QUỐC BẢO KINH THƠ
----------O----------
LONG HOA
THI TẬP
THỜI ĐẠI
Quyển 2
______________________
Trọn Bộ 4 Quyển
THIÊN ẤN - THIÊN BÚT
GÒ HỘI - ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI, 2017
Văn Hóa Cội Nguồn
-------------O-------------
508 - NẾU KHÔNG THỨC TỈNH ĂN NĂN
553 - KHÔNG GÌ BẰNG TRUYỀN KINH
595 - NẾU CON THÔNG TUỆ HƠN NGƯỜI
603 - HÃY CHO TÔI MỘT NIỀM TIN
645 - KHÔNG ĐƯỜNG THỜI LẤY GÌ ĐI
649 - ĐẤU TRANH HIẾN PHÁP - DÂN CA HÒ VÈ
650 - ĐẤU TRANH VĂN MINH - DÂN CA HÒ VÈ
651 - PHẢN BIỆN ĐẤU TRANH - DÂN CA HÒ VÈ
675 - PHẢI NGHE THEO LỜI QUỐC TỔ
703 - SAO NỞ QUÊN ƠN CÔNG NGƯỜI
782 - DANH THƠM VẠN CÕI ĐỨC SÁNG MUÔN THU
859 - ĐẠO LÀ ĐƯỜNG ĐƯỜNG LÀ ĐẠO
862 - KHÔNG LẼ CHỊU CHẾT KHÔNG LẼ LẶNG IM
Là bộ kinh thơ được coi như là báu vật Thi Giáo Ông Cha. Lời lẽ sâu xa, không dễ gì đọc là hiểu liền văn ý cao sâu thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn.
Có nghĩa là: Đến chu kỳ huyền cơ Pháp Thân Thiên Ý Tối Cao vũ trụ rộng lớn như hư không chỗ nào cũng có bao trùm Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ chuyển luân nhân loại về trời. Đây là cơ hội hàng chục triệu năm mới xảy ra một lần.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Theo Quốc Tổ, trở về Nguồn Cội
Thời sợ chi, tù tội sợ chi
Hiên ngang anh dũng ngẩng cao
Hiếu, trung, nhân, nghĩa, uy linh hào hùng
Thờ Cha Trời, phổ truyền chân lí
Theo Hùng Vương, phỉ chí đời trai
Dù cho bao lớp chông gai
Nhưng lòng cương quyết phải đi đến cùng
Quyết hi sinh một lòng vì nước
Vì chúng dân, chẳng tiếc thân mình
Miễn sao non nước yên bình
Không còn xâm lược giặc Tàu ngoại xâm
Vì non nước, có đâu lùi bước
Càng tiến lên, cương quyết đến cùng
Mặt cho sóng gió bão bùng
Tinh thần càng mạnh anh hùng càng cao
Sợ gì tù tội nhà lao
Sợ gì sanh tử quyết tâm diệt thù
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đấu đá lẫn nhau, cảnh chán phèo
Lợi đâu không thấy, thấy chèo queo
Chỉ biết hơn thua, đầy u tối
Đường đi bít lối, cảnh hút heo
Ra sức bao nhiêu, càng chán ngấy
Chán ơi là chán, hết ngõ theo
Ta đánh với ta, oai phong lắm
Bò kia không đánh, đánh nhầm heo
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đường cứu nước, trăm phương nghìn cách
Chống giặc Tàu, trăm lối nghìn phương
Phải đâu một cách độc đơn
Trăm phương nghìn lối chung nhau một lòng
Nhiều phương cách, mới thành đại sự
Đa thành phần, mới đặng thành công
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây dụm lại thành hòn núi cao
Nhiều phương cách, thiên la địa võng
Trăm thành phần, khắp cả toàn dân
Chung cùng truyền thống Cha Ông
Tạo thành sức mạnh vô biên chẳng cùng
Chung tay quét sạch Cọng Tàu
Chung tay quét sạch gian tà hại dân
Làm cho non nước, nước non
Không còn khốn khổ lầm than đói nghèo
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vì non nước, tuy mỗi người mỗi ý
Nhưng rốt cùng, chung nguyên lý thiện lành
Vì Việt Nam, không còn ngày đen tối
Để cho đời, luôn tươi tốt mầm xanh
Mỗi loài hoa, tuy mỗi loài mỗi khác
Nhưng chung cùng, tô thắm ánh mùa xuân
Những dòng sông, tuy mỗi nơi mỗi xứ
Đồng chảy về, biển cả của đại dương
Đây chính là, cảnh tự nhiên nguyên lý
Trở về Nguồn, cùng chung sống thân thương
Đa nguyên một Cội tự nhiên
Muôn hoa đua nở chung nhau dệt mùa
Kỳ Ba Thánh Đức ra đời
Rồng Tiên rực rỡ sáng ngời Rồng Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đừng trách chúng dân vô tình
Đừng trách chúng dân loại trừ
Kẻ phản nòi, bán nước hại dân
Sao tối thấy, trong lòng như bốc lửa
Cuộn dâng trào, lên tận đỉnh thù căm
Sao tôi thấy, như mình đang uy dũng
Cùng dòng người, quyết tử, quyết hi sinh
Hỡi anh em, hãy theo chân Quốc Tổ
Lấp vùi chôn, lũ nối giặc ngoại bang
Mở đường sống, cho đất nước Việt Nam
Ôi lòng tôi, như con sóng dữ
Đang bùng lên, vùi lấp lũ bất nhân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Khí thế hào hùng, đã bùng lên
Trái tim đã tỏa, ánh hào quang
Đồng loạt chuyển mình, vang tiếng sấm
Nước non dậy sóng, những hùng anh
Bão mạng cộng đồng, rền thế giới
Đa chiều gào thét, tiếng xung phong
Đồng hành hừng hực, cùng nhau tiến
Quét sạch gian tà, lẫn ngoại xâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lời hiệu triệu, đã khắp cùng lan tỏa
Làm chuyển rung, khắp bờ cõi non sông
Tuổi trẻ Việt Nam, đã cùng nhau lên tiếng
Hỡi Đồng Bào, trăm họ chống xâm lăng
Hai bà Trưng, đã cỡi voi vung kiếm
Thường Kiệt, Quang Trung, Quốc Tuấn điều binh
Hỡi Đồng Bào tiếp bước Hùng Vương
Giờ lịch sử, mở trang sử mới
Tiến lên chung lòng quyết chiến
Thân người ngã xuống Tổ Quốc quyết sinh
Việt Nam con cháu Rồng Tiên
Phen nầy quyết tử, trảm yêu trừ tà
Cứu non cứu nước sơn hà
Cho non nước Việt vững bền muôn thu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đừng đem non nước ra đùa
Để rồi phải chịu không còn dung thân
Hại dân hại nước khó mong
Tự mình khai tử diệt đi đời mình
Quyền lực gì phản nòi phản nước
Chức quyền gì, giặc rước vào nhà
Làm cho đất nước điêu tàn
Trở thành nô lệ không còn Việt Nam
Quyền với chức, chỉ lo thâu tóm
Chỉ vì tiền bán đất cho Tàu
Phỉnh lừa cũng đã nhiều rồi
Hãy mau dừng lại, những người vô lương
Nếu không thức tỉnh ăn năn
Tai ương họa gỡi, thoát đâu chạy trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đã là người Việt Nam
Hãy chung lòng đứng lên
Nếu hững hờ không kịp
Vì Việt Nam bấp bênh
Rơi vào tay Trung Cộng
Việt Nam phải ra đi
Đầy tủi hờn nỗi nhục
Xin đừng mãi lặng im
Sắp rơi vào tay giặc
Mất nước chẳng còn chi
Tinh thần vì nước ở đâu
Để cho một lũ mọt sâu bán lần
Lấp vùi con cháu Tiên Rồng
Tiêu đất nước giống nòi Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đất nước nầy, chỉ có một mà thôi
Để mất đi, ôi đớn đau biết mấy
Núi sông nầy, biết bao là xương máu
Trải bao đời, lớp lớp của Cha Ông
Nước non nầy, nào phải của riêng ai
Một nhóm người, quyền gì để mà bán
Giang san nầy, của toàn dân chung sống
Mấy nghìn năm, tỏa uy linh truyền thống
Làm khiếp hồn, Ân, Ân, Chu, Tần, Hán
Vùi xác thây, Minh, Tống lũ Nguyên Mông
Từng đánh bại, xâm lược bọn Tàu, Tây
Gương hùng sử, còn mãi mãi tung bay
Luôn ngạo nghễ, trên biển trời Nam Việt
Giống Rồng Tiên, có bao giờ khuất phục
Thà chết đi, còn hơn là sống nhục
Nào ta hãy, chung tay giờ quyết liệt
Đã đến giờ, hành động trảm trừ yêu
Tiến lên con cháu Rồng Tiên
Tiến lên cứu lấy non sông nước nhà
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Không bao giờ, khuất phục giặc Tàu
Không bao giờ, khuất phục bạo tàn
Trái tim người Việt anh hùng
Hi sinh vì nước không sờn gian nguy
Vì Tổ Quốc, quyết dâng cống hiến
Xác thân nầy, cho nước cho non
Quyết thề đánh đuổi ngoại xâm
Để cho nước Việt muôn năm trường tồn
Con cháu Tiên Rồng, dễ gì ăn hiếp
Nối chí Vua Hùng, quyết chí giữ non
Quyết thề trừ bạo trừ gian
Làm cho đất nước vẻ vang Tiên Rồng
Thề một trận sống còn quyết chiến
Đem tự do, trải khắp non sông
Nhân Quyền, Dân Chủ văn minh
Thư hùng một trận rạng danh Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nếu hôm nay, không quan tâm đất nước
Thời ngày mai, phải đổ máu để giành
Vì nước non, bị Cọng Tàu xâm chiếm
Lại ngập tràn, máu lửa của chiến tranh
Hãy cùng nhau, đồng lòng cùng lên tiếng
Quyết giữ gìn, tất đất của Cha Ông
Hãy cùng nhau, cùng nắm tay quyết chiến
Quyết chung lòng, gìn giữ nước non sông
Nếu hôm nay, hững hờ non với nước
Thời ngày mai nô lệ tránh sao xong
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việc trọng đại, phải trưng cầu dân ý
Vì dân là, cội Gốc của non sông
Nếu xem thường, cho dân là ngu dốt
Muốn làm gì, chẳng cần đếm xỉa đến dân
Nước đã cạn, thời cá cũng không còn lối sống
Thuyền cũng tiêu, nằm trơ đáy dòng sông
Dân là Nước, phải hiểu là như thế
Nước cạn rồi, thời thuyền, cá, tiêu vong
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cơ trời cho phép chúng ta
Làm theo Thiên Ý kỳ ba mở màn
Những ai con cháu Tiên Rồng
Cùng nhau đứng dậy đồng lòng cứu nguy
Giặc Tàu nhất định ra đi
Khiếp hồn khiếp vía, khiếp kinh hãi hùng
Rồng Tiên trỗi dậy sáng ngời
Rền vang tiếng sấm đất trời Việt Nam
Long Hoa khai mở thế gian
Rồng Tiên đã nở văn minh lẫy lừng
Nhân loại thế giới vui mừng
Việt Nam Văn Hóa Đại Đồng Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Luật chi luật lạ luật lùng
Bịt đi cái miệng còn gì nói, ăn
Luật nầy của bọn Việt Gian
Từ bên Trung Cộng bò sang quê nhà
Luật nầy đâu tốt đẹp gì
Làm cho dân chúng khốn cùng lao đao
Để cho cái ác lên ngôi
Nước non tan nát không sao nói cùng
Tàu Cọng rất đổi vui mừng
Việt Nam thời khóc dân tình lầm than
Luật gì lắm nỗi gian truân
Làm cho dân chúng yếu suy tinh thần
Để rồi ngã gục chẳng còn
Mặt cho Tàu Cọng, nấu hầm nuốt xơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Uất hận mấy chục năm rồi
Còn gì để mất xuống đường đấu tranh
Nô lệ đã đến tới nơi
Hãy nghe Tổ Quốc réo vang đêm ngày
Sơn hà nguy biến không còn
Lâm nguy đất nước từng giờ từng giây
Dậy đi nào hãy dậy đi
Cùng nhau bảo vệ nước non quê nhà
Chậm chân không kịp nữa là
Huống chi ngồi đó chậm rì còn đâu
Cọng Tàu nó tốm nó xâu
Con đường mất nước hết mong yên bình
Mau lên nầy hỡi Đồng Bào
Không còn kịp nữa ta nào mau lên
Sợ chi một lũ ác gian
Hại dân hại nước tan hoang nước nhà
Mau lên con cháu Tiên Rồng
Mới mong giành lại những gì của toàn dân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ôi dòng người, đã ngập tràn đường phố
Tiếng hô vang, như sấm nổ trời rung
Những bước chân, dậy rền vang sông núi
Đầy khí thế, rợp ánh tỏa hào quang
Niềm vui mới, đã lan tràn cuộc sống
Người biểu tình, tràn ngập khắp nước non
Lúc nầy đây, là một luồn gió mới
Được xem là, kỳ tích của nước Nam
Lòng yêu nước, đã bùng lên cao ngất
Lòng tỏ bày, phản đối luật vô lương
Lòng tỏ bày, phải trưng cầu dân ý
Những trọng đại đất nước phải thông qua
Nước non nào phải riêng ai
Mà là tất cả toàn dân chung gìn
Ai cũng có trách nhiệm có quyền
Quyền công dân nước Việt chung lòng dựng xây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hại chi hại mãi nước non
Cho dân oán hận thế gian chê cười
Hại chi hại mãi dân tình
Làm cho dân chúng oán hờn khắp nơi
Tỉnh đi những kẻ gian tham
May ra còn kịp bình an sống còn
Tỉnh đi những kẻ bạo quyền
May ra còn lại chút tình của dân
Cơ trời đã chuyển sang xuân
Đâu còn tăm tối mùa đông không còn
Ánh sáng Facebook, Google
Đi vào cuộc sống khó mòng ác gian
Tỉnh đi giất mộng trầm luân
Quay về nẻo sáng còn mong kịp giờ
Vì dân vì nước vì nhà
Ra công chuộc tội sau nầy bình yên
Mãi còn hại nước hại non
Nhất định phải chịu tiêu tan cơ đồ
Quốc Tổ đã trở về rồi
Hay mau thức tỉnh quây đầu hãy mau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vận nước đổi thay, vận cơ trời
Lòng người nổi dậy, khắp nơi nơi
Đông tàn xuân đến, hoa khắp lối
Lạnh giá không còn, nắng trải phơi
Chính nghĩa bùng lên, thay cường bạo
Thỏa lòng dân tộc, những an vui
Non nước Việt Nam, ngời tỏa sáng
Dứt khổ hết sầu, hạnh phúc sinh sôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Em đã gọi, sao anh còn ngồi đó
Kìa giặc Tàu, chúng đến cướp nước ta
Ở ngoài kia, tiếng hô vang dậy núi
Lũ Cọng Tàu, lũ cướp nước xéo đi
Mau lên anh, hãy chung cùng dân chúng
Đuổi quân thù, ra khỏi nước non sông
Đừng sợ nữa, hỡi người anh yêu dấu
Theo dòng người, quét sạch lũ xâm lăng
Anh ơi anh, hãy vì non sông Tổ Quốc
Quyết phen nầy, sống chết với ngoại xâm
Thà hi sinh, cho ngày mai tươi sáng
Để sau nầy, con cháu được bình yên
Anh ơi anh hãy cùng em
Xả thân vì nước quyết tâm diệt thù
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nước non là của toàn dân
Năm nghìn năm tồn tại giang san nước nhà
Non sông gấm vóc sơn hà
Bốn mùa đem lại ngọt lành quê hương
Việt Nam đất mẹ thân thương
Cho đời cuộc sống tốt tươi sang giàu
Nước non, non nước bao đời
Sản sinh con mẹ khắp cùng thế gian
Giờ đây non nước, nước non
Quanh năm ngấm độc diệt đi sinh tồn
Đàn con khốn khổ vô cùng
Trăm tai nghìn họa dập vùi tả tơi
Bôn ba khắp chốn khắp nơi
Làm thân nô lệ ôi thôi khốn cùng
Biển xanh, sông núi tan tành
Còn đâu đất mẹ xinh lành ngày xưa
Rừng vàng biển bạc tan tiêu
Biến thành đất chết đớn đau vô cùng
Nước non nào phải nhóm người
Quyền chi làm hại nước nhà Việt Nam
Làm cho thân mẹ xác xơ
Hao gầy sông núi bơ phờ chúng dân
Nước non, non nước Cha Ông
Kế thừa con cháu chung nhau giữ gìn
Nước non con cháu Tiên Rồng
Của toàn dân tộc, giữ gìn dựng xây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ôi dân tôi, mãi trông chờ khao khác
Quyền con người, quyền được sống tự do
Ôi Việt Nam, sao mãi còn bi đát
Độc hoành hành, còn trấn áp triền miên
Khổ chưa đi, thời chồng lên khổ khác
Luật như rừng, chồng chéo ập đè lên
Ôi thương đau, khi nhìn ra thế giới
Cảnh sang giàu, cuộc sống quá văn minh
Quê hương tôi, những màn đêm phủ kín
Sống cuộc đời, đầy tăm tối, tối tăm
Ôi khao khác, một ngày mai tươi sáng
Hết giặc Tàu, độc lập mãi muôn năm
Có Nhân Quyền, Dân Chủ sống tự do
Sống văn minh, luôn giàu mạnh ấm no
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thế vận nước, đến hồi đổi mới
Ánh bình minh, tỏa sáng sơn hà
Khắp trong đất nước quê nhà
Dòng người cuồn cuộn đòi quyền tự do
Vì nước non, toàn dân chung sức
Không cúi đầu, đứng trước gian nan
Hiểu rằng nước mất nhà tan
Đứng lên quyết giữ giang san cõi bờ
Thế vận nước cơ trời thay đổi
Khắp toàn dân, không biểu cũng đi
Cứu non cứu nước chí nguy
Trảm yêu trừ quỉ diệt đi Cọng Tàu
Người dân Việt đâu là nhu nhược
Giống Rồng Tiên oanh liệt hùng anh
Sợ gì Tàu Cọng ngoại xâm
Giang san quyết giữ đánh tan quân thù
Cơ đổi mới đông tàn xuân đến
Khắp toàn dân, trổi khúc anh linh
Toàn dân đồng loạt đứng lên
Mở trang sử mới làm nên oai hùng
Việt Nam lừng lẫy, lẫy lừng
Năm châu bốn biển sáng bừng Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Là Người Việt Nam
Ai cũng yêu quê hương
Yêu non yêu nước ngân vang trong lòng
Là người Việt, khắp cùng thế giới
Mãi hướng về Tổ Quốc non sông
Mong ngày trở lại quê hương
Góp phần xây dựng giàu sang quê nhà
Là người Việt da vàng máu đỏ
Giống Tiên Rồng từ thuở khai sinh
Đồng Bào một bọc anh em
Keo sơn gắng bó biết bao nghĩa tình
Là người Việt trong mình có lửa
Lửa hiếu trung gìn giữ quê nhà
Lửa anh hùng chống giặc Tàu
Bất chấp sống còn, chống bạo quyền
Cứu nước nhà, cứu sơn hà, cứu cả toàn dân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dù cho đi khắp chân trời
Cũng luôn nhớ mãi đất trời quê hương
Ôi quê hương, thân thương lai láng
Ôi Việt Nam thương nhớ dạt dào
Chúng con mãi mãi nhớ về
Quê hương đất mẹ biển trời Việt Nam
Ôi thương nhớ, chúng con thương nhớ
Khắp mọi miền, đất nước chúng con
Thôn quê, thành thị, dòng sông
Phơi mình tắm nắng đến đông gội hàn
Ánh bình minh rộn ràng cuộc sống
Ánh chiều tà, những bước chân về
Đàn trâu cùng với đàn bò
Bờ tre, xốm ngõ, cánh cò, khói lam
Chúng con mãi nhớ quê hương
Nhớ về đất mẹ thân thương tháng ngày
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chúng ta dân tộc Việt Nam
Hùng anh bao lớp Cha Ông sáng ngời
Chúng ta con cháu Tiên Rồng
Sợ chi mà phải cúi đầu ngoại bang
Nhất là Trung Cộng ngoại xâm
Lại càng cương quyết đánh cho khiếp hồn
Đánh cho manh giáp tan tành
Đánh cho lũ giặc không còn một tên
Cùng nhau đồng loạt đứng lên
Anh hùng bất khuất tử sanh không màn
Giữ gìn Tổ Quốc sơn hà
Vì non vì nước quên mình vì dân
Sống thời đáng bậc hùng anh
Mãn trần hồn được siêu sanh về trời
Không ai sống mãi trên đời
Sợ gì cái chết sẵn sàng hi sinh
Chúng ta dân tộc Việt Nam
Thà hi sinh tất cả, quyết tâm xóa sổ giặc Tàu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đọc kinh ngẫm nghĩ thế sự đời
Lăng xăng cuộc sống, muốn đứt hơi
Xui thời thoáng chốc, đi tiêu sạch
Ruộng, vườn, nhà cửa, cảnh tả tơi
Cuộc sống bình yên, đâu phải dễ
Thế thời cuộc thế, lặn, hụp, bơi
Sầu hận hờn căm, bao thống khổ
Buồn cho cái ác mãi lên ngôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hỡi những ai, thức thời chán ngán
Bước đường đời, u ám tối đen
Trở về Nguồn Cội ẩn thân
Kinh thơ làm bạn sớm hôm qua ngày
Phút tận hưởng yên bình cuộc sống
Trí huệ khai tỏa sáng hồn linh
Ngộ ra bao chuyện huyền vi
Thế gian trần tục chuyển xoay vô thường
Từ Nguồn Cội, cho mình hơi thở
Đầy niềm tin, thoát khổ bình yên
Không còn chán nản thở than
An vui tự tại thênh thang phúc lành
Mùa xuân đã nở trong lòng
Đơm hoa kết trái phúc hồng đơm hoa
Về Nguồn sưởi ấm lòng ta
Văn kinh thu góp báu châu ngọc ngà
Hành trang trở lại cõi trời
An vui hạnh phúc vĩnh hằng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Trăng buồn trăng biến lặn dần
Nhường cho ánh sáng mặt trời hừng đông
Đêm tàn để lại giọt sương
Trăng đi để lại vấn vương sông hồ
Ngày về đem lại tâm tình
Người ra cửa biển, người chờ thuyền xa
Mặt trời xuống núi về tây
Gọi mời đêm xuống ánh trăng lại về
Giọt sương trở lại thầm thì
Tăng thêm giấc ngủ sông hồ tỉnh yên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Bỏ Nguồn bỏ Cội mà chi
Để cho non nước lâm li khổ sầu
Còn Nguồn còn Cội an lành
Tự do hạnh phúc mưu cầu ấm êm
Mất Nguồn mất Cội loạn ly
Chia bè rẽ phái chiến tranh tương tàn
Cuộc sống lắm cảnh cơ hàn
Trên bom dưới đạn xốm làng xác xơ
Chịu nhiều tai kiếp đau thương
Nồi da xáo thịt bỏ thây chiến trường
Bỏ Nguồn thời phải lạc đường
Rơi vào hố thẳm đọa đày chông gai
Bỏ Cội cành lá héo khô
Mất đi sự sống ấm no thanh bình
Nước non sông núi ngàn đời
Còn Nguồn còn Cội thời còn mùa xuân
Mất Nguồn mất Cội nguy nan
Tan đàn xẻ nghé tiêu tan nước nhà
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Hãy tỉnh giấc quyền huy mộng ảo
Trở về Nguồn, gìn giữ quê hương
Bảo tồn non nước Việt Nam
Theo chân Quốc Tổ Hùng Vương, quay đầu
Cơ vận thế, xoay vần luân chuyển
Tử cùng sanh, vinh hiển, họa tai
Nếu không biết trước nguy thay
Tránh sao cho khỏi trả vay cuộc đời
Luật vô thường, không dừng thay đổi
Luật tử sanh mãi mãi chuyển xoay
Độc Tài rồi tới Đa Nguyên
Hết mưa tới nắng, dứt đông, xuân về
Luật tuần hoàn, không gì vĩnh viễn
Dứt ban đêm, luân chuyển ban ngày
Thiên Ý là vậy ở đời
Thuận Thiên thời được trường tồn an vui
Thiên Ý chuyển, không ai cản nổi
Trái nghịch Thiên, họa gỡi theo chân
Nếu không thức tỉnh còn mê
Hại dân hại nước tiêu tan không còn
Muôn nghìn đời, dân là trên hết
Được lòng dân, dù khó đến đâu
Mở đường lấp biển đời non
Dễ không chẳng khó, có dân lo gì
Hãy tỉnh đi những người lạc lối
Thuận lòng dân, tránh thoát họa tai
Ý Trời đã chuyển chẳng sai
Nếu còn bảo thủ khó mong yên bình
Tỉnh đi giấc mộng quan quyền
Lòng dân cũng chính lòng Trời nào xa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nếu biết độc tài, là hại nước
Sao còn vương vấn, để mà chi
Độc tài độc trị, dân chán ghét
Thời nên loại bỏ, dứt mối nguy
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Muốn thoát tai ương, cùng họa kiếp
Sống theo Hiến Pháp, tự do thi
Công Bằng, Bình Đẳng, trong cuộc sống
Nhân Quyền, Dân Chủ lẫn từ bi
Yêu dân, yêu nước, thương nòi giống
Thái bình an lạc, có lạ chi
Dân giàu nước mạnh đường no ấm
Cội Nguồn giữ gìn chung phát huy
Việt Nam tỏa sáng, cùng thế giới
Độc tài độc trị, gốc hiểm nguy
Tránh thoát tai ương, là như thế
Vui khổ do mình, chọn lối đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cuộc thế vần xoay, hội kỳ ba
Cơ trời chuyển biến hội Long Hoa
Rồng Tiên làm chủ, nơi cuộc thế
Vận hành Đại Đạo, khắp hà sa
Cội Nguồn Văn Hóa, ngời tỏa sáng
Địa Long phất phới, rạng âu ca
Nước non thịnh trị, niềm an lạc
Việt Nam bừng dậy, những thăng hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cái hay trở về Nguồn
Không tổn hại một ai
Chung nhau cùng một hướng
Tươi đẹp cho ngày mai
Cội Nguồn là Cội Gốc
Là Tạo Hóa Cha Ông
Chở che cho con cháu
Đến bờ giác an vui
Vượt qua bao tai kiếp
Về trời sống bình yên
Quê hương thiên giới giàu sang
An vui tự tại trường sanh vĩnh hằng
Cái hay trở lại Cội Nguồn
Coi như bước đến cõi trời cung mây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Muốn có được, thanh bình no ấm
Thời phải gieo, Thiên Ý Trời Cha
Cội Nguồn Văn Hóa truyền ra
Về sau gặt hái phước muôn vạn phần
Dạy con người, hướng về Nguồn Cội
Để nước non, tươi đẹp bình yên
Không còn mầm mống chiến tranh
Dân giàu nước mạnh an vui thanh bình
Sống ở đời, vui buồn hạnh phúc
Hễ gieo gì gặt nấy xưa nay
Gieo ác gặt thiện có đâu
Trồng ngô thu ớt viễn vông hão huyền
Hãy theo lời dạy Cha Trời
Gieo trồng Thiên Ý đời đời bình an
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đừng có hỏi, vì sao tôi về Cội
Chán lắm rồi, lặn hụp chẳng ra chi
Đừng có hỏi, vì sao tôi bỏ cuộc
Vì lạc Nguồn, lạc lối những bước đi
Từ ngàn xưa, những bước chân thành đạt
Đi đúng đường, khế hợp với thiên cơ
Không thức tỉnh, bao công lao khổ nhọc
Chẳng được gì, rơi vào cảnh bơ vơ
Đã thấy được, một con đường tươi đẹp
Đầy niềm vui, thắm đượm của mùa xuân
Đừng có hỏi, vì sao tôi lại chọn
Trở về Nguồn, bầu bạn với kinh luân
Đừng có hỏi, vì sao tôi quyết định
Bỏ con đường, luôn đem lại màu tang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Anh yêu nước, thế mà anh bị đánh
Thời Trời kia, sẽ chứng giám cho anh
Công lao đó, mỗi đòn roi đẫm máu
Là phúc lành, quý hiếm để về sau
Anh lâm nạn, có Hồn Thiêng minh chứng
Tấm lòng vàng, anh vì nước vì non
Những đòn roi, loài yêu tinh khác máu
Lũ hại người, lòng gian ác hôi tanh
Hãy lên án, những con người bạo ác
Giết Đồng Bào, mà chẳng thấy gớm tay
Anh yêu nước, anh tội gì mà bắt
Anh vì dân, sao chúng đánh thảm thê
Anh hi sinh, cho ngày mai tươi sáng
Thoát đọa đày, sống hạnh phúc an vui
Không còn nô lệ ngoại xâm
Không còn nghèo khổ giàu sang yên lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ai cũng biết, vì dân là cao cả
Yêu Nhân Quyền, yêu Dân Chủ văn minh
Dân giàu nước mạnh bình yên
Công bằng, bình đẳng, tự do mưu cầu
Ai cũng biết, độc tài dân khốn khổ
Cảnh thế thời, đầy tội lỗi điêu linh
Đói nghèo bệnh tật triền miên
Sao còn ôm ấp làm chi chẳng lìa
Ai cũng biết, nước nhà đang bất ổn
Thế mà sao, hờ hửng chẳng quan tâm
Để cho non nước đảo điên
Cho đời lắm cảnh tai ương dẫy đầy
Ai cũng biết, giặc Tàu đang xâm lấn
Mà làm ngơ, như không biết lặng im
Đến khi nước mất nhà tan
Trở thành nô lệ hết mong sống còn
Tỉnh đi con cháu Tiên Rồng
Chung tay chung sức giữ gìn quê hương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Không ai ngờ, Việt Nam tột thế
Chuyển vận xoay, một cách tài tình
Làm cho non nước thái bình
Thoát qua kiếp nạn đăng trình giàu sang
Cả thế giới ngạc nhiên khâm phục
Một Việt Nam, vi diệu khó lường
Rồng Tiên quả thật phi thường
Vùng lên chớp nhoáng lẫy lừng năm châu
Một Việt Nam, không sao diễn tả
Khắp đông, tây, cũng phải bất ngờ
Từ trong tăm tối sáng bừng
Xóa đi lạc hậu đổi đời văn minh
Không cần gươm giáo chiến tranh
Độc tài biến mất Tự Do, nhân quyền
Bình Đẳng, Dân Chủ, Công Bằng
Trở thành đất nước thiên đàng trần gian
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Những người không hại anh em
Thương dân yêu nước không quên giống nòi
Ấy là những bậc con Trời
Lâm phàm xuống thế, cứu người độ nhân
Mở ra thời đại Đa Nguyên
Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng
Hướng dân trở lại Cội Nguồn
Về trời vào cõi thiên đàng chánh quê
Những ai mở rộng tình thương
Ấy là Phật, Thánh, Thần, Tiên lâm phàm
Phải nên kính trọng tôn sùng
Tăng thêm phước đức cho mình về sau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Dắt dân về Cội về Nguồn
Để dân hưởng được phước phần trời cho
Cội Nguồn Thiên Ý văn kinh
Chính là châu báu kim cương ngọc ngà
Hành trang giàu có Linh Hồn
Về trời sống mãi vĩnh hằng an vui
Cõi trần cõi tạm mà thôi
Cuối cùng cũng phải ra đi lìa trần
Kinh thơ lúc chết rất cần
Vài câu ba chữ cũng là quý thay
Không còn sa đọa hồn linh
Về trời sống mãi ở trên thiên đàng
Ai có công độ người như thế
Thời trở thành vua chúa cõi trời
An vui tự tại vĩnh hằng
Nhờ công dìu dắt con người thoát siêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nước non đầy hổn loạn
Biết bao giờ mới được bình yên
Vì một lũ cuồng điên
Không nghĩ nước non
Chỉ nghĩ túi riêng cho mình
Những ai vì người
Góp sức cho đời
Làm cho đất nước rạng ngời vinh hoa
Nước loạn mới biết tôi trung
Nước cạn mới biết cá tôm khác loài
Yêu nước khác với phản nòi
Thiện nhân khác với gian tà hại dân
Quân tử khác với tiểu nhân
Buôn dân bán nước khác với yêu dân thương nòi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lời kinh thơ, vang vang không dứt
Giục chúng ta, tiến bước về Nguồn
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng
Khơi dòng máu Việt Tiên Rồng anh linh
Một dòng máu, hùng anh bất khuất
Mãi hiên ngang, tiếp bước Cha Ông
Khơi nguồn truyền thống vinh quang
Làm cho nước Việt lừng danh lẫy lừng
Mở trang sử oai hùng thời đại
Một Việt Nam, sống dậy uy phong
Đa Nguyên một Cội anh em
Nhân Quyền, Dân Chủ đắp xây hòa bình
Trang sử mới lẫy lừng thế giới
Trăm triệu dân, nô nức thi đua
Làm giàu chính đáng văn minh
Sống theo Hiến Pháp, tự tôn giống nòi
Dòng máu bất khuất anh hùng
Da vàng máu đỏ con Rồng cháu Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Không gì hơn được thiện lành
Đó là chân lý ở đời xưa nay
Dù cho tài cáng đến đâu
Sống không có đức cũng tiêu tàn đời
Nghèo mà có đức xanh chồi
Luôn là gặt hái phước phần trời cho
Thiện lành quý giá biết bao
Còn hơn vàng bạc báu châu rất nhiều
Có đức là tự cứu mình
Vượt qua tai kiếp rập rình khốn nguy
Giàu mà không đức như không
Chuyển đổi số mạng tiêu tan chẳng còn
Còn đức thời thoát đọa đày
Hết đức hồn phải đi vào trầm luân
Luật Trời luôn mãi công minh
Ai làm nấy hưởng, ai gieo nấy thành
Ác thời phải đọa ngục hình
Thiện lành thời được về trời an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Em từ truyền thống ra đời
Em mang ánh Cội Nguồn cho dân
Em như hoa thắm mùa xuân
Đi trong nắng ấm bình minh rực hồng
Em là tiên nữ giáng trần
Người em là cả bầu trời bình yên
Em là ánh sáng hào quang
Soi đường dẫn lối tự do cho đời
Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng
Dân giàu nước mạnh thái bình âu ca
Trần gian tiên nữ kỳ ba
Xây nền Thánh Đức Long Hoa Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Lòng tự tôn, dân tộc đã dâng cao
Khi người dân, đã hiểu sâu Nguồn Cội
Không chấp nhận, những sai lầm làm bậy
Vô trách nhiệm, khi làm hại nước non
Phen nầy dân quyết đứng lên
Phụng thờ Quốc Tổ xóa tan gian tà
Cho non cho nước quê nhà
Cho dân tộc việt không còn khổ đau
Lòng tự tôn dân tộc khi đã dâng cao
Quyết không chịu nhục, quyết không cúi đầu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ôi thôi hai chữ Tự Do
Còn đâu bị cướp biết bao khốn cùng
Đẹp thay hai chữ Nhân Quyền
Người ta tước bỏ cho đời âm u
Công Dân quyền của công dân
Người ta cũng vứt đi tiêu không còn
Trở thành lối sống đọa đày
Sống không ra sống cuộc đời tối tăm
Cứ nhìn vận nước mà suy
Người rơi nước mắt người đi vô tù
Chỉ vì lạc Cội quên Nguồn
Mà ra cớ sự điêu tàn điêu linh
Những quyền Tạo Hóa ban cho
Luôn luôn xâm phạm kể chi luật trời
Còn gì để mất hỡi người
Cùng nhau đòi lại những quyền Tạo Hóa đã ban
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thương người cũng chính thương ta
Sống trong cuộc sống ôi là thê lương
Biển trời đất nước quê hương
Sao mà thê thảm xác xơ tiêu điều
Ô nhiễm còn bị giặc Tàu
Thi nhau tàn phá nước nhà Việt Nam
Nhọc nhằn dân mãi lầm than
Trăm cay nghìn đắng quanh năm cuộc đời
Mong chờ đêm dứt đông tàn
Không còn rét lạnh chân trời bình minh
Cầu xin Trời, Phật, Thánh, Tiên
Cha Trời, Địa Mẫu, cứu nguy nước nhà
Làm cho non nước sơn hà
Không còn tăm tối độc tài hại dân
Dân giàu nước mạnh vinh quang
Nước non trổi khúc Thần Tiên an lành
Đa Nguyên, Dân Chủ, Nhân Quyền
Vui trong no ấm hòa bình tự do
Thương người cũng chính thương ta
Cầu mong cuộc sống bình yên trở về
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đời là đâu, Đạo là đâu
Chung cùng vũ trụ Cội một Bầu
Đạo ở trong đời, đời trong Đạo
Thiện, ác, gieo nhân, quả theo sau
Đã sống trong, càn khôn vũ trụ
Đời, Đạo, tương đồng, chẳng trước sau
Hiếu, Trung, Nhân, Nghĩa, điều cơ bản
Đánh mất đi rồi, đọa như nhau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tu mà bỏ nước bỏ non
Bỏ Nguồn bỏ Cội mà tu cái gì
Ăn cơm bận áo Đồng Bào
Ai giữ trật tự cho nào mà tu
Tu là vì nước vì dân
Yêu Nguồn mến Cội gieo nhân thiện lành
Tu là truyền dạy Ý Trời
Làm cho non nước yên bình, bình yên
Chung tay bảo vệ nước non
Chống quân xâm lược giữ yên cõi bờ
Tu đâu cho bằng tự mình
Sống theo Thiên Ý luật Trời sống theo
Dạy dân bỏ ác, thiện gieo
Công lành quả phúc đồng siêu thiên đàng
Tu mà chỉ biết cho mình
Đó là tu hú sai đường được chi
Tình thương họ đã bỏ rơi
Từ bi cũng đã vứt đi không còn
Ăn cơm bận áo Đồng Bào
Không lo đền đáp, đâu còn chân tu
Để cho non nước lầm than
Để cho xâm lược diệt đi giống nòi
Tu mà như thế được gì
Khó thành chánh quả rơi vào trầm luân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đem vàng bạc, cho người rất quý
Nhưng không bằng, truyền bá kinh thơ
Giúp người tiền của tu nhân
Nhưng không bằng được truyền kinh độ người
Của với tiền, chỉ là nuôi xác
Nào phải đâu, giải thoát hồn linh
Phải nhờ Văn Hóa thơ kinh
Làm cho giác ngộ siêu sinh linh hồn
Xác thân người, chỉ là giả tạm
Còn hồn linh bất diệt chính ta
Ác tâm phải chịu đọa sa
Hết mong trở lại đầu thai làm người
Truyền lời kinh ngập tràn phúc đức
Độ linh hồn, siêu thoát về trời
Đó là tột bực thiện lành
Mau thành chánh quả, trở thành Phật, Tiên
Truyền lời kinh, vô biên công đức
Mãi sau nầy, con cháu vinh hoa
Truyền kinh siêu độ hồn linh
Ấy là tột đỉnh công phu tu hành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Những ai vì nước vì non
Hãy làm ngọn đuốc sáng soi cho đời
Hãy làm một ánh sao trời
Sáng soi chỉ lối cho người bước đi
Dắt dìu ra khỏi hiểm nguy
Không còn khốn khổ tự do yên bình
Không còn tăm tối đọa đày
Làm cho đất nước sáng ngời văn minh
Hãy làm ngọn đuốc hùng anh
Sáng bừng trung, hiếu, nghĩa, nhân, sáng bừng
Ánh sao soi sáng Nhân Quyền
Ánh sao Dân Chủ công bằng tự do
Hãy là ngọn đuốc vì dân
Đáng tan xâm lược cứu nguy nước nhà
Xóa tan lạc hậu đói nghèo
Dân giàu nước mạnh, lẫy lừng Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lòng yêu nước, hãy nào sống dậy
Hãy bùng lên, giác ngộ sống còn
Bùng lên ngọn lửa anh hùng
Chung nhau gìn giữ đất trời quê hương
Non với nước, khốn nguy cùng cực
Lũ Cọng Tàu, tốc lực mài gươm
Chờ cho dân chúng lặng thinh
Ra tây cướp lấy nước non quê nhà
Nào đồng loạt, chuyển mình sống dậy
Đòi chủ quyền, cướp giật ngoại xâm
Phá tan bè lũ ác gian
Dựng xây đất nước Việt Nam sống còn
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Hãy mau thức dậy, đồng lòng đứng lên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Rồng Tiên con cháu sáng ngời
Luôn là vì nước biển trời quê hương
Rồng Tiên đem lại tình thương
Cho đời thoát khổ truân chuyên cảnh đời
Việt Nam Văn Hóa Cội Nguồn
Như dòng cam lộ tưới nhuần hồn linh
Làm cho hồn được siêu sinh
Không còn sa đọa dứt đi luân hồi
Hồn linh về chốn thiên đàng
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Từ khi trở lại Cội Nguồn
Tăng thêm sức mạnh cho người hùng anh
Sóng lòng yêu nước bùng lên
Anh linh khí phách cứu nguy nước nhà
Đã là con cháu Tiên Rồng
Tử sanh đâu thể cản đường bước chân
Vì dân phục vụ quên thân
Vì non vì nước quyết tâm diệt thù
Phổ truyền Văn Hóa Cội Nguồn
Tạo thành sức mạnh hào hùng dậy non
Sức mạnh tinh thần kim cang
Đi vào bất tử núi non sông hồ
Đã mang sứ mệnh con trời
Vượt qua tất cả không gì ngại ngăn
Nhân loài một Cội anh em
Tạo lên sức mạnh siêu nhiên đại đồng
Sức mạnh bất tử tinh thần
Xóa tan xâm lược loại trừ ác gian
Sức mạnh thay đổi nước non
Sức mạnh cuốn sạch xâm lăng Cọng Tàu
Hãy về Nguồn Cội, Cội Nguồn
Làm cho sức mạnh tinh thần dâng cao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Một dân tộc, đã gặp nhiều sóng gió
Ném đủ mùi, cay đắng những chông gai
Và khốn khổ, hơn nghìn năm nô lệ
Khổ tương tàn, hệ luỵ tận ngày nay
Đã cho ta, bao bài học kinh nghiệm
Và rút ra, điều thành bại trái sai
Muốn dứt khổ, phải trở về Nguồn Cội
Tự nhiên đời, sẽ rực rỡ nở hoa
Cảnh sang giàu cũng từ đây mà đến
Đời an vui, trong khúc hát âu ca
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vi vu tiếng sáo trầm buồn
Lan bay khắp nẻo đường trần vi vu
Nỗi buồn tiếng sáo véo von
Vi vu tiếng sáo thở than ngậm ngùi
Tan đàn xẻ nghé lâu rồi
Chiến tranh tan nát Đồng Bào anh em
Sáo buồn như oán như than
Nước non sao mãi tang thương u sầu
Lao đao khốn khổ tột cùng
Đói nghèo lạc hậu dẫy đầy tai ương
Véo von tiếng sáo vi vu
Yêu thương đùm bọc chung nhau thuận hòa
Tiên Rồng một Cội một Nguồn
Cùng nhau dòng giống Tiên Rồng anh em
Sáo ngân tiếng sáo quê hương
Hỡi con cháu Việt chung nhau một nhà
Xứng danh con cháu Tiên Rồng
Chung nhau một Cội hòa đồng anh em
Làm cho đất nước Việt Nam
Không còn khổ nữa giàu sang thanh bình
Vi Vu tiếng sáo chân tình
Véo von khắp nẻo sông hồ vi vu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đấu tranh cho tự do
Đấu tranh vì ấm no
Không có ai là thua
Không có người chiến thắng
Đấu tranh vì công lý
Đấu tranh vì công bằng
Đòi dân chủ nhân quyền
Tất cả cùng tiến bộ
Tất cả đều được lợi
Đem lại cho Việt Nam
Bình yên và giàu sang
Cường thịnh và ấm no
Con đường bất chiến ta đi
Thành công đem lại Văn Minh lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Không lo dân đói, với dân nghèo
Chỉ lo vơ vét, của cho nhiều
Phúc đức không còn, giàu cũng hết
Quan quyền hết phước, cũng đi tiêu
Đó là quy luật, xưa nay thế
Thời vận không còn, núi cũng teo
Huống chi chỉ là, thân nhỏ bé
Phước đức không còn, họa bám theo
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lòng yêu nước, sáng ngời hiếm quý
Lại xem thường, phỉ báng coi khinh
Sỉ nhục dân nước, nước dân
Cái ngu tột đỉnh hung hăng cậy quyền
Lòng yêu nước, cho là phản động
Xem lại mình, thật sự giống ai
Nếu là con cháu Việt Nam
Thời không làm hại chúng dân nước nhà
Ôi những kẻ, không còn đạo đức
Xem Đồng Bào là rác là rơm
Không còn đánh mất lương tâm
Hại dân hại nước diệt vong do mình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vì dân chẳng nghĩ việc nhà
Sống vì trăm họ đâu là họ riêng
Gia đình tạm để một bên
Vì non vì nước kể chi nhọc nhằn
Chân tu nào phải lên rừng
Mà là ra khỏi con đường ác gian
Xuất gia nào phải lánh xa
Tâm không tiêm nhiễm đã ra khỏi trần
Tự nhiên tự tại trong bùn
Hoa sen đã nở trong lòng là đây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nước đã cạn, cá lần hồi chết
Thuyền đi tiêu, phơi nắng dầm mưa
Lòng dân đã cạn kiệt khô
Báo giờ khai tử đi tiêu độc tài
Cá hết thời, đâu cần chi nước
Cá cuồng điên, mãi miết hại dân
Làm cho nước dạy cuồng phong
Ầm ầm giào thét núi non dậy trời
Thuyền vì thế, đến hồi tan nát
Cá đi tiêu, khó thoát tai ương
Đánh dân hại nước dã man
Huyền cơ báo ứng hết mong yên bình
Hại dân hại nước đi đời
Đó là quy luật xưa thời như nay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đại Bàng không cánh lấy gì bay
Hổ không móng vuốt, hổ thành nai
Anh hùng chỉ có đôi tay trắng
Lấy gì trận mạc, để xông pha
Trang bị cho mình, gươm Văn Hóa
Phép tắc đầy mình, đánh phủ ra
Bốn phương tám hướng, rền sấm sét
Kinh hồn bạc vía, lũ yêu ma
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam kỳ diệu vô cùng
Rừng vàng biển bạc ai bì được đâu
Nước non địa cuộc rồng bay
Linh thiêng đệ nhất năm châu địa cầu
Thiên thời cũng chẳng ai bằng
Địa lợi, địa thế ai bì ai hơn
Nhân hòa Văn Hóa Rồng Tiên
Việt Nam cảnh giới đẹp xinh lạ lùng
Nước non du lịch khắp miền
Ẩn tàng huyền bí chứa đầy huyền cơ
Rồng bay, phụng múa, lân, quy
Như tranh đồ họa, như tiên non bồng
Bồng lai tiên cảnh cõi trần
Nơi nào cũng đẹp chỗ nào cũng xinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Anh đi vì nước vì nhà
Nối vòng tay lớn Đồng Bào anh em
Anh đi xây đắp tình thương
Cho đời bớt khổ cho dân bớt sầu
Bốn mùa rực thắm tình người
Chan hòa cuộc sống xanh chồi bình yên
Anh đi gieo nghĩa trồng nhân
Cho nguồn xuân mới nước non quê nhà
Anh đi chung bước nhịp cầu
Xây nguồn sống mới con người Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cơ Trời đã mở khoa thi
Việt Nam vào cuộc chuyển xoay thế cờ
Chuyển xoay Văn Hóa Cội Nguồn
Đại Đồng một Cội lẫy lừng năm châu
Rồng Tiên phất phới bay cao
Văn minh vật chất đi đôi tinh thần
Làm theo Thiên Ý Cha Trời
Được Trời phù hộ viên thành công lao
Vận thời Nam Việt đổi thay
Đều do vận mệnh chuyển xoay cơ trời
Việt Nam vận mệnh định rồi
Vinh quang tỏa sáng ngời ngời Việt Nam
Có công vì nước vì non
Đây là cơ hội vàng son cuộc đời
Thánh Đức đã mở khai rồi
Thi nhau truyền bá Cội Nguồn lập công
Trước là đẹp mặt Tổ Tông
Sau là con cháu vinh quang sang giàu
Bản thân hồn được về trời
Thành Tiên, Thành Phật, Thánh, Thần an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Không có gì hơn, nhấp ly trà
Lắng nghe ca ngợi nước nam ta
Giọng hát ngọt ngào, nghe bay bổng
Trời, mây, sông, núi, như nở hoa
Những phút lặng im, niềm thưởng thức
Lời ca tiêng hát, những ngân nga
Ca ngợi Vua Hùng, Ông Quốc Tổ
Trên đời có một, chẳng có hai
Những gì Quốc Tổ, trao truyền lại
Quý hơn vàng, ngọc, châu báu kim cương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Kể từ dựng nước dựng non
Kéo dài cho đến thời nay bấy giờ
Trải qua bao lớp thế thời
Rồng Tiên sống mãi không gì đổi thay
Bây giờ Rồng lại nở hoa
Tiên bừng sống dậy vẻ vang đất trời
Nghìn năm nô lệ giặc Tàu
Cũng không đồng hóa được nào Rồng Tiên
Trăm năm lệ thuộc giặc Tây
Cũng không xóa được anh linh Tiên Rồng
Ba mươi năm nội chiến tương tàn
Là do lạc Cội lạc Nguồn mà ra
Giờ đây non nước Ông Cha
Anh linh truyền thống nổi lên hào hùng
Rồng Tiên sống dậy lẫy lừng
Rền vang tiếng sấm khắp cùng năm châu
Trường tồn bất diệt muôn năm
Rồng Tiên mãi mãi anh linh Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Sống một lòng, vì dân vì nước
Nguyện trọn đời, theo bước Hùng Vương
Truyền kinh thuyết giáo độ nhân
Mở đường giải thoát siêu sanh về trời
Quyết một lòng, mở màn chánh giáo
Ngọn đuốc soi, tỏa sáng bình yên
Không còn phiền muộn đau thương
An vui hạnh phúc ấm êm mọi nhà
Lòng chí nguyện gieo trồng Thiên Ý
Để cho đời tươi thắm đơm hoa
Thái bình no ấm âu ca
Mưa Nguồn nước Cội thấm qua lòng người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi mang thân phận khổ nghèo
Nhưng không vì thế ngồi nhìn ngoại xâm
Chiếm lần đất nước Việt Nam
Mất đi cơ nghiệp Cha Ông nghìn đời
Tôi tuy đã lớn tuổi rồi
Nhưng không vì thế cúi đầu ngoại xâm
Sẵn sàng quyết tử hi sinh
Một còn một mất với quân Cọng Tàu
Giặc đã đến nhà
Thời toàn dân chung là quyết chiến
Đồng lòng vì nước
Hiếu trung, thà chết cứu lấy nước non
Tật nguyền cũng quyết tham gia
Huống chi tuổi trẻ tài cao anh hùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Có tài mà lại lầm đường
Sa chân vào chốn vũng bùn bẩn dơ
Nước non chẳng chút tiếc thương
Mà còn phá hoại tiêu tan nước nhà
Danh nhơ để lại muôn đời
Lầm đường lạc lối uổng thời tài năng
Có tài về Cội đắp xây
Công danh sự nghiệp vững yên lâu dài
Làm cho non nước quê nhà
Thanh bình hạnh phúc sang giàu ấm no
Có tài phản nước hại dân
Chữ tài liền với chữ tai một vòng
Thế gian nhân quả xoay vần
Gieo ác gặt họa hết đường bình yên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chống phá Cha Ông phản Cội Nguồn
Hồn tiêu phách lạc, trí tiêu luôn
Chỉ còn linh giác, không còn huệ
Nhập vào cây cỏ, ức triệu năm
Hết mong trở lại, loài cầm thú
Nói gì tái kiếp, lại nhơn sanh
Phản Nguồn phản Cội, trời đâu để
Căn thân huệ mạng, biến tiêu vong
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi cũng như ai, cũng con người
Cũng hờn cũng giận, cũng vui tươi
Cũng thường lạc lối, trong sa ngã
Cũng đau cũng đớn, cũng buông xuôi
Phó mặt cho đời, trôi với nổi
Lang thang ngày tháng, những bơ vơ
Nhưng rồi đời tôi, chợt bừng tỉnh
Về Nguồn tìm lại, những ước mơ
Và nơi đây, tôi không còn khổ nữa
Cuộc đời tôi, đã tìm thấy mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hôm qua tôi vẫn còn mê
Hôm nay tôi đã tựa kề Ông Cha
Não phiền trút bỏ sau lưng
Bước vào Nguồn Cội an vui đẹp lành
Hôm qua ngơ ngẩn hồng trần
Hôm nay bừng tỉnh không còn ngẩn ngơ
Và tôi nhìn thấy tương lai
An vui cuộc sống vững yên cuộc đời
Lòng tôi cảm thấy tuyệt vời
Hôm nay tôi đã khác rồi hôm qua
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dập dìu đàn bướm bay sang
Nỉ non tiếng suối nhớ con sông dài
Rừng thu màu lá nhóm vàng
Bơ vơ chiếc lá lìa cành rụng rơi
Bẻ bàng nước chảy mây trôi
Mênh mông sóng vỗ thuyền ra thuyền vào
Xa xa thăm thẳm chân trời
Niềm riêng mây cũng lững lờ lang thang
Vội vàng gió mãi rung cây
Thương yêu đất trải màu xanh khắp cùng
Giăng tơ con nhện ngồi chờ
Tìm ai khói tỏa lên trời tìm ai
Núi non phủ bóng rừng cây
Ngày xuân đàn én đưa thoi dệt tình
Hiu hiu đồng nội cánh cò
Nghỉ chân vài chú trâu bò nằm nhai
Đêm về trỗi dậy tỉ tê
Vài con chú dế mãi mê dạo đàn
Sương về giọt lệ mơ màng
Buồn trong đêm tối mịt mù lặng im
Cheo leo đèo dốc lanh quanh
Chim kêu vượn hú biết bao bộn bề
Lâm râm lấm tấm mưa phùn
Cho người giọt nhớ giọt sầu buồn vui
Bao nhiêu cảnh giới nước non
Bấy nhiêu xúc cảm quê hương nước nhà
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Kìa một lũ ngoại xâm cướp đảo
Chúng ngang nhiên đào lỗ đào hang
Xem thường dân tộc Việt Nam
Ngông cuồng xâm chiến nước non Tiên Rồng
Chúng cứ nghĩ, không còn cơ hội
Cho Việt Nam đòi lại hoàng sa
Cũng như đòi lại trường sa
Đất liền biên giới mất tiêu chẳng còn
Chúng đã quên một điều cơ bản
Nước Việt Nam nào phải dễ xơi
Có Ông Quốc Tổ Hùng Vương
Thần thông quảng đại vô biên vô cùng
Đức chí Tôn, lẫy lừng vũ trụ
Quyền đương kim tột bực tối cao
Quyền năng trùm khắp tam thiên
Làm theo Thiên Ý chuyển xoay đất trời
Nền Văn Hóa đã vào cuộc sống
Thời Việt Nam tỏa sáng Đông, Tây
Năm châu bốn biển chuyển xoay
Nước non Đại Việt uy linh lẫy lừng
Khó mà nuốt, những gì Nam Việt
Cướp lấy đi, trả lại nguyên y
Mới mong thoát khỏi bàn tay
Anh Linh Quốc Tổ chuyển xoay không còn
Tiêu tan Tàu Cọng chôn vùi
Ngông cuống cướp biển đảo đất trời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Lòng trung hiếu, sơn hà gánh vác
Chí tang bồng, trổ hết đức nhân
Quyết lòng dựng lại quê hương
Cho non cho nước âu ca thanh bình
Trồng Nhân Quyền xây nền Dân Chủ
Lấy công bằng, phát triển ấm no
Lấy Dân làm Gốc, tự do
Xây nền Công lý tiến lên sang giàu
Lấy Văn Hóa đi vào cuộc sống
Làm cho đời, tươi thắm mùa xuân
Cội Nguồn, Nguồn Cội vui chung
Thái bình thịnh trị nước non trường tồn
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Chung nhau gánh vát đất trời quê hương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tu đâu cũng thế vậy mà
Giúp dân cứu nước cũng là chân tu
Tu đâu cũng thế mà thôi
Miễn là hành thiện cứu nhân độ đời
Không gì hơn được thiện lành
Không làm điều ác nở nhành phúc thiên
Tâm thiền là tâm tự nhiên
Tâm ác thành quỷ hết mong về trời
Tu đâu cũng thế vậy thời
Vì dân vì nước cũng là chân tu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vì Nguồn vì Cội dễ mấy ai
Nghìn người được một cũng khó thay
Huống chi những người vì nhân thế
Truyền kinh thuyết giáo khổ đắng cay
Họ là Phật, Thánh, Thần, Tiên, Chúa
Xuống trần truyền đạt, những lời hay
Lời Trời Văn Hóa, lời Thiên Ý
Những người như vậy dễ mấy ai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tôi yêu nhân sĩ hiền tài
Tôi yêu lẽ phải những gì đẹp xinh
Tôi yêu những bậc hùng anh
Dấn thân vào chốn gian nan ngục tù
Vì dân vì nước vì đời
Hi sinh cuộc sống không màn bản thân
Đem tài, trí, đức đấu tranh
Mưu cầu hạnh phúc cho dân sống còn
Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền
Dân giàu nước mạnh thái bình an vui
Những người vì nước vì non
Mãi là thành kính công ơn của người
Quên mình đem lại hòa bình
Làm cho cuộc sống hết còn khổ đau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đâu phải là ai, cũng như tôi
Trời sập đất nghiêng, cũng thế thôi
Những phút thả hồn, vào đâu đó
Nhưng rồi tất cả, đều buông xuôi
Chỉ có một tình yêu duy nhất
Tinh yêu Tổ Quốc, mãi sinh sôi
Hết lòng ca ngợi, non với nước
Đó là lẽ sống, ở trong tôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Bạc tiền là vật vô tri
Chỉ là phương tiện có chi sự thường
Linh Hồn quý báu vô cùng
Chỉ cần hành thiện thời thành Phật, Tiên
Linh Hồn đã mất thiện căn
Rơi vào u tối ức năm đọa đày
Bạc tiền phương tiện tiêu dùng
Phải đâu độ được Linh Hồn phải đâu
Theo tiền quên mất Hồn Linh
Sa vào ác nghiệp biết bao khốn cùng
Giác tâm thức tỉnh gieo lành
Về Nguồn về Cội để gần Trời Cha
Thiên đàng trở lại an vui
Sống trong hạnh phúc trường sanh vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cơ Thánh Đức, mở màn Thánh chiến
Thật lạ đời, không thắng không thua
Đòi quyền Tạo Hóa ban cho
Nên không kẻ thắng người thua nhục hèn
Một trận chiến, lẫy lừng trời đất
Xả thân mình, giải phóng cho ta
Không còn trói buộc xin cho
Công bằng bình đẳng văn minh nước nhà
Một trận chiến, không vì bè đảng
Vì Đa Nguyên, Dân Chủ, Tự Do
Hòa bình độc lập ấm no
Dân giàu nước mạnh lên đò vinh quang
Một trận chiến gươm đao chẳng có
Nhưng tuyệt vời, tỏa sáng thành công
Làm cho đất nước Việt Nam
Thái bình thịnh trị muôn năm trường tồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thời gian là bạc là vàng
Không nên bỏ lỡ một giờ một giây
Văn thơ truyền bá đắp xây
Gieo nhân kết quả ngày mai phúc lành
Thời gian mà bỏ qua rồi
Tìm đâu lại được tháng ngày thời gian
Mỗi người định số bao nhiêu
Bỏ qua thời mất lấy đâu bù vào
Đến khi tai điếc mắt mờ
Thời gian là chỉ để chờ ngày đi
Một giờ làm phước độ nhân
Qua đường Facebook biết bao thiện lành
Thời gian một kiếp con người
Không thêm không bớt định phần bấy nhiêu
Những giờ lảng phí thời gian
Coi như bỏ cả cung son ngọc ngà
Một giờ truyền bá ý Trời
Qua đường Internet phước phần biết bao
Thời gian đâu thể bán mua
Thời gian quý lắm làm nên nghiệp trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chức quyền thời thế mong manh
Tựa như chiếc lá trên cành đong đưa
Chỉ cần ngọn gió đổi thay
Rụng rơi tơi tả vùi chôn cuộc đời
Xô bồ thời thế quan quyền
Phong ba chìm nổi lắm điều bi ai
Sao bằng về Cội tựa nương
Vui trong giác ngộ bình yên, yên bình
Quan quyền chỉ tạm một thời
Đâu như về Cội lên ngồi tòa sen
Quan quyền gặp vận tối đen
Giống như chiếc lá rụng rơi dập vùi
Làm quan sáng suốt thức thời
Vượt qua thời thế, thế thời vong suy
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vòng danh lợi, làm ta tăm tối
Sự khen chê, lôi kéo chẳng dừng
Bát phong xây chuyển vù vù
Nếu không trầm tỉnh khó thời vững yên
Lòng từ tốn, tiếng lên phía trước
Đức cùng tài, theo bước Cha Ông
Ngoài tai dị nghị như không
Thị phi vứt bỏ mới mong đạt thành
Lòng ung dung bước vào cuộc thế
Thẳng một đường, quyết chí lập công
Noi gương Quốc Tổ Hùng Vương
Vì dân vì nước quên đi thân mình
Chọn cách sống, sáng ngời cống hiến
Lòng trơ trơ như núi chẳng lay
Mặt ai bài bác khen chê
Đường ta đã chọn cứ đi cứ làm
Luôn là trầm tỉnh kiên trì
Đi cho đến đích khó khăn gì cũng vượt qua
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chim khôn không rời Nguồn Cội
Người khôn không đội ngoại bang
Dễ đâu tùng phục ác gian
Hãy mà chờ đấy tiêu tan chẳng còn
Nối chí lớn kế thừa Quốc Tổ
Trồng trí nhân, mãi trổ hùng anh
Hiếu trung, nhân, nghĩa đắp xây
Lũy hào văn hóa chung tay diệt thù
Một dân tộc bao đời bất khuất
Đã bao phen, vùi lấp ngoại xâm
Phải đâu hèn yếu dễ ăn
Coi chừng mất mạng tiêu tan chẳng còn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Có phải là chúng ta
Cùng nhận thức như nhau
Một niềm tin chung lối
Đi theo nền truyền thống
Chung sức cứu nước non
Thoát khỏi giặc ngoại xâm
Chúng ta là anh em
Mãi nắm lấy tay nhau
Theo Quốc Tổ Hùng Vương
Yêu nước và thương dân
Đồng cùng đắp cùng xây
Cho non nước ngày mai
Giàu mạnh và ấm no
Dân Chủ và Tự Do
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chỉ có người thức tỉnh
Mới hiểu rõ huyền vi
Với con đường cứu nước
Cội Nguồn ta bước đi
Đường đoàn kết thống nhất
Con đường đại thành công
Chỉ có gươm Văn Hóa
Giặc Tàu mới đánh tan
Thế thời, thời thế nước non
Trở về Nguồn Cội làm theo cơ trời
Văn thơ chỉ rõ con đường
Làm theo nhất định yên bình nước non
Chỉ có những người Giác Tâm
Mới nhìn thấy được rõ thông thế thời
Con đường bất chiến nhiên thành
Cội Nguồn Văn Hóa phép mầu vô biên
Con đường Thiên Ý gồm thâu
Đại Đồng chủ nghĩa năm châu đại đồng
Giác Ngộ Văn Hóa Cội Nguồn
Con đường chủ nghĩa hòa đồng Đông, Tây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Kìa tiếng gọi Cội Nguồn cùng khắp
Vang đất trời, dậy núi dậy non
Âm vang chấn động âm vang
Gọi con gọi cháu, gọi dân trở về
Đường Nguồn Cội sáng ngời tỏa sáng
Thức dậy đi, dân chúng, chúng dân
Vươn mình đồng loạt bay lên
Cất cao tiếng hát Rồng Tiên hào hùng
Ngẩn cao đầu cúi luồn vứt bỏ
Trải hùng anh đứng vững uy linh
Gươm thiên trí huệ vung lên
Diệt tan bè lũ xâm lăng giặc Tàu
Chúng xâm lấn đất liền biển đảo
Chúng dùng mưu loại bỏ Việt Nam
Giết lần dân tộc chúng dân
Không cần gươm giáo cũng tiêu giống nòi
Hãy thức dậy chung cùng quyết chiến
Hãy đồng tâm càn quét yêu tinh
Làm cho đất nước quê hương
Không còn bóng giặc ngoại xâm không còn
Cội Nguồn Thiên Ý sấm rền
Yêu tinh khiếp vía giặc thù tiêu tan
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quê Đức Phổ, đất trời yêu dấu
Một miền quê, đất thánh ai ơi
Nơi đây lắm bậc kỳ nhân
Danh vang khắp cả năm châu đất trời
Quên Đức Phổ tuyệt vời hiếm có
Núi sông quê, huyền bí lạ lùng
Là nơi xuất hiện Cội Nguồn
Văn thơ kinh giáo ngập tràn thế gian
Một miền quê tối linh đệ nhất
Nơi địa cầu, tột thế không hai
Cha Trời thường ngự nơi đây
Anh Linh Quốc Tổ quê hương ra đời
Ai mà biết tìm về Đức Phổ
Đón thời cơ, rộng mở đầu tư
Thịnh hành cơ nghiệp biết bao
Từ nơi thánh địa vinh quang tột cùng
Cơ duyên phước phận do Trời
Nào ai muốn được vận thời phước duyên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Những lúc em ngồi bên cạnh anh
Mà xa như tận chốn trời xanh
Hai quả tim lòng luôn ngăn cách
Hai chốn phương trời tận xa xăm
Cái buổi ban đầu đâu còn nữa
Tựa như mây khói, tựa bóng câu
Thoáng chốc ra đi không trở lại
Tuy gần nhưng lòng đã xa nhau
Mộng đẹp còn đâu, đà tan biến
Lòng đi lên núi, lòng xuống biển sâu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Sớm hôm con mãi nguyện cầu
Cầu cho nước Việt đổi đời văn minh
Không còn khốn khổ điêu linh
An vui hạnh phúc đồng lên thiên đàng
Nếu con thông tuệ hơn người
Thời con mãi mãi cứu đời độ nhân
Làm cho nhân loại anh em
Rõ đường sanh tử an vui vĩnh hằng
Nguyện lòng khắp cả nhân loài
Bỏ buông thù hận về Nguồn chung nhau
Vì đời vì nước vì dân
Vì con vì cháu tương lai sáng ngời
Nguyện lòng đến với Cha Trời
Ban cho trí huệ nguyện cầu ban cho
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Lòng buồn khi mãi cúi đầu
Làm theo mệnh lệnh lũ bầy ác gian
Nước non ôi mãi lầm than
Kẻ sầu người hận xốn xang cõi lòng
Ngọn đèn non nước sắp tàn
Phủ đầy tang tóc ngập tràn họa tai
Còn đường mà hết lối đi
U minh bao phủ tối tăm cuộc đời
Lòng buồn khi mãi cúi đầu
Xốn xang tâm trí nhục hèn xốn xang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tàn sát với nhau, để mà chi
Chiến thắng lừng vang, được cái gì
Lầm đường lạc lối, dù chiến thắng
Danh nhơ truyền khắp, sử lưu ghi
Thà làm dân chúng, mà sống tốt
Còn hơn quyền chức sự khinh khi
Hãy sống vì dân, không hại nước
Chấm dứt tương tàn, lạc lối đi
Về Nguồn về Cội, chung nhau sống
Thanh bình hạnh phúc, hại nhau chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tâm không tâm, có gì để nói
Thức không còn, trong suốt vô vi
Thân không cùng khắp hư không
Chỗ nào cũng có dung thông khắp cùng
Tánh không tánh, lấy gì bình luận
Pháp không còn, sanh diệt là đâu
Không đi không đến xưa nay
Tùy duyên hiện một đầu lông ra đời
Vì nhân sinh, mỗi người mỗi tánh
Đường nghiệp duyên, cũng có khác nhau
Vào đường cứu khổ độ nhân
Bệnh nào thuốc nấy mới mong trị lành
Chấp mà chi, hãy vào Nguồn Cội
Xem luật trời hội ngộ chân như
Tự nhiên vô trí vô sư
Suốt thông hết thảy huyền vi sự đời
Lập ra vạn pháp dẫn đường
Đi vào tận độ, khắp cùng hư không
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đấng đại giác, không còn chỗ trụ
Tuy chúng sinh, vận dụng hữu vi
Mở đường chỉ lối giải nguy
Vượt qua bể khổ mà đi về trời
Pháp tùy duyên, có gì sai đúng
Chuyển hồn linh giải thoát ác căn
Thuốc nào bệnh nấy tùy duyên
Tùy cơ ứng biến mới mong độ người
Đường cứu thế tùy thời ứng dụng
Đường độ nhân, phương tiện chuyển xoay
Bày binh bố trận bủa vây
Lấp đường ác nghiệp mở ra đường lành
Đấng đại giác, không còn chấp pháp
Vì pháp nào, cũng ích cho đời
Dung thông tự tại dung hòa
Như sen không nhiễm gần bùn chẳng nhơ
Sống tự nhiên, thế thiên tận độ
Tâm sáng ngời, chẳng gợn mảy trần
Thế mà tận độ khắp cùng
Tâm không dính mắc diệu kỳ thậm thâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đòi quyền người, không cần quỳ gối
Để cầu xin, ai đó ban cho
Mà đòi lại, những quyền cơ bản
Quyền Nhân Quyền, ai cũng như ai
Thắp ngọn đuốc, sáng soi công lý
Quyền mưu cầu, hạnh phúc ấm no
Quyền Tạo Hóa, ai quyền ngăn cấm
Phạm luật trời, Thiên Ý Hóa Công
Trả lại đi, những quyền cơ bản
Quyền con người, Tạo Hóa ban cho
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Về Nguồn kỳ lạ niệm mầu
Hồn khô trở lại xanh chồi tốt tươi
Mùa xuân rực thắm Hồn Linh
Huệ khai trí sáng siêu nhiên lạ lùng
Phúc lành phước báo chẳng cùng
Mới hay Về Cội diệu kỳ biết bao
Về Nguồn không muốn cũng cao
Không cầu cũng được không xin cũng thành
Về Nguồn dứt hết u sầu
An vui hạnh phúc tháng ngày an vui
Mãn trần Hồn được sanh thiên
Hết đày hết đọa quê hương cõi trời
Về Nguồn quả thật tuyệt vời
Biết bao kỳ diệu trong đời khó tin
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam bừng dậy giống Tiên Rồng
Dậy trời dậy đất, dậy non sông
Bừng lên khí phách, lan nhựa sống
Năm nghìn năm, linh hiển Cha Ông
Âm vang trỗi dậy, nền Văn Hóa
Khởi động xuân về, dứt mùa đông
Bình minh non nước, bừng tỏa sáng
Mạch sống tràn đầy kết hương bông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tôi sinh ra, giữa dòng đời u tối
Và lớn lên, trong đất nước lầm than
Tôi tự hỏi, ôi vì sao lại thế
Ai gieo ra, cảnh đất nước thương tang
Đất nước Tôi, phải làm sao để hết
Cảnh đọa đày, áp bức những gian nan
Phải làm sao, cho những ngày tươi sáng
Xóa bạo quyền, và bè lũ Ác gian
Những tấm gương, hùng anh vẫn còn đó
Hai bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Quang Trung
Hưng Đạo Vương, Trần Thủ Độ, Nam Đế
Làm khiếp hồn, quân xâm lược ngoại xâm
Hãy cho tôi, một niềm tin tỏa sáng
Quyết quên mình, vì Tổ Quốc non sông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dẫu phong ba, vượt qua thử thách
Lòng vì dân, cứu nước cứu non
Hiếu Trung bất khuất quyết tâm
Nguyện cầu Quốc Tổ, Trời Cha hộ trì
Hãy chung nhau thi là việc nghĩa
Hãy chung tay cứu khổ chúng dân
Vì non vì nước quên thân
Xứng danh con cháu Rồng Tiên anh hùng
Vì tương lai, một lòng vì nước
Hãy kề vai sát cánh cùng nhau
Cứu nguy non nước Việt Nam
Đuổi quân xâm lược bình an sống còn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Hại dân hại nước phải chừa
Mới mong sống được ở gần với dân
Bỏ đao thành Phật xưa nay
Quay đầu là bến lìa xa tội tình
Nghênh Ngang làm bậy làm bừa
Gieo Ác gặt họa chạy trời được đâu
Trần gian cõi tạm được chi
Hãy về Nguồn Cội mà đi về trời
Phải chừa chấm dứt hại đời
Mới mong sống được ở gần với dân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Một Dân Tộc, đã đi vào lạc Cội
Mất Gốc rồi, như bèo dạt mây trôi
Hãy tìm lại, những gì ta đã mất
Nền Cội Nguồn, nào ở tận xa xôi
Hãy đứng lên, quyết một lần sống chết
Cứu nước non, đang vào cảnh dầu sôi
Kìa biển đảo, đất liền giặc xâm chiếm
Hỡi cháu con, quyết chiến chẳng hề lui
Nước mất rồi, thời nhà tan cửa nát
Chẳng còn gì, trong tăm tối lệ nô
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quê hương Đức Phổ có núi vàng
Thượng, Hạ, diệu kỳ, chốn trời ban
Văn Hóa Cội Nguồn, ra từ đó
Cứu nhân độ thế, cảnh lầm than
Khuyên trong lê thứ, mau quy kính
Thiên Cơ vận hóa, ánh vinh quang
Mồ Cội Đại Đạo, quyền Tạo Hóa
Đông hết Xuân về, hãy bước sang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cội Nguồn Văn Hóa Rồng Tiên
Cùng nhau xây đắp bình yên nước nhà
Xây đời no ấm sang giàu
Nhân Quyền, Dân Chủ Công Bằng Tự Do
Kìa đã sẵn Trời cho Văn Hóa
Cùng đứng lên kiến thiết nước non
Làm cho đất nước Việt Nam
Vang danh bốn biển năm châu lẫy lừng
Khắp đất trời bừng lên khí thế
Trăm triệu người quyết chống ngoại xâm
Giữ gìn bờ cõi non sông
Tự Do Độc Lập bình an nước nhà
Và từ đây đất trời nam Việt
Dậy hùng anh sáng rực Đông, Tây
Rồng Tiên phát phới cao bay
Việt Nam rực rỡ vinh quang tột cùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đời tầm tả, dưới thế thời độc trị
Những mảnh đời, trơ trọi trước nước non
Thật xa vời, những mảnh đời mơ ước
Mãi trông chờ, thuyền cứu vớt xa xăm
Bao nỗi khổ, không mời sao mãi đến
Phước mong cầu, sao chẳng thấy bỏ đi
Ôi thương cho, những mảnh đời khốn đốn
Sống dập vùi, trong thời thế xin cho
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Bao thời thế, đã lạc Nguồn mất Gốc
Sáng lập lòe, như đơm đóm ma trơi
Nào thấy đâu, ánh bình minh Cội Gốc
Thấy bão bùng, những dòng nước cuốn trôi
Nhưng giờ đây, cảnh thế thời đổi khác
Nền Cội Nguồn, tỏa sáng khắp mọi nơi
Cảnh đông tàn, đã chuyển dần xuân mới
Hết khổ rồi, sung sướng bà con ơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cảnh thời đông âm u đời tơi tả
Thêm cái nghèo trôi cả những ước mơ
Gió bạo tàn, thổi bùng thêm khốn khổ
Những mảnh đời, vùi dậy sống bơ vơ
Ôi cuộc sống, không tương lai lam lũ
Trong bão đời, đầy buồn bả xác xơ
Trông thời đông, qua đi không còn nữa
Trông xuân về, tìm lại những ước mơ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Một Dân Tộc, đã đi vào mất Gốc
Thời còn đâu, sự no ấm bình yên
Cảnh thế thời, ôi tối tăm oan trái
Tháng cùng năm, ôi khốn đốn đảo điên
Hãy trở về, Cội Nguồn mà đoàn kết
Đem tình thương, lan tỏa khắp mọi nơi
Cho nước non, không còn lê với lết
Gốc vững rồi, thời khổ hết người ơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Có Quốc Tổ, mà không thờ cung phụng
Rước mà chi, kẻ xa lạ tôn thờ
Người dựng non, không bao giờ nghĩ đến
Kẻ vô ơn, thời thành kính ngợi ca
Sống nghịch Đạo, lấy đâu ra quả phúc
Quên Cội Nguồn, thời họa bám vào thân
Sống bất nhân, thúi tha bay cùng khắp
Được gì đâu, giàu có chỉ nhơ danh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Một Dân Tộc, tả tơi cành lá
Bởi vì Dân, mất Gốc lâu rồi
U minh phủ bóng khắp cùng
Ác gian giả Thánh, giả Thần, giả Tiên
Đời mất Gốc giả chân lẫn lộn
Khó nhìn ra phân biệt đúng sai
Thấy Ma tưởng Phật kính tin
Thấy Quỉ tưởng Thánh xúm nhau lạy dài
Nghĩa với Nhân, tôi làm cho Ác
Hiếu với Trung phò tá gian tham
Vì đâu nên nỗi thế kia
Là do lạc Cội tối đen mịt mù
Muốn thoát khỏi phải về Nguồn Cội
Huệ khai thông rõ tận Chánh, Tà
Không còn Ma, Quỉ chúng lừa
Lại còn tóm cổ chúng vào biệt giam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Lạc Cội Nguồn, lo âu sợ hãi
Mất lối đi, khó nỗi bình yên
Không khờ thời dại cũng điên
Tà Ma Quỉ Dữ, Yêu Tinh chúng hành
Sống cuộc sống, không bờ không bến
Họa theo cùng năm tháng triền miên
Khổ dồn lên khổ vô biên
Họa chồng lên họa vùi chôn cuộc đời
Vậy mới biết lạc Nguồn xa Cội
Mơ an lành, sao được mà mơ
Về Nguồn mọi việc đều xuôi
Nở cành xanh ngọn an vui cuộc đời
Giàu sang cũng chẳng mấy hồi
Lên Tiên, lên Thánh về trời dễ xo
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Sen nói nầy nghe, hỡi lũ Bèo
Số phận bồng bềnh, sợi chỉ treo
Chỉ cần nổi dậy, một cơn lũ
Vùi lên dập xuống xác xơ tiêu
Làm tôi làm tớ, cần nên biết
Tham lam bán nước, họa bám theo
Ông Chủ người Dân đà thức tỉnh
Liệu hồn mà sống, chớ tự kiêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Lòng oán ghét, đã dâng lên cực điểm
Nước lòng Dân, rung chuyển tận trời xanh
Cơn sóng dữ, đã bùng lên bao phủ
Số phận thuyền, trăm mảnh nát đi tiêu
Cá hại nước, cá còn đâu để sống
Nước chuyển mình, cá lại chết tràn lan
Ôi vận thế, cũng đến giờ đổi khác
Ánh bình minh, rực sáng khắp non sông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dân Việt Nam, bây giờ có khác
Đức lẫn tài, trúm bá nước non
Lòng chẳng sợ, yêu, tinh quỷ dữ
Dậy hào hùng, nổi trận cuồng phong
Tự làm chủ, chính mình đứng thẳng
Chủ non sông, giữ vững non sông
Nối chí lớn, Cha Ông Quốc Tổ
Đòi Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi ngưỡng mộ, những người phản động
Hơn ai kia, phá hoại non sông
Phản là phản lại Ác gian
Nếu không dẹp bỏ tan hoang nước nhà
Tôi ngưỡng mộ, những người dũng cảm
Dám đương đầu, cùng lũ Việt Gian
Hi sinh vì nước vì non
Không ca sao được, xứng danh anh hùng
Tôi ngưỡng mộ, những người ra mặt
Dù tan thương nát thịt cũng cam
Làm người phản động cứu dân
Cứu non cứu nước, anh linh sáng ngời
Người như thế luôn là xứng đáng
Dân Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng
Giữ gìn tất đất biển trời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Nhìn nước non, ôi lần lần bị mất
Thời lòng Dân, ôi đau đớn biết bao
Lòng sôi sục, với những gì trước mắt
Hận những người, tham bán nước hại Dân
Dân căm thù, những con người như thế
Hận những người, lòng bạc nghĩa vô luân
Những con người, chỉ biết mình hại nước
Chạy theo Tàu, quỳ lạy lũ ngoại xâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Anh nghĩ gì, nước nhà đã mất
Anh nghĩ gì, Trung Quốc chiếm xâm
Nhà tan cửa nát điêu linh
Đời anh cũng hết vợ con chúng xài
Anh nghĩ gì, khi làm nô lệ
Chúng giết người, nội tạng lấy đi
Giờ anh ngồi đó mà chi
Nuôi thân cho béo mồi ngon cho Tàu
Anh nghĩ gì phận làm con cháu
Nước lâm nguy, chỉ thấy cúi đầu
Đến khi nước mất chẳng còn
Thân mình khó giữ nữa là vợ con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Sống an vui, tràn đầy hạnh phúc
Nhờ chăm lo, Cội Gốc Cha Ông
Thái bình độc lập non sông
Dân giàu nước mạnh vinh quang giống nòi
Sống lạc Nguồn, họa đầy khắp lối
Khó bình yên tăm tối cơ hàn
Khốn cùng lạc hậu đói nghèo
Tốt chi mà lại bỏ Nguồn Ông Cha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Làm bậy:
Không cho Dân nói nghĩa là sao
Một lũ:
Sâu Dân mọt nước hại Đồng Bào
Non sông nào phải, đầy với tớ
Mà của toàn Dân đổ công lao
Cái Quyền Dân Chủ luôn là thế
Từ mấy nghìn năm, trước như sau
Phải hiểu cho rành, rồi hãy nói
Dân là Quyền lực, cảnh tối cao
Quyết định vận mệnh, non với nước
Giữ gìn tất đất của Cha Ông
Những kẻ làm bậy, Dân lên án
Quyền gì mà cấm, cấm tào lao
Dân là:
Ông Chủ trăm tay nghìn mắt
Chỗ nào không thấy, lừa dối được sao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Phật ở trong lòng, Phật ở đâu
Vọng tưởng mà chi, mãi mong cầu
Càng cầu càng mất, không thấy Phật
Lạc đường lạc Cội, giấc chiêm bao
Yêu nước thương Dân là trên hết
Biết Tâm tự độ, đạt đỉnh cao
Đại nguyện mới là Tâm cao nhất
Cứu nhân độ thế, lập công lao
Gieo nhân hưởng quả xưa nay thế
Phật ở trong lòng, Phật ở đâu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ai có quyền, không cho Dân lo lắng
Khi nước nhà, sắp mất đã đến nơi
Dân là Gốc. Dân không lo sao được
Nước mất rồi, Dân vào ngục hay sao
Dân phải nói, Dân phải đồng lên tiếng
Quyền bổn phận, luôn giữ lấy nước non
Ai có quyền, mà cấm Dân yêu nước
Sống tự do, không nô lệ ngoại xâm
Ai cậy quyền, mà không cho Dân nói
Dân sang bằng, để cứu lấy non sông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ai theo Trung Cộng thời theo
Còn Ta gìn giữ quê hương đất trời
Ai theo luồn cúi giặc Tàu
Còn Ta, Ta ngẩn cao đầu hùng anh
Ai người bán nước hại Dân
Khôn ngu đã rõ, trắng, đen chánh, tà
Theo giặc mà bỏ Cội Nguồn
Còn đâu Trung Hiếu lạc đường yêu tinh
Ngẫm đời mà nghĩ mà thương
Cho người lạc lối sầu vươn lấy sầu
Quốc Tổ mà chẳng tìm cầu
Cầu chi lũ giăc gian tà ngoại xâm
Nước non là ngôi nhà chung
Không lo bảo vệ mà dưng cho Tàu
Cái không đâu hết mất rồi
Để cho ngu dốt ăn vào tận xương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chúng Dân con cháu Việt Nam
Chung lòng bảo vệ nước non quê nhà
Giữ gìn non nước sơn hà
Giữ gì truyền thống hiệp hòa anh em
Đồng cùng ca ngợi Hùng Vương
Công ơn dựng nước công lao biển trời
Chúng con Trung Hiếu một lòng
Tôn thờ Nguồn Cội giữ gìn Đức Nhân
Quyết lòng đánh đuổi ngoại xâm
Để cho non nước bình yên, sống còn
Ơn trên Quốc Tổ chỉ đường
Chúng con luôn mãi nghe lời làm theo
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Một Dân Tộc, mất đi nền Nguồn Cội
Thời coi như, lặng lội chốn gian nan
Cảnh đất nước, lầm than theo năm tháng
Họa lên ngôi, tai kiếp Ác hò khoan
Sống cuộc sống, khốn cùng đầy tăm tối
Hết cầu mong, êm ấm được bình an
Hãy thức tỉnh, quay về nền Cội Gốc
Thờ Hùng Vương, mà cứu lấy nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Chợ tan rồi, Dân về nhà Dân nghĩ
Quan lạc Nguồn, Quan biết sẽ về đâu
Vậy mới biết, Dân còn Quan tươi tốt
Mất Dân rồi, Quan rụng héo cành khô
Về với Dân, để rồi chung với sống
Cá an toàn, thoải mái biết là bao
Thuyền có nước, thuyền ra khơi tắm mát
Quân với Dân, cùng ca hát cùng vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thuyền rời bến, không về bến nữa
Bởi mất Dân, trôi nổi lênh đênh
Dân là Cội Gốc nước non
Dân là chỗ tựa bình an chính quyền
Thuyền lạc Cội, không về được bến
Nước cạn rồi, cá chết tang thương
Hại chi hại mãi chúng dân
Để cho, thuyền, cá khốn nguy cuộc đời
Trong cuộc sống, ẩn tàng Nhân Quả
Hại nước Dân, phải trả đắng cay
Đó là quy luật xưa nay
Trước sau vẫn thế có sai bao giờ
Lạc loài lạc mất Dân Tình
Đi sai một bước phải đành chơi vơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tuy cuộc sống, ẩn tàn bao điều xấu
Lấy Đức Nhân, luôn chăm bón cho đời
Liền hóa giải, bao hận thù tăm tối
Trong quán đời, cũng đầy lối an vui
Phúc hay họa, đều do ta hết cả
Trao nhau chi những cái rủi cái xui
Biết lấy Đức, cùng chung nhau hóa giải
Thời bình an, trải thảm lối hoa tươi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nỗi lo lắng, bằng thừa càng vô ích
Lạc Cội rồi, thời đánh mất tựa nương
Kìa trước mắt, là con đường lầy lội
Ráng mà đi, nhưng có mấy ai thương
Cũng bởi vì, đã lìa xa Nguồn Cội
Khổ đeo mang, nợ chồng chất vấn vương
Dù quyết tâm, có ra thân tù tội
Chẳng được gì, chỉ khốn khổ thê lương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Gà đã gáy, nhưng trời còn đen tối
Nhưng tiếng gà, đã báo thức bình minh
Hãy dậy đi, những người con yêu nước
Đêm sắp tàn, chờ đón ánh trời lên
Những giọt sương, sẽ không còn tan biến
Giất bạo quyền, sẽ chấm dứt theo đêm
Nền Nguồn Cội, sẽ sáng bừng non nước
Đưa Việt Nam, vào cảnh giới Thần Tiên
Hãy dậy đi, một niềm tin sắp đến
Một niềm tin, đầy sung sướng vô biên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đây sông núi, vẫn ươm mầm sự sống
Kìa trời cao, vẫn trải khắp màu xanh
Khắp quê hương, vẫn ngập tràn Văn Hóa
Luôn đem về, cho cuộc sống mùa xuân
Hãy vui lên, và chung nhau truyền bá
Nền Cội Nguồn Thiên Ý của Trời Cha
Gieo nhân tốt, đồng cùng chung gặt hái
Hạnh xanh chồi, cùng với phúc nở hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Im lặng quá, trong thế thời xuống dốc
Đầy chông gai, khắp vạn lối đường đi
Ai mặt ai, cùng thi nhau tự sống
Giặc đến rồi, mắt chẳng thấy chí nguy
Chờ đến lúc, giặc nắm đầu chém giết
Thời than trời, trách đất mãi mà chi
Khôn với dại, cũng chỉ là gan tất
Mất nước rồi, thời lê lếch tại ngu si
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đường chính nghĩa, Cha Ông luôn còn đó
Ánh hào quang, soi sáng tận nghìn mây
Lối sống đẹp, là chung tay thừa kế
Vì tương lai, cuộc sống đắp cùng xây
Nền truyền thống, một Cội nền Văn Hóa
Mây nghìn năm, như Phụng múa Rồng bay
Một Dân Tộc, vốn anh linh tột thế
Khắp đất trời, nào có sợ một ai
Trước thế thời, đầy âm u đen tối
Ánh hào quang, Văn Hóa vẫn sáng soi
Nhìn thấy rõ, một con đường tươi sáng
Một con đường Đại Việt cất cánh bay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nếu Dân biết, độc tài là có hại
Thời Dân đâu, bảo bọc có ngày nay
Nếu Dân biết, độc tài là Địa Ngục
Thời toàn Dân, tiêu diệt đã từ lâu
Dân cứ ngỡ, hết chiến tranh là tốt đẹp
Nào hay đâu, luôn đem lại những khổ đau
Ôi cái lầm. nào ai đâu biết được
Để bây giờ, vùi dập tận hố sâu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hàng ngày tìm đọc kinh thơ
Ôi thôi sảng khoái bến bờ an vui
Giải tỏa căng thẳng sầu bi
Làm cho Tâm trí, bình yên tỉnh lòng
Tiền tài nào thể so bì
Kinh thơ mới thật diệu kỳ thậm thâm
Lời châu ý ngọc kim cương
Đọc vào thời thấy sáng trưng Linh Hồn
Kinh thơ truyền dạy Cha Trời
Siêu sanh tận độ tuyệt vời làm sao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Có Đức thời chẳng thấy đâu
Thế mà có cả cung son lầu đài
Cõi trời lại được trở về
Thế gian con cháu tràn trề giàu sang
Có Đức không sức mà ăn
Phật, Trời phù hộ bình yên cuộc đời
Có tiền mua được nhà lầu
Khó mong mua được phước phần Tâm Linh
Có tiền mua được công danh
Nào đâu mua được Đức Nhân con người
Có tiền đâu thể về trời
Có Đức mới được lên ngồi tòa sen
Ai ơi thức tỉnh ai ơi
Giàu Nhân giàu Đức đỉnh cao cái giàu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Không thể nói, người Việt Nam trí kém
Gốc mất rồi, đành khô héo tả tơi
Nếu mai đây, Dân tìm về Cội Gốc
Thời Việt Nam, là đệ nhất Đông, Tây
Nói như thế, không phải là quá trớn
Vì Việt Nam, truyền thống Phụng, Rồng bay
Một Dân Tộc, có Cội Nguồn Văn Hóa
Khắp năm châu, nào ai sánh được đây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Làn gió thoảng, mang hồn non với nước
Làm cho người, tưởng nhớ về Cha Ông
Một mầm sống, đã bừng lên khối óc
Đã hình thành, và xanh tốt trong Tâm
Có thể nói, một mùa xuân phơi phới
Khắp trong lòng, và tràn ngập non sông
Tôi tự hỏi, vì sao Tôi lại thế
Tự đáp rằng, từ Nguồn Cội Cha Ông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đêm buông xuống, trăng tròn treo vắt vẻo
Cảnh mờ sương, vừa phủ khắp xóm thôn
Lũy tre làng, dưới ánh trăng huyền ảo
Dãy ngân hà, mờ tỏ cả đêm hôm
Nếu không trăng, chỉ là màn đêm tối
Thấy gì đâu, cùng một lối màu đem
Trăng ơi trăng, trăng cũng lòng thương xót
Thương người Trần, soi sáng những lối đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Một Dân Tộc, đã cùng chung nhịp sống
Thời lo gì, chẳng áo ấm cơm no
Một Dân Tộc, đã trở về Cội Gốc
Thời mùa xuân, đã đến rực hương hoa
Nước Việt Nam, đã bừng lên sức sống
Khắp nước non, như nấm những tài ba
Một bước chân, đã đi vào chân lý
Hiệp lòng trời, ta tự sáng, sáng soi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Trời rét quá, đã làm run cơn gió
Cảnh nước non, im lặng bóng người đi
Cây chịu tang, trên lá cành trắng xóa
Ai mời Đông, Đông gieo rét mà chi
Hay huyền cơ, đã làm nên như thế
Làm cho người, luôn tiến hóa nghĩ suy
Nếu đã thế, thời trách ai chi nữa
Tự chính mình, thắp sáng để mà đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Có đường thời có người đi
Không đường thời lấy cái chi, cùng đường
Muốn nên nghiệp lớn phi thường
Thời càng phải có con đường ta đi
Đường mà càng rộng càng hay
Như đường Nguồn Cội tung bay đất trời
Dẫn người lạc lối không đường
Đi vào thất bại tự mình diệt vong
Xúm nhau lạc lối trong đêm
Mong gì thành tựu cứu nguy nước nhà
Đừng hẹp khó nỗi dung hòa
Huống chi không có con đường để đi
Nguồn Cội hội tụ khó chi
Đơm hoa kết trái tự nhiên đạt thành
Nguồn Cội Hiến Pháp song hành
Không mong cũng đến, không cầu cũng vinh
Có đường mọi việc dễ xo
Không đường lôi kéo càng thêm rối bời
Kia kìa Nguồn Cội kia rồi
Hiến Pháp phản biện sáng ngời thành công
Đa Nguyên, Dân Chủ không mong
Tự nhiên sẽ đến thành công Nhân Quyền
Không đường thời phải tìm đường
Không đường thời lấy gì thành mà đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Muốn có nền Dân Chủ
Hiến Pháp chớ bỏ qua
Phản biện và tranh luận
Thời Nhân Quyền hiện ra
Toàn Dân cùng phản biện
Đa Nguyên sẽ nở hoa
Đấu tranh mà bạo động
Là đấu tranh ngoài da
Dân Chủ đâu không thấy
Thấy toàn Ta đánh Ta
Đấu tranh có căn bản
Thành công là không xa
Cùng chung về Nguồn Cội
Thời phục Quỉ hàng Ma
Nắm vững những nguyên lý
Khó khăn nào cũng vượt qua
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Sống thiện vì đời, cũng cao sang
Cần chi lắm bạc, những nhiều vàng
Mới là phú quý, trong cuộc sống
Lắm nghĩa nhiều tình, cũng vinh quang
Giàu Đức thời không ai lấy được
Thoát khỏi đọa đày, thoát nghiệp mang
Trần gian cõi tạm, như giấc mộng
Lìa trần, tất cả đều trống không
Hành trang Đạo Đức là quý nhất
Về trời an hưởng, sống bình an
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam chảo lửa dầu sôi
Ngồi đâu cũng thấy ôi thôi nóng hầm
Dốt ngu thiêu đốt Dân tình
Tham lam tàn phá nước nhà tan hoang
Bạo tàn chảo lửa nồi rang
Rang Dân khốn khổ nổ tung banh chành
Xác xơ bệnh tật đói nghèo
Tả tơi cuộc sống vùi đầu khó khăn
Làm nhiều mà chẳng có ăn
Lỗ lên lỗ xuống lăng xăng cuộc đời
Âu là thời thế, thế thời
Bao nhiêu nghịch lý khổ thời bấy nhiêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
649
ĐẤU TRANH HIẾN PHÁP
DÂN CA HÒ VÈ
Ba lý tâm tình mà nghe
Ta hò ta lý tình tang, ta hố hò khoan
Đấu Tranh Hiến Pháp văn minh
Khai sáng Dân Trí tiến lên sang giàu
Đấu tranh đệ nhất hoàn cầu
Phản biện Hiến Pháp đi vào văn minh
Ta hò ta lý tình tang
Ta nghe sĩ khí bùng lên ngút trời
Giờ ta đồng loạt xuống đường
Hố khoan ta hố chung lòng đấu tranh
Phản biện Hiến Pháp cùng nhau
Đấu tranh đệ nhất thế gian công bằng
Hố khoan, khoang hố tang tình
Hò khoan, khoang hố đồng tình mà đi
Hô vang khẩu hiệu ai ơi
Đả đảo Trung Cộng xâm lăng cõi bờ
Đấu tranh loại bỏ độc tài
Đấu tranh Hiến Pháp dẹp nầy tà gian
Ta hò ta lý cứu nguy
Ta nghe máu nóng bừng lên trong lòng
Trào dâng bất khuất anh hùng,
Tính tang, tang tính dậy trời hố khoan
Hố khoan đồng loạt đứng lên
Bác bỏ những luật phi nhân ra đời
Phản đối bán nước cho Tàu
Đả đảo tham những cậy quyền hại dân
Ta hò ta lý tình tang
Hố khoan ta hố tính tang xuống đường
Đấu tranh Công lý hòa bình
Nhân Quyền, Dân Chủ Công Bằng Tự Do
Ta hò ta lý tình tang
Hô vang khẩu hiệu phế đi độc tài
Đấu tranh Hiến Pháp lẫy lừng
Khiếp hồn gian trá bừng bừng sĩ phu
Ta hò ta lý tình tang
Hố khoan ta hố cứu nguy nước nhà
Xuống đường chung hội biểu tình
Đả đảo bè lũ hại ngầm nước non
Hố khoan ta hố hò khoan
Ta hò ta lý tiến lên đòi quyền
Phản đối sâu dân mọt nhà
Phản đối tham nhũng hại là núi sông
Đả đảo bè lũ ôm chân
Nghe theo Tàu Cọng vùi chôn dân tình
Làm cho non nước tiêu điều
Tính tang biển đảo mất lần thảm thay
Bản Dốc còn đó mà sao
Mất đi một nửa ôi thôi còn gì
Hố khoan ta phải xuống đường
Nói lên sự thật những gì thương đau
Tang tình đồng loạt cùng nhau
Xuống đường phản đối cứu nguy giống nòi
Đấu tranh Hiến Pháp tranh tài
Không gây bạo động ôn hòa đấu tranh
Ta hò ta lý tình tang, ta hố hò khoan
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
650
ĐẤU TRANH VĂN MINH
DÂN CA HÒ VÈ
Hò hơ ơi hò
Ai về Nam Việt mà coi
Đấu tranh Hiến Pháp văn minh lạ lùng
Đấu tranh phản biện tuyệt vời
Ơi hò khiếp sợ gian tà ác gian
Hò hơ kỳ diệu đấu tranh
Không người thua thắng vang danh sông hồ
Đấu tranh Hiến Pháp tuyệt vời
Xuống đường phản biện những gì đúng sai
Hò hơ chung sức chung vai
Đấu tranh Hiến Pháp loại đi độc tài
Đấu tranh gươm giáo chẳng dùng
Chỉ dùng trí tuệ đi vào đấu tranh
Ơi hò đệ nhất văn minh
Toàn là kiến thức đỉnh cao rõ quyền
Dân Trí tỏa sáng ngời ngời
Mỗi người mỗi vẻ anh hào Luật Sư
Gươm thiên triết lý bủa vây
Hò hơ trí dũng võ văn song toàn
Ơi hò dậy sóng biểu tình
Hô vang khẩu hiệu diệt loài xâm lăng
Xuống đường chung hiệp đấu tranh
Con đường Hiến Pháp hòa ôn biểu tình
Đấu tranh Hiến Pháp con đường
Đem đến hòa bình công lý tự do
Nhân Quyền, Dân Chủ ấm no
Đấu tranh đệ nhất văn minh hoàn cầu
Hò hơ rợp đất rợp trời
Ơi hò tràn ngập xuống đường hò hơ
Ai về Nam Việt mà coi
Đấu tranh Hiếp Pháp văn minh nhất đời
Hò hơ ơi hò.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
651
PHẢN BIỆN ĐẤU TRANH
DÂN CA HÒ VÈ
Ý a không thể ngồi yên
Nhìn non nhìn nước mất đi lần lần
À y ta phải biểu tình
Nói lên bức xúc trong lòng toàn dân
Ý a quyết giữ nước non
Đồng lòng chung hội cùng nhau xuống đường
Phản đối xâm lược Cọng Tàu
Đảo đảo Trung Cộng giết người Việt Nam
Đâm chìm tàu cá chúng dân
Chiếm đảo chiếm biển cũng như đất liền
Ý a đòi lại những quyền
Có trong Hiến Pháp chương phần đã ban
Á y đồng loạt hô vang
Phản đối bắt bớ cầm giam tù đày
Chúng dân có tội tình gì
Ý a, a ý đánh đập nhục hình chúng dân
Xuống đường chung hội đấu tranh
Phản biện Hiến Pháp đúng sai rõ ràng
Ý a đồng loạt xuống đường
Đấu tranh bất bạo động ôn hòa đấu tranh
À y bất khuất hùng anh
Ý a trải mật phơi gan phen nầy
Đấu tranh xóa bỏ độc tài
Đấu tranh đem lại thành bình nước non
Lặng im đâu phải cháu con
Để cho mất nước tiêu tan giống nòi
Ý a, a ý một lòng
Quyết không lùi bước phen nầy một phen
Đấu tranh ta phải đấu tranh
Giành quyền được sống nước non cõi bờ
Ý a, a Ý một lòng
Xuống đường phản biện biểu tình hòa ôn
Ý a đâu thể ngồi yên
Nhìn non nhìn nước mất đi lần lần
Xuống đường ta phải xuống đường
Đấu tranh gìn giữ nước nhà Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Ve vẻ vè ve
Cái vè tranh đấu
Chung cùng một lối
Cứu nước cứu non
Đập tan âm mưu
Bán nước hại dân
Rước giặc ngoại xâm
Rước voi về dày mả Tổ
Ve vẻ vè ve,
Cái vè quyết tử
Chung lòng gìn giữ
Tất đất Cha Ông
Đòi quyền tự do
Công bằng bình đẳng
Đòi quyền Dân Chủ
Loại bỏ độc tài vô luân
Ve vẻ vùng lên
Đồng loạt hô to
Phản đối xin cho
Thực thi Hiến Pháp
Thực thi Công lý
Đi vào cuộc sống
Phản đối phản đối
Vi Hiến. Luật Bất Công
Ve vẻ hô to
Không nghe không nghe
Bất tuân dận sự
Luật Định ngược lại Hiến Định
Phản chủ Hiến chương
Vè ve đứng lên
Phản đối phản đối
Trung Cộng xâm chiếm,
Biển đảo Việt Nam
Bè lũ tay sai
Nối giáo bán nước
Phản đối phản đối
Phế truất phế truất
Thành phần bất chính
Ngược lại lòng dân
Dân là Ông Chủ nước non
Vẻ ve, ve vẻ liệu toan mọi bề
Đầy tớ làm gì có quyền
Quyền là Ông Chủ dân tình toàn dân
Ve vẻ, để hiểu lắng nghe
Cái vè Dân Chủ, tối cao Dân Quyền
Việc quan Dân chẳng đồng tình
Phải xem xét lại, chuyển mình sửa đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cội Nguồn tốt đẹp biết bao
Không mau về Cội mà gieo phúc lành
Cội Nguồn tỏa sáng lên rồi
Mau mau kẻo trễ qua bờ hiền lương
Cội Nguồn là chỗ tựa nương
Mau mau trở lại mà lên cõi trời
Không về Nguồn Cội để rồi
Bơ vơ sanh tử dập vùi Hồn Linh
Bên kia bờ giác đâu xa
Trở về Nguồn Cội đã qua bến bờ
Trần gian cõi tạm cuộc đời
Bóng câu cửa sổ, qua cầu nước trôi
Chớp mắt nào có xa xôi
Mãn trần Hồn lạc chơi bể trần
Cội Nguồn mau hãy nên gần
Mãn trần Hồn được về trời siêu sinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Một đời làm lụng để nuôi thân
Năm tháng thoi đưa tử đến gần
Mới đó qua mau, đầu đã bạc
Biết về đâu hỡi cảnh phân vân
Hơi thở qua nhanh, Hồn sa đọa
Hay là trở lại chốn thiên thanh
Thế gian chỉ là nơi giả tạm
Lặng lội được gì, chốn thế nhân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đấu tranh Nhân Quyền tàn bạo
Chỉ là phá hoại Nhân Quyền mà thôi
Con đường Hiến Pháp ta đi
Đấu tranh chân chính sai đi đường nào
Đấu tranh bạo động sai lầm
Thành công đem đến độc tài mà thôi
Đấu tranh lạc hướng xa xôi
Nhân Quyền không thấy tiêu tan giống nòi
Hiến Pháp phản biện ra đòn
Lo gì chẳng được viên thành vẻ vang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cây mất Gốc khiếp hồn trước gió
Dân lạc Nguồn, bối rối bơ vơ
Cây còn Gốc vững tin trăm lối
Người còn Nguồn đầy lối vinh quang
Đó là chân lý xưa nay
Cần chi tìm kiếm vời xa, xa vời
Cây mất Gốc đến hồi nghiêng ngửa
Dân mất Nguồn khốn khổ điêu linh
Rơi vào thế lực ngoại Xâm
Trở thành nô lệ nát tan cơ đồ
Chân lý ấy muôn đời ghi nhớ
Đi đúng đường, những bước thăng hoa
Việt Nam ổn định âu ca
Cội Nguồn trụ vững bài ca thanh bình
Dù cho bão tố đầy trời
Việt Nam vẫn mãi xanh chồi đầy xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thiên Ấn, Bút, chỉ đường bá tánh
Vượt tử sanh, xa lánh tam đồ
Truyền trao Ấn, Bút cho người
Để người làm chủ Ý Trời chuyển luân
Cơn Tạo Hóa, Đông, Tây đổi mới
Theo huyền cơ, tiến tới Đại Đồng
Việt Nam tỏ rạng một bầu
Cội nền Văn Hiến sáng ngời văn minh
Đường vũ trụ, cùng nhau chung bước
Trở về trời, những bước vinh hoa
Xóa đi chém giết chiến tranh
Hòa bình thịnh vượng năm châu hòa bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dân về Cội, đâu còn khô héo
Thời nước non, trở ánh trời xuân
Đông tàn u ám biến tan
Không còn đen tối bình an trở về
Dân là Chủ có quyền Ông Chủ
Bước văn minh loại bỏ tà gian
Loại trừ tham nhũng tham quan
Để cho yên nước yên Dân sống còn
Dân là Chủ, đâu còn lệ thuộc
Quyền Tự Do, tự lực mưu sinh
Cạnh tranh bình đẳng cạnh tranh
Thi nhau phát triển nước non sơn hà
Dân có Quyền độc tài loại bỏ
Chọn Đa Nguyên Dân Chủ Tự Do
Quyền Dân tột đỉnh tối cao
Quyết định vận mệnh nước non của mình
Chọn đường tốt đẹp yên lành
Cho non cho nước sang giàu văn minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tôi sinh ra, đâu phải ngồi nhìn
Tôi sinh ra, đâu phải cúi đầu
Mà là bảo vệ đất trời quê hương
Một kiếp sống, hùng anh bất khuất
Một kiếp người Trung, Hiếu vẹn toàn
Thà làm nghèo khổ bần hàn
Còn hơn quyền chức gian tà hại Dân
Tôi sinh ra, phải đâu chịu nhục
Mà sinh ra, phục vụ vì đời
Làm theo Thiên Ý Cha Trời
Những Quốc Tổ trao truyền, truyền trao
Một kiếp sống, ngẫn cao sĩ khí
Một kiếp người bất khuất hùng anh
Phải đâu khiếp sợ ngoại xâm
Mà là cương quyết xóa đi Cọng Tàu
Đối đầu tôi quyết đối đầu
Sang bằng tất cả những gì hại nước hại Dân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đạo lý gì đâu, Đức bỏ hoang
Phương châm tiền bạc, dối với gian
Ông Cống, Ông Nghè, hơn đất nước
Xem nhẹ Rồng Tiên, trọng ngoại bang
Đầy lối thi nhau, mua bán tước
Hại Dân phản nước, cho là sang
Trò đời lắm kẻ, ôi tệ bạc
Đất trời nhìn thấy cũng phải than
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Ngu dại gì, mà theo Trung Cộng
Để cho đời, phỉ nhục Tổ Tông
Ngu dại gì, tôn thờ lũ giặc
Để cho đời ô nhục muôn năm
Là Dân Việt, giống dòng Hồng Lạc
Dại mà chi, tùng phục ngoại bang
Dân Việt Nam, luôn là tột bực
Sống hiên ngang, bất phục hiên ngang
Hiếu, Trung, Trung Hiếu nước non
Dại gì mà phải theo chi Cọng Tàu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi là một, trong những người lặng lội
Sống tha phương, thực hiện những ước mơ
Ba mươi năm, trong cảnh sống nghèo xơ
Nhưng chẳng dám, nói lên câu chán nản
Chẳng ai nghe, và càng thêm buồn tủi
Trước cảnh đời. đày giả dối hại nhau
Càng suy nghĩ, thời càng thấm càng sâu
Trong cảnh đời, phong ba đầy bão tố
Trong thế thời, bao trùm đầy đen tối
Dù cho thân, cố gắng cũng bằng không
Thân mèo làm, thời chó táp chúng ăn
Bao trăng trở, để tìm ra lối thoát
Bừng chợt tỉnh, tôi nhìn ra ánh sáng
Sống lạc Nguồn, đành rụng héo cành khô
Trở về Nguồn, đi tìm lại ước mơ
Và tranh đấu, cho một nền công chính
Trên con đường anh linh đầy chí Thánh
Có Nhân Quyền, và no ấm Tự Do
Một con đường, Ta làm chủ chính Ta
Mỗi bước chân, luôn kết quả đơm hoa
Dựng xây đời mới bài ca đẹp lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Là con cháu Lạc Hồng Dân Đại Việt
Gieo nhân lành, tận độ khắp thế nhân
Chân nhẹ bước, khắp bầu trời lục địa
Truyền Cội Nguồn, đem lại mãi tươi xanh
Lửa yêu thương, lan thấm đầy trần tục
Ánh chan hòa, hội hiệp thắm mầm xuân
Giống Rồng Tiên, khắp năm châu phừng phựt
Đi vào đời, nền Văn Hóa chuyển luân
Làm cho thế giới bình yên
Rạnh danh con cháu Rồng Tiên đời đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Độc Tài mà gặp Đa Nguyên
Coi như chấm hết đi tiêu không còn
Hiến Pháp mà đã chuyển mình
Độc Tài khiếp vía kinh hồn biến tan
Hiến Pháp là vị khắc tinh
Làm cho Độc Trị đi tiêu rồi đời
Dân mà biết được điều nầy
Độc Tài đâu dám thò đầu bò ra
Triệu năm trốn mãi trong hang
U minh tăm tối chết trong giam cầm
Cần chi lật đổ độc tài
Chỉ cần Hiến Pháp sáng ngời là xong
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nhìn non nước, lòng đau quặn thắt
Nhìn non sông, tan nát tơi bời
Thảm thương con cháu Tiên Rồng
Mãi nhìn đất nước mất lần còn đâu
Nhìn biển đảo, vào tay Trung Cộng
Nát ruột gan, căm hận tuôn trào
Đất liền quân giặc gặm lần
Như sâu ăn lá như tằm ăn dâu
Bờ vực thẳm, ôi thôi nguy biến
Cảnh gian Tà, tàn phá quê hương
Khốn khổ cứ mãi dồn lên
Ngập đầu Dân Chúng xiết rên ngập đầu
Lẽ nào ngồi, để rồi chịu chết
Thà hy sinh, cho nước cho non
Chết trong bất khuất hiên ngang
Còn hơn sống nhục lặng im ngồi nhìn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nầy Anh;
Gì Em;
Gươm Hiến Pháp, anh đâu không thấy
Gươm chiếu Yêu, nên nhớ mang theo
Hiến Pháp quyền phép tối cao
Những quyền cơ bản biết bao diệu kỳ
Nầy anh;
Gì Em;
Anh phải học thuộc lòng Hiến Pháp
Trở thành người chân chính Luật Sư
Thời anh chiến đấu vô tư
Ra đòn phản biện khiếp kinh gian Tà
Anh cảm ơn, những lời nhắc nhở
Trong Tâm anh có đủ cả rồi
Hiến Pháp anh rõ từng điều
Hiến chương anh thuộc làu làu như không
Em rất mừng vì anh thông thạo
Quyền chuyển xoay đâu sợ Tà Quyền
Giờ anh cũng sắp lên đường
Chung cùng đồng đội loại trừ Bất Công
Em nhà đêm đợi ngày trông
Tin mừng chiến thắng cứu Dân cứu đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đấu tranh Hiến Pháp văn Minh
Khai sáng Dân Trí đăng trình cung mây
Chấn hưng Dân Khí là đây
Phản biện Hiến pháp, đúng sai rõ ràng
Dâng cao sĩ khí anh hùng
Võ Văn, Tài Đức chung cùng chuyển xoay
Gươm thiên Hiến Pháp cầm tay
Vung lên chém tới Yêu Tinh sợ gì
Độc Tài tan biến không còn
Nhường cho Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Do
Yêu Tinh hốt hoảng cao bay
Nước non Đại Việt từ đây thanh bình
Dân Trí cao ngút tài tình
Là vì nắm vững con đường đấu tranh
Cứu non cứu nước cứu Dân
Không ngoài Hiến Pháp đấu tranh tuyệt vời
Phản biện càng them sáng ngời
Con đường đem đến huy hoàng thành công
Phản biện Dân Sự dâng cao
Cũng là một cách đấu tranh lẫy lừng
Cần chi súng đạn thanh trừng
Cũng tiêu Tài Độc. chẳng còn đi tiêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Hận thù, thù hận tang thương
Đã thêm nỗi khổ còn vươn nỗi sầu
Tức giận phiền não ngập đầu
Làm cho khí huyết trăm đường tổn suy
Hận thù, thù hận mà chi
Thân Tâm mang bệnh tổn thương chính mình
Nhất Tâm xóa bỏ hận thù
Thân Tâm an lạc vươn mình bay cao
Thắng mình là bậc vĩ nhân
Hại người như thể bỏ phân cho người
Khoang dung độ lượng kỳ tài
Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần lạ chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi cầu nguyện, và mãi luôn mơ ước
Khắp toàn Dân, đồng nhịp bước về Nguồn
Tỏa ánh sáng, chân thành lòng Trung Hiếu
Cùng ngợi ca, Đức Quốc Tổ Hùng Vương
Cùng chung nhau, cùng nắm tay tiến tới
Rợp mây trời, đồng truyền bá kinh luân
Tôi cầu nguyện, và luôn cầu như thế
Lòng tận Trung, luôn dâng hiến không quên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Chồng em thà người bình thường
Còn hơn quan chức cúi luồn ngoại xâm
Chồng em thà chẳng vẻ vang
Còn hơn quan chức hại Dân hại đời
Thà em chịu khổ chịu nghèo
Còn hơn tham nhũng hại là nước non
Lòng vàng hơn cả cung son
Nghĩa nhân rất quý còn hơn sang giàu
Em không mơ ước ngôi trời
Mà em chỉ ước những gì hiền lương
Mơ chồng là một Công Dân
Có trung có hiếu, nghĩa nhân ở đời
Tấm lòng rộng lượng thương người
Bấy nhiêu cũng đủ tuyệt vời chồng em
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Xây dựng nước, mà đâm mà chém
Lấy đâu ra, đoàn kết một lòng
Thêm thù thêm hận bịt bùng
Xây mà như thế thôi thời đừng xây
Oán trả oán, oán vây chồng chất
Thù trả thù, khắp lối non sông
Lấy đâu ra chữ tình chung
Tan đàn xẻ nghé tiêu tan giống nòi
Gieo chết chóc khó mòng êm ấm
Vì oan gia, quả báo vần xoay
Trả vay, vay trả triền miên
Lấy đâu ra cảnh bình yên cuộc đời
Ác với họa xoay vần buộc chặc
Tai với ương, ba mặt bốn bề
Lấy đâu ra cảnh yên bình
Sướng vui không phải tại mình hay sao
Ác Tâm vứt bỏ cho mau
Thiện gieo hưởng quả về sau an lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đừng hận nữa, hỡi con Hồng cháu Lạc
Cùng anh em, cùng Dân Tộc Việt Nam
Vẫn còn mang, tình anh em Bách Việt
Thể Đồng Bào, cùng một Mẹ Âu Cơ
Cùng Nguồn Cội, cùng chung Ông Quốc Tổ
Thuở dựng non, cùng rạng rỡ Rồng Tiên
Đừng hận nữa, hãy quên đi buông bỏ
Hãy cùng nhau, triệu triệu những con tim
Nắm tay nhau, cùng dựng xây Dân Chủ
Đem công bằng, về cho cả nước non
Hỡi anh em, đem tình thương trang trải
Cho đất trời Nam Việt cảnh mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Dân về Nguồn Cội ngồi chơi
Yêu, Ma, Quỷ dữ tả tơi không còn
Dân ca Dân hát tâm tình
Dân hò Dân lý yên bình tự do
Quỷ Yêu nằm cụm nằm co
Sợ nền Văn Hóa Cha Ông lẫy lừng
Thiên la địa võng bao trùm
Khiếp hồn tàn bạo hãi hùng tà gian
Cần gì Dân đánh Dân khoang
Chỉ cần về Cội tiêu tan ác tà
Cần gì cực khổ đối đầu
Chỉ cần về Cội mà chầu Tổ Tiên
Yêu ma khiếp vía hồn kinh
Biến tan, tan biến lo chi nhọc lòng
Bất chiến tự nhiên thành
Chỉ cần về Cội về Nguồn là xong
Đẩy lùi lũ giặc ngoại xâm
Không tốn viên đạn cũng xong Cọng Tàu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dân trí mà đã lên cao
Độc Tài khiếp sợ chui vào trong hang
Không dám thò đầu ra ăn
Sợ Dân tóm cổ liệng quăng vào lò
Độc Tài mãi mãi cúi đầu
Sợ Ông Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Do
Hết thời hết thế nằm co
Trong hang tăm tối lò mò trong hang
Tính tang Dân trí hò khoan
Lên cao tỏa ánh hào quang sáng ngời
Dân trí chuyển hóa đổi đời
Dựng xây đất nước sang giàu đẹp xinh
Độc Tài biến mất còn đâu
Chỉ còn ánh sáng bình minh Tiên Rồng
Nước non Thần, Thánh anh hùng
Rồng bay Phụng múa khắp cùng nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Ta phải nghe theo lời Quốc Tổ
Luôn giữ gìn căn bản tồn sinh
Tự Tôn Dân Tộc Tự Tôn
Cho tươi cuộc sống sum suê lá cành
Luôn phát triển Nhân Quyền cuộc sống
Khắp toàn dân phấn đấu vượt lên
Chung tay xây dựng nước non
Đa Nguyên Dân Chủ, Tự Do Công Bằng
Hãy dẹp bỏ độc tài cho sạch
Lấp vùi chôn lừa bịp dối gian
Phát huy truyền thống Cha Ông
Lẫy lừng thế giới năm châu lẫy lừng
Giữ đoàn kết, hiệp hòa chung sống
Trang trải nhau nhân đức cho nhau
Đồng cam chịu khổ trước sau
Vượt qua kiếp nạn bước sang yên bình
Nghe lời Quốc Tổ giữ gìn
Những lời châu ngọc dạy truyền kinh thơ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Nhà bên có một cành Đào
Rung rinh trước gió ngọt ngào dong đưa
Sánh, trưa, chiều, tối rung rinh
Cành khoe duyên dáng hoa khoe sắc màu
Lúc vui phe phẩy thân cành
Lúc buồn thời lại ngắm nhìn bướm ong
Lối kia ai ngắm chiều trông
Cho hồn ngơ ngẩn lặng im ngắm nhìn
Mảnh mai thường được gọi mời
Nắng, mưa, mây, gió, đất, trời cũng xiêu
Không yêu thời cũng phải mê
Bởi vì vẻ đẹp mấy ai hửng hờ
Nhà bên có một cành Đào
Làm tôi quên cả tháng ngày vì yêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hôm qua tôi vẫn còn mê
Hôm nay tôi đã tựa kề Cha Ông
Não phiền trút bỏ sau lưng
Bước vào Nguồn Cội an vui đẹp lành
Hôm qua ngơ ngẩn hồng trần
Hôm nay bừng tỉnh không còn ngẩn ngơ
Và tôi nhìn thấy tương lai
An vui cuộc sống vững yên cuộc đời
Lòng tôi cảm thấy tuyệt vời
Hôm nay tôi đã khác rồi hôm qua
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi muốn gửi, những bao lời đẹp nhất
Đến những người, yêu nước sống vì Dân
Bao nỗi khổ, bao nỗi đau chồng chất
Những đắng cay, cảnh tù bót gian nan
Những con người, không còn biết sống chết
Sống vì Dân vì Nước quyết hi sinh
Cuộc đấu tranh, nào cũng đầy sóng gió
Mới đem về, cho cuộc sống mầm xanh
Tôi muốn gởi, những chân tình yêu mến
Với những người, tôi luôn kính trong tâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Không thể sống mãi dập vùi
Vượt qua sợ hãi trở về Chân Tâm
Ở nơi đây bình yên trụ vững
Dậy niềm tin hùng khởi đại bi
Truyền kinh cứu thế cứu nguy
Thoát qua nguy biến bình yên sống còn
Vượt tử sanh, bước vào trận địa
Truyền Cội Nguồn tận độ hà sa
Làm cho nhân loại nở hoa
Thái bình an lạc an vui cuộc đời
Vì Dân Tộc không còn sợ hãi
Vì nước non trang trải thịt xương
Dù cho tù ngục kề bên
Cũng không sợ sệt vượt lên hàng đầu
Theo Quốc Tổ gan lì bất khuất
Theo Cha Trời, có chết cũng cam
Mấy đời ai sống mãi chăng
Cuối cùng cũng phải cỏ xanh nấm mồ
Sống cuộc đời hết lòng vì nước
Tháng cùng năm ra sức cứu Dân
Chết đi trở lại quê tiên
Có gì sợ hãi, tiến lên Đồng Bào
Ngày trở lại Thiên Đàng sinh sống
Chúc người trần phấn đấu lập công
Thương Ngơn Thánh Đức kỳ ba
Trở thành Phật, Chúa, Thần Tiên, Thánh Thần
Là tôi mãn nguyện lắm rồi
Cũng không uổng kiếp làm người Trần Gian
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ôi đẹp quá, một Cội nền Văn Hóa
Áng Văn Thơ, tỏa sáng khắp trời Nam
Dòng cam lộ, làm tươi xanh cuộc sống
Lộc đâm chồi, tươi thắm cả nước non
Ôi sung sướng, Việt Nam giờ đổi mới
Cảnh sang giàu, đầm ấm khắp mọi nươi
Nước Việt Nam, đã trở mình phơi phới
Dậy mùa xuân, tươi thắm khắp nơi nơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đã sinh ra, một kiếp con người
Thời Phải hiểu, những gì trời dạy
Đâu thể sống, kiếp người vô dụng
Phải có danh gì với núi sông
Phật, Thánh, Tiên, đều ở tại Tâm
Gốc Nhơn Đạo, đâu xa tìm kiếm
Lòng thương người Nghĩa, Nhân, Trung, Hiếu
Nhơn Đạo thành, Phật, Thánh là đây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Yêu nước thương Dân cũng là tu
Cứu Dân cứu nước, lắm công phu
Ra tù vô tội, đầy gian khổ
Vì Dân vì nước, rạng muôn thu
Phật, Thánh là đây còn ai nữa
Đem lại thanh bình, sống an vui
Thương người cứu vớt, lành trang trải
Cũng thành chánh quả, rạng đường tu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tu là sao hỡi anh em
Tu là sửa đổi Tánh Tâm của mình
Lành làm ác bỏ không còn
Phải đâu lên núi lên chùa mới tu
Giúp đời công đức công phu
Có Nhân có quả Luật Thiên đành rành
Nhân Lành thời quả cũng lành
Tu là như thế có gì lạ đâu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cõi Trần cũng lắm chuyện đời
Kẻ buôn bán nước, người thời giữ non
Thế gian lắm chuyện thế gian
Kẻ mê trần tục, người sang cõi lành
Người thời phiền luỵ ái tình
Người thời xả bỏ tìm đường tỉnh tu
Thế gian cảnh thế lu bu
Thích gì làm nấy giống ai mấy người
Trong đời bề bộn trong đời
Kẻ chen người lấn kẻ đòi người mua
Chốn Trần là thế ai ơi
Mỗi người mỗi kiểu thi nhau bộn bề
Trò đời cũng lắm nụ hề
Ai mà thấu hiểu nhẹ nhàng hồn Linh
Không còn chê trách mà chi
Thân Tâm nhẹ bổng Hồn Linh nhẹ nhàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thế thời kẻ ngược người xuôi
Lao vào bể khổ, hụp bơi bể trần
Đường đời muôn nẻo vạn đường
Nói chung là khổ lỉm chìm trầm luân
Cuối cùng chẳng được cái chi
Nghiệp mang lấy nghiệp sầu bi nỗi sầu
Mãi là lạc lối lầm đường
Khó mong trở lại quê trời cõi tiên
Con đường Nguồn Cội Việt Nam
Hãy mau chung bước mà lên Thiên Đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đã vô trách nhiệm với đời
Mà còn cao ngạo Ta là bề trên
Đã làm hại nước hại non
Mà xưng Phật, Thánh lừa ôi là lừa
Bỏ Nguồn bỏ Cội chẳng nhìn
Cúi đầu quỳ luỵ tôn thờ ngoại bang
Xưng rằng yêu nước thương Dân
Dối lừa sao được Cha Ông Mà lừa
Cuồng ngôn xảo trá Cáo Già
Làm sao gạt được Thánh, Thần, Phật, Tiên
Luật Thiên đâu thể để yên
Gieo gì gặt nấy khó mong thoát cùng
Nếu không thức tỉnh quay đàu
Khó mong tránh khỏi đọa đày trầm luân
Hãy mau sám hối ăn năn
Mới mong tránh khỏi họa tai trùng trùng
Trở về Nguồn Cội, Cội Nguồn
Lập công chuộc tội về trời siêu sinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đờn kêu tích tịch tình tang
Hãy mau trở lại lên đàng hồi hương
Tiếng đàn trăm nhớ nghìn thương
Âm vang réo rắc du dương kiếm tìm
Tiếng đàn ơi hỡi con người
Mau mau trở lại về Nguồn mau mau
Đàn con chơi mãi mê say
Tiểu kiếp sắp hết vùi chôn chẳng còn
Tứ tai nổi dậy ầm ầm
Động đất, nước, lửa, bão bùng chuyển luân
Đờn kêu bất kể ngày đêm
Theo mây theo gió đến tai người Trần
Hãy mau trở lại Thiên Đàng
Tiếng đàn to nhỏ thì thầm tháng năm
Như ru như gọi như than
Trở về Nguồn Cội cháu con Tiên Rồng
Đàn kêu ơi hỡi khắp cùng
Tiểu kiếp sắp hết mau về cõi Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam đã mọc mặt trời
Làm cho non nước xanh chồi trở xuân
Rực hồng Văn Hóa bình minh
Cho đời cuộc sống bình yên sang giàu
Việt Nam những bước đổi đời
An vui hạnh phúc đất trời Việt Nam
Mùa xuân rực khắp non sông
Tự Do đến khắp thế gian mọi nhà
Gió xuân len lõi vào Hồn
Trời xuân đem lại thanh bình ấm no
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Xóm làng quê, chìm sâu trong giất ngủ
Cảnh màn đêm, tận hưởng ánh trăng ngà
Vài tiếng chó, giật mình buông tiếng sủa
Khắp đất trời, như chốn bãi tha ma
Gió rung cành, như đang tìm hơi thở
Những giọt sương, luôn đeo đuổi giất mơ
Nằm trên lá, lặng im chờ đợi mãi
Dáng đã tròn, trong lứa tuổi nhởn nhơ
Thân lóng lánh, dễ đi vào tan vỡ
Kiếp giọt sương, nhanh đến cũng nhanh đi
Lệ còn vương, trong nỗi buồn quạnh quẻ
Được những gì, trong kiếp sống giọt sương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Sống lạc Nguồn, lo âu sợ hãi
Gốc không còn, khó nỗi bình yên
Cảnh Tà Ma, gian tà yêu quỷ
Không dại khờ, cũng hóa thành điên
Sống cuộc sống, gian nan vất vã
Sống mịt mờ, khốn khổ vô biên
Ôi nước non, tối tăm bao phủ
Họa theo cùng, năm tháng triền miên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Sống yên vui, trà đầy hạnh phúc
Nhờ chăm lo, Cội Gốc Cha Ông
Thái bình độc lập non sông
Dân giàu nước mạnh vinh quang giống nòi
Sống mất Nguồn, khó mà yên ổn
Họa tràn lan khốn khổ điêu linh
Bão bùng gươm giáo chiến tranh
Còn đâu cuộc sống bình yên thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đã biết hư không, hẳn có Trời
Thời mau quy thuận, nhớ ai ơi
Càn không vũ trụ, do Trời khiển
Thế gian vui khổ, do Trời ban
Thuận Thiên tất được, bao phúc đức
Nghịch Thiên, họa đến sạch trắng tay
Xưa nay vẫn mãi luôn là thế
Kính Trời, đại nạn cũng tiêu bay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Văn, Thơ, Kinh, Sử trong tay
Lo gì chẳng được thăng hoa cuộc đời
Có kho Thiên Ý nhà Trời
Coi như giàu có muôn đời ức muôn
Cuộc đời thông tuệ Kinh, Thơ
Không Tiên cũng Thánh lên bờ vinh quang
Không còn đọa lạc trầm luân
Trở về thiên giới quê hương cõi trời
Kinh, Thơ châu báu sáng ngời
Ai mà có được không gì sánh hơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
A Lô a lô
Nầy hỡi anh em
Hãy lắng mà nghe
Có con Chèo Bẻo
Lý la lý lẻo
Ôi thôi biển đảo
Giờ đâu còn nữa
Tàu Cọng nuốt rồi
Dân chúng khốn cùng
Bệnh tật đầy mình
A lô a lô
Nầy hỡi chúng Dân
Hãy mau đứng lên
Xóa đi tai ách
Cùng là nạn kiếp
Độc tài gây ra
Độc Đảng đầy dẫy yêu ma
Lênh khênh khổ cực còn pha ngục tù
Lạc hậu còn thêm đói nghèo
Mất quyền mất cả công bằng, tự do
A lô a lô, có con Chèo Bẻo a lô a lô
Lý la lý lẻo a lô a lô
Hãy lắng mà nghe, anh chị em ơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tu là không bỏ Cội Nguồn
Cứu Dân cứu nước giữ gìn quê hương
Tu là mở rộng tình thương
Làm cho cuộc sống bình yên thanh bình
Chân Tu đâu thể ngồi nhìn
Để cho Tàu Cọng chiếm lần Việt Nam
Diệt đi nòi giống Rồng Tiên
Tu mà như vậy còn chi tu hành
Kiếp tu lạc lối lầm đường
Khó mong thấy Phật, khó mòng siêu sanh
Bởi vì đánh mất lương Tâm
Nên không nghĩ đến chúng Dân nước nhà
Tứ ân xem nhẹ trong lòng
Hiếu, Trung, Nhân, Nghĩa không còn mất đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Không thể nói Dân Việt Nam trí kém
Vì lạc Nguồn, nên lá héo cành khô
Nếu mai đây, Dân tìm về Cội Gốc
Dân Việt Nam, là đệ nhất thông minh
Giống Rồng Tiên, giống anh linh trí thức
Khi mở màn, thời dựng nước Văn Lang
Và giờ đây, đã bừng lên khối óc
Khắp đất trời, đầy Thần, Thánh, Phật, Tiên
Một Dân Tộc, đã thông minh như thế
Đã là Mai thời cũng mãi là Mai
Dù lụi tàn, lấp vùi trong bùn đất
Sen là sen, cũng mãi vẫn là Sen
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Làm kiếp người, phải nhớ ơn Tạo Hóa
Đầu đội Trời, thời tôn kính Trời Cha
Nếu có duyên, gặp Cội Nguồn Thiên Ý
Cùng chung tay, cùng chung sức truyền ra
Có như thế, một kiếp người sống tốt
Làm cho đời, hạnh phúc sống âu ca
Sống cuộc sống, có Lương Tâm tạo phúc
Mãn kiếp trần, về thiên giới thăng hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Những ai bệnh tật khốn cùng
Thời mau luyện khí tu thiền Long Hoa
Luyện khí hít thở thật sâu
Chứa vào bể khí ở nơi đan điền
Làm cho ngũ khí đều hòa
Làm cho cơ thể tràn đầy Âm Dương
Long là Rồng khí xương lưng
Dọc theo xương sống Kim Tinh sáng ngời
Tiên khí ở tại hạ điền
Dùng ý dẫn khí theo vòng châu thiên
Tức là dẫn khí chạy quanh
Đan Điền, xương cụt, chạy lên đỉnh đầu
Vòng qua phía trước trở về
Xuống cổ xuống ngực đan điền tụ ngưng
Vận hành Thái Cực Đồ Thơ
Thông qua hai huyệt Âm, Dương giao hòa
Chính là Xương Cụt, Đỉnh Đầu
Hai huyệt quan trọng của người luyện công
Hai huyệt Đốc mạnh. Nhâm kinh
Khai thông kết hợp Âm, Dương kết thành
Xác thân nhị thể trong người
Chính là nhị thể Linh Hồn khí thân
Làm cho bệnh tật tiêu tan
Bệnh chi cũng khỏi lo chi u buồn
Hữu- vô, kết hợp tuần hoàn
Khai thông lục thức nhiệm mầu biết bao
Ung thư, ma tý lo chi
Chỉ cần tu luyện triệt tiêu chẳng còn
Phương pháp chữa bệnh diệu kỳ
Đẩy lùi bệnh tật lạ lùng khó tin
Đại thừa trị bệnh là đây
Chỉ cần tu luyện ra công thời thành
Những ai bệnh tật khốn cùng
Thời mau luyện khí tu thiền Long Hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chú ý, tu thiền luyện khí một thời gian, tích tụ chân khí nơi đan điền, rồi mới đi vào pháp môn trị bệnh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cha Trời, Địa Mẫu, đấng tối cao
Tột thế quyền năng, chẳng ai hơn
Một tay khai lập, lên vũ trụ
Ba cõi khắp cùng, tận hư không
Tam thiên cõi nước, miền thiên giới
Thất Sơn Châu Báu, hạ thiên thông
Trần Gian, Địa Phủ, Nhật, Nguyệt, Tinh Tú
Vạn vật muôn loài, vô tận vô biên
Điều do Tạo Hóa, khai sinh khắp
Quyền năng vô tận, đấng Cha Thiên
Tôn kính Cha Trời, về thiên giới
Sống trên châu báu cõi thiên tiên
Ở đời thường có danh ngôn
Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên
Thuận Thiên thời còn, nghịch Thiên thời mất
Chúng con nay đã biết
Quy kính Cội Nguồn nghe lời di giáo
Cầu ba ngôi. Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời
Phù hộ, ban phúc lành, che chở chúng con
Nam Mô - A Men
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Hạnh đại thừa, làm theo đại nguyện
Độ nhơn sanh, vô tận vô biên
Phương tiện thị hiện khác nhau
Thuốc nào bệnh nấy cứu nhân độ đời
Hạnh đại thừa, luôn là diệu dụng
Khó nghĩ bàn, vi diệu thậm thâm
Ngược dòng phàm tục chuyển luân
Dắt dìu nhân loại không sao nghĩ bàn
Tâm tự nhiên, tùy thời thuyết giáo
Tùy căn cơ, chuyển hóa Hồn Linh
Làm cho nhân loại huệ khai
Tự mình hội ngộ vượt lên tục phàm
Hạnh đại thừa, đâu còn chấp trước
Cũng không còn chứng đắc nơi Tâm
Luôn là an định tự nhiên
Thung dung tự tại vô vi nhiệm mầu
Hạnh đại thừa chủ đường sanh tử
Tâm không Tâm, bất tử trường sanh
Ra vào sanh tử tự nhiên
Dạo chơi khắp cõi tam thiên, hồng trần
Đại thừa đại nguyện tột cùng
Phàm phu tục tử luận bàn sao ra
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tìm cầu hai chữ bình an
Chính là hành thiện rộng gieo phúc lành
Phải đâu cầu lạy Thánh Thần
Mà là lánh dữ, thiện lành sớm hôm
Cúng dường Phật, Thánh trả ơn
Có công chỉ dạy cứu nhân độ đời
Cầu an đâu phải lạy quỳ
Thân cùng khẩu, ý, thiện lành bình an
Đây là chân lý cao thâm
Người mà hiểu được, vượt lên Thánh Thần
Không cầu cũng đặng về trời
Cầu An hành Ác lấy gì bình an
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vĩnh biệt con đường, lắm chông gai
Khổ Tâm khổ xác, chẳng tương lai
Nhẹ gót tang bồng, về Nguồn Cội
Làm chủ cuộc đời, chủ ngày mai
Chỉ bấy nhiêu thôi, là tọa nguyện
Không còn phiền muộn, tự do bay
Hết đọa hết đày, luôn tự tại
Cửa trời mở rộng mấy ai hay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ôi thương mến, Tổ Thầy thương mến
Ơn Tổ Thầy, cùng khắp thế gian
Chúng con nay khắp chúng con
Một lòng thành kính biết ơn vô cùng
Người để lại biển trời kinh giáo
Để cho đời, tìm đến mùa xuân
An vui hạnh phúc bình yên
Mãn trần Hồn được siêu lên thiên đàng
Thầy cứu người không vì danh lợi
Tháng cùng năm yên lặng chuyển luân
Chuyển xoay non nước, nước non
Vượt qua dông bão đến nơi yên bình
Ơn thầy Tổ, biển trời khó trả
Chỉ tỏ lòng Hiếu Nghĩa dâng lên
Xin Thầy chứng giám chúng con
Đời đời kiếp kiếp nguyện theo chân Thầy
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Ầu ơi non nước quê ta
Quốc Tổ ra đi
Quốc Tổ trở về
Cứu Dân cứu nước độ đời
Thoát qua tăm tối mịt mù tối tăm
Thoát qua khốn khổ lầm than
Ầu ơi con cháu nở quên sao đành
Kế thừa Văn Hóa Cội Nguồn
Thời nên tưởng nhớ biển trời công ơn
Cuộc đời Quốc Tổ gian nan
Đi vào thế tục biết bao nhọc nhằn
Vượt qua sống chết bão bùng
Mới mong cứu được Tiên Rồng cháu con
Mấy ai chịu nổi chông gai
Mấy mươi năm,
Dầu sôi lửa bỏng nguy tai trùng trùng
Ầu ơi con cháu Tiên Rồng
Đừng quên công sức Tổ Thầy Hùng Vương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cũng non cũng biển, cũng trời mây
Cũng người cũng học, kém thua ai
Cớ sao cứ mãi, luôn nghèo đói
Xem xét lại mình, chỗ nào sai
Nhân Quyền, Dân Chủ, sao mà nhẹ
Độc tài độc trị, lắm chông gai
Cái giá chạy theo luôn hướng ngoại
Cội Nguồn chẳng đội, đội Tàu, Tây
Tài trí mà chi, lìa dương nội
Nghĩa rằng tài thật, hóa tài chơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nam Mô, Tạo Hóa, A Men
Chúng con cũng đã rõ thông Cội Nguồn
Vào ngôi Phật, Thánh, Tiên, Thần
Theo phò Thiên Ý, cứu đời độ nhân
Trong Tâm Nam Mô, A Men
Huệ khai trí sáng, biết bao diệu kỳ
Hào quang Cha Trời Mẹ Trời
Luôn luôn chiếu sáng trên đầu chúng con
Thường hay bảo bọc chở che
Nam Mô, Tạo Hóa, A Men hộ trì
Cội Nguồn hộp nhập bước vào
Tam thiên cõi nước Cha Trời ban cho
Nam Mô vô tận hư không
A Men như ý việc chi cũng thành
Con Trời thời phải theo Trời
Nam Mô, Tạo Hóa, khắp cùng Amen
Con Trời Phật, Chúa, Thánh, Tiên
Chung cùng Nguồn Cội Anh Em một nhà
Dĩ hòa một Cội dĩ hòa
Khắp trong vũ trụ đều là Anh Em
Nam Mô - A Men, Nam Mô - A Men
Linh Linh, Ứng Ứng, khắp trong đất trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Thiện Tâm mới thật sang giàu
Của trần giả tạm đâu bằng Thiện tâm
Cứu nhân độ thế cứu nhân
Con đường rực rỡ công danh sáng ngời
Con đường trở lại cõi trời
Của tiền đâu sánh tấm lòng thương yêu
Bao nhiêu khổ ách đeo mang
Là do hành ác đắm tham của tiền
Hãy thức tỉnh quay đầu hành thiện
Để mai nầy hết đọa trầm luân
Hồn Linh trở lại cõi tiên
Sống trên thiên giới an vui vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chuyện lạ có thật, những con người
Cực nhọc tháng ngày, không đủ sống
Mấy khi được thấy, nụ cười tươi
Chuyện quan, chuyện dân, chuyện Trung Quốc
Xôn xao bàn tới, cùng bàn lui
Có lẽ không gì, hơn buôn bán nước
Một vốn triệu lời, đắc như tôm tươi
Mới nghe thật là, hài với hước
Tranh nhau chen lấn chút dựa hơi
Thế thời, thời thế, là như thế
Mua quan, bán tước dễ như chơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Không ngờ:
Thường niệm Nam Mô- Amen
Diệu kỳ trí huệ khai thông lạ lùng
Càng niệm càng thấy nhiệm mầu
Không sao nói hết phục hồi Linh Căn
Tự nhiên thấu rõ huyền cơ
Nhất là biết trước rõ thông thế thời
Linh ứng, ứng Linh lạ đời
Không sao nói hết những gì ứng Linh
Tôi thường, thường niệm trong Tâm
Nam Mô, Tạo Hóa, A Men Cội Nguồn
Và tôi cảm nhận được rằng
Không gì hơn được Cội Nguồn Nam Mô, A Men
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hãy vững tin, Cội Nguồn Văn Hóa
Là Văn Trời, Thiên Ý Kinh Thơ
Làm cho thay đổi Linh Căn
Khai thông trí huệ vô biên phúc lành
Hãy vững tin dạy truyền Quốc Tổ
Truyền Kinh, Thơ cứu khổ thế nhân
Làm cho giác ngộ Hồn Linh
Không còn khổ nạn chiến tranh tương tàn
Bước những bước Dân Giàu Nước Mạnh
Đưa Việt Nam lên tận trời mây
Rồng Tiên phất phới tung bay
Lừng danh bốn biển năm châu lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Kính phục những người, vượt gian nan
Mở đường Thánh Đức độ thế gian
Anh Linh hào khí, rền sông núi
Lẫy lừng chí Thánh, tỏa hào quang
Khắp cả năm châu, điều kính bái
Ngợi ca công đức, rạng danh vang
Những người như thế, là Phật Thánh
Xuống trần giải cứu khúc nguy nan
Hãy ca hãy ngợi, lòng thành kính
Cúng dường cung phụng, tạo phước duyên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Bước những bước, trở về Nguồn Cội
Thời Hồn Tôi, lần lượt nở hoa
Thấm nhuần chân lý Ông Cha
Những lời Trời dạy sáng soi Linh Hồn
Đọc Kinh, Thơ chuyển mình đổi mới
Vượt lên trên, lý trí tục phàm
Bước vào cảnh giới Đạo Tràng
Vượt qua bể khổ lên đàng thoát siêu
Lòng từ bi, hoa sen đã nở
Tỏa phước lòng rực rỡ hoa mai
Đạo, Đời đủ cả là đây
Trở thành Phật, Thánh ở nơi chốn trần
Bước những bước đắc thành chánh quả
Vượt Tử, Sanh vào cõi an vui
Trở về Thiên Giới quê hương
An vui tự tại trường sanh vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Vì sao lại bỏ Cội Nguồn
Phải chăng Ta đã quên rồi Cha Ông
Ai ơi đừng bỏ Tổ Tiên
Mới mong tránh khỏi trầm luân đọa đày
Ông Cha đâu bỏ con người
Mà sao người lại quên rồi Ông Cha
Cha Trời, Địa Mẫu, Tổ Tiên
Ba ngôi vũ trụ quyền năng tột cùng
Ba ngôi Nguồn Cội, Cội Nguồn
Sao Ta lại bỏ không nhìn quên đi
Để rồi đày đọa trôi lăn
Luân hồi Địa Ngục, Súc Sanh muôn loài
Bơ vơ lạc lõng khốn cùng
Khó mong trở lại kiếp người khó mong
Lạc Nguồn khốn khổ Hồn Linh
Về Nguồn thời được siêu lên thiên đàng
Ai ơi đừng bỏ Cội Nguồn
Mới thành Tiên, Phật, Thánh, Thần an vui
Về trời sống mãi trường sanh
Mắc gì bỏ Cội đọa sa Linh Hồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Sông Nguồn sông Cội từ lâu
Dòng sông Nguồn Cội biết bao đẹp lành
Ta về sông Cội ngâm mình
Còn hơn lặn hụp sông người xa xăm
Ta về Ta tắm sông Ta
Dù trong dù đục sông nhà vẫn hơn
Việt Nam con cháu Rồng Tiên
Có dòng sông Thánh vô biên tận cùng
Dòng đời vẫn chảy trong lòng
Anh Linh Truyền Thống lẫy lừng biết bao
Có sông chánh giác, núi tiên
Rền vang trời đất thiêng liêng sáng ngời
Đòng sông Nguồn Cội, Cội Nguồn
Khắp cùng thế giới sông nào mà hơn
Ta về Ta tắm sông Ta
Ta ca Ta hát, Ta bay về Trời
Dòng sông Nguồn Cội tuyệt vời
Cho ta tất cả những gì ước mơ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Nếu biết Trần Gian là cõi tạm
Sao không hướng thiện để mà siêu
Ham chi quyền lực, cùng danh lợi
Rốt cùng tay trắng, chẳng được chi
Tiếng chuông vang vọng kìa phía trước
Mau mau bước tới, chốn trường thi
Văn Hóa Cội Nguồn, Tâm diện kiến
Bước vào cảnh giới, trổ uy nghi
Văn Hóa Cội Nguồn, Thâu lượm tóm
Hành trang chuẩn bị, để ra đi
Bên kia bờ giác nơi Ta đến
Cực lạc trở về, đạt đỉnh thi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Anh về đâu anh hỡi
Đừng bỏ em một mình
Giữa hồng trần vô định
Đầy tăm tối cô quạnh
Một mùa đông rét lạnh
Một mùa đông chờ đợi
Em đã ngán kinh sợ bầy lũ quỷ
Chúng nhìn em, như miếng mỡ đang treo
Chúng thét giào, và mãi mãi bám theo
Anh về đâu, tìm mùa xuân xứ lạ
Hay anh tìm, về với nền Nguồn Cội
Anh về đâu, mang em theo trò chuyện
Những tháng năm còn lặn lội xông pha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Lập đời Thánh Đức Thượng Ngươn
Ba nghìn năm tới vững yên thanh bình
Có công trong buổi hội nầy
Vẻ vang dòng họ rạng ngời thanh danh
Những người bỏ lỡ thời cơ
Vô duyên đành phải bỏ qua vuột rồi
Triệu muôn ức kiếp đi tìm
Giờ đây cơ hội ngàn vàng buông trôi
Uổng thay đã đến trường thi
Hửng hờ đành phải luống quay trở về
Luân hồi muôn kiếp đợi chờ
Khó mong gặp lại cơ trời Ý Thiên
Cơ trời tiến hóa Hồn Linh
Chỉ trong một kiếp cũng lên Phật Hoàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cây còn Gốc nở cành xanh ngọn
Nước còn Nguồn, chẳng cạn chẳng khô
Làm cho cuộc sống xanh tươi
Ấm no hạnh phúc, an vui thanh bình
Khá khen ai, đã về Nguồn Cội
Tâm sáng ngời đức rạng muôn thu
Bản thân vì nước vì Dân
Xây nền Thánh Đức phúc muôn vạn đời
Mấy nghìn năm Tiên Rồng hội tụ
Hiệp cơ trời giờ lại nở hoa
Làm cho đất nước âu ca
Dân Giàu Nước Mạnh vinh quang lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chúng Ta hãy vững niềm tin
Đất trời Nam Việt bình yên trường tồn
Quốc Tổ đã trở lại trần
Mở ra Văn Hóa Cội Nguồn tối cao
Con đường hòa hợp anh em
Con đường thống nhất bình yên sống còn
Niềm tin luôn nở hoa vàng
Tin Ông Quốc Tổ lắm tài quyền năng
Tin Trời, tin Mẹ Âu Cơ
Chuyển xoay tình thế vượt qua khốn cùng
Hãy tin Nguồn Cội, Cội Nguồn
Chuyển xoay cứu cả hoàn cầu thế gian
Việt Nam tột thế vinh quang
Rồng Tiên trổ ánh mùa xuân đẹp giàu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Điều thứ nhất: Làm người trí dũng
Lòng Hiếu, Trung, Nhân, nghĩa đừng quên
Dầu ai hại nước hại non
Còn mình thời giữ quê hương đất trời
Điều thử thách bạc tiền cảm dỗ
Nếu ngã lòng tan vỡ Đức Nhân
Việc chi cũng phải phân vân
Là điều cơ bản trí nhân con người
Điều thứ hai: Những gì bất lợi
Cho nước non đem lại tang thương
Phải nên xa lánh không vươn
Khuyên đời nhẹ gót mau mau về Nguồn
Nguyền dẫn dắt con đường truyền thống
Cùng chung nhau đoàn kết yêu thương
Khoang dung độ lượng khoang dung
Hòa mình chung sống tôn vinh giống nòi
Điều thứ ba: Tôn thờ Quốc Tổ
Làm cho Dân, trụ vững Ông Cha
Niềm tin dũng mãnh vượt qua khốn cùng
Đem Văn Hóa, trao truyền nhân thế
Gieo đức lành, hậu thế về sau
Làm cho non nước, nước non
Bình yêu hạnh phúc, giàu sang, sang giàu
Điều thứ bốn: Độc tài xóa bỏ
Mở rộng đường Dân Chủ Đa Nguyên
Nhân Quyền, Bình Đẳng, Tự Do
Sống theo Hiến Pháp cạnh tranh Công Bằng
Điều thứ năm: Chung lòng xây dựng
Ra sức làm, nội lực chính mình
Dương Nội cần phải giữ gìn
Con đường hướng ngoại chỉ là đổi trao
Làm ăn có lợi hai bên
Tiến lùi khôn khéo dựng nên cơ đồ
Năm điều nhớ mãi trong lòng
Việt Nam nhất định đổi đời Văn Minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lương Tâm chính là Phật
Phật chính là Lương Tâm
Thời còn tìm Phật nơi đâu
Càng tìm càng mất càng cầu càng xa
Hiểu Lương Tâm đâu xa là Thánh
Tối cao tòa án chính là Lương Tâm
Sống đúng Lương Tâm, không phạm Luật Thiên,
Thánh, Phật đã thành.
Lương Tâm rộng lớn vô cùng
Chứa đầy Tam Tạng, tiểu thừa, trung thừa, đại
Thừa chân kinh,
Cứu nhân độ thế hội ngộ Lương Tâm
Chính là Phật Tổ, Thánh Tổ tìm đâu mà tìm
Lương Tâm tòa án con người
Chính là Thiên Ý Luật Trời Lương Tâm
Bấy nhiêu cũng đủ viên thông
Cứu Nhân Độ Thế lập lên nước trời
Cõi Phật, Cõi Thánh, Cõi Thần
Cõi Tiên, Cõi Chúa. Độ người lập ra
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Kinh Thơ Quốc Bảo ra đời
Làm cho trần thế phản hồi quê tiên
Ý Trời một chữ cũng thiêng
Chỉ cần ca ngợi tiêu tan họa trần
Huống chi truyền bá độ người
Phước Trời hưởng mãi sang giàu, giàu sang
Luôn là nhớ đến công ơn
Vua Hùng Quốc Tổ truyền kinh để đời
Người nầy nhất định về trời
Cháu con, con cháu sáng ngời thông minh
Huống chi yêu nước thương Dân
Giữ gìn đất nước quê hương biển trời
An vui hạnh phúc tràn trề
Nhờ gieo nhân thiện gặt về vinh quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ngày nay đã khác xưa rồi
Bình minh Văn Hóa sáng ngời Việt Nam
Còn đường hòa hợp chúng Dân
Tương lai mở rộng thênh thang cơ đồ
Đáng thương cho kẻ lạc Nguồn
Mới không thấy được những xảy ra
Tối tăm mù mịt tối tăm
Mới không thấy được hào quang Tiên Rồng
Chạy theo thời thế xô bồ
Để rồi lạc mất Cội Nguồn Ông Cha
Cửa trời mờ mịt xa xăm
Quê hương tiên cảnh ở trên thiên đàng
Hồn Linh cứ mãi luân hồi
Ba đường sáu nẻo ra vào, vào ra
Thảm thương bao kẻ còn mê
Bỏ qua cơ hội siêu sanh về trời
Ngày nay đã khác xưa rồi
Bình minh Văn Hóa sáng ngời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Anh về Nguồn Cội nghe Anh
Cho con cùng vợ nhặt cành thiên hương
Cho đời thắm lại mùa xuân
Không còn khô héo trước đây tháng ngày
Hai Ta làm lại cuộc đời
Ấm êm cuộc sống gia đình bình yên
Ta theo truyền thống Anh Linh
Sáng lòng Trung Hiếu thơm danh với đời
Hai Ta về Cội về Nguồn
Chồng đâu vợ đó đường trần có nhau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Muốn được yên bình
Phải dứt hận thù
Nếu không phải thế
Ngập tràn nguy biến
Muốn được êm ấm
Phải có lòng từ
Nhân đức thương người
Nếu không phải thế
Đọa đày triền miên
Muốn được tiến lên
Phải có Tự Do
Nhân Quyền, Dân Chủ
Công Bằng, Bình Đẳng
Nếu không phải thế
Đói nghèo xác xơ
Muốn được vinh quang
Cội Nguồn Cha Ông
Không được rời bỏ
Mà càng trụ vững
Luôn là như thế
Không còn ngoại xâm
Bài học Cha Ông
Phải hiểu cho thông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Trong huyết quản giống nòi Dân Đại Việt
Năm nghìn năm. Luôn hừng hực uy linh
Chí kiêu hùng, nào phân biệt gái trai
Già với Trẻ, cùng cỏ cây quyết chiến
Hồn tử sĩ, năm nghìn năm Văn Hiến
Đất trời Nam, khí thế mãi oai hùng
Giống Rồng Tiên, luôn hiển hách lẫy lừng
Bao lớp lớp, mãi sửng sừng như núi
Lũ ngoại xâm, đã bao lần khiếp vía
Làm phân xanh, bỏ xác chốn sa trường
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thánh Đức kỳ ba, đã mở rồi
Long Hoa hội tụ, nhớ người ơi
Rồng Tiên tỏa sáng, nơi trần thế
Địa long phất phới, rạng bề tôi
Phụng chầu Quốc Tổ, quy Cội Gốc
Đẩy lùi Tà Ác, dứt đêm thâu
Việt Nam tuy nhỏ, quy vạn quốc
Chữ S sáng ngời, khắp năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lương Tâm, Phật, Thánh, trong lòng
Cần chi tìm kiếm, ở ngoài luống công
Sống không trái nghịch Lương Tâm
Chính là Phật, Thánh, ở đâu mà tìm
Lương Tâm đánh mất sai lầm
Tu vô lượng kiếp không thành được đâu
Chỉ cần sống đúng Lương Tâm
Coi như Phật, Thánh, Thần, Tiên, chốn trần
Lương Tâm không rõ u mù
Lạy mười phương Phật cũng thời như không
Lương Tâm có đủ chân kinh
Không học mà cũng rõ thông dễ dàng
Tiểu thừa, trung thừa, đại thừa
Kinh nào cũng có chứa đầy Lương Tâm
Xưa nay có mấy người tu
Lương Tâm hiểu rõ, Chân Như Phật Đà
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Nầy anh hỡi, bao giờ anh trở lại
Về Cội Nguồn, sum hiệp nắm tay nhau
Anh và Em, cùng sát vai chiến đấu
Giặc cướp rồi, biển đảo của chúng Ta
Nào Hoàng Sa, Trường Sa, yêu dấu
Giết ngư Dân, bao năm tháng ngày qua
Quê hương hỡi, một nỗi đau tê tái
Hận ngút trời, lòng cảm thấy xót xa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lắng Tâm mà nghiệm sự đời
Vô thường biến ảo có rồi lại không
Giọt sương thấy đó biến tan
Sanh sanh diệt diệt nối nhau không ngừng
Tạo Hóa an bày, bao thế cuộc
Có rồi không như tựa khói mây
Bể trần lặn hụp tử sanh
Đảo điên, điên đảo tối tăm mịt mù
Phật, Thánh, Tiên, cũng gần trước mắt
Chính Lương Tâm nào có đâu xa
Lắng Tâm liền ngộ tỉnh ra
Dứt đường sanh tử thăng hoa đỉnh trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Mong sao ai cũng về nguồn
Cho đời hạnh phúc dứt đường khổ đau
Cuộc đời thoát khỏi lo âu
Chiến tranh thù hận anh em tương tàn
Một khi nhắm mắt lìa trần
Linh Hồn trở lại thiên đàng an vui
Ai ơi thức tỉnh ai ơi
Về Nguồn tận hưởng phước trời vinh hoa
Giàu nghèo thoáng chốc trôi qua
Xuôi tay nhắm mắt cũng đi ra gò
Cuối cùng chỉ có Linh Hồn
Mới là thật sự của mình mà thôi
Ác thời sa đọa Âm Ti
Thiện thời siêu thoát mà lên thiên đàng
Giờ nầy mới hiểu hành trang
Phải đâu tiền của bạc vàng mang theo
Mà là Thiện, Ác bám đeo
Đọa- siêu, hai nẻo, khổ- vui, hai đường
Mong sao ai cũng tỉnh lòng
Cùng nhau hành thiện cho đời nở hoa
Thái bình độc lập âu ca
Ấm no cuộc sống nhà nhà yên vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Ai cho rằng biểu tình là xấu hổ
Thời làm ơn, theo dõi để mà xem
Những người con, Hiếu, Trung đầy quả cảm
Vì nước non, không thể nín lặng im
Hãy nhìn xem, họ nói gì kia nhĩ
Lòng tỏ bày, suy nghĩ của người Dân
Chống xâm lăng, chống lũ bầy ác quỷ
Gặm nhấm lần, bờ cõi nước Việt Nam
Thức tỉnh đi, những con người mê ngủ
Vẫn con mê, trong xu thế lầm than
Dân xuống đường, là tỏ bày phản tỉnh
Cùng chung nhau, bỏ vệ nước cùng non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Thương ai tăm tối lạc Nguồn
Rơi vào khốn khổ dặm đường lệ rơi
Bể trần mù mịt chơi vơi
Khổ vui, được mất, biết bao ngậm ngùi
Vô thường xoay chuyển vô thường
Làm cho cuộc sống dập vùi bất an
Tương lai chẳng thấy xa xăm
Thân như bèo bọt nổi trôi lạc loài
Đâu như bao lớp người về
Cội Nguồn nương tựa tràn trề niềm vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tâm vốn là Ta, chẳng bóng hình
Xác thân tạm mượn, tử cùng sanh
Căn thân huệ mạng, đâu phải xác
Duy thức trí thân, cảnh anh linh
Bất tử trường sanh ngang trời đất
Lương Tâm, Phật, Thánh, nhớ đừng quên
Ta mới là Ta, Lương Tâm đó
An nhiên tự tại, mãi trường sinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chấp tay cầu nguyện Cha Trời
Long Quân quyền phép cứu thời nước non
Chấp tay lạy Mẹ Âu Cơ
Thần thông quảng đại cứu nguy giống nòi
Làm cho non nước yên bình
Không còn khốn khổ đăng trình ấm no
Không còn chinh chiến, chiến chinh
Tiêu tan hiểm họa tai ương dẫy đầy
An vui cuộc sống sang giàu
Văn minh vật chất tinh thần song đôi
Chúng con cầu nguyện ơn trên
Ba ngôi vũ trụ tối cao tột cùng
Tổ Tiên, Địa Mẫu, Cha Trời
Ban ân gia hộ con Rồng cháu Tiên
Chuyển xoay cuộc thế bình yên
U minh tan biến nước non sáng ngời
Chúng con lạy Cội lạy Nguồn
Ba ngôi vũ trụ trên đầu chúng con
Nam Mô - A Men
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chấp tay cầu nguyện Vua Hùng
Anh Linh Quốc Tổ dắt dìu chúng con
Vượt qua sóng gió gian nan
Đến nơi bờ giác bình yên cuộc đời
Nay người đã trở về trần
Cứu non cứu nước thoát đường họa tai
Nguyện cầu Quốc Tổ chuyển xoay
Làm cho Dân Tộc thoát nguy sống còn
Hồn Thiêng Dân Tộc phù trì
Khí Thiêng sông núi bọc đùm chở che
Không còn tăm tối, tối tăm
Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng
Yêu tinh ma quỷ không còn
Dân Giàu Nước Mạnh thái bình an vui
Muôn năm độc lập muôn năm
Việt Nam hùng mạnh Việt Nam sáng ngời
Quốc Tổ sống mãi trên đời
Để cho non nước mãi thời bình yên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lời kinh Thiên Ý Cha Trời
Quý hơn châu báu ngọc ngà kim cương
Chạy theo vật chất mưu sinh
Chẳng màng lời dạy tối cao Cha Trời
Uổng thay một kiếp con người
Chạy theo vật chất để rồi như không
Lời Trời quý giá biết bao
Chỉ cần một chữ cũng tiêu tội tình
Huống chi học thuộc nhiều lời
Hà sa phước báo sang giàu truyền miên
Lời Trời đâu dễ hiện ra
Vạn triệu năm mới thấy quý thay chẳng cùng
Xem thường lời dạy Cha Trời
Ra vào sanh tử đọa đày trầm luân
Uổng thay một kiếp người ta
Để rồi không được cái chi kiếp người
Mất thân Hồn mãi đọa đày
Hết mong trở lại kiếp người hết mong
Những ai tụng đọc kinh luân
Coi như chững bị hành trang về trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Rồng Tiên rực rỡ ban đầu
Từ khi nhân loại ra đời đến nay
Giờ đây rực rỡ thêm lên
Ngập tràn thế giới năm châu địa cầu
Rồng Tiên dòng giống Tiên Rồng
Khắp cùng vũ trụ Ta Bà, Thế Gian
Long Hoa hội tụ anh em
Ngũ hành nhân loại cùng chung một Nguồn
Rồng Tiên Nhân Loại con Trời
Làm chủ vũ trụ thay Trời Mẹ Cha
Rồng Tiên hội tụ nở hoa
Năm châu bốn biển bài ca Đại Đồng
Rồng Tiên tự thuở ban đầu
Uy Linh rực rỡ giống nòi Rồng Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hạnh phúc ngay trước mắt
Chẳng tìm ở đâu xa
Ở trong lòng chúng Ta
Chỉ cần về Nguồn Cội
Cùng chung tôn thờ lạy
Thiên Ý Đức Trời Cha
Như mùa xuân đơm hoa
Mái nhà chung Hiến Pháp
Một Cội nền Thánh Đức
Văn Hiến thời dựng nước
Pháp Vương thời Văn Lang
Độc lập mấy nghìn năm
Giờ đây chung sức dựng xây
Năm châu bốn biển thi nhau phục tùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hãy quán tưởng Linh Hồn thể xác
Thể nào còn, nào mất phân minh
Xác thân mượn, trả, tự nhiên
Linh Hồn mới thật căn Linh của mình
Thể xác thân, đâu là tồn tại
Chỉ Linh Hồn bất diệt trường sanh
Vì do ác nghiệp chuyển xoay
Đọa vào Địa Ngục, súc sanh luân hồi
Tâm hành thiện, để rồi siêu thoát
Trở về trời hạnh phúc vô biên
Trần gian cõi tạm đến, đi
Thiên đàng mới thật chính quê con người
Hãy quán tưởng được gì trần thế
Khi lìa trần, mất hết trắng tay
Của trần trả lại ra đi
Chỉ còn Thiện Đức mang theo về trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hãy bỏ đi, những gì lầm lạc
Để sau nầy, khỏi thẹn Lương Tâm
Không làm hại nước hại Dân
Mới không gặt họa an vui cuộc đời
Hãy bỏ đi, những gì thù hận
Để cháu con, an lạc bình yên
Sống vui sống khỏe giàu sang
Đơm hoa kết trái nước non thanh bình
Hãy quay về tựa kề Nguồn Cội
Sống dung hòa, hội tụ anh em
Làm cho cuộc sống đầy xuân
Cùng nhau hành thiện siêu sinh về trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hãy nhín một ít thời giờ
Ghé vào Nguồn Cội kiếm tìm Kinh Thơ
Chuẩn bị một ít hành trang
Mãn trần có của mà mang về trời
Lời kinh thơ không gì sánh kịp
Thuộc càng nhiều, trí huệ càng thông
Cõi trời rất quý Kinh Thơ
Ai mà có được còn hơn ngọc vàng
Đất cõi trời, toàn là châu báu
Nên ngọc vàng, chẳng quý là bao
Thơ, Kinh mới thật giàu sang
Nhất là Thiên Ý tối cao đất trời
Ai có được thường ngồi bực thượng
Được chư thiên cung phụng ngợi ca
Mới hay Văn Hóa Ông Cha
Thiên Đàng còn quý huống là trần Gian
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Gà đã gáy bình minh gần sáng
Thức dậy đi, chào đón mặt trời
Hào quang Văn Hóa Cội Nguồn
Đem về cho cả đất trời mùa xuân
Thức dậy đi chung lo đất nước
Biển đảo kia, giặc chiếm hết rồi
Mau mau chung sức chung lòng
Đuổi quân xâm lược giữ gìn quê hương
Một ngày mới, biết bao đổi mới
Khác xa rồi, đêm tối yêu ma
Dân Ta làm chủ nước Ta
Xây nền Công Lý nở hoa thanh bình
Gà đã gáy, hãy nào thức giất
Những mạch đời bừng sống đi lên
Bao là thành tích âu ca
Việt Nam những bước sang trang sử vàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Về Nguồn lìa bỏ tối tăm
Khơi dòng cam lộ yêu thương hiệp hòa
Về Nguồn lìa bỏ gian Tà
Cho đời tươi sáng không còn khổ đau
Về Nguồn trở lại quê tiên
Không còn sa đọa Âm Ti ngục hình
Về Nguồn tìm lại chính mình
Lương Tâm Phật, Thánh, chẳng tìm đâu xa
Chúa, Thần, cũng chính là Ta
Luôn là hành thiện nở hoa phúc lành
Cha Trời nương tựa để gần
Được Trời che chở vạn đời ức muôn
Lương Tâm luôn nở hoa sen
Chỉ vì đánh mất Lương Tâm đọa đày
Về Nguồn mới hiểu được rằng
Muốn gì đặng nấy tuyệt vời làm sao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Non đã gọi sao Ta không dậy
Nước thét gào, sao lặng nín im
Phải chăng đánh mất Hiếu Trung
Quên đi non nước, nước non quê nhà
Để tỏ lòng đáp lời sông núi
Thời dậy đi, chung lối toàn Dân
Chống quân xâm lược ngoại xâm
Cứu non cứu nước vững yên trường tồn
Non đã gọi sao còn chưa tỉnh
Nước dâng trào, còn ngủ mà chi
Theo dòng lịch sử mà đi
Rồng Tiên tiếp nối Cha Ông diệt thù
Ai hữu chí, phen nầy ra sức
Đường vinh quang trước mắt đâu xa
Vì Dân vì Nước xông pha
Anh hùng bất khuất chuyển xoay thế cờ
Rền công trạng đi vào lịch sử
Bản đề danh sáng mãi muôn thu
Vinh quang dòng họ cháu con
Ngủ chi mà ngủ dậy đi chung lòng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đấng nam nhi, không rời Nguồn Cội
Nữ anh hào, luôn đội Ông Cha
Việt Nam đất nước Việt Nam
Anh Linh truyền thống vẻ vang hào hùng
Một đất nước lẫy lừng bao lớp
Giống Rồng Tiên, cao ngút nghìn mây
Giờ đây rạng rỡ Đông, Tây
Mở đường Nguồn Cội văn minh Đại Đồng
Năm nghìn năm lẫy lừng Văn Hóa
Đã bùng lên tỏa sáng năm châu
Văn Kinh Thiên Ý chuyển xoay
Làm cho nước Việt vinh quang sáng ngời
Rồng Tiên hai chữ Tiên Rồng
Ngấm vào thế giới khắp cùng uy linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Sẽ có một ngày
Dân Tộc Việt Nam
Sáng bừng chân lý
Vang lừng thế giới
Cùng khắp năm châu
Và cũng từ đây
Cao tột chân mây
Mọc cánh sải bay
Việt Nam đệ nhất
Cùng khắp Đông, Tây
Tưởng đâu câu chuyện nằm mơ
Hay đâu có thật sững sờ khó tin
* * *
Văn Hóa Cội Ngồn
--------------------------------------------------
Dẫu rằng chỉ một mình em
Không ai về Cội thời em cũng về
Dù cho mưa gió bão bùng
Thời em cũng quyết không lùi vẫn đi
Kế thừa di chí Cha Ông
Thắp lên ngọn đuốc Lạc Hồng vinh hoa
Và em mãi chẳng rời xa
Anh Linh truyền thống biết bao đẹp lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thế thời, thời thế ở đời
Trách ai 6 - 9 giống thời y chang
Đúng sai ngơ ngác thở than
Lộn lên chúc xuống hai đàng như nhau
Thắng Vua thua Giặc là đâu
Xem đi xét lại như nhau một đàng
Độc tài nối tiếp độc tài
Đấu tranh bạo lực hết mòng tự do
Sai đường lạc lối đấu tranh
Lạc vào 6- 9 y chang một đường
Nhân Quyền, bạo lực sao thành
Dân Chủ, chém giết mơ hồ xa xăm
Con đường Nguồn Cội Cha Ông
Đa Nguyên một Cội Tự Do Công Bằng
Nhân Quyền, Dân Chủ hình thành
Không còn lặp lại Độc Tài an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Việt Nam vẫn mãi muôn đời
Rồng Tiên vẫn mãi sáng ngời Rồng Tiên
Dù cho bao cuộc đổi thay
Lạc Hồng vẫn mãi tung bay Lạc Hồng
Dù cho vật đổi sao dời
Cũng Ông Quốc Tổ Vua Hùng tối cao
Có ai thay đổi được đâu
Xưa nay vẫn thế trước sau trường tồn
Giờ đây càng lại lẫy lừng
Rồng Tiên con cháu Lạc Hồng vinh hoa
Âu ca giờ lại âu ca
Nước non Đại Việt muôn năm Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Ngọn Lửa nào hơn lửa căm thù
Bùng lên dữ dội khắp cùng nước non
Ngọn lửa tiêu diệt ngoại xâm
Bùng lên đốt sạch tà gian yêu tà
Lửa yêu nước lửa vì nhà
Sẵn sàng thiêu rụi giặc Tàu xâm lăng
Lửa hùng anh lửa dạ gan
Đã từng khiếp vía quân binh giặc Tàu
Năm nghìn năm hào khí ngút trời
Nhất là ngọn lửa căm thù ngoại xâm
Ngọn lửa truyền thống anh linh
Luôn là bốc cháy trong Tâm Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ai vì non nước, nước non
Hết lòng gìn giữ giang san Tiên Rồng
Truyền kinh thuyết giáo độ đời
Là người nhân đức sáng ngời Lương Tâm
Người con Trung, Hiếu, Nghĩa, Nhân
Người con vì Cội vì Dân vì Nguồn
Chí Tôn Quốc Tổ Vua Hùng
Ấn chứng công trạng để đời lưu danh
Lẫy lừng khí tiết hùng anh
Ba nghìn năm tới tông môn rỡ ràng
Người con Nhân Đức vẹn toàn
Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần kỳ ba
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vì Dân thời được hiển vinh
Hại nước phải chịu tiêu tan cơ đồ
Thượng Ngươn Thánh Đức ra đời
Việt Nam tỏ rạng con Rồng cháu Tiên
Đổi đời tỏa sáng văn minh
Đạo, Đời là một chung quy Cội Nguồn
Việt Nam rực rỡ sáng ngời
Vinh quang tột đỉnh đất trời Việt Nam
Có công vì nước vì non
Rạng danh dòng họ cháu con nhiều đời
Có công dìu dắt nhân loài
Bước vào cửa Thánh, Chúa, Thần, Phật, Tiên
Cội Nguồn Văn Hóa truyền ra
Vua Trời thành lập uy linh tột cùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Là người Việt dù ở nơi đâu
Cũng luôn yêu nước không quên Cội Nguồn
Luôn đấu tranh cho nền Dân Chủ
Luôn soi đường, cho cả Tự Do
Làm cho non nước Việt Nam
An vui hạnh phúc bình yên thanh bình
Là người Việt lòng đầy trách nhiệm
Vì nước non, phản biện đúng sai
Đẩy lùi tăm tối, tối tăm
Ngàn sao sáng tỏa dẹp tan ác Tà
Xuân bay khắp, nẻo trần non nước
Cảnh sang giàu no ấm bình yên
Rồng Tiên phất phới Rồng Tiên
Uy linh tỏa sáng năm châu địa cầu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ở tù thắp sáng con đường
Đa Nguyên, Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Do
Ở tù làm tấm gương soi
Dân cao sĩ khí kể chi thân mình
Ở tù phản đối giặc Tàu
Cút mau ra khỏi đất trời Việt Nam
Những người thật sự vì Dân
Không Tiên thời Phật, Thánh, Thần, là đây
Mở màng Thánh Đức kỳ ba
Dấn thân vào chốn khảo tra ngục tù
Dấn thân không phải vì tiền
Mà là vì nước vì nhà vì Dân
Không cầu danh lợi, lợi danh
Mà là trách nhiệm Công Dân nước nhà
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Truyền kinh tận độ, Ta cứ làm
Tu nhân tích đức, Ta cứ ham
Càng nhiều càng tốt, càng chí quý
Khen, chê, phỉ báng, đâu có ngán
Thoáng chốc Linh Hồn tỏa hào quang
Chướng ngại vượt qua, không than thở
Văn Hóa Cội Nguồn, ôm với giữ
Thang mây những bước rộng thênh thang
Hồn Linh trở lại, miền tiên giới
Vĩnh hằng sống mãi, chốn Tiên Bang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Quê hương Ta đó
Rồng Tiên phất phới
Vang lừng trời mây
Việt Nam Việt Nam
Tỏ rạng Đông, Tây
Anh Linh Anh Linh
Dân Tộc hùng anh
Bừng bừng nở hoa
Không còn u ám
Không còn tăm tối
Rực ánh dương quang
Dân giàu nước mạnh vàng son
Tự Do hạnh phúc an vui thanh bình
Việt Nam rực rỡ lẫy lừng
Danh vang bốn biển khắp cùng năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hôm nay con đã thấy rồi
Hào quang ánh sáng Cội Nguồn Ông Cha
Cội Nguồn Văn Hóa Rồng Tiên
Anh Linh truyền thống thiêng liêng nhiệm mầu
Văn Hóa Thiên Ý Cha Trời
Tối cao vũ trụ tận cùng Linh Thiêng
Văn Hóa đem lại mùa xuân
Làm cho cuộc sống Văn Minh đổi đời
Lòng con cảm thấy vui mừng
Không còn khốn khổ đọa đày gian nan
Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do
Công Bằng Bình Đẳng vinh quang giống nòi
Không còn lạc Cội lạc Nguồn
Tươi cành xanh ngọn, thanh bình âu ca
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Em hỏi rằng anh có biết không
Văn Minh vang dội khắp non sông
Quả ngọt trái lành, đang rộ chín
Đi vào gặt hái, những vinh quang
Không còn khổ cực, bao đau đớn
Không còn đen tối, những gian nan
Sang giàu nở rộ, bao ấm áp
Trải phúc xây lành, nước Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Lìa xa tăm tối, tối tăm
Về Nguồn làm lại đổi thay cuộc đời
Về Nguồn tìm lại chính mình
Tìm chân thiện mĩ, tìm nguồn tương lai
Chánh Tà phân biệt rõ thông
Thẳng đường một mạch theo chân Vua Hùng
Nguồn xuân trỗi dậy trong lòng
Đơm hoa kết trái phước phần tiêu diêu
Nhất là trở lại quê tiên
Thiên Đàng cực lạc an vui vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tuy rằng đang ở Trần Gian
Nhưng lòng nhớ mãi thiên đàng cõi tiên
Tuy rằng đang khổ triền miên
Nhưng lòng nhớ mãi không quên đường lành
Thân tuy bệnh tật đang hành
Nhưng Tâm vẫn giữ tấm lòng từ bi
Thân người giả tạm mà thôi
Trước sau phải trả lại nơi cõi trần
Không chết trẻ, thời cũng chết già
Có đâu sống mãi kiếp người Trần Gian
Trong lòng nhớ mãi đường tu
Mãn trần trở lại quê hương cõi trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Việt Nam không mất đâu anh
Vì Ông Quốc Tổ giáng sanh trở về
Thần thông Quốc Tổ vô cùng
Chuyển xoay tất cả đi vào thượng ngươn
Làm cho đất nước đổi thay
Không còn khốn khổ chuyển sang yên bình
Không còn xâm lược giặc Tàu
Việt Nam những bước sang giàu ấm no
Vũ trụ Quốc Tổ đương kim
Thế thay Tạo Hóa chuyển luân Đại Đồng
Làm cho thế giới về Nguồn
Thiên đàng trở lại quên người cõi tiên
Hãy tin Quốc Tổ quyền năng
Việt Nam nhất định bình yên trường tồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Anh cho em theo với
Cùng chung sức lập công
Con đường vì non sông
Vì quê hương Đồng Bào
Vì Cha Ông Cội Nguồn
Dù gian nan sóng gió
Dù hiểm nguy sống chết
Em vẫn đi theo anh
Giữ vững một niềm tin
Là chúng Ta chiến thắng
Trên con đường Văn Hóa
Truyền thống năm nghìn năm
Bất chiến vẫn thành công
Hai Ta cùng chung sức
Những điều em ước mong
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Con ơi con, bấy lâu chờ đợi
Đêm sắp tàn, mọi việc đổi thay
Quốc Đạo về, mùa xuân lại đến
Mai rực vàng, én lượn cò bay
Con ơi con, trời đã hừng đông
Trên đường đi, rộn những bước chân
Đi đi con, tương lai trước mắt
Đang chờ con từng giây từng phút
Một niềm tin, tràng đầy Tâm Thức
Đường vinh quang cùng khắp nước non
Mau lên con, về Cội Cha Ông
Nhặt cành xuân mới nở bông hoa vàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Phía trước Sói, Beo, chúng bạn ơi
Sau lưng yêu, quỷ, rượt tới nơi
Nếu không chiến đấu, thời có chết
Không Beo thời quỷ chúng nó xơi
Nào hãy chung tay, mà chiến đấu
Trận chiến sống còn, chỉ thế thôi
Nào hãy vung lên, gươm Văn Hóa
Chém ngang chém dọc, chém tới nơi
Những chiêu sấm sét từ truyền thống
Chung lòng chung sức, chúng bạn ơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vào thuở ấy, tôi nào có hiểu
Mãi chạy theo, bao kẻ lạc Nguồn
Để rồi chẳng được những gì
Bơ vơ giữa chốn đường trần bơ vơ
Nay mới hiểu, đã đi sai hướng
Mất Gốc rồi, khô héo cuộc đời
Dã tràng công cốc dã tràng
Bỏ bao công sức biến thành trống không
Sai một li, lệch đi nghìn dặm
Bỏ mất Nguồn, lận đận lao đao
Lạc vào mộng mị chiêm bao
Giờ tôi đã hiểu bước chân sai lầm
Càng tranh đấu càng vào chỗ chết
Không được gì mà tiếng chẳng thơm
Giời tôi lìa bỏ theo chân
Những người lạc Cội đấu tranh xa vời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Bao năm lạc Cội lạc Nguồn
Bao năm nếm đủ thứ mùi đắng cay
Giờ đây tôi đã lìa xa
Trở về Nguồn Cội đắp xây thiện lành
Gieo Nhân, gieo Nghĩa, gieo Tình
Mai sau gặt hái phúc lành mai sau
Bước chân trên lối mùa xuân
Rực màu hương sắc hoa bông rực màu
Bao năm lạc Cội lạc Nguồn
Bao năm chịu đủ thứ mùi đắng cay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Chẳng phải là tôi, chẳng hiểu đời
Nhưng vì quá hiểu, chán đấy thôi
Giành giật với nhau từng chai mắm
Ngả nghiêng non nước, bỏ buông trôi
Chỉ biết lo ăn, quên nòi giống
Chen lấn với nhau, từng cục xôi
Nước non, non nước không nghĩ đến
Tổ Tông quên hết, bạc như vôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quê hương nào có hại người
Chỉ người làm hại đất trời Quê Hương
Quê Hương đất Mẹ thân thương
Bao giờ làm hại chúng Dân Đồng Bào
Nước non yêu mãi con người
Chỉ người lìa bỏ đất trời Quê Hương
Ai gieo bao cảnh chiến tranh
Binh đao máu lửa nát tan quê nhà
Đất Mẹ nào có tội tình
Làm cho xơ xác tiêu điều nước non
Ai ơi Đất Mẹ Việt Nam
Biển trời sông núi Quê Hương dạt dào
Tạo nên từng giọt máu đào
Bọc đùm nòi giống con Rồng cháu Tiên
Quê Hương đất Mẹ thiêng liêng
Mẹ nào làm hại cháu con bao giờ
Chỉ người lìa bỏ Cội Nguồn
Nên quên người Mẹ đất trời quê hương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đức đã có nên về Nguồn Cội
Tài đã cao vực dậy nước non
Khơi nguồn đất Việt hùng anh
Ra thân dìu dắt cháu con Tiên Rồng
Một tất đất giữ gìn không mất
Lòng vì non cao ngất trời mây
Thương Dân yêu nước đắp xây
Làm nên nghiệp lớn rạng danh anh hùng
Đức cùng Tài, xây nền Công Lý
Làm cho đời cuộc sống bình yên
Đánh tan xâm lược ngoại xâm
Cứu nguy đất nước giang san quê nhà
Có Tài không đi nhầm đường
Có Đức không bỏ Cội Nguồn Cha Ông
Tài Đức đã có song song
Vì Dân vì Nước lưu danh muôn đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Người Việt sống cùng khắp năm châu
Không thể làm ngơ, trước ngoại xâm
Hãy nghe tiếng gọi, từ sông núi
Cứu lấy sơn hà, cứu chúng Dân
Biển đảo không còn giặc xâm chiếm
Đất nước đi vào cảnh nguy nan
Hãy bừng ngọn lửa, vì non nước
Thiêu rụi quân thù, sạch ác gian
Là người Việt khắp cùng thế giới
Cùng chung tay chung sức cứu giang san
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Về Nguồn đoàn kết chung tay
Tạo lên sức mạnh chuyển rung đất trời
Triệu người như một sẫn sàng
Nhất hô bá ứng lên đàng xông pha
Phá tan tắm tối tà Ma
Đánh tan lũ giặc xâm lăng cõi bờ
Tiên Rồng cũng đã đến hồi
Làm mưa làm gió sấm rền Nam Bang
Đứng lên cả nước Việt Nam
Phen nầy nhất định vẻ vang Tiên Rồng
Hát lên khúc hát anh hùng
Hát lên khúc hát lẫy lừng Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tấm lòng vì nước đẹp biết bao
Tỏa sáng Hiếu Trung lẫn tự hào
Con đừng chính nghĩa bao tươi sáng
Vì Dân vì nước Đức rất cao
Đem lại bình yên cho cuộc sống
Ngời ngời tỏa sáng, ánh ngàn sao
Bảo vệ sơn hà, lòng yêu nước
Rạng dang rạng Đức, rạng công lao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Vì Cội vì Nguồn vì non nước
Vì Dân vì Chúng, vì văn minh
Quả lành trái ngọt, bao phúc đức
Tốt Đời, đẹp Đạo rạng quang vinh
Thiện lành trải khắp, cùng non nước
Tai bay họa biến, sống bình yên
Đời, Đạo một đường tươi cuộc sống
Dân an Quốc thới, dậy Văn Minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cứ tưởng rằng mình quá khôn lanh
Nào hay tánh quỷ, tánh yêu tinh
Hành động sai lầm, vào đường ác
Nhấn chìm sa đọa, khổ Hồn Linh
Đã gọi rằng thông, thời phải giác
Hiểu rõ chánh, tà, thiện, ác phân minh
Tự cao tự đại càng ngu dốt
Phước đâu không thấy họa lênh khênh
Thoát hư tật xấu, nên loại hết
Khôn là như thế, xứng đáng bề trên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam đất nước con người
Biết bao tốt đẹp biển trời nước non
Gió, mây, nắng, tuyết, trăng, sao
Danh nhân trí thứ biết bao nhân tài
Thị thành quê xốm ghe thuyền
Con đò bến nước đình làng, lũy tre
Việt Nam con cháu Rồng Tiên
Từ khi dựng nước Văn Lang đến giờ
Hùng anh bao lớp vang lừng
Rền vang sông núi khiếp hồn ngoại xâm
Phải đâu mới có đâu đây
Địa Linh nhân kiệt Rồng bay Phụng Rồng
Việt Nam đất nước con người
Âm vang, vang mãi lẫy lừng Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Mắc chi cứ mãi tranh giành
Chung nhau gìn giữ đất trời Việt Nam
Dựng xây cho đẹp thêm lên
Cùng nhau tận hưởng ấm no sang giàu
Bảo toàn lãnh thổ sơn hà
Chung vui hạnh phúc thanh bình tự do
Xứng danh con cháu Rồng Tiên
Vẻ vang nòi giống anh linh giống nòi
Tôn thờ Quốc Tổ Vua Hùng
Anh em đoàn kết hiệp hòa cùng nhau
Mắc chi một Cội Anh Em
Chia bè rẽ phái hại nhau tương tàn
Nước non đâu phải một người
Mà là đất nước của thời toàn Dân
Có tài thời được bầu lên
Có Đức thời được chúng Dân chọn bầu
Mắc chi cứ mãi tranh giành
Chung nhau gìn giữ nước nhà Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Sống đời chỉ biết bạc tiền
Sống đời chỉ biết chức quyền mà thôi
Không cần biết đến nước non
Không cần biết đến Cha Ông Cội Nguồn
Sống đời Đạo Đức không cần
Sống mà như thế còn gì nữa đâu
Phước hết họa đến chẳng sai
Tai ương kiếp nạn tiêu tan cơ đồ
Xưa nay còn phúc còn lành
Hết phước sang giàu quyền chức cũng tiêu
Tỉnh đi hãy thức tỉnh đi
May ra còn kịp bình yên cuộc đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quên đi bổn phận làm người
Sống vô trách nhiệm hững hờ nước non
Quê hương tăm tối lầm than
Đói nghèo lạc hậu đeo mang đọa đày
Còn đâu cuộc sống yên bình
Đạo Đức xuống cấp khốn cùng họa tai
Đây là bài học cho Ta
Bỏ quên trách nhiệm Yêu Ma lộng hành
Bỏ quên bổn phận con người
Phải chịu đày đọa bạo tàn lên ngôi
Tránh sao cho khỏi chiến tranh
Tương tàn chém giết nước non tiêu điều
Đây là bài học sống còn
Hãy có trách nhiệm, bổn phận nước nhà chúng Dân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Mặt trời Internet đã bừng lên
Sáng soi tăm tối tận Hồn Linh
Đem lại cho đời, văn minh mới
Thăng hoa đời sống, đồng đi lên
Cuộc sống xa nhau, giờ xích lại
Sang giàu lớn mạng, tựa như tên
Muôn điều thuận lợi, Internet
Trợ giúp con người, những làm nên
Đẩy lùi tăm tối, cùng gian ác
Sống vui sống khỏe, sống bình yên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Sang năm mới, những lời cầu chúc
Chúc toàn Dân hạnh phúc yên bình
An vui êm ấm gia đình
Làm ăn phát đạt, sang giàu, giàu sang
Chúc may mắn, khắp trong cuộc sống
Đường vinh quang, phơi phới đi lên
Sự gì cũng gặp vận hên
Muốn chi được nấy làm nên cơ đồ
Lời chúc phúc, lộc, tài xây đắp
Khắp trong, ngoài, êm ấm hòa vui
Cháu con tài đức thông minh
Rỡ ràng dòng họ, rạng danh giống nòi
Đường vinh hiển, khắp cùng đất nước
Lợi và danh không thiếu dư thừa
Muôn điều vạn sự yên lành
Cát tường như ý đạt thành ước mong
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi yêu tất cả những người
Vì non vì nước tháng ngày gian nan
Tôi yêu tất cả những ai
Truyền kinh thuyết giáo cứu nguy giống nòi
Những ai vì Cội vì Nguồn
Những ai trung dũng kiên cường đấu tranh
Làm cho đất nước đi lên
Dân giàu Nước mạng Tự Do Công Bằng
Đa Nguyên, Dân Chủ, Nhân Quyền
Làm cho Nước Việt đổi đời Văn Minh
Lòng tôi luôn mãi biết ơn
Những người vì nước vì Dân quên mình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
782
DANH THƠM VẠN CÕI
ĐỨC SÁNG MUÔN THU
Lòng quý nhất, là lòng cứu thế
Sống vì người ra sức vì Dân
Đức cao vời vợi vô biên
Làm cho cuộc sống bình yên đẹp lành
Người như thế, chính là Phật, Thánh
Sáng ngời ngời, Tâm Tánh thiện chân
Quên mình cống hiến bản thân
Lo cho nhân loại chúng Dân Đồng Bào
Công ơn ấy, biển trời công đức
Hoa ưu đàm, hiếm quý biết bao
Danh thơm đức sáng muôn thu
Núi sông biển cả đều in tên người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Thiện lành ai cũng mến ưa
Ác gian mất kẻ tôn vinh ở đời
Thiện là ánh sáng mặt trời
Ác gian tăm tối cuộc đời u minh
Người mất để lại tánh danh
Thiện lành đẹp mãi tiếng thơm để đời
Ác gian thời được cái gì
Chúng Dân nguyền rủa muôn đời muôn thu
Thiện, Ác hai nẻo khác nhau
Một đàng thời được siêu sanh về trời
Một đàng địa ngục đọa đày
Mới hay nhân quả luật trời phân minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Con Rồng mà lại cháu Tiên
Năm châu đâu có chỉ riêng Việt Nhà
Rồng Tiên con cái nhà trời
Tiên Rồng con cháu Cữu Huyền uy linh
Rồng Tiên vừa mạng vừa xinh
Tiên Rồng là chủ tam thiên cõi trời
Rồng Tiên cũng chính là người
Đứng đầu vạn vật khắp thời càn khôn
Cha Trời chọn lựa Việt Nam
Là nơi chuyển hóa Văn Kinh Cội Nguồn
Mở ra thế giới Đại Đồng
Chính là con cháu Tiên Rồng Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hỡi chúng Dân Đồng Bào Đại Việt
Cùng đứng lên, quét sạch quân thù
Hùng anh trải khắp đất trời
Đất bằng dậy sóng biển người xông lên
Kìa quân giặc đã sang đất Việt
Đảo mất rồi, biển bị lấn xâm
Đánh cho núi lở đồi nghiêng
Đánh cho tan tác khiếp kinh giặc Tàu
Nay con cháu Tiên Rồng đồng nhất
Gươm Cha Ông cương quyết thư hùng
Đánh cho Tàu Cọng ngã nhào
Vùi chôn đất Việt không còn một tên
Hỡi Đồng Bào, con cháu Rồng Tiên
Hỡi toàn Dân, nước Việt anh linh
Gươm thiên Văn Hóa Cha Ông
Vung lên đồng loạt chém tan ác tà
Chung nhau gìn giữ sơn hà
Sống còn tồn tại muôn đời muôn năm
Tiến lên hào khí phương nam
Tiên lên Dân Tộc Rồng Tiên Đồng Bào
Tiến lên đồng loạt diệt trừ
Tiên lên vùi xác quân thù ngoại xâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Rồng Tiên nào phải, chỉ mới đây
Đã từng cỡi gió, từng đạp mây
Đã từng đánh bại, bao xâm lược
Khiếp vía giặc thù, Đông lẫn Tây
Dòng máu Tiên Rồng, là như thế
Vang lừng mãi mãi, tự xưa nay
Rền vang tiếng sấm, thời dựng nước
Chắp cánh bao đời, để mà bay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vì nước luôn mãi tuyệt vời
Làm cho đất nước đâm chồi nở hoa
Vì nước như vạn lời ca
Đem về cho cả mùa xuân thanh bình
Vì nước khiếp sợ quân thù
Vững yên bờ cõi đất trời bình yên
Vì nước là ánh hào quang
Phá tan tăm tối ác gian mị tà
Vì nước yêu nước sáng ngời
Làm cho non nước đời đời muôn thu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đa Nguyên khác với Độc Tài
Một cảnh thiên đàng, một cảnh âm u
Độc Tài như ánh màn đêm
Đa Nguyên như vạn mùa xuân đẹp lành
Độc Tài đem lại đói nghèo
Đa Nguyên đem lại sang giàu ấm no
Nhân quyền thời hết âu lo
Tự Do Dân Chủ không sang cũng giàu
Độc Tài Độc trị bạo tàn
Sống trong khuôn khổ đâu còn Tự Do
Nhà tù xã hội xin cho
Như cá trong chậu như chim trong lồng
Nước non quốc nạn lan tràn
Đâu như Dân Chủ, Nhân Quyền, Đa Nguyên
Sống đời hạnh phúc bình yên
Như cá sông biển, như chim núi rừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Ước mơ làm ánh vì sao
Đêm đêm tỏa sáng cho nào trần gian
Ước mơ trí dũng tài năng
Xông pha trận địa đánh tan quân thù
Ước mơ làm ngọn đuốc trời
Soi đường dẫn lối cho nào chúng Dân
Ước mơ trở thành đấng hùng anh
Dẹp tan tàn bạo, xóa tan độc tài
Để cho non nước yên bình
Không còn nghèo khổ ngục tù khảo tra
Ước mơ đất nước Tự Do
Mưu cầu hạnh phúc ấm no cuộc đời
Ước mơ là chuyện của người
Nào ai cản được biển trời ước mơ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Kiếp luân hồi, luôn theo Nhân Quả
Chẳng có ai, tránh khỏi bao giờ
Muốn biết kiếp tới thế nào
Kiếp nầy làm những việc gì gieo ra
Nếu hành ác, kiếp sau gặt họa
Nếu truyền kinh tận độ con người
Kiếp tới sống ở thiên đàng
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
Siêu với đọa đều theo Nhân Quả
Giàu hay nghèo tất cả có căn
Thiện lành kiếp tới giàu sang
Ác gian vay trả phải mang thân nghèo
Nhân đã gieo nhân nào quả nấy
Số là đây cấu kết do mình
Kiếp tới gặt hái số phần
Kiếp nầy kết tụ đi vào kiếp sau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Mặt trời ánh sáng Tâm Linh
Chính là Văn Hóa Thơ, Kinh Cội Nguồn
Sáng soi đến tận khắp cùng
Yêu tinh quỷ dữ, hết đường hại Dân
Ánh sáng Văn Hóa chuyển xoay
U minh tăm tối biến tan không còn
Chỉ cần Văn Hóa phổ truyền
Coi như đất nước yên bình từ đây
Mặt trời Văn Hóa mọc lên
Non sông Đất nước mùa xuân trở về
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vì sao Dân Chúng bất bình
Là do cuộc sống đi vào khó khăn
Sống trong nghèo đói lầm than
Sống trong bệnh tật, nạn tai hãi hùng
Sống trong oan trái khắp cùng
Bạo tàn cướp bóc dẫy đầy bất công
Vì sao Dân phải đấu tranh
Là vì cuộc sống khó khăn chất chồng
Luật Pháp không được rõ ràng
Luôn là chồng chéo luật rừng khác chi
Luật Pháp vi hiến tréo khoeo
Chỗ nầy thời đúng chỗ kia sai rồi
Luật Pháp, Luật Định rối bời
Làm sao sống được luôn là bất an
Dận thiệt hại, lợi cho quan
Công Bằng không có oan sai dẫy đầy
Chỉ một Hiến Pháp đương thời
Chính sách thời lại mỗi vùng khác nhau
Công Bằng Bình Đẳng ở đâu
Buộc lòng đòi hỏi Công Minh buộc lòng
Vì sao Dân phải xuống đường
Làm rõ Luật Định những gì đúng sai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thiên Luật chuyển hóa tuần hoàn
Mưu sự do người, thành sự do Thiên
Chuyện gì cũng có căn nguyên
Bốn mùa vận chuyển luân phiên đổi dời
Trời chuyển xuân, đông tàn đổi khác
Khắp muôn loài, phải sống theo xuân
Mưu sự đi ngược Ý Thiên
Không theo Quy Luật tự nhiên Ý Trời
Trời chuyển xuân mưu thời đông sự
Khó mà thành tự diệt chẳng sai
Hỏi mình thử hỏi tại ai
Mưu sự mà chẳng hợp cơ Ý Trời
Hạ Ngơn Mạt pháp qua rồi
Thế mà mưu sự bày trò Hạ Ngơn
Độc Tài ế ẩm sình chương
Càng níu càng kéo thảm thương ê chề
Nghịch Thiên thời được cái gì
Mưu sự do người, nhưng chẳng thành công
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thời cơ vận mở màn Thánh Đức
Ai có công những bước thăng hoa
Một lời Kinh Giáo truyền ra
Góp công góp sức xây nhà Rồng Tiên
Những người con vì Dân vì nước
Những tháng ngày ra sức vì đời
Đương nhiên gặt hái phúc lành
Cha Trời chứng giám Vua Hùng chứng tri
Ban phúc lành giàu sang vinh hiển
Rạng công danh rực rỡ biết bao
Thêm phàm tuổi thọ sống lâu
Cháu con rạng rỡ, không sao nói cùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cọp chết để lại da
Người Ta thời để tiếng
Sống như loài gỗ đá
Sao ra kiếp con người
Sống biết Cội biết Nguồn
Mới là nhân cách sống
Sống tối tăm gian ác
Gặt quả báo về sau
Sống đào lỗ tự chôn
Lưu danh mãi ác ôn
Sống vì nước vì Dân
Như mùa xuân đơm bông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi muốn đi tìm, những vần thơ
Tìm trong lẽ sống, những ước mơ
Tìm nguồn Cam Lộ, trong Nguồn Cội
Gội rửa Linh Hồn, dứt bơ vơ
Những bước thang mây, trong cuộc sống
Đâu cần lặn lội tận đường xa
Về Nguồn trở lại miền tiên giới
Hạnh phúc an lành rạng âu ca
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Khắp nẻo đường trần, những chông gai
Cho bao phiền luỵ, những đắng cay
Hãi hùng chứng kiến, trong cuộc sống
Tai nạn dẫy đầy, khắp đó đây
Bóng quỷ bóng ma, như đeo bám
Nẻo đường rình rập, họa cùng tai
Những phút ưu tư, đầy chua xót
Ngơ ngác đường trần, biết hỏi ai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đã là ngọn đuốc ánh sao
Luôn luôn tỏa sáng cho nào đường đi
Đã là trí thức yên thâm
Thời luôn đem lại mùa xuân cho đời
Làm người thời đại anh hùng
Sáng soi chân lý nước nhà Việt Nam
Cho đời thoát khỏi gian nan
Nhân Quyền Dân Chủ Tự Do Công Bằng
Đã là con cháu Tiên Rồng
Thời lo giữ nước đất trời quê hương
Đã là Dân Tộc Việt Nam
Chung tay chống trả xâm lăng giặc Tàu
Cội Nguồn đã sáng lên rồi
Cùng nhau truyền bá khắp thời thế gian
Để cho non nước, nước non
Trường tồn giàu mạnh vinh quang trường tồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vốn đã sinh ra, chốn đời nầy
Gặp thời đen tối, lắm chông gai
Đã nếm đũ mùi, đầy bất hạnh
Trăm khổ nghìn sầu, lắm họa tai
Không lẽ ngồi yên, trong tăm tối
Thôi thà chợt sáng, dẫu một giây
Thỏa mãn đời trai, trong kiếp sống
Bước vào cứu thế, bước tương lai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Trên non thấp thoáng nàng tiên
Dưới hồ sen nở, lunh linh sắc màu
Chân mây những cánh chim chiều
Làng quê cũng đã lên màu khói lam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nhìn đời cảm thấy vui vui
Người chen cuộc sống, người đua với đời
Nhà lầu thi với nhà lầu
Tàu bay, thi với tàu bè, tàu xe
Nắng về mây, gió, hoa khoe
Người về đem lại buồn vui theo về
Có của thường lại khoe giàu
Nghèo tiền thời lại héo xèo mặt mo
Đất khô nứt nẻ chờ mưa
Người buồn thời chẳng ai lo cho người
Nghĩ đời nhiều lúc bật cười
Cái vui nó đến, cái buồn nó bay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cây sống nhờ gốc còn vững chắc
Người vui, nhờ đức tính thương yêu
Chúa, Phật, âu cũng là như thế
Luôn vì đời, trải đức từ bi
Đời hạnh phúc, là do thiện đức
Họa ngập đầu, vì ác ngu si
Ai có hỏi, thời tôi liền nói
Muốn an lành thiện đức gieo đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Thu đã đến, sao lá vàng rơi rụng
Người đã về, sao tâm trạng buồn tênh
Mây muốn ở, nhưng gió mãi bay đi
Đành phải chịu ly hương xa biền biệt
Đành bỏ lại, biết bao nhiêu kỷ niệm
Cảnh hợp tan, tan hợp những chia ly
Bao nỗi buồn, mãi dài theo năm tháng
Lá lìa cành, lá trở lại mấy khi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Một lẽ sống, có tầm nhìn sáng suốt
Mới cho mình, những hạnh phúc an vui
Đời với Đạo một con đường chung lối
Luôn đem về, cuộc sống mãi xanh tươi
Ai giác Ngộ, thời vững vàng bước tiến
Trên con đường, đầy rực thắm mùa xuân
Vui hay khổ, là tự mình chọn lấy
Có tầm nhìn, luôn tự chủ bước chân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Việt Nam Dân Tộc anh em
Không nên đụng đến gươm đao sống còn
Chỉ cần lẽ phải chân thành
Phản biện phải trái xây nền Tự Do
Đấu tranh tìm đến ấm no
Phải đâu chém giết hơn thua hận thù
Đấu tranh tìm sự sống còn
Tìm nguồn sống mới chung cùng đắp xây
Đấu tranh cho một ngày mai
Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng
Làm cho đất nước thanh bình
Phải đâu chinh chiến, để rồi tiêu tan
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam sức mạnh Tiên Rồng
Từ khi dựng nước đến giờ sợ ai
Việt Nam chỉ sợ rẽ chia
Không còn đoàn kết anh em tương tàn
Việt Nam nào sợ chi Tàu
Biết bao bằng chứng khiếp hồn ngoại xâm
Việt Nam chỉ sợ mất đi
Cội Nguồn Văn Hóa uy linh tột cùng
Việt Nam đoàn kết một lòng
Không cần giao chiến quân thù cũng tan
Chỉ người trí huệ yên thâm
Thấy được sức mạnh vô biên Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Thế kỉ 21 đã đi vào cuộc sống
Kỉ nguyên 3000 năm cũng đổi khác đi nhiều
Bầu trời mới
Con người cũng đổi khác
Cuộc thế cũng đổi thay
Những ánh vì sao
Cùng thi nhau tỏa sáng
Theo vận thời chuyển biến huyền cơ
Theo trào lưu văn minh thế giới
Nước Việt Nam
Chuyển mình bừng lên phơi phới
Với Cội Nguồn Văn Hóa
Nước Việt Nam khí thế lẫy lừng
Tài chuyển xoay tình hình
Đưa Việt Nam từng trang sử mới
Trang sử vẻ vang, tỏa sáng anh linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Những phút một mình, Ta với Ta
Không có gì hơn, đọc Kinh, Thơ
Giây phút tỉnh lòng, trong giới tịnh
Cho lòng bừng sáng, dậy nở hoa
Những phút an vui trong cuộc sống
Ra vào an lạc, cảnh vào ra
Niềm vui lan tỏa trong Tâm khảm
Nhẹ lòng nhẹ lẫn cả cái Ta
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lương Tâm mách bảo của chúng Ta
Thanh niên tuổi trẻ khắp sơn hà
Hãy nghe tiếng gọi từ sông núi
Chống trả giặc Tàu xâm lấn qua
Khí phách hùng anh, nền truyền thống
Lẫy lừng bất khuất, tiến xông pha
Bao thuở Cha Ông rền chí Thánh
Rừng gươm núi giáo cũng đạp qua
Xâm lược ngoại xâm, từng khiếp vía
Giờ đây đến lượt tuổi trẻ chúng Ta
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam rực rỡ biết là bao
Nào kém thua ai, quá tự hào
Con cháu Tiên Rồng, đà tỏa sáng
Nhân tài như nấm, vạn vì sao
Đất nước Việt Nam giờ đã khác
Tinh Thần vật chất, tận đỉnh cao
Khúc hát thanh bình, xuân no ấm
Vang lừng thế giới, khắp năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vì Nguồn vì Cội vì Cha Ông
Vì nước vì non, vì chúng Dân
Trải mật phơi gan, rền sông núi
Đồng loạt chuyển mình, diệt tối tăm
Đồng loạt tiến lên, cùng cứu nước
Đem lại thanh bình, khắp non sông
Hùng khí bừng lên, cao ngun ngút
Trung Hiếu vẹn toàn, trổ Đức nhân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Phải chăng giới nữ thời nay
Thua gì nam giới tài năng anh hùng
Cũng xông pha cũng lẫy lừng
Cũng gian cũng dạ xuống đường đấu tranh
Điều hành đất nước tài năng
Cũng làm Tổng Thống, Bí Thư, quan, quyền
Làm nên nghiệp lớn oai hùng
Nam Nữ thành đạt buổi nầy như nhau
Phải chăng thời đại văn minh
Thời đại trí huệ Nữ Nam ngang tài
Thời đại Hiến Pháp Công Bằng
Có Tài có Đức được bầu lãnh đạo nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Con cháu Rồng Tiên dậy vẻ vang
Truyền bá Cội Nguồn, khắp thế gian
Dìu dắt năm châu, rền chí Thánh
Cho đời cuộc sống, bước xuân sang
Nhân loại anh em, cùng Cội Gốc
Con Trời chung hưởng, ánh vinh quang
Cửa trời rộng mở, cùng chung bước
An lành tận hưởng, phúc thênh thang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quốc Tổ Vua Hùng Đấng Chí Tôn
Đương Kim vũ trụ, chủ càn khôn
Thừa lệnh Cha Trời, sanh xuống thế
Cứu non cứu nước, cứu nhân sinh
Truyền giáo Cội Nguồn khai Thánh Đức
Chuyển xoay thời thế, bước thượng ngươn
Công Đức Vua Hùng, sao kể hết
Khắp cùng trái đất, biển trời công ơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cửa trời rộng mở khắp thế gian
Để cho nhân loại, bước chân sang
Trở về cực lạc, nơi thiên giới
An vui hạnh phúc, chốn tiên bang
Đời, Đạo một đường, cùng chung bước
Mau thành chánh quả, đến bình an
Rút ngắn đường tu nghìn ức kiếp
Mau thành Chúa, Phật, Thánh, Thần, Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Sự sống bừng lên, làn gió mới
Đông đã đi rồi, xuân đã tới
Mang về hơi ấm, của bình minh
Rộn rã trong lòng, niềm vui sướng
Sang giàu như muốn, chuyển bay lên
Rực màu hạnh phúc, trong cuộc sống
Thiên đàng trần thế, đã xây nên
Nước Việt Nam, đất nước Thần, Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đắng cay thành bại ở đời
Không chừa ai cả dù là chúa vua
Kẻ nhận trước người nhận sau
Không ai tránh khỏi bể dâu cuộc trần
Phật, Tiên, Thánh, Chúa lâm phàm
Cũng không tránh khỏi những lời khen chê
Thế gian là vậy xưa nay
Khổ, vui, thành, bại, có chi sự thường
Bài học muôn sự ở đời
Chấp nhận thất bại, để rồi thành công
Chấp nhận phỉ nhục, khen, chê
Nhưng lòng trụ vững không thay đổi lòng
Chấp nhận cay đắng phủ phàn
Để rồi vươn tới viên thành quả cao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Xét trong thời thế hiện nay
Mấy ai còn nghĩ Ông Cha Cội Nguồn
Ở vào thời thế vô thần
Chạy theo xu thế, bất cần Ông Cha
Dù là ca ngợi một câu
Ca Ông Quốc Tổ ít ai mấy người
Coi như hạt gạo trên sàng
Khó tìm khó kiếm trên đầu ngón tay
Huống chi truyền bá Kinh, Thơ
Triệu người được một cũng may lắm rồi
Dễ đâu chịu cảnh ở tù
Vào vào giai đoạn mở màn Kinh Thơ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Địa Linh nhân kiệt Việt Nam
Quê hương nước Việt ánh sao mọc đầy
Nhân tài đầy rẫy nhân tài
Vì sao đem lại thanh bình âu ca
Vì sao đem lại mùa xuân
Cho đời hạnh phúc cho dân yên lành
Vì sao phân rõ chánh tà
Vì sao phản biện những là đúng sai
Vì sao đem lại tình thương
Xóa tan thù hận, chiến tranh tương tàn
Vì sao đem lại thiện lành
An vui cuộc sống nẩy nhành thiên hương
Vì sao ca ngợi Hùng Vương
Có công dựng nước công ơn biển trời
Vì sao đem lại cho đời
Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng, Tự Do
Vì sao ca ngợi quê hương
Non xanh nước biếc thân thương biển trời
Ôi thôi rực cả sơn hà
Bầu trời đất Việt vạn nghìn vì sao
Nhân tài cùng khắp xiết bao
Việt Nam là cả trời sao sáng bừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Nước còn thời Cá lo chi
Tha hồ mà hưởng mà bơi tha hồ
Còn Dân thời còn chính quyền
Mất Dân cạn Nước còn gì đi tiêu
Nước độc thời Cá lăn queo
Dân độc quyền cũng đi tiêu quan quyền
Nước sâu béo Cá sự thường
Nước cạn khô đáy Cá còn được đâu
Nước mà thiện đức trong veo
Thi nhau Cá hóa Rồng Tiên, Tiên Rồng
Cá khôn tìm nước sống còn
Cá dại ngu khờ hại nước hại Dân
Bài học để lại ngàn xưa
Bài học Cá- Nước, cao thâm để đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thế hệ mầm non, thế hệ vàng
Tương lai là chủ, của nước non
Phải chăm, phải dạy, cho tử tế
Sau nầy rực rỡ, cảnh vàng son
Tuổi trẻ thiếu niên, luôn thừa kế
Những gì đẹp nhất, những tinh hoa
Thế hệ măng non, cần đúng hướng
Đạo Đức hàng đầu, Đức Ông Cha
Nếu làm được vậy, thời rất tốt
Việt Nam tỏa sáng, khắp hà sa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Khắp lối hồng trần, vạn nẻo đường
Nơi nào cũng thấy, tỏa mùi hương
Hương nhân, hương nghĩa, hương Nguồn Cội
Hương hòa hương thuận, hương yêu thương
Ôi đẹp làm sao, Dân Đại Việt
Mặt trời đã mọc, chốn phương nam
Anh hùng hào kiệt, vang như sấm
Dậy núi dậy trời, tỏa hào quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Long Hoa đã mở sử ghi
Tiên Rồng nòi giống đề thi cứu người
Kỳ ba Thánh Đức ra đời
Có công vì nước sáng ngời thanh danh
Vua Hùng Quốc Tổ đề thơ
Chứng tri công đức sắc phong Bảng Vàng
Thừa hành Thiên Ý Cha Trời
Truyền trao Ấn Bút, kế thừa Cha Ông
Bảng vàng danh dự Công Lao
Bảng vàng phong Ấn tối cao lẫy lừng
Bảng vàng phong bút oai hùng
Vào ngôi Phật, Thánh, Tiên, Thần, hiển vinh
Ông Bà, Cha Mẹ siêu thăng
Cháu con rạng rỡ vinh quang nhiều đời
Lập công trong buổi thời nầy
Coi như vĩnh viễn đất trời lưu danh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nước Việt Nam, khắp cùng Dân Tộc
Những người con Đại Việt vang lừng
Tháng ngày gian khổ nhọc nhằn
Vì Dân vì nước, hết lòng hi sinh
Những người con, ra công gắng sức
Làm cho đời, hạnh phúc an vui
Ra tù vô tội gian nan
Người con đất Việt hùng anh, anh hùng
Những người con không gì hãi sợ
Những người con trang trải Đức, Nhân
Làm cho đất nước Việt Nam
Dân giàu nước mạnh bình an thái bình
Những người con Cha Trời che chở
Những người con Quốc Tổ quan tâm
Hồn Thiêng phù trợ ngày đêm
Mọi điều trôi chảy thành công đạt thành
Người con tốt đẹp vô cùng
Người con trở lại Thiên Đàng chánh quê
Nở hoa trí huệ thần thông
Trở thành Phật, Thánh, Chúa, Tiên, về trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cơ Thánh Đức, mở màng Thánh Chiến
Thật lạ đời, không thắng không thua
Đòi quyền Tạo Hóa ban cho
Nên không kẻ thắng người thua nhục hèn
Một trận chiến lẫy lừng trời đất
Xả thân mình, giải phóng cho Ta
Không còn trói buộc xin cho
Công Bằng, Bình Đẳng văn minh nước nhà
Một trận chiến không Bè không Đảng
Vì Đa Nguyên Dân Chủ, Tự Do
Hòa bình độc lập ấm no
Dân giàu nước mạnh vinh quang giống nòi
Thánh chiến kỳ lạ nhất đời
Khác xa Thần Chiến búa rìu hơn thua
Đầu rơi máu chảy thảm thê
Đâu như Thánh Chiến văn minh nhất trần
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vận thế thời, luôn là thay đổi
Đông tàn rồi, Xuân đã thế thay
Ý Thiên luân chuyển vòng xoay
Cơ Trời đã thế phải nên thuận Trời
Xuân đã đến, Ta nào bắt nhịp
Trời chuyển Xuân, Ta hiệp theo Xuân
Mắc chi nghịch lại Thiên Công
Trăm mưu níu kéo mùa Đông đã tàn
Đã luống công lại càng mang họa
Bị huyền cơ trù dập chẳng còn
Mưu sự nghịch lại Cơ Trời
Phải đành thảm hại, rồi đời tiêu vong
Phải hiểu rõ Thiên Công xoay chuyển
Đông đã tàn, miễn cưởng mà chi
Theo Xuân Ta đắp Ta xây
Cung vàng điện ngọc an vui cuộc đời
Cơ Thánh Đức đi vào cuộc sống
Ác mà chi tan nát Hồn Linh
Về Nguồn về Cội vượt lên
Chung xây đời mới tiến lên sang giàu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thiện lành là Phật, Thánh, Tiên
Ác gian quỷ dữ, yêu tinh, mà tà
Thiện lành cội phúc yên hòa
Ác gian tăm tối đọa đày u mimh
Con người còn có Hồn Linh
Thiện lành thời được siêu lên thiên đàng
Ác gian tai họa trùng trùng
Thiện, ác họa phúc, hai đường khác nhau
Một đàng để lại danh thơm
Một đàng để lại ác ôn rủa nguyền
Trăm năm bia đá bào mòn
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn
Cho người hạnh phúc, cho đời văn minh
Ánh sáng chân lý Ý Thiên
Làm cho tắm tối u minh không còn
Sáng soi đến tận Linh Hồn
Làm cho giác ngộ rõ đường tử sanh
Ánh sáng Nhân Đức Yêu Thương
Làm cho cuộc sống bình yên phúc lành
Ánh sáng Hiến Pháp Mặt Trời
Cho đời cuộc sống sang giàu ấm no
Hiến Pháp Hiến Định Đa Nguyên
Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do Công Bằng
Tiêu Tan tăm tối Độc Tài
Tiêu tan u tối không còn tiêu tan
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đất nước Việt Nam mãi trong tim
Cong hình chữ S, đẹp vô biên
Núi non, biển cả, trời, mây, nước
Nắng, gió, sông hồ, trăng đáy in
Đèo quanh, sương phủ, chim nhảy nhót
Đường làng ngõ xóm, đẹp như tranh
Thôn quê thành thị, tuy xa cách
Nhưng đường xuyên suốt nối với nhau
Cửa biển ra vào, thuyền chen chúc
Bến nước con đò, sáng sớm, hoàng hôn
Kẻ đợi người chờ, gặp nhau, xa cách
Hình bóng quê hương, đẹp lắm biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Văn Hóa Rồng Tiên, Cội Như Lai
Không sanh không diệt, chẳng hề sai
Trở về Nguồn Cội, quy Chân Tánh
Lìa khỏi luân hồi, hết nguy tai
Vô niệm tự nhiên, sanh pháp nhẫn
Sanh tử đâu còn, họa tiêu bay
Hạt giống thượng thừa, trong Nguồn Cội
Làm chủ được rồi, Ta trong Ta
Tự nhiên vô niệm, thành chánh giác
Sen nở trong lòng, cội Liên Hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tâm không Tâm, có gì để nói
Thức không còn, trong suốt vô vi
Thân không cùng khắp hư không
Chỗ nào cũng có dung thông khắp cùng
Tánh không Tánh, lấy gì bình luận
Pháp không còn, sanh diệt là đâu
Không đi không đến tự nhiên
Tùy duyên hiện một đầu lông ra đời
Vì nhân sinh, mỗi người mỗi tánh
Đường nghiệp duyên cũng có khác nhau
Chỉ vì căn nghiệp khác sai
Bệnh nào thuốc nấy mới mong trị lành
Chấp mà chi, hãy vào Nguồn Cội
Xem cơ trời, hội ngộ làm theo
Tự nhiên vô trí vô sư
Suốt thông hết thảy huyền vi sự đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Thiện lành cũng có trăm đường
Bố thí, trì giới, cúng dường, ăn chay
Biên chép, in ấn kinh luân
Vẽ hình tạc tượng truyền kinh cứu người
Từ thiện, giúp đỡ, khuyên đời
Lên án cái ác, chỉ đường, thẳng ngay
Sống đời không hại một ai
Trị bệnh, chăm sóc, phóng sanh, sửa lòng
Giảng giải kinh giáo độ người
Chỉ bày giảng dạy con đường chân tu
Chỉ cần làm một điều trên
Coi thoát khỏi đọa sa ngục hình
Huống chi làm cả mọi điều
Thời là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, Tiên
Người nầy muôn kiếp về sau
Làm Vua làm Chúa, các nơi tầng trời
An vui tự tại vĩnh hằng
Thiện lành tột đỉnh con đường chân tu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lòng thương Dân, không bao giờ cạn
Luôn vì đời, không phạm gian tham
Không làm tổn hại đến Dân
Cây kim sợi chỉ, cũng không đụng vào
Lòng vì người, không gì thay đổi
Truyền kinh thơ cứu rỗi Hồn Linh
Hết lòng phục vụ Trời Cha
Ấy là Phật, Thánh, Thần, Tiên xuống trần
Nào phải bậc tầm thường nhân thế
Đến nhân gian ra sức độ người
Dắt dìu nhân loại về trời
Lập công cơ vận Cội Nguồn Long Hoa
Mở rộng cõi nước hà sa
Khắp cùng Thiên Giới Tam Thiên Cõi Trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Từ khi Quốc Tổ về trời
Nước non gặp phải bao lần gian nguy
Nhất là sau mấy nghìn năm
Ở vào giai đoạn suy vong cơ đồ
Nước non suy yếu dần dần
Chuyển sang giai đoạn bão bùng chiến tranh
Mất luôn Trung, Bắc Văn Lang
Đi vào kết thúc, niên đại Hùng Vương không còn
Sang thời Mạt pháp mở màng
Âu Lạc ra đời kế tiếp Văn Lang
Chuyển sang thời đại Dương Vương
Từ đây non nước ngữa nghiêng khốn cùng
Non nước cứ mãi mất lần
Về tay phương Bắc giặc Tàu Trung Hoa
Hai nghìn năm khốn khổ xâm lăng
Nghìn năm nô lệ biết bao đọa đày
Hết giặc Tàu, rồi đến giặc Tây
Trăm năm đô hộ đắng cay ngậm ngùi
Ba mươi năm chinh chiến tương tàn
Khổ chồng lên khổ đói nghèo triền miên
Giờ đây non nước tiêu tan
Lâm nguy mất nước Việt Nam không còn
Thương đời Quốc Tổ lâm phàm
Đầu thai trở lại mở đường cứu nguy
Trao cho con cháu gươm thiên
Cội Nguồn Văn Hóa vô biên nhiệm mầu
Mở khai Dân Trí sáng ngời
Dâng cao sĩ khí ngút ngàn trời mây
Chuyển xoay tình thế chuyển xoay
Xóa tan tăm tối, đánh tan quân thù
Làm cho non nước chuyển mình
Muôn năm độc lập thường hằng xuân thu
Ơn Quốc Tổ, không sao nói hết
Công ơn người rộng lớn bao la
Làm cho đất nước nở hoa
Dân giàu nước mạnh âu ca thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tìm con khắp nẻo hồng trần
Tìm con lạc Cội khắp cùng thế gian
Con ơi con có thấy nghe
Bóng hình người Mẹ tung bay bầu trời
Địa Long thân Mẹ sáng ngời
Tìm con khắp nẻo sông hồ Đông, Tây
Ai ơi người Mẹ quê hương
Hình cong chữ S thân thương ngàn đời
Thân Mẹ xuất hiện khắp cùng
Hào quang thân Mẹ sáng ngời tìm con
Dù cho lạc lỏng núi non
Sông hồ biển cả năm châu địa cầu
Đã là dòng giống Tiên Rồng
Hãy mau theo Mẹ về Nguồn con ơi
Tiểu kiếp sắp hết đến nơi
Năm nghìn năm nữa chuyển sang thứ mười
Từ đây tứ đại hoành hành
Thủy, hỏa, động đất bão bùng, khiếp khinh
Nhân loại sống sót chuyển sang
Thành người thủy tổ Hồng Hoang ra đời
Ở đầu tiểu kiếp thứ mười
Đàng con mau trở về trời cõi tiên
Con ơi trăm nhớ nghìn thương
Các con của Mẹ hãy mau trở về
Cội Nguồn, Nguồn Cội đang chờ
Đưa con qua khỏi bến bờ trầm luân
Hãy về đất Mẹ quê Cha
Cửa trời rộng mở con mau trở về
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Trần gian cõi tạm ai ơi
Đồng Bào một bọc hại nhau làm gì
Ai ơi về Cội về Nguồn
Xóa đi thù hận để rồi bình yên
Giặc là giặc giả trần gian
Phải đâu giặc thiệt mà sôi sục sùng
Chết sống cũng giả vô thường
Trần gian giả tạm trường đời luyện tôi
Đã là cõi chốn trường thi
Luôn là biến động dạy răng con người
Giác ngộ tiến hóa Linh Hồn
Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, Tiên
Trở về thiên giới quê hương
Thiên Đàng Cực Lạc vô biên phúc lành
Trần gian cõi tạm chốn trần
Dứt đi thù hận về Nguồn siêu sanh
Không còn đọa lạc trầm luân
Sống trên thiên giới an vui vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thuở thơ sinh nhỏ dại nằm nôi
Nghe tiếng hát, lời ru của Mẹ
Dần quen lần, cảm nhận lời ru
Tự bao giờ, tôi yêu Nguồn Cội
Mãi trong lòng, đến tận ngày nay
Ôi người Mẹ. lời ru ngọt dịu
Làm lòng tôi, cảm nhận không quên
Những lời ru, truyền cảm vô biên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nhìn thấy em từ trong Nguồn Cội
Như vầng trăng, mát dịu vô biên
Như ngàn hoa, tràn đầy vẻ đẹp
Giữa đất trời, muôn vạn mùa xuân
Tự bao giờ long Anh rung động
Mơ một ngày, hòa nhịp đôi tim
Anh và Em, còn xa vời vợi
Đã cách ngăn, ngày khác với đêm
Chờ anh với, anh sẽ lìa u tối
Trở về Nguồn, Anh cùng bước bên Em
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Trở về Nguồn, cho Ta sức mạnh
Đọc kinh, thơ, nỗi sợ tiêu tan
Làm cho an lạc Hồn Linh
Trở thành dũng mãnh hùng anh, anh hùng
Trở về Nguồn, muôn điều sợ hãi
Bao nỗi lo, cũng đã không còn
Gieo nhân tích đức khắp cùng
An vui cuộc sống đăng trình bình an
Lòng thương người, biết bao chí quý
Làm cho lòng, tỏa sáng thiện chân
Tâm sanh an lạc hòa vui
Đơn hoa kết quả bình yên phúc lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Sống lạc Nguồn, lạc loài trôi nổi
Theo dòng đời, đục bẩn hôi tanh
Khó mong trở lại quê tiên
Thiên Đàng Cực lạc, ở trên cõi trời
Trở về Nguồn đắp bồi thiện đức
Đọc kinh thơ, khai sáng Hồn Linh
Tự mình giải thoát siêu sinh
Trở về thiên giới quê hương con người
Nơi chốn trần, chỉ là cõi tạm
Đến rồi đi, chẳng đặng ở lâu
Luân hồi nghiệp quả chuyển luân
Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh xoay vần
Về Cội Nguồn, tiêu lần ác nghiệp
Dứt họa tai, hội hiệp cơ duyên
Phước lành về đến non tiên
An vui hạnh phúc bình yên vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đã kết bạn, chung cùng chí hướng
Trên con đường, yêu nước thương Dân
Cội Nguồn cùng đắp cùng xây
Cho thêm kiên cố anh linh sáng ngời
Cùng chí hướng, phá tà phục chánh
Cùng chung nhau, truyền bá kinh thơ
Xây thành Đạo Đức nhân luân
Để cho non nước, phục hưng thanh bình
Đời với Đạo, chung đường một lối
Đều làm theo Thiên Ý Trời Cha
Thái bình thịnh trị âu ca
Dân giàu nước mạnh Việt Nam lẫy lừng
Tình bè bạn, khắp cùng đất nước
Khắp hoàn cầu, thế giới năm châu
Nhân loại đều là Anh Em
Không phân chủng tộc, mà da sang hèn
Cùng phấn đấu, chung cùng tận độ
Làm cho đời nở rộ thiện Tâm
Trở về thiên giới quê hương
An vui hạnh phúc mãi trên thiên đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Người buồn cảnh có vui đâu
Cảnh buồn người cũng âu sầu buồn theo
Sống trong thời thế hiện nay
Mấy ai vui được sống trong độc hành
Nắng giận thời đất khô cằn
Mưa giận thời đất sình lầy lở loang
Trâu, Bò húc lộn với nhau
Muỗi ruồi bỏ mạng xưa nay sự thường
Ước mơ là chuyện của người
Thành sự là chuyện của Trời ban cho
Sự sống muốn được ấm no
Công Bằng Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền
Đó là hợp lẽ thường tình
Định Luật thông thường theo lẽ tự nhiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Việt Nam kỳ tích hiện rồi
Đó là Văn Hóa Cội Nguồn sáng soi
Làm cho đất nước đổi thay
Sang trang sử mới nở hoa phúc lành
Cây khô nẩy lộc xanh cành
Hồn khô giờ đã thắm tình yêu thương
Họa tai lần lược biến tan
Mùa xuân xuất hiện đẹp xinh cuộc đời
Làm cho đất nước con người
Văn minh vật chất tinh thần song đôi
Việt Nam kỳ tích hiện ra
Biển trời non nước an vui thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Vì Dân vì Nước, đẹp biết bao
Trổ nhân, trổ đức, trổ thanh cao
Phúc lộc tràn trề, may với mắn
Cơ đồ sự nghiệp, đạt đỉnh cao
Vẻ đẹp vì non, đẹp tôn quý
Vẻ đẹp tuyệt vời, ánh ngàn sao
Vẻ đẹp vinh hoa, ai cũng thích
Ở đời ai cũng muốn ước ao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam đất nước tuyệt vời
Có nền Văn Hóa mặt trời sáng soi
Ánh sáng chân lý thái dương
Sáng soi đến tận Hồn Linh con người
Ánh sáng Thiên Ý Cha Trời
Triệu muôn ước kiếp mới thời hiện ra
Việt Nam vì thế nở hoa
Đứng đầu thế giới năm châu lẫy lừng
Địa Long vũ trụ địa cầu
Âm- Dương địa cốt sáng ngời Địa Long
Cửa trời ở tại Việt Nam
Cha Trời đã chọn là nơi đăng đàn
Rồng Tiên hội tụ mở màn
Năm châu bốn biển về trời quê tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại thành hòn núi cao
Một sao thời chẳng là bao
Triệu sao ánh sáng tỏa lan khắp cùng
Ánh sáng soi sáng đêm trường
Để cho nhân loại thấy đường mà đi
Cây nhang thời chẳng có chi
Nắm nhang bóc lửa bừng lên nóng bừng
Đốm lửa cũng đủ cháy rừng
Đó là triết lý xưa thời như nay
Giọt nước thời chẳng thấm ai
Ức muôn giọt nước cuốn trôi cửa nhà
Nước lặng thời chẳng thấy gì
Nước gào thịnh nộ ghe thuyền vùi chôn
Bình thường thời gió mát êm
Đến khi nổi giận cuốn đi sạch sành
Triết lý là vậy ở đời
Ai mà thấu hiểu là người bề trên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Vui thay non nước Việt Nam
Giờ đây đã nở chồi xanh Nhân Quyền
Dân Chủ cũng đã ướm mầm
Công Bằng Bình Đẳng lên chồi lá non
Tự Do cũng đã nhú lên
Mùa xuân cũng đã đơm hoa rực màu
Niềm vui nước Việt đổi đời
Văn minh giàu mạnh đất trời Rồng bay
Việt Nam giờ đã đã đổi thay
Mở màn Thánh Đức Phụng bay sáng ngời
Tối tăm, tăm tối không còn
Dân giàu nước mạnh lẫy lừng Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đời người thoáng chốc qua liền
Nhanh như nước chảy qua cầu rất mau
Bóng câu cửa sổ chẳng lâu
Giọt sương trên lá hết mau cuộc đời
Hành trang chuẩn bị là gì
Kinh, Thơ thiện nghiệp công trình hành trang
Của tiền vàng bạc như không
Quyền chức giàu có mang theo được nào
Ra đi tay trắng sạch sành
Nếu không chuẩn bị thiện lành mang theo
Cũng như Văn Hóa Kinh Thơ
Khó mà về được quê tiên cõi trời
Vì Hồn nghèo quá là nghèo
Phải đành chuyển kiếp luân hồi tử sanh
Ai ơi nầy hỡi ai ơi
Kiếp người thoáng chốc qua mau kiếp người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Xin chứng cho lòng của chúng con
Hết lòng vì nước với vì Dân
Khốn khổ tù đày, bao đau đớn
Giam cầm hành hạ, lắm gian truân
Cúi xin Quốc Tổ, xin ấn chứng
Tận trung vì nước, với vì non
Mong đặng sau nầy, Hồn siêu thoát
Về cõi thiên đàng, chốn tiên bang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lạy Trời, lạy Đất, lạy Ông Cha
Lạy cả Hồn Thiêng, nước non nhà
Lạy cả Thánh, Thần, Tiên, Phật, Chúa
Phù hộ cho đời, nạn tai qua
Chúng con cầu nguyện, lên tam giới
Đến tận Cội Nguồn, Đức Trời Cha
Cứu vớt Việt Nam, đang nguy khốn
Không còn tăm tối, giặc can qua
Cúi xin Quốc Tổ, người soi sáng
Dẫn đường con cháu, đến bình an
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Nếu để mất nước
Khó mà thoát chết
Chết trong tủi nhục
Chết trong nô lệ
Trong tay giặc Tàu
Chỉ một con đường
Trở về Cội Nguồn
Chung tay một lòng
Cùng nhau ra sức cứu nước
Không còn con đường nào khác
Đoàn kết quét sạch ngoại xâm
Giữ gìn đất nước giang san
Dù cho thịt nát xương tan cũng liều
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Lời Cô truyền dạy hôm nay
Đầy lòng yêu nước chung tay diệt thù
Lời Cô không những tuyệt vời
Mà còn làm sáng tinh thần vì Dân
Chúng em luôn mãi nghe theo
Những lời dạy bảo quý hơn bạc vàng
Lời Cô như ánh sao trời
Luôn là soi sáng trong lòng chúng em
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tuy nghèo mà biết Cội Nguồn
Còn hơn giàu có lạc đường Ông Cha
Làm Dân mà biết ngợi ca
Công ơn Quốc Tổ không sao kể cùng
Còn hơn quan chức quan quyền
Thờ người xa lạ, tôn thờ ngoại bang
Học ít mà biết nước non
Học nhiều hiểu rộng mà quên nước nhà
Ăn quả chẳng nhớ người trồng
Uống nước chẳng nhớ Cội Nguồn mà chi
Tài cao bán nước hại Dân
Sao bằng lũ trẻ chăng trâu chăng bò
Muôn sự lấy đức làm đầu
Người mà vô đức không bầu làm quan
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tổ Quốc đang cần những người con
Hết lòng vì nước, với vì non
Chung vai chung sức, cùng gánh vác
Cùng cam cọng khổ, cùng gian nan
Đối mặt hiểm nguy, không sợ chết
Khí phách Tiên Rồng, dậy nước non
Phải là như thế, là như thế
Tổ Quốc đang cần, những người con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Con cháu Rồng Tiên đã bừng lên
Phá tan tăm tối, phá u minh
Trời nam Đại Việt, rền tiếng sấm
Giặc Tàu khiếp vía khiếp hồn kinh
Nên cơ nghiệp lớn, trùm thế giới
Cội Nguồn Văn Hóa, chuyển rung rinh
Năm châu bốn bể, như địa chấn
Thiên Ý bao trùm, vạn sanh linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ta về Nguồn Cội đắp xây
Son vàng hạnh phúc tự do an lành
Ta đi trong ánh mặt trời
Trong nền độc lập rạng ngời mùa xuân
Theo ai cho bằng Hùng Vương
Theo Ông Quốc Tổ uy linh tột cùng
Làm chủ tâm tánh chính mình
Làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn Ông Cha
Ta về Nguồn Cội ai ơi
Theo chân Quốc Tổ phản hồi quê tiên
Thoát đường sanh tử, tử sanh
An vui tự tại ở trên thiên đàng
Quốc Tổ đã trở về trần
Hãy theo Quốc Tổ về trời hãy theo
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Việt Nam đâu phải kém thua ai
Cung non cũng nước, cũng trời mây
Rừng vàng biển bạc, nền lúa nước
Địa linh nhân kiệt, lắm tài hay
Nhưng bởi do đâu đầy khốn khổ
Lạc Cội lạc Nguồn, hết vận may
Chiến tranh loạn lạc, thêm đổ vỡ
Phải đành chịu cảnh, họa tai bay
Nếu biết chung nhau, thờ Quốc Tổ
Khổ hết giàu về hạnh phúc đắp xây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tâm siêu thoát, chính là hành thiện
Chớ làm càn gieo họa về sau
Phải nên ăn ở có nhân
Chăm lo hành thiện tránh xa gian tà
Sống hại người khó mà êm ấm
Sống giúp người cuộc sống yên vui
Hại người cũng chính hại Ta
Luật Trời là vậy nhớ ghi trong lòng
Hễ thắp sáng đèn trời soi sáng
Thời chính mình cũng thấy đường đi
Lìa xa những chỗ hiểm nguy
Lên bờ chánh giác mà đi về trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đạo đâu phải tận chân trời
Mà ngay trước mắt con đường Ta đi
Thiện- Ác hai đường khác nhau
Phải đâu xa tận trời xanh khó tìm
Ác thời sa đọa Linh Hồn
Thiện thời siêu thoát về trời an vui
Trở về Nguồn, tránh đi kiếp nạn
Là con đường tươi đẹp biết bao
Đạo đường, đường Đạo, khác chi
Đường lên thiên giới, đường sa ngục hình
Tâm lựa chọn do mình làm chủ
Chọn con đường thoát khỏi họa tai
Mắc chi chọn lấy chông gai
Để rồi phải chịu đắng cay cuộc đời
Theo Đạo là chọn con đường
Khổ- vui. Phúc- họa, thăng, trầm, đọa - siêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nước non khô hạn lâu rồi
Hãy làm giọt nước cho chồi mầm xanh
Giọt nước đem lại Tự Do
Nhân Quyền, Dân Chủ ấm no Công Bằng
Giọt nước vì Cội vì Nguồn
Làm cho cuộc sống đổi đời văn minh
Mưu cầu hạnh phúc đi lên
Dân giàu nước mạnh bình yên thanh bình
Hãy làm giọt nước vì người
Cùng nhau góp sức cho đời tốt tươi
Trận mưa làm nên mùa xuân
Không còn khô hạn bừng lên xanh màu
Nước non khô hạn lâu rồi
Hãy làm giọt nước cho đời mầm xanh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vì nước vì Dân, lắm nhiều đường
Cầm, kỳ, thi, họa, lẫn văn chương
Ngâm thơ, diễn kịch, ca múa hát
Ngợi ca, tán thán, cùng tán dương
Ra sức vì đời, tuy có khác
Nhưng cùng mục đích vì quê hương
Không tiền không của, thời góp ý
Yếu người sức kém, thời động viên
Chia sẻ điều hay, trong cuộc sống
Mỗi người mỗi kiểu, mỗi pháp phương
Cách nào cũng đẹp, tuy có khác
Rực rỡ sắc màu dệt mùa xuân
Vì nước vì non, nhiều phương pháp
Đâu phải một chiều, chỉ đơn phương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
862
KHÔNG LẼ CHỊU CHẾT
KHÔNG LẼ LẶNG IM
Tội ác Trung Cộng
Chúng giết Việt Nam
Không cần gươm đao
Không cần súng đạn
Giết bằng độc dược
Cũng tiêu giống nòi
Độc được khó lường
Không dễ đề phòng
Độc dược hại ngầm
Dân tộc đi tiêu
Thâm độc biết bao
Lẽ nào lặng im
Cùng nhau đứng lên
Không lẽ chịu chết
Để cho chúng giết
Ngập tràn ung thư
Đứng lên nầy hỡi chúng Dân
Cứu mình cứu cả nước non giống nòi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Phải lên án, giặc Tàu xâm lược
Mãi lặng im, nô lệ dập vùi
Nhìn Tây Tạng, mà suy mà ngẫm
Nước mất rồi, đổ lỗi cho ai
Càng lặng im, tán đồng mất nước
Vào chão dầu, chúng nướng chúng quay
Đã nô lệ, xương da cũng mất
Nói gì đến, sống được ấm no
Khi ăn năn, thận, tim chúng lấy
Thằng bán nước, cũng bị chúng xơi
Cái ngu đệ nhất trần gian
Lặng im để giặc cướp đi nước nhà
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vì nước thời bất kẻ ai
Miễn là Dân Việt nữ nam trẻ già
Yêu nước bảo vệ sơn hà
Đó là bổn phận con người Việt Nam
Đuổi quân xâm lược ngoại xâm
Đó là trách nhiệm công dân nước nhà
Vì nước đâu phải ngồi chờ
Tự mình đứng dậy diệt trừ xâm lăng
Tự mình góp sức góp công
Tiến lên phía trước xung phong đi đầu
Cha Ông bao lớp sáng ngời
Luôn là vì nước sẵn sàng hi sinh
Yêu nước bất kẻ là ai
Là toàn Dân Việt chung tay diệt thù
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vận thời Nam Việt đổi thay
Đều theo vận mệnh chuyển xoay Cơ Trời
Việt Nam vận mệnh định rồi
Vinh quang tỏa sáng ngời ngời Việt Nam
Có công vì nước vì Dân
Đây là cơ hội vàng son cuộc đời
Thánh Đức đã mở khai rồi
Thi nhau truyền bá Cội Nguồn lập công
Cơ Trời đã mở khoa thi
Chọn người tài đức phong danh buổi nầy
Đi vào phong Ấn sáng ngời
Hội Đồng Ngũ Giáo ra đời chuyển luân
Khắp cùng thế gới năm châu
Đại Đồng Chủ Nghĩa, tối cao nhân loài
Làm cho thế giới hoàn cầu
Siêu sanh Thiên Giới, trở về cõi Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vui sướng nào hơn, được hát ca
Hát cho non nước, cho quê Ta
Ca ngợi tấm lòng yêu Tổ Quốc
Trời mây sông núi, bừng nở hoa
Tiếng hát đem về, cho cuộc sống
Quên đi gian khó, những ngày qua
Cống hiến cho đời, bao tiếng hát
Ngọt dịu thăng trầm, những ngân nga
Những phút lặng im, lòng thưởng thứ
Niềm vui đem đến, những lời ca
Vui sướng nào hơn, được cống hiến
Những lời muốn nói trong lòng Ta
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đâu phải giàu sang, là hết khổ
Đâu phải cái nghèo, là mất vui
Mà do tâm hồn, buông xả bỏ
Bao nhiêu phiền não, để nó trôi
Không còn vướng bận làm chi nữa
Để lòng thanh thoảng nhẹ cái tôi
Giàu, nghèo đâu thể, không phiền não
Nếu không hiểu rõ, khổ mãi thôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Bao nhiêu thế cuộc qua rồi
Chỉ là mây khói tan vào hư không
Sau thời niên đại Hùng Vương
Kéo dài cho đến thời nay bây giờ
Trải qua bao cuộc thời kỳ
Thế thời biến mất Tiên Rồng thời không
Bây giờ Rồng lại nở hoa
Tiên bừng sống dậy vẻ vang đất trời
Nghìn năm nộ lệ giặc Tàu
Cũng không đồng hóa được nào Rồng Tiên
Trăm năm đô hộ giặc Tây
Cũng không xóa được anh linh Tiên Rồng
Giờ đây Văn Hóa Cội Nguồn
Anh Linh truyền thống Tiên Rồng nổi lên
Hào quang tỏa sáng Đông, Tây
Rền vang tiếng sấm năm châu địa cầu
Bao nhiêu triều đại qua rồi
Chỉ là mây khói tan vào hư không
Rồng Tiên bất diệt muôn năm
Trường tồn mãi mãi ở trong đất trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ai cũng biết sơn hà rất quý
Thời tại sao, chẳng biết giữ gìn
Để cho Trung Cộng giặc Tàu
Hằng ngày xâm lấn cõi bờ Việt Nam
Một tất đất biết bao xương máu
Luôn giữ gìn cho đến ngày nay
Sao Ta im lặng, lặng im
Để cho lũ giặc lấn xâm nước nhà
Thật đau lòng, những người hèn nhác
Đáng kính thay, vì nước quên mình
Luôn làm ngọn đuốc soi đường
Cứu nguy đất nước sống còn cứu nguy
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nước đã mất còn gì lẽ sống
Đã vào mồm Cáo, Sói tơi xương
Nếu không thức tỉnh đứng lên
Nước non nhất định mất đi chẳng còn
Trong cuộc thế, đầy trời đen tối
Khắp nẻo đường vạn lối u minh
Rất cần tia sáng bừng lên
Sáng soi dẫn dắt chúng Dân Đồng Bào
Làm ngọn đuốc soi đường cứu Quốc
Làm ánh sao, chỉ lối đường đi
Để cho non nước, nước non
Thoát ra tăm tối đến nơi an lành
Người như thế, đi vào sử Đạo
Mãi lưu truyền, đến vạn nghìn thu
Công ơn cứu nước cứu non
Đời đời nhớ mãi, không quên bao giờ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Là người Việt giống nòi Hồng Lạc
Thời mắc chi, bỏ Cội bỏ Nguồn
Để cho non nước tiêu điều
Khốn nguy còn lại đói nghèo xác xơ
Là người Việt đâu là sống nhục
Sống hiên ngang, tỏa rực hùng anh
Rõ phân Tà, Chánh hai bên
Tôn thờ Quốc Tổ, không theo người ngoài
Giống Rồng Tiên, con Trời cao tột
Dậy hào hùng, nào sợ một ai
Cỡi mây đạp gió tung bay
Vang rền chí khí thế thay mệnh Trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Còn Cội Nguồn đi vào vững chắc
Mất Gốc rồi, ma níu quỷ lôi
Làm cho cuộc sống tối tăm
Nát tan cơ nghiệp Cha Ông bao đời
Để dứt khổ, trở về Nguồn Cội
Cùng chung tay, xây dựng quê hương
Làm cho giàu đẹp thêm lên
Vang lừng thế giới nước non quê nhà
Hãy tự chủ đất trời biển đảo
Từ nghìn xưa, bờ cõi nước non
Cùng nhau gìn giữ giang san
Thái bình thịnh trị muôn thu muôn đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Câu ca luôn để lại rằng
Hại Dân phản nước tột cùng nhuốc nhơ
Ai ơi nhớ lấy lời thơ
Không nên làm hại nước non sơn hà
Vua Hùng Quốc Tổ dạy rằng
Vì Dân vì nước sáng ngời thanh danh
Làm người trung hiếu, hiếu trung
Danh thơm mãi mãi, cháu con anh hùng
Hại Dân hại nước gian hùng
Họa xây tai đến ngập đầu tả tơi
Câu ca luôn nhớ đừng quên
Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Việt Nam bao lần vấp ngã
Việt Nam bao lần đứng lên
Vấp ngã vì gặp cuồng phong
Nhưng rồi đứng dạy xanh tươi lá cành
Lịch sử đã chứng minh rằng
Một lần vấp ngã, một lần xinh lên
Lạ lùng kỳ lạ Việt Nam
Làm cho xâm lược khiếp kinh hãi hùng
Ngơ ngác không sao suy lường
Tro tàn lại lửa hoảng hồn Đông, Tây
Việt Nam thế sự xưa nay
Bao lần đánh bại ngoại xâm giặc Tàu
Xâm lược mười bốn lần
Mười bốn lần thất bại, dập vùi tả tơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ai vì non nước Cha Ông
Phước phần để lại cháu con sáng ngời
Ai đem non nước cõi bờ
Dân cho lũ giặc tội tình ức muôn
Cháu con khốn khổ triền miên
Khó mà hưởng được an vui cuộc đời
Vì Dân vì nước sáng ngời
Hại Dân hại nước linh hồn đọa sa
Vì Nguồn vì Cội Ông Cha
Lình Hồn siêu thoát thăng hoa về trời
Hại nước yêu nước hai đường
Người lên thiên giới, người chầu Diêm Vương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Về Nguồn suy ngẫm sự đời
Nghe trong cuộc sống dẫy đầy lầm sai
Lạc vào tăm tối biết chi
Thấy nhôm tưởng bạc, thấy mì tưởng sâm
Đã mê thời mãi tối tăm
Anh hùng lạc đạo uổng công anh hùng
Giác ngộ là chuyện thức thời
Quay đầu là biến, đắp bồi thiện căn
Thế thời bóng tối phủ đen
Khó mong phân biệt đúng sai dễ nhầm
Đến khi phát hiện ra rồi
Khó mà trở lại hết đường lui chân
Phóng lao đành phải theo lao
Thường là như thế than ôi cuộc đời
Oan gia nghiệp báo buộc ràng
Hết mong siêu thoát về trời hết mong
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nhân Tài nguyên khí Quốc Gia
Chính là châu báu kim cương bạc vàng
Quên đi Hiền Sĩ nhân tài
Coi như đánh mất sang giàu quê hương
Nhân tài nền móng vươn lên
Làm cho đất nước vinh quang lẫy lừng
Bỏ quên nhân sĩ Hiền Tài
Đâu còn mạch sống nước nhà kiệt khô
Làm cho đất nước suy vong
Mong gì độc lập muôn năm trường tồn
Hãy yêu nguyên khí nhân tài
Mới nên nghiệp lớn sơn hà nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi yêu non nước quê hương
Tính tang, tang tính núi sông biển trời
Tang tình đồng ruộng cánh cò
Xốm làng nắng, gió, cau dừa lũy tre
Tính tang bến nước thuyền ghe
Tang tình lúa bắp lắng nghe chim chiều
Đường làng uốn lượn sau đồi
Vài cô thôn nữ gánh gồng mờ sương
Đi trong nắng sớm chiều hôm
Nhà tranh vách lá khói lam là đà
Tang tình non nước quê nhà
Tính tang bếp lửa ấm nồng vây quanh
Xuân về nỗi nhớ làng quê
Phương trời biền biệt vấn vương nỗi lòng
Tính tang, tang tính, tang tình
Tình tang, tang tính, tang tình, tính tang
* * *
Văn Hóa Cội Ngồn
---------------------------------------------------
Thời Mạt pháp, nước nhà đen tối
Giặc ngoại xâm, tính kế bày mưu
Thừa cơ nước đục thả câu
Bắt con các lớn cúi đầu nghe theo
Con cá khôn nằm im chờ đợi
Vận cơ thời, đông lại sang xuân
Nước trong trở lại rõ thông
Tha hồ mà chọn thức ăn khắp cùng
Nước suốt trong khó mòng câu cá
Thấy bóng người cá lặng mất tiêu
Khó khăn cho lũ ngoại xâm
Câu hoài mà chẳng được con cá nào
Cá lại chờ người câu sơ ý
Liền trồi lên đớp táp người câu
Lôi đầu xuống chỗ nước sâu
Tha hồ mà nuốt mà ăn đã đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Theo Ma theo Quỷ, được cái chi
Lạc vào tăm tối, khổ sầu bi
Lẫn quẩn ra vào, trong đày đọa
Cuối cùng Hồn đọa, xuống Âm Ti
Chi bằng trở lại nền Nguồn Cội
Những bước thanh mây, mặc sức đi
Không còn khốn khổ, bao tai họa
Theo Ma theo Quỷ được cái chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nếu biết Rồng Tiên tuyệt thế nầy
Thời tôi đã sớm, chẳng theo ai
Trở về Nguồn Cội, tự làm chủ
Hú mưa gọi gió, phủ kéo mây
Trổ tài trổ đức, thâu tóm hết
Năm châu bốn biển, cả Đông, Tây
Nay tôi đã quyết, xây nghiệp lớn
Khắp cùng lục địa, chuyển vận xoay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nguyện một lòng, theo chân Quốc Tổ
Nguyện giữ gìn, truyền chỉ Cha Ông
Văn Kinh thi giáo truyền ra
Cứu nhân độ thế, lập công kỳ nầy
Thề quyết tâm, một lòng một dạ
Vượt chông gai, mở rộng Cội Nguồn
Làm cho đất nước thanh bình
Làm cho cuộc sống càng ngày càng xuân
Vì nòi giống tiến lên phía trước
Vì Tiên Rồng dốc sức ra công
Kinh, Thơ truyền khắp Tây, Đông
Đi vào tận độ khắp trong hoàn cầu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Quốc Đạo về, cho đời tươi sáng
Dậy tình thương, êm ấm nước non
Quốc Đạo về, tươi xanh cuộc sống
Cho mùa xuân, rực thắm muôn hoa
Quốc Đạo về, u minh tan biến
Khắp nhân loài, hạnh phúc âu ca
Hận thù thay thế tình thương
Lan, Mai, Sen, Cúc thi nhau rực màu
Năm châu bốn biển địa cầu
Đại Đồng một cội hiệp hòa anh em
Đông, Tây, xích lại gần nhau
Chung cùng một Cội thương yêu phúc lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Thế gian đâu thể ở lâu
Mau về Nguồn Cội mà lên thiên đàng
Không còn sa đọa luân hồi
Quê trời sống mãi sang giàu bình yên
Thế gian đi đến, đến đi
Chỉ là cõi tạm mê chi đắm trần
Hãy mau trở lại cõi trời
Con đường Nguồn Cội hãy vào mà lên
Cửa trời rộng mở nơi đây
Con đường đẹp nhất Đông, Tây con đường
Không đi bỏ lỡ cơ thời
Phải chờ phải đợi cả hàng triệu năm
Thế gian đâu thể ở lâu
Về Nguồn về Cội mà lên cõi trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Sống kiếp trần gian có lâu gì
Sống mãi bao người, có mấy khi
Tỉ phú, quan quyền, giàu với có
Hơi thở tắc rồi, cũng ra đi
Rốt lại trống không, bàn tay trắng
Được gì trần thế, hãy nghĩ suy
Bóng câu cửa sổ, qua nhanh chóng
Kiếp người trần thế, có lâu chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Lòng yêu nước dâng cao ngun ngút
Dậy đất trời, cùng khắp non xa
Hào quang Văn Hóa sáng soi
Rền vang tiếng sấm rung rinh đất trời
Trăm triệu Dân, hướng về Nguồn Cội
Thời Việt Nam, sức mạnh vô biên
Hào hùng bất khuất kiên trung
Triều dâng cuồn cuộn cuốn phen bạo tàn
Dậy anh linh, hào hùng Dân Tộc
Khắp đất trời, tràn ngập Kinh, Thơ
Thiên la địa võng bủa vây
Kinh hồn quân giặc, khiếp kinh quân thù
Rồng Tiên nối tiếp lên đường
Thi nhau gìn giữ đất trời quê hương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi sinh ra
Là để ngợi ca lòng yêu nước
Tôi sinh ra
Là để chúc phúc những hiền tài
Tôi làm theo ý trời
Không phải người nào tôi cũng ca
Mà ca ngợi những tấm lòng
Vì Cội Nguồn, vì Ông Cha
Những tấm lòng vì non nước vì quê hương
Lời ca đâu tốn tiền mua
Những lời tốp đẹp cũng đâu tốn tiền
Nên tôi luôn mãi chúc lành
Nếu ai mến mộ, tôi thời cảm ơn
Biết đâu lời chúc ứng linh
Cảm ơn không hết có đâu xem thường
Tôi sinh ra, là để hoàn thành
Tâm nguyện những người yêu nước yêu non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Con hơn Cha là nhà có phúc
Lớp sóng sau, cao hơn sóng trước
Là chuyện bình thường
Thế hệ sau trưởng thành
Vượt lên trên thế hệ Ông Cha
Là điều tốt đẹp đất nước thăng hoa
Hơn là hơn tài hơn đức
Thương người, yêu nước, thương Dân
Nhưng mấy ai hơn Cha
Vì sa vào tội ác
Lớp sóng sau khó hơn sóng trước
Vì chỉ biết luồn cúi ngoại bang
Nếu đúng là con hơn Cha về Tài, Đức
Đúng là nhà có phúc
Lớp sau hơn sóng trước
Vì yêu nước vì Nguồn Cội Ông Cha
Đúng là đất nước nở hoa
Thái bình độc lập muôn năm trường tồn
* * *
Văn Hóa Cội Ngồn
---------------------------------------------------
Dại gì làm ác, làm tay sai
Cho đời phỉ nhục, lắm họa tai
Thế thời đen tối, đầy bẩn thiểu
Theo lũ gian thần, lắm chông gai
Đấu đá tranh giành ôi gian khổ
Sao bằng ngoạn cảnh, ngắm ngàn hoa
Tây nguyên, lộng gió, lòng nhẹ nhổm
Nhàn hạ cuộc đời, rất hiếm hoi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lòng người vốn đã giàu sang
Đó là Phật Tánh lương Tâm con người
Phát huy hành thiện cứu đời
Tức thời tỏa sáng đức lòng Lương Tâm
Ngọc ngà châu báu vô biên
Kho tàng phước đức tự nhiên trong lòng
Lương Tâm tạng tánh kho tàng
Chính là tạng tánh Cha Trời, Tổ Tiên
Chìa khóa vũ trụ vạn năng
Nếu không hành thiện khó khăn nhận nhìn
Hành ác Lương Tâm mờ dần
Khó mong thấy được kho tàng báu châu
Dễ gì thấy rõ Lương Tâm
Vì do nghiệp ác phủ che u mù
Vô Minh ác nghiệp sâu dày
Làm sao thấy rõ Phật Lòng nơi Tâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Văn minh cuộc sống đến từ đâu
Từ trong tâm trí, đạt đỉnh cao
Cái thấy cái nhìn, luôn bao quát
Tinh hoa nhân loại, tóm gồm thâu
Nếu đã trí mù, dù trước mắt
Nằm ngay trên tráng, chẳng thấy đâu
Phải người sáng trí, thời mới thấy
Văn minh trước mắt, nào xa đâu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đại bàng, không mong vuốt lấy gì oai
Hổ không nanh, vuốt hổ thành nai
Anh hùng chỉ có, đôi tay trắng
Trận mạc lấy gì, để xông pha
Trang bị cho mình, gươm Hiến Pháp
Văn Hóa Cội Nguồn, đánh phủ ra
Bốn phương tám hướng, quay lông lốc
Kinh hồn bạc vía lũ yêu ma
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Văn Hóa Cội Nguồn, thật vô biên
Trong tay con cháu của Rồng Tiên
Vung lên chơm chớp, muôn tia sáng
Sấm sét dậy trời, dậy kinh thiên
Thiên La Địa Võng, giăng phép lưới
Quét sạch gian tà, sạch yêu tinh
Ngoại xâm nghe thấy, liền khiếp vía
Khiếp đảm kinh hồn văn hóa Rồng Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vì Nguồn vì Cội về trời
Vì Dân vì nước đi vào vinh hoa
Luật Trời nào kể chi ai
Nhân Quả xoay chuyển mấy ai thoát nào
Gieo Thiện thời được rạng ngời
Gieo Ác gặt họa chạy trời đi đâu
Hại Dân hại nước Địa Lao
Không ai thoát khỏi huyền cơ Luật Trời
Mảy lông khó lọt huống là
Hại Dân hại nước khó mà bình yên
Linh Hồn nghiệp ác chuyển luân
Đọa vào Địa Phủ ức năm vạn đời
Nếu không thức tỉnh quay đầu
Nhất định tai họa trùng trùng không sai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Thương yêu là lòng rộng lớn
Lòng cứu người rực thắm mùa xuân
Từ bi lòng nở hoa sen
Bừng bừng nở rộ trong Tâm thiện lành
Lòng vì đời chứa đầy hạnh phúc
Hưởng niềm vui nhẹ bước thang mây
Phật, Tiên, Thần, Thánh là đây
Kiếm tìm chi nữa uổng công phí tìm
Ngộ Lương Tâm, phúc lành tự có
Hiểu Lương Tâm châu báu tràn đầy
Giàu sang muôn kiếp vạn đời
Nhờ lòng Lương Thiện sáng ngời Lương Tâm
Lòng yêu thương, bao trùm rộng khắp
Đem tình thương đến với muôn loài
Là lòng đẹp nhất trên đời
Tấm lòng Cha Mẹ thương thời chúng sanh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Sự thanh tịnh, chính là gốc đạo
Cứu độ người, tự tạo tương lai
Cho Ta những bước thang mây
Về trời hưởng phước an vui tột cùng
Tâm hành thiện gieo trồng cây ngọc
Sống vì đời lòng mọc báu châu
Giàu sang muôn kiếp về sau
Quyền cao chức trọng cháu con son vàng
Tâm yên lặng, đạo tràng tự đến
Sống độ người sư trí hiện ra
Tài năng đức độ bao la
Thường làm Vua, Chúa ở trên thiên đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ác nhân làm giận lòng Trời
Tai ương trút xuống diệt trừ ác nhân
Ác nhân làm hại nước non
Làm cho ác khí xông lên đất trời
Thiên Cơ vận hóa phản hồi
Làm cho cuộc sống dẫy đầy khốn nguy
Thiên tai, dịch bệnh khắp nơi
Làm cho cuộc sống điêu linh khốn cùng
Ác nhân làm hại Dân tình
Lòng Dân phẩn uất ngập tràn núi non
Nguy cơ những kẻ ác nhân
Không còn tồn tại đi tiêu cuộc đời
Ác nhân kiếp họa đến rồi
Trở về cát bụi Linh Hồn đọa sa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Khổ nào rồi cũng qua
Họa nào rồi cũng hết
Dứt gió bắc
Thời tới gió nam
Hết âm u trở lại minh quang
Đổi chiều thời thế
Độc tài biến mất
Đa nguyên ra đời
Lá non thay cho lá già
Hết đêm rồi lại tới ngày
Đó là quy luật tiến hóa tuần hoàn chuyển xoay
Khổ bao nhiêu thời sướng bấy nhiêu
Luật trời là thế, có chi hãy chờ
Đông tàn xuân lại ra đời
Não nùng tan biến thay vào an vui
Tự Do no ấm sanh sôi
Nắng hồng hôn nhẹ nước non thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đã biết trần gian là cõi tạm
Sao còn giành giật để mà chi
Mãn thân hồn phải ra đi
Được gì đâu hỡi tỉnh đi Linh Hồn
Càng hành ác, thời càng sa đọa
Khổ biết bao tỉnh ngộ cho mau
Trở về Nguồn Cội Cha Ông
Kinh, Thơ bầu bạn sớm hôm phản hồi
Trở về thiên giới cõi trời
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
Kiếp người chớp mắt qua mau
Hành trang chuẩn bị mà lên thiên đàng
Kinh, Thơ càng đọc càng nhiều
Thời càng phước đức huy hoàng bấy nhiêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Xuân đã về rồi, mai nở hoa
Gốc Rồng uốn lượn, cốt Long Hoa
Cong hình chữ S, hình non nước
Tài, lộc đủ đầy, thọ âu ca
Tuyệt bút thiên thanh, tàng, dù, lọng
Điệp khúc Tiên Rồng, xuân với mai
Nghìn năm thi sĩ, nhìn ngơ ngẩn
Tạo hóa, tạo hình, đôi bàn tay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chim khôn kêu tiếng rãnh rang
Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe
Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Con người quý nhất đức nhân
Mới mong tỏa sáng rạng danh ở đời
Trọng người chính là trọng mình
Lẽ thường là thế có gì lạ đâu
Cái ngu chân thật không sao
Còn khôn xão trá biết bao chê cười
Bao giờ vàng cũng hơn chì
Đó là quy luật xưa thời như nay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chúng Dân sao mãi khổ với sầu
Thế thời đầy rẫy, cảnh xé xâu
Khốn khổ chồng lên bao sự khổ
Bệnh tật đói nghèo, đớn với đau
Cuộc đời âu mãi, bao nghịch cảnh
Suy bại lụn tàn, cảnh bể dâu
Xuống biển mò kim, tìm công lý
Mò mãi bạc đầu, chẳng thấy đâu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Chúng Ta hội ngộ, gặp nhau đây
Không phải tự nhiên, có cảnh nầy
Là do kiếp trước Ta từng gặp
Nên giờ hội ngộ, cảnh chung tay
Trở thành chung lối, trên bước tiến
Chung cùng chí hướng, đắp cùng xây
Đương đầu với những, bao khốn khó
Vượt qua sanh tử, phá trùng vây
Ngọt bùi cay đắng, cùng sang sẻ
Duyên xưa hội tụ chúng Ta đây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Thầy ơi con đã hiểu rồi
Không gì hơn được Cội Nguồn Cha Ông
Giờ con cũng đã rõ thông
Không gì hơn được non sông cõi bờ
Quốc Tổ con mãi tôn thờ
Giữ gìn Văn Hóa của người truyền trao
Thầy ơi con đã chung tay
Truyền kinh thuyết giáo cứu Dân độ đời
Nghe theo lời dạy của Thầy
Gươm thiên trấn quốc thảo trừ tà gian
Ơn Thầy như núi như non
Bao la biển cả thế gian ai bằng
Thầy là ánh sáng chỉ đường
Cho người hạnh phúc cho đời mùa xuân
Chúng con luôn mãi biết ơn
Công Thầy chỉ dạy chúng con nên người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Giàu tiền giàu của sướng vui
Nhưng giàu Đạo Đức còn hơn vạn lần
Giàu tiền giàu Đức giàu Nhân
Cái giàu trọn vẹn an vui tột cùng
Giàu mà giúp đỡ cho người
Cái giàu, giàu mãi muôn đời ức muôn
Cái vui nào lại vui hơn
Giàu tiền giàu cả Đức Nhân trong đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nhân duyên gặp được nhau
Mừng vui biết là bao
Trên con đường Văn Hóa
Qua nhịp cầu Faec book
Truyền Thống của Ông Cha
Dẫu rằng còn cách xa
Nhưng tâm đầu ý hợp
Chung nhau nền Nguồn Cội
Rồng Tiên cùng vận hội
Bao tháng năm chờ đợi
Vào đại hội Long Hoa
Chúng Ta gặp nhau đây
Tình bạn càng thêm sâu
Gắng bó càng keo sơn
Nhân duyên Ta gặp được nhau
Nhờ qua Faec book nhịp kết duyên bạn bè
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Văn thơ rất lạ
Lời vàng ý ngọc
Xuất hiện càng nhiều
Làm cho cuộc sống chuyển mình đổi thay
Văn thơ Thiên Ý Trời Cha
Độc tôn vô nhị biết bao diệu kỳ
Chỉ cần đọc tụng đôi lời
Tai qua nạn khỏi gặp nhiều mắn may
Huống chi truyền bá kinh thơ
Mãn trần hồn đặng siêu sinh về trời
Lời thơ Văn Hóa Cội Nguồn
Văn thơ giải thoát con đường đọa sa
Văn thơ khi trí thậm thâm
Nhiệm mầu vô tận vô biên nhiệm mầu
Hành trang quý báu vô cùng
Quý hơn châu báu ngọc ngà kim cương
Hành trang trở lại cõi tiên
Thiên đàng cực lạc quê hương cõi trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Theo Trời thời được về Trời
Ca Trời thời được phước phần biết bao
Cúng Trời thời được thăng hoa
Giàu sang phú quý hà sa tận cùng
Khen Trời được huy hoàng
Đi đâu cũng được Cha Trời chở che
Lời Trời truyền dạy lập công
Trở thành Vua Chúa ở trên thiên đàng
Giảng giải lời dạy của Trời
Đi vào chánh giác Thánh, Thần, Phật, Tiên
Thờ Trời thời được bình yên
Muốn gì được nấy vô biên phước lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng
Thông minh tài trí lẫy lừng thanh danh
Truyền lời Quốc Tổ cứu nhân
Muôn lành vạn phúc vinh quang cuộc đời
Tâm Linh tỏa sáng ngời ngời
Trở thành Tiên, Phật, Thánh, Thần an vui
Làm Vua làm chúa cõi tiên
Sống trên châu báu quyền huy tột cùng
Quốc Tổ truyền dạy Ý Trời
Nghe theo Quốc Tổ được Trời cở che
Quốc Tổ con cả Trời Cha
Đương kim vũ trụ tối cao đất trời
Quyền năng Quốc Tổ tột cùng
Theo chân Quốc Tổ lo gì chẳng vinh
Cầu gì cũng ứng cũng linh
Muốn chi đặng nấy cầu chi cũng thành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cơ Thánh Đức, đi vào cuộc sống
Ban phúc lành, hạnh phúc về sau
Lọc lừa sàng lọc hiền nhân
Đi vào Thánh Đức dự phần hiển vinh
Bỏ chút công, truyền kinh thuyết giáo
Cứu nhân loài cứu nước cứu non
Bảng vàng Thiên Ý đề danh
Lưu truyền mãi mãi khắp trong nước nhà
Thuyền Nguồn Cội đã vào trần thế
Đưa con người về chốn cõi tiên
Không còn sa đọa trầm luân
Quê Tiên sống mãi an vui vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Sự im lặng, qua thời chứng xét
Lỡ thời cơ, thăng tiến lập công
Vua Hùng Quốc Tổ đề danh
Uổng thôi là uổng triệu năm đợi chờ
Cơ Thánh Đức, đi vào cuộc sống
Thời là đây, thăng tiến cho Ta
Vô duyên đành phải bỏ qua
Đến khi tiếc nối ôi thôi không còn
Hội Long Hoa bắt đầu khai mở
Giống Rồng Tiên rực rỡ năm châu
Vinh quang cơ hội là đây
Sao Ta im lặng vuột đi cơ thời
Uổng công vạn kiếp đợi chờ
Phải chờ triệu kiếp đi vào kỳ sau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đã là con cháu Lạc Hồng
Cỡi mây lướt gió vang lừng thanh danh
Đã là nòi giống Rồng Tiên
Phải làm cho giặc khiếp kinh hãi hùng
Đã là con cháu Vua Hùng
Không chi là khó việc gì cũng xong
Đã là Dân Tộc Việt Nam
Sá gì một lũ ngoại xâm giặc thù
Noi gương tiền sử bao đời
Đánh tan xâm lược hãi hùng khiếp kinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Rồng Tiên ơi hỡi Rồng Tiên
Hãy bừng tỉnh dậy cứu nguy nước nhà
Rồng Tiên đã ngủ lâu rồi
Nam Kha một giất hai nghìn năm qua
Nước non chìm đắm tối tăm
Giờ đây quân giặc lấn xâm cõi bờ
Tai bay họa gỡi khôn lường
Lâm nguy đất nước từng ngày từng giây
Thế thời đen tối, tối đen
Ê chề cuộc sống khốn nguy ê chề
Rồng Tiên nòi giống anh hùng
Hãy mau thức dậy chuyển mình bay lên
Mau mau nhận lấy gươm thiên
Cứu non cứu nước cứu nguy sơn hà
Bừng lên ngọn lửa Lạc Hồng
Bừng lên khí phách con Rồng cháu Tiên
Bừng lên làm chủ nước non
Dựng xây cuộc sống ấm no thanh bình
Đa Nguyên, Dân Chủ, Nhân Quyền
Dân Giàu nước mạnh, lẫy lừng năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Trổ oai Rồng đã ra đòn
Làm cho lũ quỷ khiếp hồn thất kinh
Trổ oai Phụng đã ra tay
Làm cho quân giặc tiêu tan chẳng còn
Ầm ầm cuồn cuộn Tiên Rồng
Rợp trời rợp đất dậy trời dậy non
Rồng Tiên uy lực biết bao
Hào quang sấm chớp bủa vây đất trời
Cuồng phong cuốn sạch gian tà
Kinh hồn bạc vía lũ bầy yêu tinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Thế kỉ hai mốt ra đời
Việt Nam trỗi dậy con Rồng cháu Tiên
Tuất, hợi Thánh Đức phục sinh
Năm châu xích lại anh em một nhà
Văn minh Facebook nối vần
Chỉ cần nhích chuột lên đường chung tay
Cơ trời vận hóa chuyển xoay
Hùng Vương Quốc Tổ trao tay gươm trời
Cứu nguy non nước cõi bờ
Làm cho Nước Việt trường tồn muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cảnh chia tay, hai phương gì đã hết
Duyên không thành, em không trách anh đâu
Em về Nguồn luôn cầu anh sống tốt
Được yêu bình, chẳng vướng bận bể dâu
Cầu Cha Trời, cho anh nhiều hạnh phúc
Hỡi người yêu, giờ ở tận xa xôi
Ở nơi đây, em truyền kinh thuyết giáo
Vì quê hương, em quên hết niềm đau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Bức tường nào ngăn Ta về Nguồn Cội
Để giờ Ta, lặng lội chốn phong ba
Chút lòng thành, dễ đâu làm nên nghiệp
Xuôi dòng đời, như bèo dạt mây trôi
Mới thoáng qua, hoa râm đầu đã bạc
Giàu hay nghèo, cũng chỉ tạm mà thôi
Mãn kiếp trần, ra đi đều bỏ lại
Đường lên tiên, biền biệt tận xa xăm
Bức tường nào, ngăn Ta về Nguồn Cội
Hay lòng Ta còn mê muội tối tăm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi muốn nói, những đôi lời tâm sự
Là nỗi niềm, của một kẻ đã sai
Một lẽ sống, đã quên đi Nguồn Cội
Thời coi như, vùi dập chốn trần ai
Tôi đã thấy, lòng mình như chạnh lại
Bể hồng trần, lặng lội những chông gai
Chiếc lá rơi, lìa cành trôi lưu lạc
Đường về trời, mù mịt tận xa xăm
Tôi muốn nói, những đôi lời chân thật
Hãy về Nguồn, tìm lại ánh trời xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cội Nguồn đó, sao Ta không tìm đến
Để cho đời, tươi sáng ánh bình minh
Sao cứ mãi, tìm xa xôi mộng ảo
Để linh hồn, khốn khổ mãi triền miên
Trên con đường, tối tăm không lối thoát
Biết bao giờ, mới được sống bình yên
Ôi thương thay, cho kiếp người lạc lối
Cảnh luân hồi, luôn bám lấy khổ đau
Cội Nguồn đó, sao Ta còn xa lánh
Mất đường về, thiên giới chốn quê tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nước đã thét gào, cơn sóng dữ
Gió dậy cuồng phong, đất rung rinh
Lòng Dân cuồn cuộn, như thát lũ
Yêu tà khiếp vía, thất hồn kinh
Sấm dậy trời nam, rền đất bắc
Hào quang chơm chớp, diệt yêu tinh
Đất trời thay đổi, cơ lặp lại
Lạc hậu không còn, bước văn minh
Việt Nam đã trổi, mùa xuân mới
Lòng người nô nức, đã bừng lên
Dân giàu nước mạnh, đường no ấm
Việt Nam lớn mạnh, tựa như tên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cùng nhau trên một con đường
Cội Nguồn, Nguồn Cội, lẫy lừng Cha Ông
Chung cùng dòng giống Rồng Tiên
Đồng Bào nước Việt anh em Đồng Bào
Nắm tay xây dựng cơ đồ
Cho non nước Việt trở về mùa xuân
Dân giàu nước mạnh bình yên
Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do Công Bằng
Vẻ vang nòi giống Tiên Rồng
Vinh quang rạng rỡ khắp cùng năm châu
Hợp hòa, hòa hợp anh em
Làm nên cuộc sống Thần Tiên, Tiên Thần
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Một Nguồn một Cội thiêng liêng
Tuy nhiều Dân Tộc nhưng chung một nhà
Như Bầu cùng Bí chung giàng
Nắng mưa chung chịu vẹn toàn trước sau
Bí Bầu, Bầu Bí tương thân
Như chim liền cánh như cây liền cành
Lá lành lá rách bọc đùm
Miến cơn manh áo sống còn có nhau
Một người đau cả làng đau
Đó là cuộc sống biết bao đẹp lành
Từ khi dựng nước tới giờ
Đó là truyền thống của người Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Chán ôi chán quá chán chừng
Chán phèo cái cảnh đứng ngồi không yên
Chán đời cuộc sống đảo điên
Chán lên tận óc tận xương cuộc đời
Ngán ngẩm cuộc sống ê chề
Cái vui chẳng mấy cái buồn theo chân
Cuộc sống cứ mãi quay lưng
Bạc tình bạc nghĩa Cha Ông chẳng nhìn
Ôm chân Tàu Cọng cúi đầu
Để cho non nước ngập đầu họa tai
Mất đi non nước nay mai
Chán ôi là chán, chán cho thế thời
Ăn cũng chán, độc ngập tràn
Ngũ tạng lục phủ bịnh hành khốn nguy
Ôi thôi chán quá ôi thôi
Chán ôi cái cảnh tả tơi dập bầm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Kiếp người nơi chốn hồng trần
Bôn ba lặng lội kím tìm sinh nhai
Biết bao trăm đắng nghìn cay
Nhưng rồi tay trắng, trắng tay lìa trần
Kiếp người thoáng chốc qua liền
Linh hồn lưu lạc biết về nơi đâu
Thiên đàng hay chốn ngục sâu
Nỗi buồn thao thức đêm thâu nỗi buồn
Đôi khi giọt lệ tuôn trào
Buồn theo năm tháng nỗi sầu vấn vương
Bổng nghe tiếng gọi thân thương
Từ nơi Nguồn Cội Cha Ông vọng về
Hãy mau Nguồn Cội tựa kề
Về trời sống mãi yên bình cháu con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dậy đi đừng ngủ nữa
Bình minh đã dậy rồi
Ngoài trời chim đã hót
Nắng hồng đã trải phơi
Đã bước sang ngày mới
Tiên Rồng anh em ơi
Mau chung tay tiến bước
Dẹp dọn những tanh hôi
Những rác rưởi bẩn dơ
Lây lan bệnh ung thư
Hãy quét sạch nó đi
Những rác rưởi hôi tanh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Mất Nguồn mất Cội mất tương lai
Khốn khổ dồn lên, những hại tai
Mất hết sạch sành, còn đâu nữa
Tự Do no ấm, cũng tiêu bay
Còn Nguồn còn Cội, còn tất cả
Đó là chân lý, tự xưa nay
Có cả Tự Do, nền Dân Chủ
Nhân Quyền bình đẳng, sống lên mây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Hãy quay đầu lại đi
Theo Quốc Tổ Hùng Vương
Làm chủ văn, kinh, thơ
Lo chuẩn bị hành trang
Trở về cõi tiên bang
Những bước đường lạc Cội
Linh Hồn vùi sa đọa
Rơi vào cảnh tối tăm
Cõi trời mờ xa xăm
Hãy quay đầu trở lại
Trở về nền Nguồn Cội
Để Linh Hồn thoát siêu
Không còn cảnh đọa sa
Sống vĩnh hằng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Người về Cội, chuyên tâm cần có
Phải quyết lòng, dứt bỏ ác tâm
Không làm tổn hại chúng Dân
Chăm lo phụng sự cứu nhân độ đời
Giữ khẩu ý, thiện lành trong sáng
Không hại đời, độc ác bất nhân
Ra thân giúp đỡ cứu nguy
Chính là vào cõi thiên tiên quê trời
Thường góp nhặt Cội Nguồn Văn Hóa
Làm hành trang giàu có mang theo
Về trời quyền lực biết bao
Văn Kinh Thiên Ý quý hơn ngọc ngà
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nước non, non nước nở hoa
Là nhờ Thiên Ý truyền ra cho đời
Phải chăng tất cả những người
Chung cùng chí hướng xây đời ấm no
Tháng ngày ra sức lập công
Truyền kinh thuyết giáo khắp trong nhân loài
Nhịp cầu Facebook Google
Mưa Nguồn mưa Cội tháng ngày quanh năm
Làm cho cuộc sống sanh sôi
Dân tình giác ngộ biết bao triệu người
Thấm nhuần Văn Hóa Cội Nguồn
Làm cho đất nước bừng bừng nở hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dưới bùn thường vẫn có sen
Phật từ phàm tục mà ra lạ gì
Thánh nhân cũng thế lạ chi
Từ trong sanh chúng hiện ra cứu đời
Thánh, Phật nào chỉ trên trời
Mà từ hổn loạn thế thời sanh ra
Phật, Tiên, Thánh, Chúa đâu xa
Xuất thân trần thế cũng ra từ phàm
Mới hay trong chốn cõi đời
Thường hay xuất hiện bao là vĩ nhân
Thiên đàng Địa Phủ đọa siêu
Là do thiện ác nơi tâm con người
Ngộ rồi làm chủ cuộc đời
Phật, Tiên, Thánh, Chúa do mình mà ra
Lương Tâm là Phật, Thánh, Tiên
Mắc chi cầu cạnh đảo điên Linh Hồn
Lạ gì Mê, Ngộ do mình
Thiên Đàng, Địa Phủ, hai đường chọn đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hãy có tình thương vì nhân loại
Hãy lìa bạo lực, với hung hăng
Hãy thương yêu, tình yêu trọn vẹn
Vì non sông, nhân loại hi sinh
Dẫn con người, trở về Nguồn Cội
Một quả tim, vĩ đại anh linh
Làm cho đời, tiêu tan thù hận
Để cho đời, tươi đẹp hơn lên
Quả tim vàng, quả tim bất diệt
Luôn vì đời, vì cả nhân gian
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Ai đi Địa Phủ thời đi
Còn Ta trở lại quê hương cõi trời
Ai rời Nguồn Cội, Cội Nguồn
Còn Ta, Ta mãi một lòng đi theo
Con đường truyền thống anh linh
Con đường dựng nước Cha Ông con đường
Ai theo cuộc sống tranh giành
Còn Ta, Ta mở tấm lòng yêu thương
Cái giàu, giàu đức giàu nhân
Cũng là châu báu kim cương ngọc ngà
Hành trang Thiên Ý Cha Trời
Chất đầy tâm thức về trời mang theo
Xây thành công đức, công lao
Hồn Linh vĩnh viễn sống trên thiên đàng
Ai theo kiếp sống luân hồi
Còn Ta thoát khỏi đọa đày trường sanh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hãy cho đi, những gì mình có
Nào của tiền, hiểu biết của mình
Lời hay lẽ đẹp trong đời
Bao nhiêu kinh nghiệm những gì thành công
Hãy phục vụ, tận tâm vì nước
Hãy vì đời, giải thoát khó khăn
Làm cho cuộc sống bình yên
Chung nhau cùng hưởng niềm vui trong lòng
Hãy chăm lo, cho người còn yếu
Hãy động viên níu kéo họ lên
Làm cho họ có niềm tin
Vượt qua khổ ải vượt lên chính mình
Người như thế, chính là Phật, Chúa
Có tấm lòng rộng lớn bao la
Người nầy phước đức hà sa
Cúng dường cung phụng biết bao phúc lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nếu bạn là người giác ngộ
Thời hãy nên phổ độ cứu người
Nếu bạn là người thiện rồi
Thời nên giúp đỡ cho người theo sau
Nếu bạn là người tài cao
Phải nên xuống thấp gần Dân gần đời
Lập nhiều phương tiện cứu người
Làm cho nhân loại quy hồi Chân Tâm
Không còn sa đọa Hồn Linh
An vui hạnh phúc siêu sinh thiên đàng
Làm được vậy tuyệt vời hiếm thấy
Đức danh thơm, tỏa sáng muôn thu
Gương soi cho cả thế nhân
Lẫy lừng tài đức vang danh đất trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cạnh tranh là chuyện ở đời
Thường tình cuộc sống có gì bận tâm
Còn tôi, tôi thích kinh, thơ
Tìm trong kho báu Cha Ông Cội Nguồn
Những lời truyền dạy Cha Trời
Quý hơn châu báu ngọc ngà kim cương
Vô tư tôi chẳng bận tâm
Bể trần cõi tạm có chi nhọc lòng
Sao bằng truyền giáo cứu đời
Lập công trong buổi hội nầy kỳ ba
Về Nguồn chầu Đức Trời Cha
Theo chân Quốc Tổ thăng hoa về Trời
Cạnh tranh là chuyện của người
Còn tôi, tôi thẳng một đường tôi đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Anh hãy làm thinh chớ nói nhiều
Khi chưa hiểu rõ, được bao nhiêu
Phê phán làm chi người yêu nước
Thế thời đầy rẫy những cô liêu
Những mảnh đời, chìm trong sương gió
Khác khao có được, chút tình yêu
Thường mãi lặng im trong bóng tối
Mong sao thấy được, chút bình yên
Những người ra sức, vì cuộc sống
Họ là Phật, Thánh, Chúa, Thần, Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vì Cội Nguồn, càng nhiều hơn thế nữa
Thời đời Ta, ra khỏi chốn phong ba
Vì Cội Nguồn, thời càng thêm rạng rỡ
Cho đời Ta, bay bổng tận trời xa
Cõi Bồng Lai, như đã gần Ta mãi
Cảnh mùa xuân, rực rỡ những hương hoa
Điều kỳ diệu, trong lòng luôn cháy bỏng
Trỗi nhạc lòng, bao khúc hát xuân ca
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Trong đem tối bão bùng sóng gió
Đã bừng lên, bao ánh đuốc soi
Đuốc Thần ngọn đuốc vì Dân
Sáng ngời chân lý sáng soi dẫn đường
Những ánh đuốc, không hề lụn tắc
Vẫn sáng ngời, đêm tối trong đêm
Đuốc Thần ánh đuốc thiêng liêng
Đi trong bão tố cuồng phong mịt mù
Dù vùi dập thế nào đi nữa
Ngọn đuốc Thần vẫn tỏa hào quang
Dẫn đường chỉ lối cho Dân
Vượt qua nguy khốn đến nơi yên lành
Ngọn đuốc Thần, ngọn đuốc Thần
Ngọn đuốc sáng mãi trong lòng nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Mê đời ai thích thời mê
Còn Ta không thích có chi sầu buồn
Khi vui thời thích tâm tình
Khi buồn thời thích một mình ngâm nga
Thị phi là chuyện ngoài tai
Kinh, thơ Thiên Ý món ăn tinh thần
Ta thích thời Ta cứ làm
Nào ai cản được con đường Ta đi
Lẽ đời đối thế xử nhân
Dung hòa cuộc sống giữa Ta với người
Ai giống tôi làm bạn trong đời
Nếu không thấy giống thời đừng làm quen
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Trung là: Tôn kính Vua Hùng
Hiếu là: Không hại Đồng Bào chúng dân
Trung là: Trung với nước non
Hiếu là: Đền đáp công ơn sanh thành
Trung gì một lũ gian hùng
Hiếu gì một kẻ vô thần ngoại bang
Anh hùng lạc đạo sa chân
Mắc trong yêu pháp hết mong yên bình
Trung gì với lũ gặc Tàu
Hiếu gì Lê - Mác tôn thờ mà chi
Quốc Tổ sao lại bỏ đi
Hiếu trung, trung hiếu, uổng thay lạc đường
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Hãy về Nguồn Cội mà thờ Cha Ông
Hiếu Trung tỏa sáng anh linh
Lưu danh mãi mãi chúng Dân tôn thờ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Niềm vui đem đến cho đời
Chính là Văn Hóa Cội Nguồn Cha Ông
Văn Hóa tốt đẹp vô biên
Làm nên cuộc sống mùa xuân đẹp lành
Mùa xuân non nước sang giàu
Nơi đâu cũng thấy một màu mùa xuân
Mỗi người mỗi vẻ thiên chân
Mỗi người là một bông hoa sáng ngời
Mùa xuân trong đạo có đời
Trong đời có đạo sáng ngời nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam no ấm chẳng còn xa
Thái bình thịnh vượng xuân đầy hoa
Đêm tối không còn trời đã sáng
An vui hạnh phúc, rạng âu ca
Văn minh Đại Việt đời Thánh Đức
Rồng Tiên tỏa sáng khắp hà sa
Độc Lập Tự Do nguồn xuân mới
Khốn khổ không còn, kiếp nạn qua
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Từ dạo ấy, tôi bừng giác ngộ
Chỉ Vua Hùng, thật sự tối cao
Người con cả, Cha Trời vũ trụ
Đấng đương kim, quyền phép Trời trao
Đấng thừa hành, huyền cơ chuyển vận
Mở cửa trời, độ tận Hồn Linh
Khắp địa cầu, năm châu lục địa
Trở về trời hết đọa thoát siêu
Cơ Tạo Hóa Cha Trời quyết định
Chọn Việt Nam làm chỗ khai kinh
Cội Nguồn Văn Hóa hồi sinh
Năm châu bốn biển quy nguyên Đại Đồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chân mãi bước, trên con đường nghiệt ngả
Mang nỗi buồn, tơi tả một đời trai
Chân lý sống, ở đâu sao không thấy
Trước mắt toàn, đầy rẫy những chông gai
Cảnh thế thời, đâu cho người lựa chọn
Dù biết rằng, đã làm việc trái sai
Nghe lòng mình, những nỗi buồn vô tận
Ôm nỗi sầu, sâu tận đáy Hồn Linh
Một niềm tin, bao tháng ngày chờ đợi
Ánh hào quang, soi rọi những bước chân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Thương ai đó nghìn trùng xa cách
Buồn cho lòng, thử thách thời gian
Nỗi sầu hay nghĩ miên man
Lúc thương lúc nhớ lúc than lúc sầu
Em vẫn tin, có ngày gặp lại
Đông qua rồi, xuân lại đến thay
Lộc về hoa nở hương bay
Gặp nhau trở lại thủy chung đậm đà
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cơ trời vận hóa chuyển xoay
Hùng Vương Quốc Tổ thế thay Cha Trời
Mở ra Văn Hóa Cội Nguồn
Trở thành Quốc Đạo sáng ngời Việt Nam
Thiên Quyền Nhân Chủ tối cao
Năm màu da một Cội Đa Nguyên một Nguồn
Đại Đồng chủ nghĩa ra đời
Năm châu bốn biển đi vào Thượng Ngươn
Việt Nam Thánh Địa Trung Ương
Non sông đất nước Rồng Tiên sáng ngời
Tung bay khắp chốn bầu trời
Địa Long Vũ Trụ, sáng ngời Địa Long
Cơ trời vận hóa chuyển xoay
Việt Nam đệ nhất Đông, Tây địa cầu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Việt Nam hôm nay
Ôi mừng lắm thay
Chuyển đổi khác xưa
Thể Chế Đa Nguyên
Nhân Quyền Dân Chủ
Công Bằng Bình Đẳng
Tự Do cởi mở
Hận thù dứt bỏ
Nối lại tình thương
Chung tay xây đắp quê hương
Cho nguồn xuân mới ấm êm hòa bình
Không còn đen khốn cùng
Dân giàu nước mạnh lẫy lừng Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Mùa xuân trên lối ai về
Để nghe câu hát tràn trề niềm vui
Cội Nguồn dẫn bước Ta đi
Đi trong ánh sáng bình minh rực hồng
Muôn hoa đua nở rực trời
Cho lòng thanh thoát cho người nhẹ tênh
Mưa xuân khắp lối nước non
Thuyền tình cập bến đón đưa khác trần
Về Nguồn chung hẹn chung thề
Sánh vai cùng bước về trời cùng nhau
Trần gian đâu thể ở lâu
Đường về Nguồn Cội đường lên cõi trời
Đi trong xuân thắm vườn đời
Hẹn thề, thề hẹn đắp bồi tình chung
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Hãy dắt nhau trên con đường Nguồn Cội
Một con đường đầy cỏ lạ hoa thơm
Mãn kiếp trần, hai ta cùng siêu thoát
Ở cõi trời, Ta gặp lại vui hơn
Chốn nhân gian, chỉ là nơi cõi tạm
Giờ chúng Ta góp nhặt những hành trang
Những Văn Thơ, Sử, Kinh nhiều vô tận
Lời báu châu, vàng bạc ngọc kim cương
Nơi cõi trời, Ta giàu sang tột bực
Nhờ hôm nay, Ta thông thuộc kinh luân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đời là một, chuỗi dài theo duyên nghiệp
Ở kiếp nầy, do kiếp trước gieo nhân
Nhân xấu tốt, là do mình tự tạo
Phước cùng họa, luôn mãi mãi theo chân
Bởi lẽ ấy, Ta phải nên biết trước
Giàu hay nghèo, họa hay phúc có căn
Luật nhân quả, không mấy ai là thoát
Đã gieo gì, thời gặt nấy chẳng sai
Trong kiếp tới, thời kiếp nầy chủ chốt
Gieo giống gì, thời gặt ở tương lai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Giờ đây non nước quên mình
Không còn gian khổ hết rồi chông gai
Bình yên trở lại đắp xây
Cội Nguồn tỏa sáng tương lai sáng ngời
Thế thời, thời thế, thế thời
Không còn đen tối những ngày âm u
Mùa xuân trỗi dậy nước non
Tự Do hạnh phúc bình yên cuộc đời
Cuộc sống thật sự đổi đời
Thi nhau phát triển sang giàu ấm no
Không còn những cảnh xin cho
Sống theo Hiến Pháp tự do mưu cầu
Có tài mặt sức làm giàu
Không ai ngăn cản tự mình tung bay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Những ai theo Cội theo Nguồn
Thời coi như đã chuyển dần số căn
Chuyển họa thành phúc an vui
Chuyển mê thành giác vượt lên trí phàm
Quê trời có chỗ về ngồi
Trần gian thời được sang giàu ấm no
Về Nguồn thời được Trời Cha
Chở che, che chở bình yên, yên bình
Những ai tôn kính Vua Hùng
Mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Số phận do Ta, Ta làm chủ
Chọn giống mà gieo, ác bỏ thiện làm
Luật Nhân Quả, phải cần hiểu rõ
Lợi cho mấy, bất chính đừng ham
Nhân đã tốt có đâu gặt xấu
Gieo giống gì, gặt nấy đâu sai
Gieo Ý Trời, làm trời là thế
Gieo yêu Tà gặt họa gặt tai
Họa hay phúc tự Ta hết thảy
Muốn vua trời cũng dễ mà thôi
Chỉ cần thuyết giáo truyền kinh
Cứu nhân độ thế làm vua cõi trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Việt Nam đại lộ con đường
Anh Linh truyền thống Cội Nguồn Việt Nam
Con đường hòa hợp anh em
Còn đường đoàn kết keo sơn Đồng Bào
Rồng Tiên nòi giống bao đời
Mãi đi trên một con đường Cha Ông
Con đường thống nhất nước non
Thực thi Hiến Pháp thờ tôn Vua Hùng
Việt Nam đã có con đường
Văn minh đệ nhất địa cầu năm châu
Đại Đồng chủ nghĩa tối cao
Thiên Quyền Nhân Chủ biết bao đẹp lành
Việt Nam đại lộ con đường
Anh Linh truyền thống Cội Nguồn Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tính tang, tang tính, tình tang
Lan bay khắp nẻo núi non sông hồ
Long Quân vốn thật Cha Trời
Âu Cơ Địa Mẫu sanh thời các con
Cội Nguồn nhân loại anh em
Đồng Bào một bọc Âu Cơ Mẹ Trời
Tính tang con cháu Tiên Rồng
Năm màu da một Cội Cha Trời anh em
Từ trong bọc trứng Âu Cơ
Ngũ hành một Cội chung nhau một Nguồn
Đờn kêu hãy mở rộng lòng
Thương yêu mà sống hòa bình cùng nhau
Nhân loại cùng khắp thế gian
Trở về Nguồn Cội theo chân Cha Trời
Tiểu kiếp cũng sắp hết rồi
Mau mau trở lại thiên đàng quê tiên
Động đất mưa bão nước dâng
Về sau mỗi lúc càng tăng mạnh dần
Sinh mạng con người
Chỉ là hạt cát
Khó mòng chạy thoát
Tứ đại gáo thét chuyển luân
Linh Hồn tối tăm
Biết đâu trở lại quê tiên cõi trời
Tính tang cảnh báo cho đời
Tiểu kiếp thứ 9 sắp hết
Tiểu kiếp thứ 10 chuyển sang
Lập đời nguyên thỉ Hồng Hoang
Mau mau trở lại quê tiên an lành
Con đường nhanh nhất về trời
Chính là Văn Hóa Cội Nguồn tối cao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cội Nguồn, Nguồn Cội Việt Nam
Chính là cánh cửa về nơi thiên đàng
Chỉ cần về Cội về Nguồn
Kinh thơ tìm đọc sáng bừng tâm linh
Cội Nguồn Văn Hóa tối cao
Chính là Thiên Ý Trời Cha dạy truyền
Một chữ cũng đặng phúc lành
Huống chi đọc tụng được nhiều kinh thơ
Nhất định trở về quê hương
Thiên đàng cực lạc quê tiên vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Con người quý nhất Lương Tâm
Chính là lẽ phải thiện chân Linh Hồn
Lương Tâm tòa án con người
Chính là Phật, Thánh, Chúa, Thần là đây
Những người bán rẻ Lương Tâm
Uổng thay một kiếp sinh ra làm người
Lương Tâm đánh mất không còn
Chính là ác quỷ gian hùng tà ma
Lương Tâm tỏa sáng minh quang
Đó là Phật, Thánh, trần gian ra đời
Thần Tiên cũng chính con người
Lương Tâm không mất có gì lạ đâu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Dân Tộc Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Dân Tộc hùng anh
Cũng lắm kỳ nhân
Khắp cùng non nước biết bao nhân tài
Đã là Rồng, thời mạnh vô cùng
Là Tiên khôn khéo ai bằng được đâu
Con Trời quyền lực biết bao
Âu Cơ Địa Mẫu, Long Quân Cha Trời
Rồng Tiên nào sợ quân thù
Mà do lạc Cội lạc Nguồn mà ra
Trở về Nguồn Cội Ông Cha
Phục hồi trở lại uy phong Tiên Rồng
Việt Nam đâu phải tầm thường
Việt Nam Thánh Địa lẫy lừng năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Chí khí Rồng Tiên, dậy ngút trời
Truyền thống anh linh dậy khắp nơi
Dời non lấp biển, lòng không ngại
Hào hùng khí phách, đỉnh cao ngôi
Vì non vì nước, lòng chí nguyện
Đã làm thời quyết, chẳng thối lui
Cha Ông bao lớp, thường là thế
Hiếu Trung bất khuất, rạng trung tôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Nhiều khi suy gẫm chuyện đời
Cội Nguồn lìa bỏ, thế thời chạy theo
Vì sao lại thế vì sao
Phải chăng tăm tối nên không thấy gì
Quốc Tổ thời bỏ quên đi
Cây không còn Gốc lấy chi xanh cành
Cuộc sống lụn bại đã đành
Rơi vào nô lệ tan tành nước non
Bỏ Nguồn cái dại nào hơn
Cái khôn không có mong chi yên lành
Chỉ lo đấu đá tranh giành
Mong chi đất nước thanh bình mong chi
Cội Nguồn chẳng lạy thờ tôn
Chạy theo Lê Mác vùi chôn nước nhà
Quốc Tổ không kính không thờ
Thờ người ngoại quốc trở thành vô ơn
Vì sao nầy hỡi vì sao?
Phải chăng đánh mất Lương Tâm con người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tàn sát với nhau, để mà chi
Hơn, Thua, chiến thắng được cái gì
Tương tàn chém giết, dù chiến thắng
Trở thành bạo ác, sử lưu ghi
Thà làm Dân Chúng mà sống tốt
Còn hơn quyền chức, sự khinh khi
Hãy sống vì Dân vì non nước
Chấm dứt tương tàn, lạc lối đi
Về Nguồn về Cội, cùng chung bước
Dân giàu nước mạnh những vinh hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Một tâm hồn, như đất trời rộng lớn
Như đại dương, tận chốn cảnh trời xa
Tình yêu thương, trải đầy vô bờ biến
Lòng vì người, cùng khắp rộng bao la
Như mặt trời, sáng soi cùng thế giới
Như màu xanh, khắp chốn ở thế gian
Tôi đã thấy, một tâm hồn như thế
Một tâm hồn, rộng lớn những vô biên
Người để lại, một Cội nền Văn Hóa
Lời ngọc châu Thiên Ý báu kim cương
Lòng thành kính, dân lên người đáng kính
Suốt cuộc đời, luôn nhớ mãi công ơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Ôi khí phách, những con người yêu nước
Dám nói lên, bao sai trái bất công
Luôn tranh đấu, cho nước non Tổ Quốc
Quên thân mình, vì lợi ích non sông
Vì Dân Tộc, kể gì đâu sống chết
Miễn đem về, cho non nước bình an
Nhưng vì sao, luôn đem về ánh sáng
Mãi soi đường, và dìu dắt thế nhân
Những tấm lòng luôn vì Dân cống hiến
Nhưng con người, bất tử mãi lưu danh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hãy chung tay đoàn kết
Dũng cảm và cương quyết
Khôi phục lại truyền thống
Anh Linh thời dựng nước
Oai hùng vang danh khắp
Ngoại bang luôn tôn kính
Chẳng dám sang xâm chiếm
Độc lập mấy nghìn năm
Văn Hóa Việt Cha Ông
Văn Hóa người Việt Nam
Cội Nguồn Văn Hóa Rồng Tiên
Năm nghìn năm Văn Hiến oai linh tột cùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cha Trời, Địa Mẫu, Tổ Tiên
Công lao Tạo Hóa dựng lên đất trời
Giang sang vũ trụ lập thành
Tạo ra muôn ức vạn loài vô biên
Phân ra vô tận Hồn Linh
Không thể tính đếm cũng như luận bàn
Chúng con là con của Trời
Luôn là tôn kính Cội Nguồn Cha Ông
Chúng con luôn mãi nhớ ơn
Những gì Trời tạo để cho con người
Làm chủ an hưởng phước Trời
Chúng con nhớ mãi ước kiếp vạn đời không quên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lớp lớp cháu con, trở lại Nguồn
Chầu Trời chầu cả Đức Tổ Tiên
Thân cành nương tựa, về Cội Gốc
Đơm hoa kết trái, đẹp vô biên
Rạng rỡ huy hoàng, trong cuộc sống
Không còn khốn khổ, trổ xuân thiên
Còn Nguồn còn Cội, còn tất cả
Nước non giàu mạnh sống bình yên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Có lòng ca ngợi Trời Cha
Vô biên phước đức không sao nói cùng
Chỉ cần đảnh lễ cúng dường
Coi như ức kiếp tiêu trừ họa tai
Sống đời luôn gặp vận may
Được Trời che chở bình yên, phúc lành
Ca Trời lợi ích khôn lường
Gia đình con cái đi vào hiển vinh
Một lần ca ngợi ứng linh
Cầu chi đặng nấy không sao nghĩ bàn
Huống chi tôn kính Cha Trời
Thông minh kỳ lạ sáng ngời Tâm Linh
Thấu suốt sanh tử, tử sanh
Vào ngôi Chánh Giác an vui vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dân Chủ đâu phải được liền
Phải tù phải tội phải vào nhà giam
Cuộc đời mời xuống mời lên
Bị hành bị hạ bị giam bị cầm
Nhân Quyền đâu thể dễ dàng
Khó khăn trăm nẻo muôn vàng đắng cay
Trước mặt đầy rẫy chông gai
Sau lưng hố thẳm khốn nguy trùng trùng
Tự Do còn lắm bức tường
Cản ngăn bao lớp bạo tàn dễ chi
Công bằng bình đẳng còn xa
Nếu không nổ lực không mong gì thành
Việc lớn không thể một người
Mà toàn Dân Tộc đồng lòng đứng lên
Vì non vì nước quên thân
Vì tương lai con cháu hi sinh cuộc đời
Làm cho đất nước sáng ngời
Nhân Quyền Dân Chủ Công Bằng Tự Do
Một ngày không được một năm
Một năm không được mười năm cũng làm
Đến khi non nước yên lành
Việt Nam thật sự chuyển mình đi lên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Còn đường Nguồn Cội dắt nhau đi
Anh em một Cội, hại nhau chi
Đem lại hận thù và chết chóc
Chiến tranh tan nát cảnh chia ly
Hãy nắm lấy tay, mà đoàn kết
Dựng xây non nước, đẹp giàu lên
Giữ vững giang san, cùng Tổ Quốc
Sánh vai thế giới, cùng đua thi
Ai giỏi ai tài đường chung kết
Đoạt bảng danh vàng bái tổ vinh quy
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cuộc sống cá nhân, chỉ biết mình
Chỉ lo giàu có, với nhục vinh
Làm ngơ trước cảnh non với nước
Giặc Tàu xâm lấn chiếm biên cương
Biển đảo mất lần, đường nguy cấp
Dân tình trong cảnh, khốn thê lương
Thử hỏi Lương Tâm còn hay mất
Tài cao cho mấy, cũng vứt đi
Sống mà vô nghĩa, sống như chết
Lương Tâm đánh mất có ra chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quốc Tổ đi Quốc Tổ lại về
Làm cho đất nước tràn trề niềm vui
Quốc Tổ đi để lại nhớ thương
Quốc Tổ về, đem cả mùa xuân theo về
Quốc Tổ đi, non nước sầu buồn
Quốc Tổ về, non nước chuyển mình nở hoa
Cho đời hạnh phúc âu ca
Dân giàu nước mạnh ấm no thanh bình
Văn minh cuộc sống lẫy lừng
Nước non Đại Việt sáng ngời anh linh
Rồng Tiên vinh hiển vinh quang
Công ơn Quốc Tổ công lao biển trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Rồng Tiên bừng dậy sáng ngời
Không còn khốn khổ hết rồi tối tăm
Mưu cầu hạnh phúc làm ăn
Tự do phát triển văn minh sang giàu
Huyền cơ Thánh Đức ra đời
Long, Lân, Quy, Phụng đến hồi lập công
Làm cho non nước, nước non
Dân giàu nước mạnh vinh quang giống nòi
Rồng Tiên luôn mãi đứng đầu
Tứ Linh hội tụ phụng chầu Trời Cha
Việt Nam rực rỡ âu ca
Lẫy lừng thế giới Ta Bà năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam hội tụ tứ linh
Cũng là đến lúc bình minh hiện về
Hào quang Văn Hóa Cội Nguồn
Bừng lên khắp cả địa cầu năm châu
Rồng Tiên tỏa sáng biết bao
Tứ linh hội tụ chuyển xoay cuộc trần
Làm theo Thiên Ý Cha Trời
Nước non Đại Việt đi vào Thượng Ngươn
Lập đời Thánh Đức Thiên Tân
Có nền Văn Hiến muôn năm trường tồn
Sáng ngời Công Lý Nhân Quyền
Sáng ngời Dân Chủ Công Bằng Tự Do
Dân giàu nước mạnh văn minh
Vang lừng thế giới Đông, Tây vang lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cội Nguồn không thờ
Thờ chi Lê Mác
Nước non tan nát
Xâm lược ngoại xâm
Khốn khổ tối tăm
Tại sao tại sao
Cúi đầu ngoại bang
Tại sao tại sao
Do đâu do đâu
Tại ai hay tại ngu si
Quên Ông Quốc Tổ vùi chôn sơn hà
Bỏ Nguồn bỏ Cội lạc loài
Rơi vào nô lệ khốn cùng biết bao
Thờ chi Lê- Mác ngoại bang
Hãy thờ Quốc Tổ nước non yên bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thôi đã hết rồi mộng bá vương
Còn chi cơ nghiệp, thấy mà thương
Dã tràng công cốc, tôn thời giặc
Muôn khổ nghìn sầu họa trăm phương
Quốc Tổ không thờ, thờ người lạ
Gốc bỏ đi rồi, hết chỗ nương
Lạc Nguồn lạc Cội âu là thế
Anh hùng lạc đạo gặt tai ương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Thương Dân nhận phúc đến
Yêu nước nhận quả lành
Kết cuộc là hạnh phúc
Cuộc đời đẹp như tranh
Xưa nay nhân quả y chang
Gieo gì gặt nấy không sai chút nào
Muốn yên đừng có hại người
Muốn lành thời phải gieo trồng đức nhân
Có trồng thời mới có ăn
Không gieo không gặt xưa nay luật trời
Thương Dân yêu nước sáng ngời
Danh thơm khắp chốn phước lành vinh hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Xuân đã đến,
Hãy vui mừng chào đón
Luyến tiếc chi cơn rét buốt mùa đông
Sao em mãi đắng đo vì quá khứ
Hãy vui lên nhận đón ánh bình minh
Đừng để tim chìm trong đông lạnh giá
Xuân đến rồi, còn nhớ để mà chi
Hãy để lòng theo tự nhiên Tạo Hóa
Én đã về, thời hoa lá đổi thay
Buồn làm chi, hãy vui lên để sống
Dòng thời gian, sẽ mờ xóa buông trôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tôi quên hết, những gì trong quá khứ
Để cho lòng, luôn hướng đến mùa xuân
Đông qua rồi, tôi cũng không còn nhớ
Nhìn bông hoa, đầy sắc thắm hương thơm
Xuân đã đến, đàn bướm ông dạo khúc
Mật ngọt lành, không còn chút đắng cay
Gió đưa hương, cho đất trời thơm ngát
Và hồn tôi, luôn cảm thấy ngất ngây
Một niềm vui, trong khung trời đổi mới
Đầy tự do, Ta mặc sức Ta bay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Thờ Quốc Tổ, lập đời Thánh Đức
Theo huyền cơ, Thiên Ý Trời Cha
Đại Đồng chủ nghĩa văn minh
Cội Nguồn Văn Hóa làm nên nghiệp trời
Xây đời mới theo nền Văn Hiến
Cùng chung nhau đoàn kết anh em
Theo lời truyền dạy Hùng Vương
Làm cho đất nước Việt Nam hào hùng
Dân Đại Việt lẫy lừng tỏa sáng
Dậy trời mây, hùng bá phương nam
Huyền cơ Thiên Ý đã ban
Làm theo nhất định vẻ vang nước nhà
Thờ Quốc Tổ khắp cùng Dân Tộc
Thờ mỗi nhà, cung phụng nhang đèn
Việt Nam trải gấm phơi vàng
Rồng Tiên tỏa sáng lẫy lừng năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thờ Quốc Tổ kế thừa cơ nghiệp
Cùng chung tay tạo dựng thêm lên
Đẹp non đẹp nước đẹp Dân
Anh linh truyền thống vẻ vang Tiên Rồng
Thờ Quốc Tổ, vận hành đất nước
Cả Hồn Thiêng sông núi phò trì
Đi vào cuộc sống an lành
Không còn tăm tối sáng bừng nước non
Thờ Quốc Tổ, theo chân Quốc Tổ
Trở về trời, an hưởng niềm vui
Thái bình thịnh trị dài lâu
Đa Nguyên Dân Chủ một bầu anh em
Thời Quốc Tổ, an vui cuộc sống
Nước với non trổ gấm thêm hoa
Thiên đàng trần thế đâu xa
Ở ngay trước mắt chúng ta rất gần
Thờ Quốc Tổ, nhà nhà êm ấm
Trổ nhành xuân, tươi thắm nước non
Cùng nhau chung hưởng giàu sang
Nước non Đại Việt vinh quang sáng ngời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Xuân đã về chưa, hỡi cành mai
Sao trời còn lạnh, buốt lòng ai
Hoa đào còn nụ, chưa ướm nở
Còn đang nhớ tưởng, ánh ban mai
Lưng trời gió lộng, gầy sông núi
Xóm ngõ đầu làng, én biến bay
Cảnh đẹp thơ hay, còn khiêm tốn
Đông vừa lui bước, tuyết còn say
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ngày lại rồi ngày qua
Góp nhặt những kinh thơ
Chất đầy trong tâm thức
Hành trang để mang theo
Khi rời xa trần thế
Quý báu biết là bao
Những lời thơ Thiên ý
Một chữ cũng siêu cao
Giàu sang tột thế chính là đây
Kho tàn châu báu Văn, Thơ Ý Trời
Trần gian nhắm mắt lìa đời
Trắng tay, tay trắng lấy gì mang theo
Của tiền bỏ lại trần gian
Nếu không Văn Hóa nghèo xơ xác nghèo
Hết mong trở lại thiên đàng
Uổng thay một kiếp con người uổng thay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Yêu nước mà bỏ Vua Hùng
Như cây mất Gốc lá cành héo khô
Yêu nước mà bỏ Cha Ông
Tránh đâu cho khỏi nát tan cơ đồ
Yêu nước mà bỏ Cội Nguồn
Như sông cạn nước ghe thuyền hết đi
Ăn quả mà chẳng nhớ ơn
Quên người dựng nước dựng non sơn hà
Mong gì hưởng được yên bình
Trước sau cũng phải dập vùi tiêu tan
Quốc Tổ mà chẳng thờ tôn
Lại thờ những kẻ đâu đâu xứ ngoài
Tránh sao cho khỏi đói nghèo
Tránh sao cho khỏi tương tàn chiến tranh
Yêu nước tôn thờ ngoại bang
Khó mong giữ vững nước non sơn hà
Cội Nguồn đã sáng lên rồi
Bịp lừa chi nữa những người tối tăm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Mặt trời Văn Hóa lên rồi
Tự Do Dân Chủ, Nhân Quyền nở hoa
Đa Nguyên một Cội Ông Cha
Nghe trong nắng sớm chiều vơi thanh bình
Gió mây thỏ thẻ tâm tình
Non sông biển cả đất trời vào xuân
Việt Nam những bước đi lên
Dân giàu nước mạnh vinh xóa tan đói nghèo
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Vinh Quang trổi khúc thanh bình ấm no
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Chung nhau đoàn kết một lòng vì non
Chung nhau xây dựng giang san
Cứu nguy đất nước về tay giặc Tàu
Phá tan u tối không còn
Làm cho nước Việt sáng ngời văn minh
Chung nhau quét sạch ác gian
Vùi chôn bè lũ tay sai không còn
Làm cho đất nước đổi đời
Không còn một bóng quân thù xâm lăng
Dân giàu nước mạnh bình yên
Thái bình độc lập muôn năm trường tồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lòng buồn trăm nỗi u sầu
Vì sao nên nỗi nước nhà hôm nay
Tại ai nầy hỡi tại ai
Núi không xanh lá biển kia bạc màu
Cuộc đời vàng trộn lẫn thau
Phải đi vào xó trái lên giường ngà
Cảnh đời cay đắng ê chề
Cho người luôn mãi nỗi niềm xót xa
Phải chẳng tôn quỷ thờ ma
Mới nên nông nổi nát tan cơ đồ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tỉnh dậy nhìn đời lúc hừng đông
Trăm hoa đua nở, thật đẹp xinh
Xao xuyến trong lòng, nguồn xuân mới
Nhìn mây lơ lững, động lòng trinh
Mười mấy năm qua, luôn phong kín
Nay bừng nở rộ, đón bình minh
Một ngày vui mới, yên sóng gió
Đen tối không còn, sáng bừng lên
Núi sông rực thắm hồng non nước
Họa hết không còn, phúc gọi tên
Tỉnh dạy cũng vừa ngay đúng lúc
Rồng Tiên tỏa sáng dậy uy linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam giờ đẹp biết là bao
Cảnh tiên xuất hiện, chốn trần gian
Xuân mãi không tàn, đầy khắp lối
An vui hạnh phúc, đã dâng cao
Du lịch bốn mùa, không đâu có
Ngẩn ngơ đẹp quá, cảnh bồng lai
Hoa nở đầy hoa, luôn tươi thắm
Cho đời mặt sức đắm mê say
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Niềm vui đã đến quanh Ta
Nhịp đời cũng đã nở hoa sang giàu
Bình yên đem lại nụ cười
Vui trong cuộc sống vui cùng nước non
Thị thành cho đến làng quê
Thi nhau mọc cánh mà bay lên trời
Việt Nam Thánh Địa lẫy lừng
Năm châu bốn biển hội về Việt Nam
Tự hào đất nước Rồng Tiên
Vinh quang tột bực vô biên phúc lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Anh ơi anh
Gì đó em
Anh có thấy mặt trời đang lên
Hào quang đẹp lắm anh ơi
Anh thấy rồi
Đó là Văn Hóa Cội Nguồn Cha Ông
Anh ơi anh
Em quá tự hào,
Có nền Văn Hóa lẫy lừng nước non
Anh có thấy không
Những lời kinh thơ Thiên Ý Trời Cha
Thậm thâm vi diệu không sao nghĩ bàn
Em ơi anh đã thấy rồi
Cội Nguồn Văn Hóa con đường lên tiên
Hai Ta chung bước cùng đi
Theo chân Quốc Tổ mà lên thiên đàng
Thương yêu tất cả Đồng Bào
Dìu nhau về Cội về Nguồn em ơi
Lập công trong hội kỳ ba
Để rồi tận hưởng vinh hoa tột cùng
Anh em chung một con đường
Cội Nguồn Văn Hóa Đại Đồng Văn Minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Huyền cơ đã chọn Việt Nam
Đứng đầu thế giới năm châu địa cầu
Đệ nhất Văn Hóa Tiên Rồng
Cội Nguồn vũ trụ bao trùm tam thiên
Quốc Tổ vũ trụ đương kim
Việt Nam lừng lẫy không sao nói cùng
Văn Hóa chủ nghĩa đại đồng
Việt Nam vị thế bao trùm thế gian
Địa Long tỏa sáng hào quang
Năm châu bốn biển hồi quy phụng chầu
Sấm truyền đã nói lâu rồi
Việt Nam vị thế đứng đầu Đông, Tây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Từ thuở Cha Ông mở đất trời
Đến nay tiếp nối, mấy trăm đời
Trải bao thế cuộc đều tan biến
Tiên Rồng xuyên suốt, chẳng hề vơi
Trải mấy nghìn năm, không thay đổi
Đi vào giất ngủ vẫn sanh sôi
Huống chi bừng dậy, đà thức tỉnh
Bá chủ hoàn cầu, sắp đến nơi
Văn Hóa Rồng Tiên vang tiếng sấm
Chấn động địa cầu, khắp năm châu
Văn Hóa Thiên Quyền, đại đồng chủ nghĩa
Văn Hóa Cha Trời, Thiên Ý tối cao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ôi ngán thay, cho thế thời, thờ thế
Buồn nhiều hơn, nào được mấy sự vui
Ôi cuộc sống, những chơi vơi lạc lỏng
Rồi về đâu, Ta biết phải về đâu
Bổng nhìn thấy, một bình minh tỏa sáng
Rõ con đường, niềm siêu thoát hồn linh
Ôi sung sướng, một niềm vui khôn tả
Giữa hồng trần, đời trôi nổi lênh đênh
Và từ đây, không thấy mình đơn lẽ
Trên con đường, rộn rã bước Rồng Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Con ơi Mẹ dặn mấy lời
Con về Nguồn Cội đắp bồi thiện căn
Không gì hơn được Tổ Tiên
Cha Trời Địa Mẫu quyền năng tột cùng
Khắc ghi lời Mẹ trong lòng
Không gì hơn được Ý Trời đâu con
Chọn đường tốt đẹp con đi
Đời con sẽ gặp biết bao phúc lành
Con đường siêu thoát về trời
Không ngoài Nguồn Cội, Cội Nguồn đâu con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nhân loại con người có biết không
Con Trời đã xuống chốn nhân gian
Đương Kim vũ trụ Hùng Vương đó
Cứu lấy nhân loài, khắp năm châu
Thiên Ý Cha Trời, truyền nhân thế
Đại Đồng chủ nghĩa, tột cao sâu
Văn Hóa Cội Nguồn, đường giải thoát
Trở lại thiên đàng dứt bể dâu
Thoát khỏi tử sanh bao chết chóc
Sống mãi trên trời, sống an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vận mệnh nước non chẳng quan tâm
Để cho gian ác phá tan hoang
Xem đi xét lại, đều có tội
Sống vô trách nhiệm bỏ nước non
Sống vô bổn phận, luôn câm nín
Còn gì là Đạo của cháu con
Cái dại nào hơn, dại mất nước
Tự mình đào lỗ lấp vùi chôn
Nô lệ thời coi như chấm hết
Nhà tan cửa nát khổ gì hơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nghĩ đời lộn ngược dại làm sao
Rồng thời vứt bỏ, rắn mang vào
Phụng đẹp như tiên, lại quên mất
Ôm gà ngồi khóc, khổ lao đao
Truyền thống Rồng Tiên không nhớ đến
Ngóng trông tà thuyết, ước với ao
Sống dại sống khờ, sống ngu dốt
Khổ chồng lên khổ, biết là bao
Thử hỏi lại mình sao chẳng thấy
Bỏ Nguồn bỏ Cội tốt được sao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Xét trong nhân thế người Ta
Lương Tâm mới thật bằng ba chữ tài
Cũng người cũng mặt cũng mày
Lương Tâm sáng tỏ lu mờ khác nhau
Lương Tâm Phật, Thánh, Thần, Tiên
Lương Tâm tỏ rạng kỳ nhân ra đời
Lương tâm đánh mất còn gì
Dù cho giàu có lực quyền như không
Lương mới thật Chân Ông
Trường sanh bất tử tiêu diêu linh Hồn
Lương Tân làm chủ được rồi
Lo gì chẳng được lên người tòa sen
Lo gì chẳng được siêu sanh
Vua Trời cũng dễ huống chi về trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Là bộ kinh thơ, được coi là báu vật Thi Giáo Ông Cha. Lời lẽ sâu xa, không dễ gì đọc là hiểu liền. Văn Ý thậm thâm vi diệu.
--------------------------------------------------
HẾT QUYỂN 2
MỜI XEM TIẾP QUYỂN 3