang tầm nhìn

Nhìn rõ

Bản chất con người

Phân rõ chánh tà

Lừa dối thẳng ngay

Tổ Tiên còn phản

Họ Tộc còn bỏ

Bội ơn Cha Mẹ

Mà xưng Phật xưng Thánh

Xưng Thái Tử con trời

Mới thật lạ kỳ

Thế mà có người

Ca ngợi kính tin

Đúng là

Mê muội ngu si

Bị tà ma ám ảnh

Nào có biết chi

Tỉnh đi

Về Cội về Nguồn

Lìa xa ma quỷ

Không còn đọa sa

Về Nguồn

Siêu thoát hồn linh

Trở về thiên giới

An vui vĩnh hằng 

*     *     *

Xưng danh

Thái tử Ngọc Hoàng

Thái tử con Trời

Thế mà

Hành động ngược đời

Trái Ý nghịch Thiên

Đúng là

Con phản Cha

Chính thị là ma

Phản Tổ lìa Tông

Hành động nghịch Thiên

Mà xưng con Trời

Đúng là ma mị

Buông lời xảo ngôn

Lừa người mê

Làm sao lừa được

Cháu con Tiên Rồng

Đúng là ngu xuẩn

Đúng là điên khùng

Toàn mơ với mộng

Chiêm bao bịp lừa

Phá hoại Cội Nguồn

Tôn thờ ngoại bang

Không có công

Mà đòi

Làm vua nước Việt

Đúng là hoang tưởng

Mà cho là thiệt

Có số người

Hùa về tin theo

Để rồi

Xui rủi, rủi xui

Họa tai, tai họa

Theo chân không rời

Rồng Tiên

Đã thức dậy rồi

Hùng thiên khí phách

Sáng ngời uy linh

Phải đâu

Tăm tối u minh

Mà đòi thống trị

Cháu con Tiên Rồng

Cội Nguồn

Văn Hóa sáng ngời

Phải đâu tăm tối

Như thời u minh

Cái thời

Mạt pháp điêu linh

Làm ác thời được

Lên ngôi hoành hành

Giờ đây

Thánh Đức khác rồi

Mà còn gian ác

Tự mình diệt vong

Giờ đây

Khoa học văn minh

Giúp cho nhân loại

Mở mang tầm nhìn

Nhìn rõ

Bản chất con người

Phân rõ chánh tà

Lừa dối thẳng ngay

Tổ Tiên còn phản

Họ Tộc còn bỏ

Bội ơn Cha Mẹ

Mà xưng Phật xưng Thánh

Xưng Thái Tử con trời

Mới thật lạ đời

Thế mà có người

Ca ngợi kính tin

Đúng là

Mê muội ngu si

Bị tà ma ám ảnh

Nào có biết chi

Tỉnh đi

Về Cội về Nguồn

Lìa xa ma quỷ

Không còn đọa sa

Về Nguồn

Siêu thoát hồn linh

Trở về thiên giới

An vui vĩnh hằng 

Tổ Tiên còn phản

Họ Tộc còn bỏ

Bội ơn Cha Mẹ

Mà xưng Phật xưng Thánh

Xưng Thái Tử con trời

Mới thật lạ đời

Thế mà có người

Ca ngợi kính tin

Đúng là

Mê muội ngu si

Bị tà ma ám ảnh

Nào có biết chi

Tỉnh đi

Về Cội về Nguồn

Lìa xa ma quỷ

Không còn đọa sa

Về Nguồn

Siêu thoát hồn linh

Trở về thiên giới

An vui vĩnh hằng 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

602
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGHỊCH THIÊN

Bỏ Nguồn lìa Cội

Xưng mình là Chúa

Thật là xảo trá

Toàn là nói dốc

Con ma thời có

Con quỷ thời đúng hơn 

Cha Ông quên mất

Bội nghĩa bất nhân 

Cha Mẹ song thân 

Ông Bà Tiên Tổ

Đổi họ vong ân

Xưng mình là Phật

Phật nào lại thế

Phật ma thời có

Phật quỷ là đây 

Nói toàn lời huyễn hoặc

Ăn cắp lời kinh

Tự cho mình chứng đắc

Cho ta là Thánh

Tâm bất chánh, là đây

Trái ngược lại Lương Tâm

Ấy là đi vào tội lỗi

Thế mà dốc tổ

Ai nghe theo ta

Được sanh về trời

Ma mị lừa người

Không sớm thời chầy

Khốn khổ tai ương

Âm, Dương không rõ

Đạo Đức không thông

Thua cả thường dân 

Xưng là bề trên

Chỉ có khùng điên

Mới làm như thế

Mỗi khi bí thế

Đặt điều

Đổ lỗi bề trên

Không cho nói

Với lời vu khống 

Xảo ngôn đặt điều

Cũng đủ

Sa vào Địa Ngục

Nghe theo

Tay ba xạo

Bán cả lúa giống

Lấy đâu mà sống

Phước kiệt đức khô

Lấy đâu mà siêu sanh

Phải luôn cảnh giác

Không để bị lừa

Chẳng có dư thừa

Cẩn thận phòng xa

Bị lũ yêu ma

Xưng Ông nầy Bà nọ

Nói lời phỉnh dụ

Đi vào

Mê tín dị đoan

Tạo nghiệp gieo nhân

Bất kính Tổ Tiên

Luân hồi sa đọa

Vào đường

Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh

Hết mong siêu thoát

Siêu sanh về trời

Thời buổi giao thời

Yêu ma

Tác quái hằng ngày

Chúng bày ra

Cái nầy cái kia

Mục đích là kiếm ăn

Lên ngôi bá chủ

Hại nhân hại đời

Yêu tà là thế

Ngàn đời xưa nay

Con Rồng cháu Tiên

Phải thật cảnh giác

Ra sức chung tay

Quét sạch tà ma

Để cho nhân loại

Âu ca thanh bình

Tỉnh đi

Những kẻ điên cuồng

Về Nguồn về Cội

Linh Hồn siêu thăng

*     *     *

Bỏ Nguồn lìa Cội

Xưng mình là Chúa

Thật là xảo trá

Toàn là nói dốc

Con ma thời có

Con quỷ thời đúng hơn 

Cha Ông quên mất

Bội nghĩa bất nhân 

Cha Mẹ song thân 

Ông Bà Tiên Tổ

Đổi họ vong ân

Xưng mình là Phật

Phật nào lại thế

Phật ma thời có

Phật quỷ là đây 

Nói toàn lời huyễn hoặc

Ăn cắp lời kinh

Tự cho mình chứng đắc

Cho ta là Thánh

Tâm bất chánh, là đây

Trái ngược lại Lương Tâm

Ấy là đi vào tội lỗi

Thế mà dốc tổ

Ai nghe theo ta

Được sanh về trời

Ma mị lừa người

Không sớm thời chầy

Khốn khổ tai ương

Âm, Dương không rõ

Đạo Đức không thông

Thua cả thường dân 

Xưng là bề trên

Chỉ có khùng điên

Mới làm như thế

Mỗi khi bí thế

Đặt điều

Đổ lỗi bề trên

Không cho nói

Với lời vu khống 

Xảo ngôn đặt điều

Cũng đủ

Sa vào Địa Ngục

Nghe theo

Tay ba xạo

Bán cả lúa giống

Lấy đâu mà sống

Phước kiệt đức khô

Lấy đâu mà siêu sanh

Phải luôn cảnh giác

Không để bị lừa

Chẳng có dư thừa

Cẩn thận phòng xa

Bị lũ yêu ma

Xưng Ông nầy Bà nọ

Nói lời phỉnh dụ

Đi vào

Mê tín dị đoan

Tạo nghiệp gieo nhân

Bất kính Tổ Tiên

Luân hồi sa đọa

Vào đường

Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh

Hết mong siêu thoát

Siêu sanh về trời

Thời buổi giao thời

Yêu ma

Tác quái hằng ngày

Chúng bày ra

Cái nầy cái kia

Mục đích là kiếm ăn

Lên ngôi bá chủ

Hại nhân hại đời

Yêu tà là thế

Ngàn đời xưa nay

Con Rồng cháu Tiên

Phải thật cảnh giác

Ra sức chung tay

Quét sạch tà ma

Để cho nhân loại

Âu ca thanh bình

Tỉnh đi

Những kẻ điên cuồng

Về Nguồn về Cội

Linh Hồn siêu thăng

Thời buổi giao thời

Yêu ma

Tác quái hằng ngày

Chúng bày ra

Cái nầy cái kia

Mục đích là kiếm ăn

Lên ngôi bá chủ

Hại nhân hại đời

Yêu tà là thế

Ngàn đời xưa nay

Con Rồng cháu Tiên

Phải thật cảnh giác

Ra sức chung tay

Quét sạch tà ma

Để cho nhân loại

Âu ca thanh bình

Tỉnh đi

Những kẻ điên cuồng

Về Nguồn về Cội

Linh Hồn siêu thăng

Tỉnh đi

Những kẻ điên cuồng

Về Nguồn về Cội

Linh Hồn siêu thăng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

603
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
PHÁ TAN ÂM MƯU

Nào,

Ta cùng chung tay

Phá tan âm mưu

Những kẻ bất nhân

Chuyên lừa thiên hạ

Phục vụ bản thân 

Làm điều hại nước

Làm điều hại dân

Đi vào tăm tối

Đi vào mất Gốc

Quên Cội quên Nguồn

Ngoại xâm dòm ngó

Thôn tính nước non

Tà tâm bất chánh

Tôn thờ ngoại bang

Làm cho đất nước

Đi vào nát tan  

Vốn cốt nuôi lừa

Phỉnh gạt người đời

Vốn giỏi đổ thừa

Con ma

Nhà họ hứa

Hứa đủ mọi điều

Nhưng chẳng thấy gì

Chờ rụng cả răng

Có đâu mà ăn

Nói xạo nói láo

Đâu có tốn tiền

Ấy là ma quỷ

Lũ ma nhập xác

Điển yêu nhập hồn

Lũ ma mách lẻo

Lũ ma xưng danh

Lừa phỉnh thế gian

Xưng ta là Mẹ

Xưng Mẫu tràn lan

Nhưng nào nhắc đến

Tổ Tiên Cội Nguồn

Không rõ

Nguồn Gốc Tiên rồng

Mà đòi rao giảng

Con Rồng cháu Tiên 

Vua Hùng dựng non

Nói cũng không rõ

Cho ta tài giỏi

Đúng là đại ngu

Dạy đạo khuyến tu 

Tu ngược Lương Tâm

Bỏ non bỏ nước

Quên luôn Tổ Tông 

Ấy là ma nhập

Ma tà ma xưng

Dắt người lạc Cội

Mẫu gì Mẫu ma

Chuyên lừa nói xạo

Phỉnh dụ người ta

Làm cho nhân loại

U minh Linh Hồn

Đi vào sa đọa

Hết còn siêu sanh

Mẫu thật

Thời dạy người ta

Biết Tông biết Tổ

Biết là Hùng Vương

Thờ Nguồn thờ Cội

Tận hiếu tận trung

Ấy là chính Mẫu

Dạy răng con người

Mẫu gì

Mà chỉ biết mình

Nói toàn những chuyện

Trái ngược Lương Tâm

Ấy là Mẫu Quỷ

Nhập hồn Mẫu Ma

Mẫu gì

Chẳng rõ huyền cơ

Chuyển xoay vận hóa

Ý Thiên Luật Trời

Nói toàn

Những chuyện lạ đời

Trái ngược khoa học

Thế mà cũng nghe

Nghe theo

Coi như hết đời

Như cá dính câu

Biết đâu mà gỡ

Chim vào lồng

Biết thuở nào ra

Lạc vào

Tà quái yêu ma

Sa vào tà Đạo

Đọa sa Linh Hồn 

Đức nhân tà đạo

Là bỏ Cội Nguồn

Khoe tài tiên tri

Chỉ toàn là nói dốc 

Đón mò đón mẫn

Người mê chưa tỉnh 

Thường làm theo

Lời dạy của ma

Ma xưng danh

Ma nhập, ma điển

Ma thèo lẻo

Ma đón bậy nói bừa

Người còn mê

Đi vào sa ngã

Theo quỷ thành quỷ

Theo ma thành ma

Hết mong về trời

Uổng kiếp làm người

Thương thay thương thay

Nhân loại con người

Chính là con Trời

Chỉ cần về Nguồn

Là siêu sanh thiên giới

Tu hành cho đúng

Mới không uổng công

Chung tay càn quét

Âm mưu

Của bọn Tà Ma

Ấy là Phật, Thánh

Kỳ ba xuống trần

*     *     *

Nào,

Ta cùng chung tay

Phá tan âm mưu

Những kẻ bất nhân

Chuyên lừa thiên hạ

Phục vụ bản thân 

Làm điều hại nước

Làm điều hại dân

Đi vào tăm tối

Đi vào mất Gốc

Quên Cội quên Nguồn

Ngoại xâm dòm ngó

Thôn tính nước non

Tà tâm bất chánh

Tôn thờ ngoại bang

Làm cho đất nước

Đi vào nát tan  

Vốn cốt nuôi lừa

Phỉnh gạt người đời

Vốn giỏi đổ thừa

Con ma

Nhà họ hứa

Hứa đủ mọi điều

Nhưng chẳng thấy gì

Chờ rụng cả răng

Có đâu mà ăn

Nói xạo nói láo

Đâu có tốn tiền

Ấy là ma quỷ

Lũ ma nhập xác

Điển yêu nhập hồn

Lũ ma mách lẻo

Lũ ma xưng danh

Lừa phỉnh thế gian

Xưng ta là Mẹ

Xưng Mẫu tràn lan

Nhưng nào nhắc đến

Tổ Tiên Cội Nguồn

Không rõ

Nguồn Gốc Tiên rồng

Mà đòi rao giảng

Con Rồng cháu Tiên 

Vua Hùng dựng non

Nói cũng không rõ

Cho ta tài giỏi

Đúng là đại ngu

Dạy đạo khuyến tu 

Tu ngược Lương Tâm

Bỏ non bỏ nước

Quên luôn Tổ Tông 

Ấy là ma nhập

Ma tà ma xưng

Dắt người lạc Cội

Mẫu gì Mẫu ma

Chuyên lừa nói xạo

Phỉnh dụ người ta

Làm cho nhân loại

U minh Linh Hồn

Đi vào sa đọa

Hết còn siêu sanh

Mẫu thật

Thời dạy người ta

Biết Tông biết Tổ

Biết là Hùng Vương

Thờ Nguồn thờ Cội

Tận hiếu tận trung

Ấy là chính Mẫu

Dạy răng con người

Mẫu gì

Mà chỉ biết mình

Nói toàn những chuyện

Trái ngược Lương Tâm

Ấy là Mẫu Quỷ

Nhập hồn Mẫu Ma

Mẫu gì

Chẳng rõ huyền cơ

Chuyển xoay vận hóa

Ý Thiên Luật Trời

Nói toàn

Những chuyện lạ đời

Trái ngược khoa học

Thế mà cũng nghe

Nghe theo

Coi như hết đời

Như cá dính câu

Biết đâu mà gỡ

Chim vào lồng

Biết thuở nào ra

Lạc vào

Tà quái yêu ma

Sa vào tà Đạo

Đọa sa Linh Hồn 

Đức nhân tà đạo

Là bỏ Cội Nguồn

Khoe tài tiên tri

Chỉ toàn là nói dốc 

Đón mò đón mẫn

Người mê chưa tỉnh 

Thường làm theo

Lời dạy của ma

Ma xưng danh

Ma nhập, ma điển

Ma thèo lẻo

Ma đón bậy nói bừa

Người còn mê

Đi vào sa ngã

Theo quỷ thành quỷ

Theo ma thành ma

Hết mong về trời

Uổng kiếp làm người

Thương thay thương thay

Nhân loại con người

Chính là con Trời

Chỉ cần về Nguồn

Là siêu sanh thiên giới

Tu hành cho đúng

Mới không uổng công

Chung tay càn quét

Âm mưu

Của bọn Tà Ma

Ấy là Phật, Thánh

Kỳ ba xuống trần

Đức nhân tà đạo

Là bỏ Cội Nguồn

Khoe tài tiên tri

Chỉ toàn là nói dốc 

Đón mò đón mẫn

Người mê chưa tỉnh 

Thường làm theo

Lời dạy của ma

Ma xưng danh

Ma nhập, ma điển

Ma thèo lẻo

Ma đón bậy nói bừa

Người còn mê

Đi vào sa ngã

Theo quỷ thành quỷ

Theo ma thành ma

Hết mong về trời

Uổng kiếp làm người

Thương thay thương thay

Nhân loại con người

Chính là con Trời

Chỉ cần về Nguồn

Là siêu sanh thiên giới

Tu hành cho đúng

Mới không uổng công

Chung tay càn quét

Âm mưu

Của bọn Tà Ma

Ấy là Phật, Thánh

Kỳ ba xuống trần

Nhân loại con người

Chính là con Trời

Chỉ cần về Nguồn

Là siêu sanh thiên giới

Tu hành cho đúng

Mới không uổng công

Chung tay càn quét

Âm mưu

Của bọn Tà Ma

Ấy là Phật, Thánh

Kỳ ba xuống trần

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

604
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BA XẠO

Tay ba xạo

Tối ngày

Dạo khúc tiếu lâm

Tự xưng danh

Thái tử Ngọc Hoàng

Lấy con Long Vương

Số người mê

Nghe xong

Vỗ tay táng thưởng

Thật là lạ lẫm

Con Ngọc Hoàng

Mà bỏ Tổ quên Tông

Đổi họ thay tên

Quên ơn Cha Mẹ

Mang nặng đẻ đau

Con Ngọc Hoàng

Là như thế sao

Không Tiên không Tổ

Từ lỗ nẻ chui lên

Đúng là đại ác nhân

Con Ngọc Hoàng

Mà lại thua con dân

Con dân

Còn có nghĩa có nhân

Có trung có hiếu

Không quên

Tổ Tông Ông Bà

Thờ Cha kính Mẹ

Tôn vinh Cội Nguồn

Ba xạo

Giả dạng con Trời

Ấy là đại tội

Đi vào họa tai 

Trước là

Mách mách khùng điên

Nói bậy nói bạ

Chẳng ra hồn gì 

Lạm xưng

Con Ngọc Đế Ngọc Hoàng

Dẫn dắt con người

Con người

Chính là con Trời

Dắt dẫn lạc Nguồn

Đi vào sa đọa 

Đi vào trầm luân

Tránh sao cho khỏi

Luật Thiên trị trừng

Xét trong

Vũ trụ đất trời

Loài người khác với

Thú cầm sinh linh

Loài biết Tổ biết Tiên

Biết Nguồn biết Cội

Không như thú cầm

Thờ Cha kính Mẹ

Thuận hiếu nằm lòng

Chỉ loài cầm thú

Tánh tình vô minh

Mới không tôn kính

Ông Bà Tổ Tiên 

Gương trời đất

Phản chiếu rõ ràng

Tà Ma ác đạo

Tự xưng

Con Ngọc Đế Ngọc Hoàng

Xảo ngôn

Phô trương

Làm rễ Long Vương

Mà không hiểu rõ

Long Vương nơi nào

Xảo ngôn

Lắm chuyện pha trò

Thành ông dốc tổ

Nói lời tiếu lâm

Thời nay

Khoa học rất cao

Tàu ngầm

Chạy khắp chỗ sâu

Chỗ nào cũng đến

Có đâu Long Tề

Ở thời

Hồng Nguyên Hồng Bàng

Có nhiều bộ tộc

Duy truyền thủy lực

Thường sống dưới nước

Gọi là

Bộ Tộc Thủy Tề

Thật ra không có

Thủy Tề Long Vương

Thủy Tề Long Vương

Ở tận biển hương thủy

Xen kẻ bảy núi Thất Sơn

Nói xạo

Mình là con rễ Long Vương

Nhưng không hiểu

Long Vương nơi nào

Âm, Dương, mù tịt

Nghịch Thiên trí mù

Xưng Phật

Xưng Thánh lè người

Ấy là cái tội

Hại người hại dân

Chiếu theo

Thiên luật xử phân

Loạn hồn mất trí

Tối tăm u mù

Đầu thai

Trở lại thú cầm

Hết mong trở lại

Làm người đầu thai

Hãy mau

Sám hối ăn năng

Nếu không phải chịu

Luật Thiên trị trừng

Tiểu kiếp

Cũng sắp hết rồi

Đương nhiên lặp lại

Cái thời Hồng Hoang

Tiểu kiếp

Thứ Mười sang trang

Tỉnh đi 

Sám hối ăn năng

May ra siêu thoát

Siêu sanh về trời

Tay ba xạo

Lừa phỉnh dân tình

Phạm vào Thiên Ý

Hết còn bình yên 

Trở thành

Mách mách khùng điên

Thành ma Họ Hứa

Họ Thiên nỗi gì 

*     *     *

Tay ba xạo

Tối ngày

Dạo khúc tiếu lâm

Tự xưng danh

Thái tử Ngọc Hoàng

Lấy con Long Vương

Số người mê

Nghe xong

Vỗ tay táng thưởng

Thật là lạ lẫm

Con Ngọc Hoàng

Mà bỏ Tổ quên Tông

Đổi họ thay tên

Quên ơn Cha Mẹ

Mang nặng đẻ đau

Con Ngọc Hoàng

Là như thế sao

Không Tiên không Tổ

Từ lỗ nẻ chui lên

Đúng là đại ác nhân

Con Ngọc Hoàng

Mà lại thua con dân

Con dân

Còn có nghĩa có nhân

Có trung có hiếu

Không quên

Tổ Tông Ông Bà

Thờ Cha kính Mẹ

Tôn vinh Cội Nguồn

Ba xạo

Giả dạng con Trời

Ấy là đại tội

Đi vào họa tai 

Trước là

Mách mách khùng điên

Nói bậy nói bạ

Chẳng ra hồn gì 

Lạm xưng

Con Ngọc Đế Ngọc Hoàng

Dẫn dắt con người

Con người

Chính là con Trời

Dắt dẫn lạc Nguồn

Đi vào sa đọa 

Đi vào trầm luân

Tránh sao cho khỏi

Luật Thiên trị trừng

Xét trong

Vũ trụ đất trời

Loài người khác với

Thú cầm sinh linh

Loài biết Tổ biết Tiên

Biết Nguồn biết Cội

Không như thú cầm

Thờ Cha kính Mẹ

Thuận hiếu nằm lòng

Chỉ loài cầm thú

Tánh tình vô minh

Mới không tôn kính

Ông Bà Tổ Tiên 

Gương trời đất

Phản chiếu rõ ràng

Tà Ma ác đạo

Tự xưng

Con Ngọc Đế Ngọc Hoàng

Xảo ngôn

Phô trương

Làm rễ Long Vương

Mà không hiểu rõ

Long Vương nơi nào

Xảo ngôn

Lắm chuyện pha trò

Thành ông dốc tổ

Nói lời tiếu lâm

Thời nay

Khoa học rất cao

Tàu ngầm

Chạy khắp chỗ sâu

Chỗ nào cũng đến

Có đâu Long Tề

Ở thời

Hồng Nguyên Hồng Bàng

Có nhiều bộ tộc

Duy truyền thủy lực

Thường sống dưới nước

Gọi là

Bộ Tộc Thủy Tề

Thật ra không có

Thủy Tề Long Vương

Thủy Tề Long Vương

Ở tận biển hương thủy

Xen kẻ bảy núi Thất Sơn

Nói xạo

Mình là con rễ Long Vương

Nhưng không hiểu

Long Vương nơi nào

Âm, Dương, mù tịt

Nghịch Thiên trí mù

Xưng Phật

Xưng Thánh lè người

Ấy là cái tội

Hại người hại dân

Chiếu theo

Thiên luật xử phân

Loạn hồn mất trí

Tối tăm u mù

Đầu thai

Trở lại thú cầm

Hết mong trở lại

Làm người đầu thai

Hãy mau

Sám hối ăn năng

Nếu không phải chịu

Luật Thiên trị trừng

Tiểu kiếp

Cũng sắp hết rồi

Đương nhiên lặp lại

Cái thời Hồng Hoang

Tiểu kiếp

Thứ Mười sang trang

Tỉnh đi 

Sám hối ăn năng

May ra siêu thoát

Siêu sanh về trời

Tay ba xạo

Lừa phỉnh dân tình

Phạm vào Thiên Ý

Hết còn bình yên 

Trở thành

Mách mách khùng điên

Thành ma Họ Hứa

Họ Thiên nỗi gì 

Hãy mau

Sám hối ăn năng

Nếu không phải chịu

Luật Thiên trị trừng

Tiểu kiếp

Cũng sắp hết rồi

Đương nhiên lặp lại

Cái thời Hồng Hoang

Tiểu kiếp

Thứ Mười sang trang

Tỉnh đi 

Sám hối ăn năng

May ra siêu thoát

Siêu sanh về trời

Tay ba xạo

Lừa phỉnh dân tình

Phạm vào Thiên Ý

Hết còn bình yên 

Trở thành

Mách mách khùng điên

Thành ma Họ Hứa

Họ Thiên nỗi gì 

Tay ba xạo

Lừa phỉnh dân tình

Phạm vào Thiên Ý

Hết còn bình yên 

Trở thành

Mách mách khùng điên

Thành ma Họ Hứa

Họ Thiên nỗi gì 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

605
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THEO CHI
LŨ QUỶ TÀ MA

Cũng chỉ vì

Ngu si ngu dốt 

Hành động bất chính

Lương Tâm

Bỏ xó chẳng cần

Đi vào gian tà 

Ôi thật quá tồi

Cho kiếp làm người

Chuyên sống bịp lừa

Làm hại nhân sinh

Hại người

Chính là hại mình

Tiêu tan phước đức

Đi vào trầm luân

Vùi chôn hồn linh

Với tánh ngu si

Không kể đức nhân

Với tánh bất hiếu

Quên Tổ quên Tiên

Vô pháp vô thiên

Chống ai không chống

Chống phá bề trên

Cội Nguồn Cha Ông

Đã dốt còn ngu

Không cần lẽ phải

Làm điều bất nghĩa 

Phật, Thánh gì đây

Quỷ ma thời có 

Tội đầy như núi

Lòng tham vô đáy

Chỉ biết bản thân 

Hành động xảo gian

Phục vụ

Cho lòng tham 

Phá nước phá non

Làm cho mất Gốc

Tan đàn xẻ nghé

Loạn lạc chiến tranh

Tội ác có dư

Phật, Thánh gì đây

Loài ma loài quỷ

Nhập hồn nhập điển

Đủ kiểu xảo ngôn

Phỉnh dụ sao được

Con cháu Rồng Tiên

Mà còn bị đánh

Thất đảo bát điên

Khiếp hồn ma quỷ

Hãi kinh ma tà

Sống ở đời

Sao không nhớ lời

Ông Bà đã dạy

Tổ Tiên phải lạy

Cha Mẹ phải thờ

Mới nên con người

Chẳng nghe lời

Mà còn chống phá

Tâm tà bất chính

Phật Thánh gì đây

Mạo xưng

Mẫu nầy Mẹ kia

Chiêu trò

Lừa bịp người mê

Làm sao lừa được

Phật, Tiên, Thánh, Thần

Các Ngài

Thiên Sứ con Trời

Lâm phàm xuống thế

Mở đường độ nhân

Làm theo Thiên Ý 

Lời dạy Trời Cha

Nhìn rõ quỷ ma

Nhập hồn nhập điển

Giả nhân giả nghĩa

Cáo, Chồn lòi đuôi

Nói thương chúng dân

Không rõ

Thương kiểu gì

Thương kiểu

Mèo khóc chuột

Chuột ngu

Vô miệng mèo

Đúng là Ma nhập

Phỉnh lừa người mê

Bề trên con người

Chính là Cha Mẹ

Ông Bà Tổ Tiên

Bề trên nào

Ma nhập ma xưng

Ông kia Bà nọ

Mượn danh lừa người

Toàn ma nhập

Toàn ma lừa

Lừa ăn tới tận

Xương lừa chưa thôi

Tu hành chân chính

Có căn

Quy Tông nhận Tổ

Siêu sanh về trời

Theo chi

Lũ quỷ nhập hồn

Lìa Nguồn bỏ Cội

Đi vào trầm luân  

Hãy tránh xa

Lũ Tà Ma

Theo lời Trời dạy

Siêu sanh Linh Hồn

Trở lại cõi trời

An vui hạnh phúc

Vĩnh hằng an vui

Theo chi

Lũ quỷ tà ma

Để rồi khốn khổ

Đọa sa Linh Hồn

*     *     *

Bề trên nào

Ma nhập ma xưng

Ông kia Bà nọ

Mượn danh lừa người

Toàn ma nhập

Toàn ma lừa

Lừa ăn tới tận

Xương lừa chưa thôi

Tu hành chân chính

Có căn

Quy Tông nhận Tổ

Siêu sanh về trời

Theo chi

Lũ quỷ nhập hồn

Lìa Nguồn bỏ Cội

Đi vào trầm luân  

Hãy tránh xa

Lũ Tà Ma

Theo lời Trời dạy

Siêu sanh Linh Hồn

Trở lại cõi trời

An vui hạnh phúc

Vĩnh hằng an vui

Theo chi

Lũ quỷ tà ma

Để rồi khốn khổ

Đọa sa Linh Hồn

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

HẾT QUYỂN 5
MỜI XEM TIẾP QUYỂN 6

CAO ĐỨC THẮNG