5. HÒ CHÈO ĐẤT MẸ

Đăng ngày: 11/01/2026 | Lượt xem: 52

Hò Chèo Đất Mẹ là bài 5 trong Long Hoa Thi Tập Hát Xưa gồm 101 bài thuộc thể loại nghệ thuật dân gian Việt Nam như chầu văn, hát xẩm, hát xoan, ca trù và hò chèo.

Hò Chèo trong Long Hoa Thi Tập Hát Xưa

5
LONG HOA THI TẬP
HÁT XƯA, HÒ CHÈO
ĐẤT MẸ

Hò hơ
Ngọt ngào
Non nước Việt Nam
Trường Sơn biển cả
Mênh mông đất trời
Ơi Hò
Dừa cau
Bến nước con đò
Sông sâu nước bạc
Lờ đờ chảy tuôn
Ý Y Y Ý Ỳ Y
Nơi đây
Quê mẹ thân thương
Lũy tre đồng ruộng
Cò bay cánh đồng
Hò hơ ta lý tâm tình
Tâm tình ta lý
Ý à hò hơ
Nhớ xưa tuổi trẻ vui đùa
Giờ đây thắm sắc
Rộn ràng thanh xuân
Ý a a ý hò hơ
Tuổi thơ
Nhớ mãi tuổi thơ
Quê hương đất mẹ
Sinh ra bao người
Ơi à cười nói tươi cười
Lớn lên theo tháng
Từng ngày lớn lên
Ý a hạnh phúc biết bao
Đong đầy kỷ niệm
Biết bao vui vầy
Hò hơ đất mẹ bao đời
Ơi hời đất mẹ
Tuyệt vời quê hương
Đi xa
Thời nhớ thời vương
Đong đầy thương nhớ
Quê hương của mình
Hò khoan ta hố tâm tình
Ta hò ta nhớ
Quê mình xa xăm
Ý a đẹp lắm quê ta
Trên đà phát triển
Thăng hoa đẹp giàu
Việt Nam
Truyền thống lâu đời
Vẻ vang anh dũng
Sáng ngời vẻ vang
Hò hơ a ý hò khoan
Ta hò ta lý
Tình tang tính tình
Đời đời
Gắn bó không rời
Thủy chung, chung thủy
Vạn đời keo sơn
Ý a a ý ỳ a
Ơi à nhớ mãi
Người con anh hùng
Tháng năm
Vì Cội vì Nguồn
Hiến dâng tất cả
Cho đời vì dân
Việt Nam
Chữ S địa linh
Đất trời linh địa
Sản sinh kỳ tài
Trai tài
Gái sắc trai tài
Ghi dấu muôn đời
Nức tiếng lừng danh
Hò hơ a ý tình tang
Tang tình tang tính
Hố khoan ý à
Quê hương
Tổ Quốc sơn hà
Đồng Bào một Cội
Một nhà Rồng Tiên
Tự hào
Luôn mãi đứng lên
Ơi hò ta hố
Làm nên sử vàng
Lòng dân
Gắn với sức bền
Chúng ta đoàn kết
Vượt lên chính mình
Ý a ta hố tâm tình
Ta hò ta hố
Quê mình quê hương
Sử vàng
Con cháu Rồng Tiên
Việt Nam Quốc Đạo
Thiêng liêng đất trời
Ơi à ta lý ta hò
Sắc son chung thủy
Theo đường Cha Ông
Kế thừa
Di chí Hùng Vương
Vẹn tình trọn nghĩa
Không quên ơn người
Thật tự hào
Hai tiếng Tiên Rồng
Mãi vang tiếng sấm
Lạc Hồng vinh hoa
Tuy ở xa
Còn nhớ mãi tuổi thơ
Khát khao mong chờ
Ngày trở lại quê hương
Ý a nhớ thương
Nơi được sinh ra
Muôn đời ghi nhớ
Điệu ví câu chèo
Tiếng hò quê mẹ
Ngọt ngào tình thâm
Ý a a ý tình tang
Ta hò ta hố
Hố khoan ý a tang tình
Người con xa xứ
Hồi tưởng nhớ về quê hương

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------