QUỐC BẢO CHÂN KINH

----------O----------

 

 

 

LONG HOA

THI TẬP

HÁT XƯA

CHẦU VĂN

HÁT XẨM

HÁT XOAN

CA TRÙ

HÒ CHÈO

Trọn Bộ

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN ẤN - THIÊN BÚT

 

GÒ HỘI - ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI, 2023

 

 

 

 

Cao Đức Thắng

-------------O-------------

 

 

 

1 LONG HOA THI TẬP HÁT XƯA CHẦU VĂN CỘI NGUỒN

 

 

 

1
LONG HOA THI TẬP
HÁT XƯA CHẦU VĂN
CỘI NGUỒN

Cây có Gốc, nở cành xanh ngọn

Nước có Nguồn, chẳng cạn chẳng khô

Loài người, Nguồn Cội do đâu

Loài người Nguồn Cội do đâu

Ý a thấu suốt mới hay

Gốc là Tạo Hóa, Tổ Tiên Cội Nguồn

Hiện thân hai đấng Tiên Rồng

Sanh ra nhân loại con người xa xưa

Ý a a ý tình tang

Hôm nay nhân loại cháu con

Hôm nay nhân loại cháu con

Dâng lên lễ vật tôn vinh Cội Nguồn

Ý a a ý tang tình

Hương hoa trà quả nhang đèn kính cung

Tỏ lòng thành kính biết ơn

Sanh thành dưỡng dục biết bao nhọc nhằn

Ý a tang tính tang tình

Tính tang tang tính Cội Nguồn tối cao

Trần gian nhân loại sum suê

Cũng nhờ ơn Tổ ơn Tiên bọc đùm

Nhớ câu uống nước nhớ Nguồn

Ăn quả nhớ người trồng cây

Tính tang, tang tính ý a

Tang tình tang tính không quên ơn Trời

Rồng Tiên con cháu khắp cùng

Tỏ lòng thành kính Cội Nguồn nhớ ơn

Nhớ câu trung hiếu nghĩa nhân

Ý a a ý thành tâm một lòng

Trăm khe nghìn suối ngắn dài

Chảy vào sông lớn hòa cùng bể khơi

Nhớ câu một Cội sanh ra

Ý a a ý ỳ a

Đồng Bào một bọc bao la đại đồng

Ơn Tổ Tiên, Cha Trời, Tạo Hóa

Dưỡng muôn loài sự sống sinh sôi

Trường tồn cho đến ngày nay

Trường tồn cho đến ngày nay

Khắp cùng trái đất đắp xây son vàng

Ý a a ý tang tình

An vui hạnh phúc tang tình tính tang

Làm cho rực sáng công ơn

Cha Trời Địa Mẫu, Tổ Tiên Cội Nguồn

Nay nức tiếng lẫy lừng con cháu

Nay nức tiếng lẫy lừng con cháu

Giống Rồng Tiên phơi phới nở hoa

Ý a a ý ỳ a

Nương nhờ Nguồn Cội sum suê lá cành

Nhớ ơn Nguồn Cội sâu dày

Nhớ ơn Nguồn Cội sâu dày

Ban cho con cháu sáng ngời tương lai

Ý a a ý ỳ a

Trăm năm một cuộc bể dâu

Nhưng nhờ vững Cội bình yên, yên bình

Chim có tổ an lành cuộc sống

Người có Tông rực sáng anh linh

Hỏi ai, ai hỏi sao quên

Hỏi ai, ai hỏi sao quên

Gốc còn thời mãi tươi xanh cuộc đời

U mù bỏ Gốc mình rồi

Tính tang, tang tính cuộc đời điêu linh

Ý a cành héo xác xơ

Lạc Nguồn mất Cội bơ vơ lạc loài

Anh hùng lạc đạo khổ sầu

Đường trần mờ mịt dập vùi tả tơi

Tính tang, tang tính ôi thôi

Khổ chồng lên khổ biết đâu bến bờ

Anh hùng lạc Cội sa cơ

Đường trần lặn hụp ngẩn ngơ đường trần

Ý a a ý tang tình

Muôn đời vạn kiếp luân hồi tử sanh

Đời trần giấc mộng phù vân

Có không, không có xoay vần, vần xoay

Tỉnh lòng Nguồn Cội hồi quy

Tỉnh lòng Nguồn Cội hồi quy

Cây khô rồi lại nở hoa đâm chồi

Ý a a ý tang tình

Tình tang, tang tính, tang tình, tình tang

Chúng con nay ở trần gian

Đồng cùng khấn nguyện Tổ Tiên Cội Nguồn

Chứng tri trung hiếu một lòng

Thành tâm một dạ hướng về Cha Ông

Cha Trời Mẹ Trời Tổ Tiên

Ý a a ý tang tính, tình tang

Dâng lên khúc hát chầu văn

Đàn ca sáo thổi trống kèn hòa theo

Hòa cùng khúc hát ngợi ca

Gốc là Tạo Hóa Ông Cha Cội Nguồn

Sanh thành dưỡng dục nhọc nhằn

Tổ Tiên, Tiên Tổ chứng lòng chúng con

Ý a a ý ỳ a

Tính tang, tang tính cháu con phụng chầu

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------