24. CA TRÙ ĐÀN CHIM MÙA XUÂN

Đăng ngày: 22/01/2026 | Lượt xem: 49

Ca Trù Đàn Chim Mùa Xuân là bài 24 trong Long Hoa Thi Tập Hát Xưa gồm 101 bài thuộc thể loại nghệ thuật dân gian Việt Nam như chầu văn, hát xẩm, hát xoan, ca trù và hò chèo.

Ca Trù trong Long Hoa Thi Tập Hát Xưa

24
LONG HOA THI TẬP
HÁT XƯA, CA TRÙ
ĐÀN CHIM MÙA XUÂN

Đàn chim mùa xuân
Đàn chim Rồng Tiên
Bay khắp năm châu
Bay về vũ trụ
Tìm về Tổ Tông
Giọt sương mùa xuân
Giọt sương long lanh
Bình minh thức dậy
Bay về trời xanh
Dân Tộc Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Thiên nhiên đang gọi
Dậy đi dậy đi
Mùa xuân đang tới
Xuân về phơi phới
Dậy đi dậy đi
Em là sắc nước
Em là hương trời
Mắt em long lanh
Mắt em sáng ngời
Em là phụng hoàng
Anh là Rồng vàng
Lời ca mùa xuân
Lời ca đắm say
Nhìn nhau
Trong vòng tay
Ngất ngây mùa xuân
Hứ hự hừ hư
Đàn chim Rồng Tiên
Đàn chim tự do
Bay trong nắng mới
Bay trong ấm no
Bay trong hòa bình
Hứ hự hừ hư
Non sông đất nước
Gọi tên chúng mình
Cùng nhau xây dựng
Cùng lập công trình
Non sông vực dậy
Đất trời nở hoa
Hứ hự hừ hư
Ai ngăn
Ngăn được nước dâng
Ai làm chi được
Gió mưa từ trời
Truyền thống
Nẩy lộc đâm chồi
Nở hoa truyền thống
Rạng ngời quê hương
Hứ hự hừ hư
Mùa xuân mùa xuân
Đắm say đắm say
Nhìn nhau
Trong vòng tay
Ngất ngây ngất ngây
Đàn chim mùa xuân
Gọi nhau gọi nhau
Bay về Nguồn Cội
Quy Tổ nhận Tông
Rồng Tiên Rồng Tiên
Long Hoa hội tụ
Rực rỡ
Khắp tây đông
Mùa xuân mùa xuân
Đàn chim mùa xuân

*     *     *

Đàn chim mùa xuân
Đàn chim Rồng Tiên
Bay khắp năm châu
Bay về vũ trụ
Tìm về Tổ Tông
Giọt sương mùa xuân
Giọt sương long lanh
Bình minh thức dậy
Bay về trời xanh
Dân Tộc Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Thiên nhiên đang gọi
Dậy đi dậy đi
Mùa xuân đang tới
Xuân về phơi phới
Dậy đi dậy đi
Em là sắc nước
Em là hương trời
Mắt em long lanh
Mắt em sáng ngời
Em là phụng hoàng
Anh là Rồng vàng
Lời ca mùa xuân
Lời ca đắm say
Nhìn nhau
Trong vòng tay
Ngất ngây mùa xuân
Hứ hự hừ hư
Đàn chim Rồng Tiên
Đàn chim tự do
Bay trong nắng mới
Bay trong ấm no
Bay trong hòa bình
Hứ hự hừ hư
Non sông đất nước
Gọi tên chúng mình
Cùng nhau xây dựng
Cùng lập công trình
Non sông vực dậy
Đất trời nở hoa
Hứ hự hừ hư
Ai ngăn
Ngăn được nước dâng
Ai làm chi được
Gió mưa từ trời
Truyền thống
Nẩy lộc đâm chồi
Nở hoa truyền thống
Rạng ngời quê hương
Hứ hự hừ hư
Mùa xuân mùa xuân
Đắm say đắm say
Nhìn nhau
Trong vòng tay
Ngất ngây ngất ngây
Đàn chim mùa xuân
Gọi nhau gọi nhau
Bay về Nguồn Cội
Quy Tổ nhận Tông
Rồng Tiên Rồng Tiên
Long Hoa hội tụ
Rực rỡ
Khắp tây đông
Mùa xuân mùa xuân
Đàn chim mùa xuân

*     *     *

Đàn chim mùa xuân
Gọi nhau gọi nhau
Bay về Nguồn Cội
Quy Tổ nhận Tông
Rồng Tiên Rồng Tiên
Long Hoa hội tụ
Rực rỡ
Khắp tây đông
Mùa xuân mùa xuân
Đàn chim mùa xuân

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------