29. CA TRÙ NHỚ VỀ QUÁ KHỨ

Đăng ngày: 22/01/2026 | Lượt xem: 20

Ca Trù Nhớ Về Quá Khứ là bài 29 trong Long Hoa Thi Tập Hát Xưa gồm 101 bài thuộc thể loại nghệ thuật dân gian Việt Nam như chầu văn, hát xẩm, hát xoan, ca trù và hò chèo.

Ca Trù trong Long Hoa Thi Tập Hát Xưa

29
LONG HOA THI TẬP
HÁT XƯA, CA TRÙ
NHỚ VỀ QUÁ KHỨ

Nghe tiếng trống đồng
Nhớ về quá khứ
Hứ hự hừ hư
Ngày xưa
Các Vua Hùng
Nối nhau trị quốc
Giàu sang hạnh phúc
Áo ấm cơm no
Hứ hự hừ hư
Mấy nghìn năm
Bình yên
Trai tài gái sắc
Trung hậu đảm đang
Thương lắm là thương
Yêu lắm là yêu
Hứ hự hừ hư
Biết nói sao cho vừa
Biết nói sao cho hết
Mùa xuân đến
Bao lễ hội đông vui
Hứ hự hừ hư
Trúc mai sánh bạn
Yến oanh hội đàn
Hứ hự hừ hư
Đêm buông xuống
Trăng treo gác núi
Tiếng ca trù
Vang vọng quê hương
Gió về non
Rì rào cành lá
Hứ hự hừ hư
Sương xuống rơi
Nhớ về quê xóm
Lệ trải đầy
Những hạt sương đêm
Đêm tĩnh lặng
Tiếng ca trù sâu lắng
Ca đất trời
Ca sông núi đẹp xinh
Hứ hự hừ hư
Nước Văn Lang
Ôi vô cùng rộng lớn
Trải ba miền
Trăm dân tộc anh em
Hứ hự hừ hư
Khi đông về
Áo tuyết đầy phủ trắng
Khi xuân về
Hoa rực thắm đầy hoa
Thu đã đến
Cây ửng vàng thay lá
Hạ bước sang
Đẹp lắm những cánh sen
Hứ hự hừ hư
Thuở Cha Ông
Thuở Văn Lang trù phú
Vang vọng câu ca trù
Nghe tiếng hát mà mê
Ngân nga
Khi xuân về mở hội
Đàn sáo hòa âm
Theo khúc hát dịu êm
Một thời xa vắng
Nhớ lại thời
Niên đại Hùng Vương
Niên đại
Có một không hai thế gian

*     *     *

Mùa xuân đến
Bao lễ hội đông vui
Hứ hự hừ hư
Trúc mai sánh bạn
Yến oanh hội đàn
Hứ hự hừ hư
Đêm buông xuống
Trăng treo gác núi
Tiếng ca trù
Vang vọng quê hương
Gió về non
Rì rào cành lá
Hứ hự hừ hư
Sương xuống rơi
Nhớ về quê xóm
Lệ trải đầy
Những hạt sương đêm
Đêm tĩnh lặng
Tiếng ca trù sâu lắng
Ca đất trời
Ca sông núi đẹp xinh
Hứ hự hừ hư
Nước Văn Lang
Ôi vô cùng rộng lớn
Trải ba miền
Trăm dân tộc anh em
Hứ hự hừ hư
Khi đông về
Áo tuyết đầy phủ trắng
Khi xuân về
Hoa rực thắm đầy hoa
Thu đã đến
Cây ửng vàng thay lá
Hạ bước sang
Đẹp lắm những cánh sen
Hứ hự hừ hư
Thuở Cha Ông
Thuở Văn Lang trù phú
Vang vọng câu ca trù
Nghe tiếng hát mà mê
Ngân nga
Khi xuân về mở hội
Đàn sáo hòa âm
Theo khúc hát dịu êm
Một thời xa vắng
Nhớ lại thời
Niên đại Hùng Vương
Niên đại
Có một không hai thế gian

*     *     *

Thuở Cha Ông
Thuở Văn Lang trù phú
Vang vọng câu ca trù
Nghe tiếng hát mà mê
Ngân nga
Khi xuân về mở hội
Đàn sáo hòa âm
Theo khúc hát dịu êm
Một thời xa vắng
Nhớ lại thời
Niên đại Hùng Vương
Niên đại
Có một không hai thế gian

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------