QUỐC BẢO CHÂN KINH

----------O----------

 

 

 

LONG HOA

THI TẬP

CA - NHẠC

 

Quyển 7

 

 

 

 

 

 

THIÊN ẤN - THIÊN BÚT

 

GÒ HỘI - ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI, 2022

 

 

 

 

Cao Đức Thắng

-------------O-------------


 

QUYỂN 7

690 - TRÒ HỀ LẠI NỞ NỤ HỀ

691 - NỬA ĐỜI CÒN LẠI

692 - LẮNG NGHE

693 - XIN HIỂU CHO EM

694 - VẼ VỜI

695 - RỒNG THIÊN XUỐNG CHỐN AO TÙ NGƯỜI KHÔN SỐNG VỚI NGƯỜI NGU BỰC MÌNH

696 - RẠNG BẦU ANH EM

697 - TỈNH ĐI

698 - TÌNH QUÊ

699 - CỘI NGUỒN CỨ ĐI

700 - CHỜ ANH

701 - KHÔN HAY LÀ NGU

702 - THAN ÔI

703 - CON ĐÃ VỀ NGUỒN VỚI ANH EM

704 - ANH VIẾT CHO EM

705 - CHỜ ĐỢI ĐỢI CHỜ

706 - HỠI NHỮNG NGƯỜI CON

707 - SỐNG CUỘC ĐỜI CÓ GỐC

708 - NHỮNG AI

709 - HIỂU RA

710 - NGHĨ VỀ QUÊ HƯƠNG

711 - CUỘC ĐỜI THẦY TỔ

712 - ĐẠI ĐẠO BAO TRÙM

713 - CHUYỆN LẠ ĐỜI TÔI

714 - LỪA DỐI MÀ CHI

715 - KHÓ DUNG THỨ

716 - SAI LẦM HẠI THÂN

717 - ĐỜI VỮNG GỐC

718 - TỈNH MỘNG

719 - ĐƯỜNG CHA ÔNG

720 - NHỚ QUÊ THIÊN GIỚI

721 - ĐẠO ĐÃ VỀ

722 - LÚC ĐẠO VỪA LÊN

723 - HOA MAI TRẮNG

724 - BÈO SEN CÓ KHÁC

725 - QUÊ HƯƠNG CHUYỂN MÌNH

726 - CÒN CHI HẾT RỒI

727 - TRUYỀN TRAO THIÊN Ý

728 - ĐỔI ĐỜI

729 - CHUYỆN TA CHUYỆN NGƯỜI

730 - KHÍ PHÁCH

731 - NHỮNG PHÚC BÁO VỀ NGUỒN

732 - THẤY HAY CHƯA

733 - RỒNG TIÊN ƠI

734 - BẠN TÌNH ƠI

735 - CHỈ LÀ HẠT CÁT

736 - TA ĐI

737 - XIN HÃY NHỚ

738 - LẼ SỐNG TUYỆT VỜI

739 - TỈNH NGỘ

740 - NGHỊCH CẢNH THẦY TA

741 - MONG ANH TỈNH GIẤC

742 - ANH ĐƯA EM ĐI

743 - XIN NGƯỜI

744 - CƠ DUYÊN

745 - GIỜ NGHĨ LẠI

746 - NẺO VỀ LÀ ĐÂU

747 - CÂU HÒ CHIỀU NAY

748 - SAO ANH CÒN NGẠI

749 - CHUNG ĐƯỜNG TA ĐI

750 - KÍNH TẶNG

751 - MẶT TRỜI SẮP LẶN

752 - NHỮNG THỨ KHÔNG MUA ĐƯỢC

753 - MỌI BỀ AN KHANG

754 - XUÂN LẠI VỀ

755 - ĐỒNG BÀO ANH EM

756 - ĐỒNG LÒNG CÙNG ĐI

757 - CUỘC ĐỜI BÌNH AN

758 - NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN

759 - CŨNG NÊN LOẠI TRỪ

760 - CẢM ƠN CÚ SỐC HÔM NAY

761 - MAU LÊN

762 - BAO THAY ĐỔI

763 - MỖI KHI

764 - MỖI CHÚNG TA

765 - CỨ MÃI BƠ PHỜ

766 - NẶNG LÒNG QUÊ HƯƠNG

767 - THẰNG MÙ ĐI TRỘM

768 - TỎA SÁNG ĐỜI MÌNH

769 - LUẬT Ý TRỜI LẤY ĐÓ NHỚ ĐỪNG QUÊN

770 - TRẦN GIAN SỰ ĐỜI

771 - BỐN ANH TRÍ MÙ LUẬN ĐẠO TẢ VOI

772 - CHỮ TÀI LẠC CỘI CHỮ TAI MỘT VÒNG

773 - LẠC ĐƯỜNG ĐÚNG NẺO HAI NƠI

774 - VỮNG NHƯ TRỜI TRỒNG

775 - AI CŨNG LÀ NHỎ BÉ

776 - VI DIỆU THẬM THÂM

777 - ĐẠO QUANG MINH

778 - SO BÌ

779 - KIẾP NGƯỜI

780 - RỘN RÀNG MÙA XUÂN

781 - PHẢI CHĂNG

782 - CHIA SẺ NIỀM VUI

783 - NGUYỆN VỌNG

784 - KÍNH CHÀO

785 - NHỮNG LỜI GỬI LẠI MAI SAU

786 - BÍ QUYẾT BÌNH AN

787 - TIẾN LÊN

788 - CƠ TRỜI

789 - LẮM CUỘC ĐỔI THAY

790 - THỨC TỈNH ĐỂ MÀ ĐI

791 - THUYỀN NGUỒN LÀ THUYỀN CỘI

792 - CẢNH TÌNH TRẦN THẾ

793 - ĐỜI SẼ NỞ NGÀN HOA

794 - QUANH TA QUANH MÌNH

 

 

 

QUYỂN 7

690
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TRÒ HỀ, LẠI NỞ NỤ HỀ

Rồng Tiên

Làm chủ thời gian

Thế thời, thời thế

Rã tan theo mùa

Diệt sanh,

Sanh diệt xoay vần

Đâu như truyền thống

Con Rồng cháu Tiên

Muôn năm

Chẳng đổi chẳng thay

Trường tồn vĩnh cửu

Muôn năm muôn đời

Đâu như

Thời thế, thế thời

Mọc lên như cỏ

Lụi tàn chẳng lâu

Thế thời,

Thời thế khổ đau

Vui đó khổ đó

Đắng cay cuộc đời

Đâu như

Nguồn Cội vĩnh hằng

Trở về Nguồn Cội 

Không còn tử, sanh

Dù cho

Sống tạm trần gian

Vững Nguồn vững Cội

Sống ngang đất trời

Vì Ta

Làm chủ Linh Hồn

Đi vào bất tử

Vĩnh hằng trường sanh

Và Ta

Làm chủ thời gian

Xem tuồng Tạo Hóa

Chuyển xoay thế thời

Biết bao

Thế cuộc rồi đời

Cần chi tốn sức

Chỉ ngồi để xem

Tuồng hề

Luôn mãi lập lên

Biến thành mây khói

Thế gian nụ hề

*     *     *

Rồng Tiên

Làm chủ thời gian

Thế thời, thời thế

Rã tan theo mùa

Diệt sanh,

Sanh diệt xoay vần

Đâu như truyền thống

Con Rồng cháu Tiên

Muôn năm

Chẳng đổi chẳng thay

Trường tồn vĩnh cửu

Muôn năm muôn đời

Đâu như

Thời thế, thế thời

Mọc lên như cỏ

Lụi tàn chẳng lâu

Thế thời,

Thời thế khổ đau

Vui đó khổ đó

Đắng cay cuộc đời

Đâu như

Nguồn Cội vĩnh hằng

Trở về Nguồn Cội 

Không còn tử, sanh

Dù cho

Sống tạm trần gian

Vững Nguồn vững Cội

Sống ngang đất trời

Vì Ta

Làm chủ Linh Hồn

Đi vào bất tử

Vĩnh hằng trường sanh

Và Ta

Làm chủ thời gian

Xem tuồng Tạo Hóa

Chuyển xoay thế thời

Biết bao

Thế cuộc rồi đời

Cần chi tốn sức

Chỉ ngồi để xem

Tuồng hề

Luôn mãi lập lên

Biến thành mây khói

Thế gian nụ hề

*     *     *

Đâu như

Thời thế, thế thời

Mọc lên như cỏ

Lụi tàn chẳng lâu

Thế thời,

Thời thế khổ đau

Vui đó khổ đó

Đắng cay cuộc đời

Đâu như

Nguồn Cội vĩnh hằng

Trở về Nguồn Cội 

Không còn tử, sanh

Dù cho

Sống tạm trần gian

Vững Nguồn vững Cội

Sống ngang đất trời

Vì Ta

Làm chủ Linh Hồn

Đi vào bất tử

Vĩnh hằng trường sanh

Và Ta

Làm chủ thời gian

Xem tuồng Tạo Hóa

Chuyển xoay thế thời

Biết bao

Thế cuộc rồi đời

Cần chi tốn sức

Chỉ ngồi để xem

Tuồng hề

Luôn mãi lập lên

Biến thành mây khói

Thế gian nụ hề

*     *     *

Và Ta

Làm chủ thời gian

Xem tuồng Tạo Hóa

Chuyển xoay thế thời

Biết bao

Thế cuộc rồi đời

Cần chi tốn sức

Chỉ ngồi để xem

Tuồng hề

Luôn mãi lập lên

Biến thành mây khói

Thế gian nụ hề

Hế hê, hê hế, hê hề

Khói mây rồi cũng

Trở về khói mây

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

691
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NỬA ĐỜI CÒN LẠI

Nửa đời

Vì chuyện thế gian

Nửa đời còn lại

Chọn vàng mang theo

Ý Thiên

Châu báu, báu châu

Sang giàu vĩnh viễn

Biết bao đẹp lành

Nửa đời

Lận đận cuộc đời

Bôn ba cuộc sống

Kiếm tiền nuôi thân

Nửa đời còn lại

Tìm về Chân Tâm

Về Nguồn

Giải thoát sang sông

Quê Tiên trở lại

Trường sanh vĩnh hằng

Nửa đời

Sức lực kiệt mòn

Lo toan đủ thứ

Gầy mòn Tâm Linh

Quê Tiên

Rời khỏi đã lâu

Mãn trần trả lại

Xác Thân về Trời

Nửa đời

Cũng đã thấm đời

Cõi trần mộng ảo

Đến rồi lại đi

Giàu, nghèo

Rốt lại khác chi

Nấm mồ nghĩa địa

Chấp chi giàu, nghèo 

Món ăn

Nuôi dưỡng Linh Hồn

Chính là Văn Hóa

Cội Nguồn Ý Thiên

Nửa đời

Còn lại cân phân

Tuy lo cuộc sống

Không quên phần Hồn

Con đường

Trời đã mở rồi

Cội Nguồn Đại Đạo

Cận kề chẳng xa

Lìa trần

Trở lại Quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên thiên đàng 

*     *     *

Nửa đời

Vì chuyện thế gian

Nửa đời còn lại

Chọn vàng mang theo

Ý Thiên

Châu báu, báu châu

Sang giàu vĩnh viễn

Biết bao đẹp lành

Nửa đời

Lận đận cuộc đời

Bôn ba cuộc sống

Kiếm tiền nuôi thân

Nửa đời còn lại

Tìm về Chân Tâm

Về Nguồn

Giải thoát sang sông

Quê Tiên trở lại

Trường sanh vĩnh hằng

Nửa đời

Sức lực kiệt mòn

Lo toan đủ thứ

Gầy mòn Tâm Linh

Quê Tiên

Rời khỏi đã lâu

Mãn trần trả lại

Xác Thân về Trời

Nửa đời

Cũng đã thấm đời

Cõi trần mộng ảo

Đến rồi lại đi

Giàu, nghèo

Rốt lại khác chi

Nấm mồ nghĩa địa

Chấp chi giàu, nghèo 

Món ăn

Nuôi dưỡng Linh Hồn

Chính là Văn Hóa

Cội Nguồn Ý Thiên

Nửa đời

Còn lại cân phân

Tuy lo cuộc sống

Không quên phần Hồn

Con đường

Trời đã mở rồi

Cội Nguồn Đại Đạo

Cận kề chẳng xa

Lìa trần

Trở lại Quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên thiên đàng 

*     *     *

Nửa đời

Lận đận cuộc đời

Bôn ba cuộc sống

Kiếm tiền nuôi thân

Nửa đời còn lại

Tìm về Chân Tâm

Về Nguồn

Giải thoát sang sông

Quê Tiên trở lại

Trường sanh vĩnh hằng

Nửa đời

Sức lực kiệt mòn

Lo toan đủ thứ

Gầy mòn Tâm Linh

Quê Tiên

Rời khỏi đã lâu

Mãn trần trả lại

Xác Thân về Trời

Nửa đời

Cũng đã thấm đời

Cõi trần mộng ảo

Đến rồi lại đi

Giàu, nghèo

Rốt lại khác chi

Nấm mồ nghĩa địa

Chấp chi giàu, nghèo 

Món ăn

Nuôi dưỡng Linh Hồn

Chính là Văn Hóa

Cội Nguồn Ý Thiên

Nửa đời

Còn lại cân phân

Tuy lo cuộc sống

Không quên phần Hồn

Con đường

Trời đã mở rồi

Cội Nguồn Đại Đạo

Cận kề chẳng xa

Lìa trần

Trở lại Quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên thiên đàng 

*     *     *

Nửa đời

Còn lại cân phân

Tuy lo cuộc sống

Không quên phần Hồn

Con đường

Trời đã mở rồi

Cội Nguồn Đại Đạo

Cận kề chẳng xa

Lìa trần

Trở lại Quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên thiên đàng 

*     *     *

Lìa trần

Trở lại Quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên thiên đàng 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

692
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LẮNG NGHE

Lắng nghe

Non nước chuyển mình

Bừng lên khí thế

Đẹp lành quê hương

Trống đồng

Trỗi dậy ngân vang

Nước non, non nước 

Thay da đổi đời

Mùa xuân

Sắc áo son vàng 

Gấm hoa lộng lẫy

An lành niềm vui

Giờ đây

Non nước quê hương

Âu ca hạnh phúc

Biết bao đẹp lành

Không còn giá buốt

Sang giàu ấm no 

Việt Nam ơi

Những bước chân

Rộn trên hè phố

Những bước chân

Rộn trên non ngàn

Rộn trên bãi biển

Xóm làng thôn quê 

Hoàng hôn

In dấu chân mây

Khói lam in dấu

Cò bay từng đàn

Thôn quê

Giờ đã chuyển mình

Lớn lên xinh đẹp

Khác gì thị đô

Lắng nghe

Tiếng hát lời ru

Nghe trong dòng máu

Rồng Tiên, Tiên Rồng

Dòng máu

Xuyên suốt chiều dài

Lẫy lừng bao lớp

Sáng ngời anh linh

Bao người đi

Trong ánh hào quang

Hào quang truyền thống

Dựng non thuở nào

Bây giờ

Dưới ánh mặt trời

Cội Nguồn Văn Hóa

Soi đường Ta đi

Lắng nghe

Xuân đến đông đi

Nghe trong cuộc sống

Trào dâng, dâng trào

Trăm triệu dân

Cội Đồng Bào

Trở về Nguồn Cội

Đâm chồi nở hoa

*     *     *

Lắng nghe

Non nước chuyển mình

Bừng lên khí thế

Đẹp lành quê hương

Trống đồng

Trỗi dậy ngân vang

Nước non, non nước 

Thay da đổi đời

Mùa xuân

Sắc áo son vàng 

Gấm hoa lộng lẫy

An lành niềm vui

Giờ đây

Non nước quê hương

Âu ca hạnh phúc

Biết bao đẹp lành

Không còn giá buốt

Sang giàu ấm no 

Việt Nam ơi

Những bước chân

Rộn trên hè phố

Những bước chân

Rộn trên non ngàn

Rộn trên bãi biển

Xóm làng thôn quê 

Hoàng hôn

In dấu chân mây

Khói lam in dấu

Cò bay từng đàn

Thôn quê

Giờ đã chuyển mình

Lớn lên xinh đẹp

Khác gì thị đô

Lắng nghe

Tiếng hát lời ru

Nghe trong dòng máu

Rồng Tiên, Tiên Rồng

Dòng máu

Xuyên suốt chiều dài

Lẫy lừng bao lớp

Sáng ngời anh linh

Bao người đi

Trong ánh hào quang

Hào quang truyền thống

Dựng non thuở nào

Bây giờ

Dưới ánh mặt trời

Cội Nguồn Văn Hóa

Soi đường Ta đi

Lắng nghe

Xuân đến đông đi

Nghe trong cuộc sống

Trào dâng, dâng trào

Trăm triệu dân

Cội Đồng Bào

Trở về Nguồn Cội

Đâm chồi nở hoa

*     *     *

Giờ đây

Non nước quê hương

Âu ca hạnh phúc

Biết bao đẹp lành

Không còn giá buốt

Sang giàu ấm no 

Việt Nam ơi

Những bước chân

Rộn trên hè phố

Những bước chân

Rộn trên non ngàn

Rộn trên bãi biển

Xóm làng thôn quê 

Hoàng hôn

In dấu chân mây

Khói lam in dấu

Cò bay từng đàn

Thôn quê

Giờ đã chuyển mình

Lớn lên xinh đẹp

Khác gì thị đô

Lắng nghe

Tiếng hát lời ru

Nghe trong dòng máu

Rồng Tiên, Tiên Rồng

Dòng máu

Xuyên suốt chiều dài

Lẫy lừng bao lớp

Sáng ngời anh linh

Bao người đi

Trong ánh hào quang

Hào quang truyền thống

Dựng non thuở nào

Bây giờ

Dưới ánh mặt trời

Cội Nguồn Văn Hóa

Soi đường Ta đi

Lắng nghe

Xuân đến đông đi

Nghe trong cuộc sống

Trào dâng, dâng trào

Trăm triệu dân

Cội Đồng Bào

Trở về Nguồn Cội

Đâm chồi nở hoa

*     *     *

Lắng nghe

Xuân đến đông đi

Nghe trong cuộc sống

Trào dâng, dâng trào

Trăm triệu dân

Cội Đồng Bào

Trở về Nguồn Cội

Đâm chồi nở hoa

*     *     *

Trăm triệu dân

Cội Đồng Bào

Trở về Nguồn Cội

Đâm chồi nở hoa

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

693
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XIN HIỂU CHO EM

Xin hiểu cho em

Trong thời loạn nầy

Phần đông lạc Cội

Khổ đầy theo chân

Vì đời khổ đau

Nên em đã vội

Quay chân về Nguồn

Tìm nơi nương tựa

Cho đời bình an

Xin hiểu cho em

Không thể theo anh

Bồng bềnh trôi nổi

Họa tai dẫy đầy

Em trở về Nguồn

Chờ anh trở lại

Bến bờ gặp nhau

Đời là bể khổ

Khổ nào không đau

Đời là bể dâu

Không nơi nương đậu

Biết đâu bến bờ

Anh đâu biết rằng

Cây mà mất Gốc

Không khô cũng héo

Tình yêu theo đó

Cũng đảo cũng điên

Không tan cũng hoại

Có chi lâu bền

Muốn mãi sum vầy

Cùng hội cùng thuyền

Đi trên truyền thống

Cội Nguồn cùng đi

Thức tỉnh đi anh

Mất Nguồn lạc Cội

Khó khăn trăm bề

Về đi

Về Cội về Nguồn

Ấm êm cuộc sống

Đẹp lành đôi Ta

Tình yêu mãi đẹp

Tình yêu

Kết trái đơm hoa

Chung đường Truyền Thống

Cùng nhau về trời

Mối tình

Mãi đẹp muôn đời

Không tàn không úa

Vĩnh hằng tình yêu

*     *     *

Xin hiểu cho em

Trong thời loạn nầy

Phần đông lạc Cội

Khổ đầy theo chân

Vì đời khổ đau

Nên em đã vội

Quay chân về Nguồn

Tìm nơi nương tựa

Cho đời bình an

Xin hiểu cho em

Không thể theo anh

Bồng bềnh trôi nổi

Họa tai dẫy đầy

Em trở về Nguồn

Chờ anh trở lại

Bến bờ gặp nhau

Đời là bể khổ

Khổ nào không đau

Đời là bể dâu

Không nơi nương đậu

Biết đâu bến bờ

Anh đâu biết rằng

Cây mà mất Gốc

Không khô cũng héo

Tình yêu theo đó

Cũng đảo cũng điên

Không tan cũng hoại

Có chi lâu bền

Muốn mãi sum vầy

Cùng hội cùng thuyền

Đi trên truyền thống

Cội Nguồn cùng đi

Thức tỉnh đi anh

Mất Nguồn lạc Cội

Khó khăn trăm bề

Về đi

Về Cội về Nguồn

Ấm êm cuộc sống

Đẹp lành đôi Ta

Tình yêu mãi đẹp

Tình yêu

Kết trái đơm hoa

Chung đường Truyền Thống

Cùng nhau về trời

Mối tình

Mãi đẹp muôn đời

Không tàn không úa

Vĩnh hằng tình yêu

*     *     *

Đời là bể khổ

Khổ nào không đau

Đời là bể dâu

Không nơi nương đậu

Biết đâu bến bờ

Anh đâu biết rằng

Cây mà mất Gốc

Không khô cũng héo

Tình yêu theo đó

Cũng đảo cũng điên

Không tan cũng hoại

Có chi lâu bền

Muốn mãi sum vầy

Cùng hội cùng thuyền

Đi trên truyền thống

Cội Nguồn cùng đi

Thức tỉnh đi anh

Mất Nguồn lạc Cội

Khó khăn trăm bề

Về đi

Về Cội về Nguồn

Ấm êm cuộc sống

Đẹp lành đôi Ta

Tình yêu mãi đẹp

Tình yêu

Kết trái đơm hoa

Chung đường Truyền Thống

Cùng nhau về trời

Mối tình

Mãi đẹp muôn đời

Không tàn không úa

Vĩnh hằng tình yêu

*     *     *

Thức tỉnh đi anh

Mất Nguồn lạc Cội

Khó khăn trăm bề

Về đi

Về Cội về Nguồn

Ấm êm cuộc sống

Đẹp lành đôi Ta

Tình yêu mãi đẹp

Tình yêu

Kết trái đơm hoa

Chung đường Truyền Thống

Cùng nhau về trời

Mối tình

Mãi đẹp muôn đời

Không tàn không úa

Vĩnh hằng tình yêu

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

694
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VẼ VỜI

Vẽ gì không vẽ

Lại vẽ vời

Vẽ đường dẫn dắt

Cảnh đầu rơi

Vẽ ông hàng xóm

Cao chót vót

Theo rồi nhận lấy

Cảnh tả tơi

Cái vẽ, vẽ vời

Thêm mắm muối

Dẫn đường chinh chiến

Cáo, sói xơi

Tô màu cho đậm

Theo nét vẽ

Làm cạn mạch Nguồn

Cá hết bơi 

Đồng khô hồ cạn 

Thê với thảm

Thấy mà kinh hoảng

Khổ đến nơi

Một lũ bán buôn

Lừa với phỉnh

Nghe theo trốc Gốc

Ngọn cành phơi

Vẽ vời cái vẽ

Đường âm Phủ

Đi theo sa đọa

Khổ ôi ôi

Giác ngộ đi thôi

Toàn bánh vẽ

Ăn nào có được

Đói xanh da

Đời là thế đấy

Mê không tỉnh

Kiếp nạn trùm lên

Khổ hà sa

Vẽ bán vẽ cho

Toàn cái lợi

Lợi thời có lợi

Nhưng răng không còn

Vẽ vời cái vẽ

Luôn vì đời

Đời đâu không thấy

Túi thời đầy lên

*     *     *

Vẽ gì không vẽ

Lại vẽ vời

Vẽ đường dẫn dắt

Cảnh đầu rơi

Vẽ ông hàng xóm

Cao chót vót

Theo rồi nhận lấy

Cảnh tả tơi

Cái vẽ, vẽ vời

Thêm mắm muối

Dẫn đường chinh chiến

Cáo, sói xơi

Tô màu cho đậm

Theo nét vẽ

Làm cạn mạch Nguồn

Cá hết bơi 

Đồng khô hồ cạn 

Thê với thảm

Thấy mà kinh hoảng

Khổ đến nơi

Một lũ bán buôn

Lừa với phỉnh

Nghe theo trốc Gốc

Ngọn cành phơi

Vẽ vời cái vẽ

Đường âm Phủ

Đi theo sa đọa

Khổ ôi ôi

Giác ngộ đi thôi

Toàn bánh vẽ

Ăn nào có được

Đói xanh da

Đời là thế đấy

Mê không tỉnh

Kiếp nạn trùm lên

Khổ hà sa

Vẽ bán vẽ cho

Toàn cái lợi

Lợi thời có lợi

Nhưng răng không còn

Vẽ vời cái vẽ

Luôn vì đời

Đời đâu không thấy

Túi thời đầy lên

*     *     *

Cái vẽ, vẽ vời

Thêm mắm muối

Dẫn đường chinh chiến

Cáo, sói xơi

Tô màu cho đậm

Theo nét vẽ

Làm cạn mạch Nguồn

Cá hết bơi 

Đồng khô hồ cạn 

Thê với thảm

Thấy mà kinh hoảng

Khổ đến nơi

Một lũ bán buôn

Lừa với phỉnh

Nghe theo trốc Gốc

Ngọn cành phơi

Vẽ vời cái vẽ

Đường âm Phủ

Đi theo sa đọa

Khổ ôi ôi

Giác ngộ đi thôi

Toàn bánh vẽ

Ăn nào có được

Đói xanh da

Đời là thế đấy

Mê không tỉnh

Kiếp nạn trùm lên

Khổ hà sa

Vẽ bán vẽ cho

Toàn cái lợi

Lợi thời có lợi

Nhưng răng không còn

Vẽ vời cái vẽ

Luôn vì đời

Đời đâu không thấy

Túi thời đầy lên

*     *     *

Vẽ vời cái vẽ

Đường âm Phủ

Đi theo sa đọa

Khổ ôi ôi

Giác ngộ đi thôi

Toàn bánh vẽ

Ăn nào có được

Đói xanh da

Đời là thế đấy

Mê không tỉnh

Kiếp nạn trùm lên

Khổ hà sa

Vẽ bán vẽ cho

Toàn cái lợi

Lợi thời có lợi

Nhưng răng không còn

Vẽ vời cái vẽ

Luôn vì đời

Đời đâu không thấy

Túi thời đầy lên

*     *     *

Vẽ bán vẽ cho

Toàn cái lợi

Lợi thời có lợi

Nhưng răng không còn

Vẽ vời cái vẽ

Luôn vì đời

Đời đâu không thấy

Túi thời đầy lên

*     *     *

Vẽ vời cái vẽ

Luôn vì đời

Đời đâu không thấy

Túi thời đầy lên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

695
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
RỒNG THIÊN
XUỐNG CHỐN AO TÙ
NGƯỜI KHÔN SỐNG VỚI
NGƯỜI NGU BỰC MÌNH

Hữu duyên

Mới gặp Cội Nguồn

Thế mà anh lại

Xem thường bỏ đi

Từ vô

Lượng kiếp đến nay

Bây giờ mới gặp

Phải đâu dễ dàng

Gặp kinh

Em rất là mừng

Mừng rơi nước mắt

Không gì mừng hơn

Nhưng anh

Luôn mãi cản ngăn

Làm em đau khổ

Biết bao tủi buồn

Rồng thiên

Xuống chốn ao tù

Người khôn sống với

Người ngu bực mình

Ở đời

Cần có bạc tiền

Nhưng không vì thế

Linh Hồn bỏ qua

Đến khi

Hồn biến quỷ ma

Ôi thôi khốn khổ

Hà sa chẳng cùng

Luân hồi

Bao cảnh đọa đày

Súc sanh, ngạ quỷ

Rơi vào Âm Ti

Giờ đây

Mới biết ăn năn

Thời là đã muộn

Ác gieo sâu dày

Sống thời

Làm lụng phải làm

Nhưng không mất Gốc

Đường về cõi trên

Như anh

Hỏng hết còn đâu

Hồn sa địa phủ

Tối tăm mịt mù

Nhìn anh

Quặn thắt trong lòng

Tự mình sa đọa

Hết mòng siêu sanh

Tháng năm

Vùn vụt trôi qua

Đời người thoáng chốc

Đã qua hết đời

Tuy rằng

Thành vợ thành chồng

Kẻ mê người giác

Hai đường khác nhau

Đường về

Thiên giới em đi

Còn anh tìm xuống

Âm Ti nghìn trùng

Nên anh

Ngăn cản con đường

Trở về Nguồn Cội

Đi vào siêu sanh

Hữu duyên

Xa mấy cũng gần

Hết duyên đối mặt

Nhưng lòng cách xa

*     *     *

Hữu duyên

Mới gặp Cội Nguồn

Thế mà anh lại

Xem thường bỏ đi

Từ vô

Lượng kiếp đến nay

Bây giờ mới gặp

Phải đâu dễ dàng

Gặp kinh

Em rất là mừng

Mừng rơi nước mắt

Không gì mừng hơn

Nhưng anh

Luôn mãi cản ngăn

Làm em đau khổ

Biết bao tủi buồn

Rồng thiên

Xuống chốn ao tù

Người khôn sống với

Người ngu bực mình

Ở đời

Cần có bạc tiền

Nhưng không vì thế

Linh Hồn bỏ qua

Đến khi

Hồn biến quỷ ma

Ôi thôi khốn khổ

Hà sa chẳng cùng

Luân hồi

Bao cảnh đọa đày

Súc sanh, ngạ quỷ

Rơi vào Âm Ti

Giờ đây

Mới biết ăn năn

Thời là đã muộn

Ác gieo sâu dày

Sống thời

Làm lụng phải làm

Nhưng không mất Gốc

Đường về cõi trên

Như anh

Hỏng hết còn đâu

Hồn sa địa phủ

Tối tăm mịt mù

Nhìn anh

Quặn thắt trong lòng

Tự mình sa đọa

Hết mòng siêu sanh

Tháng năm

Vùn vụt trôi qua

Đời người thoáng chốc

Đã qua hết đời

Tuy rằng

Thành vợ thành chồng

Kẻ mê người giác

Hai đường khác nhau

Đường về

Thiên giới em đi

Còn anh tìm xuống

Âm Ti nghìn trùng

Nên anh

Ngăn cản con đường

Trở về Nguồn Cội

Đi vào siêu sanh

Hữu duyên

Xa mấy cũng gần

Hết duyên đối mặt

Nhưng lòng cách xa

*     *     *

Rồng thiên

Xuống chốn ao tù

Người khôn sống với

Người ngu bực mình

Ở đời

Cần có bạc tiền

Nhưng không vì thế

Linh Hồn bỏ qua

Đến khi

Hồn biến quỷ ma

Ôi thôi khốn khổ

Hà sa chẳng cùng

Luân hồi

Bao cảnh đọa đày

Súc sanh, ngạ quỷ

Rơi vào Âm Ti

Giờ đây

Mới biết ăn năn

Thời là đã muộn

Ác gieo sâu dày

Sống thời

Làm lụng phải làm

Nhưng không mất Gốc

Đường về cõi trên

Như anh

Hỏng hết còn đâu

Hồn sa địa phủ

Tối tăm mịt mù

Nhìn anh

Quặn thắt trong lòng

Tự mình sa đọa

Hết mòng siêu sanh

Tháng năm

Vùn vụt trôi qua

Đời người thoáng chốc

Đã qua hết đời

Tuy rằng

Thành vợ thành chồng

Kẻ mê người giác

Hai đường khác nhau

Đường về

Thiên giới em đi

Còn anh tìm xuống

Âm Ti nghìn trùng

Nên anh

Ngăn cản con đường

Trở về Nguồn Cội

Đi vào siêu sanh

Hữu duyên

Xa mấy cũng gần

Hết duyên đối mặt

Nhưng lòng cách xa

*     *     *

Đường về

Thiên giới em đi

Còn anh tìm xuống

Âm Ti nghìn trùng

Nên anh

Ngăn cản con đường

Trở về Nguồn Cội

Đi vào siêu sanh

Hữu duyên

Xa mấy cũng gần

Hết duyên đối mặt

Nhưng lòng cách xa

*     *     *

Hữu duyên

Xa mấy cũng gần

Hết duyên đối mặt

Nhưng lòng cách xa

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

696
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
RẠNG BẦU ANH EM

Việt Nam Rồng Tiên

Việt Nam Thiêng Liêng

Tỏa ánh vinh quang

An vui hạnh phúc

Giàu sang thanh bình

Có đàn chim én

Dệt mộng xuân về

Dệt bao mơ ước

Thiên đàng Việt Nam

Bao ánh hào quang

Bừng lên Quốc Giáo

Nước non phơi phới

Đẹp nhất thế gian

Niềm vui âu ca

Rực thắm muôn hoa

Núi, sông, không ngủ

Sơn Hà vẽ tranh

Biết bao quyến rũ

Đẹp lành quê hương

Rền vang khí thế

Chấn động năm châu

Rồng Tiên hiển hách

Rạng bầu anh linh

Con đường tươi sáng

Quốc Đạo thênh thang

An vui hạnh phúc

Bức tranh đại đồng 

Việt Nam

Vũ khúc mây trời

Địa Long vũ trụ 

Cửa trời Việt Nam

Rồng Tiên

Vang dậy năm châu 

Bừng lên vẻ đẹp 

Rạng bầu anh em

*     *     *

Việt Nam Rồng Tiên

Việt Nam Thiêng Liêng

Tỏa ánh vinh quang

An vui hạnh phúc

Giàu sang thanh bình

Có đàn chim én

Dệt mộng xuân về

Dệt bao mơ ước

Thiên đàng Việt Nam

Bao ánh hào quang

Bừng lên Quốc Giáo

Nước non phơi phới

Đẹp nhất thế gian

Niềm vui âu ca

Rực thắm muôn hoa

Núi, sông, không ngủ

Sơn Hà vẽ tranh

Biết bao quyến rũ

Đẹp lành quê hương

Rền vang khí thế

Chấn động năm châu

Rồng Tiên hiển hách

Rạng bầu anh linh

Con đường tươi sáng

Quốc Đạo thênh thang

An vui hạnh phúc

Bức tranh đại đồng 

Việt Nam

Vũ khúc mây trời

Địa Long vũ trụ 

Cửa trời Việt Nam

Rồng Tiên

Vang dậy năm châu 

Bừng lên vẻ đẹp 

Rạng bầu anh em

*     *     *

Núi, sông, không ngủ

Sơn Hà vẽ tranh

Biết bao quyến rũ

Đẹp lành quê hương

Rền vang khí thế

Chấn động năm châu

Rồng Tiên hiển hách

Rạng bầu anh linh

Con đường tươi sáng

Quốc Đạo thênh thang

An vui hạnh phúc

Bức tranh đại đồng 

Việt Nam

Vũ khúc mây trời

Địa Long vũ trụ 

Cửa trời Việt Nam

Rồng Tiên

Vang dậy năm châu 

Bừng lên vẻ đẹp 

Rạng bầu anh em

*     *     *

Việt Nam

Vũ khúc mây trời

Địa Long vũ trụ 

Cửa trời Việt Nam

Rồng Tiên

Vang dậy năm châu 

Bừng lên vẻ đẹp 

Rạng bầu anh em

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

697
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỈNH ĐI

Rồng Tiên

Trỗi dậy khắp nơi

Cội Nguồn tỏa sáng

Rạng ngời chân mây

Thế mà

Lắm kẻ u minh

Trí mù chẳng thấy

Ông Cha trở về

Thiên Ý

Cũng đã xuống trần

Đi vào tận độ

Linh Hồn, Hồn Linh

Trở về

Thiên giới quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên thiên đàng

Tiếc cho

Bao kẻ lạc Nguồn

Nên không thấy rõ

Mặt trời sáng soi

Mãi thời

Tăm tối, tối tăm

U mù cuộc sống

Trầm luân đọa đày

Bẽ bàng

Một kiếp làm người

Tái tê, tê tái

Vạn đời khổ đau

Họa tai

Bao phủ Hồn Linh

Sa vào địa ngục

Súc sanh luân hồi

Hồng trần

Một kiếp lầm đường

Ức muôn vạn kiếp

Dập vùi nạn tai

Hồng trần

Lạc Cội chông gai

Đi vào sa đọa

Hết mong về trời

Tỉnh đi

Bao kẻ lạc đường

Tỉnh đi trở lại

Cội Nguồn thoát siêu

Trở về

Thiên giới quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên thiên đàng

*     *     *

Rồng Tiên

Trỗi dậy khắp nơi

Cội Nguồn tỏa sáng

Rạng ngời chân mây

Thế mà

Lắm kẻ u minh

Trí mù chẳng thấy

Ông Cha trở về

Thiên Ý

Cũng đã xuống trần

Đi vào tận độ

Linh Hồn, Hồn Linh

Trở về

Thiên giới quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên thiên đàng

Tiếc cho

Bao kẻ lạc Nguồn

Nên không thấy rõ

Mặt trời sáng soi

Mãi thời

Tăm tối, tối tăm

U mù cuộc sống

Trầm luân đọa đày

Bẽ bàng

Một kiếp làm người

Tái tê, tê tái

Vạn đời khổ đau

Họa tai

Bao phủ Hồn Linh

Sa vào địa ngục

Súc sanh luân hồi

Hồng trần

Một kiếp lầm đường

Ức muôn vạn kiếp

Dập vùi nạn tai

Hồng trần

Lạc Cội chông gai

Đi vào sa đọa

Hết mong về trời

Tỉnh đi

Bao kẻ lạc đường

Tỉnh đi trở lại

Cội Nguồn thoát siêu

Trở về

Thiên giới quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên thiên đàng

*     *     *

Tiếc cho

Bao kẻ lạc Nguồn

Nên không thấy rõ

Mặt trời sáng soi

Mãi thời

Tăm tối, tối tăm

U mù cuộc sống

Trầm luân đọa đày

Bẽ bàng

Một kiếp làm người

Tái tê, tê tái

Vạn đời khổ đau

Họa tai

Bao phủ Hồn Linh

Sa vào địa ngục

Súc sanh luân hồi

Hồng trần

Một kiếp lầm đường

Ức muôn vạn kiếp

Dập vùi nạn tai

Hồng trần

Lạc Cội chông gai

Đi vào sa đọa

Hết mong về trời

Tỉnh đi

Bao kẻ lạc đường

Tỉnh đi trở lại

Cội Nguồn thoát siêu

Trở về

Thiên giới quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên thiên đàng

*     *     *

Hồng trần

Lạc Cội chông gai

Đi vào sa đọa

Hết mong về trời

Tỉnh đi

Bao kẻ lạc đường

Tỉnh đi trở lại

Cội Nguồn thoát siêu

Trở về

Thiên giới quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên thiên đàng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

698
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÌNH QUÊ

Chiều hồng

Sông, suối, con đê

Quê hương đất Việt

Xuân về nước non

Đồng xanh

Cò trắng bay ngang

Mắt đen thôn nữ

Ốm vàng nắng bay

Cỏ may

Lất phất bờ sông

Thu buồn lá rụng

Vàng hoe đầy đường

Nghiêng nghiêng

Nón lá ven làng

Sáo diều cao vút

Bạc ngàn đèo mây

Nước non

Non nước hoa lay

Tuyết, sương, nắng, gió

Đắp xây cảnh trần

Du dương

Tiếng hát cung đàn

Cầu kiều nối bến

Cho người gặp nhau

Mùa nào

Cũng có trăng sao

Tháng nào cũng có

Thuyền vào thuyền ra

Bao điều

Khát vọng xưa nay

Thái bình an lạc

Ấm no sang giàu

Non xanh

Nước biếc một màu

Tóc mây cuồn cuộn

Đẹp lành tóc mây

Rồng Tiên

Sải cánh đồng bay

Về Nguồn về Cội

Đắp xây son vàng

Chiều hồng

Một lối đi về

Đi trên cuộc sống

Đậm đà tình quê

*     *     *

Chiều hồng

Sông, suối, con đê

Quê hương đất Việt

Xuân về nước non

Đồng xanh

Cò trắng bay ngang

Mắt đen thôn nữ

Ốm vàng nắng bay

Cỏ may

Lất phất bờ sông

Thu buồn lá rụng

Vàng hoe đầy đường

Nghiêng nghiêng

Nón lá ven làng

Sáo diều cao vút

Bạc ngàn đèo mây

Nước non

Non nước hoa lay

Tuyết, sương, nắng, gió

Đắp xây cảnh trần

Du dương

Tiếng hát cung đàn

Cầu kiều nối bến

Cho người gặp nhau

Mùa nào

Cũng có trăng sao

Tháng nào cũng có

Thuyền vào thuyền ra

Bao điều

Khát vọng xưa nay

Thái bình an lạc

Ấm no sang giàu

Non xanh

Nước biếc một màu

Tóc mây cuồn cuộn

Đẹp lành tóc mây

Rồng Tiên

Sải cánh đồng bay

Về Nguồn về Cội

Đắp xây son vàng

Chiều hồng

Một lối đi về

Đi trên cuộc sống

Đậm đà tình quê

*     *     *

Nước non

Non nước hoa lay

Tuyết, sương, nắng, gió

Đắp xây cảnh trần

Du dương

Tiếng hát cung đàn

Cầu kiều nối bến

Cho người gặp nhau

Mùa nào

Cũng có trăng sao

Tháng nào cũng có

Thuyền vào thuyền ra

Bao điều

Khát vọng xưa nay

Thái bình an lạc

Ấm no sang giàu

Non xanh

Nước biếc một màu

Tóc mây cuồn cuộn

Đẹp lành tóc mây

Rồng Tiên

Sải cánh đồng bay

Về Nguồn về Cội

Đắp xây son vàng

Chiều hồng

Một lối đi về

Đi trên cuộc sống

Đậm đà tình quê

*     *     *

Chiều hồng

Một lối đi về

Đi trên cuộc sống

Đậm đà tình quê

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

699
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CỘI NGUỒN CỨ ĐI

Một tay

Che cả bầu trời

Cũng không tránh khỏi

Luân hồi chuyển xoay

Quyền cao

Cho mấy cũng tiêu

Giàu sang cho mấy

Cũng không vững bền

Mới hay

Trong cõi đời nầy

Trần gian cõi tạm

Có gì của Ta

Mượn rồi

Phải trả xưa nay

Mãn trần tay trắng

Trắng tay lìa trần

Những gì

Quý nhất trên đời

Chính là Văn Hóa

Cội Nguồn Trời Ban

Hành trang

Đâu phải giàu sang

Uy quyền, vật chất

Thế gian tạm thời

Chỉ có

Đạo, Đức, theo mình

Cũng như Văn Hóa

Ý Trời hành trang

Trở về

Thiên Giới quê hương

An vui hạnh phúc

Trường sanh vĩnh hằng

Có khi

Cuộc sống bần hàn

Lại là cuộc sống

Gặp nhiều sự may

Không bị

Cái giàu chuyển xoay

Quyền huy không có

Lấy chi xưng hùng

Giải thoát

Cũng rất dễ dàng

Thẳng đường một mạch

Không gì bận tâm

Kiếp người

Đâu phải lâu xa

Bóng câu cửa sổ

Thoáng qua không còn

Trần gian

Cõi tạm bụi trần

Hữu vi hữu tướng

Vô thường được chi

Cội Nguồn

Ta mãi Ta đi

Trở về Thiên Giới

An vui vĩnh hằng

Một tay

Che cả bầu trời

Cũng không tránh khỏi

Luân hồi chuyển xoay

Cội Nguồn

Ta mãi Ta đi

Trở về Thiên Giới

An vui vĩnh hằng

*     *     *

Một tay

Che cả bầu trời

Cũng không tránh khỏi

Luân hồi chuyển xoay

Quyền cao

Cho mấy cũng tiêu

Giàu sang cho mấy

Cũng không vững bền

Mới hay

Trong cõi đời nầy

Trần gian cõi tạm

Có gì của Ta

Mượn rồi

Phải trả xưa nay

Mãn trần tay trắng

Trắng tay lìa trần

Những gì

Quý nhất trên đời

Chính là Văn Hóa

Cội Nguồn Trời Ban

Hành trang

Đâu phải giàu sang

Uy quyền, vật chất

Thế gian tạm thời

Chỉ có

Đạo, Đức, theo mình

Cũng như Văn Hóa

Ý Trời hành trang

Trở về

Thiên Giới quê hương

An vui hạnh phúc

Trường sanh vĩnh hằng

Có khi

Cuộc sống bần hàn

Lại là cuộc sống

Gặp nhiều sự may

Không bị

Cái giàu chuyển xoay

Quyền huy không có

Lấy chi xưng hùng

Giải thoát

Cũng rất dễ dàng

Thẳng đường một mạch

Không gì bận tâm

Kiếp người

Đâu phải lâu xa

Bóng câu cửa sổ

Thoáng qua không còn

Trần gian

Cõi tạm bụi trần

Hữu vi hữu tướng

Vô thường được chi

Cội Nguồn

Ta mãi Ta đi

Trở về Thiên Giới

An vui vĩnh hằng

Một tay

Che cả bầu trời

Cũng không tránh khỏi

Luân hồi chuyển xoay

Cội Nguồn

Ta mãi Ta đi

Trở về Thiên Giới

An vui vĩnh hằng

*     *     *

Những gì

Quý nhất trên đời

Chính là Văn Hóa

Cội Nguồn Trời Ban

Hành trang

Đâu phải giàu sang

Uy quyền, vật chất

Thế gian tạm thời

Chỉ có

Đạo, Đức, theo mình

Cũng như Văn Hóa

Ý Trời hành trang

Trở về

Thiên Giới quê hương

An vui hạnh phúc

Trường sanh vĩnh hằng

Có khi

Cuộc sống bần hàn

Lại là cuộc sống

Gặp nhiều sự may

Không bị

Cái giàu chuyển xoay

Quyền huy không có

Lấy chi xưng hùng

Giải thoát

Cũng rất dễ dàng

Thẳng đường một mạch

Không gì bận tâm

Kiếp người

Đâu phải lâu xa

Bóng câu cửa sổ

Thoáng qua không còn

Trần gian

Cõi tạm bụi trần

Hữu vi hữu tướng

Vô thường được chi

Cội Nguồn

Ta mãi Ta đi

Trở về Thiên Giới

An vui vĩnh hằng

Một tay

Che cả bầu trời

Cũng không tránh khỏi

Luân hồi chuyển xoay

Cội Nguồn

Ta mãi Ta đi

Trở về Thiên Giới

An vui vĩnh hằng

*     *     *

Trần gian

Cõi tạm bụi trần

Hữu vi hữu tướng

Vô thường được chi

Cội Nguồn

Ta mãi Ta đi

Trở về Thiên Giới

An vui vĩnh hằng

Một tay

Che cả bầu trời

Cũng không tránh khỏi

Luân hồi chuyển xoay

Cội Nguồn

Ta mãi Ta đi

Trở về Thiên Giới

An vui vĩnh hằng

*     *     *

Một tay

Che cả bầu trời

Cũng không tránh khỏi

Luân hồi chuyển xoay

Cội Nguồn

Ta mãi Ta đi

Trở về Thiên Giới

An vui vĩnh hằng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

700
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHỜ ANH

Cuộc đời

Sáng ngóng chiều trông

Chờ anh từ chốn

Xa xăm trở về

Non xanh

Nước biếc quê nhà

Anh linh Nguồn Cội

Hiệp hòa Rồng Tiên

Việt Nam

Non nước thiêng liêng

Cong hình chữ S

Biết bao đẹp lành

Xôn xao

Sóng vỗ đì đùng

Câu hò giọng hát

Khắp cùng nước non

Đôi bờ

Sông nhớ sông thương

Thuyền xuôi thuyền ngược

Đến muôn quê làng

Đường ngang,

Đường dọc, cầu đường

Nhỏ to mái ấm

Xóm làng thân yêu

Mây trời

Ôm lấy Trường Sơn

Mênh mông biển bạc

Lắc lư con thuyền

Địa Linh

Nhân kiệt bao đời

Đâu đâu cũng có

Sáng ngời đức nhân

Chờ anh

Chờ mãi bao năm

Phòng the khép kín

Bao đông qua rồi

Chờ anh

Trở lại quê nhà

Trở về Nguồn Cội 

Mãn trần lên Tiên

*     *     *

Cuộc đời

Sáng ngóng chiều trông

Chờ anh từ chốn

Xa xăm trở về

Non xanh

Nước biếc quê nhà

Anh linh Nguồn Cội

Hiệp hòa Rồng Tiên

Việt Nam

Non nước thiêng liêng

Cong hình chữ S

Biết bao đẹp lành

Xôn xao

Sóng vỗ đì đùng

Câu hò giọng hát

Khắp cùng nước non

Đôi bờ

Sông nhớ sông thương

Thuyền xuôi thuyền ngược

Đến muôn quê làng

Đường ngang,

Đường dọc, cầu đường

Nhỏ to mái ấm

Xóm làng thân yêu

Mây trời

Ôm lấy Trường Sơn

Mênh mông biển bạc

Lắc lư con thuyền

Địa Linh

Nhân kiệt bao đời

Đâu đâu cũng có

Sáng ngời đức nhân

Chờ anh

Chờ mãi bao năm

Phòng the khép kín

Bao đông qua rồi

Chờ anh

Trở lại quê nhà

Trở về Nguồn Cội 

Mãn trần lên Tiên

*     *     *

Đôi bờ

Sông nhớ sông thương

Thuyền xuôi thuyền ngược

Đến muôn quê làng

Đường ngang,

Đường dọc, cầu đường

Nhỏ to mái ấm

Xóm làng thân yêu

Mây trời

Ôm lấy Trường Sơn

Mênh mông biển bạc

Lắc lư con thuyền

Địa Linh

Nhân kiệt bao đời

Đâu đâu cũng có

Sáng ngời đức nhân

Chờ anh

Chờ mãi bao năm

Phòng the khép kín

Bao đông qua rồi

Chờ anh

Trở lại quê nhà

Trở về Nguồn Cội 

Mãn trần lên Tiên

*     *     *

Chờ anh

Chờ mãi bao năm

Phòng the khép kín

Bao đông qua rồi

Chờ anh

Trở lại quê nhà

Trở về Nguồn Cội 

Mãn trần lên Tiên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

701
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KHÔN HAY LÀ NGU

Anh khôn

Khôn quá là khôn

Bỏ Nguồn bỏ Cội

Tự chôn đời mình

Cái tài

Lạc Cội lạc Nguồn

Như cây mất Gốc

Gập ghềnh lao đao

Trí mù

Chẳng thấy trăng sao

Ngẩn ngơ vạn lối

Lạc vào động yêu

Thông minh

Mà thật tệ ghê

Cuộc đời lặn lội

U mê đường trần

Mãn trần

Chẳng được cái gì

Mang theo nghiệp ác

Đọa vào Phủ Âm

Họa tai

Ập đến ức năm

Cái khôn nào thấy

Tối tăm u mù

Như em

Dại dại thấy đường

Rõ Nguồn rõ Cội

Rõ đường em đi

Tuy nghèo

Nhưng mãi bình yên

Vì nhờ có Gốc

Tươi xanh lá cành

Đâu như

Chùm gởi đời anh

Nổi trôi vô định

Tựa nương bọt bèo

Anh ơi

Xem lại khôn mình

Khôn mà hóa dại

Đâu còn là khôn

Cái khôn

Đào lỗ tự chôn

Chôn vào sa đọa

Hết mong về trời

Đâu như

Dại dại em nầy

Mãn trần trở lại

Thiên đàng an vui

*     *     *

Anh khôn

Khôn quá là khôn

Bỏ Nguồn bỏ Cội

Tự chôn đời mình

Cái tài

Lạc Cội lạc Nguồn

Như cây mất Gốc

Gập ghềnh lao đao

Trí mù

Chẳng thấy trăng sao

Ngẩn ngơ vạn lối

Lạc vào động yêu

Thông minh

Mà thật tệ ghê

Cuộc đời lặn lội

U mê đường trần

Mãn trần

Chẳng được cái gì

Mang theo nghiệp ác

Đọa vào Phủ Âm

Họa tai

Ập đến ức năm

Cái khôn nào thấy

Tối tăm u mù

Như em

Dại dại thấy đường

Rõ Nguồn rõ Cội

Rõ đường em đi

Tuy nghèo

Nhưng mãi bình yên

Vì nhờ có Gốc

Tươi xanh lá cành

Đâu như

Chùm gởi đời anh

Nổi trôi vô định

Tựa nương bọt bèo

Anh ơi

Xem lại khôn mình

Khôn mà hóa dại

Đâu còn là khôn

Cái khôn

Đào lỗ tự chôn

Chôn vào sa đọa

Hết mong về trời

Đâu như

Dại dại em nầy

Mãn trần trở lại

Thiên đàng an vui

*     *     *

Trí mù

Chẳng thấy trăng sao

Ngẩn ngơ vạn lối

Lạc vào động yêu

Thông minh

Mà thật tệ ghê

Cuộc đời lặn lội

U mê đường trần

Mãn trần

Chẳng được cái gì

Mang theo nghiệp ác

Đọa vào Phủ Âm

Họa tai

Ập đến ức năm

Cái khôn nào thấy

Tối tăm u mù

Như em

Dại dại thấy đường

Rõ Nguồn rõ Cội

Rõ đường em đi

Tuy nghèo

Nhưng mãi bình yên

Vì nhờ có Gốc

Tươi xanh lá cành

Đâu như

Chùm gởi đời anh

Nổi trôi vô định

Tựa nương bọt bèo

Anh ơi

Xem lại khôn mình

Khôn mà hóa dại

Đâu còn là khôn

Cái khôn

Đào lỗ tự chôn

Chôn vào sa đọa

Hết mong về trời

Đâu như

Dại dại em nầy

Mãn trần trở lại

Thiên đàng an vui

*     *     *

Anh ơi

Xem lại khôn mình

Khôn mà hóa dại

Đâu còn là khôn

Cái khôn

Đào lỗ tự chôn

Chôn vào sa đọa

Hết mong về trời

Đâu như

Dại dại em nầy

Mãn trần trở lại

Thiên đàng an vui

*     *     *

Đâu như

Dại dại em nầy

Mãn trần trở lại

Thiên đàng an vui

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

702
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THAN ÔI

Than ôi

Nàng đã đi rồi

Nàng về thiên giới

Xa rời trần gian

Còn Tôi

Ở lại nơi đây

Tuổi già bóng xế

Đơn côi tháng ngày

Về Nguồn

Tôi lại mập mờ

Nên tôi không rõ

Đường về quê Tiên

Thôi thôi

Ta lạc mất nhau

Từ đây vĩnh viễn

Mấy khi sum vầy

Phải chi

Tôi trở lại Nguồn

Nàng thời đi trước

Tôi thời đi sau

Hai Ta

Sum hiệp kề vai

Trên miền Thiên Giới

Biết bao đẹp lành

Thiên đàng

Chỉ có một ngày

Trần gian thời đã

Tròn đầy một năm

Giờ Tôi

Tăm tối, tối tăm

Đường về thiên giới

Xa xăm mịt mù

Nàng ơi

Nàng đã về trời

Còn Tôi ở lại

Tháng ngày ăn năn

Đường trần

Chung lối bao năm

Bởi vì mê muội

Tôi không về Nguồn

Giờ Tôi

Đã mất em rồi

Mà còn sa đọa

Dập vùi Hồn Linh

Theo thời

Theo thế nghiệp gieo

Lợi danh mây khói

Đem theo được nào

Nàng luôn

Giác ngộ gieo lành

Nên Nàng trở lại

Thiên Đàng quê Tiên

Đâu như

Mê muội như tôi

Không theo em được

Đọa sa nghìn trùng

*     *     *

Than ôi

Nàng đã đi rồi

Nàng về thiên giới

Xa rời trần gian

Còn Tôi

Ở lại nơi đây

Tuổi già bóng xế

Đơn côi tháng ngày

Về Nguồn

Tôi lại mập mờ

Nên tôi không rõ

Đường về quê Tiên

Thôi thôi

Ta lạc mất nhau

Từ đây vĩnh viễn

Mấy khi sum vầy

Phải chi

Tôi trở lại Nguồn

Nàng thời đi trước

Tôi thời đi sau

Hai Ta

Sum hiệp kề vai

Trên miền Thiên Giới

Biết bao đẹp lành

Thiên đàng

Chỉ có một ngày

Trần gian thời đã

Tròn đầy một năm

Giờ Tôi

Tăm tối, tối tăm

Đường về thiên giới

Xa xăm mịt mù

Nàng ơi

Nàng đã về trời

Còn Tôi ở lại

Tháng ngày ăn năn

Đường trần

Chung lối bao năm

Bởi vì mê muội

Tôi không về Nguồn

Giờ Tôi

Đã mất em rồi

Mà còn sa đọa

Dập vùi Hồn Linh

Theo thời

Theo thế nghiệp gieo

Lợi danh mây khói

Đem theo được nào

Nàng luôn

Giác ngộ gieo lành

Nên Nàng trở lại

Thiên Đàng quê Tiên

Đâu như

Mê muội như tôi

Không theo em được

Đọa sa nghìn trùng

*     *     *

Phải chi

Tôi trở lại Nguồn

Nàng thời đi trước

Tôi thời đi sau

Hai Ta

Sum hiệp kề vai

Trên miền Thiên Giới

Biết bao đẹp lành

Thiên đàng

Chỉ có một ngày

Trần gian thời đã

Tròn đầy một năm

Giờ Tôi

Tăm tối, tối tăm

Đường về thiên giới

Xa xăm mịt mù

Nàng ơi

Nàng đã về trời

Còn Tôi ở lại

Tháng ngày ăn năn

Đường trần

Chung lối bao năm

Bởi vì mê muội

Tôi không về Nguồn

Giờ Tôi

Đã mất em rồi

Mà còn sa đọa

Dập vùi Hồn Linh

Theo thời

Theo thế nghiệp gieo

Lợi danh mây khói

Đem theo được nào

Nàng luôn

Giác ngộ gieo lành

Nên Nàng trở lại

Thiên Đàng quê Tiên

Đâu như

Mê muội như tôi

Không theo em được

Đọa sa nghìn trùng

*     *     *

Giờ Tôi

Đã mất em rồi

Mà còn sa đọa

Dập vùi Hồn Linh

Theo thời

Theo thế nghiệp gieo

Lợi danh mây khói

Đem theo được nào

Nàng luôn

Giác ngộ gieo lành

Nên Nàng trở lại

Thiên Đàng quê Tiên

Đâu như

Mê muội như tôi

Không theo em được

Đọa sa nghìn trùng

*     *     *

Đâu như

Mê muội như tôi

Không theo em được

Đọa sa nghìn trùng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

703
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CON ĐÃ VỀ NGUỒN
VỚI ANH EM

Con đã về Nguồn

Với anh em

Với tình đồng loại

Giống Rồng Tiên

Nơi chốn quê hương

Non với nước

Biển, trời, mây, gió

Núi, sông, thương

Ôi đẹp biết bao

Nguồn với Cội

Ấm tình đồng đội

Những chung đôi

Con đã về đây

Chung vận hội

Niềm vui sung sướng

Mãi trào dâng

Xây đắp tự do

Trong cuộc sống

Dân giàu nước mạnh

Dậy mùa xuân

Như trời biển

Bao la vô tận

Luôn rền vang

Khúc nhạc âu ca

Đây con tàu

Bắc nam luôn chạy

Trên bầu trời

Vang dậy máy bay

Nước Việt Nam

Thay da đổi thịt

Khắp đất trời

Rạng rỡ hôm nay

Con đã về Nguồn

Với anh em

Chung tay xây dựng

Đẹp quê hương

*     *     *

Con đã về Nguồn

Với anh em

Chung tay xây dựng

Đẹp quê hương

*     *     *

Con đã về Nguồn

Với anh em

Với tình đồng loại

Giống Rồng Tiên

Nơi chốn quê hương

Non với nước

Biển, trời, mây, gió

Núi, sông, thương

Ôi đẹp biết bao

Nguồn với Cội

Ấm tình đồng đội

Những chung đôi

Con đã về đây

Chung vận hội

Niềm vui sung sướng

Mãi trào dâng

Xây đắp tự do

Trong cuộc sống

Dân giàu nước mạnh

Dậy mùa xuân

Như trời biển

Bao la vô tận

Luôn rền vang

Khúc nhạc âu ca

Đây con tàu

Bắc nam luôn chạy

Trên bầu trời

Vang dậy máy bay

Nước Việt Nam

Thay da đổi thịt

Khắp đất trời

Rạng rỡ hôm nay

Con đã về Nguồn

Với anh em

Chung tay xây dựng

Đẹp quê hương

*     *     *

Con đã về Nguồn

Với anh em

Chung tay xây dựng

Đẹp quê hương

*     *     *

Con đã về đây

Chung vận hội

Niềm vui sung sướng

Mãi trào dâng

Xây đắp tự do

Trong cuộc sống

Dân giàu nước mạnh

Dậy mùa xuân

Như trời biển

Bao la vô tận

Luôn rền vang

Khúc nhạc âu ca

Đây con tàu

Bắc nam luôn chạy

Trên bầu trời

Vang dậy máy bay

Nước Việt Nam

Thay da đổi thịt

Khắp đất trời

Rạng rỡ hôm nay

Con đã về Nguồn

Với anh em

Chung tay xây dựng

Đẹp quê hương

*     *     *

Con đã về Nguồn

Với anh em

Chung tay xây dựng

Đẹp quê hương

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

704
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ANH VIẾT CHO EM

Anh viết cho em

Những lời nầy

Với dòng tâm sự

Vốn xưa nay

Xa nhau cách trở

Bao hò hẹn

Nửa vòng trái đất

Rẽ tầng mây

Anh đã về Nguồn

Theo Nguồn Cội

Kinh thơ bầu bạn

Những cuồng say

Anh đã mãi mê

Vì giác ngộ

Rõ đường siêu đọa

Cảnh tương lai

Niềm vui hạnh phúc

Từng giọt lệ

Nhẹ tựa lông hồng

Sải cánh bay

Quê hương non nước

Đầy nghĩa nặng

Em đã về Nguồn

Anh mới hay

Mừng em đã rõ

Đường lựa chọn

Ta lại gặp nhau

Chốn quê nhà

Đền Hùng lễ hội

Rộn tình Ta 

Bàn tay trọn vẹn

Chung chí hướng

Chắp cánh cung trời

Ta với Ta

Dòng thơ anh viết

Dòng tâm sự

Nửa vòng trái đất

Xa cách xa

Hữu duyên

Xa mấy cũng gần

Vô duyên đối mặt

Nhưng lòng cách xa

*     *     *

Anh viết cho em

Những lời nầy

Với dòng tâm sự

Vốn xưa nay

Xa nhau cách trở

Bao hò hẹn

Nửa vòng trái đất

Rẽ tầng mây

Anh đã về Nguồn

Theo Nguồn Cội

Kinh thơ bầu bạn

Những cuồng say

Anh đã mãi mê

Vì giác ngộ

Rõ đường siêu đọa

Cảnh tương lai

Niềm vui hạnh phúc

Từng giọt lệ

Nhẹ tựa lông hồng

Sải cánh bay

Quê hương non nước

Đầy nghĩa nặng

Em đã về Nguồn

Anh mới hay

Mừng em đã rõ

Đường lựa chọn

Ta lại gặp nhau

Chốn quê nhà

Đền Hùng lễ hội

Rộn tình Ta 

Bàn tay trọn vẹn

Chung chí hướng

Chắp cánh cung trời

Ta với Ta

Dòng thơ anh viết

Dòng tâm sự

Nửa vòng trái đất

Xa cách xa

Hữu duyên

Xa mấy cũng gần

Vô duyên đối mặt

Nhưng lòng cách xa

*     *     *

Anh đã về Nguồn

Theo Nguồn Cội

Kinh thơ bầu bạn

Những cuồng say

Anh đã mãi mê

Vì giác ngộ

Rõ đường siêu đọa

Cảnh tương lai

Niềm vui hạnh phúc

Từng giọt lệ

Nhẹ tựa lông hồng

Sải cánh bay

Quê hương non nước

Đầy nghĩa nặng

Em đã về Nguồn

Anh mới hay

Mừng em đã rõ

Đường lựa chọn

Ta lại gặp nhau

Chốn quê nhà

Đền Hùng lễ hội

Rộn tình Ta 

Bàn tay trọn vẹn

Chung chí hướng

Chắp cánh cung trời

Ta với Ta

Dòng thơ anh viết

Dòng tâm sự

Nửa vòng trái đất

Xa cách xa

Hữu duyên

Xa mấy cũng gần

Vô duyên đối mặt

Nhưng lòng cách xa

*     *     *

Em đã về Nguồn

Anh mới hay

Mừng em đã rõ

Đường lựa chọn

Ta lại gặp nhau

Chốn quê nhà

Đền Hùng lễ hội

Rộn tình Ta 

Bàn tay trọn vẹn

Chung chí hướng

Chắp cánh cung trời

Ta với Ta

Dòng thơ anh viết

Dòng tâm sự

Nửa vòng trái đất

Xa cách xa

Hữu duyên

Xa mấy cũng gần

Vô duyên đối mặt

Nhưng lòng cách xa

*     *     *

Hữu duyên

Xa mấy cũng gần

Vô duyên đối mặt

Nhưng lòng cách xa

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

705
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHỜ ĐỢI, ĐỢI CHỜ

Anh vốn lạc Nguồn

Em ở đây

Chờ anh trở lại

Chốn phương nầy

Cội Nguồn anh đó

Trông chờ đợi

Người con lạc Cội

Chốn heo mây

Thương anh em mãi

Luôn cầu nguyện

Cho đời anh tỉnh

Chốn mê say

Đường trần lắm cảnh

Tai với họa

Khốn khổ lan tràn

Khắp đó đây

Cảnh trần bể khổ

Đời giả tạm

Thế thời, thời thế

Bao đổi thay

Đường trần mờ mịt

Cơn gió bụi

Cuối cùng ai cũng

Cảnh trắng tay

Em ở nơi đây

Luôn chờ đợi

Người anh lạc Cội

Tỉnh mộng say

Mối tình ngăn cách

Muôn ngàn dặm

Thật ra ngăn cách

Chỉ bàn tay

Em, Anh, đâu phải

Là xa lắm

Quay đầu bờ giác

Phải đâu xa

Chân trời thấp thoáng

Con chim bạn

Lòng em như nở

Rực muôn hoa

Đường mây nẻo gió

Giờ chung hiệp

Đường trần chung bước

Ta với Ta

Mãn trần

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

*     *     *

Anh vốn lạc Nguồn

Em ở đây

Chờ anh trở lại

Chốn phương nầy

Cội Nguồn anh đó

Trông chờ đợi

Người con lạc Cội

Chốn heo mây

Thương anh em mãi

Luôn cầu nguyện

Cho đời anh tỉnh

Chốn mê say

Đường trần lắm cảnh

Tai với họa

Khốn khổ lan tràn

Khắp đó đây

Cảnh trần bể khổ

Đời giả tạm

Thế thời, thời thế

Bao đổi thay

Đường trần mờ mịt

Cơn gió bụi

Cuối cùng ai cũng

Cảnh trắng tay

Em ở nơi đây

Luôn chờ đợi

Người anh lạc Cội

Tỉnh mộng say

Mối tình ngăn cách

Muôn ngàn dặm

Thật ra ngăn cách

Chỉ bàn tay

Em, Anh, đâu phải

Là xa lắm

Quay đầu bờ giác

Phải đâu xa

Chân trời thấp thoáng

Con chim bạn

Lòng em như nở

Rực muôn hoa

Đường mây nẻo gió

Giờ chung hiệp

Đường trần chung bước

Ta với Ta

Mãn trần

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

*     *     *

Thương anh em mãi

Luôn cầu nguyện

Cho đời anh tỉnh

Chốn mê say

Đường trần lắm cảnh

Tai với họa

Khốn khổ lan tràn

Khắp đó đây

Cảnh trần bể khổ

Đời giả tạm

Thế thời, thời thế

Bao đổi thay

Đường trần mờ mịt

Cơn gió bụi

Cuối cùng ai cũng

Cảnh trắng tay

Em ở nơi đây

Luôn chờ đợi

Người anh lạc Cội

Tỉnh mộng say

Mối tình ngăn cách

Muôn ngàn dặm

Thật ra ngăn cách

Chỉ bàn tay

Em, Anh, đâu phải

Là xa lắm

Quay đầu bờ giác

Phải đâu xa

Chân trời thấp thoáng

Con chim bạn

Lòng em như nở

Rực muôn hoa

Đường mây nẻo gió

Giờ chung hiệp

Đường trần chung bước

Ta với Ta

Mãn trần

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

*     *     *

Em ở nơi đây

Luôn chờ đợi

Người anh lạc Cội

Tỉnh mộng say

Mối tình ngăn cách

Muôn ngàn dặm

Thật ra ngăn cách

Chỉ bàn tay

Em, Anh, đâu phải

Là xa lắm

Quay đầu bờ giác

Phải đâu xa

Chân trời thấp thoáng

Con chim bạn

Lòng em như nở

Rực muôn hoa

Đường mây nẻo gió

Giờ chung hiệp

Đường trần chung bước

Ta với Ta

Mãn trần

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

*     *     *

Đường trần chung bước

Ta với Ta

Mãn trần

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

706
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HỠI NHỮNG NGƯỜI CON

Hỡi những người con

Đã theo bước chân

Quốc Tổ Hùng Vương

Kế thừa di chí

Làm nên danh vàng

Hỡi những người con

Sáng như mặt trời

Soi đường dẫn lối

Độ đời thoát siêu

Trên đầu có Cha

Dưới đất có Mẹ

Sanh tử sợ chi

Làm điều hữu ích

Đắp xây hòa bình

An vui hạnh phúc

Không còn khổ đau

Dứt đi tai họa

Chiến tranh điêu tàn

Văn minh Đạo Đức

Rực rỡ huy hoàng

Làm cho thế giới

Hoàn cầu nở hoa

Về Nguồn

Quy kính Trời Cha

Sang giàu hạnh phúc

Biết bao đẹp lành

Khổ đau,

Đau khổ không còn

Chan hòa cuộc sống

Yên bình, bình yên

Có Cha

Có Mẹ tựa nương

Cha Trời Địa Mẫu

Tối cao Cội Nguồn

Lo gì

Chẳng được về trời

Sống trên thiên giới

Vĩnh hằng an vui

Hỡi những người con

Quy Tổ nhận Tông

*     *     *

Hỡi những người con

Đã theo bước chân

Quốc Tổ Hùng Vương

Kế thừa di chí

Làm nên danh vàng

Hỡi những người con

Sáng như mặt trời

Soi đường dẫn lối

Độ đời thoát siêu

Trên đầu có Cha

Dưới đất có Mẹ

Sanh tử sợ chi

Làm điều hữu ích

Đắp xây hòa bình

An vui hạnh phúc

Không còn khổ đau

Dứt đi tai họa

Chiến tranh điêu tàn

Văn minh Đạo Đức

Rực rỡ huy hoàng

Làm cho thế giới

Hoàn cầu nở hoa

Về Nguồn

Quy kính Trời Cha

Sang giàu hạnh phúc

Biết bao đẹp lành

Khổ đau,

Đau khổ không còn

Chan hòa cuộc sống

Yên bình, bình yên

Có Cha

Có Mẹ tựa nương

Cha Trời Địa Mẫu

Tối cao Cội Nguồn

Lo gì

Chẳng được về trời

Sống trên thiên giới

Vĩnh hằng an vui

Hỡi những người con

Quy Tổ nhận Tông

*     *     *

Trên đầu có Cha

Dưới đất có Mẹ

Sanh tử sợ chi

Làm điều hữu ích

Đắp xây hòa bình

An vui hạnh phúc

Không còn khổ đau

Dứt đi tai họa

Chiến tranh điêu tàn

Văn minh Đạo Đức

Rực rỡ huy hoàng

Làm cho thế giới

Hoàn cầu nở hoa

Về Nguồn

Quy kính Trời Cha

Sang giàu hạnh phúc

Biết bao đẹp lành

Khổ đau,

Đau khổ không còn

Chan hòa cuộc sống

Yên bình, bình yên

Có Cha

Có Mẹ tựa nương

Cha Trời Địa Mẫu

Tối cao Cội Nguồn

Lo gì

Chẳng được về trời

Sống trên thiên giới

Vĩnh hằng an vui

Hỡi những người con

Quy Tổ nhận Tông

*     *     *

Có Cha

Có Mẹ tựa nương

Cha Trời Địa Mẫu

Tối cao Cội Nguồn

Lo gì

Chẳng được về trời

Sống trên thiên giới

Vĩnh hằng an vui

Hỡi những người con

Quy Tổ nhận Tông

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

707
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
SỐNG CUỘC ĐỜI CÓ GỐC

Về Nguồn làm gì nhỉ

Sao người Ta tìm về

Tôi mãi luôn tự hỏi

Liền thức tỉnh u mê

Sống cuộc đời có Gốc

Phước đến Lộc sum suê

Mắn may nhờ vững Gốc

Nguồn còn thoát lê thê

Cội, Nguồn, là cội phúc

Không mê, thời cũng mê

Phước nhờ Gốc đem đến

Lộc nhờ Nguồn mãi sanh

Về Nguồn là như thế

Hạnh phúc chẳng cần tranh

Mất Nguồn, là khốn đốn

Mất Gốc, đời kém xanh

Lấy đâu ra phúc đức

Khốn khổ ức vạn năm

Khi con người mất gốc

Thường mê muội tối tăm

Tìm con đường hạnh phúc

Thường mãi tận xa xăm

Đời quay cuồng điên đảo

Hạnh phúc rất mong manh

Lợi và danh chùm gởi

Như mây khói biến tan

Người khôn tìm hạnh phúc

Gốc vững Nguồn không xa

Lộc, Tài, tự nhiên đến

Đời luôn mãi nở hoa

Muốn cuộc đời hạnh phúc

Nhưng mấy ai rõ thông

Luôn mãi là lầm lạc

Như bèo bọt trôi sông

Sống cuộc đời mất Gốc

Sống cuộc đời thở than

Sống có Nguồn có Cội

Sống cuộc đời bình an

Chỉ có người thức tỉnh

Về Nguồn thoát gian nan

*     *     *

Về Nguồn làm gì nhỉ

Sao người Ta tìm về

Tôi mãi luôn tự hỏi

Liền thức tỉnh u mê

Sống cuộc đời có Gốc

Phước đến Lộc sum suê

Mắn may nhờ vững Gốc

Nguồn còn thoát lê thê

Cội, Nguồn, là cội phúc

Không mê, thời cũng mê

Phước nhờ Gốc đem đến

Lộc nhờ Nguồn mãi sanh

Về Nguồn là như thế

Hạnh phúc chẳng cần tranh

Mất Nguồn, là khốn đốn

Mất Gốc, đời kém xanh

Lấy đâu ra phúc đức

Khốn khổ ức vạn năm

Khi con người mất gốc

Thường mê muội tối tăm

Tìm con đường hạnh phúc

Thường mãi tận xa xăm

Đời quay cuồng điên đảo

Hạnh phúc rất mong manh

Lợi và danh chùm gởi

Như mây khói biến tan

Người khôn tìm hạnh phúc

Gốc vững Nguồn không xa

Lộc, Tài, tự nhiên đến

Đời luôn mãi nở hoa

Muốn cuộc đời hạnh phúc

Nhưng mấy ai rõ thông

Luôn mãi là lầm lạc

Như bèo bọt trôi sông

Sống cuộc đời mất Gốc

Sống cuộc đời thở than

Sống có Nguồn có Cội

Sống cuộc đời bình an

Chỉ có người thức tỉnh

Về Nguồn thoát gian nan

*     *     *

Không mê, thời cũng mê

Phước nhờ Gốc đem đến

Lộc nhờ Nguồn mãi sanh

Về Nguồn là như thế

Hạnh phúc chẳng cần tranh

Mất Nguồn, là khốn đốn

Mất Gốc, đời kém xanh

Lấy đâu ra phúc đức

Khốn khổ ức vạn năm

Khi con người mất gốc

Thường mê muội tối tăm

Tìm con đường hạnh phúc

Thường mãi tận xa xăm

Đời quay cuồng điên đảo

Hạnh phúc rất mong manh

Lợi và danh chùm gởi

Như mây khói biến tan

Người khôn tìm hạnh phúc

Gốc vững Nguồn không xa

Lộc, Tài, tự nhiên đến

Đời luôn mãi nở hoa

Muốn cuộc đời hạnh phúc

Nhưng mấy ai rõ thông

Luôn mãi là lầm lạc

Như bèo bọt trôi sông

Sống cuộc đời mất Gốc

Sống cuộc đời thở than

Sống có Nguồn có Cội

Sống cuộc đời bình an

Chỉ có người thức tỉnh

Về Nguồn thoát gian nan

*     *     *

Sống có Nguồn có Cội

Sống cuộc đời bình an

Chỉ có người thức tỉnh

Về Nguồn thoát gian nan

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

708
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHỮNG AI

Những ai về Nguồn

Truyền Thống Anh Linh

Truyền Thống dựng nước

Rồng Tiên, Tiên Rồng

Soi dòng thời gian

Lịch sử hào hùng

Luôn mãi lẫy lừng

Vang dậy nước non

Năm nghìn năm qua

Luôn trổ vàng son

Đời nào cũng có

Cháu con kỳ tài

Cũng nước non nầy

Giờ đây rực rỡ

Rạng ngời năm châu

Những con người

Vững Cội vững Nguồn

Luôn là hiển hách

Lẫy lừng tài năng

Dấu chân in dấu

Bước chân lừng danh

Những con người

Tiếp bước Vua Hùng

Vang lên tiếng nhạc

Đạo, Đời, song song

Dẫu bao gian nan

Thăng trầm dông tố

Mãi vì nước non

Vững bước đi lên

Cánh chim trời

Con cháu Lạc Hồng

Bao la tình đời

Nối vòng tay lớn

Khắp thời năm châu

Khoan nhặt hò khoan

Việt Nam đất Thánh

Hố khoan Cội Nguồn

Âm vang Truyền Thống

Con Rồng cháu Tiên

Những ai

Nguồn Cội không quên

Ấy là Phật, Thánh

Thần, Tiên, hạ phàm

Truyền lời

Thiên Ý gọi đàn

Mau mau trở lại

Quê Trời mau mau

*     *     *

Những ai về Nguồn

Truyền Thống Anh Linh

Truyền Thống dựng nước

Rồng Tiên, Tiên Rồng

Soi dòng thời gian

Lịch sử hào hùng

Luôn mãi lẫy lừng

Vang dậy nước non

Năm nghìn năm qua

Luôn trổ vàng son

Đời nào cũng có

Cháu con kỳ tài

Cũng nước non nầy

Giờ đây rực rỡ

Rạng ngời năm châu

Những con người

Vững Cội vững Nguồn

Luôn là hiển hách

Lẫy lừng tài năng

Dấu chân in dấu

Bước chân lừng danh

Những con người

Tiếp bước Vua Hùng

Vang lên tiếng nhạc

Đạo, Đời, song song

Dẫu bao gian nan

Thăng trầm dông tố

Mãi vì nước non

Vững bước đi lên

Cánh chim trời

Con cháu Lạc Hồng

Bao la tình đời

Nối vòng tay lớn

Khắp thời năm châu

Khoan nhặt hò khoan

Việt Nam đất Thánh

Hố khoan Cội Nguồn

Âm vang Truyền Thống

Con Rồng cháu Tiên

Những ai

Nguồn Cội không quên

Ấy là Phật, Thánh

Thần, Tiên, hạ phàm

Truyền lời

Thiên Ý gọi đàn

Mau mau trở lại

Quê Trời mau mau

*     *     *

Đời nào cũng có

Cháu con kỳ tài

Cũng nước non nầy

Giờ đây rực rỡ

Rạng ngời năm châu

Những con người

Vững Cội vững Nguồn

Luôn là hiển hách

Lẫy lừng tài năng

Dấu chân in dấu

Bước chân lừng danh

Những con người

Tiếp bước Vua Hùng

Vang lên tiếng nhạc

Đạo, Đời, song song

Dẫu bao gian nan

Thăng trầm dông tố

Mãi vì nước non

Vững bước đi lên

Cánh chim trời

Con cháu Lạc Hồng

Bao la tình đời

Nối vòng tay lớn

Khắp thời năm châu

Khoan nhặt hò khoan

Việt Nam đất Thánh

Hố khoan Cội Nguồn

Âm vang Truyền Thống

Con Rồng cháu Tiên

Những ai

Nguồn Cội không quên

Ấy là Phật, Thánh

Thần, Tiên, hạ phàm

Truyền lời

Thiên Ý gọi đàn

Mau mau trở lại

Quê Trời mau mau

*     *     *

Khoan nhặt hò khoan

Việt Nam đất Thánh

Hố khoan Cội Nguồn

Âm vang Truyền Thống

Con Rồng cháu Tiên

Những ai

Nguồn Cội không quên

Ấy là Phật, Thánh

Thần, Tiên, hạ phàm

Truyền lời

Thiên Ý gọi đàn

Mau mau trở lại

Quê Trời mau mau

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

709
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HIỂU RA

Hiểu ra

Trần thế chợ đời

Lao xao cuộc sống

Đến hồi chợ tan

Trần gian

Nào phải cõi Tiên

Trường đời chợ thế

Biết bao tuồng đời

Thuận nghịch

Luôn mãi xoay vần

Đi vào bể khổ

Lắm điều gian nan

Trường đời

Cõi tạm trần gian

Sanh già bệnh tử

Biết bao khổ sầu

Nếu không

Thấy rõ lối về

Trầm luân sa đọa

Luân hồi trầm luân

Mịt mờ

Trong cảnh đảo điên

Tuồng hề mây khói

Có, không, vô thường

Nếu không

Tỉnh giấc mộng trần

Tham lam, sân hận

Sâu dày nghiệp mang

Để rồi

Sa đọa Hồn Linh

Súc sanh địa ngục

Xuống lên ra vào

Long Hoa

Chính thị Tiên Rồng

Cội Nguồn chính thị

Cha Trời Long Quân

Cùng là

Địa Mẫu Âu Cơ

Mau mau nhận Tổ

Quy Tông về Nguồn

Mãn trần

Trở lại Thiên Đàng

An vui tự tại

Không còn tử sanh

Con đường

Giải thoát Hồn Linh

Chính là về Cội

Mà lên cõi trời

Trần gian

Giấc mộng trường đời

Chỉ là cõi tạm

Đến rồi lại đi

Đi thời

Cũng chẳng mang chi

Tham chi cho khổ

Buông đi nhẹ hồn

Tỉnh ra

Giấc mộng không còn

Hành trang Văn Hóa

Mãn trần mang theo

*     *     *

Hiểu ra

Trần thế chợ đời

Lao xao cuộc sống

Đến hồi chợ tan

Trần gian

Nào phải cõi Tiên

Trường đời chợ thế

Biết bao tuồng đời

Thuận nghịch

Luôn mãi xoay vần

Đi vào bể khổ

Lắm điều gian nan

Trường đời

Cõi tạm trần gian

Sanh già bệnh tử

Biết bao khổ sầu

Nếu không

Thấy rõ lối về

Trầm luân sa đọa

Luân hồi trầm luân

Mịt mờ

Trong cảnh đảo điên

Tuồng hề mây khói

Có, không, vô thường

Nếu không

Tỉnh giấc mộng trần

Tham lam, sân hận

Sâu dày nghiệp mang

Để rồi

Sa đọa Hồn Linh

Súc sanh địa ngục

Xuống lên ra vào

Long Hoa

Chính thị Tiên Rồng

Cội Nguồn chính thị

Cha Trời Long Quân

Cùng là

Địa Mẫu Âu Cơ

Mau mau nhận Tổ

Quy Tông về Nguồn

Mãn trần

Trở lại Thiên Đàng

An vui tự tại

Không còn tử sanh

Con đường

Giải thoát Hồn Linh

Chính là về Cội

Mà lên cõi trời

Trần gian

Giấc mộng trường đời

Chỉ là cõi tạm

Đến rồi lại đi

Đi thời

Cũng chẳng mang chi

Tham chi cho khổ

Buông đi nhẹ hồn

Tỉnh ra

Giấc mộng không còn

Hành trang Văn Hóa

Mãn trần mang theo

*     *     *

Trường đời

Cõi tạm trần gian

Sanh già bệnh tử

Biết bao khổ sầu

Nếu không

Thấy rõ lối về

Trầm luân sa đọa

Luân hồi trầm luân

Mịt mờ

Trong cảnh đảo điên

Tuồng hề mây khói

Có, không, vô thường

Nếu không

Tỉnh giấc mộng trần

Tham lam, sân hận

Sâu dày nghiệp mang

Để rồi

Sa đọa Hồn Linh

Súc sanh địa ngục

Xuống lên ra vào

Long Hoa

Chính thị Tiên Rồng

Cội Nguồn chính thị

Cha Trời Long Quân

Cùng là

Địa Mẫu Âu Cơ

Mau mau nhận Tổ

Quy Tông về Nguồn

Mãn trần

Trở lại Thiên Đàng

An vui tự tại

Không còn tử sanh

Con đường

Giải thoát Hồn Linh

Chính là về Cội

Mà lên cõi trời

Trần gian

Giấc mộng trường đời

Chỉ là cõi tạm

Đến rồi lại đi

Đi thời

Cũng chẳng mang chi

Tham chi cho khổ

Buông đi nhẹ hồn

Tỉnh ra

Giấc mộng không còn

Hành trang Văn Hóa

Mãn trần mang theo

*     *     *

Trần gian

Giấc mộng trường đời

Chỉ là cõi tạm

Đến rồi lại đi

Đi thời

Cũng chẳng mang chi

Tham chi cho khổ

Buông đi nhẹ hồn

Tỉnh ra

Giấc mộng không còn

Hành trang Văn Hóa

Mãn trần mang theo

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

710
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGHĨ VỀ QUÊ HƯƠNG

Dẫu xa rời quê hương

Hay còn trong Quốc Nội

Vốn là người Việt Nam

Nguồn Cội mãi không quên

Mấy nghìn năm lịch sử

Bao dòng chảy thịnh, suy

Nhưng thời nào cũng có

Trung, Hiếu, luôn nở hoa

Cuộc đời tuy khốn khó

Giữa bể trần phong ba

Dữ dội và êm dịu

Họa tai chúng không tha

Nhưng vì bao khát vọng

Luôn nghĩ về quê hương

Vốn sanh ra từ biển

Sóng khát vọng vào bờ

Người sanh ra từ Trời

Luôn khát vọng tự do

Con người vốn khác chi

Cuộc đời như con sóng

Ồn ào và lặng lẽ

Luôn theo chiều cơn gió

Gió đời gió bát phong

Giữa bể khổ mênh mông

Cuộc đời luôn vững Gốc

Yên ổn mãi bình yên 

Dù trong cơn bão tố

Nhờ che chở thiêng liêng

Dù trôi lăn khắp xứ

Nhưng non nước không quên

Hay lưu lạc tha phương

Vẫn không quên Nguồn Cội

Vì Ông Trời sanh tạo

Vốn con Rồng cháu Tiên

*     *     *

Dẫu xa rời quê hương

Hay còn trong Quốc Nội

Vốn là người Việt Nam

Nguồn Cội mãi không quên

Mấy nghìn năm lịch sử

Bao dòng chảy thịnh, suy

Nhưng thời nào cũng có

Trung, Hiếu, luôn nở hoa

Cuộc đời tuy khốn khó

Giữa bể trần phong ba

Dữ dội và êm dịu

Họa tai chúng không tha

Nhưng vì bao khát vọng

Luôn nghĩ về quê hương

Vốn sanh ra từ biển

Sóng khát vọng vào bờ

Người sanh ra từ Trời

Luôn khát vọng tự do

Con người vốn khác chi

Cuộc đời như con sóng

Ồn ào và lặng lẽ

Luôn theo chiều cơn gió

Gió đời gió bát phong

Giữa bể khổ mênh mông

Cuộc đời luôn vững Gốc

Yên ổn mãi bình yên 

Dù trong cơn bão tố

Nhờ che chở thiêng liêng

Dù trôi lăn khắp xứ

Nhưng non nước không quên

Hay lưu lạc tha phương

Vẫn không quên Nguồn Cội

Vì Ông Trời sanh tạo

Vốn con Rồng cháu Tiên

*     *     *

Cuộc đời tuy khốn khó

Giữa bể trần phong ba

Dữ dội và êm dịu

Họa tai chúng không tha

Nhưng vì bao khát vọng

Luôn nghĩ về quê hương

Vốn sanh ra từ biển

Sóng khát vọng vào bờ

Người sanh ra từ Trời

Luôn khát vọng tự do

Con người vốn khác chi

Cuộc đời như con sóng

Ồn ào và lặng lẽ

Luôn theo chiều cơn gió

Gió đời gió bát phong

Giữa bể khổ mênh mông

Cuộc đời luôn vững Gốc

Yên ổn mãi bình yên 

Dù trong cơn bão tố

Nhờ che chở thiêng liêng

Dù trôi lăn khắp xứ

Nhưng non nước không quên

Hay lưu lạc tha phương

Vẫn không quên Nguồn Cội

Vì Ông Trời sanh tạo

Vốn con Rồng cháu Tiên

*     *     *

Cuộc đời luôn vững Gốc

Yên ổn mãi bình yên 

Dù trong cơn bão tố

Nhờ che chở thiêng liêng

Dù trôi lăn khắp xứ

Nhưng non nước không quên

Hay lưu lạc tha phương

Vẫn không quên Nguồn Cội

Vì Ông Trời sanh tạo

Vốn con Rồng cháu Tiên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

711
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CUỘC ĐỜI THẦY TỔ

Sanh ra đã mồ côi

Lớn lên trong bom đạn

Cuộc đời luôn gặp nạn

Do thời thế tạo ra

Ôi một ngày đã qua

Thấy mình được bình yên

Ấy là đã quá vui

Bình minh vừa hừng sáng

Thấy mình vẫn còn sống

Ôi cảm ơn Trời, Đất

Ôi mọi chuyện tai qua

Sống trên đao dưới thớt

Sống luôn kề cái chết

Đời Cá chậu Chim lồng

Ôi sống được ngày nào

Là mừng vui ngày ấy

Đời nào ai biết trước

Tối còn, sáng đã mất

Biết bao người như thế

Nào biết trước ngày mai

Một ngày được bình yên

Là đã vui lắm rồi

Một đêm không chuyện gì

Là cảm ơn Ông Trời

Đời Thầy là như thế

Kéo dài bảy mươi năm

Sống chết luôn kề bên

Tuổi nay đà xế bóng

Mặt trời đã hoàng hôn

Không mong cầu gì hơn

Cầu nhân loại bình yên

An vui và hạnh phúc

Về Nguồn về Quê Tiên

Không còn khốn khổ nữa

Trở thành Phật, Thánh, Tiên

*     *     *

Sanh ra đã mồ côi

Lớn lên trong bom đạn

Cuộc đời luôn gặp nạn

Do thời thế tạo ra

Ôi một ngày đã qua

Thấy mình được bình yên

Ấy là đã quá vui

Bình minh vừa hừng sáng

Thấy mình vẫn còn sống

Ôi cảm ơn Trời, Đất

Ôi mọi chuyện tai qua

Sống trên đao dưới thớt

Sống luôn kề cái chết

Đời Cá chậu Chim lồng

Ôi sống được ngày nào

Là mừng vui ngày ấy

Đời nào ai biết trước

Tối còn, sáng đã mất

Biết bao người như thế

Nào biết trước ngày mai

Một ngày được bình yên

Là đã vui lắm rồi

Một đêm không chuyện gì

Là cảm ơn Ông Trời

Đời Thầy là như thế

Kéo dài bảy mươi năm

Sống chết luôn kề bên

Tuổi nay đà xế bóng

Mặt trời đã hoàng hôn

Không mong cầu gì hơn

Cầu nhân loại bình yên

An vui và hạnh phúc

Về Nguồn về Quê Tiên

Không còn khốn khổ nữa

Trở thành Phật, Thánh, Tiên

*     *     *

Ôi một ngày đã qua

Thấy mình được bình yên

Ấy là đã quá vui

Bình minh vừa hừng sáng

Thấy mình vẫn còn sống

Ôi cảm ơn Trời, Đất

Ôi mọi chuyện tai qua

Sống trên đao dưới thớt

Sống luôn kề cái chết

Đời Cá chậu Chim lồng

Ôi sống được ngày nào

Là mừng vui ngày ấy

Đời nào ai biết trước

Tối còn, sáng đã mất

Biết bao người như thế

Nào biết trước ngày mai

Một ngày được bình yên

Là đã vui lắm rồi

Một đêm không chuyện gì

Là cảm ơn Ông Trời

Đời Thầy là như thế

Kéo dài bảy mươi năm

Sống chết luôn kề bên

Tuổi nay đà xế bóng

Mặt trời đã hoàng hôn

Không mong cầu gì hơn

Cầu nhân loại bình yên

An vui và hạnh phúc

Về Nguồn về Quê Tiên

Không còn khốn khổ nữa

Trở thành Phật, Thánh, Tiên

*     *     *

Đời Thầy là như thế

Kéo dài bảy mươi năm

Sống chết luôn kề bên

Tuổi nay đà xế bóng

Mặt trời đã hoàng hôn

Không mong cầu gì hơn

Cầu nhân loại bình yên

An vui và hạnh phúc

Về Nguồn về Quê Tiên

Không còn khốn khổ nữa

Trở thành Phật, Thánh, Tiên

*     *     *

Không mong cầu gì hơn

Cầu nhân loại bình yên

An vui và hạnh phúc

Về Nguồn về Quê Tiên

Không còn khốn khổ nữa

Trở thành Phật, Thánh, Tiên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

712
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐẠI ĐẠO, BAO TRÙM

Cội Nguồn

Nào phải đâu xa

Phụ Thân, Phụ Mẫu

Ông Bà trần gian

Chánh Thân

Chánh Mẫu, Tổ Tiên

Cội Nguồn từ đó

Sanh ra con người

Cha Trời

Cùng với Mẹ Trời

Cha Chung Nhân Loại

Khắp thời tam thiên

Quốc Tổ

Dựng nước Văn Lang

Nay là Nam Việt

Việt Nam nước nhà

Cháu con

Luôn mãi kế thừa

Tôn thờ truyền thống

Muôn đời vạn năm

Cội Nguồn

Đại Đạo Cha Ông

Khắp trong vũ trụ

Tương thông một nhà

Phật, Tiên,

Thánh, Chúa con Trời

Mỗi người mỗi vẻ

Chung thời một Cha

Về Nguồn

Thờ Mẹ Kính Cha

Cho tròn đạo hiếu

Thành Nhân con người

Con người

Là con của Trời

Đạo người thành rồi

Phật, Thánh là đây

Quy Tông

Nhận Tổ hồi quy

Đâu còn sanh tử

Tử sanh luân hồi

Mãn trần

Trở lại quê trời

Thiên đàng sống mãi

Vĩnh hằng an vui

Trên đời

Không Đạo nào hơn

Cội Nguồn, Đại Đạo

Trùm lên bao trùm

*     *     *

Cội Nguồn

Nào phải đâu xa

Phụ Thân, Phụ Mẫu

Ông Bà trần gian

Chánh Thân

Chánh Mẫu, Tổ Tiên

Cội Nguồn từ đó

Sanh ra con người

Cha Trời

Cùng với Mẹ Trời

Cha Chung Nhân Loại

Khắp thời tam thiên

Quốc Tổ

Dựng nước Văn Lang

Nay là Nam Việt

Việt Nam nước nhà

Cháu con

Luôn mãi kế thừa

Tôn thờ truyền thống

Muôn đời vạn năm

Cội Nguồn

Đại Đạo Cha Ông

Khắp trong vũ trụ

Tương thông một nhà

Phật, Tiên,

Thánh, Chúa con Trời

Mỗi người mỗi vẻ

Chung thời một Cha

Về Nguồn

Thờ Mẹ Kính Cha

Cho tròn đạo hiếu

Thành Nhân con người

Con người

Là con của Trời

Đạo người thành rồi

Phật, Thánh là đây

Quy Tông

Nhận Tổ hồi quy

Đâu còn sanh tử

Tử sanh luân hồi

Mãn trần

Trở lại quê trời

Thiên đàng sống mãi

Vĩnh hằng an vui

Trên đời

Không Đạo nào hơn

Cội Nguồn, Đại Đạo

Trùm lên bao trùm

*     *     *

Quốc Tổ

Dựng nước Văn Lang

Nay là Nam Việt

Việt Nam nước nhà

Cháu con

Luôn mãi kế thừa

Tôn thờ truyền thống

Muôn đời vạn năm

Cội Nguồn

Đại Đạo Cha Ông

Khắp trong vũ trụ

Tương thông một nhà

Phật, Tiên,

Thánh, Chúa con Trời

Mỗi người mỗi vẻ

Chung thời một Cha

Về Nguồn

Thờ Mẹ Kính Cha

Cho tròn đạo hiếu

Thành Nhân con người

Con người

Là con của Trời

Đạo người thành rồi

Phật, Thánh là đây

Quy Tông

Nhận Tổ hồi quy

Đâu còn sanh tử

Tử sanh luân hồi

Mãn trần

Trở lại quê trời

Thiên đàng sống mãi

Vĩnh hằng an vui

Trên đời

Không Đạo nào hơn

Cội Nguồn, Đại Đạo

Trùm lên bao trùm

*     *     *

Con người

Là con của Trời

Đạo người thành rồi

Phật, Thánh là đây

Quy Tông

Nhận Tổ hồi quy

Đâu còn sanh tử

Tử sanh luân hồi

Mãn trần

Trở lại quê trời

Thiên đàng sống mãi

Vĩnh hằng an vui

Trên đời

Không Đạo nào hơn

Cội Nguồn, Đại Đạo

Trùm lên bao trùm

*     *     *

Trên đời

Không Đạo nào hơn

Cội Nguồn, Đại Đạo

Trùm lên bao trùm

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

713
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHUYỆN LẠ ĐỜI TÔI

Chẳng biết lìa mê

Tự lúc nào

Phải chăng giác ngộ

Đã lên cao

Mắt huệ đã khai

Nên tỏa sáng

Rõ đường siêu thoát

Hết chiêm bao

Đơm hoa kết trái

Nhờ vững Gốc

Cội Nguồn không mất

Ánh ngàn sao

Sống ở trên đời

Ai không thiếu

Cho dù Vua, Chúa

Bậc giàu sang

Dư đủ cái nầy

Đâu phải đủ

Vẫn còn tự nhủ

Thiếu cái kia

Thiếu, dư, dư thiếu

Như chong chóng

Tự mình rõ thấu

Mới bình yên

Biết đủ thoát ra

Tâm yên lắng

Một ngày an nhàn

Một ngày Tiên

Than thân trách phận

Để mà chi

Thiếu, dư, dư thiếu

Mấy khi đủ đầy

Sống vui sống khỏe

Mới là vàng

Bình yên vạn sự

Hột xoàn kim cương

Ngược dòng

Trần thế đi lên

Ấy là chuyện lạ

Đời tôi cuộc đời

Có lẽ là Tôi

Đã tỉnh mộng rồi

*     *     *

Chẳng biết lìa mê

Tự lúc nào

Phải chăng giác ngộ

Đã lên cao

Mắt huệ đã khai

Nên tỏa sáng

Rõ đường siêu thoát

Hết chiêm bao

Đơm hoa kết trái

Nhờ vững Gốc

Cội Nguồn không mất

Ánh ngàn sao

Sống ở trên đời

Ai không thiếu

Cho dù Vua, Chúa

Bậc giàu sang

Dư đủ cái nầy

Đâu phải đủ

Vẫn còn tự nhủ

Thiếu cái kia

Thiếu, dư, dư thiếu

Như chong chóng

Tự mình rõ thấu

Mới bình yên

Biết đủ thoát ra

Tâm yên lắng

Một ngày an nhàn

Một ngày Tiên

Than thân trách phận

Để mà chi

Thiếu, dư, dư thiếu

Mấy khi đủ đầy

Sống vui sống khỏe

Mới là vàng

Bình yên vạn sự

Hột xoàn kim cương

Ngược dòng

Trần thế đi lên

Ấy là chuyện lạ

Đời tôi cuộc đời

Có lẽ là Tôi

Đã tỉnh mộng rồi

*     *     *

Sống ở trên đời

Ai không thiếu

Cho dù Vua, Chúa

Bậc giàu sang

Dư đủ cái nầy

Đâu phải đủ

Vẫn còn tự nhủ

Thiếu cái kia

Thiếu, dư, dư thiếu

Như chong chóng

Tự mình rõ thấu

Mới bình yên

Biết đủ thoát ra

Tâm yên lắng

Một ngày an nhàn

Một ngày Tiên

Than thân trách phận

Để mà chi

Thiếu, dư, dư thiếu

Mấy khi đủ đầy

Sống vui sống khỏe

Mới là vàng

Bình yên vạn sự

Hột xoàn kim cương

Ngược dòng

Trần thế đi lên

Ấy là chuyện lạ

Đời tôi cuộc đời

Có lẽ là Tôi

Đã tỉnh mộng rồi

*     *     *

Than thân trách phận

Để mà chi

Thiếu, dư, dư thiếu

Mấy khi đủ đầy

Sống vui sống khỏe

Mới là vàng

Bình yên vạn sự

Hột xoàn kim cương

Ngược dòng

Trần thế đi lên

Ấy là chuyện lạ

Đời tôi cuộc đời

Có lẽ là Tôi

Đã tỉnh mộng rồi

*     *     *

Ngược dòng

Trần thế đi lên

Ấy là chuyện lạ

Đời tôi cuộc đời

Có lẽ là Tôi

Đã tỉnh mộng rồi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

714
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LỪA DỐI MÀ CHI

Cuộc đời

Giấc mộng chốn trần

Trăm năm thoáng chốc

Hết đời vụt tan

Kể từ

Dựng nước dựng non

Đến nay đã mấy

Nghìn năm còn gì

Thế mà

Cũng lắm nụ hề

Diễn tuồng sân khấu

Cho mình dựng non

Bao năm

Gian dối đã quen

Mị lừa, lừa mị

Lấy tay che trời

Kiêu căng

Hoang tưởng để rồi

Tuồng hề lịch sử

Mộng trần khói mây

Nào hay

Trời có mắt thay

Xem thường Tạo Hóa

Đắng cay vạn đời

Cuộc hề 

Mưa thảm gió sầu

Gây ra ôn dịch 

Kiếp người khốn nguy

Dịch Tâm

Dịch trí ngu si

Thiên đàng có lối

Không đi lạc Nguồn

Địa ngục

Không lối lại vào

Thi nhau gây tội

Âm Tào nào tha

Gieo gì

Gặt nấy xưa nay  

Gieo gió gặt bão

Có sai bao giờ

Nghiệp gây

Tai họa đâu mời

Chạy đâu cho khỏi

Điêu tàn điêu linh

Đạo Trời

Luôn mãi công minh

Phá Nguồn hại Cội

Hết mong an lành

Dối lừa

Nguồn Cội, Cội Nguồn

Tránh đâu cho khỏi

Con đường hại thân 

Nước non

Đã mấy nghìn năm

Phải đâu ai đó

Dựng xây mà lầm 

Hồn thiêng

Sông núi lâu đời

Dễ đâu lừa phỉnh

Tự mình diệt vong

*     *     *

Cuộc đời

Giấc mộng chốn trần

Trăm năm thoáng chốc

Hết đời vụt tan

Kể từ

Dựng nước dựng non

Đến nay đã mấy

Nghìn năm còn gì

Thế mà

Cũng lắm nụ hề

Diễn tuồng sân khấu

Cho mình dựng non

Bao năm

Gian dối đã quen

Mị lừa, lừa mị

Lấy tay che trời

Kiêu căng

Hoang tưởng để rồi

Tuồng hề lịch sử

Mộng trần khói mây

Nào hay

Trời có mắt thay

Xem thường Tạo Hóa

Đắng cay vạn đời

Cuộc hề 

Mưa thảm gió sầu

Gây ra ôn dịch 

Kiếp người khốn nguy

Dịch Tâm

Dịch trí ngu si

Thiên đàng có lối

Không đi lạc Nguồn

Địa ngục

Không lối lại vào

Thi nhau gây tội

Âm Tào nào tha

Gieo gì

Gặt nấy xưa nay  

Gieo gió gặt bão

Có sai bao giờ

Nghiệp gây

Tai họa đâu mời

Chạy đâu cho khỏi

Điêu tàn điêu linh

Đạo Trời

Luôn mãi công minh

Phá Nguồn hại Cội

Hết mong an lành

Dối lừa

Nguồn Cội, Cội Nguồn

Tránh đâu cho khỏi

Con đường hại thân 

Nước non

Đã mấy nghìn năm

Phải đâu ai đó

Dựng xây mà lầm 

Hồn thiêng

Sông núi lâu đời

Dễ đâu lừa phỉnh

Tự mình diệt vong

*     *     *

Bao năm

Gian dối đã quen

Mị lừa, lừa mị

Lấy tay che trời

Kiêu căng

Hoang tưởng để rồi

Tuồng hề lịch sử

Mộng trần khói mây

Nào hay

Trời có mắt thay

Xem thường Tạo Hóa

Đắng cay vạn đời

Cuộc hề 

Mưa thảm gió sầu

Gây ra ôn dịch 

Kiếp người khốn nguy

Dịch Tâm

Dịch trí ngu si

Thiên đàng có lối

Không đi lạc Nguồn

Địa ngục

Không lối lại vào

Thi nhau gây tội

Âm Tào nào tha

Gieo gì

Gặt nấy xưa nay  

Gieo gió gặt bão

Có sai bao giờ

Nghiệp gây

Tai họa đâu mời

Chạy đâu cho khỏi

Điêu tàn điêu linh

Đạo Trời

Luôn mãi công minh

Phá Nguồn hại Cội

Hết mong an lành

Dối lừa

Nguồn Cội, Cội Nguồn

Tránh đâu cho khỏi

Con đường hại thân 

Nước non

Đã mấy nghìn năm

Phải đâu ai đó

Dựng xây mà lầm 

Hồn thiêng

Sông núi lâu đời

Dễ đâu lừa phỉnh

Tự mình diệt vong

*     *     *

Nước non

Đã mấy nghìn năm

Phải đâu ai đó

Dựng xây mà lầm 

Hồn thiêng

Sông núi lâu đời

Dễ đâu lừa phỉnh

Tự mình diệt vong

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

715
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KHÓ DUNG THỨ

Khó dung thứ

Những ai phá Cội

Khó dung tha

Phản bội Cha Ông

Hại dân

Hại nước hại non

Hại nòi hại giống

Con Rồng cháu Tiên

Cội và Nguồn

Linh Thiêng muôn thuở

Vốn từ khi

Khai mở nước non

Ngàn xưa

Cho đến thời nay

Mấy ai chống phá

Tổ Tiên yên bình

Hại Cha Ông

Muôn lần tối kỵ

Diệt đức tin

Ắt bị họa tai

Xưa nay

Là thế đâu sai

Hại người yêu Cội

Thoát đâu luật trời

Là hạt cát

Chống Nguồn sao được

Họa diệt thân

Tai nạn triền miên

Cái tuồng

Dối dưới lừa trên

Tưởng đời không biết

Mà lên mặt đời

Chốn hư không

Thân Trời ngự trị

Khắp đất trời

Khó lọt mảy lông

Hoàng Thiên

Theo dõi thế nhân

Phúc cho ai đó

Không quên Cội Nguồn

Cổ kim

Trời mãi là Trời

Chủ nhân vũ trụ

Đất trời càn khôn

Phản Nguồn

Là tự vùi chôn

Khó mong tránh khỏi

Hồn tiêu tán hồn

*     *     *

Khó dung thứ

Những ai phá Cội

Khó dung tha

Phản bội Cha Ông

Hại dân

Hại nước hại non

Hại nòi hại giống

Con Rồng cháu Tiên

Cội và Nguồn

Linh Thiêng muôn thuở

Vốn từ khi

Khai mở nước non

Ngàn xưa

Cho đến thời nay

Mấy ai chống phá

Tổ Tiên yên bình

Hại Cha Ông

Muôn lần tối kỵ

Diệt đức tin

Ắt bị họa tai

Xưa nay

Là thế đâu sai

Hại người yêu Cội

Thoát đâu luật trời

Là hạt cát

Chống Nguồn sao được

Họa diệt thân

Tai nạn triền miên

Cái tuồng

Dối dưới lừa trên

Tưởng đời không biết

Mà lên mặt đời

Chốn hư không

Thân Trời ngự trị

Khắp đất trời

Khó lọt mảy lông

Hoàng Thiên

Theo dõi thế nhân

Phúc cho ai đó

Không quên Cội Nguồn

Cổ kim

Trời mãi là Trời

Chủ nhân vũ trụ

Đất trời càn khôn

Phản Nguồn

Là tự vùi chôn

Khó mong tránh khỏi

Hồn tiêu tán hồn

*     *     *

Cội và Nguồn

Linh Thiêng muôn thuở

Vốn từ khi

Khai mở nước non

Ngàn xưa

Cho đến thời nay

Mấy ai chống phá

Tổ Tiên yên bình

Hại Cha Ông

Muôn lần tối kỵ

Diệt đức tin

Ắt bị họa tai

Xưa nay

Là thế đâu sai

Hại người yêu Cội

Thoát đâu luật trời

Là hạt cát

Chống Nguồn sao được

Họa diệt thân

Tai nạn triền miên

Cái tuồng

Dối dưới lừa trên

Tưởng đời không biết

Mà lên mặt đời

Chốn hư không

Thân Trời ngự trị

Khắp đất trời

Khó lọt mảy lông

Hoàng Thiên

Theo dõi thế nhân

Phúc cho ai đó

Không quên Cội Nguồn

Cổ kim

Trời mãi là Trời

Chủ nhân vũ trụ

Đất trời càn khôn

Phản Nguồn

Là tự vùi chôn

Khó mong tránh khỏi

Hồn tiêu tán hồn

*     *     *

Cổ kim

Trời mãi là Trời

Chủ nhân vũ trụ

Đất trời càn khôn

Phản Nguồn

Là tự vùi chôn

Khó mong tránh khỏi

Hồn tiêu tán hồn

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

716
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
SAI LẦM HẠI THÂN

Có người

Quan niệm Cội Nguồn

Là điều cổ hủ

Nên thường chê bai

Cho rằng

Phật, Thánh, Thần, Tiên

Mới nên đáng kính

Thờ tôn, tôn thờ

Hay đâu

Phật, Thánh con Trời

Thần, Tiên cũng thế

Chỉ là cháu con

Những người

Mê tín dị đoan

Rơi vào Tà Đạo

Lệ nô Thần Quyền

Bỏ Nguồn

Lạc Cội xa rời

Mới nên nông nỗi

Luân hồi trầm luân

Muôn đời

Vạn kiếp tử sanh

Hết mong trở lại

Quê Tiên Thiên Đàng

Ra vào

Địa ngục khốn cùng

Súc sanh, ngạ quỷ

Luân hồi lại qua

Có người

Cho đó là nhà

U mê tột đỉnh

Trí mù u mê

Cội Nguồn

Không kính không tin

Mới ra nông nỗi

Đảo điên Linh Hồn

Mắn may

Làm được kiếp người

U mê đành phải

Trở về súc sanh

Kiếp người

Vô nghĩa làm sao,

Uổng công có được

Tiểu thiên con thuyền

Không lo

Về Cội qua bờ

Lênh đênh giữa biển

Chìm xuồng hết mong

Rất nhiều

Quan niệm lầm sai

Chết là chấm hết

Còn đâu Linh Hồn

Nào hay

Hồn mãi trường tồn

Xác tuy mất xác

Nhưng Hồn vẫn Y

Tùy theo

Duyên nghiệp chuyển xoay

Ác mang nên phải

Đọa đày trầm luân

Thiện thời

Trở lại quê Tiên

Nhân sinh một kiếp

Làm nên Thánh, Thần

Mấy ai

Giác ngộ tỏ tường

Mấy ai đi đúng

Con đường mấy ai

Phần nhiều

Nguồn Cội lìa xa

Rơi vào bể khổ

Đọa sa luân hồi

Ý Trời

Xuống thế độ đời

Vô duyên đành phải

Qua rồi cơ may

Cái sai

Quên Cổ trọng kim

Gốc mà mất Gốc

Điêu Linh tàn đời

*     *     *

Có người

Quan niệm Cội Nguồn

Là điều cổ hủ

Nên thường chê bai

Cho rằng

Phật, Thánh, Thần, Tiên

Mới nên đáng kính

Thờ tôn, tôn thờ

Hay đâu

Phật, Thánh con Trời

Thần, Tiên cũng thế

Chỉ là cháu con

Những người

Mê tín dị đoan

Rơi vào Tà Đạo

Lệ nô Thần Quyền

Bỏ Nguồn

Lạc Cội xa rời

Mới nên nông nỗi

Luân hồi trầm luân

Muôn đời

Vạn kiếp tử sanh

Hết mong trở lại

Quê Tiên Thiên Đàng

Ra vào

Địa ngục khốn cùng

Súc sanh, ngạ quỷ

Luân hồi lại qua

Có người

Cho đó là nhà

U mê tột đỉnh

Trí mù u mê

Cội Nguồn

Không kính không tin

Mới ra nông nỗi

Đảo điên Linh Hồn

Mắn may

Làm được kiếp người

U mê đành phải

Trở về súc sanh

Kiếp người

Vô nghĩa làm sao,

Uổng công có được

Tiểu thiên con thuyền

Không lo

Về Cội qua bờ

Lênh đênh giữa biển

Chìm xuồng hết mong

Rất nhiều

Quan niệm lầm sai

Chết là chấm hết

Còn đâu Linh Hồn

Nào hay

Hồn mãi trường tồn

Xác tuy mất xác

Nhưng Hồn vẫn Y

Tùy theo

Duyên nghiệp chuyển xoay

Ác mang nên phải

Đọa đày trầm luân

Thiện thời

Trở lại quê Tiên

Nhân sinh một kiếp

Làm nên Thánh, Thần

Mấy ai

Giác ngộ tỏ tường

Mấy ai đi đúng

Con đường mấy ai

Phần nhiều

Nguồn Cội lìa xa

Rơi vào bể khổ

Đọa sa luân hồi

Ý Trời

Xuống thế độ đời

Vô duyên đành phải

Qua rồi cơ may

Cái sai

Quên Cổ trọng kim

Gốc mà mất Gốc

Điêu Linh tàn đời

*     *     *

Bỏ Nguồn

Lạc Cội xa rời

Mới nên nông nỗi

Luân hồi trầm luân

Muôn đời

Vạn kiếp tử sanh

Hết mong trở lại

Quê Tiên Thiên Đàng

Ra vào

Địa ngục khốn cùng

Súc sanh, ngạ quỷ

Luân hồi lại qua

Có người

Cho đó là nhà

U mê tột đỉnh

Trí mù u mê

Cội Nguồn

Không kính không tin

Mới ra nông nỗi

Đảo điên Linh Hồn

Mắn may

Làm được kiếp người

U mê đành phải

Trở về súc sanh

Kiếp người

Vô nghĩa làm sao,

Uổng công có được

Tiểu thiên con thuyền

Không lo

Về Cội qua bờ

Lênh đênh giữa biển

Chìm xuồng hết mong

Rất nhiều

Quan niệm lầm sai

Chết là chấm hết

Còn đâu Linh Hồn

Nào hay

Hồn mãi trường tồn

Xác tuy mất xác

Nhưng Hồn vẫn Y

Tùy theo

Duyên nghiệp chuyển xoay

Ác mang nên phải

Đọa đày trầm luân

Thiện thời

Trở lại quê Tiên

Nhân sinh một kiếp

Làm nên Thánh, Thần

Mấy ai

Giác ngộ tỏ tường

Mấy ai đi đúng

Con đường mấy ai

Phần nhiều

Nguồn Cội lìa xa

Rơi vào bể khổ

Đọa sa luân hồi

Ý Trời

Xuống thế độ đời

Vô duyên đành phải

Qua rồi cơ may

Cái sai

Quên Cổ trọng kim

Gốc mà mất Gốc

Điêu Linh tàn đời

*     *     *

Mấy ai

Giác ngộ tỏ tường

Mấy ai đi đúng

Con đường mấy ai

Phần nhiều

Nguồn Cội lìa xa

Rơi vào bể khổ

Đọa sa luân hồi

Ý Trời

Xuống thế độ đời

Vô duyên đành phải

Qua rồi cơ may

Cái sai

Quên Cổ trọng kim

Gốc mà mất Gốc

Điêu Linh tàn đời

*     *     *

Cái sai

Quên Cổ trọng kim

Gốc mà mất Gốc

Điêu Linh tàn đời

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

717
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỜI VỮNG GỐC

Đời mà luôn vững Gốc

Đời mãi luôn xanh tốt

Dù bộn bề cuộc sống

Nhưng đời vẫn an vui

Vững Nguồn đời tỉnh giấc

Không còn cảnh u mê

Ở đời không nhất thiết

Hơn người, những khoe khoang

Đất lành mà chim đậu

Nhân hậu, phúc về sau

Người chăm lo cái Gốc

Xanh tốt, đời sum suê

Lấy đức, mà làm nền

Đời sẽ tự vươn lên

Sống đơn giản vị tha

May mắn, vô tự nhiên

Tài giỏi mà khiêm cung

Phúc báo là vô biên

Độ người, không thối chí

Gặt hái quả Phật, Tiên

Sống như cây có Gốc

Sống như sông có Nguồn

Sống an lành hạnh phúc

Mãn trần, lên cõi Tiên

Bình thản là đỉnh cao

Trước thời thế xôn xao

Tâm vững như bàn thạch

Dù giông bão chẳng sao

Cảnh đời, luôn xót xa

Thương người, thương chính Ta

Thuận theo lẽ tự nhiên

Vòng xoáy tự thoát ra

Không trôi theo dòng đời

Bờ giác đã bước qua

Hồi chuông đà cảnh báo

Nhân nào là quả nấy

Khổ vui chính do Ta

Về trời, nào có khó

Về Nguồn là đến nơi

Khi đời mình có Gốc

Thời cuộc đời ngừng trôi

Chân lý đời tìm kiếm

Chỉ có thế mà thôi

*     *     *

Đời mà luôn vững Gốc

Đời mãi luôn xanh tốt

Dù bộn bề cuộc sống

Nhưng đời vẫn an vui

Vững Nguồn đời tỉnh giấc

Không còn cảnh u mê

Ở đời không nhất thiết

Hơn người, những khoe khoang

Đất lành mà chim đậu

Nhân hậu, phúc về sau

Người chăm lo cái Gốc

Xanh tốt, đời sum suê

Lấy đức, mà làm nền

Đời sẽ tự vươn lên

Sống đơn giản vị tha

May mắn, vô tự nhiên

Tài giỏi mà khiêm cung

Phúc báo là vô biên

Độ người, không thối chí

Gặt hái quả Phật, Tiên

Sống như cây có Gốc

Sống như sông có Nguồn

Sống an lành hạnh phúc

Mãn trần, lên cõi Tiên

Bình thản là đỉnh cao

Trước thời thế xôn xao

Tâm vững như bàn thạch

Dù giông bão chẳng sao

Cảnh đời, luôn xót xa

Thương người, thương chính Ta

Thuận theo lẽ tự nhiên

Vòng xoáy tự thoát ra

Không trôi theo dòng đời

Bờ giác đã bước qua

Hồi chuông đà cảnh báo

Nhân nào là quả nấy

Khổ vui chính do Ta

Về trời, nào có khó

Về Nguồn là đến nơi

Khi đời mình có Gốc

Thời cuộc đời ngừng trôi

Chân lý đời tìm kiếm

Chỉ có thế mà thôi

*     *     *

Lấy đức, mà làm nền

Đời sẽ tự vươn lên

Sống đơn giản vị tha

May mắn, vô tự nhiên

Tài giỏi mà khiêm cung

Phúc báo là vô biên

Độ người, không thối chí

Gặt hái quả Phật, Tiên

Sống như cây có Gốc

Sống như sông có Nguồn

Sống an lành hạnh phúc

Mãn trần, lên cõi Tiên

Bình thản là đỉnh cao

Trước thời thế xôn xao

Tâm vững như bàn thạch

Dù giông bão chẳng sao

Cảnh đời, luôn xót xa

Thương người, thương chính Ta

Thuận theo lẽ tự nhiên

Vòng xoáy tự thoát ra

Không trôi theo dòng đời

Bờ giác đã bước qua

Hồi chuông đà cảnh báo

Nhân nào là quả nấy

Khổ vui chính do Ta

Về trời, nào có khó

Về Nguồn là đến nơi

Khi đời mình có Gốc

Thời cuộc đời ngừng trôi

Chân lý đời tìm kiếm

Chỉ có thế mà thôi

*     *     *

Thuận theo lẽ tự nhiên

Vòng xoáy tự thoát ra

Không trôi theo dòng đời

Bờ giác đã bước qua

Hồi chuông đà cảnh báo

Nhân nào là quả nấy

Khổ vui chính do Ta

Về trời, nào có khó

Về Nguồn là đến nơi

Khi đời mình có Gốc

Thời cuộc đời ngừng trôi

Chân lý đời tìm kiếm

Chỉ có thế mà thôi

*     *     *

Khi đời mình có Gốc

Thời cuộc đời ngừng trôi

Chân lý đời tìm kiếm

Chỉ có thế mà thôi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

718
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỈNH MỘNG

Thời gian trôi quá nhanh

Mới đó đã bạc đầu

Thân người, rồi cũng mất

Linh Hồn, biết về đâu

Lá nào, mà chẳng rụng

Mây nào, mà chẳng tan

Mặt trời nào không lặn

Mấy ai không gian nan

Những gì Ta đã có

Rồi cũng phải qua mau

Khi Ta, đà thức tỉnh

Sự đời giấc chiêm bao

Có đó, rồi mất đó

Kiếp người chiếc bóng câu

Níu kéo không hồi kết

Thường làm khổ cho nhau

Có hợp thời có tan

Có sanh thời có tử

Cuộc đời là viễn lữ

Có đến thời có đi

Thế gian cảnh thế gian

Có thắng thời có bại

Có dại, thời có khôn

Luân phiên trái nghịch nhau

Có già thời có đau

Luân hồi chạy vòng quanh

Những gì là bất tử

Chính Linh Hồn Ta đây

Linh Hồn Ta làm chủ

Không sanh cũng không tử

Trường tồn mãi như như

Tử sanh là thể xác

Mê lầm nên không thoát

Nghiệp lực mãi chuyển xoay

Tâm tự nhiên ra khỏi

Càn khôn ở trong tay

Mặc kệ đời xiêu vẹo

Cảnh sự đời tròn méo

Sống không gì bám níu

Nên không còn sa đọa

Lòng luôn luôn mở rộng

Tâm Hồn luôn an định

Trường sanh đạo là đây

*     *     *

Thời gian trôi quá nhanh

Mới đó đã bạc đầu

Thân người, rồi cũng mất

Linh Hồn, biết về đâu

Lá nào, mà chẳng rụng

Mây nào, mà chẳng tan

Mặt trời nào không lặn

Mấy ai không gian nan

Những gì Ta đã có

Rồi cũng phải qua mau

Khi Ta, đà thức tỉnh

Sự đời giấc chiêm bao

Có đó, rồi mất đó

Kiếp người chiếc bóng câu

Níu kéo không hồi kết

Thường làm khổ cho nhau

Có hợp thời có tan

Có sanh thời có tử

Cuộc đời là viễn lữ

Có đến thời có đi

Thế gian cảnh thế gian

Có thắng thời có bại

Có dại, thời có khôn

Luân phiên trái nghịch nhau

Có già thời có đau

Luân hồi chạy vòng quanh

Những gì là bất tử

Chính Linh Hồn Ta đây

Linh Hồn Ta làm chủ

Không sanh cũng không tử

Trường tồn mãi như như

Tử sanh là thể xác

Mê lầm nên không thoát

Nghiệp lực mãi chuyển xoay

Tâm tự nhiên ra khỏi

Càn khôn ở trong tay

Mặc kệ đời xiêu vẹo

Cảnh sự đời tròn méo

Sống không gì bám níu

Nên không còn sa đọa

Lòng luôn luôn mở rộng

Tâm Hồn luôn an định

Trường sanh đạo là đây

*     *     *

Khi Ta, đà thức tỉnh

Sự đời giấc chiêm bao

Có đó, rồi mất đó

Kiếp người chiếc bóng câu

Níu kéo không hồi kết

Thường làm khổ cho nhau

Có hợp thời có tan

Có sanh thời có tử

Cuộc đời là viễn lữ

Có đến thời có đi

Thế gian cảnh thế gian

Có thắng thời có bại

Có dại, thời có khôn

Luân phiên trái nghịch nhau

Có già thời có đau

Luân hồi chạy vòng quanh

Những gì là bất tử

Chính Linh Hồn Ta đây

Linh Hồn Ta làm chủ

Không sanh cũng không tử

Trường tồn mãi như như

Tử sanh là thể xác

Mê lầm nên không thoát

Nghiệp lực mãi chuyển xoay

Tâm tự nhiên ra khỏi

Càn khôn ở trong tay

Mặc kệ đời xiêu vẹo

Cảnh sự đời tròn méo

Sống không gì bám níu

Nên không còn sa đọa

Lòng luôn luôn mở rộng

Tâm Hồn luôn an định

Trường sanh đạo là đây

*     *     *

Tâm tự nhiên ra khỏi

Càn khôn ở trong tay

Mặc kệ đời xiêu vẹo

Cảnh sự đời tròn méo

Sống không gì bám níu

Nên không còn sa đọa

Lòng luôn luôn mở rộng

Tâm Hồn luôn an định

Trường sanh đạo là đây

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

719
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐƯỜNG CHA ÔNG

Đường Cha Ông

Đường Cội Nguồn hạnh phúc

Trở về trời

Thoát kiếp cảnh trầm luân

Đường Cha Ông

Con đường luôn xanh tốt

Thoát đói nghèo

Và thoát cả lênh đênh

Trở về Nguồn

Vận thời luôn kéo đến

Gốc vững rồi

Cuộc sống mãi vươn lên

Đời Thần Tiên

Cuộc đời không rời Gốc

Mãi xanh cành

Luôn trổi khúc mùa xuân

Đường Cha Ông

Đường Cội Nguồn dựng nước

Vốn lâu đời

Và cũng rất anh linh

Từ nơi đây

Mỗi bước chân tỉnh thức

Đưa đời mình

Qua bờ giác sông mê

Trở về trời

Trong niềm vui giải thoát

Và từ đây

Luôn hạnh phúc âu ca

Đường về Nguồn

Đường thăng hoa tỏa sáng

Lắm cái may

Luôn tan biến khổ đau

Đường về Nguồn

Cũng là đường Ông Cha

Mấy nghìn năm

Vẫn nguyên y như thế

Hễ có đi

Là có đến không sai

Bước chân xưa

Vẫn rền vang sông núi

Dậy sấm trời

Vang dội bản hùng ca

Lạc Nguồn

Một bước chân sai

Đi vào khốn khổ

Biết bao khốn cùng

Việt Nam

Con cháu Tiên Rồng

Về Nguồn về Cội

Chung cùng bước đi

*     *     *

Đường Cha Ông

Đường Cội Nguồn hạnh phúc

Trở về trời

Thoát kiếp cảnh trầm luân

Đường Cha Ông

Con đường luôn xanh tốt

Thoát đói nghèo

Và thoát cả lênh đênh

Trở về Nguồn

Vận thời luôn kéo đến

Gốc vững rồi

Cuộc sống mãi vươn lên

Đời Thần Tiên

Cuộc đời không rời Gốc

Mãi xanh cành

Luôn trổi khúc mùa xuân

Đường Cha Ông

Đường Cội Nguồn dựng nước

Vốn lâu đời

Và cũng rất anh linh

Từ nơi đây

Mỗi bước chân tỉnh thức

Đưa đời mình

Qua bờ giác sông mê

Trở về trời

Trong niềm vui giải thoát

Và từ đây

Luôn hạnh phúc âu ca

Đường về Nguồn

Đường thăng hoa tỏa sáng

Lắm cái may

Luôn tan biến khổ đau

Đường về Nguồn

Cũng là đường Ông Cha

Mấy nghìn năm

Vẫn nguyên y như thế

Hễ có đi

Là có đến không sai

Bước chân xưa

Vẫn rền vang sông núi

Dậy sấm trời

Vang dội bản hùng ca

Lạc Nguồn

Một bước chân sai

Đi vào khốn khổ

Biết bao khốn cùng

Việt Nam

Con cháu Tiên Rồng

Về Nguồn về Cội

Chung cùng bước đi

*     *     *

Đời Thần Tiên

Cuộc đời không rời Gốc

Mãi xanh cành

Luôn trổi khúc mùa xuân

Đường Cha Ông

Đường Cội Nguồn dựng nước

Vốn lâu đời

Và cũng rất anh linh

Từ nơi đây

Mỗi bước chân tỉnh thức

Đưa đời mình

Qua bờ giác sông mê

Trở về trời

Trong niềm vui giải thoát

Và từ đây

Luôn hạnh phúc âu ca

Đường về Nguồn

Đường thăng hoa tỏa sáng

Lắm cái may

Luôn tan biến khổ đau

Đường về Nguồn

Cũng là đường Ông Cha

Mấy nghìn năm

Vẫn nguyên y như thế

Hễ có đi

Là có đến không sai

Bước chân xưa

Vẫn rền vang sông núi

Dậy sấm trời

Vang dội bản hùng ca

Lạc Nguồn

Một bước chân sai

Đi vào khốn khổ

Biết bao khốn cùng

Việt Nam

Con cháu Tiên Rồng

Về Nguồn về Cội

Chung cùng bước đi

*     *     *

Việt Nam

Con cháu Tiên Rồng

Về Nguồn về Cội

Chung cùng bước đi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

720
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHỚ QUÊ THIÊN GIỚI

Về Cội Nguồn

Chợt nhớ thiên đàng

Quê hương Thiên Giới

Cõi trời quê Tiên

Lời Thiên Ý

Tan biến u minh

Nên Ta thấy được

Đường lên Thiên Đàng

Quê trời

Châu báu đẹp lành

Trường tồn sống mãi

An lành an vui

Kinh thơ

Văn Hóa Ông Cha

Lời Trời chỉ rõ

Mở ra chân trời

Không còn

Tăm tối u mù

Đường trần đã rõ

Con Đường Ta đi

Giữa đời bề bộn

Cuộc thế mưu sinh

Nhưng không vì thế

U minh lạc đường

Lúc nào

Cũng vững Cội Nguồn

Đường trần lặn lội

Yên bình vượt qua

Nhớ quê

Thiên giới Bồng Lai

Mắc chi mê đắm

Nổi trôi cuộc trần

Cuộc trần

Giả tạm trường đời

Đã là giả tạm

Có gì của Ta

Mãn trần

Tay trắng, trắng tay

Mang theo nào phải

Giàu sang của trần

Mà là

Văn Hóa Cội Nguồn

Hành trang giác ngộ

Đạo, Đời rõ thông

Rõ là

Chân Tánh, Chân Tâm

Cùng là đạo đức

Lương Tâm chính mình

Ba tầng

Phước báu tột cùng

Phải đâu châu báu

Bạc, vàng, phải đâu

Nhớ quê

Thiên Giới đã lâu

Mãn trần trở lại

Quê Tiên Thiên Đàng

*     *     *

Về Cội Nguồn

Chợt nhớ thiên đàng

Quê hương Thiên Giới

Cõi trời quê Tiên

Lời Thiên Ý

Tan biến u minh

Nên Ta thấy được

Đường lên Thiên Đàng

Quê trời

Châu báu đẹp lành

Trường tồn sống mãi

An lành an vui

Kinh thơ

Văn Hóa Ông Cha

Lời Trời chỉ rõ

Mở ra chân trời

Không còn

Tăm tối u mù

Đường trần đã rõ

Con Đường Ta đi

Giữa đời bề bộn

Cuộc thế mưu sinh

Nhưng không vì thế

U minh lạc đường

Lúc nào

Cũng vững Cội Nguồn

Đường trần lặn lội

Yên bình vượt qua

Nhớ quê

Thiên giới Bồng Lai

Mắc chi mê đắm

Nổi trôi cuộc trần

Cuộc trần

Giả tạm trường đời

Đã là giả tạm

Có gì của Ta

Mãn trần

Tay trắng, trắng tay

Mang theo nào phải

Giàu sang của trần

Mà là

Văn Hóa Cội Nguồn

Hành trang giác ngộ

Đạo, Đời rõ thông

Rõ là

Chân Tánh, Chân Tâm

Cùng là đạo đức

Lương Tâm chính mình

Ba tầng

Phước báu tột cùng

Phải đâu châu báu

Bạc, vàng, phải đâu

Nhớ quê

Thiên Giới đã lâu

Mãn trần trở lại

Quê Tiên Thiên Đàng

*     *     *

Kinh thơ

Văn Hóa Ông Cha

Lời Trời chỉ rõ

Mở ra chân trời

Không còn

Tăm tối u mù

Đường trần đã rõ

Con Đường Ta đi

Giữa đời bề bộn

Cuộc thế mưu sinh

Nhưng không vì thế

U minh lạc đường

Lúc nào

Cũng vững Cội Nguồn

Đường trần lặn lội

Yên bình vượt qua

Nhớ quê

Thiên giới Bồng Lai

Mắc chi mê đắm

Nổi trôi cuộc trần

Cuộc trần

Giả tạm trường đời

Đã là giả tạm

Có gì của Ta

Mãn trần

Tay trắng, trắng tay

Mang theo nào phải

Giàu sang của trần

Mà là

Văn Hóa Cội Nguồn

Hành trang giác ngộ

Đạo, Đời rõ thông

Rõ là

Chân Tánh, Chân Tâm

Cùng là đạo đức

Lương Tâm chính mình

Ba tầng

Phước báu tột cùng

Phải đâu châu báu

Bạc, vàng, phải đâu

Nhớ quê

Thiên Giới đã lâu

Mãn trần trở lại

Quê Tiên Thiên Đàng

*     *     *

Ba tầng

Phước báu tột cùng

Phải đâu châu báu

Bạc, vàng, phải đâu

Nhớ quê

Thiên Giới đã lâu

Mãn trần trở lại

Quê Tiên Thiên Đàng

*     *     *

Ba tầng phước báu ở đây, ý nói, Công Đức, Công Phu, Công Quả, Công Trình một tầng. Giác ngộ thấu rõ Nhơn Đạo làm chủ Nhơn Đạo một tầng. Giác ngộ Chân Tâm, Chân Tánh, Lương Tâm. Làm chủ Chân Tâm, Chân Tánh, Lương Tâm một tầng. Ấy là ba tầng phước báu, mang theo về trời. Làm bá chủ Chư Thiên. 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

721
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐẠO ĐÃ VỀ

Xuân đã đến

Nên Mai, Đào nở rộ

Đạo đã về

Nền Nguồn Cội bừng lên

Ánh bình minh

Đã ngập tràn non nước

Xua tan đi

Bao rét buốt đêm đông

Người có Đạo

Người bừng lên phơi phới

Ánh son vàng

Trổi khúc thủy triều lên

Đông rét giá

Bao nỗi buồn nhân thế

Mưa bão về

Dày xéo cánh hoa xinh

Đời tối tăm

Ánh mặt trời che khuất

Đạo không còn

Cái ác vụt như tên 

Hoa lá sầu

Tả tơi vì rét buốt

Người khốn đốn

Vì thời thế giẫm lên

Kiếp lạc Nguồn

Như lục bình trôi nổi

Mãi dập vùi

Trong dòng xoáy cuốn trôi

Thời với thế

Cũng xoay vần không dứt

Đông hết thời

Thời xuân đến thế thay

Xuân đã đến

Thời Đào, Mai, nở rộ

Cảnh đông tàn

Mưa bão cũng lắng yên

Người hết khổ

Vì bình minh tỏ rạng

Đạo trở về

Làm ấm cả tim gan

Kiếp nhân sinh

Vốn theo mùa luân chuyển

Khổ cùng vui 

Xen kẽ những nào yên 

Xuân đã đến

Thời bình minh rạng rỡ

Bước về Nguồn

Thời trở lại quê Tiên

Đông qua rồi

Những ai còn mê ngủ

Bị bóng đè

Trong mộng ảo phù du

*     *     *

Xuân đã đến

Nên Mai, Đào nở rộ

Đạo đã về

Nền Nguồn Cội bừng lên

Ánh bình minh

Đã ngập tràn non nước

Xua tan đi

Bao rét buốt đêm đông

Người có Đạo

Người bừng lên phơi phới

Ánh son vàng

Trổi khúc thủy triều lên

Đông rét giá

Bao nỗi buồn nhân thế

Mưa bão về

Dày xéo cánh hoa xinh

Đời tối tăm

Ánh mặt trời che khuất

Đạo không còn

Cái ác vụt như tên 

Hoa lá sầu

Tả tơi vì rét buốt

Người khốn đốn

Vì thời thế giẫm lên

Kiếp lạc Nguồn

Như lục bình trôi nổi

Mãi dập vùi

Trong dòng xoáy cuốn trôi

Thời với thế

Cũng xoay vần không dứt

Đông hết thời

Thời xuân đến thế thay

Xuân đã đến

Thời Đào, Mai, nở rộ

Cảnh đông tàn

Mưa bão cũng lắng yên

Người hết khổ

Vì bình minh tỏ rạng

Đạo trở về

Làm ấm cả tim gan

Kiếp nhân sinh

Vốn theo mùa luân chuyển

Khổ cùng vui 

Xen kẽ những nào yên 

Xuân đã đến

Thời bình minh rạng rỡ

Bước về Nguồn

Thời trở lại quê Tiên

Đông qua rồi

Những ai còn mê ngủ

Bị bóng đè

Trong mộng ảo phù du

*     *     *

Người có Đạo

Người bừng lên phơi phới

Ánh son vàng

Trổi khúc thủy triều lên

Đông rét giá

Bao nỗi buồn nhân thế

Mưa bão về

Dày xéo cánh hoa xinh

Đời tối tăm

Ánh mặt trời che khuất

Đạo không còn

Cái ác vụt như tên 

Hoa lá sầu

Tả tơi vì rét buốt

Người khốn đốn

Vì thời thế giẫm lên

Kiếp lạc Nguồn

Như lục bình trôi nổi

Mãi dập vùi

Trong dòng xoáy cuốn trôi

Thời với thế

Cũng xoay vần không dứt

Đông hết thời

Thời xuân đến thế thay

Xuân đã đến

Thời Đào, Mai, nở rộ

Cảnh đông tàn

Mưa bão cũng lắng yên

Người hết khổ

Vì bình minh tỏ rạng

Đạo trở về

Làm ấm cả tim gan

Kiếp nhân sinh

Vốn theo mùa luân chuyển

Khổ cùng vui 

Xen kẽ những nào yên 

Xuân đã đến

Thời bình minh rạng rỡ

Bước về Nguồn

Thời trở lại quê Tiên

Đông qua rồi

Những ai còn mê ngủ

Bị bóng đè

Trong mộng ảo phù du

*     *     *

Kiếp nhân sinh

Vốn theo mùa luân chuyển

Khổ cùng vui 

Xen kẽ những nào yên 

Xuân đã đến

Thời bình minh rạng rỡ

Bước về Nguồn

Thời trở lại quê Tiên

Đông qua rồi

Những ai còn mê ngủ

Bị bóng đè

Trong mộng ảo phù du

*     *     *

Xuân đã đến

Thời bình minh rạng rỡ

Bước về Nguồn

Thời trở lại quê Tiên

Đông qua rồi

Những ai còn mê ngủ

Bị bóng đè

Trong mộng ảo phù du

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

722
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LÚC ĐẠO VỪA LÊN

Tôi trở về đây

Lúc Đạo vừa lên

Gió xuân thổi nhẹ

Ánh xuân ngập tràn

Mở ra

Du lịch khắp cùng

Vừa lòng khách đến

Vừa lòng khách đi

Bây giờ

Non nước khác xưa

Không như ngày trước

Gian nan mọi bề

Bây giờ

Rợp ánh xuân về

Long, Lân, Quy, phụng

Sum vầy âu ca

Thời kỳ

Khốn khổ đã qua

Son vàng cuộc sống

Nở hoa sang giàu

Tôi trở về đây

Tìm lại Cội Nguồn

Con đường giải thoát

Đọa đày trầm luân

Đường Nguồn Cội

Đường lên Tiên

Trở về Thiên Giới

Quê Hương Thiên Đàng

Giờ đây

Văn Hóa Cội Nguồn

Bừng lên soi sáng

Con đường Việt Nam

Đời Tôi

Là những cánh chim

Bay về Tổ ấm

Quên đi lạc loài

Bến sông còn đó

Con đò còn đây

Hai bờ

Luôn mãi gặp nhau

Đường xưa lối cũ

Trước sau vẹn toàn

Tôi trở về đây

Về với Cội Nguồn

Về nền Quốc Đạo

Rực hồng tương lai

*     *     *

Tôi trở về đây

Lúc Đạo vừa lên

Gió xuân thổi nhẹ

Ánh xuân ngập tràn

Mở ra

Du lịch khắp cùng

Vừa lòng khách đến

Vừa lòng khách đi

Bây giờ

Non nước khác xưa

Không như ngày trước

Gian nan mọi bề

Bây giờ

Rợp ánh xuân về

Long, Lân, Quy, phụng

Sum vầy âu ca

Thời kỳ

Khốn khổ đã qua

Son vàng cuộc sống

Nở hoa sang giàu

Tôi trở về đây

Tìm lại Cội Nguồn

Con đường giải thoát

Đọa đày trầm luân

Đường Nguồn Cội

Đường lên Tiên

Trở về Thiên Giới

Quê Hương Thiên Đàng

Giờ đây

Văn Hóa Cội Nguồn

Bừng lên soi sáng

Con đường Việt Nam

Đời Tôi

Là những cánh chim

Bay về Tổ ấm

Quên đi lạc loài

Bến sông còn đó

Con đò còn đây

Hai bờ

Luôn mãi gặp nhau

Đường xưa lối cũ

Trước sau vẹn toàn

Tôi trở về đây

Về với Cội Nguồn

Về nền Quốc Đạo

Rực hồng tương lai

*     *     *

Bây giờ

Rợp ánh xuân về

Long, Lân, Quy, phụng

Sum vầy âu ca

Thời kỳ

Khốn khổ đã qua

Son vàng cuộc sống

Nở hoa sang giàu

Tôi trở về đây

Tìm lại Cội Nguồn

Con đường giải thoát

Đọa đày trầm luân

Đường Nguồn Cội

Đường lên Tiên

Trở về Thiên Giới

Quê Hương Thiên Đàng

Giờ đây

Văn Hóa Cội Nguồn

Bừng lên soi sáng

Con đường Việt Nam

Đời Tôi

Là những cánh chim

Bay về Tổ ấm

Quên đi lạc loài

Bến sông còn đó

Con đò còn đây

Hai bờ

Luôn mãi gặp nhau

Đường xưa lối cũ

Trước sau vẹn toàn

Tôi trở về đây

Về với Cội Nguồn

Về nền Quốc Đạo

Rực hồng tương lai

*     *     *

Đời Tôi

Là những cánh chim

Bay về Tổ ấm

Quên đi lạc loài

Bến sông còn đó

Con đò còn đây

Hai bờ

Luôn mãi gặp nhau

Đường xưa lối cũ

Trước sau vẹn toàn

Tôi trở về đây

Về với Cội Nguồn

Về nền Quốc Đạo

Rực hồng tương lai

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

723
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HOA MAI TRẮNG

Em như hoa Mai Trắng

Dưới ánh nắng mặt trời

Mây lơ lửng đứng nhìn

Cho xuân thêm nặng tình

Cho người thêm rực rỡ

Cho mình gần với Ta

Ôi hoa Mai sắc trắng

Qua bao mùa mưa nắng

Giờ rực thắm sắc hoa

Bao nhớ thương cảm mến

Theo thời gian trôi qua

Mùi hương Mai lan tỏa

Biết bao là bướm, ong

Chỉ biết nhìn em thôi

Vốn người em tinh khiết

Dáng rạng ngời trắng trong

Bao năm rồi mãi nhớ

Bao năm trời ước mong

Em là Tiên hạ giới

Như pha lê lóng lánh

Anh phàm phu tục tử

Khó lọt vào mắt em

Trong kiếp đời trần thế

Trong cõi đời nhân gian

Nơi cõi trần bể khổ

Đầy bươn chải gian nan

Anh nhìn em thanh thoát

Bao cốt cách trời ban

Giọt lệ em trên lá

Nhưng vẫn đẹp cao sang

Giữa vòng đời vật chất

Em vẫn tỏa hào quang

Dù đời bao ngang trái

Em vẫn mãi thiện lương

Dù trải bao sóng gió

Em vẫn tỏa mùi hương

Mỗi sớm mai thức dậy

Ngắm nhìn em vấn vương

Rồi mùa xuân đã qua

Trông mùa xuân lại đến

Mai Trắng lại nở hoa

Cho đời anh mãi ngắm

Thỏa cuộc đời ước mơ

Vì anh là phàm tục

Chỉ biết nhìn em thôi

*     *     *

Em như hoa Mai Trắng

Dưới ánh nắng mặt trời

Mây lơ lửng đứng nhìn

Cho xuân thêm nặng tình

Cho người thêm rực rỡ

Cho mình gần với Ta

Ôi hoa Mai sắc trắng

Qua bao mùa mưa nắng

Giờ rực thắm sắc hoa

Bao nhớ thương cảm mến

Theo thời gian trôi qua

Mùi hương Mai lan tỏa

Biết bao là bướm, ong

Chỉ biết nhìn em thôi

Vốn người em tinh khiết

Dáng rạng ngời trắng trong

Bao năm rồi mãi nhớ

Bao năm trời ước mong

Em là Tiên hạ giới

Như pha lê lóng lánh

Anh phàm phu tục tử

Khó lọt vào mắt em

Trong kiếp đời trần thế

Trong cõi đời nhân gian

Nơi cõi trần bể khổ

Đầy bươn chải gian nan

Anh nhìn em thanh thoát

Bao cốt cách trời ban

Giọt lệ em trên lá

Nhưng vẫn đẹp cao sang

Giữa vòng đời vật chất

Em vẫn tỏa hào quang

Dù đời bao ngang trái

Em vẫn mãi thiện lương

Dù trải bao sóng gió

Em vẫn tỏa mùi hương

Mỗi sớm mai thức dậy

Ngắm nhìn em vấn vương

Rồi mùa xuân đã qua

Trông mùa xuân lại đến

Mai Trắng lại nở hoa

Cho đời anh mãi ngắm

Thỏa cuộc đời ước mơ

Vì anh là phàm tục

Chỉ biết nhìn em thôi

*     *     *

Ôi hoa Mai sắc trắng

Qua bao mùa mưa nắng

Giờ rực thắm sắc hoa

Bao nhớ thương cảm mến

Theo thời gian trôi qua

Mùi hương Mai lan tỏa

Biết bao là bướm, ong

Chỉ biết nhìn em thôi

Vốn người em tinh khiết

Dáng rạng ngời trắng trong

Bao năm rồi mãi nhớ

Bao năm trời ước mong

Em là Tiên hạ giới

Như pha lê lóng lánh

Anh phàm phu tục tử

Khó lọt vào mắt em

Trong kiếp đời trần thế

Trong cõi đời nhân gian

Nơi cõi trần bể khổ

Đầy bươn chải gian nan

Anh nhìn em thanh thoát

Bao cốt cách trời ban

Giọt lệ em trên lá

Nhưng vẫn đẹp cao sang

Giữa vòng đời vật chất

Em vẫn tỏa hào quang

Dù đời bao ngang trái

Em vẫn mãi thiện lương

Dù trải bao sóng gió

Em vẫn tỏa mùi hương

Mỗi sớm mai thức dậy

Ngắm nhìn em vấn vương

Rồi mùa xuân đã qua

Trông mùa xuân lại đến

Mai Trắng lại nở hoa

Cho đời anh mãi ngắm

Thỏa cuộc đời ước mơ

Vì anh là phàm tục

Chỉ biết nhìn em thôi

*     *     *

Dù đời bao ngang trái

Em vẫn mãi thiện lương

Dù trải bao sóng gió

Em vẫn tỏa mùi hương

Mỗi sớm mai thức dậy

Ngắm nhìn em vấn vương

Rồi mùa xuân đã qua

Trông mùa xuân lại đến

Mai Trắng lại nở hoa

Cho đời anh mãi ngắm

Thỏa cuộc đời ước mơ

Vì anh là phàm tục

Chỉ biết nhìn em thôi

*     *     *

Rồi mùa xuân đã qua

Trông mùa xuân lại đến

Mai Trắng lại nở hoa

Cho đời anh mãi ngắm

Thỏa cuộc đời ước mơ

Vì anh là phàm tục

Chỉ biết nhìn em thôi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

724
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BÈO, SEN, CÓ KHÁC

Nhìn người Ta

Thấy mình còn ngu dốt

Chẳng biết gì

Về Nguồn Gốc Ông Cha

Và xưa nay

Vốn cho mình trí thức

Như bọt bèo

Mà cứ tưởng tài ba

Sống mê muội

Luôn cho khôn khéo

Càng khôn khéo

Dẫn cuộc đời đọa sa

Gốc không còn

Thời mong gì kết trái

Nguồn không còn

Thời rất khó nở hoa

Chợt hiểu ra

Mình là người lạc lối

Không quay đầu

Thời nhất định đọa sa

Ta về

Ta tắm ao Ta

Dù trong dù đục

Ao nhà vẫn hơn

Người Ta nói

Không ai hơn Nguồn Cội

Giá như xưa

Đừng có vội chê bai

Thời giờ đây

Đâu ngậm ngùi tiếc nối

Quá vội vàng

Từ chối Cội lìa xa

Người Ta nói

Sai một ly đi một dặm

Đánh mất rồi

Thời tìm lại mấy khi

Lắm cơ may

Mới đi vào tìm thấy

Ấy là Trời

Chỉ lối để mà đi

Người Ta nói

Khi con thuyền rời bến

Nhớ đường về

Nhìn thấy ngọn hải đăng

Còn riêng Tôi

Rời cõi tiên xuống thế

Vội quên đi

Nguồn ánh sáng Cha Ông

Thế là

Lạc mất đường lên

Thiên đàng cực lạc

Quê Tiên Cõi Trời

*     *     *

Nhìn người Ta

Thấy mình còn ngu dốt

Chẳng biết gì

Về Nguồn Gốc Ông Cha

Và xưa nay

Vốn cho mình trí thức

Như bọt bèo

Mà cứ tưởng tài ba

Sống mê muội

Luôn cho khôn khéo

Càng khôn khéo

Dẫn cuộc đời đọa sa

Gốc không còn

Thời mong gì kết trái

Nguồn không còn

Thời rất khó nở hoa

Chợt hiểu ra

Mình là người lạc lối

Không quay đầu

Thời nhất định đọa sa

Ta về

Ta tắm ao Ta

Dù trong dù đục

Ao nhà vẫn hơn

Người Ta nói

Không ai hơn Nguồn Cội

Giá như xưa

Đừng có vội chê bai

Thời giờ đây

Đâu ngậm ngùi tiếc nối

Quá vội vàng

Từ chối Cội lìa xa

Người Ta nói

Sai một ly đi một dặm

Đánh mất rồi

Thời tìm lại mấy khi

Lắm cơ may

Mới đi vào tìm thấy

Ấy là Trời

Chỉ lối để mà đi

Người Ta nói

Khi con thuyền rời bến

Nhớ đường về

Nhìn thấy ngọn hải đăng

Còn riêng Tôi

Rời cõi tiên xuống thế

Vội quên đi

Nguồn ánh sáng Cha Ông

Thế là

Lạc mất đường lên

Thiên đàng cực lạc

Quê Tiên Cõi Trời

*     *     *

Chợt hiểu ra

Mình là người lạc lối

Không quay đầu

Thời nhất định đọa sa

Ta về

Ta tắm ao Ta

Dù trong dù đục

Ao nhà vẫn hơn

Người Ta nói

Không ai hơn Nguồn Cội

Giá như xưa

Đừng có vội chê bai

Thời giờ đây

Đâu ngậm ngùi tiếc nối

Quá vội vàng

Từ chối Cội lìa xa

Người Ta nói

Sai một ly đi một dặm

Đánh mất rồi

Thời tìm lại mấy khi

Lắm cơ may

Mới đi vào tìm thấy

Ấy là Trời

Chỉ lối để mà đi

Người Ta nói

Khi con thuyền rời bến

Nhớ đường về

Nhìn thấy ngọn hải đăng

Còn riêng Tôi

Rời cõi tiên xuống thế

Vội quên đi

Nguồn ánh sáng Cha Ông

Thế là

Lạc mất đường lên

Thiên đàng cực lạc

Quê Tiên Cõi Trời

*     *     *

Người Ta nói

Khi con thuyền rời bến

Nhớ đường về

Nhìn thấy ngọn hải đăng

Còn riêng Tôi

Rời cõi tiên xuống thế

Vội quên đi

Nguồn ánh sáng Cha Ông

Thế là

Lạc mất đường lên

Thiên đàng cực lạc

Quê Tiên Cõi Trời

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

725
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
QUÊ HƯƠNG CHUYỂN MÌNH

Ôi, Việt Nam

Ôi Việt Nam

Đã chuyển mình

Mở ra,

Trang sử lẫy lừng

Làm cho thế giới

Ngỡ ngàng phục, khâm

Ôi Việt Nam

Ôi Việt Nam

Cất cánh để bay

Bay lên

Chín tận tầng mây

Phun châu nhả ngọc

Đắp xây hòa bình

Mở ra

Chủ nghĩa đại đồng

Thiên Quyền Nhân Chủ

Lẫy lừng năm châu

Văn Minh Văn Hóa

Thiên hạ gồm thâu

Đỉnh cao nhân loại

Văn minh tinh Thần

Làm cho cuộc sống

Trở về mùa xuân

Kỷ nguyên

Hạnh phúc ấm no

Thiên đàng tại thế

Việt Nam cửa trời

Với con đường

Truyền thống Đạo, Đời

Dung hòa thành một

Sáng ngời anh linh

Sở cầu như ý

Đẹp lành an vui

Ôi Việt Nam,

Ôi Việt Nam

Giờ đã khác xưa 

Sang giàu Độc Lập

Tự do mưu cầu

Rực sáng con tàu

Bay vào vũ trụ

Đi vào trường sanh

Quốc Dân

Tỏ rạng Công Dân

Anh em một bọc

Chung nhau một Nguồn

Việt Nam

Đẹp mãi trên đời

Việt Nam đất Việt

Sáng ngời muôn thu

*     *     *

Ôi, Việt Nam

Ôi Việt Nam

Đã chuyển mình

Mở ra,

Trang sử lẫy lừng

Làm cho thế giới

Ngỡ ngàng phục, khâm

Ôi Việt Nam

Ôi Việt Nam

Cất cánh để bay

Bay lên

Chín tận tầng mây

Phun châu nhả ngọc

Đắp xây hòa bình

Mở ra

Chủ nghĩa đại đồng

Thiên Quyền Nhân Chủ

Lẫy lừng năm châu

Văn Minh Văn Hóa

Thiên hạ gồm thâu

Đỉnh cao nhân loại

Văn minh tinh Thần

Làm cho cuộc sống

Trở về mùa xuân

Kỷ nguyên

Hạnh phúc ấm no

Thiên đàng tại thế

Việt Nam cửa trời

Với con đường

Truyền thống Đạo, Đời

Dung hòa thành một

Sáng ngời anh linh

Sở cầu như ý

Đẹp lành an vui

Ôi Việt Nam,

Ôi Việt Nam

Giờ đã khác xưa 

Sang giàu Độc Lập

Tự do mưu cầu

Rực sáng con tàu

Bay vào vũ trụ

Đi vào trường sanh

Quốc Dân

Tỏ rạng Công Dân

Anh em một bọc

Chung nhau một Nguồn

Việt Nam

Đẹp mãi trên đời

Việt Nam đất Việt

Sáng ngời muôn thu

*     *     *

Ôi Việt Nam

Ôi Việt Nam

Cất cánh để bay

Bay lên

Chín tận tầng mây

Phun châu nhả ngọc

Đắp xây hòa bình

Mở ra

Chủ nghĩa đại đồng

Thiên Quyền Nhân Chủ

Lẫy lừng năm châu

Văn Minh Văn Hóa

Thiên hạ gồm thâu

Đỉnh cao nhân loại

Văn minh tinh Thần

Làm cho cuộc sống

Trở về mùa xuân

Kỷ nguyên

Hạnh phúc ấm no

Thiên đàng tại thế

Việt Nam cửa trời

Với con đường

Truyền thống Đạo, Đời

Dung hòa thành một

Sáng ngời anh linh

Sở cầu như ý

Đẹp lành an vui

Ôi Việt Nam,

Ôi Việt Nam

Giờ đã khác xưa 

Sang giàu Độc Lập

Tự do mưu cầu

Rực sáng con tàu

Bay vào vũ trụ

Đi vào trường sanh

Quốc Dân

Tỏ rạng Công Dân

Anh em một bọc

Chung nhau một Nguồn

Việt Nam

Đẹp mãi trên đời

Việt Nam đất Việt

Sáng ngời muôn thu

*     *     *

Ôi Việt Nam,

Ôi Việt Nam

Giờ đã khác xưa 

Sang giàu Độc Lập

Tự do mưu cầu

Rực sáng con tàu

Bay vào vũ trụ

Đi vào trường sanh

Quốc Dân

Tỏ rạng Công Dân

Anh em một bọc

Chung nhau một Nguồn

Việt Nam

Đẹp mãi trên đời

Việt Nam đất Việt

Sáng ngời muôn thu

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

726
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÒN CHI, HẾT RỒI
 

Đời, không em

Như chim không cánh

Đường trần gian khó

Ai gánh cùng anh

Mây u buồn

Bồng bềnh đợi gió

Gió ngủ quên

Mây nhớ, biến tan

Đời không em

Như tay không có

Biết làm sao

Mọi thứ nhờ tay

Đường trần

Nào phải bình yên

Phong ba bão tố

Xuống, lên, dốc đèo

Nếu không hiệp lực

Dễ nào vượt qua

Nhưng vì

Nghịch cảnh cách xa

Giờ đây mới thấy

Âm u cuộc đời

Bơ vơ

Cánh nhạn lưng trời

Lạc vào giá lạnh

Cuộc đời hẩm hiu

Vội vàng

Cắt đứt chia ly

Như chim không cánh

Lấy gì để bay

Lìa cành

Mới biết mình sai

Tấm thân trơ trụi

Lao đao cuộc đời

Mây không gió

Lấy gì rong ruổi 

Đời, không em

Tuôn chảy giọt buồn

Nhớ lại chân tay

Có nhau năm tháng 

Nhớ đôi cánh đẹp

Sớm tối có nhau 

Bức tranh

Sum hiệp còn đâu

Giờ đây cũng đã

Biến tan không còn

Thế gian

Bể khổ hồng trần

Ngày nào tương hợp

Chung lòng cùng đi

Bây giờ

Chia cách chia ly

Ăn năn đã muộn

Còn chi, hết rồi 

*     *     *

Đời, không em

Như chim không cánh

Đường trần gian khó

Ai gánh cùng anh

Mây u buồn

Bồng bềnh đợi gió

Gió ngủ quên

Mây nhớ, biến tan

Đời không em

Như tay không có

Biết làm sao

Mọi thứ nhờ tay

Đường trần

Nào phải bình yên

Phong ba bão tố

Xuống, lên, dốc đèo

Nếu không hiệp lực

Dễ nào vượt qua

Nhưng vì

Nghịch cảnh cách xa

Giờ đây mới thấy

Âm u cuộc đời

Bơ vơ

Cánh nhạn lưng trời

Lạc vào giá lạnh

Cuộc đời hẩm hiu

Vội vàng

Cắt đứt chia ly

Như chim không cánh

Lấy gì để bay

Lìa cành

Mới biết mình sai

Tấm thân trơ trụi

Lao đao cuộc đời

Mây không gió

Lấy gì rong ruổi 

Đời, không em

Tuôn chảy giọt buồn

Nhớ lại chân tay

Có nhau năm tháng 

Nhớ đôi cánh đẹp

Sớm tối có nhau 

Bức tranh

Sum hiệp còn đâu

Giờ đây cũng đã

Biến tan không còn

Thế gian

Bể khổ hồng trần

Ngày nào tương hợp

Chung lòng cùng đi

Bây giờ

Chia cách chia ly

Ăn năn đã muộn

Còn chi, hết rồi 

*     *     *

Đời không em

Như tay không có

Biết làm sao

Mọi thứ nhờ tay

Đường trần

Nào phải bình yên

Phong ba bão tố

Xuống, lên, dốc đèo

Nếu không hiệp lực

Dễ nào vượt qua

Nhưng vì

Nghịch cảnh cách xa

Giờ đây mới thấy

Âm u cuộc đời

Bơ vơ

Cánh nhạn lưng trời

Lạc vào giá lạnh

Cuộc đời hẩm hiu

Vội vàng

Cắt đứt chia ly

Như chim không cánh

Lấy gì để bay

Lìa cành

Mới biết mình sai

Tấm thân trơ trụi

Lao đao cuộc đời

Mây không gió

Lấy gì rong ruổi 

Đời, không em

Tuôn chảy giọt buồn

Nhớ lại chân tay

Có nhau năm tháng 

Nhớ đôi cánh đẹp

Sớm tối có nhau 

Bức tranh

Sum hiệp còn đâu

Giờ đây cũng đã

Biến tan không còn

Thế gian

Bể khổ hồng trần

Ngày nào tương hợp

Chung lòng cùng đi

Bây giờ

Chia cách chia ly

Ăn năn đã muộn

Còn chi, hết rồi 

*     *     *

Thế gian

Bể khổ hồng trần

Ngày nào tương hợp

Chung lòng cùng đi

Bây giờ

Chia cách chia ly

Ăn năn đã muộn

Còn chi, hết rồi 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

727
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TRUYỀN TRAO THIÊN Ý

Thiên Ý truyền trao

Để độ đời

Cội Nguồn Văn Hóa

Ánh mặt trời

Giờ đây trở lại

Hồi phản chiếu

Soi sáng khắp cùng

Rọi khắp nơi

Để người ra khỏi

Nơi tăm tối

An vui hạnh phúc

Thoát chơi vơi

Mãn trần trở lại

Miền thiên giới

Đi vào tự tại

Mãi an vui

Thiên Ý ra đời

Cứu thế nhân

Thoát khỏi binh đao

Dứt chiến tranh

Dứt khổ lìa sầu

No với ấm

Sống đời hạnh phúc

Đạt ước mơ

Năm dài tháng rộng

Không lo lắng

Vì có Cha Trời

Luôn chở che

Bao nhiêu tai họa

Đều tan biến

Nhờ công truyền giáo

Thoát nạn tai

Đường về thiên giới

Đâu xa lắm

Làm chủ Lương Tâm

Đã đến nơi

Thương đời Thầy Tổ

Truyền Thiên Ý

Thoát ra cảnh giới

Những tối tăm

An vui hạnh phúc

Đầy may mắn

Muốn gì đặng nấy

Ánh vinh quang

*     *     *

Thiên Ý truyền trao

Để độ đời

Cội Nguồn Văn Hóa

Ánh mặt trời

Giờ đây trở lại

Hồi phản chiếu

Soi sáng khắp cùng

Rọi khắp nơi

Để người ra khỏi

Nơi tăm tối

An vui hạnh phúc

Thoát chơi vơi

Mãn trần trở lại

Miền thiên giới

Đi vào tự tại

Mãi an vui

Thiên Ý ra đời

Cứu thế nhân

Thoát khỏi binh đao

Dứt chiến tranh

Dứt khổ lìa sầu

No với ấm

Sống đời hạnh phúc

Đạt ước mơ

Năm dài tháng rộng

Không lo lắng

Vì có Cha Trời

Luôn chở che

Bao nhiêu tai họa

Đều tan biến

Nhờ công truyền giáo

Thoát nạn tai

Đường về thiên giới

Đâu xa lắm

Làm chủ Lương Tâm

Đã đến nơi

Thương đời Thầy Tổ

Truyền Thiên Ý

Thoát ra cảnh giới

Những tối tăm

An vui hạnh phúc

Đầy may mắn

Muốn gì đặng nấy

Ánh vinh quang

*     *     *

Thiên Ý ra đời

Cứu thế nhân

Thoát khỏi binh đao

Dứt chiến tranh

Dứt khổ lìa sầu

No với ấm

Sống đời hạnh phúc

Đạt ước mơ

Năm dài tháng rộng

Không lo lắng

Vì có Cha Trời

Luôn chở che

Bao nhiêu tai họa

Đều tan biến

Nhờ công truyền giáo

Thoát nạn tai

Đường về thiên giới

Đâu xa lắm

Làm chủ Lương Tâm

Đã đến nơi

Thương đời Thầy Tổ

Truyền Thiên Ý

Thoát ra cảnh giới

Những tối tăm

An vui hạnh phúc

Đầy may mắn

Muốn gì đặng nấy

Ánh vinh quang

*     *     *

Đường về thiên giới

Đâu xa lắm

Làm chủ Lương Tâm

Đã đến nơi

Thương đời Thầy Tổ

Truyền Thiên Ý

Thoát ra cảnh giới

Những tối tăm

An vui hạnh phúc

Đầy may mắn

Muốn gì đặng nấy

Ánh vinh quang

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

728
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỔI ĐỜI

Về Nguồn

Dẹp bỏ hơn thua

Lợi danh không chính

Chỉ mua sự phiền

Ở đời

Chẳng Cội chẳng Nguồn

Như cây mất Gốc

Cảnh tuồng cheo leo

Lợi danh

Phù phiếm họa đeo

Sầu lên mấy lớp

Biết bao khốn cùng

Giản đơn

Lối sống đủ dùng

Cơm ngày ba bữa

Nhưng lòng tịnh yên

Biết ơn

Những thứ đời ban

Thả lòng nhẹ nhõm

Bước sang con đò

Nhẹ nhàng

An lạc tâm hồn  

Nổi, chìm, may, rủi

Chuyện thường thế gian 

Vững Nguồn

Mạnh mẽ vượt qua

Trần gian cõi tạm

Than van làm gì

Tập cho

Tâm bớt cuồng si

Cương - nhu đúng lúc

Mới nên danh vàng

Cái Tôi

Lớn quá hại mình 

Chuyện đâu còn đó

Hãy ngồi lắng nghe

Vội vàng

Khó tránh u mê

Hấp tấp vội vã

Ê chề lắm khi

Về Nguồn 

Dẹp bỏ sân si

Lắng lòng nhìn lại

Những gì đã qua

Đời người

Chẳng khác đời ta

Cũng là ảo ảnh,

Chẳng qua mộng trần

Đổi đời

Nhờ trở về Nguồn

Đi vào thức tỉnh

Không còn u mê

Mãn trần

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

*     *     *

Về Nguồn

Dẹp bỏ hơn thua

Lợi danh không chính

Chỉ mua sự phiền

Ở đời

Chẳng Cội chẳng Nguồn

Như cây mất Gốc

Cảnh tuồng cheo leo

Lợi danh

Phù phiếm họa đeo

Sầu lên mấy lớp

Biết bao khốn cùng

Giản đơn

Lối sống đủ dùng

Cơm ngày ba bữa

Nhưng lòng tịnh yên

Biết ơn

Những thứ đời ban

Thả lòng nhẹ nhõm

Bước sang con đò

Nhẹ nhàng

An lạc tâm hồn  

Nổi, chìm, may, rủi

Chuyện thường thế gian 

Vững Nguồn

Mạnh mẽ vượt qua

Trần gian cõi tạm

Than van làm gì

Tập cho

Tâm bớt cuồng si

Cương - nhu đúng lúc

Mới nên danh vàng

Cái Tôi

Lớn quá hại mình 

Chuyện đâu còn đó

Hãy ngồi lắng nghe

Vội vàng

Khó tránh u mê

Hấp tấp vội vã

Ê chề lắm khi

Về Nguồn 

Dẹp bỏ sân si

Lắng lòng nhìn lại

Những gì đã qua

Đời người

Chẳng khác đời ta

Cũng là ảo ảnh,

Chẳng qua mộng trần

Đổi đời

Nhờ trở về Nguồn

Đi vào thức tỉnh

Không còn u mê

Mãn trần

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

*     *     *

Giản đơn

Lối sống đủ dùng

Cơm ngày ba bữa

Nhưng lòng tịnh yên

Biết ơn

Những thứ đời ban

Thả lòng nhẹ nhõm

Bước sang con đò

Nhẹ nhàng

An lạc tâm hồn  

Nổi, chìm, may, rủi

Chuyện thường thế gian 

Vững Nguồn

Mạnh mẽ vượt qua

Trần gian cõi tạm

Than van làm gì

Tập cho

Tâm bớt cuồng si

Cương - nhu đúng lúc

Mới nên danh vàng

Cái Tôi

Lớn quá hại mình 

Chuyện đâu còn đó

Hãy ngồi lắng nghe

Vội vàng

Khó tránh u mê

Hấp tấp vội vã

Ê chề lắm khi

Về Nguồn 

Dẹp bỏ sân si

Lắng lòng nhìn lại

Những gì đã qua

Đời người

Chẳng khác đời ta

Cũng là ảo ảnh,

Chẳng qua mộng trần

Đổi đời

Nhờ trở về Nguồn

Đi vào thức tỉnh

Không còn u mê

Mãn trần

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

*     *     *

Đời người

Chẳng khác đời ta

Cũng là ảo ảnh,

Chẳng qua mộng trần

Đổi đời

Nhờ trở về Nguồn

Đi vào thức tỉnh

Không còn u mê

Mãn trần

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

729
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHUYỆN TA, CHUYỆN NGƯỜI

Cõi Hồng Trần

Chuyện đời luôn lất léo

Chốn thế gian

Sân khấu vốn xưa nay

Gieo thị phi

Là việc của người Ta

Mỉm cười Ta bước

Trải qua sự đời

Đời ngắn lắm

Sao còn lo cố chấp

Mãi u mê

Sao thấy cảnh nẻo về

Lạc vào

Sanh tử luân hồi

Hết mong trở lại

Thiên đàng quê tiên

Bận lòng chi

Trần gian đời cõi tạm

Vốn vô thường

Bao nỗi những bất an

Trái với ngang

Thế gian luôn là thế

Cảnh nghịch đời

Thường thấy mãi xảy ra

Hãy bao dung

Thứ Tha, và tha thứ

Mới vững chân

Trong chốn cảnh phong ba

Chấp làm chi

Tự ngăn bao bước tiến

Đức gieo mầm

Cống hiến vốn do Ta

Theo năng lực

Tự mình luôn cố gắng

Chí cứu đời

Ta mặc sức xông pha

Cứ vững lòng

Không cần ai thổi gió

Khen với chê

Như nước đổ lá khoai

Đời chênh chao

Như con thuyền sóng gió

Gốc không còn

Thời khó thoát tai ương

Lấy chân thành

Đối với người làm vốn

Biến đời mình

Thành ngọn gió từ bi

Mang an ổn

Bình yên cho thiên hạ

Trời dẫn đường

Ta theo đó mà đi

Ta với Người

Đều cùng chung một Gốc

Đẹp lòng người

Thời chính đẹp lòng Ta

*     *     *

Cõi Hồng Trần

Chuyện đời luôn lất léo

Chốn thế gian

Sân khấu vốn xưa nay

Gieo thị phi

Là việc của người Ta

Mỉm cười Ta bước

Trải qua sự đời

Đời ngắn lắm

Sao còn lo cố chấp

Mãi u mê

Sao thấy cảnh nẻo về

Lạc vào

Sanh tử luân hồi

Hết mong trở lại

Thiên đàng quê tiên

Bận lòng chi

Trần gian đời cõi tạm

Vốn vô thường

Bao nỗi những bất an

Trái với ngang

Thế gian luôn là thế

Cảnh nghịch đời

Thường thấy mãi xảy ra

Hãy bao dung

Thứ Tha, và tha thứ

Mới vững chân

Trong chốn cảnh phong ba

Chấp làm chi

Tự ngăn bao bước tiến

Đức gieo mầm

Cống hiến vốn do Ta

Theo năng lực

Tự mình luôn cố gắng

Chí cứu đời

Ta mặc sức xông pha

Cứ vững lòng

Không cần ai thổi gió

Khen với chê

Như nước đổ lá khoai

Đời chênh chao

Như con thuyền sóng gió

Gốc không còn

Thời khó thoát tai ương

Lấy chân thành

Đối với người làm vốn

Biến đời mình

Thành ngọn gió từ bi

Mang an ổn

Bình yên cho thiên hạ

Trời dẫn đường

Ta theo đó mà đi

Ta với Người

Đều cùng chung một Gốc

Đẹp lòng người

Thời chính đẹp lòng Ta

*     *     *

Đời ngắn lắm

Sao còn lo cố chấp

Mãi u mê

Sao thấy cảnh nẻo về

Lạc vào

Sanh tử luân hồi

Hết mong trở lại

Thiên đàng quê tiên

Bận lòng chi

Trần gian đời cõi tạm

Vốn vô thường

Bao nỗi những bất an

Trái với ngang

Thế gian luôn là thế

Cảnh nghịch đời

Thường thấy mãi xảy ra

Hãy bao dung

Thứ Tha, và tha thứ

Mới vững chân

Trong chốn cảnh phong ba

Chấp làm chi

Tự ngăn bao bước tiến

Đức gieo mầm

Cống hiến vốn do Ta

Theo năng lực

Tự mình luôn cố gắng

Chí cứu đời

Ta mặc sức xông pha

Cứ vững lòng

Không cần ai thổi gió

Khen với chê

Như nước đổ lá khoai

Đời chênh chao

Như con thuyền sóng gió

Gốc không còn

Thời khó thoát tai ương

Lấy chân thành

Đối với người làm vốn

Biến đời mình

Thành ngọn gió từ bi

Mang an ổn

Bình yên cho thiên hạ

Trời dẫn đường

Ta theo đó mà đi

Ta với Người

Đều cùng chung một Gốc

Đẹp lòng người

Thời chính đẹp lòng Ta

*     *     *

Đời chênh chao

Như con thuyền sóng gió

Gốc không còn

Thời khó thoát tai ương

Lấy chân thành

Đối với người làm vốn

Biến đời mình

Thành ngọn gió từ bi

Mang an ổn

Bình yên cho thiên hạ

Trời dẫn đường

Ta theo đó mà đi

Ta với Người

Đều cùng chung một Gốc

Đẹp lòng người

Thời chính đẹp lòng Ta

*     *     *

Ta với Người

Đều cùng chung một Gốc

Đẹp lòng người

Thời chính đẹp lòng Ta

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

730
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KHÍ PHÁCH

Những con người

Đơn sơ nhưng khí phách

Suốt tháng năm

Luôn cứu thế độ nhân

Giàu Đạo Đức

Không phải giàu vật chất

Có mấy ai

Nào thấy được đáng khen

Giàu Đạo Đức

Cái giàu vô lượng kiếp

Trí còn mù

Nào có thấy tối tăm

Vốn còn nghèo

Nhưng tấm lòng rộng lớn

Vượt gian nan,

Vượt trùng dương sóng dữ

Luôn soi đường

Như vạn ánh ngàn sao 

Những con người

Không gì cao hơn nữa

Họ là ai

Là con cái đấng Trời Cao

Là Thiên Sứ

Đem lời Trời truyền bá

Là Phật, Tiên

Xuống thế trổ danh ngôi

Mang xác phàm

Nhưng hồn linh tỏa sáng

Nơi chốn bùn

Vẫn thơm ngát hương sen

Thời khắc nầy

Được bao người như thế

Mở con đường

Thẳng tới cảnh Bồng Lai

Như dòng chảy

Không bao giờ chấm dứt

Làm cho đời

Xanh tốt ánh xuân bay

Ôi thời nay

Những con người khí phách

Những con người

Nhân cách tốt đẹp thay

Giàu Đạo Đức

Hơn là giàu vật chất

Sống giản đơn

Nhưng danh mãi cao bay

*     *     *

Những con người

Đơn sơ nhưng khí phách

Suốt tháng năm

Luôn cứu thế độ nhân

Giàu Đạo Đức

Không phải giàu vật chất

Có mấy ai

Nào thấy được đáng khen

Giàu Đạo Đức

Cái giàu vô lượng kiếp

Trí còn mù

Nào có thấy tối tăm

Vốn còn nghèo

Nhưng tấm lòng rộng lớn

Vượt gian nan,

Vượt trùng dương sóng dữ

Luôn soi đường

Như vạn ánh ngàn sao 

Những con người

Không gì cao hơn nữa

Họ là ai

Là con cái đấng Trời Cao

Là Thiên Sứ

Đem lời Trời truyền bá

Là Phật, Tiên

Xuống thế trổ danh ngôi

Mang xác phàm

Nhưng hồn linh tỏa sáng

Nơi chốn bùn

Vẫn thơm ngát hương sen

Thời khắc nầy

Được bao người như thế

Mở con đường

Thẳng tới cảnh Bồng Lai

Như dòng chảy

Không bao giờ chấm dứt

Làm cho đời

Xanh tốt ánh xuân bay

Ôi thời nay

Những con người khí phách

Những con người

Nhân cách tốt đẹp thay

Giàu Đạo Đức

Hơn là giàu vật chất

Sống giản đơn

Nhưng danh mãi cao bay

*     *     *

Giàu Đạo Đức

Cái giàu vô lượng kiếp

Trí còn mù

Nào có thấy tối tăm

Vốn còn nghèo

Nhưng tấm lòng rộng lớn

Vượt gian nan,

Vượt trùng dương sóng dữ

Luôn soi đường

Như vạn ánh ngàn sao 

Những con người

Không gì cao hơn nữa

Họ là ai

Là con cái đấng Trời Cao

Là Thiên Sứ

Đem lời Trời truyền bá

Là Phật, Tiên

Xuống thế trổ danh ngôi

Mang xác phàm

Nhưng hồn linh tỏa sáng

Nơi chốn bùn

Vẫn thơm ngát hương sen

Thời khắc nầy

Được bao người như thế

Mở con đường

Thẳng tới cảnh Bồng Lai

Như dòng chảy

Không bao giờ chấm dứt

Làm cho đời

Xanh tốt ánh xuân bay

Ôi thời nay

Những con người khí phách

Những con người

Nhân cách tốt đẹp thay

Giàu Đạo Đức

Hơn là giàu vật chất

Sống giản đơn

Nhưng danh mãi cao bay

*     *     *

Là Thiên Sứ

Đem lời Trời truyền bá

Là Phật, Tiên

Xuống thế trổ danh ngôi

Mang xác phàm

Nhưng hồn linh tỏa sáng

Nơi chốn bùn

Vẫn thơm ngát hương sen

Thời khắc nầy

Được bao người như thế

Mở con đường

Thẳng tới cảnh Bồng Lai

Như dòng chảy

Không bao giờ chấm dứt

Làm cho đời

Xanh tốt ánh xuân bay

Ôi thời nay

Những con người khí phách

Những con người

Nhân cách tốt đẹp thay

Giàu Đạo Đức

Hơn là giàu vật chất

Sống giản đơn

Nhưng danh mãi cao bay

*     *     *

Ôi thời nay

Những con người khí phách

Những con người

Nhân cách tốt đẹp thay

Giàu Đạo Đức

Hơn là giàu vật chất

Sống giản đơn

Nhưng danh mãi cao bay

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

731
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHỮNG PHÚC BÁO
VỀ NGUỒN

Những ai

Về Cội về Nguồn

Có nhiều phúc báo

Phước phần như sau

Một là

Phúc, Lộc, Trời Ban

Hai là

Phật, Thánh, Thần, Tiên hộ trì

Ba là

Tội chướng tiêu trừ

Bốn là

Trí Huệ đi vào sáng soi

Năm là

Mạnh khỏe sống lâu

Sáu là

An ổn giàu sang, sang giàu

Bảy là

Vô ngại biện tài

Tám là

Lời nói mọi người vâng theo

Chín là

Đầy đủ mắn may

Mười là

Xinh đẹp biết bao ưa nhìn

Mười một

Danh tiếng lẫy lừng

Mười hai

Nhiều người ủng hộ

Đứng đầu chúng dân

Mười ba

Uy quyền tột bậc cao sang

Mười bốn

Ai ai cũng mến

Kéo nhau tìm về

Mười lăm

Không còn sa đọa, đọa đày

Mười sáu

Siêu sanh thiên giới

An lành an vui

Mười bảy

Tiếng lành luôn mãi đồn xa

Mười tám

Uy nghi không sợ

Chốn đông, đông người

Mười chín

Của cải đầy nhà

Không ai trộm được

Cướp là cũng không

Hai mươi

Đi vào tự tại trường sanh

Hai mươi mốt

Phiền não tự diệt

Họa tai không còn 

Hai mươi hai

Ra khỏi sa đọa tam đồ

Hai mươi ba

Không lo tổn hại

Phước thời mãi tăng

Hai mươi bốn

Được người tán thưởng ngợi khen

Hai mươi lăm

Quỷ, Thần, kính mến

Thường hay hộ trì

Thành tựu công đức sáng ngời

Hai mươi sáu

Ít khi lâm nạn

Đời đời bình yên

Hai mươi bảy

Mãn trần trở lại quê tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên thiên đàng

Về Nguồn

Phúc báo vô cùng

Đây là sơ kể

Những gì thành công

*     *     *

Những ai

Về Cội về Nguồn

Có nhiều phúc báo

Phước phần như sau

Một là

Phúc, Lộc, Trời Ban

Hai là

Phật, Thánh, Thần, Tiên hộ trì

Ba là

Tội chướng tiêu trừ

Bốn là

Trí Huệ đi vào sáng soi

Năm là

Mạnh khỏe sống lâu

Sáu là

An ổn giàu sang, sang giàu

Bảy là

Vô ngại biện tài

Tám là

Lời nói mọi người vâng theo

Chín là

Đầy đủ mắn may

Mười là

Xinh đẹp biết bao ưa nhìn

Mười một

Danh tiếng lẫy lừng

Mười hai

Nhiều người ủng hộ

Đứng đầu chúng dân

Mười ba

Uy quyền tột bậc cao sang

Mười bốn

Ai ai cũng mến

Kéo nhau tìm về

Mười lăm

Không còn sa đọa, đọa đày

Mười sáu

Siêu sanh thiên giới

An lành an vui

Mười bảy

Tiếng lành luôn mãi đồn xa

Mười tám

Uy nghi không sợ

Chốn đông, đông người

Mười chín

Của cải đầy nhà

Không ai trộm được

Cướp là cũng không

Hai mươi

Đi vào tự tại trường sanh

Hai mươi mốt

Phiền não tự diệt

Họa tai không còn 

Hai mươi hai

Ra khỏi sa đọa tam đồ

Hai mươi ba

Không lo tổn hại

Phước thời mãi tăng

Hai mươi bốn

Được người tán thưởng ngợi khen

Hai mươi lăm

Quỷ, Thần, kính mến

Thường hay hộ trì

Thành tựu công đức sáng ngời

Hai mươi sáu

Ít khi lâm nạn

Đời đời bình yên

Hai mươi bảy

Mãn trần trở lại quê tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên thiên đàng

Về Nguồn

Phúc báo vô cùng

Đây là sơ kể

Những gì thành công

*     *     *

Về Nguồn

Phúc báo vô cùng

Đây là sơ kể

Những gì thành công

*     *     *

Về Nguồn

Phúc báo vô cùng

Đây là sơ kể

Những gì thành công

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

732
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THẤY HAY CHƯA

Chân Tâm Chân Tánh

Thấy hay chưa

Không bớt không thêm

Chẳng, thiếu, thừa

Thấy, nghe, hay, biết

Thường hiển lộ

Tánh không, Chân Tánh

Sớm, chiều, trưa

Không danh không sắc

Không hình tướng

Thường hằng còn mãi

Tận xa xưa

Lương Tâm rõ biết

Là Phật Đó

Không sanh, không diệt

Biết thời thưa

Luận mãi luận hoài

Không hồi kết

Tuy không mà có

Hóa mây mưa

Tuy có mà không

Hoàn Bổn Gốc

Ngộ rồi yên lắng

Cảnh tự nhiên

Tự nhiên vốn cảnh

Không ý thức

Không, không, mà có

Mãi thiêng liêng

Thiện, Ác chỉ là

Hai cảnh giới

Phải đâu Chân Tánh

Với Chân Tâm

Tự Nhiên Trung Đạo

Là đến đích

Trở thành Chánh Giác

Chẳng xa xăm

Rõ biết coi như

Đà tỉnh giấc

Mộng trần ảo mộng

Vốn xưa nay

Đạo cao nào phải

Cao chót vót

Dung hòa cùng khắp

Sống Tự Nhiên

Tâm kinh vô tự

Không chữ viết

Thế mà cùng khắp

Ngữ Ý vô biên

Lời kinh Nguồn Cội

Lời tột thế

Hát ca, ngâm, đọc

Phúc, Đức, vô biên

*     *     *

Chân Tâm Chân Tánh

Thấy hay chưa

Không bớt không thêm

Chẳng, thiếu, thừa

Thấy, nghe, hay, biết

Thường hiển lộ

Tánh không, Chân Tánh

Sớm, chiều, trưa

Không danh không sắc

Không hình tướng

Thường hằng còn mãi

Tận xa xưa

Lương Tâm rõ biết

Là Phật Đó

Không sanh, không diệt

Biết thời thưa

Luận mãi luận hoài

Không hồi kết

Tuy không mà có

Hóa mây mưa

Tuy có mà không

Hoàn Bổn Gốc

Ngộ rồi yên lắng

Cảnh tự nhiên

Tự nhiên vốn cảnh

Không ý thức

Không, không, mà có

Mãi thiêng liêng

Thiện, Ác chỉ là

Hai cảnh giới

Phải đâu Chân Tánh

Với Chân Tâm

Tự Nhiên Trung Đạo

Là đến đích

Trở thành Chánh Giác

Chẳng xa xăm

Rõ biết coi như

Đà tỉnh giấc

Mộng trần ảo mộng

Vốn xưa nay

Đạo cao nào phải

Cao chót vót

Dung hòa cùng khắp

Sống Tự Nhiên

Tâm kinh vô tự

Không chữ viết

Thế mà cùng khắp

Ngữ Ý vô biên

Lời kinh Nguồn Cội

Lời tột thế

Hát ca, ngâm, đọc

Phúc, Đức, vô biên

*     *     *

Tâm kinh vô tự

Không chữ viết

Thế mà cùng khắp

Ngữ Ý vô biên

Lời kinh Nguồn Cội

Lời tột thế

Hát ca, ngâm, đọc

Phúc, Đức, vô biên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

733
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
RỒNG TIÊN ƠI

Rồng Tiên ơi

Dẫu gì

Cũng thức dậy rồi

Việt Nam đang cần

Thay đổi cuộc đời

Như thuyền có lái

Không còn lênh đênh

Rồng Tiên ơi

Vững bước đi lên

Cầu mong ai nữa

Cánh sinh tự cường 

Đi theo duyên mới

Nở nhành hoa thơm

Rồng Tiên ơi 

Trách ai cho bằng

Tự trách lòng mình

Ngủ quên mất Gốc

Phải đành lệ nô

Sống đời

Mộng mị trong mơ

Thấy yêu tưởng Phật

Thịt xương chẳng còn

Lỡ lạc Nguồn

Đời bị dập vùi

Giờ Ta thức dậy

Chuyển mình để bay

Đâu còn

Mê muội ngủ say

Bóng ma ảnh quỷ

Chuyển xoay dập vùi

Rồng Tiên ơi

Chớ quên câu thề

Tình non nghĩa nước

Muôn đời không phai

Nô lệ

Là vì ngủ quên

Tinh thần Dân Tộc

Lắng yên một thời

Giờ đây

Đã thức dậy rồi

Bay lên tỏa sáng

Đất trời rung rinh

Con Rồng

Nào phải con giun

Bị bầy lũ quỷ

Giẫm lên cuộc đời

Con Rồng

Lại nở ra Rồng

Con Tiên lại nở

Ra dòng giống Tiên

Chủ nhân

Bá chủ bừng lên

Muôn loài vạn vật

Khiếp kinh hãi hùng

*     *     *

Rồng Tiên ơi

Dẫu gì

Cũng thức dậy rồi

Việt Nam đang cần

Thay đổi cuộc đời

Như thuyền có lái

Không còn lênh đênh

Rồng Tiên ơi

Vững bước đi lên

Cầu mong ai nữa

Cánh sinh tự cường 

Đi theo duyên mới

Nở nhành hoa thơm

Rồng Tiên ơi 

Trách ai cho bằng

Tự trách lòng mình

Ngủ quên mất Gốc

Phải đành lệ nô

Sống đời

Mộng mị trong mơ

Thấy yêu tưởng Phật

Thịt xương chẳng còn

Lỡ lạc Nguồn

Đời bị dập vùi

Giờ Ta thức dậy

Chuyển mình để bay

Đâu còn

Mê muội ngủ say

Bóng ma ảnh quỷ

Chuyển xoay dập vùi

Rồng Tiên ơi

Chớ quên câu thề

Tình non nghĩa nước

Muôn đời không phai

Nô lệ

Là vì ngủ quên

Tinh thần Dân Tộc

Lắng yên một thời

Giờ đây

Đã thức dậy rồi

Bay lên tỏa sáng

Đất trời rung rinh

Con Rồng

Nào phải con giun

Bị bầy lũ quỷ

Giẫm lên cuộc đời

Con Rồng

Lại nở ra Rồng

Con Tiên lại nở

Ra dòng giống Tiên

Chủ nhân

Bá chủ bừng lên

Muôn loài vạn vật

Khiếp kinh hãi hùng

*     *     *

Rồng Tiên ơi

Vững bước đi lên

Cầu mong ai nữa

Cánh sinh tự cường 

Đi theo duyên mới

Nở nhành hoa thơm

Rồng Tiên ơi 

Trách ai cho bằng

Tự trách lòng mình

Ngủ quên mất Gốc

Phải đành lệ nô

Sống đời

Mộng mị trong mơ

Thấy yêu tưởng Phật

Thịt xương chẳng còn

Lỡ lạc Nguồn

Đời bị dập vùi

Giờ Ta thức dậy

Chuyển mình để bay

Đâu còn

Mê muội ngủ say

Bóng ma ảnh quỷ

Chuyển xoay dập vùi

Rồng Tiên ơi

Chớ quên câu thề

Tình non nghĩa nước

Muôn đời không phai

Nô lệ

Là vì ngủ quên

Tinh thần Dân Tộc

Lắng yên một thời

Giờ đây

Đã thức dậy rồi

Bay lên tỏa sáng

Đất trời rung rinh

Con Rồng

Nào phải con giun

Bị bầy lũ quỷ

Giẫm lên cuộc đời

Con Rồng

Lại nở ra Rồng

Con Tiên lại nở

Ra dòng giống Tiên

Chủ nhân

Bá chủ bừng lên

Muôn loài vạn vật

Khiếp kinh hãi hùng

*     *     *

Con Rồng

Nào phải con giun

Bị bầy lũ quỷ

Giẫm lên cuộc đời

Con Rồng

Lại nở ra Rồng

Con Tiên lại nở

Ra dòng giống Tiên

Chủ nhân

Bá chủ bừng lên

Muôn loài vạn vật

Khiếp kinh hãi hùng

*     *     *

Chủ nhân

Bá chủ bừng lên

Muôn loài vạn vật

Khiếp kinh hãi hùng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

734
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BẠN TÌNH ƠI

Dẫu gì

Cũng xa nhau rồi

Dòng sông tách bến

Đôi bờ cách xa

Tại ai

Hay tại chúng Ta

Hay là mất Gốc

Bước chân lạc đường

Mới nên

Nông nỗi chia lìa

Kẻ theo gió bụi

Người về Cội Căn

Trách ai

Ai trách hết duyên

Đường tình đã cạn

Rẽ tan đường tình

Người theo ảo mộng

Kẻ về Nguồn

Không cùng chung lối

Hết làm khổ nhau

Đường anh, anh đi

Đường em, em đi

Tình yêu trần thế

Mấy khi vĩnh hằng

Sáu mươi năm

Giấc mộng cuộc đời

Không chung Nguồn Cội

Kẻ phàm người Tiên

Cuộc tình

Trần thế khói mây

Mấy khi trọn vẹn

Chung nhau một đường

Chỉ khi

Về Cội về Nguồn

Mãn trần trở lại

Thiên đàng chẳng xa

Bằng không

Kẻ xuống người lên

Đường tình rẽ lối

Theo duyên nghiệp đời

Bạn tình ơi

Dẫu gì

Cũng xa nhau rồi

Dòng sông tách bến

Đôi bờ cách xa

Người về

Tìm lại Quê Cha

Kẻ theo gió bụi

Luôn pha nụ hề 

*     *     *

Dẫu gì

Cũng xa nhau rồi

Dòng sông tách bến

Đôi bờ cách xa

Tại ai

Hay tại chúng Ta

Hay là mất Gốc

Bước chân lạc đường

Mới nên

Nông nỗi chia lìa

Kẻ theo gió bụi

Người về Cội Căn

Trách ai

Ai trách hết duyên

Đường tình đã cạn

Rẽ tan đường tình

Người theo ảo mộng

Kẻ về Nguồn

Không cùng chung lối

Hết làm khổ nhau

Đường anh, anh đi

Đường em, em đi

Tình yêu trần thế

Mấy khi vĩnh hằng

Sáu mươi năm

Giấc mộng cuộc đời

Không chung Nguồn Cội

Kẻ phàm người Tiên

Cuộc tình

Trần thế khói mây

Mấy khi trọn vẹn

Chung nhau một đường

Chỉ khi

Về Cội về Nguồn

Mãn trần trở lại

Thiên đàng chẳng xa

Bằng không

Kẻ xuống người lên

Đường tình rẽ lối

Theo duyên nghiệp đời

Bạn tình ơi

Dẫu gì

Cũng xa nhau rồi

Dòng sông tách bến

Đôi bờ cách xa

Người về

Tìm lại Quê Cha

Kẻ theo gió bụi

Luôn pha nụ hề 

*     *     *

Trách ai

Ai trách hết duyên

Đường tình đã cạn

Rẽ tan đường tình

Người theo ảo mộng

Kẻ về Nguồn

Không cùng chung lối

Hết làm khổ nhau

Đường anh, anh đi

Đường em, em đi

Tình yêu trần thế

Mấy khi vĩnh hằng

Sáu mươi năm

Giấc mộng cuộc đời

Không chung Nguồn Cội

Kẻ phàm người Tiên

Cuộc tình

Trần thế khói mây

Mấy khi trọn vẹn

Chung nhau một đường

Chỉ khi

Về Cội về Nguồn

Mãn trần trở lại

Thiên đàng chẳng xa

Bằng không

Kẻ xuống người lên

Đường tình rẽ lối

Theo duyên nghiệp đời

Bạn tình ơi

Dẫu gì

Cũng xa nhau rồi

Dòng sông tách bến

Đôi bờ cách xa

Người về

Tìm lại Quê Cha

Kẻ theo gió bụi

Luôn pha nụ hề 

*     *     *

Bạn tình ơi

Dẫu gì

Cũng xa nhau rồi

Dòng sông tách bến

Đôi bờ cách xa

Người về

Tìm lại Quê Cha

Kẻ theo gió bụi

Luôn pha nụ hề 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

735
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHỈ LÀ HẠT CÁT

Tôi chỉ là hạt cát

Giữa sa mạc mênh mông

Luôn nổi trôi lăn lốc

Theo ngọn gió trôi bay

Nhưng về Nguồn có khác

Như ngọn núi không lay

Dù đời đầy sóng gió

Theo quy luật vòng xoay

Hạt cát luôn vững Gốc

Không bị nước cuốn trôi

Dù đời luôn khó dễ

Vẫn mở rộng vòng tay

Nguyện cho đời, cho bạn

Cho tất cả mọi người

Trong khó khăn, hoạn nạn

Về Nguồn tìm niềm vui

Đời tuy là nhỏ bé

Gốc vững rồi biến hoa

Nhỏ lớn đều do Ta

Thấp cao do tâm thức

Thần thông ẩn lại qua

Đời chỉ là hạt cát

Lạc Nguồn thời lông lốc

Vùi dập chốn phong ba

Nhưng về Nguồn vững Gốc

Ta chính là con voi

Ta vốn là giọt nước

Ta cũng là ngàn mây

Ta bay trên đỉnh núi

Hạt cát vi diệu thay

Nguyện cho đời hội ngộ

Biết Tâm thời tự độ

Vững Nguồn đời cao bay

Về Nguồn 

Tôi thấy yêu đời

Thấy ai cũng đẹp,

Thấy đời nở hoa

Dù bao

Giông tố can qua

Hóa thành sức sống

Lớn lên cuộc đời

Xin đời

Hãy trở về Nguồn

Thấp, cao, to, nhỏ

Do mình tạo ra

Cội Nguồn

Mà đã lìa xa

Chỉ là hạt cát

Trôi lăn đường trần

*     *     *

Tôi chỉ là hạt cát

Giữa sa mạc mênh mông

Luôn nổi trôi lăn lốc

Theo ngọn gió trôi bay

Nhưng về Nguồn có khác

Như ngọn núi không lay

Dù đời đầy sóng gió

Theo quy luật vòng xoay

Hạt cát luôn vững Gốc

Không bị nước cuốn trôi

Dù đời luôn khó dễ

Vẫn mở rộng vòng tay

Nguyện cho đời, cho bạn

Cho tất cả mọi người

Trong khó khăn, hoạn nạn

Về Nguồn tìm niềm vui

Đời tuy là nhỏ bé

Gốc vững rồi biến hoa

Nhỏ lớn đều do Ta

Thấp cao do tâm thức

Thần thông ẩn lại qua

Đời chỉ là hạt cát

Lạc Nguồn thời lông lốc

Vùi dập chốn phong ba

Nhưng về Nguồn vững Gốc

Ta chính là con voi

Ta vốn là giọt nước

Ta cũng là ngàn mây

Ta bay trên đỉnh núi

Hạt cát vi diệu thay

Nguyện cho đời hội ngộ

Biết Tâm thời tự độ

Vững Nguồn đời cao bay

Về Nguồn 

Tôi thấy yêu đời

Thấy ai cũng đẹp,

Thấy đời nở hoa

Dù bao

Giông tố can qua

Hóa thành sức sống

Lớn lên cuộc đời

Xin đời

Hãy trở về Nguồn

Thấp, cao, to, nhỏ

Do mình tạo ra

Cội Nguồn

Mà đã lìa xa

Chỉ là hạt cát

Trôi lăn đường trần

*     *     *

Đời tuy là nhỏ bé

Gốc vững rồi biến hoa

Nhỏ lớn đều do Ta

Thấp cao do tâm thức

Thần thông ẩn lại qua

Đời chỉ là hạt cát

Lạc Nguồn thời lông lốc

Vùi dập chốn phong ba

Nhưng về Nguồn vững Gốc

Ta chính là con voi

Ta vốn là giọt nước

Ta cũng là ngàn mây

Ta bay trên đỉnh núi

Hạt cát vi diệu thay

Nguyện cho đời hội ngộ

Biết Tâm thời tự độ

Vững Nguồn đời cao bay

Về Nguồn 

Tôi thấy yêu đời

Thấy ai cũng đẹp,

Thấy đời nở hoa

Dù bao

Giông tố can qua

Hóa thành sức sống

Lớn lên cuộc đời

Xin đời

Hãy trở về Nguồn

Thấp, cao, to, nhỏ

Do mình tạo ra

Cội Nguồn

Mà đã lìa xa

Chỉ là hạt cát

Trôi lăn đường trần

*     *     *

Xin đời

Hãy trở về Nguồn

Thấp, cao, to, nhỏ

Do mình tạo ra

Cội Nguồn

Mà đã lìa xa

Chỉ là hạt cát

Trôi lăn đường trần

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

736
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TA ĐI

Ta đi

Theo bước Ông Cha

Cho lòng Trung, Hiếu

Nở hoa đẹp lành

Niềm vui

Theo ánh Cội Nguồn

Mặt Trời Chân Lý

Soi đường Ta đi

Ta đi

Theo bước Hùng Vương

Cứu nhân độ thế

Lập công với Trời

Thiên đàng

Trở lại phản hồi

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

Ta đi

Cứu nước cứu non

Lấp đường tăm tối

Sửa sang Đạo nhà

Đạo nhà

Quốc Đạo Tiên Rồng

Anh Linh Truyền Thống

Lẫy Lừng Anh Linh

Ta đi

Dệt mộng mùa xuân

Dệt lên cuộc sống

Ấm no thanh bình

Đường chân lý đường Cội Nguồn

Tự Do Dân Chủ

Nhân Quyền Tự Do

Không còn

Khốn khổ đao binh

Xóa tan nô lệ

Đập tan quân thù

Muôn năm

Độc Lập trường tồn

Việt Nam con cháu

Tiên Rồng Việt Nam

*     *     *

Ta đi

Theo bước Ông Cha

Cho lòng Trung, Hiếu

Nở hoa đẹp lành

Niềm vui

Theo ánh Cội Nguồn

Mặt Trời Chân Lý

Soi đường Ta đi

Ta đi

Theo bước Hùng Vương

Cứu nhân độ thế

Lập công với Trời

Thiên đàng

Trở lại phản hồi

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

Ta đi

Cứu nước cứu non

Lấp đường tăm tối

Sửa sang Đạo nhà

Đạo nhà

Quốc Đạo Tiên Rồng

Anh Linh Truyền Thống

Lẫy Lừng Anh Linh

Ta đi

Dệt mộng mùa xuân

Dệt lên cuộc sống

Ấm no thanh bình

Đường chân lý đường Cội Nguồn

Tự Do Dân Chủ

Nhân Quyền Tự Do

Không còn

Khốn khổ đao binh

Xóa tan nô lệ

Đập tan quân thù

Muôn năm

Độc Lập trường tồn

Việt Nam con cháu

Tiên Rồng Việt Nam

*     *     *

Ta đi

Theo bước Hùng Vương

Cứu nhân độ thế

Lập công với Trời

Thiên đàng

Trở lại phản hồi

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

Ta đi

Cứu nước cứu non

Lấp đường tăm tối

Sửa sang Đạo nhà

Đạo nhà

Quốc Đạo Tiên Rồng

Anh Linh Truyền Thống

Lẫy Lừng Anh Linh

Ta đi

Dệt mộng mùa xuân

Dệt lên cuộc sống

Ấm no thanh bình

Đường chân lý đường Cội Nguồn

Tự Do Dân Chủ

Nhân Quyền Tự Do

Không còn

Khốn khổ đao binh

Xóa tan nô lệ

Đập tan quân thù

Muôn năm

Độc Lập trường tồn

Việt Nam con cháu

Tiên Rồng Việt Nam

*     *     *

Đường chân lý đường Cội Nguồn

Tự Do Dân Chủ

Nhân Quyền Tự Do

Không còn

Khốn khổ đao binh

Xóa tan nô lệ

Đập tan quân thù

Muôn năm

Độc Lập trường tồn

Việt Nam con cháu

Tiên Rồng Việt Nam

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

737
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XIN HÃY NHỚ

Cõi hồng trần

Mãi xoay vần không dứt

Kiếp lạc Nguồn

Đời khốn đốn chẳng yên

Bao cố gắng

Chỉ đi vào công cốc

Hồn não nề

Khi lạc bước âm ti

Đời còn mê

Không nhìn ra Bổn Gốc

Trí còn mù

Nên Nguồn Cội biết chi

Gây nghiệp ác

Đời gieo nhân bất chính

Quả gặt vào

Là nguy khốn tai ương

Oán trả oán

Oán kéo dài không dứt

Oán trả lành

Thời kết quả thân thương

Muốn về trời

Thời sân si buông bỏ

Ác đã gieo

Thời trốn thoát mấy khi

Họa hay phúc

Là do mình tự triệu

Luật trả vay

Thường thấy có lạ chi

Hỏi trần gian

Có mấy ai tỉnh ngộ

Mở mắt Thần

Nhìn rõ thấu đường đi

Dù là Dân

Hay Vua, Quan, quyền quý

Ác đã làm

Thời họa đến tự nhiên

Xin hãy nhớ

Luật Công Bằng Tạo Hóa

Muốn an vui

Thời Đạo Đức gieo ra

Gốc đã vững

Thời họa tai xa lánh

Luật là thế

Xưa nay có nào sai 

Tự làm Thầy,

Ta giải thoát cho Ta

*     *     *

Cõi hồng trần

Mãi xoay vần không dứt

Kiếp lạc Nguồn

Đời khốn đốn chẳng yên

Bao cố gắng

Chỉ đi vào công cốc

Hồn não nề

Khi lạc bước âm ti

Đời còn mê

Không nhìn ra Bổn Gốc

Trí còn mù

Nên Nguồn Cội biết chi

Gây nghiệp ác

Đời gieo nhân bất chính

Quả gặt vào

Là nguy khốn tai ương

Oán trả oán

Oán kéo dài không dứt

Oán trả lành

Thời kết quả thân thương

Muốn về trời

Thời sân si buông bỏ

Ác đã gieo

Thời trốn thoát mấy khi

Họa hay phúc

Là do mình tự triệu

Luật trả vay

Thường thấy có lạ chi

Hỏi trần gian

Có mấy ai tỉnh ngộ

Mở mắt Thần

Nhìn rõ thấu đường đi

Dù là Dân

Hay Vua, Quan, quyền quý

Ác đã làm

Thời họa đến tự nhiên

Xin hãy nhớ

Luật Công Bằng Tạo Hóa

Muốn an vui

Thời Đạo Đức gieo ra

Gốc đã vững

Thời họa tai xa lánh

Luật là thế

Xưa nay có nào sai 

Tự làm Thầy,

Ta giải thoát cho Ta

*     *     *

Oán trả oán

Oán kéo dài không dứt

Oán trả lành

Thời kết quả thân thương

Muốn về trời

Thời sân si buông bỏ

Ác đã gieo

Thời trốn thoát mấy khi

Họa hay phúc

Là do mình tự triệu

Luật trả vay

Thường thấy có lạ chi

Hỏi trần gian

Có mấy ai tỉnh ngộ

Mở mắt Thần

Nhìn rõ thấu đường đi

Dù là Dân

Hay Vua, Quan, quyền quý

Ác đã làm

Thời họa đến tự nhiên

Xin hãy nhớ

Luật Công Bằng Tạo Hóa

Muốn an vui

Thời Đạo Đức gieo ra

Gốc đã vững

Thời họa tai xa lánh

Luật là thế

Xưa nay có nào sai 

Tự làm Thầy,

Ta giải thoát cho Ta

*     *     *

Xin hãy nhớ

Luật Công Bằng Tạo Hóa

Muốn an vui

Thời Đạo Đức gieo ra

Gốc đã vững

Thời họa tai xa lánh

Luật là thế

Xưa nay có nào sai 

Tự làm Thầy,

Ta giải thoát cho Ta

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

738
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LẼ SỐNG TUYỆT VỜI

Lẽ sống về Nguồn

Sống đỉnh cao

Sống đời có ích

Đẹp biết bao

Sống trung sống hiếu

Cao lẽ sống

Sống luôn cống hiến

Đẹp cuộc đời

Truyền bá lời Trời

Danh vang khắp

Sống không tranh chấp

Sống bình an

Phật, Thánh, Thần, Tiên

Xa cố chấp

Sống đời giải thoát

Lìa tối tăm

Lẽ sống thiện chân

Là Cội phúc

Tự mình gặt hái

Ánh vinh quang

Vững Nguồn vững Cội

Sống có Gốc

Đương nhiên xanh tốt

Rực quả hoa

Sống hòa sống thuận

Xa điều ác

Tự mình giải thoát

Cảnh họa tai

Lẽ sống tuyệt vời

Là như thế

Chơn dương đạo pháp

Chính là đây

Mãn trần

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

*     *     *

Lẽ sống về Nguồn

Sống đỉnh cao

Sống đời có ích

Đẹp biết bao

Sống trung sống hiếu

Cao lẽ sống

Sống luôn cống hiến

Đẹp cuộc đời

Truyền bá lời Trời

Danh vang khắp

Sống không tranh chấp

Sống bình an

Phật, Thánh, Thần, Tiên

Xa cố chấp

Sống đời giải thoát

Lìa tối tăm

Lẽ sống thiện chân

Là Cội phúc

Tự mình gặt hái

Ánh vinh quang

Vững Nguồn vững Cội

Sống có Gốc

Đương nhiên xanh tốt

Rực quả hoa

Sống hòa sống thuận

Xa điều ác

Tự mình giải thoát

Cảnh họa tai

Lẽ sống tuyệt vời

Là như thế

Chơn dương đạo pháp

Chính là đây

Mãn trần

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

*     *     *

Truyền bá lời Trời

Danh vang khắp

Sống không tranh chấp

Sống bình an

Phật, Thánh, Thần, Tiên

Xa cố chấp

Sống đời giải thoát

Lìa tối tăm

Lẽ sống thiện chân

Là Cội phúc

Tự mình gặt hái

Ánh vinh quang

Vững Nguồn vững Cội

Sống có Gốc

Đương nhiên xanh tốt

Rực quả hoa

Sống hòa sống thuận

Xa điều ác

Tự mình giải thoát

Cảnh họa tai

Lẽ sống tuyệt vời

Là như thế

Chơn dương đạo pháp

Chính là đây

Mãn trần

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

*     *     *

Chơn dương đạo pháp

Chính là đây

Mãn trần

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

739
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỈNH NGỘ

Khi Ta còn tuổi nhỏ

Tưởng cõi đời đẹp lắm

Toàn hạnh phúc an vui

Và những điều tươi sáng

Làm gì có đau thương

Nhưng khi đã lớn lên

Dần đi vào đời sống

Thời đèo dốc quanh co

Hố sâu đầy vực thẳm

Bất cẩn lấp vùi chôn

Bể trần bao con sóng

Thuyền không lái tan thương

Cây mà không vững Gốc

Khi đông về tả tơi

Đời lạc Nguồn không bến

Đời lặn hụp chơi vơi

Sống cuộc đời che chở

Sự bảo bọc Mẹ Cha

Luôn sai lầm suy nghĩ

Đời tươi đẹp gấm hoa

Nào hay đâu sóng gió

Khi tự lập bôn ba

Biến cố luôn đầy rẫy

Cạm bẫy khắp mọi nơi

Đời trôi theo dòng chảy

Thường là bị cuốn trôi

Làm cho đời dâu bể

Chông chênh và lênh đênh

Cõi trần là thế đó

Cõi trần là trường thi

Chợ đời luôn phức tạp

Chưa vào thời biết chi

Sự đời luôn biến hóa

Dù cho người đã lớn

Luôn mãi lạc đường đi

Đủ mùi trần cay đắng

Bài học đáng nghĩ suy

Đời hồng trần cõi tạm

Có đến thời phải đi

Quốc Tổ lời Ngài dạy

Về Nguồn trở lại trời

Lạc Nguồn lạc mất Cội

Mãi thời mãi trầm luân

Hết mong

Trở lại quê Tiên

Luân hồi ức kiếp

Khốn nguy đọa đày 

*     *     *

Khi Ta còn tuổi nhỏ

Tưởng cõi đời đẹp lắm

Toàn hạnh phúc an vui

Và những điều tươi sáng

Làm gì có đau thương

Nhưng khi đã lớn lên

Dần đi vào đời sống

Thời đèo dốc quanh co

Hố sâu đầy vực thẳm

Bất cẩn lấp vùi chôn

Bể trần bao con sóng

Thuyền không lái tan thương

Cây mà không vững Gốc

Khi đông về tả tơi

Đời lạc Nguồn không bến

Đời lặn hụp chơi vơi

Sống cuộc đời che chở

Sự bảo bọc Mẹ Cha

Luôn sai lầm suy nghĩ

Đời tươi đẹp gấm hoa

Nào hay đâu sóng gió

Khi tự lập bôn ba

Biến cố luôn đầy rẫy

Cạm bẫy khắp mọi nơi

Đời trôi theo dòng chảy

Thường là bị cuốn trôi

Làm cho đời dâu bể

Chông chênh và lênh đênh

Cõi trần là thế đó

Cõi trần là trường thi

Chợ đời luôn phức tạp

Chưa vào thời biết chi

Sự đời luôn biến hóa

Dù cho người đã lớn

Luôn mãi lạc đường đi

Đủ mùi trần cay đắng

Bài học đáng nghĩ suy

Đời hồng trần cõi tạm

Có đến thời phải đi

Quốc Tổ lời Ngài dạy

Về Nguồn trở lại trời

Lạc Nguồn lạc mất Cội

Mãi thời mãi trầm luân

Hết mong

Trở lại quê Tiên

Luân hồi ức kiếp

Khốn nguy đọa đày 

*     *     *

Bể trần bao con sóng

Thuyền không lái tan thương

Cây mà không vững Gốc

Khi đông về tả tơi

Đời lạc Nguồn không bến

Đời lặn hụp chơi vơi

Sống cuộc đời che chở

Sự bảo bọc Mẹ Cha

Luôn sai lầm suy nghĩ

Đời tươi đẹp gấm hoa

Nào hay đâu sóng gió

Khi tự lập bôn ba

Biến cố luôn đầy rẫy

Cạm bẫy khắp mọi nơi

Đời trôi theo dòng chảy

Thường là bị cuốn trôi

Làm cho đời dâu bể

Chông chênh và lênh đênh

Cõi trần là thế đó

Cõi trần là trường thi

Chợ đời luôn phức tạp

Chưa vào thời biết chi

Sự đời luôn biến hóa

Dù cho người đã lớn

Luôn mãi lạc đường đi

Đủ mùi trần cay đắng

Bài học đáng nghĩ suy

Đời hồng trần cõi tạm

Có đến thời phải đi

Quốc Tổ lời Ngài dạy

Về Nguồn trở lại trời

Lạc Nguồn lạc mất Cội

Mãi thời mãi trầm luân

Hết mong

Trở lại quê Tiên

Luân hồi ức kiếp

Khốn nguy đọa đày 

*     *     *

Quốc Tổ lời Ngài dạy

Về Nguồn trở lại trời

Lạc Nguồn lạc mất Cội

Mãi thời mãi trầm luân

Hết mong

Trở lại quê Tiên

Luân hồi ức kiếp

Khốn nguy đọa đày 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

740
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGHỊCH CẢNH THẦY TA

Cảm ơn

Đau ốm bệnh tình

Nhắc Ta hiểu rõ

Vô thường xác thân

Cảm ơn

Thất bại hôm qua

Cho Ta bài học

Sâu xa cuộc đời

Mấy ai

Cuộc sống yên bình

Trần gian bể khổ

Gập ghềnh lao đao

Vô thường

Luân chuyển có không

Giả, chân, ảo ảnh

Nhận ra dễ gì

Tự nhiên

Mới rõ cảnh trần

Chấp mê không tỉnh

U mù biết chi

Lợi danh

Che khuất tâm Ta

Nên không thấy được

Thầy Ta khắp cùng

Thầy Ta

Cùng khắp chỉ bày

Chính là Định Luật

Ý Trời dạy Ta 

Cảm ơn

Nghịch cảnh, khổ đau

Dạy Ta đủ kiểu

Suốt thông vô thường

Cảm ơn

Sóng gió dập vùi

Đẩy đưa cuộc sống

Lần hồi tỉnh ra

Đã vào

Trần thế phong ba

Coi như bước đến

Trường thi cõi đời

Đủ mùi

Gian khổ khốn cùng

Bao nhiêu khảo đảo

Thành tài bấy nhiêu

Về Nguồn

Lội ngược thế gian

Vượt qua ngăn cản

Mới nên Thánh, Thần

Ung dung

Tự tại cuộc đời

Đắc thành trí huệ

Phản hồi quê Tiên

*     *     *

Cảm ơn

Đau ốm bệnh tình

Nhắc Ta hiểu rõ

Vô thường xác thân

Cảm ơn

Thất bại hôm qua

Cho Ta bài học

Sâu xa cuộc đời

Mấy ai

Cuộc sống yên bình

Trần gian bể khổ

Gập ghềnh lao đao

Vô thường

Luân chuyển có không

Giả, chân, ảo ảnh

Nhận ra dễ gì

Tự nhiên

Mới rõ cảnh trần

Chấp mê không tỉnh

U mù biết chi

Lợi danh

Che khuất tâm Ta

Nên không thấy được

Thầy Ta khắp cùng

Thầy Ta

Cùng khắp chỉ bày

Chính là Định Luật

Ý Trời dạy Ta 

Cảm ơn

Nghịch cảnh, khổ đau

Dạy Ta đủ kiểu

Suốt thông vô thường

Cảm ơn

Sóng gió dập vùi

Đẩy đưa cuộc sống

Lần hồi tỉnh ra

Đã vào

Trần thế phong ba

Coi như bước đến

Trường thi cõi đời

Đủ mùi

Gian khổ khốn cùng

Bao nhiêu khảo đảo

Thành tài bấy nhiêu

Về Nguồn

Lội ngược thế gian

Vượt qua ngăn cản

Mới nên Thánh, Thần

Ung dung

Tự tại cuộc đời

Đắc thành trí huệ

Phản hồi quê Tiên

*     *     *

Mấy ai

Cuộc sống yên bình

Trần gian bể khổ

Gập ghềnh lao đao

Vô thường

Luân chuyển có không

Giả, chân, ảo ảnh

Nhận ra dễ gì

Tự nhiên

Mới rõ cảnh trần

Chấp mê không tỉnh

U mù biết chi

Lợi danh

Che khuất tâm Ta

Nên không thấy được

Thầy Ta khắp cùng

Thầy Ta

Cùng khắp chỉ bày

Chính là Định Luật

Ý Trời dạy Ta 

Cảm ơn

Nghịch cảnh, khổ đau

Dạy Ta đủ kiểu

Suốt thông vô thường

Cảm ơn

Sóng gió dập vùi

Đẩy đưa cuộc sống

Lần hồi tỉnh ra

Đã vào

Trần thế phong ba

Coi như bước đến

Trường thi cõi đời

Đủ mùi

Gian khổ khốn cùng

Bao nhiêu khảo đảo

Thành tài bấy nhiêu

Về Nguồn

Lội ngược thế gian

Vượt qua ngăn cản

Mới nên Thánh, Thần

Ung dung

Tự tại cuộc đời

Đắc thành trí huệ

Phản hồi quê Tiên

*     *     *

Về Nguồn

Lội ngược thế gian

Vượt qua ngăn cản

Mới nên Thánh, Thần

Ung dung

Tự tại cuộc đời

Đắc thành trí huệ

Phản hồi quê Tiên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

741
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MONG ANH TỈNH GIẤC

Một kiếp bèo trôi

Lạc mấy dòng

Cây không còn Gốc

Lấy gì mong

Đời người đâu phải

Là an phận

Mà luôn theo đuổi

Tiếng tơ lòng

Mong anh tỉnh giấc

Quay đầu lại

Mới mong tránh khỏi

Những long đong

Những hạt kim cương

Trong Văn Hóa

Về Nguồn thu nhặt

Thoát tối tăm

Duyên phận trong đời

Như tia chớp

Nếu không nhận lấy

Mãi xa xăm

Cội Nguồn đâu phải

Mơ là có

Mà là muôn ức

Triệu vạn năm

Vội vã bỏ qua

Thời bỏ lỡ

Thân Bèo trôi mãi

Kiếp lênh đênh

Mấy ai tỉnh giấc

Đời thức tỉnh

Thân Bèo chuyển hóa

Để thành sen

Đã biết mình sai

Là phúc lớn

Thoát khỏi mộng đời

Mộng lăn tăn

Thay hồn đổi xác

Nhờ hội ngộ

Cá chép hóa Rồng

Vượt vũ môn

Tâm hồn thoát tục

Nhờ vững Cội

Bèo đã không còn

Hóa Cốt Sen

*     *     *

Một kiếp bèo trôi

Lạc mấy dòng

Cây không còn Gốc

Lấy gì mong

Đời người đâu phải

Là an phận

Mà luôn theo đuổi

Tiếng tơ lòng

Mong anh tỉnh giấc

Quay đầu lại

Mới mong tránh khỏi

Những long đong

Những hạt kim cương

Trong Văn Hóa

Về Nguồn thu nhặt

Thoát tối tăm

Duyên phận trong đời

Như tia chớp

Nếu không nhận lấy

Mãi xa xăm

Cội Nguồn đâu phải

Mơ là có

Mà là muôn ức

Triệu vạn năm

Vội vã bỏ qua

Thời bỏ lỡ

Thân Bèo trôi mãi

Kiếp lênh đênh

Mấy ai tỉnh giấc

Đời thức tỉnh

Thân Bèo chuyển hóa

Để thành sen

Đã biết mình sai

Là phúc lớn

Thoát khỏi mộng đời

Mộng lăn tăn

Thay hồn đổi xác

Nhờ hội ngộ

Cá chép hóa Rồng

Vượt vũ môn

Tâm hồn thoát tục

Nhờ vững Cội

Bèo đã không còn

Hóa Cốt Sen

*     *     *

Mong anh tỉnh giấc

Quay đầu lại

Mới mong tránh khỏi

Những long đong

Những hạt kim cương

Trong Văn Hóa

Về Nguồn thu nhặt

Thoát tối tăm

Duyên phận trong đời

Như tia chớp

Nếu không nhận lấy

Mãi xa xăm

Cội Nguồn đâu phải

Mơ là có

Mà là muôn ức

Triệu vạn năm

Vội vã bỏ qua

Thời bỏ lỡ

Thân Bèo trôi mãi

Kiếp lênh đênh

Mấy ai tỉnh giấc

Đời thức tỉnh

Thân Bèo chuyển hóa

Để thành sen

Đã biết mình sai

Là phúc lớn

Thoát khỏi mộng đời

Mộng lăn tăn

Thay hồn đổi xác

Nhờ hội ngộ

Cá chép hóa Rồng

Vượt vũ môn

Tâm hồn thoát tục

Nhờ vững Cội

Bèo đã không còn

Hóa Cốt Sen

*     *     *

Đã biết mình sai

Là phúc lớn

Thoát khỏi mộng đời

Mộng lăn tăn

Thay hồn đổi xác

Nhờ hội ngộ

Cá chép hóa Rồng

Vượt vũ môn

Tâm hồn thoát tục

Nhờ vững Cội

Bèo đã không còn

Hóa Cốt Sen

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

742
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ANH ĐƯA EM ĐI

Anh đưa em về

Về Nguồn em nhé

Về nền Truyền Thống

Mấy nghìn năm

Vẫn tỏa sáng anh linh

Bởi lạc Nguồn

Nên không nhìn để thấy 

Đường Cha Ông

Đẹp lắm ánh ngàn xuân 

Em ơi em

Nơi biển trần rộng lớn

Lên thuyền Nguồn

Thời mới được bình yên

Qua sông mê

Thời bên kia bờ giác

Đã về Nguồn

Thời trở lại quê Tiên

Nơi trần gian

Là quê hương cõi tạm

Đến rồi đi

Nào có phải ở lâu

Mấy nghìn năm

Ông Cha Ta đó

Đã về trời

Kẻ trước những người sau

Chỉ có người

Đã lạc Nguồn mất Gốc

Thời cửa trời

Khép kín có thấy đâu

Đành bơ vơ

Trong luân hồi khốn đốn

Mãi đọa đày

Trong cảnh giới trầm luân

Đường về trời

Có đâu là xa lắm

Ông Cha Ta

Lên xuống vốn xưa nay

Đã về Nguồn

Đường lên trời là đó

Mấy nghìn năm

Con cháu mãi cùng đi

Anh đưa em

Về Cội Nguồn Truyền Thống

Mấy nghìn năm

Vẫn còn đó em ơi

*     *     *

Anh đưa em về

Về Nguồn em nhé

Về nền Truyền Thống

Mấy nghìn năm

Vẫn tỏa sáng anh linh

Bởi lạc Nguồn

Nên không nhìn để thấy 

Đường Cha Ông

Đẹp lắm ánh ngàn xuân 

Em ơi em

Nơi biển trần rộng lớn

Lên thuyền Nguồn

Thời mới được bình yên

Qua sông mê

Thời bên kia bờ giác

Đã về Nguồn

Thời trở lại quê Tiên

Nơi trần gian

Là quê hương cõi tạm

Đến rồi đi

Nào có phải ở lâu

Mấy nghìn năm

Ông Cha Ta đó

Đã về trời

Kẻ trước những người sau

Chỉ có người

Đã lạc Nguồn mất Gốc

Thời cửa trời

Khép kín có thấy đâu

Đành bơ vơ

Trong luân hồi khốn đốn

Mãi đọa đày

Trong cảnh giới trầm luân

Đường về trời

Có đâu là xa lắm

Ông Cha Ta

Lên xuống vốn xưa nay

Đã về Nguồn

Đường lên trời là đó

Mấy nghìn năm

Con cháu mãi cùng đi

Anh đưa em

Về Cội Nguồn Truyền Thống

Mấy nghìn năm

Vẫn còn đó em ơi

*     *     *

Em ơi em

Nơi biển trần rộng lớn

Lên thuyền Nguồn

Thời mới được bình yên

Qua sông mê

Thời bên kia bờ giác

Đã về Nguồn

Thời trở lại quê Tiên

Nơi trần gian

Là quê hương cõi tạm

Đến rồi đi

Nào có phải ở lâu

Mấy nghìn năm

Ông Cha Ta đó

Đã về trời

Kẻ trước những người sau

Chỉ có người

Đã lạc Nguồn mất Gốc

Thời cửa trời

Khép kín có thấy đâu

Đành bơ vơ

Trong luân hồi khốn đốn

Mãi đọa đày

Trong cảnh giới trầm luân

Đường về trời

Có đâu là xa lắm

Ông Cha Ta

Lên xuống vốn xưa nay

Đã về Nguồn

Đường lên trời là đó

Mấy nghìn năm

Con cháu mãi cùng đi

Anh đưa em

Về Cội Nguồn Truyền Thống

Mấy nghìn năm

Vẫn còn đó em ơi

*     *     *

Anh đưa em

Về Cội Nguồn Truyền Thống

Mấy nghìn năm

Vẫn còn đó em ơi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

743
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XIN NGƯỜI

Xin người

Chớ bỏ Cội Nguồn

Xa rời Trung, Hiếu

Triệt đường nghĩa nhân

Đạo người

Quý nhất Lương Tâm

Lương Tâm không mất

Thánh, Tiên, Phật, Thần

Xưa nay

Nhân Đức hàng đầu

Không quên Nguồn, Cội

Mới là chân tu

Dù cho

Sóng gió chông gai

Cũng không lùi bước

Mà theo Cội Nguồn

Đó là

Chân lý tu hành

Như cây vững Gốc

Đạo thành tự nhiên

Trung Cang

Nghĩa khí cản ngăn

Không cho phá Cội

Hại dân, hại đời

Đắc thành

Con cái nhà Trời

Từ đây muôn kiếp

Vạn đời an vui

Linh Hồn

Vốn mãi trường sanh

Lương Tâm không mất

Thành Nhân con người

Đạo nào

Hơn được Đạo Nhà

Cội Nguồn Văn Hóa

Ý Trời tối cao

Đạo nhà

Quốc Đạo Rồng Tiên

Anh Linh Truyền Thống

Văn Minh Đạo, Đời

Xin người

Trở lại Cội Nguồn

Đạo Nhà Ta đó

Con đường siêu sanh

Con đường

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

*     *     *

Xin người

Chớ bỏ Cội Nguồn

Xa rời Trung, Hiếu

Triệt đường nghĩa nhân

Đạo người

Quý nhất Lương Tâm

Lương Tâm không mất

Thánh, Tiên, Phật, Thần

Xưa nay

Nhân Đức hàng đầu

Không quên Nguồn, Cội

Mới là chân tu

Dù cho

Sóng gió chông gai

Cũng không lùi bước

Mà theo Cội Nguồn

Đó là

Chân lý tu hành

Như cây vững Gốc

Đạo thành tự nhiên

Trung Cang

Nghĩa khí cản ngăn

Không cho phá Cội

Hại dân, hại đời

Đắc thành

Con cái nhà Trời

Từ đây muôn kiếp

Vạn đời an vui

Linh Hồn

Vốn mãi trường sanh

Lương Tâm không mất

Thành Nhân con người

Đạo nào

Hơn được Đạo Nhà

Cội Nguồn Văn Hóa

Ý Trời tối cao

Đạo nhà

Quốc Đạo Rồng Tiên

Anh Linh Truyền Thống

Văn Minh Đạo, Đời

Xin người

Trở lại Cội Nguồn

Đạo Nhà Ta đó

Con đường siêu sanh

Con đường

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

*     *     *

Xưa nay

Nhân Đức hàng đầu

Không quên Nguồn, Cội

Mới là chân tu

Dù cho

Sóng gió chông gai

Cũng không lùi bước

Mà theo Cội Nguồn

Đó là

Chân lý tu hành

Như cây vững Gốc

Đạo thành tự nhiên

Trung Cang

Nghĩa khí cản ngăn

Không cho phá Cội

Hại dân, hại đời

Đắc thành

Con cái nhà Trời

Từ đây muôn kiếp

Vạn đời an vui

Linh Hồn

Vốn mãi trường sanh

Lương Tâm không mất

Thành Nhân con người

Đạo nào

Hơn được Đạo Nhà

Cội Nguồn Văn Hóa

Ý Trời tối cao

Đạo nhà

Quốc Đạo Rồng Tiên

Anh Linh Truyền Thống

Văn Minh Đạo, Đời

Xin người

Trở lại Cội Nguồn

Đạo Nhà Ta đó

Con đường siêu sanh

Con đường

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

*     *     *

Xin người

Trở lại Cội Nguồn

Đạo Nhà Ta đó

Con đường siêu sanh

Con đường

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

744
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CƠ DUYÊN

Cơ duyên vạn kiếp

Chính là đây

Thiên Ý Cha Trời

Đã đến tay

Chỉ cần tu học

Là tiến hóa

Cá chép hóa Rồng

Thành được ngay

Giọt nước bay lên

Nào đâu khó

Về Nguồn giọt nước

Hóa thành mây

Chuyển hóa Linh Hồn

Theo Thiên Ý

Công liền hóa Phụng

Trong nháy mắt

Lập công truyền giáo

Rắn đã hóa Rồng

Mấy ai hay

Cơ duyên vạn kiếp

Đường may mắn

Bí kiếp trời cho

Mật Tạng là đây

Một ngày tu luyện

Bằng vạn kiếp

Thành, Tiên, Phật, Thánh,

Ngửa úp bàn tay

Rồng Tiên vận hội

Giờ đã đến

Thoát ra tăm tối

Giấc ngủ say

Đạo Trời Đại Đạo

Đạo Khoa Học

Rõ căn rõ Cội

Như bàn tay

Một bước về Nguồn

Là đến đích

Cơ duyên vạn kiếp

Chính là đây

*     *     *

Cơ duyên vạn kiếp

Chính là đây

Thiên Ý Cha Trời

Đã đến tay

Chỉ cần tu học

Là tiến hóa

Cá chép hóa Rồng

Thành được ngay

Giọt nước bay lên

Nào đâu khó

Về Nguồn giọt nước

Hóa thành mây

Chuyển hóa Linh Hồn

Theo Thiên Ý

Công liền hóa Phụng

Trong nháy mắt

Lập công truyền giáo

Rắn đã hóa Rồng

Mấy ai hay

Cơ duyên vạn kiếp

Đường may mắn

Bí kiếp trời cho

Mật Tạng là đây

Một ngày tu luyện

Bằng vạn kiếp

Thành, Tiên, Phật, Thánh,

Ngửa úp bàn tay

Rồng Tiên vận hội

Giờ đã đến

Thoát ra tăm tối

Giấc ngủ say

Đạo Trời Đại Đạo

Đạo Khoa Học

Rõ căn rõ Cội

Như bàn tay

Một bước về Nguồn

Là đến đích

Cơ duyên vạn kiếp

Chính là đây

*     *     *

Giọt nước bay lên

Nào đâu khó

Về Nguồn giọt nước

Hóa thành mây

Chuyển hóa Linh Hồn

Theo Thiên Ý

Công liền hóa Phụng

Trong nháy mắt

Lập công truyền giáo

Rắn đã hóa Rồng

Mấy ai hay

Cơ duyên vạn kiếp

Đường may mắn

Bí kiếp trời cho

Mật Tạng là đây

Một ngày tu luyện

Bằng vạn kiếp

Thành, Tiên, Phật, Thánh,

Ngửa úp bàn tay

Rồng Tiên vận hội

Giờ đã đến

Thoát ra tăm tối

Giấc ngủ say

Đạo Trời Đại Đạo

Đạo Khoa Học

Rõ căn rõ Cội

Như bàn tay

Một bước về Nguồn

Là đến đích

Cơ duyên vạn kiếp

Chính là đây

*     *     *

Rồng Tiên vận hội

Giờ đã đến

Thoát ra tăm tối

Giấc ngủ say

Đạo Trời Đại Đạo

Đạo Khoa Học

Rõ căn rõ Cội

Như bàn tay

Một bước về Nguồn

Là đến đích

Cơ duyên vạn kiếp

Chính là đây

*     *     *

Một bước về Nguồn

Là đến đích

Cơ duyên vạn kiếp

Chính là đây

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

745
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
GIỜ NGHĨ LẠI

Giờ nghĩ lại

Ngày xưa lạc nẻo

Trên con đường

Đầy rẫy chông gai

Sống đời

Khóe mắt đắng cay

Tai ương mù mịt

Biết đâu bến bờ

Ngày xưa ấy

Tâm hồn phiền não

Sống cuộc đời

Đau khổ triền miên

Thấy đâu

Bờ bến tựa nương

Lênh đênh sóng gió

Phong ba dậy vùi

Đến một hôm

Cuộc đời thay đổi

Sấm Cội Nguồn

Văng Vẳng bên tai

Rồng Tiên

Tỏa sáng tung bay

Và Tôi vội vã

Theo chân về Nguồn

Và từ đây

Tâm Hồn hiểu rõ

Quên Cội Nguồn

Vì bởi vô minh

Lầm đường

Lạc lối sa chân

Vùi trong ảo tưởng

Đảo điên cuộc đời

Khổ chồng khổ

Than trời khóc đất

Nhưng họa tai

Bám lấy chẳng tha

Khổ từ

Lạc lối khổ ra

Khổ do mất Gốc

Đọa sa cuộc đời

Giờ nghĩ lại

Thương người lạc Cội

Mãi trầm luân

Đọa lạc triền miên

Cầu cho

Nhân loại tỉnh tâm

Trở về Nguồn Cội

Siêu sanh Thiên Đàng

*     *     *

Giờ nghĩ lại

Ngày xưa lạc nẻo

Trên con đường

Đầy rẫy chông gai

Sống đời

Khóe mắt đắng cay

Tai ương mù mịt

Biết đâu bến bờ

Ngày xưa ấy

Tâm hồn phiền não

Sống cuộc đời

Đau khổ triền miên

Thấy đâu

Bờ bến tựa nương

Lênh đênh sóng gió

Phong ba dậy vùi

Đến một hôm

Cuộc đời thay đổi

Sấm Cội Nguồn

Văng Vẳng bên tai

Rồng Tiên

Tỏa sáng tung bay

Và Tôi vội vã

Theo chân về Nguồn

Và từ đây

Tâm Hồn hiểu rõ

Quên Cội Nguồn

Vì bởi vô minh

Lầm đường

Lạc lối sa chân

Vùi trong ảo tưởng

Đảo điên cuộc đời

Khổ chồng khổ

Than trời khóc đất

Nhưng họa tai

Bám lấy chẳng tha

Khổ từ

Lạc lối khổ ra

Khổ do mất Gốc

Đọa sa cuộc đời

Giờ nghĩ lại

Thương người lạc Cội

Mãi trầm luân

Đọa lạc triền miên

Cầu cho

Nhân loại tỉnh tâm

Trở về Nguồn Cội

Siêu sanh Thiên Đàng

*     *     *

Ngày xưa ấy

Tâm hồn phiền não

Sống cuộc đời

Đau khổ triền miên

Thấy đâu

Bờ bến tựa nương

Lênh đênh sóng gió

Phong ba dậy vùi

Đến một hôm

Cuộc đời thay đổi

Sấm Cội Nguồn

Văng Vẳng bên tai

Rồng Tiên

Tỏa sáng tung bay

Và Tôi vội vã

Theo chân về Nguồn

Và từ đây

Tâm Hồn hiểu rõ

Quên Cội Nguồn

Vì bởi vô minh

Lầm đường

Lạc lối sa chân

Vùi trong ảo tưởng

Đảo điên cuộc đời

Khổ chồng khổ

Than trời khóc đất

Nhưng họa tai

Bám lấy chẳng tha

Khổ từ

Lạc lối khổ ra

Khổ do mất Gốc

Đọa sa cuộc đời

Giờ nghĩ lại

Thương người lạc Cội

Mãi trầm luân

Đọa lạc triền miên

Cầu cho

Nhân loại tỉnh tâm

Trở về Nguồn Cội

Siêu sanh Thiên Đàng

*     *     *

Khổ từ

Lạc lối khổ ra

Khổ do mất Gốc

Đọa sa cuộc đời

Giờ nghĩ lại

Thương người lạc Cội

Mãi trầm luân

Đọa lạc triền miên

Cầu cho

Nhân loại tỉnh tâm

Trở về Nguồn Cội

Siêu sanh Thiên Đàng

*     *     *

Cầu cho

Nhân loại tỉnh tâm

Trở về Nguồn Cội

Siêu sanh Thiên Đàng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

746
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NẺO VỀ LÀ ĐÂU

Lạc Nguồn

Lo nghĩ tứ bề

Tương lai mù mịt

Nẻo về là đâu

Lạc Nguồn

Như lạc đêm thâu

Vô minh khắp lối

Biết đâu bến bờ

Đời lạc lối

Cuộc đời lận đận

Mãi lao đao

Khiếp sợ chẳng an

Cuộc đời

Lắm cảnh gian nan

Tai ương, họa gửi

Đeo mang cuộc đời

Có phải chăng

Vì lìa Nguồn, Cội

Nên cuộc đời

Vạ gió tai bay

Tưởng rằng

Cố gắng đổi thay

Nào hay mất Gốc

Xác xơ cuộc đời

Nếu không tỉnh

Vạn đời cũng thế

Gốc không còn

Thời khó bình an

Họa tai

Cứ mãi đeo mang

Dù trăm vạn kiếp

Cũng không thoát nào

Đời an lạc

Là đời vững Gốc

Đời an vui

Hầu hết vững Nguồn

Ấy là chân lý

Vạn đời không sai

Lạc Nguồn

Mất Cội đọa sa

Cửa trời không rõ

Biết đâu đường về

*     *     *

Lạc Nguồn

Lo nghĩ tứ bề

Tương lai mù mịt

Nẻo về là đâu

Lạc Nguồn

Như lạc đêm thâu

Vô minh khắp lối

Biết đâu bến bờ

Đời lạc lối

Cuộc đời lận đận

Mãi lao đao

Khiếp sợ chẳng an

Cuộc đời

Lắm cảnh gian nan

Tai ương, họa gửi

Đeo mang cuộc đời

Có phải chăng

Vì lìa Nguồn, Cội

Nên cuộc đời

Vạ gió tai bay

Tưởng rằng

Cố gắng đổi thay

Nào hay mất Gốc

Xác xơ cuộc đời

Nếu không tỉnh

Vạn đời cũng thế

Gốc không còn

Thời khó bình an

Họa tai

Cứ mãi đeo mang

Dù trăm vạn kiếp

Cũng không thoát nào

Đời an lạc

Là đời vững Gốc

Đời an vui

Hầu hết vững Nguồn

Ấy là chân lý

Vạn đời không sai

Lạc Nguồn

Mất Cội đọa sa

Cửa trời không rõ

Biết đâu đường về

*     *     *

Đời lạc lối

Cuộc đời lận đận

Mãi lao đao

Khiếp sợ chẳng an

Cuộc đời

Lắm cảnh gian nan

Tai ương, họa gửi

Đeo mang cuộc đời

Có phải chăng

Vì lìa Nguồn, Cội

Nên cuộc đời

Vạ gió tai bay

Tưởng rằng

Cố gắng đổi thay

Nào hay mất Gốc

Xác xơ cuộc đời

Nếu không tỉnh

Vạn đời cũng thế

Gốc không còn

Thời khó bình an

Họa tai

Cứ mãi đeo mang

Dù trăm vạn kiếp

Cũng không thoát nào

Đời an lạc

Là đời vững Gốc

Đời an vui

Hầu hết vững Nguồn

Ấy là chân lý

Vạn đời không sai

Lạc Nguồn

Mất Cội đọa sa

Cửa trời không rõ

Biết đâu đường về

*     *     *

Đời an lạc

Là đời vững Gốc

Đời an vui

Hầu hết vững Nguồn

Ấy là chân lý

Vạn đời không sai

Lạc Nguồn

Mất Cội đọa sa

Cửa trời không rõ

Biết đâu đường về

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

747
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÂU HÒ CHIỀU NAY

Ôi câu hò chiều nay

Sao mà nghe thấm thía

Làm cho tôi giác ngộ

Bừng chợt tỉnh cơn mê

Thấy rõ đời giả tạm

Thiên đàng mới chính quê

Xa xa những đèo mây

Như mời ai bước đến

Thang trời về thiên giới

Thang Cội Nguồn Rồng Mây

Buồm căng theo cơn gió

Người theo Đạo để bay

Ôi câu hò Truyền Thống

Năm nghìn năm tỏa sáng

Giờ đơm hoa kết trái

Đạo cùng đời âu ca

Ôi thuyền người có bến

Sông mê liền vượt qua

Ôi cảnh đời u tối

Trở về Nguồn thoát ra

Gửi lời tin trong gió

Ôi câu hò quê Ta

Xa xa những đàn chim

Rẽ mây tung đôi cánh

Chân trời in dấu ấn

Rồng Tiên rợp trời mây

Lời câu hò kinh giáo

Cho Ta gửi đến người

Biết bao lời cảm mến 

Nhờ câu hò

Thuyền người đổ bến

Nhờ câu hò

Quy Tổ nhận Tông

Ơi câu hò Nguồn Cội

Dẫn đường Ta đi

Rõ đường trở lại

Bồng Lai Cõi Trời

Ôi câu hò

Sâu nặng nghĩa tình

Tình người giác ngộ

Thoát đời trầm luân

*     *     *

Ôi câu hò chiều nay

Sao mà nghe thấm thía

Làm cho tôi giác ngộ

Bừng chợt tỉnh cơn mê

Thấy rõ đời giả tạm

Thiên đàng mới chính quê

Xa xa những đèo mây

Như mời ai bước đến

Thang trời về thiên giới

Thang Cội Nguồn Rồng Mây

Buồm căng theo cơn gió

Người theo Đạo để bay

Ôi câu hò Truyền Thống

Năm nghìn năm tỏa sáng

Giờ đơm hoa kết trái

Đạo cùng đời âu ca

Ôi thuyền người có bến

Sông mê liền vượt qua

Ôi cảnh đời u tối

Trở về Nguồn thoát ra

Gửi lời tin trong gió

Ôi câu hò quê Ta

Xa xa những đàn chim

Rẽ mây tung đôi cánh

Chân trời in dấu ấn

Rồng Tiên rợp trời mây

Lời câu hò kinh giáo

Cho Ta gửi đến người

Biết bao lời cảm mến 

Nhờ câu hò

Thuyền người đổ bến

Nhờ câu hò

Quy Tổ nhận Tông

Ơi câu hò Nguồn Cội

Dẫn đường Ta đi

Rõ đường trở lại

Bồng Lai Cõi Trời

Ôi câu hò

Sâu nặng nghĩa tình

Tình người giác ngộ

Thoát đời trầm luân

*     *     *

Ôi câu hò Truyền Thống

Năm nghìn năm tỏa sáng

Giờ đơm hoa kết trái

Đạo cùng đời âu ca

Ôi thuyền người có bến

Sông mê liền vượt qua

Ôi cảnh đời u tối

Trở về Nguồn thoát ra

Gửi lời tin trong gió

Ôi câu hò quê Ta

Xa xa những đàn chim

Rẽ mây tung đôi cánh

Chân trời in dấu ấn

Rồng Tiên rợp trời mây

Lời câu hò kinh giáo

Cho Ta gửi đến người

Biết bao lời cảm mến 

Nhờ câu hò

Thuyền người đổ bến

Nhờ câu hò

Quy Tổ nhận Tông

Ơi câu hò Nguồn Cội

Dẫn đường Ta đi

Rõ đường trở lại

Bồng Lai Cõi Trời

Ôi câu hò

Sâu nặng nghĩa tình

Tình người giác ngộ

Thoát đời trầm luân

*     *     *

Biết bao lời cảm mến 

Nhờ câu hò

Thuyền người đổ bến

Nhờ câu hò

Quy Tổ nhận Tông

Ơi câu hò Nguồn Cội

Dẫn đường Ta đi

Rõ đường trở lại

Bồng Lai Cõi Trời

Ôi câu hò

Sâu nặng nghĩa tình

Tình người giác ngộ

Thoát đời trầm luân

*     *     *

Ôi câu hò

Sâu nặng nghĩa tình

Tình người giác ngộ

Thoát đời trầm luân

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

748
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
SAO ANH CÒN NGẠI

Muốn lên

Cảnh giới thiên đàng

Sao anh còn ngại

Về Nguồn hỡi anh

Muốn thành

Phật, Thánh, Thần, Tiên

Sao anh còn ngại

Lập công độ người

Đời anh

Muốn được đẹp lành

Nhưng lìa mất Gốc

Hết mòng trông mong

Con đường

Nhận Tổ quy Tông

Như cây có Gốc

Như sông có Nguồn

Từ đây

Muôn kiếp vạn đời

Sang giàu vinh hiển

Sáng ngời công danh

Con đường

Thành Đạo trong Ta

Phải đâu ai đó

Ban cho, chính mình

Vua Trời

Đâu phải không thành

Gieo nhân tận độ

Vua Trời làm nên

Mãi lo

Vướng bận đua tranh

Thời gian đâu nữa

Qua nhanh cuộc đời

Hồng trần

Cõi tạm trường đời

Đến thời tay trắng

Đi thời trắng tay

Chỉ có

Đạo, Đức, xưa nay

Mới là sự nghiệp

Mang theo vĩnh hằng

Nghiệp trần

Luôn mãi vô thường

Không gì tồn tại

Chỉ là trước sau

Lời xưa

Luôn mãi có câu

Dân là vạn đại

Chúa, Vua, nhất thời

Chúa, Vua

Đâu phải trên trời

Mà là trần thế

Đi vào rụng rơi

Công danh

Nào phải dài lâu

Theo mùa tan biến

Có chi trường tồn

Sao anh

Còn ngại về Nguồn

Lập nên công trạng

Muôn đời ức năm

*     *     *

Muốn lên

Cảnh giới thiên đàng

Sao anh còn ngại

Về Nguồn hỡi anh

Muốn thành

Phật, Thánh, Thần, Tiên

Sao anh còn ngại

Lập công độ người

Đời anh

Muốn được đẹp lành

Nhưng lìa mất Gốc

Hết mòng trông mong

Con đường

Nhận Tổ quy Tông

Như cây có Gốc

Như sông có Nguồn

Từ đây

Muôn kiếp vạn đời

Sang giàu vinh hiển

Sáng ngời công danh

Con đường

Thành Đạo trong Ta

Phải đâu ai đó

Ban cho, chính mình

Vua Trời

Đâu phải không thành

Gieo nhân tận độ

Vua Trời làm nên

Mãi lo

Vướng bận đua tranh

Thời gian đâu nữa

Qua nhanh cuộc đời

Hồng trần

Cõi tạm trường đời

Đến thời tay trắng

Đi thời trắng tay

Chỉ có

Đạo, Đức, xưa nay

Mới là sự nghiệp

Mang theo vĩnh hằng

Nghiệp trần

Luôn mãi vô thường

Không gì tồn tại

Chỉ là trước sau

Lời xưa

Luôn mãi có câu

Dân là vạn đại

Chúa, Vua, nhất thời

Chúa, Vua

Đâu phải trên trời

Mà là trần thế

Đi vào rụng rơi

Công danh

Nào phải dài lâu

Theo mùa tan biến

Có chi trường tồn

Sao anh

Còn ngại về Nguồn

Lập nên công trạng

Muôn đời ức năm

*     *     *

Con đường

Nhận Tổ quy Tông

Như cây có Gốc

Như sông có Nguồn

Từ đây

Muôn kiếp vạn đời

Sang giàu vinh hiển

Sáng ngời công danh

Con đường

Thành Đạo trong Ta

Phải đâu ai đó

Ban cho, chính mình

Vua Trời

Đâu phải không thành

Gieo nhân tận độ

Vua Trời làm nên

Mãi lo

Vướng bận đua tranh

Thời gian đâu nữa

Qua nhanh cuộc đời

Hồng trần

Cõi tạm trường đời

Đến thời tay trắng

Đi thời trắng tay

Chỉ có

Đạo, Đức, xưa nay

Mới là sự nghiệp

Mang theo vĩnh hằng

Nghiệp trần

Luôn mãi vô thường

Không gì tồn tại

Chỉ là trước sau

Lời xưa

Luôn mãi có câu

Dân là vạn đại

Chúa, Vua, nhất thời

Chúa, Vua

Đâu phải trên trời

Mà là trần thế

Đi vào rụng rơi

Công danh

Nào phải dài lâu

Theo mùa tan biến

Có chi trường tồn

Sao anh

Còn ngại về Nguồn

Lập nên công trạng

Muôn đời ức năm

*     *     *

Lời xưa

Luôn mãi có câu

Dân là vạn đại

Chúa, Vua, nhất thời

Chúa, Vua

Đâu phải trên trời

Mà là trần thế

Đi vào rụng rơi

Công danh

Nào phải dài lâu

Theo mùa tan biến

Có chi trường tồn

Sao anh

Còn ngại về Nguồn

Lập nên công trạng

Muôn đời ức năm

*     *     *

Sao anh

Còn ngại về Nguồn

Lập nên công trạng

Muôn đời ức năm

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

749
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHUNG ĐƯỜNG TA ĐI

Ta về,

Chung Cội chung Nguồn

Chung non chung nước

Chung đường Ta đi

Đến khi

Mãn số đến khi

Trở về thiên giới

Quê Tiên vĩnh hằng

Trần gian

Giả tạm hồng trần

Thiên tai dịch bệnh

Sanh già, tử, ly

Xoay vần

Nhân quả đáo lai

Gieo gì gặt nấy

Trước sau nhận phần.

Trả vay,

Vay trả xoay vần?

Không bao giờ dứt

Xoay vần trả vay

Vững Nguồn

Phúc phận Trời Ban

An vui hạnh phúc

Thênh thang cơ đồ

Vững Gốc

Siêu thoát Linh Hồn

Không còn sa đọa

Về trời Quê Tiên

Trần gian

Là cõi đến đi

Chỉ là cõi tạm

Trường thi trường đời

Đến trường

Đâu phải chơi bời

Mà là tu học

Đạo, Đời rõ thông

Trở thành

Phật, Thánh, Thần, Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng 

Đến trường nào phải

Chuốc oán gây thù  

Không lo tu học

Đi vào trầm luân 

Mãn trần

Chẳng biết về đâu

Lạc vào sanh tử

Ức muôn vạn đời

Hết mong

Trở lại Thiên Đàng

Đọa sa Địa Ngục

Lạc vào súc sanh

Tỉnh đi

Thức tỉnh tu chân

Trở về Nguồn Cội

Cùng lên thiên đàng

Ta về,

Chung Cội chung Nguồn

Chung non chung nước

Chung đường Ta đi

*     *     *

Ta về,

Chung Cội chung Nguồn

Chung non chung nước

Chung đường Ta đi

Đến khi

Mãn số đến khi

Trở về thiên giới

Quê Tiên vĩnh hằng

Trần gian

Giả tạm hồng trần

Thiên tai dịch bệnh

Sanh già, tử, ly

Xoay vần

Nhân quả đáo lai

Gieo gì gặt nấy

Trước sau nhận phần.

Trả vay,

Vay trả xoay vần?

Không bao giờ dứt

Xoay vần trả vay

Vững Nguồn

Phúc phận Trời Ban

An vui hạnh phúc

Thênh thang cơ đồ

Vững Gốc

Siêu thoát Linh Hồn

Không còn sa đọa

Về trời Quê Tiên

Trần gian

Là cõi đến đi

Chỉ là cõi tạm

Trường thi trường đời

Đến trường

Đâu phải chơi bời

Mà là tu học

Đạo, Đời rõ thông

Trở thành

Phật, Thánh, Thần, Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng 

Đến trường nào phải

Chuốc oán gây thù  

Không lo tu học

Đi vào trầm luân 

Mãn trần

Chẳng biết về đâu

Lạc vào sanh tử

Ức muôn vạn đời

Hết mong

Trở lại Thiên Đàng

Đọa sa Địa Ngục

Lạc vào súc sanh

Tỉnh đi

Thức tỉnh tu chân

Trở về Nguồn Cội

Cùng lên thiên đàng

Ta về,

Chung Cội chung Nguồn

Chung non chung nước

Chung đường Ta đi

*     *     *

Trần gian

Là cõi đến đi

Chỉ là cõi tạm

Trường thi trường đời

Đến trường

Đâu phải chơi bời

Mà là tu học

Đạo, Đời rõ thông

Trở thành

Phật, Thánh, Thần, Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng 

Đến trường nào phải

Chuốc oán gây thù  

Không lo tu học

Đi vào trầm luân 

Mãn trần

Chẳng biết về đâu

Lạc vào sanh tử

Ức muôn vạn đời

Hết mong

Trở lại Thiên Đàng

Đọa sa Địa Ngục

Lạc vào súc sanh

Tỉnh đi

Thức tỉnh tu chân

Trở về Nguồn Cội

Cùng lên thiên đàng

Ta về,

Chung Cội chung Nguồn

Chung non chung nước

Chung đường Ta đi

*     *     *

Đến trường

Đâu phải chơi bời

Mà là tu học

Đạo, Đời rõ thông

Trở thành

Phật, Thánh, Thần, Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng 

Đến trường nào phải

Chuốc oán gây thù  

Không lo tu học

Đi vào trầm luân 

Mãn trần

Chẳng biết về đâu

Lạc vào sanh tử

Ức muôn vạn đời

Hết mong

Trở lại Thiên Đàng

Đọa sa Địa Ngục

Lạc vào súc sanh

Tỉnh đi

Thức tỉnh tu chân

Trở về Nguồn Cội

Cùng lên thiên đàng

Ta về,

Chung Cội chung Nguồn

Chung non chung nước

Chung đường Ta đi

*     *     *

Tỉnh đi

Thức tỉnh tu chân

Trở về Nguồn Cội

Cùng lên thiên đàng

Ta về,

Chung Cội chung Nguồn

Chung non chung nước

Chung đường Ta đi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

750
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KÍNH TẶNG

Thầy đây xin tặng

Một chữ Nhân

Lấy đó trải trang

Mọi lớp tầng

Đối nhân xử thế

Không cao thấp

Kính trên nhường dưới

Trổ Đức Nhân

Có Nhân có Đức

Thành căn cốt

Cá chép hóa Rồng

Phật, Thánh, Tiên

Thầy đây xin tặng

Một chữ Thương

Lấy đó đem ra

Sử dụng thường

Bình an vạn sự

Đầy khắp lối

Thiên đàng trở lại

Nở chồi hương

Thầy đây xin tặng

Một chữ Hòa

Ân cần niềm nở

Sống vị tha

Khoan dung độ lượng

Không chấp trước

Thế nhân yêu mến

Mãi ngợi ca

Thầy đây xin tặng

Một chữ Buông

Buông là không giữ

Xả bỏ buông

Buông bỏ ác gian

Trong Tâm thức

Xa lìa cám dỗ

Những đảo điên

Cái lợi mưu mô

Không chân chính

Đi vào trái ngược

Lại Lương Tâm

Để rồi chịu lấy

Bao đày đọa

Muốn yên buông bỏ

Những ác tâm

Trường đời trần thế

Như tơ rối

Khó đón thành ra

Họa mênh mông

Nhưng Thầy đúc kết

Bấy nhiêu đó

Cất giữ làm quà

Làm của quý

Hành trang trở lại

Chốn quê Tiên

*     *     *

Thầy đây xin tặng

Một chữ Nhân

Lấy đó trải trang

Mọi lớp tầng

Đối nhân xử thế

Không cao thấp

Kính trên nhường dưới

Trổ Đức Nhân

Có Nhân có Đức

Thành căn cốt

Cá chép hóa Rồng

Phật, Thánh, Tiên

Thầy đây xin tặng

Một chữ Thương

Lấy đó đem ra

Sử dụng thường

Bình an vạn sự

Đầy khắp lối

Thiên đàng trở lại

Nở chồi hương

Thầy đây xin tặng

Một chữ Hòa

Ân cần niềm nở

Sống vị tha

Khoan dung độ lượng

Không chấp trước

Thế nhân yêu mến

Mãi ngợi ca

Thầy đây xin tặng

Một chữ Buông

Buông là không giữ

Xả bỏ buông

Buông bỏ ác gian

Trong Tâm thức

Xa lìa cám dỗ

Những đảo điên

Cái lợi mưu mô

Không chân chính

Đi vào trái ngược

Lại Lương Tâm

Để rồi chịu lấy

Bao đày đọa

Muốn yên buông bỏ

Những ác tâm

Trường đời trần thế

Như tơ rối

Khó đón thành ra

Họa mênh mông

Nhưng Thầy đúc kết

Bấy nhiêu đó

Cất giữ làm quà

Làm của quý

Hành trang trở lại

Chốn quê Tiên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

751
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MẶT TRỜI SẮP LẶN

Trên đầu lác đác

Cảnh hoa râm

Muối tiêu hiện rõ

Tháng cùng năm

Luật Trời đã báo

Không lâu nữa

Mặt Trời sẽ lặn

Lặn mất tăm

Như lá trên cây

Đã úa vàng

Không bao lâu nữa

Sẽ lìa cành

Thu đã đến gần

Liền rơi rụng

Theo chiều cơn gió

Bay mất tăm

Con người cũng thế

Già sắp rụng

Biến Tan vào đất

Mấy ai thăm

Còn lại Hồn Linh

Mù tăm tối

Bị nghiệp dắt đi

Khổ ức năm

Siêu, đọa, do Ta

Nào ai khác

Trí mù không thấy

Tưởng ai ban

Thân Giả trở về

Nơi cát bụi

Hồn mù không biết

Mãi lang thang 

Cơ duyên ban tặng

Trời dạy đó

Cho người nhìn thấy

Thức tỉnh tâm

Sanh, già, bệnh, tử

Là Định Luật

Vạn cổ ngàn xưa

Vẫn y chang

Mắt thường cũng biết

Già sắp mất

Cần gì mắt Thánh

Phật, Thần, Tiên

Hãy mau tỉnh giấc

Lo tính trước

Xác đã mất rồi

Hồn trở lại quê Tiên

*     *     *

Trên đầu lác đác

Cảnh hoa râm

Muối tiêu hiện rõ

Tháng cùng năm

Luật Trời đã báo

Không lâu nữa

Mặt Trời sẽ lặn

Lặn mất tăm

Như lá trên cây

Đã úa vàng

Không bao lâu nữa

Sẽ lìa cành

Thu đã đến gần

Liền rơi rụng

Theo chiều cơn gió

Bay mất tăm

Con người cũng thế

Già sắp rụng

Biến Tan vào đất

Mấy ai thăm

Còn lại Hồn Linh

Mù tăm tối

Bị nghiệp dắt đi

Khổ ức năm

Siêu, đọa, do Ta

Nào ai khác

Trí mù không thấy

Tưởng ai ban

Thân Giả trở về

Nơi cát bụi

Hồn mù không biết

Mãi lang thang 

Cơ duyên ban tặng

Trời dạy đó

Cho người nhìn thấy

Thức tỉnh tâm

Sanh, già, bệnh, tử

Là Định Luật

Vạn cổ ngàn xưa

Vẫn y chang

Mắt thường cũng biết

Già sắp mất

Cần gì mắt Thánh

Phật, Thần, Tiên

Hãy mau tỉnh giấc

Lo tính trước

Xác đã mất rồi

Hồn trở lại quê Tiên

*     *     *

Con người cũng thế

Già sắp rụng

Biến Tan vào đất

Mấy ai thăm

Còn lại Hồn Linh

Mù tăm tối

Bị nghiệp dắt đi

Khổ ức năm

Siêu, đọa, do Ta

Nào ai khác

Trí mù không thấy

Tưởng ai ban

Thân Giả trở về

Nơi cát bụi

Hồn mù không biết

Mãi lang thang 

Cơ duyên ban tặng

Trời dạy đó

Cho người nhìn thấy

Thức tỉnh tâm

Sanh, già, bệnh, tử

Là Định Luật

Vạn cổ ngàn xưa

Vẫn y chang

Mắt thường cũng biết

Già sắp mất

Cần gì mắt Thánh

Phật, Thần, Tiên

Hãy mau tỉnh giấc

Lo tính trước

Xác đã mất rồi

Hồn trở lại quê Tiên

*     *     *

Sanh, già, bệnh, tử

Là Định Luật

Vạn cổ ngàn xưa

Vẫn y chang

Mắt thường cũng biết

Già sắp mất

Cần gì mắt Thánh

Phật, Thần, Tiên

Hãy mau tỉnh giấc

Lo tính trước

Xác đã mất rồi

Hồn trở lại quê Tiên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

752
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHỮNG THỨ
KHÔNG MUA ĐƯỢC

Có tiền cũng chả

Thể nào mua

Tánh nết thanh tao

Đức, Trí, Tài

Những thứ do người

Tu mới có

Núi vàng đống bạc

Cũng chịu thua

Trời dạy xưa nay

Luôn truyền nối

Những thứ trên đời

Khó kiếm mua

Ấy là Nhân Đức

Cùng Nhân Cách

Quý hơn châu báu

Vốn xưa nay

Những kẻ dại khờ

Thường bỏ xó

Xem thường Đạo, Đức

Khổ biết bao

Quanh năm mải miết

Tìm danh lợi

Nào hay mọi sự

Cảnh phù du

Cuộc đời bao chuyện

Khó lòng mua

Thiếu Đức, thiếu Nhân

Họa mút mùa

Vật lạ trăm người

Đều có được

Đức thường không bán

Lấy gì mua

Thành ra quý hiếm

Không dễ có

Trả giá luyện tu

Ức vạn năm

Nỗ lực, kiên trì

Hàng vạn kiếp

Đức kia mới có

Trí nhân mới thành

Tiền tài địa vị

Còn đem bán

Huống chi châu báu

Lắm người mua

Chỉ có Đức Nhân

Là không bán

Phẩm hạnh con người

Chả thể mua

*     *     *

Có tiền cũng chả

Thể nào mua

Tánh nết thanh tao

Đức, Trí, Tài

Những thứ do người

Tu mới có

Núi vàng đống bạc

Cũng chịu thua

Trời dạy xưa nay

Luôn truyền nối

Những thứ trên đời

Khó kiếm mua

Ấy là Nhân Đức

Cùng Nhân Cách

Quý hơn châu báu

Vốn xưa nay

Những kẻ dại khờ

Thường bỏ xó

Xem thường Đạo, Đức

Khổ biết bao

Quanh năm mải miết

Tìm danh lợi

Nào hay mọi sự

Cảnh phù du

Cuộc đời bao chuyện

Khó lòng mua

Thiếu Đức, thiếu Nhân

Họa mút mùa

Vật lạ trăm người

Đều có được

Đức thường không bán

Lấy gì mua

Thành ra quý hiếm

Không dễ có

Trả giá luyện tu

Ức vạn năm

Nỗ lực, kiên trì

Hàng vạn kiếp

Đức kia mới có

Trí nhân mới thành

Tiền tài địa vị

Còn đem bán

Huống chi châu báu

Lắm người mua

Chỉ có Đức Nhân

Là không bán

Phẩm hạnh con người

Chả thể mua

*     *     *

Những thứ trên đời

Khó kiếm mua

Ấy là Nhân Đức

Cùng Nhân Cách

Quý hơn châu báu

Vốn xưa nay

Những kẻ dại khờ

Thường bỏ xó

Xem thường Đạo, Đức

Khổ biết bao

Quanh năm mải miết

Tìm danh lợi

Nào hay mọi sự

Cảnh phù du

Cuộc đời bao chuyện

Khó lòng mua

Thiếu Đức, thiếu Nhân

Họa mút mùa

Vật lạ trăm người

Đều có được

Đức thường không bán

Lấy gì mua

Thành ra quý hiếm

Không dễ có

Trả giá luyện tu

Ức vạn năm

Nỗ lực, kiên trì

Hàng vạn kiếp

Đức kia mới có

Trí nhân mới thành

Tiền tài địa vị

Còn đem bán

Huống chi châu báu

Lắm người mua

Chỉ có Đức Nhân

Là không bán

Phẩm hạnh con người

Chả thể mua

*     *     *

Cuộc đời bao chuyện

Khó lòng mua

Thiếu Đức, thiếu Nhân

Họa mút mùa

Vật lạ trăm người

Đều có được

Đức thường không bán

Lấy gì mua

Thành ra quý hiếm

Không dễ có

Trả giá luyện tu

Ức vạn năm

Nỗ lực, kiên trì

Hàng vạn kiếp

Đức kia mới có

Trí nhân mới thành

Tiền tài địa vị

Còn đem bán

Huống chi châu báu

Lắm người mua

Chỉ có Đức Nhân

Là không bán

Phẩm hạnh con người

Chả thể mua

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

753
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MỌI BỀ AN KHANG

Quay về

Nguồn Cội quay về

Coi như bước đến

Mọi bề an khang

Dần dần

Qua hết gian nan

Không còn tai họa

Đeo mang khổ sầu

Huệ khai

Trí sáng dồi dào

Đi vào giác ngộ

Không còn đọa sa

Tương lai

Rộng mở bao la

Thênh thang hạnh phúc

Bao la đẹp lành

Tuy rằng

Còn ở chốn trần

Nhưng mà cuộc sống

Mọi bề bình yên

Dù rằng

Cuộc sống trần gian

Nhưng tâm giải thoát

Xóa tan não phiền

Không còn

Mê đắm hồng trần

Bến bờ Chánh Giác

Thường hằng nghỉ chân

Nhất tâm

Nhận Bổn quy Chân

Truyền kinh tận độ

Thế nhân về trời

Minh Tâm

Kiến tánh phản hồi

Bổn Lai Diện Mục

Rõ thời Chân Ông

Đi vào

Bất tử trường sanh

An vui tự tại

Mãi trên thiên đàng

Về Nguồn

Về Cội quay về

Coi như bước đến

Mọi bề an khang

*     *     *

Quay về

Nguồn Cội quay về

Coi như bước đến

Mọi bề an khang

Dần dần

Qua hết gian nan

Không còn tai họa

Đeo mang khổ sầu

Huệ khai

Trí sáng dồi dào

Đi vào giác ngộ

Không còn đọa sa

Tương lai

Rộng mở bao la

Thênh thang hạnh phúc

Bao la đẹp lành

Tuy rằng

Còn ở chốn trần

Nhưng mà cuộc sống

Mọi bề bình yên

Dù rằng

Cuộc sống trần gian

Nhưng tâm giải thoát

Xóa tan não phiền

Không còn

Mê đắm hồng trần

Bến bờ Chánh Giác

Thường hằng nghỉ chân

Nhất tâm

Nhận Bổn quy Chân

Truyền kinh tận độ

Thế nhân về trời

Minh Tâm

Kiến tánh phản hồi

Bổn Lai Diện Mục

Rõ thời Chân Ông

Đi vào

Bất tử trường sanh

An vui tự tại

Mãi trên thiên đàng

Về Nguồn

Về Cội quay về

Coi như bước đến

Mọi bề an khang

*     *     *

Tuy rằng

Còn ở chốn trần

Nhưng mà cuộc sống

Mọi bề bình yên

Dù rằng

Cuộc sống trần gian

Nhưng tâm giải thoát

Xóa tan não phiền

Không còn

Mê đắm hồng trần

Bến bờ Chánh Giác

Thường hằng nghỉ chân

Nhất tâm

Nhận Bổn quy Chân

Truyền kinh tận độ

Thế nhân về trời

Minh Tâm

Kiến tánh phản hồi

Bổn Lai Diện Mục

Rõ thời Chân Ông

Đi vào

Bất tử trường sanh

An vui tự tại

Mãi trên thiên đàng

Về Nguồn

Về Cội quay về

Coi như bước đến

Mọi bề an khang

*     *     *

Về Nguồn

Về Cội quay về

Coi như bước đến

Mọi bề an khang

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

754
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XUÂN LẠI VỀ

Đầu xuân

Hơi ấm lại về 

Long lanh trên lá

Nụ đời giọt sương

Nghĩ đời

Ngắn ngủi mà thương

Cười chưa hết tiếng

Biến tan không còn

Lăn tăn

Gợn sóng mặt hồ

Bởi cơn gió nhẹ

Điên rồ lăn tăn

Tầng cao

Mây trắng nhẹ trôi

Bồng bềnh trôi nổi

Lời ru gió đàn

Cuối ngày

Lấp lánh sương mù

Thương ai rơi lệ

Rơi đầy giọt sương

Cành khô

Nẩy lộc chồi đâm

Phải chăng trong ấy

Dệt mầm tương lai

Ngọt ngào

Vị ngọt càng thêm

Cho xuân đang tới 

Hương xuân lại về

Đất trời 

Sông, núi lời thề

Xuân mà đã đến

Tràn trề màu xanh

Xuân về

Tạo hóa vẽ tranh

Trăm hoa đua nở

Nước non rực màu

Cảnh quan

Là một gia đình 

Trời, mây, nắng, gió

Sông, hồ, lời ca

*     *     *

Đầu xuân

Hơi ấm lại về 

Long lanh trên lá

Nụ đời giọt sương

Nghĩ đời

Ngắn ngủi mà thương

Cười chưa hết tiếng

Biến tan không còn

Lăn tăn

Gợn sóng mặt hồ

Bởi cơn gió nhẹ

Điên rồ lăn tăn

Tầng cao

Mây trắng nhẹ trôi

Bồng bềnh trôi nổi

Lời ru gió đàn

Cuối ngày

Lấp lánh sương mù

Thương ai rơi lệ

Rơi đầy giọt sương

Cành khô

Nẩy lộc chồi đâm

Phải chăng trong ấy

Dệt mầm tương lai

Ngọt ngào

Vị ngọt càng thêm

Cho xuân đang tới 

Hương xuân lại về

Đất trời 

Sông, núi lời thề

Xuân mà đã đến

Tràn trề màu xanh

Xuân về

Tạo hóa vẽ tranh

Trăm hoa đua nở

Nước non rực màu

Cảnh quan

Là một gia đình 

Trời, mây, nắng, gió

Sông, hồ, lời ca

*     *     *

Lăn tăn

Gợn sóng mặt hồ

Bởi cơn gió nhẹ

Điên rồ lăn tăn

Tầng cao

Mây trắng nhẹ trôi

Bồng bềnh trôi nổi

Lời ru gió đàn

Cuối ngày

Lấp lánh sương mù

Thương ai rơi lệ

Rơi đầy giọt sương

Cành khô

Nẩy lộc chồi đâm

Phải chăng trong ấy

Dệt mầm tương lai

Ngọt ngào

Vị ngọt càng thêm

Cho xuân đang tới 

Hương xuân lại về

Đất trời 

Sông, núi lời thề

Xuân mà đã đến

Tràn trề màu xanh

Xuân về

Tạo hóa vẽ tranh

Trăm hoa đua nở

Nước non rực màu

Cảnh quan

Là một gia đình 

Trời, mây, nắng, gió

Sông, hồ, lời ca

*     *     *

Đất trời 

Sông, núi lời thề

Xuân mà đã đến

Tràn trề màu xanh

Xuân về

Tạo hóa vẽ tranh

Trăm hoa đua nở

Nước non rực màu

Cảnh quan

Là một gia đình 

Trời, mây, nắng, gió

Sông, hồ, lời ca

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

755
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỒNG BÀO ANH EM

Chúng ta

Cùng một Cội Nguồn

Mắc chi mà phải

Chia bè rẽ phân

Về Nguồn

Tìm lẽ thiện chân

Phải đâu tìm lẽ

Gieo nhân bất hòa 

Chúng ta

Con cháu Vua Hùng

Nắng, mưa, gian khổ

Bao đời có nhau

Trồng cây

Cũng phải tốt tươi.

Trồng người cũng phải

Đức nhân vẹn toàn

Biết bao

Thế hệ nối truyền

Mấy nghìn năm đã

Một đường cùng đi

Đi trên

Truyền thống anh linh

Dựng xây non nước

Đẹp xinh sang giàu

Phải đâu

Tranh đấu giật giành

Làm cho non nước

Tiêu điều xác xơ

Phải chăng

Lạc bước Ông Cha

Lạc Nguồn lạc Cội

Mới nên cơ đồ

Nồi da

Nấu thịt khốn cùng

Đi vào nô lệ

Ngập tràn thương đau

Thường là

Chẳng biết về đâu

Hướng ngoại bỏ Nội

Khốn nguy nước nhà

Rồng, Tiên

Một Cội một Nguồn

Từ trong bọc trứng

Ra đời xa xưa

Đồng Bào

Một Bọc Anh Em

Phải nên đoàn kết

Hiệp theo Ý Trời

Cây khô

Trở lại đâm chồi

Hồn khô trở lại

Sáng ngời nở hoa

Rồng Tiên

Phất phới bay cao

Bay trong hạnh phúc

An vui thanh bình

*     *     *

Chúng ta

Cùng một Cội Nguồn

Mắc chi mà phải

Chia bè rẽ phân

Về Nguồn

Tìm lẽ thiện chân

Phải đâu tìm lẽ

Gieo nhân bất hòa 

Chúng ta

Con cháu Vua Hùng

Nắng, mưa, gian khổ

Bao đời có nhau

Trồng cây

Cũng phải tốt tươi.

Trồng người cũng phải

Đức nhân vẹn toàn

Biết bao

Thế hệ nối truyền

Mấy nghìn năm đã

Một đường cùng đi

Đi trên

Truyền thống anh linh

Dựng xây non nước

Đẹp xinh sang giàu

Phải đâu

Tranh đấu giật giành

Làm cho non nước

Tiêu điều xác xơ

Phải chăng

Lạc bước Ông Cha

Lạc Nguồn lạc Cội

Mới nên cơ đồ

Nồi da

Nấu thịt khốn cùng

Đi vào nô lệ

Ngập tràn thương đau

Thường là

Chẳng biết về đâu

Hướng ngoại bỏ Nội

Khốn nguy nước nhà

Rồng, Tiên

Một Cội một Nguồn

Từ trong bọc trứng

Ra đời xa xưa

Đồng Bào

Một Bọc Anh Em

Phải nên đoàn kết

Hiệp theo Ý Trời

Cây khô

Trở lại đâm chồi

Hồn khô trở lại

Sáng ngời nở hoa

Rồng Tiên

Phất phới bay cao

Bay trong hạnh phúc

An vui thanh bình

*     *     *

Biết bao

Thế hệ nối truyền

Mấy nghìn năm đã

Một đường cùng đi

Đi trên

Truyền thống anh linh

Dựng xây non nước

Đẹp xinh sang giàu

Phải đâu

Tranh đấu giật giành

Làm cho non nước

Tiêu điều xác xơ

Phải chăng

Lạc bước Ông Cha

Lạc Nguồn lạc Cội

Mới nên cơ đồ

Nồi da

Nấu thịt khốn cùng

Đi vào nô lệ

Ngập tràn thương đau

Thường là

Chẳng biết về đâu

Hướng ngoại bỏ Nội

Khốn nguy nước nhà

Rồng, Tiên

Một Cội một Nguồn

Từ trong bọc trứng

Ra đời xa xưa

Đồng Bào

Một Bọc Anh Em

Phải nên đoàn kết

Hiệp theo Ý Trời

Cây khô

Trở lại đâm chồi

Hồn khô trở lại

Sáng ngời nở hoa

Rồng Tiên

Phất phới bay cao

Bay trong hạnh phúc

An vui thanh bình

*     *     *

Đồng Bào

Một Bọc Anh Em

Phải nên đoàn kết

Hiệp theo Ý Trời

Cây khô

Trở lại đâm chồi

Hồn khô trở lại

Sáng ngời nở hoa

Rồng Tiên

Phất phới bay cao

Bay trong hạnh phúc

An vui thanh bình

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

756
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỒNG LÒNG CÙNG ĐI

Chàng đi

Về Cội về Nguồn

Em đây cũng thế

Theo chàng cùng đi

Từ nay

Luôn mãi hai Ta

Như chim liền cánh

Như cây liền cành

Thiếp, Chàng

Luôn mãi cận kề

Như mây và gió

Tiến lùi cùng nhau

Tu hành

Viên mãn có đôi

Quê trời trở lại

Hai Ta chẳng lìa

Nhà mình

Tuy vẫn còn nghèo

Nhưng không vì thế

Lìa Nguồn kiếm ăn

Lên trời

Thời phải đồng tu

Muốn không lạc mất

Cõi Tiên đồng về

Sao anh

Còn ngại còn ngùng

Cội Nguồn nào phải

Riêng phần của ai

Muốn lên

Thì phải, đồng lên

Con đường Nguồn, Cội

Phải đâu xa vời

Lương Tâm

Hiểu rõ cửa trời

Pháp môn đặc biệt

Lên trời dễ không

Lên Trời

Nào phải bằng chân

Cũng không đôi cánh

Lương Tâm phản hồi

Một niệm

Liền đến cõi trời

Nhanh hơn cả điện

Nói gì máy bay

Hành trang

Đạo, Đức xưa nay

Không gì hơn được

Truyền kinh độ đời

Nắm tay

Ta mãi không rời

Bước chân cùng khắp

Đời đời có nhau

*     *     *

Chàng đi

Về Cội về Nguồn

Em đây cũng thế

Theo chàng cùng đi

Từ nay

Luôn mãi hai Ta

Như chim liền cánh

Như cây liền cành

Thiếp, Chàng

Luôn mãi cận kề

Như mây và gió

Tiến lùi cùng nhau

Tu hành

Viên mãn có đôi

Quê trời trở lại

Hai Ta chẳng lìa

Nhà mình

Tuy vẫn còn nghèo

Nhưng không vì thế

Lìa Nguồn kiếm ăn

Lên trời

Thời phải đồng tu

Muốn không lạc mất

Cõi Tiên đồng về

Sao anh

Còn ngại còn ngùng

Cội Nguồn nào phải

Riêng phần của ai

Muốn lên

Thì phải, đồng lên

Con đường Nguồn, Cội

Phải đâu xa vời

Lương Tâm

Hiểu rõ cửa trời

Pháp môn đặc biệt

Lên trời dễ không

Lên Trời

Nào phải bằng chân

Cũng không đôi cánh

Lương Tâm phản hồi

Một niệm

Liền đến cõi trời

Nhanh hơn cả điện

Nói gì máy bay

Hành trang

Đạo, Đức xưa nay

Không gì hơn được

Truyền kinh độ đời

Nắm tay

Ta mãi không rời

Bước chân cùng khắp

Đời đời có nhau

*     *     *

Thiếp, Chàng

Luôn mãi cận kề

Như mây và gió

Tiến lùi cùng nhau

Tu hành

Viên mãn có đôi

Quê trời trở lại

Hai Ta chẳng lìa

Nhà mình

Tuy vẫn còn nghèo

Nhưng không vì thế

Lìa Nguồn kiếm ăn

Lên trời

Thời phải đồng tu

Muốn không lạc mất

Cõi Tiên đồng về

Sao anh

Còn ngại còn ngùng

Cội Nguồn nào phải

Riêng phần của ai

Muốn lên

Thì phải, đồng lên

Con đường Nguồn, Cội

Phải đâu xa vời

Lương Tâm

Hiểu rõ cửa trời

Pháp môn đặc biệt

Lên trời dễ không

Lên Trời

Nào phải bằng chân

Cũng không đôi cánh

Lương Tâm phản hồi

Một niệm

Liền đến cõi trời

Nhanh hơn cả điện

Nói gì máy bay

Hành trang

Đạo, Đức xưa nay

Không gì hơn được

Truyền kinh độ đời

Nắm tay

Ta mãi không rời

Bước chân cùng khắp

Đời đời có nhau

*     *     *

Hành trang

Đạo, Đức xưa nay

Không gì hơn được

Truyền kinh độ đời

Nắm tay

Ta mãi không rời

Bước chân cùng khắp

Đời đời có nhau

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

757
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CUỘC ĐỜI BÌNH AN

Nếu luôn

Vững Cội vững Nguồn

Lo gì chẳng được

Mọi bề an khang

Cuộc đời

Vững Cội tươi xanh

Phúc mà mãi đến

Đẹp lành nở hoa

Chánh Thân

Chánh Mẫu chở che

Mắn may mọi lối

Bình yên mọi điều

Nếu mà

Lìa Gốc bỏ Nguồn

Còn chi may mắn

Lắm điều tai ương

Trần gian

Cõi tạm náo nương

Nhưng vì mất Gốc

Hết mong yên lành

Lạc vào

Tăm tối u mù

Sa vào Địa Phủ

Hết mòng siêu sanh

Vậy nên

Cuộc sống thế gian

Phải tìm về Cội

Mà sang con đò

Con đò

Truyền Thống Cội Nguồn

Đưa Ta trở lại

Thiên đàng quê Tiên

Hãy mau

Thức tỉnh cơn mê

Vững Nguồn vững Cội

Mới yên cuộc đời

Cha Trời

Cùng với Mẹ Trời 

Chở che phù hộ 

Định phần phúc cho

Mãn trần

Trở lại Quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

Hôm nay

Không tỉnh về Nguồn

Ngày mai nhất định

Đi vào trầm luân

*     *     *

Nếu luôn

Vững Cội vững Nguồn

Lo gì chẳng được

Mọi bề an khang

Cuộc đời

Vững Cội tươi xanh

Phúc mà mãi đến

Đẹp lành nở hoa

Chánh Thân

Chánh Mẫu chở che

Mắn may mọi lối

Bình yên mọi điều

Nếu mà

Lìa Gốc bỏ Nguồn

Còn chi may mắn

Lắm điều tai ương

Trần gian

Cõi tạm náo nương

Nhưng vì mất Gốc

Hết mong yên lành

Lạc vào

Tăm tối u mù

Sa vào Địa Phủ

Hết mòng siêu sanh

Vậy nên

Cuộc sống thế gian

Phải tìm về Cội

Mà sang con đò

Con đò

Truyền Thống Cội Nguồn

Đưa Ta trở lại

Thiên đàng quê Tiên

Hãy mau

Thức tỉnh cơn mê

Vững Nguồn vững Cội

Mới yên cuộc đời

Cha Trời

Cùng với Mẹ Trời 

Chở che phù hộ 

Định phần phúc cho

Mãn trần

Trở lại Quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

Hôm nay

Không tỉnh về Nguồn

Ngày mai nhất định

Đi vào trầm luân

*     *     *

Nếu mà

Lìa Gốc bỏ Nguồn

Còn chi may mắn

Lắm điều tai ương

Trần gian

Cõi tạm náo nương

Nhưng vì mất Gốc

Hết mong yên lành

Lạc vào

Tăm tối u mù

Sa vào Địa Phủ

Hết mòng siêu sanh

Vậy nên

Cuộc sống thế gian

Phải tìm về Cội

Mà sang con đò

Con đò

Truyền Thống Cội Nguồn

Đưa Ta trở lại

Thiên đàng quê Tiên

Hãy mau

Thức tỉnh cơn mê

Vững Nguồn vững Cội

Mới yên cuộc đời

Cha Trời

Cùng với Mẹ Trời 

Chở che phù hộ 

Định phần phúc cho

Mãn trần

Trở lại Quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

Hôm nay

Không tỉnh về Nguồn

Ngày mai nhất định

Đi vào trầm luân

*     *     *

Hãy mau

Thức tỉnh cơn mê

Vững Nguồn vững Cội

Mới yên cuộc đời

Cha Trời

Cùng với Mẹ Trời 

Chở che phù hộ 

Định phần phúc cho

Mãn trần

Trở lại Quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

Hôm nay

Không tỉnh về Nguồn

Ngày mai nhất định

Đi vào trầm luân

*     *     *

Hôm nay

Không tỉnh về Nguồn

Ngày mai nhất định

Đi vào trầm luân

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

758
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN

Tiểu kiếp

Cũng sắp hết rồi

Kỳ thi chung kết

Lập đời thượng ngươn

Thanh lọc

Mê, Giác, lựa ra

Công lao lớn nhỏ

Đạt khoa Tân Kỳ.

Chu kỳ

Lặp lại chu kỳ

Chọn người đạt Đạo

Kế thừa Trời Cha

Những người

Vững Cội không xa

Coi như đạt Đạo

Vượt qua phàm đời

Trở thành

Phật, Thánh, Tiên, Thần

Trở về Thiên Giới

Dự phần Long Hoa

Long Hoa

Mở hội kỳ ba

Trên miền thượng giới

Thứ hai, Tầng Trời

Kỳ một

Đã mở khai rồi

Long Vân, Vận Hội

Ở thời dựng non

Kỳ hai

Mở Hội Rồng Tiên

Ở nơi trái đất

Việt Nam Địa Đàng

Lập công

Trong chốn hội nầy

Chính là dự hội

Rồng mây trên trời

Ở giữa

Tiểu kiếp thứ mười

Trên cung Đao Lợi

Đỉnh trời Tu Di

Ý Trời

Đã mở khoa thi

Quốc Tổ chủ khảo

Thế thay Cha Trời

Những người

Quốc Tổ chọn rồi

Kế thừa di chí

Lập đời Thượng Ngươn

*     *     *

Tiểu kiếp

Cũng sắp hết rồi

Kỳ thi chung kết

Lập đời thượng ngươn

Thanh lọc

Mê, Giác, lựa ra

Công lao lớn nhỏ

Đạt khoa Tân Kỳ.

Chu kỳ

Lặp lại chu kỳ

Chọn người đạt Đạo

Kế thừa Trời Cha

Những người

Vững Cội không xa

Coi như đạt Đạo

Vượt qua phàm đời

Trở thành

Phật, Thánh, Tiên, Thần

Trở về Thiên Giới

Dự phần Long Hoa

Long Hoa

Mở hội kỳ ba

Trên miền thượng giới

Thứ hai, Tầng Trời

Kỳ một

Đã mở khai rồi

Long Vân, Vận Hội

Ở thời dựng non

Kỳ hai

Mở Hội Rồng Tiên

Ở nơi trái đất

Việt Nam Địa Đàng

Lập công

Trong chốn hội nầy

Chính là dự hội

Rồng mây trên trời

Ở giữa

Tiểu kiếp thứ mười

Trên cung Đao Lợi

Đỉnh trời Tu Di

Ý Trời

Đã mở khoa thi

Quốc Tổ chủ khảo

Thế thay Cha Trời

Những người

Quốc Tổ chọn rồi

Kế thừa di chí

Lập đời Thượng Ngươn

*     *     *

Những người

Vững Cội không xa

Coi như đạt Đạo

Vượt qua phàm đời

Trở thành

Phật, Thánh, Tiên, Thần

Trở về Thiên Giới

Dự phần Long Hoa

Long Hoa

Mở hội kỳ ba

Trên miền thượng giới

Thứ hai, Tầng Trời

Kỳ một

Đã mở khai rồi

Long Vân, Vận Hội

Ở thời dựng non

Kỳ hai

Mở Hội Rồng Tiên

Ở nơi trái đất

Việt Nam Địa Đàng

Lập công

Trong chốn hội nầy

Chính là dự hội

Rồng mây trên trời

Ở giữa

Tiểu kiếp thứ mười

Trên cung Đao Lợi

Đỉnh trời Tu Di

Ý Trời

Đã mở khoa thi

Quốc Tổ chủ khảo

Thế thay Cha Trời

Những người

Quốc Tổ chọn rồi

Kế thừa di chí

Lập đời Thượng Ngươn

*     *     *

Ý Trời

Đã mở khoa thi

Quốc Tổ chủ khảo

Thế thay Cha Trời

Những người

Quốc Tổ chọn rồi

Kế thừa di chí

Lập đời Thượng Ngươn

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

Ghi Chú;  Long Hoa là tên Cha Trời

Mở hội Long Hoa,

Là mở hội Con nhận Cha

Tức là Nhân Loại. Nhận Tổ quy Tông,

Theo đường Hữu Vi

Theo đường Vô Vi. Tâm Linh Nhận Bổn Quy Chân.

Hội Long Hoa, khai mở ba Kỳ.

Kỳ một: Khai Mở Hội Long Vân. Tại vườn cấm nước Xích Quỷ. Mở ra thời đại mới, thời đại Văn Lang.

Kỳ hai: Khai mở Hội Rồng Tiên. Tại Việt Nam, mở ra thời đại Chủ Nghĩa Đại Đồng.

Kỳ ba: Mở ra Hội Long Hoa, giữa tiểu kiếp thứ 10 trên cung Trời Đao Lợi Thiên, hay Đà La Thiên cũng thế. Ở hội nầy không có người Phàm, mà toàn là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, khắp cùng vũ trụ đến dự hội.

Lịch trình khai mở Hội Long Hoa là như vậy, không phải như những gì đồn đón, vì những người nầy không có phận sự Khai Mở Hội Long Hoa. Chỉ có Đức Chí Tôn Thiên Đế, cũng chính là Đức Quốc Tổ mà thôi. Mới hiểu rõ Cơ mật của Tạo Hóa. Làm theo Thiên Ý, mở ra ba Kỳ Hội Long Hoa.

Hội Long Vân. Hội Rồng Tiên. Hội Long Hoa.

Nói chung, Hội Long Hoa mở ra ba kỳ.

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

759
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CŨNG NÊN LOẠI TRỪ

Những người

Về Cội chúng ta

Thứ nào chưa tốt

Cũng nên loại trừ

Đừng dùng

Tâm trí người thường

Sân, si, ganh, ghét

Giận, hờn, nịnh, dua

Lời nói

Có Đức có nhân

Không mang sắc thái

Lợi danh mưu cầu

Trần gian

Cõi tạm trường đời

Có chi mà phải

Lụy phiền bi ai

Buồn vui

Giọt ngắn giọt dài.

Cái tâm phàm tục

Khó mà nên danh

Tâm như

Ngọn núi chẳng lay

Tịnh yên chẳng động

Bão giông chẳng sờn 

Khai tâm

Mở trí sáng lòng

Não phiền loại bỏ

Lời Trời nhớ ghi

Chỉ cần

Một bước sa chân

Đi vào vạn kiếp

Lao đao khốn cùng

Bao nhiêu

Công đức tu hành

Tan theo mây khói

Dã tràng uổng công

Tu hành

Đâu phải trống không

Mà là lựa chọn

Hành trang theo mình

Chúng Ta

Con cháu Tiên Rồng

Thứ nào chưa tốt

Loại trừ chẳng mang

Loại trừ

Phiền não trong tâm

Dứt đi cảnh giới

Trầm luân đọa đày

Mãn trần

Trở lại Thiên Đàng

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Những người

Về Cội chúng ta

Thứ nào chưa tốt

Cũng nên loại trừ

Đừng dùng

Tâm trí người thường

Sân, si, ganh, ghét

Giận, hờn, nịnh, dua

Lời nói

Có Đức có nhân

Không mang sắc thái

Lợi danh mưu cầu

Trần gian

Cõi tạm trường đời

Có chi mà phải

Lụy phiền bi ai

Buồn vui

Giọt ngắn giọt dài.

Cái tâm phàm tục

Khó mà nên danh

Tâm như

Ngọn núi chẳng lay

Tịnh yên chẳng động

Bão giông chẳng sờn 

Khai tâm

Mở trí sáng lòng

Não phiền loại bỏ

Lời Trời nhớ ghi

Chỉ cần

Một bước sa chân

Đi vào vạn kiếp

Lao đao khốn cùng

Bao nhiêu

Công đức tu hành

Tan theo mây khói

Dã tràng uổng công

Tu hành

Đâu phải trống không

Mà là lựa chọn

Hành trang theo mình

Chúng Ta

Con cháu Tiên Rồng

Thứ nào chưa tốt

Loại trừ chẳng mang

Loại trừ

Phiền não trong tâm

Dứt đi cảnh giới

Trầm luân đọa đày

Mãn trần

Trở lại Thiên Đàng

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Tâm như

Ngọn núi chẳng lay

Tịnh yên chẳng động

Bão giông chẳng sờn 

Khai tâm

Mở trí sáng lòng

Não phiền loại bỏ

Lời Trời nhớ ghi

Chỉ cần

Một bước sa chân

Đi vào vạn kiếp

Lao đao khốn cùng

Bao nhiêu

Công đức tu hành

Tan theo mây khói

Dã tràng uổng công

Tu hành

Đâu phải trống không

Mà là lựa chọn

Hành trang theo mình

Chúng Ta

Con cháu Tiên Rồng

Thứ nào chưa tốt

Loại trừ chẳng mang

Loại trừ

Phiền não trong tâm

Dứt đi cảnh giới

Trầm luân đọa đày

Mãn trần

Trở lại Thiên Đàng

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Chúng Ta

Con cháu Tiên Rồng

Thứ nào chưa tốt

Loại trừ chẳng mang

Loại trừ

Phiền não trong tâm

Dứt đi cảnh giới

Trầm luân đọa đày

Mãn trần

Trở lại Thiên Đàng

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

760
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CẢM ƠN
CÚ SỐC HÔM NAY

Cảm ơn

Cú sốc hôm nay

Trả xong thấy nhẹ

Ngày mai an lành

Cảm ơn

Nghịch cảnh dập dồn

Càng mau hết nợ

Nghiệp trần càng mau

Bây giờ

Nhận lấy sự đau

Mai kia hết khổ

Vì nay trả rồi

Truyền kinh

Tận độ đắp bồi

Thiện làm ác bỏ

Phúc lành tương lai

Đường trần

Khốn khổ mới nên

Cho Ta thấu hiểu

Thế gian cuộc trần

Công danh

Lợi lộc vô thường

Không chi tồn tại

Lần lần biến tan

Cảm ơn

Thời thế đổi thay

Gương đời phản chiếu

Thực hư rõ ràng

Cảm ơn

Cay đắng phủ phàng

Trả xong nhẹ bỗng

Không còn bận tâm

Từ nay

Rẽ lối sang sông

Quay về bờ giác

Nghỉ chân an lành

Cảm ơn

Nghịch cảnh đọa đày

Cho Ta tìm lại

Cội Nguồn chính Ta

Bể trần

Cuộc sống cuồng quay

Khổ nhiều vui ít

Đắng cay cuộc trần

Ngộ ra

Cảm thấy yêu đời

Từ nơi bùn đất

Sáng ngời hoa sen

Cảm ơn

Chân lý Rồng Tiên

Cho Ta tìm lại

Quê hương cõi trời

Từ nay

Cho đến vạn đời

Thiên đàng sống mãi

Không còn khổ đau

*     *     *

Cảm ơn

Cú sốc hôm nay

Trả xong thấy nhẹ

Ngày mai an lành

Cảm ơn

Nghịch cảnh dập dồn

Càng mau hết nợ

Nghiệp trần càng mau

Bây giờ

Nhận lấy sự đau

Mai kia hết khổ

Vì nay trả rồi

Truyền kinh

Tận độ đắp bồi

Thiện làm ác bỏ

Phúc lành tương lai

Đường trần

Khốn khổ mới nên

Cho Ta thấu hiểu

Thế gian cuộc trần

Công danh

Lợi lộc vô thường

Không chi tồn tại

Lần lần biến tan

Cảm ơn

Thời thế đổi thay

Gương đời phản chiếu

Thực hư rõ ràng

Cảm ơn

Cay đắng phủ phàng

Trả xong nhẹ bỗng

Không còn bận tâm

Từ nay

Rẽ lối sang sông

Quay về bờ giác

Nghỉ chân an lành

Cảm ơn

Nghịch cảnh đọa đày

Cho Ta tìm lại

Cội Nguồn chính Ta

Bể trần

Cuộc sống cuồng quay

Khổ nhiều vui ít

Đắng cay cuộc trần

Ngộ ra

Cảm thấy yêu đời

Từ nơi bùn đất

Sáng ngời hoa sen

Cảm ơn

Chân lý Rồng Tiên

Cho Ta tìm lại

Quê hương cõi trời

Từ nay

Cho đến vạn đời

Thiên đàng sống mãi

Không còn khổ đau

*     *     *

Công danh

Lợi lộc vô thường

Không chi tồn tại

Lần lần biến tan

Cảm ơn

Thời thế đổi thay

Gương đời phản chiếu

Thực hư rõ ràng

Cảm ơn

Cay đắng phủ phàng

Trả xong nhẹ bỗng

Không còn bận tâm

Từ nay

Rẽ lối sang sông

Quay về bờ giác

Nghỉ chân an lành

Cảm ơn

Nghịch cảnh đọa đày

Cho Ta tìm lại

Cội Nguồn chính Ta

Bể trần

Cuộc sống cuồng quay

Khổ nhiều vui ít

Đắng cay cuộc trần

Ngộ ra

Cảm thấy yêu đời

Từ nơi bùn đất

Sáng ngời hoa sen

Cảm ơn

Chân lý Rồng Tiên

Cho Ta tìm lại

Quê hương cõi trời

Từ nay

Cho đến vạn đời

Thiên đàng sống mãi

Không còn khổ đau

*     *     *

Ngộ ra

Cảm thấy yêu đời

Từ nơi bùn đất

Sáng ngời hoa sen

Cảm ơn

Chân lý Rồng Tiên

Cho Ta tìm lại

Quê hương cõi trời

Từ nay

Cho đến vạn đời

Thiên đàng sống mãi

Không còn khổ đau

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

761
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MAU LÊN

Mau lên

Ơi hỡi thế nhân

Sao chưa về Cội

Mà lên thuyền rồng

Thuyền rồng

Đại Đạo, Đại Đồng

Thuyền đà cập bến

Đưa người về Tiên

Mau lên

Ơi hỡi thế nhân

Tiểu kiếp sắp hết

Chốn trần khốn nguy

Nạn tai

Động đất nước dâng

Phong ba bão tố

Hỏa, phong, hoành hành

Chu kỳ

Xoay chuyển tuần hoàn

Thế gian trái đất

Ngập tràn khốn nguy

Mau lên

Nầy hỡi mau lên

Trễ thuyền Nguồn Cội

Biết đi đường nào

Không may

Lạc bước Âm Tào

Rơi vào Địa Ngục

Xong đời Hồn Linh

Chợ trần

Cũng sắp biến tan

Trường đời cũng đó

Đi tiêu chẳng còn

Trần gian

Tứ đại hoành hành

Đi vào thái chuyển

Không còn chi đâu

Hãy mau

Trở lại Quê Tiên

Thiên đàng cực lạc

Bình yên, yên bình

Mau lên

Con cháu Tiên Rồng

Lên thuyền Nguồn Cội

Về trời mau lên

*     *     *

Mau lên

Ơi hỡi thế nhân

Sao chưa về Cội

Mà lên thuyền rồng

Thuyền rồng

Đại Đạo, Đại Đồng

Thuyền đà cập bến

Đưa người về Tiên

Mau lên

Ơi hỡi thế nhân

Tiểu kiếp sắp hết

Chốn trần khốn nguy

Nạn tai

Động đất nước dâng

Phong ba bão tố

Hỏa, phong, hoành hành

Chu kỳ

Xoay chuyển tuần hoàn

Thế gian trái đất

Ngập tràn khốn nguy

Mau lên

Nầy hỡi mau lên

Trễ thuyền Nguồn Cội

Biết đi đường nào

Không may

Lạc bước Âm Tào

Rơi vào Địa Ngục

Xong đời Hồn Linh

Chợ trần

Cũng sắp biến tan

Trường đời cũng đó

Đi tiêu chẳng còn

Trần gian

Tứ đại hoành hành

Đi vào thái chuyển

Không còn chi đâu

Hãy mau

Trở lại Quê Tiên

Thiên đàng cực lạc

Bình yên, yên bình

Mau lên

Con cháu Tiên Rồng

Lên thuyền Nguồn Cội

Về trời mau lên

*     *     *

Mau lên

Ơi hỡi thế nhân

Tiểu kiếp sắp hết

Chốn trần khốn nguy

Nạn tai

Động đất nước dâng

Phong ba bão tố

Hỏa, phong, hoành hành

Chu kỳ

Xoay chuyển tuần hoàn

Thế gian trái đất

Ngập tràn khốn nguy

Mau lên

Nầy hỡi mau lên

Trễ thuyền Nguồn Cội

Biết đi đường nào

Không may

Lạc bước Âm Tào

Rơi vào Địa Ngục

Xong đời Hồn Linh

Chợ trần

Cũng sắp biến tan

Trường đời cũng đó

Đi tiêu chẳng còn

Trần gian

Tứ đại hoành hành

Đi vào thái chuyển

Không còn chi đâu

Hãy mau

Trở lại Quê Tiên

Thiên đàng cực lạc

Bình yên, yên bình

Mau lên

Con cháu Tiên Rồng

Lên thuyền Nguồn Cội

Về trời mau lên

*     *     *

Trần gian

Tứ đại hoành hành

Đi vào thái chuyển

Không còn chi đâu

Hãy mau

Trở lại Quê Tiên

Thiên đàng cực lạc

Bình yên, yên bình

Mau lên

Con cháu Tiên Rồng

Lên thuyền Nguồn Cội

Về trời mau lên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

762
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BAO THAY ĐỔI

Xuân đã đến

Cho bao thay đổi

Đạo đã về

Phấn khởi niềm vui

Đẹp lành

Cuộc sống trong Ta

Hương hoa thơm ngát

Giọt xuân êm đềm

Mây với gió

Đồng hành dạo khúc

Chim với người

Hạnh phúc âu ca

Đất, trời

Giọt nắng nhớ ai

Ốm vàng lất phất

Mưa rơi lùn phùn 

Từng sợi nhớ

Chao nghiêng thầm lén

Đời mỉm cười

Hồng thắm tầng mây

Ai khiêng

Sắc thắm xuân bay

Trôi nhanh cơn gió

Lung lay cảnh đời

Vầng trăng sáng

Gọi mời trần thế

Bóng con thuyền

Thấp thoáng xa xa

Bâng khuâng

Lúc nhớ lúc thương

Đong đầy lưu luyến

Tình thâm, thâm tình

Xuân đã đến

Xuân chào non nước

Khắp đó đây 

Rộn bước chân xuân

Biết bao

Thay đổi, đổi thay

Càng xinh càng đẹp

Càng ngày khang trang

*     *     *

Xuân đã đến

Cho bao thay đổi

Đạo đã về

Phấn khởi niềm vui

Đẹp lành

Cuộc sống trong Ta

Hương hoa thơm ngát

Giọt xuân êm đềm

Mây với gió

Đồng hành dạo khúc

Chim với người

Hạnh phúc âu ca

Đất, trời

Giọt nắng nhớ ai

Ốm vàng lất phất

Mưa rơi lùn phùn 

Từng sợi nhớ

Chao nghiêng thầm lén

Đời mỉm cười

Hồng thắm tầng mây

Ai khiêng

Sắc thắm xuân bay

Trôi nhanh cơn gió

Lung lay cảnh đời

Vầng trăng sáng

Gọi mời trần thế

Bóng con thuyền

Thấp thoáng xa xa

Bâng khuâng

Lúc nhớ lúc thương

Đong đầy lưu luyến

Tình thâm, thâm tình

Xuân đã đến

Xuân chào non nước

Khắp đó đây 

Rộn bước chân xuân

Biết bao

Thay đổi, đổi thay

Càng xinh càng đẹp

Càng ngày khang trang

*     *     *

Mây với gió

Đồng hành dạo khúc

Chim với người

Hạnh phúc âu ca

Đất, trời

Giọt nắng nhớ ai

Ốm vàng lất phất

Mưa rơi lùn phùn 

Từng sợi nhớ

Chao nghiêng thầm lén

Đời mỉm cười

Hồng thắm tầng mây

Ai khiêng

Sắc thắm xuân bay

Trôi nhanh cơn gió

Lung lay cảnh đời

Vầng trăng sáng

Gọi mời trần thế

Bóng con thuyền

Thấp thoáng xa xa

Bâng khuâng

Lúc nhớ lúc thương

Đong đầy lưu luyến

Tình thâm, thâm tình

Xuân đã đến

Xuân chào non nước

Khắp đó đây 

Rộn bước chân xuân

Biết bao

Thay đổi, đổi thay

Càng xinh càng đẹp

Càng ngày khang trang

*     *     *

Xuân đã đến

Xuân chào non nước

Khắp đó đây 

Rộn bước chân xuân

Biết bao

Thay đổi, đổi thay

Càng xinh càng đẹp

Càng ngày khang trang

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

763
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MỖI KHI

Mỗi khi

Mệt mỏi trong lòng

Thời tôi nghe nhạc

Cội Nguồn, Rồng Tiên

Thời liền

Mỏi mệt tiêu tan

Tâm hồn nhẹ bỗng

An vui an lành

Tôi lại thích

Cội Nguồn Văn Hóa

Ánh Mặt Trời

Chân lý siêu nhiên

Nghe thôi

Cũng thấy bình yên

Huống chi đọc tụng

Nhớ ghi trong lòng

Bao gánh nặng

Không còn trong dạ

Cõi tâm hồn

Tĩnh lặng an vui

Mỗi khi

Phiền não nổi lên

Là tôi liền nhớ

Kinh thơ Cội Nguồn

Lửa đã dậy

Nước thời phải có

Dập tắt ngay

Tâm mới bình an

Não phiền

Như lửa cháy lan

Phá tan công đức

Nát tan phúc lành

Lửa hận thù

Mỗi khi bùng cháy

Thời mau mau

Dập tắt nó đi

Cội Nguồn

Văn Hóa tưới lên

Tiêu tan phiền não

Bình yên Linh Hồn

Cơn nắng hạ

Đêm về oi bức

Chút nghịch đời

Đè ép Lương Tâm

Con đường

Số phận gieo nhân

Đến hồi phải gặt

Nhẫn đi yên lành

Dù sóng gió

Phủ phàng ập đến

Nên biết rằng

Trả hết là xong

Cuộc đời

Có lúc hành sai

Nhưng đừng gục ngã

Trả xong yên bình

Mỗi khi

Mệt mỏi trong lòng

Thời Tôi nghe nhạc

Cội Nguồn Rồng Tiên

*     *     *

Mỗi khi

Mệt mỏi trong lòng

Thời tôi nghe nhạc

Cội Nguồn, Rồng Tiên

Thời liền

Mỏi mệt tiêu tan

Tâm hồn nhẹ bỗng

An vui an lành

Tôi lại thích

Cội Nguồn Văn Hóa

Ánh Mặt Trời

Chân lý siêu nhiên

Nghe thôi

Cũng thấy bình yên

Huống chi đọc tụng

Nhớ ghi trong lòng

Bao gánh nặng

Không còn trong dạ

Cõi tâm hồn

Tĩnh lặng an vui

Mỗi khi

Phiền não nổi lên

Là tôi liền nhớ

Kinh thơ Cội Nguồn

Lửa đã dậy

Nước thời phải có

Dập tắt ngay

Tâm mới bình an

Não phiền

Như lửa cháy lan

Phá tan công đức

Nát tan phúc lành

Lửa hận thù

Mỗi khi bùng cháy

Thời mau mau

Dập tắt nó đi

Cội Nguồn

Văn Hóa tưới lên

Tiêu tan phiền não

Bình yên Linh Hồn

Cơn nắng hạ

Đêm về oi bức

Chút nghịch đời

Đè ép Lương Tâm

Con đường

Số phận gieo nhân

Đến hồi phải gặt

Nhẫn đi yên lành

Dù sóng gió

Phủ phàng ập đến

Nên biết rằng

Trả hết là xong

Cuộc đời

Có lúc hành sai

Nhưng đừng gục ngã

Trả xong yên bình

Mỗi khi

Mệt mỏi trong lòng

Thời Tôi nghe nhạc

Cội Nguồn Rồng Tiên

*     *     *

Mỗi khi

Phiền não nổi lên

Là tôi liền nhớ

Kinh thơ Cội Nguồn

Lửa đã dậy

Nước thời phải có

Dập tắt ngay

Tâm mới bình an

Não phiền

Như lửa cháy lan

Phá tan công đức

Nát tan phúc lành

Lửa hận thù

Mỗi khi bùng cháy

Thời mau mau

Dập tắt nó đi

Cội Nguồn

Văn Hóa tưới lên

Tiêu tan phiền não

Bình yên Linh Hồn

Cơn nắng hạ

Đêm về oi bức

Chút nghịch đời

Đè ép Lương Tâm

Con đường

Số phận gieo nhân

Đến hồi phải gặt

Nhẫn đi yên lành

Dù sóng gió

Phủ phàng ập đến

Nên biết rằng

Trả hết là xong

Cuộc đời

Có lúc hành sai

Nhưng đừng gục ngã

Trả xong yên bình

Mỗi khi

Mệt mỏi trong lòng

Thời Tôi nghe nhạc

Cội Nguồn Rồng Tiên

*     *     *

Cuộc đời

Có lúc hành sai

Nhưng đừng gục ngã

Trả xong yên bình

Mỗi khi

Mệt mỏi trong lòng

Thời Tôi nghe nhạc

Cội Nguồn Rồng Tiên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

764
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MỖI CHÚNG TA

Mỗi chúng Ta

Là tự mình lựa chọn

Lập con đường

Số phận vốn do Ta

Bởi vì mê

Nên gieo nhân Tà Đạo

Để về sau

Gặt hái những chông gai

Muốn giải thoát

Thời phải nghe Trời dạy

Trở về Nguồn

Hóa giải những nạn tai

Và đổi thay

Những kiếp đời số phận

Rời con đường

Nghiệp quả trước đây đi

Và từ đây

Mỗi bước chân cẩn thận

Gieo Ý Trời

Tốt đẹp ở ngày mai 

Đừng gục ngã,

Trách bản thân vô dụng

Hãy tự tin

Luôn vững bước đi lên

Kiếp nhân sinh

Kiếp con người vô tận

Chuyển đời mình

Vào những bước siêu sinh

Sự cố gắng

Luôn cho Ta, thành đạt

Hãy kiên trì

Tươi đẹp sẽ về ta

Luôn tu học

Để trưởng thành hơn nữa

Lập con đường

Số phận vốn do Ta

Thành Phật, Tiên

Thời gieo nhân vững Gốc

Thành Vua Trời

Thời tận độ gieo nhân

Số phận Ta

Thời do Ta làm chủ

Bởi chúng Ta

Là Ông Chủ gieo Nhân

Khổ, hay vui,

Là do mình tất cả

Đã gieo Nhân

Thời gặt quả đấy thôi

*     *     *

Mỗi chúng Ta

Là tự mình lựa chọn

Lập con đường

Số phận vốn do Ta

Bởi vì mê

Nên gieo nhân Tà Đạo

Để về sau

Gặt hái những chông gai

Muốn giải thoát

Thời phải nghe Trời dạy

Trở về Nguồn

Hóa giải những nạn tai

Và đổi thay

Những kiếp đời số phận

Rời con đường

Nghiệp quả trước đây đi

Và từ đây

Mỗi bước chân cẩn thận

Gieo Ý Trời

Tốt đẹp ở ngày mai 

Đừng gục ngã,

Trách bản thân vô dụng

Hãy tự tin

Luôn vững bước đi lên

Kiếp nhân sinh

Kiếp con người vô tận

Chuyển đời mình

Vào những bước siêu sinh

Sự cố gắng

Luôn cho Ta, thành đạt

Hãy kiên trì

Tươi đẹp sẽ về ta

Luôn tu học

Để trưởng thành hơn nữa

Lập con đường

Số phận vốn do Ta

Thành Phật, Tiên

Thời gieo nhân vững Gốc

Thành Vua Trời

Thời tận độ gieo nhân

Số phận Ta

Thời do Ta làm chủ

Bởi chúng Ta

Là Ông Chủ gieo Nhân

Khổ, hay vui,

Là do mình tất cả

Đã gieo Nhân

Thời gặt quả đấy thôi

*     *     *

Hãy tự tin

Luôn vững bước đi lên

Kiếp nhân sinh

Kiếp con người vô tận

Chuyển đời mình

Vào những bước siêu sinh

Sự cố gắng

Luôn cho Ta, thành đạt

Hãy kiên trì

Tươi đẹp sẽ về ta

Luôn tu học

Để trưởng thành hơn nữa

Lập con đường

Số phận vốn do Ta

Thành Phật, Tiên

Thời gieo nhân vững Gốc

Thành Vua Trời

Thời tận độ gieo nhân

Số phận Ta

Thời do Ta làm chủ

Bởi chúng Ta

Là Ông Chủ gieo Nhân

Khổ, hay vui,

Là do mình tất cả

Đã gieo Nhân

Thời gặt quả đấy thôi

*     *     *

Luôn tu học

Để trưởng thành hơn nữa

Lập con đường

Số phận vốn do Ta

Thành Phật, Tiên

Thời gieo nhân vững Gốc

Thành Vua Trời

Thời tận độ gieo nhân

Số phận Ta

Thời do Ta làm chủ

Bởi chúng Ta

Là Ông Chủ gieo Nhân

Khổ, hay vui,

Là do mình tất cả

Đã gieo Nhân

Thời gặt quả đấy thôi

*     *     *

Số phận Ta

Thời do Ta làm chủ

Bởi chúng Ta

Là Ông Chủ gieo Nhân

Khổ, hay vui,

Là do mình tất cả

Đã gieo Nhân

Thời gặt quả đấy thôi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

765
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CỨ MÃI BƠ PHỜ

Tôi luôn

Cứ mãi bơ phờ

Vì Tôi lạc lối

Bơ vơ chốn trần

Trí mù

Không thấy đường về

Bôn ba khắp nẻo

Đường trần bôn ba

Và Tôi

Cứ mãi ngóng trông

Đợi người rõ lối

Về nơi thiên đàng

Và Tôi

Cứ mãi đợi chờ

Như cây trước gió

Gập ghềnh lao đao

Tôi buồn

Vì rõ thế gian

Chỉ là cõi tạm

Đến, đi, vô thường

Nhưng Tôi

Trí vẫn còn mù

Nên không nhìn thấy

Cửa trời quê Tiên

Mỗi ngày

Là mỗi già thêm

Thân Trần đến lúc

Bỏ rơi Linh Hồn

Và Tôi

Cứ mãi u sầu

Nỗi đau chìm đắm

Bể dâu cuộc trần

Nên Tôi

Cứ mãi u buồn

Con đường trở lại

Thiên Đàng là đâu

Mênh mông

Bể khổ mênh mông

Xác mà trả lại

Nơi đâu Hồn về

Tình cờ

Nhìn thấy một người

Phong dung thư thái

Không gì bận tâm

Làm quen

Tôi đã hỏi thăm

Sao anh có được

Ung dung cuộc đời 

Tươi cười

Người ấy nhìn Tôi

Tôi đây là vốn

Người Tiên lâm phàm

Dạo chơi

Mượn xác hồng trần

Không lâu trở lại

Thiên Đàng Quê Tiên

Nghe xong

Ngưỡng mộ vô biên 

Và tôi thưa hỏi

Làm sao về trời 

Hỏi ra

Và thật bất ngờ  

Lương Tâm cửa ngõ

Về trời đâu xa

Con đường

Truyền Thống Ông Cha

Con đường trở lại

Quê Tiên cõi trời

Và tôi

Rất lấy làm mừng

Ung dung tự tại

Không còn lắng lo

Trở thành

Lữ khách dạo chơi

Bể trần cõi tạm

Đến, đi, đời trần

*     *     *

Tôi luôn

Cứ mãi bơ phờ

Vì Tôi lạc lối

Bơ vơ chốn trần

Trí mù

Không thấy đường về

Bôn ba khắp nẻo

Đường trần bôn ba

Và Tôi

Cứ mãi ngóng trông

Đợi người rõ lối

Về nơi thiên đàng

Và Tôi

Cứ mãi đợi chờ

Như cây trước gió

Gập ghềnh lao đao

Tôi buồn

Vì rõ thế gian

Chỉ là cõi tạm

Đến, đi, vô thường

Nhưng Tôi

Trí vẫn còn mù

Nên không nhìn thấy

Cửa trời quê Tiên

Mỗi ngày

Là mỗi già thêm

Thân Trần đến lúc

Bỏ rơi Linh Hồn

Và Tôi

Cứ mãi u sầu

Nỗi đau chìm đắm

Bể dâu cuộc trần

Nên anh

Cứ mãi u buồn

Con đường trở lại

Thiên Đàng là đâu

Mênh mông

Bể khổ mênh mông

Xác mà trả lại

Nơi đâu Hồn về

Tình cờ

Nhìn thấy một người

Phong dung thư thái

Không gì bận tâm

Làm quen

Tôi đã hỏi thăm

Sao anh có được

Ung dung cuộc đời 

Tươi cười

Người ấy nhìn Tôi

Tôi đây là vốn

Người Tiên lâm phàm

Dạo chơi

Mượn xác hồng trần

Không lâu trở lại

Thiên Đàng Quê Tiên

Nghe xong

Ngưỡng mộ vô biên 

Và tôi thưa hỏi

Làm sao về trời 

Hỏi ra

Và thật bất ngờ  

Lương Tâm cửa ngõ

Về trời đâu xa

Con đường

Truyền Thống Ông Cha

Con đường trở lại

Quê Tiên cõi trời

Và tôi

Rất lấy làm mừng

Ung dung tự tại

Không còn lắng lo

Trở thành

Lữ khách dạo chơi

Bể trần cõi tạm

Đến, đi, đời trần

*     *     *

Tình cờ

Nhìn thấy một người

Phong dung thư thái

Không gì bận tâm

Làm quen

Tôi đã hỏi thăm

Sao anh có được

Ung dung cuộc đời 

Tươi cười

Người ấy nhìn Tôi

Tôi đây là vốn

Người Tiên lâm phàm

Dạo chơi

Mượn xác hồng trần

Không lâu trở lại

Thiên Đàng Quê Tiên

Nghe xong

Ngưỡng mộ vô biên 

Và tôi thưa hỏi

Làm sao về trời 

Hỏi ra

Và thật bất ngờ  

Lương Tâm cửa ngõ

Về trời đâu xa

Con đường

Truyền Thống Ông Cha

Con đường trở lại

Quê Tiên cõi trời

Và tôi

Rất lấy làm mừng

Ung dung tự tại

Không còn lắng lo

Trở thành

Lữ khách dạo chơi

Bể trần cõi tạm

Đến, đi, đời trần

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

766
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NẶNG LÒNG QUÊ HƯƠNG

Bao năm tháng

Theo dòng đời xuôi ngược

Vẫn nặng lòng

Nhớ lại một vùng quê

Luôn khát khao

Khi trở về Nguồn Cội

Cùng anh em

Truyền Đạo độ nhân sinh

Quê hương tôi

Ngày xưa nghèo lắm đó

Nhưng ngày nay

Đã khác đẹp giàu lên

Vì thời nay

Đã trở về Cội Gốc

Mạnh sang giàu

Vùn vụt tựa như tên

Nền Văn Hóa

Như bình minh tỏa sáng

Ánh mặt trời

Chân lý chói qua tim

Quê hương Tôi

Đã cho tôi thời thơ ấu

Cùng bạn bè

Vui bắt bướm bắt ong

Tuy qua rồi

Nhưng lòng luôn mãi nhớ

Cánh diều bay

Theo tiếng sáo mộng mơ

Đã lớn lên

Rồi xa quê từ đấy

Chưa một lần

Báo đáp lại quê hương

Bao năm tháng

Theo dòng đời xuôi ngược

Vẫn nặng lòng

Khi nhớ lại một vùng quê

Mong trở lại

Và trở về Nguồn Cội

Cùng chung vui

Trong lễ hội Rồng Tiên

Khi ra đi

Không hẹn ngày trở lại

Nhưng giờ đây

Giác ngộ nhớ quê hương

Quê hương ơi

Một miền quê đất mẹ

Luôn trong lòng

Và mãi mãi không quên

Nền Truyền Thống

Đã bừng lên tỏ rạng

Khắp đất trời

Và cùng khắp năm châu

*     *     *

Bao năm tháng

Theo dòng đời xuôi ngược

Vẫn nặng lòng

Nhớ lại một vùng quê

Luôn khát khao

Khi trở về Nguồn Cội

Cùng anh em

Truyền Đạo độ nhân sinh

Quê hương tôi

Ngày xưa nghèo lắm đó

Nhưng ngày nay

Đã khác đẹp giàu lên

Vì thời nay

Đã trở về Cội Gốc

Mạnh sang giàu

Vùn vụt tựa như tên

Nền Văn Hóa

Như bình minh tỏa sáng

Ánh mặt trời

Chân lý chói qua tim

Quê hương Tôi

Đã cho tôi thời thơ ấu

Cùng bạn bè

Vui bắt bướm bắt ong

Tuy qua rồi

Nhưng lòng luôn mãi nhớ

Cánh diều bay

Theo tiếng sáo mộng mơ

Đã lớn lên

Rồi xa quê từ đấy

Chưa một lần

Báo đáp lại quê hương

Bao năm tháng

Theo dòng đời xuôi ngược

Vẫn nặng lòng

Khi nhớ lại một vùng quê

Mong trở lại

Và trở về Nguồn Cội

Cùng chung vui

Trong lễ hội Rồng Tiên

Khi ra đi

Không hẹn ngày trở lại

Nhưng giờ đây

Giác ngộ nhớ quê hương

Quê hương ơi

Một miền quê đất mẹ

Luôn trong lòng

Và mãi mãi không quên

Nền Truyền Thống

Đã bừng lên tỏ rạng

Khắp đất trời

Và cùng khắp năm châu

*     *     *

Quê hương Tôi

Đã cho tôi thời thơ ấu

Cùng bạn bè

Vui bắt bướm bắt ong

Tuy qua rồi

Nhưng lòng luôn mãi nhớ

Cánh diều bay

Theo tiếng sáo mộng mơ

Đã lớn lên

Rồi xa quê từ đấy

Chưa một lần

Báo đáp lại quê hương

Bao năm tháng

Theo dòng đời xuôi ngược

Vẫn nặng lòng

Khi nhớ lại một vùng quê

Mong trở lại

Và trở về Nguồn Cội

Cùng chung vui

Trong lễ hội Rồng Tiên

Khi ra đi

Không hẹn ngày trở lại

Nhưng giờ đây

Giác ngộ nhớ quê hương

Quê hương ơi

Một miền quê đất mẹ

Luôn trong lòng

Và mãi mãi không quên

Nền Truyền Thống

Đã bừng lên tỏ rạng

Khắp đất trời

Và cùng khắp năm châu

*     *     *

Quê hương ơi

Một miền quê đất mẹ

Luôn trong lòng

Và mãi mãi không quên

Nền Truyền Thống

Đã bừng lên tỏ rạng

Khắp đất trời

Và cùng khắp năm châu

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

767
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THẰNG MÙ, ĐI TRỘM

Chao ôi

Cái bọn phá Nguồn

Tối ngày rình rập

Qua nhà người Ta

Thúi rình

Thúi rỉnh lan xa

Gà, heo, mèo, chó

Ngẩn ngơ lắc đầu

Nhà người

Trồng bí trồng bầu

Trí mù cứ tưởng

Bom tàu, bom tây

Hoảng hồn

La bớ người ta

Cứu con ơi ới

Banh xương chẳng còn

Thế mà

Lì lợm không chừa 

Tối ngày rình rập

Kiếm tìm lỗi sai 

Nhà người

Tuy đã ngủ say

Giật mình thức dậy

Đòn roi phủ đầu

Cái thằng

Chồn cáo nơi nào

Bay mùi ngu dốt

Phun trào u minh

Nhà tao

Có rác, đâu xin

Rình chi cho mệt

Ngu si, bị đòn

Chao ôi

Cái bọn phá Nguồn

Phá Tiên phá Tổ

Chuyên rình chuồng phân

Hại người

Chính thị hại ta

Làm tên ăn trộm

Thúi tha đời mình

Cảnh đời

Cũng lắm nực cười

Ngu si dại dột

Tưởng mình là hay

Thằng khờ

Mà lại dạy khôn

Hay đâu đào lỗ

Tự chôn đời mình

Nhà người

Đang lúc nấu xào

Chui người vào đó

Tàn đời nghe con

*     *     *

Chao ôi

Cái bọn phá Nguồn

Tối ngày rình rập

Qua nhà người Ta

Thúi rình

Thúi rỉnh lan xa

Gà, heo, mèo, chó

Ngẩn ngơ lắc đầu

Nhà người

Trồng bí trồng bầu

Trí mù cứ tưởng

Bom tàu, bom tây

Hoảng hồn

La bớ người ta

Cứu con ơi ới

Banh xương chẳng còn

Thế mà

Lì lợm không chừa 

Tối ngày rình rập

Kiếm tìm lỗi sai 

Nhà người

Tuy đã ngủ say

Giật mình thức dậy

Đòn roi phủ đầu

Cái thằng

Chồn cáo nơi nào

Bay mùi ngu dốt

Phun trào u minh

Nhà tao

Có rác, đâu xin

Rình chi cho mệt

Ngu si, bị đòn

Chao ôi

Cái bọn phá Nguồn

Phá Tiên phá Tổ

Chuyên rình chuồng phân

Hại người

Chính thị hại ta

Làm tên ăn trộm

Thúi tha đời mình

Cảnh đời

Cũng lắm nực cười

Ngu si dại dột

Tưởng mình là hay

Thằng khờ

Mà lại dạy khôn

Hay đâu đào lỗ

Tự chôn đời mình

Nhà người

Đang lúc nấu xào

Chui người vào đó

Tàn đời nghe con

*     *     *

Nhà người

Trồng bí trồng bầu

Trí mù cứ tưởng

Bom tàu, bom tây

Hoảng hồn

La bớ người ta

Cứu con ơi ới

Banh xương chẳng còn

Thế mà

Lì lợm không chừa 

Tối ngày rình rập

Kiếm tìm lỗi sai 

Nhà người

Tuy đã ngủ say

Giật mình thức dậy

Đòn roi phủ đầu

Cái thằng

Chồn cáo nơi nào

Bay mùi ngu dốt

Phun trào u minh

Nhà tao

Có rác, đâu xin

Rình chi cho mệt

Ngu si, bị đòn

Chao ôi

Cái bọn phá Nguồn

Phá Tiên phá Tổ

Chuyên rình chuồng phân

Hại người

Chính thị hại ta

Làm tên ăn trộm

Thúi tha đời mình

Cảnh đời

Cũng lắm nực cười

Ngu si dại dột

Tưởng mình là hay

Thằng khờ

Mà lại dạy khôn

Hay đâu đào lỗ

Tự chôn đời mình

Nhà người

Đang lúc nấu xào

Chui người vào đó

Tàn đời nghe con

*     *     *

Cảnh đời

Cũng lắm nực cười

Ngu si dại dột

Tưởng mình là hay

Thằng khờ

Mà lại dạy khôn

Hay đâu đào lỗ

Tự chôn đời mình

Nhà người

Đang lúc nấu xào

Chui người vào đó

Tàn đời nghe con

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

768
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỎA SÁNG ĐỜI MÌNH

Về Nguồn

Tỏa sáng đời mình

An vui hạnh phúc

Cuộc đời mắn may

Về Nguồn

Từ ấy đến nay

Làm đâu được đó

Giàu lên bất ngờ

Xưa kia

Gắng sức làm giàu

Nhưng nào có được

Gặp nhiều rủi xui

Cái ngày

Giác ngộ tỉnh tâm

Quay về Nguồn Cội

Đổi thay cuộc đời

Cũng như

Thay đổi vận thời

Tính đâu được đó

Không còn nạn tai

Niềm tin

Từ đó đến nay

Đi vào giác ngộ

Mới hay luật trời

Có Gốc

Cây mới tốt đời

Mất Gốc rũ ngọn

Tàn đời chẳng sai

Cuộc đời

Muốn được mắn may

Vững Nguồn vững Cội

Đắp xây son vàng

Định luật

Cũng chính Ý Trời

Thuận theo định luật

Trường tồn lạ chi

Nghịch Thiên

Mất Gốc họa tai

Mưu cầu cho mấy

Mắn may chẳng về

Tài mà

Đủ thứ giỏi nghề

Ông thời đi khỏi

Làm gì cũng xui

Làm nhiều

Mà chẳng nên công

Đôi khi phá sản

Hết mong yên bình

Thuận Thiên

Chính thị về Nguồn

Làm đâu được đó

Sang giàu mắn may

*     *     *

Về Nguồn

Tỏa sáng đời mình

An vui hạnh phúc

Cuộc đời mắn may

Về Nguồn

Từ ấy đến nay

Làm đâu được đó

Giàu lên bất ngờ

Xưa kia

Gắng sức làm giàu

Nhưng nào có được

Gặp nhiều rủi xui

Cái ngày

Giác ngộ tỉnh tâm

Quay về Nguồn Cội

Đổi thay cuộc đời

Cũng như

Thay đổi vận thời

Tính đâu được đó

Không còn nạn tai

Niềm tin

Từ đó đến nay

Đi vào giác ngộ

Mới hay luật trời

Có Gốc

Cây mới tốt đời

Mất Gốc rũ ngọn

Tàn đời chẳng sai

Cuộc đời

Muốn được mắn may

Vững Nguồn vững Cội

Đắp xây son vàng

Định luật

Cũng chính Ý Trời

Thuận theo định luật

Trường tồn lạ chi

Nghịch Thiên

Mất Gốc họa tai

Mưu cầu cho mấy

Mắn may chẳng về

Tài mà

Đủ thứ giỏi nghề

Ông thời đi khỏi

Làm gì cũng xui

Làm nhiều

Mà chẳng nên công

Đôi khi phá sản

Hết mong yên bình

Thuận Thiên

Chính thị về Nguồn

Làm đâu được đó

Sang giàu mắn may

*     *     *

Cái ngày

Giác ngộ tỉnh tâm

Quay về Nguồn Cội

Đổi thay cuộc đời

Cũng như

Thay đổi vận thời

Tính đâu được đó

Không còn nạn tai

Niềm tin

Từ đó đến nay

Đi vào giác ngộ

Mới hay luật trời

Có Gốc

Cây mới tốt đời

Mất Gốc rũ ngọn

Tàn đời chẳng sai

Cuộc đời

Muốn được mắn may

Vững Nguồn vững Cội

Đắp xây son vàng

Định luật

Cũng chính Ý Trời

Thuận theo định luật

Trường tồn lạ chi

Nghịch Thiên

Mất Gốc họa tai

Mưu cầu cho mấy

Mắn may chẳng về

Tài mà

Đủ thứ giỏi nghề

Ông thời đi khỏi

Làm gì cũng xui

Làm nhiều

Mà chẳng nên công

Đôi khi phá sản

Hết mong yên bình

Thuận Thiên

Chính thị về Nguồn

Làm đâu được đó

Sang giàu mắn may

*     *     *

Tài mà

Đủ thứ giỏi nghề

Ông thời đi khỏi

Làm gì cũng xui

Làm nhiều

Mà chẳng nên công

Đôi khi phá sản

Hết mong yên bình

Thuận Thiên

Chính thị về Nguồn

Làm đâu được đó

Sang giàu mắn may

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

769
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LUẬT Ý TRỜI
LẤY ĐÓ NHỚ ĐỪNG QUÊN

Luôn may mắn

Vì đời luôn vững Gốc

Dẫu phong ba

Nhưng vẫn thấy bình yên

Bao chuyện lạ

Luôn bất ngờ đem đến

Ấy là nhờ

Trời đất đã chở che

Tìm bình yên

Phải đâu là xa lắm

Trở về Nguồn

Là phúc đế, tự nhiên

Không gì hơn

Là tựa nương Nguồn Cội

Mãi an lành

Nhờ Địa Mẫu Cha Thiên

Ai sáng suốt

Thời niềm tin đúng chỗ

Thời thoát ra 

Bể khổ những chênh vênh

Những tháng năm

Ngông nghênh bao càn rỡ

Lạc Cội Nguồn

Nên đời lắm chông chênh

Lắm họa tai

Biết bao là khốn khổ

Như bọt bèo

Không bến mãi lênh đênh

Ai cũng có

Một Linh Hồn vĩnh cửu

Bởi lạc Nguồn

Nên mới mãi trôi lăn 

Cây vững Gốc

Thời tốt xanh mãi mãi

Những nỗi đau

Do nghiệp quả tạo nên

Lạc Cội Nguồn

Thời lấy gì xanh tốt

Nhà không nền

Thời sạch mát dễ đâu

Móng không có

Nhà lấy đâu vững chắc

Luật Ý Trời

Lấy đó nhớ đừng quên

*     *     *

Luôn may mắn

Vì đời luôn vững Gốc

Dẫu phong ba

Nhưng vẫn thấy bình yên

Bao chuyện lạ

Luôn bất ngờ đem đến

Ấy là nhờ

Trời đất đã chở che

Tìm bình yên

Phải đâu là xa lắm

Trở về Nguồn

Là phúc đế, tự nhiên

Không gì hơn

Là tựa nương Nguồn Cội

Mãi an lành

Nhờ Địa Mẫu Cha Thiên

Ai sáng suốt

Thời niềm tin đúng chỗ

Thời thoát ra 

Bể khổ những chênh vênh

Những tháng năm

Ngông nghênh bao càn rỡ

Lạc Cội Nguồn

Nên đời lắm chông chênh

Lắm họa tai

Biết bao là khốn khổ

Như bọt bèo

Không bến mãi lênh đênh

Ai cũng có

Một Linh Hồn vĩnh cửu

Bởi lạc Nguồn

Nên mới mãi trôi lăn 

Cây vững Gốc

Thời tốt xanh mãi mãi

Những nỗi đau

Do nghiệp quả tạo nên

Lạc Cội Nguồn

Thời lấy gì xanh tốt

Nhà không nền

Thời sạch mát dễ đâu

Móng không có

Nhà lấy đâu vững chắc

Luật Ý Trời

Lấy đó nhớ đừng quên

*     *     *

Ai sáng suốt

Thời niềm tin đúng chỗ

Thời thoát ra 

Bể khổ những chênh vênh

Những tháng năm

Ngông nghênh bao càn rỡ

Lạc Cội Nguồn

Nên đời lắm chông chênh

Lắm họa tai

Biết bao là khốn khổ

Như bọt bèo

Không bến mãi lênh đênh

Ai cũng có

Một Linh Hồn vĩnh cửu

Bởi lạc Nguồn

Nên mới mãi trôi lăn 

Cây vững Gốc

Thời tốt xanh mãi mãi

Những nỗi đau

Do nghiệp quả tạo nên

Lạc Cội Nguồn

Thời lấy gì xanh tốt

Nhà không nền

Thời sạch mát dễ đâu

Móng không có

Nhà lấy đâu vững chắc

Luật Ý Trời

Lấy đó nhớ đừng quên

*     *     *

Lạc Cội Nguồn

Thời lấy gì xanh tốt

Nhà không nền

Thời sạch mát dễ đâu

Móng không có

Nhà lấy đâu vững chắc

Luật Ý Trời

Lấy đó nhớ đừng quên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

770
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TRẦN GIAN SỰ ĐỜI

Trần gian

Cõi tạm xưa nay

Hết vinh tới nhục

Đắng cay sự thường

Sự đời

Luôn mãi xoay vần

Thịnh, suy, được, mất

Lỗ, lời, xưa nay

Thế thời

Thời thế khói mây

Có không, không có

Diễn ra tuồng hề

Trần gian

Cõi tạm trường đời

Hữu hình hữu tướng

Có rồi lại không

Giàu, nghèo

Chỉ tạm trần gian

Vua, Quan, cũng thế

Hư danh cuộc trần

Quan trọng

Chính là Thiện Lành

Đưa Ta trở lại

Thiên Đàng quê Tiên

Ta về

Nhìn nhận Tổ Tông

Chữ danh chữ lợi

Có, không, chẳng màng

Ta về

Về với Cha Trời

Vui trong hạnh phúc

Cuộc đời bình yên

Trút đi

Cái bã hư vinh

Góp nhặt Thiên Ý

Báu châu về trời

Ta về

Nhìn nhận Cội Nguồn

Đi vào bất tử

Vĩnh hằng trường sanh

Tĩnh yên

Lắng đục khơi trong

Không còn phiền não

Vượt lên tục phàm

Trần gian

Bể khổ sự đời

Cõi trần giả tạm

Đến rồi lại đi

*     *     *

Trần gian

Cõi tạm xưa nay

Hết vinh tới nhục

Đắng cay sự thường

Sự đời

Luôn mãi xoay vần

Thịnh, suy, được, mất

Lỗ, lời, xưa nay

Thế thời

Thời thế khói mây

Có không, không có

Diễn ra tuồng hề

Trần gian

Cõi tạm trường đời

Hữu hình hữu tướng

Có rồi lại không

Giàu, nghèo

Chỉ tạm trần gian

Vua, Quan, cũng thế

Hư danh cuộc trần

Quan trọng

Chính là Thiện Lành

Đưa Ta trở lại

Thiên Đàng quê Tiên

Ta về

Nhìn nhận Tổ Tông

Chữ danh chữ lợi

Có, không, chẳng màng

Ta về

Về với Cha Trời

Vui trong hạnh phúc

Cuộc đời bình yên

Trút đi

Cái bã hư vinh

Góp nhặt Thiên Ý

Báu châu về trời

Ta về

Nhìn nhận Cội Nguồn

Đi vào bất tử

Vĩnh hằng trường sanh

Tĩnh yên

Lắng đục khơi trong

Không còn phiền não

Vượt lên tục phàm

Trần gian

Bể khổ sự đời

Cõi trần giả tạm

Đến rồi lại đi

*     *     *

Ta về

Nhìn nhận Tổ Tông

Chữ danh chữ lợi

Có, không, chẳng màng

Ta về

Về với Cha Trời

Vui trong hạnh phúc

Cuộc đời bình yên

Trút đi

Cái bã hư vinh

Góp nhặt Thiên Ý

Báu châu về trời

Ta về

Nhìn nhận Cội Nguồn

Đi vào bất tử

Vĩnh hằng trường sanh

Tĩnh yên

Lắng đục khơi trong

Không còn phiền não

Vượt lên tục phàm

Trần gian

Bể khổ sự đời

Cõi trần giả tạm

Đến rồi lại đi

*     *     *

Tĩnh yên

Lắng đục khơi trong

Không còn phiền não

Vượt lên tục phàm

Trần gian

Bể khổ sự đời

Cõi trần giả tạm

Đến rồi lại đi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

771
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BỐN ANH TRÍ MÙ
LUẬN ĐẠO TẢ VOI

Bốn anh 

Bàn luận Đạo Trời 

Thi nhau tranh cãi

Chẳng nhường nhịn nhau

Anh Nhất

Cho biết như sau

Tai nghe mắt thấy

Tay chân đụng sờ 

Đạo Trời

Như bốn cột đình

Cao to sần sụi

Chẳng lầm chẳng sai

Anh Hai

Liền nói tào lao

Đạo Trời bằng phẳng

Thấp cao khó lường

Ta đây

Sờ đụng rõ ràng

Phải đâu anh nói

Cột đình phải đâu

Anh Ba

Liền nói lầm sai

Cột đình cũng trật

Phẳng kia cũng lầm

Thật ra

Hai cái quạt trời

Quạt qua quạt lại

Ta thời rõ bâng

Anh Bốn

Tất cả đều sai

Đạo Trời vốn dĩ

Giống như chổi chà

Quét qua

Quét lại diệu kỳ

Chỉ Ta hiểu rõ

Các người đón sai

Thế là

Tranh cãi hơn thua

Choảng nhau mẻ trán

Lại thêm u đầu

May đâu

Gặp được bậc Thầy

Ngang qua phân giải

Những gì đúng sai

Thầy rằng

Vũ trụ con voi

Vốn là có đủ

Chân, Tai, Đuôi, mình

Không ai

Trật cả, trí mù 

Mới không thấy được

Toàn phần con voi

Cãi cho

Muôn kiếp chưa xong

Đúng thời đúng cả

Nhưng sai, sai cùng

Vậy nên

Văn Hóa Cội Nguồn

Chưa thành Chánh Giác

Luận bàn khó thông

Trời kia

Cũng có Âm Dương

Ngũ hành, tứ tượng

Bát phương, quẻ, hào

Phải đâu

Chỉ có Cột Đình.

Hay là bằng phẳng

Chổi chà, ba tiêu

Đúng sai

Sai đúng đến khi

Huệ khai trí sáng

Nhìn ra rõ ràng

Bây giờ

Huệ Trí còn mù

Chấp nhận sai biệt

Để rồi sáng ra

*     *     *

Bốn anh 

Bàn luận Đạo Trời 

Thi nhau tranh cãi

Chẳng nhường nhịn nhau

Anh Nhất

Cho biết như sau

Tai nghe mắt thấy

Tay chân đụng sờ 

Đạo Trời

Như bốn cột đình

Cao to sần sụi

Chẳng lầm chẳng sai

Anh Hai

Liền nói tào lao

Đạo Trời bằng phẳng

Thấp cao khó lường

Ta đây

Sờ đụng rõ ràng

Phải đâu anh nói

Cột đình phải đâu

Anh Ba

Liền nói lầm sai

Cột đình cũng trật

Phẳng kia cũng lầm

Thật ra

Hai cái quạt trời

Quạt qua quạt lại

Ta thời rõ bâng

Anh Bốn

Tất cả đều sai

Đạo Trời vốn dĩ

Giống như chổi chà

Quét qua

Quét lại diệu kỳ

Chỉ Ta hiểu rõ

Các người đón sai

Thế là

Tranh cãi hơn thua

Choảng nhau mẻ trán

Lại thêm u đầu

May đâu

Gặp được bậc Thầy

Ngang qua phân giải

Những gì đúng sai

Thầy rằng

Vũ trụ con voi

Vốn là có đủ

Chân, Tai, Đuôi, mình

Không ai

Trật cả, trí mù 

Mới không thấy được

Toàn phần con voi

Cãi cho

Muôn kiếp chưa xong

Đúng thời đúng cả

Nhưng sai, sai cùng

Vậy nên

Văn Hóa Cội Nguồn

Chưa thành Chánh Giác

Luận bàn khó thông

Trời kia

Cũng có Âm Dương

Ngũ hành, tứ tượng

Bát phương, quẻ, hào

Phải đâu

Chỉ có Cột Đình.

Hay là bằng phẳng

Chổi chà, ba tiêu

Đúng sai

Sai đúng đến khi

Huệ khai trí sáng

Nhìn ra rõ ràng

Bây giờ

Huệ Trí còn mù

Chấp nhận sai biệt

Để rồi sáng ra

*     *     *

May đâu

Gặp được bậc Thầy

Ngang qua phân giải

Những gì đúng sai

Thầy rằng

Vũ trụ con voi

Vốn là có đủ

Chân, Tai, Đuôi, mình

Không ai

Trật cả, trí mù 

Mới không thấy được

Toàn phần con voi

Cãi cho

Muôn kiếp chưa xong

Đúng thời đúng cả

Nhưng sai, sai cùng

Vậy nên

Văn Hóa Cội Nguồn

Chưa thành Chánh Giác

Luận bàn khó thông

Trời kia

Cũng có Âm Dương

Ngũ hành, tứ tượng

Bát phương, quẻ, hào

Phải đâu

Chỉ có Cột Đình.

Hay là bằng phẳng

Chổi chà, ba tiêu

Đúng sai

Sai đúng đến khi

Huệ khai trí sáng

Nhìn ra rõ ràng

Bây giờ

Huệ Trí còn mù

Chấp nhận sai biệt

Để rồi sáng ra

*     *     *

Bây giờ

Huệ Trí còn mù

Chấp nhận sai biệt

Để rồi sáng ra

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

772
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHỮ TÀI LẠC CỘI
CHỮ TAI MỘT VÒNG

Xưa nay luôn nghĩ

Vốn tài ba

Sống không cần Gốc

Mặc xông pha

Theo Ông hàng xóm

Buôn với bán

Bỏ hoang không nhớ

Đến Cội nhà

Dè đâu hàng xóm

Giành chiếm mất

Trở về thấm thía

Cảnh trắng tay

Cái tài ngu dốt

Tài mất Gốc

Cái tài lạc Cội

Họa tai bay

Từ Ông Chủ nước

Thành bưng bát

Khom lưng luồn cúi

Những đắng cay

Thờ Ông hàng xóm

Thành mất hết

Sức tàn lực kiệt

Cảnh xương da

Cội nhà hoang phế

Không cần biết

Kết quả là đây

Họa chẳng tha

Cúi đầu để thắng

Tài binh pháp

Lệ thuộc cúi đầu

Ma dại đọa sa

An cư đánh mất

Không chỗ đứng

Dùi không chỗ cắm

Sự nghiệp đâu ra 

Có tài

Mà cậy chi tài

Cái tài mất Gốc

Để rồi tiêu tan

Tài mà

Vững Gốc mới nên

Ấy là chân lý

Xưa nay lời Trời

*     *     *

Xưa nay luôn nghĩ

Vốn tài ba

Sống không cần Gốc

Mặc xông pha

Theo Ông hàng xóm

Buôn với bán

Bỏ hoang không nhớ

Đến Cội nhà

Dè đâu hàng xóm

Giành chiếm mất

Trở về thấm thía

Cảnh trắng tay

Cái tài ngu dốt

Tài mất Gốc

Cái tài lạc Cội

Họa tai bay

Từ Ông Chủ nước

Thành bưng bát

Khom lưng luồn cúi

Những đắng cay

Thờ Ông hàng xóm

Thành mất hết

Sức tàn lực kiệt

Cảnh xương da

Cội nhà hoang phế

Không cần biết

Kết quả là đây

Họa chẳng tha

Cúi đầu để thắng

Tài binh pháp

Lệ thuộc cúi đầu

Ma dại đọa sa

An cư đánh mất

Không chỗ đứng

Dùi không chỗ cắm

Sự nghiệp đâu ra 

Có tài

Mà cậy chi tài

Cái tài mất Gốc

Để rồi tiêu tan

Tài mà

Vững Gốc mới nên

Ấy là chân lý

Xưa nay lời Trời

*     *     *

Cái tài ngu dốt

Tài mất Gốc

Cái tài lạc Cội

Họa tai bay

Từ Ông Chủ nước

Thành bưng bát

Khom lưng luồn cúi

Những đắng cay

Thờ Ông hàng xóm

Thành mất hết

Sức tàn lực kiệt

Cảnh xương da

Cội nhà hoang phế

Không cần biết

Kết quả là đây

Họa chẳng tha

Cúi đầu để thắng

Tài binh pháp

Lệ thuộc cúi đầu

Ma dại đọa sa

An cư đánh mất

Không chỗ đứng

Dùi không chỗ cắm

Sự nghiệp đâu ra 

Có tài

Mà cậy chi tài

Cái tài mất Gốc

Để rồi tiêu tan

Tài mà

Vững Gốc mới nên

Ấy là chân lý

Xưa nay lời Trời

*     *     *

An cư đánh mất

Không chỗ đứng

Dùi không chỗ cắm

Sự nghiệp đâu ra 

Có tài

Mà cậy chi tài

Cái tài mất Gốc

Để rồi tiêu tan

Tài mà

Vững Gốc mới nên

Ấy là chân lý

Xưa nay lời Trời

*     *     *

Có tài

Mà cậy chi tài

Cái tài mất Gốc

Để rồi tiêu tan

Tài mà

Vững Gốc mới nên

Ấy là chân lý

Xưa nay lời Trời

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

773
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LẠC ĐƯỜNG
ĐÚNG NẺO, HAI NƠI

Ngửa tay

Cúi lạy ăn xin

Mà nghe đau xót 

Càng thêm chạnh lòng

Cuộc đời

Thoát khổ bao giờ

Chờ người bố thí

Những gì chúng cho

Muốn cho

Áo ấm cơm no

Phải làm phải lụng

Giúp cho sự đời

Mỗi người

Đóng góp mỗi nghề

Làm cho xã hội

Càng ngày vươn lên

Phật, Tiên,

Thánh, Chúa, đâu xa

Lương Tâm Ta đó

Nhận ra thời thành

Cúi đầu

Vái lạy người ngoài

Nội Tâm thời bỏ

Lạc vào yêu ma

Người Ta

Thời cũng người Ta

Thế mà có khác

Phân ra hai đường

Người thời

Lội ngược về Nguồn

Kẻ tìm hướng ngoại

Mong cầu công danh

Luật Trời

Đã rõ phân ranh

Theo Dương thời sáng

Không tranh cũng thành

Theo Dương

Trở lại Thiên Đàng

Không cần cầu cạnh

Về trời tự nhiên

Theo Âm

Hướng ngoại rời Dương 

Rơi vào Âm Cảnh

Lấy đâu về trời

Nặng thời

Rơi xuống Âm Tào

Ấy là định luật

Ý trời xưa nay 

Bao giờ

Tỉnh giấc u minh

Thoát ra bể khổ

Tử sanh luân hồi

Còn đâu

Con cháu Tiên Rồng

Họa tai trút xuống

Cuộc đời sầu thương

Chúc cho

Con cháu Rồng Tiên

Đi vào Dương Nội

Đồng lên Thiên Đàng

*     *     *

Ngửa tay

Cúi lạy ăn xin

Mà nghe đau xót 

Càng thêm chạnh lòng

Cuộc đời

Thoát khổ bao giờ

Chờ người bố thí

Những gì chúng cho

Muốn cho

Áo ấm cơm no

Phải làm phải lụng

Giúp cho sự đời

Mỗi người

Đóng góp mỗi nghề

Làm cho xã hội

Càng ngày vươn lên

Phật, Tiên,

Thánh, Chúa, đâu xa

Lương Tâm Ta đó

Nhận ra thời thành

Cúi đầu

Vái lạy người ngoài

Nội Tâm thời bỏ

Lạc vào yêu ma

Người Ta

Thời cũng người Ta

Thế mà có khác

Phân ra hai đường

Người thời

Lội ngược về Nguồn

Kẻ tìm hướng ngoại

Mong cầu công danh

Luật Trời

Đã rõ phân ranh

Theo Dương thời sáng

Không tranh cũng thành

Theo Dương

Trở lại Thiên Đàng

Không cần cầu cạnh

Về trời tự nhiên

Theo Âm

Hướng ngoại rời Dương 

Rơi vào Âm Cảnh

Lấy đâu về trời

Nặng thời

Rơi xuống Âm Tào

Ấy là định luật

Ý trời xưa nay 

Bao giờ

Tỉnh giấc u minh

Thoát ra bể khổ

Tử sanh luân hồi

Còn đâu

Con cháu Tiên Rồng

Họa tai trút xuống

Cuộc đời sầu thương

Chúc cho

Con cháu Rồng Tiên

Đi vào Dương Nội

Đồng lên Thiên Đàng

*     *     *

Mỗi người

Đóng góp mỗi nghề

Làm cho xã hội

Càng ngày vươn lên

Phật, Tiên,

Thánh, Chúa, đâu xa

Lương Tâm Ta đó

Nhận ra thời thành

Cúi đầu

Vái lạy người ngoài

Nội Tâm thời bỏ

Lạc vào yêu ma

Người Ta

Thời cũng người Ta

Thế mà có khác

Phân ra hai đường

Người thời

Lội ngược về Nguồn

Kẻ tìm hướng ngoại

Mong cầu công danh

Luật Trời

Đã rõ phân ranh

Theo Dương thời sáng

Không tranh cũng thành

Theo Dương

Trở lại Thiên Đàng

Không cần cầu cạnh

Về trời tự nhiên

Theo Âm

Hướng ngoại rời Dương 

Rơi vào Âm Cảnh

Lấy đâu về trời

Nặng thời

Rơi xuống Âm Tào

Ấy là định luật

Ý trời xưa nay 

Bao giờ

Tỉnh giấc u minh

Thoát ra bể khổ

Tử sanh luân hồi

Còn đâu

Con cháu Tiên Rồng

Họa tai trút xuống

Cuộc đời sầu thương

Chúc cho

Con cháu Rồng Tiên

Đi vào Dương Nội

Đồng lên Thiên Đàng

*     *     *

Bao giờ

Tỉnh giấc u minh

Thoát ra bể khổ

Tử sanh luân hồi

Còn đâu

Con cháu Tiên Rồng

Họa tai trút xuống

Cuộc đời sầu thương

Chúc cho

Con cháu Rồng Tiên

Đi vào Dương Nội

Đồng lên Thiên Đàng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

774
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỮNG NHƯ TRỜI TRỒNG

Sóng gió xô vạn ngả

Lòng ta vẫn như không

Bão tố mưa xối xả

Luôn vững như trời trồng

Tâm này không chấp ngã

Kẻ xấu hết mong trông

Tự nhiên là Đạo Cả

Dẫu thế gian cuồng quay

Hoa đúng mùa cũng nở

Dù có dở thành hay

Dù đôi lần trắc trở

Vẫn qua khỏi tan bay

Không tranh là thắng cả

Thành tựu mấy ai hay

Tà thua chánh muôn thuở

Luật Trời vốn xưa nay

Mạch nước Nguồn trong mãi

Luôn phản chiếu gương soi 

Sống luôn là tự chủ

Chân nhẹ bước thong dong.

Sống luôn là biết đủ

Vạn sự đời suốt thông

Sóng gió xô vạn ngả

Lòng ta vẫn như không

Bão tố mưa xối xả

Luôn vững như trời trồng

Tâm này không chấp ngã

Kẻ xấu hết mong trông

Ý mà theo binh pháp

Bất chiến cũng thắng không

Lo chi mà rối trí

Đạo luật cần rõ thông

*     *     *

Sóng gió xô vạn ngả

Lòng ta vẫn như không

Bão tố mưa xối xả

Luôn vững như trời trồng

Tâm này không chấp ngã

Kẻ xấu hết mong trông

Tự nhiên là Đạo Cả

Dẫu thế gian cuồng quay

Hoa đúng mùa cũng nở

Dù có dở thành hay

Dù đôi lần trắc trở

Vẫn qua khỏi tan bay

Không tranh là thắng cả

Thành tựu mấy ai hay

Tà thua chánh muôn thuở

Luật Trời vốn xưa nay

Mạch nước Nguồn trong mãi

Luôn phản chiếu gương soi 

Sống luôn là tự chủ

Chân nhẹ bước thong dong.

Sống luôn là biết đủ

Vạn sự đời suốt thông

Sóng gió xô vạn ngả

Lòng ta vẫn như không

Bão tố mưa xối xả

Luôn vững như trời trồng

Tâm này không chấp ngã

Kẻ xấu hết mong trông

Ý mà theo binh pháp

Bất chiến cũng thắng không

Lo chi mà rối trí

Đạo luật cần rõ thông

*     *     *

Tự nhiên là Đạo Cả

Dẫu thế gian cuồng quay

Hoa đúng mùa cũng nở

Dù có dở thành hay

Dù đôi lần trắc trở

Vẫn qua khỏi tan bay

Không tranh là thắng cả

Thành tựu mấy ai hay

Tà thua chánh muôn thuở

Luật Trời vốn xưa nay

Mạch nước Nguồn trong mãi

Luôn phản chiếu gương soi 

Sống luôn là tự chủ

Chân nhẹ bước thong dong.

Sống luôn là biết đủ

Vạn sự đời suốt thông

Sóng gió xô vạn ngả

Lòng ta vẫn như không

Bão tố mưa xối xả

Luôn vững như trời trồng

Tâm này không chấp ngã

Kẻ xấu hết mong trông

Ý mà theo binh pháp

Bất chiến cũng thắng không

Lo chi mà rối trí

Đạo luật cần rõ thông

*     *     *

Sống luôn là tự chủ

Chân nhẹ bước thong dong.

Sống luôn là biết đủ

Vạn sự đời suốt thông

Sóng gió xô vạn ngả

Lòng ta vẫn như không

Bão tố mưa xối xả

Luôn vững như trời trồng

Tâm này không chấp ngã

Kẻ xấu hết mong trông

Ý mà theo binh pháp

Bất chiến cũng thắng không

Lo chi mà rối trí

Đạo luật cần rõ thông

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

775
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
AI CŨNG LÀ
NHỎ BÉ

Ai cũng là nhỏ bé

Giữa biển trời mênh mông

Tuy hạt cát, giọt sương

Không lìa Nguồn, mất Cội

Thành tảng đá nghìn cân

Bão giông mà kéo tới

Sừng sững những trơ trơ

Tuy đôi tay nhỏ bé

Nhưng dời núi lấp sông

Mua vui cùng mây gió

Chơi đùa với thời gian

Ôi Đất Trời bao la.

Cảnh trần con đom đóm

Những gì là của Ta

Phải chăng là mê chấp

Giọt buồn theo đó mà ra

Trong luân hồi chuyển kiếp

Nếu không nhận ra Ta

Thời đi vào mất Gốc

Chìm trong cảnh đọa sa

Trong u mê tăm tối

Đường về không nhận ra

Nước mắt ôi rơi xuống

Đã trở thành Đại Dương.

Luôn mãi là nhỏ bé

Mãi lạc loài muôn phương

Dù cho là hạt cát

Dù cho là giọt sương

Lên con thuyền Đại Đạo

Thời hóa kiếp Rồng Thiên

Mấy nghìn năm chờ đợi

Giờ đã trổ hoa hương

Lòng vị tha không chấp

Nhỏ thành lớn vô biên

Muốn hay không, theo luật

Thành kết quả tự nhiên

Một chân trời tỏa sáng

Sống cuộc đời bình yên

Đời không gì cao thấp

Bình đẳng mới là hơn

Nhỏ to do tâm biến

Tự nhiên họa sạch trơn

Xưa nay là như thế

Vô sự tiểu thành Tiên

*     *     *

Ai cũng là nhỏ bé

Giữa biển trời mênh mông

Tuy hạt cát, giọt sương

Không lìa Nguồn, mất Cội

Thành tảng đá nghìn cân

Bão giông mà kéo tới

Sừng sững những trơ trơ

Tuy đôi tay nhỏ bé

Nhưng dời núi lấp sông

Mua vui cùng mây gió

Chơi đùa với thời gian

Ôi Đất Trời bao la.

Cảnh trần con đom đóm

Những gì là của Ta

Phải chăng là mê chấp

Giọt buồn theo đó mà ra

Trong luân hồi chuyển kiếp

Nếu không nhận ra Ta

Thời đi vào mất Gốc

Chìm trong cảnh đọa sa

Trong u mê tăm tối

Đường về không nhận ra

Nước mắt ôi rơi xuống

Đã trở thành Đại Dương.

Luôn mãi là nhỏ bé

Mãi lạc loài muôn phương

Dù cho là hạt cát

Dù cho là giọt sương

Lên con thuyền Đại Đạo

Thời hóa kiếp Rồng Thiên

Mấy nghìn năm chờ đợi

Giờ đã trổ hoa hương

Lòng vị tha không chấp

Nhỏ thành lớn vô biên

Muốn hay không, theo luật

Thành kết quả tự nhiên

Một chân trời tỏa sáng

Sống cuộc đời bình yên

Đời không gì cao thấp

Bình đẳng mới là hơn

Nhỏ to do tâm biến

Tự nhiên họa sạch trơn

Xưa nay là như thế

Vô sự tiểu thành Tiên

*     *     *

Ôi Đất Trời bao la.

Cảnh trần con đom đóm

Những gì là của Ta

Phải chăng là mê chấp

Giọt buồn theo đó mà ra

Trong luân hồi chuyển kiếp

Nếu không nhận ra Ta

Thời đi vào mất Gốc

Chìm trong cảnh đọa sa

Trong u mê tăm tối

Đường về không nhận ra

Nước mắt ôi rơi xuống

Đã trở thành Đại Dương.

Luôn mãi là nhỏ bé

Mãi lạc loài muôn phương

Dù cho là hạt cát

Dù cho là giọt sương

Lên con thuyền Đại Đạo

Thời hóa kiếp Rồng Thiên

Mấy nghìn năm chờ đợi

Giờ đã trổ hoa hương

Lòng vị tha không chấp

Nhỏ thành lớn vô biên

Muốn hay không, theo luật

Thành kết quả tự nhiên

Một chân trời tỏa sáng

Sống cuộc đời bình yên

Đời không gì cao thấp

Bình đẳng mới là hơn

Nhỏ to do tâm biến

Tự nhiên họa sạch trơn

Xưa nay là như thế

Vô sự tiểu thành Tiên

*     *     *

Dù cho là hạt cát

Dù cho là giọt sương

Lên con thuyền Đại Đạo

Thời hóa kiếp Rồng Thiên

Mấy nghìn năm chờ đợi

Giờ đã trổ hoa hương

Lòng vị tha không chấp

Nhỏ thành lớn vô biên

Muốn hay không, theo luật

Thành kết quả tự nhiên

Một chân trời tỏa sáng

Sống cuộc đời bình yên

Đời không gì cao thấp

Bình đẳng mới là hơn

Nhỏ to do tâm biến

Tự nhiên họa sạch trơn

Xưa nay là như thế

Vô sự tiểu thành Tiên

*     *     *

Nhỏ to do tâm biến

Tự nhiên họa sạch trơn

Xưa nay là như thế

Vô sự tiểu thành Tiên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

776
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VI DIỆU THẬM THÂM

Sức mạnh yêu thương

Thật diệu kỳ

Biển thù núi hận

Cũng tan đi

Dầu muốn hay không

Là như vậy

Không tin thời thử

Nghi mà chi

Sức mạnh yêu thương

Là năng lượng

Biến thành cam lộ

Cứu giải nguy

Độc Lập Tự Do

Là mệnh lệnh      

Khiến người tìm mãi

Chẳng hề quên

Hướng đến tự do

Là Độc Lập

Hòa hợp thương yêu

Đức Từ Bi

Thánh Đức là đây

Tâm từ thiện

Phi thường đâu phải

Tính nghĩ suy

Thanh cao thoát tục

Nhờ buông xả

Chẳng tìm đâu cả

Phật tại tâm

Luật định xưa nay

Là như thế

Không cầu không khẩn

Cũng thành danh

Độc Lập Tự Do

Là bổn Gốc

Từ Bi Hỷ Xả

Đức mọc lên

Bất kể điều chi

Không cản được 

Nhịp cầu đưa đến

Cõi huyền linh

*     *     *

Sức mạnh yêu thương

Thật diệu kỳ

Biển thù núi hận

Cũng tan đi

Dầu muốn hay không

Là như vậy

Không tin thời thử

Nghi mà chi

Sức mạnh yêu thương

Là năng lượng

Biến thành cam lộ

Cứu giải nguy

Độc Lập Tự Do

Là mệnh lệnh      

Khiến người tìm mãi

Chẳng hề quên

Hướng đến tự do

Là Độc Lập

Hòa hợp thương yêu

Đức Từ Bi

Thánh Đức là đây

Tâm từ thiện

Phi thường đâu phải

Tính nghĩ suy

Thanh cao thoát tục

Nhờ buông xả

Chẳng tìm đâu cả

Phật tại tâm

Luật định xưa nay

Là như thế

Không cầu không khẩn

Cũng thành danh

Độc Lập Tự Do

Là bổn Gốc

Từ Bi Hỷ Xả

Đức mọc lên

Bất kể điều chi

Không cản được 

Nhịp cầu đưa đến

Cõi huyền linh

*     *     *

Độc Lập Tự Do

Là mệnh lệnh      

Khiến người tìm mãi

Chẳng hề quên

Hướng đến tự do

Là Độc Lập

Hòa hợp thương yêu

Đức Từ Bi

Thánh Đức là đây

Tâm từ thiện

Phi thường đâu phải

Tính nghĩ suy

Thanh cao thoát tục

Nhờ buông xả

Chẳng tìm đâu cả

Phật tại tâm

Luật định xưa nay

Là như thế

Không cầu không khẩn

Cũng thành danh

Độc Lập Tự Do

Là bổn Gốc

Từ Bi Hỷ Xả

Đức mọc lên

Bất kể điều chi

Không cản được 

Nhịp cầu đưa đến

Cõi huyền linh

*     *     *

Độc Lập Tự Do

Là bổn Gốc

Từ Bi Hỷ Xả

Đức mọc lên

Bất kể điều chi

Không cản được 

Nhịp cầu đưa đến

Cõi huyền linh

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

777
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐẠO QUANG MINH

Đạo quang minh

Đạo Cội Nguồn Đại Đạo

Là con đường

Vô tận cả hư không

Tận vị lai

Và khắp cùng ngõ ngách

Luôn dẫn đường

Luôn cứu thế độ nhân

Chiếc cầu nối

Giữa hai bờ mê giác

Là con thuyền

Cứu vớt những Hồn Linh

Ánh ngàn sao

Trong đêm trường tăm tối

Ánh mặt trời

Tỏa sáng đã bừng lên 

Cho đời thấy

Từ bên kia cảnh giới

Những tầng trời

Châu báu đẹp lung linh

Chốn Thiên Bồng

Nơi Phật, Thần, đang ở

Chốn Thiên Đàng

Là cảnh giới quê Tiên

Nơi trần gian

Chỉ là nơi cõi tạm

Là trường thi

Để tiến hóa Hồn Linh

Thành, trụ, hoại

Những chu kỳ đoạn cuối.

Mau về Nguồn

Giải thoát tránh điêu linh

Pháp độ đời

Chính là Nguồn với Cội

Ngộ, thời nhanh

Mau thành Phật, Thánh, Tiên

Tỉnh giấc nồng

Đang đắm chìm dục lạc

Mãi vùi chôn

Trong lạc lối u minh

Thức tỉnh đi

Huyền cơ đang diễn biến

Những thiên tai

Mỗi lúc mỗi nhiều lên

Có hay không

Mắt. Tai, thường nhận thấy

Tin lời Trời

Thời đắc đạo hồi quy

Mãn kiếp trần

Thời trở về Thiên Giới

Nhờ về Nguồn

Chuẩn bị trước khi đi

Ánh Mặt Trời

Luôn soi đường chỉ lối

Sáng trí rồi

Thời giải thoát khó chi

Đạo Quang Minh

Là Cội Nguồn Đại Đạo

Luôn dẫn đường

Cho những bước Ta đi

*     *     *

Đạo quang minh

Đạo Cội Nguồn Đại Đạo

Là con đường

Vô tận cả hư không

Tận vị lai

Và khắp cùng ngõ ngách

Luôn dẫn đường

Luôn cứu thế độ nhân

Chiếc cầu nối

Giữa hai bờ mê giác

Là con thuyền

Cứu vớt những Hồn Linh

Ánh ngàn sao

Trong đêm trường tăm tối

Ánh mặt trời

Tỏa sáng đã bừng lên 

Cho đời thấy

Từ bên kia cảnh giới

Những tầng trời

Châu báu đẹp lung linh

Chốn Thiên Bồng

Nơi Phật, Thần, đang ở

Chốn Thiên Đàng

Là cảnh giới quê Tiên

Nơi trần gian

Chỉ là nơi cõi tạm

Là trường thi

Để tiến hóa Hồn Linh

Thành, trụ, hoại

Những chu kỳ đoạn cuối.

Mau về Nguồn

Giải thoát tránh điêu linh

Pháp độ đời

Chính là Nguồn với Cội

Ngộ, thời nhanh

Mau thành Phật, Thánh, Tiên

Tỉnh giấc nồng

Đang đắm chìm dục lạc

Mãi vùi chôn

Trong lạc lối u minh

Thức tỉnh đi

Huyền cơ đang diễn biến

Những thiên tai

Mỗi lúc mỗi nhiều lên

Có hay không

Mắt. Tai, thường nhận thấy

Tin lời Trời

Thời đắc đạo hồi quy

Mãn kiếp trần

Thời trở về Thiên Giới

Nhờ về Nguồn

Chuẩn bị trước khi đi

Ánh Mặt Trời

Luôn soi đường chỉ lối

Sáng trí rồi

Thời giải thoát khó chi

Đạo Quang Minh

Là Cội Nguồn Đại Đạo

Luôn dẫn đường

Cho những bước Ta đi

*     *     *

Nơi trần gian

Chỉ là nơi cõi tạm

Là trường thi

Để tiến hóa Hồn Linh

Thành, trụ, hoại

Những chu kỳ đoạn cuối.

Mau về Nguồn

Giải thoát tránh điêu linh

Pháp độ đời

Chính là Nguồn với Cội

Ngộ, thời nhanh

Mau thành Phật, Thánh, Tiên

Tỉnh giấc nồng

Đang đắm chìm dục lạc

Mãi vùi chôn

Trong lạc lối u minh

Thức tỉnh đi

Huyền cơ đang diễn biến

Những thiên tai

Mỗi lúc mỗi nhiều lên

Có hay không

Mắt. Tai, thường nhận thấy

Tin lời Trời

Thời đắc đạo hồi quy

Mãn kiếp trần

Thời trở về Thiên Giới

Nhờ về Nguồn

Chuẩn bị trước khi đi

Ánh Mặt Trời

Luôn soi đường chỉ lối

Sáng trí rồi

Thời giải thoát khó chi

Đạo Quang Minh

Là Cội Nguồn Đại Đạo

Luôn dẫn đường

Cho những bước Ta đi

*     *     *

Tin lời Trời

Thời đắc đạo hồi quy

Mãn kiếp trần

Thời trở về Thiên Giới

Nhờ về Nguồn

Chuẩn bị trước khi đi

Ánh Mặt Trời

Luôn soi đường chỉ lối

Sáng trí rồi

Thời giải thoát khó chi

Đạo Quang Minh

Là Cội Nguồn Đại Đạo

Luôn dẫn đường

Cho những bước Ta đi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

778
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
SO BÌ

Người Ta

Như Thánh như Thần

Còn Ta ví tựa

Như bò như trâu

Ngày thời

Mải miết kiếm ăn

Tối thời mệt lả

Vợ cho mấy hèo

Ôi thôi

Cuộc sống chán phèo

Trần gian cõi tạm

Sống đời chẳng yên

Đời người

Như giấc ngủ trưa

Thế mà lận đận

Lao đao cuộc đời

Đúng là

Cái kiếp trâu, bò

Không mần thời đói

Lết bò kiếm ăn

Vợ thời

Thấu hiểu cho chăng

May ra còn nấu

Bữa ăn ngon lành

Bằng không

Ráo máng cạn tàu

Bao nhiêu oan ức

Khổ đời trần ai

Khổ thời

Ngày rất là dài

Để cho thấu khổ

Kiếp đời trần gian

Người Ta

Giác ngộ thành Tiên

Còn Tôi cứ mãi

U mê u mù

Đúng là

Ngày sống ngục tù

Bằng thiên thu tại ngoại

An nhàn tự nhiên

Cảnh trần

Điên đảo, đảo điên

Thôi thì hướng Nội

Tịnh yên trong nhà

May ra

Tránh khỏi chổi chà

Nội hàm đầy đủ

Mụ Bà lo cho

Không còn

Cái cảnh trâu, bò

Lên voi xuống chó

Ban cho sự đời

Dương Nội

Đã vững chỗ ngồi

Đâu còn lệ thuộc

Cuộc đời lên hương

*     *     *

Người Ta

Như Thánh như Thần

Còn Ta ví tựa

Như bò như trâu

Ngày thời

Mải miết kiếm ăn

Tối thời mệt lả

Vợ cho mấy hèo

Ôi thôi

Cuộc sống chán phèo

Trần gian cõi tạm

Sống đời chẳng yên

Đời người

Như giấc ngủ trưa

Thế mà lận đận

Lao đao cuộc đời

Đúng là

Cái kiếp trâu, bò

Không mần thời đói

Lết bò kiếm ăn

Vợ thời

Thấu hiểu cho chăng

May ra còn nấu

Bữa ăn ngon lành

Bằng không

Ráo máng cạn tàu

Bao nhiêu oan ức

Khổ đời trần ai

Khổ thời

Ngày rất là dài

Để cho thấu khổ

Kiếp đời trần gian

Người Ta

Giác ngộ thành Tiên

Còn Tôi cứ mãi

U mê u mù

Đúng là

Ngày sống ngục tù

Bằng thiên thu tại ngoại

An nhàn tự nhiên

Cảnh trần

Điên đảo, đảo điên

Thôi thì hướng Nội

Tịnh yên trong nhà

May ra

Tránh khỏi chổi chà

Nội hàm đầy đủ

Mụ Bà lo cho

Không còn

Cái cảnh trâu, bò

Lên voi xuống chó

Ban cho sự đời

Dương Nội

Đã vững chỗ ngồi

Đâu còn lệ thuộc

Cuộc đời lên hương

*     *     *

Đời người

Như giấc ngủ trưa

Thế mà lận đận

Lao đao cuộc đời

Đúng là

Cái kiếp trâu, bò

Không mần thời đói

Lết bò kiếm ăn

Vợ thời

Thấu hiểu cho chăng

May ra còn nấu

Bữa ăn ngon lành

Bằng không

Ráo máng cạn tàu

Bao nhiêu oan ức

Khổ đời trần ai

Khổ thời

Ngày rất là dài

Để cho thấu khổ

Kiếp đời trần gian

Người Ta

Giác ngộ thành Tiên

Còn Tôi cứ mãi

U mê u mù

Đúng là

Ngày sống ngục tù

Bằng thiên thu tại ngoại

An nhàn tự nhiên

Cảnh trần

Điên đảo, đảo điên

Thôi thì hướng Nội

Tịnh yên trong nhà

May ra

Tránh khỏi chổi chà

Nội hàm đầy đủ

Mụ Bà lo cho

Không còn

Cái cảnh trâu, bò

Lên voi xuống chó

Ban cho sự đời

Dương Nội

Đã vững chỗ ngồi

Đâu còn lệ thuộc

Cuộc đời lên hương

*     *     *

Cảnh trần

Điên đảo, đảo điên

Thôi thì hướng Nội

Tịnh yên trong nhà

May ra

Tránh khỏi chổi chà

Nội hàm đầy đủ

Mụ Bà lo cho

Không còn

Cái cảnh trâu, bò

Lên voi xuống chó

Ban cho sự đời

Dương Nội

Đã vững chỗ ngồi

Đâu còn lệ thuộc

Cuộc đời lên hương

*     *     *

Dương Nội

Đã vững chỗ ngồi

Đâu còn lệ thuộc

Cuộc đời lên hương

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

779
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KIẾP NGƯỜI

Kiếp người

Tựa áng mây bay

Hôm nay quyền chức

Ngày mai liệu còn

Kiếp người

Sống chết vô thường

Có sanh có tử

Sự đời xưa nay

Cuộc đời

Từng trải khổ đau

Mấy ai tránh khỏi

Bể dâu cuộc trần

Dãi dầu

Sương gió cuộc đời

Là điều tất yếu

Mấy người bình yên

Chưa qua

Đau khổ nắng mưa

Chưa từng tai nạn

Lấy đâu trưởng thành

Chưa từng

Lầm lỗi lạc đường

Lấy đâu kinh nghiệm

Đo lường vững chân

Chưa từng

Kẻ ghét người thương

Lấy đâu rõ biết

Sự đời nhân gian

Khó khăn

Ngăn trở gian nan

Mới nên khí phách

Dạ gan anh hùng 

Bao nhiêu

Thử thách trong đời

Bấy nhiêu thành tựu

Đức, Tài, Trí, Nhân

Tâm bền

Chí vững nên thân

Tương lai rực rỡ

Mùa xuân cuộc đời

Kiếp người

Tuy ngắn nhưng mà

Thời gian tận dụng

Gieo trồng thiện nhân

Sang giàu

Cửa rộng nhà cao

Nhưng luôn tích đức

Đỉnh cao cuộc đời

Mãn trần

Trở lại quê trời

Sống trên châu báu

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Kiếp người

Tựa áng mây bay

Hôm nay quyền chức

Ngày mai liệu còn

Kiếp người

Sống chết vô thường

Có sanh có tử

Sự đời xưa nay

Cuộc đời

Từng trải khổ đau

Mấy ai tránh khỏi

Bể dâu cuộc trần

Dãi dầu

Sương gió cuộc đời

Là điều tất yếu

Mấy người bình yên

Chưa qua

Đau khổ nắng mưa

Chưa từng tai nạn

Lấy đâu trưởng thành

Chưa từng

Lầm lỗi lạc đường

Lấy đâu kinh nghiệm

Đo lường vững chân

Chưa từng

Kẻ ghét người thương

Lấy đâu rõ biết

Sự đời nhân gian

Khó khăn

Ngăn trở gian nan

Mới nên khí phách

Dạ gan anh hùng 

Bao nhiêu

Thử thách trong đời

Bấy nhiêu thành tựu

Đức, Tài, Trí, Nhân

Tâm bền

Chí vững nên thân

Tương lai rực rỡ

Mùa xuân cuộc đời

Kiếp người

Tuy ngắn nhưng mà

Thời gian tận dụng

Gieo trồng thiện nhân

Sang giàu

Cửa rộng nhà cao

Nhưng luôn tích đức

Đỉnh cao cuộc đời

Mãn trần

Trở lại quê trời

Sống trên châu báu

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Cuộc đời

Từng trải khổ đau

Mấy ai tránh khỏi

Bể dâu cuộc trần

Dãi dầu

Sương gió cuộc đời

Là điều tất yếu

Mấy người bình yên

Chưa qua

Đau khổ nắng mưa

Chưa từng tai nạn

Lấy đâu trưởng thành

Chưa từng

Lầm lỗi lạc đường

Lấy đâu kinh nghiệm

Đo lường vững chân

Chưa từng

Kẻ ghét người thương

Lấy đâu rõ biết

Sự đời nhân gian

Khó khăn

Ngăn trở gian nan

Mới nên khí phách

Dạ gan anh hùng 

Bao nhiêu

Thử thách trong đời

Bấy nhiêu thành tựu

Đức, Tài, Trí, Nhân

Tâm bền

Chí vững nên thân

Tương lai rực rỡ

Mùa xuân cuộc đời

Kiếp người

Tuy ngắn nhưng mà

Thời gian tận dụng

Gieo trồng thiện nhân

Sang giàu

Cửa rộng nhà cao

Nhưng luôn tích đức

Đỉnh cao cuộc đời

Mãn trần

Trở lại quê trời

Sống trên châu báu

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Kiếp người

Tuy ngắn nhưng mà

Thời gian tận dụng

Gieo trồng thiện nhân

Sang giàu

Cửa rộng nhà cao

Nhưng luôn tích đức

Đỉnh cao cuộc đời

Mãn trần

Trở lại quê trời

Sống trên châu báu

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

780
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
RỘN RÀNG MÙA XUÂN

Xuân về

Cảnh sắc lao xao

Cho người bận rộn

Đổi trao nhu cầu

Xuân đời

Xuân Đạo rộn ràng

Tinh thần vật chất

Đăng trình theo xuân

Nắng vàng

Óng ả điểm trang

Cho hoa sắc thắm

Cho xanh lộc chồi

Cho người

Hạnh phúc bên người

Nhớ thương, thương nhớ

Nụ cười đẹp xinh

Quên đi

Những chuyện đã qua

Đông về giá rét

Gió mưa bão bùng

Quên đi

Những chuyện Thu buồn

Làm cho lá úa

Lìa cành rụng rơi

Quên đi

Oai bức nóng ran

Chú ve rên rỉ

Thở than suốt ngày

Giờ đây

Xuân đã trở về

Đền bù tất cả

Tràn trề an vui

Cảnh xuân

Trở lại hàng năm

Xuân Đời xuân Đạo

Song song muôn đời

Giờ đây

Xuân Đạo nở rồi

Xuân đời cũng thế

Rạng ngời song song

Xuân Thiên

Xuân Địa, xuân Nhân

Tam xuân vầy hội

Bừng lên mở màn

Dạo lên

Khúc nhạc thanh bình

Âu ca Thánh Đức

Rạng ngời nước non

*     *     *

Xuân về

Cảnh sắc lao xao

Cho người bận rộn

Đổi trao nhu cầu

Xuân đời

Xuân Đạo rộn ràng

Tinh thần vật chất

Đăng trình theo xuân

Nắng vàng

Óng ả điểm trang

Cho hoa sắc thắm

Cho xanh lộc chồi

Cho người

Hạnh phúc bên người

Nhớ thương, thương nhớ

Nụ cười đẹp xinh

Quên đi

Những chuyện đã qua

Đông về giá rét

Gió mưa bão bùng

Quên đi

Những chuyện Thu buồn

Làm cho lá úa

Lìa cành rụng rơi

Quên đi

Oai bức nóng ran

Chú ve rên rỉ

Thở than suốt ngày

Giờ đây

Xuân đã trở về

Đền bù tất cả

Tràn trề an vui

Cảnh xuân

Trở lại hàng năm

Xuân Đời xuân Đạo

Song song muôn đời

Giờ đây

Xuân Đạo nở rồi

Xuân đời cũng thế

Rạng ngời song song

Xuân Thiên

Xuân Địa, xuân Nhân

Tam xuân vầy hội

Bừng lên mở màn

Dạo lên

Khúc nhạc thanh bình

Âu ca Thánh Đức

Rạng ngời nước non

*     *     *

Quên đi

Những chuyện đã qua

Đông về giá rét

Gió mưa bão bùng

Quên đi

Những chuyện Thu buồn

Làm cho lá úa

Lìa cành rụng rơi

Quên đi

Oai bức nóng ran

Chú ve rên rỉ

Thở than suốt ngày

Giờ đây

Xuân đã trở về

Đền bù tất cả

Tràn trề an vui

Cảnh xuân

Trở lại hàng năm

Xuân Đời xuân Đạo

Song song muôn đời

Giờ đây

Xuân Đạo nở rồi

Xuân đời cũng thế

Rạng ngời song song

Xuân Thiên

Xuân Địa, xuân Nhân

Tam xuân vầy hội

Bừng lên mở màn

Dạo lên

Khúc nhạc thanh bình

Âu ca Thánh Đức

Rạng ngời nước non

*     *     *

Giờ đây

Xuân Đạo nở rồi

Xuân đời cũng thế

Rạng ngời song song

Xuân Thiên

Xuân Địa, xuân Nhân

Tam xuân vầy hội

Bừng lên mở màn

Dạo lên

Khúc nhạc thanh bình

Âu ca Thánh Đức

Rạng ngời nước non

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

781
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
PHẢI CHĂNG

Hôm nay

Có phải mùa xuân

Gió nồm phân phất

Phiêu du trở về

Hôm nay

Có phải Tiên Rồng

Bừng lên rực rỡ

Khắp cùng năm châu

Cội Nguồn

Văn Hóa gồm thâu

Đi vào hiệp nhất

Chung nhau một nhà

Ngày xưa

Văn Hóa chiều tà

Ngày nay Văn Hóa

Đẹp lành mùa xuân

Thế nhân

Những bước chân đi

Về Nguồn sum họp

Anh em một nhà

Nghiêng nghiêng

Bóng xế chiều tà

Trăng non mặt ngọc

Hiện ra gợn buồn

Đêm về

Đêm nhuộm đời trần

Đen đen màu tối

Nhóm dần hơi sương

Ai về

Thăm lại cô thôn

Ai xa quê xóm

Mà lên thị thành

Tuy rằng

Cách mặt cách lòng

Về Nguồn chung Cội

Chung đường Ta đi

Mây trôi

Mây chảy về đâu

Trời tròn thời mãi

Gặp nhau sự thường

Hôm nay

Xuân đã bắt đầu

Đất trời đổi gió

Sang cầu âm dương

Từng đàn

Én dệt mộng mơ

Xanh khoe sắc lá

Hoa khoe sắc màu

Nụ cười

Rạng rỡ chào mời

Phải chăng cuộc sống

Theo thời theo xuân

*     *     *

Hôm nay

Có phải mùa xuân

Gió nồm phân phất

Phiêu du trở về

Hôm nay

Có phải Tiên Rồng

Bừng lên rực rỡ

Khắp cùng năm châu

Cội Nguồn

Văn Hóa gồm thâu

Đi vào hiệp nhất

Chung nhau một nhà

Ngày xưa

Văn Hóa chiều tà

Ngày nay Văn Hóa

Đẹp lành mùa xuân

Thế nhân

Những bước chân đi

Về Nguồn sum họp

Anh em một nhà

Nghiêng nghiêng

Bóng xế chiều tà

Trăng non mặt ngọc

Hiện ra gợn buồn

Đêm về

Đêm nhuộm đời trần

Đen đen màu tối

Nhóm dần hơi sương

Ai về

Thăm lại cô thôn

Ai xa quê xóm

Mà lên thị thành

Tuy rằng

Cách mặt cách lòng

Về Nguồn chung Cội

Chung đường Ta đi

Mây trôi

Mây chảy về đâu

Trời tròn thời mãi

Gặp nhau sự thường

Hôm nay

Xuân đã bắt đầu

Đất trời đổi gió

Sang cầu âm dương

Từng đàn

Én dệt mộng mơ

Xanh khoe sắc lá

Hoa khoe sắc màu

Nụ cười

Rạng rỡ chào mời

Phải chăng cuộc sống

Theo thời theo xuân

*     *     *

Cội Nguồn

Văn Hóa gồm thâu

Đi vào hiệp nhất

Chung nhau một nhà

Ngày xưa

Văn Hóa chiều tà

Ngày nay Văn Hóa

Đẹp lành mùa xuân

Thế nhân

Những bước chân đi

Về Nguồn sum họp

Anh em một nhà

Nghiêng nghiêng

Bóng xế chiều tà

Trăng non mặt ngọc

Hiện ra gợn buồn

Đêm về

Đêm nhuộm đời trần

Đen đen màu tối

Nhóm dần hơi sương

Ai về

Thăm lại cô thôn

Ai xa quê xóm

Mà lên thị thành

Tuy rằng

Cách mặt cách lòng

Về Nguồn chung Cội

Chung đường Ta đi

Mây trôi

Mây chảy về đâu

Trời tròn thời mãi

Gặp nhau sự thường

Hôm nay

Xuân đã bắt đầu

Đất trời đổi gió

Sang cầu âm dương

Từng đàn

Én dệt mộng mơ

Xanh khoe sắc lá

Hoa khoe sắc màu

Nụ cười

Rạng rỡ chào mời

Phải chăng cuộc sống

Theo thời theo xuân

*     *     *

Hôm nay

Xuân đã bắt đầu

Đất trời đổi gió

Sang cầu âm dương

Từng đàn

Én dệt mộng mơ

Xanh khoe sắc lá

Hoa khoe sắc màu

Nụ cười

Rạng rỡ chào mời

Phải chăng cuộc sống

Theo thời theo xuân

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

782
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHIA SẺ NIỀM VUI

Anh em 

Chia sẻ niềm vui

Về Nguồn tan biến

Rủi xui không còn

Vì đời

Qua khỏi Âm Tần

Mắn may kéo đến

Vận thời đổi thay

Không cầu

Không khẩn cũng linh

Trí tâm khai mở

Sáng lên từng ngày

Thật ra

Cha Mẹ phù trì

Chánh Thân Chánh Mẫu

Luôn là chở che

Làm cho

Tâm tánh mở khai

Tan lần u tối

U mê không còn 

Cơ duyên

Mới trở về Nguồn

Triệu năm chờ đợi

Vạn đời chờ trông

Trên cao

Chánh Mẫu Chánh Thân

Ban Nguồn năng lượng

Xuống trần độ sanh

Những ai

Về Cội tựa nương

Hưởng nguồn năng lượng

Tiêu tan tội tình

Nhờ thế

Hưởng được phúc lành

Tâm khai trí sáng

Không còn tăm tối

Niềm vui

Chia sẻ cho nhau

Đi vào vững Gốc

Thành nhân con người

Thăng hoa

Mọi thứ đủ điều

Xảy ra những chuyện

Chưa từng xảy ra

Cội Nguồn

Văn Hóa Trời Ban

Nhân gian vì đó

Bình yên thanh bình

Mãn trần

Hồn được về trời

An vui tự tại

Không còn trầm luân

Lên thuyền

Nguồn Cội mau lên

Đồng cùng chia sẻ

Niềm vui an lành

*     *     *

Anh em 

Chia sẻ niềm vui

Về Nguồn tan biến

Rủi xui không còn

Vì đời

Qua khỏi Âm Tần

Mắn may kéo đến

Vận thời đổi thay

Không cầu

Không khẩn cũng linh

Trí tâm khai mở

Sáng lên từng ngày

Thật ra

Cha Mẹ phù trì

Chánh Thân Chánh Mẫu

Luôn là chở che

Làm cho

Tâm tánh mở khai

Tan lần u tối

U mê không còn 

Cơ duyên

Mới trở về Nguồn

Triệu năm chờ đợi

Vạn đời chờ trông

Trên cao

Chánh Mẫu Chánh Thân

Ban Nguồn năng lượng

Xuống trần độ sanh

Những ai

Về Cội tựa nương

Hưởng nguồn năng lượng

Tiêu tan tội tình

Nhờ thế

Hưởng được phúc lành

Tâm khai trí sáng

Không còn tăm tối

Niềm vui

Chia sẻ cho nhau

Đi vào vững Gốc

Thành nhân con người

Thăng hoa

Mọi thứ đủ điều

Xảy ra những chuyện

Chưa từng xảy ra

Cội Nguồn

Văn Hóa Trời Ban

Nhân gian vì đó

Bình yên thanh bình

Mãn trần

Hồn được về trời

An vui tự tại

Không còn trầm luân

Lên thuyền

Nguồn Cội mau lên

Đồng cùng chia sẻ

Niềm vui an lành

*     *     *

Thật ra

Cha Mẹ phù trì

Chánh Thân Chánh Mẫu

Luôn là chở che

Làm cho

Tâm tánh mở khai

Tan lần u tối

U mê không còn 

Cơ duyên

Mới trở về Nguồn

Triệu năm chờ đợi

Vạn đời chờ trông

Trên cao

Chánh Mẫu Chánh Thân

Ban Nguồn năng lượng

Xuống trần độ sanh

Những ai

Về Cội tựa nương

Hưởng nguồn năng lượng

Tiêu tan tội tình

Nhờ thế

Hưởng được phúc lành

Tâm khai trí sáng

Không còn tăm tối

Niềm vui

Chia sẻ cho nhau

Đi vào vững Gốc

Thành nhân con người

Thăng hoa

Mọi thứ đủ điều

Xảy ra những chuyện

Chưa từng xảy ra

Cội Nguồn

Văn Hóa Trời Ban

Nhân gian vì đó

Bình yên thanh bình

Mãn trần

Hồn được về trời

An vui tự tại

Không còn trầm luân

Lên thuyền

Nguồn Cội mau lên

Đồng cùng chia sẻ

Niềm vui an lành

*     *     *

Cội Nguồn

Văn Hóa Trời Ban

Nhân gian vì đó

Bình yên thanh bình

Mãn trần

Hồn được về trời

An vui tự tại

Không còn trầm luân

Lên thuyền

Nguồn Cội mau lên

Đồng cùng chia sẻ

Niềm vui an lành

*     *     *

Lên thuyền

Nguồn Cội mau lên

Đồng cùng chia sẻ

Niềm vui an lành

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

783
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGUYỆN VỌNG

Tôi có một nguyện vọng

Là làm theo Thầy dạy

Đem lời kinh chánh giáo

Truyền khắp cả thế gian

Như dòng sông êm ái

Cho đời mãi tươi xanh

Như loài hoa nở rộ

Những sắc màu long lanh

Như mùi hương ngọt lịm

Thơm ngát thấu trời xanh

Như hoàng anh ca hót

Cho dòng đời thân thương

Cả cuộc đời tận độ

Làm hành trang lên đường

Tôi nguyện mãi theo Thầy

Đi khắp cùng đất trời

Theo muôn đời vạn kiếp

Luôn đem về chiến thắng

Luôn lập nhiều đại công

Trái tim tôi là thế

Luôn chí nguyện ức năm

Với ngọn lửa vì đời

Rực cháy chẳng hề thôi

Dù cuộc đời nghèo khó

Dù cuộc đời giàu sang

Dù cuộc đời là quan

Cũng không quên ý chí

Cứu thế và độ nhân

Giữa cuộc đời huyên náo

Giữa cuộc đời bon chen

Đầy bão bùng sóng gió

Lòng Tôi mãi Không Quên

Bao Thiên Ý lời kinh

Nguyện vọng Tôi luôn mãi

Theo con đường Hùng Vương

Con đường luôn tươi sáng

Như mặt trời bình minh

Luôn đem về sức sống

Luôn đem về mùa xuân

Nguyện vọng Tôi là thế

Tột cùng tận vị lai

Nguyện đất trời chứng giám

Soi đường phù hộ cho Tôi

*     *     *

Tôi có một nguyện vọng

Là làm theo Thầy dạy

Đem lời kinh chánh giáo

Truyền khắp cả thế gian

Như dòng sông êm ái

Cho đời mãi tươi xanh

Như loài hoa nở rộ

Những sắc màu long lanh

Như mùi hương ngọt lịm

Thơm ngát thấu trời xanh

Như hoàng anh ca hót

Cho dòng đời thân thương

Cả cuộc đời tận độ

Làm hành trang lên đường

Tôi nguyện mãi theo Thầy

Đi khắp cùng đất trời

Theo muôn đời vạn kiếp

Luôn đem về chiến thắng

Luôn lập nhiều đại công

Trái tim tôi là thế

Luôn chí nguyện ức năm

Với ngọn lửa vì đời

Rực cháy chẳng hề thôi

Dù cuộc đời nghèo khó

Dù cuộc đời giàu sang

Dù cuộc đời là quan

Cũng không quên ý chí

Cứu thế và độ nhân

Giữa cuộc đời huyên náo

Giữa cuộc đời bon chen

Đầy bão bùng sóng gió

Lòng Tôi mãi Không Quên

Bao Thiên Ý lời kinh

Nguyện vọng Tôi luôn mãi

Theo con đường Hùng Vương

Con đường luôn tươi sáng

Như mặt trời bình minh

Luôn đem về sức sống

Luôn đem về mùa xuân

Nguyện vọng Tôi là thế

Tột cùng tận vị lai

Nguyện đất trời chứng giám

Soi đường phù hộ cho Tôi

*     *     *

Tôi nguyện mãi theo Thầy

Đi khắp cùng đất trời

Theo muôn đời vạn kiếp

Luôn đem về chiến thắng

Luôn lập nhiều đại công

Trái tim tôi là thế

Luôn chí nguyện ức năm

Với ngọn lửa vì đời

Rực cháy chẳng hề thôi

Dù cuộc đời nghèo khó

Dù cuộc đời giàu sang

Dù cuộc đời là quan

Cũng không quên ý chí

Cứu thế và độ nhân

Giữa cuộc đời huyên náo

Giữa cuộc đời bon chen

Đầy bão bùng sóng gió

Lòng Tôi mãi Không Quên

Bao Thiên Ý lời kinh

Nguyện vọng Tôi luôn mãi

Theo con đường Hùng Vương

Con đường luôn tươi sáng

Như mặt trời bình minh

Luôn đem về sức sống

Luôn đem về mùa xuân

Nguyện vọng Tôi là thế

Tột cùng tận vị lai

Nguyện đất trời chứng giám

Soi đường phù hộ cho Tôi

*     *     *

Nguyện vọng Tôi là thế

Tột cùng tận vị lai

Nguyện đất trời chứng giám

Soi đường phù hộ cho Tôi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

784
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KÍNH CHÀO

Kính chào

Nhân loại anh em

Trẻ, già, nam, nữ

Ốm tong béo gầy

Sanh ra

Mở mắt chào đời

Khóc trước, báo rõ

Cuộc đời gian truân

Lớn lên

Gia nhập sân chơi

Đủ tuồng trần thế

Oái oăm lèm nhèm

Khói mây

Pha lẫn trò hề

Làm cho kẻ khóc

Người cười buồn đau

Đúng là

Trời dạy sai đâu

Trần gian cõi tạm

Bể dâu cuộc trần

Trường đời

Giả tạm lắm tuồng

Để làm bài học

Cho người trần gian

Ngộ thời

Thành Phật, Thánh, Tiên

Về trời hạnh phúc

Bình yên vĩnh hằng

Mê thời

Sa đọa luân hồi

Chịu nhiều khốn khổ

Vạn đời trầm luân

Tham lam

Ngu dốt ngu si

Phản Nguồn hại Cội

Hồn rơi ngục tù

Vạn đời

Luôn bị hành hình

Khó mong trở lại

Làm người khó mong

Kính chào

Nhân loại anh em

Trẻ, già, nam, nữ

Ốm tong béo gầy

Sanh ra

Mở mắt chào đời

Khóc trước, báo rõ

Cuộc đời gian truân

Lớn lên

Gia nhập sân chơi

Đủ tuồng trần thế

Oái oăm lèm nhèm

Khói mây

Pha lẫn trò hề

Làm cho kẻ khóc

Người cười buồn đau

Giác ngộ

Giải thoát đậu cao

Chính là về Cội

Không xa rời Nguồn

Mãn trần

Trở lại thiên đàng

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Kính chào

Nhân loại anh em

Trẻ, già, nam, nữ

Ốm tong béo gầy

Sanh ra

Mở mắt chào đời

Khóc trước, báo rõ

Cuộc đời gian truân

Lớn lên

Gia nhập sân chơi

Đủ tuồng trần thế

Oái oăm lèm nhèm

Khói mây

Pha lẫn trò hề

Làm cho kẻ khóc

Người cười buồn đau

Đúng là

Trời dạy sai đâu

Trần gian cõi tạm

Bể dâu cuộc trần

Trường đời

Giả tạm lắm tuồng

Để làm bài học

Cho người trần gian

Ngộ thời

Thành Phật, Thánh, Tiên

Về trời hạnh phúc

Bình yên vĩnh hằng

Mê thời

Sa đọa luân hồi

Chịu nhiều khốn khổ

Vạn đời trầm luân

Tham lam

Ngu dốt ngu si

Phản Nguồn hại Cội

Hồn rơi ngục tù

Vạn đời

Luôn bị hành hình

Khó mong trở lại

Làm người khó mong

Kính chào

Nhân loại anh em

Trẻ, già, nam, nữ

Ốm tong béo gầy

Sanh ra

Mở mắt chào đời

Khóc trước, báo rõ

Cuộc đời gian truân

Lớn lên

Gia nhập sân chơi

Đủ tuồng trần thế

Oái oăm lèm nhèm

Khói mây

Pha lẫn trò hề

Làm cho kẻ khóc

Người cười buồn đau

Giác ngộ

Giải thoát đậu cao

Chính là về Cội

Không xa rời Nguồn

Mãn trần

Trở lại thiên đàng

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Ngộ thời

Thành Phật, Thánh, Tiên

Về trời hạnh phúc

Bình yên vĩnh hằng

Mê thời

Sa đọa luân hồi

Chịu nhiều khốn khổ

Vạn đời trầm luân

Tham lam

Ngu dốt ngu si

Phản Nguồn hại Cội

Hồn rơi ngục tù

Vạn đời

Luôn bị hành hình

Khó mong trở lại

Làm người khó mong

Kính chào

Nhân loại anh em

Trẻ, già, nam, nữ

Ốm tong béo gầy

Sanh ra

Mở mắt chào đời

Khóc trước, báo rõ

Cuộc đời gian truân

Lớn lên

Gia nhập sân chơi

Đủ tuồng trần thế

Oái oăm lèm nhèm

Khói mây

Pha lẫn trò hề

Làm cho kẻ khóc

Người cười buồn đau

Giác ngộ

Giải thoát đậu cao

Chính là về Cội

Không xa rời Nguồn

Mãn trần

Trở lại thiên đàng

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Kính chào

Nhân loại anh em

Trẻ, già, nam, nữ

Ốm tong béo gầy

Sanh ra

Mở mắt chào đời

Khóc trước, báo rõ

Cuộc đời gian truân

Lớn lên

Gia nhập sân chơi

Đủ tuồng trần thế

Oái oăm lèm nhèm

Khói mây

Pha lẫn trò hề

Làm cho kẻ khóc

Người cười buồn đau

Giác ngộ

Giải thoát đậu cao

Chính là về Cội

Không xa rời Nguồn

Mãn trần

Trở lại thiên đàng

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Giác ngộ

Giải thoát đậu cao

Chính là về Cội

Không xa rời Nguồn

Mãn trần

Trở lại thiên đàng

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

785
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHỮNG LỜI
GỬI LẠI MAI SAU

Những lời

Gửi lại mai sau

Nhìn vào lịch sử

Mà đau lòng người

Nghìn năm

Nô lệ giặc Tàu

Trăm năm lệ thuộc

Khốn cùng giặc Tây

Đau hơn

Cùng một nước non

Nồi da, nấu thịt

Nát tan cơ đồ

Đau thương

Khốn khổ đói nghèo

Thảm thê, thê thảm

Mấy nghìn năm qua

Sử trang

Còn mãi âm vang

Gương đời còn đó

Phải đâu lu mờ

Do đâu

Vì tại lạc Nguồn

Mới nên nông nổi

Cơ hàn điêu linh

Phải chăng

Giấc ngủ đã quên

Con Hồng cháu Lạc

Phải đâu lợn gà

Để cho

Bao kẻ đạp chà

Để cho bao kẻ

Ngồi đầu khiến sai

Để rồi

Nhận lấy họa tai

Chiến tranh loạn lạc

Thấm đầy máu xương

Anh em

Lứa tuổi đôi mươi

Trước khi ngã xuống

Biết đâu hồn về

Bơ vơ

Lạc lõng khốn cùng

Ở nơi âm cảnh

U mù u minh 

Biết bao

Thương tật ốm đau

Kéo dài cuộc sống

Đi theo cuộc đời

Xuân đi

Xuân đã trở về

Hồn Thiêng sống dậy

Cội Nguồn nở hoa

Sao Ta

Không hát không ca

Cho nguồn ánh sáng

Xóa tan mây mù

Cho đời

Tỉnh dậy tỉnh hồn 

Trở về Cội Nguồn 

Không còn lầm sai

*     *     *

Những lời

Gửi lại mai sau

Nhìn vào lịch sử

Mà đau lòng người

Nghìn năm

Nô lệ giặc Tàu

Trăm năm lệ thuộc

Khốn cùng giặc Tây

Đau hơn

Cùng một nước non

Nồi da, nấu thịt

Nát tan cơ đồ

Đau thương

Khốn khổ đói nghèo

Thảm thê, thê thảm

Mấy nghìn năm qua

Sử trang

Còn mãi âm vang

Gương đời còn đó

Phải đâu lu mờ

Do đâu

Vì tại lạc Nguồn

Mới nên nông nổi

Cơ hàn điêu linh

Phải chăng

Giấc ngủ đã quên

Con Hồng cháu Lạc

Phải đâu lợn gà

Để cho

Bao kẻ đạp chà

Để cho bao kẻ

Ngồi đầu khiến sai

Để rồi

Nhận lấy họa tai

Chiến tranh loạn lạc

Thấm đầy máu xương

Anh em

Lứa tuổi đôi mươi

Trước khi ngã xuống

Biết đâu hồn về

Bơ vơ

Lạc lõng khốn cùng

Ở nơi âm cảnh

U mù u minh 

Biết bao

Thương tật ốm đau

Kéo dài cuộc sống

Đi theo cuộc đời

Xuân đi

Xuân đã trở về

Hồn Thiêng sống dậy

Cội Nguồn nở hoa

Sao Ta

Không hát không ca

Cho nguồn ánh sáng

Xóa tan mây mù

Cho đời

Tỉnh dậy tỉnh hồn 

Trở về Cội Nguồn 

Không còn lầm sai

*     *     *

Sử trang

Còn mãi âm vang

Gương đời còn đó

Phải đâu lu mờ

Do đâu

Vì tại lạc Nguồn

Mới nên nông nổi

Cơ hàn điêu linh

Phải chăng

Giấc ngủ đã quên

Con Hồng cháu Lạc

Phải đâu lợn gà

Để cho

Bao kẻ đạp chà

Để cho bao kẻ

Ngồi đầu khiến sai

Để rồi

Nhận lấy họa tai

Chiến tranh loạn lạc

Thấm đầy máu xương

Anh em

Lứa tuổi đôi mươi

Trước khi ngã xuống

Biết đâu hồn về

Bơ vơ

Lạc lõng khốn cùng

Ở nơi âm cảnh

U mù u minh 

Biết bao

Thương tật ốm đau

Kéo dài cuộc sống

Đi theo cuộc đời

Xuân đi

Xuân đã trở về

Hồn Thiêng sống dậy

Cội Nguồn nở hoa

Sao Ta

Không hát không ca

Cho nguồn ánh sáng

Xóa tan mây mù

Cho đời

Tỉnh dậy tỉnh hồn 

Trở về Cội Nguồn 

Không còn lầm sai

*     *     *

Xuân đi

Xuân đã trở về

Hồn Thiêng sống dậy

Cội Nguồn nở hoa

Sao Ta

Không hát không ca

Cho nguồn ánh sáng

Xóa tan mây mù

Cho đời

Tỉnh dậy tỉnh hồn 

Trở về Cội Nguồn 

Không còn lầm sai

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

786
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BÍ QUYẾT BÌNH AN

Nơi bể trần khốn khổ

Nếu thuyền không bến đỗ

Thời nước mắt mãi rơi

Bởi do đâu tự hỏi

Làm thế nào thoát khỏi

Theo chân lý mà đi 

Khi đời Ta lìa Cội

Dù suốt đời thầm lặng

Nhưng tai họa chẳng tha

Như cây kia mất Gốc

Đời khô héo tiêu điều

Dù khẩn cầu quỳ lạy

Không tránh khỏi tan tiêu

Đời an vui nhờ Gốc

Như có Mẹ có Cha

Cuộc đời luôn hạnh phúc

Bao kiếp nạn vượt qua

Những con người trần thế

Biết tìm về Cội Gốc

Nhận lại Mẹ cùng Cha

Cha Trời và Địa Mẫu

Long Quân và Âu Cơ

Thời đời người tươi tốt

Luôn may mắn bình an

Phúc, lộc, thọ, đầy đủ

Sum suê đầy cháu con

Cội Nguồn luôn che chở

Ví như cây vững Gốc

Gốc lên nhựa dưỡng nuôi

Gặp gió mưa càng tốt

Gặp nắng lại càng xanh

Sum suê lá thân cành

Đơm hoa và kết trái

Đẹp lành là biết bao

Thiên nhiên luôn chăm sóc

Nhờ vững Gốc thuận Thiên

Những con người tỉnh giấc

Biết tìm về Cội Nguồn

Thời vượt qua dâu bể

Giảm bớt đường họa tai

Dù thế thời xoay chuyển

Dù cảnh đời vòng quay

Nhờ đi vào vững Gốc

Tươi đẹp mãi tương lai

Mãn trần về thượng giới

Vĩnh hằng nơi quê Tiên

*     *     *

Nơi bể trần khốn khổ

Nếu thuyền không bến đỗ

Thời nước mắt mãi rơi

Bởi do đâu tự hỏi

Làm thế nào thoát khỏi

Theo chân lý mà đi 

Khi đời Ta lìa Cội

Dù suốt đời thầm lặng

Nhưng tai họa chẳng tha

Như cây kia mất Gốc

Đời khô héo tiêu điều

Dù khẩn cầu quỳ lạy

Không tránh khỏi tan tiêu

Đời an vui nhờ Gốc

Như có Mẹ có Cha

Cuộc đời luôn hạnh phúc

Bao kiếp nạn vượt qua

Những con người trần thế

Biết tìm về Cội Gốc

Nhận lại Mẹ cùng Cha

Cha Trời và Địa Mẫu

Long Quân và Âu Cơ

Thời đời người tươi tốt

Luôn may mắn bình an

Phúc, lộc, thọ, đầy đủ

Sum suê đầy cháu con

Cội Nguồn luôn che chở

Ví như cây vững Gốc

Gốc lên nhựa dưỡng nuôi

Gặp gió mưa càng tốt

Gặp nắng lại càng xanh

Sum suê lá thân cành

Đơm hoa và kết trái

Đẹp lành là biết bao

Thiên nhiên luôn chăm sóc

Nhờ vững Gốc thuận Thiên

Những con người tỉnh giấc

Biết tìm về Cội Nguồn

Thời vượt qua dâu bể

Giảm bớt đường họa tai

Dù thế thời xoay chuyển

Dù cảnh đời vòng quay

Nhờ đi vào vững Gốc

Tươi đẹp mãi tương lai

Mãn trần về thượng giới

Vĩnh hằng nơi quê Tiên

*     *     *

Đời an vui nhờ Gốc

Như có Mẹ có Cha

Cuộc đời luôn hạnh phúc

Bao kiếp nạn vượt qua

Những con người trần thế

Biết tìm về Cội Gốc

Nhận lại Mẹ cùng Cha

Cha Trời và Địa Mẫu

Long Quân và Âu Cơ

Thời đời người tươi tốt

Luôn may mắn bình an

Phúc, lộc, thọ, đầy đủ

Sum suê đầy cháu con

Cội Nguồn luôn che chở

Ví như cây vững Gốc

Gốc lên nhựa dưỡng nuôi

Gặp gió mưa càng tốt

Gặp nắng lại càng xanh

Sum suê lá thân cành

Đơm hoa và kết trái

Đẹp lành là biết bao

Thiên nhiên luôn chăm sóc

Nhờ vững Gốc thuận Thiên

Những con người tỉnh giấc

Biết tìm về Cội Nguồn

Thời vượt qua dâu bể

Giảm bớt đường họa tai

Dù thế thời xoay chuyển

Dù cảnh đời vòng quay

Nhờ đi vào vững Gốc

Tươi đẹp mãi tương lai

Mãn trần về thượng giới

Vĩnh hằng nơi quê Tiên

*     *     *

Những con người tỉnh giấc

Biết tìm về Cội Nguồn

Thời vượt qua dâu bể

Giảm bớt đường họa tai

Dù thế thời xoay chuyển

Dù cảnh đời vòng quay

Nhờ đi vào vững Gốc

Tươi đẹp mãi tương lai

Mãn trần về thượng giới

Vĩnh hằng nơi quê Tiên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

787
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TIẾN LÊN

Tiến lên

Con cháu Tiên Rồng

Giữ gìn truyền thống

Cội Nguồn Ông Cha

Dù cho

Sóng gió can qua

Cũng không lùi bước

Xông pha lẫy lừng

Tiến lên

Truyền bá Ý Trời

Làm cho thế giới

Hoàn cầu bình yên

Đương đầu

Bão tố phong ba

Vượt qua chướng ngại

Làm nên sử vàng

Rồng Tiên

Con cháu nhà Trời

Xây thành đắp lũy

Công bằng tự do

Gieo mầm

Chân lý Văn Minh

Đi vào đời sống

Ấm no sang giàu

Làm cho

Cuộc sống xuân về

Làm cho Đời, Đạo

Sáng bừng âu ca

Duyên lành

Rộ khắp thế gian

Năm châu bốn bể

Bình an thanh bình

Phong cách

Con cháu Tiên Rồng

Luôn là làm chủ

Dạ gan anh hùng

Tiến lên

Xây đắp nước nhà

Dân giàu nước mạnh

Sơn Hà vững yên

Tiến lên

Trải mật phơi gan

Quân thù khiếp vía

Nước non anh hùng

Chung tay

Truyền bá Ý Trời

Làm cho thế giới

Ngập tràn mùa xuân 

*     *     *

Tiến lên

Con cháu Tiên Rồng

Giữ gìn truyền thống

Cội Nguồn Ông Cha

Dù cho

Sóng gió can qua

Cũng không lùi bước

Xông pha lẫy lừng

Tiến lên

Truyền bá Ý Trời

Làm cho thế giới

Hoàn cầu bình yên

Đương đầu

Bão tố phong ba

Vượt qua chướng ngại

Làm nên sử vàng

Rồng Tiên

Con cháu nhà Trời

Xây thành đắp lũy

Công bằng tự do

Gieo mầm

Chân lý Văn Minh

Đi vào đời sống

Ấm no sang giàu

Làm cho

Cuộc sống xuân về

Làm cho Đời, Đạo

Sáng bừng âu ca

Duyên lành

Rộ khắp thế gian

Năm châu bốn bể

Bình an thanh bình

Phong cách

Con cháu Tiên Rồng

Luôn là làm chủ

Dạ gan anh hùng

Tiến lên

Xây đắp nước nhà

Dân giàu nước mạnh

Sơn Hà vững yên

Tiến lên

Trải mật phơi gan

Quân thù khiếp vía

Nước non anh hùng

Chung tay

Truyền bá Ý Trời

Làm cho thế giới

Ngập tràn mùa xuân 

*     *     *

Đương đầu

Bão tố phong ba

Vượt qua chướng ngại

Làm nên sử vàng

Rồng Tiên

Con cháu nhà Trời

Xây thành đắp lũy

Công bằng tự do

Gieo mầm

Chân lý Văn Minh

Đi vào đời sống

Ấm no sang giàu

Làm cho

Cuộc sống xuân về

Làm cho Đời, Đạo

Sáng bừng âu ca

Duyên lành

Rộ khắp thế gian

Năm châu bốn bể

Bình an thanh bình

Phong cách

Con cháu Tiên Rồng

Luôn là làm chủ

Dạ gan anh hùng

Tiến lên

Xây đắp nước nhà

Dân giàu nước mạnh

Sơn Hà vững yên

Tiến lên

Trải mật phơi gan

Quân thù khiếp vía

Nước non anh hùng

Chung tay

Truyền bá Ý Trời

Làm cho thế giới

Ngập tràn mùa xuân 

*     *     *

Tiến lên

Xây đắp nước nhà

Dân giàu nước mạnh

Sơn Hà vững yên

Tiến lên

Trải mật phơi gan

Quân thù khiếp vía

Nước non anh hùng

Chung tay

Truyền bá Ý Trời

Làm cho thế giới

Ngập tràn mùa xuân 

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

788
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CƠ TRỜI

Con Rắn

Năm Tỵ sắp qua

Biết bao thay đổi

Xảy ra cuộc trần

Khó khăn

Bao lớp chất chồng

Làm cho cuộc sống

Bao là đảo điên

Thiên tai

Tàn phá liên miên

Làm cho cuộc sống

Càng thêm đói nghèo

Ngựa về

Thay đổi mọi chiều

Mã đề, Dương Cước

Bộn bề đổi thay

Bao điều

Không tưởng xưa nay

Bây giờ lại có

Không ai mà ngờ

Khắp cùng

Trái đất địa cầu

Nước dân, dân nước

Tan bầu độc đinh

Mới hay

Mưu sự tại nhân

Đi vào thành sự

Là do Ông Trời

Cơ Trời

Đã chuyển sang thời

Đông đi xuân đến

Chào mời Đa Nguyên

Bể bầu

Tan rã còn chi

Đương nhiên cảnh khổ

Theo sau gánh gồng

Xuân là

Hội tụ về Nguồn

Đa nguyên trở lại

Độc tài biến tan

Khóc cười

Nào phải ai ban

Mà là cơ vận

Tạo ra khóc cười

Mạc pháp

Cũng đã đi rồi

Mỏ ác khép lại

Qua thời thượng ngươn

Lương Tâm

Sống dậy nhiễu nhương

Đổi thay tất cả

Do Thiên Cơ Trời

*     *     *

Con Rắn

Năm Tỵ sắp qua

Biết bao thay đổi

Xảy ra cuộc trần

Khó khăn

Bao lớp chất chồng

Làm cho cuộc sống

Bao là đảo điên

Thiên tai

Tàn phá liên miên

Làm cho cuộc sống

Càng thêm đói nghèo

Ngựa về

Thay đổi mọi chiều

Mã đề, Dương Cước

Bộn bề đổi thay

Bao điều

Không tưởng xưa nay

Bây giờ lại có

Không ai mà ngờ

Khắp cùng

Trái đất địa cầu

Nước dân, dân nước

Tan bầu độc đinh

Mới hay

Mưu sự tại nhân

Đi vào thành sự

Là do Ông Trời

Cơ Trời

Đã chuyển sang thời

Đông đi xuân đến

Chào mời Đa Nguyên

Bể bầu

Tan rã còn chi

Đương nhiên cảnh khổ

Theo sau gánh gồng

Xuân là

Hội tụ về Nguồn

Đa nguyên trở lại

Độc tài biến tan

Khóc cười

Nào phải ai ban

Mà là cơ vận

Tạo ra khóc cười

Mạc pháp

Cũng đã đi rồi

Mỏ ác khép lại

Qua thời thượng ngươn

Lương Tâm

Sống dậy nhiễu nhương

Đổi thay tất cả

Do Thiên Cơ Trời

*     *     *

Ngựa về

Thay đổi mọi chiều

Mã đề, Dương Cước

Bộn bề đổi thay

Bao điều

Không tưởng xưa nay

Bây giờ lại có

Không ai mà ngờ

Khắp cùng

Trái đất địa cầu

Nước dân, dân nước

Tan bầu độc đinh

Mới hay

Mưu sự tại nhân

Đi vào thành sự

Là do Ông Trời

Cơ Trời

Đã chuyển sang thời

Đông đi xuân đến

Chào mời Đa Nguyên

Bể bầu

Tan rã còn chi

Đương nhiên cảnh khổ

Theo sau gánh gồng

Xuân là

Hội tụ về Nguồn

Đa nguyên trở lại

Độc tài biến tan

Khóc cười

Nào phải ai ban

Mà là cơ vận

Tạo ra khóc cười

Mạc pháp

Cũng đã đi rồi

Mỏ ác khép lại

Qua thời thượng ngươn

Lương Tâm

Sống dậy nhiễu nhương

Đổi thay tất cả

Do Thiên Cơ Trời

*     *     *

Xuân là

Hội tụ về Nguồn

Đa nguyên trở lại

Độc tài biến tan

Khóc cười

Nào phải ai ban

Mà là cơ vận

Tạo ra khóc cười

Mạc pháp

Cũng đã đi rồi

Mỏ ác khép lại

Qua thời thượng ngươn

Lương Tâm

Sống dậy nhiễu nhương

Đổi thay tất cả

Do Thiên Cơ Trời

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

789
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LẮM CUỘC ĐỔI THAY

Cơ trời lắm cuộc

Những đổi thay

Nắng, mưa, luân chuyển

Đã an bày

Ngày đêm dĩ định

Không thay đổi

Bốn mùa luân chuyển

Cảnh xưa nay

Làm cho cuộc sống

Luôn biến chuyển

Nếu không hiểu rõ

Những đắng cay

Bể dâu, dâu bể

Bao tuồng cảnh

Mưa đắng gió sầu

Những láy lay

Đáo đầu oan nghiệt

Bao tan vỡ

Sầu, bi, khốn khổ

Những heo mây

Lắm cảnh đổi thay

Luân với chuyển

Thuận cơ ra khỏi

Chuyển vòng xoay

Nghịch cơ tai họa

Thường đem đến

Lao đao lận đận

Họa tai bay

Thức tỉnh thuận Thiên

Để mà sống

Nghịch chi khốn đốn

Được chi đâu

Chữ lo càng nặng

Thêm tai nạn

Xui rủi, rủi xui 

Khổ biết bao

Cơ trời vận hóa

Luôn thay đổi

Theo đó làm nên

Những đỉnh cao

Thuận Thiên tài, lộc

Luôn còn mãi

Nghịch Thiên khốn khổ

Những lao đao

*     *     *

Cơ trời lắm cuộc

Những đổi thay

Nắng, mưa, luân chuyển

Đã an bày

Ngày đêm dĩ định

Không thay đổi

Bốn mùa luân chuyển

Cảnh xưa nay

Làm cho cuộc sống

Luôn biến chuyển

Nếu không hiểu rõ

Những đắng cay

Bể dâu, dâu bể

Bao tuồng cảnh

Mưa đắng gió sầu

Những láy lay

Đáo đầu oan nghiệt

Bao tan vỡ

Sầu, bi, khốn khổ

Những heo mây

Lắm cảnh đổi thay

Luân với chuyển

Thuận cơ ra khỏi

Chuyển vòng xoay

Nghịch cơ tai họa

Thường đem đến

Lao đao lận đận

Họa tai bay

Thức tỉnh thuận Thiên

Để mà sống

Nghịch chi khốn đốn

Được chi đâu

Chữ lo càng nặng

Thêm tai nạn

Xui rủi, rủi xui 

Khổ biết bao

Cơ trời vận hóa

Luôn thay đổi

Theo đó làm nên

Những đỉnh cao

Thuận Thiên tài, lộc

Luôn còn mãi

Nghịch Thiên khốn khổ

Những lao đao

*     *     *

Bể dâu, dâu bể

Bao tuồng cảnh

Mưa đắng gió sầu

Những láy lay

Đáo đầu oan nghiệt

Bao tan vỡ

Sầu, bi, khốn khổ

Những heo mây

Lắm cảnh đổi thay

Luân với chuyển

Thuận cơ ra khỏi

Chuyển vòng xoay

Nghịch cơ tai họa

Thường đem đến

Lao đao lận đận

Họa tai bay

Thức tỉnh thuận Thiên

Để mà sống

Nghịch chi khốn đốn

Được chi đâu

Chữ lo càng nặng

Thêm tai nạn

Xui rủi, rủi xui 

Khổ biết bao

Cơ trời vận hóa

Luôn thay đổi

Theo đó làm nên

Những đỉnh cao

Thuận Thiên tài, lộc

Luôn còn mãi

Nghịch Thiên khốn khổ

Những lao đao

*     *     *

Cơ trời vận hóa

Luôn thay đổi

Theo đó làm nên

Những đỉnh cao

Thuận Thiên tài, lộc

Luôn còn mãi

Nghịch Thiên khốn khổ

Những lao đao

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

790
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THỨC TỈNH ĐỂ MÀ ĐI

Cõi tạm nơi trần gian

Phải đâu là chánh quê

Chỉ là nơi quán trọ

Ghé đến, rồi ra đi

Cõi vô thường chuyển vận

Hỏi nào mấy ai hay

Bao cảnh đời nghịch, thuận

Tuôn rơi bao dòng lệ

Những thảm cảnh xảy ra

Đầy cảnh trần hà sa

Cuộc đời như mưa nắng

Thay đổi mãi liên miên

Cảnh đời trần mộng ảo

Nào có được bình yên

Nếu như không tìm chỗ

Neo đậu những tựa nương

Lao đao bao chìm nổi

Dập vùi những lênh đênh

Sống như cây không Gốc

Sống như sông không Nguồn

Thời phước khô, lộc tàn

Kiệt hao mòn may mắn

Sống tai bay họa gửi

Nhận đủ mùi đắng cay

Vì thương xót thế nhân

Nên Quốc Tổ lâm phàm

Truyền Thiên Ý lời Trời

Cứu giải thoát nạn tai

Hãy cùng nhau về Cội

Để giải trừ kiếp nạn

Trong bể trần chông gai

Cha Mẹ Trời phù hộ

Những tháng ngày bình yên

Nơi cõi trần giả tạm

Cõi đến, rồi lại đi

Đi thời chẳng mang chi

Chỉ mang theo cái nghiệp

Ác, Thiện do mình gieo

Siêu đọa do mình chọn

Trên con đường vô tận

Thức tỉnh để mà đi

*     *     *

Cõi tạm nơi trần gian

Phải đâu là chánh quê

Chỉ là nơi quán trọ

Ghé đến, rồi ra đi

Cõi vô thường chuyển vận

Hỏi nào mấy ai hay

Bao cảnh đời nghịch, thuận

Tuôn rơi bao dòng lệ

Những thảm cảnh xảy ra

Đầy cảnh trần hà sa

Cuộc đời như mưa nắng

Thay đổi mãi liên miên

Cảnh đời trần mộng ảo

Nào có được bình yên

Nếu như không tìm chỗ

Neo đậu những tựa nương

Lao đao bao chìm nổi

Dập vùi những lênh đênh

Sống như cây không Gốc

Sống như sông không Nguồn

Thời phước khô, lộc tàn

Kiệt hao mòn may mắn

Sống tai bay họa gửi

Nhận đủ mùi đắng cay

Vì thương xót thế nhân

Nên Quốc Tổ lâm phàm

Truyền Thiên Ý lời Trời

Cứu giải thoát nạn tai

Hãy cùng nhau về Cội

Để giải trừ kiếp nạn

Trong bể trần chông gai

Cha Mẹ Trời phù hộ

Những tháng ngày bình yên

Nơi cõi trần giả tạm

Cõi đến, rồi lại đi

Đi thời chẳng mang chi

Chỉ mang theo cái nghiệp

Ác, Thiện do mình gieo

Siêu đọa do mình chọn

Trên con đường vô tận

Thức tỉnh để mà đi

*     *     *

Cuộc đời như mưa nắng

Thay đổi mãi liên miên

Cảnh đời trần mộng ảo

Nào có được bình yên

Nếu như không tìm chỗ

Neo đậu những tựa nương

Lao đao bao chìm nổi

Dập vùi những lênh đênh

Sống như cây không Gốc

Sống như sông không Nguồn

Thời phước khô, lộc tàn

Kiệt hao mòn may mắn

Sống tai bay họa gửi

Nhận đủ mùi đắng cay

Vì thương xót thế nhân

Nên Quốc Tổ lâm phàm

Truyền Thiên Ý lời Trời

Cứu giải thoát nạn tai

Hãy cùng nhau về Cội

Để giải trừ kiếp nạn

Trong bể trần chông gai

Cha Mẹ Trời phù hộ

Những tháng ngày bình yên

Nơi cõi trần giả tạm

Cõi đến, rồi lại đi

Đi thời chẳng mang chi

Chỉ mang theo cái nghiệp

Ác, Thiện do mình gieo

Siêu đọa do mình chọn

Trên con đường vô tận

Thức tỉnh để mà đi

*     *     *

Vì thương xót thế nhân

Nên Quốc Tổ lâm phàm

Truyền Thiên Ý lời Trời

Cứu giải thoát nạn tai

Hãy cùng nhau về Cội

Để giải trừ kiếp nạn

Trong bể trần chông gai

Cha Mẹ Trời phù hộ

Những tháng ngày bình yên

Nơi cõi trần giả tạm

Cõi đến, rồi lại đi

Đi thời chẳng mang chi

Chỉ mang theo cái nghiệp

Ác, Thiện do mình gieo

Siêu đọa do mình chọn

Trên con đường vô tận

Thức tỉnh để mà đi

*     *     *

Nơi cõi trần giả tạm

Cõi đến, rồi lại đi

Đi thời chẳng mang chi

Chỉ mang theo cái nghiệp

Ác, Thiện do mình gieo

Siêu đọa do mình chọn

Trên con đường vô tận

Thức tỉnh để mà đi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

791
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THUYỀN NGUỒN
LÀ THUYỀN CỘI

Thuyền Nguồn là thuyền Cội

Đang chuyển mình trỗi dậy

Cứu thoát độ nhân sinh

Chuyển qua thời Thánh Đức

Kỷ nguyên mới hoàng kim

Kìa bao người trở lại

Kìa bao người bước lên

Thuyền Nguồn là thuyền Cội

Thuyền cứu vớt Hồn Linh

Trở về miền Cực Lạc

Thoát sanh tử trầm luân

Bể trần dần kết thúc

Họa tai mạnh dần lên

Nào Hỏa, Phong, động đất

Nào mưa to, nước dâng

Biết bao là bệnh dịch

Biết bao là tai ương

Kìa bao người thức tỉnh

Trở về Nguồn tựa nương

Bước sang bờ chánh giác

Trở về trời quê tiên

Những ai người hữu duyên

Quay đầu tìm thấy Cội

Rõ con đường siêu sanh

Lìa xa trần giả tạm

Truyền kinh và tận độ

Trở thành Phật, Thánh, Tiên

Cứu những người sa đọa

Ra khỏi cảnh u minh

Về nơi miền Cực Lạc

Thiên Đàng chốn quê Tiên

Giá trị kiếp nhân sinh

Là vững Nguồn vững Cội

Chờ đón ánh bình minh

Ánh bình minh Văn Hóa

Truyền thống những Anh Linh

Đang vươn mình trỗi dậy

Tỏa sáng khắp năm châu

Biết bao người chờ đợi

Lên thuyền Nguồn thuyền Cội

Đi về nơi Cực Lạc

Sống vĩnh hằng an vui

*     *     *

Thuyền Nguồn là thuyền Cội

Đang chuyển mình trỗi dậy

Cứu thoát độ nhân sinh

Chuyển qua thời Thánh Đức

Kỷ nguyên mới hoàng kim

Kìa bao người trở lại

Kìa bao người bước lên

Thuyền Nguồn là thuyền Cội

Thuyền cứu vớt Hồn Linh

Trở về miền Cực Lạc

Thoát sanh tử trầm luân

Bể trần dần kết thúc

Họa tai mạnh dần lên

Nào Hỏa, Phong, động đất

Nào mưa to, nước dâng

Biết bao là bệnh dịch

Biết bao là tai ương

Kìa bao người thức tỉnh

Trở về Nguồn tựa nương

Bước sang bờ chánh giác

Trở về trời quê tiên

Những ai người hữu duyên

Quay đầu tìm thấy Cội

Rõ con đường siêu sanh

Lìa xa trần giả tạm

Truyền kinh và tận độ

Trở thành Phật, Thánh, Tiên

Cứu những người sa đọa

Ra khỏi cảnh u minh

Về nơi miền Cực Lạc

Thiên Đàng chốn quê Tiên

Giá trị kiếp nhân sinh

Là vững Nguồn vững Cội

Chờ đón ánh bình minh

Ánh bình minh Văn Hóa

Truyền thống những Anh Linh

Đang vươn mình trỗi dậy

Tỏa sáng khắp năm châu

Biết bao người chờ đợi

Lên thuyền Nguồn thuyền Cội

Đi về nơi Cực Lạc

Sống vĩnh hằng an vui

*     *     *

Kìa bao người thức tỉnh

Trở về Nguồn tựa nương

Bước sang bờ chánh giác

Trở về trời quê tiên

Những ai người hữu duyên

Quay đầu tìm thấy Cội

Rõ con đường siêu sanh

Lìa xa trần giả tạm

Truyền kinh và tận độ

Trở thành Phật, Thánh, Tiên

Cứu những người sa đọa

Ra khỏi cảnh u minh

Về nơi miền Cực Lạc

Thiên Đàng chốn quê Tiên

Giá trị kiếp nhân sinh

Là vững Nguồn vững Cội

Chờ đón ánh bình minh

Ánh bình minh Văn Hóa

Truyền thống những Anh Linh

Đang vươn mình trỗi dậy

Tỏa sáng khắp năm châu

Biết bao người chờ đợi

Lên thuyền Nguồn thuyền Cội

Đi về nơi Cực Lạc

Sống vĩnh hằng an vui

*     *     *

Giá trị kiếp nhân sinh

Là vững Nguồn vững Cội

Chờ đón ánh bình minh

Ánh bình minh Văn Hóa

Truyền thống những Anh Linh

Đang vươn mình trỗi dậy

Tỏa sáng khắp năm châu

Biết bao người chờ đợi

Lên thuyền Nguồn thuyền Cội

Đi về nơi Cực Lạc

Sống vĩnh hằng an vui

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

792
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CẢNH TÌNH TRẦN THẾ

Cây đã nghiêng

Gió còn xô chi nữa

Nước đã đầy

Mưa còn đổ thêm chi

Cây, hồ

Khốn khổ lâm li

Đổ nhào đổ ngã

Thấy đâu ao hồ

Người đã khổ

Còn đau chi nữa

Vốn đã nghèo

Nhiều nỗi tai ương

Để cho

Khốn khổ càng thêm

Khổ chồng lên khổ

Biết bao khốn cùng

Đời muốn lặng

Nhưng thời với thế

Cứ đảo điên

Bóp méo bóp tròn

Lên voi

Xuống chó Vô thường

Tuôn rơi giọt lệ

Tủi hờn biết bao

Sống cuộc sống

Lo toan bao việc

Khi mãn trần

Có được chi đâu

Mới hay

Công cốc chiêm bao

Của trần giả tạm

Theo chân dã tràng

Đời đã khổ

Sao còn làm khổ

Để cho đời

Đủ kiểu đắng cay

Kêu trời

Khóc đất ai hay

Bề trên bị điếc

Chân tay lù mù

Mới nên

Làm khổ cho đời

Kẻ cười người khóc

Lết bò hàm oan

Bao lột tả

Thế gian bể khổ

Đời vô tình

Bỏ vỏ vắt chanh

Cảnh đời

Bạc trắng như vôi

Sự đời là thế

Biết bao giờ ngừng

Cho nên

Người phải về Nguồn

Cha Trời che chở

Mẹ Trời chở che

Mới mong

Nạn khỏi tai qua

An vui hạnh phúc

Ở nơi hồng trần

Mãn trần

Trở lại Thiên Đàng

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Cây đã nghiêng

Gió còn xô chi nữa

Nước đã đầy

Mưa còn đổ thêm chi

Cây, hồ

Khốn khổ lâm li

Đổ nhào đổ ngã

Thấy đâu ao hồ

Người đã khổ

Còn đau chi nữa

Vốn đã nghèo

Nhiều nỗi tai ương

Để cho

Khốn khổ càng thêm

Khổ chồng lên khổ

Biết bao khốn cùng

Đời muốn lặng

Nhưng thời với thế

Cứ đảo điên

Bóp méo bóp tròn

Lên voi

Xuống chó Vô thường

Tuôn rơi giọt lệ

Tủi hờn biết bao

Sống cuộc sống

Lo toan bao việc

Khi mãn trần

Có được chi đâu

Mới hay

Công cốc chiêm bao

Của trần giả tạm

Theo chân dã tràng

Đời đã khổ

Sao còn làm khổ

Để cho đời

Đủ kiểu đắng cay

Kêu trời

Khóc đất ai hay

Bề trên bị điếc

Chân tay lù mù

Mới nên

Làm khổ cho đời

Kẻ cười người khóc

Lết bò hàm oan

Bao lột tả

Thế gian bể khổ

Đời vô tình

Bỏ vỏ vắt chanh

Cảnh đời

Bạc trắng như vôi

Sự đời là thế

Biết bao giờ ngừng

Cho nên

Người phải về Nguồn

Cha Trời che chở

Mẹ Trời chở che

Mới mong

Nạn khỏi tai qua

An vui hạnh phúc

Ở nơi hồng trần

Mãn trần

Trở lại Thiên Đàng

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Đời muốn lặng

Nhưng thời với thế

Cứ đảo điên

Bóp méo bóp tròn

Lên voi

Xuống chó Vô thường

Tuôn rơi giọt lệ

Tủi hờn biết bao

Sống cuộc sống

Lo toan bao việc

Khi mãn trần

Có được chi đâu

Mới hay

Công cốc chiêm bao

Của trần giả tạm

Theo chân dã tràng

Đời đã khổ

Sao còn làm khổ

Để cho đời

Đủ kiểu đắng cay

Kêu trời

Khóc đất ai hay

Bề trên bị điếc

Chân tay lù mù

Mới nên

Làm khổ cho đời

Kẻ cười người khóc

Lết bò hàm oan

Bao lột tả

Thế gian bể khổ

Đời vô tình

Bỏ vỏ vắt chanh

Cảnh đời

Bạc trắng như vôi

Sự đời là thế

Biết bao giờ ngừng

Cho nên

Người phải về Nguồn

Cha Trời che chở

Mẹ Trời chở che

Mới mong

Nạn khỏi tai qua

An vui hạnh phúc

Ở nơi hồng trần

Mãn trần

Trở lại Thiên Đàng

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Đời đã khổ

Sao còn làm khổ

Để cho đời

Đủ kiểu đắng cay

Kêu trời

Khóc đất ai hay

Bề trên bị điếc

Chân tay lù mù

Mới nên

Làm khổ cho đời

Kẻ cười người khóc

Lết bò hàm oan

Bao lột tả

Thế gian bể khổ

Đời vô tình

Bỏ vỏ vắt chanh

Cảnh đời

Bạc trắng như vôi

Sự đời là thế

Biết bao giờ ngừng

Cho nên

Người phải về Nguồn

Cha Trời che chở

Mẹ Trời chở che

Mới mong

Nạn khỏi tai qua

An vui hạnh phúc

Ở nơi hồng trần

Mãn trần

Trở lại Thiên Đàng

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Cho nên

Người phải về Nguồn

Cha Trời che chở

Mẹ Trời chở che

Mới mong

Nạn khỏi tai qua

An vui hạnh phúc

Ở nơi hồng trần

Mãn trần

Trở lại Thiên Đàng

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

793
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỜI SẼ NỞ NGÀN HOA

Sống cuộc đời bươn chải

Qua năm tháng thăng trầm

Lúc gặp nhiều xui rủi

Thời luôn nhắc với lòng

Thân Cha Trời cùng khắp

Cầu Cha Trời chở che

Thời nạn khỏi tai qua

Bình an và vạn sự

Gặt hái những mắn may

Cuộc đời những trả vay

Cảnh trần là vậy đó

Ngộ rồi không dám ngó

Âm thầm quay lưng đi

Lòng bỏ buông trống vắng

Nhìn đời bằng cảm thông

Trò đời luôn là giả

Tất cả chỉ là cõi tạm

Quán trọ tạm dừng chân

Nơi trường đời thế gian

Những cảnh tuồng ảo mộng

Trái chiều không nên giận

Tập mở lòng từ bi

Sống cuộc đời hoan hỉ

Khi ta đến, và khi Ta đi

Cảnh trần luôn sáo rỗng

Bận bịu để mà chi

Chờ đợi những gì đây

Bởi trần gian cõi tạm

Luật tuần hoàn chuyển xoay

Có, rồi không chuyển hóa

Cảnh vô thường xưa nay

Tuy cõi trần bể khổ

Vẫn có đường lên mây

Đường Cội Nguồn Ta đó

Đừng lặng lẽ rời xa

Đừng như người nửa tỉnh

Như cơn gió bay qua

Hãy làm người tỉnh ngộ

Luôn nghĩ đến Ông Cha

Sống cuộc đời vững Gốc

Đời sẽ nở ngàn hoa

*     *     *

Sống cuộc đời bươn chải

Qua năm tháng thăng trầm

Lúc gặp nhiều xui rủi

Thời luôn nhắc với lòng

Thân Cha Trời cùng khắp

Cầu Cha Trời chở che

Thời nạn khỏi tai qua

Bình an và vạn sự

Gặt hái những mắn may

Cuộc đời những trả vay

Cảnh trần là vậy đó

Ngộ rồi không dám ngó

Âm thầm quay lưng đi

Lòng bỏ buông trống vắng

Nhìn đời bằng cảm thông

Trò đời luôn là giả

Tất cả chỉ là cõi tạm

Quán trọ tạm dừng chân

Nơi trường đời thế gian

Những cảnh tuồng ảo mộng

Trái chiều không nên giận

Tập mở lòng từ bi

Sống cuộc đời hoan hỉ

Khi ta đến, và khi Ta đi

Cảnh trần luôn sáo rỗng

Bận bịu để mà chi

Chờ đợi những gì đây

Bởi trần gian cõi tạm

Luật tuần hoàn chuyển xoay

Có, rồi không chuyển hóa

Cảnh vô thường xưa nay

Tuy cõi trần bể khổ

Vẫn có đường lên mây

Đường Cội Nguồn Ta đó

Đừng lặng lẽ rời xa

Đừng như người nửa tỉnh

Như cơn gió bay qua

Hãy làm người tỉnh ngộ

Luôn nghĩ đến Ông Cha

Sống cuộc đời vững Gốc

Đời sẽ nở ngàn hoa

*     *     *

Trò đời luôn là giả

Tất cả chỉ là cõi tạm

Quán trọ tạm dừng chân

Nơi trường đời thế gian

Những cảnh tuồng ảo mộng

Trái chiều không nên giận

Tập mở lòng từ bi

Sống cuộc đời hoan hỉ

Khi ta đến, và khi Ta đi

Cảnh trần luôn sáo rỗng

Bận bịu để mà chi

Chờ đợi những gì đây

Bởi trần gian cõi tạm

Luật tuần hoàn chuyển xoay

Có, rồi không chuyển hóa

Cảnh vô thường xưa nay

Tuy cõi trần bể khổ

Vẫn có đường lên mây

Đường Cội Nguồn Ta đó

Đừng lặng lẽ rời xa

Đừng như người nửa tỉnh

Như cơn gió bay qua

Hãy làm người tỉnh ngộ

Luôn nghĩ đến Ông Cha

Sống cuộc đời vững Gốc

Đời sẽ nở ngàn hoa

*     *     *

Bởi trần gian cõi tạm

Luật tuần hoàn chuyển xoay

Có, rồi không chuyển hóa

Cảnh vô thường xưa nay

Tuy cõi trần bể khổ

Vẫn có đường lên mây

Đường Cội Nguồn Ta đó

Đừng lặng lẽ rời xa

Đừng như người nửa tỉnh

Như cơn gió bay qua

Hãy làm người tỉnh ngộ

Luôn nghĩ đến Ông Cha

Sống cuộc đời vững Gốc

Đời sẽ nở ngàn hoa

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

794
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
QUANH TA QUANH MÌNH

Cái vui

Cái khổ quanh Ta

Cái phúc cái họa

Đâu xa quanh mình

Nhân duyên

Nhân quả tựu thành

Không từ đâu tới

Do mình tạo ra

Mỗi ngày

Hành động gieo nhân

Từ thân, khẩu, ý

Gieo ra khắp cùng

Nhân nào

Quả nấy luật trời

Nhân thiện thời sẽ

Gặt vào sự vui

Nhân ác

Gặt họa gặt tai

Ấy là định luật

Không sai bao giờ

Vô thường

Đâu phải ngồi chờ

Luôn là kéo đến

Không chừa một ai

Giàu đức

Giàu Đạo tai qua

Giàu nhân giàu nghĩa

Tạo ra phúc lành

Thế gian

Cõi tạm trường đời

Càn khôn xoay chuyển

Đi vào trả vay

Muốn ngọt

Thời phải chánh chân

Muốn cay muốn đắng

Gieo nhân ác tà

Muốn lên

Thiên Giới về Nguồn

Muốn sa địa phủ

Đi vào ác nhân

Cái vui

Cái khổ quanh Ta

Cái họa cái phúc

Đâu xa quanh mình

Họa, phúc

Không ở nơi nào

Do mình tự triệu

Phải nào do ai

*     *     *

Cái vui

Cái khổ quanh Ta

Cái phúc cái họa

Đâu xa quanh mình

Nhân duyên

Nhân quả tựu thành

Không từ đâu tới

Do mình tạo ra

Mỗi ngày

Hành động gieo nhân

Từ thân, khẩu, ý

Gieo ra khắp cùng

Nhân nào

Quả nấy luật trời

Nhân thiện thời sẽ

Gặt vào sự vui

Nhân ác

Gặt họa gặt tai

Ấy là định luật

Không sai bao giờ

Vô thường

Đâu phải ngồi chờ

Luôn là kéo đến

Không chừa một ai

Giàu đức

Giàu Đạo tai qua

Giàu nhân giàu nghĩa

Tạo ra phúc lành

Thế gian

Cõi tạm trường đời

Càn khôn xoay chuyển

Đi vào trả vay

Muốn ngọt

Thời phải chánh chân

Muốn cay muốn đắng

Gieo nhân ác tà

Muốn lên

Thiên Giới về Nguồn

Muốn sa địa phủ

Đi vào ác nhân

Cái vui

Cái khổ quanh Ta

Cái họa cái phúc

Đâu xa quanh mình

Họa, phúc

Không ở nơi nào

Do mình tự triệu

Phải nào do ai

*     *     *

Vô thường

Đâu phải ngồi chờ

Luôn là kéo đến

Không chừa một ai

Giàu đức

Giàu Đạo tai qua

Giàu nhân giàu nghĩa

Tạo ra phúc lành

Thế gian

Cõi tạm trường đời

Càn khôn xoay chuyển

Đi vào trả vay

Muốn ngọt

Thời phải chánh chân

Muốn cay muốn đắng

Gieo nhân ác tà

Muốn lên

Thiên Giới về Nguồn

Muốn sa địa phủ

Đi vào ác nhân

Cái vui

Cái khổ quanh Ta

Cái họa cái phúc

Đâu xa quanh mình

Họa, phúc

Không ở nơi nào

Do mình tự triệu

Phải nào do ai

*     *     *

Cái vui

Cái khổ quanh Ta

Cái họa cái phúc

Đâu xa quanh mình

Họa, phúc

Không ở nơi nào

Do mình tự triệu

Phải nào do ai

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

HẾT QUYỂN 7
MỜI XEM TIẾP QUYỂN 8

CAO ĐỨC THẮNG