12. THIÊN Ý SẤM KINH

Đăng ngày: 25/01/2026 | Lượt xem: 40

Thiên Ý Sấm Kinh là bài 12 trong Long Hoa Thi Tập Sấm Kinh gồm 62 bài sấm Thiên Ý lời Trời giải rõ huyền cơ cho người hiểu rõ mà đi đúng đường.

1/1 Danh sách

LONG HOA THI TẬP
SẤM KINH
12
THIÊN Ý SẤM KINH

1

Thiên Ý Trời, dạy rồi nhân thế
Xem Sấm Kinh, thời thấy rõ ràng
Huyền cơ định luật khắp cùng
Rõ thông hành sự mới thành đường tu

2

Dân mất Gốc lấy chi đoàn kết
Gốc mất rồi tan nát điêu linh
Đi vào nô lệ chí nguy
Làm thân trâu ngựa mấy khi an nhàn

3

Dân mất Gốc, thế tình khô héo
Dân mất Nguồn, lạc lối bơ vơ
Nước đâu còn nữa cạn khô
Phải đành mất nước khốn nguy nước nhà

4

Đời không Đạo, đời vào loạn ly
Đạo không Đời, Đạo cạn quả nhân
Không đường thời lấy gì đi
Góc mất thời lấy cái chi sống còn

5

Dân mất Gốc đi vào khốn khổ
Nạn binh đao, chia bảy xẻ năm
Tương tàn cấu xé lẫn nhau
Còn chi đất nước xé xâu tương tàn

6

Dân mất Gốc, đi vào lạc lối
Lạc đường đi khốn đốn khó khăn
Họa tai bám lấy triền miên
Khổ chồng lên khổ họa tai ngập tràn

7

Dân mất Cội, lấy chi xanh tốt
Đành héo khô, xơ xác tiêu điều
Đi sai định luật viên thành
Đi vào thất bại phải đành khốn nguy

8

Non mất Gốc, non đau non đớn
Nước mất Nguồn, nước chết vì khô
Giang san điêu đứng điêu linh
Sanh ra thảm họa chiến tranh điêu tàn

9

Lắm tai ương, vì không còn Gốc
Lắm họa tai, Cội mất không còn
Phải đành khốn khổ dập vùi
Mất Nguồn mất Cội mọi đàng nguy cơ

10

Gốc đã bỏ còn chi lẽ sống
Gốc không còn lạc lối bơ vơ
Lang bang xin xỏ khắp nơi
Thân tàn ma dại còn chi dân tình

11

Luật Ý Trời rành rành chỉ rõ
Nạn Quốc Dân, vì bỏ Ông Cha
Nước non binh lửa can qua
Tiêu điều xơ xác lại thêm đói nghèo

12

Dân khốn khổ, vì lìa Nguồn Cội
Góc mất rồi, lệ thuộc ngoại bang
Trăm năm lệ thuộc giặc Tây
Nghìn năm nô lệ xâm lăng giặc Tàu

13

Gốc mất rồi, tan đàn xẻ nghé
Gió đạn bom, cày xới nước non
Nồi da nấu thịt thảm thương
Còn chi con cháu Rồng Tiên, Tiên Rồng

14

Đường nguy khốn, chính là mất Gốc
Gốc mất rồi, trổi khúc thê lương
Lạc Nguồn lạc Cội thảm thương
Tự do không có vấn vương ngục tù

15

Ôi chân lý, đâu là xa lắm
Trước mắt Ta cùng khắp mọi nơi
Gốc còn cành lá sanh sôi
Gốc mất cành lá héo queo lá cành

16

Ấy là định luật Ý Trời
Phải thông phải hiểu mới thời bình yên

17

Dân Việt Nam, bỏ rơi Quốc Tổ
Thời đi vào đổ vỡ nát tan
Đó là quy luật tự nhiên
Không còn Cội Gốc đi tiêu nước nhà

18

Dân mất Gốc lấy gì đoàn kết
Lực không còn Nội chết vì đau
Cháu con lê lết ăn xin
Thảm thương Dân Tộc điêu linh sơn hà

19

Dân mất Gốc, đâu là tồn tại
Bị ngoại bang đầu độc còn chi
Rơi vào thảm cảnh chí nguy
Binh đao máu lửa cuồng quay nước nhà
Bao thảm cảnh, cũng vì mất Gốc
Bao tai ương thảm thiết lạc Nguồn
Chơi vơi thời thế giữa đường
Sống đời chùm gửi vô thường chuyển xoay

20

Dân lạc Cội, tai vây họa gửi
Dân lạc Nguồn trôi nổi điêu linh
Bởi vì chẳng rõ Ý Thiên
Mới nên cơ sự mới nên trò hề

21

Tuồng mất Gốc vỡ tuồng mây khói
Có gì hay, học hỏi làm gì
Phù du cát bụi cuộc đời
Thấy đó mất đó khác nào giọt sương

22

Đường mưu sự, phải thông chân lý
Đường thành công, nắm lấy Ý Thiên
Thuận Thiên thời được bình yên
Nghịch Thiên thời phải tiêu tan cơ đồ

23

Dân Việt Nam, con đường hướng nội
Mới đi vào, đắc địa thăng hoa
Tôn thờ Nguồn Cội Ông Cha
Không mong cũng đến nở hoa phúc lành

24

Dân Việt Nam, con đường hướng ngoại
Gốc mất rồi, tồn tại được sao
Dù cho cố gắng bao nhiêu
Lời đâu không thấy hàm răng chẳng còn

25

Đời mưu sanh, đi vào sai luật
Nên phải đành, khổ cực nạn tai
Hành sai định luật hành sai
Coi như chấm hết khói mây tan tành

26

Dân mất Gốc, khó thành việc lớn
Nên phải đành u tối nước non
Rơi vào đại nạn chí nguy
Xưa nay là thế sai đâu Luật Trời

27

Trời chuyển nắng, phải thời theo nắng
Trời chuyển mưa thời sống theo mưa
Ấy là lối sống thuận thiên
Làm một mà hưởng cả trăm phần lời

28

Trí phải tri, vận thời nắm rõ
Đời phải thông cả võ lẫn văn
Ấy là đi đúng đường tu
Giúp dân giúp nước công danh rỡ ràng

29

Truyền Ý Trời gieo trồng công đức
Cứu thế nhân, truyền bá kinh thơ
Làm cho thế giới bình yên
Xóa đi nguyên tử hạt nhân hại người

30

Thuyền còn bến, mới là thượng sách
Dân vững Nguồn, thời hết tai ương
Đó là quy luật tự nhiên
Không cầu cũng đến không mong cũng thành

31

Dân vững Cội, hết rồi gian khổ
Dân vững Nguồn, thời trổ giàu sang
Âu ca lạc nghiệp bình an
Phúc Trời hưởng mãi, thênh thang phúc lành

32

Lời Trời dạy, phải nào ghi nhớ
Sống có binh có pháp mới an
Đi theo định luật tồn vong
Dân giàu nước mạnh âu ca thanh bình

33

Sấm Kinh lời dạy Ý Trời
Thậm thâm vi diệu vô cùng ứng linh
Muốn cho hiểu rõ kinh luân
Phải cầu phải nguyện phải tu phải hành
Cha Trời khai trí lần lần
Mới thông mới hiểu đi vào mật kinh
Cúng dường, in ấn, chép biên
Hay là diễn giải sấm kinh Ý Trời
Một câu hay chỉ một lời
Siêu sanh thiên giới về trời an vui
Huống chi đọc tụng ngợi ca
Triệu muôn ức kiếp giàu sang tột cùng
Phước đức không thể nghĩ bàn
Triệu muôn ức kiếp đứng đầu chúng dân
Người nào truyền một lời kinh
Coi như ra khỏi tần âm về trời
An vui hạnh phúc tột cùng
Phước trời hưởng mãi là nhờ truyền kinh

*     *     *

Kệ Rằng

Uống nước nhớ Nguồn
Ăn quả nhớ người trồng cây
Thờ Ông Quốc Tổ đắp xây son vàng
Hiển vinh con cháu Tiên Rồng
An vui hạnh phúc lẫy lừng Việt Nam
Sấm truyền chỉ rõ đường đi
Việt Nam theo đó vươn lên đổi đời

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------