QUỐC BẢO CHÂN KINH

----------O----------

 

 

 

LONG HOA

THI TẬP

CA - NHẠC

 

Quyển 9

 

 

 

 

 

 

THIÊN ẤN - THIÊN BÚT

 

GÒ HỘI - ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI, 2022

 

 

 

 

Cao Đức Thắng

-------------O-------------


 

QUYỂN 9

903 - ĐÁNG NÊN CÔNG

904 - BẠN LÀ AI

905 - TÌNH THẦY TRÒ

906 - KHÁT VỌNG BÌNH YÊN

907 - SỰ RA ĐỜI THẦY TỔ

908 - THỜI THƠ ẤU

909 - TUỔI THIẾU NIÊN CON ĐƯỜNG TÌM ĐẠO

910 - THĂNG HOA CUỘC ĐỜI

911 - CON THUYỀN BÊN NHAU

912 - CON ĐƯỜNG VỀ TRỜI

913 - MỘT LÒNG THEO ĐẠO

914 - CHUYỆN RẰNG

915 - TỪ KHI

916 - KHÔNG AI LÀ KHÔNG CHẾT

917 - VÔ THƯỜNG BIẾT CHI

918 - TU MÙ

919 - ĐẠO THÀNH CHẲNG SAI

920 - NẾU NHƯ

921 - HÃY NHỚ

922 - THÓI ĐỜI

923 - Ý CHÍ LÀ TRÊN HẾT

924 - CÁT BỤI PHÙ DU

925 - CHỈ CÓ VỀ NGUỒN

926 - TÂM PHẬT PHẬT TÂM

927 - TỚI NHÀ NHƯ LAI

928 - CHUYỆN NƯỚC NHÀ

929 - CÁI BÓNG VÔ THƯỜNG

930 - KHÔNG GÌ VUI HƠN

931 - TỰ CHÔN ĐỜI MÌNH

932 - ĐƠM HOA KẾT TRÁI

933 - GIEO ÁC GẶT HỌA

934 - AI CŨNG NHƯ AI

935 - NGUYỆN CẦU TAI QUA

936 - NẺO ĐƯỜNG ĐÃ QUA

937 - LỐI VỀ

938 - BIẾT LÀ VỀ ĐÂU

939 - THƯƠNG NGƯỜI

940 - CÁC BẬC TÔN SƯ

941 - CÁC THẦY

942 - VỀ NGUỒN BẠN ƠI

943 - TÌM ĐẠO NƠI ĐÂU

944 - QUYẾT TÂM CAO

945 - PHẢI RÕ MẬT TÔNG

946 - THẦY MONG

947 - ANH VÀ EM

948 - MONG CON

949 - NỬA ĐỜI

950 - CÕI TẠM THÔI

951 - TÂM LÀ CHÂN LÝ

952 - BUÔNG - BỎ

953 - NGÀN SAO TỎA SÁNG

954 - ÁNH HÀO QUANG

955 - ĐÂU PHẢI HÈN

956 - MẶT TRỜI HỒNG

957 - TRÍ KHÔN

958 - LÒNG TA

959 - ĐỜI TRẦN GIẤC CHIÊM BAO

960 - CHÀO ANH EM

961 - CỨU NƯỚC NON

962 - LANH QUANH ĐƯỜNG TÀ

963 - DUYÊN SỐ DO TA

964 - ĐÔI LỜI TỈNH NGỘ

965 - LỐI SỐNG ĐỈNH CAO

966 - NGỌN ĐUỐC SOI ĐƯỜNG

967 - ĐÂU PHẢI KHỜ

968 - LẮM NHÀNH HỌA TAI

969 - KHÔNG GÌ TUYỆT ĐỐI NHÂN QUẢ MÀ THÔI

970 - QUYẾT TRỞ VỀ NHÀ

971 - NHƯ KIỀNG BA CHÂN

972 - YÊN Ả THANH BÌNH

973 - ĐỊNH LUẬT

974 - CHÁU CON SUM VẦY

975 - CÓ CỘI CÓ CĂN

976 - TỰ MÌNH BƯỚC ĐI

977 - LẠC ĐƯỜNG

978 - NGƯỜI THẦY ĐÁNG KÍNH

979 - XIN ĐỪNG BAO GIỜ

980 - ĐẤNG CỨU THẾ

981 - BẤT NHÂN

982 - THƯƠNG THẦY

983 - BIẾT BAO NGƯỜI

984 - BAO NĂM RỒI

985 - MAU CHÂN KẺO TRỄ

986 - HÃY SỐNG CHAN HÒA

987 - KHÔNG BIẾT TỪ BAO GIỜ

988 - TỈNH MỘNG

989 - TRẦN ĐỜI

990 - THƯƠNG TRẦN THẾ

 

 

 

 

 

QUYỂN 9

903
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐÁNG NÊN CÔNG

Có công phải biết

Đáng nên công

Vì non vì nước

Vì Cha Ông

Vì Đạo vì Đời

Vì cuộc sống

Cây kim sợi chỉ

Cũng thành công

Huống chi truyền bá

Lời Thiên Ý

Tận độ nhân loài

Bước sang sông

Qua bờ bến giác

Về Thiên Giới

Công mà như thế

Đáng nên công

Cái công lạc hướng

Công, công cốc

Hướng ngoại vọng cầu

Đổ trôi sông

Càng tu càng khổ

Không thấy bến

U mù khốn đốn

Những tối tăm

Văn Hóa Cội Nguồn

Con thuyền lớn

Con thuyền Đại Đạo

Của Cha Ông

Con thuyền trở lại

Miền thiên giới

An vui hạnh phúc

Dứt tử sanh

Cuộc đời luôn mãi

Vì Cội Gốc

Công thành danh tọa

Những ước mong

Công mà lạc lối

Trong Mê Tín

Phước đâu không thấy

Họa đeo mang

Cúi đầu quỳ lạy

Vô lượng kiếp

Tiền mất tật mang

Khổ chưa xong

Cái công như thế

Công, công cốc

Công nhiều mà chẳng

Đáng nên công

*     *     *

Có công phải biết

Đáng nên công

Vì non vì nước

Vì Cha Ông

Vì Đạo vì Đời

Vì cuộc sống

Cây kim sợi chỉ

Cũng thành công

Huống chi truyền bá

Lời Thiên Ý

Tận độ nhân loài

Bước sang sông

Qua bờ bến giác

Về Thiên Giới

Công mà như thế

Đáng nên công

Cái công lạc hướng

Công, công cốc

Hướng ngoại vọng cầu

Đổ trôi sông

Càng tu càng khổ

Không thấy bến

U mù khốn đốn

Những tối tăm

Văn Hóa Cội Nguồn

Con thuyền lớn

Con thuyền Đại Đạo

Của Cha Ông

Con thuyền trở lại

Miền thiên giới

An vui hạnh phúc

Dứt tử sanh

Cuộc đời luôn mãi

Vì Cội Gốc

Công thành danh tọa

Những ước mong

Công mà lạc lối

Trong Mê Tín

Phước đâu không thấy

Họa đeo mang

Cúi đầu quỳ lạy

Vô lượng kiếp

Tiền mất tật mang

Khổ chưa xong

Cái công như thế

Công, công cốc

Công nhiều mà chẳng

Đáng nên công

*     *     *

Cái công lạc hướng

Công, công cốc

Hướng ngoại vọng cầu

Đổ trôi sông

Càng tu càng khổ

Không thấy bến

U mù khốn đốn

Những tối tăm

Văn Hóa Cội Nguồn

Con thuyền lớn

Con thuyền Đại Đạo

Của Cha Ông

Con thuyền trở lại

Miền thiên giới

An vui hạnh phúc

Dứt tử sanh

Cuộc đời luôn mãi

Vì Cội Gốc

Công thành danh tọa

Những ước mong

Công mà lạc lối

Trong Mê Tín

Phước đâu không thấy

Họa đeo mang

Cúi đầu quỳ lạy

Vô lượng kiếp

Tiền mất tật mang

Khổ chưa xong

Cái công như thế

Công, công cốc

Công nhiều mà chẳng

Đáng nên công

*     *     *

Công mà lạc lối

Trong Mê Tín

Phước đâu không thấy

Họa đeo mang

Cúi đầu quỳ lạy

Vô lượng kiếp

Tiền mất tật mang

Khổ chưa xong

Cái công như thế

Công, công cốc

Công nhiều mà chẳng

Đáng nên công

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

904
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BẠN LÀ AI

Bạn là ai

Từ cõi nào sanh đến

Từ cõi trời

Hay từ chốn địa lao

Từ súc sanh

Hay kiếp người trở lại

Quỷ hay Ma

Hay Cầm, Thú, Yêu Tinh

Đến Việt Nam

Đầu thai

Làm người trần thế

Sống cho phải lễ

Bổn phận

Con cháu Việt Nam

Theo luật trời

Thời cúi đầu quỳ lạy

Lạy Cội Nguồn

Lạy Ông Tổ Việt Nam

Dù bạn là ai

Vốn là người thế giới

Dù là Vua, là Chúa

Đến Việt Nam

Thời nhập gia tùy Tục

Phải cúi đầu

Trước Ông Tổ Việt Nam

Sau mới đến

Bước ngoại giao đổi chác

Đạt yêu cầu

Vì nguồn lợi hai bên

Đến Việt Nam

Dù là Tiên hay Phật

Thánh, hay Thần

Cư ngụ trên nước Việt

Ngồi trên đầu

Vốn là điều vô lễ

Ngồi ngang hàng

Khi được phép Chủ Gia

Có đâu ra

Tới làm vua một cõi

Coi như là

Vô chủ, kẻ bề trên

Phạm Thiên Luật

Thời phải nên nghiêm trị

Theo Luật Trời

Phân xử cảnh tay trên

*     *     *

Bạn là ai

Từ cõi nào sanh đến

Từ cõi trời

Hay từ chốn địa lao

Từ súc sanh

Hay kiếp người trở lại

Quỷ hay Ma

Hay Cầm, Thú, Yêu Tinh

Đến Việt Nam

Đầu thai

Làm người trần thế

Sống cho phải lễ

Bổn phận

Con cháu Việt Nam

Theo luật trời

Thời cúi đầu quỳ lạy

Lạy Cội Nguồn

Lạy Ông Tổ Việt Nam

Dù bạn là ai

Vốn là người thế giới

Dù là Vua, là Chúa

Đến Việt Nam

Thời nhập gia tùy Tục

Phải cúi đầu

Trước Ông Tổ Việt Nam

Sau mới đến

Bước ngoại giao đổi chác

Đạt yêu cầu

Vì nguồn lợi hai bên

Đến Việt Nam

Dù là Tiên hay Phật

Thánh, hay Thần

Cư ngụ trên nước Việt

Ngồi trên đầu

Vốn là điều vô lễ

Ngồi ngang hàng

Khi được phép Chủ Gia

Có đâu ra

Tới làm vua một cõi

Coi như là

Vô chủ, kẻ bề trên

Phạm Thiên Luật

Thời phải nên nghiêm trị

Theo Luật Trời

Phân xử cảnh tay trên

*     *     *

Bổn phận

Con cháu Việt Nam

Theo luật trời

Thời cúi đầu quỳ lạy

Lạy Cội Nguồn

Lạy Ông Tổ Việt Nam

Dù bạn là ai

Vốn là người thế giới

Dù là Vua, là Chúa

Đến Việt Nam

Thời nhập gia tùy Tục

Phải cúi đầu

Trước Ông Tổ Việt Nam

Sau mới đến

Bước ngoại giao đổi chác

Đạt yêu cầu

Vì nguồn lợi hai bên

Đến Việt Nam

Dù là Tiên hay Phật

Thánh, hay Thần

Cư ngụ trên nước Việt

Ngồi trên đầu

Vốn là điều vô lễ

Ngồi ngang hàng

Khi được phép Chủ Gia

Có đâu ra

Tới làm vua một cõi

Coi như là

Vô chủ, kẻ bề trên

Phạm Thiên Luật

Thời phải nên nghiêm trị

Theo Luật Trời

Phân xử cảnh tay trên

*     *     *

Dù bạn là ai

Vốn là người thế giới

Dù là Vua, là Chúa

Đến Việt Nam

Thời nhập gia tùy Tục

Phải cúi đầu

Trước Ông Tổ Việt Nam

Sau mới đến

Bước ngoại giao đổi chác

Đạt yêu cầu

Vì nguồn lợi hai bên

Đến Việt Nam

Dù là Tiên hay Phật

Thánh, hay Thần

Cư ngụ trên nước Việt

Ngồi trên đầu

Vốn là điều vô lễ

Ngồi ngang hàng

Khi được phép Chủ Gia

Có đâu ra

Tới làm vua một cõi

Coi như là

Vô chủ, kẻ bề trên

Phạm Thiên Luật

Thời phải nên nghiêm trị

Theo Luật Trời

Phân xử cảnh tay trên

*     *     *

Dù là Tiên hay Phật

Thánh, hay Thần

Cư ngụ trên nước Việt

Ngồi trên đầu

Vốn là điều vô lễ

Ngồi ngang hàng

Khi được phép Chủ Gia

Có đâu ra

Tới làm vua một cõi

Coi như là

Vô chủ, kẻ bề trên

Phạm Thiên Luật

Thời phải nên nghiêm trị

Theo Luật Trời

Phân xử cảnh tay trên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

905
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÌNH THẦY TRÒ

Thầy và trò

Cũng đôi lần gặp mặt

Thầy nhận ra

Căn cốt ấy là ai

Những Tâm Linh

Những con người siêu việt

Trong xác phàm

Nhưng có mấy ai hay

Bản nhạc nầy

Nói lên lời thầm phục

Một dáng hình

Đời thực cũng như ai

Dám hi sinh

Không mong cầu danh lợi

Mấy năm trời

Đầy sóng gió chông gai

Rủi cùng ro

Nào mấy ai đếm xuể

Họa không chừa

Nạn cũng đến liền tay

Thầy cúi đầu

Với bao điều thương cảm

Cùng lập công

Cho rực ánh tương lai

Luôn đối mặt

Với trần gian u ám

Kiếp đời trần

Ai thoát khỏi tai ương

Thầy cũng thế

Biết bao điều ngang trái

Lắm ưu phiền

Luôn kéo đến cản ngăn

Thầy vốn đã

Sống như hòn đá cuội

Người nông dân

Chất phác mấy ai khen

Lòng rộng dung

Theo thời gian năm tháng

Thấy các con

Thầy mới hết cô đơn

Kiếp Tiên Rồng

Mang trong mình chí lớn

Luôn hết lòng

Với cuộc thế phù sinh

Mặc cho ai

Thương hay là đã ghét

Trò cùng Thầy

Với lối sống Tha Nhân

Cầu mong em

Trên dặm đường vững bước

Dẫu mưa trời

Hay nắng gió lạnh tanh

Chúc bình an

Tình Thầy Trò đẹp mãi

Theo lời Trời

Luôn cống Hiến hi sinh

*     *     *

Thầy và trò

Cũng đôi lần gặp mặt

Thầy nhận ra

Căn cốt ấy là ai

Những Tâm Linh

Những con người siêu việt

Trong xác phàm

Nhưng có mấy ai hay

Bản nhạc nầy

Nói lên lời thầm phục

Một dáng hình

Đời thực cũng như ai

Dám hi sinh

Không mong cầu danh lợi

Mấy năm trời

Đầy sóng gió chông gai

Rủi cùng ro

Nào mấy ai đếm xuể

Họa không chừa

Nạn cũng đến liền tay

Thầy cúi đầu

Với bao điều thương cảm

Cùng lập công

Cho rực ánh tương lai

Luôn đối mặt

Với trần gian u ám

Kiếp đời trần

Ai thoát khỏi tai ương

Thầy cũng thế

Biết bao điều ngang trái

Lắm ưu phiền

Luôn kéo đến cản ngăn

Thầy vốn đã

Sống như hòn đá cuội

Người nông dân

Chất phác mấy ai khen

Lòng rộng dung

Theo thời gian năm tháng

Thấy các con

Thầy mới hết cô đơn

Kiếp Tiên Rồng

Mang trong mình chí lớn

Luôn hết lòng

Với cuộc thế phù sinh

Mặc cho ai

Thương hay là đã ghét

Trò cùng Thầy

Với lối sống Tha Nhân

Cầu mong em

Trên dặm đường vững bước

Dẫu mưa trời

Hay nắng gió lạnh tanh

Chúc bình an

Tình Thầy Trò đẹp mãi

Theo lời Trời

Luôn cống Hiến hi sinh

*     *     *

Bản nhạc nầy

Nói lên lời thầm phục

Một dáng hình

Đời thực cũng như ai

Dám hi sinh

Không mong cầu danh lợi

Mấy năm trời

Đầy sóng gió chông gai

Rủi cùng ro

Nào mấy ai đếm xuể

Họa không chừa

Nạn cũng đến liền tay

Thầy cúi đầu

Với bao điều thương cảm

Cùng lập công

Cho rực ánh tương lai

Luôn đối mặt

Với trần gian u ám

Kiếp đời trần

Ai thoát khỏi tai ương

Thầy cũng thế

Biết bao điều ngang trái

Lắm ưu phiền

Luôn kéo đến cản ngăn

Thầy vốn đã

Sống như hòn đá cuội

Người nông dân

Chất phác mấy ai khen

Lòng rộng dung

Theo thời gian năm tháng

Thấy các con

Thầy mới hết cô đơn

Kiếp Tiên Rồng

Mang trong mình chí lớn

Luôn hết lòng

Với cuộc thế phù sinh

Mặc cho ai

Thương hay là đã ghét

Trò cùng Thầy

Với lối sống Tha Nhân

Cầu mong em

Trên dặm đường vững bước

Dẫu mưa trời

Hay nắng gió lạnh tanh

Chúc bình an

Tình Thầy Trò đẹp mãi

Theo lời Trời

Luôn cống Hiến hi sinh

*     *     *

Thầy vốn đã

Sống như hòn đá cuội

Người nông dân

Chất phác mấy ai khen

Lòng rộng dung

Theo thời gian năm tháng

Thấy các con

Thầy mới hết cô đơn

Kiếp Tiên Rồng

Mang trong mình chí lớn

Luôn hết lòng

Với cuộc thế phù sinh

Mặc cho ai

Thương hay là đã ghét

Trò cùng Thầy

Với lối sống Tha Nhân

Cầu mong em

Trên dặm đường vững bước

Dẫu mưa trời

Hay nắng gió lạnh tanh

Chúc bình an

Tình Thầy Trò đẹp mãi

Theo lời Trời

Luôn cống Hiến hi sinh

*     *     *

Mặc cho ai

Thương hay là đã ghét

Trò cùng Thầy

Với lối sống Tha Nhân

Cầu mong em

Trên dặm đường vững bước

Dẫu mưa trời

Hay nắng gió lạnh tanh

Chúc bình an

Tình Thầy Trò đẹp mãi

Theo lời Trời

Luôn cống Hiến hi sinh

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

906
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KHÁT VỌNG BÌNH YÊN

Từ Trường Sanh, Mồ Côi

Tiếng bom rơi, đạn nổ

Tạm biệt, người thân mến yêu

Để lên đàng vào Nam

Khi tuổi vừa tròn mười ba

Đến Sài Gòn

Kiếm ăn trăm chiều

Khổ đời, lắm cảnh gian truân

Trong đêm tối

Người vẫn lang thang,

Vì không có bà con

Người ngước nhìn thiên hạ

Nước mắt cứ rơi

Chiến tranh mãi làm chi

Cho bao cảnh đời chia ly

Bao con mắt ngó theo

Khi người chậm rãi bước đi

Cô đơn một mình

Trên bước đường dài

Với tuổi nầy

Còn phải nương tựa Mẹ Cha

Nhưng giờ đây

Lưu lạc nơi phương xa

Lê bước lang thang

Tìm kiếm miếng ăn

Sóng gió gian nguy

Chiến tranh còn dài

Qua bao tháng ngày

Đầy khổ ải gian truân

Nhưng người,

Căn cốt Chí Tôn

Không học cũng biết

Tìm ra việc làm

Cái tài

Khéo léo khác thường

Mới nên cuộc sống

Cũng vừa đủ ăn

Nỗi buồn

Vì mãi chiến Tranh

Nồi da nấu thịt

Anh em tương tàn

Bao khốn khổ cảnh cơ hàn

Đường nào giải thoát

Không còn binh đao

Tuổi vừa

Sắp hết mười ba

Sang năm mười bốn

Nhớ nhà miền trung

Cái tết

Mà chẳng bình yên

Khổ nào hơn nữa

Trần gian ngục tù

Nghĩ lại cuộc đời

Thánh, Thần, Tiên, Phật

Xuống trần

Đều vất vả gian nan

*     *     *

Từ Trường Sanh, Mồ Côi

Tiếng bom rơi, đạn nổ

Tạm biệt, người thân mến yêu

Để lên đàng vào Nam

Khi tuổi vừa tròn mười ba

Đến Sài Gòn

Kiếm ăn trăm chiều

Khổ đời, lắm cảnh gian truân

Trong đêm tối

Người vẫn lang thang,

Vì không có bà con

Người ngước nhìn thiên hạ

Nước mắt cứ rơi

Chiến tranh mãi làm chi

Cho bao cảnh đời chia ly

Bao con mắt ngó theo

Khi người chậm rãi bước đi

Cô đơn một mình

Trên bước đường dài

Với tuổi nầy

Còn phải nương tựa Mẹ Cha

Nhưng giờ đây

Lưu lạc nơi phương xa

Lê bước lang thang

Tìm kiếm miếng ăn

Sóng gió gian nguy

Chiến tranh còn dài

Qua bao tháng ngày

Đầy khổ ải gian truân

Nhưng người,

Căn cốt Chí Tôn

Không học cũng biết

Tìm ra việc làm

Cái tài

Khéo léo khác thường

Mới nên cuộc sống

Cũng vừa đủ ăn

Nỗi buồn

Vì mãi chiến Tranh

Nồi da nấu thịt

Anh em tương tàn

Bao khốn khổ cảnh cơ hàn

Đường nào giải thoát

Không còn binh đao

Tuổi vừa

Sắp hết mười ba

Sang năm mười bốn

Nhớ nhà miền trung

Cái tết

Mà chẳng bình yên

Khổ nào hơn nữa

Trần gian ngục tù

Nghĩ lại cuộc đời

Thánh, Thần, Tiên, Phật

Xuống trần

Đều vất vả gian nan

*     *     *

Tuổi vừa

Sắp hết mười ba

Sang năm mười bốn

Nhớ nhà miền trung

Cái tết

Mà chẳng bình yên

Khổ nào hơn nữa

Trần gian ngục tù

Nghĩ lại cuộc đời

Thánh, Thần, Tiên, Phật

Xuống trần

Đều vất vả gian nan

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

907
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
SỰ RA ĐỜI THẦY TỔ

Gốc Trường Sanh

Quê Thầy Đồng Chổi

Núi Mồ Côi

Thấp nhỏ một mình

Thân Rùa

Trấn giữ linh điền

Chờ ngày Thiên Đế

Trở về trần gian.

Nơi quê ấy

Người Cha tên Tửu

Mẹ thục hiền

Trưởng nữ Đình Gia

Một hôm

Trong giấc chiêm bao

Thấy vầng dương thái

Hiện ra giữa trời

Hào quang

Sáng chóa khắp cùng

Vang lên tiếng sấm

Tam bầu u minh

Từ đây

Đình Thị mang thai

Sinh ra con trẻ

Cũng như bao người

Đặt tên

Cơ ứng Đạo Trời

Tên là: Văn Hiến

Cội Nguồn Việt Nam

Vua Việt

Trở lại hồi sinh

Trải bao kiếp nạn

Gian nan sống còn

Gặp thời

Loạn lạc khốn cùng

Không ai nhận biết

Như người Phàm Phu

Hay đâu

Thiên Đế Chí Tôn

Con Trời xuống thế

Đầu thai làm người

Lớn lên

Đôi lúc khác thường

Trầm tư suy nghĩ

Con đường Tự Do

Không ham

Những chuyện se sua

Mà là ưa thích

Tịnh yên một mình

Ham chuyện

Khám phá lạ lùng

Tìm Ma tìm Quỷ

Giống gì, xem sao

Có lẽ

Cha Trời trên cao

Sợ e khám phá

Huyền cơ mật tàng

Nên trời

Khóa mất tiềm tàng

Đau đầu đau mãi

Không còn nhớ chi

Đến khi

Cho mãi đến khi

Tha phương tìm kế

Sinh nhai cuộc trần

Trở thành

Cô độc lữ hành

Tự mình tu luyện

Phá lần nghiệp căn

Nghĩa là

Phá vỡ Vô Minh

Minh Tâm kiến Tánh

Hết đi đau đầu

Bây giờ

Hiểu rõ chính mình

Từ nơi Thiên Giới

Xuống trần lần hai

Cũng là

Quốc Tổ Hùng Vương

Trở về trái đất

Cứu nguy Nhân Loài

Truyền ra

Thiên Ý Nhà Trời

Con đường Tận Độ

Phản hồi Quê Tiên

*     *     *

Gốc Trường Sanh

Quê Thầy Đồng Chổi

Núi Mồ Côi

Thấp nhỏ một mình

Thân Rùa

Trấn giữ linh điền

Chờ ngày Thiên Đế

Trở về trần gian.

Nơi quê ấy

Người Cha tên Tửu

Mẹ thục hiền

Trưởng nữ Đình Gia

Một hôm

Trong giấc chiêm bao

Thấy vầng dương thái

Hiện ra giữa trời

Hào quang

Sáng chóa khắp cùng

Vang lên tiếng sấm

Tam bầu u minh

Từ đây

Đình Thị mang thai

Sinh ra con trẻ

Cũng như bao người

Đặt tên

Cơ ứng Đạo Trời

Tên là: Văn Hiến

Cội Nguồn Việt Nam

Vua Việt

Trở lại hồi sinh

Trải bao kiếp nạn

Gian nan sống còn

Gặp thời

Loạn lạc khốn cùng

Không ai nhận biết

Như người Phàm Phu

Hay đâu

Thiên Đế Chí Tôn

Con Trời xuống thế

Đầu thai làm người

Lớn lên

Đôi lúc khác thường

Trầm tư suy nghĩ

Con đường Tự Do

Không ham

Những chuyện se sua

Mà là ưa thích

Tịnh yên một mình

Ham chuyện

Khám phá lạ lùng

Tìm Ma tìm Quỷ

Giống gì, xem sao

Có lẽ

Cha Trời trên cao

Sợ e khám phá

Huyền cơ mật tàng

Nên trời

Khóa mất tiềm tàng

Đau đầu đau mãi

Không còn nhớ chi

Đến khi

Cho mãi đến khi

Tha phương tìm kế

Sinh nhai cuộc trần

Trở thành

Cô độc lữ hành

Tự mình tu luyện

Phá lần nghiệp căn

Nghĩa là

Phá vỡ Vô Minh

Minh Tâm kiến Tánh

Hết đi đau đầu

Bây giờ

Hiểu rõ chính mình

Từ nơi Thiên Giới

Xuống trần lần hai

Cũng là

Quốc Tổ Hùng Vương

Trở về trái đất

Cứu nguy Nhân Loài

Truyền ra

Thiên Ý Nhà Trời

Con đường Tận Độ

Phản hồi Quê Tiên

*     *     *

Nơi quê ấy

Người Cha tên Tửu

Mẹ thục hiền

Trưởng nữ Đình Gia

Một hôm

Trong giấc chiêm bao

Thấy vầng dương thái

Hiện ra giữa trời

Hào quang

Sáng chóa khắp cùng

Vang lên tiếng sấm

Tam bầu u minh

Từ đây

Đình Thị mang thai

Sinh ra con trẻ

Cũng như bao người

Đặt tên

Cơ ứng Đạo Trời

Tên là: Văn Hiến

Cội Nguồn Việt Nam

Vua Việt

Trở lại hồi sinh

Trải bao kiếp nạn

Gian nan sống còn

Gặp thời

Loạn lạc khốn cùng

Không ai nhận biết

Như người Phàm Phu

Hay đâu

Thiên Đế Chí Tôn

Con Trời xuống thế

Đầu thai làm người

Lớn lên

Đôi lúc khác thường

Trầm tư suy nghĩ

Con đường Tự Do

Không ham

Những chuyện se sua

Mà là ưa thích

Tịnh yên một mình

Ham chuyện

Khám phá lạ lùng

Tìm Ma tìm Quỷ

Giống gì, xem sao

Có lẽ

Cha Trời trên cao

Sợ e khám phá

Huyền cơ mật tàng

Nên trời

Khóa mất tiềm tàng

Đau đầu đau mãi

Không còn nhớ chi

Đến khi

Cho mãi đến khi

Tha phương tìm kế

Sinh nhai cuộc trần

Trở thành

Cô độc lữ hành

Tự mình tu luyện

Phá lần nghiệp căn

Nghĩa là

Phá vỡ Vô Minh

Minh Tâm kiến Tánh

Hết đi đau đầu

Bây giờ

Hiểu rõ chính mình

Từ nơi Thiên Giới

Xuống trần lần hai

Cũng là

Quốc Tổ Hùng Vương

Trở về trái đất

Cứu nguy Nhân Loài

Truyền ra

Thiên Ý Nhà Trời

Con đường Tận Độ

Phản hồi Quê Tiên

*     *     *

Bây giờ

Hiểu rõ chính mình

Từ nơi Thiên Giới

Xuống trần lần hai

Cũng là

Quốc Tổ Hùng Vương

Trở về trái đất

Cứu nguy Nhân Loài

Truyền ra

Thiên Ý Nhà Trời

Con đường Tận Độ

Phản hồi Quê Tiên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

908
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THỜI THƠ ẤU

Tôi sinh ra

Trong thế thời mạt pháp

Và lớn lên

Trong gió đạn mưa bom

Cha đi lính

Để đàn con nheo nhóc

Cảnh tương tàn

Thảm khốc biết là bao

Kẻ thù là ai

Chỉ là anh em Hồng Lạc

Đầy hận thù

Tàn sát chẳng gớm tay

Gia đình Tôi

Bao số phận

Người thân không còn nữa

Hết người nầy

Đến người khác ra đi

Những người em

Đau bệnh lắm khó khăn

Tôi phải cõng

Chạy đến nơi lánh đạn

Vì chiến tranh

Bao khốn cùng hoạn nạn

Cảnh ba đời

Thảm khốc đội mồ hoang

Chỉ còn lại

Cha tôi là sống sót

Còn mẹ tôi

Vì bệnh cũng ra đi

Cảnh mồ côi

Từ đây đời heo hút

Việc học hành

Chẳng đến chốn đến nơi

Mới lớp ba

Để đủ cho biết viết

Tháng cùng ngày

Trốn núp cảnh đạn rơi

Bao thảm cảnh

Xảy ra ôi trước mắt

Đời trần gian

Thời mạt pháp ác lên ngôi

Nếu ở lại

Phải đi vào cái chết

Phải ra đi

Tìm lối thoát ngày mai

Giờ nghĩ lại

Không cầm rơi nước mắt

Phút về già

Đã ngả bóng hoàng hôn

Cầu nhân thế

Bình an trong cuộc sống

Mãi an lành

Trong hạnh phúc âu ca

Ai cũng già

Rồi ai cũng sẽ chết

Gửi lại đời

Bao khúc nhạc nghe qua

Tôi sinh ra

Và những gì tôi viết

Cũng chỉ là

Hạt cát nhỏ mà thôi

*     *     *

Tôi sinh ra

Trong thế thời mạt pháp

Và lớn lên

Trong gió đạn mưa bom

Cha đi lính

Để đàn con nheo nhóc

Cảnh tương tàn

Thảm khốc biết là bao

Kẻ thù là ai

Chỉ là anh em Hồng Lạc

Đầy hận thù

Tàn sát chẳng gớm tay

Gia đình Tôi

Bao số phận

Người thân không còn nữa

Hết người nầy

Đến người khác ra đi

Những người em

Đau bệnh lắm khó khăn

Tôi phải cõng

Chạy đến nơi lánh đạn

Vì chiến tranh

Bao khốn cùng hoạn nạn

Cảnh ba đời

Thảm khốc đội mồ hoang

Chỉ còn lại

Cha tôi là sống sót

Còn mẹ tôi

Vì bệnh cũng ra đi

Cảnh mồ côi

Từ đây đời heo hút

Việc học hành

Chẳng đến chốn đến nơi

Mới lớp ba

Để đủ cho biết viết

Tháng cùng ngày

Trốn núp cảnh đạn rơi

Bao thảm cảnh

Xảy ra ôi trước mắt

Đời trần gian

Thời mạt pháp ác lên ngôi

Nếu ở lại

Phải đi vào cái chết

Phải ra đi

Tìm lối thoát ngày mai

Giờ nghĩ lại

Không cầm rơi nước mắt

Phút về già

Đã ngả bóng hoàng hôn

Cầu nhân thế

Bình an trong cuộc sống

Mãi an lành

Trong hạnh phúc âu ca

Ai cũng già

Rồi ai cũng sẽ chết

Gửi lại đời

Bao khúc nhạc nghe qua

Tôi sinh ra

Và những gì tôi viết

Cũng chỉ là

Hạt cát nhỏ mà thôi

*     *     *

Gia đình Tôi

Bao số phận

Người thân không còn nữa

Hết người nầy

Đến người khác ra đi

Những người em

Đau bệnh lắm khó khăn

Tôi phải cõng

Chạy đến nơi lánh đạn

Vì chiến tranh

Bao khốn cùng hoạn nạn

Cảnh ba đời

Thảm khốc đội mồ hoang

Chỉ còn lại

Cha tôi là sống sót

Còn mẹ tôi

Vì bệnh cũng ra đi

Cảnh mồ côi

Từ đây đời heo hút

Việc học hành

Chẳng đến chốn đến nơi

Mới lớp ba

Để đủ cho biết viết

Tháng cùng ngày

Trốn núp cảnh đạn rơi

Bao thảm cảnh

Xảy ra ôi trước mắt

Đời trần gian

Thời mạt pháp ác lên ngôi

Nếu ở lại

Phải đi vào cái chết

Phải ra đi

Tìm lối thoát ngày mai

Giờ nghĩ lại

Không cầm rơi nước mắt

Phút về già

Đã ngả bóng hoàng hôn

Cầu nhân thế

Bình an trong cuộc sống

Mãi an lành

Trong hạnh phúc âu ca

Ai cũng già

Rồi ai cũng sẽ chết

Gửi lại đời

Bao khúc nhạc nghe qua

Tôi sinh ra

Và những gì tôi viết

Cũng chỉ là

Hạt cát nhỏ mà thôi

*     *     *

Đời trần gian

Thời mạt pháp ác lên ngôi

Nếu ở lại

Phải đi vào cái chết

Phải ra đi

Tìm lối thoát ngày mai

Giờ nghĩ lại

Không cầm rơi nước mắt

Phút về già

Đã ngả bóng hoàng hôn

Cầu nhân thế

Bình an trong cuộc sống

Mãi an lành

Trong hạnh phúc âu ca

Ai cũng già

Rồi ai cũng sẽ chết

Gửi lại đời

Bao khúc nhạc nghe qua

Tôi sinh ra

Và những gì tôi viết

Cũng chỉ là

Hạt cát nhỏ mà thôi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

909
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TUỔI THIẾU NIÊN
CON ĐƯỜNG TÌM ĐẠO

Tuổi thiếu niên

Quyết tâm tìm Đại Đạo

Nguyện cứu đời

Cho cuộc sống, được bình yên

Năm năm, vừa tu vừa làm

Nguyện thành tài

Quyết xóa bỏ chiến tranh

Sống an lành

Trong tình thương rộng lớn

Cho nhau tiếng cười

Để thấy lòng mình vui hơn

Không chiến tranh

Không hận thù tàn sát

Trải qua năm năm

Đạo vẫn chưa thành

Lắng yên tiếng súng

Kẻ thắng nắm quyền

Tôi trở về quê hương

Nhưng không kém u buồn

Vì người Cha

Không còn ở nhà

Cải tạo nơi phương xa

Tiếp tục cuộc đời mồ côi

Sống với đàn em

Vẫn còn nhỏ dại

Bổn phận làm anh

Gánh trách nhiệm thay Cha

Cho đến một hôm

Sáu năm tu luyện đã qua

Căn cơ thức tỉnh

Nhớ ra chính mình

Chính là Quốc Tổ Vua Hùng

Chí Tôn Thiên Đế

Xuống trần lần hai

Và cũng từ đây

Mọi chuyện đổi thay

Phong ba bão táp

Phủ vây cuộc đời

Yêu Tinh

Lớp lớp trùng trùng

Thét gào bao phủ

Điệp trùng nạn tai

Trên búa dưới đe

Khốn Khổ nguy tai

Khổ chồng lên khổ

Cuộc đời bấp bênh

Đã là Thiên Đế

Trí tuệ vô biên

Quyết tâm chèo chống

Chuyển xoay cuộc trần

Đi vào hồi ký cuộc đời

Sơ qua nhỏ giọt

Cũng thời khiếp kinh

Muốn xem, thời mở sử kinh

Cứu nhân độ thế

Khó khăn dường nào

*     *     *

Tuổi thiếu niên

Quyết tâm tìm Đại Đạo

Nguyện cứu đời

Cho cuộc sống, được bình yên

Năm năm, vừa tu vừa làm

Nguyện thành tài

Quyết xóa bỏ chiến tranh

Sống an lành

Trong tình thương rộng lớn

Cho nhau tiếng cười

Để thấy lòng mình vui hơn

Không chiến tranh

Không hận thù tàn sát

Trải qua năm năm

Đạo vẫn chưa thành

Lắng yên tiếng súng

Kẻ thắng nắm quyền

Tôi trở về quê hương

Nhưng không kém u buồn

Vì người Cha

Không còn ở nhà

Cải tạo nơi phương xa

Tiếp tục cuộc đời mồ côi

Sống với đàn em

Vẫn còn nhỏ dại

Bổn phận làm anh

Gánh trách nhiệm thay Cha

Cho đến một hôm

Sáu năm tu luyện đã qua

Căn cơ thức tỉnh

Nhớ ra chính mình

Chính là Quốc Tổ Vua Hùng

Chí Tôn Thiên Đế

Xuống trần lần hai

Và cũng từ đây

Mọi chuyện đổi thay

Phong ba bão táp

Phủ vây cuộc đời

Yêu Tinh

Lớp lớp trùng trùng

Thét gào bao phủ

Điệp trùng nạn tai

Trên búa dưới đe

Khốn Khổ nguy tai

Khổ chồng lên khổ

Cuộc đời bấp bênh

Đã là Thiên Đế

Trí tuệ vô biên

Quyết tâm chèo chống

Chuyển xoay cuộc trần

Đi vào hồi ký cuộc đời

Sơ qua nhỏ giọt

Cũng thời khiếp kinh

Muốn xem, thời mở sử kinh

Cứu nhân độ thế

Khó khăn dường nào

*     *     *

Trải qua năm năm

Đạo vẫn chưa thành

Lắng yên tiếng súng

Kẻ thắng nắm quyền

Tôi trở về quê hương

Nhưng không kém u buồn

Vì người Cha

Không còn ở nhà

Cải tạo nơi phương xa

Tiếp tục cuộc đời mồ côi

Sống với đàn em

Vẫn còn nhỏ dại

Bổn phận làm anh

Gánh trách nhiệm thay Cha

Cho đến một hôm

Sáu năm tu luyện đã qua

Căn cơ thức tỉnh

Nhớ ra chính mình

Chính là Quốc Tổ Vua Hùng

Chí Tôn Thiên Đế

Xuống trần lần hai

Và cũng từ đây

Mọi chuyện đổi thay

Phong ba bão táp

Phủ vây cuộc đời

Yêu Tinh

Lớp lớp trùng trùng

Thét gào bao phủ

Điệp trùng nạn tai

Trên búa dưới đe

Khốn Khổ nguy tai

Khổ chồng lên khổ

Cuộc đời bấp bênh

Đã là Thiên Đế

Trí tuệ vô biên

Quyết tâm chèo chống

Chuyển xoay cuộc trần

Đi vào hồi ký cuộc đời

Sơ qua nhỏ giọt

Cũng thời khiếp kinh

Muốn xem, thời mở sử kinh

Cứu nhân độ thế

Khó khăn dường nào

*     *     *

Đã là Thiên Đế

Trí tuệ vô biên

Quyết tâm chèo chống

Chuyển xoay cuộc trần

Đi vào hồi ký cuộc đời

Sơ qua nhỏ giọt

Cũng thời khiếp kinh

Muốn xem, thời mở sử kinh

Cứu nhân độ thế

Khó khăn dường nào

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

910
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THĂNG HOA CUỘC ĐỜI

Từ cảnh đời phàm phu

Đi vào giác ngộ

Vượt qua đời phàm

Thẳng về Nguồn Cội

Đăng trình tiến tu

Quyết chí độ nhân

Qua bao năm trời

Khốn khổ gian nan

Vượt qua sóng gió

Khốn nguy cuộc đời

Nhưng lòng chí quyết

Không gì lung lay

Đêm ngày vẫn bước

Nhẹ nhàng Ta đi

Đi trong cứu thế

Đi trong độ nhân

Càng đi càng sáng

Thiên hạ ngợi ca

Thiên hạ tán thán

Bao là niềm vui

Quyết tâm độ người

Thành đại ân nhân

Làm cho non nước

Thái Bình âu ca

Mở lòng trao đi

Không cần nhận lại

Tỏa ánh từ bi

Vượt qua bao thử thách

Vượt qua bao giông tố

Thắp sáng Đạo Trời

Đem lại sự diệu kỳ

Sống dậy ánh mùa xuân

Không còn khổ đau

Cũng bớt Tham Sân Si

Sống an lành

Hạnh phúc mãi trong Ta

Đường về trời

Đường hướng Nội

Đường rực rỡ ngàn hoa

Cho người bao cảm giác

Mãi thăng hoa cuộc đời

*     *     *

Từ cảnh đời phàm phu

Đi vào giác ngộ

Vượt qua đời phàm

Thẳng về Nguồn Cội

Đăng trình tiến tu

Quyết chí độ nhân

Qua bao năm trời

Khốn khổ gian nan

Vượt qua sóng gió

Khốn nguy cuộc đời

Nhưng lòng chí quyết

Không gì lung lay

Đêm ngày vẫn bước

Nhẹ nhàng Ta đi

Đi trong cứu thế

Đi trong độ nhân

Càng đi càng sáng

Thiên hạ ngợi ca

Thiên hạ tán thán

Bao là niềm vui

Quyết tâm độ người

Thành đại ân nhân

Làm cho non nước

Thái Bình âu ca

Mở lòng trao đi

Không cần nhận lại

Tỏa ánh từ bi

Vượt qua bao thử thách

Vượt qua bao giông tố

Thắp sáng Đạo Trời

Đem lại sự diệu kỳ

Sống dậy ánh mùa xuân

Không còn khổ đau

Cũng bớt Tham Sân Si

Sống an lành

Hạnh phúc mãi trong Ta

Đường về trời

Đường hướng Nội

Đường rực rỡ ngàn hoa

Cho người bao cảm giác

Mãi thăng hoa cuộc đời

*     *     *

Đi trong cứu thế

Đi trong độ nhân

Càng đi càng sáng

Thiên hạ ngợi ca

Thiên hạ tán thán

Bao là niềm vui

Quyết tâm độ người

Thành đại ân nhân

Làm cho non nước

Thái Bình âu ca

Mở lòng trao đi

Không cần nhận lại

Tỏa ánh từ bi

Vượt qua bao thử thách

Vượt qua bao giông tố

Thắp sáng Đạo Trời

Đem lại sự diệu kỳ

Sống dậy ánh mùa xuân

Không còn khổ đau

Cũng bớt Tham Sân Si

Sống an lành

Hạnh phúc mãi trong Ta

Đường về trời

Đường hướng Nội

Đường rực rỡ ngàn hoa

Cho người bao cảm giác

Mãi thăng hoa cuộc đời

*     *     *

Vượt qua bao thử thách

Vượt qua bao giông tố

Thắp sáng Đạo Trời

Đem lại sự diệu kỳ

Sống dậy ánh mùa xuân

Không còn khổ đau

Cũng bớt Tham Sân Si

Sống an lành

Hạnh phúc mãi trong Ta

Đường về trời

Đường hướng Nội

Đường rực rỡ ngàn hoa

Cho người bao cảm giác

Mãi thăng hoa cuộc đời

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

911
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CON THUYỀN BÊN NHAU

Em như

Đào, Cúc, Sen, Mai

Nét duyên tươi thắm

Làn mây tóc huyền

Thắm màu

Thắm sắc tự nhiên

Môi son má phấn

Dịu hiền chim sa

Hồ thu

Đôi mắt trong veo

Tóc buông óng ả

Lưng eo đẫy đà

Tân thời

Pha cổ mặn mà

Trắng trong trắng cả

Bao là hồn nhiên

Em là

Con cháu Rồng Tiên

Tỏa hương theo gió

Đắm say lòng người

Anh đây

Muốn nói đôi lời

Nàng tiên từ chốn

Thiên Đàng xuống đây

Mang theo

Vẻ đẹp Thiên Khôi

Lung Linh dáng ngọc

Dạo chơi chốn trần

Em ơi

Anh muốn tới gần

Nhưng Tâm phàm tục

Vẫn còn cách xa

Mai cốt cách

Tuyết ánh da

Chim sa cá lặn

Phải đâu người phàm

Bước chân

Nắng nhịp, gió đàn

Phất phơ tà áo

Ngập tràn bước chân

Ước ao

Ao ước thành đôi

Mỉm cười nàng nói

Theo em về Nguồn

Hai Ta

Chung bước đường trần

Mãn trần trở lại

Thiên đàng quê Tiên

Cần gì

Nguyệt lão xe duyên

Hợp tình lèo lái

Con thuyền bên nhau

*     *     *

Em như

Đào, Cúc, Sen, Mai

Nét duyên tươi thắm

Làn mây tóc huyền

Thắm màu

Thắm sắc tự nhiên

Môi son má phấn

Dịu hiền chim sa

Hồ thu

Đôi mắt trong veo

Tóc buông óng ả

Lưng eo đẫy đà

Tân thời

Pha cổ mặn mà

Trắng trong trắng cả

Bao là hồn nhiên

Em là

Con cháu Rồng Tiên

Tỏa hương theo gió

Đắm say lòng người

Anh đây

Muốn nói đôi lời

Nàng tiên từ chốn

Thiên Đàng xuống đây

Mang theo

Vẻ đẹp Thiên Khôi

Lung Linh dáng ngọc

Dạo chơi chốn trần

Em ơi

Anh muốn tới gần

Nhưng Tâm phàm tục

Vẫn còn cách xa

Mai cốt cách

Tuyết ánh da

Chim sa cá lặn

Phải đâu người phàm

Bước chân

Nắng nhịp, gió đàn

Phất phơ tà áo

Ngập tràn bước chân

Ước ao

Ao ước thành đôi

Mỉm cười nàng nói

Theo em về Nguồn

Hai Ta

Chung bước đường trần

Mãn trần trở lại

Thiên đàng quê Tiên

Cần gì

Nguyệt lão xe duyên

Hợp tình lèo lái

Con thuyền bên nhau

*     *     *

Em là

Con cháu Rồng Tiên

Tỏa hương theo gió

Đắm say lòng người

Anh đây

Muốn nói đôi lời

Nàng tiên từ chốn

Thiên Đàng xuống đây

Mang theo

Vẻ đẹp Thiên Khôi

Lung Linh dáng ngọc

Dạo chơi chốn trần

Em ơi

Anh muốn tới gần

Nhưng Tâm phàm tục

Vẫn còn cách xa

Mai cốt cách

Tuyết ánh da

Chim sa cá lặn

Phải đâu người phàm

Bước chân

Nắng nhịp, gió đàn

Phất phơ tà áo

Ngập tràn bước chân

Ước ao

Ao ước thành đôi

Mỉm cười nàng nói

Theo em về Nguồn

Hai Ta

Chung bước đường trần

Mãn trần trở lại

Thiên đàng quê Tiên

Cần gì

Nguyệt lão xe duyên

Hợp tình lèo lái

Con thuyền bên nhau

*     *     *

Ước ao

Ao ước thành đôi

Mỉm cười nàng nói

Theo em về Nguồn

Hai Ta

Chung bước đường trần

Mãn trần trở lại

Thiên đàng quê Tiên

Cần gì

Nguyệt lão xe duyên

Hợp tình lèo lái

Con thuyền bên nhau

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

912
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CON ĐƯỜNG VỀ TRỜI

Trở về Nguồn Cội

Con đường về trời

Lương Tâm cửa ngõ

Vãn hồi Quê Tiên

Sao Ta không đi

Hướng ngoại mà chi

Đi vào sa đọa

Còn chi về trời

Một kiếp về Nguồn

Vạn đời thong thả

Chần chờ chi nữa

Hãy mau lên đi

Dẫu đi một mình

Độc hành cô đơn

Không màng người đời

Ghét hay là thương

Cuộc đời còn trẻ

Sức khỏe Ta còn

Thời Ta vẫn luôn

Trụ vững Cội Nguồn

Thế sự thế nào

Hố sâu tường rào

Thời Ta vẫn đi

Lan tỏa ánh từ bi

Danh lợi trần tục

Chỉ là giả tạm

Mong đợi mà chi

Dù có hay không

Trắng tay khi đến

Lìa trần khi đi

Chỉ mong lan tỏa

Cội Nguồn Vô Vi

Cho người giác ngộ

Thoát ra luân hồi

Thế nhưng người đời

Mãi tiếc không rời

Chạy theo cái bóng

Để rồi trầm luân.

Cội Nguồn Ông Cha

Con đường thăng hoa

Vãn hồi thiên giới

Trở lại quê Tiên

Sao Ta không đi

Hướng ngoại mà chi

Đi vào sa đọa

Còn chi về trời

*     *     *

Trở về Nguồn Cội

Con đường về trời

Lương Tâm cửa ngõ

Vãn hồi Quê Tiên

Sao Ta không đi

Hướng ngoại mà chi

Đi vào sa đọa

Còn chi về trời

Một kiếp về Nguồn

Vạn đời thong thả

Chần chờ chi nữa

Hãy mau lên đi

Dẫu đi một mình

Độc hành cô đơn

Không màng người đời

Ghét hay là thương

Cuộc đời còn trẻ

Sức khỏe Ta còn

Thời Ta vẫn luôn

Trụ vững Cội Nguồn

Thế sự thế nào

Hố sâu tường rào

Thời Ta vẫn đi

Lan tỏa ánh từ bi

Danh lợi trần tục

Chỉ là giả tạm

Mong đợi mà chi

Dù có hay không

Trắng tay khi đến

Lìa trần khi đi

Chỉ mong lan tỏa

Cội Nguồn Vô Vi

Cho người giác ngộ

Thoát ra luân hồi

Thế nhưng người đời

Mãi tiếc không rời

Chạy theo cái bóng

Để rồi trầm luân.

Cội Nguồn Ông Cha

Con đường thăng hoa

Vãn hồi thiên giới

Trở lại quê Tiên

Sao Ta không đi

Hướng ngoại mà chi

Đi vào sa đọa

Còn chi về trời

*     *     *

Một kiếp về Nguồn

Vạn đời thong thả

Chần chờ chi nữa

Hãy mau lên đi

Dẫu đi một mình

Độc hành cô đơn

Không màng người đời

Ghét hay là thương

Cuộc đời còn trẻ

Sức khỏe Ta còn

Thời Ta vẫn luôn

Trụ vững Cội Nguồn

Thế sự thế nào

Hố sâu tường rào

Thời Ta vẫn đi

Lan tỏa ánh từ bi

Danh lợi trần tục

Chỉ là giả tạm

Mong đợi mà chi

Dù có hay không

Trắng tay khi đến

Lìa trần khi đi

Chỉ mong lan tỏa

Cội Nguồn Vô Vi

Cho người giác ngộ

Thoát ra luân hồi

Thế nhưng người đời

Mãi tiếc không rời

Chạy theo cái bóng

Để rồi trầm luân.

Cội Nguồn Ông Cha

Con đường thăng hoa

Vãn hồi thiên giới

Trở lại quê Tiên

Sao Ta không đi

Hướng ngoại mà chi

Đi vào sa đọa

Còn chi về trời

*     *     *

Cội Nguồn Ông Cha

Con đường thăng hoa

Vãn hồi thiên giới

Trở lại quê Tiên

Sao Ta không đi

Hướng ngoại mà chi

Đi vào sa đọa

Còn chi về trời

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

913
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MỘT LÒNG THEO ĐẠO

Mấy năm trôi qua

Mấy năm khóa tu về Nguồn

Mấy năm một lòng

Một mình âm thầm

Mấy năm truyền giáo độ nhân

Quên làm ăn

Quên cuộc đời,

Bữa đói bữa no

Mấy năm tận tụy

Xông pha độ đời

Chẳng làm được gì

Ngoài thuyết giáo

Truyền kinh

Phước nào có thấy

Biết bao người ngờ

Nhưng ở đời

Định luật rõ ràng

Gieo nhân gặt quả

Như người trồng cây

Trải qua thời gian

Tùy theo giống trồng

Đến ngày thu hoạch

Gieo một lời mười

Cho đến lời trăm

Như điện kia

Nào có thấy chi

Nhưng mà hữu dụng

Không chi lợi bằng

Tích đức càng nhiều

Càng tiêu nghiệp quả

Tích đức càng cao

Càng rõ bình yên

Tôn sùng Nguồn Cội

Muốn chi cũng thành

Tu cho đời

Mà cũng cho Ta

Mặc cho nhân thế

Sân si luận bàn

Lòng từ bi

Nào phải bạc tiền

Nên không thấy được

Tấm lòng độ nhân

Ta tu, Ta biết, Ta hay

Cần chi ai biết

Đỉnh cao Đạo Đời

Trên thế gian nầy

Bao người giác ngộ

Về Nguồn tiến tu

Vô thường

Nào phải ở xa

Luôn là hiện hữu

Quanh Ta vô thường

Chúng ta

Cứ mãi xem thường

Đến khi xác mất

Biết đường về mô

*     *     *

Mấy năm trôi qua

Mấy năm khóa tu về Nguồn

Mấy năm một lòng

Một mình âm thầm

Mấy năm truyền giáo độ nhân

Quên làm ăn

Quên cuộc đời,

Bữa đói bữa no

Mấy năm tận tụy

Xông pha độ đời

Chẳng làm được gì

Ngoài thuyết giáo

Truyền kinh

Phước nào có thấy

Biết bao người ngờ

Nhưng ở đời

Định luật rõ ràng

Gieo nhân gặt quả

Như người trồng cây

Trải qua thời gian

Tùy theo giống trồng

Đến ngày thu hoạch

Gieo một lời mười

Cho đến lời trăm

Như điện kia

Nào có thấy chi

Nhưng mà hữu dụng

Không chi lợi bằng

Tích đức càng nhiều

Càng tiêu nghiệp quả

Tích đức càng cao

Càng rõ bình yên

Tôn sùng Nguồn Cội

Muốn chi cũng thành

Tu cho đời

Mà cũng cho Ta

Mặc cho nhân thế

Sân si luận bàn

Lòng từ bi

Nào phải bạc tiền

Nên không thấy được

Tấm lòng độ nhân

Ta tu, Ta biết, Ta hay

Cần chi ai biết

Đỉnh cao Đạo Đời

Trên thế gian nầy

Bao người giác ngộ

Về Nguồn tiến tu

Vô thường

Nào phải ở xa

Luôn là hiện hữu

Quanh Ta vô thường

Chúng ta

Cứ mãi xem thường

Đến khi xác mất

Biết đường về mô

*     *     *

Nhưng ở đời

Định luật rõ ràng

Gieo nhân gặt quả

Như người trồng cây

Trải qua thời gian

Tùy theo giống trồng

Đến ngày thu hoạch

Gieo một lời mười

Cho đến lời trăm

Như điện kia

Nào có thấy chi

Nhưng mà hữu dụng

Không chi lợi bằng

Tích đức càng nhiều

Càng tiêu nghiệp quả

Tích đức càng cao

Càng rõ bình yên

Tôn sùng Nguồn Cội

Muốn chi cũng thành

Tu cho đời

Mà cũng cho Ta

Mặc cho nhân thế

Sân si luận bàn

Lòng từ bi

Nào phải bạc tiền

Nên không thấy được

Tấm lòng độ nhân

Ta tu, Ta biết, Ta hay

Cần chi ai biết

Đỉnh cao Đạo Đời

Trên thế gian nầy

Bao người giác ngộ

Về Nguồn tiến tu

Vô thường

Nào phải ở xa

Luôn là hiện hữu

Quanh Ta vô thường

Chúng ta

Cứ mãi xem thường

Đến khi xác mất

Biết đường về mô

*     *     *

Ta tu, Ta biết, Ta hay

Cần chi ai biết

Đỉnh cao Đạo Đời

Trên thế gian nầy

Bao người giác ngộ

Về Nguồn tiến tu

Vô thường

Nào phải ở xa

Luôn là hiện hữu

Quanh Ta vô thường

Chúng ta

Cứ mãi xem thường

Đến khi xác mất

Biết đường về mô

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

914
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHUYỆN RẰNG

Chuyện rằng

Quá khứ xa xưa

Dựng non dựng nước

Có Ông Vua Hùng

Dùng gươm

Trí huệ thảo trừ

Yêu tinh quỷ dữ

Không còn tiêu tan

Mở ra

Non nước Văn Lang

Vang rền trái đất

Khiếp kinh yêu tà

Văn Lang

Quốc Giáo Đạo Nhà

Văn Minh tột thế

Sơn Hà bình yên

Luật Trời

Xuống thế trị dân

Thấp, cao, bằng phẳng

Lớp tầng an vui

Chân truyền

Quốc Tổ truyền trao

Cội Nguồn Văn Hóa

Đỉnh cao Đạo, Đời

Khắp miền

An lạc mọi thời

Giàu sang thịnh vượng

Rạng ngời âu ca

Lần lần

Chân lý sai đi

Là do truyền miệng

Đầu đuôi không còn

Biến thành

Truyền khẩu u mù

Phụng Rồng liền hóa

Trở thành rắn giun

Cuốc gà

Chỉ biết kiếm ăn

Đâu là Rồng Phụng

Đắng cay trăm bề

Luôn làm

Khán giả tuồng hề

Tham lam ganh ghét

Giật giành hại nhau

Nghĩ đời

Cuộc thế càng đau

Lạc Nguồn mất Cội

Ôi thôi dập bầm

Tôn thờ

Hướng ngoại sai lầm

Bể dâu khốn khó

Xoay vần nạn tai

Đổi thay

Bao cuộc đổi thay

Bom rơi đạn nổ

Thảm thê cuộc đời

Người ơi

Sao vội sao vàng

Quên Ông Quốc Tổ

Dựng non thuở nào

Đi vào

Mất Gốc, an sao

Mau mau tìm lại

Ông Cha đặng nhờ

An vui

Hạnh phúc trường tồn

No cơm ấm áo

Sang giàu muôn thu

*     *     *

Chuyện rằng

Quá khứ xa xưa

Dựng non dựng nước

Có Ông Vua Hùng

Dùng gươm

Trí huệ thảo trừ

Yêu tinh quỷ dữ

Không còn tiêu tan

Mở ra

Non nước Văn Lang

Vang rền trái đất

Khiếp kinh yêu tà

Văn Lang

Quốc Giáo Đạo Nhà

Văn Minh tột thế

Sơn Hà bình yên

Luật Trời

Xuống thế trị dân

Thấp, cao, bằng phẳng

Lớp tầng an vui

Chân truyền

Quốc Tổ truyền trao

Cội Nguồn Văn Hóa

Đỉnh cao Đạo, Đời

Khắp miền

An lạc mọi thời

Giàu sang thịnh vượng

Rạng ngời âu ca

Lần lần

Chân lý sai đi

Là do truyền miệng

Đầu đuôi không còn

Biến thành

Truyền khẩu u mù

Phụng Rồng liền hóa

Trở thành rắn giun

Cuốc gà

Chỉ biết kiếm ăn

Đâu là Rồng Phụng

Đắng cay trăm bề

Luôn làm

Khán giả tuồng hề

Tham lam ganh ghét

Giật giành hại nhau

Nghĩ đời

Cuộc thế càng đau

Lạc Nguồn mất Cội

Ôi thôi dập bầm

Tôn thờ

Hướng ngoại sai lầm

Bể dâu khốn khó

Xoay vần nạn tai

Đổi thay

Bao cuộc đổi thay

Bom rơi đạn nổ

Thảm thê cuộc đời

Người ơi

Sao vội sao vàng

Quên Ông Quốc Tổ

Dựng non thuở nào

Đi vào

Mất Gốc, an sao

Mau mau tìm lại

Ông Cha đặng nhờ

An vui

Hạnh phúc trường tồn

No cơm ấm áo

Sang giàu muôn thu

*     *     *

Văn Lang

Quốc Giáo Đạo Nhà

Văn Minh tột thế

Sơn Hà bình yên

Luật Trời

Xuống thế trị dân

Thấp, cao, bằng phẳng

Lớp tầng an vui

Chân truyền

Quốc Tổ truyền trao

Cội Nguồn Văn Hóa

Đỉnh cao Đạo, Đời

Khắp miền

An lạc mọi thời

Giàu sang thịnh vượng

Rạng ngời âu ca

Lần lần

Chân lý sai đi

Là do truyền miệng

Đầu đuôi không còn

Biến thành

Truyền khẩu u mù

Phụng Rồng liền hóa

Trở thành rắn giun

Cuốc gà

Chỉ biết kiếm ăn

Đâu là Rồng Phụng

Đắng cay trăm bề

Luôn làm

Khán giả tuồng hề

Tham lam ganh ghét

Giật giành hại nhau

Nghĩ đời

Cuộc thế càng đau

Lạc Nguồn mất Cội

Ôi thôi dập bầm

Tôn thờ

Hướng ngoại sai lầm

Bể dâu khốn khó

Xoay vần nạn tai

Đổi thay

Bao cuộc đổi thay

Bom rơi đạn nổ

Thảm thê cuộc đời

Người ơi

Sao vội sao vàng

Quên Ông Quốc Tổ

Dựng non thuở nào

Đi vào

Mất Gốc, an sao

Mau mau tìm lại

Ông Cha đặng nhờ

An vui

Hạnh phúc trường tồn

No cơm ấm áo

Sang giàu muôn thu

*     *     *

Người ơi

Sao vội sao vàng

Quên Ông Quốc Tổ

Dựng non thuở nào

Đi vào

Mất Gốc, an sao

Mau mau tìm lại

Ông Cha đặng nhờ

An vui

Hạnh phúc trường tồn

No cơm ấm áo

Sang giàu muôn thu

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

915
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỪ KHI

Từ khi

Văn Hóa Cội Nguồn

Ra đời tỏa sáng

Khắp cùng nước non

Biết bao

Con cháu Rồng Tiên

Đi vào truyền bá

Ý Thiên Cha Trời

Khó khăn

Bao lớp dập dồn

Thăng trầm khảo đảo

Bao là ghét ganh

Tị hiềm

Hãm hại bao phen

Làm cho con cháu

Rồng Tiên khổ sầu

Tuy rằng

Hiểu rõ sự đời

Xác thân giả tạm

Được gì mà ham

Nhưng vì

Đầy ải gian nan

Nếu không quyết chí

Khó sang con đò

Trở về

Thiên Giới cõi trời

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

Cái thời

Lắm Quỷ nhiều Ma

Chúng luôn quấy phá

Chẳng yên cuộc đời

Đôi khi

Chồng vợ chia lìa

Tan đàn xẻ nghé

Chỉ vì ghét ganh

Về Nguồn

Trăm lối cản ngăn

Ăn cay nuốt đắng

Khó khăn trăm bề

Cội Nguồn

Đâu phải dễ về

Bôi tro trét trấu

Muộn phiền biết bao

Hồng trần

Cảnh giới chiêm bao

Dễ đâu thấy bến

Dễ đâu thấy bờ

Truyền kinh

Đâu phải cho mình

Mà là gieo hạt

Phước điền cho nhân

Mai nầy

Gặt hái niềm vui

Đổi thay cuộc sống

Bình yên cuộc đời

Sao người

Phỉ báng người truyền

Không còn ngọn đuốc

Soi đường cứu nguy

Giọt mưa

Thiên Ý Trời ban

Không không nhận lấy

Ghét ganh làm gì

Để cho

Đời mãi u mù

Lạc vào sanh tử

Đọa đày trầm luân

*     *     *

Từ khi

Văn Hóa Cội Nguồn

Ra đời tỏa sáng

Khắp cùng nước non

Biết bao

Con cháu Rồng Tiên

Đi vào truyền bá

Ý Thiên Cha Trời

Khó khăn

Bao lớp dập dồn

Thăng trầm khảo đảo

Bao là ghét ganh

Tị hiềm

Hãm hại bao phen

Làm cho con cháu

Rồng Tiên khổ sầu

Tuy rằng

Hiểu rõ sự đời

Xác thân giả tạm

Được gì mà ham

Nhưng vì

Đầy ải gian nan

Nếu không quyết chí

Khó sang con đò

Trở về

Thiên Giới cõi trời

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

Cái thời

Lắm Quỷ nhiều Ma

Chúng luôn quấy phá

Chẳng yên cuộc đời

Đôi khi

Chồng vợ chia lìa

Tan đàn xẻ nghé

Chỉ vì ghét ganh

Về Nguồn

Trăm lối cản ngăn

Ăn cay nuốt đắng

Khó khăn trăm bề

Cội Nguồn

Đâu phải dễ về

Bôi tro trét trấu

Muộn phiền biết bao

Hồng trần

Cảnh giới chiêm bao

Dễ đâu thấy bến

Dễ đâu thấy bờ

Truyền kinh

Đâu phải cho mình

Mà là gieo hạt

Phước điền cho nhân

Mai nầy

Gặt hái niềm vui

Đổi thay cuộc sống

Bình yên cuộc đời

Sao người

Phỉ báng người truyền

Không còn ngọn đuốc

Soi đường cứu nguy

Giọt mưa

Thiên Ý Trời ban

Không không nhận lấy

Ghét ganh làm gì

Để cho

Đời mãi u mù

Lạc vào sanh tử

Đọa đày trầm luân

*     *     *

Tuy rằng

Hiểu rõ sự đời

Xác thân giả tạm

Được gì mà ham

Nhưng vì

Đầy ải gian nan

Nếu không quyết chí

Khó sang con đò

Trở về

Thiên Giới cõi trời

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

Cái thời

Lắm Quỷ nhiều Ma

Chúng luôn quấy phá

Chẳng yên cuộc đời

Đôi khi

Chồng vợ chia lìa

Tan đàn xẻ nghé

Chỉ vì ghét ganh

Về Nguồn

Trăm lối cản ngăn

Ăn cay nuốt đắng

Khó khăn trăm bề

Cội Nguồn

Đâu phải dễ về

Bôi tro trét trấu

Muộn phiền biết bao

Hồng trần

Cảnh giới chiêm bao

Dễ đâu thấy bến

Dễ đâu thấy bờ

Truyền kinh

Đâu phải cho mình

Mà là gieo hạt

Phước điền cho nhân

Mai nầy

Gặt hái niềm vui

Đổi thay cuộc sống

Bình yên cuộc đời

Sao người

Phỉ báng người truyền

Không còn ngọn đuốc

Soi đường cứu nguy

Giọt mưa

Thiên Ý Trời ban

Không không nhận lấy

Ghét ganh làm gì

Để cho

Đời mãi u mù

Lạc vào sanh tử

Đọa đày trầm luân

*     *     *

Hồng trần

Cảnh giới chiêm bao

Dễ đâu thấy bến

Dễ đâu thấy bờ

Truyền kinh

Đâu phải cho mình

Mà là gieo hạt

Phước điền cho nhân

Mai nầy

Gặt hái niềm vui

Đổi thay cuộc sống

Bình yên cuộc đời

Sao người

Phỉ báng người truyền

Không còn ngọn đuốc

Soi đường cứu nguy

Giọt mưa

Thiên Ý Trời ban

Không không nhận lấy

Ghét ganh làm gì

Để cho

Đời mãi u mù

Lạc vào sanh tử

Đọa đày trầm luân

*     *     *

Sao người

Phỉ báng người truyền

Không còn ngọn đuốc

Soi đường cứu nguy

Giọt mưa

Thiên Ý Trời ban

Không không nhận lấy

Ghét ganh làm gì

Để cho

Đời mãi u mù

Lạc vào sanh tử

Đọa đày trầm luân

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

916
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KHÔNG AI
LÀ KHÔNG CHẾT

Sống trên đời

Không ai là không chết

Xác mất rồi

Hồn gánh hết nghiệp mang

Gian ác làm gì

Cho khổ đời về sau

Học Đạo tu nhân

Xóa bỏ bao lỗi lầm

Không ganh đua

Không giật giành

Không u mê luyến ái

Nguyện làm lành

Luôn cứu đời

Cho nhau tiếng cười

Ta gieo nhân

Giúp đỡ mọi người

Theo chân Vua Hùng

Trở lại cõi trời

Ôi thế gian

Ai mãi sống đời

Tham lam cho nhiều

Hơi thở tắt rồi

Thời cũng trắng tay

Chỉ khổ cho Hồn

Sa đọa âm ty

Ôi thế gian

Bao nhiêu chuyện đời

Vì tăm tối u mù

Chỉ biết lợi cùng danh

Mới gây ra

Bao nghiệp lỗi lầm

Tránh sao cho khỏi

Nhân quả luân hồi

Thức tỉnh cuộc đời

Tìm lại chính mình

Đi vào thoát siêu

Không còn khổ đau

Cảnh đường đời

Chớp mắt qua liền

Tựa bóng câu

Cuộc đời trần

Chông gai còn dài

Thương cho thân bé nhỏ

Không chút yên bình

Rồi cũng phải tiêu tan

Sớm nên tỉnh giấc

Làm theo Ý Trời

Giải thoát Hồn Linh

Khi mãn kiếp trần

Trở lại chốn quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

*     *     *

Sống trên đời

Không ai là không chết

Xác mất rồi

Hồn gánh hết nghiệp mang

Gian ác làm gì

Cho khổ đời về sau

Học Đạo tu nhân

Xóa bỏ bao lỗi lầm

Không ganh đua

Không giật giành

Không u mê luyến ái

Nguyện làm lành

Luôn cứu đời

Cho nhau tiếng cười

Ta gieo nhân

Giúp đỡ mọi người

Theo chân Vua Hùng

Trở lại cõi trời

Ôi thế gian

Ai mãi sống đời

Tham lam cho nhiều

Hơi thở tắt rồi

Thời cũng trắng tay

Chỉ khổ cho Hồn

Sa đọa âm ty

Ôi thế gian

Bao nhiêu chuyện đời

Vì tăm tối u mù

Chỉ biết lợi cùng danh

Mới gây ra

Bao nghiệp lỗi lầm

Tránh sao cho khỏi

Nhân quả luân hồi

Thức tỉnh cuộc đời

Tìm lại chính mình

Đi vào thoát siêu

Không còn khổ đau

Cảnh đường đời

Chớp mắt qua liền

Tựa bóng câu

Cuộc đời trần

Chông gai còn dài

Thương cho thân bé nhỏ

Không chút yên bình

Rồi cũng phải tiêu tan

Sớm nên tỉnh giấc

Làm theo Ý Trời

Giải thoát Hồn Linh

Khi mãn kiếp trần

Trở lại chốn quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

*     *     *

Ta gieo nhân

Giúp đỡ mọi người

Theo chân Vua Hùng

Trở lại cõi trời

Ôi thế gian

Ai mãi sống đời

Tham lam cho nhiều

Hơi thở tắt rồi

Thời cũng trắng tay

Chỉ khổ cho Hồn

Sa đọa âm ty

Ôi thế gian

Bao nhiêu chuyện đời

Vì tăm tối u mù

Chỉ biết lợi cùng danh

Mới gây ra

Bao nghiệp lỗi lầm

Tránh sao cho khỏi

Nhân quả luân hồi

Thức tỉnh cuộc đời

Tìm lại chính mình

Đi vào thoát siêu

Không còn khổ đau

Cảnh đường đời

Chớp mắt qua liền

Tựa bóng câu

Cuộc đời trần

Chông gai còn dài

Thương cho thân bé nhỏ

Không chút yên bình

Rồi cũng phải tiêu tan

Sớm nên tỉnh giấc

Làm theo Ý Trời

Giải thoát Hồn Linh

Khi mãn kiếp trần

Trở lại chốn quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

*     *     *

Cuộc đời trần

Chông gai còn dài

Thương cho thân bé nhỏ

Không chút yên bình

Rồi cũng phải tiêu tan

Sớm nên tỉnh giấc

Làm theo Ý Trời

Giải thoát Hồn Linh

Khi mãn kiếp trần

Trở lại chốn quê Tiên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

917
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VÔ THƯỜNG BIẾT CHI

Chúng Ta

Con cháu Tiên Rồng

Chí tu tận độ

Theo lời Hùng Vương

Khiến cho

Bao kẻ ghét ganh

Đội lớp Tôn Giáo

Hiện hình quỷ ma

Chúng Ta

Có Đạo trong Ta

Quy Tông nhận Tổ

Theo Cha Mẹ Trời

Con Trời

Là Phật, Thánh, Thần

Lương Tâm Ta đó

Kiếm tìm mà chi

Đường trần

Nguồn Cội Ta đi

Không bè không phái

Không ganh sự đời

Sống theo

Hiến Pháp, nước nhà

Hòa đồng tất cả

Chan hòa yêu thương

Có ai đó

Tâm chưa yên tịnh

Không nhìn ra

Nguồn Cội của mình

Đôi lời

Vô lễ điên khùng

Chê bai về Cội

Trí còn u minh

Thiên đàng

Mất lối đi lên

Địa ngục sa đọa

Súc sanh luân hồi

Khoe danh

Khoe lợi, tiền tài

Toàn là ảo mộng

Vô thường biết chi

*     *     *

Chúng Ta

Con cháu Tiên Rồng

Chí tu tận độ

Theo lời Hùng Vương

Khiến cho

Bao kẻ ghét ganh

Đội lớp Tôn Giáo

Hiện hình quỷ ma

Chúng Ta

Có Đạo trong Ta

Quy Tông nhận Tổ

Theo Cha Mẹ Trời

Con Trời

Là Phật, Thánh, Thần

Lương Tâm Ta đó

Kiếm tìm mà chi

Đường trần

Nguồn Cội Ta đi

Không bè không phái

Không ganh sự đời

Sống theo

Hiến Pháp, nước nhà

Hòa đồng tất cả

Chan hòa yêu thương

Có ai đó

Tâm chưa yên tịnh

Không nhìn ra

Nguồn Cội của mình

Đôi lời

Vô lễ điên khùng

Chê bai về Cội

Trí còn u minh

Thiên đàng

Mất lối đi lên

Địa ngục sa đọa

Súc sanh luân hồi

Khoe danh

Khoe lợi, tiền tài

Toàn là ảo mộng

Vô thường biết chi

*     *     *

Con Trời

Là Phật, Thánh, Thần

Lương Tâm Ta đó

Kiếm tìm mà chi

Đường trần

Nguồn Cội Ta đi

Không bè không phái

Không ganh sự đời

Sống theo

Hiến Pháp, nước nhà

Hòa đồng tất cả

Chan hòa yêu thương

Có ai đó

Tâm chưa yên tịnh

Không nhìn ra

Nguồn Cội của mình

Đôi lời

Vô lễ điên khùng

Chê bai về Cội

Trí còn u minh

Thiên đàng

Mất lối đi lên

Địa ngục sa đọa

Súc sanh luân hồi

Khoe danh

Khoe lợi, tiền tài

Toàn là ảo mộng

Vô thường biết chi

*     *     *

Đôi lời

Vô lễ điên khùng

Chê bai về Cội

Trí còn u minh

Thiên đàng

Mất lối đi lên

Địa ngục sa đọa

Súc sanh luân hồi

Khoe danh

Khoe lợi, tiền tài

Toàn là ảo mộng

Vô thường biết chi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

918
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TU MÙ

Tu mù

Mới bỏ Tâm Mình

Tìm Ông Phật Đất

Phật Đồng ngoài Tâm

Tâm là Phật

Phật là Tâm

Thờ Cha Kính Mẹ

Thành Nhân con người

Để Cha

Để Mẹ lạc Nguồn

Là chưa thành tựu

Viên tròn Đạo Nhân

Phải nên

Thức tỉnh Mẹ Cha

Về Nguồn nhận Tổ

Quy Tông phản hồi

Trở lại

Thiên giới Quê Trời

An vui hạnh phúc

Vĩnh hằng an vui

Thà rằng

Ăn củ ăn khoai

Để Cha cùng Mẹ

Đủ đầy miếng ăn

Dẫn Cha

Dắt Mẹ cùng đi

Trở về Nguồn Cội

Mà lên thiên đàng

Tu là

Tà, Chánh, rõ ràng

Phật là Tâm đó

Thực hành Hiếu Nhân

Thời nay

Ít kẻ Tu Tâm

Phần nhiều Tà Vọng

Chạy theo Tà Quyền

Mới xem

Cha Mẹ tầm thường

Lương Tâm vứt bỏ

Hướng cầu ngoại Tâm

Tu mù

Cũng chính là đây

Phật Nhà lại bỏ

Tìm ngay

Ông Phật ngoài đường

Tu vô

Lượng kiếp chẳng thành

Tìm cầu hướng ngoại

Đi vào luống công

*     *     *

Tu mù

Mới bỏ Tâm Mình

Tìm Ông Phật Đất

Phật Đồng ngoài Tâm

Tâm là Phật

Phật là Tâm

Thờ Cha Kính Mẹ

Thành Nhân con người

Để Cha

Để Mẹ lạc Nguồn

Là chưa thành tựu

Viên tròn Đạo Nhân

Phải nên

Thức tỉnh Mẹ Cha

Về Nguồn nhận Tổ

Quy Tông phản hồi

Trở lại

Thiên giới Quê Trời

An vui hạnh phúc

Vĩnh hằng an vui

Thà rằng

Ăn củ ăn khoai

Để Cha cùng Mẹ

Đủ đầy miếng ăn

Dẫn Cha

Dắt Mẹ cùng đi

Trở về Nguồn Cội

Mà lên thiên đàng

Tu là

Tà, Chánh, rõ ràng

Phật là Tâm đó

Thực hành Hiếu Nhân

Thời nay

Ít kẻ Tu Tâm

Phần nhiều Tà Vọng

Chạy theo Tà Quyền

Mới xem

Cha Mẹ tầm thường

Lương Tâm vứt bỏ

Hướng cầu ngoại Tâm

Tu mù

Cũng chính là đây

Phật Nhà lại bỏ

Tìm ngay

Ông Phật ngoài đường

Tu vô

Lượng kiếp chẳng thành

Tìm cầu hướng ngoại

Đi vào luống công

*     *     *

Phải nên

Thức tỉnh Mẹ Cha

Về Nguồn nhận Tổ

Quy Tông phản hồi

Trở lại

Thiên giới Quê Trời

An vui hạnh phúc

Vĩnh hằng an vui

Thà rằng

Ăn củ ăn khoai

Để Cha cùng Mẹ

Đủ đầy miếng ăn

Dẫn Cha

Dắt Mẹ cùng đi

Trở về Nguồn Cội

Mà lên thiên đàng

Tu là

Tà, Chánh, rõ ràng

Phật là Tâm đó

Thực hành Hiếu Nhân

Thời nay

Ít kẻ Tu Tâm

Phần nhiều Tà Vọng

Chạy theo Tà Quyền

Mới xem

Cha Mẹ tầm thường

Lương Tâm vứt bỏ

Hướng cầu ngoại Tâm

Tu mù

Cũng chính là đây

Phật Nhà lại bỏ

Tìm ngay

Ông Phật ngoài đường

Tu vô

Lượng kiếp chẳng thành

Tìm cầu hướng ngoại

Đi vào luống công

*     *     *

Thời nay

Ít kẻ Tu Tâm

Phần nhiều Tà Vọng

Chạy theo Tà Quyền

Mới xem

Cha Mẹ tầm thường

Lương Tâm vứt bỏ

Hướng cầu ngoại Tâm

Tu mù

Cũng chính là đây

Phật Nhà lại bỏ

Tìm ngay

Ông Phật ngoài đường

Tu vô

Lượng kiếp chẳng thành

Tìm cầu hướng ngoại

Đi vào luống công

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

919
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐẠO THÀNH CHẲNG SAI

Tu hành

Luôn mãi nhất Tâm

Đi vào hướng Nội

Song Thân tôn thờ

Đi vào

Dương Nội, nhận nhìn

Không quên Quốc Tổ

Biển trời dựng non

Hồi Hương

Nhận Tổ quy Tông

Tôn thờ Chánh Mẫu

Chánh Thân Cha Mẹ Trời

Dù là

Cảnh giới người phàm

Cũng thành Tiên Phật

Thánh, Thần lạ chi

Tu mà

Chẳng rõ Cội Căn

Chạy theo ảo vọng

Mẹ Cha không nhìn

Cội Nguồn

Vứt bỏ không còn

Ấy là Tâm Quỷ

Tâm Tà Tâm Ma

Dù cho

Quyền quý cao sang

Dù cho chức sắc

Đỉnh cao cỡ nào

Cũng chỉ

Là kẻ tầm thường

Thành Nhân vời vợi

Thú cầm chưa qua

Thân người

Nhưng tánh Quỷ, Ma

Về trời thiên giới

Cách xa nghìn trùng

Tìm chi

Sắc tướng vô thường

Lợi danh ảo mộng

Có rồi lại không

Tu hành

Luôn mãi nhất Tâm

Đi vào hướng Nội

Song Thân tôn thờ

Đi vào

Dương Nội, nhận nhìn

Không quên Quốc Tổ

Biển trời dựng non

Hồi Hương

Nhận Tổ quy Tông

Tôn thờ Chánh Mẫu

Chánh Thân Cha Mẹ Trời

Dù là

Thân Xác, người phàm

Tâm Linh là Phật

Thánh Thần lạ chi

*     *     *

Tu hành

Luôn mãi nhất Tâm

Đi vào hướng Nội

Song Thân tôn thờ

Đi vào

Dương Nội, nhận nhìn

Không quên Quốc Tổ

Biển trời dựng non

Hồi Hương

Nhận Tổ quy Tông

Tôn thờ Chánh Mẫu

Chánh Thân Cha Mẹ Trời

Dù là

Cảnh giới người phàm

Cũng thành Tiên Phật

Thánh, Thần lạ chi

Tu mà

Chẳng rõ Cội Căn

Chạy theo ảo vọng

Mẹ Cha không nhìn

Cội Nguồn

Vứt bỏ không còn

Ấy là Tâm Quỷ

Tâm Tà Tâm Ma

Dù cho

Quyền quý cao sang

Dù cho chức sắc

Đỉnh cao cỡ nào

Cũng chỉ

Là kẻ tầm thường

Thành Nhân vời vợi

Thú cầm chưa qua

Thân người

Nhưng tánh Quỷ, Ma

Về trời thiên giới

Cách xa nghìn trùng

Tìm chi

Sắc tướng vô thường

Lợi danh ảo mộng

Có rồi lại không

Tu hành

Luôn mãi nhất Tâm

Đi vào hướng Nội

Song Thân tôn thờ

Đi vào

Dương Nội, nhận nhìn

Không quên Quốc Tổ

Biển trời dựng non

Hồi Hương

Nhận Tổ quy Tông

Tôn thờ Chánh Mẫu

Chánh Thân Cha Mẹ Trời

Dù là

Thân Xác, người phàm

Tâm Linh là Phật

Thánh Thần lạ chi

*     *     *

Tu mà

Chẳng rõ Cội Căn

Chạy theo ảo vọng

Mẹ Cha không nhìn

Cội Nguồn

Vứt bỏ không còn

Ấy là Tâm Quỷ

Tâm Tà Tâm Ma

Dù cho

Quyền quý cao sang

Dù cho chức sắc

Đỉnh cao cỡ nào

Cũng chỉ

Là kẻ tầm thường

Thành Nhân vời vợi

Thú cầm chưa qua

Thân người

Nhưng tánh Quỷ, Ma

Về trời thiên giới

Cách xa nghìn trùng

Tìm chi

Sắc tướng vô thường

Lợi danh ảo mộng

Có rồi lại không

Tu hành

Luôn mãi nhất Tâm

Đi vào hướng Nội

Song Thân tôn thờ

Đi vào

Dương Nội, nhận nhìn

Không quên Quốc Tổ

Biển trời dựng non

Hồi Hương

Nhận Tổ quy Tông

Tôn thờ Chánh Mẫu

Chánh Thân Cha Mẹ Trời

Dù là

Thân Xác, người phàm

Tâm Linh là Phật

Thánh Thần lạ chi

*     *     *

Hồi Hương

Nhận Tổ quy Tông

Tôn thờ Chánh Mẫu

Chánh Thân Cha Mẹ Trời

Dù là

Thân Xác, người phàm

Tâm Linh là Phật

Thánh Thần lạ chi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

920
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NẾU NHƯ

Nếu như

Ngày ấy về Nguồn

Thời nay đâu phải

Vẫn còn lang thang

Ngày ấy

Tìm gặp chánh kinh

Thời nay đâu phải

Tối tăm u mù

Cuộc đời

Đâu phải dập vùi

Mênh mông vạn lối

Biết đường nào đi

Bây giờ

Bóng xế hoàng hôn

Cuộc đời sắp lặn

Bồn chồn lo âu

Trái tim

Cũng đã biết đau

Đập nhanh chờ đợi

Bóng câu không còn

Giờ đây

Nghĩ lại muộn màng

Bơ vơ lạc lõng

U mù bơ vơ

Cuộc đời

Lỡ nhịp siêu sanh

Ví như lạc điệu

Câu thơ lạc vần

Hoàng hôn

Lịm tắt lần lần

Đường về thiên giới

Biết tìm đâu ra

Xót xa

Những bước chân sai

Để rồi hối hận

Tương lai mịt mù

Phải chi

Khi ấy về Nguồn

Thời nay đã rõ

Con đường Ta đi

An vui

Hạnh phúc biết bao

Mãn trần trở lại

Quê trời cõi Tiên

*     *     *

Nếu như

Ngày ấy về Nguồn

Thời nay đâu phải

Vẫn còn lang thang

Ngày ấy

Tìm gặp chánh kinh

Thời nay đâu phải

Tối tăm u mù

Cuộc đời

Đâu phải dập vùi

Mênh mông vạn lối

Biết đường nào đi

Bây giờ

Bóng xế hoàng hôn

Cuộc đời sắp lặn

Bồn chồn lo âu

Trái tim

Cũng đã biết đau

Đập nhanh chờ đợi

Bóng câu không còn

Giờ đây

Nghĩ lại muộn màng

Bơ vơ lạc lõng

U mù bơ vơ

Cuộc đời

Lỡ nhịp siêu sanh

Ví như lạc điệu

Câu thơ lạc vần

Hoàng hôn

Lịm tắt lần lần

Đường về thiên giới

Biết tìm đâu ra

Xót xa

Những bước chân sai

Để rồi hối hận

Tương lai mịt mù

Phải chi

Khi ấy về Nguồn

Thời nay đã rõ

Con đường Ta đi

An vui

Hạnh phúc biết bao

Mãn trần trở lại

Quê trời cõi Tiên

*     *     *

Bây giờ

Bóng xế hoàng hôn

Cuộc đời sắp lặn

Bồn chồn lo âu

Trái tim

Cũng đã biết đau

Đập nhanh chờ đợi

Bóng câu không còn

Giờ đây

Nghĩ lại muộn màng

Bơ vơ lạc lõng

U mù bơ vơ

Cuộc đời

Lỡ nhịp siêu sanh

Ví như lạc điệu

Câu thơ lạc vần

Hoàng hôn

Lịm tắt lần lần

Đường về thiên giới

Biết tìm đâu ra

Xót xa

Những bước chân sai

Để rồi hối hận

Tương lai mịt mù

Phải chi

Khi ấy về Nguồn

Thời nay đã rõ

Con đường Ta đi

An vui

Hạnh phúc biết bao

Mãn trần trở lại

Quê trời cõi Tiên

*     *     *

Xót xa

Những bước chân sai

Để rồi hối hận

Tương lai mịt mù

Phải chi

Khi ấy về Nguồn

Thời nay đã rõ

Con đường Ta đi

An vui

Hạnh phúc biết bao

Mãn trần trở lại

Quê trời cõi Tiên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

921
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HÃY NHỚ

Người ơi

Hãy luôn ghi nhớ

Trần gian

Chỉ là quán trọ

Mà Ta là

Lữ khách qua đường

Gieo oan trái làm gì

Để cho đời

Bao nỗi những sầu bi

Nỗi tang thương

Cho bao nỗi niềm đau

Cay đắng Ta mang

Hãy thương yêu

Đừng vì hơn thua

Tranh giành

Bao chuyện phù du

Sống an nhiên

Sống khiêm nhường

Xóa tan hận thù

Cho đời tốt đẹp hơn

Trong xã hội nầy

Có rất nhiều người

Không vui

Khi người khác thành công

Con trâu cột

Ghét con trâu ăn

Họ không thiếu gì

Chỉ thiếu

Tấm lòng rộng dung

Nên nhìn đời

Bằng con mắt ghét ganh

Khi người Ta hơn mình

Ôi những cuộc đời

Sống thiếu nhân tình

Sanh ra đố kỵ

Giật giành với nhau

Được gì

Nhân quả theo chân

Sống sao cho có đức

Hồn Linh về trời

*     *     *

Người ơi

Hãy luôn ghi nhớ

Trần gian

Chỉ là quán trọ

Mà Ta là

Lữ khách qua đường

Gieo oan trái làm gì

Để cho đời

Bao nỗi những sầu bi

Nỗi tang thương

Cho bao nỗi niềm đau

Cay đắng Ta mang

Hãy thương yêu

Đừng vì hơn thua

Tranh giành

Bao chuyện phù du

Sống an nhiên

Sống khiêm nhường

Xóa tan hận thù

Cho đời tốt đẹp hơn

Trong xã hội nầy

Có rất nhiều người

Không vui

Khi người khác thành công

Con trâu cột

Ghét con trâu ăn

Họ không thiếu gì

Chỉ thiếu

Tấm lòng rộng dung

Nên nhìn đời

Bằng con mắt ghét ganh

Khi người Ta hơn mình

Ôi những cuộc đời

Sống thiếu nhân tình

Sanh ra đố kỵ

Giật giành với nhau

Được gì

Nhân quả theo chân

Sống sao cho có đức

Hồn Linh về trời

*     *     *

Trong xã hội nầy

Có rất nhiều người

Không vui

Khi người khác thành công

Con trâu cột

Ghét con trâu ăn

Họ không thiếu gì

Chỉ thiếu

Tấm lòng rộng dung

Nên nhìn đời

Bằng con mắt ghét ganh

Khi người Ta hơn mình

Ôi những cuộc đời

Sống thiếu nhân tình

Sanh ra đố kỵ

Giật giành với nhau

Được gì

Nhân quả theo chân

Sống sao cho có đức

Hồn Linh về trời

*     *     *

Ôi những cuộc đời

Sống thiếu nhân tình

Sanh ra đố kỵ

Giật giành với nhau

Được gì

Nhân quả theo chân

Sống sao cho có đức

Hồn Linh về trời

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

922
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THÓI ĐỜI

Ôi thói đời

Ta hơn người

Người ganh ghét

Ta kém thua

Người lại khinh khi

Sống sao cho trọn

Kiếp người trần gian

Được cái nầy

Thời mất cái kia

Suy đi xét lại

Trần gian cõi tạm

Hơn thua để được gì

Mai kia Ta chết rồi

Bàn tay trắng đấy thôi

Gieo nhân nào quả nấy

Luật trời vốn xưa nay

Tu Tâm mà dưỡng tánh

Ngày sau bước thang mây

Đời nầy gieo nhân

Thời hưởng quả liền tay

Cần gì đến ngày sau

Tu Tâm là trên hết

Ganh ghét mà làm chi

Cho đời sau khốn khổ

Trên bước đường Ta đi

Xin bao người hãy nhớ

Trần gian

Chỉ là nơi quán trọ

Ta lữ khách qua đường

Gieo chi bao oan trái

Để vấn vương nỗi sầu

Nghiệp đời luôn cay đắng

Dẫy đầy những tai ương

Hãy sống với nhau

Những tình thương cởi mở

Không ganh ghét hận thù

Để đời sau

Ta mãi mãi an vui

*     *     *

Ôi thói đời

Ta hơn người

Người ganh ghét

Ta kém thua

Người lại khinh khi

Sống sao cho trọn

Kiếp người trần gian

Được cái nầy

Thời mất cái kia

Suy đi xét lại

Trần gian cõi tạm

Hơn thua để được gì

Mai kia Ta chết rồi

Bàn tay trắng đấy thôi

Gieo nhân nào quả nấy

Luật trời vốn xưa nay

Tu Tâm mà dưỡng tánh

Ngày sau bước thang mây

Đời nầy gieo nhân

Thời hưởng quả liền tay

Cần gì đến ngày sau

Tu Tâm là trên hết

Ganh ghét mà làm chi

Cho đời sau khốn khổ

Trên bước đường Ta đi

Xin bao người hãy nhớ

Trần gian

Chỉ là nơi quán trọ

Ta lữ khách qua đường

Gieo chi bao oan trái

Để vấn vương nỗi sầu

Nghiệp đời luôn cay đắng

Dẫy đầy những tai ương

Hãy sống với nhau

Những tình thương cởi mở

Không ganh ghét hận thù

Để đời sau

Ta mãi mãi an vui

*     *     *

Suy đi xét lại

Trần gian cõi tạm

Hơn thua để được gì

Mai kia Ta chết rồi

Bàn tay trắng đấy thôi

Gieo nhân nào quả nấy

Luật trời vốn xưa nay

Tu Tâm mà dưỡng tánh

Ngày sau bước thang mây

Đời nầy gieo nhân

Thời hưởng quả liền tay

Cần gì đến ngày sau

Tu Tâm là trên hết

Ganh ghét mà làm chi

Cho đời sau khốn khổ

Trên bước đường Ta đi

Xin bao người hãy nhớ

Trần gian

Chỉ là nơi quán trọ

Ta lữ khách qua đường

Gieo chi bao oan trái

Để vấn vương nỗi sầu

Nghiệp đời luôn cay đắng

Dẫy đầy những tai ương

Hãy sống với nhau

Những tình thương cởi mở

Không ganh ghét hận thù

Để đời sau

Ta mãi mãi an vui

*     *     *

Trần gian

Chỉ là nơi quán trọ

Ta lữ khách qua đường

Gieo chi bao oan trái

Để vấn vương nỗi sầu

Nghiệp đời luôn cay đắng

Dẫy đầy những tai ương

Hãy sống với nhau

Những tình thương cởi mở

Không ganh ghét hận thù

Để đời sau

Ta mãi mãi an vui

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

923
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
Ý CHÍ LÀ TRÊN HẾT

Ai cũng có

Đôi vài lần vấp ngã

Quan trọng là

Đứng dậy được hay không

Khi Ta biết

Luôn tạ ơn Nguồn Cội

Thời đời Ta

Sẽ có những đổi thay

Dù bận rộn

Cho đến đâu cũng phải

Nhớ một câu

Bốn chữ Nam Mô, A Men

Với những chữ

Ơn Cha Nghĩa Mẹ

Thời đời Ta

Đã thắp sáng tương lai

Hàng nghìn người đi qua

Chỉ ít người nhìn lại

Ơn Cha Nghĩa Mẹ

Rộng lớn biết là bao

Im lặng, thường cho là dại

Khi thiệt hại,

Thời mới biết là đau

Suy cho cùng

Dẫu Ta hay người cũng thế

Sống ở đời

Thường biết đủ vẫn là hơn

Đừng bao giờ vội vàng

Phân xét việc đúng sai

Tìm sự bình yên

Trong Chân Tánh Chân Tâm

Sống an nhiên

Và luôn biết lắng nghe

Tiền, quyền

Chưa phải là bậc nhất

Giác Ngộ mới là;

Cảnh chiến thắng sau cùng

Hạnh phúc lớn nhất

Không phải là danh hay lợi

Mà là người

Được Thiên Hạ chở che

Tiền có mất

Thời có thể làm lại

Đánh mất niềm tin

Là thất bại chẳng còn gì

Cây cao lớn

Khởi sanh từ mầm nhỏ

Thành đấng cao cả

Từ định luật nhỏ mà ra

Ngàn dặm đi ra

Khởi đầu từ một bước chân

Chân lý ấy

Nào có phải xa xăm

*     *     *

Ai cũng có

Đôi vài lần vấp ngã

Quan trọng là

Đứng dậy được hay không

Khi Ta biết

Luôn tạ ơn Nguồn Cội

Thời đời Ta

Sẽ có những đổi thay

Dù bận rộn

Cho đến đâu cũng phải

Nhớ một câu

Bốn chữ Nam Mô, A Men

Với những chữ

Ơn Cha Nghĩa Mẹ

Thời đời Ta

Đã thắp sáng tương lai

Hàng nghìn người đi qua

Chỉ ít người nhìn lại

Ơn Cha Nghĩa Mẹ

Rộng lớn biết là bao

Im lặng, thường cho là dại

Khi thiệt hại,

Thời mới biết là đau

Suy cho cùng

Dẫu Ta hay người cũng thế

Sống ở đời

Thường biết đủ vẫn là hơn

Đừng bao giờ vội vàng

Phân xét việc đúng sai

Tìm sự bình yên

Trong Chân Tánh Chân Tâm

Sống an nhiên

Và luôn biết lắng nghe

Tiền, quyền

Chưa phải là bậc nhất

Giác Ngộ mới là;

Cảnh chiến thắng sau cùng

Hạnh phúc lớn nhất

Không phải là danh hay lợi

Mà là người

Được Thiên Hạ chở che

Tiền có mất

Thời có thể làm lại

Đánh mất niềm tin

Là thất bại chẳng còn gì

Cây cao lớn

Khởi sanh từ mầm nhỏ

Thành đấng cao cả

Từ định luật nhỏ mà ra

Ngàn dặm đi ra

Khởi đầu từ một bước chân

Chân lý ấy

Nào có phải xa xăm

*     *     *

Hàng nghìn người đi qua

Chỉ ít người nhìn lại

Ơn Cha Nghĩa Mẹ

Rộng lớn biết là bao

Im lặng, thường cho là dại

Khi thiệt hại,

Thời mới biết là đau

Suy cho cùng

Dẫu Ta hay người cũng thế

Sống ở đời

Thường biết đủ vẫn là hơn

Đừng bao giờ vội vàng

Phân xét việc đúng sai

Tìm sự bình yên

Trong Chân Tánh Chân Tâm

Sống an nhiên

Và luôn biết lắng nghe

Tiền, quyền

Chưa phải là bậc nhất

Giác Ngộ mới là;

Cảnh chiến thắng sau cùng

Hạnh phúc lớn nhất

Không phải là danh hay lợi

Mà là người

Được Thiên Hạ chở che

Tiền có mất

Thời có thể làm lại

Đánh mất niềm tin

Là thất bại chẳng còn gì

Cây cao lớn

Khởi sanh từ mầm nhỏ

Thành đấng cao cả

Từ định luật nhỏ mà ra

Ngàn dặm đi ra

Khởi đầu từ một bước chân

Chân lý ấy

Nào có phải xa xăm

*     *     *

Tiền, quyền

Chưa phải là bậc nhất

Giác Ngộ mới là;

Cảnh chiến thắng sau cùng

Hạnh phúc lớn nhất

Không phải là danh hay lợi

Mà là người

Được Thiên Hạ chở che

Tiền có mất

Thời có thể làm lại

Đánh mất niềm tin

Là thất bại chẳng còn gì

Cây cao lớn

Khởi sanh từ mầm nhỏ

Thành đấng cao cả

Từ định luật nhỏ mà ra

Ngàn dặm đi ra

Khởi đầu từ một bước chân

Chân lý ấy

Nào có phải xa xăm

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

924
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÁT BỤI PHÙ DU

Đời chỉ là

Cát bụi phù du

Đời như giấc mơ

Như khói tựa sương

Nước chảy qua cầu

Bóng câu cửa sổ

Nấm mồ xanh cỏ

Cô đơn ra đi

Đời là chi

Đời là lữ khách

Đến đi vô thường

Thân Ta

Xác tạm đời trần

Áo da nhục thể

Mặc vào cởi ra

Từ vô

Lượng kiếp trải qua

Biết bao lớp áo

Cởi ra mặc vào

Sanh tử

Đâu phải Linh Hồn

Mà là nhục thể

Xác Trần mà thôi

Xin đừng sân si

Gieo rắc buồn đau

Thị phi đen trắng

Người ơi hãy dừng

Bầu ơi

Thương lấy Bí cùng

Tuy rằng khác giống

Nhưng chung một giàn

Một Cội Nguồn

Nghĩa Đồng Bào

Thế gian cõi tạm

Được gì hơn thua

Mai đây thân nầy

Rời xa dương thế

Không còn hối tiếc

Cuộc đời trần gian

Hơn thua làm chi

Đời trần

Giấc mộng phù du

Chỉ là cát bụi

Khói sương cuộc đời

Người ơi

Hãy mở lòng từ

Xóa tan kiến chấp

Để lòng bình an

Mai kia

Ta gặp lại nhau

Thiên đàng cực lạc

An vui vĩnh hằng

*     *     *

Đời chỉ là

Cát bụi phù du

Đời như giấc mơ

Như khói tựa sương

Nước chảy qua cầu

Bóng câu cửa sổ

Nấm mồ xanh cỏ

Cô đơn ra đi

Đời là chi

Đời là lữ khách

Đến đi vô thường

Thân Ta

Xác tạm đời trần

Áo da nhục thể

Mặc vào cởi ra

Từ vô

Lượng kiếp trải qua

Biết bao lớp áo

Cởi ra mặc vào

Sanh tử

Đâu phải Linh Hồn

Mà là nhục thể

Xác Trần mà thôi

Xin đừng sân si

Gieo rắc buồn đau

Thị phi đen trắng

Người ơi hãy dừng

Bầu ơi

Thương lấy Bí cùng

Tuy rằng khác giống

Nhưng chung một giàn

Một Cội Nguồn

Nghĩa Đồng Bào

Thế gian cõi tạm

Được gì hơn thua

Mai đây thân nầy

Rời xa dương thế

Không còn hối tiếc

Cuộc đời trần gian

Hơn thua làm chi

Đời trần

Giấc mộng phù du

Chỉ là cát bụi

Khói sương cuộc đời

Người ơi

Hãy mở lòng từ

Xóa tan kiến chấp

Để lòng bình an

Mai kia

Ta gặp lại nhau

Thiên đàng cực lạc

An vui vĩnh hằng

*     *     *

Thân Ta

Xác tạm đời trần

Áo da nhục thể

Mặc vào cởi ra

Từ vô

Lượng kiếp trải qua

Biết bao lớp áo

Cởi ra mặc vào

Sanh tử

Đâu phải Linh Hồn

Mà là nhục thể

Xác Trần mà thôi

Xin đừng sân si

Gieo rắc buồn đau

Thị phi đen trắng

Người ơi hãy dừng

Bầu ơi

Thương lấy Bí cùng

Tuy rằng khác giống

Nhưng chung một giàn

Một Cội Nguồn

Nghĩa Đồng Bào

Thế gian cõi tạm

Được gì hơn thua

Mai đây thân nầy

Rời xa dương thế

Không còn hối tiếc

Cuộc đời trần gian

Hơn thua làm chi

Đời trần

Giấc mộng phù du

Chỉ là cát bụi

Khói sương cuộc đời

Người ơi

Hãy mở lòng từ

Xóa tan kiến chấp

Để lòng bình an

Mai kia

Ta gặp lại nhau

Thiên đàng cực lạc

An vui vĩnh hằng

*     *     *

Đời trần

Giấc mộng phù du

Chỉ là cát bụi

Khói sương cuộc đời

Người ơi

Hãy mở lòng từ

Xóa tan kiến chấp

Để lòng bình an

Mai kia

Ta gặp lại nhau

Thiên đàng cực lạc

An vui vĩnh hằng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

925
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHỈ CÓ VỀ NGUỒN

Ôi thời gian

Lặng lẽ trôi đi

Ra đời mới đó

Đến nay đã già

Bao người đã đến

Bao người rời đi

Sanh tử chia ly

Người đã đến

Vùi trong gió bụi

Người ra đi

Gánh nặng nghiệp mang

Chỉ có về Nguồn

Luyện tánh tu tâm

Mới mong thoát khỏi

Tử sanh luân hồi

Tu hành

Là độ Linh Hồn

Phải đâu vật chất

Lạc đường ham chi

Xưa nay

Vật chất Linh Hồn

Phải thời rõ thông

Không lầm không sai

Vật chất

Chỉ nuôi xác thân

Văn Hóa Thiên Ý

Dưỡng nuôi Linh Hồn

Vật chất

Dù giàu có đến đâu

Cũng không chuyển hóa

Hồn Linh con người

Chỉ có

Văn Hóa Cội Nguồn

Nuôi dưỡng Huệ Mạng

Linh Hồn mà thôi

Vậy nên

Tu dưỡng Hồn Linh

Không phải vật chất

Dưỡng nuôi Linh Hồn

Mà là

Thiên Ý Cha Trời

Vô Vi Vô Lậu

Ngọc Trời Cha Ban

Vật chất

Hữu lậu thế gian

Chỉ là nuôi xác

Trần gian tạm thời

Khi Ta

Đã rõ con đường

Linh Hồn, Thể Xác

Hai phần dưỡng nuôi

Đi vào

Trí huệ đỉnh cao

Thành Tiên, Thánh, Phật

An vui vĩnh hằng

*     *     *

Ôi thời gian

Lặng lẽ trôi đi

Ra đời mới đó

Đến nay đã già

Bao người đã đến

Bao người rời đi

Sanh tử chia ly

Người đã đến

Vùi trong gió bụi

Người ra đi

Gánh nặng nghiệp mang

Chỉ có về Nguồn

Luyện tánh tu tâm

Mới mong thoát khỏi

Tử sanh luân hồi

Tu hành

Là độ Linh Hồn

Phải đâu vật chất

Lạc đường ham chi

Xưa nay

Vật chất Linh Hồn

Phải thời rõ thông

Không lầm không sai

Vật chất

Chỉ nuôi xác thân

Văn Hóa Thiên Ý

Dưỡng nuôi Linh Hồn

Vật chất

Dù giàu có đến đâu

Cũng không chuyển hóa

Hồn Linh con người

Chỉ có

Văn Hóa Cội Nguồn

Nuôi dưỡng Huệ Mạng

Linh Hồn mà thôi

Vậy nên

Tu dưỡng Hồn Linh

Không phải vật chất

Dưỡng nuôi Linh Hồn

Mà là

Thiên Ý Cha Trời

Vô Vi Vô Lậu

Ngọc Trời Cha Ban

Vật chất

Hữu lậu thế gian

Chỉ là nuôi xác

Trần gian tạm thời

Khi Ta

Đã rõ con đường

Linh Hồn, Thể Xác

Hai phần dưỡng nuôi

Đi vào

Trí huệ đỉnh cao

Thành Tiên, Thánh, Phật

An vui vĩnh hằng

*     *     *

Chỉ có về Nguồn

Luyện tánh tu tâm

Mới mong thoát khỏi

Tử sanh luân hồi

Tu hành

Là độ Linh Hồn

Phải đâu vật chất

Lạc đường ham chi

Xưa nay

Vật chất Linh Hồn

Phải thời rõ thông

Không lầm không sai

Vật chất

Chỉ nuôi xác thân

Văn Hóa Thiên Ý

Dưỡng nuôi Linh Hồn

Vật chất

Dù giàu có đến đâu

Cũng không chuyển hóa

Hồn Linh con người

Chỉ có

Văn Hóa Cội Nguồn

Nuôi dưỡng Huệ Mạng

Linh Hồn mà thôi

Vậy nên

Tu dưỡng Hồn Linh

Không phải vật chất

Dưỡng nuôi Linh Hồn

Mà là

Thiên Ý Cha Trời

Vô Vi Vô Lậu

Ngọc Trời Cha Ban

Vật chất

Hữu lậu thế gian

Chỉ là nuôi xác

Trần gian tạm thời

Khi Ta

Đã rõ con đường

Linh Hồn, Thể Xác

Hai phần dưỡng nuôi

Đi vào

Trí huệ đỉnh cao

Thành Tiên, Thánh, Phật

An vui vĩnh hằng

*     *     *

Vật chất

Hữu lậu thế gian

Chỉ là nuôi xác

Trần gian tạm thời

Khi Ta

Đã rõ con đường

Linh Hồn, Thể Xác

Hai phần dưỡng nuôi

Đi vào

Trí huệ đỉnh cao

Thành Tiên, Thánh, Phật

An vui vĩnh hằng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

926
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÂM PHẬT
PHẬT TÂM

Phật xưa

Cũng chỉ Phật Tâm

Phật nay đâu khác

Kiếm tầm đều sai

Hướng Nội

Thời đã đến nơi

Lương Tâm Phật đó

Muôn đời vẫn y

Hướng Ngoại

Dù tu ức muôn

Cũng không thấy Phật

Uổng công tu hành

Sai lầm

Bao lớp kiếm tìm

Để rồi nhận lấy

Bao là nạn tai

Noi gương

Phật trước là đây

Đi vào hướng nội

Thấy ngay Phật Mình

Chân truyền

Đâu phải lạ gì

Đồng cùng hướng Nội

Nhận nhìn Lương Tâm

Mới hay

Lạc bước sa chân

Lạc vào trần cảnh

Hết mong Phật thành

Cạo đầu

Cầu Đạo mà thôi

Phật nào giữ giới

Chấp mê u mù

Giữ giới

Cho kẻ lạc đường

Tự Nhiên đại Đạo

Có cần giới đâu

Tùy Tâm

Ứng hiện mà thôi

Hết duyên tĩnh lặng

Có chi buộc ràng

Ba La

Sáu pháp thực hành

Dù cho ở chốn

Hồng Trần cũng vui

Bỏ buông

Chỉ kẻ còn mê

Giác rồi thời thấy

An vui niết bàn

Hồng trần

Cõi tạm vô thường

Nhưng Tâm bất diệt

Ngọc Trời Mâu Ni

Do mê

Hướng ngoại biết chi

Tìm là tìm ngọc

Mâu Ni Ngọc Hồn

Tìm chi

Vật chất vô thường

Đi vào tay trắng

Vạn đời luống công

*     *     *

Phật xưa

Cũng chỉ Phật Tâm

Phật nay đâu khác

Kiếm tầm đều sai

Hướng Nội

Thời đã đến nơi

Lương Tâm Phật đó

Muôn đời vẫn y

Hướng Ngoại

Dù tu ức muôn

Cũng không thấy Phật

Uổng công tu hành

Sai lầm

Bao lớp kiếm tìm

Để rồi nhận lấy

Bao là nạn tai

Noi gương

Phật trước là đây

Đi vào hướng nội

Thấy ngay Phật Mình

Chân truyền

Đâu phải lạ gì

Đồng cùng hướng Nội

Nhận nhìn Lương Tâm

Mới hay

Lạc bước sa chân

Lạc vào trần cảnh

Hết mong Phật thành

Cạo đầu

Cầu Đạo mà thôi

Phật nào giữ giới

Chấp mê u mù

Giữ giới

Cho kẻ lạc đường

Tự Nhiên đại Đạo

Có cần giới đâu

Tùy Tâm

Ứng hiện mà thôi

Hết duyên tĩnh lặng

Có chi buộc ràng

Ba La

Sáu pháp thực hành

Dù cho ở chốn

Hồng Trần cũng vui

Bỏ buông

Chỉ kẻ còn mê

Giác rồi thời thấy

An vui niết bàn

Hồng trần

Cõi tạm vô thường

Nhưng Tâm bất diệt

Ngọc Trời Mâu Ni

Do mê

Hướng ngoại biết chi

Tìm là tìm ngọc

Mâu Ni Ngọc Hồn

Tìm chi

Vật chất vô thường

Đi vào tay trắng

Vạn đời luống công

*     *     *

Noi gương

Phật trước là đây

Đi vào hướng nội

Thấy ngay Phật Mình

Chân truyền

Đâu phải lạ gì

Đồng cùng hướng Nội

Nhận nhìn Lương Tâm

Mới hay

Lạc bước sa chân

Lạc vào trần cảnh

Hết mong Phật thành

Cạo đầu

Cầu Đạo mà thôi

Phật nào giữ giới

Chấp mê u mù

Giữ giới

Cho kẻ lạc đường

Tự Nhiên đại Đạo

Có cần giới đâu

Tùy Tâm

Ứng hiện mà thôi

Hết duyên tĩnh lặng

Có chi buộc ràng

Ba La

Sáu pháp thực hành

Dù cho ở chốn

Hồng Trần cũng vui

Bỏ buông

Chỉ kẻ còn mê

Giác rồi thời thấy

An vui niết bàn

Hồng trần

Cõi tạm vô thường

Nhưng Tâm bất diệt

Ngọc Trời Mâu Ni

Do mê

Hướng ngoại biết chi

Tìm là tìm ngọc

Mâu Ni Ngọc Hồn

Tìm chi

Vật chất vô thường

Đi vào tay trắng

Vạn đời luống công

*     *     *

Ba La

Sáu pháp thực hành

Dù cho ở chốn

Hồng Trần cũng vui

Bỏ buông

Chỉ kẻ còn mê

Giác rồi thời thấy

An vui niết bàn

Hồng trần

Cõi tạm vô thường

Nhưng Tâm bất diệt

Ngọc Trời Mâu Ni

Do mê

Hướng ngoại biết chi

Tìm là tìm ngọc

Mâu Ni Ngọc Hồn

Tìm chi

Vật chất vô thường

Đi vào tay trắng

Vạn đời luống công

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

Muốn đi đến cảnh giới tự nhiên Như Lai, phải trải qua lục độ vạn hạnh, sáu pháp Ba La Mật Đa.

1 - Bố Thí, 2 - Trì Giới, 3 - Nhẫn Nhục, 4 - Tinh Tấn, 5 - Thiền Định, 6 - Giác Ngộ Trí Huệ.

--------------------------------------------------

927
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỚI NHÀ NHƯ LAI

Hồng trần

Giấc mộng chiêm bao

Tỉnh ra rõ mộng

Lại vào trong mơ

Ai hay

Trong giả có chân

Trong chân có giả

Nằm trong vô thường

Tìm là

Tìm Luật là Thầy

Tìm chi sắc tướng

Với bầy khỉ yêu

Chạy theo

Vọng tưởng mà chi

Trăng soi đáy nước

Mất khi đụng vào

Về Nguồn

Thời rõ đuôi đầu

Chân Tâm Chân Tánh

Mặt Trời sáng soi

Lương Tâm

Phật Tánh là đây

Mắc chi tìm kiếm

Theo tâm vọng Tà

Có không

Không có xoay vần

Cảnh tuồng giả giả

Chân chân u mù

Chiêm bao

Vì bởi nhiễm trần

Ngộ Tâm ngộ tánh

Đâu còn chiêm bao

Trùng trùng

Điệp điệp sóng xao

Bao la sóng thức

Chấp vào thành mê

Đi vào

Lối mộng đường mơ

Cảnh tuồng mộng ảo

Có không vô thường

Hướng Nội

Thời rõ con đường

Nhích chân một bước

Tới nhà Như Lai

*     *     *

Hồng trần

Giấc mộng chiêm bao

Tỉnh ra rõ mộng

Lại vào trong mơ

Ai hay

Trong giả có chân

Trong chân có giả

Nằm trong vô thường

Tìm là

Tìm Luật là Thầy

Tìm chi sắc tướng

Với bầy khỉ yêu

Chạy theo

Vọng tưởng mà chi

Trăng soi đáy nước

Mất khi đụng vào

Về Nguồn

Thời rõ đuôi đầu

Chân Tâm Chân Tánh

Mặt Trời sáng soi

Lương Tâm

Phật Tánh là đây

Mắc chi tìm kiếm

Theo tâm vọng Tà

Có không

Không có xoay vần

Cảnh tuồng giả giả

Chân chân u mù

Chiêm bao

Vì bởi nhiễm trần

Ngộ Tâm ngộ tánh

Đâu còn chiêm bao

Trùng trùng

Điệp điệp sóng xao

Bao la sóng thức

Chấp vào thành mê

Đi vào

Lối mộng đường mơ

Cảnh tuồng mộng ảo

Có không vô thường

Hướng Nội

Thời rõ con đường

Nhích chân một bước

Tới nhà Như Lai

*     *     *

Tìm là

Tìm Luật là Thầy

Tìm chi sắc tướng

Với bầy khỉ yêu

Chạy theo

Vọng tưởng mà chi

Trăng soi đáy nước

Mất khi đụng vào

Về Nguồn

Thời rõ đuôi đầu

Chân Tâm Chân Tánh

Mặt Trời sáng soi

Lương Tâm

Phật Tánh là đây

Mắc chi tìm kiếm

Theo tâm vọng Tà

Có không

Không có xoay vần

Cảnh tuồng giả giả

Chân chân u mù

Chiêm bao

Vì bởi nhiễm trần

Ngộ Tâm ngộ tánh

Đâu còn chiêm bao

Trùng trùng

Điệp điệp sóng xao

Bao la sóng thức

Chấp vào thành mê

Đi vào

Lối mộng đường mơ

Cảnh tuồng mộng ảo

Có không vô thường

Hướng Nội

Thời rõ con đường

Nhích chân một bước

Tới nhà Như Lai

*     *     *

Chiêm bao

Vì bởi nhiễm trần

Ngộ Tâm ngộ tánh

Đâu còn chiêm bao

Trùng trùng

Điệp điệp sóng xao

Bao la sóng thức

Chấp vào thành mê

Đi vào

Lối mộng đường mơ

Cảnh tuồng mộng ảo

Có không vô thường

Hướng Nội

Thời rõ con đường

Nhích chân một bước

Tới nhà Như Lai

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

928
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHUYỆN NƯỚC NHÀ

Anh kể em nghe

Chuyện nước nhà

Phải đâu là

Của riêng anh

Thế mà người Ta

Không quan tâm

Để cho mất Gốc

Tối tăm u mù

Để rồi

Bao lớp quân thù

Dã tâm xâm lược

Nuốt lần Việt Nam

Khổ trong nghèo đói

Khổ trong lầm than

Làm cho non nước

Nát tan cơ đồ

Anh nói em nghe

Nếu mai nầy

Vẫn còn dại khờ

Tổ Tiên thời bỏ

Tôn thờ ngoại bang

Lạc đường tăm tối

Không còn gì đâu

Chỉ còn nô lệ

Cuộc sống đêm thâu

Làm thân trâu ngựa

Đớn đau tột cùng

Người Việt Nam

Con cháu Tiên Rồng

Vì sao lại thế

U mù u minh

Phải chăng

Tâm trí còn mê

Mới không thấy rõ

Đi sai con đường

Để rồi

Lầm lạc, lạc lầm

Đi vào ngõ cụt

Nước nhà lao đao

Gốc nhà

Thời bỏ không theo

Theo chi cái Gốc

Người Ta, Lạc Nguồn

Để rồi

Khốn khổ trăm bề

Phải chăng tăm tối

U mù u minh

*     *     *

Anh kể em nghe

Chuyện nước nhà

Phải đâu là

Của riêng anh

Thế mà người Ta

Không quan tâm

Để cho mất Gốc

Tối tăm u mù

Để rồi

Bao lớp quân thù

Dã tâm xâm lược

Nuốt lần Việt Nam

Khổ trong nghèo đói

Khổ trong lầm than

Làm cho non nước

Nát tan cơ đồ

Anh nói em nghe

Nếu mai nầy

Vẫn còn dại khờ

Tổ Tiên thời bỏ

Tôn thờ ngoại bang

Lạc đường tăm tối

Không còn gì đâu

Chỉ còn nô lệ

Cuộc sống đêm thâu

Làm thân trâu ngựa

Đớn đau tột cùng

Người Việt Nam

Con cháu Tiên Rồng

Vì sao lại thế

U mù u minh

Phải chăng

Tâm trí còn mê

Mới không thấy rõ

Đi sai con đường

Để rồi

Lầm lạc, lạc lầm

Đi vào ngõ cụt

Nước nhà lao đao

Gốc nhà

Thời bỏ không theo

Theo chi cái Gốc

Người Ta, Lạc Nguồn

Để rồi

Khốn khổ trăm bề

Phải chăng tăm tối

U mù u minh

*     *     *

Anh nói em nghe

Nếu mai nầy

Vẫn còn dại khờ

Tổ Tiên thời bỏ

Tôn thờ ngoại bang

Lạc đường tăm tối

Không còn gì đâu

Chỉ còn nô lệ

Cuộc sống đêm thâu

Làm thân trâu ngựa

Đớn đau tột cùng

Người Việt Nam

Con cháu Tiên Rồng

Vì sao lại thế

U mù u minh

Phải chăng

Tâm trí còn mê

Mới không thấy rõ

Đi sai con đường

Để rồi

Lầm lạc, lạc lầm

Đi vào ngõ cụt

Nước nhà lao đao

Gốc nhà

Thời bỏ không theo

Theo chi cái Gốc

Người Ta, Lạc Nguồn

Để rồi

Khốn khổ trăm bề

Phải chăng tăm tối

U mù u minh

*     *     *

Phải chăng

Tâm trí còn mê

Mới không thấy rõ

Đi sai con đường

Để rồi

Lầm lạc, lạc lầm

Đi vào ngõ cụt

Nước nhà lao đao

Gốc nhà

Thời bỏ không theo

Theo chi cái Gốc

Người Ta, Lạc Nguồn

Để rồi

Khốn khổ trăm bề

Phải chăng tăm tối

U mù u minh

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

929
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÁI BÓNG VÔ THƯỜNG

Mộng trần

Giấc mộng chiêm bao

Bởi mê nên mãi

Ra vào mộng mơ

Thương người

Chẳng rõ Lương Tâm

Chạy theo cái bóng

Cảnh trần van xin

Phật nhà

Quên mất thắp nhang

Thờ Ông Phật Cảnh

Lang thang cảnh trần

Mới hay

Châu ngọc trong người

Không xài mà lại

Vọng cầu van xin

Đến khi

Nhắm mắt còn mê

Quên đi túi ngọc

Ăn xin lạc loài

Cuộc trần

Giả tạm vô thường

Mộng trần ảo mộng

Khác gì bóng Ma

Không không

Có có lại qua

Chạy theo bắt bóng

Đọa sa luân hồi

Bởi lầm

Nên trí mãi mù

Tưởng chân hóa giả

Khổ sầu triền miên

Càng ham

Càng muốn càng thêm

Để rồi sa đọa

Biết bao khốn cùng

Từ đây

Ác nghiệp sâu dày

Trùng trùng phiền não

Đâm chồi sanh ra

Dẫn hồn

Sanh tử đọa sa

Khó mong trở lại

Người Ta làm người

Nói gì

Trở lại cõi trời

Vạn muôn ức kiếp

Khó thời siêu lên

Tỉnh đi

Hướng nội tỉnh đi

Lương Tâm làm chủ

Mà lên Thiên Đàng

Trở về

Thiên giới cõi trời

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Mộng trần

Giấc mộng chiêm bao

Bởi mê nên mãi

Ra vào mộng mơ

Thương người

Chẳng rõ Lương Tâm

Chạy theo cái bóng

Cảnh trần van xin

Phật nhà

Quên mất thắp nhang

Thờ Ông Phật Cảnh

Lang thang cảnh trần

Mới hay

Châu ngọc trong người

Không xài mà lại

Vọng cầu van xin

Đến khi

Nhắm mắt còn mê

Quên đi túi ngọc

Ăn xin lạc loài

Cuộc trần

Giả tạm vô thường

Mộng trần ảo mộng

Khác gì bóng Ma

Không không

Có có lại qua

Chạy theo bắt bóng

Đọa sa luân hồi

Bởi lầm

Nên trí mãi mù

Tưởng chân hóa giả

Khổ sầu triền miên

Càng ham

Càng muốn càng thêm

Để rồi sa đọa

Biết bao khốn cùng

Từ đây

Ác nghiệp sâu dày

Trùng trùng phiền não

Đâm chồi sanh ra

Dẫn hồn

Sanh tử đọa sa

Khó mong trở lại

Người Ta làm người

Nói gì

Trở lại cõi trời

Vạn muôn ức kiếp

Khó thời siêu lên

Tỉnh đi

Hướng nội tỉnh đi

Lương Tâm làm chủ

Mà lên Thiên Đàng

Trở về

Thiên giới cõi trời

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Phật nhà

Quên mất thắp nhang

Thờ Ông Phật Cảnh

Lang thang cảnh trần

Mới hay

Châu ngọc trong người

Không xài mà lại

Vọng cầu van xin

Đến khi

Nhắm mắt còn mê

Quên đi túi ngọc

Ăn xin lạc loài

Cuộc trần

Giả tạm vô thường

Mộng trần ảo mộng

Khác gì bóng Ma

Không không

Có có lại qua

Chạy theo bắt bóng

Đọa sa luân hồi

Bởi lầm

Nên trí mãi mù

Tưởng chân hóa giả

Khổ sầu triền miên

Càng ham

Càng muốn càng thêm

Để rồi sa đọa

Biết bao khốn cùng

Từ đây

Ác nghiệp sâu dày

Trùng trùng phiền não

Đâm chồi sanh ra

Dẫn hồn

Sanh tử đọa sa

Khó mong trở lại

Người Ta làm người

Nói gì

Trở lại cõi trời

Vạn muôn ức kiếp

Khó thời siêu lên

Tỉnh đi

Hướng nội tỉnh đi

Lương Tâm làm chủ

Mà lên Thiên Đàng

Trở về

Thiên giới cõi trời

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Tỉnh đi

Hướng nội tỉnh đi

Lương Tâm làm chủ

Mà lên Thiên Đàng

Trở về

Thiên giới cõi trời

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

930
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KHÔNG GÌ VUI HƠN

Lắng nghe

Khúc nhạc Cội Nguồn

Thấy lòng nhẹ bỗng

Như là ngàn mây

Nhẹ như

Cơn gió thoảng qua

Như là tia nắng

Đến đi nhẹ nhàng

Nhạc trời

Sâu thẳm Linh Hồn

Vẳng văng lời dạy

Cha Trời vẳng văng

Cam lồ

Thiên Ý lời kinh

Uống vào sức sống

Chảy tuôn trong người

Lời kinh

Uống mãi không ngừng

Dưỡng nuôi trí huệ

Linh Hồn sáng ra

Nhớ ơn

Công mẹ công Cha

Cha Trời Địa Mẫu

Sanh ra con người

Làm người

Luôn nhớ công Trời

Biết ơn Tạo Hóa

Sanh thành dưỡng nuôi

Mỗi ngày

Nghe nhạc lời kinh

Nuôi hồn mau lớn

Biết ơn người truyền

Nghe nhạc

Cũng gọi là thiền

Tiêu tan phiền não

Không còn vô minh

Nhìn đời

Không phải cuồng mê

Mà là giác ngộ

Hiểu thêm sự đời

Hiểu rõ

Cảnh giới vô thường

Nụ cười luôn nở

Không còn bi ai

Bao nhiêu

Gánh nặng buông rơi

Nhân duyên gặp đặng

Ý Trời thậm thâm

Nhẹ người

Nhẹ cả Hồn Linh

Lời thơ ý nhạc

Trời ban cho đời

Rõ đường

Trở lại quê trời

An vui hạnh phúc

Không gì vui hơn

*     *     *

Lắng nghe

Khúc nhạc Cội Nguồn

Thấy lòng nhẹ bỗng

Như là ngàn mây

Nhẹ như

Cơn gió thoảng qua

Như là tia nắng

Đến đi nhẹ nhàng

Nhạc trời

Sâu thẳm Linh Hồn

Vẳng văng lời dạy

Cha Trời vẳng văng

Cam lồ

Thiên Ý lời kinh

Uống vào sức sống

Chảy tuôn trong người

Lời kinh

Uống mãi không ngừng

Dưỡng nuôi trí huệ

Linh Hồn sáng ra

Nhớ ơn

Công mẹ công Cha

Cha Trời Địa Mẫu

Sanh ra con người

Làm người

Luôn nhớ công Trời

Biết ơn Tạo Hóa

Sanh thành dưỡng nuôi

Mỗi ngày

Nghe nhạc lời kinh

Nuôi hồn mau lớn

Biết ơn người truyền

Nghe nhạc

Cũng gọi là thiền

Tiêu tan phiền não

Không còn vô minh

Nhìn đời

Không phải cuồng mê

Mà là giác ngộ

Hiểu thêm sự đời

Hiểu rõ

Cảnh giới vô thường

Nụ cười luôn nở

Không còn bi ai

Bao nhiêu

Gánh nặng buông rơi

Nhân duyên gặp đặng

Ý Trời thậm thâm

Nhẹ người

Nhẹ cả Hồn Linh

Lời thơ ý nhạc

Trời ban cho đời

Rõ đường

Trở lại quê trời

An vui hạnh phúc

Không gì vui hơn

*     *     *

Nhạc trời

Sâu thẳm Linh Hồn

Vẳng văng lời dạy

Cha Trời vẳng văng

Cam lồ

Thiên Ý lời kinh

Uống vào sức sống

Chảy tuôn trong người

Lời kinh

Uống mãi không ngừng

Dưỡng nuôi trí huệ

Linh Hồn sáng ra

Nhớ ơn

Công mẹ công Cha

Cha Trời Địa Mẫu

Sanh ra con người

Làm người

Luôn nhớ công Trời

Biết ơn Tạo Hóa

Sanh thành dưỡng nuôi

Mỗi ngày

Nghe nhạc lời kinh

Nuôi hồn mau lớn

Biết ơn người truyền

Nghe nhạc

Cũng gọi là thiền

Tiêu tan phiền não

Không còn vô minh

Nhìn đời

Không phải cuồng mê

Mà là giác ngộ

Hiểu thêm sự đời

Hiểu rõ

Cảnh giới vô thường

Nụ cười luôn nở

Không còn bi ai

Bao nhiêu

Gánh nặng buông rơi

Nhân duyên gặp đặng

Ý Trời thậm thâm

Nhẹ người

Nhẹ cả Hồn Linh

Lời thơ ý nhạc

Trời ban cho đời

Rõ đường

Trở lại quê trời

An vui hạnh phúc

Không gì vui hơn

*     *     *

Nhìn đời

Không phải cuồng mê

Mà là giác ngộ

Hiểu thêm sự đời

Hiểu rõ

Cảnh giới vô thường

Nụ cười luôn nở

Không còn bi ai

Bao nhiêu

Gánh nặng buông rơi

Nhân duyên gặp đặng

Ý Trời thậm thâm

Nhẹ người

Nhẹ cả Hồn Linh

Lời thơ ý nhạc

Trời ban cho đời

Rõ đường

Trở lại quê trời

An vui hạnh phúc

Không gì vui hơn

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

931
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỰ CHÔN ĐỜI MÌNH

Một thằng điên

Có gì đáng nói

Tâm dại khờ

Có biết gì đâu

Phá Nguồn

Phá Tổ phá Tông

Họa tai, tai họa

Trùm lên vạn đời

Chỉ có người

Lạc Nguồn mất Cội

Mới u mù

Bỏ Cội lìa Nguồn

Tôn thờ

Ma Quỷ lầm đường

U mê chống phá

Cội nhà Việt Nam

Đâu có biết

Quê Hương Đất Mẹ

Mất gốc rồi

Thiệt hại biết bao

Non sông

Tổ Quốc lao đao

Chiến tranh loạn lạc

Biết bao khốn cùng

Đời lạc Cội

Lầm đường lạc lối

Còn gì đâu

Tăm tối u minh

Mới đi

Phỉ báng Tổ Tiên

Tôn thờ hướng ngoại

Biết chi Đạo Trời

Đây là buổi

Tiên Rồng khai mở

Nước Việt Nam

Rực trổ anh linh

Long Hoa

Hội tụ Rồng Tiên

Khai cơ tận độ

Siêu sinh về trời

Phá Nguồn

Tự diệt chính mình

Ngu si như thế

Có gì đáng đâu

Tự sinh

Tự diệt xưa nay

Tự mình đốn Gốc

Tự chôn đời mình

*     *     *

Một thằng điên

Có gì đáng nói

Tâm dại khờ

Có biết gì đâu

Phá Nguồn

Phá Tổ phá Tông

Họa tai, tai họa

Trùm lên vạn đời

Chỉ có người

Lạc Nguồn mất Cội

Mới u mù

Bỏ Cội lìa Nguồn

Tôn thờ

Ma Quỷ lầm đường

U mê chống phá

Cội nhà Việt Nam

Đâu có biết

Quê Hương Đất Mẹ

Mất gốc rồi

Thiệt hại biết bao

Non sông

Tổ Quốc lao đao

Chiến tranh loạn lạc

Biết bao khốn cùng

Đời lạc Cội

Lầm đường lạc lối

Còn gì đâu

Tăm tối u minh

Mới đi

Phỉ báng Tổ Tiên

Tôn thờ hướng ngoại

Biết chi Đạo Trời

Đây là buổi

Tiên Rồng khai mở

Nước Việt Nam

Rực trổ anh linh

Long Hoa

Hội tụ Rồng Tiên

Khai cơ tận độ

Siêu sinh về trời

Phá Nguồn

Tự diệt chính mình

Ngu si như thế

Có gì đáng đâu

Tự sinh

Tự diệt xưa nay

Tự mình đốn Gốc

Tự chôn đời mình

*     *     *

Đâu có biết

Quê Hương Đất Mẹ

Mất gốc rồi

Thiệt hại biết bao

Non sông

Tổ Quốc lao đao

Chiến tranh loạn lạc

Biết bao khốn cùng

Đời lạc Cội

Lầm đường lạc lối

Còn gì đâu

Tăm tối u minh

Mới đi

Phỉ báng Tổ Tiên

Tôn thờ hướng ngoại

Biết chi Đạo Trời

Đây là buổi

Tiên Rồng khai mở

Nước Việt Nam

Rực trổ anh linh

Long Hoa

Hội tụ Rồng Tiên

Khai cơ tận độ

Siêu sinh về trời

Phá Nguồn

Tự diệt chính mình

Ngu si như thế

Có gì đáng đâu

Tự sinh

Tự diệt xưa nay

Tự mình đốn Gốc

Tự chôn đời mình

*     *     *

Đây là buổi

Tiên Rồng khai mở

Nước Việt Nam

Rực trổ anh linh

Long Hoa

Hội tụ Rồng Tiên

Khai cơ tận độ

Siêu sinh về trời

Phá Nguồn

Tự diệt chính mình

Ngu si như thế

Có gì đáng đâu

Tự sinh

Tự diệt xưa nay

Tự mình đốn Gốc

Tự chôn đời mình

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

932
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐƠM HOA KẾT TRÁI

Em trồng

Cây đức đã lâu

Đơm hoa kết trái

Một màu an khang

Trong ngoài

An lạc ấm êm

Phước, tài, lộc, thọ

Mắn may đầy nhà

Gieo trồng

Cây đức cho nhiều

Lo gì chẳng được

Phước phần Trời cho

Hàng ngày

Tích đức tu nhân

Chăm lo đoạn ác

Gieo nhân thiện lành

Cây đức

Càng đẹp tuyệt vời

Hương thơm ngào ngạt

Đức lành đồn xa

Phúc báo

Mỗi ngày mỗi to

Giàu sang ba họ

Còn thêm chín đời

Ông Bà

Siêu thoát về trời

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

Lời Trời

Truyền dạy nào sai

Muốn sang thời phải

Trồng gieo, thiện lành

Nhất là

Cây đức gieo mầm

An vui hạnh phúc

Vạn đời không sai

Cây đức

Hạt giống vô vi

Quả nhân vô lậu

Không sao nghĩ bàn

Phật, Tiên,

Thánh, Chúa, gieo trồng

Người phàm tăm tối

Nên thường bỏ qua

Ở đời

Lời dạy Ông Cha

Thánh Nhân trọng đức

Phàm nhân trọng tiền

Ai ơi

Đừng có vội vàng

Bỏ qua giống quý

Không trồng Đức Nhân

Ấy là

Muôn kiếp về sau

Đi vào khốn khổ

Biết bao đọa đày

*     *     *

Em trồng

Cây đức đã lâu

Đơm hoa kết trái

Một màu an khang

Trong ngoài

An lạc ấm êm

Phước, tài, lộc, thọ

Mắn may đầy nhà

Gieo trồng

Cây đức cho nhiều

Lo gì chẳng được

Phước phần Trời cho

Hàng ngày

Tích đức tu nhân

Chăm lo đoạn ác

Gieo nhân thiện lành

Cây đức

Càng đẹp tuyệt vời

Hương thơm ngào ngạt

Đức lành đồn xa

Phúc báo

Mỗi ngày mỗi to

Giàu sang ba họ

Còn thêm chín đời

Ông Bà

Siêu thoát về trời

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

Lời Trời

Truyền dạy nào sai

Muốn sang thời phải

Trồng gieo, thiện lành

Nhất là

Cây đức gieo mầm

An vui hạnh phúc

Vạn đời không sai

Cây đức

Hạt giống vô vi

Quả nhân vô lậu

Không sao nghĩ bàn

Phật, Tiên,

Thánh, Chúa, gieo trồng

Người phàm tăm tối

Nên thường bỏ qua

Ở đời

Lời dạy Ông Cha

Thánh Nhân trọng đức

Phàm nhân trọng tiền

Ai ơi

Đừng có vội vàng

Bỏ qua giống quý

Không trồng Đức Nhân

Ấy là

Muôn kiếp về sau

Đi vào khốn khổ

Biết bao đọa đày

*     *     *

Hàng ngày

Tích đức tu nhân

Chăm lo đoạn ác

Gieo nhân thiện lành

Cây đức

Càng đẹp tuyệt vời

Hương thơm ngào ngạt

Đức lành đồn xa

Phúc báo

Mỗi ngày mỗi to

Giàu sang ba họ

Còn thêm chín đời

Ông Bà

Siêu thoát về trời

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

Lời Trời

Truyền dạy nào sai

Muốn sang thời phải

Trồng gieo, thiện lành

Nhất là

Cây đức gieo mầm

An vui hạnh phúc

Vạn đời không sai

Cây đức

Hạt giống vô vi

Quả nhân vô lậu

Không sao nghĩ bàn

Phật, Tiên,

Thánh, Chúa, gieo trồng

Người phàm tăm tối

Nên thường bỏ qua

Ở đời

Lời dạy Ông Cha

Thánh Nhân trọng đức

Phàm nhân trọng tiền

Ai ơi

Đừng có vội vàng

Bỏ qua giống quý

Không trồng Đức Nhân

Ấy là

Muôn kiếp về sau

Đi vào khốn khổ

Biết bao đọa đày

*     *     *

Lời Trời

Truyền dạy nào sai

Muốn sang thời phải

Trồng gieo, thiện lành

Nhất là

Cây đức gieo mầm

An vui hạnh phúc

Vạn đời không sai

Cây đức

Hạt giống vô vi

Quả nhân vô lậu

Không sao nghĩ bàn

Phật, Tiên,

Thánh, Chúa, gieo trồng

Người phàm tăm tối

Nên thường bỏ qua

Ở đời

Lời dạy Ông Cha

Thánh Nhân trọng đức

Phàm nhân trọng tiền

Ai ơi

Đừng có vội vàng

Bỏ qua giống quý

Không trồng Đức Nhân

Ấy là

Muôn kiếp về sau

Đi vào khốn khổ

Biết bao đọa đày

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

933
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
GIEO ÁC GẶT HỌA

Gieo ác

Quả báo chẳng lành

Rủi xui đeo bám

Đến từng phút giây

Họa tai

Trút xuống liên miên

Tái tê, tê tái

Não phiền lo âu

Khốn cùng

Khốn khổ biết bao

Gieo ác càng lớn

Tai ương chất chồng

Lòng Tà

Càng lớn càng sầu

Càng thêm bất lợi

Cuộc đời chẳng yên

Luôn là

Lắm cảnh họa tai

Gieo ác gặt họa

Không sai bao giờ

Thương mình

Như thể thương người

Ghét người như thể

Hại mình khác chi

Gieo nhân

Kết quả xưa nay

Biết ai còn giữ

Lời nầy Trời răng

Hồng trần

Bể khổ mênh mông

Đi vào hành thiện

Mới mong yên bình

Thương cho

Ai đó u mù

Lao xao cuộc sống

Đi vào u minh

Gieo thiện

Thời lại không gieo

Gieo trồng nhân ác

Khốn nguy cuộc đời

Cha Trời

Cũng đã dạy rồi

Gieo gì gặt nấy

Luật Trời xưa nay

*     *     *

Gieo ác

Quả báo chẳng lành

Rủi xui đeo bám

Đến từng phút giây

Họa tai

Trút xuống liên miên

Tái tê, tê tái

Não phiền lo âu

Khốn cùng

Khốn khổ biết bao

Gieo ác càng lớn

Tai ương chất chồng

Lòng Tà

Càng lớn càng sầu

Càng thêm bất lợi

Cuộc đời chẳng yên

Luôn là

Lắm cảnh họa tai

Gieo ác gặt họa

Không sai bao giờ

Thương mình

Như thể thương người

Ghét người như thể

Hại mình khác chi

Gieo nhân

Kết quả xưa nay

Biết ai còn giữ

Lời nầy Trời răng

Hồng trần

Bể khổ mênh mông

Đi vào hành thiện

Mới mong yên bình

Thương cho

Ai đó u mù

Lao xao cuộc sống

Đi vào u minh

Gieo thiện

Thời lại không gieo

Gieo trồng nhân ác

Khốn nguy cuộc đời

Cha Trời

Cũng đã dạy rồi

Gieo gì gặt nấy

Luật Trời xưa nay

*     *     *

Lòng Tà

Càng lớn càng sầu

Càng thêm bất lợi

Cuộc đời chẳng yên

Luôn là

Lắm cảnh họa tai

Gieo ác gặt họa

Không sai bao giờ

Thương mình

Như thể thương người

Ghét người như thể

Hại mình khác chi

Gieo nhân

Kết quả xưa nay

Biết ai còn giữ

Lời nầy Trời răng

Hồng trần

Bể khổ mênh mông

Đi vào hành thiện

Mới mong yên bình

Thương cho

Ai đó u mù

Lao xao cuộc sống

Đi vào u minh

Gieo thiện

Thời lại không gieo

Gieo trồng nhân ác

Khốn nguy cuộc đời

Cha Trời

Cũng đã dạy rồi

Gieo gì gặt nấy

Luật Trời xưa nay

*     *     *

Thương cho

Ai đó u mù

Lao xao cuộc sống

Đi vào u minh

Gieo thiện

Thời lại không gieo

Gieo trồng nhân ác

Khốn nguy cuộc đời

Cha Trời

Cũng đã dạy rồi

Gieo gì gặt nấy

Luật Trời xưa nay

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

934
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
AI CŨNG NHƯ AI

Chân đã mỏi

Gối đã chùng

Còn đâu năm tháng

Lẫy lừng xông pha

Cảm thương

Thay cái tuổi già

Tự dưng nó đến

Ai mà muốn đâu

Tuổi già

Bước thấp bước cao

Đâu theo ý muốn

Tay chân lờ khờ

Thời tiết

Thay đổi bất ngờ

Thân hình uể oải

Khắp mình nhức đau

Luật trời

Nào nể một ai

Sanh, già, bệnh, tử

Chúa Vua người thường

Không ai

Tránh khỏi bao giờ

Dù cho là Thánh,

Là Thần, Phật, Tiên

Có sanh

Có tử tự nhiên

Đâu lại vào đấy

Chuyển xoay luật Trời

Bệnh là

Thường ở tuổi già

Phải đau phải nhức

Mới là đúng gu

Bốn trăm

Bệnh tật vòng xoay

Kìm hãm giỏi lắm

Mới yên tạm thời

Nhiều lúc

Nghĩ cũng hơi buồn

Nhưng rồi nghĩ lại

Già đành vậy thôi

Đau thời

Mặc kệ nó đau

Ta thời vui vẻ

An nhiên tháng ngày

Đấu tranh

Bệnh tật không dừng

Sáng trưa chiều tối

Tăng cường đấu tranh

Làm cho

Bệnh tật lắng yên

Tập trung tích đức

Tu nhân về trời

Bất tử

Chỉ có Linh Hồn

Bất sanh bất diệt

Đời đời như như

Đi vào

Giác Ngộ an vui

Mãn trần bỏ lại

Xác Thân, về trời

Có chi

Mà phải u buồn

Có chi mà sợ

Con đường Tử, Sanh

*     *     *

Chân đã mỏi

Gối đã chùng

Còn đâu năm tháng

Lẫy lừng xông pha

Cảm thương

Thay cái tuổi già

Tự dưng nó đến

Ai mà muốn đâu

Tuổi già

Bước thấp bước cao

Đâu theo ý muốn

Tay chân lờ khờ

Thời tiết

Thay đổi bất ngờ

Thân hình uể oải

Khắp mình nhức đau

Luật trời

Nào nể một ai

Sanh, già, bệnh, tử

Chúa Vua người thường

Không ai

Tránh khỏi bao giờ

Dù cho là Thánh,

Là Thần, Phật, Tiên

Có sanh

Có tử tự nhiên

Đâu lại vào đấy

Chuyển xoay luật Trời

Bệnh là

Thường ở tuổi già

Phải đau phải nhức

Mới là đúng gu

Bốn trăm

Bệnh tật vòng xoay

Kìm hãm giỏi lắm

Mới yên tạm thời

Nhiều lúc

Nghĩ cũng hơi buồn

Nhưng rồi nghĩ lại

Già đành vậy thôi

Đau thời

Mặc kệ nó đau

Ta thời vui vẻ

An nhiên tháng ngày

Đấu tranh

Bệnh tật không dừng

Sáng trưa chiều tối

Tăng cường đấu tranh

Làm cho

Bệnh tật lắng yên

Tập trung tích đức

Tu nhân về trời

Bất tử

Chỉ có Linh Hồn

Bất sanh bất diệt

Đời đời như như

Đi vào

Giác Ngộ an vui

Mãn trần bỏ lại

Xác Thân, về trời

Có chi

Mà phải u buồn

Có chi mà sợ

Con đường Tử, Sanh

*     *     *

Luật trời

Nào nể một ai

Sanh, già, bệnh, tử

Chúa Vua người thường

Không ai

Tránh khỏi bao giờ

Dù cho là Thánh,

Là Thần, Phật, Tiên

Có sanh

Có tử tự nhiên

Đâu lại vào đấy

Chuyển xoay luật Trời

Bệnh là

Thường ở tuổi già

Phải đau phải nhức

Mới là đúng gu

Bốn trăm

Bệnh tật vòng xoay

Kìm hãm giỏi lắm

Mới yên tạm thời

Nhiều lúc

Nghĩ cũng hơi buồn

Nhưng rồi nghĩ lại

Già đành vậy thôi

Đau thời

Mặc kệ nó đau

Ta thời vui vẻ

An nhiên tháng ngày

Đấu tranh

Bệnh tật không dừng

Sáng trưa chiều tối

Tăng cường đấu tranh

Làm cho

Bệnh tật lắng yên

Tập trung tích đức

Tu nhân về trời

Bất tử

Chỉ có Linh Hồn

Bất sanh bất diệt

Đời đời như như

Đi vào

Giác Ngộ an vui

Mãn trần bỏ lại

Xác Thân, về trời

Có chi

Mà phải u buồn

Có chi mà sợ

Con đường Tử, Sanh

*     *     *

Bất tử

Chỉ có Linh Hồn

Bất sanh bất diệt

Đời đời như như

Đi vào

Giác Ngộ an vui

Mãn trần bỏ lại

Xác Thân, về trời

Có chi

Mà phải u buồn

Có chi mà sợ

Con đường Tử, Sanh

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

935
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGUYỆN CẦU TAI QUA

Nẻo đường nước Nam Ta

Xưa nay vong Bổn Gốc

Luôn thảm khốc cuộc đời

Lắm đắng, cay, ngọt, bùi

Bao ngậm ngùi nước mắt

Bao khốn khổ hà sa

Luôn nguyện cầu bình an

Luôn nguyện ước nhỏ nhoi

Sống an vui hạnh phúc

Sống an lành tự do

Nước Nam Ta giờ đây

Còn lệ thuộc Tàu, Tây

Ngày ngày trong lo lắng

Có cánh chẳng được bay

Cuộc đời lo kiếm sống

Thế mà chẳng đủ ăn

Nào thiên tai ập đến

Nào cúi đầu xin cho

Bao nỗi buồn chồng chất

Dịch bệnh khổ cùng lo

Nguyện bề trên chỉ lối

Đường hận thù tiêu tan

Không còn bao khốn đốn

Để cho đời bình an

Hận thù giữ làm chi

Cho nước non u tối

Cho cảnh đời thêm đau

Hễ vay thời có trả

Cho đến tận mai sau

Những điều hay lan tỏa

Sống an lành thảnh thơi

Hiểu thông Nhân và Quả

Mới an vui ngày sau

Không còn cảnh chém giết

Không còn cảnh đớn đau

Đời cho Ta lẽ sống

Phải biết quý bón chăm

Không gieo mầm bất chính

Thoát cảnh đời tăm tối

An vui và hạnh phúc

Không còn cảnh đao binh

Sống bao dung đùm bọc

Cho tình người lên ngôi

Cầu Cha Trời Mẫu Mẹ

Đùm bọc những đàn con

Chẳng còn bao tệ hại

Sống đời những thảnh thơi

Ban cho điều kỳ diệu

Để vươn mình ra khơi

Sống vững Nguồn vững Cội

Mãi đẹp lành quê hương

Nẻo đường nước Nam Ta

Xưa nay bao khúc quanh

Bao ngậm ngùi nước mắt

Bao đắng, cay trầm luân

Một Dân Tộc nhỏ nhoi

Luôn vươn mình phấn đấu

Khát vọng niềm tự do

Nhưng giờ đây chưa đến

Còn lệ thuộc Tàu, Tây

Ngày ngày trong lo lắng

Có cánh chẳng được bay

Cuộc đời lo kiếm sống

Khốn khổ còn nặng hai vai

Nguyện cầu những tai qua

*     *     *

Nẻo đường nước Nam Ta

Xưa nay vong Bổn Gốc

Luôn thảm khốc cuộc đời

Lắm đắng, cay, ngọt, bùi

Bao ngậm ngùi nước mắt

Bao khốn khổ hà sa

Luôn nguyện cầu bình an

Luôn nguyện ước nhỏ nhoi

Sống an vui hạnh phúc

Sống an lành tự do

Nước Nam Ta giờ đây

Còn lệ thuộc Tàu, Tây

Ngày ngày trong lo lắng

Có cánh chẳng được bay

Cuộc đời lo kiếm sống

Thế mà chẳng đủ ăn

Nào thiên tai ập đến

Nào cúi đầu xin cho

Bao nỗi buồn chồng chất

Dịch bệnh khổ cùng lo

Nguyện bề trên chỉ lối

Đường hận thù tiêu tan

Không còn bao khốn đốn

Để cho đời bình an

Hận thù giữ làm chi

Cho nước non u tối

Cho cảnh đời thêm đau

Hễ vay thời có trả

Cho đến tận mai sau

Những điều hay lan tỏa

Sống an lành thảnh thơi

Hiểu thông Nhân và Quả

Mới an vui ngày sau

Không còn cảnh chém giết

Không còn cảnh đớn đau

Đời cho Ta lẽ sống

Phải biết quý bón chăm

Không gieo mầm bất chính

Thoát cảnh đời tăm tối

An vui và hạnh phúc

Không còn cảnh đao binh

Sống bao dung đùm bọc

Cho tình người lên ngôi

Cầu Cha Trời Mẫu Mẹ

Đùm bọc những đàn con

Chẳng còn bao tệ hại

Sống đời những thảnh thơi

Ban cho điều kỳ diệu

Để vươn mình ra khơi

Sống vững Nguồn vững Cội

Mãi đẹp lành quê hương

Nẻo đường nước Nam Ta

Xưa nay bao khúc quanh

Bao ngậm ngùi nước mắt

Bao đắng, cay trầm luân

Một Dân Tộc nhỏ nhoi

Luôn vươn mình phấn đấu

Khát vọng niềm tự do

Nhưng giờ đây chưa đến

Còn lệ thuộc Tàu, Tây

Ngày ngày trong lo lắng

Có cánh chẳng được bay

Cuộc đời lo kiếm sống

Khốn khổ còn nặng hai vai

Nguyện cầu những tai qua

*     *     *

Nước Nam Ta giờ đây

Còn lệ thuộc Tàu, Tây

Ngày ngày trong lo lắng

Có cánh chẳng được bay

Cuộc đời lo kiếm sống

Thế mà chẳng đủ ăn

Nào thiên tai ập đến

Nào cúi đầu xin cho

Bao nỗi buồn chồng chất

Dịch bệnh khổ cùng lo

Nguyện bề trên chỉ lối

Đường hận thù tiêu tan

Không còn bao khốn đốn

Để cho đời bình an

Hận thù giữ làm chi

Cho nước non u tối

Cho cảnh đời thêm đau

Hễ vay thời có trả

Cho đến tận mai sau

Những điều hay lan tỏa

Sống an lành thảnh thơi

Hiểu thông Nhân và Quả

Mới an vui ngày sau

Không còn cảnh chém giết

Không còn cảnh đớn đau

Đời cho Ta lẽ sống

Phải biết quý bón chăm

Không gieo mầm bất chính

Thoát cảnh đời tăm tối

An vui và hạnh phúc

Không còn cảnh đao binh

Sống bao dung đùm bọc

Cho tình người lên ngôi

Cầu Cha Trời Mẫu Mẹ

Đùm bọc những đàn con

Chẳng còn bao tệ hại

Sống đời những thảnh thơi

Ban cho điều kỳ diệu

Để vươn mình ra khơi

Sống vững Nguồn vững Cội

Mãi đẹp lành quê hương

Nẻo đường nước Nam Ta

Xưa nay bao khúc quanh

Bao ngậm ngùi nước mắt

Bao đắng, cay trầm luân

Một Dân Tộc nhỏ nhoi

Luôn vươn mình phấn đấu

Khát vọng niềm tự do

Nhưng giờ đây chưa đến

Còn lệ thuộc Tàu, Tây

Ngày ngày trong lo lắng

Có cánh chẳng được bay

Cuộc đời lo kiếm sống

Khốn khổ còn nặng hai vai

Nguyện cầu những tai qua

*     *     *

Cầu Cha Trời Mẫu Mẹ

Đùm bọc những đàn con

Chẳng còn bao tệ hại

Sống đời những thảnh thơi

Ban cho điều kỳ diệu

Để vươn mình ra khơi

Sống vững Nguồn vững Cội

Mãi đẹp lành quê hương

Nẻo đường nước Nam Ta

Xưa nay bao khúc quanh

Bao ngậm ngùi nước mắt

Bao đắng, cay trầm luân

Một Dân Tộc nhỏ nhoi

Luôn vươn mình phấn đấu

Khát vọng niềm tự do

Nhưng giờ đây chưa đến

Còn lệ thuộc Tàu, Tây

Ngày ngày trong lo lắng

Có cánh chẳng được bay

Cuộc đời lo kiếm sống

Khốn khổ còn nặng hai vai

Nguyện cầu những tai qua

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

936
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NẺO ĐƯỜNG, ĐÃ QUA

 

Nẻo đường

Thầy đã từng qua

Biết bao cay đắng

Phong ba cuộc đời

Ngày hành

Tối lại bị mời

Biết bao nguy khốn

Biển trời chông gai

Thương cho

Thân vốn như cây

Muốn yên khó được

Gió lay không ngừng

Cảnh đời

Bao lớp khốn cùng

Biết bao nghịch cảnh

Dẫy đầy chông gai

Nỗi buồn

Biết tỏ cùng ai

Xung quanh là lớp

Mắt, tai, ngó dòm

Nhỏ nhoi

Hạt bụi bên lề

Ngày tìm sự sống

Đêm về chẳng yên

Biết bao

Lớp lớp đòn roi

Tả tơi thân bé

Đói, no, héo gầy

Đường trần

Thầy đã đi rồi

Biết bao kiếp nạn

Dẫy đầy gian truân

Độc hành

Những bước cô đơn

Đường dài năm tháng

Chông gai dẫy đầy

Ngược dòng

Tìm lại Cội Nguồn

Qua đèo xuống hố

Điệp trùng núi non

Rời xa

Cảnh giới phồn hoa

Đi trong bão tố

Mưa sa dập dồn

Quẹo quanh

Đèo dốc trập trùng

Hố sâu vực thẳm

Ngăn đường Thầy đi

Yêu, Ma,

Chồn, Cáo, Sói, Beo

Ngửi mùi giác ngộ

Chúng theo cả đàn

Thét gào

Khủng khiếp kinh hồn

Nhăn nanh múa vuốt

Rình Thầy để ăn

Nhưng Thầy

Cứ mãi bước đi

Đi trong khủng bố

Đi trong dập vùi

Nghĩ thương

Con cháu Tiên Rồng

Chìm trong mê trận

Không còn lối ra

Để rồi

Chúng nuốt, chúng tha

Thương đau vạn lối

Đọa sa dập bầm

Thầy thương

Truyền lại con đường

Thoát ra tăm tối

Không còn mù đui

Trong bầu

Ánh sáng quang minh

An vui hạnh phúc

Mà lên thiên đàng

Tan bầu

Thể chế độc tài

Tự mình làm chủ

Không còn điêu linh

Không còn

Bóng tối u minh

Không còn nô lệ

Đăng trình cung mây

Những gì

Đắt nhất xưa nay

Phải đều trả giá

Thầy đây trả rồi

Cầu cho

Non nước yên bình

Cầu cho con cháu

Tiên Rồng an vui

*     *     *

Nẻo đường

Thầy đã từng qua

Biết bao cay đắng

Phong ba cuộc đời

Ngày hành

Tối lại bị mời

Biết bao nguy khốn

Biển trời chông gai

Thương cho

Thân vốn như cây

Muốn yên khó được

Gió lay không ngừng

Cảnh đời

Bao lớp khốn cùng

Biết bao nghịch cảnh

Dẫy đầy chông gai

Nỗi buồn

Biết tỏ cùng ai

Xung quanh là lớp

Mắt, tai, ngó dòm

Nhỏ nhoi

Hạt bụi bên lề

Ngày tìm sự sống

Đêm về chẳng yên

Biết bao

Lớp lớp đòn roi

Tả tơi thân bé

Đói, no, héo gầy

Đường trần

Thầy đã đi rồi

Biết bao kiếp nạn

Dẫy đầy gian truân

Độc hành

Những bước cô đơn

Đường dài năm tháng

Chông gai dẫy đầy

Ngược dòng

Tìm lại Cội Nguồn

Qua đèo xuống hố

Điệp trùng núi non

Rời xa

Cảnh giới phồn hoa

Đi trong bão tố

Mưa sa dập dồn

Quẹo quanh

Đèo dốc trập trùng

Hố sâu vực thẳm

Ngăn đường Thầy đi

Yêu, Ma,

Chồn, Cáo, Sói, Beo

Ngửi mùi giác ngộ

Chúng theo cả đàn

Thét gào

Khủng khiếp kinh hồn

Nhăn nanh múa vuốt

Rình Thầy để ăn

Nhưng Thầy

Cứ mãi bước đi

Đi trong khủng bố

Đi trong dập vùi

Nghĩ thương

Con cháu Tiên Rồng

Chìm trong mê trận

Không còn lối ra

Để rồi

Chúng nuốt, chúng tha

Thương đau vạn lối

Đọa sa dập bầm

Thầy thương

Truyền lại con đường

Thoát ra tăm tối

Không còn mù đui

Trong bầu

Ánh sáng quang minh

An vui hạnh phúc

Mà lên thiên đàng

Tan bầu

Thể chế độc tài

Tự mình làm chủ

Không còn điêu linh

Không còn

Bóng tối u minh

Không còn nô lệ

Đăng trình cung mây

Những gì

Đắt nhất xưa nay

Phải đều trả giá

Thầy đây trả rồi

Cầu cho

Non nước yên bình

Cầu cho con cháu

Tiên Rồng an vui

*     *     *

Thương cho

Thân vốn như cây

Muốn yên khó được

Gió lay không ngừng

Cảnh đời

Bao lớp khốn cùng

Biết bao nghịch cảnh

Dẫy đầy chông gai

Nỗi buồn

Biết tỏ cùng ai

Xung quanh là lớp

Mắt, tai, ngó dòm

Nhỏ nhoi

Hạt bụi bên lề

Ngày tìm sự sống

Đêm về chẳng yên

Biết bao

Lớp lớp đòn roi

Tả tơi thân bé

Đói, no, héo gầy

Đường trần

Thầy đã đi rồi

Biết bao kiếp nạn

Dẫy đầy gian truân

Độc hành

Những bước cô đơn

Đường dài năm tháng

Chông gai dẫy đầy

Ngược dòng

Tìm lại Cội Nguồn

Qua đèo xuống hố

Điệp trùng núi non

Rời xa

Cảnh giới phồn hoa

Đi trong bão tố

Mưa sa dập dồn

Quẹo quanh

Đèo dốc trập trùng

Hố sâu vực thẳm

Ngăn đường Thầy đi

Yêu, Ma,

Chồn, Cáo, Sói, Beo

Ngửi mùi giác ngộ

Chúng theo cả đàn

Thét gào

Khủng khiếp kinh hồn

Nhăn nanh múa vuốt

Rình Thầy để ăn

Nhưng Thầy

Cứ mãi bước đi

Đi trong khủng bố

Đi trong dập vùi

Nghĩ thương

Con cháu Tiên Rồng

Chìm trong mê trận

Không còn lối ra

Để rồi

Chúng nuốt, chúng tha

Thương đau vạn lối

Đọa sa dập bầm

Thầy thương

Truyền lại con đường

Thoát ra tăm tối

Không còn mù đui

Trong bầu

Ánh sáng quang minh

An vui hạnh phúc

Mà lên thiên đàng

Tan bầu

Thể chế độc tài

Tự mình làm chủ

Không còn điêu linh

Không còn

Bóng tối u minh

Không còn nô lệ

Đăng trình cung mây

Những gì

Đắt nhất xưa nay

Phải đều trả giá

Thầy đây trả rồi

Cầu cho

Non nước yên bình

Cầu cho con cháu

Tiên Rồng an vui

*     *     *

Thầy thương

Truyền lại con đường

Thoát ra tăm tối

Không còn mù đui

Trong bầu

Ánh sáng quang minh

An vui hạnh phúc

Mà lên thiên đàng

Tan bầu

Thể chế độc tài

Tự mình làm chủ

Không còn điêu linh

Không còn

Bóng tối u minh

Không còn nô lệ

Đăng trình cung mây

Những gì

Đắt nhất xưa nay

Phải đều trả giá

Thầy đây trả rồi

Cầu cho

Non nước yên bình

Cầu cho con cháu

Tiên Rồng an vui

*     *     *

Những gì

Đắt nhất xưa nay

Phải đều trả giá

Thầy đây trả rồi

Cầu cho

Non nước yên bình

Cầu cho con cháu

Tiên Rồng an vui

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

937
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LỐI VỀ

Lối về

Hướng Nội đâu xa

Nhưng mà khó lắm

Ít ai đạt thành

Lắm Ma

Nhiều Quỷ cản đường

Yêu Tinh bày trận

Khó mà vượt qua

Phải nhờ

Văn Hóa sáng soi

Mới mong về được

Đến nơi Cội Nguồn

Lìa xa

Mộng tưởng tầm thường

Vững tâm thẳng tới

Một đường Ta đi

Không màng

Danh lợi, lợi danh

Ngọn đèn trung, hiếu

Nghĩa, nhân, dẫn đường

Hận thù

Vứt bỏ bên lề

Không cần lo nghĩ

Quyết về đến nơi

Tình người

Luôn mãi sanh sôi

Ấy là động lực

Đưa Ta về Nguồn

Cội Nguồn

Tuy ở rất gần

Lạc đường hướng ngoại

Khó mà đến nơi

Đồng hành

Vững bước đồng đi

Cầu mong nhân loại

Anh em về Nguồn

Những điều

Tốt đẹp trên đời

Cùng nhau lan tỏa

Khắp thời thế nhân

Không gì

Sánh được yêu thương

Sáng ngời nhân đức

Đến muôn mọi nhà

Hãy luôn

Cởi mở tươi cười

Tạo lên cuộc sống

Rạng ngời mùa xuân

Chẳng còn

Ganh ghét hơn thua

Rừng hoa nhân cách

Chẳng vương nỗi sầu

Về Nguồn

Bao nỗi diệu kỳ

Đi vào hướng Nội

Bao điều thành công

Xác thân

Có có không không

Linh Hồn thời mãi

Muôn thu muôn đời

Đến khi

Hướng Nội được rồi

Trở về thiên giới

Mọi đàng an vui

*     *     *

Lối về

Hướng Nội đâu xa

Nhưng mà khó lắm

Ít ai đạt thành

Lắm Ma

Nhiều Quỷ cản đường

Yêu Tinh bày trận

Khó mà vượt qua

Phải nhờ

Văn Hóa sáng soi

Mới mong về được

Đến nơi Cội Nguồn

Lìa xa

Mộng tưởng tầm thường

Vững tâm thẳng tới

Một đường Ta đi

Không màng

Danh lợi, lợi danh

Ngọn đèn trung, hiếu

Nghĩa, nhân, dẫn đường

Hận thù

Vứt bỏ bên lề

Không cần lo nghĩ

Quyết về đến nơi

Tình người

Luôn mãi sanh sôi

Ấy là động lực

Đưa Ta về Nguồn

Cội Nguồn

Tuy ở rất gần

Lạc đường hướng ngoại

Khó mà đến nơi

Đồng hành

Vững bước đồng đi

Cầu mong nhân loại

Anh em về Nguồn

Những điều

Tốt đẹp trên đời

Cùng nhau lan tỏa

Khắp thời thế nhân

Không gì

Sánh được yêu thương

Sáng ngời nhân đức

Đến muôn mọi nhà

Hãy luôn

Cởi mở tươi cười

Tạo lên cuộc sống

Rạng ngời mùa xuân

Chẳng còn

Ganh ghét hơn thua

Rừng hoa nhân cách

Chẳng vương nỗi sầu

Về Nguồn

Bao nỗi diệu kỳ

Đi vào hướng Nội

Bao điều thành công

Xác thân

Có có không không

Linh Hồn thời mãi

Muôn thu muôn đời

Đến khi

Hướng Nội được rồi

Trở về thiên giới

Mọi đàng an vui

*     *     *

Lìa xa

Mộng tưởng tầm thường

Vững tâm thẳng tới

Một đường Ta đi

Không màng

Danh lợi, lợi danh

Ngọn đèn trung, hiếu

Nghĩa, nhân, dẫn đường

Hận thù

Vứt bỏ bên lề

Không cần lo nghĩ

Quyết về đến nơi

Tình người

Luôn mãi sanh sôi

Ấy là động lực

Đưa Ta về Nguồn

Cội Nguồn

Tuy ở rất gần

Lạc đường hướng ngoại

Khó mà đến nơi

Đồng hành

Vững bước đồng đi

Cầu mong nhân loại

Anh em về Nguồn

Những điều

Tốt đẹp trên đời

Cùng nhau lan tỏa

Khắp thời thế nhân

Không gì

Sánh được yêu thương

Sáng ngời nhân đức

Đến muôn mọi nhà

Hãy luôn

Cởi mở tươi cười

Tạo lên cuộc sống

Rạng ngời mùa xuân

Chẳng còn

Ganh ghét hơn thua

Rừng hoa nhân cách

Chẳng vương nỗi sầu

Về Nguồn

Bao nỗi diệu kỳ

Đi vào hướng Nội

Bao điều thành công

Xác thân

Có có không không

Linh Hồn thời mãi

Muôn thu muôn đời

Đến khi

Hướng Nội được rồi

Trở về thiên giới

Mọi đàng an vui

*     *     *

Về Nguồn

Bao nỗi diệu kỳ

Đi vào hướng Nội

Bao điều thành công

Xác thân

Có có không không

Linh Hồn thời mãi

Muôn thu muôn đời

Đến khi

Hướng Nội được rồi

Trở về thiên giới

Mọi đàng an vui

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

938
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BIẾT LÀ VỀ ĐÂU

Ngập chìm

Giữa chốn ba sinh

Lạc Nguồn chẳng biết

Là mình về đâu

Phong ba

Bão táp dãi dầu

Như thuyền không bến

Về đâu Linh Hồn

Mãn trần

Lạc lối lầm đường

Lạc vào Âm Phủ

Hết mòng siêu sanh

Thiên đàng

Mất lối đi lên

Địa Ngục không lối

Sa chân đọa vào

Chỉ người

Hướng Nội về Nguồn

Mới mong trở lại

Thiên đàng quê Tiên

Rồng Tiên

Con cháu Rồng Tiên

Theo chân Quốc Tổ

Mà đi về Trời

Đừng nên

Vội vã lìa Nguồn

Để rồi hối hận

Muôn đời muôn thu

Lời kinh

Thiên Ý Trời Cha

Thậm thâm vi diệu

Biết bao đẹp lành

Một câu

Một chữ cùng thành

Trở về thiên giới

An lành an vui

Huống chi

Đọc tụng vài câu

Sau nầy bao kẻ

Người hầu kẻ cung

Mừng cho

Bao kẻ mắn may

Gặp lời Thiên Ý

Đắp xây son vàng

Từ đây

Muôn kiếp an nhàn

Không còn sa đọa

Luân hồi trầm luân

Về trời

Sống mãi bình yên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

*     *     *

Ngập chìm

Giữa chốn ba sinh

Lạc Nguồn chẳng biết

Là mình về đâu

Phong ba

Bão táp dãi dầu

Như thuyền không bến

Về đâu Linh Hồn

Mãn trần

Lạc lối lầm đường

Lạc vào Âm Phủ

Hết mòng siêu sanh

Thiên đàng

Mất lối đi lên

Địa Ngục không lối

Sa chân đọa vào

Chỉ người

Hướng Nội về Nguồn

Mới mong trở lại

Thiên đàng quê Tiên

Rồng Tiên

Con cháu Rồng Tiên

Theo chân Quốc Tổ

Mà đi về Trời

Đừng nên

Vội vã lìa Nguồn

Để rồi hối hận

Muôn đời muôn thu

Lời kinh

Thiên Ý Trời Cha

Thậm thâm vi diệu

Biết bao đẹp lành

Một câu

Một chữ cùng thành

Trở về thiên giới

An lành an vui

Huống chi

Đọc tụng vài câu

Sau nầy bao kẻ

Người hầu kẻ cung

Mừng cho

Bao kẻ mắn may

Gặp lời Thiên Ý

Đắp xây son vàng

Từ đây

Muôn kiếp an nhàn

Không còn sa đọa

Luân hồi trầm luân

Về trời

Sống mãi bình yên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

*     *     *

Chỉ người

Hướng Nội về Nguồn

Mới mong trở lại

Thiên đàng quê Tiên

Rồng Tiên

Con cháu Rồng Tiên

Theo chân Quốc Tổ

Mà đi về Trời

Đừng nên

Vội vã lìa Nguồn

Để rồi hối hận

Muôn đời muôn thu

Lời kinh

Thiên Ý Trời Cha

Thậm thâm vi diệu

Biết bao đẹp lành

Một câu

Một chữ cùng thành

Trở về thiên giới

An lành an vui

Huống chi

Đọc tụng vài câu

Sau nầy bao kẻ

Người hầu kẻ cung

Mừng cho

Bao kẻ mắn may

Gặp lời Thiên Ý

Đắp xây son vàng

Từ đây

Muôn kiếp an nhàn

Không còn sa đọa

Luân hồi trầm luân

Về trời

Sống mãi bình yên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

*     *     *

Mừng cho

Bao kẻ mắn may

Gặp lời Thiên Ý

Đắp xây son vàng

Từ đây

Muôn kiếp an nhàn

Không còn sa đọa

Luân hồi trầm luân

Về trời

Sống mãi bình yên

An vui hạnh phúc

Mãi trên Thiên Đàng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

939
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THƯƠNG NGƯỜI

Thương người

Sớm tối truyền kinh

Luôn luôn tinh tấn

Không quên lời Trời

Mấy năm

Ròng rã ân cần

Thức khuya dậy sớm

Bao là gian nan

Phải chăng

Thương xót thế gian

Lạc Nguồn lạc Cội

Đọa sa Linh Hồn

Người là

Thiên Sứ nhà Trời

Người là Phật, Thánh

Xuống trần độ nhân

Miễn là

Cuộc sống đủ ăn

Truyền kinh cứu khổ

Thế nhân về trời

Nhẫn nhịn

Luôn mãi làm đầu

Bao người tăm tối

Nói lời miệt khinh

Ma vương

Quỷ dữ yêu tinh

Cản đường quậy phá

Không cho người truyền

Mặc cho

Đào hố lấp đường

Tâm người vẫn sáng

Tận cùng ngày mai

Thương người

Vì nước vì non

Vì nền Truyền Thống

Anh linh Cội Nguồn

Làm cho

Non nước yên bình

Dân giàu nước mạnh

An lành an vui

Mặc cho

Ma quỷ cản ngăn

Mặc cho những kẻ

Dèm pha hại đời

Một lòng

Theo Cội theo Nguồn

Theo Ông Quốc Tổ

Lẫy lừng anh linh

Những người

Truyền Giáo vô song

Thân Tâm tĩnh lặng

Hùng anh kiên cường

Xứng danh

Con cháu Tiên Rồng

Xứng danh nối chí

Vua Hùng truyền trao

Vì dân

Vì nước chân tu

Vì Nguồn vì Cội

Vang danh đất trời

*     *     *

Thương người

Sớm tối truyền kinh

Luôn luôn tinh tấn

Không quên lời Trời

Mấy năm

Ròng rã ân cần

Thức khuya dậy sớm

Bao là gian nan

Phải chăng

Thương xót thế gian

Lạc Nguồn lạc Cội

Đọa sa Linh Hồn

Người là

Thiên Sứ nhà Trời

Người là Phật, Thánh

Xuống trần độ nhân

Miễn là

Cuộc sống đủ ăn

Truyền kinh cứu khổ

Thế nhân về trời

Nhẫn nhịn

Luôn mãi làm đầu

Bao người tăm tối

Nói lời miệt khinh

Ma vương

Quỷ dữ yêu tinh

Cản đường quậy phá

Không cho người truyền

Mặc cho

Đào hố lấp đường

Tâm người vẫn sáng

Tận cùng ngày mai

Thương người

Vì nước vì non

Vì nền Truyền Thống

Anh linh Cội Nguồn

Làm cho

Non nước yên bình

Dân giàu nước mạnh

An lành an vui

Mặc cho

Ma quỷ cản ngăn

Mặc cho những kẻ

Dèm pha hại đời

Một lòng

Theo Cội theo Nguồn

Theo Ông Quốc Tổ

Lẫy lừng anh linh

Những người

Truyền Giáo vô song

Thân Tâm tĩnh lặng

Hùng anh kiên cường

Xứng danh

Con cháu Tiên Rồng

Xứng danh nối chí

Vua Hùng truyền trao

Vì dân

Vì nước chân tu

Vì Nguồn vì Cội

Vang danh đất trời

*     *     *

Người là

Thiên Sứ nhà Trời

Người là Phật, Thánh

Xuống trần độ nhân

Miễn là

Cuộc sống đủ ăn

Truyền kinh cứu khổ

Thế nhân về trời

Nhẫn nhịn

Luôn mãi làm đầu

Bao người tăm tối

Nói lời miệt khinh

Ma vương

Quỷ dữ yêu tinh

Cản đường quậy phá

Không cho người truyền

Mặc cho

Đào hố lấp đường

Tâm người vẫn sáng

Tận cùng ngày mai

Thương người

Vì nước vì non

Vì nền Truyền Thống

Anh linh Cội Nguồn

Làm cho

Non nước yên bình

Dân giàu nước mạnh

An lành an vui

Mặc cho

Ma quỷ cản ngăn

Mặc cho những kẻ

Dèm pha hại đời

Một lòng

Theo Cội theo Nguồn

Theo Ông Quốc Tổ

Lẫy lừng anh linh

Những người

Truyền Giáo vô song

Thân Tâm tĩnh lặng

Hùng anh kiên cường

Xứng danh

Con cháu Tiên Rồng

Xứng danh nối chí

Vua Hùng truyền trao

Vì dân

Vì nước chân tu

Vì Nguồn vì Cội

Vang danh đất trời

*     *     *

Mặc cho

Ma quỷ cản ngăn

Mặc cho những kẻ

Dèm pha hại đời

Một lòng

Theo Cội theo Nguồn

Theo Ông Quốc Tổ

Lẫy lừng anh linh

Những người

Truyền Giáo vô song

Thân Tâm tĩnh lặng

Hùng anh kiên cường

Xứng danh

Con cháu Tiên Rồng

Xứng danh nối chí

Vua Hùng truyền trao

Vì dân

Vì nước chân tu

Vì Nguồn vì Cội

Vang danh đất trời

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

940
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÁC BẬC TÔN SƯ

Từ khi

Văn Hóa ra đời

Tôn Sư các Bậc

Ra đời truyền trao

Đêm ngày

Không chút lãng xao

Truyền lời Thiên Ý

Đỉnh cao Đạo, Đời

Bao năm

Gian khổ không sờn

Hi sinh cống hiến

Bao là công lao

Tuy đời

Gian khổ biết bao

Nhưng không vì thế

Lãng xao vì Nguồn

Tôn Sư

Các Bậc Nhân Hiền

Quên đi cuộc sống

Xa rời phồn hoa

Suốt ngày

Truyền Thống ngợi ca

Làm cho đất nước

Nở hoa phúc lành

Trái tim

Phật, Thánh, Tiên, Thần

Trái tim nhân đức

Giàu lòng từ bi

Tôn Sư

Cuộc sống an nhiên

Đơn sơ giản dị

Cần chi hoa hòe

Tấm gương

Soi sáng ở đời

Kiên cường tinh tấn

Rạng ngời đức tin

Tôn Sư

Phật, Thánh, Thần, Tiên

Trao lời Thiên Ý

Định yên nước nhà

Cuộc đời

Luôn sống vì người

Mặc cho nhân thế

Luận bàn dở, hay,

Đức hạnh

Các Ngài vô song

Phẩm hạnh người Việt

Đức Nhân Tiên Rồng

Dù cho

Ca ngợi tháng ngày

Cũng không nói hết

Công người công lao

*     *     *

Từ khi

Văn Hóa ra đời

Tôn Sư các Bậc

Ra đời truyền trao

Đêm ngày

Không chút lãng xao

Truyền lời Thiên Ý

Đỉnh cao Đạo, Đời

Bao năm

Gian khổ không sờn

Hi sinh cống hiến

Bao là công lao

Tuy đời

Gian khổ biết bao

Nhưng không vì thế

Lãng xao vì Nguồn

Tôn Sư

Các Bậc Nhân Hiền

Quên đi cuộc sống

Xa rời phồn hoa

Suốt ngày

Truyền Thống ngợi ca

Làm cho đất nước

Nở hoa phúc lành

Trái tim

Phật, Thánh, Tiên, Thần

Trái tim nhân đức

Giàu lòng từ bi

Tôn Sư

Cuộc sống an nhiên

Đơn sơ giản dị

Cần chi hoa hòe

Tấm gương

Soi sáng ở đời

Kiên cường tinh tấn

Rạng ngời đức tin

Tôn Sư

Phật, Thánh, Thần, Tiên

Trao lời Thiên Ý

Định yên nước nhà

Cuộc đời

Luôn sống vì người

Mặc cho nhân thế

Luận bàn dở, hay,

Đức hạnh

Các Ngài vô song

Phẩm hạnh người Việt

Đức Nhân Tiên Rồng

Dù cho

Ca ngợi tháng ngày

Cũng không nói hết

Công người công lao

*     *     *

Tôn Sư

Các Bậc Nhân Hiền

Quên đi cuộc sống

Xa rời phồn hoa

Suốt ngày

Truyền Thống ngợi ca

Làm cho đất nước

Nở hoa phúc lành

Trái tim

Phật, Thánh, Tiên, Thần

Trái tim nhân đức

Giàu lòng từ bi

Tôn Sư

Cuộc sống an nhiên

Đơn sơ giản dị

Cần chi hoa hòe

Tấm gương

Soi sáng ở đời

Kiên cường tinh tấn

Rạng ngời đức tin

Tôn Sư

Phật, Thánh, Thần, Tiên

Trao lời Thiên Ý

Định yên nước nhà

Cuộc đời

Luôn sống vì người

Mặc cho nhân thế

Luận bàn dở, hay,

Đức hạnh

Các Ngài vô song

Phẩm hạnh người Việt

Đức Nhân Tiên Rồng

Dù cho

Ca ngợi tháng ngày

Cũng không nói hết

Công người công lao

*     *     *

Tôn Sư

Phật, Thánh, Thần, Tiên

Trao lời Thiên Ý

Định yên nước nhà

Cuộc đời

Luôn sống vì người

Mặc cho nhân thế

Luận bàn dở, hay,

Đức hạnh

Các Ngài vô song

Phẩm hạnh người Việt

Đức Nhân Tiên Rồng

Dù cho

Ca ngợi tháng ngày

Cũng không nói hết

Công người công lao

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

941
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÁC THẦY

Các Thầy

Như ngọn núi cao

Quanh năm xanh tốt

Sum suê lá cành

Các Thầy

Là Bậc Tôn Sư

Điều hòa cuộc sống

Vươn lên sang giàu

Các Thầy

Luôn mãi đi đầu

Soi đường dẫn dắt

Đầu tàu sân ga

Mặc cho

Bão tố phong ba

Quanh năm suốt tháng

Xông pha độ đời

Mở đường

Nhân loại về trời

Dắt dìu thiên hạ

Phản hồi Lương Tâm

Chí người

Luôn tỏa màu xanh

Cho đời sức sống

Vươn lên không ngừng

Cho dù

Đời chẳng có gì

Ngoài Tâm Phổ Độ

Dắt dìu nhân sinh

Nhưng lòng

Vẫn mãi an vui

Tình nồng nghĩa thắm

Anh em một nhà

Các Thầy

Thiên Sứ nhà trời

Xuống trần đâu phải

Làm giàu se sua

Mà là

Kết nối thiện duyên

Khắp cùng trái đất

Quyên nguyên một nhà

Đại đồng

Chủ Nghĩa hiệp hòa

Chung nhau xây dựng

Đất trời bình yên

Đồng cùng

Nhân loại siêu sanh

Trở về Thiên Giới

Quê Tiên vĩnh hằng

Tôn Sư

Các Bậc là Thầy

Những bậc Trí Huệ

Sáng ngời Đức Tin

Sáng ngời

Giải thoát siêu sanh

An vui tự tại

Mãi trong đất trời

*     *     *

Các Thầy

Như ngọn núi cao

Quanh năm xanh tốt

Sum suê lá cành

Các Thầy

Là Bậc Tôn Sư

Điều hòa cuộc sống

Vươn lên sang giàu

Các Thầy

Luôn mãi đi đầu

Soi đường dẫn dắt

Đầu tàu sân ga

Mặc cho

Bão tố phong ba

Quanh năm suốt tháng

Xông pha độ đời

Mở đường

Nhân loại về trời

Dắt dìu thiên hạ

Phản hồi Lương Tâm

Chí người

Luôn tỏa màu xanh

Cho đời sức sống

Vươn lên không ngừng

Cho dù

Đời chẳng có gì

Ngoài Tâm Phổ Độ

Dắt dìu nhân sinh

Nhưng lòng

Vẫn mãi an vui

Tình nồng nghĩa thắm

Anh em một nhà

Các Thầy

Thiên Sứ nhà trời

Xuống trần đâu phải

Làm giàu se sua

Mà là

Kết nối thiện duyên

Khắp cùng trái đất

Quyên nguyên một nhà

Đại đồng

Chủ Nghĩa hiệp hòa

Chung nhau xây dựng

Đất trời bình yên

Đồng cùng

Nhân loại siêu sanh

Trở về Thiên Giới

Quê Tiên vĩnh hằng

Tôn Sư

Các Bậc là Thầy

Những bậc Trí Huệ

Sáng ngời Đức Tin

Sáng ngời

Giải thoát siêu sanh

An vui tự tại

Mãi trong đất trời

*     *     *

Mặc cho

Bão tố phong ba

Quanh năm suốt tháng

Xông pha độ đời

Mở đường

Nhân loại về trời

Dắt dìu thiên hạ

Phản hồi Lương Tâm

Chí người

Luôn tỏa màu xanh

Cho đời sức sống

Vươn lên không ngừng

Cho dù

Đời chẳng có gì

Ngoài Tâm Phổ Độ

Dắt dìu nhân sinh

Nhưng lòng

Vẫn mãi an vui

Tình nồng nghĩa thắm

Anh em một nhà

Các Thầy

Thiên Sứ nhà trời

Xuống trần đâu phải

Làm giàu se sua

Mà là

Kết nối thiện duyên

Khắp cùng trái đất

Quyên nguyên một nhà

Đại đồng

Chủ Nghĩa hiệp hòa

Chung nhau xây dựng

Đất trời bình yên

Đồng cùng

Nhân loại siêu sanh

Trở về Thiên Giới

Quê Tiên vĩnh hằng

Tôn Sư

Các Bậc là Thầy

Những bậc Trí Huệ

Sáng ngời Đức Tin

Sáng ngời

Giải thoát siêu sanh

An vui tự tại

Mãi trong đất trời

*     *     *

Các Thầy

Thiên Sứ nhà trời

Xuống trần đâu phải

Làm giàu se sua

Mà là

Kết nối thiện duyên

Khắp cùng trái đất

Quyên nguyên một nhà

Đại đồng

Chủ Nghĩa hiệp hòa

Chung nhau xây dựng

Đất trời bình yên

Đồng cùng

Nhân loại siêu sanh

Trở về Thiên Giới

Quê Tiên vĩnh hằng

Tôn Sư

Các Bậc là Thầy

Những bậc Trí Huệ

Sáng ngời Đức Tin

Sáng ngời

Giải thoát siêu sanh

An vui tự tại

Mãi trong đất trời

*     *     *

Tôn Sư

Các Bậc là Thầy

Những bậc Trí Huệ

Sáng ngời Đức Tin

Sáng ngời

Giải thoát siêu sanh

An vui tự tại

Mãi trong đất trời

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

942
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VỀ NGUỒN BẠN ƠI

Ta về

Nguồn Cội thôi nào

Cho thân vững Gốc

Cho đời nở hoa

Đời người

Có được bao lâu

Lạc Nguồn mất Cội

Biết đâu đường về

Công danh

Sự nghiệp tiền tài

Chỉ là giả tạm

Đường trần mà thôi

Hồng trần

Một kiếp bạn ơi

Chỉ là kiếp tạm

Ở nơi Hồng Trần

Về Nguồn

Chuẩn bị về trời

Không còn lo ngại

Linh Hồn bơ vơ

Mãn trần

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Trường sanh vĩnh hằng

Đường trần

Cứ mãi vùi đầu

Đến khi nhắm mắt

U mù u minh

Về trời

Không biết đường lên

Lạc vào sanh tử

Đọa sa luân hồi

Ăn năn

Thời đã muộn rồi

Bởi vì mê muội

Xa rời Cội căn

May thay

Dân tộc Việt Nam

Có nền Văn Hóa

Vàng son nước nhà

Hùng Vương

Quốc Tổ trao truyền

Gươm thiên trấn quốc

Ý trời tối cao

Từ nay

Con cháu Rồng Tiên

Không còn khốn khổ

Anh linh sáng ngời

Bạn ơi

Ta phải về Nguồn

Nào ai biết trước

Cuộc đời ngày mai

Còn trẻ

Đã mất thiếu chi

Tối còn sáng mất

Thế gian vô thường

Về đi bạn

Ta phải về Nguồn

An tâm mà sống

Không gì lắng lo

*     *     *

Ta về

Nguồn Cội thôi nào

Cho thân vững Gốc

Cho đời nở hoa

Đời người

Có được bao lâu

Lạc Nguồn mất Cội

Biết đâu đường về

Công danh

Sự nghiệp tiền tài

Chỉ là giả tạm

Đường trần mà thôi

Hồng trần

Một kiếp bạn ơi

Chỉ là kiếp tạm

Ở nơi Hồng Trần

Về Nguồn

Chuẩn bị về trời

Không còn lo ngại

Linh Hồn bơ vơ

Mãn trần

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Trường sanh vĩnh hằng

Đường trần

Cứ mãi vùi đầu

Đến khi nhắm mắt

U mù u minh

Về trời

Không biết đường lên

Lạc vào sanh tử

Đọa sa luân hồi

Ăn năn

Thời đã muộn rồi

Bởi vì mê muội

Xa rời Cội căn

May thay

Dân tộc Việt Nam

Có nền Văn Hóa

Vàng son nước nhà

Hùng Vương

Quốc Tổ trao truyền

Gươm thiên trấn quốc

Ý trời tối cao

Từ nay

Con cháu Rồng Tiên

Không còn khốn khổ

Anh linh sáng ngời

Bạn ơi

Ta phải về Nguồn

Nào ai biết trước

Cuộc đời ngày mai

Còn trẻ

Đã mất thiếu chi

Tối còn sáng mất

Thế gian vô thường

Về đi bạn

Ta phải về Nguồn

An tâm mà sống

Không gì lắng lo

*     *     *

Về Nguồn

Chuẩn bị về trời

Không còn lo ngại

Linh Hồn bơ vơ

Mãn trần

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Trường sanh vĩnh hằng

Đường trần

Cứ mãi vùi đầu

Đến khi nhắm mắt

U mù u minh

Về trời

Không biết đường lên

Lạc vào sanh tử

Đọa sa luân hồi

Ăn năn

Thời đã muộn rồi

Bởi vì mê muội

Xa rời Cội căn

May thay

Dân tộc Việt Nam

Có nền Văn Hóa

Vàng son nước nhà

Hùng Vương

Quốc Tổ trao truyền

Gươm thiên trấn quốc

Ý trời tối cao

Từ nay

Con cháu Rồng Tiên

Không còn khốn khổ

Anh linh sáng ngời

Bạn ơi

Ta phải về Nguồn

Nào ai biết trước

Cuộc đời ngày mai

Còn trẻ

Đã mất thiếu chi

Tối còn sáng mất

Thế gian vô thường

Về đi bạn

Ta phải về Nguồn

An tâm mà sống

Không gì lắng lo

*     *     *

Bạn ơi

Ta phải về Nguồn

Nào ai biết trước

Cuộc đời ngày mai

Còn trẻ

Đã mất thiếu chi

Tối còn sáng mất

Thế gian vô thường

Về đi bạn

Ta phải về Nguồn

An tâm mà sống

Không gì lắng lo

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

943
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÌM ĐẠO NƠI ĐÂU

Cuộc đời

Đi khắp ngàn phương

Sao bằng về Cội

Quyết tâm tu hành

Xôn xao

Bốn bể hồng trần

Chỉ là cõi tạm

Có gì mà ham

Rời xa

Cám dỗ mới cao

Hướng về Dương Nội

Đỉnh cao tu hành

Tìm Đạo

Chạy theo lục trần

Tìm hoài chẳng thấy

Đạo mầu nơi đâu

Dù đi

Khắp cả năm châu

Luống công vô ích

Trống không cuộc đời

Lợi danh

Danh lợi không màng

Đi vào hướng Nội

Con đường chân tu

Thế nhân

Đâu phải bình yên

Những điều ganh ghét

Tị hiềm xảy ra

Sân si

Ngạo mạn ba hoa

Lắm điều phỉ nhổ

Khen chê nhục hình

Đường trần

Bao nỗi gập ghềnh

Phải đâu bằng phẳng

Dễ dàng mà đi

Hố sâu

Vực thẳm hút heo

Quanh co dựng đứng

Cheo leo điệp trùng

Ngoằn ngoèo

Lao dốc khắp cùng

Đường trần là thế

Đâu là bình yên

Bao là

Những chuyện khó khăn

Nơi đâu cũng thế

Khắp trên địa cầu

Khắp nơi

Cúng bái lạy quỳ

Cầu tài cầu lộc

Cầu là bình an

Lắm người

Vì thỏa lòng tham

Mưu mô thất bại

Nổi lên hung sùng

Sân, si

Càn quét đùng đùng

Làm gì có chỗ

An lành tịnh tu

Một đường

Duy nhất thành công

Chính là về Cội

Nhận ra Tâm Mình

Đại thừa

Đại Đạo đẹp lành

Phật, Thần, Thánh, Chúa

Trong lòng đâu xa

Lương Tâm

Khi đã nhận ra

Phật Vàng là đó

Đâu xa mà tìm

Hồng trần

Bể khổ khắp cùng

Đi vào hướng Nội

Đạo thành chẳng sai

*     *     *

Cuộc đời

Đi khắp ngàn phương

Sao bằng về Cội

Quyết tâm tu hành

Xôn xao

Bốn bể hồng trần

Chỉ là cõi tạm

Có gì mà ham

Rời xa

Cám dỗ mới cao

Hướng về Dương Nội

Đỉnh cao tu hành

Tìm Đạo

Chạy theo lục trần

Tìm hoài chẳng thấy

Đạo mầu nơi đâu

Dù đi

Khắp cả năm châu

Luống công vô ích

Trống không cuộc đời

Lợi danh

Danh lợi không màng

Đi vào hướng Nội

Con đường chân tu

Thế nhân

Đâu phải bình yên

Những điều ganh ghét

Tị hiềm xảy ra

Sân si

Ngạo mạn ba hoa

Lắm điều phỉ nhổ

Khen chê nhục hình

Đường trần

Bao nỗi gập ghềnh

Phải đâu bằng phẳng

Dễ dàng mà đi

Hố sâu

Vực thẳm hút heo

Quanh co dựng đứng

Cheo leo điệp trùng

Ngoằn ngoèo

Lao dốc khắp cùng

Đường trần là thế

Đâu là bình yên

Bao là

Những chuyện khó khăn

Nơi đâu cũng thế

Khắp trên địa cầu

Khắp nơi

Cúng bái lạy quỳ

Cầu tài cầu lộc

Cầu là bình an

Lắm người

Vì thỏa lòng tham

Mưu mô thất bại

Nổi lên hung sùng

Sân, si

Càn quét đùng đùng

Làm gì có chỗ

An lành tịnh tu

Một đường

Duy nhất thành công

Chính là về Cội

Nhận ra Tâm Mình

Đại thừa

Đại Đạo đẹp lành

Phật, Thần, Thánh, Chúa

Trong lòng đâu xa

Lương Tâm

Khi đã nhận ra

Phật Vàng là đó

Đâu xa mà tìm

Hồng trần

Bể khổ khắp cùng

Đi vào hướng Nội

Đạo thành chẳng sai

*     *     *

Tìm Đạo

Chạy theo lục trần

Tìm hoài chẳng thấy

Đạo mầu nơi đâu

Dù đi

Khắp cả năm châu

Luống công vô ích

Trống không cuộc đời

Lợi danh

Danh lợi không màng

Đi vào hướng Nội

Con đường chân tu

Thế nhân

Đâu phải bình yên

Những điều ganh ghét

Tị hiềm xảy ra

Sân si

Ngạo mạn ba hoa

Lắm điều phỉ nhổ

Khen chê nhục hình

Đường trần

Bao nỗi gập ghềnh

Phải đâu bằng phẳng

Dễ dàng mà đi

Hố sâu

Vực thẳm hút heo

Quanh co dựng đứng

Cheo leo điệp trùng

Ngoằn ngoèo

Lao dốc khắp cùng

Đường trần là thế

Đâu là bình yên

Bao là

Những chuyện khó khăn

Nơi đâu cũng thế

Khắp trên địa cầu

Khắp nơi

Cúng bái lạy quỳ

Cầu tài cầu lộc

Cầu là bình an

Lắm người

Vì thỏa lòng tham

Mưu mô thất bại

Nổi lên hung sùng

Sân, si

Càn quét đùng đùng

Làm gì có chỗ

An lành tịnh tu

Một đường

Duy nhất thành công

Chính là về Cội

Nhận ra Tâm Mình

Đại thừa

Đại Đạo đẹp lành

Phật, Thần, Thánh, Chúa

Trong lòng đâu xa

Lương Tâm

Khi đã nhận ra

Phật Vàng là đó

Đâu xa mà tìm

Hồng trần

Bể khổ khắp cùng

Đi vào hướng Nội

Đạo thành chẳng sai

*     *     *

Một đường

Duy nhất thành công

Chính là về Cội

Nhận ra Tâm Mình

Đại thừa

Đại Đạo đẹp lành

Phật, Thần, Thánh, Chúa

Trong lòng đâu xa

Lương Tâm

Khi đã nhận ra

Phật Vàng là đó

Đâu xa mà tìm

Hồng trần

Bể khổ khắp cùng

Đi vào hướng Nội

Đạo thành chẳng sai

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

944
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
QUYẾT TÂM CAO

Về Nguồn

Là quyết Tâm cao

Dù cho thời thế

Lao xao mặc tình

Con Dân

Quốc Tổ Vua Hùng

Quyết tâm vì Cội

Vì Nguồn mà thôi

Tu nhân

Xử thế ngoại giao

Khiêm hòa trung tín

Thấp cao dung hòa

Lợi danh

Quyền quý hợp tình

Làm cho nhân loại

Thế thời bình yên

Vài người

Ngu dốt sá chi

Dù ai nói khoác

Ba hoa bằng thừa

Chúc cho

Nhân loại muôn nhà

An vui hạnh phúc

Sang giàu bình an

Sống đời

Trong sạch gương soi

Luôn là đem đến

Ý Thiên Cha Trời

Cho đời

Thấy ánh mặt Trời

Để rồi an lạc

Bớt thời âu lo

Hận thù

Quá khứ bỏ buông

Tương lai thời mãi

Gieo nhân thiện lành

Đã về

Đến Cội đến Nguồn

Như cây vững Gốc

Con đường Ta đi

Hùng, bi,

Trí, đức, dẻo dai

Để rồi chào đón

Ngày mai huy hoàng

Ấy là

Cõi Tạm thiên đàng

Mãn trần trở lại

Quê trời cõi Tiên

*     *     *

Về Nguồn

Là quyết Tâm cao

Dù cho thời thế

Lao xao mặc tình

Con Dân

Quốc Tổ Vua Hùng

Quyết tâm vì Cội

Vì Nguồn mà thôi

Tu nhân

Xử thế ngoại giao

Khiêm hòa trung tín

Thấp cao dung hòa

Lợi danh

Quyền quý hợp tình

Làm cho nhân loại

Thế thời bình yên

Vài người

Ngu dốt sá chi

Dù ai nói khoác

Ba hoa bằng thừa

Chúc cho

Nhân loại muôn nhà

An vui hạnh phúc

Sang giàu bình an

Sống đời

Trong sạch gương soi

Luôn là đem đến

Ý Thiên Cha Trời

Cho đời

Thấy ánh mặt Trời

Để rồi an lạc

Bớt thời âu lo

Hận thù

Quá khứ bỏ buông

Tương lai thời mãi

Gieo nhân thiện lành

Đã về

Đến Cội đến Nguồn

Như cây vững Gốc

Con đường Ta đi

Hùng, bi,

Trí, đức, dẻo dai

Để rồi chào đón

Ngày mai huy hoàng

Ấy là

Cõi Tạm thiên đàng

Mãn trần trở lại

Quê trời cõi Tiên

*     *     *

Vài người

Ngu dốt sá chi

Dù ai nói khoác

Ba hoa bằng thừa

Chúc cho

Nhân loại muôn nhà

An vui hạnh phúc

Sang giàu bình an

Sống đời

Trong sạch gương soi

Luôn là đem đến

Ý Thiên Cha Trời

Cho đời

Thấy ánh mặt Trời

Để rồi an lạc

Bớt thời âu lo

Hận thù

Quá khứ bỏ buông

Tương lai thời mãi

Gieo nhân thiện lành

Đã về

Đến Cội đến Nguồn

Như cây vững Gốc

Con đường Ta đi

Hùng, bi,

Trí, đức, dẻo dai

Để rồi chào đón

Ngày mai huy hoàng

Ấy là

Cõi Tạm thiên đàng

Mãn trần trở lại

Quê trời cõi Tiên

*     *     *

Đã về

Đến Cội đến Nguồn

Như cây vững Gốc

Con đường Ta đi

Hùng, bi,

Trí, đức, dẻo dai

Để rồi chào đón

Ngày mai huy hoàng

Ấy là

Cõi Tạm thiên đàng

Mãn trần trở lại

Quê trời cõi Tiên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

945
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
PHẢI RÕ MẬT TÔNG

Tu hành

Phải rõ Mật Tông

Qua sông thời phải

Cậy trông chèo đò

Ấy là

Chân lý ở đời

Tu hành cũng thế

Có Thầy chỉ cho

La bàn

Phải có trong tay

Mới mong đến đích

Khỏi sai khỏi lầm

Mật Tông

Hiểu rõ không nhầm

Luôn đi đúng hướng

Không còn luống công

Dù cho

Đi khắp thế gian

Hay là cõi nước

Thiên đàng Bồng Lai

Tìm Phật

Hướng ngoại càng sai

Tìm Thánh hướng ngoại

Biết bao giờ thành

Trải qua

Vô số kiếp đời

Cũng không tìm thấy

Phật, Trời uổng công

Chỉ cần

Quy Tổ Nhận Tông

Quy Chân Nhận Bổn

Thành Ông Phật, Trời

Bàn tay

Úp ngửa đủ rồi

Chỉ trong chớp mắt

Cần gì dài lâu

Hào quang

Từ đó phát ra

Sáng soi hết thảy

Ta Bà thế nhân

Ấy là

Đã bước theo chân

Chí Tôn Quốc Tổ

Cha Ông con Trời

Cầu Đạo

Hướng ngoại để rồi

Triệu năm ức kiếp

Đi vào luống công

Phải thông

Phải rõ Mật Tông

Mới mong thành Đạo

Mới mong thành Tài

*     *     *

Tu hành

Phải rõ Mật Tông

Qua sông thời phải

Cậy trông chèo đò

Ấy là

Chân lý ở đời

Tu hành cũng thế

Có Thầy chỉ cho

La bàn

Phải có trong tay

Mới mong đến đích

Khỏi sai khỏi lầm

Mật Tông

Hiểu rõ không nhầm

Luôn đi đúng hướng

Không còn luống công

Dù cho

Đi khắp thế gian

Hay là cõi nước

Thiên đàng Bồng Lai

Tìm Phật

Hướng ngoại càng sai

Tìm Thánh hướng ngoại

Biết bao giờ thành

Trải qua

Vô số kiếp đời

Cũng không tìm thấy

Phật, Trời uổng công

Chỉ cần

Quy Tổ Nhận Tông

Quy Chân Nhận Bổn

Thành Ông Phật, Trời

Bàn tay

Úp ngửa đủ rồi

Chỉ trong chớp mắt

Cần gì dài lâu

Hào quang

Từ đó phát ra

Sáng soi hết thảy

Ta Bà thế nhân

Ấy là

Đã bước theo chân

Chí Tôn Quốc Tổ

Cha Ông con Trời

Cầu Đạo

Hướng ngoại để rồi

Triệu năm ức kiếp

Đi vào luống công

Phải thông

Phải rõ Mật Tông

Mới mong thành Đạo

Mới mong thành Tài

*     *     *

Mật Tông

Hiểu rõ không nhầm

Luôn đi đúng hướng

Không còn luống công

Dù cho

Đi khắp thế gian

Hay là cõi nước

Thiên đàng Bồng Lai

Tìm Phật

Hướng ngoại càng sai

Tìm Thánh hướng ngoại

Biết bao giờ thành

Trải qua

Vô số kiếp đời

Cũng không tìm thấy

Phật, Trời uổng công

Chỉ cần

Quy Tổ Nhận Tông

Quy Chân Nhận Bổn

Thành Ông Phật, Trời

Bàn tay

Úp ngửa đủ rồi

Chỉ trong chớp mắt

Cần gì dài lâu

Hào quang

Từ đó phát ra

Sáng soi hết thảy

Ta Bà thế nhân

Ấy là

Đã bước theo chân

Chí Tôn Quốc Tổ

Cha Ông con Trời

Cầu Đạo

Hướng ngoại để rồi

Triệu năm ức kiếp

Đi vào luống công

Phải thông

Phải rõ Mật Tông

Mới mong thành Đạo

Mới mong thành Tài

*     *     *

Cầu Đạo

Hướng ngoại để rồi

Triệu năm ức kiếp

Đi vào luống công

Phải thông

Phải rõ Mật Tông

Mới mong thành Đạo

Mới mong thành Tài

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

946
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THẦY MONG

Thầy mong

Con cháu Rồng Tiên

Đi vào chí nguyện

Nước nhà cứu nguy

Làm cho

Phép quỷ phép yêu

Không còn hại nữa

Việt Nam nước nhà

Yêu Tà

Còn lộng Yêu Tà

Giam cầm con cháu

Sơn Hà Nước Non

Chỉ người

Giác ngộ nhìn ra

Phần đông không thấy

Yêu che Quỷ trùm

Thầy mong

Con cháu Tiên Rồng

Huệ khai trí sáng

Dốc lòng cứu nguy

Làm non

Non nước bình yên

Thanh bình an lạc

Giàu sang mọi nhà

Nước còn

Mất Gốc lạc Nguồn

Đi vào Ô nhiễm

U mù u minh

Dắt đâu

Chảy đó biết chi

Khó mong trở lại

Bình yên, yên bình

Yêu Tinh

Sử dụng Yêu Tà

Quỷ, Ma, sử dụng

Trận đồ thập tam

Làm cho

Nhân loại cuồng quay

Hận thù, thù hận

Đấu tranh không ngừng

Nhốt hồn

Mãi mãi đọa đày

Tử sinh sinh tử

Luân hồi triền miên

Gươm thiên

Thầy đã truyền trao

Kinh, Thơ, Triết, Truyện

Chuyển xoay độ đời

Sử, Luận,

Ca Nhạc, đồng thời

Thiên La Địa Võng

Phá nầy trận yêu

Bảy nguồn

Ánh sáng phát lên

Chuyển xoay thời thế

Cứu nguy sống còn

Thoát ra

Trận pháp vây Hồn

Mới mong trở lại

Thiên Đàng quê Tiên

Mới mong

Đất nước bình yên

An vui hạnh phúc

Tự do an lành

Chúc cho

Con cháu Rồng Tiên

Mang gươm trí tuệ

Cứu đời xông pha

Hùng anh

Hiển hách nở hoa

Thông Thiên Đại Lộ

Mở ra cửa trời

Việt Nam

Một bước lên đời

Việt Nam tỏa rạng

Khắp thời năm châu

*     *     *

Thầy mong

Con cháu Rồng Tiên

Đi vào chí nguyện

Nước nhà cứu nguy

Làm cho

Phép quỷ phép yêu

Không còn hại nữa

Việt Nam nước nhà

Yêu Tà

Còn lộng Yêu Tà

Giam cầm con cháu

Sơn Hà Nước Non

Chỉ người

Giác ngộ nhìn ra

Phần đông không thấy

Yêu che Quỷ trùm

Thầy mong

Con cháu Tiên Rồng

Huệ khai trí sáng

Dốc lòng cứu nguy

Làm non

Non nước bình yên

Thanh bình an lạc

Giàu sang mọi nhà

Nước còn

Mất Gốc lạc Nguồn

Đi vào Ô nhiễm

U mù u minh

Dắt đâu

Chảy đó biết chi

Khó mong trở lại

Bình yên, yên bình

Yêu Tinh

Sử dụng Yêu Tà

Quỷ, Ma, sử dụng

Trận đồ thập tam

Làm cho

Nhân loại cuồng quay

Hận thù, thù hận

Đấu tranh không ngừng

Nhốt hồn

Mãi mãi đọa đày

Tử sinh sinh tử

Luân hồi triền miên

Gươm thiên

Thầy đã truyền trao

Kinh, Thơ, Triết, Truyện

Chuyển xoay độ đời

Sử, Luận,

Ca Nhạc, đồng thời

Thiên La Địa Võng

Phá nầy trận yêu

Bảy nguồn

Ánh sáng phát lên

Chuyển xoay thời thế

Cứu nguy sống còn

Thoát ra

Trận pháp vây Hồn

Mới mong trở lại

Thiên Đàng quê Tiên

Mới mong

Đất nước bình yên

An vui hạnh phúc

Tự do an lành

Chúc cho

Con cháu Rồng Tiên

Mang gươm trí tuệ

Cứu đời xông pha

Hùng anh

Hiển hách nở hoa

Thông Thiên Đại Lộ

Mở ra cửa trời

Việt Nam

Một bước lên đời

Việt Nam tỏa rạng

Khắp thời năm châu

*     *     *

Thầy mong

Con cháu Tiên Rồng

Huệ khai trí sáng

Dốc lòng cứu nguy

Làm non

Non nước bình yên

Thanh bình an lạc

Giàu sang mọi nhà

Nước còn

Mất Gốc lạc Nguồn

Đi vào Ô nhiễm

U mù u minh

Dắt đâu

Chảy đó biết chi

Khó mong trở lại

Bình yên, yên bình

Yêu Tinh

Sử dụng Yêu Tà

Quỷ, Ma, sử dụng

Trận đồ thập tam

Làm cho

Nhân loại cuồng quay

Hận thù, thù hận

Đấu tranh không ngừng

Nhốt hồn

Mãi mãi đọa đày

Tử sinh sinh tử

Luân hồi triền miên

Gươm thiên

Thầy đã truyền trao

Kinh, Thơ, Triết, Truyện

Chuyển xoay độ đời

Sử, Luận,

Ca Nhạc, đồng thời

Thiên La Địa Võng

Phá nầy trận yêu

Bảy nguồn

Ánh sáng phát lên

Chuyển xoay thời thế

Cứu nguy sống còn

Thoát ra

Trận pháp vây Hồn

Mới mong trở lại

Thiên Đàng quê Tiên

Mới mong

Đất nước bình yên

An vui hạnh phúc

Tự do an lành

Chúc cho

Con cháu Rồng Tiên

Mang gươm trí tuệ

Cứu đời xông pha

Hùng anh

Hiển hách nở hoa

Thông Thiên Đại Lộ

Mở ra cửa trời

Việt Nam

Một bước lên đời

Việt Nam tỏa rạng

Khắp thời năm châu

*     *     *

Chúc cho

Con cháu Rồng Tiên

Mang gươm trí tuệ

Cứu đời xông pha

Hùng anh

Hiển hách nở hoa

Thông Thiên Đại Lộ

Mở ra cửa trời

Việt Nam

Một bước lên đời

Việt Nam tỏa rạng

Khắp thời năm châu

*     *     *

Chú giải trận pháp

Bát Phong là:

Được, Mất, Khen, Chê, Tốt, Xấu, Khổ, Lạc.

Thập Tam Ma là:

Thất Tình, Mừng, Giận, Thương, Vui, Yêu, Ghét, Muốn.

Lục Dục là, Sắc Đẹp, Danh Vị, Tài Lợi, Tư Vị, Hư Vọng, Tật Đố. Trên đây là Trận Pháp Yêu Ma Quỷ Dữ lập ra, từ Vọng Chấp.

Ở thời Mạt Pháp chúng khai thác triệt để, ở nơi Mỏ Ác con người. Tiêu diệt nó bằng Huệ Kiếm, Nên Thầy Tổ đã lập ra Thiên La Huệ Pháp, Địa Võng Huệ Kiếm đi vào phá trận. Cứu Linh Hồn Nhân Loại, thoát ra khỏi Ma Trận Quỷ Pháp, siêu sanh về trời.

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

947
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ANH VÀ EM

Anh và em

Đã nhiều lần gặp mặt

Nhưng hôm nay

Mới chính thức làm quen

Vì hai Ta

Chung con đường Nguồn Cội

Một con đường

Luôn hội ngộ cùng nhau

Duyên đã gần

Thời tình càng gắn bó

Xuân thắm đầy

Thời đẹp cảnh trúc mai

Duyên tình nầy

Mỗi ngày càng gắn chặt

Một mối tình

Đời thực cũng như ai

Dám nói lên

Những bao điều chân thật

Mà đời trần

Cần chung bước để đi

Ôi tình duyên

Do Ông Tơ Bà Nguyệt

Phải đâu là

Ép buộc mới nên duyên

Đường chung Cội

Nào mấy ai có được

Bước cùng nhau

Cho đến cảnh Non Tiên

Đường trần gian

Đi có đôi có cặp

Mới vượt qua

Bao cảnh khổ bão giông

Luôn đối mặt

Với bao điều u ám

Kiếp đời trần

Ai thoát khỏi không vương

Ta cũng thế

Và đời con cũng thế

Biết bao điều

Ngang trái những khó khăn

Biết bao người

Mới nửa đường gãy gánh

Sống lìa xa

Chẳng một lời hỏi thăm

Ôi may mắn

Cho cuộc tình chung lối

Một cuộc tình

Chung lối đến quê Tiên

*     *     *

Anh và em

Đã nhiều lần gặp mặt

Nhưng hôm nay

Mới chính thức làm quen

Vì hai Ta

Chung con đường Nguồn Cội

Một con đường

Luôn hội ngộ cùng nhau

Duyên đã gần

Thời tình càng gắn bó

Xuân thắm đầy

Thời đẹp cảnh trúc mai

Duyên tình nầy

Mỗi ngày càng gắn chặt

Một mối tình

Đời thực cũng như ai

Dám nói lên

Những bao điều chân thật

Mà đời trần

Cần chung bước để đi

Ôi tình duyên

Do Ông Tơ Bà Nguyệt

Phải đâu là

Ép buộc mới nên duyên

Đường chung Cội

Nào mấy ai có được

Bước cùng nhau

Cho đến cảnh Non Tiên

Đường trần gian

Đi có đôi có cặp

Mới vượt qua

Bao cảnh khổ bão giông

Luôn đối mặt

Với bao điều u ám

Kiếp đời trần

Ai thoát khỏi không vương

Ta cũng thế

Và đời con cũng thế

Biết bao điều

Ngang trái những khó khăn

Biết bao người

Mới nửa đường gãy gánh

Sống lìa xa

Chẳng một lời hỏi thăm

Ôi may mắn

Cho cuộc tình chung lối

Một cuộc tình

Chung lối đến quê Tiên

*     *     *

Ôi tình duyên

Do Ông Tơ Bà Nguyệt

Phải đâu là

Ép buộc mới nên duyên

Đường chung Cội

Nào mấy ai có được

Bước cùng nhau

Cho đến cảnh Non Tiên

Đường trần gian

Đi có đôi có cặp

Mới vượt qua

Bao cảnh khổ bão giông

Luôn đối mặt

Với bao điều u ám

Kiếp đời trần

Ai thoát khỏi không vương

Ta cũng thế

Và đời con cũng thế

Biết bao điều

Ngang trái những khó khăn

Biết bao người

Mới nửa đường gãy gánh

Sống lìa xa

Chẳng một lời hỏi thăm

Ôi may mắn

Cho cuộc tình chung lối

Một cuộc tình

Chung lối đến quê Tiên

*     *     *

Kiếp đời trần

Ai thoát khỏi không vương

Ta cũng thế

Và đời con cũng thế

Biết bao điều

Ngang trái những khó khăn

Biết bao người

Mới nửa đường gãy gánh

Sống lìa xa

Chẳng một lời hỏi thăm

Ôi may mắn

Cho cuộc tình chung lối

Một cuộc tình

Chung lối đến quê Tiên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

948
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MONG CON

Mong con giữ

Cội Nguồn Văn Hóa

Để cho đời

Rõ lối bước đi

Không còn

Sa đọa trầm luân

Không còn lạc lối

Chơi vơi chốn trần

Mặc ai ghét

Ai thương cũng kệ

Miễn lòng mình

Chẳng nệ gian nan

Cầu mong

Nhân loại bình an

Ấy là hạnh phúc

An vui trong lòng

Dù chưa đạt

Đạo tràng Thánh quả

Nhưng lòng con

Luôn mãi nhớ ơn

Vua Hùng

Quốc Tổ Truyền Trao

Lời Trời Thiên Ý

Cứu nguy sống còn

Đường đi

Mẹ đã chỉ rồi

Thời thành Thánh quả

Đạo, Đời không sai

Lời Mẹ dặn

Con luôn ghi nhớ

Sống ở đời

Chớ có khinh người

Đó là

Nhựa sống ở đời

Đơm hoa kết trái

Mấy hồi đâu con

Ở đời

Nhân cách mới cao

Bạc tiền thứ yếu

Có nào quý hơn

Cúi đầu

Thường kẻ khéo khôn

Ngẩng đầu thường kẻ

Cỏ cây bên đường

Giàu đâu

Chỉ có bạc tiền

Mà giàu Nhân Đức

Sang giàu mới cao

Chỉ người

Giác Ngộ hiểu ra

Phàm phu tục tử

U mê biết gì

Đường lành

Con mãi cứ đi

Quê trời trở lại

An vui vĩnh hằng

Con ơi

Mẹ đã già rồi

Trái cây chín rụng

Cuộc đời khói mây

Bao nhiêu

Kinh nghiệm Mẹ đây

Trao cho con cả

Sau nầy nên thân

*     *     *

Mong con giữ

Cội Nguồn Văn Hóa

Để cho đời

Rõ lối bước đi

Không còn

Sa đọa trầm luân

Không còn lạc lối

Chơi vơi chốn trần

Mặc ai ghét

Ai thương cũng kệ

Miễn lòng mình

Chẳng nệ gian nan

Cầu mong

Nhân loại bình an

Ấy là hạnh phúc

An vui trong lòng

Dù chưa đạt

Đạo tràng Thánh quả

Nhưng lòng con

Luôn mãi nhớ ơn

Vua Hùng

Quốc Tổ Truyền Trao

Lời Trời Thiên Ý

Cứu nguy sống còn

Đường đi

Mẹ đã chỉ rồi

Thời thành Thánh quả

Đạo, Đời không sai

Lời Mẹ dặn

Con luôn ghi nhớ

Sống ở đời

Chớ có khinh người

Đó là

Nhựa sống ở đời

Đơm hoa kết trái

Mấy hồi đâu con

Ở đời

Nhân cách mới cao

Bạc tiền thứ yếu

Có nào quý hơn

Cúi đầu

Thường kẻ khéo khôn

Ngẩng đầu thường kẻ

Cỏ cây bên đường

Giàu đâu

Chỉ có bạc tiền

Mà giàu Nhân Đức

Sang giàu mới cao

Chỉ người

Giác Ngộ hiểu ra

Phàm phu tục tử

U mê biết gì

Đường lành

Con mãi cứ đi

Quê trời trở lại

An vui vĩnh hằng

Con ơi

Mẹ đã già rồi

Trái cây chín rụng

Cuộc đời khói mây

Bao nhiêu

Kinh nghiệm Mẹ đây

Trao cho con cả

Sau nầy nên thân

*     *     *

Dù chưa đạt

Đạo tràng Thánh quả

Nhưng lòng con

Luôn mãi nhớ ơn

Vua Hùng

Quốc Tổ Truyền Trao

Lời Trời Thiên Ý

Cứu nguy sống còn

Đường đi

Mẹ đã chỉ rồi

Thời thành Thánh quả

Đạo, Đời không sai

Lời Mẹ dặn

Con luôn ghi nhớ

Sống ở đời

Chớ có khinh người

Đó là

Nhựa sống ở đời

Đơm hoa kết trái

Mấy hồi đâu con

Ở đời

Nhân cách mới cao

Bạc tiền thứ yếu

Có nào quý hơn

Cúi đầu

Thường kẻ khéo khôn

Ngẩng đầu thường kẻ

Cỏ cây bên đường

Giàu đâu

Chỉ có bạc tiền

Mà giàu Nhân Đức

Sang giàu mới cao

Chỉ người

Giác Ngộ hiểu ra

Phàm phu tục tử

U mê biết gì

Đường lành

Con mãi cứ đi

Quê trời trở lại

An vui vĩnh hằng

Con ơi

Mẹ đã già rồi

Trái cây chín rụng

Cuộc đời khói mây

Bao nhiêu

Kinh nghiệm Mẹ đây

Trao cho con cả

Sau nầy nên thân

*     *     *

Giàu đâu

Chỉ có bạc tiền

Mà giàu Nhân Đức

Sang giàu mới cao

Chỉ người

Giác Ngộ hiểu ra

Phàm phu tục tử

U mê biết gì

Đường lành

Con mãi cứ đi

Quê trời trở lại

An vui vĩnh hằng

Con ơi

Mẹ đã già rồi

Trái cây chín rụng

Cuộc đời khói mây

Bao nhiêu

Kinh nghiệm Mẹ đây

Trao cho con cả

Sau nầy nên thân

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

949
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NỬA ĐỜI

Nửa đời

Trôi thật là nhanh

Gió sương dày dạn

Đã pha bạc đầu

Được gì

Qua những tháng ngày

Về chiều bóng xế

Nặng đầy tâm tư

Tưởng chừng

Đạt được ước mơ

Nào hay bến đỗ

Bến bờ là đâu

Trái ngang

Vạn lối bể dâu

Quá khứ nhìn lại

Trôi theo bụi mờ

Ghét, thương

Nào có được gì

Hận thù ai oán

Lu mờ Tâm Linh

Đời là

Cõi tạm mà thôi

Càng nhiều phiền não

Càng đau xác hồn

Thôi thời

Theo bước Vua Hùng

Tu nhân tích đức

Đắp bồi thân sau

Để lòng

Thanh thản an vui

Yêu thương san sẻ

Buồn vui cùng đời

Hơn thua

Toan tính để rồi

Tâm hồn héo úa

Lụi tàn u minh

Về Nguồn

Sâu lắng con tim

Trồng hoa nhân ái

Trổ hương đẹp lành

Khổ vui

Đều tại do mình

Gieo lành thời mãi

Gặt lành an vui

Hành trang

Phúc đức mang theo

Trở về thiên giới

Quê hương vĩnh hằng

Nửa đời

Giác Ngộ về Nguồn

Rõ đường chân lý

Bến bờ thoát siêu

*     *     *

Nửa đời

Trôi thật là nhanh

Gió sương dày dạn

Đã pha bạc đầu

Được gì

Qua những tháng ngày

Về chiều bóng xế

Nặng đầy tâm tư

Tưởng chừng

Đạt được ước mơ

Nào hay bến đỗ

Bến bờ là đâu

Trái ngang

Vạn lối bể dâu

Quá khứ nhìn lại

Trôi theo bụi mờ

Ghét, thương

Nào có được gì

Hận thù ai oán

Lu mờ Tâm Linh

Đời là

Cõi tạm mà thôi

Càng nhiều phiền não

Càng đau xác hồn

Thôi thời

Theo bước Vua Hùng

Tu nhân tích đức

Đắp bồi thân sau

Để lòng

Thanh thản an vui

Yêu thương san sẻ

Buồn vui cùng đời

Hơn thua

Toan tính để rồi

Tâm hồn héo úa

Lụi tàn u minh

Về Nguồn

Sâu lắng con tim

Trồng hoa nhân ái

Trổ hương đẹp lành

Khổ vui

Đều tại do mình

Gieo lành thời mãi

Gặt lành an vui

Hành trang

Phúc đức mang theo

Trở về thiên giới

Quê hương vĩnh hằng

Nửa đời

Giác Ngộ về Nguồn

Rõ đường chân lý

Bến bờ thoát siêu

*     *     *

Ghét, thương

Nào có được gì

Hận thù ai oán

Lu mờ Tâm Linh

Đời là

Cõi tạm mà thôi

Càng nhiều phiền não

Càng đau xác hồn

Thôi thời

Theo bước Vua Hùng

Tu nhân tích đức

Đắp bồi thân sau

Để lòng

Thanh thản an vui

Yêu thương san sẻ

Buồn vui cùng đời

Hơn thua

Toan tính để rồi

Tâm hồn héo úa

Lụi tàn u minh

Về Nguồn

Sâu lắng con tim

Trồng hoa nhân ái

Trổ hương đẹp lành

Khổ vui

Đều tại do mình

Gieo lành thời mãi

Gặt lành an vui

Hành trang

Phúc đức mang theo

Trở về thiên giới

Quê hương vĩnh hằng

Nửa đời

Giác Ngộ về Nguồn

Rõ đường chân lý

Bến bờ thoát siêu

*     *     *

Về Nguồn

Sâu lắng con tim

Trồng hoa nhân ái

Trổ hương đẹp lành

Khổ vui

Đều tại do mình

Gieo lành thời mãi

Gặt lành an vui

Hành trang

Phúc đức mang theo

Trở về thiên giới

Quê hương vĩnh hằng

Nửa đời

Giác Ngộ về Nguồn

Rõ đường chân lý

Bến bờ thoát siêu

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

950
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÕI TẠM THÔI

Đời là cõi tạm thôi

Có đến thời có đi

Đến thời bàn tay trắng

Đi thời cũng trắng tay

Có gì đâu đáng nhớ

Để cảnh đời tự bay

Sống an vui bạn nhé

Mở lòng quên thương đau

Tham lam chi cho lắm

Cuối cùng được gì đâu

Bao hận thù ai oán

Buông cho rồi luyến chi

Kiếp người như cơn gió

Thoảng qua rồi mất đi

Tranh nhau chi cho lắm

Đời người như bóng câu

Cảnh đời như hoa nở

Mấy ngày thời còn đâu

Đời lo toan tính mãi

Tưởng rằng sẽ được vui

Nào hay đâu khốn khổ

Lắm chuyện những rủi xui

Cuộc đời thật vô nghĩa

Nếu lạc bước chân đi

Đã sanh thời có tử

Theo quy luật tự nhiên

Xác mất Hồn về đâu

Bao dặm đường Ta bước

Toàn là những thương đau

Tưởng chừng trong tầm với

Càng đi càng xa xăm

Biết bao là ngăn cách

Tan chảy giữa trời mây

Tâm hồn luôn héo úa

Theo cuộc đời nổi trôi

Sống cho đời thương mến

Mới gặt được niềm vui

Cội Nguồn không đánh mất

Thời mọi việc êm xuôi

Mãn trần liền siêu thoát

Trở về chốn quê Tiên

*     *     *

Đời là cõi tạm thôi

Có đến thời có đi

Đến thời bàn tay trắng

Đi thời cũng trắng tay

Có gì đâu đáng nhớ

Để cảnh đời tự bay

Sống an vui bạn nhé

Mở lòng quên thương đau

Tham lam chi cho lắm

Cuối cùng được gì đâu

Bao hận thù ai oán

Buông cho rồi luyến chi

Kiếp người như cơn gió

Thoảng qua rồi mất đi

Tranh nhau chi cho lắm

Đời người như bóng câu

Cảnh đời như hoa nở

Mấy ngày thời còn đâu

Đời lo toan tính mãi

Tưởng rằng sẽ được vui

Nào hay đâu khốn khổ

Lắm chuyện những rủi xui

Cuộc đời thật vô nghĩa

Nếu lạc bước chân đi

Đã sanh thời có tử

Theo quy luật tự nhiên

Xác mất Hồn về đâu

Bao dặm đường Ta bước

Toàn là những thương đau

Tưởng chừng trong tầm với

Càng đi càng xa xăm

Biết bao là ngăn cách

Tan chảy giữa trời mây

Tâm hồn luôn héo úa

Theo cuộc đời nổi trôi

Sống cho đời thương mến

Mới gặt được niềm vui

Cội Nguồn không đánh mất

Thời mọi việc êm xuôi

Mãn trần liền siêu thoát

Trở về chốn quê Tiên

*     *     *

Bao hận thù ai oán

Buông cho rồi luyến chi

Kiếp người như cơn gió

Thoảng qua rồi mất đi

Tranh nhau chi cho lắm

Đời người như bóng câu

Cảnh đời như hoa nở

Mấy ngày thời còn đâu

Đời lo toan tính mãi

Tưởng rằng sẽ được vui

Nào hay đâu khốn khổ

Lắm chuyện những rủi xui

Cuộc đời thật vô nghĩa

Nếu lạc bước chân đi

Đã sanh thời có tử

Theo quy luật tự nhiên

Xác mất Hồn về đâu

Bao dặm đường Ta bước

Toàn là những thương đau

Tưởng chừng trong tầm với

Càng đi càng xa xăm

Biết bao là ngăn cách

Tan chảy giữa trời mây

Tâm hồn luôn héo úa

Theo cuộc đời nổi trôi

Sống cho đời thương mến

Mới gặt được niềm vui

Cội Nguồn không đánh mất

Thời mọi việc êm xuôi

Mãn trần liền siêu thoát

Trở về chốn quê Tiên

*     *     *

Cuộc đời thật vô nghĩa

Nếu lạc bước chân đi

Đã sanh thời có tử

Theo quy luật tự nhiên

Xác mất Hồn về đâu

Bao dặm đường Ta bước

Toàn là những thương đau

Tưởng chừng trong tầm với

Càng đi càng xa xăm

Biết bao là ngăn cách

Tan chảy giữa trời mây

Tâm hồn luôn héo úa

Theo cuộc đời nổi trôi

Sống cho đời thương mến

Mới gặt được niềm vui

Cội Nguồn không đánh mất

Thời mọi việc êm xuôi

Mãn trần liền siêu thoát

Trở về chốn quê Tiên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

951
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TÂM LÀ CHÂN LÝ

Tâm là chân lý

Tâm là ánh sáng

Tâm là Nội Tâm

Phải tầm đâu xa

Lương Tâm Ta đó

Chớ mà bỏ qua

Tòa án cũng đây

Là Thầy đó

Đi vào hướng Nội

Thấy ngay Phật Mình

Giác Ngộ nhận nhìn

Quy Tổ nhận Tông

Chân Ông nhận diện

Ngộ rồi hàng phục

Triệu triệu con tim

Xa lìa chân Tâm

Một lối bỏ buông

Si mê cuồng quay

Thấy đâu là bến

Biết đâu là bờ

Vững vàng Dương Nội

Biết bao diệu kỳ

Dẫu chưa thành Phật

Cũng dáng uy nghi

Thế gian Tôn Kính

Chánh Đạo là đây

Gọi người là Ngài

Soi thấu lầm mê

Đạo cao

Long, Hổ, phục

Đức rộng

Quỷ Thần kinh

Người là ánh sáng

Người là niềm tin

Đoạn đường nào

Dài hơn tu tập

Quý hiếm nào

Bằng đức hi sinh

Ta luôn

Giác Ngộ Chân Tâm

Tâm là Chân Lý

Bằng ba chữ tài

*     *     *

Tâm là chân lý

Tâm là ánh sáng

Tâm là Nội Tâm

Phải tầm đâu xa

Lương Tâm Ta đó

Chớ mà bỏ qua

Tòa án cũng đây

Là Thầy đó

Đi vào hướng Nội

Thấy ngay Phật Mình

Giác Ngộ nhận nhìn

Quy Tổ nhận Tông

Chân Ông nhận diện

Ngộ rồi hàng phục

Triệu triệu con tim

Xa lìa chân Tâm

Một lối bỏ buông

Si mê cuồng quay

Thấy đâu là bến

Biết đâu là bờ

Vững vàng Dương Nội

Biết bao diệu kỳ

Dẫu chưa thành Phật

Cũng dáng uy nghi

Thế gian Tôn Kính

Chánh Đạo là đây

Gọi người là Ngài

Soi thấu lầm mê

Đạo cao

Long, Hổ, phục

Đức rộng

Quỷ Thần kinh

Người là ánh sáng

Người là niềm tin

Đoạn đường nào

Dài hơn tu tập

Quý hiếm nào

Bằng đức hi sinh

Ta luôn

Giác Ngộ Chân Tâm

Tâm là Chân Lý

Bằng ba chữ tài

*     *     *

Xa lìa chân Tâm

Một lối bỏ buông

Si mê cuồng quay

Thấy đâu là bến

Biết đâu là bờ

Vững vàng Dương Nội

Biết bao diệu kỳ

Dẫu chưa thành Phật

Cũng dáng uy nghi

Thế gian Tôn Kính

Chánh Đạo là đây

Gọi người là Ngài

Soi thấu lầm mê

Đạo cao

Long, Hổ, phục

Đức rộng

Quỷ Thần kinh

Người là ánh sáng

Người là niềm tin

Đoạn đường nào

Dài hơn tu tập

Quý hiếm nào

Bằng đức hi sinh

Ta luôn

Giác Ngộ Chân Tâm

Tâm là Chân Lý

Bằng ba chữ tài

*     *     *

Đoạn đường nào

Dài hơn tu tập

Quý hiếm nào

Bằng đức hi sinh

Ta luôn

Giác Ngộ Chân Tâm

Tâm là Chân Lý

Bằng ba chữ tài

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

952
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BUÔNG - BỎ

Buông là bỏ

Bỏ là buông

Chỉ thế thôi

Buông bỏ cái chi

Tỉnh lại rồi

Bỏ Tâm bỏ Tánh

Là hỏng bét

Lương Tâm đánh mất

Đạo xa xôi

Bỏ ác không làm

Là đúng hướng

Bỏ Nguồn bỏ Cội

Lạc ngàn khơi

Vọng chấp bỏ đi

Không chấp trước

Bỏ mà như vậy

Đạt đề thi

Bỏ Cha bỏ Mẹ

Không ngó tới

Thờ ông Phật cảnh

Đạo bỏ đi

Buông bỏ phải đâu

Là tỉnh giác

Mà là buông bỏ

Những thứ chi

Bỏ thiện không gieo

Là ngu dốt

Lấy đâu gặt phước

Sống ra chi

Buông là bỏ

Bỏ là buông

Buông Bỏ Tổ Tông

Là tự diệt

Gốc đã mất rồi

Tự đảo điên

Bỏ non bỏ nước

Là kém trí

Nô lệ đến nơi

Hết lối đi

Buông bỏ, bỏ buông

Là cần thiết

Nhưng bỏ cái gì

Cần nghĩ suy

Bỏ Tâm bỏ Tánh

Là mất hết

Bỏ Đạo bỏ Đức

Diệt mình đi

Mê lầm vọng chấp

Không rõ biết

Bỏ buông, buông bỏ

Bỏ cái chi

*     *     *

Buông là bỏ

Bỏ là buông

Chỉ thế thôi

Buông bỏ cái chi

Tỉnh lại rồi

Bỏ Tâm bỏ Tánh

Là hỏng bét

Lương Tâm đánh mất

Đạo xa xôi

Bỏ ác không làm

Là đúng hướng

Bỏ Nguồn bỏ Cội

Lạc ngàn khơi

Vọng chấp bỏ đi

Không chấp trước

Bỏ mà như vậy

Đạt đề thi

Bỏ Cha bỏ Mẹ

Không ngó tới

Thờ ông Phật cảnh

Đạo bỏ đi

Buông bỏ phải đâu

Là tỉnh giác

Mà là buông bỏ

Những thứ chi

Bỏ thiện không gieo

Là ngu dốt

Lấy đâu gặt phước

Sống ra chi

Buông là bỏ

Bỏ là buông

Buông Bỏ Tổ Tông

Là tự diệt

Gốc đã mất rồi

Tự đảo điên

Bỏ non bỏ nước

Là kém trí

Nô lệ đến nơi

Hết lối đi

Buông bỏ, bỏ buông

Là cần thiết

Nhưng bỏ cái gì

Cần nghĩ suy

Bỏ Tâm bỏ Tánh

Là mất hết

Bỏ Đạo bỏ Đức

Diệt mình đi

Mê lầm vọng chấp

Không rõ biết

Bỏ buông, buông bỏ

Bỏ cái chi

*     *     *

Bỏ Cha bỏ Mẹ

Không ngó tới

Thờ ông Phật cảnh

Đạo bỏ đi

Buông bỏ phải đâu

Là tỉnh giác

Mà là buông bỏ

Những thứ chi

Bỏ thiện không gieo

Là ngu dốt

Lấy đâu gặt phước

Sống ra chi

Buông là bỏ

Bỏ là buông

Buông Bỏ Tổ Tông

Là tự diệt

Gốc đã mất rồi

Tự đảo điên

Bỏ non bỏ nước

Là kém trí

Nô lệ đến nơi

Hết lối đi

Buông bỏ, bỏ buông

Là cần thiết

Nhưng bỏ cái gì

Cần nghĩ suy

Bỏ Tâm bỏ Tánh

Là mất hết

Bỏ Đạo bỏ Đức

Diệt mình đi

Mê lầm vọng chấp

Không rõ biết

Bỏ buông, buông bỏ

Bỏ cái chi

*     *     *

Buông bỏ, bỏ buông

Là cần thiết

Nhưng bỏ cái gì

Cần nghĩ suy

Bỏ Tâm bỏ Tánh

Là mất hết

Bỏ Đạo bỏ Đức

Diệt mình đi

Mê lầm vọng chấp

Không rõ biết

Bỏ buông, buông bỏ

Bỏ cái chi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

953
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGÀN SAO TỎA SÁNG

Ngàn sao tỏa sáng

Soi thấu mê lầm

Người là Chân Lý

Dẫn lối từ Tâm

Từ nơi sâu thẳm

Giác Ngộ Đức Nhân

Trang trải niềm tin

Bằng lời kinh kệ

Bao người hiềm tị

Bao người ghét ganh

Vạn dặm đường dài

Người vẫn vững vàng

Như núi Thái Sơn

Thân Tâm an lạc

Đường Đời mãi đi

Tâm người là Phật

Phổ độ từ bi

Tâm người là Thánh

Đầy đủ uy nghi

Người là khoa học

Chẳng chút mê si

Luôn là hiện thực

Truyền pháp giải mê

Chấn hưng dân khí

Mở trí cho đời

Nhân loại địa cầu

Đều muốn tìm về

Gọi các người là Ngài

Hiện thân ra đời

Cứu thế độ nhân

Ngài theo chân pháp

Đại Đạo Trời Cha

Cội Nguồn Văn Hóa

Sáng soi Mặt Trời

Đời Đạo không rời

Theo lối Chí Tôn

Không quyền

Thời có trí khôn

Mới mong thoát khỏi

Yêu Tinh Quỷ Tà

Các Ngài

Soi thấu mê lầm

Người là Chân Lý

Dẫn lối từ Tâm

Từ nơi sâu thẳm

Giác Ngộ Đức Nhân

Hiện ra trần thế

Theo chân Chí Tôn

Quốc Tổ Vua Hùng

Ngàn sao tỏa sáng

Vạn đuốc bập bùng

Phá tan đêm tối

Dẫn đường độ nhân

*     *     *

Ngàn sao tỏa sáng

Soi thấu mê lầm

Người là Chân Lý

Dẫn lối từ Tâm

Từ nơi sâu thẳm

Giác Ngộ Đức Nhân

Trang trải niềm tin

Bằng lời kinh kệ

Bao người hiềm tị

Bao người ghét ganh

Vạn dặm đường dài

Người vẫn vững vàng

Như núi Thái Sơn

Thân Tâm an lạc

Đường Đời mãi đi

Tâm người là Phật

Phổ độ từ bi

Tâm người là Thánh

Đầy đủ uy nghi

Các Ngài khoa học

Chẳng chút mê si

Luôn là hiện thực

Truyền pháp giải mê

Chấn hưng dân khí

Mở trí cho đời

Nhân loại địa cầu

Đều muốn tìm về

Gọi các người là Ngài

Hiện thân ra đời

Cứu thế độ nhân

Ngài theo chân pháp

Đại Đạo Trời Cha

Cội Nguồn Văn Hóa

Sáng soi Mặt Trời

Đời Đạo không rời

Theo lối Chí Tôn

Không quyền

Thời có trí khôn

Mới mong thoát khỏi

Yêu Tinh Quỷ Tà

Các Ngài

Soi thấu mê lầm

Người là Chân Lý

Dẫn lối từ Tâm

Từ nơi sâu thẳm

Giác Ngộ Đức Nhân

Hiện ra trần thế

Theo chân Chí Tôn

Quốc Tổ Vua Hùng

Ngàn sao tỏa sáng

Vạn đuốc bập bùng

Phá tan đêm tối

Dẫn đường độ nhân

*     *     *

Các Ngài khoa học

Chẳng chút mê si

Luôn là hiện thực

Truyền pháp giải mê

Chấn hưng dân khí

Mở trí cho đời

Nhân loại địa cầu

Đều muốn tìm về

Gọi các người là Ngài

Hiện thân ra đời

Cứu thế độ nhân

Ngài theo chân pháp

Đại Đạo Trời Cha

Cội Nguồn Văn Hóa

Sáng soi Mặt Trời

Đời Đạo không rời

Theo lối Chí Tôn

Không quyền

Thời có trí khôn

Mới mong thoát khỏi

Yêu Tinh Quỷ Tà

Các Ngài

Soi thấu mê lầm

Người là Chân Lý

Dẫn lối từ Tâm

Từ nơi sâu thẳm

Giác Ngộ Đức Nhân

Hiện ra trần thế

Theo chân Chí Tôn

Quốc Tổ Vua Hùng

Ngàn sao tỏa sáng

Vạn đuốc bập bùng

Phá tan đêm tối

Dẫn đường độ nhân

*     *     *

Các Ngài

Soi thấu mê lầm

Người là Chân Lý

Dẫn lối từ Tâm

Từ nơi sâu thẳm

Giác Ngộ Đức Nhân

Hiện ra trần thế

Theo chân Chí Tôn

Quốc Tổ Vua Hùng

Ngàn sao tỏa sáng

Vạn đuốc bập bùng

Phá tan đêm tối

Dẫn đường độ nhân

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

954
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ÁNH HÀO QUANG

Ánh hào quang

Từ Cội Nguồn tỏa sáng

Cho nhân loài

Rời khỏi chốn tối tăm

Đời cõi tạm

Đời vô minh u tối

Khó mà về

Nhìn thấy chốn Bồng Lai

Trao cho đời

Những lời kinh Thiên Ý

Thẳng một đường

Đi đến bước tương lai

Đường phía trước

Có tình thương nhân ái

Dứt hận thù

Đem lại những nguồn vui

Một cuộc sống

Với mùa xuân vô tận

Cảnh thiên đàng

Cõi tạm chốn nhân gian

Đời Thánh Đức

Đời kim hoàng thơ mộng

Đầy tình thương

Không còn những ghét ganh

Chỉ quan tâm

Những gì Trời đã dạy

Cũng rời xa

Bao xu nịnh tối tăm

Luôn nguyện cầu

Cho bao người giác ngộ

Sống an lành

Trong no ấm đẹp hơn

No với ấm

Trổ vàng son hạnh phúc

Mỗi người tu

Là mỗi bước vinh quang

Luôn kính mến

Và chúc nhau tiến tới

Không rời Nguồn

Và đạt đến chân mây

Luôn có Đạo

Càng thêm giàu Nhân Đức

Cánh Rồng Tiên

Tùy phước đức mà bay

Những hành xử

Luôn khiêm nhường từ tốn

Đời chân thành

Đời đẹp biết là bao

Ánh hào quang

Từ Cội Nguồn tỏa sáng

Luôn bừng lên

Đầy sức sống dâng cao

*     *     *

Ánh hào quang

Từ Cội Nguồn tỏa sáng

Cho nhân loài

Rời khỏi chốn tối tăm

Đời cõi tạm

Đời vô minh u tối

Khó mà về

Nhìn thấy chốn Bồng Lai

Trao cho đời

Những lời kinh Thiên Ý

Thẳng một đường

Đi đến bước tương lai

Đường phía trước

Có tình thương nhân ái

Dứt hận thù

Đem lại những nguồn vui

Một cuộc sống

Với mùa xuân vô tận

Cảnh thiên đàng

Cõi tạm chốn nhân gian

Đời Thánh Đức

Đời kim hoàng thơ mộng

Đầy tình thương

Không còn những ghét ganh

Chỉ quan tâm

Những gì Trời đã dạy

Cũng rời xa

Bao xu nịnh tối tăm

Luôn nguyện cầu

Cho bao người giác ngộ

Sống an lành

Trong no ấm đẹp hơn

No với ấm

Trổ vàng son hạnh phúc

Mỗi người tu

Là mỗi bước vinh quang

Luôn kính mến

Và chúc nhau tiến tới

Không rời Nguồn

Và đạt đến chân mây

Luôn có Đạo

Càng thêm giàu Nhân Đức

Cánh Rồng Tiên

Tùy phước đức mà bay

Những hành xử

Luôn khiêm nhường từ tốn

Đời chân thành

Đời đẹp biết là bao

Ánh hào quang

Từ Cội Nguồn tỏa sáng

Luôn bừng lên

Đầy sức sống dâng cao

*     *     *

Đường phía trước

Có tình thương nhân ái

Dứt hận thù

Đem lại những nguồn vui

Một cuộc sống

Với mùa xuân vô tận

Cảnh thiên đàng

Cõi tạm chốn nhân gian

Đời Thánh Đức

Đời kim hoàng thơ mộng

Đầy tình thương

Không còn những ghét ganh

Chỉ quan tâm

Những gì Trời đã dạy

Cũng rời xa

Bao xu nịnh tối tăm

Luôn nguyện cầu

Cho bao người giác ngộ

Sống an lành

Trong no ấm đẹp hơn

No với ấm

Trổ vàng son hạnh phúc

Mỗi người tu

Là mỗi bước vinh quang

Luôn kính mến

Và chúc nhau tiến tới

Không rời Nguồn

Và đạt đến chân mây

Luôn có Đạo

Càng thêm giàu Nhân Đức

Cánh Rồng Tiên

Tùy phước đức mà bay

Những hành xử

Luôn khiêm nhường từ tốn

Đời chân thành

Đời đẹp biết là bao

Ánh hào quang

Từ Cội Nguồn tỏa sáng

Luôn bừng lên

Đầy sức sống dâng cao

*     *     *

Mỗi người tu

Là mỗi bước vinh quang

Luôn kính mến

Và chúc nhau tiến tới

Không rời Nguồn

Và đạt đến chân mây

Luôn có Đạo

Càng thêm giàu Nhân Đức

Cánh Rồng Tiên

Tùy phước đức mà bay

Những hành xử

Luôn khiêm nhường từ tốn

Đời chân thành

Đời đẹp biết là bao

Ánh hào quang

Từ Cội Nguồn tỏa sáng

Luôn bừng lên

Đầy sức sống dâng cao

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

955
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐÂU PHẢI HÈN

Nhận Tổ quy Tông

Đâu phải hèn

Mà là đạt đến

Cảnh siêu thăng

Quy Chân nhận Bổn

Là khôn nhất

Khắp cả mười phương

Lắm người khen

Mấy ai hơn được

Nền Nguồn Cội

Cận kề Cha Mẹ

Thoát Tử sanh

Cha Trời Địa Mẫu

Nào có bở

Cận kề hồn được

Phước vô biên

Khai Thiên lập Địa

Trời là Chủ

Về Nguồn thừa kế

Ai dám ngăn

Ngự trên tam giới

Trong nháy mắt

Mặc sức tọa thiền

Ngự hoa sen

Muôn kiếp an nhàn

Luôn tự tại

Tam thiên giàu có

Cảnh dư ăn

Cần gì quỳ lạy

Cho với chát

Muốn gì được nấy

Chẳng khó khăn

Quy Tôn nhận Tổ

Là có cả

Quy Chân nhận Bổn

Lắm tài năng

Cần chi tìm kiếm

Thời mới có

Cha giàu con hưởng

Vốn xưa nay

Cội Nguồn không bỏ

Luôn là thế

Tự Nhiên Luật Định

Mấy ai hay

Càng cầu càng mất

Xưa nay thế

Càng tìm càng kiếm

Lại càng xa

Tự nhiên

Vững Cội trong Ta

Ấy là Chân Lý

Cội Nhà Rồng Tiên

*     *     *

Nhận Tổ quy Tông

Đâu phải hèn

Mà là đạt đến

Cảnh siêu thăng

Quy Chân nhận Bổn

Là khôn nhất

Khắp cả mười phương

Lắm người khen

Mấy ai hơn được

Nền Nguồn Cội

Cận kề Cha Mẹ

Thoát Tử sanh

Cha Trời Địa Mẫu

Nào có bở

Cận kề hồn được

Phước vô biên

Khai Thiên lập Địa

Trời là Chủ

Về Nguồn thừa kế

Ai dám ngăn

Ngự trên tam giới

Trong nháy mắt

Mặc sức tọa thiền

Ngự hoa sen

Muôn kiếp an nhàn

Luôn tự tại

Tam thiên giàu có

Cảnh dư ăn

Cần gì quỳ lạy

Cho với chát

Muốn gì được nấy

Chẳng khó khăn

Quy Tôn nhận Tổ

Là có cả

Quy Chân nhận Bổn

Lắm tài năng

Cần chi tìm kiếm

Thời mới có

Cha giàu con hưởng

Vốn xưa nay

Cội Nguồn không bỏ

Luôn là thế

Tự Nhiên Luật Định

Mấy ai hay

Càng cầu càng mất

Xưa nay thế

Càng tìm càng kiếm

Lại càng xa

Tự nhiên

Vững Cội trong Ta

Ấy là Chân Lý

Cội Nhà Rồng Tiên

*     *     *

Trời là Chủ

Về Nguồn thừa kế

Ai dám ngăn

Ngự trên tam giới

Trong nháy mắt

Mặc sức tọa thiền

Ngự hoa sen

Muôn kiếp an nhàn

Luôn tự tại

Tam thiên giàu có

Cảnh dư ăn

Cần gì quỳ lạy

Cho với chát

Muốn gì được nấy

Chẳng khó khăn

Quy Tôn nhận Tổ

Là có cả

Quy Chân nhận Bổn

Lắm tài năng

Cần chi tìm kiếm

Thời mới có

Cha giàu con hưởng

Vốn xưa nay

Cội Nguồn không bỏ

Luôn là thế

Tự Nhiên Luật Định

Mấy ai hay

Càng cầu càng mất

Xưa nay thế

Càng tìm càng kiếm

Lại càng xa

Tự nhiên

Vững Cội trong Ta

Ấy là Chân Lý

Cội Nhà Rồng Tiên

*     *     *

Càng cầu càng mất

Xưa nay thế

Càng tìm càng kiếm

Lại càng xa

Tự nhiên

Vững Cội trong Ta

Ấy là Chân Lý

Cội Nhà Rồng Tiên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

956
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MẶT TRỜI HỒNG

Mặt Trời Hồng

Cội Nguồn Văn Hóa

Ức triệu năm

Trở lại chốn trần

Đạo Cùng Đời

Sáng bừng thế giới

Cảnh hoàn cầu

Sắc thắm ngàn xuân

Mau chân lên

Mau chân lên

Ta cùng chào đón

Ánh bình minh

Rộn tiếng chim ca

Bên những cành xuân

Hạnh phúc bừng lên

Tìm lại giấc mơ

Kìa kìa

Tiên Rồng phơi phới

Từ Cội Nguồn bay tới

Múa hát ca vui

Vang dậy núi sông

Mây trời lấp lánh

Núi sông rực màu

Mau chân lên

Mau chân lên

Con cháu Tiên Rồng

Đại Đồng một Cội

Lạc Hồng vinh hoa

Về Nguồn thôi

Về Nguồn thôi

Ta tìm lại ước mơ

Lạc Nguồn mà chi

Lạc lõng bơ vơ

Vui lên anh em

Như đàn chim trời

Chúng Ta cùng đi

Năm nghìn năm

Rực rỡ hoa thơm

Vinh quang vinh quang

Rực ánh hào quang

Mặt Trời Hồng

Trở lại trần gian

*     *     *

Mặt Trời Hồng

Cội Nguồn Văn Hóa

Ức triệu năm

Trở lại chốn trần

Đạo Cùng Đời

Sáng bừng thế giới

Cảnh hoàn cầu

Sắc thắm ngàn xuân

Mau chân lên

Mau chân lên

Ta cùng chào đón

Ánh bình minh

Rộn tiếng chim ca

Bên những cành xuân

Hạnh phúc bừng lên

Tìm lại giấc mơ

Kìa kìa

Tiên Rồng phơi phới

Từ Cội Nguồn bay tới

Múa hát ca vui

Vang dậy núi sông

Mây trời lấp lánh

Núi sông rực màu

Mau chân lên

Mau chân lên

Con cháu Tiên Rồng

Đại Đồng một Cội

Lạc Hồng vinh hoa

Về Nguồn thôi

Về Nguồn thôi

Ta tìm lại ước mơ

Lạc Nguồn mà chi

Lạc lõng bơ vơ

Vui lên anh em

Như đàn chim trời

Chúng Ta cùng đi

Năm nghìn năm

Rực rỡ hoa thơm

Vinh quang vinh quang

Rực ánh hào quang

Mặt Trời Hồng

Trở lại trần gian

*     *     *

Mau chân lên

Mau chân lên

Ta cùng chào đón

Ánh bình minh

Rộn tiếng chim ca

Bên những cành xuân

Hạnh phúc bừng lên

Tìm lại giấc mơ

Kìa kìa

Tiên Rồng phơi phới

Từ Cội Nguồn bay tới

Múa hát ca vui

Vang dậy núi sông

Mây trời lấp lánh

Núi sông rực màu

Mau chân lên

Mau chân lên

Con cháu Tiên Rồng

Đại Đồng một Cội

Lạc Hồng vinh hoa

Về Nguồn thôi

Về Nguồn thôi

Ta tìm lại ước mơ

Lạc Nguồn mà chi

Lạc lõng bơ vơ

Vui lên anh em

Như đàn chim trời

Chúng Ta cùng đi

Năm nghìn năm

Rực rỡ hoa thơm

Vinh quang vinh quang

Rực ánh hào quang

Mặt Trời Hồng

Trở lại trần gian

*     *     *

Vui lên anh em

Như đàn chim trời

Chúng Ta cùng đi

Năm nghìn năm

Rực rỡ hoa thơm

Vinh quang vinh quang

Rực ánh hào quang

Mặt Trời Hồng

Trở lại trần gian

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

957
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TRÍ KHÔN

Là trở về Nguồn,

Đâu phải Ta dại khờ

Mà là Ta

Đang dạo khúc hoan ca

Bởi Cội Nguồn,

Là con đường Đại Đạo

Là con đường thăng hoa

Khắp đất trời

Từ đó mà sanh ra

Cây mất Gốc

Thời còn chi xanh tốt

Gốc vững rồi,

Thời cành lá đơm hoa

Trở về Nguồn,

Là con đường tốt nhất

Để đời Ta,

Luôn có Mẹ có Cha

Đấng Trời Cha,

Đấng Tối Cao trên hết

Đấng Cha Lành,

Giàu nhất chẳng ai qua

Đấng Tạo Hóa,

Đấng ban cho sự sống

Đấng quyền năng,

Ban phúc, lộc giàu sang

Khôn một chút,

Là muôn đời sung sướng

Trở về Nguồn,

Vững Gốc dại hay khôn

Bởi vì khôn,

Mới vững Nguồn vững Cội

Trí là đây,

Đầy chánh giác, thông minh

Bởi Ta biết

Con đường luôn tồn tại

Là con đường

Nguồn Cội Đấng Cha Ông

Đường giải thoát

Đường bất tử trường sinh

Đường an lành

Đường an vui tự tại

Đường âu ca

Và mãi mãi đi lên

Khôn hay dại

Là tự mình rõ biết

Khổ hay vui

Là kết quả mình đi

*     *     *

TRÍ KHÔN

Là trở về Nguồn,

Đâu phải Ta dại khờ

Mà là Ta

Đang dạo khúc hoan ca

Bởi Cội Nguồn,

Là con đường Đại Đạo

Là con đường thăng hoa

Khắp đất trời

Từ đó mà sanh ra

Cây mất Gốc

Thời còn chi xanh tốt

Gốc vững rồi,

Thời cành lá đơm hoa

Trở về Nguồn,

Là con đường tốt nhất

Để đời Ta,

Luôn có Mẹ có Cha

Đấng Trời Cha,

Đấng Tối Cao trên hết

Đấng Cha Lành,

Giàu nhất chẳng ai qua

Đấng Tạo Hóa,

Đấng ban cho sự sống

Đấng quyền năng,

Ban phúc, lộc giàu sang

Khôn một chút,

Là muôn đời sung sướng

Trở về Nguồn,

Vững Gốc dại hay khôn

Bởi vì khôn,

Mới vững Nguồn vững Cội

Trí là đây,

Đầy chánh giác, thông minh

Bởi Ta biết

Con đường luôn tồn tại

Là con đường

Nguồn Cội Đấng Cha Ông

Đường giải thoát

Đường bất tử trường sinh

Đường an lành

Đường an vui tự tại

Đường âu ca

Và mãi mãi đi lên

Khôn hay dại

Là tự mình rõ biết

Khổ hay vui

Là kết quả mình đi

*     *     *

Cây mất Gốc

Thời còn chi xanh tốt

Gốc vững rồi,

Thời cành lá đơm hoa

Trở về Nguồn,

Là con đường tốt nhất

Để đời Ta,

Luôn có Mẹ có Cha

Đấng Trời Cha,

Đấng Tối Cao trên hết

Đấng Cha Lành,

Giàu nhất chẳng ai qua

Đấng Tạo Hóa,

Đấng ban cho sự sống

Đấng quyền năng,

Ban phúc, lộc giàu sang

Khôn một chút,

Là muôn đời sung sướng

Trở về Nguồn,

Vững Gốc dại hay khôn

Bởi vì khôn,

Mới vững Nguồn vững Cội

Trí là đây,

Đầy chánh giác, thông minh

Bởi Ta biết

Con đường luôn tồn tại

Là con đường

Nguồn Cội Đấng Cha Ông

Đường giải thoát

Đường bất tử trường sinh

Đường an lành

Đường an vui tự tại

Đường âu ca

Và mãi mãi đi lên

Khôn hay dại

Là tự mình rõ biết

Khổ hay vui

Là kết quả mình đi

*     *     *

Bởi vì khôn,

Mới vững Nguồn vững Cội

Trí là đây,

Đầy chánh giác, thông minh

Bởi Ta biết

Con đường luôn tồn tại

Là con đường

Nguồn Cội Đấng Cha Ông

Đường giải thoát

Đường bất tử trường sinh

Đường an lành

Đường an vui tự tại

Đường âu ca

Và mãi mãi đi lên

Khôn hay dại

Là tự mình rõ biết

Khổ hay vui

Là kết quả mình đi

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

958
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LÒNG TA

Ta mong sao

Cho nước non giàu đẹp

Ta nguyện cầu

Cho bá tánh bình an

Cuộc sống đẹp

Là thiện lành nhân ái

Sống vì đời

Luôn hạn chế cái Ta

Nở nụ cười

Đầy khoan dung tha thứ

Mãi hiếu trung

Vì Nguồn Cội Ta ca

Lòng thương yêu

Tuy mỗi người mỗi khác

Nhưng rốt cùng

Lòng nhân ái vị tha

Tu ở đâu

Cũng thành nhân thành Đạo

Thành Phật, Tiên

Đường hướng nội trong Ta

Nào phải đâu

Nơi Chùa Am có Phật

Càng tìm cầu

Càng lạc bước đường xa

Buông với bỏ

Là những gì bất thiện

Sống chân thành

Đời cùng Đạo nở hoa

Cõi tạm nầy

Đường chông gai lắng dịu

Mãi không còn

Trong cuộc sống đọa sa

Tấm lòng vàng

Là tấm lòng thân thiện

Sống cho đời

Thời cũng chính cho Ta

Như mùa xuân

Mãi an lành phơi phới

Khắp đất trời

Đầy rực thắm ngàn hoa

Ta mong sao

Cho nước non giàu đẹp

Mãi yên bình

Và mãi mãi âu ca

*     *     *

Ta mong sao

Cho nước non giàu đẹp

Ta nguyện cầu

Cho bá tánh bình an

Cuộc sống đẹp

Là thiện lành nhân ái

Sống vì đời

Luôn hạn chế cái Ta

Nở nụ cười

Đầy khoan dung tha thứ

Mãi hiếu trung

Vì Nguồn Cội Ta ca

Lòng thương yêu

Tuy mỗi người mỗi khác

Nhưng rốt cùng

Lòng nhân ái vị tha

Tu ở đâu

Cũng thành nhân thành Đạo

Thành Phật, Tiên

Đường hướng nội trong Ta

Nào phải đâu

Nơi Chùa Am có Phật

Càng tìm cầu

Càng lạc bước đường xa

Buông với bỏ

Là những gì bất thiện

Sống chân thành

Đời cùng Đạo nở hoa

Cõi tạm nầy

Đường chông gai lắng dịu

Mãi không còn

Trong cuộc sống đọa sa

Tấm lòng vàng

Là tấm lòng thân thiện

Sống cho đời

Thời cũng chính cho Ta

Như mùa xuân

Mãi an lành phơi phới

Khắp đất trời

Đầy rực thắm ngàn hoa

Ta mong sao

Cho nước non giàu đẹp

Mãi yên bình

Và mãi mãi âu ca

*     *     *

Tu ở đâu

Cũng thành nhân thành Đạo

Thành Phật, Tiên

Đường hướng nội trong Ta

Nào phải đâu

Nơi Chùa Am có Phật

Càng tìm cầu

Càng lạc bước đường xa

Buông với bỏ

Là những gì bất thiện

Sống chân thành

Đời cùng Đạo nở hoa

Cõi tạm nầy

Đường chông gai lắng dịu

Mãi không còn

Trong cuộc sống đọa sa

Tấm lòng vàng

Là tấm lòng thân thiện

Sống cho đời

Thời cũng chính cho Ta

Như mùa xuân

Mãi an lành phơi phới

Khắp đất trời

Đầy rực thắm ngàn hoa

Ta mong sao

Cho nước non giàu đẹp

Mãi yên bình

Và mãi mãi âu ca

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

959
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỜI TRẦN GIẤC CHIÊM BAO

Đường trần muôn vạn lối

Nhưng chẳng lối nào yên

Đi sao mà cho hết

Vạn nẻo khắp vô biên

Tuổi đời ôi ngắn quá

Phút chốc đã ra đi

Đời trần như chiêm bao

Nghĩ lại chẳng ra sao

Sanh ra ôi mới đó

Giờ đã mấy mươi năm

Kiếp người đà xế bóng

Hoàng hôn sắp đến nơi

Dầu hết, đèn lịm tắt

Cuộc trần áng mây bay

Biết bao là gian khó

Như lục bình mãi trôi

Quên đi mình đã già

Khi đời cảnh chiều tà

Chiếc lá vàng sắp rớt

Theo gió đời bay đi

Hỏi lại người còn chi

Hồn theo người mấy khi

Chỉ là nắm tro tàn

Hay nấm mồ cỏ xanh

Sống cuộc đời trần gian

Đời cứ mãi lang thang

Không bến Đời bến Đạo

Liệu có được bình an

Biết bao là sức lực

Sống cuộc đời bon chen

Đem lại sự cao sang

Nhưng nào mang theo được

Khi thân người sắp lặn

Mãn trần cảnh trắng tay

Nếu không về Nguồn Cội

Thời bến bờ là đâu

Quê Tiên khó trở lại

Rơi vào cảnh trầm luân

Hồn đi vào sa đọa

Khốn khổ ức vạn năm

Bể trần tuy vạn lối

Nhưng chẳng thấy bình yên

Đường trần tuy vô biên

Nhưng đường nào cũng khổ

Chỉ con đường

Nhận Tổ quy Tông

Là ra khỏi tử sanh

An vui tự tại

Mãi trên thiên đàng

*     *     *

Đường trần muôn vạn lối

Nhưng chẳng lối nào yên

Đi sao mà cho hết

Vạn nẻo khắp vô biên

Tuổi đời ôi ngắn quá

Phút chốc đã ra đi

Đời trần như chiêm bao

Nghĩ lại chẳng ra sao

Sanh ra ôi mới đó

Giờ đã mấy mươi năm

Kiếp người đà xế bóng

Hoàng hôn sắp đến nơi

Dầu hết, đèn lịm tắt

Cuộc trần áng mây bay

Biết bao là gian khó

Như lục bình mãi trôi

Quên đi mình đã già

Khi đời cảnh chiều tà

Chiếc lá vàng sắp rớt

Theo gió đời bay đi

Hỏi lại người còn chi

Hồn theo người mấy khi

Chỉ là nắm tro tàn

Hay nấm mồ cỏ xanh

Sống cuộc đời trần gian

Đời cứ mãi lang thang

Không bến Đời bến Đạo

Liệu có được bình an

Biết bao là sức lực

Sống cuộc đời bon chen

Đem lại sự cao sang

Nhưng nào mang theo được

Khi thân người sắp lặn

Mãn trần cảnh trắng tay

Nếu không về Nguồn Cội

Thời bến bờ là đâu

Quê Tiên khó trở lại

Rơi vào cảnh trầm luân

Hồn đi vào sa đọa

Khốn khổ ức vạn năm

Bể trần tuy vạn lối

Nhưng chẳng thấy bình yên

Đường trần tuy vô biên

Nhưng đường nào cũng khổ

Chỉ con đường

Nhận Tổ quy Tông

Là ra khỏi tử sanh

An vui tự tại

Mãi trên thiên đàng

*     *     *

Sanh ra ôi mới đó

Giờ đã mấy mươi năm

Kiếp người đà xế bóng

Hoàng hôn sắp đến nơi

Dầu hết, đèn lịm tắt

Cuộc trần áng mây bay

Biết bao là gian khó

Như lục bình mãi trôi

Quên đi mình đã già

Khi đời cảnh chiều tà

Chiếc lá vàng sắp rớt

Theo gió đời bay đi

Hỏi lại người còn chi

Hồn theo người mấy khi

Chỉ là nắm tro tàn

Hay nấm mồ cỏ xanh

Sống cuộc đời trần gian

Đời cứ mãi lang thang

Không bến Đời bến Đạo

Liệu có được bình an

Biết bao là sức lực

Sống cuộc đời bon chen

Đem lại sự cao sang

Nhưng nào mang theo được

Khi thân người sắp lặn

Mãn trần cảnh trắng tay

Nếu không về Nguồn Cội

Thời bến bờ là đâu

Quê Tiên khó trở lại

Rơi vào cảnh trầm luân

Hồn đi vào sa đọa

Khốn khổ ức vạn năm

Bể trần tuy vạn lối

Nhưng chẳng thấy bình yên

Đường trần tuy vô biên

Nhưng đường nào cũng khổ

Chỉ con đường

Nhận Tổ quy Tông

Là ra khỏi tử sanh

An vui tự tại

Mãi trên thiên đàng

*     *     *

Bể trần tuy vạn lối

Nhưng chẳng thấy bình yên

Đường trần tuy vô biên

Nhưng đường nào cũng khổ

Chỉ con đường

Nhận Tổ quy Tông

Là ra khỏi tử sanh

An vui tự tại

Mãi trên thiên đàng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

960
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHÀO ANH EM

Chào anh em,

Khắp Đồng Bào thế giới

Vì một Nguồn,

Chắc chắn sẽ gần nhau

Đến với nhau,

Kẻ đến trước, người sau

Nắm tay nhau,

Đồng cùng chung tiến bước

Trên con đường,

Hòa giải những thương đau

Bởi cơ Trời

Đi vào cơ tận độ

Thuận cơ Trời

Ta phải biết thương nhau

Chốn trần gian

Chỉ là nơi cõi tạm

Đến trần rồi

Thời đến lúc ra đi

Ai cũng sẽ,

Lìa trần sau với trước

Vốn xưa nay,

Giặc giả, phải thật đâu

Là diễn tuồng,

Với vai nào cũng tốt

Miễn là Ta,

Giác ngộ hiểu ra thôi

Gặp lại nhau,

Đã lâu đời gắn bó

Đường Cội Nguồn

Đồng chung lối cùng đi

Cõi trường thi,

Hay trường đời cũng thế

Xong tuồng rồi,

Thời gánh gói ra đi

Trở về Nguồn,

Ta chung cùng một hướng

Lại gặp nhau

Trên thiên giới quê Tiên

Nơi cõi nhà

Tam thiên đầy rực rỡ

Không chia lìa

Và mãi mãi bình yên

Chào anh em

Khắp Đồng Bào thế giới

Cùng Cội Nguồn

Cùng dòng giống Rồng Tiên

*     *     *

Chào anh em,

Khắp Đồng Bào thế giới

Vì một Nguồn,

Chắc chắn sẽ gần nhau

Đến với nhau,

Kẻ đến trước, người sau

Nắm tay nhau,

Đồng cùng chung tiến bước

Trên con đường,

Hòa giải những thương đau

Bởi cơ Trời

Đi vào cơ tận độ

Thuận cơ Trời

Ta phải biết thương nhau

Chốn trần gian

Chỉ là nơi cõi tạm

Đến trần rồi

Thời đến lúc ra đi

Ai cũng sẽ,

Lìa trần sau với trước

Vốn xưa nay,

Giặc giả, phải thật đâu

Là diễn tuồng,

Với vai nào cũng tốt

Miễn là Ta,

Giác ngộ hiểu ra thôi

Gặp lại nhau,

Đã lâu đời gắn bó

Đường Cội Nguồn

Đồng chung lối cùng đi

Cõi trường thi,

Hay trường đời cũng thế

Xong tuồng rồi,

Thời gánh gói ra đi

Trở về Nguồn,

Ta chung cùng một hướng

Lại gặp nhau

Trên thiên giới quê Tiên

Nơi cõi nhà

Tam thiên đầy rực rỡ

Không chia lìa

Và mãi mãi bình yên

Chào anh em

Khắp Đồng Bào thế giới

Cùng Cội Nguồn

Cùng dòng giống Rồng Tiên

*     *     *

Bởi cơ Trời

Đi vào cơ tận độ

Thuận cơ Trời

Ta phải biết thương nhau

Chốn trần gian

Chỉ là nơi cõi tạm

Đến trần rồi

Thời đến lúc ra đi

Ai cũng sẽ,

Lìa trần sau với trước

Vốn xưa nay,

Giặc giả, phải thật đâu

Là diễn tuồng,

Với vai nào cũng tốt

Miễn là Ta,

Giác ngộ hiểu ra thôi

Gặp lại nhau,

Đã lâu đời gắn bó

Đường Cội Nguồn

Đồng chung lối cùng đi

Cõi trường thi,

Hay trường đời cũng thế

Xong tuồng rồi,

Thời gánh gói ra đi

Trở về Nguồn,

Ta chung cùng một hướng

Lại gặp nhau

Trên thiên giới quê Tiên

Nơi cõi nhà

Tam thiên đầy rực rỡ

Không chia lìa

Và mãi mãi bình yên

Chào anh em

Khắp Đồng Bào thế giới

Cùng Cội Nguồn

Cùng dòng giống Rồng Tiên

*     *     *

Trở về Nguồn,

Ta chung cùng một hướng

Lại gặp nhau

Trên thiên giới quê Tiên

Nơi cõi nhà

Tam thiên đầy rực rỡ

Không chia lìa

Và mãi mãi bình yên

Chào anh em

Khắp Đồng Bào thế giới

Cùng Cội Nguồn

Cùng dòng giống Rồng Tiên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

961
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CỨU NƯỚC NON

Nước cùng non

Trong cảnh đời tăm tối

Sống u mù

Trong vạn lối u minh

Muốn cứu đời

Thời xông pha cứu vớt

Quyết hi sinh

Thời không sá hiểm nguy

Đôi chân đầy

Những chông gai đau đớn

Vượt thế thời

Bao lớp lớp chông gai

Cứu nước non

Thời phải đi trong bão

Muốn cứu đời

Thời vượt những phong ba

Đời u minh

Đời chìm trong lạc lối

Sống ao tù

Lầm tưởng chốn bình yên

Kiếp nô lệ

Tưởng đâu mình là chủ

Cảnh nước nhà

Đầy rẫy những tai ương

Sự mong cầu

Vốn là tuồng mơ tưởng

Bởi là mơ

Thời hiện thực là đâu

Ai cứu chăng

Hay tự mình loại bỏ

Duyên số chăng

Hay vực dậy chính Ta

Nước cùng non

Đang cảnh thời ru ngủ

Chết vì mê

Mật ngọt những phấn hoa

Muốn cứu đời

Thời vượt qua bể khổ

Đem đuốc trời

Soi sáng chốn quê Ta

Xác thân nầy

Dù cho là ngã xuống

Để cho đời

Thoát cảnh chốn âm u

Những chông gai

Chỉ là đau thể xác

Nhưng Tâm Hồn

Thời Ta mãi trơ trơ

Vượt thế thời

Luôn mở đường khai lối

Cho thế nhân

Đồng bước tới đồng đi

Bước ra khỏi

Đường trần đầy u tối

Mà lâu nay

Sai lầm những bước đi

Cứu nước non

Thời phải tường Cội Gốc

Mở cửa trời

Cùng trở lại quê Tiên

*     *     *

Nước cùng non

Trong cảnh đời tăm tối

Sống u mù

Trong vạn lối u minh

Muốn cứu đời

Thời xông pha cứu vớt

Quyết hi sinh

Thời không sá hiểm nguy

Đôi chân đầy

Những chông gai đau đớn

Vượt thế thời

Bao lớp lớp chông gai

Cứu nước non

Thời phải đi trong bão

Muốn cứu đời

Thời vượt những phong ba

Đời u minh

Đời chìm trong lạc lối

Sống ao tù

Lầm tưởng chốn bình yên

Kiếp nô lệ

Tưởng đâu mình là chủ

Cảnh nước nhà

Đầy rẫy những tai ương

Sự mong cầu

Vốn là tuồng mơ tưởng

Bởi là mơ

Thời hiện thực là đâu

Ai cứu chăng

Hay tự mình loại bỏ

Duyên số chăng

Hay vực dậy chính Ta

Nước cùng non

Đang cảnh thời ru ngủ

Chết vì mê

Mật ngọt những phấn hoa

Muốn cứu đời

Thời vượt qua bể khổ

Đem đuốc trời

Soi sáng chốn quê Ta

Xác thân nầy

Dù cho là ngã xuống

Để cho đời

Thoát cảnh chốn âm u

Những chông gai

Chỉ là đau thể xác

Nhưng Tâm Hồn

Thời Ta mãi trơ trơ

Vượt thế thời

Luôn mở đường khai lối

Cho thế nhân

Đồng bước tới đồng đi

Bước ra khỏi

Đường trần đầy u tối

Mà lâu nay

Sai lầm những bước đi

Cứu nước non

Thời phải tường Cội Gốc

Mở cửa trời

Cùng trở lại quê Tiên

*     *     *

Đời u minh

Đời chìm trong lạc lối

Sống ao tù

Lầm tưởng chốn bình yên

Kiếp nô lệ

Tưởng đâu mình là chủ

Cảnh nước nhà

Đầy rẫy những tai ương

Sự mong cầu

Vốn là tuồng mơ tưởng

Bởi là mơ

Thời hiện thực là đâu

Ai cứu chăng

Hay tự mình loại bỏ

Duyên số chăng

Hay vực dậy chính Ta

Nước cùng non

Đang cảnh thời ru ngủ

Chết vì mê

Mật ngọt những phấn hoa

Muốn cứu đời

Thời vượt qua bể khổ

Đem đuốc trời

Soi sáng chốn quê Ta

Xác thân nầy

Dù cho là ngã xuống

Để cho đời

Thoát cảnh chốn âm u

Những chông gai

Chỉ là đau thể xác

Nhưng Tâm Hồn

Thời Ta mãi trơ trơ

Vượt thế thời

Luôn mở đường khai lối

Cho thế nhân

Đồng bước tới đồng đi

Bước ra khỏi

Đường trần đầy u tối

Mà lâu nay

Sai lầm những bước đi

Cứu nước non

Thời phải tường Cội Gốc

Mở cửa trời

Cùng trở lại quê Tiên

*     *     *

Muốn cứu đời

Thời vượt qua bể khổ

Đem đuốc trời

Soi sáng chốn quê Ta

Xác thân nầy

Dù cho là ngã xuống

Để cho đời

Thoát cảnh chốn âm u

Những chông gai

Chỉ là đau thể xác

Nhưng Tâm Hồn

Thời Ta mãi trơ trơ

Vượt thế thời

Luôn mở đường khai lối

Cho thế nhân

Đồng bước tới đồng đi

Bước ra khỏi

Đường trần đầy u tối

Mà lâu nay

Sai lầm những bước đi

Cứu nước non

Thời phải tường Cội Gốc

Mở cửa trời

Cùng trở lại quê Tiên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

962
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LANH QUANH, ĐƯỜNG TÀ

Đi khắp phương trời

Tìm đường cứu nước

Đi sai một bước

Công đổ xuống sông

Hiểm nguy phải trả

Cái quả trống không

Kiếp nạn chất chồng

Nhưng không đến đích

Vì nhân lạc lối

Cái quả u mù

Chẳng mong được gì

Tủi hận sân si

Đã chọn sai lầm

Dẫu tu cả đời

Chỉ là số không

Tâm trí lung lay

Lạc vào ma chướng

Hết mong siêu thoát

Đi vào trầm luân

Tu hết đời

Cũng chẳng được gì

Chỉ là cơn gió

Lạc đường thoáng qua

Tu đúng đường

Nào cần đi xa

Đi vào hướng Nội

Vượt qua ngàn đèo

Như Nước và Mây

Cũng từ một Gốc

Nhưng mây và nước

Khác xa nghìn trùng

Đúng đường

Thành Đạo dễ dàng

Chỉ trong chốc lát

Lên ngồi tòa sen

Sai đường

Dù ức kiếp năm

Một bông không có

Nói chi quả lành

Đi khắp phương trời

Tìm đường cứu nước

Đi sai một bước

Công đổ xuống sông

Đã không đến đích

Thành công dã tràng

Bước sai

Đi mãi lòng vòng

Đường quanh hố thẳm

Chất chồng nạn tai

Hiểm nguy phải trả

Cái quả trống không

Đi không đến đích

Vì lạc Tổ Tông

Lấy đâu thành quả

Chẳng mong được gì

Tủi hận sân si

Khổ ải đa nghi

Ma vương nhập thể

Lanh quanh đường Tà

*     *     *

Đi khắp phương trời

Tìm đường cứu nước

Đi sai một bước

Công đổ xuống sông

Hiểm nguy phải trả

Cái quả trống không

Kiếp nạn chất chồng

Nhưng không đến đích

Vì nhân lạc lối

Cái quả u mù

Chẳng mong được gì

Tủi hận sân si

Đã chọn sai lầm

Dẫu tu cả đời

Chỉ là số không

Tâm trí lung lay

Lạc vào ma chướng

Hết mong siêu thoát

Đi vào trầm luân

Tu hết đời

Cũng chẳng được gì

Chỉ là cơn gió

Lạc đường thoáng qua

Tu đúng đường

Nào cần đi xa

Đi vào hướng Nội

Vượt qua ngàn đèo

Như Nước và Mây

Cũng từ một Gốc

Nhưng mây và nước

Khác xa nghìn trùng

Đúng đường

Thành Đạo dễ dàng

Chỉ trong chốc lát

Lên ngồi tòa sen

Sai đường

Dù ức kiếp năm

Một bông không có

Nói chi quả lành

Đi khắp phương trời

Tìm đường cứu nước

Đi sai một bước

Công đổ xuống sông

Đã không đến đích

Thành công dã tràng

Bước sai

Đi mãi lòng vòng

Đường quanh hố thẳm

Chất chồng nạn tai

Hiểm nguy phải trả

Cái quả trống không

Đi không đến đích

Vì lạc Tổ Tông

Lấy đâu thành quả

Chẳng mong được gì

Tủi hận sân si

Khổ ải đa nghi

Ma vương nhập thể

Lanh quanh đường Tà

*     *     *

Đã chọn sai lầm

Dẫu tu cả đời

Chỉ là số không

Tâm trí lung lay

Lạc vào ma chướng

Hết mong siêu thoát

Đi vào trầm luân

Tu hết đời

Cũng chẳng được gì

Chỉ là cơn gió

Lạc đường thoáng qua

Tu đúng đường

Nào cần đi xa

Đi vào hướng Nội

Vượt qua ngàn đèo

Như Nước và Mây

Cũng từ một Gốc

Nhưng mây và nước

Khác xa nghìn trùng

Đúng đường

Thành Đạo dễ dàng

Chỉ trong chốc lát

Lên ngồi tòa sen

Sai đường

Dù ức kiếp năm

Một bông không có

Nói chi quả lành

Đi khắp phương trời

Tìm đường cứu nước

Đi sai một bước

Công đổ xuống sông

Đã không đến đích

Thành công dã tràng

Bước sai

Đi mãi lòng vòng

Đường quanh hố thẳm

Chất chồng nạn tai

Hiểm nguy phải trả

Cái quả trống không

Đi không đến đích

Vì lạc Tổ Tông

Lấy đâu thành quả

Chẳng mong được gì

Tủi hận sân si

Khổ ải đa nghi

Ma vương nhập thể

Lanh quanh đường Tà

*     *     *

Bước sai

Đi mãi lòng vòng

Đường quanh hố thẳm

Chất chồng nạn tai

Hiểm nguy phải trả

Cái quả trống không

Đi không đến đích

Vì lạc Tổ Tông

Lấy đâu thành quả

Chẳng mong được gì

Tủi hận sân si

Khổ ải đa nghi

Ma vương nhập thể

Lanh quanh đường Tà

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

963
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
DUYÊN SỐ DO TA

Hướng về Cội Nguồn

Tìm ánh tương lai

Lạc Nguồn mà chi

Bước chân miệt mài

Định mệnh do Trời

Số phận do Ta

Mưu sự tại nhân

Thành sự tại Thiên

Ta chọn con đường

Dẫu có cô đơn

Khó khăn đâu làm

Ý chí lung lay

Đi cho hết đời

Đâu riêng một ngày

Mỗi bước chân đi

Cảm thấy đời mình

Như là đổi đời

Rực thắm mùa xuân

Đôi chân Tiên Rồng

Qua bao đoạn đường

Cảm thấy đời mình

Như là vui hơn

Chúc cho bao người

Ủng hộ tận tình

Gặp phúc gặp lành

Đắc tài đắc lợi

Mọi sự bình an

Luôn là an khang

Duyên số do Ta

Gieo nhân tạo ra

Đến giờ gặt hái

Tạo ra số phần

Cũng như bao điều

May mắn cuộc đời

Tôi ước ngày sau

Mọi người hạnh phúc

Luôn sống bên nhau

Tình thương chan chứa

Nên câu thuận hòa

Xã Hội là nhà

Vườn hoa non nước

Sơn Hà cảnh Tiên

Hãy trao nhau

Đã mến lại thương

Chân thành cuộc sống

Nên thơ cuộc đời

Hướng về Nguồn

Là hướng về Trời

Mãn trần trở lại

Quê trời cõi Tiên

Gặp nhau

Hội tụ anh em

Về trời sống mãi

An vui an lành

*     *     *

Hướng về Cội Nguồn

Tìm ánh tương lai

Lạc Nguồn mà chi

Bước chân miệt mài

Định mệnh do Trời

Số phận do Ta

Mưu sự tại nhân

Thành sự tại Thiên

Ta chọn con đường

Dẫu có cô đơn

Khó khăn đâu làm

Ý chí lung lay

Đi cho hết đời

Đâu riêng một ngày

Mỗi bước chân đi

Cảm thấy đời mình

Như là đổi đời

Rực thắm mùa xuân

Đôi chân Tiên Rồng

Qua bao đoạn đường

Cảm thấy đời mình

Như là vui hơn

Chúc cho bao người

Ủng hộ tận tình

Gặp phúc gặp lành

Đắc tài đắc lợi

Mọi sự bình an

Luôn là an khang

Duyên số do Ta

Gieo nhân tạo ra

Đến giờ gặt hái

Tạo ra số phần

Cũng như bao điều

May mắn cuộc đời

Tôi ước ngày sau

Mọi người hạnh phúc

Luôn sống bên nhau

Tình thương chan chứa

Nên câu thuận hòa

Xã Hội là nhà

Vườn hoa non nước

Sơn Hà cảnh Tiên

Hãy trao nhau

Đã mến lại thương

Chân thành cuộc sống

Nên thơ cuộc đời

Hướng về Nguồn

Là hướng về Trời

Mãn trần trở lại

Quê trời cõi Tiên

Gặp nhau

Hội tụ anh em

Về trời sống mãi

An vui an lành

*     *     *

Mỗi bước chân đi

Cảm thấy đời mình

Như là đổi đời

Rực thắm mùa xuân

Đôi chân Tiên Rồng

Qua bao đoạn đường

Cảm thấy đời mình

Như là vui hơn

Chúc cho bao người

Ủng hộ tận tình

Gặp phúc gặp lành

Đắc tài đắc lợi

Mọi sự bình an

Luôn là an khang

Duyên số do Ta

Gieo nhân tạo ra

Đến giờ gặt hái

Tạo ra số phần

Cũng như bao điều

May mắn cuộc đời

Tôi ước ngày sau

Mọi người hạnh phúc

Luôn sống bên nhau

Tình thương chan chứa

Nên câu thuận hòa

Xã Hội là nhà

Vườn hoa non nước

Sơn Hà cảnh Tiên

Hãy trao nhau

Đã mến lại thương

Chân thành cuộc sống

Nên thơ cuộc đời

Hướng về Nguồn

Là hướng về Trời

Mãn trần trở lại

Quê trời cõi Tiên

Gặp nhau

Hội tụ anh em

Về trời sống mãi

An vui an lành

*     *     *

Hãy trao nhau

Đã mến lại thương

Chân thành cuộc sống

Nên thơ cuộc đời

Hướng về Nguồn

Là hướng về Trời

Mãn trần trở lại

Quê trời cõi Tiên

Gặp nhau

Hội tụ anh em

Về trời sống mãi

An vui an lành

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

964
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐÔI LỜI TỈNH NGỘ

Biết bao là Vua Chúa

Giàu có và quyền huy

Bao người phải lạy quỳ

Muốn gì thời được nấy

Dời non chẳng khó chi

Đời vô thường ai biết

Đời vô thường ai hay

Đời không gì tồn tại

Thấy đó rồi mất đi

Mạnh đó rồi ốm đó

Nằm đau trên gường bệnh

Cận kề sắp ra đi

Bao nặng nề đối mặt

Công danh và sự nghiệp

Chết nào được mang theo

Tâm hoang mang lo sợ

Ôi bấy lâu khờ dại

Tưởng cho mình khôn ngoan

Tưởng cho mình là hơn

Mãi chạy theo danh lợi

Quyền thế và cao sang

Nhưng giờ đây mới biết

Thức tỉnh đã muộn màng

Vì gần kề cái chết

Đến giờ nầy mới biết

Không gì là của Ta

Chỉ là nơi cõi tạm

Giấc mộng lợi cùng danh

Trắng tay chẳng còn chi

Thiên đàng không rõ lối

Tăm tối những khốn nguy

Cái ngu giờ mới biết

Cũng là lúc ra đi

Tất cả là ảo mộng

Nơi chốn trần trường thi

Ăn năn thời quá muộn

Sa đọa chốn Âm Ti

Đôi lời khi tỉnh ngộ

Để lại cho người sau

Sớm quay đầu bờ giác

Hồn giải thoát tử sanh

Mãn trần về quê Tiên

An vui và hạnh phúc

Mãi trên cõi Thiên Đàng

*     *     *

Biết bao là Vua Chúa

Giàu có và quyền huy

Bao người phải lạy quỳ

Muốn gì thời được nấy

Dời non chẳng khó chi

Đời vô thường ai biết

Đời vô thường ai hay

Đời không gì tồn tại

Thấy đó rồi mất đi

Mạnh đó rồi ốm đó

Nằm đau trên gường bệnh

Cận kề sắp ra đi

Bao nặng nề đối mặt

Công danh và sự nghiệp

Chết nào được mang theo

Tâm hoang mang lo sợ

Ôi bấy lâu khờ dại

Tưởng cho mình khôn ngoan

Tưởng cho mình là hơn

Mãi chạy theo danh lợi

Quyền thế và cao sang

Nhưng giờ đây mới biết

Thức tỉnh đã muộn màng

Vì gần kề cái chết

Đến giờ nầy mới biết

Không gì là của Ta

Chỉ là nơi cõi tạm

Giấc mộng lợi cùng danh

Trắng tay chẳng còn chi

Thiên đàng không rõ lối

Tăm tối những khốn nguy

Cái ngu giờ mới biết

Cũng là lúc ra đi

Tất cả là ảo mộng

Nơi chốn trần trường thi

Ăn năn thời quá muộn

Sa đọa chốn Âm Ti

Đôi lời khi tỉnh ngộ

Để lại cho người sau

Sớm quay đầu bờ giác

Hồn giải thoát tử sanh

Mãn trần về quê Tiên

An vui và hạnh phúc

Mãi trên cõi Thiên Đàng

*     *     *

Ôi bấy lâu khờ dại

Tưởng cho mình khôn ngoan

Tưởng cho mình là hơn

Mãi chạy theo danh lợi

Quyền thế và cao sang

Nhưng giờ đây mới biết

Thức tỉnh đã muộn màng

Vì gần kề cái chết

Đến giờ nầy mới biết

Không gì là của Ta

Chỉ là nơi cõi tạm

Giấc mộng lợi cùng danh

Trắng tay chẳng còn chi

Thiên đàng không rõ lối

Tăm tối những khốn nguy

Cái ngu giờ mới biết

Cũng là lúc ra đi

Tất cả là ảo mộng

Nơi chốn trần trường thi

Ăn năn thời quá muộn

Sa đọa chốn Âm Ti

Đôi lời khi tỉnh ngộ

Để lại cho người sau

Sớm quay đầu bờ giác

Hồn giải thoát tử sanh

Mãn trần về quê Tiên

An vui và hạnh phúc

Mãi trên cõi Thiên Đàng

*     *     *

Tất cả là ảo mộng

Nơi chốn trần trường thi

Ăn năn thời quá muộn

Sa đọa chốn Âm Ti

Đôi lời khi tỉnh ngộ

Để lại cho người sau

Sớm quay đầu bờ giác

Hồn giải thoát tử sanh

Mãn trần về quê Tiên

An vui và hạnh phúc

Mãi trên cõi Thiên Đàng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

965
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LỐI SỐNG ĐỈNH CAO

Sống ở đời,

Trong cảnh sống bon chen

Nhưng phải biết,

Tu tâm thường dưỡng tánh

Điều duy nhất,

Cái ác càng xa lánh

Sống kiếm tiền,

Nhưng chân chánh không gian

Thường biết đủ,

Tìm bình yên cuộc sống

Lỡ vấp ngã,

Không có gì lo lắng

Liền đứng lên

Tiếp bước thế là xong

Không tha thiết,

Tìm cầu nơi xu thế

Mà tìm cầu,

Sự giải thoát Hồn Linh

Để một mai,

Thân xác nầy tan biến

Hồn siêu sanh,

Về thiên giới cõi tiên

Ấy là sống,

Sống đỉnh cao lối sống

Sống trong đời,

Nhưng Đạo vẫn không quên

Đời là tạm,

Một đời nơi trần thế

Có bao lâu

Thoáng chốc đã qua đi

Để đúng hướng

Ta tìm về với Đạo

Đạo là đường,

Luôn chỉ lối Ta đi

Hồn sống mãi,

Hồn luôn luôn tiến hóa

Hồn từ phàm,

Đạt đến quả Phật, Tiên

Đỉnh cao

Lối sống là đây

Nuôi thân, luyện tánh

Ở ngay đời phàm

Đến khi

Rời khỏi hồng trần

Trở về thiên giới

Quê nhà Bồng Lai

*     *     *

Sống ở đời,

Trong cảnh sống bon chen

Nhưng phải biết,

Tu tâm thường dưỡng tánh

Điều duy nhất,

Cái ác càng xa lánh

Sống kiếm tiền,

Nhưng chân chánh không gian

Thường biết đủ,

Tìm bình yên cuộc sống

Lỡ vấp ngã,

Không có gì lo lắng

Liền đứng lên

Tiếp bước thế là xong

Không tha thiết,

Tìm cầu nơi xu thế

Mà tìm cầu,

Sự giải thoát Hồn Linh

Để một mai,

Thân xác nầy tan biến

Hồn siêu sanh,

Về thiên giới cõi tiên

Ấy là sống,

Sống đỉnh cao lối sống

Sống trong đời,

Nhưng Đạo vẫn không quên

Đời là tạm,

Một đời nơi trần thế

Có bao lâu

Thoáng chốc đã qua đi

Để đúng hướng

Ta tìm về với Đạo

Đạo là đường,

Luôn chỉ lối Ta đi

Hồn sống mãi,

Hồn luôn luôn tiến hóa

Hồn từ phàm,

Đạt đến quả Phật, Tiên

Đỉnh cao

Lối sống là đây

Nuôi thân, luyện tánh

Ở ngay đời phàm

Đến khi

Rời khỏi hồng trần

Trở về thiên giới

Quê nhà Bồng Lai

*     *     *

Lỡ vấp ngã,

Không có gì lo lắng

Liền đứng lên

Tiếp bước thế là xong

Không tha thiết,

Tìm cầu nơi xu thế

Mà tìm cầu,

Sự giải thoát Hồn Linh

Để một mai,

Thân xác nầy tan biến

Hồn siêu sanh,

Về thiên giới cõi tiên

Ấy là sống,

Sống đỉnh cao lối sống

Sống trong đời,

Nhưng Đạo vẫn không quên

Đời là tạm,

Một đời nơi trần thế

Có bao lâu

Thoáng chốc đã qua đi

Để đúng hướng

Ta tìm về với Đạo

Đạo là đường,

Luôn chỉ lối Ta đi

Hồn sống mãi,

Hồn luôn luôn tiến hóa

Hồn từ phàm,

Đạt đến quả Phật, Tiên

Đỉnh cao

Lối sống là đây

Nuôi thân, luyện tánh

Ở ngay đời phàm

Đến khi

Rời khỏi hồng trần

Trở về thiên giới

Quê nhà Bồng Lai

*     *     *

Để đúng hướng

Ta tìm về với Đạo

Đạo là đường,

Luôn chỉ lối Ta đi

Hồn sống mãi,

Hồn luôn luôn tiến hóa

Hồn từ phàm,

Đạt đến quả Phật, Tiên

Đỉnh cao

Lối sống là đây

Nuôi thân, luyện tánh

Ở ngay đời phàm

Đến khi

Rời khỏi hồng trần

Trở về thiên giới

Quê nhà Bồng Lai

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

966
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGỌN ĐUỐC SOI ĐƯỜNG

Biết bao là những người

Lòng đại từ đại bi

Quên mình cứu nhân sinh

Vì thấm nhuần chân lý

Cảnh đời trần rõ thấu

Hiểu rõ cảnh vô thường

Nỗi khổ những tận cùng

Trong tăm tối u minh

Ức vạn đời trầm luân

Không dễ gì thoát ra

Khổ vô tận hà sa

Các Ngài liền hi sinh

Làm ngọn đuốc soi đường

Cho bao kẻ lạc lầm

Cho bao người thấy rõ

Thoát ra nơi bể khổ

Đến bờ chốn bình yên

Các Ngài Phật, Thánh, Tiên

Xuống phàm trần cứu thế

Tuy là nghèo vật chất

Nhưng đức hạnh vô biên

Sống cho Dân cho Nước

Sống cho Cội cho Nguồn

Cho nước non tỏ rạng

Cho xuân về tỏa hương

Danh lan bay cùng khắp

Đức trỗi dậy mười phương

Đóa hoa sen thời cuộc

Đóa hoa mai lung linh

Ánh sao trời người Việt

Thắp sáng những niềm tin

Pha tan bao tăm tối

Đem về ánh bình minh

Rời xa bao phiền lụy

Những cảnh đời vô minh

Cho Dân Tộc trỗi dậy

Giàu mạnh và vươn lên

Ánh đuốc trời Dân Tộc

Ánh sao trời Việt Nam

Những anh hùng thời đại

Nghìn năm mãi nhắc tên

*     *     *

Biết bao là những người

Lòng đại từ đại bi

Quên mình cứu nhân sinh

Vì thấm nhuần chân lý

Cảnh đời trần rõ thấu

Hiểu rõ cảnh vô thường

Nỗi khổ những tận cùng

Trong tăm tối u minh

Ức vạn đời trầm luân

Không dễ gì thoát ra

Khổ vô tận hà sa

Các Ngài liền hi sinh

Làm ngọn đuốc soi đường

Cho bao kẻ lạc lầm

Cho bao người thấy rõ

Thoát ra nơi bể khổ

Đến bờ chốn bình yên

Các Ngài Phật, Thánh, Tiên

Xuống phàm trần cứu thế

Tuy là nghèo vật chất

Nhưng đức hạnh vô biên

Sống cho Dân cho Nước

Sống cho Cội cho Nguồn

Cho nước non tỏ rạng

Cho xuân về tỏa hương

Danh lan bay cùng khắp

Đức trỗi dậy mười phương

Đóa hoa sen thời cuộc

Đóa hoa mai lung linh

Ánh sao trời người Việt

Thắp sáng những niềm tin

Pha tan bao tăm tối

Đem về ánh bình minh

Rời xa bao phiền lụy

Những cảnh đời vô minh

Cho Dân Tộc trỗi dậy

Giàu mạnh và vươn lên

Ánh đuốc trời Dân Tộc

Ánh sao trời Việt Nam

Những anh hùng thời đại

Nghìn năm mãi nhắc tên

*     *     *

Các Ngài Phật, Thánh, Tiên

Xuống phàm trần cứu thế

Tuy là nghèo vật chất

Nhưng đức hạnh vô biên

Sống cho Dân cho Nước

Sống cho Cội cho Nguồn

Cho nước non tỏ rạng

Cho xuân về tỏa hương

Danh lan bay cùng khắp

Đức trỗi dậy mười phương

Đóa hoa sen thời cuộc

Đóa hoa mai lung linh

Ánh sao trời người Việt

Thắp sáng những niềm tin

Pha tan bao tăm tối

Đem về ánh bình minh

Rời xa bao phiền lụy

Những cảnh đời vô minh

Cho Dân Tộc trỗi dậy

Giàu mạnh và vươn lên

Ánh đuốc trời Dân Tộc

Ánh sao trời Việt Nam

Những anh hùng thời đại

Nghìn năm mãi nhắc tên

*     *     *

Ánh đuốc trời Dân Tộc

Ánh sao trời Việt Nam

Những anh hùng thời đại

Nghìn năm mãi nhắc tên

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

967
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐÂU PHẢI KHỜ

Theo Cội theo Nguồn

Đâu phải khờ

Mà là bổn phận

Những kế thừa cháu con

Uống nước nhớ Nguồn

Ăn quả

Nhớ người trồng cây

Nên mới nói,

Cái hay

Của người Đại Việt

Chính là đây

Tôn Sư trọng Đạo

Vốn xưa nay

Quy Chân nhận Bổn

Luôn hướng Nội

Mấy ai hiểu được

Trí tài hay

Bao kẻ cuồng ngông

Đường lạc Cội

Như cây mất Gốc

Ngã lăn quay

Đi vào cuộc sống

Nô với lệ

Trí mù ngu xuẩn

Tưởng rằng hay

Thằng khờ mà biết

Trời nên đội

Cái khờ hiếm thấy

Tận xưa nay

Trời là Gốc

Cội Nguồn, Nguồn Cội

Nương được rồi

Thời mọi chuyện tai qua

Ai mà

Hơn được Trời Cha

Trí mù không thấy

Nên chê về Nguồn

Khờ là

Giả dại giả khờ

Bước chân đúng hướng

Không lầm không sai

Lắm tài

Mà bước chân sai

Tự mình triệu đến

Biết bao nạn đời

Trí nhân

Thường giả dại khờ

Mới yên mới ổn

Lên bờ Tự Do

*     *     *

Theo Cội theo Nguồn

Đâu phải khờ

Mà là bổn phận

Những kế thừa cháu con

Uống nước nhớ Nguồn

Ăn quả

Nhớ người trồng cây

Nên mới nói,

Cái hay

Của người Đại Việt

Chính là đây

Tôn Sư trọng Đạo

Vốn xưa nay

Quy Chân nhận Bổn

Luôn hướng Nội

Mấy ai hiểu được

Trí tài hay

Bao kẻ cuồng ngông

Đường lạc Cội

Như cây mất Gốc

Ngã lăn quay

Đi vào cuộc sống

Nô với lệ

Trí mù ngu xuẩn

Tưởng rằng hay

Thằng khờ mà biết

Trời nên đội

Cái khờ hiếm thấy

Tận xưa nay

Trời là Gốc

Cội Nguồn, Nguồn Cội

Nương được rồi

Thời mọi chuyện tai qua

Ai mà

Hơn được Trời Cha

Trí mù không thấy

Nên chê về Nguồn

Khờ là

Giả dại giả khờ

Bước chân đúng hướng

Không lầm không sai

Lắm tài

Mà bước chân sai

Tự mình triệu đến

Biết bao nạn đời

Trí nhân

Thường giả dại khờ

Mới yên mới ổn

Lên bờ Tự Do

*     *     *

Thằng khờ mà biết

Trời nên đội

Cái khờ hiếm thấy

Tận xưa nay

Trời là Gốc

Cội Nguồn, Nguồn Cội

Nương được rồi

Thời mọi chuyện tai qua

Ai mà

Hơn được Trời Cha

Trí mù không thấy

Nên chê về Nguồn

Khờ là

Giả dại giả khờ

Bước chân đúng hướng

Không lầm không sai

Lắm tài

Mà bước chân sai

Tự mình triệu đến

Biết bao nạn đời

Trí nhân

Thường giả dại khờ

Mới yên mới ổn

Lên bờ Tự Do

*     *     *

Lắm tài

Mà bước chân sai

Tự mình triệu đến

Biết bao nạn đời

Trí nhân

Thường giả dại khờ

Mới yên mới ổn

Lên bờ Tự Do

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

968
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LẮM NHÀNH HỌA TAI

Cuộc đời

Sắc dục vây quanh

Sum suê tật bệnh

Lắm nhành họa tai

Tiêu xài

Phung phí chẳng sai

Nhưng thành củi mục

Cành khô tan đời

Trước thời

Thiên hạ trầm trồ

Đến khi lâm bệnh

Miệng đời cười chê

Mê Nhân

Mê Đức không mê

Mê chi cái thứ

Bộn bề lả lơi

Làm cho

Gia Đạo bất an

Phố phường xao động

Nát tan Đạo Nhà

Bông Hồng

Coi vậy chẳng lành

Ẩn tàng theo đó

Lắm nhiều nhọn gai

Biết bao

Triều đại xưa nay

Chết vì cũng bởi

Hàu ngao lên bờ

Tu nhân

Mất Gốc ra khờ

Tham tài đắm sắc

Cho là thông minh

Mấy đời

Bòng bưởi thay cơm

Trâu già lượng sức

Mới thêm tuổi đời

Cuộc đời

Đủ kiểu khổ rồi

Thường là biết đủ

Mới thời bình an

Dư tiền

Thời giúp thời cho

Mai sau con cháu

Lên đò bình yên

Họa tai

Chẳng đến làm phiền

An vui hạnh phúc

Nhiều đời tai qua

*     *     *

Cuộc đời

Sắc dục vây quanh

Sum suê tật bệnh

Lắm nhành họa tai

Tiêu xài

Phung phí chẳng sai

Nhưng thành củi mục

Cành khô tan đời

Trước thời

Thiên hạ trầm trồ

Đến khi lâm bệnh

Miệng đời cười chê

Mê Nhân

Mê Đức không mê

Mê chi cái thứ

Bộn bề lả lơi

Làm cho

Gia Đạo bất an

Phố phường xao động

Nát tan Đạo Nhà

Bông Hồng

Coi vậy chẳng lành

Ẩn tàng theo đó

Lắm nhiều nhọn gai

Biết bao

Triều đại xưa nay

Chết vì cũng bởi

Hàu ngao lên bờ

Tu nhân

Mất Gốc ra khờ

Tham tài đắm sắc

Cho là thông minh

Mấy đời

Bòng bưởi thay cơm

Trâu già lượng sức

Mới thêm tuổi đời

Cuộc đời

Đủ kiểu khổ rồi

Thường là biết đủ

Mới thời bình an

Dư tiền

Thời giúp thời cho

Mai sau con cháu

Lên đò bình yên

Họa tai

Chẳng đến làm phiền

An vui hạnh phúc

Nhiều đời tai qua

*     *     *

Mê Nhân

Mê Đức không mê

Mê chi cái thứ

Bộn bề lả lơi

Làm cho

Gia Đạo bất an

Phố phường xao động

Nát tan Đạo Nhà

Bông Hồng

Coi vậy chẳng lành

Ẩn tàng theo đó

Lắm nhiều nhọn gai

Biết bao

Triều đại xưa nay

Chết vì cũng bởi

Hàu ngao lên bờ

Tu nhân

Mất Gốc ra khờ

Tham tài đắm sắc

Cho là thông minh

Mấy đời

Bòng bưởi thay cơm

Trâu già lượng sức

Mới thêm tuổi đời

Cuộc đời

Đủ kiểu khổ rồi

Thường là biết đủ

Mới thời bình an

Dư tiền

Thời giúp thời cho

Mai sau con cháu

Lên đò bình yên

Họa tai

Chẳng đến làm phiền

An vui hạnh phúc

Nhiều đời tai qua

*     *     *

Mấy đời

Bòng bưởi thay cơm

Trâu già lượng sức

Mới thêm tuổi đời

Cuộc đời

Đủ kiểu khổ rồi

Thường là biết đủ

Mới thời bình an

Dư tiền

Thời giúp thời cho

Mai sau con cháu

Lên đò bình yên

Họa tai

Chẳng đến làm phiền

An vui hạnh phúc

Nhiều đời tai qua

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

969
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KHÔNG GÌ TUYỆT ĐỐI
NHÂN QUẢ MÀ THÔI

Đời nhìn thấy

Cái nghèo khốn khổ

Bởi là do

Thiếu đức kém nhân

Ấy là

Nhân quả xưa nay

Mảy lông không lọt

Chạy đâu đằng trời

Nên ở đời

Khuyên tu là vậy

Phước đủ rồi

Đầy đặng vinh hoa

Làm đâu

Đặng đó không sai

Muốn chi đặng nấy

Là do phước phần

Bởi Nhân Quả

Xoay vần quả báo

Thời gieo chi

Gặt nấy chẳng sai

Khó khăn

Nào phải do ai

Mà do căn số

Gieo nhân gặt vào

Muốn sau nầy

Đổi đời thay vận

Thời bây giờ

Gieo vận tốt tươi

Giúp đời

Bố thí làm ơn

Đến khi kết trái

Tự nhiên đổi đời

Giàu hay nghèo

Do mình tất cả

Đọa hay siêu

Chẳng phải do ai

Tự mình

Chọn lấy giống gieo

Mai sau kết quả

Buồn vui do mình

Cho nên

Phải hiểu luật Trời

Giàu sang cũng dễ

Lên đời khó chi

Cái nghèo

Vì bởi gieo nhân

Gieo nhân thiện đức

Còn đâu cái nghèo

*     *     *

Đời nhìn thấy

Cái nghèo khốn khổ

Bởi là do

Thiếu đức kém nhân

Ấy là

Nhân quả xưa nay

Mảy lông không lọt

Chạy đâu đằng trời

Nên ở đời

Khuyên tu là vậy

Phước đủ rồi

Đầy đặng vinh hoa

Làm đâu

Đặng đó không sai

Muốn chi đặng nấy

Là do phước phần

Bởi Nhân Quả

Xoay vần quả báo

Thời gieo chi

Gặt nấy chẳng sai

Khó khăn

Nào phải do ai

Mà do căn số

Gieo nhân gặt vào

Muốn sau nầy

Đổi đời thay vận

Thời bây giờ

Gieo vận tốt tươi

Giúp đời

Bố thí làm ơn

Đến khi kết trái

Tự nhiên đổi đời

Giàu hay nghèo

Do mình tất cả

Đọa hay siêu

Chẳng phải do ai

Tự mình

Chọn lấy giống gieo

Mai sau kết quả

Buồn vui do mình

Cho nên

Phải hiểu luật Trời

Giàu sang cũng dễ

Lên đời khó chi

Cái nghèo

Vì bởi gieo nhân

Gieo nhân thiện đức

Còn đâu cái nghèo

*     *     *

Khó khăn

Nào phải do ai

Mà do căn số

Gieo nhân gặt vào

Muốn sau nầy

Đổi đời thay vận

Thời bây giờ

Gieo vận tốt tươi

Giúp đời

Bố thí làm ơn

Đến khi kết trái

Tự nhiên đổi đời

Giàu hay nghèo

Do mình tất cả

Đọa hay siêu

Chẳng phải do ai

Tự mình

Chọn lấy giống gieo

Mai sau kết quả

Buồn vui do mình

Cho nên

Phải hiểu luật Trời

Giàu sang cũng dễ

Lên đời khó chi

Cái nghèo

Vì bởi gieo nhân

Gieo nhân thiện đức

Còn đâu cái nghèo

*     *     *

Cho nên

Phải hiểu luật Trời

Giàu sang cũng dễ

Lên đời khó chi

Cái nghèo

Vì bởi gieo nhân

Gieo nhân thiện đức

Còn đâu cái nghèo

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

970
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
QUYẾT TRỞ VỀ NHÀ

Lạc Nguồn

Lạc Cội quá lâu

Nên không tìm thấy

Nơi đâu quê nhà

Lạc loài

Ức kiếp luân hồi

Súc sanh địa ngục

Ra vào, vào ra

Có kiếp

Cũng làm người Ta

Sai đường hành ác

Không ra được người

Nên không

Trở lại quê trời

Trầm luân vạn nẻo

Ức đời trầm luân

Nên nay

Chí quyết Tâm cao

Nhất Tâm quy kính

Tổ Tiên Cội Nguồn

Quy Tông

Nhận Tổ phản hồi

Quy Chân nhận Bổn

Thoát đời trầm luân

Không màng

Danh lợi, lợi danh

Dù ai nói ngã

Nói nghiêng bằng thừa

Luôn luôn

Gắng chí tâm bền

Cội Nguồn trụ vững

Không gì lung lay

Vài người

Ganh ghét có chi

Ấy là cuộc sống

Mấy khi yên bình

Ta luôn

Tự nguyện với lòng

Chân Linh sáng tỏ

Không còn u mê

Mãn trần

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Bình yên trường tồn

Khoan thai

Ngự chốn Niết Bàn

An vui tự tại

Không còn Tử, Sanh

Quyết tâm

Nhất quyết không xa

Vững Nguồn vững Cội

Không xa vững Nguồn

*     *     *

Lạc Nguồn

Lạc Cội quá lâu

Nên không tìm thấy

Nơi đâu quê nhà

Lạc loài

Ức kiếp luân hồi

Súc sanh địa ngục

Ra vào, vào ra

Có kiếp

Cũng làm người Ta

Sai đường hành ác

Không ra được người

Nên không

Trở lại quê trời

Trầm luân vạn nẻo

Ức đời trầm luân

Nên nay

Chí quyết Tâm cao

Nhất Tâm quy kính

Tổ Tiên Cội Nguồn

Quy Tông

Nhận Tổ phản hồi

Quy Chân nhận Bổn

Thoát đời trầm luân

Không màng

Danh lợi, lợi danh

Dù ai nói ngã

Nói nghiêng bằng thừa

Luôn luôn

Gắng chí tâm bền

Cội Nguồn trụ vững

Không gì lung lay

Vài người

Ganh ghét có chi

Ấy là cuộc sống

Mấy khi yên bình

Ta luôn

Tự nguyện với lòng

Chân Linh sáng tỏ

Không còn u mê

Mãn trần

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Bình yên trường tồn

Khoan thai

Ngự chốn Niết Bàn

An vui tự tại

Không còn Tử, Sanh

Quyết tâm

Nhất quyết không xa

Vững Nguồn vững Cội

Không xa vững Nguồn

*     *     *

Nên nay

Chí quyết Tâm cao

Nhất Tâm quy kính

Tổ Tiên Cội Nguồn

Quy Tông

Nhận Tổ phản hồi

Quy Chân nhận Bổn

Thoát đời trầm luân

Không màng

Danh lợi, lợi danh

Dù ai nói ngã

Nói nghiêng bằng thừa

Luôn luôn

Gắng chí tâm bền

Cội Nguồn trụ vững

Không gì lung lay

Vài người

Ganh ghét có chi

Ấy là cuộc sống

Mấy khi yên bình

Ta luôn

Tự nguyện với lòng

Chân Linh sáng tỏ

Không còn u mê

Mãn trần

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Bình yên trường tồn

Khoan thai

Ngự chốn Niết Bàn

An vui tự tại

Không còn Tử, Sanh

Quyết tâm

Nhất quyết không xa

Vững Nguồn vững Cội

Không xa vững Nguồn

*     *     *

Ta luôn

Tự nguyện với lòng

Chân Linh sáng tỏ

Không còn u mê

Mãn trần

Trở lại quê Tiên

An vui hạnh phúc

Bình yên trường tồn

Khoan thai

Ngự chốn Niết Bàn

An vui tự tại

Không còn Tử, Sanh

Quyết tâm

Nhất quyết không xa

Vững Nguồn vững Cội

Không xa vững Nguồn

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

971
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHƯ KIỀNG BA CHÂN

Dầu ai

Nói ngã nói nghiêng

Ta đây vẫn vững

Như kiềng ba chân

Vài người

Chống phá ghét ganh

Ba hoa lời nói

Hơn thua chuyện thường

Ta đây

Cứ mãi nhẹ lòng

Dương quang tỏ rạng

Sáng bừng Đức Nhân

Sân si

Cho mệt Thân Tâm

Vốn đồ lau sậy

Để Tâm làm gì

Phiền não

Buông bỏ lâu rồi

Để lòng đón nhận

Tiên Rồng anh em

Kết duyên

Khắp cả năm châu

Trở về Nguồn Cội

Mà lên Thiên Đàng

Cùng nhau

Quyết chí một lòng

Đi vào dương Nội

Nhận nhìn Tổ Tông

Dù cho

Ma Quỷ cản ngăn

Cũng không lay chuyển

Kiên trung một lòng

Luôn là

Khát vọng dâng trào

Vững Nguồn vững Cội

Như kiềng ba chân

*     *     *

Dầu ai

Nói ngã nói nghiêng

Ta đây vẫn vững

Như kiềng ba chân

Vài người

Chống phá ghét ganh

Ba hoa lời nói

Hơn thua chuyện thường

Ta đây

Cứ mãi nhẹ lòng

Dương quang tỏ rạng

Sáng bừng Đức Nhân

Sân si

Cho mệt Thân Tâm

Vốn đồ lau sậy

Để Tâm làm gì

Phiền não

Buông bỏ lâu rồi

Để lòng đón nhận

Tiên Rồng anh em

Kết duyên

Khắp cả năm châu

Trở về Nguồn Cội

Mà lên Thiên Đàng

Cùng nhau

Quyết chí một lòng

Đi vào dương Nội

Nhận nhìn Tổ Tông

Dù cho

Ma Quỷ cản ngăn

Cũng không lay chuyển

Kiên trung một lòng

Luôn là

Khát vọng dâng trào

Vững Nguồn vững Cội

Như kiềng ba chân

*     *     *

Phiền não

Buông bỏ lâu rồi

Để lòng đón nhận

Tiên Rồng anh em

Kết duyên

Khắp cả năm châu

Trở về Nguồn Cội

Mà lên Thiên Đàng

Cùng nhau

Quyết chí một lòng

Đi vào dương Nội

Nhận nhìn Tổ Tông

Dù cho

Ma Quỷ cản ngăn

Cũng không lay chuyển

Kiên trung một lòng

Luôn là

Khát vọng dâng trào

Vững Nguồn vững Cội

Như kiềng ba chân

*     *     *

Dù cho

Ma Quỷ cản ngăn

Cũng không lay chuyển

Kiên trung một lòng

Luôn là

Khát vọng dâng trào

Vững Nguồn vững Cội

Như kiềng ba chân

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

972
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
YÊN Ả THANH BÌNH

Về Nguồn

Yên ả thanh bình

Tĩnh tâm yên lắng

Soi mình trong Tâm

Mới hay

Số phận do Ta

Gieo nhân kết quả

Hiện ra nơi đời

Ngắm nhìn

Nhân quả xoay vần

Liên miên bất tận

Đi vào trả vay

Trách trời

Hay trách ai đây

Trách mình là chính

Gieo nhân kết thành

Nhớ câu

Nhân quả xoay vần

Gieo gì gặt nấy

Không đời nào sai

Muốn yên

Ngay lúc nầy đây

Thương người không ghét

Không gây hận thù

Tương lai

Nhất định yên lành

Không sao mà trật

Luật Trời nào sai

Muốn về

Thiên giới Bồng Lai

Quy Tông nhận Tổ

Khó sai về Trời

Kể từ

Giác ngộ quay về

Tu tâm dưỡng tánh

Ác Tà bỏ buông

Ấy là

Chân lý đường tu

Gieo nhân kết quả

Công phu đạt thành

Kinh thơ

Lời dạy Cha Trời

Mặt Trời chân lý

Soi đường Ta đi

Khổ, vui

Đều tại do Ta

Không từ đâu đến

Chẳng qua do mình

Bao người

Cũng muốn quả lành

Nhưng gieo trật giống

Phải đành gặt tai

Nhân gieo

Vững Gốc thăng hoa

Cội Nguồn không mất

Siêu sinh Linh Hồn

Trở về

Thiên giới cõi trời

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Về Nguồn

Yên ả thanh bình

Tĩnh tâm yên lắng

Soi mình trong Tâm

Mới hay

Số phận do Ta

Gieo nhân kết quả

Hiện ra nơi đời

Ngắm nhìn

Nhân quả xoay vần

Liên miên bất tận

Đi vào trả vay

Trách trời

Hay trách ai đây

Trách mình là chính

Gieo nhân kết thành

Nhớ câu

Nhân quả xoay vần

Gieo gì gặt nấy

Không đời nào sai

Muốn yên

Ngay lúc nầy đây

Thương người không ghét

Không gây hận thù

Tương lai

Nhất định yên lành

Không sao mà trật

Luật Trời nào sai

Muốn về

Thiên giới Bồng Lai

Quy Tông nhận Tổ

Khó sai về Trời

Kể từ

Giác ngộ quay về

Tu tâm dưỡng tánh

Ác Tà bỏ buông

Ấy là

Chân lý đường tu

Gieo nhân kết quả

Công phu đạt thành

Kinh thơ

Lời dạy Cha Trời

Mặt Trời chân lý

Soi đường Ta đi

Khổ, vui

Đều tại do Ta

Không từ đâu đến

Chẳng qua do mình

Bao người

Cũng muốn quả lành

Nhưng gieo trật giống

Phải đành gặt tai

Nhân gieo

Vững Gốc thăng hoa

Cội Nguồn không mất

Siêu sinh Linh Hồn

Trở về

Thiên giới cõi trời

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Muốn yên

Ngay lúc nầy đây

Thương người không ghét

Không gây hận thù

Tương lai

Nhất định yên lành

Không sao mà trật

Luật Trời nào sai

Muốn về

Thiên giới Bồng Lai

Quy Tông nhận Tổ

Khó sai về Trời

Kể từ

Giác ngộ quay về

Tu tâm dưỡng tánh

Ác Tà bỏ buông

Ấy là

Chân lý đường tu

Gieo nhân kết quả

Công phu đạt thành

Kinh thơ

Lời dạy Cha Trời

Mặt Trời chân lý

Soi đường Ta đi

Khổ, vui

Đều tại do Ta

Không từ đâu đến

Chẳng qua do mình

Bao người

Cũng muốn quả lành

Nhưng gieo trật giống

Phải đành gặt tai

Nhân gieo

Vững Gốc thăng hoa

Cội Nguồn không mất

Siêu sinh Linh Hồn

Trở về

Thiên giới cõi trời

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Nhân gieo

Vững Gốc thăng hoa

Cội Nguồn không mất

Siêu sinh Linh Hồn

Trở về

Thiên giới cõi trời

An vui tự tại

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

973
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỊNH LUẬT

Nhanh chân mà lạc Cội

Chậm rãi mà vững Nguồn

Bước chân không sai trật

Đời thành đạt luôn luôn

Bước chân đi đúng hướng

Vài giờ liền đến đích

Đầy rực thắm mùa xuân

Trong cuộc đời của bạn

Tự đạo diễn mà nên

Trở thành người vinh hiển

Hay tồi bại thảm thương

Để rồi khổ cực

Hay đời vinh hoa

Ta tự tạo cho Ta

Đừng dành cuộc đời

Chạy theo bóng Ma

Chỉ là cái bóng

Tan đi không còn

Giấc mơ lớn

Lửa lòng nhỏ bé

Sẽ không thành

Chỉ là giấc mơ

Như bình minh

Không ai hẹn

Nhưng vẫn mọc lên

Dù ai ngăn lại

Cũng đến tự nhiên

Những bước khởi đầu

Hành động thiện lành

Cho Ta hạt phúc

Giúp người tích đức

Gặt quả bình an

Giữ được mình

Mới là bản lĩnh

Lặng im cảm nhận

Trí huệ siêu nhiên

Tự nhiên vô niệm

Tất cả vượt qua

Đó là lời dạy

Của Cha Mẹ Trời

Nơi cõi trần

Cõi tạm trường đời

Người đến người đi

Người ở lại, kẻ chia ly

Vô thường

Đúng nghĩa là như vậy

Nước chảy từ Nguồn

Lá rơi về Cội

Để được hóa kiếp siêu thăng

*     *     *

Nhanh chân mà lạc Cội

Chậm rãi mà vững Nguồn

Bước chân không sai trật

Đời thành đạt luôn luôn

Bước chân đi đúng hướng

Vài giờ liền đến đích

Đầy rực thắm mùa xuân

Trong cuộc đời của bạn

Tự đạo diễn mà nên

Trở thành người vinh hiển

Hay tồi bại thảm thương

Để rồi khổ cực

Hay đời vinh hoa

Ta tự tạo cho Ta

Đừng dành cuộc đời

Chạy theo bóng Ma

Chỉ là cái bóng

Tan đi không còn

Giấc mơ lớn

Lửa lòng nhỏ bé

Sẽ không thành

Chỉ là giấc mơ

Như bình minh

Không ai hẹn

Nhưng vẫn mọc lên

Dù ai ngăn lại

Cũng đến tự nhiên

Những bước khởi đầu

Hành động thiện lành

Cho Ta hạt phúc

Giúp người tích đức

Gặt quả bình an

Giữ được mình

Mới là bản lĩnh

Lặng im cảm nhận

Trí huệ siêu nhiên

Tự nhiên vô niệm

Tất cả vượt qua

Đó là lời dạy

Của Cha Mẹ Trời

Nơi cõi trần

Cõi tạm trường đời

Người đến người đi

Người ở lại, kẻ chia ly

Vô thường

Đúng nghĩa là như vậy

Nước chảy từ Nguồn

Lá rơi về Cội

Để được hóa kiếp siêu thăng

*     *     *

Giấc mơ lớn

Lửa lòng nhỏ bé

Sẽ không thành

Chỉ là giấc mơ

Như bình minh

Không ai hẹn

Nhưng vẫn mọc lên

Dù ai ngăn lại

Cũng đến tự nhiên

Những bước khởi đầu

Hành động thiện lành

Cho Ta hạt phúc

Giúp người tích đức

Gặt quả bình an

Giữ được mình

Mới là bản lĩnh

Lặng im cảm nhận

Trí huệ siêu nhiên

Tự nhiên vô niệm

Tất cả vượt qua

Đó là lời dạy

Của Cha Mẹ Trời

Nơi cõi trần

Cõi tạm trường đời

Người đến người đi

Người ở lại, kẻ chia ly

Vô thường

Đúng nghĩa là như vậy

Nước chảy từ Nguồn

Lá rơi về Cội

Để được hóa kiếp siêu thăng

*     *     *

Nơi cõi trần

Cõi tạm trường đời

Người đến người đi

Người ở lại, kẻ chia ly

Vô thường

Đúng nghĩa là như vậy

Nước chảy từ Nguồn

Lá rơi về Cội

Để được hóa kiếp siêu thăng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

974
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHÁU CON SUM VẦY

Nam Mô

Khai Hóa Tổ Tiên

Hiện Thân Hai Đấng

Cửu Huyền Tối Cao

Sanh ra

Nhân Loại Con Người

Ông Bà Cha Mẹ

Đến Thời Chúng Con

Mong người

Trần thế anh em

Về Nguồn hội hiệp

Mà lên Thiên Đàng

Hôm nay

Thiên Ý ra đời

Cội Nguồn Văn Hóa

Mặt Trời sáng soi

Niềm vui

Hạnh phúc âu ca

Rõ đường chân lý

Rõ là Tánh, Tâm

Dù cho

Bao lớp khó khăn

Cũng không sờn chí

Đồng đi về Nguồn

Nguyện Cha Trời

Cứu đàn con trẻ

Nguyện Âu Cơ

Địa Mẫu độ trì

Cho Dân Hồng Lạc

Yên bình, bình yên

Rạng ngời

Nòi Giống Rồng Tiên

Hào quang tỏa rạng

Mười phương đất trời

Đại Đồng

Một Cội sum vầy

Lòng thương mở rộng

Đất trời bao la

Ta về

Nguồn Cội của Ta

Về nhà vũ trụ

Một nhà anh em

Nam Mô

Khai Hóa Tổ Tiên

Hiện Thân Hai Đấng

Cửu Huyền Tối Cao

Sanh ra

Nhân Loại Con Người

Ông Bà, Cha Mẹ

Đến thời chúng con

Nam Mô - A Men

*     *     *

Nam Mô

Khai Hóa Tổ Tiên

Hiện Thân Hai Đấng

Cửu Huyền Tối Cao

Sanh ra

Nhân Loại Con Người

Ông Bà Cha Mẹ

Đến Thời Chúng Con

Mong người

Trần thế anh em

Về Nguồn hội hiệp

Mà lên Thiên Đàng

Hôm nay

Thiên Ý ra đời

Cội Nguồn Văn Hóa

Mặt Trời sáng soi

Niềm vui

Hạnh phúc âu ca

Rõ đường chân lý

Rõ là Tánh, Tâm

Dù cho

Bao lớp khó khăn

Cũng không sờn chí

Đồng đi về Nguồn

Nguyện Cha Trời

Cứu đàn con trẻ

Nguyện Âu Cơ

Địa Mẫu độ trì

Cho Dân Hồng Lạc

Yên bình, bình yên

Rạng ngời

Nòi Giống Rồng Tiên

Hào quang tỏa rạng

Mười phương đất trời

Đại Đồng

Một Cội sum vầy

Lòng thương mở rộng

Đất trời bao la

Ta về

Nguồn Cội của Ta

Về nhà vũ trụ

Một nhà anh em

Nam Mô

Khai Hóa Tổ Tiên

Hiện Thân Hai Đấng

Cửu Huyền Tối Cao

Sanh ra

Nhân Loại Con Người

Ông Bà, Cha Mẹ

Đến thời chúng con

Nam Mô - A Men

*     *     *

Mong người

Trần thế anh em

Về Nguồn hội hiệp

Mà lên Thiên Đàng

Hôm nay

Thiên Ý ra đời

Cội Nguồn Văn Hóa

Mặt Trời sáng soi

Niềm vui

Hạnh phúc âu ca

Rõ đường chân lý

Rõ là Tánh, Tâm

Dù cho

Bao lớp khó khăn

Cũng không sờn chí

Đồng đi về Nguồn

Nguyện Cha Trời

Cứu đàn con trẻ

Nguyện Âu Cơ

Địa Mẫu độ trì

Cho Dân Hồng Lạc

Yên bình, bình yên

Rạng ngời

Nòi Giống Rồng Tiên

Hào quang tỏa rạng

Mười phương đất trời

Đại Đồng

Một Cội sum vầy

Lòng thương mở rộng

Đất trời bao la

Ta về

Nguồn Cội của Ta

Về nhà vũ trụ

Một nhà anh em

Nam Mô

Khai Hóa Tổ Tiên

Hiện Thân Hai Đấng

Cửu Huyền Tối Cao

Sanh ra

Nhân Loại Con Người

Ông Bà, Cha Mẹ

Đến thời chúng con

Nam Mô - A Men

*     *     *

Ta về

Nguồn Cội của Ta

Về nhà vũ trụ

Một nhà anh em

Nam Mô

Khai Hóa Tổ Tiên

Hiện Thân Hai Đấng

Cửu Huyền Tối Cao

Sanh ra

Nhân Loại Con Người

Ông Bà, Cha Mẹ

Đến thời chúng con

Nam Mô - A Men

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

975
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CÓ CỘI CÓ CĂN

Con người

Có cội có căn

Như cây có Gốc

Như sông có Nguồn

Đời người

Như một con thuyền

Lênh đênh biển cả

Gập ghềnh phong ba

Lạc Nguồn

Chẳng thấy bến đâu

Trôi theo dòng nước

Bể dâu cuộc đời

Nếu không

Thức tỉnh phản hồi

Thuyền trôi, trôi mãi

Bồng bềnh lênh đênh

Rơi vào

Bể khổ mông mênh

Bèo trôi nước chảy

Thác ghềnh lao đao

Về đâu

Nầy hỡi về đâu

Khi không còn bến

Biết đâu mà về

Biết trách ai đây

Khi đã lạc Nguồn

Bơ vơ sa đọa

Khi không còn Cội

Giống như dòng sông

Cứ mãi chảy đi

Không trở lại Nguồn

Đến khi

Hóa kiếp đời mình

Trở thành mây trắng

Bồng bềnh làn mây

Bay về

Ngọn núi phủ vây

Thương đời rớt xuống

Về nơi Cội Nguồn

Tâm Linh

Linh Thức khác gì

Rời Nguồn đi mãi

Vạn đời ức muôn

Đến khi

Hóa kiếp thành Chân

Trở về Nguồn Cội

Đỉnh cao đất trời

An nhiên

Tự tại thường hằng

Không sanh không tử

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Con người

Có cội có căn

Như cây có Gốc

Như sông có Nguồn

Đời người

Như một con thuyền

Lênh đênh biển cả

Gập ghềnh phong ba

Lạc Nguồn

Chẳng thấy bến đâu

Trôi theo dòng nước

Bể dâu cuộc đời

Nếu không

Thức tỉnh phản hồi

Thuyền trôi, trôi mãi

Bồng bềnh lênh đênh

Rơi vào

Bể khổ mông mênh

Bèo trôi nước chảy

Thác ghềnh lao đao

Về đâu

Nầy hỡi về đâu

Khi không còn bến

Biết đâu mà về

Biết trách ai đây

Khi đã lạc Nguồn

Bơ vơ sa đọa

Khi không còn Cội

Giống như dòng sông

Cứ mãi chảy đi

Không trở lại Nguồn

Đến khi

Hóa kiếp đời mình

Trở thành mây trắng

Bồng bềnh làn mây

Bay về

Ngọn núi phủ vây

Thương đời rớt xuống

Về nơi Cội Nguồn

Tâm Linh

Linh Thức khác gì

Rời Nguồn đi mãi

Vạn đời ức muôn

Đến khi

Hóa kiếp thành Chân

Trở về Nguồn Cội

Đỉnh cao đất trời

An nhiên

Tự tại thường hằng

Không sanh không tử

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Về đâu

Nầy hỡi về đâu

Khi không còn bến

Biết đâu mà về

Biết trách ai đây

Khi đã lạc Nguồn

Bơ vơ sa đọa

Khi không còn Cội

Giống như dòng sông

Cứ mãi chảy đi

Không trở lại Nguồn

Đến khi

Hóa kiếp đời mình

Trở thành mây trắng

Bồng bềnh làn mây

Bay về

Ngọn núi phủ vây

Thương đời rớt xuống

Về nơi Cội Nguồn

Tâm Linh

Linh Thức khác gì

Rời Nguồn đi mãi

Vạn đời ức muôn

Đến khi

Hóa kiếp thành Chân

Trở về Nguồn Cội

Đỉnh cao đất trời

An nhiên

Tự tại thường hằng

Không sanh không tử

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Tâm Linh

Linh Thức khác gì

Rời Nguồn đi mãi

Vạn đời ức muôn

Đến khi

Hóa kiếp thành Chân

Trở về Nguồn Cội

Đỉnh cao đất trời

An nhiên

Tự tại thường hằng

Không sanh không tử

Vĩnh hằng an vui

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

976
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỰ MÌNH BƯỚC ĐI

Về Nguồn

Thời phải giữ mình

Giữ mình là để

Cho mình đi lên

Dựng xây

Hạnh phúc tương lai

Phải đâu là để

Khoe tài, ghét ganh

Công phu

Tu tập tháng năm

Lập công bồi đức

Nên danh sau nầy

Hạnh tu

Nhẫn nhục qua bờ

Đi vào thấu rõ

Đạo, đời đề thi

Đề thi

Lần cuối khoa kỳ

Chờ ngày viên mãn

Vinh quy danh đề

Tự tu

Tự tiến tự thành

Mình không tự bước

Cậy nhờ mong ai

Tiến vào

Lãnh vực Tâm Linh

Lương Tâm thấu rõ

Đăng trình cung mây

Lương Tâm

Phật, Thánh, là đây

Chân Tâm Chân Tánh

Đắp xây vạn tòa

Vô Vi

Đại Đạo mới là

Hữu vi hướng ngoại

Đâu ra nhiệm mầu

Tu Tâm

Tu tánh mới là

Cội Nguồn hướng Nội

Mới là chân tu

Đưa Ta

Về chốn an vui

Pháp truyền chánh Đạo

Hồi Dương Đắc Thành

Tu hành

Lạc Cội đoạn trường

Hết mong trở lại

Quê trời cõi Tiên

Cản đường

Nào phải ai đâu

Mà do Ý Thức

Cái Tôi Lạc Nguồn

*     *     *

Về Nguồn

Thời phải giữ mình

Giữ mình là để

Cho mình đi lên

Dựng xây

Hạnh phúc tương lai

Phải đâu là để

Khoe tài, ghét ganh

Công phu

Tu tập tháng năm

Lập công bồi đức

Nên danh sau nầy

Hạnh tu

Nhẫn nhục qua bờ

Đi vào thấu rõ

Đạo, đời đề thi

Đề thi

Lần cuối khoa kỳ

Chờ ngày viên mãn

Vinh quy danh đề

Tự tu

Tự tiến tự thành

Mình không tự bước

Cậy nhờ mong ai

Tiến vào

Lãnh vực Tâm Linh

Lương Tâm thấu rõ

Đăng trình cung mây

Lương Tâm

Phật, Thánh, là đây

Chân Tâm Chân Tánh

Đắp xây vạn tòa

Vô Vi

Đại Đạo mới là

Hữu vi hướng ngoại

Đâu ra nhiệm mầu

Tu Tâm

Tu tánh mới là

Cội Nguồn hướng Nội

Mới là chân tu

Đưa Ta

Về chốn an vui

Pháp truyền chánh Đạo

Hồi Dương Đắc Thành

Tu hành

Lạc Cội đoạn trường

Hết mong trở lại

Quê trời cõi Tiên

Cản đường

Nào phải ai đâu

Mà do Ý Thức

Cái Tôi Lạc Nguồn

*     *     *

Hạnh tu

Nhẫn nhục qua bờ

Đi vào thấu rõ

Đạo, đời đề thi

Đề thi

Lần cuối khoa kỳ

Chờ ngày viên mãn

Vinh quy danh đề

Tự tu

Tự tiến tự thành

Mình không tự bước

Cậy nhờ mong ai

Tiến vào

Lãnh vực Tâm Linh

Lương Tâm thấu rõ

Đăng trình cung mây

Lương Tâm

Phật, Thánh, là đây

Chân Tâm Chân Tánh

Đắp xây vạn tòa

Vô Vi

Đại Đạo mới là

Hữu vi hướng ngoại

Đâu ra nhiệm mầu

Tu Tâm

Tu tánh mới là

Cội Nguồn hướng Nội

Mới là chân tu

Đưa Ta

Về chốn an vui

Pháp truyền chánh Đạo

Hồi Dương Đắc Thành

Tu hành

Lạc Cội đoạn trường

Hết mong trở lại

Quê trời cõi Tiên

Cản đường

Nào phải ai đâu

Mà do Ý Thức

Cái Tôi Lạc Nguồn

*     *     *

Tu hành

Lạc Cội đoạn trường

Hết mong trở lại

Quê trời cõi Tiên

Cản đường

Nào phải ai đâu

Mà do Ý Thức

Cái Tôi Lạc Nguồn

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

977
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LẠC ĐƯỜNG

Xem thường

Nguồn Cội Cha Ông

Dễ gì đi đến

Bồng Lai Thiên Đàng

Xem thường

Thiên Ý lời Trời

Tu vô lượng kiếp

Chẳng thành như không

Xem thường

Văn hóa Tối Cao

Tự mình trói chặt

Trầm luân đọa đày

Đời đời

Sa đọa luân hồi

Mênh mông biển khổ

Bến bờ mênh mông

Thời nay

Thánh Đức phục sinh

Đạo, Đời, Đời Đạo

Đăng trình song song

Theo lời

Truyền dạy Hùng Vương

Chính là Thiên Ý

Truyền ban xuống trần

Bỏ đi

Văn Hóa Cội Nguồn

Coi như lạc lối

Con đường chân tu

Có công

Dìu dắt nhân sinh

Đến ngày gặt quả

Chúa, Vua, cõi trời

Mây mù

Phiền não không còn

Tâm linh tỏa sáng

Khắp cùng chân không

Vì thường

Dẹp bỏ Ma Tâm

Cái Tôi từ đó

Anh Linh sáng ngời

Cũng vì

Vững Cội vững Nguồn

Cái Tôi từ đó

Trở thành Phật, Tiên

Vững Nguồn

Công đức vô biên

Cái Tôi vì đó

Tử sanh không còn

An vui

Tự tại vĩnh hằng

Thường hằng tỏa sáng

Đạo Thành từ đây

*     *     *

Xem thường

Nguồn Cội Cha Ông

Dễ gì đi đến

Bồng Lai Thiên Đàng

Xem thường

Thiên Ý lời Trời

Tu vô lượng kiếp

Chẳng thành như không

Xem thường

Văn hóa Tối Cao

Tự mình trói chặt

Trầm luân đọa đày

Đời đời

Sa đọa luân hồi

Mênh mông biển khổ

Bến bờ mênh mông

Thời nay

Thánh Đức phục sinh

Đạo, Đời, Đời Đạo

Đăng trình song song

Theo lời

Truyền dạy Hùng Vương

Chính là Thiên Ý

Truyền ban xuống trần

Bỏ đi

Văn Hóa Cội Nguồn

Coi như lạc lối

Con đường chân tu

Có công

Dìu dắt nhân sinh

Đến ngày gặt quả

Chúa, Vua, cõi trời

Mây mù

Phiền não không còn

Tâm linh tỏa sáng

Khắp cùng chân không

Vì thường

Dẹp bỏ Ma Tâm

Cái Tôi từ đó

Anh Linh sáng ngời

Cũng vì

Vững Cội vững Nguồn

Cái Tôi từ đó

Trở thành Phật, Tiên

Vững Nguồn

Công đức vô biên

Cái Tôi vì đó

Tử sanh không còn

An vui

Tự tại vĩnh hằng

Thường hằng tỏa sáng

Đạo Thành từ đây

*     *     *

Thời nay

Thánh Đức phục sinh

Đạo, Đời, Đời Đạo

Đăng trình song song

Theo lời

Truyền dạy Hùng Vương

Chính là Thiên Ý

Truyền ban xuống trần

Bỏ đi

Văn Hóa Cội Nguồn

Coi như lạc lối

Con đường chân tu

Có công

Dìu dắt nhân sinh

Đến ngày gặt quả

Chúa, Vua, cõi trời

Mây mù

Phiền não không còn

Tâm linh tỏa sáng

Khắp cùng chân không

Vì thường

Dẹp bỏ Ma Tâm

Cái Tôi từ đó

Anh Linh sáng ngời

Cũng vì

Vững Cội vững Nguồn

Cái Tôi từ đó

Trở thành Phật, Tiên

Vững Nguồn

Công đức vô biên

Cái Tôi vì đó

Tử sanh không còn

An vui

Tự tại vĩnh hằng

Thường hằng tỏa sáng

Đạo Thành từ đây

*     *     *

Cũng vì

Vững Cội vững Nguồn

Cái Tôi từ đó

Trở thành Phật, Tiên

Vững Nguồn

Công đức vô biên

Cái Tôi vì đó

Tử sanh không còn

An vui

Tự tại vĩnh hằng

Thường hằng tỏa sáng

Đạo Thành từ đây

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

978
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGƯỜI THẦY ĐÁNG KÍNH

Dẫu xa điệp trùng

Nhưng lòng con

Vẫn luôn âm thầm

Mong gặp thầy

Người Thầy vì nước

Người Thầy vì dân

Người Thầy

Cứu thế độ nhân

Quên đi năm tháng

Tháng năm cứu đời

Làm ra hạt ngọc

Nuôi dưỡng hồn linh

Mấy ai thấu hiểu

Mấy người thấu chăng

Từng gian khổ

Suốt bảy mươi năm

Phong ba bão táp

Rền vang sấm rền

Một mình chống chỏi

Vượt thác vượt ghềnh

Cả đời gian khổ

Suốt đời gian nan

Cô lẽ bước chân

Cô đơn là bạn

Chỉ lo cứu đời

Quên cả bản thân

Dẫu cho bao người

Buông lời thị phi

Dẫu cho Ma Quỷ

Hảm hại liên miên

Miễn sao độ người

Tâm thầy nhẹ tênh

Hỡi cháu con

Đang còn lạc lõng chơi vơi

Trở về Nguồn

Nhận Tổ quy Tông

Đi vào vững Gốc

Hồn linh về trời

Dù còn ở chốn trần

Nhưng được bình yên

Thầy ơi

Ơi hỡi Thầy ơi

Chúng con còn dại lắm

Như cây cỏ còn non

Xin mặt trời ở lại

Cho đời con xanh màu

Đến khi

Tuổi Đạo lớn rồi

Dù Trời có lặn

Con thời vững đi

Mong gặp được Thầy

Trong niềm vui

Thỏa lòng mong đợi

Dẫu chỉ là phút giây

Người Thầy

Đáng kính chúng con

*     *     *

Dẫu xa điệp trùng

Nhưng lòng con

Vẫn luôn âm thầm

Mong gặp thầy

Người Thầy vì nước

Người Thầy vì dân

Người Thầy

Cứu thế độ nhân

Quên đi năm tháng

Tháng năm cứu đời

Làm ra hạt ngọc

Nuôi dưỡng hồn linh

Mấy ai thấu hiểu

Mấy người thấu chăng

Từng gian khổ

Suốt bảy mươi năm

Phong ba bão táp

Rền vang sấm rền

Một mình chống chỏi

Vượt thác vượt ghềnh

Cả đời gian khổ

Suốt đời gian nan

Cô lẽ bước chân

Cô đơn là bạn

Chỉ lo cứu đời

Quên cả bản thân

Dẫu cho bao người

Buông lời thị phi

Dẫu cho Ma Quỷ

Hảm hại liên miên

Miễn sao độ người

Tâm thầy nhẹ tênh

Hỡi cháu con

Đang còn lạc lõng chơi vơi

Trở về Nguồn

Nhận Tổ quy Tông

Đi vào vững Gốc

Hồn linh về trời

Dù còn ở chốn trần

Nhưng được bình yên

Thầy ơi

Ơi hỡi Thầy ơi

Chúng con còn dại lắm

Như cây cỏ còn non

Xin mặt trời ở lại

Cho đời con xanh màu

Đến khi

Tuổi Đạo lớn rồi

Dù Trời có lặn

Con thời vững đi

Mong gặp được Thầy

Trong niềm vui

Thỏa lòng mong đợi

Dẫu chỉ là phút giây

Người Thầy

Đáng kính chúng con

*     *     *

Thầy ơi

Ơi hỡi Thầy ơi

Chúng con còn dại lắm

Như cây cỏ còn non

Xin mặt trời ở lại

Cho đời con xanh màu

Đến khi

Tuổi Đạo lớn rồi

Dù Trời có lặn

Con thời vững đi

Mong gặp được Thầy

Trong niềm vui

Thỏa lòng mong đợi

Dẫu chỉ là phút giây

Người Thầy

Đáng kính chúng con

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

979
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XIN ĐỪNG BAO GIỜ

Mong

Mong bao tai nạn

Hãy dừng đi

Xin đừng bao giờ

Làm hại Thầy Tôi

Để Thầy Tôi

An ổn lúc về già

Cho bao con người

Quý mến Thầy

Được trọn niềm vui

Bước theo chân Thầy

Đi trên con đường

Trở về Cội Nguồn

Nhận Bổn quy Chân

Xin Cha Mẹ Trời

Phù hộ cho Thầy

Kéo dài tuổi thọ

Để người ở lại

Mặt Trời sáng soi

Bao tăm tối

Bao u minh

Lần lần tan biến

Cứu nguy nhân loài

Vượt qua

Bể khổ hồng trần

Bước sang bờ giác

Phản hồi quê Tiên

Hỡi anh em

Xin cầu cho Thầy

Luôn sống bình yên

Người Thầy quá khổ

Từ khi

Thầy quyết cứu người

Bảy mươi năm cuộc đời

Trong gió bão tai ương

Mong

Mong bao tai nạn

Hãy qua đi

Đường trần phút cuối

Bình yên đời Thầy

Xin đừng bao giờ

Làm hại người Thầy

Thế nhân tôn kính

Bao là công ơn

Để Thầy Tôi

An ổn lúc về già

Cho bao con người

Quý mến Thầy

Được trọn niềm vui

Bước theo chân Thầy

Đi trên con đường

Trở về Cội Nguồn

Nhận Bổn quy Chân

Bước chân theo Thầy

Trở về Thiên đàng

An vui hạnh phúc

Không còn khổ đau

*     *     *

Mong

Mong bao tai nạn

Hãy dừng đi

Xin đừng bao giờ

Làm hại Thầy Tôi

Để Thầy Tôi

An ổn lúc về già

Cho bao con người

Quý mến Thầy

Được trọn niềm vui

Bước theo chân Thầy

Đi trên con đường

Trở về Cội Nguồn

Nhận Bổn quy Chân

Xin Cha Mẹ Trời

Phù hộ cho Thầy

Kéo dài tuổi thọ

Để người ở lại

Mặt Trời sáng soi

Bao tăm tối

Bao u minh

Lần lần tan biến

Cứu nguy nhân loài

Vượt qua

Bể khổ hồng trần

Bước sang bờ giác

Phản hồi quê Tiên

Hỡi anh em

Xin cầu cho Thầy

Luôn sống bình yên

Người Thầy quá khổ

Từ khi

Thầy quyết cứu người

Bảy mươi năm cuộc đời

Trong gió bão tai ương

Mong

Mong bao tai nạn

Hãy qua đi

Đường trần phút cuối

Bình yên đời Thầy

Xin đừng bao giờ

Làm hại người Thầy

Thế nhân tôn kính

Bao là công ơn

Để Thầy Tôi

An ổn lúc về già

Cho bao con người

Quý mến Thầy

Được trọn niềm vui

Bước theo chân Thầy

Đi trên con đường

Trở về Cội Nguồn

Nhận Bổn quy Chân

Bước chân theo Thầy

Trở về Thiên đàng

An vui hạnh phúc

Không còn khổ đau

*     *     *

Xin Cha Mẹ Trời

Phù hộ cho Thầy

Kéo dài tuổi thọ

Để người ở lại

Mặt Trời sáng soi

Bao tăm tối

Bao u minh

Lần lần tan biến

Cứu nguy nhân loài

Vượt qua

Bể khổ hồng trần

Bước sang bờ giác

Phản hồi quê Tiên

Hỡi anh em

Xin cầu cho Thầy

Luôn sống bình yên

Người Thầy quá khổ

Từ khi

Thầy quyết cứu người

Bảy mươi năm cuộc đời

Trong gió bão tai ương

Mong

Mong bao tai nạn

Hãy qua đi

Đường trần phút cuối

Bình yên đời Thầy

Xin đừng bao giờ

Làm hại người Thầy

Thế nhân tôn kính

Bao là công ơn

Để Thầy Tôi

An ổn lúc về già

Cho bao con người

Quý mến Thầy

Được trọn niềm vui

Bước theo chân Thầy

Đi trên con đường

Trở về Cội Nguồn

Nhận Bổn quy Chân

Bước chân theo Thầy

Trở về Thiên đàng

An vui hạnh phúc

Không còn khổ đau

*     *     *

Xin đừng bao giờ

Làm hại người Thầy

Thế nhân tôn kính

Bao là công ơn

Để Thầy Tôi

An ổn lúc về già

Cho bao con người

Quý mến Thầy

Được trọn niềm vui

Bước theo chân Thầy

Đi trên con đường

Trở về Cội Nguồn

Nhận Bổn quy Chân

Bước chân theo Thầy

Trở về Thiên đàng

An vui hạnh phúc

Không còn khổ đau

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

980
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐẤNG CỨU THẾ

Đời u minh tăm tối

Mong manh trong lẽ sống

Chẳng thấy được ngày mai

Đớn đau và hoạn nạn

Biết bao là đắng cay

Ai cứu vớt cho đây

Từ trong đời u tối

Một bóng hình hiện ra

Luôn vạch đường chỉ lối

Bảy mươi năm quên đời

Bảy mươi năm cứu người

Không lúc nào ngừng nghỉ

Biết bao là gian khổ

Biết bao là gian nan

Ôi người Thầy thế nhân

Trong đêm tối hiện ra

Thời mạt pháp âm u

Một mình trong đêm đen

Tỏa ánh sáng mặt trời

Chúng Ma thầm kinh hãi

Chúng quỷ càng hãi hùng

Chúng thi nhau kéo tới

Giông bão nổi ầm ầm

Thi nhau mà càn quét

Thi nhau mà dập tắt

Kéo dài bốn mươi năm

Thánh Thần rơi nước mắt

Chúng dân khiếp hãi kinh

Hào quang và sấm chớp

Càn quét suốt tháng năm

Dù qua bao sóng gió

Người trơ trơ như đá

Dù sóng gió không thôi

Ai sống trong kiếp người

Xin nhớ đừng quên Thầy

Người Thầy luôn mở lối

Phá tan bao u tối

Mở đường cho Ta đi

Luôn sống trong chánh niệm

Không quên Tổ quên Tiên

Phá tan bao vấn nạn

Chấm dứt những u phiền

Mở cánh cửa Thiên Đàng

Cho nhân loài lên Tiên

Không còn sa đọa nữa

Vạn ức đời bình yên

Người Thầy mà Văn Hóa

Công ơn là vô biên

Nhân Loại luôn thành kính

Và mãi mãi biết ơn

Đấng cứu thế Anh Linh

*     *     *

Đời u minh tăm tối

Mong manh trong lẽ sống

Chẳng thấy được ngày mai

Đớn đau và hoạn nạn

Biết bao là đắng cay

Ai cứu vớt cho đây

Từ trong đời u tối

Một bóng hình hiện ra

Luôn vạch đường chỉ lối

Bảy mươi năm quên đời

Bảy mươi năm cứu người

Không lúc nào ngừng nghỉ

Biết bao là gian khổ

Biết bao là gian nan

Ôi người Thầy thế nhân

Trong đêm tối hiện ra

Thời mạt pháp âm u

Một mình trong đêm đen

Tỏa ánh sáng mặt trời

Chúng Ma thầm kinh hãi

Chúng quỷ càng hãi hùng

Chúng thi nhau kéo tới

Giông bão nổi ầm ầm

Thi nhau mà càn quét

Thi nhau mà dập tắt

Kéo dài bốn mươi năm

Thánh Thần rơi nước mắt

Chúng dân khiếp hãi kinh

Hào quang và sấm chớp

Càn quét suốt tháng năm

Dù qua bao sóng gió

Người trơ trơ như đá

Dù sóng gió không thôi

Ai sống trong kiếp người

Xin nhớ đừng quên Thầy

Người Thầy luôn mở lối

Phá tan bao u tối

Mở đường cho Ta đi

Luôn sống trong chánh niệm

Không quên Tổ quên Tiên

Phá tan bao vấn nạn

Chấm dứt những u phiền

Mở cánh cửa Thiên Đàng

Cho nhân loài lên Tiên

Không còn sa đọa nữa

Vạn ức đời bình yên

Người Thầy mà Văn Hóa

Công ơn là vô biên

Nhân Loại luôn thành kính

Và mãi mãi biết ơn

Đấng cứu thế Anh Linh

*     *     *

Ôi người Thầy thế nhân

Trong đêm tối hiện ra

Thời mạt pháp âm u

Một mình trong đêm đen

Tỏa ánh sáng mặt trời

Chúng Ma thầm kinh hãi

Chúng quỷ càng hãi hùng

Chúng thi nhau kéo tới

Giông bão nổi ầm ầm

Thi nhau mà càn quét

Thi nhau mà dập tắt

Kéo dài bốn mươi năm

Thánh Thần rơi nước mắt

Chúng dân khiếp hãi kinh

Hào quang và sấm chớp

Càn quét suốt tháng năm

Dù qua bao sóng gió

Người trơ trơ như đá

Dù sóng gió không thôi

Ai sống trong kiếp người

Xin nhớ đừng quên Thầy

Người Thầy luôn mở lối

Phá tan bao u tối

Mở đường cho Ta đi

Luôn sống trong chánh niệm

Không quên Tổ quên Tiên

Phá tan bao vấn nạn

Chấm dứt những u phiền

Mở cánh cửa Thiên Đàng

Cho nhân loài lên Tiên

Không còn sa đọa nữa

Vạn ức đời bình yên

Người Thầy mà Văn Hóa

Công ơn là vô biên

Nhân Loại luôn thành kính

Và mãi mãi biết ơn

Đấng cứu thế Anh Linh

*     *     *

Người Thầy luôn mở lối

Phá tan bao u tối

Mở đường cho Ta đi

Luôn sống trong chánh niệm

Không quên Tổ quên Tiên

Phá tan bao vấn nạn

Chấm dứt những u phiền

Mở cánh cửa Thiên Đàng

Cho nhân loài lên Tiên

Không còn sa đọa nữa

Vạn ức đời bình yên

Người Thầy mà Văn Hóa

Công ơn là vô biên

Nhân Loại luôn thành kính

Và mãi mãi biết ơn

Đấng cứu thế Anh Linh

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

981
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BẤT NHÂN

Biết bao người

Thừa nhận Cha Già

Chỉ vì gia tài

Cha Già thời mặc

Có tiền xài thời hơn

Nhìn thôi

Cũng thấy lòng đau

Công lao

Dựng nước dựng non

Như cơn gió thoảng

Không coi ra gì

Chỉ biết tôn thờ

Cái công tranh giành

Cho là trả hiếu

Ăn quả

Nhớ người trồng cây

Yêu Nguồn chỉ mong

Chia chát phần nhiều

Còn Ông Quốc Tổ

Quên rồi nhớ chi

Quốc Tổ

Nào bỏ rơi con

Thế mà chúng lại

Bỏ rơi Cha Già

Bỏ luôn

Nguồn Cội nước nhà

Chạy theo hướng ngoại

Thật là thảm thê

Làm con như thế

Biết nói sao đây

Thôi thì sàng lọc

Tìm ra con lành

Cứ nghĩ Quốc Tổ

Như kẻ tầm thường

Thua ông hàng xóm

Tôn thờ mà chi

Nào hay

Quốc Tổ Chí Tôn

Anh Linh Bậc Nhất

Con cả Cha Trời

Anh cả

Phật, Thánh, Tiên, Thần

Quyền năng vô tận

Ai nào sánh hơn

Thân già

Chỉ là xác phàm

Căn thân Huệ Mạng

Thường còn vô biên

Những ai

Còn hiếu còn trung

Còn nhân còn nghĩa

Không quên Cội Nguồn

Bài thi

Kết thúc cuối cùng

Vuông tròn hiếu Đạo

Về trời cùng Cha

Chỉ mong

Con cái thương nhau

Đi vào thành Đạo

Về nơi Thiên Đàng

*     *     *

Biết bao người

Thừa nhận Cha Già

Chỉ vì gia tài

Cha Già thời mặc

Có tiền xài thời hơn

Nhìn thôi

Cũng thấy lòng đau

Công lao

Dựng nước dựng non

Như cơn gió thoảng

Không coi ra gì

Chỉ biết tôn thờ

Cái công tranh giành

Cho là trả hiếu

Ăn quả

Nhớ người trồng cây

Yêu Nguồn chỉ mong

Chia chát phần nhiều

Còn Ông Quốc Tổ

Quên rồi nhớ chi

Quốc Tổ

Nào bỏ rơi con

Thế mà chúng lại

Bỏ rơi Cha Già

Bỏ luôn

Nguồn Cội nước nhà

Chạy theo hướng ngoại

Thật là thảm thê

Làm con như thế

Biết nói sao đây

Thôi thì sàng lọc

Tìm ra con lành

Cứ nghĩ Quốc Tổ

Như kẻ tầm thường

Thua ông hàng xóm

Tôn thờ mà chi

Nào hay

Quốc Tổ Chí Tôn

Anh Linh Bậc Nhất

Con cả Cha Trời

Anh cả

Phật, Thánh, Tiên, Thần

Quyền năng vô tận

Ai nào sánh hơn

Thân già

Chỉ là xác phàm

Căn thân Huệ Mạng

Thường còn vô biên

Những ai

Còn hiếu còn trung

Còn nhân còn nghĩa

Không quên Cội Nguồn

Bài thi

Kết thúc cuối cùng

Vuông tròn hiếu Đạo

Về trời cùng Cha

Chỉ mong

Con cái thương nhau

Đi vào thành Đạo

Về nơi Thiên Đàng

*     *     *

Quốc Tổ

Nào bỏ rơi con

Thế mà chúng lại

Bỏ rơi Cha Già

Bỏ luôn

Nguồn Cội nước nhà

Chạy theo hướng ngoại

Thật là thảm thê

Làm con như thế

Biết nói sao đây

Thôi thì sàng lọc

Tìm ra con lành

Cứ nghĩ Quốc Tổ

Như kẻ tầm thường

Thua ông hàng xóm

Tôn thờ mà chi

Nào hay

Quốc Tổ Chí Tôn

Anh Linh Bậc Nhất

Con cả Cha Trời

Anh cả

Phật, Thánh, Tiên, Thần

Quyền năng vô tận

Ai nào sánh hơn

Thân già

Chỉ là xác phàm

Căn thân Huệ Mạng

Thường còn vô biên

Những ai

Còn hiếu còn trung

Còn nhân còn nghĩa

Không quên Cội Nguồn

Bài thi

Kết thúc cuối cùng

Vuông tròn hiếu Đạo

Về trời cùng Cha

Chỉ mong

Con cái thương nhau

Đi vào thành Đạo

Về nơi Thiên Đàng

*     *     *

Những ai

Còn hiếu còn trung

Còn nhân còn nghĩa

Không quên Cội Nguồn

Bài thi

Kết thúc cuối cùng

Vuông tròn hiếu Đạo

Về trời cùng Cha

Chỉ mong

Con cái thương nhau

Đi vào thành Đạo

Về nơi Thiên Đàng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

982
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THƯƠNG THẦY

Thương Thầy bao năm

Vất vả gian lao

Vì dân vì nước

Cứu nguy giống nòi

Thương Thầy

Vì cả cuộc đời

Truyền trao Thiên Ý

Trở thành kệ kinh

70 năm

Không kể ngày đêm

Truyền trao thế hệ

Cháu con, giữ gìn

Dựng xây

Đất nước đẹp giàu

Văn Minh tột đỉnh

Hoàn cầu Văn Minh

Thương Thầy

Người dựng công trình

Người đi để lại

Cho đời mai sau

Chân thành

Con cháu Rồng Tiên

Luôn luôn tiếp bước

Luôn luôn tự hào

Danh Thầy

Tỏa sáng muôn đời

Khắc sâu hình bóng

Người Thầy Việt Nam

Hồn thiêng đất Mẹ

Ghi nhớ sắc son

Lời ca không dứt

Ức muôn vạn đời

Công trình

Vĩ đại vô cùng

Triệu năm ức kiếp

Dễ gì có đâu

Sẽ còn

Sống mãi trong Tâm

Người Thầy có một

Không hai trên đời

Muôn vạn người

Nhớ thương một người

Trào dâng nước mắt

Mặt trời hoàng hôn

Mặt Trời

Sắp lặn non xa

Người Thầy Văn Hóa

Người Cha trọn lành

*     *     *

Thương Thầy bao năm

Vất vả gian lao

Vì dân vì nước

Cứu nguy giống nòi

Thương Thầy

Vì cả cuộc đời

Truyền trao Thiên Ý

Trở thành kệ kinh

70 năm

Không kể ngày đêm

Truyền trao thế hệ

Cháu con, giữ gìn

Dựng xây

Đất nước đẹp giàu

Văn Minh tột đỉnh

Hoàn cầu Văn Minh

Thương Thầy

Người dựng công trình

Người đi để lại

Cho đời mai sau

Chân thành

Con cháu Rồng Tiên

Luôn luôn tiếp bước

Luôn luôn tự hào

Danh Thầy

Tỏa sáng muôn đời

Khắc sâu hình bóng

Người Thầy Việt Nam

Hồn thiêng đất Mẹ

Ghi nhớ sắc son

Lời ca không dứt

Ức muôn vạn đời

Công trình

Vĩ đại vô cùng

Triệu năm ức kiếp

Dễ gì có đâu

Sẽ còn

Sống mãi trong Tâm

Người Thầy có một

Không hai trên đời

Muôn vạn người

Nhớ thương một người

Trào dâng nước mắt

Mặt trời hoàng hôn

Mặt Trời

Sắp lặn non xa

Người Thầy Văn Hóa

Người Cha trọn lành

*     *     *

Thương Thầy

Người dựng công trình

Người đi để lại

Cho đời mai sau

Chân thành

Con cháu Rồng Tiên

Luôn luôn tiếp bước

Luôn luôn tự hào

Danh Thầy

Tỏa sáng muôn đời

Khắc sâu hình bóng

Người Thầy Việt Nam

Hồn thiêng đất Mẹ

Ghi nhớ sắc son

Lời ca không dứt

Ức muôn vạn đời

Công trình

Vĩ đại vô cùng

Triệu năm ức kiếp

Dễ gì có đâu

Sẽ còn

Sống mãi trong Tâm

Người Thầy có một

Không hai trên đời

Muôn vạn người

Nhớ thương một người

Trào dâng nước mắt

Mặt trời hoàng hôn

Mặt Trời

Sắp lặn non xa

Người Thầy Văn Hóa

Người Cha trọn lành

*     *     *

Sẽ còn

Sống mãi trong Tâm

Người Thầy có một

Không hai trên đời

Muôn vạn người

Nhớ thương một người

Trào dâng nước mắt

Mặt trời hoàng hôn

Mặt Trời

Sắp lặn non xa

Người Thầy Văn Hóa

Người Cha trọn lành

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

983
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BIẾT BAO NGƯỜI

Biết bao người

Mấy mươi năm

Truyền kinh không dứt

Cứu thế độ nhân

Lợi danh kia

Người cũng không màng

Chú tâm

Dành trọn cuộc đời

Vì nước vì dân

Vì đời an vui

Bao gian truân

Khó khăn thử thách

Như lửa thử vàng

Trùng trùng nguy hiểm

Thi gan anh hùng

Bão tố đầy trời

Càng thêm nhẫn nhục

Lời Trời truyền ra

Đường Đạo chông gai

Đường Đời khốn khổ

Vì thế nhân

Tỏa đức từ bi

Nhân, Thiên, phù hộ

Bình yên các Ngài

Các Ngài

Như bao người thường

Có gia đình

Nghĩa vụ một người Cha

Luôn sống thuận hòa

Tôn trọng sự tự do

Các Ngài

Không sống riêng cho mình

Sống riêng cho gia đình

Mà là non nước quê hương

Nhân loại anh em

Các Ngài là người

Người của xã hội

Không phải của riêng ai

Các Ngài chính là;

Phật, Thánh, Thần, Tiên

Lâm phàm cứu thế

Độ nhân về trời

Lợi danh kia

Nào có buộc ràng

Tự nhiên tự tại

Nhẹ nhàng bước đi

Sống không cần

Những điều cao sang

Mà luôn cầu nguyện

Thế gian an lành

Các Ngài

Là Bậc Thiện Lành

Hào quang tỏa sáng

Soi đường cứu nguy

*     *     *

Biết bao người

Mấy mươi năm

Truyền kinh không dứt

Cứu thế độ nhân

Lợi danh kia

Người cũng không màng

Chú tâm

Dành trọn cuộc đời

Vì nước vì dân

Vì đời an vui

Bao gian truân

Khó khăn thử thách

Như lửa thử vàng

Trùng trùng nguy hiểm

Thi gan anh hùng

Bão tố đầy trời

Càng thêm nhẫn nhục

Lời Trời truyền ra

Đường Đạo chông gai

Đường Đời khốn khổ

Vì thế nhân

Tỏa đức từ bi

Nhân, Thiên, phù hộ

Bình yên các Ngài

Các Ngài

Như bao người thường

Có gia đình

Nghĩa vụ một người Cha

Luôn sống thuận hòa

Tôn trọng sự tự do

Các Ngài

Không sống riêng cho mình

Sống riêng cho gia đình

Mà là non nước quê hương

Nhân loại anh em

Các Ngài là người

Người của xã hội

Không phải của riêng ai

Các Ngài chính là;

Phật, Thánh, Thần, Tiên

Lâm phàm cứu thế

Độ nhân về trời

Lợi danh kia

Nào có buộc ràng

Tự nhiên tự tại

Nhẹ nhàng bước đi

Sống không cần

Những điều cao sang

Mà luôn cầu nguyện

Thế gian an lành

Các Ngài

Là Bậc Thiện Lành

Hào quang tỏa sáng

Soi đường cứu nguy

*     *     *

Các Ngài

Như bao người thường

Có gia đình

Nghĩa vụ một người Cha

Luôn sống thuận hòa

Tôn trọng sự tự do

Các Ngài

Không sống riêng cho mình

Sống riêng cho gia đình

Mà là non nước quê hương

Nhân loại anh em

Các Ngài là người

Người của xã hội

Không phải của riêng ai

Các Ngài chính là;

Phật, Thánh, Thần, Tiên

Lâm phàm cứu thế

Độ nhân về trời

Lợi danh kia

Nào có buộc ràng

Tự nhiên tự tại

Nhẹ nhàng bước đi

Sống không cần

Những điều cao sang

Mà luôn cầu nguyện

Thế gian an lành

Các Ngài

Là Bậc Thiện Lành

Hào quang tỏa sáng

Soi đường cứu nguy

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

984
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BAO NĂM RỒI

Bao năm rồi

Suốt ngày truyền kinh

Có gì ăn nấy

Không chi bận lòng

Xuống trần

Đâu phải làm giàu

Mà truyền Thiên Ý

Cứu đời độ nhân

Dành trọn thời gian

Phấn đấu quyết tâm

Gieo trồng Thiên Ý

Khắp nơi tâm điền

Không quan tâm đến

Lợi danh làm gì

Không màng sang giàu

Thế mà lạ đời

Nhiều kẻ ghét ganh

Đem lòng phỉ báng

Khinh khi đủ kiểu

Làm cho khốn khổ

Họa tai lắm điều

Chúng luôn rập rình

Có cơ hội

Chúng liền ra tay

Nhưng lòng giác ngộ

Biết Tâm tự độ

Biết tánh tự tu

Chẳng lung chẳng lay

Một mình vẫn bước

Quỷ Ma hãi hùng

Những tháng ngày

Vẫn một lòng

Truyền giáo độ nhân

Luôn mãi cho đi

Nhưng ít khi nhận lại

Biết bao lời dạy

Cây Đức mãi trồng

Về sau gặt hái

Bao là niềm vui

Xuống trần

Đâu phải hơn thua

Mà là Truyền bá

Kinh, Thơ Ý Trời

Đi vào tận độ

Cứu nguy Linh Hồn

Xuống trần

Đâu phải làm giàu

Lập công Tạo Hóa

Sáng ngời Đức Nhân

Ấy là

Cơ hội triệu năm

Quyết tâm tận độ

Trồng gieo Ý Trời

*     *     *

Bao năm rồi

Suốt ngày truyền kinh

Có gì ăn nấy

Không chi bận lòng

Xuống trần

Đâu phải làm giàu

Mà truyền Thiên Ý

Cứu đời độ nhân

Dành trọn thời gian

Phấn đấu quyết tâm

Gieo trồng Thiên Ý

Khắp nơi tâm điền

Không quan tâm đến

Lợi danh làm gì

Không màng sang giàu

Thế mà lạ đời

Nhiều kẻ ghét ganh

Đem lòng phỉ báng

Khinh khi đủ kiểu

Làm cho khốn khổ

Họa tai lắm điều

Chúng luôn rập rình

Có cơ hội

Chúng liền ra tay

Nhưng lòng giác ngộ

Biết Tâm tự độ

Biết tánh tự tu

Chẳng lung chẳng lay

Một mình vẫn bước

Quỷ Ma hãi hùng

Những tháng ngày

Vẫn một lòng

Truyền giáo độ nhân

Luôn mãi cho đi

Nhưng ít khi nhận lại

Biết bao lời dạy

Cây Đức mãi trồng

Về sau gặt hái

Bao là niềm vui

Xuống trần

Đâu phải hơn thua

Mà là Truyền bá

Kinh, Thơ Ý Trời

Đi vào tận độ

Cứu nguy Linh Hồn

Xuống trần

Đâu phải làm giàu

Lập công Tạo Hóa

Sáng ngời Đức Nhân

Ấy là

Cơ hội triệu năm

Quyết tâm tận độ

Trồng gieo Ý Trời

*     *     *

Thế mà lạ đời

Nhiều kẻ ghét ganh

Đem lòng phỉ báng

Khinh khi đủ kiểu

Làm cho khốn khổ

Họa tai lắm điều

Chúng luôn rập rình

Có cơ hội

Chúng liền ra tay

Nhưng lòng giác ngộ

Biết Tâm tự độ

Biết tánh tự tu

Chẳng lung chẳng lay

Một mình vẫn bước

Quỷ Ma hãi hùng

Những tháng ngày

Vẫn một lòng

Truyền giáo độ nhân

Luôn mãi cho đi

Nhưng ít khi nhận lại

Biết bao lời dạy

Cây Đức mãi trồng

Về sau gặt hái

Bao là niềm vui

Xuống trần

Đâu phải hơn thua

Mà là Truyền bá

Kinh, Thơ Ý Trời

Đi vào tận độ

Cứu nguy Linh Hồn

Xuống trần

Đâu phải làm giàu

Lập công Tạo Hóa

Sáng ngời Đức Nhân

Ấy là

Cơ hội triệu năm

Quyết tâm tận độ

Trồng gieo Ý Trời

*     *     *

Xuống trần

Đâu phải hơn thua

Mà là Truyền bá

Kinh, Thơ Ý Trời

Đi vào tận độ

Cứu nguy Linh Hồn

Xuống trần

Đâu phải làm giàu

Lập công Tạo Hóa

Sáng ngời Đức Nhân

Ấy là

Cơ hội triệu năm

Quyết tâm tận độ

Trồng gieo Ý Trời

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

985
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MAU CHÂN KẺO TRỄ

Nhìn thế giới

Mà xem cơ sự

Lẫn thiên tai

Nhân họa ra sao

Lòng người

Đạo đức thế nào

Hãy mau thức tỉnh

Tẩu đào thoát mê

Lửa cháy nầy

Trễ bê tay phủi

Trí sẽ mù

Lủi hủi đường đi

Chông gai

Giẫm đạp khốn nguy

Mạng thân biến mất

Lấy chi tu hành

Nay gặp hội

Mây Rồng kẻo trễ

Nhanh chân lên

Trụ vững Cội Nguồn

Đi vào

Cuộc sống an lành

An vui hạnh phúc

Không còn nạn tai

Mê chỗ nào

Dứt ngay chỗ đó

Ngộ chỗ nào

Kiên cố tấn tu

Nhất là

Thấu rõ Lương Tâm

Đi vào bất tử

Trường sanh vĩnh hằng

Cơ vận hóa

Phải tranh phải thủ

Thiên Ý Trời

Đâu thể bỏ qua

Đây là

Cơ hội Trời Cho

Gồm thâu Thiên Ý

Hành trang về trời

Đừng ngủ nữa

Đến giờ Thiên Chuyển

Đông qua rồi

Xuân hiển xuân thay

Thế thời

Thời thế chuyển xoay

Mau lên kẻo trễ

Đến nơi an toàn

Nơi an toàn

Đi vào hướng Nội

Trở về Nguồn

Vận Hội Rồng Tiên

Tỉnh đi

Tỉnh giấc Nam Kha

Vững Nguồn vững Cội

Mà lên thiên đàng

Mau lên

Nhân loại con người

Hồi hương trở lại

Cội Nguồn hồi hương

Tránh đi

Tai họa, họa tai

Mãn trần trở lại

Quê hương Thiên Đàng

*     *     *

Nhìn thế giới

Mà xem cơ sự

Lẫn thiên tai

Nhân họa ra sao

Lòng người

Đạo đức thế nào

Hãy mau thức tỉnh

Tẩu đào thoát mê

Lửa cháy nầy

Trễ bê tay phủi

Trí sẽ mù

Lủi hủi đường đi

Chông gai

Giẫm đạp khốn nguy

Mạng thân biến mất

Lấy chi tu hành

Nay gặp hội

Mây Rồng kẻo trễ

Nhanh chân lên

Trụ vững Cội Nguồn

Đi vào

Cuộc sống an lành

An vui hạnh phúc

Không còn nạn tai

Mê chỗ nào

Dứt ngay chỗ đó

Ngộ chỗ nào

Kiên cố tấn tu

Nhất là

Thấu rõ Lương Tâm

Đi vào bất tử

Trường sanh vĩnh hằng

Cơ vận hóa

Phải tranh phải thủ

Thiên Ý Trời

Đâu thể bỏ qua

Đây là

Cơ hội Trời Cho

Gồm thâu Thiên Ý

Hành trang về trời

Đừng ngủ nữa

Đến giờ Thiên Chuyển

Đông qua rồi

Xuân hiển xuân thay

Thế thời

Thời thế chuyển xoay

Mau lên kẻo trễ

Đến nơi an toàn

Nơi an toàn

Đi vào hướng Nội

Trở về Nguồn

Vận Hội Rồng Tiên

Tỉnh đi

Tỉnh giấc Nam Kha

Vững Nguồn vững Cội

Mà lên thiên đàng

Mau lên

Nhân loại con người

Hồi hương trở lại

Cội Nguồn hồi hương

Tránh đi

Tai họa, họa tai

Mãn trần trở lại

Quê hương Thiên Đàng

*     *     *

Nay gặp hội

Mây Rồng kẻo trễ

Nhanh chân lên

Trụ vững Cội Nguồn

Đi vào

Cuộc sống an lành

An vui hạnh phúc

Không còn nạn tai

Mê chỗ nào

Dứt ngay chỗ đó

Ngộ chỗ nào

Kiên cố tấn tu

Nhất là

Thấu rõ Lương Tâm

Đi vào bất tử

Trường sanh vĩnh hằng

Cơ vận hóa

Phải tranh phải thủ

Thiên Ý Trời

Đâu thể bỏ qua

Đây là

Cơ hội Trời Cho

Gồm thâu Thiên Ý

Hành trang về trời

Đừng ngủ nữa

Đến giờ Thiên Chuyển

Đông qua rồi

Xuân hiển xuân thay

Thế thời

Thời thế chuyển xoay

Mau lên kẻo trễ

Đến nơi an toàn

Nơi an toàn

Đi vào hướng Nội

Trở về Nguồn

Vận Hội Rồng Tiên

Tỉnh đi

Tỉnh giấc Nam Kha

Vững Nguồn vững Cội

Mà lên thiên đàng

Mau lên

Nhân loại con người

Hồi hương trở lại

Cội Nguồn hồi hương

Tránh đi

Tai họa, họa tai

Mãn trần trở lại

Quê hương Thiên Đàng

*     *     *

Tỉnh đi

Tỉnh giấc Nam Kha

Vững Nguồn vững Cội

Mà lên thiên đàng

Mau lên

Nhân loại con người

Hồi hương trở lại

Cội Nguồn hồi hương

Tránh đi

Tai họa, họa tai

Mãn trần trở lại

Quê hương Thiên Đàng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

986
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
HÃY SỐNG CHAN HÒA

Trần gian là cõi tạm

Bể trần như ảo mộng

Danh lợi là phù du

Kiếp người thoáng qua nhanh

Có chi đâu mà bận

Để Tâm Hồn thảnh thơi

Đường trần ôi bao la

Nhưng đường nào cũng khổ

Đường vào chẳng lối ra

Lòng vòng trong hướng ngoại

Hết mong trở về trời

Hãy nhớ trần gian

Chỉ là cõi tạm mà thôi

Cơ hàn, hay giàu sang

Quyền huy và chức tước

Cũng vào lối vô thường

Chỉ trong mà chốc lát

Đi vào cảnh khói mây

Có mấy ai

Sống trọn một đời người

Quả báo nhãn tiền

Vay trả, trả vay

Sự nghiệp phù du

Một mai về cát bụi

Mang theo được gì

Cũng chỉ là trắng tay

Tham, sân, si

Sao bằng đức từ bi

Nghiệp Ác đã gieo

Thời muôn đời khốn khổ

Từ cổ chí kim

Luân hồi luôn vẫn chảy

Sống chan hòa

Là giải thoát khổ đau

Trần gian là cõi tạm

Kiếp nhân sinh

Như bèo bọt lênh đênh

Lao vào trần cảnh

Mấy khi yên lành

Sao bằng

Hướng Nội về Nguồn

Thoát ra cảnh giới

Vô thường trần gian

Cơ hàn hay giàu sang

Cũng chỉ là giả tạm

Có chi mà bận lòng

Hãy sống chan hòa

Tương lai rực thắm

Mở ra chân trời

Chân trời

Đời Đạo song hành

Đi vào hướng Nội

Rực hồng mùa xuân

*     *     *

Trần gian là cõi tạm

Bể trần như ảo mộng

Danh lợi là phù du

Kiếp người thoáng qua nhanh

Có chi đâu mà bận

Để Tâm Hồn thảnh thơi

Đường trần ôi bao la

Nhưng đường nào cũng khổ

Đường vào chẳng lối ra

Lòng vòng trong hướng ngoại

Hết mong trở về trời

Hãy nhớ trần gian

Chỉ là cõi tạm mà thôi

Cơ hàn, hay giàu sang

Quyền huy và chức tước

Cũng vào lối vô thường

Chỉ trong mà chốc lát

Đi vào cảnh khói mây

Có mấy ai

Sống trọn một đời người

Quả báo nhãn tiền

Vay trả, trả vay

Sự nghiệp phù du

Một mai về cát bụi

Mang theo được gì

Cũng chỉ là trắng tay

Tham, sân, si

Sao bằng đức từ bi

Nghiệp Ác đã gieo

Thời muôn đời khốn khổ

Từ cổ chí kim

Luân hồi luôn vẫn chảy

Sống chan hòa

Là giải thoát khổ đau

Trần gian là cõi tạm

Kiếp nhân sinh

Như bèo bọt lênh đênh

Lao vào trần cảnh

Mấy khi yên lành

Sao bằng

Hướng Nội về Nguồn

Thoát ra cảnh giới

Vô thường trần gian

Cơ hàn hay giàu sang

Cũng chỉ là giả tạm

Có chi mà bận lòng

Hãy sống chan hòa

Tương lai rực thắm

Mở ra chân trời

Chân trời

Đời Đạo song hành

Đi vào hướng Nội

Rực hồng mùa xuân

*     *     *

Có mấy ai

Sống trọn một đời người

Quả báo nhãn tiền

Vay trả, trả vay

Sự nghiệp phù du

Một mai về cát bụi

Mang theo được gì

Cũng chỉ là trắng tay

Tham, sân, si

Sao bằng đức từ bi

Nghiệp Ác đã gieo

Thời muôn đời khốn khổ

Từ cổ chí kim

Luân hồi luôn vẫn chảy

Sống chan hòa

Là giải thoát khổ đau

Trần gian là cõi tạm

Kiếp nhân sinh

Như bèo bọt lênh đênh

Lao vào trần cảnh

Mấy khi yên lành

Sao bằng

Hướng Nội về Nguồn

Thoát ra cảnh giới

Vô thường trần gian

Cơ hàn hay giàu sang

Cũng chỉ là giả tạm

Có chi mà bận lòng

Hãy sống chan hòa

Tương lai rực thắm

Mở ra chân trời

Chân trời

Đời Đạo song hành

Đi vào hướng Nội

Rực hồng mùa xuân

*     *     *

Sao bằng

Hướng Nội về Nguồn

Thoát ra cảnh giới

Vô thường trần gian

Cơ hàn hay giàu sang

Cũng chỉ là giả tạm

Có chi mà bận lòng

Hãy sống chan hòa

Tương lai rực thắm

Mở ra chân trời

Chân trời

Đời Đạo song hành

Đi vào hướng Nội

Rực hồng mùa xuân

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

987
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KHÔNG BIẾT TỪ BAO GIỜ

Không biết từ bao giờ

Đêm đông lạnh giá

Bao phủ sương mù

Chào tạm biệt

Cảnh sống xô bồ

Vạn lý đường dài

Trăng mờ khuất lối

Người ở lại

Nước mắt ngó theo

Người đi đâu

Vội bỏ cảnh giàu sang

Trên bước đường

Sóng gió nguy nan

Đi tìm chân lý bình an

Qua bao

Sông suối trùng khơi

Vượt muôn đèo dốc

Gian nan bão bùng

Qua bao

Non nước cảnh đèo

Nhưng nào tìm thấy

Con đường bình an

Đi tìm

Đi mãi xa xăm

Giáp vòng trái đất

Bước chân về nhà

Thời ra

Đạo chẳng ở ngoài

Dù đi tìm mãi

Cũng thành như không

Đâu cần

Khổ nhọc luống công

Tìm ngay Phật Tánh

Ở ngay tâm mình

Hướng nội

Giũ sạch bụi trần

Chân Tâm Chân Tánh

Phản hồi đáo lai

Lương Tâm

Tỏ rạng từ đây

Đâu cần cầu cạnh

Cũng lên thiên đàng

Buông bỏ đau khổ

Đâu phải kiếm tìm

Mà là trở lại

Cội Nguồn mà thôi

Mở lòng

Trang trải từ bi

Ngày mai gặt hái

Biết bao phúc lành

Mãi đi

Hướng ngoại tìm cầu

Vượt bao gian khổ

Cuối cùng như không

Giáp vòng

Trái đất luống công

Trở về vạch đích

Mới hay sai lầm

Đạo ở trong lòng

Càng cầu càng mất

Càng tìm càng xa

Mong cầu

Cho khắp thế gian

Tìm về hướng Nội

Mà lên thiên đàng

Giải thoát

Bỏ ác làm lành

Ấy là chân lý

Tìm cầu mà chi

Về Nguồn

Hướng Nội Ta đi

Thiên đàng Ta đến

Chư Thiên đón chào

*     *     *

Không biết từ bao giờ

Đêm đông lạnh giá

Bao phủ sương mù

Chào tạm biệt

Cảnh sống xô bồ

Vạn lý đường dài

Trăng mờ khuất lối

Người ở lại

Nước mắt ngó theo

Người đi đâu

Vội bỏ cảnh giàu sang

Trên bước đường

Sóng gió nguy nan

Đi tìm chân lý bình an

Qua bao

Sông suối trùng khơi

Vượt muôn đèo dốc

Gian nan bão bùng

Qua bao

Non nước cảnh đèo

Nhưng nào tìm thấy

Con đường bình an

Đi tìm

Đi mãi xa xăm

Giáp vòng trái đất

Bước chân về nhà

Thời ra

Đạo chẳng ở ngoài

Dù đi tìm mãi

Cũng thành như không

Đâu cần

Khổ nhọc luống công

Tìm ngay Phật Tánh

Ở ngay tâm mình

Hướng nội

Giũ sạch bụi trần

Chân Tâm Chân Tánh

Phản hồi đáo lai

Lương Tâm

Tỏ rạng từ đây

Đâu cần cầu cạnh

Cũng lên thiên đàng

Buông bỏ đau khổ

Đâu phải kiếm tìm

Mà là trở lại

Cội Nguồn mà thôi

Mở lòng

Trang trải từ bi

Ngày mai gặt hái

Biết bao phúc lành

Mãi đi

Hướng ngoại tìm cầu

Vượt bao gian khổ

Cuối cùng như không

Giáp vòng

Trái đất luống công

Trở về vạch đích

Mới hay sai lầm

Đạo ở trong lòng

Càng cầu càng mất

Càng tìm càng xa

Mong cầu

Cho khắp thế gian

Tìm về hướng Nội

Mà lên thiên đàng

Giải thoát

Bỏ ác làm lành

Ấy là chân lý

Tìm cầu mà chi

Về Nguồn

Hướng Nội Ta đi

Thiên đàng Ta đến

Chư Thiên đón chào

*     *     *

Đi tìm

Đi mãi xa xăm

Giáp vòng trái đất

Bước chân về nhà

Thời ra

Đạo chẳng ở ngoài

Dù đi tìm mãi

Cũng thành như không

Đâu cần

Khổ nhọc luống công

Tìm ngay Phật Tánh

Ở ngay tâm mình

Hướng nội

Giũ sạch bụi trần

Chân Tâm Chân Tánh

Phản hồi đáo lai

Lương Tâm

Tỏ rạng từ đây

Đâu cần cầu cạnh

Cũng lên thiên đàng

Buông bỏ đau khổ

Đâu phải kiếm tìm

Mà là trở lại

Cội Nguồn mà thôi

Mở lòng

Trang trải từ bi

Ngày mai gặt hái

Biết bao phúc lành

Mãi đi

Hướng ngoại tìm cầu

Vượt bao gian khổ

Cuối cùng như không

Giáp vòng

Trái đất luống công

Trở về vạch đích

Mới hay sai lầm

Đạo ở trong lòng

Càng cầu càng mất

Càng tìm càng xa

Mong cầu

Cho khắp thế gian

Tìm về hướng Nội

Mà lên thiên đàng

Giải thoát

Bỏ ác làm lành

Ấy là chân lý

Tìm cầu mà chi

Về Nguồn

Hướng Nội Ta đi

Thiên đàng Ta đến

Chư Thiên đón chào

*     *     *

Mãi đi

Hướng ngoại tìm cầu

Vượt bao gian khổ

Cuối cùng như không

Giáp vòng

Trái đất luống công

Trở về vạch đích

Mới hay sai lầm

Đạo ở trong lòng

Càng cầu càng mất

Càng tìm càng xa

Mong cầu

Cho khắp thế gian

Tìm về hướng Nội

Mà lên thiên đàng

Giải thoát

Bỏ ác làm lành

Ấy là chân lý

Tìm cầu mà chi

Về Nguồn

Hướng Nội Ta đi

Thiên đàng Ta đến

Chư Thiên đón chào

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

988
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỈNH MỘNG

Đừng vì hơn thua

Trần gian chỉ là cõi tạm

Bao thử thách ở đời

Để Linh Hồn vượt lên

Tham, Sân, Si làm gì

Gieo bao nỗi khổ sầu

Nghiệp đời

Cay đắng Ta mang

Oan gia mãi mãi

Biết bao giờ dừng

Hơn thua tranh giành

Chỉ làm khổ mình

Gặt bao trái đắng

Nhưng rồi trắng tay

Mai kia Ta mất rồi

Chỉ còn lại Linh Hồn

Lạc lõng chơi vơi

Nhân nào quả nấy

Vạn kiếp tả tơi

Ta tu Tâm

Để lòng mình nhẹ bỗng

Trồng nhân lành

Ta mãi mãi an vui

Việc giàu sang

Đâu phải là mong muốn

Do nhân lành

Bao kiếp trước trồng gieo

Sống trên đời

Mấy ai là hiểu thấu

Gieo giống gì

Gặt nấy thế mà thôi

Ôi thói đời

Ta hơn người

Người ganh ghét

Ta thua người

Người xem thường khinh khi

Bể khổ trần gian

Sống sao cho vừa

Chạy theo làm gì

Để rồi nghiệp quả Ta mang

Tìm về Cội Nguồn

Dứt cảnh luân hồi

Trở lại chốn Tiên Bang

*     *     *

Đừng vì hơn thua

Trần gian chỉ là cõi tạm

Bao thử thách ở đời

Để Linh Hồn vượt lên

Tham, Sân, Si làm gì

Gieo bao nỗi khổ sầu

Nghiệp đời

Cay đắng Ta mang

Oan gia mãi mãi

Biết bao giờ dừng

Hơn thua tranh giành

Chỉ làm khổ mình

Gặt bao trái đắng

Nhưng rồi trắng tay

Mai kia Ta mất rồi

Chỉ còn lại Linh Hồn

Lạc lõng chơi vơi

Nhân nào quả nấy

Vạn kiếp tả tơi

Ta tu Tâm

Để lòng mình nhẹ bỗng

Trồng nhân lành

Ta mãi mãi an vui

Việc giàu sang

Đâu phải là mong muốn

Do nhân lành

Bao kiếp trước trồng gieo

Sống trên đời

Mấy ai là hiểu thấu

Gieo giống gì

Gặt nấy thế mà thôi

Ôi thói đời

Ta hơn người

Người ganh ghét

Ta thua người

Người xem thường khinh khi

Bể khổ trần gian

Sống sao cho vừa

Chạy theo làm gì

Để rồi nghiệp quả Ta mang

Tìm về Cội Nguồn

Dứt cảnh luân hồi

Trở lại chốn Tiên Bang

*     *     *

Ta tu Tâm

Để lòng mình nhẹ bỗng

Trồng nhân lành

Ta mãi mãi an vui

Việc giàu sang

Đâu phải là mong muốn

Do nhân lành

Bao kiếp trước trồng gieo

Sống trên đời

Mấy ai là hiểu thấu

Gieo giống gì

Gặt nấy thế mà thôi

Ôi thói đời

Ta hơn người

Người ganh ghét

Ta thua người

Người xem thường khinh khi

Bể khổ trần gian

Sống sao cho vừa

Chạy theo làm gì

Để rồi nghiệp quả Ta mang

Tìm về Cội Nguồn

Dứt cảnh luân hồi

Trở lại chốn Tiên Bang

*     *     *

Ôi thói đời

Ta hơn người

Người ganh ghét

Ta thua người

Người xem thường khinh khi

Bể khổ trần gian

Sống sao cho vừa

Chạy theo làm gì

Để rồi nghiệp quả Ta mang

Tìm về Cội Nguồn

Dứt cảnh luân hồi

Trở lại chốn Tiên Bang

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

989
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TRẦN ĐỜI

Trần đời

Sóng vỗ lao xao

Tai nghe một mảy

Tơ hào biết ngay

Hiềm vì

Sanh phải thời nầy

Đi vào lỗi kiếp

Tiếc thay tài trùm

Dẫu hay

Mưu sự tại nhân

Nhưng thiên đã định

Khó mong chu toàn

Tiếc thay

Sinh phải lỗi thời

Nhằm thời mạt pháp

Muôn điều khó khăn

Thời nầy

Lắm Quỷ nhiều Ma

Vì cơ chúng nó

Bó tay đứng nhìn

Nước Nam

Tuy lắm nhân tài

Trái cơ lỡ vận

Mấy ai tỏ tường

Nam nhi

Có chí anh hùng

Muốn làm nên việc

Cũng đành bó tay

Bây giờ

Một việc đổi thay

Chí Tôn xuất thế

Trí tài gồm thâu

Công phu

Chẳng ngại cao sâu

Hào quang một đạo

Vang lên sấm rền

Chân nhân

Đâu phải người thường

Mà là Thiên Đế

Xuống trần đầu thai

Trời Nam

Cơ vận rồng bay

Bây giờ phỉ sức

Chí trai lập đời

Ôi thôi

Một lũ thằng hề

Khói mây rồi cũng

Trở về khói mây

Ở thời

Mạt pháp huyền cơ

Sinh ra lắm cảnh

Quỷ Ma lộng hành

Đua nhau

Bạo ngược làm càn

Phá non hại nước

Dân tình khốn nguy

Chờ khi

Cơ vận đổi thay

Bây giờ mới biết

Rạng nầy tôi trung

Tà, chánh

Cũng rõ phân đôi

Nước non Đại Việt

Rạng ngời từ đây

*     *     *

Trần đời

Sóng vỗ lao xao

Tai nghe một mảy

Tơ hào biết ngay

Hiềm vì

Sanh phải thời nầy

Đi vào lỗi kiếp

Tiếc thay tài trùm

Dẫu hay

Mưu sự tại nhân

Nhưng thiên đã định

Khó mong chu toàn

Tiếc thay

Sinh phải lỗi thời

Nhằm thời mạt pháp

Muôn điều khó khăn

Thời nầy

Lắm Quỷ nhiều Ma

Vì cơ chúng nó

Bó tay đứng nhìn

Nước Nam

Tuy lắm nhân tài

Trái cơ lỡ vận

Mấy ai tỏ tường

Nam nhi

Có chí anh hùng

Muốn làm nên việc

Cũng đành bó tay

Bây giờ

Một việc đổi thay

Chí Tôn xuất thế

Trí tài gồm thâu

Công phu

Chẳng ngại cao sâu

Hào quang một đạo

Vang lên sấm rền

Chân nhân

Đâu phải người thường

Mà là Thiên Đế

Xuống trần đầu thai

Trời Nam

Cơ vận rồng bay

Bây giờ phỉ sức

Chí trai lập đời

Ôi thôi

Một lũ thằng hề

Khói mây rồi cũng

Trở về khói mây

Ở thời

Mạt pháp huyền cơ

Sinh ra lắm cảnh

Quỷ Ma lộng hành

Đua nhau

Bạo ngược làm càn

Phá non hại nước

Dân tình khốn nguy

Chờ khi

Cơ vận đổi thay

Bây giờ mới biết

Rạng nầy tôi trung

Tà, chánh

Cũng rõ phân đôi

Nước non Đại Việt

Rạng ngời từ đây

*     *     *

Nước Nam

Tuy lắm nhân tài

Trái cơ lỡ vận

Mấy ai tỏ tường

Nam nhi

Có chí anh hùng

Muốn làm nên việc

Cũng đành bó tay

Bây giờ

Một việc đổi thay

Chí Tôn xuất thế

Trí tài gồm thâu

Công phu

Chẳng ngại cao sâu

Hào quang một đạo

Vang lên sấm rền

Chân nhân

Đâu phải người thường

Mà là Thiên Đế

Xuống trần đầu thai

Trời Nam

Cơ vận rồng bay

Bây giờ phỉ sức

Chí trai lập đời

Ôi thôi

Một lũ thằng hề

Khói mây rồi cũng

Trở về khói mây

Ở thời

Mạt pháp huyền cơ

Sinh ra lắm cảnh

Quỷ Ma lộng hành

Đua nhau

Bạo ngược làm càn

Phá non hại nước

Dân tình khốn nguy

Chờ khi

Cơ vận đổi thay

Bây giờ mới biết

Rạng nầy tôi trung

Tà, chánh

Cũng rõ phân đôi

Nước non Đại Việt

Rạng ngời từ đây

*     *     *

Chờ khi

Cơ vận đổi thay

Bây giờ mới biết

Rạng nầy tôi trung

Tà, chánh

Cũng rõ phân đôi

Nước non Đại Việt

Rạng ngời từ đây

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

990
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THƯƠNG TRẦN THẾ

Thương trần thế

Lao đao kiếm sống

Biết bao là

Khốn đốn gian nan

Nào hay

Thời thế sang trang

Phải đành theo đó

Nát tan cơ đồ

Đời trần thế

Xô bồ chen lấn

Cảnh hơn thua

Gian trá đủ tuồng

Đến khi

Nhắm mắt lìa trần

Của trần trả lại

Khó mòng mang theo

Nơi trần thế

Giàu sang cho lắm

Khi lìa trần

Tay trắng có chi

Chỉ còn

Cái nghiệp mang theo

Thiện siêu ác đọa

Gieo nhân định phần

Chốn hồng trần

Xoay vần con tạo

Có rồi không

Dạo khúc vô thường

Chỉ là

Giả tạm trần đời

Khi đến vay mượn

Khi rời trắng tay

Vài chục năm

Đâu là dài lắm

Chiếc bóng câu

Thoáng chốc qua nhanh

Thời gian

Vùn vụt tên bay

Mãn trần nghèo xác

Nghèo xơ Linh Hồn

Hành trang

Chẳng có một đồng

Mang theo nghiệp ác

Đi vào đọa sa

Hãy thức tỉnh

Quy Tông nhận Tổ

Trở về Nguồn

Nhận Tổ quy Tông

Đi vào

Vạn lối mắn may

Mãn trần trở lại

Quê Tiên cõi trời

Thương trần thế

Nên Thầy chỉ rõ

Chỉ con đường

Rạng rỡ anh linh

Con đường

Phật, Thánh, Thần, Tiên

An vui hạnh phúc

Thoát siêu về trời

*     *     *

Lao đao kiếm sống

Biết bao là

Khốn đốn gian nan

Nào hay

Thời thế sang trang

Phải đành theo đó

Nát tan cơ đồ

Đời trần thế

Xô bồ chen lấn

Cảnh hơn thua

Gian trá đủ tuồng

Đến khi

Nhắm mắt lìa trần

Của trần trả lại

Khó mòng mang theo

Nơi trần thế

Giàu sang cho lắm

Khi lìa trần

Tay trắng có chi

Chỉ còn

Cái nghiệp mang theo

Thiện siêu ác đọa

Gieo nhân định phần

Chốn hồng trần

Xoay vần con tạo

Có rồi không

Dạo khúc vô thường

Chỉ là

Giả tạm trần đời

Khi đến vay mượn

Khi rời trắng tay

Vài chục năm

Đâu là dài lắm

Chiếc bóng câu

Thoáng chốc qua nhanh

Thời gian

Vùn vụt tên bay

Mãn trần nghèo xác

Nghèo xơ Linh Hồn

Hành trang

Chẳng có một đồng

Mang theo nghiệp ác

Đi vào đọa sa

Hãy thức tỉnh

Quy Tông nhận Tổ

Trở về Nguồn

Nhận Tổ quy Tông

Đi vào

Vạn lối mắn may

Mãn trần trở lại

Quê Tiên cõi trời

Thương trần thế

Nên Thầy chỉ rõ

Chỉ con đường

Rạng rỡ anh linh

Con đường

Phật, Thánh, Thần, Tiên

An vui hạnh phúc

Thoát siêu về trời

*     *     *

Nơi trần thế

Giàu sang cho lắm

Khi lìa trần

Tay trắng có chi

Chỉ còn

Cái nghiệp mang theo

Thiện siêu ác đọa

Gieo nhân định phần

Chốn hồng trần

Xoay vần con tạo

Có rồi không

Dạo khúc vô thường

Chỉ là

Giả tạm trần đời

Khi đến vay mượn

Khi rời trắng tay

Vài chục năm

Đâu là dài lắm

Chiếc bóng câu

Thoáng chốc qua nhanh

Thời gian

Vùn vụt tên bay

Mãn trần nghèo xác

Nghèo xơ Linh Hồn

Hành trang

Chẳng có một đồng

Mang theo nghiệp ác

Đi vào đọa sa

Hãy thức tỉnh

Quy Tông nhận Tổ

Trở về Nguồn

Nhận Tổ quy Tông

Đi vào

Vạn lối mắn may

Mãn trần trở lại

Quê Tiên cõi trời

Thương trần thế

Nên Thầy chỉ rõ

Chỉ con đường

Rạng rỡ anh linh

Con đường

Phật, Thánh, Thần, Tiên

An vui hạnh phúc

Thoát siêu về trời

*     *     *

Hãy thức tỉnh

Quy Tông nhận Tổ

Trở về Nguồn

Nhận Tổ quy Tông

Đi vào

Vạn lối mắn may

Mãn trần trở lại

Quê Tiên cõi trời

Thương trần thế

Nên Thầy chỉ rõ

Chỉ con đường

Rạng rỡ anh linh

Con đường

Phật, Thánh, Thần, Tiên

An vui hạnh phúc

Thoát siêu về trời

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

HẾT QUYỂN 9
MỜI XEM TIẾP QUYỂN 10

CAO ĐỨC THẮNG