QUỐC BẢO KINH THƠ
----------O----------
LONG HOA
THI TẬP
THỜI ĐẠI
Quyển 1
______________________
Trọn Bộ 4 Quyển
THIÊN ẤN - THIÊN BÚT
GÒ HỘI - ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI, 2017
Văn Hóa Cội Nguồn
-------------O-------------
14 - CUỘC SỐNG CÓ NGUỒN CÓ CỘI
51 - VẢI THƯA KHÓ CHE MẮT THÁNH
61 - CHẲNG GÌ HƠN VĂN HÓA CỘI NGUỒN
101 - THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
226 - CHÍ CÀNG LUYỆN CÀNG CAO VÀNG CÀNG LUYỆN CÀNG SÁNG
385 - ĐƯỜNG THÀNH PHẬT THÁNH TIÊN
411 - ĐỘ NGƯỜI CHÍNH LÀ ĐỘ MÌNH
417 - PHẢI SỐNG CHO RA CON NGƯỜI
426 - PHÁP THÍ THÀNH QUẢ CAO NHẤT
458 - LÒNG TIN ĐỐI VỚI CHA TRỜI
Long Hoa Thi Tập Thời Đại;
Là bộ kinh thơ được coi như là báu vật Thi Giáo Ông Cha. Lời lẽ sâu xa, không dễ gì đọc là hiểu liền văn ý cao sâu thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn.
Có nghĩa là: Đến chu kỳ huyền cơ Pháp Thân Thiên Ý Tối Cao vũ trụ rộng lớn như hư không chỗ nào cũng có bao trùm Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ chuyển luân nhân loại về trời. Đây là cơ hội hàng chục triệu năm mới xảy ra một lần.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lời kính chúc, những người truyền giáo
Cùng những ai, yêu mến văn, thơ
Yêu nguồn yêu Cội Cha Ông
Yêu non yêu nước con Rồng cháu Tiên
Chúc may mắn, khắp trong cuộc sống
Đường công danh, phơi phới đi lên
Sự gì cũng gặp vận hên
Muốn chi đặng nấy làm nên cơ đồ
Lời chúc phúc, lộc tài xây đắp
Đường thành công trải khắp nước non
Luôn là thành đạt đỉnh cao
Thanh danh tỏ rạng năm châu biển trời
Chúc vui vẻ, sáng ngời chí Thánh
Chúc bình an, như ý thịnh hành
Dù cho công việc là gì
Cũng đều như ý đạt thành ước mơ
Nguyện cầu Nguồn Cội Tối Cao
Ban cho tất cả những ai về Nguồn
Tiêu tan tai họa không còn
Cát tường như ý chuyện gì cũng nên
Nam Mô - A Men
--------------------------------------------------
Tà tà bóng xế về tây
Thanh thanh dòng nước trong veo qua cầu
Sè sè bông cỏ khoe màu
Dàu dàu nhớ lại con tàu lênh đênh
Hiu hiu gió thổi đầu non
Ào ào bão tố phong ba cuộc đời
Trời xanh mây trắng lững lờ
Dập dìu ong, bướm, đón mùa xuân sang
Phẳng lặng hồ nước trăng in
Như nem ngày hội chứa chan tình người
Nao nao cuộc sống đổi dời
Uốn quanh đèo dốc gió đàn rừng nghe
Nhịp cầu nối lại tình xưa
Nhỏ to vài tiếng chim kêu sông hồ
Xôn xao chợ búa sáng chiều
Thoắt nghe tiếng gọi bao điều nhớ thương
Ngày xuân con én dệt mơ
Phút đâu xảy đến tình duyên ngập tràn
Gọi là hơi chút ngỡ ngàng
Lâm râm khấn vái bao điều vận may
Sụt sùi vì đã chia tay
Hiu hiu đồng nội cò bay theo đàn
Buông tay buông cả mối tình
Một vùng khô cạn không còn màu xanh
Trộm nghe bao tiếng thở than
Mặt trời gát núi khói lam gợi buồn
Gương nga chênh chếch nhìn dòm
Giọt sương gieo nặng lá cành đêm khuya
Rộn ràng khi ánh bình minh
Hoa trôi bèo dạt lan thang sông hồ
Bụi hồng còn lắm phong trần
Bâng khuân vời vợi chân trời xa quê
Cuộc trần ngao ngán lê thê
Bể dâu khốn khổ tối tăm cuộc đời
Hợp tan luôn gợi cơn sầu
Mịt mù vạn dặm đất trời tha phương
Chán chường cuộc sống nổi trôi
Bơ vơ lạc cội lạc nguồn bơ vơ
Vội vàng chi lắm được đâu
Thà rằng chậm bước mà nên cuộc đời
Ôi thôi một kiếp hồng trần
Tuồng chi cũng để sặc mùi hôi tanh
Chi bằng về cội Cha Ông
Tựa nương thoát khỏi bể dâu cuộc đời
Trở về Nguồn Cội, Cội Nguồn
Quê tiên trở lại phản hồi quê tiên
Dứt đường sanh tử đọa sa
Vĩnh hằng sống mãi ở trên cõi trời
Đâu như trần thế vô thường
Luôn là biến chuyển không ngừng đổi thay
Vui buồn khốn khổ theo chân
Đâu như thiên giới an vui vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nhớ người dựng nước dựng non
Công lao vất vả công ơn dựng gầy
Cả đời xây dựng, dựng xây
Biết bao gian khổ biết bao nhọc nhằn
Gian nan vất vả vô cùng
Mới nên cơ nghiệp cõi bờ giang san
Truyền lại cho thế hệ sau
Kế thừa bao lớp Cha Ông giữ gìn
Hiếu trung, trung hiếu một lòng
Giữ gìn đất nước tới ngày hôm nay
Đánh tan bao lớp ngoại xâm
Trở thành truyền thống anh linh hào hùng
Ngày nay con cháu kế thừa
Dựng xây non nước đẹp giàu văn minh
Sống thời vì nước vì non
Chết theo Quốc Tổ mà lên thiên đàng
Không theo Quốc Tổ Vua Hùng
Thời theo ai nữa con Rồng cháu Tiên
Trở về Nguồn Cội chung tay
Tôn thờ Quốc Tổ đắp xây son vàng
Chung nhau gìn giữ sơn hà
Muôn năm mãi mãi trường tồn muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ôi sông núi, cũng buồn cho thời thế
Mãi lạc Nguồn, bao khốn khó theo chân
Cảnh u minh, đã bao trùm sự sống
Lạnh cuộc đời, lạnh đến cả tim gan
Cây mất gốc, lấy gì xanh cành lá
Nước mất Nguồn, sao tránh khỏi lầm than
Tỉnh lại đi, hãy quay về Nguồn Cội
Tươi lá cành, đầy hoa trái vàng son
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Trong đêm tối, nghe tiếng gà rộ gáy
Mãi trông chờ, nguồn ánh sáng bình minh
Nhưng chờ mãi, không thấy trời hừng sáng
Lòng bồn chồn, đầy khao khác buồn tênh
Mấy ai hiểu, những tấm lòng yêu nước
Trông mõi mòn, ngày đến dứt màn đêm
Ôi cuộc sống, đầy u minh đen tối
Lắm họa tai, đầy rẫy những xiết rên
Niềm mơ ước, cho bình minh mau đến
Để cho đời, tìm lại sự bình yên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chúng con là, những người yêu nước
Luôn kế thừa, tiếp bước Cha Ông
Làm theo di chí Hùng Vương
Giữ gìn đất nước non sông cõi bờ
Giống Tiên Rồng, sáng ngời trung hiếu
Không bao giờ, hại nước hại dân
Luôn là chống đối ngoại xâm
Dù cho sống chết cũng không thụt lùi
Theo Quốc Tổ, lại càng cương quyết
Vì nước non, thà chết hi sinh
Dù cho thịt nát xương tan
Sẵn sàng chống trả ngoại xâm đến cùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hãy tin Quốc Tổ Vua Hùng
Thần thông quảng đại vô cùng ứng linh
Đường đời khốn khổ gian truân
Hãy cầu Quốc Tổ hiển linh phù trì
Lòng thành nhất định đáp đền
Vượt qua khốn khổ lên bờ thành công
Quốc Tổ là đấng Chí Tôn
Quyền năng vô tận khắp trong đất trời
Dù cho khốn khổ trăm bề
Luôn tin Quốc Tổ phù trì chở che
Những ai có đủ đức tin
Mỗi niệm liền ứng, ứng linh rõ ràng
Dù cho vào chốn lao tù
Bình yên vạn sự trở về bình yên
Vua Hùng Quốc Tổ tối linh
Hễ tin là có do tâm chính mình
Không tin dù có lạy cầu
Cũng không linh ứng tại là do tâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cha ơi cha, nước non nguy biến
Thời làm sao, cứu vớt bây giờ
Lẽ đâu cứ mãi ngồi chờ
Để quân xâm lược cướp lần nước non
Cha ơi cha, cho con biết với
Có cách gì cứu nước không cha
Con ơi con hãy nhớ ghi
Mỗi khi đất nước lâm nguy khốn cùng
Cầu lên Quốc Tổ Vua Hùng
Mới mong cứu được nước nhà con ơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vó ngựa rền vang, đất nước ta
Cội Nguồn minh chủ, chẳng đâu xa
Hiếu trung tưởng nghĩ, người dựng nước
Vua Hùng Quốc Tổ, bản đề ca
Ông Tổ Việt Nam, rền trời đất
Phụng thờ ca ngợi, nước nở hoa
Vận hội Rồng mây, kìa trước mắt
Nở chí anh hùng, rạng tài ba
Minh Chủ nước nhà, Ông Quốc Tổ
Hãy phò, hãy kính, bước thăng hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cây vững gốc, lo gì chẳng tốt
Nước sung nguồn, phủ khắp đó đây
Dù cho xâm lược ngoại xâm
Cũng không thắng nổi Rồng Tiên, Tiên Rồng
Đừng xem nhẹ Cội Nguồn, mất gốc
Thời lâm nguy, khó chống ngoại xâm
Đó là bài học xưa nay
Phải nên hiểu rõ mới mong yên bình
Cây vững gốc, đâu còn sợ gió
Móng vững vàng, nhà khó đổ nghiêng
Dó là quy luật tự nhiên
Còn Nguồn còn Cội vững yên sống còn
Hãy cũng cố Cội Nguồn, Nguồn Cội
Nước Việt Nam, sức mạnh vô biên
Không ai đánh bại được đâu
Muôn năm độc lập giàu sang lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chí lớn cở nào, cứu nước non
Hay là con ếch, ở trong hang
Mãi chê con thỏ, vầy cuộc thế
Ngồi chờ đợi vận, bước xuân sang
Hạt bụi chốn trần, trong bể nước
Lặn hụp vài lần, đã rã tan
Nếu đã có duyên, cùng chung lối
Cội Nguồn ra sức, đỉnh vinh quang
Tài trí là đây, đường chí thánh
Vũ trụ đất trời, rộng thênh thang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dòng giống Rồng Tiên, dậy đất trời
Nữ, nam tỏ rạng, đấng anh hào
Bà Triệu, Bà Trưng, rền sông núi
Hưng Đạo, Quang Trung, chí lược thao
Cứu nước nào phân, nam hay nữ
Tổ Quốc lâm nguy, im được sao
Sống chết một lần ai cũng thế
Đã là dân Việt, mãi ngẩng cao
Vì nước vì dân, rền chí khí
Xưa nay là thế, đẹp biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dân tộc Việt Nam
Khốn nguy biết bao
Chết trong bệnh tật
Chết vì chất độc
Di truyền tai hại
Từ mẹ sang con
Đất nước non sông
Đang trên đà
Đe dọa tồn vong
Tàu Cộng xâm lăng
Mất lần biển đông
Đứng nhìn hay sao
Có phải Việt Nam
Chấm hết từ đây
Hỡi Đồng Bào
Con cháu Rồng Tiên
Nước non Đại Việt tiêu tan chẳng còn
Bao đau đớn, những người yêu nước
Bao căm hờn, nước mất nhà tan
Nghìn năm nô lệ chưa quên
Trăm năm lệ thuộc còn rền bên tai
Hết Tàu rồi lại tới Tây
Hỡi dân tộc Việt đứng lên đồng lòng
Cùng nhau dựng lại nước nhà
Cùng nhau bảo vệ sơn hà nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tu thấp chỉ biết tụng kinh
Tu cao thời biết hi sinh vì đời
Tu thấp chỉ cho riêng mình
Tu cao dìu dắt nhân loài thoát siêu
Độ người chính là độ ta
Cứu người mới thật tối cao tu hành
Nước non sắp mất đứng nhìn
Tu hành như thế lạc vào tà ma
Bỏ mặt dân tộc nguy tai
Tu là tu hú thành chi mà thành
Lương tâm đánh mất không còn
Tu mà như thế khó mòng siêu sanh
Cội Nguồn thời bỏ lãng quên
Tu mà mất gốc hết mong tươi cành
Lạc vào sanh tử luân hồi
Ba đường sáu nẻo ra vào tử sanh
Tu cao tu thấp rõ in
Tùy mình lựa chọn đường tu cho mình
Tu thấp cũng được về trời
Tu cao thành Phật, Thánh, Thần, Chúa, Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Sống cuộc sống, không Nguồn không Cội
Khác gì bèo, trôi dạt muôn phương
Còn đâu Cội gốc tựa nương
Lạc loài khắp chốn chơi vơi bể trần
Thân chết rồi, hồn lìa khỏi xác
Cảnh luân hồi, khổ biết bao nhiêu
Đọa đày khốn khổ trầm luân
Khó mong trở lại quê tiên cõi trời
Sống cuộc sống, có Nguồn có Cội
Thời hồn linh, tươi đẹp biết bao
Mãn trần trở lại quê tiên
Vĩnh hằng sống mãi ở trên thiên đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Mấy nghìn năm, Cội Nguồn còn đó
Sao không về, gặt hái vinh hoa
Cho đời khổ nạn tai qua
Cho vui cuộc sống hưởng bao phúc lành
Sống có Nguồn, tươi cành tốt lá
Đường cháu con, phơi phới vươn lên
Đơm hoa kết quả sum suê
Sang giàu hạnh phúc tràn trề niềm vui
Về Nguồn Cội, thiện gieo công đức
Để sau nầy, gặt hái vinh quang
Không còn sa đọa âm cung
Về trời hưởng phước quê tiên thiên đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cảnh nước non, không còn u tối
Nhờ Cội Nguồn, tỏa sáng bừng lên
Làm cho non nước, nước non
Thái bình thịnh trị an vui phúc lành
Theo Quốc Tổ, trở về thiên giới
Thoát luân hồi, chấm dứt đọa sa
An vui hạnh phúc âu ca
Sang giàu đầm ấm nở hoa cuộc đời
Sống cuộc sống, tràn đầy thiện đức
Thời lo chi, không sức mà ăn
Cha Trời luôn mãi chở che
Cầu chi đặng nấy, bình an sang giàu
Nhờ Cội Nguồn, xuân vào khắp lối
Trải ấm no, cuộc sống lên mây
Vàng son cứ mãi đắp xây
Còn Nguồn còn Cội biết bao đẹp lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chối bỏ Cội Nguồn, bỏ Cha Ông
Là khôn hay dại, tự rõ thông
Lạc mất Cội Nguồn, chia bè phái
Tranh giành nội chiến, tự tiêu tan
Đất nước lâm nguy, vào tay giặc
Sơn hà nguy biến, họa đeo mang
Cái dại nào hơn, lìa Cội gốc
Rũ ngọn héo cành, hết tươi xanh
Cuộc sống dẫy đầy, tang với tóc
Thế thời tràn ngập, những xót xa
Khốn khổ dồn lên, trong cuộc sống
Họa muôn vạn lối, họa hà sa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi về theo bước Cha Ông
Lòng tôi tỏa sáng biết bao đẹp lành
Nẩy mầm xanh lá xanh cành
Đơm hoa kết trái tràn đầy niềm vui
Đâu như khốn khổ ngày xưa
Lạc Nguồn lạc Cội đẩy đưa sình lầy
Giờ đây mới hiểu được rằng
Còn Nguồn còn Cội thời còn mùa xuân
Lạc Nguồn lạc Cội bơ vơ
Xót xa cuộc sống ngẩn ngơ bể trần
Khó mong trở lại thiên đàng
Luân hồi sanh tử về trời khó mong
Trở về Nguồn Cội tựa nương
Coi như trở lại quê hương cõi trời
Cuộc sống luôn được an lành
Cha Trời phù họ Thánh, Thần, chở che
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chẳng đạo nào hơn, được đạo tâm
Thương người cứu khổ, chúng muôn dân
Lương tâm không mất, là chân Thánh
Phật cũng từ tâm, xuất hiện sanh
Gieo đức gieo nhân, lòng vì nước
Làm cho nhân thế, sống bình yên
Đơm hoa kết quả, đường thiện phúc
Đỉnh cao tu chứng, chính là đây
Đạo Tâm mới thật là trên hết
Lên trời làm Chúa cũng do tâm
Vô tâm hành ác sa Địa Phủ
Ngộ rồi hiểu rõ, Đấng Nhân Ông
* * *
Văn Hóa Cộ Nguồn
--------------------------------------------------
Con đường thành Đạo rất mau
Chính là truyền giáo cứu nhân độ đời
Nhất là Văn Hóa Cội Nguồn
Truyền ra thành Đạo nhanh là rất nhanh
Trở thành Phật, Chúa, Thánh, Tiên
Chỉ trong một kiếp người ta chốn trần
Một câu truyền bá cũng lành
Huống chi truyền bá rất nhiều kinh thơ
Phước lành rộng lớn biết bao
Cha Trời phù hộ chở che phù trì
Hồn thiêng sông núi theo phò
Vua Hùng Quốc Tổ ý trời sắc phong
Vào ngôi Phật, Thánh, Thần, Tiên
Vẻ vang dòng họ siêu sinh Ông Bà
Sang giàu phú quý sáng ngời
Tiêu tan muôn vạn ức sầu họa tai
Huống chi biên chép ấn in
Lưu truyền hậu thế phước muôn vạn phần
Công danh thành đạt rỡ ràng
Muốn chi đặng nấy đều nhờ truyền kinh
Con đường thành Đạo rất nhanh
Chính là truyền giáo cứu dân độ đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Mau thành Đạo, chính là truyền giáo
Không gì hơn, truyền bá kinh thơ
Ra công tận độ hồn linh
Càng nhiều càng tốt càng cao càng thành
Cứu một người, phước lành vô kể
Cứu nhiều người, phước bể mênh mông
Đức cao vời vợi vô biên
Vào ngôi Phật, Thánh, Thần, Tiên, chốn trần
Truyền kinh giáo, rất mau thành Đạo
Chỉ một đời, bằng vạn kiếp tu
Con đường rút ngắn thành công
Mau thành quả vị tối cao tu hành
Một phen khổ, muôn đời cao cả
Một kiếp tu, truyền bá kinh thơ
Lên ngôi Phật, Chúa, Thánh, Tiên
Vua Trời, Thượng Đế, chỉ trong kiếp người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Người truyền kinh, nhất tâm dũng tiến
Chí kim cang, nhất quyết không lùi
Cứu nhân độ thế quyết làm
Gieo trồng Thiên Ý càng nhiều càng hay
Vì nhân loại, có chi ngại khó
Càng cứu người, thời đức càng cao
Phước lành rộng lớn biết bao
Não phiền tan biến thân tâm nhẹ nhàn
Càng truyền kinh, danh càng tỏa sáng
Trí càng cao, thấu suốt tận cùng
An vui hạnh phúc lẫy lừng
Mãn trần trở lại thiên đàng Chúa Vua
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Không ai hơn được Vua Hùng
Không ai hơn được giống nòi Rồng Tiên
Đã là dân tộc Việt Nam
Phải thờ Quốc Tổ mới ra con người
Người khôn biết chọn người thờ
Chim khôn biết chọn cây lành tựa nương
Theo nhầm phản nước hại dân
Nhuốc nhơ danh phận lưu danh ác nòi
Chỉ người lạc lối lầm đường
Mới quên Quốc Tổ Vua Hùng dựng non
Chỉ người tâm trí tối tăm
Bỏ Nguồn bỏ Cội chạy theo gian tà
Nước non, non nước sơn hà
Có ông Quốc Tổ Vua Hùng tối cao
Sao ta lại bỏ chẳng theo
Còn gì trung hiếu, nghĩa nhân con người
Mất gốc héo ngọn rũ cành
Đó là định lý sống còn xưa nay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Làm ngơ vô cảm vô hồn
Chờ cho xâm lược dập vùi ra tro
Nước nhà bỏ ngõ không lo
Chỉ lo cuộc sống bo bo túi tiền
Đến khi non nước mất rồi
Trở thành nô lệ đứng ngồi khóc than
Nếu ai cũng mãi lặng im
Để cho non nước vùi chôn chẳng còn
Thòng lọng giặc tròng cổ rồi
Khi cần chúng riết cuộc đời đi tiêu
Làm ngơ vô cảm mà chi
Nghìn năm nô lệ chưa quên vẫn còn
Lắng nghe từ cội, Cội Nguồn
Nếu không thức tỉnh, thức thời đi tiêu
Cái ngu hại chết cháu con
Hại non hại nước tiêu tan giống nòi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cội Nguồn Văn Hóa truyền ra
Lập công trong hội kỳ ba thời nầy
Thánh Đức Thiên Ý cơ Trời
Coi như rực rỡ cuộc đời vàng son
Một câu cũng đã có công
Huống chi truyền bá kinh thơ độ đời
Người nầy vạn ức phúc lành
Đứng đầu đại chúng sang giàu bình an
Gia đình dòng họ vẻ vang
Ông Bà, Cha Mẹ siêu sanh về trời
Kinh thơ Nguồn Cội, Cội Nguồn
Chính là Thiên Ý Cha Trời, Trời Cha
Chỉ cần học thuộc một câu
Tiêu tan nghiệp chướng họa tai chẳng còn
Huống chi thường đọc tụng trì
Tâm linh tỏa sáng không còn vô minh
Thiên Ý tối đại linh thiêng
Kính tin thời được biết bao phúc lành
Kinh thi đã học thuộc lòng
Coi như trở lại thiên đàng quê tiên
Kinh thơ biên chép ấn in
Coi như trở lại quê tiên cõi trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chúng con luôn mãi biết ơn
Công lao Quốc Tổ mở ra con đường
Cội Nguồn, Nguồn Cội, Cội Nguồn
Dắt dìu nhân loại về trời an vui
Quốc Tổ là đấng từ bi
Chí Tôn Thiên Đế quyền năng tột cùng
Quốc Tổ con cả Cha Trời
Anh cả hết thảy Thánh, Thần, Phật, Tiên
Xin người ban phúc ban ân
Khắp cùng nhân loại anh em một nguồn
Chúng con mãi mãi theo người
Nguyện xin Quốc Tổ dắt dìu chúng con
Làm cho trí huệ mở mang
Hiểu rõ Thiên Ý làm theo Cha Trời
Chúng con luôn mãi chí thành
Nguyện theo Quốc Tổ đời đời nguyện theo
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi yêu non nước quê ta
Yêu Ông Quốc Tổ tài ba lẫy lừng
Yêu sông, yêu núi, yêu rừng
Yêu mây, nắng, gió, biển, trời, đồng quê
Yêu thành thị, yêu bình minh
Yêu thuyền đánh cá ngoài khơi trở về
Tôi yêu, yêu cả đàn cò
Bay qua đồng ruộng bay về rừng xanh
Lũy tre thỏ thẻ xốm thôn
Cau dừa đánh nhịp rũ rê chào mời
Sông con sông mẹ thuyền chèo
Ba miền đất nước đẹp lành biết bao
Thác đàn suối hát ngân nga
Chim muôn vạn thú lắng nghe nhạc rừng
Trời thu thời lá ốm vàng
Vẳng văng tiếng sáo mục đồng chăn trâu
Êm êm nước chảy bèo trôi
Gió đưa mây khắp quê hương ngắm nhìn
Thôn quê thành thị, đại ngàn
Sông hồ biển cả đất trời Việt Nam
Tôi yêu, yêu mãi quê hương
Yêu non nước Việt muôn năm đời đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Văn Hóa Cội Nguồn, một hướng đi
Con đường kỳ diệu, chính là đây
Hễ đi là đến, dù một bước
Thành cao thành thấp, trong bàn tay
Càng đi càng sáng, càng hạnh phúc
Kỳ diệu vô cùng, khó tả thay
Thiên đàng đâu phải, là xa lắm
Vừa đến Cội Nguồn là thấy ngay
Cha Ông trở lại, miền thiên giới
Trên đường Nguồn Cội, bước thang mây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quyền lựa chọn, do ta, ta làm chủ
Quyền theo ai, hoặc đã bỏ những ai
Theo Mác Lê, sao bằng theo Quốc Tổ
Uống nước nhớ Nguồn
Ăn quả nhớ người trồng cây
Mấy ai dại Cội Nguồn vứt bỏ
Ông Quốc Tổ vũ trụ đương kim
Quyền năng tột thế vô biên
Con Trời con cả tối cao ai bằng
Quyền lựa chọn, do mình nhận thức
Đúng với sai, tà, chánh, phân minh
Gốc mình, mình bỏ sao nên
Giữ gìn Cội Gốc trí khôn có thừa
Quyền lựa chọn, lọc lừa họa, phúc
Chọn cái gì đi đến an vui
Chọn chi lệ thuộc ngoại bang
Chọn chi chủ nghĩa vô luân vô thần
Bỏ Ông Quốc Tổ Vua Hùng
Tôn thờ ngoại quốc gieo mầm họa tai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ở tù cho Tổ cho Tiên
Cho non cho nước mắc chi sợ tù
Ở Tù cho Cội cho Nguồn
Làm cho cuộc sống thanh bình âu ca
Ở tù như thế đẹp thay
Đẹp trong lẽ sống đẹp nầy đức nhân
Ở tù vì chống ngoại xâm
Giữ gìn đất nước non sông cõi bờ
Ở tù như thế anh hùng
Lưu danh mãi mãi sáng ngời lưu danh
Ở tù đem lại mùa xuân
Thoát đi cái cảnh điêu linh cơ hàng
Ở tù vì cứu Đồng Bào
An vui hạnh phúc sang giàu ấm no
Ở tù vì một ngày mai
Cho con cho cháu bình yên sống còn
Ở tù như vậy đẹp lành
Hương nhân hương đức thơm lừng nước non
Ở tù ca ngợi Hùng Vương
Ca ông Quốc Tổ công ơn biển trời
Kế thừa di chí của người
Truyền kinh thuyết giáo độ đời cứu dân
Ở tù như vậy lên tiên
Càng cao công đức càng nên kiếp người
Ở tù đem lại Nhân Quyền
Tự do Dân Chủ, công bằng văn minh
Ở tù như thế uy linh
Dang đôi cánh rộng mà bay về trời
Ở tù vì nước vì nhà
Sợ chi vào chốn lao tù rạng danh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Xét trong nhân thế người ta
Lương tâm đều có ở trong mỗi người
Nhưng thời sáng tỏ lu mờ
Thông minh thiện, ác, dại, khờ khác nhau
Ác gian che lấp lương tâm
Bất cần lẽ phải tối tăm cuộc đời
Ác chi cũng dám cứ làm
Lưu danh tàn bạo để đời lưu danh
Những người sáng tỏ lương tâm
Biết Nguồn biết Cội lẽ chân lẽ tà
Sống theo thiện tánh sáng ngời
Xa lìa tàn bạo độ đời cứu nhân
Lương tâm nào khác như nhau
Lu mờ sáng tỏ trong tâm mỗi người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tiếng gọi Cha Ông, đã vang rền
Khắp cùng ngõ ngách, đã bùng lên
Kêu gọi con người, xa lánh ác
Để cho cuộc sống, dứt lầm than
Hãy sống vì nhau, trong cuộc sống
Sống theo đạo đức, theo lương tâm
Nhất là không xa, nền Cội Gốc
Đoàn kết yêu thương, vượt gian nan
Nếu mãi hung sùng, gây tội ác
Địa Ngục là đây, khắp nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quyền cao chức trọng mà chi
Gieo bao tội ác nhuốc nhơ để đời
Thà rằng nghèo khổ dân thường
Sống theo lẽ thiện sáng ngời đức nhân
Những ai hại nước hại non
Hại dân hại cả Tổ Tông giống nòi
Hãy nên thức tỉnh quay đầu
Ăn năng sám hối tôn thờ Cha Ông
Cái gì rồi cũng mất đi
Cái ác, cái thiện, lưu danh mãi còn
Thiện thời trở lại thiên đàng
Ác thời sa đọa khốn cùng âm ti
Trần gian cõi tạm trường thi
Tu hành tiến hóa hồn linh, linh hồn
Ác chi cho khổ đọa đày
Hãy mau thức tỉnh quay đầu hãy mau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Trả lại cho dân, hỡi những gì
Non sông đất nước, trả lại đi
Trả lại những quyền, cơ cơ bản
Những quyền Tạo Hóa đã ban cho
Nhân Quyền Dân Chủ, quyền bình đẳng
Mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do
Cướp lấy mà chi, thêm tội lỗi
Nhân Quyền Dân Chủ, đâu phải xin cho
Những quyền tự nhiên, từ Tạo Hóa
Ai ai cũng có, chẳng ai không
Trả lại cho dân quyền làm chủ
Cả quyền Tạo Hóa lẫn nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đừng tưởng nghĩ Việt Nam dốt nát
Kìa hãy xem sao sáng rực trời
Việt Nam đâu phải tầm thường
Mà là dân tộc Tiên Rồng uy linh
Đừng tưởng nghĩ Việt Nam hèn yếu
Mà ngông cuồng xâm lấn Việt Nam
Mặt trời Văn Hóa mọc lên
Dương quang tỏa sáng biết bao oai hùng
Rền khẩu khí, vang lừng trời đất
Dậy hùng anh, khắp lối nước non
Bừng bừng khí thế Rồng Tiên
Hiên ngang bất khuất, vang danh lẫy lừng
Những tiếng nói thẳng thừng bùng dậy
Khắp toàn dân, sôi sục ngoại xâm
Nhân tài như nấm mọc lên
Địa linh nhân kiệt xưa nay khắp cùng
Việt Nam đâu phải tầm thường
Việt Nam dòng giống Tiên Rồng, Rồng Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cuộc đời gian ác, chẳng ra sao
Rốt cùng nào thấy, được gì đâu
Chỉ có đức nhân, là sống mãi
Yêu nước thường nòi, đức bay cao
Danh thơm lưu mãi, nơi trần thế
Tranh giành chi lắm, giất chiêm bao
Sự giàu bất chính lưu danh ác
Chức phận gian tà, kiếp mọt sâu
Có quyền có chức, vì non nước
Tánh danh tỏa sáng biết dường bao
Bỏ ác sống thiện, đường giải thoát
Muôn đời vạn kiếp ở ngôi cao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Sống có Nguồn, thời còn lo gì nữa
Cây vững gốc, thời mấy thuở héo cành
Một cuộc sống, luôn vững bền tươi sáng
Đường tương lai, đầy sức sống mầm xanh
Về Nguồn Cội, trải tình thương rộng lớn
Phước tràn đầy, lộc đem đến quanh năm
Một cuộc sống, đầy mùa xuân đầm ấm
Sống vì Nguồn, thời thơm mãi đức danh
Đã theo Trời, thời lo chi nghèo khó
Tiểu phú do cần, đại phú do Thiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Khí phách Rồng Tiên, mấy nghìn năm
Từ ấy đến nay, vẫn oai linh
Sử Tử oai hùng, nơi đất Tổ
Sơn Lâm chúa tể, vẫn nhe nanh
Hỡi quân xâm lược, đừng tưởng bở
Con cháu Rồng Tiên, dậy hùng anh
Hãy chờ đó, lũ quân xâm lược
Chẳng còn xa, bỏ mạng tiêu tan
Ngọn lửa căm thù, đang hừng hực
Chờ ngày nuốt trọn, lũ ngoại xâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thử hỏi trên đời, có mấy ai
Đứng lên dám nói, những trái sai
Vượt qua sợ hãi, lòng bất khuất
Đối đầu gian ác, vượt chông gai
Sẵn sàng phê phán, không sợ chết
Chỉ rõ con đường, rộng tương lai
Những người như thế, ôi rất hiếm
Vì non vì nước chẳng sợ ai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ngọn đuốc sáng lên, cả đất trời
Sáng cho non nước, sáng vì đời
Sáng trong chia sẻ, nhiều đuốc sáng
Sáng cùng chung lối, sáng khắp nơi
Đất nước vẫn còn, trong tăm tối
Nhờ bao ngọn đuốc, bừng sáng soi
Ánh sáng tương lai, người yêu nước
Chỉ đường dẫn lối, cho ngày mai
Thoát ra tăm tối, tìm sự sống
Tìm nguồn xuân mới, ở tương lai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nhìn cuộc thế, mà lòng buồn man mác
Dân kêu gào, khốn đốn bởi do ai
Một giang san, với bao điều tan nát
Độc tràn lan, gieo rét những họa tai
Một màu đen, trên đất trời non nước
Luôn phơi bày, đầy ngang trái oan sai
Một đất nước, mấy nghìn năm Văn Hiến
Mà giờ đây, đầy rẫy, những chông gai
Ôi đau đớn, cho cảnh tình thời thế
Thôi hết rồi, cuộc sống chẳng tương lai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nước với non, phủ đầy tăm tối
Với những ai, soi sáng chỉ đường
Một câu nói, thiện lành trung chính
Tu là đây, tỏa sáng niềm thương
Luôn lên án, những phường tội ác
Cứu nước là đây, đấng hùng anh
Chân tu nào phải, là xa lánh
Đạo, đời là một, độ thế nhân
Phật, Tiên, Thánh, Chúa, nào xa lắm
Từ bi cứu khổ, chúng muôn dân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam muôn ánh sao trời
Thi nhau tỏa sáng cho thời Việt Nam
Ánh sao vì nước vì dân
Soi đường dẫn lối vượt qua khốn cùng
Đức nhân rền khắp sơn hà
Ánh sao vì nước vì nhà sáng soi
Anh hùng đất Việt là đây
Rền vang chí khí danh vang đất trời
Phá ta tăm tối thế thời
Việt Nam muôn ánh sao trời oai linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Thiện ác hai bên, đã phơi bày
Tà không thắng chánh, vốn xưa nay
Ánh sáng tới đâu, tiêu bóng tối
Chính nghĩa bùng lên, ác tiêu bay
Cổ kim xưa nay, là như thế
Tà phải lụi tàn, chánh thế thay
Mặt trời Văn Hóa, bừng tỏa sáng
U minh tan biến, dứt đắng cay
Bao nhiêu hiểm họa không còn nữa
Thái bình thịnh trị, phúc đắp xây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Quốc Tổ nhìn thấy chúng ta
Nhưng ta nào thấy anh linh Vua Hùng
Pháp thân Quốc Tổ khắp cùng
Rõ thông tất cả những gì rõ thông
Dù rằng chỉ một lời ca
Ngợi khen Quốc Tổ thấy nghe rõ ràng
Quốc Tổ nào phải người thường
Mà là con cả Cha Trời Chí Tôn
Anh cả Phật, Chúa, Thánh, Tiên
Đương kim vũ trụ huệ quang chẳng cùng
Sáng soi khắp cả thiên đàng
Trần gian, Địa Phủ, tận cùng tâm linh
Tuy người ở tận xa xôi
Nhưng người thấy rõ chúng ta làm gì
Huống chi tất cả Thánh, Thần
Cùng là Phật, Chúa, xuống trần kỳ ba
Đều phò Quốc Tổ Chí Tôn
Làm theo Thiên Ý Trời Cha, Cha Trời
Chỉ cần niệm tưởng Vua Hùng
Vượt qua kiếp nạn yên bình, bình yên
Quốc Tổ nhìn thấy chúng ta
Pháp thân kiến tánh sáng soi tận cùng
Mảy lông cũng thấy rõ ràng
Thành tâm cung kính phước đầy họa tiêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Chỉ cần về Cội về Nguồn
Vượt qua kiếp nạn lên bờ bình yên
Huống chi truyền bá kinh thơ
Coi như đổi số chuyển sang phúc lành
Chỉ cần truyền bá một lời
Cũng vào vận hội Tiên Rồng kỳ ba
Tôn thờ Nguồn Cội Ông Cha
Bảng vàng nhất định không xa đến gần
Cha Trời nhìn thấy khắp cùng
Phổ truyền Thiên Ý về trời chẳng sai
Nhất là Nguồn Cội đắp xây
Họa tiêu phước đến an vui sang giàu
Có gieo có gặt lạ gì
Đã vì Nguồn Cội, phúc lành tất nhiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Mẹ ơi con đã nghe rồi
Con nghe nhịp bước Tiên Rồng dậy non
Con nghe tiếng gọi hồn thiêng
Vang vang khắp cả núi sông đất trời
Con rơi lệ, bồi hồi xúc động
Khóc vì vui, tai họa không còn
Đông tàn xuân lại trở về
Cho non cho nước tràn trề niềm vui
Đầy quả ngọt, hoa thơm cùng khắp
Mẹ mẹ ơi, sung sướng biết bao
Không còn tăm tối lao đao
An vui hạnh phúc tự do thanh bình
Con đã thấy, chân trời rộng mở
Khắp nước non rực rỡ bình minh
Nhân Quền Dân Chủ tự do
Dân giàu nước mạnh vinh quang giống nòi
Mẹ ơi con đã nghe rồi
Con nghe nhịp bước Tiên Rồng dậy non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Mọi chuyện trên đời
Mưu sự tại người
Thành sự do thiên
Hết ngày rồi lại tới đêm
Hết tròn tới khuyết lạ chi do trời
Trời chuyển xuân
Nhân loại sống theo xuân
Mấy ai sống kiểu theo đông bao giờ
Xuân đi xuân lại trở về
Hoa mai lại nở tưng bừng hoa mai
Tuần hoàn cứ mãi chuyển xoay
Lặp đi lặp lại đổi thay không ngừng
Tất cả đều do định luật Ý Trời
Âm diệt thời Dương ra đời
Độc tài tan biến tới thời Đa Nguyên
Đó là quy luật tự nhiên
Không ai cản được huyền cơ Ý Trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cành mai đã nở bông rồi
Rực vàng phơi phới cho đời đổi thay
Mỗi người một ngọn đuốc soi
Cho tan bóng tối, nở hoa thanh bình
Mỗi người một ánh sao trời
Sáng bừng công lý sáng ngời quê hương
Cơn bão vì nước vì dân
Bùng lên khắp nẻo Việt Nam sơn hà
Quét sạch bè lũ gian tà
Dựng xây đất nước đẹp giàu văn minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Những người truyền giáo thời nay
Phật, Tiên, Thánh, Chúa, hạ sanh lâm phàm
Gieo trồng Thiên Ý Cha Trời
Vì dân vì nước tháng ngày lập công
Họ là những bậc kỳ nhân
Làm theo Thiên Ý cứu dân độ đời
Họ là ánh sáng mặt trời
Đem về cho cả nhân loài mùa xuân
Công ơn ấy lưu danh mãi mãi
Đức cùng tài, trang trải non sông
Làm cho cuộc sống bình yên
Tự Do Dân Chủ giàu sang, sang giàu
Mãn trần trở lại về trời
An vui hạnh phúc vĩnh hằng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Trí huệ đỉnh cao, những con người
Thấu rõ tim gan, cuộc thế thời
Ẳn mình trong buổi, thời đen tối
Mưu mô gian dối, khắp mọi nơi
Vải thưa làm sao, che mắt thánh
Gieo ác gặt họa, chạy đi đâu
Suốt ngày chỉ giỏi, bưng với bít
Tuồng hề diễn mãi, hết người coi
Khói mây cũng chỉ, là mây khói
Được gì hành ác, hồn đọa sa
Nếu không thức tỉnh mà sám hối
Vạn kiếp âm ti khổ hà sa
Đó là quy luật đâu tránh thoát
Luật trời nào phải luật người ta
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Rõ thông Văn Hóa Cội Nguồn
Đều là những bậc Thánh, Thần, Phật, Tiên
Càng thông Văn Hóa Cha Ông
Mới là tài trí đỉnh cao trí tài
Cội Nguồn không hiểu một lời
Mong gì đem lại thái bình nước non
Lạc Nguồn lạc Cội tối tăm
Lấy đÂu Cơ sở cứu dân độ đời
Trước mắt tối mịt tối mù
Lấy đâu ánh sáng soi đường để đi
Những bậc thật sự tài cao
Đều không mất gốc Cha Ông Cội Nguồn
Mở ra đại đạo con đường
Ấm no hạnh phúc sang giàu bình an
Những bậc chân tài kỳ nhân
Từ nơi Nguồn Cội xuất thân ra đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thượng ngươn Thánh Đức mở màn
Ý Trời đã định sáng ngời Việt Nam
Mở đầu câu chuyện Rồng Tiên
Nối vòng tay lớn khắp trong địa cầu
Cội Nguồn chủ nghĩa đại đồng
Đi vào lịch sử nhân loài từ đây
Việt Nam đệ nhất Đông, Tây
Ý Trời là thế khó sai Ý Trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thần Tiên giáng hạ lâm phàm
Nối liền chủng tộc một nhà anh em
Nhân loài một Cội Trời sanh
Đại đồng bình đẳng chung nhau một Nguồn
Thiên Quyền Nhân chủ công bằng
Những Quyền Tạo Hóa Cội Nguồn ban cho
Về Nguồn ai cũng như ai
Dung hòa cuộc sống chung nhau một đường
Hành hương trở lại cõi trời
Thiên đàng sống mãi không còn tử sanh
Con đường Đại Đạo rộng thênh
Mưu cầu hạnh phúc tự do mưu cầu
Thành Phật, Chúa, Tiên, Thánh, Thần
Do mình hành thiện đắc thành tự ban
Phật, Tiên, Thánh, Chúa, tại tâm
Về Nguồn thời rõ tìm đâu ra vời
Truyền kinh thuyết giáo độ người
Chính là Thần, Thánh, lâm phàm nào sai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cha Trời, Địa Mẫu, đấng tối cao
Quyền năng tột thế, chẳng ai hơn
Bàn tay gầy dựng, lên vũ trụ
Ba cõi khắp cùng, tận hư không
Tam thiên cõi nước, miền tiên giới
Trần gian bốn cõi, đạo liên thông
Địa Phủ Âm Cung, nơi Địa Ngục
Vạn vật chủng loài, tận vô biên
Đều do Tạo Hóa, Trời khai tạo
Công đức sanh thành, đức thiêng liêng
Chúng con thành kính, lòng cầu nguyện
Cầu lên Nguồn Cội cứu nhân sinh
Thoát khỏi tai ương, tiêu tai họa
Mãn trần hồn được về cõi tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Về Nguồn truyền giáo, để lập công
Hành thiện tu chân, sớm giác thông
Thiên Hạ như nhau, chung một hướng
Trăm họ tôn thờ, Cội Cha Ông
Về Nguồn giữ phận, lòng trung hiếu
Phước lành muôn ức, mãi về sau
Nhơn đạo thành rồi, Tiên Đạo đến
Thành Thần, thành Thánh, bước thang mây
Quê Tiên trở lại, miền thượng giới
Sống mãi trên trời, tự do bay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nếu biết trần gian, là cõi tạm
Sao ta còn, lặn hụp để mà chi
Hãy tỉnh tâm, mà tìm về Nguồn Cội
Chuẩn bị hành trang, góp nhặt để ra đi
Nơi thiên giới, chốn quê người ở đó
Sống vĩnh hằng, luôn không có chiến tranh
Hãy chuẩn bị hành trang luôn góp nhặt
Những kinh thơ, Nguồn Cội để mang theo
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cơ tận độ đi vào trần thế
Thời Trời Cha, pháp thể chuyển luân
Pháp Thân cứu với hồn linh
Về trời sống mãi ở trên thiên đàng
Mau về Nguồn để hồn siêu thoát
Truyền kinh thơ, tạo phúc lập công
Sông mê liền được sang sông
Chờ ngày trở lại quê tiên cõi trời
Ai tỉnh giất, trở về Nguồn Cội
Ai tỉnh lòng, ca ngợi Tổ Tiên
Phước như biển cả vô biên
Muốn gì được nấy giàu sang, sang giàu
Một kiếp tu chất đầy châu báu
Chở ba xe đầy ắp về trời
Văn kinh thi giáo Đại Thừa
Sang giàu tột tỉnh Vua Trời khó chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
61
CHẲNG GÌ HƠN
VĂN HÓA CỘI NGUỒN
Đường cứu nước, không ngoài Văn Hóa
Cứu thế nhân, truyền bá kinh thơ
Làm cho giác ngộ hồn linh
Phá tan tăm tối u minh không còn
Đừng xem nhẹ Cội Nguồn Thiên Ý
Rất thậm thâm quyền phép vô biên
Chuyển xoay hết thảy tam thiên
Cây khô trở lại chồi xanh mượt mà
Gieo Thiên Ý vạn tòa châu báu
Chẳng gì hơn, Văn Hóa Cội Nguồn
Như dòng cam lộ cứu người
Tiêu tan ác nghiệp không còn đọa sa
Ai những kẻ thân tâm hành ác
Thời khó mong rõ thấu kinh luân
Uổng thay một kiếp trần gian
Bỏ qua cơ hội triệu năm không còn
Mất đi cơ hội về trời
Luân hồi sanh tử, ức nghìn vạn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thần Tiên hạ giới lâm phàm
Ra phò Thiên Ý phổ truyền lập công
Một ngày tu ở nhân gian
Sánh bằng thiên giới một năm tu hành
Một ngày truyền giáo cõi trần
Còn hơn chín kiếp cõi trời thiên tiên
Ai gieo Thiên Ý Trời Cha
Mau thành Phật, Chúa mau ra Vua Trời
Ai vì Nguồn Cội Nguồn
Hồn Thiêng phù hộ Cha Trời chở che
Vua Hùng Quốc Tổ đề thơ
Lưu danh hậu thế sáng soi muôn đời
Một lời ca ngợi Ý Trời
Coi như thoát khỏi ngục tù đọa sa
Ca Trời, Trời đãi, Trời cho
Ca Ông Quốc Tổ khỏi lo đói nghèo
Ý Trời nào phải ý người
Một câu kinh kệ cũng thời lên mây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Ai mê trần tục cõi trần
Còn ta trở lại thiên đàng quê tiên
Ai vào tranh đấu hơn thua
Còn ta theo bước Cha Ông về nguồn
Ai chê ta dại ta khờ
Chê khen là chuyện ở đời mặt ai
Còn ta luôn mãi lắng nghe
Cha Trời dạy bảo chí tâm thực hành
Chim khôn thời đậu cây lành
Người khôn nương tựa Cội Nguồn Cha Ông
Ai theo bè phái đấu tranh
Còn ta truyền giáo cứu dân độ đời
Người ta chẳng cầu về trời
Chỉ cầu cuộc sống sang giàu quyền huy
Còn ta, ta cầu siêu sinh
Về trời sống mãi ở trên thiên đàng
Vì ta hiểu rõ cõi trần
Là nơi cõi tạm trường đời luyện tu
Phải đâu là chốn ở lâu
Thời gian chớp mắt qua mau hết đời
Trần gian bể khổ luân hồi
Sao bằng thiên giới cõi trời quê tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Không ai đi theo con đường đạo đức mà ngu
Chỉ có kẻ ngu, mới chê đi theo con đường đạo đức
Không ai giàu cho bằng Trời
Cũng không ai quyền lực hơn Trời
Chỉ có Trời mới làm tiêu tan vô lượng kiếp tội ác
Cơ tận độ là do Trời tạo ra.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cha Trời gọi mãi, hỡi các con
Sao con không dạ, để Cha buồn
Cha lập cõi trời, cho con đó
Con về con sống, dứt lệ tuôn
Quê hương thiên giới, đầy châu báu
Cung vàng điện ngọc, cảnh kỳ quan
Không đau không bệnh, không sanh tử
Hết đọa hết đày, hết lầm than
Hỡi người con, nầy hỡi những người con
Hãy mau trở lại quê hương cõi trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Bài bác Cha Trời, được cái chi
Cha Trời Tạo Hóa, Đấng Huyền Vi
Đệ nhất quyền năng, nơi vũ trụ
Lợi gì bài bác, quá ngu si
Cuộc sống nhờ Trời, âu trả hết
Đại nghịch vô đạo, họa liền khi
Sanh tử đọa đày, muôn vạn ức
Cái họa tự gieo, khó tránh đi
Khôn dại tại mình, âu phải nghĩ
Bài bác Cha Trời, được cái chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ai khổ vì Trời, Trời không bạc đãi
Ai khổ vì Quốc Tổ
Sẽ được giàu mãi phúc lành
Vì Cội vì Nguồn
Sẵn sàng ở tù,
Đoạt bảng vàng vận hội Long Hoa
Vẻ vang dòng họ cháu con
Lừng danh sống mãi ở trong lòng người
Trả cái giá càng nhiều, quả phúc lành càng lớn
Chịu gian nan thử thách, càng sớm đạt quả cao
Công dày quả lớn biết bao
Lo gì chẳng đặng ngôi cao cõi trời
Một kiếp tu tuyệt vời như thế
Triệu ức năm đâu thể sánh bằng
Chỉ cần một kiếp nhọc nhằn
Coi như vĩnh viễn muôn đời an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Quê hương đâu phải, mãi lạnh tanh
Chuyển đến mùa xuân, quả ngọt lành
Có ngọn gió nồm, đưa hơi mát
Chồi non nẩy nở ướm mầm xanh
Đông tàn xuân đến, trời đổi khác
Nắng nhẹ én về, dệt bức tranh
Nhà ai cũng rộn, ba bửa tết
Hoa bướm tưng bừng, lượn vòng quanh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quê hương đất nước Việt Nam
Có nền Văn Hiến tối cao lẫy lừng
Có Ông Quốc Tổ Vua Hùng
Chí Tôn Thiên Đế xuống trần dựng non
Việt Nam đất nước vàng son
Có nền công lý Cha Ông cội nguồn
Văn Hóa Thiên Ý Cha Trời
Chuyển luân khắp cả Ta Bà năm châu
Cội Nguồn Văn Hóa cao sâu
Ai mà gặp đặng biết bao phúc lành
Chỉ cần đọc tụng thuộc lòng
Một câu kinh giáo phúc lành biết bao
Phúc lành trăm họ về sau
Thấm nhuần Thiên Ý họa tai chẳng còn
Thiên đàng cửa ngõ mở rồi
Bước vào Nguồn Cội về trời khó chi
Con đường Nguồn Cội nên đi
Cháu con sau đặng vinh quy cả nhà
Việt Nam khắp cả sơn hà
Nơi đâu cũng có rực trời Mai, Sen
Quê hương đất nước Việt Nam
Rạng danh bốn bể năm châu lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Về đi anh về đi anh
Quê hương đổi mới thị thành đổi thay
Cánh đồng tăm tắp cò bay
Không còn hợp tác hợp te xưa rồi
Hết thời bao cấp đói nghèo
Làm không đủ sống đói lòng quanh năm
Về đi về với quê hương
Hàng cau cao vút xóm thôm quê làng
Thuyền ghe sông nước bộn bề
Kẻ mua người bán nụ cười trên môi
Thị thành nhộn nhịp biết bao
Quê hương đổi thịt thay da từng ngày
Về đi anh, nắng ấm trong lành
Đâu còn đói rét những ngày mùa đông
Hoa mai tung cánh đón xuân
Đất trời Nam Việt an vui thanh bình
Về đi anh trở lại quê mình
Rồng Tiên tỏa sáng rực trời anh ơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Mùa xuân mới, mùa xuân no ấm
Cảnh thanh bình, hạnh phúc tự do
Rồng Tiên phất phới bay lên
Phun châu nhả ngọc làm nên cơ đồ
Bao trai gái, đón mừng Nguồn Cội
Ánh hào quang, tỏa rực Việt Nam
Cội Nguồn Văn Hóa bừng lên
Làm cho Đại Việt anh linh hào hùng
Dân Việt Nam đổi đời khí thế
Trải màu xuân, rực thắm nước non
Niềm vui trỗi dậy âu ca
Nước non Đại Việt nở hoa thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cảnh giới non ngàn, giọt mưa sa
Thác reo suối chảy, hoa đầy hoa
Tiếng búa tiều phu, vang trong núi
Rừng thẳm bạt ngàn, tận xa xa
Mây trời đỉnh núi bay trắng xóa
Đàn chim vỗ cánh lượn bay qua
Nắng gợi cơn buồn, chiều bóng xế
Đại ngàn trở giất, những thiết tha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Bến mộng hồn quê, trên bến sông
Người qua kẻ lại, mãi đúc đông
Lòng xuân rộn rã, qua ánh mắt
Dạt dào tình ý, lòng động rung
Đổ lòng xanh ý, qua năm tháng
Khác khao thầm kín, những nhớ nhung
Bến đợi thuyền chờ rêu phủ bám
Đường mây lối gió, vẫn xa xăm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đồng ruộng mênh mông, những cánh diều
Luống cày còn mới, gió hiu hiu
Lác đác xa xa, người vài nhốm
Lưa thưa thôn nữ, lội nắng chiều
Nếp nhà lan tỏa, làn lam khói
Cánh cò mây trắng núi chim kêu
Mục đồng thang thả, về thôn xốn
Lũy tre chào đón, lũ trâu yêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Trời xanh xanh, đất xanh xanh
Lúa ngô trải khắp, mây lành giăng giăng
Dạt dào sông núi quê hương
Ngọt ngào lối xốm đường quê ngọt ngào
Quê hương biển cả đất trời
Non xanh nước biếc họa đồ nước non
Long lanh đáy nước trời in
Sông hồ uốn lượn lanh quanh sông hồ
Quê hương non nước Tiên Rồng
Cong hình chữ S mặn nồng tình quê
Cồng chiêng vang dội sơn khê
Trống làng rộn rã xuân hề, hề xuân
Quê hương đẹp mãi quê hương
Dạt dào tình nghĩ yêu thương dạt dào
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dòng sông lấp lánh
Hàng tre phủ bóng êm đềm
Cánh đồng bộn bề
Người nông dân ra đồng cày cấy
Gái cùng trai, thi nhau ra sức
Chiếc nón lá, cùng cái cuốc trên tay
Hình ảnh thân quen con người Việt Nam
Quê hương tôi, có trường sơn xanh biếc
Có biển đông, ôi vô cùng thân thiết
Bao dòng sông uốn khúc lượn quanh
Sóng gọi bờ, biển rộng đến trời xa
Những xốm thôn, luôn gội nắng tắm mưa
Quê hương tôi, biết bao là xinh đẹp
Luôn tràn đầy, và tràn ngập trong tôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tội ác gieo ra từ vô thỉ
Gây bao tội lỗi bởi lầm mê
Nhân nào quả nấy, luôn khốn khổ
Đắm trong sanh tử, họa thảm thê
Địa Ngục súc sanh, không dừng nghỉ
Họa kiếp tai ương, gặt phủ phê
Vô minh xoay chuyển, vô lượng kiếp
Luân hồi lục đạo, khó thể liệt kê
Phải mau trở lại nền Nguồn Cội
Thoát khỏi luân hồi, dứt u mê
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Văn Hóa Cội Nguồn
Nay đà sáng tỏ
Rền vang khắp cả
Bốn bể năm châu
Muôn đạo hào quang
Từ nơi Thiên Ý
Văn Thơ kinh giáo
Sáng khắp hư không
Cảm ơn Quốc Tổ Hùng Vương
Mở đường cho cả thế nhân về trời
Công người vô tận cao vời
Không ai sánh được với người công ơn
Chúng con lễ bái dâng hương
Tỏ lòng thành kính biết ơn công người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cảm ơn Quốc Tổ
Truyền kinh cứu khổ
Không sợ ngoại xâm
Thoát khỏi tối tăm
Cảm ơn Thần, Tiên
Phật, Chúa anh linh
Lâm phàm thuyết giáo truyền kinh
Làm cho non nước bừng lên sáng ngời
Quốc Tổ truyền lại Ý Trời
Những lời vàng ngọc chứa đầy kim cương
Những lời thơ, anh linh chí quý
Làm sống dậy khô héo linh hồn
Đơm hoa kết quả rực hồng
Bừng bừng trí huệ sáng ngời anh minh
Dòng nước Thánh văn thơ cam lộ
Làm cho đời nở rộ mùa xuân
An vui hạnh phúc tự do
Thái bình thịnh trị giàu sang, sang giàu
Cảm ơn Quốc Tổ Vua Hùng
Cảm ơn Thần, Thánh, Phật, Trời, Chúa, Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tay đã cầm gươm thiên văn hóa
Chí đại hùng, cao vút trời mây
Cội Nguồn Văn Hóa chuyển xoay
Hào quang sấm chớp bủa vây quân thù
Mang chí khí kế thừa bao lớp
Năm nghìn năm, Văn Hiến Cha Ông
Hào quang tỏa sáng hào quang
Khiếp hồn xâm lược khiếp kinh giặc Tàu
Gươm trí huệ, chém nhào ác bá
Chí đại hùng, triệt phá tà gian
Làm cho non nước, nước non
Tươi màu xanh lá vàng son nước nhà
Gươm Văn Hóa mới là vô địch
Khi vung lên, nổi dậy cuồng phong
Thiên binh cũng phải tiêu tan
Sá gì một lũ ngoại xâm ngông cuồng
Tay cầm Văn Hóa Cội Nguồn
Coi như nước Việt yên bình từ đây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cần gì súng ống
Gươm huệ chém ngang
Kinh thơ chém dọc
Cứ ra đòn
Vung lên chém tới
Dậy đất trời thiên la địa pháp
Khiếp quân thù, bạc vía hồn kinh
Cùng thi nhau
Già trẻ mang gươm Văn Hóa
Dân Đại Việt, Phụng, Rồng cất cánh
Khắp năm châu, hú gió gọi mưa
Chuyển đất trời, quét sạch ngoại xâm
Dậy cuồng phong, dâng cao ngọn sóng
Dậy âm vang uy linh truyền thống
Năm nghìn năm Văn Hiến hào hùng
Trăm triệu dân, tiến bước đồng hành
Vùi lấp chôn, xâm lấn cọng Tàu
Giữ gìn đất nước biển trời
Muôn năm độc lập sáng ngời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Về Nguồn Cội, an vui cuộc sống
Thoát tai ương, chấm dứt chiến tranh
Đi theo Quốc Tổ Hùng Vương
Trở về thiên giới an vui vĩnh hằng
Cha Mẹ Trời, có lời truyền dạy
Một ngày tu, ở tại trần gian
Thiên đàng phải mất một năm
Mười ngày trần thế mười năm trên trời
Hãy về Nguồn truyền lời Trời dạy
Lập công to tận độ hồn linh
Vua trời cũng chẳng khó chi
Miễn là tận độ thế nhân cho nhiều
Phật, Tiên, Thánh, Chúa muốn thành
Chỉ cần truyền bá lời trời lập công
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lời Quốc Tổ, chính là Thiên Ý
Mỗi lời thơ, quý hiếm vô cùng
Văn kinh tận độ linh hồn
Siêu sanh thiên giới về trời quê tiên
Lời Trời dạy tu nhân tích đức
Để sau nầy, những bước vinh hoa
Cội Nguồn Đại Đạo Trời Cha
Tối Cao vũ trụ, biết bao diệu huyền
Cơ tận độ đi vào trần thế
Hàng chục triệu năm mới có một lần
Gặp được đâu phải dễ dàng
Hà sa số kiếp khó mòng gặp thay
Nay gặp được, phải mau hội nhập
Học kinh thơ, góp nhặt báu châu
Lời Trời hiếm quý biết bao
Chỉ cần một chữ cũng siêu thiên đàng
Huống chi Thiên Ý thuộc lòng
Không còn sa đọa địa đàn âm ti
Mãn trần hồn được sanh thiên
An vui tự tại trường sanh vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Nguyện cầu cho nước Việt Nam
Bình an vạn sự tiêu tan ác tà
Không còn tai họa khốn cùng
An vui hạnh phúc sang giàu bình yên
Nguyện cầu cho cả thế gian
Hòa bình thịnh vượng chiến tranh không còn
Tự do Dân Chủ Nhân Quyền
Công bằng bình đẳng ngập tràn văn minh
Sống không thù hận yêu thương
Cùng nhau về Cội mà lên thiên đàng
Nguyện cầu nhân loại con người
Minh tâm kiến tánh rõ thời tử sanh
Nguyện cầu nhân loại anh em
Sớm lên bờ giác, sớm lên cõi trời
Dứt đi sinh tử đọa đày
Không còn đọa lạc, vãn hồi quê tiên
Tình yêu rộng lớn vô biên
Nghĩa tình đồng loại keo sơn Đồng Bào
Dù cho núi lở non mòn
Cũng không thay đổi ngập tràn tình yêu
Nguyện cầu cho cả thế gian
Trở thành Phật, Thánh, Thần, Tiên về trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam đất nước trổ hoa
Dân giàu nước mạnh an vui thanh bình
Cội Nguồn tỏ rạng Đạo, Đời
Văn Lang sống dạy Lạc Hồng tung bay
Rồng Tiên tỏ rạng năm châu
Đại Đồng một Cội, thế nhân một Nguồn
Năm châu bốn bể chầu Trời
Long Hoa tỏ rạng sáng ngời Việt Nam
Nước non rực rỡ dương quang
Thiên Quyền Nhân Chủ thênh thang cơ đồ
Việt Nam Đại Việt sum vầy
Tự do hạnh phúc, đất trời trở xuân
Cửa trời mở tại Việt Nam
Đón mời hết thảy năm châu về Nguồn
Văn minh Văn Hóa tột cùng
Ba nghìn năm tới lẫy lừng biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Một là chung hội Cội Nguồn
Hai là chung hiệp con đường Việt Nam
Ba là theo bước Hùng Vương
Bốn là truyền bá kinh luân Ý Trời
Năm là nhất dạ trung thành
Cha Trời, Địa Mẫu cùng là Tổ Tiên
Sáu là tôn kính hồn thiêng
Bảy là hành thiện gieo nhân đức lành
Tám là bố thí giúp đời
Chín là cung phụng, những người truyền kinh
Cũng như các bậc Tôn Sư
Kế thừa di chí Hùng Vương trao truyền
Văn thơ kinh giáo Ý Trời
Lập công vô tận phước lành vô biên
Mười là biên chép, ấn, in
Cội Nguồn Văn Hóa tối cao tột cùng
Mười điều làm được một điều
Coi như cũng đã lên trời cõi tiên
Huống chi làm được hai, ba
Coi như lên bước thang mây ai bằng
Nếu như làm hết mười điều
Phật, Tiên, Thánh, Chúa, cõi trần chẳng sai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Theo ai để đúng được đây
Tự mình suy nghĩ hỏi ai bây giờ
Nhà mình thời mình trở về
Ở chi nhà họ ngậm ngùi xót xa
Non sông đất nước quê ta
Có Ông Quốc Tổ tối cao lẫy lừng
Con cả của Đức Cha Trời
Quyền năng tột thế có thời thua ai
Anh cả của Phật, Thánh, Tiên
Thay quyền Tạo Hóa chuyển luân độ người
Quốc Tổ cũng đã trở về
Tự mình suy nghĩ cần gì hỏi ai
Ta về Nguồn Cội của ta
Dù cao hay thấp cũng là Việt Nam
Trải lòng trung hiếu nghĩa nhân
Phật, Tiên, Thánh, Chúa, do tâm mà thành
Hỏi ai, ai hỏi tại lòng
Tự mình suy nghĩ mới thành đỉnh cao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đã về Nguồn Cội lo gì
Đã gieo Thiên Ý không cầu cũng no
Đã vì non nước, nước non
Cửa trời mở rộng cung son đón mời
Chỉ cần chia sẻ một lời
Kinh thơ châu báu cũng thời lên mây
Huống chi ra sức lập công
Truyền kinh tận độ thế nhân về trời
Không cầu cũng đặng vua trời
Không mong cũng được lên ngồi tòa sen
Có công dìu dắt thế nhân
Trở thành Thánh Mẫu chẳng sai chút nào
Đã tu vô lượng kiếp rồi
Giờ đây mới được về Nguồn dễ chi
Về Nguồn căn cốt cõi trên
Xuống trần cứu thế độ nhân kỳ nầy
Làm theo Thiên Ý của Trời
Nâng cao vị thế của mình nâng cao
Huống chi làm chủ kinh thơ
Chuyển xoay cuộc thế miễn đi luận bàn
Nam Mô hải hội Đạo Tràng
A men như ý, Thánh, Thần, Phật, Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Một là truyền bá kinh thơ
Hai là mở rộng cứu nhân độ đời
Ba là chân tánh phản hồi
Bốn là thừa kế Ý Trời chuyển giao
Năm là phò đấng Chí Tôn
Cùng nhau góp sức lập công hội nầy
Sáu là gìn giữ Ý Trời
Trao truyền hậu thế lập đời thượng ngươn
Bảy là vì nước vì dân
Tám là quét sạch ác gian bạo tàn
Chín là cung phụng Cội Nguồn
Cha Trời, Địa Mẫu cùng là Tổ Tiên
Mười là gìn giữ kỷ cương
Theo nền Thiên Luật Tối Cao Ý Trời
Dựng xây Hiến Pháp Đạo, Đời
Đi vào bình đẳng công bằng ấm no
Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do
Giữ yên bờ cõi nước non thanh bình
Ai mà làm được như lời
Đã thành chánh quả kiếp người trần gian
Phật, Tiên, Thánh, Chúa là đây
Ở ngay trần thế lên ngôi Tổ Thầy
Mãn trần trở lại cõi trời
Trở thành ngôi Tổ khắp cùng tam thiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Theo ai nữa, hỡi con Hồng cháu Lạc
Về Cội Nguồn, ta thờ phụng Trời Cha
Mẹ Âu Cơ, cùng Đức Lạc Long Quân
Về Cội Nguồn, ta cùng chung xây dựng
Dứt khổ sầu, dứt con đường nô lệ
Có Nhân Quyền, và có cả tự do
Có Dân Chủ, đầy no ấm, ấm no
Về đâu nữa, hỡi người dân Đại Việt
Rời Cội Nguồn, là đi vào tận diệt
Họa chiến tranh, đem lại cảnh tang thương
Cảnh nồi da, nấu thịt quá thê lương
Đường Cha Ông, là con đường êm ấm
Đầy hương thơm, và cũng đầy xuân thắm
Cùng nhịp tim, trên muôn triệu con tim
Năm tay nhau, theo Quốc Tổ Hùng Vương
Xây đời mới, xây hạnh phúc thân thương
Về Cội Nguồn, một khung trời vận hội
Sống anh lành, sống không thù không hận
Luôn giàu lòng, đầy nhân ái từ bi
Dậy mà đi, ta hãy dậy mà đi
Về đâu nữa, ta đi theo tiếng gọi
Tiếng non sông, năm nghìn năm chờ đợi
Hãy về Nguồn, chung hội mở kỳ ba
Hội Rồng Tiên, cũng là Hội Long Hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Trong tăm tối, phải tìm ra ánh sáng
Kiếp cùng đường, phải tìm ra lẽ sống
Cũng còn hơn, ngồi đó mà thở than
Vẫn còn hơn, để rồi lấp vùi chôn
Sự sanh tồn, sẽ cho ta sức mạnh
Trong lẽ chết, sẽ cho ta quyết liệt
Mở con đường, từ Địa Ngục thoát ra
Không làm thế, thời mãi sống tối tăm
Hỡi dân Việt, hãy chung tay giải thoát
Hỡi Đồng Bào, nắm tay nhau liều chết
Vượt tối tăm, đi đến chỗ bình minh
Rời mùa đông, tìm đến cảnh mùa xuân
Rời hạn khô, tìm đến chỗ nước non
Vượt chông gai, đi đến chỗ bình yên
Cao trào hùng khí nổi lên
Phá tan xiềng xích dựng xây thanh bình
Dựng xây Dân Chủ, Nhân Quyền
Công Bằng Bình Đẳng, sang giàu ấm no
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ôi cuộc sống tối tăm khốn khổ
Mãi điêu linh, gian khổ điêu linh
Kia rồi Nguồn Cội Cha Ông
Soi đường dẫn lối thoát ra khốn cùng
Nền Nguồn Cội sáng bừng chân lý
Đạo Cha Ông, tỏa sáng nước non
Cứu nguy con cháu chúng dân
Vượt qua sóng dữ đến nơi yên bình
Đường diệt khổ, không ngoài Nguồn Cội
Diệt tối tăm, phải đội Trời Cha
Phải nhờ Thiên Ý sáng soi
Phá tan tăm tối u minh chẳng còn
Trời hừng sáng, mau tìm phương hướng
Kim chỉ nam Văn Hóa Cha Ông
Cùng nhau nắm chặc trong tay
Vung lên phá trận chuyển xoay thế cờ
Tìm thánh Chúa, trong nền Văn Hóa
Hiến Pháp Trời, trị quốc an dân
Không còn khốn khổ lầm than
Dân Giàu nước mạnh bình yên thái bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lang thang chi chốn cõi trần
Cõi trời ta đó quê nhà cõi tiên
Cội Nguồn cửa ngõ vào đi
Trở về thiên giới an vui vĩnh hằng
Thoát ra khốn khổ đọa đày
Chỉ cần một bước về Nguồn xa chi
Kinh thơ sớm tối đọc đi
Đó là châu báu Trời trao cho người
Thành tâm đối với Cội Nguồn
Coi như trở lại thiên đàng dễ không
Vì cơ tận độ chuyển luân
Đây là cơ hội người tu về trời
Lang thang chi mãi chốn trần
Hãy mau về Cội về Nguồn hãy mau
Thiên Ý ráng nhớ một câu
Coi như trở lại thiên bang cõi trời
Từ bỏ cái ác không làm
Thời là nhứt định thiên đàng hồi hương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Gieo Thiên Ý gặt quả lành
Gieo thù gieo hận gặt sầu gặt tang
Sống hành thiện, thênh thang phước đức
Sống hại người, họa tới tai ôm
Luật Trời đâu thể để xem
Mà là quả báo ứng theo nghiệp hành
Sống giả dối muộn phiền kéo tới
Tham lam nhiều, tâm trí u mê
Phước đi họa đến sum suê
Gặt thôi muôn kiếp ê chề thảm thương
Về Nguồn Cội truyền kinh thuyết giáo
Thời coi như phước đức tận cùng
Thành, Tiên, Phật, Chúa, Thánh, Thần
Về trời sống mãi vĩnh hằng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đã lâu rồi, tôi mới nhìn thấy được
Một con đường, mở rộng những tương lai
Và tôi đã, say mê quên tất cả
Ráng truyền kinh, tạo phúc đức ngày mai
Ôi những ngày, một cuộc đời vô bổ
Chạy theo đời, một cuộc sống quái thai
Nghĩ thương cho, những ai không tỉnh ngộ
Giữa dòng đời, lạc lõng những bơ vơ
Bản ca buồn, cho cuộc đời lạc cội
Mãi đối đầu, trong lặn hụp chông chênh
Giờ tôi đã, đang nằm trên kho báu
Sống cuộc đời, rực thắm ánh bình minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Người sanh ra một lần rồi chết
Nào có ai, sống miết được đâu
Lìa đời tay lại trắng tay
Tham lam chi lắm đọa đày âm ti
Không lo nhặt Văn Thơ Thiên Ý
Khi lìa trần, tăm tối mịt mù
Hết mong trở lại thiên đàng
Hồn Linh sa đọa luân hồi trả vay
Sống kiếp đời mãi gieo nghiệp ác
Tháng cùng năm tạo tác ác nhân
Chết đi nào hết được đâu
Luân hồi trả quả không sao tận cùng
Hãy thức tỉnh tìm về Nguồn Cội
Khai mở lần trí huệ linh thông
Thấy rõ thiện, ác hai bên
Một siêu, một đọa, khổ, vui hai đường
Chết đâu có hết vẫn còn
Chỉ là chuyển kiếp đọa đày, hay thoát siêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nước non, non nước, nước non
Quê hương đất mẹ, giang san biển trời
Nước non từ thuở ra đời
Năm nghìn năm Văn Hiến sáng ngời anh linh
Nước non là của toàn dân
Kế thừa bao lớp Cha Ông kế thừa
Nước non nào của một người
Tự xưng của Trẩm để rồi tiêu vong
Nước non từ thuở xa xưa
Phải đâu mới có, mà tranh mà giành
Nước non có Cội có Nguồn
Có Ông Quốc Tổ lẫy lừng Hùng Vương
Việt Nam con cháu Rồng Tiên
Văn Lang Bách Việt từ khi ra đời
Nước nào của một nhóm người
Quyền chi tàn phá nước nhà Việt Nam
Dân là chủ của nước non
Quyền dân lựa chọn phải qua phiếu bầu
Những ai đủ đức đủ tài
Được dân tín nhiệm chẳng cần cạnh tranh
Hiến Pháp mới thật tối cao
Vua, Chúa, Tổng Thống, kế vị nhau giữ gìn
Bảo vệ Hiến Pháp sống còn
Làm cho đất nước thái bình ấm no
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
101
THỜI ĐẠI
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Nhân loại những bước văn minh
Ánh sáng khoa học triệt tiêu gian tà
Thời đại công nghệ sáng người
Loại trừ cặn bã lập đời Thượng Ngươn
Công bằng bình đẳng tự do
Nhân Quyền Dân Chủ ấm no sang giàu
Sống chung trong một môi trường
Ngôi nhà Hiến Pháp Ý Trời đã ban
Hiến Pháp Văn Hiến tối cao
Sống theo Hiến Pháp vinh quang thanh bình
Vua Hùng Quốc Tổ trao truyền
Dựng xây cuộc sống sang giàu ấm no
Internet có mặt khắp nơi
Google, Facebook chuyển xoay thế cờ
Kinh thơ Thiên Ý Cha Trời
Đi vào cuộc sống đâm chồi nở hoa
Cội Nguồn Đại Đạo Ông Cha
Con đường hạnh phúc vượt qua khốn cùng
Không còn tăm tối sáng bừng
Dân giàu nước mạnh yên bình thăng hoa
Văn Minh công nghệ thông tin
Bước sang giai đoạn, thượng ngươn ra đời
Việt Nam tỏa sáng ngời ngời
Văn minh Văn Hóa lẫy lừng năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam ơi, quê hương ơi
Mau bừng tỏa sáng cho đời nở hoa
Rồng Tiên vực dậy âu ca
Nước non, non nước nhà nhà ấm no
Dân tộc Việt Nam, dân tộc tự do
Bừng lên khí phách xóa tan quân thù
Vươn lên đứng vững chính mình
Làm cho đất nước hào hùng muôn năm
Kìa Văn Hóa bừng lên phơi phới
Ánh Cội Nguồn, tỏa sáng trời mây
U minh tăm tối biến tan
Mùa xuân trỗi dậy nước non thanh bình
Đã đến lúc quên nhà đổi mới
Trổ hoa vàng, đầy lối quê hương
Tình thương trải rộng tình thương
Làm tươi cuộc sống xanh tươi cuộc đời
Việt Nam ơi, non nước đất trời
Đổi thay da thịt sáng ngời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Toàn dân đứng lên
Đứng lên cho đời tươi sáng
Đứng lên phá tan tăm tối
Cùng đồng hành cứu nước cứu non
Cùng đồng hành gánh vác giang san
Đứng lên đi, nhìn trời cao đất rộng
Đứng lên đi, chung cùng lòng xây dựng
Cho ngày mai, tươi đẹp non sông
Cho Việt Nam, tươi đẹp quê hương
Để cho đời, cuộc sống yên vui
Để cho đời đẹp mãi mùa xuân
Dậy mà đi, theo tiếng gọi thiêng liêng
Dậy mà đi, theo mách bảo con tim
Sống phải sống, cho ra cảnh sống
Sống đọa đày, ngục tối còn chi
Hãy cùng đi, dậy mà đi
Phá tan xiềng xích cứu nguy nước nhà
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Dựng xây đời mới lập đời thượng ngươn
Tình thương trải rộng tình thương
Cho non cho nước quê hương thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Mơ chi cái cảnh độc tài
Đói nghèo lạc hậu khốn cùng gian nan
Có mơ thời mơ bình an
Mơ chi cái cảnh nát tan nước nhà
Mơ là mơ thuận mơ hòa
Mơ cho non nước một nhà bình an
Nối vòng tay lớn anh em
Dựng xây non nước giàu lên thanh bình
Hãy vì non nước sống còn
Chung nhau gìn giữ đất trời quê hương
Dù cho tù ngục khảo tra
Cũng không nhục chí vượt qua quyết lòng
Có tài cống hiến hết mình
Hi sinh để lại chút tình nước non
Chút tình đối nhân dân
Hiếu trung đối với Cha Ông Cội Nguồn
Mơ chi cái cảnh hãi hùng
Trên bom dưới đạn não nùng quê hương
Mơ là Dân Chủ tự do
Công bằng, bình đẳng Đa Nguyên, Nhân Quyền
Văn Minh cuộc sống đẹp giàu
Việt Nam độc lập, muôn đời Việt Nam
Độc tài làm khổ nước non
Độc tài làm khổ cháu con Tiên Rồng
Hãy mơ không có độc tài
Dân giàu nước mạnh thái bình âu ca
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vì sao mà bỏ nước non
Theo ai mà bỏ cháu con Tiên Rồng
Vì sao mà bỏ Đồng Bào
Theo ai mà bỏ Cội Nguồn Ông Cha
Đạo nào cũng ở tại tâm
Đảng nào cũng lấy từ dân sống còn
Đời, Đạo cũng một con đường
Chung nhau Nguồn Cội Tiên Rồng anh em
Đảng nào hơn được Tổ Tiên
Có ai hơn được Trời Cha đừng lầm
Đạo nào hơn được Cội Nguồn
Tối cao vũ trụ chung cùng mà đi
Cội Nguồn Đại Đạo rộng thênh
Còn đường rộng lớn mắc chi xa lìa
Về Nguồn chính là về trời
Cần chi tìm kiếm khổ lòng tìm chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cội Nguồn Văn Hóa Cha Ông
Mất đi nhất định tiêu tan cơ đồ
Rơi vào nô lệ khốn cùng
Sao ta cứ mãi lạc đường bơ vơ
Còn Nguồn còn cả giang san
Mất Nguồn mất cả Tổ Tông giống nòi
Nước non có Cội có Nguồn
Có nền Văn Hiến Vua Hùng dựng xây
Cớ chi theo Tàu theo Tây
Theo Nga theo Mỹ cuồng quây u mù
Liên minh sức mạnh được rồi
Ngoại giao kinh tế đắp bồi nước non
Cần chi lệ thuộc ngoại bang
Để rồi khốn khổ đeo mang khốn cùng
Cho quê xơ xác tiêu điều
Cho non cho nước không còn bình yên
Sống trong kiếp sống xin cho
Sống hèn sống hạ khác chi tớ hầu
Hãy về Nguồn Cội, Cội Nguồn
Cho yên cuộc sống hòa bình tự do
Còn Nguồn còn Cội còn no
Mất nguồn mất Cội trăm lo nghìn sầu
Rơi vào nô lệ Tây, Tàu
Cây không còn Gốc héo cành tả tơi
Ai ơi nhớ lấy lời kinh
Còn Nguồn còn Cội mùa xuân trở về
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Giống Rồng Tiên từ thuở ra đời
Trải qua hàng vạn triệu thời xuân thu
Đến thời lập nước Văn Lang
Vua Hùng truyền giáo vinh quang giống nòi
Từ đây con cháu Tiên Rồng
Uy linh tột thể khắp cùng thế gian
Non sông rực ánh hào quang
Văn Minh Nguồn Cội tỏa lan Đại Đồng
Âu Cơ Địa Mẫu, Cha Trời
Tối Cao vũ trụ Cội Nguồn uy linh
Những ai hại nước hại dân
Huyền Cơ xoay chuyển tiêu tan không còn
Những ai phản bội Cội Nguồn
Huyền Cơ xoay chuyển linh hồn tiêu tan
Những ai vì nước vì non
Vinh quang dòng họ cháu con sáng ngời
Những ai vì Cội vì Nguồn
Cha Trời ban phúc, Vua Hùng lưu danh
Mãn thân hồn đặng siêu sanh
Thiên Đàng cực lạc an vui vĩnh hằng
Rồng Tiên đâu phải bây gờ
Có từ nhân loại ra đời xa xưa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Văn Hóa Cội Nguồn
Mầu nhiệm đã bừng lên
Nước Việt Nam
Hội tụ những anh linh
Mỗi tâm hồn
Mỗi người dân về Nguồn
Như đóa hoa
Thơm ngát thật lẫy lừng
Ôi Việt Nam
Ôi đất nước Tiên Rồng
Mỗi tia sáng
Là hiệu triệu hòa bình
Sơn hà nước non
Địa Long thiên liêng chuyển mình
Dân tộc Đồng Bào
Luôn mãi tự hào
Non sông nước Việt con Rồng cháu Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Văn Hóa Cội Nguồn, của toàn dân
Có quyền làm chủ, chẳng riêng ai
Truyền bá cho đời, tùy ý thích
Sự nghiệp cho mình, tùy ý xây
Không ai có quyền ngăn với cấm
Tôn thờ Nguồn Cội xưa như nay
Con cháu Tiên Rồng gìn Cội Gốc
Nở cành xanh ngọn, tự do bay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Văn Hóa Cội Nguồn tối tối cao
Chung lo gìn giữ, mãi thờ tôn
Gươm báu chân truyền, gươm trấn quốc
Trừ yêu, diệt quỷ, diệt ác ôn
Bảo vệ sơn hà, từng tấc đất
Giữ gìn bờ cõi vững non sông
Bổn phận cháu con, là như thế
Kế thừa di chí, của Cha Ông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Gươm báu Tiên Rồng nắm chặc tay
Tùy tâm biến hóa, chuyển cùng xoay
Đánh đuổi quân thù quân xâm lược
Mở đường lên tới, tận trời mây
Bảo vệ sơn hà, cùng xã tắc
Bình yên độc lập, tận ngày mai
Đã có báu gươm, gươm Thiên Ý
Sợ gì sóng gió, sợ gì Tàu, Tây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hãy quên đi
Quên đi tất cả hận thù
Quên đi tất cả những gì thương đau
Xây lại mùa xuân
Tìm lại ánh vinh quang
Bắt tay nhau
Đi vào cuộc sống mới
Không nghèo đói
Trải tình thương
Cho ngày mai tươi sáng
Không luồn cúi
Bỏ sai lầm
Chạy theo lệ thuộc ngoại bang
Tự đứng lên
Luôn tự chủ
Luôn đứng vững
Theo chí hướng Hùng Vương
Yêu mến nước non
Yêu mến chúng dân
Làm cho đất nước Việt Nam thanh bình
Tươi màu xuân mới, hạnh phúc đăng trình
Bóng đêm không còn
Tự do hạnh phúc sang giàu ấm no
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Nhìn cuộc sống rơi vào u tối
Đầy họa tai, vạn lối điêu linh
Khổ đau khốn khổ truyền miên
Chiến tranh thù hận anh em tương tàn
Nỗi sợ hãi, bàng hoàng lo lắng
Giặc ngoại xâm chiếm lấn khắp nơi
Tình hình thế sự dầu sôi
Mây đen phủ kín thế thời khốn nguy
Không ánh sáng lấy đâu soi sáng
Không đường đi, hết lối để đi
Nếu không trở lại Ông Cha
Khó mong tránh khỏi vùi chôn phen nầy
Hãy cùng nhau tìm về Nguồn Cội
Từ nơi đây nở ngọn xanh cành
Vùng lên sức mạng diệu kỳ
Khiếp kinh quân giặc khiếp hồn ngoại xâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Kìa ánh sáng, Cội Nguồn ló dạng
Ánh bình minh, tỏ rạng trời nam
Làm cho non nước, nước non
Bừng bừng tươi tốt, vượt lên xanh màu
Ôi cuộc sống dạt dào trở lại
Đường Cha Ông trải rộng bao la
Làm cuộc sống nở hoa
Không còn đau khổ vượt qua khốn cùng
Nền Nguồn Cội, Cội Nguồn tỏa sáng
Nước Việt Nam hiển Thánh từ đây
Rồng Tiên phất phới tung bay
Việt Nam nước Việt vinh quang lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Kìa ánh sáng, Cội Nguồn ló dạng
Ánh bình minh tỏ rạng Trời Nam
Làm cho non nước, nước non
Bừng lên sống dạy vượt lên xanh màu
Ôi cuộc sống dạt dào trở lại
Đường Cha Ông trải rông bao la
Làm cho cuộc sống đơm hoa
Không còn đau khổ vượt qua khốn cùng
Nước Việt Nam bừng bừng giàu mạnh
Giống Tiên Rồng, tươi đẹp biết bao
Tươi cành xanh lá sum suê
Dân giàu nước mạnh tràn trề niềm vui
* * *
Văn Hóa Cội nguồn
--------------------------------------------------
Đêm đã tàn rồi, ánh bình minh
Trời xanh mây trắng, nắng hồng lên
Nước non, non nước, bừng sức sống
Rộn ràng quê, thị, những bước chân
Khắp cả nước non, niềm vui mới
Tràn đầy hạnh phúc, cảnh giàu sang
Rồng Tiên phất phới, ngời tỏa sáng
Nước Việt lẫy lừng, ánh vinh quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Trời xuân rực ánh thanh bình
Đất xuân trỗi dậy những vườn hoa thơm
Người xuân dào dạt tình thương
Hoa xuân sắc thắm đầy vương vấn tình
Bướm, ong, thỏa sức lượn nhìn
Cho hồn bay bổng cho lòng lên mây
Núi sông, sông núi đắm say
Hôn bình minh mới, trải xanh rực màu
Quê hương cũng đã gọi mời
Trăng, mây, nắng, gió, đi vào hồn xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Ai đến Việt Nam, cũng ngẩn ngơ
Thay da đổi thịt, thật không ngờ
Trở thành đất nước, ngời châu báu
Đạt đỉnh sang giàu, vạn hồn thơ
Xuân đến rực trời, thay tiếng súng
Đao kiếm không dùng, cất vào kho
Thế gới phục tùng, ôi huyền bí
Từ cá hóa Rồng, tưởng như mơ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nào ai hiểu được Việt Nam
Héo khô nẩy lộc chồi non xanh màu
Rồng Tiên đã ngủ lâu rồi
Giờ đây thức dậy đất trời rung rinh
Hú mưa gọi gió bay lên
Hào quang tỏa sáng năm châu địa cầu
Việt Nam kỳ lạ nhất đời
Chỉ trong chớp mắt biến thành mùa xuân
Nào ai hiểu được Việt Nam
Mấy ai hiểu được nước non Tiên Rồng
Địa Long vũ trụ lẫy lừng
Việt Nam nước Việt hào hùng bừng lên
Nào ai hiểu được Việt Nam
Héo khô nẩy lộc chồi non xanh màu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Một dân tộc đã từng tuột dốc
Nào ngờ đâu bổng chốc bay lên
Làm cho thế giới thất kinh
Ngủ rồi thức dậy đăng trình đơm hoa
Một dân tộc tối tăm như thế
Hai nghìn năm khốn đốn tối đen
Phải chăng nước Việt luyện công
Trên đường nhẫn nhục khôm lưng cúi đầu
Hai nghìn năm âm thầm luyện phép
Đạo Văn Chương luyện chín viên thành
Ra tay chớp nhoáng ầm ầm
Làm cho thế giới bất ngờ hoang mang
Khi hiểu ra Rồng Tiên nằm ngủ
Nào phải đâu tưởng bở dễ xơi
Nam kha giất ngủ tỉnh rồi
Giờ đây thức dậy sấm rền nước non
Làm chấn động năm châu bốn biển
Đức bao trùm vạn cõi đất trời
Nhân tài cả nước sáng ngời
Ngủ rồi thức dậy đất trời rung rinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hãy tỉnh đi, những con người giả dối
Yêu nước non, mà quên người dựng nước
Muốn ăn trái, mà quên người trồng cây
Thiệt lòng sao, hỡi những người mưu mô
Lừa ai, chớ lừa Ông Cha sao được
Kìa Hồn Thiêng, cả Trời Cha chứng thực
Hãy tỉnh đi, những kẻ mãi dối lừa
Hãy tỉnh đi, Thần, Thánh hiểu cả rồi
Đừng ngụy biện, những gì yêu nước
Đừng lừa dân, quả báo theo sau
Thật lòng yêu nước yên non
Phải thờ Quốc Tổ trả ơn công người
Đừng lừa nữa, hỡi người lẩm cẩm
Hãy thật lòng, tránh khỏi họa tai
Yêu nước yêu non thời nay
Phải về Nguồn Cội đắp xây cơ đồ
Yêu nước mà bỏ Cội Nguồn
Đi vào tai họa hết mòng thành công
Yêu nước mà bỏ Cha Ông
Không bệnh, thời tật, không ngu thời đần
Cơ Trời Thánh Đức ra đời
Hết mong dối trá gạt người hết mong
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đừng xưng bá làm gì cho mệt
Hãy về Nguồn nương tựa Cha Ông
Lập công vào hội Rồng Tiên
Mới mong hiển đạt rạng danh sáng ngời
Đã có tài hãy vì Cội, Gốc
Vì Cội Nguồn truyền bá kinh thơ
Ngợi ca Quốc Tổ Hùng Vương
Công thành danh tọa vinh quang buổi nầy
Đấng anh hùng biết phò Quốc Tổ
Lập công danh tột đỉnh vinh hoa
Kế thừa Quốc Tổ Anh Linh
Dựng xây Thánh Đức đăng trình công lao
Đi sai cơ lao đao nguy khốn
Nghịch Ý Trời họa đến khôn cùng
Thuận Thiên mới được trường tồn
Nghịch Thiên nhất định cơ đồ tiêu tan
Cội Nguồn Văn Hóa lập công
Bảng vàng phong ấn lưu danh muôn đời
Huyền Cơ Thánh Đức mở rồi
Làm theo Thiên Ý rạng ngời cháu con
Mãn trần Hồn được siêu sinh
Cõi trời sống mãi an vui vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ai nói Việt Nam chẳng thông minh
Từ khi dựng nước, đã oai linh
Văn minh lúa nước, đường dệt lụa
Sắt, thép, đồng, thau, dậy công trình
Gốm sứ trống đồng, niền cung kiếm
Đắp đập ngăn sông, ai cũng kinh
Lấy nước đem về, cho đồng ruộng
Bắp ngô, thóc lúa, thừa dư ăn
Thử hỏi Văn Lang đâu thua kém
Thời đó ai hơn, nước nào bằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đất nước Việt Nam, dậy anh linh
Qua rồi thời thế, cảnh tối tăm
Đông đã không còn, xuân lại đến
Rồng Tiên tỏa sáng, ánh văn minh
Việt Nam vực dậy niền tuyên tiến
Như thời dựng nước, sáng bừng lên
Địa Long phất phới, trời mây nước
Năm châu bốn biển, dạy quang vinh
Mới hay Nam Việt, nhiều điềm lạ
Văn Hóa Cội Nguồn, tột thế nhân sinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ai hỏi Việt Nam, sẽ về đâu
Tôi rằng: Nam Việt tóm một bầu
Vào trong cái đãy, Ông Cha dệt
Cội Nguồn Văn Hóa, Đạo gồm thâu
Bảy nguồn ánh sáng, bừng lên khắp
Cuốn theo nhân thế, khắp năm châu
Tôi Rằng như thế, còn hơi ít
Cuốn sạch càn khôn, tận đâu đâu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Anh hỏi làm chi, chuyện đâu đâu
Hãy hỏi Việt Nam, buổi ban đầu
Ai đã dựng lên, nguồn non nước
Trao truyền con cháu tận mai sau
Hãy hỏi lòng mình, sao quên mất
Vua Hùng dựng nước, ơn rất sâu
Kế thừa không biết, sao còn hỏi
Quả tim đã chết, tự bao lâu
Nếu còn nhịp đập về Nguồn Cội
Chung cùng chí hướng, chẳng trước sau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Anh là Ai?
Anh là con cháu Việt Nam
Sao anh hủy bángg Tổ Tiên của mình
Anh là dân Tàu
Thời Anh cũng phải cúi đầu, khi tới Việt Nam
Anh là dân Tây
Khi ở Việt Nam
Thời Anh cũng phải biết ơn Vua Hùng
Đó là lẽ ở đời
Vì anh đang ở trên đất người ta
Nhập sông tùy khúc, nhập tục Tùy Gia
Nếu không phải thế, phạm pháp chẳng tha
Dù Anh là người ở đâu
Từ lỗ nẻ chui lên
Từ trên trời rớt xuống
Cũng không được phép, hổn láo coi thường
Quốc Tổ Vua Hùng, là Ông Tổ dựng nước
Anh là ai?
Sao Anh hủy báng Cội Nguồn
Nếu là con cháu Tiên Rồng
Thời là tội nặng họa đầy sau lưng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Có đường là có người đi
Kẻ qua người lại rộng thêm con đường
Huống chi Nguồn Cội, Cội Nguồn
Con đường chủ nghĩa đại đồng tối cao
Thiên Quyền, Nhân Chủ Tự Do
Nhân Quyền, Dân Chủ ấm no công bằng
Con đường Bất Chiến, Nhiên Thành
Làm cho dân tộc thái bình an vui
Con đường đoàn kết vinh quang
Con đường truyền thống Cha Ông con đường
Đã đi thời đến cõi trời
Thoát ra tăm tối sáng ngời bình minh
Có đường là có người đi
Càng đông càng rộng thênh thang con đường
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Về Nguồn cho nước thêm xanh
Bình yên cuộc sống, bức tranh Tiên Rồng
Về Nguồn an lạc cuộc đời
Hòa chung nhịp đập Đồng Bào anh em
Về Nguồn đem lại mùa xuân
Đơm hoa kết trái ấm no sang giàu
Làm cho non nước khởi màu
Dân giàu nước mạnh tràn đầy niềm vui
Về Nguồn chung hiệp cùng nhau
Mà xây đời mới một màu tự do
Không còn tăm tối âu lo
Thái bình thịnh trị biết bao đẹp lành
Về Nguồn rộng mở cuộc đời
Con đường hiển Thánh sáng ngời Hồn Linh
Bức tranh con cháu Rồng Tiên
Đẹp Đời tốt Đạo thiêng liêng sáng ngời
Văn minh Nguồn Cội, Cội Nguồn
Tinh thần vật chất sáng ngời văn minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đời lạc Cội đâu còn ý nghĩa
Sống lạc Nguồn cứ mãi tối tăm
Lạc loài cúi lạy Tàu, Tây
Rơi vào nô lệ khốn nguy giống nòi
Càng lạc Cội đi vào nội chiến
Phá tan tành đoàn kết keo sơn
Làm cho non nước, nước non
Nồi da xáo thịt tiêu tan cơ đồ
Giống Rồng Tiên bơ phờ tơi tả
Nghĩa Đồng bào tan rã vỡ tan
Đi vào thảm cảnh đau thương
Gảy cành trụi là xác xơ tiêu điều
Đời lạc Cội họa nhiều phước mỏng
Kiếp lạc Nguồn bao nỗi truân chuyên
Nước non, non nước ngữa nghiêng
Rơi vào thảm cảnh điêu linh khốn cùng
Muốn dứt đi không còn đau khổ
Phải cùng nhau rộng mở tấm lòng
Dắt nhau về Cội về Nguồn
Thái bình thịnh trị sang giàu ấm no
Không còn bao nỗi âu lo
Mùa xuân trở lại nước non thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Một sự thật, không sao chối được
Kiếp con người, đầu đội Trời Cha
Không như cầm, thú, xưa nay
Khó mong đầu đội Trời Cha như người
Thiên đã định Ý Trời là thế
Đã làm người phải hướng về Cha
Đội Trời đạp Đất trung dung
Tánh ngay Ý thẳng thành nhân con người
Một sự thật, muôn đời không đổi
Đã làm người phải hiểu cho thông
Đầu ai chúc xuống được đâu
Kiếp người phải đội Trời Cha kiếp người
Thờ Trời phước đức vô cùng
Ai mà ngạo bán, hết còn siêu sanh
Hết mong trở lại người ta
Trở về căn kiếp vào ra thú cầm
Đạo Trời đều có trong người
Phật, Tiên, Thánh, Chúa từ người mà ra
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Trên trái đất
Không ai như Quốc Tổ
Đã về Trời
Mà còn trở lại cứu dân
Cứu nước non,
Thoát khỏi nanh vuốt ngoại xâm
Quốc Tổ trở về
Đem lại ánh hào quang
Cho nước cho non
Bừng lên cảnh vàng son
Mấy ai về Trời
Mà còn trở lại trần gian
Kiếp phục sinh
Quốc Tổ dạy tiếng sấm vang
Ai là người Việt Nam
Ôi sung sướng biết bao
Quốc Tổ nào có về không
Mang theo Văn Hóa Cha Ông trở về
Văn Hóa Thiên Ý Cội Nguồn
Trao truyền để lại mặt Trời nước non
Ơn Quốc Tổ không sao kể hết
Công ơn người rộng lớn vô biên
Chúng con thành kính biết ơn
Đời đời nhớ mãi công ơn của người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Em là con cháu Rồng Tiên
Em yêu Nguồn Cội Cha Ông bao đời
Yêu non, yêu nước biển trời
Yêu nền Văn Hóa Cội Nguồn Cha Ông
Đi theo tiếng gọi non sông
Đi theo tiếng gọi thiêng liêng Cội Nguồn
Truyền kinh thuyết giáo gieo trồng
Hành trang chuẩn bị về trời hành trang
Em đi theo bước Hùng Vương
Vì non vì nước cứu dân độ đời
Luôn là mở rộng tấm lòng
Thương yêu tất cả nhân loài anh em
Em yêu đất nước bao nhiêu
Em yêu Quốc Tổ Hùng Vương bấy chầy
Em là dòng giống Tiên Rồng
Nên Em theo bước Vua Hùng Anh Linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Anh có biết là em lo lắng
Vì là anh, lạc mất Cội Nguồn
Anh theo chủ nghĩa vô thần
Giờ đây lại bước theo Tàu, theo Tây
Anh đã biết ngày nay đã khác
Giống Rồng Tiên cất bước lên đường
Cùng nhau trở lại Cội Nguồn
Kế thừa Văn Hóa Vua Hùng truyền trao
Anh có biết, vì sao em khóc
Vì chờ anh, hồi bước quay về
Chung nhau giữ trọn lời thề
Hai ta cùng một con đường Việt Nam
Lòng em đã bao năm chờ đợi
Tim héo mòn vời vợi trông anh
Về đi về với Cha Ông
Về Nguồn về Cội chung nhau một đường
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Không thờ Quốc Tổ thời thôi
Mắc chi ngăn cản để rồi họa tai
Theo ai thời cứ mà theo
Cớ chi ngăn cản chúng dân về Nguồn
Nếu đã là người con Đại Việt
Càng không nên phá hoại Ông Cha
Làm cho dân chúng Việt Nam
Lạc Nguồn lạc Cội, tội ôi ngập đầu
Nếu còn chút nghĩa tình non nước
Thời không nên bừa bác Cha Ông
Họa kia khó tránh tai ương
Vì tội phỉ báng Cha Ông Cội Nguồn
Nếu chưa khùng, thời đừng chống phá
Còn lương tâm thời biết lỗi sai
Tội lỗ chống Tổ, chống Tiên
Khó mong tránh thoát tại ương khốn cùng
Đã bất hiếu khó mòng yên ổn
Thêm bất trung tội lỗi chất chồng
Hổn láo với Cội với Nguồn
Coi như tai họa khắp cùng chẳng sai
Không về Cội thời thôi tùy ý
Cảm dân tình thời khó dung tha
Huyền cơ xoay chuyển, chuyển xoay
Tiêu tan cơ nghiệp nát tan cơ đồ
Tổ Tiên luôn ở trên đầu
Hãy mau thức tỉnh, hồi đầu ăn năng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vào trận chiến đâu còn sợ chết
Vì nước non, ra sức phen nầy
Hùng anh khí phách phơi bày
Vung gươm Văn Hóa diệt bầy sói lang
Ai yêu nước, vào ngay trận chiến
Ai yêu nòi, tiến tới xung phong
Hào hùng bất khuất thi gan
Chém ngang chém dọc gươm thiên Ý Trời
Thề quyết tử, phen nầy quyết tử
Cứu nước non, nào kể sống còn
Miễn sao đánh bại quân thù
Đẩy lùi xâm lược phen nầy một phen
Theo chí khí Cha Ông bao lớp
Đã bao phen khiếp vía quân thù
Làm cho xâm lược khiếp hồn
Rền vang sông núi đến giờ chưa phai
Giống Rồng Tiên, phải đâu thỏ nhác
Mang trong mình nhiệt huyết anh linh
Cỡi mây đạp gió bay lên
Khiếp hồn vỡ mật, yêu tinh giặc Tàu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Theo Trời Cha, sợ gì Ma Quỷ
Theo Quốc Tổ, đâu thể thụt lùi
Tiến lên cứu lấy Đồng Bào
Tiến lên cứu lấy nước nhà giang san
Giống Rồng Tiên to gan như núi
Cháu Lạc Hồng mật lớn như non
Sợ gì lũ giặc ngoại xâm
Vương Gươm Thiên Ý chém cho ngã nhào
Trăm triệu người đồng lòng đứng dậy
Đồng ra tay quét sạch yêu ma
Xông vào trận địa xông pha
Bừng bừng khí thế Rồng Tiên anh hùng
Gươm Văn Hóa xoay chiều thế giới
Khắp năm châu hào khí rợp trời
Làm cho trái đất yên bình
Đại Đồng thế giới đi vào thượng ngươn
Khắp dân Việt vùng lên trải chí
Truyền kinh thơ Văn Hóa Cội Nguồn
Làm theo Thiên Ý Cha Trời
Cứu nhân độ thế khắp thời năm châu
Ma cùng quỷ có chi phải sợ
Theo Ý Trời hàng phục quỷ ma
Rồng Tiên con cháu Việt Nam
Con Trời nào sợ yêu tinh con Trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Anh ơi, em mừng quá
Một Việt Nam đổi mới anh ơi
Quê hương ta thay đổi thịt da
Em đã thấy
Một mùa xuân tươi thắm
Một khung trời đầm ấm bừng nở hoa
Ôi Việt Nam đẹp lắm những lời ca
Em mừng vui, cảnh nước non sống dậy
Cùng đứng lên, trăm triệu người như một
Đồng tiến về Nguồn Cội của Cha Ông
Đồng chung cùng xây dựng lại non sông
Nắm chặc trong tay gươm thiên Nguồn Cội
Khiếp kinh hoàng quân thù đang run sợ
Anh ơi anh có thấy chưa
Dân tộc Rồng Tiên nào phải dân tộc vừa
Dân tộc lẫy lừng
Từ khi mở màng dựng nước
Em cũng đã lường trước sẽ có như ngày hôn nay
Một Việt Nam Rồng, Phụng, tung bay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Giàu nghèo cũng thế mà thôi
Quan, dân cũng vậy có chi bận lòng
Quan trọng biết Cội biết Nguồn
Biết Ông Quốc Tổ biết người dựng non
Một kiếp sống trần gian cõi tạm
Giàu như nghèo, cũng một trường thi
Quan, dân nào có khác chi
Cuối cùng cũng phải ra đi lìa trần
Tâm hành thiện về trời hưởng phước
Tâm hành ác, khó thoát đọa sa
Đó là quy luật xưa nay
Kể chi vua, chúa cũng như dân thường
Giàu cũng thế, bần cùng cũng thế
Khi chết rồi, thời cũng trắng tay
Của trần, mượn trả xưa nay
Ra đi luôn mãi trắng tay lìa trần
Ai là kẻ, thức thời tỉnh giất
Theo Cha Ông truyền bá kinh thơ
Vào ngôi Phật, Thánh, Thần, Tiên
Về trời sống mãi an vui vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Theo là theo Tổ theo Tiên
Theo chi những kẻ đảo điên tâm hồn
Nếu học ta học Cội Nguồn
Học chi vớ vẫn cúi luồn ngoại ban
Nếu chọn ta chọn nước non
Chọn Ông Quốc Tổ tối cao Vua Hùng
Nếu đánh ta đánh giặc Tàu
Mắc chi ta lại tương tàn anh em
Nếu chọn sự nghiệp đi lên
Ta chọn truyền thống anh linh hào hùng
Đã là con cháu Tiên Rồng
Còn ai hơn nữa giống dòng Rồng Tiên
Tôn thờ hai Đấng Tối Cao
Âu Cơ Địa Mẫu, Long Quân Cha Trời
Đạo nào hơn được Cuội Nguồn
Đảng nào hơn được Vua Hùng anh linh
Đã là dân tộc Việt Nam
Luôn là phải thế vinh quang giống nòi
Theo ai cho bằng theo trời
Theo Ông Quốc Tổ Vua Hùng muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Con ơi, con đừng có sợ
Đêm sắp tàn, hơi lạnh cũng biến tan
Con ơi, chớ có khóc than
Rồng Tiên đã dậy sấm vang đất trời
Có Ông Quốc Tổ trở về
Sắp qua gian khổ tựa kề Rồng mây
Đâu còn khiếp sợ Tàu, Tây
Việt Nam mọc cánh tung bay về Nguồn
Con đừng sợ hãy mừng lên nhé
Sắp qua cầu, đến khúc vinh quang
Đông tàn trời đã chuyển xuân
Hết đêm hừng sáng bình minh lại về
Con ơi giữ trọn là thề
Vì non vì nước vì nhà nghe con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cha Trời nào phải của riêng ai
Cha chung từ thuở đất trời khai
Chung nhau thành kính mà cung phụng
Rạng ngời Hiếu Thuận rạng tương lai
Đấng Cha Tạo Hóa ai hơn được
Tôn thờ thành kính, nhớ ơn sâu
Nhớ ơn khai lập lên vũ trụ
Vạn vật muôn loài sống cùng nhau
Mất Nguồn lạc Cội không nhớ đến
Tai họa trùng trùng, nạn biết bao
Cha Trời nào phải của riêng ai
Cha chung tất cả, khắp trong nhân loài
Phật, Tiên, Thánh, Chúa, phàm trần
Cùng chung một Đấng Cha Trời cùng chung
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Chuyện rằng cũng đã xưa rồi
Đời tôi khổ cực đói nghèo xác xơ
Quanh năm ăn củ ăn ngô
Thế mà lao động nắng mưa không ngừng
Ước mơ ăn bửa cơm thường
Cũng không có được chỉ là ước mơ
Vẫn nghèo, nghèo mãi thảm thê
Mấy mươi năm đã trở về già nua
Thế rồi có một đêm hôm
Ở trong giất mộng Âu Cơ hiện về
Mẹ rằng con khổ bấy chầy
Nhưng con siêng nhớ Cha Trời Long Quân
Nay mẹ ban phúc cho con
Ba tờ vé số đổi thay cuộc đời
Ngày mai có người đến mời
Con mua hết thảy ba tờ nghe con
Nhịn ăn một bửa bắp ngô
Con mua vé số chuyển sang đổi đời
Thức dậy tôi vẫn nghi ngờ
Nào hay có kẻ đến mời tôi nua
Nhớ lời Mẹ dặn đêm khuya
Ba tờ vé số nhịn ăn một ngày
Vợ tôi khó nổi tin vào
Chỉ là giất mộng ôi nào khó tin
Ngờ đâu xổ số trúng luôn
Ba tờ độc đắc ôi thôi bạc tiền
Và tôi quá đổi vui mừng
Cảm ơn Đức Mẹ đổi đời cho con
Mẹ Trời Địa Mẫu Âu Cơ
Làm gì chẳng được ban cho phúc phần
Phật, Tiên, Thánh, Chúa, Quỷ, Thần
Ai mà hơn được Mẹ Trời tối cao
Giờ con biết rõ quyền năng
Tin vào Cha, Mẹ, cứu nguy dễ dàng
Mẹ Trời cùng với Cha Trời
Cội Nguồn nhân loại Tiên Rồng, Rồng Tiên
Quả là đại phú do Thiên
Nay con mới biết kính tin vạn đời
Thờ Cha, thờ Mẹ Cội Nguồn
Sang giàu hạnh phúc cuộc đời an vui
Niềm tin Chánh Mẫu, Chánh Thân
Tôn thờ thời đặng phước phần biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đã về tới Cội tới Nguồn
Thời lo chi nữa con đường tương lai
Chỉ cần truyền bá kinh thơ
Một câu cũng đặng lên bờ giàu sang
Đã về Nguồn Cội Cha Ông
Thời lo chi nữa báu châu tràn đầy
Thuở xưa Quốc Tổ dạy rằng
Tiểu phú do cần đại phú do Thiên
Trời tạo của cải khắp nơi
Cho ai nấy được cần chi tranh giành
Làm theo lời dạy Cha Trời
Muốn gì cũng được cuộc đời thăng hoa
Cha Trời, Địa Mẫu ngợi ca
Cầu chi đặng nấy không xa rất gần
Hãy theo lời dạy Cha Trời
Gieo nhân kết quả kiếm tìm đâu ra
Buôn vàng khác với buôn rau
Thờ Trời khác với, Phật, Tiên, Thánh, Thần
Một lời ca ngợi Cha Trời
Bằng muôn ức vạn ca thời Phật, Tiên
Quyền năng Nguồn Cội vô biên
Làm chi không được hãy tin Cha Trời
Về Nguồn thời tới Thiên Đàng
Về Nguồn là tới sang giàu ấm no
Về Nguồn thời hết âu lo
Thờ Trời, Trời đãi Trời Cho phúc phần
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lòng yêu nước, luôn tràn đầy dũng mãnh
Mãi xông lên, quyết tử với ngoại xâm
Một lá gan, không bao giờ thối chuyển
Để thết gào, quét sạch lũ yêu tinh
Một quả tim, đã hướng về nhân loại
Quyết vì đời, trải rộng những tình thương
Bao ước mơ, tôi cầu lên Quốc Tổ
Cùng Cha Trời, cùng Địa Mẫu Anh Linh
Lòng đã quyết, không có gì ngăn nổi
Đội đá vá Trời, dời non lấp biển cũng tiến lên
Đạp nhầu quân giặc, vượt qua núi giáo rừng gươm
Hỡi toàn dân, cùng chung tay quyết chiến
Để nước non, mãi sống với thời gian
Mãi trường tồn, độc lập muôn muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Con đã về đây, với Cội Nguồn
Với tình non nước, với quê hương
Có dòng nước Thánh, tuôn chảy mãi
Thắm cả đất trời, thắm tình thương
Đất Mẹ tháng ngày, bao chờ đợi
Người con trở lại, sống tha phương
Không còn khốn khổ, thân lưu lạc
Trở về Nguồn Cội, để tựa nương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quốc Tổ đem về, bao niềm vui
Cho đời cho đạo, những kinh thơ
Cho non cho nước, niềm vui mới
Cho cả nhân loài, những ước mơ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi
Việt Nam đã sáng lên rồi
Cho mùa xuân mới rực hồng bình minh
Cho đời thắm lại tình ta
Cho bao đau khổ biến tan không còn
Việt Nam ơi, đất nước Tiên Rồng
Non sông Tổ Quốc ngập tràn thương yêu
Việt Nam ơi, đất nước địa linh
Quê hương sinh sản biết bao nhân tài
Lừng danh rền đất rền trời
Việt Nam nước Việt sáng ngời biết bao
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi
Việt Nam nước Việt muôn năm lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lạnh lùng mà chi, cho lòng thương đau
Vô cảm mà chi, cho nhau lạnh lùng
Âm u tràn ngập trong lòng
Cho đau cuộc sống, hết còn tươi xanh
Lạnh lùng mà chi, ruột héo, khô gan
Vô cảm mà chi, cưu mang sầu hận
Cho đời lận đận, cho kiếp đọa đày
Ác chi cho lắm, để rồi nát tan
Lạnh lùng mà chi, kẻ khóc người than
Nồi da xáo thịt, tan hoang cơ đồ
Vô cảm mà chi, bao cảnh u buồn
Ân tình đoạn diệt, một bầu âm u
Lạnh lùng vô cảm ai sinh
Vì sao nó mãi nhiều lên hỡi trời
Phải chăng lạc Cội lạc Nguồn
Mới sinh vô cảm lạnh lùng với nhau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tình yêu quý lắm ai ơi
Nhất là yêu nước yêu non giống nòi
Tình yêu khi mãi đâm chồi
Cho cây xanh lá cho đời xanh thương
Yêu Nguồn yêu Cội càng xinh
Yêu dân yêu nước càng thêm đẹp lành
Khô khan tình cảm để rồi
Như cây mất gốc lá cành héo khô
Ai ơi đừng bỏ tình yêu
Hãy yêu tất cả mọi điều xung quanh
Mở lòng tha thứ cho nhau
Dứt đi thù hận ăn sâu nhiều đời
Kìa Văn Hóa chảy vào đời sống
Bao tâm hồn khô héo tươi xanh
Bừng lên kết quả đơm hoa
Tràn đầy hạnh phúc mùa xuân trở về
Giống Tiên Rồng, chung cùng Nguồn Cội
Thể Đồng Bào một bọc anh em
Cùng nhau trải rộng tình thương
Yêu Nguồn yêu Cội chung nhau hòa bình
Vinh quang con cháu Tiên Rồng
Nước non, non nước ngập tràn mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ào ào gió bấc mưa sa
Chợt nghe đôi tiếng thở than ngậm ngùi
Đắng cay đâu thể ngọt bùi
Bão bùng đâu thể cho nào bình yên
Lửa thiên nầy hỡi lữa thiên
Hãy mang hơi ấm sưởi lên con người
Làm cho thời thế, thế thời
U minh tan biến đi vào mùa xuân
Hãy về Nguồn Cội náu nương
Tránh cơn bão dữ chuyển xoay lấp vùi
Cội Nguồn mở rộng đón chờ
Bình yên vạn sự không còn họa tai
Bước vào Thánh Đức kỳ ba
Dân giàu nước mạnh nhà nhà an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Anh chị em ơi
Ta về Nguồn thôi
Mau truyền kinh giáo
Chắt chiu từng ý
Truyền lại cho đời
Đây là hạt vàng
Đây là hạt ngọc
Quốc Tổ truyền lại
Anh chị em ơi
Hãy mau lên đi
Không nề cực nhọc
Công lao khổ cực
Chẳng mất đi đâu
Cha Trời chấm công
Mẹ Trời ban Phúc
Mau vào trận chiến
Truyền bá kinh thơ
Quốc Tổ ban ân
Bảng vàng công danh
Hãy mau lên nhé
Anh chị em ơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Dòng máu Việt, năm nghìn năm Văn Hiến
Đã bừng lên, như bão tố cuồng phong
Như mặt trời, tỏa lên nghìn tia sáng
Rực ánh hồng, và trải khắp non sông
Dòng máu Việt, luôn tràn đầy khí phách
Mãi nghìn đời, trong kiếp sống hùng anh
Nào phải đâu, luôn vùi thân ngục tối
Để quân thù đàn áp mãi lấn xâm
Dòng máu Việt luôn vẫn là như thế
Như mặt trời, rực nóng ức vạn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cho anh hỏi. em từ đâu em đến
Đẹp tuyệt trần, tươi thắm ánh mùa xuân
Có phải em, là dòng giống Rồng Tiên
Từ quê hương, nước Việt Nam yêu mến
Từ Cội Nguồn, em đến đây truyền bá
Những vần thơ, kinh giáo của Trời Cha
Cứu nhân sinh, và cứu cả Hồn Linh
Ôi nàng Tiên, của nhân loài thế giới
Đem tình yêu, đến cho đời tươi sáng
Cho nhân loài, những hạnh phúc ấm êm
Em là biển cả tình yêu
Em là đất rộng tình thương cho đời
Em luôn mãi mãi tuyệt vời
Như vầng trăng sáng thiện lành biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Có Đạo nào hơn, Đạo làm người
Hiếu, Trung, Nhân, Nghĩa sống ở đời
Phật, Tiên, Thánh, Chúa, từ đây có
Cội Nguồn Đại Đạo, nhớ ai ơi
Bỏ Cha bỏ Mẹ, cầu Tiên Phật
Vạn ức nghìn đời, tận xa xôi
Cầu Chúa, cầu Thần, cầu giải thoát
Nhơn Đạo thành rồi, Phật, Chúa là đây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đường về Nguồn Cội Cha Ông
Có non đoàn kết có sông thái bình
Có biển nghĩa có quê tình
Có thành phố mộng, có nghìn quê yêu
Có trăng mở lối đưa duyên
Có chiều nắng nhẹ cánh diều bay xa
Việt Nam đẹp mãi quê hương
Có nền Văn Hiến tối cao Tiên Rồng
Về Nguồn tìm lại chính mình
Đi trên xuân mới thanh bình âu ca
Đường về Nguồn Cội thăng hoa
Sang giàu lại được siêu sanh về trời
Đường về Nguồn Cội xanh chồi
Đơm hoa kết quả phúc lành bình yên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Về Cội Nguồn, là vượt lên thời đại
Giống Tiên Rồng, trỗi dậy giống cứu tinh
Đem hòa bình, cho nhân loại thế gian
Mang sứ mệnh, luôn làm theo Thiên ý
Mở con đường, gieo mầm xanh cuộc sống
Đạo và Đời, cùng một hướng đi lên
Thời đại mới, thời đại công nghệ thông tin
Nước Việt Nam, sẽ bừng lên tỏa sáng
Cảnh giàu sang, luôn bừng lên phơi phới
Bước văn minh, tỏa sáng khắp năm châu
Hưởng thái bình, độc lập ba nghìn năm
Giống Rồng Tiên, đã anh linh trỗi dậy
Thời Việt Nam, tỏa rực vinh quang
Nước non, non nước âu ca
Thái bình thịnh trị muôn năm lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Người truyền giáo, phải nhu cương khôn khéo
Lái con thuyền Quốc Giáo cứu nhân sinh
Nơi biển trần, đầy chông gai sóng gió
Theo Ý Trời, luôn xoay chuyển pháp luân
Luôn nguyện cầu, lên ba ngôi vũ trụ
Để vượt qua, bao chướng ngại khó khăn
Gươm Văn Hóa, luôn luyện mài sắc bén
Khi vung lên, thời triệt phá yêu tinh
Dù sống chết, cũng không hề than thở
Dù rừng gươm, núi giáo chẳng lung lay
Lái con thuyền, dù chết sống nay mai
Vẫn thản nhiên, luôn chú tâm chèo lái
Đưa con thuyền, về đến đích thành công
Nền Quốc Giáo luôn kết trái đơm bông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quê hương non nước quê nhà
Đi vào đổi mới tràn đầy niềm vui
Gió xuân trỗi dậy khắp nơi
An vui cuộc sống biển trời tự do
Hòa bình thịnh vượng ấm no
U minh tan biến khắp nơi an lành
Nước non con cháu Tiên Rồng
Dân giàu nước mạnh lẫy lừng biết bao
Thiên đàng Nam Việt bay cao
Thay da đổi thịt đẹp xinh sáng ngời
Việt Nam non nước thanh bình
Son vàng cuộc sống đăng trình vinh hoa
Cội Nguồn Văn Hóa Ông Cha
Lẫy lừng bốn biển năm châu lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Chân lý Cội Nguồn, Đạo Trời Cha
Hàng triệu, triệu năm mới hiện ra
Một câu đọc tụng muôn vạn phúc
Tai ương tan biến, nạn tai qua
Về Nguồn lập công, truyền chánh giáo
Lo gì chẳng đặng, hưởng vinh hoa
Giàu thiện giàu lành, giàu muôn kiếp
Gieo trồng Thiên Ý, phước hà sa
Truyền kinh mau đặng thành Phật, Chúa
Cội Nguồn Thiên Ý chẳng gì qua
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Trước mặt ta, là con đường rộng lớn
Ta bước đi, trong nắng ấm bình minh
Và bỏ lại, sau lưng đầy tăm tối
Những oan sai, đầy ngang trái bất công
Bên tai ta, không còn nghe than oán
Những điên rồ, đầy cặn bã hôi tanh
Ta bước đi, trong mùa xuân tươi sáng
Đầy niềm tin, đầy dũng khí tiến lên
Ta thấy mình, đang tràn đầy sức sống
Và bay lên, trên tận chín tầng mây
Ta thấy mình, vụt lên thành to lớn
Những bước chân, trải rộng khắp Đông, Tây.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hỡi ai còn lặn hụp
Trong đêm tối tỉnh đi
Thoát ra trong cảnh u minh
Theo chân Quốc Tổ Hùng Vương xây đời
Thượng ngươn Thánh Đức mở rồi
Hãy về Nguồn Cội xanh chồi nở hoa
Tỉnh đi theo bước Ông Cha
Ta xây đời mới ấm no thanh bình
Tỉnh đi thức tỉnh cứu mình
Cứu con cứu cháu không còn khổ đau
Không còn thù hận chiến tranh
Cho non nước Việt giàu sang sáng ngời
Muôn năm độc lập sống còn
Tự do hạnh phúc ngập tràn niềm vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Trách mà chi, hãy tự mình đứng dậy
Xóa u mê, tự xây lại cuộc đời
Tranh giành chi, cho thêm sầu thêm khổ
Cảnh tương tàn, niềm tan vỡ thêm sâu
Hãy theo Quốc Tổ Hùng Vương
Lo gì chẳng được vinh quang buổi nầy
Nền Văn Hiến, đã đi vào cuộc thế
Giống Rồng Tiên, đà kết trái đơm hoa
Trách chi chỉ tại lòng ta
Xa rời Nguồn Cội tối đen cuộc đời
Hãy mau tiếp bước lên đường
Trở về Nguồn Cội tôn thờ Trời Cha
Kìa trước mắt, mùa xuân rực thắm
Kìa mặt trời, chân lý sáng soi
Con đường rộng mở tương lai
Lập đời Thánh Đức, thượng ngươn mở màn
Lập công trong buổi hội nầy
Sao còn chậm trễ chần chờ mà chi
Thi nhau mà lập công đi
Tự mình đứng dậy vinh quang sáng ngời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chờ đợi gì, mà không tiếp bước
Đợi chờ ai, cho hết thời gian
Đời người ngắn ngủi biết bao
Bóng câu cửa sổ cũng mau qua liền
Một câu kinh, vô cùng hiếm quý
Mỗi lời thơ châu báu thiêng liêng
Hành trang trở lại quê tiên
Hãy mau tôm góp mà lên cõi trời
Chờ đợi gì, kiếp người mau hết
Nước qua cầu, chớp mắt qua luôn
Mãn trần hồn lại bơ vơ
Tâm hồn trống vắng nghèo xơ xác nghèo
Kinh thơ chẳng có trong lòng
Phải đành sa đọa hết mòng siêu sanh
Thiên Ý độ tận thế nhân
Hãy mau truyền bá lập công về trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Theo chi những kẻ tầm thường
Hãy theo Quốc Tổ về trời an vui
Thua với thắng, khổ thân cho mệt
Hãy về Nguồn dệt lại mùa xuân
Dệt tình dệt nghĩa dệt thương
Cho xanh cuộc sống cho vui cuộc đời
Cố chấp chi, sinh thù sinh hận
Hơn với thua, lận đận cuộc đời
Hãy mau trở lại Cội Nguồn
An vui cuộc sống dứt đường họa tai
Hãy thứ tỉnh cho mau thức tỉnh
Lạc Cội Nguồn đành phải đọa sa
Luân hồi ức kiếp hà sa
Chi bằng về Cội sanh lên thiên đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cội Nguồn nào hại cháu con
Mà sao cứ mãi ngẩn ngơ đứng nhìn
Hãy vào đi, để tìm sự sống
Về Cội Nguồn phúc đức vô biên
Muốn gì cũng có nơi đây
Không cần tìm kiếm cho xa nhọc nhằn
Nào danh lợi, sang giàu có đủ
Nào tự do, dân chủ, nhân quyền
Đâu cần lặn lội kiếm tìm
Nhọc nhằn mà chẳng được gì khổ thân
Kho châu báu, từ nơi Nguồn Cội
Cũng rất gần, nào tận xa xăm
Chỉ cần một bước nhích chân
Ngọc ngà châu báu thiếu chi tận cùng
Cội Nguồn, Nguồn Cội của mình
Cớ chi mà ngại mà ngờ cớ chi
Còn Gốc thời được tốt tươi
Mất Gốc thời phải tả tơi héo cành
Về Nguồn muôn phúc vạn lành
Mất Nguồn lạc Cội cuộc đời tối tăm
Về Nguồn sáng trí minh tâm
Bước vào cảnh giới Phật, Tiên, Thánh, Thần
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nay anh về Cội về Nguồn
Lòng em như thấy rực hồng mùa xuân
Đất trời như sáng bừng lên
Núi sông như đã thẳm xanh mượt mà
Em đã thấy, như mình bay bổng
Tận trời cao, bừng nở hương hoa
Tuổi xuân trở lại với em
Đơm hoa kết trái tình yêu mặn nồng
Tiếng tơ lòng nụ tình rực thắm
Để cho anh chăm sóc nân niu
Càng chăm càng sóc bao nhiêu
Tình ta càng đẹp thêm nhiều sắc son
Hai ta như cánh và chim
Như mây cùng gió, như cây liền cành
Anh về Nguồn Cội em mừng
Từ đây mãi mãi không còn xa nhau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Rộn ràng lễ hội Đền Hùng
Khác gì nước chảy tràn về đông vui
Đủ thành phần rừng người chật ních
Đủ sắc màu quần áo như nêm
Bừng bừng sắc mặt trang nghiêm
Nam Rồng Nữ Phụng oai linh chẳng cùng
Một khí thế, hào hùng ngun ngút
Lượng người đi như thác dậy non
Phực phừng con cháu Rồng Tiên
Anh linh truyền thống biết bao lẫy lừng
Cờ phất phới tưng bừng rợp bóng
Chiêng trống rền khắp đất trời Nam
Việt Nam khí thế dời non
Trở về Nguồn Cội lừng vang đất trời
Kìa quân thù, kinh hồn bạc vía
Lũ ngoại xâm, không biết lúc nào
Vùi chôn không có ngày về
Tinh thần hốt hoảng xanh mày mật lưng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tiếng súng lặng từ lâu
Nhưng sao mãi nghèo đói
Họa tai như cơn trút
Nước Việt biết về đâu
Hận thù vẫn còn sâu
Ôi khó mong đoàn kết
Mò mẫn trên đường tối
Ngập tràn bao tai nạn
Bóng ai vừa ngã gục
Bệnh tật cướp đi rồi
Nước mắt cứ chảy dài
Biết đến chừng bao giờ
Mới thoát kiếp thương đau
Bổng tiếng đàn từ xa
Tiếng đàn bầu quê hương
Réo rét những tình thương
Vọng về từ Nguồn Cội
Làm thức tỉnh con tim
Muốn thoát khỏi tai ương
Hãy theo Ý Trời Cha
Về Nguồn Cội chung tay
Xây dựng lại quê hương
Theo di chí Hùng Vương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Có người bỏ quê hương
Bỏ lại bao tình thương
Đi trong đêm súng nổ
Lưu lạc đến tha phương
Tìm cuộc sống tự do
Tìm cuộc sống ấm no
Rồi tiếng chim Hồng Lạc
Vang suốt những chặng đường
Những lời yêu thân thương
Từ Việt Nam quê hương
Quốc Tổ đang mong đợi
Những người con lưu lạc
Mau trở về sum hợp
Cùng chung nhau một Cội
Xa cách biết bao năm
Nước mắt dài đêm thâu
Biết bao là khổ đau
Biết bao là đắng cay
Hãy mau về chung hội
Rồng Tiên đã bay cao
Việt Nam giờ đẹp biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Con Rồng mà lại cháu Tiên
Chìm trong giất ngủ nghìn năm lâu rồi
Bóng đêm bao phủ nước nhà
Làm cho đất nước sơn hà ngữa nghiêng
Anh linh truyền thống tiêu tan
Bao phen nô lệ khốn nguy cơ hàng
Giờ đây Quốc Tổ trở về
Kêu con kêu cháu chuyển mình dậy đi
Ngủ chi ngủ nữa mà chi
Hãy theo tiếng gọi Cha Ông về Nguồn
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng
Làm theo lời dạy Cha Trời, Trời Cha
Còn non, còn nước còn ta
Mất non mất nước vùi chôn cuộc đời
Rồng Tiên con cháu nhà Trời
Hãy mau thức dậy xây đời thượng ngươn
Năm châu bốn bể truyền kinh
Xây đời Thánh Đức vinh quang giống nòi
Rồng Tiên dòng giống Tiên Rồng
Hãy mau thức dạy trống đồng đã vang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Sống đời chẳng thẹn, với lương tâm
Chẳng thẹn non sông, với chúng dân
Hết lòng vì nước, luôn cống hiến
Một còn một mất, với ngoại xâm
Dù thân tù ngục, không khiếp sợ
Vì Nguồn hết dạ, tất lòng son
Truyền kinh thuyết giáo, không ngừng nghỉ
Vì Đời vì Đạo vì nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Em chờ đợi từ lâu
Những ước mơ bao năm
Nền Cội Nguồn tỏa sáng
Đem về bao chân lý
Cho đời sự bình yên
Những niềm tin vô biên
Đem lại sự tự do
Đem lại sự ấm no
Cho quê hương tươi thắm
Cho tình yêu rực cháy
Em mãi luôn chờ đợi
Cho đến tận ngày nay
Và em đã quá vui
Thành sự thật ước mơ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Em vẫn luôn chờ đợi
Con tim em rạo rực
Người em yêu vời vợi
Trong lòng luôn hồi hộp
Người em yêu trở về
Những bước chân âm thầm
Nhưng cũng rất vội vàng
Ôi tình yêu trông đợi
Một tình yêu xa xăm
Đầy lưu luyến nhớ thương
Hai ta theo bước Hùng Vương
Về trời anh nhé em mơ hằng ngày
Về đi anh, về với em, ta sống chung lòng
Ta xây đời mới, không còn giận nhau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dù anh là ai
Người quyền lực
Nhất thế gian
Nếu anh
Xúc phạm Tổ Tiên
Thời tôi
Vẫn coi thường rẻ khinh
Nếu anh biết
Tôn trọng bề trên
Thời anh nên
Tỏ thái độ khiêm cung
Tôi đây
Càng kính mến anh thêm
Dù anh là ai?
Tiền anh như núi
Nếu anh
Xúc phạm Hùng Vương
Ai mà kiên nể
Xem anh như thằng du côn
Chẳng ra gì
Chỉ vì ngông cuồng
Hổn láo với Cha Ông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tôi sinh ra
Là để ngợi ca
Bao tấm lòng
Vì nước vì non
Những con người
Những cuộc đời
Vì Ông vì Cha
Biết hi sinh
Vì Tổ vì Tiên
Những tâm hồn
Vì Cội Nguồn
Góp sức ngày đêm
Những ai truyền bá kinh thơ
Cứu nhân độ thế cứu nguy nước nhà
Tôi sinh ra đâu phải cúi luồn
Mà là cung phụng đất trời quê hương
Ngợi ca những bậc có công
Vì Nguồn vì Cội, nước non, Đồng Bào
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dù cho vận nước thế nào
Cuồng quay, hổn độn, lật nhào ngã nghiêng
Hãy tin Quốc Tổ Hùng Vương
Chuyển xoay vận nước cứu nguy sống còn
Dẫu cho xâm lược kéo vào
Về Nguồn trụ vững tinh thần quyết tâm
Từ Nguồn phát động bùng lên
Triệu người như một chung nhau diệt thù
Gươm thiên Văn Hóa Cội Nguồn
Thi nhau càn quét khiếp hồn ngoại xâm
Dù cho lắm cảnh khốn nguy
Cũng không lùi bước mà theo Vua Hùng
Dù cho tù ngục, ngục tù
Cũng không sợ sệt triệu người ra tay
Kế thừa di chí Cha Ông
Núi đao chẳng sợ rừng gươm chẳng sờn
Chết theo Quốc Tổ về trời
Hiếu, trung, trung hiếu rạng ngời muôn năm
Hãy tin tuyệt đối quyết tâm
Theo Ông Quốc Tổ đánh tan quân thù
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Em ngã xuống, vì Cha Ông Nguồn Cội
Anh bỏ mình, vì vận hội Rồng Tiên
Đã hi sinh, thời hi sinh xứng đáng
Sợ mà chi, cho nhục chí đời trai
Vì nước non, hãy thi gan chí lớn
Sống cho đời, vì con cháu ngày mai
Luồn cúi chi, cho cảnh đời tăm tối
Hãy Đứng lên, ta quyết định tương lai
Trong lẽ chết, phải tìm ra lẽ sống
Anh cùng em, luôn sát cánh bên nhau
Anh ngã xuống em bỏ mình vì nước
Cho ngày mai, tươi sáng ánh bình minh
Vẫn còn hơn, những tháng ngày vô ích
Để mặc dân, sống chết cảnh thương đau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Núi non trùng điệp chen nhau
Đèo cao vách núi, lượn quanh trập trùng
Bông lau phất phới dương cờ
Hố sâu thăm thẳm núi rừng bao la
Lên đèo xuống dốc xe đưa
Mang gùi đủng đỉnh mấy cô lên nguồn
Ngân vang tiếng suối lưng chừng
Chim kêu vượn hú đón chào bình minh
Dọc đường hoa lá xanh tươi
Làng sương phủ khói quanh quanh dốc đèo
Cảnh quan không có người nhìn
Thời là phí của đất trời tạo ra
Mượn lời đề mấy câu thơ
Coi như thưởng thức cảnh quang dốc đèo
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi về quê hương
Đi trên đường phố
Đi qua làng xốm
Cánh đồng nắng gió
Cò bay trắng xóa
Trong ánh hoàng hôn
Người dân lôm khôm
Cắt bờ ruộng cỏ
Mây trời ngừng nghĩ
Lớp lớp thang mây
Quê hương Việt Nam
Quê hương thân yêu
Xinh đẹp biết bao
Dòng sông lượn quanh
Thuyền lại thuyền qua
Nước non, nước non
Việt Nam quê Ta
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cũng thời một kiếp con người
Vương, quan, giàu có sang hèn khác nhau
Khôn ngu dại dột thông minh
Người vui kẻ khổ vinh quang đói nghèo
Không phải do tại Ông Trời
Mà là tạo nghiệp tại mình chẳng ai
Gieo nhân kết quả chẳng sai
Gieo gì gặt nấy xưa nay sự đời
Gieo ác lấy đâu gặt lành
Sống thời keo kiệt, sang giàu đâu ra
Gieo nhân kiếp trước xa xưa
Kiếp nầy gặt hái khác nhau mỗi người
Kiếp nầy thừa hưởng được gì
Là do kiếp trước chính mình gieo ra
Muốn biết kiếp tới ra sao
Thời xem hiện tại gieo nhân những gì
Luân hồi quả báo giàu nghèo
Số phần đã định gieo trồng trước kia
Gieo trồng thiện ác khác nhau
Kiếp nầy gặt hái kẻ vui người buồn
Vương, Quan, giàu có khốn cùng
Là do kiếp trước tự mình trồng gieo
Đi vào định luật chuyển xoay
Nhân nào quả nấy chẳng sai chút nào
Nào đâu phải tại Ông Trời
Do mình tất cả gieo trồng mà ra
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cội Nguồn ca ngợi, phước dường bao
Phỉ báng mà chi, rước họa vào
Kính trọng Cha Trời, Trời che chở
Truyền kinh cứu khổ, đặng ngôi cao
Lập công trong buổi, thời Thánh Đức
Công danh tỏa sáng, ánh vì sao
Cháu con thừa hưởng bao quả phúc
Vinh quang phú quý, nhờ công lao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Theo bước Cha Ông có hại gì?
Sao ta không đến, trở ngại chi
Hay là ta nghĩ chê phước ít
Hay người ngăn cản, chẳng cho đi
Quốc Tổ Hùng Vương, đâu phải thấp
Con cả Cha Trời, Đấng Tối Cao
Đương kim vũ trụ, quyền trùm bá
Ngại gì mà chẳng, kính thờ Tôn
Chúa, Phật, làm sao mà bì được
Thánh, Thần cũng chẳng có ai hơn
Quốc Tổ, Tối Cao Đấng Anh Cả
Phật, Tiên, Thánh, Chúa, chỉ đàn em
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Không dại gì, rời xa Nguồn Cội
Mất Gốc rồi, lặn lội bơ vơ
Biển trần vất vã gian nan
Biết bao kiếp nạn thế gian vô thường
Không dại gì, theo phường tà đạo
Để Linh Hồn sa đọa âm ti
Hành hình đau đớn biết bao
Hết mong trở lại đầu thai làm người
Không dại gì bỏ lành theo ác
Để mai kia quả báo chẳng lành
Tai ương họa gởi khắp cùng
Làm cho cuộc sống đọa đày chẳng yên
Không dại gì, mà quên Quốc Tổ
Không dại gì, rời bỏ Trời Cha
Để cho Hồn được thoát siêu
Về trời sống mãi an vui vĩnh hằng
Theo ai cho khổ Linh Hồn
Theo Ông Quốc Tổ kế thừa Kinh Thơ
Dại gì Nguồn Cội rời xa
Mất đi cơ hội siêu sanh thiên đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nhìn non nước, xuân về phơi phới
Ánh bình minh, tỏa sáng trời nam
Thế thời đổi mới đi lên
Làm cho đất nước đổi thay từng ngày
Ôi Việt Nam không còn đen tối
Dậy bình minh, rực thắm quê hương
Tình thương trải rộng tình thương
Thắm xanh tình nghĩa, rực thêm tình người
Nhìn cuộc sống, bây giờ đổi khác
Cảnh làm ăn, phơi phới an vui
Xanh cành nở ngọn sum suê
Kết đầy hoa trái rực khoe sắc màu
Niềm an vui, đong đầy hạnh phúc
Cảnh sang giàu, cùng khắp nước non
Tiếng đờn tiếng sáo ngân vang
Gió đưa tiếng hát ấm êm ngọt ngào
Lời cầu nguyện Cha Trời, Địa Mẫu
Khắp nước non, thành khẩn nương nhờ
Ban cho cuộc sống phúc lành
Không còn tai họa thái bình an vui
Lòng thành kính dâng lên Quốc Tổ
Cảm ơn người, cứu khổ dắt dìu
Vượt qua sống gió yên bình
Tiếng chuông thức tỉnh trống rền độ tâm
Thanh bình yên ổn nước non
Nước non, non nước Việt Nam đổi đời
Không còn u tối sáng ngời
Việt Nam Đại Việt lẫy lừng vinh quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Về Nguồn Cội, sao anh còn trở lại
Tiếc mà chi, cảnh rét lạnh mùa đông
Bao khốn khổ, luôn đè lên cuộc sống
Ngập đầy tràn, bao tai họa thê lương
Nơi Cội Nguồn, đầy tương lai mở rộng
Mặc sức bay, mà xây đắp giàu sang
Đã về Nguồn, sao anh còn trở lại
Tiếc mà chi, cảnh u tối xốn xang
Anh ơi anh, trở lại đi về Cội
Được cái gì, trong thế cuộc u minh
Được cái gì, trong cuộc sống điêu linh
Được cái gì, trong cuộc sống dối gian
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Anh còn ở đâu chứ
Người ta đi hết rồi
Họ đã về Cội Nguồn
Tìm mùa xuân hạnh phúc
Còn anh thời lạc lối
Đi theo đời tăm tối
Sống chẳng được bình yên
Sống leo lét truyền miên
Anh giờ nầy ở đâu
Cội Nguồn của Cha Ông
Đã bừng lên rồi đó
Ánh bình minh Văn Hóa
Tỏa sáng khắp non sông
Anh giờ còn nơi nao
Hỡi người anh thân yêu
Bao giờ anh trở lại
Cho tình nở rộ, cho vơi nổi sầu
Tình yêu tươi thắm xanh màu
Không còn chia rẽ đôi đường hai ta
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nhìn cuộc sống, lần hồi no ấm
Mà lòng tôi, sung sướng biết bao
Nước non đã có tự do
Mưu cầu hạnh phúc tung bay cuộc đời
Ôi sung sướng, ôi là sung sướng
Còn gì hơn, tăm tối không còn
Vàng son đã nở son vàng
Cho người hạnh phúc, cho đời lên mây
Ôi Việt Nam, từ đây giàu mạnh
Những ước mơ, thành tựu bên mình
Chung nhau an hưởng thanh bình
Rồng Tiên phơi phới đăng trình ấm no
Nền Văn Hóa Cha Ông tỏa sáng
Cứu nhân loài cùng khắp thế gian
Việt Nam rực thắm mùa xuân
Phơi vàng trải ngọc giàu lên từng ngày
Việt Nam nước mạnh dân giàu
Việt Nam nước Việt đổi đời văn minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Trải qua bao lớp thế thời
Việt Nam vẫn mãi con Rồng cháu Tiên
Nghìn năm đô hộ ngoại bang
Cũng không xóa được Anh Linh Tiên Rồng
Trăm năm pháp thuộc tràn vào
Cũng không đồng hóa được nào Việt Nam
30 năm nội chiến truyền miên
Cũng không đánh mất Cha Ông Cội Nguồn
Vậy mới biết Vua Hùng Quốc Tổ
Vẫn Anh Linh che chở Việt Nam
Trải bao sóng gió nguy nan
Cũng không mất nước còn nguyên giống nòi
Một dân tộc ngã rồi đứng dậy
Càng luyện tôi, càng rạng hùng anh
Oai hùng dân tộc Việt Nam
Rồng Tiên bất khuất Anh Linh Giống Nòi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam non nước Tiên Rồng
Giờ đây trỗi dậy hào hùng Anh Linh
Nước non, non nước đẹp xinh
Có nền Nguồn Cội rền vang đất trời
Việt Nam đã trổ xuân nguồn
Đơm hoa kết trái thanh bình tự do
Niềm vui phát triển giàu sang
Bê tông, trải nhựa đẹp xinh con đường
Giờ đây quê, thị, xốm làng
Chuyển theo cuộc sống sang giàu văn minh
Dệt lên bao cảnh ước mơ
Thiên đàng trần thế vinh quang cuộc đời
Thi nhau trở lại thiên đàng
Thi nhau trở lại Cội Nguồn Ông Cha
Việt Nam con cháu Rồng Tiên
Tạo lên khúc hát văn minh tinh thần
Việt Nam vị thế đứng đầu
Năm châu bốn bể vang rền Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tôi gặp em, qua một lần gặp gỡ
Nhưng lòng tôi, luôn nhớ mãi không quên
Ôi nét mặt, như vầng trăng sáng tỏ
Mắt hồ thu, trong sáng những lung linh
Tóc đen mược, như nghìn mây cuộn chảy
Nở nụ cười, rực tỏa vạn mùa xuân
Tà áo dài, đẹp lạ lùng khó tả
Một mẫu người ai cũng ngỡ nàng tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Anh đi thời cứ mà đi
Anh về Nguồn Cội em theo anh về
Anh đi trở lại quê nhà
Thời em cũng bước theo mà bên anh
Anh đi vào chốn chông gai
Thời em cũng bước theo anh sống còn
Hai ta chung một con đường
Cùng sống cùng chết đồng hành cùng nhau
Đi đi em sẽ theo sau
Cùng xây đời mới, trồng gieo phúc lành
Đi đi đừng có chần chờ
Trễ con đò Thánh trễ thuyền Rồng Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Trò đời luôn nở nụ hề
Khói mây rồi cũng trở về khói mây
Nắng mưa rượt đuổi cùng nhau
Để cho đất chịu biết bao trận đòn
Của trần trả lại cho trần
Ra công giành giật cuối cùng trắng tay
Nuôi thân khổ nhọc lắm thay
Cuối cùng thân cũng bỏ ta xuống mồ
Càn khôn vũ trụ xoay vần
Chạy theo bắt bóng để rồi trống không
Vô thường cứ mãi đùa chơi
Cho đời lẩn quẩn cho thêm nụ hề
Không cầu xuân cũng trở về
Giữ mình đâu được hè liền sang thu
Tuồng đời cũng lắm công phu
Diễn hay được mấy, bị chê thời nhiều
Thức thời về Cội gieo hiền
Mai sau gặt hái phước phần trời cho
Trò hề cũng lắm cái lo
Chi bằng về Cội mà lên thiên đàng
Tỉnh tâm thời đặng an nhàn
Còn mê phải chịu đọa đày âm ti
Tỉnh rồi thời chọn đường đi
Truyền kinh học đạo dứt đi cuộc hề
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ai yêu nước, hãy bước về Nguồn Cội
Quyết một lòng, sử dụng Đạo Văn Thơ
Với gươm thiên, Ý Trời nào có sợ
Chí nam nhi, luôn vực dậy sục sôi
Rửa vết nhơ, hơn nghìn năm nô lệ
Lấp vùi chôn, lệ thuộc những trăm năm
Tường ngăn cách, Bắc - Nam ta đạp đổ
Nước Việt Nam
Xương liền xương, thịt liền thịt, da liền da
Một Việt Nam, tỏa sáng khắp hà sa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Địa linh nước Việt, lắm tài ba
Tuổi nhỏ trí cao, Đạo vạn tòa
Văn chương lỗi lạc, rền sông núi
Lắm bậc kỳ nhân, khó ai qua
Con cháu Rồng Tiên là như thế
Từ khi dựng nước, trổ kỳ hoa
Núi Thánh sông Tiên, bàn việc nước
Năm nghìn năm vẫn thế ai qua
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ánh đuốc bừng lên trong tăm tối
Dẫn đường cứu vớt, kẻ sa chân
Ra khỏi âm u, đầy nguy khốn
Trở về Nguồn Cội thoát tối tăm
Nguồn xuân nở rộ trong cuộc sống
Thiên đàng trước mắt, chẳng xa xăm
Văn Hóa Cội Nguồn, truyền hơi ấm
Cho đời tươi thắm, trải mầm xanh
Ánh đuốc Cha Ông, niềm chân lý
Soi đường dẫn lối đến vinh quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Về Nguồn mặc sức tìm châu ngọc
Từ kinh, thơ, triết, truyện, chất chồng
Kim cương châu báu ngập tràn
Tùy lòng tùy sức chất đầy Hồn Linh
Góp hành trang, mà lên thiên giới
Giàu ước muôn, chẳng thiếu thứ chi
Cam lồ cũng chính là đây
Trường sanh bất tử Văn Kinh Ý Trời
Nơi Cội Nguồn chính là kho báu
Từ nơi đây, ta tốm ta thâu
Chỉ cần một kiếp trần gian
Mà ta xây cả cung son trên trời
Thiên Ý thâu tốm chất đầy
Khắp trong vũ trụ ta giàu biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quê tôi ở tận Việt Nam
Đại ngàn hùng vĩ nhiều con sông dài
Biển xanh cảng cửa ghe thuyền
Có hoàng hôn ốm con đò trên sông
Rừng vàng biển bạc mênh mông
Sơn hào hải vị không nơi nào bằng
Trái cây đủ loại trên đời
Gia cầm gia súc cùng là cá tôm
Xanh rì đồng ruộng bao la
Đàn cò trắng lã bay qua sớm chiều
Đường quê quanh quẹo lòng vòng
Cong cong uốn lượn Phụng Rồng tung bay
Lũy tre bao bọc xốm thôn
Điện đường bao bọc khắp nơi thị thành
Tôi yêu đất nước quê mình
Quê hương xinh đẹp diệu kỳ biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Hùng anh bất khuất trải gian
Vì dân vì nước đánh tan quân thù
Làm theo lời dạy Cha Trời
Cứu nhân độ thế lập đời thương ngươn
Đã là con cháu Rồng Tiên
Giống nòi Hồng Lạc uy linh tột cùng
Phải đâu nòi giống tầm thường
Mà là con cháu nhà Trời sanh ra
Hào hùng bao lớp Ông Cha
Làm cho kinh khiếp quỷ ma hãi hùng
Quê hương con cháu Tiên Rồng
Trên trời nào phải cõi trần nầy đây
Trần gian cõi tạm trường thi
Phải đâu ở mãi trần gian cõi trần
Rồng Tiên con cháu nhà Trời
Cùng nhau về Cội phản hồi quê tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Truyền kinh tận độ cứu đời
Cũng là để giữ nước nhà Việt Nam
Truyền kinh loại bỏ tối tăm
Cũng là đánh giặc lấn xâm cõi bờ
Truyền kinh là để độ người
Để cho cuộc sống yên bình an vui
Truyền kinh giải thoát hồn linh
Không còn sa đọa Âm Ti địa đàng
Truyền kinh gieo hạt giống lành
Hà sa phước đức sau nầy hà sa
Truyền kinh trở lại quê tiên
An vui sống mãi trường sanh vĩnh hằng
Truyền kinh tự độ chính mình
Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần tối cao
Truyền kinh để lập công lao
Dâng lên Địa Mẫu, Tổ Tiên, Cha Trời
Dâng lên Quốc Tổ Vua Hùng
Báo công góp sức độ người thoát siêu
Làm Vua làm Chúa cõi tiên
Cũng nhờ truyền giáo mà nên nghiệp trời
Ra công tận độ nhân loài
Lập thành Quốc Độ Thánh, Thần, Phật, Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Anh có thấy, Việt Nam sáng tỏ
Ánh hào quang, Quốc Tổ sáng soi
Bừng lên khí thế Rồng Tiên
Con Hồng cháu Lạc, dậy non dậy bờ
Văn Thiên Ý, đi vào trần thế
Được Hùng Vương, truyền bá trao tay
Cội Nguồn Thiên Ý chuyển xoay
Làm cho khiếp vía ngoại xâm hãi hùng
Anh có thấy, Tiên Rồng phất phới
Khắp năm châu, truyền bá kinh thơ
Đi vào tận độ thế nhân
Rền vang Thiên Ý rung rinh đất trời
Ngọn gió Thánh, đi vào cuộc sống
Làm bình yên, thế giới năm châu
Thế gian nhân loại một bầu
Trở về Nguồn Cội về chầu Trời Cha
Anh có thấy, mùa xuân rực thắm
Nước Việt Nam, chuyển hóa đổi đời
Bình minh đã sáng lên rồi
Việt Nam bừng dậy đất trời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Từ khi truyền giáo đến giờ
Lòng tôi cứ mãi đêm ngày mừng vui
Âm u cuộc sống biến tan
Đi vào giác ngộ Hồn Linh sáng ngời
Ngẫm lại ngày xưa tối mù
Anh hùng lạc đạo chôn vùi đời trai
Về Nguồn mở rộng tương lai
Đi vào Thánh Đức vàng son cuộc đời
Hồn xuân rực rỡ sáng ngời
An vui hạnh phúc đâm chồi nở hoa
Thời gian tận dụng thời gian
Truyền kinh thuyết giáo lập nên cơ đồ
Lưu danh mãi mãi sống còn
Hồn Linh trở lại thiên đàng cõi tiên
Theo chân Quốc Tổ Hùng Vương
Kế thừa sự nghiệp anh linh của người
Từ khi truyền giáo đến giờ
Đời tôi như đã đổi đời lên mây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Trời cao xanh thẳm bao la
Rồng Tiên phất phới bay qua bầu trời
Du dương tiếng sáo gọi mời
Tiếng đàn trầm bổng lẫn vào nước non
Bình minh hồng thắm xuân lay
Ngang qua sườn núi sương bay là đà
Vội vàng thác đổ gọi rừng
Ngược xuôi chim, thú vui mừng reo ca
Cho lòng một thoáng ngẩn ngơ
Nhẹ lân tâm trí, tịnh yên cõi lòng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Rồng Tiên vừa mạnh, lại vừa xinh
Tỏa ngát hương thơm, đẹp nghĩa tình
Tự bén hơi xuân, bừng sắc thắm
Giữa dòng trần tục, ánh quang minh
Non nước Việt Nam, niềm phơi phới
Lạc Hồng tảo sáng, rợp bay lên
Dân tộc Việt Nam, luôn là thế
Mấy nghìn năm luôn mãi uy linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đông qua xuân tới liền liền
Rét tan ấm đến ngập tràn niềm vui
Đêm tan dậy ánh bình minh
Hết cơn bỉ cực chuyển mình thới lai
Rồng Tiên thức dậy tung bay
U minh đen tối biến tan không còn
Yến, Oanh, theo ánh xuân về
Phất phơ tà áo dậy tình Trúc, Mai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Anh ở nơi đâu, không về Nguồn Cội
Nhìn ánh hào quang, tỏa rực trời mây
Anh ở nơi đâu, để em chờ đợi
Giọt lệ đêm trường, vời vợi nhớ thương
Sao anh không về, đôi ta sum hợp
Đôi tim hòa nhịp, khúc hát tình xuân
Giờ đây non nước niềm vui tràn ngập
Dân giàu nước mạnh, anh có biết chăng
Việt Nam những bước đi lên
Văn minh Văn Hóa đỉnh cao tinh thần
Sợi thương rộn rã trong lòng
Ngày đêm sợ nhớ biết là dường bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Ngày mai tôi bỏ không theo đảng
Trở về Nguồn Cội dựng ước mơ
Tôi quên tất cả, bao đau khổ
Bầu bạn tháng ngày những kinh thơ
Nếu ai có hỏi, tôi nhắc nhở
Về Nguồn trút bỏ, cảnh bơ vơ
Theo ai cho bằng, theo Quốc Tổ
Thừa kế Vua Hùng, trọn Hiếu Trung
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Anh nhìn em, ôi bão lòng nổi dậy
Cõi lòng anh, như sóng cuộn triều dâng
Em rất đẹp, như mùa xuân tràn ngập
Như nàng tiên, dệt mộng vạn đề thơ
Anh đọc mãi, đọc không bao giờ cạn
Anh càng đọc, hồn anh càng ngẩn ngơ
Mộng và thực, dấy lên lòng chờ đợi
Bóng ai kia, vương vấn mãi trong mơ
Gần mà xa, như chân trời vời vợi
Chỉ biết nhìn, tình còn ở xa xăm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Về Nguồn không muốn cũng cao
Không mơ cũng được không đào cũng nên
Không cầu cũng được lên tiên
Không tu cũng đặng vô biên phúc lành
Không tìm cũng được sang giàu
Vì trong Nguồn Cội kho tàng báu châu
Chỉ cần lượm nhặt tốm thâu
Tùy tâm tùy sức mà xây son vàng
Về Nguồn là đến cõi trời
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
Về Nguồn hưởng phúc Trời ban
Muốn gì được nấy vì con của Trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lớp lớp Cha Ông vì non nước
Bảo vệ sơn hà chống ngoại xâm
Hùng anh tráng chí, lòng cao vút
Bất khuất kiên cường, rạng hiếu trung
Danh thơm để lại rền sông núi
Trong sáng anh hùng, những tấm gương
Hãy nắm tay nhau, mà tiếp bước
Con cháu Tiên Rồng, rạng mười phương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Về đâu anh hỡi, những về đâu
Mênh mông trần thế, khổ một bầu
U minh đen tối, bao khốn đốn
Tang thương thù hận, khổ ngập đầu
Ngày mai chỉ là, cơn gió cuốn
Vạn dặm đường trần, cảnh bể dâu
Chi bằng trở lại, nền Nguồn Cội
Mỗi bước chân đi, hạnh phúc biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chiến tranh loạn lạc, cảnh đìu hiu
Binh đao máu lửa, những tiêu điều
Ngập tràn than oán, đầy u uất
Đau thương chết chóc, cảnh tan tiêu
Hận xuống sầu lên, bao lớp lớp
Tản lạc dân tình, bến cô liêu
Quê hương cày xới, bom với đạn
Mất Nguồn lạc Cội, khổ biết bao nhiêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Hồi hương về Cội về Nguồn
Cho đời tươi sáng không còn âu lo
Lạc Nguồn đèo dốc quanh co
Còn Nguồn còn Cội bình yên sống còn
Thiên Ý châu báu ngọc ngà
Làm cho cuộc sống ngập tràn niềm vui
Hỡi ai trở lại hồi hương
Về Nguồn về Cội mà nương Cha Trời
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng
Xây nền hạnh phúc sang giàu ấm no
Nhân Quyền Dân Chủ Tự Do
Vững yên Độc Lập muôn năm trường tồn
Không còn cá chậu, chim lồng
Mưu cầu hạnh phúc đất trời rộng thênh
Về Nguồn về Cội ai ơi
Mau mau trở lại hồi hương về Nguồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Những ai đã bước về Nguồn
Coi như đã đến nước trời cõi tiên
Ai người theo bước Cha Ông
Coi như đã thấy hào quang thanh bình
Tìm đâu cho mệt về Nguồn
Nơi đây có cả vạn tòa cung son
Cội Nguồn suối ấm tình thương
Có sông tình nghĩa có đường lên mây
Ai mà nghĩ đến Hùng Vương
Coi như đã thấy tương lai rất gần
Kinh Thơ Thiên Ý Cội Nguồn
Cửa trời rộng mở độ người trần gian
Ai về Nguồn Cội lập công
Coi như Phật, Thánh, Thần Tiên, cõi trần
Ai người cứu nước độ đời
Chính là đang lập nước trời chẳng sai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Loạn rồi mới quý bình yên
Mất đi lẽ sống mới yêu Nhân Quyền
Sống như kiếp sống lao tù
Mới mơ đến chuyện con đường tự do
Làm ăn vùi dập khó khăn
Mới mơ đến chuyện cạnh tranh công bằng
Cội Nguồn vứt bỏ đi rồi
Lâm nguy cuộc sống đứng ngồi không yên
Bây giờ mới quý Tổ Tiên
Quý Nguồn quý Cội còn hơn bạc vàng
Quyền Dân mất hết không còn
Mới mơ Dân Chủ trở về với Dân
Sống trong cái ác tối tăm
Mới mơ chân lý sáng soi chỉ đường
Việt Nam có Cội có Nguồn
Có Ông Quốc Tổ Vua Hùng Anh Linh
Phải đâu Dân Tộc Man Di
Mà là Dân Tộc Rồng Tiên hào hùng
Hãy mau trở lại Cội Nguồn
Tươi cành tốt ngọn thanh bình ấm no
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Lạc bước lâu rồi, về Nguồn Cội
Tìm lại những gì được bình yên
Không còn khốn khổ nơi tăm tối
Tràn ngập trong lòng, những niềm vui
Quên hương đã trải mùa xuân mới
Không còn lạnh rét, cảnh mùa đông
Mấy cô thôn nữ đang giặt áo
Năm mới vừa về thuyền chật sông
Xuân Nguồn xuân Cội xuân truyền thống
Xuân non xuân nước, xuân hoa bông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Bỏ Nguồn lạc cảnh bể dâu
Chỉ thấy âm u cảnh lệ sầu
Kiếp người đâu phải là dài lắm
Bóng câu cửa sổ cũng qua mau
Được gì khi kiếp người đã hết
Ra đi hồn có được gì đâu
Của trần trả lại cho trần cả
Mang theo nghiệp quả ác đọa sâu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Từ khi tôi. Trở về Quốc Đạo
Ánh Cội Nguồn, chóa loại sáng soi
Và hồn tôi, bừng lên giác ngộ
Chuyển đổi đời, ra khỏi bê tha
Cũng từ đây, không còn lạc lối
Thẳng một đường, về tới Trời Cha
Điều may mắn, làm tôi xúc động
Trở về Nguồn, những bước thăng hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi đã trở về, với Cha Ông
Tháng ngày cặm cụi, những lập công
Truyền kinh thuyết giáo, không mệt mỏi
Góp phần cuộc sống, dứt sầu đông
Làm cho non nước, bừng sức sống
Khơi Nguồn chân lý, những ước mong
Không còn khốn khổ, đầy tăm tối
Làm chủ đời mình, chủ non sông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đi theo Quốc Tổ Vua Hùng
Luôn là thừa kế những gì người trao
Đã là con cháu Rồng Tiên
Làm theo lời dạy thiêng liêng Cha Trời
Cứu nhân độ thế gieo lành
Đó là lý tưởng con đường ta đi
Đẹp lành nào phải do ai
Mà là khẳng định do ta tự làm
Có công có quả viên thành
Sang giàu hạnh phúc do mình tạo ra
Về trời nào có đâu xa
Chỉ cần hành thiện siêu lên thiên đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi yêu Cội Nguồn
Như yêu chính bản thân mình
Ngọn lửa vì đời
Với bao chan chứa không phai
Niềm xúc cảm lớn lao
Là vươn tới tinh thần Dân Tộc
Đầy tình thương mến yêu rộng lượng
Đầy chân thành
Luôn vì đời, vì nước vì dân
Một trái tim
Luôn hướng về hòa giải
Để cho đời luôn hé nở nụ xuân
Không còn khốn khổ đau thương
An vui hạnh phúc bình yên thanh bình
Cùng nhau trở lại thiên đàng
Không còn sanh tử vĩnh hằng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quốc Tổ trở về, với cháu con
Cứu dân cứu nước, thoát gian nan
Không còn khốn khổ vui cuộc sống
Thái bình trở lại, với nước non
Quê hương trỗi dậy, mùa xuân mới
Ngập tràn hạnh phúc, những vinh quang
Uy danh Quốc Tổ, rền thế giới
Rồng Tiên tỏa sáng, khắp thế gian
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Khốn khổ không còn, chúng dân ơi
Cội Nguồn tỏa sáng rực chân trời
Hãy mau trở lại, chầu Quốc Tổ
Thuyền Nguồn thuyền Cội, dậy biển khơi
Chúa xuân cũng đã, về trần thế
Xuân đời xuân đạo, xuân non sông
Nước non cũng đã, bừng tỏa sáng
Dân giàu nước mạnh, ánh vinh quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Văn Hóa Trời, mãi như dòng suối Thánh
Lành mọi điều, tỏa sáng ánh trời mây
Như gió xuân, không thể nào nắm bắt
Thế mà người, cảm nhận sự mê say
Lời Thiên ý, như cam lồ dịu mát
Khi uống vào, như cải tử hoàn sinh
Bao khốn khổ, liền tiêu tan biến mất
Trở về trời, trên thiên giới anh linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cội Nguồn văn Hóa, đã bừng lên
Non sông Đại Việt, đã vào xuân
Thái bình thịnh vượng, niềm âu lạc
Dân giàu nước mạnh, dậy anh linh
Trời Nam đất Việt, bừng tỏa sáng
Rồng Tiên phơi phới, rợp bay lên
Tầng cao cuộc sống, đang vươn tới
Thiên đàng trần thế, đã làm nên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
226
CHÍ CÀNG LUYỆN CÀNG CAO
VÀNG CÀNG LUYỆN CÀNG SÁNG
Muốn cứu non cứu nước
Tinh thần phải kim cang
Sẵn sàng vào nhà lao
Luyện trong lò bát quái
Vàng càng luyện càng sáng
Chí càng luyện càng cao
Đã quyết lập công lao
Thời sợ gì gian khổ
Mãi luôn là anh dũng
Trước bão tố phong ba
Luôn mang tình yêu thương
Đến cùng khắp trái đất
Khắp cùng nơi nhân thế
Cứu vớt những hồn linh
Về trời sống an vui
Rồng Tiên là như thế
Quên mình và hi sinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tiếng hát đêm khuya, mãi ngân nga
Len lỏi vào đêm ánh trăng soi
Tĩnh lặng đất trời, vào giất ngủ
Mây trời ngừng chảy, lắng để nghe
Bồi hồi xúc động, người đang hát
Cảm nhận được rằng, nhớ ai kia
Nhớ nước, nhớ non, hay nhớ cá
Nỗi buồn tiếng hát, cảnh đêm khuya
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Về nguồn em có nhớ anh
Hay là em đã quên đi những ngày
Bao năm cùng một chỗ làm
Chung nhau khổ cực nghĩa tình bao la
Ngày xuân hoa nở đầy hoa
Nhớ người xưa cũ vượt qua đỉnh đèo
Chuyện xưa tuy đã qua rồi
Nhớ ai, ai nhớ tháng ngày gần nhau
Chỉ còn kí ức trong tôi
Bao điều đẹp nhất, mộng mơ vẫn còn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đường về Nguồn Cội Ông Cha
Hòa cùng nhịp đập triệu là con tim
Bình minh tỏa rực phương đông
Én vào ngõ xốm đưa thoi dệt tình
Cò bay đồng ruộng từng đàn
Bước chân con cháu Tiên Rồng dậy non
Anh Linh Truyền Thống Cha Ông
Bừng lên muôn đạo hào quang sáng ngời
Tin vui vang dội núi rừng
Hòa bình thật sự đất trời bình yên
Nhân Quyền Dân Chủ văn minh
Công bằng bình đẳng ấm no sang giàu
Về Nguồn chầu lạy Cha Trời
Lạy Ông Quốc Tổ sáng ngời Việt Nam
Sang giàu hạnh phúc bình an
Muôn năm độc lập vẻ vang Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Xuân đã về rồi, chúng bạn ơi
Không còn khốn khổ, những chơi vơi
Dân tộc Rồng Tiên, niềm phơi phới
Thoát cảnh đọa đày, thoát giặc xơi
Gươm thiên trấn quốc Nền Quốc Giáo
Tỏa sáng bừng lên, giặc tả tơi
Văn Hóa Cội Nguồn, như bão tố
Cuốn phen tất cả những tanh hôi
Quốc Đạo trở về, tiêu tăm tối
Việt Nam Đại Việt, rạng danh ngôi
Non nước quê hương, niềm xuân mới
Hạnh phúc ngập tràn, sống an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cánh chim lạc Cội lâu rồi
Nỗi buồn xa xứ quê nhà xa xăm
Mịt mù vạn dặm quan san
Nửa vòng trái đất biết bao giờ về
Xốn xang nỗi nhớ quê nhà
Nhớ Nguồn nhớ Cội nhớ là nước non
Có ai trở về quê hương
Cho tôi gởi cả hồn tôi trở về
Tôi mơ, mơ mãi một ngày
Trở về đất mẹ thỏa lòng ước mơ
Không còn lạc Cội bơ vơ
Theo chân Quốc Tổ Hùng Vương về trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Em ơi đừng buồn làm chi
Anh đưa em về Nguồn Cội
Nơi ấy giống Tiên Rồng hội tụ
Có dòng sông cam lộ nhiệm mầu
Tình đồng loại nghĩa Đồng Bào
Về nơi ấy không buồn không khổ
Mãi an vui không còn trắc trở
Đầy mùa xuân rực rỡ không phai
Sống yên vui đầy những tương lai
Em ơi em buồn mà chi
Hãy cùng anh đi về Nguồn Cội
Về nơi ấy hai ta cùng dệt mộng
Những tháng ngày còn lại của cuộc đời
Đi với anh hai ta cùng lên tận cõi trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chúng ta là dân Việt
Chung nhau cùng Nguồn Cội
Ôi bao năm chờ đợi
Rồng Tiên bừng sống dậy
Cùng cất cánh bay cao
Lên tận những vì sao
Một niềm tin mãnh liệt
Cuồn cuộn đầy hừng hực
Bao trùm cả không gian
Ôi con cháu Việt Nam
Giàu mạnh đầy vinh quang
Vang rền khắp năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Theo di chí Hùng Vương
Trải tấm lòng yêu thương
Khắp cùng trong nhân loại
Đem về cho thiên hạ
Bao cảnh sắc mùa xuân
Không còn những khổ đau
Sống thanh bình yên vui
Sống hạnh phúc ấm no
Sống không còn âu lo
Sống mãi mãi tự do
Luôn tiếp cận Trời Cha
Cho đời luôn nở hoa
Dứt con đường đọa sa
Trở về chốn tiên bang
Cõi trời chốn quê tiên
Vĩnh hằng sống bình yên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nhớ lời trời dạy làm theo
Cho tươi cuộc sống cho nghèo biến tan
Nước non, non nước, nước non
Một lòng trung hiếu, không quên sơn hà
Theo Nguồn theo Cội một lòng
Không cầu cũng đặng sang giàu hiển vinh
Có gì hơn được niềm tin
Theo chân Quốc Tổ Hùng Vương xây đời
Xây nền đạo đức sáng ngời
Vì dân phục vụ vì đời cứu nguy
Hết lòng truyền dạy kinh thơ
Gieo trồng Thiên Ý khắp trong nhân loài
Mai sau gặt hái phúc lành
Muốn gì đặng nấy sang giàu vinh quang
Mãn trần trở lại thiên bang
Thiên Đàng sống mãi an vui vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hi sinh vì Nguồn cũng cái hay
Mắc chi ta lại, nhíu châu mày
Trời đâu có bạc, người vì Cội
Quả lành đâu thể, nhận đắng cay
Đất há ghét người, gieo nhân thiện
Theo Trời mọc cánh để mà bay
Dốc sức cho đời, không vụ lợi
Quả ngọt trái lành, ở trong tay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Truyền kinh thuyết giáo cứu non sông
Chẳng đặng một xu, đặng một đồng
Cháo rau tạm bửa, qua ngày tháng
Thế mà hạnh phúc, cũng mênh mông
Nghèo tiền nhưng lại giàu đạo đức
Về sau con cháu, đặng vinh quang
Muốn được cao ngôi đều trả giá
Khổ nhọc càng cao, càng thành công
Luật Trời là luật công minh nhất
Gieo gì gặt nấy, tận xưa nay
Đã gieo nhân thiện thời gặt phúc
Luật trời chẳng sót một mảy lông
Giàu lành giàu thiện, giàu đạo đức
Nhất định vinh quang, chẳng cần trông
* * *
Văn Hóa Cội nguồn
--------------------------------------------------
Ăn ở bạc tình, với Mẹ Cha
Có giàu cho lắm, cũng đọa sa
Phước đức hết rồi, tai họa đến
Cuộc đời bất hiếu, lắm phong ba
Giàu có mà chi, đời bội bạc
Xem thường Cha Mẹ, nên mấy khi
Gieo nhân bạc ác, sao tránh khỏi
Còn đường nhưng đã hết ngõ đi
Vận mệnh chỉ là, như canh bạc
Vô thường kéo đến, sạch còn chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cuộc đời vì nước vì dân
Mới không hổ thẹn chí trai tang bồng
Mang gươm trí tuệ Tiên Rồng
Trừ yêu diệt quỷ lẫy lừng hùng anh
Bảng vàng Ấn - Bút lưu danh
Vinh quang dòng họ Tổ Tông muôn đời
Sống trong trời đất, đất trời
Không vì non nước uổng thời đời trai
Cuộc đời như chiếc bóng câu
Thời gian vùn vụt qua mau chẳng còn
Cống hiến vì Cội vì Nguồn
Làm cho đất nước chuyển mình nở hoa
Bốn phương thỏa chí xông pha
Vì dân vì nước vì non vì đời
Lưu danh mãi mãi sáng ngời
Muôn thu sống mãi đất trời muôn thu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Xuống trần há dễ, trở về không
Cứu nhân độ thế, cứu non sông
Công Cha nghĩa Mẹ, ơn đền trả
Vực dậy Cội Nguồn, Đạo Cha Ông
Đã được làm người, đâu phải dễ
Đây là cơ hội để lập công
Cuộc đời trần thế, ôi chớp mắt
Giàu sang cho lắm, trở thành không
Chỉ còn Văn Hóa là chí quý
Hành trang châu báu ở nơi tâm
Về trời giàu có nhờ Thiên Ý
Hưởng phước hà sa ức tỉ năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lập công truyền giáo đức tối cao
Gieo nhân kết quả, phước tự vào
Phúc lành may mắn, tự nhiên có
Giàu sang phú quý, biết dường bao
Phàm phu lên Thánh, nhờ truyền giáo
Vì Nguồn vì Cội, lập công lao
Cứu nhân độ thế, lập cõi nước
Làm Vua làm Chúa, vạn kiếp sau
Theo luật nhân duyên, cùng nhân quả
Không cầu cũng đến, có sai đâu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Nhìn thấy quê, trong lòng rạo rực
Cuối cùng rồi, cũng được về nhà
Mấy năm trời, tha phương cầu thực
Những tháng ngày. Ôi thật xót xa
Mâm cơm nóng, ngồi quanh hạnh phúc
Lòng ngập tràn, sung sướng biết bao
Cảnh đoàn viên, không gì hơn được
Đã lâu rồi, luôn mãi ước ao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ngày đêm ra sức cứu nguy
Mong sao non nước bình yên sống còn
Qua cơn sóng gió ngập tràn
Biết bao tai họa dập dồn biết bao
Giang san đất nước lâm nguy
Biên cương biển đảo ngoại xâm chiếm lần
Con đường nô lệ rất gần
Còn chi đất nước cơ đồ tiêu tan
Thế thời, thời thế tối tăm
Sống trong đau khổ biết bao đau buồn
Bạo tàn bắt bớ nhà tù
Lắm điều ngang trái dập vùi oan khiên
Truyền kinh không kể ngày đêm
Quyết tâm dốc sức cứu nguy nước nhà
Không còn khốn khổ an lành
Vững yên độc lập trường tồn muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Sống trong tăm tối mãi được gì
Cúi đầu nô lệ, mãi mà chi
Hãy mau thức tỉnh, mà đứng dậy
Cứu non, cứu nước giải chí nguy
Con cháu Tiên Rồng, đâu phải thế
Xưa nay luôn mãi dậy anh linh
Làm theo lời dạy, lời Quốc Tổ
Tỏa sáng hào hùng, rợp bay lên
Phá tan tăm tối, tìm lẽ sống
Thanh bình hạnh phúc những bình yên
Xây dựng Việt Nam rền thế giới
Dân giàu nước mạnh, ánh văn minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nam Mô vô tận hư không
A Men như ý ước mong đạt thành
Chú Thiên vô tận phước lành
Cầu lên Địa Mẫu, Cha Trời ban cho
Nam Mô vi diệu thậm thâm
A Men cảm ứng linh thiêng tột cùng
Cầu lên Quốc Tổ Vua Hùng
Chí Tôn Thiên Đế con trời chuyển xoay
Làm cho vận nước đổi thay
Không còn khốn khổ an vui thanh bình
Nam Mô pháp thể bao trùm
A Men như ý khắp cùng ứng linh
Nam Mô - A Men tối cao
Cầu chi linh nấy thành tâm nguyện cầu
Ứng linh, linh ứng niệm mầu
Thành tâm tưởng niệm việc gì cũng qua
Nam Mô vô tận bao la
A Men như ý hà sa nhiệm mầu
Chúng con thành kính nguyện cầu
Nước non Đại Việt đổi đời văn minh
Sang giàu hạnh phúc bình yên
Trường tồn bất diệt muôn năm trường tồn
Nguyện cầu pháp thể Cha Trời
Cùng là Địa Mẫu linh thời ứng linh
Nam Mô - A Men
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thuyền Nguồn ơi
Cứu vớt chúng con
Lên bờ thoát khổ, bình yên sống còn
Thuyền Nguồn trở về
Thuyền đi khắp cõi hồng trần thế gian
Hãy vớt chúng con
Vào thuyền Nguồn Cội
Thoát đời lặn hụp, dứt đọa sang lành
Thuyền Nguồn dòng giống Tiên Rồng
Anh Linh tỏa sáng đại đồng năm châu
Lái thuyền Quốc Tổ Chí Tôn
Cứu nhân độ thế đến nơi an lành
Hãy cứu chúng con về trời
Không còn khốn khổ luân hồi khổ đau
Cứu vớt chúng con, cứu vớt chúng con
Thuyền Nguồn, thuyền Cội, tối cao đất trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Mài gươm huệ, trong nền Nguồn Cội
Trổ thiên oai, điều động kinh thơ
Cội Nguồn Văn Hóa chuyển xoay
Làm cho cuộc thế đổi thay thế thời
Không gì hơn Tiên Rồng Hồng Lạc
Không gì hơn Nguồn Cội Cha Ông
Rồng Tiên Tỏa sáng bừng lên
Đất trời rung chuyển năm châu lẫy lừng
Gươm Văn Hóa Vua Hùng truyền lại
Khi vung lên, sấm dậy sét rền
Thiên La địa võng trùng trùng
Khiếp kinh quân giặc khiếp hồn ngoại xâm
Ngọn gió Thánh Việt Nam bùng dậy
Thời biến tan, tai họa chẳng còn
Mùa xuân non nước bừng bừng
Việt Nam chấn động địa cầu năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tin Cha Trời, khôn ngoan tột đỉnh
Được Cha Trời, che chở luôn luôn
Và ban cho, thần thông trí huệ
Ít ai bằng, thấu suốt chân tâm
Vượt sanh tử, vào ngôi chánh giác
Sống an vui, hạnh phúc vô biên
Quyền Tối Cao, ba ngôi vũ trụ
Nương tựa kề, có vạn mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đọc kinh thơ, gieo nhân Thiên Ý
Để sau nầy, gặt hái phước phần
Quyền huy phú quý tột cùng
Phước Trời ban thưởng lẫy lừng công danh
Lại vì đời ra công truyền giáo
Chép ấn in phân phát cho người
Lo gì chẳng được về trời
Không còn sa đọa, vĩnh hằng an vui
Luật vũ trụ, công minh sau trước
Gieo Ý Trời, phước đức vô biên
Không công không quả xưa nay
Gieo gì gặt nấy có sai bao giờ
Gieo Thiên Ý gặt phước trời
Tất cả do người, nào có đâu xa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Không gì hơn được Cội Nguồn
Không gì hơn được Tiên Rồng Anh Linh
Cha Trời, Địa Mẫu, Tổ Tiên
Ba Ngôi Vũ Trụ hiển linh tột cùng
Chỉ cần thành kính trong lòng
Vượt qua tất cả yên bình, bình yên
Huống chi ca ngợi tôn vinh
Cầu chi đặng nấy muốn chi cũng thành
Những điều không trái ý Trời
Thời là linh ứng khó thời nào sai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Văn Hóa bùng lên, như thác lũ
Vang rền sấm nổ, ngủ mà chi
Thức dậy cho mau, mà cất cánh
Về Nguồn về Cội để mà thi
Thi đức thi nhân, thi truyền giáo
Để rồi gặt hái, quả danh cao
Ngủ nữa mà chi, trời đã sáng
Xây đắp son vàng những ước mơ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đời mạt pháp, thứ gì cũng độc
Cảnh lạc Nguồn trăm nạn nghìn tai
Thế thời hổn loạn khốn nguy
Mau mau trở lại mà theo Cội Nguồn
Dứt chơi vơi, bịt bùng đen tối
Dứt khổ sầu, u ám não phiền
Cứu nguy đất nước sống còn
Cùng nhau giải thoát lên bờ bình yên
Lạc Cội Nguồn, trăm lo nghìn sợ
Độc tràn lan giết hại chẳng tha
Về Nguồn xua đuổi tà ma
Mới mong thoát khỏi bao là hiểm nguy
Mau Mau trở lại cho mau
Về Nguồn tìm lại mùa xuân nước nhà
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Bỏ Nguồn thời được cái chi
Bỏ Ông Quốc Tổ chí nguy nước nhà
Lìa xa Văn Hóa Cội Nguồn
Tối tăm cuộc sống không đường để đi
Ê chề xã hội đảo điên
Làm cho đất nước lâm nguy khốn cùng
Lạc Nguồn cuộc sống lạnh lùng
Sống mà như chết tận cùng khổ đau
Xem thường Nguồn Cội lao đao
Non sông đất nước ôi nào xác xơ
Được gì cuộc sống bơ vơ
Thân như chùm gởi nương nhờ người ta
Hãy về Nguồn Cội nở hoa
Thái bình thịnh vượng giàu sang, sang giàu
Về Nguồn cuộc sống tươi màu
Ấm no hạnh phúc không còn họa tai
Bỏ Nguồn thời được cái chi
Hãy mau thức tỉnh mà đi về Nguồn
Còn Nguồn còn Cội tươi cành
Mất Nguồn mất Cội tan tành nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đọc kinh, thơ, chúng con thức tỉnh
Xin Cha Trời, Địa Mẫu Âu Cơ
Cứu cháu con, qua bờ bể khổ
Sống an lành, tận hưởng niềm vui
Xin tha thứ, chúng con lầm lỗi
Và giờ đây, cũng đã ăn năng
Tự sửa mình sai lầm vứt bỏ
Nghe theo Trời lìa cảnh tối tăm
Quyết một lòng theo chân Quốc Tổ
Trở về trời vào cảnh tiên bang
Hãy cho con, niềm tin sửa đổi
Sống yêu thương, và rộng mở lòng con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nhìn dân trí, lớn lên nhanh chóng
Ánh huệ quang, soi sáng khắp nơi
Rồng Tiên, Phật, Thánh, là đây
Trở về Nguồn Cội tâm linh sáng bừng
Vậy mới biết Cội Nguồn chí quý
Đầy nhiệm mầu, chân lý thậm thâm
Làm cho tỏa sáng huệ quang
Mặt trời trí tuệ chơn tâm sáng ngời
Nhìn dân chúng, bừng bừng khí thế
Dậy hùng anh, hào khí ngút ngàn
Uy linh dòng giống Tiên Rồng
Lẫy lừng khắp cả toàn cầu năm châu
Việt Nam tột đỉnh vinh quang
Muôn năm độc lập vẻ vang Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nhìn bầu trời, đầy sao lấp lánh
Dưới trần gian, nào khác gì đâu
Nhân tài đầy rẫy khắp nơi
Sáng bừng trí huệ sáng soi nước nhà
Người yêu nước đều là sao sáng
Luôn dẫn đường cứu vớt chúng dân
Thoát ra trong cảnh tối tăm
Xa lìa khốn khổ bình an sống còn
Người yêu nước, sáng bừng tâm trí
Đó chính là tinh túy vì sao
Tinh tú ở chốn nhân gian
Sáng soi chân lý cứu dân độ đời
Hào quang yêu nước sáng ngời
Hào quang tinh tú nước nhà Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đấng Cha Trời, dựng lên tất cả
Để cho người, làm chủ vui chơi
Những ai đến với Trời Cha
Trở thành Phật, Thánh, Thần, Tiên, Chúa, Thần
Thân bất biến, hữu hằng toàn giác
Trí toàn năng, thánh khiết nhân ai
Chân thành trung, tín, yêu thương
Nhân từ phổ độ trí tri thập toàn
Ai về Nguồn sáng bừng tâm trí
Như mặt trời, sáng khắp nhân gian
Phá tan tăm tối vô minh
Làm cho cuộc sống mùa xuân tràn đầy
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quê hương nắng, gió, hoa, cùng mây
Rừng rộn chim ca, thác suối đầy
Đất rộng sông dài, trời cao vót
Non ngàn trùng điệp, cánh chim bay
Không rượu không đờn, sao ngây ngất
Lòng ta như đã, cảm thấy say
Nầy sắc nầy hương, nầy ong bướm
Cảnh giới non bồng chính là đây
Thiên đàng trần thế, non với nước
Việt Nam đẹp lắm, tự xưa nay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quê hương nước Việt
Không còn loạn lạc
Bao cô gái đẹp ươm tơ
Dệt lên cuộc sống mộng mơ cho đời
Bãi dâu mươn mước xanh rì
Tơ vàng khung cửi lửa hồng khói lam
Đưa thoi dệt lụa vang vang
Xuân về khắp lối én bay đầu làng
Quê hương non nước Tiên Rồng
Không còn binh lửa qua rồi chiến tranh
Giờ đây đổi mới thịt da
Thôn quê thành thị đẹp xinh từng ngày
Cuộc sống sang giàu hiển bày
Ăn sung mặc sướng nhà lầu ô tô
Tàu bay, tàu chạy, xe đông
Văn minh cuộc sống an vui cuộc đời
Việt Nam rực rỡ sáng ngời
Việt Nam nước Việt đổi đời văn minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Xin biết ơn Cha Trời, Địa Mẫu
Dạy cho người, thấu rõ huyền cơ
Tránh đi nghịch lại Thiên Công
Thuận theo Thiên Ý phước muôn vạn phần
Biết khiêm hòa, không còn gieo hận
Mãi nương nhờ Nguồn Cội Cha Ông
Làm cho non nước, nước non
Thái bình an lạc giàu sang thanh bình
Biết vận dụng cơ thời phát triển
Cùng năm châu, trao đổi làm ăn
Vượt qua bao cảnh gian nan
Lên bờ no ấm vinh quang sáng ngời
Cảm ơn Địa Mẫu Cha Trời
Chỉ bày dạy bảo cho người lên tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cứ ngỡ bỏ Nguồn chẳng có sao
Nào hay họa đến, dậy tràn lan
Đã đói lại nghèo, bao khốn đốn
Cơ đồ Đại Việt cảnh nát tan
Hướng ngoại càng thêm, bao nổi khổ
Chia năm xẻ bảy thở với than
Tự kêu họa đến âu khó tránh
Lạc Nguồn lạc Cội, lạc vinh quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Theo Tàu, theo Pháp, lại theo Nga
Theo Mỹ, theo Nhật, theo Mác Lê
Cứ tưởng là mình, đi đúng hướng
Bỏ Nguồn, bỏ Cội. bỏ Ông Cha
Trổ tài luồn cúi, cầu với cạnh
Sa vào tăm tối, hết ngõ ra
Bao thuở đời nay, đời mất gốc
Rũ cành héo ngọn, khổ cái ta
Bài học sai đường, luôn còn đó
Ma xơi quỷ nuốt, chúng chẳng tha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Non sông Đại Việt
Bừng lên hừng hực
Ngọn đuốc trời, sáng rực Việt Nam
Trỗi anh linh, Phụng múa Rồng bay
Nước non những bước đổi thay
Văn minh cuộc sống giàu sang thanh bình
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Trường tồn bất diệt rạng ngời muôn năm
Cội Nguồn tỏa sáng uy linh
Có Ông Quốc Tổ Hùng Vương con Trời
Xuống trần Quốc Tổ trở về
Truyền trao Văn Hóa Cội Nguồn tối cao
Mong đợi mãi bấy lâu
Rồng Tiên ngày hội tụ
Đưa nhân loại qua may
Trở về Thiên giới quê hương
Cõi trời sống mãi an vui vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Hỡi đất nước Việt Nam
Hãy dậy ánh bình minh
Xóa tan đi tiều tụy
Không còn cảnh điêu linh
Mau mau nầy hỡi mau mau
Bừng lên chân lý tối cao Cội Nguồn
Nước non, non nước Tiên Rồng
Hãy mau trở giất chuyển mình dậy đi
Dậy đi chuyển động trời nam
Cho quê xuân dậy nước non thanh bình
Hoa Mai tỏa rực ánh vàng
Bừng lên nước Việt đất trời bừng lên
Xuân về khai lối mới
Đầy tình người lai láng
Châu ngọc lời Thiên Ý
Tột cùng sự linh ứng
Việt Nam, Việt Nam, tỏa sáng bừng lên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Xuân về đem lại thanh bình
Cho non cho nước ngập tràn niềm vui
Cho đời tươi thắm tình thương
Cho xanh cuộc sống nở bông hoa vàng
Đạo, Đời chung một con đường
Tự do hạnh phúc sang giàu ấm no
Ánh xuân lan tỏa khắp nơi
Hồn xuân len lỏi vào tâm con người
Xuân về đem lại nụ cười
Cho yêu thắm lại cho tình chứa chang
Muôn hoa khoe sắc đưa hương
Làm cho cuộc sống an vui thanh bình
Thắm xuân tình lại thắm tình
Chan hòa cuộc sống cho đời ngất ngây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Mùa xuân rực rỡ đất trời
Hồn xuân len lỏi vào hồn nước non
Gió xuân nhè nhẹ đưa hương
Đất xuân mươn mướt xanh xanh một màu
Trời xuân dìu dịu mát lành
Vườn xuân đã mở lối vào tình xuân
Bướm ông mật ngọt say sưa
Mưa xuân lấm tấm giọt mưa lùn phùn
Thành xuân tổi dạy thanh bình
Kỳ nhân Thánh Đức ngập tràn Việt Nam
Xuân lòng xuân nước xuân hoa
Tràn đầy hương sắc biết bao đẹp lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Ai muốn tìm dòng sông chân lý
Hãy tìm về truyền thống Cha Ông
Tôn thờ Quốc Tổ Hùng Vương
Coi như tìm thấy Bảo Giang kia rồi
Ai muốn tìm con Trời Thiên Tử
Thời tìm trong Quốc Bảo kinh thơ
Luật Tạng Hiến Pháp Văn Lang
Đó là Thiên Tử Việt Nam ra đời
Đấng toàn năng sáng ngời Hiến Pháp
Không trẻ, già, minh chính công minh
Luật Trời Thiên Ý Tối Cao
Cùng nhau gìn giữ cùng nhau tôn thờ
Ai muốn tìm con đường cứu nước
Thời tìm trong Văn Hóa Cội Nguồn
Con đường bất chiến nhiên thành
Chính là Thiên Ý Vua Hùng truyền trao
Kinh thơ châu báu Trời ban
Con đường cứu nước, cứu non thanh bình
Việt Nam đã có con đường
Con đường truyền thống sáng ngời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi mãi là người con Đại Việt
Dù đi đâu, cũng vậy mà thôi
Tôi mãi yêu, quê hương đất nước
Mấy nghìn năm, Văn Hiến Cha Ông
Niềm tự hào, non sông tổ quốc
Giống rồng Tiên, bất khuất anh linh
Và hôm nay, rền vang khí phách
Mãi hào hùng, dòng giống Rồng Tiên
Tôi là người Việt
Mãi mãi là người Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dân tộc Việt, có Nguồn có Cội
Tìm mà chi, cho lạc con đường
Chỉ cần trở lại Cội Nguồn
Thời liền thấy cả một trời mùa xuân
Sao chúng ta, không ca Quốc Tổ
Theo ai chi, chẳng phải gốc mình
Ca ông hàng xóm được gì
Càng thêm khốn khổ nước nhà lao đao
Cứ ngỡ mình tinh thông thao lược
Nào hay đâu vùi dập tơi bời
Bỏ Nguồn bỏ Cội xa vời
Tránh sao cho khỏi nước nhà tai ương
Dân tộc Việt, anh linh bao lớp
Dậy hùng anh, làm khiếp quân thù
Phải đâu dân tộc cúi luồn
Thảm thê cuộc sống, dẫy đầy khốn nguy
Cùng nhau thức tỉnh lại đi
Mời mong tránh khỏi họa tai sống còn
Cội Nguồn, Nguồn Cội đang chờ
Chung tay xây dựng nước nhà Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Người Việt Nam, Rồng Tiên có khác
Vốn con Trời, có trí có nhân
Luân thường Đạo Hạnh tài năng
Trung quân ái quốc, yêu thương giống nòi
Biết bao phen giặc Tàu xâm lược
Liền đánh tan, khiếp mật kinh hồn
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Uy linh tột thế lẫy lừng trời mây
Chỉ có kẻ, chạy theo hướng ngoại
Lạc Cội Nguồn làm hại nước non
Bỏ Nguồn bỏ Cội Cha Ông
Cành khô ngọn héo còn đâu hào hùng
Người lạc Cội trở thành nhu nhược
Thời còn đâu hùng lực vươn lên
Trở thành luồn cúi khắp nơi
Rồng Tiên đâu phải khom lưng nhục hèn
Là do lạc Cội lạc Nguồn
Mới ra nông nổi cúi luồn ngoại bang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lạc Nguồn lạc Cội còn chi
Quên Ông Quốc Tổ chạy theo Tây, Tàu
Để rồi ôm lấy nỗi sầu
Ngoại xâm thôn tính ngập đầu họa tai
Tự mình đào lỗ vùi chôn
Thanh danh dòng giống Rồng Tiên của mình
Nước non Đại Việt lu mờ
Đói nghèo lạc hậu bến bờ suy vong
Còn Nguồn còn Cội còn non
Mất Nguồn mất Cội tiêu tan cơ đồ
Gian hùng ác bá lộng quyền
Làm cho đất nước chịu nhiều đau thương
Muốn đời bình lặng an vui
Không còn tăm tối khốn nguy sống còn
Con đường duy nhất về Nguồn
Mới mong vực dậy thanh bình âu ca
Làm cho đất nước nở hoa
Dân giàu nước mạnh tự do an lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cây mất gốc, dù to đến mấy
Cũng tàn đời, cành héo ngọn khô
Có tài mất gốc được chi
Trở thành lệ thuộc mà đi cúi luồn
Ai là người, vì Nguồn vì Cội
Dù bất tài, cũng rạng công danh
Tôn thờ Nguồn Cội Cha Ông
Phước lành như núi như non biển trời
Càng xem thường Vua Hùng Quốc Tổ
Tội càng cao, khó nỗi bình yên
Có tài không đức vứt đi
Lâu mau trả giá khốn nguy cuộc đời
Đừng có tưởng Vua Hùng thấp kém
Mà chính là Thiên Đế Chí Tôn
Con Trời con cả tối cao
Còn trên cả Phật, Thánh, Tiên, Chúa, Thần
Chỉ cần tôn kính đến người
Vinh hoa phú quý vạn đời ức muôn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Phúc chẳng tìm cầu, phúc do ta
Chỉ cần Nguồn Cội, mãi ngợi ca
Phước đức tràn đầy, lộc may đến
Không cầu cũng tới, cảnh thăng hoa
Văn Hóa Cội Nguồn, nền Thiên Ý
Kho tàn châu báu, của Ông Cha
Phúc tự do ta, gieo trồng lấy
Tôn thờ Thiên Ý phước hà sa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Chân lý tột cùng, chẳng đâu xa
Văn Hóa Cội Nguồn, đọc xem coi
Tự nhiên tâm tánh, bừng khai mở
Huệ quang tỏa sáng, khắp hà sa
Thấu suốt hư không, cùng vạn cõi
Đạt đỉnh chân như, lắm tài ba
Thẳng về Nguồn Cội, lòng trực chỉ
Tâm kinh rộng lớn, rộng bao la
Cứu nhân độ thế, lên hàng Tổ
Chân lý tột cùng, chẳng đâu xa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Trở về Nguồn Cội vững bền nước non
Không còn lệ thuộc Tàu, Tây
Mà là liên hiệp anh em Đại Đồng
Việt Nam những bước đổi đời
Văn minh vật chất tinh thần song đôi
Con đường Nguồn Cội đắp xây
Thiên Quyền Nhân Chủ Việt Nam lẫy lừng
Niềm tỏa sáng Tiên Rồng phất phới
Cũng từ đây nước thới dân an
Việt Nam đầy những vinh quang
Dân giàu nước mạnh thênh thang cơ đồ
Nền Nguồn Cội con đường rộng mở
Khi bước vào thoát khỏi tối tăm
Việt Nam rực rỡ vô biên
Năm châu bốn biển ngợi ca không ngừng
Con đường Thiên Ý Cội nguồn
Năm châu bốn bể Đại Đồng Âu Ca
* * *
Văn Hóa Cội nguồn
--------------------------------------------------
Đất nước có chủ rõ ràng
Có Ông Quốc Tổ Vua Hùng tối cao
Đất nước nào phải của ai
Của toàn dân tộc chung nhau giữ gìn
Kế thừa Quốc Tổ Vua Hùng
Chung tay xây dựng đất trời Việt Nam
Nước non, non nước, nước non
Nước nào của Đảng tốm thâu độc quyền
Chỉ lo tranh đấu giựt giành
Quên Ông Quốc Tổ Vua Hùng tối cao
Bất trung, bất hiếu, bất nhân
Tỉnh đi những kẻ tối tăm lạc nguồn
Cha già dân tộc vẫn còn
Cớ sao vứt bỏ, những người vô ơn
Việt Nam con cháu Rồng Tiên
Hãy mau loại bỏ những tên phản nòi
Để cho non nước yên bình
Để cho non nước không còn đau thương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tối cao vũ trụ Cha Trời
Tạo lên tất cả muôn loài càn khôn
Ý Trời đã định cho ai
Mở mang bờ cõi non sông ra đời
Mới nên Đại Việt bây giờ
Đều do Thiên Định cơ trời mà nên
Việt Nam có Tổ dựng non
Phải đâu vô chủ xúm nhau tranh giành
Rốt cuộc chỉ là cuộc hề
Khói mây rồi cũng trở về khói mây
Tỉnh đi hãy tỉnh lại đi
Quốc Tổ trở lại còn chi tiêu đời
Không ai có quyền hơn người
Quyền Ông Quốc Tổ con trời chuyển luân
Về Nguồn về Cội hồi hương
Mới yên cuộc sống giàu sang thanh bình
Ý Trời ai chống được nào
Nghịch Thiên rước họa đổ nhào tai ương
Nước non Quốc Tổ Hùng Vương
Phải tôn phải kính mới yên nước nhà
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Non sông xuất hiện Thánh Minh
Chính là Quốc Bảo chân kinh ra đời
Trung ương nước Việt Tiên Rồng
Địa Long chữ S nhiệm mầu sáng soi
Hạ ngươn cũng đã sắp qua
Thượng ngươn tận độ Ta Bà, năm Châu
Việt Nam dậy ánh bình minh
Rồng Tiên quần hội anh linh đất trời
Sử vàng cũng lại ra đời
Ghi dang những bậc anh hào thượng ngươn
Trung ương nước Việt trung ương
Lẫy lừng thế giới năm châu lẫy lừng
Sơn linh huyền bí lạ lùng
Kỳ ba Thánh Đức sáng ngời Việt Nam
Anh Linh tỏa sáng Rồng Tiên
Nước hòa, gió thuận, Việt Nam trường tồn
Nước non rực rỡ cơ đồ
Nhà nhà hạnh phúc sang giàu vinh quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Anh sẽ hẹn em, có một ngày
Rồng Tiên phất phới, khắp hiển bày
Có nền Hiến Pháp, nguồn xuân mới
Việt Nam tung cánh, để mà bay
Ngày đó gặp em. Trong xuân thắm
Tối tăm biến mất, sáng thế thay
Bây giờ anh vẫn, còn nhọc lắm
Vì nước vì dân vì tương lai
Hãy chờ đợi nhau, em yêu nhé
Sống vui hạnh phúc tận ngày mai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Địa Linh nhân kiệt Việt Nam
Rồng Tiên tỏa sáng danh vang đất trời
Mai, sen, tùng, trúc dạt dào
Phụng Hoàng phơi phới hiệp vào Rồng Thiên
Ngàn xưa Bách Việt anh linh
Cung mây tỏ rạng thiên đình dừng chân
Long Vân hội tụ quần anh
Thấm nhuần chân lý Trời Cha dạy truyền
Việt Nam Thánh Đức ra đời
Mưa hòa gió thuận đi vào trường xuân
Nước non Đại Việt hồi sinh
Dân giàu nước mạnh vinh quang sáng ngời
Địa Linh tỏa sáng lên rồi
Non sông nước Việt lẫy lừng năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Kinh thơ cũng đã chỉ rồi
Toàn dân Đại Việt phải thời hồi hương
Trở về Nguồn Cội tựa nương
Trau tria ý ngọc châm tâm sẵn sàng
Dọn mình chờ đón Minh Hoàng
Chính là Quốc Bảo Cội Nguồn kinh thơ
Cuộc Nguồn, Nguồn Cội phục hưng
Đường trung nghĩa hiếu đắp xây cơ đồ
Phát huy Văn Hóa Cội Nguồn
Làm cho khắp cả địa cầu an vui
Huyền cơ Thánh Đức kỳ ba
Ngũ chi hiệp nhất, tam tòa quy nguyên
Hồi hương quy kính Cha Ông
Hồi hương trở lại quê tiên cõi trời
Hồi hương trở lại Cội nguồn
Trở thành, Tiên, Phật, Thánh, Thần kỳ ba
Về Nguồn vào hội Long Hoa
Rồng Tiên hội tụ năm châu đại đồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dù bạn là ai
Tài giỏi đến đâu
Nếu mà lạc Cội
Đi theo hướng ngoại
Coi như thất bại
Càng thêm tai hại
Cũng chẳng ra gì
Khó mà đem lại hòa bình
Khó mà đoàn kết lắm đường chông gai
Không còn cái Gốc tựa nương
Chỉ là bèo bọt nổi trôi bồng bềnh
Mong chi dựng lại sơn hà
Thân đà mất gốc ngọn cành tả tơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Mang chi ác nghiệp trong mình
Để rồi sa đọa ngục hình âm ti
Cội Nguồn xuất hiện phục sinh
Ý Trời đã mở khoa thi lựa người
Ai là kẻ, thông đường chân lý
Nhập Cội Nguồn nhìn thấy tam thiên
Kế thừa di chí Hùng Vương
Truyền kinh thuyết giáo độ nhân cứu đời
Chờ khai hội, đi vào bình phẩm
Chọn nhân hiền, tiến dẫn sắc phong
Bảng vàng phong Thánh đề công
Lưu danh mãi mãi khắp trong đất trời
Hội kỳ ba, đổi đời chuyển số
Phàm chuyển thành, Phật, thánh, Chúa, Tiên
Về trời làm chủ tam thiên
Không còn sanh tử an vui vĩnh hằng
Mang chi ác nghiệp trong mình
Cõi trời lạc mất ngục hình đọa sa
Người ta ơi hỡi người ta
Mang theo ác nghiệp hết mong về trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cội Nguồn Đại Đạo Ông Cha
Văn minh tột thế tinh hoa Cội Nguồn
Vũ trụ Thiên Ý Cha Trời
Chỉ cần truyền tụng một lời cũng siêu
Huống chi truyền bá kinh thơ
Gieo nhân Thiên Ý gặt muôn phúc lành
Chuyển lần số mệnh đổi đời
Thông minh trí huệ sang giàu Trời ban
Bình an vạn sự bình an
Vì Nguồn vì Cội thênh thang cơ đồ
Vượt qua sóng gió bão bùng
Cha Trời Địa Mẫu luôn là chở che
Có lòng vì nước vì dân
Truyền kinh thuyết giáo lập công độ người
Không màng danh lợi cũng thành
Gia đình con cái sang giàu an vui
Mãn trần hồn được siêu sanh
Về nơi thiên giới quê hương cõi trời
Danh thơm, thơm mãi chẳng cùng
Lưu danh trần thế muôn đời lưu danh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đức Quốc Tổ, trở về cứu rỗi
Mở con đường, thoát khỏi họa tai
Cội Nguồn Văn Hóa trao tay
Cho người thoát khỏi đọa đày trầm luân
Mở con đường an vui hạnh phúc
Phá tan đi vạn lối u minh
Xua tan sợ hãi yêu tinh
Không còn lo lắng bình an cuộc đời
Đọc kinh thơ vượt qua đau đớn
Sống vững vàng giữa chốn phong ba
Cảm ơn Quốc Tổ sáng soi
Đi vào giác ngộ vượt lên chính mình
Mãi biết ơn Vua Hùng Quốc Tổ
Sống an lành khi trở về Nguồn
Không còn lo lắng điều gì
Thân tâm thanh tịnh đạt thành ước mơ
Gieo nhân Thiên Ý về sau
Chính là xây đắp sang giàu vô biên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ngẫm lại thế tình, chẳng ra sao
Khổ vui được mất, cảnh lao đao
Hết hạ sang thu, trời đã khác
Đông tàn xuân đến, rực ánh sao
Xem đi xét lại, luôn thay đổi
Thế sự thăng trầm, giấc chiêm bao
Đúng sai lẫn lộn, trong bổng chốc
Chẳng gì tồn tại, mãi đổi thay
Giác ngộ thời về, nương Cội Gốc
Thoát khỏi xoay vần, thoát lao đao
Trời hạ ta sống theo cảnh Hạ
Trời mưa ta sống theo cảnh Mưa
Thuận theo Thiên Ý, mà ta sống
Nghịch chi cho khổ, đời như giấc ngủ trưa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ráng chuyên cần, truyền kinh thuyết giáo
Để sau nầy, phước đến hà sa
Xây nền công đức cho ta
Triệu muôn ức kiếp vinh quang sáng ngời
Một tương lai, biển trời công đức
Nhờ truyền kinh Thiên ý Trời Cha
Vì Trời, Trời đãi Trời Cho
Hà sa ức kiếp tối cao uy quyền
Truyền kinh thuyết giáo chuyên cần
Coi như hưởng mãi phước Trời vô biên
Không còn sa đọa âm ti
Trở thành Phật, Thánh, Chúa, Tiên về trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ai ca Quốc Tổ một lần
Bước vào Tiên, Phật, Thánh, Thần khó chi
Ai theo Thiên Ý làm theo
Coi như giải thoát ức muôn tội tình
Chỉ cần truyền được một lời
Ở trong kinh giáo Cội Nguồn tối cao
Người nầy muôn ức kiếp sau
Thông minh tột đỉnh ít ai sánh bằng
Gieo nhân Văn Hóa Cội Nguồn
Thường gặt phước đức Vua Trời chẳng sai
Gieo nhân Thiên Ý Trời Cha
Quyền huy tối thắng lừng danh lẫy lừng
Vì Trời thời gặt phước Trời
Vì Ông Quốc Tổ tột cùng vinh quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Kinh thơ Quốc Tổ trao truyền
Những ai thừa kế uy quyền lừng danh
Những ai truyền bá kinh luân
Làm cho tồn tại biết bao phúc lành
Danh vang khắp cả đất trời
Triệu muôn ức kiếp sáng ngời uy linh
Nếu như giảng giải độ dân
Vào ngôi Tiên, Phật, Thánh, Thần, Chúa, Vua
Người nầy phước đức vô biên
Quyền năng tột thế tối cao vạn tầng
Làm Vua làm Chúa cõi trời
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Ai về Nguồn Cội
Cho tôi theo với
Ai vì non nước
Cho tôi góp sức
Đánh đuổi ngoại xâm
Tôi cũng xung phong
Con Rồng cháu Tiên
Đâu thể lặng im
Chung vai gánh vát
Chung nhau đoàn kết
Theo chân Quốc Tổ
Làm lên lịch sử
Đem lại thanh bình
Cho quê hương mình
Đẹp mãi Việt Nam
Rực tỏa hào quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thánh Đức mở rồi, chúng dân ơi
Hãy mau góp sức, để lập công
Cơ hội triệu năm, đâu thể bỏ
Qua rồi vuột mất cũng bằng không
Văn kinh Thiên Ý, toàn châu báu
Một câu cũng được, đặng bình an
Vận may hiếm có, mau nắm bắt
Sự nghiệp trong tay, đạt ước mong
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Không tin trời, mà lại tin Ma
Bỏ Ông Cha, mà theo lũ Quỷ
Người như thế, ngu si tột đỉnh
Đâu còn gì, mà để khuyên can
Đâu còn gì, mà để truyền ban
Lời Trời dạy, lan tràn cõi thế
Mau làm theo, cứu với chúng dân
Trở về trời, an vui hạnh phúc
Sống vĩnh hằng, mãi mãi bình yên
Không tin trời, lại còn chửi rủa
Thời tránh đâu, cho khỏi họa tai
Nghịch Thiên đành phải đọa sa
Triệu muôn ức kiếp hết mong làm người
* * *
Văn Hóa Cội nguồn
--------------------------------------------------
Ơn Quốc Tổ, như đất trời rộng lớn
Luôn đem về, cho cuộc sống màu xanh
Như mặt trời, đã cho trần hơi ấm
Để muôn loài, đầy sức sống vươn lên
Ơn Quốc Tổ, không chi mà tả nổi
Làm cho đời, rực rỡ cảnh mùa xuân
Sống an vui, không còn bao cảnh khổ
Mãn kiếp trần, về thiên giới quê hương
Theo ai cho khổ Hồn Linh
Trở về Nguồn Cội mà theo Vua Hùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Sao ta lại, xem thường Nguồn Cội
Gốc Cha Ông, tồn tại đến nay
Hào hùng chóa rạng vẻ vang
Văn Lang Bách Việt vinh quang lẫy lừng
Sao ta vội, bỏ Nguồn bỏ Cội
Mất Gốc rồi, lặn lội bơ vơ
Hồn Linh tăm tối ngẩn ngơ
Khó mong trở lại quê tiên cõi trời
Sao ta lại, quên người tiền sử
Những công ơn, dạy bảo cháu con
Công ơn dựng nước dựng non
Lưu truyền bao lớp Cha Ông giữ gìn
Sao ta lại, vứt rồi trung hiếu
Bỏ nghĩa nhân, quên hết tổ tông
Lạc vào cảnh giới tà ma
Làm cho cuộc sống điêu linh khốn cùng
Giặc cũng đã đêm ngày xâm lấn
Sao vẫn còn tăm tối u mê
Cội Nguồn vứt bỏ một bên
Tránh đâu cho khỏi nát tan nước nhà
Nô lệ cũng đã đến gần
Hỡi người lạc Cội quay đầu lại đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Ôi nước Việt Nam
Người Mẹ quê hương
Người Mẹ thân thương
Lòng Mẹ bao la
Thương mến thiết tha
Đàn con xa xứ
Đàn con thương nhớ
Khổ cực ngày đêm
Khổ biết bao năm
Biền biệt xa xăm
Hãy về với Mẹ
Nước non dương nội
Mà sống yên bình
Sống trong nghĩa tình
Lòng Mẹ yêu thương
Ôi những người con
Lạc lòi tha phương
Người con quê hương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Xuân tới mừng xuân, đến mọi nhà
Rồng Tiên bừng dậy, khắp hà sa
Cội Nguồn tỏa sáng, muôn vạn lối
Nước non, non nước, hội kỳ ba
Văn Hóa Cội nguồn, nền Thiên Ý
Như mặt trời, vũ trụ sáng soi
Vạn cảnh thanh bình, trong cuộc sống
Văn minh no ấm cảnh thăng hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đường cứu nước, đâu là lẽ đúng
Phải về Nguồn, truyền bá kinh thơ
Mới mong cứu được nước non
Tai qua nạn khỏi bình yên thái bình
Đường cứu nước, không rời Cội Gốc
Khắp toàn dân, chung sức đứng lên
Triệu người như một chung tay
Đó là bài học xưa nay sống còn
Một sức mạnh không gì đánh bại
Vững như non vực dậy cuồng phong
Đánh tan xâm lược ngoại xâm
Xưa nay vẫn thế bao phen lẫy lừng
Đường Nguồn Cội, Vua Hùng dựng nước
Mãi oai linh bao lớp Cha Ông
Bỏ Nguồn bỏ Cội sao xong
Tiêu tan cơ nghiệp nát tan cơ đồ
Vậy mới biết Cội Nguồn quan trọng
Mất Cội nguồn bị giặc tóm thâu
Tiêu tan nước Việt còn đâu
Hết mong cuộc sống bình an thanh bình
Lẽ đi đúng trở về Nguồn Cội
Cùng chung tay, dựng lại nước non
Chung tay đánh đuổi ngoại xâm
Con đường đi đến thành công viên thành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Yêu nước mà bỏ Vua Hùng
Coi như lạc Cội bọc đùm được ai
Yêu nước Nguồn Cội chẳng xây
Không nền không móng lấy chi vững bền
Dắt dân về Cội về Nguồn
Như cây vững Gốc như kiềng ba chân
Còn Nguồn còn Cội còn non
Mất Nguồn mất Cội tiêu tan giống nòi
Đường cứu nước, phải là vững Gốc
Muốn thành công, đâu khác trước sau
Đi sai quy luật tự nhiên
Đã không cứu được nguy tai trùng trùng
Yêu nước mà mãi lạc đường
Chia năm xẻ bảy khốn cùng nguy tai
Mở đường Trung Cộng nuốt xơ
Hết mong cuộc sống bình yên thanh bình
Chiến tranh loạn lạc hận thù
Trở thành nô lệ đời đời truyền miên
Còn chi đất nước Việt Nam
Chỉ vì yêu nước sai cơ lạc đường
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cội Nguồn Thiên Ý, đã sáng soi
Vận may hiếm thấy, chớ bỏ qua
Mau mau nắm lấy, mà cứu nước
Thang mây đã đến, trổ vinh hoa
Lẫy lừng nước Việt, lừng thế giới
Hào quang tỏa sáng, khắp hà sa
Thời cơ đã đến, mau chung sức
Làm cho nước Việt, rạng âu ca
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đã bừng lên, một chân trời tỏa sáng
Dậy mà đi, kiếp sống một con người
Cùng phát huy, nền Cội Nguồn Thiên Ý
Cho ngày mai, rực thắm ánh hồng tươi
Một niềm tin, quyết đi vào chiến thắng
Mãi hào hùng, trong kiếp sống hùng anh
Đã đứng lên, thời kể gì sống chết
Quyết sang bằng, dù núi giáo rừng gươm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Về Cội Nguồn, có bao giờ thua kém
Sáng lòng nhân, đường trung hiếu bay cao
Lạc Cội Nguồn, mãi lạc loài khốn khổ
Sống mịt mờ, trong tăm tối lao đao
Về Cội Nguồn, Ta vượt qua sanh tử
Hết đọa đày, ôi sung sướng biết bao
Theo Quốc Tổ, Ta kế thừa tất cả
Chủ kho tàng nền Văn Hóa Cha Ông
Ôi vui sướng, biết bao là vui sướng
Về Cội Nguồn, Ta mọc cánh Ta bay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hãy ca ngợi, Vua Hùng Quốc Tổ
Để cho đời, rực rỡ mùa xuân
Hiếu, trung, nhân, nghĩa, thêm xinh
Bay cao chí Thánh rộn lên đức lòng
Về Nguồn Cội, tháng ngày truyền giáo
Rộng lòng thương, cứu thế độ nhân
Ý Trời gieo khắp thế gian
Cho xanh cuộc sống ngập tràn tình yêu
Càng ra sức, càng thêm đạo quả
Giàu phúc lành, rực rỡ biết bao
Cõi trời trở lại an vui
Buồn cho ai đó, quên đi Vua Hùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ôi Việt Nam, con Hồng cháu Lạc
Trở về Nguồn, đồng loạt tung bay
Một Việt Nam, sáng ngời tỏa sáng
Khắp năm châu, rực rỡ Đông, Tây
Trải tình thương, bao trùm thế giới
Xóa hận thù, đoàn kết đắp xây
Và cùng nhau, trên đường giải thoát
Trở về trời, hạnh phúc yên vui
Ôi Việt Nam, đất trời đổi mới
Khắp ba miền rực thắm ánh xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Kể từ khi, tôi trở lại Cội Nguồn
Cuộc đời tôi, như đã bừng giác ngộ
Tôi đã hiểu, những gì là sự thật
Nên không còn, lo lắng những ưu tư
Hết lạc đường, lặn lội những bơ vơ
Cảnh bèo trôi, mãi lang thang vô định
Nhiễm ác trần, đã sanh ra nhiều bệnh
Bệnh cúi luồn, bệnh sợ hãi lo âu
Sống cuộc sống, đầy khốn khổ lao đao
Giờ tôi đã, bước chân vào sống mới
Đầy mùa xuân, hết không còn tăm tối
Trở về Nguồn, niềm hạnh phúc an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nếu cho tôi, một lần sám hối
Thời đời tôi, quyết chí tu hành
Lập công chuộc tội tháng ngày
Để hồn không bị đọa đày âm ti
Nếu cho tôi, gươm thiên trấn quốc
Thời đời tôi, dốc sức vì đời
Ra thân vì nước vì nhà
Rừng đao núi kiếm chẳng hề thối lui
Hãy cho tôi, quy y sửa đổi
Để đời tôi, chuộc lỗi sai lầm
Bỏ đao thành Phật quyết lòng
Lìa xa tội lỗi không còn ác tâm
Hãy cho tôi, cơ hội lập công
Thời tôi nhớ mãi công ơn Phật Trời
Hãy cho tôi, cơ hội đổi đời
Thời tôi nhớ mãi biển trời công ơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dân Tộc Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Hãy về Nguồn Cội
Tạo lên sức mạnh
Tham gia hưởng ứng
Đối đầu cái ác
Dâng cao yêu nước
Phá tan xiềng xích
Làm nên kỳ tích
Đại Việt hùng anh
Đánh tan ngoại xâm
Xây dựng quê hương
Xây dựng tình thương
Làm cho cuộc sống
Tự Do no ấm
Không còn tăm tối
An lạc bình yên
Rực rỡ mùa xuân
Thanh bình âu ca
Hạnh phúc nở hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Không biết bây giờ, anh ở đâu
Đôi bờ ngăn cách, lắm nhịp cầu
Chim ơi sao mãi, bay không nghĩ
Trăng về, trăng thức cả đêm thâu
Nắng xuống thăm trần, sao đi gấp
Mưa về thấm đất, chẳng được sâu
Sao anh cứ mãi, như chiếc bóng
Không ngủ đêm dài thấy rất lâu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quê hương giờ đã, đẹp lắm thay
Đàn ca sáo thổi, tận chân mây
Phố thị đèn màu, thi nhau sáng
Khắp nẻo đường thành, chật ních xe
Thôn quê đâu thể, im lặng tiếng
Đầy đường cũng tít tít tò te
Mèo đèn chó điện, soi ăn trộm
Ì ầm nhạc dội điếc lỗ tai
Thơ vui nào phải không bổ ích
Nụ cười thêm tuổi thọ sống dai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Anh đi em ở lại đời
Anh về Âm Phủ giả từ trần gian
Ác nghiệp vừa gánh vừa mang
Bạc vàng bỏ lại giàu sang xa lìa
Ác nghiệp nó chẳng chịu rời
Nó đeo nó bám Linh Hồn của anh
Em ơi khổ lắm em ơi
Cũng do Ác nghiệp biết bao đọa đày
Ác nghiệp dẫn lối đưa đường
Đưa anh vào chốn ngục tù triền miên
Ác nghiệp bám lấy khổ thân
Bị cưa bị xẻ moi tim nấu dầu
Ác theo thời khổ ngập đầu
Chết lên sống xuống hành hình tả tơi
Giàu sang quyền chức mà chi
Hễ mang nghiệp ác hết mong yên lành
Linh Hồn sa đọa khốn cùng
Hết mong trở lại kiếp người hết mong
Ngục tù đày đọa khiếp kinh
Em ơi hãy nhớ lời anh sau cùng
Chúc em ở lại cõi trần
Lìa xa Ác nghiệp chẳng gần nó chi
Thiện Lành hôm sớm gieo đi
Hành trang châu báu trước khi lìa trần
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ác nghiệp tai hại biết bao
Cớ chi giữ mãi mang theo bên mình
Để cho ác nghiệp dẫn đường
Vào tù ra tội ngập đầu họa tai
Dẫn ta xuống tận diêm đài
Cho ta hưởng đủ thứ mùi khảo tra
Ngục nung ngục chém đớn đau
Chào dầu sùng sục thịt xương chẳng còn
Chặt khúc lột da nấu hầm
Đục sường lóc thịt gông xiềng moi tim
Nghiền xương xay thịt quết nen
Rút gân mổ bụng lửa nung cột đồng
Quỳ chông kéo lưỡi ra cày
Là do nghiệp ác tạo thành mà ra
Nghiệp ác chính nó hại ta
Mang chi cho khổ đọa sa Linh Hồn
Hãy mau vứt bỏ cho rồi
Hồn linh nhẹ thoát về trời an vui
Vứt đi ác nghiệp vứt đi
Mới mong thoát khỏi Âm Ti đọa đày
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nước non, non nước Việt Nam
Bồng Lai tiên cảnh thế gian cõi trần
Kể từ Văn Hóa Cội Nguồn
Bừng lên tỏa sáng đất trời quê hương
Làm cho non nước đổi thay
Ba miền đất nước cảnh quang diệu kỳ
Nơi nào cũng đẹp lạ lùng
Việt Nam nước Việt đất trời cõi tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vì nhân loại tháng ngày tận độ
Quyết ra công vực dậy nước non
Kế thừa di chí Hùng Vương
Cội Nguồn Đại Đạo truyền trao cho đời
Lòng vì dân sá gì tù ngục
Sống vì đời khổ nhọc vẫn vui
Thiện lành nào có ngại chi
Sáng bừng trung hiếu đức nhân lẫy lừng
Mỗi bước chân đắp bồi chí thánh
Mỗi chặn đường rực thắm mùa xuân
Làm cho non nước quê hương
Dân giàu nước mạnh bình yên thái bình
Về Cội Nguồn trở về thiên giới
Hưởng niềm vui tột thế cõi tiên
Vượt xa cảnh giới trần gian
An vui tự tại trường sanh vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tin mừng khắp chốn nhân gian
Rồng Tiên tỏa sáng ngập tràn năm châu
Việt Nam rực rỡ biết bao
Hùng Vương Quốc Tổ anh linh sáng ngời
Danh vang khắp cả đất trời
Cội Nguồn Văn Hóa lẫy lừng Đông, Tây
Nhân loại tùng phục kính tin
Đồng về Nguồn Cội mà lên thiên đàng
Hoàn Cầu khúc hát thanh bình
Mang ơn Quốc Tổ Cội Nguồn truyền trao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ta vẫn là con cháu Tiên Rồng
Mãi hiên ngang theo bước Cha Ông
Bổn phận trách nhiệm luôn nghi nhớ
Tháng ngày quét sạch những gai chông
Nếu ai có hỏi làm chi thế
Tôi nở nụ cười vì non sông
Vì dân vì nước vì sự sống
Dọn dẹp hại đời, những bất công
Trồng nhân trồng đức trồng Văn Hóa
Cho đời gặt hái mãi mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Phải làm nên con người đổi mới
Mở tấm lòng, trong sáng đức nhân
Làm theo lời dạy Trời Cha
Công tâm bình đẳng thương yêu nhân loài
Đức Cha Trời dựng gầy tất cả
Để con người thừa hưởng vui chơi
Giang sơn vũ trụ tam thiên
Thất Sơn châu báu, trần gian địa cầu
Thuận Ý Trời, muốn gì được nấy
Nghịch lại Trời, khó thoát tai ương
Bơ vơ ức kiếp tử sanh
Luân hồi khắp nẻo hết mong làm người
Hãy tôn vinh Cội Nguồn Tạo Hóa
Lòng tương giao mật thiết với Trời
Đến khi lìa bỏ cõi trần
Được Cha tận độ về trời quê hương
Con người có trí tinh khôn
Sống theo lời dạy tối cao Cha Trời
Chỉ trong một kiếp làm người
Thành Tiên, Phật, Chúa, Thánh, Thần từ đây.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Phản Nguồn phản Cội mà chi
Để rồi mang họa tai ương khốn cùng
Ta nên biết Cội Nguồn vũ trụ
Cùng Cội Nguồn khai dựng nước non
Linh thiêng vô tận vô biên
Trường tồn bất diệt, anh linh tột cùng
Phản Cội Nguồn họa đầy khó tránh
Vì gieo nhân đại ác tạo ra
Phản Nguồn phản Cội Ông Cha
Đương nhiên gặt hái họa tai trùng trùng
Lòng tôn kính Cội Nguồn đặng phước
Gieo hiếu nhân, vạn phúc nghìn may
Giàu sang phú quý Trời ban
Vua Hùng Quốc Tổ chở che an lành
Lời Trời dạy trở thành Văn Hóa
Lời báu châu tột thế Chân Kinh
Khai tâm mở trí Hồn Linh
Trở thành Phật, Thánh, Thần, Tiên về trời
Chống Cội Nguồn rơi vào ác quỷ
Nghịch Vua Hùng thành kẻ bất nhân
Bất trung bất hiếu gian manh
Hồn Thiêng Sông Núi ra tay diệt trừ
Phá Nguồn Cội, tránh đâu cho thoát
Phá Vua Hùng tội ác như non
Đương nhiên quả báo theo sau
Gieo nhân phá Tổ phá Tiên tiêu hồn
Nếu không thức tỉnh hồi đầu
Phá Nguồn phá Cội, tự mình diệt vong
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Con cháu Tiên Rồng
Đâu phải tầm thường
Mà là dân tộc lẫy lừng ngàn xưa
Trong biến cố không quên Nguồn Cội
Trong lâm nguy vực dậy trở về
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng
Vượt qua sóng gió bão bùng gian nan
Lòng trung, hiếu quyết tâm theo mãi
Truyền kinh thơ trang trải khắp cùng
Cội Nguồn Văn Hóa Đạo Đời
Mặt trời chân lý chỉ đường sáng soi
Nền Văn Hiến Cội nền Văn Hóa
Hãy cùng nhau truyền bá trổ tài
Cứu nhân độ thế phen nầy
Làm cho nhân loại hiệp hòa an vui
Năm châu bốn biển bình an
Rạng danh con cháu Việt Nam Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lời cầu lên Vua Hùng Quốc Tổ
Ban chúng con có đủ biện tài
Oai thần hàng phục yêu tà
Vượt qua tất cả không gì cản ngăn
Với tấm lòng hiếu trung bất khuất
Quyết kế thừa di chí truyền trao
Nguyện cầu Quốc Tổ Anh Linh
Ban cho trí huệ vô biên tột cùng
Để chúng con đủ tài xoay chuyển
Khắp đông, tây, bốn biển năm châu
Mở đường trực thẳng bồng lai
Để cho nhân loại siêu sanh về trời
Lòng chí nguyện xin người chứng giám
Thắp đuốc Trời truyền bá kinh thơ
Làm cho nhân thế trần gian
An vui hạnh phúc giàu sang yên bình
Lòng thành chí nguyện lòng thành
Cầu lên Quốc Tổ Vua Hùng Tối Cao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Sao anh cứ mãi lạc Nguồn
Rơi vào tăm tối biết ngày nào yên
Còn em theo bước Cha Ông
Trở về thiên giới dứt đi luân hồi
Lạc Nguồn khổ lắm anh ơi
Ba chìm bảy nổi lao đao khốn cùng
Cõi trần cõi tạm vô thường
Chỉ trong chớp mắt qua đời còn chi
Hành trang thiện, ác mang theo
Lên trời xuống ngục là do nơi mình
Thiện thời trở lại thiên đàng
Ác thời sa đọa hết mòng siêu sanh
Về Nguồn theo bước Hùng Vương
Quê trời trở lại an vui vĩnh hằng
Em quá chán những ngày lạc lối
Phải chịu nhiều cay đắng chua cay
Công danh như tựa khói mây
Thấy đó mất đó có chi vững bền
Em đã thấy chân trời tươi sáng
Trở về Nguồn giải thoát khổ đau
An vui tự tại biết bao
Bình yên cuộc sống an vui cuộc đời
Mãn thân trở lại thiên đàng
Trường sanh sống mãi trên trời quê tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Em đã trở về với Cha Ông
Xanh cành tươi ngọn trổ hoa bông
Em như xuân thắm, trong bao mắt
Hút mất hồn anh, em biết không
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Lòng anh trầm lặng vốn xưa nay
Bổng dậy lăn tăn sóng tỏ bày
Có phải là em, từ Nguồn Cội
Hiện ra như vạn ánh xuân bay
Làm anh choáng ngọp ôi say đắm
Biển lòng cuồn cuộn dậy phong ba
Nàng tiên tuyệt đẹp nơi trần thế
Thân, Tâm, như vạn cảnh kỳ hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ai ơi Văn Hóa Cội Nguồn
Tối cao vũ trụ con đường lên tiên
Chỉ cần đọc tụng kính tin
Làm cho cuộc sống bừng lên xanh chồi
Đơm hoa kết quả sang giàu
Ấm no hạnh phúc tràn đầy niềm vui
Nghìn xưa Bách Việt Văn Lang
Dân giàu nước mạnh lừng vang lẫy lừng
Ai ơi hãy trở về Nguồn
Tươi cành xanh ngọn ấm tình yêu thương
Niềm vui lan tỏa hồn linh
Huệ khai trí mở vượt lên tục phàm
Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần
Về trời sống mãi không còn đọa sa
Về Nguồn khúc hát âu ca
Không còn đen tối tự do thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cảm ơn anh đã dắt dìu
Đưa em về Cội về Nguồn Cha Ông
Bến bờ hạnh phúc vô biên
Cầu chi đặng nấy linh thiêng tột cùng
Cảm ơn anh đã chỉ đường
Cho em tất cả những gì ước mong
Lòng em luôn mãi biết ơn
Cho em trái ngọt niềm vui vĩnh hằng
Nay em cảm thấy như mình
Bay lên vũ trụ ngắm nhìn bồng lai
Con đường mở rộng tương lai
An vui hạnh phúc biết bao đẹp lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Chờ anh trở lại Cội Nguồn
Hai ta như cánh chim trời tung bay
Vui buồn san sẻ cùng nhau
Vượt qua tất cả thương đau bể trần
Không còn khốn khổ chia lìa
Như chim liền cánh, thân, cành, sớm hôm
Hai ta dòng giống Rồng Tiên
Mãn trần ta lại cùng nhau về trời
Nghĩa tình bền chặc vĩnh hằng
Một đường Nguồn Cội đồng hành đồng cam
Chờ anh trở lại cùng em
Lạc Hồng vinh hiển, Rồng Tiên sáng ngời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cha Trời là Đấng Tối Cao
Tạo lên cuộc sống cháu con Tiên Rồng
Tạo lên giá trị tinh thần
Cho đời hạnh phúc cho người an vui
Sao người chẳng nhớ công ơn
Mà quên Nguồn Cội lìa xa Cha Trời
Để rồi hồn mãi luân hồi
Biết bao kiếp nạn đọa đày trầm luân
Gieo bao tội ác núi non
Hại người hại chính bản thân của mình
Lạc vào ác đạo ma cuồng
Để rồi đày đọa linh hồn thảm thê
Sống đời tăm tối u mê
Mất đi tất cả đức nhân con người
Xem thường trung hiếu ở đời
Khó mong trở lại thiên đàng chánh quê
Tỉnh đi kiếp sống u minh
Về Nguồn nương tựa Tổ Tiên, Cha Trời
Tỉnh đi kiếp sống lạc Nguồn
Linh hồn khốn khổ đọa đày triền miên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Nhìn xem thế sự não nùng
Mãi gây oan trái cho đời tối tăm
Bình yên mù mịt xa xăm
Ấm no càng lại biệt tăm xa vời
Khó mong ổn định thế thời
Gió sầu, oán hận, mưa buồn khắp nơi
Ai ơi nầy hỡi ai ơi
Tỉnh tâm trở lại hồi hương về Nguồn
Dứt đi bao cảnh đau lòng
An vui hạnh phúc nước nhà Việt Nam
Không còn khốn khổ lầm than
Dân giàu nước mạnh vinh quang giống nòi
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Tỏa bừng hiển hách lẫy lừng năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Huyền Cơ đã chuyển gió xuân
Vinh quang nòi giống đài mây trở về
Bút vàng ấn ngọc trao truyền
Kỳ ba Thánh Đức mở màng đổi thay
Việt Nam Phụng múa Rồng bay
Đức lành tràn ngập tỏa lan đất trời
Rồng Tiên đã mở khoa kỳ
Thi nhân thi đức thi là lập công
Cứu dân cứu nước cứu non
Rạng danh dòng họ cháu con gia đình
Vạn xuân Hồng Lạc đến rồi
Chuông thiên đã đổ từng hồi báo tin
Việt Nam bừng dậy uy linh
Khải hoàn khúc hát cháu con Tiên Rồng
Đoàn viên tay bắt mặt mừng
Hết cơn bỉ cực tới ngày thới lai
Đông tàn xuân đến nở hoa
Chia ly rồi lại hợp hòa anh em
Tình thương xây đắp bình yên
Tự do hạnh phúc giàu lên từng ngày
Bình minh bừng dậy trở về
Việt Nam tỏa sáng đất trời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Sống tội lỗi, gây ra nghiệp chướng
Khổ muôn đời, vạn kiếp về sau
Ai gây tội, thời tỉnh giấc mau
Lời Trời dạy, nhân nào quả nấy
Gặt thảm sầu, tai ương vạn lối
Vùi linh hồn, vạn kiếp vực sâu
Muốn làm người, trở lại rất lâu
Những tội lỗi, gây nên hậu quả
Biến linh hồn thành ma thành quỷ
Đường luân hồi, ức kiếp khổ đau
Lời Trời dạy, không thể nào sai
Hãy quay đầu, thành tâm chuyển ý
Nghe lời Trời, mà theo chân lý
Bỏ ác tâm. Chuyển hướng đường lành
Thoát nghiệp ác, tự cứu chính mình
Về thiên giới, an lành hạnh phúc
Sống vĩnh hằng, muốn gì được nấy
Nhờ làm theo Thiên Ý Trời Cha
Linh Hồn giác ngộ nở hoa
Trở thành chân thiện, Phật Tiên, Thánh, Thần
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đức Quốc Tổ là con Trời anh cả
Đấng đương kim, vận hóa khắp càn khôn
Đấng trung gian, giữa Cha Trời nhân loại
Chuyển lời Trời, tận độ khắp thế gian
Ta biết đến, nơi Cội Nguồn vũ trụ
Đức Vua Hùng, trở lại nói truyền ra
Công ơn ấy, thế gian đều kính lạy
Làm cho người, hết đọa bước thăng hoa
Vượt lên phàm, sáng bừng tâm, trí, huệ
Thành Phật, Tiên, Thần, Thánh, những hà sa
Mãn kiếp trần, cùng nhau đồng trở lại
Khắp tầng trời, hạnh phúc những âu ca
Sống vĩnh hằng, an vui cùng tự tại
Dứt luân hồi, không còn cảnh đọa sa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Nền Cội Nguồn, một con đường cứu khổ
Độ hồn linh, thoát khỏi những tai ương
Sự trở lại, Đức Chí Tôn Quốc Tổ
Truyền kinh thơ, Quốc Bảo cứu thế nhân
Ai có duyên, thời kế thừa hiểu rõ
Chẳng nghi ngờ, luôn trụ vững kính tin
Một con đường, luôn yên bình cứu rỗi
Một con đường, đầy rực rỡ mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam Quốc Đạo ra đời
Coi như tất cả đất trời càn khôn
Đi vào Thánh Đức kỳ ba
Chuyển xoay tất cả năm châu địa cầu
Tận độ nhân loại về trời
Việt Nam con lạc cháu Hồng lừng danh
Cội Nguồn, tam giáo quy nguyên
Ngũ chi hiệp nhất đến nơi đại đồng
Lập công trong buổi hội nầy
Vì cơ Thánh Đức vì người quên thân
Truyền kinh thuyết giáo sớm hôm
Làm cho nhân loại hồi quy về Nguồn
Người nầy Phật, Chúa xuống trần
Hay là Tiên, Thánh, lâm phàm lập công
Ý Trời chung sức truyền ra
Làm cho thế giới Ta Bà, năm châu
Trở về thiên giới quê hương
Không còn đọa lạc an vui vĩnh hằng
Quốc Đạo Việt Nam lẫy lừng
Năm châu bốn biển phục tùng Việt Nam
Cơ Trời đã thế chuyển xoay
Hữu duyên thấy rõ đâu sai chẳng lầm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Chỉ cần về Cội về Nguồn
Mãn trần hồn được về trời an vui
Trần gian cõi tạm ai ơi
Ác chi cho lắm đọa sa linh hồn
Họa tai kéo đến trùng trùng
Tránh đâu cho khỏi con đường tiêu vong
Về Nguồn gieo đức gieo nhân
Để cho con cháu bình an cuộc đời
Có đức tức có sang giàu
Cứu nhân độ thế gặt vào vinh hoa
Ra công khổ nhọc hôm nay
Về sau con cháu thiếu chi đủ đầy
Tỉnh đi, gieo thiện gieo lành
Theo Ông Quốc Tổ kế thừa đắp xây
Lập công trong hội kỳ ba
Cháu con nhờ phúc giàu sang đời đời
Con đường vinh hiển sáng ngời
Chính là tạo phúc thiện lành gieo nhân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Việt Nam bừng dậy, tỏa sáng ngời
Quả lành trái ngọt, cảnh sang giàu
Không còn khốn khổ, bao đau đớn
Tối tăm biến mất, cũng qua mau
Gió xuân lay nhẹ, hồn non nước
Thiện lành đầy ắp, phúc dâng cao
An vui hạnh phúc, nhờ đổi mới
Về Nguồn tỏa sáng, biết là bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lo chi chẳng được bình an
Thuận Trời thời được mọi đàng thành công
Thuận Trời thời được lòng dân
Nghịch Trời muôn việc khó khăn vô cùng
Bởi lạc Nguồn, muôn điều chướng ngại
Trở về Nguồn muôn chuyện thuận xuôi
Làm đâu được đó Trời ban
Dân giàu nước mạnh thênh thang phúc lành
Thờ Quốc Tổ nở nhành xanh ngọn
Sống an vui tai họa không còn
Mất Nguồn lạc Cội điêu tàn
Binh đao máu lửa ngập tràn can qua
Hãy về Nguồn, hiệp hòa chung sức
Theo huyền cơ vững bước đi lên
Làm cho nước Việt hiển vinh
Rạng danh con cháu Rồng Tiên sáng ngời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Con đường nào, hơn con đường Văn Hóa
Cứu nước non, không động đến gươm đao
Một hiệu quả, không gì hơn được thế
Luôn thành công, mà chẳng tốn là bao
Một con đường, luôn đem về chiến thắng
Không chinh chiến, mà vẫn đạt đỉnh cao
Hãy trổ tài, truyền kinh và thuyết giáo
Lập đại công, theo Thiên Ý Trời Cha
Làm cho đất nước nở hoa
Thái bình thịnh vượng âu ca đời đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Thù chi cho khổ linh hồn
Hận chi cho nặng cuộc đời khổ thân
Về Nguồn mở rộng tình thương
Cho lòng nhẹ bổng cho quên nỗi sầu
Vô minh tan biến chẳng còn
Huệ quang sáng tỏ rõ đường thoát siêu
Vì non vì nước bao nhiêu
Phước hồng rực rỡ bấy nhiêu phước lành
Ngày xưa lạc nẻo lầm đường
Hôm nay về Cội yên bình biết bao
Thiện lành nở rộ trong tâm
Trăm hoa đua nở mùa xuân ngập tràn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chúng dân đâu thể lặng im
Để cho non nước ngửa nghiêng tiêu điều
Chúng dân đâu thể đứng nhìn
Để cho cuộc sống rơi vào khốn nguy
Chất độc ám hại tràn lan
Làm cho cuộc sống điêu linh khốn cùng
Cọng Tàu xâm lược từng ngày
Mất lần biển đảo, đất liền nước non
Đứng lên nào hãy đứng lên
Vì con vì cháu, quê hương giống nòi
Việt Nam đâu thể thế nầy
Vào tay Trung Cộng nước nhà còn chi
Rồng Tiên bùng dậy lên đi
Dù cho sống chết đứng lên phen nầy
Chung tay quét sạch quân thù
Chung tay gìn giữ đất trời quê hương
Làm cho đất nước bình yên
Nhân quyền, dân chủ, tự do, công bằng
No cơm ấm áo sang giàu
Việt Nam mãi mãi trường tồn Việt Nam
Chúng dân đâu thể nín câm
Vì con vì cháu, vì quê hương sống còn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Văn Hóa Cha Ông tốt đẹp lành
Cao siêu tột đỉnh tận trời xanh
Chỉ cần truyền tụng một vài ý
Phúc đức kéo về, lộc vòng quanh
Văn Hóa Ý Trời, đâu thể tả
Chỉ cần vài chữ cũng lên mây
Huống chi ra sức truyền kinh giáo
Vua Trời đâu khó trong tầm tay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Văn Hóa Cội Nguồn, của Cha Ông
Tự mình làm chủ, tự rõ thông
Tự mình truyền bá, ra cùng khắp
Rạng danh nòi giống, rạng non sông
Góp công góp sức, xây mơ ước
Dân giàu nước mạnh, trổ hương bông
Văn Hóa Cội Nguồn, Văn Chánh Giác
Học vào trí huệ, mở khai thông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vì sao, anh hỡi vì sao
Không tin Nguồn Cội Cha Ông của mình
Vì sao anh bỏ Cội Nguồn
Bỏ Ông Quốc Tổ Vua Hùng dựng non
Vì sao nòi giống chẳng thương
Chia bè rẽ phái gieo nhân hận thù
Vì sao cạn nghĩa cạn tình
Cùng chung ruột thịt đồng bào anh em
Phải vì hướng ngoại không anh
Xem thường đất mẹ quê hương của mình
Xem thường Văn Hóa Cội Nguồn
Xem thường truyền thống nước nhà Việt Nam
Nếu anh còn chút lương tâm
Phải nên ca ngợi Cha Ông của mình
Không trả nghĩa còn chút tình
Không nên ráo móng cạn tàu nghe anh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Chúng dân, nào có tội tình chi
Mà phải đeo mang khốn với nguy
Dân muốn yên lành nào có được
Trói buộc đủ điều, hết lối đi
Dân muốn làm ăn, dân định đoạt
Mưu cầu hoạch định, tự do thi
Thi sức thi tài, thi yêu nước
Dân nào có tội, hành dân chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Ai vì dân, ra thân phục vụ
Luôn đem về, những nụ mùa xuân
Dân nào phải, người dân nô lệ
Mấy nghìn năm, làm chủ giang san
Dân là chủ, có quyền quyết định
Từ khai sinh, dựng nước dựng non
Hãy trả lại, những quyền cơ bản
Quyền mưu cầu, hạnh phúc làm ăn
Ai là người, cứu tinh dân tộc
Ai là người, cưu bọc chúng dân
Công ơn ấy, không gì sánh được
Dân tôn thờ, ghi tạc muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cứu tinh dân tộc
Không dùng súng đạn
Không dùng bạo lực
Không gây thù hận
Tàn sát anh em
Mới là trí nhân
Mới là tối cao
Đem lại bình yên
Không có người thua
Không người chiến thắng
Ấy là chân Thánh
Cả nước biết ơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cứu tinh dân tộc
Mà dùng súng đạn
Tàn sát lẫn nhau
Thù hận thêm sâu
Đó là thất trí
Tiêu tan nòi giống
Lợi đâu không thấy
Chỉ thấy tối tăm
Có lợi ngoại xâm
Thôn tính Việt Nam
Trở thành tội nhân
Phản dân hại nước
Cứu tinh như thế
Danh ác để đời
Thức tỉnh cho rồi
Những người thất trí
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Có một hôm, trời thanh gió mát
Chim mỏ vàng, mỏ xám gặp nhau
Đua tài hiểu biết thấp cao
Vang danh trí tuệ lưu danh ở đời
Một đề tài chẳng gì làm mới
Luôn xảy ra trên nước Việt Nam
Mỏ vàng liền hỏi nầy anh
Việt Nam sao mãi chiến tranh tương tàn
Chim mỏ xám có gì là lạ
Bởi vì do lạc Cội lạc Nguồn
Mới ra nông nỗi tương tàn
Anh em chém giết lộn phèo với nhau
Chim mỏ xám ra câu hỏi tiếp
Cớ vì sao dân đói dân nghèo
Phải chăng dân chẳng chịu làm
Mới ra nông nỗi cơ hàn lao đao
Chim mỏ vàng anh nghĩ sao
Tại ai? Dân chúng hay do thế thời
Chim mỏ vàng thấy rồi còn hỏi
Do độc tài kiềm hảm mà ra
Bó tay cột cẳng cứng xơ
Làm ăn gì được mà sang với giàu
Vàng lại hỏi trúng mùa rớt giá
Phải chăng dân không tính làm bừa
Mới nên nông nỗi dư thừa
Tại ai hay tại lỗi người nông dân
Chim mỏ xám nầy anh nghe nhĩ
Bởi là do lũ quỷ Cộng Trung
Dã tâm thôn tính Việt Nam
Làm cho đất nước kiệt suy đói nghèo
Chúng luôn thao túng thương trường
Được mùa rớt giá bình thường lạ chi
Chim mỏ xám nói xong lại hỏi
Nầy vàng anh thử nghĩ mà xem
Quốc Tổ là Đấng khai sinh
Lập nên đất nước kẻ quên người thờ
Người quên Cội sao là như thế
Ngu hay khôn cho biết ý anh
Mỏ vàng khôn dại rõ bân
Ai thờ Quốc Tổ xứng danh Lạc Hồng
Chim mỏ vàng cười lên kha khá
Mất Gốc rồi cành lá tả tơi
Những ai vững Gốc sanh sôi
Hiếu, trung, nhân, nghĩa, tốt tươi lá cành
Mỏ vàng, mỏ xám tươi cười
Vững vàng Cội Gốc chẳng gì không nên
Cuộc cờ lèo lái nước đi
Vượt qua tất cả tiến lên sang giàu
Hai ta kẻ chín người mười
Nửa cân năm lạng thủ huề như nhau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lan, Mai, Sen, Cúc gặp nhau
Luận đàm thời thế đổi trao trí tài
Tìm ra giải pháp con đường
Để cho non nước sang giàu bình yên
Lan liền ý kiến đầu tiên
Việt Nam cần phải đi lên cách nào
Mai liền chỉ một con đường
Trở về Nguồn Cội chung cùng dựng xây
Hiến Pháp tôn thờ sớm hôm
Nhân Quyền, Dân Chủ, thênh thang phúc lành
Dân giàu nước mạnh thái bình
An vui hạnh phúc nở nhành ấm no
Sen nói Đa Nguyên tự do
Tam quyền phân lập chuyện chi cũng thành
Cạnh tranh bình đẳng công bằng
Công, Tư, sở hữu song hành cùng nhau
Cội Nguồn Văn Hóa chỉ nam
Việt Nam nhất định uy linh sáng ngời
Cúc liền xóa bỏ độc tài
Đa nguyên, đa đảng thi tài thi đua
Như cây một Gốc sum suê
Chung cùng nhiều nhánh xanh tươi đẹp lành
Con đường Nguồn Cội hiệp hòa
Chung nhau thờ phụng một nhà anh em
Lan, Mai, Sen, Cúc hiệp nhau
Làm cho đất nước tươi màu đẹp xinh
Phải không cô, chú, anh em
Mùa xuân phải có muôn hoa sắc màu
Cùng nhau đàm luận, luận đàm
Tìm ra giải pháp con đường ta đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chúng ta đã đến đây rồi
Hãy vào Nguồn Cội mà chầu Tổ Tiên
Trước mặt con đường mùa xuân
Con đường no ấm giàu sang phúc lành
Chúng ta mạnh dạng bước vào
Tiếp Nguồn ánh sáng Cha Trời tối cao
Vua Hùng Quốc Tổ truyền trao
Kế thừa sự nghiệp anh linh của người
Làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn
Truyền kinh thuyết giáo độ đời lập công
Kỳ ba Thánh Đức vinh quang
Về Nguồn thời thấy thênh thang cơ đồ
Chúng Ta về Cội về Nguồn
Lo gì chẳng được về trời lên tiên
Lo gì chẳng được bình yên
Lo gì chẳng được vinh quang buổi nầy
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lạc Đạo sai cơ, chẳng được gì
Gian nan cho lắm, chẳng được chi
Lên đèo xuống dốc, ôi khốn khó
Sao bằng về Cội, bước vinh quy
Làm một đặng mười, không nhọc sức
Nhờ đi đúng hướng, trổ quyền huy
Khôn dại, dại không trong gan tất
Sai lầm một bước, chẳng còn chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Linh Hồn chúng con
Là tiểu Linh Hồn vũ trụ
Từ nơi Đại Linh Hồn vũ trụ sanh ra
Tiểu Linh Hồn cần nương tựa vào Cha
Ước muốn chúng con
Là sống tự do
Sống an lành trong cuộc sống ấm no
Lạy Cha Trời Lạc Long Quân
Lạy Mẹ Trời Địa Mẫu Âu Cơ
Cứu chúng con, cứu nước non
Trong thế thời loạn lạc
Đầy khốn nguy bao trùm tủi nhục
Giặc ngoại xâm bạo ngược hung tàn
Hãy ban cho chúng con
Một nghị lực vô biên
Một niềm tin không có gì lay chuyển
Thành anh hùng trung kiên anh dũng
Quét sạch quân thù xóa sổ ngoại xâm
Lạy Cha Trời Mẹ Trời phù hộ
Giúp chúng con vượt qua kiếp nạn họa tai
Chúng con luôn cần sự bảo bọc chở che
Lạy Cha Trời, Mẹ Trời, Tổ Tiên Ba ngôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Rồng Tiên rợp bóng, rợp trời mây
Tỏa ánh hào quang, khắp Đông, Tây
Khí thế dậy trời, rung chuyển đất
Thế giới năm châu, chuyển vận xoay
Phá tan u ám, màn đen tối
Chân trời tỏ rạng, ánh ban mai
Trống đồng vang dội. rền lục địa
Việt Nam trỗi dậy, khúc xuân bay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quốc Tổ về rồi, Đấng Anh Linh
Kỳ diệu là đây, rõ sự tình
Quan trọng vẫn là, điều hiện thực
Truyền kinh khôi phục, những uy linh
Nói rõ ngày xưa, thời dựng nước
Hào hùng triệt quỷ, diệt yêu tinh
Nhìn kinh minh chứng, người trở lại
Quốc Tổ trở về, đã hồi sinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cha Trời rất giống Thích Ca
Mẹ Trời rất giống Quan Âm Phật Bà
Con Giống Mẹ vẫn là thường thấy
Con giống Cha nào có lạ chi
Nhìn con thời biết con ai
Giống lông giống cánh, giống tông khác nào
Giống Rồng thời nở ra Rồng
Điu điu thời nở ra dòng điu điu
Con mà giống Mẹ giống Cha
Không giàu ba họ cũng sang ba đời
Nói là nói chuyện thường tình
Cõi tiên trần thế cũng thời khác chi
Ở đâu cũng vậy mà thôi
Con ai giống nấy tất nhiên ở đời
Con Trời thời giống Cha Trời
Giống Cha giống Mẹ rõ thời Tổ Tông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Mai nở rộ, mùa xuân đã đến
Khắp nước non, trổi khúc đoàn viên
Muôn hoa khoe sắc đua hương
Rộn ràng trời đất bướm ong dập dìu
Cảnh vui xuân không mời cũng đến
Mật đong đầy, dâng hiến tự do
Xuân về đem lại niềm vui
Cho xanh màu lá cho tươi cuộc đời
Ngày hội tết tràn đầy ấm cúng
Khắp mọi nhà rộn tiếng chào nhau
Sum vầy con cháu đoàn viên
Chung cùng năm mới đầu xuân bắt đầu
Ngày tháng mới đi vào cuộc sống
Khắp nước non, những bước thăng hoa
Thái bình độc lập âu ca
Việt Nam khúc hát mùa xuân đẹp lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đã là con cháu Việt Nam
Thời luôn trung hiếu thờ tôn Vua Hùng
Đã là con cháu Tiên Rồng
Thời luôn nhớ Cội nhớ Nguồn Cha Ông
Nào ta hãy, chung xây Nguồn Cội
Cùng chung tay, vực dậy non sông
Làm cho đất nước Việt Nam
Bừng bừng khí thế danh vang đất trời
Lớp sóng sau, ngút ngàn sông núi
Đỉnh cao mây, trổ gấm thêm hoa
Nhất là tỏa ánh hào quang
Rồng Tiên dậy núi dậy non hào hùng
Là người Việt tôn sùng chính nghĩa
Theo Cha Trời trang trải lòng nhân
Làm cho cuộc sống đổi thay
Không còn tăm tối văn minh hào hùng
Đi vào chủ nghĩa đại đồng
Việt Nam nước Việt lẫy lừng muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Về Nguồn đại hạnh chân tu
Cứu dân cứu nước biết bao phúc lành
Truyền kinh thuyết giáo độ đời
Làm cho nhân thế về trời an vui
Về Nguồn tận độ thế gian
Thoát đi tai họa chiến tranh dập vùi
Thoát đi nghiệp ác sâu dày
Trở thành Thánh Thiện không còn đọa sa
Trở thành Phật, Chúa, Thần, Tiên
An vui tự tại trường sanh vĩnh hằng
Cõi trời sống mãi yên bình
Nhờ gieo thiện đức quả lành hà sa
Về Nguồn cũng một pháp tu
Đại thừa đại hạnh, đại công, đại lành
Mãn trần luân chuyển vua trời
Thần thông trí huệ vô cùng vô biên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Trung Quốc không bao giờ
Đồng hóa được Việt Nam
Dù cho đô hộ nghìn năm
Cũng không đồng hóa được đâu đừng hòng
Dân Đại Việt có Nguồn có Cội
Năm nghìn năm tỏa rực anh linh
Hào hùng nòi giống Rồng Tiên
Anh Linh bất khuất hiếu trung ngút ngàn
Nước Đại Việt Vua Hùng dựng nước
Mãi kế thừa cho đến ngày nay
Phải đâu vô chủ nước non
Mà dành mà giật giang san của người
Chúng bây bị đánh tơi bời
Khiếp hồn lưng mật lũ bầy xâm lăng
Ác gian hại nước hại dân
Không còn tồn tại ở trên cõi đời
Việt Nam mãi mãi trường tồn
Chủ nhân vẫn mãi con Rồng cháu Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Trời đã cho Việt Nam Văn Hóa
Thời chung tay góp sức giữ gìn
Phát huy truyền bá khắp cùng
Làm cho thế giới đại đồng năm châu
Hãy biết ơn Hùng Vương Quốc Tổ
Truyền Ý Trời cho cả nhân sanh
Nhất là dân tộc Việt Nam
Chủ nhân Văn Hóa Cha Ông Cội Nguồn
Hãy nhìn về con đường rực sáng
Chuyện qua rồi nối tiếc mà chi
Con đường Nguồn Cội ta đi
Dựng xây đời mới ngày mai đẹp giàu
Thời đã đến chung nào nắm bắt
Quyết cùng nhau chung sức lập công
Gieo nhân Thiên Ý Trời Cha
Khắp cùng nhân loại nở hoa thanh bình
Nước Việt Nam lẫy lừng thế giới
Theo cơ Trời thăng tiến vinh quang
Dân giàu nước mạnh bình an
Sáng ngời nước Việt biết bao đẹp lành
Năm châu bốn biển phục tùng
Việt Nam nước Việt ngập tràn niềm vui
Cảm ơn Thiên Ý Trời Cha
Cảm ơn Quốc Tổ truyền trao Ý Trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đồng Bào anh em
Dân Tộc Rồng Tiên
Mấy nghìn năm làm chủ nước non
Mấy nghìn năm không hề có đảng
Vẫn luôn bền vững
Luôn mãi trường tồn
Chung Cội Nguồn
Đoàn kết chống ngoại xâm
Dậy hào hùng theo truyền thống Cha Ông
Một Dân Tộc
Nền Độc Lập
Có bề dày lịch sử
Có Cội Nguồn, có Quốc Tổ
Là chỗ tựa cho Dân Tộc Việt Nam
Mất đi Nguồn Cội Cha Ông
Việt Nam nước Việt tối tăm mịt mù
Tan rã anh em Đồng Bào
Rơi vào nô lệ, khổ sầu biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Về Nguồn Cội thoát ra tăm tối
Đọc kinh thơ, kết trái đơm hoa
Huệ quang bừng sáng hà sa
Thông minh tột đỉnh ít ai sánh cùng
Về Nguồn Cội, đi vào giải thoát
Dứt đọa đày, thành Thánh thành Tiên
Từ đây vô lượng kiếp sau
Thường là những bậc đứng đầu chúng dân
Có lòng vì nước vì non
Đức cao vời vợi quả nhân lẫy lừng
Mãn trần trở lại cõi trời
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đọc kinh thơ phản hồi chân tánh
Rõ tử sanh, dứt hết não phiền
Không còn tăm tối u mù
Thông minh giác ngộ trở thành khôn lanh
Trở về Nguồn tươi xanh cuộc sống
Thoát đọa đày xa lánh tà gian
Về Nguồn theo bước Cha Ông
Không còn đọa lạc thoát siêu về trời
Qua bờ giác, bước vào đường Thánh
Theo Hùng Vương tỏa sáng uy danh
Một lòng giữ vững niềm tin
Muốn gì được nấy ứng linh quyện cầu
Vững tin Nguồn Cội, Cội Nguồn
Coi như trở lại thiên đàng quê hương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Không về Nguồn Cội uổng thay
Bỏ qua cơ hội siêu sanh về trời
Uổng thay một kiếp con người
Không còn cơ hội trở thành Thánh Tiên
Uổng thay vô lượng kiếp tu
Mong ngày gặp được Ý Thiên Cha Trời
Thiên Ý trước mắt rất gần
Vì do mê muội nên đành bỏ qua
Cội Nguồn hàng chục triệu năm
Dễ đâu xuất hiện diệp may không còn
Qua rồi biết đến bao giờ
Mới mong gặp lại Ý Trời hết mong
Trải qua muôn vạn triệu năm
Luân hồi sanh tử, tử sanh luân hồi
Khó mong trở lại làm người
Nói gì thành Phật, Thánh, Thần, Chúa Tiên
Uổng thay uổng thay, lạc lối u mê
Qua rồi cơ hội ức triệu năm trông chờ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đàn bò ăn cỏ đồng quê
Chợt nghe tiếng sáo vẳng văng nắng chiều
Gió xuân êm ả ngọt ngào
Nửa ru mặt đất nửa vào hồn mây
Cò bay trắng lã tìm ai
Non xanh nước biếc đẹp thay quê làng
Tình non nghĩa nước ngập tràn
Bốn mùa mỗi vẻ chan hòa tình yêu
Vấn vương cuộc sống vấn vương
Xóm dừa bãi chuối, hàng cau, vườn cà
Khói lam len lỏi nóc nhà
Cho người nỗi nhớ xóm làng quê hương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Từ buổi gặp em, cũng đã lâu
Mắt phụng mày ngài, trán rộng cao
Nét xuân chớm nở, hoa đơm nụ
Chim mộng bay về, lòng xôn xao
Cũng đã lâu rồi, nàng tiên nhỏ
Tròn trĩnh vóc người, đẹp biết bao
Ánh mắt sáng ngời, luôn bốc lửa
Mấy dặm đường dài, đốt cả vạn vì sao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dân Tộc Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Năm nghìn năm từ thuở dựng non
Trải bao sóng gió, vượt qua sống còn
Dân Tộc anh hùng
Vang danh bốn biển lẫy lừng biết bao
Dân Tộc tôi luyện gian nan
Từ trong nô lệ
Ngã rồi đứng dậy
Đánh bại ngoại xâm
Cuồn cuộn đứng lên
Vùi chôn quân giặc
Quân thù khiếp nhược
Càng bị kìm kẹp càng thêm sức mạnh
Tỏa hào quang, bùng dậy càng cao
Dù cho thịt nát xương tan
Quyết không nô lệ ngoại bang giặc Tàu
Rồng Tiên khí thế ngút ngàn
Anh Linh bất khuất lẫy lừng Rồng Tiên
Ngã rồi bùng dậy đứng lên
Từ trong thể ngã làm nên anh hùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nếu ai hiểu, trần gian cõi tạm
Thời quay về Nguồn Cội tựa nương
Lập công tom góp hành trang
Mãn trần hồn được siêu lên thiên đàng
Đừng có nghĩ về già nương Cội
Mà quên đi số phận con người
Sống chết vốn thật bất thường
Thấy đó mất đó có gì chắc đâu
Mồ hoang tuổi trẻ biết bao
Phải đâu chờ đến tuổi cao qua đời
Hãy mau về Cội về Nguồn
Bồi công lập đức thiện lành hành trang
Hồn Linh trở lại Tiên Bang
Cõi trời sống mãi an vui vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hãy nghe lời dạy, Đấng Trời Cha
Lợi ích vô biên, lợi hà sa
Không gì hơn được lời Trời dạy
Một câu kiếp nạn cũng tai qua
Huống chi làm theo, cùng ca ngợi
Muôn đời hưởng lạc cảnh vua quan
Không còn sa đọa nơi địa ngục
Về trời an hưởng cảnh giàu sang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thức tỉnh lại đi, sống vì đời
Hãy vì non nước, hỡi người ơi
Tích đức tu nhân, hành thiện phước
Quả lành gặt hái, rạng danh ngôi
Hại dân hại nước, đầy tội lỗi
Tránh đâu cho khỏi, họa đến nơi
Nhân nào quả nấy, âu khó thoát
Tai ương họa đến, biết là bao
* * *
Văn Hoa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cứu nước non, phải dùng binh dùng pháp
Không gì hơn, bằng Văn Hóa Cội Nguồn
Nhu với cương, đều phải dùng đúng chỗ
Tránh sai lầm, đổ vỡ cảnh tai ương
Cảnh nội chiến, chỉ làm thêm khốn khổ
Hận với thù, tiếp nối mãi triền miên
Phải lèo lái, con thuyền qua sóng dữ
Đến an lành, đạn chẳng tốn một viên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tin Nguồn Cội, một niềm tin tuyệt đối
Chẳng nghi ngờ, dù hạt cát mảy lông
Mới thấy được, ánh hào quang chân lý
Ngộ Tánh rồi, thời thấy rõ Chân Ông
Đã Minh Tân, thời cũng tường Kiến Tánh
Thức lặng rồi, liền hiểu rõ Chân Không
Phật, Thánh, Tiên, đều chung cùng một Gốc
Thể Đại Đồng, chung Nguồn Cội Tổ Tông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hỡi ai tiếp bước Vua Hùng
Phát huy Văn Hóa Cội Nguồn Cha Ông
Truyền kinh cứu khổ độ nhân
Chung nhau đoàn kết dựng xây nước nhà
Làm cho Nam Việt sáng ngời
Rồng Tiên phất phới ngút ngàn trời mây
Lạc Hồng chấn động Đông, Tây
Nước non Đại Việt cao bay trường tồn
Anh Linh truyền thống hào hùng
Rạng danh con cháu Tiên Rồng rạng danh
Con Đường Nguồn Cội Việt Nam
Kế thừa tiếp bước mùa xuân con đường
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Ai là con cháu Tiên Rồng
Chung nhau tiếp bước Vua Hùng mà đi
Đánh cho xâm lược ngoại xâm
Kinh hồn bạc vía uy linh hào hùng
Làm cho nước việt lẫy lừng
Làm cho nước Việt sáng bừng Việt Nam
Dựng xây non nước, nước non
Dân giàu nước mạnh lừng vang đất trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Kính dâng lên Quốc Tổ
Lòng biết ơn mãi mãi
Người đã vì con cháu
Người đã vì non nước
Nên trở lại trần gian
Truyền kinh thuyết giáo cứu dân
Văn Kinh để lại tối cao độ đời
Làm chấn động khắp cùng thế giới
Đưa Việt Nam phất phới bay lên
Đỉnh cao chủ nghĩa văn minh
Đại Đồng nhân loại rền vang đất trời
Một chủ nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ
Vượt lên trên Cộng Sản, Quốc Gia
Đại Đồng Nguồn Cội Tinh Hoa
Văn minh vũ trụ một nhà Rồng Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi sẽ dang tay, đón tiếp người
Về trong Nguồn Cội, sống an lành
Thoát khỏi u buồn, lìa hiểm họa
Tâm hồn an lạc, nở mầm tươi
Không còn khổ nhục, xa thù hận
Lo âu không bận, đón niềm vui
Cũng hết ê chề, bao lận đận
Về Nguồn về Cội, dứt tai ương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ai đã mang, trong người bầu nhiệt huyết
Quyết ra đi, cùng khắp chốn địa cầu
Vì nhân loại, vì non sông đất nước
Truyền kinh thơ, Văn Hóa khắp năm châu
Chúng ta hãy, cùng lao vào trận chiến
Vung gươm Trời, càn quét lũ yêu tinh
Quyền đem lại, bình yên cho nhân thế
Giống Tiên Rồng, niềm dũng khí uy linh
Chuyển vận xoay, bằng gươm thiên Văn Hóa
Đưa Việt Nam, lên tới đỉnh chân mây
Đưa Việt Nam, rực rỡ khắp Đông, Tây
Gồm thâu thế giới, lập nên Đại Đồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Con đường vinh hiển là đây
Về Nguồn về Cội đắp xây cơ đồ
Việt Nam đã có con đường
Vinh hoa phú quý ngập tràn niềm vui
Kìa trước mắt, Rồng Tiên tỏa sáng
Cờ Địa Long phất phới tung bay
Gió xuân trỗi dậy khắp nơi
Nước non đổi thịt thay da từng ngày
Em có thấy quê mình đổi mới
Đông không còn, rực thắm mùa xuân
Muôn hoa đua nở thắm tươi
Non sông cũng đã bừng lên hào hùng
Em thấy rồi, lòng mừng vui quá
Nước Việt Nam trổ gấm thêm hoa
Dân giàu nước mạnh âu ca
Không còn khốn khổ tự do thanh bình
Con đường hạnh phúc an lành
Trở về Nguồn Cội đồng hành dựng xây
Con đường vinh hiển là đây
Việt Nam Nguồn Cội Cha Ông con đường
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thả hồn nhớ lại quê hương
Gió mây biển cả núi sông đất trời
Quê hương xinh đẹp tuyệt vời
Cầu tre bến nước con đò dòng sông
Đình làng, trường học cây đa
Lũy tre đồng ruộng cò bay nắng chiều
Quê hương nhộn nhịp bao điều
Làm nên cuộc sống đẹp giàu quê hương
Chợ nổi, chợ phố, chợ quê
Kẻ mua người bán ôi thôi chật đầy
Trên sông tấp nập thuyền bè
Thuyền đi thuyền đến thuyền vào thuyền ra
Mặt hàng đủ loại thiếu chi
Thứ gì cũng có biết bao dạng hình
Thả hồn nhớ lại những gì
Quê hương nước Việt mãi là nhớ nhung
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Một cuộc sống, bừng lên phơi phới
Đã qua rồi, ngày tháng tối đen
Nước non, non nước, nước non
Dân giàu nước mạnh bình yên thái bình
Ôi những gì nước nhà có được
Bao tháng năm, vực dậy đứng lên
Làm cho đất nước Việt Nam
Mùa xuân trở lại vinh quang giống nòi
Càng khơi dậy Cội Nguồn càng sáng
Càng phát huy, truyền thống càng linh
Bừng bừng khí thế hùng anh
Uy linh Nam Việt lừng danh lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tin kinh sử những gì truyền lại
Tin Cha Trời cùng Mẹ Âu Cơ
Tin Ông Quốc Tổ Hùng Vương
Lo gì chẳng được vinh quang nước nhà
Ôi niềm tin, chan hòa hạnh phúc
Nước Việt Nam, những bước thăng hoa
Dân Giàu nước mạnh âu ca
Yêu thương trải rộng bao la nghĩa tình
Bao u tối không còn tỏa sáng
Khắp quê hương đầm ấm yên vui
Cội Nguồn Văn Hóa Cha Ông
Cho ta những bước thênh thang cơ đồ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Truyền kinh thuyết giáo, khổ bao nhiêu
Công đức càng cao, phước lộc nhiều
Giàu gì cho bằng, giàu đạo đức
Muốn chi đặng nấy, tột cao siêu
Phước đức không còn, giàu cũng biến
Dù cho vua chúa, cũng đi tiêu
Cứu dân độ thế, gieo phúc báo
Lộc, tài kéo đến, biết bao nhiêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tìm chi nữa, hỡi những người yêu nước
Ta về Nguồn, xây cuộc sống tương lai
Càng hướng ngoại, càng đi vào lạc lối
Án mây mù, không tìm thấy ngày mai
Đi đâu nữa, một niềm tin Nguồn Cội
Đầy mùa xuân, không còn cảnh họa tai
Lòng yêu nước, luôn gắng liền truyền thống
Nguyện vọng thành, đường không có chông gai
Đã bước đi, là bước đi đúng hướng
Tránh lỗi lầm, và tránh những bước sai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Sao không về Nguồn Cội
Để mà xây mà dựng
Những ước mơ tuyệt đẹp
Cõi trần gian cực lạc
Những bước đường thang mây
Mãi lạc Cội mà chi
Cho tâm hồn lạc lối
Những tháng năm u tối
Trên bước đường ta đi
Sao cứu mãi chấp mê
Luôn rời xa Nguồn Cội
Những bước chân lưu lạc
Mãi rơi vào tai họa
Hãy trở về Nguồn Cội
Dứt con đường đày đọa
Sống cuộc đời an vui
Mãi lạc Cội mà chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đường giải thoát, con đường xa sầu khổ
Theo Cha Ông, nên xả bỏ hận thù
Cùng phát huy, giống nòi thêm rực rỡ
Khắp nước non, cho đến mãi muôn thu
Hãy trao nhau, những niềm tin bất tử
Sống thuận hòa, luôn nâng đỡ cho nhau
Trở về Nguồn, chúng ta cùng tiến bước
Dắt dìu nhau, bao lớp trước người sau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Rồng Tiên, Hồng Lạc, lắm diệu kỳ
Thần thông biến hóa, trổ uy nghi
Nhỏ lớn tự mình, như ý muốn
Coi giặc ngoại xâm, chẳng ra chi
Rồng Tiên trỗi dậy, như lũ quét
Hung tàn bạo ác, phải ra đi
Xưa nay vẫn mãi, là như thế
Khi đã chuyển mình, giặc thất kinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cuộc thế vần xoay, chán quá trời
Coi chừng mang họa, đến như chơi
Thế gian lắm chuyện, trò ảo mộng
Thấy đó mất rồi, khổ chơi vơi
Thương buồn con tạo, luôn bám lấy
Mọi việc vô thường, chẳng ra sao
Chán chường thời thế, chen với lấn
Lìa đời nhắm mắt, nợ còn mang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tấm lòng yêu Tổ Quốc
Sống đời vì non nước
Ra sức vì thế nhân
Không cầu mong gì hơn
Non nước được bình yên
Sống an vui giàu sang
Trên con đường Nguồn Cội
Con đường không tai họa
Đầy no ấm vinh quang
Đường giải thoát hồn linh
Đường thành Phật, Thánh, Tiên
Về trời sống trường sanh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nguyện Cha Trời cứu vớt
Chúng con về quê hương
Trên cõi trời thân thương
Nguyện Mẹ Trời ban ân
Không còn cảnh tai ương
Chúng con nguyện trì tu
Những lời Cha Mẹ dạy
Không còn lòng thù hận
Lòng yêu thương đồng loại
Cùng hết thảy tha nhân
Nguyện cứu vớt chúng con
Về cõi trời an vui
Vĩnh hằng hết khổ đau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tấm lòng yêu Tổ Quốc
Luôn nhớ về Cội Gốc
Đức Quốc Tổ Hùng Vương
Chúng con mãi biết ơn
Công lập nước vô biên
Công truyền kinh thiêng liêng
Chúng con luôn mãi thành tâm
Ngợi ca công đức vô biên của người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Chân Tâm, Chân Tánh tự nhiên
Hiệp vào Nguồn Cội hư vô khắp cùng
Tìm chi cho mệt lạc đường
Tự nhiên vô trụ không còn tử sanh
Đã ngộ được, bổn lai diện mục
Phật, Thánh, Tiên, đều tại nơi Tâm
An nhiên tự tại thung dung
Không sanh không diệt như như thường còn
Ngộ được rồi, không tìm chi nữa
Phát nguyện lòng, cứu khổ thế nhân
Truyền kinh thuyết giáo lập công
Lập lên Quốc Độ ở trên cõi trời
Kỳ ba Thánh Đức ra đời
Cũng là cơ hội độ người lên tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tâm cứu thế, sáng ngời ánh đạo
Công đức nhiều, quả vị càng cao
Vua Trời nhờ biết độ nhân
Có gì đâu lạ chẳng qua sự thường
Ai chịu khổ, kinh truyền thuyết giáo
Cứu độ người, phúc báo vô biên
Lập lên các cõi thượng thiên
Vào ngôi vua chúa ở trên cõi trời
Phật, Tiên cũng tại do mình
Cứu nhân độ thế đắc thành lạ chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Người vì Cội, Thánh, Thần hoan hỉ
Lại truyền kinh, cứu khổ chúng dân
Gieo nhân Thiên Ý gieo nhân
Vào ngôi vua chúa, Phật, Tiên, Thánh, Thần
Vì nhân loại, suốt đời cống hiến
Vì Cội Nguồn ra sức lập công
Mẹ Trời phù hộ luôn luôn
Cha Trời che chở bình yên tháng ngày
Không gì hơn thiện lành tích đức
Không gì hơn truyền bá kinh thơ
Làm cho nhân loại thế gian
Về trời thoát khỏi nguy nan đọa đày
Đức đã cao lo gì nghèo khổ
Công đã dày, vinh hiển đâu xa
Có công có quả xưa nay
Gieo nhân Thiên Ý làm vua nước trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tự xưng rằng, có tài có đức
Mà quên đi, Cội Gốc Cha Ông
Đức, tài như thế trống không
Hữu danh vô thực héo khô rụng cành
Tài cho mấy, cũng thành vô ích
Lạc Cội Nguồn tăm tối u minh
Luân hồi sanh tử, tử sanh
Theo đường ác nghiệp vùi chôn linh hồn
Tuy có tài, xem thường Cội Gốc
Tài thành tai, dạo khúc thê lương
Súc sanh, địa ngục kề bên
Thiên đàng mất lối Âm Ti đọa đày
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Thông phải thông, cho người kính bái
Gốc mất rồi, cành lá héo khô
Anh hùng lạc đạo khốn nguy
Tả tơi chí hướng còn chi anh hùng
Đã người khôn, tự mình vững Gốc
Nếu bỏ Nguồn mất hết đức nhân
Trở thành bất hiếu bất trung
Tự mình đào lỗ vùi chôn cuộc đời
Kiếp anh hùng, sẵn sàng vì nước
Luôn kế thừa, tiếp bước Cha Ông
Mới nên nghiệp lớn vinh quang
Rạng danh con cháu Rồng Tiên, Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Xuân đã về rồi, hoa nở hoa
Niềm vui lan tỏa, khắp hà sa
Dòng đời cũng đã, niềm hoan hỉ
Xuân đã bừng lên, đến mọi nhà
Thiên hạ thi nhau, tìm hạnh phúc
Đẹp non đẹp nước, đẹp lòng ta
Con tim rộn rã, luôn chào đón
Tình thương đem lại những thiết tha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hỡi nước hỡi non, hỡi gió mây
Lòng ta cũng đã, đắm cùng say
Say Nguồn, say Cội, say chân lý
Để lòng quên hết, chuyện xưa nay
Không còn nhớ nghĩ, bao sầu muộn
Đông khép lại rồi, xuân thế thay
Ai trách ai hờn, ai sầu hận
Còn ta, ta mọc cánh ta bay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Về Nguồn về Cội, ác lánh xa
Kinh thơ bầu bạn, tối, chiều, mai
Để lòng thanh thản, không vướng bận
Không còn lận đận, chốn phong ba
Trần gian cõi tạm, hồn lai vãn
Bóng câu cửa sổ, vụt thoáng qua
Cuộc thế vần xoay, con tạo hóa
Giác ngộ lên bờ, thoát đọa sa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cảnh trời đã bước vào xuân
Yến Oanh Mai Trúc, dệt mơ dệt tình
Bướm ong mật ngọt phỉ lòng
Ngập tràn hạnh phúc dập dìu sắc hương
Xuân về xây đắp tình thương
Cho tươi cuộc sống, cho xinh cuộc đời
Cho người rạng rỡ sáng ngời
Cho non trải đức, cho đầy tự do
Mưu cầu hạnh phúc ấm no
Dân giàu nước mạnh điểm tô son vàng
Hết rồi năm tháng đau buồn
Thay vào cuộc sống thanh bình âu ca
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đã góp phần, làm nên cuộc sống
Thời chủ đề, Văn Hóa văn minh
Cội Nguồn truyền thống Cha Ông
Phát huy tỏa sáng, cứu dân độ đời
Một dân tộc Tiên Rồng tột bực
Thời ai hơn, tỏa rực anh linh
Rồng Tiên phất phới bay lên
Làm nên cuộc sống ấm no thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đã góp phần, xây nền Thánh Đức
Thời con đường, đoàn kết chung tay
Vì non vì nước đắp xây
Đạo, Đời, là một chung tay hoàn thành
Nền Quốc Đạo sáng bừng thế giới
Khắp năm châu, hạnh phúc bình yên
Những ai truyền bá kinh luân
Trở thành những bậc đức nhân trên đời
Phật, Tiên, Thần, Thánh lâm phàm
Cứu nhân độ thế về trời kỳ ba
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chúng ta đã, cùng vươn mình đứng dậy
Và bay lên, theo tiếng gọi lương tâm
Theo Cha Ông, và trở về Nguồn Cội
Dựng cơ đồ, cùng xây lại quê hương
Một sức mạnh, luôn đi vào bất diệt
Dậy hào hùng, làm kinh khiếp ngoại xâm
Một dân tộc, quyết không làm nô lệ
Đã trường tồn, lịch sử năm nghìn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Quốc Tổ đó, sao ta không tìm đến
Trong vòng tay, chiếu cố của Vua Hùng
Những quyền năng, mà người từng đã có
Đấng con Trời, Thiên Đế Đấng Chí Tôn
Dân Tộc Việt, ai trở về Cội Gốc
Thời coi như, bước đến cõi thiên tiên
Người trần thế, ai trở về Nguồn Cội
Dứt đọa đày, chấm hết cảnh tai ương
Trở về thiên giới quê hương
Trường sanh sống mãi ở trên thiên đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Sống và chết, là trò vui Tạo Hóa
Lẽ công bằng, trong Thiên Ý Trời Cha
Người hành thiện, phải đổi đời chuyển kiếp
Vào hành trình, cuộc sống những thăng hoa
Người hành ác, phải đổi đời chuyển số
Vào hành trình, ác báo phải đọa sa
Lẽ công bằng, Hóa Công là như thế
Chết đi vào, sống mới chuyển đổi thay
Xác mất rồi, nhưng hồn linh vẫn sống
Đọa hay siêu, do thiện, ác, gieo ra
Hồn thay xác, trong hành trình tiến hóa
Lạ gì đâu, nào có lạ gì đâu
Trẻ không chết, thời già cũng chết
Sớm muộn gì, hồn chuyển kiếp đầu thai
Họa và Phúc, hai con đường có khác
Sống gieo nhân, thiện, ác, tự do ta
Sống và chết, là công bằng Tạo Hóa
Hiểu được rồi, ta làm chủ trong ta
Thiện thời hồn được thăng hoa
Ác thời hồn phải đọa sa linh hồn
Cuộc sống tính theo từng giờ
Trần gian cõi tạm, linh hồn về đâu
Xuống Địa Phủ, Hay Lên Thiên Đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Con ơi hãy nhớ câu nầy
Còn Nguồn còn Cội yên bình nghe con
Cội Nguồn Văn Hóa Cha Ông
Mặt trời Thiên Ý tối cao sáng ngời
Con đường hòa hợp Đạo, Đời
Con đường dựng nước vang lừng ngày xưa
Dân giàu nước mạnh ấm no
Anh em hòa hợp chung nhau một nhà
Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng
Thái bình an lạc khắp cùng nước non
Con ơi nhớ lấy nghe con
Lắng tâm tỉnh trí mà theo Cội Nguồn
Không nên hướng ngoại sai lầm
Phải luôn giữ vững Cội Nguồn Cha Ông
Con đường Nam Việt, Việt Nam
Con đường thống nhất giang san con đường
Bài học theo Tây, theo Tàu
Để rồi tan nát nước nhà Việt Nam
Nồi da xáo thịt anh em
Đi vào nô lệ, còn chi sơn hà
Con ơi lời Mẹ dặn rồi
Con nên ghi nhớ trong lòng nghe con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thương dân nước Việt Nam ta
Nghìn năm nô lệ đớn đau giống nòi
Đói nghèo lạc hậu cơ hàn
Tự do mất hết, khốn cùng lao đao
Trăm năm đô hộ giặc Tây
Làm cho đất nước nát tan cơ đồ
Làm cho dân tộc đọa đày
30 năm nội chiến quê nhà điêu linh
Giờ đây thảm họa tràn lan
Bất an sợ hãi, độc xơi độc hành
Ung thư bệnh tật khắp cùng
Tại ai nầy hỡi còn gì tại ai
Than ôi cuộc sống bấp bênh
Thương cho nước Việt triền miên dập vùi
Khốn cùng cơ cực trăm bề
Còn thêm hiểm họa giặc Tàu lấn xâm
Thương thay ngậm đắng nuốt cay
Thương thay con cháu Rồng Tiên, Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cầu lên Quốc Tổ Vua Hùng
Cầu lên Nguồn Cội Cha Trời Long Quân
Cầu lên Địa Mẫu Âu Cơ
Cầu lên sông núi, hồn thiêng nước nhà
Cứu non cứu nước sơn hà
Cứu con cứu cháu vượt qua khốn cùng
Không còn nô lệ giặc Tàu
Tự do độc lập sáng ngời Việt Nam
Nhân Quyền, Dân Chủ, văn minh
Dân giàu nước mạnh lừng danh lẫy lừng
Chúng con thành kính một lòng
Cầu lên Địa Mẫu, Cha Trời giúp cho
Vua Hùng Quốc Tổ chuyển xoay
Non sông nước việt từ đây thanh bình
Anh Linh tỏa sáng Cội Nguồn
Làm cho thế giới, chuyển mình trở xuân
Việt Nam Thánh Địa Linh Thiêng
Năm châu bốn biển quy nguyên phụng chầu
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Cầu lên Nguồn Cội viên thành Nam Mô A Men
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nước Đại Việt, đi vào đại họa
Trăm nạn tai, đày đọa con người
Chỉ đâu độc hại lan tràn
Mà còn Tàu Cộng từng ngày lấn xâm
Ai là người, công tâm vì nước
Hãy vì dân, ra sức vì dân
Con đường Nguồn Cội Cha Ông
Chuyển xoay tình thế cứu nguy nước nhà
Hãy cùng nhau trổ tài truyền giáo
Độ chúng dân tỉnh giấc chuyển mình
Chung nhau loại bỏ độc tài
Làm cho đất nước đổi đời nở hoa
Không còn đen tối u minh
Dân giàu nước mạnh thênh thang phúc lành
Không còn xâm lấn giặc thù
Việt Nam độc lập trường tồn muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Hại dân hại nước hại người
Làm cho cuộc sống điêu tàn âm u
Một cuộc sống tối đen, đen tối
Nước Việt Nam khốn đốn xót xa
Nát tan cơ nghiệp Ông Cha
Làm cho non nước sơn hà đảo điên
Thời với thế, thi nhau bất chính
Nạn tham ô, bè phái hại nhau
Tham tàn tham nhũng quan liêu
Làm cho cuộc sống biết bao khốn cùng
Hại dân hại nước gian hùng
Ác lai ác báo chẳng còn tiêu tan
Luân hồi địa ngục, ngạ quỷ súc sanh
Khó mong trở lại đầu thai kiếp người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vì làm ác tâm hồn u tối
Mới đi vào vạn lối khổ đau
Nếu không dứt bỏ ác tâm
Đọa vào địa ngục biết bao khốn cùng
Vì hành ác dứt đường siêu thoát
Đọa hồn linh muôn kiếp vạn đời
Hết mong trở lại cõi trời
Hết mong trở lại kiếp người hết mong
Vì làm ác, họa luôn kéo đến
Sống khổ đau, chẳng mấy được yên
Khổ tâm khổ tánh triền miên
Vì do ác nghiệp tai ương sâu dày
Hãy nên tỉnh giấc xa lìa
Con đường gian ác trở về chánh chân
Mới mong hết đọa siêu thăng
Trở về thiên giới vĩnh hằng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Nước cam lộ, chính là Văn Hóa
Nước Ma Ha, kinh giáo Long Hoa
Cội Nguồn Đại Đạo tối cao
Để tâm đọc tụng hà sa phúc lành
Về Nguồn Cội, trở thành Tiên, Phật
Đường về trời, trước mặt đâu xa
Hồn linh giác ngộ sáng soi
Rõ đường sanh tử tối tăm không còn
Tâm thanh tịnh, biển hồ yên lặng
Ánh trăng kia liền hiện rõ ràng
Minh tâm kiến tánh phản hồi
Rõ thông sanh tử không còn vô minh
Gương hết bụi, bừng lên sáng tỏ
Ác không còn, vứt bỏ lìa xa
Hồn linh đã nở sen hoa
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
Chánh giác đã ở trong lòng
Phật, Tiên, Thánh, Chúa là mình đấy thôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Em tin đất nước Việt Nam
Rồi đây sẽ được bình yên thanh bình
Em tin đất nước của mình
Dân giàu nước mạnh Lạc Hồng vinh hoa
Cội Nguồn Văn Hóa Ông Cha
Thậm thâm vi diệu biết bao đẹp lành
Mênh mông rộng lớn con đường
Suốt thông vũ trụ thiên đàng trần gian
Việt Nam rực rỡ vinh quang
Danh vang bốn biển Đông, Tây lẫy lừng
Em tin đất nước quê mình
Đứng đầu thế giới Cội Nguồn tối cao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Khốn khổ đời tôi, đã lâu rồi
Từ khi tôi mới, bước vào đời
Đâu phải bây giờ, tôi mới khổ
Tâm hồn vùi dập, những tả tơi
Tuy chẳng cầu mong, nhưng vẫn đợi
Cội Nguồn trở lại, những đổi thay
Bao nổi khó khăn, may giải thoát
Gánh nặng không còn, nhẹ đời tôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thấy người khổ, ta nên thương hại
Tự độ mình, là vậy ai ơi
Thương người như thể thương thân
Cứu người như thể cứu thân của mình
Vì nhân loại hết lòng tận độ
Cũng chính là giải nạn cho ta
Không còn sa đọa hồn linh
Trở thành Phật, Thánh, Chúa, Tiên về trời
Vì nhân loại quên mình thuyết giáo
Thời coi như xây đắp lầu đài
Giàu sang phú quý tột cùng
Đưa ta đến đỉnh vua trời cõi tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Những ai bỏ Cội bỏ Nguồn
Khó mà trở lại thiên đàng chánh quê
Sa vào sanh tử trầm luân
Đọa đày muôn kiếp khó mong yên lành
Những ai về Cội về Nguồn
Huệ khai trí mở tâm hồn sáng soi
Nếu mà thuyết giáo truyền kinh
Coi như là Phật, Thánh, Tiên đã thành
Gieo nhân Thiên Ý Cha Trời
Một câu cũng đặng phước phần an vui
Những ai hủy báng Tổ Tiên
Tránh đâu cho khỏi hồn linh dại khờ
Ước muôn vạn kiếp ngục tù
Vì do hủy báng Cội Nguồn tối cao
Những ai ca ngợi, ngợi ca
Cầu chi đặng nấy, họa tai không còn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Con đã trở về, với chúng dân
Bao năm lạc Cội mãi tối tăm
Lạc lối lầm đường, gây tội ác
Giờ đây mới biết, thật ăn năng
Bảy đáp bỏ đao, thành Phật Địa
Lập công chuộc tội, với non sông
Nguyện làm Hộ Pháp, cho kinh giáo
Giữ gìn lời dạy, của Cha Ông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Chúng con đã quyết một lòng
Trở về Nguồn Cội theo đường Cha Ông
Chúng con lòng đã kính tin
Chấp tay cầu nguyện ơn trên Cha Trời
Ban cho trí lực đại hùng
Vượt qua tất cả, không còn ngại ngăn
Cội Nguồn Văn Hóa truyền ra
Chuyển xoay tận độ nhân loài anh em
Sá gì tù ngục cầm giam
Hi sinh tất cả vượt qua bạo tàn
Miễn sao gieo được Ý Trời
Để cho nhân loại nẩy chồi nhành xuân
Quyết lòng tận hiếu tận trung
Kế thừa di chí Hùng Vương kế thừa
Chúng con đã quyết một lòng
Cầu lên Quốc Tổ, Cha Trời độ cho
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Từ nơi đen tối cuộc đời
Giờ đây đã tỉnh quy hồi Tổ Tiên
Trở về Nguồn Cội Cha Ông
Không còn lạc lối bơ vơ cảnh trần
Không còn tranh bá tranh hùng
Mãi gieo chết chóc cho đời thảm thê
Lạc vào tà đạo ác ma
Chạy theo ác quỉ đảo điên cuộc đời
Giờ đây đã tỉnh quay đầu
Theo chân Quốc Tổ về trời theo chân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Từ đen tối, giật mình tỉnh ngộ
Quay về Nguồn, nương tựa Cha Ông
Lìa xa tăm tối, tối tăm
Gây thù chuốc oán xé xâu tương tàn
Ánh hào quang, chỉ đường giải thoát
Ra khỏi đường tà ác đọa sa
Không còn tánh quỉ, yêu, ma
Trở về nẻo thiện an vui tâm hồn
Về Nguồn Cội theo đường truyền thống
Nghĩa Đồng Bào đằm thắm anh em
Tôn thờ Quốc Tổ Hùng Vương
Chúng con làm lại mùa xuân Tiên Rồng
Cha Trời, Địa Mẫu thương lòng
Ban cho hồng phúc khắp cùng nước non
Chúng con mãi mãi chúng con
Nguyện thề từ bỏ anh em tương tàn
Nguyện thề chung sống thuận hòa
Cùng Nguồn cùng Cội đều là anh em
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Con người có Tổ có Tông
Như cây có Gốc như sông có Nguồn
Ta là con người
Dòng giống Tiên Rồng
Phải đâu bèo bọt lạc loài bơ vơ
Ta là Dân Tộc Việt Nam
Có Ông Quốc Tổ Hùng Vương con Trời
Có Nguồn có Cội rõ ràng
Sao ta cứ mãi lạc đường mà chi
Lạc vào ác đạo quỉ, ma
Luân hồi địa ngục súc sanh khốn cùng
Hãy mau trở lại Cội Nguồn
Trở về thiên giới cõi trời quê hương
Con người có Tổ có Tiên
Bỏ Nguồn bỏ Cội sao nên con người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Con người muốn sống yên bình
Trở về Nguồn Cội, hiệp hòa cùng nhau
Sống theo Thiên Ý lương tâm
Biết phân thiện, ác, biết đâu thiện lành
Là con người giống nòi Hồng Lạc
Phải có lòng tự trọng anh em
Có đâu vô lễ bất nhân
Mà là phải sống yêu thương thuận hòa
Sống theo Thiên Ý Cha Trời
Noi gương Quốc Tổ Vua Hùng Chí Tôn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chán ngán làm sao, cảnh thế thời
Sống không ra sống, sống tả tơi
Sống hèn sống nhục, buồn với khổ
Sống như xe lốp, đã xì hơi
Ì ạch cuộc đời, không khá nỗi
Sống bèo sống bọt, sống chơi vơi
Nhìn đời chán ngán, bao chua xót
Cuộc hề cứ mãi, lặng, hụp, bơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Vô tình vô nghĩa, vô lương tâm
Sống cuồng sống loạn, sống bất nhân
Cứ mãi hại dân, cùng hại nước
Làm cho thời thế, mãi cuồng điên
Truyền thống Cha Ông, không nghĩ đến
Chỉ lo tranh đấu, hận triền miên
Để rồi mang họa, không lối thoát
Lạc Cội chính là, mọi căn nguyên
Bản sao tồn tại, đời mất Gốc
Dẫn đường nô lệ, khổ gánh khiêng
Hãy tỉnh lại đi, về Nguồn Cội
Làm lại cuộc đời, dứt tối tăm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Từ khi Quốc Tổ về trời
Mấy ai nói được con Rồng cháu Tiên
Từ khi dựng nước tới nay
Có ai nói được Văn Lang ra đời
Nay bổng có một người xuất hiện
Nói rõ ràng Nguồn Cội Văn Lang
Nhất là dựng nước dựng non
Kể tường chi tiết rõ thông diệu kỳ
Nếu không phải Vua Hùng trở lại
Thời biết đâu Nguồn Cội Tiên Rồng
Dễ đâu nói được rõ ràng
Chi li mạch lạc đuôi đầu ngày xưa
Người trở lại trần gian thầm lặng
Mấy mươi năm để lại kinh thơ
Trở thành Quốc Bảo chân kinh
Lời châu ý ngọc thậm thâm cao vời
Là Quốc Tổ đức, tài vô tận
Đấng quyền năng tột bực trên đời
Có ai hơn được tài người
Chí Tôn vũ trụ con trời đương kim
Người xuống thế cứu nhân độ thế
Chỉ con đường bất chiến nhiên thành
Không đánh cũng thắng thiện lành
Dứt trừ tai họa khốn cùng nước non
Người đem lại mùa xuân Tổ Quốc
Phản hồi hương chấm dứt chiến tranh
Trở về Nguồn Cội Ông Cha
Liền xương liền thịt liền da Đồng Bào
Một cuộc chiến không cần gươm giáo
Chỉ thi nhau truyền bá kinh thơ
Làm cho cuộc thế đổi thay
Tiêu bay tai họa dứt luôn hận thù
Chỉ có người đủ tài như thế
Không người nào đủ trí thế thay
Huyền cơ Thiên Ý chuyển xoay
Phật, Tiên, Thánh, Chúa lập công ra phò
Khai cơ Thánh Đức Đại Đồng
Không ai làm được không ngoài Chí Tôn
Chính là Quốc Tổ Hùng Vương
Xuống trần trở lại, cứu nguy nhân loài
Chúng con thành kính ơn người
Chúng con mãi mãi vạn đời biết ơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đọc kinh thơ, con liền cảm xúc
Ơn đức người cứu nước cứu non
Chỉ người đủ sức chuyển xoay
Làm cho đất nước khốn nguy không còn
Bằng trí huệ, trao truyền Văn Hóa
Mấy mươi năm gian khó truyền kinh
Âm thầm lặng lẽ tháng năm
Ra thân khổ nhọc vượt qua cảnh tình
Nhìn kinh thơ, quá nhiều như thế
Cũng biết rằng, đến mấy mươi năm
Công lao biết mấy công lao
Ơn người khó trả ức muôn vạn đời
Lòng xúc động, tay cầm kinh giáo
Lời ngọc châu, soi sáng hồn linh
Giải trừ kiếp nạn tai ương
An vui hạnh phúc mãn thân về trời
Trăm triệu dân Tiên Rồng con cháu
Hướng về người thành kính biết ơn
Trong nước ngoài nước cháu con
Dân lên Quốc Tổ ngợi ca đời đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Về Nguồn về Cội, để về trời
Quê hương thiên giới, chính quê người
Hồng trần cõi tạm, đâu thể ở
Cũng phải ra đi, nhớ người ơi
Của cải trần gian, đều bỏ lại
Ra đi tay trắng, cảnh trắng tay
Chỉ được mang theo, thiện và ác
Thiện siêu, ác đọa, mãi xưa nay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đất nước quê hương, nhớ biết bao
Giờ đây đổi mới, đẹp làm sao
Bến hẹn sông hò, luôn đông đúc
Sắc nghĩa hương tình, lòng xôn xao
Viễn cảnh u sầu, không còn nữa
Mở rộng tâm hồn, những ước ao
Niềm vui lan tỏa, niềm sung sướng
Để lại trong lòng, những nao nao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hãy dắt nhau đi, trở về trời
Vào trong Nguồn Cội, đã đến nơi
Không còn lưu lạc, bao đày đọa
Cho đời thắm lại, những sinh sôi
Quá khứ vùi chôn, không nhắc đến
Vui trong cuộc sống, đẹp tình ta
Vướng bận mà chi, nơi tăm tối
Về Nguồn vui hưởng cảnh âu ca
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Muốn thành lập, cõi trời thiên giới
Phải truyền kinh, pháp thí lập công
Càng nhiều càng tốt càng hay
Cõi trời nhỏ lớn là do công truyền
Theo thiên luật gieo gì gặt nấy
Độ nhân sanh, phước đức hà sa
Thành Phật, thành Thánh, Chúa, Tiên
Đều do công sức truyền kinh độ người
Hạnh truyền giáo không gì sánh kịp
Gieo Ý Trời, quyền lực tối cao
Thậm thâm vi diệu thậm thâm
Làm vua làm chúa không sai bao giờ
Về Nguồn Cội tôn thờ Thiên Ý
Hãy làm theo Pháp Thí lập công
Pháp Thí phước báo vô biên
Muôn đời vạn kiếp, làm vua nước trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Mỗi con người, ở nơi trần thế
Do nhân duyên, tái kiếp sanh ra
Số phần đã được định qua
Sống chết có hạn hợp tan luân hồi
Cảnh siêu, đọa, do mình làm chủ
Giàu hay nghèo, cũng chỉ do ta
Gieo gì gặt nấy chẳng sai
Là do kiếp trước gieo nhân kết thành
Đã gieo ác, khó mòng gặt thiện
Đã hại người, khó đặng bình an
Nhân, quả, ác báo vùi chôn
Nhân nào quả nấy hết mong yên bình
Ác tâm sa đọa Linh Hồn
Thiện Tâm thời được về trời an vui
Chính Ta do tại chính Ta
Tại mình tất cả tạo ra do mình
Nghịch Thiên họa đến thình lình
Thuận Thiên phước đến, vạn nghìn sự may
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nếu ai biết, nuôi hồn lẫn xác
Thời coi như, trí thức sáng ngời
Linh Hồn thể xác kiện toàn
Lo gì chẳng được trở thành Phật Tiên
Nếu chỉ biết, của tiền vật chất
Thời coi như, thiếu sót biết bao
Linh Hồn tăm tối, tối tăm
Sa vào ác nghiệp hết mong về trời
Hãy thức tỉnh, chu toàn hồn, xác
Phải hiểu rằng, vật chất tinh thần
Song đôi trán kiện lực hùng
Mới mong thành đạt những gì ước mong
Thể xác chỉ tạm mà thôi
Linh Hồn mới thật trường sanh vĩnh hằng
Chăm lo gội rửa Linh Hồn
Trở thành chân thiện về trời thoát siêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Sống ở đời, không lo hành thiện
Khi chết rồi, tai hại làm sao
Của trần đâu thể mang theo
Hành trang không có lấy chi về trời
Khi hiểu rõ, cũng thời đã trễ
Xác mất rồi, đâu thể hoàn hồn
Trắng tay, tay trắng nghèo cùng
Kinh thơ Thiên Ý vuột rồi hết mong
Sống cõi trần, không lo góp ngọc
Mãi xem thường, không đọc kinh thơ
Linh Hồn nghèo xác nghèo xơ
Phải đành sa đọa hết mong an lành
Ác nghiệp quả báo ngục hình
Không gieo hành thiện lấy gì thoát siêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ôi Việt Nam, bừng sáng lên rồi
Đầy niềm vui, lan tỏa tâm hồn
Lòng nghèn nghẹn, bồi hồi sung sướng
Thoát đọa đày, năm tháng vùi chôn
Quốc Tổ trở về, đang truyền giáo
Ánh hào quang, tỏ rạng nước non
Từ đại họa, đâm chồi trổ phúc
Dậy hào hùng, cùng khắp nước non
Một cuộc sống, đổi đời chuyển biến
Nước Việt Nam, những bước vinh quang
Ôi Việt Nam, bầu trời xuân mới
Một Việt Nam đẹp nhất trần gian
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Bổng dưng tôi nhớ ngày nào
Sống trong đen tối cuộc đời u minh
Không như cuộc sống giờ đây
An vui hạnh phúc tự do mưu cầu
Đúng như lời dạy Vua Hùng
Mất Nguồn lạc Cội giống nòi tiêu tan
Giờ đây rực rỡ vinh quang
Không còn lạc Cội thênh thang phúc lành
Cội Nguồn, Nguồn Cội trở về
Làm cho đất nước tràn trề niềm vui
Không như thời thế ngày xưa
Lao đao cuộc sống gió mưa bão bùng
Sống trong giá rét lạnh lùng
Đâu như cuộc sống bây giờ mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Không phải là ta, chẳng thấy Nguồn
Chỉ vì lận bận, gạo cơm tiền
Phải đành bước chậm, sau nửa bước
Hậu phương vững chắc, cũng thành tiên
Trợ giúp cho người, đi phía trước
Góp công góp sức, cũng làm nên
Mỗi người mỗi việc, cùng chung sức
Kẻ mọc lông, người mọc cánh bay lên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ta vẫn con nghe, những mạch sầu
Từ trong sâu thẳm, tận đâu đâu
Âm ỉ trong lòng, nghe đau buốt
Vết thương quá nặng, biết là bao
Ta muốn quên đi, cho tiệt mạch
Để hồn trong lắng, sạch bể dâu
Phải có thời gian, âu phải dễ
Vì lòng vẫn còn, những vết sâu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Ráng tu góp tích thiện lành
Mai nầy từ biệt cõi trần mang theo
Lành nhiều càng tốt biết bao
Nên tôi ra sức ráng lo tu hành
Hành trang tích góp hàng ngày
Càng nhiều càng tốt càng giàu đức công
Ý Trời Thiên Ý Văn Kinh
Chăm lo tu học kiếm thêm cho nhiều
Chất đầy kho báu Linh Hồn
Làm giàu ức kiếp vạn nghìn ức muôn
Và tôi ra sức truyền kinh
Để sau gặt hái khắp trong đất trời
Giàu phước, giàu đức tuyệt vời
Đi đâu cũng được sang giàu, giàu sang
Về Trời lên tận cõi tiên
An vui hạnh phúc triền miên sang giàu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Hoàng hôn dần lịm tắt
Đêm lại về em ơi
Bao cơn sầu sống dậy
Bao cảnh đời chơi vơi
Cánh chim trời vắng bặt
Tất cả đều xa xôi
Màn đêm trùm tất cả
Nào có thấy gì đâu
Như chìm vào hố sâu
Thế thời nay cũng thế
Như chìm trong u tối
Rồi chẳng biết về đâu
Em ơi nầy em ơi
Những mảnh đời thương đau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cội Nguồn tỏa sáng lên rồi
Việt Nam con cháu Lạc Hồng vinh hoa
Tình thương mở rộng tình thương
Đơm hoa cuộc sống biết bao đẹp lành
Việt Nam Nguồn Cội con đường
Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, văn minh
Dân giàu nước mạnh quang vinh
Công bằng bình đẳng ấm no son vàng
Việt Nam đẹp mãi trong lòng
Hiển vinh dòng giống Tiên Rồng hiển vinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Trời cho nước Việt Nam ta
Cội Nguồn Thiên Ý tối cao lẫy lừng
Từ đây con cháu Tiên Rồng
Bừng lên mọc cánh ngút ngàn tung bay
Trời nam rực ánh hào quang
Dân giàu nước mạnh thênh thang cơ đồ
Cùng nhau trở lại Cội Nguồn
Đồng cùng vinh hiển, chung cùng vinh hoa
Cội Nguồn Văn Hóa truyền ra
Xóa tan tất cả tai ương sự đời
Làm cho nước mạnh dân giàu
Việt Nam bừng dậy sáng ngời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Ta dậy từ lâu, dậy lâu rồi
Nhưng còn nắm đó, để chờ thời
Không phải là khôn, mà là tính
Sáng rồi mặc sức để mà bơi
Phun mây thổi gió, tùy ý thích
Miệng rộng mồn to, lo gì xơi
Chỉ cần nhấp nháy, là no cưỡng
Bước đi mấy bước, cũng đến nơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Rồng Tiên rợp đất, dậy non sông
Sao mãi ngồi đây, ngóng với trông
Cha Ông cũng đã, đà lên tiếng
Phát động Cội Nguồn trổ hương bông
Có phải mắt đui, tai còn điếc
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn, chẳng rõ thông
Hãy mau chữa bệnh, rồi vào cuộc
Trả nợ cho đời, nợ núi sông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Mẹ ơi con đã về Nguồn
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng lập công
Truyền kinh thuyết giáo ngày đêm
Cứu dân độ thế mà quên thân mình
Con của mẹ, không còn lạc Cội
Và giờ đây, nổi trội hơn người
Thơm danh vì Cội vì Nguồn
Rạng danh dòng họ gia đình Tổ Tông
Nghe lời mẹ, chung tay phản biện
Trải lời vàng, truyền dạy kinh thơ
Cội Nguồn Thiên Ý truyền ra
Làm cho đất nước nở hoa thanh bình
Một người con hết lòng vì nước
Một người con trung hiếu, hiếu trung
Làm theo lời dạy Hùng Vương
Giữ gìn Tổ Quốc giang san giống nòi
Mẹ ơi con đã nên người
Không còn lạc Cội như hồi ngày xưa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cũng chi tại anh, mãi lạc Nguồn
Theo chi những kẻ, chẳng ra gì
Tôn thờ hướng ngoại, lìa trung hiếu
Tôn thờ những thứ, vứt bỏ đi
Nhân loại đã ném, vào sọt rác
Cũng đã bốc mùi, tanh với hôi
Ôm chi những thứ, đầy dơ bẩn
Sống cảnh thân bèo, mãi nổi trôi
Hãy theo Nguồn Cội, theo Quốc Tổ
Sáng bừng trung, hiếu đẹp biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quê hương nay đã khác rồi
Non sông đất nước bừng bừng nở hoa
Niềm vui lan tỏa khắp nơi
Khắp cùng cả nước đổi thay từng ngày
Hai ta trở lại Cội Nguồn
Vui niềm xuân mới đón chào bình minh
Con đường Nguồn Cội rộng thênh
Trăm hoa đua nở đẹp xinh lạ lùng
Hào quang con cháu Tiên Rồng
Bừng lên rực rỡ khắp cùng năm châu
Hai ta cũng đã đẹp đôi
Bước sang đường mới chung nhau đường trần
Quê hương cũng đã khác rồi
Non sông đất nước xanh chồi đơm hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Không phải là tôi, chẳng nhắc chừng
Nhưng anh cứ mãi, tính so lường
Ăn cỗ, mà không lo đi trước
Đến nơi, chỉ còn mấy cục xương
Cứu nước cứu non, luôn chậm chạp
Chỗ ngồi đã hết, thấy mà thương
Tính toán sai nhầm, thành ra lú
Chưa già mà đã, giục sai cương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Khi gieo chọn giống nhớ người ơi
Gieo ác mà chi, khổ chơi vơi
Luống công lại thêm nhiều tai họa
Khổ con khổ cháu, khổ biết bao
Văn Hóa Cội Nguồn, kìa trước mắt
Không đem gieo tỉa, phúc về sau
Gieo chi giống ác, toàn gai gốc
Lợi đâu không thấy, đọa muôn kiếp về sau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nghe lòng mình, bừng lên rộn rã
Những lời thơ, xoay chuyển ầm ầm
Hào quang Văn Hóa trùng trùng
Thiên La Địa Võng, khắp cùng nước non
Những người con, mang gươm trí huệ
Cùng chung tay, quét sạch yêu tinh
Làm cho non nước Việt Nam
Đi vào cuộc sống, tự do thanh bình
Dòng nước chảy Cội Nguồn lan tỏa
Nước Việt Nam, rực rỡ tươi xanh
Rạng người con cháu Rồng Tiên
Đi vào Thánh Đức mùa xuân Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chúng ta con cháu Rồng Tiên
Đồng Bào dân tộc anh em Đồng Bào
Cùng chung một Cội một Nguồn
Chung Ông Quốc Tổ Vua Hùng Chí Tôn
Không theo Cộng Sản, Quốc Gia
Không theo Nga, Mỹ, Trung Hoa Cọng Tàu
Chỉ theo Quốc Tổ Vua Hùng
Làm theo lời dạy Cha Trời, Trời Cha
Lập đời Thánh Đức kỳ ba
Đi vào cơ vận thượng ngươn Ý Trời
Thuận Thiên thời được trường tồn
Nghịch Thiên phải chịu cơ đồ tiêu tan
Thuận Thiên mọi sự đều nên
Nghịch Thiên trăm họa nghìn tai khó thành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Những ai có đức có tài
Vì dân vì nước vì đời ra công
Làm cho cuộc sống đổi thay
Không còn tăm tối Văn Minh đổi đời
Mở ra thời đại sáng ngời
Không còn lạc hậu, khốn cùng lao đao
Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do
Công bằng bình đẳng ấm no thanh bình
Dân giàu nước mạnh hào hùng
Làm cho cuộc sống hận thù tiêu tan
Đi vào đoàn kết bình an
Trở thành lãnh đạo lưu danh đức, tài
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tạo Hóa, Cha Ông, Cội một bầu
Khai sanh vạn vật, phải một đâu
Vạn ức muôn loài, cùng chung sống
Đa nguyên là thế, trước như sau
Độc tài mà chi, cho đổ lệ
Gieo bao ngan trái, khổ thêm sâu
Chân lý là đây, âu phải biết
Bách Việt Đa Nguyên, mạnh biết bao
Sống trong ngôi nhà, chung Hiến Pháp
Nhân Quyền, Dân Chủ ở đỉnh cao
Công bằng, bình đẳng, ai cũng thế
Nước mạnh dân giàu, độc lập dài lâu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Địa Long thức dậy vươn mình
Hào quang tỏa rực khắp cùng Đông, Tây
Việt Nam Phụng múa Rồng bay
Non linh trải thảm, nước xây sang giàu
Gió xuân trỗi dậy thanh bình
Niềm vui khắp cả sơn hà nước non
Việt Nam sấm dậy rền vang
Cội Nguồn Văn Hóa Cha Ông trở về
Khiếp kinh lũ giặc Cọng Tàu
Rồng Tiên phất phới kinh hồn ngoại xâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lòng giác ngộ, bừng lên ngùn ngụt
Đạo Văn Thơ, tràn ngập thế gian
Niềm nhận thức, con Hồng cháu Lạc
Rền đất trời, chấn động sấm vang
Ôi Việt Nam, đi vào bất tử
Khắp đất trời, rực rỡ hào quang
Từ ngàn xưa, bây giờ cũng vậy
Giống Tiên Rồng, bừng dậy uy linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Mưu sự tại nhân
Thành sự tại Thiên
Thuận Trời thời còn
Nghịch Trời thời mất
Cổ kim không gì sai khác
Ý Trời đã thế, khó lấp cản ngăn
Trời đã chuyển xuân, nào ai làm chi khác được
Nghịch lại Thiên Ý, coi như hủy diệt
Trời chuyển xuân, phải sống theo xuân
Thuận Thiên thời được bình an
Nghịch Thiên thời phải nát tan cơ đồ
Ý Trời đã thế, ta phải thuận Trời
Làm đâu được đó, sáng ngời vinh quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dù cho cuộc thế ra sao
Miễn còn Nguồn Cội ta vào nghĩ chân
Dù cho thế giới cuồng quây
Còn Ông Quốc Tổ sợ chi vững lòng
Ta về Nguồn Cội Tiên Rồng
Mài gươm trí huệ Vua Hùng truyền trao
Chờ cho cơ vận chuyển sang
Đông tàn xuân đến mở mang nghiệp trời
Huệ gươm ta đã luyện rồi
Công phu chín phẩm sáng ngời uy linh
Từ nơi Nguồn Cội hạ san
Vung gươm trí huệ dẹp tan quân thù
Kế thừa di chí Vua Hùng
Gồm thâu vạn quốc lẫy lừng Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nhân với quả, gắn liền cuộc sống
Gieo thiện lành, gặt hái về sau
Gieo thiện gặt thiện xưa nay
Đã gieo Thiên Ý phước muôn vạn tần
Giờ đến lúc, chung cùng truyền giáo
Đạo văn thơ, cứu thế độ nhân
Xóa tan tăm tối, tối tăm
Làm cho thế giới bừng lên huy hoàng
Muốn kết quả, hưởng toàn phúc báo
Ngay bây giờ, chung sức truyền kinh
Gieo trồng Thiên Ý khắp nơi
Mai sau gặt hái an vui toàn cầu
Nhân với quả, gắn liền cuộc sống
Gieo giống gì gặt nấy đâu sai
Gieo ác gặt họa gặt tai
Chiến tranh loạn lạc tiêu tan thanh bình
Muốn hạnh phúc bây giờ trồng tỉa
Gieo Ý Trời, khắp cả thế gian
Mai sau gặt hái bình an
Dân giàu nước mạnh, đồng siêu về trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hôm qua anh mới về
Một niềm vui tràn trề
Đông tàn xuân đã đến
Từng bầy đàn chim yến
Cùng dệt mộng dệt mơ
Cùng chung vui mùa xuân
Anh mang về kinh thơ
San sẻ cho người thân
Cùng chúng bạn anh em
Những dòng thơ Cha Ông
Đầy hào hùng anh linh
Những kinh thơ quý hiếm
Toàn những lời châu báu
Những dòng thơ tối cao
Chia sẻ những khác khao
Những gì cùng ước ao
Cùng chung hưởng niềm vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Sống trên đời, dù nam hay nữ
Thắp nén hương, tưởng nghĩ Cha Trời
Chỉ cần làm được một lần
Cũng sanh thiên giới huống là thờ tôn
Về Nguồn Cội siêu sanh thiên giới
Đọc kinh thơ, khai sáng hồn linh
Làm cho giác tánh thông minh
Xa lìa tội lỗi mà lên thiên đàng
Hãy đừng quên, Cha Trời dạy bảo
Giang san ta, tất cả cho con
Những người tưởng nghĩ Tổ Tiên
Về trời làm chủ giang san cõi trời
Nếu ai đã quên rồi Nguồn Cội
Thời tự mình lặn lội kiếm ăn
Đọa đày sanh tử trôi lăn
Muôn nghìn vạn kiếp tai ương khốn cùng
Thắp nén hương cho Trời một lác
Thời coi như, phước đức vạn tòa
Tai qua nạn khỏi yên bình
Mãn trần Hồn được về trời thoát siêu
Muốn chi đặng nấy trường sanh
Vĩnh hằng sống mãi ở trên cõi trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Người ở phương Đông, người phương Tây
Nhưng ta vẫn gặp, những hằng ngày
Trao đổi tâm tình, trong cuộc sống
Tâm tư nguyện vọng, những lẽ hay
Vạn dặm giờ đây, như trước mắt
Vui buồn tâm sự, luôn có nhau
Vi Tính cho ta muôn phép thuật
Chỉ cần nhấp chuột, mọi chuyện đều hay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Một bửa nọ Vua Hùng truyền giáo
Người nói rằng, trời có đâu xa
Ở ngay trước mắt chúng ta
Chỗ nào cũng có bao la vô cùng
Ta đã sống, trong lòng Cha Mẹ
Vì mắt phàm, không nhận ra thôi
Long Quân cùng với Âu Cơ
Pháp thân cùng khắp dưỡng nuôi con mình
Vì trí phàm, làm gì nhận biết
Như cá kia, trong nước lội bơi
Suốt ngày rong ruổi vui chơi
Nào hay có nước mới mong sống còn
Người cũng thế, không nhìn thấy được
Nên tưởng rằng, Trời lại rất xa
Nào hay sự sống trong ta
Trong thân Địa Mẫu, trong thân Cha Trời
Như cá kia, không rời khỏi nước
Bơi lội tìm sự sống nuôi thân
Tưởng rằng nước ở đâu xa
Nào hay nước ở xung quanh thân mình
Cá nghĩ gì, nước đều biết rõ
Cá làm gì nước cũng thấy nghe
Cha Trời Địa Mẫu khác chi
Con người mấp máy đôi môi hay liền
Vừa mới nghĩ, Cha Trời hay rõ
Chưa nói ra Mẹ đã hay rồi
Cho nên mới nói cầu Trời
Tức thời linh ứng rất gần quanh ta
Như cá cầu nước sát bên
Nước liền giúp đỡ vượt qua khốn cùng
Con người cũng vậy tin Trời
Hễ cầu là ứng chuyện gì cũng linh
Chỉ người không có niềm tin
Mới không thấy được ứng linh của Trời
Tưởng Trời xa tận chân Trời
Nào hay Trời ở quanh mình sát bên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Làm theo lời dạy Cha Trời
Coi như đã được dự phần phước cao
Từ đây muôn kiếp về sau
Không còn khốn khổ an vui tột cùng
Cha Trời tận độ linh hồn
Huệ khai trí mở không còn đọa sa
Thông minh tột đỉnh thông minh
Quyền năng phép lạ vô biên diệu kỳ
Tin Trời thuận lợi mọi điều
Muốn chi đặng nấy lạ lùng biết bao
Cha Trời nào ở đâu xa
Ở ngay trước Mắt quanh ta rất gần
Có cầu có ứng có thành
Làm theo Thiên Ý cầu gì cũng linh
Cha Trời tận độ siêu sanh
Về trời an hưởng giàu sang vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Con cháu Rồng Tiên, ngẩng cao đầu
Tung hoành ngang dọc, sợ chi đâu
Gọi gió, gọi mưa, rền tiếng sấm
Sá gì một lũ, thứ mọt sâu
Rừng gươm núi giáo, nào có ngán
Sanh tử coi thường, như như không
Trải mật, thi gan, cùng trời đất
Tiên Rồng là thế, ngẩng lướt xông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tiếng hát mừng vui, khắp nhân gian
Vui quá là vui, phúc ngập tràn
Bay bổng linh hồn, lên thiên giới
Nước non, non nước, ánh xuân sang
Cuộc sống giờ đây, nơi trần thế
Đã vinh, còn rực tỏa hào quang
Cảm ơn Quốc Tổ, truyền kinh giáo
Để cho nhân thế, hết thương tang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Người đi người lại trở về
Cho non cho nước tràn trề niềm vui
Người về mang cả hồn thơ
Mang theo Thiên Ý, Trời Cha xuống trần
Giờ đây non nước sơn hà
Bay lên muôn vạn ức tầng chân mây
Dễ đâu xâm lược nuốt xơi
Dễ đâu nô lệ chúng bây đừng hòng
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng tiến lên
Đánh cho xâm lược ngoại xâm
Không còn một móng khiếp kinh khiếp hồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đại Đồng một Cội Tổ Tiên
Chân, tay, một thể, anh em một nhà
Mắc chi tranh bá tranh hùng
Làm cho khốn khổ đọa đày lẫn nhau
Nào ai có muốn thương đau
Mấy ai chẳng sợ chiến tranh điêu tàn
Đồng là con cháu nhà Trời
Giang sa vũ trụ đang chờ chúng ta
Thiên đàng rộng lớn bao la
Ở sao cho hết cùng nhau hưởng nhàn
Trần gian cõi tạm nhất thời
Tranh giành cho lắm rốt cùng như không
Chi bằng đem lại tình thương
Hòa vui cuộc sống, bình yên cuộc đời
Hành trang chân thiện về trời
Không còn sa đọa vĩnh hằng an vui
Dắt nhau trở lại quê tiên
Trần gian cõi tạm mắc chi tranh giành
Để rồi sa đọa linh hồn
Hết mong trở lại thiên đàng hết mong
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thương nhau nắm lấy bàn tay
Vượt qua ngang trái đắp xây thiện lành
Thương nhau vứt bỏ hận thù
Vượt lên làm lại cuộc đời cùng nhau
Cội Nguồn, Nguồn Cội chung tay
Làm cho cuộc sống mùa xuân trở về
Chung tay đánh đuổi giặc Tàu
Chung tay xây đắp biển trời quê hương
Rồng Tiên Nguồn Cội anh em
Cùng dòng máu đỏ cùng chung một nhà
Chung tay xây lại cuộc đời
Theo chân Quốc Tổ về trời lên tiên
Nước non, non nước bình yên
Dân giàu nước mạnh Việt Nam lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Sao ta cứ mãi hận thù
Cho non cho nước không ngày bình yên
Mở đường cho lũ ngoại xâm
Không còn đoàn kết chúng xơi dễ dàng
Nắm tay trở lại Cội Nguồn
Chung nhau đoàn kết giặc Tàu lùi xa
Đủa rời từng chiếc hiểm nguy
Thi nhau chúng bẻ còn chi tan tành
Đó là bài học thuộc lòng
Cho ta thấy rõ con đường tồn vong
Gươm thiên Văn Hóa Cha Ông
Vung lên chém tới tiêu tan giặc thù
Sấm rền sét nổ kinh hồn
Ngoại xâm khiếp vía không còn lược xâm
Nước non, non nước bình yên
Việt Nam nước Việt muôn thu trường tồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cuộc sống bây giờ, khác chi vua
Muốn gì được nấy, đâu như xưa
Cao lương mỹ vị, gì không có
Nem rồng chả phụng, sáng chiều trưa
Khốn khổ bao nhiêu, giờ trả lại
Sung sướng ngập tràn, hết gió mưa
Việt Nam trổi khúc, mùa xuân mới
Muốn gì cũng có, sống như vua
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Trung hiếu nhầm đường, thờ ma quỷ
Chẳng vinh thêm khổ, lắm họa tai
Uổng kiếp làm người, nơi cõi thế
Trường thi tiến hóa, của hồn linh
Anh hùng lạc đạo, sầu vạn kiếp
Lỗi hẹn về trời, đọa âm ti
Hãy mau thức tỉnh, về Nguồn Cội
Tận trung tận hiếu, đặng siêu sinh
Thiên đàng trở lại, niềm an lạc
Không còn sa đọa, sống bình yên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nước non từ thuở ra đời
Sử gương tỏa sáng, đi vào lòng dân
Giờ đây đọc lại kinh thơ
Văn Lang Bách Việt uy linh hào hùng
Chúng dân đoàn kết một lòng
Nghĩa nhân trung hiếu vẹn toàn đắp xây
Hết lòng đối với Tổ Tiên
Chung lo việc nước chung xây việc đời
Sử gương để lại sáng ngời
Để cho con cháu muôn đời soi chung
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Văn Lang Bách Việt lẫy lừng
Đâu như hiện tại, mịt mù họa tai
Dân nghèo nước yếu kiệt suy
Cũng do lạc Cội mà nông nỗi nầy
Càng nghĩ càng thấy ngậm ngùi
Sai đường lạc lối để rồi thảm thương
Lẫy lừng biến mất còn chi
Yếu hèn khiếp sợ ngoại xâm giặc Tàu
Đau lòng xót dạ vô cùng
Mất Nguồn mất Cội tan tành uy linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nước non nay đã nối liền
Không còn chia cách đôi miền như xưa
Mạch Rồng nối lại Bắc, Nam
Địa Long sống dậy uy linh ngút ngàn
Hào quang ánh sáng Cội Nguồn
Làm cho con cháu Tiên Rồng bừng lên
Vận thời thay đổi tiến lên
Dân giàu nước mạnh tự do công bằng
Thay da đổi thịt từng ngày
An vui hạnh phúc tràn đầy nước non
Việt Nam đẹp nhất Việt Nam
Thiên đàng trần thế, đông, tây ngỡ ngàng
Việt Nam thật sự đổi đời
Việt Nam tỏa rực sáng ngời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam tỏa sáng, ánh bình minh
Cuộc sống an vui, rộn nghĩa tình
Trời, mây, nắng, gió, sông với núi
Giao động mặt hồ, gợn sóng in
Đất trở nguồn xuân, mưa rơi nhẹ
Muôn hoa bung nhị, sắc lung linh
Những bước thang mây, vào cuộc sống
Thiên đàng trần thế, đã bùng lên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đâu thể đói nghèo, mãi không qua
Hết suy tới thịnh, lại thăng hoa
Thế sự thăng trầm, âu có lạ
Nắng buồn, trời tuôn hạt mưa sa
Xuân về hoa nở, xưa nay thế
No ấm bừng lên, tiếng hát ca
Tuần hoàn luôn mãi, làm thay đổi
Nghèo đến, nghèo đi, nghèo tiêu bay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nỗi mừng rơi lệ, cảnh nước non
Từ đây khốn khổ, hết không còn
Không hận không thù, không ai oán
Xuân đã về rồi, lạnh rét tan
Niềm vui hạnh phúc, lan truyền khắp
Hoa đầy khắp lối, cảnh giàu sang
Cuộc sống bừng lên, cao chót vót
Tràn đầy no ấm, những vinh quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Câu chuyện Việt Nam
Kỳ lạ làm sao
Có một không hai
Không sao tưởng nỗi
Có Ông Quốc Tổ
Dựng nước dựng non
Không cần gươm đao
Không cần hại nhau
Không cần chiến tranh
Kỳ diệu có khác
Chỉ dùng Văn Hóa
Gồm thâu Bách Việt
Nhẹ nhàng không mệt
Lập lên Văn Lang
Nhà nước vinh quang
Không nước nào hơn
Sức mạnh vô biên
Khắp trong thời đó
Văn Lan đệ nhất
Văn Lang hùng cường
Cội Nguồn câu chuyện thần kỳ
Dựng non dựng nước lạ đời xưa nay
Tự hào dân tộc Việt Nam
Tự hào Quốc Tổ tối cao tự hào
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Một bửa nọ, thấy mình vui vẻ
Mây dạo chơi, ngắm cảnh sông hồ
Mây liền hỏi gió anh hời
Nước non Đại Việt dạo nầy đẹp xinh
Anh có biết tại sao như thế
Chỉ mới đây, tăm tối mịt mù
Mà nay xinh đẹp lạ lùng
Phải chăng phép lạ, Tây, Tàu truyền sang
Gió liền nói Việt Nam có phép
Từ Cha Ông truyền xuống chuyển xoay
Cội Nguồn Văn Hóa tối cao
Làm cho đất nước chóng mau đổi đời
Một bước tiến sáng ngời cuộc sống
Đầy văn minh, trổ gấm trổ hoa
Nào đâu phải Tàu phải Tây
Mà là Đại Việt chuyển xoay tự mình
Thần thông biến hóa lạ lùng
Làm cho đất nước vươn mình bay cao
Gió. Mây thầm phục biết bao
Việt Nam có phép thi nhau trổ tài
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cái vui nào hơn, vui tự do
Vui trong Dân Chủ, dứt xin cho
Vui trong giác ngộ, niềm giải thoát
Sang giàu hạnh phúc, vui ấm no
Cái vui, vui mãi, không sao hết
Châu báu Cội Nguồn, chất đầy kho
Niềm vui làm tăng thêm tuổi thọ
Bệnh tật tiêu trừ, dứt âu lo
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Gian nan khốn khổ, có ngại chi
Vượt qua tất cả, có ngại gì
Miễn sao cứu được, non với nước
Bắt bớ tù đày, ta cứ đi
Núi đao rừng kiến, ta cứ tiến
Phong ba bão tố, càng uy nghi
Càng tôi càng luyện, càng tỏa sáng
Vượt qua tất cả, khổ, gian, nguy
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thiên thời đã đến, với chúng ta
Nhanh chân không kịp, nữa đâu là
Có đâu chậm chạp, thời vuột mất
Thời cơ nhanh chóng, vụt trôi qua
Mong gì tìm được, vận may đến
Triệu muôn ức kiếp, thật lâu xa
Vuột mất thời cơ, âu tiếc lắm
Đến rồi mau nắm, dễ cho qua
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Làm thay đổi thời thế
Không động đến gươm đao
Làm tan biến u minh
Không dùng đến bạo lực
Có làm được như vậy
Mới thật sự kỳ tài
Đấng cứu thế lẫy lừng
Làm thay đổi thể chế
Không cần đến đổ máu
Trên con đường cứu nước
Chuyển xoay được tình thế
Mà chẳng dùng chiến tranh
Cũng đem đến thành công
Ấy là bậc chân nhân
Đúng là Thiên Tử xuất
Bất chiến tự nhiên thành
Ai làm được như thế
Muôn đời mãi lưu danh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Độ dân bằng Văn Hóa
Cứu nước bằng truyền thống
Vũ khí là chân lý
Sức mạnh bằng ý chí
Vi tính thế quân binh
Mạng thông tin chuyển xoay
Hướng đi mới là vậy
Cùng tiến lên đồng loạt
Con đường tuy mới lạ
Nhưng diệu dụng biết bao
Hãy làm theo như vậy
Khó lường thật siêu cao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Không sức mạnh nào hơn
Sức mạnh từ lòng dân
Đã đi vào giác ngộ
Không còn bao nỗi sợ
Chí trở thành kim cang
Khi đầy đủ đức tin
Khi rõ thông chân lý
Thành sức mạnh ý chí
Dời núi và lấp biển
Cũng đi đến thành công
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đông dứt, xuân về đến mọi nhà
Kiếp họa biến tan, khổ nạn qua
Loạn ly chấm dứt, sanh yên ổn
Vạn sự an lành, hết yêu ma
Tiếng gà báo thức, trời sắp sáng
Hừng đông ló dạng, chim hát ca
Tỉnh giất ai ơi, đừng ngủ nữa
Thái bình kết nụ, sắp đơm hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Người mà không có đức tin
Khó mong trở lại quê hương thiên đàng
Niềm tin không có trong lòng
Khó nên nghiệp lớn khó mòng nên danh
Tự tin chẳng có nơi tâm
Lạc vào ác đạo, uổng thay kiếp người
Thôi rồi chẳng được những gì
Chỉ mang nghiệp ác trong mình mà thôi
Linh hồn ức kiếp nổi trôi
Luôn hồi sanh tử biết bao khốn cùng
Khác chi thân bọt kiếp bèo
Trôi theo dòng nước cuộc đời trôi theo
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đức tin là cội phúc lành
Niềm tin đem lại vững lòng đức tin
Tự tin là gốc thành công
Ba điều tin ấy báu châu nào bằng
Tin vào chính bản thân mình
Vượt qua sóng gió bão bùng gian nan
Đức tin tỏa ánh hào quang
Tin vào chân thiện nở hoa phúc lành
Tin Nguồn tin Cội tin Trời
Thành ông thiên đế, thành người đức nhân
Niềm tin, tự tin, đức tin
Có ba thứ ấy, vượt lên chính mình
Thành Phật, thành Thánh, Tiên, Thần
An vui tự tại ngôi trời khó chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nhân cách mà đã giàu lên
Lo gì địa vị ở trong cuộc đời
Đạo đức mà đã giàu rồi
Vinh quang phú quý, đón mời vào cung
Lương tâm tỏa sáng yêu thương
Không Phật là Thánh, không Tiên, cũng Thần
Không rời Nguồn Cội, Cội Nguồn
Coi như trở lại thiên đàng quê tiên
Giàu thương, giàu đức, giàu nhân
Cái giàu tột đỉnh ức muôn vạn đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ta giác ngộ thời ta đi trước
Người còn mê, bám lấy khổ sầu
Ta về Nguồn Cội chầu Trời
Ta theo Quốc Tổ cứu người trầm luân
Phải mau chân kế thừa di chí
Tiếp nhận Nguồn Văn Hóa Cha Ông
Vua Hùng Quốc Tổ truyền trao
Kinh, thơ, văn, sử, tối cao Ý Trời
Người còn mê mất rồi cơ hội
Kho báu trời, đã vuột tầm tay
Thương thay cho kẻ còn mê
Không sao có được báu châu tột cùng
Ta giác ngộ ta vào chánh giáo
Truyền kinh thơ, cứu thế độ nhân
Lập công trong hội kỳ ba
Rạng danh dòng họ Tổ Tông nhiều đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đã được sanh ra, trong đất trời
Cội Nguồn quý lắm, nhớ ai ơi
Trời nuôi đất dưỡng, nên cuộc sống
Muôn loài vạn vật, mãi sanh sôi
Cha Trời Địa Mẫu, luôn tôn kính
Thoát khỏi đọa đày, sống bình yên
Ơn Cha, Nghĩa Mẹ, vô lượng kiếp
Bảo bọc sống còn, mãi tồn sinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cháu con mà bỏ Ông, Cha
Quên Nguồn quên Cội họa tai trùng trùng
Làm sao mà được yên bình
Như cây mất Gốc lá cành héo khô
Đó là định luật xưa nay
Còn Nguồn còn Cội tươi xanh lá cành
Không nên bỏ Cội bỏ Nguồn
Mà là tôn kính bảo tồn đắp xây
Làm cho lớn Cội càng hay
Càng thêm vững chắc càng thêm hào hùng
Ngoại xâm chẳng dám ngó dòm
Muôn năm độc lập trường tồn muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi nhớ mãi, khi tôi vừa mười tám
Luôn tràn đầy, nhiệt huyết những niềm tin
Tôi say mê, với con đường kinh giáo
Đã quên đi, ngày tháng với thời gian
Mái tóc xanh, đã không còn như trước
Hạt muối tiêu, trên mái tóc hoa râm
Vì dân tộc, nào kể chi thân xác
Khi dân tình, trong viễn cảnh lầm than
Vì xã tắc, có đâu là chùn bước
Mà sẵn sàng, chấp nhận những hi sinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Thời Văn Lang, trên con đường dựng nước
Thật diệu kỳ, cùng chung bước sánh vai
Mỗi người dân, ánh sao trời soi sáng
Trên con đường, đầy mở rộng tương lai
Ở nơi đâu, có tình yêu Tổ Quốc
Thời ở đó, có mùa xuân xây đắp
Ở nơi đâu, có Cội Nguồn tỏa sáng
Thời nơi đó, có Phụng múa Rồng bay
Cảnh giàu sang, luôn bừng lên phơi phới
Chung Cội Nguồn, có muôn vạn điều hay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đường giác ngộ, có đâu là dễ
Phải vượt qua, bảo thủ chính mình
Xóa tan kiến chấp sai lầm
Quên đi thù hận, thay vào tình thương
Đường giác ngộ, lấy ân trả oán
Oán trả ân, tan biến không còn
Tu cao là ở chỗ nầy
Ít ai làm được chỉ người chân tu
Tu cao nào phải đâu xa
Lấy ân trả oán đức cao vợi vời
Ra thân cứu lấy kẻ thù
Đó là nhân hạnh, bậc thầy Chí Tôn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Bỏ cội Nguồn, thời lấy gì đoàn kết
Bỏ Cha Ông, thời nước mất nhà tan
Theo Mỹ, Nga, thời càng chia bè phái
Theo Pháp, Tàu, càng thêm cảnh lầm than
Càng hướng ngoại, càng đi vào tan nát
Hãy về Nguồn, đứng vững mới cao sang
Xem người Nhật, họ khôn ngoan ra phết
Đứng thẳng người, trụ vững ở đôi chân
Người Việt Nam, đâu phải là thua kém
Hãy tự mình, tự chủ vượt gian nan
Ngẫng cao đầu, thi đua cùng thế giới
Theo chi ai, hèn nhục nước nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cùng một nước, mà tàn với sát
Thắng được rồi, quả báo theo sau
Giết người thời tránh được đâu
Oan oan tương báo, đối đầu truyền miên
Sao cho bằng, lời hay thức tỉnh
Để cho người, thay đổi tư duy
Quay đầu trở lại đường ngay
Không cần bạo lực giết nhau tương tàn
Gươm Văn Hóa, phép mầu vô tận
Súng đạn nào, sánh kịp được đâu
Thậm thâm vi diệu biết bao
Làm cho đất nước đổi thay lo gì
Đường cứu nước, đâu cần gươm giáo
Mà chỉ dùng Văn Hóa chuyển xoay
Độ người qua khỏi tối tăm
Khai thông trí huệ, dứt đi yêu tà
Đông lụi tàn, đi vào xuân mới
Nước Việt Nam tỏa sáng văn minh
Nhờ gieo Văn Hóa cứu nguy
Quả lành trái ngọt, chung nhau phúc lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đấu tranh Hiến Pháp văn minh
Cần chi súng đạn gươm đao bạo tàn
Cuộc đấu trí, sáng bừng chân lý
Càng đấu tranh, càng thấy sáng ra
Làm cho non nước nở hoa
Thái bình an lạc âu ca sang giàu
Đòi quyền sống, mưu cầu hạnh phúc
Quyền tự do, tự quyết mưu sinh
Nhân quyền, Dân Chủ công minh
Công Bằng, Bình Đẳng, cạnh tranh công bằng
Bất bạo động, mới là thượng sách
Trên con đường Văn Hóa Cha Ông
Phá tan bóng tối u minh
Đòi quyền cơ bản, Tạo Hóa ban cho con người
Con đường bất chiến nhiên thành
Không ngoài Văn Hóa Cội Nguồn Cha Ông
Đấu tranh Hiến Pháp Văn Minh
Cần chi súng đạn gươm đao cũng thành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Những ai yêu nước thời nay
Thời dùng Văn Hóa chuyển xoay cuộc cờ
Làm cho nhân thế chuyển mình
Đổi thay nhận thức, trở thành thiện nhơn
Dùng Văn Hóa khai thông dân trí
Không dùng gươm, đao kiếm hại người
Dùng trí chuyển đổi thế thời
Đi trong binh pháp, diệu kỳ tối cao
Người như thế Phật, Tiên, Thần, Thánh
Chuyển thế thời, chẳng tổn hại dân
Thế mà đem lại thành công
Đa nguyên Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền
Tài như thế, sáng ngời đức trí
Mãi lưu danh hậu thế muôn năm
Tướng trời xuống thế cứu dân
Làm cho đất nước Việt Nam sáng ngời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Một bửa nọ, hai anh lao động
Sao đời tôi, lận đận thế nầy
Ra thân khổ cực suốt ngày
Mà không no đủ thân gầy ốm teo
Anh Công nói, tôi đây cũng vậy
Suốt tháng ngày, lao động rã tay
Cũng chỉ bửa đói bửa no
Thân tôi cũng đã ốm teo đây nầy
Nhân liền nói, cùng đồng cảnh ngộ
Tại do ai? hay tại chúng ta
Hay là thời thế tạo ra
Trúng tiêu rớt giá, được cà rớt mua
Nuôi con gì cũng chua cũng chát
Ráng đêm ngày, đúc kết lỗ to
Làm nhiều mà chẳng được no
Nợ liền chồng nợ ôi thôi ngập đầu
Công với Nhân, ngậm ngùi cuộc sống
Cứ thế nầy khổ chết chưa thôi
Công, Nhân tơi tả, tả tơi
Cầu mong thời thế chuyển xoay thế thời
Mới mong thoát kiếp trâu cày
Làm nhiều chẳng được những gì ấm no
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Là người Việt Nam
Con Rồng cháu Tiên
Luôn bất khuất đấu tranh
Chống giặc Tàu, chống gian tà
Chống kẻ phản nòi, bán nước hại dân
Là người Việt.
Luôn yêu Tổ Quốc Việt Nam
Yêu núi sông, yêu biển đảo
Có trung, có hiếu, có nghĩa, có nhân
Yêu quê hương, có tình thương
Mấy nghìn năm, Văn Hiến Cha Ông
Mãi tự hào, luôn tràn đầy, những niềm tin
Một Việt Nam tỏa sáng quang vinh
Dân tộc nầy, mãi hào hùng
Mãi trường tồn, luôn trụ vững như kiềng ba chân
Một dân tộc gắn bó keo sơn
Đã từng đánh bại, bao xâm lược ngoại xâm
Rền vang sông núi, khí thế hùng anh
Là người Việt, con cháu Rồng Tiên
Không thể ngồi yên, khi đất nước lâm nguy
Cùng tiến lên, quét sạch ngoại xâm
Bè lũ gian tà, bè lũ phản nòi, bán nước hại dân
* * *
Văn Hóa Cội Nguôn
---------------------------------------------------
Một dân tộc, lẫy lừng khí phách
Kể từ khi, dựng nước Văn Lang
Đồng Bào một Cội anh em
Văn Lang Bách Việt anh linh hào hùng
Một dân tộc, chung cùng Quốc Tổ
Cùng thờ Trời, thờ Tổ thờ Tiên
Thờ Âu Cơ, Lạc Long Quân
Rạng danh nòi giống Rồng Tiên con Trời
Cây có Cội, nở nhành xanh ngọn
Nước Văn Lang, tươi đẹp dường bao
Độc lập đến mấy nghìn năm
Thế gian có một không hai lẫy lừng
Nay con cháu tự hào truyền thống
Quyết noi theo gương sáng Cha Ông
Làm cho đất nước Việt Nam
Dân giàu nước mạnh vinh quang nước nhà
Xứng danh con cháu Tiên Rồng
Noi theo Quốc Tổ Vua Hùng noi theo
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vì non nước, truyền kinh thuyết giáo
Vì chúng dân, quên tháng quên ngày
Hi sinh vì Đạo vì Đời
Làm cho đất nước sáng ngời văn minh
Vì cuộc sống nề chi gian khó
Vì tương lai, sống chết không màn
Miễn sao đất nước yên bình
Công Bằng, Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Do
Đời tuổi trẻ, tiến lên phía trước
Luôn đi đầu, vì nước vì non
Chung tay bảo vệ giang san
Giữ gìn đất nước quê hương sống còn
Chúng ta con cháu Tiên Rồng
Kế thừa sự nghiệp nước nhà chung tay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Sống phải hiểu, cho tường vinh nhục
Mất Cội Nguồn, lặn lội gian nan
Không còn Nguồn Cội Cha Ông
Đương nhiên phải chịu nát tan cơ đồ
Sống lạc Cội, không còn đoàn kết
Trở mặt nhau, đấu đá lẫn nhau
Làm cho non nước yếu suy
Rơi vào u tối còn chi nước nhà
Một bó đủa, đã rời từng chiếc
Thời ngoại bang, thôn tính dễ không
Đây là cơ hội lấn xâm
Nuốt lần nước Việt đến khi không còn
Hãy thức tỉnh giữ gìn Nguồn Cội
Để nước non nở ngọn xanh cành
Đi vào cuộc sống an lành
Ấm no hạnh phúc, sang giàu bình yên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Một mình cũng vẫn lên đường
Trở về Nguồn Cội lập trường vững tin
Kế thừa Quốc Tổ Hùng Vương
Sống thời vì nước, chết đi về trời
Dù cho mưa gió bão bùng
Nhưng lòng vẫn quyết về Nguồn dựng xây
Con đường giàu mạnh an vui
Chính là Nguồn Cội mùa xuân con đường
Về Nguồn cũng chính về trời
Về Nguồn cũng chính đổi đời đi lên
Con đường đi đến bình yên
Dân giàu nước mạnh an vui phúc lành
Một mình ta vẫn lên đường
Trở về Nguồn Cội, kế thừa Cha Ông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
HẾT QUYỂN 1
MỜI XEM TIẾP QUYỂN 2