17. NỞ HOA TIÊN RỒNG

Đăng ngày: 25/01/2026 | Lượt xem: 34

Nở Hoa Tiên Rồng là bài 17 trong Long Hoa Thi Tập Sấm Kinh gồm 62 bài sấm Thiên Ý lời Trời giải rõ huyền cơ cho người hiểu rõ mà đi đúng đường.

1/1 Danh sách

LONG HOA THI TẬP
SẤM KINH
17
NỞ HOA TIÊN RỒNG

1

Rồng Tiên trỗi dậy Nam Bang
Năm châu bốn biển danh vang Tiên Rồng
Xem trong lịch sử loài người
Không ai hơn được giống nòi Rồng Tiên
Giống nòi tột thế anh linh
Mỗi khi trỗi dậy rung rinh đất trời
Làm cho cuộc thế đổi đời
Sang trang sử mới vãn hồi mùa xuân

2

Thiên cơ vận hóa chuyển xoay
Đông đi xuân đến, thế thay đông tàn
Khiến cho nhân thế ngỡ ngàng
Bao nhiêu điều lạ bất ngờ hiện ra
Thế kỷ hai mươi đã qua
Hạ ngươn mạt pháp ra đi không còn

3

Mỏ ác cũng khép lại dần
Lương Tâm sống dậy đi vào thượng ngươn

4

Những gì sanh ở mùa đông
Sang xuân tan biến, biến tan không còn
Ấy là định luật Ý Trời
Cái sanh cái diệt thường hằng xưa nay

5

Mười phần hết bảy còn ba
Hết hai còn một mới ra thái bình
Lời kinh không chỉ nhân loài
Mà chỉ cái ác không còn đi tiêu

6

Những ai tâm ý đổi thay
Đi vào hướng thiện bình an sống còn
Thượng ngươn xuất hiện ra đời
Cái ác tự diệt thiện thời thịnh hưng
Cơ trời đã chuyển sang xuân
Thời đông phải biến tan đi không còn

7

Cái ác cũng vậy khác gì
Còn lại một phần tồn tại trong dương

8

Thế kỷ hai mốt khác xa
Đổi đời đổi cả thế nhân sự tình
Âm suy dương thịnh từng ngày
Lương Tâm khai mở thế rày ác Tâm
Mỏ ác khép lại theo đông
Lương Tâm khai mở theo xuân hiển bày
Xuân Về Thánh Đức chu kỳ
Sang trang sử mới đi vào thượng ngươn

9

Mở ra thời đại hoàng kim
Thiên đàng tại thế âu ca đẹp lành
Mèo kêu chuyển thế đổi đời
Việt Nam xuất hiện mặt trời thái dương
Rộn ràng Ma, Quỷ kiếm ăn
Cạnh tranh giành giật lăng xăng thế thời
Sống trong thời buổi giao thời
Tranh sáng tranh tối cảnh đời khốn nguy
Mèo nằm mèo đứng mèo đi
Rủi ro khắp lối, khó khăn mọi bề
Mèo đi tìm kiếm nụ hề
Khói mây rồi cũng trở về khói mây

10

Rồng về Rồng dậy Rồng bay
Rồng ca Rồng hát Đông, Tây rộn ràng
Quỷ kia hết số tan đàn
Ma Vương thắng thế ngập tràn bình minh
Rắn kia hết số theo đông
Việt Nam non nước Tiên Rồng tung bay

11

Thế thời, thời thế chia ba
Nhưng cùng chung hiệp một nhà Rồng Tiên
Nước non, non nước bình yên
Đạo Đời là một ấm no thanh bình
Ngựa về đứng bóng Mặt Trời
Trăng sao lặn hết chỉ còn Thái Dương

12

Khỉ về khỉ đợi hồi hương
Tiên Rồng nòi giống Việt Thường vinh hoa

13

Gà kêu kỷ dậu thăng hoa
Nhà Nam rực rỡ Rồng bay Tiên Rồng

14

Chó mừng tân chủ rỡ ràng
Hợi nằm chờ đợi mâm bàn để ăn

15

Tý ca tý hát tý khen
Rồng Tiên vận hội ấm no thanh bình

16

Địa Long chúa tể Rồng vàng
Chuyển mình sấm sét kinh hoàng quỷ yêu
Gió xuân trỗi dậy khắp nơi
Mùa xuân Đời Đạo biết bao đẹp lành

17

Vinh quang Quốc Đạo lẫy lừng
Đẹp thay Quốc Giáo sáng bừng trời mây
Việt Nam vinh hiển vinh quang
Dân giàu nước mạnh thênh thang cơ đồ

18

Việt Nam Trời đã định rồi
Khắp cùng trái đất hướng về Việt Nam
Thượng Ngươn Thánh Đức an bang
Khắp cùng các nước tôn vinh Việt nhà

19

Việt Nam Văn Hóa Cội Nguồn
Sáng soi khắp cả địa cầu trần gian
Mặt trời chân lý thái dương
Rực hồng Nam Việt sáng soi đất trời
Việt Nam Văn Hóa Cội Nguồn
Việt Nam chủ nghĩa Đại Đồng Việt Nam
Rồi đây rõ biết hư nên
Văn minh vật chất đi đôi tinh thần
Việt Nam vị thế đứng đầu
Rồng Tiên đại cáo khắp cùng Đông, Tây

20

Long Hoa muôn thuở biên cương
Là con cháu Việt vẫn thường vẻ vang
Hồn Thiêng bừng dậy nước non
Khí thiêng sông núi tràn lan địa cầu
Khiếp kinh xâm lược quân thù
Hùng anh khí phách hực hừng trời mây

21

Giờ đây nước Việt giờ đây
Cây khô trở lại xanh tươi lá cành
Đổi thời đổi vận đổi đời
Long, Lân, Quy, Phụng rợp trời bay lên
Hồn khô trỗi dậy anh linh
Ý Trời chuyển vận mà nên rực hồng
Là do Nam Việt phước phần
Trời ban, Trời đãi. Trời dành, Trời cho

22

Mưu sự tại nhơn
Thành sự tại Thiên
Không ai muốn được đều do Ý Trời
Tuy là nước nhỏ trong đời
Thế mà ai cũng về chầu Việt Nam
Bây giờ các nước lân bang
Tiếp thu Văn Hóa Cha Ông Ý Trời
Đi vào chủ nghĩa Đại Đồng
Thiên Quyền Nhân Chủ, Thánh, Thần, Phật, Tiên

23

Mặt Trời Văn Hóa Ý Thiên
Sáng soi trái đất thiêng liêng nhiệm mầu
Bây giờ khắp cả địa cầu
Văn minh vật chất tinh thần song đôi
Đạo Đời chung hiệp sanh sôi
Thiên đàng trần thế biết bao đẹp lành

24

Đến rồi nào phải xa gì
Mèo kêu, ngựa chạy, đến gà tới nơi
Chó mừng tân chủ lên ngôi
Tý ca tý hát sáng ngời thượng ngươn
Bây giờ thập bát mười phương
Khai màn chủ nghĩa nhiễu dương Đại Đồng
Nhiệm mầu vận hóa nhiệm mầu
Việt Nam tỏ rạng một bầu càn khôn
Long Hoa vận hội Rồng Tiên
Con đường đẹp nhất vô biên phúc lành
Con đường trở lại về trời
Con đường siêu thoát sáng ngời hồn linh

25

Địa linh Thánh Địa Việt Nam
Phật, Tiên, Thần, Thánh, lâm phàm hà sa
Làm nên tên tuổi Việt Nam
Vang danh bốn bể vinh quang Tiên Rồng
Vần xoay thế giới địa cầu
Gần xa nức tiếng Lạc Hồng vinh hoa
Thiên đàng giờ phải đâu xa
Ở ngay tại thế mở ra thiên đàng
Đồng Bào nhân loại về Nguồn
Tôn vinh Tạo Hóa Cha Trời Tổ Tiên

26

Thế gian hưng thịnh bình yên
Cơ Trời vận hóa đều do Ý Trời
Trời xoay Trời chuyển Trời dời
Mưu sự do người
Thành sự do Thiên

27

Kinh nầy linh ứng vô biên
Chỉ cần đọc tụng cũng lên thiên đàng
Lời kinh Thiên Ý Cha Trời
Linh thiêng bậc nhất trong đời linh thiêng
Kinh nầy thường tụng hàng đêm
Làm cho tội ác tiêu tan chẳng còn
An vui hạnh phúc yên bình
Làm ăn phát đạt gặp nhiều mắn may
Nhờ Trời che chở chở che
Bao nhiêu tai họa biến tan chẳng còn
Kinh nầy linh ứng vô cùng
Giải trừ bệnh tật ngãi bùa tiêu tan
Bình yên qua biển qua sông
Trăm may nghìn mắn làm ăn phát tài
Huống chi truyền dạy cho người
Gia đình hạnh phúc sang giàu ấm no
Cúng dường in ấn đem cho
Mãn trần hồn được siêu thăng về trời
An vui tự tại vĩnh hằng
Nhờ truyền Thiên Ý phổ truyền lập công
Sấm Kinh tiếng sấm trời Nam
Lời Trời truyền dạy phá tan mây mù
Cho đời thấy rõ con đường
An vui hạnh phúc thanh bình âu ca

*     *     *

Kệ Rằng

Thánh Chúa hạ thế lâm phàm
Chính là Quốc Bảo Đạo Tràng Chân Kinh
Hiến Pháp. Luật Pháp, Đạo Pháp Văn Minh
Chính là Thiên Tử, kỳ ba lập đời
Anh Linh Huệ Mạng Quốc Tổ Vua Hùng
Sáng soi, soi sáng, khắp cùng thế gian
Mặt Trời chân lý Tâm Linh
Không sanh không diệt muôn thu thường hằng
Thánh Chúa không phải con người
Mà là Quốc Bảo, Đạo Tràng Chân Kinh
Mặt Trời chân lý Ý Thiên
Sáng soi mãi mãi ức năm đất trời
Khắp trong thiên hạ tôn thờ
Đi vào ổn định thanh bình âu ca

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------