QUỐC BẢO KINH THƠ
----------O----------
LONG HOA
THI TẬP
THỜI ĐẠI
Quyển 4
______________________
Trọn Bộ 4 Quyển
THIÊN ẤN - THIÊN BÚT
GÒ HỘI - ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI, 2017
Văn Hóa Cội Nguồn
-------------O-------------
Long Hoa Thi Tập Thời Đại;
Là bộ kinh thơ được coi như là báu vật Thi Giáo Ông Cha. Lời lẽ sâu xa, không dễ gì đọc là hiểu liền văn ý cao sâu thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn.
Có nghĩa là: Đến chu kỳ huyền cơ Pháp Thân Thiên Ý Tối Cao vũ trụ rộng lớn như hư không chỗ nào cũng có bao trùm Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ chuyển luân nhân loại về trời. Đây là cơ hội hàng chục triệu năm mới xảy ra một lần.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Những thứ quý giá vô cùng
Tiền mua không được kiếm tìm khó ra
Đó là Giác Ngộ, Giác Tha
Cùng là Phẩm Hạnh Đức Nhân con người
Nghị Lực đâu mua bằng tiền
Mà là Kiên Nhẫn Kiên Trì tạo ra
Đức Tin ai bán mà mua
Ở đời những thứ giàu sang đứng nhìn
Những thứ không mua bằng tiền
Dù giàu cho mấy cũng đành bó tay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Trần gian cõi tạm một đời
Qua đường dừng nghỉ đến rồi lại đi
Nhưng mà ta lại về đâu
Thiên Đàng, Địa Phủ, hai nơi hai đường
Nếu không biết trước khó lường
Xuôi tay nhắm mắt mịt mờ u minh
Lanh quanh trong chốn tử sinh
Ba đường sáu nẻo lại qua lòng vòng
Chi bằng về Cội gieo lành
Tiền tài danh lợi vô thường phù du
Cõi trần cõi tạm đến đi
Trắng tay, tay trắng đến khi lìa trần
Cõi trần cõi tạm được gì
Qua đường dừng nghỉ đến rồi lại đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Việt Nam muốn được yên bình
Không rời Nguồn Cội chung lòng dựng xây
Việt Nam muốn được đổi thay
Phát huy dương nội chuyển xoay Tiên Rồng
Đa Nguyên, Dân Chủ, Nhân Quyền
Cội Nguồn Văn Hóa chung cùng mà đi
Chọn người tài đức bầu lên
Thực thi Hiến Pháp văn minh công bằng
Cạnh tranh phát triển tiêu dùng
Lo gì chẳng được sang giàu, giàu sang
Sợ gì lũ giặc ngoại xâm
Sợ không đoàn kết rẽ chia giống nòi
Trở về Nguồn Cội, Cội Nguồn
Không cần tiến đánh giặc Tàu cũng tan
An vui cuộc sống bình an
Dân giàu nước mạnh biết bao đẹp lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hãy về với Cội với Nguồn
Cho lòng nhẹ bổng cho hồn nở hoa
Hãy về tìm lại tình thương
Tình yêu non nước quê hương Đồng Bào
Kinh thơ sớm tối trau dồi
Huệ khai trí mở sáng ngời tâm linh
Đường về thiên giới quê hương
Chính là về Cội mà lên thiên đàng
Hãy về tìm lại những gì
Vua Hùng Quốc Tổ trao truyền, truyền trao
Cội Nguồn Văn Hóa đỉnh cao
Kho tàng vũ trụ báu châu ngọc ngà
Về Nguồn gom nhặt ý trời
Mong theo trở lại thiên đàng quê tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Vui lên ta hãy cùng vui
Quê hương đẹp lắm bức tranh Tiên Rồng
Mừng lên nhé mừng đổi đời
Nước non thật sự sáng ngời văn minh
Thế thời đã trỗi mùa xuân
Quả lành trái ngọt hương bông rực trời
Giờ đây thắm lại cuộc đời
Đong đầy hạnh phúc sang giàu bình yên
Ai về Nguồn Cội thiêng liêng
Bước vào cánh cửa bình yên, yên bình
Nước non, non nước biển trời
Nơi đâu cũng rực một màu ấm no
Về Nguồn về Cội lên tiên
Cõi trời trở lại an vui vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nếu đã đúng, những gì Trời sắp đặt
Thời Việt Nam, trỗi dậy nhất hoàn cầu
Nền văn minh, ánh đại đồng chủ nghĩa
Rực trời mây, và rực cả năm châu
Giống Rồng Tiên, là giống nòi chúa tể
Giống con trời, xoay chuyển chí gồm thâu
Trời đã định, thời mấy ai chống nổi
Càng đụng vào, càng tỏa sáng dâng cao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Bỏ Cội Nguồn, họa tai khó tránh
Khổ dập dồn, gánh lấy tai ương
Sung sướng nhất, còn Nguồn còn Cội
Sống thanh bình, đầy ắp tình thương
Đã trí Thánh, thời luôn nhận định
Đường đúng sai, phân biệt phân minh
Bỏ Nguồn Cội, là tự mình rước họa
Mất Gốc rồi, cành lá khô héo tiêu tan
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ba lý tâm tình mà nghe
Ta hò ta lý tình tang
Ta hố hò khoan
Ai ơi đừng bỏ Ông Cha
Tôn thờ Quốc Tổ vượt qua khốn cùng
Ta hò ta lý tâm tình
Tính tang, tang tính chuyện gì cũng xuôi
Đất trời Nam Việt ai ơi
Có Ông Quốc Tổ uy linh tột cùng
Ta hò ta lý tang tình
Hố khoan, khoang hố vạn nghìn sự may
Cha Trời Địa Mẫu Âu Cơ
Tôn thờ chăm chỉ bến bờ tựa nương
Hố khoan ta hố tình tang
Ta hò ta lý ta ca Cội Nguồn
Hồn Thiêng sông núi phù trì
Cha Trời Địa Mẫu luôn thời chở che
Ta hò ta lý ta ca
Ca non nước Việt nở hoa Tiên Rồng
Dựng xây chủ nghĩa đại đồng
Ấm êm cuộc sống sang giàu bình yên
Hố khoan ta hố tình tang
Ta nghe cuộc sống réo vang xuân về
Ta hò ta lý tâm tình
Ta nghe cuộc sống đẹp lành biết bao
Hố khoan ta hố hò khoan
Ta hò ta lý ta ca ta hò
Nào ai hơn được giống nòi
Rồng Tiên con cháu nhà trời Rồng Tiên
Ta hò ta lý tình tang
Hố khoan ta hố nước non sơn hà
Hố khoan ta hố tâm tình
Nước non, non nước Tiên Rồng quê hương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Hỡi ai con cháu Tiên Rồng
Hãy mau đứng dậy giữ gìn nước non
Hỡi ai dân tộc Việt Nam
Đứng lên chống trả ngoại xâm giặc Tàu
Hỡi ai con cháu Vua Hùng
Thà rằng quyết tử bảo tồn giang san
Kế thừa di chí Cha Ông
Dù cho thịt nát xương tan không sờn
Hỡi ai trung hiếu vẹn toàn
Thề không sống nhục sẵn sàng hi sinh
Hỡi ai những bậc hùng anh
Tới cùng chống trả cứu nguy nước nhà
Quyết không sống đọa sống đày
Hiên ngang khí phách con Rồng cháu Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ý a, a ý tình tang
Có Ông Quốc Tổ sáng soi chỉ đường
Ý a chung sức chung lòng
Tính tang, tang tính một Nguồn anh em
Cộng Sản, Quốc Gia là đâu
Chung cùng Nguồn Cội cháu con Tiên Rồng
Ý a chung bọc Đồng Bào
Tang tình một nước bao đời có nhau
Tang tình tang tính ý a
Con dân nước Việt chung nhau một Nguồn
Da vàng máu đỏ giống nòi
Ý a tang tính Lạc Hồng vinh hoa
Lạc Nguồn lạc Cội rẽ chia
Tương tàn chém giết biết bao khổ sầu
Tang tình tang tính, tang tình
Ý a, a ý lạc loài bơ vơ
Đường trần ngơ ngác lâm nguy
Chỉ vì lạc Cội hết mong yên bình
Hãy về Nguồn Cội đổi đời
Ý a Văn Hóa Đạo tràng ý a
Tính tang, tang tính tai qua
Bình yên cuộc sống nở hoa sang giàu
Cội Nguồn mở rộng cửa trời
Thiên đàng cực lạc rất gần đâu xa
Ý a Thiên Ý Trời Cha
Mở màng Thánh Đức Long Hoa hội nầy
Có công thời được về trời
Vẻ vang dòng họ sáng ngời Tổ Tông
Ý a tang tính lưu danh
Bảng vàng vinh hiển không sao kể cùng
Lên ngôi Phật, Thánh, Tiên, Thần
Lưu danh mãi mãi chốn trần lưu danh
Đồng về thiên giới cõi tiên
An vui hạnh phúc trường sang vĩnh hằng
Tính tang a ý tang tình
Ý a, a ý lẫy lừng tính tang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Hò hơi ơi hò
Chung nhau cùng một Cội Nguồn
Da vàng máu đỏ Tiên Rồng anh em
Hận thù, thù hận mà chi
Ơi hò khốn khổ tương lai mịt mù
Làm cho cuộc sống dẫy đầy
Âm u đen tối khốn cùng chông gai
Hò hơ
Tranh giành cho lắm trắng tay
Hồn lìa khỏi xác mang theo được gì
Ơi hò tỉnh giấc xa lìa
Bỏ đi thù hận để rồi an vui
Hò hơ
Bể trần luôn mãi chuyển xoay
Ơi hò biển đổi không chi trường tồn
Vô thường biến chuyển vô thường
Nay còn mai mất có gì bền lâu
Hò hơi tỉnh giấc cho mau
Ơi hò thoát khỏi bể dâu cuộc trần
Hãy mau tỉnh giấc quay đầu
Trở về Nguồn Cội mà chầu Trời Cha
Hò hơ
Thiên đàng nào có đâu xa
Ơi hò trước mắt Ông Cha Cội Nguồn
Kho tàng vũ trụ Ý Trời
Toàn là châu báu ngọc ngà kim cương
Hành trang trở lại quê hương
Thiên đàng cực lạc ở trên cõi trời
Hò hơ ơi hò
Con đường Quốc Tổ vạch rồi
Hễ đi là đến phản hồi quê tiên
Hò hơ hễ có đức tin
Ơi hò trước mắt khó chi dễ dàng
Câu hò điệu lý thuộc lòng
Lo gì chẳng được về trời thoát siêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ve vẻ vè ve
Cái vè
Bom rơi đạn nổ
Xác thân gục ngã
Thê thảm biết bao
Cái vè
Cùng giọt máu đào
Hơn ao nước lã người ngoài ngoại bang
Vẻ ve, cùng Cội anh em
Như chim liền cánh như cây liền cành
Cái vè chia rẽ tan tành
Vẻ ve xơ xác ngập tràn khốn nguy
Cái vè nước mất nhà tan
Cũng do mất Gốc ngoại bang cỡi đầu
Trở về Nguồn Cội, Cội Nguồn
Vẻ ve cuộc sống yên bình, bình yên
Cái vè hãy nắm tay nhau
Vè ve chung sức chung tay diệt thù
Vung gươm Văn Hóa Cội Nguồn
Chuyển xoay thế cuộc thảo trừ ác ma
Vè ve theo bước Ông Cha
Dậy đi đứng dậy bay lên rợp trời
Cái vè khí phách anh hùng
Lắng nghe dòng máu Tiên Rồng chảy tuôn
Tôn thờ Quốc Tổ Hùng Vương
Trăm lành nghìn phước tốt tơi lá cành
Cái vè còn Cội an lành
Vẻ ve trăm phước nghìn lành an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Rồng Tiên tỏa sáng khắp hoàn cầu
Khắp cùng nhân loại, khắp đâu đâu
Văn Hóa Cội Nguồn, cao siêu tột
Sáng soi cùng khắp, á cùng âu
Cội Nguồn một Cội, hòa thiên hạ
Thậm thâm vi diệu, thật cao sâu
Thiên Ý Cha Trời, đà thiên chuyển
Việt Nam đệ nhất, đạo gồm thâu
Cửa trời Nam Việt, đà rộng mở
Hội tụ anh em, khắp năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Văn hóa mặt trời, sáng vô biên
Sáng soi sâu thẳm, tận hồn linh
Thiên Ý Cha Trời, văn vũ trụ
Hàng phục yêu tà, quỷ, ma, tinh
Văn Hóa độc tôn, thời dựng nước
Gươm thiên trấn quốc, giữ bình yên
Quốc bảo kinh thơ, nền Quốc Giáo
Đệ nhất nhân loài, tột văn minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Bỏ Nguồn bỏ Cội, cảnh luỵ phiền
Bỏ Ông Quốc Tổ, muốn bình yên
Chẳng thông cơ trí, ngu là chính
Cuồng loạn công danh, bạc với tiền
Non nước yên bình, phải gìn Cội Gốc
Quốc Tổ tôn thờ, phải đặc trước tiên
Đấu tranh bỏ Cội, cày với cuốc
Luống công mất sức, hóa thành điên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đẹp lắm, xuân đi rồi xuân đến
Xuân về đầy ắp, những hương bông
Nàng xuân mang đến, bao đổi mới
Thay thế đông tàn, dứt u minh
Cuộc sống dâng trào, bao khí thế
Thịt da thay đổi, những đi lên
Xuân nầy khác hẳn, bao xuân trước
Xuân Đời xuân Đạo, xuân Thần Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Khúc nhạc trời nam, khúc Tiên Rồng
Uy linh trỗi dậy, khắp Tây, Đông
Dân Chủ, Nhân Quyền, vừa mới đến
Sang giàu no ấm, cũng đơm bông
Nước non hé nụ, mùa xuân mới
Ngào ngạc hương thơm, cảnh núi sông
Đẹp lắm quê hương, ngời tỏa sáng
Non sông trổ gấm, nước Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Mong cho đổi mới, nước non mình
Thỏa ước niềm vui, những mong chờ
Dân Chủ, Nhân Quyền, mau đến sớm
Như mùa xuân đến, vạn ước mơ
Cội Nguồn mở lối, kìa tỏa sáng
Dẫn đường đi đến, cảnh Thần Tiên
Dân giàu nước mạnh, đường no ấm
Tương lai non nước, đẹp vô biên
Lòng mong, mong mãi ngày đó tới
Vui mừng đã thấy, ánh bình minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Giác ngộ rồi, tất cả đều không
Sự nghiệp công danh, như mây tựa khói
Quyền thế, sang giàu, như khói tựa mây
Có không, không có chuyển xoay
Vô thường biến chuyển đổi thay không ngừng
Thịnh với suy, xoay vần theo nghiệp
Phước với họa, lúc hiệp lúc tan
Cuộc trần nào khác giọt sương
Khổ vui đi đến không chi trường tồn
Đọa với siêu, chỉ là gan tất
Chẳng đâu xa thiện, ác hai đường
Do tâm tạo lấy gieo thành
Thiên đàng địa phủ tại mình do ta
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đờn kêu tích tịch tình tang
Kêu dân Nam Việt cháu con Tiên Rồng
Đờn kêu con cháu Vua Hùng
Mau mau trở lại Cội Nguồn mau mau
Quên đi thù hận quên đi
Mở lòng rộng mở thương yêu bọc đùm
Tính tang tang tính thắm tình
Đồng Bào một Cội chan hòa yên vui
Anh em như thể tay chân
Như chim liền cánh như cây liền cành
Tính tang, tang tính hòa đồng
Bắt tay làm lại cuộc đời cùng nhau
Tính tang da cắt thịt đau
Tương tàn nòi giống càng thêm xé lòng
Đờn kêu hãy trở về Nguồn
Nắm tay xây dựng cuộc đời nắm tay
Làm cho trỗi dậy mùa xuân
Dân giàu nước mạnh ấm no thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ra công gắng sức, cứu thế nhân
Thoát khỏi mê đồ, thoát chiến tranh
Sớm qua bờ giác, về thiên giới
Chấm dứt đọa đày, dứt tử sanh
Một kiếp độ người, muôn kiếp phúc
An vui sung sướng, chốn thiên bang
Sống vì nhân loại, đường hiển Thánh
Tương lai rộng mở, những thênh thang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Về Nguồn xem vận thời cơ
Xem trong nhân thế bến bờ đổi thay
Ai khôn ai dại thời nay
Xem nhân biết quả khó khăn chi nào
Gieo thiện gieo ác do mình
Gieo gì gặt nấy luật trời xưa nay
Nhân quả luôn mãi theo chân
Ác gieo họa gặt tránh đi đằng nào
Cứu người thời phước tự vào
Không mong cũng được Phật, Trời chở che
Giúp người cũng chính giúp ta
Hại người là chính hại ta chính mình
Về Nguồn hành thiện nhân lành
Tự mình trở lại thiên đàng quê tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tương lai đó, còn kiếm tìm chi nữa
Về Cội Nguồn, thời thấy rõ tương lai
Từ nơi đây, ta theo chân Quốc Tổ
Thời đời ta, đã bước đến thang mây
Một sự nghiệp, đạo đời như hoa nở
Cả tinh thần giàu vinh hiển song đôi
Tìm chi nữa, một con đường rộng mở
Đường Cha Ông, đường từ thuở dựng non
Đường vàng son, đường thành công rực rỡ
Cả kho vàng, đầy châu báu kim cương
Lời Thiên Ý, nền Cội Nguồn Văn Hóa
Hễ bước vào, thời thấy rõ đường đi
Tìm chi nữa, ánh binh minh tỏa sáng
Tương lai đó, tìm kiếm mãi mà chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Theo ai cho khổ bản thân
Hãy theo Quốc Tổ mà lên cõi trời
Quốc Tổ trở về dắt dìu
Truyền trao Văn Hóa mở đường lên tiên
Con đường giàu mạnh ấm no
Con đường thoát khổ an vui thanh bình
Tìm chi nữa, gươm trời Văn Hóa
Đã trao tay, hùng bá muôn phương
Cội Nguồn Thiên Ý chuyển luân
Gồm thâu hết thảy Đông, Tây một nhà
Sự nghiệp đó, xây thành đắp lũy
Rạng tương lai, tột đỉnh vinh quang
Lẫy lừng non nước, nước non
Con đường trước mắt vàng son cuộc đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Theo Quốc Tổ, con đường tươi sáng
Cùng chung nhau, xây đắp quê hương
Làm theo lời dạy Tiên Vương
Kế thừa di chí anh linh của người
Gươm Văn Hóa, sấm rền Nam Việt
Khiếp hồn kinh, xâm lược ngoại xâm
Cội Nguồn Thiên Ý vung lên
Không gì chống nổi tiêu ta chẳng còn
Dân Đại Việt Tiên Rồng hiển Thánh
Cùng phát tâm, dìu dắt thế nhân
Trở về thiên giới quê hương
Thiên đàng cực lạc an vui vĩnh hằng
Con đường tươi sáng lẫy lừng
Cội Nguồn Văn Hóa Vua Hùng truyền trao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thương ai sao mãi lạc đường
Bơ vơ giữa chốn đường trần bơ vơ
Cội Nguồn người đã bỏ quên
Theo Ma theo Quỷ lênh đênh cuộc đời
Lặng nhìn chiếc lá lìa cành
Cuốn theo cơn gió lạc vào u minh
Lạc loài chẳng chỗ tựa nương
Vùi thân nơi chốn tha phương lạc loài
Còn đâu con cháu Tiên Rồng
Còn đâu trở lại quê trời thiên tiên
Thương ai bao nỗi truân chuyên
Cũng vì lạc Cội mà ra thế nầy
Mừng cho ai biết Cội Nguồn
Như cây có Gốc nở cành tốt tươi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Bỏ Cội Nguồn, còn dạy được ai
Xem thường Quốc Tổ, hiếu trung chẳng còn
Kiếp con người, phải cần có đức
Bỏ Cha Ông, như vứt bỏ đi
Con người đáng thật khinh khi
Bỏ Ông Quốc Tổ mà theo người ngoài
Đừng xem thường, con người nối chí
Bậc đại nhân, trung hiếu vẹn toàn
Thánh, Thần, Tiên, Phật đã thành
Rền vang chí đức lẫy lừng tánh danh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Bỏ Nguồn bỏ Cội, bỏ Ông Cha
Có tài cho mấy, cũng ra ma
Bỏ Ông Quốc Tổ, không tôn kính
Ác Quỷ là đây, chớ đâu xa
Quốc Tổ con Trời, luôn soi xét
Ai người trung hiếu, chọn lựa ra
Ban phước giáng lành, trao Thiên Ấn
Vinh quang danh đức khắp hà sa
Tôn thờ Nguồn Cội, trung hiếu sáng
Sáng lòng sáng đức, huệ nở hoa
Còn đường thiên giới, luôn trước mắt
Thoát khỏi tam đồ, dứt đọa sa
Thiên đàng trở lại, niềm giải thoát
Tu hành đúng hướng, phước hà sa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Cội Nguồn Văn Hóa, ráng giữ gìn
Thiên Ý Cha Trời, trọn niềm tin
Ra công truyền bá cùng trái đất
Công danh tỏa sáng, rạng quang vinh
Còn Nguồn còn Cội tươi tốt lá
Vững Gốc sum cành, trổ uy linh
Giữ gìn Nguồn Cội, không để mất
Dân giàu nước mạnh, đẹp cùng xinh
Độc lập lâu dài, đường hạnh phúc
An lạc thái bình, cõi tiên lên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Đã là Phật, Thánh, Thần, Tiên
Dắt dân đến chốn bình yên anh lành
Đã là con cháu Tiên Rồng
Cội Nguồn trở lại chung lòng dựng xây
Làm cho non nước đổi thay
Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng
Thái bình thịnh trị yên bình
Thương yêu đoàn kết thuận hòa an vui
Kế thừa di chí Hùng Vương
Làm nên cuộc sống mùa xuân đẹp giàu
Không còn khốn khổ điêu tàn
Không còn chinh chiến hòa bình muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Xét qua bao cuộc chiến tranh
Tương tàn chém giết anh em tương tàn
Khi cúng giỗ, ngỡ ngàng nhìn mặt
Kẻ thù kia, giờ lại một nhà
Anh em dòng họ ruột rà
Vì đâu nên nỗi kẻ thù với nhau
Ngày cúng giỗ biết bao thấm thía
Tình anh em, sao đến nỗi nầy
Đã là huynh đệ một nhà
Cớ sao tàn sát đau là đớn đau
Khi thức tỉnh, còn đâu lành lặn
Cả hai bênh, thương tật đầy mình
Phải chăng lạc Cội lạc Nguồn
Chia bè rẽ phái tương tàn lẫn nhau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Về Nguồn Cội, thấy lòng ấm áp
Rộng tiền đồ, hạnh phúc bao la
An vui nở rộ lòng ta
Tương lai phơi phới biết bao đẹp lành
Một cuộc sống, không còn tăm tối
Rõ đọa siêu, cùng với tử sanh
Rõ đường trở lại thiên bang
Sống đời giác ngộ vượt lên tục phàm
Một mùa xuân, trải đầy cuộc sống
Bao phúc lành, đem đến cơ may
Vận tài luôn mãi đắp xây
Về Nguồn những bước thang mây tiền đồ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Luật huyền cơ, Ý Trời phân rõ
Đông và Tây, hai nẻo văn minh
Tinh Thần, Vật Chất hai phương
Chuyển luân vận hóa khắp nơi địa cầu
Cả hai phương, đồng hành tỏa sáng
Đông tinh thần, Tây vật chất song đôi
Văn minh vật chất Phương Tây
Văn Minh Văn hóa Phương Đông tinh thần
Nay đến lúc, cơ trời vận hóa
Đông và Tây, hợp nhất dung hòa
Năm châu nhân loại một nhà
Cha Trời một Cội Đại Đồng anh em
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Những ai phản Ông Cha
Thời quả báo tai ương
Nhất là tội phỉ báng
Đức Quốc Tổ Hùng Vương
Những ai hại non nước
Những quả báo thê lương
Linh hồn đọa muôn kiếp
Khó siêu thoát siêu sinh
Đã gieo nhân đại ác
Thời gặt hái tiêu vong
Luật trời là như thế
Phản Nguồn phản Cội họa tránh sao xong
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Việt ta làm hôm nay
Sẽ để lại ngày mai
Nhân tốt thời gặt phúc
Luật trời nào có sai
Xưa nay luôn vẫn thế
Trồng mai đặng hoa mai
Gặt phúc nhờ gieo phúc
Thời gian lâu hay mau
Gieo nhân truyền kinh giáo
Trí huệ liền mở khai
Vô lượng kiếp phước báo
Tự mình gieo hạt chớ không ai
Thờ Trời mở rộng tương lai
Theo Ông Quốc Tổ rạng danh muôn đời
Thiện gieo nhất định về trời
Ác gieo phải chịu đọa đày Âm Cung
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Khốn khổ gian nan, bởi lạc đường
Lạc vào u tối, khổ thê lương
Số phận bọt bèo, theo dòng nước
Nghiệp trần lôi kéo, lắm tai ương
Thiên đàng mất lối, sa đường ác
Luân hồi sanh tử, lạc muôn phương
Hãy về Nguồn Cội, đường chánh giác
Tốt đời đẹp đạo, tốt niềm thương
Thiên đàng trở lại, đường siêu thoát
Dứt đọa hết đày, sống bình yên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Anh từng nói với em
Hãy giữ vững lòng tin
Luôn tôn thờ Quốc Tổ
Tâm hồn em sáng tỏ
Hiểu rõ quỷ yêu ma
Từ đây làm chủ cái ta
Thắp lên ngọn đuốc sáng soi lòng mình
Luôn tự chủ, không còn lệ thuộc
Gieo thiện lành, tự độ hồn linh
Bao nhiêu tai họa biến tan
Mãn trần hồn được siêu sanh về trời
Một niềm tin Cội Nguồn em nhé
Luôn lập công, truyền bá kinh thơ
Đắp xây mở rộng tương lai
Biết bao tốt đẹp lên mây cuộc đời
Phật, Thánh, đều ở tại lòng
Thần, Tiên, cũng thế kiếm tìm chi xa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Một bên vì Cội vì Nguồn
Một bên bỏ Cội lạc đường bơ vơ
Hai bên hai cảnh nên hư
Chánh, Tà, phân rõ trắng đen hai đường
Chánh là vì Cội vì Nguồn
Tà là bỏ Cội không màng Cha Ông
Chánh là tiếp nối Tổ Tông
Tà là nhìn nhận ngoại bang làm thầy
Chánh là tự lực chính mình
Tà là nương tựa cúi luồn ngoại bang
Bỏ Dương mà chạy theo Âm
Không tiêu cũng tán hết mong xưng hùng
Phát huy con cháu Tiên Rồng
Không mong cũng đến không cầu cũng vinh
Chánh là theo Tổ theo Tiên
Kế thừa di chí Hùng Vương con Trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Phụng thờ Quốc Tổ Hùng Vương
Thánh, Thần che chở bình yên cuộc đời
Biến tan tai họa không còn
Mãn trần hồn được về trời siêu sanh
Quyết tâm theo bước Cha Ông
Không mong cũng đến giàu sang, sang giàu
Trở về Nguồn Cội, Cội Nguồn
Biết bao tốt đẹp rỡ ràng tương lai
Phúc lành càng đắp càng xây
Là nhờ thờ phụng Ông Cha Cội Nguồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Nương thuyền Nguồn Cội về trời
Vào ngôi Phật, Thánh, Tiên, Thần an vui
Theo chân Quốc Tổ Hùng Vương
Làm theo Thiên Ý tối cao Cha Trời
Vinh quang lừng lẫy cuộc đời
Rạng danh dòng họ sáng ngời cháu con
Nước non, non nước, nước non
Thái bình thịnh trị vẻ vang Tiên Rồng
Có duyên về Cội về Nguồn
Coi như bước đến thiên đàng cung mây
Từ đây mãi mãi từ đây
Không còn đọa lạc tử sanh luân hồi
An vui sống mãi trên trời
Vĩnh hằng cuộc sống sang giàu trường sanh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tháng năm vùn vụt, thoáng trôi qua
Mới đó giờ đây, tuổi xế tà
Đời người một kiếp, ôi mau quá
Cõi trần chuẩn bị, phải lìa xa
Nhắm mắt xuôi tay, là xong hết
Của trần trả lại, chỉ còn ta
Cũng may hành trang, ta tom góp
Mang theo trở lại, với Trời Cha
Văn Hóa Cội Nguồn, ôi chí quý
Châu báu hành trang, phước hà sa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tâm không chẳng bợn, chút trần ai
Tự nhiên vắng lặng, mãi miệt mài
Thức đã diệt rồi, không còn thức
Trí vô sư trí, sạch ngày mai
Tự nhiên tự tại, vô minh chiếu
Hư không bản thể, khắp đó đây
Không đi không đến, không lai khứ
Không sanh không diệt, Cội Như Lai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chúng con
Cầu lên
Cha Trời Mẹ Trời
Ban cho chúng con
Niềm tin và sức mạnh
Để chúng con hội tụ Tiên Rồng
Làm theo lời dạy Cha Trời
Gieo nhân Thiên Ý khắp cùng thế gian
Cầu lên vũ trụ ba ngôi
Cha Trời Địa Mẫu Tổ Tiên Cội Nguồn
Ban cho trí huệ tột cùng
Chúng con đủ sức vẫy vùng chuyển xoay
Làm cho nhân loại Đông, Tây
Năm châu bốn biển quy nguyên một nhà
Chúng con, con cháu Tiên Rồng
Một lòng thành kính nguyện cầu ơn trên
Ban cho sức mạnh niềm tin
Chúng con hội tụ anh em về Nguồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quốc Tổ Anh Linh
Phù hộ chúng con
Nắm vững trong tay
Gươm thiên Văn Hóa
Vung lên cứu nước
Thảo trừ yêu ma
Cơ Thánh Đức mở ra cùng khắp
Chúng con nguyền, xây đắp tương lai
Làm theo di chí Cha Ông
Dựng xây non nước đẹp xinh sang giàu
Dù chông gai, chẳng sờn lùi bước
Chúng con nguyền, vì nước vì dân
Làm cho non nước Việt Nam
Tự do độc lập vinh quang lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Mặc ai lìa bỏ Cha Ông
Còn ta, ta mãi, ta tôn, ta thờ
Mặc ai lìa bỏ Cội Nguồn
Còn ta, ta mãi một đường ta đi
Con đường truyền thống anh linh
Con đường rộng khắp mùa xuân đẹp lành
Hiếu trung giữ vững lập trường
Tháng năm chăm chỉ gieo trồng thiện căn
Đường lành ta đắp ta xây
Theo chân Quốc Tổ mà lên thiên đàng
Ai khôn ai dại ở đời
Hơn thua tranh đấu rốt cùng như không
Mãn trần đều sạch trắng tay
Có chi mà phải bận tâm nhọc nhằn
Lập trường giữ vững lập trường
Anh Linh truyền thống Cội Nguồn ta đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Ôi Quốc Tổ, lòng con luôn yêu mến
Sâu vào tim, cho đến chết không thôi
Dù lòng con, sùng kính người biết mấy
Nhưng chỉ đành, thầm lặng vì xa xôi
Người có biết, theo chân người vui lắm
Đầy niềm tin, trong cuộc sống nổi trôi
Dù gian khổ, nhưng lòng con vui sướng
Rõ đường về, thiên giới chốn trời cao
Dù cho vận thế đổi thay
Nhưng lòng con quyết đi theo chân người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Không theo Nguồn Cội, thời theo ai
Không lẽ theo Tàu, với theo Tây
Cứ mãi bước chân. Lầm với lạc
Để rồi ngậm đắng, những nuốt cay
Thế thời, thời thế, đang suy loạn
Bỏ Nguồn lạc Cội, càng nguy tai
Nương tựa vào đâu, mà vực dậy
Hướng ngoại được gì, tận xưa nay
Còn Nguồn còn Cội, còn tất cả
Mất Nguồn mất Cội, tựa khói mây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Người ơi trở lại Cội Nguồn
Vui cùng kinh giáo sáng bừng hồn linh
Người ơi con cháu Rồng Tiên
Trở về Nguồn Cội mà lên thiên đàng
Dù trong mưa gió bão bùng
Trở về Nguồn Cội thấy lòng bình yên
Dù cho khốn khổ đau thương
Trở về Nguồn Cội tiêu tan não phiền
Nhất là tai họa tiêu lần
Bình an cuộc sống cuộc đời bình an
Về Nguồn trí huệ mở mang
Không còn tăm tối u minh không còn
Người ơi trở lại Cội Nguồn
Coi như giải thoát con đường trầm luân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thờ Quốc Tổ, đi về một hướng
Mặt trời lên, lặng hết trăng sao
Cội Nguồn Văn Hóa chuyển xoay
Không đánh cũng thắng biết bao diệu kỳ
Đường bất chiến, chính là Văn Hóa
Đạo Văn Thơ, truyền bá độ người
Làm cho giác ngộ đổi đời
Khai tâm mở trí đi vào thượng ngươn
Gươm Văn Hóa, không chi địch nổi
Vạn hùng binh, cũng phải tan tành
Phép mầu Văn Hóa tột cùng
Làm cho quân giặc tự lùi biến tan
Người trí huệ, mới tin điều ấy
Thấy rõ ràng, trước mắt đâu sai
Phàm tâm khó thể nhìn ra
Cho rằng viễn tưởng vì tâm tục phàm
Cứ nghĩ rằng, phải dùng bạo lực
Mới đổi thay, diện cuộc nước non
Đó là sách lược hạng ba
Trăm trận trăm thắng chẳng qua hạng nhì
Không đánh mà thắng mới tài
Không đổ giọt máu cũng làm nên công
Gươm huệ là gươm thần thông
Triệu năm xuất hiện khó ai so bì
Làm theo lời dạy Quốc Tổ Vua Hùng
Không đánh cũng thắng,
Bất chiến tự nhiên thành không sai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Mãi làm ác, lấy đâu ra phúc
Lấn hiếp người, lấy đức đâu ra
Chỉ người gieo thiện độ nhân
Mới nên phước báo vương quan uy quyền
Mãi làm càn, gieo gì gặt nấy
Đã bao đời, có mấy khi sai
Hành ác khép lại tương lai
Tối tăm cuộc sống khốn nguy cuộc đời
Muốn con cháu, sáng ngời hạnh phúc
Thời phải nên, tích đức tu nhân
Nhất là thuyết giáo truyền kinh
Gieo trồng cội phúc cháu con đặng nhờ
Muốn giàu có, cúng dường bố thí
Thời mai sau gặt hái sang giàu
Hãy tin nhân quả luật trời
Mảy lông không lọt lo gì mà lo
Trồng lúa gặt lúa ăn no
Gieo thiện gặt phúc không mong cũng giàu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hãy sống thiện, dứt đi tội lỗi
Trở về Nguồn, gạt bỏ phi nhân
Nhất là xúi dục chiến tranh
Gây bao chết chóc tan thương giống nòi
Hãy sống thiện, dung hòa cuộc sống
Xây tình thương, trong ấm ngoài êm
Làm cho non nước, nước non
Thái bình thịnh trị giàu sang, sang giàu
Hãy tự mình, trở về Nguồn Cội
Theo đường lành, thời tội tiêu tan
Sống đời cuộc sống bình an
Tự nhiên phước đến không mong cũng vào
Lìa đường ác, chừng nào càng tốt
Thời họa tai, biến mất không còn
Gieo thiên gặt phúc lẽ thường
Nhân nào quả nấy luật trời xưa nay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ve vẻ vè ve
Cái vè Nam Việt
Nghìn năm nô lệ giặc Tàu
Tính tang tang tính khốn cùng đau thương
Ý a bài học soi chung
Cái vè mất Gốc lâm nguy giống nòi
Hò hơ dân tộc Tiên Rồng
Tính tang, tang tính lẫy lừng biết bao
Ý a giờ lại âm u
Phải chăng lạc Cội mới nên nỗi nầy
Hò hơ Nam Việt bao đời
Uy linh bất khuất sáng ngời uy linh
Tính tang đánh bại ngoại xâm
Hố khoan ta hố khiếp kinh giặc thù
Cái vè ta hố tang tình
Rồng Tiên nào sợ giặc Tàu xâm lăng
Ý a bao lớp Cha Ông
Hố khoan ta hố lừng danh lẫy lừng
Anh em một thể Đồng Bào
Chung cùng Nguồn Cội Tiên Rồng, Rồng tiên
Giờ đây trỗi dậy linh thiêng
Chuyển mình bừng dậy rung rinh đất trời
Tính tang, tang tính ta hò
Ta ca ta hát ngã nhào yêu tinh
Gươm thiên Văn Hóa vung lên
Triệu người đồng loạt ra tay sấm rền
Ý a ta lý tâm tình
Dựng xây non nước sang giàu, giàu sang
Vẻ vang đất nước vẻ vang
Cái vè điệu lý vinh quang cái vè
Ta hò ta lý tâm tình
Ta ca ta hát, thanh bình ý a
Cái vè thịnh trị âu ca
Hò hơ khoang hố ta ca cái vè
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Muôn vạn sự, đều nhờ Quốc Tổ
Một bàn tay, che chở khắp nơi
Trao truyền Quốc Bảo chân kinh
Dẫn đường mở lối cứu nguy giống nòi
Những khó khăn, người làm tất cả
Mở thông thương, đường sá thông thương
Không còn mắc gút khó khăn
Hễ đi là đến vinh quang tột cùng
Người để lại gươm trời trấn quốc
Trừ yêu ma, càn quét ngoại xâm
Làm cho đất nước bình an
Tự do độc lập giàu sang, sang giàu
Ơn Quốc Tổ muôn đời muôn kiếp
Cứu thế nhân, siêu thoát hồn linh
Nhất là đất nước Việt Nam
Vang danh bốn bể năm châu đất trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Ta từng ở cõi long vân
Nơi trung thiên giới trung tầng trung ương
Ta là anh cả Chí Tôn
Ở đây có đủ một trăm con trời
Nay là Tổ Tổ Tổ Ông bà
Điều hành vũ trụ thay Trời từ lâu
Theo lời dạy bảo Cha Thiên
Xuống trần khai mở Văn Lang cõi bờ
Đầu thai xuống chốn cõi trần
Làm con dòng dõi vua thời Dương Vương
Trở thành thái tử Hùng Lan
Lớn lên tu luyện suốt thông cơ trời
Phản hồi Chánh Giác Cội Nguồn
Rõ thông Thiên Ý Cha Trời rõ thông
Làm theo Thiên Ý Trời Cha
Long Vân đại hội mở ra độ người
Gồm thâu giáo phái chính tà
Gồm thâu Bách Tộc một nhà anh em
Trở thành con cháu Rồng Tiên
Theo ta mở rộng nước non sơn hà
Lĩnh Nam chính quái yêu tà
Đia Long vũ trụ linh là địa linh
Phía nam Xích Quỷ phía nam
Đầu Rồng Linh Địa yêu tinh trùng trùng
Nơi đây tam quỷ lộng hành
Chúng thường quấy phá khắp cùng thế gian
Mệnh trời không để chúng yên
Nên ta ra lệnh điều binh trừ tà
Bách Việt theo ta lên đường
Tiến về Long Địa ở thời phương Nam
Giao tranh tam quỷ rền vang
Đất trời rung chuyển núi non tơi đầu
Ngư Tinh ta chém tan tành
Mộc Tinh một đạo gươm trời nát tiêu
Hồ Tinh dù có tinh khôn
Cũng không thoát khỏi huệ gươm rồi đời
Từ đây Bách Việt chung lòng
Ra công khai phá đất trời Lĩnh Nam
Không còn tam quái yêu tinh
Trở thành đất nước Văn Lang hào hùng
Văn minh vật chất tinh thần
Ba miền Nam, Trung, Bắc, sang giàu ấm no
Địa Long mở nước khi xưa
Chính là Nam Việt, Việt Nam bây giờ
Khi ta trở lại cõi trời
Văn Lang Bách Việt tiến lần về Nam
Khi nào làm chủ Địa Long
Thời ta trở lại trần gian dạy truyền
Mở ra Văn Hóa Cội Nguồn
Hà ma phục quỷ diệt trừ xâm lăng
Ba miền Nam, Trung, Bắc thi nhau
Chuyển xoay Văn Hóa đông tây hoàn cầu
Đi vào chủ nghĩa Đại Đồng
Việt Nam lừng lẫy, con Rồng cháu Tiên
Sấm truyền đã mấy trăm năm
Cơ Trời đã định Việt Nam cơ trời
Việt Nam đệ nhất hoàn cầu
Ai mà hiểu sấm cũng điều rõ thông
Có duyên thời rõ huyền cơ
Ý trời là thế phải đâu đặc điều
Khi nào nhìn thấy ưu đàm
Chí Tôn Thiên Đế giáng trần không sai
Quốc Tổ trở lại thế gian
Sắc phong uy đức những ai vì Nguồn
Hỡi ai con cháu Tiên Rồng
Lập công trong buổi hội nầy kỳ ba
Thượng Ngươn Thánh Đức Long Hoa
Bảng vàng, vinh hiển công danh lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Về Nguồn tìm đọc kinh thơ
Thấy lòng nhẹ bổng an vui lạ thường
Tuy còn nghèo khổ đói nghèo
Nhưng lòng đã hết muộn sầu lo âu
Cõi trần cõi tạm chẳng lâu
Mãn trần cũng phải ra đi lìa trần
Giờ đây lòng thấy nhẹ nhàng
Không còn u tối lạc loài bơ vơ
Về trời nào phải ước mơ
Mà là sự thật khó chi dễ dàng
Con đường giác ngộ đâm chồi
Đơm hoa kết trái vãn hồi quê tiên
Hành trang Văn Hóa kinh thơ
Thật là quý báu còn hơn bạc vàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Em đã về, về bên anh rồi đó
Một người anh, trong thế giới siêu nhiên
Một người anh, một tâm hồn chí thánh
Như mặt trời, soi sáng vạn con tim
Em đã đến, và nay em đã đến
Dang bàn tay, ôm lấy một tình yêu
Một tình yêu, chỉ một lần duy nhất
Như đại dương, rộng khắp biết bao nhiêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Hạnh phúc trào dâng, đã đến rồi
Công thành danh tọa, ánh rạng ngời
Bể phúc rừng may, đà kéo đến
Vinh quang vinh hiển, cả cuộc đời
Nhịp bước thang mây, cao chót vót
Thuyền Rồng rời bến, đã ra khơi
Một kiếp con người, nơi trần thế
Làm nên huyền thoại, trổ cao ngôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thiên hạ về Nguồn, anh ở đâu
Lận đận mà chi, lối vạn sầu
Nên hiểu cõi trần, là mộng ão
Cuối cùng rốt lại, được gì đâu
Cội Nguồn, Nguồn Cội, đâu xa lắm
Trở lòng thời đến, có gì đâu
Đường về thiên giới, anh vắng bóng
Thương anh lệ nhỏ, những đêm thâu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Bạn có nghe, Rồng Tiên trỗi dậy
Chần chờ chi, còn đợi chờ chi
Dậy mà đi, chung tay dẹp loạn
Cứu sơn hà, thoát khỏi hiểm nguy
Bạn có nghe, rền vang Nam Việt
Như nói rằng, mở hội khoa thi
Giờ chung kết, vô cùng quyết liệt
Đoạt bảng vàng, danh rạng mấy nghìn thu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Tự hào con cháu Rồng Tiên
Vì dân vì nước còn lo việc nhà
Gian lao khổ cực vô cùng
Thế mà cam chịu tháng ngày gian nan
Xứng danh con cháu Hùng Vương
Thánh, Thần cũng phải ngợi khen anh hùng
Xông pha khắp nẻo đường trần
Làm nên đại nghiệp lẫy lừng biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Chào người vì nước vì non
Đem thân trang trải cứu dân độ đời
Nhọc nhằn vất vả trăm chiều
Vào tù ra tội đủ điều gian truân
Giữ gìn đất nước giang san
Dù cho khốn khổ gian nan cở nào
Cũng không than oán kêu trời
Hy sinh chịu đựng rạng ngời đức nhân
Gieo trồng Thiên ý khắp nơi
Làm cho đất nước tươi xanh từng ngày
Chào người, những bậc anh tài
Đem nguồn hạnh phúc cho đời bình yên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Quê hương đất nước đang cần
Đem về cuộc sống biển trời bình yên
Đang cần sức mạnh toàn dân
Làm nên lịch sử văn minh đổi đời
Không còn nghèo đói, đói nghèo
Không còn tham nhũng độc tài hại dân
Nhân Quyền, Dân Chủ văn minh
Công Bằng, Bình Đẳng, Tự Do mưu cầu
Non sông đất nước đang cần
Cần người tài đức chung lòng dựng xây
Làm cho nước Việt đổi thay
Dân giàu nước mạnh an vui thái bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
Thế gian cần có mặt trời
Để soi để sáng cho đời tồn vong
Giữ non cần có hiếu trung
Giữ nước cần có chung tay diệt thù
Dựng xây phải có nhân tài
Bình yên cần có Đạo Đời chung lưng
Kế thừa có thủy có chung
Cứu nước phải có đường đi rõ ràng
Nhất là đồng trở về Nguồn
Chung nhau đoàn kết không còn rẽ chia
Tức thời nội lực bừng lên
Dời non lấp bể làm nên nghiệp trời
Khiếp hồn xâm lược quân thù
La bàn đã chỉ con đường thành công
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
---------------------------------------------------
Đấu tranh lạc Cội lạc Nguồn
Tai ương đầy lối rộn đường họa tai
Sụt sùi tăm tối bơ vơ
Hoa trôi bèo dạt ngẩn ngơ mịt mù
Rỉ rên chửi rủa lộn phèo
Ngán ngao tổn sức chẳng thành cái chi
Vợi vời thăm thẳm chiều trôi
Thế thời vẫn thế mãi ôi thế thời
Ngổn ngang trăm ngã đường chiều
Quỷ lôi ma dắt chảo dầu chúng quay
Bùi ngùi cũng lắm đắng cay
Nỉ non tiếng dế thâu canh ngẹn ngào
Bẽ bàng nhìn lại cuộc đời
Xa xăm thành đạt mịt mù tương lai
Đường đời ôi quá chông gai
Đầu trâu mặt ngựa khắp nơi cùng đường
Chán chường ôi thật chán chường
Thôi thời trở lại Cội Nguồn Cha Ông
Kế thừa di chí Hùng Vương
Đấu tranh đúng hướng lên hương lên đời
Công danh thành đạt sáng ngời
Thành Tiên thành Phật, Thánh, Thần lên mây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
--------------------------------------------------
LONG HOA THI TẬP THỜI ĐẠI
ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT