QUỐC BẢO CHÂN KINH
----------O----------
LONG HOA
THI TẬP
CA - NHẠC
Quyển 8
THIÊN ẤN - THIÊN BÚT
GÒ HỘI - ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI, 2022
Cao Đức Thắng
-------------O-------------
806 - CŨNG LÀ KIẾP NGƯỜI SỐ PHẬN KHÁC NHAU
813 - MỜI ANH MỜI CHỊ ĐẾN QUÊ HƯƠNG TÔI
838 - LUÔN LÀ TIẾN HÓA THOÁT QUA KHỐN CÙNG
856 - CẢM ƠN CHÁNH THÂN CHÁNH MẪU
872 - GÀ HÓA PHỤNG CÁ HÓA RỒNG
876 - NHỮNG THỨ KHÔNG MUA ĐƯỢC
877 - MÌNH VỀ NGUỒN CỘI NGHE ANH
883 - CON ĐƯỜNG ĐẸP NHẤT THẾ GIAN
893 - PHẬT THÁNH TIÊN THẦN CHÚA
795
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỀ ĐI ANH EM
Về đi anh em
Ta sum họp bên nhau
Nối vòng tay lớn
Cùng thắp sáng niềm tin
Cội Nguồn Cha Ông
Xuyên suốt mấy nghìn năm
Về đi anh em
Về Cội Nguồn Ta đó
Bao năm vùi lấp
Thấy lòng mình xót xa
Vào thời xa xưa
Thời khai non dựng nước
Vang danh cùng khắp
Khiếp vía những quân thù
Dòng giống Tiên Rồng
Bao khí thế hùng anh
Cuộc đời chúng Ta
Luôn sống cảnh chơi vơi
Tại vì mất Gốc
Biết bao cảnh khốn cùng
Về đi anh em
Sau cơn mưa lại sáng
Dĩ vãng qua rồi
Ta dựng lại giang san
Để ngôi nhà Việt Nam
Giàu mạnh và đẹp hơn
Đường tương lai
Ta xây lại ngày mai
Mùa xuân năm nay
Sẽ xóa mờ niềm đau
Tình yêu bao la
Sẽ xóa mờ xót xa
Về đi anh em
Ta nối lại niềm tin
Tin anh linh truyền thống
Tin Đạo nhà nở hoa
Cho bao người tiếp bước
Cho sơn hà muôn thu
Về đây bên nhau
Ta nối lại vòng tay
Thấm tình đồng loại
Keo sơn Đồng Bào
Rồng Tiên
Từ thuở ra đời
Chung cùng một bọc
Đại Đồng anh em
* * *
Về đi anh em
Ta sum họp bên nhau
Nối vòng tay lớn
Cùng thắp sáng niềm tin
Cội Nguồn Cha Ông
Xuyên suốt mấy nghìn năm
Về đi anh em
Về Cội Nguồn Ta đó
Bao năm vùi lấp
Thấy lòng mình xót xa
Vào thời xa xưa
Thời khai non dựng nước
Vang danh cùng khắp
Khiếp vía những quân thù
Dòng giống Tiên Rồng
Bao khí thế hùng anh
Cuộc đời chúng Ta
Luôn sống cảnh chơi vơi
Tại vì mất Gốc
Biết bao cảnh khốn cùng
Về đi anh em
Sau cơn mưa lại sáng
Dĩ vãng qua rồi
Ta dựng lại giang san
Để ngôi nhà Việt Nam
Giàu mạnh và đẹp hơn
Đường tương lai
Ta xây lại ngày mai
Mùa xuân năm nay
Sẽ xóa mờ niềm đau
Tình yêu bao la
Sẽ xóa mờ xót xa
Về đi anh em
Ta nối lại niềm tin
Tin anh linh truyền thống
Tin Đạo nhà nở hoa
Cho bao người tiếp bước
Cho sơn hà muôn thu
Về đây bên nhau
Ta nối lại vòng tay
Thấm tình đồng loại
Keo sơn Đồng Bào
Rồng Tiên
Từ thuở ra đời
Chung cùng một bọc
Đại Đồng anh em
* * *
Về đi anh em
Sau cơn mưa lại sáng
Dĩ vãng qua rồi
Ta dựng lại giang san
Để ngôi nhà Việt Nam
Giàu mạnh và đẹp hơn
Đường tương lai
Ta xây lại ngày mai
Mùa xuân năm nay
Sẽ xóa mờ niềm đau
Tình yêu bao la
Sẽ xóa mờ xót xa
Về đi anh em
Ta nối lại niềm tin
Tin anh linh truyền thống
Tin Đạo nhà nở hoa
Cho bao người tiếp bước
Cho sơn hà muôn thu
Về đây bên nhau
Ta nối lại vòng tay
Thấm tình đồng loại
Keo sơn Đồng Bào
Rồng Tiên
Từ thuở ra đời
Chung cùng một bọc
Đại Đồng anh em
* * *
Về đây bên nhau
Ta nối lại vòng tay
Thấm tình đồng loại
Keo sơn Đồng Bào
Rồng Tiên
Từ thuở ra đời
Chung cùng một bọc
Đại Đồng anh em
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
796
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TIẾNG TRỐNG VỘI VÀNG
Trống đồng
Tiếng trống vội vàng
Dục Ta tiếp bước
Lên đường hồi hương
Đạo Trời
Soi sáng thế gian
U minh tan biến
Nở hoa đất trời
Ta về
Nguồn Cội Đạo Nhà
Cho xanh sắc lá
Đậm đà sắc hương
Ta về
Quốc Đạo Rồng Tiên
Đón xuân vừa đến
Dậy vang trống đồng
Xuân nầy
Khác với xuân thường
Mùa xuân hội tụ
Đẹp lành an vui
Ai ngờ
Truyền thống Anh Linh
Cội Nguồn Văn Hóa
Bừng lên đổi đời
Làm cho
Đất nước sáng ngời
Dân giàu nước mạnh
Thanh bình âu ca
Xuân Đời
Xuân Đạo nở hoa
An vui hạnh phúc
Nhà nhà ấm no
Bao người
Cứ tưởng đùa chơi
Nào hay cơ vận
Ông Trời ban cho
Cội Nguồn
Giờ đã bừng lên
Trống đồng vang dội
Rung rinh địa cầu
Thúc dục
Nhân loại lên đường
Hồi hương trở lại
Cội Nguồn hồi hương
Rồng Tiên
Trỗi dậy muôn phương
Là con cháu Việt
Vẫn thường vẻ vang
Cõi trời
Nào có xa xăm
Về Nguồn hướng nội
Rõ thông cửa trời
Trống đồng
Đã trỗi dậy rồi
Cửa trời đã mở
Gọi mời hồi hương
Cơ trời
Đã ngả màu xuân
Mau mau trở lại
Quê hương Thiên Đàng
* * *
Trống đồng
Tiếng trống vội vàng
Dục Ta tiếp bước
Lên đường hồi hương
Đạo Trời
Soi sáng thế gian
U minh tan biến
Nở hoa đất trời
Ta về
Nguồn Cội Đạo Nhà
Cho xanh sắc lá
Đậm đà sắc hương
Ta về
Quốc Đạo Rồng Tiên
Đón xuân vừa đến
Dậy vang trống đồng
Xuân nầy
Khác với xuân thường
Mùa xuân hội tụ
Đẹp lành an vui
Ai ngờ
Truyền thống Anh Linh
Cội Nguồn Văn Hóa
Bừng lên đổi đời
Làm cho
Đất nước sáng ngời
Dân giàu nước mạnh
Thanh bình âu ca
Xuân Đời
Xuân Đạo nở hoa
An vui hạnh phúc
Nhà nhà ấm no
Bao người
Cứ tưởng đùa chơi
Nào hay cơ vận
Ông Trời ban cho
Cội Nguồn
Giờ đã bừng lên
Trống đồng vang dội
Rung rinh địa cầu
Thúc dục
Nhân loại lên đường
Hồi hương trở lại
Cội Nguồn hồi hương
Rồng Tiên
Trỗi dậy muôn phương
Là con cháu Việt
Vẫn thường vẻ vang
Cõi trời
Nào có xa xăm
Về Nguồn hướng nội
Rõ thông cửa trời
Trống đồng
Đã trỗi dậy rồi
Cửa trời đã mở
Gọi mời hồi hương
Cơ trời
Đã ngả màu xuân
Mau mau trở lại
Quê hương Thiên Đàng
* * *
Ta về
Nguồn Cội Đạo Nhà
Cho xanh sắc lá
Đậm đà sắc hương
Ta về
Quốc Đạo Rồng Tiên
Đón xuân vừa đến
Dậy vang trống đồng
Xuân nầy
Khác với xuân thường
Mùa xuân hội tụ
Đẹp lành an vui
Ai ngờ
Truyền thống Anh Linh
Cội Nguồn Văn Hóa
Bừng lên đổi đời
Làm cho
Đất nước sáng ngời
Dân giàu nước mạnh
Thanh bình âu ca
Xuân Đời
Xuân Đạo nở hoa
An vui hạnh phúc
Nhà nhà ấm no
Bao người
Cứ tưởng đùa chơi
Nào hay cơ vận
Ông Trời ban cho
Cội Nguồn
Giờ đã bừng lên
Trống đồng vang dội
Rung rinh địa cầu
Thúc dục
Nhân loại lên đường
Hồi hương trở lại
Cội Nguồn hồi hương
Rồng Tiên
Trỗi dậy muôn phương
Là con cháu Việt
Vẫn thường vẻ vang
Cõi trời
Nào có xa xăm
Về Nguồn hướng nội
Rõ thông cửa trời
Trống đồng
Đã trỗi dậy rồi
Cửa trời đã mở
Gọi mời hồi hương
Cơ trời
Đã ngả màu xuân
Mau mau trở lại
Quê hương Thiên Đàng
* * *
Xuân Đời
Xuân Đạo nở hoa
An vui hạnh phúc
Nhà nhà ấm no
Bao người
Cứ tưởng đùa chơi
Nào hay cơ vận
Ông Trời ban cho
Cội Nguồn
Giờ đã bừng lên
Trống đồng vang dội
Rung rinh địa cầu
Thúc dục
Nhân loại lên đường
Hồi hương trở lại
Cội Nguồn hồi hương
Rồng Tiên
Trỗi dậy muôn phương
Là con cháu Việt
Vẫn thường vẻ vang
Cõi trời
Nào có xa xăm
Về Nguồn hướng nội
Rõ thông cửa trời
Trống đồng
Đã trỗi dậy rồi
Cửa trời đã mở
Gọi mời hồi hương
Cơ trời
Đã ngả màu xuân
Mau mau trở lại
Quê hương Thiên Đàng
* * *
Trống đồng
Đã trỗi dậy rồi
Cửa trời đã mở
Gọi mời hồi hương
Cơ trời
Đã ngả màu xuân
Mau mau trở lại
Quê hương Thiên Đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
797
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
QUA RỒI MÙA ĐÔNG
Thế thời
Đã ngả mùa xuân
Muôn hoa đua sắc
Hương thơm ngạt ngào
Nước non
Biển cả, đất, trời
Không còn giá rét
Qua thời mùa đông
Cội Nguồn
Văn Hóa Cha Ông
Bừng lên tỏa sáng
Thái dương mặt trời
Niềm vui
An lạc thái bình
Sống trong nhung lụa
Sang giàu phồn hoa
Giờ đây
Rực thắm âu ca
Không còn khốn khổ
Điêu linh điêu tàn
Cuộc đời
Luôn mãi u sầu
Tự do không có
Nỗi buồn thê lương
Cuộc đời
Ngày ngóng đêm trông
Cho mau xuân đến
Bão giông không còn
Bây giờ
Xuân đã về rồi
Chao nghiêng con én
Dệt đời mùa xuân
Mưu cầu
Hạnh phúc tự do
Thế thời ngả bóng
Qua đò ước mơ
Và Tôi
Không thể nào quên
Tiên Rồng sống dậy
Bay lên rợp trời
Vận thời
Cũng đã đổi đời
Rồng Tiên vận hội
Đất trời mùa xuân
* * *
Thế thời
Đã ngả mùa xuân
Muôn hoa đua sắc
Hương thơm ngạt ngào
Nước non
Biển cả, đất, trời
Không còn giá rét
Qua thời mùa đông
Cội Nguồn
Văn Hóa Cha Ông
Bừng lên tỏa sáng
Thái dương mặt trời
Niềm vui
An lạc thái bình
Sống trong nhung lụa
Sang giàu phồn hoa
Giờ đây
Rực thắm âu ca
Không còn khốn khổ
Điêu linh điêu tàn
Cuộc đời
Luôn mãi u sầu
Tự do không có
Nỗi buồn thê lương
Cuộc đời
Ngày ngóng đêm trông
Cho mau xuân đến
Bão giông không còn
Bây giờ
Xuân đã về rồi
Chao nghiêng con én
Dệt đời mùa xuân
Mưu cầu
Hạnh phúc tự do
Thế thời ngả bóng
Qua đò ước mơ
Và Tôi
Không thể nào quên
Tiên Rồng sống dậy
Bay lên rợp trời
Vận thời
Cũng đã đổi đời
Rồng Tiên vận hội
Đất trời mùa xuân
* * *
Cội Nguồn
Văn Hóa Cha Ông
Bừng lên tỏa sáng
Thái dương mặt trời
Niềm vui
An lạc thái bình
Sống trong nhung lụa
Sang giàu phồn hoa
Giờ đây
Rực thắm âu ca
Không còn khốn khổ
Điêu linh điêu tàn
Cuộc đời
Luôn mãi u sầu
Tự do không có
Nỗi buồn thê lương
Cuộc đời
Ngày ngóng đêm trông
Cho mau xuân đến
Bão giông không còn
Bây giờ
Xuân đã về rồi
Chao nghiêng con én
Dệt đời mùa xuân
Mưu cầu
Hạnh phúc tự do
Thế thời ngả bóng
Qua đò ước mơ
Và Tôi
Không thể nào quên
Tiên Rồng sống dậy
Bay lên rợp trời
Vận thời
Cũng đã đổi đời
Rồng Tiên vận hội
Đất trời mùa xuân
* * *
Bây giờ
Xuân đã về rồi
Chao nghiêng con én
Dệt đời mùa xuân
Mưu cầu
Hạnh phúc tự do
Thế thời ngả bóng
Qua đò ước mơ
Và Tôi
Không thể nào quên
Tiên Rồng sống dậy
Bay lên rợp trời
Vận thời
Cũng đã đổi đời
Rồng Tiên vận hội
Đất trời mùa xuân
* * *
Và Tôi
Không thể nào quên
Tiên Rồng sống dậy
Bay lên rợp trời
Vận thời
Cũng đã đổi đời
Rồng Tiên vận hội
Đất trời mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
798
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐẾN HỒI NỞ HOA
Đời Tôi
Chẳng thể nào quên
Anh Linh Truyền Thống
Bừng lên sáng bừng
Làm cho
Thế giới bất ngờ
Nước non nhỏ bé
Diệu kỳ khó tin
Xóm giềng
Các nước lân bang
Vô cùng kinh ngạc
Việt Nam chuyển mình
Bây giờ
Khắp cả địa cầu
Đi vào tiếp nhận
Đạo, Đời, Văn Minh
Cội Nguồn
Chân lý siêu nhiên
Nhân gian có một
Thái dương mặt trời
Phải chăng
Số phận đặt rồi
Đều do dĩ định
Ông Trời mà ra
Tuy là
Đất nước nhỏ nhoi
Nhưng không thể tưởng
Lớn to diệu kỳ
Chiếc nôi
Chủ nghĩa Đại Đồng
Cửa trời cũng đó
Lẫy lừng thế gian
Mạch Nguồn
Gắn kết anh em
Chảy về Nam Việt
Bừng lên huy hoàng
Mới hay
Cơ sự tại trời
Nào ai muốn được
Khi trời không cho
Ngược dòng
Đi ngược thời gian
Mới nhìn thấy được
Nước non Tiên Rồng
Vốn đã
Văn Minh nhất trần
Vào thời dựng nước
Vua Hùng khai sanh
Độc Lập hai nghìn
Bảy trăm, lẻ một năm
Ấy là minh chứng
Đỉnh cao ai bì
Đi vào
Truyền Thống lâu đời
Năm nghìn năm Văn Hiến
Đến hồi trổ hoa
* * *
Đời Tôi
Chẳng thể nào quên
Anh Linh Truyền Thống
Bừng lên sáng bừng
Làm cho
Thế giới bất ngờ
Nước non nhỏ bé
Diệu kỳ khó tin
Xóm giềng
Các nước lân bang
Vô cùng kinh ngạc
Việt Nam chuyển mình
Bây giờ
Khắp cả địa cầu
Đi vào tiếp nhận
Đạo, Đời, Văn Minh
Cội Nguồn
Chân lý siêu nhiên
Nhân gian có một
Thái dương mặt trời
Phải chăng
Số phận đặt rồi
Đều do dĩ định
Ông Trời mà ra
Tuy là
Đất nước nhỏ nhoi
Nhưng không thể tưởng
Lớn to diệu kỳ
Chiếc nôi
Chủ nghĩa Đại Đồng
Cửa trời cũng đó
Lẫy lừng thế gian
Mạch Nguồn
Gắn kết anh em
Chảy về Nam Việt
Bừng lên huy hoàng
Mới hay
Cơ sự tại trời
Nào ai muốn được
Khi trời không cho
Ngược dòng
Đi ngược thời gian
Mới nhìn thấy được
Nước non Tiên Rồng
Vốn đã
Văn Minh nhất trần
Vào thời dựng nước
Vua Hùng khai sanh
Độc Lập hai nghìn
Bảy trăm, lẻ một năm
Ấy là minh chứng
Đỉnh cao ai bì
Đi vào
Truyền Thống lâu đời
Năm nghìn năm Văn Hiến
Đến hồi trổ hoa
* * *
Bây giờ
Khắp cả địa cầu
Đi vào tiếp nhận
Đạo, Đời, Văn Minh
Cội Nguồn
Chân lý siêu nhiên
Nhân gian có một
Thái dương mặt trời
Phải chăng
Số phận đặt rồi
Đều do dĩ định
Ông Trời mà ra
Tuy là
Đất nước nhỏ nhoi
Nhưng không thể tưởng
Lớn to diệu kỳ
Chiếc nôi
Chủ nghĩa Đại Đồng
Cửa trời cũng đó
Lẫy lừng thế gian
Mạch Nguồn
Gắn kết anh em
Chảy về Nam Việt
Bừng lên huy hoàng
Mới hay
Cơ sự tại trời
Nào ai muốn được
Khi trời không cho
Ngược dòng
Đi ngược thời gian
Mới nhìn thấy được
Nước non Tiên Rồng
Vốn đã
Văn Minh nhất trần
Vào thời dựng nước
Vua Hùng khai sanh
Độc Lập hai nghìn
Bảy trăm, lẻ một năm
Ấy là minh chứng
Đỉnh cao ai bì
Đi vào
Truyền Thống lâu đời
Năm nghìn năm Văn Hiến
Đến hồi trổ hoa
* * *
Mới hay
Cơ sự tại trời
Nào ai muốn được
Khi trời không cho
Ngược dòng
Đi ngược thời gian
Mới nhìn thấy được
Nước non Tiên Rồng
Vốn đã
Văn Minh nhất trần
Vào thời dựng nước
Vua Hùng khai sanh
Độc Lập hai nghìn
Bảy trăm, lẻ một năm
Ấy là minh chứng
Đỉnh cao ai bì
Đi vào
Truyền Thống lâu đời
Năm nghìn năm Văn Hiến
Đến hồi trổ hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
799
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MỘT KIẾP NHÂN SINH
Vui, buồn
Một kiếp nhân sinh
Người vui, kẻ khổ
Vô tình ngược nhau
Người thời
Sống kiếp sang giàu
Kẻ thời nghèo khó
Luôn là thiếu ăn
Phải chăng
Trời đã bất công
Mới nên nông nỗi
Số phần khác nhau
Ai hay
Chẳng tại ai đâu
Do mình chọn lấy
Gieo nhân hai đường
Đường vui
Đường khổ do mình
Nhân nào quả nấy
Luật trời xưa nay
Kiếp Trước
Đạo Đức chẳng gieo
Nên không có quả
Giàu sang kiếp nầy
Cuộc đời
Nghèo khổ bần hàn
Là do nhân quả
Thành toàn cho Ta
Kiếp trước
Tích đức tu nhân
Kiếp nầy giàu có
Tự nhiên luật trời
Luật Trời
Luôn mãi công bằng
Gieo nhân gặt quả
Những gì mình gieo
Gieo nhân
Phản Tổ phản Tiên
Quả là khốn khổ
Đảo điên Linh Hồn
Họa tai
Tai họa dập dồn
Nặng thời tan biến
Phách hồn tiêu tan
Vui buồn
Một kiếp nhân sinh
Là do Nhân, Quả
Gieo nhân tạo thành
* * *
Vui, buồn
Một kiếp nhân sinh
Người vui, kẻ khổ
Vô tình ngược nhau
Người thời
Sống kiếp sang giàu
Kẻ thời nghèo khó
Luôn là thiếu ăn
Phải chăng
Trời đã bất công
Mới nên nông nỗi
Số phần khác nhau
Ai hay
Chẳng tại ai đâu
Do mình chọn lấy
Gieo nhân hai đường
Đường vui
Đường khổ do mình
Nhân nào quả nấy
Luật trời xưa nay
Kiếp Trước
Đạo Đức chẳng gieo
Nên không có quả
Giàu sang kiếp nầy
Cuộc đời
Nghèo khổ bần hàn
Là do nhân quả
Thành toàn cho Ta
Kiếp trước
Tích đức tu nhân
Kiếp nầy giàu có
Tự nhiên luật trời
Luật Trời
Luôn mãi công bằng
Gieo nhân gặt quả
Những gì mình gieo
Gieo nhân
Phản Tổ phản Tiên
Quả là khốn khổ
Đảo điên Linh Hồn
Họa tai
Tai họa dập dồn
Nặng thời tan biến
Phách hồn tiêu tan
Vui buồn
Một kiếp nhân sinh
Là do Nhân, Quả
Gieo nhân tạo thành
* * *
Đường vui
Đường khổ do mình
Nhân nào quả nấy
Luật trời xưa nay
Kiếp Trước
Đạo Đức chẳng gieo
Nên không có quả
Giàu sang kiếp nầy
Cuộc đời
Nghèo khổ bần hàn
Là do nhân quả
Thành toàn cho Ta
Kiếp trước
Tích đức tu nhân
Kiếp nầy giàu có
Tự nhiên luật trời
Luật Trời
Luôn mãi công bằng
Gieo nhân gặt quả
Những gì mình gieo
Gieo nhân
Phản Tổ phản Tiên
Quả là khốn khổ
Đảo điên Linh Hồn
Họa tai
Tai họa dập dồn
Nặng thời tan biến
Phách hồn tiêu tan
Vui buồn
Một kiếp nhân sinh
Là do Nhân, Quả
Gieo nhân tạo thành
* * *
Gieo nhân
Phản Tổ phản Tiên
Quả là khốn khổ
Đảo điên Linh Hồn
Họa tai
Tai họa dập dồn
Nặng thời tan biến
Phách hồn tiêu tan
Vui buồn
Một kiếp nhân sinh
Là do Nhân, Quả
Gieo nhân tạo thành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
800
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DIỄN HÀI ĐÓNG KỊCH
Thi nhau phỉ báng
Mãi lên đồng
Phá Nguồn phá Cội
Phá Tổ Tông
Làm cho nhân thế
Đường lạc lối
Sa vào tăm tối
Hết ngõ trông
Diễn hài diễn kịch
Lừa thiên hạ
Để rồi sa đọa
Ức vạn năm
Quyền cao chức trọng
Mù tâm trí
Sống như bèo bọt
Rác trôi sông
Cấm ngăn phá rối
Người về Cội
Tội thời chồng tội
Nát vết tông
Cuộc sống đen sì
Như than ấy
Mặt mo lớn bé
Thi nhau ăn
Dân tàn kiệt lực
Ôi tới đáy
Khốn nào hơn khốn
Khốn nầy chăng
Dại khôn, khôn dại
Không rõ bến
Khôn mà lạc Cội
Mất trí khôn
Nên mấy con Ma
Lừa nhập xác
Xưng mình là kẻ
Chốn bề trên
Dạy cho những kẻ
Đầy tăm tối
Nghe theo cuộc sống
Mãi đảo điên
Đi vào sa đọa
Không lối thoát
Lạc Nguồn lạc Cội
Khổ triền miên
Khổ thân chưa đủ
Thêm con cháu
Ông Bà Cha Mẹ
Nặng tội thêm
* * *
Thi nhau phỉ báng
Mãi lên đồng
Phá Nguồn phá Cội
Phá Tổ Tông
Làm cho nhân thế
Đường lạc lối
Sa vào tăm tối
Hết ngõ trông
Diễn hài diễn kịch
Lừa thiên hạ
Để rồi sa đọa
Ức vạn năm
Quyền cao chức trọng
Mù tâm trí
Sống như bèo bọt
Rác trôi sông
Cấm ngăn phá rối
Người về Cội
Tội thời chồng tội
Nát vết tông
Cuộc sống đen sì
Như than ấy
Mặt mo lớn bé
Thi nhau ăn
Dân tàn kiệt lực
Ôi tới đáy
Khốn nào hơn khốn
Khốn nầy chăng
Dại khôn, khôn dại
Không rõ bến
Khôn mà lạc Cội
Mất trí khôn
Nên mấy con Ma
Lừa nhập xác
Xưng mình là kẻ
Chốn bề trên
Dạy cho những kẻ
Đầy tăm tối
Nghe theo cuộc sống
Mãi đảo điên
Đi vào sa đọa
Không lối thoát
Lạc Nguồn lạc Cội
Khổ triền miên
Khổ thân chưa đủ
Thêm con cháu
Ông Bà Cha Mẹ
Nặng tội thêm
* * *
Quyền cao chức trọng
Mù tâm trí
Sống như bèo bọt
Rác trôi sông
Cấm ngăn phá rối
Người về Cội
Tội thời chồng tội
Nát vết tông
Cuộc sống đen sì
Như than ấy
Mặt mo lớn bé
Thi nhau ăn
Dân tàn kiệt lực
Ôi tới đáy
Khốn nào hơn khốn
Khốn nầy chăng
Dại khôn, khôn dại
Không rõ bến
Khôn mà lạc Cội
Mất trí khôn
Nên mấy con Ma
Lừa nhập xác
Xưng mình là kẻ
Chốn bề trên
Dạy cho những kẻ
Đầy tăm tối
Nghe theo cuộc sống
Mãi đảo điên
Đi vào sa đọa
Không lối thoát
Lạc Nguồn lạc Cội
Khổ triền miên
Khổ thân chưa đủ
Thêm con cháu
Ông Bà Cha Mẹ
Nặng tội thêm
* * *
Dại khôn, khôn dại
Không rõ bến
Khôn mà lạc Cội
Mất trí khôn
Nên mấy con Ma
Lừa nhập xác
Xưng mình là kẻ
Chốn bề trên
Dạy cho những kẻ
Đầy tăm tối
Nghe theo cuộc sống
Mãi đảo điên
Đi vào sa đọa
Không lối thoát
Lạc Nguồn lạc Cội
Khổ triền miên
Khổ thân chưa đủ
Thêm con cháu
Ông Bà Cha Mẹ
Nặng tội thêm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
801
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KIẾP LẠC CỘI
Vạn kiếp trôi lăn
Những khổ sầu
Bởi do lạc Cội
Những bể dâu
Bể khổ mênh mông
Không nơi tựa
Đời trần một thoáng
Tựa bóng câu
Nghiệp quả trả vay
Không hồi kết
Lên đèo xuống dốc
Tận hố sâu
Trầm luân đày đọa
Muôn vạn kiếp
Họa tai, tai họa
Những khổ đau
Hãy mau trở lại
Nguồn Cội Gốc
Lìa khỏi mộng trần
Giấc chiêm bao
Đi vào hướng nội
Tâm yên lắng
Tự nhiên thanh tịnh
Thoát đêm thâu
Khó khăn đối diện
Luôn bình tĩnh
Ôn hòa đối xử
Mới qua truông
Đại pháp là tâm
Luôn làm chủ
Cội Nguồn trụ vững
Mới bình yên
Nạn kiếp trôi lăn
Không còn nữa
Mãn trần trở lại
Chốn quê Tiên
An vui hạnh phúc
An vui mãi
Sanh tử không còn
Những bình yên
* * *
Vạn kiếp trôi lăn
Những khổ sầu
Bởi do lạc Cội
Những bể dâu
Bể khổ mênh mông
Không nơi tựa
Đời trần một thoáng
Tựa bóng câu
Nghiệp quả trả vay
Không hồi kết
Lên đèo xuống dốc
Tận hố sâu
Trầm luân đày đọa
Muôn vạn kiếp
Họa tai, tai họa
Những khổ đau
Hãy mau trở lại
Nguồn Cội Gốc
Lìa khỏi mộng trần
Giấc chiêm bao
Đi vào hướng nội
Tâm yên lắng
Tự nhiên thanh tịnh
Thoát đêm thâu
Khó khăn đối diện
Luôn bình tĩnh
Ôn hòa đối xử
Mới qua truông
Đại pháp là tâm
Luôn làm chủ
Cội Nguồn trụ vững
Mới bình yên
Nạn kiếp trôi lăn
Không còn nữa
Mãn trần trở lại
Chốn quê Tiên
An vui hạnh phúc
An vui mãi
Sanh tử không còn
Những bình yên
* * *
Nghiệp quả trả vay
Không hồi kết
Lên đèo xuống dốc
Tận hố sâu
Trầm luân đày đọa
Muôn vạn kiếp
Họa tai, tai họa
Những khổ đau
Hãy mau trở lại
Nguồn Cội Gốc
Lìa khỏi mộng trần
Giấc chiêm bao
Đi vào hướng nội
Tâm yên lắng
Tự nhiên thanh tịnh
Thoát đêm thâu
Khó khăn đối diện
Luôn bình tĩnh
Ôn hòa đối xử
Mới qua truông
Đại pháp là tâm
Luôn làm chủ
Cội Nguồn trụ vững
Mới bình yên
Nạn kiếp trôi lăn
Không còn nữa
Mãn trần trở lại
Chốn quê Tiên
An vui hạnh phúc
An vui mãi
Sanh tử không còn
Những bình yên
* * *
Đại pháp là tâm
Luôn làm chủ
Cội Nguồn trụ vững
Mới bình yên
Nạn kiếp trôi lăn
Không còn nữa
Mãn trần trở lại
Chốn quê Tiên
An vui hạnh phúc
An vui mãi
Sanh tử không còn
Những bình yên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
802
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐẠO NHÀ
Đạo nhà
Quốc Đạo Rồng Tiên
Anh Linh tột thế
Vô biên diệu kỳ
Gồm thâu
Bách Tộc dễ dàng
Không dùng bạo lực
Không cần gươm đao
Lập lên
Đất nước Văn Lang
Hào hùng giàu mạnh
Thế gian ai bì
Văn minh
Bậc nhất Đạo, Đời
Làm cho cuộc sống
Rạng ngời mùa xuân
Cho đời
Áo ấm cơm no
Cho non cho nước
Âu ca thanh bình
Siêu nhiên
Văn Hóa Cội Nguồn
Ai mà qua được
Ý Trời thậm thâm
Văn Lang
Quốc Giáo Anh Linh
Đạo nhà Quốc Đạo
Rồng Tiên lẫy lừng
Đạo nhà
Chủ nghĩa Đại Đồng
Đa Nguyên một Cội
Thiên Quyền Tự Do
Chan hòa
Cuộc sống keo sơn
Giáo, gươm vứt bỏ
Anh em chung lòng
Bàn tay
Mở rộng dắt dìu
Bầu thương lấy Bí
Đậm đà tay, chân
Sống đời
Chị ngã em nâng
Một con ngựa ốm
Xót xa cả đàn
Con đường
Đại lộ Cội Nguồn
Thông thiên Trời Đất
Đẹp lành biết bao
Đạo nhà
Quốc Đạo Rồng Tiên
Giáo Ta Quốc Giáo
Văn Minh tột cùng
* * *
Đạo nhà
Quốc Đạo Rồng Tiên
Anh Linh tột thế
Vô biên diệu kỳ
Gồm thâu
Bách Tộc dễ dàng
Không dùng bạo lực
Không cần gươm đao
Lập lên
Đất nước Văn Lang
Hào hùng giàu mạnh
Thế gian ai bì
Văn minh
Bậc nhất Đạo, Đời
Làm cho cuộc sống
Rạng ngời mùa xuân
Cho đời
Áo ấm cơm no
Cho non cho nước
Âu ca thanh bình
Siêu nhiên
Văn Hóa Cội Nguồn
Ai mà qua được
Ý Trời thậm thâm
Văn Lang
Quốc Giáo Anh Linh
Đạo nhà Quốc Đạo
Rồng Tiên lẫy lừng
Đạo nhà
Chủ nghĩa Đại Đồng
Đa Nguyên một Cội
Thiên Quyền Tự Do
Chan hòa
Cuộc sống keo sơn
Giáo, gươm vứt bỏ
Anh em chung lòng
Bàn tay
Mở rộng dắt dìu
Bầu thương lấy Bí
Đậm đà tay, chân
Sống đời
Chị ngã em nâng
Một con ngựa ốm
Xót xa cả đàn
Con đường
Đại lộ Cội Nguồn
Thông thiên Trời Đất
Đẹp lành biết bao
Đạo nhà
Quốc Đạo Rồng Tiên
Giáo Ta Quốc Giáo
Văn Minh tột cùng
* * *
Siêu nhiên
Văn Hóa Cội Nguồn
Ai mà qua được
Ý Trời thậm thâm
Văn Lang
Quốc Giáo Anh Linh
Đạo nhà Quốc Đạo
Rồng Tiên lẫy lừng
Đạo nhà
Chủ nghĩa Đại Đồng
Đa Nguyên một Cội
Thiên Quyền Tự Do
Chan hòa
Cuộc sống keo sơn
Giáo, gươm vứt bỏ
Anh em chung lòng
Bàn tay
Mở rộng dắt dìu
Bầu thương lấy Bí
Đậm đà tay, chân
Sống đời
Chị ngã em nâng
Một con ngựa ốm
Xót xa cả đàn
Con đường
Đại lộ Cội Nguồn
Thông thiên Trời Đất
Đẹp lành biết bao
Đạo nhà
Quốc Đạo Rồng Tiên
Giáo Ta Quốc Giáo
Văn Minh tột cùng
* * *
Con đường
Đại lộ Cội Nguồn
Thông thiên Trời Đất
Đẹp lành biết bao
Đạo nhà
Quốc Đạo Rồng Tiên
Giáo Ta Quốc Giáo
Văn Minh tột cùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
803
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LẠC NGUỒN LÀ KHỔ
Nơi trần thế
Lạc Nguồn là khổ
Việc mưu sinh
Không chỗ tựa nương
Họa tai
Lắm cảnh tai ương
Lấy ai che chở
Khốn nguy cuộc đời
Nơi trần thế
Phải nào yên ổn
Lắm phong ba
Rui rủi vô thường
Khó khăn
Nắm gạo đồng tiền
Khổ chồng lên khổ
Khốn cùng lao đao
Muốn bình yên
Phải nương Nguồn Cội
Muốn an lành
Thờ phụng Trời Cha
Bình yên
Mọi sự tai qua
Phúc lành tự đến
Mắn may mọi điều
Trong vũ trụ
Trời giàu bậc nhất
Khắp càn khôn
Đủ sức chở che
Chỉ cần
Quy Tổ nhận Tông
Chánh Thân Chánh Mẫu
Ban cho phúc lành
Người vững Cội
Là người khôn nhất
Làm con Trời
Quyền bá ai qua
Muôn đời
Vạn kiếp hà sa
Thường là Thiên tử
Chúa, Vua, con Trời
Sống mất Gốc
Đi vào lưu lạc
Sống mất Nguồn
Khổ cực triền miên
Mãn trần
Sa đọa trầm luân
Hết mong trở lại
Quê Tiên Thiên Đàng
* * *
Nơi trần thế
Lạc Nguồn là khổ
Việc mưu sinh
Không chỗ tựa nương
Họa tai
Lắm cảnh tai ương
Lấy ai che chở
Khốn nguy cuộc đời
Nơi trần thế
Phải nào yên ổn
Lắm phong ba
Rui rủi vô thường
Khó khăn
Nắm gạo đồng tiền
Khổ chồng lên khổ
Khốn cùng lao đao
Muốn bình yên
Phải nương Nguồn Cội
Muốn an lành
Thờ phụng Trời Cha
Bình yên
Mọi sự tai qua
Phúc lành tự đến
Mắn may mọi điều
Trong vũ trụ
Trời giàu bậc nhất
Khắp càn khôn
Đủ sức chở che
Chỉ cần
Quy Tổ nhận Tông
Chánh Thân Chánh Mẫu
Ban cho phúc lành
Người vững Cội
Là người khôn nhất
Làm con Trời
Quyền bá ai qua
Muôn đời
Vạn kiếp hà sa
Thường là Thiên tử
Chúa, Vua, con Trời
Sống mất Gốc
Đi vào lưu lạc
Sống mất Nguồn
Khổ cực triền miên
Mãn trần
Sa đọa trầm luân
Hết mong trở lại
Quê Tiên Thiên Đàng
* * *
Muốn bình yên
Phải nương Nguồn Cội
Muốn an lành
Thờ phụng Trời Cha
Bình yên
Mọi sự tai qua
Phúc lành tự đến
Mắn may mọi điều
Trong vũ trụ
Trời giàu bậc nhất
Khắp càn khôn
Đủ sức chở che
Chỉ cần
Quy Tổ nhận Tông
Chánh Thân Chánh Mẫu
Ban cho phúc lành
Người vững Cội
Là người khôn nhất
Làm con Trời
Quyền bá ai qua
Muôn đời
Vạn kiếp hà sa
Thường là Thiên tử
Chúa, Vua, con Trời
Sống mất Gốc
Đi vào lưu lạc
Sống mất Nguồn
Khổ cực triền miên
Mãn trần
Sa đọa trầm luân
Hết mong trở lại
Quê Tiên Thiên Đàng
* * *
Chỉ cần
Quy Tổ nhận Tông
Chánh Thân Chánh Mẫu
Ban cho phúc lành
Người vững Cội
Là người khôn nhất
Làm con Trời
Quyền bá ai qua
Muôn đời
Vạn kiếp hà sa
Thường là Thiên tử
Chúa, Vua, con Trời
Sống mất Gốc
Đi vào lưu lạc
Sống mất Nguồn
Khổ cực triền miên
Mãn trần
Sa đọa trầm luân
Hết mong trở lại
Quê Tiên Thiên Đàng
* * *
Sống mất Gốc
Đi vào lưu lạc
Sống mất Nguồn
Khổ cực triền miên
Mãn trần
Sa đọa trầm luân
Hết mong trở lại
Quê Tiên Thiên Đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
804
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CUỘC SỐNG NẦY
Cuộc sống nầy
Chỉ cần có niềm tin
Dám hi sinh
Quyết nỗ lực không ngừng
Thắng chính mình
Mới đem lại thành công
Luôn vững Nguồn
Và luôn vững đôi chân
Tài có thể
Khiến người Ta ngưỡng mộ
Nhân cách sống
Mới khiến họ theo mình
Bước độc hành
Bước không gì trói buộc
Chẳng vì Ta
Lòng cảm thấy nhẹ tênh
Luôn cố gắng
Luôn lập công độ thế
Công đã dày
Thời quả mới đỉnh cao
Đừng tìm Phật
Phật trong tâm Ta đó
Ngộ được rồi
Thần, Thánh, cũng là đây
Đủ nhân duyên
Thời không tìm cũng đến
Nhân có rồi
Thời thành quả tự nhiên
Đức hơn Tài
Vốn là người quân tử
Tài lấn Đức
Thường là kẻ tiểu nhân
Tin là
Tin Tổ tin Tiên
Tin Nhân tin Quả
Niềm tin trọn lành
Cuộc sống nầy
Nắm rõ con đường
Mới không lạc lối
Lạc vào u minh
Thiên đàng
Liền mất đường lên
Lạc vào sa đọa
Hết mong về trời
* * *
Cuộc sống nầy
Chỉ cần có niềm tin
Dám hi sinh
Quyết nỗ lực không ngừng
Thắng chính mình
Mới đem lại thành công
Luôn vững Nguồn
Và luôn vững đôi chân
Tài có thể
Khiến người Ta ngưỡng mộ
Nhân cách sống
Mới khiến họ theo mình
Bước độc hành
Bước không gì trói buộc
Chẳng vì Ta
Lòng cảm thấy nhẹ tênh
Luôn cố gắng
Luôn lập công độ thế
Công đã dày
Thời quả mới đỉnh cao
Đừng tìm Phật
Phật trong tâm Ta đó
Ngộ được rồi
Thần, Thánh, cũng là đây
Đủ nhân duyên
Thời không tìm cũng đến
Nhân có rồi
Thời thành quả tự nhiên
Đức hơn Tài
Vốn là người quân tử
Tài lấn Đức
Thường là kẻ tiểu nhân
Tin là
Tin Tổ tin Tiên
Tin Nhân tin Quả
Niềm tin trọn lành
Cuộc sống nầy
Nắm rõ con đường
Mới không lạc lối
Lạc vào u minh
Thiên đàng
Liền mất đường lên
Lạc vào sa đọa
Hết mong về trời
* * *
Tài có thể
Khiến người Ta ngưỡng mộ
Nhân cách sống
Mới khiến họ theo mình
Bước độc hành
Bước không gì trói buộc
Chẳng vì Ta
Lòng cảm thấy nhẹ tênh
Luôn cố gắng
Luôn lập công độ thế
Công đã dày
Thời quả mới đỉnh cao
Đừng tìm Phật
Phật trong tâm Ta đó
Ngộ được rồi
Thần, Thánh, cũng là đây
Đủ nhân duyên
Thời không tìm cũng đến
Nhân có rồi
Thời thành quả tự nhiên
Đức hơn Tài
Vốn là người quân tử
Tài lấn Đức
Thường là kẻ tiểu nhân
Tin là
Tin Tổ tin Tiên
Tin Nhân tin Quả
Niềm tin trọn lành
Cuộc sống nầy
Nắm rõ con đường
Mới không lạc lối
Lạc vào u minh
Thiên đàng
Liền mất đường lên
Lạc vào sa đọa
Hết mong về trời
* * *
Đức hơn Tài
Vốn là người quân tử
Tài lấn Đức
Thường là kẻ tiểu nhân
Tin là
Tin Tổ tin Tiên
Tin Nhân tin Quả
Niềm tin trọn lành
Cuộc sống nầy
Nắm rõ con đường
Mới không lạc lối
Lạc vào u minh
Thiên đàng
Liền mất đường lên
Lạc vào sa đọa
Hết mong về trời
* * *
Cuộc sống nầy
Nắm rõ con đường
Mới không lạc lối
Lạc vào u minh
Thiên đàng
Liền mất đường lên
Lạc vào sa đọa
Hết mong về trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
805
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÕI TẠM TRƯỜNG ĐỜI
Cuộc đời
Nơi cõi hồng trần
Trải bao gian khổ
Lắm điều gian nan
Bởi là
Cõi tạm trần gian
Trường thi tiến hóa
Hồn linh, linh hồn
Đã thi
Thời lắm chuyện đời
Đi vào khảo đảo
Khó thời bình yên
Chỉ người
Giác ngộ nhận ra
Nếu không khảo đảo
Sao ra trường đời
Khổ là
Bài học nhớ đời
Tìm đường lánh khổ
Trí thời mở khai
Đến trần
Tâm trí còn mê
Lạc vào danh, lợi
Tối tăm u mù
Quê trời
Lạc mất đường về
Sa vào đường ác
Đọa đày trầm luân
Từ đây
Muôn vạn ức muôn
Súc sanh, ngạ quỷ
U minh ngục tù
Hãy mau
Thức tỉnh quay đầu
Tìm về Nguồn Cội
Đi vào siêu sanh
Lập công
Truyền bá kinh thơ
Tu nhân tích đức
Lên bờ thoát siêu
Mỗi ngày
Tích đức gieo nhân
Mãn trần trở lại
Quê Tiên cõi trời
Không còn
Sinh tử luân hồi
Cuộc đời giác ngộ
Quay đầu là đây
Càng khổ
Càng học cái hay
Trần gian bể khổ
Có chi bận lòng
Đến khi
Nhắm mắt lìa trần
Vật chất bỏ lại
Không gì mang theo
Mới hay
Đạo Đức hành trang
Mang theo trở lại
Quê Hương Thiên Đàng
* * *
Cuộc đời
Nơi cõi hồng trần
Trải bao gian khổ
Lắm điều gian nan
Bởi là
Cõi tạm trần gian
Trường thi tiến hóa
Hồn linh, linh hồn
Đã thi
Thời lắm chuyện đời
Đi vào khảo đảo
Khó thời bình yên
Chỉ người
Giác ngộ nhận ra
Nếu không khảo đảo
Sao ra trường đời
Khổ là
Bài học nhớ đời
Tìm đường lánh khổ
Trí thời mở khai
Đến trần
Tâm trí còn mê
Lạc vào danh, lợi
Tối tăm u mù
Quê trời
Lạc mất đường về
Sa vào đường ác
Đọa đày trầm luân
Từ đây
Muôn vạn ức muôn
Súc sanh, ngạ quỷ
U minh ngục tù
Hãy mau
Thức tỉnh quay đầu
Tìm về Nguồn Cội
Đi vào siêu sanh
Lập công
Truyền bá kinh thơ
Tu nhân tích đức
Lên bờ thoát siêu
Mỗi ngày
Tích đức gieo nhân
Mãn trần trở lại
Quê Tiên cõi trời
Không còn
Sinh tử luân hồi
Cuộc đời giác ngộ
Quay đầu là đây
Càng khổ
Càng học cái hay
Trần gian bể khổ
Có chi bận lòng
Đến khi
Nhắm mắt lìa trần
Vật chất bỏ lại
Không gì mang theo
Mới hay
Đạo Đức hành trang
Mang theo trở lại
Quê Hương Thiên Đàng
* * *
Khổ là
Bài học nhớ đời
Tìm đường lánh khổ
Trí thời mở khai
Đến trần
Tâm trí còn mê
Lạc vào danh, lợi
Tối tăm u mù
Quê trời
Lạc mất đường về
Sa vào đường ác
Đọa đày trầm luân
Từ đây
Muôn vạn ức muôn
Súc sanh, ngạ quỷ
U minh ngục tù
Hãy mau
Thức tỉnh quay đầu
Tìm về Nguồn Cội
Đi vào siêu sanh
Lập công
Truyền bá kinh thơ
Tu nhân tích đức
Lên bờ thoát siêu
Mỗi ngày
Tích đức gieo nhân
Mãn trần trở lại
Quê Tiên cõi trời
Không còn
Sinh tử luân hồi
Cuộc đời giác ngộ
Quay đầu là đây
Càng khổ
Càng học cái hay
Trần gian bể khổ
Có chi bận lòng
Đến khi
Nhắm mắt lìa trần
Vật chất bỏ lại
Không gì mang theo
Mới hay
Đạo Đức hành trang
Mang theo trở lại
Quê Hương Thiên Đàng
* * *
Hãy mau
Thức tỉnh quay đầu
Tìm về Nguồn Cội
Đi vào siêu sanh
Lập công
Truyền bá kinh thơ
Tu nhân tích đức
Lên bờ thoát siêu
Mỗi ngày
Tích đức gieo nhân
Mãn trần trở lại
Quê Tiên cõi trời
Không còn
Sinh tử luân hồi
Cuộc đời giác ngộ
Quay đầu là đây
Càng khổ
Càng học cái hay
Trần gian bể khổ
Có chi bận lòng
Đến khi
Nhắm mắt lìa trần
Vật chất bỏ lại
Không gì mang theo
Mới hay
Đạo Đức hành trang
Mang theo trở lại
Quê Hương Thiên Đàng
* * *
Đến khi
Nhắm mắt lìa trần
Vật chất bỏ lại
Không gì mang theo
Mới hay
Đạo Đức hành trang
Mang theo trở lại
Quê Hương Thiên Đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
806
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CŨNG LÀ KIẾP NGƯỜI
SỐ PHẬN KHÁC NHAU
Cuộc đời
Một kiếp nhân sinh
Mãn trần kẻ xuống
Người lên hai đường
Kẻ thời
Đọa xuống ngục hình
Người lên thiên giới
Vĩnh hằng an vui
Cuộc đời
Hành sự gieo nhân
Kẻ gieo nhân thiện
Người gieo ác tà
Hai đường
Hai nẻo đành rành
Người về thiên giới
Kẻ về âm ti
Người thời
Hưởng phúc an vui
Kẻ thời khốn khổ
Tai ương dẫy đầy
Cũng thời
Một kiếp con người
Kẻ mê người tỉnh
Nghiệp thành khác nhau
Người thời
Thành Phật, Thánh, Tiên
Kẻ thời thành quỷ
Thành ma hung tàn
Ngược nhau
Do nghiệp hình thành
Kẻ siêu người đọa
Do mình tạo ra
Cũng thời
Một kiếp người Ta
Đi vào Mê, Ngộ
Chánh tà khác nhau
Cũng thời
Một kiếp trần gian
Kẻ vui hạnh phúc
Người mang họa đầy
Hỏi ai
Cho bằng hỏi mình
Gieo chi gặt nấy
Luật trời xưa nay
* * *
Cuộc đời
Một kiếp nhân sinh
Mãn trần kẻ xuống
Người lên hai đường
Kẻ thời
Đọa xuống ngục hình
Người lên thiên giới
Vĩnh hằng an vui
Cuộc đời
Hành sự gieo nhân
Kẻ gieo nhân thiện
Người gieo ác tà
Hai đường
Hai nẻo đành rành
Người về thiên giới
Kẻ về âm ti
Người thời
Hưởng phúc an vui
Kẻ thời khốn khổ
Tai ương dẫy đầy
Cũng thời
Một kiếp con người
Kẻ mê người tỉnh
Nghiệp thành khác nhau
Người thời
Thành Phật, Thánh, Tiên
Kẻ thời thành quỷ
Thành ma hung tàn
Ngược nhau
Do nghiệp hình thành
Kẻ siêu người đọa
Do mình tạo ra
Cũng thời
Một kiếp người Ta
Đi vào Mê, Ngộ
Chánh tà khác nhau
Cũng thời
Một kiếp trần gian
Kẻ vui hạnh phúc
Người mang họa đầy
Hỏi ai
Cho bằng hỏi mình
Gieo chi gặt nấy
Luật trời xưa nay
* * *
Cũng thời
Một kiếp con người
Kẻ mê người tỉnh
Nghiệp thành khác nhau
Người thời
Thành Phật, Thánh, Tiên
Kẻ thời thành quỷ
Thành ma hung tàn
Ngược nhau
Do nghiệp hình thành
Kẻ siêu người đọa
Do mình tạo ra
Cũng thời
Một kiếp người Ta
Đi vào Mê, Ngộ
Chánh tà khác nhau
Cũng thời
Một kiếp trần gian
Kẻ vui hạnh phúc
Người mang họa đầy
Hỏi ai
Cho bằng hỏi mình
Gieo chi gặt nấy
Luật trời xưa nay
* * *
Cũng thời
Một kiếp người Ta
Đi vào Mê, Ngộ
Chánh tà khác nhau
Cũng thời
Một kiếp trần gian
Kẻ vui hạnh phúc
Người mang họa đầy
Hỏi ai
Cho bằng hỏi mình
Gieo chi gặt nấy
Luật trời xưa nay
* * *
Hỏi ai
Cho bằng hỏi mình
Gieo chi gặt nấy
Luật trời xưa nay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
807
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KHÍ PHÁCH
Dẫu biết rằng
Độ người đâu phải dễ
Lắm gian nan
Đầy gian khổ khó khăn
Khổ lui chân
Thời đâu còn chí Thánh
Đã lâm phàm
Còn sợ khó đi chăng
Xuống trần gian
Làm nhiều điều hữu ích
Nào phải đâu
Làm phường để kiếm ăn
Mà phải khổ
Niềm hi sinh cứu thế
Đưa nhân loài
Về đến chốn bình an
Với cuộc sống
Sống bình thường là được
Đưa thế nhân
Qua những bước xuân sang
Ôi khốn khổ
Khổ vì dân vì nước
Khổ tuy nhiều
Nhưng đậm nét vinh quang
Tuy đời nghèo
Nhưng đâu nghèo Đạo Đức
Không bằng ai
Nhưng trí giác đỉnh cao
Công cứu đời
Là công to công lớn
Muôn vạn đời
Thành Vua, Chúa uy linh
Một kiếp khổ,
Thời anh linh tỏa sáng
Công độ người
Thời hạnh phúc ai qua
Đời giàu, nghèo
Chỉ là nơi cõi tạm
Mãn trần rồi
Thời ai cũng như ai
Cũng trắng tay
Một mảy lông chẳng có
Đến lúc nầy
Ai mới biết hơn ai
Những hành trang
Phải đâu là châu báu
Mà chỉ là
Đạo Đức để mang theo
Không khí phách
Thời lấy đâu dũng khí
Vượt gian nan
Bao kiếp nạn bủa vây
Có Hùng
Có Lực có Bi
Có Trí có Dũng
Mới nên Thánh, Thần
* * *
Dẫu biết rằng
Độ người đâu phải dễ
Lắm gian nan
Đầy gian khổ khó khăn
Khổ lui chân
Thời đâu còn chí Thánh
Đã lâm phàm
Còn sợ khó đi chăng
Xuống trần gian
Làm nhiều điều hữu ích
Nào phải đâu
Làm phường để kiếm ăn
Mà phải khổ
Niềm hi sinh cứu thế
Đưa nhân loài
Về đến chốn bình an
Với cuộc sống
Sống bình thường là được
Đưa thế nhân
Qua những bước xuân sang
Ôi khốn khổ
Khổ vì dân vì nước
Khổ tuy nhiều
Nhưng đậm nét vinh quang
Tuy đời nghèo
Nhưng đâu nghèo Đạo Đức
Không bằng ai
Nhưng trí giác đỉnh cao
Công cứu đời
Là công to công lớn
Muôn vạn đời
Thành Vua, Chúa uy linh
Một kiếp khổ,
Thời anh linh tỏa sáng
Công độ người
Thời hạnh phúc ai qua
Đời giàu, nghèo
Chỉ là nơi cõi tạm
Mãn trần rồi
Thời ai cũng như ai
Cũng trắng tay
Một mảy lông chẳng có
Đến lúc nầy
Ai mới biết hơn ai
Những hành trang
Phải đâu là châu báu
Mà chỉ là
Đạo Đức để mang theo
Không khí phách
Thời lấy đâu dũng khí
Vượt gian nan
Bao kiếp nạn bủa vây
Có Hùng
Có Lực có Bi
Có Trí có Dũng
Mới nên Thánh, Thần
* * *
Với cuộc sống
Sống bình thường là được
Đưa thế nhân
Qua những bước xuân sang
Ôi khốn khổ
Khổ vì dân vì nước
Khổ tuy nhiều
Nhưng đậm nét vinh quang
Tuy đời nghèo
Nhưng đâu nghèo Đạo Đức
Không bằng ai
Nhưng trí giác đỉnh cao
Công cứu đời
Là công to công lớn
Muôn vạn đời
Thành Vua, Chúa uy linh
Một kiếp khổ,
Thời anh linh tỏa sáng
Công độ người
Thời hạnh phúc ai qua
Đời giàu, nghèo
Chỉ là nơi cõi tạm
Mãn trần rồi
Thời ai cũng như ai
Cũng trắng tay
Một mảy lông chẳng có
Đến lúc nầy
Ai mới biết hơn ai
Những hành trang
Phải đâu là châu báu
Mà chỉ là
Đạo Đức để mang theo
Không khí phách
Thời lấy đâu dũng khí
Vượt gian nan
Bao kiếp nạn bủa vây
Có Hùng
Có Lực có Bi
Có Trí có Dũng
Mới nên Thánh, Thần
* * *
Một kiếp khổ,
Thời anh linh tỏa sáng
Công độ người
Thời hạnh phúc ai qua
Đời giàu, nghèo
Chỉ là nơi cõi tạm
Mãn trần rồi
Thời ai cũng như ai
Cũng trắng tay
Một mảy lông chẳng có
Đến lúc nầy
Ai mới biết hơn ai
Những hành trang
Phải đâu là châu báu
Mà chỉ là
Đạo Đức để mang theo
Không khí phách
Thời lấy đâu dũng khí
Vượt gian nan
Bao kiếp nạn bủa vây
Có Hùng
Có Lực có Bi
Có Trí có Dũng
Mới nên Thánh, Thần
* * *
Không khí phách
Thời lấy đâu dũng khí
Vượt gian nan
Bao kiếp nạn bủa vây
Có Hùng
Có Lực có Bi
Có Trí có Dũng
Mới nên Thánh, Thần
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
808
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHẬN RÕ, ĐƯỜNG TU
Tu mà
Lạc Cội lạc Nguồn
Khó mong đi đến
Cõi bờ bình yên
Tu mà
Hướng ngoại cầu xin
Đi vào nô lệ
Hết mong về trời
Lạc vào
U tối Thần Quyền
Đi vào mê tín
Còn gì thoát siêu
Luân hồi
Vạn kiếp khổ đau
Trầm luân vạn cõi
Biết đâu bến bờ
Cội Nguồn
Đang đợi đang chờ
Cháu con trở lại
Qua bờ sông mê
Đọa đày
Không phải tại ai
Vì do lạc Cội
Cũng như lạc Nguồn
Tu hành
Mà bỏ Gốc rồi
Lộc tàn phúc héo
Còn gì nữa đâu
Gieo nhân
Bất chính họa sâu
Muôn đời vạn kiếp
Khốn nguy Linh Hồn
Tu mà
Nguồn Cội tỏ tường
Đường về thiên giới
Đâu còn cách xa
Cuộc đời
Luôn mãi nở hoa
An vui hạnh phúc
Âu ca cuộc đời
Tu là
Tìm lại Cội Nguồn
Như cây có Gốc
Rạng ngời tốt xanh
Tu mà
Mất Gốc hết mong
Đi vào khốn khổ
Lênh đênh cuộc đời
Ấy là
Định Luật Ông Trời
Tu là phải rõ
Đi vào thành công
* * *
Tu mà
Lạc Cội lạc Nguồn
Khó mong đi đến
Cõi bờ bình yên
Tu mà
Hướng ngoại cầu xin
Đi vào nô lệ
Hết mong về trời
Lạc vào
U tối Thần Quyền
Đi vào mê tín
Còn gì thoát siêu
Luân hồi
Vạn kiếp khổ đau
Trầm luân vạn cõi
Biết đâu bến bờ
Cội Nguồn
Đang đợi đang chờ
Cháu con trở lại
Qua bờ sông mê
Đọa đày
Không phải tại ai
Vì do lạc Cội
Cũng như lạc Nguồn
Tu hành
Mà bỏ Gốc rồi
Lộc tàn phúc héo
Còn gì nữa đâu
Gieo nhân
Bất chính họa sâu
Muôn đời vạn kiếp
Khốn nguy Linh Hồn
Tu mà
Nguồn Cội tỏ tường
Đường về thiên giới
Đâu còn cách xa
Cuộc đời
Luôn mãi nở hoa
An vui hạnh phúc
Âu ca cuộc đời
Tu là
Tìm lại Cội Nguồn
Như cây có Gốc
Rạng ngời tốt xanh
Tu mà
Mất Gốc hết mong
Đi vào khốn khổ
Lênh đênh cuộc đời
Ấy là
Định Luật Ông Trời
Tu là phải rõ
Đi vào thành công
* * *
Cội Nguồn
Đang đợi đang chờ
Cháu con trở lại
Qua bờ sông mê
Đọa đày
Không phải tại ai
Vì do lạc Cội
Cũng như lạc Nguồn
Tu hành
Mà bỏ Gốc rồi
Lộc tàn phúc héo
Còn gì nữa đâu
Gieo nhân
Bất chính họa sâu
Muôn đời vạn kiếp
Khốn nguy Linh Hồn
Tu mà
Nguồn Cội tỏ tường
Đường về thiên giới
Đâu còn cách xa
Cuộc đời
Luôn mãi nở hoa
An vui hạnh phúc
Âu ca cuộc đời
Tu là
Tìm lại Cội Nguồn
Như cây có Gốc
Rạng ngời tốt xanh
Tu mà
Mất Gốc hết mong
Đi vào khốn khổ
Lênh đênh cuộc đời
Ấy là
Định Luật Ông Trời
Tu là phải rõ
Đi vào thành công
* * *
Tu là
Tìm lại Cội Nguồn
Như cây có Gốc
Rạng ngời tốt xanh
Tu mà
Mất Gốc hết mong
Đi vào khốn khổ
Lênh đênh cuộc đời
Ấy là
Định Luật Ông Trời
Tu là phải rõ
Đi vào thành công
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
809
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HÃY CỨ VUI
Rồng Tiên con cháu
Hãy cứ vui
Đừng lo lắng quá
Chuyện ở đời
Cơ trời vận hóa
Đâu cần tính
Xuân thời đã đến
Sống theo xuân
Thuận Thiên là thế
Tồn sanh sống
Luôn ngẩng cao đầu
Luôn tự tin
Con cháu Vua Hùng
Mãi cứ vui
Bao nhiêu cay đắng
Hãy vùi chôn
Cuộc đời đôi lúc
Không như ý
Phiền muộn trong lòng
Quăng hết đi
Ta cứ vui tươi
Tâm hướng thiện
Vững Nguồn vững Cội
Sống an nhiên
Một kiếp nhân sinh
Đâu dài lắm
Thoáng qua giây lát
Tựa bóng câu
Ham muốn cho nhiều
Sanh phiền não
Lắm nhiều sóng bão
Cảnh dầm phơi
Hãy sống tự nhiên
Hồn rạng rỡ
Nụ cười luôn nở
Ở trên môi
Hãy sống vì đời
Tim rực lửa
Cống hiến hết mình
Cứu thế nhân
Ngọt ngào hạnh phúc
Tự nhiên tới
Con cháu Tiên Rồng
Những êm trôi
Cơ Trời vận hóa
Đâu cần tính
Thuận Thiên chẳng nghịch
Chỉ thế thôi
Hãy cứ mà vui
Vui xuân đến
Bao nhiêu phiền muộn
Để nó trôi
* * *
Rồng Tiên con cháu
Hãy cứ vui
Đừng lo lắng quá
Chuyện ở đời
Cơ trời vận hóa
Đâu cần tính
Xuân thời đã đến
Sống theo xuân
Thuận Thiên là thế
Tồn sanh sống
Luôn ngẩng cao đầu
Luôn tự tin
Con cháu Vua Hùng
Mãi cứ vui
Bao nhiêu cay đắng
Hãy vùi chôn
Cuộc đời đôi lúc
Không như ý
Phiền muộn trong lòng
Quăng hết đi
Ta cứ vui tươi
Tâm hướng thiện
Vững Nguồn vững Cội
Sống an nhiên
Một kiếp nhân sinh
Đâu dài lắm
Thoáng qua giây lát
Tựa bóng câu
Ham muốn cho nhiều
Sanh phiền não
Lắm nhiều sóng bão
Cảnh dầm phơi
Hãy sống tự nhiên
Hồn rạng rỡ
Nụ cười luôn nở
Ở trên môi
Hãy sống vì đời
Tim rực lửa
Cống hiến hết mình
Cứu thế nhân
Ngọt ngào hạnh phúc
Tự nhiên tới
Con cháu Tiên Rồng
Những êm trôi
Cơ Trời vận hóa
Đâu cần tính
Thuận Thiên chẳng nghịch
Chỉ thế thôi
Hãy cứ mà vui
Vui xuân đến
Bao nhiêu phiền muộn
Để nó trôi
* * *
Con cháu Vua Hùng
Mãi cứ vui
Bao nhiêu cay đắng
Hãy vùi chôn
Cuộc đời đôi lúc
Không như ý
Phiền muộn trong lòng
Quăng hết đi
Ta cứ vui tươi
Tâm hướng thiện
Vững Nguồn vững Cội
Sống an nhiên
Một kiếp nhân sinh
Đâu dài lắm
Thoáng qua giây lát
Tựa bóng câu
Ham muốn cho nhiều
Sanh phiền não
Lắm nhiều sóng bão
Cảnh dầm phơi
Hãy sống tự nhiên
Hồn rạng rỡ
Nụ cười luôn nở
Ở trên môi
Hãy sống vì đời
Tim rực lửa
Cống hiến hết mình
Cứu thế nhân
Ngọt ngào hạnh phúc
Tự nhiên tới
Con cháu Tiên Rồng
Những êm trôi
Cơ Trời vận hóa
Đâu cần tính
Thuận Thiên chẳng nghịch
Chỉ thế thôi
Hãy cứ mà vui
Vui xuân đến
Bao nhiêu phiền muộn
Để nó trôi
* * *
Hãy sống tự nhiên
Hồn rạng rỡ
Nụ cười luôn nở
Ở trên môi
Hãy sống vì đời
Tim rực lửa
Cống hiến hết mình
Cứu thế nhân
Ngọt ngào hạnh phúc
Tự nhiên tới
Con cháu Tiên Rồng
Những êm trôi
Cơ Trời vận hóa
Đâu cần tính
Thuận Thiên chẳng nghịch
Chỉ thế thôi
Hãy cứ mà vui
Vui xuân đến
Bao nhiêu phiền muộn
Để nó trôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
810
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KHỔ MÃI HÀ SA
Thế là
Cứ mãi lạc Nguồn
Lạc trong bể khổ
Cảnh đời bơ vơ
Lạc vào
Cảnh giới u minh
Bao la tăm tối
Biết đâu bến bờ
Sống đời
Gió bụi mịt mờ
Chơi vơi lặn hụp
Khốn cùng lao đao
Cuộc đời
Luôn mãi lệ rơi
Giọt buồn rụng xuống
Tận nơi đáy hồn
Họa tai
Luôn mãi chập chờn
Rủi xui thấp thoáng
Như đòi mạng ai
Cuộc đời
Lắm họa nhiều tai
Phải chăng mất Gốc
Đi sai con đường
Bể trần
Đâu phải yên lành
Nếu không còn Gốc
Dập vùi tả tơi
Ai ơi
Nầy hỡi ai ơi
Quay đầu tỉnh giấc
Tìm nơi đậu thuyền
Bến bờ
Luôn mãi Cội Nguồn
Là nơi nương tựa
Không còn họa tai
Mãn trần
Siêu thoát Hồn Linh
Trở về thiên giới
An vui vĩnh hằng
Thương cho
Bao kẻ lạc Nguồn
Đi vào mất Gốc
Vạn đời trầm luân
* * *
Thế là
Cứ mãi lạc Nguồn
Lạc trong bể khổ
Cảnh đời bơ vơ
Lạc vào
Cảnh giới u minh
Bao la tăm tối
Biết đâu bến bờ
Sống đời
Gió bụi mịt mờ
Chơi vơi lặn hụp
Khốn cùng lao đao
Cuộc đời
Luôn mãi lệ rơi
Giọt buồn rụng xuống
Tận nơi đáy hồn
Họa tai
Luôn mãi chập chờn
Rủi xui thấp thoáng
Như đòi mạng ai
Cuộc đời
Lắm họa nhiều tai
Phải chăng mất Gốc
Đi sai con đường
Bể trần
Đâu phải yên lành
Nếu không còn Gốc
Dập vùi tả tơi
Ai ơi
Nầy hỡi ai ơi
Quay đầu tỉnh giấc
Tìm nơi đậu thuyền
Bến bờ
Luôn mãi Cội Nguồn
Là nơi nương tựa
Không còn họa tai
Mãn trần
Siêu thoát Hồn Linh
Trở về thiên giới
An vui vĩnh hằng
Thương cho
Bao kẻ lạc Nguồn
Đi vào mất Gốc
Vạn đời trầm luân
* * *
Cuộc đời
Luôn mãi lệ rơi
Giọt buồn rụng xuống
Tận nơi đáy hồn
Họa tai
Luôn mãi chập chờn
Rủi xui thấp thoáng
Như đòi mạng ai
Cuộc đời
Lắm họa nhiều tai
Phải chăng mất Gốc
Đi sai con đường
Bể trần
Đâu phải yên lành
Nếu không còn Gốc
Dập vùi tả tơi
Ai ơi
Nầy hỡi ai ơi
Quay đầu tỉnh giấc
Tìm nơi đậu thuyền
Bến bờ
Luôn mãi Cội Nguồn
Là nơi nương tựa
Không còn họa tai
Mãn trần
Siêu thoát Hồn Linh
Trở về thiên giới
An vui vĩnh hằng
Thương cho
Bao kẻ lạc Nguồn
Đi vào mất Gốc
Vạn đời trầm luân
* * *
Ai ơi
Nầy hỡi ai ơi
Quay đầu tỉnh giấc
Tìm nơi đậu thuyền
Bến bờ
Luôn mãi Cội Nguồn
Là nơi nương tựa
Không còn họa tai
Mãn trần
Siêu thoát Hồn Linh
Trở về thiên giới
An vui vĩnh hằng
Thương cho
Bao kẻ lạc Nguồn
Đi vào mất Gốc
Vạn đời trầm luân
* * *
Thương cho
Bao kẻ lạc Nguồn
Đi vào mất Gốc
Vạn đời trầm luân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
811
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÂM KIM CANG
Ta là tâm kim cang
Hứng chịu mọi gian nan
Vượt qua bao thử thách
Những điều đau khổ nhất
Không hờn giận chẳng than
Luôn sừng sững như non
Chịu mọi sự phỉ báng
Lòng từ bi không oán
Lòng thương hết thế gian
Dù đời chẳng bình an
Sống cuộc đời chảo lửa
Hoạn nạn như cơm bữa
Sống cuộc đời bị rang
Bao nghịch cảnh đeo mang
Bao cuồng phong khảo đảo
Nhưng chí luôn trụ vững
Không có gì sợ hãi
Chí kim cang bất tử
Sống mãi theo thời gian
Thổi bùng lên ngọn lửa
Làm tan chảy vô minh
Tâm gồm thâu ma quỷ
Tâm chuyển vận càn khôn
Tâm Ta là như thế
Rộng lớn những bao la
Dòng đời luôn trôi chảy
Như bèo bọt mãi trôi
Ta ngược dòng trần thế
Vận hành theo chân lý
Vũ trụ Đạo Ông Cha
Ông Trời Cha hoàng vũ
Rèn ý chí cho Ta
Trở thành Tâm Kim Cang
* * *
Ta là tâm kim cang
Hứng chịu mọi gian nan
Vượt qua bao thử thách
Những điều đau khổ nhất
Không hờn giận chẳng than
Luôn sừng sững như non
Chịu mọi sự phỉ báng
Lòng từ bi không oán
Lòng thương hết thế gian
Dù đời chẳng bình an
Sống cuộc đời chảo lửa
Hoạn nạn như cơm bữa
Sống cuộc đời bị rang
Bao nghịch cảnh đeo mang
Bao cuồng phong khảo đảo
Nhưng chí luôn trụ vững
Không có gì sợ hãi
Chí kim cang bất tử
Sống mãi theo thời gian
Thổi bùng lên ngọn lửa
Làm tan chảy vô minh
Tâm gồm thâu ma quỷ
Tâm chuyển vận càn khôn
Tâm Ta là như thế
Rộng lớn những bao la
Dòng đời luôn trôi chảy
Như bèo bọt mãi trôi
Ta ngược dòng trần thế
Vận hành theo chân lý
Vũ trụ Đạo Ông Cha
Ông Trời Cha hoàng vũ
Rèn ý chí cho Ta
Trở thành Tâm Kim Cang
* * *
Ta ngược dòng trần thế
Vận hành theo chân lý
Vũ trụ Đạo Ông Cha
Ông Trời Cha hoàng vũ
Rèn ý chí cho Ta
Trở thành Tâm Kim Cang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
812
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THẦY TRỞ VỀ
Thầy trở về,
Trở lại chốn nhân gian
Hình chữ S
Vẫn còn trong mưa bão
Nước Việt Nam,
Vẫn còn trong vất vả
Lạc Cội Nguồn,
Khổ ải biết là bao
Cảnh chiến tranh,
Nghèo đói những lao đao
Bờ vực thẳm,
Ngoại xâm luôn dòm ngó
Chúng lần lần,
Lấn chiếm chúng nào tha
Vì lạc Nguồn,
Tối tăm nào có thấy
Đường tương lai,
Không biết phải về đâu
Ôi thê thảm,
Thảm thê luôn bít lối
Cảnh sói, beo,
Tàn phá nuốt cùng xơi
Thầy trở về,
Dang tay niềm cứu vớt
Mấy mươi năm,
Công sức chẳng lãng xao
Làm sống dậy,
Nền Cội Nguồn Dân Tộc
Ánh Cội Nguồn,
Soi rọi khắp mọi nơi
Mở con đường,
Văn minh nền Quốc Đạo
Khắp đất trời,
Trỗi dậy ánh ngàn sao
Tiếng sấm vang,
Sấm Ý Trời vô tận
Làm Quỷ, Ma,
Khiếp sợ thất hồn kinh
Thầy trở về,
Với thân trần khổ cực
Chẳng có gì,
Ngoài Văn Hóa Anh Linh
Thân khổ nghèo,
Phải đâu là có tội
Là vì Thầy,
Trở lại cảnh phục sinh
Thầy vốn là,
Tâm bao trùm Đại Đạo
Không Đạo nào,
Mới là Đạo Trời Cao
Vốn thường dân,
Đâu xa rời trần tục
Sống gần bùn,
Nhưng đượm chất hoa sen
Vì độ nhân,
Thầy như hòn đá Cuội
Mặc khen chê,
Truyền Thiên Ý độ nhân
Thầy là thế,
Ức vạn đời cũng thế
Giàu hay Nghèo,
Giả tạm có gì đâu
Hình Chữ S
Vẫn còn trong tủi nhục
Thầy nào vui,
Quyết đem lại bình an
Sống an vui,
Trong thanh bình an lạc
Mãn kiếp trần,
Trở lại chốn quê Tiên
Ai theo Thầy,
Thời về Nguồn nhận Cội
Trở về trời,
Quê thiên giới Bồng Lai
* * *
Thầy trở về,
Trở lại chốn nhân gian
Hình chữ S
Vẫn còn trong mưa bão
Nước Việt Nam,
Vẫn còn trong vất vả
Lạc Cội Nguồn,
Khổ ải biết là bao
Cảnh chiến tranh,
Nghèo đói những lao đao
Bờ vực thẳm,
Ngoại xâm luôn dòm ngó
Chúng lần lần,
Lấn chiếm chúng nào tha
Vì lạc Nguồn,
Tối tăm nào có thấy
Đường tương lai,
Không biết phải về đâu
Ôi thê thảm,
Thảm thê luôn bít lối
Cảnh sói, beo,
Tàn phá nuốt cùng xơi
Thầy trở về,
Dang tay niềm cứu vớt
Mấy mươi năm,
Công sức chẳng lãng xao
Làm sống dậy,
Nền Cội Nguồn Dân Tộc
Ánh Cội Nguồn,
Soi rọi khắp mọi nơi
Mở con đường,
Văn minh nền Quốc Đạo
Khắp đất trời,
Trỗi dậy ánh ngàn sao
Tiếng sấm vang,
Sấm Ý Trời vô tận
Làm Quỷ, Ma,
Khiếp sợ thất hồn kinh
Thầy trở về,
Với thân trần khổ cực
Chẳng có gì,
Ngoài Văn Hóa Anh Linh
Thân khổ nghèo,
Phải đâu là có tội
Là vì Thầy,
Trở lại cảnh phục sinh
Thầy vốn là,
Tâm bao trùm Đại Đạo
Không Đạo nào,
Mới là Đạo Trời Cao
Vốn thường dân,
Đâu xa rời trần tục
Sống gần bùn,
Nhưng đượm chất hoa sen
Vì độ nhân,
Thầy như hòn đá Cuội
Mặc khen chê,
Truyền Thiên Ý độ nhân
Thầy là thế,
Ức vạn đời cũng thế
Giàu hay Nghèo,
Giả tạm có gì đâu
Hình Chữ S
Vẫn còn trong tủi nhục
Thầy nào vui,
Quyết đem lại bình an
Sống an vui,
Trong thanh bình an lạc
Mãn kiếp trần,
Trở lại chốn quê Tiên
Ai theo Thầy,
Thời về Nguồn nhận Cội
Trở về trời,
Quê thiên giới Bồng Lai
* * *
Thầy trở về,
Với thân trần khổ cực
Chẳng có gì,
Ngoài Văn Hóa Anh Linh
Thân khổ nghèo,
Phải đâu là có tội
Là vì Thầy,
Trở lại cảnh phục sinh
Thầy vốn là,
Tâm bao trùm Đại Đạo
Không Đạo nào,
Mới là Đạo Trời Cao
Vốn thường dân,
Đâu xa rời trần tục
Sống gần bùn,
Nhưng đượm chất hoa sen
Vì độ nhân,
Thầy như hòn đá Cuội
Mặc khen chê,
Truyền Thiên Ý độ nhân
Thầy là thế,
Ức vạn đời cũng thế
Giàu hay Nghèo,
Giả tạm có gì đâu
Hình Chữ S
Vẫn còn trong tủi nhục
Thầy nào vui,
Quyết đem lại bình an
Sống an vui,
Trong thanh bình an lạc
Mãn kiếp trần,
Trở lại chốn quê Tiên
Ai theo Thầy,
Thời về Nguồn nhận Cội
Trở về trời,
Quê thiên giới Bồng Lai
* * *
Hình Chữ S
Vẫn còn trong tủi nhục
Thầy nào vui,
Quyết đem lại bình an
Sống an vui,
Trong thanh bình an lạc
Mãn kiếp trần,
Trở lại chốn quê Tiên
Ai theo Thầy,
Thời về Nguồn nhận Cội
Trở về trời,
Quê thiên giới Bồng Lai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
813
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MỜI ANH, MỜI CHỊ
ĐẾN QUÊ HƯƠNG TÔI
Mời anh mời chị
Đến quê hương tôi
Có dòng sông Cội
Có nôi Tiên Rồng
Có đường
Thẳng tới thiên đàng
Có nền chủ nghĩa
Đại Đồng tối cao
Mời anh mời chị
Nhân loại anh em
Nối vòng tay lớn
Chung tay xây đời
Làm cho
Ánh sáng mặt trời
Cội Nguồn Thiên Ý
Ra đời sáng soi
Cùng nhau
Nắm chặt bàn tay
Vượt qua kiếp nạn
Dựng xây hòa bình
Chúng Ta
Con cháu Tiên Rồng
Con Trời Ta phải
Về trời cùng nhau
Ôi năm châu
Bốn biển năm châu
Ngôi nhà giả tạm
Địa cầu trần gian
Đến đây
Đâu phải gian tham
Cùng nhau tiến hóa
Đỉnh cao Linh Hồn
Để rồi
Thành Phật, Thánh, Thần
Cùng nhau trở lại
Thiên Đàng quê Tiên
Mời anh mời chị
Nhân loại anh em
Khắp cùng trái đất
Năm châu địa cầu
Quê hương
Nam Việt gọi mời
Đến nơi sông Cội
Đến Nguồn Rồng Tiên
Có đường
Thẳng tới Bồng Lai
Có nền chủ nghĩa
Tối cao Đại Đồng
Có nền
Văn Hiến hiệp hòa
An vui hạnh phúc
Sum vầy anh em
Cửa trời
Nam Việt đường lên
Cùng nhau trở lại
Quê hương thiên đàng
* * *
Mời anh mời chị
Đến quê hương tôi
Có dòng sông Cội
Có nôi Tiên Rồng
Có đường
Thẳng tới thiên đàng
Có nền chủ nghĩa
Đại Đồng tối cao
Mời anh mời chị
Nhân loại anh em
Nối vòng tay lớn
Chung tay xây đời
Làm cho
Ánh sáng mặt trời
Cội Nguồn Thiên Ý
Ra đời sáng soi
Cùng nhau
Nắm chặt bàn tay
Vượt qua kiếp nạn
Dựng xây hòa bình
Chúng Ta
Con cháu Tiên Rồng
Con Trời Ta phải
Về trời cùng nhau
Ôi năm châu
Bốn biển năm châu
Ngôi nhà giả tạm
Địa cầu trần gian
Đến đây
Đâu phải gian tham
Cùng nhau tiến hóa
Đỉnh cao Linh Hồn
Để rồi
Thành Phật, Thánh, Thần
Cùng nhau trở lại
Thiên Đàng quê Tiên
Mời anh mời chị
Nhân loại anh em
Khắp cùng trái đất
Năm châu địa cầu
Quê hương
Nam Việt gọi mời
Đến nơi sông Cội
Đến Nguồn Rồng Tiên
Có đường
Thẳng tới Bồng Lai
Có nền chủ nghĩa
Tối cao Đại Đồng
Có nền
Văn Hiến hiệp hòa
An vui hạnh phúc
Sum vầy anh em
Cửa trời
Nam Việt đường lên
Cùng nhau trở lại
Quê hương thiên đàng
* * *
Chúng Ta
Con cháu Tiên Rồng
Con Trời Ta phải
Về trời cùng nhau
Ôi năm châu
Bốn biển năm châu
Ngôi nhà giả tạm
Địa cầu trần gian
Đến đây
Đâu phải gian tham
Cùng nhau tiến hóa
Đỉnh cao Linh Hồn
Để rồi
Thành Phật, Thánh, Thần
Cùng nhau trở lại
Thiên Đàng quê Tiên
Mời anh mời chị
Nhân loại anh em
Khắp cùng trái đất
Năm châu địa cầu
Quê hương
Nam Việt gọi mời
Đến nơi sông Cội
Đến Nguồn Rồng Tiên
Có đường
Thẳng tới Bồng Lai
Có nền chủ nghĩa
Tối cao Đại Đồng
Có nền
Văn Hiến hiệp hòa
An vui hạnh phúc
Sum vầy anh em
Cửa trời
Nam Việt đường lên
Cùng nhau trở lại
Quê hương thiên đàng
* * *
Quê hương
Nam Việt gọi mời
Đến nơi sông Cội
Đến Nguồn Rồng Tiên
Có đường
Thẳng tới Bồng Lai
Có nền chủ nghĩa
Tối cao Đại Đồng
Có nền
Văn Hiến hiệp hòa
An vui hạnh phúc
Sum vầy anh em
Cửa trời
Nam Việt đường lên
Cùng nhau trở lại
Quê hương thiên đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
814
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XUÂN ĐẸP, TẾT LÀNH
Đông tàn buốt giá
Cũng đã qua
Xuân về ấm áp
Khắp mọi nhà
Mai, Đào, rực rỡ
Khoe sắc thắm
Tưng bừng cảnh sắc
Hoa nở hoa
Cúc, lan, chễm chệ
Khoe nụ biếc
Từng đàn ong, bướm
Lượn đùa chơi
Vẻ đẹp xuân về
Ôi ngây ngất
Tết nầy hơn hẳn
Những tết qua
Náo nhiệt cảnh đời
Ôi cùng khắp
Tưng bừng cười nói
Rộn niềm vui
Kẻ bán người mua
Ôi rôm rả
Hạnh phúc đong đầy
Ta với Ta
Chắc bởi nàng xuân
Lên điệu vũ
Cho đời ngơ ngẩn
Cảnh trần ai
Tết, Xuân, cảnh sắc
Bao thay đổi
Xuân tết năm nầy
Khác xuân qua
Mùa xuân đoàn kết
Xuân mới mẻ
Thắm nghĩa Đồng Bào
Những thiết tha
Thắm tình đồng loại
Chung Bào Bọc
Xuân đẹp, tết lành
Rộn âu ca
* * *
Đông tàn buốt giá
Cũng đã qua
Xuân về ấm áp
Khắp mọi nhà
Mai, Đào, rực rỡ
Khoe sắc thắm
Tưng bừng cảnh sắc
Hoa nở hoa
Cúc, lan, chễm chệ
Khoe nụ biếc
Từng đàn ong, bướm
Lượn đùa chơi
Vẻ đẹp xuân về
Ôi ngây ngất
Tết nầy hơn hẳn
Những tết qua
Náo nhiệt cảnh đời
Ôi cùng khắp
Tưng bừng cười nói
Rộn niềm vui
Kẻ bán người mua
Ôi rôm rả
Hạnh phúc đong đầy
Ta với Ta
Chắc bởi nàng xuân
Lên điệu vũ
Cho đời ngơ ngẩn
Cảnh trần ai
Tết, Xuân, cảnh sắc
Bao thay đổi
Xuân tết năm nầy
Khác xuân qua
Mùa xuân đoàn kết
Xuân mới mẻ
Thắm nghĩa Đồng Bào
Những thiết tha
Thắm tình đồng loại
Chung Bào Bọc
Xuân đẹp, tết lành
Rộn âu ca
* * *
Vẻ đẹp xuân về
Ôi ngây ngất
Tết nầy hơn hẳn
Những tết qua
Náo nhiệt cảnh đời
Ôi cùng khắp
Tưng bừng cười nói
Rộn niềm vui
Kẻ bán người mua
Ôi rôm rả
Hạnh phúc đong đầy
Ta với Ta
Chắc bởi nàng xuân
Lên điệu vũ
Cho đời ngơ ngẩn
Cảnh trần ai
Tết, Xuân, cảnh sắc
Bao thay đổi
Xuân tết năm nầy
Khác xuân qua
Mùa xuân đoàn kết
Xuân mới mẻ
Thắm nghĩa Đồng Bào
Những thiết tha
Thắm tình đồng loại
Chung Bào Bọc
Xuân đẹp, tết lành
Rộn âu ca
* * *
Chắc bởi nàng xuân
Lên điệu vũ
Cho đời ngơ ngẩn
Cảnh trần ai
Tết, Xuân, cảnh sắc
Bao thay đổi
Xuân tết năm nầy
Khác xuân qua
Mùa xuân đoàn kết
Xuân mới mẻ
Thắm nghĩa Đồng Bào
Những thiết tha
Thắm tình đồng loại
Chung Bào Bọc
Xuân đẹp, tết lành
Rộn âu ca
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
815
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LỜI VÀNG
Đừng vì
Cuộc sống bần hàn
Mà quên tâm nguyện
Xuống trần độ nhân
Đừng vì
Nghịch cảnh chuyển xoay
Quên đi xuống thế
Cứu nhân về trời
Theo đường
Quốc Tổ dạy truyền
Cứu dân cứu nước
Thẳng đường mà đi
Cõi trần
Là cõi trường thi
Phải đâu là chốn
Quê hương cõi trời
Mãi mê
Cõi tạm để rồi
Sa chân vào chốn
Luân hồi trầm luân
Hết mong
Trở lại quê Tiên
Hết mong thành đạo
Thành Tiên, Thánh, Thần
Đạo Trời
Đại Đạo Cội Nguồn
Lời vàng Trời dạy
Chỉ đường để đi
Gieo nhân
Phải chọn đề thi
Nhân nào quả nấy
Rõ thông Đạo Thành
Gieo nhân
Phản Cội phản Nguồn
Đi vào tan nát
Linh Hồn còn đâu
Gieo nhân
Quy Tổ nhận Tông
Quả là giải thoát
Tử sanh luân hồi
Mãn trần
Trở lại quê trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
Cõi trần
Cõi tạm mà thôi
Ham chi vật chất
Hữu vi cõi trần
Vô Vi
Thiên Ý lời Trời
Chỉ cần một chữ
Cũng về cõi Tiên
Huống chi
Truyền bá Kinh Thơ
Làm nên đại nghiệp
Chúa, Vua, cõi trời
An vui
Tự tại vĩnh hằng
Lời vàng trời dạy
Không gì sánh hơn
Ham chi
Của Tạm trần gian
Để rồi khốn khổ
Ức muôn vạn đời
* * *
Đừng vì
Cuộc sống bần hàn
Mà quên tâm nguyện
Xuống trần độ nhân
Đừng vì
Nghịch cảnh chuyển xoay
Quên đi xuống thế
Cứu nhân về trời
Theo đường
Quốc Tổ dạy truyền
Cứu dân cứu nước
Thẳng đường mà đi
Cõi trần
Là cõi trường thi
Phải đâu là chốn
Quê hương cõi trời
Mãi mê
Cõi tạm để rồi
Sa chân vào chốn
Luân hồi trầm luân
Hết mong
Trở lại quê Tiên
Hết mong thành đạo
Thành Tiên, Thánh, Thần
Đạo Trời
Đại Đạo Cội Nguồn
Lời vàng Trời dạy
Chỉ đường để đi
Gieo nhân
Phải chọn đề thi
Nhân nào quả nấy
Rõ thông Đạo Thành
Gieo nhân
Phản Cội phản Nguồn
Đi vào tan nát
Linh Hồn còn đâu
Gieo nhân
Quy Tổ nhận Tông
Quả là giải thoát
Tử sanh luân hồi
Mãn trần
Trở lại quê trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
Cõi trần
Cõi tạm mà thôi
Ham chi vật chất
Hữu vi cõi trần
Vô Vi
Thiên Ý lời Trời
Chỉ cần một chữ
Cũng về cõi Tiên
Huống chi
Truyền bá Kinh Thơ
Làm nên đại nghiệp
Chúa, Vua, cõi trời
An vui
Tự tại vĩnh hằng
Lời vàng trời dạy
Không gì sánh hơn
Ham chi
Của Tạm trần gian
Để rồi khốn khổ
Ức muôn vạn đời
* * *
Cõi trần
Là cõi trường thi
Phải đâu là chốn
Quê hương cõi trời
Mãi mê
Cõi tạm để rồi
Sa chân vào chốn
Luân hồi trầm luân
Hết mong
Trở lại quê Tiên
Hết mong thành đạo
Thành Tiên, Thánh, Thần
Đạo Trời
Đại Đạo Cội Nguồn
Lời vàng Trời dạy
Chỉ đường để đi
Gieo nhân
Phải chọn đề thi
Nhân nào quả nấy
Rõ thông Đạo Thành
Gieo nhân
Phản Cội phản Nguồn
Đi vào tan nát
Linh Hồn còn đâu
Gieo nhân
Quy Tổ nhận Tông
Quả là giải thoát
Tử sanh luân hồi
Mãn trần
Trở lại quê trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
Cõi trần
Cõi tạm mà thôi
Ham chi vật chất
Hữu vi cõi trần
Vô Vi
Thiên Ý lời Trời
Chỉ cần một chữ
Cũng về cõi Tiên
Huống chi
Truyền bá Kinh Thơ
Làm nên đại nghiệp
Chúa, Vua, cõi trời
An vui
Tự tại vĩnh hằng
Lời vàng trời dạy
Không gì sánh hơn
Ham chi
Của Tạm trần gian
Để rồi khốn khổ
Ức muôn vạn đời
* * *
Cõi trần
Cõi tạm mà thôi
Ham chi vật chất
Hữu vi cõi trần
Vô Vi
Thiên Ý lời Trời
Chỉ cần một chữ
Cũng về cõi Tiên
Huống chi
Truyền bá Kinh Thơ
Làm nên đại nghiệp
Chúa, Vua, cõi trời
An vui
Tự tại vĩnh hằng
Lời vàng trời dạy
Không gì sánh hơn
Ham chi
Của Tạm trần gian
Để rồi khốn khổ
Ức muôn vạn đời
* * *
Ham chi
Của Tạm trần gian
Để rồi khốn khổ
Ức muôn vạn đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
816
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÌM VỀ TỔ TÔNG
Con tìm
Về Tổ về Tông
Cho vơi nỗi khổ
Cho lòng bình yên
Tháng ngày
Dày dạn gió sương
Đắng cay chưa dứt
Còn vương nỗi sầu
Mùi trần
Con đã ớn rồi
Cuộc đời lạc Cội
Dập vùi tháng năm
Tóc xanh
Giờ đã muối tiêu
Đã qua cảnh giới
Xế chiều về non
Giờ về
Tìm lại Bổn Lai
Theo lời Trời dạy
Siêu sanh về trời
Lời kinh
Tiếng kệ năm nào
Vô tình nghe được
Để vào nơi tâm
Gót mòn
Bươn chải làm ăn
Lời ru vật chất
Quên đi lời Trời
Họa tai
Chúng bám không rời
Đến nay hơn nửa
Cuộc đời đủ ăn
Dù cho
Ra sức gắng công
Giàu lên tí nữa
Cũng không được gì
Xui tay
Nhắm mắt lìa trần
Vô minh lạc lối
Hồn về nơi đâu
Thiên đàng
Địa phủ hai nơi
Biết đâu là lối
Biết đâu là bờ
Và tôi
Quyết định về Nguồn
Quy Tông nhận Tổ
Tìm đường siêu sanh
Mãn trần
Trở lại quê Tiên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Không còn
Sanh tử đọa đày
Không còn u tối
Lạc vào trầm luân
* * *
Con tìm
Về Tổ về Tông
Cho vơi nỗi khổ
Cho lòng bình yên
Tháng ngày
Dày dạn gió sương
Đắng cay chưa dứt
Còn vương nỗi sầu
Mùi trần
Con đã ớn rồi
Cuộc đời lạc Cội
Dập vùi tháng năm
Tóc xanh
Giờ đã muối tiêu
Đã qua cảnh giới
Xế chiều về non
Giờ về
Tìm lại Bổn Lai
Theo lời Trời dạy
Siêu sanh về trời
Lời kinh
Tiếng kệ năm nào
Vô tình nghe được
Để vào nơi tâm
Gót mòn
Bươn chải làm ăn
Lời ru vật chất
Quên đi lời Trời
Họa tai
Chúng bám không rời
Đến nay hơn nửa
Cuộc đời đủ ăn
Dù cho
Ra sức gắng công
Giàu lên tí nữa
Cũng không được gì
Xui tay
Nhắm mắt lìa trần
Vô minh lạc lối
Hồn về nơi đâu
Thiên đàng
Địa phủ hai nơi
Biết đâu là lối
Biết đâu là bờ
Và tôi
Quyết định về Nguồn
Quy Tông nhận Tổ
Tìm đường siêu sanh
Mãn trần
Trở lại quê Tiên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Không còn
Sanh tử đọa đày
Không còn u tối
Lạc vào trầm luân
* * *
Lời kinh
Tiếng kệ năm nào
Vô tình nghe được
Để vào nơi tâm
Gót mòn
Bươn chải làm ăn
Lời ru vật chất
Quên đi lời Trời
Họa tai
Chúng bám không rời
Đến nay hơn nửa
Cuộc đời đủ ăn
Dù cho
Ra sức gắng công
Giàu lên tí nữa
Cũng không được gì
Xui tay
Nhắm mắt lìa trần
Vô minh lạc lối
Hồn về nơi đâu
Thiên đàng
Địa phủ hai nơi
Biết đâu là lối
Biết đâu là bờ
Và tôi
Quyết định về Nguồn
Quy Tông nhận Tổ
Tìm đường siêu sanh
Mãn trần
Trở lại quê Tiên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Không còn
Sanh tử đọa đày
Không còn u tối
Lạc vào trầm luân
* * *
Và tôi
Quyết định về Nguồn
Quy Tông nhận Tổ
Tìm đường siêu sanh
Mãn trần
Trở lại quê Tiên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Không còn
Sanh tử đọa đày
Không còn u tối
Lạc vào trầm luân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
817
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NỐI LẠI TÌNH XƯA
Về Nguồn bên nhau
Ta nối lại tình xưa
Về Nguồn quên đi
Bao hận thù chiến tranh
Lỗi lầm từ đâu
Do mất Gốc mà ra
Vết thương để lại
Luôn pha hận thù
Lây sang con cháu
Nhiều đời khổ đau
Ôi thế thời đã qua
Nào đâu phải chúng Ta
Mà do lạc Cội
Gà nhà đá nhau
Biết bao khốn khổ
Nạn tai tật nguyền
Khắc sâu căm hận
Mấy mươi năm chưa lành
Về đây bên nhau
Ta nối lại tình người
Đồng bào một Cội
Vốn là anh em
Từ trong bọc trứng
Mẹ hiền Âu Cơ
Về đây bên nhau
Ta tìm lại mùa xuân
Mùa xuân yêu thương
Chung nhịp đập trái tim
Trái tim đồng loại
Anh em Đồng Bào
Vì một tương lai
Quá khứ khép lại
Tương lai đón chào
Sau cơn mưa
Giông tố sẽ không còn
Đông đi xuân đến
Ngập tràn niềm vui
Về đây bên nhau
Ta xây lại ngày mai
Vết thương lành lại
Ngày mai huy hoàng
Tương lai
Đậm nét son vàng
An vui hạnh phúc
Ngập tràn ấm no
* * *
Về Nguồn bên nhau
Ta nối lại tình xưa
Về Nguồn quên đi
Bao hận thù chiến tranh
Lỗi lầm từ đâu
Do mất Gốc mà ra
Vết thương để lại
Luôn pha hận thù
Lây sang con cháu
Nhiều đời khổ đau
Ôi thế thời đã qua
Nào đâu phải chúng Ta
Mà do lạc Cội
Gà nhà đá nhau
Biết bao khốn khổ
Nạn tai tật nguyền
Khắc sâu căm hận
Mấy mươi năm chưa lành
Về đây bên nhau
Ta nối lại tình người
Đồng bào một Cội
Vốn là anh em
Từ trong bọc trứng
Mẹ hiền Âu Cơ
Về đây bên nhau
Ta tìm lại mùa xuân
Mùa xuân yêu thương
Chung nhịp đập trái tim
Trái tim đồng loại
Anh em Đồng Bào
Vì một tương lai
Quá khứ khép lại
Tương lai đón chào
Sau cơn mưa
Giông tố sẽ không còn
Đông đi xuân đến
Ngập tràn niềm vui
Về đây bên nhau
Ta xây lại ngày mai
Vết thương lành lại
Ngày mai huy hoàng
Tương lai
Đậm nét son vàng
An vui hạnh phúc
Ngập tràn ấm no
* * *
Về đây bên nhau
Ta nối lại tình người
Đồng bào một Cội
Vốn là anh em
Từ trong bọc trứng
Mẹ hiền Âu Cơ
Về đây bên nhau
Ta tìm lại mùa xuân
Mùa xuân yêu thương
Chung nhịp đập trái tim
Trái tim đồng loại
Anh em Đồng Bào
Vì một tương lai
Quá khứ khép lại
Tương lai đón chào
Sau cơn mưa
Giông tố sẽ không còn
Đông đi xuân đến
Ngập tràn niềm vui
Về đây bên nhau
Ta xây lại ngày mai
Vết thương lành lại
Ngày mai huy hoàng
Tương lai
Đậm nét son vàng
An vui hạnh phúc
Ngập tràn ấm no
* * *
Sau cơn mưa
Giông tố sẽ không còn
Đông đi xuân đến
Ngập tràn niềm vui
Về đây bên nhau
Ta xây lại ngày mai
Vết thương lành lại
Ngày mai huy hoàng
Tương lai
Đậm nét son vàng
An vui hạnh phúc
Ngập tràn ấm no
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
818
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LUẬT LÀ THẦY
Sống trong
Cõi tạm trần gian
Chìm trong danh lợi
Khó mong qua bờ
Mê, Tham
Lớp lớp phủ mờ
Nên không thấy rõ
Tánh mầu Lương Tâm
Đi vào
Nặng trĩu Hồn Linh
Phủ đầy phiền não
U minh, u mù
Họa tai
Tai họa đến tìm
Khổ chồng lên khổ
Cuộc đời lao đao
Về Nguồn
Trụ vững phá mê
Thoát ra bể khổ
Trở về Nội Tâm
Lần hồi
Ra khỏi tối tăm
Đi vào giác ngộ
Siêu sanh về trời
Sống trong
Bể khổ hồng trần
Không bờ không bến
Khó mòng bình an
Dầu cho
Lương thiện, thiện lương
Nhưng không còn Gốc
Náo nương phương nào
Phong ba
Lôi kéo đổ nhào
Trôi lăn lông lốc
Hết còn bình yên
Dù cho
Giàu có, quyền huy
Cội Nguồn đánh mất
Ra chi cuộc đời
Họa tai
Ập đến như thường
Lấy chi chống đỡ
Lấy gì chở che
Hiểu ra
Mới thấy đúng sai
Cây mà mất Gốc
Họa tai dập dồn
Sông mà
Không Cội không Nguồn
Tránh đâu cho khỏi
Khốn cùng lao đao
Dù là
Cõi tạm trần gian
Cũng cần theo luật
Mới yên cuộc đời
Luật là
Hai dạng trên đời
Dạng vui, dạng khổ
Phải thời rõ thông
* * *
Sống trong
Cõi tạm trần gian
Chìm trong danh lợi
Khó mong qua bờ
Mê, Tham
Lớp lớp phủ mờ
Nên không thấy rõ
Tánh mầu Lương Tâm
Đi vào
Nặng trĩu Hồn Linh
Phủ đầy phiền não
U minh, u mù
Họa tai
Tai họa đến tìm
Khổ chồng lên khổ
Cuộc đời lao đao
Về Nguồn
Trụ vững phá mê
Thoát ra bể khổ
Trở về Nội Tâm
Lần hồi
Ra khỏi tối tăm
Đi vào giác ngộ
Siêu sanh về trời
Sống trong
Bể khổ hồng trần
Không bờ không bến
Khó mòng bình an
Dầu cho
Lương thiện, thiện lương
Nhưng không còn Gốc
Náo nương phương nào
Phong ba
Lôi kéo đổ nhào
Trôi lăn lông lốc
Hết còn bình yên
Dù cho
Giàu có, quyền huy
Cội Nguồn đánh mất
Ra chi cuộc đời
Họa tai
Ập đến như thường
Lấy chi chống đỡ
Lấy gì chở che
Hiểu ra
Mới thấy đúng sai
Cây mà mất Gốc
Họa tai dập dồn
Sông mà
Không Cội không Nguồn
Tránh đâu cho khỏi
Khốn cùng lao đao
Dù là
Cõi tạm trần gian
Cũng cần theo luật
Mới yên cuộc đời
Luật là
Hai dạng trên đời
Dạng vui, dạng khổ
Phải thời rõ thông
* * *
Về Nguồn
Trụ vững phá mê
Thoát ra bể khổ
Trở về Nội Tâm
Lần hồi
Ra khỏi tối tăm
Đi vào giác ngộ
Siêu sanh về trời
Sống trong
Bể khổ hồng trần
Không bờ không bến
Khó mòng bình an
Dầu cho
Lương thiện, thiện lương
Nhưng không còn Gốc
Náo nương phương nào
Phong ba
Lôi kéo đổ nhào
Trôi lăn lông lốc
Hết còn bình yên
Dù cho
Giàu có, quyền huy
Cội Nguồn đánh mất
Ra chi cuộc đời
Họa tai
Ập đến như thường
Lấy chi chống đỡ
Lấy gì chở che
Hiểu ra
Mới thấy đúng sai
Cây mà mất Gốc
Họa tai dập dồn
Sông mà
Không Cội không Nguồn
Tránh đâu cho khỏi
Khốn cùng lao đao
Dù là
Cõi tạm trần gian
Cũng cần theo luật
Mới yên cuộc đời
Luật là
Hai dạng trên đời
Dạng vui, dạng khổ
Phải thời rõ thông
* * *
Dù là
Cõi tạm trần gian
Cũng cần theo luật
Mới yên cuộc đời
Luật là
Hai dạng trên đời
Dạng vui, dạng khổ
Phải thời rõ thông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
819
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CĂN BẢN KHỔ VUI
Người ta thường nói
Có phước làm quan
Có gan làm giàu
Thật ra ở đời
Phước đã cạn rồi
Làm gì cũng thất bại
Phước đã đủ đầy
Làm dở cũng hóa hay
Tài mà cho lắm
May mắn không còn
Làm đâu bại đó
Hao mòn hụt hao
Ông thời
Ông đã dạo chơi
Ông giỏi, cho mấy
Ốm teo xương sườn
Vô phúc
Thường mãi u buồn
Bao nhiêu xui rủi
Đến thường ghé thăm
Vậy nên
Trời, Phật, dạy răng
Thánh, Thần nhắc nhở
Phải nên tu hành
Gieo nhân
Tích đức cho nhiều
Ăn mày thành kẻ
Sang giàu mấy khi
Làm gì
Phước Đức lớn nhanh
Chính là về Cội
Nhận Tổ quy Tông mau thành
Tổ Tiên
Tạo Hóa Cha Trời
Pháp Thân Phước, Lộc
Khắp cùng mắn may
Nên đời
Truyền dạy cùng nhau
Tiểu phú do cần
Đại Phú do Thiên
Khổ, Vui,
Căn bản là đây
Giàu Phước giàu Đức
Còn hơn giàu tiền
* * *
Người ta thường nói
Có phước làm quan
Có gan làm giàu
Thật ra ở đời
Phước đã cạn rồi
Làm gì cũng thất bại
Phước đã đủ đầy
Làm dở cũng hóa hay
Tài mà cho lắm
May mắn không còn
Làm đâu bại đó
Hao mòn hụt hao
Ông thời
Ông đã dạo chơi
Ông giỏi, cho mấy
Ốm teo xương sườn
Vô phúc
Thường mãi u buồn
Bao nhiêu xui rủi
Đến thường ghé thăm
Vậy nên
Trời, Phật, dạy răng
Thánh, Thần nhắc nhở
Phải nên tu hành
Gieo nhân
Tích đức cho nhiều
Ăn mày thành kẻ
Sang giàu mấy khi
Làm gì
Phước Đức lớn nhanh
Chính là về Cội
Nhận Tổ quy Tông mau thành
Tổ Tiên
Tạo Hóa Cha Trời
Pháp Thân Phước, Lộc
Khắp cùng mắn may
Nên đời
Truyền dạy cùng nhau
Tiểu phú do cần
Đại Phú do Thiên
Khổ, Vui,
Căn bản là đây
Giàu Phước giàu Đức
Còn hơn giàu tiền
* * *
Ông thời
Ông đã dạo chơi
Ông giỏi, cho mấy
Ốm teo xương sườn
Vô phúc
Thường mãi u buồn
Bao nhiêu xui rủi
Đến thường ghé thăm
Vậy nên
Trời, Phật, dạy răng
Thánh, Thần nhắc nhở
Phải nên tu hành
Gieo nhân
Tích đức cho nhiều
Ăn mày thành kẻ
Sang giàu mấy khi
Làm gì
Phước Đức lớn nhanh
Chính là về Cội
Nhận Tổ quy Tông mau thành
Tổ Tiên
Tạo Hóa Cha Trời
Pháp Thân Phước, Lộc
Khắp cùng mắn may
Nên đời
Truyền dạy cùng nhau
Tiểu phú do cần
Đại Phú do Thiên
Khổ, Vui,
Căn bản là đây
Giàu Phước giàu Đức
Còn hơn giàu tiền
* * *
Nên đời
Truyền dạy cùng nhau
Tiểu phú do cần
Đại Phú do Thiên
Khổ, Vui,
Căn bản là đây
Giàu Phước giàu Đức
Còn hơn giàu tiền
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
820
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THUỐC AN THẦN
Mỗi khi
Lo lắng bồn chồn
Nhớ về Nguồn Cội
Cầu Trời cầu Cha
Tức thời
Nạn khỏi tai qua
Bình an trở lại
An vui tâm hồn
Mỗi khi
Mệt mỏi chuyện đời
Kinh thơ tìm đọc
Ý Trời giải khuây
Mệt mỏi
Liền biến tiêu tan
Ý Trời mầu nhiệm
Xưa nay cam lồ
Kinh thơ
Chỗ dựa tinh thần
Cũng là người bạn
Sống cùng đời Ta
Quan trọng
Là sống tự nhiên
Đừng quan trọng hóa
Cái chi vướng vào
Dù cho
Nghịch cảnh xáo xào
Nhưng không vì thế
Buồn phiền làm chi
Khổ đau
Bức bách tâm can
Là do hành trái
Lương Tâm của mình
Nghịch cảnh
Là cảnh vô thường
Làm cho bực bội
Não phiền khổ Tâm
Đi vào
An tịnh tự nhiên
Thấy, nghe, hay, biết
Chẳng sanh Ý nào
Đó là
Cảnh giới Đại Thiền
Như Lai quang chiếu
Não phiền biến tan
* * *
Mỗi khi
Lo lắng bồn chồn
Nhớ về Nguồn Cội
Cầu Trời cầu Cha
Tức thời
Nạn khỏi tai qua
Bình an trở lại
An vui tâm hồn
Mỗi khi
Mệt mỏi chuyện đời
Kinh thơ tìm đọc
Ý Trời giải khuây
Mệt mỏi
Liền biến tiêu tan
Ý Trời mầu nhiệm
Xưa nay cam lồ
Kinh thơ
Chỗ dựa tinh thần
Cũng là người bạn
Sống cùng đời Ta
Quan trọng
Là sống tự nhiên
Đừng quan trọng hóa
Cái chi vướng vào
Dù cho
Nghịch cảnh xáo xào
Nhưng không vì thế
Buồn phiền làm chi
Khổ đau
Bức bách tâm can
Là do hành trái
Lương Tâm của mình
Nghịch cảnh
Là cảnh vô thường
Làm cho bực bội
Não phiền khổ Tâm
Đi vào
An tịnh tự nhiên
Thấy, nghe, hay, biết
Chẳng sanh Ý nào
Đó là
Cảnh giới Đại Thiền
Như Lai quang chiếu
Não phiền biến tan
* * *
Kinh thơ
Chỗ dựa tinh thần
Cũng là người bạn
Sống cùng đời Ta
Quan trọng
Là sống tự nhiên
Đừng quan trọng hóa
Cái chi vướng vào
Dù cho
Nghịch cảnh xáo xào
Nhưng không vì thế
Buồn phiền làm chi
Khổ đau
Bức bách tâm can
Là do hành trái
Lương Tâm của mình
Nghịch cảnh
Là cảnh vô thường
Làm cho bực bội
Não phiền khổ Tâm
Đi vào
An tịnh tự nhiên
Thấy, nghe, hay, biết
Chẳng sanh Ý nào
Đó là
Cảnh giới Đại Thiền
Như Lai quang chiếu
Não phiền biến tan
* * *
Đi vào
An tịnh tự nhiên
Thấy, nghe, hay, biết
Chẳng sanh Ý nào
Đó là
Cảnh giới Đại Thiền
Như Lai quang chiếu
Não phiền biến tan
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
821
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGÀY XƯA, HÔM NAY
Ngày xưa
Lạc Cội lạc Nguồn
Mới nên nông nỗi
Lạc loài bơ vơ
Hôm nay
Bờ giác đã qua
U minh ra khỏi
Tối tăm không còn
Ngày xưa
Phật, Chúa, kiếm tìm
Bây giờ Phật, Chúa
Rất gần, Lương Tâm
Phải đâu
Ở tận xa xăm
Đi vào hướng Nội
Rõ thông Phật, Trời
Ngày xưa
Trôi dạt bồng bềnh
Bây giờ sung sướng
Bao là niềm vui
Ngày xưa
Cầu cạnh lung tung
Đi vào nô lệ
Biết đâu bến bờ
Rơi vào
Nô lệ Thần Quyền
Thiên đàng nào thấy
Lụy quỳ đảo điên
Bây giờ
Một bước lên Tiên
Cội Nguồn Ta đó
Quy Nguyên về trời
Bay lên
Hai tám tầng trời
Tùy vào công đức
Mà ngồi tòa sen
Trải qua
Bao cuộc bể dâu
Khói mây trần thế
Chiêm bao mộng trần
Giờ đây
Thức giấc tỉnh rồi
Quy Tông nhận Tổ
Cội Nguồn Ta đi
Cầu ai
Cho bằng cầu Ta
Quy Chân nhận Bổn
Thành Tiên, Phật, Thần
Con Trời
Phải trở về trời
Ấy là chân lý
Xưa thời như nay
Ngày xưa
Lạc Cội U Minh
Ngày nay vững Cội
Siêu lên Thiên Đàng
* * *
Ngày xưa
Lạc Cội lạc Nguồn
Mới nên nông nỗi
Lạc loài bơ vơ
Hôm nay
Bờ giác đã qua
U minh ra khỏi
Tối tăm không còn
Ngày xưa
Phật, Chúa, kiếm tìm
Bây giờ Phật, Chúa
Rất gần, Lương Tâm
Phải đâu
Ở tận xa xăm
Đi vào hướng Nội
Rõ thông Phật, Trời
Ngày xưa
Trôi dạt bồng bềnh
Bây giờ sung sướng
Bao là niềm vui
Ngày xưa
Cầu cạnh lung tung
Đi vào nô lệ
Biết đâu bến bờ
Rơi vào
Nô lệ Thần Quyền
Thiên đàng nào thấy
Lụy quỳ đảo điên
Bây giờ
Một bước lên Tiên
Cội Nguồn Ta đó
Quy Nguyên về trời
Bay lên
Hai tám tầng trời
Tùy vào công đức
Mà ngồi tòa sen
Trải qua
Bao cuộc bể dâu
Khói mây trần thế
Chiêm bao mộng trần
Giờ đây
Thức giấc tỉnh rồi
Quy Tông nhận Tổ
Cội Nguồn Ta đi
Cầu ai
Cho bằng cầu Ta
Quy Chân nhận Bổn
Thành Tiên, Phật, Thần
Con Trời
Phải trở về trời
Ấy là chân lý
Xưa thời như nay
Ngày xưa
Lạc Cội U Minh
Ngày nay vững Cội
Siêu lên Thiên Đàng
* * *
Ngày xưa
Trôi dạt bồng bềnh
Bây giờ sung sướng
Bao là niềm vui
Ngày xưa
Cầu cạnh lung tung
Đi vào nô lệ
Biết đâu bến bờ
Rơi vào
Nô lệ Thần Quyền
Thiên đàng nào thấy
Lụy quỳ đảo điên
Bây giờ
Một bước lên Tiên
Cội Nguồn Ta đó
Quy Nguyên về trời
Bay lên
Hai tám tầng trời
Tùy vào công đức
Mà ngồi tòa sen
Trải qua
Bao cuộc bể dâu
Khói mây trần thế
Chiêm bao mộng trần
Giờ đây
Thức giấc tỉnh rồi
Quy Tông nhận Tổ
Cội Nguồn Ta đi
Cầu ai
Cho bằng cầu Ta
Quy Chân nhận Bổn
Thành Tiên, Phật, Thần
Con Trời
Phải trở về trời
Ấy là chân lý
Xưa thời như nay
Ngày xưa
Lạc Cội U Minh
Ngày nay vững Cội
Siêu lên Thiên Đàng
* * *
Cầu ai
Cho bằng cầu Ta
Quy Chân nhận Bổn
Thành Tiên, Phật, Thần
Con Trời
Phải trở về trời
Ấy là chân lý
Xưa thời như nay
Ngày xưa
Lạc Cội U Minh
Ngày nay vững Cội
Siêu lên Thiên Đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
822
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
UỔNG THAY KỲ TÀI
Đa tài
Dũng khí thông minh
Lạc Nguồn lạc Cội
Uổng thay cuộc đời
Anh hùng
Lạc Đạo để rồi
Lên bờ xuống ruộng
Lắm thời họa tai
Dù cho
Tài giỏi đến đâu
Gốc mà mất Gốc
Biết đâu đường về
Lạc vào
U tối ê chề
Công danh mây khói
Nụ hề khói mây
Đa tài
Dũng khí thông minh
Tôn thờ Quốc Tổ
Rạng danh lẫy lừng
Cái tài
Khơi dậy Cội Nguồn
Cái tài hữu dụng
Sáng ngời công danh
Lắm tài
Biết lạy Ông Cha
Hiếu, Trung, Nhân, Nghĩa
Sáng ra thơm lừng
Tài mà
Bỏ Cội rời Nguồn
Tự mình cắt đứt
Con đường tương lai
Huyền cơ
Xoay chuyển, chuyển xoay
Vì không có Gốc
Họa tai khốn cùng
Uổng thay
Một kiếp anh tài
Đi vào lạc Đạo
Lầm đường sa cơ
Hết mong
Trở lại quê Tiên
Luân hồi sanh tử
Đảo điên Linh Hồn
* * *
Đa tài
Dũng khí thông minh
Lạc Nguồn lạc Cội
Uổng thay cuộc đời
Anh hùng
Lạc Đạo để rồi
Lên bờ xuống ruộng
Lắm thời họa tai
Dù cho
Tài giỏi đến đâu
Gốc mà mất Gốc
Biết đâu đường về
Lạc vào
U tối ê chề
Công danh mây khói
Nụ hề khói mây
Đa tài
Dũng khí thông minh
Tôn thờ Quốc Tổ
Rạng danh lẫy lừng
Cái tài
Khơi dậy Cội Nguồn
Cái tài hữu dụng
Sáng ngời công danh
Lắm tài
Biết lạy Ông Cha
Hiếu, Trung, Nhân, Nghĩa
Sáng ra thơm lừng
Tài mà
Bỏ Cội rời Nguồn
Tự mình cắt đứt
Con đường tương lai
Huyền cơ
Xoay chuyển, chuyển xoay
Vì không có Gốc
Họa tai khốn cùng
Uổng thay
Một kiếp anh tài
Đi vào lạc Đạo
Lầm đường sa cơ
Hết mong
Trở lại quê Tiên
Luân hồi sanh tử
Đảo điên Linh Hồn
* * *
Đa tài
Dũng khí thông minh
Tôn thờ Quốc Tổ
Rạng danh lẫy lừng
Cái tài
Khơi dậy Cội Nguồn
Cái tài hữu dụng
Sáng ngời công danh
Lắm tài
Biết lạy Ông Cha
Hiếu, Trung, Nhân, Nghĩa
Sáng ra thơm lừng
Tài mà
Bỏ Cội rời Nguồn
Tự mình cắt đứt
Con đường tương lai
Huyền cơ
Xoay chuyển, chuyển xoay
Vì không có Gốc
Họa tai khốn cùng
Uổng thay
Một kiếp anh tài
Đi vào lạc Đạo
Lầm đường sa cơ
Hết mong
Trở lại quê Tiên
Luân hồi sanh tử
Đảo điên Linh Hồn
* * *
Huyền cơ
Xoay chuyển, chuyển xoay
Vì không có Gốc
Họa tai khốn cùng
Uổng thay
Một kiếp anh tài
Đi vào lạc Đạo
Lầm đường sa cơ
Hết mong
Trở lại quê Tiên
Luân hồi sanh tử
Đảo điên Linh Hồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
823
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÓ GÌ ĐÂU
Có gì đâu,
Đời trần thế qua mau
Giấc ngủ trưa,
Kiếp đời trần ngắn ngủi
Đời giả tạm,
Như bóng câu cửa sổ
Tham làm gì,
Cho khốn khổ Hồn Linh
Khi nhắm mắt,
Xuôi tay là chấm hết
Tham cho nhiều,
Hồn sa đọa u minh
Tỉnh lại thôi,
Kiếp hồng trần giả tạm
Chốn chợ đời,
Vừa bước đến, rồi đi
Vốn xưa nay,
Hồn mang theo cái nghiệp
Nào phải mang,
Sự giàu có quyền huy
Vốn xưa nay,
Hồn mang theo Mê, Ngộ
Nào phải mang,
Danh lợi chốn nhân gian
Càng tham nhiều,
Càng khổ nhiều lắm họa
Nghiệp ác thành,
Muôn vạn kiếp đớn đau
Hãy tỉnh đi,
Có gì đâu cõi tạm
Trở về Nguồn,
Trở lại chốn quê Tiên
Giàu Thiên Ý,
Mới là giàu thật sự
Ức vạn đời
Thành Vua, Chúa, Phật, Tiên
Giàu giác ngộ,
Mới là giàu vô tận
Mãi uy quyền,
Trong cảnh giới Thần Linh
Đường Đời
Đường Đạo rõ thông
Mới là cảnh giới
Chân Ông uy quyền
Phải đâu
Của cải bạc tiền
Chỉ là cõi tạm
Lìa trần trắng tay
* * *
Có gì đâu,
Đời trần thế qua mau
Giấc ngủ trưa,
Kiếp đời trần ngắn ngủi
Đời giả tạm,
Như bóng câu cửa sổ
Tham làm gì,
Cho khốn khổ Hồn Linh
Khi nhắm mắt,
Xuôi tay là chấm hết
Tham cho nhiều,
Hồn sa đọa u minh
Tỉnh lại thôi,
Kiếp hồng trần giả tạm
Chốn chợ đời,
Vừa bước đến, rồi đi
Vốn xưa nay,
Hồn mang theo cái nghiệp
Nào phải mang,
Sự giàu có quyền huy
Vốn xưa nay,
Hồn mang theo Mê, Ngộ
Nào phải mang,
Danh lợi chốn nhân gian
Càng tham nhiều,
Càng khổ nhiều lắm họa
Nghiệp ác thành,
Muôn vạn kiếp đớn đau
Hãy tỉnh đi,
Có gì đâu cõi tạm
Trở về Nguồn,
Trở lại chốn quê Tiên
Giàu Thiên Ý,
Mới là giàu thật sự
Ức vạn đời
Thành Vua, Chúa, Phật, Tiên
Giàu giác ngộ,
Mới là giàu vô tận
Mãi uy quyền,
Trong cảnh giới Thần Linh
Đường Đời
Đường Đạo rõ thông
Mới là cảnh giới
Chân Ông uy quyền
Phải đâu
Của cải bạc tiền
Chỉ là cõi tạm
Lìa trần trắng tay
* * *
Vốn xưa nay,
Hồn mang theo Mê, Ngộ
Nào phải mang,
Danh lợi chốn nhân gian
Càng tham nhiều,
Càng khổ nhiều lắm họa
Nghiệp ác thành,
Muôn vạn kiếp đớn đau
Hãy tỉnh đi,
Có gì đâu cõi tạm
Trở về Nguồn,
Trở lại chốn quê Tiên
Giàu Thiên Ý,
Mới là giàu thật sự
Ức vạn đời
Thành Vua, Chúa, Phật, Tiên
Giàu giác ngộ,
Mới là giàu vô tận
Mãi uy quyền,
Trong cảnh giới Thần Linh
Đường Đời
Đường Đạo rõ thông
Mới là cảnh giới
Chân Ông uy quyền
Phải đâu
Của cải bạc tiền
Chỉ là cõi tạm
Lìa trần trắng tay
* * *
Đường Đời
Đường Đạo rõ thông
Mới là cảnh giới
Chân Ông uy quyền
Phải đâu
Của cải bạc tiền
Chỉ là cõi tạm
Lìa trần trắng tay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
824
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÁC BẠN ƠI
Các bạn ơi
Dẫu gì
Cũng người Việt Nam
Sao Ta lại bỏ
Ông Cha Cội Nguồn
Để cho núi hận
Để cho sông buồn
Quê hương đất Mẹ
Thảm sầu lệ rơi
Tại vì ai
Hay tại chúng Ta
Lương Tâm đánh mất
Rời xa Cội Nguồn
Gà con lạc Mẹ
Bị Chồn, Cáo xơi
Các bạn ơi
Dẫu gì
Cũng có Tổ Tông
Sao Ta lại bỏ
Mà theo nhà người
Làm cho
Nhân loại họ cười
An cư lại bỏ
Theo hầu ăn xin
Hãy nói gì đi
Theo ngọn bỏ Gốc
Héo queo lá cành
Đường quê chung lối
Lỗi hẹn đã đành
Quên luôn nòi giống
Con Rồng cháu Tiên
Lạc Cội bơ vơ
Lạnh giá con tim
Nếu như chúng mình
Giữ vững Cội Nguồn
Thời đâu đến nỗi
Cơ hàn điêu linh
Đường quê chung lối
Nên thơ đẹp lành
Các bạn ơi
Con cháu Tiên Rồng
* * *
Các bạn ơi
Dẫu gì
Cũng người Việt Nam
Sao Ta lại bỏ
Ông Cha Cội Nguồn
Để cho núi hận
Để cho sông buồn
Quê hương đất Mẹ
Thảm sầu lệ rơi
Tại vì ai
Hay tại chúng Ta
Lương Tâm đánh mất
Rời xa Cội Nguồn
Gà con lạc Mẹ
Bị Chồn, Cáo xơi
Các bạn ơi
Dẫu gì
Cũng có Tổ Tông
Sao Ta lại bỏ
Mà theo nhà người
Làm cho
Nhân loại họ cười
An cư lại bỏ
Theo hầu ăn xin
Hãy nói gì đi
Theo ngọn bỏ Gốc
Héo queo lá cành
Đường quê chung lối
Lỗi hẹn đã đành
Quên luôn nòi giống
Con Rồng cháu Tiên
Lạc Cội bơ vơ
Lạnh giá con tim
Nếu như chúng mình
Giữ vững Cội Nguồn
Thời đâu đến nỗi
Cơ hàn điêu linh
Đường quê chung lối
Nên thơ đẹp lành
Các bạn ơi
Con cháu Tiên Rồng
* * *
Dẫu gì
Cũng có Tổ Tông
Sao Ta lại bỏ
Mà theo nhà người
Làm cho
Nhân loại họ cười
An cư lại bỏ
Theo hầu ăn xin
Hãy nói gì đi
Theo ngọn bỏ Gốc
Héo queo lá cành
Đường quê chung lối
Lỗi hẹn đã đành
Quên luôn nòi giống
Con Rồng cháu Tiên
Lạc Cội bơ vơ
Lạnh giá con tim
Nếu như chúng mình
Giữ vững Cội Nguồn
Thời đâu đến nỗi
Cơ hàn điêu linh
Đường quê chung lối
Nên thơ đẹp lành
Các bạn ơi
Con cháu Tiên Rồng
* * *
Nếu như chúng mình
Giữ vững Cội Nguồn
Thời đâu đến nỗi
Cơ hàn điêu linh
Đường quê chung lối
Nên thơ đẹp lành
Các bạn ơi
Con cháu Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
825
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỀ ĐI CÁC BẠN
Hãy về đi
Về đi các bạn
Về Cội Nguồn
Trở lại cõi trời
Nơi cõi trần
Chỉ là cõi tạm
Phải đâu là
Thiên Giới Quê Tiên
Hãy về đi
Về đi các bạn
Về Cội Nguồn
Nương tựa Cha Ông
Như con thuyền
Có nơi neo đậu
Dù bão giông
Nhưng vẫn bình yên
Đời có Cội
Đời an vui hạnh phúc
Không quên Nguồn
Thời rực sáng tương lai
Bờ là đâu
Bờ Cội Nguồn bờ giác
Cập bến rồi
Thời giải thoát khổ đau
Đời an lạc
Chính là đời vững Cội
Thiên Ý Trời
Định luật chẳng hề sai
Hãy về đi
Về Cội Nguồn giải hạn
Và tránh đi
Bao xui rủi họa tai
Đời và Đạo
Đều có trong Nguồn Cội
Vững Gốc rồi
Thời rực sáng tương lai
* * *
Hãy về đi
Về đi các bạn
Về Cội Nguồn
Trở lại cõi trời
Nơi cõi trần
Chỉ là cõi tạm
Phải đâu là
Thiên Giới Quê Tiên
Hãy về đi
Về đi các bạn
Về Cội Nguồn
Nương tựa Cha Ông
Như con thuyền
Có nơi neo đậu
Dù bão giông
Nhưng vẫn bình yên
Đời có Cội
Đời an vui hạnh phúc
Không quên Nguồn
Thời rực sáng tương lai
Bờ là đâu
Bờ Cội Nguồn bờ giác
Cập bến rồi
Thời giải thoát khổ đau
Đời an lạc
Chính là đời vững Cội
Thiên Ý Trời
Định luật chẳng hề sai
Hãy về đi
Về Cội Nguồn giải hạn
Và tránh đi
Bao xui rủi họa tai
Đời và Đạo
Đều có trong Nguồn Cội
Vững Gốc rồi
Thời rực sáng tương lai
* * *
Đời có Cội
Đời an vui hạnh phúc
Không quên Nguồn
Thời rực sáng tương lai
Bờ là đâu
Bờ Cội Nguồn bờ giác
Cập bến rồi
Thời giải thoát khổ đau
Đời an lạc
Chính là đời vững Cội
Thiên Ý Trời
Định luật chẳng hề sai
Hãy về đi
Về Cội Nguồn giải hạn
Và tránh đi
Bao xui rủi họa tai
Đời và Đạo
Đều có trong Nguồn Cội
Vững Gốc rồi
Thời rực sáng tương lai
* * *
Hãy về đi
Về Cội Nguồn giải hạn
Và tránh đi
Bao xui rủi họa tai
Đời và Đạo
Đều có trong Nguồn Cội
Vững Gốc rồi
Thời rực sáng tương lai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
826
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CUỘC ĐỜI NÀO
Cuộc đời nào
Bình yên trọn đời
Cuộc đời nào
Không có nỗi buồn
Vì xa Cội Gốc
Đi vào quanh co
Ôi trần gian
Bể khổ mênh mông
Nếu không về Cội
Biết đâu bến bờ
Cuộc đời không bến
Cuộc đời lạc loài
Chìm trong bể khổ
Biết về nơi đâu
Ôi chìm sâu
Nơi chốn u minh
Để rồi nhận lấy
Thảm thê đọa đày
Ôi đường nào
Đưa Ta vào đời
Để Ta nhận lấy
Bao điều đắng cay
Đường nào đây
Để Ta trở lại
Thoát siêu Linh Hồn
Cuộc đời buồn
Chìm dưới u mù
Chỉ nghe sóng gió
Điệp trùng thở than
Tiếng chuông lòng
Luôn mãi kêu vang
Đi vào hoang vắng
Hòa tan cuộc trần
Cuộc đời nào
Bình yên trọn đời
Cuộc đời nào
Không có nỗi buồn
Vì xa Cội Gốc
Đi vào quanh co
Ôi trần gian
Bể khổ mênh mông
Nếu không về Cội
Biết đâu bến bờ
* * *
Cuộc đời nào
Bình yên trọn đời
Cuộc đời nào
Không có nỗi buồn
Vì xa Cội Gốc
Đi vào quanh co
Ôi trần gian
Bể khổ mênh mông
Nếu không về Cội
Biết đâu bến bờ
Cuộc đời không bến
Cuộc đời lạc loài
Chìm trong bể khổ
Biết về nơi đâu
Ôi chìm sâu
Nơi chốn u minh
Để rồi nhận lấy
Thảm thê đọa đày
Ôi đường nào
Đưa Ta vào đời
Để Ta nhận lấy
Bao điều đắng cay
Đường nào đây
Để Ta trở lại
Thoát siêu Linh Hồn
Cuộc đời buồn
Chìm dưới u mù
Chỉ nghe sóng gió
Điệp trùng thở than
Tiếng chuông lòng
Luôn mãi kêu vang
Đi vào hoang vắng
Hòa tan cuộc trần
Cuộc đời nào
Bình yên trọn đời
Cuộc đời nào
Không có nỗi buồn
Vì xa Cội Gốc
Đi vào quanh co
Ôi trần gian
Bể khổ mênh mông
Nếu không về Cội
Biết đâu bến bờ
* * *
Ôi đường nào
Đưa Ta vào đời
Để Ta nhận lấy
Bao điều đắng cay
Đường nào đây
Để Ta trở lại
Thoát siêu Linh Hồn
Cuộc đời buồn
Chìm dưới u mù
Chỉ nghe sóng gió
Điệp trùng thở than
Tiếng chuông lòng
Luôn mãi kêu vang
Đi vào hoang vắng
Hòa tan cuộc trần
Cuộc đời nào
Bình yên trọn đời
Cuộc đời nào
Không có nỗi buồn
Vì xa Cội Gốc
Đi vào quanh co
Ôi trần gian
Bể khổ mênh mông
Nếu không về Cội
Biết đâu bến bờ
* * *
Cuộc đời nào
Bình yên trọn đời
Cuộc đời nào
Không có nỗi buồn
Vì xa Cội Gốc
Đi vào quanh co
Ôi trần gian
Bể khổ mênh mông
Nếu không về Cội
Biết đâu bến bờ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
827
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM
Người con gái Việt Nam
Dòng dõi giống Rồng Tiên
Như mặt trăng tỏa sáng
Như ngọn gió dịu êm
Vừa chăm lo việc nước
Vừa đảm đang việc nhà
Tuy là phận đàn bà
Nhưng việc gì cũng giỏi
Chẳng kém phận mày râu
Cũng tay cuốc tay cày
Vung gươm trên lưng ngựa
Lái xe chạy đường dài
Cũng điều hành công chuyện
Tài phi công máy bay
Đức, Tài luôn đầy đủ
Phẩm hạnh thật cao sang
Như mùa xuân rực thắm
Như phụng hoàng lấp lánh
Trong ánh nắng ban mai
Ca ngợi hoài không chán
Dù cho đến vị lai
Người là Tiên xuống thế
Sáng ngời và hiên ngang
Kiên Trung và bất khuất
Làm khiếp đảm ngoại xâm
Ác gian không dám ngó
Âm thầm quay lưng đi
Mấy nghìn năm vẫn thế
Luôn mang về ánh sáng
Luôn triệt phá tối tăm
Để cho Đời cho Đạo
Trỗi dậy ánh mùa xuân
Người con gái Việt Nam
Người con gái Việt Nam
* * *
Người con gái Việt Nam
Dòng dõi giống Rồng Tiên
Như mặt trăng tỏa sáng
Như ngọn gió dịu êm
Vừa chăm lo việc nước
Vừa đảm đang việc nhà
Tuy là phận đàn bà
Nhưng việc gì cũng giỏi
Chẳng kém phận mày râu
Cũng tay cuốc tay cày
Vung gươm trên lưng ngựa
Lái xe chạy đường dài
Cũng điều hành công chuyện
Tài phi công máy bay
Đức, Tài luôn đầy đủ
Phẩm hạnh thật cao sang
Như mùa xuân rực thắm
Như phụng hoàng lấp lánh
Trong ánh nắng ban mai
Ca ngợi hoài không chán
Dù cho đến vị lai
Người là Tiên xuống thế
Sáng ngời và hiên ngang
Kiên Trung và bất khuất
Làm khiếp đảm ngoại xâm
Ác gian không dám ngó
Âm thầm quay lưng đi
Mấy nghìn năm vẫn thế
Luôn mang về ánh sáng
Luôn triệt phá tối tăm
Để cho Đời cho Đạo
Trỗi dậy ánh mùa xuân
Người con gái Việt Nam
Người con gái Việt Nam
* * *
Tuy là phận đàn bà
Nhưng việc gì cũng giỏi
Chẳng kém phận mày râu
Cũng tay cuốc tay cày
Vung gươm trên lưng ngựa
Lái xe chạy đường dài
Cũng điều hành công chuyện
Tài phi công máy bay
Đức, Tài luôn đầy đủ
Phẩm hạnh thật cao sang
Như mùa xuân rực thắm
Như phụng hoàng lấp lánh
Trong ánh nắng ban mai
Ca ngợi hoài không chán
Dù cho đến vị lai
Người là Tiên xuống thế
Sáng ngời và hiên ngang
Kiên Trung và bất khuất
Làm khiếp đảm ngoại xâm
Ác gian không dám ngó
Âm thầm quay lưng đi
Mấy nghìn năm vẫn thế
Luôn mang về ánh sáng
Luôn triệt phá tối tăm
Để cho Đời cho Đạo
Trỗi dậy ánh mùa xuân
Người con gái Việt Nam
Người con gái Việt Nam
* * *
Người là Tiên xuống thế
Sáng ngời và hiên ngang
Kiên Trung và bất khuất
Làm khiếp đảm ngoại xâm
Ác gian không dám ngó
Âm thầm quay lưng đi
Mấy nghìn năm vẫn thế
Luôn mang về ánh sáng
Luôn triệt phá tối tăm
Để cho Đời cho Đạo
Trỗi dậy ánh mùa xuân
Người con gái Việt Nam
Người con gái Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
828
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHA GIÀ HÙNG VƯƠNG
Việt Nam
Quốc Tổ Vua Hùng
Dựng non dựng nước
Lẫy lừng thế gian
Hôm nay
Con cháu Rồng Tiên
Ngợi ca công đức
Vô biên tận cùng
À ơi
Nghe khúc ru chiều
Cháu con về Cội
Hiệp hòa anh em
À ơi
Non nước quê hương
Đất, trời, mây, gió
Cũng luôn nhớ người
Nhớ công
Xây dựng sơn hà
Xanh màu cuộc sống
Đậm đà tình quê
Về Nguồn
Về Cội hồi hương
Sum vầy Dương Nội
Trổ hoa sang giàu
Đường lên
Thiên Giới cõi trời
Chính là về Cội
Nhận nhìn Tổ Tông
Vua Hùng
Quốc Tổ Anh Linh
Ông Tổ dựng nước
Tối cao nước nhà
Non Sông,
Tổ Quốc, Sơn Hà
Còn in đậm nét
Cha Già Hùng Vương
Cha già
Đất nước Việt Nam
Cội Nguồn Dân Tộc
Anh Linh ngút ngàn
* * *
Việt Nam
Quốc Tổ Vua Hùng
Dựng non dựng nước
Lẫy lừng thế gian
Hôm nay
Con cháu Rồng Tiên
Ngợi ca công đức
Vô biên tận cùng
À ơi
Nghe khúc ru chiều
Cháu con về Cội
Hiệp hòa anh em
À ơi
Non nước quê hương
Đất, trời, mây, gió
Cũng luôn nhớ người
Nhớ công
Xây dựng sơn hà
Xanh màu cuộc sống
Đậm đà tình quê
Về Nguồn
Về Cội hồi hương
Sum vầy Dương Nội
Trổ hoa sang giàu
Đường lên
Thiên Giới cõi trời
Chính là về Cội
Nhận nhìn Tổ Tông
Vua Hùng
Quốc Tổ Anh Linh
Ông Tổ dựng nước
Tối cao nước nhà
Non Sông,
Tổ Quốc, Sơn Hà
Còn in đậm nét
Cha Già Hùng Vương
Cha già
Đất nước Việt Nam
Cội Nguồn Dân Tộc
Anh Linh ngút ngàn
* * *
À ơi
Non nước quê hương
Đất, trời, mây, gió
Cũng luôn nhớ người
Nhớ công
Xây dựng sơn hà
Xanh màu cuộc sống
Đậm đà tình quê
Về Nguồn
Về Cội hồi hương
Sum vầy Dương Nội
Trổ hoa sang giàu
Đường lên
Thiên Giới cõi trời
Chính là về Cội
Nhận nhìn Tổ Tông
Vua Hùng
Quốc Tổ Anh Linh
Ông Tổ dựng nước
Tối cao nước nhà
Non Sông,
Tổ Quốc, Sơn Hà
Còn in đậm nét
Cha Già Hùng Vương
Cha già
Đất nước Việt Nam
Cội Nguồn Dân Tộc
Anh Linh ngút ngàn
* * *
Vua Hùng
Quốc Tổ Anh Linh
Ông Tổ dựng nước
Tối cao nước nhà
Non Sông,
Tổ Quốc, Sơn Hà
Còn in đậm nét
Cha Già Hùng Vương
Cha già
Đất nước Việt Nam
Cội Nguồn Dân Tộc
Anh Linh ngút ngàn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
829
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LO ÂU TỨ BỀ
Sống cuộc sống
Tôn thờ hướng ngoại
Để cho đời
Khiếp nhược lo âu
Như cây
Mất Gốc tan tiêu
Tương lai mù mịt
Biết bao khốn cùng
Đời lạc lối
Cuộc đời lận đận
Mãi lao đao
Thời vận tối đen
Lạc vào
Cảnh giới u minh
Biết đâu là bến
Biết đâu là bờ
Đời mất Gốc
Bao điều xui rủi
Nước cùng non
Lắm cảnh tang thương
Tai ương
Họa gởi tai ương
Đói nghèo lạc hậu
Trùm lên cuộc đời
Theo hướng ngoại
Cội Nguồn lại bỏ
Thờ ngoại lai
Lấp Tổ lấp Tiên
Tứ bề
Nguy khốn nổi lên
Làm cho đất nước
Càng thêm lụi tàn
Có phải chăng
Quên đường lạc ngõ
Bị ngoại bang
Dắt mũi lôi đi
Tưởng rằng
Cuộc sống ấm êm
Nào hay cuộc sống
Đeo mang ngục tù
Vậy mới biết
Dân Tình mất Gốc
Thời nước non
Tang tóc điêu linh
Đi vào
Nô lệ ăn xin
Còn đâu Dân Tộc
Còn đâu nước nhà
* * *
Sống cuộc sống
Tôn thờ hướng ngoại
Để cho đời
Khiếp nhược lo âu
Như cây
Mất Gốc tan tiêu
Tương lai mù mịt
Biết bao khốn cùng
Đời lạc lối
Cuộc đời lận đận
Mãi lao đao
Thời vận tối đen
Lạc vào
Cảnh giới u minh
Biết đâu là bến
Biết đâu là bờ
Đời mất Gốc
Bao điều xui rủi
Nước cùng non
Lắm cảnh tang thương
Tai ương
Họa gởi tai ương
Đói nghèo lạc hậu
Trùm lên cuộc đời
Theo hướng ngoại
Cội Nguồn lại bỏ
Thờ ngoại lai
Lấp Tổ lấp Tiên
Tứ bề
Nguy khốn nổi lên
Làm cho đất nước
Càng thêm lụi tàn
Có phải chăng
Quên đường lạc ngõ
Bị ngoại bang
Dắt mũi lôi đi
Tưởng rằng
Cuộc sống ấm êm
Nào hay cuộc sống
Đeo mang ngục tù
Vậy mới biết
Dân Tình mất Gốc
Thời nước non
Tang tóc điêu linh
Đi vào
Nô lệ ăn xin
Còn đâu Dân Tộc
Còn đâu nước nhà
* * *
Đời mất Gốc
Bao điều xui rủi
Nước cùng non
Lắm cảnh tang thương
Tai ương
Họa gởi tai ương
Đói nghèo lạc hậu
Trùm lên cuộc đời
Theo hướng ngoại
Cội Nguồn lại bỏ
Thờ ngoại lai
Lấp Tổ lấp Tiên
Tứ bề
Nguy khốn nổi lên
Làm cho đất nước
Càng thêm lụi tàn
Có phải chăng
Quên đường lạc ngõ
Bị ngoại bang
Dắt mũi lôi đi
Tưởng rằng
Cuộc sống ấm êm
Nào hay cuộc sống
Đeo mang ngục tù
Vậy mới biết
Dân Tình mất Gốc
Thời nước non
Tang tóc điêu linh
Đi vào
Nô lệ ăn xin
Còn đâu Dân Tộc
Còn đâu nước nhà
* * *
Vậy mới biết
Dân Tình mất Gốc
Thời nước non
Tang tóc điêu linh
Đi vào
Nô lệ ăn xin
Còn đâu Dân Tộc
Còn đâu nước nhà
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
830
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÓ THỂ ĐOÁN TRƯỚC
Mỗi khi
Đất nước khốn cùng
Là điềm cảnh tỉnh
Cội Nguồn bỏ rơi
Mất Nguồn
Nước cạn ai ơi
Gốc mất héo ngọn
Tả tơi lá cành
Đó là
Quy luật ở đời
Bỏ Nguồn bỏ Cội
Nước nhà ngửa nghiêng
Dẫu rằng
Chấm dứt chiến tranh
Nhưng đầy xui rủi
Chẳng may mắn gì
Phát triển
Luôn mãi chậm rì
Không hơn ai được
Tự mình dậm chân
Độc Lập
Không có Tự Do
Tự mình cột trói
Lết bò kiếm ăn
Lên đồng
Giải quyết được chăng
Diễm hài đóng kịch
Khó khăn thêm nhiều
Họa đến
Nào phải vô tình
Mà là lạc Cội
Lạc Nguồn tạo ra
Điềm lành
Điềm dữ đâu xa
Mất Gốc, vững Gốc
Có căn rõ ràng
Tôn thờ
Hướng ngoại để rồi
Làm cho non nước
Xáo xào chẳng yên
Muốn yên
Thời phải cùng nhau
Đi vào hướng nội
Thờ tôn Cội Nguồn
Tôn thờ
Quốc Tổ Vua Hùng
Ông Tổ dựng nước
Biển trời công ơn
* * *
Mỗi khi
Đất nước khốn cùng
Là điềm cảnh tỉnh
Cội Nguồn bỏ rơi
Mất Nguồn
Nước cạn ai ơi
Gốc mất héo ngọn
Tả tơi lá cành
Đó là
Quy luật ở đời
Bỏ Nguồn bỏ Cội
Nước nhà ngửa nghiêng
Dẫu rằng
Chấm dứt chiến tranh
Nhưng đầy xui rủi
Chẳng may mắn gì
Phát triển
Luôn mãi chậm rì
Không hơn ai được
Tự mình dậm chân
Độc Lập
Không có Tự Do
Tự mình cột trói
Lết bò kiếm ăn
Lên đồng
Giải quyết được chăng
Diễm hài đóng kịch
Khó khăn thêm nhiều
Họa đến
Nào phải vô tình
Mà là lạc Cội
Lạc Nguồn tạo ra
Điềm lành
Điềm dữ đâu xa
Mất Gốc, vững Gốc
Có căn rõ ràng
Tôn thờ
Hướng ngoại để rồi
Làm cho non nước
Xáo xào chẳng yên
Muốn yên
Thời phải cùng nhau
Đi vào hướng nội
Thờ tôn Cội Nguồn
Tôn thờ
Quốc Tổ Vua Hùng
Ông Tổ dựng nước
Biển trời công ơn
* * *
Dẫu rằng
Chấm dứt chiến tranh
Nhưng đầy xui rủi
Chẳng may mắn gì
Phát triển
Luôn mãi chậm rì
Không hơn ai được
Tự mình dậm chân
Độc Lập
Không có Tự Do
Tự mình cột trói
Lết bò kiếm ăn
Lên đồng
Giải quyết được chăng
Diễm hài đóng kịch
Khó khăn thêm nhiều
Họa đến
Nào phải vô tình
Mà là lạc Cội
Lạc Nguồn tạo ra
Điềm lành
Điềm dữ đâu xa
Mất Gốc, vững Gốc
Có căn rõ ràng
Tôn thờ
Hướng ngoại để rồi
Làm cho non nước
Xáo xào chẳng yên
Muốn yên
Thời phải cùng nhau
Đi vào hướng nội
Thờ tôn Cội Nguồn
Tôn thờ
Quốc Tổ Vua Hùng
Ông Tổ dựng nước
Biển trời công ơn
* * *
Muốn yên
Thời phải cùng nhau
Đi vào hướng nội
Thờ tôn Cội Nguồn
Tôn thờ
Quốc Tổ Vua Hùng
Ông Tổ dựng nước
Biển trời công ơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
831
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐÂU GIỐNG THẰNG KHỜ
Nhìn tôi
Đâu giống thằng khờ
Thế mà bọn chúng
Nói là thằng điên
Tối ngày
Ca ngợi Ông Cha
Phải đâu như tớ
Mãi ca thằng lừa
Ca sai
Cũng có bảo hành
Đụng vào thời có
Rồi đời tan xương
Cuộc đời
Dở dở ương ương
Thế mà có kẻ
Nịnh dua cúi đầu
Đâu như
Những kẻ tối ngày
Ốm teo quyền chức
Xương bày lộ ra
Tối ngày
Nguồn Cội ngợi ca
Miếng ăn khó kiếm
Luôn pha cảnh nghèo
Ta đây
Nem phụng chả rồng
Nhờ lừa nhờ phỉnh
Lên đời nhấp nhô
Ai hay
Củi mục cành khô
Một cơn gió nhẹ
Cũng đi tiêu đời
Thế gian
Cũng nói nhiều rồi
Dân là vạn đại
Nhất thời là quan
Sáng thời
Quyền chức cao sang
Chiều thời cúi mặt
Lang thang chợ đời
Lợi danh
Bèo bọt tưởng ngầu
Hay đâu cơn sóng
Lật nhào tả tơi
Còn tôi
Luôn mãi thảnh thơi
Sóng thời sóng thế
Vui chơi cuộc trần
Mãn trần
Trở lại thiên đàng
Đâu như bao kẻ
Lạc Nguồn trầm luân
Vua, quan
Chỉ tạm trần gian
Mãn trần chấm hết
Hồn linh đọa đày
Cảnh nghèo
Mà lại Thánh, Thần
Giàu như tụi nó
Trở thành quỷ ma
* * *
Nhìn tôi
Đâu giống thằng khờ
Thế mà bọn chúng
Nói là thằng điên
Tối ngày
Ca ngợi Ông Cha
Phải đâu như tớ
Mãi ca thằng lừa
Ca sai
Cũng có bảo hành
Đụng vào thời có
Rồi đời tan xương
Cuộc đời
Dở dở ương ương
Thế mà có kẻ
Nịnh dua cúi đầu
Đâu như
Những kẻ tối ngày
Ốm teo quyền chức
Xương bày lộ ra
Tối ngày
Nguồn Cội ngợi ca
Miếng ăn khó kiếm
Luôn pha cảnh nghèo
Ta đây
Nem phụng chả rồng
Nhờ lừa nhờ phỉnh
Lên đời nhấp nhô
Ai hay
Củi mục cành khô
Một cơn gió nhẹ
Cũng đi tiêu đời
Thế gian
Cũng nói nhiều rồi
Dân là vạn đại
Nhất thời là quan
Sáng thời
Quyền chức cao sang
Chiều thời cúi mặt
Lang thang chợ đời
Lợi danh
Bèo bọt tưởng ngầu
Hay đâu cơn sóng
Lật nhào tả tơi
Còn tôi
Luôn mãi thảnh thơi
Sóng thời sóng thế
Vui chơi cuộc trần
Mãn trần
Trở lại thiên đàng
Đâu như bao kẻ
Lạc Nguồn trầm luân
Vua, quan
Chỉ tạm trần gian
Mãn trần chấm hết
Hồn linh đọa đày
Cảnh nghèo
Mà lại Thánh, Thần
Giàu như tụi nó
Trở thành quỷ ma
* * *
Ta đây
Nem phụng chả rồng
Nhờ lừa nhờ phỉnh
Lên đời nhấp nhô
Ai hay
Củi mục cành khô
Một cơn gió nhẹ
Cũng đi tiêu đời
Thế gian
Cũng nói nhiều rồi
Dân là vạn đại
Nhất thời là quan
Sáng thời
Quyền chức cao sang
Chiều thời cúi mặt
Lang thang chợ đời
Lợi danh
Bèo bọt tưởng ngầu
Hay đâu cơn sóng
Lật nhào tả tơi
Còn tôi
Luôn mãi thảnh thơi
Sóng thời sóng thế
Vui chơi cuộc trần
Mãn trần
Trở lại thiên đàng
Đâu như bao kẻ
Lạc Nguồn trầm luân
Vua, quan
Chỉ tạm trần gian
Mãn trần chấm hết
Hồn linh đọa đày
Cảnh nghèo
Mà lại Thánh, Thần
Giàu như tụi nó
Trở thành quỷ ma
* * *
Lợi danh
Bèo bọt tưởng ngầu
Hay đâu cơn sóng
Lật nhào tả tơi
Còn tôi
Luôn mãi thảnh thơi
Sóng thời sóng thế
Vui chơi cuộc trần
Mãn trần
Trở lại thiên đàng
Đâu như bao kẻ
Lạc Nguồn trầm luân
Vua, quan
Chỉ tạm trần gian
Mãn trần chấm hết
Hồn linh đọa đày
Cảnh nghèo
Mà lại Thánh, Thần
Giàu như tụi nó
Trở thành quỷ ma
* * *
Vua, quan
Chỉ tạm trần gian
Mãn trần chấm hết
Hồn linh đọa đày
Cảnh nghèo
Mà lại Thánh, Thần
Giàu như tụi nó
Trở thành quỷ ma
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
832
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MỘT THỜI ĐÃ QUA
Thế thời
Thời thế chuyển xoay
Cuộc đời heo hút
Gió mây lạnh lùng
Phước, họa
Chuyển đổi không ngừng
Làm cho bao kẻ
Khốn cùng lao đao
Tìm về
Bao lối đi qua
Lối nào cũng có
Mưa sa bão bùng
Giàu sang
Quyền thế một thời
Nấm mồ xanh cỏ
Vùng đồi quạnh hiu
Rì rào
Tiếng gió đi qua
Như là kể lể
Bóng ma chập chờn
Một đời
Bạo ác với đời
Giờ đây phải chịu
Luân hồi đọa sa
Nhiều tiền
Lắm của được chi
Quyền cao chức trọng
Cũng như bằng thừa
Hồn linh
Khốn khổ hành hình
Ở nơi âm phủ
Ức nghìn vạn năm
Buồn đau
Nhìn lại giả chân
Thẫn thờ rơi lệ
Bước chân lạc đường
Biết bao
Những kẻ anh tài
Nấm mồ cỏ mọc
Linh Hồn đọa sa
* * *
Thế thời
Thời thế chuyển xoay
Cuộc đời heo hút
Gió mây lạnh lùng
Phước, họa
Chuyển đổi không ngừng
Làm cho bao kẻ
Khốn cùng lao đao
Tìm về
Bao lối đi qua
Lối nào cũng có
Mưa sa bão bùng
Giàu sang
Quyền thế một thời
Nấm mồ xanh cỏ
Vùng đồi quạnh hiu
Rì rào
Tiếng gió đi qua
Như là kể lể
Bóng ma chập chờn
Một đời
Bạo ác với đời
Giờ đây phải chịu
Luân hồi đọa sa
Nhiều tiền
Lắm của được chi
Quyền cao chức trọng
Cũng như bằng thừa
Hồn linh
Khốn khổ hành hình
Ở nơi âm phủ
Ức nghìn vạn năm
Buồn đau
Nhìn lại giả chân
Thẫn thờ rơi lệ
Bước chân lạc đường
Biết bao
Những kẻ anh tài
Nấm mồ cỏ mọc
Linh Hồn đọa sa
* * *
Một đời
Bạo ác với đời
Giờ đây phải chịu
Luân hồi đọa sa
Nhiều tiền
Lắm của được chi
Quyền cao chức trọng
Cũng như bằng thừa
Hồn linh
Khốn khổ hành hình
Ở nơi âm phủ
Ức nghìn vạn năm
Buồn đau
Nhìn lại giả chân
Thẫn thờ rơi lệ
Bước chân lạc đường
Biết bao
Những kẻ anh tài
Nấm mồ cỏ mọc
Linh Hồn đọa sa
* * *
Nhiều tiền
Lắm của được chi
Quyền cao chức trọng
Cũng như bằng thừa
Hồn linh
Khốn khổ hành hình
Ở nơi âm phủ
Ức nghìn vạn năm
Buồn đau
Nhìn lại giả chân
Thẫn thờ rơi lệ
Bước chân lạc đường
Biết bao
Những kẻ anh tài
Nấm mồ cỏ mọc
Linh Hồn đọa sa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
833
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MẶT TRỜI
Mặt trời
Sắp lặn non xa
Hoàng hôn lảng vảng
Đêm sa tối về
Thế gian
Thương nhớ Mặt Trời
Non sông đất nước
Lệ rơi sương buồn
Trăng, sao
Lấp lánh bầu trời
Hưởng từ ánh sáng
Mặt trời Cha Ông
Tỏ lòng
Chờ đợi nhớ mong
Mặt Trời trở lại
Cha Ông trở về
Cuộc đời
Soi sáng Mặt Trời
Chỉ vì nhân loại
Quên rồi bản thân
Làm cho
Trái đất màu xanh
Cho muôn sanh vật
Đâm cành nở hoa
Trời già
Sắp lặn non xa
Ngậm ngùi nhân thế
Lệ sa mưa dầm
Đau thương
Bao nỗi giọt buồn
Mặt trời biến mất
Đêm về lạnh tênh
Trăng sao
Dìu dắt thế nhân
Thoát ra tăm tối
Theo chân Mặt Trời
Bên kia
Thế giới Thiên Đàng
Là nơi Cha Mẹ
Thường hằng sáng soi
Mặt trời
Sắp lặn non xa
Hoàng hôn lảng vảng
Đêm sa tối về
Thế gian
Thương nhớ Mặt Trời
Non sông đất nước
Lệ rơi sương buồn
* * *
Mặt trời
Sắp lặn non xa
Hoàng hôn lảng vảng
Đêm sa tối về
Thế gian
Thương nhớ Mặt Trời
Non sông đất nước
Lệ rơi sương buồn
Trăng, sao
Lấp lánh bầu trời
Hưởng từ ánh sáng
Mặt trời Cha Ông
Tỏ lòng
Chờ đợi nhớ mong
Mặt Trời trở lại
Cha Ông trở về
Cuộc đời
Soi sáng Mặt Trời
Chỉ vì nhân loại
Quên rồi bản thân
Làm cho
Trái đất màu xanh
Cho muôn sanh vật
Đâm cành nở hoa
Trời già
Sắp lặn non xa
Ngậm ngùi nhân thế
Lệ sa mưa dầm
Đau thương
Bao nỗi giọt buồn
Mặt trời biến mất
Đêm về lạnh tênh
Trăng sao
Dìu dắt thế nhân
Thoát ra tăm tối
Theo chân Mặt Trời
Bên kia
Thế giới Thiên Đàng
Là nơi Cha Mẹ
Thường hằng sáng soi
Mặt trời
Sắp lặn non xa
Hoàng hôn lảng vảng
Đêm sa tối về
Thế gian
Thương nhớ Mặt Trời
Non sông đất nước
Lệ rơi sương buồn
* * *
Cuộc đời
Soi sáng Mặt Trời
Chỉ vì nhân loại
Quên rồi bản thân
Làm cho
Trái đất màu xanh
Cho muôn sanh vật
Đâm cành nở hoa
Trời già
Sắp lặn non xa
Ngậm ngùi nhân thế
Lệ sa mưa dầm
Đau thương
Bao nỗi giọt buồn
Mặt trời biến mất
Đêm về lạnh tênh
Trăng sao
Dìu dắt thế nhân
Thoát ra tăm tối
Theo chân Mặt Trời
Bên kia
Thế giới Thiên Đàng
Là nơi Cha Mẹ
Thường hằng sáng soi
Mặt trời
Sắp lặn non xa
Hoàng hôn lảng vảng
Đêm sa tối về
Thế gian
Thương nhớ Mặt Trời
Non sông đất nước
Lệ rơi sương buồn
* * *
Mặt trời
Sắp lặn non xa
Hoàng hôn lảng vảng
Đêm sa tối về
Thế gian
Thương nhớ Mặt Trời
Non sông đất nước
Lệ rơi sương buồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
834
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VÔ VI, HỮU VI
Nơi trần thế
Những gì
Không mang theo được
Ấy là Hữu Lậu,
Chốn nhân gian
Ví như
Của cải bạc vàng
Giàu sang phú quý
Vốn là hư danh
Quan trọng nhất,
Vẫn là Kinh Giáo
Vốn Vô Vi,
Chân lý vĩnh hằng
Linh Hồn
Có nó sang giàu
Đời đời kiếp kiếp
Sáng ngời uy linh
Giàu vật chất,
Chung quy Hữu Lậu
Có rồi không,
Giả tạm nơi trần
Đến đi
Tay trắng định phần
Nào mang theo được
Luật trời xưa nay
Chỉ mang theo,
Kinh, thơ Vô Lậu
Cùng thiện Tâm
Phẩm hạnh Đạo, Đời
Trí huệ
Giác ngộ sáng ngời
Vô cùng quý giá
Linh Hồn mang đi
Cho nên
Ta phải nghe theo
Lời Trời chỉ dạy
Văn, kinh, chỉ đường
Những thứ
Hữu Lậu vô thường
Không mang theo được
Lìa trần trắng tay
Đến đây
Cũng rõ dở hay
Những gì mang được
Chuẩn bị ngay bây giờ
Đến khi
Nhắm mắt lìa trần
Quê trời trở lại
Trở thành chân Ông
Lên ngôi
Vua, Chúa, Chúa Vua
Vĩnh hằng tự tại
Mãi trên thiên đàng
* * *
Nơi trần thế
Những gì
Không mang theo được
Ấy là Hữu Lậu,
Chốn nhân gian
Ví như
Của cải bạc vàng
Giàu sang phú quý
Vốn là hư danh
Quan trọng nhất,
Vẫn là Kinh Giáo
Vốn Vô Vi,
Chân lý vĩnh hằng
Linh Hồn
Có nó sang giàu
Đời đời kiếp kiếp
Sáng ngời uy linh
Giàu vật chất,
Chung quy Hữu Lậu
Có rồi không,
Giả tạm nơi trần
Đến đi
Tay trắng định phần
Nào mang theo được
Luật trời xưa nay
Chỉ mang theo,
Kinh, thơ Vô Lậu
Cùng thiện Tâm
Phẩm hạnh Đạo, Đời
Trí huệ
Giác ngộ sáng ngời
Vô cùng quý giá
Linh Hồn mang đi
Cho nên
Ta phải nghe theo
Lời Trời chỉ dạy
Văn, kinh, chỉ đường
Những thứ
Hữu Lậu vô thường
Không mang theo được
Lìa trần trắng tay
Đến đây
Cũng rõ dở hay
Những gì mang được
Chuẩn bị ngay bây giờ
Đến khi
Nhắm mắt lìa trần
Quê trời trở lại
Trở thành chân Ông
Lên ngôi
Vua, Chúa, Chúa Vua
Vĩnh hằng tự tại
Mãi trên thiên đàng
* * *
Giàu vật chất,
Chung quy Hữu Lậu
Có rồi không,
Giả tạm nơi trần
Đến đi
Tay trắng định phần
Nào mang theo được
Luật trời xưa nay
Chỉ mang theo,
Kinh, thơ Vô Lậu
Cùng thiện Tâm
Phẩm hạnh Đạo, Đời
Trí huệ
Giác ngộ sáng ngời
Vô cùng quý giá
Linh Hồn mang đi
Cho nên
Ta phải nghe theo
Lời Trời chỉ dạy
Văn, kinh, chỉ đường
Những thứ
Hữu Lậu vô thường
Không mang theo được
Lìa trần trắng tay
Đến đây
Cũng rõ dở hay
Những gì mang được
Chuẩn bị ngay bây giờ
Đến khi
Nhắm mắt lìa trần
Quê trời trở lại
Trở thành chân Ông
Lên ngôi
Vua, Chúa, Chúa Vua
Vĩnh hằng tự tại
Mãi trên thiên đàng
* * *
Những thứ
Hữu Lậu vô thường
Không mang theo được
Lìa trần trắng tay
Đến đây
Cũng rõ dở hay
Những gì mang được
Chuẩn bị ngay bây giờ
Đến khi
Nhắm mắt lìa trần
Quê trời trở lại
Trở thành chân Ông
Lên ngôi
Vua, Chúa, Chúa Vua
Vĩnh hằng tự tại
Mãi trên thiên đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
835
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐÂU CŨNG LÀ ĐẠO
Sống cuộc đời,
Luôn hướng thiện làm lành
Đạo trong đời,
Đạo nơi nào cũng có
Đạo là đường,
Đường hướng Nội trong tâm
Bởi thế gian,
Là trường thi tu luyện
Cứ đơn thuần,
Đâu cần chốn chùa am
Tu là sửa,
Cho tâm lành tâm thiện
Nào phải đâu,
Lạy lục cúi van xin
Đối với ai,
Cũng ân cần hết mực
Sống vì đời,
Luôn độ lượng tha nhân
Sống có đức,
Lòng bình yên tự tại
Đạo trong Đời,
Đời trong đạo xưa nay
Tu lạc Cội,
Đã đi sai đường Đạo
Mất Gốc rồi,
Tự dạo khúc trầm luân
Hết mong
Trở lại quê Tiên
Luân hồi sanh tử
Đảo điên Linh Hồn
Đạo là đường
Đường là Đạo
Phải đâu nơi
Miếu, Tượng, Chùa, Am
Con đường
Hướng Nội, Nội Tâm
Ai đi cũng được,
Phải đâu xa vời
Con đường
Trở lại quê trời
Con đường hướng Nội
Không rời Lương Tâm
Trở thành
Phật, Thánh, Thần, Tiên
Phải đâu quỳ lạy
Cầu xin mà thành
Phải đâu
Chùa, Miếu, Nhà Thờ
Tu Tâm dưỡng Tánh
Lên Bờ thoát siêu
* * *
Sống cuộc đời,
Luôn hướng thiện làm lành
Đạo trong đời,
Đạo nơi nào cũng có
Đạo là đường,
Đường hướng Nội trong tâm
Bởi thế gian,
Là trường thi tu luyện
Cứ đơn thuần,
Đâu cần chốn chùa am
Tu là sửa,
Cho tâm lành tâm thiện
Nào phải đâu,
Lạy lục cúi van xin
Đối với ai,
Cũng ân cần hết mực
Sống vì đời,
Luôn độ lượng tha nhân
Sống có đức,
Lòng bình yên tự tại
Đạo trong Đời,
Đời trong đạo xưa nay
Tu lạc Cội,
Đã đi sai đường Đạo
Mất Gốc rồi,
Tự dạo khúc trầm luân
Hết mong
Trở lại quê Tiên
Luân hồi sanh tử
Đảo điên Linh Hồn
Đạo là đường
Đường là Đạo
Phải đâu nơi
Miếu, Tượng, Chùa, Am
Con đường
Hướng Nội, Nội Tâm
Ai đi cũng được,
Phải đâu xa vời
Con đường
Trở lại quê trời
Con đường hướng Nội
Không rời Lương Tâm
Trở thành
Phật, Thánh, Thần, Tiên
Phải đâu quỳ lạy
Cầu xin mà thành
Phải đâu
Chùa, Miếu, Nhà Thờ
Tu Tâm dưỡng Tánh
Lên Bờ thoát siêu
* * *
Tu là sửa,
Cho tâm lành tâm thiện
Nào phải đâu,
Lạy lục cúi van xin
Đối với ai,
Cũng ân cần hết mực
Sống vì đời,
Luôn độ lượng tha nhân
Sống có đức,
Lòng bình yên tự tại
Đạo trong Đời,
Đời trong đạo xưa nay
Tu lạc Cội,
Đã đi sai đường Đạo
Mất Gốc rồi,
Tự dạo khúc trầm luân
Hết mong
Trở lại quê Tiên
Luân hồi sanh tử
Đảo điên Linh Hồn
Đạo là đường
Đường là Đạo
Phải đâu nơi
Miếu, Tượng, Chùa, Am
Con đường
Hướng Nội, Nội Tâm
Ai đi cũng được,
Phải đâu xa vời
Con đường
Trở lại quê trời
Con đường hướng Nội
Không rời Lương Tâm
Trở thành
Phật, Thánh, Thần, Tiên
Phải đâu quỳ lạy
Cầu xin mà thành
Phải đâu
Chùa, Miếu, Nhà Thờ
Tu Tâm dưỡng Tánh
Lên Bờ thoát siêu
* * *
Đạo là đường
Đường là Đạo
Phải đâu nơi
Miếu, Tượng, Chùa, Am
Con đường
Hướng Nội, Nội Tâm
Ai đi cũng được,
Phải đâu xa vời
Con đường
Trở lại quê trời
Con đường hướng Nội
Không rời Lương Tâm
Trở thành
Phật, Thánh, Thần, Tiên
Phải đâu quỳ lạy
Cầu xin mà thành
Phải đâu
Chùa, Miếu, Nhà Thờ
Tu Tâm dưỡng Tánh
Lên Bờ thoát siêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
836
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHỚ LÀM THEO ĐI
Nơi hồng trần bể khổ
Mấy ai là yên ổn
Nếu gặp nhiều tai nạn
Thời trở về Nguồn Cội
Lo sợ thời có ích gì
Nhớ mà làm theo đi
Họa tai do kiếp trước
Gieo nhân không được tốt
Báo quả ở kiếp nầy
Nhân nào thời quả nấy
Khó thoát cảnh tai ương
Nếu không biết tựa nương
Thời chịu nhiều khốn khổ
Dập vùi trong bão dữ
Kiếp nạn đến triền miên
Cứu mình không gì hơn
Là trở về Nguồn Cội
Nối mạch Nguồn trở lại
Họa tai và kiếp nạn
Dù vẫn còn, vô hại
Từ nặng, thành nhẹ tênh
Cứ vững Gốc là yên
Dù bao nhiêu ưu phiền
Coi như không chuyện gì
Trò đời luôn giả tạm
Mở lòng luôn thông cảm
Cội Nguồn luôn trụ vững
Phúc, Lộc, đến tự nhiên
Tiêu tan bao kiếp nạn
Hóa giải những tai ương
Kiếp nầy nhờ vững Cội
Sống đời luôn hành thiện
Rạng rỡ ở tương lai
Vô lượng kiếp mai sau
Không còn bao tai nạn
Không còn những rủi xui
Giàu sang đời xán lạn
Nhờ gieo thiện ngày nay
Mãn trần liền trở lại
Thiên đàng chốn Bồng Lai
An vui và tự tại
Vĩnh hằng tận ngày mai
* * *
Nơi hồng trần bể khổ
Mấy ai là yên ổn
Nếu gặp nhiều tai nạn
Thời trở về Nguồn Cội
Lo sợ thời có ích gì
Nhớ mà làm theo đi
Họa tai do kiếp trước
Gieo nhân không được tốt
Báo quả ở kiếp nầy
Nhân nào thời quả nấy
Khó thoát cảnh tai ương
Nếu không biết tựa nương
Thời chịu nhiều khốn khổ
Dập vùi trong bão dữ
Kiếp nạn đến triền miên
Cứu mình không gì hơn
Là trở về Nguồn Cội
Nối mạch Nguồn trở lại
Họa tai và kiếp nạn
Dù vẫn còn, vô hại
Từ nặng, thành nhẹ tênh
Cứ vững Gốc là yên
Dù bao nhiêu ưu phiền
Coi như không chuyện gì
Trò đời luôn giả tạm
Mở lòng luôn thông cảm
Cội Nguồn luôn trụ vững
Phúc, Lộc, đến tự nhiên
Tiêu tan bao kiếp nạn
Hóa giải những tai ương
Kiếp nầy nhờ vững Cội
Sống đời luôn hành thiện
Rạng rỡ ở tương lai
Vô lượng kiếp mai sau
Không còn bao tai nạn
Không còn những rủi xui
Giàu sang đời xán lạn
Nhờ gieo thiện ngày nay
Mãn trần liền trở lại
Thiên đàng chốn Bồng Lai
An vui và tự tại
Vĩnh hằng tận ngày mai
* * *
Trò đời luôn giả tạm
Mở lòng luôn thông cảm
Cội Nguồn luôn trụ vững
Phúc, Lộc, đến tự nhiên
Tiêu tan bao kiếp nạn
Hóa giải những tai ương
Kiếp nầy nhờ vững Cội
Sống đời luôn hành thiện
Rạng rỡ ở tương lai
Vô lượng kiếp mai sau
Không còn bao tai nạn
Không còn những rủi xui
Giàu sang đời xán lạn
Nhờ gieo thiện ngày nay
Mãn trần liền trở lại
Thiên đàng chốn Bồng Lai
An vui và tự tại
Vĩnh hằng tận ngày mai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
837
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VĂN HÓA CỘI NGUỒN
Văn Hóa Cội Nguồn
Mặt Trời Chân Lý
Con đường dựng nước
Lập đời dựng non
Con đường Ta đi
Mấy nghìn năm
Tiếp nối cùng nhau
Không rời truyền thống
Chèo chống xâm lăng
Đồng lòng anh em
Bao sự khó khăn
Dời núi lấp sông
Dễ dàng như không
Lấp biển vá trời
Một người khó được
Triệu người làm nên
Bao giọt mồ hôi
Đổi lấy bát cơm
Dầm mưa dãi nắng
Làm nên son vàng
Anh Linh Truyền Thống
Mặt Trời Chân Lý
Soi đường Ta đi
Mấy nghìn năm
Rực ánh mùa xuân
Âu ca Độc Lập
Vững yên nước nhà
Cội Nguồn trên đầu
Cuộc sống lên màu
Không kể giàu nghèo
Hồn thiêng dựng dậy
Khiếp hồn ngoại xâm
Cho đến ngày mai
Đẹp mãi tương lai
Yêu hòa bình
Dân Chủ Nhân Quyền
Độc Lập Tự Do
An vui hạnh phúc
Lên đò sang sông
Trở về
Thiên giới quê Tiên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Con đường Nguồn Cội
Tiên Rồng mãi đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
Mặt Trời Chân Lý
Con đường dựng nước
Lập đời dựng non
Con đường Ta đi
Mấy nghìn năm
Tiếp nối cùng nhau
Không rời truyền thống
Chèo chống xâm lăng
Đồng lòng anh em
Bao sự khó khăn
Dời núi lấp sông
Dễ dàng như không
Lấp biển vá trời
Một người khó được
Triệu người làm nên
Bao giọt mồ hôi
Đổi lấy bát cơm
Dầm mưa dãi nắng
Làm nên son vàng
Anh Linh Truyền Thống
Mặt Trời Chân Lý
Soi đường Ta đi
Mấy nghìn năm
Rực ánh mùa xuân
Âu ca Độc Lập
Vững yên nước nhà
Cội Nguồn trên đầu
Cuộc sống lên màu
Không kể giàu nghèo
Hồn thiêng dựng dậy
Khiếp hồn ngoại xâm
Cho đến ngày mai
Đẹp mãi tương lai
Yêu hòa bình
Dân Chủ Nhân Quyền
Độc Lập Tự Do
An vui hạnh phúc
Lên đò sang sông
Trở về
Thiên giới quê Tiên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Con đường Nguồn Cội
Tiên Rồng mãi đi
* * *
Bao giọt mồ hôi
Đổi lấy bát cơm
Dầm mưa dãi nắng
Làm nên son vàng
Anh Linh Truyền Thống
Mặt Trời Chân Lý
Soi đường Ta đi
Mấy nghìn năm
Rực ánh mùa xuân
Âu ca Độc Lập
Vững yên nước nhà
Cội Nguồn trên đầu
Cuộc sống lên màu
Không kể giàu nghèo
Hồn thiêng dựng dậy
Khiếp hồn ngoại xâm
Cho đến ngày mai
Đẹp mãi tương lai
Yêu hòa bình
Dân Chủ Nhân Quyền
Độc Lập Tự Do
An vui hạnh phúc
Lên đò sang sông
Trở về
Thiên giới quê Tiên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Con đường Nguồn Cội
Tiên Rồng mãi đi
* * *
Cội Nguồn trên đầu
Cuộc sống lên màu
Không kể giàu nghèo
Hồn thiêng dựng dậy
Khiếp hồn ngoại xâm
Cho đến ngày mai
Đẹp mãi tương lai
Yêu hòa bình
Dân Chủ Nhân Quyền
Độc Lập Tự Do
An vui hạnh phúc
Lên đò sang sông
Trở về
Thiên giới quê Tiên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Con đường Nguồn Cội
Tiên Rồng mãi đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
838
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LUÔN LÀ TIẾN HÓA
THOÁT QUA KHỐN CÙNG
Nước non
Thay đổi xoay chiều
Về đâu người hỡi
Thế thời đổi thay
Về đâu
Để được bình yên
Tai qua nạn khỏi
Ấm êm cuộc đời
Về Nguồn
Nương tựa Ông Trời
Cội Nguồn Ta đó
Phản hồi quy Tông
Đi vào
Nhận Bổn quy Chân
Tai qua nạn khỏi
Còn lên Thiên Đàng
Dừng chân
Tìm lại chính mình
Đi vào hướng Nội
Nhận nhìn Lương Tâm
Thế thời
Đã chuyển mùa xuân
Đông còn đâu nữa
Mà mơ với màng
Cội Nguồn
Đã có lâu đời
Không theo Nguồn Cội
Xa rời mà chi
Để rồi
Lạc lối cheo leo
Thế thời chuyển đổi
Hút heo đường trần
Tâm tư
Gánh nặng u sầu
Công danh gãy gánh
Ngập tràn tai ương
Thôi thời
Xuân đến theo xuân
Thuận theo Thiên Ý
Đổi thay cuộc đời
Dầu rằng
Tốt, xấu, Giàu, nghèo,
Cũng cam, cũng chịu
Đi vào tự nhiên
Ấy là
Biết dại biết khôn
Luôn là tiến hóa
Vượt qua khốn cùng
* * *
Nước non
Thay đổi xoay chiều
Về đâu người hỡi
Thế thời đổi thay
Về đâu
Để được bình yên
Tai qua nạn khỏi
Ấm êm cuộc đời
Về Nguồn
Nương tựa Ông Trời
Cội Nguồn Ta đó
Phản hồi quy Tông
Đi vào
Nhận Bổn quy Chân
Tai qua nạn khỏi
Còn lên Thiên Đàng
Dừng chân
Tìm lại chính mình
Đi vào hướng Nội
Nhận nhìn Lương Tâm
Thế thời
Đã chuyển mùa xuân
Đông còn đâu nữa
Mà mơ với màng
Cội Nguồn
Đã có lâu đời
Không theo Nguồn Cội
Xa rời mà chi
Để rồi
Lạc lối cheo leo
Thế thời chuyển đổi
Hút heo đường trần
Tâm tư
Gánh nặng u sầu
Công danh gãy gánh
Ngập tràn tai ương
Thôi thời
Xuân đến theo xuân
Thuận theo Thiên Ý
Đổi thay cuộc đời
Dầu rằng
Tốt, xấu, Giàu, nghèo,
Cũng cam, cũng chịu
Đi vào tự nhiên
Ấy là
Biết dại biết khôn
Luôn là tiến hóa
Vượt qua khốn cùng
* * *
Thế thời
Đã chuyển mùa xuân
Đông còn đâu nữa
Mà mơ với màng
Cội Nguồn
Đã có lâu đời
Không theo Nguồn Cội
Xa rời mà chi
Để rồi
Lạc lối cheo leo
Thế thời chuyển đổi
Hút heo đường trần
Tâm tư
Gánh nặng u sầu
Công danh gãy gánh
Ngập tràn tai ương
Thôi thời
Xuân đến theo xuân
Thuận theo Thiên Ý
Đổi thay cuộc đời
Dầu rằng
Tốt, xấu, Giàu, nghèo,
Cũng cam, cũng chịu
Đi vào tự nhiên
Ấy là
Biết dại biết khôn
Luôn là tiến hóa
Vượt qua khốn cùng
* * *
Thôi thời
Xuân đến theo xuân
Thuận theo Thiên Ý
Đổi thay cuộc đời
Dầu rằng
Tốt, xấu, Giàu, nghèo,
Cũng cam, cũng chịu
Đi vào tự nhiên
Thôi thời
Xuân đến theo xuân
Thuận theo Thiên Ý
Đổi thay cuộc đời
Dầu rằng
Tốt, xấu, Giàu, nghèo,
Cũng cam, cũng chịu
Đi vào tự nhiên
Ấy là
Biết dại biết khôn
Luôn là tiến hóa
Vượt qua khốn cùng
* * *
Thôi thời
Xuân đến theo xuân
Thuận theo Thiên Ý
Đổi thay cuộc đời
Dầu rằng
Tốt, xấu, Giàu, nghèo,
Cũng cam, cũng chịu
Đi vào tự nhiên
Ấy là
Biết dại biết khôn
Luôn là tiến hóa
Vượt qua khốn cùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
839
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THIÊN Ý LỜI TRỜI
Lời Kinh, Thơ
Phải đâu là tâm trạng
Mà Ý Trời
Truyền dạy chốn nhân sanh
Đừng hiểu lầm
Kinh, Thơ, lời phàm tục
Phỉ báng rồi
Địa Ngục khổ ức muôn
Ở ngoài kia
Trời chuyển xoay lừa lọc
Trở về Nguồn
Thời mới được bình yên
Bao tai nạn
Luôn chồng lên tai họa
Mới đó còn
Rồi biến mất hãi kinh
Ôi chiến tranh
Vẫn rền vang bom đạn
Khắp địa cầu
Động đất chết lênh khênh
Nào mưa bão
Nào ôn tai dịch bệnh
Hết chỗ nầy
Rồi chuyển đến chỗ kia
Bao chuyện khổ
Luôn xảy ra hiện tại
Hãy tỉnh đi
Đừng mê muội u mê
Lời Kinh Thơ
Truyền dạy nhớ mà nghe
Mỗi ngày qua
Biết bao là câu chuyện
Những bất ngờ
Không tưởng mãi xảy ra
Tùy nhận thức
Mà đi vào giác ngộ
Và nhập vai
Tận độ cõi nhân sanh
Mau thoát ra
Đời u minh tai họa
Xác mất rồi
Hồn sa đọa trầm luân
Dù kiếp nạn
Nhưng Cội Nguồn trở lại
Xác mất rồi
Hồn trở lại Quê Tiên
Xác chưa mất
Thời bình yên tự tại
Vì Cội Nguồn
Luôn phù hộ chở che
* * *
Lời Kinh, Thơ
Phải đâu là tâm trạng
Mà Ý Trời
Truyền dạy chốn nhân sanh
Đừng hiểu lầm
Kinh, Thơ, lời phàm tục
Phỉ báng rồi
Địa Ngục khổ ức muôn
Ở ngoài kia
Trời chuyển xoay lừa lọc
Trở về Nguồn
Thời mới được bình yên
Bao tai nạn
Luôn chồng lên tai họa
Mới đó còn
Rồi biến mất hãi kinh
Ôi chiến tranh
Vẫn rền vang bom đạn
Khắp địa cầu
Động đất chết lênh khênh
Nào mưa bão
Nào ôn tai dịch bệnh
Hết chỗ nầy
Rồi chuyển đến chỗ kia
Bao chuyện khổ
Luôn xảy ra hiện tại
Hãy tỉnh đi
Đừng mê muội u mê
Lời Kinh Thơ
Truyền dạy nhớ mà nghe
Mỗi ngày qua
Biết bao là câu chuyện
Những bất ngờ
Không tưởng mãi xảy ra
Tùy nhận thức
Mà đi vào giác ngộ
Và nhập vai
Tận độ cõi nhân sanh
Mau thoát ra
Đời u minh tai họa
Xác mất rồi
Hồn sa đọa trầm luân
Dù kiếp nạn
Nhưng Cội Nguồn trở lại
Xác mất rồi
Hồn trở lại Quê Tiên
Xác chưa mất
Thời bình yên tự tại
Vì Cội Nguồn
Luôn phù hộ chở che
* * *
Ôi chiến tranh
Vẫn rền vang bom đạn
Khắp địa cầu
Động đất chết lênh khênh
Nào mưa bão
Nào ôn tai dịch bệnh
Hết chỗ nầy
Rồi chuyển đến chỗ kia
Bao chuyện khổ
Luôn xảy ra hiện tại
Hãy tỉnh đi
Đừng mê muội u mê
Lời Kinh Thơ
Truyền dạy nhớ mà nghe
Mỗi ngày qua
Biết bao là câu chuyện
Những bất ngờ
Không tưởng mãi xảy ra
Tùy nhận thức
Mà đi vào giác ngộ
Và nhập vai
Tận độ cõi nhân sanh
Mau thoát ra
Đời u minh tai họa
Xác mất rồi
Hồn sa đọa trầm luân
Dù kiếp nạn
Nhưng Cội Nguồn trở lại
Xác mất rồi
Hồn trở lại Quê Tiên
Xác chưa mất
Thời bình yên tự tại
Vì Cội Nguồn
Luôn phù hộ chở che
* * *
Mau thoát ra
Đời u minh tai họa
Xác mất rồi
Hồn sa đọa trầm luân
Dù kiếp nạn
Nhưng Cội Nguồn trở lại
Xác mất rồi
Hồn trở lại Quê Tiên
Xác chưa mất
Thời bình yên tự tại
Vì Cội Nguồn
Luôn phù hộ chở che
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
840
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LẠY NGƯỜI
Lạy người
Mất chú lạc Nguồn
Lạc Tiên lạc Tổ
Trở thành người hoang
Ức vô
Lượng kiếp lang thang
Không nhà không bến
Đeo mang gánh sầu
Thích em
Đâu có được nào
Ngôi nhà vũ trụ
Đất trời tam thiên
Nhà em
Cửa kín tường cao
Lương Tâm đánh mất
Khó vào khó vô
Đã nghèo
Không Đức không Nhân
Mà còn mơ mộng
Sánh đôi cau trầu
Nhìn trộm
Thời cũng khó rồi
Còn đòi bước tới
Nhịp cầu cùng đi
Con Trời
Đâu phải phàm phu
Có Tiên có Tổ
Có Tông rõ ràng
Quê nhà
Ở chốn Thiên Đàng
Tam thiên vũ trụ
Đẹp lành vô biên
Đâu cần
Đèn điện ánh trăng
Đất đai châu báu
Sáng soi tận cùng
Lạy người
Mất chú lạc Nguồn
Lạc Tiên lạc Tổ
Trở thành người hoang
Ức vô
Lượng kiếp lang thang
Không nhà không bến
Đeo mang gánh sầu
Thích em
Đâu có được nào
Vì em có Cội
Có Nguồn Tổ Tông
* * *
Lạy người
Mất chú lạc Nguồn
Lạc Tiên lạc Tổ
Trở thành người hoang
Ức vô
Lượng kiếp lang thang
Không nhà không bến
Đeo mang gánh sầu
Thích em
Đâu có được nào
Ngôi nhà vũ trụ
Đất trời tam thiên
Nhà em
Cửa kín tường cao
Lương Tâm đánh mất
Khó vào khó vô
Đã nghèo
Không Đức không Nhân
Mà còn mơ mộng
Sánh đôi cau trầu
Nhìn trộm
Thời cũng khó rồi
Còn đòi bước tới
Nhịp cầu cùng đi
Con Trời
Đâu phải phàm phu
Có Tiên có Tổ
Có Tông rõ ràng
Quê nhà
Ở chốn Thiên Đàng
Tam thiên vũ trụ
Đẹp lành vô biên
Đâu cần
Đèn điện ánh trăng
Đất đai châu báu
Sáng soi tận cùng
Lạy người
Mất chú lạc Nguồn
Lạc Tiên lạc Tổ
Trở thành người hoang
Ức vô
Lượng kiếp lang thang
Không nhà không bến
Đeo mang gánh sầu
Thích em
Đâu có được nào
Vì em có Cội
Có Nguồn Tổ Tông
* * *
Nhà em
Cửa kín tường cao
Lương Tâm đánh mất
Khó vào khó vô
Đã nghèo
Không Đức không Nhân
Mà còn mơ mộng
Sánh đôi cau trầu
Nhìn trộm
Thời cũng khó rồi
Còn đòi bước tới
Nhịp cầu cùng đi
Con Trời
Đâu phải phàm phu
Có Tiên có Tổ
Có Tông rõ ràng
Quê nhà
Ở chốn Thiên Đàng
Tam thiên vũ trụ
Đẹp lành vô biên
Đâu cần
Đèn điện ánh trăng
Đất đai châu báu
Sáng soi tận cùng
Lạy người
Mất chú lạc Nguồn
Lạc Tiên lạc Tổ
Trở thành người hoang
Ức vô
Lượng kiếp lang thang
Không nhà không bến
Đeo mang gánh sầu
Thích em
Đâu có được nào
Vì em có Cội
Có Nguồn Tổ Tông
* * *
Lạy người
Mất chú lạc Nguồn
Lạc Tiên lạc Tổ
Trở thành người hoang
Ức vô
Lượng kiếp lang thang
Không nhà không bến
Đeo mang gánh sầu
Thích em
Đâu có được nào
Vì em có Cội
Có Nguồn Tổ Tông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
841
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CON ĐƯỜNG NÀO
Con đường nào
Đưa Ta về
Thiên giới Quê Tiên
Con đường nào
Con đường nào
Cho đời Ta
Thoát khổ điêu linh
Giây phút bình yên
Bể khổ trần gian
Bao điều xui rủi
Tránh sao thoát cùng
Con đường nào
Tích đức gieo lành
Chan hòa cuộc sống
Bến bờ an vui
Ôi trần gian
Mộng đẹp là đâu
Vây quanh cuộc sống
U sầu triền miên
Có mấy ai
Hạnh phúc ấm êm
Phần nhiều lên dốc
Xuống đèo gian nan
Con đường nào
Con đường nào
Đem lại bình an
Và Tôi
Cũng đã nhận ra
Con đường Nguồn Cội
Đậm đà tình thương
Con đường
Nối lại anh em
Con đường giải khổ
Đường lên thiên đàng
Tưởng đâu
Xa tận chân trời
Nào hay trước mắt
Ngay thời Tâm Ta
Về Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Tức thời ra khỏi
Phong ba cuộc đời
Vô minh
Che lấp trí rồi
Bước chân lạc Cội
Đi vào trầm luân
Con đường về Nguồn
Con đường bình yên
Mãn trần trở lại
Quê Tiên cõi trời
Giờ Tôi
Đã nhận ra rồi
Bao nhiêu phiền muộn
Không còn biến tan
Giờ đây
Tâm trí bình an
Không còn phiền não
An vui tháng ngày
* * *
Con đường nào
Đưa Ta về
Thiên giới Quê Tiên
Con đường nào
Con đường nào
Cho đời Ta
Thoát khổ điêu linh
Giây phút bình yên
Bể khổ trần gian
Bao điều xui rủi
Tránh sao thoát cùng
Con đường nào
Tích đức gieo lành
Chan hòa cuộc sống
Bến bờ an vui
Ôi trần gian
Mộng đẹp là đâu
Vây quanh cuộc sống
U sầu triền miên
Có mấy ai
Hạnh phúc ấm êm
Phần nhiều lên dốc
Xuống đèo gian nan
Con đường nào
Con đường nào
Đem lại bình an
Và Tôi
Cũng đã nhận ra
Con đường Nguồn Cội
Đậm đà tình thương
Con đường
Nối lại anh em
Con đường giải khổ
Đường lên thiên đàng
Tưởng đâu
Xa tận chân trời
Nào hay trước mắt
Ngay thời Tâm Ta
Về Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Tức thời ra khỏi
Phong ba cuộc đời
Vô minh
Che lấp trí rồi
Bước chân lạc Cội
Đi vào trầm luân
Con đường về Nguồn
Con đường bình yên
Mãn trần trở lại
Quê Tiên cõi trời
Giờ Tôi
Đã nhận ra rồi
Bao nhiêu phiền muộn
Không còn biến tan
Giờ đây
Tâm trí bình an
Không còn phiền não
An vui tháng ngày
* * *
Ôi trần gian
Mộng đẹp là đâu
Vây quanh cuộc sống
U sầu triền miên
Có mấy ai
Hạnh phúc ấm êm
Phần nhiều lên dốc
Xuống đèo gian nan
Con đường nào
Con đường nào
Đem lại bình an
Và Tôi
Cũng đã nhận ra
Con đường Nguồn Cội
Đậm đà tình thương
Con đường
Nối lại anh em
Con đường giải khổ
Đường lên thiên đàng
Tưởng đâu
Xa tận chân trời
Nào hay trước mắt
Ngay thời Tâm Ta
Về Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Tức thời ra khỏi
Phong ba cuộc đời
Vô minh
Che lấp trí rồi
Bước chân lạc Cội
Đi vào trầm luân
Con đường về Nguồn
Con đường bình yên
Mãn trần trở lại
Quê Tiên cõi trời
Giờ Tôi
Đã nhận ra rồi
Bao nhiêu phiền muộn
Không còn biến tan
Giờ đây
Tâm trí bình an
Không còn phiền não
An vui tháng ngày
* * *
Vô minh
Che lấp trí rồi
Bước chân lạc Cội
Đi vào trầm luân
Con đường về Nguồn
Con đường bình yên
Mãn trần trở lại
Quê Tiên cõi trời
Giờ Tôi
Đã nhận ra rồi
Bao nhiêu phiền muộn
Không còn biến tan
Giờ đây
Tâm trí bình an
Không còn phiền não
An vui tháng ngày
* * *
Giờ Tôi
Đã nhận ra rồi
Bao nhiêu phiền muộn
Không còn biến tan
Giờ đây
Tâm trí bình an
Không còn phiền não
An vui tháng ngày
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
842
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HẠNH PHÚC, AN VUI
Đời hạnh phúc
Nhờ theo Nguồn Cội
Đời an vui
Nhờ đội Trời Cha
Gốc còn
Thời mãi đơm hoa
Nguồn còn thời mãi
Âu ca phúc lành
Đi đúng hướng
Đẹp lành mọi lối
Đi sai đường
U tối quanh co
Phúc nào
Bằng phước Trời cho
Giàu sang mọi lối
Ấm no mọi đường
Về Nguồn Cội
Muốn gì được nấy
Không hề sai
Kiểm chứng rõ bâng
Trời là Ông Chủ
Tối cao đất trời
Bàn tay
Vận hóa lập đời
Lập lên vũ trụ
Khắp thời tam thiên
Nên người
Về Cội bình yên
Giàu sang phú quý
An vui phúc lành
Luôn là
Trời đãi Trời dành
Trời ban phúc lộc
Uy quyền, quyền huy
Mưu sự tại nhân
Thành sự tại Thiên
Ấy là lời dạy
Bề trên lâu rồi
Nhân loại
Những ai vâng lời
Nghe theo Thiên Ý
Vạn đời Chúa, Vua
* * *
Đời hạnh phúc
Nhờ theo Nguồn Cội
Đời an vui
Nhờ đội Trời Cha
Gốc còn
Thời mãi đơm hoa
Nguồn còn thời mãi
Âu ca phúc lành
Đi đúng hướng
Đẹp lành mọi lối
Đi sai đường
U tối quanh co
Phúc nào
Bằng phước Trời cho
Giàu sang mọi lối
Ấm no mọi đường
Về Nguồn Cội
Muốn gì được nấy
Không hề sai
Kiểm chứng rõ bâng
Trời là Ông Chủ
Tối cao đất trời
Bàn tay
Vận hóa lập đời
Lập lên vũ trụ
Khắp thời tam thiên
Nên người
Về Cội bình yên
Giàu sang phú quý
An vui phúc lành
Luôn là
Trời đãi Trời dành
Trời ban phúc lộc
Uy quyền, quyền huy
Mưu sự tại nhân
Thành sự tại Thiên
Ấy là lời dạy
Bề trên lâu rồi
Nhân loại
Những ai vâng lời
Nghe theo Thiên Ý
Vạn đời Chúa, Vua
* * *
Phúc nào
Bằng phước Trời cho
Giàu sang mọi lối
Ấm no mọi đường
Về Nguồn Cội
Muốn gì được nấy
Không hề sai
Kiểm chứng rõ bâng
Trời là Ông Chủ
Tối cao đất trời
Bàn tay
Vận hóa lập đời
Lập lên vũ trụ
Khắp thời tam thiên
Nên người
Về Cội bình yên
Giàu sang phú quý
An vui phúc lành
Luôn là
Trời đãi Trời dành
Trời ban phúc lộc
Uy quyền, quyền huy
Mưu sự tại nhân
Thành sự tại Thiên
Ấy là lời dạy
Bề trên lâu rồi
Nhân loại
Những ai vâng lời
Nghe theo Thiên Ý
Vạn đời Chúa, Vua
* * *
Nên người
Về Cội bình yên
Giàu sang phú quý
An vui phúc lành
Luôn là
Trời đãi Trời dành
Trời ban phúc lộc
Uy quyền, quyền huy
Mưu sự tại nhân
Thành sự tại Thiên
Ấy là lời dạy
Bề trên lâu rồi
Nhân loại
Những ai vâng lời
Nghe theo Thiên Ý
Vạn đời Chúa, Vua
* * *
Nhân loại
Những ai vâng lời
Nghe theo Thiên Ý
Vạn đời Chúa, Vua
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
843
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BÔNG HOA THIÊN THẦN
Về đêm
Dưới ánh trăng ngà
Tôi mơ nhìn thấy
Bông hoa thiên thần
Dáng người
Xinh đẹp tuyệt trần
Hiện ra trước mắt
Bần thần hồn xao
Thẫn thờ
Ao ước, ước ao
Nàng nhìn một cái
Cũng vui trọn đời
Nàng rằng
Ta ở trên trời
Lạc đường xuống thế
Đến thời trần gian
Nhờ người
Tích đức tu nhân
Mới nhìn thấy được
Pháp thân Ta nầy
Nhưng vì
Còn lạc Cội Nguồn
Nên không bước đến
Để gần được Ta
Muốn tìm
Tiên nữ đẹp xinh
Về Nguồn thời gặp
Mặc tình giao du
Nói xong
Biến mất hư không
Hương sen phản phất
Người đâu chẳng còn
Thế rồi
Cho đến một ngày
Trở về Nguồn Cội
Gặp nhiều anh em
Biết bao
Tiên Nữ đẹp xinh
Long lanh ánh mắt
Lung linh dáng ngà
Từ đây
Gặp được duyên lành
Đường trần chung lối
Quê trời đồng lên
* * *
Về đêm
Dưới ánh trăng ngà
Tôi mơ nhìn thấy
Bông hoa thiên thần
Dáng người
Xinh đẹp tuyệt trần
Hiện ra trước mắt
Bần thần hồn xao
Thẫn thờ
Ao ước, ước ao
Nàng nhìn một cái
Cũng vui trọn đời
Nàng rằng
Ta ở trên trời
Lạc đường xuống thế
Đến thời trần gian
Nhờ người
Tích đức tu nhân
Mới nhìn thấy được
Pháp thân Ta nầy
Nhưng vì
Còn lạc Cội Nguồn
Nên không bước đến
Để gần được Ta
Muốn tìm
Tiên nữ đẹp xinh
Về Nguồn thời gặp
Mặc tình giao du
Nói xong
Biến mất hư không
Hương sen phản phất
Người đâu chẳng còn
Thế rồi
Cho đến một ngày
Trở về Nguồn Cội
Gặp nhiều anh em
Biết bao
Tiên Nữ đẹp xinh
Long lanh ánh mắt
Lung linh dáng ngà
Từ đây
Gặp được duyên lành
Đường trần chung lối
Quê trời đồng lên
* * *
Thẫn thờ
Ao ước, ước ao
Nàng nhìn một cái
Cũng vui trọn đời
Nàng rằng
Ta ở trên trời
Lạc đường xuống thế
Đến thời trần gian
Nhờ người
Tích đức tu nhân
Mới nhìn thấy được
Pháp thân Ta nầy
Nhưng vì
Còn lạc Cội Nguồn
Nên không bước đến
Để gần được Ta
Muốn tìm
Tiên nữ đẹp xinh
Về Nguồn thời gặp
Mặc tình giao du
Nói xong
Biến mất hư không
Hương sen phản phất
Người đâu chẳng còn
Thế rồi
Cho đến một ngày
Trở về Nguồn Cội
Gặp nhiều anh em
Biết bao
Tiên Nữ đẹp xinh
Long lanh ánh mắt
Lung linh dáng ngà
Từ đây
Gặp được duyên lành
Đường trần chung lối
Quê trời đồng lên
* * *
Nhưng vì
Còn lạc Cội Nguồn
Nên không bước đến
Để gần được Ta
Muốn tìm
Tiên nữ đẹp xinh
Về Nguồn thời gặp
Mặc tình giao du
Nói xong
Biến mất hư không
Hương sen phản phất
Người đâu chẳng còn
Thế rồi
Cho đến một ngày
Trở về Nguồn Cội
Gặp nhiều anh em
Biết bao
Tiên Nữ đẹp xinh
Long lanh ánh mắt
Lung linh dáng ngà
Từ đây
Gặp được duyên lành
Đường trần chung lối
Quê trời đồng lên
* * *
Thế rồi
Cho đến một ngày
Trở về Nguồn Cội
Gặp nhiều anh em
Biết bao
Tiên Nữ đẹp xinh
Long lanh ánh mắt
Lung linh dáng ngà
Từ đây
Gặp được duyên lành
Đường trần chung lối
Quê trời đồng lên
* * *
Từ đây
Gặp được duyên lành
Đường trần chung lối
Quê trời đồng lên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
844
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÔI SINH RA
Tôi sinh ra
Trong thế thời loạn lạc
Và lớn lên
Trong vùi dập đông tà
Sống cuộc sống
Trong thế thời đen bạc
Những tháng ngày
Lặn lội để kiếm ăn
Bao khó khăn
Niềm ước mơ bị trói
Đời xin cho
Nào thấy đặng ngày mai
Cảnh khốn cùng
Cảnh cơ hàn kiếm sống
Biết làm gì
Khi thời thế tối tăm
Đời mạt pháp
Đời tôn vinh cái ác
Ác càng nhiều
Thời lên chức quyền quan
Thời đã đen
Mà thế lại càng đen
Bao quyền lực
Đã tràn lan buốt giá
Nước đục ngầu
Thời cá lớn béo thêm
Ôi thê thảm
Bao lòng tong bỏ mạng
Cảnh bò trâu
Đấu đá để tranh ăn
Đời muỗi mòng
Chết oan trong đụng độ
Hỡi đất trời
Nào có biết hay chăng
Tôi mơ ước
Một ngày mai tươi sáng
Để đời Tôi
Nhìn thấy ánh tương lai
Đời tự do
Không hận thù êm ấm
Nước cùng non
Đầy rực ánh mùa xuân
Bởi riêng Tôi
Quá khổ những tháng năm
* * *
Tôi sinh ra
Trong thế thời loạn lạc
Và lớn lên
Trong vùi dập đông tà
Sống cuộc sống
Trong thế thời đen bạc
Những tháng ngày
Lặn lội để kiếm ăn
Bao khó khăn
Niềm ước mơ bị trói
Đời xin cho
Nào thấy đặng ngày mai
Cảnh khốn cùng
Cảnh cơ hàn kiếm sống
Biết làm gì
Khi thời thế tối tăm
Đời mạt pháp
Đời tôn vinh cái ác
Ác càng nhiều
Thời lên chức quyền quan
Thời đã đen
Mà thế lại càng đen
Bao quyền lực
Đã tràn lan buốt giá
Nước đục ngầu
Thời cá lớn béo thêm
Ôi thê thảm
Bao lòng tong bỏ mạng
Cảnh bò trâu
Đấu đá để tranh ăn
Đời muỗi mòng
Chết oan trong đụng độ
Hỡi đất trời
Nào có biết hay chăng
Tôi mơ ước
Một ngày mai tươi sáng
Để đời Tôi
Nhìn thấy ánh tương lai
Đời tự do
Không hận thù êm ấm
Nước cùng non
Đầy rực ánh mùa xuân
Bởi riêng Tôi
Quá khổ những tháng năm
* * *
Đời mạt pháp
Đời tôn vinh cái ác
Ác càng nhiều
Thời lên chức quyền quan
Thời đã đen
Mà thế lại càng đen
Bao quyền lực
Đã tràn lan buốt giá
Nước đục ngầu
Thời cá lớn béo thêm
Ôi thê thảm
Bao lòng tong bỏ mạng
Cảnh bò trâu
Đấu đá để tranh ăn
Đời muỗi mòng
Chết oan trong đụng độ
Hỡi đất trời
Nào có biết hay chăng
Tôi mơ ước
Một ngày mai tươi sáng
Để đời Tôi
Nhìn thấy ánh tương lai
Đời tự do
Không hận thù êm ấm
Nước cùng non
Đầy rực ánh mùa xuân
Bởi riêng Tôi
Quá khổ những tháng năm
* * *
Tôi mơ ước
Một ngày mai tươi sáng
Để đời Tôi
Nhìn thấy ánh tương lai
Đời tự do
Không hận thù êm ấm
Nước cùng non
Đầy rực ánh mùa xuân
Bởi riêng Tôi
Quá khổ những tháng năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
845
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MẤY AI THẬT LÒNG
Việt Nam
Quốc Tổ Vua Hùng
Người xuôi kẻ ngược
Đều về dâng hương
Bỗng dưng
Buổi sáng hôm nay
Một cô con gái
Xinh tươi mặt mày
Ngồi im
Ở đó ngắm nhìn
Người qua kẻ lại
Tìm về Tổ Tông
Chàng trai
Tìm đến hỏi thăm
Đường nầy có phải
Đi lên đền Hùng
Mỉm cười
Nàng thốt trả lời
Đúng rồi anh ạ
Thẳng đường mà đi
Con đường
Hướng Nội là đây
Cháu con hội tụ
Rồng mây Tiên Rồng
Những ai
Hướng ngoại lạc đường
Dù về lễ lạy
Nhưng lòng cách xa
Nhất là
Công tử tài hoa
Thấy mùi gái đẹp
Nhăn răng cợt cười
Nổ như
Pháo nổ dập dồn
Mắt thì tít lại
Bóp cò liên phanh
Vèo vèo
Trúng cẳng trúng chân
Cặp giò trắng trẻo
Trắng phau dễ nhìn
Trúng luôn
Búi tóc đuôi gà
Thân hình đà đẫy
Khó mà dễ quên
Dù là
Đi lễ Hùng Vương
Nhưng lòng hướng ngoại
Cho vui phong trào
Khi nghe
Chuông Cội chuông Nguồn
Tiếng chuông Dương Nội
Khiếp hồn bất an
Cô nhìn
Người xuống kẻ lên
Người qua kẻ lại
Như nêm đông người
Phần đông
Tín ngưỡng phong trào
Phải đâu giác ngộ
Mấy người thành Tâm
* * *
Việt Nam
Quốc Tổ Vua Hùng
Người xuôi kẻ ngược
Đều về dâng hương
Bỗng dưng
Buổi sáng hôm nay
Một cô con gái
Xinh tươi mặt mày
Ngồi im
Ở đó ngắm nhìn
Người qua kẻ lại
Tìm về Tổ Tông
Chàng trai
Tìm đến hỏi thăm
Đường nầy có phải
Đi lên đền Hùng
Mỉm cười
Nàng thốt trả lời
Đúng rồi anh ạ
Thẳng đường mà đi
Con đường
Hướng Nội là đây
Cháu con hội tụ
Rồng mây Tiên Rồng
Những ai
Hướng ngoại lạc đường
Dù về lễ lạy
Nhưng lòng cách xa
Nhất là
Công tử tài hoa
Thấy mùi gái đẹp
Nhăn răng cợt cười
Nổ như
Pháo nổ dập dồn
Mắt thì tít lại
Bóp cò liên phanh
Vèo vèo
Trúng cẳng trúng chân
Cặp giò trắng trẻo
Trắng phau dễ nhìn
Trúng luôn
Búi tóc đuôi gà
Thân hình đà đẫy
Khó mà dễ quên
Dù là
Đi lễ Hùng Vương
Nhưng lòng hướng ngoại
Cho vui phong trào
Khi nghe
Chuông Cội chuông Nguồn
Tiếng chuông Dương Nội
Khiếp hồn bất an
Cô nhìn
Người xuống kẻ lên
Người qua kẻ lại
Như nêm đông người
Phần đông
Tín ngưỡng phong trào
Phải đâu giác ngộ
Mấy người thành Tâm
* * *
Chàng trai
Tìm đến hỏi thăm
Đường nầy có phải
Đi lên đền Hùng
Mỉm cười
Nàng thốt trả lời
Đúng rồi anh ạ
Thẳng đường mà đi
Con đường
Hướng Nội là đây
Cháu con hội tụ
Rồng mây Tiên Rồng
Những ai
Hướng ngoại lạc đường
Dù về lễ lạy
Nhưng lòng cách xa
Nhất là
Công tử tài hoa
Thấy mùi gái đẹp
Nhăn răng cợt cười
Nổ như
Pháo nổ dập dồn
Mắt thì tít lại
Bóp cò liên phanh
Vèo vèo
Trúng cẳng trúng chân
Cặp giò trắng trẻo
Trắng phau dễ nhìn
Trúng luôn
Búi tóc đuôi gà
Thân hình đà đẫy
Khó mà dễ quên
Dù là
Đi lễ Hùng Vương
Nhưng lòng hướng ngoại
Cho vui phong trào
Khi nghe
Chuông Cội chuông Nguồn
Tiếng chuông Dương Nội
Khiếp hồn bất an
Cô nhìn
Người xuống kẻ lên
Người qua kẻ lại
Như nêm đông người
Phần đông
Tín ngưỡng phong trào
Phải đâu giác ngộ
Mấy người thành Tâm
* * *
Dù là
Đi lễ Hùng Vương
Nhưng lòng hướng ngoại
Cho vui phong trào
Khi nghe
Chuông Cội chuông Nguồn
Tiếng chuông Dương Nội
Khiếp hồn bất an
Cô nhìn
Người xuống kẻ lên
Người qua kẻ lại
Như nêm đông người
Phần đông
Tín ngưỡng phong trào
Phải đâu giác ngộ
Mấy người thành Tâm
* * *
Cô nhìn
Người xuống kẻ lên
Người qua kẻ lại
Như nêm đông người
Phần đông
Tín ngưỡng phong trào
Phải đâu giác ngộ
Mấy người thành Tâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
846
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÔI ĐÃ VIẾT
Tôi đã viết
Luôn nói về Nguồn Cội
Sao vẫn chưa
Nói hết được nỗi lòng
Nào non nước
Nào Cha Già Dân Tộc
Bao thân thương
Bao mến phục, ân tình
Cội Nguồn đó
Là muôn vàn nỗi nhớ
Luôn khát khao
Mong muốn được trở về
Luôn gần gũi
Với Chánh Thân Chánh Mẫu
Cha Mẹ Trời
Niềm vô hạn quyền huy
Nơi vũ trụ
Những bề dày lịch sử
Ức triệu năm
Trở thành ánh gương soi
Năm nghìn năm
Mở màn thời Quốc Tổ
Vẫn còn lưu
Bao đậm nét công lao
Người để lại
Cho đời hai di sản
Non sông đất nước
Văn Hóa Tinh Hoa
Cội Nguồn ơi
Năm nghìn năm không đổi
Và giờ đây
Trỗi dậy rực nở hoa
Ai đã quên
Ai đã lìa không nhớ
Để đất trời
Luôn u ám xót xa
Ai đã từng
Đặt chân lên Nghĩa Lĩnh
Thấy Hùng Vương
Luôn mãi nhớ Trời Cha
Điện kính Thiên
Nói lên điều minh chứng
Công ơn Trời
Công rộng khắp bao la
Niềm hướng Nội
Mới đi vào thấu hiểu
Gốc mất rồi
Thời mất hẳn gặp Cha
* * *
Tôi đã viết
Luôn nói về Nguồn Cội
Sao vẫn chưa
Nói hết được nỗi lòng
Nào non nước
Nào Cha Già Dân Tộc
Bao thân thương
Bao mến phục, ân tình
Cội Nguồn đó
Là muôn vàn nỗi nhớ
Luôn khát khao
Mong muốn được trở về
Luôn gần gũi
Với Chánh Thân Chánh Mẫu
Cha Mẹ Trời
Niềm vô hạn quyền huy
Nơi vũ trụ
Những bề dày lịch sử
Ức triệu năm
Trở thành ánh gương soi
Năm nghìn năm
Mở màn thời Quốc Tổ
Vẫn còn lưu
Bao đậm nét công lao
Người để lại
Cho đời hai di sản
Non sông đất nước
Văn Hóa Tinh Hoa
Cội Nguồn ơi
Năm nghìn năm không đổi
Và giờ đây
Trỗi dậy rực nở hoa
Ai đã quên
Ai đã lìa không nhớ
Để đất trời
Luôn u ám xót xa
Ai đã từng
Đặt chân lên Nghĩa Lĩnh
Thấy Hùng Vương
Luôn mãi nhớ Trời Cha
Điện kính Thiên
Nói lên điều minh chứng
Công ơn Trời
Công rộng khắp bao la
Niềm hướng Nội
Mới đi vào thấu hiểu
Gốc mất rồi
Thời mất hẳn gặp Cha
* * *
Nơi vũ trụ
Những bề dày lịch sử
Ức triệu năm
Trở thành ánh gương soi
Năm nghìn năm
Mở màn thời Quốc Tổ
Vẫn còn lưu
Bao đậm nét công lao
Người để lại
Cho đời hai di sản
Non sông đất nước
Văn Hóa Tinh Hoa
Cội Nguồn ơi
Năm nghìn năm không đổi
Và giờ đây
Trỗi dậy rực nở hoa
Ai đã quên
Ai đã lìa không nhớ
Để đất trời
Luôn u ám xót xa
Ai đã từng
Đặt chân lên Nghĩa Lĩnh
Thấy Hùng Vương
Luôn mãi nhớ Trời Cha
Điện kính Thiên
Nói lên điều minh chứng
Công ơn Trời
Công rộng khắp bao la
Niềm hướng Nội
Mới đi vào thấu hiểu
Gốc mất rồi
Thời mất hẳn gặp Cha
* * *
Ai đã từng
Đặt chân lên Nghĩa Lĩnh
Thấy Hùng Vương
Luôn mãi nhớ Trời Cha
Điện kính Thiên
Nói lên điều minh chứng
Công ơn Trời
Công rộng khắp bao la
Niềm hướng Nội
Mới đi vào thấu hiểu
Gốc mất rồi
Thời mất hẳn gặp Cha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
847
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CUỘC ĐỜI SẮP HẾT
Đời trần
Sắp hết cuộc đời
Thẫn thờ tìm lại
Đường về quê Tiên
Đường trần
Vạn lối vô biên
Đường nào trở lại
Cõi Tiên quê trời
Ngẩn ngơ
Ngơ ngẩn trông vời
Đâu là nẻo đúng
Cho đời Ta đi
À ơi
Bể khổ mênh mông
Lối nào để được
Bình yên, yên bình
Tang tình
Gió bụi trêu mình
Lả lơi mây khói
Diễm màn có không
À ơi
Sanh tử, tử sanh
Bể trần cõi tục
Đến đi luân hồi
Lạc loài
Đâu rõ bến bờ
Lênh đênh trôi dạt
Giấc mơ mộng trần
Mịt mờ
Thăm thẳm chân trời
Vô minh bao phủ
Bốn bề u minh
Đường trần
Còn chút thời gian
Mượn thân phải trả
Biết đâu đường về
Đã qua
Ức kiếp đường đời
Ước mong trở lại
Quê trời cõi Tiên
Thẫn thờ
Tìm lại lối đi
May sao gặp được
Ý Thiên Cha Trời
Lời Kinh
Cũng đã chỉ rồi
Đi vào hướng Nội
Qua bờ sông mê
Trở về
Thiên giới quê Tiên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
* * *
Đời trần
Sắp hết cuộc đời
Thẫn thờ tìm lại
Đường về quê Tiên
Đường trần
Vạn lối vô biên
Đường nào trở lại
Cõi Tiên quê trời
Ngẩn ngơ
Ngơ ngẩn trông vời
Đâu là nẻo đúng
Cho đời Ta đi
À ơi
Bể khổ mênh mông
Lối nào để được
Bình yên, yên bình
Tang tình
Gió bụi trêu mình
Lả lơi mây khói
Diễm màn có không
À ơi
Sanh tử, tử sanh
Bể trần cõi tục
Đến đi luân hồi
Lạc loài
Đâu rõ bến bờ
Lênh đênh trôi dạt
Giấc mơ mộng trần
Mịt mờ
Thăm thẳm chân trời
Vô minh bao phủ
Bốn bề u minh
Đường trần
Còn chút thời gian
Mượn thân phải trả
Biết đâu đường về
Đã qua
Ức kiếp đường đời
Ước mong trở lại
Quê trời cõi Tiên
Thẫn thờ
Tìm lại lối đi
May sao gặp được
Ý Thiên Cha Trời
Lời Kinh
Cũng đã chỉ rồi
Đi vào hướng Nội
Qua bờ sông mê
Trở về
Thiên giới quê Tiên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
* * *
À ơi
Bể khổ mênh mông
Lối nào để được
Bình yên, yên bình
Tang tình
Gió bụi trêu mình
Lả lơi mây khói
Diễm màn có không
À ơi
Sanh tử, tử sanh
Bể trần cõi tục
Đến đi luân hồi
Lạc loài
Đâu rõ bến bờ
Lênh đênh trôi dạt
Giấc mơ mộng trần
Mịt mờ
Thăm thẳm chân trời
Vô minh bao phủ
Bốn bề u minh
Đường trần
Còn chút thời gian
Mượn thân phải trả
Biết đâu đường về
Đã qua
Ức kiếp đường đời
Ước mong trở lại
Quê trời cõi Tiên
Thẫn thờ
Tìm lại lối đi
May sao gặp được
Ý Thiên Cha Trời
Lời Kinh
Cũng đã chỉ rồi
Đi vào hướng Nội
Qua bờ sông mê
Trở về
Thiên giới quê Tiên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
* * *
Thẫn thờ
Tìm lại lối đi
May sao gặp được
Ý Thiên Cha Trời
Lời Kinh
Cũng đã chỉ rồi
Đi vào hướng Nội
Qua bờ sông mê
Trở về
Thiên giới quê Tiên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
848
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ÁNH SAO TRỜI
Những con người
Đức độ thật phi thường
Quên tháng năm
Luôn cố gắng độ nhân
Những người hùng
Luôn dẫn đường cứu thế
Đưa nhân loài
Thoát ra khỏi tối tăm
Họ là ai
Phật, Thánh, Tiên giáng thế
Luôn âm thầm
Luôn cống hiến hi sinh
Đời gian khổ
Bao gian nan vất vả
Luôn ngày đêm
Cặm cụi chẳng hề than
Ánh hào quang
Từ đức nhân tỏa sáng
Núi sông nhìn
Đời sưởi ấm con tim
Những con người
Lòng mênh mông rộng lớn
Vì thế nhân
Truyền Thiên Ý ngày đêm
Những vì sao
Tuy cuộc đời nhỏ bé
Nhưng tâm hồn
Thời phủ khắp nhân gian
Từ trái tim
Các Ngài luôn thắp sáng
Ánh Mặt Trời
Văn hóa của Cha Ông
Ánh Mặt Trời
Nền Cội Nguồn Chân Lý
Năm nghìn năm
Trở lại cảnh hồi sinh
Những ngọn đuốc
Bừng lên trong đêm tối
Mãi soi đường
Cho nhân thế qua sông
Lìa bến mê
Trở về nơi thiên giới
Mãi an vui
Không còn cảnh tử sinh
Những vì sao
Trên bầu trời tỏa sáng
Những con người
Thần, Thánh, Chúa, Phật, Tiên
* * *
Những con người
Đức độ thật phi thường
Quên tháng năm
Luôn cố gắng độ nhân
Những người hùng
Luôn dẫn đường cứu thế
Đưa nhân loài
Thoát ra khỏi tối tăm
Họ là ai
Phật, Thánh, Tiên giáng thế
Luôn âm thầm
Luôn cống hiến hi sinh
Đời gian khổ
Bao gian nan vất vả
Luôn ngày đêm
Cặm cụi chẳng hề than
Ánh hào quang
Từ đức nhân tỏa sáng
Núi sông nhìn
Đời sưởi ấm con tim
Những con người
Lòng mênh mông rộng lớn
Vì thế nhân
Truyền Thiên Ý ngày đêm
Những vì sao
Tuy cuộc đời nhỏ bé
Nhưng tâm hồn
Thời phủ khắp nhân gian
Từ trái tim
Các Ngài luôn thắp sáng
Ánh Mặt Trời
Văn hóa của Cha Ông
Ánh Mặt Trời
Nền Cội Nguồn Chân Lý
Năm nghìn năm
Trở lại cảnh hồi sinh
Những ngọn đuốc
Bừng lên trong đêm tối
Mãi soi đường
Cho nhân thế qua sông
Lìa bến mê
Trở về nơi thiên giới
Mãi an vui
Không còn cảnh tử sinh
Những vì sao
Trên bầu trời tỏa sáng
Những con người
Thần, Thánh, Chúa, Phật, Tiên
* * *
Ánh hào quang
Từ đức nhân tỏa sáng
Núi sông nhìn
Đời sưởi ấm con tim
Những con người
Lòng mênh mông rộng lớn
Vì thế nhân
Truyền Thiên Ý ngày đêm
Những vì sao
Tuy cuộc đời nhỏ bé
Nhưng tâm hồn
Thời phủ khắp nhân gian
Từ trái tim
Các Ngài luôn thắp sáng
Ánh Mặt Trời
Văn hóa của Cha Ông
Ánh Mặt Trời
Nền Cội Nguồn Chân Lý
Năm nghìn năm
Trở lại cảnh hồi sinh
Những ngọn đuốc
Bừng lên trong đêm tối
Mãi soi đường
Cho nhân thế qua sông
Lìa bến mê
Trở về nơi thiên giới
Mãi an vui
Không còn cảnh tử sinh
Những vì sao
Trên bầu trời tỏa sáng
Những con người
Thần, Thánh, Chúa, Phật, Tiên
* * *
Những vì sao
Tuy cuộc đời nhỏ bé
Nhưng tâm hồn
Thời phủ khắp nhân gian
Từ trái tim
Các Ngài luôn thắp sáng
Ánh Mặt Trời
Văn hóa của Cha Ông
Ánh Mặt Trời
Nền Cội Nguồn Chân Lý
Năm nghìn năm
Trở lại cảnh hồi sinh
Những ngọn đuốc
Bừng lên trong đêm tối
Mãi soi đường
Cho nhân thế qua sông
Lìa bến mê
Trở về nơi thiên giới
Mãi an vui
Không còn cảnh tử sinh
Những vì sao
Trên bầu trời tỏa sáng
Những con người
Thần, Thánh, Chúa, Phật, Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
849
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KHÔNG AI KHÁC AI
Ai sinh ra
Cũng đi vào cõi chết
Chết đi rồi
Nào có hết được đâu
Xác trả xong
Thời Hồn đâu có mất
Nghiệp đã sanh
Thời hồn mãi đeo mang
Nghiệp ác gian
Hồn đọa sa Địa Phủ
Cảnh hành hình
Khốn khổ ức vạn năm
Chết phải đâu
Là đi vào kết thúc
Mà đi vào
Kiếp mới để tái sanh
Nhờ nghiệp thiện
Nên cuộc đời an lạc
Nhiều mắn may
Sống cuộc sống giàu sang
Nhân kiếp trước
Đều do mình kiến tạo
Nên kiếp nầy
Được dạo khúc bình yên
Đời khổ vui
Phải do đâu ai tặng
Nhân đã gieo
Thời tự gặt tự nhiên
Ai sinh ra
Cũng đi vào cái chết
Chết đi rồi
Nào có hết được đâu
Nghiệp đã mang
Thời tái sanh kiếp khác
Khổ hay vui
Do nghiệp tạo mà thôi
Muốn về trời
Phải đi vào vững Gốc
Thành Phật, Tiên
Phải truyền giáo độ nhân
Đời Linh Hồn
Đã đi qua nhiều kiếp
Nào phải đâu
Chỉ một kiếp hôm nay
Khổ hay vui
Là do Tâm tạo tác
Gieo nhân gì
Gặt quả nấy không sai
* * *
Ai sinh ra
Cũng đi vào cõi chết
Chết đi rồi
Nào có hết được đâu
Xác trả xong
Thời Hồn đâu có mất
Nghiệp đã sanh
Thời hồn mãi đeo mang
Nghiệp ác gian
Hồn đọa sa Địa Phủ
Cảnh hành hình
Khốn khổ ức vạn năm
Chết phải đâu
Là đi vào kết thúc
Mà đi vào
Kiếp mới để tái sanh
Nhờ nghiệp thiện
Nên cuộc đời an lạc
Nhiều mắn may
Sống cuộc sống giàu sang
Nhân kiếp trước
Đều do mình kiến tạo
Nên kiếp nầy
Được dạo khúc bình yên
Đời khổ vui
Phải do đâu ai tặng
Nhân đã gieo
Thời tự gặt tự nhiên
Ai sinh ra
Cũng đi vào cái chết
Chết đi rồi
Nào có hết được đâu
Nghiệp đã mang
Thời tái sanh kiếp khác
Khổ hay vui
Do nghiệp tạo mà thôi
Muốn về trời
Phải đi vào vững Gốc
Thành Phật, Tiên
Phải truyền giáo độ nhân
Đời Linh Hồn
Đã đi qua nhiều kiếp
Nào phải đâu
Chỉ một kiếp hôm nay
Khổ hay vui
Là do Tâm tạo tác
Gieo nhân gì
Gặt quả nấy không sai
* * *
Nhân kiếp trước
Đều do mình kiến tạo
Nên kiếp nầy
Được dạo khúc bình yên
Đời khổ vui
Phải do đâu ai tặng
Nhân đã gieo
Thời tự gặt tự nhiên
Ai sinh ra
Cũng đi vào cái chết
Chết đi rồi
Nào có hết được đâu
Nghiệp đã mang
Thời tái sanh kiếp khác
Khổ hay vui
Do nghiệp tạo mà thôi
Muốn về trời
Phải đi vào vững Gốc
Thành Phật, Tiên
Phải truyền giáo độ nhân
Đời Linh Hồn
Đã đi qua nhiều kiếp
Nào phải đâu
Chỉ một kiếp hôm nay
Khổ hay vui
Là do Tâm tạo tác
Gieo nhân gì
Gặt quả nấy không sai
* * *
Ai sinh ra
Cũng đi vào cái chết
Chết đi rồi
Nào có hết được đâu
Nghiệp đã mang
Thời tái sanh kiếp khác
Khổ hay vui
Do nghiệp tạo mà thôi
Muốn về trời
Phải đi vào vững Gốc
Thành Phật, Tiên
Phải truyền giáo độ nhân
Đời Linh Hồn
Đã đi qua nhiều kiếp
Nào phải đâu
Chỉ một kiếp hôm nay
Khổ hay vui
Là do Tâm tạo tác
Gieo nhân gì
Gặt quả nấy không sai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
850
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THOÁT RA TĂM TỐI
Cơ chuyển thế
Đổi đời chuyển biến
Đông sắp tàn
Chuyển đến mùa xuân
Biết bao
Tai nạn xảy ra
Mau mau thức tỉnh
Mà quay về Nguồn
Mong non nước
Yên bình chuyển đổi
Rời bến mê
Thoát khỏi tai ương
Từng giây
Từng phút hồi tâm
Đi vào hướng Nội
Mới yên nước nhà
Tu gấp gấp
Lời Trời chớ cãi
Bao nạn tai
Đầy rẫy Ta Bà
Trùng trùng
Bão táp mưa sa
Đất trời u ám
Quỷ ma thét gầm
Cảnh động đất
Sóng Thần hung dữ
Cảnh chiến tranh
Bom nổ đạn bay
Lạc Nguồn
Mất Cội sao yên
Tơi bời xương trắng
Máu rơi sông hồ
Cơ chuyển thế
Xoay vần chuyển biến
Chọn nhân hiền
Lắng đục lọc trong
Đi vào
Thánh Đức Thượng Ngươn
Thiên đàng tại thế
Bình yên, yên bình
Vốn Nhân Loại
Con Trời sanh đẻ
Nào phải đâu
Vượn, khỉ sanh ra
Làm cho
Nhân Loại hiểu sai
Càng thêm lạc Cội
Càng thêm lạc Nguồn
Đời mất Gốc
U sầu vạn lối
Ác càng tăng
Đánh mất Lương Tâm
Thiên đàng
Mất lối đi lên
Rơi vào âm phủ
Khốn nguy vạn đời
Con Trời
Phải biết theo Trời
Trở về Thiên Giới
Thiên đàng Bồng Lai
Theo chi
Khỉ vượn u minh
Muôn đời vạn kiếp
Trầm luân đọa đày
* * *
Cơ chuyển thế
Đổi đời chuyển biến
Đông sắp tàn
Chuyển đến mùa xuân
Biết bao
Tai nạn xảy ra
Mau mau thức tỉnh
Mà quay về Nguồn
Mong non nước
Yên bình chuyển đổi
Rời bến mê
Thoát khỏi tai ương
Từng giây
Từng phút hồi tâm
Đi vào hướng Nội
Mới yên nước nhà
Tu gấp gấp
Lời Trời chớ cãi
Bao nạn tai
Đầy rẫy Ta Bà
Trùng trùng
Bão táp mưa sa
Đất trời u ám
Quỷ ma thét gầm
Cảnh động đất
Sóng Thần hung dữ
Cảnh chiến tranh
Bom nổ đạn bay
Lạc Nguồn
Mất Cội sao yên
Tơi bời xương trắng
Máu rơi sông hồ
Cơ chuyển thế
Xoay vần chuyển biến
Chọn nhân hiền
Lắng đục lọc trong
Đi vào
Thánh Đức Thượng Ngươn
Thiên đàng tại thế
Bình yên, yên bình
Vốn Nhân Loại
Con Trời sanh đẻ
Nào phải đâu
Vượn, khỉ sanh ra
Làm cho
Nhân Loại hiểu sai
Càng thêm lạc Cội
Càng thêm lạc Nguồn
Đời mất Gốc
U sầu vạn lối
Ác càng tăng
Đánh mất Lương Tâm
Thiên đàng
Mất lối đi lên
Rơi vào âm phủ
Khốn nguy vạn đời
Con Trời
Phải biết theo Trời
Trở về Thiên Giới
Thiên đàng Bồng Lai
Theo chi
Khỉ vượn u minh
Muôn đời vạn kiếp
Trầm luân đọa đày
* * *
Tu gấp gấp
Lời Trời chớ cãi
Bao nạn tai
Đầy rẫy Ta Bà
Trùng trùng
Bão táp mưa sa
Đất trời u ám
Quỷ ma thét gầm
Cảnh động đất
Sóng Thần hung dữ
Cảnh chiến tranh
Bom nổ đạn bay
Lạc Nguồn
Mất Cội sao yên
Tơi bời xương trắng
Máu rơi sông hồ
Cơ chuyển thế
Xoay vần chuyển biến
Chọn nhân hiền
Lắng đục lọc trong
Đi vào
Thánh Đức Thượng Ngươn
Thiên đàng tại thế
Bình yên, yên bình
Vốn Nhân Loại
Con Trời sanh đẻ
Nào phải đâu
Vượn, khỉ sanh ra
Làm cho
Nhân Loại hiểu sai
Càng thêm lạc Cội
Càng thêm lạc Nguồn
Đời mất Gốc
U sầu vạn lối
Ác càng tăng
Đánh mất Lương Tâm
Thiên đàng
Mất lối đi lên
Rơi vào âm phủ
Khốn nguy vạn đời
Con Trời
Phải biết theo Trời
Trở về Thiên Giới
Thiên đàng Bồng Lai
Theo chi
Khỉ vượn u minh
Muôn đời vạn kiếp
Trầm luân đọa đày
* * *
Lạc Nguồn
Mất Cội sao yên
Tơi bời xương trắng
Máu rơi sông hồ
Cơ chuyển thế
Xoay vần chuyển biến
Chọn nhân hiền
Lắng đục lọc trong
Đi vào
Thánh Đức Thượng Ngươn
Thiên đàng tại thế
Bình yên, yên bình
Vốn Nhân Loại
Con Trời sanh đẻ
Nào phải đâu
Vượn, khỉ sanh ra
Làm cho
Nhân Loại hiểu sai
Càng thêm lạc Cội
Càng thêm lạc Nguồn
Đời mất Gốc
U sầu vạn lối
Ác càng tăng
Đánh mất Lương Tâm
Thiên đàng
Mất lối đi lên
Rơi vào âm phủ
Khốn nguy vạn đời
Con Trời
Phải biết theo Trời
Trở về Thiên Giới
Thiên đàng Bồng Lai
Theo chi
Khỉ vượn u minh
Muôn đời vạn kiếp
Trầm luân đọa đày
* * *
Con Trời
Phải biết theo Trời
Trở về Thiên Giới
Thiên đàng Bồng Lai
Theo chi
Khỉ vượn u minh
Muôn đời vạn kiếp
Trầm luân đọa đày
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
851
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỈNH DẬY ĐI CON
Giấc Nam Kha
Vùi sâu chưa tỉnh
Trễ đò rồi
Khổ lắm con ơi
Ngủ chi nữa
Sáng rồi con nhé
Ánh bình minh
Văn Hóa chiếu soi
Tiểu kiếp
Sắp hết đến nơi
Đi vào khốn khổ
Tứ tai hoành hành
Nào nước, lửa
Bão bùng động đất
Lắm tai ương
Chồng chất đến nơi
Ôn tai
Dịch bệnh tràn lan
Không may mất xác
Biết đâu đường về
Mau tỉnh giấc
Trở về Nguồn Cội
Ngủ mà chi
Tai họa chẳng cùng
Đi vào vững Gốc
Cha Trời chở che
Tỉnh giấc đi
Đò chiều chuyến chót
Vượt sông mê
Bờ giác mau lên
Cửa trời
Vốn thật Lương Tâm
Đi vào hướng Nội
Mau tầm nhận ra
Nơi thiên giới
Ông Cha ở đó
Trông chờ con
Về đến quê Tiên
Sao con
Chưa tỉnh vùi say
Chìm trong mộng ảo
Chiêm bao mộng trần
Để rồi
Chậm trễ chuyến đò
Hết mong trở lại
Thiên đàng quê Tiên
* * *
Giấc Nam Kha
Vùi sâu chưa tỉnh
Trễ đò rồi
Khổ lắm con ơi
Ngủ chi nữa
Sáng rồi con nhé
Ánh bình minh
Văn Hóa chiếu soi
Tiểu kiếp
Sắp hết đến nơi
Đi vào khốn khổ
Tứ tai hoành hành
Nào nước, lửa
Bão bùng động đất
Lắm tai ương
Chồng chất đến nơi
Ôn tai
Dịch bệnh tràn lan
Không may mất xác
Biết đâu đường về
Mau tỉnh giấc
Trở về Nguồn Cội
Ngủ mà chi
Tai họa chẳng cùng
Đi vào vững Gốc
Cha Trời chở che
Tỉnh giấc đi
Đò chiều chuyến chót
Vượt sông mê
Bờ giác mau lên
Cửa trời
Vốn thật Lương Tâm
Đi vào hướng Nội
Mau tầm nhận ra
Nơi thiên giới
Ông Cha ở đó
Trông chờ con
Về đến quê Tiên
Sao con
Chưa tỉnh vùi say
Chìm trong mộng ảo
Chiêm bao mộng trần
Để rồi
Chậm trễ chuyến đò
Hết mong trở lại
Thiên đàng quê Tiên
* * *
Tiểu kiếp
Sắp hết đến nơi
Đi vào khốn khổ
Tứ tai hoành hành
Nào nước, lửa
Bão bùng động đất
Lắm tai ương
Chồng chất đến nơi
Ôn tai
Dịch bệnh tràn lan
Không may mất xác
Biết đâu đường về
Mau tỉnh giấc
Trở về Nguồn Cội
Ngủ mà chi
Tai họa chẳng cùng
Đi vào vững Gốc
Cha Trời chở che
Tỉnh giấc đi
Đò chiều chuyến chót
Vượt sông mê
Bờ giác mau lên
Cửa trời
Vốn thật Lương Tâm
Đi vào hướng Nội
Mau tầm nhận ra
Nơi thiên giới
Ông Cha ở đó
Trông chờ con
Về đến quê Tiên
Sao con
Chưa tỉnh vùi say
Chìm trong mộng ảo
Chiêm bao mộng trần
Để rồi
Chậm trễ chuyến đò
Hết mong trở lại
Thiên đàng quê Tiên
* * *
Tỉnh giấc đi
Đò chiều chuyến chót
Vượt sông mê
Bờ giác mau lên
Cửa trời
Vốn thật Lương Tâm
Đi vào hướng Nội
Mau tầm nhận ra
Nơi thiên giới
Ông Cha ở đó
Trông chờ con
Về đến quê Tiên
Sao con
Chưa tỉnh vùi say
Chìm trong mộng ảo
Chiêm bao mộng trần
Để rồi
Chậm trễ chuyến đò
Hết mong trở lại
Thiên đàng quê Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
852
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CŨNG CHỈ MỘT NGƯỜI
Phật Di Lặc
Tái sanh trần thế
Đạo Cha Ông
Văn Hóa Cội Nguồn
Di Lặc
Quốc Tổ một người
Chí Tôn cũng đó
Vua Hùng cũng đây
Xuống hoằng pháp
Chủ nhân Tam Giới
Mở Đạo Trời
Hiệp nhất ngũ chi
Đại Đồng
Chủ Nghĩa đề thi
Cơ Thiên dĩ định
Chung quy một Nguồn
Nền Thất Giáo
Gắn liền Nhất Thể
Cội Như Lai
Pháp Thể Tổ Tiên
Pháp Thân
Rộng lớn vô biên
Bao trùm tất cả
Thiêng Liêng đất trời
Theo lời dạy
Cha Trời di giáo
Đức Chí Tôn
Xuống thế mở đường
Truyền trao
Thiên Ý lời Trời
Đi vào tận độ
Khắp cùng thế nhân
Chính là Quốc Tổ
Tái sanh trở lại
Vốn thay Trời
Lập Hội Long Hoa
Đi vào
Phong Thánh là đây
Có công thời đặng
Rạng danh bảng vàng
Di Lặc
Quốc Tổ một người
Chí Tôn cũng đó
Vua Hùng cũng đây
* * *
Phật Di Lặc
Tái sanh trần thế
Đạo Cha Ông
Văn Hóa Cội Nguồn
Di Lặc
Quốc Tổ một người
Chí Tôn cũng đó
Vua Hùng cũng đây
Xuống hoằng pháp
Chủ nhân Tam Giới
Mở Đạo Trời
Hiệp nhất ngũ chi
Đại Đồng
Chủ Nghĩa đề thi
Cơ Thiên dĩ định
Chung quy một Nguồn
Nền Thất Giáo
Gắn liền Nhất Thể
Cội Như Lai
Pháp Thể Tổ Tiên
Pháp Thân
Rộng lớn vô biên
Bao trùm tất cả
Thiêng Liêng đất trời
Theo lời dạy
Cha Trời di giáo
Đức Chí Tôn
Xuống thế mở đường
Truyền trao
Thiên Ý lời Trời
Đi vào tận độ
Khắp cùng thế nhân
Chính là Quốc Tổ
Tái sanh trở lại
Vốn thay Trời
Lập Hội Long Hoa
Đi vào
Phong Thánh là đây
Có công thời đặng
Rạng danh bảng vàng
Di Lặc
Quốc Tổ một người
Chí Tôn cũng đó
Vua Hùng cũng đây
* * *
Theo lời dạy
Cha Trời di giáo
Đức Chí Tôn
Xuống thế mở đường
Truyền trao
Thiên Ý lời Trời
Đi vào tận độ
Khắp cùng thế nhân
Chính là Quốc Tổ
Tái sanh trở lại
Vốn thay Trời
Lập Hội Long Hoa
Đi vào
Phong Thánh là đây
Có công thời đặng
Rạng danh bảng vàng
Di Lặc
Quốc Tổ một người
Chí Tôn cũng đó
Vua Hùng cũng đây
* * *
Di Lặc
Quốc Tổ một người
Chí Tôn cũng đó
Vua Hùng cũng đây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
853
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THUỞ LOÀI NGƯỜI
Thuở loài người
Ra đời Tiên Tổ
Nơi trần gian
Sáng rỡ hẳn lên
Chim muôn
Cầm, thú khiếp kinh
Chủ nhân vũ trụ
Thi nhau ra đời
Trăm tiếng sấm
Rung trời chuyển đất
Khắp bầu trời
Ngũ sắc ngàn mây
Mặt đất
Khắp đó cùng đây
Thi nhau rực rỡ
Sắc hoa chào mừng
Chúa muôn loài
Thi nhau bỏ xác
Hồn đầu thai
Tiến hóa Linh Căn
Làm con
Của Mẹ Âu Cơ
Trở thành Tiên Tổ
Một trăm Ông Bà
Thay Cha Mẹ
Điều hành Tạo Hóa
Khắp tam thiên
Vận hóa càn khôn
Con người
Từ đó sanh sôi
Khắp cùng trái đất
Khắp nơi thiên đàng
Mới có câu
Vạn vật có Nguồn
Con chim có tổ
Con người có Tông
Phải đâu
Khỉ vượn sanh ra
Mà là căn cốt
Tổ Tông con Trời
Nghe lịch sử
Bồi hồi xúc động
Bởi u minh
Lạc Cội lạc Nguồn
Gà con
Lạc Mẹ bơ phờ
Làm mồi cho Cáo
Sói, Chồn, chúng xơi
Đời heo hút
Cheo leo khốn khổ
Cảnh phong ba
Bể khổ mênh mông
Mưa vùi
Gió dập tả tơi
Kiếp bèo thân bọt
Biết bao khốn cùng
Chuyện tình
Lịch sử con người
Nghe mà thấm thía
Lạc Nguồn tả tơi
Ức vô
Lượng kiếp trầm luân
Súc sanh ngạ quỷ
Lại qua luân hồi
Địa Ngục
Luôn mãi giam cầm
Không nhờ Quốc Tổ
Lấy gì rõ thông
Đi vào
Nhận Tổ quy Tông
Trở về Thiên Giới
An vui vĩnh hằng
Cảm ơn
Quốc Tổ Vua Hùng
Chí Tôn Thiên Đế
Lâm phàm độ nhân
* * *
Thuở loài người
Ra đời Tiên Tổ
Nơi trần gian
Sáng rỡ hẳn lên
Chim muôn
Cầm, thú khiếp kinh
Chủ nhân vũ trụ
Thi nhau ra đời
Trăm tiếng sấm
Rung trời chuyển đất
Khắp bầu trời
Ngũ sắc ngàn mây
Mặt đất
Khắp đó cùng đây
Thi nhau rực rỡ
Sắc hoa chào mừng
Chúa muôn loài
Thi nhau bỏ xác
Hồn đầu thai
Tiến hóa Linh Căn
Làm con
Của Mẹ Âu Cơ
Trở thành Tiên Tổ
Một trăm Ông Bà
Thay Cha Mẹ
Điều hành Tạo Hóa
Khắp tam thiên
Vận hóa càn khôn
Con người
Từ đó sanh sôi
Khắp cùng trái đất
Khắp nơi thiên đàng
Mới có câu
Vạn vật có Nguồn
Con chim có tổ
Con người có Tông
Phải đâu
Khỉ vượn sanh ra
Mà là căn cốt
Tổ Tông con Trời
Nghe lịch sử
Bồi hồi xúc động
Bởi u minh
Lạc Cội lạc Nguồn
Gà con
Lạc Mẹ bơ phờ
Làm mồi cho Cáo
Sói, Chồn, chúng xơi
Đời heo hút
Cheo leo khốn khổ
Cảnh phong ba
Bể khổ mênh mông
Mưa vùi
Gió dập tả tơi
Kiếp bèo thân bọt
Biết bao khốn cùng
Chuyện tình
Lịch sử con người
Nghe mà thấm thía
Lạc Nguồn tả tơi
Ức vô
Lượng kiếp trầm luân
Súc sanh ngạ quỷ
Lại qua luân hồi
Địa Ngục
Luôn mãi giam cầm
Không nhờ Quốc Tổ
Lấy gì rõ thông
Đi vào
Nhận Tổ quy Tông
Trở về Thiên Giới
An vui vĩnh hằng
Cảm ơn
Quốc Tổ Vua Hùng
Chí Tôn Thiên Đế
Lâm phàm độ nhân
* * *
Chúa muôn loài
Thi nhau bỏ xác
Hồn đầu thai
Tiến hóa Linh Căn
Làm con
Của Mẹ Âu Cơ
Trở thành Tiên Tổ
Một trăm Ông Bà
Thay Cha Mẹ
Điều hành Tạo Hóa
Khắp tam thiên
Vận hóa càn khôn
Con người
Từ đó sanh sôi
Khắp cùng trái đất
Khắp nơi thiên đàng
Mới có câu
Vạn vật có Nguồn
Con chim có tổ
Con người có Tông
Phải đâu
Khỉ vượn sanh ra
Mà là căn cốt
Tổ Tông con Trời
Nghe lịch sử
Bồi hồi xúc động
Bởi u minh
Lạc Cội lạc Nguồn
Gà con
Lạc Mẹ bơ phờ
Làm mồi cho Cáo
Sói, Chồn, chúng xơi
Đời heo hút
Cheo leo khốn khổ
Cảnh phong ba
Bể khổ mênh mông
Mưa vùi
Gió dập tả tơi
Kiếp bèo thân bọt
Biết bao khốn cùng
Chuyện tình
Lịch sử con người
Nghe mà thấm thía
Lạc Nguồn tả tơi
Ức vô
Lượng kiếp trầm luân
Súc sanh ngạ quỷ
Lại qua luân hồi
Địa Ngục
Luôn mãi giam cầm
Không nhờ Quốc Tổ
Lấy gì rõ thông
Đi vào
Nhận Tổ quy Tông
Trở về Thiên Giới
An vui vĩnh hằng
Cảm ơn
Quốc Tổ Vua Hùng
Chí Tôn Thiên Đế
Lâm phàm độ nhân
* * *
Chuyện tình
Lịch sử con người
Nghe mà thấm thía
Lạc Nguồn tả tơi
Ức vô
Lượng kiếp trầm luân
Súc sanh ngạ quỷ
Lại qua luân hồi
Địa Ngục
Luôn mãi giam cầm
Không nhờ Quốc Tổ
Lấy gì rõ thông
Đi vào
Nhận Tổ quy Tông
Trở về Thiên Giới
An vui vĩnh hằng
Cảm ơn
Quốc Tổ Vua Hùng
Chí Tôn Thiên Đế
Lâm phàm độ nhân
* * *
Cảm ơn
Quốc Tổ Vua Hùng
Chí Tôn Thiên Đế
Lâm phàm độ nhân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
854
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÌNH YÊU
Ta có tình yêu
Rất đượm nồng
Tình yêu Đời, Đạo
Lẫn non sông
Yêu mãi Ông Cha
Nền Nguồn Cội
Chánh Thân Chánh Mẫu
Cội Trời Ông
Tình yêu chan chứa
Yêu Cha Mẹ
Phụ Thân Phụ Mẫu
Ở trần gian
Tình yêu thân thiện
Yêu Nhân Loại
Không thể yêu riêng
Những tư tình
Tình yêu vẫn còn
Trong hữu hạn
Đi vào chia cách
Cuộc tử sinh
Chỉ có tình yêu
Trong vô hạn
Yêu đời yêu cả
Những chúng sinh
Thương hết muôn loài
Cùng sinh vật
Mối tình vô hạn
Đức từ bi
Dù ở cõi nào
Trên thiên đàng
Hay chốn trần gian
Nơi giả tạm
Tình yêu hiện hữu
Lẫn yêu thương
Bao bọc chở che
Như tình Mẹ
Chăm lo đùm bọc
Như tình Cha
Tình yêu trong Đạo
Tình thoát tục
Khác với tình yêu
Dục vọng đọa sa
Gẫm lại xưa nay
Luôn lệch lạc
Yêu mê yêu giác
Khó nhận ra
Cứ tưởng tu hành
Tâm ly dục
Nào hay cuộc sống
Có tình yêu
Tình yêu Phật, Thánh
Là vô hạn
Yêu Đời Yêu Đạo
Lẫn nhơn sanh
Tình yêu rộng mở
Yêu vô tận
Ví như Cha Mẹ
Mãi yêu con
Như Trời thương hết
Muôn loài vật
Tự nhiên Thiên Tánh
Chẳng diệt sanh
* * *
Ta có tình yêu
Rất đượm nồng
Tình yêu Đời, Đạo
Lẫn non sông
Yêu mãi Ông Cha
Nền Nguồn Cội
Chánh Thân Chánh Mẫu
Cội Trời Ông
Tình yêu chan chứa
Yêu Cha Mẹ
Phụ Thân Phụ Mẫu
Ở trần gian
Tình yêu thân thiện
Yêu Nhân Loại
Không thể yêu riêng
Những tư tình
Tình yêu vẫn còn
Trong hữu hạn
Đi vào chia cách
Cuộc tử sinh
Chỉ có tình yêu
Trong vô hạn
Yêu đời yêu cả
Những chúng sinh
Thương hết muôn loài
Cùng sinh vật
Mối tình vô hạn
Đức từ bi
Dù ở cõi nào
Trên thiên đàng
Hay chốn trần gian
Nơi giả tạm
Tình yêu hiện hữu
Lẫn yêu thương
Bao bọc chở che
Như tình Mẹ
Chăm lo đùm bọc
Như tình Cha
Tình yêu trong Đạo
Tình thoát tục
Khác với tình yêu
Dục vọng đọa sa
Gẫm lại xưa nay
Luôn lệch lạc
Yêu mê yêu giác
Khó nhận ra
Cứ tưởng tu hành
Tâm ly dục
Nào hay cuộc sống
Có tình yêu
Tình yêu Phật, Thánh
Là vô hạn
Yêu Đời Yêu Đạo
Lẫn nhơn sanh
Tình yêu rộng mở
Yêu vô tận
Ví như Cha Mẹ
Mãi yêu con
Như Trời thương hết
Muôn loài vật
Tự nhiên Thiên Tánh
Chẳng diệt sanh
* * *
Dù ở cõi nào
Trên thiên đàng
Hay chốn trần gian
Nơi giả tạm
Tình yêu hiện hữu
Lẫn yêu thương
Bao bọc chở che
Như tình Mẹ
Chăm lo đùm bọc
Như tình Cha
Tình yêu trong Đạo
Tình thoát tục
Khác với tình yêu
Dục vọng đọa sa
Gẫm lại xưa nay
Luôn lệch lạc
Yêu mê yêu giác
Khó nhận ra
Cứ tưởng tu hành
Tâm ly dục
Nào hay cuộc sống
Có tình yêu
Tình yêu Phật, Thánh
Là vô hạn
Yêu Đời Yêu Đạo
Lẫn nhơn sanh
Tình yêu rộng mở
Yêu vô tận
Ví như Cha Mẹ
Mãi yêu con
Như Trời thương hết
Muôn loài vật
Tự nhiên Thiên Tánh
Chẳng diệt sanh
* * *
Nào hay cuộc sống
Có tình yêu
Tình yêu Phật, Thánh
Là vô hạn
Yêu Đời Yêu Đạo
Lẫn nhơn sanh
Tình yêu rộng mở
Yêu vô tận
Ví như Cha Mẹ
Mãi yêu con
Như Trời thương hết
Muôn loài vật
Tự nhiên Thiên Tánh
Chẳng diệt sanh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
855
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
GẪM CÁI SỰ ĐỜI
Gẫm cái sự đời
Thật gớm ghê
Bỏ Nguồn bỏ Cội
Cho rằng hay
Bỏ Tâm cầu Phật
Cho là Đạo
Xem ra không khác
Cảnh tuồng hề
Thế sự trò đời
Tuồng mộng ảo
Tâm chưa thức tỉnh
Mãi u mê
Chạy theo ảo tưởng
Cho là thật
Để rồi nhận lấy
Cảnh tái tê
Mọi chuyện sự đời
Đều không Gốc
Vô thường, vay trả
Họa phủ phê
Sự thế trò đời
Nhân với quả
Xoay vần cuộc sống
Nạn no nê
Quyền cao chức trọng
Đời mất Gốc
Lên voi xuống chó
Cảnh lê thê
Thằng mù dẫn dắt
Mù thêm nữa
Đạo chẳng thấy đâu
Mê càng mê
Ai tự đem mình
Ra phán xét
Hiếu, Trung sao lại
Bỏ Ông Cha
Nghĩa nhân sao chẳng
Tôn thờ Cội
Bỏ Nguồn bỏ Cội
Gọi rằng thông
Tôn thờ hướng ngoại
Cho rằng đạt
Dương Nội không nhìn
Gốc trống không
Ông Trời nào phải
Cao vài thước
Mà là rộng lớn
Khắp hư không
Chạy theo ngoại cảnh
Vong Bổn Gốc
Lạc loài sanh tử
Ức vạn năm
Hết mong trở lại
Miền Thiên Giới
Trầm luân sa đọa
Những tối tăm
* * *
Gẫm cái sự đời
Thật gớm ghê
Bỏ Nguồn bỏ Cội
Cho rằng hay
Bỏ Tâm cầu Phật
Cho là Đạo
Xem ra không khác
Cảnh tuồng hề
Thế sự trò đời
Tuồng mộng ảo
Tâm chưa thức tỉnh
Mãi u mê
Chạy theo ảo tưởng
Cho là thật
Để rồi nhận lấy
Cảnh tái tê
Mọi chuyện sự đời
Đều không Gốc
Vô thường, vay trả
Họa phủ phê
Sự thế trò đời
Nhân với quả
Xoay vần cuộc sống
Nạn no nê
Quyền cao chức trọng
Đời mất Gốc
Lên voi xuống chó
Cảnh lê thê
Thằng mù dẫn dắt
Mù thêm nữa
Đạo chẳng thấy đâu
Mê càng mê
Ai tự đem mình
Ra phán xét
Hiếu, Trung sao lại
Bỏ Ông Cha
Nghĩa nhân sao chẳng
Tôn thờ Cội
Bỏ Nguồn bỏ Cội
Gọi rằng thông
Tôn thờ hướng ngoại
Cho rằng đạt
Dương Nội không nhìn
Gốc trống không
Ông Trời nào phải
Cao vài thước
Mà là rộng lớn
Khắp hư không
Chạy theo ngoại cảnh
Vong Bổn Gốc
Lạc loài sanh tử
Ức vạn năm
Hết mong trở lại
Miền Thiên Giới
Trầm luân sa đọa
Những tối tăm
* * *
Thế sự trò đời
Tuồng mộng ảo
Tâm chưa thức tỉnh
Mãi u mê
Chạy theo ảo tưởng
Cho là thật
Để rồi nhận lấy
Cảnh tái tê
Mọi chuyện sự đời
Đều không Gốc
Vô thường, vay trả
Họa phủ phê
Sự thế trò đời
Nhân với quả
Xoay vần cuộc sống
Nạn no nê
Quyền cao chức trọng
Đời mất Gốc
Lên voi xuống chó
Cảnh lê thê
Thằng mù dẫn dắt
Mù thêm nữa
Đạo chẳng thấy đâu
Mê càng mê
Ai tự đem mình
Ra phán xét
Hiếu, Trung sao lại
Bỏ Ông Cha
Nghĩa nhân sao chẳng
Tôn thờ Cội
Bỏ Nguồn bỏ Cội
Gọi rằng thông
Tôn thờ hướng ngoại
Cho rằng đạt
Dương Nội không nhìn
Gốc trống không
Ông Trời nào phải
Cao vài thước
Mà là rộng lớn
Khắp hư không
Chạy theo ngoại cảnh
Vong Bổn Gốc
Lạc loài sanh tử
Ức vạn năm
Hết mong trở lại
Miền Thiên Giới
Trầm luân sa đọa
Những tối tăm
* * *
Ai tự đem mình
Ra phán xét
Hiếu, Trung sao lại
Bỏ Ông Cha
Nghĩa nhân sao chẳng
Tôn thờ Cội
Bỏ Nguồn bỏ Cội
Gọi rằng thông
Tôn thờ hướng ngoại
Cho rằng đạt
Dương Nội không nhìn
Gốc trống không
Ông Trời nào phải
Cao vài thước
Mà là rộng lớn
Khắp hư không
Chạy theo ngoại cảnh
Vong Bổn Gốc
Lạc loài sanh tử
Ức vạn năm
Hết mong trở lại
Miền Thiên Giới
Trầm luân sa đọa
Những tối tăm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
856
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CẢM ƠN
CHÁNH THÂN CHÁNH MẪU
Cảm ơn
Chánh Mẫu Chánh Thân
Cho con đầy đủ
Trí khôn ở đời
Cho con biết
Thế nào là Phật Tánh
Đừng bao giờ
Trách móc những một ai
Vì trần gian
Chỉ là chốn trường thi
Đời gặp phải
Những gì luôn tồi tệ
Gặp nghịch cảnh
Sẽ cho con kinh nghiệm
Cũng từ đây
Trí huệ sẽ tăng lên
Những bài học
Đắng cay đầy cay đắng
Không khảo đảo
Lấy đâu thành Phật, Thánh
Chốn trường thi
Luôn là thế đó con
Vì trần gian
Vốn là nơi tu luyện
Bao gian nan
Mới tiến hóa Hồn Linh
Cho con biết
Thế nào là trần thế
Hiểu thế nào
Là bể khổ mênh mông
Không mất Gốc
Thời bình yên vạn sự
Dù Đường đời
Luôn gặp cảnh bão giông
Buông là bỏ
Bỏ những gì cái xấu
Nhân chẳng lành
Thời kết quả chẳng an
Sống cuộc sống
Đầy xa hoa tổn đức
Đức cạn rồi
Thời hết phước họa mang
Những tai ương
Rủi xui thường đem đến
Danh cùng lợi
Như cái bóng tiêu tan
Con đã tỉnh
Và cảm ơn lời dạy
Lời Cha Trời
Soi sáng cứu chúng con
Trên con đường
Luôn tìm cầu giải thoát
Lội ngược dòng
Trần tục của thế gian
Mỗi bước đi
Mãi luôn luôn vững Gốc
Cha Mẹ Trời
Che chở những bình an
Con cảm ơn
Đức Chánh Thân Chánh Mẫu
Cho con đầy đủ
Lẽ sống ở đời
Cho con biết
Thế nào là giả tạm
Đừng bao giờ
Lặn hụp những hư danh
Vì trần gian
Chỉ là chốn trường thi
* * *
Cảm ơn
Chánh Mẫu Chánh Thân
Cho con đầy đủ
Trí khôn ở đời
Cho con biết
Thế nào là Phật Tánh
Đừng bao giờ
Trách móc những một ai
Vì trần gian
Chỉ là chốn trường thi
Đời gặp phải
Những gì luôn tồi tệ
Gặp nghịch cảnh
Sẽ cho con kinh nghiệm
Cũng từ đây
Trí huệ sẽ tăng lên
Những bài học
Đắng cay đầy cay đắng
Không khảo đảo
Lấy đâu thành Phật, Thánh
Chốn trường thi
Luôn là thế đó con
Vì trần gian
Vốn là nơi tu luyện
Bao gian nan
Mới tiến hóa Hồn Linh
Cho con biết
Thế nào là trần thế
Hiểu thế nào
Là bể khổ mênh mông
Không mất Gốc
Thời bình yên vạn sự
Dù Đường đời
Luôn gặp cảnh bão giông
Buông là bỏ
Bỏ những gì cái xấu
Nhân chẳng lành
Thời kết quả chẳng an
Sống cuộc sống
Đầy xa hoa tổn đức
Đức cạn rồi
Thời hết phước họa mang
Những tai ương
Rủi xui thường đem đến
Danh cùng lợi
Như cái bóng tiêu tan
Con đã tỉnh
Và cảm ơn lời dạy
Lời Cha Trời
Soi sáng cứu chúng con
Trên con đường
Luôn tìm cầu giải thoát
Lội ngược dòng
Trần tục của thế gian
Mỗi bước đi
Mãi luôn luôn vững Gốc
Cha Mẹ Trời
Che chở những bình an
Con cảm ơn
Đức Chánh Thân Chánh Mẫu
Cho con đầy đủ
Lẽ sống ở đời
Cho con biết
Thế nào là giả tạm
Đừng bao giờ
Lặn hụp những hư danh
Vì trần gian
Chỉ là chốn trường thi
* * *
Không khảo đảo
Lấy đâu thành Phật, Thánh
Chốn trường thi
Luôn là thế đó con
Vì trần gian
Vốn là nơi tu luyện
Bao gian nan
Mới tiến hóa Hồn Linh
Cho con biết
Thế nào là trần thế
Hiểu thế nào
Là bể khổ mênh mông
Không mất Gốc
Thời bình yên vạn sự
Dù Đường đời
Luôn gặp cảnh bão giông
Buông là bỏ
Bỏ những gì cái xấu
Nhân chẳng lành
Thời kết quả chẳng an
Sống cuộc sống
Đầy xa hoa tổn đức
Đức cạn rồi
Thời hết phước họa mang
Những tai ương
Rủi xui thường đem đến
Danh cùng lợi
Như cái bóng tiêu tan
Con đã tỉnh
Và cảm ơn lời dạy
Lời Cha Trời
Soi sáng cứu chúng con
Trên con đường
Luôn tìm cầu giải thoát
Lội ngược dòng
Trần tục của thế gian
Mỗi bước đi
Mãi luôn luôn vững Gốc
Cha Mẹ Trời
Che chở những bình an
Con cảm ơn
Đức Chánh Thân Chánh Mẫu
Cho con đầy đủ
Lẽ sống ở đời
Cho con biết
Thế nào là giả tạm
Đừng bao giờ
Lặn hụp những hư danh
Vì trần gian
Chỉ là chốn trường thi
* * *
Con cảm ơn
Đức Chánh Thân Chánh Mẫu
Cho con đầy đủ
Lẽ sống ở đời
Cho con biết
Thế nào là giả tạm
Đừng bao giờ
Lặn hụp những hư danh
Vì trần gian
Chỉ là chốn trường thi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
857
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THÔI KỆ
Thôi kệ nhớ chi
Chuyện hơn thua
Tuồng đời diễm biến
Lúc Tôi, Vua
Kẻ xuống người lên
Tuồng cuộc thế
Dại thời lên mặt
Dốt hay thưa
Cá lớn lặn sâu
Vì thâm quá
Lòng tong phè phỡn
Cảnh se sua
Tuồng đời thường lẽ
Bao diễn biến
Mua quan bán chức
Cảnh ganh đua
Phải không, không phải
Tuồng mộng ảo
Lợi danh, danh lợi
Ngọn gió lùa
Thôi kệ trần gian
Là bể khổ
Tranh luận mà chi
Tựa giấc mơ
Cứ lại lạc quan
Vui với vẻ
Được gì cõi tạm
Đến rồi đi
Ai thành ai bại
Sau mới biết
Trung dung trụ vững
Đáng để thi
Lương Tâm đâu phải
Là bánh vẽ
Chân Tâm Chân Tánh
Nhớ hồi quy
Quy Tông nhận Tổ
Là trên hết
Thôi kệ trần gian
Tranh luận chi
Quy Chân nhận Bổn
Là đến đích
Tự nhiên mà sống
Cũng vinh quy
* * *
Thôi kệ nhớ chi
Chuyện hơn thua
Tuồng đời diễm biến
Lúc Tôi, Vua
Kẻ xuống người lên
Tuồng cuộc thế
Dại thời lên mặt
Dốt hay thưa
Cá lớn lặn sâu
Vì thâm quá
Lòng tong phè phỡn
Cảnh se sua
Tuồng đời thường lẽ
Bao diễn biến
Mua quan bán chức
Cảnh ganh đua
Phải không, không phải
Tuồng mộng ảo
Lợi danh, danh lợi
Ngọn gió lùa
Thôi kệ trần gian
Là bể khổ
Tranh luận mà chi
Tựa giấc mơ
Cứ lại lạc quan
Vui với vẻ
Được gì cõi tạm
Đến rồi đi
Ai thành ai bại
Sau mới biết
Trung dung trụ vững
Đáng để thi
Lương Tâm đâu phải
Là bánh vẽ
Chân Tâm Chân Tánh
Nhớ hồi quy
Quy Tông nhận Tổ
Là trên hết
Thôi kệ trần gian
Tranh luận chi
Quy Chân nhận Bổn
Là đến đích
Tự nhiên mà sống
Cũng vinh quy
* * *
Lợi danh, danh lợi
Ngọn gió lùa
Thôi kệ trần gian
Là bể khổ
Tranh luận mà chi
Tựa giấc mơ
Cứ lại lạc quan
Vui với vẻ
Được gì cõi tạm
Đến rồi đi
Ai thành ai bại
Sau mới biết
Trung dung trụ vững
Đáng để thi
Lương Tâm đâu phải
Là bánh vẽ
Chân Tâm Chân Tánh
Nhớ hồi quy
Quy Tông nhận Tổ
Là trên hết
Thôi kệ trần gian
Tranh luận chi
Quy Chân nhận Bổn
Là đến đích
Tự nhiên mà sống
Cũng vinh quy
* * *
Được gì cõi tạm
Đến rồi đi
Ai thành ai bại
Sau mới biết
Trung dung trụ vững
Đáng để thi
Lương Tâm đâu phải
Là bánh vẽ
Chân Tâm Chân Tánh
Nhớ hồi quy
Quy Tông nhận Tổ
Là trên hết
Thôi kệ trần gian
Tranh luận chi
Quy Chân nhận Bổn
Là đến đích
Tự nhiên mà sống
Cũng vinh quy
* * *
Quy Tông nhận Tổ
Là trên hết
Thôi kệ trần gian
Tranh luận chi
Quy Chân nhận Bổn
Là đến đích
Tự nhiên mà sống
Cũng vinh quy
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
858
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÁI LÝ Ở ĐỜI
Còn duyên thời hội hiệp
Hết duyên thời chia ly
Có gì mà phải bận
Giữ lại có ích chi
Nếu còn duyên gặp lại
Đường ai, ai nấy đi
Những con người lìa Cội
Nhánh khác lại mọc lên
Đời xưa nay là vậy
Những cảnh đời lênh đênh
Vô thường đâu dừng lại
Cảnh đời mãi cuồng quay
Hố sâu trời lấp lại
Thành đất bằng ai hay
Thuận Ý Trời không vội
Tùy duyên mà chờ đợi
Duyên đến thời Lộc hội
Phước đến thời họa tiêu
Lương thiện danh thơm lạ
Đức trong tâm mà ra
Ai hỏi thời Ta đáp
Phước đức sanh phồn hoa
Đất trời sẽ đổi mới
Phục nghiệp nước Nam Ta
Trước Nguyễn sau Quốc vậy
Nạn khỏi và tai qua
An vui và hạnh phúc
Không còn cảnh chơi vơi
Còn Cơ thời hội tụ
Hết Cơ thời rã tan
Có gì mà phải bận
Lá già thời phải rụng
Lá khác lại mọc lên
Định luật là như vậy
Ai cải mà được đâu
Hết số thời tự diệt
Nhường lại thế hệ sau
Xưa nay là như vậy
Luật Trời có sai đâu
Số Trời âu đã định
Thời trốn chạy được sao
Đông tàn xuân trở lại
Còn duyên thời hội hiệp
Hết duyên thời chia ly
Lý ở đời là vậy
Mảy hào có sai chi
* * *
Còn duyên thời hội hiệp
Hết duyên thời chia ly
Có gì mà phải bận
Giữ lại có ích chi
Nếu còn duyên gặp lại
Đường ai, ai nấy đi
Những con người lìa Cội
Nhánh khác lại mọc lên
Đời xưa nay là vậy
Những cảnh đời lênh đênh
Vô thường đâu dừng lại
Cảnh đời mãi cuồng quay
Hố sâu trời lấp lại
Thành đất bằng ai hay
Thuận Ý Trời không vội
Tùy duyên mà chờ đợi
Duyên đến thời Lộc hội
Phước đến thời họa tiêu
Lương thiện danh thơm lạ
Đức trong tâm mà ra
Ai hỏi thời Ta đáp
Phước đức sanh phồn hoa
Đất trời sẽ đổi mới
Phục nghiệp nước Nam Ta
Trước Nguyễn sau Quốc vậy
Nạn khỏi và tai qua
An vui và hạnh phúc
Không còn cảnh chơi vơi
Còn Cơ thời hội tụ
Hết Cơ thời rã tan
Có gì mà phải bận
Lá già thời phải rụng
Lá khác lại mọc lên
Định luật là như vậy
Ai cải mà được đâu
Hết số thời tự diệt
Nhường lại thế hệ sau
Xưa nay là như vậy
Luật Trời có sai đâu
Số Trời âu đã định
Thời trốn chạy được sao
Đông tàn xuân trở lại
Còn duyên thời hội hiệp
Hết duyên thời chia ly
Lý ở đời là vậy
Mảy hào có sai chi
* * *
Vô thường đâu dừng lại
Cảnh đời mãi cuồng quay
Hố sâu trời lấp lại
Thành đất bằng ai hay
Thuận Ý Trời không vội
Tùy duyên mà chờ đợi
Duyên đến thời Lộc hội
Phước đến thời họa tiêu
Lương thiện danh thơm lạ
Đức trong tâm mà ra
Ai hỏi thời Ta đáp
Phước đức sanh phồn hoa
Đất trời sẽ đổi mới
Phục nghiệp nước Nam Ta
Trước Nguyễn sau Quốc vậy
Nạn khỏi và tai qua
An vui và hạnh phúc
Không còn cảnh chơi vơi
Còn Cơ thời hội tụ
Hết Cơ thời rã tan
Có gì mà phải bận
Lá già thời phải rụng
Lá khác lại mọc lên
Định luật là như vậy
Ai cải mà được đâu
Hết số thời tự diệt
Nhường lại thế hệ sau
Xưa nay là như vậy
Luật Trời có sai đâu
Số Trời âu đã định
Thời trốn chạy được sao
Đông tàn xuân trở lại
Còn duyên thời hội hiệp
Hết duyên thời chia ly
Lý ở đời là vậy
Mảy hào có sai chi
* * *
Lá già thời phải rụng
Lá khác lại mọc lên
Định luật là như vậy
Ai cải mà được đâu
Hết số thời tự diệt
Nhường lại thế hệ sau
Xưa nay là như vậy
Luật Trời có sai đâu
Số Trời âu đã định
Thời trốn chạy được sao
Đông tàn xuân trở lại
Còn duyên thời hội hiệp
Hết duyên thời chia ly
Lý ở đời là vậy
Mảy hào có sai chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
859
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
GẶP EM
Gặp em
Lễ hội mùa xuân
Yến oanh chen chúc
Trúc mai xô bồ
Nghiêng nghiêng
Ánh nắng mặt trời
Gió hôn cành lá
Hoa mời bướm ong
Gặp em
Cùng với người thân
Lung linh tà áo
Đẹp xinh dáng ngà
Hội nầy
Là hội mây rồng
Mừng xuân mừng cả
Tiên Rồng bay lên
Nụ cười
Rực ánh hoa mai
Hồ thu ánh mắt
Lung linh sáng ngời
Bóng em
Đi khuất lâu rồi
Tim anh vẫn đập
Trong người nóng ran
Biết tình
Có lắm trái ngang
Vì anh lạc Cội
Sánh đôi được nào
Em là
Tiên Nữ con Trời
Còn anh chú Cuội
Chỉ là phàm phu
Em là
Tiên nữ dạo chơi
Phải đâu phàm nữ
Loài hoa tầm thường
Anh giờ
Còn mãi lạc đường
Nhận lầm Nguồn Cội
Giống dòng khỉ, yêu
Tuy gần
Nhưng mãi cách xa
Nhà em trước ngõ
Đâu xa rất gần
Gặp em
Anh lại rất mừng
Mà sao vẫn cứ
Điệp trùng cách xa
Nếu như
Nguồn Cội không xa
Khỉ kia nào phải
Ông Cha nhận nhìn
Bây giờ
Mai, Trúc sum vầy
Tiếc thay mình mãi
U mù u mê
* * *
Gặp em
Lễ hội mùa xuân
Yến oanh chen chúc
Trúc mai xô bồ
Nghiêng nghiêng
Ánh nắng mặt trời
Gió hôn cành lá
Hoa mời bướm ong
Gặp em
Cùng với người thân
Lung linh tà áo
Đẹp xinh dáng ngà
Hội nầy
Là hội mây rồng
Mừng xuân mừng cả
Tiên Rồng bay lên
Nụ cười
Rực ánh hoa mai
Hồ thu ánh mắt
Lung linh sáng ngời
Bóng em
Đi khuất lâu rồi
Tim anh vẫn đập
Trong người nóng ran
Biết tình
Có lắm trái ngang
Vì anh lạc Cội
Sánh đôi được nào
Em là
Tiên Nữ con Trời
Còn anh chú Cuội
Chỉ là phàm phu
Em là
Tiên nữ dạo chơi
Phải đâu phàm nữ
Loài hoa tầm thường
Anh giờ
Còn mãi lạc đường
Nhận lầm Nguồn Cội
Giống dòng khỉ, yêu
Tuy gần
Nhưng mãi cách xa
Nhà em trước ngõ
Đâu xa rất gần
Gặp em
Anh lại rất mừng
Mà sao vẫn cứ
Điệp trùng cách xa
Nếu như
Nguồn Cội không xa
Khỉ kia nào phải
Ông Cha nhận nhìn
Bây giờ
Mai, Trúc sum vầy
Tiếc thay mình mãi
U mù u mê
* * *
Hội nầy
Là hội mây rồng
Mừng xuân mừng cả
Tiên Rồng bay lên
Nụ cười
Rực ánh hoa mai
Hồ thu ánh mắt
Lung linh sáng ngời
Bóng em
Đi khuất lâu rồi
Tim anh vẫn đập
Trong người nóng ran
Biết tình
Có lắm trái ngang
Vì anh lạc Cội
Sánh đôi được nào
Em là
Tiên Nữ con Trời
Còn anh chú Cuội
Chỉ là phàm phu
Em là
Tiên nữ dạo chơi
Phải đâu phàm nữ
Loài hoa tầm thường
Anh giờ
Còn mãi lạc đường
Nhận lầm Nguồn Cội
Giống dòng khỉ, yêu
Tuy gần
Nhưng mãi cách xa
Nhà em trước ngõ
Đâu xa rất gần
Gặp em
Anh lại rất mừng
Mà sao vẫn cứ
Điệp trùng cách xa
Nếu như
Nguồn Cội không xa
Khỉ kia nào phải
Ông Cha nhận nhìn
Bây giờ
Mai, Trúc sum vầy
Tiếc thay mình mãi
U mù u mê
* * *
Em là
Tiên Nữ con Trời
Còn anh chú Cuội
Chỉ là phàm phu
Em là
Tiên nữ dạo chơi
Phải đâu phàm nữ
Loài hoa tầm thường
Anh giờ
Còn mãi lạc đường
Nhận lầm Nguồn Cội
Giống dòng khỉ, yêu
Tuy gần
Nhưng mãi cách xa
Nhà em trước ngõ
Đâu xa rất gần
Gặp em
Anh lại rất mừng
Mà sao vẫn cứ
Điệp trùng cách xa
Nếu như
Nguồn Cội không xa
Khỉ kia nào phải
Ông Cha nhận nhìn
Bây giờ
Mai, Trúc sum vầy
Tiếc thay mình mãi
U mù u mê
* * *
Gặp em
Anh lại rất mừng
Mà sao vẫn cứ
Điệp trùng cách xa
Nếu như
Nguồn Cội không xa
Khỉ kia nào phải
Ông Cha nhận nhìn
Bây giờ
Mai, Trúc sum vầy
Tiếc thay mình mãi
U mù u mê
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
860
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐÂU NGỜ
Đâu ngờ
Tình sớm dở dang
Khi người đã bước
Sang ngang mất rồi
Phải chăng
Khác lối hai đường
Kẻ xa lìa Cội
Người về Tổ Tông
Con đường
Rẽ lối càng đi
Càng xa càng cách
Thẳm thăm chân trời
Ơi hời
Cụ thể cuộc đời
Kẻ đi xuống biển
Người thời lên non
Đâu ngờ
Hai lối khác xa
Dù yêu cho mấy
Vỡ tan, chia lìa
Khó mong
Đẹp dạ trọn tình
Quên lời ước hẹn
Bóng hình biến tan
Hỏi ai,
Ai hỏi mà than
Ông tơ dĩ định
Ông quan tách rời
Có duyên
Không nợ cảnh đời
Người lên thiên giới
Kẻ thời xuống Âm
Ở đời
Duyên phận do người
Nhưng mà số phận
Do Trời mới nên
Chung đường
Số phận đẹp đôi
Khác đường số phận
Chia đôi giữa dòng
Cho nên
Học Đạo xong rồi
Đi vào quyết định
Cuộc đời chung thân
Thế thời
Ly dị khắp nơi
Là do không hiểu
Luật Trời mà ra
Đường đi
Chung lối nở hoa
Không đường chung lối
Tách ra hai bờ
* * *
Đâu ngờ
Tình sớm dở dang
Khi người đã bước
Sang ngang mất rồi
Phải chăng
Khác lối hai đường
Kẻ xa lìa Cội
Người về Tổ Tông
Con đường
Rẽ lối càng đi
Càng xa càng cách
Thẳm thăm chân trời
Ơi hời
Cụ thể cuộc đời
Kẻ đi xuống biển
Người thời lên non
Đâu ngờ
Hai lối khác xa
Dù yêu cho mấy
Vỡ tan, chia lìa
Khó mong
Đẹp dạ trọn tình
Quên lời ước hẹn
Bóng hình biến tan
Hỏi ai,
Ai hỏi mà than
Ông tơ dĩ định
Ông quan tách rời
Có duyên
Không nợ cảnh đời
Người lên thiên giới
Kẻ thời xuống Âm
Ở đời
Duyên phận do người
Nhưng mà số phận
Do Trời mới nên
Chung đường
Số phận đẹp đôi
Khác đường số phận
Chia đôi giữa dòng
Cho nên
Học Đạo xong rồi
Đi vào quyết định
Cuộc đời chung thân
Thế thời
Ly dị khắp nơi
Là do không hiểu
Luật Trời mà ra
Đường đi
Chung lối nở hoa
Không đường chung lối
Tách ra hai bờ
* * *
Ơi hời
Cụ thể cuộc đời
Kẻ đi xuống biển
Người thời lên non
Đâu ngờ
Hai lối khác xa
Dù yêu cho mấy
Vỡ tan, chia lìa
Khó mong
Đẹp dạ trọn tình
Quên lời ước hẹn
Bóng hình biến tan
Hỏi ai,
Ai hỏi mà than
Ông tơ dĩ định
Ông quan tách rời
Có duyên
Không nợ cảnh đời
Người lên thiên giới
Kẻ thời xuống Âm
Ở đời
Duyên phận do người
Nhưng mà số phận
Do Trời mới nên
Chung đường
Số phận đẹp đôi
Khác đường số phận
Chia đôi giữa dòng
Cho nên
Học Đạo xong rồi
Đi vào quyết định
Cuộc đời chung thân
Thế thời
Ly dị khắp nơi
Là do không hiểu
Luật Trời mà ra
Đường đi
Chung lối nở hoa
Không đường chung lối
Tách ra hai bờ
* * *
Cho nên
Học Đạo xong rồi
Đi vào quyết định
Cuộc đời chung thân
Thế thời
Ly dị khắp nơi
Là do không hiểu
Luật Trời mà ra
Đường đi
Chung lối nở hoa
Không đường chung lối
Tách ra hai bờ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
861
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XUÂN THÁNH ĐỨC
Xuân Đạo đến
Xuân đời cũng đến
Khúc ca xuân
Náo nức lòng người
Nước non
Non nước rộn ràng
Mừng xuân Thánh Đức
Ngập tràn niềm vui
Chào xuân đến
Ngập tràn non nước
Khắp trời Nam
Vũ khúc bình minh
Mặt Trời
Văn Hóa Cha Ông
Bừng lên tỏa sáng
Non sông đẹp lành
Năm nghìn năm
Chuyển mình trỗi dậy
Ánh hào quang
Tỏ rạng năm châu
Cho người
Ao ước, ước ao
Mưu cầu hạnh phúc
Thắm tươi cuộc đời
Xuân Thánh Đức
Cả Đời lẫn Đạo
Xuân đem về
Giàu mạnh an vui
Mùa xuân
Hội tụ anh em
Vinh thăng Nguồn Cội
Anh linh Tiên Rồng
Cảnh rộn ràng
Khắp cùng non nước
Làm cho đời
Những bước thăng hoa
Đẹp lành
Hạnh phúc âu ca
Bức tranh tiên cảnh
Bồng lai cõi trần
Xuân đẹp lắm
Thay màu áo mới
Xuân Đạo, Đời
Khác với xuân xưa
Mùa xuân
Độc Lập Tự Do
Nhân Quyền, Dân Chủ
Ấm no Công Bằng
Xuân hạnh phúc
Không còn u tối
Khắp đất trời
Dạo khúc Văn Minh
Cho đời
Rực rỡ thắm tươi
Bình yên vạn sự
Ấm êm mọi nhà
* * *
Xuân Đạo đến
Xuân đời cũng đến
Khúc ca xuân
Náo nức lòng người
Nước non
Non nước rộn ràng
Mừng xuân Thánh Đức
Ngập tràn niềm vui
Chào xuân đến
Ngập tràn non nước
Khắp trời Nam
Vũ khúc bình minh
Mặt Trời
Văn Hóa Cha Ông
Bừng lên tỏa sáng
Non sông đẹp lành
Năm nghìn năm
Chuyển mình trỗi dậy
Ánh hào quang
Tỏ rạng năm châu
Cho người
Ao ước, ước ao
Mưu cầu hạnh phúc
Thắm tươi cuộc đời
Xuân Thánh Đức
Cả Đời lẫn Đạo
Xuân đem về
Giàu mạnh an vui
Mùa xuân
Hội tụ anh em
Vinh thăng Nguồn Cội
Anh linh Tiên Rồng
Cảnh rộn ràng
Khắp cùng non nước
Làm cho đời
Những bước thăng hoa
Đẹp lành
Hạnh phúc âu ca
Bức tranh tiên cảnh
Bồng lai cõi trần
Xuân đẹp lắm
Thay màu áo mới
Xuân Đạo, Đời
Khác với xuân xưa
Mùa xuân
Độc Lập Tự Do
Nhân Quyền, Dân Chủ
Ấm no Công Bằng
Xuân hạnh phúc
Không còn u tối
Khắp đất trời
Dạo khúc Văn Minh
Cho đời
Rực rỡ thắm tươi
Bình yên vạn sự
Ấm êm mọi nhà
* * *
Năm nghìn năm
Chuyển mình trỗi dậy
Ánh hào quang
Tỏ rạng năm châu
Cho người
Ao ước, ước ao
Mưu cầu hạnh phúc
Thắm tươi cuộc đời
Xuân Thánh Đức
Cả Đời lẫn Đạo
Xuân đem về
Giàu mạnh an vui
Mùa xuân
Hội tụ anh em
Vinh thăng Nguồn Cội
Anh linh Tiên Rồng
Cảnh rộn ràng
Khắp cùng non nước
Làm cho đời
Những bước thăng hoa
Đẹp lành
Hạnh phúc âu ca
Bức tranh tiên cảnh
Bồng lai cõi trần
Xuân đẹp lắm
Thay màu áo mới
Xuân Đạo, Đời
Khác với xuân xưa
Mùa xuân
Độc Lập Tự Do
Nhân Quyền, Dân Chủ
Ấm no Công Bằng
Xuân hạnh phúc
Không còn u tối
Khắp đất trời
Dạo khúc Văn Minh
Cho đời
Rực rỡ thắm tươi
Bình yên vạn sự
Ấm êm mọi nhà
* * *
Xuân Đạo, Đời
Khác với xuân xưa
Mùa xuân
Độc Lập Tự Do
Nhân Quyền, Dân Chủ
Ấm no Công Bằng
Xuân hạnh phúc
Không còn u tối
Khắp đất trời
Dạo khúc Văn Minh
Cho đời
Rực rỡ thắm tươi
Bình yên vạn sự
Ấm êm mọi nhà
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
862
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HÀO HÙNG BỪNG LÊN
Tiên Rồng
Từ buổi xa xưa
Giờ đây tỏa sáng
Anh linh tột cùng
Non sông
Đất nước chuyển mình
Đơm hoa kết trái
Lẫy lừng năm châu
Rồng Tiên
Thiên Sứ tiền phong
Phổ truyền Thiên Ý
Độ nhân cứu đời
Nhóm lên
Tia sáng mặt trời
Chiếu soi khắp cả
Trong ngoài càn khôn
Hào hùng
Chung sức vượt lên
Phá tan tăm tối
Vang rền tự do
An vui
Hạnh phúc ấm no
Chồi xanh Dân Chủ
Đơm hoa Nhân Quyền
Thời xưa
Trở lại thời nầy
Đại Đồng Chủ Nghĩa
Suối Nguồn Văn Lang
Việt Nam
Sứ mệnh Việt Nam
Vai mang sứ mệnh
Truyền ban Ý Trời
Việt Nam
Giương ngọn cờ đầu
Tiên phong mọi lối
Rạng bầu anh em
Đại Đồng
Chủ Nghĩa Mùa Xuân
Rực màu hạnh phúc
Ấm êm mọi nhà
Cội Nguồn
Rung chuyển đất trời
Vang danh bốn bể
Vua Hùng Chí Tôn
Từ trong
Bọc trứng Âu Cơ
Nên danh đoàn kết
Chung nhau Đồng Bào
Lời kinh
Thiên Ý dâng trào
Thắm tô trang sử
Đạo, Đời Việt Nam
* * *
Tiên Rồng
Từ buổi xa xưa
Giờ đây tỏa sáng
Anh linh tột cùng
Non sông
Đất nước chuyển mình
Đơm hoa kết trái
Lẫy lừng năm châu
Rồng Tiên
Thiên Sứ tiền phong
Phổ truyền Thiên Ý
Độ nhân cứu đời
Nhóm lên
Tia sáng mặt trời
Chiếu soi khắp cả
Trong ngoài càn khôn
Hào hùng
Chung sức vượt lên
Phá tan tăm tối
Vang rền tự do
An vui
Hạnh phúc ấm no
Chồi xanh Dân Chủ
Đơm hoa Nhân Quyền
Thời xưa
Trở lại thời nầy
Đại Đồng Chủ Nghĩa
Suối Nguồn Văn Lang
Việt Nam
Sứ mệnh Việt Nam
Vai mang sứ mệnh
Truyền ban Ý Trời
Việt Nam
Giương ngọn cờ đầu
Tiên phong mọi lối
Rạng bầu anh em
Đại Đồng
Chủ Nghĩa Mùa Xuân
Rực màu hạnh phúc
Ấm êm mọi nhà
Cội Nguồn
Rung chuyển đất trời
Vang danh bốn bể
Vua Hùng Chí Tôn
Từ trong
Bọc trứng Âu Cơ
Nên danh đoàn kết
Chung nhau Đồng Bào
Lời kinh
Thiên Ý dâng trào
Thắm tô trang sử
Đạo, Đời Việt Nam
* * *
Nhóm lên
Tia sáng mặt trời
Chiếu soi khắp cả
Trong ngoài càn khôn
Hào hùng
Chung sức vượt lên
Phá tan tăm tối
Vang rền tự do
An vui
Hạnh phúc ấm no
Chồi xanh Dân Chủ
Đơm hoa Nhân Quyền
Thời xưa
Trở lại thời nầy
Đại Đồng Chủ Nghĩa
Suối Nguồn Văn Lang
Việt Nam
Sứ mệnh Việt Nam
Vai mang sứ mệnh
Truyền ban Ý Trời
Việt Nam
Giương ngọn cờ đầu
Tiên phong mọi lối
Rạng bầu anh em
Đại Đồng
Chủ Nghĩa Mùa Xuân
Rực màu hạnh phúc
Ấm êm mọi nhà
Cội Nguồn
Rung chuyển đất trời
Vang danh bốn bể
Vua Hùng Chí Tôn
Từ trong
Bọc trứng Âu Cơ
Nên danh đoàn kết
Chung nhau Đồng Bào
Lời kinh
Thiên Ý dâng trào
Thắm tô trang sử
Đạo, Đời Việt Nam
* * *
Đại Đồng
Chủ Nghĩa Mùa Xuân
Rực màu hạnh phúc
Ấm êm mọi nhà
Cội Nguồn
Rung chuyển đất trời
Vang danh bốn bể
Vua Hùng Chí Tôn
Từ trong
Bọc trứng Âu Cơ
Nên danh đoàn kết
Chung nhau Đồng Bào
Lời kinh
Thiên Ý dâng trào
Thắm tô trang sử
Đạo, Đời Việt Nam
* * *
Từ trong
Bọc trứng Âu Cơ
Nên danh đoàn kết
Chung nhau Đồng Bào
Lời kinh
Thiên Ý dâng trào
Thắm tô trang sử
Đạo, Đời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
863
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VÔ TƯ TỰ TẠI
Hội nhập Cội Nguồn
Đi vào tịnh thiền
Đi, đứng, nằm, ngồi
Đâu cần nghĩ gì
Đường đời vạn nẻo
Đâu cần biết chi
Tĩnh tâm an dưỡng
Quá khứ quên đi
Tương lai chưa tới
Vọng tưởng mà chi
Sống cho hiện tại
Vô tư hưởng thụ
Như trẻ thơ sinh
Thấy đó vui đó
Qua rồi lại quên
Bao chuyện thế gian
Cứ để tự nhiên
Ưu phiền tự diệt
Tâm hồn nhẹ tênh
Chấp trước mà chi
Mặt hồ dấy động
Sóng dậy lăn tăn
Còn đâu tự tại
Biến mất ánh trăng
Chân Tâm khó thấy
Chân Tánh xa xăm
Lương Tâm lặn mất
Tánh Ma nhận lầm
Vọng tâm cái bóng
Phải đâu chính mình
Quy Chân nhận Bổn
Biết đâu bến bờ
Bể trần
Lặn lội cuộc đời
Nước trôi mặt nước
Ta thời như không
Nắng mưa
Mây, gió cuồng quay
Hư không cứ mãi
Lặng thinh bao trùm
Tự nhiên
Tự tại quên mình
Cần gì chấp trước
Để rồi nghiệp sanh
Tự mình
Làm khổ đấy thôi
Giặc tới thời chặn
Nước ngăn khi cần
Lo chi
Tốn sức tổn Thần
Vô Tư là vậy
An bày tự nhiên
Đi vào
Tự tại an vui
Động thời giải quyết
Lo chi tổn Thần
* * *
Hội nhập Cội Nguồn
Đi vào tịnh thiền
Đi, đứng, nằm, ngồi
Đâu cần nghĩ gì
Đường đời vạn nẻo
Đâu cần biết chi
Tĩnh tâm an dưỡng
Quá khứ quên đi
Tương lai chưa tới
Vọng tưởng mà chi
Sống cho hiện tại
Vô tư hưởng thụ
Như trẻ thơ sinh
Thấy đó vui đó
Qua rồi lại quên
Bao chuyện thế gian
Cứ để tự nhiên
Ưu phiền tự diệt
Tâm hồn nhẹ tênh
Chấp trước mà chi
Mặt hồ dấy động
Sóng dậy lăn tăn
Còn đâu tự tại
Biến mất ánh trăng
Chân Tâm khó thấy
Chân Tánh xa xăm
Lương Tâm lặn mất
Tánh Ma nhận lầm
Vọng tâm cái bóng
Phải đâu chính mình
Quy Chân nhận Bổn
Biết đâu bến bờ
Bể trần
Lặn lội cuộc đời
Nước trôi mặt nước
Ta thời như không
Nắng mưa
Mây, gió cuồng quay
Hư không cứ mãi
Lặng thinh bao trùm
Tự nhiên
Tự tại quên mình
Cần gì chấp trước
Để rồi nghiệp sanh
Tự mình
Làm khổ đấy thôi
Giặc tới thời chặn
Nước ngăn khi cần
Lo chi
Tốn sức tổn Thần
Vô Tư là vậy
An bày tự nhiên
Đi vào
Tự tại an vui
Động thời giải quyết
Lo chi tổn Thần
* * *
Chấp trước mà chi
Mặt hồ dấy động
Sóng dậy lăn tăn
Còn đâu tự tại
Biến mất ánh trăng
Chân Tâm khó thấy
Chân Tánh xa xăm
Lương Tâm lặn mất
Tánh Ma nhận lầm
Vọng tâm cái bóng
Phải đâu chính mình
Quy Chân nhận Bổn
Biết đâu bến bờ
Bể trần
Lặn lội cuộc đời
Nước trôi mặt nước
Ta thời như không
Nắng mưa
Mây, gió cuồng quay
Hư không cứ mãi
Lặng thinh bao trùm
Tự nhiên
Tự tại quên mình
Cần gì chấp trước
Để rồi nghiệp sanh
Tự mình
Làm khổ đấy thôi
Giặc tới thời chặn
Nước ngăn khi cần
Lo chi
Tốn sức tổn Thần
Vô Tư là vậy
An bày tự nhiên
Đi vào
Tự tại an vui
Động thời giải quyết
Lo chi tổn Thần
* * *
Nắng mưa
Mây, gió cuồng quay
Hư không cứ mãi
Lặng thinh bao trùm
Tự nhiên
Tự tại quên mình
Cần gì chấp trước
Để rồi nghiệp sanh
Tự mình
Làm khổ đấy thôi
Giặc tới thời chặn
Nước ngăn khi cần
Lo chi
Tốn sức tổn Thần
Vô Tư là vậy
An bày tự nhiên
Đi vào
Tự tại an vui
Động thời giải quyết
Lo chi tổn Thần
* * *
Lo chi
Tốn sức tổn Thần
Vô Tư là vậy
An bày tự nhiên
Đi vào
Tự tại an vui
Động thời giải quyết
Lo chi tổn Thần
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
864
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HOA SEN
Hoa sen
Tuy ở chốn bùn
Thế mà nhân loại
Vẫn thường ngợi ca
Thánh, Thần
Tâm cốt hoa sen
Muốn nhìn thấy được
Khó khăn vô cùng
Phải đâu
Tiền đống kho vàng
Mà là len lỏi
Chốn bùn như ai
Chỉ người
Trí huệ diệu thâm
Mới nhìn thấy được
Hoa sen Tâm Hồn
Người là
Tiên giới hạ phàm
Đến khi phát hiện
Hết lòng ngợi ca
Người mê
Nào thấy Phật, Tiên
Chạy theo sắc tướng
Hư danh phàm trần
Không nhìn
Huệ mạng pháp thân
Mà nhìn vật chất
Ngoại thân bên ngoài
Trí mù
Nào thấy Mặt Trời
Dù ngay trước mắt
Trên đầu chẳng xa
Người Ta
Thời cũng người Ta
Tâm phàm, Tâm Thánh
Khác xa nghìn trùng
Sen đời
Thường thấy ao hồ
Sen Đạo thường ẩn
Trong người xưa nay
Ấy là
Thần, Thánh, Phật, Tiên
Ẩn trong giai cấp
Vua, Quan, Sang, Hèn
Nhìn vào
Nhân cách biết liền
Người mà sáng suốt
Khó gì nhận ra
Sen là
Biểu tượng thanh cao
Gần bùn mà chẳng
Hôi tanh mùi bùn
* * *
Hoa sen
Tuy ở chốn bùn
Thế mà nhân loại
Vẫn thường ngợi ca
Thánh, Thần
Tâm cốt hoa sen
Muốn nhìn thấy được
Khó khăn vô cùng
Phải đâu
Tiền đống kho vàng
Mà là len lỏi
Chốn bùn như ai
Chỉ người
Trí huệ diệu thâm
Mới nhìn thấy được
Hoa sen Tâm Hồn
Người là
Tiên giới hạ phàm
Đến khi phát hiện
Hết lòng ngợi ca
Người mê
Nào thấy Phật, Tiên
Chạy theo sắc tướng
Hư danh phàm trần
Không nhìn
Huệ mạng pháp thân
Mà nhìn vật chất
Ngoại thân bên ngoài
Trí mù
Nào thấy Mặt Trời
Dù ngay trước mắt
Trên đầu chẳng xa
Người Ta
Thời cũng người Ta
Tâm phàm, Tâm Thánh
Khác xa nghìn trùng
Sen đời
Thường thấy ao hồ
Sen Đạo thường ẩn
Trong người xưa nay
Ấy là
Thần, Thánh, Phật, Tiên
Ẩn trong giai cấp
Vua, Quan, Sang, Hèn
Nhìn vào
Nhân cách biết liền
Người mà sáng suốt
Khó gì nhận ra
Sen là
Biểu tượng thanh cao
Gần bùn mà chẳng
Hôi tanh mùi bùn
* * *
Chỉ người
Trí huệ diệu thâm
Mới nhìn thấy được
Hoa sen Tâm Hồn
Người là
Tiên giới hạ phàm
Đến khi phát hiện
Hết lòng ngợi ca
Người mê
Nào thấy Phật, Tiên
Chạy theo sắc tướng
Hư danh phàm trần
Không nhìn
Huệ mạng pháp thân
Mà nhìn vật chất
Ngoại thân bên ngoài
Trí mù
Nào thấy Mặt Trời
Dù ngay trước mắt
Trên đầu chẳng xa
Người Ta
Thời cũng người Ta
Tâm phàm, Tâm Thánh
Khác xa nghìn trùng
Sen đời
Thường thấy ao hồ
Sen Đạo thường ẩn
Trong người xưa nay
Ấy là
Thần, Thánh, Phật, Tiên
Ẩn trong giai cấp
Vua, Quan, Sang, Hèn
Nhìn vào
Nhân cách biết liền
Người mà sáng suốt
Khó gì nhận ra
Sen là
Biểu tượng thanh cao
Gần bùn mà chẳng
Hôi tanh mùi bùn
* * *
Sen đời
Thường thấy ao hồ
Sen Đạo thường ẩn
Trong người xưa nay
Ấy là
Thần, Thánh, Phật, Tiên
Ẩn trong giai cấp
Vua, Quan, Sang, Hèn
Nhìn vào
Nhân cách biết liền
Người mà sáng suốt
Khó gì nhận ra
Sen là
Biểu tượng thanh cao
Gần bùn mà chẳng
Hôi tanh mùi bùn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
865
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHỊP CẦU TÌNH YÊU
Hỡi cô
Con cháu Tiên Rồng
Sao cô xinh quá
Cho lòng ngẩn ngơ
Nhất là
Cô hát cô ca
Ca Ông Quốc Tổ
Tài ba lẫy lừng
Tôi luôn
Say đắm ngắm nhìn
Trang đài lộng lẫy
Đứng ngồi khoan thai
Hương đời
Hương Đạo tỏa lan
Biết bao giác giả
Mơ màng sánh đôi
Từ lâu
Tôi đã chờ mong
Nhưng sao ngăn cách
Dãy sông ngân hà
Phải chăng
Nàng đã về Nguồn
Thay hồn đổi xác
Sáng ngời dáng xuân
Nên nàng
Luôn tỏa mùi hương
Hương nhân hương nghĩa
Lừng thơm, thơm lừng
Hoa sen
Đã nở trong lòng
Đẹp như Tiên Nữ
Xuống trần dạo chơi
Tiếng oanh
Trầm bổng lan bay
Lời thơ điệu nhạc
Đắm say lòng người
Lâu rồi
Vương vấn trong lòng
Và tôi theo bước
Chân nàng quy Tông
Không còn
Cách trở ngăn sông
Duyên lành bén rễ
Nên đôi châu trần
Tình duyên
Chung Cội chung Nguồn
Đường trần chung bước
Mãn trần lên Tiên
Tình yêu
Chung thủy, thủy chung
Đẹp trong nhân cách
Vững bền tình yêu
* * *
Hỡi cô
Con cháu Tiên Rồng
Sao cô xinh quá
Cho lòng ngẩn ngơ
Nhất là
Cô hát cô ca
Ca Ông Quốc Tổ
Tài ba lẫy lừng
Tôi luôn
Say đắm ngắm nhìn
Trang đài lộng lẫy
Đứng ngồi khoan thai
Hương đời
Hương Đạo tỏa lan
Biết bao giác giả
Mơ màng sánh đôi
Từ lâu
Tôi đã chờ mong
Nhưng sao ngăn cách
Dãy sông ngân hà
Phải chăng
Nàng đã về Nguồn
Thay hồn đổi xác
Sáng ngời dáng xuân
Nên nàng
Luôn tỏa mùi hương
Hương nhân hương nghĩa
Lừng thơm, thơm lừng
Hoa sen
Đã nở trong lòng
Đẹp như Tiên Nữ
Xuống trần dạo chơi
Tiếng oanh
Trầm bổng lan bay
Lời thơ điệu nhạc
Đắm say lòng người
Lâu rồi
Vương vấn trong lòng
Và tôi theo bước
Chân nàng quy Tông
Không còn
Cách trở ngăn sông
Duyên lành bén rễ
Nên đôi châu trần
Tình duyên
Chung Cội chung Nguồn
Đường trần chung bước
Mãn trần lên Tiên
Tình yêu
Chung thủy, thủy chung
Đẹp trong nhân cách
Vững bền tình yêu
* * *
Từ lâu
Tôi đã chờ mong
Nhưng sao ngăn cách
Dãy sông ngân hà
Phải chăng
Nàng đã về Nguồn
Thay hồn đổi xác
Sáng ngời dáng xuân
Nên nàng
Luôn tỏa mùi hương
Hương nhân hương nghĩa
Lừng thơm, thơm lừng
Hoa sen
Đã nở trong lòng
Đẹp như Tiên Nữ
Xuống trần dạo chơi
Tiếng oanh
Trầm bổng lan bay
Lời thơ điệu nhạc
Đắm say lòng người
Lâu rồi
Vương vấn trong lòng
Và tôi theo bước
Chân nàng quy Tông
Không còn
Cách trở ngăn sông
Duyên lành bén rễ
Nên đôi châu trần
Tình duyên
Chung Cội chung Nguồn
Đường trần chung bước
Mãn trần lên Tiên
Tình yêu
Chung thủy, thủy chung
Đẹp trong nhân cách
Vững bền tình yêu
* * *
Tình duyên
Chung Cội chung Nguồn
Đường trần chung bước
Mãn trần lên Tiên
Tình yêu
Chung thủy, thủy chung
Đẹp trong nhân cách
Vững bền tình yêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
866
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LẼ SỐNG
Lẽ sống ở đời
Sống mà hành ác
Sống ra chi
Sống trái Lương Tâm
Sống ích gì
Sống trái Đạo người
Người thêm tủi
Sống quên ơn nước
Nước càng khi
Gốc đã lãng quên
Lòng đâm thẹn
Bỏ quên Dương Nội
Dạ thấy kỳ
Sống sao cho phải
Nên cuộc sống
Sống để muôn đời
Sử tạc ghi
Vinh nhục do Ta
Xưa nay thế
Do mình tạo tác
Những bước đi
Vua, quan, dân dã
Đều căn số
Gieo gì hưởng nấy
Có sai chi
Sống mà chỉ biết
Tham, gian, dối
Đi vào gặt hái
Nạn tai ương
Buồn vui sướng khổ
Do Ta tất
Gieo trồng công đức
Phúc hưởng tự nhiên
Sống không cần Gốc
Đời lạc lối
Sống kiếp quên Nguồn
Họa đeo mang
Có trồng
Thời mới có ăn
Nhưng trồng giống ác
Hết mong yên lành
Sống mà
Trái Đạo làm người
Trở về Cầm, Thú
Lạc đường siêu sanh
Sống mà
Bất nghĩa bất nhân
Hết mong trở lại
Làm thân con người
* * *
Lẽ sống ở đời
Sống mà hành ác
Sống ra chi
Sống trái Lương Tâm
Sống ích gì
Sống trái Đạo người
Người thêm tủi
Sống quên ơn nước
Nước càng khi
Gốc đã lãng quên
Lòng đâm thẹn
Bỏ quên Dương Nội
Dạ thấy kỳ
Sống sao cho phải
Nên cuộc sống
Sống để muôn đời
Sử tạc ghi
Vinh nhục do Ta
Xưa nay thế
Do mình tạo tác
Những bước đi
Vua, quan, dân dã
Đều căn số
Gieo gì hưởng nấy
Có sai chi
Sống mà chỉ biết
Tham, gian, dối
Đi vào gặt hái
Nạn tai ương
Buồn vui sướng khổ
Do Ta tất
Gieo trồng công đức
Phúc hưởng tự nhiên
Sống không cần Gốc
Đời lạc lối
Sống kiếp quên Nguồn
Họa đeo mang
Có trồng
Thời mới có ăn
Nhưng trồng giống ác
Hết mong yên lành
Sống mà
Trái Đạo làm người
Trở về Cầm, Thú
Lạc đường siêu sanh
Sống mà
Bất nghĩa bất nhân
Hết mong trở lại
Làm thân con người
* * *
Vinh nhục do Ta
Xưa nay thế
Do mình tạo tác
Những bước đi
Vua, quan, dân dã
Đều căn số
Gieo gì hưởng nấy
Có sai chi
Sống mà chỉ biết
Tham, gian, dối
Đi vào gặt hái
Nạn tai ương
Buồn vui sướng khổ
Do Ta tất
Gieo trồng công đức
Phúc hưởng tự nhiên
Sống không cần Gốc
Đời lạc lối
Sống kiếp quên Nguồn
Họa đeo mang
Có trồng
Thời mới có ăn
Nhưng trồng giống ác
Hết mong yên lành
Sống mà
Trái Đạo làm người
Trở về Cầm, Thú
Lạc đường siêu sanh
Sống mà
Bất nghĩa bất nhân
Hết mong trở lại
Làm thân con người
* * *
Có trồng
Thời mới có ăn
Nhưng trồng giống ác
Hết mong yên lành
Sống mà
Trái Đạo làm người
Trở về Cầm, Thú
Lạc đường siêu sanh
Sống mà
Bất nghĩa bất nhân
Hết mong trở lại
Làm thân con người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
867
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TA ĐÃ THẤY GÌ
Ta đã thấy gì
Ở thế gian
Biển trần biển khổ
Những miên man
Cái thân mà cũng
Không tồn tại
Nói gì cảnh giới
Ở ngoại thân
Đến mượn, đi trả
Đời giả tạm
Chấp chi phiền muộn
Nghiệp đeo mang
Phương tiện tồn sanh
Đâu bỏ được
Nhưng không mê muội
Trổ lòng tham
Ta hãy đặt mình
Vào lòng Mẹ
Trong lòng Địa Mẫu
Với Trời Cha
Văn Hóa ngày xưa
Giờ trở lại
Vừa là bầu bạn
Thầy cũng đây
Chỉ đường mở lối
Khai trí huệ
Cũng là đôi cánh
Để Ta bay
Người Thầy Văn Hóa
Thầy Kinh Kệ
Tiếng chuông tiếng mõ
Dứt đắng cay
Trần gian chỉ là
Nơi cõi tạm
Đến đi cũng chỉ
Mãi trắng tay
Bao năm trôi dạt
Vì lạc Cội
Đủ mùi trần tục
Những đắng cay
Thấm thía cuộc đời
Bao hoạn nạn
Quê hương thiên giới
Phải đâu đây
Bể trần bể khổ
Nơi cõi tạm
Đến đi Ta cũng
Chỉ là Ta
Ngôi nhà vũ trụ
Ta trở lại
Ta đã thấy rồi
Đạo ở Tâm Ta
Ta đã thấy rồi
Trần gian cõi tạm
Đến thời tạm mượn
Đi trả lại, cảnh trắng tay
* * *
Ta đã thấy gì
Ở thế gian
Biển trần biển khổ
Những miên man
Cái thân mà cũng
Không tồn tại
Nói gì cảnh giới
Ở ngoại thân
Đến mượn, đi trả
Đời giả tạm
Chấp chi phiền muộn
Nghiệp đeo mang
Phương tiện tồn sanh
Đâu bỏ được
Nhưng không mê muội
Trổ lòng tham
Ta hãy đặt mình
Vào lòng Mẹ
Trong lòng Địa Mẫu
Với Trời Cha
Văn Hóa ngày xưa
Giờ trở lại
Vừa là bầu bạn
Thầy cũng đây
Chỉ đường mở lối
Khai trí huệ
Cũng là đôi cánh
Để Ta bay
Người Thầy Văn Hóa
Thầy Kinh Kệ
Tiếng chuông tiếng mõ
Dứt đắng cay
Trần gian chỉ là
Nơi cõi tạm
Đến đi cũng chỉ
Mãi trắng tay
Bao năm trôi dạt
Vì lạc Cội
Đủ mùi trần tục
Những đắng cay
Thấm thía cuộc đời
Bao hoạn nạn
Quê hương thiên giới
Phải đâu đây
Bể trần bể khổ
Nơi cõi tạm
Đến đi Ta cũng
Chỉ là Ta
Ngôi nhà vũ trụ
Ta trở lại
Ta đã thấy rồi
Đạo ở Tâm Ta
Ta đã thấy rồi
Trần gian cõi tạm
Đến thời tạm mượn
Đi trả lại, cảnh trắng tay
* * *
Ta hãy đặt mình
Vào lòng Mẹ
Trong lòng Địa Mẫu
Với Trời Cha
Văn Hóa ngày xưa
Giờ trở lại
Vừa là bầu bạn
Thầy cũng đây
Chỉ đường mở lối
Khai trí huệ
Cũng là đôi cánh
Để Ta bay
Người Thầy Văn Hóa
Thầy Kinh Kệ
Tiếng chuông tiếng mõ
Dứt đắng cay
Trần gian chỉ là
Nơi cõi tạm
Đến đi cũng chỉ
Mãi trắng tay
Bao năm trôi dạt
Vì lạc Cội
Đủ mùi trần tục
Những đắng cay
Thấm thía cuộc đời
Bao hoạn nạn
Quê hương thiên giới
Phải đâu đây
Bể trần bể khổ
Nơi cõi tạm
Đến đi Ta cũng
Chỉ là Ta
Ngôi nhà vũ trụ
Ta trở lại
Ta đã thấy rồi
Đạo ở Tâm Ta
Ta đã thấy rồi
Trần gian cõi tạm
Đến thời tạm mượn
Đi trả lại, cảnh trắng tay
* * *
Bể trần bể khổ
Nơi cõi tạm
Đến đi Ta cũng
Chỉ là Ta
Ngôi nhà vũ trụ
Ta trở lại
Ta đã thấy rồi
Đạo ở Tâm Ta
Ta đã thấy rồi
Trần gian cõi tạm
Đến thời tạm mượn
Đi trả lại, cảnh trắng tay
* * *
Ngôi nhà vũ trụ
Ta trở lại
Ta đã thấy rồi
Đạo ở Tâm Ta
Ta đã thấy rồi
Trần gian cõi tạm
Đến thời tạm mượn
Đi trả lại, cảnh trắng tay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
868
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHỚ LẠI KHI XƯA
Nhớ lại khi xưa
Ông Cha dựng nước
Kẻ trước người sau
Chung nhau một đường
Quốc Tổ, tôn thờ
Cùng nhau phát triển
Cùng nhau vinh hiển
Công bằng tự do
Dân giàu nước mạnh
Áo ấm cơm no
Đạo, Đời, chung hiệp
Con đò lên tiên
Non sông yên lắng
Cõi bờ bình yên
An vui Đời, Đạo
Sống đời thiêng liêng
Đến tuổi hoa niên
An nhàn cuộc sống
Gió xuân trải khắp
Là đà ngàn mây
Thơm mùa lúa mới
Từng đàn cò bay
Mấy nghìn năm
Niên đại Vua Hùng
Sang giàu ấm no
An vui hạnh phúc
Đâu như hôm nay
Bóng tối trùm lên
Nỗi đau cuộc sống
Sầu lên mấy tầng
Yêu tà núp bóng
Hại là nước non
Lối về mất lối
Lạc loài bơ vơ
Tình thế dòng đời
Cứ mãi xô bồ
Về đâu đời hỡi
Cạn bầu nghĩa nhân
Đâu như
Thời đại Hùng Vương
Thời đại hạnh phúc
Âu ca lẫy lừng
Lâu dài Độc Lập
Khiếp hãi quân thù
Đến mấy nghìn năm
* * *
Nhớ lại khi xưa
Ông Cha dựng nước
Kẻ trước người sau
Chung nhau một đường
Quốc Tổ, tôn thờ
Cùng nhau phát triển
Cùng nhau vinh hiển
Công bằng tự do
Dân giàu nước mạnh
Áo ấm cơm no
Đạo, Đời, chung hiệp
Con đò lên tiên
Non sông yên lắng
Cõi bờ bình yên
An vui Đời, Đạo
Sống đời thiêng liêng
Đến tuổi hoa niên
An nhàn cuộc sống
Gió xuân trải khắp
Là đà ngàn mây
Thơm mùa lúa mới
Từng đàn cò bay
Mấy nghìn năm
Niên đại Vua Hùng
Sang giàu ấm no
An vui hạnh phúc
Đâu như hôm nay
Bóng tối trùm lên
Nỗi đau cuộc sống
Sầu lên mấy tầng
Yêu tà núp bóng
Hại là nước non
Lối về mất lối
Lạc loài bơ vơ
Tình thế dòng đời
Cứ mãi xô bồ
Về đâu đời hỡi
Cạn bầu nghĩa nhân
Đâu như
Thời đại Hùng Vương
Thời đại hạnh phúc
Âu ca lẫy lừng
Lâu dài Độc Lập
Khiếp hãi quân thù
Đến mấy nghìn năm
* * *
Đến tuổi hoa niên
An nhàn cuộc sống
Gió xuân trải khắp
Là đà ngàn mây
Thơm mùa lúa mới
Từng đàn cò bay
Mấy nghìn năm
Niên đại Vua Hùng
Sang giàu ấm no
An vui hạnh phúc
Đâu như hôm nay
Bóng tối trùm lên
Nỗi đau cuộc sống
Sầu lên mấy tầng
Yêu tà núp bóng
Hại là nước non
Lối về mất lối
Lạc loài bơ vơ
Tình thế dòng đời
Cứ mãi xô bồ
Về đâu đời hỡi
Cạn bầu nghĩa nhân
Đâu như
Thời đại Hùng Vương
Thời đại hạnh phúc
Âu ca lẫy lừng
Lâu dài Độc Lập
Khiếp hãi quân thù
Đến mấy nghìn năm
* * *
Yêu tà núp bóng
Hại là nước non
Lối về mất lối
Lạc loài bơ vơ
Tình thế dòng đời
Cứ mãi xô bồ
Về đâu đời hỡi
Cạn bầu nghĩa nhân
Đâu như
Thời đại Hùng Vương
Thời đại hạnh phúc
Âu ca lẫy lừng
Lâu dài Độc Lập
Khiếp hãi quân thù
Đến mấy nghìn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
869
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MỘT BÓNG ĐƠN CÔI
Một mình
Một bóng đơn côi
Nghe niềm cô quạnh
Cô đơn từng ngày
Sương khuya
Thấm lạnh vai gầy
Chìm trong cuộc sống
Lạnh đầy giọt sương
Chỉ vì
Xuống thế độ nhân
Quên đi cuộc sống
Bản thân vì đời
Tự mình
Tự vẽ cho mình
Vẽ lên cuộc sống
Lạnh lùng cô đơn
Cung đàn
Trầm bổng du dương
Từ trong tĩnh lặng
Truyền kinh tháng ngày
Chìm sâu
Quên cả cuộc đời
Một mình một ngựa
Đi vào quạnh hiu
Đường trần
Gió bụi là đâu
Ngày đêm chỉ thấy
Cô đơn đường trần
Người Ta
Êm ấm ngọt ngào
Còn người thời mãi
Cắm đầu truyền kinh
Cuộc trần
Ai cũng ra đi
Và người cũng thế
Có chi khác người
Nhưng người
Tay trắng lâu rồi
Nên không vướng bận
Đường trần từ lâu
Nên lòng
Người đã trắng phau
Như tờ giấy trắng
Một màu thoát siêu
Giam mình
Cắt hết nợ duyên
Đứt dây bong bóng
Bay lên chín tầng
Chỉ còn
Chút chỉ nợ trần
Gắng công ra sức
Cho xong, hết dầu
Ngọn đèn
Sắp tắt hết đời
Truyền trao Thiên Ý
Xong rồi mới an
Cô đơn
Hơn mấy mươi năm
Độc hành, độc đạo
Độc đời, đã đi
* * *
Một mình
Một bóng đơn côi
Nghe niềm cô quạnh
Cô đơn từng ngày
Sương khuya
Thấm lạnh vai gầy
Chìm trong cuộc sống
Lạnh đầy giọt sương
Chỉ vì
Xuống thế độ nhân
Quên đi cuộc sống
Bản thân vì đời
Tự mình
Tự vẽ cho mình
Vẽ lên cuộc sống
Lạnh lùng cô đơn
Cung đàn
Trầm bổng du dương
Từ trong tĩnh lặng
Truyền kinh tháng ngày
Chìm sâu
Quên cả cuộc đời
Một mình một ngựa
Đi vào quạnh hiu
Đường trần
Gió bụi là đâu
Ngày đêm chỉ thấy
Cô đơn đường trần
Người Ta
Êm ấm ngọt ngào
Còn người thời mãi
Cắm đầu truyền kinh
Cuộc trần
Ai cũng ra đi
Và người cũng thế
Có chi khác người
Nhưng người
Tay trắng lâu rồi
Nên không vướng bận
Đường trần từ lâu
Nên lòng
Người đã trắng phau
Như tờ giấy trắng
Một màu thoát siêu
Giam mình
Cắt hết nợ duyên
Đứt dây bong bóng
Bay lên chín tầng
Chỉ còn
Chút chỉ nợ trần
Gắng công ra sức
Cho xong, hết dầu
Ngọn đèn
Sắp tắt hết đời
Truyền trao Thiên Ý
Xong rồi mới an
Cô đơn
Hơn mấy mươi năm
Độc hành, độc đạo
Độc đời, đã đi
* * *
Tự mình
Tự vẽ cho mình
Vẽ lên cuộc sống
Lạnh lùng cô đơn
Cung đàn
Trầm bổng du dương
Từ trong tĩnh lặng
Truyền kinh tháng ngày
Chìm sâu
Quên cả cuộc đời
Một mình một ngựa
Đi vào quạnh hiu
Đường trần
Gió bụi là đâu
Ngày đêm chỉ thấy
Cô đơn đường trần
Người Ta
Êm ấm ngọt ngào
Còn người thời mãi
Cắm đầu truyền kinh
Cuộc trần
Ai cũng ra đi
Và người cũng thế
Có chi khác người
Nhưng người
Tay trắng lâu rồi
Nên không vướng bận
Đường trần từ lâu
Nên lòng
Người đã trắng phau
Như tờ giấy trắng
Một màu thoát siêu
Giam mình
Cắt hết nợ duyên
Đứt dây bong bóng
Bay lên chín tầng
Chỉ còn
Chút chỉ nợ trần
Gắng công ra sức
Cho xong, hết dầu
Ngọn đèn
Sắp tắt hết đời
Truyền trao Thiên Ý
Xong rồi mới an
Cô đơn
Hơn mấy mươi năm
Độc hành, độc đạo
Độc đời, đã đi
* * *
Chỉ còn
Chút chỉ nợ trần
Gắng công ra sức
Cho xong, hết dầu
Ngọn đèn
Sắp tắt hết đời
Truyền trao Thiên Ý
Xong rồi mới an
Cô đơn
Hơn mấy mươi năm
Độc hành, độc đạo
Độc đời, đã đi
* * *
Ngọn đèn
Sắp tắt hết đời
Truyền trao Thiên Ý
Xong rồi mới an
Cô đơn
Hơn mấy mươi năm
Độc hành, độc đạo
Độc đời, đã đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
870
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỪNG HÒNG MÀ MƠ
Ông đây
Chúa tể rừng xanh
Chủ nhân đất nước
Cháu con Vua Hùng
Vốn là
Con cháu Tiên Rồng
Kế thừa di chí
Vua Hùng truyền trao
Tới nhà
Không hỏi chào Tao
Mà đòi chiếm chỗ
Cắm sào kiếm ăn
Gươm thiên
Tao đã rút ra
Vang lên tiếng sấm
Chết mà lũ bây
Trộm gà
Quen thói xưa nay
Trộm non trộm nước
Phơi thây chẳng còn
Đừng có
Mà đóng cảnh tuồng
Móng ông nhọn hoắc
Răng còn nhọn hơn
Đừng có
Mà giả trạch lươn
Trườn qua trườn lại
Ương ương hại đời
Kìm ông
Đã có đây rồi
Chỉ cần một nhấp
Rồi đời nghe con
Cút ngay
Ra khỏi giang san
Kiếm ăn chỗ khác
Đừng mơ chỗ nầy
Xem thường
Con cháu Tiên Rồng
Có ngày bị đánh
Dập bầm đấy thôi
Giờ đây
Con cháu Hùng Vương
Giang san cai quản
Phụng Long anh hùng
Sơn Lâm
Chúa tể núi rừng
Xem thường là chết
Đừng hòng mà mơ
* * *
Ông đây
Chúa tể rừng xanh
Chủ nhân đất nước
Cháu con Vua Hùng
Vốn là
Con cháu Tiên Rồng
Kế thừa di chí
Vua Hùng truyền trao
Tới nhà
Không hỏi chào Tao
Mà đòi chiếm chỗ
Cắm sào kiếm ăn
Gươm thiên
Tao đã rút ra
Vang lên tiếng sấm
Chết mà lũ bây
Trộm gà
Quen thói xưa nay
Trộm non trộm nước
Phơi thây chẳng còn
Đừng có
Mà đóng cảnh tuồng
Móng ông nhọn hoắc
Răng còn nhọn hơn
Đừng có
Mà giả trạch lươn
Trườn qua trườn lại
Ương ương hại đời
Kìm ông
Đã có đây rồi
Chỉ cần một nhấp
Rồi đời nghe con
Cút ngay
Ra khỏi giang san
Kiếm ăn chỗ khác
Đừng mơ chỗ nầy
Xem thường
Con cháu Tiên Rồng
Có ngày bị đánh
Dập bầm đấy thôi
Giờ đây
Con cháu Hùng Vương
Giang san cai quản
Phụng Long anh hùng
Sơn Lâm
Chúa tể núi rừng
Xem thường là chết
Đừng hòng mà mơ
* * *
Trộm gà
Quen thói xưa nay
Trộm non trộm nước
Phơi thây chẳng còn
Đừng có
Mà đóng cảnh tuồng
Móng ông nhọn hoắc
Răng còn nhọn hơn
Đừng có
Mà giả trạch lươn
Trườn qua trườn lại
Ương ương hại đời
Kìm ông
Đã có đây rồi
Chỉ cần một nhấp
Rồi đời nghe con
Cút ngay
Ra khỏi giang san
Kiếm ăn chỗ khác
Đừng mơ chỗ nầy
Xem thường
Con cháu Tiên Rồng
Có ngày bị đánh
Dập bầm đấy thôi
Giờ đây
Con cháu Hùng Vương
Giang san cai quản
Phụng Long anh hùng
Sơn Lâm
Chúa tể núi rừng
Xem thường là chết
Đừng hòng mà mơ
* * *
Cút ngay
Ra khỏi giang san
Kiếm ăn chỗ khác
Đừng mơ chỗ nầy
Xem thường
Con cháu Tiên Rồng
Có ngày bị đánh
Dập bầm đấy thôi
Giờ đây
Con cháu Hùng Vương
Giang san cai quản
Phụng Long anh hùng
Sơn Lâm
Chúa tể núi rừng
Xem thường là chết
Đừng hòng mà mơ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
871
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THÁNH ĐỨC XUÂN CA
Nụ xuân
Chớm nở bên thềm
Muôn hoa rực rỡ
Sắc màu lung linh
Đi vào
Thánh Đức mùa xuân
An vui cuộc sống
Tưng bừng âu ca
Tết về
Sum hiệp mọi nhà
Vuông tròn Đạo Hiếu
Dâng quà Tổ Tiên
Nhớ ơn
Tạo hóa khai sanh
Muôn loài vạn vật
Cỏ, cây, đất trời
Năm cũ
Cũng đã qua rồi
Năm mới đã đến
Nhờ Trời chở che
Bình yên
Vạn sự tai qua
Làm ăn phát đạt
Giàu sang, sang giàu
Muốn gì
Được nấy an lành
Tương lai rộng mở
Đâm chồi nở hoa
Hơi xuân
Lất phất mưa rơi
Tiền vô như nước
Vàng vô đầy nhà
Thánh Đức
Xuân Đạo xuân Đời
Ánh xuân đem lại
Bao là niềm vui
Ngập tràn
Hạnh phúc khắp nơi
Trời quang mây tạnh
Ấm êm mọi nhà
Món quà
Ban tặng từ Trời
Mặt Trời Văn Hóa
Sáng ngời Việt Nam
Nụ xuân
Kết tụ năm nghìn năm
Bây giờ nở rộ
Vàng son lẫy lừng
* * *
Nụ xuân
Chớm nở bên thềm
Muôn hoa rực rỡ
Sắc màu lung linh
Đi vào
Thánh Đức mùa xuân
An vui cuộc sống
Tưng bừng âu ca
Tết về
Sum hiệp mọi nhà
Vuông tròn Đạo Hiếu
Dâng quà Tổ Tiên
Nhớ ơn
Tạo hóa khai sanh
Muôn loài vạn vật
Cỏ, cây, đất trời
Năm cũ
Cũng đã qua rồi
Năm mới đã đến
Nhờ Trời chở che
Bình yên
Vạn sự tai qua
Làm ăn phát đạt
Giàu sang, sang giàu
Muốn gì
Được nấy an lành
Tương lai rộng mở
Đâm chồi nở hoa
Hơi xuân
Lất phất mưa rơi
Tiền vô như nước
Vàng vô đầy nhà
Thánh Đức
Xuân Đạo xuân Đời
Ánh xuân đem lại
Bao là niềm vui
Ngập tràn
Hạnh phúc khắp nơi
Trời quang mây tạnh
Ấm êm mọi nhà
Món quà
Ban tặng từ Trời
Mặt Trời Văn Hóa
Sáng ngời Việt Nam
Nụ xuân
Kết tụ năm nghìn năm
Bây giờ nở rộ
Vàng son lẫy lừng
* * *
Nhớ ơn
Tạo hóa khai sanh
Muôn loài vạn vật
Cỏ, cây, đất trời
Năm cũ
Cũng đã qua rồi
Năm mới đã đến
Nhờ Trời chở che
Bình yên
Vạn sự tai qua
Làm ăn phát đạt
Giàu sang, sang giàu
Muốn gì
Được nấy an lành
Tương lai rộng mở
Đâm chồi nở hoa
Hơi xuân
Lất phất mưa rơi
Tiền vô như nước
Vàng vô đầy nhà
Thánh Đức
Xuân Đạo xuân Đời
Ánh xuân đem lại
Bao là niềm vui
Ngập tràn
Hạnh phúc khắp nơi
Trời quang mây tạnh
Ấm êm mọi nhà
Món quà
Ban tặng từ Trời
Mặt Trời Văn Hóa
Sáng ngời Việt Nam
Nụ xuân
Kết tụ năm nghìn năm
Bây giờ nở rộ
Vàng son lẫy lừng
* * *
Thánh Đức
Xuân Đạo xuân Đời
Ánh xuân đem lại
Bao là niềm vui
Ngập tràn
Hạnh phúc khắp nơi
Trời quang mây tạnh
Ấm êm mọi nhà
Món quà
Ban tặng từ Trời
Mặt Trời Văn Hóa
Sáng ngời Việt Nam
Nụ xuân
Kết tụ năm nghìn năm
Bây giờ nở rộ
Vàng son lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
872
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
GÀ HÓA PHỤNG
CÁ HÓA RỒNG
Nay em
Thay đổi quá trời
Như Gà hóa Phụng
Đâu còn như xưa
Em như
Tiên nữ đẹp xinh
Nhất là nhân cách
Vượt lên phàm trần
Em như
Đã có phép mầu
Cũng con người đó
Bây giờ khác xa
Giờ em
Tiên nữ Hằng Nga
Sáng ngời ánh mắt
Tài hoa khác thường
Phải chăng
Em đã về Nguồn
Như cây có Gốc
Đâm cành nở hoa
Tài, lộc
Phước đức sum suê
Thay da đổi thịt
Đẹp lên từng ngày
Tâm hồn
Thể xác khác thường
Như Gà hóa Phụng
Đẹp lành biết bao
Giờ anh
Đom đóm vây quanh
Ánh trăng tỏa sáng
Lung linh sông hồ
Bây giờ
Anh thấy dại khờ
Lạc đường mất Gốc
Mập mờ nổi trôi
Rồng, Tiên
Đánh mất còn đâu
Từ Rồng hóa rắn
Hết mong yên lành
Nay em
Vóc ngọc mình ngà
Vầng Trăng soi sáng
Đẹp lành biết bao
Còn anh
Lặn lội đường xa
Lìa Nguồn rời Cội
Thành ra tầm thường
Lênh đênh
Bể khổ hồng trần
Mong gì hội hiệp
Càng ngày càng xa
Tài nào
Cho bằng Trời Cha
Khai thiên lập địa
Chủ nhân đất trời
Người mà
Nương tựa được rồi
Như em chẳng hạn
Đổi đời khó chi
U mù
Chẳng thấy đường đi
Mới nên nông nỗi
Ra chi cuộc đời
* * *
Nay em
Thay đổi quá trời
Như Gà hóa Phụng
Đâu còn như xưa
Em như
Tiên nữ đẹp xinh
Nhất là nhân cách
Vượt lên phàm trần
Em như
Đã có phép mầu
Cũng con người đó
Bây giờ khác xa
Giờ em
Tiên nữ Hằng Nga
Sáng ngời ánh mắt
Tài hoa khác thường
Phải chăng
Em đã về Nguồn
Như cây có Gốc
Đâm cành nở hoa
Tài, lộc
Phước đức sum suê
Thay da đổi thịt
Đẹp lên từng ngày
Tâm hồn
Thể xác khác thường
Như Gà hóa Phụng
Đẹp lành biết bao
Giờ anh
Đom đóm vây quanh
Ánh trăng tỏa sáng
Lung linh sông hồ
Bây giờ
Anh thấy dại khờ
Lạc đường mất Gốc
Mập mờ nổi trôi
Rồng, Tiên
Đánh mất còn đâu
Từ Rồng hóa rắn
Hết mong yên lành
Nay em
Vóc ngọc mình ngà
Vầng Trăng soi sáng
Đẹp lành biết bao
Còn anh
Lặn lội đường xa
Lìa Nguồn rời Cội
Thành ra tầm thường
Lênh đênh
Bể khổ hồng trần
Mong gì hội hiệp
Càng ngày càng xa
Tài nào
Cho bằng Trời Cha
Khai thiên lập địa
Chủ nhân đất trời
Người mà
Nương tựa được rồi
Như em chẳng hạn
Đổi đời khó chi
U mù
Chẳng thấy đường đi
Mới nên nông nỗi
Ra chi cuộc đời
* * *
Phải chăng
Em đã về Nguồn
Như cây có Gốc
Đâm cành nở hoa
Tài, lộc
Phước đức sum suê
Thay da đổi thịt
Đẹp lên từng ngày
Tâm hồn
Thể xác khác thường
Như Gà hóa Phụng
Đẹp lành biết bao
Giờ anh
Đom đóm vây quanh
Ánh trăng tỏa sáng
Lung linh sông hồ
Bây giờ
Anh thấy dại khờ
Lạc đường mất Gốc
Mập mờ nổi trôi
Rồng, Tiên
Đánh mất còn đâu
Từ Rồng hóa rắn
Hết mong yên lành
Nay em
Vóc ngọc mình ngà
Vầng Trăng soi sáng
Đẹp lành biết bao
Còn anh
Lặn lội đường xa
Lìa Nguồn rời Cội
Thành ra tầm thường
Lênh đênh
Bể khổ hồng trần
Mong gì hội hiệp
Càng ngày càng xa
Tài nào
Cho bằng Trời Cha
Khai thiên lập địa
Chủ nhân đất trời
Người mà
Nương tựa được rồi
Như em chẳng hạn
Đổi đời khó chi
U mù
Chẳng thấy đường đi
Mới nên nông nỗi
Ra chi cuộc đời
* * *
Tài nào
Cho bằng Trời Cha
Khai thiên lập địa
Chủ nhân đất trời
Người mà
Nương tựa được rồi
Như em chẳng hạn
Đổi đời khó chi
U mù
Chẳng thấy đường đi
Mới nên nông nỗi
Ra chi cuộc đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
873
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NỖI NIỀM
Nỗi niềm
Chẳng thể nói ra
Sống mà lạc Cội
Luôn pha nụ hề
Khổ đời
Khổ khắp tứ bề
Chìm trong dục vọng
Ê chề nổi trôi
Xót thương
Thương xót cho ai
Chính mình lạc Cội
Chông gai cuộc đời
Trách ai
Ai trách lạc đường
Phong ba tai ách
Nhấn chìm khốn nguy
Cội Nguồn
Có lối không đi
Mắc chi Địa Phủ
Thi nhau lao vào
Đường lên
Thiên Giới không về
Đường về Âm Phủ
Mãi thời tranh nhau
Xót thương
Nhân thế lầm sai
Ít ai tỉnh lại
Lui chân về Nguồn
Trước đây
Vốn dĩ sai lầm
Mới nên nông nỗi
Họa dầm, tai đong
Con Rồng
Mà lại cháu Tiên
Chỉ vì mất Gốc
Đảo điên cuộc đời
Ngự trên
Biển bạc rừng vàng
Thế mà cứ mãi
Đói nghèo rỏ xin
Nỗi niềm
Chẳng thể nói ra
Rồng Tiên lạc lối
Biến ra Rắn, Gà
Luôn là
Bị đạp bị chà
Làm mồi cho chúng
Như là món ăn
* * *
Nỗi niềm
Chẳng thể nói ra
Sống mà lạc Cội
Luôn pha nụ hề
Khổ đời
Khổ khắp tứ bề
Chìm trong dục vọng
Ê chề nổi trôi
Xót thương
Thương xót cho ai
Chính mình lạc Cội
Chông gai cuộc đời
Trách ai
Ai trách lạc đường
Phong ba tai ách
Nhấn chìm khốn nguy
Cội Nguồn
Có lối không đi
Mắc chi Địa Phủ
Thi nhau lao vào
Đường lên
Thiên Giới không về
Đường về Âm Phủ
Mãi thời tranh nhau
Xót thương
Nhân thế lầm sai
Ít ai tỉnh lại
Lui chân về Nguồn
Trước đây
Vốn dĩ sai lầm
Mới nên nông nỗi
Họa dầm, tai đong
Con Rồng
Mà lại cháu Tiên
Chỉ vì mất Gốc
Đảo điên cuộc đời
Ngự trên
Biển bạc rừng vàng
Thế mà cứ mãi
Đói nghèo rỏ xin
Nỗi niềm
Chẳng thể nói ra
Rồng Tiên lạc lối
Biến ra Rắn, Gà
Luôn là
Bị đạp bị chà
Làm mồi cho chúng
Như là món ăn
* * *
Trách ai
Ai trách lạc đường
Phong ba tai ách
Nhấn chìm khốn nguy
Cội Nguồn
Có lối không đi
Mắc chi Địa Phủ
Thi nhau lao vào
Đường lên
Thiên Giới không về
Đường về Âm Phủ
Mãi thời tranh nhau
Xót thương
Nhân thế lầm sai
Ít ai tỉnh lại
Lui chân về Nguồn
Trước đây
Vốn dĩ sai lầm
Mới nên nông nỗi
Họa dầm, tai đong
Con Rồng
Mà lại cháu Tiên
Chỉ vì mất Gốc
Đảo điên cuộc đời
Ngự trên
Biển bạc rừng vàng
Thế mà cứ mãi
Đói nghèo rỏ xin
Nỗi niềm
Chẳng thể nói ra
Rồng Tiên lạc lối
Biến ra Rắn, Gà
Luôn là
Bị đạp bị chà
Làm mồi cho chúng
Như là món ăn
* * *
Ngự trên
Biển bạc rừng vàng
Thế mà cứ mãi
Đói nghèo rỏ xin
Nỗi niềm
Chẳng thể nói ra
Rồng Tiên lạc lối
Biến ra Rắn, Gà
Luôn là
Bị đạp bị chà
Làm mồi cho chúng
Như là món ăn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
874
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NƯỚC TA
Nước Ta
Ta ngợi Ta Ca
Phải đâu Ma chỉ
Quỷ cho mới làm
Cội Nguồn
Ta phụng Ta thờ
Phải đâu có bạc
Có tiền mới tôn
Nước Ta
Đã có từ lâu
Năm nghìn năm
Văn Hiến biết bao lẫy lừng
Phải đâu
Mới có mà lầm
Chỉ người mất Cội
Tưởng lầm mới đây
Vua Hùng
Mở nước dựng xây
Văn Lang Bách Việt
Uy Linh hào hùng
Lâu đời
Truyền thống chốn trần
Rồng Tiên con cháu
Kế thừa đến nay
Chỉ người
Mất Gốc u mê
Tôn thờ hướng ngoại
Biết chi u mù
Mới nên
Phát biểu dại khờ
Nói bừa nước Việt
Ra đời mới đây
Nước Ta
Ta ngợi Ta Ca
Cần chi Ma chỉ
Quỷ cho mới làm
Cội Nguồn
Ta phụng Ta thờ
Phải đâu có bạc
Có tiền mới tôn
Sống đời
Bổn phận cháu con
Cần gì cho phép
Mới ca Cội Nguồn
Đụng vào
Thời bị ăn đòn
Thân bại danh liệt
Hết còn ba hoa
* * *
Nước Ta
Ta ngợi Ta Ca
Phải đâu Ma chỉ
Quỷ cho mới làm
Cội Nguồn
Ta phụng Ta thờ
Phải đâu có bạc
Có tiền mới tôn
Nước Ta
Đã có từ lâu
Năm nghìn năm
Văn Hiến biết bao lẫy lừng
Phải đâu
Mới có mà lầm
Chỉ người mất Cội
Tưởng lầm mới đây
Vua Hùng
Mở nước dựng xây
Văn Lang Bách Việt
Uy Linh hào hùng
Lâu đời
Truyền thống chốn trần
Rồng Tiên con cháu
Kế thừa đến nay
Chỉ người
Mất Gốc u mê
Tôn thờ hướng ngoại
Biết chi u mù
Mới nên
Phát biểu dại khờ
Nói bừa nước Việt
Ra đời mới đây
Nước Ta
Ta ngợi Ta Ca
Cần chi Ma chỉ
Quỷ cho mới làm
Cội Nguồn
Ta phụng Ta thờ
Phải đâu có bạc
Có tiền mới tôn
Sống đời
Bổn phận cháu con
Cần gì cho phép
Mới ca Cội Nguồn
Đụng vào
Thời bị ăn đòn
Thân bại danh liệt
Hết còn ba hoa
* * *
Vua Hùng
Mở nước dựng xây
Văn Lang Bách Việt
Uy Linh hào hùng
Lâu đời
Truyền thống chốn trần
Rồng Tiên con cháu
Kế thừa đến nay
Chỉ người
Mất Gốc u mê
Tôn thờ hướng ngoại
Biết chi u mù
Mới nên
Phát biểu dại khờ
Nói bừa nước Việt
Ra đời mới đây
Nước Ta
Ta ngợi Ta Ca
Cần chi Ma chỉ
Quỷ cho mới làm
Cội Nguồn
Ta phụng Ta thờ
Phải đâu có bạc
Có tiền mới tôn
Sống đời
Bổn phận cháu con
Cần gì cho phép
Mới ca Cội Nguồn
Đụng vào
Thời bị ăn đòn
Thân bại danh liệt
Hết còn ba hoa
* * *
Nước Ta
Ta ngợi Ta Ca
Cần chi Ma chỉ
Quỷ cho mới làm
Cội Nguồn
Ta phụng Ta thờ
Phải đâu có bạc
Có tiền mới tôn
Sống đời
Bổn phận cháu con
Cần gì cho phép
Mới ca Cội Nguồn
Đụng vào
Thời bị ăn đòn
Thân bại danh liệt
Hết còn ba hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
875
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
RỒI ĐÂY
Rồi đây
Phản Tông Phản Tổ
Cúi đầu mãi mãi
Hết mong ngẩn đầu
Phản Nguồn
Phản Cội để rồi
Tự mình làm hại
Cuộc đời tiêu tan
Dương Nội
Thời bỏ không ca
Ca Ma ca Quỷ
Mấy khi yên bình
Họa tai
Đều tại do mình
Không ai đem đến
Bởi mình gieo nhân
An vui
Ai bán ai cho
Tự triệu đến
Gieo nhân mà thành
Gieo nhân
Thờ phụng Cội Nguồn
Như cây có Gốc
Lá cành tốt tươi
Khổ là
Lạc lối Ông Cha
Tôn thờ Tà Đạo
Sanh ra họa đầy
Chống ai không chống
Lại chống Cội Nguồn
Mới nên nông nỗi
Lắm nhiều tai ương
Cuộc đời
Theo Quỷ theo Ma
Hết mong trở lại
Quê Tiên Thiên Đàng
Trầm luân
Ức kiếp luân hồi
Tam đồ qua lại
Khốn cùng tai ương
Ông Trời
Không ghét không thương
Nhưng hành ngược lại
Lương Tâm, đọa đày
Rồi đây
Những kẻ phản Nguồn
Luật trời xoay chuyển
Khốn cùng lao đao
Chết đi
Muôn kiếp đọa sa
Khó mong trở lại
Người Ta thân người
Thường là
Địa Ngục hành hình
Luân hồi Ngạ Quỷ
Đi vào súc sanh
* * *
Rồi đây
Phản Tông Phản Tổ
Cúi đầu mãi mãi
Hết mong ngẩn đầu
Phản Nguồn
Phản Cội để rồi
Tự mình làm hại
Cuộc đời tiêu tan
Dương Nội
Thời bỏ không ca
Ca Ma ca Quỷ
Mấy khi yên bình
Họa tai
Đều tại do mình
Không ai đem đến
Bởi mình gieo nhân
An vui
Ai bán ai cho
Tự triệu đến
Gieo nhân mà thành
Gieo nhân
Thờ phụng Cội Nguồn
Như cây có Gốc
Lá cành tốt tươi
Khổ là
Lạc lối Ông Cha
Tôn thờ Tà Đạo
Sanh ra họa đầy
Chống ai không chống
Lại chống Cội Nguồn
Mới nên nông nỗi
Lắm nhiều tai ương
Cuộc đời
Theo Quỷ theo Ma
Hết mong trở lại
Quê Tiên Thiên Đàng
Trầm luân
Ức kiếp luân hồi
Tam đồ qua lại
Khốn cùng tai ương
Ông Trời
Không ghét không thương
Nhưng hành ngược lại
Lương Tâm, đọa đày
Rồi đây
Những kẻ phản Nguồn
Luật trời xoay chuyển
Khốn cùng lao đao
Chết đi
Muôn kiếp đọa sa
Khó mong trở lại
Người Ta thân người
Thường là
Địa Ngục hành hình
Luân hồi Ngạ Quỷ
Đi vào súc sanh
* * *
An vui
Ai bán ai cho
Tự triệu đến
Gieo nhân mà thành
Gieo nhân
Thờ phụng Cội Nguồn
Như cây có Gốc
Lá cành tốt tươi
Khổ là
Lạc lối Ông Cha
Tôn thờ Tà Đạo
Sanh ra họa đầy
Chống ai không chống
Lại chống Cội Nguồn
Mới nên nông nỗi
Lắm nhiều tai ương
Cuộc đời
Theo Quỷ theo Ma
Hết mong trở lại
Quê Tiên Thiên Đàng
Trầm luân
Ức kiếp luân hồi
Tam đồ qua lại
Khốn cùng tai ương
Ông Trời
Không ghét không thương
Nhưng hành ngược lại
Lương Tâm, đọa đày
Rồi đây
Những kẻ phản Nguồn
Luật trời xoay chuyển
Khốn cùng lao đao
Chết đi
Muôn kiếp đọa sa
Khó mong trở lại
Người Ta thân người
Thường là
Địa Ngục hành hình
Luân hồi Ngạ Quỷ
Đi vào súc sanh
* * *
Ông Trời
Không ghét không thương
Nhưng hành ngược lại
Lương Tâm, đọa đày
Rồi đây
Những kẻ phản Nguồn
Luật trời xoay chuyển
Khốn cùng lao đao
Chết đi
Muôn kiếp đọa sa
Khó mong trở lại
Người Ta thân người
Thường là
Địa Ngục hành hình
Luân hồi Ngạ Quỷ
Đi vào súc sanh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
876
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHỮNG THỨ
KHÔNG MUA ĐƯỢC
Hỏi rằng
Giữa chốn nhân gian
Ở đâu có bán
Bình an mà tìm
Dù cho
Lắm của nhiều tiền
Cũng không mua được
Phước phần vận may
Trí huệ
Ai bán mà mua
Ai cho, mà nhận
Xưa nay, thời nào
Đức Nhân
Đâu phải kiếm tìm
Có tìm không thấy
Càng tìm càng xa
Tự mình
Tích đức tu nhân
Nào ai ban tặng
Mà mong mà cầu
Ai nào
Mà dắt về trời
Tự mình hướng nội
Lên trời tự nhiên
Xuống ngục
Đâu phải ai ban
Tự mình hành ác
Chuyển luân đọa đày
Luật Trời
Định Luật xưa nay
Gieo nhân gặt quả
Chạy đâu đàng trời
Dù là
Phật, Thánh, trên trời
Khởi tâm hành ác
Đọa đày như ai
Vọng cầu
Mê tín mà chi
Gieo nhân kết quả
Sợ gì không lên
Gieo nhân
Không nghịch Lương Tâm
Thiên đàng trở lại
Quê Tiên an nhàn
Ở đời
Lấy luật làm Thầy
Vô Sư là vậy
Độc hành Chân Như
* * *
Hỏi rằng
Giữa chốn nhân gian
Ở đâu có bán
Bình an mà tìm
Dù cho
Lắm của nhiều tiền
Cũng không mua được
Phước phần vận may
Trí huệ
Ai bán mà mua
Ai cho, mà nhận
Xưa nay, thời nào
Đức Nhân
Đâu phải kiếm tìm
Có tìm không thấy
Càng tìm càng xa
Tự mình
Tích đức tu nhân
Nào ai ban tặng
Mà mong mà cầu
Ai nào
Mà dắt về trời
Tự mình hướng nội
Lên trời tự nhiên
Xuống ngục
Đâu phải ai ban
Tự mình hành ác
Chuyển luân đọa đày
Luật Trời
Định Luật xưa nay
Gieo nhân gặt quả
Chạy đâu đàng trời
Dù là
Phật, Thánh, trên trời
Khởi tâm hành ác
Đọa đày như ai
Vọng cầu
Mê tín mà chi
Gieo nhân kết quả
Sợ gì không lên
Gieo nhân
Không nghịch Lương Tâm
Thiên đàng trở lại
Quê Tiên an nhàn
Ở đời
Lấy luật làm Thầy
Vô Sư là vậy
Độc hành Chân Như
* * *
Ai nào
Mà dắt về trời
Tự mình hướng nội
Lên trời tự nhiên
Xuống ngục
Đâu phải ai ban
Tự mình hành ác
Chuyển luân đọa đày
Luật Trời
Định Luật xưa nay
Gieo nhân gặt quả
Chạy đâu đàng trời
Dù là
Phật, Thánh, trên trời
Khởi tâm hành ác
Đọa đày như ai
Vọng cầu
Mê tín mà chi
Gieo nhân kết quả
Sợ gì không lên
Gieo nhân
Không nghịch Lương Tâm
Thiên đàng trở lại
Quê Tiên an nhàn
Ở đời
Lấy luật làm Thầy
Vô Sư là vậy
Độc hành Chân Như
* * *
Ở đời
Lấy luật làm Thầy
Vô Sư là vậy
Độc hành Chân Như
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
877
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MÌNH VỀ
NGUỒN CỘI NGHE ANH
Mình về
Nguồn Cội nghe anh
Mặc cho bão táp
Mưa sa cản đường
Mặc cho
Lầy lội khốn cùng
Đồng lòng chung bước
Đồng lòng chung đi
Mặc nhiên
Ngắm đóa hoa mai
Sắc hoa vẫn thắm
Hương thơm không dừng
Rung rinh
Trước gió sáng ngời
Cánh hoa lay nhẹ
Đẹp lành bình yên
Cội Nguồn
Ta mãi bước lên
Vượt qua bao nỗi
Truân chuyên không sờn
Như chim
Ríu rít trên cành
Vô tư đùa giỡn
Không cần nhờ ai
Bình yên
Là giấc ngủ say
Sau ngày làm việc
Chân tay mỏi nhừ
Tâm Hồn
Rong ruổi đường về
Đi trong hướng nội
Tìm về Tổ Tông
Cửa trời
Nào phải đâu xa
Lương Tâm Ta đó
Tới nơi thời thành
Đừng vì
Sợ khó mà dừng
Đánh rơi cơ hội
Để thành Phật, Tiên
Đến khi
Hối tiếc còn chi
Thời gian sắp hết
Biết chi đường về
Hai Ta
Về Cội về Nguồn
Mau lên anh nhé
Chậm rồi anh ơi
* * *
Mình về
Nguồn Cội nghe anh
Mặc cho bão táp
Mưa sa cản đường
Mặc cho
Lầy lội khốn cùng
Đồng lòng chung bước
Đồng lòng chung đi
Mặc nhiên
Ngắm đóa hoa mai
Sắc hoa vẫn thắm
Hương thơm không dừng
Rung rinh
Trước gió sáng ngời
Cánh hoa lay nhẹ
Đẹp lành bình yên
Cội Nguồn
Ta mãi bước lên
Vượt qua bao nỗi
Truân chuyên không sờn
Như chim
Ríu rít trên cành
Vô tư đùa giỡn
Không cần nhờ ai
Bình yên
Là giấc ngủ say
Sau ngày làm việc
Chân tay mỏi nhừ
Tâm Hồn
Rong ruổi đường về
Đi trong hướng nội
Tìm về Tổ Tông
Cửa trời
Nào phải đâu xa
Lương Tâm Ta đó
Tới nơi thời thành
Đừng vì
Sợ khó mà dừng
Đánh rơi cơ hội
Để thành Phật, Tiên
Đến khi
Hối tiếc còn chi
Thời gian sắp hết
Biết chi đường về
Hai Ta
Về Cội về Nguồn
Mau lên anh nhé
Chậm rồi anh ơi
* * *
Cội Nguồn
Ta mãi bước lên
Vượt qua bao nỗi
Truân chuyên không sờn
Như chim
Ríu rít trên cành
Vô tư đùa giỡn
Không cần nhờ ai
Bình yên
Là giấc ngủ say
Sau ngày làm việc
Chân tay mỏi nhừ
Tâm Hồn
Rong ruổi đường về
Đi trong hướng nội
Tìm về Tổ Tông
Cửa trời
Nào phải đâu xa
Lương Tâm Ta đó
Tới nơi thời thành
Đừng vì
Sợ khó mà dừng
Đánh rơi cơ hội
Để thành Phật, Tiên
Đến khi
Hối tiếc còn chi
Thời gian sắp hết
Biết chi đường về
Hai Ta
Về Cội về Nguồn
Mau lên anh nhé
Chậm rồi anh ơi
* * *
Đừng vì
Sợ khó mà dừng
Đánh rơi cơ hội
Để thành Phật, Tiên
Đến khi
Hối tiếc còn chi
Thời gian sắp hết
Biết chi đường về
Hai Ta
Về Cội về Nguồn
Mau lên anh nhé
Chậm rồi anh ơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
878
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HỐ SÂU VỰC THẲM
Bao ngăn cách
Hố sâu vực thẳm
Bởi Quỷ, Ma
Cản lối ngăn đường
Dựng lên
Bao cảnh khốn cùng
Nào là vách sắt
Tường đồng cố kiên
Nên đành phải
Lặng im co rút
Lòng khẩn cầu
Cứu vớt đời con
Thờ Nguồn
Chỉ biết trong Tâm
Dám đâu hé lộ
Dập bầm nát tan
Cảnh thời thế
Âm u vực thẳm
Cảnh bạo tàn
Khiếp đảm tường cao
Khó mong
Đến được Cha Ông
Chồn, beo, sói, cáo
Nuốt xơi chẳng còn
Bao năm tháng
Gầy mòn tâm trí
Đường tuy gần
Nhưng khó vượt qua
Vì đường
Cũng lắm Quỷ, Ma
Chúng gào chúng thét
Khiếp kinh hãi hùng
Bao năm tháng
Gầy mòn tâm trí
Bao tháng ngày
Nhức nhối tâm gan
Vô Thần
Chủ Nghĩa cá nhân
Vùi chôn Nguồn Cội
Tổ Tiên Ông Bà
May thay
Tiên Tổ Vua Hùng
Ông Tổ trở lại
Mở đường cứu nguy
Làm cho
Bóng tối tan đi
Thấy đường trở lại
Hồi hương về Nguồn
Ơn Quốc Tổ
Khắp cùng nhân loại
Đã sang bằng
Hố thẳm tường cao
Cội Nguồn
Đại Đạo thênh thang
Đã đi là đến
An vui an lành
Không còn
Chủ nghĩa hại người
An vui hạnh phúc
Đi vào mùa xuân
* * *
Bao ngăn cách
Hố sâu vực thẳm
Bởi Quỷ, Ma
Cản lối ngăn đường
Dựng lên
Bao cảnh khốn cùng
Nào là vách sắt
Tường đồng cố kiên
Nên đành phải
Lặng im co rút
Lòng khẩn cầu
Cứu vớt đời con
Thờ Nguồn
Chỉ biết trong Tâm
Dám đâu hé lộ
Dập bầm nát tan
Cảnh thời thế
Âm u vực thẳm
Cảnh bạo tàn
Khiếp đảm tường cao
Khó mong
Đến được Cha Ông
Chồn, beo, sói, cáo
Nuốt xơi chẳng còn
Bao năm tháng
Gầy mòn tâm trí
Đường tuy gần
Nhưng khó vượt qua
Vì đường
Cũng lắm Quỷ, Ma
Chúng gào chúng thét
Khiếp kinh hãi hùng
Bao năm tháng
Gầy mòn tâm trí
Bao tháng ngày
Nhức nhối tâm gan
Vô Thần
Chủ Nghĩa cá nhân
Vùi chôn Nguồn Cội
Tổ Tiên Ông Bà
May thay
Tiên Tổ Vua Hùng
Ông Tổ trở lại
Mở đường cứu nguy
Làm cho
Bóng tối tan đi
Thấy đường trở lại
Hồi hương về Nguồn
Ơn Quốc Tổ
Khắp cùng nhân loại
Đã sang bằng
Hố thẳm tường cao
Cội Nguồn
Đại Đạo thênh thang
Đã đi là đến
An vui an lành
Không còn
Chủ nghĩa hại người
An vui hạnh phúc
Đi vào mùa xuân
* * *
Thờ Nguồn
Chỉ biết trong Tâm
Dám đâu hé lộ
Dập bầm nát tan
Cảnh thời thế
Âm u vực thẳm
Cảnh bạo tàn
Khiếp đảm tường cao
Khó mong
Đến được Cha Ông
Chồn, beo, sói, cáo
Nuốt xơi chẳng còn
Bao năm tháng
Gầy mòn tâm trí
Đường tuy gần
Nhưng khó vượt qua
Vì đường
Cũng lắm Quỷ, Ma
Chúng gào chúng thét
Khiếp kinh hãi hùng
Bao năm tháng
Gầy mòn tâm trí
Bao tháng ngày
Nhức nhối tâm gan
Vô Thần
Chủ Nghĩa cá nhân
Vùi chôn Nguồn Cội
Tổ Tiên Ông Bà
May thay
Tiên Tổ Vua Hùng
Ông Tổ trở lại
Mở đường cứu nguy
Làm cho
Bóng tối tan đi
Thấy đường trở lại
Hồi hương về Nguồn
Ơn Quốc Tổ
Khắp cùng nhân loại
Đã sang bằng
Hố thẳm tường cao
Cội Nguồn
Đại Đạo thênh thang
Đã đi là đến
An vui an lành
Không còn
Chủ nghĩa hại người
An vui hạnh phúc
Đi vào mùa xuân
* * *
May thay
Tiên Tổ Vua Hùng
Ông Tổ trở lại
Mở đường cứu nguy
Làm cho
Bóng tối tan đi
Thấy đường trở lại
Hồi hương về Nguồn
Ơn Quốc Tổ
Khắp cùng nhân loại
Đã sang bằng
Hố thẳm tường cao
Cội Nguồn
Đại Đạo thênh thang
Đã đi là đến
An vui an lành
Không còn
Chủ nghĩa hại người
An vui hạnh phúc
Đi vào mùa xuân
* * *
Cội Nguồn
Đại Đạo thênh thang
Đã đi là đến
An vui an lành
Không còn
Chủ nghĩa hại người
An vui hạnh phúc
Đi vào mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
879
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỪNG BAO GIỜ
Đừng bao giờ lìa Cội
Đừng bao giờ lìa Nguồn
Cho đời thêm trọng tội
Dập vùi nghĩa cùng nhân
Hiếu, trung, không còn nữa
Sống cảnh đời u minh
Về trời nào có được
Sa đọa họa lênh khênh
Gốc còn thời vững trụ
Nguồn còn đời bình yên
Những cảnh đời ngu dại
Nguồn Cội thường bỏ rơi
Cảnh vô thường xoay chuyển
Đi vào những tả tơi
Mấy ai tâm hồi tỉnh
Đời nhận Tổ quy Tông
Phần nhiều là vọng tưởng
Tìm Phật, Thánh, ngoài Tâm
Linh Hồn đem rao bán
Cho Quỷ, Ma, Yêu Tinh
Để rồi muôn vạn kiếp
Khốn khổ mãi triền miên
Mấy ai mà hiểu đặng
Vì tâm còn vô minh
Quỷ Ma chúng nào tha
Khi chỉ còn xương da
Đừng bao giờ dại dột
Nguồn Cội bỏ lìa xa
Khổ đau không hồi kết
Theo ma biến thành Ma
Khi Ta đã nhận thức
Ta tự mình thoát ra
Luôn đi vào vững Gốc
Thời mọi sự tai qua
Mãn trần liền siêu thoát
Trở lại chốn Bồng Lai
An vui và hạnh phúc
Cho đến tận ngày mai
* * *
Đừng bao giờ lìa Cội
Đừng bao giờ lìa Nguồn
Cho đời thêm trọng tội
Dập vùi nghĩa cùng nhân
Hiếu, trung, không còn nữa
Sống cảnh đời u minh
Về trời nào có được
Sa đọa họa lênh khênh
Gốc còn thời vững trụ
Nguồn còn đời bình yên
Những cảnh đời ngu dại
Nguồn Cội thường bỏ rơi
Cảnh vô thường xoay chuyển
Đi vào những tả tơi
Mấy ai tâm hồi tỉnh
Đời nhận Tổ quy Tông
Phần nhiều là vọng tưởng
Tìm Phật, Thánh, ngoài Tâm
Linh Hồn đem rao bán
Cho Quỷ, Ma, Yêu Tinh
Để rồi muôn vạn kiếp
Khốn khổ mãi triền miên
Mấy ai mà hiểu đặng
Vì tâm còn vô minh
Quỷ Ma chúng nào tha
Khi chỉ còn xương da
Đừng bao giờ dại dột
Nguồn Cội bỏ lìa xa
Khổ đau không hồi kết
Theo ma biến thành Ma
Khi Ta đã nhận thức
Ta tự mình thoát ra
Luôn đi vào vững Gốc
Thời mọi sự tai qua
Mãn trần liền siêu thoát
Trở lại chốn Bồng Lai
An vui và hạnh phúc
Cho đến tận ngày mai
* * *
Mấy ai tâm hồi tỉnh
Đời nhận Tổ quy Tông
Phần nhiều là vọng tưởng
Tìm Phật, Thánh, ngoài Tâm
Linh Hồn đem rao bán
Cho Quỷ, Ma, Yêu Tinh
Để rồi muôn vạn kiếp
Khốn khổ mãi triền miên
Mấy ai mà hiểu đặng
Vì tâm còn vô minh
Quỷ Ma chúng nào tha
Khi chỉ còn xương da
Đừng bao giờ dại dột
Nguồn Cội bỏ lìa xa
Khổ đau không hồi kết
Theo ma biến thành Ma
Khi Ta đã nhận thức
Ta tự mình thoát ra
Luôn đi vào vững Gốc
Thời mọi sự tai qua
Mãn trần liền siêu thoát
Trở lại chốn Bồng Lai
An vui và hạnh phúc
Cho đến tận ngày mai
* * *
Đừng bao giờ dại dột
Nguồn Cội bỏ lìa xa
Khổ đau không hồi kết
Theo ma biến thành Ma
Khi Ta đã nhận thức
Ta tự mình thoát ra
Luôn đi vào vững Gốc
Thời mọi sự tai qua
Mãn trần liền siêu thoát
Trở lại chốn Bồng Lai
An vui và hạnh phúc
Cho đến tận ngày mai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
880
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGƯỜI ƠI
Rời Nguồn
Như cảnh xuống đèo
Xuôi về bể khổ
Mãi đeo vạn sầu
Hút heo,
Heo hút đường trần
Như cây không Gốc
Thân cành tả tơi
Lạc Nguồn
Như cảnh ra khơi
Phong ba bão táp
Tả tơi mạn thuyền
Sóng thời
Sóng thế dập vùi
Lênh đênh bể khổ
Bến bờ là đâu
Lạc Nguồn
Lạc mất đường lên
Trở về thiên giới
Quê hương thiên đàng
Họa tai
Luôn mãi rình mò
Kéo theo xui rủi
Con đò mục nang
Cuộc đời
Đầy rẫy bất an
Phân vân vạn lối
Khó toan sự đời
Rời Nguồn
Như cảnh nhúng chàm
Đâu đâu cũng thấy
Một màu u minh
Bộ mặt
Đã bị lấm lem
Khó mong nhận lại
Chính Ta, u mù
Lương Tâm
Đã bị não phiền
Nên đành phải chịu
Đi vào trầm luân
Xuôi về
Bể khổ mênh mông
Hút heo gió bụi
Lênh đênh đường sầu
Người ơi
Nhớ lấy câu nầy
Sống đời vững Gốc
Tìm về Lương Tâm
Phá tan
Phiền não u minh
Ánh dương sẽ lộ
Bình yên cuộc đời
* * *
Rời Nguồn
Như cảnh xuống đèo
Xuôi về bể khổ
Mãi đeo vạn sầu
Hút heo,
Heo hút đường trần
Như cây không Gốc
Thân cành tả tơi
Lạc Nguồn
Như cảnh ra khơi
Phong ba bão táp
Tả tơi mạn thuyền
Sóng thời
Sóng thế dập vùi
Lênh đênh bể khổ
Bến bờ là đâu
Lạc Nguồn
Lạc mất đường lên
Trở về thiên giới
Quê hương thiên đàng
Họa tai
Luôn mãi rình mò
Kéo theo xui rủi
Con đò mục nang
Cuộc đời
Đầy rẫy bất an
Phân vân vạn lối
Khó toan sự đời
Rời Nguồn
Như cảnh nhúng chàm
Đâu đâu cũng thấy
Một màu u minh
Bộ mặt
Đã bị lấm lem
Khó mong nhận lại
Chính Ta, u mù
Lương Tâm
Đã bị não phiền
Nên đành phải chịu
Đi vào trầm luân
Xuôi về
Bể khổ mênh mông
Hút heo gió bụi
Lênh đênh đường sầu
Người ơi
Nhớ lấy câu nầy
Sống đời vững Gốc
Tìm về Lương Tâm
Phá tan
Phiền não u minh
Ánh dương sẽ lộ
Bình yên cuộc đời
* * *
Lạc Nguồn
Lạc mất đường lên
Trở về thiên giới
Quê hương thiên đàng
Họa tai
Luôn mãi rình mò
Kéo theo xui rủi
Con đò mục nang
Cuộc đời
Đầy rẫy bất an
Phân vân vạn lối
Khó toan sự đời
Rời Nguồn
Như cảnh nhúng chàm
Đâu đâu cũng thấy
Một màu u minh
Bộ mặt
Đã bị lấm lem
Khó mong nhận lại
Chính Ta, u mù
Lương Tâm
Đã bị não phiền
Nên đành phải chịu
Đi vào trầm luân
Xuôi về
Bể khổ mênh mông
Hút heo gió bụi
Lênh đênh đường sầu
Người ơi
Nhớ lấy câu nầy
Sống đời vững Gốc
Tìm về Lương Tâm
Phá tan
Phiền não u minh
Ánh dương sẽ lộ
Bình yên cuộc đời
* * *
Lương Tâm
Đã bị não phiền
Nên đành phải chịu
Đi vào trầm luân
Xuôi về
Bể khổ mênh mông
Hút heo gió bụi
Lênh đênh đường sầu
Người ơi
Nhớ lấy câu nầy
Sống đời vững Gốc
Tìm về Lương Tâm
Phá tan
Phiền não u minh
Ánh dương sẽ lộ
Bình yên cuộc đời
* * *
Người ơi
Nhớ lấy câu nầy
Sống đời vững Gốc
Tìm về Lương Tâm
Phá tan
Phiền não u minh
Ánh dương sẽ lộ
Bình yên cuộc đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
881
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THỜI NAY
Thời nay
Facebook là nhà
Cảm ơn bạn đã
Gửi quà chia vui
Quà là
Bản nhạc hùng ca
Nghe xong cảm thấy
Như là mạnh lên
Tuy bạn
Không tính thiệt hơn
Nhưng luôn đồng cảm
Cung đờn có nhau
Xưa nay
Đồng xướng đồng ca
Đồng cùng chí hướng
Xông pha Đạo Đời
Giao lưu
Chia sẻ đậm đà
Tuy xa nhưng lại
Rất gần cùng nhau
Cảm ơn
Bạn đến hỏi thăm
Còn mang theo cả
Lời kinh món quà
Thời nay
Facebook là nhà
Ngón tay đưa lối
Đậm đà biết bao
Cùng nhau
Chia sẻ niềm vui
Sớm khuya chiều tối
Gặp nhau là mừng
Chữ tình
Cũng thật lạ lùng
Mọc lên chật ém
Lúc nào không hay
Thân nhau
Như gió cùng mây
Tiến lùi đồng điệu
Đắp xây tháng ngày
Người bạn
Luôn đến, không mời
Cho nhau cảm giác
Đồng hành cùng nhau
* * *
Thời nay
Facebook là nhà
Cảm ơn bạn đã
Gửi quà chia vui
Quà là
Bản nhạc hùng ca
Nghe xong cảm thấy
Như là mạnh lên
Tuy bạn
Không tính thiệt hơn
Nhưng luôn đồng cảm
Cung đờn có nhau
Xưa nay
Đồng xướng đồng ca
Đồng cùng chí hướng
Xông pha Đạo Đời
Giao lưu
Chia sẻ đậm đà
Tuy xa nhưng lại
Rất gần cùng nhau
Cảm ơn
Bạn đến hỏi thăm
Còn mang theo cả
Lời kinh món quà
Thời nay
Facebook là nhà
Ngón tay đưa lối
Đậm đà biết bao
Cùng nhau
Chia sẻ niềm vui
Sớm khuya chiều tối
Gặp nhau là mừng
Chữ tình
Cũng thật lạ lùng
Mọc lên chật ém
Lúc nào không hay
Thân nhau
Như gió cùng mây
Tiến lùi đồng điệu
Đắp xây tháng ngày
Người bạn
Luôn đến, không mời
Cho nhau cảm giác
Đồng hành cùng nhau
* * *
Giao lưu
Chia sẻ đậm đà
Tuy xa nhưng lại
Rất gần cùng nhau
Cảm ơn
Bạn đến hỏi thăm
Còn mang theo cả
Lời kinh món quà
Thời nay
Facebook là nhà
Ngón tay đưa lối
Đậm đà biết bao
Cùng nhau
Chia sẻ niềm vui
Sớm khuya chiều tối
Gặp nhau là mừng
Chữ tình
Cũng thật lạ lùng
Mọc lên chật ém
Lúc nào không hay
Thân nhau
Như gió cùng mây
Tiến lùi đồng điệu
Đắp xây tháng ngày
Người bạn
Luôn đến, không mời
Cho nhau cảm giác
Đồng hành cùng nhau
* * *
Chữ tình
Cũng thật lạ lùng
Mọc lên chật ém
Lúc nào không hay
Thân nhau
Như gió cùng mây
Tiến lùi đồng điệu
Đắp xây tháng ngày
Người bạn
Luôn đến, không mời
Cho nhau cảm giác
Đồng hành cùng nhau
* * *
Người bạn
Luôn đến, không mời
Cho nhau cảm giác
Đồng hành cùng nhau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
882
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LỜI KINH, TIẾNG KỆ
Đêm đêm nghe lời kinh
Thấy đời mình bình yên
Lời kinh lời Thiên Ý
Mầu nhiệm thật vô biên
Làm tiêu tan phiền não
Tỉnh lòng trí mở khai
Đêm đêm nghe lời kinh
Tâm hồn như lớn lên
Hiểu ra nhiều cảnh giới
Thấy lòng mình nhẹ tênh
Tiêu tan bao tai nạn
Thoát cảnh đời chông gai
Ôi Thiên Ý Trời Cha
Những lời kinh cam lộ
Làm cho đời nở hoa
Ôi cảm ơn Hùng Vương
Cảm ơn người trở lại
Cho đời bao điều lạ
Sống cuộc đời ấm êm
Thiên Ý người đã trao
Không gì hơn quý giá
Luôn đem về ánh sáng
Soi đường thế gian đi
Đi trong niềm phơi phới
Son vàng đầy mọi lối
Huy hoàng tận ngày mai
Ngọc Trời đem đãi khách
Thế giới cũng vui lây
Đêm đêm nghe lời kinh
Bao phiền não tiêu tan
Tâm hồn luôn thanh tịnh
Đi vào cảnh bình an
Thường hằng luôn giác ngộ
Thấu rõ cảnh tử sanh
Lời kinh và tiếng kệ
Như cam lồ trị bệnh
Như mặt trời soi rọi
Làm tan biến u minh
Lời Cha Trời truyền dạy
Lời cứu khổ ban vui
Ôi những lời châu ngọc
Không còn cảnh sa đọa
An vui và hạnh phúc
Vô tận những hà sa
Lời kinh tiếng kệ Trời Cha
* * *
Đêm đêm nghe lời kinh
Thấy đời mình bình yên
Lời kinh lời Thiên Ý
Mầu nhiệm thật vô biên
Làm tiêu tan phiền não
Tỉnh lòng trí mở khai
Đêm đêm nghe lời kinh
Tâm hồn như lớn lên
Hiểu ra nhiều cảnh giới
Thấy lòng mình nhẹ tênh
Tiêu tan bao tai nạn
Thoát cảnh đời chông gai
Ôi Thiên Ý Trời Cha
Những lời kinh cam lộ
Làm cho đời nở hoa
Ôi cảm ơn Hùng Vương
Cảm ơn người trở lại
Cho đời bao điều lạ
Sống cuộc đời ấm êm
Thiên Ý người đã trao
Không gì hơn quý giá
Luôn đem về ánh sáng
Soi đường thế gian đi
Đi trong niềm phơi phới
Son vàng đầy mọi lối
Huy hoàng tận ngày mai
Ngọc Trời đem đãi khách
Thế giới cũng vui lây
Đêm đêm nghe lời kinh
Bao phiền não tiêu tan
Tâm hồn luôn thanh tịnh
Đi vào cảnh bình an
Thường hằng luôn giác ngộ
Thấu rõ cảnh tử sanh
Lời kinh và tiếng kệ
Như cam lồ trị bệnh
Như mặt trời soi rọi
Làm tan biến u minh
Lời Cha Trời truyền dạy
Lời cứu khổ ban vui
Ôi những lời châu ngọc
Không còn cảnh sa đọa
An vui và hạnh phúc
Vô tận những hà sa
Lời kinh tiếng kệ Trời Cha
* * *
Ôi Thiên Ý Trời Cha
Những lời kinh cam lộ
Làm cho đời nở hoa
Ôi cảm ơn Hùng Vương
Cảm ơn người trở lại
Cho đời bao điều lạ
Sống cuộc đời ấm êm
Thiên Ý người đã trao
Không gì hơn quý giá
Luôn đem về ánh sáng
Soi đường thế gian đi
Đi trong niềm phơi phới
Son vàng đầy mọi lối
Huy hoàng tận ngày mai
Ngọc Trời đem đãi khách
Thế giới cũng vui lây
Đêm đêm nghe lời kinh
Bao phiền não tiêu tan
Tâm hồn luôn thanh tịnh
Đi vào cảnh bình an
Thường hằng luôn giác ngộ
Thấu rõ cảnh tử sanh
Lời kinh và tiếng kệ
Như cam lồ trị bệnh
Như mặt trời soi rọi
Làm tan biến u minh
Lời Cha Trời truyền dạy
Lời cứu khổ ban vui
Ôi những lời châu ngọc
Không còn cảnh sa đọa
An vui và hạnh phúc
Vô tận những hà sa
Lời kinh tiếng kệ Trời Cha
* * *
Lời kinh và tiếng kệ
Như cam lồ trị bệnh
Như mặt trời soi rọi
Làm tan biến u minh
Lời Cha Trời truyền dạy
Lời cứu khổ ban vui
Ôi những lời châu ngọc
Không còn cảnh sa đọa
An vui và hạnh phúc
Vô tận những hà sa
Lời kinh tiếng kệ Trời Cha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
883
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CON ĐƯỜNG
ĐẸP NHẤT THẾ GIAN
Nghe theo anh
Những lời vàng lời ngọc
Trở về trời
Đường Dương Nội mãi đi
Mãn kiếp trần
Trở lại chốn quê Tiên
Ông Cha Ta
Đã vạch lối chỉ đường
Về Cội Nguồn
Hướng Nội để mà đi
Chậm hay mau
Thời đến chốn Bồng Lai
Anh đã đi
Và cảm thấy an vui
Dù cho người
Luôn phản đối cản ngăn
Nhìn mây trắng
Là đà qua đỉnh núi
Nhưng vẫn là
Cũng là nước đấy thôi
Bởi u minh
Nước đi vào chỗ thấy
Tỉnh giấc rồi
Nước chuyển hóa thành mây
Những lời anh
Dặn dò em luôn nhớ
Những tháng ngày
Cũng cố mãi không phai
Rồi bước đi
Dù một mình vẫn bước
Bao khó nhọc
Mới đạt đến đề thi
Lòng hiếu, trung
Đã cho em sức mạnh
Lòng nghĩa nhân
Luôn thúc dục tiến lên
Bao khát vọng
Một niềm tin thành đạt
Trên con đường
Vạch sẵn của Cha Ông
Trên con Đường
Đức Quốc Tổ Hùng Vương
Đường thành công
Không bao giờ thất bại
Đường về trời
Đường thành Phật, Thánh, Tiên
Đường dựng xây
Đường lập Quốc lập Non
Con đường
Đẹp nhất thế gian
Đã đi là đến
Có công đều thành
* * *
Nghe theo anh
Những lời vàng lời ngọc
Trở về trời
Đường Dương Nội mãi đi
Mãn kiếp trần
Trở lại chốn quê Tiên
Ông Cha Ta
Đã vạch lối chỉ đường
Về Cội Nguồn
Hướng Nội để mà đi
Chậm hay mau
Thời đến chốn Bồng Lai
Anh đã đi
Và cảm thấy an vui
Dù cho người
Luôn phản đối cản ngăn
Nhìn mây trắng
Là đà qua đỉnh núi
Nhưng vẫn là
Cũng là nước đấy thôi
Bởi u minh
Nước đi vào chỗ thấy
Tỉnh giấc rồi
Nước chuyển hóa thành mây
Những lời anh
Dặn dò em luôn nhớ
Những tháng ngày
Cũng cố mãi không phai
Rồi bước đi
Dù một mình vẫn bước
Bao khó nhọc
Mới đạt đến đề thi
Lòng hiếu, trung
Đã cho em sức mạnh
Lòng nghĩa nhân
Luôn thúc dục tiến lên
Bao khát vọng
Một niềm tin thành đạt
Trên con đường
Vạch sẵn của Cha Ông
Trên con Đường
Đức Quốc Tổ Hùng Vương
Đường thành công
Không bao giờ thất bại
Đường về trời
Đường thành Phật, Thánh, Tiên
Đường dựng xây
Đường lập Quốc lập Non
Con đường
Đẹp nhất thế gian
Đã đi là đến
Có công đều thành
* * *
Nhìn mây trắng
Là đà qua đỉnh núi
Nhưng vẫn là
Cũng là nước đấy thôi
Bởi u minh
Nước đi vào chỗ thấy
Tỉnh giấc rồi
Nước chuyển hóa thành mây
Những lời anh
Dặn dò em luôn nhớ
Những tháng ngày
Cũng cố mãi không phai
Rồi bước đi
Dù một mình vẫn bước
Bao khó nhọc
Mới đạt đến đề thi
Lòng hiếu, trung
Đã cho em sức mạnh
Lòng nghĩa nhân
Luôn thúc dục tiến lên
Bao khát vọng
Một niềm tin thành đạt
Trên con đường
Vạch sẵn của Cha Ông
Trên con Đường
Đức Quốc Tổ Hùng Vương
Đường thành công
Không bao giờ thất bại
Đường về trời
Đường thành Phật, Thánh, Tiên
Đường dựng xây
Đường lập Quốc lập Non
Con đường
Đẹp nhất thế gian
Đã đi là đến
Có công đều thành
* * *
Bao khát vọng
Một niềm tin thành đạt
Trên con đường
Vạch sẵn của Cha Ông
Trên con Đường
Đức Quốc Tổ Hùng Vương
Đường thành công
Không bao giờ thất bại
Đường về trời
Đường thành Phật, Thánh, Tiên
Đường dựng xây
Đường lập Quốc lập Non
Con đường
Đẹp nhất thế gian
Đã đi là đến
Có công đều thành
* * *
Con đường
Đẹp nhất thế gian
Đã đi là đến
Có công đều thành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
884
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHÂN LÝ HẠNH PHÚC
Hạnh phúc là khi
Biết trở về
Tìm nơi nương tựa
Đức Cha Trời
Được Cha bảo bọc
Luôn che chở
Vượt qua tất cả
Sống an vui
Tương lai rộng mở
Không bờ bến
Sống không mất Gốc
Trời cưu mang
Về Nguồn cuộc sống
Là như thế
Đâu phải tựa nương
Những khô khan
Mà là xanh tốt
Đầy hoa trái
Muôn đời vạn kiếp
Những cao sang
Chân lý là đây
Xưa nay thế
Gốc vững Nguồn còn
Phúc thênh thang
Có Cha có Mẹ
Lo chi đói
Cha Trời Địa Mẫu
Những lo toan
Ban cho con cái
Điều tốt nhất
Đời sao Đạo vậy
Mãi y chang
Dòng đời vạn biến
Nơi trần thế
Gốc không còn nữa
Cảnh lang thang
Vạn lối đường tu
Vững Nguồn
Là trên hết
Trăm đường hạnh phúc
Vững Gốc
Luôn ở đỉnh cao
Còn Cha
Gót đỏ như son
Mất Cha khốn khổ
Gót con như chì
Cho nên
Lạc Cội mất Nguồn
Đi vào khốn khổ
Dẫy đầy tai ương
* * *
Hạnh phúc là khi
Biết trở về
Tìm nơi nương tựa
Đức Cha Trời
Được Cha bảo bọc
Luôn che chở
Vượt qua tất cả
Sống an vui
Tương lai rộng mở
Không bờ bến
Sống không mất Gốc
Trời cưu mang
Về Nguồn cuộc sống
Là như thế
Đâu phải tựa nương
Những khô khan
Mà là xanh tốt
Đầy hoa trái
Muôn đời vạn kiếp
Những cao sang
Chân lý là đây
Xưa nay thế
Gốc vững Nguồn còn
Phúc thênh thang
Có Cha có Mẹ
Lo chi đói
Cha Trời Địa Mẫu
Những lo toan
Ban cho con cái
Điều tốt nhất
Đời sao Đạo vậy
Mãi y chang
Dòng đời vạn biến
Nơi trần thế
Gốc không còn nữa
Cảnh lang thang
Vạn lối đường tu
Vững Nguồn
Là trên hết
Trăm đường hạnh phúc
Vững Gốc
Luôn ở đỉnh cao
Còn Cha
Gót đỏ như son
Mất Cha khốn khổ
Gót con như chì
Cho nên
Lạc Cội mất Nguồn
Đi vào khốn khổ
Dẫy đầy tai ương
* * *
Có Cha có Mẹ
Lo chi đói
Cha Trời Địa Mẫu
Những lo toan
Ban cho con cái
Điều tốt nhất
Đời sao Đạo vậy
Mãi y chang
Dòng đời vạn biến
Nơi trần thế
Gốc không còn nữa
Cảnh lang thang
Vạn lối đường tu
Vững Nguồn
Là trên hết
Trăm đường hạnh phúc
Vững Gốc
Luôn ở đỉnh cao
Còn Cha
Gót đỏ như son
Mất Cha khốn khổ
Gót con như chì
Cho nên
Lạc Cội mất Nguồn
Đi vào khốn khổ
Dẫy đầy tai ương
* * *
Còn Cha
Gót đỏ như son
Mất Cha khốn khổ
Gót con như chì
Cho nên
Lạc Cội mất Nguồn
Đi vào khốn khổ
Dẫy đầy tai ương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
885
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VẺ ĐẸP TÂM HỒN
Dáng ngà
Dù có đẹp xinh
Nhưng không sánh được
Đức lành bên trong
Đẹp Tâm
Đẹp tánh bền lâu
Đẹp hình đẹp dáng
Có lâu, vô thường
Tâm là
Cốt cách con người
Đi vào bất tử
Muôn đời muôn thu
Dù cho
Môi thắm đến đâu
Dung hoa nguyệt thẹn
Cũng mau phai tàn
Chỉ có
Nhân cách con người
Mới là vẻ đẹp
Vĩnh hằng dài lâu
Dù cho
Nhan sắc đến đâu
Tâm hồn rách nát
Ra chi cuộc đời
Đẹp người
Đẹp nết mới là
Thiên hương quốc sắc
Ngọc ngà nào hơn
Đẹp mà
Không nết, Hồ Ly
Xưa nay là thế
Mấy khi sai lầm
Xấu mà
Đạo Đức hơn người
Như trầm luôn ẩn
Đẹp lành biết bao
Xưa nay
Tài Đức mới cao
Tài mà không đức
Bỏ đi chẳng dùng
Dù cho
Nghiêng nước nghiêng thành
Mà không có Đức
Cũng đồ bỏ đi
* * *
Dáng ngà
Dù có đẹp xinh
Nhưng không sánh được
Đức lành bên trong
Đẹp Tâm
Đẹp tánh bền lâu
Đẹp hình đẹp dáng
Có lâu, vô thường
Tâm là
Cốt cách con người
Đi vào bất tử
Muôn đời muôn thu
Dù cho
Môi thắm đến đâu
Dung hoa nguyệt thẹn
Cũng mau phai tàn
Chỉ có
Nhân cách con người
Mới là vẻ đẹp
Vĩnh hằng dài lâu
Dù cho
Nhan sắc đến đâu
Tâm hồn rách nát
Ra chi cuộc đời
Đẹp người
Đẹp nết mới là
Thiên hương quốc sắc
Ngọc ngà nào hơn
Đẹp mà
Không nết, Hồ Ly
Xưa nay là thế
Mấy khi sai lầm
Xấu mà
Đạo Đức hơn người
Như trầm luôn ẩn
Đẹp lành biết bao
Xưa nay
Tài Đức mới cao
Tài mà không đức
Bỏ đi chẳng dùng
Dù cho
Nghiêng nước nghiêng thành
Mà không có Đức
Cũng đồ bỏ đi
* * *
Dù cho
Môi thắm đến đâu
Dung hoa nguyệt thẹn
Cũng mau phai tàn
Chỉ có
Nhân cách con người
Mới là vẻ đẹp
Vĩnh hằng dài lâu
Dù cho
Nhan sắc đến đâu
Tâm hồn rách nát
Ra chi cuộc đời
Đẹp người
Đẹp nết mới là
Thiên hương quốc sắc
Ngọc ngà nào hơn
Đẹp mà
Không nết, Hồ Ly
Xưa nay là thế
Mấy khi sai lầm
Xấu mà
Đạo Đức hơn người
Như trầm luôn ẩn
Đẹp lành biết bao
Xưa nay
Tài Đức mới cao
Tài mà không đức
Bỏ đi chẳng dùng
Dù cho
Nghiêng nước nghiêng thành
Mà không có Đức
Cũng đồ bỏ đi
* * *
Xấu mà
Đạo Đức hơn người
Như trầm luôn ẩn
Đẹp lành biết bao
Xưa nay
Tài Đức mới cao
Tài mà không đức
Bỏ đi chẳng dùng
Dù cho
Nghiêng nước nghiêng thành
Mà không có Đức
Cũng đồ bỏ đi
Đẹp người
Đẹp nết là Tiên
Đẹp người không nết
Hồ Ly trong đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
886
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LỐI VỀ
Con đường
Hướng ngoại đã lâu
Trải vô số kiếp
Trầm luân đọa đày
Cuộc đời
Luôn mãi luân hồi
Lang thang khắp xứ
Đổi dời xác thân
May thay
Trở lại xác thân
Kiếp người ý phước
Long đong cuộc đời
Ốm đau
Bệnh tật đói nghèo
Đường trần khốn khổ
Bao là truân chuyên
Họa tai
Tai họa triền miên
Mảnh đời khốn khổ
Lao đao đường trần
Heo mây
Hun hút bụi mờ
Đò chiều thưa khách
Vẫn còn lang thang
Con đường
Giải thoát là đâu
Ồn ào con sóng
Thi nhau vỗ bờ
Đường trần
Tăm tối mịt mù
Thuyền người không bến
Nổi chìm lênh đênh
Từ vô
Lượng kiếp đến nay
Mong cầu giải thoát
Tử sanh luân hồi
May thay
Thấy ánh mặt trời
Cội Nguồn Văn Hóa
Sáng ngời sáng soi
Như người
Chết đuối gặp phao
Mừng rơi nước mắt
Biết ơn Cội Nguồn
Từ đây
Đã rõ con đường
Trở về thiên giới
Cõi trời quê hương
Không còn
Khốn khổ trầm luân
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
* * *
Con đường
Hướng ngoại đã lâu
Trải vô số kiếp
Trầm luân đọa đày
Cuộc đời
Luôn mãi luân hồi
Lang thang khắp xứ
Đổi dời xác thân
May thay
Trở lại xác thân
Kiếp người ý phước
Long đong cuộc đời
Ốm đau
Bệnh tật đói nghèo
Đường trần khốn khổ
Bao là truân chuyên
Họa tai
Tai họa triền miên
Mảnh đời khốn khổ
Lao đao đường trần
Heo mây
Hun hút bụi mờ
Đò chiều thưa khách
Vẫn còn lang thang
Con đường
Giải thoát là đâu
Ồn ào con sóng
Thi nhau vỗ bờ
Đường trần
Tăm tối mịt mù
Thuyền người không bến
Nổi chìm lênh đênh
Từ vô
Lượng kiếp đến nay
Mong cầu giải thoát
Tử sanh luân hồi
May thay
Thấy ánh mặt trời
Cội Nguồn Văn Hóa
Sáng ngời sáng soi
Như người
Chết đuối gặp phao
Mừng rơi nước mắt
Biết ơn Cội Nguồn
Từ đây
Đã rõ con đường
Trở về thiên giới
Cõi trời quê hương
Không còn
Khốn khổ trầm luân
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
* * *
Con đường
Giải thoát là đâu
Ồn ào con sóng
Thi nhau vỗ bờ
Đường trần
Tăm tối mịt mù
Thuyền người không bến
Nổi chìm lênh đênh
Từ vô
Lượng kiếp đến nay
Mong cầu giải thoát
Tử sanh luân hồi
May thay
Thấy ánh mặt trời
Cội Nguồn Văn Hóa
Sáng ngời sáng soi
Như người
Chết đuối gặp phao
Mừng rơi nước mắt
Biết ơn Cội Nguồn
Từ đây
Đã rõ con đường
Trở về thiên giới
Cõi trời quê hương
Không còn
Khốn khổ trầm luân
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
* * *
May thay
Thấy ánh mặt trời
Cội Nguồn Văn Hóa
Sáng ngời sáng soi
Như người
Chết đuối gặp phao
Mừng rơi nước mắt
Biết ơn Cội Nguồn
Từ đây
Đã rõ con đường
Trở về thiên giới
Cõi trời quê hương
Không còn
Khốn khổ trầm luân
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
887
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGÀY XƯA, NGÀY NAY
Ngày xưa
Không biết đường về
Mới nên lạc lối
Luân hồi đọa sa
Bây giờ
Đã rõ đường lên
Trở về thiên giới
Quê tiên cõi trời
An tâm
Sống tốt Đạo, Đời
Cội Nguồn trụ vững
Không rời không xa
Về trời
Ngay tại tâm Ta
Chỉ cần hướng nội
Siêu lên cõi trời
Đời người
Chớp mắt qua liền
Lẽ đâu trở lại
Không gì mang theo
Hành trang
Đâu phải báu châu
Mà là Đạo Đức
Ý Thiên lời Trời
Đến khi
Đã có được rồi
An vui hạnh phúc
Chờ ngày siêu sanh
Không như
Bao kẻ u minh
Cội Nguồn rời bỏ
Chạy theo người ngoài
Đến khi
Nhắm mắt lìa trần
Lạc vào sanh tử
Đọa đày trầm luân
Để rồi
Sa đọa súc sanh
Địa Ngục ngạ quỷ
Hết mong an lành
Sống đời
Ơn trả nghĩa đền
Khi buông hơi thở
Hồn lên Thiên Đàng
Không còn
Lạc lối suối vàng
Làm Ma âm cảnh
Khốn cùng lao đao
Chờ ngày
Chuyển kiếp đầu thai
Có khi tới cả
Vạn năm vẫn chờ
Ngày xưa
Tăm tối u mù
Ngày nay thông suốt
Đường về Quê Tiên
* * *
Ngày xưa
Không biết đường về
Mới nên lạc lối
Luân hồi đọa sa
Bây giờ
Đã rõ đường lên
Trở về thiên giới
Quê tiên cõi trời
An tâm
Sống tốt Đạo, Đời
Cội Nguồn trụ vững
Không rời không xa
Về trời
Ngay tại tâm Ta
Chỉ cần hướng nội
Siêu lên cõi trời
Đời người
Chớp mắt qua liền
Lẽ đâu trở lại
Không gì mang theo
Hành trang
Đâu phải báu châu
Mà là Đạo Đức
Ý Thiên lời Trời
Đến khi
Đã có được rồi
An vui hạnh phúc
Chờ ngày siêu sanh
Không như
Bao kẻ u minh
Cội Nguồn rời bỏ
Chạy theo người ngoài
Đến khi
Nhắm mắt lìa trần
Lạc vào sanh tử
Đọa đày trầm luân
Để rồi
Sa đọa súc sanh
Địa Ngục ngạ quỷ
Hết mong an lành
Sống đời
Ơn trả nghĩa đền
Khi buông hơi thở
Hồn lên Thiên Đàng
Không còn
Lạc lối suối vàng
Làm Ma âm cảnh
Khốn cùng lao đao
Chờ ngày
Chuyển kiếp đầu thai
Có khi tới cả
Vạn năm vẫn chờ
Ngày xưa
Tăm tối u mù
Ngày nay thông suốt
Đường về Quê Tiên
* * *
Đời người
Chớp mắt qua liền
Lẽ đâu trở lại
Không gì mang theo
Hành trang
Đâu phải báu châu
Mà là Đạo Đức
Ý Thiên lời Trời
Đến khi
Đã có được rồi
An vui hạnh phúc
Chờ ngày siêu sanh
Không như
Bao kẻ u minh
Cội Nguồn rời bỏ
Chạy theo người ngoài
Đến khi
Nhắm mắt lìa trần
Lạc vào sanh tử
Đọa đày trầm luân
Để rồi
Sa đọa súc sanh
Địa Ngục ngạ quỷ
Hết mong an lành
Sống đời
Ơn trả nghĩa đền
Khi buông hơi thở
Hồn lên Thiên Đàng
Không còn
Lạc lối suối vàng
Làm Ma âm cảnh
Khốn cùng lao đao
Chờ ngày
Chuyển kiếp đầu thai
Có khi tới cả
Vạn năm vẫn chờ
Ngày xưa
Tăm tối u mù
Ngày nay thông suốt
Đường về Quê Tiên
* * *
Sống đời
Ơn trả nghĩa đền
Khi buông hơi thở
Hồn lên Thiên Đàng
Không còn
Lạc lối suối vàng
Làm Ma âm cảnh
Khốn cùng lao đao
Chờ ngày
Chuyển kiếp đầu thai
Có khi tới cả
Vạn năm vẫn chờ
Ngày xưa
Tăm tối u mù
Ngày nay thông suốt
Đường về Quê Tiên
* * *
Ngày xưa
Tăm tối u mù
Ngày nay thông suốt
Đường về Quê Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
888
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CƠ TRỜI
Cơ trời
Vận hóa thời gian
Làm cho muôn sự
Trả, vay, cấp kỳ
Ngày xưa
Quả báo thì chầy
Ngày nay quả báo
Một giây nhãn tiền
Gieo nhân
Gặt quả liền liền
Không cần đợi đến
Lâu dài lâu xa
Vậy nên
Cuộc sống hôm nay
Gieo gì gặt nấy
Thấy ngay trong đời
Thời nay
Ăn Mặn hại người
Thấy ngay khát nước
Cần gì đời con
Gặt ngay
Tai họa, họa tai
Cơ trời vận hóa
Trả, vay, cấp kỳ
Nhớ đừng
Làm ác hại đời
Đi vào báo ứng
Cấp thời họa mang
Gieo nhân
Tôn kính Tổ Tiên
Gặp ngay phúc báo
An vui an lành
Gieo nhân
Tôn kính Vua Hùng
Gặt ngay hạnh phúc
Phước phần Trời cho
Không còn
Phiền não âu lo
Gặp toàn may mắn
Làm chi cũng thành
Mai này
Con cháu thịnh hành
Giàu sang phú quý
Hưởng phần vinh hoa
Chỉ người
Nguồn Cội lìa xa
Gieo nhân mất đức
Thành ra người nghèo
Ngày xưa
Quả báo thì chầy
Ngày nay quả báo
Một giây nhãn tiền
Gieo nhân
Gặt quả liền liền
Không cần đợi đến
Lâu dài, dài lâu
* * *
Cơ trời
Vận hóa thời gian
Làm cho muôn sự
Trả, vay, cấp kỳ
Ngày xưa
Quả báo thì chầy
Ngày nay quả báo
Một giây nhãn tiền
Gieo nhân
Gặt quả liền liền
Không cần đợi đến
Lâu dài lâu xa
Vậy nên
Cuộc sống hôm nay
Gieo gì gặt nấy
Thấy ngay trong đời
Thời nay
Ăn Mặn hại người
Thấy ngay khát nước
Cần gì đời con
Gặt ngay
Tai họa, họa tai
Cơ trời vận hóa
Trả, vay, cấp kỳ
Nhớ đừng
Làm ác hại đời
Đi vào báo ứng
Cấp thời họa mang
Gieo nhân
Tôn kính Tổ Tiên
Gặp ngay phúc báo
An vui an lành
Gieo nhân
Tôn kính Vua Hùng
Gặt ngay hạnh phúc
Phước phần Trời cho
Không còn
Phiền não âu lo
Gặp toàn may mắn
Làm chi cũng thành
Mai này
Con cháu thịnh hành
Giàu sang phú quý
Hưởng phần vinh hoa
Chỉ người
Nguồn Cội lìa xa
Gieo nhân mất đức
Thành ra người nghèo
Ngày xưa
Quả báo thì chầy
Ngày nay quả báo
Một giây nhãn tiền
Gieo nhân
Gặt quả liền liền
Không cần đợi đến
Lâu dài, dài lâu
* * *
Thời nay
Ăn Mặn hại người
Thấy ngay khát nước
Cần gì đời con
Gặt ngay
Tai họa, họa tai
Cơ trời vận hóa
Trả, vay, cấp kỳ
Nhớ đừng
Làm ác hại đời
Đi vào báo ứng
Cấp thời họa mang
Gieo nhân
Tôn kính Tổ Tiên
Gặp ngay phúc báo
An vui an lành
Gieo nhân
Tôn kính Vua Hùng
Gặt ngay hạnh phúc
Phước phần Trời cho
Không còn
Phiền não âu lo
Gặp toàn may mắn
Làm chi cũng thành
Mai này
Con cháu thịnh hành
Giàu sang phú quý
Hưởng phần vinh hoa
Chỉ người
Nguồn Cội lìa xa
Gieo nhân mất đức
Thành ra người nghèo
Ngày xưa
Quả báo thì chầy
Ngày nay quả báo
Một giây nhãn tiền
Gieo nhân
Gặt quả liền liền
Không cần đợi đến
Lâu dài, dài lâu
* * *
Chỉ người
Nguồn Cội lìa xa
Gieo nhân mất đức
Thành ra người nghèo
Ngày xưa
Quả báo thì chầy
Ngày nay quả báo
Một giây nhãn tiền
Gieo nhân
Gặt quả liền liền
Không cần đợi đến
Lâu dài, dài lâu
* * *
Ngày xưa
Quả báo thì chầy
Ngày nay quả báo
Một giây nhãn tiền
Gieo nhân
Gặt quả liền liền
Không cần đợi đến
Lâu dài, dài lâu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
889
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
GIÀU, NGHÈO
Giàu thời
Ba bữa một ngày
Cũng đôi đũa ngắn
Cầm tay gắp mồi
Sang thời
Cũng một cái gường
Một mền một gối
Có gì lạ đâu
Tớ đây
Nghèo cũng thế thôi
Cơm thời ba bữa
Cũng đôi đũa cầm
Cũng ngày
Đỏ lửa ba lần
Gường thời một cái
Cũng nằm êm ru
Gối, chăn
Có thiếu chi đâu
Sướng do con mắt
Se sua khổ đời
Nghèo làm
Tám tiếng như giàu
Lên xe xuống ngựa
Một bà nội gia
Nhiều khi
Giàu có se sua
Dính thêm mấy mụ
Mấy cô, mấy bà
Ở đời
Cũng thấy nhiều rồi
Lắm vợ nhiều tiền
Cũng lắm họa tai
Xử mà
Không khéo nát thây
Đâu như đời tớ
Ăn no ngủ phèo
Một bà
Thời nằm gường lèo
Giàu mà nhiều mụ
Chuồng heo ra nằm
Thật ra
Khốn khổ tại mình
Tại hai con mắt
Đua đòi mà ra
Biết đủ
Một bà bình yên
Cơm thời ba bữa
Cũng phê cuộc đời
Cần chi
Phung phí la cà
Mắt, tai, mũi, miệng
Đọa sa luân trầm
Giàu, nghèo,
Lục dục bình thường
Ấy là Phật, Thánh
Đời thường không sai
* * *
Giàu thời
Ba bữa một ngày
Cũng đôi đũa ngắn
Cầm tay gắp mồi
Sang thời
Cũng một cái gường
Một mền một gối
Có gì lạ đâu
Tớ đây
Nghèo cũng thế thôi
Cơm thời ba bữa
Cũng đôi đũa cầm
Cũng ngày
Đỏ lửa ba lần
Gường thời một cái
Cũng nằm êm ru
Gối, chăn
Có thiếu chi đâu
Sướng do con mắt
Se sua khổ đời
Nghèo làm
Tám tiếng như giàu
Lên xe xuống ngựa
Một bà nội gia
Nhiều khi
Giàu có se sua
Dính thêm mấy mụ
Mấy cô, mấy bà
Ở đời
Cũng thấy nhiều rồi
Lắm vợ nhiều tiền
Cũng lắm họa tai
Xử mà
Không khéo nát thây
Đâu như đời tớ
Ăn no ngủ phèo
Một bà
Thời nằm gường lèo
Giàu mà nhiều mụ
Chuồng heo ra nằm
Thật ra
Khốn khổ tại mình
Tại hai con mắt
Đua đòi mà ra
Biết đủ
Một bà bình yên
Cơm thời ba bữa
Cũng phê cuộc đời
Cần chi
Phung phí la cà
Mắt, tai, mũi, miệng
Đọa sa luân trầm
Giàu, nghèo,
Lục dục bình thường
Ấy là Phật, Thánh
Đời thường không sai
* * *
Nhiều khi
Giàu có se sua
Dính thêm mấy mụ
Mấy cô, mấy bà
Ở đời
Cũng thấy nhiều rồi
Lắm vợ nhiều tiền
Cũng lắm họa tai
Xử mà
Không khéo nát thây
Đâu như đời tớ
Ăn no ngủ phèo
Một bà
Thời nằm gường lèo
Giàu mà nhiều mụ
Chuồng heo ra nằm
Thật ra
Khốn khổ tại mình
Tại hai con mắt
Đua đòi mà ra
Biết đủ
Một bà bình yên
Cơm thời ba bữa
Cũng phê cuộc đời
Cần chi
Phung phí la cà
Mắt, tai, mũi, miệng
Đọa sa luân trầm
Giàu, nghèo,
Lục dục bình thường
Ấy là Phật, Thánh
Đời thường không sai
* * *
Thật ra
Khốn khổ tại mình
Tại hai con mắt
Đua đòi mà ra
Biết đủ
Một bà bình yên
Cơm thời ba bữa
Cũng phê cuộc đời
Cần chi
Phung phí la cà
Mắt, tai, mũi, miệng
Đọa sa luân trầm
Giàu, nghèo,
Lục dục bình thường
Ấy là Phật, Thánh
Đời thường không sai
* * *
Giàu, nghèo,
Lục dục bình thường
Ấy là Phật, Thánh
Đời thường không sai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
890
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TRỞ VỀ QUÊ TIÊN
Tôi tìm
Về lại lối đi
Lối về thiên giới
Quê Tiên vĩnh hằng
Con đường
Văn Hóa Cội Nguồn
Văn Lang Bách Việt
Vẫn thường hay đi
Mãn trần
Trở lại quê Tiên
An vui tự tại
Mãi trên thiên đàng
Con đường
Biến mất lâu rồi
Giờ đây trở lại
Cứu thời cháu con
Không còn
Sa đọa trầm luân
Trở về thiên giới
An vui an lành
Bể trần
Vạn lối đường trần
Đường nào cũng khổ
Lạc loài bơ vơ
Kiếp người
Chớp mắt qua nhanh
Nếu không thức tỉnh
Biết đâu đường về
Tôi về
Tìm lại con đường
Con đường xuống thế
Về trời ngày xưa
Con đường
Quốc Tổ thường đi
Đi vào hướng Nội
Dễ không về trời
Lương Tâm
Hiểu rõ xong rồi
Cửa trời là đó
Về trời khó chi
Về trời
Nguồn Cội quên đi
Đi vào Hướng Ngoại
Dễ chi về trời
Lạc vào
Sanh tử Luân Hồi
Hết mong trở lại
Thiên đàng quê Tiên
Tạ ơn
Quốc Tổ Hùng Vương
Con đường để lại
Thế nhân về trời
Qua sông
Để lại con đò
Hồn về thiên giới
Xác trần mang chi
Trần gian
Cõi tạm mà thôi
Theo chân Quốc Tổ
Thiên đàng hồi quy
* * *
Tôi tìm
Về lại lối đi
Lối về thiên giới
Quê Tiên vĩnh hằng
Con đường
Văn Hóa Cội Nguồn
Văn Lang Bách Việt
Vẫn thường hay đi
Mãn trần
Trở lại quê Tiên
An vui tự tại
Mãi trên thiên đàng
Con đường
Biến mất lâu rồi
Giờ đây trở lại
Cứu thời cháu con
Không còn
Sa đọa trầm luân
Trở về thiên giới
An vui an lành
Bể trần
Vạn lối đường trần
Đường nào cũng khổ
Lạc loài bơ vơ
Kiếp người
Chớp mắt qua nhanh
Nếu không thức tỉnh
Biết đâu đường về
Tôi về
Tìm lại con đường
Con đường xuống thế
Về trời ngày xưa
Con đường
Quốc Tổ thường đi
Đi vào hướng Nội
Dễ không về trời
Lương Tâm
Hiểu rõ xong rồi
Cửa trời là đó
Về trời khó chi
Về trời
Nguồn Cội quên đi
Đi vào Hướng Ngoại
Dễ chi về trời
Lạc vào
Sanh tử Luân Hồi
Hết mong trở lại
Thiên đàng quê Tiên
Tạ ơn
Quốc Tổ Hùng Vương
Con đường để lại
Thế nhân về trời
Qua sông
Để lại con đò
Hồn về thiên giới
Xác trần mang chi
Trần gian
Cõi tạm mà thôi
Theo chân Quốc Tổ
Thiên đàng hồi quy
* * *
Bể trần
Vạn lối đường trần
Đường nào cũng khổ
Lạc loài bơ vơ
Kiếp người
Chớp mắt qua nhanh
Nếu không thức tỉnh
Biết đâu đường về
Tôi về
Tìm lại con đường
Con đường xuống thế
Về trời ngày xưa
Con đường
Quốc Tổ thường đi
Đi vào hướng Nội
Dễ không về trời
Lương Tâm
Hiểu rõ xong rồi
Cửa trời là đó
Về trời khó chi
Về trời
Nguồn Cội quên đi
Đi vào Hướng Ngoại
Dễ chi về trời
Lạc vào
Sanh tử Luân Hồi
Hết mong trở lại
Thiên đàng quê Tiên
Tạ ơn
Quốc Tổ Hùng Vương
Con đường để lại
Thế nhân về trời
Qua sông
Để lại con đò
Hồn về thiên giới
Xác trần mang chi
Trần gian
Cõi tạm mà thôi
Theo chân Quốc Tổ
Thiên đàng hồi quy
* * *
Tạ ơn
Quốc Tổ Hùng Vương
Con đường để lại
Thế nhân về trời
Qua sông
Để lại con đò
Hồn về thiên giới
Xác trần mang chi
Trần gian
Cõi tạm mà thôi
Theo chân Quốc Tổ
Thiên đàng hồi quy
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
891
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHIA, LI
Ta đã sai rồi
Cố nhân ơi
Người đi biền biệt
Tận xa xôi
Giờ đây mới biết
Mình khờ dại
Hạnh phúc trong tay
Lại buông rơi
Chiều đông lạnh giá
Trong cô quạnh
Nhớ ai, khổ rụng
Ngập phương trời
Miệng đắng tâm cay
Ôi khó nuốt
Hối hận trào dâng
Mãi không vơi
Tháng ngày trỗi dậy
Bao ký ức
Ta đã sai rồi
Cố nhân ơi
Cái sai vì mãi
Luôn cố chấp
Sai đường lạc lối
Tưởng mình hay
Chạy theo ảo tưởng
Lìa bỏ Gốc
Lỡ làng một bước
Đến chân mây
Giờ đây còn mãi
Ôm hình bóng
Tình vừa chợt đến
Đã tan bay
Người tỉnh còn Ta
Luôn cố chấp
Hai bờ chia cách
Bởi, Giác, Mê
* * *
Ta đã sai rồi
Cố nhân ơi
Người đi biền biệt
Tận xa xôi
Giờ đây mới biết
Mình khờ dại
Hạnh phúc trong tay
Lại buông rơi
Chiều đông lạnh giá
Trong cô quạnh
Nhớ ai, khổ rụng
Ngập phương trời
Miệng đắng tâm cay
Ôi khó nuốt
Hối hận trào dâng
Mãi không vơi
Tháng ngày trỗi dậy
Bao ký ức
Ta đã sai rồi
Cố nhân ơi
Cái sai vì mãi
Luôn cố chấp
Sai đường lạc lối
Tưởng mình hay
Chạy theo ảo tưởng
Lìa bỏ Gốc
Lỡ làng một bước
Đến chân mây
Giờ đây còn mãi
Ôm hình bóng
Tình vừa chợt đến
Đã tan bay
Người tỉnh còn Ta
Luôn cố chấp
Hai bờ chia cách
Bởi, Giác, Mê
* * *
Ta đã sai rồi
Cố nhân ơi
Cái sai vì mãi
Luôn cố chấp
Sai đường lạc lối
Tưởng mình hay
Chạy theo ảo tưởng
Lìa bỏ Gốc
Lỡ làng một bước
Đến chân mây
Giờ đây còn mãi
Ôm hình bóng
Tình vừa chợt đến
Đã tan bay
Người tỉnh còn Ta
Luôn cố chấp
Hai bờ chia cách
Bởi, Giác, Mê
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
892
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THỨC TỈNH
Rời Nguồn
Mới biết mình ngu
Bình yên không muốn
Chu du lạc loài
Rời Nguồn
Mới biết thiệt thòi
Phúc, tài, lộc, thọ
Không còn mất đi
Ra thân
Tìm lại mấy khi
Đi vào hướng ngoại
Biết đâu mà tìm
Cầu xin
Ra sức khắp cùng
Gặp lừa, phỉnh, dụ
Kiệt mòn xác thân
Xa Nguồn
Mới thấy cái đau
Mắn may thời ít
Rủi xui thời nhiều
Khổ hoài
Thời thấy bình thường
Nào hay đâu biết
Mọi đường âu lo
Khi nào
Tỉnh giấc chiêm bao
Trở về Nguồn Cội
Đến nơi an lành
Mới hay
Phúc, lộc nơi Nguồn
Không xa rời Gốc
Lộc, Tài, sum suê
Bây giờ
Mới rõ nguyên căn
Mắn may mọi lối
Là do Ông Trời
Cội, Nguồn
Mà vững được rồi
Phước, Lộc rụng xuống
Đời đời an vui
* * *
Rời Nguồn
Mới biết mình ngu
Bình yên không muốn
Chu du lạc loài
Rời Nguồn
Mới biết thiệt thòi
Phúc, tài, lộc, thọ
Không còn mất đi
Ra thân
Tìm lại mấy khi
Đi vào hướng ngoại
Biết đâu mà tìm
Cầu xin
Ra sức khắp cùng
Gặp lừa, phỉnh, dụ
Kiệt mòn xác thân
Xa Nguồn
Mới thấy cái đau
Mắn may thời ít
Rủi xui thời nhiều
Khổ hoài
Thời thấy bình thường
Nào hay đâu biết
Mọi đường âu lo
Khi nào
Tỉnh giấc chiêm bao
Trở về Nguồn Cội
Đến nơi an lành
Mới hay
Phúc, lộc nơi Nguồn
Không xa rời Gốc
Lộc, Tài, sum suê
Bây giờ
Mới rõ nguyên căn
Mắn may mọi lối
Là do Ông Trời
Cội, Nguồn
Mà vững được rồi
Phước, Lộc rụng xuống
Đời đời an vui
* * *
Xa Nguồn
Mới thấy cái đau
Mắn may thời ít
Rủi xui thời nhiều
Khổ hoài
Thời thấy bình thường
Nào hay đâu biết
Mọi đường âu lo
Khi nào
Tỉnh giấc chiêm bao
Trở về Nguồn Cội
Đến nơi an lành
Mới hay
Phúc, lộc nơi Nguồn
Không xa rời Gốc
Lộc, Tài, sum suê
Bây giờ
Mới rõ nguyên căn
Mắn may mọi lối
Là do Ông Trời
Cội, Nguồn
Mà vững được rồi
Phước, Lộc rụng xuống
Đời đời an vui
* * *
Bây giờ
Mới rõ nguyên căn
Mắn may mọi lối
Là do Ông Trời
Cội, Nguồn
Mà vững được rồi
Phước, Lộc rụng xuống
Đời đời an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
893
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
PHẬT, THÁNH,
TIÊN, THẦN, CHÚA
Những người luôn cố gắng
Vì nước non, non nước
Quên mình luôn hi sinh
Cho Cội Nguồn tỏ rạng
Cho Việt Nam bừng lên
Những con người vì Đạo
Luôn sáng ngời anh linh
Không nề hà khổ cực
Luôn cho đời niềm tin
Cho ngày mai giàu mạnh
Tốc độ vượt như tên
Những anh hùng thời đại
Xoa dịu những nỗi đau
Quân thù luôn khiếp sợ
Đem lại sự bình yên
Cho nước non tồn tại
Cho đến muôn đời sau
Xóa tan đi tai hại
Sang bằng chỗ cao sâu
Không mấy ai làm được
Người là Phật, Thánh, Tiên
Làm cho đời giác ngộ
Không còn cảnh u minh
Đi vào cơ tận độ
Trở về chốn quê Tiên
An vui và tự tại
Mãi trên cõi thiên đàng
Công ơn người truyền giáo
Không thể nghĩ luận bàn
Những vì sao tỏa sáng
Những Thiên Sứ con Trời
Luôn soi đường dẫn dắt
Những người khách không mời
Đóa hoa sen thời cuộc
Đóa hoa mai sáng ngời
Luôn làm cho Đời, Đạo
Trỗi dậy phúc, lộc, tài
Cho ngày mai giàu mạnh
Cảnh son vàng bay lên
Những con người như vậy
Là Phật, Thánh, Thần, Tiên
* * *
Những người luôn cố gắng
Vì nước non, non nước
Quên mình luôn hi sinh
Cho Cội Nguồn tỏ rạng
Cho Việt Nam bừng lên
Những con người vì Đạo
Luôn sáng ngời anh linh
Không nề hà khổ cực
Luôn cho đời niềm tin
Cho ngày mai giàu mạnh
Tốc độ vượt như tên
Những anh hùng thời đại
Xoa dịu những nỗi đau
Quân thù luôn khiếp sợ
Đem lại sự bình yên
Cho nước non tồn tại
Cho đến muôn đời sau
Xóa tan đi tai hại
Sang bằng chỗ cao sâu
Không mấy ai làm được
Người là Phật, Thánh, Tiên
Làm cho đời giác ngộ
Không còn cảnh u minh
Đi vào cơ tận độ
Trở về chốn quê Tiên
An vui và tự tại
Mãi trên cõi thiên đàng
Công ơn người truyền giáo
Không thể nghĩ luận bàn
Những vì sao tỏa sáng
Những Thiên Sứ con Trời
Luôn soi đường dẫn dắt
Những người khách không mời
Đóa hoa sen thời cuộc
Đóa hoa mai sáng ngời
Luôn làm cho Đời, Đạo
Trỗi dậy phúc, lộc, tài
Cho ngày mai giàu mạnh
Cảnh son vàng bay lên
Những con người như vậy
Là Phật, Thánh, Thần, Tiên
* * *
Những anh hùng thời đại
Xoa dịu những nỗi đau
Quân thù luôn khiếp sợ
Đem lại sự bình yên
Cho nước non tồn tại
Cho đến muôn đời sau
Xóa tan đi tai hại
Sang bằng chỗ cao sâu
Không mấy ai làm được
Người là Phật, Thánh, Tiên
Làm cho đời giác ngộ
Không còn cảnh u minh
Đi vào cơ tận độ
Trở về chốn quê Tiên
An vui và tự tại
Mãi trên cõi thiên đàng
Công ơn người truyền giáo
Không thể nghĩ luận bàn
Những vì sao tỏa sáng
Những Thiên Sứ con Trời
Luôn soi đường dẫn dắt
Những người khách không mời
Đóa hoa sen thời cuộc
Đóa hoa mai sáng ngời
Luôn làm cho Đời, Đạo
Trỗi dậy phúc, lộc, tài
Cho ngày mai giàu mạnh
Cảnh son vàng bay lên
Những con người như vậy
Là Phật, Thánh, Thần, Tiên
* * *
Công ơn người truyền giáo
Không thể nghĩ luận bàn
Những vì sao tỏa sáng
Những Thiên Sứ con Trời
Luôn soi đường dẫn dắt
Những người khách không mời
Đóa hoa sen thời cuộc
Đóa hoa mai sáng ngời
Luôn làm cho Đời, Đạo
Trỗi dậy phúc, lộc, tài
Cho ngày mai giàu mạnh
Cảnh son vàng bay lên
Những con người như vậy
Là Phật, Thánh, Thần, Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
894
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LÀ CON CHÁU RỒNG TIÊN
Em là
Con cháu Rồng Tiên
Thời em phải nhớ
Không quên Cội Nguồn
Vua Hùng
Quốc Tổ tôn thờ
Ngợi ca Truyền Thống
Lẫy lừng hùng anh
Em là
Thế hệ tiếp theo
Thời em phải đuổi
Xâm lăng giặc Tàu
Giữ gìn
Non nước trường tồn
Để cho cuộc sống
Thanh bình âu ca
Xâm lăng
Em trảm chẳng tha
Cướp nước phải đánh
Tả tơi chẳng còn
Chiến đấu
Đến phút hơi tàn
Làm cho khiếp vía
Kẻ thù hãi kinh
Đánh cho
Bao lớp yêu tinh
Ẩn tàng đội lớp
Tan tiêu rồi đời
Tu hành
Đâu phải tu mù
Mà là rõ luật
Đạo, Đời, tồn vong
Những quyền
Tạo Hóa ban cho
Đi vào xâm phạm
Hết mong sống còn
Em là
Con cháu Tiên Rồng
Phải đâu nhu nhược
Mà là hùng anh
* * *
Em là
Con cháu Rồng Tiên
Thời em phải nhớ
Không quên Cội Nguồn
Vua Hùng
Quốc Tổ tôn thờ
Ngợi ca Truyền Thống
Lẫy lừng hùng anh
Em là
Thế hệ tiếp theo
Thời em phải đuổi
Xâm lăng giặc Tàu
Giữ gìn
Non nước trường tồn
Để cho cuộc sống
Thanh bình âu ca
Xâm lăng
Em trảm chẳng tha
Cướp nước phải đánh
Tả tơi chẳng còn
Chiến đấu
Đến phút hơi tàn
Làm cho khiếp vía
Kẻ thù hãi kinh
Đánh cho
Bao lớp yêu tinh
Ẩn tàng đội lớp
Tan tiêu rồi đời
Tu hành
Đâu phải tu mù
Mà là rõ luật
Đạo, Đời, tồn vong
Những quyền
Tạo Hóa ban cho
Đi vào xâm phạm
Hết mong sống còn
Em là
Con cháu Tiên Rồng
Phải đâu nhu nhược
Mà là hùng anh
* * *
Tu hành
Đâu phải tu mù
Mà là rõ luật
Đạo, Đời, tồn vong
Những quyền
Tạo Hóa ban cho
Đi vào xâm phạm
Hết mong sống còn
Em là
Con cháu Tiên Rồng
Phải đâu nhu nhược
Mà là hùng anh
* * *
Em là
Con cháu Tiên Rồng
Phải đâu nhu nhược
Mà là hùng anh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
895
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MỜI ANH
Mời anh
Đến với Cội Nguồn
Uống ly may mắn
Uống trà bình an
Mời anh
Bước đến sông thương
Xem cơ Tạo Hóa
Chuyển xoay thế thời
Đông kia
Cũng đã hết rồi
Thời gian cũng đã
Gọi mời xuân sang
Thời gian
Cơ vận thời gian
Xoay vần cuộc sống
Sang trang thế thời
Việt Nam
Đại thụ sử vàng
Bề dày lịch sử
Lâu đời xa xưa
Những điều
Cổ kính Văn Minh
Trần gian có một
Không hai Đạo đời
Mời anh
Xem sách nhà Trời
Thiên cơ dĩ định
Rạng ngời Việt Nam
Đứng đầu
Thế giới năm châu
Văn minh Văn Hóa
Đỉnh cao Tinh Thần
Xem xong
Mới thấy giật mình
Địa Long Vũ Trụ
Cửa Trời Việt Nam
* * *
Mời anh
Đến với Cội Nguồn
Uống ly may mắn
Uống trà bình an
Mời anh
Bước đến sông thương
Xem cơ Tạo Hóa
Chuyển xoay thế thời
Đông kia
Cũng đã hết rồi
Thời gian cũng đã
Gọi mời xuân sang
Thời gian
Cơ vận thời gian
Xoay vần cuộc sống
Sang trang thế thời
Việt Nam
Đại thụ sử vàng
Bề dày lịch sử
Lâu đời xa xưa
Những điều
Cổ kính Văn Minh
Trần gian có một
Không hai Đạo đời
Mời anh
Xem sách nhà Trời
Thiên cơ dĩ định
Rạng ngời Việt Nam
Đứng đầu
Thế giới năm châu
Văn minh Văn Hóa
Đỉnh cao Tinh Thần
Xem xong
Mới thấy giật mình
Địa Long Vũ Trụ
Cửa Trời Việt Nam
* * *
Việt Nam
Đại thụ sử vàng
Bề dày lịch sử
Lâu đời xa xưa
Những điều
Cổ kính Văn Minh
Trần gian có một
Không hai Đạo đời
Mời anh
Xem sách nhà Trời
Thiên cơ dĩ định
Rạng ngời Việt Nam
Đứng đầu
Thế giới năm châu
Văn minh Văn Hóa
Đỉnh cao Tinh Thần
Xem xong
Mới thấy giật mình
Địa Long Vũ Trụ
Cửa Trời Việt Nam
* * *
Mời anh
Xem sách nhà Trời
Thiên cơ dĩ định
Rạng ngời Việt Nam
Đứng đầu
Thế giới năm châu
Văn minh Văn Hóa
Đỉnh cao Tinh Thần
Xem xong
Mới thấy giật mình
Địa Long Vũ Trụ
Cửa Trời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
896
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VIỆT NAM, NƯỚC TÔI
Việt Nam
Non nước đất trời
Địa Linh nhân kiệt
Rạng ngời thiên thu
Việt Nam
Địa thế Trời Cho
Dang tay chào đón
Anh em địa cầu
Đất lành
Chim đậu trời dành
Văn minh ẩm thực
Đẹp lành văn minh
Đến chơi
Thời chẳng muốn đi
Thiên đàng tại thế
Âu ca thanh bình
Bốn mùa
Có đủ lịch trình
Cầm, kỳ, thi, họa
Đăng trình vân du
Nơi nào
Cũng đẹp cũng xinh
Thủy hồ phong nguyệt
Lung linh sắc màu
Hoa thơm
Trái lạ chào mời
Đúng là cảnh giới
Thiên đàng Việt Nam
Đẹp lành
Suốt tháng quanh năm
Lời ca tiếng nhạc
Du dương đất trời
Nước non
Biển bạc rừng vàng
Trời trong nắng ấm
Rì rào cành xuân
Gió đàn
Cây hát đê mê
Sóng theo điệu múa
Nhấp nhô con thuyền
Việt Nam
Non nước đất trời
Dang tay chào đón
Khắp thời năm châu
* * *
Việt Nam
Non nước đất trời
Địa Linh nhân kiệt
Rạng ngời thiên thu
Việt Nam
Địa thế Trời Cho
Dang tay chào đón
Anh em địa cầu
Đất lành
Chim đậu trời dành
Văn minh ẩm thực
Đẹp lành văn minh
Đến chơi
Thời chẳng muốn đi
Thiên đàng tại thế
Âu ca thanh bình
Bốn mùa
Có đủ lịch trình
Cầm, kỳ, thi, họa
Đăng trình vân du
Nơi nào
Cũng đẹp cũng xinh
Thủy hồ phong nguyệt
Lung linh sắc màu
Hoa thơm
Trái lạ chào mời
Đúng là cảnh giới
Thiên đàng Việt Nam
Đẹp lành
Suốt tháng quanh năm
Lời ca tiếng nhạc
Du dương đất trời
Nước non
Biển bạc rừng vàng
Trời trong nắng ấm
Rì rào cành xuân
Gió đàn
Cây hát đê mê
Sóng theo điệu múa
Nhấp nhô con thuyền
Việt Nam
Non nước đất trời
Dang tay chào đón
Khắp thời năm châu
* * *
Bốn mùa
Có đủ lịch trình
Cầm, kỳ, thi, họa
Đăng trình vân du
Nơi nào
Cũng đẹp cũng xinh
Thủy hồ phong nguyệt
Lung linh sắc màu
Hoa thơm
Trái lạ chào mời
Đúng là cảnh giới
Thiên đàng Việt Nam
Đẹp lành
Suốt tháng quanh năm
Lời ca tiếng nhạc
Du dương đất trời
Nước non
Biển bạc rừng vàng
Trời trong nắng ấm
Rì rào cành xuân
Gió đàn
Cây hát đê mê
Sóng theo điệu múa
Nhấp nhô con thuyền
Việt Nam
Non nước đất trời
Dang tay chào đón
Khắp thời năm châu
* * *
Nước non
Biển bạc rừng vàng
Trời trong nắng ấm
Rì rào cành xuân
Gió đàn
Cây hát đê mê
Sóng theo điệu múa
Nhấp nhô con thuyền
Việt Nam
Non nước đất trời
Dang tay chào đón
Khắp thời năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
897
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỜI TRẦN THẾ
Đời trần thế
Cõi trần giả tạm
Chốn trần gian
Quán trọ đến đi
Trường đời
Là chốn trường thi
Có chi mà phải
Chạy theo cuộc trần
Đời khốn khổ
Tranh hùng cho lắm
Khi lìa trần
Hồn có mang chi
Ra đi
Tay trắng, trắng tay
Mang theo ác nghiệp
Khổ thay Linh Hồn
Quyền cho lắm
Sang giàu chức tước
Khi lìa trần
Tro cốt nắm xương
Nấm mồ
Nghĩa địa lạnh tanh
Có chi mà phải
Tham lam giật giành
Xác áo da
Cuối cùng cũng bỏ
Chỉ Linh Hồn
Còn mãi trường sanh
Thiện thời
Siêu thoát Hồn Linh
Trở về thiên giới
An vui vĩnh hằng
Ác thời phải
Đọa đày địa ngục
Ức vạn đời
Hình phạt tan thây
Kinh hồn
Bạc vía là đây
Ăn năn sao kịp
Biết bao khốn cùng
Đời trần thế
Cội Nguồn trở lại
Đức Cha Trời
Mẫu Mẹ quan tâm
Luôn là
Phù hộ bình an
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
* * *
Đời trần thế
Cõi trần giả tạm
Chốn trần gian
Quán trọ đến đi
Trường đời
Là chốn trường thi
Có chi mà phải
Chạy theo cuộc trần
Đời khốn khổ
Tranh hùng cho lắm
Khi lìa trần
Hồn có mang chi
Ra đi
Tay trắng, trắng tay
Mang theo ác nghiệp
Khổ thay Linh Hồn
Quyền cho lắm
Sang giàu chức tước
Khi lìa trần
Tro cốt nắm xương
Nấm mồ
Nghĩa địa lạnh tanh
Có chi mà phải
Tham lam giật giành
Xác áo da
Cuối cùng cũng bỏ
Chỉ Linh Hồn
Còn mãi trường sanh
Thiện thời
Siêu thoát Hồn Linh
Trở về thiên giới
An vui vĩnh hằng
Ác thời phải
Đọa đày địa ngục
Ức vạn đời
Hình phạt tan thây
Kinh hồn
Bạc vía là đây
Ăn năn sao kịp
Biết bao khốn cùng
Đời trần thế
Cội Nguồn trở lại
Đức Cha Trời
Mẫu Mẹ quan tâm
Luôn là
Phù hộ bình an
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
* * *
Quyền cho lắm
Sang giàu chức tước
Khi lìa trần
Tro cốt nắm xương
Nấm mồ
Nghĩa địa lạnh tanh
Có chi mà phải
Tham lam giật giành
Xác áo da
Cuối cùng cũng bỏ
Chỉ Linh Hồn
Còn mãi trường sanh
Thiện thời
Siêu thoát Hồn Linh
Trở về thiên giới
An vui vĩnh hằng
Ác thời phải
Đọa đày địa ngục
Ức vạn đời
Hình phạt tan thây
Kinh hồn
Bạc vía là đây
Ăn năn sao kịp
Biết bao khốn cùng
Đời trần thế
Cội Nguồn trở lại
Đức Cha Trời
Mẫu Mẹ quan tâm
Luôn là
Phù hộ bình an
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
* * *
Đời trần thế
Cội Nguồn trở lại
Đức Cha Trời
Mẫu Mẹ quan tâm
Luôn là
Phù hộ bình an
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
898
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KINH THƠ LỜI TRỜI
Lời kinh Trời dạy
Lời dìu dắt
Mặt trời chân lý
Ánh dương soi
Vũ trụ bao la
Trời Rộng Lớn
Trăm sông nghìn suối
Bóng công Cha
Cỏ cây hoa lá
Trùm mặt đất
Tự do tự tại
Tự bay xa
Lương Tâm tỏa sáng
Ai ngăn được
Tình yêu non nước
Rực ngàn hoa
Trải lòng vì chúng
Lòng tận độ
Yêu thương cùng khắp
Ánh trăng soi
Tâm sống vì đời
Tâm Phật, Thánh
Hùng, bi, trí, đức
Mãi vượt qua
Kinh thơ Trời dạy
Lời vi diệu
Dời núi lấp sông
Dẹp yêu Ma
Tôi đọc vạn lần
Không biết mệt
Thấm trong khối óc
Trí sáng soi
Một kiếp nghe theo
Muôn kiếp sướng
Dòng thơ cứu thế
Ức triệu năm
Ơn Trời ơn Tổ
Ơn Kinh Giáo
Thấm cùng trái đất
Khắp chúng nhân
Ích lợi lời thơ
Không kể hết
Lời thơ Thiên Ý
Độ nhơn sanh
* * *
Lời kinh Trời dạy
Lời dìu dắt
Mặt trời chân lý
Ánh dương soi
Vũ trụ bao la
Trời Rộng Lớn
Trăm sông nghìn suối
Bóng công Cha
Cỏ cây hoa lá
Trùm mặt đất
Tự do tự tại
Tự bay xa
Lương Tâm tỏa sáng
Ai ngăn được
Tình yêu non nước
Rực ngàn hoa
Trải lòng vì chúng
Lòng tận độ
Yêu thương cùng khắp
Ánh trăng soi
Tâm sống vì đời
Tâm Phật, Thánh
Hùng, bi, trí, đức
Mãi vượt qua
Kinh thơ Trời dạy
Lời vi diệu
Dời núi lấp sông
Dẹp yêu Ma
Tôi đọc vạn lần
Không biết mệt
Thấm trong khối óc
Trí sáng soi
Một kiếp nghe theo
Muôn kiếp sướng
Dòng thơ cứu thế
Ức triệu năm
Ơn Trời ơn Tổ
Ơn Kinh Giáo
Thấm cùng trái đất
Khắp chúng nhân
Ích lợi lời thơ
Không kể hết
Lời thơ Thiên Ý
Độ nhơn sanh
* * *
Lương Tâm tỏa sáng
Ai ngăn được
Tình yêu non nước
Rực ngàn hoa
Trải lòng vì chúng
Lòng tận độ
Yêu thương cùng khắp
Ánh trăng soi
Tâm sống vì đời
Tâm Phật, Thánh
Hùng, bi, trí, đức
Mãi vượt qua
Kinh thơ Trời dạy
Lời vi diệu
Dời núi lấp sông
Dẹp yêu Ma
Tôi đọc vạn lần
Không biết mệt
Thấm trong khối óc
Trí sáng soi
Một kiếp nghe theo
Muôn kiếp sướng
Dòng thơ cứu thế
Ức triệu năm
Ơn Trời ơn Tổ
Ơn Kinh Giáo
Thấm cùng trái đất
Khắp chúng nhân
Ích lợi lời thơ
Không kể hết
Lời thơ Thiên Ý
Độ nhơn sanh
* * *
Tôi đọc vạn lần
Không biết mệt
Thấm trong khối óc
Trí sáng soi
Một kiếp nghe theo
Muôn kiếp sướng
Dòng thơ cứu thế
Ức triệu năm
Ơn Trời ơn Tổ
Ơn Kinh Giáo
Thấm cùng trái đất
Khắp chúng nhân
Ích lợi lời thơ
Không kể hết
Lời thơ Thiên Ý
Độ nhơn sanh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
899
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NẦY HỠI MỘT TRÁI TIM
Về đi nầy hỡi
Một trái tim
Lặng lẽ mà chi
Lặng hơi im
Cứ mãi cúi đầu
Thêm tủi nhục
Làm kiếp Bò, Trâu
Khổ liên miên
Trái tim lạc lối
Mau tỉnh ngộ
Cứu người, người cứu
Thoát đảo điên
Một kiếp nhân gian
Đường trôi lạc
Thân bèo kiếp bọt
Lặn hụp bơi
Cứ thế trăm năm
Đường lạc Cội
Kiếp đọa kiếp đày
Kiếp tả tơi
Cha Trời Mẹ Trời
Đang vẫy gọi
Người con lạc Cội
Ức vạn năm
Về Cội đi con
Cao vời vợi
Đi vào tỉnh ngộ
Thấy mùa xuân
Thiên Ý lời kinh
Lời tận độ
Dù cho là quỷ
Chúng Yêu Tinh
Tùy tâm giác ngộ
Mà xoay chuyển
Sơn hà xã tắc
Cảnh bình yên
Thoát kiếp ngựa trâu
Không còn nữa
Tự do hạnh phúc
Được mưu sinh
An vui tự tại
Chờ viên mãn
Trở lại thiên đàng
Chốn quê Tiên
* * *
Về đi nầy hỡi
Một trái tim
Lặng lẽ mà chi
Lặng hơi im
Cứ mãi cúi đầu
Thêm tủi nhục
Làm kiếp Bò, Trâu
Khổ liên miên
Trái tim lạc lối
Mau tỉnh ngộ
Cứu người, người cứu
Thoát đảo điên
Một kiếp nhân gian
Đường trôi lạc
Thân bèo kiếp bọt
Lặn hụp bơi
Cứ thế trăm năm
Đường lạc Cội
Kiếp đọa kiếp đày
Kiếp tả tơi
Cha Trời Mẹ Trời
Đang vẫy gọi
Người con lạc Cội
Ức vạn năm
Về Cội đi con
Cao vời vợi
Đi vào tỉnh ngộ
Thấy mùa xuân
Thiên Ý lời kinh
Lời tận độ
Dù cho là quỷ
Chúng Yêu Tinh
Tùy tâm giác ngộ
Mà xoay chuyển
Sơn hà xã tắc
Cảnh bình yên
Thoát kiếp ngựa trâu
Không còn nữa
Tự do hạnh phúc
Được mưu sinh
An vui tự tại
Chờ viên mãn
Trở lại thiên đàng
Chốn quê Tiên
* * *
Mau tỉnh ngộ
Cứu người, người cứu
Thoát đảo điên
Một kiếp nhân gian
Đường trôi lạc
Thân bèo kiếp bọt
Lặn hụp bơi
Cứ thế trăm năm
Đường lạc Cội
Kiếp đọa kiếp đày
Kiếp tả tơi
Cha Trời Mẹ Trời
Đang vẫy gọi
Người con lạc Cội
Ức vạn năm
Về Cội đi con
Cao vời vợi
Đi vào tỉnh ngộ
Thấy mùa xuân
Thiên Ý lời kinh
Lời tận độ
Dù cho là quỷ
Chúng Yêu Tinh
Tùy tâm giác ngộ
Mà xoay chuyển
Sơn hà xã tắc
Cảnh bình yên
Thoát kiếp ngựa trâu
Không còn nữa
Tự do hạnh phúc
Được mưu sinh
An vui tự tại
Chờ viên mãn
Trở lại thiên đàng
Chốn quê Tiên
* * *
Về Cội đi con
Cao vời vợi
Đi vào tỉnh ngộ
Thấy mùa xuân
Thiên Ý lời kinh
Lời tận độ
Dù cho là quỷ
Chúng Yêu Tinh
Tùy tâm giác ngộ
Mà xoay chuyển
Sơn hà xã tắc
Cảnh bình yên
Thoát kiếp ngựa trâu
Không còn nữa
Tự do hạnh phúc
Được mưu sinh
An vui tự tại
Chờ viên mãn
Trở lại thiên đàng
Chốn quê Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
900
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HẾT KHỔ, DỨT CHƠI VƠI
Cuộc đời như mây khói
Được chi mà tranh đấu
Thấy đó rồi mất đó
Như chiếc bóng trong gương
Cứ mãi không và có
Thoáng chốc đã mất tiêu
Huống chi là ngoại thân
Cảnh trần như chiêm bao
Có đó rồi như không
Vì mê nên không rõ
Tìm kiếm mãi lao theo
Lao vào nơi biển khổ
Tai ương những hút heo
Nghiệp sinh ra đầy rẫy
Cuộc đời khổ lênh khênh
Như thuyền vào sóng dữ
Bồng bềnh những chơi vơi
Quay đầu mà thức tỉnh
Thức tỉnh hỡi người ơi
Hãy sống luôn vững Gốc
Cho đời thêm tốt tươi
Nơi hồng trần bể khổ
Vững Nguồn thời bình yên
Nơi cảnh đời cám dỗ
Theo lời Trời qua truông
Thuyền người vào bến Đỗ
Vào hướng Nội đến nơi
Bến mê qua bờ giác
Khi mãn trần siêu thoát
Thời không còn tiếc chi
Cõi trần nơi giả tạm
Vì chọn đúng đường đi
Hồn siêu sanh thiên giới
An vui và hạnh phúc
Mãi trên chốn thiên đàng
Hết khổ là do mình
Về Nguồn hết chơi vơi
Tử sanh liền ra khỏi
An vui mãi vĩnh hằng
* * *
Cuộc đời như mây khói
Được chi mà tranh đấu
Thấy đó rồi mất đó
Như chiếc bóng trong gương
Cứ mãi không và có
Thoáng chốc đã mất tiêu
Huống chi là ngoại thân
Cảnh trần như chiêm bao
Có đó rồi như không
Vì mê nên không rõ
Tìm kiếm mãi lao theo
Lao vào nơi biển khổ
Tai ương những hút heo
Nghiệp sinh ra đầy rẫy
Cuộc đời khổ lênh khênh
Như thuyền vào sóng dữ
Bồng bềnh những chơi vơi
Quay đầu mà thức tỉnh
Thức tỉnh hỡi người ơi
Hãy sống luôn vững Gốc
Cho đời thêm tốt tươi
Nơi hồng trần bể khổ
Vững Nguồn thời bình yên
Nơi cảnh đời cám dỗ
Theo lời Trời qua truông
Thuyền người vào bến Đỗ
Vào hướng Nội đến nơi
Bến mê qua bờ giác
Khi mãn trần siêu thoát
Thời không còn tiếc chi
Cõi trần nơi giả tạm
Vì chọn đúng đường đi
Hồn siêu sanh thiên giới
An vui và hạnh phúc
Mãi trên chốn thiên đàng
Hết khổ là do mình
Về Nguồn hết chơi vơi
Tử sanh liền ra khỏi
An vui mãi vĩnh hằng
* * *
Vì mê nên không rõ
Tìm kiếm mãi lao theo
Lao vào nơi biển khổ
Tai ương những hút heo
Nghiệp sinh ra đầy rẫy
Cuộc đời khổ lênh khênh
Như thuyền vào sóng dữ
Bồng bềnh những chơi vơi
Quay đầu mà thức tỉnh
Thức tỉnh hỡi người ơi
Hãy sống luôn vững Gốc
Cho đời thêm tốt tươi
Nơi hồng trần bể khổ
Vững Nguồn thời bình yên
Nơi cảnh đời cám dỗ
Theo lời Trời qua truông
Thuyền người vào bến Đỗ
Vào hướng Nội đến nơi
Bến mê qua bờ giác
Khi mãn trần siêu thoát
Thời không còn tiếc chi
Cõi trần nơi giả tạm
Vì chọn đúng đường đi
Hồn siêu sanh thiên giới
An vui và hạnh phúc
Mãi trên chốn thiên đàng
Hết khổ là do mình
Về Nguồn hết chơi vơi
Tử sanh liền ra khỏi
An vui mãi vĩnh hằng
* * *
Thuyền người vào bến Đỗ
Vào hướng Nội đến nơi
Bến mê qua bờ giác
Khi mãn trần siêu thoát
Thời không còn tiếc chi
Cõi trần nơi giả tạm
Vì chọn đúng đường đi
Hồn siêu sanh thiên giới
An vui và hạnh phúc
Mãi trên chốn thiên đàng
Hết khổ là do mình
Về Nguồn hết chơi vơi
Tử sanh liền ra khỏi
An vui mãi vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
901
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BỜ GIÁC, BẾN CỘI
Cội là
Bến Cội tựa nương
Cội là bờ giác
Con đường đến nơi
Cội là
Cội Gốc cứu nguy
Nguồn là bến đỗ
An vui mạn thuyền
Đường trần
Gió bụi bão bùng
Gốc còn che chở
Lá cành bình an
Nguồn còn
Phúc, Lộc, nở hoa
Tai qua nạn khỏi
An vui cuộc đời
Gốc còn
Thời mãi đâm chồi
Đơm hoa kết trái
Sáng ngời tương lai
Không còn
Tai họa, họa tai
An vui hạnh phúc
Bình yên cuộc đời
Vô Thường
Bể khổ hồng trần
Luôn là xoay chuyển
Lòng vòng trả vay
Không không
Có có giả chân
Diễn tuồng ảo mộng
Làm cho nên tuồng
Nếu không
Về Cội về Nguồn
Lạc vào bể khổ
Khó mòng bình an
Gốc còn
Che chở đời con
Nguồn còn Phúc, Lộc
Thênh thang mãi vào
Cuộc đời
Mất Cội lạc Nguồn
Khổ chồng lên khổ
Trăm đường họa tai
Cội là
Bến Cội tựa nương
Gốc là che chở
Con đường Ta đi
Nguồn là
Cội phúc cứu nguy
Không nên bỏ Cội,
Cũng như lìa Nguồn
Mãn trần
Trở lại quê trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
* * *
Cội là
Bến Cội tựa nương
Cội là bờ giác
Con đường đến nơi
Cội là
Cội Gốc cứu nguy
Nguồn là bến đỗ
An vui mạn thuyền
Đường trần
Gió bụi bão bùng
Gốc còn che chở
Lá cành bình an
Nguồn còn
Phúc, Lộc, nở hoa
Tai qua nạn khỏi
An vui cuộc đời
Gốc còn
Thời mãi đâm chồi
Đơm hoa kết trái
Sáng ngời tương lai
Không còn
Tai họa, họa tai
An vui hạnh phúc
Bình yên cuộc đời
Vô Thường
Bể khổ hồng trần
Luôn là xoay chuyển
Lòng vòng trả vay
Không không
Có có giả chân
Diễn tuồng ảo mộng
Làm cho nên tuồng
Nếu không
Về Cội về Nguồn
Lạc vào bể khổ
Khó mòng bình an
Gốc còn
Che chở đời con
Nguồn còn Phúc, Lộc
Thênh thang mãi vào
Cuộc đời
Mất Cội lạc Nguồn
Khổ chồng lên khổ
Trăm đường họa tai
Cội là
Bến Cội tựa nương
Gốc là che chở
Con đường Ta đi
Nguồn là
Cội phúc cứu nguy
Không nên bỏ Cội,
Cũng như lìa Nguồn
Mãn trần
Trở lại quê trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
* * *
Gốc còn
Thời mãi đâm chồi
Đơm hoa kết trái
Sáng ngời tương lai
Không còn
Tai họa, họa tai
An vui hạnh phúc
Bình yên cuộc đời
Vô Thường
Bể khổ hồng trần
Luôn là xoay chuyển
Lòng vòng trả vay
Không không
Có có giả chân
Diễn tuồng ảo mộng
Làm cho nên tuồng
Nếu không
Về Cội về Nguồn
Lạc vào bể khổ
Khó mòng bình an
Gốc còn
Che chở đời con
Nguồn còn Phúc, Lộc
Thênh thang mãi vào
Cuộc đời
Mất Cội lạc Nguồn
Khổ chồng lên khổ
Trăm đường họa tai
Cội là
Bến Cội tựa nương
Gốc là che chở
Con đường Ta đi
Nguồn là
Cội phúc cứu nguy
Không nên bỏ Cội,
Cũng như lìa Nguồn
Mãn trần
Trở lại quê trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
* * *
Cuộc đời
Mất Cội lạc Nguồn
Khổ chồng lên khổ
Trăm đường họa tai
Cội là
Bến Cội tựa nương
Gốc là che chở
Con đường Ta đi
Nguồn là
Cội phúc cứu nguy
Không nên bỏ Cội,
Cũng như lìa Nguồn
Mãn trần
Trở lại quê trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
902
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỈNH CAO LÀ ĐÂY
Càng khôn ngoan,
Càng nhẹ nhàng mọi lối
Càng ẩn mình,
Càng thấu đáo lẽ hay
Thắng không
Cần đánh cao tay
Đỉnh cao trí tuệ,
Không vây cũng hàng
Chiến không chiến,
Mới là siêu chiến
Càng nhẹ nhàng,
Càng trói đối phương
Cao tay
Nào phải đòn roi
Mà là binh pháp
Chuyển xoay cuộc cờ
Thắng không thắng,
Mà toàn là thắng
Khiến cuộc cờ,
Bất chiến, nhiên thành
Khéo léo
Đến mức vô hình
Đỉnh cao cuộc chiến
Khó thời nhìn ra
Tài xoay chuyển
Khó mà đón được
Nào ai hay
Kiếm huệ mới siêu
Nhiều năm
Nhiều tháng trải qua
Đi vào khám phá
Khiếp kinh hãi hùng
Khắp đất trời
Ai mà làm được
Chỉ có người
Trí huệ vô biên
Đó là
Quốc Tổ Hùng Vương
Con Trời xuống thế
Thế thay Cha Trời
Đức Chí Tôn
Lâm Phàm dựng nước
Không gươm đao
Giáo mác kiếm cung
Dựng xây
Non nước Văn Lang
Không cần dùng đến
Gươm đao cũng thành
Tài trùm bá
Không gì tả nổi
Đúng con Trời
Anh cả tam thiên
Làm theo
Lời dạy Trời Cha
Đi vào tận độ
Thế nhân về trời
Tài trùm
Không thể nghĩ bàn
Thế gian có một
Rạng ngời ức muôn
* * *
Càng khôn ngoan,
Càng nhẹ nhàng mọi lối
Càng ẩn mình,
Càng thấu đáo lẽ hay
Thắng không
Cần đánh cao tay
Đỉnh cao trí tuệ,
Không vây cũng hàng
Chiến không chiến,
Mới là siêu chiến
Càng nhẹ nhàng,
Càng trói đối phương
Cao tay
Nào phải đòn roi
Mà là binh pháp
Chuyển xoay cuộc cờ
Thắng không thắng,
Mà toàn là thắng
Khiến cuộc cờ,
Bất chiến, nhiên thành
Khéo léo
Đến mức vô hình
Đỉnh cao cuộc chiến
Khó thời nhìn ra
Tài xoay chuyển
Khó mà đón được
Nào ai hay
Kiếm huệ mới siêu
Nhiều năm
Nhiều tháng trải qua
Đi vào khám phá
Khiếp kinh hãi hùng
Khắp đất trời
Ai mà làm được
Chỉ có người
Trí huệ vô biên
Đó là
Quốc Tổ Hùng Vương
Con Trời xuống thế
Thế thay Cha Trời
Đức Chí Tôn
Lâm Phàm dựng nước
Không gươm đao
Giáo mác kiếm cung
Dựng xây
Non nước Văn Lang
Không cần dùng đến
Gươm đao cũng thành
Tài trùm bá
Không gì tả nổi
Đúng con Trời
Anh cả tam thiên
Làm theo
Lời dạy Trời Cha
Đi vào tận độ
Thế nhân về trời
Tài trùm
Không thể nghĩ bàn
Thế gian có một
Rạng ngời ức muôn
* * *
Cao tay
Nào phải đòn roi
Mà là binh pháp
Chuyển xoay cuộc cờ
Thắng không thắng,
Mà toàn là thắng
Khiến cuộc cờ,
Bất chiến, nhiên thành
Khéo léo
Đến mức vô hình
Đỉnh cao cuộc chiến
Khó thời nhìn ra
Tài xoay chuyển
Khó mà đón được
Nào ai hay
Kiếm huệ mới siêu
Nhiều năm
Nhiều tháng trải qua
Đi vào khám phá
Khiếp kinh hãi hùng
Khắp đất trời
Ai mà làm được
Chỉ có người
Trí huệ vô biên
Đó là
Quốc Tổ Hùng Vương
Con Trời xuống thế
Thế thay Cha Trời
Đức Chí Tôn
Lâm Phàm dựng nước
Không gươm đao
Giáo mác kiếm cung
Dựng xây
Non nước Văn Lang
Không cần dùng đến
Gươm đao cũng thành
Tài trùm bá
Không gì tả nổi
Đúng con Trời
Anh cả tam thiên
Làm theo
Lời dạy Trời Cha
Đi vào tận độ
Thế nhân về trời
Tài trùm
Không thể nghĩ bàn
Thế gian có một
Rạng ngời ức muôn
* * *
Khắp đất trời
Ai mà làm được
Chỉ có người
Trí huệ vô biên
Đó là
Quốc Tổ Hùng Vương
Con Trời xuống thế
Thế thay Cha Trời
Đức Chí Tôn
Lâm Phàm dựng nước
Không gươm đao
Giáo mác kiếm cung
Dựng xây
Non nước Văn Lang
Không cần dùng đến
Gươm đao cũng thành
Tài trùm bá
Không gì tả nổi
Đúng con Trời
Anh cả tam thiên
Làm theo
Lời dạy Trời Cha
Đi vào tận độ
Thế nhân về trời
Tài trùm
Không thể nghĩ bàn
Thế gian có một
Rạng ngời ức muôn
* * *
Tài trùm bá
Không gì tả nổi
Đúng con Trời
Anh cả tam thiên
Làm theo
Lời dạy Trời Cha
Đi vào tận độ
Thế nhân về trời
Tài trùm
Không thể nghĩ bàn
Thế gian có một
Rạng ngời ức muôn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
HẾT QUYỂN 8
MỜI XEM TIẾP QUYỂN 9
CAO ĐỨC THẮNG