QUỐC BẢO CHÂN KINH
----------O----------
LONG HOA
THI TẬP
CA - NHẠC
Quyển 10
THIÊN ẤN - THIÊN BÚT
GÒ HỘI - ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI, 2022
Cao Đức Thắng
-------------O-------------
997 - NHÌN KINH THƠ TA LẠI NHỚ ĐẾN NGƯỜI
991
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TRỔ HƯƠNG THƠM
Bỗng nhiên non nước
Trổ hương thơm
Mát rượi cành xuân
Ngọn gió nồm
Mây trắng chim bay
Vàng ánh nắng
Từng đàn chim én
Dệt mộng mơ
Hỡi hoa cùng lá
Non với nước
Xuân đời xuân đạo
Rực bình minh
Phải chăng tiếp nối
Thời Quốc Tổ
Đẹp lành non nước
Đẹp quê hương
Đông tàn xuân đến
Bao ấm áp
Ngập tràn hạnh phúc
Khắp mọi nơi
Hương Đời hương Đạo
Thơm mọi lúc
Non nước từ đây
Khác xưa thôi
Thiên đàng trần thế
Bao nét đẹp
Đẹp Đời đẹp Đạo
Đẹp văn minh
Quê thôn giờ đã
Ôi khác biệt
Pha màu thành phố
Đẹp như tranh
Đàn ca lời hát
Ca Thánh Đức
Xuân nở hoa cười
Ngợi Rồng Tiên
Bình yên no ấm
Niềm hạnh phúc
Phúc, tài, lộc, thọ
Trổ an khang
Đại thụ anh linh
Nền truyền thống
Đơm bông kết trái
Trổ vàng son
Hỡi non hỡi nước
Trời mây gió
Thiên đàng tại thế
Nước Việt Nam
* * *
Bỗng nhiên non nước
Trổ hương thơm
Mát rượi cành xuân
Ngọn gió nồm
Mây trắng chim bay
Vàng ánh nắng
Từng đàn chim én
Dệt mộng mơ
Hỡi hoa cùng lá
Non với nước
Xuân đời xuân đạo
Rực bình minh
Phải chăng tiếp nối
Thời Quốc Tổ
Đẹp lành non nước
Đẹp quê hương
Đông tàn xuân đến
Bao ấm áp
Ngập tràn hạnh phúc
Khắp mọi nơi
Hương Đời hương Đạo
Thơm mọi lúc
Non nước từ đây
Khác xưa thôi
Thiên đàng trần thế
Bao nét đẹp
Đẹp Đời đẹp Đạo
Đẹp văn minh
Quê thôn giờ đã
Ôi khác biệt
Pha màu thành phố
Đẹp như tranh
Đàn ca lời hát
Ca Thánh Đức
Xuân nở hoa cười
Ngợi Rồng Tiên
Bình yên no ấm
Niềm hạnh phúc
Phúc, tài, lộc, thọ
Trổ an khang
Đại thụ anh linh
Nền truyền thống
Đơm bông kết trái
Trổ vàng son
Hỡi non hỡi nước
Trời mây gió
Thiên đàng tại thế
Nước Việt Nam
* * *
Non với nước
Xuân đời xuân đạo
Rực bình minh
Phải chăng tiếp nối
Thời Quốc Tổ
Đẹp lành non nước
Đẹp quê hương
Đông tàn xuân đến
Bao ấm áp
Ngập tràn hạnh phúc
Khắp mọi nơi
Hương Đời hương Đạo
Thơm mọi lúc
Non nước từ đây
Khác xưa thôi
Thiên đàng trần thế
Bao nét đẹp
Đẹp Đời đẹp Đạo
Đẹp văn minh
Quê thôn giờ đã
Ôi khác biệt
Pha màu thành phố
Đẹp như tranh
Đàn ca lời hát
Ca Thánh Đức
Xuân nở hoa cười
Ngợi Rồng Tiên
Bình yên no ấm
Niềm hạnh phúc
Phúc, tài, lộc, thọ
Trổ an khang
Đại thụ anh linh
Nền truyền thống
Đơm bông kết trái
Trổ vàng son
Hỡi non hỡi nước
Trời mây gió
Thiên đàng tại thế
Nước Việt Nam
* * *
Quê thôn giờ đã
Ôi khác biệt
Pha màu thành phố
Đẹp như tranh
Đàn ca lời hát
Ca Thánh Đức
Xuân nở hoa cười
Ngợi Rồng Tiên
Bình yên no ấm
Niềm hạnh phúc
Phúc, tài, lộc, thọ
Trổ an khang
Đại thụ anh linh
Nền truyền thống
Đơm bông kết trái
Trổ vàng son
Hỡi non hỡi nước
Trời mây gió
Thiên đàng tại thế
Nước Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
992
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VÀO KIẾP LUÂN HỒI
Ai xuôi
Vào kiếp luân hồi
Chính là lìa Cội
Để rồi đọa sa
Sống đời
Mất Gốc họa tai
Không Nguồn không Cội
Bơ vơ lạc loài
Trần gian
Cõi tạm ở đời
Trường thi tạo hóa
Linh Hồn trường thi
Tu mà
Lạc lối bơ vơ
Đi vào sa đọa
Đọa sa luân hồi
Tu mà
Bỏ Cội bỏ Nguồn
Coi như lạc mất
Con đường siêu sanh
Luân hồi
Mãi mãi trầm luân
Đọa đày, đày đọa
Súc sanh ngục tù
Tu mà
Vững Cội vững Nguồn
Coi như đạt đạo
Không còn đọa sa
Trở về
Thiên giới quê Tiên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Khi Ta
Rời bỏ Cội Nguồn
Chính Ta tàn hại
Cuộc đời của Ta
Sa vào
Sanh tử trầm luân
Hết mong trở lại
Làm thân con người
Luân hồi
Sanh tử luân hồi
Uổng thay một kiếp
Làm người uổng thay
Sa cơ
Lỡ vận luống công
Hết mong trở lại
Quê Hương Thiên Đàng
* * *
Ai xuôi
Vào kiếp luân hồi
Chính là lìa Cội
Để rồi đọa sa
Sống đời
Mất Gốc họa tai
Không Nguồn không Cội
Bơ vơ lạc loài
Trần gian
Cõi tạm ở đời
Trường thi tạo hóa
Linh Hồn trường thi
Tu mà
Lạc lối bơ vơ
Đi vào sa đọa
Đọa sa luân hồi
Tu mà
Bỏ Cội bỏ Nguồn
Coi như lạc mất
Con đường siêu sanh
Luân hồi
Mãi mãi trầm luân
Đọa đày, đày đọa
Súc sanh ngục tù
Tu mà
Vững Cội vững Nguồn
Coi như đạt đạo
Không còn đọa sa
Trở về
Thiên giới quê Tiên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Khi Ta
Rời bỏ Cội Nguồn
Chính Ta tàn hại
Cuộc đời của Ta
Sa vào
Sanh tử trầm luân
Hết mong trở lại
Làm thân con người
Luân hồi
Sanh tử luân hồi
Uổng thay một kiếp
Làm người uổng thay
Sa cơ
Lỡ vận luống công
Hết mong trở lại
Quê Hương Thiên Đàng
* * *
Tu mà
Lạc lối bơ vơ
Đi vào sa đọa
Đọa sa luân hồi
Tu mà
Bỏ Cội bỏ Nguồn
Coi như lạc mất
Con đường siêu sanh
Luân hồi
Mãi mãi trầm luân
Đọa đày, đày đọa
Súc sanh ngục tù
Tu mà
Vững Cội vững Nguồn
Coi như đạt đạo
Không còn đọa sa
Trở về
Thiên giới quê Tiên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Khi Ta
Rời bỏ Cội Nguồn
Chính Ta tàn hại
Cuộc đời của Ta
Sa vào
Sanh tử trầm luân
Hết mong trở lại
Làm thân con người
Luân hồi
Sanh tử luân hồi
Uổng thay một kiếp
Làm người uổng thay
Sa cơ
Lỡ vận luống công
Hết mong trở lại
Quê Hương Thiên Đàng
* * *
Khi Ta
Rời bỏ Cội Nguồn
Chính Ta tàn hại
Cuộc đời của Ta
Sa vào
Sanh tử trầm luân
Hết mong trở lại
Làm thân con người
Luân hồi
Sanh tử luân hồi
Uổng thay một kiếp
Làm người uổng thay
Sa cơ
Lỡ vận luống công
Hết mong trở lại
Quê Hương Thiên Đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
993
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MÀI GƯƠM TRÍ HUỆ
Ta về
Nguồn Cội của Ta
Đọc thơ đọc truyện
Ông Cha Cội Nguồn
Trí mài
Kinh giáo đâu mòn
Càng thêm sắc bén
Sáng ngời anh linh
Ngoài kia
Đời lắm oái oăm
Nếu không trí huệ
Tối tăm u mù
Dễ đâu
Phân biệt chánh, Tà
Dễ đâu phân biệt
Người, ma, quỷ, thần
Ở trong
Thân xác con người
Nếu không trí huệ
Dễ gì nhận ra
Kinh, thơ,
Triết, truyện, sử, Ca
Đá mài trí huệ
Bén ra sáng ngời
Chém tan
Lục dục, thất tình
Cội Nguồn Ma Quỷ
Đi vào tiêu tan
Gươm thiên
Trấn quốc cũng đây
Quân thù khiếp sợ
Xưa nay kinh hồn
Quốc Bảo
Văn Hóa Cội Nguồn
Quốc Bảo Thiên Giới
Xuống trần là đây
Vua Hùng
Quốc Tổ trao tay
Cho non cho nước
Cho nầy cháu con
Ta về
Nguồn Cội của Ta
Đọc Kinh, Triết, Truyện
Sử, Ca, dồi mài
* * *
Ta về
Nguồn Cội của Ta
Đọc thơ đọc truyện
Ông Cha Cội Nguồn
Trí mài
Kinh giáo đâu mòn
Càng thêm sắc bén
Sáng ngời anh linh
Ngoài kia
Đời lắm oái oăm
Nếu không trí huệ
Tối tăm u mù
Dễ đâu
Phân biệt chánh, Tà
Dễ đâu phân biệt
Người, ma, quỷ, thần
Ở trong
Thân xác con người
Nếu không trí huệ
Dễ gì nhận ra
Kinh, thơ,
Triết, truyện, sử, Ca
Đá mài trí huệ
Bén ra sáng ngời
Chém tan
Lục dục, thất tình
Cội Nguồn Ma Quỷ
Đi vào tiêu tan
Gươm thiên
Trấn quốc cũng đây
Quân thù khiếp sợ
Xưa nay kinh hồn
Quốc Bảo
Văn Hóa Cội Nguồn
Quốc Bảo Thiên Giới
Xuống trần là đây
Vua Hùng
Quốc Tổ trao tay
Cho non cho nước
Cho nầy cháu con
Ta về
Nguồn Cội của Ta
Đọc Kinh, Triết, Truyện
Sử, Ca, dồi mài
* * *
Kinh, thơ,
Triết, truyện, sử, Ca
Đá mài trí huệ
Bén ra sáng ngời
Chém tan
Lục dục, thất tình
Cội Nguồn Ma Quỷ
Đi vào tiêu tan
Gươm thiên
Trấn quốc cũng đây
Quân thù khiếp sợ
Xưa nay kinh hồn
Quốc Bảo
Văn Hóa Cội Nguồn
Quốc Bảo Thiên Giới
Xuống trần là đây
Vua Hùng
Quốc Tổ trao tay
Cho non cho nước
Cho nầy cháu con
Ta về
Nguồn Cội của Ta
Đọc Kinh, Triết, Truyện
Sử, Ca, dồi mài
* * *
Quốc Bảo
Văn Hóa Cội Nguồn
Quốc Bảo Thiên Giới
Xuống trần là đây
Vua Hùng
Quốc Tổ trao tay
Cho non cho nước
Cho nầy cháu con
Ta về
Nguồn Cội của Ta
Đọc Kinh, Triết, Truyện
Sử, Ca, dồi mài
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
994
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỪNG HỎI VÌ SAO
Đừng hỏi vì sao
Khổ thế nầy
Đói nghèo lạc hậu
Lắm đắng cay
Gánh nặng họa tai
Luôn khốn đốn
Thiên tai dịch họa
Mãi bao vây
Cái khổ, khổ hoài
Không hồi kết
Khổ chồng lên khổ
Mãi không thôi
Nguyên do là tại
Vì mất Gốc
Tả tơi cành lá
Mãi chơi vơi
Tang tóc thê lương
Luôn ập đến
Khổ đau, đau khổ
Cảnh xưa nay
Cơ đồ bao nỗi
Truân chuyên lắm
Lên đèo xuống dốc
Cảnh heo mây
Thế gian bể khổ
Cần vững Gốc
Thoát cảnh bồng bềnh
Thoát nổi trôi
Gốc đã vững rồi
Vận thời xanh tốt
Mỗi bước chân đi
Mỗi bước mùa xuân
Cội là bến
Thuyền tựa nương
Khổ vui
Nào phải do ai
Tại vì mất Gốc
Bơ vơ cảnh đời
Đừng có hỏi
Vì sao khổ thế nầy
Là do mất Gốc
Lạc Nguồn mà ra
* * *
Đừng hỏi vì sao
Khổ thế nầy
Đói nghèo lạc hậu
Lắm đắng cay
Gánh nặng họa tai
Luôn khốn đốn
Thiên tai dịch họa
Mãi bao vây
Cái khổ, khổ hoài
Không hồi kết
Khổ chồng lên khổ
Mãi không thôi
Nguyên do là tại
Vì mất Gốc
Tả tơi cành lá
Mãi chơi vơi
Tang tóc thê lương
Luôn ập đến
Khổ đau, đau khổ
Cảnh xưa nay
Cơ đồ bao nỗi
Truân chuyên lắm
Lên đèo xuống dốc
Cảnh heo mây
Thế gian bể khổ
Cần vững Gốc
Thoát cảnh bồng bềnh
Thoát nổi trôi
Gốc đã vững rồi
Vận thời xanh tốt
Mỗi bước chân đi
Mỗi bước mùa xuân
Cội là bến
Thuyền tựa nương
Khổ vui
Nào phải do ai
Tại vì mất Gốc
Bơ vơ cảnh đời
Đừng có hỏi
Vì sao khổ thế nầy
Là do mất Gốc
Lạc Nguồn mà ra
* * *
Nguyên do là tại
Vì mất Gốc
Tả tơi cành lá
Mãi chơi vơi
Tang tóc thê lương
Luôn ập đến
Khổ đau, đau khổ
Cảnh xưa nay
Cơ đồ bao nỗi
Truân chuyên lắm
Lên đèo xuống dốc
Cảnh heo mây
Thế gian bể khổ
Cần vững Gốc
Thoát cảnh bồng bềnh
Thoát nổi trôi
Gốc đã vững rồi
Vận thời xanh tốt
Mỗi bước chân đi
Mỗi bước mùa xuân
Cội là bến
Thuyền tựa nương
Khổ vui
Nào phải do ai
Tại vì mất Gốc
Bơ vơ cảnh đời
Đừng có hỏi
Vì sao khổ thế nầy
Là do mất Gốc
Lạc Nguồn mà ra
* * *
Gốc đã vững rồi
Vận thời xanh tốt
Mỗi bước chân đi
Mỗi bước mùa xuân
Cội là bến
Thuyền tựa nương
Khổ vui
Nào phải do ai
Tại vì mất Gốc
Bơ vơ cảnh đời
Đừng có hỏi
Vì sao khổ thế nầy
Là do mất Gốc
Lạc Nguồn mà ra
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
995
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
XIN TRẢ TÔI VỀ
Xin trả Tôi về
Về với Cội Nguồn
Với dòng sông Cội
Với Nguồn sông thương
Bên mái gia đình
Truyền thống anh linh
Thơm mùi nhân ái
Bọc Bào anh em
Ngắm nhìn Văn Hóa
Ánh sáng bình minh
Xin trả Tôi về
Ôi Tiên Rồng triều mến
Xin trả Tôi về
Nền Quốc Giáo uy linh
Bao lời Trời
Truyền dạy cho nhân thế
Đường về trời
Đường trở lại quê tiên
Xin trả Tôi về
Năm nghìn năm Văn Hiến
Đại thụ anh linh
Đã đến hồi nở hoa
Sáng bừng thế giới
Hiện ra mặt trời
Đau khổ nào hơn
Đau khổ lạc loài
Lênh đênh không bến
Không bờ lênh đênh
Chuỗi ngày qua đi
Chuỗi ngày nặng trĩu
Lạc lõng chơi vơi
Xót thương thân phận
Bọt bèo nổi trôi
Xin trả Tôi về
Xin trả Tôi về
Về với Cội Nguồn
Với nền truyền thống
Con Rồng Cháu Tiên
Bên mái gia đình
Truyền thống anh linh
Thơm mùi nhân ái
Bọc Bào anh em
Ngắm nhìn Văn Hóa
Ánh sáng bình minh
Xin trả Tôi về
Xin trả Tôi về
Ôi Tiên Rồng triều mến
Xin trả Tôi về
Nền Quốc Giáo uy linh
* * *
Xin trả Tôi về
Về với Cội Nguồn
Với dòng sông Cội
Với Nguồn sông thương
Bên mái gia đình
Truyền thống anh linh
Thơm mùi nhân ái
Bọc Bào anh em
Ngắm nhìn Văn Hóa
Ánh sáng bình minh
Xin trả Tôi về
Ôi Tiên Rồng triều mến
Xin trả Tôi về
Nền Quốc Giáo uy linh
Bao lời Trời
Truyền dạy cho nhân thế
Đường về trời
Đường trở lại quê tiên
Xin trả Tôi về
Năm nghìn năm Văn Hiến
Đại thụ anh linh
Đã đến hồi nở hoa
Sáng bừng thế giới
Hiện ra mặt trời
Đau khổ nào hơn
Đau khổ lạc loài
Lênh đênh không bến
Không bờ lênh đênh
Chuỗi ngày qua đi
Chuỗi ngày nặng trĩu
Lạc lõng chơi vơi
Xót thương thân phận
Bọt bèo nổi trôi
Xin trả Tôi về
Xin trả Tôi về
Về với Cội Nguồn
Với nền truyền thống
Con Rồng Cháu Tiên
Bên mái gia đình
Truyền thống anh linh
Thơm mùi nhân ái
Bọc Bào anh em
Ngắm nhìn Văn Hóa
Ánh sáng bình minh
Xin trả Tôi về
Xin trả Tôi về
Ôi Tiên Rồng triều mến
Xin trả Tôi về
Nền Quốc Giáo uy linh
* * *
Xin trả Tôi về
Ôi Tiên Rồng triều mến
Xin trả Tôi về
Nền Quốc Giáo uy linh
Bao lời Trời
Truyền dạy cho nhân thế
Đường về trời
Đường trở lại quê tiên
Xin trả Tôi về
Năm nghìn năm Văn Hiến
Đại thụ anh linh
Đã đến hồi nở hoa
Sáng bừng thế giới
Hiện ra mặt trời
Đau khổ nào hơn
Đau khổ lạc loài
Lênh đênh không bến
Không bờ lênh đênh
Chuỗi ngày qua đi
Chuỗi ngày nặng trĩu
Lạc lõng chơi vơi
Xót thương thân phận
Bọt bèo nổi trôi
Xin trả Tôi về
Xin trả Tôi về
Về với Cội Nguồn
Với nền truyền thống
Con Rồng Cháu Tiên
Bên mái gia đình
Truyền thống anh linh
Thơm mùi nhân ái
Bọc Bào anh em
Ngắm nhìn Văn Hóa
Ánh sáng bình minh
Xin trả Tôi về
Xin trả Tôi về
Ôi Tiên Rồng triều mến
Xin trả Tôi về
Nền Quốc Giáo uy linh
* * *
Xin trả Tôi về
Xin trả Tôi về
Về với Cội Nguồn
Với nền truyền thống
Con Rồng Cháu Tiên
Bên mái gia đình
Truyền thống anh linh
Thơm mùi nhân ái
Bọc Bào anh em
Ngắm nhìn Văn Hóa
Ánh sáng bình minh
Xin trả Tôi về
Xin trả Tôi về
Ôi Tiên Rồng triều mến
Xin trả Tôi về
Nền Quốc Giáo uy linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
996
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TỈNH MỘNG ĐƯỜNG TRẦN
Ngày xưa Ta
Chạy theo cái bóng
Danh lợi phù du
Gió thoảng mây trôi
Ngỡ đời là
Mật ngọt bình yên
Nào hay đâu
Sóng gió liên miên
Vô thường vật chất
Dệt lên trần đời
Biến thành bể khổ
Dập vùi Hồn Linh
Rồi một sớm mai
Sương rơi lặng lẽ
Nghe tiếng nhạc trời
Vang tận chân mây
Kinh hành nhẹ bước
Tâm hồn lâng lâng
Ta chợt giác ngộ
Nhìn vào chính Ta
Từng trong hơi thở
Sáng soi lòng mình
Nhận ra vô thường
Lao vào hướng ngoại
Lạc loài vô minh
Đi vào hướng Nội
Thấy lòng bình yên
Mây lòng tan biến
Phiền não không còn
Bốn ân nghĩa nặng
Tám gió không lay
Bước chân an lạc
Trên đường Ta đi
Ta mỉm cười
Vì đã về nhà
Khi tâm trong sáng
Đâu còn xa xôi
Về Nguồn về Nhà
Quy Tông nhận Tổ
Vào nhà Bổn Chân
Tròn đầy đạo cả
Thành Phật, Thánh, Tiên
Tự tại tự do
Ngay giữa dòng đời
Trong mỗi nụ cười
Thoát tục tiêu diêu
Đâu như ngày xưa
Chạy theo cái bóng
Danh lợi phù du
Gió thoảng mây trôi
Ngỡ đời là
Mật ngọt bình yên
Nào hay đâu
Sóng gió liên miên
Vô thường vật chất
Dệt lên trần đời
Biến thành bể khổ
Dập vùi Hồn Linh
* * *
Ngày xưa Ta
Chạy theo cái bóng
Danh lợi phù du
Gió thoảng mây trôi
Ngỡ đời là
Mật ngọt bình yên
Nào hay đâu
Sóng gió liên miên
Vô thường vật chất
Dệt lên trần đời
Biến thành bể khổ
Dập vùi Hồn Linh
Rồi một sớm mai
Sương rơi lặng lẽ
Nghe tiếng nhạc trời
Vang tận chân mây
Kinh hành nhẹ bước
Tâm hồn lâng lâng
Ta chợt giác ngộ
Nhìn vào chính Ta
Từng trong hơi thở
Sáng soi lòng mình
Nhận ra vô thường
Lao vào hướng ngoại
Lạc loài vô minh
Đi vào hướng Nội
Thấy lòng bình yên
Mây lòng tan biến
Phiền não không còn
Bốn ân nghĩa nặng
Tám gió không lay
Bước chân an lạc
Trên đường Ta đi
Ta mỉm cười
Vì đã về nhà
Khi tâm trong sáng
Đâu còn xa xôi
Về Nguồn về Nhà
Quy Tông nhận Tổ
Vào nhà Bổn Chân
Tròn đầy đạo cả
Thành Phật, Thánh, Tiên
Tự tại tự do
Ngay giữa dòng đời
Trong mỗi nụ cười
Thoát tục tiêu diêu
Đâu như ngày xưa
Chạy theo cái bóng
Danh lợi phù du
Gió thoảng mây trôi
Ngỡ đời là
Mật ngọt bình yên
Nào hay đâu
Sóng gió liên miên
Vô thường vật chất
Dệt lên trần đời
Biến thành bể khổ
Dập vùi Hồn Linh
* * *
Ta chợt giác ngộ
Nhìn vào chính Ta
Từng trong hơi thở
Sáng soi lòng mình
Nhận ra vô thường
Lao vào hướng ngoại
Lạc loài vô minh
Đi vào hướng Nội
Thấy lòng bình yên
Mây lòng tan biến
Phiền não không còn
Bốn ân nghĩa nặng
Tám gió không lay
Bước chân an lạc
Trên đường Ta đi
Ta mỉm cười
Vì đã về nhà
Khi tâm trong sáng
Đâu còn xa xôi
Về Nguồn về Nhà
Quy Tông nhận Tổ
Vào nhà Bổn Chân
Tròn đầy đạo cả
Thành Phật, Thánh, Tiên
Tự tại tự do
Ngay giữa dòng đời
Trong mỗi nụ cười
Thoát tục tiêu diêu
Đâu như ngày xưa
Chạy theo cái bóng
Danh lợi phù du
Gió thoảng mây trôi
Ngỡ đời là
Mật ngọt bình yên
Nào hay đâu
Sóng gió liên miên
Vô thường vật chất
Dệt lên trần đời
Biến thành bể khổ
Dập vùi Hồn Linh
* * *
Đâu như ngày xưa
Chạy theo cái bóng
Danh lợi phù du
Gió thoảng mây trôi
Ngỡ đời là
Mật ngọt bình yên
Nào hay đâu
Sóng gió liên miên
Vô thường vật chất
Dệt lên trần đời
Biến thành bể khổ
Dập vùi Hồn Linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
997
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NHÌN KINH THƠ
TA LẠI NHỚ ĐẾN NGƯỜI
Nhìn kinh thơ
Ta lại nhớ đến người
Người Thầy Văn Hóa
Người Thầy độ nhân
Người Thầy
Chỉ biết vì dân
Vì non vì nước
Cứu nhân độ đời
Tuy năm nay
Thầy đã già rồi
Nhưng Thầy vẫn sáng
Như mặt trời ban mai
Như hoa sen
Thơm ngát sạch trong
Gần bùn mà chẳng
Hôi tanh mùi bùn
Như hoa Mai
Rực rỡ thơm lừng
Luôn mang cốt cách
Tiên Rồng, Rồng Tiên
Cả một đời
Tận tụy sớm hôm
Truyền trao Thiên Ý
Bảy mươi năm cuộc đời
Thầy tuy già
Nhưng hồn Thầy bất tử
Mỗi lời kinh
Là huệ mạng
Anh Linh của Thầy
Thầy vẫn sống
Sống trong lòng nhân loại
Mãi vạn đời
Gần con cháu không xa
Còn kinh
Còn kệ còn người
Người là bất tử
Sống cùng cháu con
* * *
Nhìn kinh thơ
Ta lại nhớ đến người
Người Thầy Văn Hóa
Người Thầy độ nhân
Người Thầy
Chỉ biết vì dân
Vì non vì nước
Cứu nhân độ đời
Tuy năm nay
Thầy đã già rồi
Nhưng Thầy vẫn sáng
Như mặt trời ban mai
Như hoa sen
Thơm ngát sạch trong
Gần bùn mà chẳng
Hôi tanh mùi bùn
Như hoa Mai
Rực rỡ thơm lừng
Luôn mang cốt cách
Tiên Rồng, Rồng Tiên
Cả một đời
Tận tụy sớm hôm
Truyền trao Thiên Ý
Bảy mươi năm cuộc đời
Thầy tuy già
Nhưng hồn Thầy bất tử
Mỗi lời kinh
Là huệ mạng
Anh Linh của Thầy
Thầy vẫn sống
Sống trong lòng nhân loại
Mãi vạn đời
Gần con cháu không xa
Còn kinh
Còn kệ còn người
Người là bất tử
Sống cùng cháu con
* * *
Cả một đời
Tận tụy sớm hôm
Truyền trao Thiên Ý
Bảy mươi năm cuộc đời
Thầy tuy già
Nhưng hồn Thầy bất tử
Mỗi lời kinh
Là huệ mạng
Anh Linh của Thầy
Thầy vẫn sống
Sống trong lòng nhân loại
Mãi vạn đời
Gần con cháu không xa
Còn kinh
Còn kệ còn người
Người là bất tử
Sống cùng cháu con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
998
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ANH HÙNG LẠC ĐẠO
Việt Nam
Đất nước đẹp xinh
Có Ông Quốc Tổ
Biết bao lẫy lừng
Chí Tôn
Thiên Đế con Trời
Lâm phàm xuống thế
Dựng Nhà Văn Lang
Khơi Nguồn
Dựng nước Nhà Nam
Văn Lang Quốc Giáo
Đạo tràng Như Lai
Uống nước
Mà đã quên ai
Quên Ông Quốc Tổ
Trồng cây sơn hà
Chỉ người
Lạc Cội lạc Nguồn
Quên Ông Quốc Tổ
Cội Nguồn Việt Nam
Đi vào
Bất hiếu, bất trung
Bất nhân bất nghĩa
Không ra con người
Dù cho
Thành đạt cỡ nào
Khó mong trở lại
Quê trời cõi tiên
Cây mà
Mất Gốc đảo điên
Người mà lạc Cội
Tối tăm u mù
Dù cho
Theo Đạo giáo nào
Lạc Nguồn mất Cội
Đi vào trầm luân
Chỉ người
Nhận Tổ quy Tông
Quê trời trực chỉ
Non bồng tiêu diêu
Việt Nam
Đất nước thương yêu
Có Nguồn có Cội
Phải đâu tầm thường
Theo chân
Quốc Tổ Vua Hùng
Bao điều thành đạt
Bao điều rạng danh
Chỉ người
Lạc Cội sai chân
Anh hùng lạc Đạo
Khó mong về trời
* * *
Việt Nam
Đất nước đẹp xinh
Có Ông Quốc Tổ
Biết bao lẫy lừng
Chí Tôn
Thiên Đế con Trời
Lâm phàm xuống thế
Dựng Nhà Văn Lang
Khơi Nguồn
Dựng nước Nhà Nam
Văn Lang Quốc Giáo
Đạo tràng Như Lai
Uống nước
Mà đã quên ai
Quên Ông Quốc Tổ
Trồng cây sơn hà
Chỉ người
Lạc Cội lạc Nguồn
Quên Ông Quốc Tổ
Cội Nguồn Việt Nam
Đi vào
Bất hiếu, bất trung
Bất nhân bất nghĩa
Không ra con người
Dù cho
Thành đạt cỡ nào
Khó mong trở lại
Quê trời cõi tiên
Cây mà
Mất Gốc đảo điên
Người mà lạc Cội
Tối tăm u mù
Dù cho
Theo Đạo giáo nào
Lạc Nguồn mất Cội
Đi vào trầm luân
Chỉ người
Nhận Tổ quy Tông
Quê trời trực chỉ
Non bồng tiêu diêu
Việt Nam
Đất nước thương yêu
Có Nguồn có Cội
Phải đâu tầm thường
Theo chân
Quốc Tổ Vua Hùng
Bao điều thành đạt
Bao điều rạng danh
Chỉ người
Lạc Cội sai chân
Anh hùng lạc Đạo
Khó mong về trời
* * *
Uống nước
Mà đã quên ai
Quên Ông Quốc Tổ
Trồng cây sơn hà
Chỉ người
Lạc Cội lạc Nguồn
Quên Ông Quốc Tổ
Cội Nguồn Việt Nam
Đi vào
Bất hiếu, bất trung
Bất nhân bất nghĩa
Không ra con người
Dù cho
Thành đạt cỡ nào
Khó mong trở lại
Quê trời cõi tiên
Cây mà
Mất Gốc đảo điên
Người mà lạc Cội
Tối tăm u mù
Dù cho
Theo Đạo giáo nào
Lạc Nguồn mất Cội
Đi vào trầm luân
Chỉ người
Nhận Tổ quy Tông
Quê trời trực chỉ
Non bồng tiêu diêu
Việt Nam
Đất nước thương yêu
Có Nguồn có Cội
Phải đâu tầm thường
Theo chân
Quốc Tổ Vua Hùng
Bao điều thành đạt
Bao điều rạng danh
Chỉ người
Lạc Cội sai chân
Anh hùng lạc Đạo
Khó mong về trời
* * *
Việt Nam
Đất nước thương yêu
Có Nguồn có Cội
Phải đâu tầm thường
Theo chân
Quốc Tổ Vua Hùng
Bao điều thành đạt
Bao điều rạng danh
Chỉ người
Lạc Cội sai chân
Anh hùng lạc Đạo
Khó mong về trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
999
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
THẬT QUÁ BẤT NGỜ
Từ giác ngộ trở về
Trên con đường truyền thống
Thấy lòng mình bất ngờ
Trên con đường nầy đây
Con đường của Cha Ông
Biết bao là hào hùng
Thế mà bao tháng ngày
Biết bao người lãng quên
Chạy theo những vu vơ
Lạc vào cảnh mộng mơ
Để rồi những khổ đau
Tai nạn những rủi xui
Đời miên man khốn khổ
Trong bể khổ u mù
Những tháng ngày đọa đày
Lòng liên miên khắc khoải
Đường trần lắm chông gai
Và chợt như thức tỉnh
Bước chân đã đi sai
Hướng ngoại đời mãi lỗ
Chim đậu mà không bắt
Mà lại bắt chim bay
Và từng đêm vạn võ
Đời lạc lối ai hay
Bốn mươi bắt bóng
Hi sinh cho vô nghĩa
Cuộc đời theo khói mây
Bao tháng năm gian khổ
Theo bao nỗi chông gai
Tôi trở về Cội Nguồn
Thấy lòng mình vui hơn
Trong niềm vui trọn vẹn
Cha Ông mình ở đây
Đi trên con đường nầy
Rạng ngời đầy uy linh
Dân giàu và nước mạnh
Ngập tràn ánh mùa xuân
Bao chiến công hiển hách
Làm khiếp đảm ngoại xâm
Con đường đầy trung hiếu
Con đường năm nghìn năm
Con đường luôn hướng nội
Con đường về quê Tiên
Tôi vô cùng sung sướng
Nở nụ cười bình yên
Cầu cho đời thức tỉnh
Về Nguồn thoát đảo điên
Con thuyền đà có bến
Đường lên cõi quê Tiên
Con đường đầy hạnh phúc
Trở thành Phật, Thánh, Tiên
* * *
Từ giác ngộ trở về
Trên con đường truyền thống
Thấy lòng mình bất ngờ
Trên con đường nầy đây
Con đường của Cha Ông
Biết bao là hào hùng
Thế mà bao tháng ngày
Biết bao người lãng quên
Chạy theo những vu vơ
Lạc vào cảnh mộng mơ
Để rồi những khổ đau
Tai nạn những rủi xui
Đời miên man khốn khổ
Trong bể khổ u mù
Những tháng ngày đọa đày
Lòng liên miên khắc khoải
Đường trần lắm chông gai
Và chợt như thức tỉnh
Bước chân đã đi sai
Hướng ngoại đời mãi lỗ
Chim đậu mà không bắt
Mà lại bắt chim bay
Và từng đêm vạn võ
Đời lạc lối ai hay
Bốn mươi bắt bóng
Hi sinh cho vô nghĩa
Cuộc đời theo khói mây
Bao tháng năm gian khổ
Theo bao nỗi chông gai
Tôi trở về Cội Nguồn
Thấy lòng mình vui hơn
Trong niềm vui trọn vẹn
Cha Ông mình ở đây
Đi trên con đường nầy
Rạng ngời đầy uy linh
Dân giàu và nước mạnh
Ngập tràn ánh mùa xuân
Bao chiến công hiển hách
Làm khiếp đảm ngoại xâm
Con đường đầy trung hiếu
Con đường năm nghìn năm
Con đường luôn hướng nội
Con đường về quê Tiên
Tôi vô cùng sung sướng
Nở nụ cười bình yên
Cầu cho đời thức tỉnh
Về Nguồn thoát đảo điên
Con thuyền đà có bến
Đường lên cõi quê Tiên
Con đường đầy hạnh phúc
Trở thành Phật, Thánh, Tiên
* * *
Trong bể khổ u mù
Những tháng ngày đọa đày
Lòng liên miên khắc khoải
Đường trần lắm chông gai
Và chợt như thức tỉnh
Bước chân đã đi sai
Hướng ngoại đời mãi lỗ
Chim đậu mà không bắt
Mà lại bắt chim bay
Và từng đêm vạn võ
Đời lạc lối ai hay
Bốn mươi bắt bóng
Hi sinh cho vô nghĩa
Cuộc đời theo khói mây
Bao tháng năm gian khổ
Theo bao nỗi chông gai
Tôi trở về Cội Nguồn
Thấy lòng mình vui hơn
Trong niềm vui trọn vẹn
Cha Ông mình ở đây
Đi trên con đường nầy
Rạng ngời đầy uy linh
Dân giàu và nước mạnh
Ngập tràn ánh mùa xuân
Bao chiến công hiển hách
Làm khiếp đảm ngoại xâm
Con đường đầy trung hiếu
Con đường năm nghìn năm
Con đường luôn hướng nội
Con đường về quê Tiên
Tôi vô cùng sung sướng
Nở nụ cười bình yên
Cầu cho đời thức tỉnh
Về Nguồn thoát đảo điên
Con thuyền đà có bến
Đường lên cõi quê Tiên
Con đường đầy hạnh phúc
Trở thành Phật, Thánh, Tiên
* * *
Con đường luôn hướng nội
Con đường về quê Tiên
Tôi vô cùng sung sướng
Nở nụ cười bình yên
Cầu cho đời thức tỉnh
Về Nguồn thoát đảo điên
Con thuyền đà có bến
Đường lên cõi quê Tiên
Con đường đầy hạnh phúc
Trở thành Phật, Thánh, Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
1000
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
RỒI CÓ MỘT NGÀY
Rồi có một ngày
Mọi việc trên đời
Mọi chuyện đổi thay
Người chẳng còn chi
Chỉ còn ngoài
Con tim héo
Anh ơi
Hãy mau Về Nguồn
Đi theo Ông Cha
Truyền thống anh linh
Tránh đi khốn khổ
Tránh đi phong ba
Hào sâu hố thẳm
Chông gai dẫy đầy
Hãy trở về
Tìm lại con đường
Con đường hạnh phúc
Đạo đời trong Ta
Cội Nguồn
Văn Hóa Ông Cha
Con đường truyền thống
Nở hoa Tiên Rồng
Rồi anh
Sẽ thấy đời mình
Tràn đầy sức sống
Tràn đầy mùa xuân
Mãn trần
Trở lại quê Tiên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Tỉnh đi
Giấc mộng hồng trần
Chỉ là cõi tạm
Có gì mà mơ
Dừng chân đi
Trở lại cùng em
Trở Về Nguồn Cội
Đồng lên cõi trời
Tiểu kiếp
Cũng sắp hết rồi
Chợ trần kết thúc
Trường đời cũng tiêu
Rồi có một ngày
Mọi việc trên đời
Đổi thay vô thường
Người chẳng còn chi
Con con tim héo
Khổ đau vạn đời
U minh lạc lối
Đi vào trầm luân
Về đi anh
Về với
Truyền thống Cha Ông
Để đời mình
Thoát khỏi điêu linh
* * *
Rồi có một ngày
Mọi việc trên đời
Mọi chuyện đổi thay
Người chẳng còn chi
Chỉ còn ngoài
Con tim héo
Anh ơi
Hãy mau Về Nguồn
Đi theo Ông Cha
Truyền thống anh linh
Tránh đi khốn khổ
Tránh đi phong ba
Hào sâu hố thẳm
Chông gai dẫy đầy
Hãy trở về
Tìm lại con đường
Con đường hạnh phúc
Đạo đời trong Ta
Cội Nguồn
Văn Hóa Ông Cha
Con đường truyền thống
Nở hoa Tiên Rồng
Rồi anh
Sẽ thấy đời mình
Tràn đầy sức sống
Tràn đầy mùa xuân
Mãn trần
Trở lại quê Tiên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Tỉnh đi
Giấc mộng hồng trần
Chỉ là cõi tạm
Có gì mà mơ
Dừng chân đi
Trở lại cùng em
Trở Về Nguồn Cội
Đồng lên cõi trời
Tiểu kiếp
Cũng sắp hết rồi
Chợ trần kết thúc
Trường đời cũng tiêu
Rồi có một ngày
Mọi việc trên đời
Đổi thay vô thường
Người chẳng còn chi
Con con tim héo
Khổ đau vạn đời
U minh lạc lối
Đi vào trầm luân
Về đi anh
Về với
Truyền thống Cha Ông
Để đời mình
Thoát khỏi điêu linh
* * *
Hãy trở về
Tìm lại con đường
Con đường hạnh phúc
Đạo đời trong Ta
Cội Nguồn
Văn Hóa Ông Cha
Con đường truyền thống
Nở hoa Tiên Rồng
Rồi anh
Sẽ thấy đời mình
Tràn đầy sức sống
Tràn đầy mùa xuân
Mãn trần
Trở lại quê Tiên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Tỉnh đi
Giấc mộng hồng trần
Chỉ là cõi tạm
Có gì mà mơ
Dừng chân đi
Trở lại cùng em
Trở Về Nguồn Cội
Đồng lên cõi trời
Tiểu kiếp
Cũng sắp hết rồi
Chợ trần kết thúc
Trường đời cũng tiêu
Rồi có một ngày
Mọi việc trên đời
Đổi thay vô thường
Người chẳng còn chi
Con con tim héo
Khổ đau vạn đời
U minh lạc lối
Đi vào trầm luân
Về đi anh
Về với
Truyền thống Cha Ông
Để đời mình
Thoát khỏi điêu linh
* * *
Tiểu kiếp
Cũng sắp hết rồi
Chợ trần kết thúc
Trường đời cũng tiêu
Rồi có một ngày
Mọi việc trên đời
Đổi thay vô thường
Người chẳng còn chi
Con con tim héo
Khổ đau vạn đời
U minh lạc lối
Đi vào trầm luân
Về đi anh
Về với
Truyền thống Cha Ông
Để đời mình
Thoát khỏi điêu linh
* * *
Về đi anh
Về với
Truyền thống Cha Ông
Để đời mình
Thoát khỏi điêu linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
1001
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CHUYỆN XƯA
Bao lâu rồi
Anh hay thường hứa
Anh hẹn chờ nhau
Lễ hội Đền Hùng
Thầm mong ngày ấy
Tay nắm mặt mừng
Chung nhau cùng bước
Đường trần bên nhau
Ai đâu ngờ
Để em đợi chờ
Quên hẹn hò
Đau buốt con tim
Đã qua mùa lễ hội
Ta chẳng gặp nhau
Hẹn lại năm sau
Em đứng dưới mưa
Chờ anh đã lâu
Mắt em nhạt nhòa
Nhưng ơ kìa
Người đi trong mưa
Như là hối hả
Đang tìm người xưa
Em đây nè
Em tưởng anh quên
Nhìn anh hờn dỗi
Như từng chưa quen
Làm thinh
Không nói nửa câu
Anh liền bày tỏ
Về Nguồn
Không phải dễ đâu
Trăm ngăn nghìn cản
Bể dâu cuộc đời
Anh phải cố gắng
Mới đến được nơi nầy
Nên anh đến trễ
Lễ hội Đền Hùng sắp tan
Thứ lỗi cho anh
Vì anh đi nghĩa vụ
Bảo vệ quê hương
Bao mùa qua rồi
Người thời trông ngóng
Người thời
Theo gió theo mây
Nhìn mùa thu qua
Rồi mùa đông tàn úa
Người lính cuộc đời
Năm tháng gió sương
Dù yêu em lắm
Người con gái trinh nguyên
Anh sẽ trở về
Trọn đời cùng nhau
Trên con đường Nguồn Cội
Chúng mình không xa
Cầu cho Tổ Quốc
Giàu mạnh âu ca
Tình duyên
Ngăn cản đã qua
Đền Hùng lễ hội
Nắm tay song hành
Nên duyên
Nên nghĩa châu trần
Đường đời chung bước
Mãn trần về Tiên
* * *
Bao lâu rồi
Anh hay thường hứa
Anh hẹn chờ nhau
Lễ hội Đền Hùng
Thầm mong ngày ấy
Tay nắm mặt mừng
Chung nhau cùng bước
Đường trần bên nhau
Ai đâu ngờ
Để em đợi chờ
Quên hẹn hò
Đau buốt con tim
Đã qua mùa lễ hội
Ta chẳng gặp nhau
Hẹn lại năm sau
Em đứng dưới mưa
Chờ anh đã lâu
Mắt em nhạt nhòa
Nhưng ơ kìa
Người đi trong mưa
Như là hối hả
Đang tìm người xưa
Em đây nè
Em tưởng anh quên
Nhìn anh hờn dỗi
Như từng chưa quen
Làm thinh
Không nói nửa câu
Anh liền bày tỏ
Về Nguồn
Không phải dễ đâu
Trăm ngăn nghìn cản
Bể dâu cuộc đời
Anh phải cố gắng
Mới đến được nơi nầy
Nên anh đến trễ
Lễ hội Đền Hùng sắp tan
Thứ lỗi cho anh
Vì anh đi nghĩa vụ
Bảo vệ quê hương
Bao mùa qua rồi
Người thời trông ngóng
Người thời
Theo gió theo mây
Nhìn mùa thu qua
Rồi mùa đông tàn úa
Người lính cuộc đời
Năm tháng gió sương
Dù yêu em lắm
Người con gái trinh nguyên
Anh sẽ trở về
Trọn đời cùng nhau
Trên con đường Nguồn Cội
Chúng mình không xa
Cầu cho Tổ Quốc
Giàu mạnh âu ca
Tình duyên
Ngăn cản đã qua
Đền Hùng lễ hội
Nắm tay song hành
Nên duyên
Nên nghĩa châu trần
Đường đời chung bước
Mãn trần về Tiên
* * *
Hẹn lại năm sau
Em đứng dưới mưa
Chờ anh đã lâu
Mắt em nhạt nhòa
Nhưng ơ kìa
Người đi trong mưa
Như là hối hả
Đang tìm người xưa
Em đây nè
Em tưởng anh quên
Nhìn anh hờn dỗi
Như từng chưa quen
Làm thinh
Không nói nửa câu
Anh liền bày tỏ
Về Nguồn
Không phải dễ đâu
Trăm ngăn nghìn cản
Bể dâu cuộc đời
Anh phải cố gắng
Mới đến được nơi nầy
Nên anh đến trễ
Lễ hội Đền Hùng sắp tan
Thứ lỗi cho anh
Vì anh đi nghĩa vụ
Bảo vệ quê hương
Bao mùa qua rồi
Người thời trông ngóng
Người thời
Theo gió theo mây
Nhìn mùa thu qua
Rồi mùa đông tàn úa
Người lính cuộc đời
Năm tháng gió sương
Dù yêu em lắm
Người con gái trinh nguyên
Anh sẽ trở về
Trọn đời cùng nhau
Trên con đường Nguồn Cội
Chúng mình không xa
Cầu cho Tổ Quốc
Giàu mạnh âu ca
Tình duyên
Ngăn cản đã qua
Đền Hùng lễ hội
Nắm tay song hành
Nên duyên
Nên nghĩa châu trần
Đường đời chung bước
Mãn trần về Tiên
* * *
Về Nguồn
Không phải dễ đâu
Trăm ngăn nghìn cản
Bể dâu cuộc đời
Anh phải cố gắng
Mới đến được nơi nầy
Nên anh đến trễ
Lễ hội Đền Hùng sắp tan
Thứ lỗi cho anh
Vì anh đi nghĩa vụ
Bảo vệ quê hương
Bao mùa qua rồi
Người thời trông ngóng
Người thời
Theo gió theo mây
Nhìn mùa thu qua
Rồi mùa đông tàn úa
Người lính cuộc đời
Năm tháng gió sương
Dù yêu em lắm
Người con gái trinh nguyên
Anh sẽ trở về
Trọn đời cùng nhau
Trên con đường Nguồn Cội
Chúng mình không xa
Cầu cho Tổ Quốc
Giàu mạnh âu ca
Tình duyên
Ngăn cản đã qua
Đền Hùng lễ hội
Nắm tay song hành
Nên duyên
Nên nghĩa châu trần
Đường đời chung bước
Mãn trần về Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
1002
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LỜI CHÚC BÌNH AN
Nước non phơi phới
Đẹp lòng mọi người
Đạo đã bừng lên
Nào ai biết không
Mang những hoài mong
Đi vào ngày tháng
Biết bao mơ ước
Cảnh đời sang trang
Tôi chúc gì đây
Chúc cho non nước
Phụng múa Rồng bay
Dân giàu nước mạnh
Phồn thịnh âu ca
Hoa mai vàng thắm
Hoa đào lung linh
Hoa mai tỏa sáng
Hoa người đẹp xinh
Tôi chúc mọi nhà
Trong ấm ngoài êm
Bao điều mơ ước
Hiện thực an vui
Người con xa xứ
Tìm về gia đình
Kề bên lửa ấm
Quây quần cùng nhau
Xuân đời xuân đạo
Xuân nước xuân non
Tôi chúc an lành
Người người khắp chốn
Hướng về truyền thống
Cho bao con cháu
Kế thừa noi theo
Anh linh không mất
Khí thế dâng cao
Hùng anh bất khuất
Rạng ngời ánh sao
Tôi chúc rồi đây
Thế giới năm châu
Dù ở nơi đâu
Thức tỉnh Về Nguồn
Thế giới yên bình
Không còn chiến tranh
Đi vào hướng Nội
Mà lên thiên đàng
An vui
Tự tại vĩnh hằng
Không còn đau khổ
Luân hồi trầm luân
* * *
Nước non phơi phới
Đẹp lòng mọi người
Đạo đã bừng lên
Nào ai biết không
Mang những hoài mong
Đi vào ngày tháng
Biết bao mơ ước
Cảnh đời sang trang
Tôi chúc gì đây
Chúc cho non nước
Phụng múa Rồng bay
Dân giàu nước mạnh
Phồn thịnh âu ca
Hoa mai vàng thắm
Hoa đào lung linh
Hoa mai tỏa sáng
Hoa người đẹp xinh
Tôi chúc mọi nhà
Trong ấm ngoài êm
Bao điều mơ ước
Hiện thực an vui
Người con xa xứ
Tìm về gia đình
Kề bên lửa ấm
Quây quần cùng nhau
Xuân đời xuân đạo
Xuân nước xuân non
Tôi chúc an lành
Người người khắp chốn
Hướng về truyền thống
Cho bao con cháu
Kế thừa noi theo
Anh linh không mất
Khí thế dâng cao
Hùng anh bất khuất
Rạng ngời ánh sao
Tôi chúc rồi đây
Thế giới năm châu
Dù ở nơi đâu
Thức tỉnh Về Nguồn
Thế giới yên bình
Không còn chiến tranh
Đi vào hướng Nội
Mà lên thiên đàng
An vui
Tự tại vĩnh hằng
Không còn đau khổ
Luân hồi trầm luân
* * *
Tôi chúc an lành
Người người khắp chốn
Hướng về truyền thống
Cho bao con cháu
Kế thừa noi theo
Anh linh không mất
Khí thế dâng cao
Hùng anh bất khuất
Rạng ngời ánh sao
Tôi chúc rồi đây
Thế giới năm châu
Dù ở nơi đâu
Thức tỉnh Về Nguồn
Thế giới yên bình
Không còn chiến tranh
Đi vào hướng Nội
Mà lên thiên đàng
An vui
Tự tại vĩnh hằng
Không còn đau khổ
Luân hồi trầm luân
* * *
Tôi chúc rồi đây
Thế giới năm châu
Dù ở nơi đâu
Thức tỉnh Về Nguồn
Thế giới yên bình
Không còn chiến tranh
Đi vào hướng Nội
Mà lên thiên đàng
An vui
Tự tại vĩnh hằng
Không còn đau khổ
Luân hồi trầm luân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
1003
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
CUỘC ĐỜI
Đời chạy ngược
Đời chạy xuôi
Giữa đời trần tục
Nhịp đời Ta bơi
Ai lạc Cội
Ai vững Nguồn
Cho đời hiểu rõ
Mặc đời gương soi
À ơi
Lành dữ hai bên
Vững Nguồn, Mất Gốc
Hai nơi hai đường
Lành là
Hướng Nội nhận nhìn
Họa là lìa cội
Bồng bềnh nổi trôi
Đời Ta
Không tỉnh thời mê
Không khôn thời dại
Tự mình do Ta
Nghe tiếng lòng
Thời lòng nở hoa
Lìa xa Nguồn Cội
Đọa sa luân hồi
Ta nhìn đất trời
Thấy mình nhỏ bé
Nhìn bằng Tâm Tánh
Thấy mình bao la
Một lòng giác ngộ
Vạn đời thăng hoa
À ơi
Ta vốn là Ta
Linh Hồn bất tử
Hà sa chẳng cùng
Đi qua
Vạn ức xác rồi
Quên Nguồn đành phải
Đọa đày trầm luân
Khổ ơi khổ
Vui ơi vui
Do Ta tất cả
Gieo nhân tạo thành
* * *
Đời chạy ngược
Đời chạy xuôi
Giữa đời trần tục
Nhịp đời Ta bơi
Ai lạc Cội
Ai vững Nguồn
Cho đời hiểu rõ
Mặc đời gương soi
À ơi
Lành dữ hai bên
Vững Nguồn, Mất Gốc
Hai nơi hai đường
Lành là
Hướng Nội nhận nhìn
Họa là lìa cội
Bồng bềnh nổi trôi
Đời Ta
Không tỉnh thời mê
Không khôn thời dại
Tự mình do Ta
Nghe tiếng lòng
Thời lòng nở hoa
Lìa xa Nguồn Cội
Đọa sa luân hồi
Ta nhìn đất trời
Thấy mình nhỏ bé
Nhìn bằng Tâm Tánh
Thấy mình bao la
Một lòng giác ngộ
Vạn đời thăng hoa
À ơi
Ta vốn là Ta
Linh Hồn bất tử
Hà sa chẳng cùng
Đi qua
Vạn ức xác rồi
Quên Nguồn đành phải
Đọa đày trầm luân
Khổ ơi khổ
Vui ơi vui
Do Ta tất cả
Gieo nhân tạo thành
* * *
Đời Ta
Không tỉnh thời mê
Không khôn thời dại
Tự mình do Ta
Nghe tiếng lòng
Thời lòng nở hoa
Lìa xa Nguồn Cội
Đọa sa luân hồi
Ta nhìn đất trời
Thấy mình nhỏ bé
Nhìn bằng Tâm Tánh
Thấy mình bao la
Một lòng giác ngộ
Vạn đời thăng hoa
À ơi
Ta vốn là Ta
Linh Hồn bất tử
Hà sa chẳng cùng
Đi qua
Vạn ức xác rồi
Quên Nguồn đành phải
Đọa đày trầm luân
Khổ ơi khổ
Vui ơi vui
Do Ta tất cả
Gieo nhân tạo thành
* * *
À ơi
Ta vốn là Ta
Linh Hồn bất tử
Hà sa chẳng cùng
Đi qua
Vạn ức xác rồi
Quên Nguồn đành phải
Đọa đày trầm luân
Khổ ơi khổ
Vui ơi vui
Do Ta tất cả
Gieo nhân tạo thành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
1004
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MIỆNG ĐỜI
Miệng đời
Là miệng người Ta
Khen chê mặc họ
Không nghe việc mình
Người khôn
Gìn giữ sạch lòng
Cội Nguồn vững bước
Chẳng màng thị phi
Về Nguồn
Ta mãi cứ đi
Dù cho Ma Quỷ
Yêu Tinh cản đường
Gian nan
Là chuyện bình thường
Khó khăn là chuyện
Ở đời xưa nay
Mấy ai
Bằng phẳng mãi đi
Phần đông là mãi
Xuống lên dốc đèo
Gian nan
Vững chí Ta trèo
Có ngày đến được
Đỉnh trời chân mây
Ở đời
Mắt thấy tai nghe
Người khôn im lặng
Thị phi chẳng màng
Miệng đời
Là miệng sóng ngầm
Thiền lòng không vững
Dễ dàng chìm luôn
Miệng đời
Là miệng người Ta
Khen chê mặc họ
Nghe không việc mình
Người khôn
Gìn giữ sạch lòng
Cội Nguồn vững bước
Chẳng màng thị phi
Mãn trần
Trở lại Quê Tiên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Miệng đời
Là miệng sóng ngầm
Thuyền lòng không vững
Dễ dàng chìm luôn
* * *
Miệng đời
Là miệng người Ta
Khen chê mặc họ
Không nghe việc mình
Người khôn
Gìn giữ sạch lòng
Cội Nguồn vững bước
Chẳng màng thị phi
Về Nguồn
Ta mãi cứ đi
Dù cho Ma Quỷ
Yêu Tinh cản đường
Gian nan
Là chuyện bình thường
Khó khăn là chuyện
Ở đời xưa nay
Mấy ai
Bằng phẳng mãi đi
Phần đông là mãi
Xuống lên dốc đèo
Gian nan
Vững chí Ta trèo
Có ngày đến được
Đỉnh trời chân mây
Ở đời
Mắt thấy tai nghe
Người khôn im lặng
Thị phi chẳng màng
Miệng đời
Là miệng sóng ngầm
Thiền lòng không vững
Dễ dàng chìm luôn
Miệng đời
Là miệng người Ta
Khen chê mặc họ
Nghe không việc mình
Người khôn
Gìn giữ sạch lòng
Cội Nguồn vững bước
Chẳng màng thị phi
Mãn trần
Trở lại Quê Tiên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Miệng đời
Là miệng sóng ngầm
Thuyền lòng không vững
Dễ dàng chìm luôn
* * *
Về Nguồn
Ta mãi cứ đi
Dù cho Ma Quỷ
Yêu Tinh cản đường
Gian nan
Là chuyện bình thường
Khó khăn là chuyện
Ở đời xưa nay
Mấy ai
Bằng phẳng mãi đi
Phần đông là mãi
Xuống lên dốc đèo
Gian nan
Vững chí Ta trèo
Có ngày đến được
Đỉnh trời chân mây
Ở đời
Mắt thấy tai nghe
Người khôn im lặng
Thị phi chẳng màng
Miệng đời
Là miệng sóng ngầm
Thiền lòng không vững
Dễ dàng chìm luôn
Miệng đời
Là miệng người Ta
Khen chê mặc họ
Nghe không việc mình
Người khôn
Gìn giữ sạch lòng
Cội Nguồn vững bước
Chẳng màng thị phi
Mãn trần
Trở lại Quê Tiên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Miệng đời
Là miệng sóng ngầm
Thuyền lòng không vững
Dễ dàng chìm luôn
* * *
Người khôn
Gìn giữ sạch lòng
Cội Nguồn vững bước
Chẳng màng thị phi
Mãn trần
Trở lại Quê Tiên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Miệng đời
Là miệng sóng ngầm
Thuyền lòng không vững
Dễ dàng chìm luôn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
1005
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
TIẾNG LÒNG
Tiếng lòng
Luôn mãi nhớ về
Cội Nguồn Dân Tộc
Đẹp lành biết bao
Từ khi
Mở nước Văn Lang
Vang danh bốn biển
Rền vang đất trời
Đến nay
Đã mấy trăm đời
Trở thành cổ thụ
Giống nòi Việt Nam
Giống nòi
Con cháu Rồng Tiên
Đâm chồi nẩy lộc
Sum suê lá cành
Đơm hoa
Kết trái đẹp lành
Trở thành Phật, Thánh,
Tiên, Thần uy linh
Thanh bình
Một cõi nước nam
Hương Nguồn hương Cội
Ngát thơm đất trời
Việt Nam
Mở rộng cửa trời
Năm châu bốn bể
Lên đàng hồi hương
Trở về
Thiên giới quê Tiên
An vui hạnh phúc
Trường sanh vĩnh hằng
Tiếng lòng
Khúc hát Tiên Rồng
Hát lên hạnh phúc
Thanh bình âu ca
Năm nghìn năm
Non nước nở hoa
Vang rền vạn cõi
Sơn hà Rồng Mây
* * *
Tiếng lòng
Luôn mãi nhớ về
Cội Nguồn Dân Tộc
Đẹp lành biết bao
Từ khi
Mở nước Văn Lang
Vang danh bốn biển
Rền vang đất trời
Đến nay
Đã mấy trăm đời
Trở thành cổ thụ
Giống nòi Việt Nam
Giống nòi
Con cháu Rồng Tiên
Đâm chồi nẩy lộc
Sum suê lá cành
Đơm hoa
Kết trái đẹp lành
Trở thành Phật, Thánh,
Tiên, Thần uy linh
Thanh bình
Một cõi nước nam
Hương Nguồn hương Cội
Ngát thơm đất trời
Việt Nam
Mở rộng cửa trời
Năm châu bốn bể
Lên đàng hồi hương
Trở về
Thiên giới quê Tiên
An vui hạnh phúc
Trường sanh vĩnh hằng
Tiếng lòng
Khúc hát Tiên Rồng
Hát lên hạnh phúc
Thanh bình âu ca
Năm nghìn năm
Non nước nở hoa
Vang rền vạn cõi
Sơn hà Rồng Mây
* * *
Giống nòi
Con cháu Rồng Tiên
Đâm chồi nẩy lộc
Sum suê lá cành
Đơm hoa
Kết trái đẹp lành
Trở thành Phật, Thánh,
Tiên, Thần uy linh
Thanh bình
Một cõi nước nam
Hương Nguồn hương Cội
Ngát thơm đất trời
Việt Nam
Mở rộng cửa trời
Năm châu bốn bể
Lên đàng hồi hương
Trở về
Thiên giới quê Tiên
An vui hạnh phúc
Trường sanh vĩnh hằng
Tiếng lòng
Khúc hát Tiên Rồng
Hát lên hạnh phúc
Thanh bình âu ca
Năm nghìn năm
Non nước nở hoa
Vang rền vạn cõi
Sơn hà Rồng Mây
* * *
Việt Nam
Mở rộng cửa trời
Năm châu bốn bể
Lên đàng hồi hương
Trở về
Thiên giới quê Tiên
An vui hạnh phúc
Trường sanh vĩnh hằng
Tiếng lòng
Khúc hát Tiên Rồng
Hát lên hạnh phúc
Thanh bình âu ca
Năm nghìn năm
Non nước nở hoa
Vang rền vạn cõi
Sơn hà Rồng Mây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
1006
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NÂNG TẦM LÊN CAO
Ở đời
Có đức có nhân
Có rồi thời phải
Nâng tầm lên cao
Cội Nguồn
Vẫy gọi em đi
Cuộc đời dâng trọn
Cho vì nước non
Em là
Con cháu Rồng Tiên
Hi sinh cho một
Tương lai đẹp giàu
Hành sự
Lương thiện quả lành
Tương lai mở rộng
Cuộc đời thăng hoa
Kế thừa
Di chí Ông Cha
Hùng Vương Quốc Tổ
Cội nhà Việt Nam
Năm dài
Tháng rộng xông pha
Truyền kinh Thiên Ý
Trời Cha, Cha Trời
Cứu nguy
Nhân loại lạc đường
Lìa xa cám dỗ
Mộng trần u minh
Lấp đường
Ngạ quỷ Súc Sanh
Lấp đường Địa Ngục
Siêu sinh thiên đàng
Cội Nguồn
Văn Hóa Mặt Trời
Sáng soi tất cả
Đất trời càn khôn
Cho đời
Hạnh phúc ấm êm
Đơm hoa kết trái
Sum suê an lành
Xua đi
Tăm tối cuộc đời
Tương lai mở rộng
Cuộc đời thăng hoa
Ở đời
Có lắm đường tu
Nhưng mau thành nhất
Quy Tông nhận Nguồn
Lợi danh
Danh lợi không màng
Miễn là tận độ
Linh Hồn thế nhân
Về trời
Sống mãi an vui
Không còn sanh tử
Đọa sa luân hồi
Hiến dâng,
Dâng hiến cuộc đời
Làm nên huyền thoại
Vạn đời anh linh
* * *
Ở đời
Có đức có nhân
Có rồi thời phải
Nâng tầm lên cao
Cội Nguồn
Vẫy gọi em đi
Cuộc đời dâng trọn
Cho vì nước non
Em là
Con cháu Rồng Tiên
Hi sinh cho một
Tương lai đẹp giàu
Hành sự
Lương thiện quả lành
Tương lai mở rộng
Cuộc đời thăng hoa
Kế thừa
Di chí Ông Cha
Hùng Vương Quốc Tổ
Cội nhà Việt Nam
Năm dài
Tháng rộng xông pha
Truyền kinh Thiên Ý
Trời Cha, Cha Trời
Cứu nguy
Nhân loại lạc đường
Lìa xa cám dỗ
Mộng trần u minh
Lấp đường
Ngạ quỷ Súc Sanh
Lấp đường Địa Ngục
Siêu sinh thiên đàng
Cội Nguồn
Văn Hóa Mặt Trời
Sáng soi tất cả
Đất trời càn khôn
Cho đời
Hạnh phúc ấm êm
Đơm hoa kết trái
Sum suê an lành
Xua đi
Tăm tối cuộc đời
Tương lai mở rộng
Cuộc đời thăng hoa
Ở đời
Có lắm đường tu
Nhưng mau thành nhất
Quy Tông nhận Nguồn
Lợi danh
Danh lợi không màng
Miễn là tận độ
Linh Hồn thế nhân
Về trời
Sống mãi an vui
Không còn sanh tử
Đọa sa luân hồi
Hiến dâng,
Dâng hiến cuộc đời
Làm nên huyền thoại
Vạn đời anh linh
* * *
Năm dài
Tháng rộng xông pha
Truyền kinh Thiên Ý
Trời Cha, Cha Trời
Cứu nguy
Nhân loại lạc đường
Lìa xa cám dỗ
Mộng trần u minh
Lấp đường
Ngạ quỷ Súc Sanh
Lấp đường Địa Ngục
Siêu sinh thiên đàng
Cội Nguồn
Văn Hóa Mặt Trời
Sáng soi tất cả
Đất trời càn khôn
Cho đời
Hạnh phúc ấm êm
Đơm hoa kết trái
Sum suê an lành
Xua đi
Tăm tối cuộc đời
Tương lai mở rộng
Cuộc đời thăng hoa
Ở đời
Có lắm đường tu
Nhưng mau thành nhất
Quy Tông nhận Nguồn
Lợi danh
Danh lợi không màng
Miễn là tận độ
Linh Hồn thế nhân
Về trời
Sống mãi an vui
Không còn sanh tử
Đọa sa luân hồi
Hiến dâng,
Dâng hiến cuộc đời
Làm nên huyền thoại
Vạn đời anh linh
* * *
Lợi danh
Danh lợi không màng
Miễn là tận độ
Linh Hồn thế nhân
Về trời
Sống mãi an vui
Không còn sanh tử
Đọa sa luân hồi
Hiến dâng,
Dâng hiến cuộc đời
Làm nên huyền thoại
Vạn đời anh linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
1007
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
MỘT MÌNH
Một mình
Chưa hẳn cô đơn
Vì Ta có bạn
Kinh thơ hằng ngày
Thế gian
Quán trọ tạm dừng
Có chi Ta phải
Bận lòng có chi
Về Nguồn
Ta mãi cứ đi
Một mình cũng tốt
Cần chi một mình
An vui
Tự tại tâm hồn
Chính là yên tĩnh
Không buồn không vui
Kiếp người
Cõi tạm trần gian
Ngoảnh đi ngoảnh lại
Đã qua xế chiều
Bộn bề
Năm tháng nhọc nhằn
Đến hồi chung cuộc
Chẳng gì mang theo
Quyền cao
Giàu có trần gian
Chỉ là giả tạm
Ở nơi cõi trần
Đến khi
Nhắm mắt lìa đời
Mới hay trần thế
Có rồi lại không
Ra đi
Cũng chỉ trắng tay
Mang theo nghiệp ác
Hết mong về trời
Một mình
Tự độ cho mình
Mãn trần trở lại
Thiên đàng tiêu diêu
Kinh thơ
Bầu bạn tháng năm
Đồng hành tiến bước
Có gì cô đơn
* * *
Một mình
Chưa hẳn cô đơn
Vì Ta có bạn
Kinh thơ hằng ngày
Thế gian
Quán trọ tạm dừng
Có chi Ta phải
Bận lòng có chi
Về Nguồn
Ta mãi cứ đi
Một mình cũng tốt
Cần chi một mình
An vui
Tự tại tâm hồn
Chính là yên tĩnh
Không buồn không vui
Kiếp người
Cõi tạm trần gian
Ngoảnh đi ngoảnh lại
Đã qua xế chiều
Bộn bề
Năm tháng nhọc nhằn
Đến hồi chung cuộc
Chẳng gì mang theo
Quyền cao
Giàu có trần gian
Chỉ là giả tạm
Ở nơi cõi trần
Đến khi
Nhắm mắt lìa đời
Mới hay trần thế
Có rồi lại không
Ra đi
Cũng chỉ trắng tay
Mang theo nghiệp ác
Hết mong về trời
Một mình
Tự độ cho mình
Mãn trần trở lại
Thiên đàng tiêu diêu
Kinh thơ
Bầu bạn tháng năm
Đồng hành tiến bước
Có gì cô đơn
* * *
Kiếp người
Cõi tạm trần gian
Ngoảnh đi ngoảnh lại
Đã qua xế chiều
Bộn bề
Năm tháng nhọc nhằn
Đến hồi chung cuộc
Chẳng gì mang theo
Quyền cao
Giàu có trần gian
Chỉ là giả tạm
Ở nơi cõi trần
Đến khi
Nhắm mắt lìa đời
Mới hay trần thế
Có rồi lại không
Ra đi
Cũng chỉ trắng tay
Mang theo nghiệp ác
Hết mong về trời
Một mình
Tự độ cho mình
Mãn trần trở lại
Thiên đàng tiêu diêu
Kinh thơ
Bầu bạn tháng năm
Đồng hành tiến bước
Có gì cô đơn
* * *
Ra đi
Cũng chỉ trắng tay
Mang theo nghiệp ác
Hết mong về trời
Một mình
Tự độ cho mình
Mãn trần trở lại
Thiên đàng tiêu diêu
Kinh thơ
Bầu bạn tháng năm
Đồng hành tiến bước
Có gì cô đơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
1008
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NẾU CÓ THỂ
Nếu có thể
Tôi sẽ lại quay về
Nền Nguồn Cội
Nền Cha Ông Ta đó
Mấy nghìn năm
Đầy khí phách hùng anh
Mãi tìm cầu
Hướng ngoại đã bấy lâu
Cảnh chơi vơi
Sống cuộc đời khốn khó
Đời mịt mù
Tăm tối chẳng tương lai
Nghe tiếng ru
Của vô thường vạn lối
Cảnh đường trần
Thường bạc trắng như vôi
Bao con đường
Thường dẫn vào tăm tối
Để con người
Lạc lối cảnh đọa sa
Cho cuộc đời
Luôn mập mờ bít lối
Luôn phập phồng
Nhìn thấy những bóng ma
Cảnh phù du
Với con tim lạnh giá
Bao khổ sầu
Bao tai nạn chẳng tha
Run lẩy bẩy
Trong cảnh đời nguy khốn
Nỗi xót xa
Qua từng tháng từng năm
Đời liên miên
Dẫy đầy bao giông tố
Bến là đâu
Thuyền vùi dập tả tơi
Điều tất yếu
Là quay về bờ giác
Bến Cội Nguồn
Bờ giác của Ông Cha
Thoát bể trần
Và siêu về thiên giới
Mãi an vui
Và chấm dứt đọa sa
* * *
Nếu có thể
Tôi sẽ lại quay về
Nền Nguồn Cội
Nền Cha Ông Ta đó
Mấy nghìn năm
Đầy khí phách hùng anh
Mãi tìm cầu
Hướng ngoại đã bấy lâu
Cảnh chơi vơi
Sống cuộc đời khốn khó
Đời mịt mù
Tăm tối chẳng tương lai
Nghe tiếng ru
Của vô thường vạn lối
Cảnh đường trần
Thường bạc trắng như vôi
Bao con đường
Thường dẫn vào tăm tối
Để con người
Lạc lối cảnh đọa sa
Cho cuộc đời
Luôn mập mờ bít lối
Luôn phập phồng
Nhìn thấy những bóng ma
Cảnh phù du
Với con tim lạnh giá
Bao khổ sầu
Bao tai nạn chẳng tha
Run lẩy bẩy
Trong cảnh đời nguy khốn
Nỗi xót xa
Qua từng tháng từng năm
Đời liên miên
Dẫy đầy bao giông tố
Bến là đâu
Thuyền vùi dập tả tơi
Điều tất yếu
Là quay về bờ giác
Bến Cội Nguồn
Bờ giác của Ông Cha
Thoát bể trần
Và siêu về thiên giới
Mãi an vui
Và chấm dứt đọa sa
* * *
Cảnh phù du
Với con tim lạnh giá
Bao khổ sầu
Bao tai nạn chẳng tha
Run lẩy bẩy
Trong cảnh đời nguy khốn
Nỗi xót xa
Qua từng tháng từng năm
Đời liên miên
Dẫy đầy bao giông tố
Bến là đâu
Thuyền vùi dập tả tơi
Điều tất yếu
Là quay về bờ giác
Bến Cội Nguồn
Bờ giác của Ông Cha
Thoát bể trần
Và siêu về thiên giới
Mãi an vui
Và chấm dứt đọa sa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
1009
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NÀO CÓ KHÁC AI
Ta cũng vậy
Mà bao người cũng vậy
Sống đời trần
Buồn vui nơi cõi tạm
Đều bộc bạch
Trút cạn niềm tâm sự
Những ẩn tình
Qua lời nói kể ra
Qua dòng thơ
Bày tỏ những tâm tư
Đời là thế
Chia sẻ những niềm vui
Những đớn đau
Đắng cay trong cuộc sống
Dường như là
Lối sống những thói quen
Dẫu ai hỏi
Có khi không dám nói
Vì cuộc đời
Ngang trái những đắng cay
Có đôi khi
Chỉ mỉm cười chúm chím
Đâu dám kể
Thấy đau xót lòng thêm
Có đôi khi
Với đôi dòng nước mắt
Ức nghẹn lời
Vì bao nỗi buồn tênh
Phải vùi sâu
Vào đáy lòng chôn chặt
Nuốt đắng cay
Giả nét mặt tươi vui
Chuyện giọt buồn
Hay là chuyện hênh xui
Cứ như thế
Mà ngậm ngùi im lặng
Người khác chi
Và Ta đây cũng vậy
Mặc trái tim
Bao nhiêu nặng nỗi sầu
Nào than thở
Với ai đâu cho đặng
Gặp thâm tình
Với đôi lời vẳng vẹn
Chia sẻ đôi lời
Cùng với những dòng thơ
* * *
Ta cũng vậy
Mà bao người cũng vậy
Sống đời trần
Buồn vui nơi cõi tạm
Đều bộc bạch
Trút cạn niềm tâm sự
Những ẩn tình
Qua lời nói kể ra
Qua dòng thơ
Bày tỏ những tâm tư
Đời là thế
Chia sẻ những niềm vui
Những đớn đau
Đắng cay trong cuộc sống
Dường như là
Lối sống những thói quen
Dẫu ai hỏi
Có khi không dám nói
Vì cuộc đời
Ngang trái những đắng cay
Có đôi khi
Chỉ mỉm cười chúm chím
Đâu dám kể
Thấy đau xót lòng thêm
Có đôi khi
Với đôi dòng nước mắt
Ức nghẹn lời
Vì bao nỗi buồn tênh
Phải vùi sâu
Vào đáy lòng chôn chặt
Nuốt đắng cay
Giả nét mặt tươi vui
Chuyện giọt buồn
Hay là chuyện hênh xui
Cứ như thế
Mà ngậm ngùi im lặng
Người khác chi
Và Ta đây cũng vậy
Mặc trái tim
Bao nhiêu nặng nỗi sầu
Nào than thở
Với ai đâu cho đặng
Gặp thâm tình
Với đôi lời vẳng vẹn
Chia sẻ đôi lời
Cùng với những dòng thơ
* * *
Những đớn đau
Đắng cay trong cuộc sống
Dường như là
Lối sống những thói quen
Dẫu ai hỏi
Có khi không dám nói
Vì cuộc đời
Ngang trái những đắng cay
Có đôi khi
Chỉ mỉm cười chúm chím
Đâu dám kể
Thấy đau xót lòng thêm
Có đôi khi
Với đôi dòng nước mắt
Ức nghẹn lời
Vì bao nỗi buồn tênh
Phải vùi sâu
Vào đáy lòng chôn chặt
Nuốt đắng cay
Giả nét mặt tươi vui
Chuyện giọt buồn
Hay là chuyện hênh xui
Cứ như thế
Mà ngậm ngùi im lặng
Người khác chi
Và Ta đây cũng vậy
Mặc trái tim
Bao nhiêu nặng nỗi sầu
Nào than thở
Với ai đâu cho đặng
Gặp thâm tình
Với đôi lời vẳng vẹn
Chia sẻ đôi lời
Cùng với những dòng thơ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
1010
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
AO NHÀ VẪN HƠN
Thôi Ta
Về Với Đạo Ta
Dù trong dù đục
Đạo nhà vẫn hơn
Thôi Ta
Về với Cội Nguồn
Sau lưng bỏ lại
Đoạn trường phong ba
Tìm trong
Hình bóng thân thương
Anh linh truyền thống
Con đường Việt Nam
Tìm trong
Văn Hóa Cha Ông
Có nền chân lý
Con Rồng cháu Tiên
Uy linh
Suốt mấy nghìn năm
Rền vang khí phách
Uy linh hào hùng
Chạy theo
Hướng ngoại làm gì
Để rồi nhận lấy
Bao điều phong ba
Thành Tiên
Thành Phật đâu xa
Lương Tâm Ta đó
Nhận ra đều thành
Cần chi
Theo Đạo Giáo nào
Đi vào nô lệ
Ra rời Lương Tâm
Đi tìm
Tìm mãi xa xôi
Thời gian lặng lẽ
Cuốn trôi, tuổi già
Thôi Ta
Về với Đạo Nhà
Cội Nguồn Ta đó
Vẫn là ngát hương
Về đây
Tắm mát dòng sông
Sông thương sông Cội
Sông Nhân sông Nguồn
Ầu ơi
Trong tiếng vỗ về
Đồng Bào một bọc
Đại Đồng anh em
Thời gian
Luôn mãi trôi đi
Lang thang chi mãi
Đến khi hết đời
Lạc Nguồn
Lạc Cội để rồi
Như cây mất Gốc
Linh Hồn tối tăm
Bôn ba
Cuộc sống quên đi
Lạc Nguồn mất Cội
Hết mong về trời
Thôi Ta
Về với Cội Nguồn
Sau lưng bỏ lại
Đoạn trường phong ba
Ta về
Ta theo Đạo Ta
Dù trong dù đục
Đạo nhà vẫn hơn
* * *
Thôi Ta
Về Với Đạo Ta
Dù trong dù đục
Đạo nhà vẫn hơn
Thôi Ta
Về với Cội Nguồn
Sau lưng bỏ lại
Đoạn trường phong ba
Tìm trong
Hình bóng thân thương
Anh linh truyền thống
Con đường Việt Nam
Tìm trong
Văn Hóa Cha Ông
Có nền chân lý
Con Rồng cháu Tiên
Uy linh
Suốt mấy nghìn năm
Rền vang khí phách
Uy linh hào hùng
Chạy theo
Hướng ngoại làm gì
Để rồi nhận lấy
Bao điều phong ba
Thành Tiên
Thành Phật đâu xa
Lương Tâm Ta đó
Nhận ra đều thành
Cần chi
Theo Đạo Giáo nào
Đi vào nô lệ
Ra rời Lương Tâm
Đi tìm
Tìm mãi xa xôi
Thời gian lặng lẽ
Cuốn trôi, tuổi già
Thôi Ta
Về với Đạo Nhà
Cội Nguồn Ta đó
Vẫn là ngát hương
Về đây
Tắm mát dòng sông
Sông thương sông Cội
Sông Nhân sông Nguồn
Ầu ơi
Trong tiếng vỗ về
Đồng Bào một bọc
Đại Đồng anh em
Thời gian
Luôn mãi trôi đi
Lang thang chi mãi
Đến khi hết đời
Lạc Nguồn
Lạc Cội để rồi
Như cây mất Gốc
Linh Hồn tối tăm
Bôn ba
Cuộc sống quên đi
Lạc Nguồn mất Cội
Hết mong về trời
Thôi Ta
Về với Cội Nguồn
Sau lưng bỏ lại
Đoạn trường phong ba
Ta về
Ta theo Đạo Ta
Dù trong dù đục
Đạo nhà vẫn hơn
* * *
Chạy theo
Hướng ngoại làm gì
Để rồi nhận lấy
Bao điều phong ba
Thành Tiên
Thành Phật đâu xa
Lương Tâm Ta đó
Nhận ra đều thành
Cần chi
Theo Đạo Giáo nào
Đi vào nô lệ
Ra rời Lương Tâm
Đi tìm
Tìm mãi xa xôi
Thời gian lặng lẽ
Cuốn trôi, tuổi già
Thôi Ta
Về với Đạo Nhà
Cội Nguồn Ta đó
Vẫn là ngát hương
Về đây
Tắm mát dòng sông
Sông thương sông Cội
Sông Nhân sông Nguồn
Ầu ơi
Trong tiếng vỗ về
Đồng Bào một bọc
Đại Đồng anh em
Thời gian
Luôn mãi trôi đi
Lang thang chi mãi
Đến khi hết đời
Lạc Nguồn
Lạc Cội để rồi
Như cây mất Gốc
Linh Hồn tối tăm
Bôn ba
Cuộc sống quên đi
Lạc Nguồn mất Cội
Hết mong về trời
Thôi Ta
Về với Cội Nguồn
Sau lưng bỏ lại
Đoạn trường phong ba
Ta về
Ta theo Đạo Ta
Dù trong dù đục
Đạo nhà vẫn hơn
* * *
Bôn ba
Cuộc sống quên đi
Lạc Nguồn mất Cội
Hết mong về trời
Thôi Ta
Về với Cội Nguồn
Sau lưng bỏ lại
Đoạn trường phong ba
Ta về
Ta theo Đạo Ta
Dù trong dù đục
Đạo nhà vẫn hơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
1011
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BÌNH AN TỰ TẠI
Vững Nguồn Vững Cội
Vạn sự bình an
Đầu đội Trời Cha
Mọi chuyện tai qua
Ấy là chân lý
Không ai hơn Trời
Đường tu vạn dặm
Sao bằng về Nguồn
Đi vào hội nhập
Trở thành Phật Tiên
Lời kinh tiếng kệ
Có đủ nơi tâm
Chỉ cần hội nhập
Thành chủ nhân Ông
Bao kẻ thường dân
Bao là bậc Thánh
Đâu phải xa lắm
Mê, ngộ, mà thôi
Mê thời trôi lăn
Lạc Nguồn mất Gốc
Ngộ thời tự giác
Quy Tổ nhận Tông
Lìa xa sanh tử
Trầm luân đọa đày
Mặc sự khen chê
Mặc thế mặc thời
Thị phi, Đắc, Thất
Vốn là trò hề
Vô thường cái bóng
Mộng đời mà thôi
Thân Tâm thanh tịnh
Soi rọi niềm tin
Tình thương lan tỏa
Trải khắp mười phương
Cảm ơn Thiên Ý
Truyền cho năng lực
Cho đời rạng rỡ
Đẹp mãi ngày mai
Bước chân lặng lẽ
Nào phải buồn tẻ
Mà là an vui
Tâm vô sở trụ
Năng sanh mầu nhiệm
Tự nhiên Đại Đạo
Trực chỉ Như Lai
Y Bát là đây
Tâm truyền Ấn Tâm
* * *
Vững Nguồn Vững Cội
Vạn sự bình an
Đầu đội Trời Cha
Mọi chuyện tai qua
Ấy là chân lý
Không ai hơn Trời
Đường tu vạn dặm
Sao bằng về Nguồn
Đi vào hội nhập
Trở thành Phật Tiên
Lời kinh tiếng kệ
Có đủ nơi tâm
Chỉ cần hội nhập
Thành chủ nhân Ông
Bao kẻ thường dân
Bao là bậc Thánh
Đâu phải xa lắm
Mê, ngộ, mà thôi
Mê thời trôi lăn
Lạc Nguồn mất Gốc
Ngộ thời tự giác
Quy Tổ nhận Tông
Lìa xa sanh tử
Trầm luân đọa đày
Mặc sự khen chê
Mặc thế mặc thời
Thị phi, Đắc, Thất
Vốn là trò hề
Vô thường cái bóng
Mộng đời mà thôi
Thân Tâm thanh tịnh
Soi rọi niềm tin
Tình thương lan tỏa
Trải khắp mười phương
Cảm ơn Thiên Ý
Truyền cho năng lực
Cho đời rạng rỡ
Đẹp mãi ngày mai
Bước chân lặng lẽ
Nào phải buồn tẻ
Mà là an vui
Tâm vô sở trụ
Năng sanh mầu nhiệm
Tự nhiên Đại Đạo
Trực chỉ Như Lai
Y Bát là đây
Tâm truyền Ấn Tâm
* * *
Bao kẻ thường dân
Bao là bậc Thánh
Đâu phải xa lắm
Mê, ngộ, mà thôi
Mê thời trôi lăn
Lạc Nguồn mất Gốc
Ngộ thời tự giác
Quy Tổ nhận Tông
Lìa xa sanh tử
Trầm luân đọa đày
Mặc sự khen chê
Mặc thế mặc thời
Thị phi, Đắc, Thất
Vốn là trò hề
Vô thường cái bóng
Mộng đời mà thôi
Thân Tâm thanh tịnh
Soi rọi niềm tin
Tình thương lan tỏa
Trải khắp mười phương
Cảm ơn Thiên Ý
Truyền cho năng lực
Cho đời rạng rỡ
Đẹp mãi ngày mai
Bước chân lặng lẽ
Nào phải buồn tẻ
Mà là an vui
Tâm vô sở trụ
Năng sanh mầu nhiệm
Tự nhiên Đại Đạo
Trực chỉ Như Lai
Y Bát là đây
Tâm truyền Ấn Tâm
* * *
Cảm ơn Thiên Ý
Truyền cho năng lực
Cho đời rạng rỡ
Đẹp mãi ngày mai
Bước chân lặng lẽ
Nào phải buồn tẻ
Mà là an vui
Tâm vô sở trụ
Năng sanh mầu nhiệm
Tự nhiên Đại Đạo
Trực chỉ Như Lai
Y Bát là đây
Tâm truyền Ấn Tâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
1012
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
ĐỈNH CAO ĐẠO ĐỜI
Một Nguồn một Cội
Một đôi chân
Rũ bỏ phồn hoa
Rũ bụi trần
Tu nhân tích
Làm chiếu gối
Tự nhiên thanh tịnh
Kết tình thân
Mặc ai khen chê
Lời sương gió
Giữ trọn Nghĩa Nhân
Giữ Đạo Tâm
Trong ngần tấc dạ
Cội Lương Tâm
Hạnh nguyện độ người
Truyền Thiên Ý
Tận độ nhân loài
Độ siêu sanh
Soi đường dẫn lối
Luôn soi sáng
Phá vỡ vô minh
Diệt tối tăm
Từ đâu sanh ra
Trở về đó
Thành đạo là đây
Chẳng xa xăm
Giờ Ta đã rõ
Không lạc lối
Như sen thơm ngát
Chốn bùn nhơ
Tu mãi vạn đời
Không thấy chán
Càng tu càng thấy
Những an vui
Gia tài
Chỉ có Hồn Linh
Đi đâu cứ mãi
Giữ gìn đấy thôi
Bao năm
Tu luyện mài dồi
Chân Tâm Chân Tánh
Rạng ngời dương quang
Bây giờ
Đạo Pháp vô biên
Gia tài giác ngộ
Thênh thang tận cùng
Chọc giận Ông Trời
Là khốn đốn
Họa tai mấy lớp
Những tai ương
Nghịch Thiên thời khó
Mà nên chuyện
Chấp hành mệnh lệnh
Thuận Thiên an lành
* * *
Một Nguồn một Cội
Một đôi chân
Rũ bỏ phồn hoa
Rũ bụi trần
Tu nhân tích
Làm chiếu gối
Tự nhiên thanh tịnh
Kết tình thân
Mặc ai khen chê
Lời sương gió
Giữ trọn Nghĩa Nhân
Giữ Đạo Tâm
Trong ngần tấc dạ
Cội Lương Tâm
Hạnh nguyện độ người
Truyền Thiên Ý
Tận độ nhân loài
Độ siêu sanh
Soi đường dẫn lối
Luôn soi sáng
Phá vỡ vô minh
Diệt tối tăm
Từ đâu sanh ra
Trở về đó
Thành đạo là đây
Chẳng xa xăm
Giờ Ta đã rõ
Không lạc lối
Như sen thơm ngát
Chốn bùn nhơ
Tu mãi vạn đời
Không thấy chán
Càng tu càng thấy
Những an vui
Gia tài
Chỉ có Hồn Linh
Đi đâu cứ mãi
Giữ gìn đấy thôi
Bao năm
Tu luyện mài dồi
Chân Tâm Chân Tánh
Rạng ngời dương quang
Bây giờ
Đạo Pháp vô biên
Gia tài giác ngộ
Thênh thang tận cùng
Chọc giận Ông Trời
Là khốn đốn
Họa tai mấy lớp
Những tai ương
Nghịch Thiên thời khó
Mà nên chuyện
Chấp hành mệnh lệnh
Thuận Thiên an lành
* * *
Từ đâu sanh ra
Trở về đó
Thành đạo là đây
Chẳng xa xăm
Giờ Ta đã rõ
Không lạc lối
Như sen thơm ngát
Chốn bùn nhơ
Tu mãi vạn đời
Không thấy chán
Càng tu càng thấy
Những an vui
Gia tài
Chỉ có Hồn Linh
Đi đâu cứ mãi
Giữ gìn đấy thôi
Bao năm
Tu luyện mài dồi
Chân Tâm Chân Tánh
Rạng ngời dương quang
Bây giờ
Đạo Pháp vô biên
Gia tài giác ngộ
Thênh thang tận cùng
Chọc giận Ông Trời
Là khốn đốn
Họa tai mấy lớp
Những tai ương
Nghịch Thiên thời khó
Mà nên chuyện
Chấp hành mệnh lệnh
Thuận Thiên an lành
* * *
Gia tài
Chỉ có Hồn Linh
Đi đâu cứ mãi
Giữ gìn đấy thôi
Bao năm
Tu luyện mài dồi
Chân Tâm Chân Tánh
Rạng ngời dương quang
Bây giờ
Đạo Pháp vô biên
Gia tài giác ngộ
Thênh thang tận cùng
Chọc giận Ông Trời
Là khốn đốn
Họa tai mấy lớp
Những tai ương
Nghịch Thiên thời khó
Mà nên chuyện
Chấp hành mệnh lệnh
Thuận Thiên an lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
1013
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
BÀI TOÁN ĐỐ
Về Cội Nguồn
Như bài toán đố
Ai biết Tâm
Thời đến bến bờ
Thoát ra
Sanh tử luân hồi
An vui tự tại
Không còn tử sanh
Đây là buổi
Rồng Tiên khai mở
Đạo huyền cơ
Biến chuyển không ngừng
Long Hoa
Hội Tụ Tiên Rồng
Mở cơ tận độ
Về trời siêu sanh
Về Nguồn Cội
Lộc, tài vô mãi
Phước Trời ban
Vững chải ức đời
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
Kinh với kệ
Rõ thông Thiên Ý
Thời vinh quang
Phú quý từ đây
Mãn trần
Trở lại quê tiên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Về Cội Nguồn
Như bài toán đố
Ai biết Tâm
Thời đến bến bờ
Thoát ra
Sanh tử luân hồi
An vui tự tại
Không còn tử sanh
Viên tròn
Viên mãn là đây
Minh Tâm Kiến Tánh
Sáng hơn mặt trời
* * *
Về Cội Nguồn
Như bài toán đố
Ai biết Tâm
Thời đến bến bờ
Thoát ra
Sanh tử luân hồi
An vui tự tại
Không còn tử sanh
Đây là buổi
Rồng Tiên khai mở
Đạo huyền cơ
Biến chuyển không ngừng
Long Hoa
Hội Tụ Tiên Rồng
Mở cơ tận độ
Về trời siêu sanh
Về Nguồn Cội
Lộc, tài vô mãi
Phước Trời ban
Vững chải ức đời
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
Kinh với kệ
Rõ thông Thiên Ý
Thời vinh quang
Phú quý từ đây
Mãn trần
Trở lại quê tiên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Về Cội Nguồn
Như bài toán đố
Ai biết Tâm
Thời đến bến bờ
Thoát ra
Sanh tử luân hồi
An vui tự tại
Không còn tử sanh
Viên tròn
Viên mãn là đây
Minh Tâm Kiến Tánh
Sáng hơn mặt trời
* * *
Kinh với kệ
Rõ thông Thiên Ý
Thời vinh quang
Phú quý từ đây
Mãn trần
Trở lại quê tiên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Về Cội Nguồn
Như bài toán đố
Ai biết Tâm
Thời đến bến bờ
Thoát ra
Sanh tử luân hồi
An vui tự tại
Không còn tử sanh
Viên tròn
Viên mãn là đây
Minh Tâm Kiến Tánh
Sáng hơn mặt trời
* * *
Về Cội Nguồn
Như bài toán đố
Ai biết Tâm
Thời đến bến bờ
Thoát ra
Sanh tử luân hồi
An vui tự tại
Không còn tử sanh
Viên tròn
Viên mãn là đây
Minh Tâm Kiến Tánh
Sáng hơn mặt trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
1014
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
KIẾP NHÂN SINH
Một kiếp nhân sinh
Một kiếp sầu
Vô thường nào có
Bỏ ai đâu
Nó thường đem đến
Bao bi lụy
Cho đời luôn mãi
Những khổ đau
Với ai thường mãi
Đường lạc Cội
Lênh đênh trôi dạt
Những bể dâu
Đã chưa tát cạn
Sông phiền não
Thời vẫn nổi chìm
Với khổ đau
Bởi chẳng nhân lành
Từ kiếp trước
Nên không quả ngọt
Ở đời sau
Nhất Tâm trở lại
Nền Nguồn Cội
Tìm về bến ngự
Thoát bể dâu
Tiền tài danh lợi
Ta cần kiếm
Nhưng không vì thế
Sụp hố sâu
Bởi vì tất cả
Là giả tạm
Có rồi lại mất
Có gì đâu
Không quên Bổn Gốc
Là Chân Tánh
Không quên Thiên Ý
Ở Lương Tâm
Cội Gốc Đạo Thành
Là nơi ấy
Luôn là vững Gốc
Vượt tử sanh
Không còn sa đọa
Hay lạc lối
Trở lại cõi trời
Sống an vui
Một kiếp nhân sinh
Mà như thế
Dù ở trần gian
Cũng bình an
An vui tự tại
Theo ngày tháng
Không còn vùi dập
Những lênh đênh
Nét vẽ vô thường
Con Tạo Hóa
Làm cho trí huệ
Mãi tăng thêm
* * *
Một kiếp nhân sinh
Một kiếp sầu
Vô thường nào có
Bỏ ai đâu
Nó thường đem đến
Bao bi lụy
Cho đời luôn mãi
Những khổ đau
Với ai thường mãi
Đường lạc Cội
Lênh đênh trôi dạt
Những bể dâu
Đã chưa tát cạn
Sông phiền não
Thời vẫn nổi chìm
Với khổ đau
Bởi chẳng nhân lành
Từ kiếp trước
Nên không quả ngọt
Ở đời sau
Nhất Tâm trở lại
Nền Nguồn Cội
Tìm về bến ngự
Thoát bể dâu
Tiền tài danh lợi
Ta cần kiếm
Nhưng không vì thế
Sụp hố sâu
Bởi vì tất cả
Là giả tạm
Có rồi lại mất
Có gì đâu
Không quên Bổn Gốc
Là Chân Tánh
Không quên Thiên Ý
Ở Lương Tâm
Cội Gốc Đạo Thành
Là nơi ấy
Luôn là vững Gốc
Vượt tử sanh
Không còn sa đọa
Hay lạc lối
Trở lại cõi trời
Sống an vui
Một kiếp nhân sinh
Mà như thế
Dù ở trần gian
Cũng bình an
An vui tự tại
Theo ngày tháng
Không còn vùi dập
Những lênh đênh
Nét vẽ vô thường
Con Tạo Hóa
Làm cho trí huệ
Mãi tăng thêm
* * *
Tiền tài danh lợi
Ta cần kiếm
Nhưng không vì thế
Sụp hố sâu
Bởi vì tất cả
Là giả tạm
Có rồi lại mất
Có gì đâu
Không quên Bổn Gốc
Là Chân Tánh
Không quên Thiên Ý
Ở Lương Tâm
Cội Gốc Đạo Thành
Là nơi ấy
Luôn là vững Gốc
Vượt tử sanh
Không còn sa đọa
Hay lạc lối
Trở lại cõi trời
Sống an vui
Một kiếp nhân sinh
Mà như thế
Dù ở trần gian
Cũng bình an
An vui tự tại
Theo ngày tháng
Không còn vùi dập
Những lênh đênh
Nét vẽ vô thường
Con Tạo Hóa
Làm cho trí huệ
Mãi tăng thêm
* * *
Nét vẽ vô thường
Con Tạo Hóa
Làm cho trí huệ
Mãi tăng thêm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
1015
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LUÔN VÌ NƯỚC
Cuộc đời luôn vì nước
Nguyện đi hết cuối đời
Truyền kinh
Tận độ cứu người
Không ghét ganh
Không hận thù luyến ái
Nguyện cuộc đời nầy
Soi sáng
Dẫn đường cho thế nhân
Cho thế gian
Ngập tràn hạnh phúc
Bao muộn phiền
Cay đắng những tiêu tan
Mở lòng cho nhau
Bao tình thương rộng lớn
Cho nhau những tiếng cười
Quên đi bao thù oán
Ta cho đi
Thấy lòng mình hạnh phúc
Ta gieo mối duyên lành
Cho ngày mai
Đầy quả ngọt ấm êm
Cho cuộc đời
Càng tươi sáng thêm
Ôi bao nhiêu phiền não
Chỉ vì lợi danh
Chỉ vì ghét ganh
Mới sanh ra
Bao nghiệp lỗi lầm
Bao nỗi buồn Ta mang
Tránh sao cho khỏi
Luân hồi trả vay
Chúc cho đời tỉnh thức
Chúc cho người tỉnh mê
Bể trần là bể khổ
Cội Nguồn đừng bỏ bê
Sống như cây vững Gốc
Sống như sông vững Nguồn
Luôn cống hiến đời mình
Truyền Thiên Ý lời Trời
Nguyện đi đến cuối đời
Vì nhân loại hi sinh
Vì non nước thế nhân
* * *
Cuộc đời luôn vì nước
Nguyện đi hết cuối đời
Truyền kinh
Tận độ cứu người
Không ghét ganh
Không hận thù luyến ái
Nguyện cuộc đời nầy
Soi sáng
Dẫn đường cho thế nhân
Cho thế gian
Ngập tràn hạnh phúc
Bao muộn phiền
Cay đắng những tiêu tan
Mở lòng cho nhau
Bao tình thương rộng lớn
Cho nhau những tiếng cười
Quên đi bao thù oán
Ta cho đi
Thấy lòng mình hạnh phúc
Ta gieo mối duyên lành
Cho ngày mai
Đầy quả ngọt ấm êm
Cho cuộc đời
Càng tươi sáng thêm
Ôi bao nhiêu phiền não
Chỉ vì lợi danh
Chỉ vì ghét ganh
Mới sanh ra
Bao nghiệp lỗi lầm
Bao nỗi buồn Ta mang
Tránh sao cho khỏi
Luân hồi trả vay
Chúc cho đời tỉnh thức
Chúc cho người tỉnh mê
Bể trần là bể khổ
Cội Nguồn đừng bỏ bê
Sống như cây vững Gốc
Sống như sông vững Nguồn
Luôn cống hiến đời mình
Truyền Thiên Ý lời Trời
Nguyện đi đến cuối đời
Vì nhân loại hi sinh
Vì non nước thế nhân
* * *
Ta cho đi
Thấy lòng mình hạnh phúc
Ta gieo mối duyên lành
Cho ngày mai
Đầy quả ngọt ấm êm
Cho cuộc đời
Càng tươi sáng thêm
Ôi bao nhiêu phiền não
Chỉ vì lợi danh
Chỉ vì ghét ganh
Mới sanh ra
Bao nghiệp lỗi lầm
Bao nỗi buồn Ta mang
Tránh sao cho khỏi
Luân hồi trả vay
Chúc cho đời tỉnh thức
Chúc cho người tỉnh mê
Bể trần là bể khổ
Cội Nguồn đừng bỏ bê
Sống như cây vững Gốc
Sống như sông vững Nguồn
Luôn cống hiến đời mình
Truyền Thiên Ý lời Trời
Nguyện đi đến cuối đời
Vì nhân loại hi sinh
Vì non nước thế nhân
* * *
Chúc cho đời tỉnh thức
Chúc cho người tỉnh mê
Bể trần là bể khổ
Cội Nguồn đừng bỏ bê
Sống như cây vững Gốc
Sống như sông vững Nguồn
Luôn cống hiến đời mình
Truyền Thiên Ý lời Trời
Nguyện đi đến cuối đời
Vì nhân loại hi sinh
Vì non nước thế nhân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
1016
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
PHẬT, THÁNH,
ĐỜI THƯỜNG
Biết bao người
Luôn quên mình
Dành cả tháng ngày
Cứu thế độ nhân
Quên bản thân
Không cần lo tới nữa
Lợi danh kia
Họ cũng không màng
Lắm gian truân
Như lửa thử vàng
Biết bao người
Nào sợ gian nan
Vén mây mù
Cứu cả thế nhân
Những lời kinh
Những lời thơ
Những viên ngọc Trời
Thường mãi gọi mời
Bố thí cho không
Những hạt ngọc
Diệu dược Linh Đơn
Nuôi dưỡng Hồn Linh
Từng ngày dài
Từng tháng năm
Luôn đối đầu
Với mọi khó khăn
Họ là ai
Họ là Phật, Thánh, Tiên
Lâm phàm xuống thế
Độ nhân về trời
Những vị khách không mời
Mà tự nhiên đến
Đem cho người
Những ánh tương lai
Họ cũng có gia đình
Sống thuận hòa
Với bao người thân
Nhưng họ vượt lên
Trên cả bản thân
Chỉ vì nhân loại
Non sông quê nhà
Họ vượt lên
Trên cả giới phàm
Sống vì nhân loại
Không vì bản thân
Họ là Phật Thánh Tiên
Sống trong đời thường
Như Ta thường thấy
Bậc thầy Tôn Sư
* * *
Biết bao người
Luôn quên mình
Dành cả tháng ngày
Cứu thế độ nhân
Quên bản thân
Không cần lo tới nữa
Lợi danh kia
Họ cũng không màng
Lắm gian truân
Như lửa thử vàng
Biết bao người
Nào sợ gian nan
Vén mây mù
Cứu cả thế nhân
Những lời kinh
Những lời thơ
Những viên ngọc Trời
Thường mãi gọi mời
Bố thí cho không
Những hạt ngọc
Diệu dược Linh Đơn
Nuôi dưỡng Hồn Linh
Từng ngày dài
Từng tháng năm
Luôn đối đầu
Với mọi khó khăn
Họ là ai
Họ là Phật, Thánh, Tiên
Lâm phàm xuống thế
Độ nhân về trời
Những vị khách không mời
Mà tự nhiên đến
Đem cho người
Những ánh tương lai
Họ cũng có gia đình
Sống thuận hòa
Với bao người thân
Nhưng họ vượt lên
Trên cả bản thân
Chỉ vì nhân loại
Non sông quê nhà
Họ vượt lên
Trên cả giới phàm
Sống vì nhân loại
Không vì bản thân
Họ là Phật Thánh Tiên
Sống trong đời thường
Như Ta thường thấy
Bậc thầy Tôn Sư
* * *
Họ là ai
Họ là Phật, Thánh, Tiên
Lâm phàm xuống thế
Độ nhân về trời
Những vị khách không mời
Mà tự nhiên đến
Đem cho người
Những ánh tương lai
Họ cũng có gia đình
Sống thuận hòa
Với bao người thân
Nhưng họ vượt lên
Trên cả bản thân
Chỉ vì nhân loại
Non sông quê nhà
Họ vượt lên
Trên cả giới phàm
Sống vì nhân loại
Không vì bản thân
Họ là Phật Thánh Tiên
Sống trong đời thường
Như Ta thường thấy
Bậc thầy Tôn Sư
* * *
Họ vượt lên
Trên cả giới phàm
Sống vì nhân loại
Không vì bản thân
Họ là Phật Thánh Tiên
Sống trong đời thường
Như Ta thường thấy
Bậc thầy Tôn Sư
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
1017
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
QUY LUẬT TỰ NHIÊN
Mượn thân
Thời phải trả thân
Linh hồn còn mãi
Mỗi lần Ta đi
Ta đi
Tìm lại nguồn vui
Trở về Nguồn Cội
Đến nơi nhà mình
Hoa sen
Chân Tánh Ta ngồi
Cánh sen tỏa sáng
Rạng ngời Lương Tâm
Về Nguồn
Nhận lại Tổ Tông
Bổn lai diện mục
Rõ thông tỏ tường
Minh tâm
Kiến tánh đã rồi
Tâm như Nhật Nguyệt
Thường hằng sáng soi
Phá tan
U tối vô minh
Soi đường nhân thế
Cứu nguy Linh Hồn
Thoát ra
Sanh tử luân hồi
Không còn sa đọa
Ngục tù trầm luân
Tự nhiên
Ra khỏi càn khôn
Chấp mê thời phải
Vùi chôn luân hồi
Bao nhiêu
Định luật Ý Trời
Phải tường phải tận
Mới thời thoát ra
Định luật
Lợi hại do Ta
Khổ thời cũng Luật
Sướng ra Luật Thầy
Gieo nhân
Bất chính sa lầy
Gieo nhân chân chính
Đong đầy vinh hoa
Phạm luật thời vào
Thông Luật thời ra
Luật là Thầy
Luật cũng là Ma
Con dao hai lưỡi
Tùy nghi mà dùng
Gieo nhân thiện
Thời lên trời
Gieo nhân ác
Đời đời trầm luân
Cũng thời
Nhân Quả luật thiên
Thế mà hai cảnh
Đọa, siêu, khôn lường
Người thường
Luôn mãi lầm đường
Gieo nhân gặt quả
Không nhìn nhận ra
Phật, Tiên,
Thánh Chúa hà sa
Cưỡi thuyền định luật
Vượt qua bể trần
Vượt qua
Sanh tử đọa đày
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
* * *
Mượn thân
Thời phải trả thân
Linh hồn còn mãi
Mỗi lần Ta đi
Ta đi
Tìm lại nguồn vui
Trở về Nguồn Cội
Đến nơi nhà mình
Hoa sen
Chân Tánh Ta ngồi
Cánh sen tỏa sáng
Rạng ngời Lương Tâm
Về Nguồn
Nhận lại Tổ Tông
Bổn lai diện mục
Rõ thông tỏ tường
Minh tâm
Kiến tánh đã rồi
Tâm như Nhật Nguyệt
Thường hằng sáng soi
Phá tan
U tối vô minh
Soi đường nhân thế
Cứu nguy Linh Hồn
Thoát ra
Sanh tử luân hồi
Không còn sa đọa
Ngục tù trầm luân
Tự nhiên
Ra khỏi càn khôn
Chấp mê thời phải
Vùi chôn luân hồi
Bao nhiêu
Định luật Ý Trời
Phải tường phải tận
Mới thời thoát ra
Định luật
Lợi hại do Ta
Khổ thời cũng Luật
Sướng ra Luật Thầy
Gieo nhân
Bất chính sa lầy
Gieo nhân chân chính
Đong đầy vinh hoa
Phạm luật thời vào
Thông Luật thời ra
Luật là Thầy
Luật cũng là Ma
Con dao hai lưỡi
Tùy nghi mà dùng
Gieo nhân thiện
Thời lên trời
Gieo nhân ác
Đời đời trầm luân
Cũng thời
Nhân Quả luật thiên
Thế mà hai cảnh
Đọa, siêu, khôn lường
Người thường
Luôn mãi lầm đường
Gieo nhân gặt quả
Không nhìn nhận ra
Phật, Tiên,
Thánh Chúa hà sa
Cưỡi thuyền định luật
Vượt qua bể trần
Vượt qua
Sanh tử đọa đày
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
* * *
Tự nhiên
Ra khỏi càn khôn
Chấp mê thời phải
Vùi chôn luân hồi
Bao nhiêu
Định luật Ý Trời
Phải tường phải tận
Mới thời thoát ra
Định luật
Lợi hại do Ta
Khổ thời cũng Luật
Sướng ra Luật Thầy
Gieo nhân
Bất chính sa lầy
Gieo nhân chân chính
Đong đầy vinh hoa
Phạm luật thời vào
Thông Luật thời ra
Luật là Thầy
Luật cũng là Ma
Con dao hai lưỡi
Tùy nghi mà dùng
Gieo nhân thiện
Thời lên trời
Gieo nhân ác
Đời đời trầm luân
Cũng thời
Nhân Quả luật thiên
Thế mà hai cảnh
Đọa, siêu, khôn lường
Người thường
Luôn mãi lầm đường
Gieo nhân gặt quả
Không nhìn nhận ra
Phật, Tiên,
Thánh Chúa hà sa
Cưỡi thuyền định luật
Vượt qua bể trần
Vượt qua
Sanh tử đọa đày
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
* * *
Phật, Tiên,
Thánh Chúa hà sa
Cưỡi thuyền định luật
Vượt qua bể trần
Vượt qua
Sanh tử đọa đày
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
1018
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
NGƯỜI YÊN VẬT LÀNH
Xuân là phúc
Phúc trời ban phát
Lộc là xuân
Trổi khúc vinh hoa
Phúc, tài,
Lộc, thọ thăng hoa
An vui hạnh phúc
Yên hòa đoàn viên
Xuân là Đạo
Sáng ngời phơi phới
Đạo là xuân
Êm ấm âu ca
Đức tài
Đi với nghĩa nhân
Thế gian hòa điệu
Người yên vật lành
Sống có Nguồn
Trời dành may mắn
Gốc vững rồi
Tô thắm vàng son
Con đường
Nhận Tổ quy Tông
Con đường trở lại
Thiên đàng quê Cha
Cây vững Gốc
Đơm hoa kết trái
Người vững Nguồn
Gặt hái quả lành
Vượt qua
Tai họa khốn cùng
An vui hạnh phúc
Tháng ngày bình an
Rồng Tiên đã
Dậy vang trái đất
Khắp năm châu
Rạng ánh mặt trời
Chính là
Văn Hóa Cội Nguồn
Làm cho Đời, Đạo
Rạng ngời mùa xuân
Nhất là
Thân Dậu an vui
Vinh quang Nước Việt
Đâm chồi nở hoa
Xuân là phúc
Bài ca no ấm
Lộc là xuân
Đầm thấm tình người
Chan hòa
Cuộc sống an lành
Xuân Đời xuân Đạo
Ngập tràn đoàn viên
* * *
Xuân là phúc
Phúc trời ban phát
Lộc là xuân
Trổi khúc vinh hoa
Phúc, tài,
Lộc, thọ thăng hoa
An vui hạnh phúc
Yên hòa đoàn viên
Xuân là Đạo
Sáng ngời phơi phới
Đạo là xuân
Êm ấm âu ca
Đức tài
Đi với nghĩa nhân
Thế gian hòa điệu
Người yên vật lành
Sống có Nguồn
Trời dành may mắn
Gốc vững rồi
Tô thắm vàng son
Con đường
Nhận Tổ quy Tông
Con đường trở lại
Thiên đàng quê Cha
Cây vững Gốc
Đơm hoa kết trái
Người vững Nguồn
Gặt hái quả lành
Vượt qua
Tai họa khốn cùng
An vui hạnh phúc
Tháng ngày bình an
Rồng Tiên đã
Dậy vang trái đất
Khắp năm châu
Rạng ánh mặt trời
Chính là
Văn Hóa Cội Nguồn
Làm cho Đời, Đạo
Rạng ngời mùa xuân
Nhất là
Thân Dậu an vui
Vinh quang Nước Việt
Đâm chồi nở hoa
Xuân là phúc
Bài ca no ấm
Lộc là xuân
Đầm thấm tình người
Chan hòa
Cuộc sống an lành
Xuân Đời xuân Đạo
Ngập tràn đoàn viên
* * *
Con đường
Nhận Tổ quy Tông
Con đường trở lại
Thiên đàng quê Cha
Cây vững Gốc
Đơm hoa kết trái
Người vững Nguồn
Gặt hái quả lành
Vượt qua
Tai họa khốn cùng
An vui hạnh phúc
Tháng ngày bình an
Rồng Tiên đã
Dậy vang trái đất
Khắp năm châu
Rạng ánh mặt trời
Chính là
Văn Hóa Cội Nguồn
Làm cho Đời, Đạo
Rạng ngời mùa xuân
Nhất là
Thân Dậu an vui
Vinh quang Nước Việt
Đâm chồi nở hoa
Xuân là phúc
Bài ca no ấm
Lộc là xuân
Đầm thấm tình người
Chan hòa
Cuộc sống an lành
Xuân Đời xuân Đạo
Ngập tràn đoàn viên
* * *
Xuân là phúc
Bài ca no ấm
Lộc là xuân
Đầm thấm tình người
Chan hòa
Cuộc sống an lành
Xuân Đời xuân Đạo
Ngập tràn đoàn viên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
1019
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
LỐI TU BẤT CHÁNH
Càng tu càng đọa
Lại càng sa
Lạc lối đường tu
Bỏ Đạo Nhà
Cái Đạo Cha Ông
Thời dựng nước
Tốt Đời đẹp Đạo
Rạng âu ca
Tu mà phản lại
Nền Cội Gốc
Đi vào bất chánh
Cốt quỷ ma
Đáng ra càng tu
Càng hiển Thánh
Tu mù lạc Cội
Hại chính Ta
Lối tu khờ khạo
Chính là đây
Bỏ Nguồn bỏ Cội
Tưởng mình hay
Xem đi xét lại
Đồ tu dỏm
Tu mù tu hú
Họa tai bay
Lối tu lộn kiếp
Nên phản Tổ
Lối tu ác quỷ
Lối tu ma
Một khùng hai khùng
Lại ba khùng
Tự mình đốn Gốc
Họa tai chung
Tổ Tiên chối bỏ
Theo ngoại đạo
Tâm Tà bất chánh
Bất hiếu trung
Phản ai không phản
Phản Nguồn Cội
Đi vào quả báo
Họa hiểm hung
Tu ma tu quỷ
Tu khờ dại
Linh hồn lụn bại
Đỉnh cáo chung
Lối tu mất Gốc
Là như thế
Càng tu càng đọa
Họa tứ tung
* * *
Càng tu càng đọa
Lại càng sa
Lạc lối đường tu
Bỏ Đạo Nhà
Cái Đạo Cha Ông
Thời dựng nước
Tốt Đời đẹp Đạo
Rạng âu ca
Tu mà phản lại
Nền Cội Gốc
Đi vào bất chánh
Cốt quỷ ma
Đáng ra càng tu
Càng hiển Thánh
Tu mù lạc Cội
Hại chính Ta
Lối tu khờ khạo
Chính là đây
Bỏ Nguồn bỏ Cội
Tưởng mình hay
Xem đi xét lại
Đồ tu dỏm
Tu mù tu hú
Họa tai bay
Lối tu lộn kiếp
Nên phản Tổ
Lối tu ác quỷ
Lối tu ma
Một khùng hai khùng
Lại ba khùng
Tự mình đốn Gốc
Họa tai chung
Tổ Tiên chối bỏ
Theo ngoại đạo
Tâm Tà bất chánh
Bất hiếu trung
Phản ai không phản
Phản Nguồn Cội
Đi vào quả báo
Họa hiểm hung
Tu ma tu quỷ
Tu khờ dại
Linh hồn lụn bại
Đỉnh cáo chung
Lối tu mất Gốc
Là như thế
Càng tu càng đọa
Họa tứ tung
* * *
Đáng ra càng tu
Càng hiển Thánh
Tu mù lạc Cội
Hại chính Ta
Lối tu khờ khạo
Chính là đây
Bỏ Nguồn bỏ Cội
Tưởng mình hay
Xem đi xét lại
Đồ tu dỏm
Tu mù tu hú
Họa tai bay
Lối tu lộn kiếp
Nên phản Tổ
Lối tu ác quỷ
Lối tu ma
Một khùng hai khùng
Lại ba khùng
Tự mình đốn Gốc
Họa tai chung
Tổ Tiên chối bỏ
Theo ngoại đạo
Tâm Tà bất chánh
Bất hiếu trung
Phản ai không phản
Phản Nguồn Cội
Đi vào quả báo
Họa hiểm hung
Tu ma tu quỷ
Tu khờ dại
Linh hồn lụn bại
Đỉnh cáo chung
Lối tu mất Gốc
Là như thế
Càng tu càng đọa
Họa tứ tung
* * *
Tổ Tiên chối bỏ
Theo ngoại đạo
Tâm Tà bất chánh
Bất hiếu trung
Phản ai không phản
Phản Nguồn Cội
Đi vào quả báo
Họa hiểm hung
Tu ma tu quỷ
Tu khờ dại
Linh hồn lụn bại
Đỉnh cáo chung
Lối tu mất Gốc
Là như thế
Càng tu càng đọa
Họa tứ tung
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
1020
LONG HOA - THI TẬP
CA NHẠC
VẬN HỘI THANG MÂY
Bao kiếp trước
Không quên Nguồn Cội
Nên kiếp nầy
Vận hội thang mây
Gần Cha
Gần Mẹ Chánh Thân
Cha Trời Địa Mẫu
Tối cao Cội Nguồn
Về Nguồn Cội
Chung cùng cố gắng
Cùng chung tay
Truyền bá Ý Thiên
Làm cho
Cuộc sống bình yên
Đơm hoa kết trái
Ấm no sang giàu
Về Cội Nguồn
Hưởng bầu phúc báo
Bước thang mây
Rốt ráo công danh
Đạo cao
Nhờ hạnh độ nhân
Lương Tâm trụ vững
Thánh, Thần, Phật, Tiên
Tất cả pháp
Đều do Chân Tánh
Vạn dạng hình
Biến hóa Chân Tâm
Mới hay
Mê, ngộ mà ra
Kẻ phàm người Thánh
Khác xa nghìn trùng
Tu vững Gốc
Mau thành chánh quả
Đường cung mây
Quy Tổ nhận Tông
Con trời
Làm chủ càn khôn
Vào ra sanh tử
Không sao nghĩ bàn
Bao kiếp trước
Vì Nguồn vì Cội
Nên kiếp nầy
Trí huệ vô biên
Cưỡi thuyền
Đại Đạo độ sanh
Làm cho tất cả
Siêu sanh thiên đàng
An vui
Hạnh phúc trường tồn
Vĩnh hằng sống mãi
Thiên đàng an vui
* * *
Bao kiếp trước
Không quên Nguồn Cội
Nên kiếp nầy
Vận hội thang mây
Gần Cha
Gần Mẹ Chánh Thân
Cha Trời Địa Mẫu
Tối cao Cội Nguồn
Về Nguồn Cội
Chung cùng cố gắng
Cùng chung tay
Truyền bá Ý Thiên
Làm cho
Cuộc sống bình yên
Đơm hoa kết trái
Ấm no sang giàu
Về Cội Nguồn
Hưởng bầu phúc báo
Bước thang mây
Rốt ráo công danh
Đạo cao
Nhờ hạnh độ nhân
Lương Tâm trụ vững
Thánh, Thần, Phật, Tiên
Tất cả pháp
Đều do Chân Tánh
Vạn dạng hình
Biến hóa Chân Tâm
Mới hay
Mê, ngộ mà ra
Kẻ phàm người Thánh
Khác xa nghìn trùng
Tu vững Gốc
Mau thành chánh quả
Đường cung mây
Quy Tổ nhận Tông
Con trời
Làm chủ càn khôn
Vào ra sanh tử
Không sao nghĩ bàn
Bao kiếp trước
Vì Nguồn vì Cội
Nên kiếp nầy
Trí huệ vô biên
Cưỡi thuyền
Đại Đạo độ sanh
Làm cho tất cả
Siêu sanh thiên đàng
An vui
Hạnh phúc trường tồn
Vĩnh hằng sống mãi
Thiên đàng an vui
* * *
Về Cội Nguồn
Hưởng bầu phúc báo
Bước thang mây
Rốt ráo công danh
Đạo cao
Nhờ hạnh độ nhân
Lương Tâm trụ vững
Thánh, Thần, Phật, Tiên
Tất cả pháp
Đều do Chân Tánh
Vạn dạng hình
Biến hóa Chân Tâm
Mới hay
Mê, ngộ mà ra
Kẻ phàm người Thánh
Khác xa nghìn trùng
Tu vững Gốc
Mau thành chánh quả
Đường cung mây
Quy Tổ nhận Tông
Con trời
Làm chủ càn khôn
Vào ra sanh tử
Không sao nghĩ bàn
Bao kiếp trước
Vì Nguồn vì Cội
Nên kiếp nầy
Trí huệ vô biên
Cưỡi thuyền
Đại Đạo độ sanh
Làm cho tất cả
Siêu sanh thiên đàng
An vui
Hạnh phúc trường tồn
Vĩnh hằng sống mãi
Thiên đàng an vui
* * *
Con trời
Làm chủ càn khôn
Vào ra sanh tử
Không sao nghĩ bàn
Bao kiếp trước
Vì Nguồn vì Cội
Nên kiếp nầy
Trí huệ vô biên
Cưỡi thuyền
Đại Đạo độ sanh
Làm cho tất cả
Siêu sanh thiên đàng
An vui
Hạnh phúc trường tồn
Vĩnh hằng sống mãi
Thiên đàng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------