43. CƠ TRỜI VẬN HÓA

Đăng ngày: 26/01/2026 | Lượt xem: 30

Cơ Trời Vận Hóa là bài 43 trong Long Hoa Thi Tập Sấm Kinh gồm 62 bài sấm Thiên Ý lời Trời giải rõ huyền cơ cho người hiểu rõ mà đi đúng đường.

Long Hoa Thi Tập Sấm Kinh 43 - Cơ Trời Vận Hóa

LONG HOA THI TẬP
SẤM KINH
43
CƠ TRỜI VẬN HÓA

1

Cơ trời mọi chuyện đổi thay
Long, Lân, Quy, Phụng đắp xây Việt Nhà
Vừa năm Quý Mẹo ra đời
Thời liền xuất hiện Mặt Trời Tâm Linh
Huệ quang tỏa sáng khắp nơi
Đi vào phổ độ lập đời thượng ngươn

2

Rồng về phun ngọc nhả châu
Long Hoa hội tụ Rồng Tiên, Tiên Rồng
Làm cho cuộc thế chuyển dời
Đông tàn xuân đến mọi bề đổi thay

3

Rắn về bề bộn Đông, Tây
Tan đàn xẻ nghé tiêu bay độc tài
Mới hay cơ sự do trời
Nào ai tính được vận thời do Cơ

4

Rắn nghe tiếng ngựa dừng chân
Phóng mình lẩn trốn vào hang im lìm
Không còn dám ngó dám nhìn
Dương quang tỏa sáng khắp cùng khắp nơi

5

Âm diệt thời Ác theo Âm
Ấy là theo lẽ tự nhiên cơ trời
Thế thời vật đổi sao dời
Sang trang sử mới đi vào mùa xuân

6

Kể từ Ngọc Thụ bừng lên
Dương quang tỏa sáng bóng đêm tan dần
Mùa xuân trỗi dậy lan tràn
Đa Nguyên trỗi dậy đi vào mùa xuân

7

Thế thời, thời thế đổi thay
Mạt kiếp kết thúc thế rày thượng ngươn
Cáo, chồn, rắn, sói, hùm, beo
Lùi sâu vào chốn âm u ẩn mình

8

Thế thay con vật hiền lành
Bò, dê, trâu, ngựa, gà, mèo, chó, heo
Cái thời cáo, sói, chồn, cheo
Âm u bao phủ, đói nghèo xác xơ

9

Bây giờ thời thế khác xưa
Yến, Oanh vầy hội, bò, dê no đầy
Chừng đó thiên hạ mới hay
Trần gian mọi chuyện đều do cơ trời

10

Diệt sanh, sanh diệt đổi dời
Cái sanh cái diệt vận thời đổi thay
Thuận Thiên thời được bình yên
Nghịch thiên đi đến dã vong không còn

11

Mẹo kêu, thìn đến, rắn chuồn
Ngọ dừng, khỉ dậy, rõ thời Cha Ông
Kẻ thời phơi phới giàu sang
Người thời khốn khổ lang thang dọc đường

12

Kẻ thời thiên hạ tôn thờ
Người thời khốn khổ bị người rẻ khinh

13

Phần nhiều tìm đến Trường Sơn
Khai cơ lập nghiệp kiếm ăn sinh tồn
Phần thì cuộc sống tràn đầy
Như diều gặp gió đổi đời thăng hoa

14

Trước đây nghèo xác nghèo xơ
Nay thành ông chủ, phú gia sang giàu
Mới hay trong cõi trần đời
Hoa nào mùa nấy sang giàu có căn

15

Mùa đông hoa cải hướng dương
Lên ngôi tỏa sáng mùa đông khi về
Mùa xuân lan, cúc, mai, đào,
Tầm xuân rực rỡ đi vào mùa xuân

16

Thế thời, thời thế khác chi
Đông về bao kẻ theo đông khoe màu
Đông tàn thời cũng héo tàn
Ấy là quy luật xưa thời như nay

17

Những gì hợp cảnh theo xuân
Xuân về rực rỡ tỏa hương khoe màu
Vậy nên thời thế chuyển dời
Đông tàn xuân đến mọi điều đổi thay

18

Kẻ từ giàu có, trắng tay
Người thời nghèo khổ bỗng dưng thành giàu
Tất cả đều do cơ trời
Mưu sự tại người thành sự tại Thiên
Trời chuyển đông
Những gì theo đông hưởng phước
Đông kết thúc
Những gì theo đông cũng chấm hết không còn

19

Tất cả đều do cơ trời
Mưu sự do người thành sự do Thiên
Trời chuyển xuân
Thời sống theo xuân
Không nên mưu sự cảnh đông làm gì
Càng mưu sự
Càng hại chính mình
Nghịch Thiên phải chịu đi vào diệt vong

20

Trời kêu nhân loại anh em
Mau về Nguồn Cội siêu sanh thiên đàng
Ngựa dừng, Thiện Ác rõ ràng
Thiện phước ác họa hai đàng khác nhau
Kẻ siêu người đọa, khổ vui
Thiên Đàng Địa Phủ hai nơi hai đường

21

Gà kêu nầy hỡi nhân loài
Quy Tiên nhận Tổ phúc lành âu ca
Thượng ngươn Thánh Đức mở ra
Thế kỷ hai mốt
Đầu kỷ nguyên ba nghìn năm
Mở màn thời đại hoàng kim thịnh hành

22

Đồng tiền có mặt trống đồng
Có hình chim lạc rực hồng trời Nam
Địa Long tỏa sáng năm châu
Đa Nguyên chủng Tộc một bầu anh em

23

Trường Sơn, mở rộng ra thêm
Biết bao làng xã mọc lên hình thành
Biển hồ đắp đập mà thành
Thành nguồn thủy điện gieo trồng chăn nuôi

24

Mở ra du lịch khắp nơi
Con đường phục vụ lên đời Việt Nam
Nói ra thời tưởng nói chơi
Nào hay mọi sự ở nơi cơ trời

25

Việt Nam cảnh giới thiên đàng
Tâm linh phục vụ bạt ngàn phồn vinh
Việt Nam cuộc sống Thần Tiên
Thể thao ca nhạc uống ăn đủ đầy

26

Món chi cũng có trên đời
Cao lương mỹ vị sơn hào thế gian
Giao thương khắp cả năm châu
Nước non kinh tế đổi trao hai chiều
Thiên thời địa lợi nhân hòa
Việt Nam có đủ là nhờ Trời Ban

27

Việt Nam con cháu Rồng Tiên
Được Trời lựa chọn truyền kinh cho Trời

28

Những người bỏ Cội bỏ Nguồn
Bỏ non bỏ nước lầm đường sai cơ
Cửa Trời mở tại Việt Nam
Địa Long vũ trụ trung ương địa cầu
Địa Long, Long Địa đứng đầu
Năm châu bốn bể hướng về Việt Nam

29

Việt Nam Thánh Đức thượng ngươn
Ba trăm năm tới an vui an lành
Là thời trần thế thiên đàng
Văn minh tột đỉnh đi vào hoàng kim
Ba trăm năm nữa tiếp theo
Là thời Nhơn Đức an vui phúc lành
Ba trăm năm nữa là thời
Hạ ngươn mạt pháp đi vào cực Âm
Nhưng nhờ Thiên Ý sáng soi
Giảm đi chết chóc chiến tranh lan tràn

30

Nghìn năm kết thúc kim hoàng
Ba nghìn năm Độc Lập đất trời Việt Nam
Bốn phương tám hướng đồng ca
Năm châu bốn biển kéo nhau về chầu
Ngũ hành năm sắc một bầu
Chung nhau một bọc Đồng Bào anh em

31

Bây giờ non nước Việt Nam
Đi vào huyền thoại biết bao đẹp lành
Việt Nam Quốc Đạo lẫy lừng
Việt Nam Văn Hóa Cội Nguồn Việt Nam

32

Sáng ngời Nước Việt Nam Bang
Giàu sang tột bực vinh quang tột cùng

33

Lời kinh Thiên Ý Cha Trời
Lời kinh cứu khổ chuyển dời họa tai
Kinh nầy vốn thật sâu xa
Chỉ cần hiểu được một câu cũng lành
Huống chi đọc tụng thuộc lòng
Kết thành trí huệ mọi điều rõ thông
Lên ngôi phúc báo Chân Ông
Vạn đời muôn kiếp giàu sang tột cùng
Sống đời danh tiếng lẫy lừng
Thân tướng xinh đẹp ai nhìn cũng ưa
Gia đình dòng họ an vui
Cháu con hòa thuận công danh rỡ ràng
Cầu tài cầu lộc đều thành
Trăm may nghìn mắn cầu gì cũng linh
Huống chi in ấn chép biên
Cúng dường bố thí phổ truyền rộng ra
Ông Bà Cha Mẹ siêu thăng
Về trời hưởng phước an vui vĩnh hằng
Bản thân thành Thánh, thành Thần
Thành Tiên, thành Phật về trời an vui
Kinh nầy đọc tụng thường đêm
Quỷ Thần phù hộ Thánh Tiên phù trì
Quyền năng Thiên Ý lời Trời
Đi vào tận độ Linh Hồn, Hồn Linh
Chỉ cần nghe được một câu
Hồn Linh siêu thoát siêu thăng Linh Hồn
Trở về thiên giới an lành
An vui hạnh phúc vĩnh hằng an vui
Sấm Kinh lời dạy Trời Cha
Một lời nghe đặng thăng hoa cuộc đời

*     *     *

Kệ Rằng

Đất nước xuân về, nở ngàn hoa
Rồng Tiên bừng dậy khắp hà sa
Vui cười hạnh phúc tình đồng loại
Thái bình an lạc rạng âu ca
Suối reo, nắng gió trời mây nước
Tài lộc đong đầy, phúc bay qua
Việt Nam đất mẹ, giờ sung sướng
Lạc Hồng vinh hiển chốn quê Ta

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------