QUỐC BẢO KINH THƠ
----------O----------
LONG HOA
THI TẬP
THỜI ĐẠI
Quyển 3
______________________
Trọn Bộ 4 Quyển
THIÊN ẤN - THIÊN BÚT
GÒ HỘI - ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI, 2017
Văn Hóa Cội Nguồn
-------------O-------------
1046 - CÓ MỘT KHÔNG HAI TRÊN ĐỜI
1068 - PHẬT THÁNH TIÊN THẦN CHÚA TẠI THẾ
1077 - ÔM CHI NHỮNG CHUYỆN QUA RỒI
1111 - VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI
1116 - TRÁCH NHIỆM VÀ BỔN PHẬN
1213 - THEO AI CHO BẰNG CỘI NGUỒN
1255 - PHẬT THÁNH TỪ NGƯỜI MÀ RA
1260 - HAI CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP
1299 - CỜ ANH LINH TRUYỀN THỐNG
1332 - KHÔNG BAO GIỜ KHUẤT PHỤC
1348 - CÁI PHÚC CỦA NGƯỜI HÀNH THIỆN
1372 - CHÁNH QUẢ TỔ TIÊN NHƯ LAI
1394 - NHỮNG CON NGƯỜI THỜI ĐẠI
1424 - QUYẾT ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG
1447 - VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI
Long Hoa Thi Tập Thời Đại;
Là bộ kinh thơ được coi như là báu vật Thi Giáo Ông Cha. Lời lẽ sâu xa, không dễ gì đọc là hiểu liền văn ý cao sâu thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nhìn trời đổ hạt mưa tuôn
Nhớ về Nam Việt lòng buồn miên man
Mùa đông mưa ngập nước xang
Gió lùa rét lạnh sang ngang con đò
Làng quê bao phủ một màu
Mưa rơi trắng xóa đường làng quạnh hiu
Nước trôi mây phủ giăng giăng
Lờ mờ vài bóng mấy thằng lội mưa
Xa xưa năm ấy xa xưa
Lẽ loi chiếc bóng cô đơn một mình
Nhìn mưa đổ giọt lệ sầu
Ngậm ngùi nhớ lại lòng buồn biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đừng tuyệt vọng, ai ơi đừng tuyệt vọng
Kìa mùa xuân, trỗi dậy khắp quê hương
Nỗi đau nào, rồi cũng sẽ qua truông
Hãy tĩnh lặng, cho tim mình lắng đọng
Quên nỗi sầu, và bao cảnh đau thương
Đừng tuyệt vọng, bình minh đà trỗi dậy
Sẽ cho đời, tràn ngập những niềm vui
Bao khốn khổ, sẽ không còn bù lại
Tình yêu thương tràn ngập đắp cùng xây
Hãy vui lên, kiên tâm mà chờ đợi
Những khốn cùng, rồi cũng sẽ tiêu bay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Anh hẹn em, ngày nước non đổi mới
Trong niềm vui, phơi phới một niềm tin
Cười sung sướng, một niềm vui cháy bổng
Trong vườn đời, rực rỡ những anh xuân
Cố lên em, hãy vượt qua trắc trở
Thời tính Ta cũng rộng mở thêm lên
Một tình yêu, trong niềm vui non nước
Đông qua rồi, Ta trổi khúc tình chung
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Thờ ơ với thời cuộc
Không màng đến thế sự
Không tự mình đứng lên
Khi nước mất nhà tan
Nô lệ bị cầm giam
Thời khiếp hoảng hồn kinh
Cái ngu là chỗ đó
Cái dốt hết chỗ nói
Quả đúng là tăm tối
Giặc Tàu đang xâm chiếm
Chẳng phản đối lặng im
Cái ngu dai dẳn truyền miên
Nghìn năm nô lệ đau thương khốn cùng
Trăm năm đô hộ dập vùi
Ba mươi năm nội chiến tương tàn anh em
Phải nên lột bỏ cái ngu
Quan tâm đất nước mới mong yên bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nghe tiếng sấm trời nam rung chuyển
Tỏa hào quang Phụng hiển Rồng bay
Ầm ầm Nam Việt chuyển xoay
Văn thơ kinh giáo bừng lên ngút ngàn
Khắp trần gian sông hồ biển cả
Đạo kinh thơ lan tỏa khắp nơi
Thét gào sấm chớp kinh thiên
Thiên La Địa Võng chuyển xoay ầm ầm
Hồn Dân Tộc dâng trào cuồn cuộn
Khắp đất trời chuyển động rung rinh
Rồng Tiên rợp bóng bay lên
Nước non dậy sóng anh linh hào hùng
Rồng với Phụng chung lòng hiệp sức
Lân với Quy vũ khúc hùng anh
Gươm thiên Văn Hóa vung lên
Ầm ầm sấm chớp vang rền năm châu
Giặc ngoại xâm cúi đầu khiếp vía
Tự rút lui chạy trốn không còn
Từ đây non nước thanh bình
Dân giàu nước mạnh trường tồn muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đã là Quốc Tổ Vua Hùng
Phải đâu Phật, Chúa kẻ thờ người không
Quốc Tổ dựng nước dựng non
Dựng lên Bách Việt Văn Lang hào hùng
Quốc Tổ Ông Tổ nước nhà
Bổn phận con cháu phải thờ phải tôn
Trách nhiệm con cháu Việt Nam
Phải lo gìn giữ giang san cõi bờ
Cháu con đâu phải Dân thường
Mà là Phật, Chúa, Thánh, Thần anh linh
Kể từ dựng nước đến nay
Biết bao con cháu lừng danh đất trời
Chưa kể bốn mươi mốt đời
Hùng Vương kế vị sáng ngời anh linh
Quốc Tổ mới thật tối cao
Đương kim vũ trụ Chí Tôn thay trời
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Người người đều phải tôn thờ Hùng Vương
Chính là Thiên Đế Chí Tôn
Long Hoa Di Lặc chuyển luân con cả Cha Trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Gà không gáy, thời trời vẫn sáng
Trăng không cầu, vẫn đến hàng đêm
Đã là hoa, có màu có sắc
Không ai mời vẫn tỏa mùi hương
Đã là mùa, luân phiên đi đến
Luật vần xoay theo lẽ tự nhiên
Thời thế nào, cũng tan cũng biến
Chế độ nào, không đánh cũng tiêu
Lâu hay mau, là do Thiên Ý
Hết phúc rồi thời đến họa tai
Hiểu Thiên Ý thời cơ biết trước
Đón xuân về, mọc cánh mà bay
Giống Rồng Tiên, trường sanh không mất
Thuở ra đời, cho đến tận ngày nay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Văn Hóa Cội Nguồn, nắm trong tay
Đồng loạt vung lên, chuyển cùng xoay
Thỏa chí tang bồng, rền chí Thánh
Rồng Tiên nào có, sợ chi ai
Năm châu bốn biển, thi nhau hét
Đạp mây cỡi gió, Phụng, Rồng bay
Tỏ rạng hùng anh, đường chung quyết
Việt Nam lừng lẫy, khắp Đông, Tây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ai về Nam Việt, Việt Nam
Mà xem dòng máu Rồng Tiên hào hùng
Rồng bay Phụng múa sáng ngời
Phun châu nhả ngọc, đất trời rền vang
Mặt trời Văn Hóa sáng soi
Rực hồng non nước âu ca thanh bình
Trời xuân bừng dậy giao thời
Trăng, hoa, mây, gió, nắng hồng bình minh
Ai về Nam Việt khác xưa
Đổi da thay thịt giàu lên từng ngày
Việt Nam mở rộng cửa trời
Dang tay chào đón khắp cùng năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Em nói với anh, những bao điều
Trần gian giàu có, được bao nhiêu
Sao bằng đất báu, nơi thiên giới
Vàng, bạc, trân châu, ngọc kim cương
Hãy hiểu cho em, lời em nói
Trần gian cõi tạm, đến rồi đi
Đâu phải quê hương, nơi sống mãi
Cõi trần tan hợp, cảnh chia ly
Sao bằng hồi quy, về Nguồn Cội
Trở lại thiên đàng, dứt sầu bi
Quê hương thiên giới nơi tồn tại
Không cảnh đói nghèo, không cảnh chia ly
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ai ơi nhớ lấy câu nầy
Trần gian cõi tạm thiên đàng chánh quê
Thuyền Nguồn Ta hãy mau lên
Xa lìa mộng tưởng đảo điên chốn trần
Anh em cốt nhục tương tàn
Gà cùng một mẹ chia bè đá nhau
Gây thù chuốc hận biết bao
Đâu như thiên giới bình yên thanh bình
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng
Trở về thiên giới vĩnh hằng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Là Dân Việt, luôn anh hùng bất khuất
Dù gái trai, cũng vẫn thế mà thôi
Giàu hay nghèo, đâu mất lòng trung hiếu
Giặc đến nhà, thời cũng phải ra tay
Giống Rồng Tiên, là giống dòng thượng Đế
Xưa như nay, nào có sợ chi ai
Lũ giặc Tàu, đã bao lần khiếp vía
Sử lưu ghi, đầy bằng chứng đâu sai
Nhưng có điều, là không xa Nguồn Cội
Thời Rồng Tiên, mới tỏa sáng tung bay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Thoát ra quái trận thị phi
Tranh giành đấu đá tối tăm mịt mù
Ta về Nguồn Cội theo trời
Làm theo Thiên Ý cho đời văn minh
Mặc cho thế sự khen chê
Ta như đá cuội tràn trề niềm tin
Kế thừa di chí Hùng Vương
Công trình văn hóa đắp xây từng ngày
Truyền kinh thuyết giáo độ đời
Làm cho nhân thế trở về cõi tiên
Tranh giành đấu đá đảo điên
Mắc gì Ta phải lao vô hại mình
Cội Nguồn, Nguồn Cội Ta ngồi
Ta gieo nhân thiện trổ chồi đức nhân
Thế thời tựa khói tự sương
Thấy đó mất đó khác chi cuộc hề
Về Nguồn tức là về trời
An vui hạnh phúc vĩnh hằng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Lạc lối lạc Nguồn lạc Ông Cha
Rơi vào tăm tối, những đọa sa
Tương lai tạm bợ, theo thế cuộc
Đường về thiên giới, rất còn xa
Tháng ngày vật lộn, trong chen lấn
Tìm bắt vô thường, những bóng ma
Chẳng được cái chi, như nước đổ
Hốt lên chẳng được, khổ cái Ta
Chi bằng trở lại nơi Nguồn Cội
Tựa kề Tạo Hóa, đức Trời Cha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Truyền kinh thuyết giáo, những đam mê
Phức đức càng tăng, dứt não nề
Những bước thang mây trong cuộc sống
Bừng lên trí huệ, dứt u mê
Những ai truyền kinh, đều hiểu rõ
Thấy mình trở lại, chốn tiên quê
Xuân nở trong lòng xuân hạnh phúc
Vượt lên phàm tục, lòng thỏa thê
Cái vui nào hơn, vui truyền giáo
Cứu dân độ thế, những đam mê
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Theo ngoại bang, lênh đênh sóng gió
Đường trần ai, thấy đó rồi không
Vô thường biến ảo chuyển luân
Lạc loài hụt hẩn biết đâu là bờ
Sao cho bằng, trở về Nguồn Cội
Vì Việt Nam, vực dậy văn minh
Nhân Quyền Dân Chủ Tự Do
Công Bằng Bình Đẳng ấm no sang giàu
Góp công sức xây nền Văn Hóa
Tu là đây, tỏa sáng đường tu
Biết bao công sức công phu
Cho non cho nước bình yên thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thế thời xu thế ngoại bang
Thi nhau luồn cúi lê thê cuộc đời
Tháng năm lạy dạ bù đầu
Nhưng nào đem lại yên bình cho dân
Ôm ảo mộng, làm nên nghiệp lớn
Nhưng cuối cùng, chẳng thấy cái chi
Thấy toàn đất nước lâm nguy
Ngồi trên đống lửa hết mong yên bình
Đi sai đường, hết mòng thành đạt
Sống chẳng yên, lặn hụp tối tăm
Họa tai, tai họa triền miên
Con đường hướng ngoại đi tiêu tàn đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Sự cống hiến, truyền lời Trời Dạy
Được Trời ban vô tận phúc lành
Làm đâu được đó yên bình
Thông minh lại được phước phần giàu sang
Truyền kinh luân độ nhân cứu thế
Trăm nghìn đời, trí đức ai hơn
Trở thành đức chuyển luân vương
Quyền năng tột thế mấy ai so bì
Đệ nhất lành, gieo trồng Thiên Ý
Đệ nhất tu, truyền giáo độ người
Pháp thí đệ nhất trên đời
Không gì sánh được đại thừa truyền kinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cảnh thời thế, còn nhiều đen tối
Trở về Nguồn, chuyển hướng đi lên
Con đường Nguồn Cội rộng thênh
Yên bình cuộc sống, an vui cuộc đời
Về Nguồn Cội, bến bờ hạnh phúc
Đường Cha Ông, thơm ngát nghĩa nhân
Con đường không có chiến tranh
Dân giàu nước mạnh tự do công bằng
Đường Nguồn Cội đẹp lành no ấm
Những thanh bình, bao khúc tình thương
Con đường rực rỡ mùa xuân
Trải đầy quả ngọt hoa thơm cuộc đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nền chân lý, tối cao Thiên Ý
Nếu hành theo tan hết mây mù
Không còn tăm tối não phiền
Tâm hồn trong sáng phúc lành an vui
Về Nguồn Cội, suốt thông Tạo Hóa
Thấu đạt tình chân lý giả chân
Nhờ vào trí huệ mở khai
An vui tự tại tử sanh tỏ tường
Nhờ lập công gieo trồng cội phúc
Trăm nghìn đời giàu có vô biên
Không cầu cũng đặng lên tiên
Vàng son tài, lộc đắp xây tận cùng
Kinh luân truyền bá một lời
Cũng không nói hết phước phần truyền kinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đã thấy kia rồi, ánh tương lai
Bây giờ đổi khác, đẹp lắm thay
Hào quang Văn Hóa bừng tỏa sáng
Ngập tràn trời đất, khắp Đông, Tây
Hãy mau lên nhé, cùng chung bước
Hãy chầu phụng kính, đức Trời Cha
Việt Nam những bước rền thế giới
Chuyển mình đổi mới những thăng hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Thắp sáng lên đi, những niềm tin
Tin Trời, tin Cội, tin Tổ Tiên
Tin Ông Quốc Tổ, thương Dân chúng
Thánh Đức ra đời, mở xuân thiên
Hãy thắp sáng lên, tình yêu mới
Không còn tăm tối, những thê lương
Gió xuân trỗi dậy, hồn non nước
Hạnh phúc ngập tràn, những yêu thương
Văn minh cuộc sống, niềm chung lối
Vừa mạnh vừa giàu, đẹp vô biên
Hãy thắp sáng lên niềm tin ấy
Niềm tin tuyệt đối của niềm tin
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Việt Nam đâu phải thế nầy
Là do lạc Cội lạc Nguồn mà ra
Nếu không lạc Cội Cha Ông
Văn minh nào chịu thua ai trên đời
Cũng giàu cũng mạnh tuyệt với
Cũng nền Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Do
Sức mạnh đoàn kết keo sơn
Khiếp kinh quân giặc hãi kinh quân thù
Cái ác đều bị đẩy lùi
Không còn tăm tối sáng ngời Việt Nam
Bài học lạc Cội khó quên
Bừng bừng thức tỉnh nhớ ghi trong lòng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Là người Việt, bỏ rơi Nguồn Cội
Là chính mình, tự hại chính mình
Tự mình héo lá rụng cành
Vì không còn Gốc lạc loài bơ vơ
Tâm hướng ngoại bỏ đi dương nội
Thời mong gì vực dậy nước non
Mong gì đoàn kết chúng Dân
Làm nên cuộc sống an vui thanh bình
Là người Việt xem thường người Việt
Thời coi như đoạn tuyệt anh em
Lấy đâu sức mạnh Rồng Tiên
Mong gì đánh đuổi ngoại xâm Cọng Tàu
Lấy đâu vững Gốc xanh chồi
Mà mong thành đạt sáng ngời hiển vinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Nếu mai nầy, em chưa về Nguồn Cội
Thời là em, còn nhiều việc phải làm
Nhưng em vẫn, trọn lòng theo Quốc Tổ
Một niềm tin, bất tử với thời gian
Em vẫn nguyện, là em luôn nhớ mãi
Nhớ Cội Nguồn, như chính bản thân em
Nếu mai đây, em không về được nữa
Thời lòng em, luôn nhớ mãi không quên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đem tiền bạc, cho người đức lớn
Nhưng không bằng, truyền bá kinh thơ
Bạc vàng châu báu đem dâng
Cũng không sánh được truyền kinh cứu người
Văn Thơ giáo, chính là Thiên Ý
Truyền một lời, phước đức hà sa
Huống chi truyền bá nhiều câu
Hà sa phước đức kể sao cho cùng
Tu thiện nghiệp, cao vời truyền giáo
Thành Phật, Tiên, đâu khó dễ thành
Chỉ cần Thiên Ý trao truyền
Thời coi như đã về trời không sai
Đường truyền giáo đi nhanh hơn hết
Mau đắc thành Phật, Thánh, Thần, Tiên
Thường làm Vua Chúa chuyển luân
Cũng nhờ pháp thí đỉnh cao tu hành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi và anh, cùng chung chí hướng
Trên con đường truyền thống Cha Ông
Con đường vì nước vì Dân
Vì tương lai thế hệ cháu con sau nầy
Chân mãi bước, không ngừng tiến tới
Chẳng sờn lòng, nung chí vượt qua
Gian nan nhưng vẫn xông pha
Hai người như một bên nhau tựa kề
Không thối chí, quên mình truyền bá
Dòng kinh thơ, chân lý nhiệm mầu
Cội Nguồn Văn Hóa Cội Nguồn
Làm cho đất nước thanh bình âu ca
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tu hành chân chính, chính là đây
Cứu Dân cứu nước, thoát hiểm nguy
Kinh, Thơ truyền bá, trao nhân thế
Chỉ đường mở lối, để Dân đi
Đồng hành gian khổ, cùng Dân Chúng
Làm cho cuộc sống được an vui
Tu hành là thế, không xa lánh
Vì Dân vì nước vì quê hương
Phật, Tiên, Thánh, Chúa đều là thế
Phổ độ nhân loài rộng mở tình thương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Chúng Tôi cùng khắp địa cầu
Nối vòng tay lớn về chầu Trời Cha
Chúng Tôi từ Đông sang Tây
Kết tình bè bạn đắp xây hòa bình
Cùng nhau hội tụ Cội Nguồn
Cùng nhau mở hội đăng trình Long Hoa
Đại Đồng chủ nghĩa kỳ ba
Huyền Cơ Thiên Ý Trời Cha ban hành
Khắp toàn thế giới hoàn cầu
Chúng Tôi nhân loại một bầu anh em
Chúng Tôi con cháu Rồng Tiên
Phụng hành di chí Tổ Tiên Cha Trời, Mẹ Trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tha phương xứ lạ quê người
Không sao quên được nước nhà quê hương
Bôn ba lặn lội tha phương
Ở nơi xứ lạ sống chung vịt gà
Ước gì trở lại quê nhà
Cho lòng hạnh phúc cho là niềm vui
Thân bèo trôi dạt khắp nơi
Sao bằng sanh sống ở nơi quê nhà
Nghe đâu Quốc Tổ trở về
Truyền kinh đem lại thanh bình nước non
Xứ người chẳng lấy gì vui
Ước mơ trở lại quê hương của mình
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng
Trở về Thiên Giới vĩnh hằng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Lòng tưởng nghĩ Vua Hùng Quốc Tổ
Thời tâm hồn huệ mở tâm khai
Rõ thông tất cả huyền cơ
Nhập vào Thiên Ý thoát siêu về trời
Bao sóng gió lần hồi biến mất
Ánh bình minh tỏa sáng quê hương
Đẩy lùi tăm tối, tối tăm
Không còn đọa lạc an vui cuộc đời
Theo cơ sấm quy hồi Nguồn Cội
Rõ cơ trời Hồng Lạc vinh hoa
Rồng Tiên tảo sáng hà sa
Vinh quang rực rỡ cháu con Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Vui gì cái cảnh lang bang
Chiếc bóng đơn côi nhặt lá vàng
Những bước chân đi theo sương gió
Tháng ngày trôi nổi những lang thang
Miếng ăn kiếm sống, đầy gian khó
Xuôi ngược dòng đời, những miênh mang
Nghĩ lại tháng năm, đều vô bổ
Chẳng được cái gì, chẳng tiếng vang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chán lắm rồi, với con đường ngõ cụt
Khó vươn lên, vì chướng ngại quá nhiều
Đường thành công, còn mù mờ xa quá
Suốt chặn đường, cố gắng cũng bằng không
Và Tôi đã, chuyển sang con đường khác
Trở về Nguồn, theo những bước Cha Ông
Từ nơi đây, vụt lớn lên nhanh chóng
Đầy trưởng thành, và những bước thành công
Một con đường, khi mở màn dựng nước
Đường mùa xuân, đầy sắc thắm hương bông
Tôi tự hỏi có bao người thức tỉnh
Trở về Nguồn, trên con đừng Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Từ hôm nay
Anh sẽ giả từ tăm tối
Không còn lưu luyến
Chỉ nghe theo lời kinh
Những gì đã qua
Vứt bỏ sang một bên
Sống kiếp sống quanh minh
Sống tự tại
Sẽ làm lại
Ngẩn cao đầu
Tự hào con cháu Rồng Tiên
Dù cuộc sống khó khăn
Anh vẫn luôn tươi cười
Vì anh đã hiểu rồi
Chỉ có Cội Nguồn
Mới thật sự yên bình vinh quang
Chỉ có Cha Ông, mới bảo bọc cháu con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Sống cuộc sống, biết Nguồn biết Cội
Nên đầu người, luôn đội Trời Cha
Hư không pháp thể bao la
Chính là Nguồn Cội sinh ra vạn loài
Nhưng con người mới là tôn quý
Khác muôn loài đệ nhất thông minh
Cha Trời Mẹ Trời sản sinh
Âu Cơ một bọc anh em Đồng Bào
Ngũ hành chung một Cội Nguồn
Năm màu da tuy khác đồng cùng Trời Cha
Đại Đồng nhân loại anh em
Chủ nhân vũ trụ Phật, Tiên, Thánh, Thần
Con người đâu phải thú cầm
Mà quên Nguồn Cội lạc loài tử sanh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Là con người, đâu như loài vật
Phải biết Nguồn, biết Cội của mình
Hiếu, Trung, Nhân, Nghĩa giữ gìn
Tôn thờ Nguồn Cội của mình Ông Cha
Là con người, phải đâu cầm thú
Giết hại nhau, chẳng có vị tha
Lòng đầy độc ác gươm đao
Dập vùi nòi giống anh em cùng Nguồn
Chút lương thiện vẫn còn hay mất
Chút lương tri, mất hết rồi sao
Trở thành yêu quỷ tà ma
Mới nên tà sát anh em Đồng Bào
Hãy thức tỉnh quay về Nguồn Cội
Cùng chung tay xây dựng nước non
Dân giàu nước mạnh văn minh
Sánh cùng thế giới đăng trình cung mây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Có người hỏi tôi
Anh theo đạo nào
Tôi liền đáp rằng
Đạo nào cho bằng
Nguồn Cội Cha Ông
Có người thưa anh
Anh đi về đâu
Tôi đáp rằng Tôi
Trở về quê hương
Ở trên cõi tiên
Theo chân Quốc Tổ Hùng Vương
Về trời sanh sống an vui vĩnh hằng
Đến khi lìa khỏi cõi trần
Mang theo Văn Hóa Cội Nguồn Cha Ông
Đó là Thiên Ý hành trang
Mà Tôi đọc tụng sớm hôm tháng ngày
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đại Việt hôm nay, đã khác rồi
Không còn đen tối, chỉ thế thôi
Mùa xuân trở lại, trên non nước
Thanh bình no ấm, giàu sanh sôi
Việt Nam giờ đây, niềm vui sướng
Đạo ở trong đời chẳng xa xôi
Cửa trời rộng mở, ngay trước mắt
Về Nguồn là đã, đến tới nơi
Thiên Ý Trời Cha, nền văn hóa
Món quà trao tặng, Đức Trời Cha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nước non, non nước Cha Ông
Mấy nghìn năm tồn tại đến nay bây giờ
Cháu con gìn giữ tôn thờ
Giang sang gấm vóc cõi bờ Việt Nam
Non xanh nước biết quê hương
Lũy tre đồng ruộng dòng sông con đò
Suối reo thác chảy ru hồn
Động tiên hoa lá chim trời sóng reo
Bồng lai tiên cảnh nước non
Việt Nam linh địa trần gian đẹp lành
Đường về Nguồn Cội, Cội Nguồn
Đường lên thiên giới, cõi trời quê tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chí tu hành, phải đâu ngồi đó
Mà ra công cứu vớt hồn linh
Khai tâm mở trí thế nhân
Khỏi sa địa phủ mà lên thiên đàng
Chí tu hành, phải vào thế tục
Làm cho người hội ngộ tử sanh
Lìa xa mộng tưởng đảo điên
Trở về Nguồn Cội an vui phúc lành
Cần phải có tấm lòng cứu nước
Quên thân mình dìu dắt chúng Dân
Vượt qua tăm tối, tối tăm
Không còn khốn khổ điêu linh cơ hàn
Tu như thế, mau thành chánh quả
Vì có công cứu khổ nhân loài
Không còn sa đọa ngục hình
Trở về thiên giới vĩnh hằng quê tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Người về Cội, bình yên vạn sự
Ít họa tai, ngâm vịnh thi ca
Cuộc đời thăng tiến đi lên
Bạo tàn gian ác quyết không dính vào
Người về Cội tâm hồn gội rửa
Những bẩn dơ, tội lỗi không còn
Thương Dân yêu nước vì đời
Làm cho phước đức càng ngày càng cao
Đã về Cội còn lo chi nữa
Từ nơi đây có đủ pháp môn
Muốn thành Phật, Chúa dễ không
Muốn thành Tiên, Thánh cũng đâu khó gì
Nào ai cấm, mà ngần mà ngại
Hãy tùy tâm, lựa chọn cho mình
Pháp môn tùy thích tùy cần
Muốn gì được nấy phước phần trời ban
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Người có huệ, dễ đâu lạc đạo
Tự về Nguồn, tìm đọc kinh thơ
Ác tâm vứt bỏ sớm hôm
Thất tình lục dục, cũng quăng liệng dần
Người có Đạo tìm Nguồn châu ngọc
Trong kinh thơ, lời dạy của Trời
Hành trang chuẩn bị cho mình
Đến khi mãn kiếp lìa trần mang theo
Nơi thượng giới an vui tột đỉnh
Chốn quê trời, sống mãi trường sanh
Muốn gì được nấy giàu sang
Cũng nhờ làm chủ chân tâm của mình
Lại tích góp, thật nhiều Thiên Ý
Nên phước phần rộng lớn vô biên
Giàu sang tột đỉnh giàu sang
Quê trời tự tai an vui vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Giác ngộ nào sợ tử sanh
Thiên đàng địa phủ rõ thông trong lòng
Nhân đã tốt, đâu còn sa đọa
Tạo nhân duyên về Cội về Nguồn
Thiện lành khắp lối mọi đường
Gieo trồng nhân đức phước phần đỉnh cao
Đường sanh tử rõ thông trước mắt
Khi lìa trần cũng thấy an vui
Đâu còn sợ hãi lo âu
Tử sanh, sanh tử tự nhiên xác trần
Tâm tự chủ đâu còn lo lắng
Đường nhân duyên vun quén từng ngày
Cội Nguồn luôn mãi tựa kề
Đi vào tự tại vĩnh hằng trường sanh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Em có hay chăng
Việt Nam giờ đây
Có nền Văn Hóa
Anh Linh truyền thống
Đệ nhất năm châu
Con cháu Rồng Tiên
Phụng múa Rồng bay
Cùng khắp Đông, tây
Rực rỡ làm sao
Đại Việt khác xưa
Rực ánh bình minh
Tuyệt vời em ơi
Đất nước Việt Nam
Rực tỏa hào quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-----------------------------
Nước Việt Nam vang rền Văn Hóa
Khắp năm châu, lễ bái tôn sùng
Tinh hoa Đời, Đạo một đường
Thượng Ngươn Thánh Đức mở màng Đông, Tây
Nền Nguồn Cội, chuyển xoay tam giới
Ánh trời xuân, rực thắm tam thiên
Trần gian ngũ giáo quy nguyên
Đại Đồng chủ nghĩa Việt Nam ra đời
Khắp năm châu, phụng chầu Thiên Ý
Trở về trời, nơi chốn quên tiên
An vui hạnh phúc bình yên
Vĩnh hằng sống mãi ở trên cõi trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Từ xưa cho đến thời nay
Lìa trần mãi mãi ít ai trở về
Chỉ có Quốc Tổ Vua Hùng
Về trời trở lại xuống trần truyền trao
Cội Nguồn Văn Hóa Rồng Tiên
Đó là minh chứng người đi trở về
Thế gian đâu có người nào
Ra đi trở lại giống thời y chang
Cũng tài cũng đức vô biên
Thần thông quảng đại chuyển xoay thế thời
Chỉ có Quốc Tổ, con Trời
Mới tài như thế không người nào hơn
Văn kinh để lại vô biên
Không ai làm được chỉ riêng một người
Đó là Quốc Tổ Vua Hùng
Ông Tổ dựng nước của người Việt Nam
Về trời trở trần gian
Thế gian có một không hai trên đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Là Dân Việt, Đồng Bào một Cội
Dù ở đâu, cũng vậy mà thôi
Khắp nơi bốn biển năm châu
Trong nước ngoài nước như nhau một Nguồn
Dù cuộc đời, còn nhiều gian khó
Nhưng trong lòng luôn nhớ Cha Ông
Nhớ về Nguồn Cội quê hương
Anh Linh truyền thống vẻ vang đất trời
Là Dân Việt, không gì lẫn lộn
Giống Rồng Tiên, Hồng Lạc uy linh
Nở hoa Nhân Bản Văn Minh
Đại Đồng chủ nghĩa tối cao nhân loài
Là Dân Việt, khắp cùng trái đất
Giống Rồng Tiên tỏa sáng năm châu
Mở màn Thánh Đức Thượng Ngươn
Làm cho thế giới hồi quy Cội Nguồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Xem thường Tạo Hóa
Ngạo mạn kêu căng
Đi vào lạc lối
Vòng đời chuyển luân
Trôi theo thế tục chơi vơi
Thăng trầm cuộc sống biết bao khốn cùng
Vì ngạo mạn luân hồi sa đọa
Đường tử sanh, lặn hụp triền miên
Hết mong trở lại cõi tiên
Linh Hồn vùi dập đảo điên Linh Hồn
Khó mong trở lại kiếp người
Địa Ngục, Ngạ Quỷ đi vào súc sanh
Khuyên ai đường có cồng ngông
Chống Nguồn chống Cội tiêu vong xác Hồn
Huệ mạng hủy diệt không còn
Trở thành cây cỏ côn trùng bọ sâu
Đó là định luật Thiên Công
Chống Nguồn chống Cội hết mong tàn đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Quên hương giờ đổi khác
Giàu có lên từng ngày
Ôi nước non Đại Việt
Xuân đã về tung bay
Lòng người đà hết lạnh
Ấm trong lòng thế thay
Cảnh thanh bình sung sướng
Dứt u sầu đắng cay
Nước Việt Nam những bước
Lên từng bực thang mây
Nắm tay nắm lấy bàn tay
Niềm vui lan tỏa khắp trong mọi nhà
Nghĩa tình đấm ấm chan hòa
Việt Nam nước Việt vươn mình bay lên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Sống trên cõi đời nầy
Mà chỉ lo làm ăn
Chạy theo mãi lợi danh
Không nghĩ gì đến tu
Khi gần kề cái chết
Linh Hồn liền hoảng hốt
Không biết sẽ về đâu
Rồi đây sẽ ra sao
Trước mặt là tối đen
Dù cho có ăn năn
Cũng không còn kịp nữa
Theo nghiệp lực luân chuyển
Sa đọa khổ tận cùng
Súc sanh, ngạ quỷ, hành hình
Hết mong cuộc sống anh lành thoát siêu
Bỏ qua cơ hội lên tiên
Sống đày sống đọa vô biên tận cùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Rồng Tiên đã ngủ lâu rồi
Giờ đây thức dậy chuyển mình tung bay
Trải qua hơn hai nghìn năm
Rơi vào giất ngủ nam kha lạc Nguồn
Cựa mình thức dậy hào hùng
Rền vang thế giới khắp cùng năm châu
Cội Nguồn Văn Hóa tóm thâu
Lập đời Thánh Đức Thượng Ngươn lập đời
Rồng Tiên tỏa sáng ngời ngời
Đông, Tây thế giới địa cầu rung rinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cõi trần làm bạn khắp nơi
Nhờ qua Facebook biển trời năm châu
Biết nhau chung một hướng đi
Làm sao tươi sáng nước non quê nhà
Nhân Quyền Dân Chủ Công bằng
Tự Do Hạnh Phúc mưu cầu ấm no
Bạn bè tuy ở cách xa
Nhưng cùng chí hướng hóa ra cũng gần
Vì non vì nước vì đời
Vì Việt Nam nước mạnh Dân giàu vươn lên
Có ngày gặp lại chung vui
Vẻ vang lý tưởng ước mơ đạt thành
Đôi câu thăm hỏi ân cần
Chúc nhau tốt đẹp những gì ước mong
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Bước chân khắp nẻo đường trần
Qua bao cảnh đẹp, xa gần mộng mơ
Biển xanh mây trắng lững lờ
Tiếng buồn con sóng vỗ bờ nhớ ai
Niềm vui quen biết gần xa
Trên non dưới biển sơn khê đồng bằng
Nhiều khi ghi lại tấm hình
Để làm kỷ niệm những ngày gặp nhau
Thời gian cũng đã qua mau
Mai tàn mai nở xuân đi xuân về
Biết bao kỷ niệm trong đời
Bước chân khắp nẻo sông hồ nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vườn xuân đã nở quanh đời
Trăng hoa mây gió đất trời mộng mơ
Khói lam tìm đến hoàng hôn
Đàn chim ca hát bình minh rực hồng
Tự Do đem lại nụ cười
Cho đời nới rộng nghĩa tình yêu thương
Nối vòng tay lớn anh em
Khắp cùng trái đất năm châu địa cầu
Đất vui đất cũng xanh màu
Mược mà cuộc sống ngập tràn cỏ cây
Tự Do đem lại mùa xuân
Trải màu hạnh phúc an vui thái bình
Người vui mở rộng tấm lòng
Cho đời trái ngọt quả lành biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tôi vẫn thích, cảnh tự nhiên cuộc sống
Nghe gió đàn, những điệp khúc tình xuân
Mắt nhìn xa, theo con đường phía trước
Bóng người đi, như gợi ánh người quen
Hoa nở khắp, sao xuân còn chưa đến
Đêm còn xa, sao ánh nắng vơi đi
Đời là thế, nhưng cũng không phải thế
Để cho đời, luôn bắt nhịp nghĩ suy
Cảnh tự nhiên, luôn chuyển mình biến hóa
Hợp rồi tan, tan rồi hợp chia ly
Mọi biến thiên đã đi vào cuộc sống
Như ngày đêm luôn cứ mãi thay nhau
Như bốn mùa luân phiên thay đổi mới
Hiểu Ý Trời thời tốt đẹp biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Sống không có ích sống ra chi
Vô cảm với đời, sống được gì
Lối sống vô tâm, không cần biết
Về trời mất lối, âm phủ lại đi
Những bước lạc đường, đầy tai kiếp
Sống không ra sống, sống u mê
Hãy sống cho đời, và cho bạn
Sống vì non nước, sống uy nghi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nước Việt đã có từ lâu
Năm nghìn năm Văn Hiến biết bao lẫy lừng
Ông Tổ người Việt Quốc Tổ Vua Hùng
Ông Tổ dựng nước của người Việt Nam
Phải đâu Lê – Mác Tàu Tây
Mà leo đầu cổ Dân Nam làm trời
Chúng bây bị đánh tơi bời
Biết thế nào là con cháu Rồng Tiên
Cút đi Lê –Mác ra khỏi nước Nam
Nếu còn láng quáng nát tan chẳng còn
Cút đi bè lũ giặc Tàu
Mới mong còn lại cái đầu để ăn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hãy nên nghĩ đến Mẹ Cha
Hãy nên luôn nhớ công ơn sanh thành
Công lao khó nhọc vô cùng
Hi sinh tất cả cuộc đời cho con
Không ai bằng Mẹ bằng Cha
Dù cho còn sống cũng như lìa trần
Hãy luôn tôn kính trong lòng
Con đường hiếu thuận về trời rất nhanh
Con đừng Nguồn Cội Cha Ông
Tấm lòng hiếu thuận quý hơn ngọc ngà
Cõi trời trước mắt đâu xa
Chỉ cần hiếu thuận Mẹ Cha đến liền
Bất hiếu khó được về trời
Dù cho tu luyện cách nào uổng công
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Ôi Mẹ Việt Nam
Người Mẹ quê hương
Người Mẹ nhớ nhung
Xa non xa nước biết bao nỗi buồn
Người con vạn dặm xa vời
Người con nước Việt biển trời xa quê
Thầm nghe chua xót biết bao
Người con lưu lạc ở nơi xứ người
Nhớ quê nhà
Nhớ ruộng đồng
Nhớ con đò
Đưa khách tối ngày qua lại, lại qua
Nhớ thuyền loang loáng vào ra
Cá tôm từ biển đầy ghe vào bờ
Nhớ bình minh
Nhớ chiều Tà
Vài cô thôn nữ trên đường làng quê
Nhớ thị thành, lắm nhiều xe
Ngược xuôi, xuôi ngược biết bao rộn ràng
Khắp thị thành
Khắp ngã đường
Những khu chợ sớm
Dập dìu mua bán
Ánh đèn thay thế mặt trời trong đêm
Mẹ ơi con nhớ Việt Nam
Tháng năm trong ngóng hầu mong trở về
Chúng con nhớ Mẹ lắm rồi
Người Mẹ đất trời, người Mẹ quê hương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Hãy làm những ánh vì sao
Cùng nhau tỏa sáng cùng nhau soi đường
Nhóm lên ngọn lửa vì đời
Làm cho đất nước sáng ngời văn minh
Hiến dâng nhiệt huyết hiến dâng
Tài năng sức lực dựng xây nước nhà
Vượt qua chướng ngại bão bùng
Vượt qua tất cả xây đời ấm no
Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do
Công Bằng Bình Đẳng thi nhau vì đời
Hiến dâng tất cả lòng mình
Cho non cho nước sáng ngời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Trổi lên khúc nhạc Lạc Hồng vinh hoa
Trổi lên khúc nhạc Ông Cha
Cho non cho nước nở hoa thanh bình
Ngại gì gian khổ nhọc nhằn
Vượt qua chướng ngại tù đày gian nan
Thi nhau truyền bá kinh thơ
Làm cho tươi thắm nước non quê nhà
Trổi lên khí thế hào hùng
Khiếp kinh quân giặc khiếp hồn ngoại xâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Câu thơ luôn mãi thuộc lòng
Ai về Nguồn Cội thời bừng nở hoa
Càng gần Đức Mẹ Trời Cha
Càng tươi cuộc sống càng qua đọa đày
Lời thơ luôn mãi chỉ đường
Đưa Tôi về đến thiên đàng cõi tiên
Câu ca nhớ mãi không quên
Trở về Nguồn Cội làm nên bảng vàng
Truyền kinh cứu thế độ đời
Làm cho cuộc sống không còn khổ đau
Rạng danh dòng họ tổ tông
Lời thơ Thiên Ý biết bao diệu kỳ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Kiếp trần nào có bao lâu
Trăm năm thoáng chốc bóng câu qua liền
Trần gian cảnh giới tục trần
Vô thường bể khổ trăm đường họa tai
Thịnh suy luôn mãi chuyển xoay
Có không, không có, trắng tay lìa trần
Hãy về Nguồn Cội, Cội Nguồn
Mà nghe tiếng nhạc Tiên Rồng thoát siêu
Tiếng đàng giải khổ thoát mê
Tiếng đàng chỉ lối về quê thiên đàng
Trần gian cõi tạm cõi đời
Phải đâu cõi chính con người, đến, đi
Về Nguồn siêu thoát Hồn Linh
Trở về thiên giới quê hương cõi trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tổ Tiên Vũ Trụ Cội Nguồn
Dựng lên tất cả đất trời càn khôn
Muôn loài vạn vật sanh linh
Tam thiên thế giới trần gian địa cầu
Địa phủ mười tám ngục tầng
Nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, năm non
Hiện thân ra Đức Trời Cha
Cùng là Địa Mẫu ba ngôi tam hoàn
Quyền năng tột thế đất trời
Không ai hơn được Cội Nguồn Tổ Tiên
Lời dạy Cha Trời thành kinh
Mặt Trời Thiên Ý sáng soi tận cùng
Phá tan tăm tối Linh Hồn
Minh quang trí tuệ không còn Vô Minh
Trở về thiên giới an vui
Không còn sa đọa tử sanh luân hồi
Công ơn Tạo Hóa Cha Trời
Kể sao cho hết dù là ức năm
Chúng con thành kính dâng lên
Tấm lòng hiếu kính thờ tôn Cội Nguồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tiếng ru người mẹ làng quê
Lan bay theo gió biết bao ngọt lành
Màn đêm bao phủ một màu
Lờ mờ dưới ánh trăng ngà người đi
Xa xa vài tiếng cuốc kêu
Như mời như gọi càng thêm tiếng lòng
Quê hương non nước hữu tình
Đi vào giất ngủ lỉm chìm trong đêm
Nằm nghe gió gọi cỏ cây
Rì rào lách tách thấm đầy giọt sương
Nhớ ai lòng lại vấn vương
Trăng soi đêm tối trắng đen nỗi lòng
Tiếng ru người mẹ ngọt ngào
Lan bay theo gió đi vào màn đêm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quê hương non nước quê mình
Chu du vài kiểu ghi hình để xem
Thị thành cảnh giới về đêm
Diện đèn tỏa sáng trắng, xanh, đỏ, vàng
Tưởng rằng cảnh giới thiên đàng
Nào hay lắm cảnh nỗi buồn theo sau
Hừng đông trỗi dậy bình minh
Người vui ngày mới kẻ xin ngoài đường
Thôn quê chim hót gọi đàn
Bao người bận rộng đồng nắng mưa
Cảnh buồn người có vui đâu
Đời vui người cũng vui theo sự đời
Tùy lòng cảm nhận mỗi người
Kẻ vui người lại thấy buồn do đâu
Cuộc trần muôn vẻ biết bao
Cho người cảm xúc nôn nao trong lòng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Góp nhặt tinh hoa, để cứu đời
Cứu non cứu nước, chuyển thế thời
Thoát khỏi khốn cùng, lìa tăm tối
Dứt cảnh bọt bèo, dứt chơi vơi
Tìm lại những gì, đầy sức sống
Tốt Đạo đẹp Đời, tốt tương lai
Những hạt kim cương, nền Thiên Ý
Xây đắp cho đời, rạng rỡ ngày mai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
1068
PHẬT, THÁNH, TIÊN
THẦN, CHÚA TẠI THẾ
Lương Tâm, Phật, Thánh, chớ ở đâu
Cầu chi cho mệt, cảnh tìm cầu
Có sẳn trong lòng đâu phải kiếm
Độ Dân cứu thế, quả rất cao
Truyền kinh thuyết giáo, gieo nhân đức
Tỏ rạng danh thơm những công lao
Vì non vì nước vì Dân Chúng
Không ngừng cứu vớt những Hồn Linh
Phật, Thánh, Thần, Tiên nơi tại thế
Nào phải trên trời tận xa xôi
Mà ngay trước mắt đông vô số
Gồm đủ thành phần đủ vị ngôi
Thi nhau phục vụ, cho đời sống
Hướng thiện sống lành, sống an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Mía sâu có đốt
Nhà dột có nơi
Tuy cùng một Cội sanh ra
Quả chua trái ngọt khác nhau hai đường
Yêu nước hại nước cũng người
Xem đi xét lại Đồng Bào với nhau
Chỉ vì thời thế tạo ra
Không chua thời ngọt xưa nay sự thường
Không dùng sa thải khó gì
Lựa toàn quả ngọt đẹp lành dựng xây
Dân là Ông Chủ xưa nay
Thời Dân tự biết chọn ai để dùng
Phép nước đã đi vào đời
Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp sáng ngời văn minh
Nếu mà phạm phải khó tha
Dù chua hay ngọt đều là như nhau
Tà, Chánh vẫn sống an vui
Miễn không phạm pháp coi như yên bình
Thánh Đức theo Luật Thiên Đình
Không phân Thiện Ác công bằng xử phân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Địa linh nhân kiệt Việt Nam
Thời nào cũng có hùng anh kỳ tài
Thời nào cũng có con người
Vì Dân vì nước sáng ngời anh linh
Nơi bùn vẫn có hoa sen
Trong than cũng có kim cương sáng ngời
Trong Tà có chánh sự thường
Trong Chánh có quỷ những là yêu tinh
Đất nước tột đỉnh văn minh
Không vì bên Chánh lìa xa bên Tà
Mà là trọng dụng dung hòa
Chung cùng Hiến Pháp, một nhà với nhau
Một bầu vũ trụ anh em
Ngày đêm có lợi khi chung một đường
Luật Pháp, Hiến Pháp, Đạo Pháp rõ ràng
Dựng xây non nước mạnh giàu văn minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tiên mãi vui chơi
Tiên lạc xuống trần
Tiên như quên hết đường về
Phải đành ở lại cõi người trần gian
Cõi trần Tiên vướng tình duyên
Tiên đành chịu khổ ở nơi phàm trần
Nụ cười khô héo lần lần
Tiên buồn Tiên nhớ quên trời cõi Tiên
Nhưng nào có biết đường lên
Phải đành chìm nổi lênh đênh cuộc đời
Đèo mây xa tít chân trời
Tiên lên không được Tiên ngồi thở than
Tiên nhìn sao mọc trời xa
Tiên càng nhớ đến Bồng Lai Non Bồng
May sao trở lại Cội Nguồn
Tiên rơi nước mắt cửa trời nơi đây
Tiên về Tiên gọi chồng con
Mau mau theo thiếp chuyển sang con đò
Trần gian khốn khổ cuộc đời
Xác thân phàm tục qua thời cũng mau
Linh hồn lạc bước u minh
Khó mong trở lại trần gian kiếp người
Huống chi trở lại về trời
Linh Hồn sa đọa khốn cùng tử sanh
Theo thiếp về chốn quê tiên
An vui sống mãi ở trên thiên đàng
Cội Nguồn trước mắt con đường
Hai Ta chung bước về Nguồn nghe anh
Cửa trời đã mở rộng thênh
Gia đình con cái đồng lên cõi trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Mùa xuân tràn ngập nước non
An vui hạnh phúc giàu sang thanh bình
Vì đâu mà được thế nầy
Do ai mà được như ngày hôm nay
Anh ơi giải thích được không
Cho em biết với rõ thông được nào
Em ơi nhờ có Vua Hùng
Xưa kia gieo giống Cội Nguồn nước non
Giờ đây kết quả đơm bông
Nước non Đại Việt bừng lên sáng ngời
Em ơi Quốc Tổ trở về
Truyền trao Văn Hóa Cội Nguồn cho Dân
Rồng Tiên trỗi dậy anh linh
Chuyển mình thức dậy bay lên rợp trời
Mùa xuân tràn ngập sang giàu
Quả lành trái ngọt khắp đầy nước non
Công ơn Quốc Tổ Hùng Vương
Hai Ta ghi nhớ luôn luôn trong lòng
Uống nước nhớ Nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ý a non nước quê nhà
Đổi thay cuộc sống sơn hà nước non
Ý a rực thắm quê hương
Cho đời hạnh phúc cho hoa rực màu
Thôn quê thành thị ơi à
Thay da đổi thịt xinh lành biết bao
Ý a cuộc sống lên cao
Nước non Đại Việt giờ đây mạnh giàu
À y dòng giống Tiên Rồng
Vinh quang tỏa sáng lẫy lừng uy linh
Quê hương đất nước quê hương
Xuân về khắp lối tình thương tròn đầy
Ý a Nam Việt đổi đời
Lẫy lừng Dân Tộc sáng ngời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Ai về Nguồn Cội thời về
Đi theo truyền thống tựa kề Ông Cha
Đầu kỉ nguyên kỳ ba Thánh Đức
Nước Việt Nam phụng múa Rồng Bay
Cội Nguồn Văn Hóa chuyển xoay
Đơm hóa kết tái bình yên thanh bình
Một Việt Nam, lẫy lừng thế giới
Nền văn minh, Văn Hóa Đại Đồng
Năm châu bốn biển một Nguồn
Chung cùng Tạo Hóa đất trời càn khôn
Việt Nam vị thế anh linh
Ý Trời đã chọn Việt Nam đứng đầu
Rạng danh con cháu Tiên Rồng
Việt Nam nước Việt khải hoàn âu ca
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Văn Hóa Cội Nguồn quyết dựng xây
Làm cho tỏ rạng, ánh ban mai
Kinh thơ vang dội, cùng sông núi
Rồng Tiên trổi khúc, Lạc Hồng bay
Non sông nước Việt rền tiếng sấm
Phổ truyền cứu thế, khắp Đông, Tây
Quốc Đạo anh linh, nền minh triết
Bốn biển năm châu, rạng trời mây
Ánh xuân lan trải, cùng thế giới
Làm cho nhân thế, những đắm say
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Anh trở về, từ nơi lạc lối
Bước vào nhà, truyền thống Ông Cha
Thấy mình như đã đổi thay
Thay Hồn đổi tánh đẹp ra từng ngày
Giờ mới hiểu, sao mình dại quá
Cội Rồng Tiên, chẳng đến lìa xa
Rơi vào thảm cảnh tối tăm
Vùi đầu vào chốn bẩn dơ sình lầy
Giờ thức tỉnh, đi vào đường sáng
Đầy bình yên, êm thấm cuộc đời
Phước hồng bén rễ đâm chồi
Tươi xanh cuộc sống vãn hồi quê tiên
Ôi sung sướng, niềm tin Nguồn Cội
Thoát luân hồi, sa đọa Âm Ti
Thiện lành rộng lớn mãi đi
Trở thành, Thánh, Phật, Thần, Tiên, Chúa Thần
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
1077
ÔM CHI
NHỮNG CHUYỆN QUA RỒI
Ôm chi những chuyện qua rồi
Khổ thân mà lại đứng ngồi không yên
Tìm chi những chiếc lá rơi
Để rồi bỏ mất biển trời mùa xuân
Hiện tại chính là thờ cơ
Đổi đời đổi số, lên bờ vinh quang
Giả từ quá khứ đeo mang
Trở về Nguồn Cội thênh thang cơ đồ
Quên đi những chuyện qua rồi
Cho lòng thanh thảng nhẹ nhàng yên vui
Hết thu rồi lại tới Đông
Hết Đông rồi lại tới xuân trở về
Trời còn như thế huống là
Lá non thay thế lá già rụng bay
Thế thời, thờ thế xưa nay
Hễ sinh thời diệt vòng xoay thế thời
Oan trái nhân quả luân hồi
Lấy ân trả oán, giải thời nghiệp duyên
Ôm chi những chuyện đau thương
Khổ thân mà lại đeo mang chẳng lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Kìa trước mắt, một con đường chung lối
Một con đường, đầy hạnh phúc yên vui
Nền truyền thống, Ta cùng nhau tiến bước
Để cho đời, tươi thắm ánh trời xuân
Hãy bỏ lại, những bóng đêm đen tối
Những sai lầm, đầy ngang trái oái ăm
Sống vì nhau, mà quên đi tất cả
Trở về Nguồn cùng nắm lấy tay nhau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Biết nói gì đây, nói gì đây
Em về Nguồn Cội, dựng tương lai
Anh theo hướng ngoại, đành chia cắt
Kẻ Đông, người lại ở trời Tây
Lạc Cội mất Nguồn, theo cơn gió
Còn em ở lại, nhặt cành mai
Xuân trong Nguồn Cội, xuân tươi sáng
Biết nói gì đây, nói gì đây
Hai Ta không thể, cùng chung lối
Kẻ ở lại Nguồn, người xa bay
Có lẽ nhân duyên, không còn nữa
Người thời ngậm đắng, kẻ nuốt cay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tiếng gió rì rào, những lê thê
Như oán như than, như tiển đưa
Như hờn, như giận, như thương hại
Sống đời Lạc Cội tựa giất mơ
Gió bảo sương ơi mau tỉnh lại
Tìm kiếm được gì, cảnh bơ vơ
Chẳng đặng bao lâu thời tan biến
Cuộc đời ngắn ngủi, khổ thế kia
Gởi thân lưu lạc, trên chiếc lá
Phơi mình lạnh lẻo, giữa đêm khuya
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Những ai còn mãi lạc Nguồn
Hụp bơi trong cõi đường đời gian nan
Rơi vào ác nghiệp đeo mang
Hết mong trở lại quê hương cõi trời
Nhất là hại nước hại đời
Để rồi nhận lấy những gì thảm thê
Chi bằng về Cội an vui
Ta nghe cuộc sống sinh sôi phúc lành
Ta nghe nhẹ nhỏm trong lòng
An vui hạnh phúc dứt đường khổ đau
Ta về Nguồn Cội nghỉ chân
Ta nghe cuộc sống ấm lên từng ngày
Những ai lạc lỏng con đường
Trở về Nguồn Cội chuyển mình lên tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Em là Tiên Nữ chốn trần
Em như ánh sáng trăng rằm sáng soi
Lòng em rộng lớn bao la
Thương yêu tất cả thế gian con người
Thiện lành gieo mãi không ngừng
Làm cho cuộc sống đâm chồi nở hoa
Em là Tiên Nữ Hằng Nga
Em luôn tỏa sáng đức nhân vì đời
Em luôn mãi mãi tuyệt vời
Trong lòng Dân Tộc sáng ngời muôn thu
Quên mình vì nước vì non
Em là Tiên Nữ trần gian chốn trần
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Anh mãi mang chi, những túi sầu
Cho đời thêm nặng, khổ thêm sâu
Hãy bỏ nó đi, cho nhẹ gánh
Nhẹ lòng nhẹ cả, những lao đao
Đeo mãi mà chi, bao nghiệp chướng
Tháng ngày sầu khổ, biết là bao
Về Nguồn tìm lại, bao sức sống
Làm lại cuộc đời, những ước ao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Nội giặc từ chốn nào ra
Nơi tâm chấp chứa tánh tà yêu tinh
Ghét ganh, ích kỷ, ác gian,
Tham ô tham nhũng tràn lan dẫy đầy
Hại dân khuấy chúng côn đồ
Trộm cướp, ma tý, bạc bài, ngu si
Giết người cướp của, ác ôn
Gian manh tàn bạo, du côn, tống tiền
Nếu không loại bỏ hại đời
Hại người hại cả chính mình hiểm nguy
Nội giặc là thế khó chi
Chúng luôn hiện hữu khắp nơi tung hoành
Muốn cho đất nước yên lành
Phải nên loại bỏ nước nhà mới yên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Về trời nào khó chi đâu
Chỉ cần theo bước Hùng Vương về trời
Tìm chi cho mệt cuộc đời
Về Nguồn về Cội cửa trời hiện ra
Cần chi quỳ lạy van xin
Chỉ cần đọc tụng kinh thơ Cội Nguồn
Bỏ ác hành thiện được rồi
Coi như đã được về trời lo chi
Tất cả mọi chuyện do Ta
Phải đâu cầu cạnh mà lên được trời
Mà là ác bỏ thiện làm
Tự mình trở lại thiên đàng cõi tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi yêu Nguồn Cội Ông Cha
Yêu là truyền thống sơn hà nước non
Tôi đất nước Việt Nam
Hình cong chữ S Địa Long quê nhà
Tôi yêu biển cả sông hồ
Núi non, nắng, gió, mây, trời hoàng hôn
Thị thành, quận huyện, nông thôn
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông xoay vần
Tôi yêu tất cả những gì
Việt Nam có được đến ngày hôm nay
Nhất là Văn Hóa Việt Nam
Cũng như Quốc Tổ dựng xây nước nhà
Năm Tư Dân Tộc Đồng Bào
Chung cùng Nguồn Cội Tiên rồng Anh Em
Tình yêu đêm lại niềm vui
Tình yêu đêm lại mùa xuân cuộc đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam đất nước con người
Từ thời dựng nước tới giờ xưa nay
Trải bao biến cố nước non
Anh hùng kỳ nữ rạng danh nước nhà
Bà Trưng Bà Triệu lẫy lừng
Lưu danh hậu thế khắp cùng nước non
Thời nay nào khác thời xưa
Biết bao kỳ nữa kiên trung kỳ tài
Tổng Thống, Thủ Tướng chuyện thường
Khắp cùng thế giới thua gì nam nhân
Phái nữ cũng lắm tài năng
Những ngôi sao sáng nước non quê nhà
Quyết lòng dựng dậy Nhân Quyền
Tự Do, Dân Chủ, Công Bằng Văn Minh
Phụ nữ hiện đại thời nay
Cũng đâu thua kém đàn ông chút nào
Việt Nam đất nước con người
Nói về xã hội mọi người như nhau
Đó là xã hội văn minh
Sống theo Hiến Pháp như nhau bình quyền
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Làm giàu bất chính hại Dân
Danh nhơ nhục nhã khinh khi tiếng đời
Vơ vét bất chính ra gì
Làm giàu như thế tội đồ ác nhân
Sao bằng nghèo sạch rách thơm
Sâu Dân mọt nước giàu chi mà giàu
Thà nghèo thiện đức cho nhiều
Giàu nhân, giàu nghĩa, giàu tình, giàu thương
Cái nghèo trong sáng như gương
Nhà lầu bạc tỉ có khi không bằng
Giàu tiền giàu của tạm thời
Giàu Đạo giàu Đức cái giàu Phật, Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Vẻ đẹp anh linh, của con người
Chính là vẻ đẹp, sống vì đời
Vẻ đẹp Đạo Đức sáng ngời
Một nhân cách sống phi phàm thanh cao
Vì bình yên tự do độc lập
Cống hiến mình phục vụ vì Dân
Luôn là một đấng hùng anh
Sống vì Dân Tộc quê hương đất trời
Một vẻ đẹp, sáng ngời khí phách
Quyết đấu tranh, cho nước cho non
Sẵn sàng quyết tử ngoại xâm
Giữ yên bờ cõi nước non sơn hà
Một vẻ đẹp đi vào lịch sử
Mãi lưu danh đến những muôn thu
Vẻ đẹp cao quý anh linh
Muôn năm còn mãi thế nhân tôn sùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cứ tưởng đâu rằng, nước Việt Nam
Hết rồi dũng sĩ, trí, đức, nhân
Nào hay địa linh, sinh nhân kiệt
Khắp cùng đất nước, khắp non sông
Gặp cơ nguy biến, liền xuất hiện
Đồng loạt đứng lên, cứu nước non
Quá đổi bất ngờ, quân xâm lược
Phải đành bỏ chạy, khiếp hồn kinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam đâu phải tầm thường
Việt Nam dòng giống con Rồng cháu Tiên
Mấy nghìn năm, mãi anh linh
Biết bao dũng sĩ đứng lên diệt thù
Quang Trung, Thường Kiệt, Tiên Hoàng
Bà Trưng, Bà Triệu, lẫy lừng uy danh
Quốc Tuấn, Lê Lợi, Thiên Vương
Biết bao sĩ khí hùng anh ngút ngàn
Thời nào cũng có anh hùng
Thời nào cũng có nhân tài cứu nguy
Thời nay cũng thế khác chi
Anh hùng cùng khắp nổi lên diệt thù
Làm cho non nước thái bình
Làm cho đất nước trường tồn muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tiếng nói Lương Tâm đã bùng lên
Thắp sáng Lương Tri, xóa tối tăm
Lên án tội ác, quân xâm lược
Gian manh xảo trá, hại chúng dân
Chúng đã từng, lược xâm biên giới
Gieo kinh hoàng, chết chóc đau thương
Sát hại phụ nữ, trẻ em
Phơi thây đầy đất thảm thê vô cùng
Chúng chém giết, Dân lành vô tội
Chúng là loài, xâm lược yêu tinh
Tiêu diệt nòi giống Việt Nam
Cướp đi đất nước giang san cõi bờ
Bọn xâm lăng, bạo tàn hung ác
Cướp nước non, tàn phá quê hương
Chà đạp đất nước Việt Nam
Nhục nầy không thể lặng im đứng nhìn
Đứng lên tiêu diệt quân thù
Vùi chôn tất cả không còn một tên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đất nước lâm nguy đến nơi rồi
Chung tay gìn giữ, chúng ta ơi
Giờ đây cần phải, cùng hợp sức
Đánh cho xâm lược chúng tả tơi
Một lũ yêu tà, quân cướp nước
Mắc gì xâm lược, nước người ta
Hay mau cút khỏi, qua biên giới
Bằng không bỏ mạng xác thây phơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi rất thích, một dòng thơ chúc phúc
Một dòng thơ, đem đến những nguồn vui
Tôi rất quý, một con người tài đức
Luôn cho đời, những cảm xúc lời thơ
Lời chúc phúc, biết bao là quý giá
Dòng thơ lành, đem đến những ước mơ
Như vật báu, bao lời thơ đẹp nhất
Luôn giữ gìn, trong tâm trí mang theo
Dù trải qua, vô biên vô lượng kiếp
Luôn nhớ hoài, mãi mãi chẳng hề quên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Con cháu Rồng Tiên đã dậy trời
Bừng lên cứu nước, khắp mọi nơi
Nước non cũng đã, hồi sắp mất
Nỗi niềm đau đớn, chí sục sôi
Chung vai chung sức, mà chiến đấu
Thoát khỏi Cọng Tàu, chúng nuốt xơi
Đồng loạt vung lên, gươm văn hóa
Đánh cho xâm lược, chúng tả tơi
Hãy vì non nước, mà quyết chiến
Một còn một mất, chúng Ta ơi
Sống mà nô lệ, sống như chết
Thôi thà còn mất, đánh tới nơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cha Trời đã ngự Việt Nam
Là nơi Thánh Địa thế gian địa cầu
Nơi Cha chuyển hóa phép mầu
Ban ra hồng phúc khắp cùng thế gian
Làm cho thế giới năm châu
Đại Đồng một Cội rạng bầu anh em
Hãy về Nguồn Cội chung tay
Làm theo Thiên Ý Trời Cha dạy truyền
Quốc Tổ cũng đã xuống trần
Truyền trao Thiên Ý Cha Trời tối cao
Con đường rộng lớn vô biên
Ngũ chi hiệp nhất quy nguyên Đại Đồng
Việt Nam con cháu Rồng Tiên
Làm theo di mệnh Cha Trời, Trời Cha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Quên làm sao được, hỡi Đồng Bào
Nghìn năm nô lệ giặc Tàu còn vang
Mưu mô Tàu Cọng gian manh
Trăm đường tiêu diệt Việt Nam tháng ngày
Bằng chứng cùng khắp rõ ràng
Chúng đưa Nam Việt xuống mồ lấp chôn
Không thể chịu chết lặng im
Để cho chúng nuốt gọn trơn dễ dàng
Con đường nô lệ đến gần
Nếu không quyết chí đồng lòng đứng lên
Tự mình đào lỗ vùi chôn
Bao nhiêu thế hệ cháu con tàn đời
Quên làm sao được Đồng Bào
Nghìn năm nô lệ giặc Tàu còn vang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Trung Cộng thâm độc vô cùng
Trăm mưu nghìn kế diết lần Việt Nam
Nào là xâm lược nước non
Nào là dùng độc hại dân tháng ngày
Nào là mua chuộc bằng tiền
Chúng dùng người Việt hại người Việt Nam
Chia rẽ đoàn kết chúng dân
Hận thù khơi dậy nát tan cơ đồ
Chúng luôn giật giây chính quyền
Làm cho đổ máu bất hòa anh em
Thiêng Liêng Quốc Tổ Hùng Vương
Hiểu rõ thâm độc giả tâm Cọng Tàu
Quốc Tổ trở lại cõi trần
Pháp luân xoay chuyển cứu liền Việt Nam
Thoát khỏi mưu lược ngoại xâm
Mà còn đánh bại Cọng Trung giặc Tàu
Từ đây khiếp vía kinh hồn
Không còn dòm ngó đất trời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thử hỏi trên đời
Mấy ai không chết
Không chết trẻ, thời già cũng mất
Chết đủ điều, đến cả nghìn, muôn
Nào có ai trốn thoát được đâu
Đó là quy luật xưa nay chốn trần
Mắc chi mà sợ cúi đầu
Để cho xâm lược chúng vào nuốt xơi
Một nỗi nhục, con Dân Đại Việt
Nhục nào hơn nô lệ ngoại bang
Còn gì để mất đứng lên
Chết vinh sống nhục mà chi Đồng Bào
Hãy rút gươm xông vào quyết tử
Chết vì non, sáng mãi muôn thu
Lưu danh mãi mãi lưu danh
Đi vào sử sách trung can anh hùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chung tay xây dựng quê hương
Phải đâu một cách trăm phương nghìn điều
Góp công góp sức càng nhiều
Mỗi người mỗi cách chung lòng dựng xây
Phản ảnh sự đúng lẽ sai
Tìm ra hướng mới đi lên sang giàu
Phản ảnh biểu đạt ý nguyền
Đa nguyên Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Do
Xuống đường biểu đạt tâm tư
Phản biện Dân Sự cứu nguy nước nhà
Phổ truyền Văn Hóa Cội Nguồn
Bỏ công bỏ sức xây nền Quốc Gia
Bỏ tiền bỏ của chung tay
Công trình kiến thiết nước non quê nhà
Ngợi ca công đức Vua Hùng
Khai nền Thánh Đức đi vào lòng Dân
Động viên vì nước vì non
Chia sẻ chính kiến sẻ sang cho người
Dựng xây Văn Hóa tuyên truyền
Hội họa ca nhạc hướng về Cha Ông
Bảo vệ môi trường sạch trong
Nghiên cứu khoa học thế thay con người
Đấu tranh đem lại hòa bình
Chống quân xâm lược giữ gìn quê hương
Mỗi người một cách trăm phương
Chung nhau xây dựng Văn Minh nước nhà
Làm cho non nước sơn hà
Thái bình độc lập muôn đời muôn năm
Dân giàu nước mạnh hùng anh
Việt Nam tỏa sáng năm châu lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Việt Nam non nước biển trời
Quê hương đất mẹ sáng ngời quê hương
Địa Long linh địa Việt Nam
Hào quang rực rỡ tung bay bầu trời
Việt Nam cũng đã đến hồi
Cội Nguồn Văn Hóa sáng bừng năm châu
Đại Đồng chủ nghĩa tối cao
Đa Nguyên, Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền
Tiên Rồng trỗi dậy hào hùng
Khắp cùng trái đất lẫy lừng Việt Nam
Lạc Hồng vinh hiển vinh quang
Mở trang sử mới thượng ngươn Đại Đồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Truyền Thống không có lỗi thời
Mà là gương sáng soi đường ta đi
Những người xem nhẹ sử kinh
Coi như tăm tối biết chi thế thời
Gương soi lịch sử nghìn đời
Cho ta thấy rõ vận thời không sai
Quá khứ cũng như vị lại
Cũng đều tường tận bàn tay của mình
Giai đoạn lạc Cội mất Nguồn
Nước non loạn lạc tiêu điều xác xơ
Bỏ Nguồn lạc Cội chí nguy
Rơi vào nô lệ điêu linh nước nhà
Quốc Tổ dựng nước không thờ
Tôn thờ những kẻ xa vời đâu đâu
Truyền Thống nền tản nước non
Bỏ quên truyền thống hết mong yên bình
Truyền Thống không có lỗi thời
Mà là gương sáng soi đường ta đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Quốc Tổ dựng nước dựng non
Trao cho con cháu cùng nhau giữ gìn
Cháu con bao lớp kế thừa
Chung nhau gìn giữ nước nhà quê hương
Khá khen ai, không quên truyền thống
Tâm sáng ngời, trung, hiếu, đức, nhân
Hết lòng vì nước vì non
Kế thừa di chí Cha Ông trao truyền
Là dòng giống Tiên Rồng bất khuất
Chống ngoại xâm bao lớp hùng anh
Quân thù run sợ thất kinh
Hãi hùng khiếp vía uy linh Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Lòng sung sướng tự hào Dân Tộc
Thuở Cha Ông, Bách Việt Văn Lang
Chung nhau xây dựng nước non
Làm nên cuộc sống Văn Lang diệu kỳ
Rất văn minh kéo dài độc lập
Mấy nghìn năm, giàu mạnh ai hơn
Vang danh khắp cả Đông, Tây
Ở vào thời đó lừng danh lẫy lừng
Nay con cháu, kế thừa nối gót
Dậy hùng anh, tỏa sáng năm châu
Rồng Tiên phất phới bay cao
Non sông đất nước Việt Nam sáng bừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Sống trong thế cuộc thời nay
Phân biệt thiện ác là hay lắm rồi
Huống chi làm ánh sao trời
Soi đường dẫn lối cho nào chúng dân
Chia sẻ chánh kiến trải trang
Gieo mầm công đức cứu dân độ đời
Phản đối hại nước hại nhà
Sáng soi Dân Chủ, Nhân Quyền Tự Do
Công Bằng Bình Đẳng văn minh
Những người như thế mấy ai trong đời
Vàng ở trong cát hiếm thời
Kim cương trong đá dễ gì hiếm hoi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Việt Nam rực rỡ bởi do đâu
Nếu không có những bậc tài cao
Vì dân vì nước, không mệt mỏi
Làm cho cuộc sống trở màu tươi
Như vầng dương thái soi chân lý
Mở đường cứu thế độ nhơn sanh
Thời lấy đâu ra, nền Thánh Đức
Việt Nam rực rỡ, những đẹp xinh
Công lao vực dậy, nền Nguồn Cội
Không nề gian khổ, những hi sinh
Vì dân vì nước, luôn cống hiến
Vinh quang nước Việt, dậy trời xanh
Việt Nam rực rỡ bởi do đâu
Chính là những bậc tài cao anh hùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Không phải người nào cũng quan tâm
Lo cho non nước, thoát ngoại xâm
Những người như thế, ôi rất hiếm
Hạt gạo trên sàng, đáng phục khâm
Luôn là phản đối, quân xâm lược
Phản biện những gì, có lợi cho dân
Không phải là ai, cũng làm được
Nghìn người được một, cũng là may
Ngọc vàng phải đâu, là nhiều lắm
Từ xưa cho đến, tận ngày nay
Hạt gạo trên sàng đâu dễ kiếm
Phật, Tiên, Thánh, Chúa, chính là đây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nhân tài nguyên khí quốc gia
Vô cùng quý hiếm còn hơn ngọc vàng
Người Việt tuy lắm nhân tài
Nhưng đành phải bỏ quê nhà ra đi
Khắp cùng thế giới năm châu
Nguyên khí chảy máu quốc gia suy tàn
Phát triển thiếu vắng nhân tài
Mong gì đất nước sang giàu văn minh
Tại ai do bởi tại ai
Tại do cơ chế cứng xơ độc tài
Chất xám vứt bỏ chẳng dùng
Cho nên đất nước đói nghèo triền miên
Dân giàu nước mạnh phải nên
Nhân tài nòng cốt mới mong đạt thành
Nguyên khí quốc gia nhân tài
Vô cùng quý hiếm bạc vàng nào hơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Sống thiện là nhân cách sống
Đó là bí quyết, họa kiếp tiêu tan
Sống thiện là sống bình an
Không thù không hận biết bao phúc lành
Sống không phiền não ưu phiền
Sống tăng tuổi thọ bệnh tình lánh xa
Thương dân yêu nước nở hoa
Phúc lành khắp chốn an vui khắp cùng
Gieo lành thời gặt quả lành
Sống vui sống khỏe về trời cõi Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
1111
VIỆT NAM
ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI
Việt Nam đất nước con người
Nằm trong tam phúc đất trời Việt Nam
Thiên thời địa lợi có dư
Cội Nguồn Văn Hóa đỉnh cao nhân hòa
Nhưng vì lạc Cội mất Nguồn
Thiên thời, địa lợi khó mà phát huy
Nhân hòa biến mất chia ly
Từ phúc chuyển họa là do lạc đường
Tại mình nào phải tại trời
Bỏ Nguồn bỏ Cội phải đình tiên tan
Trở về Nguồn Cội thênh thang
Phúc lành nước Việt vinh quang sáng ngời
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa
Thi nhau phát triển sang giàu, giàu sang
Trường tồn bất diệt muôn năm
Tự Do hạnh phúc biết bao đẹp lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Quê hương Việt Nam
Nối lại tình thương
Hai bờ chiến tuyến
Quá nhiều đau đớn
Thảm sầu chết chóc
Chiến tranh thảm khốc
Trả giá quá đắc
Quên hương tan nát
Hận thù chống chất
Giặc Tàu thôn tính
Nước mất nhà tan
Hãy vì cháu con
Trở về Ông Cha
Đi vào đoàn kết
Xây dựng đất nước
Giàu mạnh an vui
Thái bình ấm no
Hạnh phúc tự do
Người Việt năm châu
Hãy nắm tay nhau
Chấm dứt chiến tranh
Cho non cho nước bình yên
Không còn tan tóc điêu linh cơ hàn
Dân giàu nước mạnh thanh bình
An vui hạnh phúc ngập tràn an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cuộc đời xuôi ngược, ngược xuôi
Chạy theo thời thế nổi trôi cuộc đời
Chỉ người thức tỉnh quay đầu
Trở về Nguồn Cội, Cội Nguồn Cha Ông
Chuyện đời liền được rõ thông
Gieo ác gặt ác khó mong yên lành
Tuy trời lồng lộng khắp cùng
Mảy lông không lọt huống gì ác gian
Muôn sự đều ở nơi tâm
Khổ vui họa phúc đều do chính mình
Cuộc sống cứ mãi lao vào
Gieo nhân bất chính để rồi khổ thân
Những ai hướng thiện tu chân
Trở thành Phật, Thánh mà lên thiên đàng
Cội Nguồn an trụ được rồi
Bình yên cuộc sống cuộc đời thăng hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Sen từ bùn, sen mọc lên tỏa sáng
Đẹp quê hương, rực thắm cảnh non sông
Người giác ngộ, người sáng bừng nhân cách
Vượt lên phàm, đầy sức sống thiện chân
Người giác ngộ, như bình minh rực sáng
Luôn cho đời, đầy hơi ấm tình thương
Người giác ngộ, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Sống cho đời, một cuộc sống rất thiêng
Người giác ngộ, tâm hoa sen thơm ngát
Tỏa hương trời, cùng rộng khắp vô biên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Có lòng vì nước vì dân
Truyền kinh thuyết giáo cứu nhân độ đời
Đức như biển cả đất trời
Vì người tận độ linh hồn thoát siêu
Đó là Phật, Thánh, Chúa, Tiên
Mãn trần trở lại quê hương cõi trời
Chẳng tìm Phật, Thánh xa vời
Trong Tâm có Phật, Thánh, Thần, Chúa Tiên
Hãy vì non nước, nước non
Hãy vì nòi giống cháu con Tiên Rồng
Hãy vì nhân loại Đồng Bào
Làm cho cuộc sống yên bình, bình yên
Phật Thánh là thế đâu xa
Chúa, Thần, Tiên, Phật cũng ra từ người
Phải đâu Phật, Thánh trên trời
Mà ngay trần thế cũng đầy Phật, Thánh, Thần Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Là người Việt giống nòi Hồng Lạc
Vì nước non, trừ dẹp bất nhân
Để cho dân tộc Việt Nam
Không còn khốn khổ lầm than đói nghèo
Là người Việt phải cùng chung sức
Cùng chung nhau vì nước vì non
Phá tan tăm tối, tối tăm
Làm cho cuộc sống văn minh đẹp giàu
Là trách nhiệm, những gì thừa kế
Từ Cha Ông, dựng nước đến nay
Nhất là đánh đuổi ngoại xâm
Để cho non nước vững yên trường tồn
Xứng danh con cháu Tiên Rồng
Hào hùng nước Việt lẫy lừng muôn thu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cái ác không từ đâu đến
Mà do vô minh che lấp Lương Tâm
Trở thành ngu si, ác nhân
Con heo, con beo, con rắn
Hung hăng như loài sói
Xảo trá như chồn, cáo
Tàn ác như quỷ dữ yêu tinh
Muốn chấm dứt ác căn
Phải trở về Nguồn Cội
Làm nhiều việc thiện
Đọc kinh thơ
Khai mở Tâm Linh
Trong vòng tay Cha Trời che chở
Vô Minh liền tan biến
Lương Tâm diện kiến
Không còn ác tánh, beo, rắn, sói, cáo, hết đồn độn ngu si tánh heo không còn
Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
Mãn kiếp trần siêu sanh thiên giới, an vui hạnh phúc vĩnh hằng.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Văn Minh vi tính bừng lên
Nhân loại xích lại gần nhau một nhà
Cái ác sẽ bị lùi xa
Cái thiện tỏa sáng khắp nơi khắp cùng
Văn Minh vật chất tinh thần
Cho người thấy rõ những gì đỉnh cao
Nhất là hiểu rõ Lương Tâm
Cũng như siêu, đọa, gieo nhân mà thành
Văn Minh vi tính đổi đời
Mở trang sử mới đi vào thượng ngươn
Độc tài thể chế Vô Minh
Không còn tồn tại thế nhân loại trừ
Facebook cùng với Google
Nối vòng tay lớn khắp cùng năm châu
Quá khứ cũng như vị lại
Tương thông hết thảy quy nguyên một nhà
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nước Việt Nam, sáng ngời truyền thống
Cờ Địa Long tỏa sáng bình minh
Hồn thiêng nước Việt bay lên
Rồng Tiên trỗi dậy anh linh hào hùng
Nước Việt Nam, đi vào thế giới
Phất tung bay, theo ánh hào quang
Cội Nguồn Văn Hóa chuyển luân
Hương đời hương đạo tỏa lan đất trời
Khắp năm châu, sáng ngời Đại Việt
Rạng trời mây Hồng Lạc uy linh
Đông, Tây bái phục Việt Nam
Đại Đồng chủ nghĩa sang trang sử vàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lòng yêu mến, đến người vì nước
Lòng thành tâm, chúc phúc chúc lành
Đó là tâm nguyện những người
Biết ơn tất cả, anh hùng vì Dân
Chúc an vui, vượt lên tất cả
Luôn đem về, cho cả nước non
Thái bình no ấm vàng son
Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng
Lời Kính chú, muôn lành vạn phúc
Luôn vượt qua, bao lúc khó khăn
Mở trang sử mới vẻ vang
Làm cho non nước Việt Nam lẫy lừng
Chút lòng thành, mấy lời thành kính
Đến những người vì nước vì non
Công ơn trời biển công ơn
Xin người hãy nhận lời thơ chân tình
Nơi đây luôn mãi nguyện cầu
Đến người vì nước luôn là bình yên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Việt Nam sóng gió, những năm qua
Nam, Bắc phân ly, cảnh bất hòa
Muôn họa ở đời, do lạc lối
Cộng Sản là đâu với Quốc Gia
Một non một nước, nòi Hồng Lạc
Dòng giống Tiên Rồng, thuở lâu xa
Đến lúc cùng nhau, hòa hiệp lại
Dứt đi bao cảnh, nổi phong ba
Hồi hương trở lại, nền Nguồn Cội
Cho non cho nước, nở kỳ hoa
Tình nghĩa Đồng Bào, giờ thắm lại
Việt Nam trỗi dậy, bản hùng ca
Theo chân Quốc Tổ, làm anh cả
Rồng Tiên tuyệt đỉnh, những thăng hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chờ em trở lại Cội Nguồn
Cùng nhau chung bước trên đường vì Dân
Chung lòng gánh vác nước non
Vượt qua sóng gió đến nơi yên bình
Rồng Tiên trỗi dậy vang lừng
Cội Nguồn cũng đã sáng bừng trời mây
Tin vui cùng khắp đó đây
Khơi màu những bước thăng hoa Lạc Hồng
Đợi em trong trái tim lòng
Đợi em trở lại Cội Nguồn cùng anh
Nắm tay ta đắp quê hương
Cho xanh tình nghĩa cho thêm mặn mà
Bao năm vẫn đợi vẫn chờ
Ngày em trở lại Cội Nguồn chung đôi
Vì non vì nước có nhau
Đường trần chung lối trước sau vẹn tình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đạo, Đời cũng chỉ một mà thôi
Làm chủ Chân Tâm, Đạo thành rồi
Truyền kinh thuyết giáo, Tiên, Phật. Thánh
Độ nhân cứu thế, đỉnh cao ngôi
Hỷ, xả, từ bi, lòng thơm ngát
Vì Dân vì nước, rạng trung tôi
Nghiệp ác xa lìa, đường giải thoát
Thiên đàng hồi bước, sống an vui
Rõ lẽ thường tình, vào chánh giác
Dứt đường sanh tử, chẳng xa xôi
Con đường thành đạo lành một lối
Xưa cũng như nay, vẫn thế thôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đạo Pháp thượng thừa, chẳng ở đâu
Tìm kiếm mà chi, khổ vọng cầu
Cứu Dân độ thế, đường hành thiện
Thoát khỏi mê lầm, đức cao sâu
Tu Tâm, tu Tánh, mau thành Đạo
Bỏ Tâm cầu cạnh, bị Ma thâu
Truyền kinh thuyết giáo, Bồ Tát hạnh
Phật, Thánh tại Tâm, chẳng ở đâu
Hồi Tâm chuyển ý, theo đường thiện
Phật, Tiên, là vậy lạ gì đâu
Mê tín dị đoan cầu với cạnh
Phật đi tìm Phật, khổ biết bao
Trăm khiếp nghìn đời nào thấy Phật
Chân trời mù mịt tận xa xôi
Đạo Pháp Đại Thừa là như thế
Phật Tâm. Tâm Phật, tự an ngôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cảm phục thay khí phách anh hùng
Chân đạp đất, tung hoành ngang dọc
Đã vào cuộc, không ai ngăn được
Luôn vượt qua, bao lực hung tàn
Lòng chẳng sợ, giam cầm tù ngục
Cũng chẳng sờn, vùi dập gian nan
Cảm phục thay, những người như thế
Những con người, vì nước vì non
Những con người, gan đồng dạ thép
Chí kim cương, đệ nhất thế gian
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hãy về Nguồn, cho mau kẻo trễ
Các tầng trời, mở cửa thông thương
Thờ ơ vuột mất qua truông
Ba đường sáu nẻo, tử sanh luân hồi
Thuyền Nguồn Cội, đã vào cập bến
Mau lên thuyền, siêu thoát hồn linh
Trở về thiên giới quê tiên
An vui tự tại trường sanh vĩnh hằng
Cơ vận may, vô cùng hiếm có
Hàng triệu năm, mới đến một kỳ
Cội Nguồn Văn Hóa ra đời
Hãy mau làm chủ kho tàng báu châu
Thờ ơ vuột mất còn đâu
Hàng muôn triệu kiếp luống công đợi chờ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lời cầu chúc, đến người truyền giáo
Với những ai, gắng sức vì người
Làm cho tốt Đạo đẹp Đời
Nước non, non nước thanh bình âu ca
Chúc may mắn, khắp trong cuộc sống
Mãi yên lành, trong ấm ngoài êm
Luôn là thành đạt vươn lên
Muốn chi đặng nấy việc chi cũng thành
Tài với lộc, mãi vào xây đắp
Đường vinh quang trải khắp cháu con
Giàu sang vạn sự an khang
Sáng ngời cơ nghiệp, thênh thang cơ đồ
Danh tỏ rạng, khắp cùng thế giới
Đường thành công, khắp lối trần gian
Vẻ vang rực rỡ vẻ vang
Như vầng dương thái hào quang rực hồng
Lời cầu chúc, thật lòng cầu chúc
Nguyện lời thơ linh ứng nhiệm mầu
Cầu lên Cha Trời, Mẹ Trời
Những lời tâm nguyện của người đề thơ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Người khôn biết chọn người thờ
Chim khôn biết chọn cây lành tựa nương
Vinh quang, tủi nhục do ta
Lưu danh xấu, tốt phải nên lọc lừa
Hùng Vương Quốc Tổ không thờ
Mà thờ những kẻ xa vời ngoại bang
Cái khôn bỏ mấy còn đâu
Chỉ còn cái dại bu theo ở đời
Chim khôn luôn chọn đất lành
Người khôn luôn mãi giữ gìn Tổ Tông
Cội Nguồn tốt đẹp lìa xa
Khôn mà như thế hóa ra điên rồ
Khôn dại, dại khôn ở đời
Phải tường phải tận, mới thời ra khôn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam đất nước con người
Không ai hơn được con Rồng cháu Tiên
Không ai hơn được Hùng Vương
Một Ông Quốc Tổ tối cao con Trời
Địa Linh Long Địa sáng ngời
Sản sinh bao lớp lắm người tài ba
Con người, đất nước Việt Nam
Vang danh bốn biển năm châu lẫy lừng
Đất trời Nam Việt muôn đời
Thời nào cũng thế sáng ngời hùng anh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lòng yêu Cội, nhớ về quá khứ
Thuở khai sinh, dựng nước dựng non
Văn Lang Bách Việt Văn Lang
Vang lừng trái đất thế gian vang lừng
Lòng sung sướng, tự hào Dân Tộc
Sự mở màn, tốt đẹp Văn Minh
Tinh thần vật chất song đôi
Làm nên cuộc sống Văn Lang diệu kỳ
Một đất nước, kéo dài độc lập
Mấy nghìn năm, giàu mạnh ai hơn
Do cho đến tận ngày nay
Nói về độc lập vẫn luôn dẫn đầu
Nay con cháu Tiên Rồng nối gót
Luôn kế thừa, tiếp bước Cha Ông
Phát huy truyền thống anh linh
Hào hùng tỏa sáng Văn Minh sáng ngời
Cháu con luôn mãi tự hào
Một nền Nguồn Cội đứng đầu thế gian
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Thương cho những kẻ lạc đường
Chạy theo Lê- Mác tưởng rằng lên mây
Nào hay thê thảm, thảm thay
Khắp cùng thế giới tẩy chay sạch sành
Nuôi lớn chủ nghĩa vô thần
Để rồi tàn hại chính mình tiêu tan
Mới hay trong chốn thế gian
Gieo ác gặt họa hết mong yên bình
Cha Ông thời bỏ không nhìn
Chạy theo những kẻ vô thần mị Dân
Cùng đường nhìn thấy cheo leo
Trước là hố thẳm sau lưng tử thần
Thương cho những kẻ lạc đường
Sống thời ô nhục chết thời ô danh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Trần gian bao cảnh, lắm ưu phiền
Cuộc sống vô thường, những đảo điên
Mấy ai hạnh phúc, niềm trọn vẹn
Phần đông khổ gánh, họa đeo khiêng
Bể khổ mênh mông, không cùng tận
Làm gì có chuyện, sống bình yên
Không đau thời bệnh, nào ai thoát
Khổ tâm khổ tánh, khổ triền miên
Cầu lên Cha Trời thương cứu vớt
Trở lại thiên đàng, chốn quê tiên
Thoát khỏi đọa đày. Lìa tai kiếp
Sống vui thoát khổ, sống bình yên
Vĩnh hằng sống mãi, trên thiên giới
Nương tựa Cội Nguồn, Cội Thiêng Liêng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam mở hội kỳ ba
Chí Tôn Quốc Tổ chuyển xoay hoàn cầu
Đại Đồng Chủ Nghĩa ra đời
Năm châu bốn biển về trời quê Tiên
Vua Hùng Quốc Tổ Anh Linh
Truyền trao Văn Hóa tối cao tột cùng
Những ai về Cội về Nguồn
Trở thành Tiên, Phật, Thánh, Thần uy nghi
Truyền kinh thuyết giáo độ nhân
Mở khai Quốc Độ lập lên cõi trời
Long Hoa cũng đã mở rồi
Hãy mau bước đến Đạo Tràng chung tay
Rồng Tiên nòi giống nở hoa
Việt Nam tỏa sáng hà sa khắp cùng
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Vẻ vang khắp cả hoàn cầu năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Chốn cõi tiên, là quê hương ta đấy
Đất lưu ly, đầy châu báu ngọc ngà
Những lầu đài, bao cung điện nguy nga
Đường lác vàng, lác kim cương chóa sáng
Cây bên đường, lá, quả, hoa, châu báu
Đẹp vô biên, ôi đẹp lắm vô biên
Quê hương trời, quê hương chốn Thần, Tiên
Sống yên bình, không đọa đày đau đớn
Sống an vui, và vô cùng sung sướng
Đầy nghĩa tình, lòng chung thủy sắc son
Ở quê Tiên, ai cũng được giàu sang
Ai cũng có, cảnh lầu đài cung điện
Một cuộc sống, muốn chi đều có được
Còn hơn vua, quyền lực chốn nhân gian
Không bệnh tật. luôn trẻ đẹp trường sanh
Suốt ngày đêm, tai thường nghe chim hót
Cảnh đài mây, nối lượn vòng ngũ sắc
Khắp nơi đâu, cũng trổ phúc trổ lành
Cảnh như tranh, đẹp lạ lùng Tiên giới
Hoa đầy hoa, muôn sắc màu lấp lánh
Đẹp biết bao, nơi chốn cảnh quê Tiên
Quê hương trời, nào đâu phải xa xôi
Về Nguồn Cội, là đến nơi đến chốn
Hỡi người trần, hãy mau mau hồi gót
Trở về Nguồn, là siêu thoát Hồn Linh
Trở về Thiên Giới Quê Hương
Không còn khốn khổ an vui vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ai rồi cũng phải chết đi
Lìa trần Hồn biết về nơi xứ nào
Thiên đàng hay chốn âm Tào
Khổ vui hai nẻo nương nhờ cậy ai?
Lìa trần Hồn lại trắng tay
Giàu sang quyền chức mất đi chẳng còn
Tỉnh đi chọn lấy con đường
Là siêu hạy đọa tự mình chọn đi
Ác thời sa đọa Âm Ti
Thiện thời siêu thoát Hồn lên thiên đàng
Muốn cho Hồn được về trời
Hãy mau trở lại Cội Nguồn Ông Cha
Trần gian ghé đến rồi đi
Phải đâu ở mãi thi nhau tranh giành
Rơi vào nghiệp ác xoay vần
Luân hồi sanh tử đọa đày triền miên
Mau về Nguồn Cội tựa nương
Mãn trần Hồn được siêu lên cõi trời
Tỉnh đi giấc mộng hồng trần
Chỉ là cõi tạm, đến rồi lại đi
Ra đi chẳng có cái chi
Hai bàn tay trắng, nghĩ suy tỉnh lòng
Về Nguồn trở lại Thiên Đàng
Về Nguồn giải thoát luân hồi tử sanh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Sáng tỏ Rồng Tiên, rạng cháu con
Nước non Đại Việt ánh xuân sang
Trổ phúc trổ lành, muôn vạn lối
Cơ đồ sự nghiệp, những vinh quang
Dân Tộc hùng anh, bao lớp lớp
Kế thừa di chí, của Cha Ông
Bao đời lừng lẫy, rền sông núi
Khí phách hào hùng, dậy nước non
Lạc Hồng vinh hiển, cùng thế giới
Việt Nam rực rỡ, trổ vàng son
Rạng danh con cháu, đời Thánh Đức
Dân Tộc Rồng Tiên, Dân Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Người nón cuốc, thường kết bộ ba
Thi nhau lo chuyện, nước non nhà
Đất rộng sông dài, ngang dọc bước
Mưa gào nắng gắt, vẫn xông pha
Đạp sóng trùng dương, dời biển cả
Chuyển cao lấp trũng, đất bằng ra
Nước có, nước không, thường như ý
Vung tay rừng mọc, phủ hà sa
Dưới bùn sen nở, nào ai biết
Ngu hèn, tài trí, khéo nhìn ra
Kỳ nhân thế sự, thường là thế
Nông Dân đâu thể, chẳng tài ba
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cuộc sống bao năm, khổ dập dồn
Mạch đời vùi dập, những vùi chôn
Đành phải âm thầm, trong xó tối
Thế mà bọn chúng, chẳng có buông
Tháng ngày đành phải, sầu với khổ
Nhận lãnh dập dồn, những thể lương
Hãy cứu chúng con, quyền Tạo Hóa
Để đời con, có chỗ tựa nương
Hãy cho chúng con, niềm lẽ sống
Dứt đọa dứt đày, trong bào bọc tình thương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Một thời dựng nước, thật oai linh
Bách Việt Văn Lang, những sấm rền
Khai cơ dựng nghiệp bằng Văn Hóa
Bất chiến nhiên thành, nước lập nên
Đất trời vang vọng, bao sử sách
Năm nghìn năm, tồn tại oai linh
Chấn động hoàn cầu, rền vạn quốc
Rồng Tiên cất cánh, mãi bay lên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Giống Rồng Tiên, muôn đời uy dũng
Mãi hào hùng, muôn thuở uy linh
Hùng anh bất khuất hiên ngang
Dễ gì khuất phục yêu tinh ma tà
Giống Tiên Rồng, luôn là như thế
Mãi rền vang, chí khí quật cường
Nhất là quét sạch quân thù
Khiếp kinh xâm lược hãi hùng ngoại xâm
Giống Rồng Tiên, dễ đâu ăn hiếp
Từng kéo mây, làm gió làm mưa
Hàng yêu triệt quỉ khi xưa
Mở màn đất nước Văn Lang hào hùng
Một Dân Tộc, đã từng đệ nhất
Khắp Đông, Tây, nào có ai hơn
Giờ đây đã có Gươm Thiên
Lại càng vinh hiển uy linh Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Kính phục thay, những người yêu nước
Vì Việt Nam, ra sức chẳng ngừng
Đấu tranh đòi lại Nhân Quyền
Đấu tranh đòi lại Công Bằng, Tự Do
Những anh hào. Kể chi mạng sống
Đòi những quyền Tạo Hóa ban cho
Vào tù ra tội gian nan
Vì Dân vì Nước mà quên thân mình
Một cuộc sống, tháng ngày cống hiến
Dù gian nan cho mấy cũng cam
Miễn sao non nước, nước non
Dân giàu nước mạnh an vui thanh bình
Người như vậy, không Thần cũng Thánh
Chẳng khác nào Phật, Chúa ngày xưa
Cứu nhân độ thế cứu nhân
Làm cho cuộc sống tối tăm không còn
Văn Minh vật chất tinh thần
Lẽ chân nẻo thiện ở đời Văn Minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Lời thơ lưu bút Ý Trời
Người nào có được sau nầy rạng danh
Không phân riêng biệt một ai
Hễ mà có được đề thơ lưu truyền
Lời thơ khen ngợi tấm lòng
Vì Dân vì Nước vì đời lập công
Làm cho đất nước Việt Nam
Chuyển mình đổi mới sang trang sử vàng
Lời thơ quý báu vô cùng
Lời thơ Quốc Tổ Vua Hùng đề thơ
Danh tỏ rạng, mười phương phụng kính
Ấn- Bút Trời thọ ký uy danh
Mất đi Thiên Bút uy linh
Sau nầy khó đặng chứng minh bảng vàng
Cơ Thánh Đức, Đạo Tràng soi xét
Và những ai Thiên Ý sắc phong
Coi như thành tựu đức công
Cả Đời lẫn Đạo vị ngôi rỡ ràng
Vào hàng Thánh Đức huy hoàng
Sáng ngời vinh hiển đời đời hiển vinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nghe tiếng sáo du dương kỳ diệu
Mà tưởng chừng như lạc cung mây
Thấy lòng như tỉnh cơn mê
Sáng bừng tâm trí biết đâu bến bờ
Dù thời thế tối mù đen tối
Vẫn nhìn ra thiện, Ác hai đường
Khổ vui đều ở tại lòng
Không còn lạc lỏng giữa dòng thế gian
Bổng chợt nghe lời thơ châu báu
Như phá tan mê tối không còn
Lộ vần dương thái Cội Nguồn
Con đường chính nghĩa con đường Ông Cha
Con đường độc lập âu ca
Sang giàu hạnh phúc nở hoa thanh bình
Lời thơ tiếng sáo diệu kỳ
Đưa tôi qua khỏi bến bờ lầm mê
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Lòng mơ ước, một ngày thoát khổ
Kìa đến rồi, rực rỡ bình minh
Cội Nguồn Văn Hóa Cha Ông
Đã bừng sống dậy non sông chuyển mình
Niềm vui đến, khắp cùng đất nước
Ánh hào quang Văn Hóa rợp trời
Làm cho đất nước sáng ngời
Ngập tràn hạnh phúc đất trời bình yên
Ôi giấc mơ, bùng lên hiện thực
Một mùa xuân tươi đẹp an lành
Tình thương bén rễ đâm chồi
An vui cuộc sống hết rồi khổ đau
Đến rồi đến cả ước ao
Trở về thiên giới quê hương cõi trời
Đến rồi đến cả sang giàu
Tương lai rực rỡ sống đời văn minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Xét trong thời thế hiện nay
Mấy ai vì nước cứu Dân độ đời
Nhất là vì Cội vì Nguồn
Làm cho tỏ rạng con Rồng cháu Tiên
Mấy ai truyền bá kinh thơ
Để người thấy rõ đục trong thế thời
Nói lên tiếng nói chân tình
Lời ngay chẳng sợ mắc lòng thẳng ngay
Sẵn sàng nhận lấy đắng cay
Không hề run sợ nhốt giam ngục tù
Tâm như nhật nguyệt sáng bừng
Sẵn sàng chịu khổ soi đường Dân đi
Người là Phật, Thánh, Thần, Tiên
Đêm về hơi ấm mùa xuân thanh bình
Phật, Tiên, Thánh, Chúa cũng người
Từ trong Dân chúng ra đời lạ chi
Con người vì Nước vì Dân
Những người như thế mấy ai trong đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Những người gần chúng ta
Suốt ngày truyền kinh giáo
Đó chính là Phật, Thánh
Nào có ở đâu xa
Trước mắt của chúng ta
Những con người cứu thế
Những con người vì nước
Những con người cống hiến
Hùng anh không sợ chết
Công đức người bao la
Phước đức người hà sa
Đó chính là Phật, Thánh
Hãy một lòng ngợi ca
Hãy một lòng yêu mến
Những đức nhân tài ba
Phật, Thánh, nào ở đâu xa
Ở ngay cuộc sống chúng ta trong đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Giọt mưa rơi, ở ngoài khung cửa
Để cho lòng, trăn trở buồn tênh
Ở ngoài kia, tối đen bao phủ
Lạnh tràn về lăn lõi thâu đêm
Tôi ngồi dậy, nhớ về Quốc Tổ
Người đem về, ánh sáng bình minh
Một niềm tin, trong lòng lặng lẽ
Tin ngày mai, rực rỡ quang minh
Từ nơi tôi, tấm lòng thành kính
Một tấm lòng, quý mến biết ơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thế nhân chỉ một Cội Nguồn
Từ nơi vũ trụ, Cha Trời sanh ra
Đại Đồng nhân loại người ta
Trăm sông đều chảy về nhà Rồng Tiên
Phân chia vì bởi lầm mê
Giác rồi hòa hiệp anh em một nhà
Tiểu Linh Hồn muôn vạn loài
Đâu gì sai khác cùng đồng Chân Như
Bình Đẳng là gốc chân tu
Công Bằng mới thật cao siêu Đạo Mầu
Hiểu rõ Thiên Quyền, Nhân Quyền
Chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần, nhân gian
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Nghe thầy rời bỏ ra đi
Người thầy đáng kính sớm trưa vì đời
Lòng con quá đỗi bồi hồi
Về trời thầy đã xa rồi trần gian
Chúng con ở lại truyền kinh
Cứu nhân độ thế theo chân của thầy
Kinh luân thầy để lại đời
Con đường giai thoát sáng ngời vô biên
Thầy đi là cả nhớ thương
Đức thầy còn mãi ở nơi chốn trần
Tay cầm một bó nhang trầm
Thắp lên tưởng nhớ công thầy dạy khuyên
Linh thiêng thầy hỡi linh thiêng
Chứng lòng thành kính chúng con đến người
Nay thầy đã ở trên trời
Người thầy đáng kính vì đời sớm trưa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hồn người với lại hồn ta
Đồng cùng một Cội sanh ra một Nguồn
Thân người với lại thân mình
Âu Cơ Đức Mẹ, Cha Trời sanh ra
Lưu truyền đến mãi ngày nay
Anh em nhân loại cùng chung một nhà
Đồng Bào một bọc đại đồng
Năm màu da chung sống nghĩa tình keo sơn
Thương nhau giúp đỡ đừng quên
Đẹp lòng Cha Mẹ, Âu Cơ, Cha Trời
Thương người cũng chính thương mình
Cứu người cũng chính cứu mình khác chi
Thương người như thể thương thân
Giúp người như thể giúp ta khác nào
Anh em nhân loại Đồng Bào
Đại Đồng một Cội đều là anh em
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Em về Nguồn Cội tựa nương
Cho lòng thanh thản dứt đi nỗi sầu
Cho đời lặng bóng bể dâu
Cho thuyền nhẹ lướt trên sông an lành
Chờ cho rét hết đông tàn
Thời em trở lại ươm mầm tầm xuân
Đón chào ánh sáng bình minh
Cho đời bay bổng cho tình đắp xây
Vườn xuân ong bướm lượn bay
Đào mai hé nụ cho ai ngắm nhìn
Tính tang, tang tính, tang tình
Cái khôn tỏa sáng loại trừ cái ngu
Biết thời biết thế tiến lui
Con thuyền lèo lái đến nơi yên bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Rồng Tiên đã mở khoa thi
Có công nhất định vào ngôi phúc lành
Vì Dân vì nước vì đời
Vì Nguồn vì Cội sáng ngời công danh
Huống chi truyền giáo độ nhân
Gieo mầm chánh kiến sáng soi thế thời
Làm cho cuộc sống xanh chồi
Đơm hoa kết trái thanh bình ấm no
Người nầy muôn kiếp về sau
Làm vua làm chúa sang giàu biết bao
Lập công trong buổi thời nay
Muôn đời vạn kiếp quyền huy lẫy lừng
Khoa thi đã mở lâu rồi
Lập công nhất định, về trời thoát siêu
Lập công càng lớn bao nhiêu
Phước phần tới đó, an vui tột cùng
Phật, Tiên, Thánh, Chúa đắc thành
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Nước Việt dễ đâu đã hết người
Có tâm có đức, có nghĩa tình
Hàng triệu đuốc soi, cho cuộc sống
Dẫn đường chỉ lối, thoát yêu tinh
Phật, Tiên, Thánh, Chúa, đà giáng thế
Những người vì nước, đức hi sinh
Rồng Tiên đâu dễ mà xơi nuốt
Xưa nay vẫn thế, mãi uy linh
Ngoại xâm không đánh, mà cũng thắng
Vừa chạy vừa run, thất hồn kinh
Nước Việt dễ đâu, mà thôn tính
Xâm lược để rồi, hồn xác vùi chôn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Quốc Tổ dạy, trần gian là cõi tạm
Hãy thương nhau, khi hoạn nạn có nhau
Đem niềm vui, những chân tình cởi mở
Oán trả ân, để bù đắp nỗi đau
Tình đồng loại, nghĩa Đồng Bào một gốc
Vẹn nghĩa tình, đùm bọc trước như sau
Được gì đâu, gieo tương tàn chết chóc
Tự đọa mình, vào địa ngục càng sâu
Đường Nguồn Cội, một con đường phía trước
Đường về trời, đường giải thoát cùng nhau
Cùng an vui, cùng ấm no hạnh phúc
Đường thành Tiên, thành Phật, Thánh tối cao
Lời Quốc Tổ, đã dạy răn như thế
Lời của người, như vàng ngọc báu châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Em nhìn thấy, một con đường phía trước
Kìa anh ơi, đầy hoa lá xanh tươi
Anh có thấy, ôi con đường mơ ước
Rực mùa xuân, đầy rộn tiếng chim vui
Đường Nguồn Cội, phải không anh đẹp quá
Ánh hào quang, soi dáng bóng ai đi
Có phải chăng, là những người yêu nước
Những con người, chung bước để tiến lên
Anh và em, mau tiến về chung lối
Vào dòng người, cùng nhịp đập con tim
Con đường vì Nước vì Dân
Con đường truyền thống anh linh Tiên Rồng
Con đường Nguồn Cội, Cội Nguồn
Hiển vinh, vinh hiển lẫy lừng anh ơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Một lòng vì nước vì non
Hết lòng vì Cội Cha Ông, Đồng Bào
Hiến thân luôn mãi đi đầu
Vượt qua thử thách vượt nào chông gai
Quyết tâm xây đắp quê hương
Dân giàu nước mạnh ấm no thanh bình
Dù cho tù ngục giam cầm
Miễn sao đất nước không còn khổ đau
Dù cho thịt nát xương tan
Cũng không thối chí lại càng quyết tâm
Rồng Tiên dòng giống hùng anh
Luôn là bất khuất kim cang chí bền
Dù cho yêu quỷ cản đường
Phải làm bằng được chẳng hề lung lay
Theo chân Quốc Tổ Hùng Vương
Sống thời vì nước chết đi về trời
Có gì mà sợ thụt lùi
Tiến lên phía trước sáng ngời đức nhân
Sống chết không hề bận tâm
Mà luôn vì nước vì dân vì đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Văn thơ lan tỏa thật ngạo ngào
Đánh thức lương tri, dậy anh hào
Cảm khoái trong lòng, cao sĩ khí
Tất lòng ngùn ngụt, biết dường bao
Hiên ngang khí phách, bừng chí lớn
Bước đến chân mây, những đỉnh cao
Văn thơ Thiên Ý, thâm diệu quá
Chuyển Gà hóa Phụng lạ làm sao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đòi quyền Tạo Hóa ban cho
Những quyền cơ bản gọi chung Nhân Quyền
Đòi quyền không phải tranh giành
Mà là đòi lại những quyền Trời Ban
Nhân Quyền đâu phải xin cho
Mà là tự có ở trong mỗi người
Xưa nay bị cướp đi rồi
Bây giờ đòi lại cũng là tự nhiên
Đòi quyền cơ bản Công Dân
Cái quyền Dân Chủ thành viên nước nhà
Chung nhau gìn giữ sơn hà
Cái quyền làm chủ mỗi người nước non
Những quyền bất khả phạm xâm
Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng
Theo đúng Hiến Pháp hiện hành
Hãy mau trả lại những quyền của Dân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Ta vẫn nghe, trong lòng luôn cuộn chảy
Dậy lòng ta, luôn trăn trở nước non
Dân tộc nầy, phải đâu là vô chủ
Giống Rồng Tiên, lừng lẫy mấy nghìn năm
Một đất nước, vang rền Ông Quốc Tổ
Đấng con Trời, anh cả Phật, Thánh, Tiên
Một đất nước, chủ quyền từ muôn thuở
Từ dựng non, rạng rỡ nước Văn Lang
Lũ ngoại xâm, biết bao lần kinh hoảng
Không còn thây, khi xâm lược Việt Nam
Một dân tộc, giống da vàng máu đỏ
Máu Việt Hùng, bất tử mãi rền vang
Tổ quốc nầy, luôn luôn là có chủ
Mãi kế thừa, tiếp nối chí Cha Ông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Trần gian cõi tạm được gì
Khổ vui oan trái xoay vần tháng năm
Rốt cùng tất cả đều không
Bơ vơ lạc lối hết mong về trời
Linh Hồn mãi mãi lạc loài
Luân hồi sanh tử đọa đày triền miên
Sông mê bến giác kề bên
Một siêu một đọa khổ vui hai đường
Về Nguồn nào hãy về Nguồn
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng lập công
Truyền kinh thuyết giáo độ nhân
Trở thành Phật, Thánh, Thần, Tiên về trời
An vui tự tại vĩnh hằng
Trần gian cõi tạm được gì trắng tay
Đó là quy luật xưa nay
Đến khi nhắm mắt xuôi tay lìa trần
Thiện thời trở lại thiên đàng
Ác thời sa đọa ngục hình âm ti
Tỉnh đi nầy hỡi tỉnh đi
Trần gian cõi tạm được chi tranh giành
Tất cả đều bỏ lại trần
Mắc chi bám chặt chuyện nầy chuyện kia
Khổ thân khổ cả Hồn Linh
Cõi trần cõi tạm được chi hỡi người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chung nhau cùng một Cội Nguồn
Chan hòa cuộc sống bọc đùm cho nhau
Hết lòng trang trải yêu thương
Giúp nhau vượt khó gian truân cuộc đời
Cùng nhau chia sẻ Cội Nguồn
Nân cao hiểu biết con đường Cha Ông
Kế thừa di chí Hùng Vương
Giữ gìn đất nước quê hương giống nòi
Dắt dìu nhân loại về trời
Sống trong cực lạc không còn khổ đau
Cùng nhau ta hãy cùng nhau
Chung tay xây dựng ấm no sang giàu
Đã là con cháu Tiên Rồng
Hòa cùng một nhịp đại đồng anh em
Đi vào cuộc sống Thần Tiên
An vui hạnh phúc tự do thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cội Nguồn Ông Cha
Sao Ta không về
Lạc lối lầm đường
Chạy theo người ngoài
Chối bỏ Vua Hùng
Xem thường Cội Nguồn
Bất nghĩa bất nhân
Bất hiếu bất trung
Sa vào đường ác
Tối tăm u tối
Thiên đàng mất lối trở về
Luân hồi sanh tử hết mòng thoát siêu
Cội Nguồn lại bỏ không theo
Để rồi lạc lối cheo leo cuộc đời
Quốc Tổ con cả Cha Trời
Quyền năng tột thế ai bằng được đâu
Uy quyền tột thế tối cao
Làm theo Thiên Ý chuyển xoay đất trời
Theo Nguồn theo Cội sáng ngời
Thành Tiên, Phật, Chúa, Thánh, Thần uy linh
Cội Nguồn Đại Đạo ai hơn
Vinh quang trước mắt sao ta không về
Đắp xây hạnh phúc tràn trề
Tỉnh đi những kẻ lạc Nguồn Ông Cha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam thoát kiếp đọa đày
Nhờ người có đức, có tài, có tâm
Luôn làm ngọn đuốc sáng soi
Truyền kinh thuyết giáo cứu nguy sống còn
Dắt dìu nhân loại về nguồn
Làm cho đất nước đổi đời văn minh
Thoát ra trong cảnh tối tăm
Trở về Nguồn Cội an vui phúc lành
Tự mình làm chủ lấy mình
Vượt lên số phận đăng trình ấm no
Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do
Dân giàu nước mạnh vững yên trường tồn
Cảm ơn ngọn đuốc vì đời
Vì dân vì nước sáng ngời anh linh
Làm cho con cháu Rồng Tiên
Chuyển mình tỏa sáng vô biên sáng ngời
Làm cho đất nước thanh bình
Nhờ người có đức, có tài, có tâm
Cảm ơn mãi mãi cảm ơn
Ghi lòng tạc dạ muôn năm muôn đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thiên đàng địa ngục, chẳng đâu xa
Thiện ác hai bên, chánh với tà
Tự mình chọn lấy, không ai khác
Khổ sầu vui sướng, tại lòng ta
Tất cả do mình, tâm tự chọn
Héo tàn cuộc sống, hay nở hoa
Thiên đàng trở lại, đâu là khó
Về Nguồn một bước, đến Trời Cha
Hỡi ai tỉnh giất, quy hồi hướng
Về Nguồn kiếp nạn, khổ tai qua
Thoát khỏi luân hồi, về thiên giới
Vĩnh hằng hạnh phúc, sống âu ca
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quyết không lạc Cội lạc Nguồn
Quyết không nô lệ giặc Tàu ngoại xâm
Quyết không theo bọn tà ma
Quyết không theo quỷ đọa sa linh hồn
Tự mình làm chủ cuộc đời
Về Nguồn những bước thang trời ta đi
Dù cho muôn vạn khó khăn
Cũng không lùi bước vững tin quyết lòng
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng
Mang gươm trí huệ trừ tà trảm yêu
Dẹp tan tăm tối, tối tăm
Đem về cuộc sống mùa xuân cho đời
Làm cho non nước quê nhà
Thái bình thịnh trị an hòa yên vui
Quyết tâm theo bước Cha Ông
Làm cho nước Việt vẻ vang lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Con đường Nguồn Cội, ta mãi đi
Vượt qua chướng ngại, chẳng nệ gì
Vì dân vì nước, ta cứ bước
Vào cơ Thánh Đức, đến trường thi
Thi hiền thi đức, thi cứu khổ
Thi nhân thi nghĩa, giải khốn nguy
Đoạt bảng ấn vàng, về thiên giới
Lưu danh trần thế, mãi uy nghi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Linh Hồn xuôi ngược, ngược xuôi
Đầu thai qua lại khắp nơi khắp cùng
Luôn hồi trong bể vô thường
Tử sanh, sanh tử, bóng hình khói mây
Nhọc nhằn mà chẳng nên công
Từ vô lượng kiếp trống không linh hồn
Chi bằng trở lại Cội Nguồn
Vượt qua sanh tử đọa đày trầm luân
Về trời sống mãi trường sanh
Muốn chi được nấy tiêu diêu an nhàn
Quê Tiên cuộc sống sang giàu
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Ôi vì đâu, những con người bất chính
Mãi hại nhau, làm tan nát giống nòi
Ôi tội lỗi, những việc làm tội lỗi
Dừng lại đi, để cứu rỗi hồn linh
Lời ác khẩu, chỉ hại mình thê thảm
Sống cuộc đời, đầy tội lỗi ra chi
Những con người, lòng tối tăm như thế
Họa gieo đầy, không còn lối để đi
Họa gieo ra, không từ đâu mà đến
Từ ác nhân, thân, khẩu, ý mà nên
Tỉnh lại đi, những con người ngu xuẩn
Nhân chẳng lành, thời họa gánh lên khênh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Xét trong thời thế hiện nay
Mất ai yêu nước thương dân thật lòng
Mấy ai vì Cội vì Nguồn
Vì tương lai đất nước thanh bình ấm no
Phần nhiều chỉ biết lợi danh
Chạy theo chủ nghĩa cá nhân riêng mình
Yêu nước mà quên Vua Hùng
Chỉ là dối trá bịp lừa được sao
Yêu nước mà theo ngoại bang
Yêu nước kiểu ấy ló đuôi ra rồi
Khó mong lừa gạt những người
Có lòng yêu nước thật lòng thật tâm
Yêu nước mà bỏ Cha Ông
Yêu nước dối trá xưa nay đã nhiều
Giờ đây Thánh Đức ra đời
Lọc lừa sàng sảy khó thời dối gian
Mắt Thần, mắt Thánh sáng soi
Mảy lông sợi tóc không qua được nào
Những người chân chính được vào
Long Hoa đại hội sáng ngời công danh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Vì nước non, đồng lòng chung bước
Vì tương lai, đoàn kết chung tay
Cội Nguồn cùng đắp cùng xây
Cho non nước Việt đẹp xinh an lành
Một dân tộc, lẫy lừng bao lớp
Giống Rồng Tiên, bất khuất bao đời
Anh linh luôn mãi sáng ngời
Dương quang tỏ rạng đất trời Việt Nam
Khắp thế giới, năm châu đều biết
Nước Việt Nam, đệ nhất trên đời
Cội Nguồn, Nguồn Cội tuyệt vời
Đại Đồng chủ nghĩa, tột thời văn minh
Trăm triệu dân, như in chẳng khác
Đều toát lên, khí phách anh hùng
Chung tay đoàn kết một lòng
Rồng Tiên sức mạnh ai bì được đâu
Vốn truyền thống, khiếp kinh xâm lược
Nước Việt Nam, tồn tại muôn đời
Giờ đây tỏa sáng ngời ngời
Lẫy lừng thế giới đất trời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Lời kính chúc, những ai về Cội
Chúc an lành, hội nhập kinh luân
Trở thành các bậc hiền nhân
Danh vang bốn biển năm châu đất trời
Chúc tỏa sáng, khắp cùng trái đất
Đạt đỉnh cao phúc đức ở đời
Muốn chi được nấy sáng ngời
Vinh quang dòng họ gia đình cháu con
Lời kính chúc an khang tài lộc
Khắp đất trời vạn chuyện êm xuôi
Luôn là khỏe mạnh bình an
Cát tường như ý thênh thang cơ đồ
Ngôi cao đã sẵn trên trời
Quê Tiên mở cửa đón mời hồi hương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Kinh thơ len nhẹ vào lòng
Làm cho giác ngộ tâm hồn yên vui
Cơ duyên hội ngộ đổi thay
Không còn tăm tối sáng tâm sáng lòng
Dứt đi phiền não, ưu phiền
Nhẹ người nhẹ cả tâm hồn lân lân
Lời kinh cứu khổ lời kinh
Trở về chân tánh vượt lên tục phàm
Cửa trời đã hiện ra rồi
Quê Tiên trước mắt không còn cách xa
Giờ đây lòng đã nở hoa
Hương nhân hương nghĩa tỏa lan trong lòng
Gió xuân lay nhẹ tâm hồn
Cuộc đời trổi khúc an lành từ đây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Non nước Việt Nam
Rực rỡ hào quang
Rồng Tiên phất phới
Lạc Hồng chóa sáng
Vang danh cùng khắp
Địa cầu năm châu
Rực rỡ vàng son
Trổi khúc văn minh
Hào hùng uy linh
Ngút ngàn trời mây
Phụng múa Rồng bay
Sấm dậy đông, tây
Lạc Hồng vinh hiển biết bao
Việt Nam lừng lẫy năm châu lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam đổi số đổi đời
Văn minh vật chất tinh thần đỉnh cao
Tuyệt vời Nam Việt làm sao
Không còn lạc hậu vinh quang lẫy lừng
Đổi thay một cách bất ngờ
Chỉ vài năm tới biến thành cõi tiên
Bồng lai tiên cảnh trần gian
Trở thành du lịch năm châu diệu kỳ
Hào quang ánh sáng Cội Nguồn
Làm cho đất nước huy hoàng biết bao
Từ đây dân tộc Việt Nam
Dân Tộc Thần, Thánh rền vang đất trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đâu phải là ai cũng như tôi
Yêu nước yêu non, đứng nằm ngồi
Yêu Nguồn yêu Cội, trong giấc ngủ
Yêu cả nhân loài, chỉ thế thôi
Chẳng nghĩ xa xôi, chi cho khổ
Lẽ đời bạc trắng, khác chi vôi
Cõi tạm trần gian, đâu ở mãi
Buông bỏ ưu phiền, những thảnh thơi
Ngày tháng trôi nhanh, như gió thoảng
Bóng câu cửa sổ, cũng nhanh thôi
Kiếp người thấy đó, rồi mất đó
Ác chi cho lắm, khổ cái tôi
Tình thương trải rộng, đường dứt khổ
Thiên đàng trước mắt chẳng xa xôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cội Nguồn thời bỏ không ca
Ca ma ca quỷ, còn cho mình tài
Cái ngu lạc lối lầm đường
Rơi vào ác đạo hết mòng siêu sanh
Cội Nguồn vứt bỏ một bên
Ôn chân lũ giặc ngoại bang cậy nhờ
Nếu không là dại cũng khờ
Tự mình mất Gốc lấy gì tốt tươi
Anh hùng lạc đạo sa chân
Uổng thay một kiếp người ta con người
Linh hồn mãi mãi dập vùi
Hết mong trở lại thiên đàng chánh quê
Bỏ Nguồn bỏ Cội u mê
Biết bao khốn khổ thảm thê linh hồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi không theo Cộng Sản
Tôi không về Quốc Gia
Những gì già cỗi cứng xơ
Không còn phù hợp bến bờ diệt vong
Trở về Nguồn Cội Cha Ông
Con đường dựng nước nở hoa Tiên Rồng
Con đường không hận không thù
Sum vầy đoàn kết con đường Việt Nam
Tự do chọn lựa khôn ngoan
Ai hơn Nguồn Cội Cha Ông của mình
Truyền thống ta mãi giữ gìn
Dựng xây cho tốt mỗi ngày mỗi xinh
Đi theo Lê- Mác mà chi
Uổng công khó nhọc ra chi vô thần
Chạy theo ngoại quốc sai lầm
Rơi vào nô lệ nước nhà lâm nguy
Cội Nguồn tốt đẹp nên đi
Phát huy nội lực chung nhau diệt thù
Làm theo lời dạy Vua Hùng
Chan hòa cuộc sống bọc đùm cho nhau
Nhân lành quả phúc đẹp thay
Non sông nước Việt mùa xuân trở về
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Em biết mình, chỉ là em bé nhỏ
Nhưng tháng ngày, luôn nhớ nghĩ Rồng Tiên
Bỏ chút công, em truyền kinh nho nhỏ
Làm hạt mưa, trong khô cạn tình thương
Em cũng muốn, như núi non biển cả
Đầy uy linh, với công sức vô biên
Em tuy nhỏ, nhưng lòng em rộng mở
Yêu nhân loài, cùng vạn vật thiêng liêng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chí Tôn ngự xuống, giữa đời thường
Chịu khổ với đời, chịu gió sương
Bàn tay dang rộng, dìu nhân thế
Sang bờ bến giác, trổ nhành hương
Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Cùng nhau trở lại, chốn quê tiên
Không còn đọa lạc, vui cuộc sống
Đức người rộng lớn rộng vô biên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Lòng nào đẹp, bằng lòng yêu nước
Nghĩa nào hơn, trung hiếu Cha Ông
Đạo nào hơn, bằng đạo cứu quốc
Đức nào hơn, cứu thế độ nhân
Thương yên nhân loại chúng dân
Người mà như thế, đức nhân cao vời
Tình dân tộc, đồng bào một Cội
Nghĩa anh em, vận hội Rồng mây
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Trở về Nguồn Cội đắp xây hòa bình
Đức Nhân là đức thiện lành
Làm cho cuộc sống không còn khổ đau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Người mà xem nhẹ Ông Cha
Xem thường Quốc Tổ khai sinh nước nhà
Người mà như thế ra gì
Tương lai số phận mịt mù lưu vong
Đó là Thiên Ý Hóa Công
Nhân nào quả nấy xưa nay lạ gì
Vong nô xin xỏ luỵ quỳ
Cái nhân mất Gốc phải đành thế thôi
Cội Nguồn vứt bỏ buông trôi
Lấy đâu trụ vững nước non quê nhà
Ly hương khắp chốn xứ người
Tối tăm mù mịt cuộc đời tối tăm
Mong gì trở lại nước non
Gieo nhân mất Gốc hết mong trở về
Vùi thây ở xứ quê người
Hồn linh khốn khổ lạc loài hồn linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Em về tìm lại tình thương
Tình yêu non nước quê hương Đồng Bào
Em về với Cội với Nguồn
Cho lòng nhẹ bổng cho hồn an vui
Lắng nghe tiếng nhạc lời kinh
Xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm hồn
Em về tìm lại những gì
Vua Hùng Quốc Tổ trao truyền, truyền trao
Cội Nguồn Thiên Ý đỉnh cao
Kho tàng tri kiến báu châu ngọc ngà
Em về góp nhặt Ý Trời
Mang theo trở lại thiên đàng quê tiên
Không còn khốn khổ điêu linh
An vui tự tại mãi trên thiên đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cái vui nào được vui hơn
Như cây còn Gốc như sông còn Nguồn
Sum suê nẩy lộc đâm chồi
Đơm hoa kết trái sáng ngời tương lai
Cái vui, vui mãi không phai
Vui trong cuộc sống, vui trong linh hồn
Vui trong che chở Cha Trời
Vui vì hạnh phúc sang giàu bình yên
Cha giàu con hưởng tự nhiên
Về Nguồn là thế vô biên phúc lành
Ai giàu cho bằng Cha Trời, Mẹ Trời
Về Nguồn mãi mãi cuộc đời thăng hoa
Cái vui nương tựa Mẹ, Cha
Muốn gì được nấy cái vui nào bằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Rồng Tiên đệ nhất hoàn cầu
Không gì hơn được giống nòi Rồng Tiên
Rồng là sức mạnh vô biên
Tiên là vẻ đẹp thiêng liêng nhiệm mầu
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Giống dân Hồng Ngọc tuyệt vời anh linh
Da vàng máu đỏ Việt Nam
Giống dân cao quý trung ương đất trời
Rồng Tiên đâu phải bây giờ
Ra đời từ lúc con người mới sanh
Cha Trời Đức Lạc Long Quân
Mẹ Trời Địa Mẫu Âu Cơ Mẹ Trời
Rồng tiên từ đấy ra đời
Cội Nguồn nhân loại đại đồng anh em
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lìa xa tăm tối thế thời
Thẳng đường trực chỉ, phản hồi Tánh Tâm
Não phiền buông bỏ, bỏ buông
Lương Tâm tìm lại đỉnh cao tu hành
Chánh, Tà phân rõ hai đường
Giả chân, chân giả tỏ tường rõ phân
Đến khi kiến tánh minh tâm
Tức thời phiền não tiêu tan chẳng còn
An vui an lạc tâm hồn
Thiên đàng cực lạc đâu còn cách xa
Trong lòng đã nở Liên Hoa
Hoa Mai nở rộ mùa xuân trong lòng
Tịnh Độ là thế đâu lầm
Nhất tâm bất loạn đã về tới nơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Xin bề trên, cho con trở lại
Dù chỉ là, một chặp mà thôi
Để được nghe, lời kinh huyền diệu
Cho hồn con, giác ngộ thảnh thơi
Con thèm muốn, thả hồn trong Cội
Uống dòng thơ, cam lộ Trời Cha
Một dòng thơ, tiêu tan ác nghiệp
Làm cho hồn, bừng dậy nở hoa
Xin bề trên, cho con trở lại
Dù chỉ là, một thoáng trôi qua
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Những ai muốn được về trời
Tìm trong Văn Hóa Cội Nguồn Cha Ông
Văn Hóa siêu thoát hồn linh
Khai thông trí huệ Phật, Tiên, đắc thành
Lời kinh nhớ được vài lời
Không còn sa đọa ngục tù âm ti
Văn Hóa Thiên Ý Trời Cha
Linh thiêng vô tận không sao nghĩ bàn
Chỉ cần vài chữ trong lòng
Tiêu tan tai họa, phước phần đến nơi
Văn Thơ Thiên Ý báu châu
Thuộc lòng vài chữ giàu sang nhiều đời
Hành trang quý nhất trên đời
Chính là Văn Hóa Cội Nguồn hành trang
Đến khi rời khỏi trần gian
Hành trang Văn Hóa mang theo về trời
Giàu có ở chốn thiên đàng
Chính là Văn Hóa Cội Nguồn mang theo
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hãy về Nguồn, gieo trồng Thiên Ý
Ráng lập công, dìu dắt độ sinh
Hết lòng truyền bá kinh thơ
Dù cho gian khổ cũng không sờn lòng
Một kiếp tu, muôn đời thong thả
Trở về trời, vui mãi an vui
Gì bằng công đức truyền kinh
Một câu cũng đặng ức muôn vạn lành
Gieo Thiên Ý sang giàu vô tận
Hưởng phước trời muôn vạn ức năm
Cõi trời sống mãi bình yên
Muốn chi đặng nấy an vui tột cùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ức triệu năm, một lần mở hội
Để linh hồn, thành tựu đỉnh cao
Cơ hội đem đến bỏ qua
Uổng công vạn kiếp luyện tu trông chờ
Cơ Thánh Đức, ơ thờ vuột mất
Hội Long Hoa, chậm bước luống qua
Cơ hội hàng triệu ức năm
Chỉ vì mê muội bỏ qua hỏng rồi
Uổng thay quá uổng cuộc đời
Thiên Ý trước mắt thấy rồi bỏ buông
Rồi đây ức kiếp hà sa
Mong gì gặp được lời Kinh Cha Trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thân là con cháu Lạc Hồng
Cớ sao bỏ Cội bỏ Nguồn mà chi
Mách điên hay bị ngu si
Hay là mất trí mới ra dại khờ
Ông Cha lại bỏ không thờ
Thờ ma thờ quỷ ngoài đường ngu khôn
Cội Nguồn thời lấp vùi chôn
Tôn thờ ác tặc hiếu trung chẳng còn
Ai ơi phải hiểu cho rằng
Mất Nguồn lạc Cội lá cành héo khô
Mác- Lê đâu phải Ông Cha
Tôn thờ luồn cúi sao ra con người
Cây còn gốc, nở cành xanh ngọn
Sông còn Nguồn, chẳng cạn chẳng khô
Con người nào có khác chi
Bỏ nguồn bỏ Cội tiêu tan cuộc đời
Cuối cùng cũng chẳng được gì
Mang theo ác nghiệp về chầu Diêm Vương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Truyền kinh từ buổi về Nguồn
Thuyết kinh từ buổi tôn thờ Cha Ông
Lập công ngày tháng lập công
Truyền kinh cùng khắp đông tây địa cầu
Nhờ qua Facebook Google
Gieo mầm công đức khắp cùng thế gian
Đến người khốn khổ lầm than
Đến muôn vạn ức linh căn cõi trần
Thoát ra mê tối lầm đường
Không còn đọa lạc luân hồi tử sanh
Về trời sống mãi an vui
Vĩnh hằng an lạc ở trên thiên đàng
Lập công từ buổi về Nguồn
Gieo lành trồng thiện tháng ngày lập công
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Hạnh phúc nào hơn
Về Cội đắp xây
Cứu nhân độ thế
Gieo mầm thiện đức
Truyền bá Thiên Ý
Cội Nguồn chân lý
Lập công kỳ ba
Phước đức hà sa
Gặt hái về sau
Cho đời nở hoa
Sang giàu no ấm
Tràn đầy hạnh phúc
Niềm vui nào hơn
Phục vụ Trời Cha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ta đi về với Ông Cha
An vui hạnh phúc hái bông hoa vàng
Khơi Nguồn dòng máu Tiên Rồng
Anh linh tỏa sáng khắp cùng năm châu
Phúc lành tươi đẹp biết bao
Công thành danh tọa hiển vinh cuộc đời
Ta về với Cội với Nguồn
Chung vui dân tộc Đồng Bào anh em
Rồng Tiên phất phới trời nam
Năm châu bốn biển danh vang lẫy lừng
Ta về Nguồn Cội sum vầy
Vui trong sống mới tràn đầy mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hoàng hôn xuống núi
Cho lòng nỗi nhớ
Một ngày ra đi
Để lại biết bao
Non cao bóng xế chim bay lưng đèo
Khói lam theo gió chiều chiều
Lũy tre đồng ruộng cánh có rừng xanh
Đèo mây mời gọi Thần Tiên
Nhìn về trần thế rộn lên ánh đèn
Trần gian sao mọc lên đầy
Trắng xanh vàng đỏ thị thành thôn quê
Không mê thời cũng phải mê
Thiên đàng trần thế đẹp lên từng ngày
Bình minh thức dậy kia rồi
Đi vào ngày mới xanh chồi ánh xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Từ khi thù hận, bỏ buông trôi
Thấy lòng nhẹ bổng, nhẹ cái tôi
Nỗi niềm cay đắng, không còn nữa
An vui hạnh phúc, đẹp biết bao
Phiền não không còn, trong tâm khảm
Thấy rõ tương tai, tận xa xôi
Giờ ta mới hiểu, đường nhân quả
Thăng trầm sướng khổ, cũng do ta
Lấy ân trả oán, lìa bể khổ
Thiện lành nẩy nở phúc hà sa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ôi sung sướng, Địa Long phất phới
Một mùa xuân, đổi mới quê nhà
Non sông đất nước sơn hà
Thay da đổi thịt thăng hoa cuộc đời
Hình chữ S mặt trời tỏa sáng
Đẹp làm sao, đất nước Việt Nam
Bình minh rực rỡ hào quang
Dân giàu nước mạnh đẹp xinh từng ngày
Ôi sung sướng, thật là sung sướng
Thật diệu kỳ non nước quê hương
Không còn bão tố phong ba
Chung cùng Nguồn Cội biết bao đẹp lành
Bồng lai tiên cảnh chốn trần
Việt Nam đẹp lắm đất trời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ai đã vì Cha Ông
Thời hiếu, trung tỏa sáng
Lòng yêu thương rộng lớn
Thời nhân đức bao trùm
Đã là bậc anh tài
Luôn hết lòng vì nước
Những người mà như thế
Chính là Phật, Thánh, Tiên
Lâm phàm xuống trần gian
Phò Thiên Ý Trời Cha
Tân độ cứu nhân sinh
Về trời sống an vui
Những người như thế ai ơi
Chính là Phật, Thánh, đầu thai xuống trần
Phải nên tôn kính cúng dường
Ngợi ca công đức khắp cùng thế gian
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quyết theo chí nguyện Vua Hùng
Vì dân vì nước vì đời quên thân
Truyền kinh thuyết giáo sớm hôm
Làm cho non nước quê hương thanh bình
Chữ tu đâu phải ngồi nhìn
Mà là ra sức cứu đời độ nhân
Cõi trần là chốn trường thi
Luyện tu tiến hóa hồn linh về trời
Nguyện lòng dốc sức vì người
Làm cho nhân loại lên bờ thoát siêu
Độ người mới đạt quả cao
Không công không quả lấy đâu mà thành
Quyết theo chí nguyện Vua Hùng
Vì dân vì nước vì đời quên thân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Chúng con, con cháu Vua Hùng
Nguyện cầu Quốc Tổ dắt dìu chúng con
Vượt qua chướng ngại gian nan
Truyền kinh thuyết giáo cứu nhân độ đời
Làm cho dòng giống Tiên Rồng
Uy linh tỏa sáng khắp cùng thế gian
Nguyện cầu Quốc Tổ gia ân
Ban cho trí huệ thông minh siêu phàm
Rõ thông chân lý Cội Nguồn
Dắt dìu nhân loại về trời an vui
Nguyện cầu Quốc Tổ chứng tri
Chúng con đã quyết đi theo chí người
Kế thừa Quốc Tổ trao truyền
Chúng con quyết chí thực hành làm theo
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Về Cội Nguồn, dứt đêm dài thao thức
Sống an bình, trong cuộc sống an vui
Cũng không còn, bao đớn đau chua chát
Những tháng ngày, bao nước mắt sầu tuôn
Cuộc sống mới, qua từng trang sử mới
Đầy tình thương, luôn tươi thắm con tim
Trong cảnh đời, bao niềm vui phơi phới
Đường tương lai, đầy hoa lá mùa xuân
Một con đường, rộng thênh thang ta bước
Đường Cha Ông, đầy khắp lối hương thơm
Một con đường, bình an trong cuộc sống
Luôn đem về, hạnh phúc những ấm êm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nếu lựa chọn
Tôi sẽ chọn con đường thiện đức
Nếu đấu tranh
Tôi quyết chống xâm lăng cướp nước
Luôn kế thừa
Di chí Cha Ông
Luôn vì đời vì nước vì dân
Cái hại lớn
Là do tinh thần bạc nhược
Mới để giặc Tàu xâm lấn biên cương
Con cháu Việt Nam
Dòng giống Rồng Tiên
Không vì cuộc sống mà quên đi Nguồn Cội
Dân mất Gốc thời héo cành rũ ngọn
Quên Cội Nguồn thời khô kiệt lương tâm
Đường nô lệ là tối tăm lạc lối
Theo tà gian, một thể chế vô luân
Làm hại nước hại dân khốn đốn
Nếu được chọn
Tôi chọn
Đa nguyên, nhân quyền, dân chủ
Một con đường công bằng, bình đẳng, tự do
Một con đường dân giàu, nước mạnh ấm no
Một con đường, không lệ thuộc ngoại bang
Một con đường độc lập tự chủ vinh quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Là người Việt, chúng ta nên biết
Vì nước non, cương quyết đứng lên
Chung tay đánh đuổi ngoại xâm
Giữ gìn tất đất quên hương nước nhà
Phải làm rõ, đâu tà đâu chính
Rõ con đường, sai, đúng, để đi
Tiến lên quét sạch ác gian
Vô thần chủ nghĩa bất nhân loại trừ
Là con cháu Tiên Rồng uy dũng
Nào sợ chi lũ quỷ tà ma
Theo chân Quốc Tổ Hùng Vương
Gươm thiên Văn Hóa vung lên diệt trừ
Hãy làm nên sử vàng sáng chóa
Rạng năm châu, đệ nhất Việt Nam
Vinh quang nước Việt vinh quang
Trường tồn bất diệt vẻ vang Tiên Rồng
Chọn nhân tài, điều hành đất nước
Lái con thuyền vững chắc nước non
Khiếp hồn lũ giặc ngoại bang
Muôn năm độc lập giàu sang thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Trái đất năm châu, Đạo một bầu
Cơ Trời ứng hóa, xuống nơi đâu
Ý Chúa giá lâm hình chữ S
Đại Đồng một Cội, Đạo gồm thâu
Văn Hóa Cội Nguồn, nền Thiên Ý
Trùm bá nhân loài, khắp năm châu
Cơ Trời đã định, theo Thiên số
Việt Nam đệ nhất, ý Trời cao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Chốn hồng trần, dễ lầm đường lạc lối
Nếu không nhờ, kinh giáo để sáng soi
Thời biết đâu, mà trở về thiên giới
Lạc vào đường, tà ác quỷ với ma
Vậy mới biết, kinh, văn, thơ, triết, lý
Ánh hào quang, chỉ lối dứt đọa sa
Làm cho người, trở nên Tiên, Phật, Thánh
Trở về trời, hạnh phúc mãi âu ca
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tiên với phàm, cũng người trần tục
Phật với Chúa, xác thịt phàm trần
Khác nhau ở chỗ thiện lành
Hai đường mê, ngộ, nghìn trùng khác xa
Phật với Chúa, thương yêu nhân loại
Thánh với Tiên, hết dạ thương người
Không như phàm tục tâm phàm
Cạnh tranh chém giết hận thù với nhau
Đời với Đạo, đồng chung một Cội
Đạo trong Đời, tốt đẹp hòa vui
Đời mà có Đạo thiện lương
Tương thân tương ái giúp nhau sống còn
Tâm hành thiện, phúc lành khắp chỗ
Dứt đọa đày, thoát khổ trầm luân
An vui tự tại an vui
Đạo, Đời chung hiệp thoát siêu về trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Con người sống ở trên đời
Biết nuôi thể xác, biết thời dưỡng tâm
Đó là Phật, Thánh, Thần, Tiên
Phải đâu ở tận xa xăm chân trời
Là con người, khổ, vui, được, mất
Lẽ tự nhiên, cuộc sống ở đời
Sinh, lão, bệnh, tử thường tình
Đó là cuộc sống hồng trần lạ chi
Cần phải hiểu, là siêu hay đọa
Hoặc về trời, hay địa ngục sâu
Ác, Thiện do mình gieo ra
Để rồi nhận lấy tại ai do mình
Phật, Tiên, Thánh, Chúa con người
Nhưng tâm ác, thiện, hai đường Giác, Mê
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nhớ những ngày lạc lối
Mãi lao vào u tối
Tưởng rằng mình rất hay
Cho rằng mình tài ba
Luôn tự cao tự đại
Ôi cái khờ cái dại
Có thể nói rất ngu
Có cái dại nào hơn
Giờ đây tôi mới hiểu
Tài cao nào đâu phải
Chỉ dò dẫm trong đêm
Sự nhầm lẫn liên miên
Hành động như người điên
Thật sự người thông minh
Giả chân đều thấy rõ
Không gì ngăn bước nổi
Đi một đường tới đích
Sống làm người có ích
Chẳng một chút hồ nghi
Đường truyền thống ta đi
Vinh quang luôn trước mắt
Làm đâu là trúng phốc
Không sai dù một ly
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Lời kính chúc, đến người truyền giáo
Đức cao vời, cứu thế độ nhân
Ngày đêm gắng sức ra công
Làm cho nhân loại hồi hương về Nguồn
Một việc làm, vang lừng thế giới
Đường độ nhân, thiện đức lừng danh
Chúc là thành đạt đỉnh cao
Muốn chi đặng nấy làm nên nghiệp trời
Lời kính chúc muôn lành vạn phúc
Lộc, thọ, xây, tài đắp vàng son
Chúc là vạn sự vẻ vang
Năm châu bốn bể thênh thang cơ đồ
Lòng ca ngợi, thơ đề lưu bút
Tỏ tấm lòng, kính mến hiền nhân
Chúc là vạn sự an khang
Cát tường như ý việc chi cũng thành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cõi trần chẳng được cái chi
Chỉ là cõi tạm đến đi vô thường
Quê tiên lạc lối trở về
Luân hồi sanh tử ê chề tử sanh
Đời người chớp mắt qua mau
Linh Hồn rồi sẽ về đâu hỡi người
Tối tăm lạc Cội lạc Nguồn
Lạc vào ác đạo muôn trùng đọa sa
Tìm đường giải thoát cho mau
Chính là Văn Hóa tối cao Cội Nguồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tìm em giữa chốn hồng trần
Bất ngờ tìm thấy một vầng hào quang
Từ trong Nguồn Cội bước ra
Hương nhân hương nghĩa ngất ngây lòng người
Làm cho cuộc sống ở đời
Xanh màu đạo đức sáng ngời tình thương
Nhìn em đi giữa mùa xuân
Muôn hoa rực rỡ vô biên sắc màu
Giữa đời hiện rõ nụ hồng
Vành môi hé nở ngập tràn tình yêu
Người em anh mãi ước mơ
Sánh vai cùng bước bên nhau chốn trần
Thiện lành ra sức gieo trồng
Về sau gặt hái sang giàu ấm no
Về trời ta lại chung đôi
Ngao du vũ trụ dạo chơi thiên đàng
Tình ta đẹp mãi vạn ngàn
Con Hồng cháu Lạc Tiên Rồng sánh đôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cần gì anh phải theo ai
Anh về Nguồn Cội nở hoa Tiên Rồng
Bình minh trong ánh rực hồng
Tình non ý nước ngập tràn tình yêu
Cội Nguồn thẳng một đường đi
Sáng bừng trung hiếu vang danh đất trời
Du dương tiếng sáo cung đàn
Đi vào nhịp sống cõi lòng chúng dân
Phương trời anh có biết không
Có người em nhỏ nhớ trông anh hoài
Thôn quê thành thị từng ngày
Thi nhau xinh đẹp đổi đời văn minh
Về đi anh về đi anh
Người anh đẹp nhất cháu con Tiên Rồng
Theo ai cho bằng Cội Nguồn
Về trời lại được vang lừng tánh danh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Bây giờ theo bước Ông Cha
Ngày sau con cháu nở hoa sang giàu
Cái khôn tìm đến Cội Nguồn
Về trời hưởng phước không còn trầm luân
Yêu thương kết nối yêu thương
Vào ngôi chánh giác Rồng Tiên một nhà
Mãn trần hồn được về trời
An vui tự tại không còn tử sanh
Bây giờ theo bước Cha Ông
Cái khôn tỉnh ngộ, cái khôn ở đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chúng Tôi là người dân Việt
Cùng chung nhau một Cội một Nguồn
Một Ông Quốc Tổ Vua Hùng
Tiên Rồng nòi giống lẫy lừng biết bao
Da vàng máu đỏ anh em
Trải qua bao lớp hùng anh sáng ngời
Chúng Tôi là những người
Yêu Nhân Quyền, yêu Công Bằng, Dân Chủ, Tự Do
Quyền con người, Quyền Mưu Cầu, những quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho
Chúng Tôi, yêu Công Lý, Tự Do
Thượng tôn Hiến Pháp, không cúi đầu trước bất công, bạo quyền, khủng bố
Là con cháu, luôn tiếp nối di chí Quốc Tổ Vua Hùng, nân cao Văn Hóa, chống cường hào ác bá, quét sạch lũ ngoại xâm, vì hòa bình, vì cuộc sống ấm no, vì dân giàu nước mạnh muôn năm.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cha Trời Địa Mẫu trên cao
Quyền năng chủ quản khắp trong muôn loài
Thần thông vô hạn tột cùng
Dựng lên tất cả đất trời càn khôn
Chúng con thành kính cầu lên
Cha Trời, Địa Mẫu ban cho điềm lành
Họa tai tan biến không còn
Ấm no hạnh phúc ngập tràn thương yêu
Được mùa ngô, lúa, cá, tôm
Làm đâu được đó giàu lên sang giàu
Văn minh vật chất tinh thần
Vàng son cuộc sống yên bình nước non
Mãn trần hồn đặng sanh thiên
An vui tự tại mãi trên cõi trời
Chúng con thành kính nguyện cầu
Cha Trời, Địa Mẫu cứu thời chúng con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quá xót thương, cho những người lạc lối
Cứ lao vào, tranh đấu mãi tối tăm
Đầy chông gai, và cũng đầy nguy khốn
Chẳng được gì, luôn phí sức luống công
Càng đấu tranh, càng mù mờ bít lối
Tận chân trời, và cũng thật xa xăm
Những tháng năm gập ghềnh ngao với ngán
Biết bao giờ, gặt hái những ước mong
Nghĩ mà thương, với những gì bắt bóng
Rốt cuộc đời, thời tất cả như không
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Kiếp người nhỏ bé thế gian
Khác gì cát bụi ở nơi chốn trần
Cát, bụi, mà biết về Nguồn
Đi vào bất tử không còn bơ vơ
Cát, bụi, nhớ lấy Trời Cha
Biến thành châu ngọc hào quang sáng ngời
Hạt cát mà biết thức thời
Thiên đàng sống mãi đất trời ngao du
Cát, bụi, vô trí ngu si
Lạc vào bão tố phong ba khốn cùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Con có thấy gì không?
Thấy gì hở mẹ
Con xem kìa
Bao chàng trai cô gái về Nguồn
Thuyết giáo truyền kinh lập công trong nền Thánh Đức
Bao chàng trai cô gái
Trổi giọng ngâm thơ, ca hát ngợi ca truyền thống
Con có nghe không
Tiếng đàn thân thương, tiếng sáo du dương, trầm bổng thiết tha, ngợi ca công đức Quốc Tổ Vua Hùng.
Mẹ nghe mà thấy ấm lòng
Tự hào dòng giống con Rồng cháu Tiên
Mẹ ơi con rất là vui
Nhìn anh nhìn chị, cứu nguy nước nhà
Đem lại tự do hòa bình
Cho non nước Việt sáng ngời muôn năm
Mai nầy con quyết theo chân
Cùng anh cùng chị lập nên sử vàng
Phát huy Văn Hóa Cội Nguồn
Đại Đồng Chủ Nghĩa khắp cùng năm châu
Cội Nguồn Đại Đạo gồm thâu
Đông- Tây bốn biển năm châu một nhà
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Mất đi Nguồn Cội, Cội Nguồn
Thời non với nước đi vào lâm nguy
Rơi vào nô lệ ngoại bang
Coi như mất nước vùi chôn sơn hà
Quên hương Nam Việt không còn
Tan theo mây khói đau buồn biết bao
Còn Nguồn còn Cội còn non
Mất Nguồn mất Cội tiêu tan cơ đồ
Ai ơi giữ lấy Cội Nguồn
Mới mong cuộc sống thanh bình an vui
Sang giàu hạnh phúc ấm no
Muôn năm độc lập vinh quang giống nòi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cứu nhân độ thế
Đó là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Ai vì Nguồn Cội
Đó là người cao tột công danh
Đời Thánh Đức
Tất nhiên đi vào phong thánh
Có công lớn
Hiển nhiên làm vua, chúa, các cõi trời
Truyền kinh thuyết giáo cứu người
Trở về thiên giới lên hàng ngôi cao
Vào hàng ngôi tổ uy linh
Chủ nhân vũ trụ rạng danh con trời
Lời kinh Quốc Tổ trao truyền
Chính là Thiên Ý Cội Nguồn tối cao
Kính tin quyết lập công lao
Cứu nhân độ thế kỳ ba viên thành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chiến tranh bùng nổ
Thời bao cái khổ dập dồn
Người ra đi vĩnh viễn không về
Người ở lại tràn đầy thương nhớ
Ai cũng biết
Chiến tranh là chết chóc
Nhà tan cửa nát
Lánh nạn đói khác
Ốm đau bệnh hoạn
Sống trong mưa bom lửa đạn
Làng quê thành thị xác xơ
Cảnh chia ly
Chồng vợ cháu con
Nấm mồ hoang không ai chăm sóc
Chiến tranh đổ nát
Hận thù chồng chất như non
Biết bao giờ lập lại bình yên
Hãy loại bỏ chiến tranh
Về Nguồn về Cội
Xây thành độc lập tự do
Nhân Quyền, Dân Chủ, ấm no công bằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Theo Cha Ông, trên con đường Nguồn Cội
Phước trải đầy, thời tai họa mấy khi
Hận với thù, những công trình vô bổ
Mãi hại nhau, thời lại được cái chi
Trở về Nguồn, đi theo chân Quốc Tổ
Trải tình thương, cùng nân đỡ lẫn nhau
Gieo mầm sống đầy mùa xuân rực rỡ
Đường vì dân, mới thật sự muôn năm
Đường đấu tranh, chỉ là cơn mộng ảo
Muốn thanh bình, thời lại quá xa xăm
Muốn yên vui, thời dứt đi gian xảo
Xóa độc tài, và xóa cả tối tăm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Trở về Nguồn, thấy lòng sung sướng
Dậy niềm tin, bừng sáng ngày mai
Đường chông gai, không còn xa lánh
Và giờ đây, cảm thấy nhẹ bay
Đối với người, không còn ganh ghét
Hóa ra mình, lòng đã đổi thay
Một niềm thương đi vào cuộc sống
Đời yên vui, nhìn thấy tương lai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Con cháu Tiên Rồng, hãy chuyển tin
Thánh Đức ra đời, cứu nhân sinh
Cội Nguồn xoay chuyển, rền sông núi
Sấm dạy trời nam, dạy uy linh
Facebook Google liên kết nối
Rồng Tiên tỏa sáng, khắp vô biên
Độc tài xóa bỏ, không còn nữa
Nhân Quyền, Dân Chủ, dệt mộng tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Không biết em ấy, đến từ đâu
Lòng em tỏa sáng, khắp địa cầu
Quyết không cam chịu, đời nô lệ
Tung hoành ngang dọc, khắp năm châu
Vung gươm Văn Hóa như sấm sét
Yêu tà khiếp vía, lẫn quỷ ma
Phải chăng em ấy, từ truyền thống
Cội Nguồn nước Việt, em đi ra
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dân tộc Việt Nam, giỏi lắm thay
Văn chương trùm bá, khắp đông tây
Làm cho thế giới, xoay chuyển hướng
Lạc Hồng vinh hiển, Phụng Rồng bay
Phải chăng Nam Việt đà đến lúc
Cơ trời vận hóa, rạng trời mây
Một nước chủ nhân, muôn vạn quốc
Vang danh bốn bể cũng từ đây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Trời đã sáng, mặt trời Văn Hóa
Làm cho người phơi phới niềm tin
Không còn tăm tối, tối tăm
Đã nhìn thấy rõ quê hương cõi trời
Lòng sung sướng, tràn đầy hạnh phúc
Rõ con đường, siêu thoát hồn linh
Không còn lo lắng bất an
Mãn trần hồn được siêu lên thiên đàng
Cảnh u tối, không còn biến mất
Nước Việt Nam, trở gió đổi chiều
Đem về tốt đẹp bao điều
Nước non rực rỡ sáng ngời ánh xuân
Dân giàu nước mạnh ấm no
Thái bình thịnh vượng biết bao đẹp lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chỉ vì lạc lối lầm đường
Khổ nhiều vui ít, khốn cùng lao đao
Cuộc sống cũng chẳng ra sao
Chịu nhiều hiểm họa biết bao đọa đày
Ai gieo nên cảnh tình nầy
Phải chăng lạc Cội gặp nhiều gian nan
Đường ngay lối thiện không đi
Lao vào đường ác còn chi linh hồn
Luân hồi mãi mãi luân hồi
Hết mong trở lại thiên đàng quê tiên
Linh hồn mãi mãi trầm luân
Lạc vào đường dữ tối tăm cuộc đời
Nếu không trở lại Cội Nguồn
Muôn ngàn ức kiếp khó mòng thoát siêu
Súc sanh ngạ quỷ đầu thai
Biết bao khốn khổ trầm luân đọa đày
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Bỏ lại sau lưng, bao bạo động
Trở về Nguồn Cội, với Ông Cha
Cũng quên đi, căm thù oán hận
Để cho đời, tươi đẹp nở hoa
Ngày mai đây, lòng người giác ngộ
Nắm tay nhau, xây dựng nước non
Tôi xin hứa, không còn bạo động
Luôn nguyện cầu, hòa hợp anh em
Vì non nước, thành tâm chuộc tội
Làm nhiều điều, tốt đẹp cho dân
Một ngày mai, dù tôi ngã xuống
Mãi giữ gìn, lời hứa không quên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Phật, Thánh, đều ở Chân Tâm
Chẳng cần tìm kiếm đâu xa chính mình
Chúa, Tiên, đều ở tại lòng
Chỉ cần hành thiện đều thành đâu xa
Thờ Ông Quốc Tổ ngợi ca
Bình yên trăm họ thăng hoa sang giàu
Bỏ đi Nguồn Cội, Cội Nguồn
Nước non loạn lạc khó mòng bình yên
Lương Tâm là Phật, Thánh, Tiên
Ngộ rồi thành đạo, mà lên thiên đàng
Bỏ Tâm cứ mãi vọng cầu
Khó mà thành đạo luân hồi tử sanh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Khéo thay con tạo, mãi vẽ vời
Làm cho nhân loại, rối tơi bời
Chân, giả, vô thường xoay chuyển mãi
Thấy ma tưởng Phật, lặn hụp bơi
Thấy bóng tưởng lầm, cho là thật
Vọng cầu muôn kiếp, khổ chơi vơi
Chúa, Phật, tại tâm đâu cần kiếm
Lương Tâm, Chúa, Phật, chẳng xa xôi
Ngộ rồi tự giác Tâm tự độ
Phật, Tiên, Thánh, Chúa cũng thế thôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tiên Rồng ta cứ đắp xây
Mặt cho ai đó nói ra nói vào
Rồng Tiên ta mãi tự hào
Mặt cho ai đó nói vào nói ra
Cội Nguồn ta cứ ta ca
Khen chê mặt họ chẳng qua sự đời
Con Trời ta phải theo Trời
Dù ai ngăn cản ta thời vẫn đi
Kế thừa di chí Cha Ông
Những gì Quốc Tổ truyền trao, trao truyền
Dù ai có nói ta khùng
Thời ta không cải mà còn cảm ơn
Như kiền đứng vững ba chân
Như hòn đá cuội trơ trơ giữa đời
Rồng Tiên cứ mãi xanh chồi
Đơm hoa kết trái sáng ngời anh linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nước non có tự bao đời
Có Ông Quốc Tổ sáng ngời anh linh
Phải đâu đất nước bỏ hoang
Biết bao thế hệ cháu con giữ gìn
Nước non có Cội có Nguồn
Phải đâu vô chủ tranh giành mà chi
Tranh giành nào có được đâu
Cuối cùng rồi phải tiêu tan không còn
Thành tâm tôn kính Vua Hùng
Phụng chầu Quốc Tổ phước phần vinh hoa
Quốc Tổ không ngợi không ca
Coi như mất gốc khó mong đạt thành
Non sông có chủ rõ ràng
Chính là Quốc Tổ Vua Hùng tối cao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Bỏ Ông Quốc Tổ con trời
Tránh sao cho khỏi nước nhà tiêu tan
Cúi đầu lệ thuộc ngoại bang
Tiêu điều xơ xác tan hoang cơ đồ
Quên người dựng nước biển trời
Đi vào chia rẽ khó thời bình yên
Nếu không thức tỉnh cơn mê
Mất Nguồn lạc Cội thảm thê cuộc đời
Tôn thờ Quốc Tổ tôn thờ
Mới mong tránh khỏi con đường chiến tranh
Hòa bình thịnh vượng ấm no
Đó là quy luật theo cơ ý Trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dân tộc Việt hùng anh bao lớp
Năm nghìn năm, bất khuất anh linh
Khiếp hồn lũ giặc ngoại xâm
Vang lừng khí phách Cha Ông vang lừng
Trải bao lớp, Tiên Rồng con cháu
Luôn kế thừa, di chí Cha Ông
Giữ gìn đất nước non sông
Trường tồn bất diệt muôn năm trường tồn
Một dân tộc, sáng ngời như thế
Nào phải đâu, nhục chí ươn hèn
Luôn là bất khuất anh hùng
Theo dòng lịch sử vang lừng biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Một đất nước, Địa Long chữ S
Đại linh thiêng, bậc nhất địa cầu
Nước nào hơn được đâu nào
Việt Nam nước Việt diệu kỳ biết bao
Một đất nước linh thiêng đệ nhất
Đến giờ đây, kết trái đơm bông
Trổ ra vô số vô biên
Nhân tài cùng khắp Phật, Tiên, Thánh, Thần
Một đất nước thiên đàng cực lạc
Cảnh nước non xinh đẹp cực kỳ
Bồng lai tiên cảnh chốn trần
Giang sơn đất nước như tranh họa đồ
Trăm triệu dân, trở về Nguồn Cội
Khai mở ra vận hội Long Hoa
Huyền cơ cũng đã chuyển xoay
Non sông nước Việt đông tây sáng ngời
Địa Long phất phới mây trời
Năm châu bốn biển sáng ngời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Những ai xem nhẹ Cội Nguồn
Nói mình yêu nước là phường dối gian
Chỉ lừa những kẻ phàm tâm
Nào đâu che được Cha Ông, Thánh, Thần
Yêu nước mà quên Vua Hùng
Cái đuôi đã lộ đừng hòng gạt ai
Bất nhân bất nghĩa bất trung
Xem thường Quốc Tổ có chi thiện lành
Miệng rằng yêu nước thương nòi
Nhưng lòng thời bỏ Cội Nguồn Ông Cha
Tôn thờ người lạ xa xăm
Dối lừa con cháu Rồng Tiên được nào
Yêu nước theo kiểu tranh giành
Thắng vua thua giặc lắm điều gian ngoa
Cội Nguồn Văn Hóa sáng soi
Khó mà gạt được Rồng Tiên, Tiên Rồng
Thánh Đức đã mở khai rồi
Yêu nước thật sự mới thời rạng danh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vì nước lạc Nguồn, cảnh trôi sông
Nhọc nhằn cho lắm, khó thành công
Sai đường lạc lối, như mây khói
Tan biến vô thường, hết ước mong
Tỉnh giất lại đi, về Cội Gốc
Chuyển xoay Văn Hóa cứu chúng dân
Yêu nước yêu non, yêu truyền thống
Công thành danh tọa, rạng vinh quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Mai nầy con cháu Lạc Hồng
Da vàng máu đỏ sáng ngời năm châu
Địa Long phất phới tung bay
Việt Nam tỏa sáng đông tây địa cầu
Ba miền chung một ngọn cờ
Chung lưng đấu cật lời thề vì non
Cùng nhau gìn giữ giang san
Trường tồn vĩnh cửu nước non Tiên Rồng
Đồng Bào một Cội sum vầy
An vui hạnh phúc tràn đầy ấm no
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lo đấu đá, quên đi Cội Gốc
Chẳng được gì, vùi lấp kiếp người
Trong tâm chứa chấp gian tà
Để rồi nhận lấy bao là khổ đau
Học chữ nghĩa, để sau lợi ích
Đặng vinh hoa, tài đức thơm danh
Tranh giành đấu đá hại nhau
Được gì thêm khổ chiến tranh tương tàn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quốc Tổ sống mãi trên đời
Công lao dựng nước biển trời công ơn
Thành tâm quy kính Hùng Vương
Theo chân Quốc Tổ hiếu trung một lòng
Kế thừa di chí của người
Đáng cho con cháu tôn sùng ngợi ca
Đức người mãi mãi sáng soi
Mặt trời chân lý tối cao tột cùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Lạc Nguồn lạc Cội tối tăm
Lạc vào ác nghiệp hết mong an lành
Sống khờ sống dại điên cuồng
Sống theo ngọn sóng dập vùi tả tơi
Lạc Nguồn mờ mịt lối đi
Chông gai hố thẳm nói sao cho cùng
Tối đen, đen tối cuộc đời
Mong gì trở lại thiên đàng hết mong
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chống chi Nguồn Cội của mình
Để rồi nhận lấy bao điều họa tai
Không lo mà trả công ơn
Mai sau con cháu công danh sáng ngời
Sống đời mà chẳng hiểu đời
Xem thường Nguồn Cội đẹp lành cái chi
Như cây mất gốc héo khô
Bất nhân bất nghĩa vinh quang đặng nào
Nhân nào quả nấy luật trời
Phản Nguồn phản Cội tự mình diệt vong
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thân xác mượn, có đâu tồn tại
Chỉ linh hồn, bất diệt mà thôi
Hành ác phải chịu họa tai
Đó là Thiên Luật không ai thoát cùng
Tài cao bởi, có lòng cứu thế
Hưởng vinh hoa, nhờ sức lập công
Có nhân có quả tự nhiên
Gieo gì gặt nấy xưa nay luật trời
Trong vũ trụ, thiện lành quý nhất
Nhờ thiện lành, siêu thoát hồn linh
Cũng như thành Phật, Thánh, Tiên
Muốn gì đặng nấy đều do thiện lành
Hãy cố gắng gieo trồng Thiên Ý
Đem ý Trời truyền khắp độ người
Con đường Đại Đạo tu trì
Lên ngôi Chánh Giác tổng trì Đà La
Cam lồ Thiên Ý Trời Cha
Đi vào tận độ kỳ ba cơ Trời
Văn kinh Thiên Ý nhiệm mầu
Không gì hơn được Ý Trời Văn Kinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đây quê hương, đây núi sông Đại Việt
Mấy nghìn năm, tồn tại đến bây giờ
Kìa biển cả, kìa núi rừng ta đó
Ươm mầm xanh, từ Văn Hóa anh linh
Giống Rồng Tiên, đầy trí khôn lèo lái
Rạng trời mây, hùng bá khắp muôn phương
Nền Cội Nguồn, chúng dân cùng chung lối
Khiếp hồn kinh, khiếp vía lũ ngoại xâm
Viết lên đây, những dòng thơ hiển hách
Nhưng dòng thơ, hùng bá khắp đông tây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nỗi buồn đất nước Việt Nam
Vì sao nên nỗi nát tan thế nầy
Phải chăng lạc Cội lạc Nguồn
Thành ra đất nước lắm đường họa tai
Chia bè rẽ phái hại nhau
Làm cho đất nước một bầu tan thương
Chúng dân khổ sở lầm than
Nhà tù mỗi lúc càng thêm càng nhiều
Đạo đức xuống cấp tận cùng
Nơi đâu cũng gặp bao điều khốn nguy
Nước non Trung Cộng lấn xâm
Biên cương biển đảo lâm nguy mất lần
Lạc Hồng con cháu Tiên Rồng
Mau về Nguồn Cội chuyển mình đứng lên
Cùng nhau cứu nước cứu non
Thoát đường nô lệ ngoại bang yên bình
Xóa đi u tối đau buồn
Lập đời Thánh Đức đăng đàn ấm no
Nhân Quyền. Dân Chủ, Tự Do
Công Bằng, Bình Đẳng vinh quang giống nòi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đức nhẫn nhục, làm nên nghiệp lớn
Đường thành công, trước mắt không xa
Như Rồng luôn ẩn trong mây
Sơn lâm Hổ phục cao tay khó lường
Lòng nhẫn nhục, mới là đại trí
Trước lâm nguy, chuyển biến vượt qua
Luôn là chủ động xông pha
Đường đi lối bước tinh thông cao vời
Lòng nhẫn nhục, không gì không thắng
Trí, Đức, Tài, thiên biến bao la
Khen chê chẳng động lòng ta
Như hòn đá cụi trơ trơ giữa trời
Càng vùi dập, thời càng nên dáng
Càng nắng mưa càng bóng càng xinh
Khổ nhục, nhẫn nhục, càng nên
Thành công càng lớn lập lên nghiệp trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ai là người, vì dân vì nước
Tháng cùng ngày, ra sức truyền kinh
Đức cao vời vợi vô biên
Chẳng nề gian khổ cứu nguy sống còn
Họ là ai, thiện lành như thế
Trải đức nhân, truyền bá lời Trời
Nguyện làm ngọn đuốc soi đường
Sáng soi dẫn dắt ba bờ khổ đau
Đức vì dân, không sao kể hết
Đức vì đời, rộng lớn vô biên
Họ là những ánh hào quang
Phá tan u tối chuyển sang phúc lành
Công ơn ấy, đi vào lịch sử
Mãi lưu danh, bất tử trường tồn
Làm cho Nam Việt sáng ngời
Mở trang sử mới đi vào thượng ngươn
Họ là Phật, Thánh, Tiên, Thần, chúa
Đã lâm phàm, cứu thế độ nhân
Công ơn trời biển công ơn
Những người vì nước vì dân sáng ngời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Người Việt dù ở nơi đâu
Khắp trong bốn bể năm châu đất trời
Không quên đất tổ quê nhà
Non sông Tổ Quốc sơn hà Việt Nam
Luôn tranh đấu, cho dân Tộc Việt
Sống bình yên, mãi được ấm no
Không còn nô lệ ngoại xâm
Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng
Là người Việt khắp cùng thế giới
Luôn hướng về Tổ Quốc non sông
Chung tay xây dựng nước non
Trường tồn bất diệt muôn năm trường tồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Con người có cả hai phần
Cũng đau cũng bệnh luân hồi tử sanh
Thể xác là chỉ cho thân
Linh hồn là chỉ cho tâm con người
Thân bệnh chỉ khổ tạm thời
Tâm bệnh muôn kiếp đọa đày trầm luân
Thể xác tứ đại rã tan
Linh hồn còn mãi nghiệp mang khốn cùng
Thuốc thang chỉ chữa bệnh người
Nào đâu chữa được não phiền nơi tâm
Tâm bệnh chữa bằng kinh thơ
Làm cho giác ngộ tiêu tan ác tà
Nhất là Văn Hóa Cội Nguồn
Làm cho tâm bệnh không còn tiêu tan
Đi vào bất tử trường sanh
An vui tự tại mãi trên thiên đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi rất mến, những con người vì nước
Những con người, luôn nhớ đến Cội Nguồn
Tôi luôn cầu, cho những người như thế
Mãi phúc lành, bao khốn khổ qua truông
Tôi kính chúc, với những gì đẹp nhất
Sống an lành, rực thắm ánh ngàn xuân
Với những ai, lòng hiếu trung tỏa sáng
Thời coi như, là Phật, Thánh, Thần, Tiên
Tôi thầm kính, và vô cùng yêu mến
Những con người, rực rỡ ánh hào quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi đã hiểu vì đâu
Sao nước non như thế
Việt Nam đâu còn trẻ
Mà chạy theo người ta
Luồn cúi đầu xin xỏ
Thật hổ thẹn Ông Cha
Một dân tộc Rồng Tiên
Năm nghìn năm uy linh
Một dân tộc đại thụ
Như núi cao vời vợi
Vì lạc Nguồn lạc Cội
Tinh thần liền bạc nhược
Cúi đầu sợ ngoại bang
Đâu như thời Cha Ông
Thời Bách Việt Văn Lang
Giàu mạnh rạng danh vang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Xác thân chỉ tạm một đời
Hơi thở tắt rồi thân xác rã tan
Linh hồn sống mãi vô biên
Không sinh không diệt tự nhiên trường tồn
Ác thời sa đọa luân hồi
Thiện thời siêu thoát về trời an vui
Thiện, ác, hai nẻo phân minh
Một họa một phúc khác nhau hai đường
Thân mất vẫn còn linh hồn
Tùy theo duyên nghiệp xoay vần chuyển luân
Linh hồn mới thật của ta
Xác thân tạm mượn Mẹ Cha sanh thành
Hiểu rồi nhớ lấy đường lành
Tu theo thiện nghiệp để hồn siêu thăng
Quê trời trở lại bình yên
An vui tự tại mãi trên thiên đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Xét trong nhân thế ở đời
Phật, Tiên, Thánh, Chúa từ người mà ra
Cũng nghèo cũng khổ cũng đau
Cũng bệnh cũng tật như bao con người
Cũng tù cũng tội đọa đày
Cũng lưu cũng lạc xứ người lang thang
Làm thuê làm mướn kiếm ăn
Làm dân làm lính làm tôi cho đời
Khác nhau giữa người và người
Chính là Mê, Ngộ hai đường khác nhau
Người mê nghiệp ác gieo sâu
Để rồi nhân lấy biết bao đọa đày
Người Ngộ sống thiện cả đời
Gieo nhân quả phúc về trời quê tiên
Phật, Thánh nào phải đâu xa
Ngay trong cuộc sống những ai thiện lành
Cứu nhân độ thế hằng ngày
Gieo trồng cội phúc khắp cùng thế gian
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Người hành thiện, bước vào Tiên Thánh
Tuy cuộc đời, vẫn sống chốn trần
Nhưng tâm trong sáng vô cùng
Hiểu rõ thiện, ác, hai đường đọa siêu
Người giác ngộ, lìa xa nhân ác
Sống vì người, tích đức tu nhân
Đâu như những kẻ phàm tâm
Xem thường nhân quả mãi gieo bạo tàn
Người hành thiện, son vàng mở lối
Cảnh giàu sang, bồi đắp tương lai
Cuộc đời tuy ở nhân gian
Nhưng tâm đã biến Phật Tiên Thánh, Thần
Mãn trần hồn được về trời
Sống trên châu báu vĩnh hằng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lặng im năm tháng cuộc đời
Con đò lặng lẽ đưa người qua sông
Tháng ngày làm bạn gió sương
Nắng mưa tắm gội cho thêm phong trần
Trăng về soi dáng con đò
Độc thân nhưng mãi thì thầm nước non
Ngày về đò lại đưa chân
Người qua kẻ lại biết bao thâm tình
Đò thì nhớ mãi trong lòng
Nhưng người nhớ đến con đò mấy ai
Lặng im năm tháng lặng im
Con đò qua lại tháng năm vì người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Khí phách Rồng Tiên, đã bừng lên
Vang dội núi sông, đất trời rền
Tài nữ anh hùng, trên đầu sóng
Trai trung khí phách, vượt đạn tên
Huệ gươm tài đức, trừ ác bá
Gian tà khiếp vía, thất hồn kinh
Thời đại văn minh, thời vi tính
Google Faecbook chuyển thông tin
Khắp chốn nhân gian, đầy mạng lưới
Cội Nguồn Văn Hóa, phủ trùm lên
Trái tim vì Cội như ngọn đuốc
Phá tan tăm tối, diệt yêu tinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Việt Nam thoát kiếp khốn cùng
Cũng nhờ những bậc anh hùng vì dân
Chỉ đường dẫn lối sáng soi
Làm cho non nước bừng lên sáng ngời
Chung tay đánh đuổi giặc thù
Chung tay xây dựng cơ đồ nước non
Gian nan không ngại gian nan
Vung gươm trí huệ phá tan mây mù
Công ơn ấy, đi vào huyền sử
Đức vì dân, trang trải non sông
Suốt đời vì nước lập công
Làm cho nước Việt lừng danh lẫy lừng
Việt Nam thoát kiếp đọa đày
Cũng nhờ những bậc anh hùng, hùng anh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Con hãy chọn, con đường sự nghiệp
Một con đường, tiền bạc giàu sang
Con đường quyền lực vua quang
Muốn chi đặng nấy sướng vui cuộc đời
Hai là chọn, con đường Đạo Đức
Một con đường, rộng lớn vô biên
Con đường thành Phật, Thánh, Tiên
Con đường sự nghiệp vô biên sáng ngời
Nếu đã chọn, con đường hiển Thánh
Thời ra công, gắng sức truyền kinh
Độ người về cõi thiên tiên
Con đường giải thoát hồn linh về trời
Một sự nghiệp, không gì sánh kịp
Gấp triệu lần, vàng bạc cung son
Vua trời cõi nước thiên bang
An vui tự tại mãi trên thiên đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đã về Nguồn, coi như giải thoát
Mãi về sau, chấm dứt luân hồi
Tâm linh bừng sáng ngời ngời
Rõ thông cảnh giới vô thường giả chân
Một cuộc sống an vui hạnh phúc
Rõ cơ trời, thông suốt tử sanh
Mãn trần trở lại thiên bang
Quê tiên sống mãi an vui vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ai ơi nhớ lấy câu nầy
Về Nguồn về Cội thiên đàng đâu xa
Theo chân Quốc Tổ Hùng Vương
An vui tự tại bình yên cuộc đời
Kế thừa di chí của người
Làm cho thế giới yên bình, bình yên
Vua trời nào có khó chi
Truyền trao Văn Hóa độ nhân cứu đời
Ai ơi nên hiểu cõi trần
Là nơi cõi tạm đến rồi lại đi
Trần gian là cõi trường thi
Luyện tu tiến hóa vượt lên tục phàm
Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần
Vào ngôi Chánh Giác tột cùng tối cao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cõi trần khổ lắm ai ơi
Đâu như tiên cảnh cõi trời thiên tiên
Quê hương châu báu giàu sang
Quê hương sống mãi an vui vĩnh hằng
Cõi trần khốn khổ xoay vần
Vô thường luân chuyển đổi dời đổi thay
Hết phước thời tới họa tai
Khó mong hưởng được bình yên, yên bình
Về Nguồn về Cội đổi đời
Đổi luôn số mạng chuyển phàm lên tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ai đem Tổ Quốc non sông
Trao tay cho giặc nát tan cơ đồ
Làm cho dân tộc tiêu điều
Không còn sự sống đọa đày xác thân
Tội nầy còn lớn hơn non
To như biển cả biết bao tội tình
Triệu muôn ước kiếp đọa đày
Khó mong trở lại làm người khó mong
Linh hồn mãi mãi đọa sa
Lại qua, qua lại súc sanh, ngục tù
Ăn năn sám hối quay đầu
May ra thoát khỏi đọa đày hồn linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Trời đã kêu, sao người không dạ
Để mất đi, trở lại thiên đàng
Triệu năm cơ hội không còn
Hết mong gặp lại mất đường cơ may
Hàng triệu năm, phải đâu là dễ
Gặp ý Trời, thoát khổ hồn linh
Thờ ơ đành bỏ qua truông
Cơ may giải thoát hồn linh về trời
Trời đã kêu, sao người không dạ
Để mất đi, cơ hội triệu năm
Linh hồn rồi mãi tối tăm
Trôi lăn sanh tử biết bao đọa đày
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thiên Ấn báu vật tối linh
Huyền cơ Thiên Ý quyền năng tội cùng
Quả tim vũ trụ diệu huyền
Anh linh thập giá Cha Trời hiện thân
Thấy Ấn như thấy Trời Cha
Tam thiên thế giới cung nghinh phụng chầu
Chỉ cần khen ngợi một lời
Hay là kính trọng cũng thời siêu sanh
Người nào có Ấn trong thân
Coi như Ma Quỷ chẳng gần tránh xa
Tối linh Thiên Ấn tối linh
Là Vua các Ấn quyền năng tột cùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nhân loài khắp cả tam thiên
Trần gian địa phủ cũng như địa cầu
Cha Trời cũng đã chọn rồi
Giống nòi được chọn con Rồng cháu Tiên
Kỳ ba mở tại Việt Nam
Vua Hùng Quốc Tổ truyền trao Ý Trời
Việt Nam cơ vận đổi đời
Đi vào Thánh Đức mở màng thượng ngươn
Phật, Tiên, Thánh, Chúa lập công
Làm theo Thiên Ý độ dân về trời
Việt Nam vinh hiển lẫy lừng
Năm châu bốn bể phục tùng Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam nguyên khí hiền tài
Hãy làm ngọn đuốc, sao trời sáng soi
Soi vào những chỗ tối tăm
Làm cho đất nước qua cơn hiểm nghèo
Hãy làm ngọn gió đổi đời
Truyền kinh thuyết giáo khắp cùng thế gian
Thấm nhuần Thiên Ý Trời Cha
Làm cho nhân loại thăng hoa thanh bình
Công lao nguyên khí hiền tài
Vì dân vì nước đẹp lành biết bao
Danh thơm cùng khắp thế gian
Lưu danh sáng mãi muôn năm muôn đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Chết đi cọp để lại da
Người đi để lại tánh danh muôn đời
Trăm năm bia đá bào mòn
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
Lợi gì để lại nhuốc nhơ
Lưu danh bán nước hại dân được gì
Được là sa đọa linh hồn
Cháu con tàn lụn đứng ngồi không yên
Thế nhân nguyền rủa triền miên
Hết mong siêu thoát hồn linh đọa đày
Từ xưa cho đến bây giờ
Gieo ác gặt họa luật trời nào sai
Bia miệng tồn khắp nơi
Được gì hại nước hại dân được gì
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Kiếp trần thoáng chốc qua liền
Mau như dòng nước qua cầu rất nhanh
Chóng như giấc mộng đêm thâu
Thức rồi biến mất có chi mộng trần
Nếu không tích đức tu hiền
Đến khi lìa bỏ cõi trần nghèo xơ
Hồn linh chẳng có báu châu
Chính là Văn Hóa cao sâu ý trời
Lìa trần hồn chẳng được gì
Trắng tay đọa lạc luân hồi tử sanh
Thiện lành chẳng có mảy lông
Lấy chi làm của mang theo linh hồn
Kiếp trần chớp mắt qua liền
Mau như dòng nước qua cầu rất nhanh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Làm người chẳng chút thiện tâm
Coi như nghèo xác nghèo xơ linh hồn
Ăn năn cũng đã muộn rồi
Chỉ theo ác nghiệp đọa đày trầm luân
Luật trời luôn mãi công minh
Ác gieo gặt họa chẳng sai tí nào
Muốn đặng hưởng phước an lành
Phải gieo thiện đức để dành về sau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Phải chăng đây, một thế thời u tối
Khắp dẫy đầy, những oan trái thê lương
Ôi người dân, biết đâu là phải trái
Một màng đêm, u tối nghĩ mà thương
Mở mắt nhìn, ra khắp cùng thế giới
Mới thấy mình, còn xa lắm nghèo xơ
Có phải chẳng, những mảnh đời bị trói
Mất hết quyền, mà chẳng chút tự do
Phải chăng đây, một thế thời bít lối
Sống đọa đày, trong kiếp sống xin cho
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đã bao lần tự hỏi
Sao người ta lại bỏ
Cội Nguồn đấng Ông Cha
Sống nghịch lại Ý Thiên
Sống bất nghĩa bất nhân
Sống mất Gốc nổi trôi
Tại sao hỡi tại sao
Thế mà cho là khôn
Thật buồn cho kẻ ấy
Có trí mà thất trí
Tối tăm mãi tối tăm
Về trời thật xa xăm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Nếu ngày nay, không trở về Nguồn Cội
Thời ngày mai, nô lệ tránh sao xong
Làm con cháu, mà quên đi Nguồn Cội
Thời tự mình, mất Gốc đọa lan thang
Phải cùng nhau, cùng tôn vinh Nguồn Cội
Thời ngày sau, được no ấm giàu sang
Dân Tộc Việt, dân có Nguồn có Cội
Giống Rồng Tiên, Hồng Lạc những uy linh
Lời Trời dạy, chúng ta cùng nên đọc
Hãy làm theo, thời rạng rỡ quang vinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nguyện lòng giữ trọn câu thề
Vì dân vì nước trọn đời hiếu trung
Hết lòng phụng sự nước non
Hết lòng gìn giữ Tổ Tông giống nòi
Nguyện lòng Quốc Tổ tôn thờ
Hành theo Thiên Ý cứu người độ nhân
Vì Nguồn vì Cội chung tay
Dựng xây bồi đắp cho thêm đẹp lành
Xứng danh con cháu Lạc Hồng
Vang danh Nam Việt con Rồng cháu Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vì dân vì nước, truyền kinh giáo
Hay đâu danh tiếng, hóa lẫy lừng
Lan bay khắp nẻo. nơi trần thế
Bất ngờ nước mắt, cứ rưng rưng
Hồn khô đã nẩy, xanh chồi lá
Tối tăm biến mất, tỏa sáng trưng
Cảm ơn Quốc Tổ, truyền kinh giáo
Để cho con cháu, dạy mùa xuân
Bình yên cuộc sống, đường no ấm
Việt Nam con cháu, cùng tiến lên
Dân giàu nước mạnh, vang tiếng sấm
Lẫy lừng thế giới, Cội Rồng Tiên
Không mong cũng đến, truyền kinh giáo
Tỏa sáng cuộc đời, sáng hồn linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Là dân Việt, luôn anh hùng bất khuất
Dù gái trai, cũng vẫn thế mà thôi
Giàu hay nghèo, đâu mất lòng trung hiếu
Giặc đến nhà, thời liều chết xông pha
Giống Rồng Tiên, là giống dòng thượng đế
Xưa như nay, nào có sợ chi ai
Lũ giặc tàu, đã bao lần khiếp vía
Sử lưu ghi, đầy bằng chứng đâu sai
Xưa cũng thế, mà ngày nay cũng thế
Dân Việt Nam, luôn tỏa sáng ban mai
Một dân tộc, mãi hào hùng khí phách
Luôn kế thừa, cho đến tận tương lai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Từ nay rời bỏ lầm đường
Trở về Nguồn Cội phụng chầu Cha Ông
Giả từ lạc lối bơ vơ
Theo chân Quốc Tổ Hùng Vương về trời
Giờ đây cảm thấy lòng mình
Không còn lo lắng không còn khổ đau
Con đường đầy ắp mùa xuân
Đơm hoa kết trái an vui cuộc đời
Tình yêu nẩy nở đâm chồi
Thương đời thương cả những người lầm than
Lạc Nguồn lạc Cội vùi chôn
Uổng thay một kiếp trần gian con người
Muốn được hạnh phúc cuộc đời
Trở về Nguồn Cội lên bờ thoát siêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Miệng hô yêu nước yêu non
Nhưng lòng không nghĩ Cha Ông Cội Nguồn
Mưu mô xảo quyệt đánh lừa
Dễ gì gạt được con Rồng cháu Tiên
Cội Nguồn vứt bỏ một bên
Tham lam giành giật nước non sơn hà
Quốc Tổ trở về cõi trần
Đều nhìn thấy rõ hết mòng gạt ai
Hiếu trung, trung hiếu còn đâu
Vua Hùng vứt bỏ thờ tôn người ngoài
Công ơn dựng nước quên rồi
Mà đòi thống lãnh đất trời Việt Nam
Nếu còn tiếp tục dối gian
Họa tai kéo đến chuyển xoay khốn cùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cơ trời đã chuyển vận xoay
Ma vương xuất hiện triệt tiêu độc tài
Việt Nam cũng đã đến hồi
Trở về Nguồn Cội đi vào hồi hương
Tuất hợi Thánh Đức phục sinh
Việt Nam rạng rỡ năm châu sáng ngời
Địa Long phất phới mây trời
Năm châu bốn biển sáng ngời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lạc Cội sai cơ, chẳng được gì
Gian nan cho lắm, chẳng được chi
Lên đèo xuống dốc, bao khốn khổ
Lạc mất hành trình, lạc đề thi
Thi hiếu thi trung thi yêu nước
Đắp xây Cội Gốc, đỉnh chung quy
Khôn dại, dại khôn, trong gan tất
Sai đường lạc lối, chẳng còn chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cội Nguồn, Nguồn Cội Cha Ông
Hùng Vương Quốc Tổ hiển linh khắp cùng
Chuyển xoay cùng khắp đất trời
Lập đời Thánh Đức sáng ngời Việt Nam
Hãy cầu Quốc Tổ Hùng Vương
Hộ trì che chở mới mong đạt thành
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Không cầu Quốc Tổ thời còn cầu ai
Cầu nguyện mà cũng cầu sai
Khó mong chuyển đổi cứu nguy nước nhà
Cầu Ông Quốc Tổ con trời
Chí Tôn Thiên Đế chuyện gì cũng xong
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dù cho vào chốn lao tù
Nguyện cầu Quốc Tổ yên bình, bình yên
Dù cho nguy hiểm, hiểm nguy
Nguyện cầu Quốc Tổ tai qua không còn
Dù cho nghèo khổ tột cùng
Nguyện cầu Quốc Tổ lần lần giàu sang
Dứt trừ tăm tối ngu si
Nguyện cầu Quốc Tổ trí khai sáng lòng
Dù cho khốn khổ trăm bề
Tôn thờ Quốc Tổ trên đầu luôn luôn
Tự nhiên tai họa biến tan
Đi vào ổn định bình an cuộc đời
Lòng tin cội gốc tu hành
Tin vào Quốc Tổ viên thành ước mong
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Từ đâu ta đến cõi nầy
Phải chăng ta ở cõi trời thiên tiên
Hay là ta ở Tây Phương
Năm non bảy núi báu châu thiên đàng
Vì đại nguyện, xuống trần cõi thế
Gieo Ý Trời cùng khắp nhân gian
Làm cho nhân loại siêu thăng
Trở về thượng giới an vui vĩnh hằng
Phật, Thánh, Tiên, lâm phàm xuống thế
Kiếp người trần, cuộc sống như nhau
Cũng buồn cũng bệnh cũng đau
Cũng nghèo cũng khổ như bao con người
Nhưng ta nhớ đường về thiên giới
Nên làm người sớm tối tu nhân
Yêu non yêu nước thương dân
Truyền trao Thiên Ý độ nhân cứu đời
Linh căn luôn mãi phản hồi
Từ đâu ta đến trở về quê tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Phật đâu ở tận xa xăm
Tâm là tích Phật xả buông hận thù
Bể trần danh lợi phù du
Nghĩa nhân trung hiếu võng dù lên mây
Thánh, Thần, Tiên, Chúa là đây
Độ nhân cứu thế sáng soi lòng vàng
Yêu dân yêu nước thương nòi
Làm cho cuộc sống yên bình, bình yên
Nam Mô vô tận hư không
A men như ý ước mong viên thành
Cội Nguồn, Nguồn Cội trở về
Quê tiên trở lại thiên đàng hồi hương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đã là người, hiểu sâu về trần thế
Thời góp phần, cứu vớt khắp nhân sinh
Dẫu biết rằng, mình chỉ là hạt cát
Cũng góp phần, cho đất nước trở xuân
Mỗi lời hay, còn hơn muôn kho báu
Làm cho đời cuộc sống đặng bình yên
Không gì hơn, chính là môn pháp thí
Dẫu một lời, không vàng bạc nào hơn
Một hạt cát, nhưng biết truyền Thiên Ý
Phước hà sa, không thể đếm vô biên
Nhỏ thành to, đâu có gì là khó
Là trí nhân, giọt nước cũng thành sông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ta vốn sống, trên Địa Long vũ trụ
Thời coi như Trời chọn đã lâu rồi
Một đất nước, nhân tài luôn hội tụ
Ngày trổ hoa, kề cận chẳng xa xôi
Phật hay chúa, có gì đâu khác biệt
Đều cùng chung, Nguồn Cội Đức Trời Cha
Giống da vàng, trung ương chi hành thổ
Đến chu kỳ, bùng khởi nở nở hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hồi bước về Nguồn, trổ đức nhân
Làm theo di chí, của Cha Ông
Ngẩn cổ cao đầu, nhìn khắp cõi
Tiên Rồng nòi giống, rạng uy phong
Cội Nguồn còn, là còn tất cả
Mất Cội rồi, rệu rã tiêu tan
Còn Nguồn non nước tốt tươi
Mất Nguồn mất Cội héo queo lá cành
Trổ đức nhân, giữ gìn Nguồn Cội
Theo Cha Ông, đầu đội Trời Cha
Cuộc đời rực rỡ nở hoa
Giàu sang phú quý hà sa phúc lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vận nước đến rồi, vận cơ may
Cho ta mọc cánh, để mà bay
Văn Hóa Cội Nguồn, ta làm chủ
Rộng hẹp trăm đường, chuyển vận xoay
Văn, thơ, kinh giáo, như nước lũ
Cuốn trôi tất cả, những nhuốc nhơ
Trả lại công bằng, cho cuộc sống
Những quyền cơ bản, Tạo Hóa ban cho
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cuộc đời gẫm lại, chẳng ra sao
Chớp mắt trôi qua, được chi nào
Tất cả chỉ là, cơn ảo mộng
Xem đi xét lại, tựa chiêm bao
Giàu sang khốn khó, đường chung cuộc
Hơi thở tắt rồi, cũng như nhau
Ác, thiện, hai đường luân chuyển kiếp
Nhân nào quả nấy, có sai đâu
Gieo thiện càng nhiều, càng sung sướng
Gieo ác càng nhiều, đọa càng sâu
Công bằng Tạo Hóa luôn là thế
Thiện lành giải khổ, thoát lao đao
Trở lại thiên đàng, nơi thiên giới
Vĩnh hằng cuộc sống, phước đỉnh cao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cứ tưởng đâu rằng, nước Việt Nam
Đọa đày khốn khổ, mãi lầm than
Nào hay Rồng Tiên, bừng sống dậy
Sáng ngời nước Việt, tỏa hào quang
Chấn động địa cầu, vang tiếng sấm
Hãi hùng khiếp vía, lũ ngoại xâm
Sự thể bất ngờ, nào lường được
Khổ vui bổng chốc, đã chuyển sang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Nước Việt Nam, cái gì cũng có
Về tài nguyên, đâu thiếu có dư
Sao dân cứu mãi lao đao
Đói nghèo lạc hậu biết bao khốn cùng
Tại dân trí, hay là ngu dốt
Không người tài lèo lái nước non
Hay là vứt bỏ Cha Ông
Tôn thờ ma quỷ nát tan cơ đồ
Hãy tự hỏi, chuyện gì ra thế
Hay là do thôn tính hại nhau
Rời xa truyền thống anh linh
Mất Nguồn mất Cội khốn nguy đọa đày
Hãy tìm ra những gì cội rễ
Làm cho dân khốn khổ không ngừng
Chính là thể chế độc tài
Làm cho cuộc sống tiêu điều xác xơ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Thời nay có một cách tu
Mau thành chánh quả không sao nghĩ lường
Truyền kinh thuyết giáo độ đời
Làm cho nhân thế về trời an vui
Ngày xưa tu tịnh tu tâm
Ngày nay cứu thế độ nhân về trời
Ngày xưa xa lánh thế thời
Ngày nay gian khổ đồng hành cùng nhau
Ngày xưa tu núi tu non
Ngày nay vì nước vì dân vì Nguồn
Tu đâu cho bằng độ người
Làm cho đất nước sang giàu bình yên
Đi vào cuộc sống Thần Tiên
Thiên đàng tại thế an vui thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đã là trí thức thời nay
Dễ đâu nhắm mắt cho qua hại đời
Đã là con cháu Vua Hùng
Dễ đâu cho kẻ hại ngầm nước non
Đã là dòng giống Rồng Tiên
Dễ đâu khiếp sợ ngoại xâm giặc tàu
Một chút sức, góp phần non nước
Xóa tan đi, bóng tối bao trùm
Không còn thể chế độc tài
Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng, Tự Do
Là trí thức, thời nay phải thế
Làm những gì ích nước lợi nhà
Ngăn ác mở thiện dung hòa
Đi vào cuộc sống nhà nhà yên vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Dân ta phải biết sử ta
Cho tường Cội Gốc nước nhà Việt Nam
Những người chẳng rõ chẳng thông
Xem thường Nguồn Cội ngu si ngu đần
Thánh nhân thường nói thẳng thừng
Trung ngôn nghịch nhĩ sự thường xưa nay
Bỏ Nguồn bỏ Cội Ông Cha
Không ma thời quỷ sao ra con người
Vỗ ngực xưng danh kỳ tài
Chữ tài liền với chữ tai một vòng
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Phải tường phải tận Cội Nguồn Cha Ông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Bình yên non nước là gì
Sống không mất Cội mất Nguồn tốt tươi
Tự mình làm chủ nước non
Tự Do độc lập an bang sơn hà
Tự mình lèo lái con thuyền
Không còn lệ thuộc Tây- Tàu, Tàu Tây
Muốn cho non nước mùa xuân
Đạo, Đời một Cội sống chung một nhà
Sống theo Hiến Pháp dung hòa
Công Bằng, Bình Đẳng, Nhân Quyền, Tự Do
Sống không Dân Chủ âu lo
Độc tài độc trị dập vùi thanh bình
Sống bừng khí phách anh hùng
Chính là cuộc sống huy hoàng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cái gì rồi cũng qua đi
Linh Hồn còn mãi trường sanh thường còn
Khi giác ngộ, tâm hồn nhẹ bổng
Kiếp hồng trần, ngắn ngủi thoáng qua
Đường lên thiên giới không xa
Hãy về Nguồn Cội mà lên cõi trời
Chốn hồng trần, vô thường bể khổ
Quê cõi trời, vĩnh viễn an vui
Đâu như trần thế nổi trôi
Vui buồn sầu khổ biết bao khốn cùng
Đời Thánh Đức tìm về Nguồn Cội
Theo Hùng Vương, tạo lập công danh
Vào nền Quốc Đạo uy linh
Trở thành chánh giác Phật, Tiên, Thánh, Thần
Quê trời trở lại an lành
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
Cái gì rồi cũng qua đi
Linh Hồn còn mãi trường sanh thường còn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lòng kính phục, những người yêu nước
Dám nói lên, sai trái chính quyền
Sẵn sàng vào chốn lao tù
Góp phần chính kiến soi đường cứu nguy
Những tâm hồn, anh linh bất khuất
Sống vì dân, vì nước thanh cao
Phật, Tiên, Thánh, Chúa là đây
Thắp lên ngọn đuốc sáng soi cho đời
Tôi kính phục, những người như thế
Sống quên mình, cống hiến nước non
Dòng thơ cảm tạ đức nhân
Những người vì nước vì dân anh hùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hình chữ S, lượn mình bay uốn khúc
Cờ Quốc Kỳ, Thánh Đức nước Việt Nam
Theo ngọn cờ, dâng cao lòng khí phách
Dậy anh hùng, bất khuất diệt ngoại xâm
Cờ anh linh, cờ muôn năm phất phới
Cờ chủ quyền, cờ truyền thống anh linh
Khắp năm châu, cờ tung bay khí thế
Rợp địa cầu, ngạo nghễ ngút trời mây
Cờ chính nghĩa, mang hồn non với nước
Năm nghìn năm, rực rỡ phất tung bay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ai có được, gươm thiên Văn Hóa
Thời như người, mọc cánh để bay
Dù cho muôn vạn thiên binh
Cũng không chống nổi đi tiêu rồi đời
Khắp dân chúng, đều là lãnh tụ
Vì trong tay, phép lạ Ý Trời
Một khi quyết chiến ra đòn
Vang rền sấm nổ không còn một tên
Là Quốc Bảo, kinh văn uy lực
Những văn kinh, hàng phục yêu tà
Chuyển xoay thế giới ta bà
Tiêu tan xâm lược nước nhà vững yên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ai dám nghĩ, một Việt Nam nhỏ bé
Nhưng sau nầy, đệ nhất khắp năm châu
Một nước nhỏ, nhưng tràn đầy uy thế
Ánh hào quang, Văn Hóa đỉnh cao sâu
Một dân tộc, Tiên Rồng rền thế giới
Đem mầm xanh, cuộc sống cả Đông, Tây
Cho trái đất, những ngày vui xuân mới
Thật bất ngờ, một đất nước Phụng Rồng bay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ôi kính phục, những con người Thần Thánh
Đem tài năng, cứu vớt nước non sông
Mấy ai hiểu, những con người như thế
Thật tuyệt vời, dũng khí đức hùng anh
Dù ca ngợi, không bao giờ cho hết
Như biển trời, đầy ắp những công lao
Những tâm hồn, bao la và đẹp nhất
Những tâm hồn, như vạn ánh vì sao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quên Nguồn Cội, lắm điều tai kiếp
Nỗi can qua, chinh chiến tràn lan
Hỡi người yêu nước yêu non
Tôn thờ Nguồn Cội chung tay diệt thù
Chữ đoàn kết, không rời Nguồn Cội
Chống ngoại xâm, càng đội Ông Cha
Cội Nguồn Văn Hóa truyền ra
Gươm thiên trấn quốc trảm yêu trừ tà
Nền Thiên Ý, phép mầu tột thế
Khi vung lên, chuyển hóa hồn linh
Làm cho non nước, nước non
Không còn loạn lạc an vui thanh bình
Thờ Quốc Tổ chuyện gì cũng dễ
Được Hồn Thiêng che chở chuyển xoay
Quân thù khiếp vía hồn kinh
Tiêu tan xâm lược biến đi không còn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Có gan có chí
Làm nên nghiệp lớn
Văn Hóa chuyển xoay
Tha hồ dọc ngang
Cứu nước cứu non
Gươm thiên Cha Ông
Có đủ quyền năng
Diệt quỷ trừ ma
Làm cho đất nước âu ca
Thanh bình an lạc ấm no thanh bình
Năm châu bốn biển lẫy lừng
Lưu danh tráng sĩ hào hùng đức nhân
Tánh danh sáng mãi muôn năm
Có gan có chí cứu nhân độ đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đã là con cháu Tiên Rồng
Quên đi Nguồn Cội lại còn vô tâm
Nhất là vô cảm lặng im
Để cho Trung Cộng cướp đi nước nhà
Ấy là đâu phải con người
Mất đi nhân tính không còn lương tri
Chỉ là sâu mọt hại dân
Thành người vô loại yêu tinh quỷ tà
Làm người phải biết Cội Nguồn
Yêu non yêu nước cùng là hiếu trung
Lặng im đồng thuận ngoại xâm
Để cho mất nước diệt đi giống nòi
Không gian cũng ác thời tà
Để cho xâm lược nuốt lần Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nhớ ai ở lại quê nhà
Cùng nhau chung sống Đồng Bào anh em
Chung cùng non nước, nước non
Chung cùng dòng giống Rồng Tiên bao đời
Tình riêng tôi gỡi mấy lời
Về non nước Việt tỏ lòng thương yêu
Dẫu rằng tôi ở cách xa
Nhưng lòng tôi mãi không quên Đồng Bào
Mai nầy tôi trở về Nguồn
Nắm tay bè bạn thắm tình anh em
Giờ đây tôi ở phương xa
Nhưng lòng tôi ở Việt Nam tháng ngày
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dân tộc Việt Nam
Con cháu Tiên Rồng
Có mặt khắp cùng thế giới
Hãy cùng nhau truyền bá
Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý
Không phân biệt giai cấp
Đi vào lòng người cùng khắp năm màu da
Đón nhận anh em, đoàn kết yêu thương, chung cùng một lối
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Văn Hóa Cội Nguồn, đã ra đời
Văn Hóa Thiên Ý, của Cha Trời
Chỉ cần đọc tụng, vài ba chữ
Thiên đàng trở lại, dễ như chơi
Nói chi đến chuyện, truyền kinh giáo
Thành Phật, Thánh, Tiên, đạt ngôi cao
Cơ duyên nghe được, kinh, thơ, triết
Họa tiêu phước đến, biết là bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Dù ai xem nhẹ Cha Ông
Theo Nga, chọ Mỹ, theo Tây, chọn Tàu
Còn tôi trở về Cội Nguồn
Kế thừa Văn Hóa Vua Hùng truyền trao
Dù ai tính được hơn thua
Lợi bè, lợi nhóm, phe ta phe người
Còn tôi mãi mãi trên đường
Vì non vì nước vì đời độ nhân
Mặt ai bè đảng cạnh tranh
Còn tôi đem cả tình thương dắt dìu
Làm theo lời dạy Vua Hùng
Cứu nhân độ thế tháng ngày chỉ chăm
Lìa xa tội ác thế nhân
Đồng siêu thiên giới an vui vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Nước non còn hay mất
Đói nghèo hay sung sướng
Sao lại hỏi Tây, Tàu
Hãy tự hỏi lòng mình
Đã làm gì cho nước
Cội Nguồn thời đánh mất
Đã làm gì cho non
Mãi chạy theo ngoại bang
Hết Tàu rồi tới Tây
Hết Nga rồi tới Mỹ
Thân lạc loài chùm gỡi
Lạc đường lại khốn nguy
Bít đường hết ngõ đi
Hãy tự mình đứng lên
Trên đôi chân của mình
Sức mạnh từ Cội Nguồn
Muôn việc sẽ làm nên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Dẫu rằng một kiếm, cũng xông pha
Quét sạch ngoại xâm, lũ gian tà
Ngước mặt nhìn đời, không hổ thẹn
Hiếu trung, trung hiếu, dậy nở hoa
Đáng mặt con Rồng mang chí lớn
Cứu non cứu nước, bước Ông Cha
Hiên ngang sừng sững, như non núi
Phen nầy quét sạch, lũ yêu ma
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Giọt nước trong, trong dòng đời bẩn đục
Tuy nhỏ nhoi, nhưng đẹp lạ làm sao
Trong cuộc sống, được mấy người như thế
Ngọc trong bùn, vẫn tỏa sáng hào quang
Ôi Việt Nam, ôi con người chí Thánh
Những con người, đẹp nhất chốn trần gian
Những con người, luôn vì dân vì nước
Đức hi sinh, nào có ngại gian nan
Những giọt nước, luôn đem về xanh tốt
Để cho đời, luôn kết trái đơm bông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi đã thấy, những hào quang tỏa sáng
Khắp năm châu, con cháu đấng Rồng Tiên
Những con người, luôn ngày đêm truyền giáo
Để cho đời, cuộc sống đặng bình yên
Những con người, luôn vì dân vì nước
Luôn đối đầu, với xâm lược ngoại xâm
Những hào quang, soi đường trong đêm tối
Những bậc thầy, dẫn dắt đến bình an
Lòng kính phục, những con người chí Thánh
Sống vì đời, cho Tổ Quốc non sông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tuy cuộc sống, dù mỗi người mỗi khác
Nhưng cùng chung, Tổ Quốc với non sông
Một cuộc sống, hòa mình theo năm tháng
Để cho đời, luôn hạnh phúc ước mong
Những hình ảnh, tình thương yêu triều mến
Sống hòa bình, trong cuộc sống thần tiên
Mỗi con người, tuy tài năng có khác
Nhưng cùng chung, mục đích vì quê hương
Như mùa xuân, của muôn hoa sắc thắm
Tỏa ngàn hương, làm thơm ngát nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôn thờ Nguồn Cội Cha Ông
Là đi đúng hướng non sông yên bình
Tôn thờ Quốc Tổ Vua Hùng
Cái khôn tột đỉnh con người cái khôn
Chung tay xây dựng nước non
Hiệp hòa đoàn kết anh em một nhà
Non sông chung sức giữ gìn
Tự mình làm chủ điều hành nước non
Rời ra lệ thuộc ngoại bang
Chỉ cần quan hệ liên minh đủ rồi
Mắc gì lệ thuộc Tây, Tàu
Lạc đường mà lại đứng ngồi không yên
Trí khôn là phải tự tin
Tin Nguồn tin Cội hiếu trung một lòng
Thi nhau củng cố Cội Nguồn
Phát huy nội lực đồng lòng dựng xây
Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do
Công Bằng, Bình Đẳng ấm no thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Mỗi năm rồi lại già thêm
Đời người ngắn ngủi có chi qua liền
Trần gian cõi tạm nhất thời
Đến đi, đi đến trường đời trần gian
Lìa trần hồn sẽ về đâu
Thiên đàng, địa phủ hai nơi hai đường
Về đâu là tại do mình
Hành thiện thời được về trời an vui
Hành ác địa ngục phải sa
Đó là quy luật không sai tí nào
Hành trang Thiện, Ác mang vào
Đọa, siêu hai nẻo đều là do ta
Về trời cũng dễ đâu xa
Về Nguồn là đến thăng hoa về trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Dưới ánh sáng, Cội Nguồn dân tộc
Hãy cùng nhau, vực dậy đứng lên
Xây đời Thánh Đức thiên tân
Ấm no hạnh phúc giàu sang, sang giàu
Hãy đứng thẳng, cúi đầu chi nữa
Chỉ tôn thờ, Quốc Tổ mà thôi
Tự do hạnh phúc mưu sinh
Công bằng, bình đẳng an vui thanh bình
Hãy vì non, giữ gìn đất nước
Không bao giờ, luồn cúi ngoại bang
Chủ quyền độc lập muôn năm
Dân giàu nước mạnh vinh quang giống nòi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hãy suy nghiệm cuộc đời
Hồn mang đi được gì
Khi lìa xa trần thế
Chức quyền và châu báu
Có mang theo được không
Hay chẳng được mảy lông
Chỉ là bàn tay trắng
Điều nầy cần phải biết
Còn ác thiện thời sao
Đây mới là hành trang
Hồn mãi mãi mang theo
Thiện và Ác khác nhau
Ác nghiệp thời sa đọa
Vào địa ngục súc sanh
Thiện thời được lên tiên
An vui mãi bình yên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Huyền cơ vũ trụ xoay vần
Đông tàn xuân đến thế thời đổi thay
Việt Nam đổi mới theo cơ
Chuyển theo Văn Hóa Cha Ông Cội Nguồn
Từ đây đất nước yên bình
Dân giàu nước mạnh không còn tối tăm
Việt Nam rực ánh hào quang
Thái bình thịnh trị biết bao đẹp lành
An vui khắp chốn sơn hà
Thôn quê thành thị biển trời núi non
Việt Nam đẹp mãi Việt Nam
Muôn năm độc lập thế gian ai bằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thiên Ý Cha Trời
Văn Hóa Cội Nguồn
Chính là Quốc Giáo
Anh Linh Truyền Thống
Dựng nước giữ nước
Kế thừa bao lớp
Hơn năm nghìn năm
Cùng nhau lập công
Hãy đừng bỏ phí thời gian
Lập đời Thánh Đức thượng ngươn Ý Trời
Cội Nguồn Quốc Giáo phổ truyền
Chuyển xoay tất cả nhân loài thế gian
Quốc Giáo của nước Việt Nam
Cũng là Đại Đạo năm châu con người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cũng vì độc trị độc tài
Làm cho đất nước càng ngày càng suy
Vì mầy lắm kẻ khốn nguy
Vào tù ra tội biết bao khốn cùng
Tan thương nghèo đói điêu tàn
Giống nòi xơ xác cơ hàn điêu linh
Bỏ non bỏ nước ra đi
Làm tôi làm tớ cu li khắp cùng
Tốt gì thể chế độc tài
Lợi đâu không thấy hại đầy nước non
Tiêu điều nguyên khí quốc gia
Văn minh tuột hậu còn pha ngục tù
Độc tài xơ cứng lỗi thời
Đa nguyên mới thật sáng ngời văn minh
Trí khôn chọn bước đi lên
Dân giàu nước mạng vinh quang lẫy lừng
Bỏ đi thể chế độc tài
Mùa xuân trỗi dậy sang giàu ấm no
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Lạy Cha Trời
Lạy Mẹ Trời
Xin biến chúng con
Làm cho sáng suốt thông minh
Nhận thức được, điều hay lẽ phải
Nhận thức được, điều sai lẽ trái
Để chúng con xa lánh
Không lạc vào, tà giáo yêu ma
Dứt con đường, sa đọa, đọa sa
Cha Trời, Mẹ Trời quyền năng vô hạn
Làm gì chẳng được
Xin biến chúng con thành người hiếu thuận
Luôn làm theo lời dạy
Thiên Ý Cha Trời, Mẹ Trời
Tạo nhiều thiện lành phước báo hà sa
Xin biến chúng con, xin biến chúng con
Theo Thiên Ý của Mẹ Cha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Thế cuộc vòng xoay, leo với trèo
Ra sức không thành, khổ chèo queo
Yêu nước lạc đường, đâm ra chán
Cơ nghiệp mơ hồ, chí tong teo
Đấu tranh lạc lối, thành công cốc
Vua Hùng quên mất, quỷ thời theo
Tránh sao cho khỏi, tai với họa
Chới với lưng đèo đọa hút heo
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Gẫm lại mà xem, thế sự đời
Yêu nước sai đường, khổ chơi vơi
Hết mong đoàn kết, buồn rỉ rả
Thuyền trong dông bão, lạc giữa khơi
Mênh mông thăm thẳm, nào thấy bến
Đấu tranh lạc lối, cảnh nổi trôi
Mất Gốc lạc Nguồn, như mây khói
Thành công cơn gió, mãi còn xa
Có lẽ tới già, mang xuống lỗ
Sự nghiệp chưa thành, hồn ra ma
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Con đường thành công, chẳng đâu xa
Cội Nguồn Văn Hóa, cứ truyền ra
Hồn thiêng sông núi, đều gia hộ
Muôn đều thuận lợi, nạn tai qua
Con đường Văn Hóa nền Thiên Ý
Cứu nhân độ thế, rạng vinh hoa
Thành công vững chắc, như mong muốn
Chỉ người đại trí, mới nhìn ra
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đường cứu nước, luôn là mãi tiến
Dù cho ai, đánh phá chẳng sờn
Ném đá phỉ nhục giam cầm
Thời ta vẫn bước không ngừng xông pha
Lòng nhẫn nhục, khéo khôn cương quyết
Chí kim cang, sắt, thép kiên cường
Quyết lòng vì nước vì nhà
Đi trong dông bão vượt là rừng gươm
Đường cứu nước truyền trao Văn Hóa
Cho toàn dân, thắp sáng niềm tin
Hiệp hòa đoàn kết anh em
Dựng xây non nước uy linh hào hùng
Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng
Dân giàu nước mạnh lẫy lừng Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quyết lòng tiêu diệt ngoại xâm
Gươm thiên Văn Hóa vung lên diệt thù
Thà chết quyết chẳng thụt lùi
Dù là gian khổ vạn lần cũng cam
Việt Nam cũng một quốc gia
Phải đâu bộ lạc lưu vong nương nhờ
Xem người mà nghĩ đến mình
Kém xa các nước cái buồn cái đau
Phen nầy nhất định đứng lên
Làm cho đất nước bình yên sống còn
Không còn lệ thuộc Tây, Tàu
Xứng danh con cháu Vua Hùng Việt Nam
Non sông đất nước vẻ vang
Vang danh bổn biển năm châu đất trời
Kiên cường bất khuất sáng ngời
Bừng lên khí phách con Rồng cháu Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Vì nước số một trên đời
Vì dân cao cả sáng ngời muôn thu
Ôi kính mến vô vàng kính mến
Khắp đất trời có mấy ai hơn
Hương nhân hương đức tỏa lan
Làm cho cuộc sống bình an thanh bình
Người như thế đất trời khó kiếm
Vì nước non, cống hiến cuộc đời
Không vì danh lợi tiền tài
Không vì bè đảng chỉ vì nước non
Khắp chúng dân, ngợi ca mãi mãi
Khắp đất trời rạng rỡ tánh danh
Nghìn thu nhang khói hương đăng
Có công vì nước vì dân vì đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đăng một bài thơ, Ý Cha Trời
Phước lành lan tỏa, khắp nơi nơi
Rộng gieo Thiên Ý trên cuộc sống
Pháp thí vô biên, tựa biển khơi
Một câu cũng đặng, muôn vạn phúc
Làm một hưởng mười, biết là bao
Rút ngắn đường tu, là như thế
Truyền kinh pháp thí, đạt đỉnh cao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Muốn cứu Việt Nam hết khổ đời
Tầm nhìn thấy rõ, cả hai thời
Đều do lạc Cội, mà ra hết
Hận thù chồng chất, mãi sanh sôi
Hãy quên thù hận, trong quá khứ
Trở về Nguồn Cội, rạng bề tôi
Hiếu Trung tỏ rạng, đường con cháu
Tiếp bước Cha Ông, sáng biết bao
Làm theo Thiên Ý quyền Tạo Hóa
Dân giàu nước mạnh, chẳng xa xôi
Cũ thời vứt bỏ, sang cái mới
Đi vào Thánh Đức, rạng cao ngôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Anh hùng thời đại ngày nay
Không cần gươm giáo cũng nên anh hùng
Chỉ cần vì Cội vì Nguồn
Ra công truyền giáo cứu đời độ nhân
Nhẫn nhục nhẫn nhịn chuyển xoay
Làm cho nhân loại hiệp theo Ý Trời
Khó khăn cho mấy cũng làm
Vượt qua tất cả bạo tàn khảo tra
Dám làm dám nghĩ xông pha
Rừng gươm núi giáo cũng coi sự thường
Anh hùng là thế thời nầy
Cầm chi gươm giáo tranh hùng với nhau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Giống Rồng Tiên, không bao giờ khuất phục
Khi quân Tàu, xâm lược nước Nam ta
Đời với Đạo, cùng chung nhau hiệp lại
Cùng xông lên, thề đánh bại ngoại xâm
Giơ cao tay, cùng tiến lên quyết tử
Cho non sông, bền vững đến muôn năm
Tiếng đã thơm, còn lừng danh khắp cõi
Dậy hào hùng, con cháu đấng Rồng Tiên
Dân tộc Việt Nam, dân tộc Việt Nam
Dân tộc năm nghìn năm, sừng sững uy linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quốc Tổ con cả Cha Trời
Đương Kim Vũ Trụ xuống trần đầu thai
Thay trời Văn Hóa Chuyển xoay
Đánh tan xâm lược cứu nguy giống nòi
Huyền cơ vũ trụ chọn rồi
Việt Nam đệ nhất hoàn cầu thượng ngươn
Chí Tôn Quốc Tổ Chí Tôn
Kỳ ba mở hội Long Hoa địa cầu
Vẻ vang dòng giống Tiên Rồng
Khắp cùng trái đất lẫy lừng năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tương tàn chém giết mà chi
Hãy theo Quốc Tổ mà đi về Nguồn
Dựng xây non nước thanh bình
Dân giàu nước mạnh đăng trình ấm no
Kẻ thù Trung Cộng ngoại xâm
Phải đâu dân tộc anh em đồng bào
Kẻ thù chính là độc tài
Làm cho non nước tiêu điều xác xơ
Theo là theo Tổ theo Tiên
Theo chi bè lũ ngoại xâm gian tà
Để rồi nô lệ khốn cùng
Mất non mất nước mất quyền tự do
Rơi vào khốn khổ lầm than
Nhà tan cửa nát tan hoang cơ đồ
Chung tay làm lại cuộc đời
Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng giàu sang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Chỉ vì xu thế ngoại bang
Theo Nga, theo Mỹ, theo Tây, theo Tàu
Chia năm xẻ bảy tan tành
Lợi đâu không thấy chôn vùi anh em
Nồi da xáo thịt tan thương
Chất chồng thù hận vấn vươn hận thù
Hiếu trung lạc đạo sai đường
Cội Nguồn vứt bỏ tôn thờ quỷ ma
Cha Ông chẳng ngợi chẳng ca
Theo ca một lũ chẳng ra con người
Hung sùng ác sát bạo tàn
Làm cho nước Việt tiêu điều xác xơ
Rơi vào nô lệ ngoại bang
Tả tơi cuộc sống tan hoang nghĩa tình
Anh hùng lạc lối xuống bùn
Tỉnh đi hòa hiệp giống nòi anh em
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Con đường Nguồn Cội Ông Cha
Con đường cứu nước nở hoa Tiên Rồng
Con đường đi đến đại đồng
Năm châu bốn biển chung cùng đoàn viên
Con đường chính nghĩa đẹp xinh
Đại đồng bình đẳng biết bao đẹp lành
Cùng đi thời phải có đường
Muốn thành thời phải có đường để đi
Không đường mơ ước mà chi
Lanh quanh trong cảnh đấu tranh mịt mù
Con đường Nguồn Cội, Cội Nguồn
Con đường bất chiến nhiên thành an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việc cứu nước, phải đâu bè phái
Mà toàn dân, chung sức chung lòng
Đương nhiên phải thuận cơ trời
Mới mong đem lại bến bờ thành công
Đường cứu nước, phải đi đúng hướng
Nào phải đâu, tự ý làm càn
Không đường không lối rõ ràng
Đi vào thất bại vô vàng khốn nguy
Trăm triệu dân, đồng thi cứu nước
Với đề tài, theo bước Ông Cha
Về Nguồn chung sức chung tay
Chuyển xoay Văn Hóa cũng tiêu quân thù
Cứu nước phải có con đường
Mới mong đem lại những gì thành công
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đội ơn Quốc Tổ
Đã mở con đường
Văn Hóa Cội Nguồn
Truyền lại cháu con
Con đường cứu nước cứu non
Đánh tan xâm lược rền vang đất trời
Đường Nguồn Cội tột cùng siêu tột
Như thiên la Đại Đạo gồm thâu
Khiếp kinh xâm lược ngoại xâm
Hãi hùng quân giặc, tiêu tan chẳng còn
Nền Văn Hóa, Cội Nguồn sống dậy
Thời toàn dân, đồng loạt đứng lên
Sá gì một lũ ngoại xâm
Giặc nào cũng thắng kể chi giặc Tàu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thiên Ấn xuất hiện ra đời
Coi như Thánh Đức mở màng kỳ ba
Thấy Ấn như thấy Trời Cha
Ấn Quang Thiên Ấn tối cao uy quyền
Thiên Ấn xuất hiện nơi nào
Coi như nơi đó có Trời hiện thân
Thiên La vũ trụ hư không
Thánh, Thần, Tiên, Phật, Quỷ, Ma, phụng chầu
Thiên Ấn luôn mãi đứng đầu
Của muôn vạn Ấn, không có Ấn nào cao hơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam Thái Cực sáng ngời
Âm - Dương, tứ tượng, ngũ hành, càn khôn
Địa chi, bát quái, tương thông
Chứa hàm vô tận huyền cơ nhiệm mầu
Hư không vô cực một bầu
Ngũ chi hiệp nhất Đạo, Đời quy nguyên
Địa Long chữ S thiêng liêng
Năm châu bốn bể quy nguyên phụng chầu
Đại Đồng chủ nghĩa ra đời
Thế gian nhân loại về chầu Trời Cha
Cửa trời mở rộng bao la
Thế gian nhân loại đồng lên thiên đàng
Việt Nam rực rỡ huy hoàng
Năm châu bốn bể về chầu Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đã theo Thiên Ý
Không đánh cũng thành
Không mong cũng được
Không giành vẫn hơn
Không làm quan
Thời làm Thánh
Chung nhau cứu thế
Đời, Đạo như nhau
Hễ có công lao
Thời hưởng phước quả
Một đời gian khổ
Muôn đời thong thả
Tất cả đều thành
Rạng ngời công danh
Vì đã làm theo Thiên Ý Trời Cha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ai ngờ dân tộc Việt Nam
Trở thành dân tộc lừng danh đất trời
Ai ngờ truyền thống Tiên Rồng
Có nền đạo đức bao trùm tối cao
Đạo, đời chung hiệp cùng nhau
Công bằng bình đẳng biết bao đẹp lành
Đỉnh cao Dân Chủ, Nhân Quyền
Văn minh bậc nhất cõi trần ai hơn
Ai ngờ Nam Việt giờ đây
Nở cành xanh ngọn đẹp xinh lạ lùng
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Bừng lên tỏa sáng ngời ngời anh linh
Ai ngờ Nam Việt quê hương
Thiên Đàng cực lạc trần gian ai ngờ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam khốn khổ tiêu điều
Là do lạc Cội lạc Nguồn mà ra
Bao nhiêu tăm tối. tối tăm
Là do lạc mất đường đi Cội Nguồn
Bao nhiêu giọt lệ đêm trường
Bỏ quên Quốc Tổ Vua Hùng bỏ quên
Bao nhiêu chua xót tai ương
Cũng vì đánh mất Cha Ông không còn
Dẫy đầy khốn khổ đói nghèo
Là do xem nhẹ Cội Nguồn Cha Ông
Muốn cho tránh khỏi họa tai
Trở về Nguồn Cội đắp xây thiện lành
Hiệp hòa chung sống thanh bình
An vui cuộc sống đăng trình ấm no
Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự do
Công bằng bình đẳng giàu sang, sang giàu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tiếu lâm, lâm tiếu sống dậy rồi
Chọc trời khuấy đất để mà chơi
Bớ thằng lừa phỉnh mầy nên biết
Dân còn cái khố, đến mà xơi
Ráo trọi sạch trơn, đâu còn cái
Chỉ còn cái chổi, nằm trơ xương
Tuyệt cú trò mèo, trây với trắc
Nửa sình nửa xộp nửa ương ương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Xem thường Văn Hóa
Bị đá ngã nhào
Xem thường Cội Nguồn
Bị ruồng bị bỏ
Quên Ông Quốc Tổ
Hết chỗ nương thân
Cội Nguồn không chăm
Tối tăm khốn đốn
Quê nhà không nhớ
Hết mong đường về
Ngoại bang tôn thờ
Rơi vào nô lệ
Đọa đày còn nhẹ
Thịt nát xương tan
Cái vè thế gian
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cuộc sống đỉnh cao, Đạo với Đời
Chung nhau một Cội, chẳng tách rời
Trong Đạo có Đời, Đời trong Đạo
Dung hòa thành một, nhớ ai ơi
Đường trần giả tạm, cơn ảo mộng
Về Nguồn về Cội, đặng thảnh thơi
Văn Hóa Cội Nguồn, thường xem đọc
Thiên đàng cực lạc, bước đến nơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Trong cây vẫn có chất trầm
Trong bùn vẫn có nẩy mầm hoa sen
Trong đá vẫn có kim cương
Tuy là cỏ dại hoa thơm ngát trời
Trong góc khuất, có người vì nước
Suốt tháng ngày, chỉ biết vì đời
Lương tâm trong sáng ngời ngời
Rõ thông tất cả sự đời rõ thông
Nào có phải giàu sang quyền thế
Mới anh hùng lý trí cao sâu
Vàng từ trong cát xưa nay
Sự đời là thế mấy ai tỏ tường
Thấy nghèo thời lại xem thường
Ngờ đâu sen ở trong bùn mọc ra
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
1348
CÁI PHÚC
CỦA NGƯỜI HÀNH THIỆN
Ôi cái phúc, của người hành thiện
Luôn tạo ra, muôn vạn điều may
Sang giàu luôn mãi đắp xây
Muốn gì được nấy công danh lẫy lừng
Bao công sức, vì đời vì đạo
Những việc làm xây tạo tương lai
Mai sau gặt hái vô biên
Công danh sự nghiệp việc chi cũng thành
Tâm tích thiện, không gì sánh kịp
Một việc làm, đem lại vinh hoa
Giàu sang cùng với tài ba
Nhiều đời nhiều kiếp ít ai sánh bằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thành tâm sám hối tội tình
Lập công chuộc tội phụng hành Trời Cha
Xóa đi tội lỗi gieo ra
Truyền kinh thuyết giáo cứu nhân độ đời
Mong cầu giải thoát linh hồn
Không còn sa đọa luân hồi tử sanh
Cha Trời, Địa Mẫu. Tổ Tiên
Quyền năng vô tận vô biên vô cùng
Độ con ra khỏi vũng bùn
Lên bờ chánh giác sáng lòng sáng tâm
Trở về Nguồn Cội Cha Ông
Tựa nương Nguồn Cội lìa xa ác tà
Thành tâm sám hối tội tình
Lập công chuộc tội giải trừ họa tai
Linh hồn trở lại thiên bang
An vui hạnh phúc mãi trên cõi trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vì do lạc Cội lạc Nguồn
Lạc vào tăm tối mịt mù ngả sa
Theo chân quỷ, ôm chân ma
Để rồi khốn khổ tai ương dẫy đầy
Loay hoay công cốc dã tràng
Mãn trần chẳng được cái gì trắng tay
Giờ đây tỉnh mộng trần ai
Chí thành sám hối ăn năn tội tình
Nguyện cầu trên chứng lòng thành
Cha Trời Địa Mẫu cứu thời chúng con
Cảm ơn Quốc Tổ truyền trao
Cội Nguồn Văn Hóa tối cao Ý Trời
Soi đường dẫn lối cho đời
Làm cho tỉnh ngộ hết còn trầm luân
Mộng trần giờ đã suốt thông
Không còn luyến tiếc chỉ mong về trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ôi non nước Việt Nam
Sao u ám tối tăm
Vì đâu nên sự cớ
Vì đâu nên khốn khó
Một nỗi buồn xa xăm
Ôi dân tộc Rồng Tiên
Hai nghìn năm gian nan
Tại sao hỡi tại sao
Tai ai hay do đâu
Những đêm dài lạnh lẻo
Những ác mộng thương đau
Ôi khốn khổ biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Phải chăng rời bỏ Ông Cha
Mới nên cớ sự mới ra thế nầy
Xảy ra bao cảnh tương tàn
Nồi da nấu thịt khốn cùng khốn nguy
Dân tình cứ mãi lao đao
Tai ương họa kiếp không sao nói cùng
Tại ai hay tại chính mình
Bỏ Nguồn lạc Cội phải đành thảm thê
Cây mà mất Gốc héo queo
Tả tơi cành lá đi tiêu cuộc đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đời trần thế, mấy ai là không khổ
Bể hồng trần, luôn xoay chuyển hợp tan
Khổ rồi vui, xây lên rồi sụp đổ
Cảnh vô thường luân chuyển mãi thế thôi
Đời ngắn lắm, như bóng câu cửa sổ
Như giọt sương, tan vở biến mất đi
Sao ta mãi vùi chôn trong lạc lối
Hãy về Nguồn, rời khỏi giấc mê si
Trở về trời, trong niềm vui sung sướng
Giấc mộng trần, luyến tiếc để mà chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Người là ai. Mà anh hùng khí phách
Dám vượt qua, đầy khủng bố bão bùng
Người là ai, như tướng trời xuống thế
Chẳng sợ ai, luôn bất khuất anh hùng
Một quả tim, chứa đầy gan, sắt, thép
Một con người, trung hiếu vững như non
Một con người, không bao giờ sợ chết
Vì Cha Ông, vì dân chúng cháu con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cao là cao tận trời xanh
Thương là thương cả chúng sanh muôn loài
Yêu dân yêu nước thương nòi
Vì người cũng chính vì mình khác chi
Cội Nguồn ta bước ta đi
Ta truyền kinh giáo cứu nguy sống còn
Đắp xây Dân Chủ, Nhân Quyền
Cho đời hạnh phúc cho người an vui
Có tài phục vụ nước non
Làm cho cuộc sống vàng son sang giàu
Cần gì tu luyện phép mầu
Chỉ cần dìu dắt Đồng Bào anh em
Lời Trời cao nhất ai hơn
Chỉ cần truyền bá độ nhân độ đời
Chí Thánh là thế sáng ngời
Độ người đệ nhất không gì cao hơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Sao không nghĩ, cho nước non tồn tại
Tình đồng bào, khỏi lụn bại tiêu tan
Bao oán hận, mãi càng thêm khốn đốn
Khổ cuộc đời, và khổ cả cháu con
Hãy trở lại, trên con đường truyền thống
Đường Cội Nguồn, dựng nước của Cha Ông
Đường mùa xuân, đầy hoa thơm sắc thắm
Đường bình yên, đầy no ấm vinh quang
Một con đường, an vui hòa đoàn kết
Một con đường hạnh phúc rộng thênh thang
Sao không nghĩ, cho nước non tồn tại
Hận thù chi, cho lụn bại nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chung nhau một Cội một Nguồn
Đi trên truyền thống con đường Cha Ông
Con đường dựng nước dựng non
Văn Lang Bách Việt anh em Đồng Bào
Chia năm xẻ bảy làm gì
Làm cho tan nát cơ đồ Việt Nam
Con đường truyền thống vinh quang
Năm nghìn năm Văn Hiến nở hoa Tiên Rồng
Nắm tay chung bước đồng hành
Làm cho non nước thái bình âu ca
Dân giàu nước mạnh ấm no
Chung nhau an hưởng tự do, sang giàu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cuộc đời ở chốn trần gian
Chỉ là giả tạm trường thi linh hồn
Thiện tâm trở lại thiên đàng
Ác tâm phải chịu đọa đày âm ti
Lạc Nguồn lạc Cội còn chi
Bơ vơ lạc lõng ở nơi chốn trần
Luân hồi sanh tử xoay vần
Súc sanh địa ngục lại vào súc sanh
Về Nguồn giải thoát hồn inh
Về trời sống mãi an vui vĩnh hằng
Giàu nghèo chỉ tạm kiếp trần
Ra đi tay trắng đều là như nhau
Trần gian là cõi trường thi
Linh hồn đi đến, đến đi khách trần
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Suy tư nghiền ngẫm sự đời
Bao giờ nước Việt ngóc đầu đi lên
Nghĩ đời càng nghĩ càng đau
Nước non, non nước kém ai bao giờ
Cũng sông cũng biển núi rừng
Biết bao khoáng chất vô cùng biết bao
Nhân tài thời chẳng thiếu chi
Dư thừa là khác biết bao người tài
Cũng do lạc Cội lạc Nguồn
Thành ra khốn khổ trăm bề lao đao
Độc tài từ đó mà ra
Tranh giành quyền lực hại nhau tan tành
Nồi da xáo thịt chôn vùi
Khốn nguy nước Việt rơi vào ngoại bang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Địa ngục chính là bạo tàn
Từ trong mê muội độc tài mà ra
Từ trong thù hận xây nên
Từ trong ganh ghét cũng như tranh giành
Đạo đức đánh mất suy đồi
Sanh ra trộm cướp dẫy đầy khắp nơi
Chất độc phát triển lên ngôi
Làm cho cuộc sống tả tơi bệnh tình
Địa ngục là tại do người
Sống vô pháp luật độc tài ác gian
Sống đời vô pháp vô luân
Lợi mình hại cả nước non sơn hà
Nhân tố địa ngục chính là
Bởi do hành ác tạo ra ngục hình
Thiên đàng cũng thế rất gần
Chỉ cần hành thiện phước phần tạo ra
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lòng tôi kính phục vô cùng
Sống nơi xa xứ nghĩ về Việt Nam
Biết rằng đâu phải rãnh rang
Thế mà tỏa sáng hào quang soi đường
Một nhân cách lẫy lừng hiếm thấy
Một tâm hồn yêu nước thương dân
Mong cho đất nước Việt Nam
Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự do, Công Bằng
Người như thế, trên đời rất hiếm
Phải nói rằng Phật, Thánh, Thần, Tiên
Lòng tôi kính phục vô biên
Những người xa xứ dốc tâm quê nhà
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Độc tài tai hại biết bao
Làm cho cuộc sống lao đao khốn cùng
Độc tài tồn tại trên đời
Công Bằng, Bình Đẳng, Nhân Quyền tiêu tan
Sống trong lo sợ hoang mang
Gieo bao tan tóc khốn nguy cuộc đời
Độc tài chẳng tốt đẹp gì
Tự Do không có cúi luồn lạy xin
Tương lai mờ mịt tối tăm
Tương tàn chém giết nát tan cơ đồ
Chỉ biết tranh đấu giật giành
Rơi vào đường ác đọa đày hồn linh
Thiên đàng mất lối đi lên
Sa đọa địa phủ còn chi linh hồn
Mau mau dứt bỏ độc tài
Mới mong đem lại thanh bình ấm no
Công Bằng, Bình Đẳng, Tự Do
Nhân Quyền, Dân Chủ hết lo đói nghèo
Văn minh, no ấm, sang giàu
Đẹp lành biết mấy độc tài bỏ đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cõi trần gian, muôn nghìn sự khổ
Nào ốm đau, sanh tử chia lìa
Tai ương họa kiếp đủ điều
Vô thường biến chuyển không gì bền lâu
Sống trong kiếp bể dâu thay đổi
Lắm nhọc nhằn bươn chải gian truân
Rốt cùng cũng chỉ trống không
Mãn trần tay trắng, trắng tay được gì
Hồn ra đi mịt mù tăm tối
Vì hành trang nghiệp ác mang theo
Phải đành sa đọa âm cung
Khổ ôi khốn khổ biết bao đọa đày
Chịu không biết
Bao nhiêu cực hình hành tội
Hồn chết đi, sống lại muôn lần
Chi bằng về Cội về Nguồn
Gieo mầm công đức về trời an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Một tấm lòng thương
Vì nhân loại ra đời
Một manh áo vải
Một nắm rau xanh
Màng chi cao lương mĩ vị
Lao vào bể khổ cứu vớt nhân sinh
Kể chi quản nhọc
Kể chi bao chuyện khó khăn
Gặp vận may
Thời bình yên
Không may gặp xui
Thời phải vào tù tội
Nhưng lòng không ngại
Chí đại hùng thúc dục
Lòng đại bi lướt tới
Xem thường chết sống
Vượt qua muôn nghìn cản trở chông gai
Nào sợ chi
Khảo tra, dập vùi, đao to, búa lớn
Xem thường như chẳng có
Đi vào núi giáo rừng gươm
Bước dọc ngang theo khí phách hùng anh
Kỳ nhân là thế
Làm theo Thiên Ý chẳng sợ một ai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Mừng ngày hôm nay
Ngày……… Tháng……… Năm
Ngày anh linh phong Thánh
Đất trời dậy sấm
Chuyển đất rung trời
Đại lễ Đạo Tràng
Anh linh ngút ngàn tỏa sáng
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Ba cõi đồng vui
Chứng minh
Sắc phong uy danh truyền trao Thiên Ấn
Rộn rã chiêng trống
Kèn sáo vang lừng
Cờ xí tưng bừng
Đại lễ sắc phong
Non sông Tổ Quốc ứng linh
Đất trời chuyển giao quyền thế
Quốc Giáo vang lừng thế giới
Hồn Thiên sông núi
Hiển linh đồng ứng
Phù trì chứng giám đồng khen
Phụng múa Rồng bay
Nhân loại chầu về một Cội
Rồng Tiên vận hội
Cơ đồ Thánh Đức an ban
Nối chí Hùng Vương
Tôn vinh công ơn Quốc Tổ
Nhớ thửa xưa
Tổ Tiên Cha Trời Địa Mẫu
Khai sanh vũ trụ
Tạo lập tam thiên, ba cõi
Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ
Nhật, nguyệt, tinh tú
Thiên hà, ngân hà, thiên đại càn khôn
Khai tạo sanh linh
Muôn loài vạn vật chúng sinh
Công lao Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu
Kể sao cho hết nói sao cho cùng
Để lại cháu con thừa hành làm chủ
Nối tiếp uy vũ Thiên Ấn Cha Ông
Cứu vớt thế nhân
Giữ yên vũ trụ
Đem lại Công Bằng Bình Đẳng
Thiên Ý cán cân
Phụng báo Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu
Giờ lành hợp thể
Đi vào sắc phong
Những vị có công
Tiếp nhận Ấn Linh Thiên Ấn, sắc phong uy danh
Tác đại chứng minh ba ngôi tối cao vũ trụ
Sắc Phong……………………
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chúng con là con của Trời
Thánh Đức Hội Đồng
Đạo Tràng Đại Đạo Vũ Trụ
Chúng con cảm tạ ơn trên
Ban cho quyền huy
Chuyển đại pháp luân gồm thâu về một Cội
Những người con Trời hội tụ
Dốc chí làm theo lời dạy
Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời
Vẻ vang sáng ngời
Trở thành
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Nối tiếp mặt trời Văn Hóa
Soi sáng tám mươi bốn triệu năm
Tận độ linh căn
Tất cả chúng sanh, nhân loài, vạn vật
Đồng siêu cực lạc
Thiên đàng vũ trụ quê hương
Vào ngôi bất diệt trường sanh
Chánh Đẳng Chánh Giác như như thường còn
Chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Thành tâm lễ bái ba ngôi tột thế
Tam hoàn vũ trụ uy linh
Tát đại chứng minh,
Lòng thành cảm tạ biết ơn
Cội Nguồn ba ngôi
Tối cao vũ trụ
Che chở phù hộ
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chúng con Nam Mô A Men
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nền Nguồn Cội, Cội Nguồn vũ trụ
Cảm ứng linh, vi điệu tột cùng
Thậm thâm không thể nghĩ bàn
Ứng linh, linh ứng khấp cùng hư không
Nay chúng con nguyện gieo Thiên Ý
Độ nhân sanh tích đức thiện lành
Cầu mong siêu thoát linh hồn
Về trời sống mãi vĩnh hằng an vui
Nguyện mãi mãi, nương theo Nguồn Cội
Nguyện tôn thờ, đầu đội ba ngôi
Cha Trời, Địa Mẫu, Tổ Tiên
Như cây có Gốc tốt tươi lá cành
Nam Mô vô tận Cội Nguồn
A Men như ý viên thành ước mong
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Địa Long phất phới khắp năm châu
Quê hương tỏa sáng, khắp địa cầu
Đánh thức linh hồn, con cháu Việt
Trở về Nguồn Cội, dứt đêm thâu
Nước non, non nước đà tỏa sáng
Chuyển mình đổi mới, đã bay cao
Đông, Tây, mở rộng, niềm chào đón
Địa Long nước Việt, đẹp biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ôi Quốc Tổ, gian truân đầy khó nhọc
Suốt bốn mùa, tận tị với cháu con
Những đêm đông, vẫn ngồi bên cửa sổ
Bao tháng ngày, tận tị với non sông
Tóc đã bạc, người yếu dần sức khỏe
Chén canh rau, đạm bạc thế cũng xong
Ơn Quốc Tổ, nào có ai trả nổi
Mãi dặn lòng, tôn kính mãi không thôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dẫu biết rằng, mình chỉ là hạt cát
Cũng góp phần, làm xanh tốt quê hương
Quyết nói lên, những bao điều chánh kiến
Để cho đời, cuộc sống được bình yên
Một hạt cát, vốn tuy là nhỏ bé
Nhưng nẩy mầm, yêu nước với thương dân
Một hạt cát, như tâm hồn tỏa sáng
Vẫn còn hơn, những hạt cát tối tăm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Phần đông chỉ sống cho mình
Mấy ai lối sống vì người mấy ai
Thế gian nhân thế thời nay
Phần đông chỉ biết chạy theo tiền tài
Ít ai nghĩ đến vì đời
Chạy theo danh lợi tranh giành nuốt ăn
Thật lòng vì nước vì dân
Không quên Nguồn Cội mấy ai trong đời
Họ là Phật, Thánh xuống trần
Cứu nhân độ thế trong đời mấy ai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nầy tất cả, thiện nam nghe rõ
Với cùng là, thiện nữ nghe đây
Muốn thành chánh quả Như Lai
Phải tường phải tận tối cao Cội Nguồn
Kinh bát nhã, chính là diệt tận
Sạch Vô Minh, an định tự nhiên
Vô vi vắng lặng không không
Tánh không, không tánh, pháp không diệu kỳ
Đạo trước mắt, đâu cần tìm kiếm
Tâm tự nhiên, vô niệm niết bàn
Như Lai vô tận Đạo Tràng
Nhất thiết chủng trí, viên thành Chân Như
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nầy tất cả, thiện nam tín nữ
Mỗi linh hồn, bất tử trường sanh
Chỉ vì hành ác đọa sa
Nếu không hành ác thời lên thiên đàng
Mỗi chân tâm, linh hồn diệu dụng
Không nhiễm ô trong sạch vô vi
Khác nào sen ở bùn nhơ
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
Do ác nghiệp, che mờ tâm tánh
Do nghiệp duyên, lôi kéo chẳng ngừng
Đi vào sanh tử đọa đày
Chuyển xoay, xoay chuyển dập vùi hồn linh
Gặt biết bao, tai ương khốn khổ
Mãi đọa đày ngạ quỉ súc sanh
Thiên đàng mất lối đi lên
Tham lam sân hận ngu si mê lầm
Tâm bất diệt, thường còn mãi mãi
Quay về Nguồn, loại bỏ ác căn
Thiên đàng trở lại an vui
Trường sanh bất tử mãi trên thiên đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thân không thân, là thân vô tận
Thể bao trùm, vũ trụ bao la
Tánh không tánh, mới là thật tánh
Tánh tự nhiên, cùng khắp hư không
Viên thông pháp giới viên thông
Pháp không, không pháp ứng linh khắp cùng
Nên phải hiểu, đại thiền Vô Ý
Tâm tự nhiên, thể tánh không không
Lâu ngày an định vô vi
Nhập vào bản thể Chân Như Cội Nguồn
Phải hiểu rõ, tận tường Vô Niệm
Ý tự nhiên, trong sạch tự nhiên
Trở thành Chánh Giác tối cao
Chủ nhân vũ trụ không sao nghĩ bàn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tâm đã không, như gương trong sáng
Thời tự nhiên, cảnh giới hiện ra
Thiên đàng địa phủ rõ thông
Tử sanh, sanh tử mảy lông tỏ tường
Cứ rằng tưởng, là mình chứng đắc
Nào hay đâu, pháp tánh tự nhiên
Chẳng qua sạch bụi sáng gương
Thần Thông tự tại vô biên nhiệm mầu
Bao cảnh giới, lần lần hiện rõ
Lẽ tự nhiên đâu phải chứng gì
Không nên chấp trước vọng cầu
Mới mong đến đích cội thiền Như Lai
Thức vô thức, sáng soi cùng khắp
Ý không còn, gương sáng trăng in
Lương Tâm hiện rõ trong tâm
Minh Tâm, Kiến Tánh Chân Ông phản hồi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nầy thiện nam, hay là thiện nữ
Tâm không tâm, ngũ uẩn giai không
Tánh không, không tánh sạch trong
Gương trời soi sáng đâu đâu cũng tường
Pháp không pháp, Cội Nguồn hội nhập
Thể ba la, vô tận vô biên
Bổn lai diện mục rõ thông
Phản hồi Chánh Giác tối cao Cội Nguồn
Niệm vô niệm, không còn ý niệm
Rốt tận cùng, vắng lặng tự nhiên
Nhân duyên sạch hết nhân duyên
Rõ thông sanh tử an vui tột cùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đừng sợ nữa, con Hồng cháu Lạc
Về Cội Nguồn, mọc cánh ta bay
Rồng Tiên nào sợ chi ai
Làm mưa làm gió chuyển xoay đất trời
Đường truyền thống, rộng dài ta bước
Thuở xa xưa, dựng nước Cha Ông
Khiếp hồn ma, quỷ, yêu tinh
Làm nên đại nghiệp uy linh dậy trời
Đừng sợ nữa, về Nguồn xoay xở
Gươm Cội Nguồn, trừ thảo gian tà
Rồng nào mà sợ Cáo Chồn
Phụng nào mà sợ lũ bầy quạ đen
Đã là con cháu Rồng Tiên
Kế thừa Quốc Tổ Hùng Vương sợ gì
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đừng sợ nữa, hỡi người dân Đại Việt
Về Cội Nguồn, ta tận diệt yêu tinh
Chân đã bước, thời hùng anh khí phách
Vượt bão bùng, trong biển giáo rừng gươm
Đừng sợ nữa, hãy vượt qua sống chết
Vì nước non, lòng vững chí đi lên
Hỏi tội chúng, những con người hại nước
Những con người, đầy gian ác vô luân
Sợ mà chi, khi nước non sắp mất
Nào đứng lên, hãy đồng loạt đứng lên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Linh hồn bạc nhược
Là do lạc Cội lạc Nguồn
Nếu biết tôn thờ
Quốc Tổ con trời Chí Tôn
Lòng trung hiếu tự nhiên
Trổi lên khí phách hùng anh
Không còn bạc nhược
Ngẫn cao đỉnh đầu không khuất phục
Chung tay xây dựng
Cùng nhau làm lại
Đưa đất nước giàu mạnh đi lên
Từ đây non nước bình yên
Không còn khốn khổ văn minh lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ai rồi cũng, trở về cát bụi
Nhưng vì non, danh rạng muôn đời
Luôn sống mãi, trong lòng dân chúng
Mãi vang rền, danh tiếng khắp nơi
Vì non nước, sáng ngời trung hiếu
Vì muôn dân, nhân đức bao la
Vượt thời gian, đi vào bất tử
Đức của người, khắp cả hà sa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tôi rất mến con người vì nước
Tôi xem thường, bài bác Cha Ông
Những người đánh mất lương tâm
Hiếu trung nhân nghĩa tiêu tan chẳng còn
Những con người, vì Nguồn vì Cội
Dù là ai, ca ngợi suy tôn
Coi như là Phật, Thánh, tiên
Xuống trần cứu thế độ nhân về trời
Dù cuộc sống, còn nghèo gian khổ
Nhưng lòng tôi, mãi mãi ngợi ca
Những người vì nước vì dân
Vì Nguồn vì Cội vì non sông cõi bờ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Những người như bạn, đẹp biết bao
Làm cho đất nước, lẫn tự hào
Khác với những người, ôm chân giặc
Khiếp sợ quân Tàu, nhục biết bao
Bạn là ánh sáng, là châu ngọc
Như ngàn ngọn đuốc, vạn vì sao
Tâm như bàn thạch, không sợ sệt
Sừng sững như non, tận trời cao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Nước non cần những anh hùng
Phải đâu cần những con người lặng im
Nước non cần những niềm tin
Tin Nguồn tin Cội làm nên nghiệp trời
Chúng dân cần sự đổi đời
Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng, Tự Do
Phải đâu cần sự xin cho
Độc tài độc trị nghèo xơ xác nghèo
Cần người chỉ lối soi đường
Đầu cần những kẻ cúi luồn ngoại bang
Cần là non nước, nước non
Chủ quyền độc lập vững yên cõi bờ
Quốc Tổ không nhớ tôn thờ
Cần chi thứ ấy chỉ là bèo trôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cứ ngở về Nguồn, có cái chi
Thờ Tổ thờ Tiên, được cái gì
Nào hay về Cội, không thể tưởng
Rõ thông tất cả, những huyền vi
Cội phúc thênh thang, đâu kể hết
Họa tai biến mất, trổ uy nghi
Kinh thơ Thiên Ý, toàn châu báu
Về trời hưởng phước, chẳng khó chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vì Nguồn vì Cội vì đời
Chung nhau đoàn kết khắp thời nước non
Vững vàng dân tộc Rồng Tiên
Rộng gieo thiện đức anh em một nhà
Đoàn kết sức mạnh vô cùng
Hiệp thành bó đũa khổng lồ lớn to
Sức mạnh lấp biển dời non
Quân thù khiếp sợ khiếp kinh hãi hùng
Chân lý đoàn kết đồng hành
Chính là về Cội Đồng Bào anh em
Gặp nhau ta lại kết duyên
Trăm triệu là một làm nên hào hùng
Dù cho xâm lược giặc Tàu
Cũng không chịu nổi trận đòn chung tay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Về Nguồn thắm nghĩa anh em
Chung cùng Nguồn Cội, nước non một nhà
Giàu nghèo cũng một giống nòi
Quan quyền trí thức dân thường như nhau
Da cắt thời thịt cũng đau
Anh em như thể tay chân chung cùng
Yêu thương đùm bọc, bọc đùm
Đồng Bào một bọc giống nòi Rồng Tiên
Hòa đồng, hòa hiệp, hòa chung
Nước non, non nước mùa xuân trở về
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lương Tâm là Phật, Thánh, Tiên
Cần chi tìm kiếm càng xa nghìn trùng
Lương Tâm chính là Đạo Tràng
Tâm kinh rộng lớn vô cùng Tâm Kinh
Chỉ cần sống theo Lương Tâm
Trở thành, Phật, Thánh, Thần, Tiên, khó gì
Thuận theo Thiên Ý mà hành
Thiên đàng trở lại lên bờ thoát siêu
Cội Nguồn bước đến tiêu diêu
Đi trong muôn ánh mùa xuân đẹp lành
Công danh viên mãn đạt thành
Về Nguồn có nghĩa về trời dễ không
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đừng có hỏi, những lời khờ dại
Bỏ Cội Nguồn, lụn bại hồn linh
Còn Nguồn còn Cội còn xanh
Mất Nguồn mất Cội héo queo lá cành
Đừng có hỏi, những lời bất nghĩa
Bỏ Cha Ông, Tiên tổ bề trên
Trở thành bất nghĩa bất nhân
Tránh sao cho khỏi tai ương dẫy đầy
Đường có hỏi, những lời bại hoại
Bỏ Cội Nguồn, khờ khạo biết bao
Bơ vơ lạc lõng chơi vơi
Để rồi nhận lấy biết bao khốn cùng
Tỉnh đi lời nói dại khờ
Tỉnh đi thức tỉnh quay về Cha Ông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cội Nguồn nào của riêng ai
Thế nhân một Cội chung nhau một Nguồn
Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời
Pháp thân cùng khắp trên đầu chúng ta
Cội Nguồn nào phải đâu xa
Ở ngay trước mắt chúng ta trên đầu
Pháp thân Nguồn Cội, Cội Nguồn
Chỗ nào cũng có khắp cùng hư không
Thiên đàng, địa phủ, trần gian
Đều nằm tất cả trong thân Cội Nguồn
Như cá trong nước sống còn
Sự sống đều ở trong lòng Tổ Tiên
Cội Nguồn nào phải của riêng
Của chung tất cả chúng sanh muôn loài
Chỗ nào cầu nguyện Cội Nguồn
Đều là linh ứng,
Thiên Đàng, Địa Phủ, Cõi trời, Trần Gian
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lây hoay trong kiếp hồng trần
Mới đó mà đã bạc đầu hoa râm
Cuộc đời như chiếc bóng câu
Thấy đó mất đó hết đi một đời
Xác thân phải trả lại trần
Hồn theo nghiệp ác về chầu Diêm Vương
Nghĩ đời càng nghĩ càng thương
Những người lạc Cội tử sanh luân hồi
Lui hui vay nợ gieo nần
Đến khi thấy lũ tử thần đến vây
Đâu còn kịp nữa thảm thay
Đường về thiên giới xa xăm mịt mù
Thế là sa đọa linh hồn
Triệu muôn ức kiếp đọa đày thảm thê
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lạc bước đường trần, kiếp u mê
Nhân duyên đưa đẩy, bước chân về
Nghe lòng sực tỉnh, niềm lạc lối
Lặn hụp chốn trần, khổ lê thê
Giờ đây trở lại, nền Nguồn Cội
Kinh thơ tìm đọc, rõ thiên quê
Thiên đàng trở lại, qua bờ giác
Vui sướng nào hơn, dứt u mê
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Xin chào những kẻ lạc Nguồn
Chạy theo xu thế hết đường hồi quy
Rơi vào hố thẳm chông gai
Mịt mờ tăm tối họa tai trùng trùng
Xin chào những kẻ lạc đường
Lên đèo tìm Mác xuống đèo tìm Lê
Đầu rơi máu chảy thảm thê
Xin chào những kẻ còn mê độc tài
Thiên đàng mất lối đường về
Địa Lao Âm Phủ đón mời nhập cung
Xin chào những kẻ tham lam
Lìa trần tay trắng mang theo đọa đày
Gánh bưng tai họa ngập đầu
Hết mong trở lại kiếp người hết mong
Địa Ngục ngồi đếm thời gian
Triệu muôn ước kiếp chưa xong ngục tù
Xin chào những kẻ lạc Nguồn
Cái ngu cái dại cái khờ mang theo
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tiếng gà rộn rã non sông
Ó o thức dậy mà theo Vua Hùng
Chó, heo kêu hỡi dân tình
Hãy theo tiếng gọi Tiên Rồng mà đi
Bình minh ngủ nữa mà chi
Cơ trời Thánh Đức phục sinh mở màn
Tỉnh đi giấc ngủ lâu rồi
Chung tay đánh đuổi giặc Tàu lấn xâm
Rộn ràng gà, chó, khỉ, heo
Thi nhau đánh thức dậy vang đất trời
Dậy đi nầy hỡi Đồng Bào
Cùng nhau giữ lấy sơn hà nước non
Việt Nam đất nước Việt Nam
Qua cơn bỉ cực chuyển sang thanh bình
Giao thừa cũng đã chuyển rồi
Đông tàn xuân đến nở chồi hoa xuân
Dậy mau chung ức lập công
Rạng danh nước Việt vang danh lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ôi có phải, những con người thời đại
Những con người, đầy trí tuệ đức nhân
Người đã đến, và người đang vẫy gọi
Hỡi chúng dân, cùng đoàn kết đứng lên
Người Việt Nam, phải đâu là im lặng
Lũ giặc Tàu, chúng xâm lược nước non
Một dân tộc, luôn trổ bông hiển hách
Mấy nghìn năm, từng khiếp đảm ngoại xâm
Ôi có phải, những con người yêu nước
Những con người, đem ánh sáng niềm tin
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Không tin Quốc Tổ, tin vào ai
Tin người, người đến cứu nay mai
Bằng chứng là đây, người trở lại
Văn Hóa Cội Nguồn, người trao tay
Chỉ người lạc lối, ngu, khờ, dại
Quốc Tổ không tin, tin quỷ ma
Để rồi khốn khổ, thân lụn bại
Đào lỗ chôn mình, lấp tương lai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Lòng tin Quốc Tổ tin khôn
Lòng tin ma quỷ vùi chôn cuộc đời
Lòng tin không đúng chỗ rồi
Tự mình rước họa đứng ngồi không yên
Tin Quốc Tổ, niềm tin thành đạt
Tin quỷ ma, trôi dạt điêu linh
Lòng tin lạc lối vùi chôn
Thân danh bại liệt hết mong đạt thành
Tin Quốc Tổ yên bình cuộc sống
Nở chồi xanh, rực thắm mùa xuân
Mãn trần hồn đặng lên tiên
Dân giàu nước mạnh vang danh Việt Nhà
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nhi nữ anh hùng, khắp ai ơi
Xông pha gào thét, dậy biển khơi
Dũng cảm đấu tranh, giành quyền sống
Kém chi trai tráng, chí trải phơi
Tay yếu chân mềm, không lùi bước
Yêu tinh quỷ dữ, đánh tả tơi
Luôn mãi anh hùng, vì sông núi
Bà Triệu Bà Trưng, khắp mọi nơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cứu non cứu nước, cứu giang san
Dù cho nát thịt, với xương tan
Vào tù ra tội, không sợ chết
Vượt qua khổ ải, vượt gian nan
Hiếu trung đâu thể, không cứu nước
Mà phải vì đời, bước thi gan
Bổn phận cháu con, luôn thừa kế
Giữ gìn tất đất, của Cha Ông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quê hương xanh thẳm một màu
Cong hình chữ S vươn mình bay lên
Ba miền chung một niềm tin
Trở về Nguồn Cội đắp xây hòa bình
Làm cho cuộc sống đổi đời
Quanh năm vang mãi tiếng cười tự do
Mưu sinh hạnh phúc ấm no
Dân giàu nước mạnh an vui cuộc đời
Việt Nam rực rỡ sáng ngời
Văn minh trỗi dậy con Rồng cháu Tiên
Không còn phủ bóng màu tang
Nhân Quyền, Dân Chủ vinh quang lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Giặc Tàu một lũ ngông cuồng
Lược xâm, xâm lược nước nhà Việt Nam
Tưởng rằng nước Việt dễ xơi
Quên đi xâm lược vùi chôn bao lần
Rồng Tiên dòng giống Tiên Rồng
Anh linh truyền thống ngút ngàn trời mây
Rền vang bất khuất hùng anh
Kế thừa di chí Cha Ông ngàn đời
Chúng bây nhất định tơi bời
Vùi chôn tất cả chẳng còn một tên
Âm vang còn mãi rền vang
Bao lần đánh gục ngoại xâm giặc Tàu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đường Nguồn Cội, con đường rộng lớn
Sao anh còn, ngơ ngác mà chi
Cội Nguồn anh lại không đi
Đi theo một lũ tà ma điên rồ
Nhìn thấy anh, lòng em thương quá
Lạc Cội Nguồn, tâm trí tối tăm
Hết mong trở lại quê tiên
Luân hồi sanh tử đảo điên linh hồn
Sao anh mãi, sai đường lạc lối
Mãi trôi theo vòng xoáy sự đời
Mây trôi bèo dạt lạc loài
Bơ vơ giữa chốn hồng trần bơ vơ
Đời chìm nổi, vùi lên dập xuống
Chốn phong ba vùi lấp tiêu điều
Hãy mau trở lại Cội Nguồn
Về trời an hưởng vĩnh hằng nghe anh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Giờ nầy anh ở nơi đâu
Sao em chưa thấy về chầu Trời Cha
Thuyền Nguồn Cội, hào quang tỏa sáng
Trống đại hùng, nòi giống ngân nga
Địa Long phất phới năm châu
Quê hương đất mẹ tung bay khắp cùng
Anh ở đâu, sao nhìn không thấy
Hay là anh mất hết trí khôn
Nên không nhìn thấy nước non
Tung bay phất phới Địa Long Quốc Kỳ
Hãy nhận nhìn, Tiên Rồng nòi giống
Trở về Nguồn tìm thấy mùa xuân
Con đường hạnh phúc ấm êm
Con đường dứt khổ bình yên cuộc đời
Anh ở đâu, đất trời Nam Việt
Đã chuyển mình, vực dậy văn minh
Nhân Quyền, Dân Chủ, Đa Nguyên
Dân giàu nước mạnh đi lên từng ngày
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ráng lên anh, cố lên anh
Về Nguồn ta phải thật nhanh hơn người
Chạy chưa té khói chậm rì
Hãy mau tăng tốc vượt ngày vượt đêm
Nhanh lên đi, càng thêm gắng sức
Luôn dẫn đầu, gặt hái thành công
Đề thi, vì nước vì non
Truyền kinh thuyết giáo cứu nhân độ đời
Nhanh lên anh thiên thời đã đến
Thuyền Cội Nguồn cập bến chờ ta
Thờ ơ cơ hội bỏ qua
Ức năm vuột mất biết bao sai lầm
Nếu chậm quá, bảng vàng khó lấy
Trăm triệu năm, quyết chí một phen
Lập công bất kể quên ăn
Mới mong đạt được Ấn Thiên hội nầy
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Thiên Ấn tối linh, Ấn Như Lai
Thành tâm lễ bái, thoát đọa đày
Phước đức tột cùng, không kể hết
Vạn kiếp vua trời, đỉnh cao bay
Uy linh Thiên Ấn, trùm vạn cõi
Tột đỉnh uy quyền, Ấn cao tay
Chỉ cần quy kính, đều thoát khổ
Vượt qua kiếp nạn, vượt hà sa
Trí huệ viên thông, vào chánh quả
Chơn Như Đại Đạo, Đạo Cao xa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thấy Ấn như thấy Trời Cha
Quyền năng Thiên Ấn tối cao tột cùng
Dù cho tai họa trùng trùng
Biến tan hết thảy không còn tiêu bay
Thấy Ấn như thấy Âu Cơ
Mẹ Trời che chở bến bờ bình yên
Thiên Ấn linh ứng vô biên
Chuyển xoay tất cả cứu nguy linh hồn
Dù cho sa đọa tam đồ
Bái lạy Thiên Ấn tức thời thoát ra
Cúng dường Thiên Ấn Như Lai
Muốn chi đặng nấy không sai tí nào
Mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần
Về trời hưởng phước vĩnh hằng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cõi trần tạm, đâu như thiên giới
Hãy về trời, mà sống an vui
Muốn gì được nấy ai ơi
Đâu như trần thế lao đao vô thường
Lời Cha Trời, Vua Hùng truyền dạy
Hãy nghe theo ăn thiện ở lành
Lập công truyền giáo độ đời
Gieo trồng Thiên ý phản hồi quê tiên
Mở lòng thương cứu nguy nhân loại
Thoát chiến tranh, hội tụ thiện lành
Hành trang trở lại thiên đàng
An vui sống mãi vĩnh hằng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cội Tổ Tiên, sanh ra năm nhánh
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa như nhau
Không phân cao thấp, thấp cao
Đều là bình đẳng cùng chung Cội Nguồn
Hòa đồng nhất, chung cùng một thể
Cội Tổ Tiên, một bể Như Lai
Cùng nơi Tạo Hóa sanh ra
Ngũ chi năm nhánh như bàn tay con người
Tuy có ngón sụt trồi lớn nhỏ
Nhưng chung cùng năm ngón bàn tay
Thiếu đi một ngón yếu thay
Chung cùng năm ngón chuyển xoay thế thời
Thời Thánh Đức, Đạo- Đời là một
Sống dung hòa, phân biệt mà chi
Phân chia càng lại yếu suy
Hợp hòa thống nhất quy nguyên Đại Đồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ma, Phật tự mình, tạo nó ra
Thiện tâm làm Phật, ác làm Ma
Nhân nào quả nấy, xưa nay thế
Nghịch lại Ý Trời, phải đọa sa
Về Nguồn tôm góp lời châu báu
Linh hồn nhờ đó, đặng vinh hoa
Về Nguồn dứt khổ, vào đường Thánh
Phật, Ma nào phải, ở đâu xa
Siêu đọa do mình, không ai khác
Địa phủ, thiên đàng cũng do ta
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Lương tâm Phật, Thánh, chẳng đâu xa
Làm chủ lương tâm, Đạo vạn tòa
Phiền não dứt rồi, tâm tỏa sáng
Về Nguồn an lạc, những âu ca
Hoa sen tự mọc, trong tâm tánh
Trí huệ mặt trời, tự sáng soi
Minh tâm kiến tánh, sanh tử dứt
Tự tại an lành, Phật, Thánh nở hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Giác linh pháp thể, của Trời Cha
Khắp cùng vũ trụ, khắp bao la
Tám vạn bốn nghìn, Thiên Ý tánh
Mỗi tánh đều là, pháp sen hoa
Hãi tạng Liên Hoa, là như thế
Một cội sanh ra, khắp hà sa
Mỗi tánh đều là, hoa Thiên Ý
Rốt lại một Nguồn, tánh Trời Cha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ác lai ác báo, đã thấy chưa
Thấy rồi thời phải, cũng nên chừa
Về Nguồn tạo lập, đời sống mới
Ác thời lìa bỏ, thiện nên ưa
Đi theo lời dạy, nền truyền thống
Phụng hành thừa kế, cứu nhân sinh
Thoát khỏi đọa đày, về thiên giới
Không còn đọa lạc, cõi u minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Từ bi phổ độ, cứu nhân sinh
Thoát khỏi chiến tranh, thoát ngục hình
Cung kính Cha Trời, vào bể phước
Truyền trao Thiên Ý, dậy anh linh
Lập thành quốc độ, trên thiên giới
Tột đỉnh vinh quang, chốn quê tiên
Chư thiên dân chúng, đông vô số
Nước trời rộng lớn, rộng vô biên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cội Nguồn Văn Hóa, quý biết bao
Thậm thâm vi diệu, thật cao sâu
Nay con gặp được, nguyền tu học
Rút ngắn thời gian, vạn kiếp tu
Nhất kiếp trở về, ngôi Chánh Giác
Hội nhập Cội Nguồn, đạt Chân Như
Văn Hóa nhiệm mầu, sao nói hết
Vua Hùng Quốc Tổ, đã truyền trao
Văn Hóa Cội Nguồn, siêu chân lý
Cho đời tất cả, những ước ao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Rồng là chúa tể tứ linh
Phụng là may mắn vạn nghìn sự may
Rồng là sức mạnh vô biên
Hú mưa gọi gió chuyển xoay đất trời
Phụng là xinh đẹp tuyệt vời
Không gì hơn được sáng ngời đức nhân
Rồng Tiên hợp nhất song đôi
Vừa xinh vừa đẹp uy linh hào hùng
Dân tộc Đại Việt Tiên Rồng
Dân tộc đệ nhất địa cầu thông minh
Huyền cơ đến lúc trổ hoa
Năm châu bốn biển ngợi ca Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dân chúng ngày đêm, mãi bất an
Nước non mỗi lúc, một lụn tàn
Vận nước đến hồi, đen với mạc
Núi rừng biển đảo, cảnh tan hoang
Rừng chết, biển chết, người cũng chết
Ung thư bệnh tật, nhất trần gian
Còn gì sự sống, non với nước
Buồn cho thời thế, lắm gian nan
Tương lai mờ mịt, càng xuống dốc
Còn gì đâu nữa, nước với non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Lạc Nguồn vận nước, mãi kém suy
Thành bại do ta, chớ so bì
Bởi Phụng hóa gà, nên tăm tối
Bởi Rồng hóa rắn, hết lối đi
Thành ra cuộc sống, càng bối rối
Đi vào bế tắc, khốn với nguy
Dân tộc trở về, nương Nguồn Cội
Rồng trở lại Rồng hóa uy nghi
Phụng trở về Phụng, khôn vượt trội
Rồng Tiên hợp nhất, mở lối đi
Nổi mây nổi gió, tia sấm chớp
Sá gì Trung Cộng, sợ cái chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Nước non đâu thể, hết người tài
Địa linh nhân kiệt, nở hoa khai
Chí lớn trong lòng, luôn định hướng
Bước chân cùng khắp, dệt tương lai
Còn rừng còn núi, lo chi củi
Còn biển còn cả, lìa khổ sai
Trong tay Văn Hóa, xây cuộc sống
Trang bị cho mình, để mà bay
Nhân tài cùng khắp, đâu có thiếu
Viên gạch xây đời, ở trong tay
Hãy về Nguồn Cội mà dụng võ
Mưu đồ sự nghiệp, một ngày mai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quả đất nối liền, lại với nhau
Ở đâu cũng thế, thế mà thôi
Con đường kết bạn, vầy duyên mới
Làm ăn kinh tế, những đổi trao
Bể trần đâu phải, khung cửa cấm
Mặc sức cùng nhau, tạo sân chơi
Công bằng bình đẳng, trong tiến hóa
Biển rộng sông dài, mặc sức bơi
Làm bạn với nhau, cùng chí hướng
Thành bại do ta, nhớ ai ơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nguy biến cận kề, cảnh nước non
Giặc Tàu trải khắp, những âm mưu
Một màn đen tối, trùm cuộc sống
Gốc cây ngọn cỏ, những đi tiêu
Những người tài giỏi, nên hiến kế
Lặng im thời khổ, biết bao nhiêu
Sống đời chỉ biết, ăn để sống
Còn thua xoang chảo với nồi niêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hôm nay ngày kỉ niệm
Tưởng nhớ các anh em
Chung cùng trong ban hội
Phát động thơ, văn, kinh
Kêu gọi khắp chúng dân
Hãy trở về Nguồn Cội
Chung tay vì dân tộc
Chống lại lũ ngoại xâm
Bảo vệ sự bình yên
Một chẹn đường cứu nước
Cùng tiến lên chung bước
Có người đã hi sinh
Vì non nước, nước non
Người ở lại nhớ thương
Trên bước đường quê hương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chúng con thề quyết tâm
Theo các bậc Cha Ông
Cùng các bậc Tôn Sư
Đã mở đường chỉ lối
Cho chúng con tiến bước
Và cho đến hôm nay
Những gặt hái đầu tiên
Tận độ cùng vô số
Đầy khắp cùng vô biên
Thành kính và dâng lên
Đức Quốc Tổ Hùng Vương
Cùng các bậc ơn trên
Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời
Chứng minh công đức viên thành chúng con
Nam Mô A Men
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nguyện nổ lực lập công
Chuyển hóa những khổ đau
Thành cuộc sống an vui
Hưởng phước Trời ấm no
Phục hưng nền truyền thống
Trở thành nền Quốc Giáo
Khôi phục lại niềm tin
Nền Cội Nguồn Cha Ông
Truyền thống dựng nước non
Xin Cội Nguồn chứng tri
Và hộ độ chúng con
Càng vững tin quyết tâm
Nam Mô A Men
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cùng giống nòi, Rồng Tiên chí quý
Cùng nước non, chữ S Địa Long
Giờ đây sáng tỏa văn minh
Kinh thơ Nguồn Cội rung rinh đất trời
Mở kỳ ba, đại đồng thế giới
Phật, Thánh, Tiên, chung sức lập công
Khắp cùng thế giới Tây, Đông
Vang lừng nước Việt văn minh Tiên Rồng
Khắp con cháu Vua Hùng tiếp bước
Cùng đồng hành cứu với thế nhân
Vang danh cùng khắp vang danh
Đơm hoa kết trái vinh quang lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Chúng con là anh em
Cùng con cháu Rồng Tiên
Nghĩa Đồng Bào
Cùng Cội Nguồn Trời Cha
Luôn đùm bọc thương yêu
Sống chung nhau thuận hòa
Cùng tiếp nhận trao truyền
Những gì từ Cội Nguồn
Di chí từ Vua Hùng
Luôn gìn giữ phát huy
Luôn định hướng chỉ tiêu
Nguyện làm cho bằng được
Những lời Trời chỉ dạy
Vượt qua những khó khăn
Chấp nhận những hi sinh
Chấp nhận sự trả giá
Cũng quyết không lùi bước
Để đi đến thành công
Nguyện ba ngôi tối cao
Che chở và phù hộ chúng con
Nam Mô A men
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thiên Ý Trời Cha rất nhiệm mầu
Chuyển thành Văn Hóa, thật cao sâu
Thậm thâm vi diệu, không kể hết
Giải thoát hồn linh, thoát khổ sầu
Văn Hóa chỉ đường, về thiên giới
An vui hạnh phúc, thoát bể dâu
Những ai thường đọc, lời Thiên Ý
Huệ khai tỏa sáng, rõ Chân Tâm
Thấu suốt Chân Như, thông chân lý
Không sanh không mất, Cội Trường Sanh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đốt nén nhang hương, tỏ tấm lòng
Cầu lên Nguồn Cội, Đấng Cha Trời
Cầu xin ban phước, cho nhân loại
Thái bình an lạc, sớm đến nơi
Không còn khốn khổ, trong cuộc sống
Vô minh tan biến, họa lìa xa
Hiểu rõ vô thường, nơi trần thế
Trở lại thiên đàng, cõi quê Cha
Tâm nguyện chúng con, luôn cầu đến
Cha Trời ban phúc, nạn tai qua
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hôm nay ngày hội tụ
Các Đạo Viên anh em
Cùng hợp bàn thảo luận
Tìm phương hướng đi lên
Chúng con ý thức được
Và luôn đặc niềm tin
Như cây còn vững Cội
Cành lá mãi tốt xanh
Sông còn Nguồn không cạn
Thành định luật xưa nay
Chúng con luôn học tập
Những gì luôn xảy ra
Những bài học chân thật
Từ Thiên Ý Trời Cha
Không có gì bí mật
Dạy bảo khắp hà sa
Trong cuộc sống chúng con
Nam Mô - A Men
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chúng con luôn ghi nhớ
Thiên Ý của Trời Cha
Biết chấp nhận thứ tha
Thương yêu như một nhà
Đồng hướng về Cội Nguồn
Chung hòa các anh em
Cùng chung tay tiến lên
Xây dựng lại quê hương
Xây dựng lại tình thương
Đi vào cuộc sống mới
Không còn cảnh nghèo đói
Không còn mất tự do
Dân Chủ và ấm no
Nhân Quyền và văn minh
Chúng con nguyện ơn trên
Phù hộ cho chúng con
Mãi đi vào thành công
Luôn thành đạt ước mong
Nam Mô - A Men
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Bài học những bề trên
Nhân hạnh các Tôn Sư
Đã đi vào thành công
Trên con đường độ chúng
Thuyết ra vô lượng pháp
Làm tan biến tối tăm
Trên con đường độ dân
Giác ngộ và siêu sanh
Không còn cảnh lầm mê
Chúng con nguyện làm theo
Và học hỏi ngày đêm
Những bài học quý giá
Những bài học truyền giáo
Luôn đem đến thành công
Chúng con luôn ước mong
Nguyện làm được như thế
Xin Cha Trời khai trí
Luôn phù hộ chúng con
Nam Mô - A Men
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Tốt đẹp thay, con Hồng cháu Lạc
Cùng chung tay, xây dựng nước non
Cội Nguồn Văn Hóa Cha Ông
Đi vào cuộc sống non sông cõi bờ
Lời Quốc Tổ, trao truyền soi sáng
Nền Cội Nguồn, chân lý tối cao
Đem về cuộc sống mùa xuân
Cho non cho nước tốt tươi đẹp lành
Nền truyền thống, vang lừng trời đất
Đến hôm nay, kết trái đơm hoa
Phước hồng chữ S phù sa
Lẫy lừng nước Việt năm châu lẫy lừng
Lòng lân nhẹ, tâm hồn sung sướng
Trời trở xuân, đẹp lắm ngàn mây
Việt Nam Phụng múa Rồng bay
Dân giàu nước mạnh bình yên thái bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cuộc chiến tranh, tương tàn đồng loại
Cảnh sai lầm, để lại tang thương
Nhà tan cửa nát thê lương
Đói nghèo lạc hậu xác xơ tiêu điều
Cảnh xé xâu, đi vào nội chiến
Hận với thù, cao ngất chất chồng
Được gì chém giết tương tàn
Ngư ông đắc lợi giặc Tàu lấn xâm
Khổ chồng khổ, họa tai khắp lối
Càng khó khăn, càng lắm u phiền
Chia bè rẽ phái tan tành
Hết mong đoàn kết giặc ngoài giặc trong
Hãy về Cội chan hòa cuộc sống
Trở về Nguồn đoàn kết anh em
Tỉnh đi thức tỉnh lại đi
Mới mong đem lại bình yên nước nhà
Tự Do, Độc Lập âu ca
Dân giàu nước mạnh văn minh lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hận thù vứt bỏ, nạn tai qua
Đoàn kết anh em, phước mọi nhà
Xuân nghĩa xuân tình, xuân hạnh phúc
Cái vui cùng khắp, những âu ca
Nước non, non nước, niềm vui mới
Dân giàu nước mạnh, cảnh thăng hoa
Biển trời non nước, thi xanh tốt
Son vàng khắp lối, khắp hà sa
Cùng nhau tiến bước, về thiên giới
Sống mãi vĩnh hằng, dứt đọa sa
Quê tiên muốn gì, thời được nấy
Trần gian khốn đốn, thật thua xa
Hận thù chi nữa, tìm lẽ sống
Trở lại thiên đàng, đất quê Cha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Có đường là có người đi
Không nhiều thời ít xưa nay bao đời
Có đường không cần gọi mời
Thế nhân theo đó càng ngày càng đông
Đó là quy luật tự nhiên
Có đường tất có người đi trên đường
Nếu đường rộng lớn đẹp lành
Không mong cũng đến không mời cũng đông
Cứu non cứu nước cứu dân
Phải nên khai phá mở thông con đường
Nhất là Văn Hóa Cội Nguồn
Con đường Đại Đạo, Đại Đồng văn minh
Con đường đã được mở ra
Có ngăn có cản người ta cũng về
Đi trên con đường hòa bình
Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng, Tự Do
Con đường dù lắm chông gai
Thế mà nhân loại vẫn đi như thường
Huống chi Văn Hóa Cội Nguồn
Nhân loại toàn cầu đi chẳng hề sai
Có đường thời có người đi
Xưa nay là thế có chi sự thường
Cứu nước phải có con đường
Không đường thời lấy cái gì để đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nước non cứ mãi đói nghèo
Là không chọn lựa con đường để đi
Con đường độc trị chí nguy
Độc tài thời có ra chi con đường
Đói nghèo là chuyện bình thường
Chúng dân khốn khổ dẫy đầy tham quan
Con đường giàu có bình an
Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng
Đi trên Văn Hóa Cội Nguồn
Không mong cũng sướng không cầu cũng sang
Dân tình thoát khỏi lầm thang
Bay lên chín tận tầng mây khải hoàng
Thông minh chọn lấy con đường
Sang giàu, nghèo đói, tự mình đắp xây
Cần chi cầu cạnh Tàu, Tây
Tự mình chọn lựa đường đi cho mình
Quốc Tổ đã chỉ rõ rồi
Con đường truyền thống sáng ngời anh linh
Con đường dựng nước văn minh
Văn Lang Bách Việt lừng danh lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Hãy về đi
Cha Ông đang chờ đợi
Bỏ hận thù
Tìm lại thuở dựng non
Theo Cha Ông
Vết thương lòng
Hãy để nó mờ trôi
Đường mùa xuân
Nào có đâu xa lắm
Ngay trước mắt
Trở về Nguồn đoàn kết chung tay
Thể Đồng Bào cùng Nguồn Cội anh em
Chống quân thù, quét sạch lũ ngoại xâm
Về Nguồn ta đắp ta xây
Dân giàu nước mạnh tung bay biển trời
Mùa xuân Nguồn Cội kia rồi
Giờ ta xây đắp cuộc đời mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Trời sanh ra, lắm con người tài trí
Giúp cho đời, thêm cuộc sống đa năng
Những việc làm, biết bao là hữu ích
Để cho đời, luôn vượt những khó khăn
Lòng vì nước, mỗi người tuy mỗi khác
Nhưng chung cùng, mục đích vì nước non
Những con người, như ngàn sao tỏa sáng
Luôn soi đường, trong bóng tối đêm đông
Họ là ai, là con người chí Thánh
Sống cho đời, cho non nước quê hương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Sao đã mọc, trên bầu trời Nam Việt
Những chòm sao, tỏa rạng ánh hào quang
Phá tan đi, những bóng đêm u tối
Để cho đời, nhìn thấy ánh xuân sang
Những chòm sao, mang tâm hồn Đại Việt
Và sẳn sàng, cùng quỷ dữ thi gan
Một Việt Nam, đến chu kỳ tỏa sáng
Đầy bầu trời, lấp lánh những chòm sao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đem lại Tự Do
Đem lại ấm no
Chân tu là thế đâu xa kiếm tìm
Vì Nhân Quyền
Vì Công Bằng
Vì hòa bình Dân Chủ, Đa Nguyên
Chân tu là thế có chi sai lầm
Chân tu xa lánh hồng trần
Để dân khốn khổ vào đường tà ma
Để non để nước ngoại xâm
Sống trong lo sợ tối tăm mịt mù
Tu mà như thế thành gì
Thành người chỉ biết vì nình mà thôi
Sai đường lạc lối chân tu
Tu mù lạc mất lương Tâm con người
Thành gì thành kẻ lạc đường
Cứu người cũng chính cứu mình khác chi
Chân Tu nào phải cao xa
Ngay trong cuộc sống người ta con người
Thương dân yêu nước sáng ngời
Sống theo Hiến Pháp Nhân Quyền đỉnh cao
Thành Nhân, thành Phật, Thánh, Tiên
Bất nhân thành Quỷ yêu tinh lạ gì
Sửa Tâm sử Tánh thiện lành
Vì dân vì nước thật lòng, chân tu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Xưa nay cứ nghĩ gươm đao
Mới là sức mạnh đánh tan quân thù
Nào hay trong chốn cõi đời
Văn chương là thứ kinh hồn khiếp kinh
Văn chương là pháp vô vi
Chuyển xoay tất cả cứu nguy sống còn
Văn chương như gió vô hình
Đến khi thành bão lầu đài cũng tiêu
Ai cũng nghĩ, văn là thứ đọc
Làm sao hơn, võ lược binh đao
Cái lầm sai trái biết bao
Mới nên nông nỗi lao đao nước nhà
Với sức mạnh phép mầu Văn Hóa
Thời vô cùng, rất khó chống ngăn
Một khi Văn Hóa chuyển luân
Tiêu tan muôn vạn hùng binh chẳng còn
Khắp nhân loại, thời nào cũng thế
Chuyển hồn linh, thống nhất sơn hà
Mới là kỳ diệu nhất đời
Không đánh cũng thắng tuyệt vời biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Dân tộc Việt Nam, khổ lắm rồi
Chiến tranh nghèo đói, biết bao đời
Không lẽ thế nầy, đau khổ mãi
Sống đày sống đọa, sống chơi vơi
Cùng nhau khai sáng, mà thức tỉnh
Văn Hóa Cội Nguồn, nhớ ai ơi
Bách Việt Văn Lang, bao rực rỡ
Phải đâu nghèo khổ, sống tả tơi
Muốn sống yên bình, thời phải bỏ
Độc tài tai ách, vứt buông trôi
Đa Nguyên, Nhân Quyền, cùng Dân Chủ
Dân giàu nước mạnh, chẳng xa xôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam ơi hỡi Việt Nam
Hãy mau trổi khúc bình an nước nhà
Hãy trổi khúc, chan hòa đoàn kết
Khúc yêu thương, dìu dắt lẫn nhau
Tan đi thù hận bấy lâu
Không còn tăm tối, tối tăm mịt mù
Hãy vượt qua, bão bùng sóng gió
Nắm tay nhau, vượt khó chung lòng
Yêu thường hòa thuận, thuận hòa
Tiên Rồng một Cội đều là anh em
Vượt hận thù, tiến lên sum hiệp
Trở về Nguồn, xây dựng nước non
Không còn nghèo khổ lầm than
An vui hạnh phúc ấm no thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Kìa cuộc sống, lan tràn nguy khốn
Độc tràn lan, giết chết lần lần
Ngoại xâm, xâm chiếm cõi bờ
Không lo đánh đuổi chia bè rẽ chia
Hãy thức tỉnh dại chi dại thế
Giặc vào nhà ngồi đó hại nhau
Chờ cho giặc bỏ vào xoang
Chúng hầm cả lũ hết mong tranh giành
Hãy thức tỉnh, nhận nhìn thực tế
Khi anh em xấu xé lẫn nhau
Ngư ông đắc lợi là ai
Phải chăng Trung Cộng ngoại xâm chúng mừng
Ôi cái dại, nào bằng mất nước
Ôi cái ngu, mở lối ngoại xâm
Chia bè chia phái tối tăm
Không còn đoàn kết ngoại xâm kéo vào
Hết mong độc lập yên bình
Rơi vào nô lệ tan tành nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Quét sạch ngoại xâm, quyết chẳng tha
Vùi chôn xâm lược, cướp sơn hà
Không cần lý lẽ, với chúng nó
Gươm giáo phủ đầu, tiến xông pha
Đồ quân cướp nước, bây phải chết
Ai cướp nước mầy, sao lại cướp nước ta
Lũ quỷ chúng mầy, âu khó thoát
Toàn dân vùng dậy, quyết chẳng tha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Xem thường Nguồn Cội, Cội Nguồn
Sai đường lạc lối, lạc vào khốn nguy
Thương đau cứ mãi thương đau
Tương tàn chinh chiến biết bao thảm sầu
Nói ra thêm ngẹn thêm ngào
Cuộc sống cứ mãi u buồn trái ngang
Bỏ Nguồn bỏ Cội Cha Ông
Như cây mất Gốc khó mong yên bình
Quên đi Nguồn Cội sai lầm
Hết mong vực dậy lụn tàn nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Địa Long chuyển động đất trời
Quốc kỳ tỏa sáng khắp thời càn khôn
Địa Long non nước Việt Nam
Con Rồng Châu Á bay lên đỉnh trời
Hồn thiêng sông núi sáng ngời
Việt Nam nước Việt đứng đầu Việt Nam
Cội Nguồn Văn Hóa Cha Ông
Thiên Quyền, Nhân Chủ tối cao lẫy lừng
Mở màng chủ nghĩa Đại Đồng
Việt Nam, nước Việt sáng bừng Đông, Tây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cội Nguồn bừng dậy, tiếng sấm vang
Văn Hóa Rồng Tiên, ánh đạo vàng
Đệ nhất hoàn cầu, cao chót vót
Mặt trời chân lý, ánh vinh quang
Vang dội sấm rền, nền Quốc Giáo
Quốc Đạo vang lừng, khắp thế gian
Năm châu bốn bể, đều cung kính
Đại Đồng chủ nghĩa, nước Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
1447
VIỆT NAM
ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI
Việt Nam đất nước con người
Bốn mùa hoa nở tuyệt vời quê hương
Non ngàn trãi ánh ngàn mây
Biển đông loang loáng thuyền ra thuyền vào
Đồng quê xanh thẳm một màu
Việt Nam con cháu Tiên Rồng tung bay
Bừng lên khí thế văn minh
Cội Nguồn Văn Hóa rung rinh đất trời
Thôn quê thành thị chào mời
Năm châu bốn bể đất trời anh em
Tuyệt vời đất nước Việt Nam
Vang vang câu hát nước non quê nhà
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ai đua chen, tôi về Nguồn Cội
Theo Vua Hùng, đầu đội Trời Cha
Ai hướng ngoại, tự do hướng ngoại
Còn riêng tôi, hướng nội ngợi ca
Những công lao, Vua Hùng gầy dựng
Tháng cùng năm, chăm sóc nở hoa
Đến hôm nay, lòng tôi đã ngộ
Hiểu rõ thông, tự độ trong ta
Tôi đã thấy, chân trời mở rộng
Một chân trời, sắc thắm hương hoa
Cõi thiên đàng, giờ ở ngay trước mắt
Nền Cội Nguồn, nước Việt ở đâu xa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Anh đi anh nhớ lại về
Non xanh nước biếc con đò dòng sông
Từ ngày anh đến trời tây
Non sông giờ đã đổi thay rất nhiều
Đập dìu cuộc sống dập dìu
Như nêm ngày hội như vào chợ mai
Gió đàn làng xóm lắng nghe
Trời xanh mây trắng nắng khoe ửng hồng
Sáng chiều cò lội cánh đồng
Lũy tre đường xóm ngoèn ngoèo lanh quanh
Mặt trời gác núi trời tây
Khói lam lan tỏa cho ai gợi buồn
Ngỡ ngàng nhìn thấy một người
Giống anh trở lại trên đường quên thôn
Rộn ràng hồi hộp con tim
Cánh chim từ chốn trời tây trở về
Sững sờ ngơ ngác sững sờ
Bóng hình biến mất chỉ là khoảng không
Phải chăng sáng nhớ chiều trông
Thành ra nhìn thấy dang anh trên đường
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Phải hiểu cho rằng, cảnh chiến tranh
Chém giết lẫn nhau, cảnh tranh giành
Nhà tan cửa nát, bao chết chóc
Bom rơi đạn nổ, thịt xương tan
Mơ chi cái cảnh, tang với tóc
Nay còn mai mất, chẳng nắm nhang
Nấm mồ cô quạnh, nơi đồng vắng
Được gì nầy hỡi, những khóc than
Hãy tỉnh lại đi, đừng thế nữa
Cuối cùng ác nghiệp, lại đeo mang
Hồn xuống âm cung, hồn khốn khổ
Đọa đày miên viễn, triệu triệu năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Mừng thay Quốc Tổ trở về trần gian
Cứu non cứu nước, cứu dân
Cứu con cứu cháu qua cơn đọa đày
Không còn bao cảnh khốn cùng
Đi vào an lạc thái bình ấm no
Cửa trời rộng mở thênh thang
Để cho nhân loại siêu sanh linh hồn
Con đường Văn Hóa Cội Nguồn
Đại Đồng chủ nghĩa lẫy lừng năm châu
Ơn sâu Quốc Tổ ơn sâu
Xuống trần cứu vớt năm châu về trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đã theo Văn Hóa Cội Nguồn
Lo gì chẳng được về trời siêu thăng
Đã theo truyền thống Cha Ông
Lo gì chẳng đặng công danh sáng ngời
Truyền kinh thuyết giáo độ đời
Lo gì chẳng được sang giàu bình an
Có công có quả tự nhiên
Trở thành quả Phật, Thánh, Tiên, Chúa, Thần
Có công dìu dắt nhân loài
Lo gì chẳng đặng vua trời tối cao
Hành thiện phước đước biết bao
Ông Bà Cha Mẹ siêu thăng về trời
Đã theo Văn Hóa Cội Nguồn
Thời coi như đã dứt đường đọa sa
Về trời sống mãi thăng hoa
An vui tự tại hà sa phúc lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Cơ hội là đây, chớ bỏ qua
Cứu nhân, độ thế, hội kỳ ba
Truyền kinh thuyết giáo, gieo công đức
Con cháu nhiều đời, đặng vinh hoa
Trở lại cõi trời, đường siêu thoát
Thành Phật, Thánh, Tiên, huệ nở hoa
Có công có quả, xưa nay thế
Cơ hội là đây, bản hùng ca
Lập được công to, trong Thiên Ý
Vua Trời hưởng phước, có đâu xa
Quả ngọt trái lành, gieo, trồng, hái
Từ đây hưởng mãi, phúc hà sa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Rồng Tiên trỗi dậy, rợp trời mây
Phun châu nhả ngọc, khắp Đông, Tây
Phong ba bão tố, càng ưa thích
Lẫy lừng uy dũng, sợ chi ai
Chết sống là gì, xem thường tất
Tiên Rồng là thế, tự xưa nay
Càng khó càng khăn, càng vinh hiển
Danh thơm lan tỏa, khắp đó đây
Mặc sức vẫy vùng, trăm vạn cõi
Đôi cánh Tiên Rồng, mặc sức bay
Càng tôi càng luyện, càng tỏa sáng
Nên trang hùng sử, vạn tầng mây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quên đi Quốc Tổ Vua Hùng
Còn chi trung hiếu lụn tàn nghĩa nhân
Sai lầm cũng thật thương tâm
Cội Nguồn vứt bỏ chạy theo ma tà
Cuối cùng chẳng được cái gì
Khó mong siêu thoát đọa đày hồn linh
Luật Trời chỉ rõ đâu sai
Cây mà mất Gốc tiêu tan lá cành
Quên đi Ông Tổ nước nhà
Nước non loạn lạc đói nghèo họa tai
Chiến tranh khốn khổ triền miên
Nồi da xáo thịt, đảo điên giống nòi
Hãy mau thức tỉnh quay về
Tôn thờ Quốc Tổ yên bình nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Về Nguồn về Cội, rộn niềm vui
Khổ đau biến mất, hết u minh
Nhịp sống bừng lên, cùng non nước
Thái bình hạnh phúc, ánh bình minh
Rực thắm tình yêu, cùng nhịp bước
Đẹp đời, đẹp Đạo, đẹp tình duyên
Sắc xuân chào đón, người vì nước
Đua tài, đua đức, đua nghĩa nhân
Nơi đâu cũng thấy, hồng cội phúc
Xuân đời, xuân đạo, xuân Thiên Tân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cội Nguồn Văn Hóa Ý Trời
Đại Đồng chân lý mặt trời sáng soi
Khắp cùng thế giới năm châu
Mở trang sử mới biết bao đẹp lành
Tối cao Văn Hóa Cội Nguồn
Kho tàng tri kiến Tiên Rồng uy linh
Địa Long non nước Việt Nam
Là nơi được chọn vẻ vang lẫy lừng
Nhân loài đồng loại Đồng Bào
Đi vào Thánh Đức lập đời thượng ngươn
Lạc Hồng tỏa ánh vinh quang
Sáng ngời truyền thống vẻ vang Tiên Rồng
Việt Nam non nước Lạc Hồng
Tung bay phất phới khắp cùng thế gian
Đẹp lành non nước, nước non
Từ đây rực rỡ vàng son, son vàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Chúng con cảm thấy nhẹ nhàng
Vì con đã giác ngộ rồi dứt mê
Cha Trời Địa Mẫu, Tổ Tiên
Ba ngôi vũ trụ tối cao đất trời
Luôn là ở mãi trên đầu
Chúng con ghi nhớ phụng chầu ba ngôi
Giờ đây tâm trí mở khai
Vào ngôi Phật Thánh, Thần, Tiên, Chúa, Thần
Siêu sanh trở lại thiên đàng
Không còn sa đọa luân hồi tử sang
Chúng con luôn mãi kính tin
Cội Nguồn vũ trụ vô biên tận cùng
Chúng con yêu mến Cội Nguồn
Vì con hiểu rõ Cội Nguồn chúng con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
HẾT QUYỂN 3
MỜI XEM TIẾP QUYỂN 4